PDA

View Full Version : Manila - Coron - Vigan - Baguio (Mùa hè ơi chờ tôi với)



baobaoqaz
12-05-2015, 17:11
Mùa hè ơi chờ tôi với - Philippines Trip

Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126725&d=1431361392

Ngồi đây tôi hát cho riêng mỗi mình mình vui buồn chỉ có tôi
Dừng chân đôi lúc trên con đường dài không có ai để nhớ thương
Thì ra hạnh phúc bấy lâu nay tôi tìm là được tung hoành khắp 4 phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126675&d=1431359114

Cô đơn nhưng tôi chắc
Rằng mình luôn yêu mến cuộc sống muôn màu
Dù đôi khi hay cân nhắc, gió Đông Bắc về đôi tay lạnh ngắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126677&d=1431359114

Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126749&d=1431361922

Vào một ngày đẹp trời tháng 3 - bạn bè inbox hỏi túi bụi Nghĩ lễ có đi đâu không? - Ah Mình dự định đi Myanmar - Plan đã lên hết rồi nhưng đến phút cuối thì vở kế hoạch. Giận trong bụng rồi - đi đâu không tính trước - xách balo lên đi thôi.

Lang thang trên mạng thấy topic của Chị Tam https://www.phuot.vn/threads/189972-Thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-bi%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BA%A3o-Coron-v%C3%A0-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-Th%C3%A0nh-c%E1%BB%95-Vigan-%28Philippines%29-d%E1%BB%8Bp-30-4-nay

Thế là một đêm đẹp trời Book vé kịt kịt - và sau đó là những chuỗi ngày gian nan với việc xin nghĩ phép và sắp xếp công việc. Vé đã book liều - sáng mai vào đưa đơn xin phép Sếp nghĩ 2 ngày - Sếp không cho "tái cả mặt" - Rồi một buổi chiều đẹp trời mình cũng nhận được "cái gậc đầu với cả đống điều kiện". Từ hôm đấy làm muốn "bể não". Ngày đi làm tối về ngâm cứu plan và tìm hiểu thông tin. Sau hơn cả tháng cũng gần đến ngày đi mà đơn vẫn chưa ký. Rồi một ngày đẹp trời mình được thông báo từ người chị đồng nghiệp "Chị báo cho em tin buồn Em vào check mail" - "Tái mặt lần 2". Check mail xong thấy đơn xin nghĩ đã đc duyệt 3 ngày.Quánh Boom hại não nhau...
Mấy bạn mình cứ nói đi làm mà đi du lịch hoài sướng thật nhưng THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ - cái gì cũng có cái giá và sự đánh đỗi.. (Như mình đã kể trên chỉ là bước xin nghĩ phép còn sắp xếp công việc, xử lý các tình huống gần tới ngày lên đường phát sinh tới tới tấp...hại não cung hơi bị nhiều)

Cuối cùng, ngày "thứ 6 giải thoát" cũng đã đến - nhanh như chớp - thoáng 1 cái đến ngày bay. Xin về sớm 5h chiều mình ngồi xe 5 tiếng để lên SG kịp cho chuyến bay 1h sáng - mục tiêu phải có mặt ở Sân bay trước vào lúc 11h.

Lên tới SG rồi cũng gian nan với công đoạn từ bến xe ra Sân bay Tân Sơn Nhất. Cuối cùng mình được sự giúp đở của cô bạn mà mình hay gọi là "hơni". Gần 12h đêm sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất. Mình ngồi ở Gate nhắn tin cho thằng bạn thân - "Mai m gọi cho ba mẹ t hay là t đi Philipines nghe, nói ba mẹ t là: liên lạc với t qua Tablet của t để trên bàn làm việc của t nhé, Tks bạn tốt". Xong nhắn cả đống tin vào cái Tablet -Mọi thứ coi như tạm ỗn mới an tâm ngồi gặm cái ổ bánh mì héo queo mà đứa bạn mua cho ăn.

"Rằng ngày mai
Tôi vẫn trên con đường dài
Theo giấc mơ tôi hằng mong
Với những câu chuyện ngày ấy tôi mơ"

Boading.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

baobaoqaz
12-05-2015, 22:28
Lên máy bay ngũ 1 lèo! Qua tới Manila luôn (chắc tại do mệt).
Nhập cảnh xong - đi tìm cho bằng được cái bản đồ - do sáng ở quầy INF chỉ có 1 bạn trực bạn này hết bản đồ rồi nên mình phải vào lại khu nhập cảnh xin anh bạn SG (security guard). Nhiệm vụ 1 hoàn thành - next đi đổi tiền - quầy nào cũng như nhau - tìm quầy nào vắng đổi cho nhanh. Vừa đổi tiền xong đi lên lầu 2 ra đón taxi - nghe đồn ở đây Taxi (dữ dằn lắm) nên phải cảnh giác - và sau mấy ngày ở Manila thì taxi ở đây cũng kinh khủng thật đấy! (ma lanh, ăn gian,...nhưng tùy người có nhiều người cũng tốt lắm như anh taxi mình gặp đầu tiền)

Tầng 2 sẽ có SG (Bảo vệ trắng - mình kêu như vậy: từ trang phục cho đến cách hành xử với du khách - thì sau mười mấy ngày ở Phil - họ là những người mình tin tưởng nhất). SG đón dùm mình một taxi màu trắng - đọc trên mạng thấy mọi người bảo taxi trắng không nên đi - nhưng sao phụ lòng tốt của anh SG đc. Lên đại luôn - lên đọc thần chú "meter on meter on,Pls". Anh bạn taxi quẩy tay mình lên mà chưa chịu bật metter - Tới khi lên xe đóng cửa cái ình mới chịu bật Metter. Từ sân bay về đến khu Malate (Vòng xoay Remedios hoặc gần nhà thờ Malate) thì đồng hồ nhảy 137P - Mình đưa 150P luôn.

Anh bạn Taxi không biết chổ mình ở nên mình bảo dừng ở Remedios Circle. 6h sáng đang lang thang về chổ nghĩ -thấy 1 cô gái ngồi trên xe Tricyle quẩy quẩy tay với mình và phun ra 1 trào tiếng Phil (Tagalog) - nhìn mặt mình ngơ ngác - cô ấy mới chuyển sang English (Đại khái mình hiểu là - Đi đâu đấy lên xe,lên xe với chụy nào - Mình bảo Hotel của mình gần đây thôi, cám ơn - Ok chụy sẽ đi đến nhà trọ với mày - Mình cố gắng đi thật nhanh cho đến cái chổ trọ mà mình còn chưa biết nó ở đâu - 2 người đó cứ chạy chậm chậm theo sau mình. Cuối cùng mình cũng nhìn ra cái nhà trọ của mình chạy tọt vào. Thoát.

Nhìn mình giống người Phil lắm hay sao mà lúc check in ở sân bay - gặp Bạn nữ người Phil sang VN làm giáo viên dạy anh văn lễ này đc nghĩ về Quê thăm nhà. Cô ấy cũng nói với mình 1 trào tiếng Phil - Xong biết mình lần đầu đến Phil lại đi 1 mình căn dặn đủ thứ (để túi trước ngực rồi cẩn thận bóp ví - túi xách) đủ thứ người Phil nhiệt tình thân thiện lắm đấy!

Số mình có duyên với Giáo viên dạy tiếng anh ở Phil lắm - những ngày cuối ở Phil cũng gặp 1 cô bạn và có rất nhiều kỹ niệm.

Morning Manila!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126776&d=1431443542

baobaoqaz
13-05-2015, 09:29
Đây là phần lịch trình và Ngân sách:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126778&d=1431482676
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126779&d=1431482676
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126780&d=1431482676

baobaoqaz
13-05-2015, 09:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126781&d=1431482676
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126782&d=1431482676
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126783&d=1431482676
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126784&d=1431482676

baobaoqaz
13-05-2015, 10:28
Ngày 1: SG - Manila - Taal.
Tìm đến KS mà mình hẹn gặp mọi người ở đấy. Cả nhóm bắt đầu đi núi lửa Taal.

Núi lửa taal - vừa tới đây bước ra khỏi xe ngửi thấy mùi như (võ xe bị đốt). Trong lúc đi thuyền từ bờ ra núi lửa mình đã lở dại uống một ngụm nước trong cái hồ này - vị lờ lợ màu nước thì nhìn bẩn bẩn, không hiểu sao lúc đấy lại uống. Sau khi đặt chân đến bờ núi lửa Taal - Đọc bảng lịch sử về núi lửa Taal mới biết nước trong hồ vẫn còn axit sunfuric loãng...tự nhiên thấy mình bị “khờ” và lình xình trong bụng (>..<)

Cả nhóm tìm chổ thuê ngựa. Sau khi ra nhận hàng “ngựa” nói thầm trong bụng “con ngựa của mềnh xấu thế. Muốn cởi con bồm cao lông đen kia.” Nhưng thôi kệ mình cứ nghĩ mình đẹp thì cởi con nào chã đẹp.

Đường lên núi vưa nóng vừa nắng vừa bụi, ngẫm lại chi 450P đi ngựa cũng có trãi nghiệm mới + đở mệt. Họ chào bán khẩu trang mình cũng không mua - “Nghĩ bụng hít bụi núi lửa về làm kỹ niệm”.

Đi một đoạn thấy trời nóng bụi mình ngồi trên ngựa còn đở - tội cho anh bạn dắt ngựa. Thế là mình bảo leo lên ngựa đi chung với mình luôn. Lên rồi bọn mình nói chuyện với nhau - anh ta lớn hơn mình 2 tuổi - anh ta chỉ rồi kể đại khái như vầy “Nhà ở đó đó, chổ đó là tên gì , bên kia là gì, tớ chưa vợ nữa, thu nhập thấp quá, ở đây toàn khách Hàn quốc, ở đây tất cả các ngựa đều cùng 1 Boss ng Hàn quốc,...bla bla” - Lâu lâu anh ta hứng lên hát 1 bài tiếng Taglog rồi tôi lại thử hát theo - thế là cả tôi anh ta lẫn mấy người dẫn ngựa khác thêm 1 trận cười. Trên đường gặp ai cưởi ngựa leo xuống núi cũng bình luận - đoán người nước nào rồi say Hello theo nước ấy…^^!

