PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thiên Cầm - Vẻ đẹp huyền bí



Fundriver
18-08-2008, 22:34
Nếu bạn đi nghỉ mát, tắm biển vào mùa hè hãy dừng chân ở bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) bởi nơi đây không đơn thuần mang một vẻ đẹp hoang sơ, môi trường trong lành yên tĩnh và hứa hẹn nhiều điều tuyệt vời cho một kỳ nghỉ mà nó còn gắn với nhiều câu chuyện lịch sử hấp dẫn.

Bãi biển Thiên Cầm như một hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển.

Thiên Cầm ấn tượng với du khách ngay từ cái tên gọi đầu tiên. Thiên Cầm có nghĩa là đàn trời, tương truyền do Hùng Vương khi đi đến đây nghe trên trời có tiếng nhạc nên đặt như vậy nhưng truyện khác kể rằng, Hồ Quý Ly khi trốn chạy qua đến đây thì bị bắt nên có tên là Thiên Cầm (Trời bắt).
https://netlife.com.vn/Library/Images/60/2008/06/phien7/dulichs.jpg

Bãi biển Thiên Cầm

Đến Thiên Cầm du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả của núi non hùng vĩ. Nước biển trong xanh, mát dịu. Những làn sóng nhỏ cuốn tất cả mọi thứ ra xa rồi để lộ những bãi cát trắng trải dài, mịn màng như một dải lụa.

Chỉ có ở Thiên Cầm du khách mới có thể nghe những âm thanh tuyệt diệu của tiếng gió biển, của tiếng sóng vỗ, của tiếng lá reo dọi vào vách núi tạo thành những bản nhạc du dương đưa du khách tới một miền diệu kỳ với những giây phút thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. Ở đây, ta như được thưởng thức bản nhạc của gió, của sóng biển.

Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ, xinh xắn và kỳ bí, sau những giây phút thoải mái ở Thiên Cầm du khách có thể ra đó chơi bằng thuyền máy và thả hồn giữa trời nước mênh mông hay là đắm mình trong những làn nước trong xanh trên bãi tắm nhỏ.
[https://netlife.com.vn/Library/Images/60/2008/06/phien7/dulich3s.jpg

Du khách có thể ra đảo Bớc - nơi có một bãi đá tuyệt đẹp quay ra biển, sóng dội trắng tinh. Phía quay vào bờ là bãi tắm lý tưởng lăn tăn gợn sóng, êm đềm, nhẹ nhàng đến dịu êm.

Rời đảo Bớc, thuyền sẽ đưa du khách ghé vào bãi tắm Tiên dưới chân núi Tượng. Bãi tắm chồng chất các hang đá và bãi cát đan xen, có khe nước vừa mặn, vừa ngọt phân chia ranh giới tùy theo thủy triều vào, ra. Rải rác theo bờ đá, là những người thợ bẫy chim cu kỳ, lặn tôm hùm, bắt nhím biển.

Án ngữ biển Thiên Cầm là núi Thiên Cầm. Núi không cao nhưng tạo thành một danh thắng sơn thuỷ hữu tình. Cách chân núi không xa là chùa Yên Lạc cổ kính vẫn còn giữ một báu vật nổi tiếng đó là : “Thập điện diêm vương”.
https://netlife.com.vn/Library/Images/60/2008/06/phien7/dulich4.jpg
Ngắm trăng trên bãi biển Thiên Cầm

Không những được ngắm cảnh, tắm mát, đi chơi mà du kháhc còn được thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây cũng như: chim Cu Kỳ, tôm hùm, mực ống, nước mắm Nhượng...

Thiên Cầm ngày nay là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Hà Tĩnh.

Theo https://netlife.com.vn/Library/Images/@logo/vtv.gif

Chitto
18-08-2008, 23:25
Tớ không biết bạn đã đi Thiên Cầm và cảm nhận thế nào về cái bài viết copy trên VTV này? Nhưng tớ đi 2 lần, gần đây nhất vừa mới tháng 7 này thôi. Đọc bài viết này mà phát bực mình vì cái kiểu viết tâng bốc dởm của báo chí nhà mình.

(Tớ nghĩ các bạn có copy ở nơi khác, thì cũng nên có chính kiến của mình, chứ chỉ copy không mà chả viết gì thêm cái gì của mình thế này thì chán lắm. Phượt không phải là nơi copy bài chỗ khác về).


