PDA

View Full Version : Hồi ức Đà Lạt



hanahan
14-06-2011, 05:34
Tôi không biết bắt đầu topic Đà Lạt này nên viết thế nào, theo giọng văn tường thuật khô cứng, tâm tình đầy cảm xúc hay hài hước dí dỏm. Tôi cũng không biết mình sẽ nhấn mạnh vào những gì ở thành phố này. Vì Đà Lạt đã có khá nhiều topic đề cập đến cũng như được chuyển tải bởi nhiều tay ảnh với những góc máy đẹp. Mặt khác, hầu như năm nào tôi cũng lên Đà Lạt nên bây giờ không biết bắt đầu chia sẻ từ đâu nữa. Dường như Đà Lạt đã quá quen thuộc với tôi như mảnh đất Sài Gòn, quen đến nỗi có đi thì tôi cũng không cần lên lịch hay sắp xếp kế hoạch làm gì cả. Cứ tối thứ 6 đi, chiều chủ nhật về. Tuần nào rảnh rỗi, hứng thú và dư dả chút tiền bạc thì có thể dễ dàng ra Đề Thám bắt xe Phương Trang rồi ngủ một giấc là sáng thứ 7 sẽ được chiêm ngưỡng thành phố ngàn hoa này.

Thời sinh viên, tôi hay đi xe Thành Bưởi ở Lê Hồng Phong để lên Đà Lạt. Giá vé vào năm 2005 chỉ có 80 ngàn/lượt/ghế ngồi. Năm 2010 tôi đi Đà Lạt bằng xe Phương Trang thì giá vé là 130 ngàn/lượt/ghế ngồi. Mới đây nhất tôi lên Đà Lạt dịp giỗ tổ Hùng Vương 2011 thì xe Phương Trang đã là 160 ngàn, Thành Bưởi là 140 ngàn và Mai Linh là 145 ngàn. Xe Phương Trang được cái mới hơn, dịch vụ tốt hơn và dừng trạm nhiều hơn. Xe Mai Linh thì giá mềm nhưng chạy khá chậm và chuyến trễ nhất là 22h đi từ Sài Gòn, mãi đến 5h sáng mới đến Đà Lạt. Thành Bưởi và Phương Trang thì có nhiều chuyến hơn và tốc độ chạy ban đêm cũng nhanh hơn, nếu chọn một trong hai hãng xe này thì nên đi chuyến 0h đến Đà Lạt sẽ vào khoảng 5h sáng. Thời trước tôi hay đi vào ban ngày để ngắm cảnh trên đường, sau này quen thuộc rồi nên cứ hay đi các chuyến xe đêm cho nhanh gọn và tiết kiệm tiền khách sạn.

Các điểm tham quan vẫn là:
- Cụm hồ Tuyền Lâm, thiền viện Trúc Lâm, thác Datanla.
- Cụm thác Hang Cọp, chùa Linh Phước, dinh 1 Bảo Đại.
- Cụm đồi mộng mơ, thung lũng tình yêu.
- Cụm Langbiang, thung lũng vàng, suối vàng.
- Ngoài ra còn các điểm tham quan khác như hồ Than Thở, dinh 2,3 Bảo Đại, nhà thờ Domaine de Marie, nhà thờ Con gà, trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt và sau này có thêm Crazy house (hay còn gọi là Biệt thự Hằng Nga)

Đà Lạt – đi hoài đi mãi nhưng chưa bao giờ tôi chán cái không khí mát mẻ nơi đây. Quá trình đô thị hóa hiện đại, những quy hoạch kiến trúc, phá rừng xây biệt thự và khu nghỉ dưỡng đã vô tình biến Đà Lạt thơ mộng mất đi vẻ đẹp hoang sơ nguyên thủy. Nếu so sánh với thời điểm tôi đi Đà Lạt lần đầu tiên cách đây 10 năm thì thành phố này đã bị đô thị hóa khá nhiều. Mà nếu ngồi nhớ và lục lại hình ảnh của những lần đi Đà Lạt chắc vô số kể, từ năm 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011. Thôi, có lẽ tôi bắt đầu với festival hoa Đà Lạt năm 2007 vậy.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC160201.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PICT0007.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150139.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PICT0014.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PICT0019.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PICT0013.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150144.jpg

hanahan
14-06-2011, 06:02
Năm đó lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt bằng chuyến xe đêm. Theo kinh nghiệm của những lần đi trước (ban ngày) tôi chọn đi chuyến 21h của Thành Bưởi, cứ nghĩ là xe chạy 8 tiếng thì đến nơi cũng tầm 5h sáng. Ai ngờ đâu ban đêm thì xe chạy nhanh hơn, thế là tréo ngoe đến Đà Lạt lúc 2h sáng. Cũng may dịp tôi đi (16/12/2007) là festival hoa nên du khách kéo lên Đà Lạt khá đông. Đến quá sớm nên tôi ôm mớ hành lý lang thang lếch thếch ra chợ Đà Lạt ngồi ngắm phố xá, thời năm 2007 Đà Lạt còn khá lạnh nên tôi cứ ngồi gục lên gục xuống phần vì buồn ngủ, phần vì lạnh, đành vào quán sữa đậu nành cà kê dê ngỗng chờ đến 4h sáng mới đến khách sạn gọi mở cửa.

Thế nên sau này nhỏ bạn tôi hỏi "sao đi xe giờ linh không vậy" (23h, 0h) thì tôi kể ngay cái kinh nghiệm đau thương thuở nào cho bạn ấy nghe. Mà đúng là đau thương thật! Năm đó tôi đặt khách sạn Xuân Hương ở đường La Sơn Phu Tử - khá xa trung tâm mà khi đến nơi thì khách chưa trả phòng. Nhìn bộ dạng thê thảm của tôi, cô chủ khách sạn mới cho tôi vào ngả lưng ké ở phòng cô trong khi chờ khách trả phòng và dọn phòng. Vậy là tôi đờ dẫn từ 2h sáng đến 9h sáng mới có phòng để lăn quay ra mà nghỉ mệt.

Mà thú thật, Đà Lạt mùa bình thường giá cả rất dễ chịu, dịch vụ chu đáo. Nhưng đi vào mùa lễ hội thì ôi thôi giá cứ theo đà mà tăng, từ phòng ở cho đến dịch vụ thuê xe máy cũng tăng nốt! Người thì đông vô kể!

Kỳ thực hổng nhớ nổi năm đó đi đâu, chủ yếu là lên coi festival hoa nên up hình hoa lá vậy. Hoa ở Đà Lạt thì đẹp cực kỳ, festival năm nào cũng triển lãm ở vườn hoa thành phố.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150108.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150110.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150106.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150109.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150107.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140043.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150111.jpg

hanahan
14-06-2011, 06:34
Festival là dịp để thành phố hoa này trưng bày triển lãm các loại hoa địa phương cũng như từ nhiều vùng miền trong cả nước và một số quốc gia lân cận. Đây cũng là một lễ hội nhằm thu hút du khách đến tham quan Đà Lạt.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150101.jpg


Kính thưa các loại lan

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140045.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150132.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150087.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150059.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150070.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150063.jpg

hanahan
14-06-2011, 06:45
Vườn hoa thành phố Đà Lạt nằm quanh trên bờ phía Bắc của Hồ Xuân Hương, trên thung lũng của Đồi Cù. Trước đây có tên là vườn hoa Bích Câu. Hiện nay diện tích của vườn hoa này đã được mở rộng tới 7000 m² khá thoáng đãng. Các loại hoa và cây cảnh nổi tiếng của Đà Lạt được trồng tỉa và chăm sóc chu đáo. Hàng năm thường tổ chức lễ hội hoa với thông điệp mời gọi, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu hoa của cả nước và khu vực Đông Nam Á.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140039.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150049.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150116.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150077.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150141.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150104.jpg

hanahan
14-06-2011, 07:16
Các chương trình của festival chủ yếu diễn ra vào chiều tối nên Đà Lạt lúc sáng sớm thưa thớt vắng người thế này đây.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140004.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140006.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140008.jpg


Đi dạo Đà Lạt trong bầu không khí trong lành và yên tĩnh thế này thật là dễ chịu. Thành phố ngàn hoa nên đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp đủ mọi màu sắc sặc sỡ cho dù là hoa được trồng hay chỉ là hoa dại ven đường. Tôi nhớ có bài hát ngân nga "thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già"... Chà, chắc là đi bộ leo dốc nhiều nên mỏi chân chăng? Đà Lạt đúng là lãng mạn nên được chọn làm bối cảnh cho khá nhiều bộ phim Việt Nam (thú thật tôi ít khi xem phim Việt Nam, nhưng mẹ tôi thì thỉnh thoảng bật qua nên cũng ngó nghiêng mới biết). Nhắc đến đây thì tôi chợt nhớ cậu bạn người Đà Lạt đã từng hì hục đạp xe chở tôi đi tham quan mấy địa điểm du lịch trong thời gian một tuần thực tập ở Đà Lạt cùng lớp Đại học. Có những đoạn dốc cao mà cậu ta vẫn cố vượt, ngồi đằng sau mặc cảm tội lỗi quá nên tôi nhảy xuống xe đi bộ luôn cho tiện. Thế là lại vừa đi vừa tán dóc, rồi lại tắp vào vệ đường mua kem thưởng thức trong khí trời se lạnh của Đà Lạt. Bởi thế nên lúc kết thúc đợt thực tập thì chất giọng "oanh vàng" của tôi được thay thế bằng chất giọng khản đặc!


