PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật kí Độc hành. Tp HCM-Bảo Lộc-Đức Trọng-Phan Rang-Phan Thiết-BR_VT-TpHCM



nguyễn hòa
10-06-2011, 18:31
Một ngày đầu hè không buồn vui, mất hứng thú làm việc, sự khật khùng trỗi lên, một mình một ngựa quyết chí du ngoạn, cung đường đầu tiên được chọn là TP HCM, Bảo Lộc, Đà Lạt. Tới đâu hay tới đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc lên đường bị bao tử hành hạ, chạy tới cầu Hóa An-Biên Hòa bị nôn cả chục lần đành quay về nằm dưỡng sức, tưởng là hủy chuyến đi, đến sáng hôm sau tình hình tích cực hơn nhiều, sức khỏe đã tương đối ổn định, sẵn còn ba lô chưa soạn ra, khoát vội lên vai và tiếp tục
Hành trang mang theo rất đơn giản, một máy ảnh, một máy tính và 2 bộ đồ, tất nhiên là cả con ngựa sắt cũ kỹ nữa

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3348.jpg

Qua ngã ba Dầu Giây khoản 35km, bụng hơi cồn cào, quyết định ghé vào quán giải quyết cho cái bao tử đang biểu tình, sẵn kiểm tra lại hành lý
Trước và bên trong quán

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3342.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3340-1.jpg


https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3343.jpg

sau khi giải quyết được cơn đói và tiếp tục hành trình, đường còn dài và cũng không có gì phải vội vả, cảnh vật hai bên đường vào mùa mưa cây xanh mướt mát, cỏ non và hoa dại ven đường tỏa mùi hương ngai ngái như níu chân người lữ khách
Sông La Ngà trước mặt, nơi đây có rất nhiều người dân dựng nhà nuôi cá bè tạo thành một làng nổi trên sông, đã qua lại đây nhiều lần nhưng lần nào cũng dừng lại để ngắm, những gia đình cả vợ chồng con cái đều sống trên những chiếc bè ấy, không biết cuộc sống của họ ra sao, rồi con cái họ học hành thế nào, tương lai của những đứa trẻ ấy nữa, miên man trong suy nghĩ của một người rãnh rỗi lang thang, Chắc gì mình hạnh phúc hơn họ? Mình bật cười với suy nghĩ ấy, không quên lưu vào máy một khung hình

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3350.jpg

Đi hết địa phận Đồng Nai, đến thị trấn Madaguoi hiền hòa, nơi đây là cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng, dừng lại bấm vội tấm hình

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3355.jpg

Từ đây lên tới Bảo Lộc phải leo qua 2 con đèo là đèo Chuối và đèo Bảo Lộc, đèo chuối thoai thoải ít quanh co, giống như một kiểm tra nhỏ trước khi leo đèo Bảo Lộc, khí hậu ở đây mát dịu, cơn mưa đêm qua càng làm cho không khí mát và trong hơn

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3360.jpg


Còn tiếp

nguyễn hòa
10-06-2011, 18:36
Tới chân đèo Bảo Lộc mình quyết định dừng lại cho xe xả nhiệt trước khi leo đèo, một chiếc xe tải nặng sau khi đổ đèo tất cả các bánh xe đều bốc khói, mùi cháy khét lẹt, chứng tỏ tài xế đã vật vã đạp thắng dìu xe xuống đèo như thế nào, vậy thì động lực nghỉ ngơi càng tăng lên, phải bảo vệ tối đa vợ đen của mình, nếu leo lưng chừng đèo vợ đổ bệnh thì khốn khổ

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3367.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3362.jpg

Còn tiếp

biendaikho
10-06-2011, 18:50
Nhìn bộ đồ nghề và con xe em thấy bác quen quen (nhất là mấy cái lens và cái giỏ Lowpro) !

nguyễn hòa
10-06-2011, 19:01
Nhìn bộ đồ nghề và con xe em thấy bác quen quen (nhất là mấy cái lens và cái giỏ Lowpro) !

Mềnh mới gắn cái avatar chân dung đấy, nhìn thử có quen không??:) chắc là nhầm ai đó, mình mới tham gia diễn đàn này thôi, bây giờ làm quen nhé :D

binhminhviet
11-06-2011, 04:21
Post nhanh nhanh lên nhé bác ,càng nhiều hình càng tốt,thanks bác

biendaikho
11-06-2011, 12:04
Òm, hình như em gặp bác ở Biên Hòa rồi, hi hi hi!

garfiel
11-06-2011, 12:21
Em dự định tương lai rất rất gần là đi theo cung đường này đây. Mong bác nhanh post tiếp ạ .

nguyễn hòa
11-06-2011, 12:22
Ghé quán cafe dưới chân đèo Bảo Lộc thưởng thức ....cái võng và thiếp đi, tỉnh dậy thì đã 2h30 chiều, mùa này chiều trời hay đổ mưa nên phải tranh thủ, với dân đi bụi như mình thì không sợ mưa nhưng cái máy ảnh thì không chịu như thế, tranh thủ leo đèo ngay thôi. Đèo Bảo Lộc đường rất tốt lại rộng rãi nên không mấy chốc thì đã chinh phục được, tranh thủ bắn vài phát trên đèo

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3373.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3372-1.jpg

Thành phố Bảo Lộc nằm trên những con đồi cao thấp, Những ngôi nhà khang trang ẩn hiện trong màu xanh cây lá, hai bên đường đi có rất nhiều hãng chế biến trà, đây không phải là quê hương của trà nhưng đã thành một thương hiệu nổi tiếng cả Việt Nam và quốc tế: Trà Bảo Lộc
BL Chào đón bước chân người độc hành với một bầu trời đen kịt mây, gió rít từng đợt mạnh, mang theo hơi nước phả vào mặt, chứng tỏ cơn mưa đang đến rất gần. Giấu nhanh cái máy ảnh thật kỹ và tăng tốc, chỉ thoáng cái đã vượt qua thành phố, cơn mưa đã đuổi kịp rồi, tấp vào một quán ven đường ngay rìa thành phố, chủ quán này có một đam mê chơi xe và các vật dụng cổ, tranh thủ làm vài tấm lưu niệm, đây là bộ máy xe Mat-song (mình không biết tên chính xác, chỉ phiên âm thôi), xác xe đang được mang đi chế tác, nó có niên đại vào thời vua Bảo Đại còn tại vị. và vài chiếc gắn máy khác

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3378-1.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3376.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3375.jpg

cơn mưa đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh nhưng bầu trời vẫn còn vần vũ, báo hiệu một cơn mưa lớn hơn đang chờ, kiểu này không ổn rồi, móc diện thoại ra
-Alo, Việt đấy hử, mình đang ở Bảo Lộc nè
-Ủa! ra khi nào mà không báo, thôi. ghé nhà mình chơi nhé
-Mới ra tới, đang trú mưa
-À, Bác cứ chạy thẳng ra 13km nữa, qua chợ Lộc An khoảng 1km em ra đón
-Okie, đợi nhé
Vài phút sau, trời chỉ còn mưa bay bay, khoác chiếc áo mưa rởm đời đã rách mua 20k ở Sì Gòn và vù đi, nhà Việt không khó tìm, nằm ngay trên mặt tiền đường quốc lộ với vườn chè kiểng to đùng, đón mình ngoài chủ nhà còn có 2 người đàn ông đen nhẻm nhưng có nụ cười rất tươi và phúc hậu, qua màn chào hỏi như những người đã thân quen từ thuở nào, ngồi vào bàn uống vài ly chè xanh gừng cho ấm bụng, một chiếc xe máy lao nhanh như điện bất ngờ lủi thẳng vào chỗ mọi người đang ngồi và thắng lại, mình chưa kịp hoàn hồn, Việt lên tiếng
-Đây là chủ quán nhậu, bác ra bất ngờ quá không chuẩn bị gì, em kêu cái lẩu lươn cho bác ấm bụng
-À, ra thế.
Bàn nhậu rất nhanh chóng được bày ra với rượu đặc sản: Rượu cao nai

