PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xin cung đường xuyên Tây Nguyên rồi xuống Đà Nẵng và trở về miền Tây



Người Nhà Quê
07-06-2011, 13:01
:help:help Theo kế hoạch, tháng 10 này mình đi đám cưới người bạn trong phố cổ Hội An. Dự định đi bằng xe gắn máy xuyên Tây Nguyên rồi mới xuống Đà Nẵng, vào Hội An ăn cưới. Sau đó, trở về miền Tây bằng đường QL1A. ACE đã từng đi cung đường này, xin chỉ giáo! Nếu có ai cùng sở thík cung đường này xin mời vì chỉ đi một mình thôi. Dự kiến đi và về trong 10 ngày. :help:help

Người Nhà Quê
08-06-2011, 18:26
Huhu, xin mấy ngày rùi mà chỉ thấy vào xem wa rùi thui, chẳng ai cho tí gì. Chắc phải tự mò mẫm. Tốt nhà là chạy thẳng QL1 Hội An thẳng tiến. Ăn cưới hả hê, chơi đã đời thì mò mẫm đường Tây Nguyên trở về miền Tây.

nguyenhoangha
08-06-2011, 18:57
Bạn có thể đi từ miền Tây lên SG - Đồng Xoài - Kiến Đức - Gia Nghĩa (hoặc Kiến Đức vào Tuy Đức) - Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kon Tum - Ngã 3 Đông Dương (Ngọc Hồi) - Thạnh Mỹ - Xuôi QL14B đi Ái Nghĩa - Đà Nẵng - Hội An.

Cung này giống hệt cung xe đạp của bác Toàn Cần Thơ đang đi hôm nay mới đến ĐăkLei nè.

https://www.phuot.vn/threads/18870-Xe-đạp-xuyên-Việt-bằng-đường-14-vào-tháng-6-2011.

Bạn giở thêm bản đồ mà xem các địa danh nhé! Thân!

Người Nhà Quê
09-06-2011, 18:25
Bạn có thể đi từ miền Tây lên SG - Đồng Xoài - Kiến Đức - Gia Nghĩa (hoặc Kiến Đức vào Tuy Đức) - Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kon Tum - Ngã 3 Đông Dương (Ngọc Hồi) - Thạnh Mỹ - Xuôi QL14B đi Ái Nghĩa - Đà Nẵng - Hội An.

Cung này giống hệt cung xe đạp của bác Toàn Cần Thơ đang đi hôm nay mới đến ĐăkLei nè.

https://www.phuot.vn/threads/18870-Xe-đạp-xuyên-Việt-bằng-đường-14-vào-tháng-6-2011.

Bạn giở thêm bản đồ mà xem các địa danh nhé! Thân!

Xin cảm ơn pác nguyenhoangha. Thú thực là chỉ mới đi xe đò tới Buôn Mê Thuột rồi quay về nên không rành đường lắm. Mong cả nhà có cung đường nào đẹp, những điểm dừng hay, những lịch trình đã đi qua để tích cóp, an tâm lên đường.
Mong sự đóng góp của cả nhà bên cạnh những nỗ lực của bản thân.

lambanghieu
11-06-2011, 13:07
Chạy theo lịch trình này em thấy dược lằm đó bác. cảnh đẹp nhiều và học hỏi được khối thứ so với việc đi đường 1A

rebel
14-06-2011, 17:22
Xin cảm ơn pác nguyenhoangha. Thú thực là chỉ mới đi xe đò tới Buôn Mê Thuột rồi quay về nên không rành đường lắm. Mong cả nhà có cung đường nào đẹp, những điểm dừng hay, những lịch trình đã đi qua để tích cóp, an tâm lên đường.
Mong sự đóng góp của cả nhà bên cạnh những nỗ lực của bản thân.

