PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyến đi Tây Bắc cuối tháng 9



giochuong
18-08-2008, 14:52
Chào cả nhà ạ,
Số là em sắp thất nghiệp nên có sờ lưng mẹ đĩ nó cho em 1 tuần tự do, gọi nôm na là giảm xì trét do mất jốp. Hôm nay mon mem, mạo muội đăng ký cái líck ở đây, nhờ các bác cho em chút nhời.
Cụ tỉ: vé viếc đi về SGN-HAN đã có (đi vé nhà nghèo nên ko đổi tg được)
Thời gian: 25/9-03/10/2008
Phương tiện: Xe máy (mà chưa biết thuê chỗ mô ở HN)
Số lượng: 01, là em :D

Em định đi lang thang Tây Bắc thời gian này, mong mấy bác cho em tí nhời tư vấn, vẽ vời hộ em về tuyến này với ạ (chỉ biết là xuất phát từ HN, còn lại thì mờ tịt, chả biết gì ... về điện). Em có thể cắt lại đôi hôm để tranh thủ xuống Ninh Bình không ? Xem bài của bác Chitto rồi không nỡ xuôi Nam mà thiếu chỗ này (tham thế không biết).
Ghi chú: Kiểu chi là em phải đến Hà Giang, bà con nói đẹp lắm nên cố lên chỗ này 1 lần mới được, chứ sau này mẹ nó siết chặt vòng vây, khó đi lắm ạ.

Đa tạ các bác trước nhìu nhìu ạ.

TÍM
18-08-2008, 21:09
Bác có 10 ngày, xả láng wá nhỉ (so với quỹ thời gian hạn hẹp của tớ), đi xe máy 10 ngày mà đi một mình e buồn, buồn ngủ dọc đường, và không an toàn. Thực ra bác phải bày tỏ một số dự định cá nhân sau khi tham khảo các thông tin vùng miền ở miền bắc trong box này, rồi lựa chọn các điểm đến theo sở thích của bác, chứ cứ mơ hồ thế này thì 1 vài ngày cũng xong mà vài tháng cũng là chưa đủ.

Hiện chỉ biết bác định đi HG, một lịch trình HG kinh điển là 4 ngày, bác có thể xem tư vấn trực tiếp tại các bài vở có liên quan đến HG trong box này, nhiều người đã tư vấn cực kỳ tốt.

Ngoài ra, bác nên có trong tay cuốn bản đồ giao thông đường bộ, để dễ dàng định hướng và mục tiêu cho cá nhân mình trong 1 chuyến đi "bụi".

Bác nên đọc và viết một lịch trình cho riêng mình, thứ nhất đó là 1 việc rất đáng làm và luôn đem lại một niềm yêu thích rất riêng cho bác, nó kích thích trí tò mò và ước mơ được lên đường và đặt chân đến những địa điểm mà bác cảm thấy có hứng thú... và nhiều cái hphúc tuy nhỏ nhưng rất thú vị khác.

thứ 2 là các bạn bè trên box cũng dễ dàng tư vấn cho hành trình của bác trở lên tốt nhất có thể cả về mặt lợi ích lẫn chi phí.

Bác cũng nên đưa ra 1 budget để biết bác muốn đi ở mức độ ntnào, hành xác, thông thường hay sung sướng.

Chúc vui :)

P.S: Hà giang thuộc đông bắc, ko phải tây bắc bác ạ

Jack Daniels
18-08-2008, 21:20
Em chào bác.
Thú thiệt là em không dám bàn lui nhưng với tình hình lũ cộng sạt lở thế này bác em nên cân nhắc chuyện lang thang tây bắc một mình bác em ạ.

Còn nếu bác em vẫn máu thì để em gửi lên ít bản đồ tây bắc bác em tham khảo trước rồi lên đây hỏi các đại gia nên đi như thế nào thì chuẩn hơn, vì tây bắc rộng mênh mông mênh mang mà chỗ nào cũng đẹp bác em ạ.

CVN
19-08-2008, 02:16
Thời tiết tùy từng năm nhưng đầu tháng 10 thì nhiều khả năng ít mưa lớn kéo dài rồi nên ko lo vụ lở đất nữa. Tuy nhiên bác nên theo dõi dự báo bão xa trên mạng 7-10 ngày trước khi khởi hành.

giochuong
19-08-2008, 10:55
Cám ơn bác black, kemiano, cvn có lời. Nếu được thì các bác cho em cái đề xuất, ví dụ:
Plan 4 ngày: HN - Yên bái (địa danh nên đến) - Tuyên Quang (địa danh nên đến) - Hà Giang (địa danh nên đến) - HN
Plan 6 ngày: HN - Lao Cai - Mai Châu - Hà Giang - HN v.v. ví dụ thế, miễn sao thuận đường mà đi được nhiều chỗ đẹp là ô kơ.
Em cũng chỉ đi đôi nơi gần gần trong nước thôi nên cũng trang bị cuốn Vietnam Administration Atlas nên thấy cũng đủ. Còn budget thì em trừ hao đến tầm 5-10mil nên chắc cũng ổn (hồi nào giờ đi đâu cứ quan niệm: xiền trong túi, bản đồ trong miệng mà lần này cứ lo lo, hihi). Mưa gió thì em cũng ko ngại lắm, người dân tộc họ ở đó cả đời, có sao đâu phải không ? :D
p/s: Em cũng muốn có bạn đồng hành lắm mà tìm chưa ra, nếu là dân chơi ảnh ọt thì càng tốt.

CVN
19-08-2008, 11:02
Em cũng chỉ đi đôi nơi gần gần trong nước thôi nên cũng trang bị cuốn Vietnam Administration Atlas nên thấy cũng đủ. Còn budget thì em trừ hao đến tầm 5-10mil nên chắc cũng ổn (hồi nào giờ đi đâu cứ quan niệm: xiền trong túi, bản đồ trong miệng mà lần này cứ lo lo, hihi). Mưa gió thì em cũng ko ngại lắm, người dân tộc họ ở đó cả đời, có sao đâu phải không ? :D
p/s: Em cũng muốn có bạn đồng hành lắm mà tìm chưa ra, nếu là dân chơi ảnh ọt thì càng tốt.
- Bạn nên có quyển Bản đồ Giao thông đường bộ nữa.
- Nếu bạn đi bộ như họ thì đúng. Nhưng nếu đi xe máy hay ô tô thì khác.

