PDA

View Full Version : Đồng Tháp Mười nhỏ to tâm sự - Phần 3



Pages : 1 [2] 3 4

haianh
06-09-2011, 08:43
Phụ họa cùng chị Rắn nè.

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/1.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/2.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/3.jpg

Goku
06-09-2011, 09:54
Nghịch ngợm một chút với phong cảnh :D


https://farm7.static.flickr.com/6074/6118501887_c62295248c_b.jpg


https://farm7.static.flickr.com/6088/6118502183_e24955d762_b.jpg


https://farm7.static.flickr.com/6193/6118502517_2aa9c857f7_b.jpg

kongfuson
06-09-2011, 10:24
@ Goku: HDR tạm đc. Mún chơi HDR phải ngâm kiú kĩ, ko phải chỉ ghép 3 ảnh lại là đc đâu. 1 tấm tăng sáng để rõ shadows, 1 tấm hạ sáng để rõ highlights. Tấm còn lại thì rõ midtones. Ráng ngâm kiú thêm đi. :D

Có 1 tên bị nhốt suốt mấy tháng, giờ mới đc xổng chuồng nên mừng quýnh :D
https://img38.imageshack.us/img38/8696/dsc3506p.jpg

Thoike
06-09-2011, 22:03
Có công binh đi trước dò đường


https://img534.imageshack.us/img534/3339/p1020974x.jpg

Nhưng anh í vẫn trật đường rầy hehe


https://img825.imageshack.us/img825/2253/p1020976p.jpg

Hai tay này tranh thủ buôn ổi trên đường đi phượt


https://img62.imageshack.us/img62/7066/p1020979v.jpg

Chắc trúng quả đậm nên trông rất tí tởn


https://img18.imageshack.us/img18/8811/p1020966w.jpg

Bèn rủ nhau vào ăn trưa ở cái quán gì mà có cái phòng này hay nè


https://img842.imageshack.us/img842/7184/p1020963r.jpg

Chạy lẹ không cầu sập thì đền mệt nghỉ nà


https://img28.imageshack.us/img28/4329/p1020956q.jpg

Ngoài lề tí,đây là lần đầu mình về ĐTM với nhà ĐTM, đi cả ngày mà không phải mặc áo mưa lần nào, bận về ghé ăn hủ tiếu làm 1 lon bia mà về tới nhà chưa được 11h nữa haizzz, thiệt là chuyện lạ xưa nay hiếm hehe

2LúaMiềnTây
06-09-2011, 22:24
Hai tay này tranh thủ buôn ổi trên đường đi phượt


https://img62.imageshack.us/img62/7066/p1020979v.jpg



Biển số xe đẹp...hehehe...

conlele
07-09-2011, 06:31
30k = 22 kí ổi!
Má ơi, chia cho ba ông rồi mà về nhà chia cho cả xóm vẫn còn đầy tủ lạnh!

barandom
07-09-2011, 09:04
Có công binh đi trước dò đường


https://img534.imageshack.us/img534/3339/p1020974x.jpg

Nhưng anh í vẫn trật đường rầy hehe


https://img825.imageshack.us/img825/2253/p1020976p.jpg



Có đường để công binh dò là may vô cùng :)

Nhiều con đường bị tắc như thế này, nước ngập sâu 0,6-1,0m làm phá sản luôn âm mưu đẩy xe qua đoạn ngập của ĐTM.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68718&d=1315360775

phải quay lại gần 20Km hoặc phải đi đò vòng qua đoạn tắc .

conlele
07-09-2011, 10:18
https://img62.imageshack.us/img62/7066/p1020979v.jpg
Biển số xe đẹp...hehehe...

hehehe... đang canh một số đẹp khác, hiện đã có 3 số 9 rồi, còn đang đợi thêm 3 số 999 nữa sẽ up cái hình lên. Chắc chỉ trong tuần này.
Bà con nhà ĐTM đoán thử xem?

Trần Hữu Tân
07-09-2011, 10:18
30k = 22 kí ổi!
Má ơi, chia cho ba ông rồi mà về nhà chia cho cả xóm vẫn còn đầy tủ lạnh!

Shock!!!, mua ở đâu và khi nào mà rẽ vậy anh.

conlele
07-09-2011, 10:21
Shock!!!, mua ở đâu và khi nào mà rẽ vậy anh.
Đâu chỗ gần Rạch Ruộng.
Hôm đó đi QL30 có 1 đoạn chút xíu (từ Xẻo Quýt ra), tới cầu Rạch Ruộng thì rẽ trái vô, đi đường làng miên man tít tắp (chắc quãng chừng gần 20km toàn đường đan rợp bóng cây).

Ông Kong đâu vô cho cái tracklog đoạn cầu Rạch Ruộng - Chợ Thiên Hộ đi!

Thoike
07-09-2011, 18:00
Track cho lele đây


http://maps.google.com/maps/ms?msid=213236005254196670205.0004ac51c463df51b70a 9&msa=0

Đoán trúng vụ mấy số 9 có thưởng gì không a lele :D

haianh
07-09-2011, 22:08
Thêm ảnh công binh đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68892&d=1315407571



Và cả conlele nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68891&d=1315407571


@ conlele: còn 1 tấm hình độc nữa nhé.

haianh
07-09-2011, 22:11
Đổ bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68894&d=1315407571



Tạo dáng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68901&d=1315407914


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68902&d=1315408367


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68893&d=1315407571

barandom
07-09-2011, 22:25
Đâu chỗ gần Rạch Ruộng.
Hôm đó đi QL30 có 1 đoạn chút xíu (từ Xẻo Quýt ra), tới cầu Rạch Ruộng thì rẽ trái vô, đi đường làng miên man tít tắp (chắc quãng chừng gần 20km toàn đường đan rợp bóng cây).

Ông Kong đâu vô cho cái tracklog đoạn cầu Rạch Ruộng - Chợ Thiên Hộ đi!

Cứ ôm bờ kênh mà đi miết và qua 2 cái đò là tới chợ Thiên Hộ thôi, track làm gì cho mất công dò.

Ai ăn kem không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68336&d=1315210825

Thoike
07-09-2011, 23:31
Thêm ảnh công binh đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68892&d=1315407571



Nhìn tấm này giống hệt mấy chú công nhân ra ca trong mấy tranh cổ động, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc, đầy mãn nguyện :))


Cứ ôm bờ kênh mà đi miết và qua 2 cái đò là tới chợ Thiên Hộ thôi, track làm gì cho mất công dò.


Khổ, ko có track thì về tới nhà e cũng không biết ngày hôm nay mình đã đi đâu nữa a ơi, rối tung như canh hẹ ấy :D

barandom
07-09-2011, 23:39
Trên Đồng Tháp Mười :

Tân Thạnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68931&d=1315412950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68932&d=1315412950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68933&d=1315412950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68934&d=1315412950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68936&d=1315412950

barandom
07-09-2011, 23:46
Tam Nông :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68935&d=1315412950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68937&d=1315412950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68939&d=1315413109

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68938&d=1315413109

barandom
07-09-2011, 23:49
Cửa khẩu Vĩnh Xương - Thường Phước , nơi dòng MéKong vào đất Việt :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68940&d=1315413109

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68941&d=1315413109

nuamua
07-09-2011, 23:54
Em ăn theo cái ảnh đầm sen Đồng Tháp Mười năm ngoái:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68962&d=1315414378

:p

barandom
07-09-2011, 23:59
Trên cánh đồng biên giới nước từ sông Tiền và cánh đồng Cam xen nhau cuồn cuộn chảy về Việt Nam , (nước màu đỏ là nước từ sông Tiền, nước trong xanh là nước từ cánh đồng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68952&d=1315413413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68942&d=1315413109

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68944&d=1315413109

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68943&d=1315413109

barandom
08-09-2011, 00:02
Dòng kênh trong xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68953&d=1315413413

kế bên dòng sông Hậu đỏ phù sa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68954&d=1315413413

kongfuson
08-09-2011, 00:43
Đồng Tháp Mười mùa nước nổi quá chừng nổi :D.

Bắt đầu từ buổi sớm tinh mơ khi sương còn đọng trên ... đọt nhãn lồng.
https://img59.imageshack.us/img59/1574/8x6dsc3504s.jpg

1 khu vực trồng sen vài hectare hiện ra làm cả bọn như bị mê hoặc
https://img3.imageshack.us/img3/7853/8x6dsc3513.jpg

Lùng sục đi tìm đường vào ở mặt trận phía tây
https://img51.imageshack.us/img51/4579/8x6dsc3520.jpg

Trong khi đó thì mặt trận phía đông đã thành công. Tình vui em hát lý con cua (bò ngang) :D
https://img813.imageshack.us/img813/8046/8x6dsc3521.jpg

conlele
08-09-2011, 12:43
Nước nổi lên rồi ... nước nổi lên rồi...
Nào anh em bà con ta cùng xông vô!

@anh&chị haianh: tay máy thiện chiến đâu rồi? sao đợt này ít ảnh quá vậy? (riêng cái ảnh kia thì cất đi nha chị, để lâu lâu vài năm đem ra tống tiền cao giá hơn!)

conlele
08-09-2011, 12:45
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68934&d=1315412950
Chỗ này còn có conlele nè..., conlele còn nhớ đây chính là "1 đò 5 bến" nè !

kongfuson
08-09-2011, 12:59
Đã khá lâu rồi ko còn khái niệm thiên nga ở ĐTM nữa thì nay thiên nga theo con nước về và bắt đầu quậy tạo bọt :D
https://img402.imageshack.us/img402/9972/6x4dsc3531.jpg

Không chịu kém miếng
https://img594.imageshack.us/img594/7679/8x6dsc3527.jpg

Đọ sắc
https://img69.imageshack.us/img69/1858/8x6dsc3526.jpg

Lúc vào hớn hở bấy nhiêu thì lúc ra méo mó cũng chừng ấy và ...
Ra tay giúp đỡ
https://img706.imageshack.us/img706/9129/8x6dsc3541.jpg

Lại bò về chốn cũ
https://img692.imageshack.us/img692/9288/8x6dsc3543.jpg

haianh
08-09-2011, 14:00
Đây, đây... có đây.

Lên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69003&d=1315462693



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69004&d=1315462693

haianh
08-09-2011, 14:10
Chốn bưng biền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69016&d=1315462891


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69022&d=1315462998


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69019&d=1315462891


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69032&d=1315463052


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69027&d=1315463052

haianh
08-09-2011, 14:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69052&d=1315463326


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69050&d=1315463326



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69047&d=1315463326



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69056&d=1315463377

conlele
08-09-2011, 15:12
@Thanks chị Haianh. Cái hình nuôi ếch ngộ ghê... lúc đó em đi một mình nên không chộp được, cũng kg dám dừng vì mọi người đang sắp hàng một chạy, ngừng một cái sợ bị hất xuống dưới chơi với ếch luôn!

Cái hình "con đường đi trải dày (chớ hông phải dài) bằng lúa" em cũng có chụp được 1-2 tấm, để tối về kiếm lại. Lúa dày đến mức đi cẩn thận không thì bị lia bánh xe rớt khỏi lộ!

haianh
08-09-2011, 15:18
@Thanks chị Haianh. Cái hình nuôi ếch ngộ ghê... lúc đó em đi một mình nên không chộp được, cũng kg dám dừng vì mọi người đang sắp hàng một chạy, ngừng một cái sợ bị hất xuống dưới chơi với ếch luôn!

Cái hình "con đường đi trải dày (chớ hông phải dài) bằng lúa" em cũng có chụp được 1-2 tấm, để tối về kiếm lại. Lúa dày đến mức đi cẩn thận không thì bị lia bánh xe rớt khỏi lộ!


Có vậy mới thấy cái lợi của việc đi có đôi, có cặp phải không? Mai mốt đi đâu nhớ rủ bà xã đi cho bằng được mới thôi nghen.

Hôm đó lele, Kong và thoike về sớm tiếc quá. nếu tất cả cùng đi và cùng về thì vui biết bao!

kongfuson
08-09-2011, 16:58
Bên cầu ao
https://img855.imageshack.us/img855/1439/8x6dsc3551.jpg

Chút kỉ niệm lưu luyến ĐTM để sau này nhìn lại
https://img18.imageshack.us/img18/3306/8x6dsc3554o.jpg

https://img845.imageshack.us/img845/8083/8x6dsc3546o.jpg

haianh
08-09-2011, 16:59
Tiếp ảnh bưng biền.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69067&d=1315463695



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69085&d=1315464184



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69077&d=1315464061



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69078&d=1315464061



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69075&d=1315464061

conlele
08-09-2011, 17:05
https://vn73.com/b/https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69067&d=1315463695

Hình này gọi là "LÚA một bên, và SEN một bên". Kết quả: SEN thắng!
(trong đợt bình chọn Quốc Hoa (hay quốc họa, hí hí...), hoa SEN đã đánh gục bông LÚA để đoạt vương miện hoa HẬU của Việt Nam).

Bình:
- Sen sống trong bùn, hút lấy hút để mọi chất dinh dưỡng của bùn để vươn cao, đơm bông, kết trái. Nhưng thật bạc tình bạc nghĩa khi quay lại chê trách: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", cái này có nên gọi là "ăn cháo đá bát" hông ta?

- Người Việt mấy ngàn năm tồn tại, sinh trưởng, lớn lên nhờ cọng lúa, hạt lúa. Vậy mà giờ quay lại gạt phăng bông LÚA xuống bùn để bầu chọn cho cái hoa "sống nhờ bùn, lớn nhờ bùn, đẹp nhờ bùn mà lại chê bùn kia". ==> Thật là "đôi lứa xứng đôi"!

____
hic hic... sửa bài viết gấp liền: @chị Hải Anh: conlele bình bông (ứ quên, bình hoa) thôi nha, hổng dám bình ảnh và người chụp ảnh nha chị... VUI LÀ CHÍNH! (hôm trước sém tí bị chị rắn nấu cháo một lần rùi!, giờ phải cẩn thận!, con le le dạo này sắp tiệt chủng rồi, bằng chứng là đi ĐTM hoài mà có thấy le le mô!)

conlele
08-09-2011, 17:10
ủa sao hôm nay mình chua ngoa vậy ta? hay là hôm qua bị lelelina mắng?!

kongfuson
08-09-2011, 17:14
@ lele: Thật ra sen ko chê bùn mà chỉ là kẻ bàng quang đứng ngoài phán 1 câu trớt quớt. Vậy mà cứ cho như là đúng rồi rêu rao tùm lum :D

Quả thật tay máy của chị Kim Anh ko để sót khoảnh khắc nào. Nhờ có chị mới có những khoảnh khắc độc và đẹp.