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3380.jpg

Còn tiếp

nguyễn hòa
11-06-2011, 13:53
Từ SG ra đây tương đương 200km bằng xe máy, đường tốt, không có gì phải ầm ỉ nhưng cái bao tử thì không bảo thế, dư âm của trận đau hôm qua vẫn còn đấy, ăn vài chén bún với lẩu lươn, uống vài tuần rượu cái bụng lại căng lên vì chứng dư acid trào ngược, mình tính thoái thác nhưng sự nhiệt tình của chủ nhà và mấy anh bạn mới quen nên không thể. 9h đêm, sau khi cưa đứt gần 2 chai 1,5 lit rượu cao nai, ai cũng thấm mệt. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, anh bạn chủ nhà còn tặng thêm mình một suất massage xông hơi ở khách sạn gần đó, dịch vụ massage ở đây không giống ở SG, cái phòng xông hơi cá nhân bé tí, hơi hám là 1 cái ống phun hơi nước khẹt khẹt nhưng có còn hơn không, nhân viên ở đây cũng không có đôi chân dài như SG nhưng cũng chuyên nghiệp, sau khi đấm bóp vặn người thấy cũng tươi tắn hơn, cô nhân viên ngỏ ý
-Anh có thư giãn thêm không
-Là sao em? (mình giả vờ ngây thơ)
-Là mát gần đó anh
-Thôi, anh chỉ cần khỏe, không muốn mệt.
tôi cười và cũng không quên gởi cho bé một ít quà sáng, tôi ra sảnh và đợi mọi người cùng về, sảnh là gian phòng rộng có nhiều ghế nằm, được nhấm nhám ly trà mức gừng đường phèn, hai mắt tôi như ríu lại, đợi mọi người ra đông đủ là tranh thủ về, lúc này đầu óc đã rất lười suy nghĩ, chỉ mong sao được ngủ sớm thôi
Ngôi nhà của Việt rất dài, có nhiều phòng ốc, tôi được bố trí một phòng tiện nghi nhưng Việt thì ngủ phía trước gần vườn kiểng để canh trộm, dạo này bọn trộm rất lộng hành lắm. Việt bảo thế. Nơi Việt ngủ chỉ khang trang hơn 1 cái láng, ngoài cái tivi và dàn âm thanh cà rởm ra không còn gì khác,vâng. Chính là nơi tôi chụp tấm ảnh anh em ngồi nhậu. Phải năn nỉ mãi Việt mới chấp nhận để tôi ngủ canh trộm cùng Việt, thật tình tôi muốn được trãi nghiệm chứ không muốn tiện nghi náo nhiệt, thứ tôi đã chán ngán tại SG. Tôi ngủ rất nhanh vì say và mệt

Người dân quê có thói quen dậy rất sớm, tôi cũng không muốn ngủ thêm, buổi sáng nơi đây thật thanh bình và cực kì dễ chịu, mấy con chim trong lồng hót líu lo, bên ngoài lũ chim rừng cũng hót đáp trả, có vài con còn bay tới đậu thật gần để hót như chia sẻ nổi buồn của các tù nhân đang trong lồng cũi, tôi xách máy ra ráp ống tele vào và ....chúng bay mất

6h sáng, Cậu ba (người bạn lớn tuổi nhất trong bàn nhậu hôm qua) xách 3 con cá lóc to đùng mỗi con nặng hơn 1,5kg chạy tới
-Việt, mày làm mấy con này đãi thằng Hòa, mấy khi có khách SG ra chơi
Tôi cảm động đến mức quên cả nói câu cảm ơn, thì ra hôm qua đang trong lúc chén chú chén anh Cậu Ba có gọi cho ai đó mua dùm mấy con "cá lóc lòng hồ" nhưng tôi không để ý, cá lóc lòng hồ là cá tự nhiên được đánh bắt ở lòng hồ Trị An, thịt rất dai và ngọt, một đặc sản mà không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức. Trước tấm thịnh tình của Cậu Ba và bàn tay khéo léo của mấy anh bạn làm nghề cây kiểng gần đó, đặc biệt là "Việt phu nhân" đã cho bọn cá thành món cách thủy nấm mèo cuốn rau rừng tuyệt hảo, tôi nán lại Bảo Lộc thêm một ngày nữa, trong khi chờ đợi, tôi xách máy đi bắn vài phát
hoa ven đường

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3481.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3488.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3493.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3499.jpg

vườn cây

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3456.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3432-1.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3419.jpg

còn rất nhiều cây chè cổ rất đẹp mình sẽ chia sẻ sau

Vì đây là nhật kí nên viết hơi nhiều tí, ace nào lười đọc có thể bỏ qua, hình ảnh sẽ tiếp tục được post sau. Còn tiếp

nguyễn hòa
12-06-2011, 10:17
Bảo Lộc đẹp nhẹ nhàng, người dân rất hiếu khách, mình thật sự bị mê hoặc bởi thiên nhiên và khí hậu nơi đây, nhưng cũng đã đến lúc ra đi. Buổi sáng ở đây se lạnh, những tia nắng đầu ngày không làm ấm thêm, khoác chiếc áo khoác vào và từ giã chủ nhà, tôi cho xe chạy nước kiệu, hai bên đường đi là những đồi chè nối liền nhau xa tít tắp xanh mắt mắt, ẩn hiện trong màu xanh ấy vài ngôi nhà ngói đỏ như điểm xuyến cho bức tranh xanh thanh bình

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3523.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3544.jpg

chạy khoản 80km là thị xã Đức Trọng, tự dưng tôi có cảm giác gì đó rất lạ, trong người nôn nao, ghé vào quán cafe tìm sự thư giãn, vào trang phượt tìm thông tin, thì ra mình ....hổng muốn ghé Đalat, Đalat đẹp lãng mạn, không khí trong lành làm say lòng biết bao du khách nhưng đó là với những ai đi có đôi có cặp, còn mình solo lên đó chả vui gì, nhưng cái chính nhất là Đalat mình mới đi hôm tháng 3 vừa rồi nên mất hứng thú, phân vân đứng giữa ngã ba

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3553-1.jpg

Từ ngã 3 Liên Khương, nếu rẽ trái đi về thành phố Buôn Mê Thuộc khoảng gần 200km hầu như là chỉ là đường đèo dốc (khoảng 160km đường đèo) cung đèo này năm 1997 mình đã chinh phục hướng BMT về ĐL bằng chiếc cánh én 50cc, lúc ấy đường chưa làm, chỉ toàn đá và bột (dạng bụi nhưng nặng hơn, làm thành lớp dày như bột năng nhưng không làm sàng bánh xe) đèo khá đẹp, đi qua nhiều bản làng của các dân tộc thiểu số, gần đến BMT còn có khu du lịch hồ Lak còn khá hoang sơ, đẹp như tranh vẽ
Nhưng cuối cùng bị sự lôi cuốn của đèo Ngoạn Mục, còn có tên gọi khác là đèo Song Pha về hướng Phan Rang-Tháp Chàm, khoảng 100km nhưng hiểm trở và .....xấu xí, đọc vài chia sẻ của anh em phượt về con đèo, mình biết con đường này rất khó đi, cái quan trọng nhất là đèo này mình chưa qua lần nào, vậy là quyết định: Phan Rang

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3554.jpg

trên đỉnh đèo

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3565-1.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3573.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3566.jpg

Đường tới đèo là một con đường đau khổ, đi qua những bãi lầy, những hố voi, hố bom ổ gà và đá xanh lởm chởm, nhưng đã chọn rồi nhất quyết không quay lại, phải chiến đấu thôi

Còn tiếp

nguyễn hòa
12-06-2011, 14:14
Từ trên cao nhìn xuống đường đèo như con rắn dị hình bò ngoằn nghoèo, đường khá vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe máy hoặc xe tải chạy qua, tôi như lọt thỏm vào giữa màu xanh núi rừng. Giống như các bạn đi trước cảnh báo, đường nơi đây đang được ...cày xới tối đa, không còn được 1 mét vuông nào lành lặn, đón tôi ở giữa đèo là cơn mưa bất chợt, nắng vẫn đổ và mưa vẫn rơi ầm ào, hơi bất ngờ tôi cất chiếc máy ảnh thật nhanh và tăng tốc. May quá, chỉ 2km đội mưa có một quán nhỏ ven đường, đây là quán duy nhất và cũng là nơi có người ở duy nhất trên đèo này (ngoài vài láng trại và trạm kiểm lâm có người đang làm nhiệm vụ) tôi tấp vào, đồng hồ chỉ 2h50, đến lúc này tôi mới sực nhớ mình .....chưa ăn trưa. Ừ vậy cũng tốt, ở đây chỉ có mì gói, tôi kêu tô mì 1 trứng chống đói giá 30k, hơi mắc so với giá trị, tôi ngộ ra một điều: "tiền không thể ăn được"