Chitto
19-08-2008, 11:44
Tầm cuối tháng 9 thì chắc là không thiếu những nhóm lên Tây Bắc ngắm lúa chín đâu. Nếu tham khảo bên TTVN thì chắc là sẽ có các cung Ý Tý (nếu bình yên lại), Hà Giang, Hoàng Su Phì... đủ cả. Các nhóm bên đó đi xe máy cả, nếu đăng kí tham gia, có lẽ cũng không khó.

Tất nhiên các nhóm đó thường đi vào cuối tuần, tầm 4 ngày; ít người đi được cả 7 ngày. Do đó theo dõi và lên kế hoạch cho bạn.

giochuong
26-08-2008, 11:31
Em dự định đi thế này, các bác tham vấn cho em xem có ổn không nhá, miễn sao đi về toàn thây là ô kơ.

Day 1: Hanoi - Lào Cai: có thể bằng xe lửa hay xe máy (theo QL 70), típ theo tỉnh lộ 153 đến Bắc Hà.

Day 2: Bắc Hà - Si ma cai - Xín Mần (theo thông tin nhặt nhạnh thì cả Bắc Hà và Si ma cai đều có chợ phiên nên em phân vân không biết chọn chợ phiên nào hay hơn để mà sắp xếp tgian)

Day 3: Xín Mần - Vinh Quang - Việt Quang theo tỉnh lộ 177 (ko biết phi luôn về thị xã hà Giang thì có kịp không, còn ở lại Việt Quang thì có điểm nào hấp dẫn không)

Day 4: Việt Quang (hoặc từ Hà Giang) - Tam Sơn - Yên Minh theo QL 4C

Day 5: Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn, vẫn QL 4C

Day 6: Đồng Văn - Mèo Vạc - Bảo Lạc theo tỉnh lộ 217

Từ ngày 7 thì em sẽ tùy tình hình sức khỏe mà kiếm đường về Hà nội hay sang Cao Bằng em sẽ tính tiếp.

Vậy, theo mấy tuyến QL, tỉnh lộ như trên thì việc di chuyển có ổn không ạ ? có chỗ nào chưa hợp lý nhờ mấy bác chỉ bảo giùm em. Cám ơn nhìu lắm ạ.

TÍM
26-08-2008, 12:22
Em thấy bác đi thế này hay hơn này:

1. HN - Lào cai = xe lửa (cả xe và người) đỡ mệt
2. Lào cai - Mường Khương - Sông chảy - Simacai - Bắc Hà
3. Bắc Hà ( quay lại đường hôm qua khoảng 20km) đến Lùng Phình, cái ngã ba gì em quên tên rồi đi Lùng cải - Nàn ma - Xín mần - Hoàng Su Phì (Vinh Quang)
4. Hoàng su phì - Việt quang - Hà giang - quản bạ
5. quản bạ - yên minh - lũng cú - đồng văn
6. Đồng văn - Mèo vạc - Minh Ngọc - Mậu duệ - Du già - Bảo Lạc - Hà giang

hoặc Đồng văn - Săm pun - mèo vạc - Lũng Phìn - Yên Minh - Quản bạ - Hà giang

7. Hgiang - Hà nội

Thế là đủ oải lắm rồi

Nếu ngày 6 mà theo cung Bảo Lạc - Bắc Mê
ngày 7 + 8 thì chắc phát chán: Bắc mê - rừng Pia Oắc - chợ rã - ba bể - Bắc kạn - Thái nguyên - Hà nội

ngaba_hoangsuphi
30-08-2008, 10:48
Dear bác Giochuong ,
Vinh Quang - Viet Quang la nhà em rồi , Bác có thể ngủ lại ở nhà em , Tuy nó lụp xụp chút nhưng cũng có cái giường để ngủ .,
Bác cho em thời gian 5 ngày nữa để chia mọi thứ , Nếu thấy hòm hòm em sẽ làm một chuyến cùng bác nhỉ ? OK ko ?

Chin
30-08-2008, 12:03
Bác muốn thuê xe máy kiểu gì:
Xe thường thì ở Hàng Bạc. Minsk, Cào cào thì 5b Đinh Liệt or đầu Hàng Muối chỗ Nguyễn Hữu Huân or Trần Quang Khải.
Nice trip ;)

windysmile
30-08-2008, 14:56
Em dự định đi thế này, các bác tham vấn cho em xem có ổn không nhá, miễn sao đi về toàn thây là ô kơ.

Day 1: Hanoi - Lào Cai: có thể bằng xe lửa hay xe máy (theo QL 70), típ theo tỉnh lộ 153 đến Bắc Hà.

Day 2: Bắc Hà - Si ma cai - Xín Mần (theo thông tin nhặt nhạnh thì cả Bắc Hà và Si ma cai đều có chợ phiên nên em phân vân không biết chọn chợ phiên nào hay hơn để mà sắp xếp tgian)

Day 3: Xín Mần - Vinh Quang - Việt Quang theo tỉnh lộ 177 (ko biết phi luôn về thị xã hà Giang thì có kịp không, còn ở lại Việt Quang thì có điểm nào hấp dẫn không)

Day 4: Việt Quang (hoặc từ Hà Giang) - Tam Sơn - Yên Minh theo QL 4C

Day 5: Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn, vẫn QL 4C

Day 6: Đồng Văn - Mèo Vạc - Bảo Lạc theo tỉnh lộ 217

Từ ngày 7 thì em sẽ tùy tình hình sức khỏe mà kiếm đường về Hà nội hay sang Cao Bằng em sẽ tính tiếp.

Vậy, theo mấy tuyến QL, tỉnh lộ như trên thì việc di chuyển có ổn không ạ ? có chỗ nào chưa hợp lý nhờ mấy bác chỉ bảo giùm em. Cám ơn nhìu lắm ạ.