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140002.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150127.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC150105.jpg

hanahan
14-06-2011, 07:32
Đây là trung tâm Đà Lạt cách đây 04 năm



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140020.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140018.jpg

Tối đến, tôi hòa vào dòng người đổ xô đi xem các chương trình lễ hội và chiêm ngưỡng các xe hoa diễu hành lần lượt quanh bờ hồ Xuân Hương. Tôi nhớ có chương trình "Đám cưới hoa", trưng bày ảnh cưới của 100 cặp dọc theo hai bên đường. Rồi lễ hội trà rượu, cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam, ngày hội xe đạp đôi, ca nhạc thời trang "Lãng mạn Đà Lạt - lãng mạn hoa"...v.v. Theo tôi cảm nhận thì festival càng về sau này càng dở và nhạt hơn những lần trước đây. Cũng giống như cái đường hoa Nguyễn Huệ hàng năm được thiết kế ở Sài Gòn. (Phải nói là đường hoa Nguyễn Huệ năm 2011 là đường hoa xấu nhất mà tôi từng đi nếu đem so với các năm trước). Thế nên sau này trở lại Đà Lạt tôi toàn đi vào ngày thường để khỏi mắc cảnh kẹt xe trên đèo hay người cứ chen chúc nhau ở các địa điểm du lịch.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140034.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140032.jpg

Hồ nước trung tâm thành phố.
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/PC140031.jpg

Kết thúc Đà Lạt năm 2007, sẽ tiếp tục với Đà Lạt 2010 và 2011 một cách chi tiết hơn.

code_fantasy
14-06-2011, 11:43
So với topic ĐỘC HÀNH HN - QN - SAPA, có vẻ Hồi Ức Đà Lạt làn này của hana đã ít về cãm xúc, & tâm trạng tác giả cũng ít bay bổng hơn rồi! dù vẫn còn đó những tấm hình cẩn thận và "chắt chiu" từng góc ảnh mang đúng Phong cách của một " lữ khách độc hành". có lẻ " cái thưở ban đầu lưu luyến ấy" của lần đầu tiên tại HN - SAPA đã làm tác giả "ngất ngây con gà tây" và tràn ngập cãm xúc chăng? cám ơn những tấm hình về các loại Hoa rất rực rỡ đầy màu sắc của hana

hanahan
14-06-2011, 15:53
Hehe, thật tình là đi Đà Lạt nhiều quá nên không cảm xúc bằng chuyến đi xa tận miền Bắc kia. Hễ cứ rảnh, dành dụm chút tiền là những bạn ở Sài Gòn có thể dễ dàng bắt xe lên Đà Lạt để trốn cái nắng nóng. Bởi vậy đi Đà Lạt đơn thuần chỉ là đi vãn cảnh và đổi gió. Còn chuyến đi miền Bắc là trốn cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn để tìm về vùng hoang sơ và do đi lần đầu nên cảm xúc đúng là có khác, hihi. Thế nên lúc bắt đầu topic mình cũng chưa biết viết sao :D

code_fantasy
14-06-2011, 21:36
viết về Đà lạt của lần đầu và ĐL hôm nay đi e , cua noi thân thương ngày trở lại mình cãm thấy thế nào? cảnh cũ còn đây người xưa đã đi mất rồi! hay Đà Lạt đã bê tông nhiều hơn và không còn "lành" hay hồn nhiên như ngày đầu ta chạm vào ĐL. hay gì gì đó của Lữ khách ngày trở lại thăm Dấu yêu xưa lòng thắt lại hay vui hơn vì "Cam Ly" của ta đã ô nhiễm hơn, vì Xuân Hương của mình đã bớt xanh hơn...hihih...vẽ đường cho hươu chạy chút xíu, Lữ khách đừng mất mạch cãm xúc mà ngừng viết nhé.

paven
14-06-2011, 22:07
Đúng là giá của mấy hãng xe cứ tăng vùn vụt, hôm nay còn giá này ngày mai đã giá khác. Lâu lâu muốn lên Đà Lạt đổi gió mà cứ thế này thì cũng ngán. Tiếp đi hana ới ời.

hanahan
15-06-2011, 03:59
Tháng 8 năm 2010...

Sài Gòn gió nhẹ, thỉnh thoảng có vài cơn mưa rả rích đến nao lòng. Nhận được tin buồn từ một người bạn phương xa, tự nhiên thấy cũng bâng khuâng đến lạ, mà chẳng hiểu sao những lúc gọi là "trở chứng" thế này, tôi lại muốn... đi đâu đó xa xa Sài Gòn một chút. Tự hỏi nên lên núi hay xuống biển đây? Nguyên một danh sách được đặt ra: Phan Thiết, Phan Rang, Mũi Né, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Madagui đi hết trơn rồi. Huế, Đà Nẵng, Hội An cũng đi luôn rồi, mà lại xa Sài Gòn quá. Đi đâu? Đi đâu và đi đâu? Tôi lại là đứa thường xuyên bị bức bách trong việc tìm chỗ đi chơi, nhiều lúc cuối tuần bạn bè rủ nhau rồi hỏi ý kiến thì tôi chỉ biết lắc đầu "chả biết đi đâu". Cơ mà lần này dòng máu ham du lịch nó lại trỗi dậy, kết quả cuối cùng là lên núi tu "tâm dưỡng tánh" xem ra có vẻ hợp nhãn hơn. Rủ rê được vài người bạn, sắp xếp công việc ổn thỏa, vậy là lên đường đến Đà Lạt.

Sau vài thủ tục gọi điện đặt vé Phương Trang và đặt phòng ở Kim Tuyến (15D Lý Tự Trọng) thì mỗi đứa chúng tôi thiệt hại hết 260 ngàn vé xe đi về và tiền phòng là 60 ngàn/người/đêm. Tôi rất thích hai bác gia chủ ở khách sạn này vì họ nhiệt tình và dễ thương, và cho dù là ngày thường hay ngày lễ thì giá phòng 4 người ở vẫn chỉ là 240 ngàn/đêm. Lý Tự Trọng cũng là một con đường gần chợ Đà Lạt hơn khách sạn Xuân Hương mà thời festival hoa tôi đã đi.

Trải qua một đêm vật vờ trên xe, chúng tôi đến Đà Lạt lúc 5h sáng, bác chủ mở cửa sớm cho chúng tôi vào nhận phòng và ngả lưng. Hít thở cho căng đầy lồng ngực cái không khí mát mẻ của phố núi, chúng tôi thuê xe máy với giá 80 ngàn/ngày (xe số) hoặc 100 ngàn/ngày (xe tay ga) rồi tự đổ xăng để vi vu Đà Lạt. Bữa sáng của chúng tôi là hủ tiếu Dì Sáu ở gần đó, nói chung khá ngon.


Bình minh của thành phố Đà Lạt

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0747.jpg

Trời đã hửng sáng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0766.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/2.jpg


Dòng người đi về cũng khá tấp nập...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/1.jpg

Hồ Xuân Hương đang bị tháo cạn nước nên trở thành một bãi đất trống với "vịt" nằm ngổn ngang. Nhìn khung cảnh này mà có cảm giác giống như trái tim của Đà Lạt đang bị nạo vét trống trơn vậy (cũng may là Tết 2011 hồ đã có nước trở lại)


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/11-1.jpg

hanahan
15-06-2011, 04:34
Hồ Xuân Hương chẳng có nước, thế nên chúng tôi bon bon chạy ra hồ Tuyền Lâm vậy. Chạy xe máy trong cái lành lạnh của Đà Lạt mùa thu thật thú vị. Từng cơn gió cứ lùa vào tóc, lạnh nhưng "đã". Suốt 6 cây số trên đường từ trung tâm đến hồ, tôi có cảm giác như mình đang được hòa mình vào thiên nhiên, vào cái không khí trong lành của Đà Lạt buổi sớm, lại còn được nghe tiếng thông reo rì rào mới thích làm sao! Đà Lạt đúng là lý tưởng cho các đôi lứa, nhưng cũng không phải là nơi "anti" những bạn độc hành. Chả phải dân gian vẫn hay nói "lấy độc trị độc" đấy sao?

Nói một chút về thắng cảnh này. Từ một thung lũng hoang vu bốn bề rừng núi và dòng suối tía huyền thoại, con người đã khai thác đưa vào xây dựng khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Mặt hồ quanh năm xanh biếc, kể cả những ngày mưa, nhận nước tuôn như thác từ các dòng suối và khe núi. Mặt hồ ngày đêm lăn tăn gợn sóng lung linh, soi bóng những hàng cây xanh ngắt ven hồ, hiếm khi có sóng lớn. Quanh hồ, những rừng thông ba lá tự nhiên và mới trồng phủ kín những ngọn núi, quả đồi, trải ngút ngàn tầm mắt.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/5.jpg

Thiền Viện Trúc Lâm là thiền viện thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử chi nhánh thành phố Đà Lạt nằm trên núi Phụng Hoàng, phía trên Hồ Tuyền Lâm. Thiền viện có diện tích 24 ha do Hoà thượng Thích Thanh Từ khởi lập từ ngày 8/04/1993, hoàn thành vào ngày 8/02/1994. Bản phác thảo đầu tiên có sự tham gia của KTS nổi tiếng Ngô Viết Thụ. Vì mới xây cất cách đây một thập niên nên kiến trúc hài hoà giữa kim và cổ trông hài hoà và thanh thoát. Thiền Viện Trúc Lâm tuy không có vẻ đẹp cổ kính, nguy nga như các chùa chiền khác, xong nơi đây ẩn chứa bao điều huyền nhiệm của thế giới tâm linh.

