PDA

View Full Version : Vượt thác Datan’la – Vượt qua chính mình (11-12/06/2011)



trungcao
12-06-2011, 21:42
Về SG trước nên trungcao (TC) mạn phép lập topic hồi ức này. Hy vọng mọi người sẽ có cùng cảm nhận, cùng chia sẻ những cảm xúc của mình trong chuyến đi vừa qua. :)

Link rủ rê đây: https://www.phuot.vn/threads/18055-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Leo-n%C3%BAi-V%C6%B0%E1%BB%A3t-th%C3%A1c-11-12-06
(khỏi post lại dsach làm giề - ai đi thì biết hết rồi ^^ )

Mà công nhận đây là chuyến đi lộn xộn nhất mà TC tham gia trước giờ. Gì mà “chia 5 xẻ 7” từ khi…chưa khởi hành. Nào là nhóm 1, rồi nhóm 2, nhóm 3, rồi lại 2a, 2b,… rồi thêm bớt – tách nhập, tham gia - rồi ko tham gia, lên tới ĐL rồi mà vẫn “dụ khị” thêm 3 mem nữa ngoài…bến xe ^^… Thiệt là nhức đầu BTC!!! ;).
Tuy nhiên, mục đích chính của chuyến đi là ngày T7 – Vượt thác, thành ra TC nghĩ cảm nhận của mọi người nên đánh mạnh vào ngày này cho mọi ng thèm chơi hén ^^.

Hình ảnh, clip đủ cả nhưng chưa off để show-off đc…he he… Tiếc thật ^^
Có thể tóm tắt các phần mà chúng ta đã hoàn thành như sau:
- Phấn 1: Luyện tập – làm quen các thiết bị, cách sử dụng
- Phần 2: Chinh phục vách đá khô ở độ cao 15m (?) – độ cao tính từ đầu người đứng tới đáy hồ ^^
- Phần 3: Nhảy hồ ở độ cao 8m – chắc cũng giống cách tính bên trên ^^
- Phần 4: Tiếp tục chinh phục vách đá ở độ cao 18m (?) ^^
- Phần 5: Ăn trưa ^^
- Phần 6: Trượt tự do theo thác nước – đây là cái mà TC rất thích vì được chơi rất nhiều lần…he he... Lộn đầu lộn đít từa lưa...ha ha...
- Phần 7: Chinh phục thác nước cao 25m – đây là thử thách cuối cùng sau 1 ngày tập luyện. Người chơi đu dây xuống thác, khi nào HDV hô nhảy thì búng mạnh chân vào vách, bung 2 tay ra cho rơi tự do…Waaaaoo…. Cái này TC năn nỉ nên đc chơi 2 lần…He he… Quá đã !!!
- Phần 8: Vượt qua chính mình – đây là phần bonus cho những ai chơi tiếp (giống như chơi game vậy đó muh): Nhảy tự do ở độ cao 12m. Oh my god… Đến giờ khi nhớ đến cảm giác đó, tay chân vẫn còn bấm loạn xị cả lên…Ho ho… Cái này TC cực kì phấn khích…phải nói là cực kì phấn khích. Cảm giác sợ sợ, chân rung rung, lồng ngực như có ai đó bóp chăt – ko thở nổi,… Like mạnh !!! ^^
- …Và phần 9: đó là đi bộ leo núi 45mins về chổ đón xe. Cảm giác cũng rất Yomost, các bạn nhỉ? Ha ha… khi mà chân tay mỏi nhừ, áo quần ướt nhẹp, lạnh rung cập cập,…cứ leo được vài bước là thở như trâu… ha ha…

(BTW, tối mai, off lúc 19h, cafe Star, 79 Bis Điện Biên Phủ nhé mọi ng – chưa tới ĐBP-Đinh Tiên Hoàng, bên phải có con hẻm)

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Cảm xúc mà cá nhân TC nghĩ: “ Tôi tự hào vì tôi đã làm được điều đó” khi nhảy tự do lần thứ 2 ở độ cao 12m – ko thể mua được bằng tiền (nhưng nếu rất nhiều tiền thì…^^ ). Nào mọi người, hãy chia sẽ cảm xúc của mình đi nhé !...TC đi ngủ đây! Đuối như trái chuối !!! ^^

Ah, quên nói cám ơn - cám lợn...^^.
Cám ơn chủ xị PH đã tổ chức cho mọi người 1 chuyến đi cực kì thú vị, dù rằng lúc đầu em ko vào update thường xuyên nhưng anh biết em online thường xuyên.
Cám ơn trungdadieu, thủ quỹ Fanha, anh Quyền - ko có anh, bữa ăn sáng = bún riêu chắc ko thực hiện được :D và cả bữa BBQ nữa chứ :), cá nhân em còn thanks anh vì đã cho em thêm cảm giác "tốc độ mà an toàn" từ Đà Lạt về SG, qua mặt Phương Trang 3 lần - dù anh em mình nghỉ dọc đường cũng đến 3 lần (c).
Và cám ơn tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình chuyến đi, cùng nhau trãi nghiệm những cảm xúc tuyệt vời...
Cuối cùng, chuyến đi nào cũng có những hạt sạn, chúng ta hãy xem đó là "thường ngày ở huyện" vì...sự thật là vậy ^^. Quan trọng là chúng ta biết và hoàn thiện mình hơn.
See ya all !!!

Đoàn quân chiến thắng đã dzìa...kà kà...
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/267893_1615267000121_1789725225_1049090_3211625_n. jpg

trungcao
12-06-2011, 22:08
Xí phần 1,2,3

Trước tiên làm tấm tập thể cái đã

Trước BT14
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249579_1599900135959_1789725225_1033124_8347171_n. jpg

Làm tấm trước khi vào thử thách...^^ (áo phao, nón BH, 1 số giày thì cty tour lo)
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/253829_1599901175985_1789725225_1033126_6000925_n. jpg

Tấm này thấy cũng đẹp...^^
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254994_1599902376015_1789725225_1033128_1024946_n. jpg

Thực tập cách sử dụng dây
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/248339_1599902816026_1789725225_1033129_7473258_n. jpg

Thực hành cái đầu tiên...ka ka...
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/269812_1614738386906_1789725225_1048776_2228029_n. jpg

Nhảy tự do...hình như chỉ 4m thôi, nhưng tính tới đáy thì...;)
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/262607_1614738266903_1789725225_1048775_3844516_n. jpg
Chổ này xảy ra 1 sự cố, 1 bạn nữ -tham gia vào phút cuối, mặc áo xanh trong hình chuẩn bị nhảy- khi nhảy thì chân va vào đá (?). Hậu quả: nứt xương gót chân... Haizzz... Cả đám xanh mặt, bên tour cử 1 bạn chăm sóc, thanh toán tiền viện phí. Chỉ băng bó 1-2 tuần - ko nặng lắm, chỉ nứt chút xíu. Tối về còn qua off lẩu dê vù vù...he he... Thiệt là lì quá đi...^^.
Kinh nghiệm: Phải tuyệt đối nghe lời HDV. Nhắm nhảy đc thì nhảy, ko thì bỏ qua. Sau việc này, cũng rút kinh nghiệm vụ mua BH - phải hỏi kỹ càng, cụ thể hơn nữa.

trungcao
12-06-2011, 22:09
Xí phần 4,5,6

Phần 4: đu dây từ độ cao 18m. Xuống gần tới thì búng ra nếu ko muốn ướt chân. Tới đây thì ai cũng khá thành thạo rồi, ko còn "lịch sự nhường nhau" nữa.
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/261555_1615220278953_1789725225_1049050_3140491_n. jpg
Thật sự chổ này cũng khá cao, nhìn xuống cũng hơi hoảng, nhưng đâu còn cách nào, vì đi xuống mới được ăn trưa

Bữa trưa cũng khá là ok. Có bánh mì, phô mai, chả lụa, trái cây thì bao la - món khoái khẩu của mình...he he...
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/270728_1615232879268_1789725225_1049060_1378820_n. jpg

Ăn trưa xong, tiếp tục lên đường.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/251674_1599901776000_1789725225_1033127_1616471_n. jpg

Thác trượt thiên nhiên....ka ka... Mọi ng chơi khí thế vì chắc đã lâu ko chơi cầu tuột...hi hi...
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/267920_1615245399581_1789725225_1049074_2432164_n. jpg

Này thì team building...^^
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/260499_1599904296063_1789725225_1033134_4469845_n. jpg

Này thì quay đầu - lộn đít ^^
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/262030_1615244879568_1789725225_1049073_502515_n.j pg

Cá nhân TC thì rất thích trò này - hình như chơi cũng phải 5-6 lần gì đó... Cư tuột xuống xong, chạy lên chơi tiếp...he he... Và hậu quả là TC trượt chân té đập đầu cái CỐP...say sẩm mặt mày...cũng may là đội nón BH, ko thì....giờ nhìn ai cũng...cười cười...
Lúc TC bị té đây.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/264095_1615244519559_1789725225_1049072_4095318_n. jpg

trungcao
12-06-2011, 22:10
Phần 7: đây là phần "máu lửa" nhất mà mọi ng phải tham gia.

Đu dây xuống giữa lòng thác ở độ cao 25m. Sáng giờ là chỉ khô, ko có nước, giờ thì mới nước từa lưa đây...ka ka...
Sau khi nghe hướng dẫn kỹ thuật, cũng như 1 số skill khi bị nước bắn vô mặt, cách đứng dậy khi bị té...thì... "lady first" vậy...he he
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/262703_1615265280078_1789725225_1049085_487081_n.j pg
Đùa thôi, chứ ai làm vậy...hé hé...

Bung người nè !
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/260189_1615265560085_1789725225_1049086_6879985_n. jpg

Song hành
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/260441_1599904936079_1789725225_1033137_5006918_n. jpg

Và đây là clip có thẻ nói là đẹp nhất trong chuyến vừa rồi - ko phải nhảy đẹp nhất mà là chỉ quay đc có vài clip thôi, cái này là đc nhất trong đám đó...he he... Teng teng teng tèng...!!!

http://www.youtube.com/watch?v=eB-ERIVUld0
Quá đã...!!!

