PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hà nội - quảng ninh 8 ngày : Chuyến đi của kỷ niệm



nhokpolice92
04-05-2015, 19:38
Kỳ 30/4 được nghỉ 8 ngày chả biết làm gì em thực hiện chuyến đạp xe từ Hà Nội đi khám phá Quảng Ninh . không biết chuẩn bị gì e chỉ đi theo bản năng 1 balo với 4 bộ quần áo cộc 1 máy ảnh và con xe đạp thế là e lên đường .
ngày đầu tiên 26/4 : 82km : hà nội - chí linh ( hải dương )
học xong lúc 10h . về phòng chuẩn bị quần áo 11h e lên đường .
điểm xuất phát của e là cổng trường học viện cảnh sát . e xác định chuyến di này lấy kinh nghiệm cho chuyến xuyên việt hè năm nay nên tâm lý khá thoải mái . trời nắng 37 độ nhưng vẫn hăng hái đạp đi giữa trưa nắng nhưng được 20km đầu tiên e bắt đàu thấy có vấn đề . đạp đến cầu đuống là hết hơi nên e nghỉ ăn trưa . chắc do đói qua nên ăn ko có được tu hết bình nước mang theo để lấy sức rồi đạp tiếp .vừa đi vừa nghỉ mãi e cũng tới nơi lúc 4h chiều . đích đầu tiên đã hoàn thành nên thấy có một sự hưng phấn ko hề nhẹ .
p/s :em ko biết up ảnh lên kiểu gì cả ai chỉ e với .
nếu muốn xem ảnh thì add fb e nhé : https://www.facebook.com/dorae.moon.313

nhokpolice92
04-05-2015, 20:04
ngày thứ 2 : 27/4 . chí linh - đông triều : 30km .
sáng phải đi đám cưới 1 anh học cùng rượu say nên 4h chiều em mới đi được . dự định e nghỉ ở đông triều vì nhờ đứa e cùng phòng nhà ở đây cầm balo hộ . kinh nghiệm đầu tiên e học được đó là phải hỏi đường mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm ko nên đi mò . vì đi mò mà e phải đạp quay lại hơn 10km . tới nhà thăg e lúc 6h kém . e gặp 1 sự cố đó là chào mẹ thằng e bằng cô chào bố nó bằng " cháu chào ông " . tối đoếm được đãi khá nhiều món lạ . chơi bời chán chê rồi 10h đi ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau đi sớm .
p/s : ai chỉ cho e cách up ảnh với

nhokpolice92
06-05-2015, 19:11
Ngày thứ 3 : 80km ĐÔNG TRIỀU - TP HẠ LONG
sáng 6h mới dậy . Bị ép ăn sáng no kễnh cả bụng 7h mới bắt đầu đi . Đạp 1 mạch 43km đến yên tử sợ phải leo núi nên phi tiếp hơn 6km xuống chùa Ba Vàng ai ngờ gặp ngay con đèo dốc 30˚ dài 2km leo gần chết . Lên đến nơi thì tắt thở . Chơi lang thang vãn cảnh đến 1h chiều lại xuống núi . Cảm nhận đầu tiên về chùa đó là đẹp ngoài sức tưởng tượng
. Đến tuần châu lúc 4h chiều dạo 1 vòng quanh khu du lịch thấy giá vé vào 300k nên e té luôn