PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đầu năm mão đi Na Mèo, nổi chứng ngựa lên Tén Tằn xuôi dòng sông Mã.



Độc hành
16-06-2011, 11:16
Chuyến đi đã lâu rồi, vô tình dọn dẹp file máy tính, xem lại mấy tấm hình trước khi xoá tự dưng thấy nhớ cung đường này, thôi thì lọ mọ gõ vài dòng hầu các bác âu cũng là để quên đi nỗi bực dọc với thằng hàng xóm thỉnh thoảng bơi sang ao nhà mình phá phách trong thời gian gần đây.

Xuất phát chuyến đi thì cũng đơn giản thôi, chẳng qua là nhàn cư vi bất thiện. Nghỉ tết thời gian dài, bạn bè thì nghỉ ngắn, chơi được vài hôm mỗi đứa lại tất bật với gia đình, công việc. Còn lại mỗi mình biết làm gì bây giờ? Quyết định lên Hà Nội, đói cũng phải lên Hà Nội :D.
Lên Hà Nội có nhiều con đường, chọn đường nào? Láng máng về một vùng Tây Thanh Hóa, những sông Mã, Tây Tiến, Na Mèo, Mường Lát, Tén Tằn, năm nay năm Tân Mão hay là thử đi tới cái vùng có chữ Mèo đó xem. Càng thôi thúc hơn nữa bởi mình chả biết gì về xứ Thanh mặc dù ở ngay kế bên. Thế thì còn chờ gì nữa, lên đường thôi.

Về khoản đi thì thật may cho những kẻ chưa bị ràng buộc, quyết là đi luôn, không phải trả lời những câu hỏi đại loại như “ Anh đi đâu, làm gì, bao nhiêu thời gian? Hay là lại hẹn em abcd nào ?” Đảm bảo gặp những câu hỏi đó thì có mà đến tết công gô các bác cũng chưa ra khỏi nhà được.
Chỉ thông báo ngắn gọn ở với gia đình là lên Hà Nội chơi vài hôm mà đáng ra cách nói chuẩn phải là “đi chơi vài hôm rồi lên Hà Nội” bởi lẽ 4 ngày sau mới mò mặt về tới thủ đô, thực tế vẫn thế chẳng qua là bỏ đi cái giai đoạn lên những vùng heo hút để cho gia đình yên tâm thôi. :)

Đích cuối là Hà Nội nhưng cứ phải vòng vèo như thế này nó mới phê.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/taythanhhoa-1.jpg


Ngày 1 : Xuất phát từ NB đi vào đường mới ngang qua KDL Tràng An, chùa Bái Đính để lên tt Rịa, qua đường 45 đi phố Cát, qua Thạch Quảng ra đường HCM-Ngọc Lặc – Lang Chánh – đi tắt qua D217 (không qua QL15) – Na Mèo

Chăn dê. (Đường Ninh Bình - Bái Đính. Nhân tiện PR món dê núi luôn)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ninh%20Binh/vantrinh7of14.jpg

Một góc núi phía sau KDL Tràng An


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ninh%20Binh/vantrinh8of14.jpg

Đôi khi cũng còn những hạt sạn như thế này. Thiết nghĩ các bạn có ăn mấy món dê núi, gà đồi, lợn mường, chó trẻ, thỏ mèo :)) thì nên ăn ở TP Ninh Bình, không nên ăn trên đường này vừa đắt vừa không ngon và không phù hợp lắm với một điểm du lịch tâm linh.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/nb1of1.jpg

Độc hành
16-06-2011, 11:31
Trên đường Phố Cát – Thạch Quảng. Trời mưa bay bay + ống kính cùi càng làm cảnh vật mờ ảo thêm.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa1of6.jpg

Mưa bay càng lúc càng dày, con đường nhớp nháp, người ngợm bị văng đất bẩn kinh khủng, chả trách bạn chủ quán cơm chỗ ngã 4 Ngọc Lặc – Lang Chánh cứ càu nhàu với mình, lại còn bắt mình cởi bộ quần áo mưa và đôi tất nilon trước khi vào quán, cởi là cởi thế dek nào, bạn không biết bây giờ tớ cởi ra có khi còn bẩn hơn à. Phớt lờ cảnh báo của bạn, tớ cứ ngồi, dù sao thì tớ là thượng đế cơ mà. :D
Chạy theo Ql15 tới Lang Chánh tôi hỏi đường đi tắt qua QL217 đường đi Na Mèo gặp bác xe ôm nhiệt tình chỉ đường đi tắt qua 2 xã Tam Văn, Lâm Phú gần hơn so với đi QL15 ra ngã 3 Bá Lộc nơi giao nhau giữa D217 và D15.
Qua đến Lang Chánh tuy trời vẫn âm u nhưng đã tạnh mưa hẳn, cảm giác trời ấm hơn so với trước, thỉnh thoảng còn có cảm giác có những luồng hơi nóng phà tới, đặc trưng thời tiết của những vùng núi phía tây giáp Lào.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Nameo1of15.jpg

Bắt đầu vào vụ cấy rồi, bà con đang ra đồng.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Nameo4of15.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa4of6.jpg

kedumucodon
17-06-2011, 07:16
Tiếp nữa đi bác ơi, mọi con đường đều về thủ đô. Chỉ vì mang trong mình dòng máu Phượt mà phải đi vòng thế này :D

