PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cảm nhận Sydney



quyuce
27-08-2008, 20:41
Sydney Opera House niềm tự hào của người Úc. Biểu tượng mãi mãi của sự phung phí tiền của. Kết cục buồn của 1 kiến trúc sư vĩ đại
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1873.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1259.jpg
Bên trong nhà hát có 5 khán phòng lớn 5 studio . Những hoạt động nghệ thuật được tổ chức thường xuyên gồm vũ kịch, hòa nhạc, ....
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1308.jpg

Bên ngoài nhà hát là quảng trường rộng,khu thương mại dịch vụ gồm các shop thời trang, nhà hàng, bar, quán cà phê... Thu hút không chỉ khách du lịch mà cả người dân thành phố đến thư giãn.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1356.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1362.jpg

Cách nhà hát chừng 10' đi bộ là vườn thực vật hoàng gia Sydney, nơi đây xưa kia là nơi ở của các thành viên chính phủ.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1511.jpg

Trong quần thể kiến trúc cảng Sydney, không thể ko kể đến cầu cảng Sydney. Trước khi có nhà hát Opera thì đây là niềm tự hào của thành phố.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1412.jpg

Toàn cảnh vịnh Sydney nhìn từ biển
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1831.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1852.jpg

quyuce
27-08-2008, 20:44
Tại nơi xây dựng Opera House xưa kia là một nhà thờ. Sau này, khi chính quyền thành phố cùng với chính phủ bang New South Wales quyết định xây dựng một nhà hát mang tính biểu tượng của bang và toàn nước Úc đã lấy khu đất này.
Mảnh đồng ghi lại thời điểm xây dựng con đường dẫn ra khu vực nhà hát
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1545.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1544.jpg

Như đã kể trên, xung quanh vịnh Sydney, trên đường dẫn vào khu vực nhà hát là dãy phố thương mại. Đồng thời ở đây thường xuyên diễn ra các hoạt động nghệ thuật đường phố. Đặc biệt là những nghệ nhân thổ dân (hoặc ko thổ dân) biểu diễn Didgeridoo- một lại kèn (sáo) làm từ gỗ rất độc đáo.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1546.jpg

Bảo tàng nghê thuật đương đại

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1547.jpg

Đi dạo về phía tây của nhà hát là the Rocks. Trước kia chính là khu vực cảng chính của Sydney. Cũng là nơi những tù nhân Anh đầu tiên đặt chân lên nước Úc khởi đầu cho thời kỳ xây dựng, chiếm đóng nước Úc. Khu vực này được gọi là the Rocks vì toàn đá. Nhà cửa được xây bằng đá dựng trên nền đá.

Cadman Cottage: ngôi nhà xây dựng theo kiểu thôn dã được Cadman dựng lên sau khi đặt chân đến cảng Sydney năm 1798 khi mới 27 tuổi. Cadman bị xử tử tại Anh vì tội ăn trộm ngựa nhưng sau đó chuyển thành lưu đày tại đây. Ngôi nhà này trở thành trụ sở đầu tiên của cảnh sát đường thủy Sydney.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1551.jpg

Cầu cảng Sydney nhìn từ the Rocks
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1561.jpg

quyuce
27-08-2008, 20:44
Một dãy phố cổ, sau này được bảo tồn vào trở thành bảo tàng. Khu vực này còn giữ được một di chỉ khảo cổ do người Anh phát hiện. Di chỉ này chứa nhiều bằng chứng về cuộc sống của thổ dân Úc.
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1572.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1580.jpg

http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1564.jpg

Kết thúc tour dạo quanh vịnh Sydney bằng loài hoa ko biết tên là gì
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1891.jpg

(còn tiếp...)

oilman
05-10-2008, 15:10
Sydney Opera House niềm tự hào của người Úc. Biểu tượng mãi mãi của sự phung phí tiền của. Kết cục buồn của 1 kiến trúc sư vĩ đại
http://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/melbourne/IMG_1873.jpg



Câu chuyện về Sydney Opera House cũng hay đấy. Nhưng mà bây giờ nó trở thành máy in tiền của Sydney thì số tiền bỏ ra xây dựng nó cũng không phải là phí lắm. Chỉ có điều vào khoãng thời gian lúc nó được xây thì người ta chưa nhìn thấy rõ nó sẽ đem Sydney lên bản đồ du lịch thế giới nhanh chóng như thế nào. Vừa rồi Opera House trở thành di sản thế giới. Bác tiếp topic đi nhé.

Tớ đã sống ở Sydney 8 năm khi còn là sinh viên và đã ra Cicular Quay không biết bao nhiêu lần mà có sau này có dịp đến Sydney là lại ghé Sydney Opera House ngắm cảnh. Góp thêm với bác vài tấm Sydney Opera House tớ chụp năm rồi bằng máy point n shoot.

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC05677.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC07840.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC07851.jpg

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC07861.jpg

CVN
05-10-2008, 15:14
Bạn quyuce sao không tiếp tục topic thú vị này nhỉ?

Beast
04-12-2008, 14:22
Sydney Opera House niềm tự hào của người Úc. Biểu tượng mãi mãi của sự phung phí tiền của. Kết cục buồn của 1 kiến trúc sư vĩ đại



Ảnh bác chụp đẹp. Nhưng em ko thích phát biểu này của bác. Ý tưởng kiến trúc có cái giá của nó. Hệ thống bảo tàng Guggenheim của Frank O' Ghery còn tham vọng hơn nhiều, nếu bác biết. Hơn nữa, tên tuổi Utzone mới thật sự được biết đến sau Syney Opera House, chứ ko phải là 1 cái kết cục buồn.

Em chờ hóng tiếp chuyện Sydney của bác. :)

Birdy
07-12-2008, 19:46
bác oilman chụp ảnh đẹp quá(c) sydney đối với em thân thương và quen thuộc như quê nhà vậy :L bây giờ còn bay nhảy nhưng sau này chắc em sẽ dưỡng già ở sydney :D em xin đóng góp mấy tấm ảnh loãng mạn ở syd :) đám cưới em làm trên 1 du thuyền chạy trên sydney harbour :L

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/n647667175_180855_762.jpg

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/n647667175_180873_5272.jpg

no pass
08-12-2008, 00:04
Tặng mọi người một chùm ảnh Darling Harbour
Mình thấy Sydney quả thật là đẹp và bình yên. Cuộc sống rất gần gũi không như châu âu, chắc vì người châu á cũng nhiều.