Đường bên này kênh Tháp Mười vừa mới đắp đất, xấu cực kì. Chạy có 4km về tới bến đò Mỹ Đông mà rệu rã.

Đường từ Mỹ Đông về Láng Biển quá xá đã.

Yên hùng trên đất ĐTM
https://img824.imageshack.us/img824/5845/8x6dsc3556s.jpg

Dê lúa
https://img836.imageshack.us/img836/828/8x6dsc3559s.jpg

conlele
08-09-2011, 17:26
@Kong: tặng Kong nè (à mà sao đợt này màu ảnh lạ quá dzị ông?)

___________
Luận về hoa sen

Hoa có nhiều loài, muôn hình, muôn vẻ. Riêng loài hoa được tạo hình để làm thứ lót đít ngồi là hoa sen. Tòa sen mà Bụt ngồi chỉ là một kiểu bồ đoàn lót đít. Hoa sen mọc lên từ bùn mà không nhơ, cho nên là thứ lót đít ngồi rất tốt, khỏi lo bị bẩn. Đấy là ý nghĩa đích thực của hoa sen. Hậu thế nhiều người không hiểu thâm ý của người xưa, cứ tưởng hoa sen cao sang này nọ. Đúng là hoa sen có cao sang, nhưng là thứ cao sang để lót đít ngồi. Chu Đôn Di gọi hoa sen là hoa quân tử là vì thế. Là quân tử vì ở trong thời vẩn đục mà vẫn thanh tao. Tuy quân tử có thanh tao, nhưng vẫn là hạng người để cho bọn vua chúa ngồi trên đầu. Cái ý của Đôn Di là như thế. Ông yêu hoa sen vì thấy đấy là thân phận của mình, thân phận tuy thanh tao trong bùn nhưng vẫn chỉ là thứ lót đít ngồi cho bọn vương giả. Hồ Chí Minh thâm thúy hơn đám hậu nhân tụng ca ông. Cái ao vườn nhà ông tịnh không có một bông sen nào. Vì sao thế? Bởi lẽ ông biết rằng nếu ví mình như hoa sen thì lấy gì làm bùn để mà nói tới thanh tao? Không lẽ gia thế nhà ông là bùn hôi tanh để từ đó ông vươn lên cảnh thanh tao của riêng ông? Không lẽ xung quanh ông là bùn hôi tanh để mình ông thanh tao một chốn? Không có bùn thì làm sao sen lại có thể thanh tao? Mà nếu là hoa sen thì ông lót đít cho ai ngồi? Ông thấu hiểu cái thế lưỡng phân của hoa sen, để loại bỏ hoa sen ra khỏi tầm mắt của ông, để khỏi phải ê chề trong tiếng cười trào tiếu của nhân thế.

Chu Đôn Di hỏi người yêu hoa sen giống như ông là ai là ngậm ngùi cho thân phận của mình.

Chép từ đây: http://donga01.blogspot.com/2011/06/luan-ve-hoa-sen.html

conlele
08-09-2011, 17:28
@Bà con nhà ĐTM: Không có ý dìm hàng hoa sen đâu nha. Chỉ là muốn cung cấp thông tin nhiều chiều thôi. Đợt rồi đi ĐTM conlele cũng ham hố chụp sen nhiều lắm!

kongfuson
08-09-2011, 17:49
Anh lele: đang 8 vui hok có mô tê chi hết. Cá nhân Kong cung ko thích chọn sen làm quốc hoa. Chỉ nêu ra suy nghĩ của mình. Tự dưng 1 tay thơ thẩn nào đó thấy sen mọc trên bùn. Sen thì đẹp mà bùn thì dơ nên phán 1 câu. 1 trường hợp khác tương tự là : "hoa lài cắm bãi phân trâu"

Dạo này đi về ĐTM đang mê mẫn nên bắt chước làm ảnh cho giống như trong cảnh phim.

conlele
08-09-2011, 17:54
Ừ, thanks Kong. conlele thích khi chia sẻ hay tranh luận cần có nhiều chiều thông tin. Chứ cái kiểu trước giờ, cứ cái gì thích thì KHEN TỚI TẬN MÂY XANH, cái gì ghét thì DÌM XUỐNG TẬN BÙN ĐEN.

Trong khi rõ ràng trong nhà trường vẫn dạy biện chứng với cặp phạm trù. Còn báo chí, sách vở thì chẳng chịu thực hành chi cả. Cho nên bây giờ conlele đâm ghiền đọc ngược: cái gì người ta CA thì mình đi tìm nguồn thông tin nào LA. Còn cái nào người ta DÌM thì mình lại tìm thông tin NÂNG nó lên. Có đủ 2 nguồn rồi mới tự mình phân tích, chọn lựa... chứ không NHẮM MẮT ĐƯA CHÂN theo kiểu hồi xưa nữa!

conlele
08-09-2011, 17:55
À Kong ko thik mấy cái điển tích sặc mùi quân tử Tàu khựa.

Kong thử đi phân tích DNA coi bao nhiêu phần trăm con người mình là HOA? Conlele nghĩ không dưới 60% đâu! (của conlele biết đâu còn cao hơn nhỉ?!)

kongfuson
08-09-2011, 18:01
@ lele: ko phải vì nó là của Tàu khựa mà K ghét nhá. Khi nào lai rai 8 vui thì nói chuyện chơi. Để mọi ng dzui dzẻ vào đây "quậy"

conlele
08-09-2011, 18:03
Ừa thôi, trả chiếu lại cho mọi người... xin mời ... xin mời sâu ảnh tiếp đê! Quéo còm quéo còm... bà quẹo xẻo quýt đê!

kongfuson
08-09-2011, 19:28
Chị Kim Anh post lúa quá trời. Thôi để em lấy lúa đem bán :D

Chợ Thiên Hộ
https://img148.imageshack.us/img148/871/8x6dsc3562.jpg

Phần thưởng cuối ngày - 2 tô hủ tíu nai sa-tế + 2 lon bia. Wá đã :D
https://img823.imageshack.us/img823/8215/8x6dsc3567.jpg

conlele
08-09-2011, 20:21
hic hic... hóa ra mấy km cuối cùng 2 ông bỏ lele đi đánh hủ tiếu nha !

haianh
08-09-2011, 22:26
@ Kong: Em quá khen rồi. Vừa chạy, vừa chụp nên cũng bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc.


Món ngon mùa nước nổi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68895&d=1315407571


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68896&d=1315407571

haianh
08-09-2011, 23:07
Đặc thù ĐTM.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69018&d=1315462891



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69014&d=1315462891



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69048&d=1315463326



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69069&d=1315463695



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69256&d=1315497936



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69255&d=1315497936

dangminhquang
09-09-2011, 08:44
hình đẹp quá ^^

Trần Hữu Tân
09-09-2011, 09:21
@Conlele, sao đợt vừa rồi anh lele đi có 1 mình vậy, vợ con có người khác chở đi thay rồi àh.

haianh
09-09-2011, 17:15
Tam Nông


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69001&d=1315462693

kongfuson
09-09-2011, 18:33
Tam Nông


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69001&d=1315462693

Cực thích tấm ảnh này của chị K.Anh

...........

Trong vùng Mộc Hóa nước cũng đã tràn đồng

Những con đường bị nước ngập đứt
https://img62.imageshack.us/img62/9501/8x6dsc3568.jpg

Những nóc nhà trơ trọi
https://img195.imageshack.us/img195/7593/8x6dsc3571.jpg

Sống chung với lũ
https://img683.imageshack.us/img683/8670/8x6dsc3578.jpg

2LúaMiềnTây
09-09-2011, 20:38
Hình như em thấy ảnh của anh kong màu k được thật cho lắm...Tấm ảnh ở Tam Nông của chị haianh thì duyệt.

kongfuson
09-09-2011, 20:48
Hà hà trong thật có ảo trong ảo có thật. Đang thích xem phim nhựa màn ảnh rộng nên làm thế :D

haianh
09-09-2011, 20:56
Bên cạnh biển nước mênh mông là cánh đồng xanh mướt.

Trải qua bao mùa lũ, giờ người dân đã có thể tự làm chủ được rồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69376&d=1315576340

haianh
09-09-2011, 21:04
Biển ở Tam Nông !



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69397&d=1315576985

haianh
09-09-2011, 21:13
Tam Nông

Đi dọc Tràm Chim

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69382&d=1315576438


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69385&d=1315576438


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69395&d=1315576738



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69394&d=1315576738

kongfuson
09-09-2011, 23:20
Ở ĐTM còn có chó đốm nữa :))

Hàng độc ở chợ Phú Thành B :D
https://img687.imageshack.us/img687/1009/8x6dsc3589s.jpg

Tấm này Kong giữ nguyên bản, ko có thêm thắt màu mè chi á. Có ai nhận ra 1 chi tiết rất vô lý ko ? :D

Tự dưng xuất hiện 1 nick leDDel. :D Anh lele giải trình đi, có phải là nhân bản vô tính của conlele ko ?

leDDel
10-09-2011, 01:16
Ở ĐTM còn có chó đốm nữa :))

Hàng độc ở chợ Phú Thành B
https://img687.imageshack.us/img687/1009/8x6dsc3589s.jpg

Tấm này Kong giữ nguyên bản, ko có thêm thắt màu mè chi á. Có ai nhận ra 1 chi tiết rất vô lý ko ? :D

Tự dưng xuất hiện 1 nick leDDel. :D Anh lele giải trình đi, có phải là nhân bản vô tính của conlele ko ?

Đọc 1 lèo 31 pages, em có vài điều to nhỏ ạ

- Em với bác lele ko có chung "bản" nào đâu ạ :D

- Hình bác giữ nguyên bản đẹp hơn đã chỉnh nhiều đấy bác (c)

- Em cứ tưởng nhà ĐTM nhỏ to với nhau thì người ngoài (như em) ko nên bén mảng, nên nhiều lấn cứ tính ghé thăm lại lần lữa đi ra. Ai ngờ các bác cũng thân thiện quá chừng (wait)

haianh
10-09-2011, 08:44
Con chó đen nó có gien lặn từ nhiều đời đấy.

long_vinasun
10-09-2011, 10:06
Hâm mộ Hâm mộ, nhìn h2inh muốn gia nhập nhà ĐTM quá,

kongfuson
10-09-2011, 10:27
Ồ hóa ra là nhầm nhọt, sorry bác laDDel nha. Kong càng chụp ảnh càng xấu nên ko chụp nữa. Giờ chỉ ghi lại ánh sáng và tô màu thôi. Nhà ĐTM chơi vui là chính

.....................

Chó đốm ko có ở VN, muốn mua nó rất là mắc. Lúc đầu Kong giật mình, tưởng đâu cái xóm nghèo vùng nước nổi có ng mua nó về nuôi chơi :D. Ở cái chợ Phú Thành B lúc này thì nước đã ngập hết. Có 3 đường giao thông từ chợ. 1 về Phú Thọ, 1 về An Bình B, 1 ra An Hòa. Nước đã ngập đứt hết 3 đường này. Còn lại 1 đường vào duy nhất từ cầu Phú Hiệp. K vô ngồi uống cafe thấy con chó lạ chụp wá trời. Chụp 1 hồi mới nghe có tiếng phụ nữ cười khanh khách. Thì ra cô chủ tiệm uốn tóc xinh đẹp chơi cắc cớ, lấy thuốc nhuộm tóc vẽ lên thành chó đốm :)) Lúc này K mới để ý : chó đốm lông rất sát còn con chó này lông rất dày :))

Kì này cho anh lele xem con gái miền Tây thứ thiệt. Lúc trước anh có post mà là đồ Mã giả Vịt :D
https://img832.imageshack.us/img832/9654/3603s.jpg

Ở nơi này nè
https://img836.imageshack.us/img836/1884/3602r.jpg

haianh
10-09-2011, 10:54
Còn tấm này là trai miền tây?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69432&d=1315626744

barandom
10-09-2011, 12:06
Chó đốm ko có ở VN, muốn mua nó rất là mắc. Lúc đầu Kong giật mình, tưởng đâu cái xóm nghèo vùng nước nổi có ng mua nó về nuôi chơi. Ở cái chợ Phú Thành B lúc này thì nước đã ngập hết. Có 3 đường giao thông từ chợ. 1 về Phú Thọ, 1 về An Bình B, 1 ra An Hòa. Nước đã ngập đứt hết 3 đường này. Còn lại 1 đường vào duy nhất từ cầu Phú Hiệp. K vô ngồi uống cafe thấy con chó lạ chụp wá trời. Chụp 1 hồi mới nghe có tiếng phụ nữ cười khanh khách. Thì ra cô chủ tiệm uốn tóc xinh đẹp chơi cắc cớ, lấy thuốc nhuộm tóc vẽ lên thành chó đốm. Lúc này K mới để ý : chó đốm lông rất sát còn con chó này lông rất dày

Kì này cho anh lele xem con gái miền Tây thứ thiệt. Lúc trước anh có post mà là đồ Mã giả Vịt
https://img832.imageshack.us/img832/9654/3603s.jpg

Ở nơi này nè
https://img836.imageshack.us/img836/1884/3602r.jpg


Ở ĐTM còn có chó đốm nữa :))
Hàng độc ở chợ Phú Thành B
https://img687.imageshack.us/img687/1009/8x6dsc3589s.jpg


Mấy tấm này Kong chụp hồi nào vậy ? đừng có nói là chụp ngày 4/9 nhe :T . Nhìn cái đống cây thấy quen quen, hổng biết là mang ra để lắp sân khấu nổi hay mới dọn sân khấu xong .


Đọc 1 lèo 31 pages, em có vài điều to nhỏ ạ

- Em cứ tưởng nhà ĐTM nhỏ to với nhau thì người ngoài (như em) ko nên bén mảng, nên nhiều lấn cứ tính ghé thăm lại lần lữa đi ra. Ai ngờ các bác cũng thân thiện quá chừng (wait)


Hâm mộ Hâm mộ, nhìn hình muốn gia nhập nhà ĐTM quá,

ĐTM chơi vui là chính các bác ạ, các bác có rảnh thì cứ ghé vào chơi, muốn chém gió thì cứ chém thoải mái không có ai phiền hà gì hết :)

kongfuson
10-09-2011, 13:04
Em nghe đại ca kể nước wá chời làm sao mà hok đi cho đc. Em đi ngày 4/9 đó :D

conlele
10-09-2011, 13:15
@Conlele, sao đợt vừa rồi anh lele đi có 1 mình vậy, vợ con có người khác chở đi thay rồi àh.

