PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản - Golden week 2015 - Hành trình mùa xuân chặng 2



Pages : [1] 2

daugaunhoibo
08-05-2015, 07:05
Mùa xuân mùa hoa - và chúng ta lại lên đường <3

https://farm1.staticflickr.com/587/22669312293_cf112488f0_b.jpg


Chuyến đi 10 ngày trôi nhanh như lướt gió mà dư âm thì... chẳng biết còn kéo đến bao giờ. Mỗi lần hoàn thành một chuyến chơi xa, mình đều muốn viết một bài chia sẻ nhỏ, ko chỉ là "trả nợ" cho bà con diễn đàn mà còn là để lưu giữ lại thêm chút kỷ niệm cho bản thân và đồng đội.

Hy vọng với "Hành trình mùa xuân - chặng 2 - Nhật Bản" này, sẽ chăm chỉ hơn "chặng 1 - Vân Nam" đang dừng chân mãi ở Lugu 2 năm nay chưa chịu tiếp bước :D





Chặng 1 - Vân Nam (TQ): https://www.phuot.vn/threads/90642-V%C3%A2n-Nam-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-(C%C3%B4n-Minh-La-B%C3%ACnh-Lugu-L%E1%BB%87-Giang)

JadeDo
09-05-2015, 11:04
wow, hoa Fuji quá đẹp, số mình đúng là ko được ngắm fuji, cuối tháng 5 mới đi, đến chắc chỉ còn cây :'(

daugaunhoibo
10-05-2015, 11:11
Mục tiêu Nhật Bản cho kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ + Tết chiến thắng + Tết lao động năm nay đã được nhóm mình ngắm trúng từ trước khi nghỉ Tết chiến thắng... năm ngoái. Ngắm xong rồi thì... để đấy :D Còn xa + lâu quá mà, giữa chừng còn biển xanh cát trắng quê ta vài bận nữa nên tà tà tới sau Tết dương lịch mới nhăm nhe tính chuyện bước 1 - visa.

Thực lòng mà nói thì topic "thông tin visa Nhật Bản" chia sẻ quá đủ thông tin để hoàn thành đầy đủ một bộ hồ sơ xin visa nếu chịu khó bỏ chút công + thời gian ra đọc chừng chục trang (chứ cũng chẳng cần đọc hết vì list hồ sơ xin visa luôn bị không ít bạn lười hỏi đi hỏi lại và ko ít bạn thật kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại dù về cơ bản là list của bạn sau so với bạn trước cũng chỉ có từng đấy mục thôi)... cơ mà... topic này cũng khiến mình hơi bị ức chế, rồi thành ra chán chả muốn theo dõi nữa vì một lý do thật lông gà vỏ tỏi nhưng vẫn xốn mắt... ấy là (gần như) tất cả bà con đều xúm vào chỉ tay kêu không thư mời thì đừng hòng mơ được nhận hồ sơ xin visa tự túc.

Cảm phiền có bạn nào đọc được những dòng này cũng xin đừng mất công nhảy vào dẫn chứng với mình về chuyện không thư mời - không visa Nhật hay chuyện hên xui này nọ vì mình đã đọc quá đủ các ví dụ rồi và quan điểm của mình về chuyện xin visa luôn là... cứ rõ ràng theo yêu cầu + quy định của Đại sứ quán/ Lãnh sự quán mà làm và quá rõ ràng là trên giấy tờ (website) ĐSQ/LSQ và cả Bộ Ngoại giao Nhật Bản không hề có quy định về chuyện đi du lịch tự túc (tourism) bắt buộc phải có thư mời. Mấy chị/em ngồi cửa nhận hồ sơ của ĐSQ/LSQ cũng chỉ là nhân viên nhận hồ sơ thôi, không phải là người có quyền quyết định cấp visa cho bạn nên nếu bị từ chối nhận hồ sơ vì lý do thiếu cái thư mời, bạn cứ thử show quy định của Bộ Ngoại giao Nhật + hỏi họ văn bản quy định về chuyện bắt buộc phải có thư mời của ĐSQ/LSQ tại VN xem nào?!... show được văn bản thì hẵng nói là "bắt buộc đấy". Tất nhiên, muốn dám làm vậy thì trước hết hồ sơ của bạn phải đầy đủ theo quy định đã, đừng để họ bới ra được điểm gì khác ko chuẩn chỉ mà bắt bẻ rồi lại đổ tại... chỉ vì cái thư mời.


Rút cái dây lại thì sau khi cực nhàm chán đọc n comment than thân trách phận về chuyện không có cái thư mời không thể qua cửa visa du lịch tự túc của Nhật mà phải đốt tiền cho dịch vụ thì nhóm mình đã quyết định mặc kệ cái thư mời, hồ sơ chuẩn bị kỹ càng rồi là ta nộp, nộp ngay sau khi nghỉ Tết ta để còn thời gian canh vé máy bay và đặt phòng khách sạn chứ cái dịp nghỉ lễ của ta cũng chính là Golden week nổi tiếng đông đúc - đắt đỏ của Nhật mà bà con đi du lịch ai nấy đều khuyên tránh cho xa để đỡ đội giá lên trời, nguy hiểm cho hầu bao lắm.

Kể ra thì lúc nộp hồ sơ ở ĐSQ Nhật tại HN cũng run lắm. Cơ mà... vé máy bay chưa mua, cũng chả có gì để mất ngoài chút thời gian + công sức + ~chăm nghìn dịch hồ sơ (nhà mình luôn dịch hồ sơ công chứng cho nó chuẩn).

Hồ sơ xin visa của nhà tớ có:
- Đơn xin visa (theo mẫu down trên website của sứ quán) + dán một ảnh nền trắng
- Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng)
- Quyết định tuyển dụng/ Hợp đồng lao động
- Đơn xin nghỉ phép
- Chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm 100 triệu VND)
- Lịch trình
- Booking vé máy bay, khách sạn, bảo hiểm du lịch tương ứng với lịch trinh
- Không THƯ MỜI

5 ngày sau thì nhận visa... la la la
Ghi chú:
- hồ sơ theo nhóm chỉ cần một người đại diện đi nộp cho cả nhóm được.
- nhà mình luôn dịch công chứng các tài liệu bằng tiếng Việt ra tiếng Anh khi nộp hồ sơ chứ ko tự dịch


Nếu có vấn đề gì cần phát biểu ở đây thì mình thấy là... ĐSQ Nhật ở HN làm việc thật quá quê. Chuyện gửi xe ở một góc đường xong phải chạy bộ vài chục mét sang góc đường bên kia xếp hàng (xét túi, vào cửa) thôi thì cũng không nói làm gì; cơ mà... (1) không mang hồ sơ thì đừng hòng vào xí chỗ lấy số trước, (2) phòng chờ thì bé + người thả vào thì đông -> không đủ ghế, bà con đứng ngồi khắp nơi từ góc tường đến chân câu thang, lộn xộn +1, (3) chờ dài cổ mới đến lượt được gọi số - nộp hồ sơ vào rồi thì lại tiếp tục chờ dài cổ tiếp để được gọi tên nhận... giấy hẹn, lộn xộn +2, (4) đến gần cuối giờ thì các chị em sứ quán hô ai chưa đến lượt thì xếp hàng chen vào đi, khỏi chờ số gì sất @-@ lộn xộn +n. Hầy, thiệt tình là hơi bị thiếu pờ-rồ nha.


P/s: Quy định về hồ sơ xin visa của BNG Nhật Bản: http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/pdfs/procedure.pdf

vaniacastle
10-05-2015, 11:32
Tiếp nữa đi chị daugau ơi, thật chi tiết như vậy đó :D

daugaunhoibo
10-05-2015, 20:30
Sau khi tự nghiên cứu đôi ba chuyến đi cho bản thân, gia đình, bạn bè thì mình thấy lịch trình chính là thủ phạm gây xoắn quẩy + mất thời gian, công sức nhiều nhất. Đi đâu, chơi đâu, đi bao lâu... rồi thì đủ thời gian không, đủ tiền bạc không...bla bla bla... rõ là mệt mỏi. Được cái mục tiêu của nhóm mình ngay từ đầu rất rõ ràng = tử đằng (fuji) + nemophila nên người nhận trách nhiệm chốt lịch trình chi tiết là mình đây cũng bớt vò đầu bứt tai được một chút.

Toàn thành phần thích hoa lá, không quá mê đền chùa lại lên đường đúng mùa xuân nên lịch trình chốt lại toàn park với garden thế này đây:

D1: Hanoi - Haneda - Asakusa (Tokyo)
D2: Tokyo (Kaminarimon - Sensoji) - Aomori (Hirosaki castle for cherry blossoms) - Tokyo
D3: Tokyo - Kyoto (Kinkakuji - Daitoku-ji - Kyoto Imperial Palace - Gion)
D4: Kyoto (Arashiyama - Fushimi Inari) - Kokura
D5: Kokura (Kawachi fuji garden for fuji tunnels) - Fuji five lakes (Kawaguchiko)
D6: Fuji five lakes (Chureito pagoda - Kawaguchiko - Fuji Shibazakura festival) - Tokyo (Ueno)
D7: Ashikaga flower park - Showa Kinen park
D8: Hitachi seaside park - Tokyo tower
D9: Kyu-Furukawa-teien garden (for roses) - Meiji Jingu - Shinjuku (for shopping :D )
D10: Haneda - Hanoi


https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/s960x960/11174539_1111904318825481_1336299881584463469_o.jp g


Để chuẩn bị cho chuyến đi, mình đã lên lịch trình chi tiết gồm cụ thể giờ (mã hiệu) tàu đi/đến, ga (line, exit) đi/đến/chuyển tàu, địa chỉ các điểm đến (giờ mở cửa, giá vé...) và một số map chi tiết (~20trg word). Tuy nhiên, nếu để nộp hồ sơ xin visa thì chỉ cần lịch trình ngắn gọn như trên là đủ rồi -> mình sẽ không share lịch trình chi tiết để tham khảo làm visa nhé.

daugaunhoibo
10-05-2015, 21:30
1. Chỗ tá túc trên đất Nhật:

Yêu cầu: sạch sẽ, an ninh, gần ga (thuận tiện trong di chuyển), (tốt nhất là có) nhà vệ sinh riêng và giá một đêm không quá 800k/người (cái này là do đi mùa Golden week nên giá tăng vùn vụt, nếu đi thời gian thấp điểm sẽ rẻ hơn nhiều).

Lựa chọn: Ban đầu cũng định chọn đủ dorm, ryokan, hostel, capsule... cho nó phong phú cơ mà quanh đi quẩn lại căn giá căn vị trí (nhất là chiều lòng đủ thành viên dễ tính như ma >'< thì cuối cùng chốt lại thành ra toàn ở hotel hết cả lượt (trừ một lần ở dorm tại Kawaguchiko nhưng là dorm 4 -> chả khác nào phòng riêng :D )

Vì là hotel nên bọn mình đều có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Phòng vệ sinh tuy nhỏ (cỡ nửa mét vuông) cơ mà đầy đủ bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn... + khăn tắm, sữa tắm, dầu gội, đồ dùng... đầy đủ. Lần này reporter là mình đây hơi lười nên không chụp đủ hình các khách điếm đã ở nhưng nói chung là đều xinh xắn, sạch sẽ, an ninh, gần ga, dễ tìm, rất thuận tiện cho việc kéo đồ và đi chơi. Quan trọng là giá cả đều thấp hơn định mức mà chúng mình đã đặt ra dù đi ngay trong Tuần lễ vàng - thời gian đắt đỏ nhất ở Nhật.

Cụ thể thì:

Ở Tokyo:

D1-2: Hotel Unizo Asakusa
Cách Exit 3 ga Asakusa (Toei) và cổng Kaminarimon của đền Sensoji chừng 300m

D6-9: Hotel Kangetsuso
Ngay đối diện Ikenohata Exit của ga Keisei Ueno, cách Ueno station (JR train, metro) khoảng 150m. Siêu gần siêu tiện, ai mà đi Narita thì quá quá sức tiện luôn.


Ở Kyoto: Kyoto Tower hotel Annex
Cách ga Kyoto (JR train, metro, local line, bus stop...) ~ 400m


Ở Kokura - Kitakyushu, Fukuoka: Hotel Relief Kokura station
(Lại tiếp tục quá gần) cách ga Kokura (JR line) chừng 100m


Ở Kawaguchiko - Fuji Five Lakes: Fuji K'house
Đây là chỗ ở xa ga nhất (~1,2km) và là chỗ ở duy nhất là hostel trong cả hành trình. Chúng mình chiếm dụng riêng một dorm 4 nhưng WC chung và phải tự mang theo vật dụng vệ sinh cá nhân.


Tóm lại là... hình như hơi bị ăn chơi xa xỉ vì toàn ở hotel (lại hình như... toàn 2 sao) nhưng được cái riêng tư, sạch sẽ và cực tiện, cực gần, cũng không quá budget đã định mà còn ngay trong mùa siêu siêu cao điểm nên nói chung là mình thấy rất hài lòng :)


A, phòng khách điếm ở Nhật thì siêu bé nhé (đất chật người đông mà), giường cũng bé (giường double chỉ khoảng 1m2 1m3) nhưng dù review có chê tối chê cũ hay khen sáng thì cũng đều sạch sẽ.

Tất cả khách sạn nhà mình đều đặt qua booking.com, riêng Fuji K'house thì book thẳng qua email với hostel. Có lịch check in/out sớm hoặc muộn quá giờ quy định đều thông báo trước.



Ví dụ minh họa để cả nhà dễ hình dung phòng ốc


Phòng double Kyoto tower hotel Annex
https://c4.staticflickr.com/8/7660/17302542039_bd52eb0d23_z.jpg

Yukata super nice và... dài >'<
https://c1.staticflickr.com/9/8714/17301101188_e9aeba8837_z.jpg


2. Phương tiện di chuyển
Như đã nói, mục tiêu ban đầu của chúng mình đã có fuji, dự định chạy tuốt xuống tận Kitakyushu, Fukuoka để đi đường hầm hoa tử đằng vườn Kawachi mà lại không có nhiều thời gian (và sức khỏe) để phung phí cho bus đêm nên quyết ngay mua JR pass không phải nghĩ nhiều. Aomori là thêm vào sau đó khi thấy lịch cherry blossom cho phép còn hoa để ngắm. Thành ra là với JR pass 7 ngày, từ ngày 2 đến ngày 8 (theo lịch trình bên trên) chúng mình đã chạy dọc đảo chính của Nhật từ bắc xuống nam bằng shinkansen, chạy quanh Tokyo và chéo Kyoto bằng JR local line một cách vô cùng sung sướng.


Shinkansen Hayabusa đi Aomori
https://c1.staticflickr.com/9/8868/17301042328_8850ccc195_b.jpg


Vì đi nhiều shinkansen, lịch thì kín + sợ kỳ nghỉ lễ tàu đông, khó đặt chỗ nên nhà tớ ăn chơi, mua hẳn Green pass 38.800y. Kết luận sau chuyến đi là shinkansen không đông như đã lo ngại (hoặc do toàn đi giờ sớm bảnh mắt) nên có lẽ mua pass thường (bớt được khoảng 10.000y) chắc cũng ổn.
Được cái thì toa green có ghế ngồi rất rộng rãi, thoải mái, còn có chăn đắp như máy bay và gần như lúc nào cũng vắng. Và mình cũng không tiếc đã mua green pass vì trong hành trình có một chặng đến toa green cũng hết chỗ -> lợi về thời gian thì tốn lực thôi mà :D



Green car trên Shinkansen Sakura
https://c1.staticflickr.com/9/8728/16868536463_1987618002_z.jpg



3. Ăn uống ở Nhật
Trước khi đi, mình cũng bỏ túi địa chỉ vài nhà hàng thuộc chuỗi bình dân như Yoshinoya, Nakau, Sukiya, khu Kyoto station... cả nhóm cũng bỏ vali vài hộp mỳ tôm chanh chua cay tính cho những bữa sáng dậy quá sớm đón tàu... cơ mà cuối cùng không biết có phải do chọn chỗ ở quá tiện không nên chỗ ăn uống cứ thấy tiện, ngó menu đẹp mắt + giá cả hợp lý là thẳng tiến thôi.


4. Tổng chi phí: À vâng, cái mục mà rất nhiều bà con đã/đang và sẽ lăm le thắc mắc đây.

Với hành trình bay thẳng sang Haneda từ Hanoi bằng ANA Nhật Bản, ở khách sạn 2 sao khu trung tâm, JR pass green, không ngại gọi taxi một số chặng cần đi sớm và ăn uống cũng hơi hơi chiều miệng thì tổng chi phí cho chuyến ăn chơi trên đất Nhật mùa cao điểm Golden week của nhà tớ còn chút xiu nữa là tròn 35tr/tên nhé (đã bao gồm cả chi phí visa và taxi đi/về HN - Nội Bài) :D


5. Đánh giá cá nhân: Nhật đắt, thực sự đắt đỏ hơn nhiều so với các nước láng giềng như Trung, Hàn. Thế nhưng đắt không có nghĩa là không thể tiết kiệm (và tiếp tục dìm chi phí xuống nữa so với nhóm mình đã đi).
Chi phí đắt nhất theo cá nhân mình chính là chi phí di chuyển. Tất nhiên, với mạng lưới giao thông dày đặc của Nhật thì bạn có rất nhiều sự lựa chọn, không đi tàu nhanh thì đi tàu thường cho rẻ nhưng với quan điểm của mình, lợi về lực thì thiệt về đường đi và ngược lại, khi bạn không có quá nhiều thời gian để cà rịch cà tàng trên chuyến tàu chợ thì nên cân nhắc đến chuyện mua pass. Nếu cẩn thận tính toán tận dụng đủ thì việc mua pass thực sự rất rất lợi và rất rất tiện.

Quên mất một chuyện quan trọng: hyperdia.com cẩm nang tính toán lộ trình chi tiết và chi phí chuẩn không cần chỉnh.


Coi như là hòm hòm thông tin - sẵn sàng cho một chuyến đi rồi ha. Nào mình cùng lên đường nhé.




View từ Kyoto hotel Annex - Tháp Kyoto
https://c2.staticflickr.com/6/5342/16866360414_b8bdcf7739_z.jpg

leanhvan207
10-05-2015, 21:47
Tổng chi phí tạm tính khoảng bao nhiêu hả bạn?
Lê Anh Văn
http://maynenkhikobelco.vn

JadeDo
11-05-2015, 07:05
bạn ý đã nói bên trên là gần tròn 35tr/người dó bạn, mình hâm mộ nhà này quá, chơi luôn green cơ mà ;)

daugaunhoibo
11-05-2015, 09:42
Đón mình trở về sau chuyến công tác ngay trước kỳ nghỉ lễ, đồng đội vui vẻ báo tin là booking chỗ trú thân ở Kyoto và 4 ngày cuối ở Tokyo của chúng mình đã bị hủy vì lỗi xác nhận thẻ tín dụng. Không phải chứ >'< Kết quả là chưa đầy 48g sau, trong khi ngồi chóp chép nào hoa quả, nào bánh mỳ trong sảnh chờ chất lên máy bay bắt đầu chuyến đi, bọn mình mới chốt được điểm lưu trú cuối cùng cho hành trình trên đất Nhật. Cũng may mà đúng khoảng thời gian đó thì một số khách điếm (có vị trí + giá cả phù hợp với yêu cầu của nhóm) vốn full trên booking.com lại tuột ra phòng trống. Chắc (một vài) ai đó cũng bị cancel giống chúng mình rồi.

Kinh nghiệm 1: Theo điều kiện thanh toán của booking.com, khách sẽ thanh toán tiền phòng khi check in/out. Tuy nhiên, khách sạn sẽ check thẻ tín dụng trong thời gian bất kỳ trước ngày nhận phòng và có thể cancel booking của mình nếu không xác nhận đươc thẻ. Do đó, dù dự kiến trả tiền phòng bằng thẻ hay tiền mặt thì mọi người cũng nên thông báo và check kỹ điều kiện thanh toán online của thẻ với ngân hàng sau khi book phòng để tránh tình trạng khách sạn xác nhận bị lỗi, dẫn tới bị hủy phòng sát ngày đi như bọn mình nhé.



Chuyến bay Hanoi - Haneda của ANA mất khoảng 5g45' nhưng có giờ bay hơi bị dã man; chặng đi từ 13:55 - 21:05 -> thành ra là bay thẳng nhưng coi như vẫn mất đứt một ngày.

(Chặng về từ 08:55 - 12:15 -> coi như mất thêm ngày nữa :( )

Máy bay từ Nhật sang, dọn dẹp một chút rồi bay về. Các bạn tổ bay và đứng quầy boarding của ANA đều là người Nhật, cười rất tươi và cúi chào liên tục (đến nỗi mình cảm thấy đau cả lưng hộ các bạn).



Chân dung bạn chim sắt đưa chúng mình ra đảo
https://c4.staticflickr.com/8/7708/16873339663_82a12179ba_z.jpg

Trên cao, mây trắng ở trên cao
https://c2.staticflickr.com/6/5323/16873341293_933462c670_z.jpg


Tuy giá vé máy bay ANA mà chúng mình mua rẻ hơn 30% so với vé VNA cùng thời điểm nhưng bạn ấy không phải hãng hàng không giá rẻ đâu nhé. Cho nên ngoài bữa trưa với hai thực đơn kiểu Âu hoặc kiểu Nhật để lựa chọn thì chúng mình còn được phục vụ snack + nước hoa quả để nhâm nhi trong lúc xem phim (một list dài) chờ bữa trưa.


Snack kiểu ANA
https://c2.staticflickr.com/6/5443/17493394741_1effc10d71_z.jpg


Menu bữa trưa kiểu Nhật với mỳ, cơm cá tẩm bột chiên
https://c2.staticflickr.com/6/5335/16871079774_c6ebec9366_z.jpg


và kiểu Âu với cơm (?!) burger bò và salat
https://c4.staticflickr.com/8/7748/17306027170_6fc8450070_z.jpg



Sau khi ăn uống no say, đứa cắm tai nghe xem phim mê mải, đứa quấn chăn lăn lóc ngủ đến phát chán thì cuối cùng, khi trời tối mịt, chúng mình cũng đã đặt chân tới Nhật Bản



Một góc Haneda khi tối muộn
https://c4.staticflickr.com/8/7742/17493634755_eb3a1fb8ac_z.jpg


Thêm ~40 phút lúc lắc trên Keikyu line (chạy thẳng + 620y), chúng mình về tới ga Asakusa(tobu) cộng với kéo đồ tạch tạch vài phút nữa là đã check-in xong khách điếm đầu tiên ở Nhật Bản.
Bữa tối được giải quyết nhanh chóng bằng mỳ tôm chanh + giò tai nấm + trứng luộc xách tay từ VN -> ngủ sớm thôi để sẵn sàng cho một tuần dậy sớm sắp tới nào.



Check-in Kaminarimon - Sensoji lúc 23g
https://c1.staticflickr.com/9/8724/17305828308_58feb7ee0b_z.jpg

JadeDo
11-05-2015, 10:21
Quả thực chủ top quá siêu đi, mình cũng đang đau đầu với vụ đi lại (nhà mình kinh phí hạn hẹp lại chỉ di chuyển trong các thành phố là chính nên quyết định ko mua JR pass mà mua lẻ từ pass 1 (Keisei + Tokyo metro pass), Willer bus, Hakone 2 days pass, Kyoto day bus, Osaka (vẫn đang tìm hiểu). Hóng tiếp ảnh của bạn nhé

meouhoangcau
11-05-2015, 12:34
Ôi sao bạn đi rẻ thế, cho mình hỏi tiền vé máy bay ANA là bao nhiêu vậy, mình đang nhăm nhe cho chuyến đi mùa thu? Của mình đi hết gần 50 triệu cho 14 ngày, JR pass thường, vé máy bay 14 tr của VNA, có lẽ mình ở solo phòng riêng nên chi phí ks của mình cao.

daugaunhoibo
11-05-2015, 13:08
@meohoangcau: vé ANA của mình là 12tr, bù trừ giữa JR pass thường với green thì chi phí vé máy bay + pass của bạn và bên mình là như nhau rồi.

Nhóm mình đi có 10 ngày, trong đó đã có 2 ngày bay (chỉ tốn tiền đi/về sân bay) nhưng vẫn bị tốn 9 đêm khách sạn.


(Ghép reply comment bên dưới của bạn vào đây cho gọn luôn nhé :) )

Mình chỉ phụ trách vụ visa, lịch trình + thực chiến trên địa hình, không chủ quản vụ vé máy bay và đặt phòng khách sạn; điệp vụ này do hai nàng khác phụ trách. Tuy nhiên, theo mình nhớ thì chúng mình cũng không có bí kíp gì cả. Thời gian nhóm mình đi là 26/4 đến 5/5, trùng khít toàn bộ kỳ nghỉ lễ 30/4 & 1/5 nên vé VNA rất đắt, toàn trên 17 triệu, mà thời gian nghỉ không được nhiều nên chỉ muốn bay thẳng, ko muốn transit. Quay qua quay lại một hồi thì search ANA thấy có vé chưa tới 600USD/khứ hồi nên book luôn thôi (ANA giai đoạn đó nếu về vào ngày 3/5 thì cũng tầm 16-17 triệu như VNA ấy). Sau khi nhóm mình book vé mấy hôm thì một bạn cùng chỗ làm cũng book theo được mấy vé ANA cho gia đình với tầm giá đó. Khả năng là giá giao động theo thời gian bay thôi, bạn chịu khó thường xuyên check và điều chỉnh lịch bay xem sao.

meouhoangcau
11-05-2015, 13:48
Bạn daugoinhoibo ơi mình hóng tiếp bài của bạn.....Mình search ANA toàn 15 triệu thôi, bạn mua rẻ thế, có bí kíp gì ko bạn?

daugaunhoibo
11-05-2015, 23:25
Kaminarimon - Sensoji buổi sớm mai
https://c4.staticflickr.com/8/7745/16873887413_4a1ceb4124_z.jpg



Lịch trình của ngày ăn chơi chính thức đầu tiên trên đất Nhật Bản của chúng mình là ngắm hoa anh đào ở Lâu đài Hirosaki xứ Aomori. Theo lịch dự báo thì 29/4 sẽ là ngày hoa đào ở Aomori mãn khai nhưng do thời tiết chuyển nắng ấm quá nhanh nên hoa nở - tàn nhanh hơn dự kiến mất mấy ngày.

Shinkansen Hayabusa là loại tàu nhanh nhất chạy từ Tokyo station đến Shin-Aomori và mới được cover trong JR pass từ khoảng 2 năm trở lại đây.

Cơ mà muốn dùng pass... thì phải đổi phiếu ra pass trước đã >"<


JR PASS, mua hay không?! Câu trả lời là... tùy xem bạn định đi đâu, bao xa và bao lâu.
Nhật Bản, có thể nói là một trong những nước có mạng lưới giao thông công cộng dày đặc nhất mà mình từng thấy -> có quá nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng mà hai yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc là thời gian và tiền bạc, với một nguyên lý chung là lợi về lực thì thiệt về đường đi và ngược lại. Bạn nên lên sơ lược lịch trình trước, sau đó tạm tính chi phí di chuyển bằng các loại phương tiện khác nhau (bus, tàu nhanh, tàu chậm...) + cân đối với thời gian để tính xem có nên mua pass hay không. Chỉ cần từ bằng tiền mà lợi hơn về thời gian là đã có thể xem xét mua pass được rồi.

Về chuyện di chuyển bằng bus (Willer bus, local bus Kyoto), tàu điện ngầm... bạn bumxiu đã chia sẻ rất kỹ trong topic "Nhật Bản - mùa anh đào không lỗi hẹn"
Mình sẽ dẫn link ở đây để bạn nào cần tìm hiểu kỹ có thể dễ tìm đọc: https://www.phuot.vn/threads/193769-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n-m%C3%B9a-anh-%C4%91%C3%A0o-kh%C3%B4ng-l%E1%BB%97i-h%E1%BA%B9n

Ở đây, mình sẽ chỉ chia sẻ về chuyện sử dụng JR pass và shinkansen


https://c1.staticflickr.com/9/8891/16985772723_e24a8829c9_z.jpg

Đây là plan ăn chơi của nhà mình, chạy đủ một dọc từ đầu đến cuối đảo Honshu - đảo chính và lớn nhất của Nhật, chỉ trong vòng 1 tuần -> chúng mình thực sự không có thời gian + sức lực dư dả để dành cho bus hay tàu chậm, chạy bus đêm thì vừa đau lưng vừa mất ngủ -> shinkansen là lựa chọn tối ưu. Mà shinkansen thì riêng đoạn Tokyo - Kokura khứ hồi đã đủ cho nhà mình huề vốn pass green rồi.

Vì đã có pass nên ngoài shinkansen (cho Aomori, Kyoto, Kokura, Ashikaga park (Tomita station), Hitachi park...), nhà mình toàn tranh thủ dùng line JR local, ví dụ như chạy quanh Tokyo bằng Yamanote, Chuo hay Ome line, ở Kyoto dùng Sagano/Sanin hoặc Nara line... thay vì metro, bus... Do đó, trong thời gian ở Nhật, dù đi lại rất nhiều nhưng ngoài chi phí cho Pass, chúng mình chỉ tốn thêm 1 thẻ one-day Kyoto bus pass (500y) và khoảng 7.000y cho cả chặng đi/về sân bay Haneda, Fujikyu line vùng Fuji 5 lakes và một ngày chạy khắp Tokyo khi pass hết hạn (phần này nhà mình dùng thẻ Suica quẹt để khỏi phải mua vé từng chặng)

How to use your JR pass in Japan:
JR pass là thẻ đi tàu do đường sắt Nhật Bản phát hành có chia thời hạn, khu vực áp dụng và hạng ghế, tương ứng với các mức giá tiền khác nhau. Thẻ này chỉ bán cho những người không phải là công dân hoặc cư trú dài hạn trên đất Nhật Bản và chỉ có thể được đăng ký mua từ bên ngoài nước Nhật.

Sau khi đăng ký mua thẻ (pass) ở đại lý tại nước mình (hoặc online) + thanh toán tiền, bạn sẽ được phát/gửi một (tập) phiếu biên nhận và phải dùng phiếu này để đổi sang Pass tại một trong các quầy đổi vé của JR khi tới Nhật. Chỉ có Pass đã đổi và kích hoạt mới bắt đầu sử dụng được.

Vậy nên muốn dùng Pass để đặt vé tàu đi Aomori sáng hôm đó, chúng mình phải đổi được mấy cái cuống phiếu đã mua ở đại lý ANA tại HN sang Pass trước đã (đại lý ANA bán vé theo đúng giá yên niêm yết trên web của JR, không thu thêm phụ phí - ko biết có phải do chúng mình mua vé máy bay của ANA luôn không - và tỷ giá thì cực kỳ dễ thương, cơ mà phải có vé máy bay khứ hồi show ra thì mới mua phiếu pass được).

Văn phòng JR mở cửa sớm nhất ở Tokyo là tại Ga Tokyo, lúc 7g30' sáng.

Khi đi tàu ở Nhật, bạn có thể phải đặt chỗ hoặc không (tùy loại tàu), trên tàu sẽ có toa riêng cho khách đã đặt chỗ và không đặt chỗ. Nếu chỉ mua vé mà không đặt chỗ, bạn có thể tiết kiệm được một số tiền không nhỏ (đôi khi tiền đặt chỗ gần bằng tiền vé tàu) nhưng phải chấp nhận khả năng có khi sẽ phải đứng suốt cả hành trình (nhất là vào thời gian cao điểm). Với một số loại shinkansen như Hayabusa chẳng hạn thì việc đặt chỗ trước là bắt buộc. Nếu có pass, bạn không cần phải bận tâm chuyện có nên/phải đặt chỗ trước hay không vì phí đặt chỗ đã bao gồm trong pass.


Để đổi phiếu sang pass, bạn phải ghé các quầy JR có biển hiệu như thế này

https://c1.staticflickr.com/9/8720/16871641834_4e0d21ac84_z.jpg



... sau đó sẽ phải tong tả tạt sang các quầy JR có biển hiệu như thế này mới đặt chỗ được

https://c4.staticflickr.com/8/7670/16871638494_a91bcffe8a_z.jpg


Thực ra việc đổi vé, đặt chỗ (nếu không phải xếp một hàng chờ dài dằng dặc) thì mình thấy cũng nhanh gọn nhẹ thôi nhưng dù sao cũng không phải là giao dịch một cửa, vẫn hơi bị phức xì tạp và dễ rối cho những người mới sử dụng pass lần đầu tiên.


Nói đến chuyện xếp hàng lại nhớ chuyện sáng hôm đó hơi bị ức chế. Số là quầy JR chúng mình ghé vào ở Yeasu South Exit - Tokyo station hôm đó chỉ có một cửa đổi JR pass duy nhất lại còn cho khách đặt vé luôn... và chúng mình đã đứng chờ hơn nửa tiếng vì hai madam đứng trước sau khi đổi pass thì muốn đặt vé tàu nhưng còn chưa chốt được là thích đi chuyến nào. Các bạn ý cầm một tập giấy rồi cứ ờ với à từ khi đồng hồ trên tường chỉ 7g35' đến 8g00' trong khi chuyến Hayabusa mà chúng mình tính nhảy lên sẽ xuất phát lúc 8g20' mà chúng mình thì... vẫn đang xếp hàng đằng sau mà, pass đã đổi đâu, vé đã đặt đâu cơ chứ. May sao là cuối cùng bạn nhân viên JR ngồi cửa bên cạnh cũng hết kiên nhẫn nổi -> quyết định đổi pass cho chúng mình (dù bạn ấy vốn không làm việc này) và trong lúc 4 đứa lao như tên bắn sang quầy đặt chỗ ngay cạnh lúc 8g05' thì hai madam vẫn còn đang tiếp tục à, ờ chưa biết đến khi nào mới xong.

Vào quầy đặt chỗ là mình rút luôn một list dài với danh sách các chuyến tàu, số hiệu, giờ xuất phát, ngày xuất phát, ga đi ga đến đã chuẩn bị sẵn ở nhà dí cho em nhân viên JR + 4 please. Phải nói là hiệu suất làm việc của các bạn Nhật rất tốt (nếu bản thân mình đã xác định được là mình muốn gì) và có chuẩn bị kỹ sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian. Chưa đầy 10p sau mình đã cầm trong tay cả tập vé tàu dày cộp, sẵn sàng cho hành trình 7 ngày sắp tới.

Đặt sẵn vé rồi + sắp xếp đúng theo thứ tự từng ngày/từng chuyến rồi là từ đấy trở đi (cho đến ngày kế cuối của hành trình), chúng mình cứ thế là đi thôi.

Với JR pass, khi qua cửa soát vé ở ga, bạn chỉ cần show pass ở cửa có nhân viên của JR là xong. Nếu đã có vé đặt chỗ thì bạn có thể show pass qua cửa nhân viên hoặc thả vé qua máy soát tự động đều được. Trong trường hợp cửa có nhân viên JR đang đông mà bạn cần vội chạy cho kịp tàu thì chỉ cần giơ cái pass lên cao rồi chạy qua cửa cũng được... miễn là pass của bạn đang còn hạn sử dụng.

Trên vé đặt chỗ có in thông tin ga đi, ga đến, thời gian đi, thời gian đến, số toa và số ghế. Trên sân ga có in sẵn số toa tàu, nếu bạn có thời gian tìm đến đúng vị trí số toa thì tốt rồi, toa của bạn sẽ dừng chuẩn ngay chỗ đó; nếu ko kịp tìm đúng chỗ mà tàu đã đến thì cứ nhảy lên tàu trước đã vì shinkansen dừng đỗ tại các ga rất ngắn, chỉ được chừng 30s là cùng. Tàu cũng khởi hành/đến nơi rất đúng giờ -> nếu điểm đến không phải là ga cuối của hành trình, bạn nên căn giờ theo vé để xuống cho kịp. Thường thì trước khi vào ga chừng 3p, trên tàu sẽ có nhạc và thông báo. Cơ mà dù không có thông báo hoặc có báo toàn tiếng Nhật bạn ứ hiểu gì hết thì cũng đừng quan tâm, cứ căn đúng giờ theo vé mà xuống thì đảm bảo 99,9% là bạn đã đến đúng nơi cần đến.

Sau một tuần trải nghiệm thì mình đã chết mê hệ thống shinkansen và pass của Nhật. Green car trên shinkansen rộng rãi, sạch bong, tàu chạy êm ru, thoải mái hơn cả ngồi máy bay (lại còn có chăn đắp nữa chứ) nên cứ lên tàu là cả đám set đồng hồ báo thức, xong duỗi chân ngủ ngon lành. Cả tuần chạy gần 5.000km, hết lên bắc lại xuống nam mà vẫn thấy nhàn nhã và khỏe re. Mỗi khi qua cửa thì cầm pass vẫy một cái là xong -> vip hết sức B-)


Sơ sơ "bộ sưu tập" vé cá nhân chưa đầy đủ
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11141120_10204371670272754_6596216988384328788_n.j pg?oh=fab9b14330c0c8730db259d8b71f9de4&oe=55D09929&__gda__=1443503885_bc8d7476b20f1fbc8db5a1463c28df9 c


Vé vủng sẵn sàng rồi, đến lúc đi gửi hành lý thôi.

Số là nhà mình đi Nhật đúng tuần Golden week mà nghe nói tuần này nhiều sale lắm, chưa sang đến nơi đã thấy Uniqlo lăm le thông báo sale lâu sale dài rồi. Thế nên việc mang vali to để khuân đồ về là không thể tránh khỏi. Cơ mà chưa đứa nào đi Nhật trước đó cả, di chuyển bằng tàu thì nhiều và liên tục -> ko biết kéo vali bự theo có thuận tiện không -> gửi bớt vali lớn lại Tokyo cho nó lành.

Bên nhà bạn bumxiu cũng đã chia sẻ rất cụ thể về cách sử dụng tủ đồ ở ga tàu nhé.

Cơ mà vấn đề là tủ gửi đồ ở ga chỉ cho gửi tối đa 3 ngày trong khi nhà tớ lượn tỉnh khác những 4 hôm mới quay lại cơ >'< Mày mò một hồi thì chúng tớ cũng moi ra được dịch vụ nhận gửi hành lý ở cách Yeasu South Exit - Tokyo station có 50m. Lại ngon rồi ;)

"Rail go service"
nhận gửi hành lý size từ to đến nhỏ, giá 420y/kiện/ngày
Giờ làm việc: 8:00 - 20:00
Từ Yeasu South Exit - Tokyo station, đi qua quầy đặt vé của JR bus, đến cuối tòa nhà sẽ thấy biển "Rail go service" (rất nhỏ), rẽ phải + đi thang máy xuống tầng.
Rất gần nhé.



Vali gửi xong rồi. Sắp tới giờ tàu chạy rồi. Ga Tokyo rộng quá sức rồi. Chạy nào....


https://c4.staticflickr.com/8/7780/17493942751_016e2ba704_z.jpg

daugaunhoibo
12-05-2015, 11:57
@JadeDo: Mình có thấy bạn post lịch trình nhờ mọi người góp ý trong...2-3 topic gì đó nhưng không rõ bạn có check hết không nên có chút comment, mình post luôn ở đây nhé.

1. Về lịch trình:
- Mình nghĩ bạn nên bỏ qua Ashikaga. Như có bạn đã góp ý, khả năng ngày bạn đến hoa tử đằng ở Ashikaga đã tàn nhiều rồi. Trong khi đó, với lịch trình của bạn thì đi Ashikaga từ Tokyo là gần nhất nhưng... nhà mình dùng pass nên tranh thủ đi được một phần bằng shinkansen thì nhanh nhất cũng đã mất gần 1g30' mới tới nơi rồi, hơi bị mất thời gian; chưa kể chi phí đi tàu khoảng 2.000y (nếu ko đặt chỗ nhé), vé vào cửa vườn cũng khoảng 1.000~1.700y (giá vé của các bạn ý tùy theo mức độ hoa nở, hôm bọn mình đi mất đúng 1.700y, quá dã man). Thành ra cả đi cả về nhà bạn ít nhất cũng phải tốn 3g trên đường + ~6.000y rồi, trong khi tử đằng không biết còn sót lại bao nhiêu -> không bõ công bõ của tý nào.

- Ngày 23/5 ở Tokyo, nếu yêu hoa bạn có thể đi Kyu-Furukawa Teien ngắm hoa hồng (một phần biệt thự vườn kiểu Anh + một phần vườn trong kiểu Nhật, rất xinh) hoặc Kameido Tenjin vớt vát hoa tử đằng. Hai chỗ này đều ở ngay trong trung tâm Tokyo, đi tàu/metro từ Tokyo station cũng chỉ mất chưa tới 30p, chi phí đi lại, vào cửa đều rẻ hơn.

Tháp Tokyo, Shinjuku, Shibuya toàn nhà cao tầng, chỉ shopping là thích, chiều tối đi một quẹt là được rồi.

Ngày 24-26 vướng vụ Shizuoka thì kết hợp đi Hakone là xinh nhất, tuy nhiên nên tính toán chi phí đi lại giữa hai nơi xem có nên đi Hakone từ chiều 24/5 không vì theo mình hiểu thì Hakone pass 2 ngày là tính theo ngày chứ ko phải là 48 tiếng kích hoạt pass.

Từ 27-29 dành cho Kyoto là rất đẹp: 1 ngày chùa chiền trung tâm kyoto, 1 ngày Arashiyama, 1 ngày có thể chạy Nara. Chùa Vàng, chùa Bạc, lâu đài Nijo ở Kyoto đều mất vé vào cửa và khá đông khách du lịch. Bạn có thể lên đăng ký tour tham gia Hoàng cung hoặc Vườn hoàng gia Kyoto cũng rất đẹp mà lại được miễn phí (nên chọn tour nói tiếng Nhật sẽ đỡ đông hơn tour nói tiếng Anh mà đằng nào thì hướng dẫn nói tiếng Anh cũng không nghe rõ cả ấy mà, đọc tờ rơi là đủ rồi).

Nếu không thuộc trường phái thong thả thư giãn hoặc không thích Nara lắm thì bạn có thể bớt một ngày cuối dành cho Osaka. Mình không chuộng thành phố lớn lắm và không ghé Osaka trong chuyến đi này nhưng bạn ý cũng có nhiều thứ để ngắm, ví dụ như Lâu đài Osaka hay thủy cung...

2. Về khách sạn: Ưu tiên ở gần các ga chính của thành phố, vừa tiện đi lại mà các khu này cũng thường đông đúc nhộn nhịp (nhưng ko nhộn nhạo), dễ ăn uống, dễ shopping.

JadeDo
12-05-2015, 14:07
Cảm ơn bạn cho comment nha, mình đã bỏ Hakone khỏi lịch trình vì hiện tại khu vực đó đang bị khí độc nên những khu chính sẽ không được vào và mình vừa nhận thông tin sáng nay là khu vực Shizuoka, Hakone mấy hôm nay đang có động đất nhẹ. Nên mình quyết định sẽ bỏ Hakone ra khỏi lịch trình. Mình cũng vừa xong vụ đặt khách sạn và mua vé bus, pass xong.
Mình sẽ xem cái vụ đi lại tới Kyu-Furukawa Teien xem sao.
Cảm ơn bạn nhiều nha.

fufang
12-05-2015, 14:26
thích quá. mình bán tour du lịch nhật mà vẫn chưa có điều kiện kinh tế để đi 1 chuyến. :D

mannguyen
12-05-2015, 15:58
Bạn gấu ơi, ANA là hãng hàng không 5* của Nhật, còn VNA chỉ 3* và chất lượng dịch vụ thì ANA chắc phải trên 5*, còn VNA thì 3*- , nên không thể so sách đẳng cấp 2 hãng này được, bạn book vé ANA được 12M là quá good rồi




Đón mình trở về sau chuyến công tác ngay trước kỳ nghỉ lễ, đồng đội vui vẻ báo tin là booking chỗ trú thân ở Kyoto và 4 ngày cuối ở Tokyo của chúng mình đã bị hủy vì lỗi xác nhận thẻ tín dụng. Không phải chứ >'< Kết quả là chưa đầy 48g sau, trong khi ngồi chóp chép nào hoa quả, nào bánh mỳ trong sảnh chờ chất lên máy bay bắt đầu chuyến đi, bọn mình mới chốt được điểm lưu trú cuối cùng cho hành trình trên đất Nhật. Cũng may mà đúng khoảng thời gian đó thì một số khách điếm (có vị trí + giá cả phù hợp với yêu cầu của nhóm) vốn full trên booking.com lại tuột ra phòng trống. Chắc (một vài) ai đó cũng bị cancel giống chúng mình rồi.

Kinh nghiệm 1: Theo điều kiện thanh toán của booking.com, khách sẽ thanh toán tiền phòng khi check in/out. Tuy nhiên, khách sạn sẽ check thẻ tín dụng trong thời gian bất kỳ trước ngày nhận phòng và có thể cancel booking của mình nếu không xác nhận đươc thẻ. Do đó, dù dự kiến trả tiền phòng bằng thẻ hay tiền mặt thì mọi người cũng nên thông báo và check kỹ điều kiện thanh toán online của thẻ với ngân hàng sau khi book phòng để tránh tình trạng khách sạn xác nhận bị lỗi, dẫn tới bị hủy phòng sát ngày đi như bọn mình nhé.



Chuyến bay Hanoi - Haneda của ANA mất khoảng 5g45' nhưng có giờ bay hơi bị dã man; chặng đi từ 13:55 - 21:05 -> thành ra là bay thẳng nhưng coi như vẫn mất đứt một ngày.

(Chặng về từ 08:55 - 12:15 -> coi như mất thêm ngày nữa :( )

Máy bay từ Nhật sang, dọn dẹp một chút rồi bay về. Các bạn tổ bay và đứng quầy boarding của ANA đều là người Nhật, cười rất tươi và cúi chào liên tục (đến nỗi mình cảm thấy đau cả lưng hộ các bạn).



Chân dung bạn chim sắt đưa chúng mình ra đảo
https://c4.staticflickr.com/8/7708/16873339663_82a12179ba_z.jpg

Trên cao, mây trắng ở trên cao
https://c2.staticflickr.com/6/5323/16873341293_933462c670_z.jpg


Tuy giá vé máy bay ANA mà chúng mình mua rẻ hơn 30% so với vé VNA cùng thời điểm nhưng bạn ấy không phải hãng hàng không giá rẻ đâu nhé. Cho nên ngoài bữa trưa với hai thực đơn kiểu Âu hoặc kiểu Nhật để lựa chọn thì chúng mình còn được phục vụ snack + nước hoa quả để nhâm nhi trong lúc xem phim (một list dài) chờ bữa trưa.


Snack kiểu ANA
https://c2.staticflickr.com/6/5443/17493394741_1effc10d71_z.jpg


Menu bữa trưa kiểu Nhật với mỳ, cơm cá tẩm bột chiên
https://c2.staticflickr.com/6/5335/16871079774_c6ebec9366_z.jpg


và kiểu Âu với cơm (?!) burger bò và salat
https://c4.staticflickr.com/8/7748/17306027170_6fc8450070_z.jpg



Sau khi ăn uống no say, đứa cắm tai nghe xem phim mê mải, đứa quấn chăn lăn lóc ngủ đến phát chán thì cuối cùng, khi trời tối mịt, chúng mình cũng đã đặt chân tới Nhật Bản



Một góc Haneda khi tối muộn
https://c4.staticflickr.com/8/7742/17493634755_eb3a1fb8ac_z.jpg


Thêm ~40 phút lúc lắc trên Keikyu line (chạy thẳng + 620y), chúng mình về tới ga Asakusa(tobu) cộng với kéo đồ tạch tạch vài phút nữa là đã check-in xong khách điếm đầu tiên ở Nhật Bản.
Bữa tối được giải quyết nhanh chóng bằng mỳ tôm chanh + giò tai nấm + trứng luộc xách tay từ VN -> ngủ sớm thôi để sẵn sàng cho một tuần dậy sớm sắp tới nào.



Check-in Kaminarimon - Sensoji lúc 23g
https://c1.staticflickr.com/9/8724/17305828308_58feb7ee0b_z.jpg

daugaunhoibo
12-05-2015, 17:44
@mannguyen: tớ có định so sánh chất lượng dịch vụ hay giá cả giữa VNA và ANA đâu nào :) Với lại bạn trích dẫn cả bài dài thấy "áp lực" quá a

daugaunhoibo
12-05-2015, 23:31
Sau khi tăng tốc chạy xuyên ga Tokyo thì chúng mình cũng đã lên kịp chuyến tàu khởi hành đi Aomori lúc 8g40', trễ mất một chuyến ~20p so với dự kiến ban đầu vì chậm trễ ở quầy JR - Khổ, có 20p thôi mà nhớ mãi không quên, căn bản là vì 20p này mà dẫn tới việc thay vì chỉ mất khoảng 10p ở ga Shin-Aomori để chuyển từ Shinkansen Hayabusa sang tàu JR Ou (local) line đi Hirosaki thì chúng mình phải đứng hứng gió đến đau chân hơn 45p để chờ chuyến tàu kế tiếp >"<


Aomori là một trong những điểm hoa anh đào mãn khai muộn nhất Nhật Bản (chỉ sớm hơn Hokkaido) và lâu đài Hirosaki ở Aomori luôn được xếp vào top những điểm ngắm hoa đẹp nhất nước Nhật.

Shinkansen Hayabusa chạy từ Tokyo station đến Shin-Aomori (~720km) mất 3g18', tất cả chỗ ngồi trên tàu đều phải đặt trước và nếu không dùng pass thì giá vé 1 chiều là 17.350y. Từ Shin-Aomori đến Hirosaki còn mất thêm ~30p ngồi tàu nữa (JR Ou line + 580y nếu không có pass)

Lâu đài Hirosaki cách ga JR-Hirosaki khoảng 3km. Đi bus Dotemachi mất chừng 30p và 100y/ng (bus stop ngay trước cửa ga và cửa Hirosaki park). Cơ mà sau khi mất 45p chờ tàu tại ga Shin-Aomori (tranh thủ giải quyết bữa trưa luôn bằng 4 cục cơm nắm tam giác mua tại cửa hàng tiện lợi trong ga) thì nhà tớ quyết định vẫy taxi cho nó nhanh, khỏi phải tiếp tục đứng chờ bus giữa trưa nắng.

