PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình gắn chóp đỉnh núi Ngọc Linh



hongthiengialai
22-04-2015, 18:11
Ngọc Linh- đỉnh núi thiêng của đại ngàn Trường Sơn. Là đỉnh núi ước ao được một lần đặt chân lên của biết bao phượt thủ chúng ta. Như các bạn đã biết, hiện ở Việt Nam có 3 đỉnh núi đã được gắn chóp xác định độ cao và tọa độ, cả 3 đỉnh núi ấy đều ở phía bắc. Ngọc Linh là đỉnh núi cao thứ hai của dãy Trường Sơn, là đỉnh núi cao nhất phía nam Việt Nam tính từ dãy Bạch Mã kéo vào đến Mũi Cà Mau với độ cao 2605m(chứ không phải 2598m như các số liệu đang lưu hành).
Đoàn gắn mốc của chúng tôi là sự kết hợp giữa ba nhóm gồm: Phượt Kon Tum, nhóm phượt ĐKL và nhóm Du lịch bụi Nha Trang. Để gắn thành công chóp inox cho đỉnh núi này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước hơn một tháng. Từ khâu chọn vật liệu, kích thước, quy cách, số liệu khắc trên chóp, giấy phép leo núi cho đến vật dụng chung đoàn, vật dụng cá nhân, tuyển người và một kế hoạch giữ gìn thể lực hết sức chu đáo.
Đến ngày đã định, các thành viên của đoàn từ Sài Gòn, Nha Trang, Gia Lai và Kon Tum tập trung về thành phố Kon Tum gặp gỡ làm quen, mua sắm thêm một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi, di chuyển bằng xe máy hơn 160km đến xã Ngọc Linh, dưới chân núi Ngọc Linh để chuẩn bị cho chuyến đi ý nghĩa này.
Chúng tôi đến xã Ngọc Linh khoảng 6h chiều, sau khi ổn định chỗ ăn ở tại nhà cô giáo là bạn chung của cả nhóm, mọi người trong đoàn chuẩn bị soạn các vật dụng cần thiết cho chuyến đi, chế biến sẵn thực phẩm để sáng hôm sau lên đường.
7h30 sáng hôm sau, cả đoàn chúng tôin gồm 16 thành viên cộng với 5 poster vượt con dốc đầu tiên, bắt đàu cho chuyến hành trình-con dốc là đường bê tông mà các bạn sau chuyến đi về bình chọn là "Con dốc đàng hoàng nhất"

hongthiengialai
22-04-2015, 18:12
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/IMG_1779_zpsjquwh2xe.jpg (http://s1173.photobucket.com/user/Hongthien01/media/IMG_1779_zpsjquwh2xe.jpg.html)

hongthiengialai
22-04-2015, 18:16
Tiếp một số hình ảnh về con dốc "đàng hoàng nhất" này
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/IMG_1780_zpsaw28armi.jpg[/URL][/IMG]

https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/IMG_1781_zpsjjlo5rwh.jpg (http://s1173.photobucket.com/user/Hongthien01/media/IMG_1781_zpsjjlo5rwh.jpg.html)

hongthiengialai
22-04-2015, 18:19
Qua hết con dốc men theo đường bê tông nọ, chúng tôi rẽ phải men theo bờ ruộng bậc thang, đi đến làng Long Năng mới-Ngôi làng xa nhất về phía chân núi Ngọc Linh.
https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/IMG_1782_zpscyxvvvof.jpg (http://s1173.photobucket.com/user/Hongthien01/media/IMG_1782_zpscyxvvvof.jpg.html)

https://i1173.photobucket.com/albums/r590/Hongthien01/IMG_1784_zpsjcxjwhkj.jpg (http://s1173.photobucket.com/user/Hongthien01/media/IMG_1784_zpsjcxjwhkj.jpg.html)

hongthiengialai
23-04-2015, 18:38
Tiếp tục men theo triền ruộng bậc thang đi về hướng đỉnh núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126283&d=1429785000
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126279&d=1429785000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126280&d=1429785000

hongthiengialai
23-04-2015, 18:41
Tiếp một số hình ảnh về ruộng bậc thang trên đường đi, ruộng này vào mùa lúa chín sẽ rất đẹp đấy các bạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126281&d=1429785000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126282&d=1429785000

hongthiengialai
23-04-2015, 18:44
Làng Long Năng mới đã hiện ra trước mắt chúng tôi, nhưng để đến được với nó còn phải vượt qua một cây cầu treo và một con dốc đến bở hơi tai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126282&d=1429785000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126285&d=1429785000

