PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Khám phá vùng biên giới chưa biết tên (Bình Liêu, Quảng Ninh)



DuongVi
11-06-2011, 17:25
Đến với huyện Bình Liêu, Quảng Ninh: Khám phá vùng biên giới nhiều người chưa biết :)

Chiều về trên điểm trường vùng cao

https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2064637.jpg

Chào "Việt Nam" nhé - Bọn tớ ở biên giới để giữ gìn sự bình yên cho Tổ Quốc

https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2140425.jpg

https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2140428.jpg

https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2140423.jpg

DuongVi
11-06-2011, 17:39
Thác Khe Vằn - Thác nước hùng vĩ bậc nhất ở Quảng Ninh



https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC04162-2.jpg


Một thế giới của riêng bạn - Ngôi nhà và mấy khóm ruộng bậc thang xanh rờn kia cách "hàng xóm" cả nửa ngày đi bộ đấy



https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00270.jpg

DuongVi
11-06-2011, 17:49
Nếu chọn ra một loài hoa đặc trưng của vùng cao Bình Liêu có lẽ tớ chọn hoa Sở


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00234.jpg?t=1272263621


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00241.jpg

https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00244.jpg


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00264.jpg

https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00248.jpg

https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00258.jpg

DuongVi
11-06-2011, 17:58
Nét thú vị của vùng cao Bình Liêu: Bản sắc truyền thống được giữ gìn nguyên vẹn bên những "chiếc kiệu" hiện đại:)


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/PHOT0114-1.jpg

Ruộng bậc thang (Mùa không trồng lúa) nhé


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00868.jpg


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC01607.jpg


Và đường về Bình Liêu, và nhiều ảnh cùng thông tin khác nữa hôm nào tớ sẽ post tiếp nhé, bai bai:)


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC04123.jpg

DuGia
11-06-2011, 18:59
Hay quá! Cám ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh về Bình Liêu.

Bạn có thông tin gì về đường Tuần tra Biên giới đang mở đoạn Bình Liêu -Lạng Sơn không ?

DuongVi
11-06-2011, 20:59
Hay quá! Cám ơn bạn đã chia sẻ những hình ảnh về Bình Liêu.

Bạn có thông tin gì về đường Tuần tra Biên giới đang mở đoạn Bình Liêu -Lạng Sơn không ?

Đường tuần tra biên giới Lạng Sơn - Quảng Ninh tiếp giáp ở Mốc giới 1300 thuộc địa phận xã Bắc Xa (Đình Lập - Lạng Sơn) tiếp giáp với xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu - Quảng Ninh), "bên kia" Trung Quốc là huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây:)
Về cơ bản, đoạn đường này chạy song song với đường biên giới của Trung Quốc ở độ cao tương đương 1000 mét (dân cư địa phương 2 nước vẫn thường chạy xe máy qua lại với nhau để làm ăn mà).

Đây là ảnh đường Vành đai biên giới của Việt Nam (ở đoạn này biên giới Việt - Trung được xác định chạy theo hướng phân thuỷ trên đỉnh núi)


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00209.jpg

https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC00260-1.jpg

Tuy nhiên nếu lượt phượt ở khu vực này phải chú ý, vì đoạn đường dài, hiểm trở và không có dân cư (trong ảnh là nhà các chú Biên phòng thôi, thi thoảng cũng mới có người lên ở)

kilimangiaro
12-06-2011, 01:12
Đến với Bình Liêu.. sẽ không có sự choáng ngợp bởi những cao nguyên đá hùng vĩ như Hà Giang. Sẽ không có sự sững sờ với những thửa bậc thang trải dài lên cao tít tắp như Sa Pa...

Đến với Bình Liêu... chỉ có những lắng đọng êm đềm, sâu lắng của miền biên viễn với những xanh của núi rừng ngào ngạt hương hồi, hương quế; với những rì rào của suối, với những sắc màu thổ cẩm sặc sỡ trong buổi chợ phiên, với cuộc sống đậm chất nhân văn và giàu tình người...

