PDA

View Full Version : Indonesia T7/2009 - cập nhật từ trang 9



r0sy
26-08-2008, 02:47
Em và đứa bạn vừa book vé đi Indo nhân dịp Air Asia đang sales

Lịch sẽ đi (14/7 - 23/7/2009): Hanoi - Kualar Lumpur - Bali - Lombok - Jakarta - Bogor - Bandung - Borobudur - đi thăm núi lửa ở Bromo - Jakarta - KL - HN

Cụ thể:
1. HN - KUL 09:20 14 Jul
2. KL - Bali 19:00 14 Jul
3. Bali - Jar 09:45 18 Jul
4. Jar - KUL 8:35 23 Jul
5. KUL - HN 16:20 23 Jul

Tổng cộng có 220$/người cho những chặng trên thôi, book nhanh book nhanhhhh. Ai có nhã hứng đi cùng thì xin mời ạ, hai em gái lang thang trên đất Indo kể cũng hơi nguy :D

Tái bút: Cám ơn Đại vương đã book hộ (beer)

Anh Già
26-08-2008, 03:12
Bandung người đông lúc nhúc mà buồn như trấu cắn sushi à , đi nơi khác đi !

langit
26-08-2008, 09:29
Ngần ấy chặng mà có 220$ ạ shop giay nam ha noi (http://giayhn.com)? Hồi tháng 3 vợ chồng em đi Hn-Bali transit qua Sing mà hình như hai thằng hết gần một nghìn ạ.

r0sy
26-08-2008, 15:03
Bandung người đông lúc nhúc mà buồn như trấu cắn sushi à , đi nơi khác đi !

Chỉ là 1 điểm dừng chân thôi anh, mục tiêu là đi xem núi lửa ở Bromo cơ :D

thegioixe
26-08-2008, 15:11
Mình cũng tính một cung y hệt của Rosy, mỗi tội chưa biết đi vào lúc nào he he

r0sy
26-08-2008, 15:17
Mình cũng tính một cung y hệt của Rosy, mỗi tội chưa biết đi vào lúc nào he he

Zời ạ, thế mà ko đi cùng luôn, ai đời lại book trùng thế kia chứ :T

vntuyen
26-08-2008, 16:12
Thế hơi trùng trùng có được không

Cụ thể:
1. SGN - KUL 09:20 14 Jul
2. KL - Bali 19:00 14 Jul
3. Bali - Jar 09:45 18 Jul
4. Jar - KUL 8:35 23 Jul
5. KUL - HN 16:20 23 Jul

Với điều kiện là phải có cái SGN - KUL 09:20 14 Jul và giá cũng mềm như của nàng í :)

r0sy
26-08-2008, 16:45
Thế hơi trùng trùng có được không

Cụ thể:
1. SGN - KUL 09:20 14 Jul
2. KL - Bali 19:00 14 Jul
3. Bali - Jar 09:45 18 Jul
4. Jar - KUL 8:35 23 Jul
5. KUL - HN 16:20 23 Jul

Với điều kiện là phải có cái SGN - KUL 09:20 14 Jul và giá cũng mềm như của nàng í :)

Nếu ko trùng anh có thể book cái SGN - KUL vào ngày 14 Jul trước khi bọn em đến, hoặc là chỉ cần trước chuyến KUL - Bali là được.

r0sy
26-08-2008, 17:08
Chim mồi nhé :D

Ảnh search trên In tơ lét

Đầu tiên là núi lửa ở Bromo nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2367

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2368

Em còn bị si mê Bromo vì cái tôpic này nữa

http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1077862.ttvn

r0sy
26-08-2008, 17:11
Còn đây là Borobudur, một trong những kỳ quan của thế giới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2366


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2362


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2364


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2365

r0sy
26-08-2008, 17:16
Bali nào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2357


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2356

Viên ngọc của Indo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2359

Kận
26-08-2008, 17:59
Dưng những 11 ngày cơ á, chịu thôi hehehe

langit
26-08-2008, 18:07
Em thích Bali lắm ấy. Em ở đó 1 tuần về vẫn thấy thòm thèm.

vntuyen
26-08-2008, 21:38
Dưng những 11 ngày cơ á, chịu thôi hehehe

Có 9 ngày thôi chứ? 11 đâu?
Nếu đi xem núi lửa thì tớ phải hỏi thằng em, nó nghiên cứu núi lửa lâu nay. Không biết có thêm kiến thức thì cái sự xem núi lửa có khác hay không. :))

Zdreamer
26-08-2008, 22:50
Em thích Bali lắm ấy. Em ở đó 1 tuần về vẫn thấy thòm thèm.

Mình đi nửa tháng về vẫn còn thòm thèm nữa là:))
Thích nhất là sạch sẽ, êm ả, thanh bình và giá cả phải chăng.
Công nhận là giá vé siêu rẻ, nhìn chóng hết cả mặt!

r0sy
26-08-2008, 23:11
Ôi ôi chị langit, chị Zmơ cho xin tí kinh nghiệm thông tin đi lại ăn ở ở Bali đi ạ :L (wait)

Quả núi lửa ở Bromo là một trong những site ngắm bình minh rất đẹp. Chỉ sợ chả may núi nó có hoạt động lại thì :help

r0sy
26-08-2008, 23:17
Cùng với Bali, Lombok cũng là một thiên đường với những bờ biển đẹp mê hồn (nghe quảng cáo thế), được bình chọn là 1 trong 10 địa điểm về biển đc yêu thích nhất

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2373

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2372

Chị virgo thế nào nhỉ :)

Zdreamer
26-08-2008, 23:23
Ôi ôi chị langit, chị Zmơ cho xin tí kinh nghiệm thông tin đi lại ăn ở ở Bali đi ạ :L (wait)

Quả núi lửa ở Bromo là một trong những site ngắm bình minh rất đẹp. Chỉ sợ chả may núi nó có hoạt động lại thì :help

