PDA

View Full Version : Trảng cỏ- Bù Đăng-Bình Phước: Gặp phải cái lũ người choai choai nói tiếng dân tộc



Trảng Cỏ
13-06-2011, 11:37
:( Tình cờ lướt web và mình thấy trang phượt.com, thế là đăng ký đi. Lần đầu tiên đi phượt mình rất háo hức, chuyến đi rất là vui, các thành viên chơi với nhau rất hòa đồng và vui vẻ. Đêm đốt lửa trại mội người đang quây quần bến đống Lửa, cùng nhau cạn ly, ca hát vui vẻ, thì bỗng đâu vang lại từ xa xa chốn rừng sâu có tiếng xe máy nẹt bô rầm rú kinh hoàng, chỉ vài phút sau là có khoảng gần 20 tên choai choai, thuộc hạng người nói 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Dân tộc gì đó, bao quây cả đoàn, có vẻ như là muốn ăn tươi nuốt sống cả đoàn, gây chuyện, xinh đểu. Cảnh tượng giống như là trong phim tàu: Người Trong Gian Hồ, Lúc đó thì anh trưởng đoàn solonely đứng ra đàm phán, mội người trong đoàn thì tâm lý đã sẳn sàng cho trận đấu. Đàm phán xong thì hơn 15 phút thì bọn chúng kéo đi. sau đó thì đoàn gồm mấy người đi lấy cũi thêm để đốt lửa trại, nghe nói là giữa đường gặp phải bọn chúng nữa và trưởng đoàn lại đứng ra đàm phán để không có cuộc giao tranh xảy ra, lúc này thì các bạn nữ được sơ tán vào rừng xâu, và một phen toát mồ hôi nữa.


Lần đi chơn này lần đầu cũng như là lần cuối đối với mình, ấn tượng về mình nữa vui, nữa buồn.

Vui: vì mội người trong đoàn chơi với nhau rất vui và hòa đồng, trưởng đoàn rất bản lĩnh

Buồn: vì ấn tượng không tốt về Trảng Cỏ, về con người nơi đó, ấn tượng không tốt về bọn dân tộc.

Kinh Nghiệm: nên căn nhắc trước khi đi chơi ở những nơi giáp ranh biên giới phức tạp.

Đi chơi với đoàn phải nhiều người để khỏi bị bắt nạt.

Behattieu
13-06-2011, 11:54
Lần đầu đi như thế là ấn tượng đấy chứ. Đoàn bạn đi đông thế mà sợ gì chứ? Nghe nói trong đoàn còn có võ sư nữa :D. Nói chung thì tuy có nguy hiểm rình rập nhưng mọi người đã cùng nhau vượt qua. Cứ vui mà phượt bạn nhé! Vì trong phượt đã mang chút phiêu lưu, mạo hiểm rồi...... Ai không có máu phiêu lưu, không dám mạo hiểm, không ham khám phá thì có lẽ sẽ không thể đến được những nơi mà nhiều người phải ao ước. :). Chúc bạn sẽ có những chuyến phượt an toàn!

Yến siêu ngố
13-06-2011, 12:29
Đọc xong bài của Trảng cỏ, thực sự Yến siêu ngố cảm thấy rất không thỏa đáng!
1. Thế nào là "bọn dân tộc"? Cùng là đồng bào mình với nhau, sao lại dùng từ ngữ thiếu tôn trọng như thế? Nghĩ rằng, Con người sống cần biết tôn trọng lẫn nhau, nếu như bạn không có thái độ tôn trọng họ thì cũng đừng mong họ tôn trọng bạn. Tôi đã tiếp xúc với nhiều người đồng bào ở nhiều dân tộc khác nhau và tôi đều có ấn tượng rất tốt về họ. Tiện đây tôi cũng muốn góp ý là các bạn đi vùng Tây nguyên nên dùng từ "Đồng bào" thay cho từ "người dân tộc", ngay cả khi nói chuyện với nhau, như vậy sẽ dành được nhiều thiện cảm hơn.
2. Việc đoàn các bạn đi gặp phải bất trắc là chuyện đáng tiếc, nếu bạn chỉ nêu nó lên như một vấn đề cần quan tâm thì sẽ tốt hơn. Việc này mong bạn trưởng đoàn cho xin một vài dòng để các đoàn sau biết đường tránh.
3. Dù biết bạn đang viết trong lúc bức xúc nhưng cũng mong bạn viết cho thứ tiếng Việt dễ hiểu hơn.