Xin mượn lời tâm tình của một khách bộ hành khi đến Bình Liêu:

"Trong khói lam chiều đến Bình Liêu
Ngỡ ngàng anh hỏi, phải em yêu?
Miên man câu hát người thôn nữ
Cảnh đẹp này có được bao nhiêu?...


https://i203.photobucket.com/albums/aa261/kilimangiaro85/Binh%20Lieu%202011/DSC03573.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa261/kilimangiaro85/Binh%20Lieu%202011/DSC03574.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa261/kilimangiaro85/Binh%20Lieu%202011/DSC03880.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa261/kilimangiaro85/Binh%20Lieu%202011/DSC03834.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa261/kilimangiaro85/Binh%20Lieu%202011/DSC03805.jpg

tobe continue....

DuongVi
12-06-2011, 10:40
Qua mùa cấy rồi, mùa này ở Bình Liêu lúa đang xanh rờn nhé, màu xanh đặc trưng của vùng núi, không mênh mông như đồng bằng, không trải dài tít tắp những thửa ruộng bậc thang như Tây bắc, nhưng ở đây cũng là... ruộng bậc thang thôi:)


https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2154492.jpg

https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2154484.jpg

lucthum
12-06-2011, 14:30
Mấy cái hình bên trên là dân tộc gì thế các bác nhỉ?

DuongVi
12-06-2011, 21:42
Mấy cái hình bên trên là dân tộc gì thế các bác nhỉ?

À, bạn đang nói đến dân tộc Dao:)
Chắc không phải giới thiệu thêm nữa đúng không ạ, riêng ở huyện Bình Liêu, cùng với dân tộc Tày và dân tộc Sán chỉ thì dân tộc Dao là 1 trong 3 dân tộc thiểu số (của Việt Nam) nhưng lại là đa số ở Bình Liêu.

Họ làm nhà bên sườn núi (ảnh 1 buổi sớm trên bản người Dao)


https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2155572.jpg

Tập quán sản xuất: ngày xưa họ làm nương, rẫy và du canh, du cư, săn bắn thú trên rừng và hái lượm, bây giờ cùng với sự quan tâm của Nhà nước họ đã biết trồng lúa (ảnh được mùa)


https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2155571.jpg

Mẹ con người Dao... (xin lỗi nhé, vì đăng ảnh chưa đc sự cho phép người trong ảnh):D


https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2155576.jpg

Ngày chợ phiên ở xã Đồng Văn - Nơi có đông dân tộc Dao sinh sống


https://www.flixya.com/files-photo/d/u/o/duongvi2155578.jpg

Cùng với chợ phiên, ở xã Đồng Văn còn có phiên "chợ tình" diễn ra vào ngày 4/4 âm lịch hàng năm, đây là nơi mọi người thoải mãi gặp và giao duyên... những người Dao ở khu Đông bắc Quảng Ninh và bên kia Trung Quốc cũng tham gia chợ tình này (mình cũng đến đó 1 lần rồi nhưng mà... nhiều cái men rượu trong người quá không chụp được ảnh nảo share đc với các bạn).

Next ...

tisina
12-06-2011, 22:31
Năm ngoái (2010), mình cũng có đi dọc đoạn đường biên giới từ Bình Liêu đến Móng Cái. Đoạn đường này có khá nhiều mốc biên giới.
Từ Bình Liêu, sẽ đến cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cửa khẩu Pò Hèn... Đoạn đường qua Văn Tốc (có thể tên chưa chính xác) lúc đó vẫn đang làm dở (lát bê tông) - đi khá là cực khi mưa vì dốc, trơn và đường nhiều đá sỏi.

https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/2010-05-01.jpg (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43440401)