hị hị, chả biết nói thế nào nhỉ, nhưng vì nó là nơi đi du lịch chuyên nghiệp nên nói chung là ko phải lo lắng. nếu đi một nhóm thì đi đâu xa xa, ví dụ lúc chị đi từ Kuta (ngay gần sân bay Denpasar) tới Ubud (cách chừng 60-70km) gì đó thì thuê xe 7 chỗ. Xe thuê rất dễ vì từ sau vụ sóng thần thì Bali ko đông khách du lịch lắm, chủ yếu là người Úc. Mình cứ buổi sáng tò tò ra chợ gần bãi biển mua rong biển ăn hoặc là ăn sáng ở quán cà phê là có tài xế tới chào mời ngay. Cứ mặc cả đàng hoàng thôi. Tuy nhiên nhớ là nên thỏa thuận rằng trên đường mình có thể dừng lại để chụp hình hoặc ngắm cảnh, vì trên đường từ Kuta tới Ubud có làng làm tượng đẹp kinh hồn và rất nhiều chùa cổ. Mình có thể vào bất kỳ nhà làm tượng nào, trò chuyện và chụp hình, không mua cũng ko bị mắng gì đâu. Kinh nghiệm là vào những nhà nho nhỏ, ko phải nơi bán buôn thì có thể tiêp cận và nói chuyện vơi dân địa phương dễ dàng hơn. Nếu thấy ngài ngại có thể tip cho họ một xíu xiu tiền hoặc mua một tượng nhỏ xíu về làm kỷ niệm.
Ở Ubud có Monkey Forest, trong rừng có rất nhiều khỉ, đi phải cẩn thận. Mình bị khỉ bám cổ sợ phát khiếp. Trong rừng có một hồ nước đầu nguồn, đẹp cực, nên đi buổi sáng để tầm 10h có nắng chiếu xuống hồ rồi ngồi bậc tam cấp chụp hình nhìn đảm bảo giống như angels hêt cả lũ:D
Ngoài ra có cung điện Ubud, là nơi tập múa và tối có bán vé biểu diễn Ramayana. Cái này tham khảo thêm topic Múa truyền thống trên đảo Bali tớ đã viết trước nhé.
Ở Ubud có thể ở 2-3 ngày, thuê KS ở xa trung tâm tí cho nó rẻ rồi đi bộ vào, đường đi sạch vô cùng, cảnh quan rât đẹp. Ăn uông nói chung cũng rẻ.

Ở Borobudur thì ngta bán nhiều đồ lưu niệm đẹp lắm, đẹp nhất chắc là các tượng thổ dân Papua Guinea, giá rất rẻ. Thẳng tay mặc cả nhé, giá khoảng 1/3-1/4 là mua được, hơn thì có vẻ bị hớ đấy. Đi vào độ đó thì nắng nóng nên nhớ mang ô theo, vì trèo lên Borobudur vào lúc trời nắng thì đảm bảo lên được tới đỉnh là say nắng lăn quay luôn. Nếu là người theo đạo Phật thì có thể mang tràng hạt đi, tới đó vừa niệm Phật vừa đi lên đỉnh rồi ngồi nghỉ và ngắm cảnh, sẽ thấy vô cùng thư thái.

Để mai rảnh sẽ lục ảnh post lên sau nhé!

Zdreamer
26-08-2008, 23:37
post trước 2 cái, có bài viết dài lắm mà đưa cho báo rùi :P

Cái này là đền Mengui, đền rất đẹp, giơ máy ảnh lên bấm về nhìn cái nào cũng ưng =)), mình chỉ được đi bên ngoài ngắm, còn khu thờ cúng thì không được vào. sẽ post thêm ảnh sau

https://farm4.static.flickr.com/3157/2800483352_8059a5d22b_o.jpg

Còn cái này chụp ảnh ở Kuta, ngồi trên quán cà phê nhấm nháp ly cocktail, ngắm máy bay hạ cánh dần phía xa và các anh trai rám nắng đi lướt ván về hoặc các chị bikini đi lại :P

https://farm4.static.flickr.com/3267/2799636397_bdd8fe882d_o.jpg

vntuyen
26-08-2008, 23:54
Quả núi lửa ở Bromo là một trong những site ngắm bình minh rất đẹp. Chỉ sợ chả may núi nó có hoạt động lại thì :help
Nếu nó hoạt động lại thì là may lắm chứ Rosy. Vì nó ngủ cả mấy trăm năm mà mình đến nó welcome mình thế mà. Mấy cái bọn nghiên cứu nó trông mong để được dịp chụp, quay,..Thử nghĩ Rosy mà chụp được tấm nó đang phun thì có khi nổi tiếng hơn tấm Kim Phúc nhiều. =))

Zdreamer
27-08-2008, 00:17
Nếu nó hoạt động lại thì là may lắm chứ Rosy. Vì nó ngủ cả mấy trăm năm mà mình đến nó welcome mình thế mà. Mấy cái bọn nghiên cứu nó trông mong để được dịp chụp, quay,..Thử nghĩ Rosy mà chụp được tấm nó đang phun thì có khi nổi tiếng hơn tấm Kim Phúc nhiều. =))

đừng nói thế. Mình đã thuê xe đi thăm núi lửa Merapi, ngọn núi lửa mới hoạt động trở lại vào năm 2006, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nhìn cả một dòng sông bị vùi lấp và khô cạn, những con dốc trơ đá nham thạch, những ngôi mộ và bát hương, những khách sạn, nhà nghỉ 2-3 tầng chỉ còn lại phần mái đổ nát còn mấy tầng đã bị vùi sập, mới thấy con người quá bé nhỏ trong lòng tay thiên nhiên và số phận.
Núi lửa Merapi ở Yorjarkata. Muốn nhìn thấy cảnh tượng miệng núi phì khói thì phải đi từ sáng sớm, khoảng 4-5h sáng, thuê xe đi. Tới dưới chân núi xe sẽ bò rất khó nhọc để đi lên, người ta khuyến cáo ko nên đi riêng lẻ vì nghe đâu ở đó vẫn còn hổ báo. Cách chân núi khoảng 10km là bắt đầu có các nhà trọ cho thuê chỗ nghỉ. Tới khoảng 10h sáng hầu như ko còn nhìn thấy miệng núi trên nền trời nữa do có mây che khuất.
Kinh nghiệm là nên chiêm ngưỡng từ xa, vì khi tới gần thì ko thấy cảnh đẹp như lúc chạy trên đường nữa (đứng dưới chân núi rồi thì sao mà thấy miệng núi?), còn khi tới gần thì quá hoang tàn và thê lương

lymy
27-08-2008, 00:38
cho tớ góp ý 1 tí:

Theo như chặng mọi người đi là thế nào cũng đi qua Borobodur - Nếu như vậy không có lý do gì mà không đi Yorja (Yorjakarta) vì đó mới là nơi tập trung văn hóa đặc trưng nhất vùng Java.

Nếu muốn đi cả Jarkata nữa thì có khi thế này là hay nhất:
Kul - Jakarta - Bogor - Bandung - Yorja - Borobudur - Surabaya - Cemoro Lawang ->đi thăm núi lửa ở Bromo - Ijen plateau - Bali - Kul - Han.

Vì nếu đi Java thì như thế tiện đường nhất.
Trong hành trình có thêm Kawah Ijen cũng rất đáng đi, nằm giữa Cemoro Lawang (nơi có Bromo- cách đó 200km) và Bali. Như vậy chỉ cần các chuyến xe là xong.

lymy
27-08-2008, 00:43
ảnh Ijen đây:
https://farm4.static.flickr.com/3274/2800654204_5e7e10a892_o.jpg

Nói qua một chút: Ijen là hồ acid lớn nhất thế giới. trong hồ, cái nước xanh xanh đó chính là H2SO4 nguyên chất -> nên các bác cẩn thận khi ngó nghiêng không lại thành Cám mà không hay.