1-từ Miền tây lên Tây nguyên, có bác trên chỉ rồi.
2-Tây nguyên - đi Đà nẵng, bác tham khảo và đi "ngược lại" cung này, xem bản đồ, em lên lịch mà chưa đi được, vào thêm
http://saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=13984
3-Từ ĐN đi HCM: quốc lộ 1A - cứ thế mà đi thôi (nếu không ghé các điểm du lịch ở các tỉnh/thành), ngày đầu: đến Nha trang, ngày 2 đến Sài gòn .

nghiên cứu thêm đưòng đi, số km,...
http://www.vietbando.com/maps/

Armstrong
14-06-2011, 17:37
Sài gòn -> Đà Lạt -> theo quốc lộ 27 ... trên đường này nếu thích cảm giác về với thiên nhiên thì theo đường 722... => quốc lộ 27 có lắk resot chổ này có hồ lắk cực đẹp và thơ mộng, bạn có thể trải nghiệm cảm giác cỡi voi. đi thuyền độc mộc và đặc sản hồ lắk .. Trong huyện lắk nào có con suối tuyệt đẹp... " Suối đá" hoang sơ và bí ẩn... thăm biệt điện bảo đại rồi.... đi tiếp :D

overnight
17-06-2011, 10:33
Cung đường đi QL14 rất đẹp nhưng đường hẹp, bạn là người miền Tây nếu chưa rành đường này nên đi vào ban ngày và chạy chậm có nhiều dốc và đèo đẹp. Chúc bạn có chuyến du lịch thành công...

Người Nhà Quê
18-06-2011, 19:38
Cung đường đi QL14 rất đẹp nhưng đường hẹp, bạn là người miền Tây nếu chưa rành đường này nên đi vào ban ngày và chạy chậm có nhiều dốc và đèo đẹp. Chúc bạn có chuyến du lịch thành công...

Chưa bik hẹp như thế nào nhưng nghe tới đèo đẹp, cảnh đẹp là Ok ngay. Kế hoạch của mình là thủng thẳng từ từ. Nơi nào đẹp thì dừng chân lâu một chút để thưởng lãm, chụp ảnh. Để mình xem thông tin nhiều hơn về QL14. Nếu được, cho mình thêm một số thông tin về điểm dừng trên cung đường này nhé! Mình mới toanh trên cung đường này. :)

Về phần chạy chậm thì bạn khỏi lo. Trên đường đi công tác, mình thường xuyên bị toét, toét bởi tiếng còi của CSGT. Nhưng khi đi qua những cung đường đẹp, mình chạy chậm hơn xe mì gõ! =))

Người Nhà Quê
18-06-2011, 19:47
Sài gòn -> Đà Lạt -> theo quốc lộ 27 ... trên đường này nếu thích cảm giác về với thiên nhiên thì theo đường 722... => quốc lộ 27 có lắk resot chổ này có hồ lắk cực đẹp và thơ mộng, bạn có thể trải nghiệm cảm giác cỡi voi. đi thuyền độc mộc và đặc sản hồ lắk .. Trong huyện lắk nào có con suối tuyệt đẹp... " Suối đá" hoang sơ và bí ẩn... thăm biệt điện bảo đại rồi.... đi tiếp :D

Lắk là điểm mình sẽ đến trong lịch trình này. Hôm nào rảnh, cho mình thêm những điểm độc đáo, đáng dừng chân trên cung đường này nhé! Rất thích đi qua những bản làng, nương rẫy. Có thể nhìn thấy cảnh sinh hoạt hàng ngày của người dân. Rất thích những quán cafe đẹp, đặc trưng tại những điểm dừng chân. Rất thích những món ăn bản địa. Rất thích...., nói chung là Thích Đủ Thứ-con ruột của Thích Ca mừ!

Seven Day
18-06-2011, 22:21
Bạn đi theo cung của bác nguyenhoangha, theo mình là ổn rồi.


Đi từ miền Tây lên SG - Đồng Xoài - Kiến Đức - Gia Nghĩa (hoặc Kiến Đức vào Tuy Đức) - Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kon Tum - Ngã 3 Đông Dương (Ngọc Hồi) - Thạnh Mỹ - Xuôi QL14B đi Ái Nghĩa - Đà Nẵng - Hội An.