Đi lên từ phía Hồ Tuyền Lâm là một con đường dốc có 140 bậc thang bằng đá, hai bên là những rặng thông cao vút dẫn qua 3 cổng tam quan để vào chính điện. Chính điện có diện tích 192m2, bên trong thờ tự đơn giản, nhưng mang đầy ý nghĩa của nhà Phật. Giữa điện thờ tượng đức phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao khoảng 2m, tay phải cầm cành hoa sen đưa lên gọi là bức tượng Phật Thích Ca “Niêm Hoa Vi Tiếu”. Bên phải đức phật là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử. Bên trái là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng 6 ngà. Chung quanh phía trên chính điện là các bức phù điêu chạm khắc 8 tướng thị hiện của đức Phật và các bao lam, án thờ bằng gỗ được chạm khắc rất công phu. Hành lang phía trước chính điện là hàng cột gồm bốn cột tròn giả gỗ. Trần được lợp bằng ngói tráng men sáng loáng, mái ngói uốn nhẹ toát lên nét khiêm cung của người Việt, nét thanh thoát của nhà thiền. Phía bên phải của chính điện là lầu chuông được chạm khắc phù điêu mang ý nghĩa sâu sắc của Phật giáo rất tinh xảo và đẹp mắt. Bên trong là quả đại hồng chung nặng khoảng 1,1 tấn trên có khắc bài thơ của Trúc Lâm Ðầu Ðà. Thiền Viện có hơn 100 tăng ni và nhiều cư sĩ tập trung từ khắp nơi trong nước, hàng ngày đọc kinh theo một chế độ tu luyện nghiêm khắc với quan điểm triết học “ trở về soi rọi chính bản thân mình”.

Tất cả cùng hòa quyện, vẽ nên bức tranh thiên nhiên yên tĩnh, thanh bình và thơ mộng. Dường như ai thăm Ðà Lạt cũng ghé Thiền viện Trúc Lâm để từ trên đỉnh núi Phượng Hoàng, phóng tầm mắt về phía đông nam chiêm ngưỡng một thắng cảnh nổi tiếng được tạo nên từ bàn tay con người hòa quyện giữa cảnh sắc đất trời.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/l.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/3.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/6.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/4.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/b.jpg

P/s: đi chơi nên hình tự sướng dính người tùm lum

paven
15-06-2011, 08:10
Ấn tượng nhất là lúc chạy xe máy lên Thuyền Viện Trúc Lâm, có 1 đoạn dốc thẳng đứng phải trả về số 1 mới lên tới nơi. Đi giữa chừng mà cứ sợ ...đứt thắng. Hana có cảm giác giống paven không? :). Thêm một điểm Paven thích nữa là đoạn đường lên ngắm Hồ Tuyền Lâm, đứng trên cây cầu mà gió cứ thổi muốn bay luôn. Gió cao nguyên đúng là lồng lộng.

chanmoi
15-06-2011, 09:21
paven:xin được bổ sung là có tấm bảng ghi "xe trả về số 1" nữa,:)
hanhan:đường lên THIỀN VIÊN TRÚC LÂM cũng đẹp lắm mà sao không có tấm hình nào hết thế (xin lỗi vì nãy giờ spam nha):)

code_fantasy
15-06-2011, 21:54
vẫn nhờ mãi những **** sáng sớm đi bộ ra nhà thơ Con Gà, thả bộ xuống qua con dốc nhà thờ, chổ gần khách sạn palace, có 1 bà cụ bán cafe vỉa hè, ngồi nghe Cụ kể chuyện ...ngày xưa Đà lạt ...thế này...ngày xưa thế kia...với nhiều nuối tiếc....hoài niệm của người Già!!! gần 10 năm rồi chắc Cụ đã ko còn nữa...cũng là chừng đó time mình không ghé ĐL hay đúng hơn là không còn đủ can đãm lên đó nữa...nơi Niềm Đau chôn Dấu....

hanahan
16-06-2011, 11:54
@paven, chanmoi: đường lên thiền viện Trúc Lâm còn thấy ghi bảng hướng dẫn trả số xe chứ đường vào Thung lũng vàng thì không thấy hướng dẫn gì cả, mà đường đi Thung lũng vàng có mấy đoạn mà sợ xe tuột dốc luôn, bởi vì dốc cao quá xá! Hình thì lo chạy xe nên không có chộp.
@code_fantasy: Đà Lạt xưa và Đà Lạt nay khác nhau nhiều quá, mà hoài niệm về quá khứ mãi đúng là chỉ có những bậc cao lão, những người trẻ thì cũng nên nhìn về tương lai một chút (cho dù là mờ mịt nhỉ :D)
_____________________________

Lang thang tận hưởng cái không khí mát mẻ cùng ngàn thông reo vi vu ở hồ Tuyền Lâm xong, chúng tôi tiếp tục phóng xe máy qua thác Datanla. Chạy xe trên đường đèo dốc của Đà Lạt là một trải nghiệm thú vị của những người con miền đồng bằng.

Datanla hay Datania do các từ K’Ho ghép lại: “Đà –Tàm - N’ha” có nghĩa là “nước dưới lá” – liên hệ đến cuộc chiến tranh Chăm, Lạt, Chil thế kỷ 15 - 17. Thác đổ xuống từ ghềnh cao 20m, len lỏi qua nhiều tầng nấc trong các khe đá rồi lẫn khuất đâu đó trong rừng sâu tạo thành một dòng suối, lúc ẩn lúc hiện như mời gọi thách thức sự tò mò của du khách.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/k.jpg

Thác Datanla tuy không hùng vĩ, ồn ào như nhiều dòng thác khác của Đà Lạt nhưng lại có một sức cuốn hút đặc biệt đối với những ai thích mạo hiểm phiêu lưu. Theo truyền thuyết của người Lạch và người Chil, ngày xưa Datanla là nơi dũng sĩ Lang của bộ tộc Lạch đã đánh thắng 2 con rắn tinh, 7 chó sói cứu Biang và làng người Chil thoát nạn. Từ đó Bian đem lòng yêu Lang dù khác bộ tộc. Hai người thường hẹn hò gặp nhau ở dòng thác Datanla vào những đêm sáng để tâm tình. Sau đó, đôi tình nhân này quyết định đi đến cái chết bên nhau để phản đối lại luận tục khắt khe của bộ tộc không cho phép họ lấy nhau. Từ đó cha của nàng Biang đã đoàn kết, thống nhất các bộ tộc Lạch, Chil, Srê trên Cao nguyên Lang Biang (lại là một câu chuyện tình Romeo – Juliet)



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/7.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/8.jpg

Chúng tôi băng qua các bậc thang để xuống thác. Có khá nhiều du khách đến tham quan thác này. Thời điểm đó thác Datanla đã có hệ thống máng trượt khá hấp dẫn cho những ai thích mạo hiểm. Thế là chúng tôi quyết định đi máng trượt lúc lên xem sao, đúng là cảm giác rất “đã”, một máng trượt ngồi 2 người, bạn sẽ được kéo lên rồi đi xuống giữa khung cảnh thiên nhiên đồi dốc.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/9.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/10.jpg

hanahan
16-06-2011, 12:28
Chơi mệt đã đời, chúng tôi chạy xe về lại trung tâm thành phố để kiếm chút gì bỏ bụng. Và bánh canh Xuân An ở đường Nhà Chung là điểm dừng chân để nạp năng lượng. Giá cả quán này không mắc, chỉ khoảng 17 ngàn đồng và yogurt thì 4 ngàn đồng.



(hình minh họa từ internet)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/banh-canh.jpg

Chúng tôi lại có dịp vòng quanh những con phố của Đà Lạt trong cái nắng cao nguyên vàng rượm một màu. Nắng Đà Lạt vốn dịu mát hơn nắng Sài Gòn, nhưng lại không "lành" vì Đà Lạt có sương muối.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/buudien.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/bardalat.jpg

Hồ Xuân Hương những ngày không có nước, thủy tạ trơ trọi.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/a.jpg

Chúng tôi trở về nhà nghỉ Kim Tuyến với chú chó Kiwi mến khách.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/kimtuyen.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/32-1.jpg

hanahan
16-06-2011, 17:10
Tìm ai một thoáng bơ vơ
Hàng dương gió nghẹn bên hồ Xuân Hương
Tìm đâu màu áo nắng vương
Cỏ may vướng cả nỗi buồn vào thơ
(Dung Thị Vân)

Đà Lạt thơ mộng là thế, có lẽ nên ghé đồi mộng mơ và thung lũng tình yêu một chút nhỉ? Những thắng cảnh này đã cũ rồi, nhưng cũng đi "cập nhật" tình hình xem chúng đẹp hơn hay là tàn tạ hơn :D

Dạo bước trên những bậc thang xuống thung lũng, từ trên đồi cao nhìn xuống, thung lũng tình yêu hiện ra tựa như bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá sắc sảo và những gam màu tươi tắn…


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/13.jpg

Chộp được cảnh này khá là trữ tình đây

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/14.jpg

Cỏ vẫn chưa lên xanh

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/15.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/tltinhiu.jpg

Hiện nay có nhiều cách giải thích ý nghĩa cụm từ Thung lũng Tình yêu:

1/ Thoạt đầu người Pháp gọi nơi này là Vallée d’Amour (Thung lũng Tình yêu), đến thời Bảo Đại được đổi tên thành Thung lũng Hoà bình. Năm 1953, Chủ tịch Hội đồng Thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ là Nguyễn Vỹ đã đổi tên thành Thung lũng Tình yêu, tên gọi này tồn tại mãi cho đến ngày nay.

2/ Trong nửa đầu thế kỷ XX, thung lũng gần dinh Bảo Đại (dinh III) được gọi là Vallée d’Amour (Thung lũng Tình yêu), sinh viên Viện Đại học Đà Lạt nhận thấy thung lũng gần ấp Đa Thiện là nơi hẹn hò lý tưởng của thanh niên nên cũng đặt tên là Thung lũng Tình yêu.

3/ Hướng đạo sinh thường cắm trại ở thung lũng Đa Thiện và đặt tên Thung lũng Tình yêu với ý nghĩa tình yêu thiên nhiên, đất nước.

Cho dù được giải thích với nguồn gốc nào thì thung lũng tình yêu vẫn là địa điểm hấp dẫn nhất là với các đôi lứa mọi miền. Năm 1972, một đập ngăn nước được xây dựng, chắn ngang dòng suối trong thung lũng tạo ra một hồ nước rộng 13ha để chứa nước phục vụ sản xuất cho vùng Đa Thiện và tạo nên một thắng cảnh thơ mộng với mặt hồ phẳng lặng giữa những đồi thông trùng điệp.