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126290&d=1429785133

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126291&d=1429785133

hongthiengialai
23-04-2015, 18:48
Cây cầu treo bắc qua suối đến làng hướng nhìn từ làng Long Năng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126292&d=1429785133

Hướng nhìn từ đường đi lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126286&d=1429785133

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126288&d=1429785133

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126287&d=1429785133

hongthiengialai
23-04-2015, 18:53
Qua khỏi làng Long Năng đoàn tiếp tục men theo bờ ruộng bậc thang đi sâu vào chân núi. Ruộng ở đây độ dốc cao hơn và địa hình cũng hiểm trở hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126298&d=1429785229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126296&d=1429785229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126295&d=1429785229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126294&d=1429785229

hongthiengialai
23-04-2015, 19:00
Trước mặt chúng tôi những thửa ruộng bậc thang thưa dần, đã bắt đầu đến vùng đệm của rừng núi Ngọc Linh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126305&d=1429785381

https://www.phuot.vn/attachment.php?atta

hongthiengialai
23-04-2015, 19:02
Những thửa ruộng bậc thang cuối cùng trước khi vào rừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126303&d=1429785381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126302&d=1429785381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126301&d=1429785381

hongthiengialai
23-04-2015, 19:06
Đoàn chính thức đi vào rừng, nhưng đây mới là vùng đệm nên cây cối tương đối thưa thớt và dễ đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126313&d=1429785482

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126312&d=1429785482

hongthiengialai
23-04-2015, 19:08
Qua một vài con dốc, rừng đã bắt đầu rậm rạp và độ dốc cũng tăng dần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126315&d=1429785586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126314&d=1429785586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126316&d=1429785586

hongthiengialai
24-04-2015, 10:02
Lên đến độ cao 1600m đoàn dừng nghỉ chân chặng thứ nhất và mọi người ăn sáng luôn. Kjhẩu phần ăn sáng của mỗi người là một nắm xôi vừng cộng một quả trứng gà để bổ sung đủ năng lượng cho chặng đường còn dài phía trước. Một số hình ảnh tại điểm dừng nghỉ đầu tiên này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126319&d=1429785586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126320&d=1429785586

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126322&d=1429785746

hongthiengialai
24-04-2015, 10:13
Ở đây là rừng già nguyên sinh nên lan rừng còn rất nhiều, các bạn dễ dàng thấy từng cụm lan rừng đang khoe sắc. Hôm ấy mình có mang theo máy ảnh ống kính rồi nhưng nó nằm sâu trong balo và chỉ chụp bằng máy du lịch chống nước nên không với tới cành cao được. Đây là chùm lan rừng ngay chỗ mình ngồi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126326&d=1429785746

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126325&d=1429785746

hongthiengialai
24-04-2015, 10:18
Có một phát hiện thú vị tại điểm dừng nghỉ chân này, ở đây mình phát hiện có một quần thể jhá lớn thông năm lá- loại cây mà mình cứ tưởng chỉ có ở Thiền Viện Trúc Lam, Đà Lạt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126325&d=1429785746

hongthiengialai
24-04-2015, 10:32
Sau hơn nữa tiếng nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục xốc ba lô lên đường. Con đường phía trước mặt khá rậm rạp và nhiều cây bụi, đoạn này đã thấy vắt xuất hiện. Các thành viên trong đoàn chuẩn bị khá kỹ vật dụng và thuốc chống vắt nên không có thành viên nào trong đoàn phải hiến máu cả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126340&d=1429785946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126329&d=1429785846