Mình sẽ thêm 1 vài thông tin để bạn hình dung và tự sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp:

* Sài Gòn -(205km)- Gia Nghĩa -(120km)- Buôn Mê Thuột: bạn nên canh thời gian và khả năng để có thể chạy xe và nghỉ ngơi cho phù hợp. Trên đoạn đườngnày có thể ko ghé điểm nào cũng đc. Tới Buôn Mê có thể đi thăm Buôn Đôn (cách BMT khoảng 40km), buôn Ako Dhong (nằm trong TP, cuối đường Trần Nhật Duật, thác Dray Sáp, Dray Nur, Gia Long. Thật ra cụm thác này nằm trên địa phận tỉnh Đak Nông (nhưng lại gần Buôn Mê Thuột hơn), khi còn cách TP BMT khoảng 25km, trung tâm huyện Cư Jut, có ngã 3, rẽ phải, chạy khoảng 7km là đến.

* Buôn Mê Thuột -(185km)- Pleiku -(50km)- Kon Tum: Ở Pleiku - Gia Lai có Học viện bóng đá HAGL, biển hồ T'nưng, làng Đê K'tu (cách Pleiku khoảng 35km), chùa Minh Thành. Ở Kon Tum có Nhà thờ Gỗ, làng Kon K'tu, cầu treo Kon Klor, ngục Kon Tum, Măng Đen (cách Kon Tum khoảng 50km).

* Kon Tum -(60km)- Ngọc Hồi -(165km)- Thạnh Mỹ -(35km)- Đà Nẵng: Tới Đà Nẵng thì có nhiều điểm tham quan rồi. Có lẽ ko khó khăn để bạn tìm hiểu.

Một số thông tin giúp bạn. Nói chung là bạn nên có bản đồ và tìm hiểu thêm. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

Người Nhà Quê
19-06-2011, 09:52
@Python: Thông tin của bạn hay quá. Mình sẽ tham khảo thêm. Cảm ơn bạn Python rất nhiều. Mong nhận được nhiều thông tin. Chỉ dẫn những cung đường đẹp và kinh nghiệm di chuyển trên những cung đường này. Sẽ cố gắng để chuẩn bị tốt cho chuyến đi.

Hổm rày, có nhiều người khuyên nên kiếm người đi cùng, nhất là phần đường Tây Nguyên. Nhưng thật khó có thể tìm được ai đi suốt con đường này, nhất là thời gian không cho phép. Đã muốn đi thì không khó khăn nào ngăm cản được. Có khi, gặp trở ngại trên đường lại là kỷ niệm đẹp. Cứ đi tới... :)

nguyenhoangha
19-06-2011, 12:19
Chắc gì người đi cùng đã hay bạn ơi, chỉ đi khi là bạn thân thôi, còn không thì độc hành cho nó khỏe!

Người Nhà Quê
20-06-2011, 13:21
Chắc gì người đi cùng đã hay bạn ơi, chỉ đi khi là bạn thân thôi, còn không thì độc hành cho nó khỏe!
Lời hay ý đẹp! :D Nói chung cái nào cũng có cái thú riêng. Đang thu thập thông tin tiếp. Bổ sung thêm cái nhà rông mới cất tỷ tám tại Kon Tum vào danh mục điểm đến.

@ALL: Giờ đây, mình đã hình dung được đường đi toàn tuyến này. Mong cả nhà, ai biết được những cung đường đẹp + kinh nghiệm... thì cho vài dòng nhé! Cảm ơn trước... :)

