PDA

View Full Version : Dạo quanh vương quốc Đan mạch



CVN
02-06-2007, 15:30
Để đày đọa nỗi nhớ quê của bác anhminh, em post mấy tấm ảnh phố, ngoại ô vfa nông thôn Đan mạch lên. Khổ thân bác í, thương quá :(( :(( :((

CVN
02-06-2007, 15:35
Những cánh đồng hoa mù tạt:

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5325.jpg

Xen lẫn là những bãi cỏ và dàn bò sữa:

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5316.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5315.jpg

Những khu đất thuộc về một ông quít sờ tộc nào đó quây rào đá bỏ hoang:

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5484.jpg

và những ngôi nhà mái rạ:

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5475.jpg

CVN
02-06-2007, 15:37
PS: em còn rất nhiều ảnh nhưng chưa post đc vì để ổ cuwsngowr VP mất rồi. Em sẽ đưa thêm dần. Bác nào giúp em thêm ảnh với!

TÍM
02-06-2007, 17:37
Em ko có ảnh nhưng có thể tả cảnh :)) , bác cứ bốt thật nhiều ảnh - như cái ảnh hoa đầu và cái ảnh rạ cuối ... chẹp chẹp ...

Kiểu như :Dam

Mù tạt
Hoa vàng
Nơi CVN đã lang thang. :)

(Thể thơ Hai kư (c) )

Toet
02-06-2007, 18:44
Hoa cải vàng rộm nhìn thích mắt thật đấy.
Em khoái cái nhà mái rạ. Bác post tiếp đi nhé.

SonTT
02-06-2007, 18:47
Em ko có ảnh nhưng có thể tả cảnh :)) , bác cứ bốt thật nhiều ảnh - như cái ảnh hoa đầu và cái ảnh rạ cuối ... chẹp chẹp ...

Kiểu như :Dam

Mù tạt
Hoa vàng
Nơi CVN đã lang thang. :)

(Thể thơ Hai kư (c) )

Black
Đại bàng
Mông như ngựa hoang

Thể thơ Hư quá:LL

anhminh
02-06-2007, 21:56
em nhớ thủ đô nó hơn là đồng quê, nhớ buổi đêm lang thang trên con phố vắng lặng, nhớ mấy lần ra thăm nàng tiên cá và lần nào cũng thất vọng tràn trề :). Khi nào em phải scan ảnh chụp ở đan mạch vào vậy

MINA
02-06-2007, 22:03
Mù tạt
Hoa vàng
Nơi CVN đã lang thang. :)

(Thể thơ Hai kư (c) )
Em không cần ảnh,nhưng tả chi tiết hơn chút:
Mù tạt
Hoa vàng
Nơi CVN đã lang thang
Để rồi đánh mất gói hàng trên xe!=)) =)) =))
(Chính chuyến này đây,đồ đạc,Laptop,máy ảnh của lão CVN đã ra đi không hẹn này trở lại):LL

CVN
03-06-2007, 00:43
Em không cần ảnh,nhưng tả chi tiết hơn chút:
Mù tạt
Hoa vàng
Nơi CVN đã lang thang
Để rồi đánh mất gói hàng trên xe!=)) =)) =))
(Chính chuyến này đây,đồ đạc,Laptop,máy ảnh của lão CVN đã ra đi không hẹn này trở lại):LL Hé hé, mất ở chuyến trước ơ đại ca ơi (NT)

CVN
03-06-2007, 00:47
Thôi thì cứ để cái tên bài là "... nông thôn..." cho ló nãng mạn nhưng em cứ táng ảnh khắp các vùng lên các đại ca đại tỷ nhé!

Này thì Thủ đô, bác thổ dân anhminh thuyết minh đê:

https://www.phuot.vn/imagehosting/8468699340397d.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846869934a1cf2.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/84686993541242.jpg

Này thì Little Mermaid mà thực sự quá little đén mức thất vọng này:

https://www.phuot.vn/imagehosting/8468699377eb60.jpg

Này thì các nghệ sỹ đường phố này:

https://www.phuot.vn/imagehosting/846869937e63c4.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846869a2329766.jpg

CVN
03-06-2007, 00:50
Rồi lại chạy ra ngoại ô tý nhé:

Phố vắng này:
https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5147.jpg

Bãi du thuyền này:

https://www.phuot.vn/imagehosting/846869935d78b3.jpg

Chợ hoa đâu đó (mà hình như ở Paris thì phải ặc!):

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5284.jpg

Chợ quê này:

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5302.jpg

CVN
03-06-2007, 00:53
Lại thêm tý hoa vàng (hình như cái này ở Thuỵ điển chứ ko phải ở Đan mạch, nhưng thôi cũng thế cả :D ):
https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5326.jpg

Vài cái nhà to và bé:

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5470.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5474.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5491.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5494.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5495.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5500.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y60/cvn/Euro_May06/DSC_5308.jpg

MINA
03-06-2007, 03:30
Ơ!Thế đợt rồi Chú đi trốn hả?Sao không ghé qua thăm "Người cùng khổ" này vậy???