Đây cái loại nước trong bình cô bé này cầm tôi đã can đảm uống! Mình chơi dại thế!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126732&d=1431361473

Làm 1 phát trước khi lên đường nào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126730&d=1431361473

Biệt thự và Resort quanh hồ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126731&d=1431361473

baobaoqaz
13-05-2015, 10:49
Tấm ảnh đẹp thế này mà có người bảo giống đống "Shit" :T
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126673&d=1431359114

Đường lên núi Taal - nhiều thánh giá - Mình hỏi ở đây nhiều ma lắm ah - mà anh bạn dắt ngựa trả lời gì nghe không được. Rồi cười kaka.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126672&d=1431359114

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126674&d=1431359114

Toàn cảnh nhìn từ trên cao - nhìn kỹ nước hồ vẫn còn sôi đấy các bạn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126724&d=1431361392

Giờ trên Taal có nhiều chổ chặn hàng rào lại thu phí
Giờ cứ dựng lên cái hàng rào be bé là 50P nếu bước qua. Chị trưởng nhóm nói lúc trước đi không có vụ này đi bay bay xuyên qua hàng rào vào trong rồi trở ra mà không bị thu phí. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của 3 người chúng tôi (3 Nam).

Chụp cả đống ảnh - rồi bọn tôi về - Anh bạn xe ngựa bảo tôi đã ngũ được 1 giấc rồi đấy! kaka
Trên đường lên có đoạn tôi thấy anh bạn dẫn ngựa nhãy xuống - đi lui lại phía sau còn 1 mình và con ngựa, rồi thấy 1 người chỉa máy vào tôi chụp pặc pặc. "Vì đã đọc trên mạng rồi - Họ chụp ảnh nếu thích thì mình lấy không thích thì không lấy cũng được" - nên tôi để cho mình bị chụp ảnh. (Mặt cười cười e ngạy kaka). Lúc về sẽ có mấy người lớn lại đưa hình cho tôi - Phải nói tôi đẹp thế này mà họ chụp rửa ra xấu kinh dị - đòi 80P rồi sau đó là 40P. Phải chụp đẹp cũng ráng bấm bụng lấy. Phút cuối có 1 đứa nhỏ chạy lại 20P ...tui móc hết các đồng xu trong túi ra - chú rất tiếc - còn 12P thôi lấy đi chú không lấy hình đâu. Nghĩ lại không lấy mấy đứa nhỏ đem hình của mình ra làm trò gì chắc chết- lấy tấm hình về làm kỹ niệm.

baobaoqaz
14-05-2015, 11:15
Do Chổ ở cách Malate Church vài phút đi bộ nên chiều lang thang ra đấy chơi. Ngay lúc họ đang làm lễ - nghe họ hát hình như là Thánh ca - nghe rất nhẹ dịu êm tai - nói chung là cảm thấy thoãi mái relax.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126803&d=1431525523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126804&d=1431525523

Gần đấy có chổ bán gà quay ăn ngon giá ok! 1 con tầm 220P ~ 120.000VNĐ - nữa con 119P~60.000vnđ. Ở Miền Bắc đảo Luzon còn rẻ hơn nữa 180P/con gà.

baobaoqaz
14-05-2015, 11:26
Ngày 2: Intromous - Coron

Hôm nay với đội hình mới (2 nữ 1 nam) cả nhóm bắt taxi 150P từ KS đến Manila church (khu Intromous).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126806&d=1431525523

Thằng nhỏ áo đỏ này cứ chạy lẻo đẻo theo mình hoài - Photo Boom đây - Chụp tấm nào ở "Manila church" này cũng xuất hiện "áo đỏ" - thấy vậy chĩa máy ảnh vào "áo đỏ" này chụp luôn - đang mặt mộc thấy máy ảnh chĩa vào "áo đỏ" cười tươi lên liền. Mình đọc đâu đó rằng "Người Phil rất thích chụp ảnh - đây là minh chứng số 2 sau cô bé ở núi lửa Taal".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126805&d=1431525523

Mình không có thói quen cho tiền - nên hay mang theo kẹo - móc ra cho vài cục thì 2 đứa hớn hở chạy đi mất tiu. Thấy vậy chạy vào 7/11 mua thêm vài cái kẹo để vào túi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126807&d=1431525523

baobaoqaz
18-05-2015, 15:21
Thành cổ Intromous:
Trong lúc chả biết đi đâu, thì nhớ ra là mấy bạn chạy Tricyle có chào mời bọn mình đi thành cổ (Mình đọc ở đâu đó là: “Đi hay bị gạt vụ giá cả”, nên cả nhóm quyết định đi bộ cho đẹp trời)

Đang lăn tăng, chã biết đi điểm tham quan nào gần nhất. Thì mình nhớ ra là mấy chú chạy Tricycle vừa chào mời đi xe, mà bọn mình từ chối, họ có cái Map với các điểm tham quan minh họa bằng hình ảnh và đánh dấu trên Map. Thế là kaka đưa cái mặt mốc lại xin “cho em chụp ké cái bản đồ với, bọn em chã biết đi đâu”. Thế là các chú dễ thương cầm cái bản đồ cho chụp luôn 2 mặt. (Ngai quá)....Mình nói “cảm ơn” tới tấp - nhưng vẫn còn thấy ái nái - đành móc trong túi ra “nguyên con rắn đủ màu” giống con rắn mũ đồ chơi ở VN. Con rắn đó là 1 loại kẹo dẽo mình vừa mua trong cửa hàng 7/11 để dành cho mấy đứa nhỏ. Tặng cho chú ấy một con. (Win - Win)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126810&d=1431525836

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126808&d=1431525523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126809&d=1431525523

baobaoqaz
18-05-2015, 15:30
Có bản đồ rồi mà vẫn chưa hình dung được là đi đâu - vì cái bản đồ đó chỉ có mấy chú Tricyle xem mới hiểu. Thế là 3ng lại típ tục lần mò đi - gặp 1 anh SG đang đứng bên đường - bay đến hỏi ngay - “Mình nói là mình rất tin Bảo vệ trắng ở đây”.

Anh SG tặng luôn cho bọn mình cái bản đồ - còn nói thêm - anh ta chỉ có 1 cái bản đồ này thôi và dùng lâu rồi - (Phải rồi nhìn nó sờn nếp hết rồi).
Sau đó còn chỉ thêm bọn mình mấy câu tiếng Tagalog:
Chào buổi sáng - Maganda Omaga (trong đó từ Maganda ~ Beautiful)
Chào buổi chiều
Anh Yêu Em
Em cũng yêu anh
Cám ơn
Bao nhiêu
Tôi đang ở đâu
Dạy nhiệt tình luôn - còn chụp ảnh tự sướng với bọn mình nữa chứ…
Đã thế lại còn tận tình dắt bọn mình đến tận nơi đầu tiên trong hành trình khám phá Intromous. “Đi rồi cả nhóm ngẫm nghĩ, Intromous xem hình trên mạng cũng không thấy đẹp lắm, nhưng ở đây có nhiều thứ còn đẹp hơn”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126812&d=1431525836

Rồi sau đó là đến 1 ngã tư này. 3 ng định băng qua đường nhưng do chưa biết là nên đi thẵng hay quẹo típ đây nên đứng lựng khựng ở đó. Ngã tư đó thì không có đèn xanh đỏ, xe thì cũng không đến nỗi “quá nhanh quá nguy hiểm” - Bọn mình người VN nên đi ngang qua đó thì cũng là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng thật ngạc nhiên có 1 anh SG trẻ tuổi chạy đến - tưởng thi hành nhiệm vụ - ai ngờ dắt bọn mình qua đường. Bọn này có VIP đến vậy không? Nhìn lại nhan sắc thì mình khỏi bàn (vì không liên quan) - 2 chị kia cũng được cái trắng trẻo dễ thương - nhìn rất lừa tình . 2 người này mới lúc nãy còn chụp ảnh với anh SG trẻ tuổi này mà - chắc đây là 1 phần lý do của việc trên.

Đi một vòng bự chãng rồi cả bon leo lên taxi đi về với giá 200P/3ng - cũng với đoạn đường này bạn có thể đi MRT với giá 15P/ng gần đó. (Nhưng giờ cao điểm đi tàu điện là điều sai lầm - người chen chút đông “nghẹt thở”. Lên đó còn phải chú ý đồ đạt, đi xuống bến cũng phải chú ý, đi ra khỏi đó cũng phải chú ý...mệt hơn nhiều so với đi taxi...tiền nào của đấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126813&d=1431525836

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127058&d=1432135594

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127057&d=1432135594

baobaoqaz
20-05-2015, 10:17
Coron thẵng tiến.