Vài lời góp ý
Có động chạm thì cũng xin bỏ qua cho.

pe_nhoc16
13-06-2011, 13:38
Đã gọi là đi Phượt thì dĩ nhiên phải chấp nhận những rủi ro hay khó khăn xảy ra bất ngờ, với mình chuyến Trảng Cỏ rất thú vị vì... mình là ng gặp nhiều tai nạn Phượt nhất nhóm, he he.
Còn cái vụ tụi choai choai thì... Haiz, kêu là "bọn" cũng hơi quá đáng (có lẽ Trảng Cỏ bức xúc nên thế), mình đi đến xứ của người ta, nhịn nhục 1 chút có sao đâu, nhưng mà nếu chơi thì H cũng chơi lun (mặc dù là con gái), sợ gì. May mắn là ko có chiện gì xảy ra, chạy đi chạy lại tỉnh rượu rùi hết bùn ngủ lun... Giờ ở nhà rùi mà còn quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.

banglang
13-06-2011, 14:15
Mình cũng rất thông cảm với Trảng cỏ lần đầu đi phượt mà gặp phải chuyện không vui. Tuy nhiên, cũng như ý kiến của bạn Yến và mọi người, cách ửng xử của mình trong những tình huống ấy cũng rất quan trọng. Mình đã tham gia rất nhiều hoạt động cũng tại vùng giáp ranh biên giới Lào, Campuchia và không biết được tiếng của họ, phải nhờ người phiên dịch nhưng phải nói là bà con mình rất dễ mến đó bạn.
Bạn chắc còn trẻ, những trải nghiệm về cuộc sống chắc cũng còn hạn chế nên mới có những suy nghĩ nóng vội, điều đó cũng dễ bỏ qua. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi người trong đoàn đã an toàn trở về.
Những chuyến đi phía trước còn nhiều, mới đi phượt lần đầu có khó khăn chút mà đã nản chí sao bạn. Cố lên nha bạn, đại gia đình nhà phượt luôn chào đón bạn đó.

Trần Quyền
13-06-2011, 14:28
Kinh nghiệm ư? Xin bạn học mình nè: Mình là kẻ lang bạt, hay đi 1 mình, đã từng gặp những chuyện này rồi, bình tỉnh mà xử lý, dù mình chỉ 1, nhưng khéo léo sẽ qua hết, ko bị điều gì hết. Tuy nhiên, sự phòng thân của mình cũng có:
- 1 con dao vừa đủ để phòng thân,
- 1 cây gậy điện (đừng hỏi mua ở đâu, mà nó được bán chui thôi) - hoặc bạn cũng có thể mua cho mình 1 cây gậy sock như của anh Weekender cũng được.
- 1 Bình xiịt hơi cay nhỏ.
- Đặc biệt bạn phải dùng chiêu này: trước khi đi, hỏi 1080 nơi bạn sẽ đến số điện thoại của CA xã, phường, thị trấn nơi bạn dự tính đến. Khi những kẻ xấu đến, bạn cứ bình tỉnh dọa, sẽ gọi cho CA ở đó, đa số là sợ.
- 1 chút lanh lợi, nhanh trí bạn sẽ thoát được.

dantocgoc
13-06-2011, 14:48
Chủ topic định viết Hồi ức hay cảnh báo vậy, bạn nên chỉnh sửa câu từ cho các mem "dễ" đọc nhá..? Nhiều từ.., đọc phản cảm quá:LL

ncan
13-06-2011, 15:33
Bạn chủ topic đây quả thật dùng từ hơi có mùi xíu...chia buồn cùng bạn nha, chúc may mắn lần sau.

Mèo lười
13-06-2011, 15:56
Chuyến vừa rồi có 4 bạn mem mới chưa có nick .. xin lỗi cho hỏi không biết bạn trảng cỏ là ai trong 4 mem đó??? Cả 4 người đó mình đều rất thích và mình ko nghĩ bạn sẽ tạo hẳn 1 topic với tên tựa đề nặng nề như vậy ... Thiết nghĩ đã đi phượt là chấp nhận những rủi ro và bất trắc dọc đường ... và chuyện mình gặp đêm hôm đó chỉ là 1 chuyện không lớn và không nhất thiết vì nó mà mất vui ... Mình nhận thấy cách xử lý tình huống của anh so_lonely quá tuyệt vời rồi , không hiểu bạn còn bức xúc gì nữa?? Và mình thấy tuổi trẻ bồng bột ai cũng từng trải qua... không thể vì thế mà bạn lên án tất cả và gọi họ là "bọn dân tộc" và " hạng người nói 2 thứ tiếng"
- Họ vào xin đểu nhưng không được và cũng vui vẻ vì cách cư xử của trưởng đoàn ... vui vẻ ra về và không có gì xảy ra hết... có lẽ nào giờ bạn chưa đi bao giờ và lần đầu bạn gặp chuyện thế này nên bạn bất mãn nhưng mình nghĩ cách bạn nói và tên topic bạn lựa chọn không được hay cho lắm ... mong bạn edit lại cho người đọc "dễ" đọc hơn

p/s: Bạn ghi sai chính tả nhiều quá!