án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển.

Chả biết cái suối này ở đâu, nếu có chỉ là cái lạch nước mà khi không có mưa thì cũng khô cạn.


Những làn sóng nhỏ cuốn tất cả mọi thứ ra xa rồi để lộ những bãi cát trắng trải dài, mịn màng như một dải lụa.

Cát ở biển Thiên Cầm là loạt cát vàng hạt to, lấy đâu ra cát trắng mịn màng. Không thể chơi trò "nhỏ cát" ở biển này được vì cát thô. Viết phét quá lắm.



Chỉ có ở Thiên Cầm du khách mới có thể nghe những âm thanh tuyệt diệu của tiếng gió biển, của tiếng sóng vỗ, của tiếng lá reo dọi vào vách núi tạo thành những bản nhạc du dương đưa du khách tới một miền diệu kỳ với những giây phút thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. Ở đây, ta như được thưởng thức bản nhạc của gió, của sóng biển.

Đúng là nhà báo nói phét. Biển Thiên Cầm là một cái ao to, không có sóng. Biển lặng cực kì. Hoàn toàn không có tiếng sóng biển. Trên bãi biển chỉ có vài cây dừa mới trồng, bên trong có ít phi lao xơ xác rời rạc, lấy đâu ra tiếng gió với lá reo.


Phía xa xa là những hòn đảo nhỏ, xinh xắn và kỳ bí, sau những giây phút thoải mái ở Thiên Cầm du khách có thể ra đó chơi bằng thuyền máy và thả hồn giữa trời nước mênh mông hay là đắm mình trong những làn nước trong xanh trên bãi tắm nhỏ.

Bên ngoài là đảo Yến, bốn phía dốc đứng, có đi thuyền ra thăm thì cũng chỉ một vòng quanh đảo, làm gì có chỗ đặt chân lên đảo mà tắm với táp. Gần bờ là bãi đá nổi lên, cũng không tắm được.


Ngắm trăng trên bãi biển Thiên Cầm


Rõ ràng là cảnh mặt trời mọc mà dám ghi là Ngắm trăng !!! Xin thưa rằng Trăng chả bao giờ mọc từ sát đường chân trời thế cả.


Đọc bài này thấy tức anh ách. Người viết bài chắc chưa bao giờ đến Thiên Cầm, cứ ngồi tại chỗ mà bịa tạc ra.

Chitto
18-08-2008, 23:28
Trong khi đó những cái hay của Thiên Cầm như: biển lặng không có sóng nên bơi dễ, bãi rất thoải, nước rất trong... thì không thấy nói.

Hay như làng Cẩm Nhượng, với chợ cá họp sáng sớm, nước mắt cốt Cẩm Nhượng, nhà thờ, đền thờ Nam Hải,... là những nét văn hóa bình yên khá hay, thì lại không nói đến.

Hiện nay dịch vụ ở đó cũng chưa có gì. Tớ tìm hàng net phải vào làng, cách 5km, đi xe ôm, tìm mãi mới ra.

Nói chung là... càng đọc càng bực mình.

TÍM
18-08-2008, 23:51
Kể ra là Thái sư cũng đang hơi khó ở :D

Em còn đọc một bài bên citilink bảo, mấy cái trường học ở Y tý được tả như này:

Trường lớp tuênh toàng với những chiếc bàn xộc xệch, cái cổng liêu xiêu trong cơn gió và những phên giậu thủng lỗ chỗ

Không lẽ mắt mình có vấn đề, chứ mấy cái điện đường trường trạm ở Y tý quả là đúng chỉ tiêu của Đ và chính phủ, trường 2 tầng, ve vàng, trường mầm non mái tôn vôi trắng, hay là tác giả tả mấy cái bờ rào quanh vườn rau, chitto nhỉ? :D

Toet
19-08-2008, 02:04
Bọn khốn nạn, chỉ vì mấy đồng bạc hay là sức ép từ việc có bài mới mà làm ẩu như thế?! Tởm!

Quat
19-08-2008, 07:15
Ấy đi cho đỡ bực mình xoẹt xoẹt xoẹt :D

vntuyen
19-08-2008, 11:05
Bọn khốn nạn, chỉ vì mấy đồng bạc hay là sức ép từ việc có bài mới mà làm ẩu như thế?! Tởm!

