PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đảo Cái Chiên - hoang sơ và yên bình



MèoHen
03-05-2015, 11:14
Hưởng ứng tuần lễ toàn dân đi chơi 30.4 1.5 năm nay, tránh xa sự ồn ào của đô thị, tránh xa những dòng người chen chúc tấp nập ở khắp các điểm du lịch nổi tiếng, chúng tôi khăn gói quả mướp đến đảo Cái Chiên theo chương trình tình nguyện khá thú vị của bạn lead - đi chiếu phim và tặng cho trẻ con trên xã đảo.
Thú thực là khi được rủ ra Cái Chiên cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới sự có mặt của đảo này. Trên mạng có khá ít bài báo nói về đảo, mà có thì cũng lâu lắm rồi. Chính sự bí ẩn của hòn đảo nhỏ xinh đẹp làm tôi càng háo hức muốn được đặt chân đến đó.
Để tới Cái Chiên, chúng tôi từ Hà Nội đi tới cảng Phú Hải ở huyện Hải Hà (cách Móng Cái tầm 40-50km) rồi lên thuyền ra đảo.
Cái Chiên chưa có điện, chưa có phà ra đó nên cảnh vật cũng như con người ngoài đảo chưa bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ mà bên ngoài đem vào. Trên đảo có 1 bãi biển dài, cát trắng mịn, hàng phi lao cao tắp xanh rì, con người hiền hòa thân thiện. Khách du lịch ra đảo đa phần là có người nhà, người quen bạn bè trên đảo chứ "bò lạc" như tụi tôi là hơi hiếm.
Thôi khỏi dông dài, tôi xin mạn phép chia sẻ dăm ba cái ảnh mua vui cho các bạn xem chơi :D
https://lh4.googleusercontent.com/-OfzgWSkduIE/VUWIh-ZDq2I/AAAAAAAAGQw/ROIngrzOSuk/w812-h609-no/IMG_0733.JPG
Thuyền ra đảo
https://lh4.googleusercontent.com/-UjT8Z2NYhlw/VUWJF3GT3BI/AAAAAAAAGSc/i9jhYkxosyQ/w812-h609-no/IMG_0877.JPG
Không có nhiều thuyền ra đảo mà đợt nghỉ lễ khá đông người về thăm nhà, bạn bè người ngoài đảo ra chơi nên ai cũng muốn xuống tàu đi trướchttps://lh4.googleusercontent.com/-oKiZlnWv3r8/VUWK-5J40kI/AAAAAAAAGeo/qWY4T0mGUaY/w812-h609-no/IMG_0876.JPG
trên bờ, đội xếp hàng vẫn còn rất đông, nhưng chỉ là dăm ba người nếu so sánh với Cô Tô hay Cát Bà những ngày này (những ảnh này chụp khi chúng tôi từ đảo về, chứ lúc chúng tôi đi khá đơn giản)
https://lh4.googleusercontent.com/-y4TeGCSOiI4/VUWMshklVMI/AAAAAAAAGro/TBPsUPALN6s/w812-h609-no/IMG_0731.JPG
Lên đường ra khơi thôi
https://lh3.googleusercontent.com/-RBUsNA7c8Cw/VUWOH1R3UlI/AAAAAAAAGtQ/iBs3WFGp-qw/w958-h504-no/IMG_0729-EFFECTS.jpg
Thuyền hàng xóm
https://lh4.googleusercontent.com/-o9sHbRha2-c/VUWMdnh4F1I/AAAAAAAAGpk/yh5ekFvLnNI/w812-h609-no/IMG_0752.JPG
Bãi biển nơi chúng tôi cắm trại - bãi này ở thôn Cái Chiên, gần ủy ban xã Cái Chiên, bãi ở thôn Đầu Rồng đẹp hơn
https://lh4.googleusercontent.com/-9WVy8vLjBVA/VUWMgfKR6ZI/AAAAAAAAGp8/gf-xdzDbXUU/w812-h609-no/IMG_0748.JPG
Lửa trại của mấy anh hàng xóm

