PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Leo đỉnh Bidoup 2287m ngày 02 và 03/07/2011



lengkeng1minh
06-06-2011, 20:02
Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây có đỉnh núi cao 2287m, đỉnh núi này nằm giửa những rừng thông bạt ngàn, những trảng cỏ xanh mướt. Đến đây bạn sẽ thấy 1 không gian ngút ngàn màu xanh, không khí cực kỳ trong lành.
L.K tổ chức chuyến đi trong 2 ngày: 02 và 03/07/2011.

Lịch trình dự kiến:
+ Tối thứ 6, ngày 01/07: Khởi hành từ TP HCM bằng xe Thành Bưởi hay Phương Trang lên Đà Lạt
+ Sáng thứ 7, ngày 02/07: Xe đón vào trạm Kiểm Lâm Bidoup.
( Nếu thuận tiện về mặt thời tiết thì chỉ mất 2g cho hành trình từ TP Đà Lạt- TL 723-
Trạm KL_ Nhưng nếu trước đó bị mưa hay tại thời điểm đó bị mưa thì xác xuất phải
vác balo lội bộ 10km vào trạm KL là rất cao. Nếu điều này xảy ra thì xuất phát leo
vào tầm 12g trưa).
Dự kiến leo đỉnh và hạ sơn trong ngày thứ 7; Chiều sẽ mang lều ra rừng thông hạ trại
mừng chiến thắng.
+ Chủ Nhật, ngày 03/07: Đón bình minh, sáng tác trong rừng thông. Sau đó chia tay các anh KL về lại TP Đà Lạt. Tối lên xe về TP HCM.
Do lệ thuộc xe bus đưa vào trạm KL nên mình chốt đoàn ở mức 20 thành viên.
Chi phí chuyến đi tạm dự tính là 1tr/ 1 người.


CẬP NHẬT DANH SÁCH CHUYẾN ĐI BIDOUP:
1+2- Anhthu85+ Blackred: lều đôi
3+4: Dinhthai+ Thoaithoai: lều đôi
5+6: HươngKHVN+ Lagu nâu: lều đôi.
7- Tiamero: lều đôi_ cho ghép( Ưu tiên nử)
8- Demi: Lều đôi_ cho ghép.
9- Kingkong87: Lều đôi_ cho ghép.
10- Cường bin: Lều đơn.
11- Anh L.K: Lều đơn.
12- Knia: Võng.
13: Dovesky: Võng.
14+ 15- Fan lin+ Hân Hân: Lều đôi.
17- Toàn Thắng?
18- Vamp?
19- Móm? _ Ai cho ghép nhỉ?
20- Tuhailanha?
21- MONTER?
21 là con số cuối cùng, từ lúc này bạn nào rút tên sẽ được xem là nhà tài trợ cho chuyến đi. Có 19 người đã đóng lần 1/500k/1 người. Riêng Dovesky sẽ đóng khi nhập đoàn tại Đà Lạt.
Hiện anh L.K đang giử 4tr để book vé(Ghế ngồi) cho 19 người( Bạn Toàn thắng sẽ tự mua cho cậu ấy
(Chi phí có thể tăng nếu phãi thuê xe 2 cầu hoặc xe đặc dụng để đưa đoàn vào trạm KL).

THÔNG BÁO:
+ Anhthu85 sẽ làm thủ quĩ
+ Bạn Knia sẽ hổ trợ anh L.K trong vị trí PHÓ ĐOÀN.
+ Tiamero+ Toàn Thắng+ Kingkong87............sẽ hổ trợ các bạn nử trong hành trình chinh phục đỉnh Bidoup.
+.....Nếu bạn nào có lều hay võng mà quên mang hoặc không ghép được với ai! Thì sẽ được ở lại trạm KL hái hoa, bắt bướm chờ đoàn quay về.
Nhớ chuẩn bị:
- Áo mưa.
- Đèn pin.
- Dao nhỏ.
-Socola, kẹo hay bánh ngọt.
- Túi nylon hay túi chống nước để đựng quần áo, thiết bị KTS.
- Viên sủi C.
_ Oresol( Bù muối+ Phòng chống tiêu chãy).

LƯƠNG THỰC (mua chung cà đoàn) với tiêu chí gọn_nhẹ_đủ chất dự kiến như sau:

*Nước: (bạn Demi phụ trách)
1 thùng 1,5l
1 thùng 0,5l

* Thức ăn:
1) Gà (kiểm lâm mua giúp)
2) Trứng luộc (1 cái/người)
3) Xúc xích (2 cái/người)
4) Mì ly (1 ly/ nười)
5) bánh mì + pate+ chà bông
6) quýt (2 trái/người)
7) lá giang (lá vang) (nấu canh gà)
8) trà gừng, cà phê hòa tan
9) chén, tô, đũa, ly dùng 1 lần
10) 2 chai xịt muỗi 500ml
11) 2 chai soffel chống muỗi
12) khăn giấy + khăn ướt

*Ngày 02/7: ăn sáng tại Đà Lạt
Trứng + xúc xích + quýt măm trên đường đi
Trưa: bánh mì
Tối: cơm, canh, rượu thịt

*Ngày 03/07: Sáng: mì ly +trà, cà phê
Bánh mì + quýt trên đường leo xuống

( Không biết còn quên gì không ta?_ Ai nhớ thì bổ sung dùm. Thanks trước!)

thoai_thoai
06-06-2011, 20:32
Cháu 2 cục, chú LK ơi... 1, 2 ,3, 4 ,5, 6 có cháu trong đó chưa ạ? chưa thì cho cháu cái 9, 10 nha...

KHOAILANGTHANG
06-06-2011, 21:08
Một cục bê tông to đùng :D , quyết theo ông già chuyến này , anh lengkeng đưa em vào danh sách nhé....(c)

Redbull
06-06-2011, 21:22
Anh cho em đăng ký 2 vé nghe.

Phương Hoàng
06-06-2011, 21:26
Cho em đặt 1 cục gạch nhé anh!!! ^^
Mà, hình như lần đầu tiên em thấy anh L.K làm chủ thớt thì phải!!! :">

Ca Giao
07-06-2011, 08:52
phù..cuối cùng đã vào được. Nhất định là có em rồi hehe...1 gạch nha anh.

binhya
07-06-2011, 09:13
Anh Lengkeng cho em đăng ký 2 suất nhé! Kiểu này phải tập thể lực bây giờ là vừa.

knia
07-06-2011, 09:27
Nếu có suất ngoài "những người bạn" thì cho em xin 1 chân ạ! Bác chủ đồng ý thì em pm thông tin.
Hichic, giờ đi đâu cũng thấy abc và những người bạn không hà.

long_vinasun
07-06-2011, 09:36
Nếu như có thể thì anh cho em đặt 1/2 cục gạch nhé, rất muốn đi cùng anh...

anhthu85
07-06-2011, 09:42
Anh L.K cho em đổ bê tông 1 người nhe, đổ bê tông chắc hơn là đặt gạch luôn ^ ^.

ChuDu09
07-06-2011, 09:42
Thành viên mới, cho e đặt 1 vé luôn nhé a.LK, leo hết các núi miền Nam rồi, giờ tập tành thử sức ở Lâm Đồng xem :D

datdat
07-06-2011, 09:59
Cho e đăng ký một xuất nhé a L.K

tiamero
07-06-2011, 10:21
Mình là người mới,mong muốn tham gia chuyến du ngoạn này!

cafe-sang
07-06-2011, 10:52
lâu rồi mình chưa khám phá đà lạt,đặt biệt là chưa biết đỉnh núi Bidoup.mình xin đặt gạch nha!

MONTER
07-06-2011, 12:47
Chờ mãi mới thấy anh lengkeng mở thớt, cho em đặt 3 gạch nha a.

huongkhvn
07-06-2011, 13:06
Monster, hội ngộ bạn hiền nhé.^^.

tuhailanha
07-06-2011, 13:32
Cho em đặt 1 vé nhe anh,vé nghĩa là cho đi là em đi liền hehe.......hết đi biển thì nên leo núi......

kinhkong87
07-06-2011, 13:38
Em đăng ký 1 suất a nhé ........

Links
07-06-2011, 13:42
Một số việc chưa có lịch nên cứ xin anh LK một nửa viên gạch chuyến này.
Thân!

dovesky
07-06-2011, 13:46
Chuyến này bác KL không cho em cũng đu theo. Hẹn mọi người ở Đà Lạt nhé.

TheLastVampire
07-06-2011, 14:01
Cho em đăng ký 1 suất nhé bác Leng keng ;)

Heounin
07-06-2011, 14:31
Có thể cho mình một vé được không, chưa leo núi lần nào nên muốn thử một lần.

Demi
07-06-2011, 18:19
Em xin dk 1 suất leo ạ hi vọng cón chỗ :)

lengkeng1minh
07-06-2011, 19:55
Thanks các bạn đã đặt gạch hay đổ bê tông. Đến lúc này đã quá con số 20, tạm thời mình vẫn nhận hết mọi người và CHỐT DANH SÁCH THÀNH VIÊN vào lúc này.
Còn hơn tháng nửa mới đến ngày khởi hành, bạn nào theo đạo "HỒI" thì danh sách sẽ teo lại từ từ.
Chuyến đi này là sự hành xác thật sự; dù đỉnh núi này ngon ăn hơn Bà Đen. Nhưng từ trạm KL phãi đi lên 1 cái dong núi và leo lên tuộc xuống nhiều lần mới đến được đường lên đỉnh. DỌC ĐƯỜNG ĐI KHÔNG CÓ NGUỒN NƯỚC. Đây cũng là lý do mà L.K muốn lên đỉnh và hạ sơn trong ngày.
Nếu phãi đi bộ từ ngoài Tỉnh Lộ 723 vào trạm KL phãi vượt hơn 10km và đường cũng lên xuống dốc liên tục. Đến trạm KL chúng ta có thời gian nghỉ 30p rồi tiến hành xuất phát lên đỉnh luôn, nên vị chi ngày đầu tiên phãi đi không dươi 20km.
Về mặt trang bị vật dụng, đa số các bạn của anh L.K đều......kỳ cựu cả rồi nên mình không nhắc chi. Chỉ nêu những thứ đáng lưu ý nhất thôi:
+ LỀU: Đề nghị các TV tham gia ai có lều thì báo để tiện việc tính toán.
+ TÚI NGỦ: Theo ý anh L.K nên bỏ nó ở nhà vì: Chiếm thể tích balô_ Nếu bị thấm nước mưa sẽ làm nặng thêm vài kg. Đề Nghị: Mua mền khẩn cấp sử dụng( Nhe, không thấm nước_ Anh đang sử dụng loại này cho các chuyến đi gần đây và thấy rất oke).
Khuyến Cáo:
+ Rừng BD vào buổi tối rất lạnh, kèm theo gió thổi mạnh kiếp lắm. Nên bà con chú ý giử ấm cơ thể.
Đã chốt đoàn, nhưng đến buổi off đầu tiên, bạn nào vắng mặt không lý do và không đóng phí lần 1: 500k sẽ bị loại khỏi danh sách.

lengkeng1minh
07-06-2011, 21:39
Không thuê poter vì:
+ Gởi balô tại trạm KL, chỉ đi người không và vài chai nước dắt túi quân. Tuyển nam nhi hổ trợ mang thức ăn nhẹ như bánh mì, chà bông, nước.....Ăn dậm trên đỉnh.
+ Từ TL723 vào đến trạm KL không có nhà dân, toàn rừng thông và trảng cỏ nên chắc không có ai phụ được. Nhưng từ ngoài đường vào sẽ có KL dắt đường vào trạm.

lengkeng1minh
07-06-2011, 21:56
Rừng thông trong VQG BD.(Sử dụng hình của chuyến 442 chinh phục BD cách đây 2 năm).



