PDA

View Full Version : Một thoáng miền Tây



beheou83
15-06-2011, 15:37
Đi cũng vài miền, nhưng chưa bao giờ ngồi viết hồi ức vì lười, và vì sau mỗi chuyến đi, cảm xúc trên bước đường phiêu du cũng đã qua, chỉ còn lại những cuộc chiến cơm, áo, gạo, tiền thường nhật...
Ngày rãnh rỗi, chia sẻ với mọi người về 1 thoáng miền Tây, góp thêm tí động lực cho các bạn đang có ý định du ngoạn miền Tây sông nước trong mùa hè này nhé.

Mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, gia đình dòng họ Nội, Ngoại cũng là dân miền Tây chính gốc vậy mà hồi nào giờ chẳng biết miền Tây có gì. Chỉ biết quê hương mình - Ba Tri, Bến Tre có mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vậy thôi! Nghe mọi người hay nhắc về miền Tây với những ca từ thật đơn giản, người người đi rồi muốn quay lại chỉ vì nhớ những căn nhà lá trống trước hụt sau của vùng sông nước, nhớ những rặng dừa xanh rì rào vỗ gió, nhớ nền trời xanh thẳm và những làn mây trắng xốp, nhớ ánh nắng râm ran cháy bỏng trên những cánh đồng, nhớ những chiếc ghe nhỏ trôi lững lờ bên dòng sông đậm màu phù sa cùng với mùi bùn ngai ngái xộc lên mũi...

Rồi cũng quyết định lượn vài vòng ở miền Tây sông nước vào các dịp nghỉ lễ. Đi để biết quê hương miền Tây của mình có cái gì.

Đó là những chuyến đi vội vã, gói ghém trong những kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi, có lúc số lượng thành viên ko quá 3 người, có lúc chỉ mỗi mình ênh Beheou lang thang cùng với con ngựa sắt Mio xì tin.

Mở đầu cung đường miền Tây là mảnh đất có lắm chùa Khmer - Trà Vinh. Đó là chuyến đi mình ênh, ko hề có dự tính trước, chỉ là bất chợt nhìn thấy bảng chỉ đường trên đường về wê thăm nhà, rồi nảy sinh ý định phượt 1 chuyến đầu năm, để cả năm được lang thang tự do. Lần đầu đi đến 1 nơi xa lạ, ko có 1 mối quan hệ nào ở đó, ko hề tìm hiểu thông tin trước, chỉ kịp google search sơ bộ đường đi và 1 vài địa danh cần đến, mà ko kịp search địa chỉ của từng địa danh. Vẫn thấy đầy tự tin vì phượt ở miền Tây, quê hương mình, cung đường miền Tây thì nhẹ nhàng, bằng phẳng, ko đèo dốc, ko hiểm nguy như các vùng nhiều đồi núi, lại được đi cùng với con ngựa sắt nhỏ bé, thân quen mà mình vẫn hay dùng hàng ngày. Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ, ko gặp bất cứ trở ngại nào. Và mọi việc sẽ ko đến nỗi nếu mình ko quá tham ăn, mê lang thang mà về muộn. Theo kế hoạch thì sẽ rời khỏi Trà Vinh lúc 14h để về lại Bến Tre đi tiếp về HCM. Nhưng ko ngờ các địa danh cách nhau khá xa, mình cứ bình thản chạy xe và ngắm nghía cảnh vật mà wên ko nhìn thời gian. Tới lúc nhớ đến giờ về thì đã hơn 17h. Chạy wa Trà Vinh đc 1 đoạn, nhớ lại còn món dừa sáp vẫn chưa đc thưởng thức nên quyết định quay lại và măm măm. Hic, cái tật tham ăn ko bỏ.

18h hoàng hôn buông xuống, trời sụp tối rất nhanh, làm mình ko nhìn được phương hướng quay về. Hic, lúc đi quên bẵng chuyện xem đường về, cũng wên mất cái màn định vị GPS trên điện thoại, cứ cuống lên, xe thì mang biển số từ nơi khác và cũng vì là con gái đi 1 mình giữa đêm tối nên cũng ngại hỏi thăm đường, thấy đc cái xe tải nhỏ mang biển số 53, thế là mừng húm, chạy theo nó. Hic, sai lầm là đây, cái thằng xe tải này nó ko về HCM, mà là về Vĩnh Long, Thạnh Phú gì ấy. Cũng may là mình phát hiện ra mình đi lạc đường nên dừng lại hỏi thăm người dân. Con đường cần rẽ để vào bến lại Phà Cổ Chiên về lại Bến Tre đã cách quá xa nên người dân chỉ mình đi con đường tắt ra bến phà cho gần. Thế mới biết, thà đi xa hơn 1 tí còn đỡ hơn là mò mẫm trong con đường lạ hoắc, tối tăm, ko có lấy 1 ánh đèn, dài hơn 14km, con đường nhỏ xíu, gập gềnh đầy hố lồi lõm trải dài dọc theo bờ sông. Thi thoảng có 1 vài chiếc xe máy chạy wa, toàn đàn ông, con trai, muốn kiếm 1 người phụ nữ để hỏi thăm đường cũng ko có. Lâu lâu mới thấy đc căn nhà nằm sâu trong bóng tối. Cắm đầu chạy thật nhanh, mong sao wa hết con đường tối tăm càng nhanh càng tốt, lúc ấy chỉ lo lắng nhỡ wa hết con đường bờ sông mà mình ko tìm đc nơi mình cần đến thì ko biết phải làm thế nào? Có đoạn bị sụp hố, nếu mình ko cầm chặt tay lái thì người và xe bay xuống sông mất, rồi thì hì hục lôi cái xe ra khỏi hố, lại phát hiện mất cái mắt kính, lại tiếc của nên mò mẫm trong đám cỏ tìm... Lúc đó tự dưng thèm có 1 người bạn đồng hành, ít ra có 2 người thì sẽ đỡ hơn, nếu xe có bị xì lốp thì còn có người cùng đẩy xe với mình...

19h15' đến đc Phà Cổ Chiên, người và xe vẫn còn nguyên vẹn, ko sứt mẻ miếng da thịt nào. Thầm cảm ơn trời phật!

19h30' wa đc bờ phà phía Bến Tre, nghĩ tới quãng đường dài hơn 120km nữa mà ngao ngán, chỉ biết cắm đầu chạy vùn vụt, mong sao nhanh nhanh về đến HCM, mong sao con ngựa sắt đừng dở chứng giữa đường...

22h10' về đc tới nhà, 2 cánh tay mỏi nhừ, người đầy bụi bặm.

Chợt nghĩ, sẽ ko có 1 lần nào liều lĩnh như thế nữa. (Kỷ niệm ngày 03.01.2011)

Vài hình ảnh ở Trà Vinh (mấy hình này hôm trước beheou có post bên mục hỏi đường đi Trà Vinh cho các bạn bên đó tham khảo rồi, giờ post lại)

Phà cổ chiên
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010504Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010506Medium.jpg

Ao Bà Om - hay còn được gọi là Ao Vuông - cái ao có hình vuông
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010508Medium.jpg

Khu vực quanh bờ ao có rất nhiều cây cổ thụ, mà rễ cây trồi lên mặt đất có hình thù kỳ dị. Đêm mà mò dzô đây chắc sợ ma lắm á :))

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010517Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010509Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010516Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:39
Cách Ao Bà Om ko xa là chùa Âng, 1 trong những ngôi Khmer chùa cổ nổi tiếng ở Trà Vinh.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010533Medium.jpg

Kiến trúc chùa mang đậm chất Angkor
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010522Medium.jpg

Kiến trúc mới cũ đan xen lẫn nhau, trông khá đẹp mắt. Hehe beheo tự sướng nà, chùa vắng nên tha hồ :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010530Medium.jpg

Đối diện chùa Âng là bảo tàng Khmer. Beheo đến lúc giữa trưa, bảo tàng đóng cửa nghỉ trưa nên ko tham quan đc gì cả. Tiếc lắm, muốn xem sách làm từ lá Buông mà ko xem đc. Vòm của Bảo Tàng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010536Medium.jpg

Rẽ ra quốc lộc đi 1 đoạn ngắn thì gặp chùa Watsamronger
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010538Medium.jpg

Bức tường dẫn vào chùa dát vàng nhìn sang trọng cực. Cho anh bạn ngựa sắt xì tìn tự sướng phát nào.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010547Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:40
Chim thần
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010541Medium.jpg

Tượng phật nằm phía sau chùa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010544Medium.jpg

Sau đó đi tiếp vào trung tâm Trà Vinh. Chợ Trà Vinh.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010550Medium.jpg

Bún nước lèo Trà Vinh. Phần này và 1 ly nước mía nữa mà có 22k. Rẻ mà ngon.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010551Medium.jpg

Chùa Phước Minh Cung, 1 ngôi chùa Hoa cổ, nằm gần chợ, Chùa Thờ ông Quan Công
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010552Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010556Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:40
Thẳng tiến theo con đường Điện Biên Phủ là đến chùa Hang - một ngôi chùa nổi tiếng ở Trà Vinh. Dọc đường đi beheo gặp vô số chùa Khmer, chùa nào cũng đẹp cổ kính. Beheo chỉ ghé tham quan vài ngôi chùa nằm thuận đường đi thôi.

Chùa Điệp Thạch
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010558Medium.jpg

Đi tiếp tí nữa thì gặp cái chùa tên là lạ - Sóc Nách
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010589Medium.jpg

Cấm Đội Nón khi vào chùa nhé
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010590Medium.jpg

Chùa Siêm cũ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010594Medium.jpg

Chùa Hang.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010578Medium.jpg

Cổng vào y chang cái hang
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010580Medium.jpg

Trong khuôn viên chùa có cây sala rất to, hoa rơi hồng cả sân, trông rất đẹp mắt.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010587Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:44
Chùa Scotla (ko biết beheo ghi đúng ko nữa, theo fiên âm của người dân mà beheo hỏi thăm)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010595Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010596Medium.jpg

Chùa Gongray (ko biết beheo ghi đúng ko nữa, theo fiên âm của người dân mà beheo hỏi thăm)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010592Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010591Medium.jpg

Chùa cò - chùa Nodol. Chùa ở Trà Cú - cách trung tâm Trà Vinh khoảng 40km.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010598Medium.jpg

Con đường dẫn vào chùa rợp mát bóng cây
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010601Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:45
Beheo đến tầm 4h chiều, chưa thấy cò về, chỉ thấy phân cò rơi trắng xóa :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010600Medium.jpg

Bún thịt ở dọc đường. Có 7k/ 1 tô hà. Quá rẻ mà ngon lắm nhé. Nước mía 2k/ 1 ly thôi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010597Medium.jpg

Con đường từ Trà Cú về Trà Vinh khá yên bình. Vịt đi giăng giăng khắp lối.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010602Medium.jpg

Trước khi rời khỏi Trà Vinh beheo ghé thăm thêm 1 ngôi chùa khá nổi tiếng nữa, nằm ngay trong trung tâm Trà Vinh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010604Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010603Medium.jpg

Hoàng hôn trên đồng lúa ở Trà Vinh. Chưa biết sợ là gì. Chụp xong cái ảnh này thì bắt đầu ù chạy té khói. Đoạn mò mẫm trong bóng tối, tinh thần bấn loạn ko còn tâm trí nào mà chụp ảnh phóng sự nữa.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/P1010609Medium.jpg

May là ko ham hố chạy đến Ba Động, ko thì phải nghỉ làm 1 ngày rồi!

Sau chuyến đi Trà Vinh vào dịp nghỉ tết Tây thì mòn mỏi chờ đến dịp nghỉ tết Nguyên Đán.

beheou83
15-06-2011, 15:50
Kỳ nghỉ tết Nguyên Đán cũng đã đến.

12h trưa ngày 26 tết, beheou tranh thủ làm vài tỉnh miền Tây trước khi về wê ăn tết. Chuyến đi 5 ngày, 4 đêm cùng với 2 người bạn đồng hành Viet Chemical và loaneu đầy thú vị. Lúc đầu Beheou dự định đi mình ênh, nhưng may sao wen đc 2 người bạn cùng chí hướng phượt miền Tây trước tết nên gia nhập đi luôn. Tuy chưa wen biết bao lâu nhưng ai cũng nhiệt tình, dễ mến và rất hiền. Bạn phượt là vậy, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau khi cần mà ko hề toan tính.

12h trưa 29.01.2011 - đúng Ngọ, xuất phát từ Q5, HCM.

Chặng đầu tiên dừng chân ở Rạch Gầm Xoài Mút ở Tiền Giang, sau đó vòng qua đi chợ nổi Cái Bè. Rồi từ Cái Bè tiến về Tân Hiệp (Kiên Giang), đi wa Sa Đéc, Lai Vung về Tân Hiệp (Kiên Giang) và ngủ đêm ở nhà chú của Viet Chemical , 1 gia đình miền Tây hiền lành và nồng hậu.Ngày đầu tiên phải hơi vất vả mới có thể đi đúng như dự kiến là nghỉ đêm tại Tân Hiệp, nhà chú của Viet Chemical.

