PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hà Lan- Thụy Sĩ, 14 ngày chả thấm vào đâu



Longhe
09-05-2015, 10:17
Ngoài lề một chút. Theo suy diễn của bản thân thì do gần đây nhiều bác Phi đánh tàu vượt biên sang châu lục già quá nên an ninh châu Âu thắt chặt hơn. Lần đầu nhập cảnh Hà Lan của nhà tớ kết thúc trong vòng 3 phút, nhưng lần này cả tiếng đồng hồ. Vừa xuống máy bay là đã thấy khác rồi, 2 bác an ninh chặn ngay cửa nối máy bay và sân bay, kiểm thông tin hộ chiếu, thị thực, hỏi đi đâu rồi cho qua. Đến cửa hải quan nhập cảnh thì khổ thôi rồi, nối đuôi rồng rắn, tóc vàng da trắng thì cho qua nhanh, còn cứ tóc đen một mí hộ chiếu á châu (không biết quốc tịch nhật, sing thì có khác không vì mình không chứng kiến) là đươc "vinh hạnh" mời vào phòng phỏng vấn riêng, từ TQ, mã lai, hàn và dĩ nhiên VN sao thoát được. Chung quy là hỏi na ná như lúc mình được lãnh sự phỏng vấn lúc xin visa, khuyến mãi thêm việc check lại bọoking k.sạn xem có bị hủy chưa, và kê khai có nhiêu tiền để có bác tin tưởng là mình đủ chi phí ăn chơi ở trời Âu. Chờ và chờ và chờ, vì chả biết lí làm sao mà TQ đông quá, chiếm hầu như 3/5 số người chờ phỏng vấn cùng lượt với nhà mình. Haizz, chắc các bác có chung niềm đam mê lễ hội hoa như mình... Ơn trời, cuối cùng cũng nhập cảnh kịp trước khi nhóc con gào thét vì đói bụng.

1. Lễ hội Hoa Keukenhof
Uhm, thì nhà mình vốn nông thôn, sống quanh cỏ cây quen rồi nên qua trời Âu cũng không khác được, thấy cây thấy cỏ lại có cảm giác thân thuơng, tưởng chừng như đang ở nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126613&d=1430976731
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126612&d=1430976731
Những ngôi nhà trên cánh đồng này lưu lại từ thời chiến tranh ở HLan, kiểu như chòi canh của lính

Để vào được cái chốn hoa hòe này, nhà tớ mất gần 1 tiếng rưỡi để xếp hàng và mua vé, xong kẹt xe 20p ở cổng vào nữa, chỗ nào cũng phải chờ :(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126640&d=1430977610

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126641&d=1430977610

Longhe
09-05-2015, 11:26
Ăn cơm Nhật, hưởng luơng của Nhật, vậy mà phải qua tận trời Âu để ngắm hoa anh đào, thật là xấu hổ với bản thân quá mà.. Tuy nhiên kg đảm bảo là anh đào này là giống nhật, chỉ biết là hoa anh đào thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126644&d=1430977610

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126642&d=1430977610

Cứ xanh mướt thế này cũng không uổng công chờ đợi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126630&d=1430977382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126632&d=1430977382

Deen
09-05-2015, 11:33
Cái đợt IS dọa biến Rome thành tỉnh hồi giáo, em tới sân bay thấy an ninh và chó nghiệp vụ đông quá trời quá đất :D

kexauxa
09-05-2015, 11:57
Mình đi vườn hoa Keukenhof vào ngày 30/4, mua Holland Pass qua web và đổi vé trước nên khi đến đó thì đi thẳng vào luôn chứ chả cần phải xếp hàng hay chờ đợi gì cả.

Vụ nhập cảnh chắc mình hên nên chả thấy chú nào xét hỏi gì, cứ nhìn visa rồi cho đi luôn :)

Longhe
09-05-2015, 12:07
Mình đi vườn hoa Keukenhof vào ngày 30/4, mua Holland Pass qua web và đổi vé trước nên khi đến đó thì đi thẳng vào luôn chứ chả cần phải xếp hàng hay chờ đợi gì cả.

Vụ nhập cảnh chắc mình hên nên chả thấy chú nào xét hỏi gì, cứ nhìn visa rồi cho đi luôn :)

Nhà mình là căn theo thời tiết mà đi thôi, với lại có bé nhỏ nên không "áp" lịch cho bạn ấy được. Bé khỏe + nắng ráo thì mới lên đường. Mà đợt này nhà mình may mắn, 14 ngày chỉ có 1 ngày mưa và âm u thôi, còn lại nắng ráo hết.

