PDA

View Full Version : Bình định ! đâu chỉ là đất võ !!!!



thienbao11
04-05-2015, 10:13
Chào các bạn ! những ngày nghỉ lễ rồi cũng đến và qua đi ,như một quy luật thời gian ,với mọi người đó là thời gian được gần gũi chia sẻ cùng người thân trong gia đình ,cùng đi đến những nơi vui chơi giải trí ,xua tan đi những mệt mỏi ,ưu phiền sau thời gian làm việc căng thẳng ,mình cũng vậy đây là thời gian để tìm đến những vùng đất xa lạ mà mình chưa đến cùng với người thân !
Dự định trước đây là đi về đất mũi Cà Mau , nhưng với một lời nói đã thay đổi cả kế hoạch ! " Tui chưa đi du hành bằng xe lửa ! hãy lên cung đường nào mà đến bằng phương tiện đó !" OK ! tuân lệnh ngay thôi , sau khi tra cứu và hỏi ý kiến ,vậy là BÌNH ĐỊNH ! đã được chọn , lên kế hoạch ,tra lịch tàu chạy trước một tháng mà chỉ có ngày 30/4 có vé đi ,ngày 2/5 có vé về ! vậy là quá đủ cho một chuyến đi ( Có cả nguyên ngày 1 và 2/5 ),coi như phần vé đi ,về đã xong ,giờ còn phần di chuyển và nghỉ ngơi , tìm hiểu các bạn đi trước thì khách sạn Khang Khang 2 rất tốt về giá cả và nội thất phòng đẹp ,nên mình a lô ngay ! giá rẻ bất ngờ " 250k và phụ thu 100k cho một ngày và nữa ngày tiếp theo ,xe honda thì 120/ngày !" thế là mọi việc chuẩn bị trước giờ G ! thật hoàn hảo ! ĐI THÔI !

vuthanh22
04-05-2015, 10:19
hóng bài viết của chú

thienbao11
04-05-2015, 10:38
Nơi khởi hành của chuyến đi ,chiều 30/4 lúc 6:30 PM !

https://farm9.staticflickr.com/8888/17174833958_c17b820e57_c.jpg (https://flic.kr/p/saFvLS)P1010897 (https://flic.kr/p/saFvLS) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Ngoài bãi giữ xe , thật nhiều xe được gửi lại !

https://farm9.staticflickr.com/8689/17176439899_84dd02551b_c.jpg (https://flic.kr/p/saPKav)P1010895 (https://flic.kr/p/saPKav) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr


Bên trong nhà ga ! nơi phòng hành khách chờ tàu , nhìn chung cũng sạch sẽ ,khang trang , máy lạnh làm dịu mát đi thời tiết nóng bức bên ngoài ! có vẻ thuận lợi ngay phút đầu của cuộc du hành !

https://farm9.staticflickr.com/8762/17176422689_1270c56e4d_c.jpg (https://flic.kr/p/saPE3M)P1010894 (https://flic.kr/p/saPE3M) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

djchuoi
04-05-2015, 10:58
quá đã (c)

Marygold
04-05-2015, 14:49
Em đang hóng đây anh ơi ! Anh có chụp nội thất xe lửa ko anh ? Mua vé dễ ko ạ ?

thienbao11
05-05-2015, 10:07
" Xin hành khách chú ý ! đã đến giờ ra tàu ,chuyến Sài Gòn - Quy Nhơn số hiệu SE26 ,đường số 3 ! " Loa thông tin đang kêu gọi hành khách ra tàu vậy là chính thức bước vào hành trình đã định sẵn ,tạm biệt Sài Gòn nhé ,tạm xa nhau vài ngày rồi sẽ gặp lại ! Thôi đi đây ! hòa vào dòng người bọn mình ra cổng lên tàu ,toa số 1 gần đầu tàu nên phải cuốc bộ một đoạn khá xa dọc suốt chiều dài 14 toa ! mệt phờ râu !!

" Sân ga chỉ có hai người !" tên một cuốn phim thời bao cấp ! nhìn sân ga mình cảm hứng nhớ lại bộ phim trên ,chắc các bạn cũng có người đã xem qua bộ phim Liên Xô nầy nhỉ !!

https://farm9.staticflickr.com/8732/17167212027_d49a1519e1_c.jpg (https://flic.kr/p/sa1s3g)P1010910 (https://flic.kr/p/sa1s3g) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Rồi cũng tìm được toa của mình ! Đây ! hướng dẩn đoàn kiêm bốc vác ! , các ngày lể việc tìm vé quá khó nên để vừa tiết kiệm và cũng dễ lựa chọn mình chọn toa ghế cứng ( tùy theo SỨC của mình ! hi...hi rẻ mà đạt được mục đích ) , lác đác vài hành khách tìm lên toa ,vì toa rất xa cổng nên đi đến toa cũng mất nhiều thời gian ,với lại có người lên tàu ở các ga khác nên thấy còn ít khách .

https://farm8.staticflickr.com/7749/16752136834_70628514a2_c.jpg (https://flic.kr/p/rwk5Dq)P1010899 (https://flic.kr/p/rwk5Dq) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Những người bạn đồng hành không quen trên một chuyến tàu ! cũng là cái duyên ,gặp nhau rồi bao giờ gặp lại ! khó lắm .

https://farm8.staticflickr.com/7706/17187090080_94e8bc7a7b_c.jpg (https://flic.kr/p/sbLk6j)P1010904 (https://flic.kr/p/sbLk6j) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Còn đây ! Sếp mình ung dung thong thả ,hành lý đã có người phục vụ ! người chọn cung nầy trong dịp lể ,chấp hành thôi ! biết sao bây giờ !! HÍC .

https://farm9.staticflickr.com/8857/17374673285_63c7b33d56_c.jpg (https://flic.kr/p/stkK3v)P1010900 (https://flic.kr/p/stkK3v) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Buồn cho người được chọn là hạt giống thứ 2 !mà thứ 2 thì thua thứ nhất ! " Nhất Vợ.... !" ôi sao mà đúng quá .

https://farm9.staticflickr.com/8712/17348714576_5d8827ed2e_c.jpg (https://flic.kr/p/sr3Gqy)P1010901 (https://flic.kr/p/sr3Gqy) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr



,

duonghai
05-05-2015, 11:42
Chúc mừng ac có chuyến đi nghĩ lể vui vẻ! Chuyến tàu SE 26 ac đi bên trong nhìn rất thoáng mát và sạch sẽ.
Phải nói qua 30 năm rồi mới trở lại đi tàu. Thật sự, tàu bây giờ quá đẹp và cung cách phục vụ thì rất tốt.
Góp với a ảnh tàu SE 7 e đi trong năm qua, thật là có ấn tượng rất tốt trong chuyến đi từ QB vể,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119295&d=1408940820

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=119294&d=1408940820

Marygold
05-05-2015, 18:53
" Xin hành khách chú ý ! đã đến giờ ra tàu ,chuyến Sài Gòn - Quy Nhơn số hiệu SE26 ,đường số 3 ! " Loa thông tin đang kêu gọi hành khách ra tàu vậy là chính thức bước vào hành trình đã định sẵn ,tạm biệt Sài Gòn nhé ,tạm xa nhau vài ngày rồi sẽ gặp lại ! Thôi đi đây ! hòa vào dòng người bọn mình ra cổng lên tàu ,toa số 1 gần đầu tàu nên phải cuốc bộ một đoạn khá xa dọc suốt chiều dài 14 toa ! mệt phờ râu !!

" Sân ga chỉ có hai người !" tên một cuốn phim thời bao cấp ! nhìn sân ga mình cảm hứng nhớ lại bộ phim trên ,chắc các bạn cũng có người đã xem qua bộ phim Liên Xô nầy nhỉ !!

https://farm9.staticflickr.com/8732/17167212027_d49a1519e1_c.jpg (https://flic.kr/p/sa1s3g)P1010910 (https://flic.kr/p/sa1s3g) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Rồi cũng tìm được toa của mình ! Đây ! hướng dẩn đoàn kiêm bốc vác ! , các ngày lể việc tìm vé quá khó nên để vừa tiết kiệm và cũng dễ lựa chọn mình chọn toa ghế cứng ( tùy theo SỨC của mình ! hi...hi rẻ mà đạt được mục đích ) , lác đác vài hành khách tìm lên toa ,vì toa rất xa cổng nên đi đến toa cũng mất nhiều thời gian ,với lại có người lên tàu ở các ga khác nên thấy còn ít khách .

https://farm8.staticflickr.com/7749/16752136834_70628514a2_c.jpg (https://flic.kr/p/rwk5Dq)P1010899 (https://flic.kr/p/rwk5Dq) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Những người bạn đồng hành không quen trên một chuyến tàu ! cũng là cái duyên ,gặp nhau rồi bao giờ gặp lại ! khó lắm .

https://farm8.staticflickr.com/7706/17187090080_94e8bc7a7b_c.jpg (https://flic.kr/p/sbLk6j)P1010904 (https://flic.kr/p/sbLk6j) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Còn đây ! Sếp mình ung dung thong thả ,hành lý đã có người phục vụ ! người chọn cung nầy trong dịp lể ,chấp hành thôi ! biết sao bây giờ !! HÍC .

https://farm9.staticflickr.com/8857/17374673285_63c7b33d56_c.jpg (https://flic.kr/p/stkK3v)P1010900 (https://flic.kr/p/stkK3v) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Buồn cho người được chọn là hạt giống thứ 2 !mà thứ 2 thì thua thứ nhất ! " Nhất Vợ.... !" ôi sao mà đúng quá .

https://farm9.staticflickr.com/8712/17348714576_5d8827ed2e_c.jpg (https://flic.kr/p/sr3Gqy)P1010901 (https://flic.kr/p/sr3Gqy) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr



,

Hihi, nhìn Sếp chị rất oai nghiêm, nhưng đi chơi một mình thì buồn chết anh ơi ! Có "đôi bạn cùng phượt" mới vui vẻ chứ ! Cám ơn anh đã chụp hình nội thất tàu, em hóng tiếp đây ! Đọc review của anh thú vị như coi phim hành động vậy, hihi !

thienbao11
05-05-2015, 20:29
Rồi đoàn tàu từ từ rời sân ga ! tiếng còi tàu cất lên giã từ thành phố ,bắt đầu tăng tốc trong buổi chiều tà ,thế nhé tạm rời xa thành phố,xa lánh cái ồn ào náo nhiệt ,dù biết rằng rất háo hức trên cung đường đến miền xa ,nhưng chắc chắn một điều khi xa sẽ rất nhớ ,đó là tâm trạng mỗi khi rời xa thành phố nầy !
Tàu băng nhanh trong màn đêm buông xuống!cứ lặp lại đều đều như một điệp khúc ,đến ga lại dừng đón thêm khách mới , mọi người nhanh chóng tìm đến chổ của mình ,tiếng cười nói ,tiếng chào làm quen cứ vang lên ồn ào ,mọi người sẽ là bạn đồng hành trên chuyến tàu ,dù biết rằng sẽ khó có lần gặp lại ! dòng đời cứ trôi ,cuộc sống cứ tiếp diễn ,nhưng đêm nay mọi người hòa vào làm một ! VUI .

Bên ngoài bầu trời tối mịt ,không nhìn thấy gì cả ! chiếc máy ảnh đành thất nghiệp dù chủ nó rất muốn tác nghiệp ,thôi đành vậy ,nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong tiếng ru xình xịch của con tàu !
Hết đêm rồi đến ngày ! tiếng rao phục vụ của người nhân viên căn tin trên tàu đánh thức mọi người trở dậy sau một đêm dài ! Wow ! một đêm rất lạ ,một cảm giác thèm nuối tiếc giấc ngủ cứ bám lấy mình !thôi dậy thôi !

Bức hình đầu tiên của ngày mới ! song hành với đoàn tàu một chiếc xe khách đang bon bon trên quốc lộ ! hai phương tiện khác nhau,nhưng cùng chung một điểm đưa mọi người đến nơi cần đến ,người đi du ngoạn, kẻ về với gia đình người thân trong những ngày nghỉ lễ dài ngày !

https://farm9.staticflickr.com/8831/17191297120_f0803c7881_c.jpg (https://flic.kr/p/sc8TGu)P1010911 (https://flic.kr/p/sc8TGu) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Ai đã từng xuôi ngược Bắc -Nam ,chắc hẳn biết ngôi nhà bỏ hoang nầy ở Đại Lãnh ! mình biết nó từ lâu trong những ngày dọc ngang ra vào từ Nam chí Bắc trên những chuyến xe chở thủy ,hải sản của công ty SEAPRODEX ,nơi mà sau khi xuất ngũ mình đã vào làm ! xin chào cố nhân ! xin phép cho mình gọi cảnh củ như gặp lại người xưa ,ngày nào đầu xanh ,giờ trở lại tóc đã bạc màu !

https://farm9.staticflickr.com/8688/17191163068_19b4da2ce6_c.jpg (https://flic.kr/p/sc8cRf)P1010913 (https://flic.kr/p/sc8cRf) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Tàu tiến dần vào khu vực đèo Cả ! tranh thủ chụp lúc mặt trời lên qua khung cửa sổ đoàn tàu !

https://farm8.staticflickr.com/7747/17378956645_4e6f2d8ea9_c.jpg (https://flic.kr/p/stHGkx)P1010916 (https://flic.kr/p/stHGkx) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm9.staticflickr.com/8719/17378943945_6abde25196_c.jpg (https://flic.kr/p/stHCyz)P1010915 (https://flic.kr/p/stHCyz) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
05-05-2015, 20:38
" Bạn ơi ! hãy đến quê hương chúng tôi ,ngắm mặt Biển Đông xa tít chân trời !" không biết ca có đúng không ?,nhưng tổ quốc tôi có bờ biển dài theo đất nước ! khúc ruột miền Trung có những bãi biển đẹp nhất , có những bãi không dấu chân người ,hoang sơ mà đẹp lạ !

https://farm9.staticflickr.com/8799/16756365254_3c89dd584d_c.jpg (https://flic.kr/p/rwGKBd)P1010914 (https://flic.kr/p/rwGKBd) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Đã vào địa phận Phú Yên ,xa xa là tháp Nhạn !một thắng cảnh nằm trong lòng thành phố Tuy Hòa !

https://farm8.staticflickr.com/7673/17191347140_e36dcee953_c.jpg (https://flic.kr/p/sc99yU)P1010917 (https://flic.kr/p/sc99yU) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

vuthanh22
06-05-2015, 11:11
Tiếp chú ơi..................

thienbao11
06-05-2015, 11:24
Đoàn tàu chạy ngang qua một cánh đồng lúa chín vàng đã thu hoạch ! đồng bằng Tuy Hòa Phú yên là nơi có diện tích canh tác lớn nhất khu vực Trung Trung bộ nầy !Không biết ở đây một năm làm mấy vụ ! bây giờ áp lực lương thực đã dể thở hơn xưa ,xuất khẩu ra nước ngoài nhiều ! nên chăng làm một năm hai vụ cho chắc và đất đai cũng được nghỉ ngơi !