Và cuối cùng, phần bonus cho những ai dám Vượt qua cảm giác sợ hãi. Nhảy tự do ở độ cao 12m
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/263543_1615266040097_1789725225_1049087_836574_n.j pg

Nói thì dễ, nhưng phải ở trong trường hợp đó mới thấy được. Không chỉ là độ cao mà còn vừa lạnh, vừa mệt sau 1 ngày vật lộn, tay chân cũng đã bủn rủn...chỉ nhìn thôi đã thấy choáng rồi, huống hồ gì kêu nhảy...ak ak...
Vậy mà có thằng TC đi lên sau cùng, thấy cả đám lố nhố:"Tránh ra tránh ra, để đó anh nhảy cho...Tụi bây thiệt là..." Nói xong, thằng đó bước lên xem thực trạng...chít mem rầu...bị hố rầu mầy ơi...nhưng lỡ dại nói rồi, biết sao giờ...hic hic...chơi luôn chứ sao... "Móa ơi cứu kon"...
Lấy đà...nhảy thôi...hé hé... Cảm giác tim như nhảy ra khỏi lồng ngực...chơi vơi...nhẹ bưng... Cảnh xung quanh rơi xuống nhanh quá... Bùm... hạ cánh rầu... quạt quạt tay nổi lên...hi hi...An toàn rồi. Thằng đó nhớ lại cảm giác và muốn làm lại lần 2 ^^

Bạn Namir nhảy có phong cách nhất
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/265065_1615266440107_1789725225_1049088_3838268_n. jpg

Nữ cũng ko thua kém gì...nhiều (vì nhảy ở mức thấp hơn chút ^^ )
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/264060_1615266600111_1789725225_1049089_1954371_n. jpg

trungcao
12-06-2011, 22:12
Thông tin chuyến cần liên lạc thì ở topic rủ rê nhé.
Chi phí thì cũng đã giải quyết xong - ai muốn biết thì xem comment bên dưới của anh Fanha, túm lại, chi phí cho chuyến vượt thác là 450K (đã tip cho mấy anh HDV) thì quá rẻ các bạn ạ. Nếu có cơ hội, TC lại muốn tham gia, muốn vượt qua chính mình ở những cấp độ khác nữa.
Xin kết thúc phần hồi ức của TC ở đây ạ. Ai có nhu cầu gì thì PM Trungcao hén.

Hy vọng trong cuộc sống, chúng ta vẫn giữ vững lòng tin, sự quyết đoán để thành công như chuyến vượt thác này hén. Good luck to us !!! (c)

leubui
13-06-2011, 07:35
sáng đến chiều 11/6 mình đợi mọi người dưới chân thác pongour mà sao ko thấy hình bóng ai cả

TrungDaDieu
13-06-2011, 08:13
Chuyến đi thật tuyệt vời, hihi. Tiếc là anh không leo Lang chung với bọn em, vui không thể tả nổi, và còn có đua vịt Hồ Xuân Hương nữa. haha

binhya
13-06-2011, 08:13
Gia đình Binhya tuy tham gia ít chương trình với mọi người nhưng cũng đủ vui lắm, chuyến này chắc hình của bé Susu cũng kha khá, bạn nào có hình cho Binhya xin nhe, gởi email cho Binhya: [email protected]. Cám ơn.

TrungDaDieu
13-06-2011, 10:23
Lần đầu tiên trong đời , đi rừng, , leo núi mà cả đoàn đều mặc áo phao! Không biết có nhiếp ảnh gia nào chộp được tấm ảnh độc đáo đó không nhỉ?

leubui
13-06-2011, 10:39
Đi về sao ko báo cáo hình ảnh gì hết vậy. mình cung có chụp vài tấm ở thác pongour, đasara, đạMri nhung mà ko biết cách post

Summer_Flower44
13-06-2011, 11:12
sáng đến chiều 11/6 mình đợi mọi người dưới chân thác pongour mà sao ko thấy hình bóng ai cả

Sao bạn chờ mà ko gọi điện cho các thành viên trong đoàn,...biết đâu chừng mọi người thay đổi KH ko ghé Pongour thì sao...Hổng lẽ bạn ngồi ở đó chờ hoài...:)

phamnhatminh0808
13-06-2011, 11:42
Riêng chị trungdadieu nếu gặp em sẽ chặt chém ngay nhá :Dam Đã hẹn nhau từ SG rồi, thế mà tối thứ 7, lại không đi cafe với em, mà cũng không confirm lại nữa, cho em ngồi ngoài bờ hồ lạnh gần chết... Lát sau chờ lâu quá, em nt lại thì cũng lâu lắc mới trả lời cho em là không đi. May mà mình là người Đà Lạt không thì... chết rét luôn, khỏi lết về SG lại T_T

Lùm Xùm
13-06-2011, 11:47
Em đề pa tấm đầu tiên nha haha ... bem bem

TrungDaDieu
13-06-2011, 11:50
Riêng chị trungdadieu nếu gặp em sẽ chặt chém ngay nhá :Dam Đã hẹn nhau từ SG rồi, thế mà tối thứ 7, lại không đi cafe với em, mà cũng không confirm lại nữa, cho em ngồi ngoài bờ hồ lạnh gần chết... Lát sau chờ lâu quá, em nt lại thì cũng lâu lắc mới trả lời cho em là không đi. May mà mình là người Đà Lạt không thì... chết rét luôn, khỏi lết về SG lại T_T

Sorry bé Minh nhiều. Thật sự hôm đó lung tung lắm,an tối xong trễ rùi. Đi cả ngày mệt ơi là mệt tối mún dân bản địa dẫn đi càphe mà ghừ ghừ lạnh quá , thế là cả bọn mò mẫm về khò khò. Lâu lâu mới đi Dalat, ai chẳng mún được uống cphe ở bờ hồ chứ! Thôi thì hôm nào đi học bơi chị tạ lỗi bằng vé vào hồ cho bé Minh nghen.

TrungDaDieu
13-06-2011, 11:52
Em đề pa tấm đầu tiên nha haha ... bem bem

Lùm xùm là nhân vật nào vậy ta?

Lùm Xùm
13-06-2011, 11:52
https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC01514.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02083.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02065.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02058.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02043.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02047.jpg

Lùm Xùm
13-06-2011, 11:54
mới lần đầu post bài bên phượt, sai luật thì pm để mình biết sửa nha -,.-

Lùm Xùm
13-06-2011, 11:59
em là bé yo yo na há há

TrungDaDieu
13-06-2011, 12:02
em là bé yo yo na há há

Hahahihi, Có phải em là người không đi đạp vịt cùng mọi người mà lại ở nhà đạp .......giường cùng....?

TrungDaDieu
13-06-2011, 12:03
mới lần đầu post bài bên phượt, sai luật thì pm để mình biết sửa nha -,.-

Đầu câu nhớ viết hoa nhé kưng.:D

Lùm Xùm
13-06-2011, 12:09
... cùng bà zợ đồng nai, sáng h sms mà bà ta mất tăm, ko thèm sms lại luôn =,.= ...,

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC01989.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC01995.jpg

phamnhatminh0808
13-06-2011, 12:16
Sorry bé Minh nhiều. Thật sự hôm đó lung tung lắm,an tối xong trễ rùi. Đi cả ngày mệt ơi là mệt tối mún dân bản địa dẫn đi càphe mà ghừ ghừ lạnh quá , thế là cả bọn mò mẫm về khò khò. Lâu lâu mới đi Dalat, ai chẳng mún được uống cphe ở bờ hồ chứ! Thôi thì hôm nào đi học bơi chị tạ lỗi bằng vé vào hồ cho bé Minh nghen.
Quyết không học bơi hehe. Nói chứ, em bận tối 2-4-6 không đi đâu được ^^. Mời em kem Bud's đi =))

Lùm Xùm
13-06-2011, 12:18
có nên thêm hình nữa ko ta ? +_+

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02027.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC01894.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02089.jpg

Pisces Ly
13-06-2011, 12:21
Về Sài Gòn lúc 4h45 và phải ngồi ngoài đường chờ tới 6h mới được vào nhà ngủ ( Vì bà chủ nhà khoá cửa ở trong rồi,hic). Trong nhưng giây phút nhìn trời nhìn đất ấy, mình lại nghĩ và nhớ Đà Lạt, nhớ những cảm giác mà có tiền cũng không mua được( như anh TC đã nói) và nhớ tất cả các thành viên trong đoàn nữa. Chuyến đi này rất rất đặt biệt với bản thân mình, mình đã vượt qua được chính bản thân mình để có thể trèo đèo,vượt núi, băng rừng, lội suối tốt và đẹp đến thế(Vì mình đã có dự định sẽ bỏ cuộc chơi từ cái ngày bị treo lo lửng ở Phan Đình Phùng lận,hic). Cảm ơn chị P/H, anh Trung Cao, anh Fanha và tất cả thành viên trong chuyến đi này đã cho em có được những trãi nghiệm đầy thú vị và mạo hiệm này, yêu tất cả mọi các bạn,:))

Lùm Xùm
13-06-2011, 12:23
https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02044.jpg

https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02056a.jpg

TrungDaDieu
13-06-2011, 12:25
Quyết không học bơi hehe. Nói chứ, em bận tối 2-4-6 không đi đâu được ^^. Mời em kem Bud's đi =))

Ok thui. Chị mời em kem Bud's nhé. ( Để lên Hotdeal xem có không )

Lùm Xùm
13-06-2011, 12:25
hình chỉ có giá trị trọng 48h, anh em save lẹ nhé, em delete đó :|

fanha99
13-06-2011, 12:26
Thủ quỹ báo cáo thu chi nha các bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63317&d=1307941328

Tiền Phòng được tính như sau:
- Phòng của Fanha do Fanha tự trả (gia đình Fanha ở riêng 1 phòng nên Fanha ko muốn share tiền phòng với các bạn, vì share như vậy thì các bạn sẽ bị thiệt)
- tiền phòng mỗi ngày của mỗi người sẽ bằng tổng tiền phòng mỗi ngày chia cho tổng số người.
- riêng ngày 11/6, tối đó các bạn BBQ, có sử dụng dầu ăn của KS, nên chúng ta bị tính thêm 20K.