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126328&d=1429785846

hongthiengialai
24-04-2015, 11:06
Qua hết đoạn rừng này chúng tôi đến một con thác nhỏ và một con suối. Đường lên đỉnh buộc phải vượt qua nó, thời điểm chúng tôi đi là cuối mùa khô nên thác không còn nước còn suối thì chỉ còn dòng nhỏ giữa suối nên không ảnh hưởng đến di chuyển nhiều. Đoạn đá giữa lòng suối rất trơn vì rêu bám dày, do đã quán triệt trước nên không thành viên nào trong đoàn bị trượt ngã ở đoạn này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126330&d=1429785846

Lòng thác vào mùa khô chỉ còn nước xăm xắp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126331&d=1429785846

Lead của chuyến đi này là admin của hội Phượt Kon Tum

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126332&d=1429785846

hongthiengialai
24-04-2015, 11:15
Thành viên của nhóm mình- Nhóm ĐKL, em là thành viên khỏe nhất nhì đoàn nên kiêm thêm nhiệm vụ gom "ve chai" cho đoàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126333&d=1429785846

Một tảng đá xanh rêu giữa lòng suối ở độ cao 2000m

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126334&d=1429785846

maodinh
24-04-2015, 18:54
sao mới có đến đây thôi bác? đoạn sau hấp dẫn đâu rùi

Tetsudk
24-04-2015, 19:26
đề nghị bác Thiên bổ sung thêm nhen! có em là đại diện nhóm Du Lịch Bụi Nha Trang nữa, cho em lên tivi với! không em khóc tiếng mán nữa giờ! T_T

Adachi
24-04-2015, 19:49
Cảm giác như mới ngày hôm qua. Mấy nay ngủ vẫn còn mơ thấy núi rừng anh ah

hongthiengialai
24-04-2015, 20:15
đề nghị bác Thiên bổ sung thêm nhen! có em là đại diện nhóm Du Lịch Bụi Nha Trang nữa, cho em lên tivi với! không em khóc tiếng mán nữa giờ! T_T

Mình sẽ bổ sung thêm sorry sorry ;)

hongthiengialai
24-04-2015, 22:01
Để xuống được đoạn thác đó chúng tôi phải men theo triền dốc khá đứng và rậm rạp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126335&d=1429785946

hongthiengialai
24-04-2015, 22:06
Vượt qua phía bên kia thác là bờ đá đứng, cheo leo nguy hiểm. Chúng tôi phải dùng đến dây dù để vượt qua vách đá này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126337&d=1429785946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126336&d=1429785946

hongthiengialai
24-04-2015, 22:24
Qua hết con thác đó chúng tôi tiếp tục đi ngược theo lòng suối vào cuối mùa khô nên còn khá ít nước. Vượt đoạn suối này là con đường bắt buộc phải đi để chinh phục đỉnh Ngọc Linh, nếu các bạn đi vào mùa mưa suối này nhiều nước thì vượt qua nó là điều không thể. Mình thấy một số nhóm có ý định chinh phục đỉnh vào mùa mưa thì đó là điều không khả thi đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126338&d=1429785946

Đến đây cũng đã hơn 12h trưa rồi nên đoàn quyết định dừng nghỉ chặng 2 và ăn trưa luôn, bữa trưa của chúng tôi rất gọn gồm bánh chưng và tráng miệng bằng sô cô la.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126341&d=1429785946

Điểm dừng nghỉ ở con suối này có độ cao tương đương 2000m, như vậy chúng tôi còn cách đỉnh khoảng 600m chiều cao nữa. Vừa ăn trưa mọi người vừa lấy thêm nước từ suối để bổ sung cho hành trình tiếp theo, nước ở đây rất trong và mát lạnh. Các bạn thử nghĩ, nước chảy theo khe đá trong rừng nguyên sinh ở độ cao 2000m thì không mát lạnh sao được :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126339&d=1429785946

Lúc chúng tôi ngồi ăn trưa thì mây ùa đến, một khoảnh khắc lãng mạng và thú vị mà chỉ những người leo núi mới có được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126343&d=1429786065