Cầu Rạch Miễu ngày trời xanh, mây trắng xốp nên vừa chạy xe vừa ngắm cảnh vật rất là thích, ko thấy sợ cái nắng của phương Nam tí nào cả.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2148Medium-1.jpg

Khu di tích chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút thuộc ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

"Rạch Gầm-Xoài Mút là tên gọi một đoạn sông Tiền thời thế kỷ 18. Sông đi qua thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đoạn sông này, ngày 20 tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn mà do Long Nhương Tướng quân Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh bại 2 vạn quân thủy bộ của Xiêm La qua can thiệp giúp Nguyễn Phúc Ánh, đồng thời đốt rụi 200 tháp thuyền to, chỉ còn sống sót được mấy nghìn quân trốn chạy về nước." (Theo vi.wikipedia.org)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2182Medium.jpg

Beheou nhí nhố bên tượng đài anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ nằm ngay trung tâm của di tích. Tượng làm bằng đồng màu nặng 20 tấn, cao hơn 08m, được đặt trên bệ cao mô phỏng hình chiến thuyền do nhà điêu khắc Nguyễn Hải thực hiện.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2153Medium.jpg

Dòng sông Tiền hiền hòa. Bọn mình đến lúc gần tết nên tha hồ trải mắt với những chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng trôi trên sông.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2160Medium.jpg

Nhà cổ Nam Bộ trong khuôn viên khu di tích. Nhà được xây dựng 3 gian, 2 chái, 48 cột gỗ căm xe, mái lợp ngói âm dương với diện tích 225m2.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2176Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:52
Chờ đò.
Rời khu di tích, đi thêm 1 đoạn nữa, wa thêm cái đò nữa là đến địa phận Cái Bè. Lần đầu tiên chạy xe lên cái đò nên hơi sợ, sợ rồ ga mạnh wá bay tỏm xuống sông là có fim coi luôn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2183Medium.jpg

Lần đầu đc ngồi thuyền lượn lờ trên sông nên beheou rất là thích.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2198Medium.jpg

Trời nắng, mây xanh nên dòng sông cũng xanh như biển. Thích lắm, sông này sạch cực, ko có bóng dáng của rác.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2191Medium.jpg

Nhà thờ Cái Bè
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2214Medium.jpg

Đi chợ nổi, nhìn những "thương hồ" mua bán tấp nập, cảm giác ko sao tả được. https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2215Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2210Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2202Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:53
Đó là những phận người 1 đời phiêu dạt, lênh đênh sông nước...
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2212Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2213Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2238Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2234Medium.jpg

Vào tham quan làng nghề ngày cận tết nên người ta nghỉ tết gần hết rồi, còn mỗi chỗ nuôi ong lấy mật. Hehe thử cầm cho biết :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2230Medium.jpg

Vào làng nghề uống trà tắc mật ong, phấn hoa, nhâm nhi mứt dừa ngon tuyệt.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2233Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:55
Phía sau chỗ chỗ nuôi ong có mấy cây mận, trái wá chừng luôn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2220Medium.jpg

Uống trà, mua mật ong, ngắm mận... đã đời oỳ, lái tàu về thoai =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2239Medium.jpg

Lê la ở chợ nổi xong chạy wa cầu Mỹ Thuận là tối thui. Viet Chemical và loaneu trên cầu Mỹ Thuận.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2244Medium.jpg

Chợ Lai Vung. Đến đây thì máy sắp hết pin nên hình cũng nhòe nhoẹt.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2249Medium.jpg

Hủ tiếu 10k/ 1 tô to, vừa rẻ vừa ngon
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2247Medium.jpg

Qua Phà Vàm Cống để về Kiên Giang.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2256Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:57
Chỉ có đi phà miền Tây mới thấy mấy bảng mời gọi đi.... nhé =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2268Medium.jpg

10h30 tối 29.01, đến đc nhà chú của Việt ở Tân Hiệp. Đêm khuya mà cả nhà chú ko hề cả nể, tiếp đón bọn em rất nồng hậu, còn nấu nước nóng cho bọn em tắm nữa. Sáng hôm sau còn làm gà nấu cháo đãi bọn em ăn sáng. Thật cảm động trước sự nhiệt tình của nhà chú. Mong 1 lúc nào đó, có dịp quay lại thăm cô, chú.

Bữa sáng giản dị, đầm ấm với nồi cháo đặc cùng dĩa gà luộc đơn sơ, ko trộn rau, gỏi cầu kỳ mà ngon và ấm lòng đến lạ. Làm 3 đứa lang bạt vào những ngày cận tết mà lòng cứ nao nao mong nhanh nhanh về đến nhà, để quây quần bên ko khí gia đình.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2286Medium.jpg

Cô gái quê giặt đồ bên bờ sông ^_*
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2283Medium.jpg

Nét đẹp thuần khiết của hoa đu đủ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2275Medium.jpg

Từ Tân Hiệp wa Rạch Giá có 30km thôi, thong thả mà đi cũng tới. Đoạn này công an bắn tốc độ khiếp lắm. Bác nào đi cung này thì cẩn thận nhé, chạy tối đa 50km/h thôi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2287Medium.jpg

Xe lôi đạp. Ở đây ko có xích lô mà có toàn xe lôi ko hà
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2288Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:58
Cafe khu lấn biển Rạch Giá. Quán đẹp, nhạc hay, ngồi nhâm nhi cafe, ngắm biển sướng luôn mà có 12k/ ly à.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2304Medium.jpg

Cafe sữa miền Tây nhiều thiệt nhiều sữa và ít cafe.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2299Medium.jpg

Đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2327Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2308Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2309Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 15:59
Có vẻ như ngôi đền này rất linh thiêng, có rất nhiều người dân đến đây thắp nhang, quỳ lạy với phong thái rất kính cẩn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2310Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2321Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2323Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2332Medium.jpg

Nhánh ổ rồng xanh mơn mởn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2335Medium.jpg

Tận dụng hốc cây làm chỗ đốt nhang luôn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2328Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:00
Cách đền thờ ko xa là trạm đèn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2337Medium.jpg

Lên trạm đèn ngắm cảnh và hóng gió biển thật thích
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2339Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2343Medium.jpg

Bến Tàu Rạch Giá nhìn từ trạm đèn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2338Medium.jpg

Lượn lờ cả buổi đói bụng roài, làm 1 tô bún tôm lót dạ rồi đi tiếp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2349Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:01
Đường vào khu di tích Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo tại xã Thổ Sơn đường nhựa láng o, 2 bên là đồng lúa xanh rì, trải dài tận chân trời, trước mặt là núi non trùng điệp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2350Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2354Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2353Medium.jpg

Chân dung chị Sứ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2361Medium.jpg

Khu mộ chị sứ tại Hòn Đất, Kiên Giang.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2363Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:03
Đúng Ngọ ngày 30.12.2011 xuất phát từ Rạch Giá đi Hà Tiên. Cung đường bằng phẳng, vắng vẻ, chạy thật thong dong.

Hà Tiên Thập cảnh nổi tiếng là bức tranh tươi đẹp ở phía Tây Nam tổ quốc. Có rất nhiều nơi muốn đi nhưng thời gian ko cho phép, nên chỉ có thể dừng chân ở vài địa điểm thuận tiện thôi.

Vẫn nhớ thuở bé thơ, nhìn các cô ở xóm suốt ngày tổ chức đi Hà Tiên tham quan, viếng chùa, nghe kể về những hang động huyền bí với những thạch nhũ lạ lùng ở Hà Tiên mà mình tơ tưởng 1 lần đến đó. Trẻ thơ lúc nào cũng nào cũng thích nghe kể về những câu chuyện thần thoại cơ mà. Đôi ba lần xin mẹ cho đi cùng với cô hàng xóm, nhưng Mẹ nhất quyết ko đồng ý, vì thể chất ko tốt, ốm đau vặt vẹo suốt, ko thể đi xa mà ko có Mẹ bên cạnh. Mẹ thì bị say xe, ko thể nào ngồi nổi ô tô đi đâu đó cho dù rất gần nên tuổi thơ của mình hầu như ko có lấy 1 chuyến du lịch xa xôi trừ những chuyến đi khám chữa bệnh ở SG và về nguồn với trường... Nỗi khao khát ngày bé đã có thể thực hiện đc. Mình đã trưởng thành khỏe mạnh, có thể đi lanh quanh với những chuyến đi cùng con ngựa sắt xì tin.

Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3329Medium.jpg

Con đường từ Hòn Đất qua Hà Tiên cũng khá dễ đi. 1 bên là nhà phố nhộn nhịp, 1 bên là dòng kênh xanh êm đềm. Nước sông ở đây có màu xanh lá cây thật ngộ. Hỏi thăm người dân thì nghe bảo là nước rất mặn và nhiễm phèn nặng nên xanh đến thế.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3330Medium.jpg

Tranh thủ trời nắng, vừa chạy xe vừa phơi đồ :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3331Medium.jpg

Sắp đến Hà Tiên rồi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2369Medium.jpg

Rẽ vào hướng chùa Hang, thăm khu du lịch Hòn Phụ Tử sau đó mới chạy ra thẳng tiến vào trung tâm Hà Tiên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2370Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2371Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:05
Cổng trước của chùa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2375Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2376Medium.jpg

Vào chùa xách giày, dép đi xuyên qua hang này đây. Cứ đi sâu vào hang ra cửa sau sẽ gặp biển trong xanh, nhẹ nhàng vỗ sóng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2379Medium.jpg

Trong Hang cảnh vật huyền ảo, gió thổi mát lạnh, mang theo hơi ẩm và vị mặn nồng của biển, trong khi bên ngoài thì nắng cháy.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2380Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2381Medium.jpg

Nhìn lại phía sau. Con đường gió thổi mát lạnh, nhưng hơi bị "thơm" mùi phân dơi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2391Medium.jpg

Cửa sau chùa hang nhìn ra biển. Khoảng trời nước mênh mông nơi xa kia, làm cho người ta thèm muốn khám phá.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2392Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:07
Dù hòn phụ tử đã bị sập do thiên nhiên nhưng cảnh quan vẫn còn rất đẹp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2394Medium.jpg

Bãi biển với lớp cát vàng mịn, nước trong veo.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2402Medium.jpg

Những tảng đá hầm hố vươn ra biển.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2405Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2406Medium.jpg

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. P/s: Hình tự sướng với chế độ chụp tự động :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2421Medium.jpg

Biển bạc đầu thương nhớ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2416Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:09
Tảng đá độc đáo quá
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2424Medium.jpg

Động kim cương nhìn từ bãi biển. Trời nắng wá, bụng thì đói cồn cào nên ko còn sức leo trèo vào động. Chỉ lượn lờ bên dưới thui.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2429Medium.jpg

Ăn vài cái bánh Thốt Nốt lót dạ để dành bụng về Hà Tiên ăn cho đỡ mất thời gian.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2428Medium.jpg

Con đường vào cảng Hòn Chông hơi bị mát mẻ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2440Medium.jpg

Nghiêng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2431Medium.jpg

Ngắm biển
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2432Medium.jpg

Tạm biệt cảng Hòn Chông.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2439Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:10
Trời đã về chiều. Định bụng sẽ thẳng tiến wa Mũi Nai cho kịp ngắm hoàng hôn rồi về Hà Tiên ăn tối. Nhưng vừa rời khỏi cảng 1 đoạn thì gặp nhà thờ đá cũ Nam Hồng An, thế là lại dừng chân. Mặt trước nhà thờ đẹp thế
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2444Medium.jpg

Nhưng ở phía sau thì hoang tàn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2442Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2443Medium.jpg

5h chiều đến đc TX Hà Tiên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2449Medium.jpg

Thẳng tiến đến Mũi Nai.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2453Medium.jpg

Con đường quanh chân Núi Đèn tuyệt đẹp, 1 bên là núi đá sừng sững, 1 bên vịnh Mũi Nai nhẹ nhàng vỗ sóng bên dưới hàng dương con con, đường lát nhựa phẳng lì với nhiều khúc cua ngoặt. Cứ như đang chạy xe ở khúc eo Mũi Né của miền Trung.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2456Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:11
Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2463Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2460Medium.jpg

Ráng chiều trên vịnh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2452Medium.jpg

Bãi biển Mũi Nai. Cát đen mịn nhưng có lắm sỏi đá, nên ko có hứng thú tắm biển.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2465Medium.jpg

Cát đen nhưng nước biển cũng trong lắm ạ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2468Medium.jpg

Mặt trời bé con ^^
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2475Medium.jpg

Đôi bạn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2477Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:12
Sóng lao xao đời tôi...
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2481Medium.jpg

Phù, về chợ đêm Hà Tiên ăn tối thôi. Hix, đói kinh khủng, ăn có mỗi tô bún tôm từ 11h trưa, uống đc 4 ly nước mía trên dọc đường đi, đến tận 4h chiều ăn thêm cái bánh thốt nốt lót dạ cho đến tận 6h30 tối.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2492Medium.jpg

Đang khát nước, muốn uống gì đó cho đã khát nên gọi rau má. Ai ngờ ở đây rau má ngta uống theo kiểu sinh tố, bỏ sữa và đá vào xay nhuyễn. Uống ko những ko đã khát mà còn khát thêm nữa :)))). Mùi vị y chang nước sâm dứa àh.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/300120113439Medium.jpg

Sò Tộ nướng mỡ hành
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/300120113443Medium-1.jpg

Cả ngày mỏi mệt, ăn qua loa rồi tìm nhà nghỉ ngủ, sáng lại đi tiếp.

Cầu Tô Châu êm đềm trong buổi sáng tinh mơ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2495Medium.jpg

Ăn sáng với món bún Kèn.1 món bún khá nổi tiếng ở Hà Tiên. Nước béo và thơm như cari, nhưng có thêm bột tôm vào nữa. Nói chung ai thích ăn béo thì sẽ thấy món bún này rất ngon.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2497Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:14
Ăn sáng, uống cafe xong thì xuất phát đi cửa khẩu Xà Xía. Haiz, lặn lội đc tới cửa khẩu, hiên ngang dẫn bộ xe vào cửa khẩu, định bụng tiến wa cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia để chụp hình vài phát. Vừa vào khu vực cửa khẩu thì bị mấy anh gác cổng chặn lại. Thế là phải mất thời gian kỳ kèo năn nỉ mấy anh cho chụp hình ở cửa khẩu và cột mốc, vì lí do ko em nào có mang theo passport nên ko đc wa cửa khẩu, xin xỏ cũng ko đc. Đành pải woánh dấu cung đường phượt từ xa :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2499Medium.jpg

Bia căm thù dựng ngay trước cổng vào Thạch Động
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2536Medium.jpg

Thạch Động hay "Thạch Động thôn vân, tức động đá nuốt mây, là một trong 10 cảnh đẹp nổi tiếng của đất Hà Tiên và xếp vào hàng thứ năm trong 10 bài tổng vịnh của nhà thơ Mạc Thiên Tích. Và theo truyền thuyết dân gian, câu chuyện Thạch Sanh chém trăn tinh ở hang sâu lại gắn liền với Thạch Động này."
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2516Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2518Medium.jpg

Chùa Tiên Sơn trong hang núi Thạch Động. Một ngôi chùa nhỏ nằm ẩn sâu trong hang. Hỏi thăm sư thầy thì đc biết chùa này xây dựng từ năm 1790.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2514Medium.jpg

Một mõm đá nhô ra khỏi hang
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2515Medium.jpg

ham_vui
15-06-2011, 16:15
Cám ơn bạn Heo Ù.
Đang ngóng bài tiếp của bạn.

beheou83
15-06-2011, 16:17
Cám ơn bạn Heo Ù.
Đang ngóng bài tiếp của bạn.

Hihi thanks bác. Beheou đang post tiếp đây.

beheou83
15-06-2011, 16:18
Ai thích tưởng tượng thành gì thì tưởng tượng đi nhé
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2522Medium.jpg

Ôi, những lời tình iu, thề thốt với nhau nặng cả hang động
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2513Medium.jpg

Ô Môi
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2524Medium.jpg

Ai mua Thốt Nốt ko?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2525Medium.jpg

10k/ 1 ly thôi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2534Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:19
Núi Đá Dựng.

"Trong thập cảnh Hà Tiên, núi Đá Dựng có tên gọi là Châu Nham Lạc Lộ có nghĩa là “cò về núi Ngọc”.

Cách thị xã Hà Tiên 6 km và Thạch Động 2 km về hướng Tây Bắc. Mỗi hang gắn liền với một truyền thuyết, một sự tích vừa thật vừa ảo.

Đường lên núi dài 1.049 m được chia làm hai tuyến. Tuyến 1 (đi lên) dài 772 m gồm 10 hang chính thư hang Mẹ Sanh, hang Dơi, hang Cội Hàng Da, hang Trống Ngực, hang Khổ Qua, hang Bồng Lai...

Ngồi ở hang Kim Quy gió thổi mát hơn cả máy lạnh. Tuyến 2 (đi xuống) dài 377 m, có 4 hang chính như hang Chỉ Huy, hang Biệt động...

