PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xuyên việt bằng xe đạp (từ Cực Nam đến Cực Bắc hoặc ngược lại)



Vinh Pham
19-06-2011, 00:19
Xuyên việt là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ (trong đó có mình :D).Ban đầu mình chỉ định xuyên viêt bằng xe máy thôi, nhưng sau khi đọc một số bài xuyên việt bằng xe đạp thấy mê quá lên quyết định dùng xe đạp đi xuyên việt luôn.
Hiên tại mình mới chỉ lên kế hoạch sơ cho chuyến hành trình thôi nên cần mọi người giúp đỡ cũng như góp ý.Tiện đây nếu có bạn nào thích muốn tham gia cùng mình thì lên tiếng nhé, đi xuyên việt mà độc hành thì hơi buồn nếu có bạn đi chung thì sẽ vui hơn và sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong suốt hành trình.
-Thời gian thực hiện chuyến đi : trong năm 2012,mất khoảng 1~2 tháng cho chuyến đi này (chưa xác định thời gian chính xác, có thể vào cuối năm)
-Phương tiện : xe đạp (định dùng xe touring nhưng hiện tại cũng chưa có, ai biết ở SG chỗ nào bán hoặc ráp chỉ mình với, mấy ngày hôm nay đang nghiên cứu vụ này)
-Mục đích chuyến đi : đi và trải nghiệm, đi đến nhưng nơi muốn đến và trải nghiệm mọi thứ ở những nơi đó.Đi thì chắc không vấn đề,còn phần trải nghiệm chắc phải nhờ đến các thổ địa của địa phương giúp đỡ mình vấn đề này nhé.
-Lịch trình cụ thể : sẽ cập nhật sau (đi như vậy đi luôn 4 cực được không nhỉ các bác, tại ham hố cái vụ 1 đỉnh và 4 cực cho nó bằng anh bằng em :))
-Kế hoạch trước mắt :
+Tìm kiếm thêm bạn đồng hành.
+Mua một em chiến mã ưng ý.
+Lên kế hoạch tập luyện và các chuyến đi thử nghiệm (vụ thử nghiệm này cũng thú vị lắm đây)
+Nghĩ cách để bấm báo vấn đề này với 2 sếp ở nhà, không dám nghĩ tới luôn, may mà 2 đại ca ở nhà không có tiền sử bệnh tim chứ không nghe vụ này chắc ...!
+Chuẩn bị vấn đề tài chính, nghỉ phép, công việc....
Mong nhận được sự góp ý của mọi người,cũng còn cả năm để chuẩn bị, hy vọng mọi chuyện cũng tốt đẹp như kế hoạch trong năm nay.
Cảm ơn cả nhà trước nhé.

Vinh Pham
19-06-2011, 00:41
Có ai trả lời dùm một vài câu hỏi được không?
1.Thời gian để thực hiện một hành trình xuyên việt bằng xe đạp mất khoảng bao lâu?(VD cho đoạn đường ngắn nhất từ bắc vào nam, không chơi bời chỉ cắm đầu đi và nghỉ lấy sức)
2.Thời điểm nào thích hợp trong năm để đi xuyên việt?
3.Chi phí dự trù cho một chuyến đi như vậy khoảng bao nhiêu?
4.Nên đi theo kiểu có kế hoạch chi tiết rồi cứ thế đi hay đi theo dạng ngẫu hứng thích ghé đâu thì ghé?
Có bạn nào có kinh nghiêm trong việc đi xuyên việt bằng xe đạp chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm với (vd nên chuẩn bị những gì cho chuyến đi, ăn uống ngủ nghỉ thế nào,cách tập luyện để có sức khỏe tốt trong suốt hành trình...)
Nhận tiện nếu bạn nào máu mê thì quăng gạch luôn nhé!
Có gì sai sót cà nhà chém nhẹ tay dùm.

Vinh Pham
20-06-2011, 18:37
Buồn quá không bác nào cho em tí lời khuyên nào ah!

nguyenhoangha
20-06-2011, 19:39
Chào bạn, mình thì chưa xuyên Việt khi nào cả nhưng thỉnh thoảng có đạp xe đôi lần nên có đôi lời như sau:

1- Bạn có thời gian từ 1- 2 tháng cho chuyến đi thì về thời gian khỏi bận tâm nhé.Cũng chẳng phải cắm đầu đi cho mệt, đi bộ có khi cũng còn kịp.
2- Thời điểm để xuyên Việt nếu từ Nam ra thì nên đi vào mùa hè để tránh gió mùa Đông Bắc ngược chơi hổng nổi đâu.Và ngược lại từ Bắc vào tránh gió Nam.Mùa hè nắng còn hơn gió đấy.

3- Chi phí nếu đi một mình không cắm trại thì ngủ 200k + ăn , nước 100k. Đồ chơi theo xe và thuốc men không tính.

4- Nên đi theo kế hoạch thật chi tiết chứ xe đạp không ngẫu hứng như xe máy được đâu bạn ạ, xe máy tối có thể gắng 50km tới khách sạn chứ xe đạp là thua, ngủ rừng cũng không dễ đâu.

Sơ bộ là vậy, nếu bạn thực sự quan tâm thì mình chỉ cho bạn một địa chỉ có thể giúp bạn mọi kinh nghiệm từ mua xe, kinh nghiệm tập. Đó là quán cà phê MiMi đối diện Chùa Vĩnh Nghiêm dưới chân Cầu Công Lý ấy. Ở đó cứ 2-4-6 vào buổi sáng hội xe đạp tuaring hay đi bụi kiểu như bạn nói vẫn họp.Bạn cứ trình bày thẳng vấn đề cần giúp đỡ.

Bạn có thể xem thêm một số topic sau:

https://www.phuot.vn/threads/4768-Hành-trình-Xuyên-Việt-1-mình-bằng-xe-đạp-năm-2009

https://www.phuot.vn/threads/5617-Xe-Đạp-một-mình-qua-13-tỉnh-ĐBSCL

https://www.phuot.vn/threads/6819-Xe-Đạp-vòng-quanh-miền-Đông-Nam-Bộ

Topic này mới toanh luôn nè.

http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=11009&p=123567#post123567

Bạn xem xong mấy cung này chắc cũng đã có chút kinh nghiệm rồi đó, chúc bạn mông cứng - yên mềm nhé, thân!!!

Vinh Pham
20-06-2011, 21:36
Cảm ơn bạn nhé mình sẽ tham khảo mấy link trên.

Vinh Pham
24-06-2011, 19:07
Híc đang đau đầu vấn đề xe cộ, đúng là kiếm được một cái xe đúng với người khó thật, đã liên hệ với anh Long ở Hoàng văn thụ, bữa nào ghé qua xem có kiếm được hay rạp một chiếc vừa với khổ người của mình không.
Hiện tại cũng chưa có gì rõ ràng cả và thời gian còn nhiều để chuẩn bị và lên kế hoạch.Khó khăn nhất là sự phản đôi của gia đình (may mà mình còn độc thân), nhà phượt có chiêu nào thuyết phục gia đình không chỉ mình với.
Lên kế hoạch cung đường sơ bộ thế này :
Đợt 1 : sẽ đi từ cực nam ra TP.HCM theo đường sau (http://ridewithgps.com/routes/493638).Chặng này tương đối ngắn (so với toàn lộ trình) nên coi như là khởi động trước cho đột tiếp theo.Sau đó nghỉ ngơi vài ngày ở nhà để lấy lại sức cũng như chuẩn bị cho đợt 2.Đi như thế có nên đi hết bằng xe đạp hay là người và xe đi xe đò ra rồi mới đạp xe về nhỉ mọi người?
Đợt 2 : cũng lại xuất phát từ TP.HCM chạy chủ yếu theo quốc lộ 1A (http://ridewithgps.com/routes/493959) (ham hố muốn ghé lên đà lạt chơi không biết được không nữa) tuyến này mình đi hơi lòng vòng do có nhiều điểm muốn đi qua như mũi kê gà, đèo nước ngot, cực đông....Vẽ vời chàn chê nhìn lại thấy con số hơn 2300 km thấy đau đầu quá.

Vinh Pham
24-06-2011, 19:09
Chào bạn, mình thì chưa xuyên Việt khi nào cả nhưng thỉnh thoảng có đạp xe đôi lần nên có đôi lời như sau:

1- Bạn có thời gian từ 1- 2 tháng cho chuyến đi thì về thời gian khỏi bận tâm nhé.Cũng chẳng phải cắm đầu đi cho mệt, đi bộ có khi cũng còn kịp.
2- Thời điểm để xuyên Việt nếu từ Nam ra thì nên đi vào mùa hè để tránh gió mùa Đông Bắc ngược chơi hổng nổi đâu.Và ngược lại từ Bắc vào tránh gió Nam.Mùa hè nắng còn hơn gió đấy.

3- Chi phí nếu đi một mình không cắm trại thì ngủ 200k + ăn , nước 100k. Đồ chơi theo xe và thuốc men không tính.

4- Nên đi theo kế hoạch thật chi tiết chứ xe đạp không ngẫu hứng như xe máy được đâu bạn ạ, xe máy tối có thể gắng 50km tới khách sạn chứ xe đạp là thua, ngủ rừng cũng không dễ đâu.

Sơ bộ là vậy, nếu bạn thực sự quan tâm thì mình chỉ cho bạn một địa chỉ có thể giúp bạn mọi kinh nghiệm từ mua xe, kinh nghiệm tập. Đó là quán cà phê MiMi đối diện Chùa Vĩnh Nghiêm dưới chân Cầu Công Lý ấy. Ở đó cứ 2-4-6 vào buổi sáng hội xe đạp tuaring hay đi bụi kiểu như bạn nói vẫn họp.Bạn cứ trình bày thẳng vấn đề cần giúp đỡ.

Bạn có thể xem thêm một số topic sau:

https://www.phuot.vn/threads/4768-Hành-trình-Xuyên-Việt-1-mình-bằng-xe-đạp-năm-2009

https://www.phuot.vn/threads/5617-Xe-Đạp-một-mình-qua-13-tỉnh-ĐBSCL

https://www.phuot.vn/threads/6819-Xe-Đạp-vòng-quanh-miền-Đông-Nam-Bộ

Topic này mới toanh luôn nè.

http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=11009&p=123567#post123567

Bạn xem xong mấy cung này chắc cũng đã có chút kinh nghiệm rồi đó, chúc bạn mông cứng - yên mềm nhé, thân!!!