Nghịch một chút

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/12.jpg

hanahan
17-06-2011, 14:57
Thật tình Đà Lạt lãng mạn là thế, nhưng do đi nhiều và tính cách tôi cũng không phải đứa hay mơ mộng nên điều tôi thích nhất khi lên phố núi này là việc chạy xe lòng vòng các con dốc, tìm mấy quán ăn, dạo chợ đêm để ngắm các quầy hàng. Vì thời tiết Đà Lạt mát mẻ khiến các món ăn trở nên ngon hơn và dễ tiêu hóa hơn thì phải. Chiều hôm đó chúng tôi oanh tạc xắp xắp (gỏi bò) ở gần "hố" Xuân Hương và quán Bánh bèo số 4 ở La Sơn Phu Tử, một đĩa chỉ 15 ngàn nhưng khá là chất lượng, nước mắm cũng rất ngon.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/16.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1068.jpg


Vẫn chưa thưởng thức đã cái thú vui ăn uống, chúng tôi mon men ghé vào quán nem nướng Bà Hùng (ở Phan Đình Phùng thì phải). Gọi có 4 suất mà ăn xong chỉ muốn lăn về.


(ăn hết mới nhớ chụp hình =)))

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/c.jpg

Tuy nhiên niềm háo hức ẩm thực Đà Lạt vẫn chưa nguôi ngoai, chúng tôi lại tiếp tục màn dạo chợ đêm. Lên Đà Lạt vào cuối tuần thì khu trung tâm sẽ chặn xe từ 19h đến 22h hình thành phố đi bộ. Dạo chợ đêm có cái thú vị là tha hồ được chiêm ngưỡng và thưởng thức các món ăn linh tinh (mà con gái khá thích), chẳng hạn như bánh tráng trứng 5 ngàn/cái, bắp nướng, hột gà nướng, khoai lang nướng... cũng khoảng 5 - 6 ngàn mà thôi. Ngay cầu thang xuống dốc chợ thì có khá nhiều hàng ốc và hột vịt lộn nghi ngút khói, nhưng chắc chắn một điều là ốc ở Đà Lạt thì không ngon bằng ốc Sài Gòn, chẳng qua ăn ốc trong không khí lạnh lạnh thì cảm giác thích thú hơn mà thôi.


Bánh tráng trứng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1038.jpg

Một địa chỉ khác cũng khó thể bỏ qua là sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ, 5 ngàn/ly nhưng khá béo và ngon. Có thể chọn uống sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng hay trộn lẫn cả 2 đến 3 loại cùng một ly. Ngoài ra cũng có món bánh trông cũng bắt mắt được dọn sẵn trên bàn, ai ăn thêm thì tính thêm tiền.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/17.jpg

hanahan
17-06-2011, 15:19
Sáng hôm sau chúng tôi quyết định năn nỉ cô cho thuê xe thêm nửa ngày (đi chơi không trùng mùa cao điểm nên rất dễ thỏa thuận sử dụng dịch vụ) để đi núi Langbiang - được mệnh danh là nóc nhà của Đà Lạt.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/18.jpg

Câu chuyện tình về chàng K'lang (người Lát) và người con gái tên Hơbiang (người Chil) đã làm xúc động bao du khách khi đến đây. Nhà K'lang và Hơbiang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng đi hái quả. Hơbiang cùng dân làng của mình gặp nạn và chàng K'lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai người đã cảm mến, rồi họ đem lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 dòng tộc mà Hơbiang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo phong kiến của 2 bộ tộc, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi cao ngất để sinh sống. Khi Hơbiang bị bệnh, K'lang tìm mọi cách để chữa nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng.

Kết thúc câu chuyện, Hơbiang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K'lang. Đau buồn khôn xiết, K'lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Dankia (Suối Vàng). Sau cái chết của hai người, cha của Biang đã rất hối hận, đứng ra nhận việc thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K'ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K'lang và nàng Hơbiang chết lúc bấy giờ được đặt lên là Langbiang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ đến hai người và tình yêu thủy chung của họ.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/d.jpg

Ảnh này chỉ có tính chất... lừa đảo =))

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/22-1.jpg

hanahan
17-06-2011, 15:32
Chúng tôi chọn leo núi bằng xe jeep. Giá vé vào cửa Langbiang là 10 ngàn/vé nhưng vé leo núi bằng xe jeep là 35 ngàn/vé (năm 2011 tăng lên 40 ngàn/vé/người), giữ xe máy 5 ngàn/chiếc nữa. Một xe jeep sẽ chở tối đa 6 người. Mà phải công nhận các bác tài chạy xe jeep ở đây tay lái đúng là "cứng cựa" mới vượt qua nhiều đoạn cua dốc một cách rất nhà nghề. Nói chung leo Langbiang bằng xe jeep cũng là một "cảm giác mạnh".

Trên đường lên đỉnh, chúng tôi gặp nhiều đoàn leo bộ, có vài cặp đôi cùng chống gậy lết thết leo lên. Bác tài bảo "chắc có sức mạnh tình yêu nên họ mới leo núi 2 người được như thế". Chợt nhớ hồi sinh viên tôi cũng nhất định không leo lên xe jeep mà chỉ đi bộ với các bạn mà thôi. Nhưng bây giờ thì chẳng còn sung nữa :D, du lịch kiểu "hưởng thụ" mất rồi :))



Đường lên Langbiang (view nhìn từ xe jeep)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/19.jpg

Khi chúng tôi lên đến đỉnh Langbiang thì cả Đà Lạt hiện ra trong mắt thế này.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/20.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/21-1.jpg

hanahan
17-06-2011, 15:43
Trên đỉnh Langbiang cũng có bố trí vài tảng đá cho du khách chụp ảnh, vài chiếc xích đu, hoa lá này nọ... để chúng tôi "tự sướng" (nhưng thôi không dám post mắc công chuyển thành topic tự sướng thì nguy :D)


Người Việt Cổ? Động vào chụp hình coi chừng mất tiền nha.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/e.jpg

Dòng suối vàng (Dankia)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/23-1.jpg

Ngựa ung dung gặm cỏ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/f.jpg

Đứng trên đỉnh Langbiang gió lồng lộng, tôi cảm thấy như phần nào sự mệt nhọc được xua tan, lại thêm phong cảnh đẹp dưới chân mình thật là hấp dẫn. Chỉ có thời tiếp đẹp thì mới ngắm và chụp được ảnh từ đỉnh Langbiang một cách rõ ràng, chứ Đà Lạt mà mưa hay sương mù một phát thì bức hình trở nên mờ tịt.

Hóng gió một dạo, chúng tôi quay về xe trở lại xuống núi. Langbiang cũng là nơi người dân địa phương mưu sinh nhọc nhằn với những mặt hàng thổ cẩm hay đơn thuần chỉ là những giỏ hoa bất tử để bán cho du khách.

Có một địa điểm gọi là thung lũng trăm năm phía dưới chân núi được thiết kế như một khu du lịch sinh thái, giải trí. Nếu đi theo tour của các công ty du lịch, bạn có thể thưởng thức chương trình giao lưu, đốt lửa trại và uống rượu cần với đồng bào dân tộc tại địa phương, nghe họ kể những câu chuyện và văn hoá của dân tộc mình. Việc giao lưu với người địa phương thì lúc nhỏ đi tour với công ty của papa tôi đã được thưởng thức. Nhưng lần này chúng tôi đi bụi nên không có chương trình này.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1184.jpg

Em bé Đà Lạt nè!

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/24-1.jpg

hanahan
18-06-2011, 12:16
Tận hưởng đã đời cái gió lành lạnh của Langbiang, chúng tôi tiếp tục hành trình đến nhà thờ Domaine de Marie nằm trên ngọn đồi Mai Anh. Nhà thờ này do phu nhân toàn quyền Đông Dương Jean Decoux đứng ra kêu gọi giáo dân quyên góp xây dựng từ năm 1940 đến 1944. Nhà thờ có lối kiến trúc độc đáo, được cấu tạo bằng một chất kết dính với vôi, mật mía cùng những vật liệu khác. Mặt tiền công trình không có tháp chuông, thay vào đó là lan can hình tam giác trang điểm thêm các vòm cửa nhỏ. Chân tường nhà thờ làm bằng đá chẻ, xây đến ngang bệ cửa sổ theo lối kiến trúc Normandie.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/31-1.jpg

Tên gọi Domain De Marie có nghĩa là "lãnh địa của Đức Bà". Khi xây dựng nhà thờ, vị phu nhân toàn quyền Đông Dương có tâm nguyện là lúc mất người sẽ được chôn ở đây. Vào năm 1944, trên đường đi hoà giải mâu thuẫn giữa Nam Phương Hoàng hậu và Mộng Điệp, bà đã bị tai nạn giao thông và mất một tháng sau đó. Thi hài bà đã được chôn cất tại hành lang sau nhà thờ, trong khuôn viên của một vườn hoa thoáng mát và rộng lớn, như yêu cầu của bà lúc còn sống. Đứng trước mộ bà, tôi lặng đi vài phút...