Ngoài những hang động kỳ vĩ chứa đựng nhiều bí ẩn, núi Đá Dựng còn có truyền thuyết ly kỳ về câu chuyện Thạch Sanh - Lý Thông, nổi tiếng trong dân gian. Hang “Cội Hàng Gia” ở sườn núi Đá Dựng được cho là nơi sinh sống của Thạch Sanh. Theo truyền thuyết, một buổi sáng xưa kia, từ nơi đây, Thạch Sanh đã giương cung bắn chim đại bàng yêu tinh đang cắp nàng công chúa bay ngang qua núi Đá Dựng."
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2581Medium.jpg

Đường đi lên tham quan các hang dốc và nắng cháy, đường xuống thì mát lạnh.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2542Medium.jpg

Cảnh nhìn từ núi đá dựng. Thích cái hồ nước nhỏ xanh biêng biếc kia ghê.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2539Medium.jpg

Có những đoạn đường chằng chịt dây leo trông rất thích.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2568Medium.jpg

Nghe đồn vào sâu trong hang trống ngực, vỗ tay lên ngực sẽ nghe tiếng thùng thùng như tiếng trống.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2567Medium.jpg

Hang Mẹ Sinh Con.
Con đường vào hang sâu hun hút, tối như mực, càng đi sâu vào miệng hang càng nhỏ dần, vì hang này thông với hang khác để theo lối bậc tam cấp xuống núi. Vì thế bắt buộc phải mò wa hang này, ko thì chỉ có cách đi ngược trở lại lối đi lên thôi. Cũng may là điện thoại em có cài phần mềm đèn pin chiếu sáng, ko thì mò mẫm trong bóng tối đã luôn. Giờ mới hiểu vì sao bên dưới cho thuê đèn pin 10k/ cái, mà lúc nãy 3 đứa keo kiệt ko thèm thuê.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2575Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:21
Bên trong đá có màu trắng xóa, hình dáng chảy xuống như dòng thác nên có tên là Hang Thác Bạc. Trong hang cũng tối đen như mực.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2577Medium.jpg

Hoa dại bên sườn núi
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2551Medium.jpg

Hang Chỉ Huy
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2578Medium.jpg

Đá mà cứ như rễ cây ấy nhỉ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2580Medium.jpg

Tham quan xong 14 hang động ở Núi Đá Dựng bọn em quyết định sẽ... ko tham quan thêm cái hang động nào nữa.

Về lại TX Hà Tiên ghé tham quan đền thờ Họ Mạc. Ao sen trước đền thờ họ Mạc là công trình thủy lợi có từ thời Mạc Thiên Tích, là nơi trữ nước sinh hoạt cho dân quanh vùng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2583Medium.jpg

Đền thờ họ Mạc ko quá hoành tráng nhưng kiến trúc tinh xảo, mang nét cổ kính. Buổi trưa vào đây chẳng muốn đi về tí nào, ko khí cực kỳ yên tĩnh, ko 1 âm thanh náo động ngoài tiếng gió xào xạt lá cây. Lối vào tiểu đình:
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2584Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:22
Qua cổng thứ hai này là điện thờ chính.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2592Medium.jpg

Sự tương phản giữa mới và cũ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2587Medium.jpg

Cau chín đỏ nhìn đã thật
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2590Medium.jpg

"Núi Bình San, còn gọi là Bình Sơn hay núi Lăng. Đó là một dãy núi nhỏ thấp che chắn phía sau thành Hà Tiên xưa"
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/OMG_2593Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:23
Đúng Ngọ, lại đúng Ngọ =)), ngày 31.01.2011 xuất phát từ Hà Tiên về An Giang. Con đường men theo dòng kênh khá thú vị, 1 bên là dòng kênh êm đềm, 1 bên là những cánh đồng cỏ lát xác xơ, nắng cháy. Cảnh vật tương phản nhau như thế làm cho cái nắng gay gắt vào giữa trưa như dịu lại bớt.

Cung này cả Beheou và Viet Chemical đều ko rành đường, ko có bản đồ hành chính mang theo, dò trên GPS thì cũng khá mơ hồ, nên cứ vừa đi vừa hỏi thăm đường. Vui nhất là màn hỏi thăm này, có khi hỏi wa 3 người, cả 3 đều chỉ theo 3 hướng khác nhau làm beheou và Viet Chemical cứ chạy quần xà quần như chơi Hugo vậy.

Beheou muốn đến An Giang vì từng được xem qua những bức ảnh đẹp tuyệt vời của những cánh đồng vàng ươm mùa lúa chín, trải dài tít tắp tận chân trời, nổi bật dưới những tàn cây Thốt Nốt cao cao, xanh mướt... Nhưng có lẽ vì đi theo ngẫu hứng, ko có nhiều chuẩn bị, đc nghỉ làm nhiều thì cuốn gói đi, nên ngày đến với An Giang ko phải là mùa nước nổi, ruộng đồng khô hạn, nắng xác xơ, cháy bỏng trên những cánh đồng và cũng ko may mắn trùng vào mùa thu hoạch, thế nên chuyến đi ko đc thỏa mãn như mong đợi mà đầy tiếc nuối, thèm thuồng đc nhìn thấy 1 An Giang quê mùa, giản dị, rực rỡ với những cánh đồng vàng ươm, dịu mát với hồ nước xanh ngắt, trong veo nằm tận trên đỉnh đồi... Hẹn sẽ quay lại An Giang vào một mùa lúa chín.

Chuyến thăm thú các hang động ở Hà Tiên vào buổi sáng làm cả 3 đều mệt nhoài, cũng may là thiên nhiên ưu đãi cho bọn em nhiều cảnh vật nên thơ trên suốt dọc đường đi, nên bọn em vẫn chạy xe vô tư. Thích nhất là những cánh đồng chi chít bông hoa màu vàng trải dài bất tận.

Nhìn xa xa thấy 1 màu vàng rực, ko biết là hoa gì, cứ nghĩ nơi nắng cháy xác xơ này, hoa dại ở đâu mà lắm thế?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2608Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2602Medium.jpg

Ko ngờ những bụi lát mọc tự nhiên cũng có hoa xinh đến thế. 1 màu vàng rực của nắng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2597Medium.jpg

Trên cánh đồng cỏ Lát này có vô số cây Mắt Mèo. Bất cẩn 1 tí, lông trái Mắt Mèo vương vào người là ngứa sám hồn luôn đó nhé. Nhớ thời cắp sách đến trường, hồi đó mà có đc 1 chùm mắt mèo như vầy là làm đại ca đc rồi đó :)). Ghét đứa nào, chỉ cần bôi 1 ít mắt mèo chỗ ngồi của nó là xong phim, ngứa thôi rồi luôn, càng gãy, càng ngứa. Chỉ trừ khi dùng lửa hơ cho lớp lông mắt mèo bám trên da cháy bớt đi thì mới đỡ ngứa.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2606Medium.jpg

Đường về Tri Tôn sau mùa thu hoạch nên dọc con đường đi toàn lúa là lúa, bà con phơi lúa hết cả 1/2 lòng đường, trải dài lên cả những cây cầu.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2612Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:26
Phong cảnh hữu tình chưa nà. Hồi này vui lắm nhé, 3 đứa em nghỉ chân ở 1 quán nước ven đường, vừa uống nước vừa hỏi thăm đường đến rừng Tràm Trà Sư. Cả 3 muốn tìm chỗ để xả lũ cứu thân, nên hỏi nhờ chỗ ở quán. Bác chủ quán nhiệt tình bảo "tụi con ra đằng sau kìa, có 3, 4 cái wc lận, muốn đi cái nào thì đi". Bọn em vừa mò ra đằng sau nhà vừa thán phục "Nhà này sang thế, có những 3-4 cái wc luôn". Ta nói quần xà quần mãi thì thấy 3-4 cái wc miệt sông nước như vầy. Haha... cứ tưởng tượng leo vào trong đó ngồi, ở ngoài có đứa đứng dòm, đố mà xả lũ được =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2614Medium.jpg

Ngay cạnh wc miệt sông nước là giàn khổ qua xanh mướt và cây xoài thưa thớt quả.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2617Medium.jpg

Hehe xong việc, xin cô chủ quán cho hái 2 trái xoài xanh. Cô chủ quán tốt bụng cho mượn cả dao, đĩa, và cho cả muối ớt để ăn cùng. Chẹp! nước sông màu mỡ nên xoài ngon lắm.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2618Medium.jpg

Đi 3 ngày trời, mới có đc 1 đoạn đường đúng bụi bặm :D. Đường này mà mưa xuống là đi phê như con tê tê luôn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3398Medium-2.jpg

Đến rừng Tràm Trà Sư rồi. Tour đi vòng rừng tràm cho 3 người là 195k. Tính ra có 65k/ người àh, thật đáng đồng tiền bát gạo.
Phương tiện tham quan rừng Tràm đầu tiên là Tắc Ráng hay còn gọi là Vỏ Lãi/ Vỏ vọt (xe SH của công tử Bạc Liêu đó nha ^^)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2624Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:28
Trời phương Nam xanh đến thế!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2633Medium.jpg

Êm đềm quá
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2626Medium.jpg

Đất lành chim đậu
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2627Medium.jpg

Bao la rừng tràm
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2646Medium.jpg

Phương tiện thứ 2 để tham quan sâu vào rừng tràm là xuồng 3 lá, vì có những ngóc ngách nhỏ hẹp, chằng chịt gốc tràm nên ko thể di chuyển bằng tắc ráng được.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2648Medium.jpg

Cảm giác bồng bềnh trên chiếc xuồng ba lá tiến sâu vào rừng hoang thật thích thú làm sao
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2664Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:29
Cũng còn may là bọn em tham quan rừng vào đầu mùa khô, rừng chưa đến nỗi cạn trơ đáy, lớp tảo vẫn còn phát triển tốt nên vẫn còn được nhiều khoảng xanh mát mắt. Gặp mà đi tằm tháng 3-4 là tèo, lúc đó ko đc tham quan bằng đường thủy, mà chỉ có thể tham quan bằng đường bộ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2672Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2667Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2675Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2690Medium.jpg

Khu vực chim làm tổ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2685Medium.jpg

Sâu tràm có màu vàng nhìn đẹp ghê ta.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2693Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:31
Một nhánh mào gà đuôi nheo mọc len lỏi giữa rừng tràm bao la.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2696Medium.jpg

Kính viễn vọng với tầm nhìn xa 25km trên ngọn tháp ngắm cảnh cao 25m. Tốn 1 đồng xu 5k cho 3 phút ngắm cảnh, ngắm những cánh chim bay lượn khắp vạt rừng xanh thẳm, ngắm ngọn núi két ở xa xa với tảng đá y như chú chim két, ngắm tượng phật Di Lặc khổng lồ ngồi chơi vơi trên đỉnh núi cấm. 3 phút ngắm cảnh vừa đã mắt, vừa góp phần giúp beheo ù giảm béo vì nắng nóng kinh người, mỡ tan chảy đc 1 tí ti :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2699Medium.jpg

Hẹn gặp lại Rừng tràm vào 1 dịp nào đó
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3437Medium-1.jpg

Rời khỏi rừng tràm, thẳng tiến đến núi cấm.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3438Medium-1.jpg

Đường lên núi cấm hơi bị ghê, dốc cao thăm thẳm, nhiều cua ngoặt nghèo đến rợn người. Vì lí do an toàn nên người ta cấm ko cho dân du lịch tự chạy xe lên, chỉ có thể lên bằng xe du lịch thuê trong khu du lịch Núi Cấm hoặc đi bằng xe ôm. Phượt thì phượt, nhưng an toàn vẫn trên hết. Nên bọn em chọn phương án thuê xe ôm để lên đỉnh núi chứ ko kì kèo xin xỏ tự chạy xe lên. Gửi xe lại ở 1 nhà gửi xe bên dưới. Mỗi đứa ôm 1 anh xe ôm lên núi với giá là 50k/ người cho 1 chuyến lên, xuống.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2706Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:33
Xuống núi rồi mới thấy giá 50k cho 1 chuyến khứ hồi lên núi là quá rẻ. Vì ngọn núi thật sự dốc, khi xe đổ dốc xuống hầu như ko có lúc nào anh xe ôm ko đạp thắng, cái cảm giác xe lao đầu xuống dốc, rít từng nhịp thắng sao mà ớn lạnh. Gặp cái bố thắng lởm là vui luôn :p. Beheou mới biết chạy xe ko lâu nên nhát vụ leo núi lắm :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2704Medium.jpg

Tượng phật Di Lặc còn đang xây dang dở trên đỉnh núi Cấm.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2707Medium.jpg

"Mênh mông quá , khoảng trống này ai lấp? khi thanh âm cũng bất lực như lời"
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2709Medium.jpg

Cả ngày rong ruổi mệt nhoài, nạp năng lượng và tìm chỗ nghỉ đêm thôi. Bọn em chọn Tri Tôn để nghỉ đêm. Vì em nghe nói Tri Tôn là một huyện miền núi có diện tích lớn nhất và dân cư thưa thớt nhất tỉnh An Giang. Em thích cuộc sống ở Tri Tôn cực kỳ, cơ sở hạ tầng rất phát triển, hiện đại nhưng lại ko náo nhiệt, ồn ào. Có lẽ do nhờ ít dân cư nên Tri Tôn mới bình yên đến thế. Thịt bò ở Tri Tôn ngon tuyệt, đi đâu cũng thấy bán toàn bò là bò. Có lẽ thịt heo ở đây đắt hơn bò chăng? Vì beheou thấy có chỗ bán khô heo?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/310120113454Medium.jpg

Lạp xưởng bò. Món này ngon cực kỳ nhé. Là lạp xưởng tươi đc làm từ thịt bò, mỡ bò, sau đó nướng trên than hồng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/310120113458Medium.jpg

Thành phẩm đây, cắt 1 cục lạp xưởng, chấm vào muối tiêu rùi măm măm. Ực, ăn cỡ 10 cái thì mỏi mồm, 2k/ 1 viên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/310120113467Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:35
Cháo bò Tri Tôn cho buổi sáng đỡ lạnh lẽo.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2712Medium.jpg

Cánh đồng tà pạ xác xơ mùa nắng cháy. Hic, giá như vào mùa lúa chín, giá như vào mùa lúa xanh non thì khung cảnh ở đây đẹp biết mấy.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2714Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2721Medium.jpg

Xa xa là núi Cô Tô ẩn hiện trong làn mây.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2715Medium.jpg

"Tức Dụp thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, là một ngọn đồi của dãy núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), cách Thị trấn Tri Tôn vài ki-lô mét. Tuy là một ngọn đồi nhỏ, cao khoảng 300m, nhưng có địa hình hiểm trở, với nhiều tảng đá dựng cheo leo tạo thành những lò ảng (hang trên núi) ăn luồn nhau như tổ ong. Nhờ đặc điểm ưu việt này, Tức Dụp còn được mệnh danh là ngọn đồi “2 triệu đôla” là giá trị của bom đạn mà Mỹ cương quyết ném xuống để san bằng ngọn đồi, bất lực trước tinh thần kháng chiến dũng cảm và mưu trí của quân dân An Giang, Tức Dụp đã trở thành một căn cứ kháng chiến nổi tiếng trong thời kỳ chống Mỹ."
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2726Medium.jpg