Chợ Bắc Hà mình nghĩ là hay hơn, chợ Bắc Hà và chợ Si Ma Cai đều họp vào CN, buổi sáng, đông nhất là 10h. Chợ Bắc Hà rực rỡ, có thể coi là chợ phiên to nhất vùng Tây Bắc, khách du lịch đến rất nhiều, tuy có những gian hàng dành cho khách du lịch nhưng vì là phiên chợ chủ yếu của người Mông, nên bản sắc không hề mất. Cách Bắc Hà 10km còn có chợ nữa là chợ Can Cấu, cũng khá thú vị, họp vào sáng thứ 7.

Cung đường : Lào Cai - Mường Khương - Sông chảy - Si Ma Cai tương đối vất vả do đường vắng vẻ và xấu, phong cảnh bù lại khá hùng vĩ, nếu bạn quen chạy xe vài lần thì đi đường này cũng tốt, còn nếu chưa chạy bao giờ, hoặc sức khỏe không tốt thì nên đi theo đường khác.

windysmile
30-08-2008, 14:59
Chào cả nhà ạ,
Số là em sắp thất nghiệp nên có sờ lưng mẹ đĩ nó cho em 1 tuần tự do, gọi nôm na là giảm xì trét do mất jốp. Hôm nay mon mem, mạo muội đăng ký cái líck ở đây, nhờ các bác cho em chút nhời.
Cụ tỉ: vé viếc đi về SGN-HAN đã có (đi vé nhà nghèo nên ko đổi tg được)
Thời gian: 25/9-03/10/2008
Phương tiện: Xe máy (mà chưa biết thuê chỗ mô ở HN)
Số lượng: 01, là em :D



Đa tạ các bác trước nhìu nhìu ạ.

Xe máy thì thuê khá đơn giản ở HN, có Cường Minks và Hùng Minks là 2 của hàng khá nổi tiếng. Em quen với Hùng Minks, bác muốn thuê thì ra HN alo cho em, e dắt bác đi:

Giá cả tham khảo (từ hồi chưa lạm phát ) :))
Minks : 9 $ một ngày
Cào cào : SL 250, serow 225, baja 250 ... : 20 $ một ngày
Wave, dream có cả, bác thích Novou cũng có luôn, nhưng e chưa hỏi giá cái đó bao giờ

giochuong
30-08-2008, 17:03
@ ngaba_hoang su phi: Được làm quen và gặp được bác thì quý quá. Có bác đi cùng thì càng tuyệt vời hơn. Có gì bác cho em cái số liên lạc nhé.
@chin, windysmile: cám ơn thông tin 2 bác rất nhiều. Ra HN mà không có xe thì có thể em sẽ lại réo các bác đấy.
Chúc vui,

anhtuan85
01-09-2008, 15:41
@bác giochuong : em cũng bên vnphoto bác ơi.Em cũng hay vào phượt.com để tìm hiểu về cung đường này , cũng máu 1 lần lên Hà Giang nhìn lúa chín.
Nếu bác ko phiền , em xin làm bạn đồng hành với bác ạ.

giochuong
01-09-2008, 17:14
Bác anhtuan85 ở chỗ mô, bác cho em cái số liên lạc nhá.

anhtuan85
02-09-2008, 06:50
em ở đà nẵng bác ạ (0905446888).

giochuong
03-10-2008, 13:04
Thế là cũng sắp về nhà, ngồi ks đọc linh tinh những ngày xa in tẹc nét & mô bai. Em với ku anhtuan85 mới đánh 1 vòng về, phải nói là phê theo tất cả các nghĩa của nó. Khi nào rỗi em soạn ít ảnh pốt lên sau.
Còn đây là tuyến đường 2 anh em đã đi.
HN - Lào Cai (đi bằng train, còn các tuyến sau bằng xe máy) - Mường Khương (bè chỗ Pha Long bị lũ do Hapugit nên ko Simacai dc) - Lùng Khau Nhìn - Cốc Ly - Bắc Hà - Lùng Phìn - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Hà Giang - Đồng Văn - Phố Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn Tây - HN.
Còn đoạn đi nhầm từ Lùng Phìn - Simacai & Hà Giang - Lũng Phìn thì ko tính :(

windysmile
03-10-2008, 13:32
Chà chà, các bạn nhiếp ảnh đây

Vào post bài post ảnh báo cáo đi các bác ơi(c)

Arsène Lupin
07-10-2008, 00:33
ui, bác này đi lịch trình đoạn đầu như giống hệt bọn em, cũng ko qua được sông Chảy, nhưng bọn em là đi đúng lúc nó nổ mìn làm đường nên ko qua được, fai quay lại, cũng đi đằng Lùng Khấu Nhìn-Cốc Ly
bác giochuong post ảnh đi ạ

giochuong
11-10-2008, 20:34
Dưng không biết bác nhanguyen trông ai quen thế nhở :D.
@all: từ hôm về tự nhiên sinh ra chứng lười nên chưa làm bài nộp báo cáo các bác được nhưng cứ áy náy mãi, cho em 1, 2 hôm em làm ạ. (cơ mà cho em hỏi là ảnh phọt lên đây luôn hay ... mở topic khác ạ).

giochuong
12-10-2008, 22:20
Thế là cũng gần năm rồi không ra lại HN, cũng thấy nhơ nhớ (số là em cũng có 1 thời gian làm việc ngoài này cũng đủ để HN trở thành thân quen). Tuy nhiên kế hoạch đi Hà Giang đã lên kế hoạch nên chờ đến cuối tháng 9 này mới đi luôn thể, mà đi nhiều quá mà bị càu nhàu thì đau đầu hơn.
Ra trước 1 hôm chuẩn bị vài thứ cho thằng ku em để chuyến đi trọn vẹn, nó từ Đà Nẵng ra mà cũng chả biết mô tê gì nên thôi mình tự thân vận động, lo xe pháo, mua vài thứ lặt vặt luôn. Thế mà chả mất mấy thời gian, nhoằng cái cũng xong. Hẵng còn sớm, thừa thãi thời gian ở ks cũng chả làm gì, em lại đi bộ 1 vòng Bờ Hồ, ngắm phố phường chút nhớ lại kỉ niệm xưa :D