Chả phải vì mấy đồng bạc hay là sức ép từ việc, hay ẩu mà đơn giản là vì người viết cũng chả biết mình đang làm cái gì.
Nếu không ai ép, cũng không care đến tiền hay có cẩn thận hơn thì kết quả vẫn thế. he he. :))

movadoklx
19-08-2008, 11:09
vậy thì close lại thôi, nếu đọc không bổ ít tí ti gì . Mà toàn nói phét thôi .

Babel
19-08-2008, 11:14
Thực ra thì nó cũng có nhiều chỗ bổ, tuy nhiên cái bài báo này nó chưa đề cập đến.
Tỉ dụ dư thế lày: Chitto đâu, vào tán tiếp đi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1994

Chitto
19-08-2008, 11:40
vậy thì close lại thôi, nếu đọc không bổ ít tí ti gì . Mà toàn nói phét thôi .

Cũng không hẳn bác ạ. Ở Thiên Cầm cũng có một số cái hay đó bác ạ. Như cái mà tớ viết ở trên, hoặc bác Babel đang định show ra.

Cáu là vì người viết bố láo. "Nó" cứ nghĩ rằng đã bờ biển thì phải có tiếng sóng rì rào, tiếng phi lao vi vút, tiếng gió với vách đá; lại tưởng tượng rằng nếu có đảo thì phải có bãi tắm, đã bờ cát thì chắc chắn phải "trắng dài mịn màng". Cái dốt là ở chỗ đó.

Để rỗi tìm lại mấy cái ảnh chụp Thiên Cầm, cũng có vài điều hay.

Fundriver
20-08-2008, 19:49
Lỗi quá, lỗi quá, F lang thang trên mạng, gặp bài này copy về 4r để pot, không ngờ nó lại thảm hại như thế :(!

nếu nó phản cảm quá thì xin xóa đi ạ, F sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau!

Cũng nói thât F đã đi cũng khá nhiều nơi nhưng thật lạ là chưa khi nào đến Thiên Cầm. chỉ khi nhận được 1 lới đề nghị ký hợp đồng thiết kế khách sạn ở đây thì mới lên mạng tìm hiểu về khu này!

thank các bác đã bỏ qua!

Babel
20-08-2008, 20:03
Thực ra mọi người bực mìn về tác giả của cái bài viết đó, đâu phải do bác.

Vẫn thiên cầm đây bác này!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=2062

Babel
20-08-2008, 20:06
Đây nữa, tặng bác luôn.

Đâu nhất thiết phải là biển, bác nhể

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=2063

Chitto
20-08-2008, 23:28
Có vài ngày ở Thiên Cầm mà tớ vào làng Cẩm Nhượng ba lần. Lần đầu là đi tìm hàng net. Lần sau là đi dạo chân đất quanh làng (đi từ bãi biển lên không mang dép). Lần sau là đi ra chợ cá.

Từ xa, làng Cẩm Nhượng hiện lên yên ả với một tháp chuông nhà thờ xa xa.

Tôi rất thích nhìn từ xa ngôi làng bên bờ biển này. Cứ như là một thời nào đó xa lắm...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=124&pictureid=2065

Chitto
23-08-2008, 22:21
Về nhà


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=124&pictureid=2068

CVN
23-08-2008, 22:22
Về nhà


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=124&pictureid=2068Tưởng trên đừng đến chợ bán cá??????

Chitto
24-08-2008, 01:00
Tưởng trên đừng đến chợ bán cá??????

Đây là từ chợ cá về... Về đâu thì hỏi bà í mới biết. Có thể là về chợ trong làng, mà cũng có thể là về bãi biển bán cho các hàng cơm, mà cũng có thể là về nhà....

Babel
24-08-2008, 09:35
Bà cụ của Chitto mang cá về làm cái này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=2105

lonely_lion
25-08-2008, 10:15
Bọn em đang có dự định đi Thiên Cầm, nhưng thấy các bác tả có vẻ buồn nhỉ...Trừ Cửa Lò ra(bọn em đi rồi ạ) thì ở Nghệ An, Hà Tĩnh có biển nào được không các bác? Bọn em cũng ko yêu cầu nhiều nhiều gì đâu, chỉ cần vắng một tẹo, hải sản ngon một tẹo và ngủ có điều hòa 1 tẹo là được ạ. Xin cảm ơn các bác

Chuối đây
25-08-2008, 10:41
Thiên cầm nói chung là buồn, vậy nên ai thích buồn thì nên đi, như thiếu hiệp ý=))