Mình rất thích Darling Harbour buổi chiều cuối tuần. Những đôi yêu nhau ngồi trên bến tàu ngắm hoàng hôn thật là lãng mạn. Cưa em nào mà dẫn ra đó ngồi 2 - 3 buổi là sẽ xiêu liền.

https://lh5.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl6BOkr4HI/AAAAAAAAIP0/ATY5MWB9r10/s720/IMGP5739.JPG

https://lh3.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl-dGShoeI/AAAAAAAAIPM/oZxIC8gNO2g/s720/IMGP5720.JPG

https://lh3.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl6GeWUdNI/AAAAAAAAILs/1_V32KFn0_w/s512/IMGP5752.JPG

https://lh4.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl6Zd61HFI/AAAAAAAAIMY/sMZ1GF4xfpo/s720/IMGP5775.JPG

https://lh4.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl6rh8URfI/AAAAAAAAIMo/u7hopv8_1E4/s720/IMGP5791.JPG

https://lh6.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl-j5Wtz4I/AAAAAAAAIPU/8J5yRwdbBM8/s512/IMGP5722.JPG

https://lh5.ggpht.com/_uhFerSodGRo/SSl9Cf-e0TI/AAAAAAAAIOk/jrETnh5QjxU/s720/IMGP5699.JPG

quyuce
14-12-2008, 18:04
Ảnh bác chụp đẹp. Nhưng em ko thích phát biểu này của bác. Ý tưởng kiến trúc có cái giá của nó. Hệ thống bảo tàng Guggenheim của Frank O' Ghery còn tham vọng hơn nhiều, nếu bác biết. Hơn nữa, tên tuổi Utzone mới thật sự được biết đến sau Syney Opera House, chứ ko phải là 1 cái kết cục buồn.

Em chờ hóng tiếp chuyện Sydney của bác. :)

Kết cục của ông ấy đáng buồn thật còn gì. Khi tác phẩm của mình còn chưa hoàn thành. Ông ý bị gạt ra khỏi dự án, không ai còn muốn nghe và theo đuổi ý tưởng của ông đến cùng nữa vì nó đã quá tốn kém (Thực tế công trình này đã hoàn thành với mức đầu tư gấp 14 lần so với dự tính ban đầu). Đến mức uất ức mà bỏ đi biệt khi công việc còn dang dở. Cuối cùng từ khi nhà hát hoàn thành đến nay, ông chưa một lần trở lại. Như vậy có phải là cái kết buồn không bác?

Xin lỗi cả nhà vì vừa rồi em bận thi đâm ra mất thói quen vào hóng với các bác.

quyuce
14-12-2008, 18:08
Bài này em đăng trên báo khoa học & đời sống. Mục "Dọc đường gió bụi" số ra Thứ 3 ngày 9/12. Cho đến giờ còn chưa biết mặt mũi bài báo mình nó ra làm sao. Chỉ có cái ảnh lờ nhờ. Không biết nội dung được biên tập lại như nào. Tớ đăng bản thảo lên nhá.... Nhiều ảnh và lời trùng lặp ở trên. em cứ xin phép post lại

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/IMG_6846.jpg

CẢM NHẬN SYDNEY
Ngày đầu tiên: Ấn tượng về thành phố thương mại nhộn nhịp
Sydney chào đón tôi bằng hình ảnh bất thường với bầu trời nằng nặng và xám xịt, Cơn mưa có dấu hiệu không dứt do ảnh hưởng của cơn bão mới tràn qua. Nước Úc vốn khô hạn, nhất là khu vực Nam Úc và vùng hoang mạc trung tâm. Những cơn mưa thường đến bất chợt nhưng cũng đi rất mau. Khách bộ hành thậm chí chưa kịp xòe ô đã ngớt mưa rồi. Cơn mưa làm không khí lạnh thêm, bầu trời xám xịt khiến tôi có chút liên tưởng mùa mưa bão quê nhà. Những địa chỉ trong khả năng đi bộ của mình được tôi nhanh chóng điểm trong đầu. Darling Habour, Circular Quay – nơi có nhà hát Opera Sydney và the Rocks, một bến cảng cũ nằm chung trong quần thể kiến trúc vịnh Sydney. Cái tên Darling vốn thường dùng để gọi ai đó một cách thân mật và đầy trìu mến lại được đặt cho một bến cảng gợi sự tò mò khiên tôi không cưỡng được ý muốn thăm nơi đó trước cả nhà hát Con sò nổi tiếng.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A2.jpg
Dảling Harbour trong chiều mưa

Khu cảng là nơi neo đậu của những du thuyền vừa và nhỏ, hệ thống các quán bar, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, bảo tàng, triển lãm, một vườn thú và một một thủy cung nhỏ. Mọi thứ được quy hoạch lề lối, hiện đại với công năng đa dạng, có khả năng phục vụ rộng rãi các nhu cầu giải trí, văn hóa, giáo dục của người dân thành phố ở mọi lứa tuổi.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A3.jpg
Darling Harbour lung linh trong đêm
Khác với Melbourne - nơi tôi đang sống, Sydney có dáng dấp một trung tâm kinh tế hơn. Không rõ có phải do trận mưa hay không mà tất thảy đều hối hả khiến một kẻ đang lang bạt như tôi như rơi tõm vào trong lồng một chiếc máy giặt đang quay. Kiến trúc của Sydney là sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Những công trình cổ mang đậm dấu ấn của người Anh với kết cấu bằng đá vững chãi và đường nét điêu khắc tinh tế. Tuy nhiên những công trình mới xây mang vẻ giản đơn, khỏe khoắn của người Đức với vật liệu chủ đạo từ kim loại như thép, nhôm hoặc hợp kim. Điều này cũng dễ hiểu khi những người phương Tây đầu tiên đặt chân đến nước Úc là người Anh. Cho đến ngày nay, khi người Úc đang đầu tư xây dựng ở các nước đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia thì ngay tại Úc, các tập đoàn xây dựng hàng đầu đều mang quốc tịch Đức.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A1.jpg
Kiến trúc Sydney- sự hòa trộn mới- cũ

