PDA

View Full Version : Lạc lối ở Quảng Châu



kevilpham
04-05-2015, 17:36
Đợt nghỉ lễ vừa rồi có bác nào đi hành trình dư lày không?

https://3.bp.blogspot.com/-ueht5mjQZ_A/VUdJm8MFT3I/AAAAAAAAHtg/uhyWsBLFCtE/s1600/photo%2B%281%29.JPG

Nghe nói nước Việt mình ngày xưa phía bắc lên đến Hồ Động Đình, đóng đô ở Phiên Ngung là Quảng Châu ngày nay. Tớ đã lên kế hoạch đi Quế Lâm - Quảng Châu từ lâu nhưng ngại làm Visa nên giờ mới xách đít lên mà đi được. Mua vé tàu Hà Nội - Nam Ninh, sáng 28/4 có mặt ở ga Nam Ninh, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua vé đi Quế Lâm xong chị bán vé nhìn một cách trìu mến bảo hôm nay hết vé rùi em ạ! Thằng bé hơi bị động vì lịch trình lên hết rồi nhưng cuối cùng cũng đưa ra một quyết định sáng suốt đó là đổi hành trình đi thẳng ra Quảng Châu ^^

28/4: Nam Ninh - Quảng Châu (vé tàu nhanh 173Y, đi khoảng 4 tiếng). Chị bán vé nói chỉ còn vé đứng chuyến 1:30 PM, thằng bé không còn lựa chọn nào khác đành chấp nhận. Cứ nghĩ là sẽ phải đứng 4 tiếng nhưng may mắn thay, đến ga đầu tiên thì khách xuống khá nhiều, tha hồ tìm ghế trống để ngồi. 5h 30 chiều đến Quảng Châu về ks rồi tối bọn tớ đi phố đi bộ Bắc Kinh, ở đây có di tích khảo cổ thành Phiên Ngung là kinh đô nước Nam Việt mình ngày xưa. Hôm sau bọn tớ đi công viên Việt Tú, nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, khu quảng trường trung tâm (Châu Giang Tân Trấn) .... Khu trung tâm mới của nó hoành tá tràng thật, chả khác gì Hongkong hay Singapore, không biết bao giờ Hà Nội mới đc như vậy.

30/4: Quảng Châu - Quế Lâm (vé tàu nhanh 132Y, đi khoảng 3 tiếng). Mua vé chuyến 7h sáng nhưng đến ga Nam thì đã 7:30, thằng bé tưởng mất vé luôn nhưng may quá, qua cổng soát vé ok. Tìm bừa tàu nào chạy đến Quế Lâm để đi vé đứng như kiểu đi Quảng Châu nhưng xuống cổng thì chị soát vé bảo đi đổi lại. Thằng bé xếp hàng thêm tiếng đồng hồ nữa để đổi vé, đông dã man, có mấy chị chửi nhau tưng bừng vì người đến trước người đến sau ^^ Cuối cùng thì cũng đổi được vé sang chuyến 10:10 mất thêm 27 tệ, vậy là 1h chiều đến Quế Lâm. Khách sạn ở ngay cạnh hồ Sam, giáp với quảng trường trung tâm nên đi lại khá thuận tiện, về ks rồi bọn tớ đi bộ quanh hồ luôn, tối đi chợ đêm gần đó, sáng hôm sau đi tour Li Giang (xe đón ở ks, đi thuyền tre từ Dương Di đến Cửu Mã Sơn rồi đi xe điện xuống Hưng Bình, sau đó xe đón đi Dương Sóc). Tour này 300Y nhưng đc anh chủ khách sạn khuyến mãi cho còn 200Y. Tối hôm ấy bọn tớ đi dạo phố Tây rùi tự bắt xe về lại Quế Lâm, xe cũng nhồi lợn như ở Vn ^^

2/5: Quế Lâm - Nam Ninh (vé tàu nhanh 111Y, đi khoảng 2,5 tiếng) Đến Nam Ninh hết vé tàu vé xe về Việt Nam rồi nên mình ra bến xe Lãng Đông bắt xe đi biên giới. Search trên bản đồ thấy bến xe Langdong Bustation ở ngay gần ga Nam Ninh nên thằng bé cứ đi tìm, hỏi ra mới biết nó nằm rất xa, lại mất 50Y đi taxi đến nơi cũng gần 12h. Mua vé đi Bằng Tường mất 78Y, đến đó lại bắt taxi tiếp đến cửa khẩu mất 30Y, qua biên giới rồi từ Lạng Sơn bắt xe về Hà Nội, nói chung từ Quế Lâm 8h sáng về đến nhà lúc 8h tối ^^

Em_cha
06-05-2015, 13:42
Quế Lâm có gì đẹp ko bạn ? Cho mình xin tí ảnh với. Tks

kevilpham
06-05-2015, 21:19
Đây là tớ

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11205492_909815925744525_5254560126819981636_n.jpg ?oh=53c387aa5051e5d76dd6a1c03b19da8e&oe=55D94436&__gda__=1443654634_b56385ed477464ee0956f6c89092189 d

Còn đây là Quế Lâm, khách sạn Lake Side Inn nằm ngay cạnh hồ Sam nên rất nhiều cây xanh, buổi chiều tớ đi bộ quanh hồ tìm mãi chả thấy cây quế nào ^^

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11205012_909816075744510_6764774665970423925_n.jpg ?oh=64f045482a2ef32721a98a251ad1216a&oe=55E2B4CF&__gda__=1439421971_68b3fd3375226d9c2e839a4987e6ffe 0

Trên hồ có mấy chỗ tham quan như nhật nguyệt song tháp, cầu thuỷ tinh ... toàn thu vé nên tớ chả vào. Nói chung cũng ko có ji hấp dẫn lắm

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11144971_909815839077867_2688378438258250561_n.jpg ?oh=a30d9bb23e1228d7028aa0b0ec2a0a5f&oe=55C9B9A4&__gda__=1440226706_1f0f3fa73908758f01aabec207e3782 a

Phát hiện ra phố đi bộ ở ngay gần hồ (phía sau quảng trường trung tâm), thế là tối hôm đó nhà tớ đi một vòng ăn đủ các món tí thì bị tào tháo đuổi

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11215109_909815902411194_1354035176008822924_n.jpg ?oh=b15dfdf88241eb3709d7ce2e95e389ae&oe=560D490B&__gda__=1440276403_e9652e46ebf05105e5ee8fe80a1af7d 5

Hôm sau nhà tớ đi tour đi thuyền trên sông Li. Xe đưa đến YangDi Pier sau đó đi thuyền tre đến Nine Horse Hill này, anh lái đò đưa cho tớ xem bao thuốc lá in hình chỗ này luôn

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11203134_909815949077856_1534069033810397420_n.jpg ?oh=fdd52d0eb8fa58bc63783d5f888941a9&oe=55C92B62&__gda__=1443729510_5af32b60268dcf5fa0b7fcae8b65205 f

Chiều tối nhà tớ lang thang ở thị trấn Dương Sóc rồi bắt xe về lại Quế Lâm. Tớ mua ít đồ trong Phố Tây xong đi ra ngoài đó 1 đoạn thấy họ bán cái tương tự giá chỉ bằng 70-80% -> kết luận là đừng mua đồ ở Phố Tây

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11071093_909816009077850_1607933939174354106_n.jpg ?oh=62c20f6dd4dc325b99d54aebe65d8b39&oe=55D4D747