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3578-1.jpg

mưa cứ rơi và nắng vẫn bay :d

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3577.jpg

Mưa mỗi ngày càng nặng hạt, trời cũng sầm sập tối, chờ cho mưa nhẹ hạt hơn, tôi quyết định đội mưa lên đường, tất nhiên là không thể chụp hình tiếp được, đường vẫn rất xấu sau khi xuống khỏi đèo, phải gần đến thành phố Phan Rang đường mới khá hơn. Trời vẫn tiếp tục mưa. Đồng hồ điểm 5h20 khi tới Vòng xoay Phan Rang, vậy là ngót nghét 5 tiếng đồng cho 100km từ Đức Trọng về đây, tôi tạm đổi tên đèo từ Song Pha= Xông Pha cho chuyến này:)

Còn tiếp (bài tới: vịnh Vĩnh Hy, lặn biển bắt hải sản, điểm nhấn của chuyến đi)

gã khờ
12-06-2011, 19:58
Hay quá bác ui!
Quệt mép, lót dép, ngồi chờ...

nguyễn hòa
13-06-2011, 00:04
Từ Phan Rang ngược về hướng SG khoản 10km là thị thấn Phú Quý, huyện Ninh Phước, Tôi có một người quen ở đó, nhà ngay khu làng nghề gốm, quyết định chọn nơi đây làm điểm dừng chân, ngoài sự tiện lợi để tham quan làng nghề gốm Bàu Trúc ra thì nơi đây khá yên tĩnh, cái tôi đang đi tìm, đón tôi là mấy người em bạn và phụ huynh với .....vài món đặc sản: thịt vịt và ốc giác, món khoái khẩu của tôi, bàn tiệc được bày ra ở 1 chòi nổi trên ao nuôi cá trê theo ước muốn của tôi, gió lồng lộng làm quên đi sự mệt nhọc với cung đường đèo vất vả, bia khui ra lốp bốp, sau khi nghe tôi kể về chuyến đi, mọi người cùng ồ lên... lắc đầu
-Hay là mai dẫn nó đi Vĩnh Hy chơi đi Sơn, cho nó chụp hình thoã mái (Bố ...vợ sơn lên tiếng)
-Dạ. Ra đó đi lặn kiếm mồi nhậu đã điếu
Ôi! không còn gì bằng, câu chuyện quanh bàn nhậu bắt đầu xoay quanh vài chuyến đi lặn của anh em, tôi như mở cờ trong bụng, chỉ nghe kể thôi đã nước dãi lòng thòng, chỉ mong sao trời mau sáng để được đi
Cuộc tiệc rồi cũng tàn, tôi xin được ngủ lại trên chòi canh cá, mọi người cản mãi nhưng không được đành chìu theo cái "khùng điên" của mình, nhà Sơn to vật vã, bề ngang cũng chừng 15m, còn mấy phòng trống cho khách nhưng tôi không thích ngủ trong nhà, vì là khách nên được chìu chuộng, rất nhanh chóng, mùng mền chiếu gối được đem ra, vài tấm lưới lan căn nhanh làm vách chống mưa, cũng may đêm ấy mưa nho nhỏ, không làm ướt nơi tôi ngủ, gió về khuya rất lạnh, tôi say sưa trong giấc ngủ giữa thiên nhiên an lành
Sáng. Mặt trời ở đây dường như dậy sớm hơn nơi khác, ánh sáng xuyên qua "vách" làm tôi tỉnh giấc, cái đói cồn cào vì đêm qua uống bia lười ăn, vừa ngồi dậy đã có người từ trong nhà chạy ra giúp tôi "dọn dẹp hiện trường". thì ra mọi người đã dậy từ rất lâu, tôi được đãi 1 ly cafe và tô bún bò nóng hôi hổi đã được chuẩn bị từ trước, ngồi ăn 1 mình vì ai cũng ăn sáng từ lúc .....4 rưỡi. bao tử tôi lại có vấn đề, bao nhiêu thứ nuốt vô cứ chực chờ trào ra, đành bỏ dở tô bún mặc dù rất ngại, chạy vội ra cửa hàng thuốc tây mua liều thuốc uống đỡ. Cũng may, anh dược sĩ người Chăm có tay phục dược, thuốc của anh bán uống vô chỉ 30p sau đã có tác dụng, người khoẻ hẳn và cảm giác phơi phới cho chuyến đi sắp tới. Nhưng mãi đến 9h30 mới liên hệ được với chủ ghe để chở ra đảo đi lặn, híc, lại mất hết mấy tiếng đồng hồ quý báu, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ ghe, chúng tôi gồm 4 người xuất phát

Từ Phú Quý ra Phan Rang, qua Ninh Chữ, biển ở đây nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, có rất nhiều khu du lịch và resot cao cấp với rất nhiều dịch vụ hấp dẫn, nhưng đó không phải là đích đến ưa thích của tôi, chạy thêm 1 đoạn có ngả ba, một nhánh đi An Cựu và 1 nhánh Vĩnh Hy 40km, đoạn đường vào Vĩnh Hy khúc đầu chạy dọc theo bờ biển xanh thẳm, phía bên kia là dãy Trường Sơn hùng vĩ chạy dài theo với những cánh đồng muối bất tận

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3604.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3619-2.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3625-1.jpg

buồn ngủ rồi, mai viết tiếp

nguyễn hòa
13-06-2011, 11:09
Hết đoạn đường ven biển lại đến đường đèo, gọi là đèo chứ không hẳn thế, chỉ là vài con dốc ngoằn nghoèo leo lên Núi Chúa, gần tới đỉnh là khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Núi Chúa, từ đây ta có thể nhìn thấy vịnh Vĩnh Hy, từ trên nhìn xuống vịnh Vĩnh Hy như tấm medal khổng lồ màu ngọc bích chứng tỏ nước ở đây rất trong, đổ hết con dốc thì ....hết đường, thôn Vĩnh Hy lọt thỏm giữa núi và biển, hiện nay đang có con đường được mở đi tiếp đến Cam Ranh nhưng còn đang trong giai đoạn phá núi mở đường, khi chúng tôi mặt trời đã đứng bóng, ăn vội vài gói mì lấy sức trong khi anh chủ ghe chuẩn bị đồ nghề lặn
Đồ nghề là vài cái kính bơi, máy thổi hơi và cây móc câu, do máy hơi bị hỏng, mượn vài nơi không được, chúng tôi quyết định "lặn chay"
hội ý lần cuối trước khi lên đường

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3644-1.jpg

anh bạn chủ ghe trần trùng trục, vạm vỡ, nước da màu đồng hun đặc sản ngư dân hướng dẫn cách lặn và vài nguyên tắc an toàn cho mọi người, cái cách anh nói chuyện nhẹ nhàng như con gái và nụ cười luôn thường trực trên môi khác hẳn với vẻ ngoài chắc đậm, cách anh truyền đạt đơn giản dễ hiểu và dễ..... mến

lên đường nào, vài cảnh trên đường đi. Người dân ở đây làm nhà ngay sát biển, chỉ cách con đường nhỏ khoản 2m, ghe cũng đậu ngay sát nhà, biển ở đây rất sâu và trong vắt, không có sóng như những bãi biển khác


https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3649.jpg

mọi người được đưa bằng thuyền thúng ra ghe, sau khi an vị, bắt đầu nổ máy và hướng về nơi cần đến

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3658.jpg

nhổ neo

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3667-1.jpg

đi nào

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3701-1.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3704.jpg

Tác giả cũng tranh thủ làm 1 kiểu

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3696-1.jpg

Còn tiếp (vì mỗi bài viết chỉ được chèn tối đa 7 hình ảnh nên có hơi chậm, mong anh em đang quan tâm thông cảm)

nguyễn hòa
13-06-2011, 11:20
Vì đây là lần đầu tiên tôi được đi ghe ra biển, cảm giác háo hức đến tột độ cảnh vật trước mặt lạ lẫm thú vị làm quên đi cái nắng trưa gay gắt của vùng nắng gió Phan Rang xách máy ra bấm lia lịa