Tiền trong cột xe máy là do bạn TrungCao thuê 8 chiếc xe cho các bạn, tính luôn tiền xăng 20K và chi phí của hôm đi hái dâu. Nếu ngày đó ai sử dụng xe và tự đổ xăng thì có thể liên hệ Namir để lấy lại tiền xăng.

Riêng nhà Fanha thuê riêng 1 chiếc từ trc, nên Fanha tự thanh toán.

Bạn Khải cũng thuê riêng 1 chiếc từ ngày hôm trc, bạn Khải đã tự trả tiền xe và xăng, bạn có thể liên hệ Namir để lấy lại 20K tiền xăng :D

Có gì thắc mắc thì các bạn hỏi mình nha, nếu ko ai thắc mắc thì tới bữa off, mình sẽ thanh toán tiền cho các bạn. Nếu bạn nào ko đi off dc thì nhắn tin cho mình số tài khoản Vietcombank của các bạn, mình sẽ chuyển khoản.

Riêng nhóm 8 ng đi đợt cuối, các bạn bị âm quỹ, vui lòng có mặt tại buổi off để trả lại tiền cho mình, nếu ko đi off dc thì vui lòng chuyển khoản cho Fanha.

Thêm chi tiết tiền phòng biệt thự
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63337&d=1307979126

Phương Hoàng
13-06-2011, 12:27
Cảm ơn anh Fanha!

Em bổ sung chút nhé.

- Cột tiền xe: bao gồm thuê xe + xăng + đi vườn dâu + ăn dâu.

Vượt thác:
- Nếu đoàn dưới 20 người, nhà tour sẽ tính 450/ người.
- Đoàn từ 21 người, nhà tour sẽ tính 400K/người.
- Đoàn trên 40 người, giá là 350K/ người.

Do phút cuối đoàn mình chỉ có 20 người tham gia, nên giá nhà tour muốn tính là 20người x 450K = 9.000.000 vnđ.

P/H có nói lại với nhà tour như sau:
- Mình sẽ trả tiền cho 21 người như thỏa thuận ban đầu: 21 người x 400K = 8.400K, còn 600K còn lại là tip cho các anh hướng dẫn viên đã hỗ trợ đoàn vượt thác.



Bạn Khải cũng thuê riêng 1 chiếc từ ngày hôm trc, bạn Khải đã tự trả tiền xe và xăng, bạn có thể liên hệ Namir để lấy lại 20K tiền xăng :D


Hehe, cái này là bạn Khải lời 20K nhé!!! ;)

tuhailanha
13-06-2011, 12:40
https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02056a.jpg[/QUOTE]

Sao chị trungdadieu lại hôn siêu nhân gao thế kia!!

Phương Hoàng
13-06-2011, 12:41
Lần đầu tiên nhìn thấy bức hình vượt thác, đã từng nghĩ:
- Trời ơi, ghê quá!!! Thật là mạo hiểm!!!
Nhưng, bên cạnh cái "ghê" đó, là 1 cảm giác muốn được "thử 1 lần". :">

Người ta nói, có những cái nếu mình chỉ nghĩ đến và cảm thấy sợ hãi, không bắt tay vào thực hiện thì những điều đó mãi mãi vẫn là cảm giác sợ hãi.

Đó là nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện hành trình này.

Đầu tiên, phải cảm ơn ông trời, vì thời tiết quá lý tưởng: trời không mưa, cũng không quá nắng, cũng không quá lạnh. Hành trình kéo dài chừng 6 tiếng, từ 9h sáng đến 3h trưa, vượt qua những trải nghiệm từ dễ đến khó, thật sự thử thách lòng can đảm và sức khỏe con người. Mặc áo phao đi bộ qua vực tử thần, né cáp treo, tuột dốc, bồng bềnh trôi qua suối, tàu lượn siêu tốc thiên nhiên, vượt thác, rơi tự do, và cuối cùng là leo núi. Ngâm người cho ướt, đi dạo cho khô, rồi lại tắm cho ướt, may mắn sao là vẫn còn đủ sức khỏe để về đến nhà.

Sau, cảm ơn anh Trungcao, anh Fanha và các bạn cùng tham gia.
Khi cả đoàn khoác áo phao đi len qua những du khách mặc váy đầm, mang giầy cao gót tham quan Datanla, sự thật là cảm giác rất "lạ". Có xen lẫn 1 chút tự hào, có 1 chút khác người, có 1 chút như là đang vượt qua cái tôi thường ngày của mình. Giống như là đang chuẩn bị bước lên bục xuất phát cho hành trình VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH.

Hành trình này không dễ đi. Hành trình này tự do và đơn độc. Hành trình này giống như cái thác nước 21 mét mà đoàn đã leo, khi đã buộc dây an toàn và thả người, bạn phải tự bung dây cho chính mình, bạn phải bước trên vách đá trơn trợt, bạn phải đối mặt với cả thác nước xối thẳng vào mặt. Và, khi đoạn dây hết, nghe hô 1, 2, 3... bạn phải tự buông tay.

Hành trình này, bạn phải đi 1 mình, ngoài sợi dây an toàn, giữa dòng thác, không ai giúp gì được cho bạn.

Lùm Xùm
13-06-2011, 12:54
Tấm chót !!! (beer)
https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC01494.jpg

Lùm Xùm
13-06-2011, 13:02
22h - tối T5: có mặt tại xe PT, lần đầu đi phượt, chờ ông thần kia chưa lên đến. Phone thì : sắp đến , sắp đến, chờ nha ... AI cũng ồn ào, ai cũng xôn xao, mà mình thì đang lao đao vì chẳng quen ai, thế là đi bộ qua Đề THám uống vài chai =,.=
22h30: nhận dc phone: ông đâu rồi, đang kẹt xe [bia đổ dô bù xăng, xe dính bánh] haha ... Lên xe, đeo ngay khẩu trang vào mặt, nằm ngủ luôn, ngại hết sức nếu ai đó phát hiện mình đang siểng niểng.
5h: Đến đà lạt, lạnh "keo tơ" luôn, có nhiêu cục cơ, teo lại hết, trai gái bu vào nhau cho ấm haha ...
....
Hôm vượt thác ... Em sợ độ cao, em bị "đim tau", ... đặt biệt sau khi thấy miss Hà hạ cánh hoành tráng tại Đỉnh của cái sự Đỉnh, em "tim cheo" luôn. Thấy anh chị sung qó em cũng nhảy tàu lửa theo ...
Lúc leo núi, có ai đời mặc áo phao leo núi ko trời =,.= ... sợ 2012 tràn đến núi DAMLA =,.= ... nước mắt, nc mũi,mồ hôi lã chả, hòa quyện hương thơm đến người đi sau, và cứ thế mà mùi hương dẫn đường đưa lối cho cả đoàn ra khỏi thác ... =,.= ... May là tối hôm trc em ko ăn khoai lang haha ....
....

trungcao
13-06-2011, 13:39
PH feel hay quá ! ^^
Nói vậy hok ai tin. Hồi nãy khoe mấy thằng trong cty, thằng nào cũng to mồm "sao anh ko rủ em? Hồi nhỏ em nhảy cây dừa hoài ah"...Khỉ gió thiệt... Nếu dễ vậy thì còn gì để khoe...!!!
Túm lại, để tối nay off xong, post lên mọi ng coi chơi...He he...
Việc nhiều quá trời...hu hu... Help help...^^

TrungDaDieu
13-06-2011, 13:48
@Trungcao: Tối anh nhớ nhắc em trả tiền mua đồ bọc gối cho anh nhé. Em nợ tiền ai em hay quên lắm.

trungcao
13-06-2011, 13:50
Thủ quỹ báo cáo thu chi nha các bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63317&d=1307941328

...
- tiền phòng mỗi ngày của mỗi người sẽ bằng tổng tiền phòng mỗi ngày chia cho tổng số người.
- riêng ngày 11/6, tối đó các bạn BBQ, có sử dụng dầu ăn của KS, nên chúng ta bị tính thêm 20K.

Tiền trong cột xe máy là do bạn TrungCao thuê 8 chiếc xe cho các bạn, tính luôn tiền xăng 20K và chi phí của hôm đi hái dâu. Nếu ngày đó ai sử dụng xe và tự đổ xăng thì có thể liên hệ Namir để lấy lại tiền xăng.

Riêng nhóm 8 ng đi đợt cuối, các bạn bị âm quỹ, vui lòng có mặt tại buổi off để trả lại tiền cho mình, nếu ko đi off dc thì vui lòng chuyển khoản cho Fanha.

Thanks anh Fanha. Thiệt là sáng suốt khi chọn anh làm thủ quỹ, vô tay em là die lun...he he... Đọc chơi cho dzui chứ anh đưa em nhiêu thì em lấy thôi...he he... Nhức đầu mấy cái thu - chi lắm lắm... ^^

To nhóm 1 + 2 ( 12 bạn đầu tiên của dsach ): Chúng ta có BBQ tối thứ 6, mỗi người đóng 60K cho Namir tối nay nhé.

TrungDaDieu
13-06-2011, 13:50
@Lùm Xùm : E còn nhiều hình độc lắm mà, pót cho mọi người xem cho vui đi chồng con nhỏ Đồng Nai!

Trần Quyền
13-06-2011, 13:52
Riêng nhóm 8 ng đi đợt cuối, các bạn bị âm quỹ, vui lòng có mặt tại buổi off để trả lại tiền cho mình, nếu ko đi off dc thì vui lòng chuyển khoản cho Fanha.
Quyền vẫn còn âm, mà không được nhắc, chắc là quà khuyến mãi của thủ quỹ, vâng, xin cảm ơn!