Lúc lên xe, trong khi bác tài còn đang ngớ người không hiểu mấy từ bập bẹ "hirosaki gyoen" của cô út thì mình (ngồi ghế sau) đã giật luôn tấm hình quảng cáo Lâu đài Hirosaki cô nhỡ vừa lấy được ở ga chìa ra -> bác tài gật đầu cái rụp, xong, đã hiểu :D -> Thưc tế chứng minh là hình minh họa luôn rất hữu ích, dễ hiểu và giải quyết vấn đề rất nhanh, nhất là vấn đề khác biệt ngôn ngữ.

Giờ thì... cùng ngắm anh đào Hirosaki với chúng mình nhé.



https://c4.staticflickr.com/8/7717/17379034619_f4fb69f1a4_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5336/17379028509_3044a764e7_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5445/17538981796_dc3f88535f_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5468/17563054942_817d93c079_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7746/17565264901_996c86a8bb_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8873/16942773234_e0ce75b461_z.jpg




Cô út hung hăng nhà tôi đâu rồi, mau vào phụ ss viết bài tung ảnh đi nào. Up ảnh là công việc cực nhọc lắm có biết không?!?!

daugaunhoibo
14-05-2015, 01:37
Hirosaki park - một buổi chiều mùa xuân



https://c1.staticflickr.com/9/8690/17420903698_c9e2f2c1cd_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7790/16988418003_727f035b74_z.jpg


https://c2.staticflickr.com/6/5327/17606420182_9e68b4398e_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7703/17608790841_572c625d1a_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8772/17421192210_d54d54bfc2_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7698/17608780755_5da9b2c4c3_z.jpg


https://c2.staticflickr.com/6/5461/17608795141_0c3e304f3c_z.jpg


Bên trên là ảnh của cả mình và đồng đội. Chưa lần nào đi chơi mà mình lại chụp ít ảnh như lần này. Một phần là vì... lười :D nhưng phần nhiều hơn có lẽ là vì... quả thật không bức ảnh nào có thể lưu giữ đủ đầy cảm giác và vẻ đẹp của khung cảnh một chiều xuân nắng nhẹ, khi bạn thả bước dưới tán anh đào, với mùi hoa thoảng trong không khí và những đợt tuyết cánh hoa nhẹ bay theo gió như giác quan của chính bạn. Ngồi duỗi chân bên hồ trong hoa đào tuyết, đi dọc bờ sông dưới tán cây đầy hoa hay nằm dài trên thảm cánh hoa bên bờ kênh... đều là những trải nghiệm khó quên khiến chúng mình chỉ muốn ở đây mãi không về.

kotora
14-05-2015, 21:45
Mặc dù mình rất lười, nhưng mình thích nhất là chạy theo tung hoa. ^^

Thực ra thì lúc lên lịch trình mấy chị em mình đã cãi nhau tung tóe về việc thêm Hirosaki vào lịch trình, vì nó rất xa, mà mục tiêu chính là hoa tử đằng nằm ở hướng ngược lại, tóm lại là tốn tiền tốn thời gian. Nhưng vì tin tưởng vào lịch dự báo hoa nở của các bạn Nhật nên mấy chị em tặc lưỡi cho điểm này vào lịch trình, xác định là sẽ có một ngày chạy tướp bơ từ Tokyo lên phía Bắc rồi lại về ngay trong ngày. Sau đó sát đến ngày đi lại cãi nhau một trận tưng bừng nữa để thay đổi lịch trình, suýt nữa thì dẹp Hirosaki đi mất, may mà rốt cuộc vẫn đi đúng như dự kiến.

27/4/2015. Hoa anh đào theo dự báo đã mãn khai từ hai ngày trước, mình cũng ko kỳ vọng là còn nhiều, xác định là vớt tí nào hay tí ấy, cho nó biết hoa anh đào Nhật bủn. Được cái trời chiều lòng người hơn dự kiến, hoa không những còn, mà còn rất nhiều.

https://farm8.staticflickr.com/7738/17636095661_d17aa30e8f_z.jpg


Lâu đài Hirosaki (nhấn mạnh là lâu đài nhé. Mặc dù Tripadvisor và Google map đều đánh dấu cả khu vực quanh lâu đài đó là Hirosaki Park, lúc nhóm mình bắt taxi từ ga Hirosaki, mình dùng từ Hirosaki-gyoen - công viên, bác tài hoàn toàn ko hiểu muốn đi đâu, phải gọi là Hirosaki-shiro - lâu đài mới hiểu cơ).

https://c1.staticflickr.com/9/8818/17609698476_b3f6103bf2_z.jpg

Con kênh bao quanh lâu đài bị nhuộm thành màu trắng hồng vì cánh hoa anh đào rơi, hoàn toàn không phải mình photoshop quá tay.


Sau khi chụp check in với Hirosaki Catsle, mấy chị em đi dạo công viên ngắm hoa anh đào. Mặc dù đã ngắm hoa anh đào ở Côn Minh - TQ, thực sự là ngắm hoa anh đào ở Nhật hoàn toàn khác. Nói thật là chả có tí tế bào lãng mạn nào trong người như mình còn cảm thấy mê tơi. Cảm giác mình cũng chậm hẳn lại, tĩnh hẳn lại. Cũng ngơ ngẩn nhìn cánh hoa bay, cũng lãng phí thời gian ngồi dưới gốc cây nhìn mặt nước mà ngẩn người. Hoa anh đào Nhật sau khi mãn khai rất dễ rụng, chỉ một cơn gió hơi mạnh một chút là có mưa cánh hoa. Hôm đó thực giận mình chụp ảnh kém cỏi, ko ghi lại được cơn mưa hoa nào. Về nhà ngồi xem lại ảnh đã chụp hôm đó, thấy ảnh cũng thể hiện tâm trạng người chụp, tươi không cần tưới.


https://farm8.staticflickr.com/7716/17448171698_1196a8f971_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7685/17636015785_0fa8768f31_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8827/17013489134_9f98702ec2_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8750/17636088171_d127131fb6_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8777/17013486944_b97cda967d_z.jpg

kotora
14-05-2015, 22:00
Ngoài việc tiếc vì không chụp được cảnh hoa bay theo gió như mưa, mình còn tiếc cái vụ chèo thuyền trên sông hoa này nữa. Trong giới hạn thời gian buổi chiều, mình chọn đứng trên bờ chụp ảnh thay vì xuống thuyền. Mấy chị em cũng chả biết chèo thuyền nữa. Mà nói thiệt, người ướt không sao chứ máy ướt thì chắc tui chớt, nên ở trên bờ chụp choẹt cho nó lành. Cơ mà vẫn có chút tiếc. Thôi thì mấy chị em đành AQ là có chút tiếc để còn muốn quay lại lần sau.

https://c2.staticflickr.com/6/5463/17448166538_cf33af0157_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8770/17636086341_8c9a83eebf_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8689/17013479124_bb5fc9eeb7_z.jpg


https://c2.staticflickr.com/6/5466/17633608872_823e359b24_z.jpg


https://c2.staticflickr.com/6/5468/17449687789_f659eb9d98_z.jpg


https://c2.staticflickr.com/6/5461/17449684249_7d3791b11d_z.jpg

kotora
14-05-2015, 22:34
Kotora bên bờ sông. Hoa rơi man mác. Ánh chiều tà trên dòng sông hoa. blabla...
Có thể tưởng tượng ra mặt mấy bà chị nhà mình nhăn như quả mướp đắng khi đọc caption ảnh kiểu này. Thôi ko viết caption cho ảnh nữa, tui không có tí nơ-ron lãng mạn nào mà. Vớt vát được tí nhờ mắt nhìn hoa thôi. Phụ trách văn vẻ là ss đầu gấu, tui chỉ phụ trách chạy theo tung hoa, tung hoa.



https://c2.staticflickr.com/6/5334/17449671789_9ce70f082a_z.jpg



https://c4.staticflickr.com/8/7700/17013470024_7961039cf7_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5339/17449679909_bb5be06d8b_z.jpg



https://c4.staticflickr.com/8/7657/17013466224_2cb634df6c_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5324/17636065181_17545d337e_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5336/17609667746_420bfa8872_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5467/17635986865_94f4e87c88_z.jpg

kotora
14-05-2015, 22:45
https://c2.staticflickr.com/6/5445/17609663876_1e8e1d4b59_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5467/17448394780_3f16d9f949_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5324/17449666239_52eb8962b2_z.jpg



https://c4.staticflickr.com/8/7669/17635978585_20750c2663_z.jpg



https://c2.staticflickr.com/6/5443/17609657626_a8ef9be5e2_z.jpg



https://c1.staticflickr.com/9/8768/17013451204_0c30a6dca2_z.jpg



https://c1.staticflickr.com/9/8805/17635974935_aaf631b4a0_z.jpg

daugaunhoibo
15-05-2015, 01:37
À vâng, xin giới thiệu với cả nhà cô út nhà chúng tớ :D

*lẩm bẩm* ngay từ đầu ss đòi Hirosaka là vì ko tốn thêm tiền đấy chứ, đằng nào cũng mua pass + pass cover hết òi, chỉ mất thời gian thôi *pout*


Nói chung, đã xác định chọn dịp cuối tháng 4 thì chỉ có ngắm đào xanh um lá và mong chờ vào đậu tía thôi nên ngay từ khi bắt đầu lên lịch trình cho chuyến đi, mình đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến lịch dự bảo hoa anh đào nở của các bạn Nhật Bản. Topic chia sẻ chuyến đi của đội nhà phượt ta cũng chỉ lướt qua mà không đọc luôn. Dù sao chuyện sakura Kyoto, Tokyo tưng bừng từ cuối tháng 3 cũng không liên quan tới tụi mình a :D Thành ra chuyện chốt xong đâu đấy hết rồi mới tự dưng nổi hứng liếc qua cái lịch dự báo và phát hiện ra có khả năng đuổi kịp mùa sakura năm nay ở Hirosaki đối với tụi mình chẳng khác nào extra-work, extra-gift -> càng thêm yêu bạn JR pass vì nhờ có bạn mà chúng tớ chỉ cần nghĩ xem có nên bỏ thời gian hay không chứ ko cần lo lắng gì tới chuyện chi phí nữa, save được bao nhiêu là công sức nha.


Kể ra thì lòng tham vô đáy + được voi đòi Hai Bà Trưng, chúng mình ko tránh khỏi rên rẩm vì cây đào ở góc ảnh đẹp nhất của Hirosaki castle đã tàn. Cơ mà cả một park ngập đầy sakura mãn khai + cánh hoa bay rợp trời + thảm hồng dập dềnh trên mặt hồ/kênh là quá đủ cho một mùa anh đào cứ ngỡ rằng đã lỡ hẹn.


Vào lúc phong độ đỉnh cao thì bạn Hirosaki sẽ trông như thế này cả nhà ạ



https://blog.japanize.org/wp-content/uploads/2014/03/sakura_collection_Hirosaki_castle.jpg
Credit: http://blog.japanize.org/collection/sakura-cherry-blossom-collection/



Thế nhưng khi chúng mình đến thì đúng góc này là hoa tàn sớm nhất với một thảm cánh hoa hồng mượt mà phủ kín hào nước dưới chân cầu luôn. Được cái quần chúng xung quanh vẫn vui xuân phơi phới, các cặp đôi vẫn hạnh phúc rạng ngời như thế này này



https://c4.staticflickr.com/8/7702/17638759305_9ee8c156e7_z.jpg


Và ở mọi góc khác của park, các loại sakura trắng trắng hồng hồng vẫn tưng bừng


https://c1.staticflickr.com/9/8724/17451158700_8b09a134a2_z.jpg


https://c2.staticflickr.com/6/5443/17018398493_bb1549a193_z.jpg


Tạm biệt Hirosaki, không biết bao giờ mới có dịp trở lại... cơ mà chúng mình biết là... chúng mình phải lòng bạn rồi đó nha :*

daugaunhoibo
15-05-2015, 02:30
Có thực mới vực được đạo


Kể ra thì toàn thành phần mê hoa mê cỏ cơ mà gốc nông dân, thiếu tế bào nghệ sỹ không lẫn đi đâu được. Ngắm hoa lãng mạn chết khiếp cả buổi xong lên tàu một hồi là... đói. Cả ngày có hộp mỳ từ sáng sớm với cục cơm nắm bé tẹo buổi trưa không đói sao được. Thành ra trong lúc ngồi tàu về lại Tokyo, cả nhà tớ đều nhớ thương đám xúc xích, phô mai viên, ô mai ô mận (quên không mang đi) đến đau cả ruột.
Nhẩm tính giờ tàu đến khoảng 10g mới về tới Ueno (khởi hành từ Hirosaki lúc 17g45'), bốn chị em đã sẵn sàng tinh thần... thôi thì tối nay tiếp tục mỳ tôm + giò made in VN vậy, AQ một tý là đỡ phải tha đi Kyoto ngày mai. May sao Asakusa vốn là khu du lịch, hàng quán nào đóng cửa sớm chứ quán ăn là mở cửa muộn lắm cơ nên ngay khi trồi lên từ ga metro là chúng mình đã gặp được chỗ tiêu tiền rồi.

Sau khi ngó hình món ăn giăng đầy hai bên vỉa hè và cho pass một mớ Western xì-tai quán, cả đám quyết định chọn một hàng đồ Nhật
có lối vào ngó quạnh quẽ như thế này này (trông thế mà khi vào trong bạn ấy hơi bị đông đúc đấy)



https://c2.staticflickr.com/8/7766/17025090014_eed558c417_z.jpg


Không kể cốc nước lạnh miễn phí thì nhà tớ đã rổn rảng gọi một cơ số món gồm bánh xèo Nhật, udon xào, cơm rang cá hồi, súp thịt bò đậu phụ và salat bắp cảỉ, bày đầy cả bàn



https://c2.staticflickr.com/6/5454/17647628395_ff5435c138_z.jpg



Ấy thế mà vẫn chưa thấy đủ đâu :D Ngó nghiêng một hồi còn gọi thêm hai món - chắc là món tủ của nhà hàng vì thấy được lên trang bìa menu luôn - là thịt rán nhân phomai và bánh chiên nữa cơ.


https://c1.staticflickr.com/9/8703/17647714111_1c3fcf7b3c_z.jpg


Oánh chén no nê sau một ngày bôn ba lên phương bắc + tắm rửa sạch sẽ + chăn đệm thơm tho -> nhà tớ đã sẵn sàng nạp đầy năng lượng để từ sáng sớm mai xuôi về phương nam. Kyoto cố đô cổ kính - Kawachi đậu tía thành dàn... chúng tớ sắp tới rồi

Bumxiu
15-05-2015, 10:25
@daugaunhoibo & @ kotora:
Chuyện rất hay và ảnh rất đẹp (c). Chúc mừng một chuyến đi thành công.
Đánh hội đồng như chị em nhà bạn vui nhỉ. Lúc chuẩn bị cãi nhau cũng vui, đi chung cũng vui mà về cùng nhau report cũng vui. Nhà mềnh, toàn là việc của mình. Lúc chuẩn bị thì bạn đồng hành "bận lắm, tùy cậu muốn thế nào cũng được". Về rồi, chỉ âm thầm lên đọc report của mình, xong tủm tỉm cười, xong bảo "đi vớ vẩn mà kể thành chuyện hay nhẩy":shrug:

kotora
16-05-2015, 00:11
@Bumxiu: mình cũng đã từng làm organizer cho một số nhóm bạn khác của mình, tình trạng tương tự như bạn, nhưng mình nhanh chóng không còn hăng hái như lúc đầu nên sau đó chẳng đi được với nhau nhiều.

Chuyến Vân Nam - hành trình mùa xuân là chuyển đi đầu tiên của chị em nhà mũ đỏ - tự gọi nhau vậy vì tình cờ chuyến đó đứa nào cũng mang theo một cái mũ màu đỏ - mỗi đứa một kiểu ko hẹn mà gặp. Trước chuyến đi đó mình đã quen ss gấu vài năm nhưng chưa gặp hai ss còn lại bao giờ, sau chuyến đi thành một group 4, hơn 2 năm nay đã thành nhiều chuyến đi nho nhỏ. Mình rất may mắn gặp được nhóm này. Mấy chị em cùng gu đi, và cùng chia sẻ.

Như chuyến đi Nhật này, bọn mình chốt khoảng thời gian và chốt địa điểm trước, chốt mục tiêu là hoa tử đằng trước, sau đó là cùng chuẩn bị hồ sơ visa, cùng lên lịch trình. Càng thân càng cãi nhau khỏe. Lúc làm lịch trình, mình thích đi xem đường hầm hoa tử đẳng Kawachi, cây tử đằng cổ thụ ở Ashikaga, thảm hoa nemophila xanh ở Hitachi, nhu cầu chỉ có thế, chấm hết. Ss gấu muốn đi Meiji Jingu ở Tokyo, chùa rêu, rừng trúc ở Kyoto, Fuji-san nữa, sau đó ngó lịch dự báo sakura xong lại đòi thêm Hirosaki, sát đến ngày đi còn đòi đảo lại. Ss CMT cũng chọn đường hầm hoa tử đằng, muốn đi Kim Các Tự, muốn mặc kimono. Ss Violet thì sao cũng đc, miễn là có hoa, phải có thật nhiều hoa, gần đến ngày đi lại muốn cố thêm ngôi nhà hoa hồng, công viên Showa Kinen cho nó đủ bộ 5 flower festival quanh Tokyo. Từ lịch trình 9 ngày lúc làm visa nhưng chưa mua vé máy bay thật, đến lúc làm lịch trình 10 ngày, tổng cộng có 7 cái bản word từ đơn giản đến chi tiết, cứ add, rồi lại add, rồi lại sửa, rồi lại cãi nhau tiếp. Ss gấu rất kiên nhẫn tổng hợp thông tin, tổng hợp nhu cầu của mọi người để lên lịch trình, mấy chị em cùng thảo luận rôm rả cả online và offline đến tận sát ngày đi. Mình thì lo săn vé, đặt phòng, hỏi thông tin tại Nhật mà ss gấu ko tìm được bằng tiếng Anh. Chỉ riêng việc sửa lịch trình lúc làm visa cho đến lúc sau khi đặt vé máy bay thật và thêm Aomori vào, mình đã đặt và cancel mười mấy cái booking hotel khác nhau, chán chả buồn đếm, đến lúc sát ngày đi còn trục trặc thẻ tín dụng làm tạch mất 2 cái booking, mình với s Violet phải săn lại đến tận ngày cuối cùng. Ss CMT thì phụ trách đồ ăn xách theo, taxi đi về sân bay và tổng quản tiền nong cả chuyến đi. Ss Violet thì support ss gấu vụ đi nộp visa, đặt phòng cùng mình.

Nói chung mình cảm thấy mình rất vui vì có người cùng chí chóe cùng mình trong thời gian chuẩn bị. Việc chuẩn bị cho chuyến đi theo mình là vô cùng quan trọng, tốn không ít thời gian và công sức. Khi mọi người trong nhóm cùng làm thì sẽ cảm thấy gắn kết với nhau hơn, vui vẻ với chuyến đi hơn.

Bumxiu
19-05-2015, 11:20
Haha, "nhóm" mình đi phượt bao gồm mình và nhõn... anh xã :)) Thế nên mới có kiểu kia. Còn lập group thì đúng là phải mỗi người một tay mới được.

daugaunhoibo
19-05-2015, 12:59
@bumxiu: cô út nhà tớ chưa đọc bài chia sẻ của bạn nên hiểu nhầm đó mà. Mà bạn đồng hành nhóm bạn kiêm vệ sỹ kiêm phó nháy kiêm porter rùi thì còn phân công gì hơn nữa, chịu làm bạn đồng hành + vào đọc report là ngoan rồi :)

daugaunhoibo
20-05-2015, 00:02
Tạm thời tạm biệt Tokyo trong 4 ngày, chúng mình bắt đầu hành trình xuôi xuống phương nam mà đích đến đầu tiên là Kyoto.

Chọn chuyến shinkansen khởi hành sớm trong ngày, chúng mình dự kiến đến Kyoto trước 10g sáng, nghĩa là sẽ gần như có cả môt ngày chơi. Cá nhân mình còn có hi vọng được ngắm núi Phú Sỹ tập 1 qua cửa sổ nhưng đúng như bà con nói, gặp được Phú Sỹ mùa này là tùy duyên; hôm ấy trời khá trong, mây khá ít, ấy vậy mà đúng giờ ngang Phú Sỹ (mình có check giờ trước với nhân viên phuc vụ trên tàu) thì mây ở đâu kéo tới dày đặc, đi qua một chút thì lại trong... hic hic. Thôi thì đành tự an ủi là vẫn còn đôi dịp nữa. Duỗi chân ngủ bù vụ dậy sớm để còn lấy sức lát đi chơi nào.


https://c1.staticflickr.com/9/8885/17676724118_81b86850e7_z.jpg


Địa chỉ đồn trú của chúng mình ở ngay sát tháp Kyoto, cũng có nghĩa là rất gần rất gần Ga Kyoto . Sau khi xuống tàu, việc chúng mình làm ngay trước khi rời ga là mua 1-day-bus-pass (cho ngày hôm nay chạy quanh Kyoto) và lấy bản đồ. Vụ bus ở Kyoto bà con cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Ở đây mình chỉ muốn nói là hệ thống bus nội đô của Kyoto dùng để đi tham quan rất tiện, tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc... đứng vì bus (thường) rất đông, và còn rất chậm (vì dừng nhiều). Ngoài ra thì với 500yen pass, chỉ cần dự tính đi từ 3 chuyến bus trong ngày trở lên thì bạn coi như đã lời rồi (vì hơn 200y/chuyến vé lẻ ấy nha).


Nếu có thể, bạn cũng nên tham khảo bus map trước ở nhà để tính lộ trình + chọn chỗ ở sao cho tiện vì chỉ cần phải đổi bus một lần giữa chặng cũng sẽ mất không ít thời gian + công tìm bus stop của bạn rồi. Dù là nhiều bạn nói chỉ cần ở gần bus stop là được rồi nhưng kinh nghiệm cá nhân của mình là tốt nhất vẫn nên ở càng gần Kyoto station càng tốt, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm công sức và tiền bạc.



Kyoto bus map 2015
https://youinjapan.net/maps/kyoto/kyoto_bus_map_jap.jpg
@youinjapan.net



Đích đến đầu tiên ở Kyoto của chúng mình là Kinkaku-ji.

Kinkaku-ji (Kim Các Tự, hay chùa Gác Vàng) là tên phổ thông của chùa Rokuon-ji (Lộc Uyển Tự, chùa Vườn Nai), nằm trong di sản văn hóa cố đô Kyoto. Kiến trúc nguyên thủy xây năm 1397 vốn dùng làm hành cung cho shogun (tướng quân) Ashikaga Yoshimitsu (tên quen không này :); sau này được con ông đổi thành chùa và thiền viện cho tín đồ Phật giáo phái Lâm Tế. Sau khi bị thiêu rụi trong cuộc chiến Onin (1467-1477), chùa được xây lại và vào năm 1950, tòa Gác Vàng lại một lần nữa bị một vị sư cuồng tín đốt cháy.

Năm 1955, Gác Vàng được xây lại, gồm ba tầng và đến năm 1987 thì hai tầng trên được dát thêm lớp vàng lá sáng rực, soi bóng lấp lánh xuống Kyoko-chi (nghĩa là Kính trì hay ao Gương) như hiện tại.

Tầng đầu tiên của Kinkakuji được xây dựng theo phong cách Shinden (sử dụng cho các tòa nhà cung điện trong thời kỳ Heian) với cột trụ làm bằng gỗ tự nhiên, tường thạch cao trắng. Tượng phật Shaka và tướng quân Yoshimitsu được lưu giữ ở tầng này. Tầng thứ hai được xây theo phong cách Bukke (kiểu nhà ở của samurai trước đây), bên trong là tượng bồ tát Kannon được bao quanh bởi các bức tượng của bốn vị vua trên thiên đình. Tầng cao nhất được xây theo phong cách thiền viện Trung Hoa với tượng phượng hoàng đúc bằng vàng trên chóp mái.

Kinkaku-ji đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1994.

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)



Dù đã biết nơi đây chẳng mấy khi "thanh bình" vì là đích đến của 100% các tour du lịch ghé Kyoto, chúng mình vẫn quyết định ghé Kinkaku-ji với mục đích... check-in dù bệnh dị ứng đám đông đã thành mãn tính :D

Từ Kyoto tower hotel Annex, đi bộ chừng 100m là bus stop Nanajo Nishinotoin. Từ đây nhảy bus 205 đứng một mạch chừng 25p là đã tới Kinkaku-ji rồi. Vé vào cửa 400y/người và ... xem chừng cũng ko đông lắm nhỉ



https://c2.staticflickr.com/6/5450/17858056902_cd70ae2653_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8864/17238441014_3581f19e0c_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7673/17860966105_537557023b_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8850/17240552523_c62f67a8ff_z.jpg


... và mình đã nhầm. Bên trong sân Kim Các Tự không phải đông, mà là cực kỳ cực kỳ đông. Phải nói là tầng lớp lớp người vây quanh khu vực ao Gương với khối kiến trúc dát vàng nổi bật sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Mình đã nói cả nhóm mình bị dị ứng đám đông chưa nhỉ? Bởi thế nên sau chừng chục phút cố bon chen check-in cùng bà con thì bốn đứa vội vã rút lui. Kim Các Tự đông đến độ bác bảo vệ rất vui mừng gật đầu cho phép chúng mình đi ra bằng lối vào luôn mới sợ chứ.




Sự thật là đây ;D Kể ra thì chưa là gì so với Cửu Trại Câu đầu tháng 10 nhưng... tìm được chỗ chụp cái ảnh mà ko bị dính thêm "mẫu lạ" cũng là hơi bị khó rùi đấy a
https://c4.staticflickr.com/8/7739/17840118706_b9e2e18cec_z.jpg


Thôi, tạm biệt Kim Các Tự, chúng mình tìm chỗ nào thoáng đãng hưởng chút thanh bình đất cố đô thôi.

kotora
27-05-2015, 10:51
Ôi sao bạn đi rẻ thế, cho mình hỏi tiền vé máy bay ANA là bao nhiêu vậy, mình đang nhăm nhe cho chuyến đi mùa thu? Của mình đi hết gần 50 triệu cho 14 ngày, JR pass thường, vé máy bay 14 tr của VNA, có lẽ mình ở solo phòng riêng nên chi phí ks của mình cao.

@meohoangcau:

Mình là người săn vé máy bay cho nhóm. Giá vé đầy đủ là 541,7 USD (tính cả phí thanh toán ngoại tệ bằng thẻ VISA thì thành 11,9tr VNĐ). Lúc đầu cả nhóm đặt ra giới hạn chịu đựng được là 15tr. Mình chỉ thích bay thẳng, lười tranfer, nên sau khi tìm hiểu thấy chỉ có 2 hãng bay thẳng Hà Nội - Tokyo là Vietnam Airlines và All Nippon Airways, mình thường xuyên bật web chính hãng của hai hãng này lên check. Để sẵn 2 tab thôi, cứ khi nào nhớ ra lại bật ra refresh một lần (dù sao thì mình cũng online bằng điện thoại hàng ngày nên ko sợ ko nhìn thấy 2 tab đã mở sẵn). Chờ tầm 2 tháng (từ khoảng giữa tháng 1 đến đầu tháng 3/2015) mới thấy vé giá rẻ này, còn bình thường mình toàn thấy VNA vé khoảng 17-19tr, vé ANA thì khoảng 800 USD trở lên. Mà vé giá rẻ thì hết nhanh nên cũng phải hên mới thấy mà đặt. Cô bé cùng cơ quan mình sau khi biết mình book được vé giá rẻ này cũng hăm hở vào book theo thì phải lùi ngày đi 2 ngày so với mình, vẫn về cùng ngày mới được giá vé tương đương.

Túm lại là săn vé ăn nhau ở kiên nhẫn và gặp may thôi. Có người may lắm, chả cần kiên nhẫn, săn cái được ngay, mình thì ko may bằng, săn 2 tháng mới được. Dù sao thì cũng có thể lấy kiên nhẫn bù lại phần chưa may lắm này, quan trọng là phải máu thôi. :))

daugaunhoibo
27-05-2015, 22:51
Kyoto - Daitoku-ji, một trưa cuối xuân nắng chói chang mà yên bình đến lạ



https://c1.staticflickr.com/9/8893/17975239500_c5d14212bb_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7764/18136289206_de2ca76b5d_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8782/17976677569_fefa550306_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8837/17974947998_b6f81d29e5_z.jpg


https://c1.staticflickr.com/9/8834/17975758220_d8dca7cd1e_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7782/17975133018_8c93195c77_z.jpg


Những tán phong xanh mướt trong nắng xuân này chắc chắn sẽ cực kỳ rực rỡ khi thu tới


Trưa Kyoto nắng chói chang nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ, thoải mái vô cùng. Đây mới là Kyoto trong mong đợi của mình. Rất thanh, rất tĩnh, rất trầm. Mình chỉ tiếc là do vướng chương trình đã hẹn trước nên trưa hôm đó chúng mình không có đủ thời gian để ngồi uống trà ngắm vườn thiền, hoa lá trong sân một viện nhỏ nào đó khu Daitoku. Thôi thì, tự an ủi là, coi như để dành cho ... một lời hẹn ước mùa thu vậy



https://c4.staticflickr.com/8/7767/18162733455_6bf7fd2f84_z.jpg

daugaunhoibo
27-05-2015, 23:42
Kyoto - Daitoku-ji, một trưa cuối xuân nắng chói chang mà yên bình đến lạ (cont)


Cũng ở đây, chúng mình đã gặp những bóng kimono thanh tao và duyên dáng, hàng thật giá thật :D , rì rầm trò chuyện và nhanh nhẹn lướt qua rồi khuất bóng sau những cánh cổng viện riêng tư chứ không rực rỡ và ríu rít như chị em du lịch cosplay có thể dễ dàng bắt gặp ở mọi điểm du lịch có tên tuổi trên đất Kyoto này.

Sắc áo có thể không nổi bật, dung nhan có thể đã qua rồi thời xuân sắc (thậm chí rất nhiều bà, nhiều chị khi đi đã đưa tay, nghiêng ô che ngang mặt) hay dáng hình đã không còn yểu điệu nhưng phong thái của quý bà, quý cô Kyoto trong bộ Kimono truyền thống vẫn cực kỳ thanh lịch và hút mắt nhìn.



https://c4.staticflickr.com/8/7775/17540878114_7141351729_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7750/17975705330_ebdf7299a7_z.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7743/18163828431_fb90ca995e_z.jpg


Rời Daitoku-ji mang theo hình ảnh về một màu xanh mát mắt và bóng kimono duyên dáng, mình biết mình nhất định sẽ quay lại nơi này nếu còn có dịp tới Kyoto



https://c1.staticflickr.com/9/8895/18159534862_dc31280ff1_z.jpg





5s dành cho quảng cáo :D

Tiếp theo: Hẹn hò chốn thâm cung cổ kính và tĩnh lặng.... hoặc không >"<


https://c2.staticflickr.com/6/5346/17244136123_35487264ec_b.jpg

kotora
29-05-2015, 23:15
Mấy hôm không lên diễn đàn phượt, đã thấy ss Gấu đi một mạch xong Daitokuji rồi. Mình bonus thêm tí thông tin và cảm xúc dọc đường nhé.


Check in Kinkakuji


https://c4.staticflickr.com/8/7777/18047529478_c6b618e065_z.jpg


Không phải mình chê điểm du lịch hot này, chỉ là mình không thích chỗ đông người, đặc biệt là đông người Trung Quốc (nghe tiếng là biết liền). Mà với mình đi chùa đông tí có thể không sao chứ đông đúc ồn ào chen lấn vào một ngày nắng gắt thì trên cả mức có sao rồi. Không tránh khỏi, đây là điểm mà các tour đổ khách vào cuồn cuộn. Cho nên sau khi ngó cái cho thỏa mãn tò mò với điểm du lịch hot này, chụp vài cái ảnh check in, cả nhóm nhanh chóng chuồn ra và chuyển hướng sang Daitokuji.

Vì ss Gấu luôn là người đọc nhiều và gom nhiều thông tin (nói cách khác là cái gì cũng muốn đưa vào lịch trình), các chị em trong nhóm thì miễn là có thời gian là đi, đi từ sáng sớm đến tối mịt cũng ok, nên là trong lịch trình bản full của nhóm lúc nào cũng rất nhiều sự lựa chọn và thông tin kèm theo luôn.

Daitokuji cách Kinkakuji khoảng 1,5km, đi bộ theo googlemap là mất khoảng 17p. Nhưng với tốc độ vừa đi vừa la cà chụp ảnh hoa cỏ dọc đường của chị em mình thì chắc là mất gấp đôi thời gian.


https://c4.staticflickr.com/8/7790/18049081399_8234d44ce9_z.jpg


Được cái là mùa xuân nên hoa cỏ khắp nơi, nhờ có cái để ngắm dọc đường mà đi bộ 1,5km không thấy mệt.

Lutea Rose (Kimokko-bara) - thật ra là lúc chụp cái ảnh này ở Kyoto mình không biết là hoa hồng gì đâu, nhưng mà nhờ cái thói quen chụp lại biển đề ở khắp nơi nên về nhà soi ảnh chụp ở ngôi nhà hoa hồng Tokyo có cả biển tên của loại hoa này. ^^

https://c1.staticflickr.com/9/8886/17614700803_02da9b2e1f_z.jpg



https://c4.staticflickr.com/8/7787/18235322975_03626b4a8b_z.jpg



https://c1.staticflickr.com/9/8762/17614698743_f5533615af_z.jpg



https://c4.staticflickr.com/8/7738/17612672304_13d3494211_z.jpg



https://c4.staticflickr.com/8/7758/17612670884_c8fe702bd6_z.jpg

kotora
30-05-2015, 00:38
Nói thật là mình bị mù hướng. Đi đâu chơi cũng phài cầm theo cái bản đồ không là lạc chắc luôn, không bao giờ nhớ nổi lúc nãy vừa rẽ trái hay rẽ phải. Lại còn có bệnh hay quên, rất có thể là vừa thả tạm cái bản đồ xuống cạnh chân để quỳ xuống chụp cái ảnh, đứng dậy sẽ đi luôn mà quên không cầm theo cái bản đồ. Khổ nỗi là lại thích lang thang. Vì vậy mà mình dần dần có một thói quen khá ngộ là chụp lại các bản đồ khu vực du lịch mà mình bắt gặp khi đi dạo. May là biết đọc bản đồ, nên là bệnh mù hướng cũng vẫn đi lang thang được.



https://c4.staticflickr.com/8/7728/18237931525_f43ba610e0_c.jpg



Trong khu vực bao gồm nhiều chùa, điện, cổ viện (không phải chùa, đại khái là thiền viện hoặc trà viện). Trước đó mình có xem thấy thông tin trên mạng là chỗ này vào được nhưng mất tiền, chỗ kia không cho vào tham quan, nhưng mà rốt cuộc là mình chả nhớ, cứ đi dạo thôi, chỗ nào không có thanh trúc chặn ngang trước cửa thì vào, chỗ nào mất phí vào cửa thì người ta đề ngay ở cửa ấy mà.

Vì cả nhóm không có nhiều thời gian để ngồi uống trà tĩnh tâm (1h chiều phải có mặt ở cung điện Kyoto theo lịch đặt trước rồi), nên cũng chẳng vào viện nào mất phí vào cửa, chỉ ngó thôi. Kể cả những viện mất phí vào cửa, người ta cũng cho khách lang thang như mình chụp ảnh ở sân vườn ngoài, vẫn đẹp chán.

Sau khi về xem lại thì thấy thông tin trên mạng cũng không cập nhật chính xác, vì có thời điểm người ta tạm đóng cửa để trùng tu, có thời điểm vườn trong viện đang không đẹp nên người ta không mở cửa cho tham quan, có viện trên mạng bảo không mở nhưng lúc mình đi lại đang mở cửa (Oubai-in chẳng hạn), cũng có viện là có treo biển phí vào cửa đàng hoàng nhưng đúng hôm ấy lại không mở, còn các chùa thì hầu như là không mở cửa cho khách tham quan. Người ta không nhằm mục đích kinh doanh chuyên nghiệp nên không có trang thông tin chính thức và cụ thể, vừa đi vừa ngó thôi. Nhưng theo mình thì khu vực Daitokuji thực sự rất đáng để đi dạo, nếu có thời gian để vào một viện nào đó ngồi uống trà ngắm vườn thì càng tuyệt.



Đường trúc trong Koutou-in

https://c1.staticflickr.com/9/8877/18050084488_ed38210543_z.jpg




Sân vườn ngoài Oubai-in

https://c4.staticflickr.com/8/7763/18050172040_be9eabfbd8_z.jpg




Đường đi dạo loanh quanh

https://c1.staticflickr.com/9/8805/18211451256_8520eafff2_z.jpg



https://c1.staticflickr.com/9/8828/17617300123_408e408599_z.jpg



Madam này lướt đi rất nhanh, mình giơ máy lên mà lỡ mất một giây

https://c1.staticflickr.com/9/8860/17617302433_04eb1e5029_z.jpg



Ngoài cổng phía Nam của khu vực Daitokuji, trên đường Kitaoji có rất nhiều trạm xe bus. Mình có chụp lại Local Sightseeing Guidemap ở ngoài cổng phía Nam, có cả hướng dẫn đi bus tại cổng này, mình cắt riêng phần thông tin ra hình này:

https://c1.staticflickr.com/9/8834/18051700839_69f6b48878_z.jpg



Ảnh đăng lên đây do giới hạn về dung lượng nên chỉ đăng ảnh bé, nếu bạn nào có nhu cầu xem ảnh to của bản đồ thì inbox cho ss Gấu nhé (mình không thường xuyên vào diễn đàn).


P.S.: Em chạy theo kịp hành trình rồi, ss Gấu đi tiếp đến hoàng cung đi thôi.

daugaunhoibo
31-05-2015, 15:00
Phải nói là chuyến đi này mình hơi bị... lười :D Lười chụp ảnh, lười đi tới đi lui... dường như là bao nhiêu chăm chỉ mọi khi dồn hết cho vụ visa + lịch trình rồi (ngay trước chuyến đi mình còn tong tả đi công tác nữa nên hơi "hết hơi", may mà trước đó đã hoàn thiện xong lịch trình chi tiết rồi). Được cái cô út nhà chúng mình càng ngày càng tiến bộ, không những nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ tìm phòng canh vé trong quá trình chuẩn bị mà còn rất chịu khó chụp lại mấy thứ lông gà vỏ tỏi trên đường (có phòng ks thì con bé không hay chụp vì thường thì mình sẽ làm... mà lần này lười nên chụp mỗi cái phòng ở Kyoto :P ), lại còn chăm chỉ bổ sung thông tin cho bài viết khi pà chị lười nhà nó lướt qua nữa chứ. Yêu quá :)


Rất nhiều trang thông tin du lịch Kyoto đều giới thiệu về Daitoku-ji cùng một/một số viện nhỏ nổi bật trong khu này là Daisen-in, Kōtō-in (hay Koto-in, Koutou-in), Ōbai-in (hay Obai-in, Oubai-in), Ryōgen-in và Zuihō-in tuy nhiên thông tin chi tiết không được nhiều. Các viện ở Daitoku-ji rất nổi tiếng với sân vườn truyền thống và không gian đậm tính thiền nhưng cũng có lẽ vì vậy mà các bạn ý không có hứng thú lắm với việc phát triển... kinh doanh du lịch. Chính sự không hứng thú này giữ cho Daitoku-ji vẻ tĩnh lặng hợp ý mình hơn rất nhiều so với những địa điểm nổi tiếng khác ở Kyoto như Kinkaku-ji hay Kiyomizu-dera.

Khu Daitoku-ji cũng là địa chỉ của hai trong số 3 nhà hàng đồ chay truyền thống (shojin-ryori) nổi tiếng nhất đất Kyoto là Ikkyu (bên ngoài cửa đông) và Izusen (sân vườn viện Daiji-in). On-line check giá hai bạn này cũng hơi hoa mắt xíu nhưng nếu tài chính không eo hẹp lắm thì... chẹp chẹp... rất nên thử, rất đáng thử.


Phải cái nhà mình chính là không được không eo hẹp lắm :'( nên bữa ăn đầu tiên ở Kyoto được giải quyết nhanh gọn bằng cơm nắm, tempura và korokke... siêu thị trước cửa nam Daitoku-ji trong lúc chờ city bus No.205 để di chuyển tới điểm kế tiếp... Hoàng cung Kyoto.

daugaunhoibo
31-05-2015, 15:39
Cung điện hoàng gia Kyoto - Kyoto Imperial Palace (京都御所, Kyōto Gosho) đã từng là nơi cứ trú của hoàng gia Nhật Bản cho đến khi thủ đô (và hoàng tộc) được chuyển về Tokyo năm 1868. Kiến trúc nguyên bản của cung điện được xây dựng từ năm 794 và liên tục được phục dựng lại sau nhiều lần hỏa hoạn.

Ngày nay, Hoàng cung Kyoto nằm trong quần thể công viên hoàng gia Kyoto - Kyoto Imperial park nằm giữa trung tâm thành phố (với Nijo castle ở phía tây, Kinkaku-ji ở phía bắc, quận Gion ở phía đông và ga Kyoto ở phía nam). Muốn vào thăm Cung điện, bạn phải đăng ký trước với Ban quản lý bất động sản hoàng gia - Imperial household Agency (online hoặc tại Văn phòng BQL ở Kyoto Imperial park) và đi theo tour miễn phí set sẵn của BQL. Mỗi tour kéo dài ~1g, bắt đầu vào một số thời điểm cố định trong ngày (có đóng cửa nghỉ lễ tết). Các bất động sản hoàng gia mà BQL đang quản lý là Cung điện hoàng gia ở Tokyo, Cung điện Kyoto, Cung điện Sento, Biệt viện Katsura và Dinh thự Shugakuin (ngoại trừ bạn đầu tiên là nơi cư trú hiện tại của hoàng gia Nhật ở Tokyo, các điểm còn lại đều ở Kyoto và đến nay vẫn thường được sử dụng làm chỗ nghỉ của hoàng gia khi ở Kyoto).

Ngoài chuyện yêu hoa như các bạn đồng hành, mình còn mê lâu đài cổ, cung điện cũ, chùa chiền thanh tịnh, vườn tược xanh mát... cho nên set xong lịch trình, chốt thời gian ở Kyoto là mình lập tức bon chen online đặt chỗ đi thăm Cung điện hoàng gia Kyoto ngay cho cả nhóm (chỉ hẹn hò được Kyoto palace thôi vì thời gian ở Tokyo là đúng lịch đóng cửa nghỉ lễ, Sento thì trùng giờ còn Katsura với Shugakuin thì không thuận đường lắm trong khi thời gian lưu lại Kyoto của bọn mình cũng không nhiều).

Đăng ký thành công thì BQL sẽ gửi về mail cho bạn một mã code đặt chỗ và yêu cầu có mặt trước giờ hẹn 20p để check-in. Tour của chúng mình đăng ký là tour nói tiếng Anh lúc 2g chiều (một ngày có 2 tour tiếng Anh lúc 10g sáng và 2g chiều) -> khoảng 1g40 phải xếp hàng check-in rồi.

Link đăng ký online: http://sankan.kunaicho.go.jp/english/




Cống chính Cung điện hoàng gia Kyoto
https://www.japan-guide.com/g3/3917_11.jpg
@japan-guide.com



Có câu đường vào thâm cung sâu như bể



Nhìn từ bên ngoài và phía bên trong cánh cổng hoàng cung
https://c1.staticflickr.com/1/447/18293857722_70976898bd_c.jpg


Với những mái không ngói thếp vàng (gỗ/rạ ép truyền thống kiểu Nhật - giữ nhiệt và chống thấm rất tốt)
https://c2.staticflickr.com/8/7794/18293934402_511cd6b828_c.jpg



Bóng dáng quyền uy sau khung cửa
https://c2.staticflickr.com/8/7774/18293879932_9d2e89ef7b_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/1/329/18271342256_2c7c3d4230_c.jpg

Cây đào trước điện giờ đã lá non xanh mướt mát


Không thềm vàng điện ngọc, hoàng tráng rực rỡ mà thuần một màu mái nâu, tường trắng (trừ cột tường bao sảnh chính sơn son đỏ), Hoàng cung Kyoto vẫn mang trong mình vẻ trầm tĩnh, uy nghi và rất duyên dáng với... những khu vườn nhỏ tuyệt đẹp.

daugaunhoibo
31-05-2015, 16:53
Đẳng cấp vườn hoàng gia ... không phải tự dưng mà người ta nổi tiếng :D




Oikeniwa garden

https://c4.staticflickr.com/8/7784/18298805125_781cd39224_c.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7799/18272257956_f29508e952_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/428/17678110703_040a89c433_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8795/18110830058_b8b9868a2d_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8775/17678057033_569b5d7c9a_c.jpg

daugaunhoibo
31-05-2015, 17:04
https://c1.staticflickr.com/9/8793/18112367349_3f100822fc_z.jpg

Mình đã nói chưa nhờ?!... mình yêu vườn Nhật :D Hơi tiếc một chút là hôm đó trời nắng chói nhưng lại dày mây nên ánh sáng rất khó chịu làm lên hình màu sắc không được tươi sáng. Cơ mà nâu vấn đề, tình yêu vườn cổ của mình vẫn rất dạt dào (mỗi tội nắng nên nóng nực không ngờ luôn).



Gonaitei garden

https://c4.staticflickr.com/8/7735/17675896004_38b9395bff_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/462/18112947119_4f7c0da873_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8820/18272029706_fbffc48b5f_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/439/18112241979_be998e1dc5_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/361/18298397625_4d13b4b9a0_c.jpg

daugaunhoibo
31-05-2015, 17:22
Sau một giờ dạo chơi chốn thâm cung thì chúng mình cũng an toàn bước ra khỏi cổng -> có thể yên tâm kể xấu được rồi :D



https://c4.staticflickr.com/8/7781/17675775014_33a4124f80_c.jpg


Đầu tiên là... bạn có nhìn thấy cái khoảng sân kia không?! Đúng rồi, chính là cái khoảng sân màu ghi xám đó đấy. Sân/lối đi trải sỏi kiểu truyền thống của các bạn Nhật đấy. Cũng đẹp mà nhờ :) Thoát nước tốt phải biết, lại còn an ninh nữa chứ - ngày xưa ai nhón chân lên đó cũng rạo rạo và bị phát hiện ra hết (quý phi, cung nữ đứng hòng hẹn hò lung tung mà thích khách không biết đu cây nhảy mái nhà thì cũng nghỉ cho khỏe) - cơ mà ngày nay có camera hồng ngoại rồi thì cũng chả cần lắm nhỉ...

Thôi thì, cứ cho là chỉ cần thoát nước ngon lành là tốt rồi... cơ mà cái đám sỏi đó thật là... đi bộ thì đau chân (ai nói tác dụng mát-xa mát- gần gì chứ nhà tớ chỉ thấy mỏi + đau chân thôi (NO) ), đạp xe thì hại lốp... chưa kể lạo xạo đôi ba tiếng còn vui tai chứ vài chục người, cả trăm người đi thì rào rào rào rào nhức hết cả đầu và bụi mù bụi mịt luôn -> rõ khổ :Dam


Đấy, đến đây là nhảy sang nỗi đau khổ thứ hai của nhà tớ trong hoàng cung rùi đấy. Số là khi đặt chỗ tớ thấy rất nhiều ngày/giờ báo full nên cứ nghĩ là một tour sẽ có giới hạn số lượng người nhất định. Cơ mà khổ, hình như giới hạn của nhà người ta đâu khoảng gấp 3-4 lần giới hạn (mơ hão) của nhà tớ. Thành ra chuyến đi dạo nhà - vườn vua ở hôm ấy của nhà tớ phải có đến gần chăm người chứ không ít tý nào. Ờ, bạn không nghe nhầm đâu... thành ra rào rào rào rào ồn ồn là, bụi bụi là... còn đâu là thanh với tĩnh cơ chứ (NO) Ồn ào bụi bặm, đông đúc + nắng nóng nực làm điểm tâm trạng của nhà tớ tuột suýt chạm đáy, may mà vớt vát được mấy khu vườn xinh xắn nên kéo lên tý tẹo.

Khi ra cổng cũng là lúc gặp đoàn kế tiếp (tour tiếng Nhật) đang check-in... ui chao, vắng hơn hẳn, chỉ khoảng 2-30 người, đúng như tưởng tượng ban đầu của nhà tớ. Thành ra là nếu bạn nào có định đăng ký tour dạo Hoàng cung Kyoto thì nên đăng ký tour nói tiếng Nhật nhé, dù sao thì tờ giới thiệu cũng bằng tiếng Anh, rất đầy đủ thông tin và dễ... tra cứu hơn lời anh hướng dẫn :D



https://c1.staticflickr.com/1/324/17675696864_2fbdc00c40_c.jpg




Rời khỏi Kyoto Imperial Palace-Park, nhảy lên bus 202 -> Gion thẳng tiến thôi

Bumxiu
01-06-2015, 14:27
Kinh nghiệm đi tour tiếng Nhật hình như đã có ai nhắc nhở trên này rồi mà daugau?

daugaunhoibo
02-06-2015, 13:06
@Bumxiu: thực ra chuyện không nhất thiết phải theo tour tiếng Anh tớ cũng xác định từ đợt đi Changdeokgung (Seoul) mấy năm trước rồi. Cơ mà lần này... bị chủ quan ấy :'(

daugaunhoibo
06-06-2015, 23:46
Từ Imperial park tới Gion rất tiện, chỉ một line bus là tới nơi rồi. Lúc ở nhà mình đã đọc khá nhiều bài chia sẻ của các bạn trên diễn đàn + các bài giới thiệu Kyoto.. ai cũng nói đi Gion chơi cơ mà... Gion là cả một quận chứ không chỉ một con đường, khu phố nhỏ -> rốt cuộc là nê chơi góc nào, đường nào hay là cả khu phải đi cho bằng hết đây ;-?