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126345&d=1429786065

hongthiengialai
24-04-2015, 23:00
Qua hết con suối rẽ ngược lên gặp một hang đá cạn, có sức chứa tầm bảy tám người, nơi một số đoàn leo núi trước chọn làm điểm dừng nghỉ đêm. Đến đây đoàn chúng tôi chia ra làm hai, nhóm đi trước gồm một số bạn có sức khỏe và kỹ năng leo núi tốt vượt lên để lên đỉnh phụ- nơi chúng tôi dự định nghỉ đêm trước để phát dọn cây dựng lều, lấy củi.
Đoạn dốc chúng tôi sắp vượt mới là thử thách thực sự cho các bạn nữ và các bạn ít leo núi, con dốc này có độ dài chưa đến 1km nhưng chênh lệc độ cao đến 500m và hơn nữa nó không có một đoạn đất bằng nào để nghỉ chân cả. trong những chặng nghỉ ngăn trong quá trình vượt dốc này thì mỗi thành viên tự chọn cho mình một thân cây lớn mà tựa lưng vào đó mà nghỉ tạm thôi. Đường đi của doạn dốc này cheo leo và nguy hiểm, đa số men theo bờ vực thẳm, nếu có ai trược chân thì chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra. Đoạn này mình phải dùng cả tứ chi vượt dốc và phải hỗ trợ thêm cho một số bạn nữ nên chỉ có được một hai tấm ảnh, mà nó ở đoạn không phải là dốc nhất nên nhìn đó các bạn không thấy hết độ cao và cheo leo của nó được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126340&d=1429785946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126349&d=1429786157

hongthiengialai
24-04-2015, 23:21
Qua khỏi hang đá một đoạn chúng tôi lại tiếp tục đi trong mây, một cảm giác mát lạnh và huyền ảo thật khó tả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126348&d=1429786065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126347&d=1429786065

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126346&d=1429786065

hongthiengialai
24-04-2015, 23:29
Đoạn đường đi xuyên qua rừng già nguyên sinh nên ngước mắt nhìn lên các tầng cây rừng thật là thích mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126352&d=1429786157

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126353&d=1429786157

imhoangtram
02-05-2015, 10:43
Em vừa thấy hình ảnh trên facebook :D

hongthiengialai
04-05-2015, 16:50
Sorry các bạn, mấy ngày nay vướng kỳ nghỉ lễ dài nên mình ham hố tiếp tục chinh phục đỉnh Chư Yang Sing- đỉnh núi cao thứ hai Miền Trung, Tây Nguyên sau Ngọc Linh nên gián đoạn hành trình một thời gian, Giờ chúng ta tiếp tục hành trình.
Khoảng 3h chiều nhóm đi sau chúng tôi lên tới đỉnh phụ, lúc này nhóm khỏe đi trước đã dựng xong lều và đã nổi lửa lên sáng rực một góc rừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126231&d=1429784108

hongthiengialai
04-05-2015, 17:00
Trời ở trong rừng già tối rất nhanh nên chúng tôi không theo dự kiến ban đầu là tất cả lên làm công tác đặt cột mốc mà phải chia đoàn ra làm hai. Một nữa ở lại lo công tác hậu cần, chuẩn bị cơm tối. Nữa còn lại gồm các bạn khỏe, nhiều kỹ năng tiếp tục vượt đỉnh phụ lên đỉnh chính-cái mốc quan trọng của chuyến đi để đặt cột mốc. Sau nữa tiếng đồng hồ vừa đi vừa bơi trong đám cây bụi lùng nhùng đầy rêu xanh nhóm đặt cột mốc đã lên đến cái đích cuối cùng của chuyến đi.
Lên đến nơi cột mốc vẫn trong tình trạng "Nguyên đai nguyên kiện"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126205&d=1429782970

Chọn vị trí và test lại một lần nữa độ cao của đỉnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126206&d=1429782970

hongthiengialai
04-05-2015, 17:13
Mình làm thủ tục báo cáo với thổ địa, thần rừng để xin phép đặt cột mốc lên đỉnh núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126204&d=1429782970