Trần Quyền
13-06-2011, 13:59
sáng đến chiều 11/6 mình đợi mọi người dưới chân thác pongour mà sao ko thấy hình bóng ai cả

Trong đoàn chỉ có mỗi mình đi thác Pongour, nhưng mà trước leubui 1 ngày! 11/6 cả đoàn trên ĐL mà.

binhya
13-06-2011, 15:42
Phượt nhí của gia đình Fanha99 và Binhya đây, không biết sau này 2 đứa này có Phượt như Ba Mẹ nó không nữa đây?

https://img821.imageshack.us/img821/8493/p1110632.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/821/p1110632.jpg/)

https://img706.imageshack.us/img706/5933/p1110633.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/706/p1110633.jpg/)

https://img823.imageshack.us/img823/4338/p1110635.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/823/p1110635.jpg/)

https://img197.imageshack.us/img197/7493/p1110640p.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/197/p1110640p.jpg/)

Lùm Xùm
13-06-2011, 16:37
https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC01487.jpg
tặng chị nà :D

Namir
14-06-2011, 02:27
2h24 sáng, còn thức vì mới đi chơi về (thật ra là đi chơi về hồi 1h rùi, nhưng lang thang online kiếm vài thứ linh tinh shopping ^^)

Feel thì chuyến này nhiều, lát nữa sẽ viết lun. By the way, hông thấy ai nói lời cám ơn camera man 1 tiếng nào hết zị hix. Dám hy sinh cầm con DSLR yêu dấu leo thác là cả 1 sự can đảm to lớn đó >.<

@trung cao và pham.duy : đoạn video của 2 ng` rất là hoành tráng. Yêu cầu khao :D

@ everybody : trong lúc đang type đoạn reply này thì tui cũng đang mua 1 cái case chống vô nước cho camera. Chuyến sau sẽ có những tấm hình underwater !

trungcao
14-06-2011, 17:07
Rùi...thay mặt cho cả đám mốc... Cám ơn Namir đã hy sanh cái DSLR yêu dấu để chụp mọi ng chuyến vừa rùi... Chân thành cám ơn... Nhưng nói đi, phải nói lại, hình bà con thì ít, mà hình chụp Pices Ly của Minh thì nhiều...Kêu nó vs Pices Ly cám ơn ông đi...Mệt quá ah !!! ^^

Pé_Nhí
14-06-2011, 17:49
Đã mấy ngày trôi qua,cảm xúc đủ lắng để viết,mình bắt đầu kể chuyện ở Đà Lạt để mọi người ở nhà theo dõi.
Theo kế hoạch thì thứ 6 khởi hành,nhưng vì muốn được lang thang nhiều hơn nên Phương Hoàng,Pisces Lý,Pé Nhí lên Đà Lạt vào thứ 4.Mình nghĩ điều này cũng là bình thường thôi,vì đi phượt,mình là người chủ động hành trình của mình. :)

Ngày thứ nhất:
22h30 tối thứ tư,ba chị em đón xe ở Ngã tư Hàng xanh

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00015.jpg

4h30 đến Đà Lạt,lên xe trung chuyển về biệt thự số 14 trên đường Quang Trung.
Ngày đầu tiên,3 đứa ở trong phòng số 4 của biệt thự số 1.Đây là một khu nhà nằm phía sau biệt thự số 14,tách biệt với mọi thứ,giữa không gian hoang vu...Phòng nhận được nhỏ và cũ kĩ,không tivi,không WC riêng,sàn nhà bằng gỗ lót tấm simili giả gỗ rát nát,bong tróc.Bù lại là có cửa sổ mở ra phía sau.Vì hết phòng nên không đổi đi đâu được.Ba đứa an ủi nhau phòng xấu nhưng có view đẹp.Sau đó,đi ngủ tiếp.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00026.jpg
View đẹp từ cửa sổ phòng 4

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014459.jpg
Biệt thự số 1


8h,cuộc điện thoại của Dovesky đánh thức 3 đứa.Lật đật thức dậy...Nắng lên cao,Đà Lạt sáng nay nắng đẹp.Trong khi chờ xe,mình đi dạo xung quanh biệt thự số 14.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014392.jpg
Biệt thự số 14

Sân vườn bao quanh biệt thự rất đẹp,hơn hẳn nhưng khu biệt thự gần đó.Trong vườn có nhiều loại hoa như: Cẩm tú cầu,thạch thảo,Violet... Cây được tỉa cắt chu đáo.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014389.jpg
Hàng rào trắng bao quanh biệt thự,nhìn ban ngày thì đẹp hơn
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014146.jpg
Trước nhà có một dàn hoa móng cọp.Cô Hoa và mọi người đang đứng chờ xe.

Pé_Nhí
14-06-2011, 18:07
Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt,trời nắng ấm.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014154-1.jpg
Hồ Xuân Hương
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014156.jpg
Hồi đọc bài "Thành phố nào vừa đi đã mỏi" của nhóm chị Mơ,nghe quán Pensee nên 4 đứa mình đi tìm quán đó.Và vào một quán tên Pensee nằm trong một con hẻm trên đường Trần Phú để ăn sáng.Quán thiết kế dựa trên tone màu tím,phong cách hiện đại,treo khá nhiều tranh sơn dầu.Sau một hồi trò chuyện với anh chủ quán (kiên đầu bếp,phục vụ quán) mới biết ảnh là người Sài Gòn lên Đà Lạt mở quán được 6 tháng.Địa chỉ : 32/F10 Trần Phú,F4,ĐL
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014175.jpg
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014170-1.jpg
Bữa ăn sáng của 3 đứa.Bánh mì bò kho giá 30
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014158-1.jpg
Tranh sơn dầu hoa Pensee.


https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014173.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00052.jpg

Kau
14-06-2011, 18:08
Tiếc, tiếc, tiếc ........... CHỉ một từ tiếc
Thèm thứ 7 ngày 11/6. Tui đi chết đây :((

Namir
14-06-2011, 20:02
Tiếc, tiếc, tiếc ........... CHỉ một từ tiếc
Thèm thứ 7 ngày 11/6. Tui đi chết đây :((

Haiz tui với ông đúng là k có duyên -.-

Toàn Thắng
14-06-2011, 20:15
Thủ quỹ báo cáo thu chi nha các bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63317&d=1307941328

Riêng nhóm 8 ng đi đợt cuối, các bạn bị âm quỹ, vui lòng có mặt tại buổi off để trả lại tiền cho mình, nếu ko đi off dc thì vui lòng chuyển khoản cho Fanha.

Thêm chi tiết tiền phòng biệt thự
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63337&d=1307979126

Hehe, nợ có 10K mà chuyển khoản bị charge phí cũng chừng đó rùi, bữa nào cafe trừ nợ đi Fanha ơi sẵn lấy cái GPS luôn...

fanha99
14-06-2011, 20:19
Hehe, nợ có 10K mà chuyển khoản bị charge phí cũng chừng đó rùi, bữa nào cafe trừ nợ đi Fanha ơi sẵn lấy cái GPS luôn...

uả, chuyển bằng ATM hoặc internet bank thì đâu có bị charge?

cafe cũng dc, tính lãi chậm trả, rồi thêm cái tiền công lấy dùm bộ đồ để quên nữa :D

Pé_Nhí
14-06-2011, 21:01
Ăn sáng xong,Dovesky dẫn cả đám xuống gần thác Datanla,chạy vào một con đường nhỏ đến nhà người dân.Định là sẽ hái dâu tằm nhưng hết dâu nên cả đám đi xuống thác chơi.Nhà vườn đầu tiên mình ghé trồng các loại cây:Bơ,hành,hồng...

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014180-1.jpg


https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014200.jpg
Quả hồng,khoảng 2 tháng nữa là mùa hồng và bơ.Bây giờ trái còn xanh lè.


https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014178-1.jpg
Trồng hành.


https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014184-1.jpg
Con đường xuống thác có khá nhiều thơm và cafe.


https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014188.jpg
Thác nước,nghe là chảy xuống thác Datanla.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014186-1.jpg

trungcao
14-06-2011, 22:13
Hay quá bé Nhí ơi...Tiếp tiếp đê!!!...^^

Đợt này anh chỉ tiếc là ko ghé đc Pensee - quán em ghé ko phải Pensee mà nhóm chị Mơ đề cập đâu nhen :). Thôi, đợt sau vậy !!! :D

Pé_Nhí
14-06-2011, 23:10
Đợt này anh chỉ tiếc là ko ghé đc Pensee - quán em ghé ko phải Pensee mà nhóm chị Mơ đề cập đâu nhen :). Thôi, đợt sau vậy !!! :D
Thì Pensee em ghé mới mở 6 tháng à làm sao phải được.Còn một Pensee ở Hồ Xuân Hương nữa,mà cũng không phải Pensee đó.Đà Lạt nhiều Pensee y như nhiều bàn xoay vậy. :))

Pé_Nhí
15-06-2011, 00:17
Rời nhà vườn đầu tiên,mấy chị em chuẩn bị ra về.Tới ngõ,thấy bụi hoa dã quỳ đẹp nên quay lại chụp hình.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014177-1.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00135.jpg

Mình nhìn qua nhà bên cạnh,thắc mắc :"Cái nhà kín bao bằng nilong kia trồng cây gì vậy?".Để trả lời thắc mắc trên,cả đám thử đi vào nhà người ta...xin thăm vườn.May mắn chủ nhà tốt bụng cho vào chơi và tiếp đón niềm nở giống như bà con ở xa ghé thăm.Tụi mình được thăm vườn hoa cúc,hồng môn...

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014208.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014198.jpg

Đi tới bụi mía.Ngạc nhiên sao mía Đà Lạt to quá.Anh chủ nhà hỏi ăn mía không.Trả lời :"Dạ ăn!".Vậy là được thử mía Đà Lạt :D.Tuy không ngọt lắm nhưng nhiều nước và dễ nhai (gọi là mềm)
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014220.jpg

Trong nhà,cô mang ra 2 trái thơm mời.Thơm Đà Lạt ăn vào vừa ngọt vừa chua,mọng nước.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00198.jpg

trungcao
15-06-2011, 08:29
Mùa này ít "quỷ già" lắm em ơi... Chắc đợi T11 join chung với nhóm chị Mơ đi lại hén ! ^^
Hình 3 chị em chụp đẹp ghê...chẹp chẹp...