Người Nhà Quê
22-06-2011, 13:03
Chương trình dự kiến:
Tối 7-10: Để XGM lên xe đò đi Dalat. Vì tuyến này đã đi nhiều lần nên bỏ qua cho đỡ mất thời gian.
Ngày 8-10: Sáng dạo quanh Dalat, cafe, ngắm cảnh, hít thở không khí Hồ Xuân Hương. Hứng thì ở lại một ngày, không thì đi Buôn Mê Thuột sau khi ăn sáng và cafe.
Ngày 9-10: Tham quan vòng quanh BMT 1 ngày và ngủ lại 2 đêm.
Ngày 11-10: Đi PlayKu và KonTum. Vòng quanh khu vực này khoảng 2-3 ngày.
Ngày 13-10: Theo đường 14 và 14B đi Đà Nẵng.
Ngày 14-10: đi Bà Nà và về Hội An ăn cưới đến hết ngày 15-10. Đà Nẵng chỉ chưa biết Bà Nà nên chỉ đi điểm.
Ngày 16-10: Cửa Đại và cù lao Chàm
Ngày 17-10: Đi Quảng Trị và Quảng Bình theo QL1 vừa tham quan vừa đi 2-3 ngày kết hợp thăm bạn bè.
Ngày 19-10: Về Huế tham quan và chơi 1 ngày. Nơi đây đã đi nhiều lần.
Ngày 20-10: Huế-Quy Nhơn, ghé thăm bác Dzũ Kha và viếng Hàn thi sĩ.
Ngày 21-10: Quy Nhơn-Phú Yên đi dọc theo đường biển và ở lại 1-2 đêm. Dự kiến đi nhà thờ Măng Lăng, Đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa
Ngày 23-10: Phú Yên-Quảng Ngãi: Ghé ăn cá bống cát và thăm người bạn, ghé lại Đức Phổ thăm BS Trâm.
Ngày 24-10: Với lịch này thì không còn thời gian nữa để về Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết. Vả lại, đã đi nhiều ở tuyến này nên có thể lên xe đi thẳng về SG và về miền Tây lo làm việc (khoảng 28 tây là dính tới họp hành, không trốn được :))), kiếm tiền đi tiếp. Nếu rút ngắn được thời gian, còn quota thì tiếp tục hành trình XGM QL1A. :))

Kế hoạch đơn giản là thế. Mong mọi người cho ý kiến và kinh nghiệm để đi tốt hơn. Cảm ơn rất nhiều! :)

Seven Day
22-06-2011, 21:50
Chương trình dự kiến:
...
Ngày 20-10: Huế-Quy Nhơn, ghé thăm bác Dzũ Kha và viếng Hàn thi sĩ.
Ngày 21-10: Quy Nhơn-Phú Yên đi dọc theo đường biển và ở lại 1-2 đêm. Dự kiến đi nhà thờ Măng Lăng, Đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa
Ngày 23-10: Phú Yên-Quảng Ngãi: Ghé ăn cá bống cát và thăm người bạn, ghé lại Đức Phổ thăm BS Trâm.
...

Uhm, không biết bạn lên lịch trình đoạn này có KH riêng gì ko, chứ mình thấy hơi lạ. Từ Huế trở vào sẽ là Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên. Ngày 21 bạn từ Quy Nhơn đi Phú Yên rồi ngày 23 lại quay trở ra Quảng Ngãi à :D

Quangteobig
23-06-2011, 10:03
Khi đi từ DN vào thì có thể chạy một vài cung ven biển ma không cần chay theo Quốc Lộ 1A.

VD: Đoạn Đà Năng - Hội An, Qui Nhơn - Phú Yên, Phan Rang - Vũng Tàu.

Người Nhà Quê
23-06-2011, 10:11
Uhm, không biết bạn lên lịch trình đoạn này có KH riêng gì ko, chứ mình thấy hơi lạ. Từ Huế trở vào sẽ là Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên. Ngày 21 bạn từ Quy Nhơn đi Phú Yên rồi ngày 23 lại quay trở ra Quảng Ngãi à :D

Có một người "bắt giò". =)) NNQ hay nhập nhằng giữa Phú Yên và Quảng Ngãi. Sai một ly đi mấy trăm cây số. Vì đi xe lớn dọc qua tuyến này, chưa đi XGM lần nào. Trong trí nhớ luôn lẫn lộn giữa hai anh này. Cảm ơn Python! Cho thêm ý kiến nhé!

Sửa lại thế này:
Ngày 20-10: Huế-Quảng Ngãi: Ghé ăn cá bống cát và thăm người bạn, ở lại 1 đêm, trên đường về ghé lại Đức Phổ thăm BS Trâm.
Ngày 21-10: Quảng Ngãi-Quy Nhơn, ghé thăm bác Dzũ Kha và viếng Hàn thi sĩ. Có thể đi thẳng vào Phú Yên dọc theo đường biển.
Ngày 22-23: Ở Phú Yên. Dự kiến đi nhà thờ Măng Lăng, Đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa
Ngày 24-10: Với lịch này thì không còn thời gian nữa để về Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết. Vả lại, đã đi nhiều ở tuyến này nên có thể lên xe đi thẳng về SG và về miền Tây lo làm việc (khoảng 28 tây là dính tới họp hành, không trốn được ), kiếm tiền đi tiếp. Nếu rút ngắn được thời gian, còn quota thì tiếp tục hành trình XGM QL1A.