Cảm ơn bạn một lần nữa, chắc mình cũng phải lập một cái topic bên trang xedap để các bác ấy giúp đỡ bên phượt hình như ít ai đi xe đạp.

nguyenhoangha
24-06-2011, 19:22
Bạn ơi còn quá xa để bạn vạch cung nhưng lại rất gần để mua xe và tập. Theo mình việc cần nhất bây giờ là bạn mua xe và tập thường xuyên, tập không có nghĩa là mặc đồ đi như vận động viên mà bạn có thể đi làm bằng xe đạp, đi chơi gần vòng quanh thành phố chẳng hạn, thường xuyên giao lưu với những người chơi xe để học hỏi kinh nghiệm sửa xe và cũng có thể rủ rê sang năm xuyên việt. Nói tóm lại bạn chưa có hành trang gì về môn này thì cứ chuẩn bị đi đã, chuyện xuyên Việt đi bằng đường nào là vấn đề quá dễ mà, vài ngày là vahcj xong cung liền hà. Chúc bạn thành công nhé!

Vinh Pham
24-06-2011, 21:18
Bạn ơi còn quá xa để bạn vạch cung nhưng lại rất gần để mua xe và tập. Theo mình việc cần nhất bây giờ là bạn mua xe và tập thường xuyên, tập không có nghĩa là mặc đồ đi như vận động viên mà bạn có thể đi làm bằng xe đạp, đi chơi gần vòng quanh thành phố chẳng hạn, thường xuyên giao lưu với những người chơi xe để học hỏi kinh nghiệm sửa xe và cũng có thể rủ rê sang năm xuyên việt. Nói tóm lại bạn chưa có hành trang gì về môn này thì cứ chuẩn bị đi đã, chuyện xuyên Việt đi bằng đường nào là vấn đề quá dễ mà, vài ngày là vahcj xong cung liền hà. Chúc bạn thành công nhé!
đang đau đầu vụ xe cộ đây bác, cung thì vạch vậy thôi chứ chắc gì đã đi đúng đường.Thôi để chừng nào có xe thì tính tiếp, cũng định vất xe máy ở nhà để đi làm bằng xe đạp, mà cả công ty bu lại nói mình bị thần kinh mới đau chứ khổ thật chả ai có máu phượt cả, có mỗi ông anh thì ông lại không dám đi đường dài như mình.

nguyenhoangha
24-06-2011, 22:52
Bạn có thể tham khảo xe ở đây hoặc ra ông Long cũng được, ông Long thì xe ráp và phải có kinh nghiệm, xe sẵn thì đồ kém hơn nhưng mua nhanh.

http://www.nghiahai.vn/goods.php?id=202

http://www.giant-bicycles.com.vn/(S(m1v51d55iyp1dyn3rwhpemev)A(su2VmdlgzAEkAAAAMDAz MTRhODctZTRiOC00OTZhLWEzNGMtZWJhNzQxMGViZDUzxkw_Gj 3qCrcBULZHiFYS1LxLWSk1))/productdetail.aspx?id=241

Nếu muốn nhanh gọn bạn chơi con ATX750 đâu 9,2 triệu ấy.
Chả có gì phải ngại, mua xong sắm cái quần có yếm nhưng mặc trong, bên ngoài vẫn mặc đồ bình thường tung tăng dạp phố, mình sợ bạn...lên cơn nghiền và sẽ đổi ý xuyên Việt luôn đấy! Chúc sớm có....vợ 2(ý quên bạn có ...vợ 1 chưa?).

Vinh Pham
25-06-2011, 09:04
mình thích dòng tour hơn chứ mua mấy dòng leo núi về phải chế lại, để ra chô anh Long coi hàng họ thế nào đã.
Nghiền mấy thì cũng phải sang năm mới đi được chứ giờ công việc và học hành tùm lum hết không đi nổi.
Mình đã vợ con gì đâu, đinh đi xuyên việt bằng xe máy, nhưng bị dụ lên chuyển sang đi xe đạp.

nguyenhoangha
25-06-2011, 09:13
Tốt nhất là bạn ra cà phê bờ kè sẽ có đầy đủ thông tin, riêng mình chơi MTB sẽ tác chiến trên mọi địa hình, đi dạo nhìn cũng đẹp.

Vinh Pham
26-06-2011, 23:09
MTB thì phải chế thêm mới đi đường dài được, cố gắng bữa nào đi sớm ra đó mới được, chứ giờ chạy qua bêm anh Long anh lại bảo phải tham khảo ý kiến của mấy bác chơi xe rồi về chọn đồ đưa anh ráp cho.

nguyenhoangha
27-06-2011, 00:47
Ông Long nói vậy là đúng, ông ấy có đạp đâu.

Cuongbin
27-06-2011, 16:47
Chào bác Hà,

Bác cho em xin thêm thông tin của hội độp ca fe cầu Công Lý đi. Em ngưỡng mộ các bác lắm. Em cũng đang xem xét đầu tư cái xe, để theo các bác.

Chân thành cám ơn bác

nguyenhoangha
27-06-2011, 17:42
Mình ở Nghệ An nhưng "cơ duyên" đem mình tới hội đó và đã trở thành anh em một nhà rồi đấy, cũng đã đi bụi rất nhiều với nhau rồi, đó là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm cả tuoring lẫn mtb.Tháng 9 này chúng mình có cung Tây Bắc gần 20 ngày nè.Chủ nhật bạn có thể ra bệt Hàn Thuyên là gặp còn ngày thường là 2-4-6.Chẳng cần úp mở, cứ nói thẳng là bạn cần tư vấn cái gì , đơn giản vậy thôi.Thân!!!(Bạn Vinh Pham sao trông quen quá ta, mình gặp bạn ở đâu rồi thì phải????):D

Sau đây là lời của mấy chuyên gia mình cop từ xe đạp qua nè.

Nguyên văn bởi .toàn
sau khi đi Phú Quốc về bằng chiếc touring sườn sắt rồi thì không muốn dùng touring nữa. Đây cũng là lý do tại sao mình lại chọn MTB cho chuyến xuyên Việt bằng điường 14 vừa rồi. Theo như sư phân tích của "chiên gia" touring VictorPhung thì yếu điểm lớn nhất của sườn touring so với MTB là dể mất trớn hơn và điều nầy đã được mình kiểm nghiệm và chính xác như vậy. ngoài ra Touring bánh 700c có dáng hơi cao hơn MTB 1 chút nên không đầm bằng MTB khi chở nặng. Nói chung là dùng MTB cho touring là lựa chọn số 1 cho mình khi đi những tour dài và khó. Còn touring 700c của mình chỉ dùng cho những tour ngắn và chở nhẹ mà thôi.
@anh Toàn: Em nghĩ Touring thiết kế để chở đồ đi tour ko bị rung lắc khi fulload phải ko anh ?

Sau khi có ý kiến đánh giá của hai bác chuyên gia thì dự báo sẽ có đợt xả hàng xe Touring

http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=2934&p=124499#post124499

VictorPhung
27-06-2011, 20:00
Ôi bác Hà béo cũng lượn lờ gớm nhẩy.
@ Vinh Phạm, Cuongbin: nếu cần tư vấn về touring bike thì bác cứ ra cafe bờ kè rồi alo cho mình 0903776670.

nguyenhoangha
27-06-2011, 20:12
Ôi bác Hà béo cũng lượn lờ gớm nhẩy.
@ Vinh Phạm, Cuongbin: nếu cần tư vấn về touring bike thì bác cứ ra cafe bờ kè rồi alo cho mình 0903776670.

Em bảo các bác ấy rồi, cứ ra đó là sẽ giải quyết hết mọi vấn đề ngay thôi mà!!

Vinh Pham
27-06-2011, 21:06
Ôi bác Hà béo cũng lượn lờ gớm nhẩy.
@ Vinh Phạm, Cuongbin: nếu cần tư vấn về touring bike thì bác cứ ra cafe bờ kè rồi alo cho mình 0903776670.
Cảm ơn anh VictorPhung, em sẽ liên lạc với bác khi ra bờ kè.

Bạn Vinh Pham sao trông quen quá ta, mình gặp bạn ở đâu rồi thì phải????
Không biết mặt bác thế nào nên cũng chịu thôi để bữa nào anh em minh uống cafê là biết ngay ấy mà.

xiphe
28-06-2011, 14:11
:D Xuyên luôn 4 cực thì vất lắm. Nhất là cái đầu chữ S phình phình kia,Quá nhiều núi, đèo.
Nói chung là háo hức lên kế hoạch vậy thôi. Đi xe máy xuyên kiểu đấy còn hiếm nữa là xe đạp. Có mấy ý:
- Bác nên bắt đầu bằng những việc đơn giản hơn là: đi xe đạp hàng ngày và đi xa vào cuối tuần. Chắc cũng phải cả năm mới có sức và kinh nghiệm để xuyên Việt. (Đi nhiều hại súng ống phết đấy, chưa có con cẩn thận)
- Chia nhỏ cung đường để dễ kế hoạch, cũng là giải đều kinh phí. Bạn mình đi vòng quanh miền Bắc bằng xe máy, tiết kiệm lắm cũng mất 25tr/1xe~1 tháng. Dự tính ~1tr/1 ngày.
Chắc 2012 bác chưa đi được đâu :D. 2013 mà được cũng phục bác lắm.