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63043&d=1307458245



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63042&d=1307458245



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63044&d=1307458245


Theo anh biết thì cách đây 2 năm, trước chuyến của 442 thì có 1 chuyến của TTVNonline( cũng có post bài trong Phượt) cũng leo đỉnh này. Nhưng nhà đó chỉ 1/3 lên tới đỉnh. 2/3 kia sau 1 đêm chịu lạnh không nổi đã từ giã cuộc chơi.
Nên tham khảo bài Bidoup_ Phước bình để hiểu thế nào là cái sự lạnh của rừng BD.

lengkeng1minh
07-06-2011, 22:01
2 năm trước nhà 442 tiến vào trạm KL bằng xe máy và hầu như tất cả đều bị đo đường và liên tục.( Xem bài Bidoup máu đổ sẽ thấy KL chạy quen mà còn té nữa là). Và chuyến ấy đã có 1 xe nằm lại trong rừng do.........cháy amlayda, nhờ các anh KL giử dùm đến cả tuần sau mới chuyễn được xe ra đường tỉnh lộ và gởi về SG._ Chiếc màu đỏ cuối cùng trong đoàn là xe của L.K( Lúc ấy nick của mình là Vòng Cung). Trước xe mình là xe Tí Chuột và trước Chuột thì 1 xe đang đo............đường!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63041&d=1307458245

TOMATO
07-06-2011, 23:03
Bác Lengkeng cho em đăng ký 1 vé nha. Máu leo núi lắm ạ! :)

Toàn Thắng
08-06-2011, 01:07
Không thuê poter vì:
+ Gởi balô tại trạm KL, chỉ đi người không và vài chai nước dắt túi quân. Tuyển nam nhi hổ trợ mang thức ăn nhẹ như bánh mì, chà bông, nước.....Ăn dậm trên đỉnh.
+ Từ TL723 vào đến trạm KL không có nhà dân, toàn rừng thông và trảng cỏ nên chắc không có ai phụ được. Nhưng từ ngoài đường vào sẽ có KL dắt đường vào trạm.

Cho em đăng ký 1 suất mang thức ăn nhẹ nhé anh Lengkeng :)

lengkeng1minh
08-06-2011, 06:09
Các bạn đăng ký sau khi đã chốt đoàn thì cứ coi là danh sách dự bị nhé. Các bạn có thể pm Deny để đi với cậu ấy.
Riêng các bạn trong nhóm 20, nhất là các bạn mới: Mình vẫn hoan nghênh người mới, nhưng đòi hỏi phãi có sự chuẩn bị tốt về vật dụng cá nhân. Yêu cầu balô nhẹ nhưng vẫn đủ đồ dùng cần thiết.
Hi....hi...Các bạn mình ơi! Nếu xử đẹp ngọn núi ấy trong ngày thứ 7, thì qua CN khi về ĐL nhà mình đi đâu nhỉ? Hay quất luôn đỉnh Langbiang nhở? Hay nơi nào có thể khám phá được nhỉ?

Ruồi
08-06-2011, 09:36
Waaaa, đã chốt đoàn, chú lengkeng cho cháu xin một chân dự bị :( (nếu cần chuyển cọc thì cháu chuyển luôn cho chắc ăn vì tới đó chưa có lịch đi đâu :( ).

lengkeng1minh
08-06-2011, 10:21
Nếu rút sớm khỏi Bidoup và có thể chạy đến đèo Ngoạn Mục trước 10g thì Chú L.K có thể trả nợ Sky, Cường bin, Binhya chuyến đường sắt răng cưa luôn cho xong.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63077&d=1307502952



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63075&d=1307502952



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63078&d=1307502952

Lúc trước đã đi rồi, nhưng không hiểu sao mất hết hình trong máy. Nếu đi vào đây thì cái đáng sợ là phãi vượt qua nhiều suối tuy nhỏ nhưng đoạn lên và xuống 2 bên bờ rất dốc và mùa này nước cũng lớn!. Phãi nhờ Sky tính toán xem từ TP ĐL ra đến chợ Eo Gió mất bao nhiêu km? Nếu đi vào đây thì khi về ĐL chúng ta gởi đồ tại nhà anh Rong Rêu và xe chở luôn đến ga Eo Gío. Xe không sẽ chạy xuống hết đèo và dừng chờ đoàn vượt đèo NM bằng cung đường sắt răng cưa. Thời gian đi tầm.......3g cho 8km! Không biết có tốn hơn không?

lengkeng1minh
08-06-2011, 10:42
LỀU:
+ Anh L.K có 1 lều đơn.
+ Thoạithoại: 1 lều đôi
+ Phương sakura: 1 lều đôi.
+ Datđat: 1 lều đôi
+ Demi: 1 lều đôi.
+......
Còn ai có lều nữa nhỉ? những người không có lều nên chủ động mượn hay thuê nhé. Không có lều và không bắt cặp được với người có lều. Khả năng được chuyễn ra DS dự bị là ráng chịu nhe.( Theo anh L.K: Anh em mình đi 1 năm rất nhiều lần, nên nếu có thể thì sắm 1 cái_ Bắt cặp với ai đó? Thân với mình share cho nhẹ tiền).

conlele
08-06-2011, 10:50
Biết tin này chậm quá! 1 chân dự bị nhé anh lengkeng. Hi vọng có dịp đi cùng anh trong một nhóm nhỏ!

binhya
08-06-2011, 10:54
Binhya có 1 lều đôi nhe. Kì này xem thử cái lều 2 lớp này chống sương tới cỡ nào. Anh LK ơi, leo 1 cái Bidoup là muốn đuối rồi, anh leo luôn cái kia chắc em chịu không nổi quá!

Heounin
08-06-2011, 11:03
Bác LK có thể cho biết cần chuẩn bị những vật dụng gì khi leo núi, hiện tại tớ chưa có lều bác có thể chỉ cho tớ biết lều và mền (nhẹ và không thấm nước) có thể mua ở đâu không, cám ơn bác nhiều.

dovesky
08-06-2011, 11:03
Ngày hôm sau em nghĩ mình chỉ nên đi đâu đó cho thư giãn thôi, chơi luôn đỉnh Lang chỉ sợ mọi người không còn sức...đi bộ. Mùa này mấy thác nhiều nước mình vào thác thư giãn cũng được, em đề xuất thác Voi và thác Hang Cọp, đây là hai điểm có lẽ mọi người chưa biết đến nhiều.

Từ ĐL xuống chợ Eo Gió khoảng 40km đi theo đường ql 20 hướng xuống trại Mát. Nếu thời tiết tốt hoàn thành nốt hành trình thăm ga cũ cũng được đấy.

long_vinasun
08-06-2011, 11:09
LỀU:
+ Anh L.K có 1 lều đơn.
+ Thoạithoại: 1 lều đôi
+ Phương sakura: 1 lều đôi.
+ Datđat: 1 lều đôi
+ Demi: 1 lều đôi.
+......
Còn ai có lều nữa nhỉ? những người không có lều nên chủ động mượn hay thuê nhé. Không có lều và không bắt cặp được với người có lều. Khả năng được chuyễn ra DS dự bị là ráng chịu nhe.( Theo anh L.K: Anh em mình đi 1 năm rất nhiều lần, nên nếu có thể thì sắm 1 cái_ Bắt cặp với ai đó? Thân với mình share cho nhẹ tiền).

Dear anh Lengkeng! không biết trong số chốt 20 ngưo27i có em không, hì hì.
Em báo cáo là em có 1 lều đôi anh nhé, còn chuyện thể lực thì thứ 7 này em làm chuyến Langbiang cắm trại đêm trên đó, sẽ báo cáo mọi người chi tiết về nhiệt độ và hành trình.

tuhailanha
08-06-2011, 11:11
Em có 1 lều đôi,cần tìm 1 nữ xinh đẹp trẻ trung chưa có gia đình ghép chung để cùng nhau hàn thuyên tâm sự thâu đêm(bắt muỗi ngắm trăng)hehe.
Đoàn quyết đi đâu là em lết theo tới đó ko bỏ lỡ dịp chinh phục những cái mới dc.

MONTER
08-06-2011, 11:15
Nếu rút sớm khỏi Bidoup và có thể chạy đến đèo Ngoạn Mục trước 10g thì Chú L.K có thể trả nợ Sky, Cường bin, Binhya chuyến đường sắt răng cưa luôn cho xong.

Bữa trước cũng chờ chuyến này của a lengkeng nhưng bị vuột mất. Cho em có ý kiến :
- Nếu phải đi bộ từ tỉnh lộ 723 vào trạm kiểm lâm và leo lên, xuống đỉnh bidop trong ngày, ngày hôm sau lại đi đèo ngoạn mục, có khả năng 1 số thành viên sẽ không chịu nổi. (mà khả năng đi bộ từ tỉnh lộ 723 vào trạm kiểm lâm là rất cao.)
- Khám phá đường sắt răng cưa đi đông người sẽ bớt phần thú vị bác ạ.

rubicon
08-06-2011, 11:57
@anh Lengkeng: Tuần rồi em có đi Phước Bình và Ngoạn Mục rồi. Đèo Ngoạn Mục đang được "dần sửa" và trong tháng này mưa liên tục làm sạt lở nghiêm trọng lắm. Nếu muốn đi Ngoạn Mục thì phải chú ý, tay lái không vững dễ có khả năng xuống cốc lượm được bí kíp võ công lắm. Hôm đó đi ban đêm nhưng may mà chạy chậm, nếu không để ý là chạy thẳng xuống vực luôn rồi. Đường đèo đang nắn lại nhưng không thấy bảng chỉ dẫn, đang chạy ngon trớn may mà thắng kịp, không thì phi thẳng xuống cốc gặp cốc chủ rồi.
Mùa này cũng là mùa mưa của Bidoup. Đi Bidoup phải trang bị đầy đủ, trên đó gió to khủng khiếp cộng với mưa và cái lạnh cũng thú vị lắm. Nhất định là phải mang theo rượu để tối uống cho say mới ngủ được. Mưa rừng kinh khủng lắm, có lều trại đi nữa thì buổi tối cũng nằm trên nước thôi. Tóm lại chuyến Bidoup rất đáng để đi. Riêng em thì em sẽ đi ngược từ Phước Bình lên Bidoup và 723 trong cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 (có khả năng ít mưa hơn). Demo 1 tấm Phước Bình - Khánh Sơn cho bạn Sakura thèm chơi:
http://farm6.static.flickr.com/5200/5811000670_484415fbca_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/49904040@N00/5811000670/)
Khánh Sơn - Phước Bình (http://www.flickr.com/photos/49904040@N00/5811000670/)

knia
08-06-2011, 12:56
Mùa này cũng là mùa mưa của Bidoup. Đi Bidoup phải trang bị đầy đủ, trên đó gió to khủng khiếp cộng với mưa và cái lạnh cũng thú vị lắm. Nhất định là phải mang theo rượu để tối uống cho say mới ngủ được. Mưa rừng kinh khủng lắm, có lều trại đi nữa thì buổi tối cũng nằm trên nước thôi.
@anh Lengkeng ơi, tình hình là mưa gió thế này với lại em quen ngủ võng rồi ạ. Miễn cho em cái khoản lều nhé!? Không thì em phải cậy lão datdat cho share lều thôi.

lengkeng1minh
08-06-2011, 14:25
Danh sách tạm thời;
1- L.K
2- Hoàn
3- HuongKHVN
4- Phuong sakura
5- Anh Trid
6- Thoaithoai
7- Dinhthai
8- Anh Khoailangthang
9- Redbull
10- P/H
11- Cagiao
12- Anhthu85
13- Binhya
14- Knia
15- Long_vinasuntravel
15- Chuduc
16- Datđat
17- Tiamero
18- Cafe_sang
19-Monter
20- Tuhailanha
21- Kingkong
22- Sky
23- Vamp

Mình loại bớt người đi chung với Binhya và Rebull vì lý do quá đông, mong 2 bạn thông cãm. Mình cũng để Nhungoc ra vì....đặt 1/2 gạch.
Mong các bạn thông cãm đến trước ngày đi có ai hồi thì mình đưa vào lại. Còn không sẽ ưu tiên đi chuyến kế với L.K cũng xuất phát từ Bidoup này nhưng đi đâu thì xin tạm giử bí mật.
Mình không có ý định test thể lực các bạn( vì không chừng chính trưởng đoàn lại qua không lọt!). Chuyến đi này không cần phãi "Trâu Bò" mới đi được. chỉ bền sức và lòng quyết tâm là được.
Việc ngủ: Ngủ võng cũng được. Nhưng lưu ý là gió buổi tối rất mạnh, nhiệt độ xuống thấp( Căng bạt che mưa phía trên võng rất khó giử vững. Các bạn tham khảo bài: Bidoup Đón giao thừa_ Phước Bình chào năm mới sẽ cãm nhận được cái lạnh của nó. Lạnh này khác với cái lạnh của Sapa, của Fan, mình không biết diển tả như thế nào? Thoai, Dinhthai hay Kinhkong nói thay chú L.K NHÉ.

poko
08-06-2011, 15:22
Hi, còn chổ k? cho mình đặt 1 cục với, mình rất mê ĐL và đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia diển đàn.