Sau vài giờ lượn lờ ở Gion thì mình thấy là nếu có thời gian, bạn có thể lượn cả ngày ở đây cũng được vì dù khá đông khách du lịch nhưng chỉ cần rẽ khỏi phố chính, bạn đều có thể dễ dàng bắt gặp những ngõ nhỏ, những góc phố, những ngôi nhà, cửa hiệu... rất xinh ở Gion. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian nên bọn mình chỉ lượn sơ sơ một chút từ đền Yasaka đến chân Kiyomizu-dera, thuộc phường Higashiyama với mục tiêu chủ yếu là ăn kem nhà Kinana và ngắm đồ thủ công thôi.

Nhà nhà người người tới Gion để ngắm Geisha trong khi nhà mình thì... 3/4 thích ngắm hoa, 1/4 còn lại đi Gion chỉ vì... kem :D

Tiệm Kinana ở Kyoto là một trong những tiệm đồ ngọt hàng đầu xứ Phù Tang mà nổi tiếng nhất là món kem tươi hand-made với mùi vị mộc mạc, chất kem mượt mà tan êm trên đầu lưỡi. Tiệm nằm im ắng trên một con phố nhỏ khu Gion... nhưng cũng như các cửa hàng cửa hiệu khác ở Kyoto, bên ngoài cửa đóng then cài mà bên trong khách xếp thành hàng dài luôn.



Phố thì thế này
https://c1.staticflickr.com/9/8858/18340344928_50f2dc0230_c.jpg


Trong khi cửa hàng cửa hiệu thì thế này
https://c1.staticflickr.com/1/292/18338599419_2278a84180_c.jpg


Bảo làm sao mà cầm bản đồ chi tiết trên tay nhưng mình cũng phải lộn qua vòng lại hai ba vòng mới thấy bạn ý cơ chứ (đấy là cô út còn đọc được tẹo Kanji biển tên nhà bạn ý đấy chứ không thì... xung quanh cũng chả có ai mà hỏi cơ... cái khu đến là lạ, đường to thì đông nghẹt người, rẽ vào ngõ nhỏ cái là vắng tanh)



Món kem tươi hand-made trứ danh nhà Kinana

https://c1.staticflickr.com/9/8894/18523613772_518a15457b_c.jpg

TravelBug
07-06-2015, 07:07
Nhờ cô bạn nhỏ Gấu (hay và gọn hơn daugaunhoibo hả?) mà tôi biết thêm tiệm kem Kinana chứ trong note chỉ có Tsujiri thôi, mà ly kem parfait của Tsujiri chỉ nhìn thôi đã thấy ứ!. Cám ơn Cô Gấu nhiều! Tôi (bà Bọ) sẽ đi Kyoto cuối tháng 6 đầu tháng 7, trời đã nóng lại cùng đi với cháu nội gái nên món kem này là phải ghi note rồi!

daugaunhoibo
08-06-2015, 23:10
@TravelBug: cảm ơn bác đã liên tục theo dõi và ủng hộ topic của cháu :)

Vâng, bạn bè và một số anh chị em trong diễn đàn cũng gọi cháu ngắn gọn như thế đấy ạ.

địa chỉ + thông tin về Kinana thì google là ra ngay, đối với hai bác Già đã chinh chiến quá nhiều thì check chút thông tin chi tiết là chuyện văt rồi nên cháu không copy-paste về topic nữa, chỉ là có cái map đằng nào cũng đã làm rồi, cháu up lên gửi bác xem thêm cho vui + đỡ mất công note thôi ạ



Gion & Kinana

https://c1.staticflickr.com/1/326/18340282640_431af8aa81_b.jpg


P/s: Kinana đi từ ga metro Gion Shijo hay bus-stop Gion (dấu tròn đỏ - ngã ba trước cửa đến Yasaka) đều rất gần ạ

daugaunhoibo
09-06-2015, 19:11
Thêm một chút hình ảnh nữa về Gion rồi chúng mình kết thúc ngày đầu ở Kyoto nhé




Phố lớn tấp nập người xe

https://c1.staticflickr.com/9/8876/18450804039_e180f3c1bc_b.jpg



Ngõ nhỏ quanh co vắng vẻ

https://c1.staticflickr.com/1/472/18341882919_aceb4ce514_c.jpg




Tiểu viện tươi tắn sắc hoa

https://c1.staticflickr.com/1/547/18632309722_20de4ce666_b.jpg



... hay thâm trầm kín đáo

https://c1.staticflickr.com/9/8832/18636974415_b82b02bc2d_b.jpg



Cơ mà hàng quán thì cứ ỉm ìm im như thế này này... ai mạnh dạn ủn cửa xông vào thì mới có đồ ăn nhé (nghe nói là đều ngon, chỉ là giá không ngon lắm thôi).

https://c1.staticflickr.com/1/460/18449277340_c4db170270_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8866/18610595326_09556f1f96_b.jpg




Chỉ có hiệu bán đồ lưu niệm là mở rộng cửa đón khách như thế này thôi

https://c1.staticflickr.com/9/8850/18610608536_bb3dca3b8f_b.jpg

daugaunhoibo
09-06-2015, 19:28
Đồ lưu niệm của các bạn ấy thì xinh yêu kinh khủng khiếp



https://c1.staticflickr.com/1/517/18636967725_b81e21febc_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/341/18450792819_7fbf6af875_c.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/504/18610601386_02b0cbf767_c.jpg




Dự định ban đầu của nhà mình là khi lang thang Gion sẽ leo Chùa Thanh Thủy nhưng khi đến chân núi, dù cuối giờ chiều rồi mà lối lên chùa vẫn đông nghẹt người, mùa hoa đào thì đã qua, cộng thêm đôi bàn chân Việt đã được mát xa mát gần cả buổi trưa bởi thảm sỏi Hoàng cung (... thực ra là lười :D) nên... thôi, rẽ ra đường lớn đón bus 206 trở về thôi.




Một chút Gion xinh xinh

https://c1.staticflickr.com/9/8856/18636958575_9136f04b8a_b.jpg



và một góc bữa tối trước cửa Kyoto station (trước khi đi đã thống nhất ăn uống tiết kiệm rồi nhưng kết quả thì bữa nào ngồi nhà hàng được là chúng mình đều ngồi nhà hàng với... môt bàn chất ngất :D)

https://c1.staticflickr.com/9/8850/18337025698_be9d2ae244_c.jpg





Kết thúc ngày 3 trên đất Nhật, nhà mình đã hoàn thành một vòng Kyoto - với Kyoto day-bus-pass - vừa xinh vừa khéo.

TravelBug
10-06-2015, 04:26
Thêm một chút hình ảnh nữa về Gion rồi chúng mình kết thúc ngày đầu ở Kyoto nhé




Phố lớn tấp nập người xe

https://c1.staticflickr.com/9/8876/18450804039_e180f3c1bc_b.jpg

Cơ mà hàng quán thì cứ ỉm ìm im như thế này này... ai mạnh dạn ủn cửa xông vào thì mới có đồ ăn nhé (nghe nói là đều ngon, chỉ là giá không ngon lắm thôi).

https://c1.staticflickr.com/1/460/18449277340_c4db170270_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8866/18610595326_09556f1f96_b.jpg



Hanamikoji là con đường của quận Gion, chia hai bởi Shijo-dori; lối rộng xe đầy đó nằm về phía hướng nam của Shijo còn phần phía bắc nhỏ hơn, Kyoto-ish hơn, có con đường Shinbashi rất đẹp các cô không đi qua há?

Cái nhà hàng này, tôi không nhìn thấy họ treo noren, đẩy cửa bước vào có được không? hay là còn sớm chưa đến giờ mở cửa?

daugaunhoibo
10-06-2015, 14:11
@TravelBug: hôm đó ở Gion bọn cháu chỉ đi ăn kem xong vòng vòng khu phía nam thôi ạ. Lần này đến Kyoto lúc mùa anh đào đã qua, mùa lá đỏ thì chưa tới nên bọn cháu dành cho bạn ý hơi bị ít thời gian, chỉ tạm gọi là check qua thôi chứ cháu thấy Kyoto đúng là phải thong thả lang thang mới thích.

Hai nhà hàng cháu chụp kia một bạn đang đóng cửa, một bạn thấy trong nhà lên đèn rồi nhưng ngoài cửa không treo noren -> có khi còn đang dọn hàng. Cơ mà cháu thấy dù là đang mở cửa rồi (như Kinana chẳng hạn) thì hàng quán của các bạn ý cũng đều cửa (như) đóng then (như) cài, thành ra ở Việt Nam quen nhìn hàng quán mở rộng cửa rồi sang đó cứ ngại ngại ạ.

meouhoangcau
05-08-2015, 10:49
Bạn ơi vẫn hóng tiếp chuyện hoa tử đằng chưa thấy bạn viết tiếp!

daugaunhoibo
05-08-2015, 12:48
Bạn ơi vẫn hóng tiếp chuyện hoa tử đằng chưa thấy bạn viết tiếp!

Dạo này nhà tớ bị bận quá, đi công tác suốt nữa nên chưa lọc tiếp được ảnh.

Sẽ cố gắng khoe tiếp sớm :)

daugaunhoibo
12-08-2015, 22:24
Ngày thứ 4 trên đất Nhật của chúng tôi bắt đầu bằng một chuyến tàu sớm

https://farm1.staticflickr.com/567/20522314401_db9fcc146f_z.jpg


Chuyến tàu JR (được JR Pass cover) khởi hành từ ga Kyoto có tên Sagano hay Sanin line sẽ đưa chúng tôi đến với rừng tre Arashiyama, một trong những điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng, đã xuất hiện trong vô số hình quảng bá của nước Nhật.

Vì biết đây là một điểm nổi tiếng... nghĩa là sẽ rất đông rất đông... nên chúng tôi quyết định khởi hành thật sớm để có thể tận hưởng chút không gian yên tĩnh đi giữa rừng tre rì rào.

Arashiyama buổi sớm thật vắng vẻ, yên tĩnh và đón chúng tôi là....

https://farm1.staticflickr.com/566/20327888868_837f1c8470_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/564/20489700966_65889d2849_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/567/20507097732_f573ac16bc_z.jpg



Thật thanh bình, thật vắng vẻ, cơ mà... @_@ RỪNG tre là đây sao??? Lừa đảooooooooooooooooooo

Vâng, chính là như thế đấy. Chính là cảm giác của 4 đứa ngố chúng tôi khi đó là...lừa tình quá đi. Bốn cái đầu quay tới quay lui, xoay ngang xoay dọc, tự hỏi sao mà người ta lại có thể chụp cái chỗ này lên thành cái rừng tre hoành tá tràng như quảng cáo cơ chứ.

À vâng, đương nhiên là người ta không thể chụp ra cái ảnh quảng cáo long lanh với rừng tre hoành tá tràng từ chỗ này rồi vì... chúng tôi đã đi đến cái khúc long lanh đó đâu cơ chứ. Haiz... nơi cần đến là chỗ này cơ


https://farm1.staticflickr.com/566/20327885738_32f108d26c_z.jpg

daugaunhoibo
12-08-2015, 22:57
Arashiyama một buổi sáng bình yên


https://farm1.staticflickr.com/567/20327891838_5b3af39bd3_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/566/19893285544_dcc1cb84b9_z.jpg




Một cặp đôi chịu khó chụp ảnh cưới từ sáng sớm.

https://farm1.staticflickr.com/563/20327837750_a1be28f69f_z.jpg



Khi cặp đôi cùng ekip rời đi cũng là lúc đám đông bắt đầu dần xuất hiện và chúng tôi cũng quyết định rời khỏi rừng tre.

https://farm1.staticflickr.com/564/20327889758_28344db60c_z.jpg




Được chìm trong màu xanh mướt mát, tiếng lá rì rào và ánh nắng xôn xao mà không cần phải chỉ ngẩng đầu, dù chỉ là trong một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng không gian yên tĩnh và mát mẻ đó đã từng là của riêng chúng tôi - vậy là đủ rồi.

https://farm1.staticflickr.com/565/19893287794_6e794f041f_z.jpg

meouhoangcau
13-08-2015, 09:16
Nàng tái xuất rồi, cố viết hết nhé, tôi đang hóng đây!

nguyendangbds
13-08-2015, 21:50
http://www.shopmypham-nuochoa.com/

trangthinh
14-08-2015, 17:55
Chị ơi viết tiếp đi ah, ảnh đẹp và lối kể chuyện dễ đi vào lòng người quá, cảm giác như em cũng được trải nghiệm hành trình cùng với mọi người vậy :) Cảm ơn chị nhiều.

daugaunhoibo
15-08-2015, 18:22
Khi đám đông bắt đầu tràn đến (khoảng sau 8g-9g sáng) cũng là lúc Arashiyama Bamboo grove mất đi vẻ thanh nhã vốn có của mình. Mà nhà tớ thì vốn dị ưng đám đông sẵn nên lượn khẩn trương. Nâu vấn đề, ngoài Bamboo grove, Arashiyama vẫn còn rất nhiều thứ để thưởng thức, ví dụ như những ngôi chùa nhỏ tĩnh lặng nằm trải dọc dưới chân núi, những lối đi xinh xắn, hàng quán duyên dáng, làng nhỏ yên bình... Mục tiêu chính của chúng tớ khi đến Arashiyama là rừng tre (done (c)) và... chùa rêu nhỏ... dưng mà hãy còn sớm lắm, cứ thong thả dạo bước Arashiyama đã nào.


https://farm1.staticflickr.com/751/19970766753_6a2e2635dd_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/758/20405393589_ae163754d9_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/649/20591638545_935b39378d_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5803/19970771463_eca3874a06_z.jpg



Nhà người ta :'(

https://farm6.staticflickr.com/5722/20403663400_d99113fd19_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/645/20565438046_82e1fe2a3a_z.jpg

daugaunhoibo
15-08-2015, 20:57
Trà quán ven đường

https://farm1.staticflickr.com/679/19968544564_8345cdf839_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5828/19968568344_c0fa831a96_z.jpg


Thanh nhã và tinh tế

https://farm1.staticflickr.com/714/20591644055_2f6cfb2415_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5807/20404992639_d94079e23f_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5701/20403754680_058ec36052_z.jpg



Duyên dáng và đáng yêu

https://farm6.staticflickr.com/5719/20591680035_288b96472e_z.jpg



Bắt gặp những chùm hoa tử đằng đầu tiên

https://farm6.staticflickr.com/5709/20565415306_9a1b6f5ab6_z.jpg

daugaunhoibo
15-08-2015, 21:23
Trong mục ẩm thực trên các trang tin giới thiệu về Arashiyama, ngoài món cơm lươn và đậu phụ nổi tiếng, nhà tớ đã đôi lần bắt gặp bài giới thiệu về Komichi - Japanese-style coffee shop được đánh giá là chất lượng và giá cả rất hợp lý. Ừm, biết thế. Nói chung kinh nghiệm của nhà tớ là vụ ăn uống thì tiện là chính chứ canh thì... hơi khó. (Kinana Gion là hơi bị ngoại lệ luôn ấy :D) Thành ra trong lúc lang thang ở Arashiyama tình cờ bắt gặp Komichi thì tớ rất là nổi hứng -> kéo đồng bọn vào luôn


https://farm6.staticflickr.com/5689/19970252293_00d3f6980f_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/679/20404417199_126cdcb9e0_z.jpg



Mới đầu giờ sáng, chắc vừa mới mở hàng nên quán rất vắng (online các bạn ấy bảo là đến tầm trưa thì đông lắm ấy)

https://farm1.staticflickr.com/575/20565455326_32dd9ef566_z.jpg



Nhà tớ gọi hai phần kem, một vani, một trà xanh; xong lật menu một hồi ngứa tay lại quyết định gọi một phần soba mỳ lạnh nữa. Bữa ăn dở dang lúc giữa buổi sáng nhưng quá chất lượng nên vẫn hết bay như thường.


https://farm6.staticflickr.com/5782/20403206198_c4b5aa975c_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5704/20403172230_7d036644cb_z.jpg


Một góc trang trí dễ thương của Komichi

https://farm6.staticflickr.com/5697/20404980249_3172a3cdb0_z.jpg




Kể ra thì Arashiyama vốn có một hàng cơm lươn cực kỳ nổi tiếng, cơ mà đông dã man, xếp hàng siêu dài (đến trưa nhà tớ sẽ kể sau); nên là nếu bạn ghé chơi Arashiyama và có ý định ở lại ăn trưa thì Komichi là một gợi ý rất đáng thử nhé (chất lượng mà giá cả thì rất ổn với những túi tiền ko lấy gì làm rủng rỉnh cho lắm a)

daugaunhoibo
22-11-2015, 13:36
Kyoto - Arashiyama - Chùa rêu

Nếu vườn thiền (Zen) là là một trong những nét nghệ thuật đặc trưng nổi bật của đất nước mặt trời mọc thì rêu là phần không thể thiếu của vườn thiền.

Nhiều năm trước, mình đã bị ấn tượng bởi những bức hình chụp một khu vườn rêu xanh mướt trên tạp chí. Cảm giác mà những bức ảnh mướt mát rêu xanh đó mang lại ấn tượng với mình đến nỗi mình không còn nhớ chính xác tên tạp chí, tên bài viết hay thậm chí là bức ảnh cụ thể trông như thế nào nhưng mình nhớ nơi chụp ra những bức hình đó Chùa rêu - Kyoto. Như thể một dạng chấp niệm vậy, khi quyết định chuyến đi tới Nhật, mình muốn tới Kyoto, mình nhất định phải đến Chùa Rêu.

Chùa Saihoji (西芳寺, Saihōji) còn được biết dưới tên Kokedera (苔寺), nghĩa là Chùa rêu (Chùa rêu lớn) cũng là một trong những Di sản thế giới được Unesco công nhận ở Kyoto. Kokedera là mục tiêu đã được nhắm trước của mình khi tới Kyoto... cơ mà, với độ nổi tiếng của chùa, chính xác hơn là của thảm rêu trong vườn chùa, thì đây cũng là mục tiêu của rất rất nhiều du khách yêu thiền và nghệ thuật vườn Nhật. Vì để bảo vệ thảm rêu và chất tĩnh của chùa nên người ta đã áp dụng một số biện pháp để hạn chế lượng khách đến thăm mỗi ngày.

Muốn vào Kokedera, đầu tiên là bạn cần phải đăng ký thời gian thăm quan trước qua thư, vâng, là qua thư gửi bưu điện ấy chứ không phải qua email hay online đâu. Thư đăng ký phải ghi rõ tên, số lượng người trong nhóm, ngày giờ dự kiến đến kèm theo một phong bì thư dán sẵn tem và ghi địa chỉ của bạn (chỉ nhận địa chỉ tại Nhật Bản) để nhà chùa gửi lại thư xác nhận. Xin nói luôn là số lượng người đc vào mỗi ngày là hạn chế nên yêu cầu thư đăng ký phải được gửi đến chùa ít nhất là 7 ngày trước ngày đăng ký nhưng được khuyến cáo là càng sớm càng tốt và thông thường thì thời gian đăng ký trước là khoảng 3-4 tuần.

Được xác nhận rồi thì khi đến nơi, trước khi được ngắm vườn rêu, bạn còn phải đóng 3.000 yên phí vào cửa và chép một bài kinh (thường mất khoảng 1-2g) nữa kia.

:(

Đóng phí... cắn răng được.

Chép kinh... không thành vấn đề.

Cơ mà đăng ký trước thì...

Vì cái sự nghiệp để vào được Chùa rêu lớn quá gian nan mà đây lại là niềm đam mê của mỗi mình mình cho nên... thôi được rồi, trong chuyến đi này mình đành tạm bằng lòng với Chùa rêu nhỏ vậy.

Chùa Gio-ji hay Chùa rêu nhỏ là một chùa nhỏ trong dưới chân núi thuộc khu Arashiyama. Vườn rêu của Gio-ji tất nhiên là nhỏ hơn Saihoji rất nhiều nhưng thảm rêu nơi đây cũng đủ dầy dặn, mượt mà mà không gian vẫn đảm bảo tinh thần cực kỳ yên tĩnh và thư thái.

https://farm1.staticflickr.com/663/23196823895_1c743d2d70_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/578/23170723086_3a0bc08d9c_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5702/23170903916_0cddcae517_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/755/22569836623_22b582749f_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/766/22802782787_f26edd130f_c.jpg

daugaunhoibo
22-11-2015, 13:56
Buổi sáng mùa xuân hôm đó chúng mình là ngồi trong vườn Gio-ji gần 2 giờ đồng hồ, trời nắng rồi mưa... rồi lại nắng... xung quanh chỉ là thảm rêu xanh mượt mà dưới tán lá phong và hàng tre cũng... một màu xanh mướt mát luôn...ấy vậy mà chẳng muốn dời chân chút nào. Không gian xanh như một ốc đảo của riêng mình, yên bình và thư thái. Mình thậm chí còn cất luôn máy ảnh bởi không một bức ảnh nào có thể lưu giữ đầy đủ được cái hồn của khu vườn như cảm nhận của bản thân. Bình yên và tĩnh lặng không sao tả nổi.



Một màu xanh xanh...

https://farm6.staticflickr.com/5797/23196876295_c9de4f5490_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5771/23170799666_9846c0f42e_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/774/22828977279_0bd0af1287_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/621/22901296120_0d50e2d208_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/747/22570036063_2d139ef015_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/745/22829141379_fa27625d12_c.jpg


Và hoa cũng xanh

https://farm1.staticflickr.com/651/22572338093_27c9cbab62_c.jpg

daugaunhoibo
22-11-2015, 14:10
Xanh mướt


https://farm6.staticflickr.com/5692/22901173010_397e48acc9_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5817/23170866316_cee335c037_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5760/22829020839_66f0faa3a0_c.jpg


Thêm chút màu hoa


https://farm6.staticflickr.com/5664/22903774790_3525153a55_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/563/23199582665_89384b2617_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/713/23173480986_c90e821684_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5814/23199574695_9ed8838000_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5627/23173470296_c17e71e0de_c.jpg

daugaunhoibo
22-11-2015, 15:03
Rời khỏi vườn rêu khi đã chớm sang trưa, nhà mình còn dự định đi ăn cơm lươn trước khi rời Arashiyama.

Khu Arashiyama với khung cảnh sông núi hữu tình rất nổi tiếng với hai món... đậu phụ và lươn. Unagi Hirokawa là quán bán các món lươn nổi tiếng ngon rẻ với set cơm lươn buổi trưa có giá từ 2.100 yen, rất gần Tenryu-ji Temple và rừng tre. Thành ra chúng mình đã nhắm món cơm lươn Unagi Hirokawa cho bữa trưa rồi nhé. Nhưng trước khi đi ăn thì phải giải quyết vụ chấp niệm búp bê cho nàng mũ nhỡ trước đã.

Số là nàng mũ nhỡ nhà mình có hai tình yêu to đùng là hoa và... búp bê. Sáng hôm ấy loanh quanh trong làng thế nào lại phát hiên ra một quán cà phê có xưởng làm búp bê rất xinh. Lúc đi ngang qua thì shop chưa mở cửa. Thành ra là sau khi từ Gio-ji ra thì nàng nhất quyết quay lại ngắm xưởng búp bê...một xíu thôi cũng được. Ukie, đằng nào cũng gần mà. Mỗi tội xưởng búp bê thu phí vào cửa không nhẹ lắm :D Nên là trong lúc một cô giữa ngắm búp bê thì các chị em ngắm hoa lá xung quanh quán cũng được rồi.


Này thì hoa lá

https://farm1.staticflickr.com/700/22572728793_7e356ee825_c.jpg



Này thì búp bê


https://farm1.staticflickr.com/572/22831792579_a49cdbdae6_c.jpg



Đi ăn cơm lươn thôi.

Quay trở lại đường chính của Arashiyama, nhà tớ choáng váng với biển khách thập phương ồn ào, huyên náo. Đi ngang lối vào rừng tre thì hoảng hốt luôn bởi ken đặc những người là người. Hự hự. Hoảng quá nên tớ quên béng mất không chụp lại cái ảnh cho bà con xem mà khiếp vía cùng... đông đúc chen chúc, còn đâu là thanh với thản, thoáng với mát cơ chứ. Đi sớm đúng là thượng sách mà. Bà con nhớ nhé, Rừng tre Arashiyama là rất cần đi sớm, mà phải thật thật sớm ấy.

Thôi, tìm cơm lươn nào.

Sau một hồi hỏi trái hỏi phải thì a, Unagi Hirokawa đây rồi

https://farm6.staticflickr.com/5723/23173644136_5dbdefb82e_c.jpg


Yên ắng ha. Mới hơn 11g thôi mà. Vào thôi... @_@ ồ ố ô, không đơn giản thế đâu. Bạn ý nổi tiếng lắm đấy... cho nên là... trông thì tưởng vắng vẻ nhưng thực ra thì cả hàng hiên + hành lang trong nhà đều đã kín người ngồi xếp hàng chờ cơm... hic hic ...

Thôi, chờ đông như vậy thì chúng tớ đành lỗi hẹn với món cơm lươn vậy.

Làm tạm hai phần thạch cam cho mát mẻ rồi bỏ qua luôn Tenryu-ji Temple (chùa lớn nhất khu Arashiyama - và đương nhiên giờ này là đông nghẹt), nhà mình quay trở về Kyoto station ăn trưa thôi.


https://farm1.staticflickr.com/636/23199746685_44eeffa4a3_c.jpg



Bữa trưa ở Kyoto station với Udon cá và cơm tonkatsu
https://farm1.staticflickr.com/699/22903919230_957ef7f3da_c.jpg


P/s: Nếu tới Arashiyama và muốn thử món cơm lươn nổi tiếng khắp vùng ở Unagi Hirokawa thì bạn nên xếp hàng thật sớm nhé (chắc 10g là phải chuẩn bị xếp hàng rùi ấy). Quán ở ngay gần như đối diện với Tenryu-ji Temple và rất nhiều thực khách trên tripadvisor đã comment dành cho quán là nếu có thời gian thì xếp hàng rất bõ công đấy. Nhà mình chiều hôm đó có lịch rời Kyoto rồi nên mới không chờ được. Tiếc ghê :'(

daugaunhoibo
25-11-2015, 18:32
Quay về Kyoto station từ Arashiyama bằng JR Sagano/Sanin line, ăn trưa xong, mấy chị em lại tiếp tục rút JR Pass quét qua cửa JR Nara line đi Fushima Inari. Chi phí đi lại ở Kyoto gói gọn trong 1 thẻ one-day-bus-pass đã tận dụng triệt để để càn quét khu trung tâm Kyoto ngày hôm qua; hôm nay đi trái đi phải nhưng đều được JR pass cover hết. yêu JR pass ghê :)

Fushima Inari là một trong những điểm đến nổi tiếng... có thể coi là khá tiêu biểu khi hình ảnh những dãy cổng tori đỏ cam rực rỡ của bạn ý thường xuyên xuất hiện trong các trang/bài giới thiệu về Kyoto. Dù biết rõ rằng muốn khung cảnh thanh bình của Fushima Inari thì phải đi thật sớm nhưng với lịch trình ở Kyoto chỉ có một buổi sáng sớm duy nhất nên khi quyết định dành buổi sớm đó cho Rừng tre Arashiyama thì chúng mình cũng đã xác định là đến Fushima Inari chủ yếu với tính chất check-in vì sẽ đông đúc lắm cho mà xem.

Y như rằng, xuống ga Inari lúc gần 2g chiều, xung quanh tất nhiên là toàn người và người, ờ thì có đỡ đông hơn khung cảnh Arashiyama mà nhà tớ vừa rời khỏi nhưng cơ bản là vẫn tấp nập và nhộn nhịp nhắm. Chủ đích chỉ check-in cộng với shinkansen đi Kokura (Fukuoka) đã đặt lúc 5g49 nên nhà mình chỉ dạo quanh, đi một vòng đoạn cổng tori đến chỗ ngoặt thứ 2 thì vòng xuống chứ không đi hết đường lên đỉnh núi. Trong điều kiện nắng buổi chiều gắt và khá nóng, cộng với dòng người nhộn nhịp xung quanh và không ham hố chinh phục núi non lắm thì mình cũng không thấy còn gì tiếc nuối ở Fushima Inari.

Check-in này :)

https://farm6.staticflickr.com/5776/23000650670_97a187b8db_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5796/23296447125_a880980bec_z.jpg


Một khoảng khắc vắng bóng người hiếm hoi

https://farm6.staticflickr.com/5761/22668089224_7f99e53996_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/566/23000648390_fd5398621c_c.jpg


Nguyện cầu Japan-style

https://farm1.staticflickr.com/768/22669318783_2cc9b5eb3f_c.jpg


A quên, muốn đi Fishimi Inari bằng JR Nara line thì bạn nhớ chú ý chọn Local train (tàu thường) chứ đừng hấp tấp nhảy lên Express train (tàu nhanh) vì tàu nhanh không dừng ở ga Inari đâu nhé.






Phần sau: Bôn ba đi Fukuoka vì dàn hoa tim tím

Ảnh chỉ mang tính chất quảng cáo... lại

https://farm1.staticflickr.com/587/22669312293_cf112488f0.jpg

Ảnh đã đăng ký bản quyền nên là nếu ai muốn "mượn tạm" thì vui lòng dẫn link hoặc ghi credit nhé. Xin cảm ơn.

ruby_88
26-11-2015, 15:32
Thông tin, kinh nghiệm và chia sẻ của chị daugau lúc nào cũng chuẩn xác... E vẫn luôn luôn cảm thấy biết ơn chị vì đã tiếp động lực cho chuyến EU vừa rùi. Sến sẩm tóa... :) túm lại là quà Paris e vẫn giữ và chưa có cơ hội chuyển cho xị :)

daugaunhoibo
26-11-2015, 16:16
@ruby_88: ... .... .... túm lại là vẫn đều đều like hình Âu châu của e qua face (quá xinh quá đẹp) và... chờ tin nhắn hẹn tặng quà :D

meouhoangcau
27-11-2015, 06:30
Tớ vẫn hóng tiếp bài của nàng. Nhờ nàng mà lần này qua Nb tớ tận dụng tối đa JR pass ra bắc và Nam luôn. Tó tính tiền di chuyển bằng JR của tớ phải hơn 100,000Y lần này ngao du từ Kyoto lên tận Tôhku đúng là JR pass đáng đồng tiền bát gạo thật.

chantam
29-11-2015, 22:47
Những hình ảnh của xứ sở Hoa Anh Đào đẹp tuyệt quá bạn ơi ...

daugaunhoibo
02-12-2015, 18:14
Hành trình đến thiên đường nơi mặt đất - Đường hầm tử hoa đằng


Kể từ khi bắt đầu manh nha ý định đi Nhật Bản thì đường hầm hoa tử đằng đã là đích ngắm của chúng tớ rồi... à mà phải nói ngược lại, vì đường hầm tử đằng mà chúng tớ quyết tâm đến đất nước mặt trời mọc mới đúng. Thiên thời địa lợi, thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi những cánh anh đào mỏng manh cuối cùng đã rụng hết (trên hầu khắp nước Nhật, trừ Hokkaido) cũng là lúc những dàn tử đằng bắt đầu lung linh khoe sắc.


https://i0.wp.com/blazepress.com/wp-content/uploads/2014/02/2045.jpg?resize=620%2C410
http://www.btod.info/2014/02/22-most-beautiful-naturally-colourful.html


Rất nhiều người thích ngắm ảnh hoa đẹp, địa điểm du lịch đẹp trên thế giới và Nhật Bản đều không xa lạ gì với hình ảnh đường hầm hoa tử đằng tím lung linh kia. Hầu hết những bài viết tổng hợp về hoa đẹp, địa điểm ngắm hoa đẹp... trên thế giới đều có hình ảnh này, mỗi tội hơi buồn là các báo điện tử Việt Nam quá bị lười check thông tin và rất hay đưa tin nhầm địa điểm của đường hầm hoa này là Công viên Ashikaga (cáchTokyo ~100km) trong khi thực chất đây là Vườn Kawachi ở Kitakyushu, Fukuoka, cách xa đấy cả nghìn cây số kìa. Mà mình vốn là cực ghét cái kiểu đưa thông tin không kiểm chứng độ chính xác nên rất khó chịu với sự lười này của mấy báo VN ấy :( Đúng là Ashikaga cũng rất nổi tiếng với dàn hoa tử đằng, đặc biệt là cây tử đằng cổ thụ ~100 năm tuổi cơ mà ảnh đường hầm hoa đẹp như mơ này là của Kawachi, tuyệt đối không phải ở Ashikaga.


Kawachi là vườn tư nhân chuyên trồng tử đằng, nằm trong khu vực khá hẻo lánh ở Kitakyushu, bắc Fukuoka, rất xa rât xa Tokyo. Để tới Kawachi từ vùng Kansai, phương tiện nhanh nhất là máy bay hoặc shinkansen. Nếu chọn shinkansen thì việc mua JR pass là không cần suy nghĩ vì một chuyến khứ hồi từ Tokyo đến đây là đủ để huề vốn pass 7 ngày :D

Từ Kyoto, nhà tớ đón tàu đi Kokura, một quận nhỏ xíu nằm sát tuyến shinkansen chạy qua Kitakyushu. Tàu chạy nhanh, êm và thoải mái ngủ như thường lệ. Gần 6g chiều lên tàu, gần 9g tối thì đến nơi. Trên đường đi nhà tớ còn được chiêm ngưỡng bóng Hạc trắng - Lâu đài Himeji lướt qua khung cửa sổ tàu như thế này này :D


https://farm6.staticflickr.com/5831/22819398643_28dc9c9a06_z.jpg


Khách sạn đã đặt trước ở ngay trước ga Kokura, bước ra khỏi cổng một cái là thấy biển khách sạn sáng tưng bừng ngay trước mặt. Bên trái ga là khách sạn, bên phải là khu phố ẩm thực. Tiện hết sức.


Bữa tối giá 650yen ở Yoshinoya - ăn nhanh kiểu Nhật
https://farm1.staticflickr.com/720/23270335246_e4a3b134ce_z.jpg



Ghi chú:
Khi chọn shinkansen từ Tokyo/Kyoto tới Kokura, nếu phải đổi tàu thì nên chọn những chuyến đổi tàu ở Shin-Kobe thay vì Shin-Osaka nhé. Ga Shin-Osaka là ga lớn, rất rộng, khi đổi từ shinkansen Hikari sang shinkansen Sakura sẽ phải chuyển line -> mất thời gian di chuyển và kéo đồ + phải căn giờ để chuyển tàu cho kịp. Trong khi đó ga Shin-Kobe là ga nhỏ, chỉ có một line thôi nên xuống Hikari xong là chỉ cần đứng nguyên ke đó chờ Sakura tới thôi nên rất nhanh + khỏe hơn hẳn.

thuthu2202
02-12-2015, 19:28
Ngày nào đi làm về đến nhà ôm lấy máy tính là phải mở ngay web và check bài của chị. Vì hè sang năm e cũng đi nhật, lội các page chưa tìm đc 'cạ', đọc bài của chj xong đúng là "mặt trời chân lý chói qua tim" ( đoạn này diễn hơi sâu :D). Kết hợp kỳ nghỉ lễ 30/4 năm sau e cũng định đi tầm 10 ngày ưu tiên số 1 ngắm hoa tử đằng và nemophila; rồi tuy lip poppy rồi hoa hồng, hoa bọ cạp vvv. Đang loay hoay tính lịch trình và vé máy bay các kiểu,em chưa hình dung đc nhiều. Nếu được,chị cho em xin file lịch trình của chị nhé ( 20 trang word mà chị nhắc đến ý :D) để e có thể dễ dàng hình dung và lên lịch trình cho chuyến đi sắp tới của mình và tham khảo thêm các tiền bối khác ạ. Thanks chị nhiều nhiều. mail của e là [email protected]

daugaunhoibo
02-12-2015, 19:55
Hành trình đến thiên đường nơi mặt đất - Đường hầm tử hoa đằng


"Bí quyết" để có bức hình đường hầm hoa tím nét như quảng cáo: Căn đúng mùa hoa và đến SỚM, càng sớm càng tốt :D

Kawachi là vươn tư nhân và có thời gian mở cửa + giá vé vào cửa khá quái... Mở cửa từ khoảng 7g đến 9g sáng... tùy lúc nào chủ vườn có hứng. Và giá vé thì từ vài trăm cho đến 1.000yen... tùy theo độ nở của hoa và độ đẹp của vườn mỗi thời điểm (Cái giờ mở cửa với giá tiền này hình như là kiểu "quái" chung của các vườn hoa ở Nhật hay sao ấy)... thế nên nếu được thu vé vào cửa giá cao thì bạn phải mừng nhé... hoa nở đẹp rồi :)

Mỗi tội cái giờ mở cửa thì đúng là khó chịu thật vì ai mà chả biết, muốn đẹp, muốn vắng thì chỉ có thể đến thật sớm mà không biết giờ mở cửa thì biết sớm bao nhiêu đây.


Kawachi lại còn nằm khuất nẻo trong núi nữa chứ.

Thông thường nếu không có xe riêng thì bà con hay đi thêm 2 ga tàu nữa từ Kokura, sau đó đi ké shutte bus free của một resort onsen cạnh Kawachi để tới vườn, sau khi chơi vườn xong thì đi tắm nước nóng ở resort luôn rồi lại theo xe free về ga tàu là vừa xinh. Thế nhưng free bus này 9g mới có chuyến đầu tiên, chưa kể chuyện xếp hàng bẹp ruột (là chắc) thì còn gì là vắng với vẻ của chúng mình nữa. Thành ra ngay từ khi nghiên cứu đường đi nước bước ở nhà thì các chị em đã được tớ thông báo về cơ hội tiêu tiền level max cho Kawachi dưới mục chi có tên "taxi khứ hồi" :D hơn 12km ~ gần 5.000yen, cũng không đến nỗi nào lắm nhỉ, mà lại sớm, lại sướng, lại nhanh. Duyệt chi duyệt chi.


Vậy là đúng 6g sáng hôm ấy, nhà tớ đã yên vị trên chiếc taxi hẹn từ tối hôm trước, bon bon vượt núi băng hồ đến với Kawachi. Thời tiết hôm ấy không được lý tưởng cho lắm, nhiều mây mù và khá âm u (thỉnh thoảng có mưa nhỏ) khiến khung cảnh trên đường mơ màng, liêu trai hết sức.



https://farm1.staticflickr.com/714/23446535595_ab1e1c4616_z.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5759/23338067132_4c215c94f7_z.jpg


Sau khoảng 30p vòng vèo non nước thì tới Kawachi. Bãi đậu xe lúc này đã có khoảng 3 - 4 chiếc xe nhỏ. Trời khá lạnh nên mọi người đều ngồi trong xe chờ vườn mở cửa. Nhà tớ thì tạm biệt bác tài, hẹn bác 11g30 quay lại đón xong là háo hức ngó nghiêng và bắt đầu chụp choẹt rồi. Trời âm u đất mịt mù và gió núi lạnh ngắt cũng không thể làm hạ nhiệt độ háo hức của nhà tớ khi nhìn thấy hoa đã nở tưng bừng và không khí xung quanh ngát hương thơm.



Bên ngoài hàng rào Kawachi

https://farm6.staticflickr.com/5750/23446543795_3ae53f514a_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/650/23420400216_9629676a56_c.jpg

daugaunhoibo
02-12-2015, 22:48
Đến khoảng 7g hơn thì số lượng xe ô tô đậu trước sân vườn đã khoảng 10 chiếc và số người đứng ngó nghiêng thì tất nhiên hơn vài chục rồi. Nói là đóng cổng nhưng thực ra cổng vườn cũng chỉ có một sợi dây xích vắt ngang, chẳng có ai đứng trông cả, thế mà mọi người đều chỉ đi lại sốt ruột ngó nghiêng phía ngoài sợi xích chứ không ai leo rào vào cả. Chừng 7g15 thì có người ra dỡ sợi xích... thế là xong... mở cửa vườn rùi đó... vào thôi.


Mọi người đều đã sẵn sàng súng ống trên tay từ lâu lắm rồi, nhanh chóng xếp hàng với 1.000yen trên tay xong là ai nấy đều nhất trí dàn hàng ngang trước đầu hai đường hầm hoa để cùng nhau chụp toàn cảnh... chờ chừng 5p cho ai nấy đều có phần hết rồi thì mọi người mới bắt đầu tản ra khắp các góc vườn.

Kawachi tuy nhỏ nhưng có hai đường hầm hoa tử đằng chứ không phải chỉ một đâu nhé. Một đường hầm lớn, dài cỡ 250m với tử đằng nhiều màu (tím, hồng, trắng), có ghế ngồi nghỉ chân dọc hầm và một đường hầm nhỏ hơn ngắn hơn (khoảng 150m) toàn hoa tím các sắc độ. Ngoài hai đường hầm hoa thì tử đằng trong vườn còn được trồng thành mái vòm, thành dàn... nói chung là đủ rộng đủ hoa để hương thơm ngát cả khu vườn khi hoa nở và bà con mê man dạo bước dưới tán hoa bay.


Sáng sớm vắng vẻ, hương hoa thơm mát, thác hoa đung đưa trong gió... Cảm giác bay bổng khi đó thật khó tả thành lời.

Tớ quyết tâm triệt để lười biếng, chụp được chút xíu ảnh đã cất luôn máy, chuyên tâm lang thang ngắm hoa thôi. Thành ra giờ phải lấy tạm ít ảnh của bạn đồng hành để khoe bà con vậy (Cô út nhà này thì cứ mở ổ ảnh ngày hôm ấy ra là lại chết chìm vào đấy, còn lâu mới chờ được nàng động đậy tung chút ảnh lên a)



From violet3344 - cô áp út nhà tui

https://farm1.staticflickr.com/620/23436848406_b2c30bbcff_b.jpg


https://farm1.staticflickr.com/574/23436848056_7ed5e6768c_b.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5798/23380479111_512a1c800a_b.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5833/22834653154_1e551dc9a7_b.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5772/22835856583_a6f52be6e2_b.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5630/23462998405_0c0c1842a3_b.jpg


https://farm1.staticflickr.com/692/23095031629_ef03cf207a_b.jpg

meouhoangcau
03-12-2015, 09:45
Đúng là xứ thần tiên nàng ơi. Nàng lại làm tớ lên cơn vật rồi. Đẹp quá. Nhưng nếu solo thì ko thuận tiện lắm nhỉ vì còn phải thuê xe đến vườn. Nàng đúng là nghiên cứu kỹ thật đấy. phục nang sát đất. Mình đi vừa rồi theo ý kiến nàng là lên trọng tâm trọng điểm nên đi rất đã. Chỉ tội lần này ham hỗ mua sắm nên mang vali to đi đâu cũng vác nên hơi nhọc hehe. Mình cũng tranh thử đi Himeiji quả là ko hổ danh là 1 trong những lâu đài đẹp nhất NB.

daugaunhoibo
03-12-2015, 21:51
@meohoangcau: Kawachi thực sự xứng đáng là giấc mơ giữa đời ấy nàng. Đẹp kinh khủng. Thơm kinh khủng. Yêu kinh khủng.
Nhà tớ muốn đến sớm tận hưởng chút vắng vẻ thiên đường này là của chúng minh nên ăn chơi gọi taxi thôi chứ nếu muốn tiết kiệm thì nàng có thể đi bus free mà.

Himeji ngắm từ xa đã thấy đẹp thanh tao rồi.

Mà nàng thì cũng "ăn chơi" rồi. Coi chừng nghiện NB nha :D



@thuthu2202: Lịch trình và những thông tin cơ bản chị đã chia sẻ trong bài viết này đã rất đầy đủ để em hình dung được toàn cảnh và đủ thông tin cho một chuyến đi ngắm hoa mùa xuân ở Nhật Bản rồi.

Lịch trình chi tiết của chị quá... chi tiết theo kiểu mấy giờ, ga nào, tàu nào, đậu ke số mấy (vì đây là chi tiết ở những bước chuẩn bị cuối cùng cho chuyến đi)... nên nếu em chưa có nhiều hình dung về chuyện đi đâu, làm gì, đi như thế nào (đang ở vạch khởi động) thì sẽ chỉ thấy... đau đầu thôi.

Quan trong, như meohoangcau cũng nói rùi đó, là xác định được trọng tâm, trọng điểm (mà với những điểm em liệt kê muốn đi thì lịch trình cơ bản đã chia sẻ của chị đều đã có đủ... and more). Từ giờ đến tháng 4 còn rất nhiều thời gian để em tìm hiểu thêm. Không nên gấp gáp, dễ rối. Em tự tìm hiểu được nhiều nhiều rồi mà còn gì thắc mắc thì nhờ mọi người tư vấn thêm sẽ chủ động và nắm bắt được nhiều hơn nhé.

meouhoangcau
04-12-2015, 11:08
À thêm 1 review cộng điểm cho ANA nữa. Mình rất hài lòng với phong cách phục vụ của ANA, đi trên chuyến bay của mình toàn là người NB nên rất lịch sự và yên tĩnh, không như VNA khi đi cùng các em LĐXK. Tiếp viên phục vụ tận tình chu đáo, ăn đứt VNA, trông tiếp viên thấy kiêu kiêu mà ko thèm quan tâm đến KH. Ăn uống ngon là lịch sự, nước quả phục vụ thường xuyên. Mà cách phục vụ của các bạn NB thì thật là thân thiện và quan tâm. Mình chỉ hỏi về cái màn hình xem phim trước ghê của mình có lỗi mà các bạn sau khi phục vụ cơm vẫn nhớ quay lại hỏi thăm và xin lỗi. Điểm trừ là thời gian bay ko được như VNA đi NB mất toi 2 ngày cả đi và về. Đến thì rõ muôn 9h tối chẳng làm được gì, còn về thì từ 9h sáng ko tranh thủ chơi nốt ngày cuối được. Giá sale vé MB mùa hoa anh đào này khoảng 10 triệu đang mở bán, tương đương VNA khi sale. Các bạn cân nhắc chọn hãng hàng không để đi NB nhé!

thuthu2202
04-12-2015, 21:01
em đã book xong vé 27/4 - 8/5 đc 12 ngày của ANA 443,4USD ạ, chưa xin đc visa kể cũng hơi liều, nhưng các điều kiện đủ nên e đành liều vậy. hihi. chắc đến 6 ngày là đi giống chị, em sẽ nghiên cứu kỹ, e cũng mua pass, nhưng phần di chuyển làm e đau đầu.có gì chị tư vấn giúp em thêm nhé. :D

teddoan
29-12-2015, 15:22
em đã book xong vé 27/4 - 8/5 đc 12 ngày của ANA 443,4USD ạ, chưa xin đc visa kể cũng hơi liều, nhưng các điều kiện đủ nên e đành liều vậy. hihi. chắc đến 6 ngày là đi giống chị, em sẽ nghiên cứu kỹ, e cũng mua pass, nhưng phần di chuyển làm e đau đầu.có gì chị tư vấn giúp em thêm nhé. :D

bạn ơi sao mình canh toàn thấy giá 84.000 yen :(

thuthu2202
01-01-2016, 19:58
cả tháng 12 toàn giá kia mà; giờ thì lên > 700usd rồi. bạn có thể đi các hãng khác của trung quốc quá cảnh HK 2 tiếng giá tầm 450usd cũng rất hợp lý đó. China south

teddoan
04-01-2016, 08:32
cả tháng 12 toàn giá kia mà; giờ thì lên > 700usd rồi. bạn có thể đi các hãng khác của trung quốc quá cảnh HK 2 tiếng giá tầm 450usd cũng rất hợp lý đó. China south

Cám ơn bạn, mình có check trên Skyscanner thì giá China East hoặc South cũng okie. Nhưng đa số quá cảnh dài quá :( Thôi cứ để canh ANA tiếp nếu ko thì đành phượt sân bay vậy :))

teddoan
18-01-2016, 13:31
Chị daugau ơi ơi em chuẩn bị xong xuôi hồ sơ rồi mà vẫn nơm nướp lo sợ chị ơi :(

Như sắp đi thi Đại học thời xa xưa :(

Phần lịch trình có cần phải im cái form của họ ra điền vào không chị? Hay mình tự làm ho cũng nhận. Em thấy người nói tự làm dc, ng nói phải điền form mà chữ tiếng Nhật k hiểu mo tê gì.

Em inbox chị không được vì Inbox chị đầy rồi

daugaunhoibo
18-01-2016, 14:45
@teddoan: chị ko để ý vụ inbox đó. Xóa bớt rùi, em có thể gửi inbox rùi nha :)

Lịch trình không cần theo form đâu, em chỉ cần có đầy đủ thông tin "ngày nào - đi đâu/làm gì - ở đâu" là được.

Chúc em may mắn!

teddoan
19-01-2016, 09:18
@teddoan: chị ko để ý vụ inbox đó. Xóa bớt rùi, em có thể gửi inbox rùi nha :)

Lịch trình không cần theo form đâu, em chỉ cần có đầy đủ thông tin "ngày nào - đi đâu/làm gì - ở đâu" là được.

Chúc em may mắn!

Cám ơn chị nhiều nhiều

thuthu2202
22-01-2016, 10:48
Em đang lên lịch cho chuyến đi 27/4 - 8/5. Về vụ ngắm hoa tử đằng e tham khảo chị 1 chút : em muốn đi cả kawachi và công viên Ashikaga tuy nhiên cả 2 nơi thì mất 02 ngày (pass 7 ngày thôi ạ), và e còn muốn 1 ngày đi nikko nữa nên em đang cân đối bỏ 1 trong 2 điểm, chị đã đi cả 2 thì thấy như nào ạ. cho em ý kiến tham khảo nhé.

daugaunhoibo
22-01-2016, 15:29
Em đang lên lịch cho chuyến đi 27/4 - 8/5. Về vụ ngắm hoa tử đằng e tham khảo chị 1 chút : em muốn đi cả kawachi và công viên Ashikaga tuy nhiên cả 2 nơi thì mất 02 ngày (pass 7 ngày thôi ạ), và e còn muốn 1 ngày đi nikko nữa nên em đang cân đối bỏ 1 trong 2 điểm, chị đã đi cả 2 thì thấy như nào ạ. cho em ý kiến tham khảo nhé.