Sau khi chọn được một gò đất cao hơn xung quang, chúng tôi tiến hành phát dọn cây, đào hố, đóng ngập cọc sắt đường kính 90mm, dài 1m vào sâu trong lòng đất. Đây là một công việc không đơn giản tí nào và chiếm của chúng tôi nhiều thời gian nhất. Vùng đất đặt cột mốc nhiều cây bụi, sau khi phát dọn sạch thì trong lòng đất vẫn còn dày đặt gốc và rễ cây do đó chúng tôi phải di chuyển vị trí ba bốn lần mới đưa ngập ống sắt dài 1m vào hết trong lòng đất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126207&d=1429782970

hongthiengialai
04-05-2015, 17:27
Cố định xong ống sắt, chúng tôi chọn hướng và cố định chóp inox vào thân ống sắt bằng bulon qua một kết cấu thiết kế sẵn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126208&d=1429782970

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126210&d=1429783137

Chúng tôi mang theo 10kg xi măng với 20kg cát, số lượng đó chỉ đủ đổ xuống cố định chân ống sắt vào lòng đất chứ không đủ láng nền quang chóp như dự định ban đầu. Qua đây chúng tôi cũng chính thức kêu gọi các đoàn lên sau mỗi đoàn mang thêm một ít cát với xi măng để láng nền và gia cố thêm cho cột móc thiêng liêng này. Các đoàn lên sau các bạn mang dùm một cờ-lê cỡ 19 siết chặt lại chóp với phần ống sắt giúp mình tí, tụi mình quên tính tới vấn đề đó nên hiện giờ mặc dù chân sắt rất vững chắc trong đất nhưng bản thân chóp vẫn lung lay. các bạn lật lớp rêu lên, luồn tay ngược lên ở gữa chữ thập trong lòng chóp sẽ có một con ê-cu(ốc) nhô lên. Các bạn siết chặt lại là được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126211&d=1429783137

hongthiengialai
04-05-2015, 17:39
Cuối cùng công việc cũng hoàn thành, lúc 17 giờ 36 phút ngày 11/04/2015, đoàn chúng tôi gồm nhóm Phượt Kon Tum, nhóm phượt ĐKL và nhóm Du Lịch Bụi Nha Trang đã hoàn thành việc đặt chóp cho đỉnh núi cao nhất phía nam Việt Nam tính vào từ dãy Bạch Mã. Và là đỉnh núi thứ tư ở Việt Nam được đặt chóp đáng dấu đỉnh, tự hào lắm thay. Chúng tôi góp một phần công sức nhỏ bé vào việc chính thức ghi thêm một điểm điểm đến mới cho cộng đồng "Ưa xê dịch".
Nhóm đặt cột mốc chụp những tấm ảnh đầu tiên bên cột mốc đỉnh Ngọc Linh vốn ẩn giấu trong lòng nó biết bao nhiêu huyền thoại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126212&d=1429783137

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126213&d=1429783137

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126214&d=1429783137

hongthiengialai
04-05-2015, 18:00
Xong việc chúng tôi xuôi dốc trở về đỉnh phụ, về đến nơi thì nhóm "anh chị nuôi" ở nhà đã chuẩn bị xong cơm dẻo canh ngọt cả rồi. Khoảng cách giữa đỉnh chính và đỉnh phụ khoảng năm trăm mét đường chim bay nên từng bước trong quá trình dựng cột mốc chúng tôi đều "tường thuật trực tiếp" cho nhóm hậu cần bằng bộ đàm nên nhận được những khích lệ cũng như ghen tỵ nho nhỏ của nhóm hậu cần, một cảm giác rất vui và tự hào.