YM: vannghia822002

dt của tớ: 0989072097

lengkeng1minh
08-06-2011, 15:34
Khả năng là anh LK chỉ nhận các bạn nào có nick trên Phượt thôi à! Đọc bài hồi ức: Bidoup Đón giao thừa_ Phước Bình chào năm mới xong, chắc chắn là mình phải tập thể lực thêm mới được.

+ Tập thể lực:
- Do chủ yếu đi theo đường mòn, nên các bạn hãy dậy sớm. Đi bộ trong công viên hay ngoài đường. Nhưng cứ đi khoảng 200m thì dừng lại "Thụt dầu" 15 cái rồi đi tiếp. Tùy theo người, khi cãm thấy bắp chân đã mềm trở lại thì dừng lại thụt tiếp 15 cái nửa. Thường thì mổi buổi sáng anh đi bộ 5km và cứ 200m thì thụt 1 lần. Số lần thụt và số thụt trong 1 lần thụt thì tùy vào điều kiện sức khỏe ở thời điểm tập.

lengkeng1minh
08-06-2011, 15:49
Mời các bạn tham khảo:


https://www.phuot.vn/threads/7263-Đà-Lạt-Đường-hoa./page6

Fanlin
08-06-2011, 16:12
A Leng Keng ơi, em chính là người được Monter đặt gạch từ trước... Cho em 1 suất nha anh. Em thấy số 21 đẹp hơn 20 ah! ^^ Em đã coi hình và nghe tiếng anh lâu lắm rồi, mà chưa được đi, chuyến này em ham lắm.. Cho e đi với nhé!
Xin đừng loại em ra khỏi cuộc chơi...huhu...:(

david_teo726
08-06-2011, 19:44
bac LK ơi...., nghe danh tieng bac đã lâu,e rat mun tham gia chuyen nay, nếu còn chỗ cho e xin vé vớt nha.
name : Đê Dịt Tèo
phone : 0949 608 357

buidoicali
08-06-2011, 20:52
bác lk cho em đặt hai cục gạch cho
weekender
bụi đời nhé
cám ơn bác

lengkeng1minh
08-06-2011, 22:22
Cám ơn những bạn đã quan tâm đến chuyến đi. Nhưng tram KL họ rất ít người nên không thể dắt nổi 1 đoàn quá đông( Thường 1 trạm chỉ có 4,5 KL và luôn có 1,2 người nghỉ phép luân phiên. KL dắt đoàn thì cũng phãi có anh ở lại trông trạm). Cơ sở vật chất của trạm( Nồi, ấm....) không thể đủ để hổ trợ đoàn đông trong việc bếp núc. Bắt đầu từ lúc này, L.K không nhận đăng ký thành viên dù là dự bị. Mong các bạn hiểu và có thể liên hệ Deny để tổ chức chuyến đi khác.

Xuân Mai
08-06-2011, 22:57
cho em xin ghế dự bị nha

lengkeng1minh
09-06-2011, 07:17
Tin tình báo từ VQG: Nếu chúng ta đi sớm thì việc dắt đoàn sẽ do chính bác GĐ TTDL Snh Thái hướng dẩn, còn đi trể hơn thì có thể bị vướng 1 đợt tập huấn của ngành Lâm Nghiệp. Nếu đẩy ngày xuất phát là tối thứ 6 ngày 1/7, vậy sẽ đi 2 ngày 2 và 3/7. Các bạn tính toán và cho biết ý kiến nhe. Tối nay mình sẽ gút lại và ngày mai sẽ báo cho VQG biết.
+ Tất cả các bạn trong danh sách chính thức và dự bị đều đi chung vì: Chúng ta mua vé xe TB hay PT lên Đà Lạt. Từ đây chúng ta thuê xe 45 chổ đi vào trạm, nếu xe không vào được thì toàn bộ TV sẽ tha hồ ngắm cảnh rừng thông suốt 10km từ TL 723 vào tram KL. Do số đông nên việc ăn sẽ thật đơn giản và gọn( Hi..hi cái món này ai đi trảng có......biết gòi!). Mong được hồi âm của các bạn nhé. Chúc 1 ngày làm việc tốt lành.

lengkeng1minh
09-06-2011, 19:07
Giờ G đã tới; Danh sách chính thức:
1) L.K
2) Bạn anh L.K
3) Huong KHVN
4) Trungcao
5) Dính Thai
6) Thoạithoại
7) Anhthu85
8) MONTER
9) Kinhkong87
10) Long_...
11) TOMATO
12) Tiamero
13) Knia
14) Datdat
15) Châu
16) Phuong sakura
17) Cường Bin
18) Jinnynhungoc
19) Dovesky
20) Yến siêu ngố
21) Fan lan
Chúng ta sẽ off lúc 19g tối thứ 3, ngày 14/06 tại Bệt( Trên đường Hàn Thuyên).

lengkeng1minh
09-06-2011, 19:20
Hôm nay có nhiều bạn liên hệ anh L.K vụ lều. Theo anh, nếu có điều kiện thì xài lều ngon. Các loại lều của trang web: leuviet.com_ Nên sử dụng loại lều 2 lớp để chống mưa được tốt_ Nên sử dụng lều không cần dùng cọc để giử vửng lều.( Hạn chế càng ít sử dụng cọc càng tốt). Nếu ít tiền hơn, nên mua lều đôi dạng bánh ít_ Tham khảo trang web: tanannthai.thuonghieuviet.com_ Lều đôi giá 350k_ 371/11 Hai Bà Trưng P8 Q3; sau đó chạy ra đường Hải Thượng Lản Ông, mua tấm nylon( Dạng ống) về cắt cạnh ống sẽ tạo ra 1 tấm bạt che lều với giá khá mềm. Khi xài võng sẽ tận dụng tấm bạt này che võng cũng tốt.
Nên mua thêm chiếu du lịch( Hay còn gọi là chiếu cách nhiệt) tại coopmark_ Chiếu đôi giá tầm 50k dùng lót đáy lều. Vừa cách nhiệt vừa chống thấm rất tốt. Khi có nhu cầu sử dụng võng thì tấm cách nhiệt này lót võng cũng rất tuyệt, giá rẽ mà lại cực nhẹ.

lengkeng1minh
09-06-2011, 20:17
Ngày đi OFF bà con mình nhớ mang theo CMND để lập danh sách gởi cho BQL VQG. Mổi người tạm đóng lần 1: 500k. Số ĐT của L.K: 0907145308.
Có 1 điều làm L.K cứ băn khoăn mải; Nếu chúng ta đi bộ 10km vào trạm KL, vào đến nơi mà tầm 11 hay 12g thì sẽ không kịp leo đỉnh và trở xuống trong ngày T7. Lúc ấy bắt buộc phãi hạ trại và BBQ buổi tối trong rừng thông. Sáng CN mới chính thức leo đỉnh.
Nếu: Chúng ta thuê được xe 2 cầu thì với số lượng 21 người. Chắc phãi 2 xe hoặc xe chạy 2 lần mới chuyển hết người. Lúc này chi phí sẽ vượt ngưỡng đề ra lúc đầu.

MONTER
09-06-2011, 22:06
Em xin có ý kiến:
-Quãng đường ĐL - đến đoạn bắt đầu đi bộ là không xa, đi xe khoảng 2h nếu thời tiết thuận lợi phải không bác L.K? Theo em nghỉ:nếu mình đến ĐL lúc 6h sáng, ăn sáng chuẩn bị xong là khoảng 8h, khoảng 10h là đến nơi nếu như không gặp sự cố. Thời gian để đi bộ 10km vào trạm kiểm lâm có thể cho là 3h. Vậy thời gian mình bắt đầu leo là 13h, thời gian leo lên khoảng 5 tiếng, xuống khoảng 3 tiếng ( cho những người thường xuyên vận động, vì sau khi đã đi bộ 10km mà tiếp tục leo núi thì rất là phê ), vậy thời gian mình xuống đến trạm KL là khoảng 21h.
- Theo em nghĩ mình có thể đi chuyến xe lên ĐL sớm: khoảng 4h là có mặt ở ĐL, chỉ ăn sáng nhanh gọn khoảng 5h là lên xe, 7h là đến được nơi đi bộ, khoảng 10h là đến trạm KL, leo lên và xuống núi nữa là đến khoảng 16h, cho thêm 2 tiếng trừ hao nữa là 18h. Như vậy mình có thể leo lên và xuống núi trong ngày 2/7 tuy hơi phê.
- Xe 2 cầu là xe gì vậy a?

Yến siêu ngố
09-06-2011, 22:21
Chú lengkeng ơi
Ngày 14/6 cháu off Kông Chro rồi :(
off Kông Chro xong chạy qua đóng tiền cọc được không ạ?
Còn vụ chuẩn bị hậu cần, như đã nói trên điện thoại, các thành viên cứ lên list, phần nào Yến siêu ngố đảm nhiệm được sẽ xung phong.
Đang dự tính mua hoặc mượn 1 lều đôi, bạn nào ở chung lều thì lên tiếng nhé :)

(Thuê 2 xe hai cầu thấy cũng hợp lý :) Sợ sau 1 đêm ngủ rừng với cái lạnh của ĐL thì các thành viên sẽ mất sức để leo ngày hôm sau ạ!)

lengkeng1minh
10-06-2011, 06:32
Thêm ý kiến nửa đi mọi người. Ý của MONTER cũng đáng xem xét. Nhưng tầm 4g sáng thì xung quanh chợ Đà Lạt không có hàng quán nào mở. Khu vực ấp Ánh Sáng thì có quán cà phê, vài quán bún bò huế và phở_ Ăn thì được nhưng....Chỉ mới tráng bao tử thui.
Nếu theo phương án này thì chúng ta phãi chuẩn bị mọi thừ từ SG, hoặc nhờ "Cán bộ đường lối" của nhóm 442, Dovesky chuẩn bị trước tại Đà Lạt. Chỉ ghé lấy và đi luôn. Phãi nhờ các anh KL nấu cơm sẳn, vào trạm nên bù năng lượng rồi lên đỉnh luôn.
Xe 2 cầu: Ở phần hông xe, gần đuôi xe có ký hiệu: 4WD( Cả 4 bánh cùng quay) Đây là đặc tính của xe ôô địa hình.

tichuot
10-06-2011, 08:31
Dear các bạn,

Do mình từng leo Bidoup theo cung này thì mình muốn chia sẽ cùng các bạn.