Cà phê cái đã.
https://farm4.static.flickr.com/3156/2923784027_c5e6f05a69_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3216/2923783811_588efb2dce_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3281/2923783931_89a443d6f4_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3001/2923784639_077bf46d85_o.jpg

Ghé lại Văn Miếu, đây có lẽ là 1 trong những nơi em thích nhất của HN vì không khí yên tĩnh, mát mẻ của nó.
https://farm4.static.flickr.com/3179/2933975795_e6bec9fbdc_o.jpg

Ngó nghiên mấy thứ nho nhỏ (dù chả bao giờ mua) ở cửa hàng lưu niệm cũng vui. Dưng mấy chị bán hàng thấy em VN nên ..." không cho chụp ảnh đâu". Hic, sao Tây nó chụp chị chả ho ra tiếng nào vậy ? Hic, mình vẫn thua thằng Tây trong mắt đồng bào mình lắm. Bỏ ngoài tai, đi loanh quanh, kiếm chổ ngồi hóng mát.

https://farm4.static.flickr.com/3211/2933975799_54c2ff317f_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3021/2934026007_9db84927f7_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3159/2924636570_27a9133cc8_o.jpg

Ngoài hiên, mấy chú tễu rối nước không có đất diễn bị mang phơi bán làm hàng lưu niệm.
https://farm4.static.flickr.com/3042/2937813866_d5323e5a2f_o.jpg

Thế là cũng hết ngày, thằng ku em từ Đà nẵng báo đã tới nơi, chạy ra đón nó cái.

giochuong
13-10-2008, 22:19
Sau 1 đêm ngon giấc trên tàu, 2 anh em cũng đến ga Lào Cai, lấy xe máy, lượn ra đổ xăng đầy bình và cột hành lý gọn gàng trên xe. Tuy đã lên kế hoạch đi Mường Khương, qua Pha Long rồi sang Simacai nhưng cơn mưa nhẹ do cơn bão Hapugit vẫn lởn vởn quanh khu vực này làm mình liên tưởng đến cơn lũ quét cách đây không lâu làm 2 cô giáo ở Sa Pa thiệt mạng.
Thế là hỏi tình hình thời tiết & lũ mạn MK qua mấy bác xe ôm quanh ga, lại bàn và quyết định đi theo kế hoạch chứ không xuôi QL 70 đi Bắc Hà.
Sau khi chạy đôi trăm mét thì xe thằng em lại đổ bệnh, thế là ghé thay săm, nhớt và lắp luôn đôi kính chiếu hậu cho xe em (xe em thì mượn của 1 thằng em ở HN, chả hiểu bọn nhỏ nó ở gần TW thế nào mà gương kính gì vứt hết, chả như cái xóm em ở, tuân thủ pháp luật hơi bị nghiêm túc ).

Cửa khẩu Hà Khẩu, hồi năm kia lúc chờ tàu về HN em đi chui sang kia (gọi cho sang là đi tiểu ngạch ) chộp ảnh về phía VN, hnay ghé chụp lại từ phía này 1 phát cho đủ bộ :D
https://www.flickr.com/photos/13507579@N04/2937005577/sizes/o/

Quay lại ngã 3, nhằm hường MK mà tiến. Trời khá mát mẻ nhưng những hạt mưa nhỏ vẫn lất phất trên đầu.

https://farm4.static.flickr.com/3184/2937857478_03da74c8b6_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3166/2937859134_0e3a4ea1ee_o.jpg

Bắt đầu cảnh núi non, rừng bạt ngàn làm 2 anh em phấn chấn, lôi máy ảnh bắt đầu chụp choẹt, mà còn sung nên cái gì cũng chụp, chạy đôi trăm mét lại ngừng để chụp.

Cảnh thế này mà đã chụp.
https://farm4.static.flickr.com/3048/2937005753_c50790e91d_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3209/2937005887_1646b4b037_o.jpg

Ruộng xanh um thế này cũng chụp lấy chụp để
https://farm4.static.flickr.com/3185/2937859042_873ae735d6_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3213/2937857946_3ed5ba5e7c_o.jpg

Bậc thang dù thế này cũng đủ 2 thằng thành phố đê tê mê (sau mới biết là mình dở hơi ở đoạn này )
https://farm4.static.flickr.com/3178/2937007209_6b9e6cd272_o.jpg

giochuong
13-10-2008, 22:19
Tiếp 1 đoạn thì thấy cái thác nước xa xa, lại hỏi đường mò vào tận nơi (hình như là thác Nàn ma, Nậm Ma gì đấy ). Loằng ngoằng chui vào cái xóm nhỏ thì cũng đến được nơi.
https://farm3.static.flickr.com/2247/2937007103_edffb78833_o.jpg

Hô hô, từ xa thì thấy nó đổ mới đẹp, lên đến tận nơi thì nó chỉ thế này, 2 anh em nhìn xong cười trừ chứ cũng chả biết chụp cái gì (trên đỉnh còn nghe dân địa phương nói có bãi đá cổ nữa nhưng vì thời tiết và quỹ thời gian ko đủ nên không leo lên).
https://farm3.static.flickr.com/2192/2937006809_45ee7f08e6_o.jpg

Lại rong ruổi tiếp quãng đường còn lại và ......... hàng đây rồi, chụp thôi.
https://farm4.static.flickr.com/3204/2937858094_ab075400af_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3049/2937006241_02b3579a5f_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2162/2937858134_285d2f29d7_o.jpg