Độc hành
17-06-2011, 09:12
Đang phóng xe bon bon, tự dưng có bác nhảy bổ ra giữa đường xin đi nhờ, nhìn bộ dạng liêu xiêu và đôi chân líu ríu của bác ý mình đã nghi nghi rồi, chả biết sao lúc đấy cũng dừng lại cho lên xe đi nhờ tới bản Ù cách đó khoảng 2km. Tới chỗ nhà ngay cạnh đường bác ý nằng nặc mời mình vào nhà chơi, thật sự cũng ngại bởi thấy bác cũng hơi say say rồi nhưng bác í quá nhiệt tình làm mình cũng không từ chối được. Lại phải lên nhà uống 1-2 ly, căn nhà sàn đơn sơ nằm ngay ven đường, khi tôi lên gặp chị người H’mong tầm gần 40 đang bế đứa bé trên tay, đứa bé như có vẻ khát sữa mẹ bởi thấy cu cậu ngậm ngón tay mút liên tục, như sợ tôi hiểu lầm anh Minh (tên của bác ấy) giới thiệu luôn, đấy là vợ anh và đứa bé là cháu nội, mẹ đứa bé đã bỏ đi từ lúc nó 4 tháng tuổi. Tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm sợ gợi lại chuyện buồn của gia đình anh, lục trong balo còn vài cái bánh Chocopie chia cho mấy đứa nhỏ, chị liền bẻ miếng bánh đưa cho đứa bé. Nhìn cảnh đứa bé nút nút miếng bánh thấy thật thương.
Ngồi nói chuyện, uống với anh được 2 ly, tôi chia tay với anh rồi lên xe định đi tiếp vừa lúc đấy có mấy bạn trẻ tầm 17-18 tuổi chắc cũng uống rượu ở đâu rồi thấy mặt đỏ phừng phừng quây lấy xe tôi hỏi han dò xét, trong đó có một bạn có vẻ gấu cứ hạch hỏi anh đi đâu, làm gì, anh phải nói thật nhé, không nói thật không xong với em đâu :T, nghe tiếng ồn ào anh Minh ở trên nhà sàn quát “chú mày đấy, không chào à” thì cậu gấu gấu kia luống cuống xin lỗi, lát sau cậu còn toe toét nhờ tôi chụp một tấm hình rất xì tin, à thì ra ông bố của đứa trẻ mẹ bỏ đi. Buồn thay
Chia tay anh Minh, chia tay bản Ù lên đường đi tiếp ra D217 Quan Sơn – Na Mèo, cảnh vật cứ âm u, buồn buồn. Con đường đất liên xã cũng không xấu lắm, tôi cũng chạy với tốc độ vừa phải, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, thấy chỗ nào hay hay thì dừng xe chụp choạch, hỏi han, nói chuyện với người dân ven đường. Có những chỗ từ trên cao nhìn xuống phía dưới thấy thật nhiều những guồng nước ven suối, thật tiếc là khoảng cách xa quá không chụp được mà xuống đến tận nơi thì sợ không đủ thời gian, tuy thế tới sông Luồng thì cũng chụp được một cái ở cự ly gần.

Cảnh vật đẹp đến nao lòng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa2of6.jpg

Dòng sông Luồng
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa4of46.jpg

Guồng nước ven sông
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa5of6.jpg

Con đường D217 lên Na Mèo thật đẹp, bên tay trái là rừng nứa xanh um tùm, bên phải là dòng sông Luông uốn lượn quanh co. Đường vắng, lại tàn tàn vừa đi vừa ngắm cảnh, tuy cũng có lúc giật mình bởi vừa qua một cua gắt thì thấy lù lù một chú xe tải, thỉnh thoảng cũng hơi lạnh lạnh vì nhìn thấy một hai bác đi bộ mà dao kè kè bên hông (loại dao bản dẹp, dài rất đặc trưng ở vùng núi có trồng nhiều tre, nứa – gần như người nào cũng đeo một cái bên hông khi đi rừng)
Na Mèo là cửa khẩu giữa VN và Lào, thuộc địa bàn huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Tôi đến cửa khẩu lúc cuối giờ chiều và vào thời điểm đầu năm nên thấy cũng ít xe và hàng hóa qua lại. Thị trấn Na Mèo nhỏ xíu, lượn một vòng đã hết, nhìn thấy được 2 chỗ khả dĩ có thể nghỉ lại, tôi chọn nhà nghỉ ngay chỗ cây xăng thuộc quản lý của Phòng thương mại Quan Hóa. Tắm rửa, ăn xong thì trời đã tối, cửa hàng, nhà dân cũng đóng cửa hết, có 1-2 quán café nhưng mới đầu năm người ta cũng chưa bán. Mệt rồi, đi ngủ thôi.
Đường 217. Quan Sơn - Na Mèo

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa5of46.jpg

Ruộng bậc thang ven đường.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa6of6.jpg

denmuon
17-06-2011, 10:52
Hay quá! Mình cũng đang tìm hiểu thông tin để đi cả hai cửa khảu Na mèo và tén tằn đây. Xe ô tô 12 chỗ đi dược không bạn ơi.
Cám ơn bạn

Độc hành
17-06-2011, 12:03
Hay quá! Mình cũng đang tìm hiểu thông tin để đi cả hai cửa khảu Na mèo và tén tằn đây. Xe ô tô 12 chỗ đi dược không bạn ơi.
Cám ơn bạn

Tuy cũng có vài chỗ đường đang làm (D520 Mường Lát - Tén Tằn) nhưng xe 12 chỗ đi tốt.
Bạn đi xe ô tô thì không theo lộ trình của mình được vì đoạn Mường Lát - Mường Lý - Trung Lý - Co Me - Co Lương gặp D15 đường đang làm (có lẽ thời điểm này chưa xong đâu), xe máy đi còn khó, có những chỗ chui qua rừng tre, đường 1 làn xe máy :).
Bạn phải đi theo lộ trình D15 : Mai Châu - Hồi Xuân (Quan Hoá) rẽ phải qua cầu đi vào D520 đi Mường Lát - Tén Tằn, doạn từ Mường Lát đi Na Mèo thì đi giống lộ trình của mình từ D520 rẽ qua ngã 3 Sơn Thuỷ - Mường Mìn qua D217 lên Na Mèo.
Từ từ mình post tiếp cho bạn hình dung lộ trình.