Cánh đồng Tuy Hòa Phú Yên !

https://farm9.staticflickr.com/8767/17179330377_3e37e58aaa_c.jpg (https://flic.kr/p/sb5ypk)P1010919 (https://flic.kr/p/sb5ypk) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Tầm nhìn qua cửa sổ tàu , không được phép ló đầu ra chụp nên tranh thủ đưa máy qua khe cửa chộp đại vậy ! cảnh chiều dài của đoàn tàu đang chạy trên cung đường sắt !

https://farm9.staticflickr.com/8833/17360827576_34ebee69ce_c.jpg (https://flic.kr/p/ss7Mco)P1010920 (https://flic.kr/p/ss7Mco) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Thích nhất tấm nầy ! đoàn tàu cong lượn theo tuyến đường ray ! Đẹp, Lạ ( Tự sướng chút ! )

https://farm8.staticflickr.com/7725/17199214250_c2d156afd4_c.jpg (https://flic.kr/p/scQtbJ)P1010922 (https://flic.kr/p/scQtbJ) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Doidepda
06-05-2015, 13:16
Hai bác chịu khó rong ruổi các cung đường, bái phục !!! Em thì chỉ có cảm hứng viết lách khi rong ruổi bằng xe máy thôi còn khi leo lên các phương tiện khác phi ào ào thì chả viết được. Em nhiều khi đi công tác đến nhưng nơi xa thấy cũng có những ý tưởng thú vị nhưng viết lại thành bài hoàn chỉnh thì không làm được, cứ thấy nó thiếu đầu cụt đuôi thế nào ấy.

thienbao11
06-05-2015, 13:29
Hai bác chịu khó rong ruổi các cung đường, bái phục !!! Em thì chỉ có cảm hứng viết lách khi rong ruổi bằng xe máy thôi còn khi leo lên các phương tiện khác phi ào ào thì chả viết được. Em nhiều khi đi công tác đến nhưng nơi xa thấy cũng có những ý tưởng thú vị nhưng viết lại thành bài hoàn chỉnh thì không làm được, cứ thấy nó thiếu đầu cụt đuôi thế nào ấy.

Chào ! chuyến du hành nầy thể theo lời yêu cầu của sếp ! còn bọn mình thường hay dong ruổi bằng con hai bánh ! mỗi cách đi nó cũng có cái hay riêng ! cứ cảm xúc suy nghỉ sao thì cứ hành văn như thế ! Thân !

thienbao11
07-05-2015, 17:53
Rồi thì cũng đến nơi cần đến ! Quy Nhơn chào đón hai vị khách mới trong cái ánh nắng chói chan của miền duyên hải ! nắng gắt ,nắng phà vào mặt rát bỏng , chà thời tiết nầy mà lang thang các điểm đến chắc nóng kinh ! cần phải giữ kín và uống nước nhiều đây , nhưng không sao , cái mới lạ đang chờ đón phía trước là động lực cho bọn mình vượt qua tất cả !
Gọi một chiếc Taxi đưa bọn mình về khách sạn Khang Khang 2 ! số 37 Ngô Gia Tự ,từ ga về mất 50k , giá chính xác như những gì mình đã tính , cám ơn bác tài nhe !!!

Đây ! nơi bọn mình sẽ ở trong những ngày ở Quy Nhơn !

https://farm8.staticflickr.com/7674/16764272574_1d3aa57526_c.jpg (https://flic.kr/p/rxphbj)P1020146 (https://flic.kr/p/rxphbj) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
07-05-2015, 18:22
Qua trao đổi với khách sạn trước đó , thì đến 14 h mình mới nhận phòng, không sao đã bàn bạc trước với tiếp tân ,mình sẽ gởi hành lý lại tại quầy ,nhận ngay con xe hai bánh để tranh thủ đi ngay ngày đầu tiên , tất cả đều khớp lệnh ,không có trục trặc gì cho kế hoạch đã định trước ! Đi thôi !

Điểm đến đầu tiên là nơi mình khao khát nhất ,theo dõi trên mạng ,đọc các bài viết của các bạn đi trước ,nên đường đến với EO GIÓ ! không có gì khó khăn lắm , cứ theo các tên đường định sẵn trong đầu mà đến với Eo Gió thôi !

Trên đường đi nơi đầu tiên dừng chân là Cầu Thị Nại ,bắt qua một đầm cùng tên ,Đầm Thị Nại ,đây là cầu vượt đầm dài nhất có lẽ trên 2km ,Thị Nại là một địa danh ghi dấu ấn nhiều trong cuộc chiến giữa Tây sơn và nhà Nguyễn , Bình Định là nơi phát tích của vương triều Tây Sơn ,nên nhà Nguyễn xem đây là một nơi trọng yếu phải chiếm cho được ,thủy quân Tây Sơn và thủy quân nhà Nguyễn đánh rất nhiều trận lớn,nhỏ trên Đầm ,một danh tướng nhà Nguyễn là Đỗ Thành Nhân đã tử trận nơi đây , và cuối cùng trong một trận thủy chiến quyết định thủy quân chúa Nguyễn đã đánh bại thủy quân Tây Sơn khởi đầu cho việc đánh bại hoàn toàn , thống nhất đất nước !

Cầu THỊ NẠI !

https://farm8.staticflickr.com/7750/17402149415_87c35d4b34_c.jpg (https://flic.kr/p/svLyJT)P1010926 (https://flic.kr/p/svLyJT) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Một vài hình ảnh Đầm Thị Nại !

https://farm9.staticflickr.com/8689/17215928809_475c30def4_c.jpg (https://flic.kr/p/sej8QM)P1010925 (https://flic.kr/p/sej8QM) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7677/17215934439_9e8bb27fba_c.jpg (https://flic.kr/p/sejavR)P1010929 (https://flic.kr/p/sejavR) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Qua cầu Thị Nại để đến Eo Gió ,

https://farm8.staticflickr.com/7670/17401780551_f27b7d4c5e_c.jpg (https://flic.kr/p/svJF6a)P1010930 (https://flic.kr/p/svJF6a) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Hôm nay ngày lể nên có rất nhiều người dân địa phương cũng đi chơi ! nhìn lại Cầu .

https://farm9.staticflickr.com/8820/17194710997_05e6250488_c.jpg (https://flic.kr/p/scrowr)P1010931 (https://flic.kr/p/scrowr) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
07-05-2015, 21:00
Khi qua cầu có hai đường vào eo gió ! gặp vòng xoay thứ nhất ,quẹo trái vào con đường đổ bê tông con đường nầy cặp sát theo đầm ,đi khoảng 7km gặp một ngã ba quẹo phải vào eo gió ,khi trở ra mình đi theo con đường băng ngang khu công nghiệp Nhơn Hội ,con đường nầy song song với con đường mình đi vào !
Con đường bê tông !

https://c2.staticflickr.com/6/5350/17216517760_c88d73404a_c.jpg (https://flic.kr/p/sen9V7)P1010933 (https://flic.kr/p/sen9V7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

thienbao11
07-05-2015, 21:08
Chạy mãi rồi cũng gặp ngã quẹo , khi ra khỏi con đường nầy ,một khung cảnh vừa quen vừa lạ ,lạ là đây là vùng đất mới chưa đến ,quen vì có những đồi cát nắng chan chan như một vùng nào đó của Phan Thiết ,Phan Rang , chụp cho xã một tấm làm kỷ niệm ! nơi vùng đất cát và nắng !

https://c1.staticflickr.com/9/8873/17378075336_a0fa53d4ce_c.jpg (https://flic.kr/p/stDbmy)P1010934 (https://flic.kr/p/stDbmy) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

thienbao11
07-05-2015, 21:28
Gặp ngôi nhà ủy ban Nhơn Lý ! quẹo trái là gặp bảng hướng dẩn ra eo gió ,nói nghe phức tạp chứ ra đến đây là có bảng chỉ dẩn hết ,còn không thì google miệng nhé !

https://c2.staticflickr.com/6/5465/16781550144_a997d92b78_c.jpg (https://flic.kr/p/ryVQcs)P1010960 (https://flic.kr/p/ryVQcs) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

thienbao11
07-05-2015, 21:42
Một khoảng trời rộng mênh mông trãi dài trước mắt , chung quanh chỉ có trời mây ,biển xanh mút mắt ! ngước nhìn lên bầu trời xanh thì bổng thấy !! SƯ PHỤ ! một điềm lành ,năm nay năm MÙI , đi chơi ra ngõ có sư phụ đón chào !

https://c1.staticflickr.com/9/8860/17404296011_f9860c93d4_c.jpg (https://flic.kr/p/svXyRa)P1010939 (https://flic.kr/p/svXyRa) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>


https://c1.staticflickr.com/9/8832/16782149924_780e4739ac_c.jpg (https://flic.kr/p/ryYUuu)P1010940 (https://flic.kr/p/ryYUuu) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

thienbao11
07-05-2015, 21:50
Eo Gió !

https://c1.staticflickr.com/9/8877/16784412253_1d34f3332b_c.jpg (https://flic.kr/p/rzbv1a)P1010941 (https://flic.kr/p/rzbv1a) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

https://c4.staticflickr.com/8/7729/17404297891_6ce253520a_c.jpg (https://flic.kr/p/svXzpz)P1010945 (https://flic.kr/p/svXzpz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

https://c4.staticflickr.com/8/7685/16784414113_e19e11e04d_c.jpg (https://flic.kr/p/rzbvye)P1010948 (https://flic.kr/p/rzbvye) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

thienbao11
07-05-2015, 22:10
Thật sự muốn đi xuống ,nhưng vì sức khỏe và nhìn lối đi hơi nguy hiểm nên đành đứng trên nhìn ! lúc nầy nhiều đoàn khách du lịch đổ về đây nhiều, thôi bao nhiêu cũng đủ thỏa mãn

https://c1.staticflickr.com/9/8839/17217257258_ca268226cc_c.jpg (https://flic.kr/p/seqWK5)P1010957 (https://flic.kr/p/seqWK5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>


https://c1.staticflickr.com/9/8848/16784800113_4702d683bd_c.jpg (https://flic.kr/p/rzduip)P1010955 (https://flic.kr/p/rzduip) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

tunbo
07-05-2015, 22:45
... Bình Định là nơi phát tích của vương triều Tây Sơn ,nên nhà Nguyễn xem đây là một nơi trọng yếu phải chiếm cho được ,thủy quân Tây Sơn và thủy quân nhà Nguyễn đánh rất nhiều trận lớn,nhỏ trên Đầm ,một danh tướng nhà Nguyễn là Đỗ Thành Nhân đã tử trận nơi đây , và cuối cùng trong một trận thủy chiến quyết định thủy quân chúa Nguyễn đã đánh bại thủy quân Tây Sơn khởi đầu cho việc đánh bại hoàn toàn , thống nhất đất nước !
...


1. Đỗ Thành Nhân bị Nguyễn Ánh giết ở Gia Định đầu năm 1781 chứ không có chuyện ông ta tử trận ở đầm Thị Nại.

2. Thủy chiến giữa quân Tây Sơn - quân Nguyễn Ánh tại đầm Thị Nại, thực ra không có nhiều trận. Có 3 trận không lớn, vào các năm 1792, 1793, 1799. Trận lớn nhất vào năm 1801, là trận gần như xóa sổ thủy quân Tây Sơn.
Đỗ Thành Nhân chết từ rất lâu trước khi quân Nguyễn Ánh có đủ lực đưa thủy binh ra miền Trung. Trước khi Quang Trung Nguyễn Huệ mất (năm 1792), Nguyễn Ánh chưa lần nào đánh được ra tới đất Bình Định.

3. Vấn đề "Bình Định là nơi phát tích của vương triều Tây Sơn ,nên nhà Nguyễn xem đây là một nơi trọng yếu phải chiếm cho được", chưa chắc đã chính xác. Đối với Nguyễn Phúc Ánh, việc chiếm lại Phú Xuân quan trọng hơn nhiều.
Đất Bình Định nằm chắn đường ra Phú Xuân, nên phải đánh mới có đường bộ mà ra.
Sau khi quân Nguyễn chiếm được thành Bình Định, quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng từ Phú Xuân kéo vào vây thành Bình Định - do tướng Nguyễn là Võ Tánh chỉ huy - ác liệt trong thời gian rất dài. Năm 1801, Nguyễn Ánh kéo binh từ trong Nam ra, tuy thủy chiến đánh bại thủy quân Tây Sơn do Võ Văn Dũng chỉ huy ở đầm Thị Nại, nhưng quân bộ thì vấp phải kháng cự mạnh, nên thủy bộ quân Nguyễn không liên kết được, việc cứu viện Võ Tánh ở thành Bình Định không có kết quả.
Tuy nhiên do biết được lực lượng mạnh nhất của Tây Sơn đang tập trung ở Bình Định nên quân Nguyễn quyết định tiến thủy binh ra đánh thẳng vào Phú Xuân, và đã chiếm lại Phú Xuân không quá khó khăn.

thienbao11
08-05-2015, 07:20
Vâng ,xin cám ơn bạn tunbo đã nhặt hạt sạn ! nay đính chính tướng nhà Nguyễn tử trận ở Đầm Thị Nại là VÕ DI NGUY ! một lần nữa xin cám ơn ! còn Bình Định có quan trọng hay không thì như bạn đã viết " Đất Bình Định nằm chắn đường ra Phú Xuân ,nên phải đánh mới có đường bộ mà ra " ( Sic /! ) !Thân

Marygold
08-05-2015, 10:39
Rồi thì cũng đến nơi cần đến ! Quy Nhơn chào đón hai vị khách mới trong cái ánh nắng chói chan của miền duyên hải ! nắng gắt ,nắng phà vào mặt rát bỏng , chà thời tiết nầy mà lang thang các điểm đến chắc nóng kinh ! cần phải giữ kín và uống nước nhiều đây , nhưng không sao , cái mới lạ đang chờ đón phía trước là động lực cho bọn mình vượt qua tất cả !
Gọi một chiếc Taxi đưa bọn mình về khách sạn Khang Khang 2 ! số 37 Ngô Gia Tự ,từ ga về mất 50k , giá chính xác như những gì mình đã tính , cám ơn bác tài
Đây ! nơi bọn mình sẽ ở trong những ngày ở Quy Nhơn !

https://farm8.staticflickr.com/7674/16764272574_1d3aa57526_c.jpg (https://flic.kr/p/rxphbj)P1020146 (https://flic.kr/p/rxphbj) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Ủa sao tính trước đc giá taxi vậy anh ?

Marygold
08-05-2015, 10:42
Khi qua cầu có hai đường vào eo gió ! gặp vòng xoay thứ nhất ,quẹo trái vào con đường đổ bê tông con đường nầy cặp sát theo đầm ,đi khoảng 7km gặp một ngã ba quẹo phải vào eo gió ,khi trở ra mình đi theo con đường băng ngang khu công nghiệp Nhơn Hội ,con đường nầy song song với con đường mình đi vào !
Con đường bê tông !

https://c2.staticflickr.com/6/5350/17216517760_c88d73404a_c.jpg (https://flic.kr/p/sen9V7)P1010933 (https://flic.kr/p/sen9V7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

Anh Bảo có xem bản đồ để tìm đường trước phải không ạ ? Hay là hỏi ng dân vậy anh ?

tunbo
08-05-2015, 10:50
... Bình Định là nơi phát tích của vương triều Tây Sơn ,nên nhà Nguyễn xem đây là một nơi trọng yếu phải chiếm cho được ...





... còn Bình Định có quan trọng hay không thì như bạn đã viết " Đất Bình Định nằm chắn đường ra Phú Xuân ,nên phải đánh mới có đường bộ mà ra " ( Sic /! ) !Thân

Bàn với bác ngoài lề một chút về việc Bình Định quan trọng thế nào.