Người Nhà Quê
23-06-2011, 10:13
Khi đi từ DN vào thì có thể chạy một vài cung ven biển ma không cần chay theo Quốc Lộ 1A.

VD: Đoạn Đà Năng - Hội An, Qui Nhơn - Phú Yên, Phan Rang - Vũng Tàu.

Ý kiến hay đó, bác Haibac! Rất thích đoạn Quy Nhơn-Phú Yên vì chỉ mới đi 1 lần, ngồi trên xe 50 chỗ. Còn j nữa, chi chỉ giáo thêm héng!

lambanghieu
11-07-2011, 21:43
Bạn yên tâm đi khi vào đến hồ Lăk là sẽ gặp rất nhiều người đồng bào Êdê. ở xung quanh hồ này. vì đây là huyện có trung tâm nhiều người đồng bào nhất tỉnh Daklak đó. Khi bạn tới đó thì có thể liên hệ và xin ở nhờ nhà của người dân nơi đây. Còn về việ đi rẫy thì không thành vấn đề. bạn sẽ học dược nhiều kiến thức lắm đó. Biết đâu lại quen được 1 em người đồng bào nữa đó. hehe

Người Nhà Quê
26-07-2011, 21:52
Bạn yên tâm đi khi vào đến hồ Lăk là sẽ gặp rất nhiều người đồng bào Êdê. ở xung quanh hồ này. vì đây là huyện có trung tâm nhiều người đồng bào nhất tỉnh Daklak đó. Khi bạn tới đó thì có thể liên hệ và xin ở nhờ nhà của người dân nơi đây. Còn về việ đi rẫy thì không thành vấn đề. bạn sẽ học dược nhiều kiến thức lắm đó. Biết đâu lại quen được 1 em người đồng bào nữa đó. hehe

Haizz, gặp mấy em sơn nữ "bắt cái chồng" thì không biết phải làm sao! Bắt được cái chồng, suốt ngày bị bắt ở nhà chờ em sơn nữ mang thức ăn về cho ăn, hông cho đi ra ngoài thì đuối cái chân phượt mất! Lăk quyến rũ nhưng nguy hiểm quá! Phải cẩn thận thôi! =))

lambanghieu
27-07-2011, 11:55
" Không đâu mà....! cái bụng của người Tây nguyên trong như nước con sông serepok, sáng như ánh trăng đêm rằm đó."
Bác yên tâm chưa nè!

Người Nhà Quê
29-07-2011, 14:33
" Không đâu mà....! cái bụng của người Tây nguyên trong như nước con sông serepok, sáng như ánh trăng đêm rằm đó."
Bác yên tâm chưa nè!


Mình mê Tây Nguyên từ lâu cũng bởi "cái bụng...trong...sáng..." đó. Quyết trận này, có thể rút ngắn đoạn Miền Trung nhưng không thể rút ngắn đoạn Tây Nguyên. Nửa cuối tháng 10, biết đâu may mắn có những lứa đầu của dã quỳ... Mong thế!