Cửa khẩu Hoành Mô, khá là lớn (đang nghĩ đến cái tên Hoành Tráng :D).
https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/P1170339.jpg (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43261961)
Các loại cây lâm nghiệp thế mạnh ở đây là quế, hồi, trẩu, sở. Trong ảnh là hai người dân tàu, sang bên ta thu mua quế rồi chở thẳng về bên họ.
https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/P1170344.jpg (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43261981)

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ngoại trừ cột mốc biên giới, bên phía bạn tàu thì khỏi nói, đã xây dựng quy củ. Cửa khẩu bên ta mới chỉ xây dựng được như bãi đậu cho xe công-ten-nơ. Hi vọng các bác sẽ tiếp tục xây dựng cửa khẩu.
https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/IMG_3223.JPG (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43260971)

Cửa khẩu Pò Hèn, qua con suối kia là sang đất tàu. Tại đây chỉ có 1 trạm biên phòng nhỏ. Bà con ta và tàu buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua đoạn ngầm suối chảy kia. Đứng sát ra phía suối, thấy rõ cách các bạn tàu đắp bờ nắn dòng suối chảy.
https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/IMG_3241.JPG (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43261131)


Chợ Đồng Văn (Bình Liêu - Quảng Ninh) - không phải Hà Giang đâu.
https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/P1170439.jpg (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43262921)

Hi vọng góp được phần nào thông tin vào bài viết của bạn.
Tisina.

lamnhatnguyen
13-06-2011, 12:34
Người Dao.

DuongVi
13-06-2011, 19:47
https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/2010-05-01.jpg (http://my.opera.com/whitelie/albums/showpic.dml?album=3074291&picture=43440401)



Cảm ơn bạn:)

Lần theo "dấu vết" của bạn, mình thấy khung cảnh ở nhà nghỉ quen thuộc, bạn đang ở tầng 4 của "bên trái" Nhà nghỉ Bình Sơn ở thị trấn Bình Liêu đúng không nhỉ?


https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/P1170300.jpg

Tớ thấy món này các bạn ăn... hơi khó hiểu (vì bánh gật gù lại chấm như thế này... lạ quá, từ trẻ đến già mình chưa làm thế bao giờ)


https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/P1170310.jpg


Hichic... tớ biết các bạn đang tạo dáng chụp ảnh tên... gì nhỉ? (không biết đâu, giới thiệu đi), nhưng tớ biết cái xe ford màu trắng ở đằng sau, đó là xe của ngành Văn hoá Bình Liêu dùng để chiếu phim lưu động ở vùng cao, còn cái xe 24 chỗ màu đỏ thì... !!! Cái người mặc áo trắng đằng xa xa kia là anh Huấn, người mặc áo xanh (gần cột) là chú Tuyển...


https://files.myopera.com/whitelie/albums/3074291/P1170311.jpg

:D Xin lỗi... vì mình lấy ảnh trên blog của bạn rồi post lên đây mà chưa xin phép, nhưng mà khi nào quay lại và đi tour này thì alô với nhé, vì mình... quen lắm!

tisina
13-06-2011, 22:12
Cảm ơn bạn:)

1. Lần theo "dấu vết" của bạn, mình thấy khung cảnh ở nhà nghỉ quen thuộc, bạn đang ở tầng 4 của "bên trái" Nhà nghỉ Bình Sơn ở thị trấn Bình Liêu đúng không nhỉ?

2. Tớ thấy món này các bạn ăn... hơi khó hiểu (vì bánh gật gù lại chấm như thế này... lạ quá, từ trẻ đến già mình chưa làm thế bao giờ)

3. Hichic... tớ biết các bạn đang tạo dáng chụp ảnh tên... gì nhỉ? (không biết đâu, giới thiệu đi), nhưng tớ biết cái xe ford màu trắng ở đằng sau, đó là xe của ngành Văn hoá Bình Liêu dùng để chiếu phim lưu động ở vùng cao, còn cái xe 24 chỗ màu đỏ thì... !!! Cái người mặc áo trắng đằng xa xa kia là anh Huấn, người mặc áo xanh (gần cột) là chú Tuyển...