Longhe
09-05-2015, 12:13
Thú thật là mình rất yêu hoa, không phân biệt hoa dại hay hoa có chích ngừa dại =)) Vào tới vườn hoa là mê mẩn quên luôn cái rờ moọc, cứ thả cho bạn nhỏ tư tung tẩy, lâu lâu kiểm tra coi bạn xổng tới chỗ nào rồi, còn bao nhiêu là cứ đè hoa ra mà chụp. Mỗi tội yêu hoa nhưng không biết mấy về hoa, tên tuổi, chủng loại v.v..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126646&d=1430977610

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126638&d=1430977533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126645&d=1430977610

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126618&d=1430976858

thichcovua
09-05-2015, 12:37
Cô nhanh khỏe thế ạ, em chưa hết jetlag nên chẳng muốn làm gì, hình em còn chưa mở ra xem nữa, hức.........

Longhe
09-05-2015, 15:11
Qua tuần học lại rồi nha các tình iu, ở đó mà chây lười đi, nếu thế lần sau kg rủ đi chơi nữa, nhá nhá nha


Cô nhanh khỏe thế ạ, em chưa hết jetlag nên chẳng muốn làm gì, hình em còn chưa mở ra xem nữa, hức.........

Longhe
09-05-2015, 15:15
Hoa, hoa, lại là hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126643&d=1430977610

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126634&d=1430977482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126633&d=1430977482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126639&d=1430977533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126637&d=1430977533

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126626&d=1430977382

hamacon
09-05-2015, 19:25
@Longhe : chúc mừng chuyến đi thành công rực rỡ nha bạn ơi. Nhưng mà mình không thấy 1 tấm hình nào cả đó bạn :)

Longhe
11-05-2015, 12:09
Cám ơn nhà hamacon nhé, vụ hình chắc mình ngọng, vì chả biết là vì sao, để post thử vài tấm nữa coi sao nha hamacon :(
Àh, ngoài cái vụ bị lạc tàu ở Đức thì chuyến đi nhìn chung là thành công (hok có gực gỡ à nha)


@Longhe : chúc mừng chuyến đi thành công rực rỡ nha bạn ơi. Nhưng mà mình không thấy 1 tấm hình nào cả đó bạn :)

hamacon
11-05-2015, 13:06
Có gực gỡ mà, đừng có cãi mình hehehe có hoa cỏ Keokenhof mà hông gực gỡ mới lạ nà ( mặc dù hong có thấy hình cơ mà mình biết mình biết hahaha )

thichcovua
11-05-2015, 14:51
E lanh chanh tí là với bọn trẻ trâu lần đầu Europe như chúng e thì quả thật là rực rỡ như chị hama nói ạ.
Klq là e vẫn coi được hình c ạ

Có gực gỡ mà, đừng có cãi mình hehehe có hoa cỏ Keokenhof mà hông gực gỡ mới lạ nà ( mặc dù hong có thấy hình cơ mà mình biết mình biết hahaha )

thichcovua
11-05-2015, 14:56
@longhe: cô không đi Pháp và Ý là uổng lắm, em thấy P và Y đẹp cực cô ạ. Hay tết này lại làm cái mùa đông cho đủ gói luôn đi cô (c)

Longhe
11-05-2015, 15:29
Hok đến cái hội hoa này mình ứ biết hoa tulip đầu tiên ở HL là nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kì. Khoảng thế kỉ thứ 17, nhiêu người phất lên nhờ làm farm trồng hoa tulip vì lợi nhuận từ hoa này còn hơn cả kim cương, độ sốt cũng tương tự, nhưng cũng khối người mất hết gia tài, hóa điên cũng vì nuôi loại hoa này. Đúng là chơi hoa cũng "đứt tay" mà (NO)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126615&d=1430976731

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126629&d=1430977382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126635&d=1430977482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126617&d=1430976858

hamacon
11-05-2015, 17:52
Thông báo tình hình là : QUÁ GỰC GỠ NHÁ ;) đã thấy lên hình cả rồi, có lẽ do hôm qua mạng mẽo chán quá đó mà.
Mình có dịp đi Keokenhof cách đây chừng 5 năm, nay em í vẫn đẹp long lanh ngất ngây như thế, chỉ có đẹp hơn tuyệt vời hơn chứ không giảm đi nhỉ. Tuyệt quá Longhe ạ :)

Longhe
12-05-2015, 14:03
Cô đâu có sức như lớp trẻ tụi em, cô cũng thích Ý lắm mà không kham nổi. Không đọc cái tiêu đề topic hen, hai nước 14 ngày còn chưa đủ nữa là. Nhất định sẽ có 1 mùa đông với châu Âu vì lỡ mê thêm anh Đức nữa rồi. Cày bừa dành dụm tiền từ giờ luôn là vừa. Hay là tăng học phí nhể !!!


@longhe: cô không đi Pháp và Ý là uổng lắm, em thấy P và Y đẹp cực cô ạ. Hay tết này lại làm cái mùa đông cho đủ gói luôn đi cô (c)

Longhe
12-05-2015, 14:05
Hờ hờ, nghe vầy còn hứng mà post tiếp chớ hamacon. Chời ơi, nàng đi cách đây 5 năm, cái lí lịch trích ngang quá trình phượt của nàng đáng nể quá đó nha. Theo học hỏi dài dài mới được.