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/26.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/g.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/25.jpg

hanahan
18-06-2011, 12:23
Nhà thờ có sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Ở phía sau nhà thờ có bán áo, nón len và các vật dụng lưu niệm với giá khá rẻ.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/30.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/29.jpg

(Khung cảnh này loãng moạn nên cho vô, lừa đảo thôi :D)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/h.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/p.jpg

thuthuy
18-06-2011, 12:50
Hanaahan ơi lên Langbiang bằng xe máy có được không bạn?

hanahan
18-06-2011, 13:42
@thuthuy: ở đó không cho chạy xe máy lên bạn ơi, chỉ có đi bộ hoặc là đi xe jeep thôi. Mà đường lên tuy đẹp nhưng dốc cao và nhiều cua gấp lắm, chạy xe máy cũng không nổi :)

hanahan
18-06-2011, 14:53
Tháng 4 năm 2011

Cũng lại ngán cái nắng nóng nực của Sài Gòn, và cũng nhân dịp giỗ tổ, 4 cô nàng vác ba lô lên đường đi Đà Lạt tiếp. Chỗ ở vẫn là Kim Tuyến, vẫn là 240 ngàn/phòng 4 người/đêm. Nhưng xe thì lên giá theo đà xăng tăng. Phương Trang dịch vụ và chất lượng tốt, nhiều chuyến, xe chạy nhanh nhưng giá thì tăng đẹp 160 ngàn/ vé. (So với tháng 8/2010 chỉ có 130) Thành Bưởi thì 140k nhưng chất lượng dịch vụ không bằng. Cuối cùng chúng tôi chọn đi Mai Linh 145 ngàn cho mới mẻ. Xe Mai Linh phục vụ cũng tạm tốt, nhưng ít chuyến và chạy rất chậm, chuyến cuối cùng của Mai Linh lăn bánh lúc 10h30 và tới Bến xe Đà lạt lúc 4h30 sáng!


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000577.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0765.jpg

Concept tấm này lạ ghê :D

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000587.jpg


Sau khi nhận phòng, chúng tôi bắt đầu công cuộc gọi điện thuê xe máy. Nghe xong thì phát hoảng thì giá thuê xe tăng 50% so với năm ngoái. Nếu thời tháng 8/2010 thuê một chiếc xe số chỉ 80 ngàn/ngày (tay ga 100 ngàn) thì bây giờ là 120 ngàn/ngày (tay ga 150 ngàn). Nhưng do mùa lễ hội dân Sài Gòn đổ xô lên nhiều nên hết xe, đành phải bấm bụng thuê 2 chiếc xe số cà tàng để lê lết khắp Đà Lạt. Dân cho thuê cũng biết làm du lịch ghê nơi, cứ bảo hết xe số không thôi, mà 2 xế của chúng tôi thì không thể chạy tay ga ở Đà Lạt được, còn 2 ôm thì chỉ có thể chạy tay ga nhưng tay lái thì í ẹ lắm. Chờ mãi mới thuê được 2 em Dream và Taurus cũng hơi bị... tàn tạ!

hanahan
18-06-2011, 15:12
Chương trình buổi sáng là giở bản đồ và vạch kế hoạch, đổ xăng xong chúng tôi quyết định đi Crazy House (biệt thự Hằng Nga) ở Huỳnh Thúc Kháng. Giá vé hôm nay đã là 30 ngàn + gửi xe 4 ngàn/ chiếc nữa. Biệt thự này nổi tiếng chắc do kiến trúc quái dị toàn gốc và thân cây, nhưng trên hết nó nổi tiếng vì do chủ nhân là bà Đặng Việt Nga - con gái Trường Chinh. Chả thế mà khi vào đây chúng tôi gặp kha khá ông Tây bà Đầm.

Crazy House khá nhỏ và còn đang tiếp tục xây thêm ở phía sau nữa, bao gồm khách sạn Hốc Cây và lâu đài Mạng Nhện. Đó chính là hai thân cây cổ thụ làm bằng bê tông, trong đó có những gian phòng mang tên hang của các loài vật như Kangoroo, Hổ, Gấu, Chim trĩ, Khỉ... và để lên được những "cái hang" này, du khách phải đi qua một cầu thang bao vòng quanh thân cây.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0796.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0799.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0800.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0805.jpg

paven
18-06-2011, 19:02
Đúng là Hana đã lê lếch đến mọi nơi ở Đà Lạt đặc biệt là cái màn ăn uống tưng bừng không bỏ qua ở bất cứ nơi nào đặt chân đến. Cho Paven chia sẽ thêm 1 số hồi ức về Đà Lạt nha.

Biệt thự hằng nga là nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm ấu thơ của Paven lắm luôn. Năm 8 tuổi, hai chị em Paven đã chui từ đầu đến...đích con hươu vàng đó mà chụp hình :D

Thác Datanla, ngày xưa khi chưa có máng trượt nên khi xuống thì dễ mà đi đi lên thì khó. Lúc mình xuống thấy người ta nhăn nhó thì mình cười người ta, lúc mình lên thì người khác cười lại mình. Cho nên năm Paven được 10 tuổi thì cái thác này được chị em nhà Paven đặt tên là "Đau chân la" :D

Liang Biang, năm 16 tuổi leo hục xì hơi với trường. 6km đường nhựa được leo trèo trong 2 tiếng ( mất 45' ở đồi hoa Mimosa để tự xướng với đám bạn =))). Leo lên đến nơi thì mây mù giăng lối, gió thổi lồng lộng, mồ hôi cũng bay hơi. Thích nhất là ngắm toàn cảnh Kon Tum (nhớ là vậy...sai bà con chỉnh lại dùm) đẹp như mơ. Và cầu vòng 7 sắc cũng xuất hiện cho lũ nhí nhố chụp hình tiếp.

Thánh địa đức mẹ (cái tên này paven nghe người dân gọi thế) Paven mới đặt chân đến nó cách đây 2 năm. Thích cái phong cách của nó. Đặc biệt khi vào thánh đường, vì không phải là con chiên ngoan đạo nên cứ thập thò nhưng một vị linh mục đã khuyến kích vào, cho chụp hình thoải mái. Cũng như Hana, khuôn viên đằng sau thật sự làm người khác phải lặng đi trong giây lát. Chỗ này có một cửa hàng bán nhiều đồ lưu niệm, áo len....Paven thấy giá cả ở đây rẻ hơn bên ngoài, đặc biệt là chợ Đà Lạt ( vì sáng mua cái áo len ở đây có 50k mà tối về hỏi cái y chang được hét giá 100k ec ec)

Mượn đất Hana để chia sẽ xíu thui ( đừng oánh nhá). Kể cho Paven nghe tiếp về Đà Lạt đi nè :D

hanahan
18-06-2011, 21:30
@Paven: xem ra rành Đà Lạt ghê gúm luôn nha, hồi xưa Hana còn được đi thác Pongour nữa. Mà túm lại là đi cái thác nào ở Đà Lạt cũng vi vu vừa đi... xuống vừa "hót" chứ lúc đi lên thì vừa lết vừa thở, hahaha. Ở nhà thờ Domaine thì đúng là đồ len rất rẻ, nên ai đến Đà Lạt thích đồ len đều đến nhà thờ này để mua. Hồi lớp 12 Hana mua áo len cổ lọ không tay ở nhà thờ này có 10 ngàn/ cái thôi, ngạc nhiên chưa? :D
__________________

Kiến trúc sư Đặng Việt Nga là con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Bà từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Maxcơva (1959-1965) và học tiếp tiến sĩ từ 1969 -1972. Bà cũng từng công tác tại các Viện Thiết kế Kiến trúc của Bộ Xây dựng và Bộ Văn Hóa tại Hà Nội. Năm 1983, bà chuyển và Đà Lạt, làm việc tại Viện Thiết kế Sở Xây dựng và gắn bó với Đà Lạt cho đến giờ. Biệt thự Hằng Nga cũng là nơi bà đang sống và làm việc.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0817.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0818.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0835.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0811.jpg

hanahan
18-06-2011, 21:37
Để có được "Ngôi nhà kỳ dị" này, kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã đổ ra rất nhiều tâm huyết. Kết cấu của khách sạn Hốc Cây được thi công dựa trên một mạng lưới thép mắt cáo mềm kết hợp với bê tông. Thời gian thi công và thời gian chỉnh sửa bản vẽ thiết kế kỹ thuật diễn ra song song cùng một lúc. Sau 18 năm tồn tại, nơi đây đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình cho nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Công trình là một thông điệp nhắn nhủ con người trở về gần gũi với thiên nhiên và yêu mến nó chứ không phải là tận diệt nó như tình trạng khai thác hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Biệt thự Hằng Nga vẫn còn những hạng mục đang được tiếp tục xây thêm ở phía sau. Công trình "Ngôi nhà kỳ dị" này đã được lọt vào Top 10 công trình kỳ dị nhất do tạp chí People's Daily bình chọn năm 2009.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0836.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0832.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000613.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0830.jpg

hanahan
18-06-2011, 21:48
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi chính là trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt - một công trình kiến trúc của thời Pháp. Được xây dựng từ năm 1927 cho đến 1935 hoàn thành. Trải qua hơn 70 năm cho đến nay công trình này vẫn tồn tại bền bỉ với thời gian. (Người VN mình phải học cách xây dựng từ người Pháp về độ bền này :D)

Ban đầu trường có tên là Grand Lycée Yersin để ghi nhớ Bác sĩ người Pháp gốc Thụy sĩ Alaxandre Yersin - người đã khai sinh thành phố Đà Lạt. Trường được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Dãy lớp học được xây hình vòng cung, gạch xây trường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu sang, mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp. Dứng dưới những mái vòm lớn có thể nghe vọng lại tiếng nói của chính mình.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0891.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0889.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0888.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0898.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000666.jpg

Hàng cây tùng và hoa thanh anh trong khuôn viên trường

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0912.jpg

thirteen
19-06-2011, 12:38
Đọc bài của bạn tự nhiên mình muốn ra Đà Lạt lần nữa quá , dù nửa tháng trước mới đi . Cái lạnh của Đà Lạt rất riêng , mình nhớ nó và nhớ những cảm giác mạnh trên chuyến xe Jeep chở lên đỉnh Langbiang .