Em cũng thấy rồi đấy thôi, chị bỏ...Nikko :D Sự thật là khi đọc bài tham khảo để xếp lịch trình thì chị thấy rất nhiều rất nhiều bạn đi Osaka, Nara và Nikko... cơ mà quan trọng là mình muốn gì chứ không phải là người khác như thế nào, nhỉ?! :)

Em muốn đi Nikko vì cái gì?
Ví dụ như chị thì thấy Nikko đẹp nhất lúc vào thu -> đi mùa xuân thì sẵn sàng pass để ưu tiên cho hoa cỏ (tương tự với Nara; Osaka thì Lâu đài Osaka không hoa không hấp dẫn chị lắm :D )

Nếu em phân vân giữa Kawachi và Ashikaga chỉ vì tử đằng thì rõ ràng ngay và luôn... Kawachi hơn hẳn Ashikaga... chuyên đề hơn, thanh bình hơn và tử đằng đẹp hơn (nếu chỉ xét riêng tử đằng thì tử đằng ở Kawachi cũng được trồng nhiều và tạo hình đa dạng hơn), ấy là tính đến yếu tố thời tiết khiến hoa nở sớm/muộn vì về lý thuyết thì hoa ở Kawachi sẽ nở sớm hơn mà cuối tháng 4 mới là đầu mùa tử đằng.

Chị đến Ashikaga sau Kawachi, hơi khó chịu vì vườn rất đông, nhộn nhạo, lao xao tiếng Trung tiếng Việt :) (đi shinkansen + tàu từ Tokyo nên không đến cực sớm được). Tuy nhiên, Ashikaga không chỉ có tử đằng mà còn trồng rất nhiều loại hoa khác và ấn tượng nhất của chị ở đây là Đỗ quyên, nhiều và xinh đẹp.

Tóm lại là nếu cần lựa chọn giữa Kawachi và Ashikaga thì chị sẽ chọn Kawachi (vì tử đằng) và thu xếp đi Nezu Shrine hoặc công viên cạnh Hoàng cung Tokyo để ngắm bù đỗ quyên.

thuthu2202
23-01-2016, 21:32
Có lẽ là do e đa tình chị ạ. Em chưa đến đã yêu chưa về đã nhớ. Nhưng thật lòng khi đến 1 điểm đến luôn mong muốn được trải nghiệm da dạng: thích hoa; thích chùa; thích tàu điện ngầm, thích đồ ăn, bình minh; hoàng hôn, shopping cũng thích, yên bình hay sôi động, kiểu thích nghe ballad nhưng mà hay đi xem rock.. Vì mỗi cái lại cho mình 1 trải nghiệm và bản thân có nhiều lí do mà khả năng quay lại Nhật 1 ngày gần nhất là rất xa :D (Hàn quốc cuối thu; Turkey mùa xuân, santorini....) Nikko thì do ai ạ?? chỉ cần đọc hết các toppic trên phượt là cảm thấy mê mẩn rồi, cứ coi là mưa là nắng là xuân là hạ hay thu đi chăng nữa, thì chỉ đứng trong không gian đấy hít thở thôi cũng thấy thỏa mã, kiểu dở dở ương thế ạ.
Vậy chắc chắn e thu xếp đi kawachi ạ vì chỉ nhìn cái hàng rào chị chụp thôi là mấy đứa đã mê mẩn rùi. Thanks chị nhiều nhiều nhé

MinhKT
30-01-2016, 23:05
Hay quá. Cố gắng làm 1 chuyến mới đc ^^

AkiraEtou
15-02-2016, 15:27
Chào bạn daugaunhoibo , bạn có thể cho mình hỏi ít thông tin về cách bạn lên thông tin giờ ( mã hiệu ) tầu JRP đi đến ga giờ mở cửa v.v... mong hồi âm của bạn :)

cindyhai
16-02-2016, 16:34
Mình đã gửi rồi, cám ơn bạn rất nhiều. :)

thuthu2202
18-02-2016, 22:48
chị Gấu ơi e hỏi chút. em có có 1 ngày ở fokuoka (kokura) for fuji (kawachi garden) theo lịch e học chị là về lại kawaguchiko để hôm sau đi festival luôn, dưng mà kokura - kawaguchiko ( ngồi tàu 8 tiếng rất xa xôi) mà e book phòng thì đắt điên đảo, cảm giác cả thế giới đang dồn về Japan vậy thêm quả golden week nữa, choáng luôn. nên em tính là từ kokura e về lại tokyo (shinjuku) (6h30p di chuyển) xong sáng sau đi từ tokyo xuống kawaguchiko. Chị xem giúp e có kịp không và e nên dành thơi gian bao nhiêu lâu cho festival? Dự kiến của em
6h50-9h30 : kawaguchiko (mua combo round trip + ticket 1900Y, quầy vé ở trong ga kawaguchiko có dễ tìm ko chị)
9h40- 10h10 Shibazakura Liner (direct): festival avenu
10h30- 13h: festival ( 2h30 hợp lý chưa ạ vụ ăn trưa trong đấy có chỗ ăn ko ạ? hay bố trí mang bento đi ăn luôn)
13h30- 14h: kawaguchiko (Shibazakura Liner )
14h-15h: kawaguchiko lake (tranh thủ đi dạo 1 tí thôi)
15h15- 18h tokyo (shinjuku).
Chị xem tư vấn giúp e với nhé

daugaunhoibo
22-02-2016, 00:22
chị Gấu ơi e hỏi chút. em có có 1 ngày ở fokuoka (kokura) for fuji (kawachi garden) theo lịch e học chị là về lại kawaguchiko để hôm sau đi festival luôn, dưng mà kokura - kawaguchiko ( ngồi tàu 8 tiếng rất xa xôi) mà e book phòng thì đắt điên đảo, cảm giác cả thế giới đang dồn về Japan vậy thêm quả golden week nữa, choáng luôn. nên em tính là từ kokura e về lại tokyo (shinjuku) (6h30p di chuyển) xong sáng sau đi từ tokyo xuống kawaguchiko. Chị xem giúp e có kịp không và e nên dành thơi gian bao nhiêu lâu cho festival? Dự kiến của em
6h50-9h30 : kawaguchiko (mua combo round trip + ticket 1900Y, quầy vé ở trong ga kawaguchiko có dễ tìm ko chị)
9h40- 10h10 Shibazakura Liner (direct): festival avenu
10h30- 13h: festival ( 2h30 hợp lý chưa ạ vụ ăn trưa trong đấy có chỗ ăn ko ạ? hay bố trí mang bento đi ăn luôn)
13h30- 14h: kawaguchiko (Shibazakura Liner )
14h-15h: kawaguchiko lake (tranh thủ đi dạo 1 tí thôi)
15h15- 18h tokyo (shinjuku).
Chị xem tư vấn giúp e với nhé



Chị không ngồi tàu từ Kokura đến Kawaguchiko mà dùng JR pass chạy Shinkansen đến ga Mishima vùng Gotemba ngay dưới chân núi Fuji (~3g), sau đó bắt chuyến Express bus cuối cùng trong ngày từ đây chạy qua chân núi sang Kawaguchiko (~1g30') -> Sáng hôm sau chơi Kawaguchiko luôn, đỡ phải chạy vòng về Tokyo.

Quầy vé đi Shibazakura fest rất dễ tìm, hỏi ai cũng biết.





Chào bạn daugaunhoibo , bạn có thể cho mình hỏi ít thông tin về cách bạn lên thông tin giờ ( mã hiệu ) tầu JRP đi đến ga giờ mở cửa v.v... mong hồi âm của bạn :)


Bạn dùng hyperdia.com, chọn ga đi - ga đến là ra đầy đủ thông tin chi tiết. Còn ga nào gần điểm đến nhất (tên ga tàu chính xác) thì dùng google map tìm nhé.





@ALL: Bài viết của mình luôn chia sẻ rất đầy đủ thông tin về chuẩn bị, lịch trình, ăn ở, đi lại cho chuyến đi ngay từ đầu bài -> cả nhà quan tâm thì đọc kỹ và take-note về nội dung cần thiết giúp mình trước khi inbox hỏi thêm nhé. Mình luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người nhưng thật tình là dạo này hơi bị tuột mood vì toàn nhận được inbox hỏi về các thông tin đã chia sẻ rất chi tiết rồi thôi :(

daugaunhoibo
13-03-2016, 14:06
https://farm2.staticflickr.com/1574/25624998362_74e61cd508_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1604/25624975242_1723f7bc9a_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1505/25115589794_8b9d078a13_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1690/25650931631_2a0caea9a9_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1511/25119447303_635303341b_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1540/25119457683_72dcaa1d62_c.jpg



Đi chơi gặp ngày trời âm u, mây vần vũ mới biết sao người ta phải khổ công vác bao máy ảnh nặng như thế T_T

daugaunhoibo
13-03-2016, 15:14
https://farm2.staticflickr.com/1456/25650877971_9be45ab59e_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1510/25720019636_509c2ac1e1_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1451/25445313650_285780f1a5_c.jpg



Một mùa tử đằng mới lại sắp đến mà bài chia sẻ của mình vẫn lê lết mãi chưa xong thật thấy tội lỗi quá.


Tập trung vào vụ Tử đằng - Kawachi garden thì...


Đầu tiên là Có cần bò đến tận Kawachi, Kitakyushu, Fukuoka để ngắm tử đằng.

Ai có hứng thú tìm hiểu qua thì đều biết ở gần Tokyo có một vườn hoa rất nổi tiếng để ngắm tử đằng là Ashikaga.

Với Tokyo là một trong hai điểm đến tiện đường bay từ VN sang nhất (cùng với Osaka) thì việc đi Ashikaga sẽ tiện, gần, rẻ hơn đi Kawachi rất rất nhiều lần (dù vé vào cửa của Ashikaga hơi bị đắt). Tuy nhiên, giá nào cũng có lý của nó. Sau khi đã đi cả Ashikaga và Kawachi thì mình thấy là nếu bạn chỉ cần ngắm cho biết thế nào là một dàn hoa tử đằng thì không cần lặn lội xa xôi làm gì, cứ Ashikaga thôi, thậm chí là cũng không cần chạy xa đến thế mà cứ đến đền Kameido Tenjin ở ngay gần khu Asakusa, Tokyo (15-minute walk from Kameido Station on the Sobu Line) là được rồi. Kameido Tenjin cũng là lọt top điểm ngắm fuji không thua gì Ashikaga đâu ấy. Cơ mà nếu bạn nhất quyết đã chấm đường hầm hoa tử đằng lung linh như trong mơ kia rồi thì... chẳng có cách nào cả, nhất định phải bò tới Kawachi thôi, Ashikaga thực sự thực sự không thể nào thay thế được.

A, trước khi lên đường thì đừng quên check lịch vì hoa nở rực rỡ thường chỉ giao động trong khoảng mấy ngày cuối cùng của tháng Tư và tuần đầu của tháng Năm thôi nhé (lại rơi đúng vào kỳ Golden week của các bạn Nhật mới đau chứ)


Đến Kawachi garden như thế nào?!

Đầu tiên là share lại cái "sơ đồ tác chiến" cho dễ hình dung trước đã

https://farm9.staticflickr.com/8891/16985772723_e24a8829c9_b.jpg

Kokura station trên bản đồ này chính là ga shinkansen gần nhất để tới Kawachi garden (Tomita station = Ashikaga). Đấy, rất xa rất xa Tokyo :(

Trên thực tế, có ga tàu gần nhất để tới Kawachi là Kokura và Yahata, trong đó đi từ Yahata có lẽ gần hơn chút xíu (~1-2km) so với Kokura nhưng vùng dân cư quanh ga Kokura rộng hơn, phát triển hơn và tiện tìm khách sạn hơn. Để tới Kokura hoặc Yahata, có thể đi máy bay đến Fukuoka, sau đó chuyển qua đi bus/local train/shinkansen hoặc trực tiếp đi bus/shinkansen từ Tokyo/Kyoto/Osaka đến. Sau khi check giá thấy vé shinkansen chặng Tokyo-Kokura khứ hồi đã đủ hòa vốn JR pass green thì nhà mình quyết ngay và luôn là mua JR pass... thành ra cứ shinkansen mà chọn, di chuyển nhanh, khỏe, nhẹ nhàng, chỗ ở lại gần ga, còn không cần băn khoăn đi ra sân bay bằng gì nữa chứ.

Shinkansen từ Tokyo/Kyoto đi Kokura dùng JR pass sẽ phải đổi tàu ít nhất một lần tại Shin-Osaka hoặc Shin-Kobe, nên chọn đổi tàu tại Shin-Kobe vì ga này nhỏ, không phải chạy đi chạy lại đổi ke như Shin-Osaka, thành ra chỉ cần 3 phút để đổi tàu cũng đủ.

Nhà mình chạy từ Kyoto đi Kokura vào chiều muộn, tối đến nơi, ngủ một đêm, sáng hôm sau bắt taxi từ rất rất sớm đi Kawachi.

Ngoài chạy xe riêng, thuê taxi thì có thể đến Kawachi bằng cách bắt bus free của Ajisainoyu Onsen (cạnh Kawachi) từ ga Yahata. Nghe nói là 9g mới chạy chuyến đầu tiên và xếp hàng rất dài. Đương nhiên nhỉ, free mà :)

Nguồn tham khảo:
http://www.japan-guide.com/blog/scott/150430.html
http://zoomingjapan.com/travel/kawachi-fuji-garden/

Mình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin này nhé... vì mình đã đi taxi mà :D

À, cũng theo chia sẻ của bạn zoomingjapan thì giờ mở cửa của vườn là từ 9g sáng nhưng... tin mình đi, 9g sáng mới đến nơi thì đúng là chỉ có thể xếp hàng vào vườn dài thườn thượt và không thể chụp được một góc nào mà không vướng người như bạn ấy thôi


Tiện thể thì... đây là địa chỉ facebook...dán ở cổng vườn Kawachi.

https://farm2.staticflickr.com/1634/25625081102_f5d4071dc6_z.jpg

Và đây... là cổng của bạn ấy

https://farm2.staticflickr.com/1668/25445263060_8f29db6c1c_z.jpg

...cùng một góc lối đi nhìn từ trên xuống

https://farm2.staticflickr.com/1618/25650892061_f7ea38535d_z.jpg

daugaunhoibo
13-03-2016, 15:41
Chốt lại, lịch đã ngắm fuji cụ thể của nhà tớ là thế này:

Từ 5g chiều đến 9g tối
Kyoto - Shin-Kobe: shinkansen Hikari
Shin-Kobe - Kokura: shinkansen Sakura
(giờ tàu + chuyến tàu cụ thể check hyperdia)

Kokura (thuộc huyện Kitakyushu, tỉnh Fukuoka): ngủ đêm tại ks ngay trước cửa ga (xem tên ks ở trang 1)

6g sáng hôm sau, được taxi đón đi Kawachi (~12km ~ 25 phút ~ 4.000yen/4 người; nhờ khách sạn đặt taxi từ tối hôm trước)

Hẹn taxi 11g30 quay lại đón (lúc về mới phải trả tiền một thể). Cổng vườn mở lúc 7g hơn, giá vé 1.000 yen.

Tung tăng, chụp choẹt, tạo dáng các kiểu

https://farm2.staticflickr.com/1461/25749247815_75e960d111_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1685/25448611350_aeeaf094a1_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1547/25654095831_539fcd6c7c_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1684/25723147196_cd5f062b98_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1703/25448501380_060b87d9ed_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1471/25118904144_639b57335a_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1579/25628290292_c09cafc93e_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1574/25628314652_8e6d1cacf4_z.jpg





11g hơn taxi quay lại đón và... khung cảnh lúc 11g... dưng mà có thể nói là vẫn vắng vẻ và yên tĩnh hơn Ashikaga rất nhiều nha.

https://farm2.staticflickr.com/1505/25654665771_a58a81fd41.jpg




12g ăn trưa ở khu chợ trước cửa ga, đi bộ về ks lấy hành lý

Từ 1g chiều đến 6g chiều
Kokura - Shin-Kobe: shinkansen Sakura
Shin-Kobe - Mishima: shinkansen Hikari

Mishima - Kawaguchiko: limo bus Mishima-Kawaguchiko Line, chuyến cuối cùng trong ngày (6g chiều), 2.260yen/người, dọc đường được ngắm Núi Phú Sỹ no mắt


https://farm2.staticflickr.com/1716/25723071066_08a7d97006.jpg


P/s 1: Quan trọng nhất là biết mình muốn/cần đi từ đâu (ga nào) đến đâu (ga nào) thì tớ đã chia sẻ đầy đủ (ngay từ trang 1 đã đầy đủ rồi, ở đây chỉ là nhắc lại thôi mà) còn giờ tàu + mã hiệu tàu cụ thể thì check hyperdia.com là có đầy đủ thông tin và trong ngày có rất nhiều chuyến để lựa chọn cho phù hợp với lịch trình riêng của mình cả nhà nhé.

P/s 2: Đi Kokura bằng shinkansen từ Tokyo/Kyoto/Osaka thì nên mua JR pass, thậm chí là có thể ăn chơi mua hẳn JR Pass green như nhà tớ cũng được luôn.

P/s 3: Nếu muốn tiết kiệm money hết cỡ thì mình thấy Willer Express có bus đêm chạy từ Kyoto/Osaka đi Fukuoka giá từ ~4.000 - 6.000yen. Thông tin chi tiết check http://willerexpress.com/ nhé.





.
.
.




P/s 4: Ghi chú quan trọng: Sáng sớm vắng người + trời mưa = điểm cộng vô cùng quan trọng mà không bức ảnh nào ghi lại được, rất bõ công dậy sớm và tiền taxi, ấy là... Không khí trong vườn có mùi thơm cực kỳ cực kỳ cực kỳ dễ chịu và yêu lắm lắm luôn <3 <3 <3 <3 <3

daugaunhoibo
13-03-2016, 18:26
https://farm2.staticflickr.com/1511/25749143425_0e3c25bf32_z.jpg


Hôm đó, sau khi mãn nhãn và ngây ngất ở Kawachi nguyên buổi sáng thì trước khi lên tàu, chúng tớ đã kịp tự khao một bữa trưa no nê, ngon lành ở khu ẩm thực trước cửa ga Kokura với...

... sashimi tươi ngon, hợp túi tiền

https://farm2.staticflickr.com/1644/25750231105_fa8e2a203b.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1456/25449480670_6c15c76ee6_o.jpg
(bảng giá có ghi rõ giá + hình từng món rất dễ gọi dù chỉ có tiếng Nhật)


https://farm2.staticflickr.com/1720/25750201625_e1959f02c7_o.jpg


Hết sashimi thì đến udon =)))
https://farm2.staticflickr.com/1457/25119766584_4ceb871f48_o.jpg


No nê là lên tàu... êm ái, rộng rãi... ngủ trưa thôi... còn gì thoải mái bằng =))) Thành ra là mặc dù lịch chạy tàu nhìn qua rất hãi hùng nhưng thực sự thì chúng tớ đã có một chuyến đi rất nhẹ nhàng, chơi bời thỏa mãn + nghỉ ngơi đầy đủ. Yêu shinkansen và JRpass kinh khủng

https://farm2.staticflickr.com/1469/25449481170_65250c9673_o.jpg


---------------------


Xìch xịch xình xịch... á không, shinkansen của các bạn ấy chạy êm ru, chả có tý tiếng động nào... cơ mà ngủ gì thì ngủ, mình đây vẫn phải hẹn giờ hẹn người nhắc mình dậy... để còn ngắm núi Phú Sỹ.

Chả là như mọi người thấy ở map bên trên rùi đấy. Trước khi đến ga Mishima thì từ shinkansen mình sẽ có cơ hội được liếc mắt đưa tình với bạn Phú Sỹ chạy qua cửa sổ. Cô nhân viên ở ga Tokyo đã rất tinh tế xếp cho nhà mình ngồi đúng bên rồi (bên trái)... ngó ngó ngó... chờ chờ chờ... trời quang mây tạnh... nắng vàng rực rõ... và... đúng đến khúc đáng ra là bạn Phú Sỹ thì... mây dăng mịt mù... wtf***

Hầy dà, đúng là, như các bạn Nhật vẫn nói, muốn ngắm Phú Sỹ cũng phải có duyên đấy. Cơ mà với mình, đã đến Nhật là phải thấy được Phú Sỹ cơ... oa oa oa T_T

May mà trời ko đến nỗi phụ lòng người. Cũng trong chiều hôm đó, khi yên vị trên hàng ghế đầu chuyến bus chạy ngang chân núi từ Mishima sang Kawaguchiko, mình đã được ngắm Phú Sỹ rõ ràng không một gợn mây che to đùng ngay bên ngoài cửa sổ xe. Mỗi tội mải ngắm + tự tin mai có cả ngày ngắm bạn ấy nên chả chịu chụp cái ảnh nào. May mà hôm sau trời nắng ráo, đúng là được ngắm cả ngày thật :)


-------------------

Bus từ Mishima chạy thẳng từ cửa nam Ga Mishima (bến đầu) đến trước cửa ga Kawaguchiko (bến cuối).

Taxi về K'house (cách ga có hơn 1km chút xíu thôi)

Tranh thủ ghé siêu thị ôm một mớ táo (đỏ mọng, siêu ngon), một em bắp cải và một khay tôm... vậy là bữa sáng mai coi như xong :)

Bữa tối ở Kawaguchiko

https://farm2.staticflickr.com/1609/25123585643_acac59de16_z.jpg


P/s 1: Đêm ở Kawaguchiko siêu lạnh.
P/s 2: Shinkansen qua Ga Mishima cạnh cửa Bắc còn bus-stop đi Kawaguchiko ở cửa Nam nhé. Từ cửa bắc sang cửa nam có lối đi ngay trong ga. Nếu bạn nào cũng tính đi theo lịch trình chặng này của nhà mình thì nên chú ý nhanh chân khi di chuyển từ cửa shinkansen sang bus-stop kẻo lỡ chuyến bus cuối cùng.

Jenny.N
14-03-2016, 10:32
Ôi, đợi mãi mới tới đoạn này. 5/5 sắp tới nhóm e cũng đi Kawachi nè c, hy vọng hoa đẹp, nắng đẹp :)

meouhoangcau
15-03-2016, 09:58
Ôi bà daugaunhoibo đầu độc tôi, ánh đẹp quá bà ạ. Tôi nhớ Nhật Bản quá, giờ phải làm sao đây, tôi lại có ước mơ đi ngắm hoa tử đằng với hoa anh đào lại rồi....

BaPizza
15-03-2016, 14:56
topic này hấp dẫn quá, ảnh chụp đẹp, văn phong đơn giản. Đang theo dõi để lên kế hoạch cho năm 2017 :D

daugaunhoibo
15-03-2016, 18:35
@meohoangcau: bà nghiện ngập Nhật Bản vào máu rồi sao lại đổ tại tôi, tôi chỉ thuốc thêm tý thôi chứ mấy :D

Cơ mà... thiệt tình là cái vườn Kawachi này nó đúng là thiên đường luôn ấy... Lung linh, thơm tho, yên tĩnh, mát mẻ; dù sau tầm 9g trở đi cũng đông lắm nhưng vẫn thanh bình hơn nhiều so với Ashikaga vì chủ yếu toàn là các bạn Nhật thôi, khách nước ngoài không nhiều và không thấy khách tour. Hi vong là các bạn ấy sẽ luôn được trân trọng và giữ gìn sự bình yên ấy.


@Jenny.N: nhóm em chuẩn bị đến đâu rồi?

Những thông tin cần thiết và quan trọng là đường hầm hoa tử đằng ở Kawachi garden, ga shinkansen gần nhất là Kokura, đi shinkansen đến Kokura bằng JR pass... thì chị đã chia sẻ ngay từ đầu từ đầu từ đầu của bài viết rùi còn gì. Em hyperdia + enter là ra một list chuyến tàu/giờ tàu để lựa chọn luôn chứ còn gì đâu mà phải đợi mãi :P

Mùng 5/5 thì vào đúng vụ hoa tử đằng rồi. Hoa sẽ nở đẹp hơn nữa ấy chứ. Nhưng mà cũng sẽ đông hơn đấy em nhé.

Mà mưa chụp ảnh không được rực rỡ như khi có nắng thôi chứ mưa cũng có cái hay của mưa... rất liêu trai này, rất mơ màng này và rất rất rất thơm nữa. Mùi yêu lắm.

À, chuẩn bị súng ống đầy đủ nhưng gậy gộc aka chân máy không được mang vào vườn em nhé... gậy tự sướng thì được ;)



@thuthu2202: chặng Shibazakura festival đến ngay đằng sau rồi đây em.


@AkiraEtou: bạn quen dùng Hyperdia chưa?


--------------


Tiện thể thì link dưới là lịch dự báo cho mùa sakura 2016. Cả nhà nhớ là mùa sakura qua, mùa fuji mới tới nhé.

http://www.japan-guide.com/sakura/

daugaunhoibo
15-03-2016, 20:39
Rời khỏi thiên đường tử đằng, điểm đến kế tiếp của nhà tớ là vùng hồ Kawaguchi(ko) ngay dưới chân núi Phú Sỹ.

Trong tư duy bao năm nay của tớ thì Nhật Bản = núi Phú Sỹ và núi Phú Sỹ = Nhật Bản, cho nên rằng thì là mà đến Nhật Bản, tớ nhất định phải ngắm được núi Phú Sỹ mới chịu cơ.

Thường thì để ngắm Phú Sỹ, mọi người hay đi bên Hakone, tắm suối nước nóng, ăn trứng trường thọ, dạo hồ Ashi, đi cáp treo lên núi Phú Sỹ. Cơ mà do muốn đi Shibazakura festival mà thời gian lại eo hẹp nên cuối cùng nhà tớ không đi Hakone mà chọn ở lại Kawaguchiko khu Ngũ hồ - Fuji Five lakes. Địa chỉ tam trú... Fuji K'house.

Đặc biệt nói về bạn Fuji K'house này một chút ha.

K'house là một thương hiệu hostel có chi nhánh ở khá nhiều địa điểm hot tại Nhật Bản và đều được review rất tốt trên các trang đặt phòng. Thế nên không có gì lạ là các bạn ấy hết phòng rất nhanh.

So với các hotel 2* đã ở trong suốt lịch trình thì mình thấy dễ hiểu tại sao nhiều người lại thích K'house đến vậy. Phòng đẹp, nhiều ánh sáng (phòng mình có một cửa sổ rộng đến tận sàn, nắng chan hòa), sạch sẽ, khu vực sinh hoạt chung và bếp cũng rất rộng, sạch, đẹp và tiện nghi; host thân thiện, nói tiếng Anh tốt, cung cấp thông tin khu vực tốt và chi tiết. Tuy nhiên với mình thì bạn ấy cũng có một vài điểm trừ, ấy là... vị trí không gần ga tàu lắm (thường cách ga tàu gần nhất khoảng hơn 1km) và giá phòng dorm (nghĩa là ngủ chung, nhà vệ sinh chung) tương đương với giá phòng đôi (nếu chia đầu người) ở khách sạn mà khách sạn mình đã ở đều cách ga gần nhất dưới 500m và là phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng. Với cá nhân mình mà nói thì khách sạn đẹp với cửa sổ rộng thì thích thật đấy nhưng... nhà vệ sinh riêng quan trọng hơn :D (về độ sạch thì nhà vệ sinh riêng cũng đương nhiên là sạch hơn chung rồi nhé... và khách sạn mình đã ở cũng đều có cửa sổ thoáng và sáng hết à)


Như đã kể ở post trước thì tối hôm trước, khi đến Kawaguchiko, nhà mình đã tiện thể ghé siêu thị, ôm về một túi táo, một khay tôm và một bạn bắp cải. Thế nên bữa sáng hôm sau đã được triển khai bằng mỳ tôm - tôm tươi - bắp cải nấu bằng bếp chung của K'house và một đĩa lớn táo Fuji chính hiệu giòn thơm ngọt mát.

8g sáng ở núi nắng vàng rực rỡ. Bước ra đường trời xanh trong vắt và... Fuji... lấp lánh tuyết trắng, to đùng rành rành ngay trước mặt :)

Thong thả lội bộ hơn cây số tý xíu ra ga. Đường xá như trong truyện Doraemon, nhỏ xinh và vắng teo. Mỗi tội dốc hơi bị cao. Kawaguchiko là vùng hồ sát dưới chân núi mà.


View từ Ga Kawaguchiko
https://farm2.staticflickr.com/1632/25713099431_0732f1f09c_z.jpg

Trông bạn Fuji như pts vào ấy nhỉ ;D


Vùng Hakone và Fuji Five lakes do một (hay một số gì đó) hãng vận tải thầu riêng nên có Pass riêng cho local train và bus trong vùng, không dùng được JR pass. Tuy nhiên với lịch trình của nhà tớ thì không tận dụng hết pass vùng này nên chúng tớ đã mua vé lẻ cho từng chặng di chuyển thôi.

Mục tiêu đầu tiên của sáng hôm ấy là chùa Chureito.

Có lẽ mọi người không ai lạ gì với hình ảnh này của nước Nhật

https://www.world.jal.com/world/en/guidetojapan/jalstaff/detail/img/crewjapanrecommendation/201407/photo01.jpg
Nguồn www.world.jal.com


Chả hiểu sao mà, giống như kiểu cái hình đường hầm hoa tử đằng, mình lượn bao trang web trước giờ nhìn quen mắt cái hình với combo núi Phú Sỹ, mái chùa, hoa anh đào này luôn nhưng chẳng thấy mấy trang có chú thích hình chụp ở đâu cả, toàn ghi chung chung kiểu "mùa xuân nước Nhật" hoặc không thèm chú thích, thậm chí có chỗ còn ghi Kyoto/Tokyo mới kinh chứ.

Thực ra khi quyết định đi Nhật vào cuối tháng 4 thì chúng mình đã xác định là cái cây hoa anh đào nở rộ kia là không tham được rồi, cơ mà... vấn đề là... cái góc kinh điển này ở đâu mới được kia chứ?!?!?

Cuối cùng thì sau khi đào bới một vòng, nhờ japan-guide, mình cũng tìm ra được bạn ý là Chureito pagoda, ở ngay gần Kawaguchiko. Và đây .... Chureito, mùa anh đào đã qua.

https://farm2.staticflickr.com/1681/25507599160_c23a3e7a4e_z.jpg

daugaunhoibo
15-03-2016, 21:50
Chureito pagoda, ten minute walk from Shimo-Yoshida Station along the Fujikyu Railway Line + 10 minutes, 300 yen from Kawaguchiko station (dẫn japan-guide, đã kiểm chứng)



Chureito mùa anh đào vừa qua


... hay là mùa thu đã tới... :)))
https://farm2.staticflickr.com/1600/25728821146_748c03b24c_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1577/25128543903_06928427bd_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1636/25510220770_605510cd6c_z.jpg





Và ... hoa anh đào <3


https://farm2.staticflickr.com/1556/25659786551_21ee89d555_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1611/25455091980_f6eba85fd0_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1553/25455092920_df8845f867_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1680/25755809475_9257cd4fb7_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1675/25454159170_f25f6c3dd0_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1454/25454465110_3efd8ec1e5_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1711/25184297423_f5f91b0017_z.jpg

meouhoangcau
16-03-2016, 10:53
Vào topic của bà lại cứ phải khen suốt, cảnh đẹp, người chụp cảnh cũng rất đẹp. Thế mà tôi đến NB 3 lần rồi mà chưa thèm ngắm núi Phú Sỹ bà ạ.

Nau
16-03-2016, 15:10
Đọc 1 lèo 11 trang chia sẻ của bạn daugaunhoibo, trong đó lượn qua lượn lại khúc Aomori, Hirosaki mấy lần vì năm nay mình cũng sẽ đến đó như là điểm chính

Năm ngoái, khi nhìn thấy cái ảnh hoa đào rợp trời ở lâu đài Hirasaki là mình đã muốn đến đó ngay rồi, hên là năm nay cũng đã coi như là có cơ hội. Mỗi tội cái lịch hoa nở nó hành quá, không biết đâu mà lần cho trúng, cũng tự an ủi mãi là tùy duyên thôi mà vẫn lo lo sao ấy

Mà trùng hợp một điều là mình cũng bay ANA, đến thời điểm này thì mình cũng hơi buồn bạn này một tẹo. Từ đầu mình định sẽ đi khoảng thời gian giống như bạn daugaunhoibo vậy đó, cũng tại cái tính tham nó hành, muốn hoa đào lẫn hoa tử đằng nên mong muốn đi từ 27/04-04/05. Không ngờ đợt khuyến mãi của ANA chỉ có đến ngày 27/4, buộc mình phải chọn phương án khác là 19-26/04. Sau khi book vé xong thì bạn ấy chuyển sang km từ 27/04 trở đi, huhu, vậy là mình vô duyên với tử đằng, nhìn ảnh của bạn đỡ thèm vậy

Quay lại vụ Hirosaki, dù chỉ có một buổi nhưng bạn cũng đã làm mình cảm thấy dạt dào theo với cảm xúc mà bạn đã chia sẻ. Mình dành khoảng 4 ngày cho Aomori nên chắc sẽ ghé nơi này nhiều hơn và chắc là sẽ có thời gian để ngồi tận hường, như bạn...Chỉ hi vọng là không tới nỗi không có hoa

Xưa giờ mình cũng hay đi du lịch theo thời tiết, mùa hoa mùa lá nên lúc nào cũng đau tim, cùng thời gian mà mỗi năm mỗi khác. Đi chơi có háo hức nhưng nói thật la cứ lo ngay ngáy dù biết tỏng là lo thì làm được gì nhau

À nghe nói năm nay lễ hội Shibazakura khai mạc từ ngày 16/04, mình đến Nhật sáng sớm 18/04 nên dự định ghé qua nơi này. Bởi vậy đang rất là mong chờ đoạn kể về lễ hội này của bạn daugaunhoibo đó!!!

daugaunhoibo
16-03-2016, 18:32
Chơi ở Chureito chừng hơn 1g, mấy chị em thong thả bắt tàu quay lại Ga Kawaguchiko thuê xe đạp đạp đi chơi hồ Kawaguchi.


Đúng là duyên phận không thể cưỡng cầu, chừng nào muốn đến là nó tèn tèn đến thôi. Ở Fuji5lakes quay trái quay phải lại thấy Fuji :)



Sân ga nhỏ thắm sắc anh đào và ngắm cảnh trong lúc chờ tầu

https://farm2.staticflickr.com/1637/25736336071_6a90fa9f1c_z.jpg




Dạo chơi bằng xe đạp ở Kawaguchiko (Do thời gian không có nhiều + không muốn chạy xô mà chỉ thích đi thong thả nên nhà tớ chỉ đạp một vòng quanh góc hồ nhỏ rồi quay lại chứ không đi hết phần lớn của hồ Kawaguchi)

https://farm2.staticflickr.com/1690/25729729096_cbd59f04f0_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1512/25660839131_ccc5acdf70_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1628/25125356604_811470a51c_z.jpg



Thực ra thì mục tiêu của mình khi đến với Kawaguchiko ngoài... khung cảnh kinh điển từ Chureito, thảm hoa pink-moss hồng rực (chiều sẽ đi) thì còn có một khung hình (cũng) kinh điển (luôn) là... Fuji reflection... Núi Phú Sỹ và bóng núi in hình xuống mặt hồ.


Trong số các hồ nước quanh chân núi Phú Sỹ thì Kawaguchiko được đánh giá là địa điểm chụp bóng núi đẹp nhất vì hồ dài, sát chân núi, hợp với hướng thoải của núi và không có núi phụ chắn nên sẽ chụp được đầy đủ bóng núi Phú Sỹ với chân núi thoải xuống hai bên. Cơ mà tham khảo một vòng online thì thông tin chia sẻ nhận được đều là mùa này không phải là mùa chụp bóng lý tưởng do nhiều gió, hơn nữa muốn chụp bóng phải dậy sớm từ trước khi bình minh lên vì ánh sáng tầm đó mới lên được bóng mà tầm khoảng trước 6g trên núi lạnh teo râu nên... thôi vậy.



Bóng núi của nhà người ta (dù chưa phải là chuẩn nhất) và... của nhà chúng tớ :D

https://farm2.staticflickr.com/1486/25455773620_ba61f6fa0f_z.jpg

daugaunhoibo
16-03-2016, 18:58
Sau khi đạp xe một vòng chơi hồ, (lại) quay về Ga Kawaguchiko tầm giữa trưa, ăn trưa nhanh ngay trong ga (trong ga có một số hàng ăn uống ăn được, vừa túi tiền, nhanh và tiện), chúng tớ đã sẵn sàng lên chuyến Shuttle bus Shibazakura Liner lúc 12g20 (đã mua vé sẵn từ sáng sớm) để đi ngắm Liên hoan rêu hồng (Pink-moss, hay còn gọi là shibazakura festival).


https://farm2.staticflickr.com/1497/25754806915_c4589efd3d_z.jpg

Đây là thông tin về thời gian và lịch bus đi Shibazakura Festival dán trước quầy thông tin ở Ga Kawaguchiko (bus-stop ngay trước cửa ga) -> rất rõ ràng và đầy đủ. Vé bus nên mua càng sớm càng tốt vì vào đúng mùa người đi xem hoa rất đông.


Lúc lắc trên bus ~30 phút/chiều (không kể thời gian xếp hàng lên xe và không nhanh chân thì phải đứng đấy) + 1.900yen tiền vé khứ hồi, bao gồm cả vé vào cửa -> Shibazakura, chúng tớ tới đây.


https://farm2.staticflickr.com/1587/25660314551_7d2ee21a96_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1552/25755372655_404360b2b6_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1544/25634370952_7b19198617_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1598/25755333115_f02e8f2db8_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1554/25660217531_ca99d21d7e_z.jpg







.
.
.




.
.
.



... và đây là toàn cảnh vườn hoa :D

https://farm2.staticflickr.com/1492/25126175574_9bce82be7e_z.jpg


Nếu nhìn kỹ tấm hình thông tin bên trên, bạn sẽ thấy Shibazakura Festival năm 2015 bắt đầu từ 18/4 đến 31/5, ngày chúng tớ đến là ngày 01/5/2015 và... lượng hoa nở mới chỉ được khoảng hơn 30%. Tất nhiên cũng có những khoảnh hoa đã nở rộ nhưng nhìn chung toàn vườn thì... :D Được cái là mấy khoảnh đạt độ nở rộ hết đều là những khoảnh nằm ven hồ nước nên... cũng đủ thỏa mãn nhu cầu một khung hình với combo hoa - nước - núi (Fuji) của tớ rồi :))

kimvanchinh
16-03-2016, 19:06
Cháu daugaunhoibo gặp may và đi chọn được thời điểm quá đẹp luôn. Tôi không có duyên với núi Phú Sỹ, đi đến 2 lần, một lần ngũ hồ, một lần Hakone mà toàn thời tiết xấu, chỉ có vài phút nhìn thấy dung nhan em nó mờ mờ hé lộ đằng xa...

daugaunhoibo
16-03-2016, 19:19
Nhìn tấm hình toàn cảnh Shibazakura Festival của chúng tớ xin đừng bạn nào tưởng bạn ấy vắng mà mừng nhé. Nhầm to đấy ạ. Hoa thì chưa nở hết nhưng người thì không hề vắng một chút nào và để chụp được bức hình toàn cảnh ấy thì tớ chỉ có một khoảng bé tẹo để vừa đủ thò cái máy bao diêm của mình ra từ trên đài quan sát thôi vì xung quanh lớp lớp là người.

Do hoa chưa nở hết nên mọi người chủ yếu tập trung trên đài quan sát và mấy khoảng hoa đã nở rộ. Trời trong mây trắng nhưng khá nóng. Loanh quanh một hồi chừng hơn 30p tý xíu thì nhà tớ đi về. Đông + nóng nên nhanh mệt ấy mà. Ra chỗ chờ xe xếp hàng mệt nghỉ hơn 30p mới lên được xe.

Cạnh bến xe có một dãy kiosk bán đồ ăn lặt vặt kiểu như kem, đồ xiên rán... có vẻ cũng không đắt lắm.


Nóng quá, về thôi về thôi.


A, nếu mọi người thắc mắc tại sao một người không ngại dậy sớm để đi chơi cho vắng người và biết trước Shibazakura Festival sẽ rất đông nhưng lại xếp lịch trình chiều mới tới thì... lý do... tất cả là tại... ông mặt trời a.


Bất cứ ai từng chụp một tấm hình thì đều biết hướng nắng/sáng quan trọng như thế nào. Xuôi chiều nắng thì sáng tưng bừng rực rỡ còn mà ngược chiều thì... tối hù hù luôn.

Vì núi Phú Sỹ ở phía Đông Bắc của Shibazakura Festival nên nếu đến đây vào buổi sáng sẽ bị ngược nắng khi chụp ảnh hoa với Fuji ở background.

Vừa vặn làm sao thì Chureito buổi sáng hướng nắng sẽ đúng phía bên mái chùa có cây hoa anh đào và Fuji ở background cũng vừa xinh xuôi chiều sáng

=> Vì ánh sáng, chúng mình chỉ có thể sáng Chureito, chiều bon chen chịu đông và nắng ở Shibazakura thôi :)



Sáng bừng dưới ánh nắng

https://farm2.staticflickr.com/1520/25634343612_76a6fd2048_z.jpg



Và sự khác biệt quá rõ ràng (kể ra thì cận cảnh như thế này không có nắng cũng chẳng nỗi nào nhỉ :)

https://farm2.staticflickr.com/1668/25806088306_31c0594345_z.jpg




-----------------------

Chiều hôm đó đi bus từ Shibazakura festival về, nhà tớ thấy có đi ngang một festival hoa nữa nhưng bus không dừng lại và người ta trồng cây làm tường bao khá dày nên không rõ có đẹp không. Thôi thì dù sao cũng không có thời gian, không tham được.

Về đến Ga Kawaguchiko thì đứa nào đứa nấy đều mệt lử (vì lúc ở Festival rất nắng) -> nhất trí đi taxi về K'house rước hành lý -> quay lại ga lên tàu về Tokyo thôi.

Từ Kawaguchiko về Tokyo nhà tớ phải mua vé tàu Fujisan Ltd.Exp (Fujikyu Railway) giá 1.140yen về ga Otsuki... từ đây thì lại tèn tèn quẹt JR pass được rồi.

Đúng 8g lấy lại vali lớn đã gửi cạnh Ga Tokyo 4 hôm trước.

Về Ueno.

Check-in khách sạn.

Ăn tối ở Ueno.

https://farm2.staticflickr.com/1679/25635752042_6cfd5d0b49_z.jpg
Nếu ăn tối ở Tokyo mà người ta dọn khai vị ra (có thể là một đĩa đậu lông luộc như thế này hoặc mỗi người một phần đậu phụ tươi hay sa lát khoai tây nho nhỏ) thì mọi người nhớ hỏi kỹ xem phần khai vị này có tính tiền không và có trả lại được không nhé vì... thường thì người ta tính tiền đấy và... tuy rất ngon nhưng giá của những phần khai vị này so với giá các món chính thì hơi bị đắt một cách quá đáng a.


Hệ thống món chính... giá mỗi món cũng chỉ same same cái đĩa đậu lông (thực ra là nho nhỏ thôi) bên trên :(
https://farm2.staticflickr.com/1610/25661650761_4cc9589233_z.jpg



Lịch trình bôn ba xa thủ đô của nhà tớ đến đây đã hoàn thành.

JR pass green của chúng tớ vẫn còn hai ngày sử dụng nữa.

Ashikaga garden + Hitachi seaside park, we are coming so so soon :)

daugaunhoibo
16-03-2016, 21:04
@thuthu2202, nau: đủ thông tin cần thiết chưa bạn?! :)


@bác kimvanchinh: cháu cũng qua hai lần lỡ duyên với bạn Fuji khi ngồi shinkansen đi qua ấy bác. May mà đúng ngày dành cho bạn ấy thì không bị hắt hủi nữa. Mỗi tội là xuân năm ngoái Fuji hơi ít tuyết so với mọi khi. Thôi thì... được ngắm bạn ấy cả một ngày trời trong mây trắng cũng là hạnh phúc lắm rồi bác nhỉ.


@meohoangcau: Thế là bà tư duy hiện đại hơn tôi nhiều ấy :D

Cơ mà ngắm Phú Sỹ cũng phải đến duyên mới được đấy bà ạ. Bạn ấy cũng chảnh lắm chứ không vừa đâu :D

thuthu2202
16-03-2016, 22:45
Như nắng hạn chờ mưa ý chị ạ? nếu phượt tính lượt view, em tự tin nhất bảng luôn; cài mặc định cái topic này mỗi khi bật máy. Mỗi lần vào mà thấy có trang 10 ngắn ngắn thôi là có chút buồn ạ. Tối nay chưa kịp check, chị bạn trong nhóm đã imess vào đọc bài của chị daugau ngay. hehe. Đến là vui. Nhóm em 3/5 visa rồi, 2 đồng chí thì đang chờ t4 tuần sau mọi chuyện khá suôn sẻ. Lịch trình cơ bản của em vẫn vậy, nhưng giờ tư tưởng như chị bảo là tập trung cái chính không tham lam nữa. Thanks chị nhiều nhiều nhé.
P/s: Em hơi bị shock vì đc nhìn thấy anh đào ở kawaguchiko vào tháng 05 trong đầu thanh niên luôn nghĩ hoa nở 1 roẹt từ nam lên bắc tầm này ở tokyo đã toàn lá mà sao vẫn có hoa ở đấy, hào hứng với mấy bức ảnh quá

Nau
17-03-2016, 08:58
Ôi đọc thông tin chỗ hoa shibazakura, hoa tươi mà lòng thì teo héo. Bạn daugaunhoibo đi tận 01/05 mà mới nở 30%, mình đi 19/04 không biết ra sao luôn

Nhưng bù lại, rất vui vụ Chureito Pagoda, chắc mình cũng sẽ tìm đường leo lên đó để ngắm Fuji, đoạn đường núi nhỏ xinh và mát mẻ quá

Tiếp tục hóng Hitachi seaside :D

Jenny.N
17-03-2016, 09:03
Hihi, cách đi lại này kia thì e đọc trang đầu của topic với google rồi c ah, cả cái đoạn chuẩn bị tinh thần cuốc bộ vài cây số ở Kawachi nếu kẹt xe nữa (sau khi đọc review trên tripadvisor, hic), "đợi mãi" là vì e mong được đọc bài tường thuật rất chi là hấp dẫn của chị thui ^_^. Nhóm e 7 mống đã có visa từ cuối tháng 2 rùi :), nhóm e đi từ 29/4 tới 8/5

garudeee
17-03-2016, 09:19
Chị ơi,
Em đi phượt 13 ngày có 2 chị em. Chị xem giúp em lịch trình như này có ổn không nhé. Và em có nên mua JR pass dùng 7 ngày từ ngày 24/4 để đi Kakunodate-Aomori-Kyoto-Hakone. Thời điểm này có cần mua Green không chị?
23-Apr: Hanoi – Tokyo. Check in hotel
24-Apr Tokyo - Kakunodate - Aomori
25-Apr Aomori: Hirosaki - Kyoto
26-Apr Kyoto: Kinkakuji - Daitokuji - Kyoto Imperial Palace - Gion
27-Apr Kyoto: Arashiyama - Tenryuji Temple - Fushimi Inari Shrine
28-Apr Kyoto:Nara park – Todaji Temple
29-Apr Kyoto: Kiyomizudera Temple - Heian Shrine - Nishiki market - Hakone
30-Apr Hakone:Ashinoko lake, The Checkpoint Museum, Owakudani Valle
1-May Hakone – Tokyo: Meiji Jingu Shrine - Yoyogi Park – Ginza
2-May Tokyo: Shinjuku Gyoen park - Shinjuku - Harujuku
3-May Tokyo: Bus tour: Kawaguchiko - Fuji Shibazakura festival - Shibuya - Ebisu
4-May Tokyo: Tsukiji market - Tokyo Metropolitan Building - Shopping
5-May Check out. Tokyo – Hanoi
Em cam on c truoc nha.

nhthuy0510
17-03-2016, 09:28
Chuyến đi của 4 c tuyệt quá, bài viết thì vô cùng chi tiết, ảnh đẹp like đến mỏi tay ah.
Chị cho em hỏi 1 chút ah, vé bus đi và đến kawaguchiko c đều mua khi xuống ga hay phải mua trước ah? Bọn e cũng định đi giống lịch của nhóm c từ kokura về kwgck mà chỉ lo ko kịp chuyến bus cuối cùng. Em cảm ơn chị!

daugaunhoibo
17-03-2016, 10:33
@thuthu2202: hoa anh đào (cherry blossom) có rất nhiều loại. Loại 5 cánh mỏng manh thì đúng là đầu tháng năm ở vùng Tokyo đã xanh um lá rồi (như tán cây bên mái chùa Chureito đó em), cơ mà loại ~100 cánh thì nở muộn nhất, bền nhất và cuối tháng 4 đầu tháng năm mới là tầm mãn khai ở vùng Tokyo của các bạn ấy cơ :)

http://www.japan-guide.com/e/e2011_species.html


@Nau: Nếu pink-moss chưa nở nhiều thì ở quầy thông tin Ga Kawaguchiko người ta sẽ có khuyến cáo luôn để nàng khỏi phải đi. Mình nghĩ nếu hoa chưa lên đủ thì cũng không cần cố lắm; bù lại, thuê xe đạp đạp quanh hồ Kawaguchiko ngắm anh đào sẽ đẹp tuyệt vời.

Chờ ảnh full combo hoa - chùa - núi của nàng nha.