Vừa rồi bé út bị bệnh, nên chỉ đơn thương độc mã - sáng đi tối về thôi!

conlele
10-09-2011, 13:17
Tự dưng xuất hiện 1 nick leDDel. Anh lele giải trình đi, có phải là nhân bản vô tính của conlele ko ?

hic hic... dưng không conlele trở thành người trong mộng của Kong hồi nào mà đụng đâu K cũng nhìn ra lele vậy ta.
Thiệt là bùn quá đi, sao hổng dzô trong mộng mấy thiên nga mà lại lọt dzô trong mộng của ông công binh này dzị trời, nổi da gà lele quá đi!

leDDel
10-09-2011, 14:04
Những nóc nhà trơ trọi
https://img195.imageshack.us/img195/7593/8x6dsc3571.jpg

Sống chung với lũ
https://img683.imageshack.us/img683/8670/8x6dsc3578.jpg

Em chém bác Kong tí nhé :D Nhìn màu chắc bác muốn chỉnh cho ra màu kiểu vintage phải ko ạ (kiểu màu cũ cũ xưa xưa)??? Nhưng mà màu này bị ép xanh và thiếu vàng quá chăng bác?
Em vẫn cứ thích cái nước ảnh bác chưa chỉnh hơn bác Kong ơi ời ;)

kongfuson
10-09-2011, 15:00
Bạn leDDel quả thật rất tinh mắt. Màu này đúng là bết xanh, hơi ám đỏ. Kong chỉnh màu tự mò. Xem phim "Cánh Đồng Bất Tận" và 1 số phim nhựa thời "mì ăn liền" về ĐTM nên copy chỉnh theo, có phần tùy hứng lắm.

barandom
10-09-2011, 15:10
Em nghe đại ca kể nước wá chời làm sao mà hok đi cho đc. Em đi ngày 4/9 đó :D

Đi từ Hồng Ngự qua Búng Bình Thiên bằng đường nào? Có đi bằng con đường kênh cặp biên giới không ? Nếu chưa đi thì phải đi lại thôi không thì phí lắm đó :)). 17/9 đi bán hột dzịt bằng đường này nhé?

leDDel
10-09-2011, 15:19
Em về ĐTM mới có 2 lần, 1 lần nước chưa nổi và 1 lần nước...hơi nổi. Mà chưa có lần nào về tới Búng Bình Thiên hết :( Em cắp hột gà hột cút hột é ....theo các bác đi bán hột dzịt được hông ạ :D

barandom
10-09-2011, 16:11
Em về ĐTM mới có 2 lần, 1 lần nước chưa nổi và 1 lần nước...hơi nổi. Mà chưa có lần nào về tới Búng Bình Thiên hết :( Em cắp hột gà hột cút hột é ....theo các bác đi bán hột dzịt được hông ạ :D

Được chứ sao không :) .

Chỉ nói rõ thêm là đi 24h00, không hứa hẹn đi tới đâu hết (cứ thấy thích đâu thì đi đó, đi miết tới tối thì bắt đầu chạy về) và phải chuẩn bị tinh thấn sáng đi sáng về .

OK thì cho số ĐT .

kongfuson
10-09-2011, 17:00
@ bạn LeDDel: Từ giờ tới cuối tháng 9 , Kong dính đám cưới liên tục nên ko đi đâu đc hết. Bạn có thể đi chuyến ngày 17/9 với anh barandom. Đợt này các thành viên nhà ĐTM chỉ có thể đi trong 24h nên bạn chủ động rủ thêm 1 bạn nữa đi cùng. Sau khi tới Búng Bình Thiên rồi các bạn có thể về ngủ lại Châu Đốc cũng đc. Hôm sau lại có thể ra Trà Sư chơi rồi về.

leDDel
11-09-2011, 14:22
Em góp với các bác, những em bé miền Tây đây ạ

Làm gì con đó? giơ cái gì vô mặt con đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69455&d=1315701416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69454&d=1315701416

Con biết ca bài "anh chàng đẹp chai ngồi trong quán uống ly cà phê" đó nghen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69459&d=1315701928

Cô bé rất thường hay cười và lém lỉnh khoe "Con đâu có sâu răng đâu, con chỉ sún răng hà" :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69460&d=1315701928

leDDel
11-09-2011, 14:32
Những cậu bé Khơ me ôm mấy khúc chuối tập lội, mới nghe "Cười lên nào mấy đứa" vậy là cười toe liền :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69453&d=1315701416

Cô bé Khơ me, không hiểu vì sao rất buồn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69458&d=1315701928

Còn "chú" tiểu, sao chú cũng buồn thiu???
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69470&d=1315702223

leDDel
11-09-2011, 15:24
- @Bác Rắn ơi: bác kiểm tra PM tháng 7 nhé :)
- @Bác Kong ời: chưa kiếm được bạn đồng hành nào bác ạ :(( Đợt lễ vừa rồi leD mới đi Trà Sư rồi, nhưng chỉ đi được có 40h nên ko kịp đi Búng Bình Thiên :(

Tháng 10 nhà ĐTM có làm 1 chuyến nhiều hơn 24h ko ạ?

barandom
11-09-2011, 18:33
- @Bác Rắn ơi: bác kiểm tra PM tháng 7 nhé :)

OK, đã có :)



- @Bác Kong ời: chưa kiếm được bạn đồng hành nào bác ạ :(( Đợt lễ vừa rồi leD mới đi Trà Sư rồi, nhưng chỉ đi được có 40h nên ko kịp đi Búng Bình Thiên :(

Tháng 10 nhà ĐTM có làm 1 chuyến nhiều hơn 24h ko ạ?

Vậy 29/9 đi 4 ngày nhé .

barandom
11-09-2011, 18:36
Tiếp em bé miền Tây :

- Làm việc nghiêm túc nhé :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69516&d=1315740801

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69517&d=1315740801

- Chơi đùa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69518&d=1315740801

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68955&d=1315413413

và đạt tuyệt đỉnh khinh công - đi trên mặt nước luôn , sợ chưa?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69515&d=1315740801

haianh
12-09-2011, 07:07
Thêm ảnh " em bé " miền Tây đây.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69581&d=1315785822

kongfuson
12-09-2011, 07:53
@ leDDel : cô bé sún răng và cô bé Khơm-me đẹp lắm.

Tình hình An Giang kỳ này đi lại sẽ khó khăn đây. Huhu ko có cái lộ tẻ này đi Trà Sư xa lắm. -> http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/sap-cau-nhieu-nguoi-roi-xuong-song/

barandom
12-09-2011, 12:57
Tình hình An Giang kỳ này đi lại sẽ khó khăn đây. Huhu ko có cái lộ tẻ này đi Trà Sư xa lắm. -> http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/sap-cau-nhieu-nguoi-roi-xuong-song/

Đơn giản vô cùng, chỉ cộng thêm 15 phút cho hành trình là xong :) . Thế nào cũng có đò

kongfuson
12-09-2011, 13:46
Em phụ với chị Haianh đây. Em bé này vô vườn chôm ... "chôm chôm" :D

https://img813.imageshack.us/img813/8639/6x4dsc3746s.jpg

Gốc chôm chôm kết xù
https://img231.imageshack.us/img231/8724/8x6dsc3734.jpg

haianh
12-09-2011, 19:01
Thêm ảnh vườn chôm chôm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69642&d=1315828100


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69643&d=1315828100


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69646&d=1315828266

titigold
13-09-2011, 08:15
Thấy mọi người kế hoạch đi quá trời luôn. Em chỉ có một câu thui: "Chừng nào off hú em" hihi.
Kế hoạch đi sáng đi sáng về --> bất khả thi
Kế hoạch đi dài ngày --> bất khả thi
Mọi người thử nghiên cứu kế hoạch đi 12h đi. Cái nì có khả năng tham gia nè. hé hé.

Chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ nha.

kongfuson
13-09-2011, 09:17
K làm nốt cho hết loạt ĐTM và TGLX rồi sẽ quay lại với vườn chôm chôm.

Xe lôi
https://img571.imageshack.us/img571/6383/dsc3634.jpg

https://img35.imageshack.us/img35/7412/dsc3635a.jpg

-----------------------

Đã bao chuyến đi ĐTM rồi tôi cũng không nhớ nữa thế nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu. Và rồi trong chuyến đi vừa rồi cảm giác đó đã đc thay thế bằng cảm xúc vỡ òa. Không uổng công lặn lội khắp ĐTM bấy lâu, tôi gần như đã mãn nguyện.

Buổi tối đó, bầu trời đầy sao, trăng lưỡi liềm sáng trưng. Tôi đứng giữa cầu kênh 15 (xã Hưng Thạnh, Trường Xuân) mà lặng đi. Xung quanh là biển nước bao la, trời tối om không đèn. Gió thổi lồng lộng, không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng vỗ của nước vào bờ. Xa xa thấp thoáng vài nóc nhà giữa đồng nước mênh mông còn thắp đèn. Thứ ánh sáng đó làm con người ta bị mê hoặc. Nếu như ban ngày nhìn đồng nước bao la thấy thích thì bóng tối trùm xuống khiến ta cảm giác sợ, sợ "lạc" giữa biển nước mênh mông tối om đó. Những đốm sáng trên đồng nước bao la khiến cho ta cảm thấy ấm lại phần nào. Chính lúc này khơi dậy trong con người ta nỗi cô đơn tiềm ẩn. Ừ thì "giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt". Tôi cứ đứng đó quên hết thời gian cho tới khi 1 anh nông dân chèo xuồng đi lưới cá tấp vào "hỏi thăm" tôi. Tán dóc 1 hồi thì cũng hết và ... về nhà thôi.

Trăng mùa nước nổi. Do ko có tripod và trình cùi nên chỉ đc thế này thôi (ko hiện lên trăng lưỡi liềm đc)
https://img695.imageshack.us/img695/9798/dsc3655c.jpg

https://img690.imageshack.us/img690/9118/dsc3661i.jpg

Xin tặng pà con bài thơ Giang Hồ của tác giả Phạm Hữu Quang.


Giang Hồ

Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.

Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu…

Giang hồ ta chẳng thay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.

Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…

Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Phạm Hữu Quang

Goku
13-09-2011, 10:34
hai tấm xe lôi hay quá :D

conlele
13-09-2011, 11:53
Rồi cũng có ngày tên giang hồ đó sẽ thế này:


Chú Rể Là Anh
Nguyễn Bính

Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
Ðây, đó, lan dài gót lãng du
Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn
Như mây mùa thu, lá mùa thu.
Anh đến Hà Nội đêm hôm trước
Anh xa Hà Nội sáng hôm sau
Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc:
- "Không biết bây giờ hắn ở đâu?"

Hắn đã lên rừng nghe vượn hót?
Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên?
Ngựa quên gốc liễu, đò quên bến
Hắn nhớ thương chăng tới mẹ hiền?

Bỗng sáng hôm nay có thiếp hồng
Có người cưới vợ giữa mùa đông
Cô dâu chẳng biết là ai đó?
Chú rể là anh - Có lạ không!

A ha! Thôi nhé, tự hôm nay
Lá hết lìa rừng, mây hết bay
Sông bến lương duyên đò cắm chặt
Ngựa Hồ thôi hết gió heo may.

Mắt xanh không ngắm trời xanh nữa
Chí lớn thu vào hộp phấn son
Than củi trần gian mà luyện được
Một đời vợ đẹp với con khôn

Sông hồ giờ bặt dấu chân anh
Quân tử về coi việc nấu canh
Viết cuốn trường thiên ân ái đó
Anh quên chép chuyện "Bỏ gia đình"

Tôi chỉ xa anh một chuyến tầu
Nhưng là cách trở vạn sông sâu
Uống ba ly rượu, quay về Bắc
Gọi để mừng anh, để nhớ nhau

Song nhớ bao nhiêu lại ngậm ngùi
Sông hồ còn sót lại mình tôi
- Hai tay người đẹp trông mềm quá
Tôi có ngờ đâu khóa được người...



Chỉ là hổng biết "...hai tay người đẹp..." đó là ai thui!

kongfuson
13-09-2011, 17:20
Hehe bài đó K đọc lâu rồi, nhưng vẫn khoái bài Giang Hồ hơn nên post bài Giang Hồ lên. Cứ rong chơi ...

Tiếp vườn chôm chôm Bến Te
https://img5.imageshack.us/img5/8815/dsc3686y.jpg

https://img197.imageshack.us/img197/1624/dsc3709j.jpg

https://img23.imageshack.us/img23/1535/dsc3732t.jpg

Những chấm màu
https://img706.imageshack.us/img706/1778/dsc3711h.jpg

kongfuson
14-09-2011, 19:16
Series ảnh này em tặng chị Haianh. Cảm ơn anh chị về chuyến đi vừa rồi. Chúc anh chị luôn khỏe.

2 vợ chồng chủ vườn chôm chôm

Tình đẹp mùa chôm chôm
https://img842.imageshack.us/img842/1640/dsc3776p.jpg

https://img854.imageshack.us/img854/3056/dsc3777k.jpg

Vợ đút cho ăn mà lại oánh cùi chỏ vào mặt vợ là sao :D
https://img143.imageshack.us/img143/7767/dsc3783p.jpg

https://img600.imageshack.us/img600/8122/dsc3785i.jpg

https://img6.imageshack.us/img6/9067/dsc3787a.jpg

https://img51.imageshack.us/img51/52/dsc3788l.jpg

barandom
14-09-2011, 21:55
Cái này đúng là "Tình đẹp mùa chôm chôm", không biết có ai có hình "20 năm sau tình đẹp mùa chôm chôm" hông ta? :D

haianh
14-09-2011, 23:03
Chị cũng có hình tặng Kong đây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69843&d=1316015253


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69844&d=1316015783



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69845&d=1316015783


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69846&d=1316015783



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69847&d=1316015783

haianh
14-09-2011, 23:16
Chia chiến lợi phẩm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69848&d=1316016986

kongfuson
15-09-2011, 00:38
Cái này đúng là "Tình đẹp mùa chôm chôm", không biết có ai có hình "20 năm sau tình đẹp mùa chôm chôm" hông ta? :D

20 năm ?? Chắc dzui anh nhỉ.

kongfuson
15-09-2011, 13:09
Đạ Tẻh nhìn không ra luôn --> nguồn báo tuổi trẻ
https://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=519235

Chuyến đi Trà Sư vào lúc nước vừa mới hơi nổi nổi.