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3788.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3776.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3758.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3764.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3772.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3773.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3664.jpg

Còn tiếp

garfiel
13-06-2011, 11:26
Tôi tưởng bạn dẫn chúng tôi lên Đà Lạt ... hấp dẫn đây .

nguyễn hòa
13-06-2011, 11:40
-A. Ghe thằng em đang kéo cá kìa
Anh bạn chủ ghe lên tiếng khi ghe nhổ neo khoản 7phut, tôi lia máy về hướng tay chỉ

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3719.jpg

-Hay mình ghé đó coi đi. Tôi đề nghị
-Nhất trí. Tất cả đồng thanh

Ghe chúng tôi hướng mũi về chiếc ghe đang đánh bắt gần bờ, tiến gần sát nhưng vẫn chưa hài lòng, như đọc được suy nghĩ của tôi, anh chủ ghe cặp mạng ghe bạn và ....ra lệnh
-Leo qua bên đó coi cho đã
-Oh yeah!!!!!
A lê hấp, 1,2,3.... nhảy qua nào

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3715-1.jpg

Ghe này có mui được che bằng vải và vài tấm ván, thích hợp cho chúng tôi trốn nắng và chờ đợi, rãnh tay rãnh chân tôi hướng ống kính về các ngư dân đang hì hục kéo lưới

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3728-1.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3729.jpg

sau khoản 10p chờ đợi, 2 chiếc thuyền thúng đã cập mạn ghe, những con cá đang nhảy đành đạch được chuyển lên

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3736.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3750.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3751.jpg

Cá đánh bắt được là một loại cá ngừ, loài này có tên gọi là "chù bông", chỉ 1 loại duuy nhất không lẫn con nào cả, chuyến này kéo được hơn 60 con, mỗi con nặng tầm 2kg, giá mỗi con ở đây được thương lái thu mua là 50k/con nhưng ở chợ Phan Thiết được bán với giá 60k/kg tương đương 120k/con
Chúng tôi được chủ ghe đề nghị lấy vài cặp về nhậu, tôi đề nghị được trả tiền thì bị ....chửi, cuối cùng chỉ lấy 2 con làm quà. Trở về ghe mình và tiếp tục ra khơi......
Còn tiếp

nguyễn hòa
13-06-2011, 11:42
Tôi tưởng bạn dẫn chúng tôi lên Đà Lạt ... hấp dẫn đây .

Đà Lạt mình đi nhiều lần rồi nên tìm hướng đi khác thú vị và lạ hơn :)

nuamua
13-06-2011, 13:18
Nhìn hình ảnh rất giống nghề lưới đăng. Không biết có phải không bác nhỉ? Nếu phải thì bác thật may mắn vì hiện nay nghề lưới đăng hầu như "tuyệt chủng".

ham_vui
13-06-2011, 13:50
Mấy em cá ngừ này mà nướng để nhậu thì ngon phải biết phải ko bác?

nguyễn hòa
14-06-2011, 00:02
Nhìn hình ảnh rất giống nghề lưới đăng. Không biết có phải không bác nhỉ? Nếu phải thì bác thật may mắn vì hiện nay nghề lưới đăng hầu như "tuyệt chủng".

Mình không rành vụ này:) kiểu đánh bắt này theo anh bạn kể lại là: Họ giăng một vòng lưới làm "lối đi" cho cá sau đó mới giăng 1 tấm lưới là "rọ", cá sau khi vào "lối đi" rồi chì còn một chỗ rới là "rọ" và sau đó là ....nồi :)

nguyễn hòa
14-06-2011, 00:04
Mấy em cá ngừ này mà nướng để nhậu thì ngon phải biết phải ko bác?

còn phải nói, nướng hấp hoặc ăn sống với wasabi, mình làm luôn 3 món ấy luôn, chẹp chẹp, ngon đến tận chân răng :)

QC QC
14-06-2011, 01:28
Nhật kí Độc hành. Tp HCM-Bảo Lộc-Đức Trọng-Phan Rang-Phan Thiết-BR_VT-TpHCM

Bác ơi cho em hỏi theo kinh nghiệm của chuyến đi lần này nếu đi cung đường ngược lại, tức là từ Tp.HCM -> BRVT -> Phan Thiết -> Phan Rang -> Đức Trọng -> Bảo Lộc -> Tp.HCM thì sẽ như thế nào? Có khó khăn gì hơn so với cung đường mà bác đã đi?

nuamua
14-06-2011, 09:40
mình không rành vụ này:) kiểu đánh bắt này theo anh bạn kể lại là: Họ giăng một vòng lưới làm "lối đi" cho cá sau đó mới giăng 1 tấm lưới là "rọ", cá sau khi vào "lối đi" rồi chì còn một chỗ rới là "rọ" và sau đó là ....nồi :)

Chính xác là nghề lưới đăng. Thật vui mừng và ganh tị với bác!!!

Người Nhà Quê
14-06-2011, 10:41
@ Pác NguyễnHòa: Chuyến đi thú vị thật. Vượt qua những con đèo. Chìm dưới những cơn mưa. Chờ đọc tiếp...

thichlalam
15-06-2011, 00:05
Tối ngủ rùi hả bác, ngồi đợi bác nè tiếp nè hay quá đi. Khoái mấy cá ngừ kiểu này vừa tươi vừa ngon

nguyễn hòa
15-06-2011, 09:02
Tiếp tục nhé. Mới đi về nên tranh thủ giải quyết một số việc tồn đọng để mấy Pác đợi lâu

Chia tay các ngư dân tốt bụng, họ quay ghe trở vô bờ, đây là chuyến thứ 2 trong ngày, theo anh em kể đây là chuyến thứ 2, chuyến đầu nhiều cá hơn và mỗi ngày làm 4 chuyến,

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3755-1.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3756.jpg


Chúng tôi tiếp tục hướng mũi ra khơi, đích đến là một mũi rạng, ở đây hệ động vật khá phong phú có rất nhiều loài san hô sinh sống ở đây kéo theo các loài cá, ốc, mực.... tập trung về. Nước rất trong, bạn chỉ cần đeo kính lặn vào lặn xuống có thể nhì xa đến hơn 20m, những con cá màu sắc sặc sỡ bơi tung tăng ngay kế bên bạn rất thú vị, tiếc là máy ảnh mình không thể chụp được dưới nước
Một kinh nghiệm nho nhỏ, nếu bạn muốn xem cá thật gần và thật nhiều, hãy tìm cục đá và đập những con hào trên vách đá, xác hào tan vào nước sẽ dẫn dụ rất nhiều loài cá đến với mình. Thật tình cờ, lúc đang lặn cảm thấy đói bụng nên đập vài con hào ăn sống và phát hiện ra điều này:)
trước khi xuống biển tranh thủ làm vài tấm

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3780.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3778.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3777.jpg

AAAAAAAAAAAAAAAAAA bắt được con này.......

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3785.jpg

đây là con bạch tuộc nặng hơn 2kg, phải có kinh nghiệm lắm mới khấu được chú này, 2 anh bạn đang còn mãi mê dưới nước theo 1 con khác lớn gấp đôi con này nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc vì nó đã vô hang. Theo kinh nghiệm, bạch tuộc khi vào hang sẽ rất mạnh và hung dữ, nếu không may mình đút tay vào bị chúng dùng xúc tu bắt lại thì hết đời, đi chầu hà bá sớm

Còn tiếp. Có việc rồi, hẹn các Pác nữa nhé

nguyễn hòa
15-06-2011, 09:13
Bác ơi cho em hỏi theo kinh nghiệm của chuyến đi lần này nếu đi cung đường ngược lại, tức là từ Tp.HCM -> BRVT -> Phan Thiết -> Phan Rang -> Đức Trọng -> Bảo Lộc -> Tp.HCM thì sẽ như thế nào? Có khó khăn gì hơn so với cung đường mà bác đã đi?

