PDA

View Full Version : SG_Fansipan_Cát Cát-Sín Chải_30/04/2012



nhaquegoc186
05-06-2011, 11:33
Lên plan từ bây giờ có thể là quá sớm nhưng đi từ SG nên vé máy là vấn đề cần giải quyết đầu tiên.Thời buổi lạm phát kinh tế khó khăn nên tiết kiệm đc chút nào hay chút đó,book sớm sẽ đc vé rẻ.
Plan leo Fan có từ năm 2007 nhưng delay mãi,vì nhiều lý do và cũng bị các bạn đi trc dọa cho chết khiếp mà tính mình thì nhát chết:D
Lần này thì quyết tâm,định leo vào dịp tết âm lịch nhưng busy plan khác nên sẽ leo vào dịp 30/04 năm sau.Và sẽ đi theo con đường khó nhátvà cũng đẹp nhất_Cát Cát-Sín Chải_4 ngày 3 đêm.Thời gian từ ngày 28/04-01/05/2012.
Sau đây là lịch trình sơ bộ mà bên tour vừa gửi cho minh:
-Ngày 0 chiều thứ 6-27/04 bay SGN-HAN,đi xe bus về HN,ra thẳng ga B Trần Quý Cáp lên tàu đi LC.
Ngày 1 thứ 7-28/04: Xe của bên tour sẽ đón đoàn tại ga LC về Sa Pa.Nhận phòng,tắm giặt,gửi đồ.Chuẩn bị đồ đạc và trang bị để leo Fan.Xuất phát từ độ cao 1500m đến 2200 hạ trại và nghỉ tại đây.
-Ngày 2 cn-29/04 : Leo từ 2200m đến 2900m,hạ trại nghỉ tại độ cao 2700(?????)
-Ngày 3 thứ2-30/04: Xuất phát từ 07AM,leo đến đỉnh 3143m khoảng 11hAM.Ăn uống và chụp choet đến khoẳng 13hPM xuống 2200m hạ trại nghỉ tại đây.
-Ngày 4 thứ3 01/05: 08AM sẽ xuất phát về theo đường Sín Chải,khoảng 13hPM sẽ tới nơi.Xe sẽ đưa đoàn về KS tắm giặt nghỉ ngơi.17hPm xe sẽ đưa đoàn về LC,lên tàu về HN.

Trên đây là lịch trình sơ bộ,còn nhiều điều mình thắc mắc nhưng chưa reply lại hỏi bên tour.Mình cũng gửi mail hỏi mấy cty khác và đang chờ trả lời.
Nhưng giá cả họ báo cho thời điểm hiện tạ khá là đắt đỏ mà đến năm sau chắc giá cả còn phi mã hơn nữa nên mình cũng đang liên hệ với những đoàn đi trc họ tự tổ chức mà mình quen để hỏi kinh nghiệm tổ chức và làm việc với porter,mua vé vào rừng Hoàng Liên Sơn.......
Mình chưa leo lần nào nhưng quen với khá nhiều các member kì cựu trong việc leo Fan và tổ chức nên cũng ko quá khó.
Sẽ chốt đoàn với số lượng thành viên là 20 người,không đi quá đông,khó quản lý,khâu chuẩn bị cũng vất vả.
Hiện tại VNA đến đợt đó đã hết vé hạng P.chỉ còn hạng E trở lên.Jetstar sẽ bán từ khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10.
Khi nào đủ thành viên sẽ chốt đoàn và nên plan tập luyện,nếu có thể sẽ cùng book vé.


Note: Chuyến đi này cũng khá là vất vả nên suy nghĩ kĩ trc khi quyết định nhé.Tớ sẽ ko nhận bạn nào có những kiểu như phải có nc nóng để tắm trên đó đâu nhé và những đòi hỏi vô lý.......Vì để có nước uống và nấu ăn đã là cả một vấn đề.


Vì đợt đó ngày 30/04-01/05 vào thứ 2,3 nên tớ và bạn sẽ nghỉ luôn thứ 4,5,6 để đi Pù Luông-tây Thanh Hóa.
Lịch trình như thế này:
-Ngày 2/05 thứ4 về HN nghỉ ngơi,ăn chơi đập phá,tập tập bạn bè.
-Ngày 3/05 thứ5 đi theo đương QL6 HN-Hòa Bình-Mai Châu-Co Lương-đường 15C-Bản Kho Mường.
-Ngày 4/05 thứ6: Kho Mường-Bản Nủa-Bản Kịt-Thác Hiêu.
-Ngày 5/05 thứ7:Phố Đoàn-Cành Nàng-Suối cá thần Cẩm Thủy-Cúc Phương-Xuân Mai-HN
-Ngày 06/05 cn bay về SG
Pù Luông tớ đã đi 2 lần rồi nên nắm khá rõ:D