Đó là nơi mà sức lao động của con người bị tính ... rẻ hơn cả phu khuân vác VN. Chẹp, em đứng đó được có 2 tiếng là tắt điện chạy xuống. Đó cũng là nơi mà mặt trời luôn được nhìn như thể đêm nhật thực, vì khói sulfur bốc lên đã che gần hết ánh sáng chói chang (ôi em mê mẩn nó). Khi có thời gian em sẽ up ảnh thêm cho các bác tham khảo.

Bromo thì khỏi nói rồi nhé. Đến và cảm nhận:-p

likemoon
27-08-2008, 00:43
Lymy post ảnh Bromo lên đi em ơi...

lymy
27-08-2008, 00:46
À quên, trên đường đến đó em đi bằng taxi của tài xế riêng (nói chung là ăn chơi) nhưng giá của nó rẻ hơn hẳn là thuê xe 7 chỗ ở VN, các bác cứ làm giá nếu muốn, nhưng nói trước là rất ít tài xế ở Java nói được tiếng Anh (cái này mới đáng warrning nè).

Có cách nữa là đi bus, nhưng bọn đấy chuối ở 1 chỗ là nó phải đầy xe mới đi, xe chưa đủ người thì chờ rất tốn time. Cái đó em nghĩ cũng cần cân nhắc, hìhì

Nếu muốn đi tài xế (thật ra nếu đoàn đông thì thế là rẻ nhất mà tiện) em có thể giúp các bác liên hệ với anh tài xế đó (rất nhiệt tình).

Cơ bản là em cũng... muốn đi lại nơi này. Nhớ nó quá!!!

lymy
27-08-2008, 00:47
Lymy post ảnh Bromo lên đi em ơi...

Đợi em mấy hôm ... học xong PS đã, không thì bị bác Duongtranthe cười cho không ngẩng mặt lên được (hehe)

Đùa chút, em hơi bận tí, mấy hôm nữa là em trưng hàng ngay!!!

Zdreamer
27-08-2008, 00:51
Trên đường từ Kuta đi Ubud, không thể không dừng lại chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ hai bên đường, đặc biệt là làng tượng dọc đường, cách Ubud chừng 20km. Có thể thấy đủ loại tượng được làm tại đây, với mọi chất liệu, kiểu dáng.

https://farm4.static.flickr.com/3047/2800668670_4402881983_o.jpg

Thông thường là làm bằng đá trắng, đất nung hoặc đá đen (hình như là một loại bột từ đá núi lửa gì đó)

https://farm4.static.flickr.com/3019/2800669126_e21531c44c_o.jpg

Thỉnh thoảng, một vài bức tượng được trang điểm bởi một bông dâm bụt đỏ


https://farm4.static.flickr.com/3140/2799822123_1409d9449e_o.jpg

Những bình tượng làm hồ thả hoa thế này sẽ thấy rất phổ biến khi mình tới Ubud

https://farm4.static.flickr.com/3164/2799822567_09ac856589_o.jpg

likemoon
27-08-2008, 00:54
Đợi em mấy hôm ... học xong PS đã, không thì bị bác Duongtranthe cười cho không ngẩng mặt lên được (hehe)

Đùa chút, em hơi bận tí, mấy hôm nữa là em trưng hàng ngay!!!

Không cần phải sóp đâu, cứ post lên đi, bác duongtranthe sẽ khóc thét =)) =))

Zdreamer
27-08-2008, 00:58
đây là đoàn người đội lễ vào đền Mengui, thuê xe đi thăm từ Kuta, cũng gần. Trong khoảng 6 tiếng có thể đi được đền Mengui (to đẹp nhất), đền Tanah Lot (Thủy tinh) là đền trên nước mà rosy đã sưu tập ảnh, đền trên biển (quên tên) và ăn trưa trên đường về trên dốc núi, ngồi ăn có thể ngắm ruộng bậc thang

Mengui candi (candi là Đền)

https://farm4.static.flickr.com/3090/2800672080_c0716910aa_o.jpg

Đền Thủy tinh (đối lập với Sơn tinh, chứ ko phải là Glass)

https://farm4.static.flickr.com/3212/2799824537_669709b788_o.jpg

Kinh nghiệm là muốn chụp ảnh đẹp thì đến vào khoảng 2-3h chiều, khách vắng, đợi ai tới gần chụp thì ta đứng ngắm, họ bỏ đi hết thì ta chụp, kẻo mà lên ảnh toàn lổn nhổn người. Đi riêng và có xèng có thể thuê khinh khí cầu ngắm cảnh từ trên xuống. Đi đông có thể thuê thuyền cao su để chèo. Đền này chinh là nằm trên miệng một núi lửa đã ngừng hoạt động.

https://farm4.static.flickr.com/3232/2799824279_110868debf_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 00:59
Gái chộp được ở hồ nước trong rừng khỉ đây.

https://farm4.static.flickr.com/3206/2800671222_3244c3803c_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 01:02
Người dân ở Ubud hay gài các loại hoa lên vành khăn, các loại hoa có mùi thơm. Những hạt gạo đính ở trán là sau khi làm lễ. Các bạn có thể tới ngôi đền trên biển và tham gia nghi lễ này, nhớ ủng hộ tiền

https://farm3.static.flickr.com/2368/2799823187_96c51e4de4_o.jpg

Em bé đi học về dọc đường gần cung điện Ubud

https://farm4.static.flickr.com/3213/2799823531_c0bbdae55d_o.jpg

gianker
27-08-2008, 01:04
Sori bạn Z đờ rim chút. Cho em một chân dập dòm nhé. Đến bao giờ thì chốt danh sách hả chị Rosy? Mà đặt vé thì ntn, em ko có thẻ. Có gì chị pm cho em nhé.

Zdreamer
27-08-2008, 01:05
Có một nơi rất nên đi ở Bali là Bảo tàng Bali. Trong này có đầy đủ tư liệu về Bali, đặc biệt là các bộ tranh cổ, có những bộ tranh từ thê kỷ XIV, XV trên vải, trên giấy,...

Ở bên ngoài là những bức tranh tường mô tả cuộc sống của người dân trên đảo khi xưa, có cả nhạc cụ dân tộc. Đừng ngại ngồi gõ thử các loại đàn này, còn nếu thich, có thể nhờ người gác cửa chơi giúp một bản và trò chuyện với anh ta thật lâu. Mọi câu chuyện đều free :P

https://farm4.static.flickr.com/3104/2800670310_a8bc2f6c77_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 01:12
hí hí, bom nốt mấy cái ảnh cổ động các bạn join đoàn với rosy cho vui roài trả topic lại ngay.