Thông báo tình hình là : QUÁ GỰC GỠ NHÁ ;) đã thấy lên hình cả rồi, có lẽ do hôm qua mạng mẽo chán quá đó mà.
Mình có dịp đi Keokenhof cách đây chừng 5 năm, nay em í vẫn đẹp long lanh ngất ngây như thế, chỉ có đẹp hơn tuyệt vời hơn chứ không giảm đi nhỉ. Tuyệt quá Longhe ạ :)

Longhe
14-05-2015, 13:44
Dòng sông này đã nhen nhóm cho nhà mình niền yêu mến nước Đức, không biết tên sông là gì, chỉ biết là một trong những con sông bự nhất châu lục già. Ngôn ngữ đã có hạn mà kiến thức địa lí thế giới chả có miếng nào nên tới giờ cũng chưa biết là bạn này tên gì...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126833&d=1431585075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126834&d=1431585075

Cái gì cũng không biết, lên tàu thì toàn lo chơi với ngủ nên tàu đổi lịch trình không biết. Được cái trời thương nên cứ đi là tới. Cuối cùng cũng đến được Bern vào một chiều nắng đẹp, 8PM (không biết nên gọi là tối hay chiều) mà vẫn nhìn thấy được dãy Alps từ phía xa xa từ tầng 4 khách sạn :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126835&d=1431585075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126836&d=1431585075

Longhe
20-05-2015, 08:50
Ở Bern, chỉ thích ngắm những mái nhà "đen dơ" ghi rõ dấu thời gian đúng như tên gọi thành phố ngàn tuổi, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Tuy nhiên, điều rất không hài lòng ở đây, là đi đâu cũng được thưởng thức mùi thuốc lá...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127048&d=1432086109
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127047&d=1432086109
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127046&d=1432086109
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127051&d=1432086498
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127118&d=1432364886

thichcovua
20-05-2015, 17:36
Dạ, để tình cảm cô trò thêm đậm đà, bọn em đề cử bảo lưu việc tăng học phí, nhưng bọn e sẽ lo vé MB cho cô và em chuyến mùa đông cô nhá. Khà khà phải gài hàng cho cô đi thoy


Cô đâu có sức như lớp trẻ tụi em, cô cũng thích Ý lắm mà không kham nổi. Không đọc cái tiêu đề topic hen, hai nước 14 ngày còn chưa đủ nữa là. Nhất định sẽ có 1 mùa đông với châu Âu vì lỡ mê thêm anh Đức nữa rồi. Cày bừa dành dụm tiền từ giờ luôn là vừa. Hay là tăng học phí nhể !!!

Longhe
21-05-2015, 14:38
Trời ơi, nói cho vui vậy thôi chứ cô có quyền gì mà tăng hp nè, làm sai quy định của bộ là nghỉ hưu sớm à. Mà thôi, hok nói chuyện tư trên đây nữa nha. Để tranh thủ "khoe" hình tiếp nha ...


Dạ, để tình cảm cô trò thêm đậm đà, bọn em đề cử bảo lưu việc tăng học phí, nhưng bọn e sẽ lo vé MB cho cô và em chuyến mùa đông cô nhá. Khà khà phải gài hàng cho cô đi thoy

Longhe
21-05-2015, 14:52
Với cái đứa coi bản đồ cực dở như mình thì lượn 2 lần mới biết mình đã đi qua Old clock tower. Được cái sau chuyến này lại đọc được cả bản vẽ kĩ thuật phức tạp vừa phải !!! Uhm thì "đi nhưng một ngày đàng học 1 sàng khôn" mà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127052&d=1432086498
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127073&d=1432194265

Chỉ ước dòng sông xanh sạch + quang cảnh hai bên đẹp như này sẽ có ở quê mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127049&d=1432086109
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127071&d=1432194265
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127072&d=1432194265

thichcovua
03-06-2015, 14:19
Em đã xin phép chủ thớt, và mạn phép chia sẻ cảm xúc chuyến đi của nhóm em ở đây
P1: 3P và cuộc hội ngộ bất ngờ

E giải thích 1 xíu cho rõ 3P: Phượt, Paris và Provence.
Thật sự là sau khi có visa, nhóm bánh bèo 4 mens đã thành niên (e và 1 đứa bạn nữa, 2vc anh họ e và con họ)tụi em mới duyệt lại lịch trình chính thức cho chuyến đi 22 ngày. Qua nghe ngóng, em lân lê vào phượt học hỏi kinh nghiệm chuyến đi. Rồi e lập top tìm bạn đi chung hành trình Paris--> Provence. Hẹn hò ọp lọ ọp chai rôm rả để "xem" bạn đi chung có nghiêm túc không? Đúng hẹn cả nhóm tụ tập, nhóm e đã quen nhau nên "bạn" đi chung kia nếu hẻm "nghiêm túc" là nhóm cho out ngay. Thật là quả đất tròn, e đứng hình luôn khi cái người em định bụng là gặp vì lỡ hẹn xong cho out kia là người đang gõ đầu em mấy năm nay, hề hề, tay bắt mặt mừng, hợp tác vui vẻ lên đường. Tuy tuyến đi chung chỉ có HLan và TSi, không giống kể hoạch, nhưng 3P là khởi tạo cho những vui vẻ của chuyến đi.