Vinh Pham
28-06-2011, 17:18
Em cũng lên đê ướm chừng thôi, chưa biết được nhưng ít nhất có gắng đi chuyến từ TP.HCM ra mũi cà mau đã rồi về mới lượng sức được, đúng là nhìn cũng khá là dã man nhưng cũng không đến nỗi đâu.Em tin mình có thể làm được!
Nothing Is Impossible

so_lonely2002
28-06-2011, 19:27
Không bị gò bó về thời gian thì cứ túc tắc mà đi bạn ạ.
Bảo gia đình con đi kiếm vợ mà cũng .. cản à :|
Quan trọng bây h là luyện thể lực và kiếm xe hợp với mình, hiểu chiếc xe mình đang đi và có khả năng sửa đến 80% chiếc xe đó nếu có sự cố. Đồng thời đăng ký vài tuor với hội xe đạp để kiếm bạn đồng hành hợp cạ, kiếm kinh nghiệm của những người đi trước về cung đường, đặc tính vùng miền...
Muốn xuyên việt xe đạp phải có ý chí kiên định một chút, biết lường trước những rủi ro khách quan và chủ quan dọc đường,đủ đạn để sống, thế thôi, xách xe đi thôi :)

note : Mình từng rong ruổi xe đạp một thời gian, nhưng thích đi xe máy hơn, nếu ko cũng join với bạn :)
note 2: nên đi vào tháng 10, về tháng 11. Nếu ăn chơi thì đi tháng 10, về tháng 2 :D

Vinh Pham
28-06-2011, 20:34
Cảm ơn bác.
Nói chung cũng còn nhiều thời gian để chuẩn bị, mình cũng định đi vào khoảng cuối tháng 11 rồi ghé về quê ăn tết luôn.Thật ra đi xe máy thì tiện hơn và đi xe máy dễ kiếm bạn đồng hành hơn nhưng mình nghĩ đi chuyến này một lần thôi nên đi cho đáng luôn.Biết là gian khổ đấy, khó khăn đấy nhưng tính mình thế đã đề ra kế hoạch thì phải cố gắng mà hoàn thành.

shizen
03-07-2011, 13:11
nghe vụ kế hoạch xuyên Việt mà cũng nan thế nhỉ :( vậy mà mình cứ định hôm nào cũng lên kế hoạch nghỉ 2 tuần rồi chạy Bắc - Nam, chắc phải mua xe rồi tập tành trước để sang năm tham khảo tour của bạn này vậy :(

Vinh Pham
04-07-2011, 11:55
kế hoạch thì vẫn là kế hoạch thôi, chủ yếu là do bản thân mình có thực hiện kế hoạch đó không mà thôi.
@bác Victor Phung ơi mọi người hay tập trung lúc mấy giờ vậy, em làm việc theo giờ hành chính chắc chỉ tranh thủ ra với mọi người một lúc rồi đi làm thôi hoặc cuối tuần thì rảnh hơn.

hieuhoi
22-07-2011, 11:14
Mình cũng có mơ ước đạp xe Nam Bắc nhưng ý trí chưa cao, còn sợ và lăn tăn nhiều thứ. Theo bạn có cần tập luyện gì trứoc không cái vụ khác mình không lo đi là đến. Nếu thời gian và sức khỏe cho phép thì xin một chỗ bạn nhé

xiphe
22-07-2011, 13:48
Bác cứ làm vài chuyến nhỏ là biết, lăn tăn làm gì. Lao thẳng đi xuyên Việt thì bể show là chắc.

offroad
22-07-2011, 14:58
cứ quyết tâm thì chắc là đi được bác ạ, thời gian và sức khỏe là những thứ quan trọng mà bác đang có !!!
bây giờ mà không đi thì lúc vợ con lùm xùm thì đúng là impossible.... (kinh nghiệm bản thân em đấy.....hehe :)))
chúc bác thành công !!!

Vinh Pham
24-07-2011, 00:03
cứ quyết tâm thì chắc là đi được bác ạ, thời gian và sức khỏe là những thứ quan trọng mà bác đang có !!!
bây giờ mà không đi thì lúc vợ con lùm xùm thì đúng là impossible.... (kinh nghiệm bản thân em đấy.....hehe :)))
chúc bác thành công !!!
Đảm bảo với bác năm sau sẽ đi, bây giờ chủ yếu là kiếm bạn đồng hành để đi cho vui thôi chứ đi độc hành hoài cũng chán.
Đúng thật bây giờ sức khỏe mình hơi bị dư.
Dù sao cũng cảm ơn bác đã quan tâm đến anh em.

ntrongduc
24-07-2011, 18:27
Nói chung là đã thích phải xách balo lên đường luôn, đi rồi thì ko còn quay đầu lại nữa :D. Đã tham gia là sẽ vô số điều thú vị chờ đón mình, mình sẽ tự học và rút kinh nghiệm trên đường đi :">

hieuhoi
25-07-2011, 14:40
Tớ là nữ nhi đã có 02 con, chồng con ủng hộ, không biết các bạn trai tráng có dám cho tớ theo không. Tớ vẫn hay đạp xe lòng vòng và từ nay tớ sẽ túc tắc ngầm ngấm tập tành không được cái măng thì cũng được cái vòi, ha ha.

Vinh Pham
02-08-2011, 10:03
Nói chung là đã thích phải xách balo lên đường luôn, đi rồi thì ko còn quay đầu lại nữa :D. Đã tham gia là sẽ vô số điều thú vị chờ đón mình, mình sẽ tự học và rút kinh nghiệm trên đường đi :">
Quan điểm của mình thì hơi khác bạn một chút.
Đã đi là phải lên kế hoạch, phải có sự chuẩn bị và chủ động trước mọi tình huống. Đặc biệt là vấn đề tập luyện cho chuyến đi, mình không biết với mọi người thì sao chứ với mình đây có thể là một thử thách khá lớn. Vì thế mình lên kế hoạch cho chuyến đi từ rất sớm và chấp nhận bỏ nhiều thời gian vào cho kế hoạch này.
Còn chuyện đi rồi tự học hỏi và rút kinh nghiệm là điều đường nhiên rồi, ông bà mình đã nói rồi mà "đi một ngày đàng học một sàng khôn".

Vinh Pham
02-08-2011, 10:13
Tớ là nữ nhi đã có 02 con, chồng con ủng hộ, không biết các bạn trai tráng có dám cho tớ theo không. Tớ vẫn hay đạp xe lòng vòng và từ nay tớ sẽ túc tắc ngầm ngấm tập tành không được cái măng thì cũng được cái vòi, ha ha.
Chào mừng chị hieuhoi, em rất sẵn sàng vì có bạn đồng hành thì chuyến đi càng vui và thú vị hơn thôi(có một điều kiện nhỏ thôi nếu chị có đủ đam mê).Hiện nay kế hoạch của em đã ổn, giờ chỉ còn xắp xếp thời gian, tập luyện và tích góp tiền bạc cho chuyến đi (cái này tích hoài mà sao vẫn thấy thiếu hụt). Hiện tại em cũng chưa kiếm được cái xe nào như ý, cuối tuần này chắc phải ra chỗ cafe bệt nhờ các bác bên hội xe đạp bên đó tư vấn cho.

hieuhoi
02-08-2011, 10:32
Cám ơn Vinh Pham. Vụ cái xe mình thấy cũng đáng để tâm sợ đi giữa đường lại lăn đùng mất thời gian vô ích, có kính nghiệm gì về xe cho tham khảo nhé, hiện tại tớ vẫn đạp xe đi chợ vì ngồi cái này thấy thoải mái, nếu Vinh Pham đi vào hè 2012 mình xin theo trong thời gian gần đây mình sẽ thử sức từ Vũng Tàu -Phan Thiết chia hai chặng để thử xe và thử người. Chúc mọi người vui khỏe để chu du thiên hạ nhé

Vinh Pham
02-08-2011, 10:56
Chắc em không đi vào hè 2012 đâu chị ah, phải khoảng tầm cuối tháng 10 mới có thể bắt đầu được, còn trong khoảng thời gian trước đó thì không thể đi xa như vậy được.
Có chuyến nào hay nhớ hú em với, đi vào dịp cuối tuần là tốt nhất.

Vinh Pham
04-08-2011, 22:31
Đang hăm he cái xe touring của một bác bên diễn đàn xedap.org, chắc sẽ lấy chiếc đó nhưng chỉ sợ không hợp với khổ người của mình. Nôn quá muốn chạy ra coi xe nhưng xa quá phải xắp xếp công việc và thời gian nữa.
Nhân tiện mọi người cho em hỏi luôn dân xe đạp du lịch (touring thì cần trang bị những đồ dùng gì (vd nón, bao tay, quần áo...) và ở SG thì mua ở đâu ngon bổ và rẻ).Bữa giờ lu bu với công việc và các kế hoạch ngắn hạn nên không có thời gian cafe với mấy bác để bữa nào em nhờ anh VictorPhụng và mấy bác chơi xe đạp ở TP.HCM tư vấn giúp em nhé, em trả công bằng chầu cafe bệt được không?

Vinh Pham
14-08-2011, 20:11
Đã lây xe về đến SG, đạp thử quang cần thơ khoảng 30km, sau đó lên xe về SG, đạp tiếp 25km nữa, cảm nhận đúng sự phê của độp.Được cái khá vừa ý với chiếc xe, hồi sáng có ra bệt cafe với mấy người bạn, thấy hội xe đạp họp nhưng vừa lúc độ thị đến đuổi nên lại thôi.

TheHung
14-08-2011, 20:47
Bạn chạy chiếc touring cánh bướm đậu xe gần chỗ mấy chú công an phải không?

nguyenhoangha
14-08-2011, 21:03
Bạn hình như lấy con tuoring chuyến Phú Quốc của bác Toàn Cần Thơ phải không ?ng ?

Vinh Pham
15-08-2011, 08:47
Dạ đúng rồi đó mấy anh, hôm bữa mới xuống cần thơ để lấy chiếc đó của anh toàn.
Giờ em đang cần chế thêm bộ dè chắn bùn để đi trong thành phố cho nó tiện không biết chỗ anh long co nhận chế mấy cái linh tinh này không nhỉ?
Tháng sau có chuyến nào cho em joint với nhé mọi người, đợt 2-9 đang rảnh nên chắc sẽ đi được.

nguyenhoangha
15-08-2011, 12:26
Mình hiện không ở SG bạn ạ.

Vinh Pham
16-08-2011, 08:42
Vậy 2-9 không có đoàn độp nào đi đâu hết vậy ta?

nguyenhoangha
16-08-2011, 10:29
Thực sự bên Phượt ít người chơi xe đạp nên khó rủ rê , theo mình thấy thì chơi xe đạp toàn các bác U30 trở lên và Phượt thì toàn các bạn trẻ chiến đa số, họ ít chơi xe đạp.

Vinh Pham
16-08-2011, 11:42
Em nghĩ xe đạp cũng là phương tiện cho dân phượt thôi(giống như giầy dép ....), cảm giác sẽ rất khác nếu sử dụng xe đạp cho các hành trình phượt của mình, đó là nguyên nhân em mới có quyết định là đi xuyên việt bằng xe đạp.
Công nhận bên này ít thật, nhưng giờ đú theo mấy bác bên kia em sợ sức em chịu không nổi!