Các xe Thành Bưởi đến Đà Lạt khoảng 4h30 or 5h nên các bạn đi ra khu vực đang giải tỏa ngay chổ bùng binh vào 1 con hẻm nhỏ mà ăn sáng. Không có nhiều món lựa chọn, chủ yếu là bún bò mà thôi. Lengkeng biết chổ này. Thời gian các bạn ăn phải nhanh chóng và 6h phải ra xe để di chuyển lên Bidoup.

Đường vào Bidoup giờ đây rất ngon và xe 24 chổ ngồi ra vào thoải mái nếu trời nắng, tuy nhiên xe 45 chổ thì phải xem xét lại vì khả năng xe chạy vào trong là không được do chiều dài của xe.

Còn gặp thời tiết mưa gió bão bùng thì phải tính lại và có 3 cách để vào:
- Thuê xe 2 cầu
- Kêu xe ôm ( Không khả thi vì không đủ xe để chở các bạn)
- Đi bộ.

Nói về đi bộ thì đoạn đường khoảng 10km và mang vác đồ cho đoàn nên tính toán cẩn thận. Thông thường chúng ta có thể đi bộ 5-6 km/h ở đường bằng. Tuy nhiên đây là đường dốc nên có khi đi cả tiếng đồ hồ chỉ được 1 -2 km mà thôi.

Từ trạm KL đến đỉnh tôi mất 3h lên đỉnh và trở về mất 1h45p trong thời kỳ xung mãn vì vừa đi vừa chạy đua với KL. Còn các bạn khác thì thời gian sẽ lâu hơn mất khoảng 5h lên và 3h xuống.

Chúc các bạn có chuyến đi thành công và ghi lại được nhiều khoảnh khắc nhất. Mùa này sẽ rất đẹ vì cả rừng thông và cỏ tranh mọc khắp nơi thật là tuyệt.

lengkeng1minh
10-06-2011, 08:59
Ngày hôm sau em nghĩ mình chỉ nên đi đâu đó cho thư giãn thôi, chơi luôn đỉnh Lang chỉ sợ mọi người không còn sức...đi bộ. Mùa này mấy thác nhiều nước mình vào thác thư giãn cũng được, em đề xuất thác Voi và thác Hang Cọp, đây là hai điểm có lẽ mọi người chưa biết đến nhiều.

Từ ĐL xuống chợ Eo Gió khoảng 40km đi theo đường ql 20 hướng xuống trại Mát. Nếu thời tiết tốt hoàn thành nốt hành trình thăm ga cũ cũng được đấy.

Anh nhớ là gần Thác Voi có 1 thác nửa gọi là Thác Vọng. Đường vào Thác nằm đối diện UBND xã Tà Nung_ Đây có pjhãi là Thác Hang Cọp không Sky?

dovesky
10-06-2011, 10:57
Thác Hang Cọp nằm ở gần Trại Mát anh KL ơi, trên đường ql 20 từ ĐL xuống ql 27. Ngày trước thác này cũng có làm du lịch nhưng bây giờ nghe nói hoang vắng lắm. Còn thác Vọng thì em không biết, chưa nghe nói đến.

tiamero
10-06-2011, 11:36
Thác Hang cọp mình đi rồi, hoang vắng, 1 mình 1 cõi luôn, rất thix! Lúc đi mùa khô nên thác ít nước, nhưng nhìn cây cối xung quanh thì bùn đỏ bám cao hàng chục mét, các chòi nghĩ bị dập tan hoang. Nên đoán chừng mùa mưa thác đổ rất lớn!
Nếu dịp này đoàn mình ghé wa đây cắm trại thì chắc cũng hấp dẫn đó.
Vài tấm hình thác hang cọp năm 2009!
https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/_MG_1268_resize.jpg
https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/_MG_1272_resize.jpg
https://i283.photobucket.com/albums/kk302/metal3010/_MG_1283_resize.jpg

lengkeng1minh
10-06-2011, 19:18
Tin vui gởi đến cả nhà:
+ Theo thông báo từ Trung Tâm DLST VQG Bidoup- Núi Bà; Ban GĐ TT đã phân " Cán bộ đường lối" dắt đoàn cho chuyến đi của chúng ta. Ngay từ bây giờ chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp đến anh CBĐL này.
+ Cả nhà chúng ta sẽ đi Bus 29 chổ từ TP Đà Lạt đến ngả rẻ vào trạm KL, tại đây chúng ta sẽ đi xe "ĐẶC CHỦNG" vào trạm KL.
HÂM NÓNG TOPIC.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63201&d=1307708663

lengkeng1minh
10-06-2011, 21:04
Vấn đề của ngày 1( Thứ 7 ngày 2/7) đã tạm giãi quyết xong. Chỉ còn vướng ở ngày 2( CN ngày 3/7), mọi người nên thêm ý kiến là nên đi đâu?
+ Đỉnh Langbiang 2169m.
+ Đường sắt răng cưa( Vượt đèo Ngoạn Mục theo nền đường sắt củ).
+ Ngắm thác Hang Cọp_ Trên tuyến đi Trại Mát+ Nhà máy chế biến trà cổ._ Thác Voi.
+ .......?
+ ........?

dovesky
10-06-2011, 21:12
Em có thắc mắc là từ ĐL sẽ có xe chở mình đến Bidoup, hôm sau sẽ chở mình về lại ĐL ? Tiếp đó nếu muốn đi đâu thì thuê xe máy ?. Em thì có xe máy rồi, chưa có ôm thôi...hehe.

lengkeng1minh
11-06-2011, 18:44
THÔNG BÁO
Sau khi trao đổi với đồng chí CBĐL( Trưởng trạm KL Bidoup); Đại quân của chúng ta sẽ đánh chiếm điểm cao Bidoup và chiếm giử đỉnh núi đến sáng Chủ Nhật. Với sự hổ trợ nhiệt tình của các anh KL, các anh sẽ tìm Poter cho chúng ta, chỉ cần báo trước 48g.
Trên đỉnh đủ chổ để mọi người tạm trú qua đêm, gần đỉnh có nguồn nước_ Chỉ đủ dùng cho việc ăn uống( Miển tắm nhe bà con).
Nếu chiếm giử cứ điểm này, thì sẽ cắt giãm tour ngày CN.
Các anh em cho ý kiến về việc này nhé.

lengkeng1minh
11-06-2011, 19:07
Cần lưu ý:
Đường lên đỉnh Bidoup là sự giao thoa của 2 loại rừng: Rừng lá Kim (Thông) và rừng lá rộng. Đoạn tiến vào rừng lá rộng có.......VẮT! Mọi người tùy theo cách chống VẮT theo kinh nghiệm cá nhân để xử lý bọn "Biệt kích rừng xanh" này. Đối với anh L.K thì quen dùng chai xịt muổi và xịt thẳng lên giày, vớ, gấu quần( Trên đường nếu gặp côn trùng thì xịt nó 1 phát, nó bất tỉnh 5p_ Đủ thời gian chộp 1 tấm). Nếu sử dụng phương pháp này thì các bạn ra siêu thị mua chai mini loại 300ml( Áp dụng: chống VẮT, đuổi muổi trong lều và phòng rắn, chống Kiến bò theo đường dây võng).

TOMATO
11-06-2011, 23:51
Nếu tình hình như thế thì dùng túi ngủ được không ạ? Hay phải dùng võng? Mục tiêu của em chuyến này là Bidoup nên các vị trí tiếp theo không quan trọng do đó không có ý kiến gì :)

lengkeng1minh
12-06-2011, 05:52
Nếu tình hình như thế thì dùng túi ngủ được không ạ? Hay phải dùng võng? Mục tiêu của em chuyến này là Bidoup nên các vị trí tiếp theo không quan trọng do đó không có ý kiến gì :)

Kết hợp võng+ túi ngủ+ Bạt che võng. Tổng trọng lượng cũng hơn 1kg.

lengkeng1minh
12-06-2011, 09:46
Đi 10km vào trạm KL không khả thi, vì đường lên và xuống dốc liên tục, dọc đường vào cũng không có suối. Việc mang balo từ trạm để lên đỉnh sẽ đi hơn 5g vì khuynh hướng lên dốc và dốc nhìn rất choáng!

lengkeng1minh
12-06-2011, 09:53
+ Đại Lý CTy Dương Long Phát: 37 Cao Thắng,Q.3; Kinh doanh mặt hàng BHLĐ. Chọn mua vài thứ: Găng tay len có hạt nhưa( nên chọn rộng 1 tí vì gặp lạnh sợi len co lại thì vừa, tất đi mưa_ Mang bên trong giày chống ướt vớ và khả năng chống Vắt cao, chỉ tôi bị "Hầm" chân.
+ Đại Lý áo mưa Rando, trên đường Thạch Thị Thanh( quên mất số) mua áo siêu nhẹ 10k/1 cái; sài cũng khá bền( Trung bình anh đi 2 chuyến mới bỏ).
+ Có thể PM cho Dovesky nhờ cậu ấy mua vớ tại chợ Đà Lạt dùm, vớ dày, cao cổ giá 8k/ 1 đôi.

dovesky
12-06-2011, 16:27
Theo em thì mình có thể tự mang đồ lên đỉnh, hạn chế đồ cá nhân, chỉ mang những thứ thật cần thiết như lều, võng, túi ngủ, nước uống... Còn lại là đồ chung như thực phẩm, nước nấu ăn... Nếu nhóm 20 người thì việc phân chia đồ đạc là rất đơn giản, mỗi người chỉ cần mang một chút đồ. Thực phẩm đem theo cũng nên chọn những loại nhanh, gọn, nhẹ để dễ cho việc vận chuyển. Theo ý kiến của em thì nên dành trọn sức và thời gian cho việc chinh phục Bidoup, một ngày thứ 7 thì không thể khám phá hết được nơi này.

Pmytrung
13-06-2011, 08:51
HI All Members !
Chuyến đi thú vị quá mà nhà Lengkeng thì có nhiếu kinh nghiệm phượt nhưng cũng nhắc nhở các bàc nhà ta vài kinh nghiệm giữa chốn rừng xanh.
1. Khi phát hiện mình đi lạc trong đoàn, tuyệt đối không đi tiếp mà đứng ngay tại nơi mình cảm nhận là lạc đường để có người khác sẽ đến giúp bạn vì nếu càng đi càng lạc tiếp và không thể kiếm ra bạn. Rừng Bidoup mà lạc đường thì ... hậu hoạ khôn lường
2. Mùa này là mùa mưa sẽ có mưa lớn và sấm sét khi hiện tượng sét đánh, mưa lớn tuyệt dối không trú mưa và tránh dưới gốc cây to, ven suối tránh trường hợp lũ đầu nguồn, cây đổ, gãy cành (nhất là rừng Thông) bà con nên kiếm một trảng trống để tránhg mưa và tránh sét.
3. Lũ ở Bidoup không thể coi thường, nhất là lũ đầu nguồn có khi lúc sáng dòng suối rất êm chảy, lối đi rất dễ thì buổi chiều về đã cuồin cuộn như sông. Trường hợp này thả ngủ lại Cấm vướt qua trong bất cứ trường hợp nào chờ nước rút mới được qua cho dù có phải ở lại thêm 1 ngày.
4. Đề phòng lớn nhất về vắt không phải lũ Vắt đất mà hãy đề phòng lũ vắt trên cây. Bọn này rất đáng ngại vì nó có khả năng cảm nhiệt rất tốt và thường cắn vào mạch máu nên khá khó cầm máu. Khi đi nhớ mang theo giấy Bản khi bọ cắn rửa vết thương bằng cồn để tẩy chất chống đông sau đó dùng giấy Bản dán vào giữ chặt 15' cho khô và bám cho đến khi nó tự rớt ra đừng bóc ra là sẽ chảy máu tiếp. Bôi sofel lên tay, cổ, mặt để chống bọn này bám, mặc áo bỏ thùng chặt vì bọn nảy nó có thể bám trên áo, quần và sống ở đó 2-3 ngày (chỉ chết khi phơi nắng)
5. Dùng võng có mùng sẵn là tốt nhất không nên mang lều vì nằm dưới đất lạnh, bọn vắt, rắn độc khi thấy ấm chúng có thể chui lại gần ngủ chung hoặc vắt chui vào cắn.

