sandra
20-02-2014, 15:18
Hi,
Sau Óc Eo Ba Thê, nhà mình định ghé chơi Tri Tôn trước khi đi Hà Tiên. Giới thiệu giúp mình quán nào ăn trưa (ở Tri Tôn) mà nhiều nhiều món để chọn lựa tí nha: từ cháo bò ngon, tới gà hấp lá trúc, gỏi sầu đâu, lạp xường bò... để cả nhà vô chung 1 chỗ, nhưng ai thích gì cũng có thể nhâm nhi tí chút được (mình thấy các bạn khen các quán cháo bò, nhưng nhìn bàn bếp của quán hình như cũng chỉ mỗi cháo mà thôi). Ăn trưa xong thì mình mơ ước lên chỗ hồ Tà Pạ chơi. Cũng có nhiều bạn chỉ đường đi, mình search được 1 đoạn như vầy "Từ cổng chùa đi lên núi là một đoạn dốc thoai thoải (có thể chạy xe lên tận đỉnh nếu thích), trên đó có 1 ngã ba, rẽ phải là hồ Tà Pạ". Có ai giúp mình mô tả thêm tí chút về đoạn đường lên đỉnh đồi và vào hồ này kg? 'Xe có thể lên đỉnh' có thể bao gồm cả oto 16 chỗ kg, nếu kg, đoạn phải đi bộ xa không, khó đi lắm kg? Mình hỏi nhiều về những đoạn xe đi được hay kg vì là xe nhà, có chút xót xe ( :) ). Mang tiếng dân An Giang (cả bên nội lẫn bên ngoại, luôn cả bên chồng) mà trước giờ chỉ biết sơ sơ Long Xuyên và Châu Đốc thôi! Mong là chuyến này đi mở mang đầu óc được chút chút!
Sau Óc Eo Ba Thê, nhà mình định ghé chơi Tri Tôn trước khi đi Hà Tiên. Giới thiệu giúp mình quán nào ăn trưa (ở Tri Tôn) mà nhiều nhiều món để chọn lựa tí nha: từ cháo bò ngon, tới gà hấp lá trúc, gỏi sầu đâu, lạp xường bò... để cả nhà vô chung 1 chỗ, nhưng ai thích gì cũng có thể nhâm nhi tí chút được (mình thấy các bạn khen các quán cháo bò, nhưng nhìn bàn bếp của quán hình như cũng chỉ mỗi cháo mà thôi). Ăn trưa xong thì mình mơ ước lên chỗ hồ Tà Pạ chơi. Cũng có nhiều bạn chỉ đường đi, mình search được 1 đoạn như vầy "Từ cổng chùa đi lên núi là một đoạn dốc thoai thoải (có thể chạy xe lên tận đỉnh nếu thích), trên đó có 1 ngã ba, rẽ phải là hồ Tà Pạ". Có ai giúp mình mô tả thêm tí chút về đoạn đường lên đỉnh đồi và vào hồ này kg? 'Xe có thể lên đỉnh' có thể bao gồm cả oto 16 chỗ kg, nếu kg, đoạn phải đi bộ xa không, khó đi lắm kg? Mình hỏi nhiều về những đoạn xe đi được hay kg vì là xe nhà, có chút xót xe ( :) ). Mang tiếng dân An Giang (cả bên nội lẫn bên ngoại, luôn cả bên chồng) mà trước giờ chỉ biết sơ sơ Long Xuyên và Châu Đốc thôi! Mong là chuyến này đi mở mang đầu óc được chút chút!