Vinh Pham
18-08-2011, 16:26
Hiện nay chịu khó đạp xe đạp đi làm, cuối tuần hoặc dịp lễ thì sẽ làm những tour nhỏ nhỏ <100km, có ai có xe đạp và muốn đi thì liên hệ để bàn bạc thêm nhé. Đang có dự định cho chuyến đi từ TP xuống cần giờ, TP - vũng tàu, TP - Nam cát tiên (tiền trạm cho đoàn 3708) ...

DK75
19-08-2011, 14:30
Nếu thích thì mai bạn độp Củ chi hoặc Trảng bàng với mình ,nhà mình ở Tân phú .

Vinh Pham
20-08-2011, 22:21
Sáng nay mình cũng xuống tây ninh đi leo núi bà đen với mấy người bạn, đi sớm nên không thể đạp xe đạp đươc thông cảm nhé.

Vinh Pham
30-08-2011, 18:48
Up cái cho kế hoạch tập luyện nào.
Vừa sắm mớ đồ bên shop của anh Phương Nguyễn.
Ngày mai lên đường tiền trạm cho chuyến đi thác giang điền và long khánh của nhóm độp tại TP.HCM, nhà phượt mình ai có rảnh đi luôn nè.Dự trù chắc phải đi 2 ngày mới về được mặc dù là đi tiền trạm.

nguyenhoangha
02-09-2011, 10:14
Mình cũng hay mua đồ của Phương, giá cả ok với lại đồ chơi xe đạp đủ lắm vì lão ấy cũng chơi tuoring mà,đạp dữ lắm .

Vinh Pham
03-09-2011, 19:43
Híc chuyến tiền trạm bể show tùm lum, có thêm ông anh bên diễn đàn xe đạp đi chung, đạp một mạch xuống giang điền vào gặp bên đó mới biết bên đó không cho mang xe đạp vào trong khu du lịch, họ trả lời một câu xanh rờn nếu thích đạp thì vào đó có cho thuê xe. Chán 2 anh em chạy ra trang trại của ông bác dưới lái thiêu. Trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh được leo cây hái trái dưới đó, sướng quá nên có sực vượt qua được mấy con dốc ở đó, lần đầu leo dốc, mém thì rớt cả giò. Tới đó mới thấy chả có cây chôm chôm nào còn trái cả vì cuối mùa rồi, đi mót cả vườn mới có vài ba trái. Tổng kết hôm đó đạp được gần 200Km, ham hố thử đồ mua nên mang hết đi nào là túi, quần áo tá lả cả cũng gần 20Kg.
@NguyenHoangHa : mình cũng thích bên đó vì có thể orther trước sau đó đến lấy sau và đúng là bác ấy chơi touring nên nhiều khi cũng nhờ vả được cái vụ tư vấn mua đồ.Bữa ghé thấy nguyên con touring của bác đi nha trang về còn nguyên đồ đạc luôn, công nhận xe bác ngon dã man!(ước mơ của mình chỉ đến thế nhưng thôi có vẻ xa vời quá nên cứa sài con cũ đã chừng nào giàu rồi tính tiếp)

nguyenhoangha
03-09-2011, 20:51
Cả 2 tua Nha Trang gồm Hòn Giao và Hòn Bà mình cũng tham gia , hôm gặp bác Toàn có hoỉ thì con xe của bạn từ giá cả đến chất lượng đều ok , chúc bạn tập luyện dẻo dai , cứ từ từ sẽ thành công .t lượng đều ok , chúc bạn tập luyện dẻo dai , cứ từ từ sẽ thành công .

Vinh Pham
05-09-2011, 12:39
Thank bác, đúng là xe đi rất ổn.
Cũng túc tắc đạp thôi chưa bằng mấy đại ca bên đó được, đường đèo mà cứ đi bằng băng ấy ngưỡng mộ quá.

Vinh Pham
21-09-2011, 08:45
Tình hình có nhiều thay đổi nếu không có gì bất thường cố gắng dành khoảng 2 tháng cuối năm 2011 để đi xuyên việt luôn.
Có bạn nào ham hố không?

caucom
21-09-2011, 10:21
Nếu đi ngược về Miền Tây, mình sẽ cố gắng thu xếp tiễn bạn vài đoạn =))

Vinh Pham
21-09-2011, 10:25
Chắc vẫn theo kế hoạch cũ là một chuyến đi hết các tỉnh miền tây để test thể lực lần cuối. Sau đó bắt đầu chính thức lên đường. Mình sẽ cập nhật thông tin hành trình sớm nhất có thể.

Vinh Pham
29-09-2011, 15:50
Qua tháng 11 là sinh nhật mình nên dự định đi một chuyến đi từ SG ra mũi Cà Mau sau đó tùy theo tình hình sức khẻo và thời gian có thể về bằng xe đạp hoặc cả người và xe lên xe khách về lại SG. Có bạn nào ham hố không vào đây chặt chém nào!

langthanglaca
09-10-2011, 21:31
Đi xe đạp có cái thi vị riêng, nhưng cũng lắm nhược điểm. Em thì em đang tập lái...xe tải con. B-).

Vinh Pham
10-10-2011, 15:20
Đi xe đạp có cái thi vị riêng, nhưng cũng lắm nhược điểm. Em thì em đang tập lái...xe tải con. B-).
Cũng được đấy chừng nào rành rồi cho mình gửi cái xe đạp theo nhé :LL

Vinh Pham
12-10-2011, 15:44
Tình hình là mọi thứ đều ổn, quyết định đi theo kiểu ngẫu hứng vì đi độc hành (muốn có bạn đi cùng nhưng tình hình này thì ...) nên không cần bận tâm lắm, test thử chất lượng chiếc touring rồi khá ok giờ chỉ chạy để lên thể lực và lên sức bền nữa là ok. Còn cần học sửa xe vì đi một mình nên hơi ngán cái vụ này mặc dù đi bữa giờ xe vẫn ổn nhưng đi đường xa sợ có chuyện gì thì dẫn bộ đuối luôn. Vấn đề nghiêm trọng duy nhất là tích góp lúa để đi, còn cần kha khá vì dạo này cường độ đi liên tục. Cần thêm cái máy chụp hình nữa, ông anh chơi ác quá giờ cầm Point & shot bắn không được vì nhẹ tay quá không có cảm giác. Vấn đề gia đình và công việc cũng hơi mệt, không biết phải xin phép vắng "nhà" nguyên tháng thế nào đây! Nhìn lại vẫn còn nhiều thứ vướng mắc quá đi thôi.

ThucThao
19-10-2011, 12:53
Chào bạn thực ra như bạn nói thì có lẽ đây là lần đầu tiên bạn lên kế hoạch Xuyên Việt chắc chắn bạn chưa hình dung được trong quá trình đó sẽ như thế nào nó không đơn giản là một chuyến du lịch bình thường mà đòi hỏi sự quyết tâm và ý chí thật cao,khi bạn đã thật sự suy nghĩ chính chắn về mục tiêu mà bạn đưa ra thì đó là sự chuẩn bị quan trọng nhất trong cuộc hành trình chinh phục sắp tới của bạn.Mình cũng đã từng suy nghĩ như bạn và cũng thực hiện chuyến đi vào tháng 6 vừa rồi nhưng những gì xảy ra là một chuyến du lịch khoản 300km đầu là xe đạp còn lại toàn bằng xe khách từ Nha Trang tới HN và các tỉnh phía Bắc.mọi kế hoạch xuyên việt của mình thất bại do sự chuẩn bị chưa kĩ nhiều thứ.Sau đây là một số kinh nghiệm mà mình đã trãi qua trong chuyến đi vừa rồi bạn tham khảo để chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi của mình nhé.
-sức khỏe thực sư quan trong nếu sk không tốt thì chắc chắn chuyến đi thất bại.
-một chiếc xe tuoring bike thật good
-lên lịch một ngày chạy bao nhiêu km và nghỉ ngơi ở đâu
-tiền thì chắc chắn phải có nhé
-Cần có một người bạn đồng hành thì tốt hơn, không thì sẽ hơi buồn và sẽ lo lắng khi sức khỏe không tốt.
...............
có khó khăn gì thì ban cứ pm cho mình nhé
YH:batnhao_010
nếu có điều kiện thì mình sẽ tham gia đồng hành với bạn trong chuyến đi sắp tới.

Vinh Pham
19-10-2011, 23:33
Chào bạn thực ra như bạn nói thì có lẽ đây là lần đầu tiên bạn lên kế hoạch Xuyên Việt chắc chắn bạn chưa hình dung được trong quá trình đó sẽ như thế nào nó không đơn giản là một chuyến du lịch bình thường mà đòi hỏi sự quyết tâm và ý chí thật cao,khi bạn đã thật sự suy nghĩ chính chắn về mục tiêu mà bạn đưa ra thì đó là sự chuẩn bị quan trọng nhất trong cuộc hành trình chinh phục sắp tới của bạn.Mình cũng đã từng suy nghĩ như bạn và cũng thực hiện chuyến đi vào tháng 6 vừa rồi nhưng những gì xảy ra là một chuyến du lịch khoản 300km đầu là xe đạp còn lại toàn bằng xe khách từ Nha Trang tới HN và các tỉnh phía Bắc.mọi kế hoạch xuyên việt của mình thất bại do sự chuẩn bị chưa kĩ nhiều thứ.Sau đây là một số kinh nghiệm mà mình đã trãi qua trong chuyến đi vừa rồi bạn tham khảo để chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi của mình nhé.
-sức khỏe thực sư quan trong nếu sk không tốt thì chắc chắn chuyến đi thất bại.
-một chiếc xe tuoring bike thật good
-lên lịch một ngày chạy bao nhiêu km và nghỉ ngơi ở đâu
-tiền thì chắc chắn phải có nhé
-Cần có một người bạn đồng hành thì tốt hơn, không thì sẽ hơi buồn và sẽ lo lắng khi sức khỏe không tốt.
...............
có khó khăn gì thì ban cứ pm cho mình nhé
YH:batnhao_010
nếu có điều kiện thì mình sẽ tham gia đồng hành với bạn trong chuyến đi sắp tới.