Người Xấu
13-06-2011, 16:34
Trước tiên xin lỗi bạn 1 câu, vì có lẽ bạn còn sợ quá, run tay mà đánh nhầm chữ hơi nhiều, thành ra đọc lấn cấn quá, mình vừa đọc vừa cười hơi nhiều, xin lỗi bạn thêm lần nữa heng.

Mà mình cũng thuộc "hạng người" nói được 2 thứ tiếng đây bạn ạ, không biết ý bạn thế nào, nhưng mình đang cảm thấy vừa gặm phải cái móc câu mà không nhả ra được.

Thiết nghĩ nếu người ta có ý xấu gì đó, thì đã không nói chuyện đàng hoàng rồi bỏ đi như vậy rồi, mình người ngoài, có thể không nắm bắt được hết cái tình huống lúc đấy, nhưng với cách nói của bạn và suy nghĩ của bạn thì mình thấy bạn quy chụp và suy diễn khá nhiều rồi đấy.

Tốt nhất là từ nay về sau đừng Phượt nữa, lòng vòng nhà chơi với mẹ cho lành, không thì bỏ tiền ra mua tour cho khỏe thân, nhỉ!!!

P/S: mà phải làm quen với So_Lonely mới được, anh này pro thế :x

long_ex135
13-06-2011, 17:41
Haha Anh Hùng giờ thành hotboy của các member trên Phượt rùi nha.em cũng đang ngưỡng mộ anh đây =)).

namak
13-06-2011, 17:42
Chuyến đi trảng cỏ này có một vết đen là vụ đó, lúc đó mình cũng rất sợ những chuyến đi phượt kiểu thế nhưng thực ra sau khi về rồi mình học được rât nhiều thứ, học được là cách xử lý tình huống đầy bản lĩnh của bạn so_lonely, nhiều bạn khác trong đó có các bạn gái nữa, trong tình trạng căng thẳng ngồi bên đống lửa nghe tiếng nẹt pô chờ chúng nó đến nghênh chiến mà vẫn còn hát để động viên mọi người, rồi luyện cho mình tâm lý vững vàng và bình tĩnh xử lý nếu như sau này gặp những vụ tương tự, và cần thiết phải tìm hiểu thông tin và tình hình nơi mình sẽ đên (tìm số CA chẳng hạn) vv...
Ngôn từ bạn viết thì nhiều người phản ánh rồi mình không nói thêm nữa.
Nhưng theo mình, những chuyện thế này là một bài học cho những chuyến đi sau, đừng có tiêu cực như bạn nghĩ là chuyến đi đầu tiên cũng là chuyến đi cuối cùng.

namak
13-06-2011, 17:44
Lần đầu đi như thế là ấn tượng đấy chứ. Đoàn bạn đi đông thế mà sợ gì chứ? Nghe nói trong đoàn còn có võ sư nữa :D. ...
Ủa, ai là võ sư trong đoàn mình vậy?

traimx
13-06-2011, 18:11
Ủa, ai là võ sư trong đoàn mình vậy?

Long và bạn chạy ex về sớm đó là Võ sư đó.

julia_tran
13-06-2011, 18:20
Đang mong chờ hồi ức mà thấy topic có vẻ tiêu cực quá... Thay vì nói về chuyện ko vui (vì dù sao mọi ng cũng đi về an toàn rồi) thì mọi ng viết về những hồi ức đẹp trong chuyến đi đi...đang ngóng xem

smalldevil81
13-06-2011, 18:39
Smalldevil có đề nghị là trưởng đoàn so_lonely2002 (Hùng) vào nói lại rõ tình hình tối thứ bảy nhé. Vì mình nghĩ rằng tình hình không đến nỗi nghiêm trọng như Trảng Cỏ nghĩ. Cảm nhận của mình về chuyến đi này chỉ có thể nói là nhiều kỉ niệm tuyệt và quá đã : cung đường đẹp, cảnh cũng đẹp, người dân, đồng bào cũng thân thiện, nhiệt tình và quen được những người bạn mới ......

so_lonely2002
13-06-2011, 18:44
Kết thúc ở đây được rồi các bạn nhỉ, chuyến đi là trải nghiệm cả chặng đường, chứ ko chỉ Trảng Cỏ, tối muộn mình viết xong report chuyến đi sẽ up lên cho mọi người chém gió :)
Sẽ còn đồng hành với nhau nhiều mà, cơ mà trước mắt phải giải quyết quả mít vào thứ năm tuần này nhở :D

david_teo726
13-06-2011, 19:11
chẹp chẹp chẹp, nhắc đến quả mít thèm wớ, thèm luôn cái cảm giác hồi hộp lúc bọn choai choai đó gây sự, thèm luôn cái cảm giác tuyệt vời khi đi phượt. Thế mới là PHƯỢT chứ