dontieudockiem
31-07-2011, 22:51
" Không đâu mà....! cái bụng của người Tây nguyên trong như nước con sông serepok, sáng như ánh trăng đêm rằm đó."
Bác yên tâm chưa nè!
Em ở Bắc, nhưng vừa đi dọc Tây Nguyên gần nửa tháng xong :D. Thề bác, sông Serepok đỏ hơn cả sông Hồng nữa á, cái bụng người Tây nguyên sao mà chứa được lắm phù sa thế.
Bác chủ topic thích cảnh đẹp, hoành tráng, mang tính phủi, bụi thì em giới thiệu cho đi cái đường mà em đã theo, bảo đảm nếu đi mùa mưa này bác sẽ không bao giờ quên :D. Từ Đà lạt bác đi đường tắt qua Chư A Sing đến Đắk Lak. Đường rất ngắn chỉ khoảng 70 cây, nửa đường bác sẽ quay lại Đà Lạt, tất nhiên, vì bùn nó ngập ngang yên xe. Sau đó bác đi tắt qua đường 27 (vâng, lại tắt) theo hướng Phi tô, Phi Liêng, đi qua Đam rông, đường ok, đổ đèo, cảnh hoành tráng và đẹp, bác sẽ nhập vào đường 27 lúc nào không biết :), chỉ biết là bác chạy một mạch vào rừng và đường xấu dã man >.<, voi và trâu rừng kéo nhau ra làm ổ đầy trên đường nên khuyến cáo bác phải chăm chút cái phuộc xe cho tốt. Nếu như bác khởi hành lúc 3h chiều như em thì Hồ Lak sẽ đón chào bác sớm lắm là lúc 8h đêm.
Bác đừng theo đường 14 làm chi cho Giao Thông họ thổi, mà cảnh xấu mù à :D, em xúi dại bác tiếp thế này: Đến BMT bác đi thăm bà con Ê Đê, Chư rai ở EAsup, rồi hỏi đường rẽ vào đường 14C cấp phối, vào thăm hỏi công nhân trường cao su. Bác sẽ có tầm 40km đường đất đi với tốc độ 5km/h để đến được Pleiku ;). Phong cảnh thì tuyệt vời, bác sẽ tận hưởng cảm giác rất là Yomost giữa rừng lúc chập choạng tối, một mình, cái xe cắm ngập trong bùn và khóc không ra được tiếng Mán. Thi thoảng, một vài cái công nông hay xe chở gỗ to vật chết máy giữa đường sẽ làm cho phong cảnh thêm thơ mộng.
Mấy ngày nữa em sẽ viết bài, chụp ảnh sau , chúc bác có một chuyến đi tốt đẹp :D.
(À mà tháng 10 thì hết mùa mưa rồi bác ạ).

gialongadv
02-08-2011, 12:44
Bác ơi! bác đi trước thì chỉ cho anh em cái chổ đẹp chổ hay chứ bác chỉ chổ "hành xác" chắc bác chủ thớt chết quá ah!
Đường xấu tây nguyên nè bác ơi!

https://cC6.upanh.com/25.920.33094895.5uF0/imgp0129.jpg
1 Dòng suối nhỏ

https://cC7.upanh.com/25.920.33094926.N4r0/imgp0323.jpg
Thác Gia Long nổi tiếng Daklak nè
https://cC5.upanh.com/25.920.33094934.b40/dscf0574.jpg

Người Nhà Quê
03-08-2011, 17:01
Em ở Bắc, nhưng vừa đi dọc Tây Nguyên gần nửa tháng xong :D.
Mấy ngày nữa em sẽ viết bài, chụp ảnh sau , chúc bác có một chuyến đi tốt đẹp :D.
(À mà tháng 10 thì hết mùa mưa rồi bác ạ).

Nghe quảng cáo hấp dẫn quá. Đường xấu thế nào mặc kệ miễn cảnh đẹp, hoành tráng là Ok. Đường nhựa, tiện nghi đâm ra chán! =)) Hổm rày nghiên cứu cung đường Tây Nguyên đã xóa dần đoạn miền Trung QL1 rồi. Có thể rút ngắn đến tận Phú Yên cơ đây. Tập trung thời gian cho Tây Nguyên.

Mình phủi chân, lít dép ngồi chờ topic của bác Dontieudockiem đây!

Người Nhà Quê
03-08-2011, 17:05
Bác ơi! bác đi trước thì chỉ cho anh em cái chổ đẹp chổ hay chứ bác chỉ chổ "hành xác" chắc bác chủ thớt chết quá ah!
Đường xấu tây nguyên nè bác ơi!

https://cC6.upanh.com/25.920.33094895.5uF0/imgp0129.jpg

Đường xấu và nhỏ thế này thì còn cực hơn đường đi cày. Vậy là phải dọn con ngựa sắt của mình kỹ lại và ghi chép cẩn thận các địa danh trên đường để biết mà hỏi. Chỉ toàn đường tắt, đường ngang mà không rành hỏi thì đuối àh. :(

nguyenhoangha
03-08-2011, 17:50
" Không đâu mà....! cái bụng của người Tây nguyên trong như nước con sông serepok, sáng như ánh trăng đêm rằm đó."
Bác yên tâm chưa nè!