Đây là cảnh từ Cung điện nước ở Yorjarkata - thủ đô nghệ thuật của Indonesia. Cung điện nước ở ngay cạnh chợ chim, và ở quanh là khu làm tranh baltic. Có thể xem cả 3 điểm này trong khoảng 2 tiếng trong thời gian 1 ngày đi chơi Borobudur, Prampanan và city tour.

Các em học sinh hay tới chỗ Cung điện này để chơi, có một con đường ngầm hình mái vòm rất đẹp và mát dành cho các đôi yêu nhau có thể trú ẩn ko ai nhận ra :P.

https://farm4.static.flickr.com/3147/2799820397_c305f443c6_o.jpg

Đây là cung điện nghe đâu ngày xưa vua của Yorjakarta sống ở đó, giờ vẫn ở đó, chưa chết. Hình ảnh này là các bà cung nữ mang cơm đi hầu đức vua. Cung nữ già dệ, trông rất chán =)) nhưng nếu muốn hiểu hơn lịch sử của Indo thì nên coi

https://farm4.static.flickr.com/3271/2799820939_e8eb686eef_o.jpg

Cuối cùng là cảnh hoàng hôn ở Prampanan
https://farm4.static.flickr.com/3096/2800667514_3684daf2d4_o.jpg

Thôi, trả topic lại cho các bạn! :P

r0sy
27-08-2008, 20:38
cho tớ góp ý 1 tí:

Theo như chặng mọi người đi là thế nào cũng đi qua Borobodur - Nếu như vậy không có lý do gì mà không đi Yorja (Yorjakarta) vì đó mới là nơi tập trung văn hóa đặc trưng nhất vùng Java.

Nếu muốn đi cả Jarkata nữa thì có khi thế này là hay nhất:
Kul - Jakarta - Bogor - Bandung - Yorja - Borobudur - Surabaya - Cemoro Lawang ->đi thăm núi lửa ở Bromo - Ijen plateau - Bali - Kul - Han.

Vì nếu đi Java thì như thế tiện đường nhất.
Trong hành trình có thêm Kawah Ijen cũng rất đáng đi, nằm giữa Cemoro Lawang (nơi có Bromo- cách đó 200km) và Bali. Như vậy chỉ cần các chuyến xe là xong.

Cám ơn bạn nhé, tại cuống lên đặt, với cả hôm nay mới tha lôi được quyển LP về đọc mới thấy cái lịch tớ đi hơi bị trùng lặp hic

Lẽ ra chỉ cần 4 chặng bay là đủ: HN - KUL khứ hồi, KUL - JAR và Bali - KUL

Đi theo lịch như bạn vẽ là hay nhất đấy (c)

@gianker: ấy ơi ấy muốn đi cùng thì phải book nhanh nhanh chứ hic, giờ này ko biết còn vé rẻ ko nữa

@Z mơ: thank kiu vinamiu chị :L

gianker
28-08-2008, 00:22
@Rosy: Dạ vâng, thế thì thôi ạ. Em để dành cho dịp khác vậy.

lymy
28-08-2008, 14:35
Không cần phải sóp đâu, cứ post lên đi, bác duongtranthe sẽ khóc thét =)) =))

Để em...:gun:gun:gun:gun:gun:gun

lymy
28-08-2008, 14:37
Cám ơn bạn nhé, tại cuống lên đặt, với cả hôm nay mới tha lôi được quyển LP về đọc mới thấy cái lịch tớ đi hơi bị trùng lặp hic

Lẽ ra chỉ cần 4 chặng bay là đủ: HN - KUL khứ hồi, KUL - JAR và Bali - KUL

Đi theo lịch như bạn vẽ là hay nhất đấy (c)

@gianker: ấy ơi ấy muốn đi cùng thì phải book nhanh nhanh chứ hic, giờ này ko biết còn vé rẻ ko nữa

@Z mơ: thank kiu vinamiu chị :L

Thật ra còn tới t7 năm sau cơ mà, lo gì.

Với lại tớ thấy có khi thiết kế lại chiều về, dũng cảm... bỏ cái vé về từ Jarkarta, mua chiều về từ Bali; phương án 2 là ăn chơi nhẩy lên Garuda, và hi vọng nó an toàn hạ cánh!!!!!!!!!!!(NT)

langit
28-08-2008, 17:41
Tớ đi Bali nói thật là nghỉ ngơi thuần tuý, không di chuyển nhiều nên không biết nhiều địa điểm nhưng thôi để ngày mai rảnh rỗi tớ sẽ ngồi viết lại một bài chỉn chu về Bali phục vụ mọi người. Cuộc sống ở Bali cực kì thanh bình. Ẩm thực cũng hay ho. Tớ đã nghiến răng vào ăn cả cái nhà hàng được mệnh danh là ngon nhất ở đấy nữa. Thôi mai viết.

r0sy
28-08-2008, 18:03
Tớ đi Bali nói thật là nghỉ ngơi thuần tuý, không di chuyển nhiều nên không biết nhiều địa điểm nhưng thôi để ngày mai rảnh rỗi tớ sẽ ngồi viết lại một bài chỉn chu về Bali phục vụ mọi người. Cuộc sống ở Bali cực kì thanh bình. Ẩm thực cũng hay ho. Tớ đã nghiến răng vào ăn cả cái nhà hàng được mệnh danh là ngon nhất ở đấy nữa. Thôi mai viết.

Hí hí mai viết nhá :L

Tớ vẫn đi theo lịch đã book thôi. Nói chung Indo còn fải quay lại, Sumatra này, Komodo xem rồng này :D, vưn vưn. Đợi khi nào Đông Timor nó miễn visa cho ASEAN với cả giá đi lại rẻ hơn thì lại sang (beer)

lymy
29-08-2008, 00:13
Komodo hả, xấu bỏ xừ
https://farm4.static.flickr.com/3252/2806541454_2f10be4560.jpg

Nghe đâu nếu bạn bị con này cắn, chắc chắn chết luôn! Bình tĩnh, không phải là vì răng nó quá độc, mà là vì răng nó... quá bẩn và cái chết là do ... bị nhiễm trùng ! ặc.

Con này dễ thương hơn nè
https://farm4.static.flickr.com/3115/2806541962_5d8e047c4b.jpg

r0sy
02-09-2008, 23:07
Tình hình là chuyến Indo hè 2009 này đã có 5 bạn book vé rồi, 4 nữ 1 nam :)

Tận 1 năm nữa, lâu dã mưn, ko khéo mình quên xừ nó mất :))

Bạn langit ko thấy kể chuyện nhỉ?

Anh Già
02-09-2008, 23:11
Dạo này nữ thịnh nam suy nhỉ ?:D

ntanh
24-10-2008, 10:47
Bạn đã ước tính tổng thiệt hại bao nhiêu chưa? Mình cũng mong muốn được tham gia cùng các bạn.