Hoá ra là bà cụ bế cháu về, gặp cô tre trẻ này xin bú nhờ luôn.
https://farm3.static.flickr.com/2333/2937006537_4da58a8d12_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3241/2937858450_9cb6e420e6_o.jpg

giochuong
13-10-2008, 22:23
Và cái chợ đầu tiên gặp được, em chả nhớ đoạn nào nhưng nó bé tí thôi, còn lại lèo tèo vài người bán mấy món linh tinh nhưng cũng đủ làm mình sướng.
https://farm4.static.flickr.com/3007/2937007549_ca060a8b2d_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3149/2937859596_b8f3c6ee3d_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3278/2937859492_4e652b1f6b_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3033/2937007653_0f53b15ccf_o.jpg

Qua khỏi chợ tí thì gặp mấy cô bé đi chợ về, nói cười rôm rả
https://farm4.static.flickr.com/3020/2937859714_c4376be18c_o.jpg

Bắt đầu lên cao dần, mưa cũng tạnh mà cảnh quang trông cũng bắt đầu khá hơn
https://farm3.static.flickr.com/2021/2937860038_466470e9ec_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3283/2937859840_47cde81ee9_o.jpg

Ruộng bậc thang cũng dần thành hình, nhiều bậc hơn dưng .... nho hẵng còn xanh.
https://farm4.static.flickr.com/3071/2937008197_a6b5f70655_o.jpg

Thi thoảng cũng được tí vàng vàng.
https://farm4.static.flickr.com/3183/2937008613_5661a28046_o.jpg

giochuong
13-10-2008, 22:31
Gần đến thị trấn KM thì trời bắt đầu lại lâm râm
https://farm4.static.flickr.com/3031/2937008681_706ac297aa_o.jpg

Vào đến TT thì cũng đã quá trưa, 2 anh em kiếm ăn cơm rồi đi tiếp Pha Long chứ sợ không kịp vì quãng đường còn lại khá dài ( Pha Long - Simacai - Bắc Hà).

https://farm3.static.flickr.com/2021/2937860600_95f9b75f09_o.jpg

Đi dọc gần hết cái TT thì cũng có cái quan, tấp vào làm tí cơm. Thức ăn chẳng có gì, độc mỗi món ... cầy tơ, không làm tí thì phí quá.

https://farm4.static.flickr.com/3071/2937008893_2b0b192ee7_o.jpg

alias.noodles
14-10-2008, 17:49
Tớ đi một mình vẫn chiến RTC ngày đủ 3 bữa :D

Mà sao lại có mấy món lạ xen vào nhỉ ;)

giochuong
14-10-2008, 21:07
@ bác Mì: Để 2 cái ly cho nó oai chứ có 1 mình em chiến hà. Thằng em nó ko xơi mấy cái cay cay dc nên để nó ăn cơm vậy.

- Trong khi ngồi ăn cơm thì cũng hỏi han, tán chuyện vơi anh chủ nhà, chủ yếu là hỏi tình hình đường xá, do đó mới biết là do Hapugit nên cái bè chỗ Pha Long ko sang được, mấy đứa nhỏ mạn đấy xuốn thi trấn MK học ko về được vẫn còn ở lại bên dãy nhà trọ đối diện quán.
Thế cũng may, tiết kiệm được gần 20km. Giờ chẳng lẽ quay ngược trở lại Lào Cai, thầm nghĩ như vậy thì chán chết. Biết sang bắc Hà nên anh chủ quán chỉ cho con đường sau lưng nhà đi Nấm Lư - Lùng Khố Nhin - Cao Sơn - Tà Thàng - Cốc Ly để sang Bắc Hà (xem thì không thấy đường này trong 2 loại bản đồ mang theo ).
https://farm4.static.flickr.com/3191/2937860880_6ec4d076db_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3289/2937009297_499b9e463b_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3013/2937861214_0abfc2c936_o.jpg

HÌnh như ông trời cũng thương cho đoạn đường xa nên bù lại cho thời tiết tốt, nắng đẹp và cảnh đẹp hơn buổi sáng nhiều.

https://farm4.static.flickr.com/3271/2937009759_a55025b023_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3282/2937009951_ca3f193c7e_o.jpg

Những cảnh đơn sơ, bình thường nhưng đầy lạ lẫm và hấp dẫn với bản thân.
https://farm4.static.flickr.com/3175/2937009661_e33420a2e2_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3035/2937861916_43537bb918_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3250/2937010237_a4998e2d9b_o.jpg

Ruộng bắc đầu nhiều thang hơn, chín vàng hơn.
https://farm4.static.flickr.com/3063/2937010357_cf6ca9f88a_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3286/2937862262_5850f0cdce_o.jpg

giochuong
14-10-2008, 22:22
Vì nhiều ảnh quá nên em lười chỉnh từng ảnh, mấy bác xem thông cảm nha, em chỉ batch resize, upload & post thôi, khi nào siêng siêng tí em mần từ tấm sau.

Ảnh tiếp.
https://farm4.static.flickr.com/3218/2937010773_8ac57448a4_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3193/2937010901_251411a113_o.jpg

Thêm tí người cho đỡ nhàm.
https://farm4.static.flickr.com/3221/2937011035_d899c5f1be_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3176/2937011197_35681989e5_o.jpg

Thêm tí động vật cho cuộc sống phong phú.

https://farm4.static.flickr.com/3187/2937863152_aed8308cd2_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3168/2937863314_f6f325331f_o.jpg

giochuong
15-10-2008, 15:38
Hai anh em vừa đi vừa chụp, nhiều đoạn cảnh đẹp thì cứ một, hai trăm mét là dừng, đến cái ngã 3 này thì rẽ phải (chả nhớ là chỗ mô nữa, cứ đến ngã 3, ngã 4 là em hỏi đường liền cho chắc, nhầm phát là toi ít nhất cũng 1, 2 chục cây số).
https://farm4.static.flickr.com/3183/2937011577_60a37ac1c3_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3142/2937863534_84a7f3215f_o.jpg

Đi cà giựt chụp hình, ngắm cảnh thề mà cũng đến được Tà Thàng, ngay trước mặt là 1 ngọn đồi phủ bạt ngàn là lúa, vàng ươm.