Còn ĐL có nhiều Pensee thì đúng, nhưng ngặt nổi mình cũng ko biết cái nào thật, giả... Quan trọng là quán nào đẹp là ok rồi - theo tiêu chí này, Pensee ngay gần đèo là hợp lý nhất !!!

TrungDaDieu
15-06-2011, 16:55
Chúc mừng sinh nhật anh Trungcao nè....

trungcao
15-06-2011, 21:55
Trời...em có cần post lên đây hok...Spam kìa Mod ơi...Xóa xóa ngay...he he...nhưng để em nói Thanks cái đã - nút Thanks mât tiêu rùi ta...^^

nini
16-06-2011, 08:40
@ Pé Nhí: Thì ra là 2 nam kèm 2 nữ đi trước. Hèn chi biết mình đã lên ĐL từ thứ 4 mà ko thèm a-lo a-liếc gì. Chắc sợ mình phá đám! Làm mấy đêm liền lang thang HỒ XUÂN HƯƠNG, muỗi chích quá trời!

Vinh Pham
16-06-2011, 08:55
mọi người vượt thác vui vẻ quá nhỉ, tiếc là chưa biết bơi nên hơi ngán mấy chuyến đi dính dáng nhiều đến nước. Đánh đấu địa điểm lại để mai mốt đi sau vậy.

Pisces Ly
16-06-2011, 10:52
@ Pé Nhí: Thì ra là 2 nam kèm 2 nữ đi trước. Hèn chi biết mình đã lên ĐL từ thứ 4 mà ko thèm a-lo a-liếc gì. Chắc sợ mình phá đám! Làm mấy đêm liền lang thang HỒ XUÂN HƯƠNG, muỗi chích quá trời!

Bạn ơi, mình đính chính lại là chỉ có 3 nữ là mình, chị Phương Hoang va Pé Nhí thôi ah. Bạn nhìn hình sao mà lại nói là 2nam và 2 nữ vậy bạn?

TrungDaDieu
16-06-2011, 10:59
mọi người vượt thác vui vẻ quá nhỉ, tiếc là chưa biết bơi nên hơi ngán mấy chuyến đi dính dáng nhiều đến nước. Đánh đấu địa điểm lại để mai mốt đi sau vậy.

Trứng cũng đâu có biết bơi đâu nè

pebeo22
16-06-2011, 11:26
Lần đầu tiên tham gia phượt mình nghĩ đi chung với những người không quen biết chắc không vui bằng đi với bạn bè mình nhưng không phải vậy mọi người cho mình cảm giác như là thân thiết từ lâu lắm rồi đi về bạn mình còn ngạc nhiên hỏi mình sao mày gan vậy sao mày hay vậy dám đi với những người mày không quen biết ? Sẳn đây em cũng cám ơn mọi người đã giúp đỡ lo lắng cho em trong suốt hành trình vượt thác cám ơn chị phương hoàng và anh trung cao đã tổ chức chuyến đi và anh trần quyền luôn giúp đỡ em cũng như động viên em tham gia vượt những thác mạo hiểm nói chung cám ơn hết tất cả mọi người đã cho em những kỷ niệm va những trải nghiệm mà em sẽ không bao giờ quên được.

pebeo22
16-06-2011, 11:42
mọi người vượt thác vui vẻ quá nhỉ, tiếc là chưa biết bơi nên hơi ngán mấy chuyến đi dính dáng nhiều đến nước. Đánh đấu địa điểm lại để mai mốt đi sau vậy.
Mình cũng không biết bơi vẫn tham gia được , người ta cho mình mặc áo phao mà với lại được mọi người giúp đỡ mà bởi vậy mình quên đi cảm giác sợ vìddo1 thử đi rồi sẽ biết.

Trần Quyền
16-06-2011, 15:12
Bạn ơi, mình đính chính lại là chỉ có 3 nữ là mình, chị Phương Hoang va Pé Nhí thôi ah. Bạn nhìn hình sao mà lại nói là 2nam và 2 nữ vậy bạn?

Giờ nhìn hình, kỹ kỹ chút Pí Sinh Lý (nick mới của em do ai đặt vậy em, nghe thích lắm ah) cũng giống con chai chứ bộ? ha ha ha

Pé_Nhí
16-06-2011, 20:38
Ổi Đà Lạt
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00175.jpg

Toàn cảnh chụp từ con đường xuống thác
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00088.jpg

Chùm hoa mận
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00145.jpg

Hoa cafe
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00158.jpg


Ở Đà Lạt susu mọc rất nhiều và tốt,ở những nhà dân thế này,susu mọc như giàn che mát,hoặc quanh bờ rào.Nhưng vào mùa mưa thì cây phát triển không tốt lắm,trái xấu.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00144.jpg

Một món lạ : Bạc hà muối. Tựa tựa cách muối dưa cải , nhưng cô chủ nhà muối bằng nước vo gạo.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00234.jpg

Hoa cát tường(kiết tường),mẹ mình rất hay mua hoa này.Lần đầu tiên mình thấy cây hoa mọc từ đất,trước giờ chỉ thấy hoa bán ở chợ thôi.Nhìn những luống hoa thế này thấy nhớ mẹ.Trước khi mình đi,thấy mình vác đồ lỉnh kỉnh,mẹ nói :"Đi làm chi cho cực".Mình chưa kịp nói gì,mẹ nói tiếp:"Mà ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn" .Mình rất thích cách nghĩ của mẹ.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014211.jpg

Pé_Nhí
16-06-2011, 21:00
Nhà này có nuôi con chim biết nói,mình đi ngang nó la,mình hỏi nó nói gì đó thì nó đứng huýt sáo.(Hình này là con chim không biết nói)
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014203.jpg

Chú chó bự giữ nhà này lúc bọn mình vào sửa khí thế lắm,sau nó biết là khách nên rất ngoan ngoan,không sủa nữa.Trời mưa đến nó chui vào nhà của nó.Làm mình lại nhớ con cún nhà mình,nó thì khoái tắm mưa.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00138.jpg

Đà Lạt lạnh lạnh nên các bé mèo cũng có "xu hướng" xích lại gần nhau.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00272.jpg

Các bé Chihuahua này cũng đi một cặp.Nhí nhố chạy theo mình làm như mình là chủ nó.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00244.jpg

Đến trái đào cũng phải mọc 1 đôi thế này mới chịu.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014140-1.jpg

Và tụi nó rất vui khi được chụp hình.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00288.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00297.jpg

Pé_Nhí
16-06-2011, 23:32
Chủ nhà mời mấy đứa ở lại dùng cơm chung,nhưng thấy ngại nên từ chối.Trời bắt đầu chuyển mưa,nhóm tạm biệt chủ nhà để đi vì đường xuống nhà vườn hơi khó chạy,sợ trời mưa trơn càng khó đi hơn.Rời nhà vườn,chạy lên con đường dốc dài,nhóm gặp cơn mưa,vội vã chạy về biệt thự.Ngày đầu tiên không biết nên nhờ cô Hoa ở biệt thự mướn xe giùm,chiếc Nouvo 80k/ngày.Ở Đà Lạt thì nên chạy xe số,mấy chiếc tay ga mướn này máy yếu,lên dốc khó mà lại tốn xăng.
Buổi trưa,nhớ món lươn chiên giòn ở Ngoại ô quán,nên lại chạy xuống Đức Trọng.1 kí rưỡi lươn vừa chiên giòn vừa nấu cháo + nước uống giá 450k nhưng nhờ quen chủ quán nên được giảm 100k.Ngoại ô quán khá nổi tiếng ở đây,nhất là các món cá.Chị em mình thì khoái ăn lươn hơn.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00305.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00310.jpg
Vẫn ngồi đúng vị trí lần trước.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00314.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00316.jpg
Lươn giòn rụm cuốn bánh tráng,rau thơm,chấm mắm me...ngon ơi là ngon.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00318.jpg
Cháo lươn.Lươn nhiều đến mức cảm giác chỉ ăn lươn không .

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00332.jpg
Làm cá.Cá ở đây còn sống đang bơi thì bắt lên làm thịt.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00341.jpg

trungcao
17-06-2011, 08:36
Hu hu...mấy đứa lên trc ăn chơi hoàng tráng quá...hix hix...
Nhìn món lươn chiên giòn anh nhớ món miến lươn Hà Nội quá (bên hông Trung tâm hội chợ - Giảng Võ). Thấy hấp dẫn ghê, mốt coi join chung vụ "quỷ già" tháng 11 năm nay xem có duyên ăn món này hay ko...he he...

TrungDaDieu
17-06-2011, 10:31
Hình như nhà mình đi về ai cũng phê nên không thấy ai lên viết hồi ức hết. Chắc đang nghĩ ngơi, ngẫm nghĩ để viết quá !

dovesky
17-06-2011, 17:36
Em có vinh dự được đưa tam cô nương xinh đẹp đi chơi vài điểm quanh Đà Lạt, lâu lâu làm thổ địa một bữa (lấy cớ để được đi chơi^^). Thời tiết hôm ấy hơi bị vui, nắng mưa liên hồi không biết đâu mà lần và chị PH quyết định tắm mưa luôn, trời mưa ngồi ăn cháo lươn thì không gì tuyệt bằng. Nhân tiện anh Trungcao nhắc về miến lươn Hà Nội em tặng anh bài thơ của nhà thơ Quang Dũng để đọc chơi nhé!

" Ðói lòng, làm bát miến lươn
Răm, hành cũng gợi quê hương ít nhiều
Miến lươn là của dễ tiêu
Xem trong sách thuốc có điều bổ âm"

Pé_Nhí
17-06-2011, 21:01
Ăn trưa xong,cả đám đi tiếp xuống khu du lịch tư nhân Trần Lê Gia Trang : Trúc Lâm Viên vì muốn biết coi nó chán đến thế nào mà người ta chê.

