PDA

View Full Version : [Hồi ức] Lang thang chuyến Đà nẵng - Huế



khiemves
17-04-2015, 14:49
* Thời gian: Tháng 03/2015, 4 ngày 3 đêm.
* Lên kế họach: trước tết năm 2015
* Hành trình: HCM --> airbus Đà nẵng city --> thuê xe máy ra Huế (~100km)--> Đà nẵng city -->Hội an--> HCM
* Khách sạn:

- Huế: Newstar Huế. Mùa thấp điểm 750k/đêm/3người - có bao gồm buffet
- Đà nẵng: Hiền hòa hotel. Mùa thấp điểm 250k/đêm - không buffet

* Thuê xe máy Đà nẵng:

- Nhà xe Đạt Phát
http://i.imgur.com/UNTG5Ybh.jpg
- Nhận và trả xe tại sân bay Đà nẵng - Giá: Xe số 100k/ngày. Xe ga 150k/ngày. Giữ CMND và thanh tóan tiền ngày thuê.
- Đánh giá: xe chạy tốt, xe thường là wave s đời 2009, ít hao xăng, nhưng phần lốp xe không ngon, xài vỏ casumina, bánh căm không ngon cho chạy đọan đường xa. Không thích xe giao ở sân bay bạn có thể yêu cầu nhà xe đổi xe khác, hoặc lại chỗ thuê lựa xe luôn, nói chung nhà xe cũng nhiệt tình lắm.

* Airbus: Vietjet, jetstar

------------------------------------------------------------------------------------------------
Hỏi tiếp tân, coi dự báo thời tiết tháng 3 có mưa không ? xem dự báo tt thì thấy có mưa vài nơi rải rác, nghĩ không sao, nghĩ trời đẹp, ai ngờ đâu ngồi trên airbus có thông báo sắp hạ cánh đáp xuống Đà nẵng thì máy bay rung lắc quá, ghê quá, nhìn ra cửa sổ sao mà đen thui thùi lùi quá :(, ây da mưa gì sáng sớm luôn vậy trời. Toàn bộ chuyến đi đã sẵn sàng, mọi thủ tục ks, xe cộ đều chuẩn bị hết rồi nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính, hcm nắng nóng, đà nẵng cuối tháng 3 thường không mưa nhưng mà.....lại mưa.

Nhớ lại cách đây 2 năm hơn, có đi dịp tháng 11, tháng này ai ai cũng sợ ra Đà nẵng vì sợ bão mưa, mà m lại được ông trời ưu ái cho thời tiết nắng gay gắt như tháng 3 xì gòn, đi chơi mà nóng chịu không nỗi luôn. Việc mưa chỉ mới bắt đầu câu chuyện thôi, việc phải đi mới là fêeeee tê tê.

NGÀY 1: ĐÀ NẴNG (mưa) --> HUẾ (mưa 3 liên tục ngày rồi :O)
Sân bay Đà nẵng
http://i.imgur.com/rYsxOBNh.jpg

http://i.imgur.com/vM9OSD2h.jpg

Mưa lâm dzâm
http://i.imgur.com/t6DqzpRh.jpg

Đáp xuống sân bay đà nẵng lúc khỏang 8h sáng mà trời âm u mưa dầm dề, còn đi đâu nữa đây :(

Đi ăn sáng bún bò
http://i.imgur.com/zEUWvSvh.jpg

Đặc sản đà nẵng nè - hành đó
http://i.imgur.com/abhoW9Ah.jpg

lâu lâu có dịp ra du hí mà cảnh thế này gốc chụp này là ngay cầu vượt vừa xây xong ngả 3 Huế chuẩn bị cho thông xe, do mưa quá m cũng bỏ lỡ vài pic chỗ này rồi.

Chờ tạnh
http://i.imgur.com/Twt9XUMh.jpg

Ăn sáng no nê, hành trang xe cộ cũng đã xong, trời cũng có ít tia nắng, thôi lên đường đi Huế lào. Bắt đầu từ đường Nguyễn Tất Thành đà nẵng thẳng tấp hướng ra bà nà và đèo hải vân, vừa mới chuẩn bị lên đèo thôi thì một member bị sự cố .... bùmp bùmpp
Vá vỏ ruột xe máy ..............huhuhu
http://i.imgur.com/Io0P1Zkh.jpg