Khi Nguyễn Phúc Ánh mở chiến dịch tiến quân ra Phú Xuân vào năm 1799, 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đều đã mất, Quang Toản đã chiếm lãnh thổ của Nguyễn Nhạc, lúc đó phía Tây Sơn coi như đã gom thành một mối, kinh đô ở Phú Xuân.
Nguyễn Ánh khi đó nắm từ Gia Định tới vùng đất phía Nam đèo Cả, muốn đánh chiếm Phú Xuân bằng đường bộ, không chỉ bị Bình Định chắn đường, mà còn phải vượt qua cả Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam (Nam - Ngãi - Bình - Phú, đất cũ của Nguyễn Nhạc). Đầu não Tây Sơn lúc đó ở Phú Xuân, đấy mới là mục đích đánh chiếm của Nguyễn Ánh. Mặt khác Phú Xuân là nơi đất cũ của nhà Nguyễn, mồ mả tổ tiên nhiều đời của Nguyễn Ánh đều ở đó.
Tôi cho rằng Nguyễn Ánh không quá đặt nặng việc chiếm Bình Định chỉ vì Bình Định là đất phát tích nhà Tây Sơn. Và thực tế là sau trân Thị Nại phá tan thủy binh Tây Sơn, lợi dụng quân Tây Sơn đang tập trung tại Bình Định vây đánh quân Nguyễn trong thành, Nguyễn Ánh đã bỏ qua Bình Định mà tiến quân bằng đường biển ra thẳng Phú Xuân và không khó khăn lắm để chiếm được Phú Xuân.
Việc bỏ Bình Định để đánh thẳng ra Phú Xuân là do tình thế thực tế chi phối, bản thân Nguyễ Ánh (dường như) cũng muốn đánh Bình Định cứu Võ Tánh đang bị vây (Võ Tánh là em rể Ánh), nhưng tuy thắng lớn trận thủy chiến Thị Nại, thì việc cánh quân bộ không vượt qua được quân Tây Sơn khiến cho việc đánh giải cứu Võ Tánh ở Bình Định cũng không dễ - và thực tế, Nguyễn Ánh chấp nhận bỏ qua Bình Định, hy sinh việc cứu Võ Tánh để đánh thẳng ra Phú Xuân, mà không "xem đây là một nơi trọng yếu phải chiếm cho được".

thienbao11
08-05-2015, 11:21
Vâng Cám ơn bác đã trao đổi ! việc đánh chiếm Phú Xuân là Do Võ Tánh chỉ ra cho chúa Nguyễn ! theo kế " Vây Ngụy Cứu Triệu ! " tạo áp lực ở Phú Xuân do Vua Quang Toản Tây Sơn giữ ( Vị Vua Tây Sơn nầy còn nhỏ ! ), nhưng Không lâu sau Trần Quang Diệu đã hạ được thành Hoàng Đế ! ( Nơi mình có đến tham quan ),Võ Tánh sau khi nhắn gởi đừng giết quân ,dân trong thành ,đã chất củi tự thiêu ! Một lần nữa cám ơn bác đã Chỉ giáo ! Thân

thienbao11
08-05-2015, 11:27
Ủa sao tính trước đc giá taxi vậy anh ?

Trước khi đi anh đã tính toán tất cả ! qua Google map ,mình biết được cự ly từ ga Quy Nhơn về khách sạn ,khoảng 4,5km ,từ đó tính ra mình phải trả bao nhiêu cho đoạn đường đó ! ,còn các con đường ,anh vẩn tham khảo theo dõi trên Google Map và cả Google Miệng Hê....hê /!

Quocle239
08-05-2015, 15:35
Eo Gió !

https://c1.staticflickr.com/9/8877/16784412253_1d34f3332b_c.jpg (https://flic.kr/p/rzbv1a)P1010941 (https://flic.kr/p/rzbv1a) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

https://c4.staticflickr.com/8/7729/17404297891_6ce253520a_c.jpg (https://flic.kr/p/svXzpz)P1010945 (https://flic.kr/p/svXzpz) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

https://c4.staticflickr.com/8/7685/16784414113_e19e11e04d_c.jpg (https://flic.kr/p/rzbvye)P1010948 (https://flic.kr/p/rzbvye) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

Ngày 28-4 cháu đến Qui Nhơn,nghe anh chủ khách sạn nói eo gió cũng đẹp lắm nhưng không đủ thời gian để đi,nhìn hình của chú mà thây tiếc tiếc,thôi đành để dành vậy,chứ đi hết rồi thì mai mốt còn gi để mà đi phải không chú hihi.

Marygold
08-05-2015, 17:47
Hihi, ko lẽ giờ em hỏi anh làm cách nào để tính km trên Google map chứ bữa giờ mò mẫm hoài mà chưa biết tính nữa anh ơi ! Coi topic này thật hay vì vừa đc xem cảnh đẹp, vừa đc ôn lại lịch sử nữa ! Cám ơn anh Bảo và bác Tunbo !

tam48313
08-05-2015, 22:16
gọi một chiếc taxi đưa bọn mình về khách sạn khang khang 2 ! Số 37 ngô gia tự ,từ ga về mất 50k , giá chính xác như những gì mình đã tính , cám ơn bác tài nhe !!!

đây ! Nơi bọn mình sẽ ở trong những ngày ở quy nhơn !

p1020146 by thienbao1165, on flickr

cảm ơn bác bảo về những thông tin này nhiều lắm nha

thienbao11
09-05-2015, 09:02
Sau khi dã ngắm nhìn thỏa thuê , mình nhường lại cho các đoàn khách đang kéo vào ,tiếng cười nói ,gọi nhau vang cả một vùng ! làm mất đi vẻ yên tỉnh vốn có ,thôi thì họ cũng phấn khích ,niềm vui vỡ òa khi chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên quá đẹp họ có quyền biểu hiện cảm xúc !! VUI ,nhưng có một điều cố hữu muôn đời của khách du lịch Việt ,vấn đề rác thải ,họ vô tư xả ,đến các thắng cảnh tự nhiên ngoài cái đẹp ,thì rác xả vứt lung tung ! làm mất đi điểm đẹp mọi nơi ! " Chỉ lấy đi những bức ảnh ,chỉ để lại những dấu chân ! " các bạn ơi ! nhớ lấy điều nầy .
Quay ra với con đường mới ,đường trãi nhựa thẳng tắp , nhưng hai bên đường chưa có nhiều nhà máy để lắp đầy khu công nghiệp !

https://c4.staticflickr.com/8/7743/17378082676_238c230a94_z.jpg (https://flic.kr/p/stDdx7)P1010938 (https://flic.kr/p/stDdx7) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/8/7740/17402095162_6db01aeb0c_c.jpg (https://flic.kr/p/svLhBu)P1010937 (https://flic.kr/p/svLhBu) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
09-05-2015, 09:20
Nhìn lại cầu Thị Nại ! tạm biệt hen gặp lại với nhiều cảm xúc ! thế lại có một vùng đất mới in dấu chân mình ! Chào nhé .

https://c1.staticflickr.com/9/8785/16819489663_e1dd36ce98_c.jpg (https://flic.kr/p/rChhi6)P1010965 (https://flic.kr/p/rChhi6) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Đúng như dự kiến ,bước tiếp theo sẽ là một nơi xa hơn ,sẽ đến tháp Cánh Tiên và Thành Đồ Bàn ! Tháp nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km ,về hướng Tây Bắc, Đây là một tháp còn khá nguyên vẹn ,có một lý lịch rất hay ,do vấn đề nầy mà mình chạy lên ,chạy xuống tìm cho ra di tích thành Đồ Bàn !

Vài hình về ngôi tháp nầy !

https://c4.staticflickr.com/8/7681/17252268080_f57cd4fa06_c.jpg (https://flic.kr/p/shwoeW)P1010966 (https://flic.kr/p/shwoeW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5469/17439776935_5641fda8b9_c.jpg (https://flic.kr/p/sz6q6e)P1010978 (https://flic.kr/p/sz6q6e) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Thay lời muốn nói !

https://c4.staticflickr.com/8/7747/17253569919_0f9ff29c6b_c.jpg (https://flic.kr/p/shD4er)P1010974 (https://flic.kr/p/shD4er) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Mời các bạn xem qua !

https://c4.staticflickr.com/8/7772/17439443461_df3e5ab61a_c.jpg (https://flic.kr/p/sz4GXF)P1010982 (https://flic.kr/p/sz4GXF) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Vài hình bổ sung thêm !

https://c1.staticflickr.com/9/8819/17541308200_4e1c2383cc_c.jpg (https://flic.kr/p/sJ4MNh)P1070359 (https://flic.kr/p/sJ4MNh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

vuthanh22
09-05-2015, 09:40
Chưa ra Bìn Định bao giờ, thấy bài của bác thích mê.

thienbao11
09-05-2015, 10:07
Khi xem trên Google map ,thì thành Đồ Bàn có vị trí gần đâu đây ! nhất là sau khi đọc được thông tin trên bảng nói rằng tháp Cánh Tiên nằm trong trung tâm thành ,cả hai chạy lên chạy xuống tìm kiếm ,hỏi thăm người dân họ vẩn không biết thành Đồ Bàn ở đâu ! sao thế ?? họ nói ở đây chỉ có thành Hoàng Đế chứ thành Đồ Bàn họ chưa nghe qua bao giờ , lạ quá vậy sao tên thành lại hiện diện trên bản đồ ? may sao có một cậu bé chỉ cho và giải thích rằng " Cô chú đang đứng trong nội thành Đồ Bàn !!!,khu vực nầy là thành đó cô chú ,lũy thành chỉ còn là những bờ đất mọc đầy tre chạy kéo dài phía xa ! " qua ngạc nhiên về lời hướng dẩn của cậu bé ,và sự thắc mắc ấy đã được giải tỏa sau khi ghé thăm bia thành Hoàng Đế !

Tăm bia kỷ niệm ghi lại địa thế của thành Hoàng Đế !

https://c4.staticflickr.com/8/7710/17252417398_c0a4cce98f_c.jpg (https://flic.kr/p/shx9Co)P1010994 (https://flic.kr/p/shx9Co) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Di tích cổng trong nội thành Hoàng Đế ! khi mình đến thì cổng rào đã khóa không vào bên trong được quá tiếc nuối !! dọc các tư liệu trên Google ,thì bên trong có hồ bán nguyệt được xây dựng từ thời Nguyễn Nhạc ,có lầu bác giác nơi Tướng nhà Nguyễn VÕ TÁNH tự thiêu để chết theo thành ! tướng Tây Sơn TRẦN QUANG DIỆU cảm thương tấm gương trung liệt đã cho an táng đàng hoàng !

https://c1.staticflickr.com/9/8707/17438399912_189334a061_c.jpg (https://flic.kr/p/syYmKs)P1010984 (https://flic.kr/p/syYmKs) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nhìn dọc theo bờ thành bao bọc nội cung !

https://c1.staticflickr.com/9/8769/16817741514_f26a7108e5_c.jpg (https://flic.kr/p/rC8jCA)P1010987 (https://flic.kr/p/rC8jCA) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hai con Voi xưa ! một đực ,một cái , Voi là một lực lương chiến đấu trong quân đội Tây Sơn ! Tượng Binh đã từng làm giặc Mãn Thanh run sợ trong chiến dịch thần tốc tiến quân ra Bắc mùa xuân năm KỶ DẬU 1789 .

https://c1.staticflickr.com/9/8820/17252503868_1d988e8956_c.jpg (https://flic.kr/p/shxAkf)P1010997 (https://flic.kr/p/shxAkf) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/9/8719/17440232175_53dffa973b_c.jpg (https://flic.kr/p/sz8Kqc)P1010998 (https://flic.kr/p/sz8Kqc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
09-05-2015, 10:14
Thò tay qua cổng chụp vào ,tiếc là đến không đúng thời điểm ! " Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo ! nền cũ lâu đài bóng tịch dương ! " mượn hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan ! ôi sao mà đúng ý đúng cảnh !!

https://c1.staticflickr.com/9/8818/17438208592_2a28a1b96d_c.jpg (https://flic.kr/p/syXnSQ)P1010990 (https://flic.kr/p/syXnSQ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Mời các bạn xem qua ,thay lời muốn nói !

https://c1.staticflickr.com/9/8747/17252629410_bcc8d203e0_c.jpg (https://flic.kr/p/shyeDL)P1010989 (https://flic.kr/p/shyeDL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tunbo
09-05-2015, 10:44
Góp với bác ít bài và ảnh về ngồi thành này (tôi đi từ 2010, cổng thành cũng trông như bị khóa y chang ảnh bác chụp, nhưng là làm như đang khóa, chứ thực ra không khóa, tẩn mẩn một lúc phát hiện ra, nên điều ông đi cùng đứng loanh quanh ngoài cổng, ra vẻ không vào được, còn tôi ... thâm nhập ngay vào trong)
.................................................. .................................................. .................................................. .
Từ QL 1A đi vào, qua khỏi tháp Cánh Tiên một quãng thì tới thành Chà Bàn/Đồ Bàn. Đi tiếp con đường ấy vào khoảng gần 2km, rẽ trái một đoạn là đã thấy lăng Võ Tánh hình bát giác nhô lên trong khu vực Tử cấm thành cũ của thành Hoàng đế.

Thành Hoàng đế do Thái Đức Nguyễn Nhạc xây lại trên nền thành Chà Bàn của người Chăm xưa.
Năm 1793 Nguyễn Nhạc mất, thành Hoàng đế đổi tên thành Thành Quy Nhơn.
Năm 1799, thành Quy Nhơn bị quân Nguyễn đánh chiếm, đổi tên thành Bình Định.
Nhà Tây Sơn (vua Quang Toản) phái hai viên hổ tướng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem quân vào chiếm lại thành Bình Định.
Lúc đó trấn thủ thành Bình Định phía quân Nguyễn là Hoài quốc công Võ Tánh và Hiệp trấn Ngô Tùng Châu. Hai người ra sức cố thủ.
Ngót một năm trời, quân Tây Sơn vây thành, mà chưa hạ nổi.
Lợi dụng cơ hội quân chủ lực nhà Tây Sơn đang tập trung tại đây, quân Nguyễn vượt biển đánh thẳng ra Huế, khiến Cảnh Thịnh Quang Toản phải bỏ chạy ra Bắc.
Trong lúc đó, thành Bình Định sau 1 năm bị vây hãm đã cạn kiệt sức chiến đâu.
Võ Tánh gửi thư cho Trần Quang Diệu, khuyên đừng giết tù binh, rồi mở cổng thành, sau đó lên lầu Bát giác trong Tử cấm thành chất củi tự thiêu.
Hiệp trấn Ngô Tùng Châu cũng uống thuốc độ tự tử.
Trần Quang Diệu vào thành, tha hết cho toàn bộ quân Nguyễn trong thành, ngay sau đó nhận được tin Huế thất thủ, nên lại bỏ thành, cùng Võ Văn Dũng kéo quân ra Nghệ An bằng đường rừng, để tìm theo Cảnh Thịnh.
Thắng trận, năm 1802 vua Gia Long lên ngôi, đã cho dựng đền thờ Võ Tánh và Ngô Tùng Châu tại ngay nơi Võ Tánh tự thiêu.



https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/_MG_0695.jpg
Lăng Võ Tánh - tòa lầu nhỏ hình bát giác (được xây dựng lại sau khi bị sụp đổ những năm giữa thế kỷ XX)

thienbao11
09-05-2015, 10:44
Có một điểm đáng lưu ý ở khúc ruột miền Trung ! các bạn có để ý vùng đất Chiêm Thành xưa kéo dài từ Thuận Hóa ( Huế) vào đến Phan Thiết ( Nam Trung Bộ ) đều có di tích các tháp Chàm !Đà Nẳng có thánh địa Mỹ Sơn ,Bình Định có tháp Cánh Tiên , Tháp Bánh Ít , tháp Dương Long ,Tháp Đôi , Phan Rang có tháp Po Klong garai ,có Ba Tháp ,Phan Thiết có tháp Poshanu V....v !
Cảm Thán ! " Rừng hoang vu ,vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù .....,ngàn gió ru,muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mùng ...! Đồ Bàn miền Trung đường về đây ,máu tươi loang thắm chưa phai dấu ,xương trắng không nguôi chí hờn căm khó phai !..........! " bài hát HẬN ĐỒ BÀN ! sao da diết ,tiếc nuối một lịch sử tồn vong của dân tộc CHIÊM THÀNH !