Theo mình nghĩ sẽ khó hơn ở khoản xông pha đèo Song Pha:) tuyến bác dự định đi là phải leo đèo nên có lẽ hơi khó hơn tí, nhưng chắc cũng không sao vì đèo chỉ dài 18km, quan trọng là đường dưới chân và đỉnh đèo hiện nay quá xấu
Khuyên Pác nên chịu khó chạy ra Nha Trang rồi chạy lên Đalat khoẻ hơn nhiều (nếu muốn khoẻ, còn muốn thử thách bản thân như mình thì cứ đi, cái gì cũng có cái thú của nó)

greenwind007
15-06-2011, 10:34
Tiếp đi bác ơi, hấp dẫn quá :D

linhngoc
17-06-2011, 16:08
Nhật kí rất hấp dẫn, cam on bạn đã chia sẽ, mong co dip làm quen. mình o Biên Hòa ngay nơi mà bạn phải quay lại trong ngày xuất phát. mình cũng thích độc hành, ngày 20-6 se làm chuyến Bảo Lộc, kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì, tới đâu hay tới đó! có dịp bác ghé BH làm li cafe nha . Linh Ngọc 0913757635.

adg
17-06-2011, 16:33
Hay quá bác Hòa ui! :D
Tiếp nha bác!

nguyễn hòa
19-06-2011, 15:43
Mới làm chuyến độc hành Long Hải-Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm vừa về tới, tiếp tục nhá

sau 2 tiếng lặn ngụp một số sản vật từ biển khai thác được cũng khá nhiều, ngoài 2 con cá ngừ được tặng, một em bạch tuộc to đùng, mình ấn tượng nhất là những con ốc tai tượng, còn có tên gọi là tai bồ, ốc voi. Mỗi con nặng cũng trên dưới 2kg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3798.jpg

Người ta gọi nó là ốc nhưng thật sự nó không phải là ốc, nó là ...sò, loài này khi ở trong nước thường mở vỏ ra, toàn thân chúng nở to như một đoá xương rồng khổng lồ màu sắc sặc sỡ, nếu không phải là dân chuyên lặn thì khó có thể nhận biết được chúng, đây cũng là cách chúng nhử những sinh vật phù du, các loại cá tép nhỏ đến cư trú và .....mần thịt, cũng là cách chúng nguỵ trang khỏi đám con mắt tò mò của các loài ăn thịt to lớn hơn. Ngoài ra chúng còn có cách tự vệ khác là khép chặt hai vỏ lại với nhau. hai vỏ của nó như một cái bẫy thú với những răng âm dương to đùng, nếu không may mình để tay hoặc chân vào bị chúng "bẫy" được, với lực khép của 2 vỏ sò khổng lồ và bộ rễ to bằng ngón chân cái người lớn bám chặt vào đá, khả năng bạn đi gặp Long Vương là rất lớn

Khi tách vỏ loài này phải dùng dao sắc thọt vào khe rễ, (còn gọi là chân bám) ngoái sâu và cắt cồi mới tách ra được. Chủ nhà thao tác tách vỏ

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3805.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3804.jpg

theo như kinh nghiệm thì đây là con đực vì nó nhỏ, vỏ khá dày và màu sắc sậm hơn con cái, tại khu vực này có người đã bắt được con cái nặng gần 25kg (nghe đồn thế, chưa biết thực hư) chỉ mỗi bộ vỏ của chúng đã bán được khá nhiều tiền.
Còn một loài ốc khác, đây đích thị là con ốc: Ốc mặt trăng; sở dĩ chúng có tên gọi như thế, theo anh bạn là chúng sở hữu cái mày khá đặt biệt, những loài ốc khác cái mày chỉ là 1 tấm sừng mỏng đậy vào vỏ ốc, riêng loài này là 1 khối bán cầu cứng như đá, đỉnh khối cầu màu nâu đậm và nhạt dần ra xung quanh. Vỏ dày có màu nâu đen hơi ửng đỏ, loài này thịt khá ngon dòn, thơm, ngọt tuy nhiên các bạn có tiền sử bệnh phong ngứa hoặc dị ứng thức ăn nên tránh ăn gan chúng (có người bảo là đít ốc) béo, bùi nhưng có độc nhẹ. (Mình ăn tuốt tuồn tuột mà không hề gì) mỗi kg khoản 10-14 con, bọn mình bắt khoản 20 con, măm măm

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3800.jpg

còn 1 loài nữa là ốc vú nàng, loài này mình quên chụp lại rồi, không biết đây có phải là ốc không hay chỉ là 1 loài sên, vỏ của chúng nhô cao như là vú thiếu nữ, không có xoắn, mặt còn lại bám vào đá và di chuyển như sên, rất khó gỡ chúng ra khỏi đá nếu không có con dao để cạy, loài này không to, mỗi kg cỡ 30-40 con nhưng thịt chúng sau khi hấp lên không chê vào đâu được, bên dưới "cái vú" là 1 lớp thịt tròn như đồng tiền và dày gần 1cm, không có gan như những loài ốc khác, thịt thơm và ngọt, ngon hơn nếu ăn với muối tiêu chanh

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3797.jpg

kiểm tra lại chiến lợi phẩm trước khi cho chúng vào lò

Còn tiếp

@linhngoc: mình sẽ lưu số của bác lại, khi nào rãnh alo cafe giao lưu nhé. đt của mình: 0908265354-0908884495

nguyễn hòa
19-06-2011, 16:17
Với số lượng thực phẩm quá dồi dào trong khi thực khách có hạn, bắt đầu phá nào
Cá ngừ tươi sống lấy phi lê, lạng bỏ da và phần tiếp xúc với lòng, yêu cầu làm món này phải cực sạch, sau khi lấy phi lê không được rửa lại với nước, lọc bỏ phần thịt đen chạy dọc bên hông, chỉ lấy phần thịt đỏ, thái mỏng cho vào thủ ướp mát. Ốc tai tượng làm kỹ, phải loại bỏ hoàn toàn 2 tinh hoàn đen thui của chúng, phần này rất hôi, nếu không biết cách làm sẽ mất ngon, loài này suốt cuộc đời chỉ sống 1 chỗ duy nhất, chúng cần tinh hoàn to vì phải tưới liên tục tinh vào nước biển, nếu gặp em trứng nào sẽ bay vào thụ tinh và cho ra 1 thế hệ mới (thụ tinh kiểu này mình ....chả ham tí nào :)))
Người dân ở đây tuy sống ngay biển nhưng chẳng ai dám ăn hải sản sống với wasabi trong khi mình cực kì kết món này nên phải tự tay làm lấy, không còn rảnh tay chụp ảnh được. Phần cá ngừ còn lại đem hấp cách thuỷ cuốn rau sống, phần đem nướng giấy bạc, các loại ốc chỉ việc đem luộc chấm muối tiêu chanh, chẹp chẹp
Dự án kế tiếp là mang mồi lên suối Lồ Ồ nhậu dưới thiên nhiên hoang dã nhưng đã muộn, mình tiếc đứt ruột vì nghe nói đây là con suối khá đẹp, có thác và còn khá hoang sơ, trong đoàn đi có người cần phải về Phú Quý cho kịp buổi chợ khuya, cuối cùng chúng tôi chọn phương án mang tất cả chạy về Phú Quý để thưởng thức, lỡ có nhậu say thì cũng không ai phải đi xa. Lên bàn nào!