https://farm4.static.flickr.com/3220/2937011823_b015263e5a_o.jpg

Vượt qua tí thì ghé vào trường tiểi học Tà Thàng cho xe nghỉ.
https://farm4.static.flickr.com/3227/2937863948_5c6fe4f111_o.jpg

Vứt chiếc xe đấy, thoát cái thằng ku em đã lượn ra sau trường leo lên đỉnh đồi săn ảnh mấy chị em đang cắt lúa. Em thì ........ làm dân vận với mấy cô giáo đang trồng rau trong mảnh vườn con con kế bên sân trường.
Lại 1 tin ko tốt, té mấy cô giáo lại bị vướng lũ ngầm dưới Cốc Ly cao lắm nên ko sang và về nhà được (hnay thứ 7 ). Nghe mà rầu thúi ruột, chả bù cho thằng ku em lên đồi chụp được vài tấm ảnh mấy ẻm dân tộc cắt lúa, mặt hớn hở như nhặt được vàng.
Buồn hẳn, song cứ đong đưa với mấy cô giáo trẻ: Anh ko sang được thì .... tối nay cho anh ngủ nhờ nhé. nửa thật nửa đùa nhưng thủ trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho chắc, còn hơn ... ngủ bụi.
Tán phét mấy cô giáo đôi câu xong nhưng cũng cố bò lên cái đồi 1 tí.
https://farm4.static.flickr.com/3138/2937012221_2fef7b8eaf_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3250/2937012411_95c34b0743_o.jpg

Ôi, cơ man nào là lúa. Cái lens chụp tại 14mm cũng ko đủ lấy hết ngọn đồi.
https://farm4.static.flickr.com/3250/2937012411_95c34b0743_o.jpg

Thằng em trông cứ bé tí ti.
https://farm4.static.flickr.com/3179/2937012295_7f1bc04781_o.jpg

Dưới kia vẫn con sông Chảy, chảy từ Pha Long, Mường Khương về đây. Xuống tới chỗ sông dưới đó đã là Cốc Ly, còn chừng 11km nữa (từ đây mà thả dốc xuống cứ gọi là phê, đường quanh co liên tục, hạ độ cao đột ngột ù cả tai như đi phi cơ í. Dưng tay lái phải lụa tí, tốc độ chừng 60-70km/h mà ôm cua ko chắc thì coi như xuống sông chơi với hà bá ).
https://farm4.static.flickr.com/3162/2937012485_c83e90ae21_o.jpg

giochuong
15-10-2008, 15:42
Xuống đến chợ Cốc Ly thì chỉ thấy vài phên tre chỏnh chơ, chắc cũng chiều muộn nên ko còn buốn bán gì. Cái ngầm mấy cô giáo kể lúc nãy giờ nước chừng già nửa bánh xe, phi qua ngon lành. Con người ta nó có số cả rồi, hôm nay số mình nó ko đen, hê hê.
Tìm chỗ đổ xăng (28K/lít, đắt vãi) thì mới biết là ngầm nước vừa mới rút nước từ trưa, mấy cô giáo đi buổi sáng nên ko sang dc.
Đoạn này đang làm công trình thủy điện gì đấy nên đường khá xấu.
https://farm4.static.flickr.com/3003/2937012661_fbaa1fd2b2_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3218/2937012581_71969005aa_o.jpg

Ô hô, ngã 3 sung sướng cũng hiện ra trước mắt. Giờ cứ theo mũi tên mà thẳng tiến Bắc Hà, lòng vui lâng lâng vì sẽ đến cái chợ phiên đúng ngày CN như kế hoạch.
https://farm4.static.flickr.com/3167/2937864544_281b9dbe9a_o.jpg

xxhuy
15-10-2008, 16:13
trời...em không vào sớm cái topic này đễ vẽ lại cung cho bác chạy

Cung đi mà đi bằng tàu về bằng xe máy thì không hợp lí lắm, vì sức khỏe lúc về nó đuối như trái chuối rồi mà còn cà zông về HN thì có mà về mẹ đĩ nó quạt cho chết

đãng nhẽ bác đi thế này nó sẽ hợp lí hơn, chậm nhưng mà có khi lần sau bắc biết nhiều hơn

HN - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vặc - Du Già - Yên Minh - Việt Quang - Hoàng Su Phì- Mường Khương - Simacar - Lào Cai - Y Tý - Mường Hum - Thác Bạc - Sapa - Lào Cai lên tầu về HN.... úi giời ơi....phê cứ gọi là

giochuong
15-10-2008, 16:24
@xxhuy: Vì kế hoạch em đi là ..... không biết ngày về, khi nào đuối thì thôi nên mới đi xe máy chiều về. Còn cung Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc thì ... chỉ lần này thôi ạ :), em cạch đến khi nào chính phủ làm đường nhựa thì em mới xem xét lại.

anhtuan85
15-10-2008, 16:38
@xxhuy : do 2 anh em chúng em mới đi lần đầu nên rất là sung bác ạ , cứ nhắm chỗ nào khó là bươn vào , đường nào lạ là càng khoái .
Giờ nhìn lại thấy cái cung bác đẹp và hợp lí thật , thanks bác

xxhuy
15-10-2008, 17:04
hơ hơ....thế có đi nữa lại không...cũng đang tìm bạn đồng hành đới ...mà Phượt SG toàn off trên mạng thôi, chi thoảng chính phủ mới cho phép ngồi vỉa hè, nhưng cũng thi thoảng

giochuong
16-10-2008, 17:29
Từ ngã 3 này 2 anh em lại túc tắc đi vì 27km thì khá gần, đường ko tốt với lại cũng chiều muộn nên chỉ chạy xe để sớm đến BH. Đi độ 1h thì trời sẩm tối, chỉ biết nhìn đường theo ánh đèn xe mà chạy. KHổ nỗi chả biết con đường thế nào, chỉ biết xe để số 1, số 2 chạy là chủ yếu. Lên càng cao thì càng sương mù, trời thì mưa lâm thâm, cái bụng bắt đầu rột rẹt mới thấy 27km sao mà nó dài đến thế. Chạy mãi thì cũng phải đến nơi, nhìn đồng hồ đúng 7h30, nhìn đường phố cứ như đã 11h đêm. Vậy là cũng mất tròm trèm 2 tiếng đồng hồ trong đêm cho đoạn đường này.
Hỏi tìm ks tắm táp, tìm chỗ ăn tối. Cái quán Ngân Nga cách ks mấy cũng thấy vài cô chú Tây ngồi, thế là lượn vào. KHông ngờ cơm nước rất đàng hoàng mà giá rẻ bất ngờ, 40K/ suất đầy đủ cơm, canh, rau, trứng, có cả gà luộc nữa nhé.
No cơm ấm cật rồi thì về đánh 1 giấc thật đã, không quên sạt pin máy ảnh đầy đủ cho ngày hôm sau.