Lên máy bay ngồi uống chưa hết cốc nước là tới Coron. (Tại uống có 1 cốc nước mà nhâm nhi đến tận hơn 30p)
Vừa đặt chân lên đảo thì bạn sẽ được chào mừng bằng tiếng trống nghe rất vui tay...đặc trưng vùng biển đây mà
Đây đội này làm hoành trắng lắm - Mình cũng đứng đó cả buổi nghe họ đánh trống và chụp choẹt cả đống phát ảnh mới chịu vô lấy hành lý. Tận lúc mình bay rời khỏi đảo vẫn thấy họ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126814&d=1431525836

Tối hôm ấy, sau khi đi dạo quanh đảo tìm kiếm chổ ăn, thì cả bọn quyết định vào nhà hàng coi là “sang trọng” và khá lớn..... Ở Việt Nam, ăn “Cơm trắng muối mè” để dành tiền đi du lịch - du hí. Qua đây cũng ráng mà ăn “1 bửa cho ra trò”
Nói cho sang chãnh chứ tôm hùm ở đây 300k/kg, bào ngư cũng thế, các đồ biển nói chung là rẻ không thương tiếc ^^.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126816&d=1431525836
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126815&d=1431525836

Ăn no bụng xong rồi đi chơi thôi - lội bộ ra biển - tình cờ thật - hôm nay trên đảo có “Đại hội âm nhạc” tầm cở town - Nội dung của buổi biểu diễn hôm nay là để kêu gọi bảo vệ môi trường biển đảo. Người dân xem đông nghẹt. Mà mình nễ cái tinh thần bảo vệ môi trường của người dân nơi đây lắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126817&d=1431526096

Ngoại truyện tý: Nhớ lúc đi Phú Quốc - mua tour lặn ngắm san hô - có anh chung đoàn thấy nhánh san hô đẹp quá - đứng lên giẫm giẫm cho gãy rồi mang lên tài tàu. Nhưng cuối rồi phải ném xuống lại do mọi người trên tàu tỏ ra không thích và thuyền trưởng bảo là qua chổ bảo vệ biển nếu họ phát hiện sẽ bị phạt tiền. Nhưng nhánh san hô chết ấy cũng đã gãy rồi - người sau có đâu mà ngắm. Lúc mình lặn còn phát hiện ra có bụi san hô mắc cả đống lưới đánh cá!

baobaoqaz
20-05-2015, 22:42
Ngày 3: Hành trình “One Piece” bắt đầu

Để đảm bảo các thủy thủ đoàn luôn được no bụng và ăn ngon. Cả đội đi chợ - từ KS ra chợ là 5P/ng ~ 2.500đ/ng - “Đẹp xấu gì giá cũng như nhau”.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127062&d=1432135594

Các xe xếp hàng rất thứ tự chờ khách.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126820&d=1431526096

Một hàng dài xe chờ đợi khách!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126710&d=1431359537

Chợ địa phương đây !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126818&d=1431526096

Bạn gái bán cá kỳ lân cười xinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127061&d=1432135594

Anh bán thịt heo - như 1 kiếm sĩ ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127060&d=1432135594

baobaoqaz
20-05-2015, 22:50
Trong khi chị Trưởng nhóm đảm đan và mọi người đi mua đồ ăn cho ngày hôm nay. Mình theo xách đồ phụ - lâu lâu lại chuồn đến mấy gian hàng bán cá, ngắm ngía mấy con cá đầy màu sắc được bài bán trên kệ - rồi có mấy con cá lạ có sừng - có loài cá giống cá xấu, cá vẹt đủ màu....Muốn ăn thử tất cả các loại này cho biết quá!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126683&d=1431359238

Đây “Người đẹp cua biển” Lúc mấy chị em đang ngồi nhoi nhoi lựa cua với anh Chàng này - Mình móc máy ảnh ra chụp “cạch cạch”. Anh chàng này thấy vậy đứng dậy - Tôi tưởng đâu anh ta không thích chụp ảnh nên “cười trừ” - Ai ngờ anh ta cầm lấy 2 con cua trong thùng lên tạo dáng cho tôi chụp luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127068&d=1432136772

Sẵn đây quãng cáo cua dùm cho đảo Coron - cua 180.000đ/1kg.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127070&d=1432136925

baobaoqaz
20-05-2015, 22:56
Hòn đảo đầu tiên trong chuyến hãi trình này là Bulog Dos Island: Từ đảo chính Coron đi hơn cả tiếng đồng hồ mới tới đảo này - đó là lý do tour ngày hôm nay theo mình xem giá là cao nhất tầm 1.800P

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126689&d=1431359311

Thả neo! quăng vậy trúng san hô thì sao?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127063&d=1432135594

redfox86
23-05-2015, 15:14
Có khi rình vé máy bay giá rẻ rồi sang PHILIPIN chơi 1 chuyến http://blog.uhm.vn/emo/hodo/34.gif (http://Blog.Uhm.vN) hải sản rẻ tôm hùm 300k/kg trong khi vn toàn cả triệu

baobaoqaz
23-05-2015, 23:33
Thuyền vừa cập bến làn nước trong xanh đập vô mắt...sướng thế! Mình không nhãy xuống 1 cái “ình” cho nước văn tung tóe thì có lỗi với bản thân lắm đây.
Leo ra tận cái vành tàu - Lên dây cót căng hết cở - nhãy một kiểu thật là sản khoái thôi - rồi sau đó là 1 tiếng “tẹt”. Trong lúc nhãy yomost quá nên quần mình bị rách tý xíu.
Cũng chính vì cú nhãy này mà mấy hôm sau rút kinh nghiệm mang nhiều đồ hơn.

Leo ra tận cái vành tàu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127120&d=1432398547

Lên dây cót căng hết cở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127121&d=1432398547

Nhãy một kiểu thật là sản khoái thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127122&d=1432398547

baobaoqaz
23-05-2015, 23:36
Mùa hè ơi chờ tôi với!!!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127124&d=1432398547

Sau chụp ảnh xong thì đi lặn ngắm san hô thôi!
Đây là ảnh của anh chung đoàn chụp - Mình thì không có máy ảnh dưới nước nên chỉ ngắm thôi không chụp lại được.
Chỉ cần ra tới khu vực nước trên ngực là có thể nhìn thấy cá hề và san hô này rồi. Lúc đang ngắm mấy con cá hề này thì bị 1 con cá khác màu trắng theo tấn công mình liên tục - "chắc nó nghĩ nó cũng đẹp sao không ngắm nó mà ngắm cá hề!" :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126726&d=1431361392

baobaoqaz
23-05-2015, 23:59
Vui chơi - chụp ảnh - ngắm san hô xong thì cả nhà lại lên đường di chuyển sang 1 hòn đảo khác để ăn trưa….Đồ ăn đã được thuyền trưởng Rejie và hoa tiêu đi chung chuẩn bị sẵn hết rồi...Chơi xong thì bụng đói cồn cào - đồ biển nướng thì các bạn biết đấy! Thơm không chịu nỗi...mùi đấy giờ viết lại vẫn còn cảm nhận được. Lén cả nhà ăn vụn 1 cái đuôi bạch tuột vậy!:D

Hòn đảo thứ 2 trong hãi trình này là Malcapuya:
Đảo này có mấy cái tum để ăn trưa nghĩ mát nhìn thấy rất đẹp và relax các bạn ah!
Đồ ăn thì được thuyền trưởng RJ và hoa tiêu RJS mang lên dọn sẵn - chỉ việc ăn thôi - Like a Boss!

Thực đơn hôm nay nhớ không nhầm là: Thịt lợn thăn, Mực nướng, cua biển,bạch tuột, bắp cải nướng và món canh...Cua to càng cũng to, lượm đá lên đập ăn như người nguyên thủy - Nhưng theo mình quánh giá thì thịt không ngon bằng cua ở VN ^^ - Tùy người ... - đây chỉ là ý kiến cá nhân.

Ăn xong thì cầm máy ảnh lên đi chụp ảnh tiếp dưới cái nắng và sự ngăn cản của mấy anh chị - đi với anh chị lớn thích lắm - thích nhất mấy lúc nhận được sự quan tâm thế này! Tks anh chị ^^!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127065&d=1432135781

Chụp ảnh xong lại tiếp tục qua phía bên kia của đảo để tắm biển nước trong vắt - Mình nằm thả mình căng 2 tay 2 chân ra để mình trôi tự do trên làn nước trong xanh, ngửa mặt lên nhìn bầu trời - tận hưởng cái mùa hè ở đây thật là tuyệt vời. Mãi ghi nhớ khoãnh khắc này. Lưu giử lại để nhớ rằng “Mình đã từng có những ngày như thế!”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127066&d=1432135781

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127064&d=1432135781

baobaoqaz
24-05-2015, 00:01
Phía bên kia của đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126694&d=1431359395

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126695&d=1431359395

Một chiếc Bangka loại nhỏ cho 1-2ng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126690&d=1431359311

Chổ nghĩ trưa thì có sẵn đây...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126696&d=1431359395

baobaoqaz
26-05-2015, 10:56
Hòn đảo cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay là Banana Island: “Tại sao hòn đảo này lại có tên là “Đảo chuối” vậy thuyền trưởng RJ - Ah tại nó có hình giống trái chuối” - Chị đi chung với mình cứ hình dung là đảo này chắc trồng nhiều chuối.

Phải leo qua một con dốc mới đến nơi...Màu xanh của biện hiện ra - mình thích nhất cái màu này! Muốn chạy ùa đến nhảy vào làn nước xanh óng ánh ấy một cái thật sảng khoái. Nhưng rút kinh nghiệm lần trước - lần này enjoy nó theo một phong cách khác nhẹ nhàng hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126707&d=1431359537

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126704&d=1431359461

Chuối đâu không thấy mà toàn dừa với dừa !!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126702&d=1431359461

Dưới bóng dừa có một nhóm người dân trên đảo (mình đoán vậy) họ ngồi nói chuyện với nhau giống như một buổi sinh hoạt tập thể - rồi sau đó họ hát, hát những bài hát có âm điệu giống như Thánh ca ấy! Nghe nhẹ nhàng êm dịu - nằm phệt xuống nền cát mát lạnh nhìn lên trời xanh những lá dừa xanh - toàn những màu sắc mình yêu thích rồi gió thổi mát dịu...! Cảm giác relax mà đã từ rất lâu rồi mình mới cảm nhận lại được.:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126703&d=1431359461

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126701&d=1431359461

baobaoqaz
26-05-2015, 11:07
Siêu mẫu Coconut - có 1 mình nó mà mấy người đẹp trong nhóm tốn không biết bao nhiêu là Calo để mần kiểu - không biết bao nhiêu là dung lượng pin và thẻ nhớ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126706&d=1431359461
Hình hoàn toàn không PTS

Nơi tận cùng của dãi cát trắng dài - Nhìn lại và "Chụp"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126705&d=1431359461

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126699&d=1431359395

Một cậu bé người dân đảo đang tìm cá dưới nước mình đứng trên vẫn có thể thấy con cá mà cậu bé đang đuổi!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126700&d=1431359461

baobaoqaz
26-05-2015, 11:11
Leo lên trên một ngọn đồi để nhìn phía bên kia của đảo - Nhớ cái view này đã thấy đâu đó trên mạng rồi (c)