E kể tiếp về TS cho liền mạch topic. Bản thân e cảm nhận, là e không thích tàu điện, dây nhợ chằng chịt là giảm đi vẻ đẹp của các tp châu Âu. Tuy vậy với dân đi phượt ít tiền như e thì được ngồi tàu êm mông, lại được ngắm cảnh đẹp thì không gì bằng.
Điển hình là đây, dây nhợ là hỏng tầm nhìn của e :(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127420&d=1433313638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127421&d=1433313638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127433&d=1433315872

Deen
03-06-2015, 14:35
Thích cầu lông đề nghị thích cờ vua ra lập topic riêng và up ảnh lại nhé (kiss)

thichcovua
03-06-2015, 14:57
Thích cầu lông đề nghị thích cờ vua ra lập topic riêng và up ảnh lại nhé (kiss)
tớ dốt văn, nên không bao giờ làm đc mở bài nên hồn, thích ai dọn sẵn thì ăn ké thôi bợn "thích cầu lông" oai (NT)

thichcovua
12-06-2015, 13:55
Ở Bern, nhóm em nghỉ đêm ở hostel này, giá phải chăng mà lại nằm ngay trung tâm, nên di chuyển rất thuận tiện. Có loại dorm 6ng/ phòng, phòng đơn, và phòng đôi, tuy toilet xài chung nhưng cực kì sạch sẽ, vì có người lau dọn thường xuyên. Nhà bếp ngay chỗ lễ tân, ai muốn nấu nướng gì tùy ý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127422&d=1433313638

Nếu ở Tsi ngắn ngày và ít di chuyển qua lại giữa các thành phố thì không nên mua Swiss Pass, vì ở TSi giá ksan đã bao gồm cả phí dùng phương tiện công cộng (xe buýt) và cái phí gì em chả nhớ là 5.3 franc, tuy nhiên Bern nhỏ xíu nên em chẳng dùng buýt, cứ thế mà rong ruổi, cũng nhờ vậy nghía được nhiều cảnh mà nếu ngồi xe, và đặc biệt đi tour là không có được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127418&d=1433313638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127417&d=1433313638
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127432&d=1433315872
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127419&d=1433313638

thichcovua
18-06-2015, 11:25
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127770&d=1434600411
không hiểu lắm ý đồ của kts, nhưng thấy mấy đỉnh chóp giống xương rồng :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127772&d=1434600411
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127774&d=1434600411
Quê em mà chưng hoa cửa sổ thì gió thổi bay mất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127777&d=1434601246
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127778&d=1434601246
House of Parliament, mặt sau đẹp hơn mặt trước, thanh bình nữa

thichcovua
18-06-2015, 12:07
klq, nhưng nhìn cảnh chợ này e nhớ nhà ghê gúm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127785&d=1434603792
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127784&d=1434603792

mấy anh chị bán hàng ở Bern này dễ tính lắm, có lẽ thấy nhóm em là dân da màu nên cho ăn thử trước khi mua :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127786&d=1434603792
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127775&d=1434600411

Longhe
19-06-2015, 07:32
Em đã xin phép chủ thớt, và mạn phép chia sẻ cảm xúc chuyến đi của nhóm em ở đây
P1: 3P và cuộc hội ngộ bất ngờ

E giải thích 1 xíu cho rõ 3P: Phượt, Paris và Provence.
Thật sự là sau khi có visa, nhóm bánh bèo 4 mens đã thành niên (e và 1 đứa bạn nữa, 2vc anh họ e và con họ)tụi em mới duyệt lại lịch trình chính thức cho chuyến đi 22 ngày. Qua nghe ngóng, em lân lê vào phượt học hỏi kinh nghiệm chuyến đi. Rồi e lập top tìm bạn đi chung hành trình Paris--> Provence. Hẹn hò ọp lọ ọp chai rôm rả để "xem" bạn đi chung có nghiêm túc không? Đúng hẹn cả nhóm tụ tập, nhóm e đã quen nhau nên "bạn" đi chung kia nếu hẻm "nghiêm túc" là nhóm cho out ngay. Thật là quả đất tròn, e đứng hình luôn khi cái người em định bụng là gặp vì lỡ hẹn xong cho out kia là người đang gõ đầu em mấy năm nay, hề hề, tay bắt mặt mừng, hợp tác vui vẻ lên đường. Tuy tuyến đi chung chỉ có HLan và TSi, không giống kể hoạch, nhưng 3P là khởi tạo cho những vui vẻ của chuyến đi.