Đường tắt lên Trúc Lâm Viên,băng qua những cánh đồng hành lá và cà chua.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00395.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00402.jpg

Đến nơi,gửi xe,đi dạo quanh cổng,thấy bảng ghi giá vé 20k/người,nhìn bảng đồ,ghi chú các nội dung trong đó...Xong quay lưng đi ra cổng...
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00347.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00344.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00345.jpg

Đang chán nản không biết đi đâu thì thấy vài người dân tộc mang chuối xuống bán.Nghĩ kia là đường lên nhà người dân tộc,thấy có vẻ hay hay nên đi lên xem thử...
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00355.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00374.jpg

Con đường đất đỏ lầy lội khiến giày dép lún sâu vào đất,khó đi...Cả đám lại quay về tìm chỗ khác vui hơn.

Pé_Nhí
17-06-2011, 21:49
Lại băng qua những mảnh vườn trồng cà chua,nhóm dừng lại chụp hình những quả cà chua,có 2 loại cà chua bi và cà chua thường.Nhớ tới tiệc BBQ với mọi người nên tìm chủ vườn để xin hái cà ,nhưng không biết ai là chủ vườn nên hái luôn.Cà chua ở đây dù rất nhiều,rất sai trái nhưng mà không bằng cà chua ở nhà mình trồng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00411.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00414.jpg


Trên đường về đã ghé vào chùa Ni viện Nguyên Không.Ngôi chùa mới xây nên mới và đẹp.Ở đây rất yên tĩnh,ni sư cũng ít người,chỉ thấy ở xa xa bóng dáng vài tăng ni.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DSC00440.jpg


Ba chị em mình.Anh Dovesky đang chụp hình.Chị Phương Hoàng đùa là chùa ni nên không cho nam vào,Dovesky tưởng thiệt nên không dám đi vào.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DSC00444.jpg

Rời tu viện Nguyên Không.Nhóm chạy về biệt thự,sau đó anh Dovesky về nhà.Ba chị em về phòng sửa soạn đi chợ Đà Lạt.Đây là "thành tích" hôm nay,cả bọn để dành ngày mai mọi người lên ăn.Hôm nay đi chơi toàn đi những nơi xa để chừa những chỗ gần ngày mai đi với mọi người đó.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00480.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00436.jpg

Cánh cửa sổ có view đẹp cửa 3 chị em đây:
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00482.jpg

Pé_Nhí
17-06-2011, 22:48
Buổi chiều,ba chị em đi dạo một vòng khu biệt thự.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00026.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00485.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014223.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014391.jpg

Nhìn khá âm u.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00486.jpg

Hoa bất tử ở biệt thự số 4
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00489.jpg

Tóm lại một điều là biệt thự số 14 có hoa viên đẹp nhất.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014390.jpg

Pé_Nhí
17-06-2011, 23:47
Ra khỏi biệt thự,lại dạo một vòng ga xe lửa Đà Lạt,hỏi thăm giờ tàu chạy.Khi ra khỏi ga,nhìn thấy hàng bánh tráng nướng trước ga có vẻ hấp dẫn,ba chị em ghé vào.Cô bán hàng đang bán cho một chú nhóc địa phương,thấy bọn mình đến thì bảo chú nhóc đó đi chơi rồi chút lại lấy.Thấy nghi nghi giá bán cho dân địa phương và giá bán cho khách sẽ khác nhau.Cố gắng trả giá,nhưng cô ấy nhất quyết 8k một bánh tráng hột gà với lí do cô phi hành bằng dầu.Rồi cũng mua 1 cái.Bánh tráng ở đây dày hơn có vẻ chất lượng hơn.Tính ra vẫn không mắc hơn Sài Gòn vì bánh tráng nướng gần ĐH kinh tế có 1 quả trứng cút mà 5k .Nhưng mình thấy cô bán hàng này chẳng chân thật tí nào.Mà thật là vậy,ra chợ Đà Lạt người ta bán bánh tráng hột gà có 6k cũng phi hành bằng dầu.

Hàng bánh tráng nướng trong một con hẻm gần chợ Đà Lạt.Giá 6k một cái bánh tráng hột gà.5k một bánh tráng trứng cút (3 trứng)
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00512.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00511.jpg

Ba chị em lại đi tiếp ra chợ,trên đường đi ghé vào công viên Yersin ăn tàu hũ.Hỏi giá cô ấy bảo là 5k một chén,hỏi cô là 3k bán được không,cô ấy bảo được.Vậy là ăn tàu hũ giá 3k,cũng gần đầy chén,lại còn xin thêm nước đường được.Thắc mắc không biết 5k thì chén thế nào.Chắc có thêm hạt trân châu bột năng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00499.jpg

Đi ngang hàng khoai lang nướng,Pisces Ly thấy ngon ngon nên thèm khoai ,chạy lại hỏi,người ta bán 5k một củ vừa vừa.(Nhớ hôm nọ đi siêu thị thấy giá khoai lang 12k/kg).Không mua khoai,ba chị em đi tiếp.

Đây là hàng chả cá gây hấp dẫn mình và Pisces Ly,nhưng người ta đã mua hết,năn nỉ mãi cô cũng không bán cho 1 miếng nhỏ.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00516.jpg

Ra chợ Đà Lạt,ba chị em gặp gia đình anh Binhya,cùng đi uống sữa đậu nành.Uống sữa xong ba chị em tạm biệt anh Binhya rồi đi mua sắm.
Con hẻm bán đồ ăn mà ba đứa được nhà anh Binhya chỉ:

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00501.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00502.jpg

Nhìn chung cuộc sống của người dân lao động ở Đà Lạt khá vất vả nên dù bị bán mắc hơn bình thường,đúng là không thích như thế thật,nhưng cũng không ảnh hưởng cái nhìn chung về Đà Lạt.Cái tiếc duy nhất có lẽ là sự thay đổi kiến trúc chung ở đây,nhiều nhà cao tầng lộn xộn đến rối mắt.

Pé_Nhí
18-06-2011, 00:04
Lang thang mua sắm,ba chị em thấy hơi đói bụng nên đi tìm bánh mì xíu mại.Pisces Ly dẫn đến đường Tăng Bạt Hổ uống sữa đậu nành.Quán sữa ở đây rất đông,ly sữa nóng,đặc giá 5k(dưới chợ bán 6k).Người ta mang ra một đĩa bánh,mỗi bánh là 3k,cho thêm một bình trà nóng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00524.jpg

Mình thích bánh cua lắm,mềm và thơm,nhân giữa có phô mai.Lúc về mua 2 cái bánh cua.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014229.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00530.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00539.jpg

Cái mũ len chị Phương Hoàng mới mua dưới chợ với giá 40k,dễ thương.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00529.jpg

Xôi gà
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00551.jpg

Tiệm chè khá đông khách,mình chưa thử món này,nghe Pisces Ly nói là ăn cũng ngon.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00546-1.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 00:14
Tiệm bánh Liên Hoa có bán rất nhiều loại bánh kẹo,khá nổi tiếng ở Đà Lạt.Bọn mình mua 3 ổ bánh mì xíu mại , giá 12k/ổ nóng giòn.Mình không thích ăn xíu mại,nhưng mà nghe nói bánh mì xíu mại ở đây rất ngon,nổi tiếng nên thử.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00549.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00553.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00554.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00555.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00556.jpg

Kế bên còn có nhà hàng Liên Hoa bán các món điểm tâm.
Rời tiệm bánh,ba chị em đi vòng vòng chợ thêm một lát rồi đón taxi về biệt thự.Tối ngồi gặm bánh mì,hôm đó chẳng thấy đói gì cả,chắc do hồi trưa ăn nhiều lươn quá.
Sáng khoảng 4 giờ nghe dưới nhà có tiếng người nhộn nhip,tưởng đoàn anh Trung Cao lên nên đi xuống dưới xem,nhưng mà không phải.Lúc đó đang mặc áo trắng,mình và Pisces Ly âm mưu định xõa tóc đi hù người ta.Chưa kịp hù ai thì nghe bảo đó là nhóm bác sĩ lên đây nghỉ mát.Bác sĩ => dao mổ => phẫu thuật ...v...v...Hix,hên chưa hù,không là bị hù lại.Vô phòng ngủ tiếp.
Sáng ra thì nhóm anh Trung Cao và gia đình anh Fanha lên tới.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00562.jpg

Ngày đầu tiên của tụi em kết thúc.Cố gắng viết để qua ngày thứ ba đông đủ mọi người.Một mình viết buồn quá.

Uot.mua
18-06-2011, 10:47
Đến hôm nay mới vào và tìm được bài viết này. Đọc tường thuật của Pé_Nhí sao nhớ những ngày ăn ngủ chung ở trên đó quá. Đúng là "Đà Lạt mộng mơ", mỗi con đường, mỗi bước chân, mỗi khung cảnh đều khiến người ta lưu luyến. Vẫn nhớ nhất đêm nướng BBQ, than đỏ, lửa lớn mà thịt thì phải chiên trước rồi nướng mới chín.

Pé_Nhí
18-06-2011, 12:24
Ngày thứ hai,nhóm anh Trung Cao và gia đình anh Fanha lên tới Đà Lạt,danh sách thành viên buổi sáng hôm nay gồm:Phương Hoàng,Pisces Ly,Nhí,vợ chồng anh Fanha và em bé(Zozo hay JoJo ạ ? ),anh Khải,anh Trung Cao,Namir,Heo sữa xinh đẹp,bé chuột,anh Minh,Bé Bi(Chi),chị Uyên.Buổi chiều anh Trần Quyền mới nhập đoàn.Gia đình anh Binhya tham gia cùng nhóm đi chơi bằng xe lửa lên Trại Mát.
Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp,nắng ấm áp.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00560.jpg
Mọi người ăn sáng ở quán bún bò gần nhà rồi đi bộ dọc đường ray về nhà ga.Giá bún bò giò là 35k,bún bò lớn 30k,bún bò nhỏ 25k,bún riêu 18k.Hôm qua,ba đứa mình ăn nhiều quá nên sáng nay bụng hơi khó chịu,thiệt tình không biết bún bò có ngon không.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00565.jpg

Giá vé đi từ ga xe lửa gần biệt thự lên Trại Mát là 72k.Lúc đi về thì nhóm đi chung với một đoàn du lịch.Khúc này mình không rõ là 72k là đi về hay chỉ chặn đi.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014233.jpg

Susu chuẩn bị đi xe lửa nè.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014234.jpg

Đoàn mình hôm nay có 15 người (2 em bé ),chiếm gần một toa.Nhưng do khách đông nên hơi chật
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00578.jpg

Em bé hai nhà Binhya và Fanha gặp nhau.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00595.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00594.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 12:30
Đến hôm nay mới vào và tìm được bài viết này. Đọc tường thuật của Pé_Nhí sao nhớ những ngày ăn ngủ chung ở trên đó quá. Đúng là "Đà Lạt mộng mơ", mỗi con đường, mỗi bước chân, mỗi khung cảnh đều khiến người ta lưu luyến. Vẫn nhớ nhất đêm nướng BBQ, than đỏ, lửa lớn mà thịt thì phải chiên trước rồi nướng mới chín.