Ngọn đồi có cấu tạo gần như là được xếp thành bởi những tảng đá tròn tròn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/182015_204457846234450_100000107085303_856473_3865 342_n.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:36
Lối vào các hang động. Lại tiếp tục chui hang, chui hẻm nữa.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2729Medium.jpg

Len lỏi qua các khe đá hẹp té. Hihi may là beheou chưa ú đến độ ko chui lọt :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2730Medium.jpg

Đang lò mò trong hang tối thì đụng phải anh này. Hết hồn!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2737Medium.jpg

1 mô hình sơ đồ kháng chiến Tức Dụp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2738Medium.jpg

Chui tiếp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2740Medium.jpg

Cậu bé có gương mặt sáng, cực kỳ am hiểu về đường đi, địa hình và những giai thoại về hang động, nhảy đá như khỉ áh, tảng đá này cách tảng đá kia hơn 1 mét mà nhảy vèo 1 phát là wa ngon lành. Cậu ta có cách kiếm tiền rất khôn ngoan nhé. Thấy bọn em vừa vào hang động là tự động chạy theo dẫn đầu trc, bắt chuyện làm quen, rồi chỉ đường đi, kể chuyện... Cô bạn đi cùng bảo: "Bé, tụi chị biết đường đi rồi, em ko phải dẫn đâu. Đi thì đi chớ ko đc vòi tiền đấy nhé!", cậu bé nhanh nhảu đáp "dạ, em đi theo chơi thôi mà". Đi wa mười mấy cái hang động, thấy cậu bé wá nhiệt tình và vui vẻ nên bọn em tự nguyện lì xì cậu ít tiền tiêu vặt. Mới 9 tuổi mà đã sành sõi thế, sáng thì đến trường học, trưa về dẫn khách tham quan hang động, chiều tối thì đi bắn dơi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2747Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:38
Một góc ruộng đồng xanh non nhìn từ đỉnh đồi Tức Dụp. Ko biết đây là nơi nào, mà lúc xuống núi bọn em chạy vòng vòng mãi, ko tìm ra đc :(
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2748Medium.jpg

Keke xe của ai hổng biết, nghịch đại luôn. Trông cũng hợp với dáng em phết nhờ :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2754Medium.jpg

Rời khỏi Tức Dụp, thẳng tiến về Óc Eo. Trên đường đi gặp 1 đoạn có muôn trùng Sen, những cánh đồng Sen trải dài bất tận. Tiếc là nơi này quá hoang vu, ko tìm đc ai để thuê chiếc xuồng chèo ra hồ hái sen.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2755Medium.jpg

E ấp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2758Medium.jpg

Em sâu này cũng biết lựa chỗ yên nghỉ ghê. Nằm trên tấm lá sen rõ đẹp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2764Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:39
Hoa gì chả biết
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2757Medium.jpg

Rời khỏi cánh đồng Sen, ăn tô bún Cá sả lót dạ rồi đi tiếp. 8k/ 1 tô thôi, giá rẻ và ngon bất ngờ :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2765Medium.jpg

Hic, tìm đc nơi này phải nói là đuối kinh. Nghe đồn di chỉ Óc Eo nằm ở Ba Thê, núi Sập. Thế là cắm đầu chạy tới núi Sập, đến đó rồi mới biết là di chỉ Óc Eo nằm tại thị trấn Óc Eo, thế là vòng lại gần 20km, trời nắng như đổ lửa, mà vòng tới vòng lui, hỏi thăm từa lưa mất hơn cả giờ đồng hồ mới tìm ra được.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2766Medium.jpg

Mò đc đến nơi, chỉ thấy đc cái nền gạch nằm thấp hơn mặt đất tầm 1,5 mét. Có mái che và lớp tường, lưới bao bọc như vầy đây. Còn lại các cổ vật thì được chuyển đến bảo tàng trưng bày cả rồi. Hix
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2773Medium.jpg

"Di chỉ Óc Eo gò cây thị là di chỉ cung đình mang tính cách tôn giáo. Được xây dựng từ rất xưa và tồn tại đến thế kỷ thứ IX."

Thiệt tình, nhìn cái nền gạch ko thể hình dung ra đc nơi đây xưa là kinh đô của vương quốc Phù Nam - 1 quốc gia hùng mạnh, văn minh cách nay 2000 năm. Một vương quốc đã bị tiêu vong 1 cách bí ẩn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2768Medium.jpg

Thành cổ Óc Eo là 1 thương cảng thời Trung cổ bị chìm dưới đất, đc phát hiện khi dân đào kênh xáng Ba Thê. Nơi đây đc xem là thành phố Óc Eo. Hiện tại Óc Eo nằm sâu trong đất liền khoảng 20km, nhưng theo các nhà địa chất vào khoảng đầu Công Nguyên, Óc Eo là 1 cửa biển thông qua vịnh Thái Lan.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2789Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:42
Có phải Bồ Công Anh ko nhỉ?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2760Medium.jpg

Chuyến lang thang miền Tây sông nước cùng con ngựa sắt xì tin và 2 bạn đồng hành dễ mến lại tiếp tục dừng chân ở xứ xở nổi tiếng là nên thơ và có lắm gái đẹp - Cần Thơ.

Ngày thứ 4 của cuộc hành trình, khi mà con chiến mã đã nhuốm đầy bụi đường, người cũng thấm mệt sau nhiều ngày phơi mình dưới cái nắng cháy của phương Nam, cộng với những đêm trằn trọc ko ngon giấc vì muỗi miền Tây, nói chung là cả người và ngựa đều mỏi mệt :D . Đúng ngọ ngày 01/02/2011 đôi bạn Mio - Wave cùng xuôi về miền Nam An Giang để tiến về Cần Thơ, con đường từ quốc lộ sang tỉnh lộ rồi đột ngột thành "làng lộ" khá thú vị. Đường nhỏ, chạy dọc theo bờ kênh đầy những bụi cây dại, qua những cây cầu xi măng cao chót vót, bề ngang nhỏ xíu mà ko có thanh chắn an toàn 2 bên... một cảnh sắc rất miền Tây.

Cần Thơ, nơi mà beheou có rất nhiều bạn bè ở đó, nơi mà đã nhiều lần vì ngại ngùng làm phiền mà beheou đã từ chối lời mời về nhà bạn nghỉ lễ vài hôm cùng với bạn, nơi mà beheou nghe nhắc đến rất nhiều lần và mãi cũng ko có dịp đi đến, nơi mà khi nhắc tới thì nghe người ta ngân nga "“Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó thời không muốn về"...

Và rồi beheou cũng đến với Cần Thơ, lang thang bụi bặm, ko nhắn, gọi bất cứ người bạn nào ở đó để được tiếp đón ân cần. Ừ thì cũng 29 tết rồi, cũng ko muốn phiền hà gia đình bạn bè... Nhưng cảm xúc về Cần Thơ ko có nhiều. Có lẽ vì đó cũng là thành phố loại 1, cơ sở hạ tầng quá phát triển... ko hợp với gu khoái nơi vắng vẻ, yên tĩnh của beheou. Cũng có thể là mấy ngày trước toàn lang thang ở những nơi quá yên bình, dân cư thưa thớt đến độ khi về Cần Thơ thì bị choáng ngợp trước vẻ đông đúc. Mà cũng có thể do beheou đến nhằm ngày tết, bà con xôn xao đi mua sắm tết, người người cùng nhau về wê đón tết nên đường xá, chợ búa có đông đúc hơn ngày thường tẹo.


Lúc đang ở đường lớn thấy bảng chỉ đường 1 là rẽ trái về hướng Núi Sam đi Châu Đốc - Cần Thơ, 2 là đi thẳng lên Vị Thanh về Cần Thơ. Vì ko muốn ghé vào Châu Đốc nên bọn em quyết định đi thẳng. Bỗng dưng từ tỉnh lộ, con đường bỗng dưng thành làng lộ như vầy. Lừa tình thế chứ! Đường nhỏ xíu, rợp bóng cây, thích gì đâu luôn, khỏi gặp mấy cái xe tải to chà bá.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/185679_205942166086018_100000107085303_866968_4694 430_n.jpg

Qua được đoạn đường phẳng thì cả 40km đường được lót đá như vầy. Ta nói chạy xong muốn rớt 2 hàm răng ra luôn àh, đường sốc kinh khủng, đá lót ngang như vầy chạy dằn đã luôn, ko cầm chặt tay lái thì có nước cà cà cái bản mặt xuống đường :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/185679_205942169419351_100000107085303_866969_3817 305_n.jpg

Hic, qua cầu này sợ lắm luôn, lỡ rồ ga mạnh phát là lọt xuống sông như chơi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/185679_205942172752684_100000107085303_866970_7465 176_n-1.jpg

Đôi bạn trên đò kênh E.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/185679_205942176086017_100000107085303_866971_1393 393_n.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:43
Đến Cần Thơ rồi đây.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2811Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2812Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2809Medium.jpg

Cơ bản là em ko rành về đình, chùa lắm nên ko có hứng thú gì mấy. Thấy cái nào cũng như cái nào hà :). Thế nên bọn em quyết định tìm ksạn nghỉ ngơi,ko đi thăm thú nhà cổ Bình Thủy và mấy cái chùa cổ nữa.

Vịt nấu Chao ở hẻm 1 Lý Tự Trọng. Định bụng đi ăn lẩu mắm Dạ Lý, mà lẩu nắm nghỉ từ 28 tết cơ, thế nên quay về hẻm khách sạn ăn rồi dzìa ksạn luôn cho tiện. Oải với cảnh giao thông hỗn độn nên ko muốn đi chợ đêm, dạo bến Ninh kiều về đêm luôn. Hic
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2814Medium.jpg

Sáng 30 tết, tranh thủ dậy thiệt sớm ra bến tàu đi chợ nổi. Muốn thử cảm giác chông chênh trên sông nước nên bọn em quyết định đi ghe máy chứ ko đi tàu du lịch. Hỵ hỵ... 3 thằng, ko thằng nào biết bơi mới vui!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2815Medium.jpg

Chợ Cần Thơ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2821Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:45
Hừng đông
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2832Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2850Medium.jpg

Ta nói cố dậy rõ sớm để đi chợ nổi. Thuê đc cái ghe máy giá 150k cho chuyến khứ hồi đi chợ nổi Cái Răng (cách bến tàu 7km). Đi ngay ngày tết cái gì cũng đắt, nghe đồn ngày thường thì chỉ cần trả 80k-100k là cô chủ ghe chịu đi rồi, đã vậy leo lên ghe đc được khoảng 1km thì nghe cô chủ ghe ê a với giọng thiệt tình ghê "Chị nói mấy cưng nghe nè, bữa nay tết rồi, nên mấy người buôn bán ở chợ về quê ăn tết hết, xuống dưới chợ còn có mấy ghe bán à nhen. Chị nói trước, mất công 1 hồi nói chị gạt mấy cưng. Chở đi chợ nổi mà hổng thấy chợ nổi buôn bán gì.". Cô bạn đi cùng thủ thỉ "thế mà lúc nãy ở bến tàu chả nói, nói thì mình chả đi làm gì?". Hihi... thôi kệ, coi như là đi thưởng ngoạn cuộc sống miền sông nước đi, âu cũng là kế sinh nhai của người ta. Cuộc sống bon chen riết miền Tây miền gì cũng cái bụng cũng bớt thật thà rồi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/185867_205944062752495_100000107085303_866990_4984 270_n.jpg

Bôn ba chợ tết
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2859Medium.jpg

Chòng chành
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/185867_205944072752494_100000107085303_866993_4252 671_n.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:46
Sinh hoạt bên sông. Nhiều nhất là cảnh giặt quần áo
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2861Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2896Medium.jpg

Đánh răng trên sông luôn :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2864Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2865Medium.jpg

Hạnh phúc tuổi già.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2872Medium.jpg

Mưu sinh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2878Medium.jpg

METALLICA
15-06-2011, 16:47
Bài viết ký sự cùng hình ảnh hay tuyệt!!!(c)Xem và đọc được những nơi bạn trải nghiệm qua...cảm giác như đang đồng hành cùng bạn vậy.Lời văn thật mạch lạc,dí dõm và thật sống động.(c)Thanks

P/S Bạn post hình và viết bài nhanh khủng khiếp.(c)

beheou83
15-06-2011, 16:47
Nhà đc xây trên những chiếc thùng nhựa như thế.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2873Medium.jpg

Chợ tết, mọi người về quê gần hết, chỉ còn loe hoe vài ba cái thuyền hoa và vài ghe dưa hấu
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2880Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2887Medium.jpg

Cây xăng nổi
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2904Medium.jpg

Đường về
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2885Medium.jpg

Dù trên sông nhưng nhà vẫn có khoảng sân nho nhỏ, đầy hoa vàng đón tết. Thích nhỉ?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2888Medium.jpg

Cô chủ ghe hỏi tụi em: "Tụi cưng có gấp ko, cho chị tấp ghe vào chỗ bán tràm, mua 2 cây tràm về chống thêm ở góc ở nhà cho chắc, để còn đón tết...". Cuộc sống nơi sông nước luôn khó khăn như thế. Cô mua tràm, còn bọn em thì đc lên bờ thăm thú.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2905Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:51
Lúc bọn em quay về thì gặp khá nhiều đoàn khách đi tham quan chợ nổi. Hehe giờ này mà xuống chắc chẳng còn ghe nào, bọn em may là đi sớm nên gặp đc dăm ba ghe, lúc quay về thấy họ cũng chuẩn bị về hết rồi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2898Medium.jpg

Làm tô bún riêu lót dạ rồi đi dạo bến Ninh Kiều. Huyết ở Cần Thơ mềm, mịn, ngon cực. Từ huyết Vịt cho đến huyết Lợn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2908Medium.jpg

Bến Ninh Kiều với hàng Liễu rũ nên thơ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2915Medium.jpg

Qua cầu Cần Thơ, xót xa khi nhớ đến tai nạn khủng khiếp năm nào.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2920Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2925Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2928Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2933Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:54
Chặng cuối của cuộc hành trình khám phá 1 góc miền Tây sông nước cũng đã kết thúc. Về đến nhà là 15h ngày 30 tết. Thấy vui vì mình có thể lang thang cho đến tận thời khắc gần cuối cùng của năm cũ.

Chuyến đi khá thú vị vì tự chạy xe, tự tìm hiểu và dò đường đi... Vui vì được quen với 2 người bạn hiền lành, tốt bụng....

Miền Tây sông nước ko cũng ko có gì đặc biệt, đi đâu cũng toàn sông nước, gió lộng, bóng cây và nắng ấm. Nhưng cảnh vật sông nước êm đềm, giản dị đó đủ để con người ta muốn quay lại lần nữa, lần nữa, nhiều lần nữa...