hoamùaxuân
13-06-2011, 19:28
Chắc Trảng cỏ bức xúc thôi, chuyến đi vui mà. Mình đi lần đầu và còn muốn đi nữa ^_^

trangmoon
13-06-2011, 19:31
Hehe,riêng em thì thấy chuyến đi có những sự cố như vậy mới thú vị và đáng nhớ đó chứ.Trở về sau chuyến đi, giờ đọng lại ấn tượng nhất là 2 đoạn : đu thuyền qua sông và thức đến nửa đêm để thác loạn :)).Còn chi tiết ra sao bà con đón chờ ở hồi sau nha ^^

long_ex135
13-06-2011, 20:33
Đang ngồi chờ đợi anh Hùng phọt ra hồi ức và hình ảnh ...:D

so_lonely2002
13-06-2011, 21:02
Xong rồi, mọi người qua topic mới góp gạo nhỉ :)
Thay mặt chủ thớt mời mod đóng dùm topic này.

ChuDu09
13-06-2011, 22:05
Đôi khi chuyến đi gặp những rủi ro như thế cũng có cái hay của nó đấy chứ, điều này giúp mọi người đoàn kết, gắn bó nhau hơn. Và sau này mỗi khi nhắc đến Trảng Cỏ -Bình Phước thì ít nhất từng thành viên trong đoàn cũng có 1 kỷ niệm đáng nhớ.

P/S: Thanks So_lonely về chuyến đi lần này, đã tạo điều kiện cho mình quen thêm đc nhiều người bạn mới.

tonytrinh N Hợp
13-06-2011, 22:23
Lần đầu tiên đi Phược mà gặp 2 lần" sự cố" như vậy. Trảng cỏ có tâm trạng bức xúc cũng là điều khó tránh khỏi. Ai cũng có lần đầu mà!!! Khi tập bắn nhiều ngày rồi mà lúc bắn súng bằng đạn thật vào tấm bia bằng giấy có nhiều" trang nam tử" còn tè cả ra quần!!!
Vậy mới có ; Phượt tiên, phượt gia và... phượt tơ
Phượt "bụi" là nơi dành cho các bạn ít nhiều có tính phiêu lưu,mạo hiểm. Do sơ xuất có bạn đã trả giá bằng cả tính mạng của mình (Nhóm Phượt "Dim hàng Pro" ngày 04/9/ 2010,ở tây bắc)
Đây là "Hồi ức" nên Trảng cỏ đã nói lên đúng tâm trạng của mình, chắc bạn tự lựa được sức của mình nên không dám tham gia Phượt nữa...Đó cũng là điều đáng hoan nghênh, chỉ ngại có người sợ mà không dám nói... đến lúc nửa đường mới gặp chút khó khăn mà hoảng loạn e rằng còn khổ cả đoàn!
Chỉ buồn bạn dùng một số từ không được " Tế nhị" .Các bạn đã góp ý rồi...
Bạn nên tham khảo nhiều 'Hồi ức" trên " Phượt.com" trước khi quyết định có tham gia nữa hay không??? Biết đâu bạn lại là một tay phượt cự phách trong tương lai!!!
.

Behattieu
14-06-2011, 11:10
Long và bạn chạy ex về sớm đó là Võ sư đó.

Ủa, anh khai chi zị, giữ bí mật cho ku em chứ...anh nói ra thế, tội nghiệp em nó, chắc đi phượt suốt luôn á :D

Behattieu
14-06-2011, 11:12
Đang ngồi chờ đợi anh Hùng phọt ra hồi ức và hình ảnh ...:D

Ku em dùng từ nghê quá!

code_fantasy
14-06-2011, 11:49
chắc bạn nên Phượt vào những Ngôi chùa hoặc Nhà thờ hoặc Tòa Thánh Tây Ninh gì gì đó, sẽ êm đềm và nhẹ nhàng hơn.
Nam nhi đại trượng phu mà sao mềm yếu thế bạn?

minhmio
14-06-2011, 12:29
Chào các bạn,

Kể từ khi nick Trảng Cỏ mở topic này, các bạn cũng đã bày tỏ những quan điểm riêng của mỗi người về những gì Trảng Cỏ viết, cũng như về chuyến đi của các bạn. Mio nghĩ đã đến lúc các bạn dành thời gian nhiều hơn để chia sẻ những thông tin bổ ích và thú vị về Trảng cỏ Bù Lạch rồi nhỉ. Mio đóng topic này ở đây nhé.

P/S: các bạn chia sẻ hồi ức về chuyến đi này ở link https://www.phuot.vn/threads/19821-Tr%E1%BA%A3ng-C%E1%BB%8F-B%C3%ACnh-ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%AD-th%C3%A1ch-v%C3%A0-tr%E1%BA%A3i-nghi%E1%BB%87m(11-12-6) nhé. Xin cám ơn.