Babel
25-08-2008, 13:07
Vắng không đồng nghĩa với buồn, chỉ buồn với người không biết vui thôi :D
Mọi thứ khác đều ổn, đồ ăn thì chắc chắn hơn đứt Cửa Lò rồi (c)
Chần chừ gì nữa, đi thôi bác!

lonely_lion
25-08-2008, 15:51
Nghe lời bác Babel, em lại máu đi Thiên Cầm rồi. Và em đã quyết tâm lắm lắm rồi. Sự quyết tâm thể hiện bằng cách em đã đi mua vé tầu đi/và về đến Vinh rồi. Các bác làm ơn làm phước cho em hỏi:
1. Vụ đi lại từ ga Vinh vào Thiên Cầm ntn ạ? Có sẵn xe dạng xe buýt ko? Giá vé bao nhiêu? Xuất phát giờ nào? Điện thoại liên lạc ra sao? Và ngược lại từ Thiên Cầm về Vinh ra sao ạ?
2. Bác nào recommend em địa chỉ ăn uống ngon ngon, bổ bổ, rẻ rẻ một chút ạ
3. Nhờ các bác cho em hỏi địa chỉ khách sạn với ạ. Nếu có chỗ nào cho thuê xe đạp thì tốt, bọn em sẽ đạp xe vào xã chơi....
Cám ơn các bác nhiều nhiều

bm20042008
25-08-2008, 16:43
cach đơn giản nhấtn là bác xuống Ga Vinh, ra ngay bến xe Vinh, bắt xe đi cẩm xuyên, hoac Ha tinh, ( nhớ hỏi nhà xe có qua thiên cầm không) đến nơi bác băt xe ôm vào
nói chung đấy là đi bụi, còn đi có tổ chức thì tớ không biêt, mà không thì đi biển Thach Hai cũng đươc, bác nghỉ o thị xă Hatinh, rồi đi xe máy ra bãi biển, như vậy thì không sợ buồn, hehehehehe

lonely_lion
25-08-2008, 16:59
Cám ơn bác BM nhiều nhiều nhé....
Em vào trang Oép hatinh.gov.vn, thì thấy là từ đến Cẩm Xuyên đến Thiên Cầm là khoảng 13km. Vậy bác cho em hỏi từ thị xã Hà Tĩnh đến Cẩm Xuyên là bao nhiêu xa ạ?
Từ thị xã Hà Tĩnh xuôi về Nam, đến thị trấn Cẩm Xuyên, rẽ trái theo tỉnh lộ 4 khoảng 13km là đến bãi biển Thiên Cầm
Còn biển Thạch Hải thì ngay ở thị xã Hà Tĩnh rồi, cũng tiện bác nhỉ
Cho em hỏi luôn là từ ga Vinh, đi đến biển Xuân Thành thì đường đi nước bước như thế nào? Xa bao nhiêu ạ? Nếu từ thị xã Hà Tĩnh đi biển Xuân Thành thì xa bao nhiêu ạ?
Thú thực đoàn em có gái theo cùng, nên muốn tổ chức xe cộ ngon lành một chút....Chứ em đi một mình thì vứt đâu chắc cũng sống được ạ

bm20042008
25-08-2008, 18:23
tu Vinh di xuân thành khoảng 15 km, nêu đi xuân thành thì con tiên hon nhieu, Xuan thanh cung hay, đi vệ trong ngay đươc, tớ toàn đi về trong ngày nen cung không biet thuê khach sạn thế nào,
còn từ thị xa Ha tĩnh đi thach hải khoang 15 km, đi cẩm xuyên khoảng 35 km ( không chac lắm)

bm20042008
25-08-2008, 18:31
bac vao bên topic Fan vo cuc, cua ben du lich (ttvnol) tim thêm nhe
Chị yêutivi đã ra lệnh em coolair cứ việc theo. hì hì hì.
Tớ bon chen ý kiến chút:
- Để đỡ tiền xe thuê xe như em lovetivi thì đoàn mình có thể đi bằng xe của Hưng Thành or Camel đến Hà tĩnh. Xe đi lúc 18h đến Hà tĩnh lúc 23h59phút 59 giây. Giá vé là 120k/ lượt
Nếu fix ngày về rồi thì mua vé về luôn tại chỗ bán vé ở HN cho an tâm.
Vì đến HT lúc 12h đêm nên có thể nghỉ tại KS Hương Thuỷ trên đường Hà Huy Tập . giá phòng là 5-10$ + 30% lạm phát(chắc có vì báo cáo của ban vật giá Cp nói như vậy thì chắc là như vậy)
Sáng hôm sau thuê xe đi Thiên cầm or Taxi vì cách có 20km thôi.
Nghỉ tại Thiên cầm thì có thể nghỉ ở Khách sạn Thiên Ý (3 sao ạ) hoặc nhà nghỉ công đoàn