Vài kinh nghiệm nhỏ mong cho chuyến đi của bạn già Lengkeng thành công ! nếu có khó khắn bên Kiểm lâm hay cần tư vấn cứ call cho tại hạ sẽ help nhiệt tình

lengkeng1minh
13-06-2011, 19:55
Cám ơn anh Pmytrung nhiều lắm nhé. Hụt chuyến KKK với anh là mình tiếc lắm đấy.
Như anh đã post ở những bài trước; Chúng ta nên mua chai xịt Muổi để chống côn trùng, Vắt và Rắn. Chai xịt này công dụng rất tốt. Những điểm đến như: Chư Yan Sin, Cực Đông anh đều sử dụng nó, không mất nhiều thời gian xức DEP hay sofell, xịt xung quang lều, khu vực cửa lều, lên dây võng, lên giày, vớ là oke.
Do dạo này trời hay mưa vào buổi tối. Địa điểm off sẽ dời đến quán Star cà phê số 79bis đường Điện Biên Phủ, đầu hẻm có bệnh viện quốc tế Victoria. Lúc 19g00_ Số điện thoại của anh L.K: 0907145308. Mong cả nhà đi đông đủ.

Pmytrung
13-06-2011, 23:24
Tôi rất kính trọng bác Lengkeng không phải vì tuổi tác mà vỉ nhưng Đam mê của anh ấy. Tôi ước gì những nhà nghiên cứu khoa học có một phần đam mê như bác ấy chắc chắn Khoa học Việt Nam sẽ phát triển. Mỗi lần đi đến đâu tôi luôn tham khảo ý kiến bác Lengkeng. Ước gì mỗi lần đi mà có bài như bác ấy Phượt.com sẽ có rất nhiếu những tham khảo cho những kỳ tiếp. Cám ơn anh Lengkeng cho tôi một lần được biết đến Cực Đông để tôi đã thành công về những loài mới ở Cực đông mà anh ấy đã chia xẻ
Mong rằng sau này ah sẽ có những bài viết hay không chỉ cho Phuong.com mà còn cho www.svrvn.com

lengkeng1minh
14-06-2011, 06:29
Như góp ý của anh Pmytrung, bạn nào chưa kịp chuẩn bị lều có thể chuyển sang sử dụng võng. Nhưng võng cũng có cái khó của nó, đó là tấm bạt che võng, không nên chủ quan khi sử dụng áo mưa cánh dơi để che vì ngắn hơn và chiều ngang rất nhò, dể bị mưa tạt ướt. Tấm bạt bộ đội thì đạt được kích thước cần có, nhưng lại quá nặng: 1kg. Nếu bạn nào sử dụng võng hãy ra đường Hải Thượng Lản Ông, Q.5_ Đối diện chợ Kim Biên mua bạt nhưa hoặc tấm nylon để phủ võng. Có ý định dùng võng cho tất cả các chuyến đi thì nên liên hệ leudulich.vn, đặt may 1 tấm bạt( bằng vãi lều) để sử dụng vì: Nhẹ, chống nước tốt, chống xé rách.
Anh L.K có thể cho mượn 1 võng mùng, 1 võng dù 2 lớp, 1 bạt bộ đội. Ai có nhu cầu thì sms hoặc alo trực tiếp, nhận sớm để các bạn cân đối balo cho hợp lý.

lengkeng1minh
14-06-2011, 22:13
Danh sách thành viên tham gia chuyến đi Bidoup-Núi Bà; Đã đóng lần 1: 500k
1) Tiamero
2) Thoại thoại (500k)
3) Đình Thái (500k)
4) Pương sakura
5) Cường bin (500k)
6) Demi (500k)
7) HươngKHVN (500k)
8) Anhthu85 (500k)
9) Knia (500k)
10)) MONTER (500k)
11) Fan Lin (500k)
12) Tuhailanha (500k)
13) Kingkong87 (500k)
14) TheLast Vampne (500k)
15) Nhoc theki (500k)
16) Lagunau (500k)
17) Blackred (500k)
18) Hân Hân (500k)
19) Móm (500k)
20) Dovesky
21) L.K (500k)
Có nhiều bạn đã cancel và cũng có bạn vắng mặt không lý do, nên anh L.K đã bổ sung 1 số bạn mới. Danh sách trên là số thành viên tham gia chinh phục Bidoup ngày 2 và 3/7. CHÍNH THỨC CHỐT ĐOÀN.

tiamero
14-06-2011, 22:47
Hihi..ở đầu list mà chưa đóng lần 1 thiệt là ngại quá! ACE off vui không?
Àh a lengkeng, ở trên lầu của maximark 3/2 trước khi đi nha trang em có mua cái mền cứu sinh của coleman giá 38k..kệ hàng đó cũng có vài mặt hàng dã ngoại giá cũng hợp lý (lều 2-4 người, diêm quẹt, túi làm lạnh, áo cứu sinh....).

lengkeng1minh
17-06-2011, 18:54
HÂM NÓNG TOPIC:
+ Trạm Kiểm Lâm Bidoup bên kia suối.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63474&d=1308311265

( Sử dụng hình của chuyến Bidoup- Phước bình).

peridot
21-06-2011, 09:05
Chào cả nhà. Mình là người mới, thấy chương trình ngày 02 - 03/6 nay hấp dẫn quá, nghe nói có người rút gạch vì công tác đột xuất, cho mình đăng ký thế chỗ được hem. Số điện thoại của mình là 0909 75 95 98. Nếu được tối nay mình tham dự chương trình of luôn nha.

Trời trời, mình gõ lộn ngày của chương trình, là 02 -03/7, sorry cả nhà.

lengkeng1minh
21-06-2011, 12:19
Chào Peridot. Những người rút gạch đã có người từ danh sách dự bị thế chổ. Nếu được, tối nay đến chơi với bọn mình, có thể thần may mắn sẽ mỉn cười với bạn( Nếu....người dự bị đổi ý không đi nữa!)

lengkeng1minh
22-06-2011, 10:27
CẬP NHẬT DANH SÁCH CHUYẾN ĐI BIDOUP:
1+2- Anhthu85+ Blackred: lều đôi
3+4: Dinhthai+ Thoaithoai: lều đôi
5+6: HươngKHVN+ Lagu nâu: lều đôi.
7- Tiamero: lều đôi_ cho ghép( Ưu tiên nử)
8- Demi: Lều đôi_ cho ghép.
9- Kingkong87: Lều đôi_ cho ghép.
10- Cường bin: Lều đơn.
11- Anh L.K: Lều đơn.
12- Knia: Võng.
13: Dovesky: Võng.
14+ 15- Fan lin+ Hân Hân: Lều đôi.
17- Toàn Thắng?
18- Vamp?
19- Móm? _ Ai cho ghép nhỉ?
20- Tuhailanha?
21- MONTER?
21 là con số cuối cùng, từ lúc này bạn nào rút tên sẽ được xem là nhà tài trợ cho chuyến đi. Có 19 người đã đóng lần 1/500k/1 người. Riêng Dovesky sẽ đóng khi nhập đoàn tại Đà Lạt.
Hiện anh L.K đang giử 4tr để book vé(Ghế ngồi) cho 19 người( Bạn Toàn thắng sẽ tự mua cho cậu ấy). Phần tiền của Nhoctheki đã được Toàn Thắng hoàn trã thông qua bạn Móm.

anhthu85
22-06-2011, 11:59
LƯƠNG THỰC (mua chung cà đoàn) với tiêu chí gọn_nhẹ_đủ chất dự kiến như sau:

*Nước: (bạn Demi phụ trách)
1 thùng 1,5l
1 thùng 0,5l

* Thức ăn:
1) Gà (kiểm lâm mua giúp)
2) Trứng luộc (1 cái/người)
3) Xúc xích (2 cái/người)
4) Mì ly (1 ly/ nười)
5) bánh mì + pate+ chà bông
6) quýt (2 trái/người)
7) lá giang (lá vang) (nấu canh gà)
8) trà gừng, cà phê hòa tan
9) chén, tô, đũa, ly dùng 1 lần
10) 2 chai xịt muỗi 500ml
11) 2 chai soffel chống muỗi
12) khăn giấy + khăn ướt

*Ngày 02/7: ăn sáng tại Đà Lạt
Trứng + xúc xích + quýt măm trên đường đi
Trưa: bánh mì
Tối: cơm, canh, rượu thịt

*Ngày 03/07: Sáng: mì ly +trà, cà phê
Bánh mì + quýt trên đường leo xuống

Mọi người thấy cần điều chỉnh hay bổ sung món nào thì cho ý kiến nhé!

Móm
22-06-2011, 14:27
LƯƠNG THỰC (mua chung cà đoàn) với tiêu chí gọn_nhẹ_đủ chất dự kiến như sau:

*Nước: (bạn Demi phụ trách)
1 thùng 1,5l
1 thùng 0,5l

* Thức ăn:
1) Gà (kiểm lâm mua giúp)
2) Trứng luộc (1 cái/người)
3) Xúc xích (2 cái/người)
4) Mì ly (1 ly/ nười)
5) bánh mì + pate+ chà bông
6) quýt (2 trái/người)
7) lá giang (lá vang) (nấu canh gà)
8) trà gừng, cà phê hòa tan
9) chén, tô, đũa, ly dùng 1 lần
10) 2 chai xịt muỗi 500ml
11) 2 chai soffel chống muỗi
12) khăn giấy + khăn ướt

*Ngày 02/7: ăn sáng tại Đà Lạt
Trứng + xúc xích + quýt măm trên đường đi
Trưa: bánh mì
Tối: cơm, canh, rượu thịt

*Ngày 03/07: Sáng: mì ly +trà, cà phê
Bánh mì + quýt trên đường leo xuống

Mọi người thấy cần điều chỉnh hay bổ sung món nào thì cho ý kiến nhé!

Chị anhthu và chú lengkeng ơi, để Móm góp vui mục 2,8 và 9 cho nhé, chị khỏi mất công mua he ^^

VTF
22-06-2011, 14:37
7) lá giang (lá vang) (nấu canh gà)

Cái này anh lengkeng hỏi lại ae Kiểm lâm xem sao, mình đỡ mất công mua ạh.
Vì ở CYS thì có sẵn nhiều trong rừng, lại rất ngon, trên đường đi chỉ việc hái. Mà CYS và Bidoup Núi Bà chỉ cách nhau có 1 con sông Krong Nô, chắc là nó cũng có phân bố ở Bidoup nhỉ?

lengkeng1minh
23-06-2011, 06:17
Cái này anh lengkeng hỏi lại ae Kiểm lâm xem sao, mình đỡ mất công mua ạh.
Vì ở CYS thì có sẵn nhiều trong rừng, lại rất ngon, trên đường đi chỉ việc hái. Mà CYS và Bidoup Núi Bà chỉ cách nhau có 1 con sông Krong Nô, chắc là nó cũng có phân bố ở Bidoup nhỉ?