Uot.mua là bạn Chi đúng không?BBQ vui thiệt,mà lo ăn không có chụp hình(Sợ cầm máy là hết đồ ăn).

Pé_Nhí
18-06-2011, 13:10
Xe lửa chạy chầm chậm cho du khách ngắm cảnh Đà Lạt.Dọc hai bên đường ray là những vườn rau xà lách,bắp cải,hành lá đủ loại...có khi là vườn hoa cúc,hồng môn,cát tường...thỉnh thoảng cũng thấy một vài cây bơ hay bụi dã quỳ.Khí hậu,thiên nhiên tạo điều kiện cho cây phát triển,những bụi hoa dại không cầm chăm sóc cũng sinh trưởng tốt.
Hoa dại bên đường ray.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00574.jpg

Những luống rau xanh mướt
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00592.jpg

Ngựa con gặm cỏ.Đi dạo quanh hồ Xuân Hương cũng thấy nhiều ngựa để du khách cưỡi,chụp hình.Đi về phía thác Prenn thì có nhiều bò,hình như ở đó có nông trại chăn nuôi bò sữa.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00579.jpg

Những vườn bọc nilon xung quanh thế này thường trồng hoa.Vào giai đoạn mà cây đang lớn ,người ta sẽ bật đèn suốt đêm để cây phát triển liên tục.Khi đã có hoa thì không để đèn nữa.Ban đêm,đi trên cao nhìn xuống thấy những ngôi nhà nilon thắp đèn rất đẹp.Hôm mình lên Đà Lạt,ngồi trong xe Phương Trang đã ngắm được cảnh đó.Một Đà Lạt mộc mạc,lung linh.Vẻ đẹp đó khác xa những ánh đèn nhộn nhịp,ngọn xanh ngọn đỏ quanh hồ Xuân hương về đêm.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014238.jpg

Trẻ con Đà Lạt
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00608.jpg

Xe lửa dừng lại ở gần chợ để du khách xuống xe vào tham quan chùa .
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00627.jpg

Quán cafe.Nhớ hồi nhỏ gần nhà mình cũng có quán cafe ghế nhựa như vầy,mấy ông vô uống cafe,đọc báo,bàn chuyện thời sự.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00628.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
18-06-2011, 13:44
https://i333.photobucket.com/albums/m387/nhocquaypro/DSC02056a.jpg

Sao chị trungdadieu lại hôn siêu nhân gao thế kia!![/QUOTE]

Bạn daoti...nhí nhảnh quá ha...hehe

Pé_Nhí
18-06-2011, 13:45
Con đường nhỏ dẫn xuống chùa Linh Phước(nghe anh Trung Cao gọi là chùa Miểng chai,anh Minh kêu chùa Ve chai).
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014241.jpg

Khách du lịch đến viếng chùa khá nhiều,có một sân rộng đậu những chiếc xe du lịch 45 chỗ.Một chốn linh thiêng mà người người ra vào,kéo theo những gánh hàng rong tụ tập trước chùa,xe ra vào ồn ào xô bồ...không biết làm sao tu.Hay là tu thì phải tu giữa đời.Cảnh chùa ở đây khác Ni viện Nguyên Không hôm qua mình ghé quá.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014243.jpg

Gọi là chùa miểng chai vì những con rồng ở đây,người ta lấy sành sứ đập ra rồi ghép lên.Trước khi ghép người ta tạo hình trước với cốt bằng thép sau đó tráng xin măng,rồi mới gắn miểng chai lên.Khá công phu,phải đập sao cho miếng ghép đều đều nhau,rồi màu cũng phải lựa chọn để ra hình.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00615.jpg

Hoa bất tử bày bán gần chùa.Ở đây cũng có một mô hình Quan thế âm khá lớn làm bằng hoa bất tử.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00612.jpg

Xương rồng và thông.Đà Lạt có nhiều cây thông nên dễ dàng nhặt được quả thông.Những quả thông vào đúng mùa thì to và đẹp hơn,người ta đem về gia công thành những sản phẩm thế này.Còn cục lông vàng vàng kia là để cầm máu.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00613.jpg

Hàng rong trước cổng chùa:
Khoai lang nướng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00621.jpg

Bánh flan,yaua.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00622.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 14:30
9h thì nhóm rời chùa,lên xe lửa trở về ga chính.Sau đó chia ra các xế đi taxi ra chợ Đà Lạt thuê xe máy,còn các ôm đi bộ tà tà ra chợ.Gia đình anh Fanha trở về biệt thự,gia đình anh Binhya cũng đi về khách sạn.
Dọc bờ hồ Xuân Hương
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014270.jpg

Bồ công anh ven đường.Nhìn bé nhỏ,mong manh như vậy nhưng có thể khiến người ra viết ra một câu chuyện tình giữa nàng bồ công anh,chàng răng sư tử và chàng gió lãng du.Ai muốn biết thì bảo bác Google kể cho nghe.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014265.jpg

Có xe rồi bọn mình đi chùa Tàu chơi.Dưới chùa Tàu có mấy quán nước có bàn xoay.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014272.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00641.jpg

Nhóm vào một quán dưới chùa,ăn yaua và thử bàn xoay
Chú cún Đà Lạt lúc đầu sủa khí thế,sau thấy khách vô nhà ăn yaua nên không sủa nữa.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014274.jpg
Yaua lên men tự nhiên,có một lớp màn phía trên.Có chị bạn ví Đà Lạt như cái tủ lạnh khồng lồ,yaua lạnh lạnh ăn vào rất ngon.Nhóm mình mua 8k/hũ .Nghe chị Nini bảo chỉ mua nguyên hộp 10 hũ có 60k thôi.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014275.jpg

Cô chủ quán cho cả nhóm xem cấu tạo của cái bàn xoay và hướng dẫn cách chơi.Bạn đặt hai tay lên bàn,thật tập trung,rồi nói "Trái" hoặc "Phải","Xoay nhanh",sau đó bàn sẽ xoay theo ý bạn.Nhiều người thì dễ làm hơn.Có người tin rằng thật sự bàn xoay theo ý họ,nhưng cũng có người không tin mà bảo do cấu tạo của bàn chì cần 1 lực tác dộng nhẹ là đủ xoay,do gió,do có 1 người trong nhóm xoay bàn...Hôm cuối cùng mình ở Đà Lạt,mình được biết thêm vài thông tin về bàn xoay.Chiếc bàn đầu tiên được đặt trong một ngôi nhà gần Dinh Bảo Đại và chỉ có một cái duy nhất.Sau thì chuyển sang chùa Tàu.Rồi thì có thêm nhiều bàn xoay nữa,khoảng 4 cái.Cái bàn xoay đầu tiên làm từ gỗ lim cả trăm năm,có lẽ vì trải qua thiên nhiên,nắng gió hấp thụ khí trời nhiều mà người ta tin rằng trong đó có linh hồn.Có những câu chuyện dựa theo nguồn gốc của chiếc bàn xoay này.Như nói chuyện với linh thụ về kiếp trước của mình... Nói chung tại sao bàn xoay thì vẫn chưa có một đáp án chính xác.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00646.jpg
Ăn yaua xong thì mọi người lên chùa Tàu,còn mình,chị PH, anh Trung Cao thì ngồi tại quán.

Pé_Nhí
18-06-2011, 17:34
Đến giờ ăn trưa,sau một hồi bàn bạc nên ăn nem nướng hay cari dê,nhóm thống nhất ăn nem nướng.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00661.jpg

Nồi ớt bự bốc khói,nhìn thật đã mắt
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00660.jpg

Hai bé mèo nằm dưới lò than cho ấm.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00654.jpg

Cuộn thịt vào đũa,em nhỏ này làm thoăn thoắt,rất đều tay
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00665.jpg

Nem trước khi đem nướng.Hình như có khách vô người ta mới làm, chứ không nướng sẵn hết.Nem mới nướng còn nóng nóng ăn rất ngon.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00666.jpg

Một phần 30k.Đĩa này chắc khoảng 3 phần.Cuốn bánh tráng,rau sống,đưa chua,nem lại chấm với thứ nước chấm đặc biệt.Ngon ơi là ngon.Nghe anh Trần Quyền kể là có đến 3 loại nem nướng với 3 thứ nước chấm khác nhau,muốn thử hết quá.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00671.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 17:53
Ăn trưa xong,nhóm quay về biệt thự.Một sòng bài nho nhỏ dựng lên để kiếm tiền mua khoai lang nướng tối nay.Hôm nay,ba chị em nhà mình cũng đã được cô Hoa cho chuyển từ khu dưới lên ở phòng số 1,gần với mọi người.(me cái phòng từ hôm mới lên,bây giờ mới toại nguyện á,cũng nhờ chị PH ngày nào cũng hỏi thăm).
Khi sòng bài tàn,mọi người đi ngủ trưa,PH và Pisces Ly kêu gọi bà con ra ngoài chơi,nhưng con ma ngủ + lười ám hết nên không ai đi,cuối cùng một nhóm 4 người (PH,Pisces Ly,anh Minh,anh Khải) đi chơi.
(Mình nằm nhà ngủ.Nhưng mà mình đã copy hình máy chị mình.)
À,cái sở thích chụp hình từ trên xe giống mình nè.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00674.jpg