khiemves
17-04-2015, 14:50
Đường ra đèo hải vân
http://i.imgur.com/712QYwbh.jpg

Xe đã vá xong thay ruột luôn nhé, tiếp tục đi trời vẫn tốt để lên đường, mưa nhỏ ... tiếp tục đọan đường này sẽ lên đèo hải vân và hầm HV không cho xe máy qua, muốn qua hầm phải đi trung chuyển khỏang 44k/2nguời/1xe máy. Đèo hải vân giờ vắng xe, lâu lâu có vài chiếc xe bồn và xe chở heo thôi ah :), 2 bên đèo có hành lang rào chắn nên nhìn cũng yên tâm mà chạy, chạy từ từ vì đường mưa ... mà m chạy thấy cũng bình thường thôi mn đừng lo lắng quá.
Cảnh đẹp trên đèo hải vân đúng là tuyệt vời, trời nắng thì biển xanh, rừng xanh, mát mẻ, trời mưa thì giống hình m chụp đây :P
http://i.imgur.com/UF846LXh.jpg

Trời mưa biển như thế này :O
http://i.imgur.com/JfLQMN9h.jpg

Đèo hải vân ngày mưa đây
http://i.imgur.com/fIBoTSth.jpg

Quanh co uốn luợn
http://i.imgur.com/jgGzVsTh.jpg

Đường đèo quanh co, mây mù bay vèo vèo trên đỉnh nhìn thích lắm các bạn ah, cảm giác lái xe trời mát mây mù cứ bon bon mà chạy .... chạy được vài km thì ra thế này ... thấy con bò tắm mưa thôi ah
3 con bò
http://i.imgur.com/muIAQTRh.jpg

1 con bò :)
http://i.imgur.com/orsFaPjh.jpg

khiemves
17-04-2015, 14:53
nhưng...............rồi xong hết ... hết thấy đường chạy, m đang chạy trong sương mù đó, khỏang cách giữa 2 xe khoảng 3m có thể không thấy nhau đó nha, lúc này đây là m ... đang leo lên đỉnh hải vân, lần đầu thấy mây mù thế, đi cũng hơi ghê vì mù quá ...chạy từ từ ... ừ ừ :(
http://i.imgur.com/3xBHFWOh.jpg

trên đỉnh đèo hải vân, đây là ranh giới giữa Đà nẵng và Thừa Thiên Huế
http://i.imgur.com/VZTBOthh.jpg

Thừa Thiên Huế
http://i.imgur.com/Iv63Tu4h.jpg

Đây là clip leo đèo m lưu lại, quay bằng điện thọai, hơi giật chút mn thông cảm nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=OKhpyBLJUSY

Đồng bọn m đánh dấu lãnh thổ, check in đây
http://i.imgur.com/SgcA8Gah.jpg

http://i.imgur.com/KLPU8hvh.jpg

Cảm giác chạy trong mây mù hơi hồi họp vì lý do không thấy đường, tầm nhìn giảm nhiều quá, đường vắng xe nên cũng bớt lo,việc đổ đèo phải thật là chậm, vì trên đèo đường quanh co, cua gấp nhiều, nhưng theo m đi rồi thì cảm giác chiều về Huế - Đà nẵng thì thấy khó chạy hơn là chiều đi đó.
Mưa Huế
http://i.imgur.com/ScCyNDGh.jpg

Xuống tới đèo là lăng cô - huế, 2 bên có nhiều resort, qua khỏi khu resort là đường đang sửa chữa quá trời, đường quốc lộ 1 đang nâng cấp mở rộng tới Huế, đường nhỏ, xấu, không ngon, trời mưa nữa, chạy tốc độ rất là chậm vì thế mà m tới Huế cũng chiều luôn rồi ....

Ở xi gòn có mưa cũng đâu có như ở huế đâu, ở miền trung không mưa thì thôi, mưa xuống là mưa không dứt, hỏi tiếp tân ks cô ấy trả lời đã mưa 3 ngày rồi a haha ... và 1 đêm ở lại huế cũng mưa te tua, ban đêm dzứt mưa đựợc chút để đi uống cafe rồi về ngủ .... thiệt là potay quá đi.