quynguyen
27-06-2007, 03:02
Đan Mạch của bác cvn buồn quá, chẳng khác gì Đức bọn em cả. Hoa Genf vàng cứ gọi là chói cả mắt.

anhminh
27-06-2007, 09:52
nàng tiên cá càng ngày càng xuống sắc, nên bác cvn bây giờ tòan trốn ko sang ĐM nữa :LL

CVN
27-06-2007, 09:57
Sợ khủng bố lắm, hôm nọ thấy nàng Tiên cá đội khăn trùm đầu rồi.
Với lại dân du thủ du thực Đông Âu sang Copenha nhiều lắm, ra bến tàu bến xe cũng không còn an toàn như trước nữa. Hôm trước nhà em tiễn mấy vị khách ta ở ga Copenha mà phải đưa các vị lên tận chỗ ngồi an toàn rồi mới yên tâm vì bọn đấy chúng nó bâu quanh, sờ ví để túi quần sau, rồi giằng túi xách của phụ nữ... Quá nhộn nhạo!

anhminh
27-06-2007, 10:03
hơ, thế thì cũng thay đổi thật. Chắc là do sengghen (ko nhớ viết thế nào :) ) nhỉ?
Hồi trước, em đi lang thang ở bên đấy khá an tòan. Cùng lắm là gặp các đồng chí đi ngoằn nghèo do nốc quá độ.

LinhEvil
27-06-2007, 17:39
Dạ vâng, thực ra nông thôn Đan Mạch là phải gặp Linh Evil ạ he he he.. Em không thích Cô pen ha ghen tí nào mà rất khoái cái mênh mang của những thành phố nhà quê, bạt ngàn, mênh mông và tê tại

Đã đến và đã ở Đan Mạhc trong mùa đông tuyết phủ, mùa xuân hoa nở toé loé, mùa hè nhiệt độnước biển 20 đô... chỉ thiếu mỗi mùa cây thay lá là hụt mật

Chẹp Đan Mạch TY của iem đấy

LinhEvil
27-06-2007, 17:42
Nhà iem ở Helsigne

https://thumb2.webshots.net/s/thumb3/9/53/30/117795330FQhMXr_th.jpg (http://travel.webshots.com/photo/1117795330046678282FQhMXr)

silverhead
28-06-2007, 20:59
Chợ hoa ở Hà Lan đây các bác

https://www.phuot.vn/imagehosting/3894683be8acacd1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=288)

CVN
01-07-2007, 01:18
Đây lại cái nhà cổ tường dầy cả mét để tặng bạn LinhEvil (tường dày vì cứ mỗi đời chủ lại trát thêm 1 tý :D)

https://www.phuot.vn/imagehosting/84686993858a45.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/846869938be366.jpg

CVN
01-07-2007, 01:20
Anhminh bảo đây là lâu đài Hăm-lét:

https://www.phuot.vn/imagehosting/846869a21e3f65.jpg

trinity
01-07-2007, 14:43
Bác làm thêm cái google earth định vị nó vào nữa cho hoành.
Hoa vàng thế nhỉ!
Mái nhà = rạ rất hay!
Thêm nữa đi bác. :)

esheep
26-09-2008, 00:48
Dạ vâng, thực ra nông thôn Đan Mạch là phải gặp Linh Evil ạ he he he.. Em không thích Cô pen ha ghen tí nào mà rất khoái cái mênh mang của những thành phố nhà quê, bạt ngàn, mênh mông và tê tại

Đã đến và đã ở Đan Mạhc trong mùa đông tuyết phủ, mùa xuân hoa nở toé loé, mùa hè nhiệt độnước biển 20 đô... chỉ thiếu mỗi mùa cây thay lá là hụt mật

Chẹp Đan Mạch TY của iem đấy

ôi, tự nhiên search ra cái lày, mấy hôm nữa rảnh rỗi đú đú up ảnh lên hóng hớt đựoc rồi.
Con chó Linh, không hề giúp đỡ mình vụ mình ngơ ngác hỏi han! rất ghét !
Thôi bù cho mày đỡ nhớ, mùa thay lá quê mày đây:

https://i45.photobucket.com/albums/f91/HHX2/IMG_0683.jpg

À tiện cho em hỏi đây là cây gì ạ?
Có phải cây Thích không?
Em hỏi bên đó họ không biết tên tiếng ANh, chỉ biết tiếng DM là gì ý nhỉ, có ghi rồi nhưng quên, mai xem lại, bắt đầu bằng chữ "E" .

arvil77
26-09-2008, 04:53
Đã nghe đồn, ảnh thứ nhất hứa hẹn đấy :)

Chờ thêm ảnh và chuyện của esheep (beer)

LinhEvil
26-09-2008, 09:13
Tao mới chỉ nghe giống Chó Cừu chứ chưa nghe giống Chó Linh bao giờ... he he... xa Đan Mạch 4 năm rồi, mọi thứ thay đổi cả, làm sao mà tao nhớ được để tư vấn cho mày. Mà mày toàn đi theo đoàn. cần éo gì tư vấn lại còn đc gặp Nữ hoàng, tao được gặp mỗi Joachim thôi ... kém mày...