Nhưng mà bạn nè , bạn ko có vô ngôi nhà ma ở dưới chân thác Prenn hả , mình chưa vào đó đc nên tiếc lắm lắm :(

lười
19-06-2011, 13:59
@thirteen: chẳng có ma cỏ nào đâu bạn, 2 ngôi nhà đó do thiên hạ đồn thổi thôi, mình vì tò mò nên không ít lần đi đêm xuống đó chụp choẹt và bị bảo vệ rượt haha :)) Chủ yếu do tinh thần của mình cả thôi, nếu tự nhát mình thì may ra có những chuyện kỳ lạ, bất kỳ âm thanh nào cũng kỳ lạ và bất kỳ nhành cây, cái cửa nào cũng trở nên ghê gớm! :D

@Hana & Paven: thế 2 bạn có vào nhà ma chưa? thăm lại bạn bè đi :))

paven
19-06-2011, 15:37
@ Hana: chính vì mê cái khuôn viên trường màu Cam đó mà có lần Paven xém bay thẳng vào đầu xe du lịch. Chạy hùm hụt tìm mãi ko ra cái trường, quê dã man. Mà chỗ đó chụp hình...Tây ghê hana ha.

@ lười: Paven chưa chui vào nhà ma bao giờ nhưng có dịp gặp ma ở buổi tối ở đường Trần Hưng Đạo thôi:D

hanahan
19-06-2011, 16:44
Bản thân Lười là quỷ rồi, nên đâu có sợ ma, haha. Mà mấy ngôi nhà ma ở Đà Lạt thì "nghe đồn" là chủ yếu, với lại tự dọa mình nữa là thành ra khối chuyện ly kỳ.

Paven chưa đi vô cái trường Tây này hả, hehe, nhìn mấy công trình của Pháp xây mà VN thèm... :D. Trường rất Tây, gặp mình cũng khoái Tây nên tự sướng thêm một mớ =))
_____________________

Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nằm trên đường Yersin. Ban đầu chúng tôi cũng không biết trường này nằm ở đâu, nhưng xa xa thấy thấp thoáng cái tháp giống tháp chuông của nhà thờ nên cũng lần mò được đến nơi. Có khá nhiều đôi vào đây chụp hình (miễn phí mà, ai muốn vào chả được, chỉ cần gửi xe bên ngoài cổng và đi bộ vào tha hồ "tự sướng")

Trường vừa có nét Tây của kiến trúc Pháp, lại vừa có nét cổ cổ của thập niên 80 nếu như chuyển sang hình đen trắng...


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0896.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0897.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0916.jpg

Hình này phải 1 mẫu nam đi cùng 1 mẫu nữ thì mới đúng chuẩn nhỉ...

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/cdsp2.jpg

hanahan
19-06-2011, 16:50
Ngồi trong khuôn viên trường Cao đẳng Sư phạm, chúng tôi lại tiếp tục trò giở bản đồ để thống nhất xem điểm đến tiếp theo sẽ là ở đâu? Và ga Đà Lạt là nơi chúng tôi sẽ trực chỉ - mục đích cũng chỉ là xem nó đẹp hơn hay tàn hơn xưa. Vì nghe đâu cái đầu máy cổ nhất đã bị bán mất tiêu rồi. Đối diện ga Đà Lạt là biệt thự số 4 - nơi mà các bạn trên phượt hay chọn làm chỗ nghỉ qua đêm mỗi khi lên Đà Lạt. Tôi không chọn biệt thự số 4 vì lúc gọi điện hỏi giá thì chị ấy báo giá 300 ngàn/phòng 4 người/đêm. Thế nên Kim Tuyến vẫn là chỗ trọ quen thuộc của chúng tôi.

Nhà ga Đà Lạt được xây dựng và hoàn thành vào năm 1938. Đây là một công trình kiến trúc Pháp tuyệt mỹ ở "xứ sở sương mù". Phần chính nhà ga là biểu tượng của đầu tàu với ba mái vút cao xuất phát từ ý tưởng của hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Revéron, mô phỏng ngọn núi Langbiang, đồng thời là sự hòa hợp kiến trúc lãng mạn phương Tây với đặc trưng mái nhà rông bản địa của kiến trúc Tây Nguyên.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0865.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0870.jpg

Xe nôi của một gia đình Tây ba lô

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0885.jpg

hanahan
19-06-2011, 17:00
Và phải nói một điều đáng buồn rằng nhà ga Đà Lạt xuống cấp hơn thời năm 2001 tôi đi rất nhiều. “Linh hồn” của công trình kiến trúc Pháp nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Đà Lạt hiện chỉ còn lại phần mặt tiền của nhà ga nhưng cũng đìu hiu, vắng vẻ. Sau mỗi trận mưa, mặt sân ga đọng nước lỗ chỗ rất bẩn. Toàn bộ phần sau của tổng thể kiến trúc và khuôn viên ga Đà Lạt trong tình trạng nhếch nhác. Khi chúng tôi đến tham quan thì mặt trước đang sửa chữa gì đấy mà bụi bay mịt mù. Dù vậy nhưng cũng có một xe chở một cặp uyên ương đến ga để chụp hình cưới.


Điêu tàn quá nên chỉ chụp được vài tấm hình, hình đầu máy xe lửa từ blog Mèo Ác

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/IMG_6300.jpg

Những cô gái đường phố Backstreet Girls :))

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000657.jpg

Thoải mái leo trèo tự sướng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0880.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000654.jpg

nhok
19-06-2011, 17:09
Căn nhà ma ở chân đèo đó có lần mình đi rồi, đi vào buổi tối ah'. Chú tãi bảo là có chở khách vào tham quan nhưng mà chưa chở ai đi buổi tối cả. ^-^. Thú thật lúc đó sợ lắm lắm, có mấy miếng tôn, kẽm gai chăng ngang mấy bậc thang phía trước nhà, rồi lúc phá cửa vào trong thì làm gãy mất cái chốt cửa (hĩ, tha tội cho con), mà ghê nhất là lúc đạp phải 1 cái sọ dừa văng lông lốc (trong đó có gì thì ko biết) chỉ biết là có nước và mùi hôi, chẳng biết đứa nào trong bọn la lên là máu (ối quỷ thần thiên địa oy, lúc đó hồn vía lên mây hết). Trong nhà hôi mốc và ẩm thấp, lối đi nhỏ hẹp, chỉ vừa 1,5 người đi. Các phòng trong này lăn lốc vỏ chai bia rượu. Phòng chính có một tủ thờ, nhìn rùng rơn lắm lắm, có 1 cái bàn và 1 cái phản gỗ, 1 cái mền, 1 cái đèn dầu ==>> có người ở + 1 tờ báo Công an năm 1996. Bọn tớ đi nửa đường xuống đường hầm nhưng tối quá lại chui lên, vì chả có gì soi ngoài vài cái điện thoại. Tiếp tục leo lên tầng trên thì ngổn ngang bêtong cốt thép và thấy cả trời sao. Tuyệt cú mèo lắm nhe. Tuy nhiên cái cầu thang vì ko có tay vịn, lại hẹp nữa nên nguy hiểm ~-~

paven
19-06-2011, 17:31
@Hana: Cuối cùng cũng tìm ra và tự sướng ở đó một mớ ảnh. Để trên Yahoo làm bạn bè cứ tưởng mình đi ...Châu Âu về. Ở đó gặp nhiều cặp vào đó chụp hình cưới lắm. Mình bon chen nắm váy cô dâu chụp ké. Tiếc là không được mượn chú rể thôi =)). Keke.

Paven cũng qua ga xe lửa chơi nữa. Quăng xe đại ngoài sân mà vừa chụp vừa canh. Hihi. Giờ mới phát hiện, đi Đà Lạt mà mặc váy =)). Mà ra Hà Nội chơi quần lửng được thì Đà Lạt nhiêu đó có thấm vào đâu :))

Tiếp đê tiếp đê. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 8 này Paven quay lại Đà Lạt lần ... thứ mấy ko nhớ nữa (nhiều quá òi).

Mà hana có ăn kem ở đường Nguyễn Chí Thanh ở những quán cafe gần chợ Đà Lạt chưa? Ăn bánh mì xá xíu, uống sữa đậu nành nóng, gặm bánh tiêu, cạp bắp nướng cạnh Hồ Xuân Hương? Và mướn xe đạp 3 người để thả dốc. Kaka, giờ đi Đà Lạt chỉ khoái mỗi cái đó thôi

hanahan
19-06-2011, 17:54
Nghe bạn Nhok kể chuyện ở ngôi nhà ma đọc vui quá, hy vọng có dịp nào đó lên thám thính mấy ngôi nhà ma ở Đà Lạt. Xem ra chắc thú vị :D

@Paven: Haha, ờ chụp hình ở trường đó với nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn mình cũng giống đi Châu Âu lắm nha :D. Ở Ga xe lửa thì có giữ xe miễn phí luôn, nhưng nhớ cái thời cách đây 6 năm thì đi Đà Lạt quăng xe ở dưới sân không khóa cổ rồi leo lên tầng 3 của khách sạn bà tám, lúc xuống xe vẫn còn nguyên, không biết thời bây giờ có "lành" như thời trước không ta? :D

Đà Lạt lạnh chả thấm vào đâu, nếu không nói là buổi trưa ở Đà Lạt cũng nóng, chỉ nóng thua Sài Gòn chút xíu thôi. Hana thích cái lạnh đông cứng của Sapa và thích tuyết cơ, Đà Lạt lạnh chẳng bõ bèn gì, đi xí xọn nên bận váy vậy đó, haha.

Hana nhớ là ăn kem trái cây ở cái dốc gần Bùi Thị Xuân thì phải, còn ăn ở chợ Đà Lạt - nhất là mấy món ăn no (phở, hủ tiếu) thì mắc mà chả ngon tẹo nào, toàn 20 ngàn trở lên thôi, thua bánh canh Xuân An và bánh bèo Số 4 luôn, thua xa nem nướng Bà Hùng nữa (nhắc tới thấy thèm quá). Khu chợ đêm Đà Lạt cho đến hồ Xuân Hương thì thú vị với mấy món linh tinh như bắp nướng, khoai nướng, trứng nướng, bánh tráng trứng và sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ à :D

Cái vụ xe đạp 3 thì ai ngồi đầu đạp trối chết =)). Ai ngồi cuối đúng là số hưởng luôn, hahaha. Thời Đại học cũng ham hố mướn xe đạp chạy vòng vèo hồ Xuân Hương lắm, è cổ đạp lên dốc thí mồ luôn. Sau này toàn đi bộ cho nó thư giãn.