Cảm ơn bạn, hiện tại mình vẫn đang luyện tập đều để sức khỏe ổn định, thực tế là xe cũng ok rồi, còn việc lên lịch trình ngày chạy .v.v. thì sẽ nhanh thôi vì mình vẫn quyết định là nếu không có bạn đi chung thì độc hành cũng được chả sao cả vì cũng có nhiều chuyến độc hành rồi. Hiện nay vấn đề quan trọng nhất của mình đó là tích góp tiền bạc và tìm thời điểm thích hợp để đi nữa thôi. Nói thật là gia đình mình thiêu kiểu gia đình truyền thống vì thế ba mẹ mình rất khó tiếp thu những chuyến đi như thế này. Thường gia đình chỉ biết mình đi chơi cuối tuần với bạn bè nhưng không biết mình đi đâu. Giờ vắng mặt một tháng hay hai tháng thì không biết lấy lý do gì. Nói chung là bây giờ vẫn cứ đi "phượt" đều đều tháng làm 1 đến 2 chuyến, còn chạy xe đạp loanh quanh thì mình cũng tìm được một đội bên xedap.org để đạp chung. Mọi người bên đó cũng rất nhiệt tình chỉ bảo cho mình những kinh nghiệm đi đường dài.
Trước mặt mình cũng lên kế hoạch cho chuyến đi cức nam, nếu bạn nào joint được thì xin mời. Mình dự kiến đi vào cuối tháng 11, lúc đó mình còn được khoảng 4 ngày phép với lại thêm 2 ngày CN nữa là 6 ngày. Sẽ lên xe Phương Trang đi xuống Cà Mau, sau đó đạp xuống điểm cực đề lấy dấu rồi đạp về SG.

nguyenhoangha
20-10-2011, 07:38
Bạn không nên lo lắng quá , tâm lý thoải mái thôi mà , tất nhiên phải lên kế hoạch chu đáo từ lộ trình cho đến đồ dùng . Cứ nghĩ bà đồng nát với cái xe tòng tọc không đề vẫn chinh chiến khắp nơi mà học theo thôi .Dọc đường XV sự trợ giúp rất nhiều chứ có phải trekking vào rừng sâu đâu mà ngại !

Vinh Pham
20-10-2011, 18:06
Bác Hà về SG rồi đấy ah, các bác làm em mê mẩn với cung tây bắc quá.
Tháng sau em đi chuyến cực nam bác có rảnh đi với em không?

nguyenhoangha
20-10-2011, 18:28
Bác Hà về SG rồi đấy ah, các bác làm em mê mẩn với cung tây bắc quá.
Tháng sau em đi chuyến cực nam bác có rảnh đi với em không?

Mình đâu có ở SG bạn , mình vẫn ở NA mà , chẳng qua thấy hội Độp Phượt Điếm chơi hay quá nên thỉnh thoảng hội ngộ ấy mà !

Vinh Pham
21-10-2011, 19:14
Ah thế em cứ tưởng bác đang ở SG chứ, hề hề vậy khi nào em qua NA lai rai với bác một chập mới được.

Vinh Pham
06-11-2011, 14:51
Đang lên kế hoạch cho chuyến chạy thử máy đi cực nam, có ai tham gia với mình không?

nhnam0901
23-11-2011, 19:02
Hi bạn Vinh!!
Mình là Nam (chắc cùng tuổi đó)
Mình cũng đang lên kế hoạch đi xuyên Việt bằng xe đạp, bữa nay bỗng nhiên lên phuot, biết bạn cũng đang chuẩn bị kế hoạch đi XV, thấy bạn chuẩn bị kỹ quá hen, từ tháng 6 mà đến giờ vẫn chưa đi...
Nếu bạn vẫn muốn tìm partner thì có thể liên hệ với mình để cùng lên kế hoạch nhé!!!
điện thoại của mình: 0985930759
Nick yahoo: [email protected]!!!
Có gì liên lạc nhé...

yamaham fuot
23-11-2011, 21:41
Hi ! tôi có dự định vào dịp Tết Nguyên Đán này đi xuyên Việt bằng xe gắn máy theo đường Hồ Chí MInh, từ tp HCM đến Điện Biên Phủ hay Sapa ban nào đã fượt từng đoạn trên cung đường trên xin hướng dẩn kinh nghiệm va những nơi nên đến. Mong cac bạn quan tâm hướng dẩn hoặc bạn nào có chung sở thích cùng kết hợp fượt... nick yahoo bdli2000 hoặc nt 090 333 5201 tôi sẽ liên lạc .
Dự kiến theo đường 14 đến Khe Sanh theo QL9 đường HCM Đông đến Hương Khê Hà Tỉnh theo QL 15 qua Bình Thanh Hòa Bình lên Điện Biên phủtheo cung đường Tây Tiến năm xưa.

Vinh Pham
22-12-2011, 11:57
Lâu rồi không ghé vào topic nên quên mất là mình có một topic cập nhật thông tin ở đây.
Vĩnh vừa hoàn thành chuyến SG-Mũi cà mau, đạp liên tục 3 ngày mà thấy chân cẳng và xe đều ổn cả.
https://www.phuot.vn/threads/31157-%C4%90%E1%BB%99p-chinh-ph%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A5t-m%C5%A9i-C%C3%A0-Mau-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-ng%E1%BA%ABu-h%E1%BB%A9ng-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D-th%C3%BA-v%E1%BB%8B
Tiếp theo sẽ là thời gian gom gạo để đi chuyến xuyên việt này. Tình hình là do ham cung tây bắc của mấy bác Độp phượt điếm quá nên dự trù sẽ đi từ hướng ngược lại, vi vu tây bắc vào tháng 10 và chạy về SG trong tháng 11.

Hà Phương
26-12-2011, 22:38
Cũng thích đi 1 chuyến thế này lắm nhưng chắc mình hem đủ trình. Ngưỡng mộ quá.

MinhTam115
26-12-2011, 22:48
Cháu cũng muon tham gia ne, vao nhung ngay cuoi nam thi dc doa', chau tu gioi thieu cháu ten Tam 17t, chau van dang tìm chiec xe ung y de xuyen viet đay, yahoo chau day [email protected] xin lam ban dong hanh cung bác. neu co off thi tien biet bao bác nhỉ :D cháu chua co kinh nghiem j vi moi tham gia ma mong cac bác chia sẻ. Tks bác

Yêu cầu bạn sửa lại bài viết theo đúng ngôn ngữ tiếng Việt.

Vinh Pham
27-12-2011, 01:44
Cũng thích đi 1 chuyến thế này lắm nhưng chắc mình hem đủ trình. Ngưỡng mộ quá.
Bạn nói nghe có vẻ ghê gớm quá, thật ra thì cách đây một năm mình không tài nào tưởng tượng được việc mình sẽ dành thời gian để cho những chuyến du lịch bụi như chinh phục Bà Đen, Fan, Yên tử, hoặc đạp xe lông bông xuốt các tình thành của đất nước. Nhưng rồi ngọn lửa muốn khám phá, tìm hiểu những cung đường cũng đã đem mình đến với phượt và từ đó mình dần tìm được những giới hạn của bản thân và cách thức để vượt qua giới hạn đó. Hãy cứ đi và cảm nhận, bạn sẽ thấy không có gì là không thể bạn nhé!

Cháu cũng muon tham gia ne, vao nhung ngay cuoi nam thi dc doa', chau tu gioi thieu cháu ten Tam 17t, chau van dang tìm chiec xe ung y de xuyen viet đay, yahoo chau day [email protected] xin lam ban dong hanh cung bác. neu co off thi tien biet bao bác nhỉ :D cháu chua co kinh nghiem j vi moi tham gia ma mong cac bác chia sẻ. Tks bác
Híc anh mới 26 tuổi thôi ku ơi, xưng hô thế anh tổn thọ chết mất. Còn muốn off thì bữa nào cafe thôi chứ khó khăn gì, cuối tuần nào anh chả lông bông ngoài bệt với mấy bác xe đạp bên đó ngay góc hàn thuyên vơi nam kỳ khởi nghĩa đó.

Nhatha
27-12-2011, 14:00
Mượn chủ Topic nhé, xin cảm ơn!@

Cần tìm người nam/nữ có khả năng đạp xe đạp đường dài.
- Đi từ Vinh vào HCMC trên tuyến đường mòn HCM.
- Thời gian đi đầu tháng 2 năm 2012
- Thời lượng đi là 02 tuần
- Xe đã chuẩn bị
- Số người đi 03
- Yêu cầu: nam nữ có khả năng đạp xe đi cùng để có thể phiên dịch được tiếng Anh khi cần trên đường.
- Người thực hiện: 2 vợ chồng phóng viên Mỹ.
- Chi phí được trả

- Liên hệ: [email protected] Thanks

Vinh Pham
27-12-2011, 19:27
Ôi còn vụ này nữa ah, tiếc là trình độ tiếng anh của mình chỉ ở sở cấp, nghe thì ok nhưng nói rất tệ và thời gian dài quá thì cũng không thể thu xếp được.

Nhatha
28-12-2011, 09:11
Một ngày trung bình 80km, để đi được từ Vinh vào HCMC thì thời lượng đó đâu có dài? Nếu đặt tiêu đề là Xuyên Việt, bạn phải có trữ lượng thời gian trong vòng 1 tháng để cả chuẩn bị và ... hồi sức khi quay về hòa nhập cộng đồng nữa! :-)

Vinh Pham
02-01-2012, 14:52
Bình thường thì cn đạp xe vòng vòng rồi ghé ra bệt ngồi tới trưa thì về nhà, đó là lịch bình thường còn nếu đi xa thì chiều tối mới ghé bệt ngồi.

NET
30-01-2012, 14:28
Đúng là xe đạp có nhữngc ái thú vị và trải nghiệm riêng mà những loại phương tiện khác không có nhưng cũng có nhữngc ái đến bất ngờ khó tránh nhưng quan trọng hơn là quyết tâm, tự tin, dám nghĩ dám làm mới là điều hơn hết. Tôi dù không đồng hành nhưng vẫn chúc bạn có thật nhiều sức khỏe, bản lĩnh để vượt lên chính mình bằng chuyến hành trình mà bạn đã vạch sẵn, sẽ rất tuyệt vời nếu bạn viết lại Rep chuyến du ngoạn của bạn.

Vinh Pham
03-02-2012, 15:01
Mình cũng viết một vài trải nghiệm trên những chuyến đi ngắn ngày nhưng để bên box xe đạp vì thấy để bên đó tiện hơn là để ở đây. Nhưng nếu xuyên việt chắc cũng sẽ để lại hồi ức bên này luôn.
@Nhatha : mình không quan trọng vấn đề đó mà do mình không có thời gian để đi thôi, 2 tuần là một thời gian khá dài với một nhân viên văn phòng như mình. Để thực hiện giấc mơ xuyên việt mình cũng phải chấp nhận từ bỏ công việc hiện tại.

