PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 7 ngày hành trình HCM-TP Quãng Ngãi-Lý Sơn-Phan Thiết-Mũi Né-HCM qua ảnh :>



phihanh_vt
05-05-2015, 17:39
Đây là lịch trình cơ bản của nhóm 7 người mềnh, sẽ update từ từ khi có thời gian rỗi


Ngày 1: HCM-Quãng Ngãi: 17h30 lên xe Phương Trang đi miền trung nắng gió, kết thúc hành trình vài đứa đen như mọi (trong đó có mềnh)

Ngày 2: Thành phố Quãng Ngãi-Biển Mỹ Khê: Nhận ks đi biển Mỹ Khê, tối về lại tp vì mai phải đi đến càng Sa Kỳ sớm, hơn nữa trung tâm tp có rất nhiều món vừa ngon vừa rẻ bạn cứ dành một tối ở đây để đi khám phá.

Ngày 3: Thành phố Quãng Ngãi- Đảo An Bình:Đảo An Bình (hay còn gọi là đảo bé) nước biển siêu trong và siêu đẹp khiến chúng mình tắm mãi mà chả muốn rời đi.

Ngày 4: Đảo lớn Lý Sơn-Về lại Quãng Ngãi: Chỉ có một buổi sáng để đi hết những điểm nổi tiếng ở đảo do đến trưa là phải về lại cảng Sa Kỳ rồi. Lần này về Quãng Ngãi tụi mình không ở lại trung tâm mà ở nhà bạn mình để hôm sau đi biển Sa Huỳnh

Ngày 5: Biển Minh Đức: Nói ra có chút nhụt, ko dậy sớm được mà thời gian có hạn nên bọn mình đành lặng lẽ đi biển Minh Đức thôi.Đến chiều thì xe Quãng Ngãi-BX Miền Đông đưa bọn mềnh đi Phan Thiết.

Ngày 6: Mũi Né - Phan Thiết

Ngày 7: Phan Thiết-HCM





https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/11182250_918634914871175_6618682750685140528_n.jpg ?oh=32a8585677adbae0026187afc4539662&oe=55DD2FFF&__gda__=1440243481_e66255691a695918ad555ee29c2f501 a

Trước khi vào bài viết, mình có 1 số thông tin chia sẻ như sau:
Thứ nhất: ăn uống ở đảo bé, chỉ Đảnh là nổi tiếng nhất nhưng thực sự là vừa mắc vừa không ngon. Cụ thể mình sẽ nói sau
Thứ hai: việc mua vé từ cảng Sa Kỳ đến Lý Sơn vô cùng đơn giản nếu qua đại lý
Thứ ba: Cơm gà ở Quãng Ngãi đúng là ngon thật, nhưng mà ăn vặt cũng vô địch thiên hả chả kém, du lịch Quãng Ngãi đâu chỉ có Lý Sơn như mọi người thường nói

NGÀY 1:
17h00 có mặt ở bến xe miền đông để lấy vé và xuất phát. Đương nhiên chả có hình ảnh gì vì toàn ở trên xe thôi, bạn nào thích xem hình như sướng của bọn mềnh thì inbox sẽ show hàng liền =))

Tuy vậy mình muốn khoe về dịch vụ xe ôm của Grabike trong phần mềm Grabtaxi trên điện thoại android, nhà mình cách bến xe miền đông gần 8km mà chỉ hết có 24k (giá là 3k/1km) thôi, siêu rẻ, thêm nữa là 2 lần mình đi về đều là xe AB nhé ;) hơi bị sang cảnh đúng ko ạ?.Mình hẹn 16h15 thì đúng giờ là có mặt ở địa điểm hẹn để rước mình rồi, ấn tượng lắm :>

phihanh_vt
05-05-2015, 20:33
NGÀY 2:
Có mặt ở bến xe Quãng ngãi tầm trưa, mình đi Phương Trang thì có xe trung chuyển đến khách sạn.