tunbo
09-05-2015, 10:47
https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/_MG_0688.jpg
Cổng vào khu lăng - cũng là cổng vào Tử cấm thành Hoàng đế xưa - ông già bảo vệ ở đây nói rằng, nó được sửa chữa đắp dựng lại trên cái cốt của trụ cổng ngày xưa.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0669.jpg
Toàn cảnh khu vực Tử cấm thành, với cột cờ phia sân trước - cũng bị khóa bằng lưới B40. Nhưng rút kinh nghiệm sẵn, chỗ nào cũng khóa như thật, với các sợi xích hoặc ổ khóa rât to, nhưng để ý kỹ vẫn thấy có cách vào được.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0673.jpg
Khu vực cung điện xưa, nay chỉ còn dấu tích nền, cùng với điện thờ Võ Tánh, Ngô Tùng Châu.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0695.jpg
Khu vực thờ các tử sĩ (không rõ của nhà Tây Sơn hay nhà Nguyễn) nằm bên phải từ ngoài vào, gần phía cổng.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/_MG_0693.jpg

https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/_MG_0698.jpg

https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0696.jpg
Dấu tích một số đoạn thường thành cổ từ ngày xưa, bằng đá ong.

tunbo
09-05-2015, 10:50
Trong khuôn viên di tích, hiện còn 3 con sư tử - nghe nói là từ thời Chăm, một con ở ngay sau cột cờ, hai con còn lại chầu 2 bên tòa lầu bát giác hiện tại.



https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0675.jpg
Một con ở sau cột cờ.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0682.jpg

https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0689.jpg
Hai con còn lại chầu 2 bên tòa lầu bát giác.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0678.jpg
Một nền điện cũ trong Tử cấm thành.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0694.jpg
Tiếp đến lối đi thẳng vào lầu bát giác.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0680.jpg
Tòa lầu bát giác nhỏ, nơi đặt ban thờ Võ Tánh.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0687.jpg
Bên trong lầu bát giác.


Nguyên ngày xưa, tòa lầu Bát giác cũ lớn hơn nhiều, do Thái Đức Nguyễn Nhạc xây, Võ Tánh chất củi tự thiêu tại chính tòa lầu đó, khi thành thất thủ. Sau Gia Long lấy làm nơi thờ Võ Tánh.
Sau này do sự tàn phá của thời gian và do chiến tranh, tòa lầu cũ bị sụp đổ, và người ta dựng lại tòa lầu hiện còn bây giờ vào khoảng giữa thế kỷ XX, với các mặt vách trổ chữ Hỏa.

tunbo
09-05-2015, 10:53
https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0690.jpg
Sau tòa lầu là khu mộ của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0691.jpg
Mộ Võ Tánh là ngôi mộ lớn đắp tròn, mộ Ngô Tùng Châu hình chữ nhật bên cạnh (bên trái bức ảnh), phía sau 2 ngôi mộ là một bức án có đắp chữa Hỏa lớn.


Hai ngôi mộ hiện tại ở đó là mộ giả.
Thi hài Ngô Tùng Châu đã được đưa về táng ở Phù Cát, hài cốt của Võ Tánh sau đó đã được đưa về Sàigòn.



https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0685.jpg
Ngang vị trí tòa lầu Bát giác, phía tay trái từ ngoài và, ở phía bên ngoài bức tường gạch, là một di tích thời Tây Sơn mới được phát hiện năm 2004 : Thủy Hồ, một hồ cảnh hình bán nguyệt.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0688.jpg
Từ lầu bát giác nhìn ra cổng.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/IMG_0672.jpg
Tháp Cánh Tiên nhìn từ Tử cấm thành Hoàng đế.


https://i861.photobucket.com/albums/ab173/tieubach7/Con%20duong%20di%20san%20Cham/_MG_0701.jpg
Tháp Phú Lốc nằm trên một ngọn đồi xa xa về phía Đông Bắc, cách đó chừng chục km.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những hình ảnh này được chụp từ dịp 6/2010 trong chuyến đi về loạt tháp Chăm dọc duyên hải Nam Trung bộ :
https://www.phuot.vn/threads/8488-6-2010-Con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-di-s%E1%BA%A3n-Ch%C4%83m-ma-H%E1%BB%9Di-d%E1%BA%ABn-l%E1%BB%91i/page2

tunbo
09-05-2015, 11:16
Có một điểm đáng lưu ý ở khúc ruột miền Trung ! các bạn có để ý vùng đất Chiêm Thành xưa kéo dài từ Thuận Hóa ( Huế) vào đến Phan Thiết ( Nam Trung Bộ ) đều có di tích các tháp Chàm !Đà Nẳng có thánh địa Mỹ Sơn ,Bình Định có tháp Cánh Tiên , Tháp Bánh Ít , tháp Dương Long ,Tháp Đôi , Phan Rang có tháp Po Klong garai ,có Ba Tháp ,Phan Thiết có tháp Poshanu V....v !


1. Lãnh thổ vương quốc Champa xưa, lúc đầu vượt xa Huế ra phía Bắc, tới khoảng phía Nam đèo Ngang.
Tên địa anh "Thuận Hóa" vốn là từ hai châu Ô, Rí mà Chế Mân "nhượng" cho Đại Việt năm 1307 làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân. Sau khi về với Đại Việt, vua Trần đổi 2 châu Ô, Rí (hoặc Lý) thành châu Thuận và châu Hóa.
Nhưng trước đó, năm 1069, vua Chăm là Chế Củ bị nhà Lý bắt làm tù binh, đã dâng đất 3 châu cực Bắc (thời điểm đó) là Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính để chuộc tự do. 3 châu đó nay thuộc đất Quảng Bình, Quảng Trị.
2. Khu thánh địa Mỹ Sơn thuộc đất Quảng Nam. Ở Huế hiện cũng còn tháp Chăm cổ, thậm chí vào loại rất cổ, tương đối nguyên vẹn.

Quocle239
11-05-2015, 13:52
Chú ơi,cháu cũng lót dép ngồi chòm hõm hóng bài của chú mấy ngày rồi mà chưa thấy chú viết.

thienbao11
11-05-2015, 21:20
Chú ơi,cháu cũng lót dép ngồi chòm hõm hóng bài của chú mấy ngày rồi mà chưa thấy chú viết.

nhà có việc ! từ từ chú sẽ viết tiếp !

Gooo-Gau
11-05-2015, 22:28
Một khoảng trời rộng mênh mông trãi dài trước mắt , chung quanh chỉ có trời mây ,biển xanh mút mắt ! ngước nhìn lên bầu trời xanh thì bổng thấy !! SƯ PHỤ ! một điềm lành ,năm nay năm MÙI , đi chơi ra ngõ có sư phụ đón chào !

https://c1.staticflickr.com/9/8860/17404296011_f9860c93d4_c.jpg (https://flic.kr/p/svXyRa)P1010939 (https://flic.kr/p/svXyRa) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>


https://c1.staticflickr.com/9/8832/16782149924_780e4739ac_c.jpg (https://flic.kr/p/ryYUuu)P1010940 (https://flic.kr/p/ryYUuu) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr<script async src="//widgets.flickr.com/embedr/embedr.js" charset="utf-8"></script>

Hay quá Bác ơi! Đọc mấy lần mà vẫn ôm bụng cười hoài. Cám ơn Bác.
=))=))

haianh
11-05-2015, 23:21
[QUOTE=thienbao11;1274806]Thật sự muốn đi xuống ,nhưng vì sức khỏe và nhìn lối đi hơi nguy hiểm nên đành đứng trên nhìn ! lúc nầy nhiều đoàn khách du lịch đổ về đây nhiều, thôi bao nhiêu cũng đủ thỏa mãn

Ái chà, xuống mà làm gì anh Bảo ơi, tụi tui cũng không có xuống!:LL

Lý ra phải leo cả hai bên để có những shot hình đẹp, nhưng thôi, lực bất tòng tâm.

https://c2.staticflickr.com/6/5344/17336675450_dc0a785db0_z.jpg (https://flic.kr/p/spYZBq)

thienbao11
14-05-2015, 13:55
Xin chào ! thời gian gián đoạn quá lâu gây mất sự hứng thú của các bạn ,nhưng thật ra cũng có lý do ,nhà có một mất mát lớn , giờ thì đã xong trở lại trạng thái cân bằng ,Mệt thật ,còn chuyện công ,chiếc xe mình lại hư ,mà ngày xét xe sát đến chân ,phải vắt giò lên cổ để chạy kịp mốc thời gian ,phờ phạc ,nhưng giờ thì đã ổn chuyện nhà ,an chuyện nước, nên lại vào trang mạng với các bạn đây !

Khi đến đoạn bài viết nói đến các di tích như tháp Cánh Tiên , Thành Hoàng Đế v... v rất cám ơn những bổ túc rất hay ,rất lịch sử của tunbo, đã giúp cho người viết và người đọc hiểu thêm về vùng đất võ Bình Định ,nhiều trận chiến nhiều địa danh đã đi vào lịch sử ,một lần nữa xin cám ơn sự hưởng ứng của các bạn cho bài viết nầy !

thienbao11
14-05-2015, 15:22
Như vậy là vượt mong đợi ! đúng theo kế hoạch thì khi đổ bộ lên đất Bình Định ,ngày thứ nhất chỉ có hai điểm tham quan : EO GIÓ và GHỀNH RÁNG ,nhưng thành HOÀNG ĐẾ,tháp CÁNH TIÊN là điểm đến ngoài chương trình của ngày đầu tiên ! Thôi vậy thì ngày mai chỉ còn HẦM HÔ và Bảo Tàng QUANG TRUNG ! như thế áp lực thời gian dễ thở hơn !

Vậy là đi thăm Ghềnh Ráng nơi nhà thơ tài hoa HÀN MẶC TỬ ! Đã gởi thân xác sau một kiếp làm người nơi cõi tạm ,từ khách sạn Khang Khang 2 đến khu du lịch Ghềnh Ráng rất gần chỉ độ khoảng 1km ,nên bọn mình tìm đến rất nhanh, loay hoay tìm chổ gởi xe nên quên cả chụp cổng vào nơi đây ! dưới một góc nhìn từ khu du lịch nhìn về thành phố Quy Nhơn ,thật đẹp nhưng nếu không có những mái Tole đỏ đỏ giả ngói kia thì hoàn chỉnh hơn ,con người can thiệp nhiều vào khung cảnh thiên nhiên quá đáng !

https://c1.staticflickr.com/9/8762/17009148813_86aca18cbe_c.jpg (https://flic.kr/p/rV3kmr)P1020001 (https://flic.kr/p/rV3kmr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Lối đi bậc thang dẩn du khách lên viếng mộ ! mấy hôm lể nên du khách đến thăm rất đông ,làm cho khung cảnh bớt phần trang nghiêm ,đáng ra phải có nơi yên nghỉ của một nhà thơ lớn ! BUỒN

https://c2.staticflickr.com/6/5321/17442467499_6f210a62d5_c.jpg (https://flic.kr/p/szkcUg)P1020003 (https://flic.kr/p/szkcUg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Khu du lịch Ghềnh Ráng rất rộng ,cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây thật là của trời ban ,nhưng bên cạnh đó cách khai thác còn nhiều khiếm khuyết ,chắp vá phá vỡ đi cảnh quang và sự thu hút của thiên nhiên nơi đây ! có một vấn nạn mà ở đâu các khu du lịch các thắng cảnh đều gặp phải đó là RÁC ,rác khắp mọi nơi ,vương vãi đầy nơi nào có bước chân du khách đi qua ! thật buồn cho cách đối xử với thiên nhiên của con người "Hãy để lại những dấu chân ,hãy lấy đi những tấm ảnh " ,chứ đừng để lại rác và lấy đi những chủ thể của thiên nhiên các bạn ơi !!

Gần đến !

https://c2.staticflickr.com/6/5323/17629627941_667492667c_c.jpg (https://flic.kr/p/sRSsbr)P1020002 (https://flic.kr/p/sRSsbr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có một vấn đề ! mà theo cá nhân mình các bạn thấy sao ? khi chụp cảnh các nơi tôn nghiêm như đền đài lăng mộ ,chúng ta nên có những hành động và cái nhìn Nghiêm túc ,nói thật khi đến đây nhiều bạn trẻ cặp đôi ,leo lên mộ làm dáng nhìn thật xốn con mắt ! nếu các bạn cùng nghỉ như mình thì thôi còn không đồng ý thì bỏ qua nhe ! mong các bạn ủng hộ mình !

Đây ! nơi yên nghỉ của một nhà thơ tài hoa bạc mệnh !
Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí ! sinh ngày 22/9/1912 tại làng Mỹ Lệ Đồng Hới Quảng Bình lớn lên ở Quy Nhơn , mất ngày 11/11/1940 ! Khi còn sống ông là một nhà thơ với bút danh :Hàn Mạc Tử ,Lệ Thanh ,Phong Trần .Có nhiều tác phẩm văn thơ rất hay trong số những bài thơ nổi tiếng có bài thơ :
ĐÂY THÔN VĨ DẠ !

Sao anh không về thăm thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau,nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió ,mây đường mây.
Dòng nước buồn thiu ,hoa bắp lay..
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó.
Có chở trăng về kịp tối nay.?
Mơ khách đường xa ,khách đường xa .
Áo em trắng quá nhìn không ra .
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà !

( Sưu tầm trên mạng Google !)

https://c1.staticflickr.com/9/8722/17006327974_6b64f329a4_c.jpg (https://flic.kr/p/rUMSPh)P1020006 (https://flic.kr/p/rUMSPh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bổ sung !

https://c2.staticflickr.com/6/5458/17541256928_e71c1d2584_c.jpg (https://flic.kr/p/sJ4wyh)P1070374 (https://flic.kr/p/sJ4wyh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

noivoiai
14-05-2015, 15:36
Em thực sự khâm phục hai bác, đi nhiều, viết nhiều và rất hay. Bác viết tiếp đi.

thienbao11
14-05-2015, 15:48
Sẽ có bạn thắc mắc sao ông lại có bút danh Hàn Mạc Tử rồi lại Hàn Mặc Tử ?? đây là câu trả lời trên mạng nói về Ông
Nguyễn Trọng Trí làm thơ từ năm 16 tuổi với bút danh Phong Trần rồi Lệ Thanh ,đến năm 1936 đổi hiệu là Hàn Mạc Tử nghĩa là " chàng trai đứng sau tấm rèm lạnh lẽo trống trãi ," bạn bè gợi ý ông nên thêm vào mắt trăng khuyết vào tấm rèm lạnh lẽo đặt vào chữ Mạc thành ra chữ Mặc thành Hàn Mặc Tử " Chàng trai bút nghiên " ! chút tản mạn cho vui ! các bạn tìm hiểu về nhà thơ trên các trang mạng nhé !