Đây là 2 loại rừng khác nhau hoàn toàn bạn ơi. Suốt 4/5 hành trình lên đỉnh là đi trong rừng thông.

lengkeng1minh
23-06-2011, 06:20
Chị anhthu và chú lengkeng ơi, để Móm góp vui mục 2,8 và 9 cho nhé, chị khỏi mất công mua he ^^

+ Cám ơn nhà "Tài Trợ" Món nha!
+ Dự tính mang theo 3l rượu; việc này sẽ do bạn Cường bin phụ trách.

thoai_thoai
23-06-2011, 13:15
Ok, em lo dụ này được, có việc gì nhẹ nhàng cứ giao hết cho em. Hiện tại em đang rảnh rỗi lắm, ở không đâm hư người ra.

Vậy em nói mami tài trợ mí con gà, anh rảnh thì chạy xuống nhà em lấy (Lộc Thành - Bảo Lộc), khỏi mua... gà nhà em nhìu lém, lâu rùi em chưa về xử nó... :)

dovesky
23-06-2011, 14:50
Hic, từ nhà anh xuống Bảo Lộc là 100km, sợ anh xuống đến đó là thành gà luôn rồi. Kêu mẹ em cho lũ gà đi phượt bằng xe hơi lên nhà anh đi, chứ xuống đó thì hơi lười, vì đường xa quá em ơi...hic. Tiếc là lũ gà nhà anh bị h5n1 nên toi sạch, không lẽ qua nhà hàng xóm ?...hehe.

lengkeng1minh
23-06-2011, 18:55
Vụ gà thì anh đã liên hệ rồi, sẽ có 6 con cùng leo đỉnh với anh em mình. Có ai tài trợ gì để liên hoan vào buổi tối không nhỉ?

bluecar
24-06-2011, 09:58
Em tài trợ một thùng ken nhé. Có ai vác được không anh? Em gửi anh ờ SG hay ở ĐL thì tiện ạ?

thoai_thoai
24-06-2011, 11:03
em tài trợ một thùng ken nhé. Có ai vác được không anh? Em gửi anh ờ SG hay ở ĐL thì tiện ạ?

Hi anh, thay vì tài trợ thùng ken, anh cứ tại trợ chi phí mua thùng ken, phần còn lại nhóm sẽ làm nó biến thành thùng ken lúc nào thấy tiện nhất ạ :))

Em mạn phép thay mặt nhóm cám ơn phần tài trợ của anh luôn ạ :)

Móm
24-06-2011, 11:18
Hihi.. cám ơn a Bluecar lần nữa, Móm cũng nghĩ là trên đó thì lạnh thiệt nhưng uống bia ko đá chắc hơn khó uống, hay là a quy đổi thành Rượu vang, rượu trái cây, rượu đế..gì đó mang theo cho nó nhẹ :)

knia
24-06-2011, 12:00
Có ai tài trợ thêm thùng Ken nữa đi miềng gánh lên núi cho, hihi. Cuối tuần này đi biển sẽ kiếm ít mực một nắng cho đoàn, mọi người muốn uống rượu Bàu Đá không mình góp thêm 2 lít :)
@anhthu85: gạo mắm bữa tối chuẩn bị từ SG hay nhờ cơ sở trên Đà Lạt mua giùm vậy em, không thấy em đề cập đến.
@anh Lengkeng: sang tuần em rảnh toàn tập nên cần chuẩn bị gì anh cứ hú em nhé!

Sinh
24-06-2011, 12:06
Có ai tài trợ thêm thùng Ken nữa đi miềng gánh lên núi cho, hihi. Cuối tuần này đi biển sẽ kiếm ít mực một nắng cho đoàn, mọi người muốn uống rượu Bàu Đá không mình góp thêm 2 lít :)

Em thích cái món mực một nắng này nè anh, nhớ để phần cho em với nha.

Cái đèn pin của anh tuần sau em đưa lại để anh đi nhé, tuần này em đi đèo rồi.

knia
24-06-2011, 12:37
@Sinh: cái đèn pin chắc souvenir luôn đó, hôm trước mua mấy đồ gia dụng của ku em nó lại quả cho một cái đèn mới rồi. Muốn mực thì leo Bidoup nhé!

Demi
24-06-2011, 13:11
*Nước: (bạn Demi phụ trách)
1 thùng 1,5l
1 thùng 0,5l


Ok mình lo khâu này, sẽ chuyễn đến chỗ tập trung, đoàn thống nhất Aquafina luôn nhé??

lengkeng1minh
24-06-2011, 17:57
Cám ơn tấm lòng của mọi người nhé! Hiện tại đã nhờ anh Dân: Cán bộ đường lối của nhóm 442 thuê xe 30 chổ để đến cửa rừng. Chi phí tạm tính là 2.500k_ Hành trình đi và về mất hơn 100km. Cũng nhờ anh Dân mua dùm 6 con gà luôn. Chắc sẽ chuyển khoãn 1 ít để anh ấy đặt cọc xe cho chúng ta.
Hôm nay chưa liên hệ được với anh trưởng trạm KL Bidoup; Sẽ rà soát lại cung đường và thời gian để hẹn xe đón lúc về.
+ Về ăn uống:
_ Thay vì buổi sáng ăn mì gói rồi hạ sơn thì anh tính vẫn ăn cơm; với thịt gà còn dư của buổi tối+ Mua cá cơm chiên giòn( Món này dùng lai rai buổi tối rồi ăn sáng luôn). Mì gói sẽ dùng khi đoàn hạ sơn về tới trạm KL( Lót bụng trước khi về lại ĐL).
_ Nước uống thì vẫn theo kế hoạch; Demi mua cho cả đoàn.
+ LƯU Ý:
Chúng ta chỉ thuê được 2 poter, nên các bạn tính toán sao cho balo chỉ 5kg trở xuống. Còn sức thì vác phụ đồ của đoàn.

dovesky
24-06-2011, 18:55
Em thấy đoàn mình đến 20 người thì việc thuê porters cũng không thực sự cần thiết lắm, chuyến này ngoài những vật dụng cần thiết như lều, túi ngủ, võng, mền..... thì mọi người không cần đem theo thêm gì nữa. Những thứ không cần thiết thì có thể gửi ở trạm kiểm lâm, còn lại chúng ta sẽ chia nhau mang đồ chung của đoàn như thế sẽ tiết kiệm được chi phí thuê porters, phần nước uống thì em lo cũng được, em có ông anh sản xuất nước tinh khiết, mọi người uống thử nước cao nguyên xem nó thế nào nhé.

lengkeng1minh
24-06-2011, 19:33
Nếu thế thì tốt quá! Nhưng từ Đức Trọng thồ nước lên ĐL liệu có tiện không? Và vẫn phãi đủ số lượng 24 chai/ 1 thùng nhé.

blackred
24-06-2011, 22:33
Iem sorry a L.K đã im hơi lặng tiếng hơi lâu :D
Iem đã về nhà và sẵn sàng cho chuyến đi này, anh L.K cần em phụ tay chân gì thì hú em 1 tiếng hen!

lengkeng1minh
25-06-2011, 20:20
Em thấy đoàn mình đến 20 người thì việc thuê porters cũng không thực sự cần thiết lắm, chuyến này ngoài những vật dụng cần thiết như lều, túi ngủ, võng, mền..... thì mọi người không cần đem theo thêm gì nữa. Những thứ không cần thiết thì có thể gửi ở trạm kiểm lâm, còn lại chúng ta sẽ chia nhau mang đồ chung của đoàn như thế sẽ tiết kiệm được chi phí thuê porters, phần nước uống thì em lo cũng được, em có ông anh sản xuất nước tinh khiết, mọi người uống thử nước cao nguyên xem nó thế nào nhé.

+ Từ trạm KL bên dòng suối. Chúng ta sẽ đi lên 1 con dốc; cực dài, cực dốc. Khuynh hướng lên nhiều hơn xuống. Phãi lên được "Dong núi" thì đường mới nhẹ nhàng hơn. Đã liên hệ được trạm Bidoup; Các anh sẽ thuê giúp 3 poter người dân tộc mang vác cho đoàn.
+ Dovesky sẽ lo phần nước uống cho cả đoàn.
+ Blackred sẽ là Cameramen cho đoàn.

anhthu85
26-06-2011, 22:09
Thông báo đến cả nhà là lương khô, mắm muối đã chuẩn bị xong ạ. Cả nhà yên tâm nhé!
Bánh mì & đồ tươi trước hôm khởi hành em mua một ít nữa là ok.
Cảm ơn anh Blackred đã hỗ trợ em!

@ Móm: chị gọi em theo số đt trên danh sách thì ò í e em ơi. Em cho chị xin lại số nhé vì chị cần hỏi em tí về vụ trứng, trà & cà phê.

Mấy hôm nay thấy anh Lengkeng bận bịu liên hệ xe cộ và kiểm lâm liên tục. Cảm ơn anh nhiều lắm!! Có cần chuẩn bị gì thêm thì ới tụi em một tiếng nha anh ơi...

Chúc cả nhà một buổi tối ngon giấc và mơ về Bidoup!!!

lengkeng1minh
27-06-2011, 05:00
Sáng nay, anh đi mua vé xe và sẽ book vé chặng về luôn. Có 12/20 TV cho ý kiến về giờ về ngày chủ nhật. Nên gút lại sẽ về lúc 3g chiều ngày chủ nhật. Ai muốn ở lại thêm thì sau khi lên tới ĐL sẽ liên hệ nhà xe đổi giờ nha.

Móm
27-06-2011, 08:48
Thông báo đến cả nhà là lương khô, mắm muối đã chuẩn bị xong ạ. Cả nhà yên tâm nhé!
Bánh mì & đồ tươi trước hôm khởi hành em mua một ít nữa là ok.
Cảm ơn anh Blackred đã hỗ trợ em!

@ Móm: chị gọi em theo số đt trên danh sách thì ò í e em ơi. Em cho chị xin lại số nhé vì chị cần hỏi em tí về vụ trứng, trà & cà phê.

Mấy hôm nay thấy anh Lengkeng bận bịu liên hệ xe cộ và kiểm lâm liên tục. Cảm ơn anh nhiều lắm!! Có cần chuẩn bị gì thêm thì ới tụi em một tiếng nha anh ơi...

Chúc cả nhà một buổi tối ngon giấc và mơ về Bidoup!!!