Nheva
24-10-2008, 11:33
Tình hình là chuyến Indo hè 2009 này đã có 5 bạn book vé rồi, 4 nữ 1 nam :)

Tận 1 năm nữa, lâu dã mưn, ko khéo mình quên xừ nó mất :))

Bạn langit ko thấy kể chuyện nhỉ?
Rosy à, cho mình join nhé, còn đặt vé đc nữa không? Cảm ơn nhiều. Mình đã nói đi là đi , ko thay đổi đâu. Bạn làm ơn cho tel để contact nhé

r0sy
26-10-2008, 11:12
Bạn đã ước tính tổng thiệt hại bao nhiêu chưa? Mình cũng mong muốn được tham gia cùng các bạn.

Bọn tớ đã book vé xong, nên nếu tính số tiền ăn ở, đi lại còn lại thì mất khoảng 500$, hy vọng là có thể rẻ hơn :D

r0sy
26-10-2008, 11:13
Rosy à, cho mình join nhé, còn đặt vé đc nữa không? Cảm ơn nhiều. Mình đã nói đi là đi , ko thay đổi đâu. Bạn làm ơn cho tel để contact nhé

Bạn thân mến, bạn muốn join thì có thể vào trang www.airasia.com để book vé theo lịch trình bay tớ đã post nhé. Tuy nhiên vé giờ hơi đắt, bạn có thể chờ đến 1 đợt promotion nào đó rồi book cho rẻ.

Tớ hiện ko ở VN nên ko có tel bạn ạ, có j bạn cứ trao đổi trên này là đc rồi

Ariel
26-10-2008, 16:41
Rosy à, cho mình join nhé, còn đặt vé đc nữa không? Cảm ơn nhiều. Mình đã nói đi là đi , ko thay đổi đâu. Bạn làm ơn cho tel để contact nhé

Ro sy ơi mình có 2 nữ muốn đi cùng,Nheva đặt vé thì cho mình 2 suất join cùng nhé(NT)

Nheva
27-10-2008, 10:55
Ro sy ơi mình có 2 nữ muốn đi cùng,Nheva đặt vé thì cho mình 2 suất join cùng nhé(NT)

thế bạn cho mình tel hoặc nick để chat cho tiện liên lạc nhé. Hình như bọn mình cũng cùng ủ mưu đi Nga nữa mà, he he

Anh Già
27-10-2008, 21:33
Mấy bạn định đi Nga với Ukraine thì cứ rủ tớ , sang năm nhá !

Nheva
28-10-2008, 15:44
Mấy bạn định đi Nga với Ukraine thì cứ rủ tớ , sang năm nhá !
Ừ, sang năm, tớ sẽ liên lạc với hội nuocnga.net đang học ở bên đó. Nếu đi tớ sẽ ới bạn. Mà bạn đang ở đâu vậy?

Anh Già
28-10-2008, 19:57
Ừ, sang năm, tớ sẽ liên lạc với hội nuocnga.net đang học ở bên đó. Nếu đi tớ sẽ ới bạn. Mà bạn đang ở đâu vậy?

Tớ đang ở trong '' khu nhà ổ chuột ''@ SơnTT =)) Có gì cứ gọi nhá , năm nay đi tháng rưỡi rồi , sang năm lại đi tiếp .:D . À sang Nga mới phải liên lạc , chứ sang Ukraine khỏi lo chỗ ăn ở luôn .

vntuyen
28-10-2008, 20:26
Tuần sau trong cty có đoàn đi Indo, ngặt có việc không thể đi được nên tiếc hùi hụi. Ngoài Jarkata nghe đâu còn đi Cikarang gì đó lạ hoắc, không biết ở tận đẩu tận đâu??

r0sy
28-10-2008, 21:37
Tuần sau trong cty có đoàn đi Indo, ngặt có việc không thể đi được nên tiếc hùi hụi. Ngoài Jarkata nghe đâu còn đi Cikarang gì đó lạ hoắc, không biết ở tận đẩu tận đâu??

Thế cuối cùng bạn vntuyen có đi cùng chúng tớ hè năm sau ko :), tình hình mới có mỗi 1 bạn zai mà lại sắp sửa có đến 7 gái xinh chẹp :D

Ariel
29-10-2008, 09:02
NHEVA lien lac voi minh o nick [email protected] nhe

hiep mi lo
29-10-2008, 18:16
khi nào đi vậy rosy ? Mình chưa biết lịch trình thế nào ?

r0sy
30-10-2008, 06:35
khi nào đi vậy rosy ? Mình chưa biết lịch trình thế nào ?

Lịch trình ở ngay bài đầu tiên trang 1 í :)

bluesky85
05-11-2008, 23:00
@ ROSY: Canh me khi nào AirAsia có vé rẻ hú 1 tiếng nha. Mình sẽ thường xuyên hóng hớt cái topic nài. Còn lâu mờ, lo giề! Giang hồ sẽ xuất hiện đột xuất thôi! PHƯỢT...

r0sy
11-11-2008, 17:49
Air Asia lại đang có chương trình vé rẻ he he

http://www.airasia.com/site/vn/vn/page.jsp?reference=1mfs

Thời hạn đặt vé 12 - 16 tháng 11 năm 2008
Thời hạn bay từ 22 tháng 6 - 24 tháng 10 năm 2009

Bạn nào muốn join thì tranh thủ book nhé

Bagai
11-11-2008, 21:52
Thank kìu Rose. Bg đang hóng để đặt mấy cái vé :P.

Anh Già
11-11-2008, 22:42
Anh vừa đọc cái lịch trình của Sushi , chỉ khuyên em là chả nên đi Bandung làm gì cho phí thời gian . Anh đi rồi ,Bandung là thành phố rất đông dân , nhưng là thành phố lao động , toàn công xưởng , nhếch nhác ,chả có vẹo gì mà xem cả .

r0sy
11-11-2008, 23:19
Lịch trình sẽ đi chốt hạ là thế này ạ: HN - KUL - Bali - Jakarta - Bogor (chỉ ghé qua chốc) - Yorja (chỉ ghé qua chốc) - Borobudur - Surabaya (chỉ ghé qua chốc) - Bromo - Ijen - Jakarta - KUL - HN

lymy
11-11-2008, 23:39
Lịch trình sẽ đi chốt hạ là thế này ạ: HN - KUL - Bali - Jakarta - Bogor (chỉ ghé qua chốc) - Yorja (chỉ ghé qua chốc) - Borobudur - Surabaya (chỉ ghé qua chốc) - Bromo - Ijen - Jakarta - KUL - HN

Sao bạn lại đi ngược thế nhì. Hay là đặt vé ồi:-p

r0sy
11-11-2008, 23:52
Sao bạn lại đi ngược thế nhì. Hay là đặt vé ồi:-p

Đặt ồi mà :((, tại lúc có vé rẻ cuống lên đặt nên là tính ko kỹ :))