4. :D Xin lỗi... vì mình lấy ảnh trên blog của bạn rồi post lên đây mà chưa xin phép, nhưng mà khi nào quay lại và đi tour này thì alô với nhé, vì mình... quen lắm!

Đỏ 1: Đúng là nhà nghỉ Bình Sơn. Nhưng đây có phải là nhà khách của huyện không bạn?

Đỏ 2: Chiều hôm trước, lúc đến Tiên Yên, bọn mình lỡ mua nhiều bánh gật gù quá, ăn không hết. Thế nên mang đi ăn tiếp. Sáng hôm sau, ăn sáng ở quán ngay trong sân nhà nghỉ, có món bún nóng, nên cho bánh gật gù vào ăn cùng. Để thêm cảm giác mới :D

Đỏ 3: không hiểu ý của bạn lắm.

Đỏ 4: Nếu được bôi mờ cái mẹt đi trước khi bạn đưa lên diễn đàn thì dù sao cũng đỡ ngại hơn. Ngoài ra chưa hiểu lắm ý bạn ở đoạn :"vì mình... quen lắm". Bạn muốn nói là bạn quen ai đó trong nhóm mình?

DuongVi
14-06-2011, 06:03
Đỏ 1: Đúng là nhà nghỉ Bình Sơn. Nhưng đây có phải là nhà khách của huyện không bạn?

Đỏ 2: Chiều hôm trước, lúc đến Tiên Yên, bọn mình lỡ mua nhiều bánh gật gù quá, ăn không hết. Thế nên mang đi ăn tiếp. Sáng hôm sau, ăn sáng ở quán ngay trong sân nhà nghỉ, có món bún nóng, nên cho bánh gật gù vào ăn cùng. Để thêm cảm giác mới :D

Đỏ 3: không hiểu ý của bạn lắm.

Đỏ 4: Nếu được bôi mờ cái mẹt đi trước khi bạn đưa lên diễn đàn thì dù sao cũng đỡ ngại hơn. Ngoài ra chưa hiểu lắm ý bạn ở đoạn :"vì mình... quen lắm". Bạn muốn nói là bạn quen ai đó trong nhóm mình?

À, là vì mình thấy cái bản đồ hay hay nên chọn chuột phải để nó show picture, cop về máy khi nào cần đến nhưng lại vô tình ra blog của bạn nên nên thấy mấy pic này.

Ý nói là mình quen cảnh vật với con người nơi này lắm đấy mà, còn các bạn... thì chưa quen (chưa biết ai) :D

Hẹn gặp lại các bạn ở cung đường Đông bắc này nhé, có thể tour Cửa khẩu Lạng Sơn - đường biên giới - Cửa khẩu Móng Cái chẳng hạn, trên đường đi có 2 điểm để chơi cũng rất thú vị, đó là đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình) với đỉnh Cao Ba Lanh (Bình Liêu)... 2 nơi đó đều đang... sản xuất rượu:))

ovuong
14-06-2011, 15:22
Cung này hay quá, sắp xếp thời gian chiến thôi, lần trước mới chạy được cột mốc 1200 và Công Sơn đi qua Mẫu Sơn...
Bác chủ topic nói rõ chi tiết lộ trình và đường đi, các điểm chú ý...cho anh thảm khảo với...
T4S...

chieclacuoicung
14-06-2011, 20:35
hehee, Bình Liêu đón chào quý khách!
Mới gia nhập Phượt.com 2 hum nay, ko bít là BL của mình cũng có ở trên này!
Chủ thớt là người BL hay người ở đâu đó?

DuongVi
14-06-2011, 21:44
Cung này hay quá, sắp xếp thời gian chiến thôi, lần trước mới chạy được cột mốc 1200 và Công Sơn đi qua Mẫu Sơn...
Bác chủ topic nói rõ chi tiết lộ trình và đường đi, các điểm chú ý...cho anh thảm khảo với...
T4S...