Sáng hôm sau, sau khi đã loanh quanh kiếm được cái bỏ bụng tôi phóng xe đi thăm xung quanh Na Mèo, gặp bạn kiểm lâm liền dò hỏi xem có đường tắt nào băng qua Mường Lát không (vì không muốn quay ngược trở ra ngã ba Mường Mìn - Sơn Thuỷ, hơn nữa thấy trên bản đồ Na Mèo cũng rất gần Mường Lát) thì nhận được câu trả lời " anh qua cửa khẩu đi trên đất Lào rồi về lại Mường Lát là gần nhất". Oạch, tớ chẳng có hộ chiếu, đi kiểu đấy cá bạn Lào lại tưởng đi buôn hàng nóng thì mệt. Thôi ngược D217 ra ngã 3 Mường Mìn rồi rẽ trái ra D520 cho lành. Từ ngã 3 ra đến D520 khoảng hơn 30km, đường khá đẹp, có những đoạn đèo cao nhìn ngây ngất.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Nameo2of15.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Nameo3of15.jpg

Bà con đang cấy lúa. Đồng bào khu vực này chủ yếu là người Thái đen.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa6of46.jpg

Theo mẹ ra đồng. Cô bé này cầm chiếc điện thoại của mẹ. Tôi nghe thấy Cao Thái Sơn đang hát bài gì đó từ chiếc điện thoại. :)
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa7of46.jpg

Công cụ sản xuất cũng hiện đại rồi nhé.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Nameo12of15.jpg

Độc hành
17-06-2011, 13:09
Đi thêm nữa thì gặp cái biển này. Định đi qua nhưng nghĩ sao lại quay lại đi sâu xuống một con dốc đứng. (Theo hướng đi của tôi từ Na Mèo qua đường 520 đi Mường Lát thì cái động này nằm bên tay trái)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa15of46.jpg

Vào động phải đi qua cây cầu này.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa14of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa13of46.jpg

Qua cầu, gửi xe tôi bắt đầu leo lên độ cao khoảng hơn 100m để vào động Bo Cúng. Cửa động nhỏ, chỉ một người đi lọt trong tư thế phải cúi lom khom nhưng thật bất ngờ bên trong rộng, khá bằng phẳng và sâu vào trong núi tôi đoán phải sâu 6-700m. Ước tính có những chỗ rộng hơn 100m, trần hang có những đoạn phẳng lì như đổ bêton.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa11of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa9of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa12of46.jpg

xiphe
17-06-2011, 17:45
Dạo này ít bài chia sẻ mới, nên topic này thành hàng hiếm. Bác ém hàng kinh nhề. Up nhanh tay hơn đi bác.

divedau
20-06-2011, 00:12
Đang hấp dẫn thì tụt một phát... đến tận đầu gối luôn nà. Hix hix nhanh tay lên nào bác oi...

Độc hành
20-06-2011, 10:22
Từ từ khoai cũng nhừ mà các bác. T7 CN mình cũng phải đi chấm mút tí chứ.
@Xiphe : Bác mua được cái công cụ chấm mút giá tốt quá. Mình nhờ người bạn mua trên Amazon cầm về giá còn cao hơn của bác cả củ. Tây Thanh Hóa có một chấm đó, đi không bác?

Tiếp theo....

Rời khỏi động Bo Cúng, thẳng đường ra D520 tôi cứ thong thả đi, dường như chỉ có mình tôi và con đường, thật sung sướng không phải lăn tăn chuyện quá khứ, tương lai, chỉ có tôi và hiện tại giữa con đường đèo cao chất ngất mờ mịt mây mù.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa16of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa17of46.jpg

Đã ra đến D520 - rẽ trái đi Mường Lát. Lúc này mưa lại bay bay, con đường trở nên trơn trượt, nhiều chỗ đang làm dở dang, xe tải chở đất đá quần nát mặt đường khiến cho mặt đường càng tệ hơn. Đường vẫn vắng, chủ yếu những người tôi gặp đi cùng chiều đều là giáo viên, cán bộ phòng ban ở dưới xuôi nghỉ tết xong quay lại nơi làm việc, bà con mình hình như vẫn ăn tết, thi thoảng đi qua bản vẫn thấy nam nữ thanh niên đang chơi cù, ném còn.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa18of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa20of46.jpg

Tới địa phận Mường Lát rồi đây.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa19of46.jpg

Trạm kiểm lâm Pá Quăn ven đường. Định vào thăm hỏi anh em tí nhưng ngẫm lại thấy người ngợm mềnh lúc này giống lâm tặc quá nên thôi :D
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Nameo14of15.jpg

Độc hành
20-06-2011, 10:57
Chị phụ nữ người H'mông gặp trên cổng trời nơi có gốc đa cổ thụ. Sau khi chụp tấm hình thì thấy chị cũng lên xe đi sau tôi, có lúc vượt lên rồi lại chậm lại đi sau. Chết cụ - hay định nhận cha cho đưa bé nhẩy :)).
Đi cùng tới bản Táo thì chị rẽ xuống bản, đúng là mình giàu trí tưởng bở.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa21of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa22of46.jpg

Đi ngang qua mốc 9. Việt Nam - Lào, ô thế là mình đã đặt chân lên đất bạn Lào.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa23of46.jpg

Đi tiếp thì gặp các em đang chơi cù, trong đám này cả bạn thanh niên sử dụng một cái cù to cũng cỡ bắp chân, bạn bảo còn có cái cù to hơn thế nhiều (c). Lúc tôi vừa dừng xe bạn bảo, anh dựng xe ra xa vào, kẻo cù nó văng vào xe. Lúc đấy tôi nghĩ dek gì mà cù nó văng xa thế vì đã thấy kiểu chơi cù dưới xuôi. Quả thật đứng xem các bạn chơi một lúc mới thấy là cù văng xa và mạnh thật, có bạn hăng quá bổ mạnh cù văng luôn xuống vực.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa24of46.jpg