Hai công trình được coi là niềm tự hào của bang New South Wales cũng như toàn nước Úc đó là Nhà hát Opera Sydney-hay còn gọi là nhà hát Con Sò và cầu cảng Sydney. Nằm chung trong một quần thể kiến trúc, hai công trình này là điểm đến không thể thiếu của bất cứ du khách nào khi đặt chân đến Sydney. Ý tưởng xây dựng một cây cầu nối hai bờ Nam Bắc của vịnh Sydney được đưa ra từ năm 1815. Cây cầu này được khởi công xây dựng năm 1924 và khánh thành năm 1932 với chi phí xây dựng hơn 4 triệu bảng Anh. Cầu cảng Sydney có thể so sánh với tháp Eiffel của Pháp- xây dựng cùng thời kỳ- về mức độ sử dụng vật liệu cũng như độ phức tạp của kết cấu.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A24.jpg

Ngày nay, cây cầu này trở thành địa điểm lý tưởng để phóng tầm mắt ngắm toàn bộ khung cảnh của vịnh. Hàng năm vào đêm giao thừa, màn bắn pháo hoa tại đây là một trong những điều được mong đợi nhất.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A6.jpg
Cầu cảng nhìn từ nhà hát

Nhà hát Opera Sydney là nơi tôi mơ ước được đến từ rất lâu. Kiến trúc mái độc đáo như những cánh buồm căn gió.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A25.jpg

quyuce
14-12-2008, 18:08
Đằng sau nó là rất nhiều câu chuyện về vị kiến trúc sư tài năng người Đan Mạch Jorn Utzon. Tôi đọc đâu đó có bài báo viết rằng ý tưởng về một nhà hát độc đáo về kiến trúc với ước vọng trở thành biểu tượng của nước Úc lại xuất phát từ một sự tình cờ khi Utzon cắt quả cam. Hình dáng ban đầu của mái nhà hát chính là những miếng cam xếp lại với nhau. Công trình này cũng là công trình đầu tiên được thiết kế với sự trợ giúp của máy tính.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A4.jpg

Khi bước đến gần, tận tay sờ vào mặt đá ốp ngoài của nhà hát tôi mới hiểu tại sao người ta gọi là nhà hát con sò, những con sò khổng lồ đang chuẩn bị nhả ngọc cho nước Úc.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A5.jpg

Bên trong nhà hát là những sáng tạo kỳ diệu. Những khán phòng, sân khấu hoành tráng, nội thất tinh tế và đặc biệt là thiết kế âm học chuẩn xác. Một vị khách to béo đến từ Nam Mỹ hồn nhiên cất giọng hát vang rồi sau đó vội vã khoe với bạn rằng “tôi đã hát ở nhà hát Opera Sydney đấy”.

https://i51.photobucket.com/albums/f393/vuquybeo/sydney/A9.jpg
Concert Hall: phòng hòa nhạc lớn.

Trên vách đá phía sau nhà hát tôi mỉm cười khi tìm thấy dòng chữ lớn đã bị rêu phủ nhưng vẫn còn rõ nét: “Stop Vietnam war- Hãy dừng cuộc chiến tranh Việt Nam”.

(Còn nữa)

007
29-06-2009, 23:47
Góp 1 chân với bác quyuce.

Tháng 3, khi nắng bắt đầu đổ lửa trên những mái nhà, ở những con đường phương Bắc thì đâu đó ở phương Nam, mùa thu đang bắt đầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=13941

Chúng tôi tới Sydney, thành phố cảng lớn nhất và năng động nhất của nước Úc sau một chuyến hành trình quá cảnh gần 20h. Chuyến bay của hãng Singapore airlines thật tuyệt, tuyệt đến mức cứ cách mỗi 2-3 tiếng hành khách được phục vụ ăn 1 lần dù đang giữa đêm khuya :D. Chuyến bay khởi hành lúc 1g sáng từ Singapore và đến phi trường quốc tế Sydney, tầm khoảng 9g sáng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=13939
Bình minh nước Úc, bình minh của những điều cảm nhận về nền văn hóa phương Tây.

Sydney có 2 sân bay gần nhau, 1 sân bay quốc tế và một sân bay nội địa. Hầu hết các nhân viên sân bay đều mặc quần soọt kaki, một phong cách rất Úc. Vì đây là một hòn đảo lớn nhất thế giới nên việc kiểm tra an ninh và hàng hóa rất gắt gao. Có thể cảm nhận được điều này ngay từ khi xin Visa với hàng chục câu hỏi chi tiết. Đặc biệt họ lo ngại về dịch bệnh từ người hoặc bệnh từ nông phẩm. Mọi sản phẩm từ thịt, sữa, trái cây... đều bị thu giữ tại sân bay. Hải quan lục từng túi xách một nhưng với thái độ thân thiện, không hạch sách. Nhưng 1 điều rất buồn là khi biết mình là người Vietnamese thì họ kiểm tra gắt gao hơn rất nhiều vì người Việt để lại tiếng xấu rất nhiều. (NO)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=13947


Ra khỏi sân bay thì trời khá nắng, những ánh nắng còn sót lại của những ngày cuối hè chăng? Hai bên đường nhà cửa khá thưa thớt. Cây cối cũng nhiều và đâu đó có những sắc lá vàng của mùa thu đã xuất hiện. Chúng tôi đi về hướng trung tâm Sydney, đường phố rộng rãi nhưng khá yên bình với những kiến trúc cũ, mới đan xen như những thành phố Châu Âu. Đơn giản vì Sydney được hình thành từ những người tử tù từ nước Anh xa xôi.

Ở Sydney có rất nhiều công viên xanh mướt bóng cây, những viện bảo tàng, các thánh đường to, đẹp mang phong cách châu Âu.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=13942
...

quanduc
30-06-2009, 20:02
"1 điều rất buồn là khi biết mình là người Vietnamese thì họ kiểm tra gắt gao hơn rất nhiều vì người Việt để lại tiếng xấu rất nhiều" .chính xác bạn àh .mình đang ở syd cảm nhận thấy không nơi đâu bằng vn cả .opera house & syd harbor bridge cũng khá đặc biệt nhưng khi bạn hăng ngày đi qua nó như mình thì thấy nhớ cầu sài gòn kinh khủng .