Hoặc là sẽ dũng cảm bỏ đi chặng Bali - Jakarta. Từ Bali đi đường bộ về Jakarta, dọc đường đi mấy điểm kia luôn cho tiết kiệm thời gian

r0sy
12-11-2008, 01:55
Các bạn book sau đừng book chặng Bali - Jar nhé

r0sy
12-11-2008, 02:10
Do tình hình Tết em ko đi được chuyến Kota Kinabalu - Sing - Brunei đã rủ rê ở 1 topic trên này, nên tranh thủ gộp luôn vào chuyến Indo :))

Ngày 23/7: Bay từ Indo về KUL, sau đó em ko về HN ngay mà đi tiếp theo lịch trình đã viết. Bắt xe bus KUL - Melaka

24/7: Melaka - Sing
25/7: Sing. Chiều tối đi xe về Johor Bahru, sau đó bay Johor Bahru - Kota Kinabalu chuyến 18:20
26/7: Kota Kinabalu
27/7: Kota Kinabalu - trèo lên nóc nhà ĐNA
28/7: Vẫn Kota Kinabalu
39/7: Từ Kota Kinabalu đi đường bộ sang Brunei
30/7: Brunei
31/7: Brunei. Tối muộn bay Brunei - KUL
1/8: KUL - Cameroon
2/8: Cameroon
3/8: Cameroon - Langkawi
4/8: Langkawi
5/8: Bay Langkawi - KUL chuyến 11:45
Bay KUL - HN chuyến 15:00

Tổng cộng cả 2 chuyến sẽ là:
Hà Nội - KUL - Bali - Lombok - Ijen - Bromo - Subaraya - Borobudur - Yojar - Bojor - Jakarta - KUL - Melaka - Sing - Johor Bahru - Kota Kinabalu - Brunei - KUL - Cameroon - Langkawi - KUL - Hà Nội

đi từ 14/7 đến 5/8
Có bạn nào đú liền tù tì thế này ko? :D

lymy
12-11-2008, 13:15
khiếp, tớ thì đang mơ nhõn Kinabalu thôi mà bạn giô xì đi một lúc vượt hết đông sang Tây thế này, tớ chết mất thôi.

Đợt này A.A giảm giá giã man quá, tớ nghĩ... bỏ đi đặt lại cũng có sao đâu mà. Đi thuận đường, đỡ mệt mỏi, tiết kiệm được thời gian, với lại ngay từ đầu đã có một lịch trình cứ gọi là hợp lý.

Tớ chỉ xì pam thế thui:-p

r0sy
12-11-2008, 23:41
Tớ đã dũng cảm bỏ chặng Bali - Jar rồi mà (BB)

Lịch cuối cùng là đây, giá vẫn đang rất rẻ, bạn nào đi thì book nhanh nhé

Flights:

14/7 HN - KUL 09:20
14/7 KL - Bali 19:00
23/7 Jar - KUL 8:35
25/7 Johor Bahru - Kota Kinabalu 18:20
31/7 Brunei - KUL 20:40
5/8 Langkawi - KUL 11:45
5/8 KUL - Hanoi 16:20

Bagai
13-11-2008, 00:13
Book được 1/2, khổ quá cái web nó mát quá :((

baxu
13-11-2008, 00:34
em r0sy rủ AG đi đi :)

hy vọng qua tay em r0sy tút tát AG sẽ lấy lại phong độ sau chuyến đi tổn hao với bagai :))

Bagai
13-11-2008, 07:18
Xong rồi, ko đủ kiên nhẫn để book mấy chặng tiếp theo :((
1 gái già + 2 trai trẻ nha ROsy :P

Ariel
13-11-2008, 09:57
Xong rồi, ko đủ kiên nhẫn để book mấy chặng tiếp theo :((
1 gái già + 2 trai trẻ nha ROsy :P

mình book hoài mà nó chả chịu:Dam, ko biết nó có ghen tức gì với mình không, bạn nào cứu bồ với

Bagai
13-11-2008, 10:10
Ừ Uyenuyen ơi phải kiên nhẫn lắm cả ngày mới được 4 chặng đó...mà còn phải thay đổi 2 thẻ với nhau chứ book 2 lần nó cứ kêu ko verify được...Hình như book 1 chặng xong rồi chờ 1 lúc khoảng 30 phút sau mới dùng thẻ đó book tiếp chặng khác được... mỗi lần book lại phải nhập thông tin lại hết thật là mất hết kiên nhẫn :( (đặt 1 lúc 3 người)

r0sy
13-11-2008, 20:33
Thôi thế là chốt nhé, 8 người vừa đủ rồi. Vậy chị Bagai có book mấy chặng tiếp theo để tiện đường đú nốt không :))

Nói trước là đi theo em hơi mệt đấy nhé, ăn bờ ngủ bụi, lại không chiều như 3 bạn zai chị vừa đi về đâu :))

Ariel
13-11-2008, 22:26
Thôi thế là chốt nhé, 8 người vừa đủ rồi. Vậy chị Bagai có book mấy chặng tiếp theo để tiện đường đú nốt không :))

Nói trước là đi theo em hơi mệt đấy nhé, ăn bờ ngủ bụi, lại không chiều như 3 bạn zai chị vừa đi về đâu :))

Ủa, ROSY chốt có tính phần mình 2 nương chưa?:help

Anh Già
13-11-2008, 22:40
Đề nghị BG đưa chồng theo cùng !:D

Bagai
13-11-2008, 23:15
AnhGia iu quái ơi, kì này đi Bg đem theo 2 đệ tử sai đâu quýnh đó rồi đó, nhiều khi còn chia cho em ROsy được 1 em :D hê hê... Quân lực đã sẵn sàng chỉ chờ tác chiến :P

Nói nhỏ: còn đem chồng theo chắc BG phải hầu chồng suốt huhuhu....

Anh Già
13-11-2008, 23:22
Nói nhỏ: còn đem chồng theo chắc BG phải hầu chồng suốt huhuhu....

=))=))=))=))=))

lymy
14-11-2008, 00:25
Tình hình là thế này. Lần trước tớ mới "đạp " được chặng Bromo - Ijen. Nếu tớ kịp thu xếp thì cho tớ join mọi người cái phần YOrja - Borobodur. Lúc mọi người xuôi sòng, tớ ở đây tiếp mấy ngày vậy. Với tớ Yorja rất hấp dẫn, có lẽ tớ sẽ ở đó vài hôm ăn cho hết, thăm cho hết.