Bé Mộng Đẹp trong quán Mộng Đẹp :D
https://img585.imageshack.us/img585/8019/dsc3308wk.jpg

Cò ở Trà Sư
https://img38.imageshack.us/img38/4207/dsc3353g.jpg

https://img64.imageshack.us/img64/8642/dsc3340.jpg

nhanchauchau
16-09-2011, 09:17
Hôm nay là ngày đặc biệt!!! Sinh nhật Đại ca của nhà ĐTM:D. Chúc mừng sinh nhật anh Rắn(beer)

Nhìn vườn chôm chôm mà thèm quá. Mơ ước của 2 vc em là được về thăm miệt vườn 1 lần như vậy.

cuchuoi2010
16-09-2011, 09:43
Chúc mừng sinh nhật A.Rắn(beer)

Trần Hữu Tân
16-09-2011, 10:32
Chúc mừng sinh nhật anh Rắn. :L

haianh
16-09-2011, 11:30
Hóa ra hôm nay sinh nhật anh rắn! Xin chúc mừng anh!

haianh
16-09-2011, 11:34
Hôm nay là ngày đặc biệt!!! Sinh nhật Đại ca của nhà ĐTM:D. Chúc mừng sinh nhật anh Rắn(beer)

Nhìn vườn chôm chôm mà thèm quá. Mơ ước của 2 vc em là được về thăm miệt vườn 1 lần như vậy.


Mơ ước này dễ thực hiện mà. Hiện nay đang là cuối mùa chôm chôm đó.

haianh
16-09-2011, 11:37
Lũ lên cao quá. Lại muốn đi nữa rồi!

Tam
16-09-2011, 12:48
Mơ ước này dễ thực hiện mà. Hiện nay đang là cuối mùa chôm chôm đó.

Nhưng mà bạn í đang ở Hải Dương chị ah.

titigold
16-09-2011, 12:52
(beer) hôm nay sinh nhật anh Rắn đó nha. Tối nay có sự kiện gì không anh????
(wait)(beer) Tặng anh hoa với beer luôn đó nha --> tối nay có khi có vụ gì đấy hehehehehe.

@ Nhanchauchau: vào sg rồi đi luôn anh ơi. Tháng tư sang năm em có kế hoạch leo fan. Anh xem thế nào nhé.

meocom
16-09-2011, 12:56
Chúc mừng Sinh nhật ông bạn già. (beer)(beer)(beer)

Cún Lãng Tử
16-09-2011, 13:13
Tối nay gặp nhau chúc mừng Sinh nhật anh rắn ở đâu vậy anh rắn.

Goku
16-09-2011, 16:10
chúc anh Rắn sinh nhật vui vẻ ạ :)

2LúaMiềnTây
16-09-2011, 17:35
Happy birthday anh rắn nha...
Em đang ở quê rồi, không nhậu tối nay được...

barandom
16-09-2011, 20:56
Cám ơn tất cả mọi người, chúc tất cả vui vẽ.(beer)

@nhanchauchau : Lâu quá không gặp em, hôm nào vào Nam đi, làm 1 vòng miền Tây.

Thoike
16-09-2011, 21:45
Chúc a Rắn sinh nhật vui vè, càng già càng dẻo càng dai đi càng 'phẻ' ạ

kongfuson
17-09-2011, 10:39
Hôm qua có gọi cho aRắn mà ko biết sn của anh, thiệt là tệ. Em mới vừa luxury về, lắc lư. Chúc mừng sinh nhật muộn anh vậy.

Tam
17-09-2011, 13:09
Hôm qua có gọi cho aRắn mà ko biết sn của anh, thiệt là tệ. Em mới vừa luxury về, lắc lư. Chúc mừng sinh nhật muộn anh vậy.

"Lắc lư" hay là "ngất ngư" :D?

kongfuson
17-09-2011, 15:34
TQ dạo này khoái hỏi khó nha. Sắp thành ... tinh roài. :D

conlele
17-09-2011, 20:12
Chúc mừng sinh nhật muộn đại ca nhà ĐTM...

kongfuson
18-09-2011, 00:34
...Có gặp nhau ắt có chia ly...Hợp tan là lẽ thường

...Tiếp Trà Sư

Cô đơn
https://img685.imageshack.us/img685/8183/dsc3372f.jpg

Ngụy trang
https://img269.imageshack.us/img269/3130/dsc3399u.jpg

Nhìn về núi Sam
https://img850.imageshack.us/img850/584/dsc3432l.jpg

1 góc bèo ở Trà Sư
https://img32.imageshack.us/img32/6282/dsc3437.jpg

Khi mùa nước nổi mới về
https://img26.imageshack.us/img26/6827/dsc3447s1.jpg

leDDel
19-09-2011, 07:54
Chúc bác Barandom tuổi mới sức khỏe, làm khỏe, phượt khỏe nhé Bác :)

haianh
19-09-2011, 14:24
Quay trở lại mùa nước nổi chút nhé.

Lá sen thật to và thật lạ!

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/110.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/109.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/111.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/112.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/113.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/114.jpg

Goku
19-09-2011, 15:15
Đi chùa phước kiểng mà em không có tâm trí chụp cái gì liên quan tới ao sen của ông ấy cả , chụp linh tinh mấy cái lá vậy !

https://farm7.static.flickr.com/6159/6161581511_7ae5962175.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6163/6162117332_d2fd2da289_z.jpg

Nhân anh Kong post chim cò, em cũng lên vài tấm chim chụp tuần rồi :

https://farm7.static.flickr.com/6201/6162134916_abe0b1c814_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6075/6162136376_3e74893e49_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6175/6162135556_8a8f0fec03_z.jpg

Goku
19-09-2011, 15:26
https://farm7.static.flickr.com/6161/6162135344_3af353fdc4_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6151/6162135048_a3de11222e_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6177/6162136048_ab8e27bd6b_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6157/6161600669_eba959fcce_z.jpg

Goku
19-09-2011, 15:41
:help
Em xin cảm ơn anh chị Rắn, chị Tâm , chị Sang, chị Hà đã giúp đỡ em rất nhiều trong chuyến đi sing vừa rồi , đặc biệt là chị Rắn đã dành nhiều thời gian chỉ bảo cặn kẽ. :D

https://farm7.static.flickr.com/6163/6161634983_8f981d7877_b.jpg

Merlion park

boibun
19-09-2011, 18:02
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/110.jpg
Đi tháng mấy mà sen nhiều thế chị. Hôm kia đi thấy sen tả tơi, và cũng không nhiều.

Thấy mọi người "chơi" 2 lá không hỷ ?

kongfuson
19-09-2011, 18:04
Hèhè Goku chơi hàng Sing mà làm giật mình, tưởng đâu hàng Dzịt. Kết cái lens roài nha. Để đi săn lùng :D

Ở cái chùa đó kỉ niệm còn đầy mà Goku :D

barandom
19-09-2011, 22:59
Đi chùa phước kiểng mà em không có tâm trí chụp cái gì liên quan tới ao sen của ông ấy cả , chụp linh tinh mấy cái lá vậy !





Ở cái chùa đó kỉ niệm còn đầy mà Goku :D

Có lẽ do có quá nhiều kỷ niệm nên nó không quan tâm đến cái ao sen :D

Thoike
19-09-2011, 23:12
Đang có 14 người xem topic này (2 thành viên và 12 khách)
Thoike cuchuoi2010

@ Mùa nước nổi có khác, nhà đông khách ghê :D

Tam
20-09-2011, 08:33
Lại một lần nữa lỡ hẹn với mấy cái lá sen :(

nthn1989
20-09-2011, 12:53
Lại một lần nữa lỡ hẹn với mấy cái lá sen :(

Lỡ hẹn với lá sen thì hẹn lại với bông sen vậy.

Thứ này có quanh năm mà :D. Ở sông Saigon có loại sen này nhưng không to bằng .

boibun
21-09-2011, 11:42
https://img855.imageshack.us/img855/8322/17092011v.jpg
Hủ tiếu A Mẹt 36 Ấp Bắc -Mỹ Tho : đặc sản hủ tiếu bò viên , sợi hủ tiếu ngon, nước ngon mà thịt cũng ngon..đi ngang không ghé thì hơi phí.
https://img194.imageshack.us/img194/8871/17092011003j.jpg
Sài gòn không thấy ai bán thế này nhỉ :gun (Chân cầu Cái Tàu Hạ)
https://img339.imageshack.us/img339/95/17092011005.jpg
Bãi rác xã Phú Hựu (chả thấy bao bọc che chắn gì cả)
https://img849.imageshack.us/img849/8611/17092011009.jpg
=
Tràm Chim
https://img29.imageshack.us/img29/3166/18092011030.jpg
https://img710.imageshack.us/img710/207/18092011031.jpg

boibun
21-09-2011, 11:49
https://img823.imageshack.us/img823/1374/18092011032u.jpg
Đi kiểu này thì hình như 6 xị /chuyến. Mà không được leo lên chòi canh :D
=
https://img269.imageshack.us/img269/5346/18092011033y.jpg
Nước nổi(c)
https://img716.imageshack.us/img716/1493/18092011034.jpg
https://img718.imageshack.us/img718/7650/18092011037.jpg
https://img28.imageshack.us/img28/6889/18092011039.jpg
Túp liều lý tưởng

boibun
21-09-2011, 12:06
https://img813.imageshack.us/img813/5195/18092011040.jpg
Đường kênh Hòa Bình từ Tràm Chim về xã Tân Công Sính (đang đắp đất mở đg, cái chòi bé nhỏ còn lại bộ khung)
https://img713.imageshack.us/img713/2018/18092011042.jpg
Đường từ xã Hòa Bình sang Vĩnh Châu B, phải băng qua cái đò ngang kênh Phước Xuyên
Bình thường có cái cầu nhưng nó đã thế này rồi :
https://img690.imageshack.us/img690/8324/18092011043.jpg
Đi tạm cái xuồng qua lại, 2 ngàn/người
Băng thêm cái cầu này là qua UBND xã Vĩnh Châu B nè , cầu dốc dễ sợ...
https://img263.imageshack.us/img263/7276/18092011044.jpg
https://img820.imageshack.us/img820/3696/18092011045.jpg

boibun
21-09-2011, 12:19
Thêm 1 số hình ảnh về Tràm Chim
https://img40.imageshack.us/img40/8382/67296686.jpg
Kinh này mát lắm, thấy đem xà bông dầu gội vào tắm luôn nè . 12h trưa, nắng như đổ lửa
https://img577.imageshack.us/img577/2159/72379902.jpg
Thấy nguyên vạt cỏ là do đợt trước cháy rừng nên cây không mọc kịp...
https://img801.imageshack.us/img801/6386/74579289.jpg
https://img268.imageshack.us/img268/3686/45176935.jpg
https://img405.imageshack.us/img405/561/40291981.jpg
https://img10.imageshack.us/img10/7307/61935455.jpg
https://img708.imageshack.us/img708/4694/98103195.jpg

boibun
21-09-2011, 12:25
Đường đi vào chòi canh lằng ngoằng và nằm phía trước là nhà dân, vào phải xin phép hay có ng quen dẫn vào...
https://img16.imageshack.us/img16/7076/17012862.jpg
https://img163.imageshack.us/img163/9073/83963052.jpg
https://img641.imageshack.us/img641/6554/56555206.jpg
https://img225.imageshack.us/img225/8695/69173974.jpg
Về đi ngang đường kênh 79 nên thấy cây cầu kênh việt kiều (chắc hồi trước đi vượt biên đường này quá)
https://img23.imageshack.us/img23/8162/22700396.jpg
https://img833.imageshack.us/img833/3969/18092011046.jpg

kongfuson
21-09-2011, 14:13
@Boibun: hà hà mấy cái chổ lày có dấu chân của qua hết òi. Duy có cái quán ăn là hok cóa lớ. Mai mốt đi gặp ghé quán nào hay cứ pót lên á.

Nhớ lần đầu tiên xuống ĐTM cũng đi kênh Hòa Bình. Mê cô lái đò ngang kênh Phước Xuyên mà ko kịp về Vĩnh Châu B :D Giữa đường bị bể bánh, hix tự xử giữa đồng hoang.

Cơm cháy, chà bông, mỡ hành thì làm gì ko có. Lần nào off ở nhà ĐTM cũng ăn quá trời :D

barandom
21-09-2011, 18:26
Hic hic cái chòi canh của Tràm Chim phải không? Đi cổng trước thì hơi khó (phải canh lúc ông bảo vệ nhậu hoặc ổng vô nhà thì chạy cái vù qua, ổng kêu kệ ổng) còn đi cổng sau từ chợ Phú Thành B qua thì dễ ợt có ai canh đâu ? :D

kongfuson
21-09-2011, 22:53
Giờ ko đc rồi anh ơi. Ngày CN hôm đó em đi lại tức là sau 1 ngày Đoàn 2 đi qua thì đã có barrier chắn lại rồi, chặn cả 2 đầu luôn từ Phú Hiệp và Phú Thành B. Bây giờ ko cho chạy trên đê bao Tràm Chim nữa kể cả với dân địa phương, Hix.

Cái vụ "kêu kệ ổng" coi chừng có vô mà ko có ra đó anh :))

Hôm nay đọc kĩ cái đường đi hôm nọ mới thấy cái đoạn "...phải quay về cứu đói..." cười muốn rụng răng =))

boibun
22-09-2011, 13:38
Chòi canh Tràm Chim
https://nc9.upanh.com/b4.s7.d2/b0574765689a4e0c1a2d2e463e4525b7_35490889.choicanh tramchim.png
Từ ban quản lý đi lên qua trường mầm non Phú Đức 1 xí, bên tay trái có cái hẻm nhỏ, rẽ vào. Đi tới ngay cái mũi tên xanh là quán nước (có thể gửi xe tại đây hay chạy thẳng vào đều được)
Mũi tên đỏ cuối cùng là vị trí chòi canh, cũng là nơi các đò đưa du khách cua lại để về BQL Tràm Chim

@bác trai: dĩ nhiên là em sao lượn lờ bằng bác được. Cái xe cơm cháy mỡ hành đó là bán dạo. SG thì cũng nhiều quán bán nhưng đẩy dạo như bán cá viên chiên thì em chưa thấy thật. Có thể nguồn cung cơm cháy ở đó dồi dào hơn SG chăng ???

Lạm bàn tí về hủ tiếu miền tây.
Quán A Mẹt tại Mỹ Tho ấn tượng với giá 20 ngàn / tô mà ăn no căng, cọng hủ tiếu dai nhưng không bở, ăn khác xa hủ tiếu sài gòn. Bò viên chất lượng khỏi phải bàn rồi, gặp nhiều viên trúng gân ăn sực sực. Tương làm cũng ngon, quệt phát..ôi quên sầu. Ăn xong còn được chủ quán free cho ly trà đá đậm nữa. Đúng chất trà đá, không phải nước đá màu vàng nhạt như sài gòn (ly trà này làm mình nhớ tới những khi đi đâu đó quận 5-6 ghé làm ly đá đường bên quán cóc ven đường). Đi mệt ghé làm phát vừa đủ no và năng lượng cho hành trình về hay đi tiếp. Còn giá thì có lẽ gần nguồn cung quá nên cọng nào cũng mi nhon, ăn hủ tiếu iem thích ăn giá như thế, cọng còn non chứ không to mập bự dài như cuốn gỏi cuốn hay các loại khác. Một dĩa giá để riêng ăn kèm thật là tinh tế. Nước dùng thì ô hô ai tai, bác nào đi ngang khắc biết, em nói xương mà 2-3 thau luôn nhé. Dành phần cho thực khách nào thích 1 tô xí quách dùng thêm.