Vĩnh Long với tượng đài ở công viên Mậu Thân đầy nắng, gió.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/190093_207288009284767_100000107085303_877590_3904 670_n.jpg

Qua phà Đình Khao về Chợ Lách.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2944Medium.jpg

Chợ Lách nổi tiếng là nơi có lắm trái cây. Bọn em định bụng tìm vườn trái cây nào đó để vào đu đeo hái ít quả, và mang về làm quà cho gia đình. Ai ngờ đi dịp tết nên vườn ko có gì cả, phải đi ngay dịp tết Đoan Ngọ mới có nhiều cây trái. Hic, trời nắng, với lại cũng chiều 30 tết rồi nên bọn em quyết định ko lê la nữa, lo lẹ lẹ về nhà thôi. Mẹ beheou gọi điện thoại giục miết, bảo mãi sao ko thấy về nhà? Còn mẹ Viet Chemical cũng gọi điện thoại liên tục. Ôi, những đứa con ngoan :(.

Thích nhất ở Chợ Lách là món hủ tiếu mực này đây. Phải nói là ngon cực, sợi hủ tiếu dai, rau tươi non, nước ngọt, mực giòn, hòa với vị béo của trứng luộc lòng đào cùng với vị cay nồng của ớt sa tế... Chẹp!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2948Medium.jpg

Về đến nhà thì Mai vàng đã nở rộ khắp lối. Vẫn thích nhìn những bông hoa mai 5 cánh giản đơn cánh hơn là những bông mai 8 cánh, 10 cánh rườm rà.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/198713_207289099284658_100000107085303_877631_4124 763_n.jpg

Cái này trong Nam cũng gọi là hoa Đào. Chả biết loại Đào gì mà ko có hình dáng như hoa mai, cũng có màu hồng phớt, hoa dài dài, cũng nở vào mùa Xuân.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/198223_207291025951132_100000107085303_877671_8386 883_n.jpg

Quả Giấm.
"Tiếng Anh gọi là Roselle, Tiếng Việt chuyên ngành dịch là hoa bụp giấm."
Thực ra đó là búp hoa, kiểu như hoa Atiso ấy. Nhưng ở wê chỉ wen gọi là trái thôi, vì hoa chả nở bao giờ, nên ko gọi là hoa. Quả này có thể dùng nấu canh chua thay me đc nè. Chua lắm luôn á.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/188557_207291419284426_100000107085303_877674_1014 585_n.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:55
(Kỷ niệm 17.04.2011)

Cuối tuần họp mặt với nhóm Phượt Phú Yên tại Sài Gòn, nói nhóm nghe cho xôm tụ chứ thực ra có 3 mạng àh: 1 từ Phú Yên vào, 1 đang học ở Thủ Đức và beheou.

Tự dưng cả 3 muốn ăn hủ tiếu Mỹ Tho, thế là 10h bắt đầu xuất phát từ SG theo hướng Quốc Lộ 50, qua phà Mỹ Lợi, về Gò Công rồi thẳng tiến Mỹ Tho. Quốc lộ 1A đi hoài cũng chán nên lần này thử đi đường trong xem sao. Nói chung là đường tráng nhựa hết nên đi cũng khá thoải mái, ít xe, chỉ có nhiều đoạn đang sửa chữa nên bị đào bới, bụi bay mù mịt, bù lại phong cảnh 2 bên đường khá đẹp và yên bình, có cảm giác y như đang trên đường về wê.

Đất trời Phương Nam ngày hè trời xanh trong vắt, mây trắng cuồn cuộn, ngắm cảnh hơi bị thích. Nhưng cũng vì ngày hè nắng cháy, tiết trời oi bức, ngột ngạt, suốt mấy tiếng đồng hồ phơi mình dưới cái nắng cháy làm xế và ôm đều thấm mệt vì mất nước. Dù mệt, làn da bỏng rát vì nắng nhưng ai cũng hứng khởi, nói cười vang trời, nhí nhố đủ kiểu và tự sướng liên hồi...

Một chuyến đi nhiều niềm vui và hứa hẹn cho những ngày hội ngộ với nhiều chuyến đi tiếp theo :D

Con đường bụi mù
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5846Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5850Medium.jpg

Trên phà Mỹ Lợi
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5838Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5840Medium.jpg

Ghé qua Gò Công tí rồi đi tiếp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5847Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:56
Điểm đến là Biển Tân Thành
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5851Medium.jpg

Thích Gò Công nhất cái khoản sạch sẽ, thoáng đãng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5854Medium.jpg

Đường vào biển Tân Thành nhựa trải thẳng tấp, láng o.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5857Medium.jpg

Biển Tân Thành với chiếc cầu tàu dài vươn ra giữa biển trông khá lãng mạn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5873Medium-1.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5885Medium.jpg

Biển Tân Thành là 1 bãi biển đặc trưng của miền Nam, với bãi cát đen, nước biển đậm màu phù sa, nhìn ko hấp dẫn để tắm tí nào.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5929Medium.jpg

3 đứa tự sướng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5879Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:57
Đôi bạn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5871Medium.jpg

Hic, tội nghiệp con cá đuối quá
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5866Medium.jpg

Thẳng tiến về Mỹ Tho, con đường xanh mát bóng cây thích cực.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5968Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5970Medium.jpg

Trên đường đi thì gặp cảnh này. Những người phụ nữ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5972Medium.jpg

Sản vật miền sông nước ở chợ Mỹ Tho
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5976Medium.jpg

Hủ tiếu 44, ngon nhất nhì tp. Mỹ Tho (nghe 2 bác lớn tuổi, người Mỹ Tho đồn).
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5981Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 16:59
Ngon, ngon
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/221795_218515304828704_100000107085303_969264_6616 431_n.jpg

Giải nhiệt mùa hè
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6035Medium.jpg

Điểm dừng chân ở Mỹ Tho là chùa Vĩnh Tràng. Một ngôi chùa nổi tiếng ở miền Nam với nét kiến trúc Á - Âu kết hợp hài hòa.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6009Medium.jpg

Ấn tượng đầu tiên là 2 pho tượng Phật to sừng sững
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6019Medium.jpg

Ông phật vui vẻ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5994Medium.jpg

Nhỏ và lớn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5987Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:02
Kiến trúc cực đẹp, kiểu cách sang trọng, màu sắc tươi mới.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5983Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5985Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5984Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5989Medium.jpg

Hoa súng trong chùa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5992Medium.jpg

Ko biết hoa gì, nhìn cứ như là pháo hoa ấy nhỉ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6027Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:06
Kỷ niệm 3 năm biết chạy xe máy, làm 1 chuyến Sài Gòn - Cà Mau với con ngựa sắt Mio xì tin. Chuyến đi thú vị, trải nghiệm đc nhiều điều. Chuyến đi thành công là nhờ vào các bài chia sẻ trên diễn đàn. Beheou cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị haianh với bài hồi ức "Cà Mau hè 2010" - https://www.phuot.vn/threads/11277-C%C3%A0-Mau-h%C3%A8-2010. Bài hồi ức cùng với những lời tư vấn của chị đã giúp beheou tự tin cho dù đi 1 mình hay mấy mình.

Cà Mau nơi beheou muốn đến từ rất lâu rồi mà mãi ko có dịp đi. Ko ngờ có 1 ngày đc đến Cà Mau ko phải bằng ghe tàu, ko phải bằng ô tô, ko phải bằng máy bay mà bằng chính chiếc xe máy nhỏ nhắn của mình, chạy bằng chính sức lực của mình. Cảm giác đạt đc điều mình muốn phải nói là rất vui.

Nói chung cung đường cũng dễ đi. Thong thả chạy từ từ cũng tới đc.

Lượt đi:
Có nhiều hướng đi, đơn giản thì cứ theo QL1A mà thẳng tiến. Em thì thích đi cung này: Sài Gòn -> Tiền Giang -> Bến Tre -> Trà Vinh -> Sóc Trăng -> Bạc Liêu -> Cà Mau -> Đất Mũi, để đc wa phà và đò, tha hồ ngắm sông, hóng gió.

Lượt về:
Đuối rồi, ko còn tâm trạng để ngắm nghía nên cứ theo quốc lộ 1A mà về: Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Thị Xã Ngã Bảy (Hậu Giang) - Cần Thơ - Mỹ Thuận - Sa Đéc (rảnh nên lượn vào, lượn ra 1 vòng) - Mỹ Thuận - Vĩnh Long - Tiền Giang - Sài Gòn.

Tổng lộ trình bao nhiêu km em hổng biết nữa, xe bị đứt dây chỉ số km lâu oỳ.

Chuyến đi loáng thoáng, ko vui, ko buồn, khi thì 3 mình, khi thì 1 mình.

Trên phà Cổ Chiên ngày nắng đẹp
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6122Medium.jpg

Hủ tiếu Trà Vinh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6123Medium.jpg

Nét đẹp của hoa Sala trong chùa Watsamronge. Hoa Sala tên thật là Sà Là (hay còn có tên là Long Thọ), người người hay gọi là Sala nghe cho thanh thoát. Đây là loại cây thường đc trồng nhiều ở các chùa, vì có thuyết là xưa kia đức Phật nhập niết bàn ở dưới gốc cây hoa này.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6126Medium.jpg

Vàng ươm ánh nắng phương Nam.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6130Medium.jpg

Đò đi cù lao Dung tại bến đò Cầu Quan đi Bến Đình – Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Dân ở đây gọi là Phà chứ ko gọi là đò :D. Sông rộng, đò thì nhỏ, nhét chật ních người, trả 13k tiền vé cho người và xe và mất khoảng 30 phút mới wa đc Bến Đình. Thời gian đi có 30 phút mà phải ngồi chờ cả 40 phút mới có 1 chuyến phà. Thật mất thời gian, đúng là có ai qua sông mà ko phải lụy đò?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6139Medium.jpg

Trong lúc chờ đò, để ý mới thấy bình xăng của chiếc ghe đơn giản thế. Hồi nào giờ đi ghe máy cũng nhiều lần mà giờ mới thấy, hay chỉ có chủ ghe này tận dụng bình nước làm bình xăng thôi ta?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6140Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:08
Sau 30 phút đứng xông hơi dưới cái nắng gay gắt thì cũng lên đc đò, đò ko to lắm, với cơ man nào là xe, nào là người, áo phao treo chơi thôi, chứ chia ra ko biết có đủ cho 2/3 lượng người trên phà ko nữa huống chi là 1/2 lượng người?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6142Medium.jpg

Buồng lái và ống khói của con đò.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6141Medium.jpg

Đoạn đường ngắn từ Bến Đình qua bến phà Cù Lao Dung về Sóc Trăng rất tuyệt, là con đường làng nhỏ, trải bê tông láng o, 2 bên là những hàng cây xanh mát, thấp thoáng vài chùm xoài trĩu quả.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6143Medium.jpg

Lại phải chờ, mất 30 phút cho chuyến này.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6144Medium.jpg

Sản vật Cù Lao Dung
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6152Medium.jpg

Xoài ở đây to lắm, 1 trái chắc phải hơn 1 kg á, mà có trái còn màu hồng, màu cam nữa cơ. Ko biết xoài gì luôn, hỏi thì anh bán hàng nói là xoài Thái?
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6153Medium.jpg

Ôi, đò đến rùi, mừng wá. Nắng nóng bà thím luôn, lên đò ngồi hóng gió sông cho mát. Dzui lắm, chờ cả 30 phút mà wa đc bến bên kia mất có 15' thôi à!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6147Medium.jpg

nguyet_po
15-06-2011, 17:09
Bạn ơi, mình ơ ngoài Bắc, muốn đi miền đông, miền tây, thì nên theo lộ trình thế nào? Góp ý cho mình 1 chút, tks.

beheou83
15-06-2011, 17:10
Chào nhé cù lao Dung
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6154Medium.jpg

Bến đò Đại Ngãi. Nói chung đoạn đường ko dài mà mất khá nhiều thời gian vì chờ đợi, nếu ko gấp gáp thì đi cung này quá tuyệt, rất yên bình, thong thả chạy và ngắm cảnh đã luôn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6159Medium.jpg

Đến Đại Ngãi chạy 1 đoạn nữa là đến trung tâm Sóc Trăng.

Hàng khủng. Cục chả to thế!
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6180Medium.jpg

Ghé thăm chùa Đất Sét nằm thuận tiện trên đường đi luôn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6181Medium.jpg

Tất cả đều đc làm từ đất sét
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6169Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6171Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6170Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:11
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6172Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6166Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6179Medium.jpg


Chùa Khleang
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6184Medium.jpg

Vùng trời linh thiêng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6182Medium.jpg

Bún nước lèo Sóc Trăng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6185Medium.jpg

Ghé Bạc Liêu nghỉ ngơi thôi. Sáng tham quan vài nơi rùi thẳng tiến Cà Mau.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6190Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:14
Sáng dậy sớm đi lanh quanh Bạc Liêu, ăn sáng với món bún Suông - 1 loại bún gần giống như bún Riêu nhưng ko có chả và cua đồng, chỉ có cà chua và thịt heo. Nói chung cũng dễ ăn, nhẹ nhàng ko quá nhiều chất béo.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6192Medium.jpg

Có lẽ đây là địa chỉ mà bất cứ du khách nào khi đến Bạc Liêu cũng muốn tìm đến 1 lần cho biết.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6193Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6198Medium.jpg

Bên trong chẳng có gì ngoài bàn thờ, bộ bàn ghế và cũng là cái sảnh của khách sạn, vậy thôi. Phần lầu trên là phạm vi ko dành cho khách tham quan :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6194Medium.jpg

Đối diện bên hông nhà Công Tử Bạc Liêu là nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm - trước kia là Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu (Đc: 84 Hai bà Trưng), nơi đây có chiếc đồng hồ đá thái dương. Beheou nghe đồn đã lâu nên có đến Bạc Liêu thì nhất định phải đi xem qua cái đồng hồ này.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6214Medium.jpg

Chiếc đồng hồ nằm tận phía sau nhà thiếu nhi, cứ đi thẳng vào trong, ra sau khuôn viên nhìn thấy chỗ hàng rào bao bọc là nó đó. Lúc đầu em tưởng đây là ngôi mộ, còn cái đồng hồ nằm chỗ khác cơ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6200Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:15
Cửa ko khóa, cứ tự nhiên mở cửa vào xem
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6201Medium.jpg

Chiếc đồng hồ đc làm bằng xi măng và gạch tàu, đc dùng xem giờ nhờ vào ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên hiện nay chiếc đồng hồ nằm dưới tàn cây xanh um, quanh năm mát mẻ, ko có lấy 1 tia nắng lọt vào cho nên đến coi cho biết đồng hồ đá thôi, chứ cái khoản xem giờ thì đã thuộc về cổ tích.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6211Medium-1.jpg

Đi mình ênh nên beheou toàn tự sướng như vậy ko đó, máy cùi nên ko mua chân máy làm chi cho tốn kém :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/010520113637Medium.jpg

Khu lưu niệm cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu, niềm tự hào của người dân Bạc Liêu đây.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6215Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6238Medium.jpg

Khu lưu niệm với các loại nhạc cụ, trang phục đờn ca tài tử và cải lương, hình ảnh về các nghệ sĩ...
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6220Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:16
Ghé viếng tượng Phật Bà Nam Hải - một công trình văn hóa tâm linh nổi bật nhất ở Bạc Liêu.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6239Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6243Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6242Medium.jpg

