PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành chuyến Hà Nội - A pa chải - Sìn Hồ - Sapa - Hà Nội



vipro1990
17-04-2015, 09:00
Xách mông lên và đi, rồi thì cũng sẽ già thôi!

Đợt nghỉ lễ này, mình tổ chức đoàn đi nghe gà 3 nước cùng gáy, bạn nào có máu xê dịch trong người thì tgia nhé. Cung này sẽ đi qua 2 trong tứ đại đỉnh đèo miền bắc là Pha Đin và Ô Quy Hồ. Lịch trình và chi phí dự kiến:

-Ngày 28: Chạy xe máy
Chặng 1: Hà Nội - Mộc Châu.220km. Nghỉ ăn trưa tại Mộc Châu.
Chặng 2: Mộc Châu - tp Sơn La - Đèo Pha Đin - Điện Biên. 280km. Nghỉ đêm tại Điện Biên

-Ngày 29: Chạy xe máy
Điện Biên - Chà Cang - Mường Chà - Mường Nhé: 220km. Đi thong thả, nghỉ ăn trưa tại Chà Cang. Nghỉ đêm kèn sáo hồi phục sức khoẻ tại Mường Nhé (hoặc có thể tại đồn biên phòng 317)

-Ngày 30: Chạy xe máy
Chặng 1: Mường Nhé - Sín Thầu - Đồn 317 - leo lên mốc A PA Chải (nơi 1 con gà gáy 3 nước nghe): 60km
Chặng 2: Sín Thầu - Mù Cả - Pắc Ma - Mường Tè - Mường Lay. Nghỉ đêm tại Mường Tè hoặc Mường Lay. Hoặc đi đường cũ Sín Thầu - Mường Nhé - Mường Lay: 190km

-Ngày 1: Chạy xe máy
Chặng 1: Mường Lay - Sìn Hồ: 100km. Thăm thú một vài địa điểm nổi tiếng đẹp tại sìn hồ và biển mây sìn hồ.
Chặng 2: Sìn Hồ - Tam Đường lai châu - đèo ô quy hồ (đèo dài nhất trong tứ đại đỉnh đèo, hùng vĩ gần nhất) - sa pa. 150km.

-Ngày 2/5: Tàu hoả về HN
Sáng: Ăn sáng, thăm thú thác bạc, vườn treo làng bản tại sapa.
Chiều: Chạy xe về Lào Cai, bốc xe và người lên tàu về HN. Rạng sáng ngày 03 có mặt tại HN. Kết thúc chuyến đi.

Chi phí dự trù:
- Ăn: 150k/ngày/người x 5 ngày = 750k
- Ở: 100k/đêm/người x 4 ngày = 400k
- Xăng: 600k cho 1200km
- Tàu: 550k + 300k gửi xe từ Lào Cai về Hà Nội
- Chi phí phụ, nước nôi, bơm vá, bồi dưỡng cán bộ biên phòng dẫn đoàn, ...: 100k/người
Tổng: 2700k

Bạn nào vẫn còn xê dịch thì cmt hoặc liên lạc vs mình nhé: 0985596188. Đoàn hiện tại đã có 4 xế 1 ôm, sẽ chốt khoảng 6 xe đổ về để đảm bảo an toàn.

Aresius
17-04-2015, 10:44
Nhìn ngày đầu tiên là hoảng luôn -_- 500km/ngày đầu
Nói thật là mình phục khả năng chạy đường dài của các bạn sát đất, mình đi tầm 250km/ngày là nản lắm rồi -_-

Trần Quyết
17-04-2015, 13:31
ngày 1 chạy 500 cây chuối, phải tuyển được ôm biết đấm bóp chứ không thì khỏi phải chạy ngày 2 :)

mousentl
17-04-2015, 18:30
Mấy năm trước mình chạy cung này. Ngày đầu cũng HN-Điện Biên. Xế khỏe. Đính chính lại là HN - thành phố Điện Biên tầm 460km.

vipro1990
17-04-2015, 21:49
Mấy năm trước mình chạy cung này. Ngày đầu cũng HN-Điện Biên. Xế khỏe. Đính chính lại là HN - thành phố Điện Biên tầm 460km.

Ngày xưa bạn chạy HN ĐIện biên mất bao lâu thế :d. Chạy cắm đầu cắm cổ hay chạy thong thả thế :d

shark211
17-04-2015, 21:53
Mình đăng ký một xuất ôm nhé :)

mousentl
17-04-2015, 21:55
Ngày xưa bạn chạy HN ĐIện biên mất bao lâu thế :d. Chạy cắm đầu cắm cổ hay chạy thong thả thế :d
Đi từ hồi 2011 thì phải. Khoảng 1h sáng đến tp Điện Biên. Lúc ở Mộc Châu còn chụp choẹt chán chê mất 1-2 tiếng và bị bắn tốc độ ở Hòa Bình nên mới bị lố thời gian thế.