Một góc biển nhỏ phía bên kia của "Đảo chuối"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126708&d=1431359537

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126709&d=1431359537

Nheva
30-05-2015, 16:21
Các anh chị cũng thích đi với em, nhất là 2 chị bé đó Baobao :)
Btw, mà up hình đẹp lên đi, mấy hình trên chưa điển hình lắm

baobaoqaz
01-06-2015, 10:51
Các anh chị cũng thích đi với em, nhất là 2 chị bé đó Baobao :)
Btw, mà up hình đẹp lên đi, mấy hình trên chưa điển hình lắm

Hihi cám ơn chị Tâm ^^! Em đang moi cảm xúc ra để viết tiếp đây - Hứa hẹn mấy ảnh sau còn đẹp hơn nữa (S)

baobaoqaz
01-06-2015, 14:18
Banana Island cũng có san hô này! Cả nhà thuê nguyên chiếc Bangka(tàu nhỏ) của Phil, chạy ra xa bờ tý rồi bám theo đó xem san hô. Lúc đi 1 thuyền cả nhóm thì có con bé Trung quốc nào cũng bám vào thuyền đi chung luôn nhưng đến lúc lên bờ tính tiền thì ẻm đâu mất tiu.:T

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127396&d=1433139879

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127356&d=1433138381

Cái này nó đủ màu hết ở xa xa nhìn thì rất đẹp bơi lại nó trốn hết trơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127397&d=1433139879

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126751&d=1431361922

baobaoqaz
01-06-2015, 14:58
Ngày 2: Một ngày Lake và Lagoon

Hôm nay trong khi cả nhà đi chợ mình lại trốn ra ngoài lần này đi xa hơn - tìm xem có chổ nào bán cái gì đặc biệt không mua về làm quà - nhưng chợ này toàn bán nhu yếu phẩm.

Mình đã nói ng Phil rất thích chụp ảnh và đây là minh chứng thứ 3 - cô gái bán đĩa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127388&d=1433139753

Thấy mình chụp ảnh vạch áo khoe dao tạo dáng luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127387&d=1433139753

Lang thang ra bến tàu ngôi nói chuyện với mấy anh bạn này cũng rất vui - họ rất nhiệt tình và vui tính mấy bạn ah

Nụ cười Close up
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127393&d=1433139836

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127389&d=1433139836

baobaoqaz
02-06-2015, 09:18
5s quảng cáo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127398&d=1433139879

Đường đến Twin Lagoon:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126712&d=1431359537

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126714&d=1431359624

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126715&d=1431359624

baobaoqaz
02-06-2015, 09:36
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126735&d=1431361637

Ở Twin Lagoon cũng có san hô này!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127346&d=1433137827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127381&d=1433139609

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127380&d=1433139609

Nheva
03-06-2015, 10:14
Vịnh với hồ đẹp nhỉ. Cho mấy hình ở hồ Barracuda và Kaygayan lên đi :)

baobaoqaz
03-06-2015, 10:55
Vịnh với hồ đẹp nhỉ. Cho mấy hình ở hồ Barracuda và Kaygayan lên đi :)

(S)

Hihi mấy nay lubu quá em em bị tụt cảm xúc! Giờ em viết tiếp đây không mấy kỹ niệm lại trốn nữa!

Nhớ tấm ảnh này vui quá Chi Tâm nhỉ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127359&d=1433138382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127361&d=1433138382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127362&d=1433138382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126736&d=1431361637

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126738&d=1431361637

baobaoqaz
03-06-2015, 11:21
Tiếp đến là Barracuda Lake:

Hôm qua nằm đêm xem hình mấy cái hồ nước trong xanh - như tiên cảnh. Nghĩ bụng rồi ngày mai sẽ đc đến đó - rồi sẽ leo lên cao bay xuống vài phát. Còn phải mất thêm vài phút để nghĩ tư thế bay sao cho đẹp nữa chứ :D- đôi khi hay suy nghĩ ảo tưởng linh tinh - nhưng những lúc ảo ảo đấy là lúc chẵng mai mai đến bộn bề lo toan cuộc sống đấy chứ!.

Mình thích được đi du lịch cũng chính vì những điều này! nó làm cho mình tìm lại cảm giác tuổi trẻ đã lưu mờ trước những bộn bề cuộc sống. Hồi còn đi học tối ngày mơ tưởng - trong lớp cũng mơ về nhà cũng mơ. Mình thích học tiết Văn Học nhất vì cô giảng bài rất buồn ngủ, đa số các bạn trong lớp ai cũng gậc gù, trong khi mình vẫn chú tâm nhìn cô đắm đuối nhưng tâm hồn lạc vào thế giới khác - nhiều khi cô tưởng hiểu bài kêu đứng lên phát biểu thì mới phát hiện cô đã lầm - tôi học văn tệ nhất - tới giờ kiểm tra toàn chép sách giải, có lần bi chép bài phạt môn văn nhiều nhất lớp - mai mắn là tui bạn thấy thương nên cũng chia nhau chép tiếp ^^.

Đến Barracuda Lake leo lên cầu nhãy ầm ầm hụp lên lặn xuống giống như lần đầu tiên gặp hồ - chị chung đoàn bảo ở kia có vách đá cao cao kìa em qua đó bay đi chị chụp cho vài phát. Thế là bơi lặn bơi hụp qua đó. Leo lên vách đá - đá ở đây cạnh sắt lắm các bạn cũng cận thận khi leo nhé - Trong lúc leo lên vách đá đau chân quá - thấy có cái áo phao, bước lên đấy cho đở đau chân - ai ngờ trượt một phát - chân hết đau mà tay bị đá cắt chãy máu luôn! Nhớ lại cú đấy nguy hiểm thật - mình mà không hy sinh “đôi bàn tay vàng” bám lại, chắc toàn thân bị đá cắt như sọc dưa luôn quá!

Có anh chung nhóm cũng máu lửa lắm - leo cao hơn mình nữa chứ! Nhãy xuống tiếp nước toàn thân - “nghe như pháo nỗ - ình”. Tây ta gì cười rần rần.

Vui gì đâu!

“Hình như ai về với biển cũng mang theo bên mình một trái tim tràn đầy nhựa sống”

Buồn phiền âu lo quên hết đi!
Nhẹ nhàng bay lên fly with me!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127353&d=1433138381


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127384&d=1433139753

Tiên cá nhập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127382&d=1433139753

Mấy bạn Tây diving

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127351&d=1433137827

Xem đá núi ở đây này sắc nhọn . Các bạn có ai thích leo trèo giống mình thì cần thận nhé ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127349&d=1433137827

baobaoqaz
03-06-2015, 14:12
Sau khi bay nhãy tung trời ở Barracuda Lake thì cả nhà đi qua đảo khác ăn trưa.

Nơi bọn mình ăn trưa có tên là Calat White Beach. Đảo toàn hoa sứ xa xa nhìn thấy chấm trắng - giống bầu trời sao ban ngày nhỉ…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127367&d=1433138566

Ăn trưa thôi mà có cần đến chổ đẹp thế này không

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126719&d=1431359624

Góc View ở nơi ăn trưa
Mặt sau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127373&d=1433138762
Mặt trước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127369&d=1433138566
Mặt trong, ngồi tận trên đây mà có thể nhìn xuống nước thấy sao biển luôn - biển trong thật!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127370&d=1433138762

baobaoqaz
03-06-2015, 14:34
Thực đơn hôm nay sẽ là

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127371&d=1433138762

Cá vẹt 30k/kg - Ở đây cá vẹt nhiều vô số kể, đủ màu sắc kích cở, trong chợ địa phương thì cá vẹt được bán nhiều nhất - bọn mình ăn ẻm là để bảo vệ môi trường đấy nhé - vì cá vẹt ăn san hô - cũng không thể phủ nhận các bãi cát tuyệt vời ở đây 1 phần cũng là do phân của em mà ra.

Lên dĩa rồi vẫn còn đẹp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126742&d=1431361707

Bình thường đẹp thế này Nguồn internet
https://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2014/07/0h/0A/9-93abb.jpg

Món này mấy bạn Phil chế biến - ngâm rong nho với giấm - ăn không có được gì hết trơn!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127372&d=1433138762

Ăn no rồi - đóng phim
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127374&d=1433138762

baobaoqaz
03-06-2015, 14:55
Calat White Beach toàn sao biển (c)!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127434&d=1433317614

Có phải mình đang bước chân trên “bầu trời đại dương” sao với toàn sao!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127375&d=1433138762

No say rồi ta đi chơi tiếp đây nhé Calat White Beach pai pai(BB)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127368&d=1433138566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127365&d=1433138566

baobaoqaz
03-06-2015, 15:06
Tiếp là Coral Gardel.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126716&d=1431359624

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127364&d=1433138566

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127366&d=1433138566

Cá nhiều lắm này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126745&d=1431361707

Phát hiện ra nhánh san hô màu hồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127379&d=1433139609

baobaoqaz
03-06-2015, 15:24
Kayangan Lake
Chổ này thì quá nỗi tiếng ai cũng biết hết - mình úp hình cho có theo lịch trình thôi ha :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126720&d=1431359624

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127395&d=1433139836

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127358&d=1433138381

baobaoqaz
03-06-2015, 15:28
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126717&d=1431359624

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127347&d=1433137827

baobaoqaz
03-06-2015, 15:33
Theo mình nếu các bạn thuê tàu đi riêng để đi thì nên sắp xếp lịch trình đến đây vào lúc 12h trưa nắng đều toàn hồ đẹp hơn!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126747&d=1431361922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126749&d=1431361922

Thông cảm chụp chân hơi nhiều - do chủ ý muốn khoe cái vòng chân "San hô đỏ" :D:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126748&d=1431361922

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127350&d=1433137827

Tạm biệt Kayangan Lake
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127363&d=1433138566

baobaoqaz
03-06-2015, 15:41
Hành trình cuối ngày hôm nay là đi lặn tàu đắm Ship Dick