Chút kỷ niệm với nhà thơ !

https://c1.staticflickr.com/9/8757/17009076563_471dc6fbae_c.jpg (https://flic.kr/p/rV2XSK)P1020007 (https://flic.kr/p/rV2XSK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho ! " bài ca về Hàn Mặc Tử của nhạc sỉ Trần Thiện Thanh có ai mà không biết đến ,ca từ đã lột tả được nổi niềm riêng tư ,nổi đau về thể xác của một nhà thơ sinh tài ,yểu mệnh !

Bãi trứng ! một bãi biển đẹp có nhiều đá cuội to như quả trứng ! nơi hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến cuối cùng đã ngự đến đây !
Thay lời muốn nói !!

https://c1.staticflickr.com/9/8871/17629188405_d63317f33d_c.jpg (https://flic.kr/p/sRQcwe)P1020016 (https://flic.kr/p/sRQcwe) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hôm đó rất nhiều du khách đến tham quan ,ồn và chen lấn ,sau nầy tránh đi vào các ngày lể cho nó lành và đỡ thất vọng !

https://c4.staticflickr.com/8/7709/17626744362_693433a702_c.jpg (https://flic.kr/p/sRBEZy)P1020009 (https://flic.kr/p/sRBEZy) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trầm ngâm ! miên manhttps://c4.staticflickr.com/8/7729/17602748366_d6a9ed1454_c.jpg (https://flic.kr/p/sPuFPu)P1020010 (https://flic.kr/p/sPuFPu) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr ???

Marygold
14-05-2015, 17:26
Em đang bận nhưng cũng ráng viết vài chữ cho anh Bảo, trước hết xin chia sẻ chuyện không vui của gđ anh dù ko biết đó là chuyện gì, kế đến là cám ơn anh đã tiếp tục bài viết để cho tụi em đc thấy cảnh đẹp nơi xa. Mong anh chị luôn khỏe để tiếp tục nhiều chuyến đi hơn nữa.

duonghai
14-05-2015, 20:38
[QUOTE=thienbao11;1278220]Như vậy là vượt mong đợi ! đúng theo kế hoạch thì khi đổ bộ lên đất Bình Định ,ngày thứ nhất chỉ có hai điểm tham quan : EO GIÓ và GHỀNH RÁNG ,nhưng thành HOÀNG ĐẾ,tháp CÁNH TIÊN là điểm đến ngoài chương trình của ngày đầu tiên ! Thôi vậy thì ngày mai chỉ còn HẦM HÔ và Bảo Tàng QUANG TRUNG ! như thế áp lực thời gian dễ thở hơn !

Vậy là đi thăm Ghềnh Ráng nơi nhà thơ tài hoa HÀN MẶC TỬ ! Đã gởi thân xác sau một kiếp làm người nơi cõi tạm ,từ khách sạn Khang Khang 2 đến khu du lịch Ghềnh Ráng rất gần chỉ độ khoảng 1km ,nên bọn mình tìm đến rất nhanh, loay hoay tìm chổ gởi xe nên quên cả chụp cổng vào nơi đây ! dưới một góc nhìn từ khu du lịch nhìn về thành phố Quy Nhơn ,thật đẹp

Lối đi bậc thang dẩn du khách lên viếng mộ ! mấy hôm lể nên du khách đến thăm rất đông ,làm cho khung cảnh bớt phần trang nghiêm ,đáng ra phải có nơi yên nghỉ của một nhà thơ lớn ! BUỒN




/QUOTE]

Mấy hôm nay hóng tiếp bài của a. Thiếu ảnh cổng vào Ghềnh Ráng, thì e bổ sung nhe. Bửa nào về SG cafe. Chào!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118576&d=1408270369

Quocle239
15-05-2015, 00:07
Như vậy là vượt mong đợi ! đúng theo kế hoạch thì khi đổ bộ lên đất Bình Định ,ngày thứ nhất chỉ có hai điểm tham quan : EO GIÓ và GHỀNH RÁNG ,nhưng thành HOÀNG ĐẾ,tháp CÁNH TIÊN là điểm đến ngoài chương trình của ngày đầu tiên ! Thôi vậy thì ngày mai chỉ còn HẦM HÔ và Bảo Tàng QUANG TRUNG ! như thế áp lực thời gian dễ thở hơn !

Vậy là đi thăm Ghềnh Ráng nơi nhà thơ tài hoa HÀN MẶC TỬ ! Đã gởi thân xác sau một kiếp làm người nơi cõi tạm ,từ khách sạn Khang Khang 2 đến khu du lịch Ghềnh Ráng rất gần chỉ độ khoảng 1km ,nên bọn mình tìm đến rất nhanh, loay hoay tìm chổ gởi xe nên quên cả chụp cổng vào nơi đây ! dưới một góc nhìn từ khu du lịch nhìn về thành phố Quy Nhơn ,thật đẹp nhưng nếu không có những mái Tole đỏ đỏ giả ngói kia thì hoàn chỉnh hơn ,con người can thiệp nhiều vào khung cảnh thiên nhiên quá đáng !

https://c1.staticflickr.com/9/8762/17009148813_86aca18cbe_c.jpg (https://flic.kr/p/rV3kmr)P1020001 (https://flic.kr/p/rV3kmr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Lối đi bậc thang dẩn du khách lên viếng mộ ! mấy hôm lể nên du khách đến thăm rất đông ,làm cho khung cảnh bớt phần trang nghiêm ,đáng ra phải có nơi yên nghỉ của một nhà thơ lớn ! BUỒN

https://c2.staticflickr.com/6/5321/17442467499_6f210a62d5_c.jpg (https://flic.kr/p/szkcUg)P1020003 (https://flic.kr/p/szkcUg) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Khu du lịch Ghềnh Ráng rất rộng ,cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây thật là của trời ban ,nhưng bên cạnh đó cách khai thác còn nhiều khiếm khuyết ,chắp vá phá vỡ đi cảnh quang và sự thu hút của thiên nhiên nơi đây ! có một vấn nạn mà ở đâu các khu du lịch các thắng cảnh đều gặp phải đó là RÁC ,rác khắp mọi nơi ,vương vãi đầy nơi nào có bước chân du khách đi qua ! thật buồn cho cách đối xử với thiên nhiên của con người "Hãy để lại những dấu chân ,hãy lấy đi những tấm ảnh " ,chứ đừng để lại rác và lấy đi những chủ thể của thiên nhiên các bạn ơi !!

Gần đến !

https://c2.staticflickr.com/6/5323/17629627941_667492667c_c.jpg (https://flic.kr/p/sRSsbr)P1020002 (https://flic.kr/p/sRSsbr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có một vấn đề ! mà theo cá nhân mình các bạn thấy sao ? khi chụp cảnh các nơi tôn nghiêm như đền đài lăng mộ ,chúng ta nên có những hành động và cái nhìn Nghiêm túc ,nói thật khi đến đây nhiều bạn trẻ cặp đôi ,leo lên mộ làm dáng nhìn thật xốn con mắt ! nếu các bạn cùng nghỉ như mình thì thôi còn không đồng ý thì bỏ qua nhe ! mong các bạn ủng hộ mình !

Đây ! nơi yên nghỉ của một nhà thơ tài hoa bạc mệnh !
Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí ! sinh ngày 22/9/1912 tại làng Mỹ Lệ Đồng Hới Quảng Bình lớn lên ở Quy Nhơn , mất ngày 11/11/1940 ! Khi còn sống ông là một nhà thơ với bút danh :Hàn Mạc Tử ,Lệ Thanh ,Phong Trần .Có nhiều tác phẩm văn thơ rất hay trong số những bài thơ nổi tiếng có bài thơ :
ĐÂY THÔN VĨ DẠ !

Sao anh không về thăm thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau,nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió ,mây đường mây.
Dòng nước buồn thiu ,hoa bắp lay..
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó.
Có chở trăng về kịp tối nay.?
Mơ khách đường xa ,khách đường xa .
Áo em trắng quá nhìn không ra .
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
Ai biết tình ai có đậm đà !

( Sưu tầm trên mạng Google !)

https://c1.staticflickr.com/9/8722/17006327974_6b64f329a4_c.jpg (https://flic.kr/p/rUMSPh)P1020006 (https://flic.kr/p/rUMSPh) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Lúc cháu ở Qui Nhơn cũng đi viếng mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử,lúc cháu đi thì không đông đúc như chú nhưng lại có những người thiếu ý thức vô cùng,ngồi ngay lăng mộ của nhà thơ mà tám,lúc cháu chỉa camera vào để chụp thì những ng đó vẫn không đứng dậy,cháu cũng không nói,nhưng mà một hồi cháu đứng đợi lâu quá thì cháu mới nói vs những ng đó cho xin chụp tấm hình rồi đốt điếu thuốc cho nhà thơ rồi đi.

https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/image.jpg1_zpswbrx3wbs.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/image.jpg1_zpswbrx3wbs.jpg.html)

Quocle239
15-05-2015, 00:11
Sẽ có bạn thắc mắc sao ông lại có bút danh Hàn Mạc Tử rồi lại Hàn Mặc Tử ?? đây là câu trả lời trên mạng nói về Ông
Nguyễn Trọng Trí làm thơ từ năm 16 tuổi với bút danh Phong Trần rồi Lệ Thanh ,đến năm 1936 đổi hiệu là Hàn Mạc Tử nghĩa là " chàng trai đứng sau tấm rèm lạnh lẽo trống trãi ," bạn bè gợi ý ông nên thêm vào mắt trăng khuyết vào tấm rèm lạnh lẽo đặt vào chữ Mạc thành ra chữ Mặc thành Hàn Mặc Tử " Chàng trai bút nghiên " ! chút tản mạn cho vui ! các bạn tìm hiểu về nhà thơ trên các trang mạng nhé !

Chút kỷ niệm với nhà thơ !

https://c1.staticflickr.com/9/8757/17009076563_471dc6fbae_c.jpg (https://flic.kr/p/rV2XSK)P1020007 (https://flic.kr/p/rV2XSK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho ! " bài ca về Hàn Mặc Tử của nhạc sỉ Trần Thiện Thanh có ai mà không biết đến ,ca từ đã lột tả được nổi niềm riêng tư ,nổi đau về thể xác của một nhà thơ sinh tài ,yểu mệnh !

Bãi trứng ! một bãi biển đẹp có nhiều đá cuội to như quả trứng ! nơi hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến cuối cùng đã ngự đến đây !
Thay lời muốn nói !!

https://c1.staticflickr.com/9/8871/17629188405_d63317f33d_c.jpg (https://flic.kr/p/sRQcwe)P1020016 (https://flic.kr/p/sRQcwe) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hôm đó rất nhiều du khách đến tham quan ,ồn và chen lấn ,sau nầy tránh đi vào các ngày lể cho nó lành và đỡ thất vọng !

https://c4.staticflickr.com/8/7709/17626744362_693433a702_c.jpg (https://flic.kr/p/sRBEZy)P1020009 (https://flic.kr/p/sRBEZy) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Trầm ngâm ! miên manhttps://c4.staticflickr.com/8/7729/17602748366_d6a9ed1454_c.jpg (https://flic.kr/p/sPuFPu)P1020010 (https://flic.kr/p/sPuFPu) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr ???

Chú ơi như vậy còn đỡ,lúc cháu ra Hội An,ĐN ngày 29,30 còn khủng khiếp hơn thế này,đi chuyến này về cháu cũng nghĩ như chú,đi ngày lễ mệt quá,vừa đông đúc,vừa tốn kém,mà kiếm không lại khó,lúc ở ĐN vs HA cháu vật vả vô cùng :((

thienbao11
15-05-2015, 07:11
Rồi một ngày dài cũng trôi qua ! sau khi lượn lờ các nơi theo kế hoạch ,chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh lần đầu tiên được nhìn thấy nơi đất Bình Định nầy ,một ngày quá đẹp đẹp về nơi đến ,đẹp luôn cả thời gian biểu đã đặt ra ! qua những lần du hí ,phải nhìn nhận trước mỗi chuyến đi ta dành thời gian tìm hiểu vùng đất mình sắp đến ,đặt kế hoạch cụ thể về thời gian ,chuyện đi đứng , ăn nghỉ ,bao nhiêu đó cũng làm nên 50% thắng lợi cho chuyến đi !

Trở về khách sạn nhận phòng ! căn phòng dành cho hai người thật rộng rãi ,sạch sẽ ,bước vào nhìn thấy nội thất là mình đã khỏe rồi,thôi chia nhau rủ sạch bụi trần đây ,ngã lưng một cái xem nào Ôi ! nệm êm chăn ấm , đi mệt về nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi ,vào tắm ,những dòng nước ấm làm con người mình tỉnh lại ,thật thích cho mình hưởng thụ tí nhé Hi.....Hi ! Ồ có gì đang réo vậy ta ,thì ra cái bao tử đang biểu tình ,đi ăn đêm thôi ,cả hai đánh vòng ra đường Xuân Diệu tìm vào một quán hải sản ,tự thân bồi dưỡng tí ,gọi một con mực ống hấp gừng ,một dĩa sò điệp nướng một cơm chiên cá mặn ,hai bia ,một ngọt ,lõm hết 290k ! quá rẽ đi chứ cho một nơi du lịch !! Hạ màn cho ngày đầu nơi đất Quy Nhơn !!

BỔ SUNG !

https://c2.staticflickr.com/6/5444/17729994691_0edf8c0444_c.jpg (https://flic.kr/p/t1JRHD)P1070382 (https://flic.kr/p/t1JRHD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
15-05-2015, 07:29
Một đêm dài không mộng mị ! giấc ngủ đã gội sạch những mệt mỏi ,chuẩn bị chào đón một ngày mới với một kế hoạch mới của ngày thứ 2 ,chúng mình có cả ngày hôm nay 2/5 ,vì chiều 18:30 mới lên tàu nên coi như cả ngày là của mình .
Dậy sớm ! ra nhìn bãi biển Quy Nhơn trong ánh bình minh ,người dân nơi đây thật sướng ,mình GATO họ đấy ,được thiên nhiên ban tặng một bờ biển đẹp ,cảnh vật thoáng mát hữu tình ,sáng ra họ được hít thở không khí trong lành ,được đùa vui với biển ,hạnh phúc lắm ,cuộc đời đáng yêu lắm chứ !



Bình minh trên biển Quy Nhơn !

https://c2.staticflickr.com/6/5332/17467871050_c4d0609aec_c.jpg (https://flic.kr/p/sBzpuw)P1020018 (https://flic.kr/p/sBzpuw) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Hạnh phúc với quà tặng của thiên nhiên ! bờ biển với cát vàng tuyệt đẹp !

https://c2.staticflickr.com/6/5340/17032929544_5b85567496_c.jpg (https://flic.kr/p/rX9dx3)P1020019 (https://flic.kr/p/rX9dx3) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngắm nhìn hạnh phúc của mọi người ! làm duyên chút với biển trời Bình Định !

https://c1.staticflickr.com/9/8838/17032937764_0c04c6debd_c.jpg (https://flic.kr/p/rX9fYL)P1020024 (https://flic.kr/p/rX9fYL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con đường Nguyễn Tất Thành sạch đẹp rộng lớn ,sẽ đưa chúng tôi đi đến khu du lịch Hầm Hô ! cách Quy Nhơn khoảng 50km về hướng tây bắc ! theo quốc lộ 19 ,đường đi Pleiku !!

https://c4.staticflickr.com/8/7710/17629147756_cde5a8414d_c.jpg (https://flic.kr/p/sRPZro)P1020027 (https://flic.kr/p/sRPZro) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một quán ăn sáng ven đường ! một điểm dừng bất chợt ,lại cho ta nhiều hứng thú với món điểm tâm sáng của dân địa phương ! Cháo Lòng-Bánh Hỏi ! món ăn nầy ngay ở trong miền Nam cũng có ,đó là khu Tân Hiệp Tiền Giang cũng với món nầy,nay ra đây ,dùng thử rồi so sánh xem sao !!

https://c2.staticflickr.com/6/5336/17629155196_07136cc1a9_c.jpg (https://flic.kr/p/sRQ2DE)P1020028 (https://flic.kr/p/sRQ2DE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Quocle239
15-05-2015, 13:48
Úi,còn có 1 ngày nửa thôi sao chú,cháu chưa đọc đã mà,lần này chú đi ít ngày quá sao chú đã ngứa đc hihi.

thienbao11
15-05-2015, 15:51
Úi,còn có 1 ngày nửa thôi sao chú,cháu chưa đọc đã mà,lần này chú đi ít ngày quá sao chú đã ngứa đc hihi.