Thôi tặng mày tấm ảnh kỉ liệm này tao đoán mày thích chó, kim cương và nhà mái rạ :))


Chó đây, Chó Bò, to hơn Chó Cừu nhiều..

https://farm4.static.flickr.com/3228/2888328067_8bedca5550.jpg

Còn đây là nhà mái rạ ở quê hu hu... Nhà được xây bởi 1 người thủy thủ sau những năm phiêu du của ông vì vậy ở trong nhà giống như đi trên 1 du thuyền í... Còn cây thông là từ Noel năm trước ( ko có tiền nên mua 1 cây thông nhí) , trồng 1 năm nó lớn từng này này trông cũng ra dáng nhỉ...

https://farm4.static.flickr.com/3255/2888329657_558ef7012b.jpg

Đây là kim cương đen ( cục phía sau lưng nhá) còn hồi ấy tớ hơi bị già và xấu vì làm việc quá sức há há hình như ảnh này vào T4 năm 2005

https://farm4.static.flickr.com/3274/2888329177_89dfa8cf71.jpg

Còn hồi Noel 2003 trông mình vẫn còn ngon lành ở Copenhagen đây này...
https://farm4.static.flickr.com/3018/2889177410_1ffa19c1c3.jpg

CVN
26-09-2008, 09:39
CPH nữa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3230

LinhEvil
26-09-2008, 09:44
Ah tivoli....

https://farm4.static.flickr.com/3157/2888341453_c51e8e7076.jpg

:) suốt ngày tivoli ko chán nhưng sợ nhất con rồng quay 6 phút quay bắn cả ra ngoài phố. ặc

CVN
26-09-2008, 10:04
À Rồng trong Tivoli:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3233

LinhEvil
26-09-2008, 10:06
Cái nì ko phải rồng,, Rồng là cái quay tròn tròn mà... quay xoanh 1 cái cột và quay 180 độ với chính nó...

CVN
26-09-2008, 10:08
Oh, thế để tìm lại. Cái đó sợ khiếp, tớ già rồi nên chỉ dám đứng xa nhìn lên thôi :((

Vẫn bờ biển ngoại ô CPH này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3236

PS: resize lại cái mà màu ảnh nó bị dull quá, chỉnh Color Seting như thế nào để màu sắc không bị thay đổi khi up lên web thế các chuyên gia PS ơi????

LinhEvil
26-09-2008, 10:29
Không sao cứ post bừa đi anh, Post nhanh kẻo em Sheeep em ấy rảnh rỗi post ảnh của nó lên là lu mờ hết đống ảnh P&S của anh em mình

VD đây là Hardrock cafe, đam mê 1 thời gái trẻ của em

https://farm4.static.flickr.com/3264/2888342467_28862cb3fc.jpg

Chiếc xe đạp màu vàng bị vứt xuống sông, chả nhớ sông ở Copenhagen là sông gì í nhở.... Vì thương chiếc xe đạp nên sau này mua xe em toàn sơn màu vàng...
https://farm4.static.flickr.com/3256/2888474139_3913bcfe05.jpg


Vì em ở quê, Helsinge mà, nên đôi khi muốn ngắm bình minh ở Copenhagen thì phải dậy từ rất sớm ngồi tàu lên phố. Và rất hiếm hoi mới có được những phút giây như thế này....

https://farm4.static.flickr.com/3118/2888475055_e5b0de6167.jpg

anhminh
26-09-2008, 10:58
tớ cũng chơi cái trò quay tròn tròn rồi. Đúng là có lúc mình bay lượn trên đầu mấy thằng đi bộ trên vỉa hè ngoài công viên. Mà hôm đấy tớ để quên 2 cục pin trong túi áo, quay vèo vèo 1 lúc, ko rõ có thằng nào bị pin bắn vào mặt ko :).
Ảnh ọt Đan Mạch của tớ thì chắc là mốc hết rồi. Hồi đấy chỉ có máy phim để chụp.
@LinhEvil, ở Copenhagen ko có sông, đa phần là kênh đào. Còn cái chỗ có cái xe đạp đấy có thể là hồ Sortedam, nó dài và có cầu bắc qua, giống 1 con sông. Ở đấy có khá nhiều thiên nga. Nhà tớ ở cách cái hồ đấy có chưa đến trăm mét :).
LinhEvil ở Hensingor với Hamlet à? :)

LinhEvil
26-09-2008, 11:12
Em ở cách Helsingor chừng 30' ô tô, 1 thời gian ở Helsinge khi chuyển qua Malmo làm thì em ở 1 thời gian ngắn ở Copenhagen và hàng ngày di chuyển qua Malmo ( Thụy Điển)...

Làm phát bệnh...chả có gì hay...