Độc hành
20-06-2011, 12:20
Đi mãi cũng tới Mường Lát. Mường Lát là một huyện tây bắc Thanh Hóa, nơi con sông Mã lại đổ vào đất Việt từ đất bạn Lào. Sông Mã cũng là dòng sông tương đối đặc biệt và cũng khá nổi tiếng với binh đoàn tây tiến trong thơ của nhà thơ Quang Dũng,thượng nguồn sông Mã chia làm 2 nhánh, một nhánh xuất phát từ Điện Biên, chảy ngang qua huyện Sông Mã,Sơn La sang đất Lào hợp nhất với 1 nhánh sông thuộc Lào và lại đổ vào Việt Nam tại địa phận Tén Tằn, Mường Lát. Tổng chiều dài 512km của Sông Mã thì có 102km chảy qua đất bạn Lào.
Thị trấn Mường Lát cũng nhỏ tẹo, chạy xe kéo mạnh tay ga là qua khỏi thị trấn rồi. Loanh quanh tìm cũng chỉ thấy 2 chỗ nhà nghỉ đang hoạt động, tôi chọn nhà khách bưu điện, nằm ngay phía sau bưu điện Mường Lát. Tranh thủ cất đồ, rửa xe và kiếm chỗ ăn. Chưa có quán nào bán, có quán bà chủ quán còn vui tính nói : Mai cô mới bán, sáng mai ra đây ăn nhé. Ặc đợi đến mai thì chết đói à, cuối cùng đành mua tạm gói mì và 2 lạng chả lụa về phòng rồi xin nước sôi tự nấu. Du xuân đầu năm khổ thế không biết.
Ngủ đẫy giấc, sáng dạy y hẹn tôi ghé quá ăn hôm qua (muốn ghé quán khác cũng không được vì có mỗi quán đó bán), thị trấn nhỏ dường như ai cũng biết nhau, ăn sáng bàn nọ bàn kia qua chúc nhau 1 ly cũng vui, ngay cả tôi cũng có người biết, anh trưởng phòng gì đó bên bưu điện chỗ nhà khách tôi nghỉ trọ quay qua nói như thanh minh : Hôm qua anh say quá không biết đường về, phải gọi mấy thằng bạn đưa về, ồn ào chỗ chú nghỉ, thông cảm nhé. À thì ra bác là thủ phạm,làm đêm qua mình cứ lầm bẩm chửi không biết thèng nào say về đập cửa ầm ầm phòng bên cạnh làm mình thức giấc. Bác cũng thông cảm cho em nhé. :D
Ăn xong phóng xe lên Tén Tằn, lúc về mới trả phòng ở Mường Lát để đi tiếp Mai Châu vẫn bằng đường xuôi dòng sông Mã.

Một khúc sông Mã và cầu treo Mường Lát nhìn từ đường D520.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa25of46.jpg

Đường đẹp, cảnh đẹp cứ thế phóng tí nữa thì lạc lên Mường Chanh. Quay lại đầy tiếc nuối để ra cửa khẩu Tén Tằn, cũng là nơi dòng sông Mã đổ từ đất Lào chảy xuống tận vùng biển Thanh Hóa.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa26of46.jpg

Ruộng bậc thang ở đây đang mùa cấy, tuy không đẹp bằng những vùng tôi từng đi qua như Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Hà hay Sapa nhưng cũng đủ để hào hứng khi tới một vùng đất lạ và xa xôi.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa27of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa28of46.jpg

Độc hành
20-06-2011, 12:36
Phía trước con đường là ck Tén Tằn, dòng sông Mã phía dưới. Từ đây cũng là điểm bắt đầu của hành trình xuôi dòng sông Mã.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa30of46.jpg
Quang cảnh xung quanh

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa31of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa32of46.jpg

Xuôi dòng sông Mã về lại hướng Mường Lát, tôi không quay về hoàn toàn bằng đường D520 như lúc lên Tén Tằn. Chạy qua cầu treo Tén Tằn và đi về Mường Lát bằng đường mé sông bên kia.
Cầu treo Tén Tằn

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa33of46.jpg

Gặp hai chú bé trên cầu treo, hai đứa đi chung một đôi dép nhìn rất vui.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa34of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa35of46.jpg


Đường bên sông thì như thế này, rất đẹp.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa36of46.jpg

ktmart
21-06-2011, 09:31
Đẹp quá bác ơi, tiếp đi Bác, ít người độc hành như Bác mà lại đi vào dịp Tết lắm lắm.

Độc hành
21-06-2011, 14:11
Cứ men theo đường ven sông, xuôi theo dòng cuối cùng lại về đến cầu treo Mường Lát. Tôi quay lại nhà khách bưu điện trả phòng, vội vàng thế nào quên luôn cục sạc điện thoại.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa37of46.jpg

Trả phòng xong tôi lên đường, theo hướng cầu Mường Lát (cầu beton mới xây) qua cầu xuôi dòng sông Mã về phía bên tay trái.
Dừng xe đầu cầu Mường Lát chụp một tấm hình, phía xa trong tấm hình là người phụ nữ dân tộc H'mông.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa38of46.jpg