007
01-07-2009, 22:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=14053


Lọ mọ vào wiki, thấy tấm hình về cảng Sydney đẹp quá, copy coi như đặt cục gạch để đi Malay về viết tiếp.
Bác cvn cho em mượn cho 1D Mark III qua đó chụp thử xem thế lào... :D

bumby
13-09-2009, 22:47
Góp với bác vài tấm ảnh SYDNEY đây ạ.

Nhà hát con Sò này cũng đã từng xảy ra 1 vụ làm cho vị lãnh đạo Sydney mất chức chỉ trong 1 đêm.
nguyên là có 1 tay bịp bợm, trèo nên mái nhà hát trong đêm và dùng sơn xịt, sơn 1 hàng chữ rõ to tên họ của mình trong khi hàng rào an ninh bảo vệ chẳng hề hay biết, sáng hôm sau lại là bầu cử, thế mới ghê (năm 2000).
.....
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/nina.jpg

Darling
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7850.jpg

Harbor bridge
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7019-1.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7845.jpg

chim ở đây dạn đến không ngờ
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7576.jpg

cách Syd không xa, bờ biển Long Beach thật tuyệt, sẽ pót vào dịp sau ạ.

oilman
21-10-2009, 17:43
Opera House đổi màu

https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/australia/DSC00922_resize_small.jpg

TravelBug
31-10-2009, 17:43
tình hình là đầu tháng 11 này em sẽ lang thang 1 mình ở SYDNEY 4 ngày, các bác có chỗ nào ăn chơi hấp dẫn bên này hướng dẫn em với...cám ơn các bác nhìu lắm lắm....
Bây giờ chắc là hơi trễ cho matchbox rồi, nhưng cứ post may ra có ích gì cho các bạn đang dự định đi không:

Vấn đề ở thì tôi không biết được (Ở với người thân).
Ăn : Có rất nhiều food court giá rất được ( nhưng vẫn đắt hơn bên nhà nhé) và có nhiều thức ăn của nhiều bếp quốc tế, chọn bếp nào hợp khẩu vị bạn nhất thì order.
Bạn có thể lấy xe lửa (gọi là xe điện cũng được nhưng bà con mình ở đây hay gọi là xe lửa. Mua vé sau 9 giờ sáng ( Sau giờ cao điểm giá sẽ rẽ khoảng 1/3) Có loại pass dành cho du khách đi nguyên ngày nhưng tôi thấy không lợi trừ khi bạn ở tại city.
Mua vé xe xuống vùng Cabramatta, nơi đây là khu Việt - Úc có khi gọi là Vietnamatta - bạn sẽ thấy y như đang đi trên đường phố Vietnam! Anh văn là ngôn ngữ phụ.
Ăn ở Cabramatta cũng khá đắt nếu bạn vào nhà hàng! Rẽ nhất là bạn mua 1 ổ bánh mì gà hoặc thịt - tiệm bánh mì Minh Hưng đường Hughes là rẽ nhất.
Có cả nước mía và chè nữa nhé! Theo tôi thì chè ngon hơn ở nhà đấy!

Nhớ đi chợ Paddy Market ở gần khu Chinatown - City, đông vui nhất là sáng thứ bảy.
Từ Paddy market chỉ cần ngang qua con đường là tới phố tàu rồi! Từ phố Tàu đi bộ xuống hướng bờ sông (đi xuống dốc) là bạn tới Chinese garden, cạnh Chinese garden là Darling Harbour, rất vui và rất...đắt!!! Lấy monorail đi vòng quanh city ngó ...vách tường cho biết!
Muốn đến Sydney Harbour và Opera House (nhà con sò) bạn cần xuống trạm Circular Quay, ra khỏi trạm là bến phà đò. Có thể dùng phà đi qua bãi biển Manly rất đẹp, hoặc sang Zoo coi Kangaroo đá bóng! Nếu bạn thích nhìn khu nhà giàu ngoải bờ vịnh Sydney, từ bến Circular Quay này có công ty tàu du lịch chở bạn 1 vòng ra biển xong trở vào , giá ve hình như cũng không đắt lắm. Hoặc leo cầu Sydney nhưng phải đặt chỗ trước!
Đi chơi xa hơn 1 tỵ, hỏi các văn phòng du lịch (Khu Cabramatta có đầy và do người Tàu hướng dẫn, nói 2 thứ tiếng Việt Hoa) để đi thăm Blue Mountain ngắm núi 3 Chị em (Three Sisters), Bạn phải nhìn tận mắt mới biết tại sao gọi là Blue Mountain (Bích Sơn). Hoặc đi thăm hang động Jenolan Cave cũng là 1 kỳ quan của tiểu bang New South Wales.

Chúc bạn 1 kỳ nghĩ lý thú ở Sydney, thành phố lớn nhất xứ miệt dưới này (Down Under Country)

matchbox
04-11-2009, 21:07
tks bác Travelbug nhìu, thứ sáu này em mới đi bác ah...sang đấy em cũng có người quen, nhưng cũng có tuổi nên em không dám làm phiền nhiều... lần đầu em bon chen đi xa 1 mình nên cũng hơi lo lắng...vào đây hóng hót kinh nghiệm phượt của các anh chị thích thật đấy. hy vọng sau chuyến đi xa 1 mình này em khá hơn, bớt ngố hơn. :)

TravelBug
05-11-2009, 04:59
Matchbox làm ơn nhớ dùm: Úc vấn đề kiểm dịch rất khó, có thể là khó nhất thế giới, bạn nhớ đừng mang theo các thức ăn có thịt bên trong ( ví dụ lạp xưởng, ngay cả bánh trung thu vì trong nhân có hạt và thịt các thứ!) các loại hạt giống, các loại hạt có thể trồng lại được, đồ kỷ niệm làm bằng rơm, gỗ, trái thông, các động vật sống.... Ôi thôi cái danh sách này dài lắm khó mà nhớ hết! Bạn cứ dánh dấu "tick" yes vào ô có mang thức ăn "food' cho chắc ý, khỏi bị anh kiểm dịch khó khăn nào tặng cho cái vé phạt trị giá 220 dồng xòe Kangaroo đấy, mất vui nhé bạn!(tick yes thì nếu nhỡ có quên chút thức ăn nào chỉ bị cho bác thùng cạnh bên nhá thôi!)