@garudeeee: Đi Kakunodate - Aomori - Kyoto bằng tàu shinkansen thì em nên đầu tư mua pass. Có thể tiết kiệm mua pass thường, không nhất thiết phải mua pass green (dù cũng đủ huề tiền xài green và ngồi green quá thích), tuy nhiên, do mùa cao điểm nên em nên đặt chỗ trước càng sớm càng tốt.

Lịch trình nên điều chỉnh một chút như thế này:

Ngày đầu tiên ở lại chơi Tokyo luôn để có thể tranh thủ đi đổi pass + đặt chỗ (cho tất cả các chặng của lịch trình) cho thong thả. Chiều muộn mới di chuyển đi Kakunodate hoặc Aomori, tối đến nơi đi ngủ là vừa, sáng hôm sau đi chơi sớm.

Nên cắt bớt 1-2 ngày ở Tokyo để chuyển sang chơi thêm ở Kakunodate - Aomori, có thể chơi bổ sung ở Kitakami và nếu thích thì có thể chạy chớm qua Hakodate đảo Hokkaido (JR pass cover) vì khoảng thời gian dự kiến của em đúng là thời điểm hoa anh đào mãn khai ở khu vực phía Bắc Nhật Bản (Tokyo mà xem toàn nhà cao tầng với phố xá đi xem một góc là được rồi).

Bỏ Bus tour: Kawaguchiko - Fuji Shibazakura festival - Shibuya - Ebisu. Dồn Hakone và Fuji 5 lakes (Kawaguchiko, Shibazakura fes) đi chung thành một cụm trong 2 hoặc 3 ngày và mua Pass Hakone-Fuji5lakes luôn sẽ rẻ hơn mua bus tour đi tách riêng em nhé.


@nhthuy0510: Bus từ Mishima đi Kawaguchiko vì chị lo xa (đi chuyến cuối, chỉ có 15 phút từ lúc tàu xuống ga đến khi bus chạy mà lại hai cửa hai bên, mùa cao điểm) nên bắt cô út moi khắp nơi ra một cậu bạn đang ở Nhật và nhờ bạn ấy gọi điện đến đặt chỗ trước (trang web có thông tin bằng tiếng Anh và số điện thoại nhưng lại chỉ nhận đặt chỗ từ trong nước Nhật), khi đến nơi thì trả tiền + lấy vé, rất nhanh, ko đông. Hôm đó bè lũ 4 tên chiếm nguyên hàng ghế đầu tiên :D và cả chuyến xe chỉ có 11 người (xe dạng eo-rô xì-pây to oành) nên chị nghĩ là tuyến bus này cũng không quá đông đâu, không đặt trước chắc cũng được. Muốn chắc chắn yên tâm thì em nhờ người quen đặt trước nếu được (một cuộc điện thoại thôi) hoặc không thì có thể đi sớm thêm một chuyến tàu nữa.

daugaunhoibo
17-03-2016, 17:11
The famous Ashikaga flower park

Ashikaga là một vườn hoa tư nhân lớn ở tỉnh Tochigi, là địa điểm ngắm hoa tử đằng rất nổi tiếng với cây tử đằng cổ thụ 100 tuổi, cách Tokyo ~2g đi tàu

Giờ mở cửa công bố là 09:00 – 18:00. Đây cũng là giờ nhiều người nói là giờ mở cửa của Kawachi nhưng thực tế thì nếu đến mùa hoa Kawachi sẽ mở cửa rất sớm nên mình ngờ là Ashikaga cũng vậy vì hôm ấy bọn mình đến nơi cũng chưa đến 9g đâu mà vườn đã rất đông rất đông rồi)

Giá vé công bố là 900~1.700yen... nhưng tầm đầu tháng 5 hoa nở tưng bừng thì giá vé chốt chắc là 1.700yen.

Cách đi: từ Tokyo đi tàu (có đủ loại tàu nhanh/chậm, shinkansen, được JR pass cover) đến ga Oyama, đổi tàu sang JR Ryomo Line đến Ga Tomita, đi bộ thêm khoảng 500m nữa là đến.

Vì đã có JR pass nên nhà tớ không check giá vé tàu nữa, cứ JR cover và chọn tàu nhanh nhất + thời gian phù hợp nhất thôi. Tuy nhiên nếu tớ nhớ không lầm thì đi tàu chặng này vài nghìn yên một chiều, không hề rẻ. Giờ tàu + giá vé cả nhà check hyperdia nhé.


Vẫn với tâm lý sẵn sàng dậy sớm, đến sớm để tránh đám đông cộng với ngây thơ tin tưởng giờ mở cửa là 9g (như chia sẻ của bà con onl), nhà tớ xuất phát từ ga Ueno sau 6g30 một tẹo, xuống đến ga Tomita lúc gần 8g30.

Ngay trước cửa ga có một hàng bán nước uống, cơm nắm, bánh ăn vặt đặc sản địa phương, không đắt lắm và có tặng voucher (hình như) giảm 100y giá vé vào cổng Ashikaga. Phù hợp để mua đồ ăn sáng và nước uống mang theo.

Đường từ Tomita đến cổng Ashikaga bạn có thể cẩn thận google map để check trước (như nhà tớ đã chuẩn bị) hoặc đơn giản là... đi theo mọi người thôi (như nhà tớ thực sự đã làm :D) vì có thể nói là hầu hết người đổ xuống tàu ở ga Tomita vào mùa hoa nở này đều đến Ashikaga để ngắm/chụp hoa cả ấy mà :))

~500m, đi bộ thong thả, tầm trước 9g nhà tớ đã có mặt trước cổng Ashikaga và... vườn đã đông nghìn nghịt, xe to xe nhỏ đậu đầy sân, bus tour chi chít.

Bệnh dị ứng đám đông nổi lên + thời tiết nắng nóng khiến cả bốn đứa uể oải vô cùng. Cơ mà thôi thì dù sao cũng đã đến đây tận đây rồi, ngậm ngùi nộp 1.700yen thôi chứ sao nữa.


Và đây, tử đằng Ashikaga (ảnh chụp trong khoảng từ 9 - 10g sáng một ngày đầu tháng năm)


https://farm2.staticflickr.com/1537/25223741193_a4c77e0be5_z.jpg

Fuji trắng đã nở (vốn là dòng fuji nở sớm nhất)

Nhưng hoa vàng (dòng nở muộn nhất) thì chưa đâu (dưới gốc cây là hoa poppy, đã rất tưng bừng khoe sắc)

https://farm2.staticflickr.com/1496/25549630070_685df03f31_z.jpg


Một dàn fuji tím cũng chưa kịp nở (mới đầu mùa mà)

https://farm2.staticflickr.com/1642/25824277796_0eee52e5c2_z.jpg


... nhưng cây thì đã nở rồi

https://farm2.staticflickr.com/1591/25850315645_f23c54c9cf_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1466/25824283426_91ca562f29_z.jpg

.
.
.

Cây đậu tía trăm năm tuổi, niềm tự hào... hạng mục thành danh của Ashikaga.

https://farm2.staticflickr.com/1506/25854893995_13f5cd6bd8_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1470/25219808224_dfed453a1e_c.jpg




Một số góc khác của vườn

https://farm2.staticflickr.com/1473/25755216781_4063c0f337_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1669/25223744053_bd34f594d9_z.jpg



Và rừng hoa đỗ quyên

https://farm2.staticflickr.com/1607/25219804634_0e4214e0ca_z.jpg

daugaunhoibo
17-03-2016, 18:16
Ashikaga mùa hoa nở... giống như... vườn hoa Đà Lạt dịp lễ hội hàng năm vậy. Rực rỡ muôn hoa khoe sắc... dành cho tất cả mọi người.


Hơi bất ngờ khi gây ấn tượng với mình nhất lại là... đỗ quyên.


Từng bụi từng bụi hoa lớn nở bung rực rỡ với những bông hoa đủ kích cỡ (từ to bằng cái chén đến nhỏ cỡ đồng xu), đủ màu sắc (trắng, ngà, hồng, đỏ , tím...), sáng bừng một góc vườn. Tuy hơi bị đông (tình trạng chung của cả Ashikaga), không thích hợp lắm để chụp toàn cảnh nhưng tự sướng và săm soi thì tuyệt vời :D


https://farm2.staticflickr.com/1596/25755301081_a35b1072dc_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1573/25755217951_284574aab9_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1683/25755210471_7c5f61bec3_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1712/25824277336_f1445807f1_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1644/25755210841_fdb8e8eb19_z.jpg

Bạn hoa trắng này thì không phải đỗ quyên nhé :P


.
.
.


Á, đến đây mới nhớ là mình đã quên không khoe ảnh dàn hoa tím mênh mang của Kawachi rồi :( Thôi, bỏ qua luôn.

Dưng mà... Kawachi... cũng có hai dàn hoa to rộng kiểu như Ashikaga này nhé; cây ít tuổi hơn nhưng nhiều cây hơn nên tán dàn rộng hơn, còn làm lối đi bằng gỗ bên dưới nữa -> đúng nghĩa mưa hoa đung đưa trên đầu người qua <3

Đã có cơ hội đặt chân đến thiên đường hoa tử đằng trước đó + Kawachi trồng chuyên đề chỉ toàn tử đằng và hương hoa thơm mát nên thực sự dàn hoa tử đằng của Ashikaga không còn gây ấn tượng với chúng tớ như tưởng tưởng. Chưa kể là đám đông nhộn nhạo khiến chúng tớ không tránh khỏi chút thất vọng, chán chường. Không nói ngoa chứ ở Ashikaga cứ dang tay ra là ôm được một bạn hàng xóm ồn ào nổi tiếng của chúng ta và chục bước thì nghe thấy tiếng đồng hương nhé. Giúp các bạn đồng hương chụp ảnh, chia sẻ nhanh chút thông tin rất là vui nhưng đụng phải nhóm vô duyên cứ huýt sáo em ơi em ơi thì kể ra cũng nản.

Càng về trưa Ashikaga càng đông đúc, ngột ngạt (một phần do hôm ấy rất nắng) nên nhà tớ không thong thả lang thang như mọi khi mà chỉ dạo một vòng rồi rút lui.

Quay trở vể ga Tomita, mua cơm nắm, nước uống trước cửa ga cho bữa trưa, nhà tớ lên tầu trở lại Tokyo và chuyển tiếp đến một công viên khác (cũng rất nổi tiếng) ở phía Tây thành phố... Showa Kinen Park


-----------

P/s 1: Xin đừng hỏi tớ Kawachi với Ashikaga nên chọn chỗ nào thì hơn nhé... vì... như tớ vẫn luôn chia sẻ, sở thích - điều kiện - sức chịu đựng - độ ăn chơi của mỗi người là khác nhau. Thế nên... hình ảnh, thông tin, cảm nhận về cả hai địa điểm đều đã chia sẻ đầy đủ cả rồi, mọi người tự lựa chọn cho riêng mình, đừng làm khó tớ nhé.

P/s 2: Vì tử đằng và chỉ vì tử đằng mà thôi thì... Kawachi is No.1 (plus nhất định phải đến đúng mùa và sớm trước 7g sáng a).

tranhai
20-03-2016, 17:28
Bạn gấu ơi, cho mình hỏi chùa Chureito ở núi phú sỹ có thích hợp cho người lớn tuổi đi không bạn, bus tới nơi, có phải leo trèo gì nhiều không bạn?
Mẹ mình muốn đến núi phú sỹ, có bạn nào biết có tour nào đi từ tokyo về trong ngày không?

daugaunhoibo
21-03-2016, 21:48
Bạn gấu ơi, cho mình hỏi chùa Chureito ở núi phú sỹ có thích hợp cho người lớn tuổi đi không bạn, bus tới nơi, có phải leo trèo gì nhiều không bạn?
Mẹ mình muốn đến núi phú sỹ, có bạn nào biết có tour nào đi từ tokyo về trong ngày không?


Mình đã chia sẻ ở post trước là từ Kawaguchiko đến chùa Chureito mình đi tàu mà :(

Hình lối lên cũng đã khoe mọi người rồi; lối lên núi khoảng 400 bậc, nếu không leo được bậc thang có thể đi lối đi bằng phẳng dốc lên (tất nhiên là xa hơn nhưng mà bằng bằng)... nói chung, theo mình là rất dễ đi.

Từ Tokyo có rất nhiều tour đi đến chân núi Phú Sỹ (đi Hakone, Ngũ hồ...) với chương trình, giá cả, chất lượng khác nhau; mình không có nhu cầu tìm hiểu nên không rành. Bạn google searh ("Fuji daytrip tour from Tokyo") để tìm hiểu thêm và chọn tour phù hợp nhé.

daugaunhoibo
21-03-2016, 22:24
Showa Kinen park


Showa Kinen mùa thu rất nổi tiếng với khung cảnh hàng cây lá vàng rực rỡ và đồi hoa bướm lung linh.... ớ, mình đang đi là mùa xuân mà... lại lại

Showa Kinen mùa xuân (cũng) rất nổi tiếng với... rừng hoa anh đào, khoảnh hoa tuylip bên mương nước và ruộng hoa poppy (hoa anh túc)

Đến Nhật vào goldenweek thì mình đã xác định là không mơ tưởng gì đến rừng anh đào ở Showa được rồi; tuylip thường bắt đầu nở từ giữa/cuối tháng 3 và rực rỡ trong khoảng 1 tháng -> cũng khỏi tham lam luôn. Cho nên, mục đích chủ yếu khi nhắm tới Showa Kinen chiều hôm đó của nhà mình chính là... poppy.



Showa Kinen nằm cách Tokyo khoảng 30p đi tàu, JR line Chuo chạy thẳng từ Shinjuku tới. Ga Chuo line gần park nhất là Tachikawa, tuy nhiên từ ga này vẫn phải đi bộ khá xa mới vào đến khu hoa lá của Showa Kinen mà mấy cái park ở Nhật thì to kinh khủng, rộng kinh khủng. Cho nên nhà tớ không ra Tachikawa mà đổi sang Ome line (cùng ke luôn nên chỉ cần chờ mấy phút, ko phải di chuyển đi đâu) đi tiếp một ga nữa đến Nishi-Tachikawa (đằng nào tiền tàu JR pass cũng cover hết rùi ấy mà :D) -> lối ra của ga Nishi-Tachikawa nối trực tiếp vào thẳng cổng phụ của park luôn bằng một cầu vượt và cổng này cũng gần khu trung tâm nhất



Mới ra khỏi ga tàu, từ trên cầu vượt, chưa kịp vào đến park mà nhìn xuống đường đã hồng rực... đỗ quyên

https://farm2.staticflickr.com/1701/25333383083_cf1082f733_z.jpg




Những sắc hoa Showa Kinen đầu tiên...hay là... nháp trước chút màu xanh mắt em cho quen dần trước khi đến Hitachi

https://farm2.staticflickr.com/1550/25625210860_051fbd0d81_z.jpg

meouhoangcau
22-03-2016, 10:46
Bà viết tiếp đi tôi vẫn hóng đấy nhé!

daugaunhoibo
22-03-2016, 16:47
Showa Kinen park... tiếp theo và... chưa hết :D


https://farm2.staticflickr.com/1451/25347989244_2b426a321b_z.jpg





Triền hoa nemophila xanh biếc ở Showa khiến mấy chị em nhà mũ thêm hào hứng mong đợi đến Hitachi Seaside park

... hào hứng....

.... hào hứng...

xì-tọp, mai mới đi đến lượt Hitachi cơ mà, giờ tập trung tận hưởng không gian xanh mát của Showa đã nào.




https://farm2.staticflickr.com/1687/25293091224_e0f037097e_z.jpg


Thong thả dạo bước dưới những tán anh đào... đã xanh um lá (hình trên), nhà tớ lướt tới khoảnh hoa tuylip nhỏ xinh soi bóng bên mương nước... vốn rất rực rỡ suốt mùa sakura... giờ cũng đã úa tàn.



Dư âm của một thời xuân sắc :)

https://farm2.staticflickr.com/1573/25925785605_a4e8b099af_z.jpg



Cơ mà tâm tình bùi ngùi nuối tiếc một thời chưa xa cũng nhanh chóng vút bay thôi khi ngay cạnh đó chính là ruộng poppy vàng cam đang độ xuân thì rạng rỡ phơi phới



https://farm2.staticflickr.com/1620/25293084164_911db5b874_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1513/25297068243_e24c4fca09_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1632/25925783005_e915af8389_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1624/25830837071_ca7faa4141_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1489/25625318740_600e939f46_z.jpg

daugaunhoibo
22-03-2016, 20:25
Showa Kinen park... (vẫn) tiếp theo và... chắc tạm hết :)



https://farm2.staticflickr.com/1712/25297078113_febdb487f8_z.jpg


Bên ngoài ruộng poppy vàng cam là trảng cỏ trung tâm của Showa Kinen rộn rã tiếng cười và đông vui mọi người tụ tập chơi đùa, nghỉ ngơi nhân kỳ Golden week.

Phải nói là cho tới khi đến Showa Kinen, mình mới có cảm nhận rõ ràng nhất về chuyện thời gian này đang là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm của nước Nhật. Ấn tượng nhất chính là các gia đình/nhóm bạn cùng nhau ra công viên picnic, mỗi nhóm tìm một chỗ trên thảm cỏ, dưới bóng cây... trải một tấm khăn sạch, bày biện đồ đạc, ăn uống trò chuyện, đọc sách nghỉ ngơi, chơi cầu lông, đá bóng... các em bé nhỏ thì chạy chơi thoải mái quanh bố mẹ, các bé lớn hơn thì đạp xe, trượt patin khắp công viên mà chẳng có bố mẹ đi kèm... lâu lâu lại thấy công viên phát loa "khư xư hự..." gì đó, chắc là ông bố bà mẹ thấy đến giờ về thì nhờ loa gọi con về... Không chỉ ở Showa mà ngày hôm sau ở Hitachi cũng tương tự như vậy.... Công viên của các bạn ấy thì rộng hơi là rộng, đẹp ơi là đẹp, sạch ơi là sạch, mát ơi là mát... Thanh bình cực kỳ, thoải mái cực kỳ... Thèm thuồng muốn chít.




Tán cây lớn giữa thảm cỏ trung tâm Showa

https://farm2.staticflickr.com/1448/25625217550_5590f6b273_z.jpg




Thanh bình dưới những tán anh đào... xanh lá

https://farm2.staticflickr.com/1640/25683902690_0e32f75bee_z.jpg




Với hơn 1.500 cây anh đào, Showa Kinen là điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất ở ngoại ô Tokyo (theo Japan-guide); anh đào Showa cũng thường sẽ mãn khai muộn hơn trung tâm Tokyo một vài ngày... chắc tại mát mẻ hơn đó mà :">


Á... mùa anh đào qua rồi, qua rồi, giờ là mùa của poppy cơ mà.


Ngoài ruộng poppy vàng cam đang độ rực rỡ nhất ngay khu trung tâm công viên, Showa còn có một đồi poppy đỏ ở gần cổng phía Bắc của vườn. Nishi-Tachikawa thì ở sát cổng phía Nam nhé. Mà mình đã nói là công viên ở Nhật rất rộng rất rộng chưa nhỉ?!?!? Từ cổng Nam đi tới cổng Bắc của Showa... đường thì vòng vòng vèo vèo... thành ra cũng phải gần 2km ấy... Thành ra, khi nghe nói poppy đỏ chưa nở đâu thì nhà mình rất chi là băn khoăn. Từ ruộng poppy vàng sang đồi poppy đỏ còn phải đi hơn 500m nữa cơ, hoa thì chưa nở, đi không đây đi không đây...

... Thôi kệ, cứ đi, đằng nào cũng đến đây rồi, đằng nào cũng không phải vội vàng chạy đi đâu... mà khung cảnh xung quanh thì mát mẻ và dễ chịu quá...


https://farm2.staticflickr.com/1661/25625253840_6472bcb2dc_z.jpg

.
.
.




Và đây... đồi poppy đỏ trong nắng chiều...

https://farm2.staticflickr.com/1463/25925791555_c3d05109cc_z.jpg



... khi mùa hoa chưa kịp đến...

https://farm2.staticflickr.com/1713/25900192846_6ed9afcc39_z.jpg


.
.
.


https://farm2.staticflickr.com/1595/25297384383_38d3dddcd2_z.jpg


Thả mình thảnh thơi một chút trong buổi chiều xuân ngắm nắng tàn dần... Một ngày nữa của chuyến hành trình trên đất nước mặt trời mọc của chị em nhà mũ lại sắp hoàn thành rồi.




Kiêu sa <3

https://farm2.staticflickr.com/1670/25805022112_5849bd77e1_z.jpg

daugaunhoibo
22-03-2016, 21:06
Quay về Tokyo bằng JR Ome - Chuo line, bữa tối của nhà mình lại loanh quanh khu Ueno thôi.



Món khai vị thần thánh (đã có cảnh báo mọi người nên đề phòng từ... bữa trước) :D

https://farm2.staticflickr.com/1553/25984385365_bd8b23b036_z.jpg



Pan-chan... sa lát trứng cút :))

https://farm2.staticflickr.com/1665/25351684404_2ff24a7ca0_z.jpg




Món chính 1... thịt nướng đá nóng

https://farm2.staticflickr.com/1492/25683831820_efc7a5e69b_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1546/25351683754_5fe411b3fb_z.jpg



Món chính 2... đã quên tên em nó... cơ mà vẫn nhớ... ngon... là được rồi nhỉ :)

https://farm2.staticflickr.com/1547/25958471756_b32aacf22f_z.jpg



Món chính 3... cơm rang phủ phô-mai

https://farm2.staticflickr.com/1611/25351682424_6181002631_z.jpg




Tráng miệng pudding thạch

https://farm2.staticflickr.com/1681/25863591802_f69cc90f9c_z.jpg




Cả ngày rong chơi rồi... ăn uống no say rồi... ngày 7 hành trình Nhật Bản mùa xuân xin dừng ở đây nhé.

meouhoangcau
23-03-2016, 10:11
Tôi thử post ảnh xem sao, góp với bà ảnh công viên Showa Kinen Park lúc hoa anh đào rực rỡ, nhưng tulip và poppy mới hé nụ thôi:


https://farm9.staticflickr.com/8720/17234592575_d2f224c6c8_k.jpg (https://flic.kr/p/sfXMVR)

meouhoangcau
23-03-2016, 10:13
Thêm 2 cái nữa nhé:
https://farm8.staticflickr.com/7635/17048388869_e149783b09_k.jpg (https://flic.kr/p/rYvs48)


https://farm8.staticflickr.com/7635/17048388869_e149783b09_k.jpg (https://flic.kr/p/rYvs48)

daugaunhoibo
23-03-2016, 16:29
@meohoangcau: Ở đâu ra cái kiểu thêm 2... (chính là HAI ấy)... cái nữa nhé xong post MỘT cái ảnh hai lần dư thế kia :-)) Lại còn 3 cái ảnh post thành 2 phát... bà định câu like của tui có phải hemmmmm?!?!?!

meouhoangcau
24-03-2016, 15:01
@meohoangcau: Ở đâu ra cái kiểu thêm 2... (chính là HAI ấy)... cái nữa nhé xong post MỘT cái ảnh hai lần dư thế kia :-)) Lại còn 3 cái ảnh post thành 2 phát... bà định câu like của tui có phải hemmmmm?!?!?!

Ôi trình độ còm của tôi. Để sang tuần tôi up bù nhé hihi...

Ubin
24-03-2016, 15:07
Bạn @daugaunhoibo ơi, cho mình hỏi với. Mình thấy bạn kể là đi Hỉosaki từ Tokyo rồi về trong ngày được, nhưng sao mình check trên Hyperdia thì chuyến đi tốn khoảng 4 tiếng, còn chuyến về thì gấp đôi thời gian luôn. Nếu mình chon đi về lúc 4h-5h chiều thì phải đến gần 12h khuya hoặc sáng hôm sau mới về đến Tokyo, và còn phải chuyển tàu nhiều hơn chuyến đi nữa. Bạn có biết vì sao không? Bạn thấy có nên đi về trong ngày không hay nên nghỉ 1 đêm ở Aomori?

Cảm ơn bạn trước nhé :)

meouhoangcau
24-03-2016, 15:13
Bạn @daugaunhoibo ơi, cho mình hỏi với. Mình thấy bạn kể là đi Hỉosaki từ Tokyo rồi về trong ngày được, nhưng sao mình check trên Hyperdia thì chuyến đi tốn khoảng 4 tiếng, còn chuyến về thì gấp đôi thời gian luôn. Nếu mình chon đi về lúc 4h-5h chiều thì phải đến gần 12h khuya hoặc sáng hôm sau mới về đến Tokyo, và còn phải chuyển tàu nhiều hơn chuyến đi nữa. Bạn có biết vì sao không? Bạn thấy có nên đi về trong ngày không hay nên nghỉ 1 đêm ở Aomori?

Cảm ơn bạn trước nhé :)
Bạn oi về 4-5 h chiều thì chỉ đến 8-9h tối là có mặt ở Tokyo chứ. Tớ check thử chuyến đi thẳng có nhưng chuyến sau này:15:52 shin-aomori-19:04: tokyo, 16:38-20:04 , 17:32-20:32 vv.
Một tiếng có 1 chuyến có JR pass cứ chọn tàu nhanh nhất mà đi thôi.

Ubin
24-03-2016, 17:10
Bạn oi về 4-5 h chiều thì chỉ đến 8-9h tối là có mặt ở Tokyo chứ. Tớ check thử chuyến đi thẳng có nhưng chuyến sau này:15:52 shin-aomori-19:04: tokyo, 16:38-20:04 , 17:32-20:32 vv.
Một tiếng có 1 chuyến có JR pass cứ chọn tàu nhanh nhất mà đi thôi.

Cảm ơn bạn đã trả lời mình. Bạn có thể chỉ mình cách check không, vì mình check trên Hyperdia thì thấy chuyến đi ngắn nhất là 16:04 đến Tokyo lúc 23:04, như vậy nè:


https://drive.google.com/open?id=0BywpSiJlFCvHNFlwZ2FxMElBWVE

daugaunhoibo
24-03-2016, 18:04
@Ubin: Bạn chọn from Shin-Aomori to Tokyo như vậy là đúng rồi nhưng chỉ xem các tuyến chạy shinkansen Hayabusa thôi sẽ thấy shinkansen chạy thẳng, ko phải đổi tàu và chỉ mất khoảng 3 tiếng nhé (như meohoangcau đã vừa check đó).

Nếu vẫn ra quá nhiều kết quả thì kéo xuống phần bên dưới "Input the search parameters", mục Route chỉ để lại tick chọn ở Bullet Train (SHINKANSEN) và NOZOMI / MIZUHO / HAYABUSA (SHINKANSEN) thôi.

Mình cũng mới check, Hayabusa chuyến cuối là 19:44 (Hayabusa 38) đến Tokyo lúc 23:04. Khoảng 5-6g chiều thì mỗi tiếng có 2 chuyến nhé.

------

@meohoangcau: *ngất* *ngất* *ngất* =))

meouhoangcau
24-03-2016, 18:09
Bạn check ga đi là ga Hirosaki, ga đến là Tokyo, giờ bắt đầu bạn có thể đặt là 3-4 h chiều thì sẽ ra kết quả thôi mà

Ubin
24-03-2016, 18:41
Cảm ơn 2 bạn @meouhoangcau và @daugaunhoibo nhiều nhé. Mình hiểu rồi, vì mình sẽ mua pass nên không chọn line NOZOMI / MIZUHO / HAYABUSA (SHINKANSEN) :) Thì ra Hayabusa vẫn đi được :D

daugaunhoibo
24-03-2016, 23:56
Cảm ơn 2 bạn @meouhoangcau và @daugaunhoibo nhiều nhé. Mình hiểu rồi, vì mình sẽ mua pass nên không chọn line NOZOMI / MIZUHO / HAYABUSA (SHINKANSEN) :) Thì ra Hayabusa vẫn đi được :D


@_@ NGAY TỪ TRANG 1 mình đã viết rất rõ ràng là mình dùng JRpass và đi bằng Hayabusa mà *hoang mang*


And JR also says in their website that JRpass can not use on Nozomi, Mizuho but can use on Hayabusa, too *wanna scream*


Ko liên quan... mà thực ra cũng hơi liên quan... là lý do khiến mình phải viết đi viết lại cách đi Kawachi garden chính là vì... sau khi đã viết RẤT RÕ NGAY TỪ TRANG 1 là mình dùng JRpass đi shinkansen đến Kokura (Kawachi) thì vẫn có một cơ số bạn inbox hỏi mình... đi Kokura bằng gì? Có dùng được JRpass không?... WTF***

Lười lắm mà đã cố làm siêng lạch tạch type một đống song rồi vẫn bị hỏi mấy câu như thế kia thì có phát hờn lên không cơ chứ.

Chưa kể gặp được người lịch sự biết cảm ơn đàng hoàng (như bạn Ubin) hoặc ấn cho cái nút thank/like thì còn được chút vui mừng vì đã "có ích cho đời" chứ đầy người được trả lời xong là lặn luôn, đến cái nút thank cũng ko biết ấn cơ. Duyên thì thôi rồi.

Thôi thì mình người lớn, ko nên care ba thứ lẻ tẻ + vẫn có đầy người bạn văn minh đang theo dõi và ủng hộ topic... cơ mà nhiều lúc cũng không khỏi âu-vờ nản nhỉ!!!

Ubin
27-03-2016, 10:39
@_@ NGAY TỪ TRANG 1 mình đã viết rất rõ ràng là mình dùng JRpass và đi bằng Hayabusa mà *hoang mang*


And JR also says in their website that JRpass can not use on Nozomi, Mizuho but can use on Hayabusa, too *wanna scream*


Ko liên quan... mà thực ra cũng hơi liên quan... là lý do khiến mình phải viết đi viết lại cách đi Kawachi garden chính là vì... sau khi đã viết RẤT RÕ NGAY TỪ TRANG 1 là mình dùng JRpass đi shinkansen đến Kokura (Kawachi) thì vẫn có một cơ số bạn inbox hỏi mình... đi Kokura bằng gì? Có dùng được JRpass không?... WTF***

Lười lắm mà đã cố làm siêng lạch tạch type một đống song rồi vẫn bị hỏi mấy câu như thế kia thì có phát hờn lên không cơ chứ.

Chưa kể gặp được người lịch sự biết cảm ơn đàng hoàng (như bạn Ubin) hoặc ấn cho cái nút thank/like thì còn được chút vui mừng vì đã "có ích cho đời" chứ đầy người được trả lời xong là lặn luôn, đến cái nút thank cũng ko biết ấn cơ. Duyên thì thôi rồi.

Thôi thì mình người lớn, ko nên care ba thứ lẻ tẻ + vẫn có đầy người bạn văn minh đang theo dõi và ủng hộ topic... cơ mà nhiều lúc cũng không khỏi âu-vờ nản nhỉ!!!

Xin lỗi bạn daugaunhoibo nhé, vì mới bắt đầu tìm hiểu, tên các đường tàu thì toàn tiếng nhật nên có đọc mà chưa nhớ hết được, thời gian thì ít nên mới đành làm phiền các bạn. Mong là bạn vẫn sẽ viết thêm nhiều topic có ích cho đời như vậy nhé :)

meouhoangcau
28-03-2016, 11:22
Tôi up bù đây bà daugaunhoibo cảnh công viên Showa Kinen từ cổng vào:

https://farm8.staticflickr.com/7639/17027184927_896636e35a_k.jpg (https://flic.kr/p/rWCLRV)

Có chút hoa Nemiphila

https://farm8.staticflickr.com/7629/17048428169_985ef8c700_k.jpg (https://flic.kr/p/rYvDJH)

meouhoangcau
28-03-2016, 11:26
Hoa anh đào rực rỡ tại Ueno park đây:

https://farm1.staticflickr.com/600/23092625432_2d10d93a0e_k.jpg (https://flic.kr/p/BbBK1m)

nhthuy0510
31-03-2016, 21:16
Chị Gấu ơi, chặng từ kawa về tokyo ah, e thấy c ghi là từ ga Otsuki là có thể dùng JR rồi nhưng sao e search hyperdia thì vẫn phải đi ltd. Exp Kaiji nhỉ, ko biếêt có check sai gì ko

daugaunhoibo
01-04-2016, 15:40
Chị Gấu ơi, chặng từ kawa về tokyo ah, e thấy c ghi là từ ga Otsuki là có thể dùng JR rồi nhưng sao e search hyperdia thì vẫn phải đi ltd. Exp Kaiji nhỉ, ko biếêt có check sai gì ko



Theo chị biết/hiểu thì khi search hyperdia, các tàu (Ltd express, local train) có "avatar" màu xanh đều được JR pass cover, màu hồng mới nằm ngoài pass.

https://farm2.staticflickr.com/1492/25563305863_4e2396aa88_b.jpg


Ltd.Exp Kaiji màu xanh, vẫn là tàu thuộc/chạy trên JR railway nên được JR pass cover. Hôm từ Kawaguchiko về chị cũng đi tàu này mà.

Mà có JR pass nhưng không muốn đi Ltd. Exp Kaiji thì chặng này em có thể đi JR Chuo line, một số giờ qua ga Takao cũng ko phải đổi tàu (ngồi nguyên trên tàu) nhé.


Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy JR pass thật là "thần thánh", nhất là khi biết tính toán để tận dụng triệt để tiện ích của bạn í :)

nhthuy0510
02-04-2016, 14:15
Ah đúng rồi nếu đi Chuo line e thấy có mũi thẳng sang ở takao, ra là ý nghĩa như vậy.
Em cảm ơn chị nhiều ah :x
Bọn em cũng kiểu có pass rồi thì điềm nhiên ko tính xem các chặng giá bnh, đến lúc cân nhắc pass 7/14 với green các thứ mới để í đến giá thì đúng là hốt hoảng :)

daugaunhoibo
03-04-2016, 20:41
Hitachi seaside park... Biển xanh bên bờ đại dương xanh


Nemophila... Baby-blue-eyes vốn cũng không phải hiếm lạ gì, rất dễ bắt gặp ở những chậu cây trong vườn hay góc sân nhà nhỏ bình yên trên phố. Thế nhưng người Nhật thực sự rất biết tạo sự kỳ diệu từ những điều bình dị. Hitachi cũng chỉ là một công viên bình thường như muôn vàn công viên khác... ấy vậy mà chỉ với một ngọn đồi phủ kín màu xanh của loài hoa bé xíu vốn mọc dại ở góc vườn kia lại khiến Hitachi trở thành điểm đến cực kỳ thu hút mỗi độ xuân qua hè tới.

Cũng như những công viên khác ở Nhật Bản, giờ mở cửa của Hitachi seasidea park ghi trên website là 9:00 a.m (có ghi chú rõ ràng là tùy mùa/thời điểm có thể thay đổi)... thế nên nhà tớ cũng không lạ gì khi 8g hơn tới nơi mà trước cửa park đã là một sân đầy người rồng rắn xếp hàng mua vé.

Cách đi, phương tiện đi đến Hitachi đã được hướng dẫn rất rõ ràng, chi tiết trên website của park. Google + enter, rất đơn giản và thông tin chính thống.

JR pass của nhà tớ còn một ngày hôm nay nữa mới hết hạn nên đương nhiên là đã ngồi tàu và cứ tàu nhanh nhất là chọn thôi vì... JR pass cover mà :)

Trời trong mây trắng nắng vàng, mua mang theo mấy hộp bento mới làm vẫn còn nóng hổi, nhà tớ đã sẵn sàng cho một buổi dã ngoại thư thả ngắm hoa rồi.



https://farm2.staticflickr.com/1585/26162453095_d0f540748d_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1620/26136497386_f5bcf1cea8_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1577/26069985752_4922de2f7c_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1486/26136497486_35ae9201e1_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1448/26162453725_2b1f842f06_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1612/26096092381_22259a9c8e_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1457/25559802753_81634a533a_c.jpg

daugaunhoibo
03-04-2016, 21:16
Baby-blue-eyes fashion week :))

https://farm2.staticflickr.com/1513/26096092631_1df31ff410_c.jpg


.
.
.

Màu nắng hay là màu mắt em

https://farm2.staticflickr.com/1462/25607373773_6646d35699_c.jpg

.
.
.

Mong manh trong nắng

https://farm2.staticflickr.com/1488/25605276454_bd4c7a0854_c.jpg

.
.
.



Kiêu sa trên nền xanh diu dàng

https://farm2.staticflickr.com/1525/26069973282_1e55b6a1fc_c.jpg

.
.
.


"Tình" có lúc đến bất ngờ như thế

https://farm2.staticflickr.com/1599/26069973422_55fb6e78c9_c.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1677/26069973702_f85cc244cb_c.jpg

meouhoangcau
04-04-2016, 10:37
Ôi đẹp quá, thèm đi quá mất thôi.

Nau
07-04-2016, 22:18
Ôi thật là mê ly luôn bạn Daugaunhoibo ui! Hoa ở đây có vẻ rộ hơn hẳn ở Shibazakura nhỉ!

Nhân tiện bạn cũng cho mình xin chút ý kiến. Mình dự định tạt ngang công viên Hitachi trên đường đến Aomori vào ngày 20/04. Theo tình hình bạn đã đi vào đầu tháng 5 và mật độ hoa đã nhìn thấy, bạn nghĩ mình có nên ghé chỗ này vào khoảng thời gian hơi sớm như vậy không?

Cảm ơn bạn trước nhé!

kotora
08-04-2016, 12:53
Lâu lắm mới ngoi lên tung hoa cho ss gấu (sau rất nhiều ca cẩm).


https://farm2.staticflickr.com/1527/25696436304_7c84650c88_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1598/26208882712_3e0519dd4c_b.jpg


Đây là ss gấu đang tác nghiệp. Các bạn nhìn kỹ trong ảnh ss gấu chụp biển hoa xanh có thấy một chấm đỏ ko? Mấy em hoa poppy mọc lạc giữa biển hoa nemophiala như em này làm mẫu ảnh rất chuẩn (với những người thích chụp hoa hơn chụp người như mình).


https://farm2.staticflickr.com/1539/26275352736_e27edd77d4_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1494/26028442050_18219eb3fd_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1479/26028442420_bf17a38010_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1699/26301299525_82f09261b5_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1563/26028443070_a817416358_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1692/25696435304_f560a55afa_z.jpg


https://farm2.staticflickr.com/1625/26208882212_5965a456e0_z.jpg


Còn đây là bữa trưa cơm hộp của mấy chị em nhà mũ đỏ trong công viên Hitachi. Cơm hộp mua sẵn tại ga, mình phụ trách xách theo cả buổi sáng, vừa chụp ảnh vừa đi nên đã suýt quên nó mấy lần. Sau khi ăn xong mình nằm ngủ trưa phơi nắng, vì hôm đó nắng vàng nhưng gió mát lạnh nên nằm phơi nắng là cảm thấy vừa đủ ấm, hậu quả là khi tỉnh dậy mặt đen thui.


https://farm2.staticflickr.com/1554/26301298325_8aabce56ac_z.jpg

duynguyenn
09-04-2016, 14:09
Lịch trình bạn đi từ ngày bao nhiêu vậy?

daugaunhoibo
10-04-2016, 11:11
@Nau, duynguyen:

Thời gian ngắm Nemophila thường trong khoảng gần 1 tháng còn Shibazakura thì dài hơn, khoảng 1 tháng rưỡi, mình lại đến đến Hitachi sau Fuji 2 ngày (thời tiết 2 ngày này lại đều nắng ấm đẹp) nên Nemophila nở rộ hơn hẳn so với Shibazakura, chắc cũng được khoảng 70% rồi.

Như đã nói ở post trước, nhóm mình đến Fuji Shibazakura đúng ngày nghỉ lễ 1/5, hai hôm sau đến Hitachi là vào kỳ Golden week đông đúc nhất của Nhật rồi nên tàu cực kỳ đông, bọn mình đặt chỗ trước, ngồi toa green rồi mà lần đầu tiên thấy toa green cũng full chỗ luôn... rất choáng.


20/4 đi Hitachi thì cũng vẫn hơi sớm quá nhưng theo mình thì khả năng vẫn có nhiều hoa hơn đi Shibazakura vào 18/4. Tuy nhiên Hitachi không tiện đi Aomori đâu vì hướng tàu hơi khác nhau, hyperdia đều khuyên phải quay về Ueno cả -> nên chia ra đi riêng; đi Ashikaga ghép theo Aomori thì tiện hơn vì ga Oyama tỉnh Tochigi nằm trên line shinkansen, không phải quay ngược về Tokyo như Hitachi.

Tuy nhiên đi ngắm hoa mà hoa chưa nở thì sầu lắm nên cố gắng dồn lịch để đi Hitachi càng muộn càng tốt (tương tự với Ashikaga và Kameido Tenjin nếu muốn ngắm fuji).

daugaunhoibo
10-04-2016, 15:14
Khi lên lich trình, vì biết Hitachi Seaside park rất rộng, cộng với việc ngất ngây bởi những bức hình đồi hoa xanh tuyệt đẹp của Hitachi nên mình đã đẩy Hitachi xuống những ngày cuối cùng của lịch trình để có thể tranh thủ thời gian chờ hoa nở nhiều nhất có thể (dù biết thời gian này là vào hẳn Golden week nên sẽ rất đông) và sắp xếp dành hẳn nguyên một ngày cho Hitachi, không thêm bất kỳ điểm đi chơi nào khác để có thể thảnh thơi ngắm thảm xanh mắt em cho đã, nhân thể trải nghiệm một ngày dã ngoại dịp nghỉ lễ như bà con Nhật Bản luôn :)

Kết quả là, sau khi lĩnh hội sâu sắc độ đông đúc của một vườn hoa nổi tiếng mùa Golden week ở Fuji Shibazakura và Ashikaga hai ngày trước đó, việc đầu tiên chúng mình làm khi đến ga Katsuta lúc 8g hơn sáng hôm đó là đổi vé chiều về lúc 17g21 đã đặt trước thành về sớm hơn (~15g).

Từ ga Katsuta đến cổng Hitachi còn mất khoảng 15~20 phút đi bus nữa nhưng nếu nhóm có 3-4 người thì nên đi taxi (như nhóm mình đã đi) vì nếu vào Tuần lễ vàng thì xếp hàng chờ bus rất đông. Ngoài ra, nếu đi taxi thì nên đề nghị lái xe cho xuống ở Cổng Nam - South Entrance thay vì Cổng chính là cổng Tây - West entrance của park vì cổng chính siêu siêu siêu đông; lúc về cũng nên đi cổng này vì bus chạy ra ga chạy qua cổng Nam trước, đỡ phải chen chúc xếp hàng như ở cổng Tây. ( Đây là kinh nghiệm tránh bớt đám đông ở Hitachi thời điểm nghỉ lễ Golden week, ngoài thời gian này thì park sẽ không đông đến thế và thoải mái đi cổng Tây bình thường nhé).


Chuyến đi này của chúng mình may mắn gặp thời tiết rất thuận lợi, ngoại trừ một lúc ở Arashiyama (Kyoto) và buổi sáng ở Kawachi có chút mưa bụi rất nhẹ rất mỏng thì hầu như là ngày nào cũng nắng ấm rực rỡ. Thế nhưng nắng rực rỡ cũng kéo theo phản ứng phụ hơi bị bất ngờ... ấy là... siêu bắt nắng, siêu đen :)) Thật sự rất bất ngờ luôn ấy.

Mình thường mặc áo len/khoác gió mỏng, dài tay... đi một buổi trời nắng ở Kawaguchiko về xong phần mu bàn tay so với từ cổ tay trở lên biến thành hai khoảng khác màu rõ rệt luôn... tay cháy nắng cứ ngỡ như mới đi châu Phi về ấy =))))) Tưởng là mỗi da mình nhạy cảm nên bị vậy, hôm sau mỗi mình chăm chỉ đập kem chống nắng... kết quả là hôm đó ở Hitachi, sau khi ăn uống no nê xong, bốn chị em trải áo ngủ trưa trên cỏ chừng 1g, đến khi dậy thì hai đứa nằm ngoài nắng mặt mũi đen thui không khác gì đi biển =)))))

Ờ mà cũng đi biển thật. May mà mình biết yếu không dám ra nắng, chỉ nằm trong bóng cây chứ không thì... ha ha ha


Mọi người nhớ nhé... đừng quên mang kem chống nắng đấy.


------------



Rời khỏi Hitachi sớm hơn dự kiến, lịch trình chiều hôm đó nhanh chóng được bổ sung... Tokyo city view.


Nhắc đến Tokyo cityview thì... nói không ngoa chứ gần như 100% bà con diễn đàn (ấy là mình muốn nói những bạn có viết bài chia sẻ hoặc chia sẻ lịch trình) đều chọn Tokyo Metropolitan Government Building... Lý do đơn giản và dễ hiểu... bạn ấy free :)

Free thì đương nhiên ai cũng thích rồi, Tokyo Metropolitan Gov. Building cũng gần/dễ đi nữa, ở ngay Shinjuku. Thế nhưng Tokyo city view từ đây là không nhìn thấy... Tokyo tower :(


Muốn ngắm Tokyo tower, nhà tớ đã chốt sẵn trong lịch trình được hai lựa chọn, chỉ là không chốt trước ngày cụ thể, định tối nào rảnh thì đi thôi:

1. Tokyo City View and Sky Deck on top of the Mori Tower, Roppongi Hills.
52/F, 6-10-1 Roppongi, Minato 106-6182, Tokyo
Open from 10:00 to 23:00 (until 25:00 on Fridays and Saturdays)
Admission ends 30-60 minutes before closing time.
Admission: 1.500 yen Tokyo City View. Mua trước tại các quầy Ticket Pia hoặc các cửa hàng tiện lợi giảm giá còn 1.200yen.
Ưu điểm: đắt tiền nhất :D
Nhược điểm: Đẹp nhất. Rất đẹp. View có Tháp Tokyo quá đẹp.
Mở cửa trở lại từ 29/4/2015
Xuống ga Roppongi

2. World Trade Center Building/Sekai Boeki Center Building
10:00 -20:30
620yen, in coupon đc giảm giá còn 500yen http://www.wtcbldg.co.jp/wtcb/facility/seaside/pdf/seaside_en.pdf
Giá cả hợp lý, view có Tháp Tokyo rất đẹp nhưng đóng cửa hơi sớm.
Hamamatsucho/JR Yamanote and Keihin-Tohoku line, Tokyo Monorail; Daimon/Asakusa line, Oedo line


Cuối cùng, nhân dịp về sớm, nhà tớ đã chọn World trade vì... giá rẻ hơn (dễ hiểu mà ha).


Từ Hitachi về đến Tokyo station, chuyển line Yamanote đến Hamamatsucho, có lối ra ngay sảnh tầng 2 của tòa nhà luôn.



Full Tokyo city view từ World Trade Center Building một ngày trời đẹp, trong không một gợn mây với tầm nhìn trực diện Tháp Tokyo đỏ rực ngay trước mặt và đỉnh Núi Phú Sỹ tuyết trắng xa xa (hình quảng cáo của chính chủ)

https://farm2.staticflickr.com/1466/25735398444_aa60f3de4b_c.jpg



.
.
.


Và real Tokyo city view một buổi hoàng hôn mùa xuân - mây giăng ngang trời.

Tớ cũng có Fuji lấp ló mờ ảo sau tầng mây phía xa xa (góc trái ảnh) đó nha.

https://farm2.staticflickr.com/1643/26275327961_ca38272cf3_c.jpg

daugaunhoibo
10-04-2016, 15:54
Góc nhìn trực diện sang Tháp Tokyo, Đền Zojoji dưới chân tháp và khu Shinjuku

https://farm2.staticflickr.com/1707/26273990821_dc368ddd14_c.jpg






Góc nhìn ra Vịnh Odaiba

https://farm2.staticflickr.com/1617/26273994271_230fdcf309_c.jpg





Sự kỳ ảo của ánh sáng

https://farm2.staticflickr.com/1571/25739213673_e17f300e62_b.jpg




Góc phố vắng

https://farm2.staticflickr.com/1587/26314299356_b9857581a2_c.jpg





Tokyo city light

https://farm2.staticflickr.com/1472/26340254755_73be197f28_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1695/26314254796_64580e0121_c.jpg



I love Tokyo

https://farm2.staticflickr.com/1631/25737470783_caca589217_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1594/26067359690_7b916c39cc_c.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1714/25737499693_16fdd7a0d4_c.jpg

Nau
11-04-2016, 15:26
@Nau, duynguyen:

Thời gian ngắm Nemophila thường trong khoảng gần 1 tháng còn Shibazakura thì dài hơn, khoảng 1 tháng rưỡi, mình lại đến đến Hitachi sau Fuji 2 ngày (thời tiết 2 ngày này lại đều nắng ấm đẹp) nên Nemophila nở rộ hơn hẳn so với Shibazakura, chắc cũng được khoảng 70% rồi.

Như đã nói ở post trước, nhóm mình đến Fuji Shibazakura đúng ngày nghỉ lễ 1/5, hai hôm sau đến Hitachi là vào kỳ Golden week đông đúc nhất của Nhật rồi nên tàu cực kỳ đông, bọn mình đặt chỗ trước, ngồi toa green rồi mà lần đầu tiên thấy toa green cũng full chỗ luôn... rất choáng.


20/4 đi Hitachi thì cũng vẫn hơi sớm quá nhưng theo mình thì khả năng vẫn có nhiều hoa hơn đi Shibazakura vào 18/4. Tuy nhiên Hitachi không tiện đi Aomori đâu vì hướng tàu hơi khác nhau, hyperdia đều khuyên phải quay về Ueno cả -> nên chia ra đi riêng; đi Ashikaga ghép theo Aomori thì tiện hơn vì ga Oyama tỉnh Tochigi nằm trên line shinkansen, không phải quay ngược về Tokyo như Hitachi.

Tuy nhiên đi ngắm hoa mà hoa chưa nở thì sầu lắm nên cố gắng dồn lịch để đi Hitachi càng muộn càng tốt (tương tự với Ashikaga và Kameido Tenjin nếu muốn ngắm fuji).