Người phụ nữ khiến tôi đặc biệt chú ý cũng bởi lúc đó cũng có mỗi mình cô đi trên cầu với dáng đi cà nhắc khổ sở. Chụp hình cây cầu xong tôi phóng xe ngang qua hỏi xem cô đi về đâu, thú thật cô nói thì tôi cũng chẳng biết chỗ đó là chỗ nào, khoảng cách bao xa vì những địa danh phía trước tôi chỉ biết duy nhất là xã Mường Lý. Nói cô lên xe, cô thật thà nói - không có tiền, tôi nói lên đi chở không lấy tiền cô mới lên xe. Cô gần 60 tuổi nhưng nét khắc khổ khiến tôi tưởng phải trên 70, hỏi tại sao chân đi cà nhắc thì cô nói mới bị gãy chân, ặc gãy chân mà đi bộ kiểu đấy không biết sẽ như thế nào đây, nhà cô ở bản Tài Chánh ước chừng cách Mường Lát khoảng hơn 10km, hix nếu không có ai cho đi nhờ thì phải lội bộ với cái chân mới gãy. Sợ thật . Hỏi chuyện cô lên Mường Lát làm gì thì cô nói đi làm cmnd để vào thăm con trong BMT, công an huyện hẹn hôm nay lên lấy CMND nhưng lên đến nơi lại nói chưa xong, hẹn tuần sau. Tội thật, các đầy tớ của dân mà làm việc như thế thì các ông chủ bà chủ nhân dân còn khổ.
Có cô đi cùng cũng đỡ buồn và biết thêm được nhiều chuyện của bà con dân tộc mình. Bản cô sống gồm một nửa người H'mông một nửa người Thái, tuy phong tục tập quán 2 dân tộc khác nhau nhưng sống chung trong bản bình yên hòa thuận lắm, nhà nào có nhiều nương rãy không làm nổi thì cho những nhà khác đông người nhưng ít đất làm, cũng không hề lấy tiền thuê đất hay lúa gạo gì cả. Thật đáng quý.

Chia tay cô người H'mông, cô còn nói " Cầu chúa ban phước lành cho cháu", oạch lại thêm một ngạc nhiên nữa. Tìm hiểu thêm mới biết có rất nhiều người H'mông theo đạo, rất nhiều bản tôi đi qua thấy có những nhà thờ nho nhỏ, thiên chúa giáo đã phổ cập tận những vùng xa xôi này rồi.
Đoạn đường ven sông đang làm, thực chất thì nó mới trải qua giai đoạn dùng xe ủi để ủi rộng con đường cũ, chưa rải đá, đổ nhựa gì hết, xe máy chạy nhiều thành những đường mòn.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa39of46.jpg

Cung đường thì thế này. Dòng sông Mã vẫn xanh ngắt dưới vực sâu bên tay phải.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa41of46.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa44of46.jpg

Có những lúc gặp những cây cầu nho nhỏ, và cũng là đường duy nhất có thể qua.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa42of46.jpg

Độc hành
21-06-2011, 14:33
Đường thì cứ miên man cao chất ngất, ngay bên phải đường là mép vực sâu, sơ xảy là lăn tòm xuống sông Mã. Lúc đó mới thực sự là xuôi dòng bằng đường sông chứ không phải bằng đường bộ :D. Hú vía khi vượt con dốc này, gần lên đến đỉnh dốc thì xe kéo không lên nổi, đường cát và sỏi nhỏ không có độ bám làm xe cứ tuột tuột về phía sau, tôi phải bóp thắng rồi nhanh chóng rời khỏi yên xe hạ 2 chân xuống đất rồi vừa kéo ga vừa đẩy chân cho xe lên đầu dốc. Lên đến đầu dốc nhìn lại mới toát mồ hôi.



https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr1of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr2of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa45of46.jpg

Có đôi khi phải ngừng xe nhường đường cho những chú bò.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa46of46.jpg

xiphe
21-06-2011, 16:44
Đẹp lắm bác ạ. Nhưng nhiều đường đất thế thì mùa mưa chắc khổ lắm.
Vụ chấm mút thì em chưa có ĐK đi, cũng chưa khoái môn đấy lắm. Nhưng nếu bác ở HN thì rảnh anh em cà phê giao lưu. PM bác nhé.

Độc hành
22-06-2011, 12:53
Cầu Chiềng Nưa đang làm dở dang. Cây cầu này bắc qua sông Mã thông đường từ Mường Lý sang bản Táo.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/thanhhoa40of46.jpg
Trường dân tộc nội trú của các em học sinh Mường Lý mới xây, trước kia các em phải ở trong những căn chòi lá, trống trước hở sau rất lạnh vào mùa đông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56306&d=1301022892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56308&d=1301022892

Bên bờ sông Mã có rất nhiều các suối đổ nước xuống, thời điểm tôi đi vào mùa khô nên cũng không có nhiều dòng suối có nước, mùa mưa ắt hẳn việc đi lại sẽ rất khó khăn. Con đường cứ treo trên các dãy núi ven bờ sông, cũng có lúc phải đi sâu vào trong, xuống dốc cắt ngang qua suối rồi lại leo ngược lên trên, có lúc lao xuống dốc đi qua bản của người dân tộc rồi chui vào đường mòn trong rừng tre đan xen.
Tôi nhớ như in cái cảm giác thất vọng và hoang mang vì nghĩ mình sẽ phải quay ngược lại Mường Lát để đi theo D520 ra ql15 đoạn tt Hồi Xuân để lên Mai Châu, nếu quay lại chắc chắn đến đêm tôi mới về đến Mai Châu. Không thể không có ý nghĩ đó vì đi tới đoạn đường cụt, không thấy dấu hiệu của vết xe đi, chỉ có vết máy ủi tới vách núi rồi chấm hết, nhìn ngó quan sát một hồi thì thấy đường mòn nhỏ và những mái nhà sàn thấp thoáng phía dưới, tôi liền đi xuống, tới bản thấy nhà sàn san sát mà tuyệt nhiên không thấy ai, đường tôi đi chỉ là một con đường mòn nhỏ xíu, không tin đây là lối ra của đoạn đường này tôi lại quay ngược lên đầu dốc với hy vọng có thể lúc đi vào tôi đã bỏ sót con đường nào đó, thật may đứng trên đầu dốc tôi gặp mấy đứa bé vừa đi nương về hỏi thì chúng chỉ lại cái đường xuống bản hồi nãy. Thiệt tình.