Lần trước tớ đi Bromo đã... "làm việc" được với một đồng chí tài xế rất ngon. Đồng chí này hứa với tớ là sẵn sàng lên một lịch trình hợp lý và tiết kiệm nhất nếu tiếp tục. Tớ đang email lại, nếu mọi người muốn có ... tài xế riêng thì theo tớ là nên đi kiểu đó, rất an toàn, đơn giản, không quá đắt. Tớ sẽ giúp mọi người liên lạc và lên lịch cũng như... làm giá. Nhưng kinh nghiệm của tớ là không phải mặc cả gì nhiều với bác này, vì cái giá đưa ra đã khá là hợp lý rồi. (Lần trước hội tớ đi 2 ngày 2 đêm, đi gần như liên tục, đi cả đêm, tính ra khoảng 2 triệu)

Còn nếu mọi người quyết định là sẽ đi bằng bus, thì nhớ phải tính cẩn thận vấn đề đi lại cho kịp, vì bus ở vùng Malang này cứ... đủ người mới chạy, rất mất thời gian, và chỉ chạy ngày không chạy đêm.

r0sy
14-11-2008, 13:13
Ủa, ROSY chốt có tính phần mình 2 nương chưa?:help

Bạn Uyenuyen book được cho 2 người chưa? Tớ mới chỉ tính những người đã book được mà tớ biết thôi, bạn thì chưa tính

1,2. Tớ và bạn (2 nữ)
3,4,5. Huyen petit và 2 bạn (1 nam 2 nữ)
6,7,8. Bagai và 2 bạn (2 nam 1 nữ)
9,10. Uyenuyen và bạn? (2 nữ)

Bạn lymy ơi tầm 10 người chắc tớ thuê xe pháo cho tiện. Cái xe đấy bao nhiêu chỗ thế? À mà welcome bạn đi cùng nhé :D

lymy
14-11-2008, 15:45
Bác tài đấy có thể thiết kế được xe... 45 chỗ, nhưng lần tớ đi là xe 16 chỗ, mỗi đứa 1 băng cả nằm lẫn ngồi lẫn để đống ba lô.
Nếu 10 người thì 100% là thuê xe rẻ hơn và tiện.

Ariel
16-11-2008, 18:57
mình vẫn chưa book dc, bọn hàng không giá rẻ này vẫ cứ là ghen tị mình, bạn nào giúp mình book với, mình định đi 2 nữ

r0sy
09-06-2009, 09:48
Hí hí thế là gần 1 tháng nữa sẽ đi rồi, khi nào em về HN làm bữa off làm quen cái nhé :D

Vì thông tin hơi rải rác nên em post lại lịch trình sơ bộ:

INDONESIA

14/7: HN - KUL chuyến 9:20 am, chơi bời 1 tẹo ở KUL
KUL - Bali chuyến 19:00, nghỉ ở Bali
Từ 15/7 - 22/7: chưa phân bố chi tiết từng ngày như thế nào, nhưng cơ bản là đi: Bali - (Lombok nếu có thể) - Ijen - núi lửa Bromo - Subaraya - Yojakarta - Borobudur - Jakarta
23/7: Jar - KUL chuyến 08:35 am

Những bạn nào không đi chuyến sau thì bay KUL - HAN cùng ngày 23/7

Hiện tại còn 2 gái tiếp tục đú :T

MALAY - SING - BRUNEI

24/7: Melaka - Sing
25/7: Sing. Chiều tối đi xe về Johor Bahru, sau đó bay Johor Bahru - Kota Kinabalu chuyến 18:20
26/7: Kota Kinabalu
27/7: Kota Kinabalu - trèo lên nóc nhà ĐNA
28/7: Vẫn Kota Kinabalu
39/7: Từ Kota Kinabalu đi đường bộ sang Brunei
30/7: Brunei
31/7: Brunei. Tối muộn bay Brunei - KUL
1/8: KUL - Cameroon
2/8: Cameroon
3/8: Cameroon - Langkawi (còn xét xem có đi Lang ko)
4/8: Langkawi (còn xét xem có đi Lang ko)
5/8: Bay Langkawi - KUL chuyến 11:45 (còn xét xem có đi Lang ko)
Bay KUL - HN chuyến 15:00

Danh sách các bạn đi chuyến INDO:
1+2: Rosy và bạn (2 gái)
3,4,5: Huyenpetit và bạn (1 zai 2 gái)
6,7,8: Bagai xinh đẹp và bạn (2 zai 1 gái)

Đấy là những người đã confirm book vé. Còn ai em bỏ sót không ạ??? Chị uyenuyen và nheva có đi cùng không ạ?

r0sy
09-06-2009, 09:51
Bác mod nào qua đây tiện tay đổi cho em cái title là: "Indonesia T7/2009 - cập nhật từ trang 9" với ạ, em cảm ơn :)

Nheva
09-06-2009, 10:28
Chị Nheva đi muộn hơn Rosy mà, 28/8 chị mới đi. Nhìn chuyến của Rosy cũng thèm lắm, n trót book quả kia rùi. Hen e chuyến khác, báo chị sớm sớm nhé(wait)

Bagai
17-06-2009, 06:54
Hỏi cái Rosy ơi. Visa xin của Indo thôi phải ko? Hay phải xin Visa Malay nữa? Với lại Visa Indo xin ở VN bao nhiêu và bao nhiều ngày lấy? Nếu lâu thì chị xin bên Mỹ 3 ngày lấy hết 50$. nếu ở VN nhanh thì về VN rồi xin cũng ok.

Anh Già
17-06-2009, 06:57
Hỏi cái Rosy ơi. Visa xin của Indo thôi phải ko? Hay phải xin Visa Malay nữa? Với lại Visa Indo xin ở VN bao nhiêu và bao nhiều ngày lấy? Nếu lâu thì chị xin bên Mỹ 3 ngày lấy hết 50$. nếu ở VN nhanh thì về VN rồi xin cũng ok.

Lại vẫn ngơ ngơ :T Passport VN đi mấy nước này đâu phải xin visa ?

Bagai
17-06-2009, 07:01
Ủa ko cần xin visa thiệt á AG :D. Vậy khỏe đỡ tốn tiền. Rosy confirm giùm chị cái nha. (Gà công nghiệp lắm :P).

Jack
17-06-2009, 11:16
Ủa ko cần xin visa thiệt á AG :D. Vậy khỏe đỡ tốn tiền. Rosy confirm giùm chị cái nha. (Gà công nghiệp lắm :P).

Hông có cần, I can warranty you on that!

@ Rosy: mình mách Rosy mấy điểm du lịch hay hay trong cả chặng đường nha:

- Ở Bromo: RAFTING tại Pekalen River gần Probolinggo
- Ở Bali: có mấy trò slingshot, bungee Jumping rất hay ngoài mấy trò biển kia ra!
- Jakarta-KUL-Sing-Johor-Kota: cả chằng này là 2 ngày, tớ thấy di chuyển rất nhiều mà cũng ko đi chơi dc nhiều lắm. Sao Rosy ko thử đặt vé thẳng Jakarta-Kota? Cũng của AA
- Ở Kota: Rosy sau khi leo núi về có thể bắt bus ra Ranau rồi tới thị trân Poring: có loài hoa lớn nhất thế giới, đi vào rừng nguyên sinh và tắm suối nướng khoáng nóng. (cách KK park đâu như 2h chạy xe). Mà cso bọn Tunehotels giá phòng rẻ lắm, Rosy thử nghía qua coi! phòng đẹp mà phù hợp cho 2 người!