Helsignor khác Helsigne. Helsingor là cảng biển đối diện với Helsignborg mừ...

CVN
26-09-2008, 11:32
Em ở cách Helsingor chừng 30' ô tô, 1 thời gian ở Helsinge khi chuyển qua Malmo làm thì em ở 1 thời gian ngắn ở Copenhagen và hàng ngày di chuyển qua Malmo ( Thụy Điển)...

Làm phát bệnh...chả có gì hay...

Helsignor khác Helsigne. Helsingor là cảng biển đối diện với Helsignborg mừ...Anh rất thích cái làng cạnh cảng Helsingor. Mà nói chung làng nào ở DK cũng thích :D

Tặng Linh cái ảnh đường chạy từ CPH lên Helsignor này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3235

và một trong những bến du thuyền dọc con đường ven biển đó:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3237

LinhEvil
26-09-2008, 11:45
Hôm nay nhân lúc nông nhàn em ngồi giãi bầy tâm sự với các bác chuyện rượu ở Helsingor(DK) và Helsingbor (Thuy Điển).
Gửi lúc 15:19, 11/08/04 edit 28/09/2008 - 4 lăm sau


Rượu qua biên giới

Mùa đông năm 2003, lần đầu tiên tôi đến Helsingor. Tôi vẫn nhớ cái khí trời lạnh buốt trong sân ga, hơi tuyết bàng bạc phủ lên thành phố cảng cổ lỗ nhưng xinh xắn. Helsingor đẹp với những ngôi nhà cổ kính, với những khu phố lát đá huyên náo tràn ngập các quán hàng sale, nhưng cũng quyến rũ vô cùng bởi những ngõ phố nhỏ rợp hoa dẫn bạn đến những góc quanh vắng vẻ, đầy nắng và dịu dàng vô cùng.

Tôi yêu Helor mất rồi, ôi tôi đã yêu mất rồi....Helor là tên riêng tôi tự cho phép mình đặt cho thành phố này, cái tên gợi cảm giác về một anh chàng Viking biết làm thơ và uống rượu... Tôi tiêu tốn thời gian với tp này không biết bao nhiêu mà kể. Một phần vì những quán ăn khuất nẻo mờ ám, xiêu vẹo qua thời gian. Vị bia Bỉ nồng nàn và rượu GAMMEL DANSK bỏng rát họng.

Một phần vì những cửa hàng rượu ăm ắp, từ Pure Malt từ Irlen, đến bia Bỉ, rượu Gin của Anh hay Absolute từ Thuỵ Điển... những chai rượu màu bày đầy trong những sọt lớn trên phố, những vỏ chai sặc sỡ, những chai vang điềm đạm từ Pháp... tất cả như trút vào các ống nước của TP màu vàng ánh mật ong của Whisky. Và hơn cả là biển mênh mông trước mặt... có những tối hun hút lạnh tôi vác chai cồn chui vào pháo đài ngồi dưới những khẩu thần công nặng trĩu rêu xanh để nhìn vệt sáng lấp lánh của Thuỵ Điển.

TP Helsigborg của thụy điển luôn rực ánh đèn..trong khi Đan Mạch vẫn trầm ấm với những ngọn nến đỏ, quên đi ánh điện rạng rỡ. Helor của tôi chỉ đạm bạc tối leo lét trong đêm.

Những giây phút ấy lưu lại trong tôi rất sâu nặng như 1 kẻ lữ khách tìm được chỗ trú chân không lo toan...

Hè năm 2004 tôi lại cố công quay về Helor để tìm lại những kỉ niệm rất đỗi thân quen ấy
Xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà ga, tôi đã thấy rực rỡ 1 Helor dưới nắng hè 25 độ. Người tấp nập, trên cảng những chiếc tàu to lừng lững mang cờ Thuỵ Điển, ĐK rầm rầm cấp bến rồi lại hấp tấp đi.... Helor Blooming trong mùa hè tôi nghĩ... Khi dắt xe vào phố tôi thấy ngỡ ngàng trước cảnh tượng " người ngợm như nêm" các quán bar kê ghế đầy đường, người uống bia nhiều hơn số ghế ... các quán rượu có những hàng người dài lê thê mang theo túi to, va li kéo, xe nôi trẻ con (mặc dù kô có trẻ con)... hùng dũng đi trên phố hay xếp hàng nhẫn nại.

Tôi biết tất cả đều là dân Thuỵ Điển, truyện này không mới nhưng vẫn làm tôi ngạc nhiên.

Một thời Helor có khẩu hiệu " Làm sạch thành phố" í nói không cho dân THuỵ Điển kéo vào mua bia rượu.

Cách nhau 1 tí đại dương, thế nhưng khi Thuỵ Điển đốt đèn Neong sáng như ngày hội để uống trà và nước lọc thì Đan Mạch say khướt trong ánh nến. Dân ĐK uống như thùng phuy còn bên TĐ lại có luật trớ trêu là mua ruợu ghi sổ, chú nào mua nhiều rồi nó cắt sổ kô bán cho nữa...Chả biết Absolute bán cho ai...