Nhóm chúng tôi về đến nơi thì trời đã tối, cả nhóm vệ sinh cá nhân xong là vào "tiệc" luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126217&d=1429783276

Bữa cơm tối rất vui và tương đối thịnh soạn gồm 4 con gà, một cơ số lớn thịt ba chỉ, rau diếp cá hái dọc theo ruộng bậc thang dùng nấu canh, ngoài ra còn có cá khô và mực khô do thành viên ở Nha Trang mang lên cùng với "nước uống" là mười lít rựu. chúng tôi vui đến nỗi mà chả thành viên nào nhớ đến việc chụp hình ghi lại khoảnh khắc nên giờ chịu đành tả "chay" vậy :)

hongthiengialai
04-05-2015, 18:21
Chúng tôi vừa ăn tối vừa giao lưu hát hò đên khoảng 10h thì về lều ngủ để dành sức cho chặng đường ngày hôm sau một nữa đoàn lên check đỉnh và xuống núi. Rút kinh nghiệm đợt trước tụi mình mang võng ở độ cao 2500m nên nhiệt độ ban đêm luôn dưới 10 độ nên chả ai ngủ được. Đợt này chúng tôi mang lều nên không bị lạnh nhiều và khá ngon giấc, tuy nhiên một số bạn ở Sài Gòn chưa thích nghi kịp với nhiệt độ ngoài trời này, đến khoảng 2h sáng các bạn lục tục kéo đống lửa ngồi sưởi ấm. Các bạn này trong nhóm mình nên mình cũng dậy theo các bạn ra đống lửa nấu nước pha cà phê chờ trời sáng.
Buổi sáng trong rừng già rất tuyệt, không khí se lạnh và rất trong lành, bản thân tôi cảm nhận được những âm thanh và tiếng nói riêng của rừng già mà không thể diễn tả được bằng lời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126226&d=1429784038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126227&d=1429784038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126228&d=1429784038

hongthiengialai
04-05-2015, 18:25
Toàn cảnh "nhà" của chúng tôi trên độ cao 2500m, những hình ảnh rất lãng mạng và kích thích đối với những người "Bỏ phố lên rừng" như chúng tôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126223&d=1429784038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126224&d=1429784038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126225&d=1429784038

Tetsudk
05-05-2015, 07:49
giờ lại thấy thèm ghê ak anh Thiên!nhớ nhớ! ^^

Doidepda
05-05-2015, 15:40
Thấy các bạn leo lên đỉnh Ngọc Linh tôi lại bồi hồi nhớ lại một thời đã qua.
Những năm 2000 - 2002 tôi đã từng ngang dọc Kon Tum, triển khai trồng rừng ngay chân núi Ngọc Linh (thuộc xã Ngọk Yêu), đã leo lên trại sâm Ngọc Linh của CTy lâm nghiệp ĐăkTô trồng ở sườn núi nhưng chưa thể chinh phục đỉnh núi.
Ngày ấy rừng giá còn thâm u lắm, thú dữ còn nhiều, khí hậu lạnh buốt, đường xá đi lại rất khó khăn. Phía Tu mơ Rông chưa có đường thông xuống Quảng Nam như bây giờ.
Khi đó tôi đã có kế hoạch cùng một thằng bạn đị bộ vượt qua Ngọc Linh, đi từ xã Ngọk Lây vượt qua núi bằng đường mòn người đồng bào đi rừng sang đất Quảng Nam, bắt xe ôm, xe khách xuống Đà Nẵng ăn chơi rồi đón xe khách trở lại Kon Tum qua lối Bình Định, GiaLai. Tiếc là công việc sau đó không thuận lợi nên chuyến phượt xuyên Ngọc Linh bị hủy bỏ - Mà ngày đó làm gì đã có phượt nhỉ !!!

hongthiengialai
05-05-2015, 16:59
Ăn sáng xong nhóm hậu cần chiều qua chưa treck đỉnh kéo nhau vượt đỉnh phụ lên với cột mốc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126220&d=1429783276

Đây là các thành viên trong nhóm mình, nhóm ĐKL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126221&d=1429783276

hongthiengialai
05-05-2015, 17:06
Một điều thú vị là khi sắp lên đến đỉnh chúng tôi gặp một rừng hoa đỗ quyên trắng bạt ngàn, tiếc là chúng tôi đi vừa qua thời điểm hoa nở rộ nên chỉ còn lại một ít