Sory chị, E bị mất sim chưa làm lại được, e đã chuẩn bị xong, trà gừng, cafe, ly, chén ,muỗng ,đũa dĩa giấy cả rồi. Còn trứng đến đó sẽ luộc đem đi luôn. Chị yên tâm nhé ^^

anhthu85
27-06-2011, 13:24
Sory chị, E bị mất sim chưa làm lại được, e đã chuẩn bị xong, trà gừng, cafe, ly, chén ,muỗng ,đũa dĩa giấy cả rồi. Còn trứng đến đó sẽ luộc đem đi luôn. Chị yên tâm nhé ^^

Hôm qua chị gọi em ko được nên chén, ly, muỗng, đũa chị mua rồi.
Đoàn mình tổng cộng 26 người em nhé.

lengkeng1minh
27-06-2011, 16:08
THÔNG BÁO:
Đã mua 19 vé ghế ngồi và 1 vé giường nằm( cho Toàn Thắng)_ Cũng đã book vé luôn cho ngày về( 3/7, lúc 15g).
Chúng ta sẽ đi xe chuyến 22g ngày 01/07( Tối thứ 6) bằng xe Thành Bưởi. Cả nhà tập trung trước 30p tại số 168 Lê Hồng Phong, Q10.

lengkeng1minh
27-06-2011, 18:03
+ Đăng ký bên Phương Trang khó khăn quá! Hẹn hoài, lấy số của anh mà không ừ hử gì hết. Nên vù qua Thành Bưởi vậy. Cách điểm Thành Bưởi khoản 7oom có 1 chung cư, tại đây có thể gởi xe máy qua đêm.
+ Hiện tại thời tiết Đà Lạt rất thuận lợi. Dovesky nhớ cập nhật thông tin về thời tiết cho cả nhà nhé!
+ Ai có khó khăn trong việc lều, võng thì hãy thông báo lên cho mọi người xúm vào giúp nhé. Đi những chuyến hành xác này, các bạn luôn chú ý trọng lượng của balo, tối giản càng ít càng tốt.
+ Hi hi hi nôn quá!

dovesky
27-06-2011, 23:47
Báo cáo hôm nay trời đẹp, nắng, gió đều đều. Mấy ngày này mọi người nên cố gắng chạy bộ hoặc làm gì đó để gân cốt giãn ra nhé nếu không khi leo núi về các cơ bắp sẽ rất đau nhức do không được vận động nhiều.

dinhthai
28-06-2011, 09:01
Hehe nôn quá, sắp tới giờ G rồi mà chưa có tập thể lực được 1 cái gì hết
Tính tập chống đẩy mà điều kiện không cho phép... không biết có leo núi nổi không nữa =))

knia
28-06-2011, 11:38
Hiện tại mình có dư 1 tấm tăng bộ đội khổ 1m8x2m, có bạn nào cần thì mình mang theo cho mượn. Tấm tăng này có thể choàng thành áo mưa được
P/s: anhthu85 ở quận 7 phải không? nếu cần chuyển đồ ra Thành Bưởi thì báo nhé, anh ở Cầu Phú Mỹ nên cần thì anh mang phụ cho.

lengkeng1minh
28-06-2011, 16:20
Tin từ TTDLST và GDMT VQG Bidoup- Núi Bà: Ban GĐ đã phân công 1 anh KL tên Thuận làm hướng dẩn viên cho đoàn chúng ta.
Đã lấy được thông tin các quán ăn bảo đãm ngon bổ rẻ khu vực xung quanh chợ Đà Lạt, nơi chúng ta đổ quân. Ai có chân máy cho súng lớn thi mang theo nhá. Chúng ta có dịp ngắm bình minh bên hồ Xuân Hương.

tiamero
28-06-2011, 16:29
Chân máy cho súng lớn là Tripod cho dslr đó huh? e có 1 cái!

Cuongbin
28-06-2011, 21:23
Các bác cần Tripod. Em mang theo 01 cái cho hoành tráng. Bác nhớ sắp xếp cho em chiêm ngưỡng bình minh trên Hồ Xuân Hương nhé.

Bin

lengkeng1minh
29-06-2011, 05:12
Oke mọi ngưới. Sau khi ăn sáng ở khu vực ấp Ánh Sáng và .....tham quan chợ lúc sáng sớm, chúng ta ra bờ hồ ngắm bình minh.

Toàn Thắng
29-06-2011, 09:12
Hiện tại mình có dư 1 tấm tăng bộ đội khổ 1m8x2m, có bạn nào cần thì mình mang theo cho mượn. Tấm tăng này có thể choàng thành áo mưa được
P/s: anhthu85 ở quận 7 phải không? nếu cần chuyển đồ ra Thành Bưởi thì báo nhé, anh ở Cầu Phú Mỹ nên cần thì anh mang phụ cho.

Tấm tăng này có giăng mưa cho võng được không Knia, nếu được thì cho mình mượn nhé, mình mang võng đợt này.

knia
29-06-2011, 09:55
Che mưa ngon lành, miềng sẽ mang theo.
@anh Lengkeng: lên đó anh chị em chạy 1 vòng hồ cho có khí thế trước khi đi Bidoup nghen anh :).

anhthu85
29-06-2011, 11:22
P/s: anhthu85 ở quận 7 phải không? nếu cần chuyển đồ ra Thành Bưởi thì báo nhé, anh ở Cầu Phú Mỹ nên cần thì anh mang phụ cho.

Hihi, cảm ơn anh đồng hương Q7 ^ ^. Đồ cũng gọn nhẹ chắc em thu xếp cũng được anh à. Em có số đt của anh rồi, có j ko được là em alo liền...

Chúng ta đổ quân ngay chợ Đà Lạt ăn sáng thì tốt quá rồi!!

lengkeng1minh
29-06-2011, 12:13
Tấm tăng này có giăng mưa cho võng được không Knia, nếu được thì cho mình mượn nhé, mình mang võng đợt này.
Tấm tăng loại này che thì rất tốt, nhưng nặng cở 1kg, chưa tính dây( phãi sài dây dù căng mới tốt, dây nylon thì......, khuya ráng dậy căng lại).
+ Mới chạy ra siêu thị mua găng tay nhựa( loại dùng rữa chén), cái này mà trùm bên ngoài găng tay len thì mưa cở nào tay cũng ấm. Loại tốt: 33k, có co giãn tốt thì chùm máy ảnh chống ẩm buổi tối cũng tốt. Có thể mua loại găng tay sốp rẻ tiền cũng được nhưng không bọc máy được.

tiamero
29-06-2011, 14:14
Có ai thấy chỗ nào bán vớ màu trơn dày dày không?

huongkhvn
29-06-2011, 14:54
Hôm nay là thứ 4, tối thứ 6 là thẳng tiến rồi. Đếm thời gian này..... Nôn nao quá. Thái, Thoại, Vamp, Kingkong , Monter, Falling,chị Lagunau, Dovesky, bác Lengkeng.... hẹn gặp mọi người ở Q.10 nhé . ^^ . Chúc cho chuyến đi chúng ta thật vui ngoài mong đợi luôn.

lengkeng1minh
29-06-2011, 20:17
Có ai thấy chỗ nào bán vớ màu trơn dày dày không?

Ra đường Huyền Trân Công Chúa đó, đến các cửa hàng bán đồ TDTT hỏi mua vớ bóng đá. Có thể mua thêm đồ bó gối hay bó gót. Giá cả thì anh không biết.
Còn 50g nửa thì đến giờ xuất phát rồi. Tuhailanha và Kingkong xem ra có nhiều khả năng được làm nhà tài trợ cho đoàn. Anh không đủ kiên nhẩn để chờ đợi hồi âm của 2 bạn này là đi hay nhượng lại cho ai.

tuhailanha
29-06-2011, 21:30
Thành thật xin lỗi cả nhà và anh Lengkeng(tiềc lắm mà ko đi dc ức quá)-em ko liên hệ dc với thằng bạn để gửi èm cho anh LK,may sao có anh NHOCTHEKI liên hệ nói với em là lấy suất của em rồi-vứ liên lạc cách đây 15ph.
Vậy em xin cám ơn bác LK+anh NTK đã hỗ trợ em nhiều.................................
CÒn về phần tài trợ đoàn cần gì về lều và túi ngủ thì liê hệ em nhe-0989365175 em có 3 lều 2+1 túi ngủ+vô số hàng độc đã mua cho ch đi này...hichic.................................

knia
29-06-2011, 21:36
Vớ bóng đá gần như mua ở cửa hàng bán đồ thể thao nào cũng có, loại dài đến gối tầm 30k/đôi, bó gối chắc ko cần đâu.
@all: cuộc sống nghĩ cũng lắm chuyện vui mọi người nhỉ.

kinhkong87
29-06-2011, 23:39
Em xin lỗi . Do vướng bận vài thứ nên em không đi được . Thật có lỗi với anh chị em . Suất của em , bạn nào muốn đi thì gọi cho em theo số 0938362383 .Ưu tiên người đến trước . Cuối cùng em thành thật xin lỗi về việc đột xuất này . Ngoài tầm kiềm soát . Xin lỗi mọi người !!!!

lengkeng1minh
30-06-2011, 08:59
+ Tuhailanha chuyền gạch cho Nhoctheki_ Nhưng nếu không hoàn vé được thì Nhoctheki sẽ mất tiền vé chặng đi.( Do Nhoc lên ĐL trước đoàn 1 ngày).
+ Số lượng lúc này vừa tròn 20( KK làm nhà tài trợ). Đã sát giờ khởi hành nên không hoán chuyễn nữa.
+ Tập trung lúc 21g30 tại số 168 Lê Hồng Phong, Q.10_ Bến của nhà xe Thành Bưởi, bạn nào có ý định gởi xe máy thì cố gắng sớm hơn giờ tập trung 15p để đi gởi xe.

tuhailanha
30-06-2011, 09:41
Còn cần đồ đạc gì thiếu thì báo để em mang ra cho cả nhà mượn nhen.thanks mọi ng-chán wa đi mất.............chôn chân rùi.

dinhthai
30-06-2011, 10:11
Em xin lỗi . Do vướng bận vài thứ nên em không đi được . Thật có lỗi với anh chị em . Suất của em , bạn nào muốn đi thì gọi cho em theo số 0938362383 .Ưu tiên người đến trước . Cuối cùng em thành thật xin lỗi về việc đột xuất này . Ngoài tầm kiềm soát . Xin lỗi mọi người !!!!

Thằng ku không đi lấy ai uống rượu rồi ói tùm lum trên đó đây :(
Cố gắng thu xếp đi ku ơi, lâu lâu mới có 1 chuyến

Fanlin
30-06-2011, 10:38
Yes, Mr! Hẹn gặp mọi người tối mai nhé... Những ngày mong mỏi cũng đã đến rùi. Cho em nhiều chiện hỏi tí, có ai tập thể dục thường xuyên ko ah?! Có j khiêng em đi với nhé, em chỉ có nửa tạ thôi hahhaha

nhoctheki
30-06-2011, 10:48
Hi bác Lengkeng, nếu bác đã book vé cho tuhailanha rồi thì em đi chung vậy, vì dù gì thì em cũng chưa mua vé, chỉ mới book qua điện thoại thôi. Vé về thì bác đừng mua nhé, vì em sẽ ở lại Đà lạt vài bữa nữa. Thanks bác.

thoai_thoai
30-06-2011, 11:24
Còn hơn 30h nữa là khởi hành rồi... mà giờ này em vẫn chưa đc lãnh lương nữa... Bình thường 28 lãnh, tháng này trả qua thẻ mà hiện tại thì ngân hàng còn đang làm thẻ....:(( Tình hình rất là tình hình...

huongkhvn
30-06-2011, 11:55
Yes, Mr! Hẹn gặp mọi người tối mai nhé... Những ngày mong mỏi cũng đã đến rùi. Cho em nhiều chiện hỏi tí, có ai tập thể dục thường xuyên ko ah?! Có j khiêng em đi với nhé, em chỉ có nửa tạ thôi hahhaha
Falling này, tớ với cậu gần bằng ký nhau đấy, hay ta thay nhau khiêng từng chặn nhé. Tớ sẽ cố lưng còng cổ khiêng cậu, sau cậu khiêng lại tớ. há há. Chịu hok ?

thoai_thoai
30-06-2011, 13:52
Falling này, tớ với cậu gần bằng ký nhau đấy, hay ta thay nhau khiêng từng chặn nhé. Tớ sẽ cố lưng còng cổ khiêng cậu, sau cậu khiêng lại tớ. há há. Chịu hok ?