CỬA KHẨU LẠNG SƠN - MÓNG CÁI

Lộ trình:

- Điểm xuất phát: Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (hoặc) Tân Thanh, Lạng Sơn

- Chạy xuôi đường 4 (vì đường vành đai biên giới đoạn này đang làm không biết đã xong chưa, hic!!! mạo hiểm tý thì chạy đẹp mà) đến thị trấn Lộc Bình, chiều dài tuyến khoảng hơn 30 km

- Từ Lộc Bình vào đỉnh Mẫu Sơn 15 km (nghỉ ngơi nhé)

- Nghỉ xong thì xuôi theo đường 4 về thị trấn Đình Lập (hơn 30 km nữa), nhìn chung những đoạn này đường phẳng không khó khăn
- Từ Đình Lập đến Bắc Xa, đường bê tông, chiều dài (trên dưới 20) km.
Chạy tiếp đường vành đai biên giới (đã có ảnh trên topic) đến Hoành Mô (Bình Liêu), đoạn đường này khá dài và có thể phải mất khoảng 4 tiếng cho tay lái cứng cáp, còn tay lái mềm thì mình... k biết!

- Từ cửa khẩu Hoành Mô đi men theo sông, suối, đồi, núi biên giới, lộ trình ... k rõ nhưng xin các bạn khoảng 5 tiếng đi xe thôi (vì đường bê tông rất đẹp rồi) đến điểm cuối là Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Thời gian

- Với chiều dài tuyến như trên tớ nghĩ có thể thiết kế tour 2 ngày 1 đêm là ổn, buổi sáng ngày đầu tiên ở Tân Thanh hoặc Hữu nghị, còn buổi chiều ngày cuối cùng "tắm biển" ở bãi Trà Cổ (Móng Cái)

Tớ đang băn khoăn buổi tối không biết ở đâu vì:

- Ở trên Mẫu Sơn chắc rất hấp dẫn, nơi này nổi tiếng rồi (mà mình cũng có bạn ở đấy mà)
- ở xã Bắc Xa thì mình rất thích, vì mình thấy ấn tượng với những ngôi nhà cổ trình tường rất tập trung của "bản" ấy
- Ở trên đỉnh Cao Ba Lanh (xã Đồng Văn, Bình Liêu) cũng rất tốt, vì địa điểm ấy đang có nhiều thứ mình muốn tìm hiểu thêm, ví dụ như "đá thần" hay rượu Cao Ba Lanh đang sản xuất những mẻ đầu tiên chẳng hạn

Tuy nhiên, nếu như buổi sáng xuất phát từ Lạng Sơn mà ham chơi quá thì buổi chiều vào đường vành đai biên giới của Quảng Ninh cũng khó khăn, có thể ở cùng các chú bộ đội trên Đoàn 156 ở Trình Tường (Hoành Mô), cũng ddc, ở đấy nhiều anh em tình nguyện lên biên giới, tối rủ nhau đốt lửa trại thì tuyệt vời

Ở một số nơi bạn sẽ được đón tiếp chu đáo và nhiệt tình vì bạn là khách quý:))

Mình đang tìm thêm thông tin, các bạn nào có đi cung này rồi thì post cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé.


hehee, Bình Liêu đón chào quý khách!
Mới gia nhập Phượt.com 2 hum nay, ko bít là BL của mình cũng có ở trên này!
Chủ thớt là người BL hay người ở đâu đó?