Ở đây có rất nhiều cá lạ - có mấy tấm anh chung đoàn chụp bằng máy ảnh dưới nước send qua mình này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127385&d=1433139753

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127386&d=1433139753

baobaoqaz
09-06-2015, 22:56
Mấy ngày nay nhiều việc quá! nên mất cảm xúc, nay đọc cuốn sách có 1 đoạn thấy hay hay và làm nhớ lại những ngày Coron đầy nắng - tự do thoãi mái - chẵng lo nghĩ - chẵng bận tâm - sống là chính mình. Tôi cởi mở - tôi dễ gần - luôn vui tươi - tôi yêu đời, và tôi đã từng có những ngày như thế. Những đoạn phim ký ức ấy, luôn giúp con người ta sông tốt hơn.
“Tôi biết sẽ có một ngày tôi sẽ ít đi hơn, bay nhãy ít hơn. Vậy nên, còn đi được thì cứ đi thôi. Bao nhiêu tiền tôi tích góp được, tôi dốc hết vào để đi. Thứ duy nhất khiến tôi thấy trái tim mình giàu có đó là những kỹ niệm mà không một giá trị đồng tiền nào có thể mua được.” Trích “Có những ngày chẵng biết sẽ đi về đâu - tg HYA”

Lại nói nhiều, Hôm nay bọn mình đi lặn tàu đắm và vườn san hô, mình ra bến tàu sớm - Enjoy cho thật là sâu Coron ngày cuối!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127391&d=1433139836
Luzung Gun Boat - Lặn tàu đắm là điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay! Bên dưới là cả một chiếc tàu khổng lồ - cá bơi thành từng đàn - mình chẵng giỏi văn nên không tả đâu! mọi ng cười cho. Tóm lại đây là nơi lặn tàu đắm đẹp nhất trong hành trình. Note cho các bạn dễ chọn tour - Qua mấy ngày Coron mình thấy chổ này lặn tàu đắm là đẹp nhất. Thôi show tấm hình của chị chung đoàn chụp lại này!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126728&d=1431361473

baobaoqaz
09-06-2015, 23:24
Coral Garden - ở khu vực Luzung Gun Boat!
Khi mình đến đây - Thật không thể nào tin nỗi - quá đẹp! Những lúc như thế này thì thật là đáng sống!;) Cứ như lạc vào thế giới khác. Cả một khu vườn san hô - cá đủ màu, đủ loại đang trãi ra trước mắt - nước thì trong như nó không tồn tại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127560&d=1433868246

Mấy ngày nay mình cũng đi lặn nhiều san hô rồi nhưng ở đây nước trong, đứng trên thuyền là có thể thấy san hô rồi. Nơi đây là nơi đáng để đi nhất trong hành trình Coron - đối với mình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127557&d=1433868246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127400&d=1433140480

Mấy tấm này đứng trên thuyền chụp xuống.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127402&d=1433140480

Khoái rặn san hô màu xanh này rồi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127403&d=1433140480

baobaoqaz
09-06-2015, 23:27
Trước khi xuống lặn thuyền trưởng RJ bảo bọn mình dù biết bơi cũng nên mặc áo phao vào để tránh đứng trên san hô. (Ý thức Bv môi trường của họ cao quá) Trong khi thuyền trưởng RJ bơi cùng chị gái xinh đẹp chung đoàn để lặn ngắm san hô (Do chị ấy không biết bơi nên cần người hỗ trợ và RJ luôn sẵn sàng giúp bất cứ khi nào) - Mình tranh thủ bỏ áo phao ra bơi vài phát - Nhưng vẫn đảm bảo không đứng trên san hô. (c)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127394&d=1433139836
Thuyền trưởng RJ trong lúc sửa và test lại cái mặt nạ lặn cho mình!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127401&d=1433140480

baobaoqaz
09-06-2015, 23:36
Đó là lần đầu tiên trong đời được bơi trên một khu vườn san hô màu tím, rồi màu vàng, màu hồng, xanh, những loại san hô mềm đong đưa theo làn nước, mình thích thú cứ chạm tay vào tất cả các loai san hô mà mình gặp :D - những con cá nhỏ đủ màu sắc bơi trong các rặn san hô. Các loài trai lớn đủ màu sắc. Mình muốn có một cái máy ảnh dưới nước chụp lại mấy cảnh này!
Nhưng thực tế chỉ có 2 cái Camera hình nhãn cầu thôi!:D. Nên mượn đở hình của mấy anh chị chụp úp vậy!

Ảnh này chẵng biết chụp chổ nào trong các lúc lặn ngắm san hô, lấy ra minh họa là san hô ở đấy màu sắc và nhiều loại - nước trong nên ánh sáng đầy đủ ngắm san hô rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127377&d=1433139609

Khoe tay [/B]

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127559&d=1433868246

Thôi tạm biệt Coral Garden - ta lại đi sang một hòn đảo khác đây (BB)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127399&d=1433140480

baobaoqaz
19-06-2015, 21:53
Mấy rài học hành thi cử công việc vùi dập túi bụi :T--- làm mình bỏ cái tô píc của mình lâu quá! Nay lại viết tiếp đây. Kỹ niệm 11 ngày qua thì nhiều lắm nhưng viết lên đây chỉ đc 1 phần nhỏ thôi! Phải tranh thủ viết nhanh không thôi cảm xúc lại bị tụt mất!

Hòn đảo tiếp theo mà cả nhà đánh tới là Pass IS: Sang chãnh lắm:D - thuyền trưởng RJ ấy! Cho ăn trưa trên một nơi xin đẹp thế này thì - làm sao mà không nhớ mãi về Coron và RJ được chứ! :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126679&d=1431359238

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126680&d=1431359238

baobaoqaz
19-06-2015, 22:22
1 Shot toàn cảnh Pass Island!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127404&d=1433140480

Tiếp tục sự nghiệp khoe chân - tìm giày!:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127405&d=1433140480

Đẹp quá đi mất!(c)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126677&d=1431359114

Mấy anh chị chung đoàn bảo bãi tắm này san hô nhiều lắm nhiều cá lắm - em xuống tắm ngắm san hô đi! nhưng thôi đi khám phá xung quanh trước đã ^^!:)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126676&d=1431359114

baobaoqaz
19-06-2015, 22:39
Nhìn kỹ thấy Smile ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126684&d=1431359238

Túp liều tranh mơ ước của tôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126685&d=1431359238

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126681&d=1431359238
Bãi san hô!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126678&d=1431359114

Nhìn xa xa cuối hình thấy 1 cái đảo ở đó hình như có 1 ngọn núi lửa đang bốc khói!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126682&d=1431359238

baobaoqaz
19-06-2015, 23:19
Điểm cuối cùng trong chuyến hành trình Coron là lặn ngắm tàu đắm ở Sangat gun Boat
Trong lúc mọi người đang lặn ngắm tàu đắm và san hô, mình bơi bay bay vào đảo...vào gần bờ thì phát hiện trên đảo có mấy con tạm gọi là kỳ đà nhé, dài cở hơn 1m ấy! Định bơi vào gần xem thế nào thì thuyền trưởng RJ kêu lại - mà không kêu mình cũng không dám bơi lên tới bờ chạm mặt với mấy bạn đó đâu! Nhưng đến lúc lên thuyền thì RJ bảo trể rồi về chứ không phải nguy hiểm kêu lại. (NO). Tàu đắm ở đây sâu lắm phải diving mới enjoy được nó.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127913&d=1434729080

Về tới bến tàu chia tay chia chân với thủy thủ đoàn! bọn mình lên đường đi suối nước nóng.
Ban đầu thuyền trưởng RJ giới thiệu bạn của RJ nhưng sau đó thì một người lái xe khác ra nói là tới lượt anh ta! Xong rồi bọn mình không chịu đi - mình cảm thấy có gì đó kỳ kỳ có khi nào giống nạn dành khách ở các bến xe nhà mình không - thôi cả nhóm quyết định không đi xe ở đó. Rồi RJ giải thích là đến lượt của anh ta, và anh bạn của RJ sẵn sàng nhường tài và họ vui vẻ cười nói với nhau - chạm tay nhau...thái độ rất "phe lây"...nên cả nhóm ok đi luôn! "Có thế chứ - Mình khoái phong cách của người Phil rồi đấy".
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127393&d=1433139836

Thế là cả nhà lên xe thẵng tiến đến Suối nước nóng. Trên đường đi bụi mù mịt - sáng giờ ngâm nước biển giờ trộn bụi đường tý nữa đem luộc ở suối nước nóng. "Đìlí sệt"
Cuối cùng cũng đến hot spring! Mua vé vào tầm 80k VNĐ. và không có được đem nước gì vào ngoài trừ nước suối. vé bao gồm thay đồ tắm lại....Anh tài xế đợi bọn mình ở ngoài!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126688&d=1431359311

Đến suối rồi xuống "luộc" mình thôi (BB), 3 ngày nay, từ sáng đến chiều,ngâm nước biển, phơi nắng rồi ngâm lại....! Kết quả là mình bị bỏng nắng - lúc bước xuống suối nước nóng như "phê" gì đâu:((, có ai hiểu được cảm giác bị bỏng rồi lại ngâm nước nóng không? - phải ngâm từ từ, cắn răng mà chịu đựng, có ai tắm suối nước nóng mà đau khổ như mình không không biết nữa! Nhưng đến lúc toàn thân ngâm được xuống suối hết rồi, thích nghi được rồi - thì tắm hoài không muốn lên - tắm một lúc choáng luôn cả mặt!

baobaoqaz
19-06-2015, 23:28
Tắm xong về ăn tối thôi! Vẫn quán cũ thân thuộc - Mình cũng +1 cho quán vì phục vụ rất ok - giá bình dân - đồ ăn ngon!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127925&d=1434731225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127926&d=1434731225

Món này ngon này! Thịt trâu gì đấy quên tên rồi ^^!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126734&d=1431361473

baobaoqaz
20-06-2015, 00:00
Sáng chia tay Coron!
Nhớ buổi sáng này nhất! Anh chung đoàn mình hay gọi nhầm tên :D - không hiểu lý do gì mình cứ gọi tên anh nhầm suốt cho đến lúc về. Vì hình như lúc đó nghĩ tên Hùng (hero) đúng với cái thân hình đồ sộ của anh hơn, nên goi Mr Hùng suốt. Mình gọi sai tên anh vậy mà vẫn biết mỗi lần mình gọi mới hay :)).
Dear AH!
Bị a hại hết lần này đến lần khác ... uống nước hồ có chứa axit sunfuric loãng cho đến ăn tô cháu này và còn cái vụ anh chạy bỏ - làm chạy theo rớt cái khăn bị xe cán lên còn xoay bánh ....đủ chuyện, nay kể hết đây!