Khách sạn Newstar Huế, chuẩn 3*, buffet ngon, có hồ bơi, khách tây nhiều ... phòng rộng rãi, vị trí nằm ở khu phố tây nhộn nhịp lắm
http://i.imgur.com/OhA7n0Vh.jpg

Ngọai cảnh từ phòng nhìn ra
http://i.imgur.com/IoE1fPhh.jpg

http://i.imgur.com/63J6pTSh.jpg

khiemves
17-04-2015, 14:54
Vài món đặc sản miền Huế, tới nơi phải ăn chút gì có Huế chứ, ráng ăn đó nha, nga'n chit đi đuợc :O

Quán Hạnh, tiếp tân KS chỉ, chắc cũng có tiếng vì thấy có khách đông
http://i.imgur.com/eVkN7Myh.jpg

mờ nu đây
http://i.imgur.com/r6usOcqh.jpg

Bánh khoái
http://i.imgur.com/P3hFMKeh.jpg

Bánh bèo
http://i.imgur.com/rCuob9ah.jpg

http://i.imgur.com/IifZLSdh.jpg

Nem lụi
http://i.imgur.com/eBwWmElh.jpg

Cái tô nước châ'm, hình như ở kêu bằng tô canh thì phải
http://i.imgur.com/kqhGh6Th.jpg

http://i.imgur.com/aIsncHkh.jpg

Ra phố tây ngắm đường phố, uống cafe, cafe ở đây thơm ngon nhé
http://i.imgur.com/kCJ4Uc4h.jpg

Beer Huda Huế
http://i.imgur.com/dhiSUAah.jpg

khiemves
17-04-2015, 14:56
Vịt lộn ốp mề
http://i.imgur.com/MdEjnIzh.jpg

http://i.imgur.com/I3QJfykh.jpg

Tiếp tục đi bộ dạo, lang thang khu tây đường phạm ngũ lão huế, nếu thích có thể đi xích lô khỏang 40k/người đi mấy điểm đó, xích lô chào đón nồng nhiệt ở đây luôn
http://i.imgur.com/hJBnZeAh.jpg

Về đêm
http://i.imgur.com/64DmW8ph.jpg

Hàng quán
http://i.imgur.com/VmC1O8nh.jpg

Shop quần áo
http://i.imgur.com/rnk5irFh.jpg

Mua sắm .......v.v.v.
http://i.imgur.com/59eQKdmh.jpg

http://i.imgur.com/2UmFyRjh.jpg

http://i.imgur.com/sRIlqGBh.jpg

Asia Hotel
http://i.imgur.com/EsXJUT0h.jpg

khiemves
17-04-2015, 14:58
NGÀY 2: HUẾ - ĐÀ NẴNG
haizzz hôm sau cả nhóm thức dậy rồi mà trời vẫn như hôm trước ấy mà ... sao mà hên tòan tập vậy ta, ăn sáng & ug cfe, ngồi ngắm mưa Huế xong giờ m quyết định phải ghé chùa thiên mụ xong rồi đua về thẳng đà nẵng luôn cho rồi, Huế mà mưa kiểu này thỉ ở lại cũng không xem được gì đâu :(.... thôi tham quan chùa thiên mụ dzậy
Trời âm u quá, nên hình chuyển tone màu a'm u luôn :O
http://i.imgur.com/bpSOOAgh.jpg

Chùa thiên mụ
http://i.imgur.com/PdIGlSOh.jpg

http://i.imgur.com/PEm9GErh.jpg

http://i.imgur.com/zEsqlqQh.jpg

Tàu chở khách tham quan sông Hương
http://i.imgur.com/gxVEZ5mh.jpg

Sông hương
http://i.imgur.com/DxGUxUCh.jpg

Clip ngắn:

https://www.youtube.com/watch?v=3lRrdqNdruA

.................................
.................................

khiemves
17-04-2015, 15:01
.................................
.................................
Chào Huế ngày mưa, m tới đây thôi xin chấm hết, đường về chỉ còn mình ta ah haha, bạn ta có con nhỏ chịu không nỗi nên lên xe giường nằm fê thẳng về đà nẵng.... thôi thỉ chơi F.A luôn (1 xe máy 2 người nhé. Qua cầu trường tiền ra quốc lộ về đà nẵng thôi, mục địch còn muốn tham quan đầm chuồng hương úan, và biển nhưng lại bỏ lỡ không thực hiện được rồi, phải về Đà nẵng sớm thôi đường còn dài ~100km nữa haha, ~11h m xuất phát từ chùa thiên mụ ra quôc lộ 1, tới lăng cô mưa lớn quá đi, khoảng 1h trưa thì m tới chân đèo hải vân rồi nghỉ ngơi chút, uống cafe chút, ngắm mưa chút, chụp hình chút, ăn bánh nậm, bột lọc chút .....
http://i.imgur.com/tvTmQuXh.jpg