Cảm ơn bạn gấu nhiều, mình đã quyết định pass luôn Hitachi, cố quá có khi quá cố hổng chừng, giờ tập trung cho sakura thôi, hẹn mấy em mắt xanh này một dịp khác cùng với hoa tử đằng luôn vậy :)

Raovatjp
17-04-2016, 12:54
Ở Nhật riết rồi thấy cái gì cũng thường, năm nay hoa Sakura đẹp quá...!? cũng như năm trước và mấy năm trước thôi...
Hoa tử đằng, hoa tulip... năm nào chẳng vậy. Có gì mới mẻ đâu...

Không có máu me, nhưng nếu các bác nào máu me đến Tokyo muốn ở Home stay thì liên hệ mình. Chi phí thấp, tiện lợi.

Home stay ở Tokyo
Nhà có 2 phòng trống cho thuê homestay cho các bạn đi du lịch Tokyo
có thể ở nhóm 6-10 người. Giá chỉ từ 3500Y/người. Bao gồm 1 bữa ăn sáng.

http://raovatjp.com/jp/threads/homestay-share-phong-du-lich-nhat-ban.608/

Nhà ở Ichikawa, Chiba,
Cách ga Ichikawa station 7phút đi bộ
Cách ga Ichikawamama tuyến Keisei 5p đi bộ
Cách sân bay Narita, Haneda 1h đi tàu
Cách ga trung tâm Tokyo, Hoàng cung Nhật bản, 20p đi tàu
Cách chùa Asakusa, trung tâm mua sắm Ginza 25p
Cách Disneyland 30p đi tàu
Cửa hàng tiện lợi cách 1phút, Siêu thị EON 24/24 cách 3 phút

Gia đình 2vc + 2 con, người SG, vui vẻ nhiệt tình.

Hỗ trợ hướng dẫn thông tin du lịch giá rẻ ở nhật bản.
Nhận hướng dẫn đi tour trong Nhật bản.

Chi tiết xin liên hệ qua email: [email protected]

Xin cảm ơn !

daugaunhoibo
17-04-2016, 15:45
@Raovatjp: Diễn đàn có quy định về việc quảng cáo và có box quảng cáo riêng. Ở nơi văn minh đã lâu mà sao vẫn thiếu văn minh ntn vậy bạn?

Bạn vui lòng dọn hàng về đúng nơi quy định giúp mình nhé.

Bán hàng rong trong topic và diễn đàn kiểu này mình cũng đã thấy nhiều rồi. Mở bài nào chẳng "nguy hiểm" như vậy, có gì mới mẻ đâu.

Hanamichi_IVC
31-05-2016, 17:03
Mình đang plan đi nhật cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm sau. Đi tầm đó hoa chưa nở nhiều nhưng cũng học hỏi được 1 chút từ lịch trình của các bạn + nhiều chút hâm mộ vì bạn đã chọn thời gian đi quá đẹp :">

Cám ơn bạn rất nhiều vì bài chia sẽ chi tiết và có tâm như thế nhé

echdieu
28-06-2016, 15:16
Hí hí rình rập topic của Daugaunhoibo từ mấy tháng rồi nhưng chưa chốt đi. Mới vừa rồi ...lỡ tay book vé vì nó rẻ quá và đi từ 21/04/2017 đến 06/05/2017 nên hiện hình lên cảm ơn và chuẩn bị xin kinh nghiệm từ bạn. Mình đã nghiên cứu kỹ và đang làm lịch trình chi tiết . Nhưng 1 số chỗ mình phải cho vài option vì phụ thuộc tình hình thời tiết hoa nở để có phương án thay thế. Bao giờ hoàn thiện sẽ gửi nhờ daugaunhoibo chỉ giúp chỗ nào chưa hợp lý nha.

meouhoangcau
28-06-2016, 18:10
Hí hí rình rập topic của Daugaunhoibo từ mấy tháng rồi nhưng chưa chốt đi. Mới vừa rồi ...lỡ tay book vé vì nó rẻ quá và đi từ 21/04/2017 đến 06/05/2017 nên hiện hình lên cảm ơn và chuẩn bị xin kinh nghiệm từ bạn. Mình đã nghiên cứu kỹ và đang làm lịch trình chi tiết . Nhưng 1 số chỗ mình phải cho vài option vì phụ thuộc tình hình thời tiết hoa nở để có phương án thay thế. Bao giờ hoàn thiện sẽ gửi nhờ daugaunhoibo chỉ giúp chỗ nào chưa hợp lý nha.
Bạn ơi vé của hãng nào mà rẻ vậy?

echdieu
28-06-2016, 18:47
Mình mua đi nghe hơi vòng vèo tí nha.
Chiều đi:
HCM-Kuala Lumpur (AirAsia chưa book nhưng canh đc thì tầm 700k đến 1tr) bay ngày 20/04
-Kuala lumpur - Narita (Tokyo) transit HCM (VNairline) đã book giá khứ hồi 4tr3 đi ngày 21/04 về ngày 06/05

Mình canh khá kỹ cách bay để đỡ mệt như thế này.
Vác balo gọn nhẹ qua Malay choi 1 hôm check in tháp đôi. 12h trưa ra SB bay chuyến 2h chieu về HCM (ve toi noi cung tam 2h30 gio VN)
Về nhả ngủ nghỉ từ chiều đến sang sớm ra SB lúc này mới mang theo hành lý thực sự để bay qua Nhật. Vì đi sớm (6h bay) nen len MB lăn ra ngủ tiếp.
Tới Nhật lúc 1h chiều giờ Japan

Chiều về:
Bay thẳng Narita- HCM (bỏ chặng HCM-Kuala Lumpur)

Total vé tầm 5tr qua rẻ. Nhất là chặng cuối coi như là bay thẳng. So tiền dư ra mình sẽ dành để mua JR Pass 14 ngày lun đi cho sướng he he

Lotus1210
02-07-2016, 00:37
Rất cám ơn bạn Gấu vì 1 topic vô cùng chi tiết và hình ảnh k chê vào đâu đx, những chỗ bạn đến trong topic này cũng là những điểm đến mơ ước của mình (vì đã đx nghắm sakura và shibazakura nên đích tới của mình cũng giống bạn - hoa tử đằng), mình sẽ cố gắng thu xếp để có đx lịch trình tuyện vời này như bạn ;)

Chờ đợi tiếp ngày cuối của bạn ở NB với 2 điểm thăm quan cuối cùng cũng khá thú vị

Lotus1210
04-07-2016, 22:30
Mình mua đi nghe hơi vòng vèo tí nha.
Chiều đi:
HCM-Kuala Lumpur (AirAsia chưa book nhưng canh đc thì tầm 700k đến 1tr) bay ngày 20/04
-Kuala lumpur - Narita (Tokyo) transit HCM (VNairline) đã book giá khứ hồi 4tr3 đi ngày 21/04 về ngày 06/05

Mình canh khá kỹ cách bay để đỡ mệt như thế này.
Vác balo gọn nhẹ qua Malay choi 1 hôm check in tháp đôi. 12h trưa ra SB bay chuyến 2h chieu về HCM (ve toi noi cung tam 2h30 gio VN)
Về nhả ngủ nghỉ từ chiều đến sang sớm ra SB lúc này mới mang theo hành lý thực sự để bay qua Nhật. Vì đi sớm (6h bay) nen len MB lăn ra ngủ tiếp.
Tới Nhật lúc 1h chiều giờ Japan

Chiều về:
Bay thẳng Narita- HCM (bỏ chặng HCM-Kuala Lumpur)

Total vé tầm 5tr qua rẻ. Nhất là chặng cuối coi như là bay thẳng. So tiền dư ra mình sẽ dành để mua JR Pass 14 ngày lun đi cho sướng he he

Bạn ơi, cho mình xin thông tin mà mình có inbox hỏi bạn vô email này nhé: [email protected]. Rất cám ơn bạn

myly2409
15-07-2016, 11:30
Lịch trình và chi phí của bạn quá là hợp lý đi, mình thích lắm. Bạn share giúp mình lịch trình, các file xin làm visa, chi phí, các kinh nghiệm vào mail: [email protected]/ skype: myly2409081019 nhé! Nhóm mình cũng có 4 người đang nhăm nhe đi vào dịp này năm sau giống các bạn đó. Bạn gửi giúp mình để mình làm plan chuẩn bị săn vé nhé! Tks bạn nhiều nhiều.

echdieu
22-07-2016, 16:25
Sau khi coi đi coi lại roi lật tung internet mình đưa ra được lịch trình như vậy bạn daugaunhoibo xem giúp mình có hợp lý ko nha:


Day 1- 20/04: Fly HCM – Kuala Lumpur- Full day Kuala Lumpur travel sightseeing

Day 2- 21/04: Fly Kuala Lumpur - HCM -Take a night rest

Day 3- 22/04: Fly HCM – Japan. Sight seeing Tokyo stay Tokyo

Day 4- 23/04: Tokyo-Chureito Pagoda Fuji (tranh thủ vớt tí anh đào nếu ko thì bỏ đi thẳng Aomori từ Tokyo) and go to Aomori. Stay at Aomori

Day 5- 24/04: Goshogawara Early morning-Hirosaki Sakura evening and night, Stay at Kitakami

Day 6- 25/04: Kitakami early morning-Morioka–Kakunodate sakura night -back to Tokyo

Day 7- 26/04: Tokyo to Snow wall Tateyama (Alpine Route cost 9000Y) -Back Tokyo

Day 8- 27/04: Tokyo- Kyoto Bus day tour go around Kyoto

Day 9- 28/04: Kyoto – Arashiyama early morning- Fushimi Inari)

Day 10- 29/04: From Kyoto to Kokuka

Day 11- 30/04: (Kawachi garden) Early morning- Go to Kawaguchiko Stay at Kawaguchiko

Day 12- 01/05: Fuji five lakes (Fuji Shibazakura festival) Stay at Hakone

Day 13- 02/05: Hakone onsen Back to Tokyo

Day 14- 03/05: Catch JR Early morning to Hitachi park -JR from Katsuka to Tomakomai (Sapporo để đi Takinoue park) stay Tomakomai hotel

Day 15- 04/05: Takinoue Park for pink moss Come back Tokyo

Day 16- 05/05: JR early to Tokyo Ashikaga flower park - Showa Kinen park and Tokyo night

Day 17- 06/05: Go Around Tokyo to shopping and sight seeing
Check out Hotel: Fly to HCM


Cái khúc Hakone Osen ngày 02/05 đến ngay 04/05 mình đang băn khoăn 2 option. Option 1 như lịch trình trên

Option 2 thì mình bỏ Hakone onsen đi thẳng từ Kawaguchiko tới Sapporo luôn và ở vùng này từ đêm ngày 01/05 đến ngày 04/05 về Tokyo và đi ngắm baby blue (nếu kịp Ashikaga thì đi ko thì bỏ lun chỉ ngắm Baby blue thôi)

Ở Sapporo mình có mấy lựa chọn là Hoa anh đào ở lâu đài Matsumae , đi trượt tuyết ở Mt.Yotei (ko biết còn tuyết ko nhưng mà kết cái hình này "2 cherry trees and Mt.Yotei" http://www.niseko-ta.jp/images/english/view/title2_photo1.jpg URLnên bon chen thử mình có tìm hieu thông tin thì khu trượt tuyết này open đến tháng 2 sau đó lại mở cửa vào dịp Golden Week) rồi onsen ở đây luôn, sau đó qua Takinoue park ngắm đồi hoa pink moss rồi về lại Tokyo

daugaunhoibo
23-07-2016, 13:55
@echdieu: Với các điểm đến và thời gian đi dự kiến theo lịch trình của bạn, mình sẽ:

- Không cố tranh thủ đi Chureito pagoda trước làm gì vì thông thường thì sau 20/4 đều đã là hết mùa ngắm tán anh đào dưới mái chùa. Đằng nào cũng đã quá mùa thì để Chureito đi cùng ngày ở Kawaguchiko đi shibazakura fes là được. Ngoài ra, nếu đã đi ngắm pink moss ở Fuji5lakes thì có đi Hokkaido cũng bỏ qua ko cần đi Takinoue park.

- Mấy ngày đầu nên đi một vệt phía bắc tuần tự theo mùa hoa nở: Tokyo - Morioka (nghỉ đêm ở đây để đi Kitakami - Kakunodate) - Aomori (Hirosaki) - Hakodate - Sapporo.

- Sau đó quay về Tokyo đi một quệt Alps route - Kanazawa hoặc Takayama - Kyoto - Kokura

như vậy sẽ đỡ công chạy đi chạy lại từ bắc xuống nam hai vòng. Dù chi phí đã có JR pass lo và shinkansen rất nhanh nhưng dù gì thì gì, liên tục ngồi tàu và nhiều lần ngồi hơn 4g đồng hồ (vd mỗi chiều từ Tokyo đi Hakodate) thì cũng tốn sức và mất thời gian lắm.

echdieu
23-07-2016, 14:54
Cám ơn daugaunhoibo nhieu nhé! Thật ra mình ban đầu mình cũng tính đi vạt bắc trước cho kịp hoa anh đào, vạt nam sau cùng khúc giữa là hướng toyama. Nhưng do coi report hoa những năm 2013 va 2014 có trường hợp thời tiết làm hoa nở chậm tận ngày 20 nam 2013 va 24 năm 2014 hoa ở fuji mới mãn khai nên mình chọt nó vô hờ hờ thôi. chứ ko có hoa thì mình cũng cho qua luôn à. Với lại 1 phần mình thêm nó vì phát hiện có 1 chuyến tàu mà JR cover tới tận ga Kawaguchiko cuối tuần (only weekend and holiday) bình thường phải đi tàu ngoài JR nên vớt bạn í vô cài cắm theo tình hình thoi tiet thôi.

Một phần mình đưa Hokkaido vào khuc cuối rồi phân vân nên đi hay ko vì hoa cỏ và thoi tiet vì một so hoa nở o Hokkaido do thoi tiet lạnh hơn nen thoi gian rơi vào phia sau nên nếu ghép nó vào hành trình ngắm hoa anh đào thì khả năng cao la luc toi đó chưa co gì de ngắm mà ít nhat phải sau đó 1 tuần hoặc hơn. Còn neu cho phia bắc xuống cuoi hành trình thì lúc đó e la ko còn hoa anh đào mà chỉ còn ....cành để ngắm hí hí. Nên mới rơi vào tình trạng chay đi rồi lại chạy lại (thật ra là chạy theo hoa nên bị hoa hành)

Pink moss Takinoue là vì thấy khung cảnh đồi mê quá với lại chỉ sợ thời gian qua fuji file lakes hoa chưa nở hết mà thời gian cuối trống ngày đó chưa tìm đc gì hay nen mình đưa vào lịch trình chứ nhìn quãng đường đi cũng lâu kinh nen mình cứ phân vân loay hoay hoài khúc này. Haizz tất cả cũng bởi tham và tiếc cái gì cũng ham cái gì cũng tiếc ka ka

daugaunhoibo
23-07-2016, 20:07
@echdieu: 2013, 2014 hoa nở muộn nhưng sang 2015 2016 thì là càng ngày càng sớm. Nói chung là canh hoa thì cũng may hơn khôn. Nhưng đi nên đi sớm thì hay hơn là đi muộn. Thành ra mình chỉ là đưa ra ý kiến về sự lựa chọn của mình cho cung đường (với các điểm đến bạn đã chọn) với thời gian mà mình thấy hợp lý và nhiều cơ hội "ăn may" nhất thôi :)

Riêng về shibazakura, nếu vùng Fujiko mà hoa còn chưa nở hết thì xác định luôn là dù có sau 2-3 ngày nhưng chạy tuốt lên tận Hokkaido chắc chắn còn lơ thơ hơn nhiều. Mình cũng thấy fes vùng Fujiko đẹp hơn vì ngoài hoa còn có background hồ (dù bé tí) và Fuji (chả hiểu sao google images Takinoue shibazakura fes mà những bức hình đẹp nhất nhảy ra vẫn là hình ở Fujiko fes).

Nếu muốn cố để có pinkmoss và blueeyes nhiều nhất có thể thì lúc từ Kokura về không nên móc cái đuôi sang Kawaguchiko nữa mà về hẳn Tokyo, sau đó mấy ngày cuối cùng ở Nhật đi Kawaguchiko ngắm pinkmoss, Hitachi ngắm blue eyes theo dạng day-trip từ Tokyo sẽ có xác suất nhiều hoa hơn.

Nhìn chung thì tâm lý chung là ai cũng muốn... tham cả. Nhưng được cái nọ mất cái kia nên tham gì thì tham cũng ko thể cố quá được, chẳng may thành ... thì sầu lắm ấy :D



P/s: Shinkansen của Nhật rất nhanh, sạch sẽ, tiện nghi nhưng... dù thế nào thì ngồi bó mình trong một cái ghế (cứ tưởng tượng như ghế máy bay hạng eco) mỗi ngày vài tiếng chạy tới chạy lui trong gần 2 tuần thì mình thấy cũng ko dễ chịu lắm đâu. Chưa kể việc mùa cao điểm chuyện không đặt được chỗ ngồi chuyến mình muốn cũng ko phải là hiếm. Mà ví dụ là Green thì ghế ngồi thoải mái hơn nhiều, gần như đảm bảo chắc chắn chuyện có chỗ có chuyến như ý nhưng loại 14days giá lại chênh cao quá thể.

echdieu
24-07-2016, 01:51
Oh cái ý để pink moss với Blue eye sau cùng có vẻ hợp lý. Để mình xem lại khúc này rồi tìm chỗ nào hay thay vo khúc từ Kokuka chạy về vì đang moi móc thêm coi co chỗ nào hay hay mà lạ lạ ko. Mình tìm thấy được địa điểm cầu treo này thay vô Fuji thấy view rất hấp dẫn màu xanh của lá và màu ngọc bích của nước, lần này có vẻ chuyển hướng qua ...cầu đường hí hí


Thung lũng Sumatakyo với cầu treo Yume bridge ở Shizuoka tiện đường về từ Kokura
http://kuririku.sakura.ne.jp/ad/wp-content/uploads/2016/05/aflo_AXHA018814-728x485.jpg

daugaunhoibo
26-07-2016, 09:05
Oh cái ý để pink moss với Blue eye sau cùng có vẻ hợp lý...


Quá hợp lý luôn ấy chứ.... ha ha ha.... Chứ nàng nghĩ lịch trình đã đi của mình làm sao mà lại dồn Kawaguchiko với Hitachi xuống dưới cùng (trong khi bao ng toàn tranh thủ đi Fujiko luôn hoặc nghĩ là Hitachi thì tiện đường lên phía bắc)!? Móc cái đuôi từ Kokura sang Kawaguchiko chẳng qua là vì mình hi vọng có một buổi sáng sớm ngắm Fuji reflection... mà không dậy nổi thôi :D

Nếu không phải vì pink moss và Blue eyes cần để lại thật muộn chờ hoa nở nhiều nên phải quay lại Tokyo thì mình đã để Kokura lại cuối cùng (cũng để cho Fuji nở nhiều nhất có thể) và bay thẳng về VN từ Fukuoka hoặc cùng lắm là chạy ngược lên đến Osaka rồi bay từ Kansai về VN là được rồi, quay lại Tokyo làm gì nữa :P


Về vụ nước non Sumatakyo... mục tiêu vẫn là muốn tham thêm cái gì được thì cố mà tham đúng không :)) Nếu là mình... mà có thời gian... thì sẽ thêm cho vùng Fukuoka (cũng đủ non xanh nước biếc, lại còn có suối nước nóng sôi sùng sục) hoặc Himeiji (rất tiện đường) hoặc vùng Kanazawa/Takayama/Matsumoto. Cơ mà... sở thích mỗi người một khác :D

echdieu
26-07-2016, 14:10
Ối giời ơi sao mà giống nhau cái vụ tham thế ko biết. Lịch trình mới mình mới câu vô bạn Takayama sau khi đi Alpine route với combo 3 làng cổ ở Shirakawago Gokayama World Heritage sau khi ở lại làng cổ 1 đêm rồi chạy về Tonami với festival Tulip rồi đi Kyoto từ đây. Giờ lại nàng lại nói có thứ hay ho ở Fukuoka thế là giờ lại....dòm dòm liếc liếc xem có gì hay ko hí hí

Hu hu vì vụ hoa babyblue nàng nói trễ trễ tí hoa mới đẹp làm mình hí hửng xếp vô cuối xong thử đi coi năm vừa rồi hoa hoét nở thế nào thì sét quánh ngang tai, năm vừa rồi hoa nở tét lét từ đợt 23, 24/04 nàng ạ. Lại lên cơn đau tim vì hoa cỏ thế lại lại cặm cụi tìm cách sửa lịch trình tìm chỗ phòng hờ bạn ý nở sớm mà nhét vô.

daugaunhoibo
26-07-2016, 19:25
@echdieu: Vụ blue eyes nở sớm năm 2016 mình có thấy rồi. Cơ mà nâu vấn đề, lịch của bạn ấy là từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5, giờ có sớm lên thì mình đi đầu tháng 5 càng nhiều hoa, càng mừng thôi, không tàn nhanh như sakura đâu. (Không biết nàng Nau năm vừa rồi có kịp check đc lịch mắt xanh mở sớm để ghé qua không)

Về tulip thì... mình đã quần đảo trong ruộng tulip ở Keukenhof và Lisse hai ngày một đêm nên ko còn chấp niệm với bạn ấy nữa rồi :) Nhưng nếu có cơ hội bon chen bạn ý thêm vào lịch trình thì... có phải xem bớt một cái làng cũng được mà ;)

echdieu
31-07-2016, 18:28
Lịch mới điều chỉnh lại theo những điểm góp ý của nàng đây.Ngoài ra còn đào bới ra cơ số chỗ để xem thuận đường và vẫn đẹp lung linh vào thời điểm mình đi :

1. Sumatakyo valley
2. Công viên ánh sáng lớn nhất Nhật (thời gian chiếu sáng kéo dài đến hết Golden week nên coi như đi đc những ngày cuối cùng của lễ hội)
3. Nowaza Onsen lòi ra vụ trượt tuyết tháng 5 (chưa kể onsen khu này tắm công cộng rất rẻ free là chính nhưng mình nên góp tiền tuỳ tâm nên có thể tắm đêm relax sau nhung ngày đi rạc cẳng)
4. Nanohana park công viên hoa cải trên tuyến bus từ Nowaza đi ra ga tàu (đúng thời điểm hoa nở đẹp luôn)
5. Các khu vườn trà Imamiya gần ga Kakegawa tiện đi sáng sớm lun.
6. Ngọn núi Omuro với đám cỏ mượt mà nổi tiếng.
7. Làng cổ Shirakawago
8. Festival hoa Tonami (thuận đường từ làng cổ đi ra)

Nói chung nhiu đây đủ thoả mãn cái sự tham lam mà vẫn thuận đường đi lại ko bị vòng vèo quá nhiều chặng tàu xa. (Những chặng này mình tính toán chỉ từ 1 đến 2h tàu. THỉnh thoảng mới có bạn trên 3h tàu thôi )


Day 1- 20/04: Fly HCM – Kuala Lumpur- Full day Kuala Lumpur travel sightseeing

Day 2- 21/04: Fly Kuala Lumpur - HCM -Take a night rest

Day 3- 22/04: Fly HCM – Japan. Sight seeing Tokyo stay Tokyo

Day 4- 23/04: Tokyo Hitachi park if flower blooming soon (Hanamiyama Park Thay thế nếu hoa chưa nở) and go to Aomori. Stay at Aomori

Day 5- 24/04: Goshogawara Early morning-Hirosaki Sakura evening and night, Stay at Kitakami

Day 6- 25/04: Kitakami early morning-Morioka–Kakunodate sakura night -back to Tokyo

Day 7- 26/04:Tokyo to Toyama Snow wall Tateyama (Alpine Route to Murodo cost 6500Y) Toyama to Shin-Takaoka – Shirakawago (with Gokayama-Shirakawago Free Kippu 3500Y 2 day pass) –Stay at Shirakawago


Day 8- 27/04: Goto history village bus with Gokayama-Shirakawago Free Kippu early morning . Back to Shin-Takaoka –Tonami afternoon with tulip festival. Tonami to Iiyama station. Go to Nozawa Onsen stay here 1 night (Onsen night cheap and relax)


Day 9- 28/04: Half day Ski from 8h30am 4000Y and Go to Nanohana Park (công viên hoa cải ven sông nằm thuận trên đường ra ga Iiyama) afternoon. From Iiyama station go to Kyoto stay Kyoto


Day 10- 29/04: Kyoto Arashiyama early morning - Bus day tour go around Kyoto


Day 11- 30/04: Kyoto - Fushimi Inari. From Kyoto to Kokuka


Day 12- 01/05:(Kawachi garden) Early morning- Công viên ánh sáng Nabana no Sato : Winter Illumination (last day Illumination) Kuwana –Kakegawa. Stay at Kakegawa


Day 13- 02/05: Kakegawa to Senzu bus to Sumata onsen – visit Yume bridge. From Kakegawa to Fuji station and stay here


Day 14- 03/05: Go to Imamiya Tea Plantation (near Fuji station) early morning – Go to Omuro mount ( 1300Y bus pass half day) . Bus from Mishima to Kawaguchiko Stay at Kawaguchiko

Day 15- 04/05: Go around Kawaguchiko morning (chureito pagoda)- Fuji five lakes (Fuji Shibazakura festival) evening . Come back Tokyo

Day 16- 05/05: JR early to Tokyo Hitachi flower park and Tokyo night

Day 17- 06/05: Go Around Tokyo to shopping and sight seeing
Check out Hotel: Fly to HCM

daugaunhoibo
31-07-2016, 22:16
@echdieu: Mình chóng mặt do ko kịp thở vì lịch trình dày quá. Tất nhiên, đi như thế này là hoàn toàn có thể. Một số bạn (hình như là nam) đã có bài chia sẻ trg diễn đàn về kiểu đi "cưỡi tên lửa đánh một trận check-in thần tốc" này. Cơ mà đây ko phải style của mình :-) Cho nên với lịch trình này, mình chỉ có thể góp ý bạn nên:

1. Check hyperdia và bus timetable để tính xem thời gian cụ thể cho di chuyển là bao nhiêu, tính thêm thời gian dự phòng cho việc tìm đường, chờ đợi (nếu có, vì đông, đặc biệt là chặng alpine route), ăn uống, cất hành lý... thì thời gian chơi ở mỗi điểm đến còn lại bao nhiêu.

2. Nghĩ kỹ xem nếu chỗ đó mà "đẹp lung linh" thì chơi bấy nhiêu thời gian có đủ hay ko (và thường thì khi đến nơi chỉ có lố thời gian chơi chứ mình thấy ít ai về sớm đc).

3. Nghĩ kỹ xem mình có đủ dai sức để chịu đc gần 2 tuần liên tục dậy rất sớm về quá khuya đi cực nhiều đến cực nhiều nhưng ở chơi chẳng đc bao nhiêu hay ko.

Như đã nói, mình hiểu chuyện "muốn tham, cố tham" và tham như thế này, technically là có thể cố được (nếu tính thật kỹ + đủ sức và kỷ luật để tuân thủ đúng kít lịch đã tính toán + may mắn thuận lợi toàn tập). Tham như thế này, nếu cố đc, lúc đi về khoe cũng sẽ rất "hoành tráng" :-D Nhưng lời khuyên của mình là... không nên.


P.s. Có một cơ số chỗ ko phổ biến lắm vì mỗi người một lựa chọn khác (vd với mình hoa cải đã có Bắc Ninh, La Bình, đồi trà/chè đã có Đà Lạt, Mộc Châu, nón núi lửa có Jeju, tuylip có Keukenhof...) chứ japanguide lúc nào chả giới thiệu 1 vùng là có 1 đống link địa điểm hay ho xung quanh kèm theo. Chẳng có time + sức tham hết nổi đc đâu mà ;-)

echdieu
31-07-2016, 23:21
Ka ka bít ngay là nàng bị sốc nhiệt. Nghe may cho hoành trang vay thoi chu check tren ban đồ sát nhau kiểu như ngủ đêm roi dậy chơi xong tiện đường đi ra ga tàu thì ghé vo tầm 2,3 tiếng và đến chỗ ngủ tiếp theo nàng a.
Mình nghe góp ý cua nàng bài trước nên rút lại theo cụm va theo cung ra vào và len list vay chứ còn đi thực tế tuỳ tình hình cung nhu suc khoe để thu rút 2 điểm xuống còn 1.

Cụm 1 đi hướng Bắc trải 3 ngày
Cụm 2 đi hướng Toyama 3 ngày
Cụm 3 Kyoto 2 đêm
Cụm 4 Fuji 3 ngày
Cuối cùng la Tokyo 3 ngày cuối

còn các điểm ở nội vùng các cụm di chuyển bằng bus trong thời gian 20-40 phút và cộng trừ hao thời gian đi về các ga chỗ ngủ đã dành từ hao mua cao điểm,

Mấy chỗ này mình đều check thời điểm đẹp có rơi vào mùa tháng 5 ko roi mới đưa vô nhưng sức khoẻ thực tế ko cho phép thì cho out 1 vài diem thoải mái. Ghi lich trình vậy để cố gắng thoai chứ thực tế chú trong nhung chỗ chính chớ ko phải tham hết. Như chặng Alpine Route mình bỏ hẳn vụ đi toàn tuyến mà chỉ dừng ở Murodo vi khu đó đáng xem còn khúc còn lại mình ko đi như đập nước này nọ...

daugaunhoibo
31-07-2016, 23:37
Về cung thì xếp vậy là hợp lý rồi.

Lấy Tokyo làm trung tâm, lên phía Bắc, sang phía Tây rồi xuôi Nam là thuận mùa + đường.

Chỉ là với kinh nghiệm thực chiến trc đây thì mình thấy mệt cái lịch chi tiết giùm nàng thôi chứ đã quen thấy mọi ng tham lịch và mấy bài kiểu "6 ngày 7 thành phố" trên diễn đàn quá nhiều ý :-)

Mỗi ng một sở thích. Alpine route với mình thì Snow wall và Kurobe dam đều đáng xem như nhau :-D

NhatviD
01-08-2016, 18:47
Thông thường mình ít góp ý về lịch trình vì biết mình không chi tiết, không kiên nhẫn và ít tính trước bởi vậy rất phục nhiều người trên diễn đàn này :) . Nhất là bạn daugau lại hay chịu khó giúp, cho ý kiến.

Đồng ý với chủ nhà là nhìn lịch trình của echdieu thấy chóng mặt thiệt. Chỉ thích đoạn ở Kyoto, mỗi ngày đi một chỗ thôi. Vườn trúc và khu vực xung quanh đi một ngày nhiều khi chưa hết, còn nếu đi để chụp hình thấy trúc thì 1 tiếng đã đủ. Fushimi Inari chỉ cách Kyoto có mấy phút nhưng để leo đến đỉnh phải ít nhất nửa ngày (4 tiếng)…Ở nhà tính là vậy nhưng đến nơi lại tùy theo nhiều thứ khác nhất là thời tiết, chờ đợi, cơ thể cần sạc-pin…

Chỉ nói vậy thôi chứ mỗi người mỗi cách đi, mỗi sở thích, sức dẻo dai khác nhau. Tìm hiểu trước càng nhiều thông tin càng tốt để có “rough ideas”, đến nơi khỏi bỡ ngỡ ( nhưng 90% vẫn bỡ ngỡ như thường), tiết kiệm được chút thời gian để ngồi uống trà và ngủ :)

maybes
17-08-2016, 14:16
Bạn daugaunhoibo ơi, đợi nốt ảnh vs bài của bạn ngày cuối đi rose garden nữa. Bạn up tiếp đi :D

echdieu
23-08-2016, 20:47
Thông thường mình ít góp ý về lịch trình vì biết mình không chi tiết, không kiên nhẫn và ít tính trước bởi vậy rất phục nhiều người trên diễn đàn này :) . Nhất là bạn daugau lại hay chịu khó giúp, cho ý kiến.

Đồng ý với chủ nhà là nhìn lịch trình của echdieu thấy chóng mặt thiệt. Chỉ thích đoạn ở Kyoto, mỗi ngày đi một chỗ thôi. Vườn trúc và khu vực xung quanh đi một ngày nhiều khi chưa hết, còn nếu đi để chụp hình thấy trúc thì 1 tiếng đã đủ. Fushimi Inari chỉ cách Kyoto có mấy phút nhưng để leo đến đỉnh phải ít nhất nửa ngày (4 tiếng)…Ở nhà tính là vậy nhưng đến nơi lại tùy theo nhiều thứ khác nhất là thời tiết, chờ đợi, cơ thể cần sạc-pin…

Chỉ nói vậy thôi chứ mỗi người mỗi cách đi, mỗi sở thích, sức dẻo dai khác nhau. Tìm hiểu trước càng nhiều thông tin càng tốt để có “rough ideas”, đến nơi khỏi bỡ ngỡ ( nhưng 90% vẫn bỡ ngỡ như thường), tiết kiệm được chút thời gian để ngồi uống trà và ngủ :)

Đúng là du lịch Nhật thấy cái gì cũng đẹp cũng muốn đi, trên tinh thần lịch trình mình ghi vậy để chêm vô nhưng điểm nếu có thể thì đi chung (cùng tuyến bus, thuận đường ra) nhưng thực tế ko cho phép la mình out luôn điểm phụ chứ cũng ko cố đi làm gì đâu. Nhưng khi lên lịch trình với cái tính tham và tiếc chưa kể lo xa nên cứ ghi vào cho nó có cảm giác yên tâm với những phương án phụ để xoay sở khi gặp bất trắc (mình cũng dính vài vụ khi trong 1 số lần đi) Chưa kể đi lần đầu lại đi thời điểm đắt đỏ nhưng đẹp đặt mục tiêu vậy cho có khí thế rồi qua đó sẽ chỉnh sửa vì còn phụ thuộc ông trời ổng có cho mình di ko hi hi (lão này khó tính phết) Còn lan thu 2-3 chắc chắn là sẽ là kiểu thong dong tự tại rồi

daugaunhoibo
23-08-2016, 21:26
@echdieu:

Chỉ muốn chia sẻ thêm tý tẹo là... trừ phi đi kiểu thong thả và tùy hứng như NhatviD (mà rõ ràng là chẳng mấy ai có cơ hội như thế) thì việc lựa chọn mỗi chuyến tàu/xe cho mỗi chặng hành trình trên đất Nhật có thể là cả 1 sự tính toán vì chỉ cần lệch 1 chuyến tàu dăm ba phút có thể phải đổi bằng cả giờ đồng hồ chết ở sân ga/bến xe, đặc biệt là khi tàu xe mùa cao điểm thường xuyên đông nghẹt và xếp hàng dài dằng dặc. Lệch một chút có thể sẽ "vỡ trận" cả ngày luôn. Kể cả JRP "thần thánh" cũng ko đảm bảo lúc nào cũng có chỗ nha. Cho nên "chính" hay "phụ" cũng ko phải lúc nào muốn đi là đi, muốn bỏ là bỏ mà no-consequences đâu.

Vậy thôi. Mỗi ng một ý thích, một lựa chọn, mình cũng ko muốn nói nhiều lời vô ích :-D

echdieu
23-08-2016, 21:46
Uh cai vụ xep hang đó mình cũng đang hãi vì đọc bài của bạn mới đi tháng 7 vừa rồi (ko phải mùa cao điểm)mà đã nghe than đông và choáng ở ga Tokyo nên đúng là phải canh kỹ giờ tàu xe (khả năng đông đúc gấp nhiều lần khi cao điểm)

christang
19-10-2016, 10:50
Sau khi tự nghiên cứu đôi ba chuyến đi cho bản thân, gia đình, bạn bè thì mình thấy lịch trình chính là thủ phạm gây xoắn quẩy + mất thời gian, công sức nhiều nhất. Đi đâu, chơi đâu, đi bao lâu... rồi thì đủ thời gian không, đủ tiền bạc không...bla bla bla... rõ là mệt mỏi. Được cái mục tiêu của nhóm mình ngay từ đầu rất rõ ràng = tử đằng (fuji) + nemophila nên người nhận trách nhiệm chốt lịch trình chi tiết là mình đây cũng bớt vò đầu bứt tai được một chút.

Toàn thành phần thích hoa lá, không quá mê đền chùa lại lên đường đúng mùa xuân nên lịch trình chốt lại toàn park với garden thế này đây:

D1: Hanoi - Haneda - Asakusa (Tokyo)
D2: Tokyo (Kaminarimon - Sensoji) - Aomori (Hirosaki castle for cherry blossoms) - Tokyo
D3: Tokyo - Kyoto (Kinkakuji - Daitoku-ji - Kyoto Imperial Palace - Gion)
D4: Kyoto (Arashiyama - Fushimi Inari) - Kokura
D5: Kokura (Kawachi fuji garden for fuji tunnels) - Fuji five lakes (Kawaguchiko)
D6: Fuji five lakes (Chureito pagoda - Kawaguchiko - Fuji Shibazakura festival) - Tokyo (Ueno)
D7: Ashikaga flower park - Showa Kinen park
D8: Hitachi seaside park - Tokyo tower
D9: Kyu-Furukawa-teien garden (for roses) - Meiji Jingu - Shinjuku (for shopping :D )
D10: Haneda - Hanoi


https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/s960x960/11174539_1111904318825481_1336299881584463469_o.jp g


Để chuẩn bị cho chuyến đi, mình đã lên lịch trình chi tiết gồm cụ thể giờ (mã hiệu) tàu đi/đến, ga (line, exit) đi/đến/chuyển tàu, địa chỉ các điểm đến (giờ mở cửa, giá vé...) và một số map chi tiết (~20trg word). Tuy nhiên, nếu để nộp hồ sơ xin visa thì chỉ cần lịch trình ngắn gọn như trên là đủ rồi -> mình sẽ không share lịch trình chi tiết để tham khảo làm visa nhé.

đọc bài chị với chị Nau xong ko lẽ, tháng 4 này làm chuyến Nhật nữa na :'( trời ơi, đẹp quá trời đẹp

daugaunhoibo
19-10-2016, 13:21
@christang: Thích thì... check tài khoản, đếm ví xem nếu mà đủ thì... nhích thôi em :) Nhật thật quá đẹp mà.

christang
20-10-2016, 22:59
@christang: Thích thì... check tài khoản, đếm ví xem nếu mà đủ thì... nhích thôi em :) Nhật thật quá đẹp mà.

sure rồi chị ơi, đáng nhẽ năm nay đi Nhật chứ ko phải Hàn đâu mà gọi LSQ thì cứ đòi thư mời mà lấy đâu ra thư mời nên dẹp qua 1 bên. Lúc đọc bài của chị thì thấy bảo ko cần và vào web Nhật check thì tourism nó ko có yêu cầu thư mời. Nên chắc sẽ triển thôi =))
Còn nợ bài Hàn nữa, đợi này phải thử viết thế này, chứ mấy hồi đi Sing, Thái cũng định mà lười ơi là lười.

maybes
31-10-2016, 17:37
Bạn Daugaunhoibo ơi, tớ đang lên kế hoạch đi Nhật từ 19/4-2/5/2017. Nhờ có bài viết của bạn mà tớ cũng lên đc lịch trình sơ bộ rồi. Cám ơn bài chia sẻ của bạn rất nhiều.
Bạn cho tớ hỏi chút với, tớ đọc thì thấy chặng từ Kokura - Mishima Station bạn di chuyển bằng tàu Shikasen như sau: (từ 1pm-6pm)
- Kokura - Shin-Kobe: Shinkasen Sakura;
- Shin-Kobe - Mishima: Shinkasen Hikari;
Sau đó sẽ bắt chuyến express bus cuối cùng 6.10pm để đến Kawaguchiko;
http://www.japan-guide.com/bus/gotemba.htm

Hixhix, nhưng tớ đã check lịch tàu trên hyperdia thì ko có chuyến nào fu hợp với lịch như trên. Chuyến từ Shin-Kobe - Mishima hoặc đến rất sớm (4pm) hoặc đến rất muộn (8pm) nên cũng lỡ cỡ.
http://www.hyperdia.com/cgi/en/intervaltime.html?dep_node=SHIN-KOBE&arv_node=MISHIMA&search_target=intervaltime&diagram=198166&year=2017&month=4&day=25&searchday=20170425

Bạn có thể cho mình xin thông tin chi tiết chuyến tàu bạn di chuyển ngày hôm đó để mình tham khảo ko?
Cám ơn bạn rất nhiều.

daugaunhoibo
01-11-2016, 13:04
Bạn Daugaunhoibo ơi, tớ đang lên kế hoạch đi Nhật từ 19/4-2/5/2017. Nhờ có bài viết của bạn mà tớ cũng lên đc lịch trình sơ bộ rồi. Cám ơn bài chia sẻ của bạn rất nhiều.
Bạn cho tớ hỏi chút với, tớ đọc thì thấy chặng từ Kokura - Mishima Station bạn di chuyển bằng tàu Shikasen như sau: (từ 1pm-6pm)
- Kokura - Shin-Kobe: Shinkasen Sakura;
- Shin-Kobe - Mishima: Shinkasen Hikari;
Sau đó sẽ bắt chuyến express bus cuối cùng 6.10pm để đến Kawaguchiko;
http://www.japan-guide.com/bus/gotemba.htm

Hixhix, nhưng tớ đã check lịch tàu trên hyperdia thì ko có chuyến nào fu hợp với lịch như trên. Chuyến từ Shin-Kobe - Mishima hoặc đến rất sớm (4pm) hoặc đến rất muộn (8pm) nên cũng lỡ cỡ.
http://www.hyperdia.com/cgi/en/intervaltime.html?dep_node=SHIN-KOBE&arv_node=MISHIMA&search_target=intervaltime&diagram=198166&year=2017&month=4&day=25&searchday=20170425

Bạn có thể cho mình xin thông tin chi tiết chuyến tàu bạn di chuyển ngày hôm đó để mình tham khảo ko?
Cám ơn bạn rất nhiều.


Dear maybes:

Mình đã đi chuyến Hikari 474 lúc 15:25 từ Shin-Kobe đến Mishima lúc 17:55 (có đúng 15p để đổi sang bus) ngày Thứ 5 30/4.

Đúng là check hyper lịch 25/4/2017 thì ko thấy chuyến này. Có lẽ lịch chạy tàu có đôi chút thay đổi, mình nghĩ cũng là bình thường thôi (đây cũng là một trong những lý do mà mình không thích chia sẻ chi tiết đến mã và giờ chạy tàu vì nhiều khi lại dở hơi bị trách là lịch đổi rồi mà ko chịu biết :)))

Ko có chuyến đổi ở Shin-Kobe phù hợp thì bạn chuyển sang Shin-Osaka vậy. Chú ý để dành dư dư chút thời gian chuyển line nhé vì Shin-Osaka rất rộng (và nghe nói cũng nhiều quán ăn, bento ngon... dư thời gian đổi tàu ở đây thì thử tý cũng vui mà ha)

maybes
05-11-2016, 09:09
Cám ơn bạn daugaunhoibo nhiều nhé. Để tớ xem lại, thử chuyển hướng sang Shin-Osaka xem lịch trình có hợp lý hơn ko. Hôm trc tớ cg đã xem thử dừng ở Nagoya nhưng cg ko ổn. Có những chuyến giờ hợp lý thì lại toàn tàu shikasen Nozomi, JR pass ko cover.

daugaunhoibo
07-11-2016, 11:45
Dear maybes:


Thực ra 15 phút đổi từ shinkansen sang bus ở Mishima station là vừa khít chứ cũng ko có chút thong thả nào. Lúc ở nhà mình đã nghiên cứu kỹ đường đi, tàu dừng một cái là đứng sẵn ở cửa, xuống luôn. Toa green luôn được bố trí sát cạnh lối thang cuốn/thang máy lên xuống ngay đầu ke tàu, nghĩa là ra cửa nhanh và tiện nhất luôn so với các toa khác. Xuống ke một cái là đi xuyên ga ra đúng cửa cạnh bus stop với quầy bán vé rất gần, mua vé (đã đặt trước) và lên xe luôn... nói chung là thẳng một mạch, đi như chạy, ko phải dừng lại tìm đường hay hỏi han bất cứ ai thì đến lúc mình yên vị trên xe, rút được hộp ô mai trong túi ra là xe chạy.

Được cái là khi mình đi dù đúng dịp cao điểm nhất trong năm và chuyến cuối cùng trong ngày nhưng bus khá vắng, có lẽ ko cần đặt trước cũng ukie. Muộn hơn chuyến chạy thẳng này thì có một chuyến bus nữa từ Mishima đi Gotemba lúc 19g05, sau đó đổi xe từ Gotemba đi tiếp đến Kawaguchiko nhưng có thể sẽ đông hơn.

Nếu check thử các kiểu (shinkansen transit qua shin-osaka, shizuoka, nagoya...) mà không có chuyến nào hợp lý thì có thể cân nhắc phương án (1) đi sớm (đến Mishima sớm thì đi chuyến bus sang Kawaguchiko sớm thôi chứ cũng ko bị thời gian chết ở Mishima) hoặc (2) đi muộn hẳn rồi chuyển sang bus đêm từ Ga Nagoya đến Kawaguchiko (http://bus-en.fujikyu.co.jp/highway/detail/id/11/)... tất nhiên là mình không favour nằm bus đêm nhưng... mỗi người một lựa chọn ha

daugaunhoibo
14-04-2017, 13:09
Sắp hai năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, chợt phát hiện ra là mình đã lười tới độ vườn hồng ngày cuối còn "chưa đến" nữa. Thôi thì trong lúc kỹ thuật hạn chế mà hưng trí dâng tràn, post tạm một chút hoa của bạn đồng hành vậy.


Kyu-Furukawa Teien, near Komagome Station.
Open: 9:00 am-5:00 pm
Admission: 150 yen.

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11201188_10202865937129038_9007000377972610991_n.j pg?oh=3132ce839a744fbe20946eb1a0af23d4&oe=5957210B

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11391242_10202865936209015_6492654803442545168_n.j pg?oh=e45ef92ef9d3310e29ff9df88219827b&oe=595353C6

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11209545_10202865941569149_2489267412744508528_n.j pg?oh=37c41db1d4e7aed2b6e5453ad3377495&oe=5980D622

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11392852_10202865942009160_8375559586826909395_n.j pg?oh=9640c403ba1646292b265cf215212b88&oe=59985D1F

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/s960x960/11270383_10202865940849131_5397009808959232122_o.j pg?oh=17cd789169febf50070d5a650fbb8028&oe=5991DA1C

richwong
14-04-2017, 16:00
Chào bạn !
Bên mình chuyển cho thuê nhà nghỉ homestay ở Osaka, bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nhé.
Zalo: (+81)080 2474 2288
Facebook: hamaguchi810

daugaunhoibo
06-05-2017, 21:01
Nhật Bản - Tuần lễ vàng 2017 - Ngày trở lại


Một ngày cuối năm 2016, cô nàng NhatViD rep comment của mình có nói một câu... có vẻ là lại tấp tểnh qua ngạch cửa... Mình vốn không thích nói trước (ừ thì cũng hơi duy tâm, hơi ngại bước khó qua) nhưng giờ thì đã quay trở lại bậc cửa nhà mình rồi, sẽ cố gắng tranh thủ lại buôn cái chuyện "ngoài ngạch cửa" với mọi người :)


Haiz, mỗi lần đi môt lần khó... xin nghỉ phép... Vậy nên mình cũng muốn mỗi điểm đến có thể đi được nhiều mùa khác nhau để tận hưởng vẻ đẹp lúc sang mùa. Cơ mà lần này, cũng giống như lần 2 đi Hàn (vẫn vào) mùa thu, là đi "phục vụ" các vị trưởng bối trong nhà cho nên là... lại ngắm anh đào và tử đằng là mục tiêu chính. Đương nhiên là mình cũng có thu xếp thêm một số điểm mới so với lịch trình cũ đã đi năm 2015 nhưng về cơ bản thì cũng vẫn ngược bắc xuôi nam như vậy.

Thật tình thì mình hơi khó chịu khi gặp không ít người rõ ràng là đi theo lịch mượn (gần như y chang) của mình nhưng lại ngại nhận là đi mượn, chưa kể việc nếu là môt người thực sự quan tâm tính toán cho chuyến đi của mình thì bạn chắc chắn biết là tham khảo lịch trình cũng chỉ là... tham khảo mà thôi, không cần quá chi tiết vì mỗi người một sở thích, một thói quen đi... Cho nên xin khẳng định lại môt lần nữa là mình sẽ không share lịch trình chi tiết (cũng đỡ cho mọi người khỏi băn khoăn khi lịch chạy tàu/xe hay khách sạn có thay đổi :D )


Mình cũng không theo giáo phái đi thật rẻ mới là thật giỏi cho nên mình sẽ share chi phí tổng để mọi người có mức tham khảo nhưng nếu so sánh thì nên tính đúng, tínhh đủ giá trị của hàng hóa nhé.


https://c1.staticflickr.com/5/4185/34487151675_83e0ce8ede_c.jpg



Chuyến đi Nhật mùa Golden week này của nhà mình đã có quân số tăng gấp đôi so với lần trước và tuổi trung bình... cũng gấp đôi luôn :D Bởi thế cho nên yêu cầu về chất lượng dịch vụ vốn đã không thấp nay lại còn phải thăng thêm một cấp nữa.

Ngoài ra thì sau khi có dịp ngồi thử khoang ordinary shinkansen trong một chuyến đi Nhật khác thì mình quyết định vẫn chung tình với JRP Green.

Lịch trình mới còn bổ sung một số khoản chi khá mạnh tay là Tateyama Kurobe Alpine route, một đêm ryokan onsenkyo với hai bữa kaiseki sáng tối và một bữa ăn cá nóc full course ở nhà hàng tên tuổi rõ ràng khu Asakusa.

Chưa kể là nhà mình cũng hơi thiệt thòi khi đi đúng đợt tỷ giá yên lên cao hơn cả Fuji (~210 có ghê người không).

Thành ra full tổng chi phí cho 13 ngày rong ruổi lần này là ~43tr/người (bay Cathay, hành lý ký gửi 40kg/người, transit tại HK ~2g, ăn hai bữa).

À, tổng chi phí đối với mình luôn có nghĩa là tuốt tuồn tuột tất tần tật từ khâu chuẩn bị hồ sơ visa cho đến khi taxi thả về đến cửa nhà nhé.