Bạn ở Bình Liêu hử? giới thiệu nào, mình rất thích quen người Bình Liêu nhé

Armstrong
14-06-2011, 22:54
Tuyệt! Thác nước ở đó có nét đẹp lạ kì, những ruộng bậc thang, khung cảnh thiên nhiên hữu tình thật đó. Phải cố gắng làm chuyến ra miền Bắc tham quan thôi! :D

Ngân Ốc
20-06-2011, 14:02
Hehe, không ngờ quê mình có những chỗ đẹp thế. Đúng là càng đi càng thấy mảnh đất hình chữ S có quá nhiều nơi để khám phá, :D

chichuot
21-06-2011, 00:48
Mình yêu những con đường vành đai biên giới! Hai năm trước lang thang Đông Bắc định vòng theo con đường này mà trời mưa dữ dội và cô liêu quá nên chưa thành hiện thực. Mình đợi xem thêm hành trình này của bạn :D

giaphong1106
23-06-2011, 20:42
[QUOTE=DuongVi;380006]Thác Khe Vằn - Thác nước hùng vĩ bậc nhất ở Quảng Ninh
Tuyệt vời! QN quê mình lại có thác đẹp đến thế nhỉ!(BB)


https://i970.photobucket.com/albums/ae185/onlylove2/DSC04162-2.jpg

DuongVi
23-10-2011, 10:19
Sáng qua đi chơi đến chiều, chiều về ngủ, do ngủ cả chiều nên tối lại k ngủ được nên làm cái video này chia sẻ với mọi người.

Nhạc hay, cảnh đẹp người chăn ngựa nhé => click here :) (http://www.youtube.com/watch?v=3kyhWl-aLNE)

fangto_mat
11-11-2011, 23:57
Bạn Dương Vi và bạn Chieclacuoicung ơi, mai mình ra Bình Liêu này, đi uống cafe ko 2 bạn ơi :)
01688 058 784 là số của mình nhé :d
Bạn Dương Vi có phải là bạn của bạn Hằng Kiều và bạn Thanh ở trên facebook ko nhỉ? 2 bạn mà hồi trước ra BL chơi đã đc bạn dẫn đi chơi ấy :)

giantia
12-11-2011, 12:29
Tuyệt! Cung này phải nằm trong lịch trình khám phá của mình. Thanks!

chieclacuoicung
13-11-2011, 12:50
Bạn Dương Vi và bạn Chieclacuoicung ơi, mai mình ra Bình Liêu này, đi uống cafe ko 2 bạn ơi :)
01688 058 784 là số của mình nhé :d
Bạn Dương Vi có phải là bạn của bạn Hằng Kiều và bạn Thanh ở trên facebook ko nhỉ? 2 bạn mà hồi trước ra BL chơi đã đc bạn dẫn đi chơi ấy :)
Mấy hôm không vào phượt, không biết đến lời nhắn của bác.
hihi, có phải bác đi cùng bác battramdao ko ạh?
hôm qua đang đi trên đường thấy 2 bác lướt qua, trên đường hướng CK Hoành Mô, đoạn qua cầu Pắc Hoóc í ạh.
Hôm nay thì hữu duyên thế nào các bác lại vào đúng nhà e (thấy bố, mẹ, chị nói: có 2 a đi phượt vào khu chụp ảnh...) nhưng sáng e lại đi làm. Giờ chắc 2 bác đang trên đường đi CK Bắc Phong Sinh rồi nhỉ!
Hẹn lại các bác vào dịp khác vậy, e tiếc vì không được gặp và nói chuyện với các bác.

hd128
13-11-2011, 15:10
Chào bạn, rất thích lịch trình của bạn. Minh lâu rồi không có bài trong phuot.com (lười rồi). Vẫn đi đấy, nhưng lười viết, tự thấy cũng không phải, nay thấy bạn đi tuyến này mình giới thiệu thêm Cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc bình tỉnh Lạng sơn. Từ thị trấn Lộc bình Lạng sơn đi vào cũng không quá 13km đâu. Đường đẹp, cũng có nhiều nhà trình tường đặc trưng vùng biên Đông bắc. Đã đi qua đấy rồi, rẽ vào chừng 1-2h thì cũng nên đấy chứ.
Bạn có thể tham khảo sơ bộ ở đây:

http://www.panoramio.com/photo/38048681

battramdao
14-11-2011, 06:58
Mấy hôm không vào phượt, không biết đến lời nhắn của bác.
hihi, có phải bác đi cùng bác battramdao ko ạh?
hôm qua đang đi trên đường thấy 2 bác lướt qua, trên đường hướng CK Hoành Mô, đoạn qua cầu Pắc Hoóc í ạh.
Hôm nay thì hữu duyên thế nào các bác lại vào đúng nhà e (thấy bố, mẹ, chị nói: có 2 a đi phượt vào khu chụp ảnh...) nhưng sáng e lại đi làm. Giờ chắc 2 bác đang trên đường đi CK Bắc Phong Sinh rồi nhỉ!
Hẹn lại các bác vào dịp khác vậy, e tiếc vì không được gặp và nói chuyện với các bác.

Hôm qua tình cờ bọn mình vào đúng nhà của bạn chụp ảnh. Đang ngồi uống rượu với bác Quang thì cô em bạn gọi ngay nick của mình làm mình giật nảy cả người. Không ngờ là ở tận Bình Liêu cũng có người biết đến mình. Cho mình gửi lời cảm ơn tới gia đình của bạn nhé. Hẹn sẽ có dịp quay lại Bình Liêu để tiếp tục khám phá những điều hay ho và thú vị nơi đây.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Binh%20Lieu/IMG_1685.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/Binh%20Lieu/IMG_1681.jpg

chieclacuoicung
14-11-2011, 20:23
Hôm qua tình cờ bọn mình vào đúng nhà của bạn chụp ảnh. Đang ngồi uống rượu với bác Quang thì cô em bạn gọi ngay nick của mình làm mình giật nảy cả người. Không ngờ là ở tận Bình Liêu cũng có người biết đến mình. Cho mình gửi lời cảm ơn tới gia đình của bạn nhé. Hẹn sẽ có dịp quay lại Bình Liêu để tiếp tục khám phá những điều hay ho và thú vị nơi đây.

e không biết các bác lưu lại Bình Liêu tối hôm thứ 7, nếu biết thì đã đến gặp và mời các bác cafe rồi, hihi.
e đọc rất nhiều bài viết sau mỗi chuyến đi của bác, rất hay, thật sự ấn tượng với những chuyến đi của bác.
Dịp nào quay lại alo cho e nhé, 0979972845

DuongVi
18-11-2011, 17:42
Bạn Dương Vi và bạn Chieclacuoicung ơi, mai mình ra Bình Liêu này, đi uống cafe ko 2 bạn ơi :)
01688 058 784 là số của mình nhé :d
Bạn Dương Vi có phải là bạn của bạn Hằng Kiều và bạn Thanh ở trên facebook ko nhỉ? 2 bạn mà hồi trước ra BL chơi đã đc bạn dẫn đi chơi ấy :)

Trời!!!!

Sao không hỏi Hằng với Thanh lấy số a lô của mình chứ?

chieclacuoicung
25-12-2011, 22:12
Bổ sung thêm 1 địa danh nữa là truyền thuyết về “Bãi đá thần” trên đỉnh núi Cao Ba Lanh, chuyện kể rằng, khi gõ vào một hòn đá trên đỉnh núi là có thể nghe được âm thanh ở những hòn đá khác xung quanh, những âm thanh cộng hưởng đã làm cho quân địch phải khiếp sợ, ngày nay qua thời gian, dấu tích “Bãi đá thần” trên đỉnh núi Cao Ba Lanh vẫn còn đó như minh chứng cho sự tham gia của núi, sông trong việc chống giặc giữ đất biên cương.
https://i1229.photobucket.com/albums/ee476/chieclacuoicung20/2011_11180044.jpg

https://i1229.photobucket.com/albums/ee476/chieclacuoicung20/2011_11180056.jpg

https://i1229.photobucket.com/albums/ee476/chieclacuoicung20/2011_11180060.jpg

Hà Phương
26-12-2011, 22:26
Lên cung đi thôi. Nhìn thích quá.