Dưới Sadec thì có thưởng thức qua hủ tiếu chị Dậu : 292 Trần Hưng Đạo k1, p1, thị xã Sa Đéc
Ăn tô này xong thì chả thiết tha gì cái quán nổi tiếng trên sài gòn (ăn cũng đc , nhưng mắc quá) ngay công viên Văn Lang nữa (Nguyễn Tri Phương-Hùng Vương):gun
Nước dùng ngọt hơn nhiều so với tô hủ tiếu mỹ tho kia. Ặc, đúng tinh chất từ tủy và xương luôn.
Quán còn bán óc heo, mà dưới đây lại bán nguyên bộ, lúc mới vào tính kêu chén óc heo (như mấy cái súp cua) ai ngờ họ hỏi nguyên bộ hay nữa bộ, làm iem ngớ ngẩn liên hồi:shrug:. Tình hình nguyên bộ óc rất là béo, sức trai như iem để dành bụng ăn nem Giáo Thơ,uống rau má đậu, sóc dừa và dĩa bánh tằm thêm cái hột gà nướng nữa nên làm 1 bộ thôi, ăn ít ít dành bụng.
Thế mà phối hợp với dĩa hủ tiếu khô thì đúng bài thiệt, hương vị hòa hợp, kêu thêm tô xí quách nữa. Vị chi có 40 ngàn...ặc...tính tiền xong thấy đúng bài ngon rẻ-bổ-luôn.(NT)
Có lượn thêm vài quán nữa nhưng xét tới lui thì mai mốt đi ngang Sa đéc cứ ghé Chị Dậu thôi vậy

Hồi trước có đọc bài nào của anh conlele , bảo là Trà Vinh là xứ trà xanh... iem đi giáp vòng Sa đéc, tìm mõi mắt mới ra được cái quán nhậu bình dân. Các loại làng nướng,quán nhậu to to hình như không tồn tại xứ này thì phải, xe cộ chạy cũng thong thả, một tối cảm nhận thanh bình nơi xứ này.(BB)

conlele
22-09-2011, 16:06
@boibun: Sa Đéc có một quán chuột đồng ngon cực. Quán nghèo, chạy loanh quanh trong một con mương nhỏ. Mỗi chòi (tum) có cây đờn ghi ta để dân nhậu kéo vài bản vọng cổ.

kongfuson
22-09-2011, 18:54
@ Boibun : bữa nào thử viên gân Vĩnh Viễn xem sao. Đi bụi mà vẫn đc ăn ngon, rẻ là khoái. :D

Cơm cháy đó nó bỏ cơm vô chảo chiên. Ở SG đa số là cơm sấy, làm số lượng lớn nên ít thấy phải rồi. Riêng ở gần chỗ "chân gà" có bán cơm cháy chiên y chang vậy, rất ngon.

boibun
22-09-2011, 23:58
@boibun: Sa Đéc có một quán chuột đồng ngon cực. Quán nghèo, chạy loanh quanh trong một con mương nhỏ. Mỗi chòi (tum) có cây đờn ghi ta để dân nhậu kéo vài bản vọng cổ.
Làm anh làm lớn , làm láo... chơi show hàng mà hông chỉ X( .... anh Rắn ơi, vào chủ trì công đạo dùm em đi.... (NO)

@bác trai: không biết phải quán hủ tiếu bò viên đi Nguyễn Tri Phương lên, quán nằm bên tay phải không (hình như vừa qua Nguyễn Duy Dương thì phải), nếu em không lầm thì tô hủ tiếu bò viên đó 20 hay cũng 25k. Nhưng theo vị giác của iem cảm được thì quán A Mẹt - Mỹ Tho không thua :D. Nếu được bác đi ngang ghé làm phát.... Hướng từ cổng chào Mỹ Tho chạy thẳng vào, qua Coop Mart, qua Đại học Tiền Giang , chạy lên khúc nữa quan sát bên tay trái nhé.

Còn 1 quán cơm nữa trên đường ấp bắc này, 20 -30 ngàn 1 dĩa thôi (cơm phong cách người Hoa) nhưng xe du lịch ra vào tới tấp (tới buổi trưa hơi trễ 1 tí thì về vì quán ...bận nghỉ trưa) .... iem xin hẹn topic khác (BB)

Trần Hữu Tân
23-09-2011, 10:55
@boibun: Sa Đéc có một quán chuột đồng ngon cực. Quán nghèo, chạy loanh quanh trong một con mương nhỏ. Mỗi chòi (tum) có cây đờn ghi ta để dân nhậu kéo vài bản vọng cổ.

Anh Lele cho thêm thông tin quán này đi. Em là em thích nhất thịt chuột kế đó mới là thịt chó. :D

kongfuson
23-09-2011, 11:10
Quán viên gân ko có tên nằm sâu trong đường Vĩnh Viễn. Phải kêu nó lấy viên gân nó mới lấy. Hình như bây giờ lên 30k/tô roài.

Anh "Mourinho" : Chó chuột gì em cũng khoái ráo hết á :D

conlele
23-09-2011, 15:03
Mới làm 1 phát 6 vé khứ hồi SGN - Singapore - SGN, của JetStar, giá chưa tới 300 USD (bình quân 50 USD/vé khứ hồi).

hic hic... chuyến này làm tour guide bất đắc dĩ, vì 6 vé thì 1 là conlele còn lại là 4 Phụ Huynh hai bên U75 và 1 U12.
Chắc phải chạy lên chị Rắn xin tư vấn làm sao đi cho rẻ nhất quá!

Lịch bay là:
* 12/11/2011, 21:15-00:10, SGN-SIN
* 16/11/2011, 19:30-20:35, SIN-SGN

- Nhà ĐTM mình có ai đi cùng cho vui, vé đang giá 0 đồng đấy (50 USD khứ hồi là thuế thôi).
- Bà con nhà mình có ai có cái lịch trình tour dạng "dưỡng lão Singapore" cho xin với, hu huhu///

kongfuson
24-09-2011, 11:15
Người ta nói đừng nuôi lele vì lele hay phản lắm, nuôi lớn là vỗ cánh bay. Giờ thì rõ rồi, lele đã bay khỏi nước Việt roài :D

conlele
25-09-2011, 07:54
@Kong: 500k 1 vé máy bay rẻ hơn nước Việt của Kong bán 1 vé SG-Nha Trang đó Kong à... Nước đó nó nuôi kong hay nó đang vừa bóc vừa lột tất tần tật những gì nó có thể? Đang ước gì được bay đi luôn đây nè!

boibun
25-09-2011, 09:45
@Kong: 500k 1 vé máy bay rẻ hơn nước Việt của Kong bán 1 vé SG-Nha Trang đó Kong à... Nước đó nó nuôi kong hay nó đang vừa bóc vừa lột tất tần tật những gì nó có thể? Đang ước gì được bay đi luôn đây nè!
Thế còn giá lưu trú, ăn ún như nào vậy pác conlele (NT)

conlele
25-09-2011, 12:43
Thế còn giá lưu trú, ăn ún như nào vậy pác conlele (NT)
Đi 4 ngày. Ở dorm 18S$/người/ngày (khoảng 300k/ngày). Dự trù khoảng 5-6tr/4 ngày (chỉ là dự trù thôi!)

Trần Hữu Tân
27-09-2011, 09:40
Đi 4 ngày. Ở dorm 18S$/người/ngày (khoảng 300k/ngày). Dự trù khoảng 5-6tr/4 ngày (chỉ là dự trù thôi!)
Lần này dẫn nhạc phụ, nhạc mẫu 2 bên gia đình nội ngoại kèm theo bé Si đi hả anh lele.:D

conlele
27-09-2011, 09:45
@Tân: hehe, đúng rùi... rành quá ta. Đợt rồi Tân cũng biết thông tin KM này mà, có làm cặp vé nào không? (bật mí: đẻ bên Sing có quốc tịch Sing đó!)

conlele
27-09-2011, 09:53
Mượn:

- Nhà ĐTM mình có ai còn "tàng trữ" cái thẻ EZ link nào hông cho conlele mượn tạm trong tháng 11 với ạ. Đang cần 5 cái, ai có cái nào cho mượn cái đó, đỡ phải tốn xiền mua bên Sing ạ.

Cảm ơn cả nhà!

meopin
27-09-2011, 10:23
Đồng Tháp: http://s628.photobucket.com/albums/uu1/MeoPin/Dong%20Thap%20Tour/?albumview=slideshow (http://s628.photobucket.com/albums/uu1/MeoPin/Dong%20Thap%20Tour/?albumview=slideshow)

Xin mời ghé chốn quê tôi xứ này
Quê tôi vừa đẹp vừa hay
Dưới sông cá lội, chim bay trên trời :)

Yahoo!: haxuanngoc

Trần Hữu Tân
27-09-2011, 10:24
@Tân: hehe, đúng rùi... rành quá ta. Đợt rồi Tân cũng biết thông tin KM này mà, có làm cặp vé nào không? (bật mí: đẻ bên Sing có quốc tịch Sing đó!)
Hehe vậy là em đoán trúng phốc. Vụ đẻ bên Sing có quốc tịch Sing em cũng có biết nhưng thấy cũng khó hiện thực được, phải chi có người quen bên Sing thì có vẻ khả thi hơn.

barandom
27-09-2011, 12:43
Đồng Tháp: http://s628.photobucket.com/albums/uu1/MeoPin/Dong%20Thap%20Tour/?albumview=slideshow (http://s628.photobucket.com/albums/uu1/MeoPin/Dong%20Thap%20Tour/?albumview=slideshow)

Xin mời ghé chốn quê tôi xứ này
Quê tôi vừa đẹp vừa hay
Dưới sông cá lội, chim bay trên trời :)

Yahoo!: haxuanngoc

Bọn mình đến quê hương Đồng Tháp của bạn thường xuyên, có mặt khắp mọi nơi từ đồng ruộng đến bưng biền, từ thị xã đông vui đến vành đai biên giới heo hút. Những nơi bạn giới thiệu là những khu du lịch đã có bàn tay con người can thiệp ít nhiều, những nơi khác của Đồng Tháp còn hoang sơ đẹp hơn như thế rất nhiều. Đó là những cánh đồng mà mùa nước nổi là những cánh đồng trắng nước, sóng vỗ như biển cả; mùa lúa là những tấm thảm màu xanh hoặc vàng ươm (mùa lúa chín) trải dài mút mắt, xen giữa tấm thảm đó là những dòng kênh thẳng tắp. Đó là những con đường đan ngoằn ngoèo đi xuyên qua những vườn cây rợp bóng mát,trỉu quả, với những chiếc cầu không chê vào đâu được :)). Đó là những bến đò thơ mộng qua những dòng sông êm đềm trong xanh trong mùa nắng và đỏ phù sa vào mùa nước nổi .... và trên hết là con người ở đây rất chân thật, thân thiện, phóng khoáng và giàu tình cảm.

kongfuson
28-09-2011, 16:37
Đồng Tháp: http://s628.photobucket.com/albums/uu1/MeoPin/Dong%20Thap%20Tour/?albumview=slideshow (http://s628.photobucket.com/albums/uu1/MeoPin/Dong%20Thap%20Tour/?albumview=slideshow)

Xin mời ghé chốn quê tôi xứ này
Quê tôi vừa đẹp vừa hay
Dưới sông cá lội, chim bay trên trời :)

Yahoo!: haxuanngoc

Quê bạn mình đã có mặt khắp nơi. Nhưng nếu bạn mời khách thì mình sẵn sàng chiều ý chủ. :D

barandom
28-09-2011, 19:58
Thêm một món ngon miền Tây nữa đây. Đọc bài này mà nhớ nhà chảy nước mắt.

http://nld.com.vn/20110917085432201p0c1030/an-vo-la-chet-lien.htm

kongfuson
28-09-2011, 23:46
Hồi nhỏ em có đc ăn món này. Ba khía trộn tỏi ớt + rau lang luộc :D
Nhà ĐTM có đủ cả anh Rắn ơi :D. TQ thì có 1 đống rau lang :D. Ba khía và mắm nha ở Gò Công cũng na ná, kêu emHN đem lên :D

Mới xem nghe loáng thoáng trên đài ĐCK79 và 831 đoạn Vĩnh Hưng - Tân Hưng cũng bị ảnh hưởng ko biết tình hình thế nào ? Không biết 842 từ Tân Phước - Hồng Ngự có bị sạt ko nữa, hic.

barandom
28-09-2011, 23:54
Hồi nhỏ em có đc ăn món này. Ba khía trộn tỏi ớt + rau lang luộc :D
Nhà ĐTM có đủ cả anh Rắn ơi :D. TQ thì có 1 đống rau lang :D. Ba khía và mắm nha ở Gò Công cũng na ná, kêu emHN đem lên :D

Mới xem nghe loáng thoáng trên đài ĐCK79 và 831 đoạn Vĩnh Hưng - Tân Hưng cũng bị ảnh hưởng ko biết tình hình thế nào ? Không biết 842 từ Tân Phước - Hồng Ngự có bị sạt ko nữa, hic.

TL842 là bó chân cái chắc, hôm 2/9 có mấy đoạn ngang cống chưa làm xong thấp hơn mặt đường từ 0,5m-0,8m. Mấy đoạn này chắc chắn là đầy nước rồi :(

Tam
29-09-2011, 09:06
Mượn:

- Nhà ĐTM mình có ai còn "tàng trữ" cái thẻ EZ link nào hông cho conlele mượn tạm trong tháng 11 với ạ. Đang cần 5 cái, ai có cái nào cho mượn cái đó, đỡ phải tốn xiền mua bên Sing ạ.

Cảm ơn cả nhà!