MinhTam115
04-02-2012, 14:54
Hì hì, đọc bài của các anh xuyên việt mà lòng nó háo hức sao sao ý, chịu ko nổi. Tiếc là h e vẫn chưa kiếm được chiến mã ưng ý, nếu ko e cũng join cùng các anh lun rồi. mà bên hội các anh có nhận con nít như e ko vậy :( nếu đc cho e gia nhập hội với đc ko???? e o quận 12, đường Vườn Lài, phường An Phú Đông đó các a. Mong được join cùng các anh :(

NET
04-02-2012, 19:33
Hành trình bằng xe đạp à? Thú vị đấy chứ. Quẳng ba lô lên vai, đeo tai nghe MP3 vào. Đội nón mang giày, lộ phí và thẻ ATM... xuất phát từ nơi đầu tiên đến những nơi và địa danh mình từng nghĩ sẽ 1 lần đến. Vun vút những vòng quay, trải mình theo làn gió mát đểc ảm nhận cái chất "ôi quê ta...". Sau này khi có tuổi một tí nhất định mình sẽ "chiến xuyên quốc gia" bằng hình thức này.

cafe37
06-02-2012, 19:29
Em vừa oánh 75km trong 3h trong chuyến đi xe đạp đầu tiên sau 5 năm. Nó dễ hơn em tưởng, em sẽ siêng rèn luyện để có thể sớm nhất là tháng 4 có thể oánh được vài ngàn km.

Vinh Pham
07-02-2012, 15:20
Đi xe đạp có cái thú là từ từ mà tới, muốn nhanh cũng không được, thế nên sẽ có dịp lê la ở các quán xá ven đường, được mọi người bắt chuyện vì thấy hiếu kì (hoặc họ tưởng mình bị điên). Đi xe đạp tốn tiền nhiều hơn đi xe đò hoặc xe máy (đảm bảo luôn dù đi ngắn hay dài ngày, mà càng dài ngày thì càng tốn nhiều hơn) vì thế bạn nào có ý định mua xe đạp đi để tiết kiệm xăng thì thôi bỏ ý định đó đi. Đi xe đạp được cái lợi lớn nhất là sức khỏe, xe đạp là môn thể thao có tính đồng đội rất cao (nếu có đồng đội, còn với những kẻ độc hành thì khỏi nói rồi). Môn này cũng dễ bị nghiện lắm nên mọi người cẩn thận trước khi bị nghiện nhé, đừng thử dù chỉ một lần :D (mà đã thử là đảm bảo nghiện cho coi).
Giữa tháng 3 mình có ý định tổ chức một chuyến đi Cần Giờ, xuống dưới sẽ cắm trại và ngủ lại một đêm hôm sau về lại thành phố hoặc hứng ra thì chạy qua vũng tàu chơi luôn. Cung này mình cũng vừa đi tiền trạm về, đường ok có điều hơi nắng và gió ngược lúc gần tới biển thôi. Đoạn đường thì tầm 60~70Km cho một chiều (hôm đó đồng hồ KM hư nên chả biết chính xác là bao nhiêu KM nữa) khá phù hợp cho những bạn đang hoặc mới tập đạp xe đạp. Chuyến này thân mời tất cả các anh chị em phượt có đam mê độp tham gia, coi như mừng cho sự ra đời của box xe đạp bên diễn đàn Phượt của chúng ta.

NET
08-02-2012, 08:20
Đi xe đạp có cái thú là từ từ mà tới, muốn nhanh cũng không được, thế nên sẽ có dịp lê la ở các quán xá ven đường, được mọi người bắt chuyện vì thấy hiếu kì (hoặc họ tưởng mình bị điên). Đi xe đạp tốn tiền nhiều hơn đi xe đò hoặc xe máy (đảm bảo luôn dù đi ngắn hay dài ngày, mà càng dài ngày thì càng tốn nhiều hơn) vì thế bạn nào có ý định mua xe đạp đi để tiết kiệm xăng thì thôi bỏ ý định đó đi. Đi xe đạp được cái lợi lớn nhất là sức khỏe, xe đạp là môn thể thao có tính đồng đội rất cao (nếu có đồng đội, còn với những kẻ độc hành thì khỏi nói rồi). Môn này cũng dễ bị nghiện lắm nên mọi người cẩn thận trước khi bị nghiện nhé, đừng thử dù chỉ một lần :D (mà đã thử là đảm bảo nghiện cho coi).
Giữa tháng 3 mình có ý định tổ chức một chuyến đi Cần Giờ, xuống dưới sẽ cắm trại và ngủ lại một đêm hôm sau về lại thành phố hoặc hứng ra thì chạy qua vũng tàu chơi luôn. Cung này mình cũng vừa đi tiền trạm về, đường ok có điều hơi nắng và gió ngược lúc gần tới biển thôi. Đoạn đường thì tầm 60~70Km cho một chiều (hôm đó đồng hồ KM hư nên chả biết chính xác là bao nhiêu KM nữa) khá phù hợp cho những bạn đang hoặc mới tập đạp xe đạp. Chuyến này thân mời tất cả các anh chị em phượt có đam mê độp tham gia, coi như mừng cho sự ra đời của box xe đạp bên diễn đàn Phượt của chúng ta.

Điểm xuất phát tập trung là ở đâu vậy bác???????

Vinh Pham
08-02-2012, 13:31
Bệt hàn thuyên, từ đó vòng qua quận 4, qua quận 7 thẳng xuống phà qua cần giờ.

cafe37
09-02-2012, 13:04
Vậy em dự kiến 4tr thì có đủ XV được không nhỉ? Dự kiến 2 tháng nữa sẽ có time và xiền để đi, có lẽ là độc hành lang thang. Mấy ngày nay mỗi ngày đều rèn luyện và em cảm thấy em oánh được khoảng 100km/ngay là điều có thể với thể lực.

MinhTam115
11-02-2012, 20:53
Haha, được đó a Phạm kì này e quyết định join với mà giữa tháng 3 la ngày bao nhiêu để e sắp xếp với. hỉ hì xe đạp của e không biết có đua lai mấy a ko, nhưng thử mới biết chứ kì này e sẽ làm 1 chuyến, cho e 1 slot nhé a Phạm hì hì:D

RW4096
12-02-2012, 13:16
đường Cần Giờ không biết có trải nhựa láng chưa anh Vinh Pham? Cách đây 1 năm em đi vẫn chỉ là đá xanh, sợ chạy xe đạp 30km 1 chiều thì hư hết vỏ ruột mất.

Vinh Pham
13-02-2012, 11:41
Đương vẫn chỉ trải một lớp nhựa mỏng, xe road đi thì hơi sợ chứ touring với mtb thì yên tâm chạy vô tư. Chừng nào mở thớt sẽ báo vơi mọi người. Chuyến này đi ngoài anh em xe đạp sẽ có thêm các anh chị em bên đội hậu cần để lo vấn đề ăn uống cho mọi người, kiêm luôn đội phản ứng nhanh cho các anh em trên đường. Dự kiến đội này sẽ khoảng 3~6 xe.

foolishbeat
13-02-2012, 14:30
Em vừa oánh 75km trong 3h trong chuyến đi xe đạp đầu tiên sau 5 năm. Nó dễ hơn em tưởng, em sẽ siêng rèn luyện để có thể sớm nhất là tháng 4 có thể oánh được vài ngàn km.

oạch, 75km trong 3 giờ là quá giỏi rồi.

Vinh Pham
13-02-2012, 19:20
Anh FB có thể tham gia chuyến cần giờ vào giữa tháng 3 không?

duhocsinhviet
15-02-2012, 14:03
mình muốn cùng bạn xuyên việt vào hè tới, nick của mình : sanduwill, liên lạc nha

Vinh Pham
15-02-2012, 16:32
mình muốn cùng bạn xuyên việt vào hè tới, nick của mình : sanduwill, liên lạc nha
Yahoo hay là gì thế bạn? nhìn nick chắc bạn đang ở nước ngoài phải không?

0o0myheart0o0
14-06-2012, 14:43
vinh pham : vẫn còn ý tưởng đi xe đạp xuyên việt chứ , mình cũng có ý tưởng đó , đi để khẳng định bản thân hihi ^^. cùng chung ý tưởng lên mình mún trao đổi với bạn. có gì thì liên hệ qua yahoo: [email protected]
hoặc link face: phuc hau
nice to meet you .

jang145
14-06-2012, 18:33
Em có con Xgame liệu có đi được không nhỉ, ngày nào cũng đạp riết nên chắc không phải luyện tập ^^ Em maú đi phượt lắm, sẽ theo dõi topic này xem tình hình thế nào.

VoQuocHuy
14-06-2012, 19:57
Muốn đi quá, nhưng tiếc không có xe đạp thể thao mà đi. huhu @@

Vinh Pham
16-06-2012, 10:31
Giữa muốn và đi là 2 cái hoàn toàn đối lập nhau, nhiều người cả đời muốn nhưng cuối cùng vẫn không đi được, tất cả là do mình thôi bạn ơi, không có xe thì mua chứ có gì đâu nhỉ, trải nghiệm một chút mai sau đỡ ân hận vì mình sống không thừa!

Rồng con_cp
16-06-2012, 13:45
HiHi...Thấy bạn qua TOPIC bên mình chém ùi mà bữa nay mới thấy được TOPIC của bạn và có thời gian ngồi đọc 1 mạch 10 trang...Mình cũng đang cố để lên kế hoạch cho nửa năm tới đây: từ dành giụm tiền, mua xế, tập luyện thể lực, sắm các đồ cần thiết...Nghe bạn nói thì có vẻ hành trình của bạn cũng giống với mình...Có điều là đầu tháng 12 mình sẽ xuất phát...Chặng 1 là chặng thử sức 12 tỉnh miền tây...sau đó sẽ về Sài Gòn nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày và bắt đầu xuất phát ra ngoài Bắc...Ra đến ngoài Bắc mình sẽ để xe ở Hà Nội và tìm 1 nhóm nào đó leo Fan...Cuối cùng mới là xuống Hà Nội lấy xe về Quảng Ninh quê mình...
Chúng ta đi vào cuối năm thì sẽ gặp 1 trở ngại mà các bậc tiền bối đã khuyến cáo..Đó là đối mặt với gió
Lúc nào mình mua được xế thì cho mình gia nhập nhóm xe đạp và cafe bệt với nhé bạn...Để mình có thể học hỏi kinh nghiệm chứ mình cũng mới chơi lại xe đạp thôi...
Cùng chung nhau xây dựng ước mơ nào...!!!