Sáng, dậy sớm ra chợ, vắng hoe, không như mấy bài báo vớ vẩn bẩu rằng phiên chợ lao xao từ 4, 5h sáng, giờ ấy đồng bào hẵng còn bên kia dãy núi nhá.
7h sáng mà chỉ thế này thôi, cứ củ từ
https://farm4.static.flickr.com/3275/2946809704_1bd0251c21_o.jpg

Mấy gian gần mặt tiền của mấy bạn Kin cũng chỉ chuẩn bị thôi.
https://farm4.static.flickr.com/3241/2946810012_1100a9e837_o.jpg

Mấy chú muốn chụp ảnh á ? Chốc nữa em đưa hàng họ lên hết mới đẹp.
https://farm4.static.flickr.com/3043/2945947861_4ba4cde425_o.jpg

Các sạp hàng này chủ yếu của mấy bạn Kin bán các vật dụng cần thiết như: quần áo, xô chậu, lu hũ, chăn mùng dày dép v.v.
https://farm4.static.flickr.com/3230/2945948081_43f2fff405_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3293/2946811002_55428833f9_o.jpg

Mấy gian cuối cuối dãy vẫn còm im ắng lắm
https://farm4.static.flickr.com/3158/2945948575_5db3d8a364_o.jpg

Khoảng sân xi măng, nơi được xây dành riêng cho các bạn Mông (H'mong ) cũng chả hơn gì mấy. Đi loanh quanh, hút thuốc chờ các bạn ra dần dần vậy.
https://farm4.static.flickr.com/3143/2946811428_60b5e58505_o.jpg

xxhuy
16-10-2008, 18:28
giờ chợ và khung cảnh cách xưa quá.....thèm quá

giochuong
16-10-2008, 20:10
Rồi chợ cũng đông dần,
Bán ớt theo bát (5 nghìn 1 bát ), chắc vùng này cao & lạnh nên người ta ăn ớt nhiều.
https://farm4.static.flickr.com/3154/2945949081_c4e1b2d5c8_o.jpg

Rau, củ, quả
https://farm4.static.flickr.com/3195/2945949275_2626f346db_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3246/2946812090_d7417b7f30_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3056/2945950141_70fedd2bdc_o.jpg

Có thể ko ăn cơm chứ rượu thì không thiếu được, cứ uống thử thoải mái, say ráng chịu.
https://farm4.static.flickr.com/3163/2946812422_631eac280d_o.jpg

Chợ đông thì trông thế này.
https://farm4.static.flickr.com/3165/2946813606_20a77fa922_o.jpg
Thế này
https://farm4.static.flickr.com/3149/2946815048_91b5982386_o.jpg

Linh tinh & các thứ khác
https://farm4.static.flickr.com/3050/2945950699_64454ae8a4_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3225/2946814498_58d519c150_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3169/2945952157_a2284dac67_o.jpg

giochuong
16-10-2008, 20:16
https://farm4.static.flickr.com/3041/2946814282_a506ae5e10_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3041/2946814086_e7446b26ce_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3054/2945951101_c23c3b86bd_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3270/2945951253_249d37a74e_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3039/2946815406_391d30a0f1_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3067/2945953643_84239de486_o.jpg

Đánh dây thép về nhà xem còn thiếu món gì mua luôn thể

https://farm3.static.flickr.com/2119/2945952705_ca1825163f_o.jpg

giochuong
24-10-2008, 22:28
Em post típ đây, hận cái thằng Vịt teo mấy hôm nay, chuối củ quá làm em không moi ảnh ra được.

Vẫn hình ảnh chợ Bắc Hà, 2 thằng thống nhất là dành trọn buổi sáng chơi ở cái chợ này nên hình ảnh khá nhiều, chắc cân cũng được mấy ký.
Vẫn còn nhiều người mang hàng ra chợ
https://farm4.static.flickr.com/3039/2946815406_391d30a0f1_o.jpg
Giờ em mới biết trái này là thảo quả
https://farm4.static.flickr.com/3150/2945953265_d6a56f1900_o.jpg
Các chị em vẫn quần quần áo áo là chủ yếu
https://farm4.static.flickr.com/3015/2965701876_f7971bfcf7_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3001/2964857397_004369ae84_o.jpg

CMua tí âm nhạc, ko biết vụ xxx hay không vì không hiểu các chị í nói gì nhưng trông ai cũng hớn hở lắm lắm
https://farm4.static.flickr.com/3287/2965702246_1056a475a0_o.jpg
Cả chợ có mỗi anh này buôn bán vô tư,không biếtcó mấy ai mua nhưng chả quan tâm lắm, cứ thổi kèn say sưa.
https://farm4.static.flickr.com/3280/2945953385_f0f0ce81ce_o.jpg

Chán cái sân xi măng, em lại lọ mọ xuống khu đất phía sau.
Nơi bán chó
https://farm4.static.flickr.com/3173/2945954051_13ab864d28_o.jpg
Bán nhợn
https://farm4.static.flickr.com/3185/2945953923_beabf828cf_o.jpg
Và trâu bò
https://farm4.static.flickr.com/3035/2964858567_1eb1983e38_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3295/2945954159_1a72756bd3_o.jpg

giochuong
24-10-2008, 22:36
Và quầy hàng ẩm thực với món không thể thiếu, thắng cố.
https://farm4.static.flickr.com/3231/2945954321_c8516c7966_o.jpg
Vài hàng thuốc lá cho các thầy thơm râu
https://farm4.static.flickr.com/3049/2965393703_875c3aabb2_o.jpg
Phở phiếc, hủ tíu hủ tiếc cho phụ nữ & trẻ con
https://farm4.static.flickr.com/3148/2946817222_bcc234af2f_o.jpg