Bạn liên hệ anh Phong của Công ty Du lịch Thiên Phong Quảng Ngãi số đt 0948127139 để đặt mua vé cho ngày hôm sau (nhớ liên hệ trước đó sớm sớm rồi bao lại trước ngày khởi hành một ngày). Chỉ cần đưa thông tin của từng người là muốn bao nhiêu vé có bấy nhiêu, chả cần phải ra cảng xếp hàng mua vé chi cho mệt, ảnh còn có dịch vụ đưa mình ra cảng Sa Ky từ trung tâm tp chỉ với 30k một người, tiện quá phải ko nè ;)

Sau đó nhóm mình đi taxi ra biển Mỹ Khê tắm, mình không biết có liên quan gì đến bãi Mỹ Khê của Đà Nẵng không nữa, chỉ biết là không đẹp bằng, dịch vụ ăn uống cũng rầm rộ dữ dội lắm luôn, chưa có dịp test quán nào để review cho các bạn.
Điểm hay ho là tắm nước ngọt free và rất nhiều phòng nhé ;), có cả gương và lược nữa, mình oánh giá cao vụ này :)
Tắm xong thì tụi mềnh đi taxi về khách sạn cất đồ rồi đi ăn đêm
Hãy nhớ khi về Quảng Ngãi thì phải ghé quán cô Yến - Rạp Hòa Bình để thưởng thức Cơm gà, Miến gà ngon vô địch thiên hạ nhé, ăn đứt cả Bà Buội ở Hội An và quán Nhung nhiều chi nhánh - Mở bán từ 6 giờ chiều tới 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Tiếc là hôm đó bọn mình để bụng đi ăn vặt nên chưa thưởng thức gỏi và miến. Tuổi của quán này cũng lên tới hàng chục nên các bạn không cần phải lo đâu ạ. Mình bảo đảm ghé là không ân hận
https://2.bp.blogspot.com/-lF3lYSq8Sfs/UFKgS3jZJhI/AAAAAAAAABw/243WJSQF5Bc/s1600/Com+ga+Yen-+Rap+Hoa+Binh.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/p180x540/10986677_918629178205082_1477973256454023133_n.jpg ?oh=7e910745b54c53f51490880dbec65ca7&oe=55D60CB5&__gda__=1440631048_a510b0429a5e9720b44a027f367d2ae c
Chỉ 30k cho một dĩa cơm chất lượng, đi kèm 1 chén canh nước luộc gà thơm ngon, hành tím và giá ngâm giấm ngon ngon<3. Nhắc đến lại thèm rồi T.T

Lê la gần đó kiếm Don cho biết mà cũng chả thấy ngon, căn bản là mình cũng chả thấy hến ngon mà nó thì giống hến, lần sau ko ăn nữa đâu (NO)

Cũng gần quán cơm gà Yến các bạn hỏi khu bán sinh tố thì sẽ được chỉ điểm ngay, rất nhiều quán, nhóm mình tấp đại vào một quán decor nhìn hấp dẫn và thưởng thức chè trái cây với trái cây tô, siêu siêu ngon (chắc do cũng đc mùa)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/p180x540/10592788_918629358205064_8672021133531941790_n.jpg ?oh=cb16dc6a9f51c45ea053533bf692c0f7&oe=55DE9629&__gda__=1439487836_25f42502a09930ffaecb6927f7862f9 d

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p180x540/11150362_918970868170913_7218195655366269893_n.jpg ?oh=865f077a9b83902bf7bd57b771378a86&oe=55DBE182

Ăn xong thì đi coop gần đó mua vài thứ linh tinh rồi về ks ngủ nghê dưỡng sức cho hành trình ngày mai.

phihanh_vt
13-05-2015, 12:13
NGÀY 3 (phần 1):
6h30 thì xe 16 của anh Phong đưa mọi người ra cảng Sa Kỳ với giá 30k/1 người. Đến nơi là hơn 7h. Ăn sáng và cà phê tại cảng, giá hợp lí, ăn ngon :)

