PDA

View Full Version : Thổ Chu từ 25/4 đến 30/4



dulichsinhthai
21-04-2015, 16:48
Đường đến Thổ Chu – thiên đường Cực Tây nam
1. Thời gian: Từ 24/4 đến 3/5/2015
2. Phương tiện: xe gường nằm, xe máy, máy bay, tàu biển, thuyền.
3. Số lượng tham gia: càng đông càng tốt
4. Plan:
- Ngày 1: thứ 6, ngày 24/4: Co mặt tại Phú Quốc.
- Ngày 2: thứ 7, ngày 25/4: 5h lên tàu đi Thổ Chu
+ 12h00 đến TC, nhận phòng nhà nghỉ; Tham quan trên đảo; chào hỏi biên phòng.
+ 17h00 ngắm hoàng hôn đầu tiên trên đảo.
+ 18h00 giao lưu với biên phòng…
- Ngày 3: Chủ nhật, ngày 26/4: Đảo TC – Hòn Khô - Hòn Nhạn – Hòn Cao –Hòn Từ
+ 7h00: ăn sáng, mua thực phẩm;
+ 8h00: lên tàu đi hòn Nhạn. Điểm A1 (9015’B 1030 27’Đ, lặn ngắm săn hô giữa Hòn Cao và hòn Từ.
+ Tối cắm trại trên Hòn Từ, giao lưu với Biên Phòng. Ngủ trên bãi biển đẹp nhất.
- Ngày 4: thứ 2, ngày 27/4: Hòn Từ - Hòn Cao Cát – Hòn Đá Bàn
+ 8h00: xuất phát đi hòn Cao Cát, đây là hòn đảo xa nhất.
+ Làm Robinson thực thụ.
- Ngày 5: thứ 3, ngày 28/4: Kham pha Hòn Xanh
- Ngày 6: thứ 4, ngày 29/4: Trở về nền văn minh - khám phá TC
+ Trở về đảo. Nghỉ ngơi, tự do khám phá, tìm hiểu đời sống người dân...
+ Tối BBQ trên biển (Bãi dong) hay giao lưu thì tùy tình hình thực tế.
- Ngày 7: thu 5, ngày 30/4: An Thới – Dương Đông – PQ – SG
+ Đi Bãi Sao
+ đi xe oto lên sân bay.
+ 19h00 bay về SG. Kết thúc chuyến đi.
- Thu 6 kham pha Phu Quốc
- Tối thứ 7 lên may bay về SG
5. Các vấn đề có liên quan:
- Chuyến đi trên tinh thần vui vẻ nhưng phải có những nguyên tắc nhất định. Các thành viên cần phải đoàn kết, iu thương nhau, vượt qua khó khăn với tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”.
- Từ Rach Gia ra Thổ Chu và về Phú Quốc sẽ đi bằng tàu biển nên các thành viên cần trang bị thuốc chống say tàu.
- Chuyến di có các trò như: câu cá, lặn ngắm săn hô… nên cần mang những món đồ chơi đi biển. Do di ngoài biển liên tục, trời mùa này khá nắng nên cần chuẩn bị kính đen, dép kẹp.

6. Chi phí: 2t5 - 3 tr. Chia đều.

Bạn nào tham gia thì contact với mình qua số 0938496876 nhé. 22/4 là nhóm mình off luôn. Hiên giờ đã có 5 thành viên

quangvinhidol89
21-04-2015, 22:03
Đường đến Thổ Chu – thiên đường Cực Tây nam
1. Thời gian: Từ 24/4 đến 3/5/2015
2. Phương tiện: xe gường nằm, xe máy, máy bay, tàu biển, thuyền.
3. Số lượng tham gia: càng đông càng tốt
4. Plan:
- Ngày 1: thứ 6, ngày 24/4: Co mặt tại Phú Quốc.
- Ngày 2: thứ 7, ngày 25/4: 5h lên tàu đi Thổ Chu
+ 12h00 đến TC, nhận phòng nhà nghỉ; Tham quan trên đảo; chào hỏi biên phòng.
+ 17h00 ngắm hoàng hôn đầu tiên trên đảo.
+ 18h00 giao lưu với biên phòng…
- Ngày 3: Chủ nhật, ngày 26/4: Đảo TC – Hòn Khô - Hòn Nhạn – Hòn Cao –Hòn Từ
+ 7h00: ăn sáng, mua thực phẩm;
+ 8h00: lên tàu đi hòn Nhạn. Điểm A1 (9015’B 1030 27’Đ, lặn ngắm săn hô giữa Hòn Cao và hòn Từ.
+ Tối cắm trại trên Hòn Từ, giao lưu với Biên Phòng. Ngủ trên bãi biển đẹp nhất.
- Ngày 4: thứ 2, ngày 27/4: Hòn Từ - Hòn Cao Cát – Hòn Đá Bàn
+ 8h00: xuất phát đi hòn Cao Cát, đây là hòn đảo xa nhất.
+ Làm Robinson thực thụ.
- Ngày 5: thứ 3, ngày 28/4: Kham pha Hòn Xanh
- Ngày 6: thứ 4, ngày 29/4: Trở về nền văn minh - khám phá TC
+ Trở về đảo. Nghỉ ngơi, tự do khám phá, tìm hiểu đời sống người dân...
+ Tối BBQ trên biển (Bãi dong) hay giao lưu thì tùy tình hình thực tế.
- Ngày 7: thu 5, ngày 30/4: An Thới – Dương Đông – PQ – SG
+ Đi Bãi Sao
+ đi xe oto lên sân bay.
+ 19h00 bay về SG. Kết thúc chuyến đi.
- Thu 6 kham pha Phu Quốc
- Tối thứ 7 lên may bay về SG
5. Các vấn đề có liên quan:
- Chuyến đi trên tinh thần vui vẻ nhưng phải có những nguyên tắc nhất định. Các thành viên cần phải đoàn kết, iu thương nhau, vượt qua khó khăn với tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”.
- Từ Rach Gia ra Thổ Chu và về Phú Quốc sẽ đi bằng tàu biển nên các thành viên cần trang bị thuốc chống say tàu.
- Chuyến di có các trò như: câu cá, lặn ngắm săn hô… nên cần mang những món đồ chơi đi biển. Do di ngoài biển liên tục, trời mùa này khá nắng nên cần chuẩn bị kính đen, dép kẹp.

6. Chi phí: 2t5 - 3 tr. Chia đều.

Bạn nào tham gia thì contact với mình qua số 0938496876 nhé. 22/4 là nhóm mình off luôn. Hiên giờ đã có 5 thành viên

Muốn đi Thổ Chu từ lâu vì ít đoàn tố chức đi nhưng tiếc là lễ này mình có kế hoạch khác rồi