Vì thế những cuộc đổ bộ của các bố bụng to như trống, của các ông già lẩy bẩy đẩy cái xe nôi xanh biếc... những bà béo hút thuốc như điên, các chú choai choai đeo kính râm, các bố lặc lè cái bụng bia như sắp rơi ra.. hùng dũng kép về Helor để uống thoả thuê và mang về hàng núi...

Những cửa hàng rượu được dịp kiếm tiền tươi chứ không gặp phải cô LinhEvil toàn vào nếm mà không bao giờ mua...

Xế trưa tôi chen chúc đưa chiếc xe đạp lên tàu sang Thuỵ Điển chơi. Chiếc xe đạp xem ra quá bé nhỏ giữa hàng đống két bia xanh lá cây long lanh... Tôi cũng muốn chụp ảnh các bố kéo bia lắm nhưng sợ nó choảng cho phát thì teo.

Sang Helsingbor, TP quá đỗi êm đềm, kô bia rượu, không hàng quán... chỉ muốn đá cho 1 phát !!! Tôi lang thang giữa mùa hè, chụp chỗ này, mua kẹo ăn ở chỗ kia. Cô đơn và hạnh phúc hoàn hảo

Sau khi sờ mó chán TP , LE vác xe ra biển...

Biển không còn là biển, bờ biển là một bãi người...1 mét 1 chú đông thê thảm... dân tình náo nức ra biển để nguôi cơn khát..

Nằm phịch xuống cát tôi mơ về 1 chai bia lạnh ngồi trên cái khăn thơm thơm ở Hornberk (ĐK) để lơ mơ đợi hoàng hôn buông...Và thế là tôi lại vội vã quay về Helor của tôi để kịp bắt chuyến tàu đến Hornberk




Love me two times, babe - Love me twice today - One for tomorrow and one just for today.
Love me one time - I could not speak - Love me one time my knees got weak
But love me two times, girl - Last me all through the week - Love me two times - I'm goin' away

CVN
26-09-2008, 12:00
Một chuyến phà hối hả chở dân Thụy Điển sang Helsingor uống rượu :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3239

esheep
26-09-2008, 21:16
Tao mới chỉ nghe giống Chó Cừu chứ chưa nghe giống Chó Linh bao giờ... he he... xa Đan Mạch 4 năm rồi, mọi thứ thay đổi cả, làm sao mà tao nhớ được để tư vấn cho mày. Mà mày toàn đi theo đoàn. cần éo gì tư vấn lại còn đc gặp Nữ hoàng, tao được gặp mỗi Joachim thôi ... kém mày...

Thôi tặng mày tấm ảnh kỉ liệm này tao đoán mày thích chó, kim cương và nhà mái rạ :))



Còn hồi Noel 2003 trông mình vẫn còn ngon lành ở Copenhagen đây này...
https://farm4.static.flickr.com/3018/2889177410_1ffa19c1c3.jpg

Ờ, đúng là tao thích kim cương và mái cỏ, nhưng chả thích chó gì cả, àh, con Mĩm tuổi chó, thôi tao sẽ thích chó !

Ôi, thời gian khắc nghiệt quá, nó mài em Linh thế kia kìa..
tao thích cái áo đỏ cừoi toe kia...
tao cũng thích cái kim cương đen, bọn chó, một cái kiến trúc đẹp quá thể với 1 cái thư viện... và rõ ràng là chỉ chẳng may mà bọn người đó đã phát hiện ra việc sóng sẽ phản chiếu đẹp thế nào lên cả cái khối kim cưong đén thế thôi nhỉ ! haizzz..

CVN
27-09-2008, 16:35
Trò chơi chặt cây ở một hội chợ quê:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3245

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=71&pictureid=3246

LinhEvil
29-09-2008, 09:06
Chơi giề mà ngu thía nhở đúng là các bẹn Đan Mạch

Đây là bức khắc nổi tiếng cội rễ của các bạn Đan này, Đây cũng chính là điêu khắc ở mặt trong quyển Hộ Chiếu của dân Đan

Mặt sau đây... MẶt trước có vị thánh nhưng để em tìm ảnh đã

https://farm4.static.flickr.com/3127/2889176386_b82062459f.jpg

Bluelady
10-09-2009, 19:37
Đi lang thang đọc đến topic này lại thấy nhớ đất nước Đan Mạch hiền hòa và dễ thương. Tôi chẳng có thời gian để đi nhiều, mới chỉ đi được xuống lâu đài Frederiksborg (Hillerod).

Vào cuối tháng 9, Copenhagen vẫn còn sắc thu nhưng đã bắt đầu trở gió. Những ngày tôi đi, trời nắng và có lẽ là ấm áp với những người phương Bắc, nhưng với một kẻ kém chịu rét như tôi thì vẫn phải đùm bọc trong 3-4 lớp quần áo.