Hi Hi ! đến ngày 30/4 chú lên tàu lúc 16:55 đến Quy Nhơn lúc 8:30 ,về ngày 2/5 lên tàu lúc 18:30 đến Sài Gòn 10g ngày 3/5 để 4/5 đi làm tính ra chú chỉ có đúng 2 ngày !

Quocle239
15-05-2015, 16:34
Hi Hi ! đến ngày 30/4 chú lên tàu lúc 16:55 đến Quy Nhơn lúc 8:30 ,về ngày 2/5 lên tàu lúc 18:30 đến Sài Gòn 10g ngày 3/5 để 4/5 đi làm tính ra chú chỉ có đúng 2 ngày !


Úi có 2 ngày thôi làm sao thấy được chú thienbao hiên ngang trên con ngựa sắc tung hoành Nam Bắc đc đây :D

duonghai
15-05-2015, 20:06
Một đêm dài không mộng mị ! giấc ngủ đã gội sạch những mệt mỏi ,chuẩn bị chào đón một ngày mới với một kế hoạch mới của ngày thứ 2 ,chúng mình có cả ngày hôm nay 2/5 ,vì chiều 18:30 mới lên tàu nên coi như cả ngày là của mình .
Dậy sớm ! ra nhìn bãi biển Quy Nhơn trong ánh bình minh ,người dân nơi đây thật sướng ,mình GATO họ đấy ,được thiên nhiên ban tặng một bờ biển đẹp ,cảnh vật thoáng mát hữu tình ,sáng ra họ được hít thở không khí trong lành ,được đùa vui với biển ,hạnh phúc lắm ,cuộc đời đáng yêu lắm chứ !



Bình minh trên biển Quy Nhơn !



Hạnh phúc với quà tặng của thiên nhiên ! bờ biển với cát vàng tuyệt đẹp !

https://c2.staticflickr.com/6/5340/17032929544_5b85567496_c.jpg (https://flic.kr/p/rX9dx3)P1020019 (https://flic.kr/p/rX9dx3) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngắm nhìn hạnh phúc của mọi người ! làm duyên chút với biển trời Bình Định !

https://c1.staticflickr.com/9/8838/17032937764_0c04c6debd_c.jpg (https://flic.kr/p/rX9fYL)P1020024 (https://flic.kr/p/rX9fYL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr





Thấy cảnh biển QN lại nhớ.... Nhớ lại ngày nào lang thang nơi đất khách. Cảm xúc thật là lâng lâng khó tả, cảnh vật thật là quá đẹp vào buổi chiều. Nhưng ssong đó, cũng cảm thấy cô đơn nơi xứ lạ!!! Nhìn BKS xe ai cũng có số đuôi là 7 giống mịnh. Nhưng mà 77, chỉ riêng mình là..67 thôi..hihi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118566&d=1408270311

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118561&d=1408270203

thienbao11
15-05-2015, 20:46
Sau khi lo cho cái bụng bằng hai tô cháo ,năng lượng đã sẵn sàng cho ngày thứ hai ,cũng là ngày cuối trên đất võ ! theo đường Trần Hưng Đạo chạy đến gặp một ngã ba ,nếu đi thẳng ta sẽ ra ngay ngã ba Phú Tài trên quốc lộ 1 ,ngày trước khi chưa có đường tránh đèo 1D ,tất cả các xe vào Quy Nhơn phải qua đèo Cù Mông ,đến ngã ba nầy mới vào được trung tâm , nay thì lượng xe ít đi rồi ,nơi đây cũng có kỷ niệm năm nào khi còn xuôi ngược Bắc Nam trên con xe ISUZU của Seaprodex ,có lần hư máy lạnh phải ngừng nghỉ nơi ngã ba Phú Tài để sửa chửa ! còn quẹo phải sẽ đi Tuy Phước cắt 1A ở ngã ba bà DI ! nơi bắt đầu của quốc lộ 19 lên cao nguyên .
Cây xăng nhiều kỷ niệm ,của những năm xuôi ngược !

https://c1.staticflickr.com/9/8844/17680292481_fab7d21783_c.jpg (https://flic.kr/p/sWm7YZ)P1020029 (https://flic.kr/p/sWm7YZ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cảnh vật thay đổi rất nhiều ,đến mức không còn nhận ra gì cả như những gì còn giữ trong đầu của mấy năm về trước ,nhưng còn đấy ,còn một cây cầu xe lửa vẩn ở nơi nó từng hiện hữu trong đầu mình ! nó vẩn sừng sửng đứng đó mặc bao thay đổi ,đổi thay dâu bể .

https://c4.staticflickr.com/8/7750/17680204655_415c7df75b_c.jpg (https://flic.kr/p/sWkESK)P1020030 (https://flic.kr/p/sWkESK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tu ..tu ..tu ! tiếng còi tàu thét mau ,đoàn tàu đi về bến mà bạn thân tôi nơi đâu !! ( bạn thân là thời gian kỷ niệm đã qua !)

https://c2.staticflickr.com/6/5343/17677684872_6127232883_c.jpg (https://flic.kr/p/sW7KQd)P1020031 (https://flic.kr/p/sW7KQd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

duonghai
15-05-2015, 21:26
Cảm xúc rất hay và rất thực! Phải đăng nhập like liền thôi....

thienbao11
15-05-2015, 21:51
Lần đầu tiên đi trên quốc lộ 19 ! cả chiều dài của nó đến tận Pleiku ! không biết ra làm sao ,chứ đoạn đi từ bà Di đến khu du lịch Hầm Hô phải nói là xấu ,xấu tệ ,cả con đường là 1 công trường ,cát đá bụi mù ! cộng với cái nắng miền Trung ,các thứ cộng lại làm mình mất hứng thú để chụp ,cắm đầu chạy ,chạy và chạy 1 cuối cùng thì cũng đến thị trấn Phú Phong,An Nhơn,Bình Định ! đoạn nầy cũng phát hiện ra bảo tàng Quang Trung gần đó ,đến lúc quay ra sẽ đến !
Gần đến khu hầm Hô có bảng hướng dẩn rẽ trái vào một con đường làng !,đổ bê tông ! lúc nầy mới thoát cảnh bụi mù trên quốc lộ.
https://c1.staticflickr.com/9/8803/17681497585_74fdbe3881_c.jpg (https://flic.kr/p/sWsidD)P1020032 (https://flic.kr/p/sWsidD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cảnh ruộng đồng làng quê dần dần hiện ra trong ánh nắng chói chan ,mà phải công nhận mấy ngày nay nóng thật ! ( Nhưng chưa là gì với gió Lào vùng Quảng Trị ,Nghệ An ! ) con đường dẩn ta từ từ vào sát núi ,gần đến rồi ,cố lên .

https://c1.staticflickr.com/9/8704/17059063104_2d842a7a39_c.jpg (https://flic.kr/p/rZsa8E)P1020038 (https://flic.kr/p/rZsa8E) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cánh cò gợi nhớ ! Con cò là cò bay lả lả bay qua , bay qua qua ruộng lúa ,bay về về đồng xanh, tình tính tâng ,tang tính tình, cô nàng rằng ,cô nàng ơi rằng có biết ,biết hay chăng ! ngẫu hứng CÒ LẢ quan họ BẮC NINH ! đừng cười mình nhé Hi....hi ! ( tưởng sao mình cười trước ! )

https://c4.staticflickr.com/8/7734/17493968290_0b03aaaac7_c.jpg (https://flic.kr/p/sDTahW)P1020037 (https://flic.kr/p/sDTahW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con trâu ( Sắt .. ) đi trước ! trâu nầy uống dầu D.O không uống nước đồng sâu !
https://c1.staticflickr.com/9/8696/17494048140_6ed496cb44_c.jpg (https://flic.kr/p/sDTz2E)P1020036 (https://flic.kr/p/sDTz2E) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

haianh
15-05-2015, 22:10
Một quán ăn sáng ven đường ! một điểm dừng bất chợt ,lại cho ta nhiều hứng thú với món điểm tâm sáng của dân địa phương ! Cháo Lòng-Bánh Hỏi ! món ăn nầy ngay ở trong miền Nam cũng có ,đó là khu Tân Hiệp Tiền Giang cũng với món nầy,nay ra đây ,dùng thử rồi so sánh xem sao !!

https://c2.staticflickr.com/6/5336/17629155196_07136cc1a9_c.jpg (https://flic.kr/p/sRQ2DE)

Khắp các quán điểm tâm ở xứ nẩu này đều có món cháo lòng bánh hỏi. Anh dám thử nhưng tui thì không - chỉ vì không quen thôi.

Đặc sản xứ này là bánh hỏi lòng heo, bánh xèo tôm nhảy.

Bánh xèo tôm nhảy có ăn thử. Bánh xèo nho nhỏ kiểu miền Trung, nhưng tôm thì đăc biệt mềm và ngọt. Cứ thắc mắc không biết vì sao vỏ mềm như vậy? Và thịt ngọt lạ lùng?

Riêng món bánh hỏi lòng heo thì không dám thử vì ngại dùng món lòng.

thienbao11
15-05-2015, 22:21
Khắp các quán điểm tâm ở xứ nẩu này đều có món cháo lòng bánh hỏi. Anh dám thử nhưng tui thì không - chỉ vì không quen thôi.

Đặc sản xứ này là bánh hỏi lòng heo, bánh xèo tôm nhảy.

Bánh xèo tôm nhảy có ăn thử. Bánh xèo nho nhỏ kiểu miền Trung, nhưng tôm thì đăc biệt mềm và ngọt. Cứ thắc mắc không biết vì sao vỏ mềm như vậy? Và thịt ngọt lạ lùng?

Riêng món bánh hỏi lòng heo thì không dám thử vì ngại dùng món lòng.

Không dùng thì hơi bị uổng ! Nam rất khó ăn nhưng phải buộc miệng khen đó chị " Cháo nấu nhừ còn lòng thì tươi và rất ngon ! " có những nơi bất chợt gặp lại ngon và rẻ nữa chứ ! có thể chẳng bao giờ ăn lại nơi đây vì nó thoáng qua trong cuộc đời ,nhưng khi nói đến cháo lòng -bánh hỏi thì dư vị vẩn còn nhớ trên môi ! nói tóm lại nơi đây khi ăn thiệt là ngon đó nha !!!

hiennguyentran20
15-05-2015, 22:59
Chú thienbao va chú tuan coi la so 1 , gừng càng già càng cay , 2 chú phuot dữ quá , ứoc ao dc nhu 2 chú ^^, ôi niềm đam mê phuot

thienbao11
15-05-2015, 23:10
Chú thienbao va chú tuan coi la so 1 , gừng càng già càng cay , 2 chú phuot dữ quá , ứoc ao dc nhu 2 chú ^^, ôi niềm đam mê phuot

" Tôi có một ước ao ! tôi có một khát khao !!! " các bạn trẻ hãy đi và cảm nhận quê hương !

tam48313
15-05-2015, 23:29
Có một vấn đề ! mà theo cá nhân mình các bạn thấy sao ? khi chụp cảnh các nơi tôn nghiêm như đền đài lăng mộ ,chúng ta nên có những hành động và cái nhìn Nghiêm túc ,nói thật khi đến đây nhiều bạn trẻ cặp đôi ,leo lên mộ làm dáng nhìn thật xốn con mắt ! nếu các bạn cùng nghỉ như mình thì thôi còn không đồng ý thì bỏ qua nhe ! mong các bạn ủng hộ mình !

ủng hộ bác 2 tay luôn - ở 1 số di tích hay chùa -nhà thờ có nhiều bạn selfie rất fản cảm

Quocle239
16-05-2015, 00:03
Cảm xúc rất hay và rất thực! Phải đăng nhập like liền thôi....

Có khi nào chú thiênbao là một nhà văn hay nhà báo không chú Hải.

thienbao11
16-05-2015, 06:24
Quocle239 ! nhà gần cầu Nguyễn Văn Cừ hả ? hôm nào cuối tuần Alo chu cháu mình ca phê ! nhà chú bên Duơng Bá Trạc ! 0903949479 rãnh aloo nhe !!!

duonghai
16-05-2015, 10:44
Có khi nào chú thiênbao là một nhà văn hay nhà báo không chú Hải.

Thường thường những nhà văn tỏa sáng vào lúc tuổi còn trẻ. Riêng Bác thienbao nhà mình lại tỏa sáng vào lúc...tóc đã hoa râm.
" Vuốt đầu tóc rụng bàn tay
Biết không gần nữa những ngày trẻ trung"

Thơ rởm, lúc ngẩu hứng đừng cười nhé LQ và a thienbao!

vuthanh22
16-05-2015, 11:34
bài viết hay quá chú ơi.

Quocle239
16-05-2015, 18:42
Thường thường những nhà văn tỏa sáng vào lúc tuổi còn trẻ. Riêng Bác thienbao nhà mình lại tỏa sáng vào lúc...tóc đã hoa râm.
" Vuốt đầu tóc rụng bàn tay
Biết không gần nữa những ngày trẻ trung"

Thơ rởm, lúc ngẩu hứng đừng cười nhé LQ và a thienbao!

Giờ cháu đã biết chú thienbao là nhà Văn,còn chú Hải xuất khẩu là thành thơ,chắc chú Hải là nhà thơ rồi hihi.

Quocle239
16-05-2015, 18:46
Quocle239 ! nhà gần cầu Nguyễn Văn Cừ hả ? hôm nào cuối tuần Alo chu cháu mình ca phê ! nhà chú bên Duơng Bá Trạc ! 0903949479 rãnh aloo nhe !!!

vậy là cháu và chú chỉ cách nhau một con sông thôi,0906664500 số của cháu,giờ cháu đang lang thang ở Vũng Tàu,khi nào cháu về cháu gọi cho chú liền hihi.

thienbao11
16-05-2015, 19:49
vậy là cháu và chú chỉ cách nhau một con sông thôi,0906664500 số của cháu,giờ cháu đang lang thang ở Vũng Tàu,khi nào cháu về cháu gọi cho chú liền hihi.