Em có 1 cái


Hồi nhỏ em có đc ăn món này. Ba khía trộn tỏi ớt + rau lang luộc :D
Nhà ĐTM có đủ cả anh Rắn ơi :D. TQ thì có 1 đống rau lang :D. Ba khía và mắm nha ở Gò Công cũng na ná, kêu emHN đem lên :D



Cái này phải nói là nhà chị Haianh có, còn đống rau lang kia vô bụng hết rồi :D

meocom
29-09-2011, 12:05
Hồi nhỏ em có đc ăn món này. Ba khía trộn tỏi ớt + rau lang luộc :D
Nhà ĐTM có đủ cả anh Rắn ơi :D. TQ thì có 1 đống rau lang :D. Ba khía và mắm nha ở Gò Công cũng na ná, kêu emHN đem lên :D


@kong: ông Rắn có ăn được mắm bao giờ đâu, đến ngửi còn không được nữa kìa. :LL Dù mắm ngon đến đâu, chế biến thơm tho, trình bày hấp dẫn đến đâu, ổng cũng hổng màng. Biết bao lần dụ và dỗ ổng thử nếm món ngon của đất phương Nam mà ổng đều lắc đầu quầy quậy (NO)

Cảm khái về bài báo trích dẫn trên kia chắc chắn là của chị Rắn, một người dân miền Tây thứ thiệt, rồi. (Áp dụng phương pháp loại suy, barandom mà không phải anh Rắn thì chỉ còn chị Rắn thôi)

caucom
29-09-2011, 16:26
Tra Google thì ở Tháp Mười có một tiệm ảnh không biết phải của bạn meopin không???

NGỌC HÀ - TIỆM NHIẾP ẢNH NGỌC HÀ
Địa chỉ: KHÓM 1 TT.MỸ AN, H.THÁP MƯỜI, ĐỒNG THÁP
Tỉnh thành: Đồng Tháp
Điện thoại: (067)3824247
Ngành nghề: ẢNH - DỊCH VỤ


Thêm một món ngon miền Tây nữa đây. Đọc bài này mà nhớ nhà chảy nước mắt.

http://nld.com.vn/20110917085432201p0c1030/an-vo-la-chet-lien.htm

Làm món bò tái Ba khía ăn với Húng Nhũi ngon lắm đấy, nhưng em lại thích món Ba Khía tươi luộc hơn, thịt rất chắc và thơm, lúc nào đi Trà Vinh cũng kiếm 1 bao đem về :))

kongfuson
30-09-2011, 11:26
Ba Khía tươi luộc rồi chế biến sao a caucom ? Nghe hấp dẫn quá. Nội ba khía trộn tỏi ớt với rau lang luộc đã lủng đáy nồi cơm rồi :D

anh meocom : Em cũng nội suy, cũng biết đại ca ko thích mắm, cũng biết chỉ có chị Rắn thôi nhưng mà ko dám ngoại viết anh à =)) Có lần c.Rắn nói vô quán ăn cơm cứ kêu mắm là ăn thoải mái :))

caucom
30-09-2011, 16:11
Ba Khía tươi luộc rồi chế biến sao a caucom ? Nghe hấp dẫn quá. Nội ba khía trộn tỏi ớt với rau lang luộc đã lủng đáy nồi cơm rồi :D


Luộc rồi ... ăn chấm muối ớt chanh càng tốt =))

Trần Hữu Tân
30-09-2011, 16:17
Tình hình là dét sờ ta đang bán dé 0$ đi Sin. (NT)

dangminhquang
04-10-2011, 23:49
Lỡ chuyến đi miền tây vừa rồi, bùn :(

Tập tành up mấy tấm miền quê Bắc Bộ lên cho đông vui
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303784_2129114465192_1165883969_31960460_754415230 _n.jpg
Ao làng

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/301958_2129121505368_1165883969_31960486_110787975 2_n.jpg
Ao nhà

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313542_2129130225586_1165883969_31960513_127530103 4_n.jpg
Những em gà xinh xắn mới nở

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297361_2129140825851_1165883969_31960550_189381382 8_n.jpg
1 góc làng quê Bắc bộ


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319624_2129154266187_1165883969_31960595_162190550 4_n.jpg
Chùa bà Đanh

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318693_2129134905703_1165883969_31960533_100256001 4_n.jpg
Vắng như chùa bà Đanh...

conlele
05-10-2011, 07:57
@quang: đâu phải mình em lỡ đâu. Conlele cuối tuần rồi đi công chuyện với nhóm bạn cũ mà chân cẳng ngứa ngáy, buồn như chấu cắn!

Số conlele không nổi theo nước được rồi! Chuyến trước thì phải về trong ngày, chuyến sau thì kg theo được, huhu...!
Anh Ba ơi có chuyến thứ ba kg vậy?!

kongfuson
05-10-2011, 12:27
Conlele đi 2 ngày đi. Có gì thì alô về hỏi đường, hoặc hỏi thăm dân. Mùa nước lớn như này chắc phải hơn 10 năm sau mới thấy lại.

conlele
05-10-2011, 12:32
Conlele đi 2 ngày đi. Có gì thì alô về hỏi đường, hoặc hỏi thăm dân. Mùa nước lớn như này chắc phải hơn 10 năm sau mới thấy lại.
Tuần này chỉ có 1,5 ngày thôi nè. Tới giờ này là hiện đang free chiều T7 và CN. Chưa biết đi đâu. Nhưng mà cũng sợ cái vụ gần cuối tuần có chuyện đột xuất lắm, huhu!

barandom
05-10-2011, 13:07
Conlele đi 2 ngày đi. Có gì thì alô về hỏi đường, hoặc hỏi thăm dân. Mùa nước lớn như này chắc phải hơn 10 năm sau mới thấy lại.

Hehe hỏi dân cho chắc ăn. Alô xong cứ cắm đầu mà đi lát sau thấy nước mênh mông, quay lại một đoạn cũng mênh mông nước. Lúc đó lele ở lại với đồng nước luôn :)).

kongfuson
05-10-2011, 15:58
Thì ... người ta nói như lele về với nước mà :))

conlele
05-10-2011, 16:55
hic hic.. thịt lele giờ mắc lắm nha! nghe đâu cũng 1 phân vàng/1kg đó.
Để cân hơi thử coi conlele của nhà ĐTM đủ 1 lượng vàng hông!

Mấy anh ác quá đi!

Goku
05-10-2011, 17:00
có gì anh lele gọi em em cho cân đẩu vân tới rước ... khỏi sợ ướt :D

@quang : cho thêm hình chùa Bà Đanh đi , giờ mới biết cái chùa này có thiệt .

kongfuson
06-10-2011, 00:09
Lele ở miền Nam tuyệt chủng òi, có chăng họa ra chỉ là cồng cọc =))

Đem vài tấm mùa nước nổi vào đây kẻo pà con bảo nhà mình mấy bữa nay đi vắng
https://img59.imageshack.us/img59/2231/dsc4094copy.jpg

https://img221.imageshack.us/img221/4408/dsc4123e.jpg

boibun
06-10-2011, 01:52
có gì anh lele gọi em em cho cân đẩu vân tới rước ... khỏi sợ ướt :D

@quang : cho thêm hình chùa Bà Đanh đi , giờ mới biết cái chùa này có thiệt .

Chùa Bà Đanh có thiệt mà, mình ở gần thị trấn Quế chạy qua xí là tới.... chùa vắng thiệt... ấn tượng mấy bụi trúc xanh thoai :D

Khung cảnh trong đó đóng phim kiếm hiệp được... :Dam

@ Mà em thấy đó giờ lele độc lai độc vãng mà, việc gì phải í ới gọi nhau về phương nam tránh bão chứ :gun

barandom
06-10-2011, 07:56
Lele ở miền Nam tuyệt chủng òi, có chăng họa ra chỉ là cồng cọc =))


Làm gì có :T , còn ít nhất một con ở Bình Thạnh :LL

Trần Hữu Tân
10-10-2011, 15:01
Thăm quan lễ hội đốt đèn ở họ đạo ThaLa (https://www.phuot.vn/forums/62-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-T%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-TRONG-N%C6%AF%E1%BB%9AC)

Nhà ĐTM sắp xếp về quê em chơi :)

kongfuson
12-10-2011, 10:48
Phải chăng ở Tha La - Trảng Bàng ?? Năm ngoái K đi mà bị hụt. Hình như ngày 2/11 thì phải ?

https://i.imgur.com/Wv8eg.jpg

Oh, chỉ lướt sơ qua nên ko biết clik vào, giờ click vào mới thấy. Vậy là cái này là K bị hụt hồi năm ngoái đây, đã tới Tha La mà ko đúng ngày (tối 2/11).

Trần Hữu Tân
12-10-2011, 12:27
Phải chăng ở Tha La - Trảng Bàng ?? Năm ngoái K đi mà bị hụt. Hình như ngày 2/11 thì phải ?

https://i.imgur.com/Wv8eg.jpg

Oh, chỉ lướt sơ qua nên ko biết clik vào, giờ click vào mới thấy. Vậy là cái này là K bị hụt hồi năm ngoái đây, đã tới Tha La mà ko đúng ngày (tối 2/11).

Chính xác đó anh Kong ơi, nhà e ở ngay trước nhà thờ. Còn lễ đốt đèn tại Đất Thánh ở phía sau nhà thờ cách 200m.:)

nuamua
12-10-2011, 13:14
Ui, vậy bạn Tân ở trong trường tiểu học An Hội luôn à? :D

conlele
12-10-2011, 13:40
Ui, vậy bạn Tân ở trong trường tiểu học An Hội luôn à? :D
Ui, vậy hổng phải bạn nuamua ở cầu Xóm Bóng à?
(sao mà rành cái xứ xa lắc vậy?)

nuamua
12-10-2011, 13:52
Ui, vậy hổng phải bạn nuamua ở cầu Xóm Bóng à?
(sao mà rành cái xứ xa lắc vậy?)

Ặc, em mà rành chi. Chỉ tình cờ nhớ đối diện nhà thờ Tha La là trường tiểu học An Hội thôi mà. Nghe bạn Tân nói thế nên ghẹo 1 chút :D

Trần Hữu Tân
12-10-2011, 14:18
Ui, vậy bạn Tân ở trong trường tiểu học An Hội luôn à? :D
Bác cứ gẹo em. :)) Nhà em phía sau trường tiểu học An Hội, Mà sao bác rành thế nhỉ. ;)

nuamua
12-10-2011, 15:16
Bác cứ gẹo em. :)) Nhà em phía sau trường tiểu học An Hội, Mà sao bác rành thế nhỉ. ;)

@ bạn Tân: Hihi, xóm đạo Tha La của bạn nổi tiếng xưa giờ ai mà chả biết! Ai đến đấy cũng sẽ nhớ đối diện nhà thờ là Trường tiểu học An Hội. Đơn giản vậy thôi mà.
Còn Tha La Xóm Đạo, uhm, tớ biết đến tên từ cách đây đâu chừng 20 năm. Khi ấy tớ chừng 13-14 tuổi, đang học lớp 7 lớp 8 gì đó. Cái tuổi dậy thì bắt đầu mộng mơ, lục lọi thơ tình chép đầy vở… Thú vị 1 điều là khi ba tớ phát hiện những “biểu hiện bất thường” của thằng con trai liền … vác ra 1 quyển sổ thơ của chính ông mấy mươi năm trước, khi ông ở độ tuổi bằng tớ ở thời điểm đó. Theo lời ông kể thì khi đó ông học đệ lục đệ ngũ gì đó (?) Qua bao nhiêu năm loạn lạc, chiến tranh, đói khổ triền miên mà vẫn khư khư giữ mấy thứ “vớ vẩn” này. Thiệt hết biết!
Quyển sổ thơ đã sờn gáy, màu giấy đã ố, đôi chỗ mực loang … Cả quyển thơ được trình bày rất đẹp và công phu, chữ viết bay bướm, bố trí lả lướt lắm, trang nào cũng có hình vẽ minh họa do ba tớ vẽ…. Ặc ặc… Về khoản này thì tớ phải gọi ba bằng … cụ. Cầm quyển thơ tớ mừng như bắt được vàng. Lần giở những trang thơ cũ có cảm giác nao nao. Cảm giác đó bây giờ vẫn thế. Cảm giác như quay ngược về mấy mươi năm trước, được là 1 thiếu niên của thập niên 50 – 60… Cảm xúc lạ lắm.
Rất nhiều bài thơ đủ thể loại được chép công phu và lung linh. Nào TTKh, Xuân Diệu, Tế Hanh, Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Ngân Giang… và cả những tác giả tớ chưa hề biết tên. Có những câu thơ rất đẹp:

“…Này đây là đóa hoa tim
Hai tay kính cẩn dâng em khối tình…”

“…Tôi đi dong ruổi đường mây
Chí trai hồ thỉ quên ngày tang thương
Cho lòng bớt hận sầu vương
Vui câu tình đẹp khi còn dở dang
Dù rằng người ấy sang ngang
Nhưng tôi cũng đã cưới nàng trong tim!”

Trong đó, có bài thơ “Tha La Xóm Đạo” dưới tên tác giả Vũ Anh Khanh. Bài thơ dài hàng trăm câu. Ngày ấy tớ thuộc cả bài. Bây giờ cơm áo gạo tiền cào cấu rơi rụng mất mấy đoạn.
Theo lời ba tớ kể (tớ chưa check lại), bài thơ này vốn không có tên, chỉ là bài thơ được chép trong tiểu thuyết “Nửa Bồ Xương Khô” của tác giả Vũ Anh Khanh. Sau này bài thơ được phổ nhạc. Nhạc hay quá nên cái tên Tha La trở nên nổi tiếng không biên giới…
Từ đó cái tên Tha La Xóm Đạo đeo đẳng tớ mãi.
Đến cách đây hơn năm, khi tớ lại được sổ lồng tung tẩy tha hương cầu thực ở đất SG, thế là đi thôi. Cùng con 67 cùi bắp định đi Tân Biên, Bình Thạnh rồi ghé Tha La… Nhưng dường như chưa có duyên, gãy gánh dọc đường đành quay về với 1 cục tức. Ghét quá để đó đến tận đầu năm nay mới thực hiện được. Ghé đến Tha La mới phát hiện mình đến đúng ngày lễ phục sinh. Cũng trùng hợp nhỉ?!
Ảnh họ đạo Tha La này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71801&d=1318406879

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71802&d=1318406879


Tớ đến Tha La không tìm gì kiếm gì. Chỉ là để thỏa nỗi niềm từ bé khi cái tên Tha La vô tình đọng lại trong tâm trí kèm theo những cảm xúc ngây ngô của thời niên thiếu về thời cuộc, về phận người. Với tớ chỉ thế là đủ.