Lúc xuống 2 người ôm nhau lăn xuống...

anhthu85
30-06-2011, 15:04
Thông báo,

Trung tâm du lịch sinh thái vườn quốc gia Bidoup Núi Bà vừa gửi email báo giá cho đoàn chúng ta những chi phí cố định như sau:

Tour chinh phục đỉnh Bidoup (cao 2.287 m)
Tour 2 ngày- 1 đêm:

I Chi phí chung : 2,800,000
1 Phí vào vườn: 20 Người x 20,000 = 400,000
2 Kiểm lâm: 3 Ngưỡi x 200,000 x 2 ngày = 1,200,000
3 Người vác đồ dùng: 3Người x150,000 x 2 ngày = 900,000
4 Thuê đồ dùng nấu ăn 1 Bộ: 300,000

II Thuế GTGT: 10% x 2,800,000 = 280,000
Cộng: 2,800,000 + 280,000 = 3,080,000

(đơn vị tính: đồng)

anhthu85
30-06-2011, 15:29
Cuối tháng bận tối tăm mặt mũi, chưa có tập thể lực :((. Hông biết có anh hùng nào kíu "thường nhân" hông ? :D

knia
30-06-2011, 15:38
Nhà mình có ai biết ở đâu bán đá khô không nhỉ?

blackred
30-06-2011, 15:47
Cuối tháng bận tối tăm mặt mũi, chưa có tập thể lực :((. Hông biết có anh hùng nào kíu "thường nhân" hông ? :D
Kíu thêm tui dzới nhé :D
Hồi hộp đợi giờ xuất phát wa' !

lengkeng1minh
30-06-2011, 15:59
Hơi ngược đời; Nhưng anh nhờ Anhthu post bảng kê cho mọi người biết. 2 anh KL có nhiệm vụ dẩn đường, anh KL thuộc TTDLST thì có nhiệm vụ giới thiệu cây cỏ hoặc trả lời những thắc mắc liên quan tới rừng.
Anh tính toán sai về Poter( Giá 150k chứ không phãi 100k như lúc đầu). Cũng đã liên hệ lại anh Minh( GĐ TTDLST) về khoản phụ thu và anh ấy đồng ý trừ bớt khoản này.
Theo đề nghị từ TTDLST, để bảo đảm an toàn cho khách DL, Họ sẽ liên hệ VQG mượn xe 2 cầu để chuyển đoàn vào trạm KL Bidoup. Chúng ta sẽ thanh toán tiền xăng và bồi dưỡng tài xế thôi.( Vấn đề này anh đã đồng ý và sẽ chờ thông tin cụ thể sẽ thông báo thêm).
Cả nhà ơi! Nhóc Thế Kỉ sẽ thay thế Tuhailanha và tập trung cùng đoàn tại bến LHP.
Mọi người nhớ chuẩn bị áo mưa, đèn pin và cố gắng để balo ở mức 5kg thôi( Tính luôn 2l nước).

lengkeng1minh
30-06-2011, 16:02
Cuối tháng bận tối tăm mặt mũi, chưa có tập thể lực :((. Hông biết có anh hùng nào kíu "thường nhân" hông ? :D

Hic hic anh cũng không có thời gian để tập thể lực nữa, khá lo lắng đây. Nhưng cứu "Mỹ nhân" chứ thường dân thì.....gởi cho Gấu cứu vậy!

lengkeng1minh
30-06-2011, 16:10
Từ bờ bên này đi qua bờ bên kia có trạm KL phãi vượt suối(Sâu) bằng cái bè tự chế có dây kéo. Nhà ta .....có ai biết bơi không nhỉ? Sẽ luôn có cứu hộ trong các lần "Vượt chướng ngại" suối này!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63475&d=1308311265

tiamero
30-06-2011, 16:23
Gần đền giờ G bà con nô nức ghê!

Nhà mình có ai biết ở đâu bán đá khô không nhỉ?
Đá khô là sao bro knia, chỉ thấy trên maximark 3-2, kệ hàng dã ngoại có bán mấy cái cục giữ lạnh để quăng vào ngăn đá thôi!

knia
30-06-2011, 16:34
Gần đền giờ G bà con nô nức ghê!

Đá khô là sao bro knia, chỉ thấy trên maximark 3-2, kệ hàng dã ngoại có bán mấy cái cục giữ lạnh để quăng vào ngăn đá thôi!

Hình như là nó đó, để tối ghé coi thử coi

lengkeng1minh
30-06-2011, 16:41
Đó là gian hàng Coleman, nhưng là ....hộp hay (giống) chai cho nước vào và bỏ tủ lạnh cho đông thành đá rồi dùng bỏ vào quạt hơi nước hay dùng ướp bia. Có bán túi giữ lạnh. Vào đó hỏi NV chỉ dùm gian hàng Coleman.

lengkeng1minh
30-06-2011, 16:44
Lúc xuống 2 người ôm nhau lăn xuống...
Thông báo cho các bé gái biết là rừng Bidoup có ..................rất nhiều cỏ, nên mặc quần dày 1 chút rồi.....trượt cỏ. Hi hi hi màn này xem ra hấp dẩn lắm đây.

lengkeng1minh
30-06-2011, 17:23
Vẫn còn 1 xuất của KK để lại, nhưng chỉ chọn những bạn đã từng leo nui Bà Đen thôi( Hi hi tất nhiên là L.K phãi biết hoặc đã leo chung thôi nha!). Ai có hứng thú với chuyến này thì xin mời.

Lamnd
30-06-2011, 18:10
Chúc cả đoàn chân cứng đá mềm.... đi vui về an toàn.
Hôm trước em có gọi điện và sms cho anh Lengkeng để xin gửi lại anh bộ quần áo nỉ mà k được, chắc anh bận quá. :D

dovesky
30-06-2011, 18:11
Dự báo thời tiết: hôm nay trời âm u, gió lạnh ở đâu đó tràn về nhưng không mưa. Các bạn chú ý khoản áo lạnh nhé, sáng thứ 7 rất có thể sẽ có sương trên hồ, chuẩn bị sẵn sàng để ngắm đó.

Sinh
30-06-2011, 22:34
Anh L.K ơi, bây giờ em đăng ký thì có muộn quá không anh? Tuần này e lại sắp xếp đc thời gian và quan trọng mới xin đc tài trợ. Nếu ok thì để mai e chuẩn bị đồ sớm.

lengkeng1minh
01-07-2011, 06:17
Sorry Sinh và 1 bạn nữa. Theo ý kiến tập thể thì không nhận nữa.
21g30 tập trung tại nhà xe Thành Bưởi số 168 LÊ HỒNG PHONG, Q.10. Anh em nhớ đến sớm để share hàng nha.

huongkhvn
01-07-2011, 10:02
Thông báo cho các bé gái biết là rừng Bidoup có ..................rất nhiều cỏ, nên mặc quần dày 1 chút rồi.....trượt cỏ. Hi hi hi màn này xem ra hấp dẩn lắm đây.

Há há, cảm ơn chú LK cảnh báo, con sẽ chuẩn bị quần dày, có lăn từ núi xuống chắc không sao, mà có rách thì cũng có sao.... hi hi hi.

blackred
01-07-2011, 11:32
Gần đến giờ G rồi, các bạn đã chuẩn bị xong chưa ;) ?

- Vì trời có thể mưa, nên chú ý mang các vật dụng che chắn để bảo vệ đồ trong balo, tránh rét!

- Để đảm bảo gọn nhẹ, đoàn chỉ chuẩn bị 1 lượng thức ăn có hạn dùng chung cho cả đoàn, nên bạn có thể tự chuẩn bị thêm thức ăn cho riêng mình (sô cô la, xúc xích v.v..)

anhthu85
01-07-2011, 13:15
Thức ăn, mắm muối em đã chuẩn bị xong. Hồi hộp chờ giờ xuất phát quá ^ ^ !!

dinhthai
01-07-2011, 15:05
Chuẩn bị lên đường thui hehe

lengkeng1minh
01-07-2011, 16:48
Do muốn rút ngắn thời gian chuyển quân từ ngoài TL723 vào trạm KL, ANH ĐÃ CHUYỂN HƯỚNG VẬN CHUYỂN BẰNG XE TÃI IFA, và cả đoàn đi chung sẽ vui hơn.
Thời tiết ban đêm rất lạnh; Ai chưa có chiếu cách nhiệt( Chiếu du lịch) nên nhanh chân vào siêu thị mua đi nhé!
NHỚ TẬP TRUNG ĐÚNG GIỜ NHE MỌI NGƯỜI: 21G30 TẠI NHÀ XE THÀNH BƯỞI, Q.10_ SỐ 168 LÊ HỒNG PHONG.
Hãy sạc điện thoại, pin máy chụp hình; luôn ghi nhớ rằng pin sẽ mau mất năng lượng khi vào môi trường có nhiệt độ thấp và độ ẩm cao.( Chú ý bọc máy thật kỹ, có thể bỏ vài viên phấn loại không bụi để chống ẩm cho máy).

lengkeng1minh
01-07-2011, 18:50
Cả nhà ơi! Khó khăn đang chờ đón chúng ta vào ngày mai. Đường vào trạm KL đang bị sạt lở. Xe tãi cũng không dám vào. Tình thế tới thời điểm này là quay sang thuê xe máy cày đưa đoàn vào. Có khả năng chúng ta phãi lội bộ 10km vào trạm. Cũng có cách khác là lên đỉnh bằng hướng Long Lanh, cung này thì đường dốc hơn, độ dài cũng bằng từ trạm Bidoup lên đỉnh.
Mọi người hãy xem lại balo của mình, hạn chế bớt vật dụng không thật cần thiết. Phãi dưới 5kg tính luôn 2l.

Buonho
01-07-2011, 18:51
Chúc anh lengkeng và mọi người một chuyến đi vui vẻ và bình an nhé.

lengkeng1minh
01-07-2011, 19:21
TIN BUỒN;
Lagunau vửa bị tại nạn giao thông, hiện đang nằm bệnh viện. Chia buồn cùng Lagunau, chúc em mau lành vết thương để đi với bọn anh những chuyến sau em nhé!

deny
01-07-2011, 19:34
Vừa cập nhật từ Lagu nâu, tình hình bạn ấy bị trật khớp, bong gân nên rất tiếc chuyến đi đã đc chuẩn bị hết rồi. Chúc đoàn lên đường chinh phục bidoup vui vẻ và tốt đẹp nhé..

knia
01-07-2011, 19:36
Ôi, giờ chót lại rớt lại một thành viên nữ. Chúc Lagunau chóng phục hồi sức khỏe nhé!

lengkeng1minh
01-07-2011, 20:00
Tin cuối cùng trước giờ xuất phát; Ngày mai chúng ta sẽ leo đỉnh Bidoup từ hướng Long Lanh và quay về cũng hướng này luôn.
Chúng ta sẽ về bằng chuyến xe 10g đêm, vì 3g chiều là điều bất khả thi.

dinhthai
04-07-2011, 08:11
Làm cái topic hồi ức đi mọi người ơi, em thấy lấy theo tên của anh Toàn Thua hay đó :D

anhthu85
04-07-2011, 15:59
Chào cả nhà,

Chuyến chinh phục đỉnh Núi Bà, vườn quốc gia Bidoup ngày 2 & 3/07/2011 đã thành công tốt đẹp!

Anh Lengkeng1minh thay mặt cả đoàn gửi lời cảm ơn đến các anh em cán bộ Trung tâm du lịch sinh thái vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, các anh em kiểm lâm & vận chuyển đã hỗ trợ, hướng dẫn đoàn tận tình.

Cảm ơn các nhà tài trợ, những người bạn đồng hành đã góp phần làm nên thành công của chuyến đi.

Cảm ơn phuot.com đã tạo sân chơi bổ ích để mọi người có cơ hội gặp gỡ và cùng khám phá những điều thú vị trong cuộc sống!

Topic đã hoàn thành nhiệm vụ tìm bạn đồng hành vì vậy nhờ các bác Mod đóng dùm ạ...

Hẹn gặp nhau ở Hồi Ức!!!

(P/s: anh Lengkeng không vào mạng được nên mình post thay lời nhắn nhủ của anh í)