Đường xuống bản Nuốn. Vãi chưởng


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56311&d=1301023193

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56313&d=1301023193

Chả biết dân bản đi đâu hết. Tôi không gặp ai ở đây cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56312&d=1301023193

Độc hành
22-06-2011, 13:26
Lối ra khỏi bản cứ như phim.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56314&d=1301023193

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr15of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr16of66.jpg

Dòng sông Mã lúc thì dữ dội qua ghềnh đá, lúc êm đềm uốn lượn giữa những bãi sỏi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56310&d=1301022892
Tại bản Kít tôi cho một anh người Thái đi nhờ ra chỗ rừng tre nơi có một người dân trong bản bị ngã xe xuống vực, thật may là rừng tre dày đã cản cả người cả xe của bác ấy không bị lăn xuống phía dưới, chỉ bị lăn xuống cách đường khoảng 3-4m, người và xe chỉ bị trày xước nhẹ.

Dường như mấy chú chó cũng lạ lẫm với chiếc xe của vị khách độc hành.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr21of66.jpg

Lợn mường xịn nhé.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr20of66.jpg

Một chiếc thủy điện mini tôi chụp ở bản Kít.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56309&d=1301022892

Độc hành
22-06-2011, 13:54
Đường ra khỏi bản Kít thật đẹp, chúng tôi đi xuyên qua rừng tre trên con đường mòn nhỏ, bên dưới sâu hun hút vẫn là dòng sông Mã đang chảy xuôi. 2 xe, 4 người (tôi chở anh bạn người Thái) cứ thế chạy, tôi cố gắng bám theo xe kia mà không nổi, các bác í quen đường phóng ào ào, những chỗ cua gấp cũng chẳng thèm giảm ga. Đường này nếu không cẩn thận rất dễ rớt xuống vực. Đi được một lúc thì gặp mấy người dân cùng bản đi vào, thông báo anh bạn bị ngã xe không sao, xe không bị hỏng nặng, mấy người đã giúp kéo xe lên đường rồi. Ra đến nơi thấy bác kia ngồi trên đường, có vẻ vẫn còn run, anh bạn người Thái tôi chở cũng chia tay để đưa bác kia quay lại bản. Tôi và 2 người còn lại đi tiếp lên Co Me.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr22of66.jpg

Có những chỗ phải cúi đầu khi xuyên qua rừng tre dày đặc.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr23of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr17of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr18of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr19of66.jpg

Độc hành
22-06-2011, 14:03
Qua khỏi Co Me tôi gặp lại con đường đang thi công, đường đất rộng hơn, cao độ đường so với lòng sông đã hạ xuống, dòng sông lúc này trông gần hơn, rộng hơn và có vẻ cũng êm đềm hơn.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr24of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr25of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr26of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr27of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr28of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr29of66.jpg

Độc hành
22-06-2011, 14:16
Gần đến Co Lương, có những khi lòng sông rất rộng rồi thu hẹp dần khi tới sát tt Co Lương.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56318&d=1301023501

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr31of66.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr32of66.jpg

Cây cầu gỗ cuối cùng tôi vượt qua trên cung đường này. Dòng suối chảy xuống sông Mã. Đây cũng là điểm kết thúc hành trình xuôi dòng, chia tay sông Mã tôi ngược theo ql15 lên Mai Châu.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/batr33of66.jpg

xiphe
22-06-2011, 14:35
Hóa ra đường tre huyền thoại ở bản Kít. Sông Mã xanh như Nho Quế ý. Bác có 1 con Crumpler giống của em. Caonian hay Nikonian??? Nhìn nước ảnh có vẻ là Nikon rồi.

Độc hành
22-06-2011, 15:01
Hóa ra đường tre huyền thoại ở bản Kít. Sông Mã xanh như Nho Quế ý. Bác có 1 con Crumpler giống của em. Caonian hay Nikonian??? Nhìn nước ảnh có vẻ là Nikon rồi.
Pentaxian bác. Trình cùi máy lởm thời tiết xấu nên ảnh chỉ đến thế.:D
Đoạn đường tre bắt đầu từ bản Nuốn qua bản Kít, ước chừng 6-7km gì đó, mình thấy nó khá đẹp.

luubinh
22-06-2011, 15:54
Cảm ơn Bác, hình ảnh thật đẹp

chichuot
22-06-2011, 21:30
Tây Thanh Hoá còn nhiều con đường khép vòng hiểm trở, chưa có nhiều bài viết, đọc bài của bác thấy nhớ chuyến đi gần một năm trước của em quá. Kể cả việc trèo lên vượt biên giới sang Lào ở cột mốc 9 hay động Bo Cúng được cho là lớn nhất xứ Thanh. Hay là em góp vui nhỉ :D

xiphe
23-06-2011, 10:09
Chụp hành trình thì số lượng quan trọng hơn chất lượng. Hơi đâu mà nắn nót, thay lens, chờ thời tiết được.
Bác chichuot quăng ảnh vào cho vui, hay nhiều thì share link cũng được.

Độc hành
23-06-2011, 11:40
Tây Thanh Hoá còn nhiều con đường khép vòng hiểm trở, chưa có nhiều bài viết, đọc bài của bác thấy nhớ chuyến đi gần một năm trước của em quá. Kể cả việc trèo lên vượt biên giới sang Lào ở cột mốc 9 hay động Bo Cúng được cho là lớn nhất xứ Thanh. Hay là em góp vui nhỉ :D

Bác vào góp vui đi ạ. Em chỉ còn một ít chuyện ở Pom Cọng thôi. Rảnh em pót sau.