Lâu rồi mới thấy hoa mười giờ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6246Medium.jpg

Mong manh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6249Medium.jpg

Đi ngoài phố mãi cũng chán nên chạy sâu vào các khu đồng ruộng tận hưởng ko khí yên bình.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6250Medium.jpg

Xin cụ nhường đường
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6253Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:17
Thích những con đường quanh co như vầy
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6281Medium.jpg

Xanh xanh
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6282Medium.jpg

Đang nhong nhong chạy xe dưới nắng cháy thì thấy 1 thửa ruộng đất nứt nẻ khá đẹp, dừng xe lại chụp ảnh chơi
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6280Medium.jpg

Chỉ có mình beheou với ruộng đất, mây trời. Tự sướng ko ngần ngại :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6275Medium.jpg

Phụ nữ luôn là những người vất vả nhất
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6285Medium.jpg

Đường vào biển nhà Mát đầy nắng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6286Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:18
Biển nhà Mát với cát đen - điểm chung của các bãi biển miền Tây Nam Bộ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6291Medium.jpg

Biển cạn
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6289Medium.jpg

Biển vắng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6290Medium.jpg

Hè về
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6293Medium.jpg

Nhà thờ Tắc Sậy (còn được gọi là nhà thờ cha Trương Bửu Diệp) - trên đường từ Bạc Liêu đi Cà Mau.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6298Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6300Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6299Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:19
Tới Cà Mau rồi đây. Hehe bác xe ôm chụp dùm beheou.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6351Medium.jpg

Cho người iu woánh dấu thêm phát nữa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6302Medium.jpg

Chợ chiều nên vắng te, hàng cá, hàng rau thì vẫn đông đúc. Mà tại thích chụp chỗ này cho thấy chữ Cà Mau áh =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6352Medium.jpg

Chụp xong thì thẳng tiến về nhà nghỉ Vạn Thành để gặp Namy2k. May là có Namy2k đặt phòng dùm beheou nên ko phải lăng xăng đi tim chỗ nghỉ.
Nghỉ ngơi 1 tí thì 3 chị em dẫn nhau đi ăn bún riêu, rồi đi U Minh.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6303Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6305Medium.jpg

Đường vào U Minh cũng dễ đi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6306Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:20
Có mỗi đoạn đá lỏm chỏm, trộn lẫn với nước thôi
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6312Medium.jpg

Con đường thẳng tắp, 2 bên đường là những hàng cây xanh xanh, yên bình và vắng vẻ vô cùng.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6318Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6321Medium.jpg

Thi thoảng gặp những chiếc cầu cao thiệt cao
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6323Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6344Medium.jpg

Mấy chị em chạy lòng vòng cũng ko đến đc U Minh Hạ, bù lại ngắm đc nước sông màu trà trên đường đi :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6329Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:21
Hoa trứng cá
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6335Medium.jpg

Nhớ quá tuổi thơ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6342Medium.jpg

Tp. Cà Mau về đêm nhộn nhịp vô cùng, có cả chợ đêm. Nhưng người bán thì nhiều, người mua thì ít
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6360Medium.jpg

Phố đêm
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6368Medium.jpg

Bánh lọt gà, cũng giống như bánh canh, nhưng sợi bánh dai hơn, ngắn hơn, 2 đầu bánh nhọn nhọn. Ăn cũng ngon.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6385Medium.jpg

Đêm Cà Mau mình em lang thang, lại chơi trò tự kỷ. Hehe... người ú và lùn nên cái bóng cũng lùn và ú =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_63881Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:22
Sáng dậy sớm, 3 chị em dẫn nhau ra bến tàu bắt tàu cao tốc đi Đất Mũi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6424Medium.jpg

Phòng điều hành có quầy vé nhưng ko có bán vé? Giá vé đi Đất Mũi: 125k, nhưng lên tàu trả tiền giá có 120k? Chắc bớt lại 5k, khỏi mất công in vé ^_*
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6425Medium.jpg

Đội ngũ xe ôm ở bến tàu
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6428Medium.jpg

Bến tàu Cà Mau có nhiều tàu cao tốc đi nhiều nơi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6426Medium.jpg

Tàu đi Đất Mũi. Giờ tàu đi Rạch Tàu từ bến Cà Mau: 6h20, 8h20, 10h20, 12h20, 14h20 là chuyến cuối. Chiều về thì phải hỏi, hình như chuyến cuối là 15h30.
Đến đây thì chia tay Namy2k và bạn của Namy2k, beheou tiếp tục hành trình của mình đến với mảnh đất tận cùng của phương Nam.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6427Medium.jpg

Lên tàu rùi đây.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6492Medium.jpg

Trước tiên là nhìn chỗ để mấy cái này & chọn lối ngồi ngay cửa sổ để thuận tiện chụp ảnh, và có gì thì dzọt cho lẹ. Phía bên trong tàu chật ních, có gì cũng chen chân ko nổi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6605Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:23
Có thể đến Rạch Tàu bằng loại tàu khách này, ko đi nhanh bằng Cao Tốc và đương nhiên là giá thành rẻ hơn. Nếu có thời gian đi thong thả, beheou thích đi loại tàu này hơn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6447Medium.jpg

Ngoài ra có thể thuê vỏ lãi hoặc ca nô để đến đc tận Đất Mũi, ko phải đi xe ôm khoảng 6km từ bến tàu Rạch Tàu tại chợ Đất Mũi vào Đất Mũi. Tuy nhiên nếu đi theo nhóm thì ok, còn đi mình ênh thuê như thế có mà đốt tiền =))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6475Medium.jpg

Mấy lần thấy tàu cao tốc chạy, thích thú với những vạt sóng mà tàu để lại phía sau mỗi khi vượt wa, đến khi lên tàu ngồi mới thấy tàu cao tốc đúng là hung thần của vùng sông nước. Mỗi khi tàu chạy wa, từng vạt sóng tung tóe bắn lên, những chiếc vỏ lãi hay ghe nhỏ phải tránh xa, ko thì tèo, lật như chơi. Nghe em trai đi cùng tàu nói "tàu cao tốc nó chạy dữ lắm, làm lật vỏ, người ta chửi hoài chứ gì". Ý là lật vỏ lãi :(
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6525Medium.jpg

Mỗi khi tàu tăng tốc thì những vạt sóng nước lại nhân lên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6507Medium.jpg

Dù chiếc vỏ lãi cách khá xa tàu cao tốc nhưng cũng ko tránh khỏi những con sóng hung tợn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6537Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:24
Mỗi khi có 1 chiếc cao tốc chạy ngược chiều, khoảng cách cũng khá xa, nhưng sóng của con tàu kia để lại làm con tàu này lồng lên, những vạt nước tung tóa cao gần wa mui tàu. Ngồi trong con tàu, 2 bên là nước bắn trắng xóa như thế cứ tưởng đang đc chơi trò lướt sóng :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6531Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6497Medium.jpg

Hàng quán bên sông
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6541Medium.jpg

Có cả tiệm vàng nữa này
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6599Medium.jpg

Ghe bán nước lưu động
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6503Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:25
Phương tiện vận chuyển & mưu sinh miền sông nước
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6607Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6485Medium.jpg

Chở lá lợp nhà
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6612Medium.jpg

Chở cả heo nữa cơ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6602Medium.jpg

Chú heo đứng rất bình thản, ko hề hoảng loạn. Ko biết bạn ấy ngắm sông hay đang rầu vì đang bị đưa đi cân
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6603Medium.jpg

Sông ko có đường, các phương tiện vô tư chạy, lạng lách vô tư
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6493Medium.jpg

Hic, cũng có lúc vỏ lãi tránh tàu cao tốc ko kịp. Hic, cú này làm cho chiếc vỏ lãi bị thủng 1 lỗ, thằng tàu cao tốc ác ôn, bỏ chạy, làm cô lái vỏ lãi đua theo la í ới, nhưng ko sao đuổi kịp tàu cao tốc, thế là đành bỏ cuộc. Khổ thân cô ấy, bác tài cao tốc còn nói "thủng thì đi vá chứ có gì mà la dữ". Hic, pó tay! Ở đâu cũng có nạn lớn ăn hiếp nhỏ. Thiết nghĩ các phương tiện đường thủy loại nhỏ đều ko có kèn, ko có thắng, gặp những chiếc cao tốc hung tợn như vậy, sao mà tránh kịp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6549Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:26
Khoái chiếc ghe có mũi cong cong này ghê
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6592Medium.jpg

Sông nước mênh mông
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6613Medium.jpg

Căn nhà này siêu mát. Trên là cây xanh bao phủ, phía trước là dòng sông xanh mát.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/227949_222974034382831_100000107085303_1008199_546 1193_n.jpg

Bên sông là những căn nhà trống trước hụt sau với cuộc sống thật giản đơn.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6543Medium.jpg

Cũng có ko ít những căn nhà bê tông vững chắc
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/227949_222974041049497_100000107085303_1008201_109 5377_n.jpg

Có đoạn sông nước mênh mông, ko có nhà.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/224202_223169861029915_100000107085303_1009316_232 679_n.jpg

Có đoạn nhà cửa tấp nập như trên đường bộ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6501Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:28
Một kinh nghiệm nhỏ đc bạn ngồi cạnh nói cho nghe. Bạn ấy bảo ở đây, cứ nhìn lá cây là biết hôm đó trời có mưa hay ko. Bạn ấy nói nếu lá cây xanh mà có sắc vàng vàng như thế thì chắc chắn sẽ có mưa, còn lá cây xanh um thì trời nắng. Quả thật, chiều hôm đó mưa như trút nước.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6545Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6547Medium.jpg

Đoạn gần Rạch Tàu bà con sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Nhà nào cũng có tàu to và bộ lưới để hành nghề
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6553Medium.jpg

Phơi lưới
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6554Medium.jpg

Có nhà còn chăn nuôi heo
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6595Medium.jpg

Sau 2,5 tiếng ngồi bồng bềnh trên tàu cao tốc thì đến đc Rạch Tàu.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6586Medium.jpg

Tàu chỉ đến đây thôi, phải bắt xe ôm 20k/ lượt để đi vào Đất Mũi, vé vào khu du lịch 10k nữa, tổng chi phí là 50k. Nếu thích có thể nói xe ôm chở vòng vòng trong khu du lịch luôn, các anh cũng rất sẵn lòng vì ko phải vòng xe ra, vào.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6585Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:29
Mô hình vừa nuôi tôm vừa trồng rừng ở Cà Mau.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6572Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6575Medium.jpg

Những căn nhà cuối cùng ở phía nam Tổ Quốc.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6582Medium.jpg

Đến đc khu du lịch Đất Mũi rồi đây. Đi có 1 mình nên cũng lười lang thang, với lại chiều còn tranh thủ đi nơi khác nên nói anh xe ôm chạy xe vào khu du lịch luôn, khỏi lê la đi bộ.
Cột mốc tọa độ giờ đã đc xây mới. Khác với hình ảnh mình đã thấy từ các anh chị đi trước.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6556Medium-1.jpg

Yeah, ta đã đến đc đây.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6563Medium.jpg

Nhà hàng Thủy Tạ Mũi Cà Mau
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6559Medium.jpg

Xa xa là hòn khoai
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6564Medium.jpg

beheou83
15-06-2011, 17:34
Vọng hải đài. Sáng gấp đi ko kịp ăn sáng nên giờ này rất đói và mệt nên ko leo lên trên
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6568Medium.jpg

Cafe sữa Đất Mũi cũng lạ lạ, cafe sữa mà y chang Bạc Xĩu ở SG, Sữa đặc pha với nước sôi, bỏ đá vào rồi chế ít cafe vào. SG thì dùng sữa tươi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6594Medium.jpg

Khu chợ Đất Mũi có mấy quán ăn như vầy thôi. Mấy cô bán hàng, cô nào cũng vui vẻ, dễ chịu lắm. Ko ăn uống gì, lại ngồi ké ghế chờ tàu cũng đc.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6587Medium.jpg

Lên tàu, mây đen kéo tới ùn ùn...
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6601Medium.jpg

Dừa bung cà Mau to chà bá
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6614Medium.jpg

1 trái 13k thui, uống sặc sụa vẫn ko hết
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6616Medium.jpg

Hic, định xuất phát đi Hòn Đá Bạc và vườn dâu Cái Tàu thì mưa mù mịt, ko thấy đường đi. Quyết định đội mưa quay về Sóc Trăng ngủ đêm để ngày sau đi về SG cho đỡ đuối. Dù sao mục đích của beheou khi đến Cà Mau là Đất Mũi, nên cũng ko có gì lưu luyến khi bỏ wa các điểm tham quan khác.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6617Medium.jpg

walk_alone
15-06-2011, 18:33
@ beheou: buổi trưa lượn lờ thì chưa thấy bài viết này, chiều về ghé vô đã thấy tận 8 trang, coi hoa cả mắt lun. Công phu viết bài của chị heo quá khủng.
Vài bữa chắc làm mấy chuyến miền Đông Nam Bộ thôi chứ miền Tây đi hết rồi còn gì nữa :)

ham_vui
15-06-2011, 20:27
Tiếc quá, diễn đàn đã tạm thời ngắt đi nút "Cám ơn".
Thôi vậy đành type ra đây vậy nhé: Cám ơn bạn Heo Ù

nmduc073
16-06-2011, 08:56
Bái phục em.
Mà nhìn hình thấy em trẻ hơn tuổi. Cứ tưởng 85-86 thôi. T_T

beheou83
16-06-2011, 09:11
Bài viết ký sự cùng hình ảnh hay tuyệt!!!(c)Xem và đọc được những nơi bạn trải nghiệm qua...cảm giác như đang đồng hành cùng bạn vậy.Lời văn thật mạch lạc,dí dõm và thật sống động.(c)Thanks

P/S Bạn post hình và viết bài nhanh khủng khiếp.(c)

Cám ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc với mình. Hihi... mình đang rãnh nên post liên tục đó mà :D.


Bạn ơi, mình ơ ngoài Bắc, muốn đi miền đông, miền tây, thì nên theo lộ trình thế nào? Góp ý cho mình 1 chút, tks.

Hi bạn, mình đi thì đi thôi, vì trên các trục đường đi cũng có sẵn bảng chỉ đường, có khi bí quá thì mình hỏi thăm người dân, chứ cũng ko thông thạo về đường đi nhiều lắm.

Mình nghĩ bạn có thể bay vào HCM, lấy HCM làm tâm điểm, rồi từ HCM đi về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, sau đó quay về lại HCM. Rồi cũng từ HCM bạn đi về các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Bạn có thể đi mỗi hướng trước, sau tùy thích. Trên diễn đàn ở mục chia sẻ cũng có nhiều bài hướng dẫn chi tiết về các cung đường đi lắm, bạn có thể tham khảo thêm và phác thảo sơ bộ phương hướng, địa điểm mà bạn sẽ đi, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Miền Tây thì mình có thể giúp bạn, còn miền Đông mình toàn đi bằng ô tô, chưa tự chạy xe máy lần nào nên ko rành lắm.

