PDA

View Full Version : Đồ chơi cho Phượt nhí ngày Trung thu



LinhEvil
25-08-2008, 08:57
Năm nay SG có cái này cũng hay dành cho Phượt nhí này

https://farm4.static.flickr.com/3234/2795015666_9a711b6846.jpg

Anh Già
25-08-2008, 09:05
Mấy vỏ chai beer nằm trong góc nhà ấy hả Vìu ?:LL

LinhEvil
25-08-2008, 09:15
Dạ ko phải bia, ko phải em áo đỏ mà là con chó Em gọi là Airdog.

Nghe đồn HN cũng có. Con này đi được yêu ơi là yêu, em suốt ngày dắt đi quanh nhà...
=))

boysanhdieu
25-08-2008, 11:06
Năm nay SG có cái này cũng hay dành cho Phượt nhí này

https://farm4.static.flickr.com/3234/2795015666_9a711b6846.jpg

Con cún vàng đốm này trông hay nhỉ . Nó có bay được không hả bạn ? :))

LinhEvil
25-08-2008, 11:10
Đại khái là hình như bọn Trung Gủa nghĩ ra thì phải

Nó ko bay được mà lại bay là là... chưa tìm hiểu ra,...

https://farm4.static.flickr.com/3180/2794167983_f4a8f82d04.jpg

Trong nha có gió nó đi dật dẹo dật dẹo

Theo như chồng tớ có ý kiến thì là vì nó làm cái đuôi chổng lên giời nên thăng bằng được thế

huyendieu
25-08-2008, 11:33
Hà Nội thì tìm mua con này ở đâu hả bạn Linh ?

LinhEvil
25-08-2008, 11:36
Hỏi bạn Pink xem, tớ ở Sài Gòn.

NGhe nói ở Hà Nội người ta chuộng Lợn hơn Chó

( vừa hỏi bạn í rồi, bạn í bảo là mua ơ Triển Lãm Giảng Võ... đầy)

anhminh
25-08-2008, 11:36
ở hàng bóng bay :D.
ở HN thì tớ mới thấy có lợn.

huyendieu
25-08-2008, 11:41
Cám ơn các bác, lát em thử ra mấy hàng bóng bay xem sao

Nam Bự
25-08-2008, 11:46
Ở Hà Nội có bán con Voi ko các bác nhỉ ?? Em mua về rồi cưỡi nó đi vòng quanh trong nhà cho thích

mihtua
25-08-2008, 12:06
Ở HN bán rong đầy, hồ Gươm, hồ Tây, công viên,... có cả chó và nhợn :D em mua cho cháu em giá 15k/con
Con này thì yêu cái là dắt thì nó cứ đi theo ngoan cực. Thấy bẩu nếu bỏ 4 cái chân đi là lại bay như bình thường, bạn Linh thử xem ;)

Zdreamer
25-08-2008, 13:50
hôm qua đi với Tút trên đường Kim Mã, thấy một đàn lợn con chân lũn tũn thế này bập bình trong gió, nhìn rất là yêu, thì hnay đọc được cái này của Vìu, công nhận buồn cười kinh!

LinhEvil
25-08-2008, 14:04
Gửi: các bố các mẹ và các trẻ vị thành niên ham chơi các đồ cho Phượt nhí

Trung thu năm nay còn thêm 1 thứ thú vị nữa ngoài con lợn và chó biết đi đấy là con ong bập bùng hhehehe...

Để tối nay em bảo chồng mua cho rồi em chụp hình lên cho mà xem

Con ong bập bùng làm bằng gỗ, treo dây chun, tự mình nhún nhẩy thú lắm.

nghe đồn ở HN chưa có

Zdreamer
25-08-2008, 14:06
Gửi: các bố các mẹ và các trẻ vị thành niên ham chơi các đồ cho Phượt nhí

Trung thu năm nay còn thêm 1 thứ thú vị nữa ngoài con lợn và chó biết đi đấy là con ong bập bùng hhehehe...

Để tối nay em bảo chồng mua cho rồi em chụp hình lên cho mà xem

Con ong bập bùng làm bằng gỗ, treo dây chun, tự mình nhún nhẩy thú lắm.

nghe đồn ở HN chưa có

lạ nhỉ, mới biết có con ong chong chóng xoay tít mù, 25k/con thôi, chụp ảnh đi có gì mua cho bọn trẻ con cái!(c)

come back
25-08-2008, 20:52
Nhìn mấy món này nhớ hơn chục năm trước em với bạn hàng xóm kiếm ống sữa về làm cái xe chạy cứ kêu lách tách vui phết :D giờ chơi mấy món này ý nghĩa gì mấy nhỉ ?!

oldhunterman
25-08-2008, 23:30
Năm nay SG có cái này cũng hay dành cho Phượt nhí này

https://farm4.static.flickr.com/3234/2795015666_9a711b6846.jpg

Con bé này lạc hậu quá, trẻ con nhà anh chơi cái "bóng biết bò" này từ hồi tháng 6 vừa rồi. Có em bé đi !!! Bảo đảm có đồ chơi gì mới sẽ biết ngay (NT)=))(beer).