@ Xiphe : Nói vui thôi. Có hình là tốt rồi. Mình đi là chính, chụp là phụ. Cảm nhận mới quan trọng.

chichuot
24-06-2011, 00:13
Em đi thì ngược với chiều của bác, xin góp vui 3 ngày đầu tiên trọn vẹn với xứ Thanh trong chuyến đi ấy. Các ghi chép đã bị thất lạc nên em chỉ đưa lên đây chủ yếu những điểm nhấn, địa danh chi tiết lúc nhớ lúc quên :(. Mấy ngày tới đi chơi nên em viết một ít hôm nay, comment cũng sẽ không được dài lắm!
Cung đường:
Ngày 1: Hà Nội-Bãi Chao-Mai Châu-Co Lương-Trung Sơn- Mường Mìn- Mường Lát- Tén Tằn. Đêm ngủ Mường Lát
Ngày 2: Mường Lát- xã Trung Lý- rẽ theo con đường vành đai biên giới sang tl217- đông Bo Cúng- Rẽ phải đi Na Mèo- Quan Sơn
Ngày 3: Quan Sơn- cắt sang xã Lâm Phú (Lang Chánh)- uống rượu trên nương- cắt sang Yên Khương vượt dốc kinh hoàng- tt. Lang Chánh- Ngọc Lặc

Thành viên: 3 người 2 xe

Nghỉ chân trên đèo đá trắng quen thuộc trước khi tới Mai Châu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_0995.jpg

Một cây cô thụ trên ql15, Mai Châu
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1045.jpg

Nơi tắm giặt của bà con dân tộc Thái, một bên nam một bên nữ, đang nằm nghỉ trưa thì bị chị em lùa đi :D
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1055.jpg

chichuot
24-06-2011, 04:20
Ngã rẽ vào con đường Tây tiến ven sông Mã:

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1063.jpg

Cầu gỗ

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1067.jpg

Con đường đang được làm, nhiều đoạn mở rộng thênh thang

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1081.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1097.jpg

Sông Mã, những ngày đầu tháng 8, nước đỏ ngầu

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1093.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1095.jpg

quoctuankid
24-06-2011, 08:11
Pentaxian bác. Trình cùi máy lởm thời tiết xấu nên ảnh chỉ đến thế.:D
Đoạn đường tre bắt đầu từ bản Nuốn qua bản Kít, ước chừng 6-7km gì đó, mình thấy nó khá đẹp.

Vậy là đoạn đường tre này đã mất đúng ko bác Độc hành


https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Muong%20Lat%20-%20Kid/SDC19078.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Muong%20Lat%20-%20Kid/SDC19064.jpg

quoctuankid
24-06-2011, 08:14
Trái tim tre
https://i1101.photobucket.com/albums/g439/embetiti2/Muong%20Lat%20-%20Kid/SDC18913.jpg

xiphe
24-06-2011, 12:38
Mất đâu, nhà Ê Mông mới đạp xe qua đó cùng đợt bác quoctuankid đi Phù Luông đấy.

quoctuankid
24-06-2011, 17:50
Mất đâu, nhà Ê Mông mới đạp xe qua đó cùng đợt bác quoctuankid đi Phù Luông đấy.

Ý em nói là cái đoạn đường tre đẹp nhất ấy, chứ đường tre còn dài, chắc fải 1 thời gian nữa họ mới fá hết được^^

chichuot
30-06-2011, 02:31
Cậy bùn một chút đi cho nó bon

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1112.jpg

Sông Mã mênh mông với những bãi bồi...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1114.jpg

xã Thành Sơn- Quan Hóa

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1115.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1116.jpg

Một chiếc cầu treo qua sông Mã, chúng tôi không qua cầu, chỉ đứng chơi thôi

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1126.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1127.jpg

Đường có vẻ bắt đầu xấu hơn, đất đá ngổn ngang và rất rộng

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1132.jpg

chichuot
30-06-2011, 02:36
Bỗng dưng gặp hai chú bò rất bướng cản đường

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1134.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1135.jpg

Xuống một bến đò ngang, chơi một chút với dòng nước đục ngầu

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1136.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1137.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1138.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1142.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1147.jpg

chichuot
30-06-2011, 02:40
Xã Trung Sơn, con đường sắp trở nên khó khăn hơn...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1148.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1152.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1156.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1160.jpg

Đường chia đôi ngả, đi đường bên phải

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1164.jpg

chichuot
30-06-2011, 03:06
Con đường to nhưng rất dốc, chúng tôi phải chạy nhanh ở chân dốc để có đà mà leo lên

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1168.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1171.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1178.jpg

Rồi con đường lại đi qua những đoạn âm u, dưới những rừng tre bạt ngàn xứ Thanh, bên trái là sông Mã, người bạn song hành

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1183.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1184.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1188.jpg

chichuot
30-06-2011, 03:11
Tre tập kết ngang đường sẽ được xe tải chở ra phía ngoài, có lẽ mấy hôm trước trời mưa, đường trên nên xe tải chưa đi được

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1189.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1192.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1194.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1196.jpg

Con đường chợt biến mất, có một dòng chảy cắt ngang, có lẽ chỗ này thuộc địa phận mường Mìn

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1199.jpg

Đợi bè

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1200.jpg

chichuot
30-06-2011, 03:20
Một người phụ nữ bên sông nhìn thấy có kẻ đợi bè giúp chúng tôi đi gọi người, người ta dùng dây để kéo bè qua

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1204.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1209.jpg

Con đường tiếp tục và chuẩn bị có sự thay đổi lớn về chất

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1214.jpg

Sao đường chả thấy phía trước đâu nhỉ??? :D

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1216.jpg

Con dốc nhỏ kinh hoàng, đã xuống là nên đi một lèo...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1218.jpg

...nếu nghiêng về bên trái thì sẽ rơi xuống dòng nước hung hãn dưới vực

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1217.jpg

chichuot
06-07-2011, 15:51
Đổ xuống con dốc kinh dị này, con đường chúng tôi đi đột ngột thắt lại bé tí, nhiều chỗ chỉ vài chục centimet, một bên vách núi, một bên vực với độ dốc cao lao thẳng xuống dòng sông Mã cuộn đỏ đục ngầu, chống chân bên trái rất hồi hộp.