Vinh Pham
17-06-2012, 12:11
Hiện nay mình và một số thành viên đang xây dựng một nhóm xe đạp để đi phượt, cũng đi được vài chuyến và mọi người cũng đang lên xe từ từ. Nếu có xe thì bạn có thể tham gia cùng nhóm của tụi mình, đi, cắm trại và tự nấu nướng, chụp hình, đi tầm 1h thì dừng lại nghỉ khoảng 10 phút. Tuần này nhóm đi Long Sơn ở gần Bà Rịa tiếc là lần này mình không tham gia được!

phugia321
07-07-2012, 21:26
mình cũng đang dự định đi xe đạp xuyên việt, có thể là bạn đồng hành cua bạn nếu xuất phat từ cực nam. co gi pm minh qua Evil_194 yahoo nha

Giangnam_000
27-07-2012, 16:35
Đi thế nên đi theo quốc lộ 1a là hay nhất néu tập luyện tốt thì di mất khoảng 16 ngày từ hn vào đến tphcm còn quay ra có 2 phương án là đi ra theo đường trường sơn khó đi hơn ( nhưng có thể đi tầu từ tphcm ra hn vé rẻ nhất của một người là 600k)

kedeptrai_1412
27-07-2012, 20:16
hic.bác đi từ nam ra bắc à?em đang ở hà nội,đang định đi từ bắc vào nam ạ.:) chúc bác sớm khởi hành và đi an toàn nhé.

Vinh Pham
21-11-2012, 11:05
Lâu rồi không ngó đến cái topic này, cũng vì cái vụ này mà gắn liền với cái xe đạp cả một năm nay rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để thực hiện chuyến đi này. Kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy hi vọng sớm biến nó thành hiện thực.

Cũng nhờ cái vụ xuyên việt này mà mình có những hành trình thú vị với những người bạn bên nhà Phượt Độp.

Giangnam_000
22-11-2012, 21:23
Mua ngay 1 con và thực hiên ngay khi có thời gian thôi đây là hành trình của mình trong gần 2 thang trong đó đạp xe 3000km
https://www.phuot.vn/threads/53735-T%C6%B0%E1%BB%9Fng-thu%E1%BA%ADt-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-S%C6%A1n-La-%C4%91%E1%BA%BFn-C%C3%A0-Mau

Anh Tú
22-11-2012, 23:20
Mới coi xong xuyên việt của giang nam, thấy hay lắm, chắc Jack_younghero đi xuyên việt cũng chưa đc nhu giang nam, chạy ban đêm lun.... :D chạy ban đêm mát mẻ hơn ban ngày nhiều...
Jack_younghero đâu rùi, vào đây học hỏi giang nam nè...

Nameless
23-11-2012, 09:57
Đăng nhập bằng fb giờ k thấy nút like đâu nữa nhở :(

Jack_younghero
24-11-2012, 07:51
Mới coi xong xuyên việt của giang nam, thấy hay lắm, chắc Jack_younghero đi xuyên việt cũng chưa đc nhu giang nam, chạy ban đêm lun.... :D chạy ban đêm mát mẻ hơn ban ngày nhiều...
Jack_younghero đâu rùi, vào đây học hỏi giang nam nè...
mình đâu có phải là GiangNam để nhất liều đâu hehe.bang đêm đạp ở miền tây khỏe vì đường láng và đền đốm nhiều dễ đạp,ra vùng tây nguyên hay cao nguyên là khỏi đạp hehe!

axionov_nd
26-11-2012, 00:07
Mới coi xong xuyên việt của giang nam, thấy hay lắm, chắc Jack_younghero đi xuyên việt cũng chưa đc nhu giang nam, chạy ban đêm lun.... :D chạy ban đêm mát mẻ hơn ban ngày nhiều...
Jack_younghero đâu rùi, vào đây học hỏi giang nam nè...

Đọc những dòng commen của bạn mình cũng phải vào xem chuyến đi của Bác Giangnam000 thế nào, thực sự cả bác Giangnam000 và bác jack_younghero đều làm em nể phục vì mình ko đủ ý chỉ để làm thế. Bác Giangnam000 đã có một chuyến đi thật tuyệt vời, một chuyến đi có cả Lũng Cú, có cả Mũi Cà Mau, có cả Đại Lãnh và cả Fan quả thực là điều mà phuot thủ khó ai làm được như thế. Nhưng em thích chuyến đi của bác Jack hơn, cái này do cảm nhận của riêng em thôi. Chuyến đi của bác Giangnam mang tính du lịch nhiều hơn, còn bác Jack đi theo kiểu hành hương, hành trình của bác Jack là những cố găng vượt qua chính mình, một chuyến đi mà ở đó có lẽ còn nhiều cái phần chìm hơn là phần nổi. Mỗi chuyến đi với em đôi khi không hẳn là đi đâu, đi bằng cách nào mà là người trong cuộc cảm thấy thế nào và làm gì cho mỗi chuyến đi. Bác jack có đi để thiết lập những kỷ lục hoặc để so sánh với ai đó đâu, bác so sánh như thế có làm Bác jack thấy tủi ko???

Kulpo
26-11-2012, 14:26
Anh cứ nói là Công ty cử anh ra Bắc học 2 tháng, kaka=))

Vinh Pham
27-11-2012, 17:28
Mình cũng đạp đêm nhiều cũng tùy chỗ mà đạp cẩn thận chứ ngang qua nó làm cái bốp thì teo mất cả người lẫn xe :)
Đùa chứ chuyến đi cực nam mình cũng đạp đêm đoạn từ Cà Mau xuống Năm Căn (30Km) nhưng chỉ đạp được tấm 20km là dừng nghỉ vị quá lạnh sống lưng do đường vắng, hai bên heo hút toàn đồng không mông quạnh, mà đoạn cuối QL 1A này không hiểu sao tai nạn nhiều thế đi dưới đường mà toàn thấy sơnt trăng thôi. Ghê muốn chết, lúc đó chỉ mong có bạn đồng hành.
Thứ 4 mình và một số bạn trong nhóm xe đạp sẽ làm một hành trình lên Đà Lạt, coi như tự tổ chức một chuyến đi ăn mừng sinh nhật tuổi 27. Và cũng là chuyến đi trước khi xuyên việt.

ksvdc
27-11-2012, 18:58
Nếu có thể thì tháng 3 năm 2013 mình cũng có kế hoạch làm chuyến xuyên Việt nè, không biết lúc đó có ACE nào đi không nhỉ? mình đang công tác tại tỉnh ninh thuận, nếu có thì để lại thông tin nhé, nào hãy cũng nhau thực hiện ước mơ xuyên Việt, vì muốn mà không làm thì cũng hỏng, đi mà không cố thì cũng hỏng... nào các Phượt xuyên Việt hãy cùng nhau thực hiện nhé, chúc mọi người có chuyến đi thú vị và hạnh phúc khi chiến thắng chính bản thân mình.

Vinh Pham
18-01-2013, 21:41
Ôi cũng nhanh thật hồi lập topic này là tháng 6-2011, quay đi quay lại bây giờ đã là tháng 01-2013 và mọi chuyện đang dần trở thành hiện thực. Kế hoạch và cung đường đã lên giờ chỉ đợi địa lợi là đi thôi, sẽ chia sẽ với mọi người hành trình này sơm nhất! :L:hit
http://ridewithgps.com/trips/1057140

ksvdc
20-01-2013, 11:29
Ngày nào xuát quân vậy Vinh pham ơi????

Giangnam_000
24-01-2013, 15:19
Em xem các bác so sánh em với Jack theo em thì ko nên so sánh ơi hơn ai kém các bác ạ em cũng bái phục ông Jack lắm ông ấy nhìn nhỏ con thế mà đi mấy thắng liền chứ em đi có 2 tháng thôi mà kinh phí và sức khỏe của em chắc cũng hơn ông này , đồ liều lĩnh thì chắc là em cũng có chưa biết sợ là gì ăn bờ ngủ bụi là sở trường của em rồi em đi chủ yếu là để vãn cảnh và trải nghiệm cuộc sống mà

CASANOVA_hp
24-01-2013, 20:49
Thế này thì bác hơi máu, xong chuyến xuyên việt về thì chắc đùi to thêm mấy cm luôn nhỉ ???(BB)

tanphuc113
26-01-2013, 01:29
chào bạn, add yh: huynhphuc9x, fb: tanphuc113 cho mình giao lưu với, mình sn93, ở HCM, hè này tính về quê bằng xe đạp đây!!! chia sẻ kinh nghiệm nha, thấy bạn hay quá :))

hoangtungtn1986
30-01-2013, 23:57
Sao bác này chuẩn bị nâu vậy mình chỉ có chuẩn bị có 1tháng mà đã chiến luôn từ cực bắc đến cực nam và đã thực hiện hết 13tỉnh miền tây bạn có thể xem top bích này của mình
https://www.phuot.vn/threads/46633-Xe-%C4%91a%CC%A3p-xuy%C3%AAn-Vi%C3%AA%CC%A3t-t%C6%B0%CC%80-Ha%CC%80-Giang-%C4%91%C3%AA%CC%81n-Ca%CC%80-Mau-%C4%90i-%C4%91%C3%AA%CC%89-ca%CC%89m-nh%C3%A2%CC%A3n-ti%CC%80nh-ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i

tuan_coi
19-02-2013, 03:02
Hihi túm lại đến giờ này bác chủ thớt đã lên đường chưa hay vẫn còn đang bóng bàn ???
Em thấy như bác Giang Nam _000 mà lại hay ... một phát lên đường luôn chẳng lăn tăn gì cả ... hehehe ...