MèoHen
03-05-2015, 11:16
https://lh3.googleusercontent.com/-vFyw29iCNlA/VUWMiKwDiRI/AAAAAAAAGqI/dxYZnJiNodg/w457-h609-no/IMG_0746.JPG
Đêm đầu tiên ngoài đảo, chúng tôi bị hụt vụ câu mực, bù lại được đi ăn ké mực tươi cắm que phi lao nướng trên cát ngon hết xảy
https://lh4.googleusercontent.com/-TUcul2HgLtI/VUWMS42fxBI/AAAAAAAAGoU/oR3NaZc7cZA/w812-h609-no/IMG_0778.JPG
Đi biển phải thế này mới thích chứ, về xem mấy cái ảnh mọi người chen chúc mà bọn tôi cười không ngậm được mồm ^^
https://lh4.googleusercontent.com/-hq72Cbb0s4c/VUWL7RK8HFI/AAAAAAAAGlc/pZJCbRzA_uc/w812-h609-no/IMG_0803.JPG
2 bạn gái nhanh nhẹn xin đi làm ngư dân kéo lưới ghẹ, còn tôi phải trên bờ trông đồ :((
https://lh4.googleusercontent.com/-CBo49j8Ja6Y/VUWL_jymalI/AAAAAAAAGmA/zLVktp-8Ksg/w812-h609-no/IMG_0796.JPG
Đi biển không quên giữ gìn nhan sắc =))
https://lh4.googleusercontent.com/-wwwt2qLL04o/VUWL3OjkSBI/AAAAAAAAGk4/87M4vgo-Zik/w812-h609-no/IMG_0806.JPG
Biển vắng êm đềm
https://lh6.googleusercontent.com/-Y5sWkxXNMq8/VUWMaEBMrbI/AAAAAAAAGpM/hGczvRFkRXw/w958-h279-no/IMG_0763.JPG
Trước mặt là đảo Thoi Xanh

MèoHen
03-05-2015, 11:17
https://lh4.googleusercontent.com/-0b_Hl7AOsXA/VUWLtU__a0I/AAAAAAAAGjw/Jwnc19X-quY/w812-h609-no/IMG_0817.JPG
Thành quả buổi đi kéo ghẹ của 2 bạn nữ ở trên. Ốc gai và ghẹ chấm gói gia vị hảo hảo hết xảy
https://lh4.googleusercontent.com/-jztne9DNn00/VUWLp-5UfTI/AAAAAAAAGjY/omrdoTDpRHw/w812-h609-no/IMG_0821.JPG
Đám trẻ con miền biển bị chúng tôi dụ dỗ lôi vào ăn cùng :D
https://lh4.googleusercontent.com/-ODL61L0lCmU/VUWLokZ21hI/AAAAAAAAGjM/mvnjDP-MGrA/w812-h609-no/IMG_0823.JPG
Còn đây là đại hội võ lâm mà chúng tôi kéo tới ủy ban xã được (lúc sau còn lèo tèo mỗi mấy khán giả trung thành)

https://lh4.googleusercontent.com/-LKo7AuaRVdU/VUWLm9_b_pI/AAAAAAAAGjA/q2YX-74BUYU/w812-h609-no/IMG_0826.JPG
Biển đêm
https://lh4.googleusercontent.com/-wDisjuGc7Pg/VUWLi0cyErI/AAAAAAAAGic/W1zYSKv-V2k/w812-h609-no/IMG_0829.JPG
Sau 2 ngày đi đàm phán, năn nỉ, nói chuyện "phải quấy"khắp nơi thì chúng tôi cũng lên ké được thuyền câu mực của 1 gia đình ngư dân có bạn của con cháu về chơi muốn đi câu mực (nói chung là mối quan hệ rất phức tạp - còn tụi tôi là đi ké)
https://lh4.googleusercontent.com/-4LyvL5fL7k0/VUWLTQkAFyI/AAAAAAAAGg4/1BCyws3j2wA/w812-h609-no/IMG_0842.JPG
Những chú đầu tiên
https://lh3.googleusercontent.com/-a6VoBZ6MLGw/VUWLI6W9TCI/AAAAAAAAGfw/6b3oQBXFLSE/w457-h609-no/IMG_0856.JPG
Thành quả cả buổi tối
https://lh4.googleusercontent.com/-5d08-3orZvs/VUWLEP76HpI/AAAAAAAAGfM/7UW19YM8ODI/w812-h609-no/IMG_0860.JPG
Chia tay Cái Chiên, tụi tôi đi zìa.

MèoHen
03-05-2015, 11:18
https://lh4.googleusercontent.com/-Md5echQpNNE/VUWK65-q7_I/AAAAAAAAGeE/5iXoEnCfyRM/w812-h609-no/IMG_0886.JPG
Trên đường về, bạn Lead dẫn tụi tôi lên cửa khẩu Hoành Mô, dự định trek mốc 1305 (nghe giang hồ đồn lên đấy đẹp lắm)
https://lh4.googleusercontent.com/-vF2USkpfOxg/VUWK3jcNcuI/AAAAAAAAGds/F3gXA-RC9zU/w812-h609-no/IMG_0888.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-HZnoF4m4SwA/VUWK8OBYLMI/AAAAAAAAGeQ/7PGv-mTOK8Q/w812-h609-no/IMG_0885.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-Dl8j8a2-kmA/VUWK2NDV4DI/AAAAAAAAGdg/8fxv74NGBkA/w812-h609-no/IMG_0889.JPG
Nhưng mấy anh biên phòng không cho lên, 1 phần vì lúc đó cũng tầm 4h chiều, 1 phần vì đường đi khó, các anh ý ngại phải dẫn lên nên chúng tôi đành hẹn 1305 vào dịp đẹp trời khác.
Nhân tiện, bác nào biết đường lên (gặp ai, ở đâu) hay số anh Trưởng (Chưởng) người Quảng Ninh làm ở đồn biên phòng Hoành Mô thì cho mình xin với.