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1233.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1222.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1225.jpg

Đi trên con đường nhỏ được vài km, chúng tôi bắt gặp một bản người Thái ven đường và dừng chân tại một quán hàng đơn sơ, chúng tôi có một cuộc những cuộc nói chuyện và gặp gỡ tình cờ rất đáng nhớ...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1227.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1234.jpg

Cô chủ quán sống ở đây một mình, con cái đã lớn và đi làm ăn xa...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1233.jpg

...và cuộc gặp gỡ với bác đại tá về hưu, một thời chỉ huy quân đội Mường Lát anh hùng. Nay bác vẫn thường đi về trên con đường Tây Tiến năm xưa, nhưng trên con ngựa sắt, cô chủ quán lại là em gái bác. Chúng tôi ngồi nghe những câu chuyện kể xa xưa dưới những tán tre già xua tan đi cái nắng nóng gay gắt một buổi trưa hè... và hẹn tối hôm ấy về nhà bác ở trung tâm huyện Mường Lát

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1239.jpg

chichuot
06-07-2011, 16:11
Đường con xa, cả 3 chúng tôi và bác đại tá tuổi xế chiều tiếp tục hành trình về Mường Lát theo con đường Tây tiến. Trên chặng đường này, tôi đã thấy một cao thủ về việc đi lại, phóng xe như bay trên con đường nhỏ hẹp, quả là bản lĩnh hơn người thường. Và cao thủ ấy bỏ chúng tôi mất dạng sau khúc cua qua con suối nhỏ này...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1240.jpg

Vừa lên khỏi suối, đường vừa nhỏ vừa trơn, đi thì kém lại đèo 2, tôi bị trượt bánh một chút, không xoay kịp như nhiều lần khác, và xe lao xuống một cái vực nho nhỏ rất từ từ, tôi giữ tay lái theo kiểu đổ dốc gần 90 độ, thằng bạn ngồi sau hú ầm ĩ. Quả này có kinh nghiệm thì người ngồi sau chỉ cần bước xuống và giật con xe đổ ngang ra thì sẽ khống chế được vì xe đang chậm như đi bộ. Hai thằng xuống đến phiến đá thì kẹt lại, loay hoay một lúc thì chui ra được, không đổ giọt máu nào nhưng thâm tím đôi chút. Thằng bạn còn lại chứng kiến cảnh này thì vui ra mặt khi thấy tôi xòe :T

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1241.jpg

Có một cậu thanh niên người Thái chạy xe chở vịt qua, cùng chúng tôi nhấc cái xe bằng tay không lên cái hố khoảng mét rưỡi, mệt kinh người. Hành trình tiếp tục...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1242.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1245.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1247.jpg

Cậu em chở vịt về bản

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1248.jpg

chichuot
06-07-2011, 16:21
Rừng xanh, nước đỏ...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1254.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1257.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1259.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1258.jpg

Bản của cậu em bán vịt, thôi chia tay nhau từ đây...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1262.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1263.jpg

Đây có lẽ là cái dốc đất pha cát sau vòm tre mà bác độc hành phải nhảy xuống dắt, chụp không thấy gì lắm nhưng thực tế rất dốc, thằng bạn em trót nhấn phanh hơi nhiều nên đi rất chậm vẫn đành để xe nằm ngang với đất. Đứa bạn ngồi sau thấy thế nhất quyết nhảy xuống đi bộ...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1265.jpg

chichuot
06-07-2011, 16:25
Chòi trên nương, có một em gái...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1269.jpg

Nhiều đoạn âm u, tre kết thành vòm, như đang đi vào một đường hầm lạ

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1273.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1278.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1289.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1293.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1298.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1300.jpg

chichuot
06-07-2011, 16:29
Đất Mường Lý

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1305.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1310.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1314.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1315.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1317.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1319.jpg

chichuot
06-07-2011, 16:36
Đường đã sắp hết gian nan, nắng chiều vẫn chói chang phản chiều trên nền đường đất đá, dưới lòng sông hay trên những mảng rừng xanh bạt ngàn...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1323.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1325.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1332.jpg

Cây cầu nối đôi bờ sông cùng với dự án mở rộng con đường Tây tiến tới Mường Lát sẽ mang lại một đời sống mới phát triển hơn cho bà con khu vực. Và sau này người ta sẽ chỉ còn nghe kể về một con đường hiểm trở năm xưa...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1334.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1349.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1350.jpg

chichuot
06-07-2011, 16:46
https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1346.jpg

Qua một suối nhỏ, chiếc cầu đã rất cũ kỹ, có đường qua suối bên dưới, lũ trẻ đang tắm truồng.

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1357.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1358.jpg

Và cây cầu treo bắc qua dòng sông Mã, sang đất thị trấn Mường Lát

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1361.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1362.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1364.jpg

Lúc này đã gần 5h30 chiều, chúng tôi quyết định lên cửa khẩu Tén Tắn ngó nghiêng một lúc trước khi trời tối, chặng này đi nhầm mất tầm chục km, cũng có thể ra được Tén Tằn theo con đường vành đai biên giới, nhưng đã muộn nên chúng tôi trở lại với đường chính thống...

chichuot
06-07-2011, 16:51
Trên đường đổ dốc xuống Tén Tằn. Đường đến đây lúc này nhiều đoạn đang làm giở, xóc kinh người, ảnh nhòe nhoẹt hết cả...

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1371.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1373.jpg

Đồn biên phòng

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1376.jpg

Biên giới Việt-Lào

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1377.jpg

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1385.jpg

Khu phố chợ gần biên giới

https://i18.photobucket.com/albums/b123/chichuot/ThanhHoa2010/IMG_1394.jpg

giamaham
09-07-2011, 22:08
Đọc bài của bác tôi lại nhớ hồi đi làm trạm phát sóng Mường Lát, hồi đó còn hoang sơ lắm, k có đường truyền, phải dùng VSAT , uống rượu với a e Bưu Điện thật lực, giờ còn sợ