Sáng đó bị anh dụ - đi ăn cái này với anh ngon lắm rẻ lắm - nhưng đến quán thì hôm nay thực đơn mới không giống ngày hôm qua anh ăn. Thực đơn hôm nay là "Cháo socola". Món ngọt là mình ok ngay - rồi ăn luôn. Vài muỗng đầu ăn khoái chí, vừa ăn vừa khen lấy khen để, ăn tới nữa tô thấy khó chịu nhưng không dám bỏ mứa đồ ăn...ăn đến không còn ăn nỗi nữa...--> anh biết không sau khi ăn tô cháu đó em giống như bị trúng gió...trên xe ra sân bay em nhiều lần muốn ọc ọc nhưng cầm cự được đấy. em mà ọc thì :T
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127924&d=1434731225
Còn đây nữa...rủ em đi mua quà lưu niệm - đang đi tự nhiên anh chạy ào - em thấy vậy tưởng vụ gì tới - chạy theo - đang chạy cái khăn rằn bị rớt lên vũng nước trên đường - vừa quay lại nhặt thì cái xe 4 bánh chết tiệt lui ra cán lên cái khăn và đảo bánh 1 vòng trên cái khăn xinh đẹp mà mình hay đội trên đầu! Mặt của mình nó méo như cái bánh quẹo - người dân ở đó nhìn mình vừa cười vừa méo mặt! :T. Nhặt xong cái khăn thì anh chạy đâu mất tiu làm em phải đi cả 1 đoạn đường dài cho đến khi thấy quá xa không thấy ai lại đảo về 1 mình. Lúc đó muốn bẻ anh gảy làm 2 khúc!
Nhưng không thể phủ nhận mấy shot ảnh anh chụp cho em quá đẹp quá chuẩn, mấy lần cứu hộ, nhất là hôm gặp sự cố trong lúc nhảy chụp ảnh, rồi còn ...nhiều lần tốt lắm mà quên hết rồi!
Còn hành trình cục lương khô: Hà Nội - Philipin - Hồ chí minh - Đồng Tháp - Hồ Chí Minh - Phú Quốc. tới giờ vẫn chưa ăn được nó. chắc phải đem ra Hà Nội trả lại!

baobaoqaz
20-06-2015, 00:15
Có lẽ Coron chưa muốn tiễn khách nên giử chân thêm 3h delay và phát thêm cho 1 phần cơm với 1 chiếc vé máy bay dân dã này =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127931&d=1434733601

Thanks Coron đã mang đến một mùa hè tuyệt vời và những người bạn đồng hành rât tuyệt nưa!(c)

Thôi pp Coron hẹn ngày sớm gặp lại Coron nhé!

Note sân bay Coron:

Ngay tại sân bay sẽ có SR đứng lục từng túi từng vali hễ thấy cát võ sò san hô lớn nhỏ gì cũng tịch thu lại. Chỉ cho mang qua các thành phẩm. Ý thức BV môi trường của người Phil cao rất cao nên chính vì thế họ còn mấy rặn san hô tuyệt vời đến vậy.
Phí sân bay rời Coron, mình hay tính ra tiền việt Nên nhớ đã trả 75.000 hay 75P!

SevenH
25-06-2015, 18:49
Tổng chi phí cho chuyến này hết nhiu bạn hén?>=]

selfacting
10-07-2015, 15:35
Bạn thuê tàu mua tour đi đảo ở đâu vậy bạn? Đi lại giữa các điểm trên bộ bằng taxi ah bạn?

Hungbkct
12-07-2015, 10:55
Tiếp đi cụ ơi! Em đang hóng quá! Nghe cụ kể và nhìn hình mà thấy phê quá, hic hic! Mà bạn ơi! Xe bus đi Vigan lạnh lắm à bạn? Đắp chăn mỏng của Vietnamairline phát liệu có đỡ lại được không bạn? Mà bên xe bus đi Vigan có cách sân bay Ninoy Aquino xa không bạn nhỉ?

tabu456
31-07-2015, 21:40
Biển bên Phils đúng đẹp,nhớ thiên đường Boracay quá!!!!!

baobaoqaz
04-08-2015, 19:37
Tổng chi phí cho chuyến này hết nhiu bạn hén?>=]
Bài post đầu đó bạn xem chi tiết sẽ rõ hơn

Bạn thuê tàu mua tour đi đảo ở đâu vậy bạn? Đi lại giữa các điểm trên bộ bằng taxi ah bạn?
Mình thuê tàu đi đảo ở tại Coron luôn bạn ah! Ở đấy nhiều hãng nhiều giá nhiều loại tàu cho mình lựa lắm, tùy vào nhóm bạn đi bao nhiêu ng mà thuê tàu phù hợp

Tiếp đi cụ ơi! Em đang hóng quá! Nghe cụ kể và nhìn hình mà thấy phê quá, hic hic! Mà bạn ơi! Xe bus đi Vigan lạnh lắm à bạn? Đắp chăn mỏng của Vietnamairline phát liệu có đỡ lại được không bạn? Mà bên xe bus đi Vigan có cách sân bay Ninoy Aquino xa không bạn nhỉ?
Hihi Thanks bạn! Mình sẽ cố gắng viết tiếp đây! Bỏ bài lâu quá rồi.
Xe bus đi Vigan lạnh kinh khủng lắm bạn ah…mình chịu lạnh cũng đc mà lên đó lạnh đến mức mặc 2 cái quần jean và thọt 2 cái chân vào vali mới ngủ đc! Mình đi từ phố Malate cách cũng xa bạn ah!

Biển bên Phils đúng đẹp,nhớ thiên đường Boracay quá!!!!!

baobaoqaz
31-12-2015, 15:15
Hihi bỏ bê topic của mình lâu quá!
Hôm nay vào viết tiếp phần Vigan đây!

Bởi vì tôi bắt đầu định nghĩa được "đồng tiền","hạnh phúc","trách nhiệm", "tự do" theo một cách khác đi. Và bắt đầu sống theo những gì mình muốn (Thay vì những điều mà ng khác kỳ vọng mình trở thành như trước kia).
Tôi không còn cảm thấy tự ti với bản thân khi thấy bạn bè đã mua được nhà riêng, có đc máy ấm gia đình và những đứa con kháo khĩnh, bởi vì tôi hiểu, đó là lựa chon của bạn bè tôi.
Cũng như tôi luôn thấy hạnh phúc trên những cung đường. Dù không phải trong túi lúc nào cũng có nhiều tiền và tiếng anh của tôi thì cũng không thuộc dạng siêu đẵng.
"Trích trong cuốn sách "Có những ngày chẵng biết sẽ về đâu - của HYA"
Chào Vigan - Chào những ngày lễ hội rộn ràng - 1 cuộc chia tay đầy tiếc nuối và những người bạn mới quen.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130392&d=1438691991

“Những người mà tôi mai mắn gặp được trong những chuyến hành trình của mình. Họ đã cho tôi thêm rất nhiều những niềm tin để đi tiếp và chính họ cũng đã khiến cho trái tim tôi không già và luôn đi cùng với những ước mơ của mình” Trích “Có những ngày chẵng biết sẽ đi về đâu - tg HYA”

Cảm ơn các anh chị thân thương những ngày qua là những ngày tuyệt vời - động lực giúp em phấn đấu tiếp cho những chặng đường mãi về sau. Thật quý mọi người biết bao.

Sau khi chia tay mọi người, tôi về phòng định ngũ sớm nhưng không sao chợp mắt được - lại tiếp tục lang thang lang thang trên con phố mang đậm phong cách Tây Ban Nha. Dừng chân lại bên đường ăn 1 cái bánh socôla mà mình thích. Thưởng thức những bài hát Acoustic mà mình yêu thích - các bạn ở đây hát live rất rất ấm. Người qua lại tấp nập -nhưng len lõi đâu đó cảm giác trống văng và cô đơn.