matchbox
05-11-2009, 14:31
vâng, chuyện này thì em không lo, vì em không mang theo thực phẩm gì bác ah. Hành lý em gọn nhẹ lắm ah. :) tks bác đã nhắc.

khmerka
05-11-2009, 16:58
các bạn ơi,
09-19/12/2009 mình sang Úc 10 ngày, đây là lần đầu tiên đi lại không có ai quen ở đó, nếu có ai sẽ đi cùng thời điểm này thì tốt quá ).
Mình định đi Mel, Syd và Canberra đó!
Mình tên là Maria (Mai), đang ở Hà Nội.

Cảm ơn!

Nhìn ảnh Sydney bạn chụp đẹp quá, thèm đi lắm rồi!

Antitmap
08-12-2009, 21:34
[QUOTE=TravelBug;136421]Bây giờ chắc là hơi trễ cho matchbox rồi, nhưng cứ post may ra có ích gì cho các bạn đang dự định đi không:



Chúc bạn 1 kỳ nghĩ lý thú ở Sydney, thành phố lớn nhất xứ miệt dưới này (Down Under Country)[/QUOTE
Bác ơi cho em hỏi chút, em sang đến Sydney vào 9h35 sáng chủ nhật 17 tháng 1, ở tại Habourview hotel (18 Lower Fort St The Rocks NSW 2000,). Em định check in xong thì đi lượn phố luôn, vì em cũng chỉ có ngày này là rảnh, 2 hôm sau là em phải đi làm việc theo lệnh của sếp em. Nên em định, check in xong em phi luôn ra Opera House, từ chỗ em ra đấy có gần không các bác, đi gì là tốt nhất ạ?. Ngoài ra hình như có mấy cái vườn Bách Thảo nữa, đi có tiện không bác. Xong đến tối em ra chỗ Darling harbour ngắm Sydney vào hoàng hôn.
2 ngày sau thì phải làm việc không biết buổi tối nên đi đâu đẹp bác nhỉ?
Ngày thứ 4 em sẽ bay sang Mel, lúc này thì thực sự được tự do đây, em được homestay tại nhà 1 cô Việt Kiều, chỉ lo mỗi phần đi lại ở Mel, em nghe nói có tram đi rất vô tư phải không ạ?

TravelBug
09-12-2009, 07:21
[QUOTE=Antitmap;143812Bác ơi cho em hỏi chút, em sang đến Sydney vào 9h35 sáng chủ nhật 17 tháng 1, ở tại Habourview hotel (18 Lower Fort St The Rocks NSW 2000,). Em định check in xong thì đi lượn phố luôn, vì em cũng chỉ có ngày này là rảnh, 2 hôm sau là em phải đi làm việc theo lệnh của sếp em. Nên em định, check in xong em phi luôn ra Opera House, từ chỗ em ra đấy có gần không các bác, đi gì là tốt nhất ạ?. Ngoài ra hình như có mấy cái vườn Bách Thảo nữa, đi có tiện không bác. Xong đến tối em ra chỗ Darling harbour ngắm Sydney vào hoàng hôn.
2 ngày sau thì phải làm việc không biết buổi tối nên đi đâu đẹp bác nhỉ?
Ngày thứ 4 em sẽ bay sang Mel, lúc này thì thực sự được tự do đây, em được homestay tại nhà 1 cô Việt Kiều, chỉ lo mỗi phần đi lại ở Mel, em nghe nói có tram đi rất vô tư phải không ạ?[/QUOTE]

http://maps.google.com/maps?q=Habourview%20hotel%20%20Sydney%20&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&oe=utf8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=en&tab=wl

Theo cái google map này thì địa điểm hotel bạn ở rất tiện qua thăm Opera house bằng xe chân: đi bộ rất gần a! Cuối tuần thì The Rock đầy du khách, xem thôi chứ đừng mua gì! Lấy water taxi ở Circular Quay qua Darling Habour cuối tuần cũng rất vui (hoăc đi xe lửa xuống trạm Central, đi bộ thêm 1 chút). Trung tâm city thì dọc theo con đường George st, nhưng phài cẩn thận với mấy đứa choai choai hay sinh sự. George St có thể dẫn bạn đến đường Dixon là trung tâm phố Tàu, hoặc có thể đi bộ từ Darling Habour góc gần Chinese garden, trong Chinese garden cũng là 1 chổ du khách thường tới xem, nhưng theo bác già không đáng tiền vé vào cửa với tóc đen mình (vườn kiểu Tàu thì còn lạ gì nửa). Ăn uống rẻ thì vào mấy food court, đường Dixon khu phố Tàu có tiệm Super Bowl giá tương đối mà phần ăn to, bác già thích ăn cháo ở đó, có set menu nhưng phài trước 12h trưa!

Bác già nghĩ trong các hotel thường có thông tin, các tờ bướm về các chuyến bus cho du khách, các điểm cần xem của thành phố; bất cứ nơi nào thì cũng vậy thôi. À, đi xem Taronga Zoo thì mua vé phà qua Zoo, rồi vé vào cửa sở thú khá đắt nhé! nhớ khoảng trên 20 đô Úc! nếu có thời gian, mua vé phà qua coi Manly cũng hay lắm.