Cà phê 12k, bún chả cá 22k
https://imageshack.com/a/img537/593/3B795y.jpg


7h30 lên tàu, đi tầm 1 tiếng hơn thì tới đảo, call chú Lợi ra đón, lúc về nhà chú thì đi taxi hết 20k, còn mấy lần sau đc chú chở bằng siêu-xe-xịn luôn nà ;)
https://imageshack.com/a/img538/5500/Wg7og4.jpg

Về nhà cất đồ đạc, khóa cửa phòng rồi lại đưa ra bến để đi thuyền qua đảo bé, nhắc đến đảo bé mình lại bực bội cái bà cô chủ tàu, hừm X( :Hôm đó nhóm 7 người mình đi tàu của một cô trên bến, lúc đi zui zẻ trò truyện dữ lắm rồi hứa rước nhóm mình bất kì lúc nào miễn trước năm giờ là được làm bọn mình ỉ lại tắm biển phè phỡn đến 16h30 mới có mặt tại bến rồi call thuyền của cổ ra rước, ai dè cổ trở mặt bảo nhóm mình qua thuyền khác rồi về trả tiền lại cho cô, nhóm mềnh làm theo thì người ta không chịu (kiểu như đến thuyền nào thì về bằng thuyền đó), mình phải call lại, hù tung lên mạng dữ lắm mới cổ mới back lại đón bọn mềnh, giải thích đủ thứ kêu tụi mềnh thông cảm gì đó tùm lum. Mình sẽ kiếm lại rồi up số đt của cô đó lên sau. Điều mình muốn nói ở đây là các bạn cố về trước 4h cho chắc, ko tin lời hứa của ai hết nếu không muốn qua đêm ở đảo bé.

Sắp đến rồi
https://imageshack.com/a/img673/2233/ECYex5.jpg
https://imageshack.com/a/img673/323/1OQq8Z.jpg
https://imageshack.com/a/img540/7023/zRt9Kd.jpg

phihanh_vt
13-05-2015, 13:18
NGÀY 3 (phần 2)
Cuối cùng cũng đói, đến giờ ăn rồi (beer). Lúc đầu hào hứng lắm, ai dè thấy bầy món ăn cái tưng hửng luôn, trời ơi, chả có cái khỉ gì hết mà 150k 1 đứa, tính luôn tiền nước thì tổng hơn 1,1 triệu mà chán ngán thì thôi rồi, vậy mà đi đâu cũng thấy review cái bà này. Thề ăn 1 lần ko bao giờ quay lại, lần sau tự chuẩn bị đồ ăn cho nó tự tế lại ngon rẻ, hận hận :(
Ức nên ko có hứng chụp nhiều, 2 món đặc trưng thôi, giá cao mà chế biến không ngon, có mỗi canh là ăn được thôi ạ :(

Cua gì ăn còn dở hơn con cúm nữa lại đắng đắng huhu
http://imageshack.com/a/img661/4707/x5CxpI.jpg
Ốc mặt trăng hay ốc xà cừ, xào xả ớt dở dở, ốc bé chứ chả lớn như ở Bình Ba
https://imageshack.com/a/img540/2112/Ao4mp7.jpg
Xong buổi trưa thì đi ra bãi tắm đợp nhất đảo bé, đường đi tầm 1km cảnh đẹp mê hồn :)
http://imageshack.com/a/img633/5577/U3qIa8.jpg
https://imageshack.com/a/img661/5886/UEUROp.jpg
https://imageshack.com/a/img538/70/B0iz0s.jpg

phihanh_vt
13-05-2015, 13:57
NGÀY 3 (phần 3)
Xoa dịu nỗi đau bữa ăn mang tên chị Đảnh vì biển quá đẹp đến độ bạn mềnh phải thốt lên rằng “Biển thôi mà, có cần đẹp dữ vậy ko?”
https://imageshack.com/a/img905/8389/CEy61f.jpg

Tắm đã đời thì quay lại bến chờ tàu đưa về lại đảo lớn, bonus hình hoàng hôn
https://imageshack.com/a/img537/965/RJroh6.jpg