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3807.jpg

Còn tiếp

nguyented
20-06-2011, 10:08
Cặp cá ngừ hấp dẫn quá ,chẹp chẹp...

nguyễn hòa
20-06-2011, 11:39
Sau khi say mồi và no giấc, đến giờ phải lên đường. Tam biệt Phan Rang, tạm biệt Phú Quý, Tam biệt Vĩnh Hy nơi đây thật sự đã cho tôi một trãi nghiệm thú vị, tạm biệt cái nắng lột da lưng sau một buổi lặn, tạm biệt gió cát đầy 2 khoé mắt. tôi tiếp tục lên xe tiến về Phan Thiết trong lòng có chút tiếc núi, lặng lẽ độc hành trong buổi sáng trời đầy nắng, gió nhẹ, quốc lộ 1A dường như rộng thênh thang trong lòng người dã biệt, tôi cho xe chạy thong thả để tận hưởng hương vị ngai ngái từ biển thổi nhẹ vào mặt, mùi nồng nồng rất đặt trưng của vùng biển khai thác thuỷ sản, có người sợ mùi này vì hôi, còn tôi thì ngược lại. tôi thích nó

Đường thênh thang và tương đối phẳng, từ Phú Quý về Phan Thiết chỉ 150km thật sự quá ngắn cho một kẻ thích lang thang, cảnh vật hai bên đường chỉ để cảm nhận, khi đến Liên Hương mới có chút khác lạ để ghi hình, "làng Đôn-Ki-Xốt" với những cối xay gió khổng lồ hiện đại lấy năng lượng gió để sản xuất điện

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/IMG_3810.jpg

Đi thêm vài chục km nữa, còn khá sớm để về Phan Thiết nên tôi quyết định rẽ trái ở ngã ba..... (quên tên rồi) đi về hướng Mũi Né, Bàu Trắng, nơi có những đồi cát trắng mênh mông, sự sa mạc hoá đã để lại nơi đây một vẻ đẹp tự nhiên, bao la và lãng mạn các đồi cát luôn dịch chuyển bởi gió, mỗi ngày mỗi khác. (Tôi sẽ viết riêng một bài cho khu Bàu Trắng sau này để chia sẻ cùng các bạn)

Còn tiếp

code_fantasy
20-06-2011, 13:28
Trời!!! bác Phượt cả ngàn cây bằng con tay Ga luôn hả? dù sao cũng chuc bác chuyến đi bình an
Biển đẹp quá, nhìn ngẫn ngơ luôn, những con người cũng hiếu khách nữa
Khi nào có chuyến nào độc hành như vậy, bác rủ rê cho mình đi với nhé, mình tên Hiệp, ở bình thạnh - sài gòn, anh em mình bửa nào giao lưu Cafe nha Bác
Đợi tin

dunggia
20-06-2011, 14:02
@Nguyen Hoa
Bonus thêm vài tấm Vĩnh Hy
Đường vào vịnh
https://i446.photobucket.com/albums/qq189/ghostxp1/vinhhy3.jpg
Toàn cảnh Vĩnh Hy chụp từ trên đèo cao nhất
https://i446.photobucket.com/albums/qq189/ghostxp1/vinhhy5.jpg
Lặn bắt Cầu Gai rất bổ dưỡng vua Minh Mạn dùng hồi xưa để tăng cường sinh lực
https://i446.photobucket.com/albums/qq189/ghostxp1/vinhhy15.jpg
https://i446.photobucket.com/albums/qq189/ghostxp1/vinhhy12.jpg
https://i446.photobucket.com/albums/qq189/ghostxp1/vinhhy13.jpg
Suối lồ ô nước rất mát, nằm phía dưới cảm giác như được massage rất khỏe khoắn
https://i446.photobucket.com/albums/qq189/ghostxp1/suoi_lo_o_vinhhy2.jpg

nguyễn hòa
20-06-2011, 14:03
trời!!! bác Phượt cả ngàn cây bằng con tay Ga luôn hả? dù sao cũng chuc bác chuyến đi bình an
Biển đẹp quá, nhìn ngẫn ngơ luôn, những con người cũng hiếu khách nữa
Khi nào có chuyến nào độc hành như vậy, bác rủ rê cho mình đi với nhé, mình tên Hiệp, ở bình thạnh - sài gòn, anh em mình bửa nào giao lưu Cafe nha Bác
Đợi tin

Con này phượt với mình trên 5000km rồi, thương 1 cái là chỉ thay vỏ, thay nhớt chứ chưa hư hỏng gì, chuyến đi dài nhất là 2000km từ TP HCM, QL14, BMT, Gialai, Bình Định, Quy Nhơn, QL1, TP HCM. Mình sẽ có bài viết riêng sau này

Mình tên Hoà, đang kinh doanh ở Q10, có số phone đó bác, hôm nào rãnh alo cafe nhé:)

Người Nhà Quê
20-06-2011, 14:43
Con này phượt với mình trên 5000km rồi, thương 1 cái là chỉ thay vỏ, thay nhớt chứ chưa hư hỏng gì, chuyến đi dài nhất là 2000km từ TP HCM, QL14, BMT, Gialai, Bình Định, Quy Nhơn, QL1, TP HCM. Mình sẽ có bài viết riêng sau này

Mình tên Hoà, đang kinh doanh ở Q10, có số phone đó bác, hôm nào rãnh alo cafe nhé:)

Anh Hòa ơi, mở topic này sớm nhé. Em đang định đi cung đường này đó. Kế hoạch em ra tới Hội An dự đám cưới. Rồi đi QL1A về lại miền Tây. Mê tít con đường này... Cảm ơn và chúc anh có nhiều chuyến đi thú vị...

nguyễn hòa
20-06-2011, 15:50
Cảm ơn dunggia với những chia sẻ, mình rất tiếc vì không đi suối Lồ ồ được
@: Người Nhà Quê: để viết xong bài này mình sẽ mở topic cung đường ấy nhé. Thân!

Người Nhà Quê
20-06-2011, 16:11
Cảm ơn dunggia với những chia sẻ, mình rất tiếc vì không đi suối Lồ ồ được
@: Người Nhà Quê: để viết xong bài này mình sẽ mở topic cung đường ấy nhé. Thân!

Ok. Người Nhà Quê vẫn đang theo dõi topic này và chờ topic kia. Tháng 10 mới khởi hành nhưng tại tánh lo xa nên chuẩn bị từ bây giờ...

Xin góp vào topic của anh 2 tấm ảnh:


https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/P4220193.jpg
Vườn nho trên đường vào vịnh Vĩnh Hy



https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/BINH%20THUAN/P1220993.jpg
Cầu cảng vịnh Vĩnh Hy

nguyễn hòa
22-06-2011, 14:10
Bàu Trắng đón tôi bằng cái nắng gay gắt, những đồi cát dưới cái nắng giữa trưa nhìn chóng cả mặt. Cát, bạt ngàn cát, nhưng diều kỳ diệu là nơi đây có rất nhiều hồ nước ngọt rộng thênh thang nằm lọt thỏm giữa sa mạc, rất nhiều loài thực vật và động vật thuỷ sinh được tìm thấy nơi đây, cũng là nơi nhiều anh em câu cá từ SG lên tìm thú vui tao nhã. Tôi rút súng ra ghé mắt nhòm, bấm. Tít tít, máy hết pin. Chết tiệt, mới có mấy trăm shot đã hết pin. Thôi, nhét máy vào ngắm nghía trng tiếc núi, có vài tấm hình cũ chụp trong chuyến đi trước quăng lên vậy

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/bau%20trang/IMG_3704.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/bau%20trang/IMG_3686.jpg

câu nào

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/bau%20trang/IMG_3715.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/bau%20trang/IMG_3669.jpg

sản phẩm.........

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/bau%20trang/IMG_3707.jpg

Máy hết pin là một sai lầm to lớn của kẻ lang thang, chán hết sức. Thôi thì ngắm chay vậy. Cái đói làm tôi mệt mỏi và mất hứng thú, tìm mãi không có quán ăn nào, tăng ga chạy thẳng ra Mũi Né để giải quyết cái bao tử, tìm 1 quán cafe nằm chợp mắt tí. 3h chiêù, cơn mưa ở đâu ùn ùn kéo tới làm tôi tỉnh giấc, mưa lớn và nặng hạt đổ ầm ầm, kêu thêm li cafe ngồi chờ cơn mưa đi qua. 5h mưa đã nhẹ hạt quyết định đội mưa thôi, kiểu mưa hạt thẳng đứng và bầu trời xám xịt kiểu này chờ đến sáng cũng không hết
Từ đây chạy về Phan Thiết đi theo con đường dọc bờ biển, ngang qua những khu resot cao cấp và những bãi biển đẹp như tranh, tôi thả xe chạy thật chậm trong mưa nhìn ra biển, tầm nhìn rất ngắn nên biển trắng lờ mờ, cái lạnh của nước mưa không làm tôi nản chí, rồi chợt nhớ ra rằng chưa bao giờ được ngắm biển vào trời mưa, đẹp mờ ảo trong trời chiều mau tối.