Đẹp quoa'
http://i.imgur.com/Bg90vDQh.jpg

http://i.imgur.com/P7MJHTqh.jpg

Bánh lọc, bánh nậm gì đó 20k gói 10 ăn đỡ cho đói :(
http://i.imgur.com/w6zHnqNh.jpg

Cái này chụp chứ không có ăn :)
http://i.imgur.com/FYo7ADvh.jpg

Clip - Đèo hải vân - ngay trạm trung chuyển xe máy

https://www.youtube.com/watch?v=E3fgYWnQ89Y

Tới đây là trạm trung chuyển xe máy, người qua hầm hải vân, vào trạm mua vé xe bus cho người và xe máy giá là 44k/2nguời/1 xe máy nhé.
Khoảng 2h tui lại nổ máy đi tiếp, trời vẫn mưa hòai đó chứ ... m tui phía sau không cho đi đèo, mà kêu đi hầm, mà tui thì vẫn thích nhích ga leo đèo ... thôi muh ngồi yên quay film chụp hình cho a, a đưa m lên đỉnh ..... đèo nhé hahhaa

Hướng dẫn đi nè
http://i.imgur.com/guZ2WMbh.jpg

Cầu lăng cô
http://i.imgur.com/TGtRsUTh.jpg

Ngó lên là cầu vựot vào hầm HV
http://i.imgur.com/b4YxpIHh.jpg

khiemves
17-04-2015, 15:02
khi chạy ngang những chỗ này có ai thắc mắc là nước ở đâu ra mà phun suốt ngày ko ? tui cũng thắc mắc vậy .... vòi nước để làm gì ... thì ra nó dùng để tắm heo và rửa xe bồn là chủ yếu ... xe chổ heo ko cho qua hầm haha
http://i.imgur.com/wnHRoDDh.jpg

http://i.imgur.com/8pmA478h.jpg

vòi bắn tỉa nè
http://i.imgur.com/3WHtElrh.jpg

Welcome to hai van pass
http://i.imgur.com/uJnaPNjh.jpg

Cầu vượt lăng cô quá xa đẹp đó - đẹp không mn
http://i.imgur.com/TktxonEh.jpg

Đường về leo đèo như đã nói ở trên, độ quanh co, uống lựon nhiều hơn, nhưng mà cứ từ từ thôi không có gì phải loooo ... mưa thì kệ mưa luôn te tua haha :(. Chiều về huế - đà nẵng không như chiều đi vì mưa nặng hạt hơn, không thấy mây mù trên đèo, trong veo thấy đường chạy tốt lắm, mà tắm mưa nhiều hơn thôi >>
http://i.imgur.com/vY8QpUSh.jpg

tới đỉnh đèo rồi, ranh giới 2 vùng đn và huế, nhìn trên cao nhìn xuống feeee quá :)
http://i.imgur.com/wGxKh7Ch.jpg

Đường gì dốc quáaaaa
http://i.imgur.com/1uNDat2h.jpg

khiemves
17-04-2015, 15:04
Xong hết đèo là tới đà nẵng, qua cầu quay sông hàn tới ks nhận phòng, buổi chiều đà nẵng không mưa, tranh thủ đi ăn, lòng vòng để tối còn xem pháo bông :).

Đường Hồ nghinh - Đà nẵng. Khách sạn Hiền hòa giá mùa thấp điểm 250k/phòng/đêm, phòng 2 giường thì 500k/đêm.
http://i.imgur.com/L1zXgQFh.jpg

Ăn nè, bánh tráng cuốn thịt :)
http://i.imgur.com/x4Evb8dh.jpg

Dạo phố đà nẵng, gởi xe và ra cầu rồng ngắm người qua lại, trước giờ G bắn pháo hoa đây
http://i.imgur.com/697KOhPh.jpg

http://i.imgur.com/5Vf2hrHh.jpg

Cầu rồng
http://i.imgur.com/e7ab0wDh.jpg

http://i.imgur.com/ngXPpf2h.jpg

Quay được mấy cái clip - cầu rồng đà nẵng
Pháo hoa Đà nẵng

https://www.youtube.com/watch?v=P78CHUegn7w

khiemves
17-04-2015, 15:05
............................................
...........................................
Rồng lửa

https://www.youtube.com/watch?v=FfTmEUJcTis


https://www.youtube.com/watch?v=A5sWHXzzLOc

khiemves
17-04-2015, 15:06
............................................
............................................
Rồng nước

https://www.youtube.com/watch?v=dumt4dDnkjU


https://www.youtube.com/watch?v=Wf_MqqrN968

khiemves
17-04-2015, 15:06
Gần 10h đêm thì bắt đầu lên trời ngắm thành phố đà nẵng chơi, giá vé 50k/nguời - Sun Wheel Đà nẵng nhé, mở cửa đến 11h đêm.