Xe chạy đầu hình như là nhà anh Binhya
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00675.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00678.jpg
Hồ Tuyền Lâm
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00697.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00719.jpg
Nhóm 4 người và gia đình nhà anh Binhya
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00686.jpg

Pisces Ly và bé Susu
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00684.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 18:23
Chị Phương Hoàng thực tập chụp ảnh Panorama.Giờ này chắc chỉ đang lang thang đâu đó ở Cửu Trại Câu.Chị mình đi nhiều,nhưng đây là lần đầu tiên đi lâu và xa như vậy,một hành trình liều lĩnh.Không lẽ mỗi lần ai nói gì mình cũng lên tiếng,vậy giống chị em bênh vực nhau quá.Thôi thì ai hiểu thì hiểu...Nói lung tung quá.Tiếp tục đây.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00683.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00710.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00732.jpg
Một khoảng hoa viên,chiều chiều người ra hay ra đây thả diều.Mấy hôm ở đây,2 lần mình nhìn thấy một con diều cồ Việt Nam tự chế,nó rất to nhé.Hôm ở thác Datanla về cũng lại thấy nó bay lượn cùng đám diều nơi đây.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00754.jpg

Câu cá.Mỗi khi chạy ngang Hồ Xuân Hương,mình lại nhìn thấy người ra đi câu cá khá đông.Giữa khí trời lạnh lẽo này mà ngồi yên một chỗ chờ đợi cá cắn câu,không biết có ai bị tê chân không nhỉ.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00751.jpg

Nhóm 4 người đi chơi hồ Tuyền Lâm buổi trưa đây.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00723.jpg
Susu
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DSC00689.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 18:52
Nhóm ở nhà thức dậy khoảng 4h chiều,rồi gọi nhóm đang đi chơi về nhà.Sau đó tất cả cùng đi ăn bánh tiêu đậu xanh,uống sữa.Chỗ bán bánh nằm gần vòng xoay,nhờ anh Trung Cao cập nhật địa chỉ sau vậy.Hôm nay có thêm người,anh Trung Cao biết nhiều món ngon nên 3 chị em không sợ thiếu ăn giống hôm qua.
Bánh tiêu mới chiên,nóng hổi vừa thổi vừa ăn...
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00757.jpg

Làm bánh.Mình cũng từng làm thử bánh tiêu một lần rồi.Mệt nhất khúc nhồi bột,phải nhồi đều tay thì mới nở đều.Nói chung,bánh tiêu chỗ này ngon.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00775.jpg

Bánh vừa chiên xong.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00772.jpg

Ăn bánh xong.Gia đình anh Fanha đi Vườn hoa Đà Lạt,còn mọi người đi nhà thờ Domain de Marie.
Khúc này mình với anh Trần Quyền bị lạc mọi người xíu,đi lộn qua trường Đại Học Đà Lạt.Hồi xưa mình cũng đi ngang con đường này,lúc đó cảm thấy trường to hơn bây giờ.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014287.jpg

Nhà thờ Domain nằm trên đường Ngô Quyền,nhờ lạc đường nên mình nhớ tên đường.

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014289.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00786.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014290.jpg

Pé_Nhí
18-06-2011, 19:31
Trong khuôn viên nhà thờ có một khu vực bán đồ len và bánh mứt,giá cũng ổn.Mình thấy có bán cả tranh thêu tay.Loại tranh thêu tay này,cách đây 4 năm,mình thấy dưới Dinh Bảo Đại có một khu vực giới thiệu cũng như bày bán tranh không biết giờ còn không.Vì không được chụp hình nên không thể minh họa được.
Một loại hoa mình không biết tên.Thật ra nó màu tím xanh,nhưng cái máy mình chụp lên cứ xanh xanh như vầy.Một trong những mục đích của mình khi lên Đà Lạt là tìm loài hoa oải hương(Lavender),mình chỉ dựa theo hình chứ chưa được thấy hoa thật còn tươi.Không biết có ai biết loài hoa nay không.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014336.jpg

Cây Mimosa vào mùa này không có hoa.Mình nhớ vào khoảng tháng 10,11 khi trời lạnh thật lạnh hoa này mới nở,vàng rực rất đẹp.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00783.jpg
Cẩm tú cầu trong khuôn viên nhà thờ Domain.Mình nhớ trong một cuốn truyện đã đọc,vào mùa hè,khi trời mưa,cẩm tú cầu nở rộ.Cẩm tú cầu có rất nhiều màu:hồng,đỏ,tím,xanh,trắng.Ở Sài Gòn,một vài quán cafe như Du Miên,Country house có trồng loài hoa này,nhưng không to và đẹp như Đà Lạt.Cảm giác thật vui kho ôm một đóa hoa tú cầu.
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014308.jpg

Râm bụt Đà Lạt
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00811.jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/P1014333.jpg

Mấy chị em xinh đẹp nhà mình:chị Uyên,Pisces Ly,Chi
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00808.jpg
Anh Trung Cao,Chị heo,bé Chuột,Namir(áo đen)
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00807.jpg

Có tấm chụp cả nhóm trước nhà thờ mà hôm off em đang ở sân bay,không có hình...Hix!

trungcao
20-06-2011, 10:17
Chắc anh tranh thủ làm thêm chuyến hưởng thụ Đà Lạt - Nha Trang quá...^^
Sao ko thấy ai làm giề hết vậy ta...????

Uot.mua
20-06-2011, 16:43
em ủng hộ anh Trungcao nè. có j báo nhe, nh wa tháng sau hay sau nữa đi hen, tháng này em xin nghỉ nhìu woah, sếp đang canh chém đầu em :(

angle1088
22-06-2011, 08:44
trời ơi ghê thiệt, em ko dám chơi đâu

trungcao
22-06-2011, 22:24
Rầu, anh đã hoàn thành phần hồi ức rồi nhé... Hy vọng mọi người đọc xong, biết đc chúng ta đã chơi như thế nào...^^
Good night!!!

TrungDaDieu
23-06-2011, 13:15
E có đọc trang đầu tiên nhưng anh chưa post hình lên thì không thể gọi là hoàn thành được nhé Trungcao.
Viết văn hay ghê vậy đóa.

trungcao
23-06-2011, 15:00
Haha...post hình gì nữa hả em?
Thanks em vụ "văn hay"...há há... chỉ viết theo cảm xúc và con ng thật của mình, cho nên ai hợp thì thấy hay, ko thì 4,5 điểm (trước đi học mà trên 5.0 môn Văn là lãnh thưởng rầu, thế mà...chị ơi...rụng bông hoa gạo...) ^^

TrungDaDieu
23-06-2011, 15:31
Haha...post hình gì nữa hả em?
Thanks em vụ "văn hay"...há há... chỉ viết theo cảm xúc và con ng thật của mình, cho nên ai hợp thì thấy hay, ko thì 4,5 điểm (trước đi học mà trên 5.0 môn Văn là lãnh thưởng rầu, thế mà...chị ơi...rụng bông hoa gạo...) ^^
Trang đầu tiên đóa anh, chỉ đọc được anh miêu tả thui, chẳng xem được tấm hỉnh minh họa nào hết áh. Hay cái máy của em bị xì cút nhỉ?

giaphong1106
23-06-2011, 18:08
:D Nghe mà ham!

huongngoclan
24-06-2011, 11:47
Đọc hồi ức của mọi người thèm quá!:D
Ước gì giờ được đi Đà Lạt nhỉ!!!

Pé_Nhí
26-06-2011, 02:31
Còn hồi ức ngày thứ tư nữa.Mà tuần trước virut tấn công,mất sạch sành sanh hình ảnh...

Pé_Nhí
26-06-2011, 02:59
Tiếp tục viết hồi ức...
Ngày thứ hai,hình mọi người ở nhà thờ Domaine :
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/259364_1599899295938_1789725225_1033120_6064896_o. jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/258688_1599898935929_1789725225_1033118_4480186_o. jpg

https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/DSC00806.jpg

Sau khi tham quan khuôn viên ngoài nhà thờ và mua sắm,nhóm tiếp tục đi ra chợ Đà Lạt để mua thức ăn cho bữa BBQ tối.Lúc đầu,theo chương trình thì BBQ sẽ làm vào thứ bảy có đông đủ mọi người,nhưng vì muốn thử nghiệm trước nên nhóm làm tối thứ sáu,chủ yếu chơi cho vui.Mà nhờ vậy mới rút ra nhiều kinh nghiệm ...

Than ở Đà Lạt mau tàn,sức nóng cũng không tốt.Mọi người nướng rất vất vả mới được ăn:
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/258531_1599899575945_1789725225_1033121_2174578_o. jpg

Mọi người rất đói,mà thịt thì không chịu chín.Vậy là phải đem thịt chiên chín trước khi nướng !
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/243965_1599899935954_1789725225_1033122_389318_o.j pg

Tổng cộng có 3 bếp lò và 2 bếp ga trong nhà...nhưng vẫn không đáp ứng cơn đói của 13 con người ở đây...
https://i537.photobucket.com/albums/ff333/daudo1606/DaLattrip/258012_1599900015956_1789725225_1033123_5177855_o. jpg
Món thịt nướng và bánh mì hết rất nhanh.
Món hột gà nướng vừa chín nổ cái bụp là tất cả lao về phía bếp lò để bắt em hột gà...hột gà bị tranh nhau vỡ nát...không sao,vẫn ăn được.
Miếng thịt gà đặt trên bếp,quay qua quay lại...mất tiêu...
Món nấm...nghe cũng rất ư là bình dân nhưng mà rất là ngon khi ướp chút nước tương rồi nướng...
Khoai lang vì không đủ bếp nên đem luộc chín.

Rất gian khổ để có miếng ăn trong hoàn cảnh trên...nhưng mà rất vui.Hình như ai cũng thỏa mãn cơn đói (thấy bắp ,khoai còn dư mà).Hôm đó cũng thấy nhóm mình GAN ! Vì ngày mai vượt thác rồi mà "dám" ăn uống như vậy đó.Thiệt là dễ bị Tào Tháo đuổi lắm!