baobaoqaz
31-12-2015, 16:30
Nhóm bắt taxi ra bến xe để đi Vigan - vừa ra đến là có xe đi ngay! Giá là 800Peso
Xe ở Phil lạnh kinh khủng - mình mang theo mấy cái áo lôi ra mặc hết - nào là khăn tub, khăn rằn, ròi khẩu trang. Lạnh đến nỗi mình mặc 2 cái quần, để chân vào cái balo mang theo luon nhưng vẫn lạnh. Lạnh đến nỗi nằm mơ thấy cảnh bên ngoài cửa xe có tuyết - Vigan có tuyết.
Note cho các bạn:
Di chuyển
Hôm mình đi Vigan là xe Partas - từ bến Cubao
Cubao-Vigan 7:00pm first class
Cubao-Vigan 10:00pm first class
Cubao-Vigan 10:00pm deluxe
- Xe đi 10pm thì 5am sáng sẽ đến bến xe ở Vigan: Từ đây các bạn có thể bắt "xe ba bánh" đi vào trung tâm - Khoảng cách chừng 2km đổ lại thôi - nên các bạn cứ căn cứ giá phù hợp thì đi nhé - đừng trả giá sát quá - người Phil dễ thương lắm.
Chổ ở
- Ở thì bọn mình ở El Juliana: Nằm ngay trung tâm. Giá thì tùy thời điểm bạn lên Tripadvisor check giá. Theo mình thấy thì chất lượng trung bình thôi - hơi đắt. Có ăn sáng và nước uống free (Bạn cứ vào bếp rót nước tự nhiên nhé). Các bạn đi đông thì ở đây tạm được thôi.
- Mấy hôm sau mình tìm được nhà nghĩ River side cũng gần trung tâm lắm. Giá tính ra tiền VNĐ chỉ khoảng 150k/phòng , phòng quạt nhé!
- Có chổ kia cũng gần trung tâm giá 100k/phòng nhưng nhìn không chắc chắn lắm nên mình không note lại.
- Mình có nghe đâu bên trường ĐH Vigan có cho thuê KTX nên cũng ráng lếch thân đến đó - cách trung tâm chừng 4km - nhưng khi vào hỏi thì không có đành ra về!
Tham quan bằng xe ngựa:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130422&d=1438692427
- Các bạn thích thì thuê xe ngựa mà đi chơi - 1 tiếng là tầm 150.000đ - 200.000đ đi cở khoảng 4 người. Xe sẽ chở mình đi vòng vòng các điểm du lịch. Nhưng các bạn khi đi xe ngựa chú ý là...1 tiếng chỉ đi được 2 -3 điểm thôi các điểm cũng rất gần nhau - các bạn sẽ mất thời gian thăm thú các điểm họ ghé (20 phút/điểm là cưỏi ngựa xem hoa đấy - bình quân 2 điểm/1 tiếng) nên mình khuyên các bạn khi đi xe ngựa thì kêu họ là "đi vòng vòng" quanh thành phố cho biết thôi. Còn ghé các điểm thì tý xuống mình tự đi bộ còn thoãi mái hơn... Vì các điêm trong lịch họ ghé toàn trong trung tâm cũng khá gần nhau đi bộ được.
- Quan trọng nữa là đi xe ngựa 150.000đ - 200.000đ/h - vừa qua 1h là tính típ 200k nữa - (vd đi 1h10p sẽ là 400k đi 2h cũng 400k) Lần mình đi cũng bị lố giờ - nhưng kiên quyết bo thêm chứ không trả thêm 200k nữa - hình như lố 10p hay sao ấy. Nếu các bạn muốn thì cứ lên xe canh đúng 1h thì bảo tính tiền cho xuống - không bọn họ đi lòng vòng trở về điểm xuất phát ban đầu là trả tiền mệt xĩu nhé.
Bản đồ du lịch Vigan
- Mình còn bản đồ du lịch Vigan hơi to nên úp lên cũng không nhìn rỏ - bạn nào cần inbox fb mình chụp hình từng mảng gởi qua nhé!
Đi Vigan khi nào?
- Nên canh đi Vigan ngay mấy dịp lễ mới vui - trong một năm Vigan tổ chức rất nhiều lể hội - Lúc mình đi 30/4 -1/5 đúng lể hội Viva Vigan - lịch lễ hội mình vừa đi 2015 update cho các bạn. Nhưng các bạn phải xem lịch của ban tổ chức - Lể hội thường kéo dài nhiều ngày - Các bạn cần update thông tin là ngày nào là ngày chính của lể hội - có hội chợ - diểu hành đường phố - ca mua nhạc....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130393&d=1438692057
Mua gì ở Vigan: Vigan nôi tiếng là GG - Gỗ và Gốm
Mình thì thích nhất mấy con đồ chơi gỗ ở Vigan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130399&d=1438692057
Mua đồ gốm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130398&d=1438692057
Khăn rằn: Mình có mua 1 cái nhớ giá là 60k/1m2. Khăn đeo phong cách Phil lắm.
Xúc xích Vigan: Món này nỗi tiếng ở Vigan đấy!
https://farm1.staticflickr.com/607/23101506862_123373e82a_z.jpg (https://flic.kr/p/Bcpg9s)DSC_1003 (https://flic.kr/p/Bcpg9s) by Bao Anh (https://www.flickr.com/photos/106492173@N02/), trên Flickr

baobaoqaz
31-12-2015, 16:55
Ăn gì ở Vigan?
Mình thật sự rất tiếc khi đánh mất cuốn sổ tay - trong lúc đi tàu điện ở Manila - Mình note nhiều chổ ăn các món của dân địa phương lắm vì trong lúc chia tay các anh chị - mình có khoảng thời gian ở Vigan 1 mình nên quan được mấy người bạn bản xứ - họ dắt đi ăn và đi chơi mấy chổ không có thông tin trên mạng. :(.
Tạm thời còn gì thì chia sẽ lại cho các bạn cái đó vậy!
1. Piza Vigan: Ngon bổ rẻ - đúng chuẩn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130387&d=1438691991
Ở trung tâm vigan có 2 cửa hàng nhỏ nhỏ như thế này - cũng nằm trên đường lớn 1 cái trên đường khách sạn bọn mình ở là El Juliana (từ KS nhìn xéo qua là thấy).

2. Hoặc ăn Buffet ở đây có phục vụ âm nhạc nếu thích các bạn có thể lên hát live...Và Bar Tech là 1 Bar rất phong cách - mỗi ngày bài trí một kiểu bàn khác nhau góp phần làm cho Vigan City đẹp hơn vào mỗi tối. Tối khi đi ngang đây bạn có thể nghe mấy ca khúc nỗi tiếng thích lắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130408&d=1438692245

3. Muốn ăn đồ ăn của dân địa phương thì chiều chiều bạn ra trước nhà thờ Trung tâm - có nhiều hàng bán đồ ăn của người dân địa phương vào ăn chờ đợi vui lắm. Mình cũng có chụp ảnh mấy món ăn mà máy lỗi ổ cứng nên mất hình hết - chỉ còn vớt vác vài tấm viết bài: Buồn gì đâu.

4. Có 1 quán cơm phần dành cho người dân Phil - Các bạn vào chọn món giống như Buffet dành cho dân địa phương giá rất rẻ...Giờ chỉ nhớ cách đi đến đó thôi: Từ nhà thờ trung tâm bạn đi thẵng cho đến cuối hồ nước là đường Quezon rồi đi thêm 2 ngã tư nữa sẽ thấy quán đấy....quán nằm ngay gốc - người dân hay ăn ở đó - Mình nhớ hôm đấy mình chọn 3 món và 5000vnđ cơm trăng tính ra là chừng 35.000/phần - còn tên quán thì biến mất theo cuốn note rồi. Quán này là nhờ người bạn mới quen dắt mình đến ăn.

5. Gà quay - Giá 100.000đ/con và 50.000đ/nữa con...Một buổi nữa con là no lòi mắt

6. Thức ăn nhanh KFC "Chô libi"...

baobaoqaz
31-12-2015, 17:14
Ah còn 1 Note này cũng khá hay: Các bạn nên thuê 1 chiếc xe "Ba bánh" đi tham quan các điểm chính quanh Vigan 1 ngày là 500k - cho 3 đến 4 người - Sáng xe đến ngay KS đón và chiều tầm 2h sẽ kết thúc hành trình chở về KS. Còn liên hệ thế nào thì thật ra mình cũng không biết - do đi ké với mấy bạn Phil đi tham dự lễ hội - họ thuê xe sẵn và rủ mình đi chung nên leo lên đi chung. Nhưng mình thấy các xe này quanh nhà thờ trung tâm nhiều lắm - Bạn cứ ra đấy nhìn mặt ai dễ thương cứ lại thỏa thuận giá với họ. Giá mình đi là 500k đó - các bạn cứ căn vào đó mà trả nhé - còn Lịch trình tham quan thì các bạn vào lại trang 1 - xem ngày 9 mình đi như thế nào nhé!
Đây là cái xe mà mình tạm gọi nó là "Xe ba bánh" đó ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127062&d=1432135594

Ghi chú thêm phần đi xe "ba bánh" này: Khi đi theo cách này thì các bạn nói với anh tài xế chở mình đi ăn cái quán ăn cho dân địa phương mà mình đề cập ở trên nhé - thấy quán dó khách địa phương đông nên chắc có thể họ ở đấy sẽ biết. Khi ăn trưa thì nhóm mình đãi luôn tài xế 1 buổi nhé. Vì người dân ở đây họ rất là dể thương.

Nhớ một lần cả bọn lang thang trên phố - gặp cây xoài giống ở VN chỉ chỏ lia lịa - Người dân ở đấy thấy vậy lấy lồng bẻ xoài tặng cho bọn mình - bẻ cả đống trái - ;). Về ks ăn chua ơi là chua! :))

baobaoqaz
31-12-2015, 17:29
Không nhớ note thêm gì nữa! Mình chia sẽ lại phần hành trình và những điều thú vị mình đã trãi qua ở Vigan....:D
Đến Vigan thì có con đường mà đi hoài không chán chụp ảnh buổi nào cũng có sự khác nhau và ấn tượng về những cửa sổ bằng võ trai.
Và đó chính là con đường này: Những ngày trước khi lễ hội Viva Vigan diễn ra! Mình thích con đường này về đêm hơn - có ghế ngồi dọc theo 2 bên đường!
Và về đêm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130407&d=1438692245
Con đường đấy vào buổi sáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130395&d=1438692057

baobaoqaz
18-03-2016, 12:30
Đi dạo 1 vòng quanh phố cổ Vigan

Một ngôi nhà lớn ở Vigan!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130389&d=1438691991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130390&d=1438691991

Những cái ghế ngộ nghĩn - nhìn vui mắt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130394&d=1438692057

Một lâu đài cổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130397&d=1438692057

baobaoqaz
18-03-2016, 12:35
Những cái chuông gió - ở quầy hàng lưu niệm 2 bên đường!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130396&d=1438692057

Những đứa trẻ thẹn thùng khi được chụp ảnh!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130388&d=1438691991

Bên trong nhà thờ St Paul Metropolitan Cathedral
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130391&d=1438691991

Một cửa hàng lưu niệm ở Main street
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130405&d=1438692159

Một quán cafe đã trang trí cho lễ hội.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130406&d=1438692159

baobaoqaz
18-03-2016, 12:41
Nhà thờ lúc St Paul Metropolitan Cathedral về đêm - Ở đây vào lúc 5h chiều sẽ có hoạt động Dancing Fountain là hoạt động nhạc nước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130404&d=1438692159

Đầu xanh và một ly nước mật ong free! từ cô bé bên hội chợ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130403&d=1438692159

Lang thang tiếp về nhà ks nghĩ thôi!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130400&d=1438692159

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130409&d=1438692245

baobaoqaz
18-03-2016, 12:54
Ngày hôm sau không tham quan thành phố nữa mà - đi 1 vòng lớn quanh ngoại ô! ^^ Chuyến đi này cũng khá tình cờ.
Đang ngồi bấm bấm điện thoại trước KS - có bạn nữ người Phil lại bắt chuyện rồi rủ đi chung nhóm với bạn ấy. Thế là có thêm vài người bạn mới và một vòng quanh ngoại ô thành phố!