Được lắm nhóc, tháng 11 này mà bê được cái thân mập ú qua đây thì đừng mơ có người đón ở sân bay nhá nhá nhá.

thichcovua
19-06-2015, 12:17
Được lắm nhóc, tháng 11 này mà bê được cái thân mập ú qua đây thì đừng mơ có người đón ở sân bay nhá nhá nhá.

Sensei, domo sumimasen :)) E chưa chắc xin đc visa đi tháng 11 cô ơi, còn chưa lên lịch cụ thể nữa mừh. Nhưng rứt hi vọng gặp c ở Kansai, hihi. À, mà mùa đông c định đi mẽo thăm đại huynh-tỉ chứ không đi C.Âu thăm gia đình trai nhỏ và trải nghiệm mùa đông C.Âu à c? E thấy c hỏi bên topic visa mẽo

thichcovua
19-06-2015, 12:26
Khu phố nhỏ sau lưng Parliament house

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127773&d=1434600411
e chả hiểu nhưng đoán đây là trường mầm non =))

Qua chuyến này e thích đi "phượt" hẳn, đc tạt ngang những đâu mình thích, lưu lại những ngóc ngách nơi mình đến mà e dám chắc đi theo tour chả có cơ hội tự do kiểu vầy. Ủng hộ đi phượt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127781&d=1434601725
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127779&d=1434601725
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127771&d=1434600411
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127780&d=1434601725

NhatviD
19-06-2015, 21:44
Hôm qua nay toàn coi chữ đoán hình, bao giờ mới có màu sắc lung linh đây bạn chesslover ơi?? :)

Longhe
22-06-2015, 08:20
Mùa đông năm sau là trai nhỏ thành anh hai rồi nên gđ trai nhỏ không đi trượt tuyết được đâu vì em bé lúc đó mới có tí tẹo teo à. Vậy thì mình đi làm sao đơi, đi mình ên chắc, c hết quyền giám hộ trai nhỏ dzồi nên giờ hok đc dẫn ẻm đi mình ên nữa đâu :)


Sensei, domo sumimasen :)) E chưa chắc xin đc visa đi tháng 11 cô ơi, còn chưa lên lịch cụ thể nữa mừh. Nhưng rứt hi vọng gặp c ở Kansai, hihi. À, mà mùa đông c định đi mẽo thăm đại huynh-tỉ chứ không đi C.Âu thăm gia đình trai nhỏ và trải nghiệm mùa đông C.Âu à c? E thấy c hỏi bên topic visa mẽo

thichcovua
24-06-2015, 16:10
Ồ, vậy hả chị NhatviD, mà e cũng hem biết là vì sao nữa c ơi, mà hok có nung ninh đâu chụy, vì e chụp choẹt kém lắm

Hôm qua nay toàn coi chữ đoán hình, bao giờ mới có màu sắc lung linh đây bạn chesslover ơi?? :)

thichcovua
24-06-2015, 16:14
Tin này vui c nhỉ. Nhưng Nhật mùa đông cũng tuyết và lạnh tê người, c cần đi C.Âu chi nữa. E cũng hok ưng đi chơi mình ên, cảm giác cứ bùn bùn làm thao =)) Vậy c chờ bọn e hội ngộ nhựt bổn nhoa (beer)


Mùa đông năm sau là trai nhỏ thành anh hai rồi nên gđ trai nhỏ không đi trượt tuyết được đâu vì em bé lúc đó mới có tí tẹo teo à. Vậy thì mình đi làm sao đơi, đi mình ên chắc, c hết quyền giám hộ trai nhỏ dzồi nên giờ hok đc dẫn ẻm đi mình ên nữa đâu :)

thichcovua
24-06-2015, 17:17
P2: First Homestay
Đi phượt rất vui, hơn hẳn đi tour, đặc biệt phượt xa xứ mà có "người quen" là nhất quả đất (wait)

Klq, e biết tại sao các chụy xuynh đẹp quê e đi lấy chồng tây hết rồi. Anh này, vừa tốt bụng vừa nấu ăn ngon, "đãi ngộ" bọn e như khách của mình, dù bọn em chỉ là "người quen" của e vợ anh í
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128000&d=1435137962

Được ở homestay trong khu phố xinh như này, lại còn được ăn đồ ngon mỗi ngày, hỏi sao hok muốn về
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128012&d=1435139423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128015&d=1435139595
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128016&d=1435139750
(tấm này là copy trên net, vì ăn xong mới nhớ là ngon quá mà quên chộp hình)

thichcovua
08-07-2015, 08:58
Bicycle tour
Từ trung tâm thành phố Utrecht, rất dễ dàng để di chuyển qua ngoại ô theo con đường chạy dọc sông. Bọn em loanh quanh bằng xe đạp vùng ngoại ô này vài lần. Ở đây, cảnh sắc thanh bình, yên tĩnh vô cùng làm e thấy tiếc 3 ngày ở Amsterdam, đáng ra chỉ nên ở Ams 1 ngày