Tháng 8 quay lại Đà Lạt đổi gió nữa hả Paven, thích nhá thích nhá. Hana mà lên Đà Lạt nữa thì chỉ có ăn ngủ thôi, khì khì...

thirteen
20-06-2011, 08:45
Lần vừa rồi mình lên ĐL thì nghe nói là ngôi nhà ma hết đc cho vô rồi bạn , chạy ngang 2 lần thấy lần nào cũng khóa cổng hết trơn . Khâm phục bạn nhok , dám phá cửa xong vô , lần sau có đi nhớ rủ mình nha , chứ tối đó rủ ai cũng ko đi , còn đi 1 mình thì .... :D

Đồ ăn ở chợ ĐL mình thấy dở mà mắc quá , lúc mình ở KS ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có mấy chỗ bán ngon mà rẻ lắm , nhớ nhất là 1 chị bán sữa đậu nành ở trước KS Thanh Hiền ở đường NKKN , sữa ngon còn người bán thì dễ thương dễ sợ :D

code_fantasy
20-06-2011, 09:06
[CENTER]https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/30.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/29.jpg
tới đà lạt cũng lên con số chục lần rồi mà vẫn ko biết và chưa tới Nhà Thờ này! tội lổi thay cho người cứ luôn tự hào là Con Chiên của Chúa! Thanks hana, tháng 9 sẽ trở lại ĐàLạt ghé nhà thờ và mua áo Len nữa

code_fantasy
20-06-2011, 09:15
Concept tấm này lạ ghê :D

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000587.jpg
[/CENTER]

chổ này wen wen nhớ nhớ,thương thương ghê!!! thích nhất những buổi chiều đi bộ lang thang và ngồi nhâm nhi o khu cafe này, có lần u xong ko thấy Waiter đâu, lấy muỗng gỏ vô ly keng keng (dấu hiệu gọi tính tiền, SG hay dùng ký hiệu thế...) bị phục vụ ra nhắc nhở không được mất lịch sự như vậy làm ảnh hưởng người khác.!!! Pó Hand

code_fantasy
20-06-2011, 09:54
https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0888.jpg

Tấm này hana chụp đẹp nè, tự nhiên và cảnh vật rất thanh bình. mới nhìn cứ ngỡ như ở Thụy Sĩ hay mấy nước ôn đới vậy

code_fantasy
20-06-2011, 11:11
@hana:nghe nói ngôi nhà ma này lại nhớ lần ghé thăm nó vào đêm Noel,cho mình spam ghi lại cãm xúc lần ghé thăm ngồi nhà này chủ thớt nhe`

- Mình đã đến ngôi nhà đó 1 lần đúng 12h đêm vào đúng ngày noel cách đây 10 năm, lúc đó lang thang ĐL với mấy người bạn, trời lạnh quá, ghé Chợ ĐL ngồi ăn ốc, u rượu...nghe 1 chị dân gốc ĐL kể về truyền thuết ngôi nhà ma này.
chuyện xảy ra vào năm 1972. Đại khái có 1 ông Bác sĩ ở SG, lấy vợ và lên đây xây ngôi biệt thự đó, cô vợ cũng là 1 Trinh Nữ ở SG (hihi, ko biết thế nào, nghe chị bán ốc nhiếu chuyện thế. chắc có thể là Trinh Nữ thiệt, vì ngày xưa người ta yêu không đơn giản và "mặc kệ người ta nói "như giới trẻ bây h) đêm Tân Hôn, được diễn ra tại Ngôi biệt thự này, và ko hiểu vì lý do gì, người Vợ yêu dấu của ông BS đó, đã chết ngay trong ngày Tân Hôn!!! ông BS đó vì đau lòng quá, nên đã đóng cửa ngôi Biệt Thự này luôn và bỏ hoang đến ngày hôm nay...nghe cũng có lý nên mình và mấy người bạn quyết định tới đó xem sao....
- Đón TAXI mãi mới có 1 Chú chở đi (vì lúc đó hơn 11h đêm rối, có lẻ nhóm mình nhìn có vẻ Bất Thiện quá?) trên đường đi, chú đó cũng xác nhận chuyện của cô Bán Ốc là đúng và còn bồi thêm rằng : thỉnh thoảng giới tài xế đi ngang vào buổi đêm vẫn thỉnh thoàng thấy cái bóng của cô gái ấy lướt ngang ngôi biệt thự hoặc thấp thoáng trên mấy ngọn Thông quang đó??? rằng : thỉnh thoảng người ta vẫn nghe tiếng khóc của ai đó quanh ngôi biệt thự này vào nhưng đêm Trăng sáng??? cuối cùng thì cũng tới ngôi nhà đó,(ngôi nhà nằm dưới châm đèo Pren, từ ĐL về SG nó nắm bên trái đường) ngôi nhà năm trên 1 ngọn đồi, xung quanh là rừng thông bạt ngàn, chú TAXI nhất định ko chịu chở lên thẳng ngôi nhà mầ chỉ dừng ở cuối con dốc lên ngôi nhà, càng làm cho bọn mình vừa sợ sợ vừa run nhưng cũng đầy cãm giác tò mò muốn lên xem sao!

Đêm Đông Đà lạt lạnh không chịu nổi. tiếng rít của gió, tiếng xào xạc của thông reo nhìn lên chỉ có một màu đen dày đặt, cãm giác thật khó mà diễn tả được!!! nhớ tới câu chuyện của chú TAXI, thỉnh thoảng bóng cô gái hay bay bay trên mấy ngọn cây, không ai trong bọn mình dám ngẩng đầu lên mà chỉ cắm cổ lấm lủi bước từng bước ,từng bước nắm chặt tay nhau từ từ lên dốc đi lên . Thú thật , lúc đó do trời vừa lạnh vừa cãm giác của ngôi nhà, lại giũa núi rừng như vậy, mình đã tính quay xuống, hihi, nhung xuống sao được nữa, vì mình khởi xướng mà...

Cuối cùng cũng lên tới ngôi nhà, lúc này 6 đứa dính chặt lấy nhau, hai cô gái đi cùng, hình như đã cứng đơ người, ngôi nhà đã đóng kín cửa, nhìn vào chỉ thấy tấm màn trắng che cửa phất phơ, ngơi nhà quá ư là lạnh lẻo và huyền bí ,thông cứ reo xào xạc gió cứ thốc vào người. trong đám bạn mình có 1 thằng gan to nhất đi đầu đứng ngay cửa nhà và nói : CHỊ ƠI, TỤI E CHỈ ĐẾN ĐÂY THAM QUAN RỒI XUỐNG, CHỨ KHONG PHÁ PHÁCH GÌ HẾT, CHỊ ĐỪNG CÓ NHÁT, TỤI E SỢ LẮM, Vừa nói xong, tự nhiên tấm màn trắng trong nhà bay thốc lên, cả bọn hoảng hồn, rú lên rồi bỏ chạy xuống ...haha, đúng là toàn anh hùng rơm ko.
Không biết có Ma hay kô, nhưng nói thật, ai muốn tới đó, nên đi buổi sáng...còn tại sao ko đi buổi tối thì ...thử đi rồi biết liền ah

hanahan
20-06-2011, 19:30
Haha, hay là mấy bạn mở topic "Chuyện ma trên đường phượt" đi. Ai kể cũng hấp dẫn hết. :D
__________________

Chúng tôi vòng quanh ga Đà Lạt xong thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Bốn cô nàng ghé qua bánh canh Xuân An oanh tạc rồi trở về nhà nghỉ nghỉ ngơi. Do 3 cô bạn còn lại vẫn chưa đi Langbiang nên buổi chiều tôi lại có dịp quay lại đỉnh Langbiang tiếp. Lần này thì đi buổi chiều nên Langbiang toàn sương mù bao phủ nên khung cảnh không rõ ràng như năm ngoái. Hơn nữa tôi có cảm giác phong cảnh trên đỉnh cũng nhếch nhác hơn và ảm đạm hơn.