Từ Copenhagen chỉ cần bắt metro??? chẳng nhớ bên đó gọi là gì mất khoảng 45p, xuống ga Hillerod. Đi bộ thêm khoảng 800m là tới khu làng có lâu đài Frederiksborg. Lâu đài xuất hiện trước mắt tôi như trong câu truyện cổ tích mà tôi vẫn thường đọc. Lâu đài xây bằng gạch nâu đỏ đứng yên bình giữa cái hào nước nổi bật trên nền trời xanh thăm thẳm và khu vườn xanh ngắt phía sau.

http://farm4.static.flickr.com/3046/2918423704_2e633eb5a4.jpg

Lâu đài Frederiksborg được xây dựng từ thế kỷ 17, nhưng sau đó một trận cháy lớn đã phá hủy toàn bộ lâu đài và được phục chế lại. Thông tin này do một anh guide giới thiệu bằng thứ tiếng Anh Đan Mạch khô quèo quèo và nhanh như gió nên tôi ko chắc tôi nghe có chính xác không. Lúc tôi đến là gần trưa và anh ý có việc phải đi nên tôi cũng ko tiện hỏi đi hỏi lại nhiều.

Đường vào lâu đài.

http://farm4.static.flickr.com/3109/2917559923_b48b011a96.jpg

Một mảng tường với cái đèn làm tôi say mê, cố gắng chụp nhưng ko đẹp (trình còi quá :().

http://farm4.static.flickr.com/3251/2918407912_35e0a2b046.jpg

Tôi ko chụp được nhiều ảnh trong lâu đài vì ánh sáng yếu ớt quá, mà thực sự dù rất thú vị nhưng tôi ko thấy quá hứng thú với những bức tranh về những nhân vật lịch sử gắn với lâu đài. Tôi chưa bao giờ là một người ham thích lịch sử, thực tế thế.

Chẳng rõ vì sao tôi ko có một cái nào chụp toàn cảnh khu lâu đài. Đành đi mượn tạm trên net một cái toàn cảnh cho mọi người hình dung:

http://teachers.plainfield.k12.in.us/jcraney/Number%20the%20Stars%20Webpages/Frederiksborg%20Castle.jpg

Bluelady
10-09-2009, 19:38
Lần này đi thăm lâu đài, điều khiến tôi thích nhất ko phải là cái lâu đài mà chính là chợ phiên. Có lẽ vì ngày tôi đi là thứ 7 nên làng họp chợ, hay vì tình cờ đấy là ngày chợ phiên, tôi cũng chẳng hiểu lắm. Chỉ thấy người ta nô nức bày đồ ra bán, nô nức đi chợ. Những ông già bà cả, những thanh niên trai tráng, những em bé mũm mĩm tóc vàng hoe. Người ta bán đủ thứ: quần áo, trái cây, rồi những thứ hái được từ vườn nhà. Những quả bí ngô (???) bé xíu, những trái táo, những bó hoa dại, những lọ mật ong được đóng hộp giản dị. Cảm giác thật đẹp, thật yên bình..

http://farm4.static.flickr.com/3117/2917576621_d0d6202b7e.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3140/2917577083_bdff3d5501.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3290/2918407346_a630ce221e.jpg

Đã thế, chúng tôi còn được thưởng thức thứ nhạc trẻ trung vui vẻ của ban nhạc chơi steel drum này.. Dân làng kéo nhau ra xem, nửa nằm nửa ngồi trông rất khoái. Nhưng tôi ko dám chụp vì sợ thất lễ nếu cứ chĩa ống kính vào (mà tôi chỉ có cái kit lens nên ko chĩa gần thì chả chụp nổi. Hix)

http://farm4.static.flickr.com/3177/2917577989_86a220931c.jpg

Sau chuyến đi này, tôi có nói với anh đồng nghiệp: "Lần sau em sang đây, anh nhất định phải đưa em về quê nhá." Anh đồng nghiệp vốn là công tử Copenhagen chỉ nhướn mày nhìn tôi rồi cười ruồi, có vẻ như thương cho cái gout du lịch của tôi. Bao nhiêu bảo tàng, công viên, địa điểm hay ho thì ko tới lại đòi về quê làm gì không biết? Trong khi cái làng nào chả na ná cái làng nào..

Nhưng lòng tôi đã quyết, nếu còn có lần sau. Nhất định tôi sẽ lại về một ngôi làng nhỏ nào đấy ở quanh Copenhagen hoặc bất cứ nơi nào khác. Và nhất định, tôi sẽ đi vào ngày cuối tuần để xem chợ phiên.

Bluelady
10-09-2009, 21:56
Tôi đến lâu đài vào buổi sáng, đi như chạy vì đã trót hẹn hò với anh đồng nghiệp nói trên lúc đầu h chiều. Thấy chúng tôi về, anh hỏi thế bây giờ muốn đi đâu nào. Có 2 lựa chọn: 1 là đi vào rừng hái quả gì đó (đây là ý kiến của tôi khi email thông báo cho anh về chuyến đi của mình); 2 là đi ra khu Christianhavn - thế giới của những kẻ phi chính phủ. :D

Cô bạn đồng nghiệp người Hồng Kông vốn đã đi Copenhagen nhiều nhưng chưa lần nào đến khu này nên hào hứng: Christianhavn. Tôi vốn hay chiều theo í người khác một cách dễ dàng nên đành bỏ ý định vào rừng hái quả.