Những cung đường chỉ khi phượt mới tự khám phá được.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128009&d=1435139423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128003&d=1435139264
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128013&d=1435139423

Suốt 4h lang thang ở đây, em chả thấy có chiếc xe gắn động cơ nào chạy qua -> tranh thủ hít thở (NT)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128005&d=1435139264
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128004&d=1435139264

thichcovua
22-07-2015, 15:59
Giethoorn ( Horns of Goat): ngôi làng không có đường đi
Một điểm đến mà bọn em không hề nghĩ là sẽ đến, vì chưa từng nghe qua địa danh này từ khi lên plan phượt C.Âu. Đi không nhiều hi vọng nên chả bao giờ thất vọng, ngược lại, bọn e thích chốn này vô cùng cực !!!

Từ nhà ga thành phố Utrecht, bọn em đi tàu đến Steenwijk, mất khoảng 1h30p, rồi từ Steenwijk đến Giethoorn bằng xe buýt, chỉ mất 15p, nhưng xe buýt này 2h mới có 1 chuyến, và chạy theo lịch cố định, thứ 7,cn thời gian bắt đầu và kết thúc trễ hơn ngày thường 1 chút. Nếu đi từ Amsterdam thì lộ trình cũng chỉ có thể. Tuy vậy, từ Steenwijk, có thể tự thuê xe đạp để chạy tới Giethoorn. Dân HLan chạy xe đạp hơi bị kinh nên bọn em không dám thử :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130012&d=1437554810
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130014&d=1437554810
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130013&d=1437554810

Gọi là làng không đường vì làng này không có đường bộ, việc di chuyển hoàn toàn bằng thuyền. Dù vậy, em cũng thấy có một vài đoạn đường bộ ngăn ngắn, và vài cây cầu, nối giữa các dãy nhà hai bên bờ sông. Rất lãng mạn.
E thấy khá nhiều lữ khách "tóc vàng" đi xe hơi đến đây, tuy nhiên, vẫn phải để xe bên ngoài và đi bộ qua các cây cầu nhỏ để vào trong làng.

thichcovua
07-08-2015, 10:34
King's Day

Từng nghe về cơn lốc màu da cam trong ngày Queen's/ King Day, nhưng thực tế là vầy, vài vệt cam điểm xuyến làm ấm 1 buổi chiều se lạnh thôi :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130487&d=1438917819
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130488&d=1438917819

Bọn e cũng đu đeo phong trào "kinh doanh" trong ngày này, nhưng chủ yếu "just for fun", ai có gì còn dùng được thì bán, ai chim ưng thì mua với giá vô cùng hạt dẻ. "sạp" này là vợ chồng anh chị cô giáo "tặng" riêng cho bọn em, lời ăn lỗ chịu. Kết quả thu được 24.5 euro, vào hàng kem gần đó làm luôn 7 ly. Quả là trải nghiệm tuyệt vời, nếu biết trước thì e đã vơ hàng lưu niệm của VN qua bày bán rồi, tiếc hùi hụi :((

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128002&d=1435139264

Longhe
07-08-2015, 15:45
Chội ôi, mình cứ tưởng ẻm tiếc tiền không thuê xe đạp ai ngờ nhóc mập nó hok dám đi xe đạp chỗ này, chắc sợ rớt kênh na, còn đổ thừa ngta đi ẩu, hihi. Btw, xin visa Nhật chưa nè?


Giethoorn ( Horns of Goat): ngôi làng không có đường đi
Một điểm đến mà bọn em không hề nghĩ là sẽ đến, vì chưa từng nghe qua địa danh này từ khi lên plan phượt C.Âu. Đi không nhiều hi vọng nên chả bao giờ thất vọng, ngược lại, bọn e thích chốn này vô cùng cực !!!

Từ nhà ga thành phố Utrecht, bọn em đi tàu đến Steenwijk, mất khoảng 1h30p, rồi từ Steenwijk đến Giethoorn bằng xe buýt, chỉ mất 15p, nhưng xe buýt này 2h mới có 1 chuyến, và chạy theo lịch cố định, thứ 7,cn thời gian bắt đầu và kết thúc trễ hơn ngày thường 1 chút. Nếu đi từ Amsterdam thì lộ trình cũng chỉ có thể. Tuy vậy, từ Steenwijk, có thể tự thuê xe đạp để chạy tới Giethoorn. Dân HLan chạy xe đạp hơi bị kinh nên bọn em không dám thử :)

Gọi là làng không đường vì làng này không có đường bộ, việc di chuyển hoàn toàn bằng thuyền. Dù vậy, em cũng thấy có một vài đoạn đường bộ ngăn ngắn, và vài cây cầu, nối giữa các dãy nhà hai bên bờ sông. Rất lãng mạn.
E thấy khá nhiều lữ khách "tóc vàng" đi xe hơi đến đây, tuy nhiên, vẫn phải để xe bên ngoài và đi bộ qua các cây cầu nhỏ để vào trong làng.

thichcovua
21-08-2015, 07:50
Chội ôi, mình cứ tưởng ẻm tiếc tiền không thuê xe đạp ai ngờ nhóc mập nó hok dám đi xe đạp chỗ này, chắc sợ
rớt kênh na, còn đổ thừa ngta đi ẩu, hihi. Btw, xin visa Nhật chưa nè?
Dạ chưa c, qua tháng e mới xúc tiến.