Liên hệ:[email protected]

da.arch
07-06-2011, 13:35
=)) =)) =)) =)) Off trường kì rồi og =))

deny
07-06-2011, 15:43
-Ngày 2 cn-29/04 : Leo từ 2200m đến 2900m,hạ trại nghỉ tại độ cao 2700(?????)
-Ngày 3 thứ2-30/04: Xuất phát từ 07AM,leo đến đỉnh 3143m khoảng 11hAM.Ăn uống và chụp choet đến khoẳng 13hPM xuống 2200m hạ trại nghỉ tại đây.
-ngày 2: Có gì lạ đâu, Fan là 1 đỉnh trong dãy Hoàng Liên, leo lên rồi leo xuống rồi leo lên.. vượt ngọn này qua ngọn kia mới đến đỉnh Fan cơ mà. Lên tới 3000 chỗ đó đẹp nhất ấy, còn đẹp hơn cả đỉnh Fan, rồi xuống lại chỗ rừng tre để ngủ.
-ngày 3: bận về thì ko cần hạ trại, lán 2800, 2200 đều có sẵn lán rồi ^^,

nhaquegoc186
07-06-2011, 16:58
-ngày 2: Có gì lạ đâu, Fan là 1 đỉnh trong dãy Hoàng Liên, leo lên rồi leo xuống rồi leo lên.. vượt ngọn này qua ngọn kia mới đến đỉnh Fan cơ mà. Lên tới 3000 chỗ đó đẹp nhất ấy, còn đẹp hơn cả đỉnh Fan, rồi xuống lại chỗ rừng tre để ngủ.
-ngày 3: bận về thì ko cần hạ trại, lán 2800, 2200 đều có sẵn lán rồi ^^,


Plan này bên tour gửi cho em,vì em chưa leo Fan bao giờ nên mới ????? chứ bác.Thanks bác.
@Đà: Off thì off,sao phải xoắn =))

allthingnormal
08-06-2011, 12:38
Cung đường này hay, nhưng ngày khởi hành còn xa quá nên chưa quyết định được. Bạn sắp xếp khởi hành vào thứ 6, thứ 2 về thì tiện hơn. Tôi đăng ký trước với bạn 1 cục gạch nhé!

nhaquegoc186
10-06-2011, 08:53
Cung đường này hay, nhưng ngày khởi hành còn xa quá nên chưa quyết định được. Bạn sắp xếp khởi hành vào thứ 6, thứ 2 về thì tiện hơn. Tôi đăng ký trước với bạn 1 cục gạch nhé!

Welcome bác,em lên plan xa để còn book vé bác ạ,chứ đợt đó vào mùa cao điểm nên tình hình đi lại hơi khó khăn.

nhaquegoc186
17-06-2011, 16:40
Đã gom đc thêm 3 mạng và book xong vé,hehe

mua_hn2484
20-06-2011, 10:30
Hiz.đi vào Tết ngon lành thế *** lại thay đổi hả e :( . 30/4 vừa đông vừa nắng . c đặt cái dép lê hóng vậy . gần đến lúc đó sẽ nộp thóc gạo .

hamdichoi
20-06-2011, 21:53
Nghe có vẻ hấp dẫn và được quá. Tớ cũng muốn leo Fan từ lâu, nhưng mà... ì quá :D, chuyến này còn xa nên chắc tập luyện kịp.
Một gạch nhé.

Trangkiwi
21-06-2011, 08:39
Bi h mới vô ngó nghiêng cái top này. Thôi thì em cũng ném 1 cục gạch vào giữa mẹt thớt nhé ^^, sang năm chưa bít thế nào ;)

nhaquegoc186
21-06-2011, 18:15
@mua_hn: Tết âm lại có plan khác roài,với lại vé mắc quá,tận 5000k lận.
@trang: Biết đâu sang năm lên xe bông nhể:))

GIÀ MÀ GÂN
21-06-2011, 18:44
Tớ chưa biết những nơi nầy,dứt khoát phải liều với anh nhà quê chuyến ni thôi.khi nào có vé rẽ book luôn cho tớ nhá.tớ đặt 1 cục gạch

grass
21-06-2011, 22:36
Cho em đăng kí 1 gạch. Có gì chủ thớt hú hét cho em biết với nha.

nhaquegoc186
22-06-2011, 11:27
Tớ chưa biết những nơi nầy,dứt khoát phải liều với anh nhà quê chuyến ni thôi.khi nào có vé rẽ book luôn cho tớ nhá.tớ đặt 1 cục gạch

BÁc ơi,30/04 thì ko vé rẻ đâu,Vietnamairlines đã hết vé hạng P rồi.CÒn chờ Jetstar nữa thôi.
BAo giờ book em hú:D

nhaquegoc186
11-07-2011, 16:43
Cho em đăng kí 1 gạch. Có gì chủ thớt hú hét cho em biết với nha.

Bạn để lại contact thì em mới hú đc chứ ạ:D

moonlight176
11-07-2011, 20:15
Trời đất.... C phục ku sát đất, plan đến tận jua năm sau, ước j m8ềnh đc như a í :))

nhaquegoc186
11-07-2011, 22:45
Trời đất.... C phục ku sát đất, plan đến tận jua năm sau, ước j m8ềnh đc như a í :))

Ôi zồi ôi,nhà nghèo nên plan phải xa để còn book vé rẻ.Chứ như ai nhà có điều kiện sát ngày đi mới nhảy ra mua vé.
Lịch của em hết 2013 rồi nhá=))