Nau
08-05-2017, 11:04
Hình ảnh kích thích ghê nha

Hóng quá chừng hóng nè!!!

meouhoangcau
08-05-2017, 12:09
Hóng tiếp bài viết của nàng daugaunhoibo ơi. Nhớ Nhật khủng khiếp!

daugaunhoibo
12-05-2017, 21:59
Chẳng hiểu vì đâu và tự bao giờ nhưng mình bị lậm tư tưởng Nhật Bản = Phú Sỹ, Phú Sỹ = Nhật Bản. Thế nên lần đầu tới đất nước mặt trời mọc đã nhất định thu xếp bò tới gặp Fuji. Lần này cũng không ngoại lệ. Dù không thu xếp ngủ lại vùng ngũ hồ được đêm nào nhưng nhất quyết cũng phải có một day-trip đi ngắm núi.

Ban đầu khi lên lịch trình thì mình đã vẫn xác định là không có mong hoa. Chỉ cần đỉnh núi lấp lánh tuyết trắng trên nền trời xanh trong là đủ. Cơ mà duyên làm sao, sau một mùa sakura Tokyo nở sớm không tưởng thì lại là một đợt lạnh ngắn kéo tới... thành ra sakura vùng Ngũ Hồ nở chậm lại vừa khít với lịch của mình. Dự tính lúc đầu cũng là dành ngày cuối tuần mới sang để nghỉ ngơi, hôm sau thứ Hai mới đi Kawaguchiko cho vắng và khỏe. Thế nhưng dự báo thời tiết cho đến một tuần trước ngày lên đường vẫn cứ báo CN nắng đẹp trời trong còn Thứ Hai mây dày dăng lối. Mây lên thì còn ngắm núi thế nào được nữa. Vậy là chấp nhận đi cuối tuần, lại đúng dịp sakura mãn khai nên chấp nhận đông thôi vậy.

Sau 2g bon bon trên JR bus từ Tokyo station thì thành quả của nhà tớ là đây


Sân ga Fujisan một sớm... á, gần trưa chứ :D ... mùa xuân

https://c1.staticflickr.com/5/4166/33784959863_819973debf_c.jpg



Tấp nập đường lên Chureito

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34208978760_c5031a4715_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4186/34553672826_997fb4662c_c.jpg



Và Fuji lồng bóng sakura ở khắp mọi nơi

https://c1.staticflickr.com/5/4156/34595134885_b271c0d3ec_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4175/33751858684_4efb4af06c_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4165/34208627670_10757b6be3_c.jpg

daugaunhoibo
13-05-2017, 10:13
Fuji5lakes - Kawaguchiko: Mùa sakura mankai

Khung cảnh mùa xuân rực rỡ vùng Ngũ hồ dưới chân núi Phú Sỹ thật khó diễn tả thành lời. Cho dù ngày hôm đó rất đông đúc... cũng dễ hiểu thôi, sakura mankai - cuối tuần - nắng đẹp, combo thế thì làm sao không đông cho được. Cơ mà đông nhưng không ồn ào. Trời xanh, mây trắng và gió mát. Ánh sáng không được lý tưởng như lần trước mình tới (lần trước là đi từ 8g sáng mừ ;) ) nhưng bù lại hoa bay phấp phới. Tuyết cánh hoa trong nắng khiến lòng người ngẩn ngơ.


https://c1.staticflickr.com/5/4183/34432854612_a9c2285128_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4177/34594972805_0cfcf4f859_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4173/33784770503_e095fc56e8_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4192/34208857110_094ce28d4e_c.jpg





.
.
.



View ngắm cảnh năm 2015 vẫn chỉ là một bãi đất bên triền núi, giờ đã được làm giàn, ngăn bậc gọn gàng tinh tươm và... đông nghẹt. Đông cũng đáng đời thôi, ai bảo đẹp cho lắm vào cơ


https://c1.staticflickr.com/5/4160/34432646592_92dae77555_c.jpg

daugaunhoibo
13-05-2017, 10:32
https://c1.staticflickr.com/5/4174/33784574913_4b5ccb95bd_c.jpg



Mình thích nở chỗ nào thì mình... nở thôi ;)

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34553411756_3054ab6a31_c.jpg




Lan man một tý...

Nếu muốn ngắm Phú Sỹ thì ngoài vùng Ngũ hồ, mọi người còn có sự lựa chọn khác là vùng Hakone. Theo cảm nhận của mình thì Hakone có vẻ tiện đi và gần hơn chút xíu so với bên Ngũ hồ (lại còn có pass riêng rất ổn), trải nghiệm cũng rất phong phú (ăn trứng đen trường thọ, tắm onsen, đi thuyền hải tặc trên hồ, đi outlet...). Ấy vậy nhưng chọn ngắm núi làm mục tiêu thì mình thích Kawaguchiko hơn. Một phần vì view từ Chureito, tất nhiên rồi :) , nhưng quan trọng nhất chính là... ngắm Fuji từ bên Hakone/hồ Aishi sẽ có núi phụ chắn một góc còn hướng Kawaguchiko có thể nhìn thấy trọn vẹn phần chân núi thoải dài. Thành ra đi 2 lần vẫn đều chưa nên duyên cùng Hakone được dù mình quá mê... trứng :D

.
.
.


Quay lại với người đẹp một chút nữa nào.


Kawaguchiko một chiều nhiều mây. Bờ bắc hồ tầm này là đúng độ sakura mankai rực rỡ. Thế nhưng buổi sáng không thể khởi hành quá sớm (do hôm trước đến muộn nên mình muốn để sáng này phụ huynh được nghỉ ngơi thêm một chút) + mải chơi ở Chureito quá + vé bus đã đặt từ trước (đông lắm, ko đặt trước ko được)... thành ra nhà mình không có đủ thời gian đi hết vòng hồ. Thong thả đạp xe lượn một góc rùi về thôi.


https://c1.staticflickr.com/5/4157/34237119250_b02d9c35ab_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4175/34492406351_2f92688cfc_c.jpg

.
.
.


Lúc này mình đã nghĩ... Tạm biệt Fuji...

https://c1.staticflickr.com/5/4173/33751561034_5c1185d526_c.jpg

daugaunhoibo
13-05-2017, 10:49
.
.
.
... và... mình đã nhầm :D

.
.
.

Đã nói rùi mà, hẹn hò với Fuji chính là duyên.

Hai lần chính thức đặt hẹn có lẽ yếu tố duyên chưa nhiều lắm bởi khi lên lịch trình mình đã check dự báo thời tiết cực kỳ cẩn thận. Check liên tục cho đến sát ngày lên đường. Vậy nên nếu bảo may mắn thì có lẽ nói... nỗ lực nắm cơ hội... nhiều phần đúng hơn.


Còn duyên...

... chính là khi mình đã hai lần chạy shinkansen ngang qua bạn ấy năm 2015, hai lần đều vào giữa ngày (hôm sáng, hôm chiều), hai lần dọc đường đều trời trong nắng vàng... nhưng cứ đúng khúc ngang qua Fuji thì mây kéo dầy đặc chẳng nhìn thấy nhau...

... chính là lần này chỉ chạy ngang qua một lần... lại còn vào một buổi chiều tà... thôi khỏi hi vọng làm gì cho khỏi mừng hụt...

... ấy vậy mà...



Ngày ta đã hẹn

https://c1.staticflickr.com/5/4155/34208554850_cd35247ee6_c.jpg

.
.
.

Và khi vui gặp lại bất ngờ... qua khung cửa chuyến tàu shinkansen đang lướt nhanh như gió cuốn


https://c1.staticflickr.com/5/4169/33800974693_6c71db0671_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4182/33800968333_84942963a6_c.jpg




Phú Sỹ khi chiều tàn

https://c1.staticflickr.com/5/4192/33768035354_25d897d65b_b.jpg


.
.
.


Rồi... khi duyên lại đến... ngỡ ngàng

https://c1.staticflickr.com/5/4161/33768030154_9fa24c924e_c.jpg

.
.
.

Dưới cánh bay ngày tạm biệt đất nước mặt trời mọc

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34569431876_493320e264_c.jpg


Hẹn ước chăng?!?!? Chắc vậy nhỉ :)

christang
13-05-2017, 11:42
https://c1.staticflickr.com/5/4174/33784574913_4b5ccb95bd_c.jpg



Mình thích nở chỗ nào thì mình... nở thôi ;)

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34553411756_3054ab6a31_c.jpg




Lan man một tý...

Nếu muốn ngắm Phú Sỹ thì ngoài vùng Ngũ hồ, mọi người còn có sự lựa chọn khác là vùng Hakone. Theo thiển ý của mình thì Hakone có vẻ tiện đi và gần hơn chút xíu so với bên Ngũ hồ (lại còn có pass riêng rất ổn), trải nghiệm cũng rất phong phú (ăn trứng đen trường thọ, tắm onsen, đi thuyền hải tặc trên hồ, đi outlet...). Ấy vậy nhưng chọn ngắm núi làm mục tiêu thì mình thích Kawaguchiko hơn. Một phần vì view từ Chureito, tất nhiên rồi :) , nhưng quan trọng nhất chính là... ngắm Fuji từ bên Hakone/hồ Aishi sẽ có núi phụ chắn một góc còn hướng Kawaguchiko có thể nhìn thấy trọn vẹn phần chân núi thoải dài. Thành ra đi 2 lần vẫn đều chưa nên duyên cùng Hakone được dù mình quá mê... trứng :D

.
.
.


Quay lại với người đẹp một chút nữa nào.


Kawaguchiko một chiều nhiều mây. Bờ bắc hồ tầm này là đúng độ sakura mankai rực rỡ. Thế nhưng buổi sáng không thể khởi hành quá sớm (do hôm trước đến muộn nên mình muốn để sáng này phụ huynh được nghỉ ngơi thêm một chút) + mải chơi ở Chureito quá + vé bus đã đặt từ trước (đông lắm, ko đặt trước ko được)... thành ra nhà mình không có đủ thời gian đi hết vòng hồ. Thong thả đạp xe lượn một góc rùi về thôi.


https://c1.staticflickr.com/5/4157/34237119250_b02d9c35ab_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4175/34492406351_2f92688cfc_c.jpg

.
.
.


Lúc này mình đã nghĩ... Tạm biệt Fuji...

https://c1.staticflickr.com/5/4173/33751561034_5c1185d526_c.jpg

Nghỉ chơi với nhau nha ss =)) đợt em đi cây thì trơ trọi :'( núi thì mây che, buồn ko đã đượcc :(

minhon
13-05-2017, 12:22
nơi này mơ ước của tôi

daugaunhoibo
14-05-2017, 13:59
Nghỉ chơi với nhau nha ss =)) đợt em đi cây thì trơ trọi :'( núi thì mây che, buồn ko đã đượcc :(


Dự báo hoa nở, dự báo thời tiết đều có đầy đủ... em lại chọn đi hẹn hò ngày hoa chưa nở, nắng không lên... nào có phải tại ss :D




@meohoangcau: Nàng nghiện Nhật mà ;) Mà chuyến đi của cả nhà nàng đã triển khai chưa? ko thấy chia sẻ gì cả


@Nau: Thu rồi, xuân rồi... hay là thêm hè đi nàng. Bốn mùa đều đẹp mà :)

daugaunhoibo
14-05-2017, 14:34
Đông Kinh - Edo - Tokyo - Thủ đô của đất nước mặt trời mọc là môt trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới, là một đại đô thị vừa hiện đại với nhà chọc trời san sát... vừa cổ điển với cung điện, thành quách, đền chùa và những khu vườn xanh mướt mát.

Tokyo là thành phố mình có cơ hội ở lại lâu nhất trên đất Nhật... nhưng vốn không mê big city cho lắm nên... tình yêu cũng không đầy không vơi :D


Lần này hộ tống các vị trưởng bối du xuân, thời gian ở Tokyo chủ yếu muốn ngắm phố phường, chợ búa, mua sắm chứ cũng không quá nhắm đặc biệt một điểm tham quan nào nên lịch chơi khá linh động. Sáng qua giờ cao điểm mới ra đường (cho tàu bớt đông), trưa về nhà nghỉ ngơi thoải mái, chiều tối lại thong thả dạo quanh quanh. Rất chi là nhàn nhã.


1. Imperial Palace

Một trong số những điểm dự kiến ghé thăm là Hoàng cung và khu vườn hoàng gia. Vì không quá "quyết liệt" phải đi cho bằng được nên mình khá chủ quan, một tuần trước khi lên đường mới on-web đặt chỗ. Kết quả là toàn bộ lịch đăng ký tham quan Hoàng cung Tokyo trong bốn ngày nhà mình có thể có mặt ở thành phố đều đã full hết. Dù không máu lắm nhưng quả thật mình cũng có chút tiếc nuối.


Nếu có bạn nào tính đăng ký thăm Hoàng cung Tokyo thì đừng chủ quan như mình. Lịch đăng ký mở trước khoảng hai tháng. Mỗi ngày chỉ có hai chuyến sáng chiều. Nhớ book chỗ sớm nhé. Free mà :) Đám (cứ tự nhận) thanh niên chúng ta có lẽ không mê lắm, đi cũng được không đi cũng chẳng sao, nhưng các vị trưởng bối thường là sẽ thích ấy.


Không được vào trong những vẫn muốn dạo bên ngoài một chút.


Giữa lớp lớp building hiện đại...

https://c1.staticflickr.com/5/4173/34604982896_15d4f6aefa_c.jpg

.
.
.


là một tòa thành cổ trầm lặng mà hòa hợp đến khó tin.

https://c1.staticflickr.com/5/4166/34483853132_661ab08de0_c.jpg



Bồ công anh ven đường

https://c1.staticflickr.com/5/4167/34260322840_1573639b3b_c.jpg


Tokyo Impeial Palace một sáng đầu tuần dày mây

https://c1.staticflickr.com/5/4191/34645871055_1b08fc61f1_c.jpg



Chút hoa đào cuối mùa còn sót lại

https://c1.staticflickr.com/5/4167/33803216754_afa1061668_c.jpg


Đúng như dự báo thời tiết vùng Tokyo và Shizuoka, sáng đầu tuần đó trời Tokyo mây dăng dày đặc. Hiếm hoi lắm mới có một vài tia nắng chiếu xuyên qua được lớp chăn dày nhưng cũng không duy trì sức chiếu sáng được lâu. May mà mình đã kịp chuyển lịch đi ngắm Phú Sỹ vào hôm trước. Hơi mệt môt chút nhưng cũng bõ công... dù còn phải từ bỏ cả Imperial East garden vì hôm đó là thứ Hai - ngày vườn đóng cửa.


Khu vực quanh Hoàng cung cực kỳ rộng nhưng góc chụp đẹp nhất thì khá đông đúc vì các tour du lịch hầu hết đều đổ khách xuống đây. Thành ra chụp choẹt một chút rồi nhà mình nhanh chóng đi chỗ khác.


Tokyo Imperial Palace signature view - Nijubashi Bridge (from my cousin)

https://c1.staticflickr.com/5/4179/34260288770_54d4b1c35c_c.jpg




Rời khỏi góc đó chút xíu là thế giới lại thoáng đãng, thanh bình ngay ấy mà

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34483817462_8136bd524a_c.jpg

daugaunhoibo
14-05-2017, 16:00
Kể ra thì đối với mình, Tokyo cũng là một đô thị khá kỳ lạ... Đường phố ban ngày thường vắng tanh vắng ngắt, hiếm hoi lắm mới thấy chút xíu xe cộ và những bóng người vội vã. Trong khi đó chỉ cần bước qua các khu phố du lịch (Asakusa, Shinjuku, Tsukiji...) hoặc vào ga tàu là lập tức biến hình thành một thế giới cực kỳ đông đúc, tấp nập.


Phố xá khu Marunouchi một ngày cuối đông

https://c1.staticflickr.com/5/4189/33804702914_e9dc16599b_c.jpg



2. Chợ cá Tsukiji

Chợ hải sản ở... có thể nói là ngay trong trung tâm Tokyo. Đi subway tới rất tiện. Tin chợ cá sẽ bị di dời đã được thông báo chính thức từ lâu lắm lắm nhưng ngày dự kiến di dời... đâu đâu quanh tháng 11/2016... thì đã bị hoãn chưa biết đến bao giờ.

Chợ có phiên đấu giá cá ngừ rất nổi tiếng diễn ra lúc 5g sáng nhưng phải đi sớm tinh mơ tờ mờ đất để xếp hàng quá lọ mọ vất vả nên mình chủ động pass luôn khỏi băn khoăn. Đi chợ chủ yếu nhắm vào khu chợ ngoài - còn gọi là chợ bán lẻ - ăn/mua hải sản, xem bà con buôn bán/ăn uống tấp nập thôi.

Ba lần tới chợ mình đều thấy rất đông đúc, nhộn nhịp. Đồ ăn ngon bạt ngàn, đặc biệt nếu bạn mê sashimi thì đúng thiên đường. Cơ mà cũng cần xác định là hải sản tươi sống thì chưa bao giờ rất rẻ.


https://c1.staticflickr.com/5/4165/34516484611_0e3116dece_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4179/34606378836_ca14b7ca51_c.jpg

Hình ảnh quá khiêm tốn vì chợ thường đông hơn thế này rất rất nhiều. Nhất là khoảng tầm giờ ăn trưa. Rất nhiều hàng quán chưa mở cửa đã có một hàng dài người xếp hàng chờ đợi. Quanh các quầy bán đồ nướng, trứng hấp, kem... lúc nào cũng người vây vòng trong vòng ngoài.


Chăm chăm mục tiêu mua king-crab về ăn là chính nên nhà mình cũng chỉ có chút hình ảnh về hàng quán trong chợ thế này thôi

https://c1.staticflickr.com/5/4162/34647216615_b9f0134c7e_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4171/34606397166_f1f5b745cf_c.jpg

.
.
.

https://c1.staticflickr.com/5/4156/33804597464_ee0a60a721_c.jpg


Mochi dâu tây rất rất ngon. Mình cũng không có để ý lắm nhưng sơ sơ không thấy chỗ khác ngoài chợ bán món này. Trong chợ cũng có bán dâu tây tươi nhưng đắt hơn ở các siêu thị nhỏ một chút.

daugaunhoibo
14-05-2017, 16:31
3. Meiji Jingu

Đền Minh trị Thiên hoàng - khu rừng yên tĩnh và xanh mướt giữa lòng thành phố.

Cuối buổi chiều nên khách rất thưa thớt và cực kỳ thanh bình.

Lối vào đền mới được làm hai dải đường đi phẳng tựa như lát đá hai bên nên đỡ bụi và đỡ mỏi chân hơn khi đi trên lớp sỏi.

Đền đang được trùng tu để đón Thế vận hội năm 2020 sắp tới nên một số kiến trúc chính đã bị bọc lại. Đang xây dựng nhưng không hề bụi bặm. Chỉ là... bớt đẹp hơn bình thường một tẹo.


Torii lớp ngoài

https://c1.staticflickr.com/5/4194/34485638072_3a959351fc_c.jpg


Lớp cổng thứ hai

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34262242950_065fd48ca0_c.jpg



Một góc sân

https://c1.staticflickr.com/5/4165/34262225800_af8fe29e73_c.jpg



Thanh tẩy

https://c1.staticflickr.com/5/4185/34485612232_ecca882254_c.jpg


Yên bình là thế nhưng Đền Minh trị lại nằm giữa hai khu vực đông đúc, tấp nập, sôi động bậc nhất Đông kinh là hai khu Shibuya và Shinjuku. Ngay bên ngoài cổng torii, khu Harajuku cũng luôn tấp nập người qua lại



4. Tokyo by night


Lần này nhà mình có ghé qua Shinjuku nhưng chủ yếu cũng vẫn lại là qua Map camera mua máy ảnh. Khu phố rực rỡ ánh đèn với các tòa nhà cao tầng chót vót rất "hào nhoáng" khi đêm xuống. Cơ mà đông quá, mình bận lo đảm bảo quân số nên chẳng chụp choẹt gì nữa. Cũng chỉ coi như là có... một khoảnh khắc duy nhất thế này thôi.


https://c1.staticflickr.com/5/4191/34606881716_d992fa6342_c.jpg


Quá đối lập với màu xanh mát mắt bên trên ha :)


Trong một dịp ghé qua Tokyo trước đó, mình có nhiều thời gian ở thành phố hơn nên cũng tranh thủ dạo vòng quanh, lưu lại chút hình ảnh Đông Kinh khi đêm xuống.

https://c1.staticflickr.com/5/4168/34606424716_4e76e11554_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4164/34516518021_d7aa803ac9_c.jpg



Tokyo... or New York?!?!? ;)

https://c1.staticflickr.com/5/4168/34485253912_0e6062e013_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4187/34606530166_86342b593f_c.jpg

daugaunhoibo
14-05-2017, 17:37
5. Asakusa

Khu phố cổ nổi tiếng với ngôi đền cổ nhất Tokyo - Sensoji, cổng Kaminari và những chiếc đèn lồng giấy khổng lồ.


https://c1.staticflickr.com/5/4155/33837552393_23beb7990a_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4174/34647260085_1dc29aef31_c.jpg

Hình Asakusa được chụp từ chuyến đi mùa đông của mình. Lần này chẳng chụp tấm nào vì mải nhắm quán ăn thôi :D



Ngày cũng như đêm, Asakusa luôn cực kỳ đông đúc tấp nập, nhất là quãng từ 8g sáng đến 4g chiều. Bởi vậy nên nhà mình cũng không quá háo hức với bạn ấy. Lần này ghé Asakusa chủ yếu là vì muốn thưởng thức một món ăn nguy hiểm - Món Fugu = cá nóc.


Cá nóc ở nhà ta không thiếu. Cơ mà đầu bếp chuẩn để có thể trao tính mạng vào tay vì món này thì... hình như là... không có. Cho nên mình không thể bỏ qua trải nghiệm nguy hiểm này khi đến Nhật.


Niềm tin được trao gửi cho một quán chỉ chuyên Fugu khá có tiếng ở khu Asakusa, nằm ngay trên lối vào đền Sensoji. Chuẩn bị sẵn tinh thần với việc bữa ăn sẽ không hề rẻ... mình đã đặt bàn buổi trưa vì bữa tối thông thường sẽ đắt từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi.


Mở màn là món cơ bản nhất... Sashimi

https://c1.staticflickr.com/5/4158/34607472746_520b670132_c.jpg

Mình cũng "ăn chơi" lắm nhưng chỉ dám "ăn chơi" tới cỡ này thôi vì loại đĩa sashimi fugu mà bày lớp lớp như hoa to đùng thì phải cắt lộ phí nửa chuyến đi ra mới đủ mất :))



Sashimi da cá... giòn sần sật và cực kỳ giàu collagen

https://c1.staticflickr.com/5/4183/34607464846_19eb2693b3_c.jpg



Thịt và da chiên giòn

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34262804590_a95dbcd731_c.jpg


Sẹ cá bỏ lò

https://c1.staticflickr.com/5/4185/34648562535_93918eef79_c.jpg



Món nướng tại bàn

https://c1.staticflickr.com/5/4155/34648272225_f4c7f57732_c.jpg



Lẩu giấy - nồi lẩu được làm bằng khung tre lót thêm một tờ giấy đặc biệt, sôi sùng sục trên bếp từ và giữ nước lẩu (cực ngọt) luôn trong veo

https://c1.staticflickr.com/5/4186/34648269725_ba6270d82c_c.jpg



Và cuối cùng, món tráng miệng được tặng miễn phí - Kem hạnh nhân đậu phông tự làm - Bùi bùi béo béo - Làm mình nhớ Tiệm kem Kinana ở Gion, Kyoto vô cùng

https://c1.staticflickr.com/5/4194/34517554701_6b95780522_c.jpg



Bữa ăn ngon trên mức mong đợi. Thịt cá nóc giòn dai và ngọt như thịt gà (chạy bộ :)) ) Cả nhà quá sức ngon miệng nên đã phải gọi thêm một lượt sashimi, chiên giòn và nướng nữa mới đủ (phần hình ảnh bên trên vốn chỉ là một góc của bữa ăn khi chưa gọi thêm). Đồ uống được tuyển chọn là một chai sake (đừng nép mình cạnh đĩa sashimi bên trên - uống lạnh theo giới thiệu của chủ quán), nước hoa quả kèm thạch collagen quán tự làm và trà xanh Nhật.


Quán có menu tiếng Anh dù suốt bữa ăn mình chỉ thấy nhà mình là nhóm "tây" duy nhất (và quán full bàn).
Mình đặt chỗ trước qua Savourjapan.com.
Chi phí cho bữa ăn (no đủ và thoải mái + đồ uống) này của nhà mình là ~600.000vnd/người. Cũng không quá ghê gớm và thấy rất đáng tiền.

Ẩm thực là một trải nghiệm không nên bỏ qua mà ha ;)

https://c1.staticflickr.com/5/4160/34262834840_253d41a913_c.jpg

Torafugu specialty restaurant - Genpin Fugu Asakusa-no-seki
Address:1-19-6 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
Phone Number: 03-3843-1529
Map: https://savorjapan.com/0006077682/map.php
Access: 2 minutes walk from Asakusa Station, Tokyo Metro Ginza Line/Tobu Isesaki Line
Open: 11:30 - 23:00 (last order 21:30)
Average price: Dinner: 5,000 JPY / Lunch: 2,000 JPY

meouhoangcau
15-05-2017, 13:54
Phục nàng thật, nghiên cứu tỷ mỉ, chi tiết, đến ăn uống cũng rất cẩn thận. Hỏng tiếp bài viết của bạn nhé!

TravelBug
15-05-2017, 16:23
Thế này thì chắc phải đổi chọn ghế ngồi bên phải rồi (đã chọn ghế bên trái), thử xem mình có duyên với "bé" Fuji không (núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non!) hay lại chỉ là nợ từ kiếp nảo kiếp nao!!!!

Ganh với cô Gấu thật đấy!

daugaunhoibo
15-05-2017, 17:32
Thế này thì chắc phải đổi chọn ghế ngồi bên phải rồi (đã chọn ghế bên trái), thử xem mình có duyên với "bé" Fuji không (núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non!) hay lại chỉ là nợ từ kiếp nảo kiếp nao!!!!

Ganh với cô Gấu thật đấy!



A, bắt quả tang bác Bọ lại âm mưu đi ngắm mặt trời mọc :)

Vâng, muốn tạo cơ hội gặp gỡ người đẹp Fuji thì chắc chắn phải ngồi window seat bên phải rồi ạ. Cháu đã bay Cathay, cất cánh từ Haneda lúc 10g35’ sáng, khoảng 15p sau khi cất cánh thì bắt đầu nhìn thấy bạn ấy từ xa… to dần to dần… cũng phải được ~10p mới tạm biệt nhau xong :)


Trộm vía lần này nhà cháu rất được duyên, ngoài Fuji thì sáng hôm đó dưới cánh bay cháu còn thấy được một phần dãy Japan Apls nữa. Yêu ghê gớm.
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18425309_1759458744070032_516070290660587141_n.jpg ?oh=3ca0d68e5e47d2f14e0d3fb630bba8f6&oe=597658C5


Mà bên topic NhatviD cháu có thấy bác hỏi về Kiso valley. Cháu cũng mê lắm và đã nghiên cứu kha khá thông tin nhưng lần này không thể sắp xếp vào lịch trình cho phụ huynh được.


Nếu bác muốn đi Kiso và “tranh đến trước các nhà tour” thì theo cháu nên ở lại đây một đêm. Cá nhân cháu khi tìm hiểu thì thích Tsumago hơn Magome. Trang web của vùng có cho đặt trước chỗ ở, theo giới thiệu thì rất “cổ điển đúng chất Nhật”. Cháu nghĩ là chi phí hợp lý và rất đáng tiền ạ.


Website: http://tumago.jp/english/infomation.html

christang
15-05-2017, 22:13
Đông Kinh - Edo - Tokyo - Thủ đô của đất nước mặt trời mọc là môt trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới, là một đại đô thị vừa hiện đại với nhà chọc trời san sát... vừa cổ điển với cung điện, thành quách, đền chùa và những khu vườn


Lần này hộ tống các vị trưởng bối du xuân, thời gian ở Tokyo chủ yếu muốn ngắm phố phường, chợ búa, mua sắm chứ cũng không quá nhắm đặc biệt một điểm tham quan nào nên lịch chơi khá linh động. Sáng qua giờ cao điểm mới ra đường (cho tàu bớt đông), trưa về nhà nghỉ ngơi thoải mái, chiều tối lại thong thả dạo quanh quanh. Rất chi là nhàn nhã.

https://c1.staticflickr.com/5/4178/34483817462_8136bd524a_c.jpg

Cái khu công viên quanh Palace này đẹp cực ss ạ, hàng thông lớp lớp, cỏ xanh mơn mởn với hồ nước và những hàng liễu rủ ven hồ nên thơ ko tả được luôn. Em đã lặn hụp trong khu này và đi bộ đến tận Chidorigafuchi. Nhớ quá

TravelBug
16-05-2017, 04:29
Ui!!!!!! Bác quên mất rồi cô Gấu ơi!!!!! Lúc về JAL từ Narita bay đêm!!!! Thôi chỉ hy vọng may ra ngắm được "bé" ấy từ ghế trái lúc bay đến nhưng bác nghĩ thế này thì chắc là nợ rồi!!!

Bác có ghi cả Magome và Tsumago vào chuyến đi rồi cô Gấu ạ nhưng không ở đêm tại một trong hai nơi ấy, chỉ mong có thể thức sớm để đi chuyến Shinano sớm nhất đến Nagiso rồi sẽ từ Tsumago đi xuống Magome, không thể chọn đến sớm được cả hai nơi nên đành như thế mà thôi!

Cám ơn cô Gấu về cái link, đến bây giờ thì âm mưu đã tiến hành thành kế hoạch rồi cô Gấu ơi! Bạn đi cùng vẫn là cháu nội nhưng năm nay đã là cô thiếu nữ còn bà nội thì từ bà già đã thành bà già lọm khọm:(, thương không ??? Còn thương hơn nữa là ông nội thì ở nhà dựa ngạch cửa làm "hòn vọng thê"!

daugaunhoibo
16-05-2017, 13:12
Ui!!!!!! Bác quên mất rồi cô Gấu ơi!!!!! Lúc về JAL từ Narita bay đêm!!!! Thôi chỉ hy vọng may ra ngắm được "bé" ấy từ ghế trái lúc bay đến nhưng bác nghĩ thế này thì chắc là nợ rồi!!!

Bác có ghi cả Magome và Tsumago vào chuyến đi rồi cô Gấu ạ nhưng không ở đêm tại một trong hai nơi ấy, chỉ mong có thể thức sớm để đi chuyến Shinano sớm nhất đến Nagiso rồi sẽ từ Tsumago đi xuống Magome, không thể chọn đến sớm được cả hai nơi nên đành như thế mà thôi!

Cám ơn cô Gấu về cái link, đến bây giờ thì âm mưu đã tiến hành thành kế hoạch rồi cô Gấu ơi! Bạn đi cùng vẫn là cháu nội nhưng năm nay đã là cô thiếu nữ còn bà nội thì từ bà già đã thành bà già lọm khọm:(, thương không ??? Còn thương hơn nữa là ông nội thì ở nhà dựa ngạch cửa làm "hòn vọng thê"!


Đầu năm 2016, cô bạn cháu có share bức hình Fuji chụp trên trang cá nhân. Nhìn qua là biết nàng ta chắc tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy “bạn” nên mới giật mình rút vội điện thoại ra :)) Cơ mà "bạn" vẫn thật xinh đẹp. Lúc đó cháu cũng chưa “ủ mưu” nên chỉ like mà không hỏi han gì nhưng đã kịp ghi nhận vào “CPU” là “có thể nhìn thấy từ máy bay dân dụng” :)

Đã xóa hình "can tội" không thoải mái :)

Đến lúc check-in online cho cả nhà chuyến về cháu hoàn toàn quên tiệt vụ này. Chọn chỗ cho cả nhà ngồi dọc dãy window bên phải cũng chỉ vì (i) cả nhà đều thích window seat và (ii) bay sáng từ bắc xuôi nam thì bên phải là hướng tây, sẽ không bị nắng chiếu. Bởi không nhớ gì tới vụ view Fuji nên mới chọn luôn khúc ngồi gần cánh máy bay như vậy chứ nếu không thì vẫn còn nguyên hai khoang phía dưới đang trống trơn (Cathay bay chặng Tokyo – Hongkong bằng Boeing 777-300 cũng khá bự và thoải mái).


Trước đó cháu cũng đã có mấy chuyến qua lại bằng JAL, Cathay lên/xuống Narita nhưng chặng này bay từ HN/HK sang hình như đường bay ko quá giống đội cất cánh từ Haneda nên đến Yokohama cũng ko thấy bay ngang.

Thôi thì cũng là tùy duyên, bác nhỉ.

Về vụ Kiso… thông tin từ link cháu thấy giá một đêm với 2 meal từ khoảng 7.500-8.000jpy/người là đã có khá nhiều sự lựa chọn. Toàn nhà ryokan cổ, mỗi nhà chỉ nhận rất rất ít khách. Cháu còn đọc được một bài chia sẻ chủ nhà kể là chính quyền vận động các gia đình ở lại “giữ nếp giữ làng” nên mới nhận khách thôi. Tối tối ngồi chủ và khách ngồi nấu ăn, uống trà, trò chuyện quanh bếp lửa giữa nhà… rất Nhật. Thích mê đi. Do lịch của nhà cháu ko thể xếp nổi một đêm ở đây nên đành bỏ qua chứ nếu chạy tàu sớm trong ngày thì cũng kịp (vì đêm trước cháu ở ngay Matsumoto) mà cháu thấy thế thì phí Kiso quá nên pass luôn (dù nhà cháu đi đúng tầm mankai của cây hoa anh đào trong góc ảnh signature của Tsumago).

Các vị “bô lão” đi chơi phải tập trung vào “chất”, đi chậm chứ không tốc hành như đám thanh niên được, bác nhỉ.

A, không biết bác đã có time trải nghiệm vụ tea ceremony chưa ạ - ý là cả quy trình từ tráng dụng cụ, rửa chén, đến pha trà chứ không phải chỉ là vào tea house ngồi xong được dọn một chén trà một đĩa bánh ấy ạ. Lần này cháu có đưa phụ huynh đi tea ceremony ở Uji. Rất thích mà giá cả cực kỳ hợp lý hơn hẳn ở Kyoto.

Thế hệ kế cận ngày một lớn khôn thì các vị trưởng bối phải già đi thôi, quy luật tự nhiên mà. Chúc hai bác luôn mạnh khỏe, yêu đời ạ.



Cái khu công viên quanh Palace này đẹp cực ss ạ, hàng thông lớp lớp, cỏ xanh mơn mởn với hồ nước và những hàng liễu rủ ven hồ nên thơ ko tả được luôn. Em đã lặn hụp trong khu này và đi bộ đến tận Chidorigafuchi. Nhớ quá


Đợt đầu tháng hai có dịp ở Tokyo khá lâu nên chị cũng đã lượn được kha khá. Đi một vòng quanh Imperial Palace thì cũng gần cả chục cây số, Chidorigafuchi thì chỉ đẹp nhất lúc hoa anh đào nở nên lần này nhà chị chỉ thong thả dạo từ phía hào nước thành ngoài, qua cổng vào east garden, dọc hào nước thành trong, ngang qua quảng trường đến Nijubashi Bridge thôi. Cũng khoảng 2km và là khúc đẹp nhất rồi. Tiết kiệm sức lực và thời gian vì còn đi chơi nhiều. Cũng đủ thành, tháp, cầu, hào, tùng, liễu, cỏ… còn cá chép to đùng bơi lội tung tăng dưới nước, hoa dại nở tưng bừng dọc vệ đường và một ít đào rủ đã tàn nữa.

Mà có người nhớ JP ko chịu nổi phải lên bài rồi nha :)) Chờ đọc full lịch trình của em nhé.

TravelBug
16-05-2017, 16:26
Cô Gấu, nhìn hình này thì thấy sờ sợ chứ không kết như mấy tấm hình tao ngộ của cô Gấu: có cảm giác như cửa sổ bị thủng một lỗ tròn như hình viên (viên gì????) và làm kiếng bị nứt rạn !! Nhìn thấy không thoải mái chút nào hết cô Gấu ạ!!!

Bác vì đi với cháu nội nên cũng phải vào thời điểm school break, kỳ này trễ hơn kỳ trước 1 term! Vé đã xong, hotel cũng xong và pre paid hầu hết chỉ còn lại Citadines Kyoto (thành phố yêu dấu của con bé cháu) đã booked nhưng chỉ trả tiền khi nhận phòng nên lịch trình coi như đã khớp! Bác thấy người lớn tuổi hay bị chứng thấp khớp, nhất là người sống ở xứ lạnh (về VN và đi Nam Á mấy lần bác thấy chứng này bớt khi ở xứ nóng!). Chính vì chứng này mà bác không chọn qua đêm tại ryokan hay minshuku: mỗi lần ngồi bẹp hay nằm dưới đất thì khi "ngồi" dậy là phài đúng nghĩa "bò" dậy đó cháu: phải lật sấp người rồi chống hai tay và hai chân mà bò mới đứng lên được!!! Thêm nữa là không có ensuite: người lớn tuổi cần xử dụng phòng vệ sinh khá thường xuyên (TMI :) )! Đây là những hạn chế lớn nhất cho bác đó cháu!

daugaunhoibo
16-05-2017, 18:02
@Bác Bọ: Cháu cũng toàn ưu tiên hàng đầu là chọn En-suite thôi. Thích business hotel nhất vì luôn ngăn nắp, tiện lợi, en-suite, gần ga JR trung tâm và giá tốt. Lần này ở Kyoto và Tokyo cháu thuê căn hộ riêng qua airbnb. Cũng gần ga JR, nấu nướng tiện và vui vì có phòng sinh hoạt chung. Nhóm gia đình đông đông lợi được chỗ này

Mà cháu tưởng bác đã “hờn” Citadines Kyoto luôn rồi vì bến subway phải leo cầu thang chứ ạ :)

P/s: ảnh không thoải mái cho người xem phải xóa ngay :))

daugaunhoibo
16-05-2017, 21:38
6. Uniqlo Ginza store

Shopping ở Nhật là một trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn và... đau túi. Thế nên tạm thời mình sẽ không buôn tới nỗi đau thương đó ở đây. Chuyến đi vừa mới bắt đầu mà đã chìm đắm vào mua sắm rùi thì nguy hiểm lắm lắm.

Chẳng qua đang loanh quanh ở Đông Kinh thì mình muốn tiện thể chia sẻ luôn rằng khu Ginza, mà cụ thể hơn là Uniqlo world largest store in Ginza, không những có thể dành của bạn cả ngày lượn lờ và một nhát quẹt thẻ tổn thương tài khoản cả tháng mà còn có rất nhiều góc đẹp để check-in sống ảo.

Một chút hình minh họa ;)


https://c1.staticflickr.com/5/4165/33853767224_e659144bd8_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4180/34696011845_c8c37fd57f_c.jpg


Trần hay là sàn ?!?!? ;)


https://c1.staticflickr.com/5/4182/33853728934_c4f18a7583_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4192/33853698534_0569449ac1_c.jpg

.
.
.



7. Nezu shrine & Tsutsuji


Như đã chia sẻ, lịch trình của nhà mình ở Tokyo rất thảnh thơi. Nezu chỉ xếp trong mục optional. Thành ra sáng ngày cuối cùng trước khi rời Nhật, tuy cả nhà vẫn dậy sớm theo thói quen nhưng một nửa có hứng thú dạo phố sớm mới đi Nezu còn nửa còn lại thong thả ở nhà ăn sáng, uống trà cơ. Thật là thanh nhã mà :))


Đền Nezu nằm ở phía bắc trung tâm Tokyo khá nổi tiếng với... dãy cổng torii nho nhỏ và đồi hoa đỗ quyên ("tsutsuji" trong tiếng Nhật) rực rỡ mỗi độ xuân về.


Quảng cáo lịch đỗ quyên nở năm nay ở Nezu

https://c1.staticflickr.com/5/4187/34655142586_8d2075a0d6_c.jpg


Vì là optional nên mình hoàn toàn không check lịch hoa nở, bởi thế... lúc tới Nezu đã là 3/5, cuối mùa hoa rồi... Và khung cảnh hoa cuối mùa... là đây...

https://c1.staticflickr.com/5/4177/34565140551_1773a04bf0_c.jpg


Cứ thử tưởng tượng nếu đúng độ thì tất cả những bụi xanh xanh lúp xúp kia sẽ cùng bùng nở đầy màu sắc… đáng yêu đến độ nào.
Bởi thế người ta mới hay nói xem lá đi muộn, xem hoa đi sớm. Tổng kết kinh nghiệm hết cả rồi mà.


Một chút hình ảnh ở đền Nezu

https://c1.staticflickr.com/5/4193/34310952730_bb139923f5_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4171/34533891952_5ca0b00752_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4170/34533920942_e4553710e8_c.jpg

.
.
.

Thanh tịnh

https://c1.staticflickr.com/5/4160/34695560925_ede68c5a76_c.jpg

daugaunhoibo
16-05-2017, 21:57
7. Nezu shrine & Tsutsuji (cont)

Bụi hoa còn lại

https://c1.staticflickr.com/5/4158/34655293536_7aef1684ab_c.jpg


Mình có đọc được một câu đại ý là... bởi vì tình cờ xen vào giữa hai đại mỹ nhân là sakura - anh đào và fuji - tử đằng mà nhan sắc của tsutsuji - đỗ quyên luôn bị xem nhẹ.

Quả đúng vậy.

Cũng bởi vì mùa đỗ quyên nở rộ bị kẹp giữa hai mùa anh đào và tử đằng mà nhìn quanh thấy ai ai (mình đây cũng không ngoại lệ) đều hững hờ bỏ qua em ấy. Trong khi công bằng mà nói, một bụi hoa đỗ quyên nở rộ so với một tán anh đào hay giàn tử đằng cũng gây thương nhớ một chín một mười.


Mùa đỗ quyên nở rộ

https://c1.staticflickr.com/5/4169/33885863633_9c7bf233c5_c.jpg


Trắng tinh khôi

https://c1.staticflickr.com/5/4167/33853160984_bc1f585593_c.jpg


Chen sắc hồng

https://c1.staticflickr.com/5/4172/34695362635_8030eabd5c_c.jpg


Đậm dần

https://c1.staticflickr.com/5/4173/33885759443_1d625faba7_c.jpg


Đậm dần

https://c1.staticflickr.com/5/4166/33853168854_85a4b67cd5_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4172/34565070561_2d02fa849f_c.jpg


Rực rỡ trong nắng

https://c1.staticflickr.com/5/4163/33885711313_2a1dd5c5f1_c.jpg


"Đơn lẻ"

https://c1.staticflickr.com/5/4165/34566387811_c5b43c0076_c.jpg


và... "Đông đúc"

https://c1.staticflickr.com/5/4162/33885752323_bfbc727b8f_c.jpg
Ashikaga - Spring 2015

danngoc
17-05-2017, 15:32
Hoa này tụi mình gọi là thủy tiên mà daugauhoibo

daugaunhoibo
17-05-2017, 20:51
Hoa này tụi mình gọi là thủy tiên mà daugauhoibo



Đỗ quyên - Azalea đó @danngoc ơi. Ở HN mình thường thấy được trồng trong chậu nhỏ bán mỗi dịp Tết. Khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm cũng nở rực rỡ ở Phan-xi-păng. Cơ mà có lẽ do khí hậu nên không nở dày đặc thôi.


Còn Thủy tiên - Narcissus là bạn này cơ :)

https://c1.staticflickr.com/5/4188/33872894654_78ee75456c_z.jpg

Nau
18-05-2017, 09:24
5. Asakusa

Torafugu specialty restaurant - Genpin Fugu Asakusa-no-seki
Address:1-19-6 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
Phone Number: 03-3843-1529
Map: https://savorjapan.com/0006077682/map.php
Access: 2 minutes walk from Asakusa Station, Tokyo Metro Ginza Line/Tobu Isesaki Line
Open: 11:30 - 23:00 (last order 21:30)
Average price: Dinner: 5,000 JPY / Lunch: 2,000 JPY

Bữa giờ bận chạy deadline nên hôm nay mới có thời gian mà thưởng thức hành trình của bạn Gấu được. Lượn một vòng vẫn mát mắt mát lòng như cũ nhưng khi tới đây thì phải nhảy vào cmt ngay vì trúng ý quá xá

Năm sau mình cũng trở lại Nhật tầm này với phụ huynh. Đi với gia đình rồi mới thấy mình đi tự thân thì trăm bề dễ còn đi với gia đình thì nhiều thứ phải lo. Thật ra cũng do mình tự tạo áp lực thôi vì luôn hi vọng trong cùng một chuyến có thể cho mọi người thưởng thức được nhiều thứ hay ho nhất theo cách đơn giản, thuận tiện nhất nên bữa giờ luôn để ý trù tính dù năm sau mới đi (trong khi mấy chuyến của cá nhân thì lại không đến mức như thế) Nhất là chuyện ăn uống....Do vậy thấy vụ review cái nhà hàng này mà mừng như mở cờ trong bụng í

Cá nóc mình đã ăn 1 lần dưới Osaka và kết ngay từ lần đầu. Chuyến năm sau chắc không có dịp trở xuống dưới đó nên cũng có ý tìm nhà hàng trên Tokyo. Với những thông tin mà nàng đã chia sẻ thì xem như nhẹ bớt một gánh lo to to rồi, thích quá hà. Món ăn tầm giá đó trên Tokyo là quá tốt nàng ạ. Nhớ dạo mình đi ăn dưới Osaka thì mỗi người cũng tầm 900 rồi

Một lần nữa cảm ơn nàng nhiều nhiều nhé!!!

TravelBug
18-05-2017, 16:16
Đỗ quyên - Azalea đó @danngoc ơi. Ở HN mình thường thấy được trồng trong chậu nhỏ bán mỗi dịp Tết. Khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm cũng nở rực rỡ ở Phan-xi-păng. Cơ mà có lẽ do khí hậu nên không nở dày đặc thôi.


Còn Thủy tiên - Narcissus là bạn này cơ :)

https://c1.staticflickr.com/5/4188/33872894654_78ee75456c_z.jpg

Đúng hoa này là Thủy tiên, có hai tên là Narcissus hay Daffodil

NhatviD
18-05-2017, 19:30
Hồi trưa vừa ăn vừa đọc tin thấy công chúa Mako sẽ trở thành một thường dân sau khi đám cưới với một anh dân thường không liên quan tới hoàng tộc. Cũng chẳng liên quan tới mình nhưng nghe về Nhật lại nhớ chuyện ở Nhật.

Nói vậy lúc đó nàng Daugau đã toan tính xách giỏ qua ngạch cửa rồi hen. Có ghé qua Toyama, Matsumoto hay đi thẳng Alpine route? Chắc mấy bác ở nhà đã có chuyến đi vừa ý vì xem hình đã biết, cảnh đẹp thôi rồi, thêm đồ ăn ngon.

Sẵn đây nhắc bạn nào muốn thấy Fuji rõ thì nên theo hướng Ngũ hồ như Daugau. Hướng Hakone, Lake Ashi sẽ không rõ bằng và nói chung nơi nào cũng tùy thời tiết. Có khi mùa xuân mà trời mờ mịt, nhìn cảnh thấy cơ hội bắt gặp thuyền trưởng Jack Sparrow xuất hiện nhiều hơn ngọn Fuji.

@ Bác Travelbug: mượn nhà cô Gấu hỏi thăm bác. Lần này chuẩn bị kỹ chắc lên núi rồi lại xuống biển bác ha. Nghe bác nhắc vụ ryokan, nhiều chỗ có en-suite lắm, bác khỏi lo và họ trải nệm cũng êm. Chúc bác có chuyến đi vui. Chờ những chia sẻ hóm hỉnh của hai bà cháu.

https://c1.staticflickr.com/5/4161/34571370462_469179caab_z.jpg
Lake Ashi ngày nhiều mây, tuyết lất phất.

daugaunhoibo
20-05-2017, 22:27
@Nau: Lần này nhà mình lại làm một đoàn bự bự với 6 vị trưởng bối đều U60 cả nên..., mình lại vốn cũng được cái dễ tính, yêu cầu cũng không cao nên... :D :D :D ... thôi, ko cần nói thêm chắc nàng cũng hình dung được độ (tự mình làm mình) vật vã của mình trước khi đi dư lào rồi.

Được cái là chuẩn bị kỹ càng, mục đích rõ ràng nên trộm vía, thành công tốt đẹp.

Sẽ cố gắng chia sẻ đầy đủ các trải nghiệm thuần Nhật của hành trình lần này, có lẽ sẽ giúp nàng được thêm ít nhiều thông tin tham khảo cho mưu đồ chuyến đi sắp tới với phụ huynh ;)


Mà đi cùng phụ huynh tuy lúc chuẩn bị hơi (tự làm mình) căng thẳng tý nhưng rất vui, cũng là trải nghiệm rất khác biệt đi cùng bạn bè. Enjoy!!!!!


@NhatViD: Từ âm mưu đến vụ án là cả một quá trình mà nàng :)) Lại còn bao thầu một dàn 6 vị trưởng bối nên mình cũng không được dễ tính như mọi khi :D

Yep, cả nhà mình đã có một chuyến đi rất vui. Không có nhiều thời gian dành cho Toyama như mong muốn do hạn chế về thời hạn của JRP nhưng được một ngày ryokan onsenkyo ở Matsumoto rất thanh nhàn và sang choảnh. Để từ từ sẽ kể nàng và mọi người nghe ha.

daugaunhoibo
23-05-2017, 22:18
Đời người là những lựa chọn... oa, đíp quá đíp :)) ... Tóm lại là...