Trong ngày King's day, bọn em may mắn được xem những cây cầu ở HLan dở cao lên cho tàu bên dưới đi qua, xong lại đóng trở lại cho xe cộ và người đi lại bình thường bên trên. Hay ho thiệt!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128007&d=1435139264
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128006&d=1435139264

020786
24-08-2015, 16:41
bạn cho mình hỏi tình hình CHÍNH TRỊ và LỪA ĐẢO ở HL và TS ok ko?
bạn còn giữ plan file word/excel và hotel và kinh phí chi tiết ko?

Mình đang lên plan đi chơi Châu Âu, mong sự giúp đỡ của bạn
Thanks

thichcovua
25-08-2015, 14:04
Lừa đảo mà có ok và không ok nữa à cậu lol.. đùa cậu thôi, châu âu an ninh tốt, tớ đi phượt xách cái balo còn bị rách ai thèm lừa mình làm gì đâu, hehe.. mỗi tội nếu cậu đi Paris- Pháp thì cẩn thận dân da màu, đặc biệt là Phi, họ hành nghề móc túi ở đó, đến Amsterdam cũng nên cẩn thận, vì đông đúc lắm, nhịp độ giao thông cũng tất bật hơn các nơi khác. TS thì an ninh ổn lắm, bọn tớ đi đoàn nên không sợ gì, nhưng nếu cậu đi 1 mình vẫn ok. Nếu đc cậu nên ghé Ý, đẹp lắm.
Chi tiết kinh phí tớ không lập vì đi toàn người thân quen à. Plan thì để tớ hỏi anh tớ rồi gởi cậu.


bạn cho mình hỏi tình hình CHÍNH TRỊ và LỪA ĐẢO ở HL và TS ok ko?
bạn còn giữ plan file word/excel và hotel và kinh phí chi tiết ko?

Mình đang lên plan đi chơi Châu Âu, mong sự giúp đỡ của bạn
Thanks

020786
27-08-2015, 13:49
Thanks bạn nhiều nhé, do mình là con gái, lần đầu đi phượt kiểu này nên hơi sợ.

Phương tiện di chuyển các nước: máy bay và tàu hỏa
còn phương tiện di chuyển các điểm điểm trong 1 nước thì có hướng dẫn của xe buýt và train gì ko bạn?
Đi taxi thì rất tốn kém chắc ko ham rồi hic ....

thichcovua
28-08-2015, 08:00
@020786: nếu cậu ở TS, thì phí đi lại = bus trong tp cậu đang ở đã gồm trong phí k.sạn rồi nên từ lúc mới đến, tại train station, cậu chỉ cần trình hotel booking là đã có thể lên bus để về k.san hoặc đi vòng vòng tp. Nếu cẩn thận thì cậu tìm hiểu trước về nơi mình muốn đến, trên gg có đủ bản đồ đường train/ bus chạy, bản đồ du lịch.. như vậy sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn vì ít ra cũng có cái sườn về nơi mình cần đến, dĩ nhiên cảnh thật khác nhiều. Nếu đi lại giữa 2 tp xa nhau trong 1 nước, thì bạn đi train, vừa rẻ vừa đc ngắm cảnh. Ở HLan, bọn tớ làm cái thẻ đi train/ bus giá rẻ vì ở dài ngày nhất. ở P và Ý thì đi tới đâu mua vé tới đó, giá vé không mắc. Đã gọi là phượt chắc hok ai chơi taxi đâu

020786
28-08-2015, 09:49
hihi cảm ơn bạn , mình hình dung ra được rồi ....
Mình hơi ngu ngu 1 chút vì chỉ mới đi Phượt Singapore và Bali thôi, còn Châu Âu chưa bao giờ đi nên có chút hoang mang.

invader
16-09-2015, 10:17
Chủ top tư vấn cho tôi chút nhé, vc tôi có plan đi Thụy Sĩ, Ý mùa thu này, xuất phát từ Pháp, Có trẻ em đi cùng. Không biết có cần mua vé tàu cho trẻ em không nhỉ? Cháu nhà tôi gần 4 tuổi. Nếu bạn có Bern tourist Map, cho tôi xin được không?