P/s: các anh, chị, em thông thạo đường đi vui lòng giúp beheou giúp bạn ấy với ạ.


@ beheou: buổi trưa lượn lờ thì chưa thấy bài viết này, chiều về ghé vô đã thấy tận 8 trang, coi hoa cả mắt lun. Công phu viết bài của chị heo quá khủng.
Vài bữa chắc làm mấy chuyến miền Đông Nam Bộ thôi chứ miền Tây đi hết rồi còn gì nữa :)

Haha chị heo đang rảnh mà walk_alone =)). Miền Đông Nam Bộ chị cũng đã đi hết rồi, tiếc là hồi đó chưa có máy ảnh, nên ko có chụp đc gì nhiều.


Tiếc quá, diễn đàn đã tạm thời ngắt đi nút "Cám ơn".
Thôi vậy đành type ra đây vậy nhé: Cám ơn bạn Heo Ù

Cám ơn bạn đã xem bài viết của beheo ù nhé.


Bái phục em.
Mà nhìn hình thấy em trẻ hơn tuổi. Cứ tưởng 85-86 thôi. T_T

Hihihi chắc tại em thấp, bé nên nhìn trẻ đó anh ạ. Tiếc là hôm đi ko gặp đc anh trên cung đường Sóc Trăng.

beheou83
16-06-2011, 09:28
Beheou post tiếp cho hết cung đường miền Tây mà beheou đã wa nhé.

Lại hội ngộ lần 2 với Namy2k tại Sóc Trăng, 3 chị em dẫn nhau đi ăn tối với món Bún Vịt nấu tiêu. Hình như 3 chị em chưa có duyên đi chơi cùng nhau hay sao ấy, cứ gặp mặt là đến giờ đi ăn :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6622Medium.jpg

Khách sạn Nét Việt, 1 trong những khách sạn đã được anh, chị, em nhà Phượt truyền tai nhau. Cảm nhận là phòng ốc khá sạch, giá rẻ. Nhân viên rất nhiệt tình, cư xử hòa nhã. Beheou kết nhất là các khoản tiện nghi vệ sinh linh tinh của ksạn. Với giá 160k/ phòng đơn/ ngày thì các ksạn bình dân khác ít khi có trang bị tăm xỉa răng, tăm bông, và lại càng hiếm có cái khoản kim, chỉ, nút dự phòng này.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/229111_226603777353190_100000107085303_1038543_307 5985_n.jpg

Trên đường từ Sóc Trăng về HCM, đi ngang wa thị xã ngã bảy, thấy chùa Già Lam rộng rãi, nhiều màu sắc nên ghé vào chơi. Ngày ko vội vã và lang thang mình ênh nên thoải mái dừng, ghé, đi nhanh, chậm tùy thích.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6678Medium.jpg

"Già lam là tên gọi tắt của Tăng già lam ma (Sangharama). Tăng già là một nhóm tăng nhân đi Hoằng pháp, thường từ bốn người trở lên. Tăng già lam ma: là nơi ở của các tăng nhân để tu hành, sau chỉ chung kiến trúc ngôi chùa."
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6644Medium.jpg

Cảnh trí trong khuôn viên chùa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6680Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6641Medium.jpg

bluecar
16-06-2011, 09:28
Bài viết hay quá! Bữa đó có hẹn beheo mà có việc đột xuất phải dzìa xì goòn gấp... bữa nào có dịp đi hú mình nhé.

beheou83
16-06-2011, 09:29
Chùa già Lam

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6634Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6638Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6671Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6672Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6650Medium.jpg

beheou83
16-06-2011, 09:30
Hoa, lá trong chùa
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6640Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6642Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6655Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6665Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6659Medium.jpg

Khế ta
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6667Medium.jpg

Khế tàu (nghe đồn chua lắm lắm)
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6669Medium.jpg

beheou83
16-06-2011, 09:34
Dưa hấu
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6676Medium.jpg

Bún Xào Hậu Giang nhìn ko hấp dẫn nhưng ăn cũng khá ngon
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6682Medium.jpg

Qua cầu Cần Thơ
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6692Medium.jpg

Rảnh nên vòng vào Sa Đéc lượn 1 vòng, rồi lượn ra lại cầu Mỹ Thuận về HCM.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6697Medium.jpg

Sa Đéc là đất Phật nên có rất nhiều chùa chiền, Phước Hưng cổ tự (Chùa Hương) là một ngôi chùa mà không ai không dừng chân ghé thăm khi đến Sa Đéc. Mấy lần về Sa Đéc toàn ở chơi nhà người wen chứ ko có thăm thú chùa chiền, nên lần này định đi cho biết.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6698Medium.jpg

Ko hiểu về cái tên Chùa Hương lắm nên hỏi bác google:
"Thuở Sa Đéc còn hoang vu Làng nhỏ, đường mòn, có một nhà Sư về khai mở cửa Thiền, giống thêm một tiếng chuông Từ bi vào đất Phật. Đó là năm Mậu Tuất (1838), “niên hiệu Minh Mạng năm thứ 19” gắn liền với tên tuổi Thiền sư Thích Minh Phước. Nhưng đến khoảng năm Bính Ngọ (1846) “niên hiệu Thiệu Trị năm thứ 6” thì một biến cố nào đó khiến chùa Minh Hương của người Hoa ở Sa Đéc phải di dời rồi xáp nhập với Phước Hưng tự là Chùa Hương cho mãi tới bây giờ."
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6699Medium.jpg

Mái ngói nhuốm màu thời gian. Tiếc là hôm beheou đến chùa đóng cửa, ko vào tham quan đc tượng A Di Đà bằng đất sét thếp vàng, đc làm cách nay hơn 100 năm, không trải qua nung nấu mà vẫn vững chắc cho tới giờ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6700Medium.jpg

beheou83
16-06-2011, 09:38
Bên cạnh chùa Hương là văn phòng tỉnh hội phật giáo Đồng Tháp - chùa Bửu Quang.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6701Medium.jpg

Các con đường trong trung tâm Sa Đéc rợp mát bóng cây thật thích.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6704Medium.jpg

Làng làm gạch bên sông
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6708Medium.jpg'

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6707Medium.jpg

Quốc lộ 80 khá đẹp và sạch
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6709Medium.jpg

Hôm nay mới đc nhìn rõ cầu Mỹ Thuận. Bao lần đi qua cầu Mỹ Thuận đều là đêm tối nên ko nhìn ngắm cầu đc gì cả. Nhớ hồi cầu Mỹ Thuận mới vừa khánh thành, bà con ở quê rủ nhau thuê xe ô tô đi tham quan cầu Mỹ Thuận, đến nơi nhìn cái cầu rồi chụp 1 tấm ảnh xong rùi dzìa. Hihi... ở wê là vậy đó, đâu có gì để xem đâu, nên có gì mới mới là kéo nhau đi xem liền.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6712Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6714Medium.jpg

Vậy là beheou cũng có thể tự mình nhong nhong cùng con ngựa sắt xì tin qua đc gần hết các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long sau 2 chuyến đi trc tết và sau tết (9 ngày), đã đến đc hết những nơi mà mình muốn đến. Cung đường miền Tây bằng phẳng dễ đi, người miền Tây nhiệt tình, chấc phác nên đi cũng ko có gì e ngại. Đi rồi mới thấy quê hương miền Tây sông nước của mình dù ko có nét đẹp hoa lệ nhưng thật hấp dẫn, tất cả đều rất giản dị, nhẹ nhàng, yên bình. Từ nay sẽ ko nói "miền Tây có cái gì đâu mà đi" nữa.

Vui vì mình đã có thể chạy xe máy đc tốt, ko như cái thuở chưa biết chạy xe máy, mỗi khi tập chạy xe thì sợ hãi như bị chó dữ đuổi, rồi tức tưởi khóc vì những vấn đề xung quanh chiếc xe máy, 25 tuổi mới ì ạch tập chạy vòng số 8 để thi giấy phép lái xe :P. Cuối cùng mình cũng vượt qua đc những nỗi sợ hãi để trở nên độc lập hơn, ko còn cái thuở siêu nhút nhát, rụt rè, cái gì cũng sợ, và có những nỗi sợ hãi thật vô lý, đi đâu cũng phải có người đi cùng mới dám đi, ko thì quyết ko đi ^_^

P/s: cám ơn mọi người đã chia sẻ cảm xúc với beheou.

beheou83
16-06-2011, 11:02
Bài viết hay quá! Bữa đó có hẹn beheo mà có việc đột xuất phải dzìa xì goòn gấp... bữa nào có dịp đi hú mình nhé.

Hihi chắc beheou và bluecar chưa có duyên đi cùng nhau đó.

quangdai179
16-06-2011, 23:07
Bài viết hay quá bạn ơi ! Chia sẻ cảm xúc của bạn về con người Miền Tây, rất chân thành và nồng hậu ! Đi nhiều và viết nhiều nữa nhé !

beheou83
17-06-2011, 17:01
Bài viết hay quá bạn ơi ! Chia sẻ cảm xúc của bạn về con người Miền Tây, rất chân thành và nồng hậu ! Đi nhiều và viết nhiều nữa nhé !

Mình cảm ơn bạn nhé. Chữ ký của bạn hay quá, mình thích! "Quần áo xếp sẵn, chỉ chờ có...tiền là lên đường !"

namak
17-06-2011, 17:05
Khiếp quá, bạn đi ghê thật!

olala_beyeu
20-06-2011, 19:39
Đọc bài của bác đã mắt thật, toàn hình là hình (c)

vutruongtrinh
21-06-2011, 07:18
giá cả sao rẻ vậy, ở đúng là hà nội vừa đắt vừa bẩn, có khi phải chuyển vào trong đấy sống thôi. :-<

saosala
21-06-2011, 10:21
Cảm ơn beheou, thật đẹp và bình yên.
Khi nào beheou đi miền tây nữa thì pm cho mình đi với nhé
mail: [email protected]

leDDel
21-06-2011, 23:40
Beheou làm mình nhớ và thèm miền Tây hết xiết rồi đó ^^
Mà Beheou chưa đạt chỉ tiêu về "ẩm thực" nhé! Uổng công mình giới thiệu beheou quá chừng chừng món ngon. Đùa tí thôi, chắc thời gian ngắn quá phải ko?

angle1088
22-06-2011, 09:08
hehe lúc đi qua địa phận bến lức các bác có đói thì đừng ăn các quán dọc đường này nha, vừa mắc mà còn bị chém nữa ~.~

beheou83
14-07-2011, 11:38
Beheou làm mình nhớ và thèm miền Tây hết xiết rồi đó ^^
Mà Beheou chưa đạt chỉ tiêu về "ẩm thực" nhé! Uổng công mình giới thiệu beheou quá chừng chừng món ngon. Đùa tí thôi, chắc thời gian ngắn quá phải ko?

Hihihi... tại beheou đi ít người wá nên cũng ko tụ tập ăn uống đc gì cả, với lại thời gian ngắn nên chỉ muốn đi và đi thôi, khi nào đói mới dừng lại măm măm nên chưa có dịp thưởng thức các món LeDDel giới thiệu. Nhưng sau này khi thăm lại các nơi mà mình đi wa thì nhất định mình sẽ săn lùng hết các món ngon ở đó, nhất là các món đặc sắc mà LeDDel giới thiệu :)

vantruongdia
15-07-2011, 06:33
Tuyệt quá Heo ơi

nguyented
15-07-2011, 11:10
Quá khủng ,bái phục bạn luôn . Hình ảnh sinh động quá

namy2k
15-07-2011, 14:43
Chiếc mio quen thuộc :))

Yamaha_1958
15-07-2011, 22:25
Chào beheou ! Hôm nay đang tìm xem những hồi ức về các chuyến đi của nhà phượt đối với miền Tây. Bất ngờ phát hiện ra topic của bạn. Đọc lại những trang hồi ức, mình thật cảm thấy buồn cho mình quá. Bản thân là người dân miến Tây mà lại chưa biết được hết những cái đẹp tiềm ẩn của quê hương mình. Thật khâm phục cách viết của bạn với cảm nhận " lôi cuốn, dí dõm, hấp dẫn người xem không thể ngừng đọc ". Mình cũng đang xin ý kiến của của các bạn phượt về con đường An Giang - Kiên Giang. Nếu bạn có thời gian xin tư vấn cho mình cung đường từ An Giang đi đến các nơi mà bạn đã đến ở Rạch Giá - Hà Tiên như trong hồi ức bạn đã ghi lại. Còn bài của bạn mình sẽ coppy lại để tham khảo và sử dụng khi đi đường. Chân thành cảm ơn.

Ank_Zen
16-07-2011, 00:00
Lần đầu tham gia diển đàn,thật sự thích với cái gọi là tinh thân PHƯỢT,mong đc các bạn chỉ giáo.
Mình cũng vừa làm 1 chuyến Miền Tây 4 ngày nhưng thật sự là ko bằng 1 góc của beheou83.
Có thể là do kinh nghiệm lân đầu nên ko đi đc nhiều địa điểm,nhiều món ăn ngon"thích nhất khoảng này",và đi đc nhiều địa danh như vậy.
Rất mong đc giao lưu học hỏi,nếu có kế hoạch gì có thể hú mình nhé.kế hoạch ngắn ngày và bất chợt thì ok nhất.
Bài viết sinh đông và bổ ích,mong răng sẽ đc đi lại tuyến bạn từng đi.
Thanks rất nhiều :)

LittleTree
16-07-2011, 08:17
Chị heo ù đúng là có tâm hồn ăn uống hết mình. (K)

beheou83
19-07-2011, 17:10
Chiếc mio quen thuộc :))

Hehe... vàng khè, vàng khè ;)


Chào beheou ! Hôm nay đang tìm xem những hồi ức về các chuyến đi của nhà phượt đối với miền Tây. Bất ngờ phát hiện ra topic của bạn. Đọc lại những trang hồi ức, mình thật cảm thấy buồn cho mình quá. Bản thân là người dân miến Tây mà lại chưa biết được hết những cái đẹp tiềm ẩn của quê hương mình. Thật khâm phục cách viết của bạn với cảm nhận " lôi cuốn, dí dõm, hấp dẫn người xem không thể ngừng đọc ". Mình cũng đang xin ý kiến của của các bạn phượt về con đường An Giang - Kiên Giang. Nếu bạn có thời gian xin tư vấn cho mình cung đường từ An Giang đi đến các nơi mà bạn đã đến ở Rạch Giá - Hà Tiên như trong hồi ức bạn đã ghi lại. Còn bài của bạn mình sẽ coppy lại để tham khảo và sử dụng khi đi đường. Chân thành cảm ơn.

Hi bạn Yamaha, mình cảm ơn bạn và mọi người đã chia sẻ cảm xúc với mình nhé :).

