PDA

View Full Version : An Giang một chuyến đi ngắn



huybank
17-06-2011, 16:09
Chuyến đi đầu tiên của mình về miền Tây vào đầu tháng 10 năm 2009, có lẽ cũng do mình hên nên năm này chọn chuyến đi sông nước, khi nước lũ đổ về miền Tây, năm 2010 đọc báo thì được biết năm đấy ko có lũ về, các sản phẩm của trời tặg khi mùa lũ về như bông điên điển, cá linh ko còn, ngãm thật thấy mình còn hên chán :D

#1. Bình minh Tha La

https://farm3.static.flickr.com/2637/4008803412_fbb7750ffa_o.jpg

#2
https://farm3.static.flickr.com/2553/4008038015_bfb68717ac_o.jpg

#3 : Nước lũ ngập gần hết thân cây
https://farm3.static.flickr.com/2597/4008055391_785533ba6e_o.jpg

#4 Người phụ nữ này đang hái và rửa bông súng, món này được ăn trong món lẩu mắm của miền tây
https://farm3.static.flickr.com/2431/4008069981_cfc7fff530_o.jpg

#5
https://farm3.static.flickr.com/2483/4008835630_af6a38e55d_o.jpg

beheou83
17-06-2011, 17:00
Hình bạn chụp màu đẹp và sống động quá.

huybank
18-06-2011, 08:42
Hình bạn chụp màu đẹp và sống động quá.

Cảm ơn bạn.
Sau đó tụi em đi đến rừng tràm Trà Sư, lần đầu tiên nhìn thấy rừng ràm hay quá, nước ngập cao hơn 2 m, đầy ngập bèo mini, loại bèo này nghe bảo là do các con cò nó ăn vào rồi ị ra...
#6 .
https://farm3.static.flickr.com/2445/4008093949_9e9d275f44_o.jpg

#7
https://farm3.static.flickr.com/2667/4008860154_3a0f8c4a46_o.jpg

#8
https://farm3.static.flickr.com/2458/4008117255_73bfc24402_o.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
19-06-2011, 21:56
Ôiiii...Rừng Tràm Trà Sư mùa này đẹp thế này cơ á...hic hic...mình phải chờ tới tháng 10 mới được đi...lâu quá...hic hic...Bao giờ mới đên tháng 10....mong quá đi...

neveralone
19-06-2011, 22:09
Ảnh bác chụp mấy bông hoa súng đẹp quá,cái ảnh này hình như em xem ở bên vnphoto lâu rồi,thank bác đã cho xem ảnh.

beheou83
21-06-2011, 10:48
Ôi, bạn đi Rừng Tràm Trà Sư lúc nào mà cảnh đẹp và êm đềm thế? Có cả mấy cô gái mặc áo dài trắng chèo xuồng nữa cơ. Nhìn trong lành và nhẹ nhàng quá đỗi.

P/s: Hôm mình đi là gần tết Nguyên Đán, rừng tràm cũng xanh xanh nhưng ko đều màu như của bác vì lớp xanh mà mình thấy là lớp tảo còn sót lại khi rừng bắt đầu vào mùa khô, chứ cũng ko đc nhìn thấy thảm bèo tấm, bèo lá như vầy. Mình có nghe chị hướng dẫn trong khu du lịch rừng Tràm nói là rừng đẹp nhất là mùa mưa hay mùa nước nổi, từ khoảng tháng 8 -10, 11 thảm bèo phát triển rất mạnh, các loại cá cũng có nhiều nữa. Còn lại đi vào đầu mùa khô (tháng 12 - 2) thì nước trong rừng ko đc cao, thảm bèo ko còn đẹp. Sang tháng 3,4 trở đi đến tháng 5 thì rừng sẽ khô nước hoàn toàn, lúc đó sẽ chuyển sang du lịch bằng đường bộ chứ ko dùng tắc ráng, dùng xuồng nữa. Vì vậy nếu bạn nào thích đi thuyền thì canh mùa nước nổi để đi nhé.