(Sr cả nhà bị em chiếm đất lan man! :T:T:T)

Trần Hữu Tân
12-10-2011, 16:00
Đọc bài của nuamua mà thấy cảm xúc dạt dào quá. Bác Nuamua sắp xếp về Thala với e ngày 01/11 này nhé. Bác cho phép em trích dẫn những lời chia sẽ trên qua topic rủ rê về ThaLa của em nhé. :)

kongfuson
12-10-2011, 17:04
Đọc bài đoán chắc anh nuamua lớn tuổi hơn K , thiệt là trùng hợp. K quyết đi tìm cái Tha La xóm đạo trong thơ đó. Khởi nguồn từ bài hát : "...đây Tha La đây xóm đạo tiêu điều..." rồi sau đó mới đọc tới thơ của tác giả Vũ Anh Khanh. K tìm tới xóm đạo Tha La lúc chưa biết nhà ĐTM. Sau đó buồn buồn mỗi khi đi ghé ngang Trảng Bàng hay dạo 1 vòng qua Tha La - qua 1 cầu ko nhớ tên - chạy trong đồng cặp theo kênh rồi ra cầu Quan - theo kênh Thầy Cai về. Mỗi lần đi ngang Tha La đều có 1 cảm giác khó tả. Bẳng đi 1 thời gian lại biết thêm cái "lễ hội đốt đèn" thế là lại phi xuống Tha La năm ngoái nhưng cũng trễ mất. :D

conlele
12-10-2011, 17:56
Nhà mình có ai cuối tuần này thích ngủ rừng thì xin mời vào đây:
https://www.phuot.vn/threads/27520-Th%C3%A1c-B%C3%A0-Th%C3%A1c-T%C3%A0-P%E1%BB%A9a-Ng%E1%BB%A7-r%E1%BB%ABng-t%E1%BA%AFm-th%C3%A1c-leo-%C4%91%C3%A8o-(15-16-10)

2LúaMiềnTây
12-10-2011, 18:05
Đọc bài đoán chắc anh nuamua lớn tuổi hơn K , thiệt là trùng hợp. K quyết đi tìm cái Tha La xóm đạo trong thơ đó. Khởi nguồn từ bài hát : "...đây Tha La đây xóm đạo tiêu điều..." rồi sau đó mới đọc tới thơ của tác giả Vũ Anh Khanh. K tìm tới xóm đạo Tha La lúc chưa biết nhà ĐTM. Sau đó buồn buồn mỗi khi đi ghé ngang Trảng Bàng hay dạo 1 vòng qua Tha La - qua 1 cầu ko nhớ tên - chạy trong đồng cặp theo kênh rồi ra cầu Quan - theo kênh Thầy Cai về. Mỗi lần đi ngang Tha La đều có 1 cảm giác khó tả. Bẳng đi 1 thời gian lại biết thêm cái "lễ hội đốt đèn" thế là lại phi xuống Tha La năm ngoái nhưng cũng trễ mất. :D

Vậy thì năm nay đi lại đi...

2LúaMiềnTây
12-10-2011, 18:54
@quang : cho thêm hình chùa Bà Đanh đi , giờ mới biết cái chùa này có thiệt .

Chùa này là có thiệt nha em, thêm vài hình bổ sung nè...

Để vào chùa thì có 2 đường đi, anh đi từ Phủ Lý lên thì đến 1 ngã 3 bên trái quẹo về Kim Bảng, đi thẳng theo đường đê thì sẽ về thị trấn Quế

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71816&d=1318420021

Đi theo đường chỉ dẫn thì sẽ tới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71817&d=1318420021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71818&d=1318420021

Đường vào chùa rất vắng vẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71819&d=1318420021

Chùa cũng có cổng tam quan,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71821&d=1318420021

Đây chỉ là cổng bên phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71820&d=1318420021

Còn đây là con sông nhỏ trước cổng chùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71822&d=1318420021

2LúaMiềnTây
12-10-2011, 18:59
Bên trong chùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71828&d=1318420075

Ba chữ đó là "Bảo Sơn Tự"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71827&d=1318420075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71826&d=1318420075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71825&d=1318420075

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71824&d=1318420075

Đúng là vắng như chùa Bà Đanh, ngày mình đến chỉ có 2 mạng, ngoài ra chỉ có vài sư trong chùa, vừa đi xe máy đến cổng thì bị kêu lại bắt gửi xe máy rồi mói được vào (chắc nhìn balô bị gậy biết là khách), cuối cùng chỉ phải trả 3000 phí gửi xe máy, cũng tạm chấp nhận được. Còn hơn ở Chùa Keo phải trả 10000/xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71823&d=1318420075

meocom
13-10-2011, 07:12
@ bạn Tân: Thú vị 1 điều là khi ba tớ phát hiện những “biểu hiện bất thường” của thằng con trai liền … vác ra 1 quyển sổ thơ của chính ông mấy mươi năm trước, khi ông ở độ tuổi bằng tớ ở thời điểm đó. Theo lời ông kể thì khi đó ông học đệ lục đệ ngũ gì đó (?) Qua bao nhiêu năm loạn lạc, chiến tranh, đói khổ triền miên mà vẫn khư khư giữ mấy thứ “vớ vẩn” này. Thiệt hết biết!
Quyển sổ thơ đã sờn gáy, màu giấy đã ố, đôi chỗ mực loang … Cả quyển thơ được trình bày rất đẹp và công phu, chữ viết bay bướm, bố trí lả lướt lắm, trang nào cũng có hình vẽ minh họa do ba tớ vẽ…. Ặc ặc… Về khoản này thì tớ phải gọi ba bằng … cụ. Cầm quyển thơ tớ mừng như bắt được vàng. Lần giở những trang thơ cũ có cảm giác nao nao. Cảm giác đó bây giờ vẫn thế. Cảm giác như quay ngược về mấy mươi năm trước, được là 1 thiếu niên của thập niên 50 – 60… Cảm xúc lạ lắm.


Chia sẻ của bạn nuamua làm tôi nhớ thời niên thiếu nhiều mơ mộng.

Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời binh lửa lan tràn nhưng vẫn rất yêu đời, yêu con người, sống lạc quan, không yếm thế. Những trang thơ, những nét vẽ theo dòng cảm xúc nuôi lớn tâm hồn bọn trẻ thơ ngày ấy. Những nụ tình chớm nở tuổi học trò, những e ấp dại khờ tuổi mới lớn được Xuân Diệu, Nguyễn Bính, TTKh và cả Kiên GIang "nói hộ" nên hầu như ai cũng thuộc một vài bài. Lãng mạn, mơ mộng ngày thơ bé giúp chúng tôi giữ được trái tim nhạy cảm khi trải qua đau thương, khốn khó của thời cuộc. Cơm áo gạo tiền vây bủa, những mộng mơ, lãng mạn tạm chìm xuống nhưng chúng vẫn là khỏang lặng trong tâm hồn để cuộc sống được cân bằng hơn, cư xử đúng đạo làm người hơn. Và hơn hết, tôi vẫn thấy rằng dù lắm truân chuyên, cuộc đời này thật đáng yêu.

Cám ơn bạn đã cho tôi sống lại những phút giây của thời niên thiếu nhiều kỷ niệm.

titigold
13-10-2011, 12:26
Aloha cả nhà, nhà mình ai có nhu cầu làm thẻ sinh viên quốc tế liên hệ em nhé. Tks all.

https://www.phuot.vn/threads/6563-Làm-thẻ-sinh-viên-quốc-tế-đi-chơi-các-bạn-ơi?p=462067#post462067

haianh
16-10-2011, 20:30
Vợ chồng anh Rắn trên đường vào đài quan sát Tràm Chim.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71970&d=1318771738

haianh
16-10-2011, 20:38
Mẫu ngầu chưa!
Ảnh chụp lén trên vọng gác đài. (chờ Kong show hình chính thức nhé.)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71971&d=1318772184

haianh
16-10-2011, 20:53
Mẫu độc trong ngày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71972&d=1318773021



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71973&d=1318773160



Chim trích ở đồng sen Gò Tháp.

kongfuson
17-10-2011, 14:17
K xin cả nhà tí đất cho người mẫu diễn show "trên đất ĐTM" :D

Xin cảm ơn anh Hải đã cho em mượn lens xịn. Nhờ nó cho e 1 bài học mà em đã khai thác tối ưu được cái lens cùi bắp của em.

Khởi đầu với lens cùi bắp
https://img27.imageshack.us/img27/5733/dsc44758x6.jpg

Và bắt đầu với lens xịn 35 F/1.8

F/1.8
https://img40.imageshack.us/img40/2769/dsc44818x6.jpg

F/2.8
https://img847.imageshack.us/img847/4500/dsc44958x6.jpg

https://img405.imageshack.us/img405/3839/dsc44998x6.jpg

Đông Lạnh nên học chị K.Anh action kìa

kongfuson
17-10-2011, 14:20
Giao lưu với nhóm bạn mới
https://img3.imageshack.us/img3/9446/dsc45118x6.jpg

Buồn vu vơ
https://img545.imageshack.us/img545/6417/dsc44878x6.jpg

https://img825.imageshack.us/img825/6497/dsc44888x6.jpg

conlele
17-10-2011, 14:20
Nhà mình cuối tuần rồi đi Tràm Chim - mùa nổi lần 3 à?

kongfuson
17-10-2011, 14:25
@ lele: Đúng vậy anh, mới đi dzìa :D

--------------------------------------------------------------------------------------

Tới Tràm Chim thì quay lại với lens cùi bắp

Tóc gió thôi bay
https://img64.imageshack.us/img64/9643/dsc45258x6.jpg

Đây là tấm em Đông Lạnh diễn hay nhất, rất tự nhiên, rất tuyệt (c)
https://img641.imageshack.us/img641/7382/dsc45268x6.jpg

https://img833.imageshack.us/img833/3059/dsc45328x6.jpg

https://img534.imageshack.us/img534/4509/dsc45338x6.jpg

https://img266.imageshack.us/img266/2236/dsc45318x6.jpg

caucom
17-10-2011, 14:50
Giao lưu với nhóm bạn mới
https://img3.imageshack.us/img3/9446/dsc45118x6.jpg



Thông báo chính thức: Đồng Tháp Mười được mệnh danh là xứ "Đĩa lội tợ bánh canh", tuần trước đạp xe qua mấy vũng nước trên đường còn bị con đĩa bám vào sườn xe đấy nha ba con ... Hahaha, Cái này mà có con đĩa đeo vào cẳng ai thì sẽ xuất hiện thêm vũ khúc ... nhảy đổng vui biết chừng nào ....:)) :))

kongfuson
17-10-2011, 15:18
@ caucom: trời ơi, nhà ĐTM tìm đĩa mà ko ra con nào hết trơn, hic. :D

titigold
18-10-2011, 08:40
Anh Ran ui, em buồn quá nè. Bữa nào nhậu đi anh.

kongfuson
18-10-2011, 09:10
Mỗi lần em tigold bùn là anh sợ lém :S

barandom
18-10-2011, 09:30
Anh Ran ui, em buồn quá nè. Bữa nào nhậu đi anh.



.......................................
2. Hồng Ngự: Mấy chiếc võ lãi, những cánh đồng ngập nước, mấy cái chòi ao cá đơn độc, và nhất là mấy món đồng quê vẫn còn nằm chờ các anh chị

Mùa nước nổi có quá nhiều mồi hấp dẫn, xuống đây nhậu nhe em :)) . Lên lịch đi :LL

cuchuoi2010
18-10-2011, 09:35
Mùa nước nổi có quá nhiều mồi hấp dẫn, xuống đây nhậu nhe em :)) . Lên lịch đi :LL

Nhậu rùi sao về được anh?? Uống Sting dâu ăn mồi thì về được trong 24h

titigold
18-10-2011, 14:32
Thôi, nhậu nhà anh Rắn đi. Tối thứ 5 nì được không anh?? có ảnh hưởng gì đến vụ 20/10 của anh không??

boibun
18-10-2011, 16:55
Cá sấu chạy lũ https://matcuoi.com/smilies/soldier_baby3.gif
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/460957/Ca-sau-chay-lu.html

Ngày 17-10, ông Đặng Văn Ne, trưởng Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự, cho biết việc di dời số cá sấu trên lên chỗ cao ráo là rất khó trong điều kiện hiện nay. Giải pháp của địa phương là yêu cầu người dân cam kết bảo quản an toàn tuyệt đối, đồng thời giao các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn tại các điểm “tạm trú” của cá sấu.



Hix...thấy phiêu quá https://matcuoi.com/smilies/cuteonion55.gif

barandom
18-10-2011, 22:42
Thôi, nhậu nhà anh Rắn đi. Tối thứ 5 nì được không anh?? có ảnh hưởng gì đến vụ 20/10 của anh không??

Ok. Mồi em lo, rượu anh lo; thành phần em thông báo, mồi chài, lôi kéo, bắt cóc, dụ dỗ ...tùy ý; thời gian bắt đầu từ 18h00.

minhmio
20-10-2011, 06:26
Chúc chị em nhà ĐTM có một ngày 20/10 vui tươi và phẻ đệp. Chị titigold nhậu xong bữa nay hết buồn nha chị. :L

ku kòy
31-10-2011, 08:17
Lại sập cầu Bình Cách

barandom
31-10-2011, 10:55
Lại sập cầu Bình Cách

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/462914/Cau-Binh-Cach-sap-lan-thu-5.html

Cầu này không sập mới là chuyện lạ:D . Phía Tiền Giang có rất nhiều vựa trái cây + đại lý phân bón + nhà máy xay gạo... (có ngay đầu cầu bên Tiền Giang luôn) trên đường 879 . Xe tải từ 879 muốn lên TP.HCM phải đi vòng về QL50 rồi mới ra QL1A khá xa trong khi nếu qua cầu thì sẽ ra ngay TP Tân An . Với kiểu quản lý đường xá, cầu của VN hiện nay thì xe tải chạy qua cầu là điều tất yếu.

kongfuson
31-10-2011, 12:00
A di đà lạt, mới vừa qua cầu Bình Cách xong, thiệt là hú vía.

Dành cho những ai máu me với biển. Đò từ Vũng Tàu - Vàm Láng chỉ chạy 1 chuyến duy nhất. 9h sáng xuất phát từ cả 2 bờ. Bên bờ Vũng Tàu vẫn là Bến Đình (chính) và Bến Đá (phụ). Bờ Vàm Láng chỉ duy nhất 1 bến ở phía sau cảng cá Vàm Láng. Đò chạy trong 3 giờ sẽ tới nơi.

1 người : 40k
1 xe : 30k
Bốc vác : mỗi bờ 30k (vị chi là 60k)

conlele
31-10-2011, 12:22
@Kong: giá lên theo vàng nhờ! Đi 2 người, vị chi: 40x2 + 30 + 30x2 = 170k/2 = 85k/người. Còn nếu đi 1 mình thì bao trọn gói 130k luôn!
(kiểu này đò từ Cần Thạnh đi Vũng Tàu chắc cũng lên giá rồi!).