Vấn đề bây giờ là sông cũng đã làm thuỷ điện nên cũng không trong nữa đâu bạn ơi, và bên bờ sông là cả một lũ tứ chiếng(chủ yếu từ Bắc và Trung vào) cầm dao ngồi chờ đấy, không nên chủ quan vì đã pha tạp rồi chứ riêng người dân tộc Tây Nguyên thì nói làm gì.

dontieudockiem
04-08-2011, 00:10
Đường xấu và nhỏ thế này thì còn cực hơn đường đi cày. Vậy là phải dọn con ngựa sắt của mình kỹ lại và ghi chép cẩn thận các địa danh trên đường để biết mà hỏi. Chỉ toàn đường tắt, đường ngang mà không rành hỏi thì đuối àh. :(

Err.. bác ơi, nếu bác lạc phải đường tắt từ Lâm Đồng đi Dak Lak hay đường 14C, hay tỉnh lộ 663 ở Gia Lai thì ... đoạn đường trên còn là mơ ước đấy ạ. Đường xấu ý em nó là thế này cơ, 3 con đường theo thứ tự trên, bức cuối là lúc đuối quá, ko đẩy xe nữa, đứng thở dốc >.< . Bọn em chụp cũng ít ảnh, vì lúc đó chả có tâm trí đâu để chụp nữa, sau đó còn đi đến tối mịt, trời mưa, ngã 4,5 bận, quần áo ba lô bê bết bùn.

https://cC6.upanh.com/25.1010.33188025.SAO0/img0475.jpg

https://cC8.upanh.com/25.1010.33188027.NxE0/img0601.jpg

https://cC1.upanh.com/25.1010.33188030.XeA0/img0602.jpg

gialongadv
04-08-2011, 10:00
Vấn đề bây giờ là sông cũng đã làm thuỷ điện nên cũng không trong nữa đâu bạn ơi, và bên bờ sông là cả một lũ tứ chiếng(chủ yếu từ Bắc và Trung vào) cầm dao ngồi chờ đấy, không nên chủ quan vì đã pha tạp rồi chứ riêng người dân tộc Tây Nguyên thì nói làm gì.
Bác không hiểu rồi! Người tây nguyên vẫn sống theo từng buôn từng làng riêng. người kinh và " một lũ người tứ chiếng" như bác nói không sống lọt vào trong cộng đồng đó đâu. Bác dùng từ đó em nghe cũng buồn quá!

Người Nhà Quê
04-08-2011, 12:49
Err.. bác ơi, nếu bác lạc phải đường tắt từ Lâm Đồng đi Dak Lak hay đường 14C, hay tỉnh lộ 663 ở Gia Lai thì ... đoạn đường trên còn là mơ ước đấy ạ. Đường xấu ý em nó là thế này cơ, 3 con đường theo thứ tự trên, bức cuối là lúc đuối quá, ko đẩy xe nữa, đứng thở dốc >.< . Bọn em chụp cũng ít ảnh, vì lúc đó chả có tâm trí đâu để chụp nữa, sau đó còn đi đến tối mịt, trời mưa, ngã 4,5 bận, quần áo ba lô bê bết bùn.

https://cC1.upanh.com/25.1010.33188030.XeA0/img0602.jpg

Èo, đường mà thế này thì...chờ cơn mưa tới, mong một cơn lũ quét! =))
Đường ngập nửa bánh xe là một mình như NNQ thì thôi chứ!!!
NNQ sẽ điều nghiên kỹ cung đường này. Nghe có đổ đèo đẹp và đi quan nhiều bản làng là khoái chí tử. Tháng 9 này, NNQ lượn lờ Hà Giang thì về Tây Nguyên chắc là lượn tốt, không đến nỗi nào... (c)