Vòng quay mặt trời
http://i.imgur.com/DaNzpLHh.jpg

Khu Sun wheel trang trí rất đẹp, nhìn như hòang cung với đủ màu sắc lồng đèn.
http://i.imgur.com/gABqf80h.jpg

http://i.imgur.com/glKfrvDh.jpg

http://i.imgur.com/cTFxkUrh.jpg

View trên cao, không được rõ cho lắm
http://i.imgur.com/EdwXd5Qh.jpg

Phố lồng đèn :)
http://i.imgur.com/birhaxEh.jpg

Khu vui chơi giải trí
http://i.imgur.com/ZbuCy5jh.jpg

Quà lưu niệm - không cho chụp hình, m chụp lén :)
http://i.imgur.com/hmSQrkMh.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=i_Q7i8BATMs

Khu này đáng để đi nhé , mn nên ghé qua lần cho biết, bên trong trang trí rất đẹp.

khiemves
17-04-2015, 15:07
..........................................
..........................................
Quay clip khi trong cabin vòng quay :)

https://www.youtube.com/watch?v=8PJ1J4k16YQ


https://www.youtube.com/watch?v=Zp4D9u2IHiQ

khiemves
17-04-2015, 15:08
NGÀY 3: ĐÀ NẴNG - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN
Sáng: từ KS Hiền hotel ra bờ biển Phạm văn đồng dạo biển, bán đảo sơn trà, chùa linh ứng

Chùa linh ứng, nam mô a di đà phật
http://i.imgur.com/8c7YUbGh.jpg

http://i.imgur.com/mxuPKcAh.jpg

http://i.imgur.com/9AHUhpJh.jpg

http://i.imgur.com/HNyt13Wh.jpg

http://i.imgur.com/sVmftg0h.jpg

Clip quay từ bán đảo sơn trà ngày không mưa nè

https://www.youtube.com/watch?v=sCsz9-fLhBY

khiemves
17-04-2015, 15:10
Tham quan bán đảo sơn trà, chùa linh ứng, quyết định đi một chỗ là đỉnh luôn nhé "Đỉnh bàn cờ". M sẽ hướng dẫn mn có đi lên đây sẽ đi theo con đường nào là hợp lý, đừng mạo hiểm như m haha, leo lên đỉnh này tham quan, chụp chọt xong rồi, bắt đầu về thì thấy ăn nguyên cái bánh xe bể ...vào mặt, ơ ơ ơ bồng lại tiên cảnh, chốn thần tiên này thì làm gì có cửa hàng nào vá ruột xe đâu...trời ơi :(.

Không còn cách nào khác gọi nhà xe, vá xe lưu động đều thua, không ai làm cả, cách cuối là đèo luôn, m chạy bằng vành, niền và vỏ các bác ạh, đi một đọan không thể nào đi được nữa vì 2 người nặng quá, nên dừng lại kiếm người xin quá giang, nhớ lại thì cũng mai gặp được 1 a chàng đi cực kỳ nhiệt tình, người Hà nội, đi solo một mình trên chiếc wave của a ấy, hỏi ra a ấy đi 1x ngày rồi từ Hà nội xe máy vào tây nguyên qua đà nẵng rồi ra huế về lại ... chàng này có đồ nghề, cố mở vỏ xe vá ruột dùm m, nhưng cố mà không thể mở ra vì vỏ sắp banh chành do m chạy cố haha. Không còn cách nào khác và hậu quả khi xuống núi là banh ruột, mua ruột xe mới cho nhà xe lun :(
dzuiiiiiii
http://i.imgur.com/kcNXmGGh.jpg