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126219&d=1429783276

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126218&d=1429783276

hongthiengialai
05-05-2015, 17:11
Đỗ quyên ở đây là loài hoa đỗ quyên trắng kích cỡ bằng hoa lưu ly chứ không phải loại đỗ quyên đỏ như ở Fan xi păng. Nếu đi đúng thời điểm hoa nở rộ thì mình nghĩ sẽ cực kỳ ấn tượng đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126232&d=1429784108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126233&d=1429784108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126237&d=1429784196

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126236&d=1429784196

hongthiengialai
05-05-2015, 17:42
Nhóm thứ hai treck đỉnh xong quay về đỉnh phụ, lúc này khoảng 8h sáng. Chúng tôi thu dọn lều, vệ sinh nơi hạ trại chuẩn bị xuóng núi. Trả lại vẻ thâm u vốn có từ ngàn đời nay của rừng già

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126229&d=1429784108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126230&d=1429784108

hongthiengialai
05-05-2015, 18:26
Chúng tôi dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nơi hạ trại, đúng theo phương châm của nhà phượt "Không để lại gì ngoài những dấu chân"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126384&d=1429786677

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126386&d=1429786677

Đến thời điểm bây giờ số đoàn đặt chân lên đây chưa đến mười, nhưng đã có đoàn để lại "dấu ấn", vết sẹo cho rừng già rồi. Một hành động không đẹp tí nào, sự can thiệp của con người đã len lỏi đến góc rừng này rồi sao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126387&d=1429786677

Chicken_joe
09-06-2015, 17:52
chuyến đi của bác thật thú vị :D

Tetsudk
26-06-2015, 01:41
típ đi anh Thiên ới ời ^^

thienbao11
26-06-2015, 10:40
Quá độc ,quá đẹp ,quá hay ! không diễn tả bằng lời !!! Tôi có một ước ao !!!!

thienbao11
29-06-2015, 08:41
Quốc lộ 14 ! đẹp rồi hãy đợi đấy Tây nguyên ơi ! khi nào có dịp đến Gia Lai lần nữa ,anh em mình diện kiến nhé ! Thân

hongthiengialai
18-08-2015, 21:47
Quốc lộ 14 ! đẹp rồi hãy đợi đấy Tây nguyên ơi ! khi nào có dịp đến Gia Lai lần nữa ,anh em mình diện kiến nhé ! Thân

Ok chú Tây Nguyên luôn welcome chú, khi nào lên liên hệ cháu nha. Nguyễn Hồng Thiên, đt: 0983778147 :)

lamcuongve
19-08-2015, 15:35
thích quá địa điểm như này phải dự định một chuyến đi thôi
cám ơn tác giả đã viết bài này nhé

ngaymualanh
24-10-2015, 22:59
Em chào anh, ngày 14/11 nhóm em có dự định sẽ leo Ngọc Linh làm một clip trong chương trình Trên khắp Việt Nam. Đây là link chương trình của bọn em:https://www.youtube.com/watch?v=1LkIS_DcyoM
Em mong được sự tư vấn của anh về thủ tục xin giấy phép leo núi, thuê porter, thời tiết, vật dụng... Nhóm bọn em ở Sài Gòn. Thời gian bọn em lưu lại Kon Tum là từ ngày 13-17/11. Anh cho em xin số điện thoại để liên lạc với anh ạ. Thay mặt nhóm cảm ơn anh rất nhiều.

chantam
29-12-2015, 08:50
Vượt qua phía bên kia thác là bờ đá đứng, cheo leo nguy hiểm. Chúng tôi phải dùng đến dây dù để vượt qua vách đá này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126337&d=1429785946

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126336&d=1429785946

Mình rất thích những chuyến đi hành trình xuyên rừng như thế này của các bạn. Nhưng trước giờ mình toàn đi độc hành, nên chắc khó thực hiện được mong ước này.

hongthiengialai
01-01-2016, 07:15
Hành trình đặt mốc đã được lên báo, bài viết tuy k chi tiết nhưng hy vọng nhiều người hơn biết đến đỉnh núi này
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/len-dinh-nui-ngoc-linh-20151230230352974.htm