Như mọi người, mình cũng muốn mỗi lần đi có thể đến một vùng đất mới, nếu không thì ít ra cũng được trải nghiệm mời phong cảnh mới, cảnh sắc lúc sang mùa mới. Bởi đã ngắm lá thu xứ Hàn và hoa xuân xứ Nhật, mình cũng muốn khi có cơ hội quay trở lại được thử xem nước Nhật lúc sang thu và xứ Hàn khi hoa nở rộ lắm. Cơ mà... mục tiêu chính là hộ tống trưởng bối và các vị trưởng bối cũng muốn xem lá Hàn hoa Nhật cơ. Vậy là lại một mùa xuân trên đất Phù Tang nhé.

Ngoài anh đào và tử đằng, ban đầu khi xếp lịch mình đã định gạt béng nemophila ra cho... đỡ tốn tiền... vì lịch dùng JRP đã khít cứng, chả còn ngày nào cho Hitachi cả. Nhưng với quan điểm "một lần đi một lần khó" của phụ huynh... thôi thì cố sắp xếp vậy.


Điểm đến - Công viên ven biển HITACHI

Thế là gạt bỏ lại một buổi chiều định dành do Địa nguc Beppu, bỏ luôn cả trải nghiệm chuyến tàu đêm duy nhất còn lại trên đất Nhật, nhà mình đã chạy shinkansen một mạch từ Kokura tới luôn sát Hitachi để vừa có thể đi ngắm "mắt bé xanh" sớm hôm sau, vừa tiết kiệm được một chiều tàu cao tốc.


Đi sớm và né luôn cổng chính... là để "trốn" cái đám đông này đây.



Đám đông rồng rắn xếp hàng trước cổng chính Hitachi seaside park mùa Golden weekk 2015

https://c1.staticflickr.com/5/4252/34458850650_72c43e11e3_z.jpg



Cổng phụ (không có người bán vé, chỉ có máy bán vé tự động nhưng rất dễ sử dụng và... vắng hơn bên kia nhiều)

https://www.jaiktravelblog.com/wp-content/uploads/2016/05/SJ-d11-Hitachi-ChoGate.jpg

Credit hình: http://www.jaiktravelblog.com. Cả nhà thông cảm, mình bận "trao đổi" với ticket machine nên không để ý chụp choẹt cho lắm.


.
.
.

Lại là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng rực rỡ ở Hitachi.

Cảnh báo: Nắng to nhưng gió mạnh và khá lạnh. Trời mát mà... đen cháy khét da. Đừng quên đập kem chống nắng thật dày nhé.

.
.
.

Baby... rất vui được gặp lại em

https://c1.staticflickr.com/5/4223/34712675371_a70f644a19_c.jpg

daugaunhoibo
23-05-2017, 22:26
Chỉ vì một đồi hoa... tất cả chỉ vì một đồi hoa...

.
.
.

Kể mà như lần trước, đi cùng đồng bọn toàn máu mê chụp ảnh thì chắc mình đã không ngại hò cả bọn dậy từ 5g sáng để bon chen vào công viên từ lúc 6g... 7g... tóm lại là những người đầu tiên xông vào ngay khi mở cổng... để có thể capture được khung cảnh đồi hoa lúc bình minh vắng vẻ nhất có thể. Nhưng sự thoái mái của các vị trưởng bối quan trọng hơn ảnh ọt. Thành ra là ở gần vườn lắm (cách 10km thôi) nhưng sáng đó nhà mình còn vui vẻ ăn sáng ở khách sạn (APA Mito có nhà hàng đẹp dã man con ngan, list buffet sáng cũng ngon dã man... con vịt luôn), thong thả đón taxi tới công viên... rứt chi là nhàn tản... thành ra lúc đến nơi cũng gần 8g rồi.

.
.
.

và công viên tuy chưa đến nỗi đông đặc nhưng cũng đã rất tấp nập như thế này này (Chẳng hiểu giờ mở cửa của bạn ấy là lúc nào nữa. Có khi 6:00 a.m đã mở rồi cũng nên :) )

https://c1.staticflickr.com/5/4272/34002225484_ed609dffa5_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4202/34479737600_a8de114cf5_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4271/34681640852_d3fbb245e0_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4276/34805766896_f513dd4437_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4197/34734861111_25ec639366_c.jpg

.
.
.

Không nhớ rõ nhưng mình đã đọc ở đâu đó... rằng Công viên Hitachi vốn là một căn cứ quân sự của Mỹ những năm sau chiến tranh thế giới thứ II. Sau khi quân Mỹ rời đi, căn cứ được Chính phủ Nhật quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng thành công viên công cộng. Thành ra cũng dễ hiểu vì sao công viên có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện và cả một cảng biển ngay sát bên


Cảng biển phía bên kia đồi hoa

https://c1.staticflickr.com/5/4197/34712872911_f0ce16af55_c.jpg

.
.
.

Và thế giới hoa bạt ngàn xanh mướt mát

https://c1.staticflickr.com/5/4222/34002544624_99ab35cc46_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4273/34681716992_04026e8bda_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4195/34023009734_655f28a717_c.jpg

daugaunhoibo
23-05-2017, 22:32
https://c1.staticflickr.com/5/4251/34805813326_15294b19cf_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4204/34035107273_bcc5a1a6f0_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4220/34712701091_9b7b2f3701_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4268/34805810536_4213a3005a_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4252/34458721400_284f90a1d5_c.jpg

.
.
.

Duyên dáng

https://c1.staticflickr.com/5/4248/34002257434_3f398e836c_c.jpg

.
.
.

Kiêu sa

https://c1.staticflickr.com/5/4274/34805908796_8d6aa54586_c.jpg


.
.
.

Tự tin nổi bật ;)

https://c1.staticflickr.com/5/4226/34712835911_d717a88102_c.jpg

TravelBug
24-05-2017, 04:50
https://c1.staticflickr.com/5/4226/34712835911_d717a88102_c.jpg

Tấm ảnh "beg to be different" này hay quá cháu!

daugaunhoibo
25-05-2017, 21:21
Vốn là một giga park siêu to siêu rộng, dù thành danh với hạng mục đồi hoa nemophila xanh biếc nhưng đang giữa mùa xuân trăm hoa đua nở, Hitachi đương nhiên không thể chỉ có mỗi một màu xanh.


Giữa nắng gió tháng tư, ở một góc công viên, những khóm uất kim hương vẫn đang khoe sắc rực rỡ khiến bao người tấm tắc vây quanh (dù cũng đã bắt đầu có chút tàn)


https://c1.staticflickr.com/5/4220/34074263273_110c2fd7f7_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4243/34041752054_f6e79fc32f_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4268/34498293550_e6ba4f5b4b_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4252/34753152801_58525144f4_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4276/34885086795_ceb495fb68_c.jpg

.
.
.

Liệu có cần đến Hà Lan?!?!?

Ồ, có chứ. Còn máu hơn nữa mới phải ấy chứ ;)

Nếu mới chỉ một vài bụi uất kim hương đã khiến cả không gian ngập tràn trong sắc màu rực rỡ, lung linh thế này thì cả rừng hoa bạt ngàn ở Keukenhof và những cánh đồng hoa bát ngát miền bắc Hà Lan còn khiến lòng người ngây ngất đắm say tới cỡ nào.

Nếu bạn đã trót yêu mến khung cảnh này ở Hitachi (hay Showa Kinen, Tonami...) thì tin mình đi, thả bước giữa rừng Keuhenhof hay đạp xe băng qua những cánh đồng tulip trải dài ở Hà Lan sẽ là giấc mơ có thật khiến bạn nhớ mãi không quên. Yêu lắm. Nhớ lắm.



https://c1.staticflickr.com/5/4249/34074371103_02ecdc9740_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4268/34845315796_ac361e1b4d_c.jpg

daugaunhoibo
25-05-2017, 21:29
.
.

Sắc đen quý giá

https://c1.staticflickr.com/5/4246/34885131105_00c003a36c_c.jpg

.
.
.


Muôn bông hoa...
... muôn bông hoa...
... triệu cánh mềm... khoe sắc thắm
...
... and some Beg to be different (quote from Bác Bọ :) )

.
.
.

https://c1.staticflickr.com/5/4274/34885356895_c283b77e2a_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4243/34753124411_1eb384dce0_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4250/34753255531_0f95ae3277_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4228/34498380480_e770ee20db_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4243/34041849704_12da7cced7_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4252/34845338196_84a42ae331_c.jpg



https://c1.staticflickr.com/5/4219/34721853572_2e46fce65f_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4251/34845379426_f8e7b1320a_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4276/34845373876_56c96ff35a_c.jpg

daugaunhoibo
25-05-2017, 21:46
Một lớp học cùng cô giáo đi dã ngoại

https://c1.staticflickr.com/5/4199/34479711130_0ac7b9b0d3_c.jpg

.
.
.

Những mầm non giữa rừng hoa


https://c1.staticflickr.com/5/4198/34885205685_6ae35d8486_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4251/34885099505_92d07b6974_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4273/34074366843_e42539e370_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4203/34885029715_0d21551bdc_c.jpg

.
.
.

https://c1.staticflickr.com/5/4251/34498599350_34eb1cc709_c.jpg

.
.
.

daugaunhoibo
25-05-2017, 21:53
.
.

Sắc trắng dịu dàng của mắt em

https://c1.staticflickr.com/5/4271/34041828544_c486a65940_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4273/34498338990_42d57cc487_c.jpg


.
.
.


Một số góc khác của Hitachi


Thảm cỏ xanh mướt

https://c1.staticflickr.com/5/4222/34074432023_c4d5d34d6b_c.jpg



Hồ nước mát mẻ

https://c1.staticflickr.com/5/4203/34074419763_906b957e44_c.jpg


.
.
.

Và... Lối về Đông Kinh (trong bối cảnh đã vắt kiệt sức JRP)

https://c1.staticflickr.com/5/4267/34721839992_64cc4d1e4e_c.jpg

daugaunhoibo
28-05-2017, 20:28
.
.

JR Pass và những chuyến tàu

Japan Rail pass... full course :)

https://c1.staticflickr.com/5/4225/34812055711_7d06e4d826_c.jpg

.
.
.

Từ những trang đầu tiên của topic này, mình đã chia sẻ rất chi tiết về việc tính toán lựa chọn và sử dụng JRP = Japan Rail Pass = Thẻ/Vé tuần để đi tàu của Đường sắt Nhật Bản nên không muốn dài dòng thêm ở đây nữa.

Về sức mạnh thần thánh của bạn ấy thì cũng không quá khó nhận ra... cũng càng không cần thêm dài dòng.

Thế nhưng mình vẫn muốn nói là... khẳng định "JRP là không thể thiếu cho một chuyến du lịch Nhật Bản" là hoàn toàn... không chính xác.

Cứ nghĩ đơn giản thôi, JRP chẳng qua là cái vé tuần để đi tàu, có chia theo thời gian thành 1-2-3 tuần, chia theo vùng và theo khoang ngồi (hạng thương gia, hạng nhất, hạng thường). Thời gian càng lâu, vùng phủ sóng càng rộng, chất lượng khoang ngồi càng xịn thì càng đắt. Thế thôi.

Mua hay không... quan trọng nhất là căn cứ vào NHU CẦU CỦA BẠN. Đi đâu, đi bao lâu, đi bằng gì... tính toán chi phí nếu chọn đi bằng tàu và so với giá pass. LỢI thì mua, không thì thôi. Thế thôi. Không cần phải băn khoăn quá nhiều.


Còn mấy cái chỗ nói là "không thể thiếu" ấy là do người ta làm đại lý, muốn bán hàng cho bạn. (Lại) Thế thôi :))

.
.
.

Tiện thể buôn thêm chút nữa là... cái vụ wifi/ internet/ 3-4G... cũng (lại nữa) thế thôi. Chả có gì gọi là "nhất định phải có không thì không thể đi nổi" cả. Nói câu đấy chỉ có hai đối tượng. Một... là bên cung cấp muốn bán được dich vụ cho bạn. Hai... là người không hề chuẩn bị hoặc không chuẩn bị đủ kỹ cho chuyến đi của mình.

Cứ chuẩn bị đủ là đi ngon lành rẹt rẹt hết.

Net có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nhé!

.
.
.

Sau khi tính toán sơ bộ thấy JRP lợi rồi, mua rồi... thì cũng nên tìm hiểu đầy đủ để tận dụng hết các tiện ích của bạn ấy. Ví dụ đặt chỗ trước cho chắc chắn có chỗ ngồi, khỏi lo xếp hàng hay phải đứng trên tàu, đi những nơi bạn ấy cover nếu cân đối thời gian thấy hợp lý, chọn những chuyến tàu, chặng tàu hay ho, thú vị, độc đáo...

Sau khi có dịp ngồi khoang Ordinary (trong chuyến đi đợt mùa đông mới đây), cân đối lịch trình, so sánh giá JRP 1-2 tuần hạng thường hạng nhất thì mình quyết định chuyến đi này vẫn nên ăn chơi một chút, tiếp tục chung tình với JRP GREEN 7 ngày.

Với mình, dịch vụ của khoang green và sự thoải mái suốt hành trình của phụ huynh... hoàn toàn xứng đáng với chi phí đã bỏ ra.

Once again, lựa chọn mua pass hay không, mua pass gì là hoàn toàn theo tính toán cân đối và nhu cầu cá nhân. Không có gì là nhất thiết phải thế nhé ;)

.
.
.

LTD. EXP (WIDE VIEW) SHINANO từ Matsumoto đến Nagoya

https://c1.staticflickr.com/5/4226/34099927484_7bb303fb6e_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4226/34555499820_ab053a600f_c.jpg

.
.

LTD. EXP HITACHI từ Tokyo đi Hitachi seaside park

https://c1.staticflickr.com/5/4252/34555498830_54ab406e85_c.jpg


.
.

RESORT SHIRAKAMI từ Aomori đi Hirosaki

https://c1.staticflickr.com/5/4225/34099924614_db94cd5434_c.jpg

daugaunhoibo
28-05-2017, 20:50
.
.

Cũng đừng quên là dù rất thần thánh nhưng JRP không phải vạn năng.

Không kể các mạng tàu ở một số vùng du lịch nổi tiếng như quanh núi Phú Sỹ, ngang dãy Japan Apls... thuộc vùng khai thác của các hãng tàu tư nhân mà JRP hoàn toàn vô dụng thì trên chặng Tokaido-Sanyo line - chặng shinkansen bận rộn và chạy dọc những vùng đất quen thuộc nhất với thế giới của xứ Phù Tang như Tokyo - Kyoto - Osaka - Kobe- Hiroshima, JRP cũng sẽ mất thiêng với hai mã tàu nhanh nhất là Nozomi và Mizuho. Nhưng cũng đừng lo. Các mã tàu dùng được pass chặng này là Hikari, Sakura, Kodama... tuy có ít chuyến hơn nhưng cũng chỉ chậm hơn một chút xíu thôi. Giới thiệu chung về JRP cũng nói rằng các mã tàu này hầu như không có toa Green... cơ mà thông tin này có vẻ đã bị bỏ sót vài ba năm nay không cập nhật rồi thì phải ;)

.
.
.

Shinkansen Hikari chặng Shin-Osaka đi Tokyo

https://c1.staticflickr.com/5/4198/34810956871_093ca98360_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4224/34902599536_1fa72c29d6_c.jpg



.
.
.

Shinkansen Sakura chặng Shin-Kobe đi Kokura

https://c1.staticflickr.com/5/4220/34132543203_790aa3c201_c.jpg


Ghế ngồi rộng rãi, lưng ghế ngả sau sâu và đỡ chân được điều khiển tự động

https://c1.staticflickr.com/5/4251/34555554180_11441e734e_c.jpg


Sau lưng ghế rộng, đủ để hành lý to thoải mái cho cả khoang

https://c1.staticflickr.com/5/4245/34943027785_a4de2a1553_c.jpg


Thông tin bố trí khoang in trên lưng ghế phía trước

https://c1.staticflickr.com/5/4248/34132616813_78e0e1a126_c.jpg


Khu vệ sinh

https://c1.staticflickr.com/5/4250/34810978131_25f357abb7_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4202/34902598416_3de352cc14_c.jpg



Tinh tế đến từng chi tiết

https://c1.staticflickr.com/5/4267/34779184892_0febbd9560_c.jpg

.
.
.

Góc nhìn...

https://c1.staticflickr.com/5/4228/34555498450_bc4b48c37e_c.jpg

.
.
.

P/s - Mục buôn chuyện:

Mình khá ngại chụp ảnh trên tàu vì đi đợt này nhìn chung là thấy toa Green đông hơn cùng kỳ hai năm trước. Có lẽ một phần do năm nay mình ít chọn các chuyến tàu rất sớm hoặc rất muộn (đi cùng phụ huynh mà, không nên vất vả quá). Giờ tàu khỏe hơn thì đông hơn cũng phải. Thành ra... cũng muốn làm một bộ sưu tập nội thất của các đời/seri shinkansen và loại tàu khác nhau nhưng cứ thấy nếu "giương súng bắn tỉa" người ta thì thật vô duyên. Thành ra... mấy ngày đầu trên Shinkansen Komachi, Hayabusa, Kagayaki - toàn những seri shinkansen mới nhất, đẹp nhất và nhanh nhất nhưng đông quá (đúng mùa cherry blossom vùng Tohoku và bắt đầu mùa Alpine route mà), ngại phiền xung quanh nên chẳng chụp choẹt gì, chỉ ngắm và ngủ thôi.

Các chuyến Hikari, Sakura và Ltd. Express đỡ đông hơn nên mới tung tăng xách máy làm một vòng xung quanh được. (Kagayaki, Komachi và Hayabusa đều sử dụng những seri shinkansen mới và đẹp nhất nên nội thất Sakura và Hikari thế kia là đỡ đẹp so với các bạn lắm rồi ấy. Cũng cảm thấy hơi tiếc đã không cố len lén chụp mấy bạn một chút).

Nói chung là từ lần đầu tiên gặp gỡ đã chết mê hệ thống tàu của xứ sở này. Càng có dịp gần gũi lại càng say đắm hơn. Thật quá sức nguy hiểm :))

daugaunhoibo
30-05-2017, 13:40
13 ngày trên đất Phù Tang… với tổng đoạn đường di chuyển bằng tàu gần 4.700 cây số … nhưng trong khoảng thời gian nếu cộng dồn lại cũng chỉ gần tròn 24 giờ đồng hồ… Hệ thống shinkansen của nước Nhật thật quá “thần thánh”.

Độ thoải mái tuyệt vời của "nhà tàu" và khung cảnh thanh bình của nước Nhật từ bắc đến nam đã góp phần biến 24 giờ đó thành… “nhàn tênh” như lời nhận xét của một vị trưởng bối nhà mình.

Quả vậy… thực sự “nhàn tênh” và vô cùng mát mắt với...

.
.

Đỉnh Iwate quấn trong mây chiều

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02028_zpstiorjwh7.jpg

.
.
.

Làng quê dưới chân dãy Hida

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02410_zpsdyop8ohs.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02421.1_zpscpfahg2k.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02420_zpscmugr0bg.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02418_zps1kjok5vs.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02413_zpsmmz15puy.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC02414_zpsbhpaipta.jpg

daugaunhoibo
30-05-2017, 13:58
.
.
.

Lướt băng băng qua… những thửa ruộng ăp ắp nước đầy sẵn sàng cho một vụ mùa mới

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC03300_zps8fzqnzko.jpg


… Đồi chè xanh mượt mà

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC03311_zpswmkelhz9.jpg


… một cây cầu duyên dáng

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC03310_zpsvgbnbjew.jpg


... một chuyến tàu vụt qua

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC03303_zpsgnbmoxon.jpg


.
.
.

Một góc nhìn tuyệt đẹp trong một phút ngắn ngủi khi chuyến shinkansen Sakura dừng tại ga Fukuyama

https://i409.photobucket.com/albums/pp180/daugaunhoibo/DSC03276_zps2g1uggkt.jpg

Nau
09-06-2017, 09:34
Mình đi Nhật 2 lần rồi mà vẫn ngất ngây với loạt ảnh về tàu Shinkansen của nàng daugau :L

Hòa trong không khí mùa xuân tuyệt đẹp do daugau mang đến, hôm qua mình đã book vé chặng mùa xuân năm sau cho cả gia đình (21-29/04). Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi để các thành viên có dịp được trải nghiệm mùa xuân phương bắc tuyệt đẹp ở xứ Phù Tang :)

meouhoangcau
09-06-2017, 14:36
Mình đi Nhật 2 lần rồi mà vẫn ngất ngây với loạt ảnh về tàu Shinkansen của nàng daugau :L

Hòa trong không khí mùa xuân tuyệt đẹp do daugau mang đến, hôm qua mình đã book vé chặng mùa xuân năm sau cho cả gia đình (21-29/04). Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi để các thành viên có dịp được trải nghiệm mùa xuân phương bắc tuyệt đẹp ở xứ Phù Tang :)

Bạn ơi đã book rồi uh, bạn book của hãng nào vậy giá có được không để mình book cho cả nhà!

daugaunhoibo
09-06-2017, 14:41
Dear Nau,

Làm gì mà mua vé sớm thế? Chẳng lẽ nàng nhặt được vé bay thẳng giá 200USD hay sao? :))

kayaking
09-06-2017, 15:37
Mình có 1 vé ID100 của Japan Airlines chặng Hanoi-Tokyo-Hanoi, hạn sử dụng 31/8/2018, định sử dụng cơ mà ko sắp xếp được thời gian nên muốn nhượng lại. Bạn nào có dự định phượt Nhật contact mình sớm nhé. Bay thẳng từ Hanoi đến Narita luôn, lại bay bằng Boeing 787 nữa (S)

Số mình là 0986989661

Nau
09-06-2017, 17:13
Dear Nau,

Làm gì mà mua vé sớm thế? Chẳng lẽ nàng nhặt được vé bay thẳng giá 200USD hay sao? :))

Ôi giá mà được 200$ :))

ANA 440$ đó nàng! cũng được ha!

daugaunhoibo
10-06-2017, 11:24
Nhân dịp nàng Nau đã book vé máy bay cho chuyến đi dự kiến... gần cả năm sau, thôi thì mình cũng tiện thể chia sẻ luôn về vụ vé máy bay này.


À mà trước khi bay thì có lẽ cũng chạy qua chút xíu về chuyện thị thực - visa nhỉ.

Nhà mình xin visa tại ĐSQ ở Hà Nội, đúng dịp cao điểm nhất mỗi năm... mùa hoa anh đào.
Gần 10 người (mình và chú đại diện đi nộp hồ sơ cho cả nhà). Quan hệ gia đình rõ ràng, thân cận nhưng không chứng minh được hết toàn bộ bằng giấy tờ vì ngoài hộ khẩu mình chả làm cái xác nhận phường xã nào cả (em gái nhận hồ sơ có "đe" là nếu người xét hồ sơ bắt bổ sung thì chị sẽ phải bổ sung nhé... nhưng rồi chả ai bắt bổ sung cả).
KHÔNG THƯ MỜI... đi tự túc, không người thân không bạn bè ở nước ngoài thì đào đâu ra thư mời (trừ phi mua).
Chứng minh tài chính... CHỈ có sổ tiết kiệm 100tr VND/người.

Trước giờ mình chuẩn bị hồ sơ xin visa (không chỉ Nhật mà các nước khác, Hàn, Mỹ, EU...) đều chỉ căn cứ vào list hồ sơ yêu cầu chính thức trên website của ĐSQ/LSQ.

Các case mà mọi người than "khó" như... nữ độc thân đi một mình, gia đình lằng nhằng một xập, hộ chiếu trắng tinh, hộ chiếu toàn đi tour/đi ĐNA, công việc không rõ ràng, tài chính quá đơn giản... các trường hợp này nhà mình đều đã từng có và... đều đã pass. Tất cả đều tự nghiên cứu, tự chuẩn bị, tự nộp hồ sơ. Có sao khai vậy, không mua dịch vụ vẽ thêm.

Cho nên với vụ visa mình thấy chả có gì là phải thêm cái nọ phải có cái kia, dạo trước dễ dạo này khó hay tài chính phải thật nhiều mới được... Cứ tập trung nghiên cứu kỹ yêu cầu của ĐSQ/LSQ, chuẩn bị kỹ càng, hồ sơ đúng đủ theo yêu cầu là nộp. Nộp xong rồi thì thắp hương muỗi chờ thôi ;)




Vé máy bay đi Nhật...

"Ngựa quen đường cũ"... chuẩn bị cho chặng Hanoi - Tokyo đương nhiên ANA không thể lọt ra khỏi tầm ngắm của mình rồi. Và ANA thực đã không làm mình thất vọng... full fare & taxes ~450$... Cơ mà...

Haiz... Cơ mà... chỉ còn 5 vé trong khi nhà mình cần 8... kể ra một lũ thanh niên đi với nhau thì cũng chẳng vấn đề gì, chia ra cũng được. Nhưng mình có một team toàn các vị trưởng bối, không thể chia, không muốn chia, thôi thì chọn hướng khác vậy.

Bay thẳng chặng này ngoài ANA còn VNA, JAL nữa cơ mà. Thế nhưng... VNA cũng từng có những đợt giá cực tốt, chỉ khoảng 350USD song đi dịp lễ Tết thì đừng mơ dưới 500$. JAL thì đẳng cấp chất lượng và giá cả đều ở hạng "green" luôn rồi.

Trong lúc đang phân vân vì cũng chẳng còn nhiều thời gian chuẩn bị thì Cathay có một đợt promo. 480$... transit tại Hongkong ~2g ... máy bay to đẹp... hành lý 2x22kg... ăn uống đầy đủ... được hoàn hủy. Coi như nghỉ ngơi, check-in thêm Hongkong airport. Cũng không tồi :D

Thực ra nếu mua ANA ở mức 5x450$ + 3x giá cao hơn thì tính tổng chi phí cũng same same Cathay thôi. Được cái bay thẳng. Cơ mà ANA là không đổi ko hoàn hủy, nhất là giờ bay dạo này mới điều chỉnh thành ra đến Haneda quá muộn nên... suy đi tính lại, mình quyết định chọn Cathay... đến sớm chút nghỉ ngơi sớm chút, yên tâm không mất xiền nếu hụt visa, transit ở HK ổn (sân bay đẹp, đồ ăn ngon, thời gian hợp lý).

Hanoi - Hongkong ~1g45'. Bay Cathay Dragon. Máy bay không lớn nhưng phù hợp với chặng ngắn. Dễ chịu vừa đủ.

Transit Hongkong ~2g. Có khoảng 4-5 lựa chọn giờ bay tiếp đi Nhật. Mình chọn chặng đi xuống Narita, chặng về cất cánh từ Haneda -> tiện thể check-in đủ 2 sân bay quốc tế của Tokyo :))

Hongkong - Tokyo ~3g30'. Bay Cathay Pacific. Máy bay to bự. Thoải mái dễ chịu.



Chặng "cưỡi rồng"

https://c1.staticflickr.com/5/4288/34398398473_b6e4acc501_c.jpg



Chặng phóng Rolls Royce

https://c1.staticflickr.com/5/4244/35167497756_3f85232e3c_c.jpg



View "khuyến mãi" khi cất cánh...

https://c1.staticflickr.com/5/4244/35167443846_050205d2ff_c.jpg



... và dưới đường băng

https://c1.staticflickr.com/5/4261/34398444213_c696d8c583_c.jpg

daugaunhoibo
10-06-2017, 16:16
.
.
.

Check-in Hongkong international airport

https://c1.staticflickr.com/5/4250/35167359136_84fa1858da_b.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4216/35207496855_d33ee7b026_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4230/35077689211_919815d0ff_c.jpg


https://c1.staticflickr.com/5/4277/35167407806_003405992f_c.jpg



Mỳ bò kho - sủi cảo... vừa ngon vừa rẻ... thơm ngọt đến giọt cuối cùng

https://c1.staticflickr.com/5/4238/35207621665_8f0f77cb1a_z.jpg

daugaunhoibo
10-06-2017, 17:05
.
.

On-flight meals collection

Dù khoa học (hình như) đã kết luận rằng các bữa ăn trên chuyến bay có lợi ích bổ sung năng lượng thì ít, làm chúng ta tăng cân thì nhiều... nhưng dù sao thì... cũng có tác dụng làm chuyến bay "dường như" ngắn lại và đỡ chán hơn. Trải nghiệm ẩm thực on-flight cũng là một điểm đánh giá chất lượng dịch vụ và độ xứng đáng của số tiền đã bỏ ra mua vé.

Khi mua vé máy bay, câu hỏi đầu tiên mọi người bật ra thường là "giá bao nhiêu" và ưu tiên thường là lựa chọn rẻ nhất... Thế rồi đến khi bước chân ra sân bay, lên máy bay mới nhớ tới đòi "chất lượng dịch vụ"... và gần như đều hay quên một sự thật là... tiền nào của nấy.

Bay hãng giá rẻ = không ăn uống, ghế ngồi chật chội, hành lý hạn chế = ưu tiên giá, đi đến nơi về đến chốn là được
Bay hãng "không rẻ" = ăn uống đầy đủ, chỗ ngồi rộng rãi, hành lý thoải mái = ưu tiên chất lượng, giá cả hợp lý là được

Once again... lợi về "lực" thì thiệt về "đường đi" thôi mà.

.
.
.

Lựa chọn của nhà mình...sơ sơ một ít lợi về "đường đi"... là đây...

Cơm đùi gà nướng sốt teriyaki cùng miến và cà rốt hấp (Gà và miến ngon bất ngờ). Side-dish mỳ soba rong biển lạnh.

https://c1.staticflickr.com/5/4271/35167478676_d0af0a7d54_z.jpg


Bữa nhẹ với tôm sốt cà chua, khoai tây nướng và rau củ hấp

https://c1.staticflickr.com/5/4265/35207611135_a94da4ba80_z.jpg



Cơm với bò xào teriyaki, side-disk mỳ lạnh soba sakura đúng chuẩn mùa xuân... và lần đầu tiên mình có món tráng miệng là kitkat trà xanh :))) Yên tâm, vẫn còn món tráng miệng kem Häagen-Dazs chocolate hộp mini ra sau nữa nha.

https://c1.staticflickr.com/5/4242/34398414293_e66a8c6049_z.jpg


Cathay làm mỳ soba lạnh ngon phết...


Đồ ăn vặt Cathay... hạt dẻ rang muối... cũng bình thường, không ấn tượng.

https://c1.staticflickr.com/5/4195/34398420223_14f2d4d4fb_z.jpg


Đồ ăn vặt JAL ... bỏng gạo, rất thú vị và cute (tiện thể chia sẻ luôn ở đây cho vui cửa vui nhà)

https://c1.staticflickr.com/5/4216/34398909373_716a2c1052_z.jpg



Bữa sáng của JAL với xúc xích, trứng rán, khoai tây nghiền, bánh sừng bò; side-dish: mỳ ống sốt kem và salat; tráng miệng mouse chocolate.

https://c1.staticflickr.com/5/4196/35208119085_4fb9fb8ef4_z.jpg


Bữa chính với cơm đậu - bò teriyaki - rau củ hầm... và một lố các loại salat trộn muối

https://c1.staticflickr.com/5/4203/34821559670_8b5d8c7c2d_z.jpg


Nói chung là... bay có đồ ăn vẫn vui hơn :))

.
.
.

-------------

P/s: @Nau: 440$ ANA là ngon lành rồi... ... nàng mua sớm quá thể làm mình giật mình tưởng nhặt được giá hời cỡ 0đ chớ =))

Có vẻ như nàng lại tính chỉ tập trung vùng Tohoku thôi ha?! Good choice. JRP Tohoku cũng ổn nữa (giá tốt, thời gian linh hoạt) -> tiết kiệm được thêm một khoản thì chuyển qua đầu tư cho ryokan onsenkyo nha nàng. Rất nên rất đáng ấy.

TravelBug
11-06-2017, 11:06
Cô Gấu, mua vé máy bay thời nay thật khó mà đoán trước được ha! Ngày trước muốn đi chơi thì ra đại lý trước ngày đi chừng 3 tháng, họ làm vé sẵn sàng cho bác. Dạo gần đây tự lo thì cứ phải tính trước gần năm trời: hãng máy bay bắt đầu cho giá trước chừng 11 tháng; Lúc bác check giá vé thì Southern China cho giá rẻ nhất tương đương gần 900A$, kế đó là Singapore Airlines cho giá chỉ trên 900 1 chút. Hãng China thì ngán quá còn Singapore thì giờ bay thiệt là quái ác (Air Việt cho giá còn rẻ hơn Sing Air nhưng transit bận đi 8 hrs, bận về transit gần nguyên cả ngày chịu không thấu!), Cathay thì mắc hơn hết thảy! May mà thấy JAL chỉ trên 1000A$ đắt hơn Sing Air chưa tới 100$, 2x 32 kgs hành lý / pax + hãng bay nhiệm ý = chụp ngay! Chỉ sau chừng 1 tháng bác check lại thì giá JAL đã khoảng 1200A$/ pax; hiện tại thì đâu đó 1400A$!

daugaunhoibo
11-06-2017, 13:22
@Bác Bọ: vâng, cái vụ giá rổ này đúng là khó nói lắm ạ.

Bay từ VN nếu chỉ canh theo giá mà chọn rẻ làm mục tiêu thì rất nhiều sự lựa chọn như (1)Vanilla air, transit tại Đài Bắc, (2) AirAsia transit tại Kul, (3) kết hợp Vietjet và Jetstar, transit tại Đài Loan, (4) Cebu, transit tại Manila, (5) Jetstar, transit Hongkong, (6) một số hãng giá rẻ của Trung Quốc transit qua Trung Quốc... Các hãng bay giá rẻ thường có đợt bán vé 0 đồng trước khoảng 1 năm, tính ra tổng chi phí (đã mua thêm 1pax hành lý) chắc cỡ 250USD thôi... Cơ mà ... tiền nào thì của nấy... giờ bay khó chịu, máy bay nhỏ, chỗ ngồi chật chội, hành lý hạn chế, không ăn không chăn... ngồi 1~2g còn được chứ lâu hơn thì đúng là hành xác, đau đầu đau lưng đau chân đau cổ... rõ khổ.

.
.
.

Mà cháu cũng nghĩ giống bác, thà "lấy của che thân chứ không đời nào lấy thân che của" nên không phải là kỳ thị hàng không giá rẻ nhưng nếu có thể có lựa chọn tốt hơn trong tầm giá túi tiền chịu nổi thì chả tội gì ngược đãi bản thân... cứ hãng tử tế, dịch vụ đầy đủ chọn trước đã. Sướng được thì cứ sướng, chả tội tình gì phải chịu khổ.

Về giá thì cháu hay lấy VNA làm tham chiếu. Chẳng dám mong mua lúc rẻ nhất, bán lúc đắt nhất... cứ hãng bay tốt, chất lượng dịch vụ tốt, giờ bay đẹp, bay thẳng hoặc transit thuận đường thuận giờ mà giá thấy chấp nhận được là nhặt thôi. Thành ra chặng khứ hồi Hanoi - Tokyo/Osaka/Nagoya - Hanoi mà khoảng dưới 500$ mùa cao điểm là coi như thành công rồi ạ (đầu HCM bay thường sẽ rẻ hơn khoảng 50$, chả hiểu tại sao, ghét không chịu được).

Năm vừa rồi ANA đi 22/4 về 3/5 cháu check trước 2 tháng vẫn có giá ~450$, Cathay cùng lịch bay đến trước 1 tháng vẫn có giá ~490$... tất nhiên số lượng chỗ dư không còn nhiều (<10 chỗ) nhưng thế là đủ vì cũng chẳng mấy ai đi team bự bự như nhà cháu :))

Dù sao thì vẫn nên làm visa xong rồi mua vé hoặc mua loại vé có điều kiện hoàn hủy cũng dễ thở hơn, lúc cần "đập bàn" với lãnh sự "Không cho đi thì thôi" cũng mạnh dạn hơn ạ =))

meouhoangcau
11-06-2017, 15:02
Thêm thông tin mới cho ai quan tâm đến đường bay Hà Nội- Osaka, từ tháng 9/2017 jetstar sẽ mở đường bay thẳng giá rẻ đến osaka từ Hà nội và Đà Nẵng. Tuy nhiên mình cũng cùng quan điểm với daugau về vé máy bay giá rẻ, trước cũng 1 lần định hành xác bắng cách bay HN-Kul- nagoya may thê Air asia nó cắt tuyến đấy tạo cơ hội cho mình bay thẳng của VNA. Với những chuyến đi xa và dài ngày nên để sức để khám phá chứ ko phải để sức cho chuyến bay.
Mình lại xếp dép hóng tiếp chuyện của nàng daugaunhoibo. Phải công nhận chuyện rất hấp dẫn, thông tin đầy dủ, chi tiết.. nàng phải post đều đấy nhé!

milomila
05-07-2017, 10:33
Các bạn cho mình hỏi về vé máy bay vnairlines KL - Tokyo transit HCM. Không gởi hành lý ở KL mà gởi ở nơi transit HCM và lấy đồ ở HCM được không. Cám ơn các bạn

ruby_88
06-07-2017, 11:51
Chị ơi, có quá nhiều thông tin, em đọc từ đầu, rồi đọc lộn ngược trang cuối lên để update thông tin mới nhất, cảm tưởng như sắp nổ tung òi. Không biết bắt đầu từ đâu nữa. :)) anw vô vàn cảm ơn chị :) mà vườn hoa tulip nhiều góc giống ở Keukenhof dã man í.

daugaunhoibo
12-07-2017, 22:09
Tiếp mạch vụ vé máy bay. Đầu Hà Nội đi Tokyo/Osaka "siêu tiết kiệm" giờ đã có Jetstar... chuẩn bị đưa vào khai thác từ tháng 9/2017. Khoảng cuối tháng 6 mở bán, mình có chạy qua ngắm nghía sơ sơ. Chưa soi kỹ giờ bay, điều kiện hành lý, điều kiện hoàn hủy... nhưng cơ bản là giá cho dịp tháng 9 - 10/2017 thấp nhất khoảng 250USD, tháng 11 thì cao hơn xíu, cỡ khoảng 350USD.

Liếc qua cái giá cho biết rùi để đấy thôi. Tạm thời trong tương lai gần chưa có kế hoạch quay lại Nhật (công tác phát sinh thì ko tính :D ).

Kể ra thì giá Jetstar đang chào rất hấp dẫn. Cộng với đường bay thẳng thì cho dù dịch vụ có ntn đi nữa cũng là lựa chọn hàng đầu của các thanh niên ưng "rẻ, rẻ nữa, rẻ mãi" rồi. Cơ mà nếu đoàn tập hợp "người có tuổi" như nhà mình thì vẫn nên cân nhắc các hãng có dịch vụ tốt hơn như ANA, VNA... Tiết kiệm thêm một khoản thì cũng thích thật đấy nhưng ngồi gò bó cả đêm với thanh niên còn mệt nữa là các cụ. Túm đc ANA, VNA ~ < 450$ thì cũng nên cân nhắc suy nghĩ thêm chút.

Với lại đi chơi... như mình... nhất định sẽ chọn mùa. Ví dụ như cái giá vé Jetstar kia thì mình sẵn sàng trả thêm 100$ nữa để đi tháng 11 cho đỏ vàng rực rỡ chứ chả tiết kiệm đi tháng 9-10 làm gì. Chi phí cơ hội mà.

Bởi thế cho nên dù biết cái mùa golden week nó vừa đông, vừa đắt đỏ nhất trong năm nhưng vì tử đằng... lại còn muốn cố anh đào... lại còn muốn tranh thủ nghỉ lễ... lại còn thuận đường nghịch tuyết... còn tiện thể liếc chi anh... Tránh không được Tuần lễ vàng nha.

Anh đào lên rồi... Chi anh cũng lên rồi. Hay là cho Tử đằng lên sóng luôn nhờ :">



Nháp trước một dàn đang bừng nở đúng độ rực rỡ nhất... trước sân the famous Byodo-in, Uji, Kyoto

https://farm5.staticflickr.com/4242/35709970562_0a7d005287_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4218/35879106895_ea9a17f4ec_z.jpg

.
.
.

daugaunhoibo
12-07-2017, 22:31
Năm nay vì căn chỉnh JRP, cân đối mục tiêu và... đủ thứ thì cuối cùng mình đã gạt Ashikaga ra khỏi lịch trình.


Lại một buổi sáng đắm chìm trong thác hoa rợp trời thơm ngát ở Kawachi... cũng đủ mê mệt rồi.

https://farm5.staticflickr.com/4229/35731409821_59a8717cf5_z.jpg


Xuân con gà... mùa anh đào chậm lại đôi ngày... đương nhiên không lý do gì không tiện tay kéo người chị em tử đằng cũng chậm lại theo chút.

Hoa ở Kawachi năm nay chưa rộ bằng lần trước mình tới, nhưng cũng là đã vào vụ rồi... hôm đó lại còn... có nắng nha...



.
.
.

Lung linh trong nắng

https://farm5.staticflickr.com/4205/35821956586_9ca64e7ed1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4279/35693951332_de53d2e944_c.jpg

daugaunhoibo
12-07-2017, 22:54
Để đảm bảo giữ lượng khách vào vườn không quá đông, bắt đầu từ năm 2016, vườn Kawachi đã bắt đầu yêu cầu đăng ký trước online.

Đến năm 2017 còn dã man hơn nữa... yêu cầu mua vé trước, đến cổng chưa có vé thì xếp hàng cả ngày cũng vô dụng, không vào được đâu.

Ấy, bắt mua vé trước thì cũng thường thôi mà. Số lượng có hạn, bán vé trước có làm sao.

Ừ, mua trước thì mua trước... cơ mà... vé không bán tại vườn nhé, chỉ bán qua máy tự động tại hai chuỗi cửa hàng tiện lợi trên đất Nhật thôi. Không bán online nha *khóc thành dòng suối* ... mà cái dịp golden week thì chính là dịp cao điểm nhứt đó nha *khóc luôn thành dòng sông*

Ngày đi chơi vườn của mình đã định rồi. Nhất quyết phải mua được vé. Dù là mình đặt chân đến Nhật cả tuần trước ngày hẹn chơi vườn... cơ mà... dịp cao điểm nhất, nhỡ không kịp đủ vé thì sao *băn khoăn* *bồn chồn*

Kết quả là may mắn làm sao moi ra được một cô bạn đang ở Nhật. Trước đó hai tuần nàng đã mua được giúp vé cho cả nhà. Phù... yên tâm rồi.

Vé bán trước chỉ thu phí cơ bản là 500y... nhưng giá vé vào vườn mua cao điểm là 1.500y (tăng gấp rưỡi so với năm 2015)... phần chênh lệch đến cổng vườn người ta sẽ thu thêm.

Được cái thì bắt buộc phải mua vé trước nên trong vườn rất thoáng... và giờ mở cửa đúng chuẩn niêm yết... 8:00 a.m. Yên tâm tập 2... đỡ phải rình rình dậy sớm đi "canh" mở cửa.

.
.
.

Và vẫn như trước, lượt người vào đầu tiên ngay giờ mở cửa cùng nhau đứng dồn lại một chút ở đầu hai đường hầm hoa để ai nấy đều có thể bấm được khung cảnh mơ màng không vướng bận bóng người...


https://farm5.staticflickr.com/4242/35053822603_1906f2b4ac_z.jpg

.
.
.

*choạch choạch choạch*... nào, mình cùng vào vườn thôi...



https://farm5.staticflickr.com/4253/35693743742_920296b474_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4213/35822217216_ae59b7de4f_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4212/35862774595_1496e7ebbb_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4207/35821842236_0b14f132a0_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4286/35862601485_22d8374756_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4283/35023152324_8b382cb84e_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4264/35822092126_eccc79ceb0_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4253/35693596452_46112cd5a9_c.jpg


............

Btw... tin vui là qua mùa xuân năm nay rồi sẽ không dã man lắm nữa... Vé Kawachi đã bán online trên Japanican nhé ;)

meouhoangcau
13-07-2017, 14:51
Hic nàng ơi chết vì tham rẻ, khi Jetstar chào mời hấp dẫn tôi ko kìm được đã hốt 3 vé cho nhà tôi thăm lá đỏ rồi!

Jenny.N
13-07-2017, 23:08
Cái vụ vé vào cửa Kawachi năm ngoái cũng làm tụi em quắn quéo hết cả lên. Nhờ vả bao nhiêu chỗ cuối cùng nhờ được 1 cậu em đang học ở Kyoto mua dùm vé, nhưng lại hết vé buổi sáng, đành chọn đầu giờ chiều. May sao đến lúc còn 1 tháng trước khi đi em tình cờ vô web lại thấy họ bán online trên Japanican, tức tốc đăng ký mua được 8 vé vô vườn buổi sáng, mừng muốn rơi nước mắt lun đó chị. Ngắm hoa thật lắm gian nan, nhưng mà đáng chị ha.

daugaunhoibo
13-07-2017, 23:47
@meohoangcau: Có Jets rẻ rồi thì xin luôn cái visa multi, năm nay đi momiji, năm sau đi fuji cũng được luôn mà nàng. Tới thôi.


@Jenny.N: Gian nan, tốn kém (đúng chuẩn nghĩa đen luôn) là thế mà chị còn nhất định quay lại lần nữa mà ;)


Cô gái @ruby_88 nhắc Keukenhof làm chị lại nhớ uất kim hương Hà Lan rồi. Bỏ rơi luôn JP Fuji để chết chìm với đám ảnh cũ đây này.

Cũng đã nổi hứng muốn chọn một vài góc ảnh định chia sẻ với cả nhà thế nào là rừng cây ngập tràn hoa nhưng... có lẽ... chỉ cần một khung hình thế này cũng đủ thấy dù uất kim hương nở bừng nơi nơi mỗi mùa xuân nhưng nếu đã trót đắm say thì nhất định phải tới Hà Lan rồi.


Năm ấy... nơi ấy

https://farm5.staticflickr.com/4327/35091213583_17db49ecbc_h.jpg


Ảnh vệt vệt màu chạy dài hút mắt thường thấy trên báo là thật đấy, không đùa đâu :))

meouhoangcau
14-07-2017, 06:38
Nàng ơi mình có cái multi 5 năm rồi, nhưng lại gắn trên hộ chiếu gần hết hạn. Vừa đi làm lại hộ chiếu xong lại đọc trẻn diễn đàn thấy các bạn nói nếu là dán lại chỉ được single thôi, hic..

daugaunhoibo
15-07-2017, 00:25
Xem ra trong ngắn hạn cô nàng meohoangcau dù mắc hội chứng nghiện JP nhưng có vẻ chưa có khả năng biến giấc mơ fuji thành hiện thực rùi... Mình phải tranh thủ thả luôn túi thính cho cô nàng chết thèm mới được :))

Hành trình đến với Kawachi lần này của nhà mình vẫn như trước... nghỉ một đêm tại Kokura, sáng sớm hôm sau hẹn taxi tới Kawachi, trưa trưa quay lại Kokura, lấy hành lý, đón shinkansen ngược về phương bắc. Nhà mình đặt 2 xe taxi... đưa đón rất đúng giờ... Lúc đi còn chu đáo chở mình qua 7Eleven vì không biết mình đã mua vé. Chi phí cập nhật ~ 6.900y/1 xe.


Theo tờ rơi thông tin về Kawachi lấy tại khách sạn (bản photo khá xấu xí) thì từ phương tiện đến vườn ngoài taxi/xe riêng/bus tour (không nhiều và chỉ có đi từ Fukuoka) vẫn còn có shuttle bus free của Ajisai no yu Onsen từ ga JR Yahata và Nishi-tetsu Bus số 5x gì đó đến một trường học gần gần vườn. Tất nhiện hai phương án sau đều phải kết hợp thêm đi bộ nhưng rõ là rẻ và tiện cho các lữ khách độc hành hơn nhiều. Mình có cầm một bản tờ rơi đó (photo xấu xí ghê) về nhưng trong lúc đang vùi đầu giải quyết đám công việc nợ nần do nghỉ dài ngày thì mama mình đã kịp gom góp hết đám vé tàu, thẻ pass, tờ rơi, bản đồ... làm kỷ niệm và cất kỹ ở đâu không rõ nên... cả nhà note info "chay" vậy, khi nào có kế hoạch đi sát sạt thì vào web Kawachi cập nhật sau cho nó mới date.

Thực ra ban đầu mình định chơi vườn khoảng 2g, sau đó nghỉ ngơi tắm khoáng nóng ở Ajisai no yu Onsen ~2g nữa rồi mới về. Tại lúc đầu nghe tin đồn là Ajisai no yu Onsen ở ngay sát cổng Kawachi. Cơ mà tìm hiểu một vòng hóa ra cách tận hơn 1,5km. Nản luôn. Thành ra nhà mình chơi trong vườn chừng 2 tiếng rưỡi rồi về. Người trong vườn và xe trên đường đều không đông. Thậm chí trong vườn còn vắng hơn lần trước mình đến. Lại gặp một đôi mẹ con đồng hương... mà vào vườn cái là mẹ một nơi con một nẻo... bác gái cứ mải miết cầm ipad chụp ảnh khắp nơi... sâu cute.

Và góc nào của cái vườn cũng sâu xinh đẹp.


https://farm5.staticflickr.com/4238/35693445002_bec2dc5991_z.jpg

.
.
.

.
.
.

Rợp trời hoa như mưa, như gió, như thác đổ
Nhuộm ngọt ngào gió cả không gian

https://farm5.staticflickr.com/4253/35731087371_10d07b1368_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4261/35862864345_631307af85_z.jpg

.
.
.

https://farm5.staticflickr.com/4233/35053270973_3f7ddd3e22_z.jpg

.
.
.

https://farm5.staticflickr.com/4260/35863082515_55f3fcaec7_c.jpg

.
.
.


https://farm5.staticflickr.com/4213/35112802463_a5522a033f_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4234/35112883263_f30701b102_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4209/35921799945_b7353d5182_z.jpg

daugaunhoibo
15-07-2017, 01:17
https://farm5.staticflickr.com/4236/35113139073_b9bea94efb_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4265/35053329873_9211b7218a_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4210/35475236400_0facf8c0a2_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4281/35731269121_ce98f4932d_z.jpg

Chả hiểu ong "chăm chỉ" kiểu gì mà bếu múp ma múp míp :))