Theo lời anh đồng nghiệp, Christianhavn trước đây là một khu dành cho lính mới giải ngũ. Khu này vốn cũng biệt lập nên dường như họ tạo ra một thế giới riêng. Rồi không hiểu chính những người lính đã giải ngũ đấy trở nên chán ghét thế giới tư bản hay là những người vô chính phủ khác chuyển đến đây sống, biến khu này thành non-governmental territory.

Có thể nói đây giống như một khu tự trị nho nhỏ tại Copenhagen. Họ dường như có một hệ thống chính trị riêng (cụ thể thế nào thì chính anh đồng nghiệp của tôi cũng ko chắc chắn lắm). Nhưng chắc chắn họ có cờ riêng, có trường học riêng, có trạm xá riêng, có nhà hàng riêng, và họ không đóng thuế cho chính phủ. Con cái họ sinh ra ở đây cũng hầu như không đi học trong các trường bình thường mà được dậy dỗ ngay trong khu vực này.

Bước vào khu vực này, bạn có thể cảm thấy ngay sự khác biệt. Những căn nhà lụp xụp hơn, những con người ăn mặc như hippies, những chiếc cờ lạ mắt. Những bức tường grafiti rất ngổ ngáo. Tất cả những thứ đó, đối lập với một thành phố CPH văn minh hơn ở bên ngoài, ngạo nghễ tràn đầy sự tự do.

Vì hôm đó là thứ bảy, dường như cũng có chợ phiên ở đây. Họ lôi đồ ra bán, những thứ đồ lạ mắt mà tôi cũng khôgn chắc để làm gì. Những thanh niên trông mặt mày hung tợn ngồi hút marijuana với nhau.. Nghe anh đồng nghiệp thổ lộ thì hóa ra cũng có thời chàng công tử này trốn vào đây thử marijuana 1 lần cho biết mùi đời. :)

Việc hút marijuana ở Đan Mạch bị cấm nên thì thoảng cảnh sát cũng có đợt tập kích vào đây để bắt bớ. Chính vì vậy, những người sinh hoạt ở đây cũng ko thích bị chụp ảnh. Khi thấy tôi và cô bạn Hồng Kông chụp ảnh, họ chạy tới mặt lạnh lùng nhưng giọng vẫn ôn hòa: "Xin lỗi các cô gái, các cô ko được phép chụp ảnh." Thế nên tôi chỉ kịp chụp 1-2 tấm mà thôi.

Tôi hỏi anh đồng nghiệp tại sao chính phủ lại để cái territory này tồn tại? Anh nói chính quyền thành phố đã có chủ trương dẹp bỏ khu này nhưng cũng gặp phải sự phản đối của dân ở đây (dĩ nhiên) và cả sự phản đối của một bộ phận dân thường khác nên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngay sau khu trung tâm của Christianhavn lại là một khung cảnh hết sức thơ mộng. Vẫn là những căn nhà gỗ lụp xụp nhưng nằm rải rác ven hồ dài trông rất nên thơ. Tôi thấy những ông bố bà mẹ đèo con, dắt con đi chơi. Chẳng khác gì cuộc sống tư bản mà họ chán ghét bên ngoài kia. Tôi không hiểu. Liệu đó có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho con cái họ, sống trong một khu phi chính phủ với một hệ thống xã hội khác?

Một trong những căn nhà xinh xắn tại Christianhavn, có hình dáng rất ngộ nghĩnh và dễ thương.

http://farm4.static.flickr.com/3121/2918208360_1534d0cc0e.jpg

Hai bố con đạp xe đi chơi này. Tiếc quá ko dám chạy theo chụp mà ống thì lởm. :(

http://farm4.static.flickr.com/3218/2917362687_326bc93501.jpg

Cảnh này vẫn nhìn từ trong khuôn viên của Christianhavn đấy. Trông thanh bình không?

http://farm4.static.flickr.com/3281/2917361491_9e4db1d233.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3063/2918209138_83d9037882.jpg

Nhưng có lẽ mỗi người có một sự lựa chọn về cuộc sống. Tôi cảm thấy rằng họ đang sống thanh bình và hạnh phúc. Theo cách riêng của họ.