Khung cảnh trên đường đi Langbiang - những nhà trồng rau dưới thung lũng

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0922.jpg

Đỉnh Langbiang chiều mùa hạ

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0935.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/lang.jpg

hanahan
20-06-2011, 19:39
Tiện đường, chúng tôi quyết định vào Thung lũng vàng. Nhìn bản đồ thì không có nên chúng tôi phải hỏi thăm người địa phương. Cô bạn tôi nghe nhầm nên chạy nhầm vào con đường đang sửa chữa bụi bay mịt mùng. Hóa ra Đà Lạt cũng ô nhiễm giống Sài Gòn nhỉ? Đi lòng vòng một hồi, chúng tôi mới tìm đúng đường để vào Thung lũng vàng. Lúc này trời chiều đã khá xam xám mà con đường vào Thung lũng vàng thì xa xôi ghê gớm. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc quay lại vì thấy đi hoài mà chẳng tới. Đã thế đường đi lại còn có những đoạn dốc cao tưởng như 2 chiếc xe thuê cà tàng sẽ không thể nào leo nổi. Nhờ thế mà tôi mới biết hai "xế" của mình đúng là tay lái lụa và cũng liều khi nhìn thấy bình xăng cạn đến E mà vẫn cứ ỷ y chạy mãi. May là ở Thung lũng vàng có một chỗ đổ xăng, không thì 4 đứa con gái giữa rừng hoang vắng đèo dốc không biết sao mà đẩy nổi xe nữa. Ta nói... đi phượt đi bụi mà ko có anh con trai nào cũng thật là một bất lợi. Vì thế nên chúng tôi chỉ đi dạo thung lũng vàng khoảng 45 phút, rồi mau chóng chạy về trung tâm Đà Lạt kẻo trời tối. Với 4 mạng nữ thì cái cảnh chạy xe ở nơi heo hút tối trời không đèn đóm thì rất hãi hùng. Vé vào cửa Thung lũng vàng đã là 25 ngàn rồi. Nhưng có vẻ cây cối và hoa lá ở đây xác xơ hơn thời Đại học mà tôi đã từng tham quan.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1017.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0988.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1016.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0985.jpg

hanahan
20-06-2011, 19:52
Thung lũng Vàng đẹp bởi được bao bọc bởi một rừng thông và dòng suối Dankia. Những cảnh quan nơi đây đa phần là nhân tạo kết hợp với khung cảnh đồi thông nên khá lãng mạn.Thông và đồi cỏ làm nền cho hoa, đá, hồ nước và thác. Trên lưng chừng đồi có một dòng suối nhân tạo dài khoảng một cây số với những lớp đá được sắp đặt có chủ ý. Ở đây cũng có các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt như cẩm tú cầu, thạch thảo, mimosa... được trồng theo từng cụm.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1010.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/tlvang.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1002.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0975.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0984.jpg

paven
21-06-2011, 08:03
Thung lũng vàng chụp hình là hết xẩy luôn Hana nhỉ. Paven đi mà toàn gặp cô dâu chú rể ở khắp nơi. Nhiều khi mình chui vào còn bị đuổi ra. Keke. Vì làm cản trở công vụ và phá hoại cảnh đẹp.

Hình như Hana chưa kể đến đồi mộng mơ nơi có mấy tường gạch như vạn lý trường thành á

hanahan
21-06-2011, 09:07
Paven nói chuẩn đó, đồi Mộng mơ có mô hình Vạn lý trường thành thu nhỏ. Giờ Hana lục hình mà ko có. Mấy dịp gần đây lên ĐL toàn ăn ngủ, hé he. Có hình 2 cây thông ở hồ Than thở mọc tự nhiên mà lại quấn vào nhau thú vị lắm. Để tìm hình ĐL xưa cũ xem nào. À bạn nào muốn viết về ĐL cứ thoải mái nha (cho topic thành ra nhiều tác giả xôm tụ luôn)

paven
21-06-2011, 10:45
Chủ nhà Hana lên tiếng rùi thì khách không khách sáo nha. Nói chơi thui, share với hana vài tấm hình gia đình Paven đi Đà Lạt nhân dịp papa đi công tác, rủ mama đi chung tiện thể "hấp hôn" luôn nhưng bị con gái đi theo phá đám.


Cái này là LiangBiang giữa một ngày đầy nắng gió
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Cambodia/SDC14897.jpg


Biệt thự Trần Lệ Xuân
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Cambodia/SDC14972.jpg


Thung lũng vàng lãng mạn
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Cambodia/SDC15088.jpg


Đồi mộng mơ với "Bất đáo trường thành phi hảo hán"
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Cambodia/SDC15137.jpg

Hồ Xuân Hương với chiều vàng lã chã
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Cambodia/SDC14962.jpg



Đi Đà Lạt bao nhiêu lần nhưng không biết chán. Có thể quay lại đó chỉ là đi và ngắm cảnh hoặc ngủ lì ở khách sạn nhưng vẫn thích du hí lên đó mỗi đi có thể. Cái gió cái nắng của Đà Lạt như một chất gây nghiện Hana hen.

hanahan
21-06-2011, 18:54
Hình 2 bác ấy thật là tình tứ quá đê thôi :D
____________

Sáng hôm sau phải trả xe từ sớm nên chúng tôi chỉ lòng vòng quanh khu bờ hồ Xuân Hương và vào chợ Đà Lạt mua chút đặc sản. Tiền khô cháy túi nên 4 đứa mua xôi ăn sáng. Xôi Đà Lạt thì rẻ, cỡ 8 ngàn là có gói xôi thịt lạp xưởng rồi. Thứ tôi thích nhất là bơ Đà Lạt, béo béo ngon ngon về dầm sữa hay say sinh tố thì... chậc chậc.


Cây phượng tím đặc trưng của phố núi Đà Lạt

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1040.jpg

Nắng lên rồi, nắng hạ Đà Lạt cũng nóng như Sài Gòn rồi.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1042.jpg

Hồ Xuân Hương năm nay đã có nước trở lại, mặt hồ trong xanh, nước sạch sẽ, chúng tôi đi dạo quanh hồ, thỉnh thoảng lại ngồi nghỉ và mang xôi ra ăn sáng. Lên Đà Lạt gần dịp 30-04 nên bắt gặp các anh cua rơ đang tập dợt tranh cúp truyền hình.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1041.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1074.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1078.jpg

Cuối cùng chúng tôi ra Mei Xuân Hương ngồi uống cà phê ngắm phố phường trong khi chờ xe về lại Sài Gòn. Giá nước ở quán này thì mắc chả thua gì Sài Gòn cả, toàn trên 20 ngàn thôi.



https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1079.jpg

Chuyến xe Mai Linh rùa bò chở 4 cô nàng lê lết từ Đà Lạt lúc 14h30 mà mãi đến 22h30 mới về đến Sài Gòn. Chắc ngang qua Đồng Nai sợ Hugo hú còi nên bác tài chạy với tốc độ của xe buýt. Oh man! Hứa từ nay hạn chế đi Mai Linh lên Đà Lạt, hehe.

Đà Lạt kết thúc! Mời các bạn vô kể chuyện ma hay chia sẻ Đà Lạt của riêng các bạn nhé. ^^

hanahan
21-06-2011, 19:03
Còn đây là một số hình xa xưa, từ năm hai ngàn hồi đó của Đà Lạt. Xem lại rồi hồi tưởng lại, mới thấy Đà Lạt bi chừ ra răng? Đô thị hóa quá nhiều... Hơi xót xa cho cảnh quan của phố núi này.


Dinh Bảo Đại thời năm 2004, hình như là Dinh III (trên hình ghi tháng/năm nên mới biết)

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1232.jpg

Nhà thờ Domaine (giáo xứ Mai Anh) thời năm 2001

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1238.jpg

Sân golf Đồi Cù năm 2001, vô tham quan và được đánh thử 5 banh thì phải.

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1236.jpg

Đây là 2 cây thông ở hồ Than Thở, mọc rất lạ, ở dưới là 2 gốc cây riêng rẽ nhưng mọc lên cao thì 2 thân cây lại quấn vào nhau. Người ta vẫn cho rằng ai chui qua gốc thông này 100 lần thì sẽ có tình yêu thật sự. (chui 100 lần thì gù cả lưng lấy đâu ra tình yêu ta? Haha)


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_1234.jpg

bebi
22-06-2011, 16:48
Cám ơn hanahan và các bạn về cái hồi ức này nhé.
Thấy các bạn tưởng nhớ về Đà Lạt của thời xa xưa, làm cho đứa con Đà Lạt như mình cũng chạnh lòng quá ...
Đà Lạt của mình giờ vẫn đẹp đó, nhưng lại thiếu đi cái tự nhiên trong lành vốn có ...
À mà cứ nghe bạn đề cập về giá cả vật giá ở Đà Lạt, mình góp ý một tí là mức sống của người Đà Lạt hiện tại thua kém Sài Gòn không bao nhiêu đâu ... mức sống khá cao, thu nhập lại thấp nên con dân Đà Lạt đổ về SG hết, 50% người Đà Lạt hiện tại không phải là người bản xứ nữa rồi ... lại làm mất đi một bản sắc riêng vốn có ...

chantam
31-12-2015, 11:04
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi chính là trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt - một công trình kiến trúc của thời Pháp. Được xây dựng từ năm 1927 cho đến 1935 hoàn thành. Trải qua hơn 70 năm cho đến nay công trình này vẫn tồn tại bền bỉ với thời gian. (Người VN mình phải học cách xây dựng từ người Pháp về độ bền này :D)

Ban đầu trường có tên là Grand Lycée Yersin để ghi nhớ Bác sĩ người Pháp gốc Thụy sĩ Alaxandre Yersin - người đã khai sinh thành phố Đà Lạt. Trường được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng, dành cho con em người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Dãy lớp học được xây hình vòng cung, gạch xây trường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu sang, mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp. Dứng dưới những mái vòm lớn có thể nghe vọng lại tiếng nói của chính mình.


https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0891.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0889.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0888.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0898.jpg

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/P1000666.jpg

Hàng cây tùng và hoa thanh anh trong khuôn viên trường

https://i1090.photobucket.com/albums/i361/thuyhoahan/SAM_0912.jpg

Năm rồi mình đi Đà Lạt với gia đình, mà hỏng có dịp ghé ngôi trường Cao đẳng này để chụp hình, chắc năm sau phải đi lại chuyến thôi.

ThanhTan1989
04-01-2016, 22:24
Thung lũng vàng chụp hình là hết xẩy luôn Hana nhỉ. Paven đi mà toàn gặp cô dâu chú rể ở khắp nơi. Nhiều khi mình chui vào còn bị đuổi ra. Keke. Vì làm cản trở công vụ và phá hoại cảnh đẹp.

Hình như Hana chưa kể đến đồi mộng mơ nơi có mấy tường gạch như vạn lý trường thành á

Đồi mộng mơ? đối với mình ngoài cái vạn lý trường thành ấy ra mình còn ấn tượng cái tolet phía sau lưng vợ mình. hj. tolet ôi sao đẹp đến thế.
https://i650.photobucket.com/albums/uu225/ThanhTan1989/IMG_4681_zpspknw1vvi.jpg (http://s650.photobucket.com/user/ThanhTan1989/media/IMG_4681_zpspknw1vvi.jpg.html)