Địa chỉ đây:
Mua vé xe ô tô ở đây:
Hưng Thành:
- Ở Võ Thị Sáu : 6227329
- Ở Cầu giấy: 7666199
Hehe, ở Hà tĩnh có hẳn mấy hãng taxi trong đó mình thấy nổi nhất là Taxi Hà Tĩnh và Taxi Mai Linh. ML mình đi rồi mình lại đi tiếp nhỉ.
Về phần nhà nghỉ
Tại Hà tĩnh :
Khách sạn Hương Thuỷ
Đường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh
Tel: (84-39) 885 412
Giá (US$): 5-10
Tại Thiên cầm
1/Nhà nghỉ Công Đoàn
Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Tel: (84-39) 862 226
Số phòng: 50

2/ Khách sạn Thiên Ý ***
Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Tel: (84-39) 862 345/ 862 404
Fax: (84-39) 862 397
Số phòng: 80

Babel
25-08-2008, 18:42
Thiên ý: 450k/phòng
Nên ăn luôn trong khách sạn này, đầu bếp người HN, nếu ăn hết ý.

pan
27-08-2008, 23:33
Hê hê, "người buồn thì cảnh có vui bao giờ"
Em là em thấy Thiên Cầm hoang sơ và mộc, thích chứ (e đi cách đây 3 năm, đồ ăn rẻ kinh, giờ thì chả biết thế nào :D)

lonely_lion
04-09-2008, 15:24
Chuyến đi Thiên Cầm của chúng em kết thúc mỹ mãn ạ. Thiên Cầm rất đẹp và hoang sơ, vẫn còn ít người, ít dịch vụ, khá là sạch.
Em post một số thông tin quan trọng về Thiên Cầm,
Ở: Khách sạn: Công Đoàn, giá phòng 400K(em nghĩ là đắt)/4 người/đêm, giá năm 2008, không bao gồm ăn sáng. Điện thoại: 0983242652 hoặc 0912345984. Thiên Ý và Công Đoàn rất gần biển, có thể đi bộ ra biển tắm. Tuy nhiên, 2 khách sạn này khá là cũ rồi, mà ko sửa sang gì cả, nên phòng chỉ ở tạm được thôi. Em đi thấy có khách sạn Phú Quý(đối diện ksạn Sông La - khách sạn 3 sao - giá phòng chắc từ 700K trở lên) là mới xây, khá sạch sẽ, nhưng cách xa bờ biển, muốn đi tắm biển ở khu trung tâm thì cũng fải đi xa tới 300-500m.
Ăn: Chắc Hương Biển là ngon nhất rồi. Bọn em cũng thử ở Đại Dương nữa, đi vừa xa(cách Sông La khoảng 200m), mà ăn không ngon bằng. Nếu tạm thì có thể ăn ở khách sạn nấu
Đi lại: May mà bọn em làm quen được anh Taxi ở ga Vinh khi đi ăn lươn Nghệ An ở quán bà Lan(Nghe dân Vinh bảo quán này bây h hết ngon rồi, mà tính tiền lại linh tinh nữa), nếu không đi xe đò cũng chết. Vì đi xe đò phải bắt xe từ Vinh tới Cẩm Xuyên(xe Kỳ Anh hoặc xe Cẩm Xuyên), từ Cẩm Xuyên, rẽ trái, đi khoảng 12km là tới Thiên Cầm. Giá xe 4 chỗ, từ Vinh tới Thiên Cầm, 500K, liên hệ anh Sơn 0913312795. Khá tiện, muốn về lúc nào, alô bác ý tới đón.
Hì, lúc về bọn em ghé qua Cửa Lò. Sao thấy dân nhậu nhẹt đông thế hả giời....Biển dạo này bắt đầu bẩn hơn rồi....Muốn sạch phải bơi xa xa bờ....Thấy khá là quy củ.