P/S: Sếp mượn mất cáp nên chưa lấy được mấy cái chụp trộm ở chỗ phía trung tâm.

vntuyen
11-09-2009, 10:07
Lúc tớ ở ĐM chỉ chụp toàn máy phim, hay hôm nào mình mở cái shop scan ảnh đi, trước mắt là có bạn Anhminh mở hàng ở trên rồi.
Nói đến nàng tiên cá, tớ cứ liên tưởng đến cái gf hoành tránh lắm lắm, lúc đến đó rồi vẫn cứ thắc mắc, Nàng tiên cá đây hả? Chắc không?
Hệt như lúc nhỏ khi nghĩ về Bạch Tuyết. Ở trường mua vé ủng hộ cải lương có Bạch Tuyết, mình cứ hỏi, Bạch Tuyết đây hả? Chắc không?...Tí nữa là buột miệng "tao thấy Bạch Tuyết gì mà xấu hoắc..." =))
BTW, hình như các bạn Bắc Âu đến giờ vẫn không dùng Euro thì phải? Vẫn cứ curon curơ gì đấy....

Bluelady
11-09-2009, 10:09
Khu Ny Havn rất nổi tiếng tại Kobenhavn. Đây cũng là bến tàu cruise chở khách đi dọc theo con kênh (???) chạy xung quanh thành phố. Tớ rất recommend các bạn đi cái cruise này. Giá hình như cũng không đắt, chừng 60 DKK (khoảng $12) chạy khoảng 1 tiếng. Bạn có thể thấy rất nhiều công trình kiến trúc thú vị của Kobenhavn. Tớ chỉ có vài cái ảnh xấu xí do tớ ko biết chụp, lại cũng vì gió lạnh quá nên tớ ko muốn thò tay ra khỏi túi áo, và vì anh đồng nghiệp bảo: "Em không biết chụp ảnh thì ngồi đó mà thưởng thức đi, loay hoay chụp tới chụp lui thì còn gì thích thú nữa." (Chắc ý là chụp xấu hoắc mà bày đặt chụp làm chi.. :()

Đây là mấy minh họa cho đỡ buồn. Ảnh hơi rung vì gió quá mà tớ trình còi. :(

http://farm4.static.flickr.com/3023/2918210542_706bc13949.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3254/2918401690_e583466e49.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3062/2918211092_4d88c04266.jpg

Bluelady
11-09-2009, 10:13
Lúc tớ ở ĐM chỉ chụp toàn máy phim, hay hôm nào mình mở cái shop scan ảnh đi, trước mắt là có bạn Anhminh mở hàng ở trên rồi.
Nói đến nàng tiên cá, tớ cứ liên tưởng đến cái gf hoành tránh lắm lắm, lúc đến đó rồi vẫn cứ thắc mắc, Nàng tiên cá đây hả? Chắc không?
Hệt như lúc nhỏ khi nghĩ về Bạch Tuyết. Ở trường mua vé ủng hộ cải lương có Bạch Tuyết, mình cứ hỏi, Bạch Tuyết đây hả? Chắc không?...Tí nữa là buột miệng "tao thấy Bạch Tuyết gì mà xấu hoắc..." =))
BTW, hình như các bạn Bắc Âu đến giờ vẫn không dùng Euro thì phải? Vẫn cứ curon curơ gì đấy....

Chính ra tớ thích ảnh phim rồi scan. Nhất là để qua vài năm, nó có cái gì đó rất là memorial nhá. Tớ chụp ảnh còi nên cứ mang theo để khỏi ân hận chứ chụp thì xấu hoắc mà đến chỗ nào đẹp quá thì quăng máy ảnh một bên rồi ngồi ngắm (đằng nào chụp cũng xấu thì chụp làm gì, mất thời gian :shrug:)

Còn nàng tiên cá chính hiệu thì tớ lại chưa ngắm, mới ngắm được cái lưng của nàng trên chuyến cruise. Bù lại, tớ được ngắm phiên bản của nàng trong Carlsberg (có chụp ảnh mà ko hiểu sao lục lại không thấy. :()

P/S: Bạn VNTuyen có ảnh mấy cái đèn ở Kobenhavn thì scan rồi post lên cho tớ ngắm với. Tớ rất ấn tượng với đèn đường ở đây. Có lẽ tuổi thọ của chúng nó phải lên tới hai trăm năm mất. :D

vntuyen
11-09-2009, 16:38
Đúng, những cái trụ đèn (sorry lại hơi hướm nghề nghiệp) thật là hoành tráng, hoa văn điêu khắc rất chi là chi tiết, cứ như mỗi cái trụ là 1 công trình nghệ thuật ấy. Hình digital của nhừng chuyến đi gần đây đã đầy nhóc trong ổ cứng mà tớ còn lười quá, nói chi đi scan :((
Bắc Âu đất rộng người thưa, nếu đi vào mùa đông thì cứ như là thành phố hoang, chả bù cho nhà mình ngày nào cũng xơi vài lần kẹt xe....
Ảnh của Cô Nương Màu Xanh đẹp đấy, cứ up lên bạn nhé (c)

anhminh
14-09-2009, 10:39
Nói chung ai nhìn tận mắt thấy tượng nàng tiên cá đều cảm thấy thất vọng vì phải nhìn từ trên xuống, trông bé tẹo, và màu hơi lẫn vào đá. Nếu chịu khó trèo xuống thì sẽ có góc nhìn đẹp hơn ... giống ảnh hơn :D.