Còn tiếp

Người Nhà Quê
22-06-2011, 18:14
Ôi trời ơi, trong lúc nản chí vì máy ảnh hết pin mà bác Hòa vẫn còn nghêu ngao cảm giác phiêu bồng đến thế! Em thì chịu! Hôm tới Bàu Trắng khoảng 4g chiều, khá đẹp. Hết pin! Não nuột. Không một chút mưa. Nắng vàng rực rỡ. Em đâm ra chán ngắt cái Bàu Trắng và cả Đồi Trinh Nữ. Chỉ vì hết pin. Sau chuyến đi đó, em tậu thêm chiếc máy mới. 2 cái đỡ hơn...1 cái. haha.

Tiếp nữa đi, bác Hòa ơi!

nguyễn hòa
23-06-2011, 19:23
Lang thang tí tẹo đã về tới Phan Thiết, sao ở đây không có hạt mưa nào nhỉ? đường sá khô ran, trời cũng vừa sập tối, tôi lò dò tìm đường theo địa chỉ anh bạn cho. Thành phố Phan Thiết bé như hộp diêm, chạy cái èo hết trơn. Nhà bạn tôi nằm trong một con hẻm, gần đó là những đám ruộng đã bỏ hoang, không phải đất xấu không canh tác mà thửa ruộng đó đang chuẩn bị xây nhà cho kịp với sự phát triển đô thị. Vào nhà uống chưa kịp ly nước trời bắt đầu mưa, mưa to khủng khiếp.....
-Alo, anh DB à? anh em mình tìm cái gì ăn nhé
-Mưa quá, hết mưa gặp....
Thế mà không gặp được, những cơn mưa lớn cứ nối tiếp nhau kéo tới, có lẽ tôi mạng thuỷ nên "chạy trời không khỏi ....mưa". Rõ chán, 9h30 trời vẫn không tạnh được, cái đói dồn đến gần tới cổ, thôi thì đội mưa mà đi vậy
ÔI! cái gì thế này? Tôi cứ tưởng ngập là đặc sản của SG và Hà Nội, không ngờ ở đây cũng ngập khủng khiếp, rất nhiều xe máy đứng bên đường biểu tình không thèm nhúc nhích, giờ mà lội qua "con sông" này thì chắc cũng vậy thôi, có khi còn tệ hại hơn. Cũng may anh bạn thuộc nhiều ngóc ngách tp này nên xẹt xẹt xẹt đã lòn qua khu phố khác mà không phải "lội sông". Một cái lẫu cá Bốp được đưa lên cùng chai rươu ngâm với đủ thứ hầm bà lằng rắn rít. Mưa vẫn không dứt, cái lẩu nóng hôi hổi cùng men rượu cũng làm ấm lòng. 11h ở đây đã là rất khuya. Về ngủ thôi, Và lại đội mưa quay về nhà .....khui bia tám tiếp.........

Còn nữa

Người Nhà Quê
24-06-2011, 09:54
Ở biển mà mưa cũng ngập thì chả trách Sài Gòn, hở bác Hòa? :D
Em cũng hay về quê ngoại ở Phan Thiết nhưng chưa khi nào thấy cảnh "biểu tình...mưa" thế này. Chắc phải đợi khi có bão, về ngoải một chuyến, xem mjưa ngập thế nào? :))

Chuyến đi của bác thú vị thật. Theo dõi, em mong tới đồi Trinh Nữ nhưng cũng bị cụt hứng y như lần em đến đó. Vì hết pin. Có lẽ nhờ vậy mà em muốn đến đó lần nữa, hoàn chỉnh hơn! ;)

Về tới nhà, khui bia xong, nhớ cảm xúc tiếp nhe, bác!

Quangteobig
24-06-2011, 10:37
Bác chủ topic viết hay thật, mình cũng đi nhưng chỉ post hình. Chắc tại it chữ. hic.

Sẽ có gắng để viết được nhiều hơn.

nguyễn hòa
24-06-2011, 13:50
Tiếp nhá

Về tới nhà trong cái ướt năm mươi phần trăm nhưng cái lạnh tới bảy tám mươi phần trăm, trong tủ còn vài lon bia lạnh khui ra nhấm với khô mực một nắng, cái lạnh của men bia và vài câu chuyện xoay quanh ....thơ nhạc làm ấm lòng hai lão già hâm. Câu chuyện miên man về cuộc đời của cố thi sĩ họ Bùi và người học trò tài hoa cố nhạc sĩ họ Trịnh kéo chúng tôi đến tận 3h sáng lúc nào không hay, trong căn phòng ấm cúng vẫn du dương mấy ca khúc của thần tượng với giọng ca trầm ấm của Tuấn Ngọc, Lệ Thu... Chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng đến gần 8h sáng mới dậy nổi
-Alo, anh DB nè, cafe sáng nhé
-Okie anh, đợi em 10p
Không cần tới 10p anh DB đã đến đầu hẻm, lang thang qua vài con phố và ghé vào Cafe Win. Cafe ở đây không đặc sắc nhưng không gian cafe rất ấn tượng, quán được xây giật cấp cao cao rất nhiều cây cối xanh tươi nhưng không quá rậm rạp, ngồi nhấm nháp ly cafe trong không khí thanh bình của thành phố biển thoáng chốc đã gần trưa, anh DB rủ đi mũi Kê Gà .....lượm đá. Tuyệt, mình cũng rất mê đá đẹp
Từ thành phố PT đến mũi Kê Gà khoảng 30km, đi theo con đường chạy dọc theo biển, hai bên là những khu nhà nghỉ, resort mới xây, con đường cũng mới làm ít người qua lại làm hấp dẫn không biết bao nhiêu phượt thủ. xe chạy bon bon chẳng mật chốc đã đến nơi cần đến. Đây quả là một "kho báu đá đẹp", đá được hình thành từ sự phun trào của núi lửa cách đây nhiều thế kỷ, những viên đá nhanh chân hơn chạy ào xuống biển gặp nước nguội lại hình thành những hình thù bắt mắt, những viên ở trên cao cũng đẹp nhưng xốp và nhẹ hơn do bọt khí trong quá trình sôi sục làn mặt đá sần sùi hơn. Xách mấy cái bao cát lò dò tìm vài viên đá nhỏ ttrong cái nắng 11h trưa dươi bãi cát trắng xoá. Nếu là người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói "Ồ! Có hai gã ....điên".....

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/phuot/IMG_3814.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/phuot/IMG_3816.jpg

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/phuot/IMG_3817.jpg

Đằng kia là Mũi Kê Gà, dương máy lên, cờ rắc, chói quá không thấy gì, hôm nay trời thổi nhiều, cát bay rào rào, cất máy vào và ....nhặt đá tiếp, khi về nhà kiểm tra hình mới biết ....mờ câm. Giận hết sức, thôi kệ, có còn hơn không

https://i746.photobucket.com/albums/xx107/nguyenhoa_1206/phuot/IMG_3818-1.jpg

Còn tiếp

Người Nhà Quê
24-06-2011, 17:28
Em đến đây khi đó mang theo nhiều người già và trẻ em nên chỉ có thể đi bộ lên cầu thang trong nhọn hải đăng, lên đó đứng ngắm cảnh. Số còn lại, ngồi ở phía dưới chân hải đăng. Thấy đá trong bờ, ở đảo hải đăng đẹp quá mà chẳng đi được. Tiếc hùi hùi. Tiếp, tiếp đi anh Hòa ơi! Vừa theo dõi topic này lại vừa chờ topic mới của anh nữa đó...

Tấm này em đứng trên hải đăng chụp xuống:

https://i1200.photobucket.com/albums/bb329/Dacuoipics/P1050780.jpg

hoang2009
25-06-2011, 22:19
Thấy bác đi mà em mê quá...Hôm bửa em và 2 đứa bạn đi bộ từ vịnh Vĩnh Hy về Phan Rang nhưng đi gần 10km mà không có xe bus vì hôm đó là ngày thành lập đoàn nên xe bus chở học sinh không hà...và sao cùng cũng được xe biển số xanh chở về khách sạn...E phải làm một chuyến như bác mới được.

nguyễn hòa
26-06-2011, 09:54
Sáng nay dự định viết tiếp, kiểm tra lại hình bị hư hết trơn, nản không chịu được...... đơi mình sửa trước rồi viết tiếp nha

nguyễn hòa
26-06-2011, 18:04
Đã sửa xong hình ảnh.

jared
27-06-2011, 21:27
Thanks Bác nhiều,cho e mở tầm mắt, em muốn được như bác quá.

noopita
28-06-2011, 16:25
Ôi Bàu Trắng,

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/180432_10150099568649791_750889790_5987499_2130381 _n.jpg

Đây cũng là tấm hình duy nhất chụp đc ở nơi đây. Lâm vào hoàn cảnh y hệt như anh Hòa và Người Nhà Quê. Kiểu này đồng bệnh tương lân rồi.