Đầu tiên là đi Zoo ở Vigan!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130410&d=1438692245
Note: Chổ này là vườn thú của ông nhà giàu nào đó ở Phil. Chủ yếu để ổng khoe hàng và các chiến lợi phẩm sau mỗi chuyến đi săn ở các nước. Nhìn mấy con animail bị ổng săn xong nhồi bông và trưng bài và những tấm ảnh đi săn khoe chiến tích là mình đã cho vô danh sách đen những điểm "never be back".

Đi Vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130411&d=1438692245

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130412&d=1438692245

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130413&d=1438692245

Đi thăm cơ sở làm gốm nỗi tiếng của Vigan! - Ở Vigan nhiều chổ làm gốm. Nếu thuê xe ngựa đi 1 vòng Thị Trấn thì bạn cũng sẽ đến thăm được 1 xưởng gốm nhỏ trong thị trấn. Còn đi ngoại ô thì thăm làng gốm xa hơn quy mô lớn hơn! :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130415&d=1438692308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130414&d=1438692308

baobaoqaz
18-03-2016, 13:15
Thăm nhà thờ St Augustine Church - Mình gọi nó là Nhà Thờ Shocola! ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130416&d=1438692308

Tháp chuông Belltower - Mình và cô bạn Daisy- Phía bên trên sân của tháp chuông đang chuẩn bị tiệc cưới!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130417&d=1438692308

Trong nhà thờ thì mọi người đang làm lễ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130418&d=1438692308

Một phụ nữ đang make up lại lớp son để mình chụp ảnh cho đẹp ^^!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130421&d=1438692427

Chú rễ với nét mặt hân hoan đầy tự tin, cô dâu đang chỉnh sửa lại máy tóc để lên ảnh xinh hơn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130420&d=1438692308

Chiều trở lại nhà thờ trung tâm. Một ngày trôi qua thật ngắn ngủi! 3h chiều rồi sao?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130401&d=1438692159

Vừa về đến trung tâm là tiếng trống dồn dập... âm nhạc của điệu Flamenco vang dội. Không khí lễ hội khắp nơi người dân đổ ùa về con đường trung tâm xem tiết mục đầu tiên của lễ hội kéo dài 8 ngày.
Lần đầu tiên cảm thấy không khí lễ hội tràn lên từ trong máu! Chỉ biết hối cô bạn Daisy chúng ta đi xem lễ hội nhanh nào! Đang bắt đầu đấy. Daisy cười tươi và bảo mình từ từ thôi từ đây tới tối còn dài mà! Nhưng cơ thể và cái đầu cứ nhảy lưng tưng theo điệu nhạc Flamenco rồi. Nhanh thôi Daisy! Bọn tôi kéo nhau chay ra đường chính. Đúng lúc đoàn diểu hành đầu tiên vừa tới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130425&d=1438692427

Hết đoàn này đến đoàn khác mãn nhãn luôn! Mà thích cái điệu nhạc đặc trưng ở Vigan này nghe lạ và thú vị lắm - nó cứ thôi thúc làm cơ thể cứ nhịp nhịp theo! Những tiếng hò hét "Viga Vigan Binatbatan" được hô lên đồng thanh - mình không biết nhưng vẫn hét lên cùng đám đông. Chẵng có loa cũng không dùng đến các đạo cụ điện tử. Những vẫn tưng bừng và nô nức cả một thị trấn nhỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130424&d=1438692427

Xem mãi miết đến đường phố lên đèn mà vẫn còn đứng xem
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130426&d=1438692427

baobaoqaz
18-03-2016, 13:45
Pp Vigan hẹn gặp lại một ngày gần nhất!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130402&d=1438692159

baobaoqaz
18-03-2016, 14:24
Hành trình Vigan - Baguio!

Từ Vigan đi Baguio thì phải đi bus từ 4 - 6 tiếng
Bus thường - Giá là 250P
Partas Bus Liner - Giá là 400P
Chuyến cuối cùng là 10pm và sẽ đến Baguio vào lúc 2h sáng.

Note:
- Không có cho mua vé trước - tới giờ ra bến xe - tự tìm xe và leo lên đi.
- Mình quyết định tham dự lễ hội đến giây phút cuối cùng - nên chọn Last bus 10p.m. Vì ham chơi quá nên 9h mấy mới ra tới bến xe. Nhìn hàng người sếp hàng dài mua vé xe mà ngán ngược. Mình cũng vô xếp hàng gần 10h đến nơi mà chưa cầm đc cái vé trên tay. :(. Cuối cùng cũng đến lượt mình mua vé. Xong cái chú bán vé bảo "Xe đi Baguio không bán vé" mà nghe tưởng "Xe đi Baguio hết vé" - Bấn loạn!=))

- Hỏi kỹ lại thì ra là xe từ Vigan đi Baguio không bán vé - cứ ngồi đấy đợi xe lừ Laoag City về ghé rước. Lên xe trả tiền không phải mua vé.

baobaoqaz
18-03-2016, 14:28
Welcome to Baguio
3h sáng bước chân nhanh xuống xe để thoát khỏi cái lạnh tê người trên xe bus của Partas. (từ bé giờ chưa đi loại xe nào lạnh kinh khủng đến vậy như cái tủ lạnh di dộng). Vừa nhào ra khỏi xe - tưởng là thoát khỏi cái lạnh...nhưng bên ngoài trời còn lạnh hơn cả trên xe...Một mình 2 Balo...ai cũng lần lượt về hết! bến xe còn có tôi với mấy người vô gia cư,...nhìn trong bến xe cũng có người ngũ nhưng tôi thấy toàn ngươi vô gia cư nên cũng không an tâm ngồi đó...đành kéo vali đi trong cái lạnh thấu xương...với 3 cái áo dày nhất mang theo (2 áo thun - 1 áo khoác chống nắng) 1 khẩu trang và 1 cái khăn túp trùm đầu.
Và như thế lê lếch trong đêm lạnh - Mai mắn là tôi đi đại nhưng lếch vào đúng con đường trung tâm ...có mấy cái cửa hàng fastfood 24/24 mừng như kẻ độc hành đang lạc trong tuyết lại tìm đc ngôi làng...đây thức ăn ấm áp hihi...
Mình đã đặt chân đến thành phố cao nguyên của Philipin như thế đấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130429&d=1438692523

baobaoqaz
18-03-2016, 14:44
Một vòng quanh hồ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130428&d=1438692523

Thành phố trong sương sớm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130427&d=1438692523

Đến xem mọi người đi lễ ở Atonement Cathedral

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130430&d=1438692523

Góc view từ 1 mall trên đỉnh đồi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130432&d=1438692591

baobaoqaz
18-03-2016, 15:16
Trở về Manila trên chuyến xe hạng 1 của Victory và bắt MRT về chổ trọ. Tối lại dạo quanh Robinson mall - ăn món gà quay yêu thích.

Note: Xe Victory - chỉ có 3 hàng ghế - ghế to, có wifi và ổ điện thì ngay chổ ngồi! Thích thật ngồi ngắm cảnh lên mạng uống trà và nhớ lại những khoảng thời gian đã qua - đáng quý biết bao khi tự tay vẽ nên những trang cuộc đời mình đầy màu sắc như thế!

Từ bến xe Victory ở Manila gần MRT nên có thể đi MTR về trung tâm. Nhưng đi MRT vào giờ cao điểm thì chen chút kinh khủng! Với đi MRT phải cẩn thận mang Balo trước hết. và phải chắc rằng trong túi không bỏ bất cứ gì vào đấy. Vì sao? Vì cái cuốn sổ tay của mình có màu giống tờ tiền nên cũng bị mất trên MTR. Các trạm MRT đều có SR soi đồ! Nhưng dù sao MRT vẫn an toàn hơn taxi ^^!.... Tối về lụi hụi vào Robinson mall 1 mình lang thang vòa Shop bán đồ lưu niệm trang trí nhìn rất dễ chịu - vào đây có cảm giác thoãi mái với những câu nói được viết trên mấy món đồ lưu niệm, trên giấy,...Shop bán lời nói - những bài nhạc nhẹ trong shop - cô bán hàng luôn nở nụ cười vang dội xua tan cái cảm giác trống vắng trong lòng. (Muốn được bán hàng trong cái shop như thế này và đc trò chuyện với khắp bạn bè trên thế giới ghé thăm VN)

Sáng đến bắt MTR đi San Agustin Church điểm hôm trước tôi đã bỏ lở. Dạo quanh đấy rồi tôi lại đi tiếp đến Mall of Asia!

Đến San Agustin Church ngay ngày có tổ chức lễ cưới - thánh đường được trang trí rất đẹp. Ước gì mình đc cưới ở đây nhỉ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130434&d=1438692591

Dạo bảo tàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130436&d=1438692591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130433&d=1438692591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130437&d=1438692591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130435&d=1438692591

taophuongtao
18-03-2016, 17:18
Thế nào mà nhìn mặt Bảo Anh lại có nhiều gái theo thế nhỉ?

baobaoqaz
31-03-2016, 11:28
Thế nào mà nhìn mặt Bảo Anh lại có nhiều gái theo thế nhỉ?

Hê hê Mặt quá đẹp luôn nhé !(c)