https://lh4.googleusercontent.com/-jboH5NSzIec/VUWKo2eEvaI/AAAAAAAAGb8/Gy4Xkor3Re4/w812-h609-no/IMG_0906.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Sa975DT0LEc/VUWKcFLv2yI/AAAAAAAAGac/UrcDuWgbHSI/w958-h346-no/IMG_0923.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-50fMFgGBhdU/VUWKrqV41dI/AAAAAAAAGcU/6_5obe7Kf2I/w457-h609-no/IMG_0898.JPG
Tạm biệt Hoành Mô, tụi tôi tạt qua Hạ Long ăn ốc rồi về :D

https://lh3.googleusercontent.com/-_MObAqYbVtk/VUWJ1jJNMYI/AAAAAAAAGWY/d0q04LXnOjM/w457-h609-no/IMG_0963.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-5nSYbFKv0Uw/VUWJ5IoV0cI/AAAAAAAAGW0/tPGune3-IUw/w812-h609-no/IMG_0961.JPG
À quên, ở Hạ Long có hàng hoa quả dầm đồng giá 25k rất ngon nữa

hailong
06-05-2015, 23:09
đảo này bác chụp ảnh thế kia rồi lại hót thôi

MèoHen
07-05-2015, 08:26
Có nhiều bác hỏi đường ra đảo nên e xin chia sẻ chút kinh nghiệm luôn
Nếu đi xe máy, các bác đi ra thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.
Gửi xe miễn phí ở chợ trung tâm Hải Hà, nhớ báo các bác bảo vệ một câu, tránh trường hợp bọn mình cứ thế đi, mấy hôm sau về phải trình bày khá mất thời gian vì bị tình nghi..giấu xe gian.
Sau khi gửi xe, các bác đi bộ ra bến cảng (cảng Phú Hải), cách đấy tầm 1 km.
Ngoài cảng có tàu đi liên tục ra đảo, chủ yếu từ sáng đến đầu giờ chiều, nhưng cho yên tâm các bác cứ gọi trước tàu nếu đoàn đông. Giá vé là 50k/ người.
Lên đảo hiện chỉ có 1 nhà nghỉ, thực ra là nhà chị ý mới cải tạo mấy phòng làm nhà nghỉ, cũng là dịch vụ ăn uống duy nhất mình thấy trên đảo. Tiền ăn các bác tự thỏa thuận, tiền phòng là 200k/phòng, 300k nếu các bác muốn chạy máy nổ bật quạt cả đêm. Đó là nhà chị Hường - đối diện ủy ban xã Cái Chiên (mình cập nhật sđt sau). Đi từ bến cảng ra mất khoảng 3km. Các bác muốn ra cứ gọi trước chị ý cho chắc, nhờ chị ý liên hệ tàu thuyền luôn cũng được.
Trên đó không có chợ, nên cần cái gì các bác cứ mang hết ra, đừng chủ quan lên đảo mua cho rẻ là không có đâu.
Điện trên đảo chỉ có từ 17h đến 20h, thấy bảo 2.9 năm nay sẽ có điện lưới và phà, nên bác nào có đi thì đi luôn chứ đến lúc nó phổ biến chắc đảo không còn hoang sơ được như thế này.

Về vấn đề cắm trại, có bãi ở phía thôn Đầu Rồng rất đẹp, rộng, không có bóng dáng khách du lịch, nhưng ở đấy cũng không có nhà, nước ngọt, nên cắm trại ở đấy không ổn lắm. Tốt nhất (theo mình) là đặt phòng chỗ chị Hường, lấy chỗ để đồ, tắm nước ngọt, rồi cắm trại ở bãi biển ngay sau nhà chị ý, gần cầu càng nên đi câu mực cũng dễ.

Chúc các bác có 1 chuyến đi vui vẻ.

Ma_quyen
08-05-2015, 09:54
đảo cái chiên thật đẹp
một trải nghiệm thú vị

Little-Bird
29-05-2015, 08:22
Anh có thể cho em xin số điện thoại cái nhà nghỉ ở đấy được không?

MèoHen
02-06-2015, 16:01
Anh có thể cho em xin số điện thoại cái nhà nghỉ ở đấy được không?