À, cho hỏi thử, tới Vàm Láng thì có gì để coi hông nhỉ? Ăn uống có gì hông?

kongfuson
31-10-2011, 12:25
Là cảng cá mừ. Chỉ có cá biển thoai. Từ Vàm Láng đi theo 40km đê biển Gò Công ra Tân Thành. Tới Tân Thành thì có nhiều quán nhậu hải sản. :D, hết

conlele
31-10-2011, 12:35
Thanks Kong. Mê mấy chỗ gần gần tầm 100-120km đổ lại để đưa cả nhà đi. Với lại con bé nhỏ ở nhà phải tắm biển mới được, chớ hổng chịu tắm nước ngọt (sông)! Để bữa nào thử làm chuyến chiều xuống Vàm Láng ăn ngủ. Mai sáng đi đò qua Vũng Tàu tắm biển thử sao.

kongfuson
31-10-2011, 12:44
Ở Vàm Láng dịch vụ kém lắm. Đi Xuống Vàm Láng - Tân Thành chơi cho đã trong buổi chiều. Tối về Gò Công ngủ. Sáng sớm đi xuống lại Vàm Láng (Vàm Láng cách Gò Công khoảng 15km à).

Thoike
01-11-2011, 21:53
A di đà lạt, mới vừa qua cầu Bình Cách xong, thiệt là hú vía.

Dành cho những ai máu me với biển. Đò từ Vũng Tàu - Vàm Láng chỉ chạy 1 chuyến duy nhất. 9h sáng xuất phát từ cả 2 bờ. Bên bờ Vũng Tàu vẫn là Bến Đình (chính) và Bến Đá (phụ). Bờ Vàm Láng chỉ duy nhất 1 bến ở phía sau cảng cá Vàm Láng. Đò chạy trong 3 giờ sẽ tới nơi.

1 người : 40k
1 xe : 30k
Bốc vác : mỗi bờ 30k (vị chi là 60k)

Haizz, aK đúng sao quả tạ, đi đê đê vỡ, đi đường đường lở, qua cầu cầu sập, còn cái qua đò nữa thôi....:shrug: (jk đừng chửi e :D)
https://img525.imageshack.us/img525/8757/p1030002fs.jpg

https://img411.imageshack.us/img411/9601/36663891.jpg

dangminhquang
01-11-2011, 22:45
Haizz, aK đúng sao quả tạ, đi đê đê vỡ, đi đường đường lở, qua cầu cầu sập, còn cái qua đò nữa thôi....:shrug: (jk đừng chửi e :D)
https://img525.imageshack.us/img525/8757/p1030002fs.jpg

https://img411.imageshack.us/img411/9601/36663891.jpg

đường này đi dzui à :D

ku kòy
03-11-2011, 13:17
Haizz, aK đúng sao quả tạ, đi đê đê vỡ, đi đường đường lở, qua cầu cầu sập, còn cái qua đò nữa thôi....:shrug: (jk đừng chửi e :D)


Cháy chợ nữa nhé http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/448424/Chay-cho-Tan-Binh-Thanh.html :D

Cái đường trên là ĐH25, địa phận Chợ Gạo dọc theo kênh Chợ Gạo í mà.
https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/148537_164791770208801_100000339368339_391417_3826 434_n.jpg

ku kòy
03-11-2011, 13:27
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười đây mà =)), pó tay các cụ nhà mềnh.

https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/303108_10150375021513518_785053517_8144670_6375962 77_n.jpg

kongfuson
03-11-2011, 15:19
Cháy chợ nữa nhé http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/448424/Chay-cho-Tan-Binh-Thanh.html :D

Cái đường trên là ĐH25, địa phận Chợ Gạo dọc theo kênh Chợ Gạo í mà.
https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/148537_164791770208801_100000339368339_391417_3826 434_n.jpg

Cháy chợ từ đời nào rùi :D. Cái đường bạn post là ĐH25 còn đường của K đi đối diện bên kia kênh Chợ Gạo, xã Bình Phục Nhứt.

@: dangminhquang : đi dzui vậy bữa nào đi lại hem ? :D

barandom
04-11-2011, 07:08
Cái đường trên là ĐH25, địa phận Chợ Gạo dọc theo kênh Chợ Gạo í mà.
https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/148537_164791770208801_100000339368339_391417_3826 434_n.jpg


Cái đường bạn post là ĐH25 còn đường của K đi đối diện bên kia kênh Chợ Gạo, xã Bình Phục Nhứt.


Đường nào cũng như đường nấy toàn là đường chuột gặm:D . Nhưng DH25 chỉ bị chuột gặm có vài Km thôi còn đường bên kia chuột gặm suốt hơn 30Km từ Chợ Dinh về chợ Gạo .

@dangminhquang : Lại nhớ kênh chợ Gạo rồi à? :LL

Goku
04-11-2011, 10:44
@Quang : đòi đi lại thì tự lái nhá không có nhảy qua xe người khác ngồi run run à :D

kongfuson
04-11-2011, 15:55
Nhắc tới Chợ Gạo hả.

Thôn nữ Chợ Gạo đây nè =))
https://i.imgur.com/12ccT.jpg

dangminhquang
04-11-2011, 16:03
lần này đi em bảo đảm phóng thẳng wa luôn :))

ku kòy
05-11-2011, 08:50
Các anh chị nếu có ghé Chợ Gạo mà chưa ghé thăm món thịt trâu của quán Bảy Trâu nên thử xem, biết đâu mai mốt có ai đó ghiền :). Quán nằm gần ngã ba Ông Văn ( ĐT.879C + QL.50), lần gần đây nhất là 80k/đĩa đủ bộ, sức ăn thì mỗi người ít nhất cũng phải 1 đĩa mới đã =)), dùng cuốn bánh tráng + rau.

haianh
06-11-2011, 14:52
Nhà mình ơi, nước đang rút, mùa cá sắp đến; mình làm thêm 1 chuyến ĐTM vào chủ nhật tuần này hay tuần sau nhé(tùy theo con nước).
Cũng nhân chuyến này mình cũng đóng góp mỗi người một ít để chung tay giúp bà con vùng lũ, các bạn thấy sao?

kongfuson
06-11-2011, 23:23
Em ủng hộ. Đề nghị TQ xuất hiện làm nhiệm vụ đê :D

Tam
07-11-2011, 08:58
TQ xuất hiện đây!

Hiện quỹ nhà mình còn 209K, góp vào đây luôn nhé.

Còn bạn nào muốn đóng góp thì đăng ký ở đây, hoặc thông báo cho TQ bằng bất kỳ hình thức nào nhé. TQ sẽ tổng hợp và thông báo tại đây luôn.

Mở hàng nào:

1. TQ: 200K
2. Kong: 200K
3. Tồn quỹ 209K + 60K + 275K= 544K
4. Một thành viên ĐTM giấu tên :D : 200K
5. Conlele: 200K
6. dangminhquang: 200K
7. AC haianh: 500K + 500K = 1.000K
8. thaophuongdl: 100K
9. AC Rắn: 500K
10. Phình Bụng: 200K
....

Tổng cộng: 3.344K

titigold
07-11-2011, 11:41
Chuyến DTM của nhà mình kỳ trước còn dư 60k góp vào đây luôn nhé mọi người.

kongfuson
07-11-2011, 12:10
Kong góp 200k.

Dạo này cướp lộng hành trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn Bình Chánh - An Lac gần ra tới QL1A. Bà con cẩn thận. --> http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/463872/Tra%CC%81n-lo%CC%A3t-trong-ham-chui-cuop-tren-dai-lo.html

caucom
07-11-2011, 16:19
Vui lòng cho em biết trước ngày đi 1, 2 bữa nha mọi người, em làm lại cái chương trình lúc trước chưa thực hiện

Thoike
08-11-2011, 00:14
Nhà mình ơi, nước đang rút, mùa cá sắp đến; mình làm thêm 1 chuyến ĐTM vào chủ nhật tuần này hay tuần sau nhé(tùy theo con nước).
Cũng nhân chuyến này mình cũng đóng góp mỗi người một ít để chung tay giúp bà con vùng lũ, các bạn thấy sao?

Đi CN thì cho e đu theo với ạ, dạo này e vã quá :D

sa mạc
08-11-2011, 11:49
Cho mình xin 1 vé nhé (beer) T7 & CN nào cũng được , tuần nào cũng được .. mê Đồng Tháp Mười lâu rồi.

Mong được làm quen & đi chơi với các bạn "Đồng Tháp Mười"

Số ĐT mình: 0903099063

langbianoz
08-11-2011, 14:20
Cuối tuần này thì nhà ĐTM cho tớ xin 1 chỗ với nhé. Thanks! ;)

@Thoike: nghe thảm quá vậy e? :D

conlele
08-11-2011, 16:08
Cho conlele góp 200k nhé.
Ai cho conlele xin số ĐT chị Tâm TQ đê (PM cũng được).


Cuối tuần này thì đang ở bên Sing rồi. Nhà mình dời tuần sau thì conlele tham gia được.

dangminhquang
08-11-2011, 19:30
em góp 200k nhé. Nhà mình chọn ngày rồi đi nhé, 2 chuyến trước lỡ rồi, chuyến này phải đi mới đc .

conlele
08-11-2011, 22:00
Ai có thẻ EZLink cho nhà conlele mượn đỡ vài ngày đê!
Đã mượn được của chị Tâm-TQ và anh Ba (2 cái)
Đang còn thiếu 2 cái nữa. Bà con ai có cho conlele số liên lạc đê, cảm ơn nhiều!

Tam
09-11-2011, 09:45
Tiền đóng góp đã được 1.269K rồi. Welcome cả nhà tiếp tục ủng hộ :L

haianh
09-11-2011, 09:46
Phần hai anh chị là 500k nhé.

Nhanh tay lên anh chị em ơi!:L

haianh
09-11-2011, 10:14
Chủ nhật này mình đi nhé. Hẹn gặp nhau ở nhà anh Rắn số 126 Trần Tuấn Khải, quận 5 (bên hông chợ Hòa Bình). Xuất phát lúc 4.30.
Các bạn nhớ đúng giờ vì đường xa, nhiều thứ để bắn tỉa dọc dường.

sa mạc
09-11-2011, 11:44
Hic...lại lỡ mất chuyến Đồng Tháp Mười rồi , mình đã đăng ký đi Xrock vào CN này rồi (NO)

Mấy Bác cho em chuyển vé sang chuyến kế tiếp nhé :))

Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp và có nhiều hình đẹp độc & thưởng thức được nhiều đặc sản.(beer)

conlele
09-11-2011, 12:33
hic hic... hôm qua nghe phong thanh là tuần này nước còn lớn, chuyển sang tuần sau mà...
Vậy là lại lỡ chuyến đò ngang này nữa rồi.

haianh
09-11-2011, 15:01
hic hic... hôm qua nghe phong thanh là tuần này nước còn lớn, chuyển sang tuần sau mà...
Vậy là lại lỡ chuyến đò ngang này nữa rồi.

Sáng nay Caucom nói tuần này được rồi; tuần sau sợ cá không nhiều. Vui chơi là chính mà.

sa mạc
09-11-2011, 22:09
Cá ơi ! sao không đợi tuần sau hãy nhiều :))

Chẹp chẹp...cá nướng này, thơm phức...thêm tí đế nè...ngồi bên đống lửa ...say... say..nghe ĐTM hát...say..say..(c)


Sáng nay Caucom nói tuần này được rồi; tuần sau sợ cá không nhiều. Vui chơi là chính mà.

Tam
10-11-2011, 09:48
Tổng số đóng góp đã được 2.144K rồi. Nhanh tay lên cả nhà ơi, Chủ nhật sắp đến rồi :L

haianh
10-11-2011, 14:56
Chị thêm 500k nữa.
Vậy tổng số là 2.644k rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi cả nhà ơi!:L

Tam
10-11-2011, 19:00
Được 3.144K rồi cả nhà ơi :D

conlele
11-11-2011, 06:18
Chúc nhà mình lên đường vui vẻ nhé.
Đi về post nhiều hình lên cho conlele ké với nha.

Tam
11-11-2011, 16:37
Được 3.344K rồi. Số đẹp :D

langbianoz
12-11-2011, 11:02
Xin lỗi cả nhà ĐTM là mình đã đăng ký rồi mà giờ lại rút chân. Vô cùng tiếc khi phải xin rút chân khỏi sô ĐTM ngày mai vì mình không đổi được xe số với bạn.

Chúc cả nhà có 1 chuyến đi vui vẻ, và nhiều ý nghĩa.

sa mạc
12-11-2011, 11:45
Haha...giống mình rồi, mê đi ĐTM lắm nhưng lại không kiếm được xe số, lúc đầu tính chơi xe ga luôn rồi, nhưng bữa đi Cần Giờ chỉ chạy có tí vào bùn mà xe lật ngang luôn...đang tìm cách kiếm xe số để lần tới đi với ĐTM

Chúc các bạn ĐTM có chuyến đi vui vẻ, thành công (beer)


Xin lỗi cả nhà ĐTM là mình đã đăng ký rồi mà giờ lại rút chân. Vô cùng tiếc khi phải xin rút chân khỏi sô ĐTM ngày mai vì mình không đổi được xe số với bạn.

Chúc cả nhà có 1 chuyến đi vui vẻ, và nhiều ý nghĩa.

haianh
12-11-2011, 15:29
Về chuyến đi ĐTM ngày mai.

Đến giờ chót có thay đổi lớn rồi.

Caucom vừa thông báo nước dưới kia bây giờ còn lớn lắm. Mà cũng phải thôi vì thời điểm này trong tháng nước triều cao nhất, thêm nữa mấy hôm nay mưa lớn như thế này.

Vậy, mình sẽ hoãn chuyến đi này cho đến tuần sau hoặc tuần tới nữa, tùy theo con nước hén.
Như vậy cũng vui vì tuần này nhà mình nhiều người bận quá.

sa mạc
12-11-2011, 17:07
Ủng hộ 2 tay & 2 chân luôn.:))

Cho mình (man) đăng ký đi nhờ xe nhé vì không có xe số (beer)

conlele
17-11-2011, 00:21
Chào cả nhà,
Conlele vừa về tới nhà rồi. Đang chờ tin mọi người về chuyến đi sắp tới.

Cảm ơn anh chị Ba và cô TQ đã cho conlele mượn thẻ. Chuyến đi đã rất suôn sẻ. Sẽ tường trình thêm sau.

caucom
17-11-2011, 11:01
Nhà ĐTM khi nào đi xem cá ra nhớ thông báo dùm mình trước 1, 2 ngày nha mọi người

conlele
17-11-2011, 11:17
Cuối tuần này nếu đi Chủ Nhật thì conlele tham gia được nè. Lỡ 2 chuyến rồi, pờ-li-sờ!

Thoike
19-11-2011, 00:19
Sao vắng vẻ thế này :(