Đường lên đỉnh bàn cờ:
Con đường hơi mạo hiểm là đường m đi: đường Hòang Sa tại vị trí là từ chùa linh ứng, chạy thẳng lên núi, chay riết con đường đẹp đó tới Resort cao cấp InterContinental Danang, và leo dốc cao để lên đỉnh bản cờ, có hướng dân vẽ dưới đường nhé, đường dốc nhỏ hẹp, dốc cao lắm, xe 2 người muốn lên không nổi nhé, chạy số 1 luôn nhé, quanh co khó chạy ah, nên khuyên mn ko ai dám mạo hiểm thì đừng leo nhé, m là lỡ lỡ vì google chỉ m đi đường này :(

Con đường đẹp tuyệt vời đây: là ngay tại dưới bờ biển đường Hoang sa, chuẩn bị lên chùa, gặp ngả 3 là Hòang Sa và Lê Đức Thọ, quẹo vào Lê Đức Thọ gặp ngã 4 là Yết Kiêu, quẹo vào Yết Kiêu, chạy thẳng khỏang 1km quẹo phải , chỗ này là đường lên đỉnh bàn cờ, đường rất đẹp.

Panorama:
#1
http://i.imgur.com/78eHuCBh.jpg

#2
http://i.imgur.com/rj6pQcfh.jpg

#3
http://i.imgur.com/PBKxAITh.jpg

Trên đỉnh bàn cờ nhìn xuống thành phố rất đẹp, biển xanh quá trời, lên đỉnh gỡ gạt dc một mới hình
http://i.imgur.com/hVebJRdh.jpg

http://i.imgur.com/BHKOiJ7h.jpg

http://i.imgur.com/eeucTs4h.jpg

khiemves
17-04-2015, 15:11
Trên đây có ông nội này đây ... và chờ m nào tới đấu bàn cờ :) đó
http://i.imgur.com/OyzwvpMh.jpg

http://i.imgur.com/bEEdu68h.jpg

Cuối cùng thì cũng an tòan về tới khách sạn, ăn trưa cùng a chàng giúp đỡ, trò chuyện, rồi để a chàng này tiếp tục leo đèo hải vân về huế... mất hết buổi sáng chiều thì m lại qua ngũ hành sơn xem cảnh, ghé ngủ hành sơn cũng đã xế chiều rồi. Giá vé 15k/người cuốc bộ lên, thang máy 30k nhé

Trên núi ngũ hành
http://i.imgur.com/lQTyJXXh.jpg

http://i.imgur.com/SF7yUDzh.jpg

http://i.imgur.com/J6yZ08kh.jpg

Động gì không biết ...
http://i.imgur.com/qayxHy2h.jpg

http://i.imgur.com/2yKKQUYh.jpg

khiemves
17-04-2015, 15:12
Dưới núi bán mấy cái này nhiều quá
http://i.imgur.com/8MKMig5h.jpg

http://i.imgur.com/aWg45S5h.jpg

http://i.imgur.com/4jqk3BCh.jpg

http://i.imgur.com/hTw17Noh.jpg

Tranh thủ thời gian để đi hội an, ngày cuối của mềnh :(, ra đây để đến hội an
http://i.imgur.com/PsH9K7Fh.jpg

Hội an về đêm
http://i.imgur.com/I2V16sfh.jpg

hành trình tới đây cũng là lịch cuối cùng rồi .... check in hội an
http://i.imgur.com/T4qQ4tNh.jpg

http://i.imgur.com/N5NJGD2h.jpg

khiemves
17-04-2015, 15:13
hàng quán rất nhiều tha hồ mâm mâm
http://i.imgur.com/EqZ790Ah.jpg

tụ tập
http://i.imgur.com/Z8kgul5h.jpg

Cao lầu nổi tiếng hội an 25k/tô
http://i.imgur.com/YLnJRzbh.jpg

Vài món ăn chơi
http://i.imgur.com/8ll9xqxh.jpg

http://i.imgur.com/qRKuy6Vh.jpg

Phố cổ hội an nhộn nhịp quá đi
đẹp nè....
http://i.imgur.com/ohYHHARh.jpg

http://i.imgur.com/PNc961ah.jpg

Misu shop
http://i.imgur.com/A61Roinh.jpg

http://i.imgur.com/MEDLQaDh.jpg

http://i.imgur.com/i4GveW4h.jpg

khiemves
17-04-2015, 15:14
NGÀY 4: CỰC KỲ ĐƠN GIẢN - VỀ NHÀ THÔI
Cafe sáng
http://i.imgur.com/oV34HRjh.jpg