tuan_coi
19-02-2013, 03:06
Sao bác này chuẩn bị nâu vậy mình chỉ có chuẩn bị có 1tháng mà đã chiến luôn từ cực bắc đến cực nam và đã thực hiện hết 13tỉnh miền tây bạn có thể xem top bích này của mình
https://www.phuot.vn/threads/46633-Xe-%C4%91a%CC%A3p-xuy%C3%AAn-Vi%C3%AA%CC%A3t-t%C6%B0%CC%80-Ha%CC%80-Giang-%C4%91%C3%AA%CC%81n-Ca%CC%80-Mau-%C4%90i-%C4%91%C3%AA%CC%89-ca%CC%89m-nh%C3%A2%CC%A3n-ti%CC%80nh-ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i

Hihi mình có đọc topic của 2 bạn ... xứng đáng trang nam nhi !!!

khoikhang
19-02-2013, 10:36
a bữa đi chung ở Tha La đây, ngưỡng mộ Vinh Pham quá :D, khi nào đi làm cái phóng sự.
Hôm tết vừa rồi đi đường Hồ Chí Minh, đoạn Trường Sơn Tây từ Lao Bảo lên Phong Nha gặp 02 ông Hàn Quốc đi xe đạp từ Hà Nội vào t/p Hồ Chí Minh, chắc VN mình chưa có ai đi xe đạp bằng cung này, không biết Vinh Pham đi bằng QL1 hay đường HCM :)

scooby
13-03-2013, 20:42
Mod Vinh Pham dạo này bận rộn ghê nhỉ. lâu lắm rồi không vào Phượt xem anh em ta thế nào, thấy nhiều thay đổi quá.
Hành trình của Mod thế nào rồi, đã xong chưa?. mọi thứ cứ phiên phiến đi ko cần kỹ quá đầu. một vài kinh nghiệm nhỏ cho anh em mới bắt đầu nhé. nếu thấy hay thì Like nhé :P. https://www.phuot.vn/threads/54732-%C4%90%E1%BA%A1p-xe-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-T9-2012-%28H%C3%A0-N%E1%BB%99i-C%C3%A0-Mau%29-H%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-lang-thang/page17

Chúc chuyến đi thành công

metalik
01-04-2013, 09:04
Mod Vinh Phạm giữa t8 này đạp với e đi ! :D

Vinh Pham
24-06-2013, 13:26
Cũng đang định đi tháng 8 nhưng mình đang muốn làm một dự an cho riêng mình nên chắc không đi được với bạn rồi.

Vinh Pham
25-09-2013, 16:47
Tình hình là đến giờ vẫn chưa đi được, ôi cái số tôi nó khổ thế không biết.

hien411
25-09-2013, 19:15
Tình hình là đến giờ vẫn chưa đi được, ôi cái số tôi nó khổ thế không biết.

hehe, cố lên, hóng kế hoạch của bạn xem thế nào, mà thấy lâu quá!!!

Rồng con_cp
26-09-2013, 02:25
Tình hình là đến giờ vẫn chưa đi được, ôi cái số tôi nó khổ thế không biết.

Dự án của bác chắc to lắm đây...hihi...Cố lên ông bạn già

cuduc
26-09-2013, 09:59
Xuyên việt là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ (trong đó có mình :D).Ban đầu mình chỉ định xuyên viêt bằng xe máy thôi, nhưng sau khi đọc một số bài xuyên việt bằng xe đạp thấy mê quá lên quyết định dùng xe đạp đi xuyên việt luôn.
Hiên tại mình mới chỉ lên kế hoạch sơ cho chuyến hành trình thôi nên cần mọi người giúp đỡ cũng như góp ý.Tiện đây nếu có bạn nào thích muốn tham gia cùng mình thì lên tiếng nhé, đi xuyên việt mà độc hành thì hơi buồn nếu có bạn đi chung thì sẽ vui hơn và sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong suốt hành trình.
-Thời gian thực hiện chuyến đi : trong năm 2012,mất khoảng 1~2 tháng cho chuyến đi này (chưa xác định thời gian chính xác, có thể vào cuối năm)
-Phương tiện : xe đạp (định dùng xe touring nhưng hiện tại cũng chưa có, ai biết ở SG chỗ nào bán hoặc ráp chỉ mình với, mấy ngày hôm nay đang nghiên cứu vụ này)
-Mục đích chuyến đi : đi và trải nghiệm, đi đến nhưng nơi muốn đến và trải nghiệm mọi thứ ở những nơi đó.Đi thì chắc không vấn đề,còn phần trải nghiệm chắc phải nhờ đến các thổ địa của địa phương giúp đỡ mình vấn đề này nhé.
-Lịch trình cụ thể : sẽ cập nhật sau (đi như vậy đi luôn 4 cực được không nhỉ các bác, tại ham hố cái vụ 1 đỉnh và 4 cực cho nó bằng anh bằng em :))
-Kế hoạch trước mắt :
+Tìm kiếm thêm bạn đồng hành.
+Mua một em chiến mã ưng ý.
+Lên kế hoạch tập luyện và các chuyến đi thử nghiệm (vụ thử nghiệm này cũng thú vị lắm đây)
+Nghĩ cách để bấm báo vấn đề này với 2 sếp ở nhà, không dám nghĩ tới luôn, may mà 2 đại ca ở nhà không có tiền sử bệnh tim chứ không nghe vụ này chắc ...!
+Chuẩn bị vấn đề tài chính, nghỉ phép, công việc....
Mong nhận được sự góp ý của mọi người,cũng còn cả năm để chuẩn bị, hy vọng mọi chuyện cũng tốt đẹp như kế hoạch trong năm nay.
Cảm ơn cả nhà trước nhé.

Tôi tên Tuấn 32 tuổi lên diễn đàn kêu gọi ace xuyên việt đến giờ chẳng thấy đâu.Hôm nay thấy bác cùng sở thích thấy vui ghê,mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng,bác liên hệ mail cho tôi nhé [email protected]

Vinh Pham
02-10-2013, 14:25
Chào anh Tuần,
Thật vui khi gặp được người có cùng sở thích.
Ẽm cũng lên kế hoạch lâu lắm rồi nhưng cuối cùng quyết định là đi với một kế hoạch sơ bộ thôi vừa đi vừa khám phá mới thú với lại em mê chụp choẹt nên thành ra muốn vừa đi vừa chụp nên chọn phương án độc hành. Nếu được có duyên anh em mình gặp mặt trên đường vây!

kaiserspeed
22-04-2014, 10:25
Có -1 câu hỏi là. Đi touring hay mtb

bhdlqt
22-04-2014, 11:19
đi từ hà nội vào sài gòn thì mất khoảng bao nhiêu ngày đạp xe nhi!

Vinh Pham
22-04-2014, 18:26
Nếu tính nhanh thì 1600km, mỗi ngày bạn đạp 100km không ngừng thì tầm 16 ngày. Còn nghỉ dọc đường (2 ngày đạp nghỉ 1 ngày) thì tầm 1 tháng.

thequietvnese
22-04-2014, 18:40
cho hỏi nếu đi trong tầm giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 thì có bất lợi gì không nhỉ :D

kimcuongden1712
23-04-2014, 09:40
cho hỏi nếu đi trong tầm giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 thì có bất lợi gì không nhỉ :D

https://www.phuot.vn/threads/139143-%C4%90%E1%BB%95i-xe-Touring-Bicycle?p=1072217#post1072217
bro có thể xem ở đây, dự án này có vẻ lớn nhỉ? chắc cũng được kha khá thành viên rồi, cho mình join vào cho vui nhé

thequietvnese
24-04-2014, 09:51
https://www.phuot.vn/threads/139143-%C4%90%E1%BB%95i-xe-Touring-Bicycle?p=1072217#post1072217
bro có thể xem ở đây, dự án này có vẻ lớn nhỉ? chắc cũng được kha khá thành viên rồi, cho mình join vào cho vui nhé

có liên quan gì đâu bro :))

duynhan2507
17-10-2014, 15:01
3 năm rồi! bác cho em hỏi là bác đã đi chưa?
Nếu đi rồi hoặc đã có tracklog rồi thì share cho em tham khảo với
Tks ạ :)

Vinh Pham
28-10-2014, 15:10
Hi bạn mình đã đi rồi nhưng mới từ SG ra đến Đà Nẵng thôi vì không có thời gian để đạp tiếp. Còn track thì mình nghĩ nếu bạn đi theo trục QL 1A thì cứ đi thôi chứ không cần track đâu.

PFloyd
11-03-2016, 07:42
Chào các bạn,

Mình cũng đang dự định tập luyện để làm 1 chuyến xuyên Việt.
Các bạn tư vấn giúp mình chút là để đi xuyên Việt thì nên sắm xe đạp phuộc nhún hay phuộc đơ?
Đang phân vân quá...

Cám ơn các bạn rất nhiều.

Vinh Pham
09-09-2016, 16:20
5 năm, đã đi được nửa hành trình từ Cà Mau tới Đà Nẵng cơ mà mình đi theo kiểu nối các hành trình lại với nhau

-SG-Đất mũi (cực Nam) :Độp chinh phục đất mũi Cà Mau - chuyến đi của sự ngẫu hứng và những bất ngờ thú vị (https://www.phuot.vn/threads/31157-%C4%90%E1%BB%99p-chinh-ph%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A5t-m%C5%A9i-C%C3%A0-Mau-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-ng%E1%BA%ABu-h%E1%BB%A9ng-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D-th%C3%BA-v%E1%BB%8B/page4)

-Hành trình SG - Đà Lạt : bữa đạp cung này xong về ém hồi ức luôn rồi.

-Nha Trang - Đà Nẵng : chừng nào rảnh viết cho xong cái hồi ức Hành trình nụ cười 2014 và giấc mở còn dang dở. (https://www.phuot.vn/threads/161021-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-n%E1%BB%A5-c%C6%B0%E1%BB%9Di-2014-v%C3%A0-gi%E1%BA%A5c-m%E1%BB%9F-c%C3%B2n-dang-d%E1%BB%9F)

-Từ Nha Trang - Đà Lạt rồi đổ ngược về Phan Rang :Những cung đường xanh mặt. (https://www.phuot.vn/threads/224962-Nh%E1%BB%AFng-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-xanh-m%E1%BA%B7t)

Chắc tầm 10 năm đi xong hành trình này :D

khonggiadinh
15-09-2016, 20:52
4/10 mình có 1 người bạn Pháp sang đạp xe từ SG đến Tuy Hoà. Có bạn nào rảnh để join cùng không ạ?

Vinh Pham
19-09-2016, 15:22
@khonggiadinh : hẹn gặp và giao lưu với các bạn ở SG thôi chứ mình không thể tham gia được.