Hôm mình đi là lịch trình theo như bài viết, tức là đi Từ Tiền Giang - Rạch Giá (Kiên Giang) - Hà Tiên - An Giang - Cần Thơ - Bến Tre - Ba Tri. Cho nên mình cũng ko biết góp ý với bạn thế nào vì bạn đi cung đường ngược lại với mình từ An Giang - Kiên Giang nữa. Vì thật sự mình cũng ko thông thạo đường đi cho lắm, dù chuẩn bị bản đồ và thông tin từ những bài viết trên forum rất kỹ, nhưng khi đi thì cứ theo các bản chỉ đường và hỏi thăm đường mà chạy thôi à, chứ cũng ko mở các giấy tờ ra coi, với lại đợt này mình có bạn đồng hành là Việt, nên cũng ko lo về đường đi gì nhiều.

Theo như mình tham khảo, góp nhặt tổng hợp từ các bài viết của những anh, chị, em chia sẻ trên forum thì cung An Giang - Kiên Giang có nhiều bạn chọn tuyến đường: An Giang – Châu Đốc – Hòn Chông – Hà Tiên - Rạch Giá.

Nếu đi hướng này thì bạn đi wa Cầu Mỹ Thuận -> quẹo phải đi Sa Đéc theo QL80 -> phà Vàm Cống -> qua phà là tới Tp. Long Xuyên (An Giang) -> An Giang –> Châu Đốc –> Hòn Chông –> Hà Tiên.

- Từ Long Xuyên bạn có thể đi xuyên tứ giác Long Xuyên qua đường tỉnh 941 để ngắm những cánh đồng cò bay thẳng cánh.

- Từ Long Xuyên theo đường tỉnh 943 đến Thị Trấn Óc Eo, thăm khu di chỉ Óc Eo, chùa Khmer..., tới ngã ba Tô Bình rẽ trái đi Tức Dụp. Có bảng chỉ đường, ko thì hỏi người dân cũng chỉ cho mình. Rồi đi tiếp tới Châu Đốc.

- Từ Châu Đốc theo con đường 91 là tới Nhà Bàng, từ đây rẽ trái đi Rừng Tràm Trà Sư, đi tiếp nữa thì đến Ba Chúc.

- Từ Ba Chúc có đường nhỏ để ra đường 955A, từ đây bạn đi men theo dòng kênh Vĩnh Tế là đến Hà Tiên. Khi đi đường này bạn nhớ chạy chậm, ngắm nghía bên đường nhé, có thể sẽ gặp những cánh đồng cỏ lát trổ hoa vàng ươm tuyệt đẹp.

Khi vừa wa hết đoạn đường theo kênh Vĩnh Tế bạn sẽ ra đc đường lớn, chạy 1 tí nữa thì vào địa phận Hà Tiên. Bạn sẽ thấy 1 cái bảng chỉ đường có 2 hướng: Về Thị Xã Hà Tiên và Chùa Hang. Bạn nên vòng vào thăm quan Chùa Hang, Hòn Phụ Tử, Động Mo So (trên đường từ chùa Hang về ngã ba ba hòn, rẽ phải 5km) trước vì thuận trên đường đi của bạn luôn, để khỏi mất thời gian chạy từ TX. Hà Tiên xuống. Hoặc dành đoạn này cho ngày về, đi ngang rồi rẽ vào luôn cũng tiện.

Trên đường về Tx. Hà Tiên bạn có thể đi biển Mũi Nai, chạy vòng vòng vịnh Mũi Nai ngắm biển, ngắm hoàng hôn cho đã mắt rồi hãy vào Hà Tiên. Ở Mũi Nai có thể đi máng trượt lên Vọng hải Đài trên đỉnh núi Tà Ban vãn cảnh rất tuyệt.

Lấy mốc từ Hà Tiên bạn có thể kết hợp đi cửa khẩu Xà Xía (nhớ đem hộ chiếu để đc wa cột mốc chụp ảnh), từ Xà Xía về Hà Tiên bạn ghé Thạch Động, Núi Dá Dựng. Về Tx Hà Tiên đi thăm Lăng Mạc Cửu ở Núi Bình San.


**"Đi quanh khu vực chân núi Bình San tham quan Phù Dung Cổ Tự, Miếu bà Cô Năm, chùa phật Đà. Cách đó không xa là núi Đề Liêm có ngọn tháp đá cổ bảy tầng, trên đỉnh tháp một cây đa cổ thụ bao trùm bao đời nay. Tục truyền đó là tháp chứa xá lỵ của Huỳnh Long đại sư." => Mấy chỗ này mình có đọc thông tin mà ko đủ thời gian để đi nên ko biết thực hư thế nào.

Nếu còn thời gian thì bạn hỏi thăm người dân nhà có cây dừa 4 đọt xem luôn cho biết nha.

- Từ Hà Tiên đi theo QL 80 về Rạch Giá. Trên đường đi sẽ đi ngang Hòn Đất (Khu Du Lịch Hòn Đất) thăm mộ chị Sứ. Hòn Đất Nằm ở khoảng giữa đường Hà Tiên về Rạch giá. Từ QL 80 chạy vào đến ngã ba hòn khoảng 10 km,đến đây có 2 lối rẽ ,quẹo trái sẽ đi chùa Hòn Sóc , quẹo phải theo đường nhựa khoảng 14km là vào khu di tích Hòn đất, trong này có chùa Hòn Quéo nữa. Nhưng ngay đầu đường có cái bảng Khu Di Tích 3 Hòn hay là Hòn Quéo gì đó, bạn để ý để ko chạy hố wa nhé. Về Rạch Giá thì bạn hỏi thăm người dân đường ra khu lấn biển, hôm nọ mình cũng hỏi đường mà giờ ko nhớ :(. Bạn có thể lại khu bến tàu để tham quan Trạm Đèn, lên đó gió lộng đã lắm, đứng ngắm biển thì tuyệt vời. Trên đường vào đây sẽ đi ngang wa đền thờ Ông Nguyễn Trung Trực.

Mình chỉ biết sơ sơ vậy thôi.

P/s: anh, chị, em nào rành đường thì giúp beheou thêm thông tin cho bạn Yamaha với ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.

beheou83
19-07-2011, 17:21
Chị heo ù đúng là có tâm hồn ăn uống hết mình. (K)

Hehè... vậy chứ đi chơi chị ăn ít lắm Little ơi, lo chạy xe nên lười mở "vũ trang chống nắng" ra măm măm lắm :>



Lần đầu tham gia diển đàn,thật sự thích với cái gọi là tinh thân PHƯỢT,mong đc các bạn chỉ giáo.
Mình cũng vừa làm 1 chuyến Miền Tây 4 ngày nhưng thật sự là ko bằng 1 góc của beheou83.
Có thể là do kinh nghiệm lân đầu nên ko đi đc nhiều địa điểm,nhiều món ăn ngon"thích nhất khoảng này",và đi đc nhiều địa danh như vậy.
Rất mong đc giao lưu học hỏi,nếu có kế hoạch gì có thể hú mình nhé.kế hoạch ngắn ngày và bất chợt thì ok nhất.
Bài viết sinh đông và bổ ích,mong răng sẽ đc đi lại tuyến bạn từng đi.
Thanks rất nhiều :)

Cảm ơn bạn. Beheou cũng mới dính vào con đường nghiện... phượt gần đây thôi nên ko có kinh nghiệm gì nhiều. Bạn chưa đi đc hết các nơi miền Tây thì mới có cơ hội và động lực để đi tiếp nhiều chuyến về miền Tây nữa hén. Cố lên, đi từ từ cũng khám phá đc hết àh. Beheou cũng chưa khám phá đc hết toàn bộ miền Tây, chỉ là đã đến đc những nơi mà nhiều người đã đi qua rồi thôi à. Rút kinh nghiệm trc mỗi chuyến đi bạn hỏi cụ google và xem các bài chia sẻ trên forum để khi đến nơi nào đó ko bị bỏ sót các địa danh cần đến hen.

Ank_Zen
22-07-2011, 00:11
Thanks đã động viên mình cũng đi như người ta mà có thễ kế hoạch ko chu đáo lắm nên ko đi nhiều địa danh và biết đc nhiều đặc sản các miền.Lần sau sẽ làm 1 chuyến cho ra trò để report lên đây mới đc :)

Lê Minh Hải Đăng
22-07-2011, 01:57
Lượn lờ cả buổi đói bụng roài, làm 1 tô bún tôm lót dạ rồi đi tiếp.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2349Medium.jpg

Tô này là tô bún cá Kiên Giang nổi tiếng lắm đóa bé heo hem phải bún tôm đâu :D
P/s: tuy chưa đủ chuẩn bún cá Kiên Giang cho lắm nhưng nhìn vẫn ngon. (c)

Lonely_Rebel
22-07-2011, 02:18
Xem mấy tấm ảnh của bạn lại nhớ Hà Tiên rồi, nhớ cảm giác chạy xe dọc bờ biển trong hoàng hôn. Và tiếc vì hôm đó ít thời gian chưa được ra Phú Quốc.

Thanks bạn vì đã chia sẻ!


Đúng Ngọ ngày 30.12.2011 xuất phát từ Rạch Giá đi Hà Tiên. Cung đường bằng phẳng, vắng vẻ, chạy thật thong dong.

Hà Tiên Thập cảnh nổi tiếng là bức tranh tươi đẹp ở phía Tây Nam tổ quốc. Có rất nhiều nơi muốn đi nhưng thời gian ko cho phép, nên chỉ có thể dừng chân ở vài địa điểm thuận tiện thôi.

Vẫn nhớ thuở bé thơ, nhìn các cô ở xóm suốt ngày tổ chức đi Hà Tiên tham quan, viếng chùa, nghe kể về những hang động huyền bí với những thạch nhũ lạ lùng ở Hà Tiên mà mình tơ tưởng 1 lần đến đó. Trẻ thơ lúc nào cũng nào cũng thích nghe kể về những câu chuyện thần thoại cơ mà. Đôi ba lần xin mẹ cho đi cùng với cô hàng xóm, nhưng Mẹ nhất quyết ko đồng ý, vì thể chất ko tốt, ốm đau vặt vẹo suốt, ko thể đi xa mà ko có Mẹ bên cạnh. Mẹ thì bị say xe, ko thể nào ngồi nổi ô tô đi đâu đó cho dù rất gần nên tuổi thơ của mình hầu như ko có lấy 1 chuyến du lịch xa xôi trừ những chuyến đi khám chữa bệnh ở SG và về nguồn với trường... Nỗi khao khát ngày bé đã có thể thực hiện đc. Mình đã trưởng thành khỏe mạnh, có thể đi lanh quanh với những chuyến đi cùng con ngựa sắt xì tin.

Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3329Medium.jpg

Con đường từ Hòn Đất qua Hà Tiên cũng khá dễ đi. 1 bên là nhà phố nhộn nhịp, 1 bên là dòng kênh xanh êm đềm. Nước sông ở đây có màu xanh lá cây thật ngộ. Hỏi thăm người dân thì nghe bảo là nước rất mặn và nhiễm phèn nặng nên xanh đến thế.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3330Medium.jpg

Tranh thủ trời nắng, vừa chạy xe vừa phơi đồ :))
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3331Medium.jpg

Sắp đến Hà Tiên rồi.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2369Medium.jpg

Rẽ vào hướng chùa Hang, thăm khu du lịch Hòn Phụ Tử sau đó mới chạy ra thẳng tiến vào trung tâm Hà Tiên.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2370Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_2371Medium.jpg

Viet Chemical
22-07-2011, 09:58
Đã lâu rồi em không về lại miền Tây,bữa hổm nghe bài Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang, trong lòng lại nôn nóng trở về quá!!!!

beheou83
28-07-2011, 15:29
Tô này là tô bún cá Kiên Giang nổi tiếng lắm đóa bé heo hem phải bún tôm đâu :D
P/s: tuy chưa đủ chuẩn bún cá Kiên Giang cho lắm nhưng nhìn vẫn ngon. (c)

Hihi cảm ơn bạn, chắc lúc này beheou ăn muộn nên quán hết sạch cá, chỉ để tôm vào thôi hay sao á, vì chẳng thấy miếng cá nào :)


Xem mấy tấm ảnh của bạn lại nhớ Hà Tiên rồi, nhớ cảm giác chạy xe dọc bờ biển trong hoàng hôn. Và tiếc vì hôm đó ít thời gian chưa được ra Phú Quốc.

Thanks bạn vì đã chia sẻ!

Cảm ơn bạn. Mình cũng chưa có dịp ra Phú Quốc nữa nè, vì cũng ko đủ thời gian để đi :(.


Đã lâu rồi em không về lại miền Tây,bữa hổm nghe bài Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang, trong lòng lại nôn nóng trở về quá!!!!

Dạo này em ghiền chấm rồi nên ko về miền Tây phải ko nè? Hehe

NguoiNhaQue66
26-04-2012, 23:10
Chuyến đi thú vị. Em cá tính quá beheou ơi, hôm nào rủ anh với nhé !

Mac Tran
27-04-2012, 01:45
Hi !
Con gái mà cũng dũng cảm quá hen !

khi3mkp
29-04-2012, 11:48
Sắp tới nếu về Trà Vinh thì sẽ không cần phải qua phà nữa, vì đang có kế hoạch xây cầu rồi.

uidza
30-04-2012, 15:12
Chỉ có mình beheou với ruộng đất, mây trời. Tự sướng ko ngần ngại :D
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6275Medium.jpg

Phụ nữ luôn là những người vất vả nhất
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_6285Medium.jpg

Phụ nữ trên thì... tạo dáng, còn phụ nữ phía dưới thì đang dần ... mất dáng.

anhheo
03-05-2012, 16:13
bài viết quá hay bữa nào đi cho anh tham gia với cùng sở thích....đi 1 mình thì chán thật ,,,

code_fantasy
06-05-2012, 21:36
Đọc tới trang 8 thì mới thốt nên lời: hâm mộ cô bé này thật. Nghĩ tới những chuyến cữoi ngựa xem hoa của mình mà hỗ thẹn với e...

Thằng Nhà Quê
07-05-2012, 20:22
Khâm phục bạn beheou83 !

beheou83
28-06-2012, 10:28
Lâu rồi ko vào thăm trang phượt, cũng đã lâu rồi ko vào lại hồi ức.
Cảm ơn mọi người đã xem bài viết của mình.

Chúc mọi người luôn có những chuyến đi thật vui và thoải mái.

benhi1862000
04-07-2012, 20:03
Hay ^^ miền tây, con sông và cái nước khiến tâm hồn bình lặng

hacdieus
10-07-2012, 20:51
thank beheo đã có những bài viết bổ ích, và những chuyến đi lý thú. Đọc hết bài viết của bạn, đăng ký thành viên liền, để được trao đổi với bạn. Mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ Tho, nhưng chưa đi đến biển Gò Công lần nào, và cũng không có những chuyến đi thích thú như bạn. Xem xong chỉ muốn làm 1 chuyến thật đã. Nhìn mà thấy buồn cho con người miền Tây như mình đây, mà chưa hề biết miền Tây là như thế nào, hic hic!!!

trinhmaihuongtra
28-07-2012, 00:46
chị ơi em khâm phục chị wa'...một mình 1 ngựa mà chiến hết cả cung đường miền tây...em phải học hỏi chị thôi...^^