Longhe
22-09-2015, 07:52
Anh/ chị PM em địa chỉ nhé, sẽ có người gởi bản đồ Bern đến nhà cho anh chị. Về việc mua vé tàu cho trẻ em, bé dưới 4t không bắt buộc phải mua vé, đương nhiên, sẽ không được đòi hỏi ghế ngồi riêng :( Tuy nhiên tàu đi đường dài thường không kín chỗ vì mọi người lên xuống giữa các ga trong tuyến đi, nên anh chị có thể cho bé ngồi vào ghế trống được đó. Đợt tụi em đi có đến 2 em bé, mỗi bé chiếm 1 ghế vì tàu trống và hành khách khác cũng ưu tiên em bé nữa. Chúc gđ anh chị chuyến đi vui vẻ nha.

Chủ top tư vấn cho tôi chút nhé, vc tôi có plan đi Thụy Sĩ, Ý mùa thu này, xuất phát từ Pháp, Có trẻ em đi cùng. Không biết có cần mua vé tàu cho trẻ em không nhỉ? Cháu nhà tôi gần 4 tuổi. Nếu bạn có Bern tourist Map, cho tôi xin được không?

invader
05-10-2015, 15:48
Đa tạ @Longhe và bác trai nhiều. vợ chồng tôi nhận được bưu phẩm rồi. Có bản đồ tự tin hẳn ra <3

Anh/ chị PM em địa chỉ nhé, sẽ có người gởi bản đồ Bern đến nhà cho anh chị. Về việc mua vé tàu cho trẻ em, bé dưới 4t không bắt buộc phải mua vé, đương nhiên, sẽ không được đòi hỏi ghế ngồi riêng :( Tuy nhiên tàu đi đường dài thường không kín chỗ vì mọi người lên xuống giữa các ga trong tuyến đi, nên anh chị có thể cho bé ngồi vào ghế trống được đó. Đợt tụi em đi có đến 2 em bé, mỗi bé chiếm 1 ghế vì tàu trống và hành khách khác cũng ưu tiên em bé nữa. Chúc gđ anh chị chuyến đi vui vẻ nha.

Longhe
04-11-2015, 13:40
Dạ, không có gì chị, em cũng từng nhờ các anh chị trên dđ chia sẻ lại thôi mà. Chuyến đi của chị thế nào hả chị, có bắt được thu vàng không chị :)

invader
06-11-2015, 12:59
ồ, vui lắm lắm luôn em ơi. Mỗi tội hơi lạnh thôi nhưng vẫn dễ chịu hơn mùa đông HN em ạ? HN rét cắt da thịt ấy, châu âu mùa thu lạnh nhưng không khắc nghiệt :) Muốn "trả hàng" em vài tấm hình nhưng chưa đủ số bài nên chưa làm được, hẹn em bữa sau nhé!


Dạ, không có gì chị, em cũng từng nhờ các anh chị trên dđ chia sẻ lại thôi mà. Chuyến đi của chị thế nào hả chị, có bắt được thu vàng không chị :)

invader
18-11-2015, 16:17
Em gái ơi, tặng em một trời mái ngói đỏ hồng luông này, chứ không có đen hôi như TSI nhé, hi vọng phần nào xua tan cái lạnh của Nhật Bản. Đây là một góc "nóc" của thủ đô Lisboa, Bồ Đào Nha em nhé. Chỗ này náo nhiệt tưng bừng em ạ. Ít người nói về Bồ Đào Nha, nhưng vợ chồng chị thì đều ưng chỗ này (beer)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132655&d=1447837885

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132658&d=1447897180

(thấy đông nên bu lại coi vậy mà :) )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132657&d=1447897180
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132656&d=1447897063

thichcovua
19-11-2015, 16:53
@invader: chế đi đến tận BĐN ạ? có gặp CR7 không chế :))

Longhe
23-11-2015, 14:43
Chị invader: chỗ đông đông là vụ gì vậy chị, hiếu kì thì ở đâu cũng có heng =)). Dạ, NB cũng chỉ mới se se thôi chị, nhưng em chịu lạnh dở nên thấy cứ như đang là Bắc Cực rồi, hehe. Tặng lại chị ít lá vàng nhé, dù trong cái topic châu âu mà chơi cái hình đền chùa vào không ăn nhập. Chỗ này là gần trường của em, giờ lá đã đủ màu rồi chị <3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132686&d=1448264076

Còn đây là kết quả săn lá vàng mẽo của em, ngày sắp về mới thấy là mùa thu Mẽo chả khác mấy mùa thu nhật bản lol..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=132687&d=1448264076

invader
25-11-2015, 13:54
thichcovua: bắt tay đồng đội nhá, ox chị cũng thích CR7, nhưng đợt rồi không "hân hạnh" được gặp
Longhe: wow, lá vàng đẹp quá hả em? chị đi săn lá châu âu nhưng hình như không đúng lúc vàng như này, hơi gato với em 1 tẹo !!!

020786
25-02-2017, 22:06
chủ thớt có nhớ đi khứ hồi từ AMS đến Giethoorn là khoảng bao nhiêu tiền ko hix?
Mình đang check vụ này mà ko thấy có thông tin