Ok con gà đen !

thienbao11
16-05-2015, 20:09
Khu du lịch Hầm Hô xin kính chào quý khách ! Vậy cũng đã đến , thỏa mãn niềm ao ước bấy lâu ,sau bao lần xem qua đọc lại thông tin bài viết của các bạn đi trước, và giờ đây Hầm Hô hiện ra rất đẹp, rất thực dưới đôi mắt mình ! sự thực đây sao !!! mơ hay thực !! du khách phải mua vé vào cổng ,thôi thì chút ngân lượng để chung tay góp sức xây dựng hạ tầng cơ sở nơi đây !

https://c1.staticflickr.com/9/8837/17726481031_0d5e6d60e2_c.jpg (https://flic.kr/p/t1qRei)P1020107 (https://flic.kr/p/t1qRei) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ít lâu sau ,các đoàn khách du lịch cũng đã lần lần kéo đến tham quan ! xe các tỉnh ngoài đổ về nhiều ! tranh thủ vào kẻo rồi lại gặp cảnh ồn ào, náo nhiệt !
Một xe từ Sài Gòn ra !

https://c1.staticflickr.com/9/8740/17538342408_e3db30bc30_c.jpg (https://flic.kr/p/sHNAaW)P1020040 (https://flic.kr/p/sHNAaW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có hai cách vào tham quan ! cách cổng vào khoảng 20m có một bến đò ,đưa du khách theo dòng suối trong veo ,ngược vào trong! nhớ đâu một người 25k !còn không đi đò thì theo đường bộ vào độ 500m là đến khu vực chính của khu du lịch ! ( Các bạn nên đi đò vào ,đáng đồng tiền bát gạo lắm !)

BẾN ĐÒ !

https://c1.staticflickr.com/9/8897/17726210605_30f1354312_c.jpg (https://flic.kr/p/t1psQM)P1020104 (https://flic.kr/p/t1psQM) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

duonghai
16-05-2015, 20:19
vậy là cháu và chú chỉ cách nhau một con sông thôi,0906664500 số của cháu,giờ cháu đang lang thang ở Vũng Tàu,khi nào cháu về cháu gọi cho chú liền hihi.

Nếu không có gì thay đổi. Chiều mai giờ này chú cũng sẽ có mặt tại SG. Nếu LQ về rồi, thì LQ điện chú thienbao hay, mình cùng cafe nhé!

Quocle239
16-05-2015, 20:28
Nếu không có gì thay đổi. Chiều mai giờ này chú cũng sẽ có mặt tại SG. Nếu LQ về rồi, thì LQ điện chú thienbao hay, mình cùng cafe nhé!

Oh yessssss,vậy mai cháu sẽ tranh thủ về sớm mới đc.

thienbao11
16-05-2015, 21:22
Xuống đò để vào ! nếu bao cả chuyến riêng cho mình thì 400k ,còn kết hợp thì mỗi người 25k, có một gia đình người khách đồng ý kết hợp nên cả hai gia đình bước xuống để bước vào chốn thiên thai ! dòng suối bề ngang khoảng 2m ,lòng suối cạn thôi khoảng quá nữa thân người, nước trong vắt nhìn thấu đáy ! Sếp xuống trước ngồi phía trên ,nên dể dàng thao tác chụp cảnh còn mình thì quá khổ nên phải ngồi sau dằn cho cân bằng ! Đi thôi .

https://c4.staticflickr.com/8/7776/17109538543_1a19344dbe_c.jpg (https://flic.kr/p/s4URHR)P1020044 (https://flic.kr/p/s4URHR) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Phía sau tác nghiệp !

https://c1.staticflickr.com/9/8772/17729953775_e83000300d_c.jpg (https://flic.kr/p/t1JDyc)P1020045 (https://flic.kr/p/t1JDyc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Ngoảnh mặt nhìn nhau !

https://c1.staticflickr.com/9/8775/17543644789_65b5d7a709_c.jpg (https://flic.kr/p/sJgLoi)P1020046 (https://flic.kr/p/sJgLoi) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tuan_coi
17-05-2015, 00:15
Nếu không có gì thay đổi. Chiều mai giờ này chú cũng sẽ có mặt tại SG. Nếu LQ về rồi, thì LQ điện chú thienbao hay, mình cùng cafe nhé!

Hihi ... vậy không rủ anh hả duonghai và Thien Bao .

thienbao11
17-05-2015, 06:00
Hihi ... vậy không rủ anh hả duonghai và Thien Bao .

Sao lại không, có anh,mới hào hứng và vui ! chỉ sợ anh lại đang lang thang phiêu lãng nơi đâu ! anh như Thập diện mai phục ! hi....hi có gì a lo anh nhe ! Thân

duonghai
18-05-2015, 00:28
Hihi ... vậy không rủ anh hả duonghai và Thien Bao .

E lên SG hơi trể, nên chưa thông tin được cho A. Ngày mai, nếu còn ở lại, e sẽ alo cho a và các ac cùng cafe nhé. Thân chào Anh!

nganneu
18-05-2015, 11:04
ước gì cháu lấy được người chồng cũng mê đi như bác, cho cháu được nhờ:D

thienbao11
18-05-2015, 11:20
ước gì cháu lấy được người chồng cũng mê đi như bác, cho cháu được nhờ:D

Ha...ha cám ơn cháu thương mà nói vậy ,Cầu được ,ước thấy ,lúc lấy đúng ông chồng mê đi ,thì đừng có la trời nhe hi....hi !

tungnm1505
18-05-2015, 12:02
Rồi thì cũng đến nơi cần đến ! Quy Nhơn chào đón hai vị khách mới trong cái ánh nắng chói chan của miền duyên hải ! nắng gắt ,nắng phà vào mặt rát bỏng , chà thời tiết nầy mà lang thang các điểm đến chắc nóng kinh ! cần phải giữ kín và uống nước nhiều đây , nhưng không sao , cái mới lạ đang chờ đón phía trước là động lực cho bọn mình vượt qua tất cả !
Gọi một chiếc Taxi đưa bọn mình về khách sạn Khang Khang 2 ! số 37 Ngô Gia Tự ,từ ga về mất 50k , giá chính xác như những gì mình đã tính , cám ơn bác tài nhe !!!

Đây ! nơi bọn mình sẽ ở trong những ngày ở Quy Nhơn !

Cảm ơn bác Bảo nhé, tháng 11 này cháu cũng vào Quy Nhơn, bằng em Vietjetair, rồi chắc cháu xuôi vào Tuy Hòa và bay ra HN. Bác có kinh nghiệm về 2 vùng đất này, chia sẻ cháu chút?

thienbao11
18-05-2015, 13:20
Chiếc đò từ từ đưa mọi người vào một vùng đất hoang sơ hiểm địa hoàn toàn xa lạ ,cảnh vật vụt qua dẩn ta từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác ,muốn thu hết mọi cảnh vật vào trong mắt, thiên nhiên nơi đây chiêu đãi cho kẻ từ xa đến ! không uổng công đâu nhé ,mọi mệt nhọc tan biến đi ,chỉ còn lại cảm xúc dâng tràn ! dòng suối trong vắt ,nhẹ nhàng chảy ngược theo từng đợt chống sào của người đưa đò ,cảm giác mát mẻ làm cho mọi người khỏe lại ,nhìn dòng nước muốn nhảy ùm xuống tắm ,( các bạn đến sau nhớ đem theo đồ tắm nhé ,mình không biết nên không có đồ tắm ,một thiếu sót lớn !! ) buộc miệng thầm " Đẹp ! "

https://c1.staticflickr.com/9/8836/17777574546_54ca6d29c4_c.jpg (https://flic.kr/p/t5WHxY)P1020051 (https://flic.kr/p/t5WHxY) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Từ ngoài khoảng không ,dòng suối uốn quanh ,len lỏi vào tán lá rừng phủ xuống ,như đưa ta vào một hang động nho nhỏ ,cánh cửa thiên đường ,bao điều mới mẻ sắp hiện ra ! vào đi ," Sim ,Sim ,mở cửa ra ! " câu thần chú của ALIBABA ! thuở nào chợt nhớ lại .

https://c2.staticflickr.com/6/5329/17803874395_22ca66fc28_c.jpg (https://flic.kr/p/t8gvzD)P1070392 (https://flic.kr/p/t8gvzD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Xa Xa ,khi ta qua khỏi cánh rừng thưa ,cảnh vật hoàn toàn thay đổi !

https://c4.staticflickr.com/8/7732/17617637129_ab54363243_c.jpg (https://flic.kr/p/sQNZJi)P1020053 (https://flic.kr/p/sQNZJi) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cái gì chờ ta nơi phía trước ! hãy đợi đấy !! những tảng đá lớn dần dần xuất hiện .

https://c1.staticflickr.com/9/8705/17804361641_283b8a4b01_c.jpg (https://flic.kr/p/t8j1qr)P1070396 (https://flic.kr/p/t8j1qr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
18-05-2015, 13:28
Cảm ơn bác Bảo nhé, tháng 11 này cháu cũng vào Quy Nhơn, bằng em Vietjetair, rồi chắc cháu xuôi vào Tuy Hòa và bay ra HN. Bác có kinh nghiệm về 2 vùng đất này, chia sẻ cháu chút?

Chào bạn ! vào Bình Định bạn có thể đến tham quan những địa danh mà mình viết trên đây , còn vào Tuy Hòa Phú Yên bạn du hành bằng xe hai bánh từ Bình định vào ,thì khi vào thì bằng quốc lộ 1D cặp theo biển ,ghé Gành đá đĩa ,nhà thờ Mằng Lăng ,Đầm Ô Loan ,v,,v Cảnh rất đẹp ,khi quay ra lại thì đi ql1A qua đèo Cù Mông ,xuống ngã ba Phú Tài về lại Quy Nhơn ,bạn sắp xếp thời gian ,địa điểm hợp lý ,xem thêm trên trang mạng về hai vùng đất mà bạn sắp đến từ đó lên mọi kế hoạch theo ý mình .Thân .!

thienbao11
18-05-2015, 13:53
Ôi ! cảnh vật nơi đây sao đẹp thế ! Non Nước hữu tình chợt nhớ vài câu trong bài thơ NON NƯỚC ,của thi văn Tản Đà !
" Nghìn năm giao ước kết đôi !
Non non ,nước nước không nguôi lời thề ... "

Non bồng nước nhược !

https://c4.staticflickr.com/8/7689/17804763312_564da9b327_c.jpg (https://flic.kr/p/t8m4PN)P1020060 (https://flic.kr/p/t8m4PN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5337/17804755072_ff2f5e9cce_c.jpg (https://flic.kr/p/t8m2nJ)P1020059 (https://flic.kr/p/t8m2nJ) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Mặt hồ phẳng lặng như gương !!

https://c1.staticflickr.com/9/8875/17619730278_c400040e5d_c.jpg (https://flic.kr/p/sQZHX5)P1020063 (https://flic.kr/p/sQZHX5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Theo sau ,một chiếc đò đưa du khách !

https://c4.staticflickr.com/8/7707/17621286699_838af95316_c.jpg (https://flic.kr/p/sR8GBV)P1020062 (https://flic.kr/p/sR8GBV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

tam48313
18-05-2015, 14:14
tuyệt lắm anh BAO oi

Marygold
18-05-2015, 23:17
Chiếc đò từ từ đưa mọi người vào một vùng đất hoang sơ hiểm địa hoàn toàn xa lạ ,cảnh vật vụt qua dẩn ta từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác ,muốn thu hết mọi cảnh vật vào trong mắt, thiên nhiên nơi đây chiêu đãi cho kẻ từ xa đến ! không uổng công đâu nhé ,mọi mệt nhọc tan biến đi ,chỉ còn lại cảm xúc dâng tràn ! dòng suối trong vắt ,nhẹ nhàng chảy ngược theo từng đợt chống sào của người đưa đò ,cảm giác mát mẻ làm cho mọi người khỏe lại ,nhìn dòng nước muốn nhảy ùm xuống tắm ,( các bạn đến sau nhớ đem theo đồ tắm nhé ,mình không biết nên không có đồ tắm ,một thiếu sót lớn !! ) buộc miệng thầm " Đẹp ! "

https://c1.staticflickr.com/9/8836/17777574546_54ca6d29c4_c.jpg (https://flic.kr/p/t5WHxY)P1020051 (https://flic.kr/p/t5WHxY) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Từ ngoài khoảng không ,dòng suối uốn quanh ,len lỏi vào tán lá rừng phủ xuống ,như đưa ta vào một hang động nho nhỏ ,cánh cửa thiên đường ,bao điều mới mẻ sắp hiện ra ! vào đi ," Sim ,Sim ,mở cửa ra ! " câu thần chú của ALIBABA ! thuở nào chợt nhớ lại .

https://c2.staticflickr.com/6/5329/17803874395_22ca66fc28_c.jpg (https://flic.kr/p/t8gvzD)P1070392 (https://flic.kr/p/t8gvzD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Xa Xa ,khi ta qua khỏi cánh rừng thưa ,cảnh vật hoàn toàn thay đổi !

https://c4.staticflickr.com/8/7732/17617637129_ab54363243_c.jpg (https://flic.kr/p/sQNZJi)P1020053 (https://flic.kr/p/sQNZJi) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cái gì chờ ta nơi phía trước ! hãy đợi đấy !! những tảng đá lớn dần dần xuất hiện .

https://c1.staticflickr.com/9/8705/17804361641_283b8a4b01_c.jpg (https://flic.kr/p/t8j1qr)P1070396 (https://flic.kr/p/t8j1qr) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr
Cảnh quá đẹp anh Bảo ơi !

thienbao11
19-05-2015, 08:12
Cảnh quá đẹp anh Bảo ơi !

Marygold ! em hãy đi và cảm nhận ! ,hãy có mong ước cho ngày mai , hai vợ chồng em đi được thôi ! nhớ tựa đề một quyển sách của nhà văn Nguyễn Hiến Lê " Quẳng gánh lo đi mà vui sống ! " ,từ từ rồi cũng được thôi ! Thân

thienbao11
19-05-2015, 11:29
Những hòn đá to nằm lăn lóc ,xếp chồng lên nhau chen chút như muốn thoát theo dòng suối ra biển lớn ,nhưng chúng kẹt nằm lại đây ,tạo nên vẻ đẹp riêng của mình ! nằm dưới một thung lũng hẹp hay bên vách núi bao bọc nên không khí nơi đây oi bức ,dù bóng mát tràn ngập khắp nơi ,nhưng rất hiếm khi có gió ! càng tăng thêm sự nuối tiếc khi quên đem đồ bơi ,với lại mình cũng chẳng nghỉ nơi đây lại có một bãi tắm suối đẹp và hấp dẩn như thế nầy ! Tiếc .

https://c1.staticflickr.com/9/8813/17845883201_4a7e3ae3ca_c.jpg (https://flic.kr/p/tbYPkp)P1070404 (https://flic.kr/p/tbYPkp) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Bến đò dừng nơi đây để du khách lên để khám phá con suối nơi đầu nguồn ! một bến đỗ rất đẹp ,nước trong và cạn du khách có thể rửa mặt ,để trôi đi cái nóng bức !

https://c1.staticflickr.com/9/8791/17819067936_2066a1cd67_c.jpg (https://flic.kr/p/t9Bo6f)P1020074 (https://flic.kr/p/t9Bo6f) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr[/IMG

Như những chú cóc trời to lớn !