Chị Hường:
0168.666.9559 - cẩn thận thì gọi trước chị ấy lấy phòng, nhờ chị ý hỏi luôn về tàu ra đảo cho nhé.
Thời điểm mình ra, mà hình như đến tận giờ mới có mỗi cái nhà nghỉ duy nhất ở đảo thôi.

tunghoang37
18-06-2015, 11:30
Đây đúng là điểm đến tuyệt vời khi cần rời xa thành phố :D

vangamom
30-06-2015, 10:52
May quá cảm ơn bạn nhiều. Mình tìm khắp với có thông của bạn. Mình định cuối tuần này ra đảo bạn à. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

tarzan8x
04-05-2016, 10:39
Đợt nghỉ lễ này gia đình mình đi đảo Cái Chiên, có chút thông tin sơ đồ trên đảo gửi cho các bạn muốn đi.
Cảm nhận của mình là thật tuyệt vời.

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/04/IMG_1386.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/04/IMG_1389.jpg

quynhhtrangg
03-06-2016, 18:19
Cảm ơn thông tin của bạn. Mình cũng dự định tuần sau hai vc sẽ đi tự túc từ Hà Nội, bạn có thể chia sẻ thêm về lịch trình đi lại, ăn nghỉ... và chi phí chuyến đi của bạn không?

quynhhtrangg
03-06-2016, 18:25
Đợt nghỉ lễ này gia đình mình đi đảo Cái Chiên, có chút thông tin sơ đồ trên đảo gửi cho các bạn muốn đi.
Cảm nhận của mình là thật tuyệt vời.

http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/04/IMG_1386.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/04/IMG_1389.jpg

Cảm ơn thông tin của bạn. Mình cũng dự định tuần sau hai vc sẽ đi tự túc từ Hà Nội, bạn có thể chia sẻ thêm về lịch trình đi lại, ăn nghỉ... và chi phí chuyến đi của bạn không?

vesigia
11-06-2016, 11:24
ý Trẫm hợp ý Khanh đó, hehehehe

ChuyenBanSi
20-06-2016, 22:06
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn
e mới biết được thông tin du lịch ở đây
tháng sau quyết phải đi thôi
thích quá rồi

lonelydogvn
29-06-2016, 10:38
Quá hay, quá đẹp. Những địa điểm hoang sơ thế này cần được khai thác một cách cẩn trọng để không làm phá vỡ môi trường.

haleyvu
13-07-2016, 13:22
Bác nào đi rồi cho em hỏi trên đảo có dịch vụ cho thuê lều trại ko ạ? Em cuối tuần này đi, định cắm trại trên bãi biển :D

NgoaVan
25-07-2016, 10:13
Nhờ các bạn mà mình đã biết đến đảo này. tháng 6/2015, nhóm mình đã có 1 chuyến đi thực sự tuyệt vời, thật sự do bận rộn nên chưa qua đây cảm ơn vì sự chia sẻ của các bạn. :))

phukienxk123
25-07-2016, 12:29
Shop chuyên cung cấp sỉ và lẻ phụ kiện trang sức xuất khẩu (http://bit.ly/2amQJxt)
Hàng hóa đa dạng, gồm : vòng cổ, nhẫn, dây chuyền , hoa tai..v...v.. mang những thương hiệu nổi tiếng : Zara, F21, H&M
Chiết khấu cao cho khách mua sỉ, lên đến 30%

Liên hệ: Yuna Shop , 35/22 Trần Kế Xương, P 7, Q PN, TP.HCM
Web: yuna.com.vn
FB: facebook.com/yunahcm
SDT: 0934074086

http://yuna.com.vn/wp-content/uploads/2016/01/TB1fF_mKpXXXXbzXpXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg_600x600.jpghttp://yuna.com.vn/wp-content/uploads/2016/07/TB1PWBfIVXXXXXHXFXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg_600x600.jpghttp://yuna.com.vn/wp-content/uploads/2016/02/TB1bKZ0KFXXXXagXVXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg_290x290.jpghttp://yuna.com.vn/wp-content/uploads/2016/01/TB15xv8GVXXXXc.XXXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg_600x600.jpghttp://yuna.com.vn/wp-content/uploads/2016/07/TB1AEuMLpXXXXXfXXXXXXXXXXXX_0-item_pic.jpg_600x600.jpghttp://yuna.com.vn/wp-content/uploads/2016/07/TB28UhAnXXXXXcEXXXXXXXXXXXX_856023077.jpg_600x600. jpg

thanhhang90
30-07-2016, 09:58
Đẹp và còn hoang sơ quá. Dự là sau bài viết này sẽ có 500 anh em rủ nhau đến đây. ^^