CM907
17-06-2009, 11:54
Rosy ơi, cho tớ hỏi nhờ 1 chút. Bạn book tour leo kota kilabalu hay book nhà nghỉ ở Laban Rata và thuê porter, permit fee riêng? Chi phí thế nào, cho mình xin contact với, tháng 8 bọn mình cũng leo, nhưng tới đó sợ hết tour, còn nhà nghỉ mình cố book trên trang web của nó mà toàn báo lỗi.
https://www.pinganchorage.com.my/malaysia_hotel/sabah_gunung_mount_kinabalu_laban_rata_mountain_hu t10.gif

r0sy
17-06-2009, 15:55
Ủa ko cần xin visa thiệt á AG :D. Vậy khỏe đỡ tốn tiền. Rosy confirm giùm chị cái nha. (Gà công nghiệp lắm :P).

Công nghiệp nên bị Anh Giá tét mông là đúng rồi :)), miễn bình luận

r0sy
17-06-2009, 16:00
Rosy ơi, cho tớ hỏi nhờ 1 chút. Bạn book tour leo kota kilabalu hay book nhà nghỉ ở Laban Rata và thuê porter, permit fee riêng? Chi phí thế nào, cho mình xin contact với, tháng 8 bọn mình cũng leo, nhưng tới đó sợ hết tour, còn nhà nghỉ mình cố book trên trang web của nó mà toàn báo lỗi.

http://www.pinganchorage.com.my/malaysia_hotel/sabah_gunung_mount_kinabalu_laban_rata_mountain_hu t10.gif

Ôi cái vụ này tớ nhờ 1 ông bạn người Malay làm hộ, mà cũng chả thấy bác í contact lại gì. Tớ nhờ book phòng với xin permit thôi. Tại tớ cũng chưa chắc đi đc cả hành trình dài thế nên cũng chưa confirm kĩ lại hic, đang sợ chỉ đi đc Indo :(

Contact thì trong box Du lịch có topic của bạn Omaicay có email và contact của 1 bác bên đó, bạn thử search rồi email liên lạc xem

r0sy
17-06-2009, 16:04
- Ở Bromo: RAFTING tại Pekalen River gần Probolinggo
- Ở Bali: có mấy trò slingshot, bungee Jumping rất hay ngoài mấy trò biển kia ra!
- Jakarta-KUL-Sing-Johor-Kota: cả chằng này là 2 ngày, tớ thấy di chuyển rất nhiều mà cũng ko đi chơi dc nhiều lắm. Sao Rosy ko thử đặt vé thẳng Jakarta-Kota? Cũng của AA

Tuyệt quá cám ơn bạn nhá. Tớ cũng khoái mấy trò này, chỉ sợ các bạn đi cùng ko chơi thôi. Bạn có biết paragliding ở Bromo như thế nào ko? Nghe nói bay vòng vèo xem núi lửa cũng phê lắm

Chặng kia thì đúng là đi lấy thành tích thôi, tại vì cố nhét thêm cái bạn Sing vào nên như thế ;)

bụi đường ca
18-06-2009, 10:08
Nhóm mình cũng có plan đi Indo, từ 24-7 đến 1-8-2009. Hiện đã có 2 nam, 3 nữ, muốn tuyển thêm ít nhất 1 bạn nam (ngoài ra thêm 2 - 3 nam nữ nữa thì cũng ok cả).

Lịch trình như sau:

Tối 24-7 đến Bali.
Ngày 25-26-27 ở Bali.
Tối 27 đi Bromo. Sáng 28 đến nơi ngắm núi lửa.
Tối 28 đi luôn Yogy. Sáng 29 đến nơi.
Ngày 29 và 30 ở Yogy.
Tối 30 về thủ đô Jar.
Chiều 31 về Kul,
Sáng 1-8 về Han.

Vé bọn mình đã book xong rồi, tầm 130 đô (đặt tuần trước). Hiện nay thì đắt hơn chút, tầm 160 đô.

Bạn nào join được thì liên hệ ngay với mình nhé.

Jack
13-07-2009, 19:24
Hí hí thế là gần 1 tháng nữa sẽ đi rồi, khi nào em về HN làm bữa off làm quen cái nhé :D

Vì thông tin hơi rải rác nên em post lại lịch trình sơ bộ:

INDONESIA

14/7: HN - KUL chuyến 9:20 am, chơi bời 1 tẹo ở KUL
KUL - Bali chuyến 19:00, nghỉ ở Bali
Từ 15/7 - 22/7: chưa phân bố chi tiết từng ngày như thế nào, nhưng cơ bản là đi: Bali - (Lombok nếu có thể) - Ijen - núi lửa Bromo - Subaraya - Yojakarta - Borobudur - Jakarta
23/7: Jar - KUL chuyến 08:35 am

Những bạn nào không đi chuyến sau thì bay KUL - HAN cùng ngày 23/7

Hiện tại còn 2 gái tiếp tục đú :T

MALAY - SING - BRUNEI

24/7: Melaka - Sing
25/7: Sing. Chiều tối đi xe về Johor Bahru, sau đó bay Johor Bahru - Kota Kinabalu chuyến 18:20
26/7: Kota Kinabalu
27/7: Kota Kinabalu - trèo lên nóc nhà ĐNA
28/7: Vẫn Kota Kinabalu
39/7: Từ Kota Kinabalu đi đường bộ sang Brunei
30/7: Brunei
31/7: Brunei. Tối muộn bay Brunei - KUL
1/8: KUL - Cameroon
2/8: Cameroon
3/8: Cameroon - Langkawi (còn xét xem có đi Lang ko)
4/8: Langkawi (còn xét xem có đi Lang ko)
5/8: Bay Langkawi - KUL chuyến 11:45 (còn xét xem có đi Lang ko)
Bay KUL - HN chuyến 15:00

Danh sách các bạn đi chuyến INDO:
1+2: Rosy và bạn (2 gái)
3,4,5: Huyenpetit và bạn (1 zai 2 gái)
6,7,8: Bagai xinh đẹp và bạn (2 zai 1 gái)

Đấy là những người đã confirm book vé. Còn ai em bỏ sót không ạ??? Chị uyenuyen và nheva có đi cùng không ạ?


Mai chúc Rosy lên đường bình an, nhớ ghi chép chụp nắm cầm sờ cụ thể vào nhé, rồi về nhà chuyền đạt kinh nghiệm cho "thế hệ sau".

Lên đường bình an!

forabetterworld
18-07-2009, 09:30
moi nguoi da di chua, cho minh tham gia voi
dt cua minh: 0905408043