JinBui
21-06-2011, 19:45
Sao tự nhiên nút thank lại biến mất, thật khó hiểu. Cám ơn bạn đã post những tấm hình đẹp, chắc hè này mình phải dẹp đi biển Ninh Thuận mà đi An Giang quá.

beohinh
22-06-2011, 11:26
Mình rất thích An Giang mùa nước lũ nhưng chưa có dịp được đi. Mấy tấm hình bông súng đẹp quá!

huybank
23-06-2011, 10:22
Cảm ơn mọi người đã xem và CM.

#10
https://farm3.static.flickr.com/2647/4011833378_62af208ab4_o.jpg
Rời Trà Sư, ngày hôm sau tụi em đi cánh đồng Tà Pạ, tháng 11 ở Châu Đốc hay mưa nên trời cũng mù mù. ko đc đẹp lắm. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống tà Pạ đẹp mê hồn như 1 bức tranh vẽ vậy.

#11
https://farm3.static.flickr.com/2476/4011833860_2a6969833f_o.jpg

#12
https://farm3.static.flickr.com/2554/4011834330_b96089e207_o.jpg

#13
https://farm3.static.flickr.com/2478/4011834808_b9f3917597_o.jpg

Người Nhà Quê
23-06-2011, 11:19
An Giang như một VN thu nhỏ nếu có được...biển! An Giang đâu cũng đẹp, ăn j cũng ngon! Nhìn mấy tấm hình của Huybank đẹp quá, làm nhớ da diết. Mấy tháng rùi chưa về lại An Giang. Nhớ!

giantia
23-06-2011, 20:31
Cảm ơn! đây đúng là 1 miền quê đẹp

BlueTruc
23-06-2011, 20:50
Miền Tây -mùa nước nổi, một nét đẹp rất riêng, rất đặc biệt. Những tấm hình đẹp đến nao lòng, làm mình nhớ lắm AG, nơi có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc, vui buồn lẫn lộn....:(

ngochien
24-06-2011, 08:25
Cám ơn bạn hình đẹp lắm. Miền Tây sông nước hữu tình. Người dân chất phác, cảnh đẹp nên thơ.

huybank
24-06-2011, 16:00
Cảm ơn mọi người xem và CM.
Rời tà Pạ em ghé đến các ngôi chùa của ngừoi Khỏme.

#14 . anh nhà sư này đang phơi các áo cà sa
https://farm4.static.flickr.com/3419/4011835864_6cc5c7b8c4_o.jpg

#15 Nhà Sư này đang mang chiếc áo cà sa theo kiểu thắt truyền thống
https://farm3.static.flickr.com/2592/4014510936_93e2954bd0_o.jpg

#16 Suy tư
https://farm4.static.flickr.com/3505/4013732765_4279c6ec87_o.jpg

#17 Trên đường đi về thfi gặp người phụ nữ Khơme này đang nhổ mạ và làm sạch mạ 1 cách rất lạ, đó là đập mạ vào chân cho sạch bùn.
Điệu múa mạ non
https://farm4.static.flickr.com/3506/4014497534_478a073a60_o.jpg

#15

Người Nhà Quê
24-06-2011, 17:40
Những khoảnh khắc đẹp của miền quê Bảy Núi-An Giang. Tuyệt vời!

rungram
24-06-2011, 17:56
Trời ! những bức ảnh với mình đẹp tuyệt vời! cảm ơn bạn nhé.

chantam
17-01-2016, 23:30
An Giang qua topic của bạn đẹp quá. Thật ra các chuyến đi của mình thì mình thường đi về An Giang, vì đối với mình mảnh đất này có sức hút thật đặc biệt khó diễn tả thành lời. Có núi non hùng vĩ giữa đồng bằng nam bộ trù phú. Những ngọn núi chứa đầy những câu chuyện huyền thoại thời mở cõi.