Tối thì bọn mình ăn cơm nhà cô chú, khá hơn chị Đảnh nhưng giá thì chỉ có 100k thôi. Mình vẫn không hài lòng vì cô hứa có ghẹ cho bọn mình ăn nhưng cuối cùng ko có, thấy cô chú cũng nhiệt tình nên mình ko nói gì thêm chỉ nhắn nhủ để mấy bợn đi ăn ngoài hay mua hải sản về mượn bếp chế biến thì sẽ ngon vè rẻ hơn, đừng dại như bọn mình.

Mâm thức ăn, chế biến oke, ko có đáng để phàn nàn nhất là sau khi ăn ở chị Đảnh, hehe
https://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/5tiBYB.jpg
Ăn xong thì lấy xe máy( thuê từ chiều nay đến trưa mai trả, hết 150k 1 chiếc bao xăng) đi ra cầu cảng uống cà phê, giá cả oke, nước uống oke, menu đa dạng phong phú, mỗi tội mấy e phục vụ ngơ ngơ buồn cười chết được =))

Mình đi ban đêm nhưng quên chộp nên lấy tạm hình này, chắc quán này to nhất đảo roài
https://imageshack.com/i/idQrGmiNj


---Nhắn nhủ---Trích từ note facebook
I/Phương tiện đi lại
1/ Đến Quảng Ngãi:
Có rất nhiều cách : tàu hoả, xe khách, máy bay. Bến tàu hoả và xe khách đều nằm ở trung tâm thành phố, thành phố thì bé như ngón tay út nên cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Riêng máy bay thì bạn có thể chọn bay đến Đà Nẵng rồi đi xe khách Mai Linh (giá 95k/lượt) khởi hành lúc 9h và 11h sáng hằng ngày về Quảng Ngãi, hoặc chọn xe taxi đưa đón tại sân bay ĐN về trung tâm Quảng Ngãi với giá 380k/lượt/xe 4 chỗ. Hoặc bay về Chu Lai (vé VNA thường đắt), rồi đi xe bus sân bay về thành phố.
***Nếu đi bằng xe vào dịp lễ***Muốn mua được vé như ý thì nên mua từ đầu tháng 04 theo kinh nghiệm vì lễ lớn hay cháy vé.

2/ Đi Lý Sơn – Sa Kỳ:
Muốn đi Lý Sơn bạn cần phải đến cảng Sa Kỳ cách trung tâm thành phố 17km. Bạn có thể chọn đi xe taxi hoặc xe khách ở bến xe Quảng Ngãi có chuyên tuyến đi Sa Kỳ, hoặc thuê xe máy chạy cho nhanh.Có bus từ bến xe Quãng Ngãi đến Sa Kỳ giá 13k /1 lượt nhé.
Bạn có thể đặt mua vé đi Lý Sơn trước 1 ngày qua điện thoại(055.3626.431)
Giá vé 105.000vnđ. Giá vận chuyển xe máy: 90.000vnđ.
Mỗi ngày có 2 chuyến, 7:15 và 8 AM.Nhớ hỏi rõ người bán tàu khách Lý Sơn (tàu to) để tránh bị nhồi sóng và say tàu. Còn nếu bạn không bị say sóng như mình thì tàu nào cũng như nhau
Cách của nhóm mình:
-Mua vé thông qua đại lý cho khỏe và chắc chắn, giá cả ngang nhau. Lên tàu bợn nào say thì lên bon hóng gió cho đỡ nhé, ở trong khoan máy lạnh thì coi chừng ngất luôn haha
-Lúc đi thì xe dịch vụ 16 chỗ chỉ 30k/1 người đón tận ks, đón đúng giờ, rất tiện. Lúc về thì đi bus từ Sa Kỳ , hehe.
-Đến đảo thì mua luôn vé về hoặc ở đâu thì nhờ người ta mua vé về dùm mình (chú Lợi mua dùm bọn mình luôn đó)