Chúc bạn vui

Antitmap
09-12-2009, 21:37
Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà em bị nhầm cái chỗ ở, hóa ra nó ở bên kia sông, ở chỗ này: 17 blue Street North Sydney, New South Wales.
Em định dư này bác xem hộ em có ổn không nhé:
em xuống máy bay là 9:35 cứ coi như là 12h em xong xuôi ở Khách sạn đi, em sẽ bắt taxi ra Opera House, nhảy xuống rồi bắt đầu đi bộ như sau:


Sydney Opera House

Circular Quay


Martin Place Station

Pitt Street Mall

Pyrmont Bridge

Darling Harbour

Anzac Memorial

Cook & Phillip Park


Art Gallery of New South Wales

Royal Botanic Gardens Sydney

Rồi quay lại Sydney Opera House vào tối xem khác lúc sáng thế nào



Liệu đi trong 1 buổi chiều có được không bác. Để tiết kiệm thời gian chắc em mua đại cái bánh mỳ hay gì đó vừa đi vừa ăn vậy, chắc không rẽ vào đâu ăn được. Em có mỗi hôm này là free mà, còn lại chắc làm đến chiều luôn, chắc chỉ loanh quanh chỗ ở thôi

Cái Taronga Zoo có mở tối không bác?

TravelBug
10-12-2009, 04:37
Cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà em bị nhầm cái chỗ ở, hóa ra nó ở bên kia sông, ở chỗ này: 17 blue Street North Sydney, New South Wales.
Em định dư này bác xem hộ em có ổn không nhé:
em xuống máy bay là 9:35 cứ coi như là 12h em xong xuôi ở Khách sạn đi, em sẽ bắt taxi ra Opera House, nhảy xuống rồi bắt đầu đi bộ như sau:


Sydney Opera House

Circular Quay


Martin Place Station

Pitt Street Mall

Pyrmont Bridge

Darling Harbour

Anzac Memorial

Cook & Phillip Park


Art Gallery of New South Wales

Royal Botanic Gardens Sydney

Rồi quay lại Sydney Opera House vào tối xem khác lúc sáng thế nào



Liệu đi trong 1 buổi chiều có được không bác. Để tiết kiệm thời gian chắc em mua đại cái bánh mỳ hay gì đó vừa đi vừa ăn vậy, chắc không rẽ vào đâu ăn được. Em có mỗi hôm này là free mà, còn lại chắc làm đến chiều luôn, chắc chỉ loanh quanh chỗ ở thôi

Cái Taronga Zoo có mở tối không bác?

Trong 1 ngày bạn không thể nào coi hết Sydney, sắp xếp cho hợp lý thì có thể như thế này:

Khu hotel bạn ở gần ga xe lửa North Sydney nhé:

http://maps.google.com/maps?q=17%20blue%20Street%20North%20Sydney&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&oe=utf8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=en&tab=wl

Bản đồ hệ thống xe lửa Sydney đây:

http://blog.motionrepubliq.com/wp-content/gallery/misc/daytripper_map.gif

Lấy xe xuống ga Winyard (có 2 line, line nào cũng ngừng ở Winyard cả) từ Winyard đổi xe đi Circular Quay, Circular Quay là khu bến tàu phà qua Manly, Taronga Zoo và các loại tàu du lịch vòng quanh vịnh Sydney. nơi này cũng là con đường dẫn đến Sydney Opera House, thường được gọi là nhà con sò vì hình dáng của nó.

Là xong 2 nơi nhé (Sydney Opera House,Circular Quay)

Từ Circular Quay, lấy xe lửa trở về Town Hall ==> Pitt street Mall gần đó (chỉ là khu shopping thôi mà?) đi chơi dọc theo dường George xuống Dixon street vào phố tàu, gần đó có cái Entaitement center và chợ Paddy Market, từ phố tàu đi bộ xuống Darling Harbour, coi Chinese garden và ngắm người!

Đổi xe lửa từ TownHall xuống Central, lấy xe đi Martin Place: coi người và ngắm shop trưng bày Giáng Sinh, nhất là cửa kiếng của David Jones, tuyệt đẹp. Art Gallery : Hình như trạm Museum, bác già không chắc lắm :)

Nếu đi xe lửa như vậy, hỏi mua vé nguyên ngày cho khách du lịch - Đi taxi thì đắt đấy! Taronga Zoo phải hết ít nhất nử ngày rồi, nên qua phà đi biển Manly cũng đẹp mà!
Pyrmont Bridge chỉ là cây cầu có gì mà cần coi? Hay là vì nó giống như cầu Mỹ Thuận bên mình nhưng to hơn?

Antitmap
10-12-2009, 11:04
Là em thấy anh Gúc bẩu là cái đoạn đấy là 9km, đi bộ mất khoảng 2 tiếng, thế em nghĩ lang thang từ 12h chắc đến khoảng 8h tối là em quay về Opera House.
Vậy thì em đi như này, bác lại mất thời gian check hộ em nhé, khổ cái em đi du lịch lần nào cũng có người khác cầm bản đồ chỉ đường cho đi, chứ em định hướng kém lắm, lần này lại đi một mình nên ngu ngơ lắm, bác chỉ bảo cặn kẽ giúp em nhé:
Ra ga tàu hỏa North Sydney, bắt chuyến tàu đi đến Wynyard rồi lại đổi tàu đi ra Circular Quay, mua vé qua phà Manly, du lịch vòng quanh vịnh Sydney xem Opera House. Sau đấy lại bắt tàu hỏa xuống Town Hall, ra chợ Pitt street, ( túm lại phụ nữ thì cứ shopping chút chút bác ạ ;-)). Tiếp theo là đi chơi dọc theo dường George xuống Dixon street vào phố tàu, vào cái Entaitement center, đi bộ ra Darling Harbour. Chineses Garden em không vào, em cũng đã sang mấy cái cổ trấn bên Trung Quốc rồi nên chắc có thể bỏ qua cái này được.
Em đến vào tháng 1 thì còn gì Giáng Sinh đâu bác, thế phố Tàu có trưng bày tết cổ truyền của họ không bác?
Em sẽ bắt tiếp tàu hỏa ra Museum. bắt tiếp tàu lên Circular Quay chạy ra Opera House ngắm con sò lúc tối. Thế tối thì còn tàu đi về không bác ơi?

Thực ra cái lịch trình trên là bên trên của em là em đọc trong Exploring Australia nó xui đi bộ 2 lộ trình: lộ trình thứ nhất là từ Opera House đi vòng quanh Royal Botanic Garden, lộ trình thứ hai bắt đầu từ Martin Place đi vòng quanh qua cái cầu ra Darling Habor rồi ra museum, em tính ghép như vậy hy vọng đi được chừng đó.
CÒn cái cầu là vì nó bảo từ trên cầu ý nhìn xuống đẹp thì em cũng ham hố coi chút xem sao, làng em có mỗi cái cầu Thê Húc bé tý nên cứ cầu to là em thích, em cũng đã được nhìn thấy cầu Mỹ Thuận đâu cơ chứ;-), nhưng bác bảo thế thì thôi em về kiếm cơ hội thăm cầu MT cũng được.