TÍM
26-08-2008, 00:17
Ờ con này nhà we thật,

Bob nhà mình đòi chơi từ hôm nào, đến trung thu chắc đòi chơi súng :D

Mày phải đẻ vài đứa cho bớt wê điiiiiiiiii =))

netwalker
26-08-2008, 08:34
Nhìn cái đồ chơi của LinhEvil hơi giống cái quảng cáo của bọn ĐTDĐ Fido bên này, con chó cũng béo ú, cứ bay là là

http://fido.ca/web/content/planpromo/promo_q308_fullfido

Pinkky
27-08-2008, 09:30
èo ôi con Fido trông kinh quá, như bị harry porter thổi fồng lên rồi nổ tung, sợ sợ là

Link ơi mày cưỡi thử em air dog xem em ý có chịu nổi không, để tao mua một em về cho em gấu xinh nhắng nhít của tao cưỡi chơi

alias.noodles
27-08-2008, 09:40
Tớ vẫn thích được tự làm lồng đèn cơ, lọ mọ tìm tre nứa, giấy pơ luya, quấy hồ ... con zai thì xe tăng, tàu bay, gái thì đèn ông sao, kéo quân, củ quả ... đến tối cả lũ kéo nhau đi rước đầu làng cuối xóm rồi lại bị bọn xấu ném đá thủng, vỡ đèn rồi cãi nhau đánh nhau ... :))

Giờ trẻ con chả biết, chả thích làm lồng đèn nữa, cha mẹ thì mấy ai có thời gian và kiên nhẫn ngồi tỉ mỉ bầy trò cho bọn nhóc nữa toàn mua đồ Tàu làm sẵn có pin bật lên sáng choang còn kêu í e nữa ... chán (NO)

vntuyen
29-08-2008, 16:09
tớ cũng mua mấy cái của tàu. Ghét là pin rất mau hết, nhạc thì đinh tai còn bánh xe, chong chóng thì quay 1 tí là nghỉ. Trẻ con nó ném cũng chả tiếc. Còn làm như bác Mỳ thì kỳ công quá. Với lại cái chỗ lúc nhỏ hay mua tre đang bán bia. Hình như cái chỗ này nó luôn phục vụ mình tùy theo lứa tuổi. Để xem trước khi nó bán hòm và sau khi nó bán bia nó bán gì? :))

Chuối đây
29-08-2008, 16:43
Mình đi tìm cái con cún giống của Linh vò mà có thấy ở HN bán đâu nhỉ? Ai biết chỉ giùm đi!

Còi cọc
30-08-2008, 02:06
Mình đi tìm cái con cún giống của Linh vò mà có thấy ở HN bán đâu nhỉ? Ai biết chỉ giùm đi!

Anh trèo "lên trên" đi,khi nào lên tới đỉnh thì àlố cho em rồi em ở bên dưới sẽ kiếm con Cún giống như Linh vìu cho anh.:Dam(Hoặc là con anh,con em.ha ha):D

Chin
30-08-2008, 09:55
Hà Nội thì tìm mua con này ở đâu hả bạn Linh ?

ôi, họ bán rong đầy bạn ạ. Loanh quanh Hàm Cá Mập í. Nhiều lắm

nhocdenthui
30-08-2008, 15:45
Anh trèo "lên trên" đi,khi nào lên tới đỉnh thì àlố cho em rồi em ở bên dưới sẽ kiếm con Cún giống như Linh vìu cho anh.:Dam(Hoặc là con anh,con em.ha ha):D

Mấy hôm này thấy bác này spam kinh thật. Câu cú, chấm phẩy loạn cả lên :T

nhocdenthui
30-08-2008, 15:47
Con giống chị Vìu hôm rồi em mua ở Bưu Điện đến tận 20k :((

Sau khi mua, em dẫn nó đi 1 vòng công viên rồi ngồi nghe bác Hải chơi đàn. Hôm đó, chắc bọn ngồi cafe bệt nghĩ em có vấn đề về thần kinh :D