[img]https://c4.staticflickr.com/8/7674/17656862720_9102f408ff_c.jpg (https://flic.kr/p/sUh38A)P1020065 (https://flic.kr/p/sUh38A) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5324/17841547322_57c59b28f7_c.jpg (https://flic.kr/p/tbAAqS)P1020073 (https://flic.kr/p/tbAAqS) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Marygold
19-05-2015, 11:36
Cám ơn anh Bảo động viên, tụi em sẽ thực hiện dần dần trong tương lai. Chúc mừng anh chị đã có chuyến đi thật thú vị.

thienbao11
19-05-2015, 13:13
Lâu lâu mới có được một tấm hình ! kỹ niệm Hầm Hô ,An Nhơn Bình Định !

https://c1.staticflickr.com/9/8794/17661700869_d4907dee5b_c.jpg (https://flic.kr/p/sUGQkX)P1070405 (https://flic.kr/p/sUGQkX) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/9/8897/17848394425_28fca5b55d_c.jpg (https://flic.kr/p/tccFQn)P1020092 (https://flic.kr/p/tccFQn) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Sau khi thăm thú xong ,cả hai theo lối mòn trở ra lại ! cảnh vật nơi đây còn hoang sơ thật đẹp ,con suối kia nếu vào mùa mưa chắc nước chảy xiết lắm ,nhìn cảnh vật nơi đây liên tưởng đến một khu du lịch sinh thái khác cũng gần gần giống , đó là khu du lịch thác Yang Bay ở Khánh Hòa ! cũng núi rừng non nước ! nhìn lại lần nữa nơi nầy !!

https://c1.staticflickr.com/9/8803/17848470901_8ca82e7b86_c.jpg (https://flic.kr/p/tcd5yV)P1020094 (https://flic.kr/p/tcd5yV) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con đường mòn cặp theo ven hồ đưa ta trở ra ! cũng dể đi ,vào bằng con đò nhỏ ,quay lại bằng Lô Ca Chân ! quả đủ cho một vòng tham quan !

https://c2.staticflickr.com/6/5461/17227601073_e432c21603_c.jpg (https://flic.kr/p/sfkXAH)P1020095 (https://flic.kr/p/sfkXAH) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Dọc theo hai bên vách núi ,khu du lịch làm những căn nhà nghỉ mát ,dành cho du khách sử dụng khi vào tham quan ,có thể đem theo thực phẩm, nước giải khát để vui chơi thỏa thích cả ngày nơi đây !

https://c4.staticflickr.com/8/7722/17847988945_ff8bf53af1_c.jpg (https://flic.kr/p/tcaBik)P1020096 (https://flic.kr/p/tcaBik) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Vẩy tay chào một đoàn du khách đến sau tham quan ! chào nhé ,chúc mọi người vui vẻ !!

https://c2.staticflickr.com/6/5337/17660189928_893a5bc7c1_c.jpg (https://flic.kr/p/sUz6cf)P1020098 (https://flic.kr/p/sUz6cf) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

vuthanh22
19-05-2015, 14:33
Cháu cũng muốn đi như chú, nhưng ngặc nỗi bà xã mới sinh, túng chân cả năm nay chắc phải sang năm nữa mới lại dong buồm mà đi được. Hix

thienbao11
19-05-2015, 18:56
Cháu cũng muốn đi như chú, nhưng ngặc nỗi bà xã mới sinh, túng chân cả năm nay chắc phải sang năm nữa mới lại dong buồm mà đi được. Hix

Cứ từ từ ! vẩn còn thời gian mà ,khi nào lo cho vợ con xong thoải mái thì đi !!!

thienbao11
19-05-2015, 19:55
Để lại trong tôi nhiều ấn tượng ,vùng đất Hầm Hô quá đẹp ,quá xứng đáng cho thời gian mình đã bỏ ra để thăm thú nơi đây ,không uổng công lặn lội đến nơi nầy ! vùng đất Bình định quả có nhiều cảnh đẹp ," Ai về Bình Định mà coi .đàn bà con gái cầm roi, đi quyền ! " không chỉ nổi tiếng là một vùng đất võ ,mà còn có nhiều danh lam thắng cảnh chờ đợi người khách phương xa đến thăm ! có thời gian ,điều kiện các bạn hãy dành cho đất võ nầy nhé !
Rồi cũng rời xa chốn nầy ,hẹn gặp lại lần sau nhé ! giờ đã đến lúc quay trở ra ,điểm đến tiếp theo : Bảo Tàng Quang Trung ,cũng cách đó không xa !
Một vùng đất khi nói đến ,ai mà không nghỉ đến một nhân vật huyền thoại trong lịch sử dân tộc Việt Nam ! cuộc khởi nghĩa long trời lở đất của ba anh em Nguyễn Nhạc ,Nguyễn Lữ , Nguyễn Huệ ! vốn là một gia tộc họ HỒ vùng Thanh Nghệ theo bước di dân vào vùng Tây Sơn Bình Định ! ( các bạn có thể tham khảo thêm trên Wikipedia ! )
Về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ,phất ngọn cờ Đào đánh Nam dẹp Bắc ,Nam đánh nhà Nguyễn ,Bắc Phạt nhà Trịnh ,thống nhất giang sơn ! lập nhiều chiến công vang dội ! thần tốc mở chiến dịch tiêu diệt 29 vạn quân Thanh năm Kỷ Dậu 1789 ,những Ngọc Hồi ,Đống Đa lưu danh sử sách , phía Nam trận rạch Gầm - Xoài Mút tiêu diệt 2 vạn thủy quân Xiêm cùng hơn 300 chiến thuyền ! Chiêu Tăng , Chiêu Sương nghe tiếng quân Tây Sơn là xanh mặt ! với bao chiến công hiển hách ,nhưng trời xanh không thương anh hùng ,Nguyễn Huệ mất sớm ,Triều đại Tây Sơn lần hồi thất bại diệt vong ! Vài hàng nhắc lại chiến công ,công trạng của khởi nghĩa Tây Sơn .

Đường vào Bảo Tàng Tây Sơn !
https://c1.staticflickr.com/9/8818/17857035321_f5b57deb77_c.jpg (https://flic.kr/p/tcXYtk)P1020128 (https://flic.kr/p/tcXYtk) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Dưới tượng đài Người anh hùng Áo Vải Cờ Đào !

https://c1.staticflickr.com/9/8844/17853701522_cdaa0903fb_c.jpg (https://flic.kr/p/tcETs3)P1020124 (https://flic.kr/p/tcETs3) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Tượng đài sừng sững giữa trời xanh ! Nam bình Bắc phạt !

https://c4.staticflickr.com/8/7770/17236205093_16a784023e_c.jpg (https://flic.kr/p/sg74gT)P1020109 (https://flic.kr/p/sg74gT) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
19-05-2015, 20:09
QUANG TRUNG !

https://c1.staticflickr.com/9/8848/17237330393_dc4a757d50_c.jpg (https://flic.kr/p/sgcPMB)P1020113 (https://flic.kr/p/sgcPMB) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chuông Đồng !

https://c4.staticflickr.com/8/7702/17831410586_8682d6611c_c.jpg (https://flic.kr/p/taGD8y)P1020116 (https://flic.kr/p/taGD8y) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Khánh Đồng !

https://c1.staticflickr.com/9/8829/17858253661_4f6407da5b_c.jpg (https://flic.kr/p/td5dDc)P1020114 (https://flic.kr/p/td5dDc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một con Voi bằng gỗ nghệ thuật !

https://c1.staticflickr.com/9/8886/17854868212_6b69dafebc_c.jpg (https://flic.kr/p/tcLSgo)P1020117 (https://flic.kr/p/tcLSgo) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Toàn cảnh mặt tiền bảo tàng !

https://c2.staticflickr.com/6/5332/17831433846_9fe1a6f93e_c.jpg (https://flic.kr/p/taGL3A)P1020119 (https://flic.kr/p/taGL3A) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một góc khác cho tượng đài Vua Quang Trung !

https://c1.staticflickr.com/9/8826/17831448236_230bbb3fd4_c.jpg (https://flic.kr/p/taGQjG)P1020120 (https://flic.kr/p/taGQjG) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

haianh
19-05-2015, 23:45
Góp cùng anh Bảo vài tấm hình nhé.

Bảo tàng nhìn từ ngoài cổng

https://c2.staticflickr.com/6/5345/17837583846_e31ee9f831_z.jpg (https://flic.kr/p/tbfhe5)


Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt

https://c4.staticflickr.com/8/7660/17837584626_e45820d690_z.jpg (https://flic.kr/p/tbfhsw)



https://c1.staticflickr.com/9/8809/17864435991_459747650e_z.jpg (https://flic.kr/p/tdBUr6)

Quocle239
20-05-2015, 15:09
Lời văn viết quá hay,rất lôi cuốn người đọc.Chú Bảo number oneeeeeeeeeeeeee.

thienbao11
21-05-2015, 11:09
Con đường quay về Thành phố Quy Nhơn thật nắng ,nắng gay gắt ,đây cũng là nguyên nhân dể làm cho chúng ta mệt mỏi vì mất nước , cho nên bổ sung đầy đủ nước rất quan trọng ,nếu nắng gắt quá thì nên tìm chỗ râm mát để nghỉ ,vừa lợi cho người và xe cũng được giải nhiệt ! con đường về sao xa quá ,( hay tại quay lại đường cũ nên có cảm giác đó ! ),rồi cũng về đến Quy Nhơn ,trước khi đi ,mình có xem qua các bài viết về Quy Nhơn ,cách đi đứng ,ăn ở ,và tiệm cơm 7 quán nơi được chọn cho buổi trưa ,quán có hai địa điểm ,một ở đường Nguyễn Huệ ,một ở đường Trần Phú ,thức ăn của tiệm nói chung ngon giá cả cũng mềm ! hai dĩa cơm sườn non nướng và đùi gà gây ra thiệt hại 60k ! quá Ok đúng không !

Về khách sạn nghỉ ngơi hay đi bệnh viện phong Quy Hòa ??? ,nếu về thì lười đi ,thôi quyết định quất luôn, theo đường đi khu du lịch ghành Ráng, leo qua một con đèo tương đối dài ,mình ra lại quốc lộ 1D ,chạy một đoạn ngắn phía bên trái là vào bệnh viện Quy Hòa ,nơi chăm sóc ,điều trị cho bệnh nhân phong !
Trước đây ! bệnh viện là một nơi biệt lập do người Pháp xây dựng nên, đừơng vào đây rất khó ! trước sự kỳ thị về căn bệnh nầy ,nên trước đây ai mắc bệnh phong ,sẽ bị xã hội ruồng bỏ ,xa lánh , " Phong ,Lao, Cổ ,Lại tứ chứng nan y ! " bốn căn bệnh trên khó có thuốc chữa ,nhưng nay với nền Y học tiến tiến ,hiện đại bệnh phong ,và bệnh lao đã có thuốc chữa nếu bệnh nhân phát hiện sớm ,uống thuốc đúng phác đồ điều trị ,chắc chắn bệnh sẽ khỏi, riêng Cổ , Lại ( Sơ Gan ,ung thư ) ngày nay hiệu quả điều trị chưa cao !!

Đây là điểm dừng chân sau cùng cho cuộc du hành về đất võ Bình Định ! Thời gian trôi qua nhanh quá ! chiều nay lại lên tàu xuôi Nam !

Cổng vào bệnh viện ! mua vé để đóng góp chút cho ngân quỹ bệnh viện !

https://c4.staticflickr.com/8/7717/17296097884_2bd57dfde2_c.jpg (https://flic.kr/p/smp2jd)P1020144 (https://flic.kr/p/smp2jd) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nơi an nghỉ đầu tiên của nhà thơ Hàn Mặc Tử ,khi trút hơi thở sau cùng tại bệnh viện phong Quy Hòa ! " Trời đất như điên cuồng khi hồn phách vút lên cao ! Mặc Tử nay còn đâu !! " , lời bài hát Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh như vang vọng đâu đây ,đài tưởng niệm nầy do nhạc sĩ xây nên để tưởng nhớ một nhà thơ tài hoa ,bạc mệnh !

https://c1.staticflickr.com/9/8804/17298869473_37732cf5f2_c.jpg (https://flic.kr/p/smDede)P1020130 (https://flic.kr/p/smDede) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Có thể chạy xe vào luôn để thăm viếng , sau khi viếng nơi an nghỉ lần đầu của nhà thơ ,bọn mình chạy ra bãi biển trãi dài thấy có nhiều du khách cũng đến tham quan ,và " Ăn Nhậu " ! vế đầu mình Ok ,nhưng vế sau mình rất dị ứng ,khách các nơi đổ về xả thảy rác tùm lum ,lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy lon bia ,thức ăn thừa bỏ đầy nơi bãi biển !!

Bãi biển Quy Hòa !

https://c4.staticflickr.com/8/7768/17730840068_e9b15df066_c.jpg (https://flic.kr/p/t1Pc27)P1020133 (https://flic.kr/p/t1Pc27) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


https://c2.staticflickr.com/6/5445/17919264441_204050f5e9_c.jpg (https://flic.kr/p/tisV2c)P1020132 (https://flic.kr/p/tisV2c) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Vườn kỷ niệm các thầy thuốc người Pháp đã làm việc chăm sóc các bệnh nhân Phong nơi đây lúc mới thành lập ,rất nhiều ,rất nhiều người đã đến để chia sẻ ,cảm thông và giúp đở các bệnh nhân phong ! xin ghi ân họ ,những trái tim nhân từ hết lòng vì đồng loại !

https://c4.staticflickr.com/8/7702/17730848278_de5b8800ec_c.jpg (https://flic.kr/p/t1PesE)P1020138 (https://flic.kr/p/t1PesE) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5458/17732465099_908a32894e_c.jpg (https://flic.kr/p/t1Xw5T)P1020139 (https://flic.kr/p/t1Xw5T) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Chổ nầy có các cụ già lớn tuổi ,họ kiếm tiền bằng cách giăng võng cho du khách ngã lưng nghỉ ngơi ,ngắm biển và thưởng thức các món ăn nhẹ ,cũng là nguồn thu nhập thêm ,mình chọn hai võng ,vừa nghỉ ngơi cái lưng sau một chặng đường ,vừa giúp đỡ các cụ ! trọn vẹn đôi đường !
Nhìn ra biển trời Bình Định !

https://c2.staticflickr.com/6/5469/17298245643_2fb56bc8fa_c.jpg (https://flic.kr/p/smA2Lx)P1020142 (https://flic.kr/p/smA2Lx) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Gió lay !

https://c2.staticflickr.com/6/5348/17732473899_7f86e0219b_c.jpg (https://flic.kr/p/t1XyGB)P1020143 (https://flic.kr/p/t1XyGB) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nằm nghỉ chút ,sau khi gởi tiền võng ,hai cái 20k cho một cụ ,cụ hỏi " sao về sớm vậy con ? " mình trả lời con về để còn chuẩn bị lên tàu ! Ôi vậy là sắp xa Quy Nhơn rồi sao ?? lúc nầy khoảng 13g ,cả hai quay về lấy chìa khóa lên phòng nằm nghỉ ngơi ,tìm một giấc trưa sảng khoái để tối nay về lại Sài Gòn ,kết thúc cuộc hành trình đầy thích thú và không có trở ngại gì cho cả chuyến đi !!

duonghai
02-06-2015, 13:35
Giờ cháu đã biết chú thienbao là nhà Văn,còn chú Hải xuất khẩu là thành thơ,chắc chú Hải là nhà thơ rồi hihi.

" Vuốt đầu tóc rụng bàn tay
Biết không gần nữa những ngày trẻ trung

Cám ơn LQ đã không chê-Vậy là thêm cho Bác thienbao, 2 câu nữa cho đủ tứ tuyệt...hi.hi.

Xa rồi những buổi chờ mong
Mà sao ký niệm mãi không chịu.... già!!!

Quocle239
06-06-2015, 01:01
Vậy là Qui Nhơn con bỏ quá nhiều điểm,đọc hết bài của chú mà ngứa chân quá chú ơi :))

thienbao11
06-06-2015, 14:20
Cứ từ từ ! cháo nó cũng nhừ ! mỗi người đi một cách ,đọc bài viết của Quocle chú cũng thấy mình cồn sót nhiều lắm ,thôi làm của để dành vây ! đi hết rồi chổ nào đi nữa ,bài cát trắng vẫy gọi của Quocle hay lắm ,chú coi mà còn bị lôi cuốn nữa đó ,tiếp tục nhé !