THế ở bến tàu có bán mấy loại ăn nhanh chắc bụng không bác ơi?

TravelBug
10-12-2009, 11:49
Cái lộ trình mà bạn đọc là dành cho người có thời gian, và đó là lộ trình đi bộ! Bác già đọc lại cái post của bạn, mới nhận ra là chỉ có nửa ngày! Thật không biết nói thế nào! Úc tuy là nước trẻ nhưng xứng đáng hơn nửa ngày đi xem chứ? Nhưng bạn không có thời gian, mà lại muốn xem nhiều thì e là không được rồi!

Như thế này:

Lấy xe lửa (train) ra xem Opera House, vòng vóng khu the Rock 1 tí

Xong lấy tàu water bus ra khu Darling Harbour ngắm thi6n hạ, mang theo ít bánh mì cũ cho hải âu ăn, chúng dạn lắm đấy!

Đi bộ từ Darling Harbour qua Dixon street, Chinatown, ghé qua chợ Paddy market 1 chút - bỏ qua entertaiment center vì cũng không có gì quan trọng

Từ Chinatown, đi bộ ngược ra đường George street, ngắm người! David Jones thì ở gần ga St James, ngang đó có nhà thờ Công Giáo chính tòa St Mary cũng rất xưa! tháng 1 chắc cũng còn cửa sổ Giáng Sinh, và đang trong thời gianBig Sale đó bạn, Sale nhiều nhất là shop Myer!

Còn bao nhiêu thời giờ cho Art Gallery?

Hoặc bạn có thể lấy cái bus hop on hop off mà cười ngựa xem hoa!

Bạn tham khảo thêm link này :

http://www.sydneybuses.info/tourist-services/sydney-explorer.htm

TravelBug
10-12-2009, 11:52
Về ăn, cứ tìm trong mấy cái shopping center, trong China Town cũng có mấy cái Food court, khá rẻ mà nhiều lựa chọn, hoặc dễ nết ăn thì hàng sandwich cũng khá ổn, tuy cũng không rẻ lắm đâu! À mà có Mc Donald với Hungry Jack đầy ra!

Antitmap
10-12-2009, 14:04
Cái lộ trình mà bạn đọc là dành cho người có thời gian, và đó là lộ trình đi bộ! Bác già đọc lại cái post của bạn, mới nhận ra là chỉ có nửa ngày! Thật không biết nói thế nào! Úc tuy là nước trẻ nhưng xứng đáng hơn nửa ngày đi xem chứ? Nhưng bạn không có thời gian, mà lại muốn xem nhiều thì e là không được rồi!



Ối em có dám nghĩ là Úc chỉ là nước còn trẻ, chỉ đáng xem nửa ngày đâu ạ. Em thề với bác là em không hề có ý nghĩ đấy, vụ em có quá ít thời gian ở thăm Sydney là do em xí xớn book vé đi Melbourne sớm quá í, tại từ đầu các bạn đối tác bảo là chỉ gặp bàn bạc một lúc rồi tao trở mày đi bất cứ chỗ nào mày muốn trong 2 ngày, thế là em sung sướng cầm đèn chạy trước mặt sếp book luôn vé máy bay vào ngày thứ 4, sau đó mới biết sếp em mới ra chỉ thị là phải làm việc và học tập trong 2 ngày rồi sau đấy cho mày đi chơi quanh Sydney đấy. Sau khi biết em tự ý bay đi Mel tý nữa thì sếp em cho em 1 trận vì sếp em đã mất công dặn dò các bạn bên kia rất kỹ là tao ngờ là nó không biết gì về du lịch đâu, chúng mày phải trông nom nó cẩn thận. Sếp em cũng là người Úc ạ.
Thế nên em bây giờ phải cật lực tìm xem có cách nào tốt nhất để tận dụng thời gian trống, nên em cứ hỏi bác mấy lần xem tối thì ở Sydney có gì để xem đó bác. Em cũng chả dám nhờ mấy bạn bên đấy trở đi chơi như đã hứa, tại em nghĩ các bạn í nhiệt tình thế mà em ở lại ít thế nên em không dám nhờ mới hỏi các phương tiện đi lại, mà đấy, đến bác còn thấy tổn thương, huống chi các bạn í. Bỏ xừ, thế này khéo sang em không dám nhìn mặt các bạn í.
Em chắc cũng không chơi nguyên cả chuyến bus quanh Sydney đâu, chắc em chỉ lên 1 hoặc cùng lắm là 2 chuyến thôi, đi xem hoa vậy em cũng chả thích, em thích lang thang chỗ này chỗ kia 1 tý, lên đủ các phương tiện giao thông xem bên đó như nào, dừng chỗ này, dừng chỗ kia chụp ảnh ngắm nghía, em sẽ đi theo bác hướng dẫn, đi được chừng nào hay chừng đó.
Cái lộ trình đó em biết là đi bộ mà, goole tính là 9km đi bộ một mạch hết 2 tiếng, vì thế em mới tính là nếu mình lang thang chắc mất khoảng 8 tiếng, quay trở lại Sydney Opera House là 8h tối mà bác.
Lúc đấy chụp ảnh ngắm nghía xong còn xe gì đắt mấy cũng leo lên đi về khách sạn.

TravelBug
10-12-2009, 15:53
Bác già là thổ dân :) nên ít ra đường buổi tối ngoại trừ thỉnh thoảng con trai lớn chở qua Double Bay ăn.... cà lem! Nhưng mà buổi tối ở Sydney CBD thì cũng chán lắm ngoại trừ bạn có bạn bè chở đi chơi, chứ trông vào phương tiện di chuyển công cộng thì ban đêm không tốt lắm đâu nhất là khi bạn là thân gái (dặm trường) nữa.