Về nhà tức quá, đến bây giờ vẫn tức, chế luôn bộ sạc vừa đi vừa sạc, hihi.

Người Nhà Quê
28-06-2011, 16:40
Em đang chờ đoạn La Gi-Vũng Tàu của bác Hòa đây!

vu_vinh0510
28-06-2011, 19:45
Em đã đọc và theo dõi topic nay từ đầu và rất cảm kích bác về chuyến đi này, 2 năm trước em cũng làm một chuyến nhưng mới chỉ ra tới mũi né thôi(tất nhiên cũng là bằng xe máy như bác vậy). Em đang chờ đọc giai đoạn cuối của Bác đây.

quycoctu
29-06-2011, 10:47
Cảm ơn bài viết của bạn rất thú vị.:)

aanhvu169
18-07-2011, 18:03
Đợi post mới của a, 26Jul này e đi xe máy ra PT nè :)

nguyễn hòa
16-08-2011, 12:34
Xin lỗi các bạn đợi, lâu nay mới triển khai công việc mới nên không có thời gian viết bài. Ngày may sẽ có 1 chuyến Vĩnh Hy nữa mới ....sực nhớ còn nợ các bạn đoạn sau của bài viết, sau chuyến đi sẽ tiếp tục bài viết này, Tạm thời mình gởi bài thơ để anh em chia sẻ trong mùa Vu Lan nhé. Hạnh phúc biết bao khi trên ngực áo là hoa hồng màu đỏ


Vu Lan này con không về thăm Má
Bảy người con sao Má vẫn cô đơn
Con ra đời mãi suy tính thiệt hơn
Quên rằng Má vẫn oằn vai lo lắng

Mấy mươi năm Má tảo tần lẳng lặng
Lo cho chồng rồi vắt sức nuôi con
Mười lần sinh chỉ có bảy đứa còn
Má đau lắm. Nuôi con nào có dễ

Nhưng Má ơi!
Con đang tràn dòng lệ
Thương thân gầy Má thui thủi sớm hôm
Tự lo cho mình từ ly nước, chén cơm
Bảy mươi ba, Má đã già chưa nhỉ

Ngày Út chưa chồng Má có người hủ hỉ
Có người lo khi trái gió trở trời
Căn nhà to giờ mình Má chơi vơi
Biết gọi ai, lỡ không may bị ốm?

Con biết Má vẫn thức khuya dậy sớm
Lo đàn con nên mắt đã trũng sâu
Sức cạn rồi khi trở gió lại đau
Con rất sợ, lỡ..... con không về kịp
...................

Vu Lan này con không về thăm Má
Má chỉ cười "Bây còn chuyện của bây"
Con cũng cười nhưng đôi mắt cay cay
Trên áo con một bông hồng màu đỏ....

EX8484
24-09-2011, 22:46
Ngưỡng mộ quá !

lambanghieu
04-10-2011, 16:18
Đang chờ bác tiếp hành trình Phan thiết - Vũng tàu nè!

Anhtr7n
05-10-2011, 03:01
Chú Hòa quả là một phượt thủ cao cường.. Hi vọng sẽ có dịp được diện kiến chú một lần !

eagleda
05-10-2011, 21:22
Xe tay ga của bác đi xa ổn không? Thấy nó có vẽ nặng nề! Bái phục bác luôn.

tranghypo
24-01-2012, 02:25
Anh Hòa ơi, mùng 4 tết này em tính làm chuyến đi Đà Lạt, mà mọi người nói đi xe tay ga ko ổn! Anh góp ý giùm em với!! Lần đầu em tính đi xa như vậy bằng xe máy đó.. ( trước giờ em đi ko quá 200km:( )

Runner
26-01-2012, 15:15
Cũng đang máu, hôm nào phải làm chuyến cái miền nắng gió này mới được.

nguyenxuanphu
30-01-2012, 09:59
Cám ơn loạt bài rất hay và sống độn của anh ! Rất muốn một lần lăm lôn phượt như bác, nhưng chưa có điều kiện..........Đọc bài của bác mà máu phiêu lưu của em trỗi dậy.....

cuatinhyeu2611
30-01-2012, 23:06
Mê 4rum này rồi, có những con người phóng khoáng ^^!
Sẽ làm 1 chuyến phượt xa thật xa như bác vậy ^^
Chúc bác sức khỏe

Hoangcodon
11-12-2013, 16:55
độc thân kể ra cũng thú vị nhỉ bác Hòa ? Tết nay em dự định độc hành Bảo lộc - Phan Thiết - LaGi - viếng Mẹ Tà Pao và về Bảo Lộc qua đường Bà Sa . Mong bác có bài mới để chiêm nghiệm.

hoaiphuongktct
17-12-2013, 12:46
Bài viết của anh thú vị quá, đọc xong mà thấy háo hức, muốn xách con xe lên đi 1 chuyến

kedachet
22-12-2013, 10:17
Thích cái kiểu 1 mình 1 ngựa, mà con ngựa đó đúng là cũ kỹ lắm rồi đó bác...đc cái nó trâu :D

morphine
22-12-2013, 13:20
hihi.. Ninh Thuận quê em đó bác.. thấy vui vui.. ^^
con cá ngừ chù.. hình như chỉ xài cho nướng với chiên xả là ngon nhứt thôi àh bác.. hihi

Xedaumalai
05-11-2014, 05:19
Xin lỗi các bạn đợi, lâu nay mới triển khai công việc mới nên không có thời gian viết bài. Ngày may sẽ có 1 chuyến Vĩnh Hy nữa mới ....sực nhớ còn nợ các bạn đoạn sau của bài viết, sau chuyến đi sẽ tiếp tục bài viết này, Tạm thời mình gởi bài thơ để anh em chia sẻ trong mùa Vu Lan nhé. Hạnh phúc biết bao khi trên ngực áo là hoa hồng màu đỏ


Vu Lan này con không về thăm Má
Bảy người con sao Má vẫn cô đơn
Con ra đời mãi suy tính thiệt hơn
Quên rằng Má vẫn oằn vai lo lắng

Mấy mươi năm Má tảo tần lẳng lặng
Lo cho chồng rồi vắt sức nuôi con
Mười lần sinh chỉ có bảy đứa còn
Má đau lắm. Nuôi con nào có dễ

Nhưng Má ơi!
Con đang tràn dòng lệ
Thương thân gầy Má thui thủi sớm hôm
Tự lo cho mình từ ly nước, chén cơm
Bảy mươi ba, Má đã già chưa nhỉ

Ngày Út chưa chồng Má có người hủ hỉ
Có người lo khi trái gió trở trời
Căn nhà to giờ mình Má chơi vơi
Biết gọi ai, lỡ không may bị ốm?

Con biết Má vẫn thức khuya dậy sớm
Lo đàn con nên mắt đã trũng sâu
Sức cạn rồi khi trở gió lại đau
Con rất sợ, lỡ..... con không về kịp
...................

Vu Lan này con không về thăm Má
Má chỉ cười "Bây còn chuyện của bây"
Con cũng cười nhưng đôi mắt cay cay
Trên áo con một bông hồng màu đỏ....

Hay quá ta!. . . . . (S)(S)(S)

Sapo_Nana
26-04-2016, 16:21
bác ơi, sao ngưng rồi ạ, đoạn còn lại bác chia sẻ tiếp cho tụi em học hỏi với ạ!

mrwow92
07-05-2016, 01:23
bác ơi, sao ngưng rồi ạ, đoạn còn lại bác chia sẻ tiếp cho tụi em học hỏi với ạ!

Bài này viết được 6 năm rồi bạn.