Ăn sáng - bánh canh chả cá ông tạ. ăn xong thì ra sân bay trả xe máy rồi về.
http://i.imgur.com/kDeSZeDh.jpg

http://i.imgur.com/YfGrGV4h.jpg

Chào đà nẵng - clip trên máy bay cất cánh quay luôn hahhaa


https://www.youtube.com/watch?v=0iyPBWwc4iA

Chúc các bạn có chuyến tốt đẹp giống tuiiiiiii nha :P .... bye .... ./.


https://www.youtube.com/watch?v=7MrPoSEX0dU

Blog&Face views:

Xem bài facebook (https://www.facebook.com/notes/khiem-duy/h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-lang-thang-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng-hu%E1%BA%BF/1587636491512465)

Xem bài Blog (http://thichdulichtutuc.blogspot.com/2015/04/hoi-uc-lang-thang-chuyen-nang-hue.html)

thienbao11
20-04-2015, 11:14
Chào bạn ! đọc bài của bạn mà nhớ quá chuyến đi Đà Nẳng - Huế tháng 7/14 ! xin phép bạn cho mình đưa lên vài tấm hình phụ họa nhe Cám ơn chủ thớt !!

Một cảnh gần giống với góc máy của chủ thớt ! cây thông lẻ loi trên đèo !

https://farm4.staticflickr.com/3860/14880204281_8ef9002825_c.jpg (https://flic.kr/p/oEUWje)P1060315 (https://flic.kr/p/oEUWje) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Lăng Cô !

https://farm4.staticflickr.com/3861/14715371180_61e292c4c9_c.jpg (https://flic.kr/p/oqm8bd)P1060355 (https://flic.kr/p/oqm8bd) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

haianh
20-04-2015, 16:58
Mình đã hai lần qua Hải Vân, một lần trời nằng như thiêu như đốt;

https://farm8.staticflickr.com/7658/17022514570_74f079e7d8_o.jpg (https://flic.kr/p/rWdQww)


https://farm8.staticflickr.com/7586/16589856703_62fedf2a36_o.jpg (https://flic.kr/p/rgZmq8)



Lần sau - mong được nắng đẹp để có những bức ảnh như ý, nhưng trời không chiều ý mình!

https://farm8.staticflickr.com/7698/16589913823_c4af39edff_o.jpg (https://flic.kr/p/rgZDoX)

duonghai
20-04-2015, 22:04
Mình đã hai lần qua Hải Vân, một lần trời nằng như thiêu như đốt;

https://farm8.staticflickr.com/7658/17022514570_74f079e7d8_o.jpg (https://flic.kr/p/rWdQww)


https://farm8.staticflickr.com/7586/16589856703_62fedf2a36_o.jpg (https://flic.kr/p/rgZmq8)



Lần sau - mong được nắng đẹp để có những bức ảnh như ý, nhưng trời không chiều ý mình!

https://farm8.staticflickr.com/7698/16589913823_c4af39edff_o.jpg (https://flic.kr/p/rgZDoX)

Thấy đèo Hải Vân. Nhớ lại cảnh ngao du sơn thủy Xin góp vui vài ảnh cùng chị và chủ topic,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118880&d=1408435032

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118887&d=1408435091

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118872&d=1408434774

khiemves
21-04-2015, 23:51
Chào bạn ! đọc bài của bạn mà nhớ quá chuyến đi Đà Nẳng - Huế tháng 7/14 ! xin phép bạn cho mình đưa lên vài tấm hình phụ họa nhe Cám ơn chủ thớt !!

Một cảnh gần giống với góc máy của chủ thớt ! cây thông lẻ loi trên đèo !

https://farm4.staticflickr.com/3860/14880204281_8ef9002825_c.jpg (https://flic.kr/p/oEUWje)P1060315 (https://flic.kr/p/oEUWje) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Lăng Cô !

https://farm4.staticflickr.com/3861/14715371180_61e292c4c9_c.jpg (https://flic.kr/p/oqm8bd)P1060355 (https://flic.kr/p/oqm8bd) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

trời trong xanh có # , tks bạn, trời m đi ko giống ntn :)

khiemves
21-04-2015, 23:53
Mình đã hai lần qua Hải Vân, một lần trời nằng như thiêu như đốt;

https://farm8.staticflickr.com/7658/17022514570_74f079e7d8_o.jpg (https://flic.kr/p/rWdQww)



gốc này rất đẹp bạn ah, tks bạn