Bạn coi lại cái lộ trình mà bác già đề nghị với bạn:
>> Lấy xe lửa (train) ra xem Opera House, vòng vóng khu the Rock 1 tí

Xong lấy tàu water bus ra khu Darling Harbour ngắm thiên hạ, mang theo ít bánh mì cũ cho hải âu ăn, chúng dạn lắm đấy!

Đi bộ từ Darling Harbour qua Dixon street, Chinatown, ghé qua chợ Paddy market 1 chút - bỏ qua entertaiment center vì cũng không có gì quan trọng

Từ Chinatown, đi bộ ngược ra đường George street, ngắm người! David Jones thì ở gần ga St James, ngang đó có nhà thờ Công Giáo chính tòa St Mary cũng rất xưa! tháng 1 chắc cũng còn cửa sổ Giáng Sinh, và đang trong thời gianBig Sale đó bạn, Sale nhiều nhất là shop Myer!

Còn bao nhiêu thời giờ cho Art Gallery?<<

Art Gallery: Bác già check cho bạn chương trình của Sydney Art Gallery như thế này:

Sunday, 17 January 2010
The Dreamers
Tatzu Nishi
Dobell Prize for Drawing 2009
Garden and cosmos
6 photographers
Rupert Bunny: artist in Paris
40 years: Kaldor Public Art Projects

Nếu không thích những triển lãm hoặc chưng bày trong ngày này, thì bỏ qua Art Gallery!
Gởi cho bạn tấm ảnh chụp ở Darling Harbour, có xe petit tram cho du khách đi vòng quanh (không đáng tiền!)

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Sydney%20Darling%20habour/TouristsDarlingHarbour.jpg

007
10-12-2009, 23:30
Bình yên trên Darling Habour...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=13940

Thổi thử kèn của thổ dân Úc trên cầu cảng Sydney...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=602&pictureid=13945

Nói về chuyện thổ dân Úc, tôi được giới thiệu là nếu ai đó "hy sinh" lập gia đình với thổ dân Úc thì sẽ được chính phủ Úc trợ cấp 30.000 AUD và các chế độ khác:D. Tại sao vậy? Vì chính phủ Úc muốn hạn chế thổ dân và đồng hóa họ. Trình độ học vấn, tỉ lệ thất nghiệp, tội phạm của thổ dân Úc...cao hơn các cộng đồng dân cư khác rất nhiều mà chính phủ vẫn phải tốn rất rất nhiều tiền trợ cấp xã hội để nuôi sống họ.

Ái chà, lúc đó mà đồng ý thì sao nhỉ? :help

TravelBug
11-12-2009, 04:29
Nói về chuyện thổ dân Úc, tôi được giới thiệu là nếu ai đó "hy sinh" lập gia đình với thổ dân Úc thì sẽ được chính phủ Úc trợ cấp 30.000 AUD và các chế độ khác:D. Tại sao vậy? Vì chính phủ Úc muốn hạn chế thổ dân và đồng hóa họ. Trình độ học vấn, tỉ lệ thất nghiệp, tội phạm của thổ dân Úc...cao hơn các cộng đồng dân cư khác rất nhiều mà chính phủ vẫn phải tốn rất rất nhiều tiền trợ cấp xã hội để nuôi sống họ.

Ái chà, lúc đó mà đồng ý thì sao nhỉ? :help

Biết đâu vớ được đúng Cathy Freeman nhỉ? :)

Nhưng mà nói thật, bác già vốn là thổ dân Úc hồi lúc con gái nhỏ mới lên ba. Năm nay con gái được 32 tuổi mà chưa nghe qua điều này. Làm nhớ lại hôm ở Lourdes, đang ngồi nhâm nhi ly Kir có đồng hương gốc Việt vốn sống ở Quebec, Canada nghe 3 người già nói tiếng Việt ỏm tỏi bèn qua bàn ngồi nói chuyện luôn. Biết là thổ dân Úc, bà bảo nghe nói người Úc kỳ thị, có bảng đề trong nhà hàng hoặc trong công viên cấm người Á châu, người da đen và chó vào! Bèn thưa với bà là tin đồn, hay là lộn chuyện bên Mỹ hoặc bên Nam Phi thời kỳ Apartheid vì 2 tên Úc thổ dân này không nghe, không biết và không thấy chuyện đó! Bà bảo chính anh bà đi du lịch bên xứ Úc thòi lòi về bảo lại chứ không phải là tin đồn nhảm đâu! 2 tên Úc thổ dân đành nín! thổ dân mà không khả tín bằng khách du lịch, ai ngó xuống mà coi! :)

bumby
16-12-2009, 03:31
Thời gian chỉ có thế thì bác ãe quanh quẩn vào khu China Town > Darling Habour, cầu Habour và Operra House thôi, không đi Bách thú được rồi, có thể xuống khu Caramatta từ chổ Nhà ga trung tâm cũng tiện ( cách China Town 1 đoạn đi bộ khoãng 10p).
khi dạo trên cầu Habour bác bỏ vài đồng lên tận trên tháp nhìn qua nhà hát và phía Tây là cây cầu giống như cầu MT của VN mình.
Vài ảnh pót tạm bác xem nhé.
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7845.jpghttps://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7019-1.jpghttps://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7850.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN6960.jpg

Nhà ga Trung tâm
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN7872.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/DSCN6966.jpg
Trên tháp cầu Habour
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/Australia/Juminam.jpg

no pass
16-12-2009, 10:43
các bạn đi sydney có thể ghé qua Watson Bay ngắm sunset. Vịnh rất đẹp yên tĩnh, nhiều thuyền buồm nhỏ xinh. Hoàng hôn nhìn về trung tâm thành phố rất ấn tượng. Chụp hình cũng đẹp.

bumby
17-12-2009, 01:34
thêm 1 ít hình ảnh gửi anh em tham khảo

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7737.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/MonaVale1.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/MonaVale2.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/MonaValeL.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/MonaValeM.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/MonaValeR.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/P8020027.jpg

bumby
17-12-2009, 01:35
đây nữa

https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7324.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7560.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7571.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7577.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7592.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7600.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7720.jpg

bumby
17-12-2009, 01:35
....
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN6953.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN6955.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7020.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7023.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7028.jpg
https://i40.photobucket.com/albums/e209/ncvthang/DSCN7210.jpg