Xong chỗ này thì cũng gần trưa, quay ra cái quan Ngân Nga nạp xuất cơm + chai bia ướp lạnh làm năng lượng cho hành trình buổi chiều. Đi Hoàng Su Phì.

giochuong
25-10-2008, 15:38
Đến trưa thì phiên chợ cũng vãn dần, anh chi em đồng bào cũng dần lục tục về nhà.
https://farm4.static.flickr.com/3007/2946818208_0bc718aee6_o.jpg

Tụi em tiếp tục hành trình về hướng Xín Mần, ruộng bậc thang vẫn quyến rũ
https://farm4.static.flickr.com/3168/2945956065_59d4553277_o.jpg

Đến chợ Lùng Phìn chỉ còn lác đác vài người, có lẽ việc mua sắm trong buổi sáng đã đủ cho tất cả
https://farm4.static.flickr.com/3167/2946819648_a8691c14f1_o.jpg

Ngả 3 chỉ đường cũng nằm ngay đối diện chợ.
https://farm4.static.flickr.com/3054/2945956803_f49fef995f_o.jpg

Bỗng xuất hiện
https://farm4.static.flickr.com/3052/2945957281_225c7578d0_o.jpg

Thằng em thì nghe em nói lúc trưa, sợ đi không kịp quãng đường trong buổi chiều nên chạy như ma đuổi. Còn em thì không nỡ để cô em gái xinh đẹp này thoái khỏi ống kính. Dựng xe, kiếm chuệyn làm quen. Biết mê gái là xấu, nhưng thích gái đẹp thì chắc chắn là không xấu, các bác nhở, em cười trông iu như thế mờ.
https://farm4.static.flickr.com/3187/2946819994_eafbfbe2d8_o.jpg

Rồi em cũng phải ..... về với chồng (giờ mới biết). Vội phi xe đuổi theo thằng em. Chạy hơn chục cây số mà chả thấy cái ngã 3 đâu cả. Gặp mấy chú em chăn bò thì toàn nói tiếng dân tộc hay đơn giản là .... nhe răng cười.
Đi tiếp 1 đoạn, gặp 1 chị ăn mặc như đồng bào Kin cưỡi con Đờ rim, hỏi đường về Xín Mần thì được trả lời: "Không biết Xín Mần là cái gì đâu". Hic, something wrong rồi khi thấy cái cột mốc chỉ Si ma cai cách 8km. Thế là vòng lại cái chợ Lùng Phìn để hỏi đường.
Quay về thì gặp 1 bạn đi liêu xiêu từ chợ về.
https://farm4.static.flickr.com/3011/2965398485_f53486993a_o.jpg

Trông có vẻ không ổn lắm, nán lại đôi phút thì ra thế này.
https://farm4.static.flickr.com/3148/2966246430_f7b701f4bf_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3064/2965399399_61fcea8815_o.jpg

Té ra chỗ rẽ đi Xín Mần nằm ngay cái biển mà em gái dân tộc lúc nãy hớp hồn.
Cái lối rẽ chỉ trông thế này thì có chết người không chứ, như bao cái lối mòn về nhà của đồng bào vậy. Coi như toi hơn 20km vì mê gái. Hic.
https://farm4.static.flickr.com/3141/2946819200_e99a6da4c5_o.jpg

giochuong
27-10-2008, 17:09
Bắt đầu từ đây thì đường đi không còn êm ái như quãng đường 2 ngày qua. Em nhớ loáng thoáng đã đọc đâu đó là con đường này được mở từ hồi chiến tranh biên giới, đến giờ nó thế nào vẫn thế ấy, nhu cầu đi lại chắc chỉ có đồng bào dân tộc địa phương nên có xuống cấp thì đi được thì đi. Ô tô loại 4x4 đi cũng được nhưng có bão lũ thì có mấy đoạn thì không chắc qua được, đi xe loại 2x2 (2 bánh x 2 chân) thì OK.

https://farm4.static.flickr.com/3232/2965403203_8a9dfc9e21_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3138/2965404851_9e8f24f6f6_o.jpg

Tuy nhiên, trong cái khổ nó có cái sướng. Cnn người cũng như phong cảnh thì tuyệt đẹp vì sự tự nhiên vốn có của nó. Như chợ Bắc Hà, tuy cách Sa pa ngót 100km nhưng em e rồi không lâu nữa cũng mất đi bản sắc của nó như Sâp vậy. Bây giờ mà khách du lịch mắt xanh mũi lõ cũng đã nhiều rồi, nhiều người Kin cũng tranh thủ làm kinh doanh trên vùng đất này. Tiền đi đến đâu thì nó có thể thay đổi bất cứ thứ gì theo ý nó. (hic, em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, post ảnh tiếp vậy ).

https://farm4.static.flickr.com/3294/2966248402_ece016d823_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3253/2966248962_08098043bb_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3148/2965403865_50a90a62de_o.jpg

Cô gái hái củi bên đường vắng, em đẹp & dung dị như hoa cỏ của núi rừng.
https://farm4.static.flickr.com/3216/2965402257_89de77bf41_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3143/2965402539_45c28cec60_o.jpg

Rồi dần cũng sang địa phận huyện Xín mần.

https://farm4.static.flickr.com/3187/2965404385_4424288cf8_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3003/2965405279_63889c7419_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3060/2966253264_6a902f6abd_o.jpg

giochuong
27-10-2008, 17:37
Đoạn gặp các bé gái này em cũng ko nhớ chính xác lắm nhưng chỉ nhớ là đoạn có dãy núi cao nhất tuyến đường này vì từ đây đi TT Vinh Quang chủ yếu là xuống dốc. Em có cảm giác là các em như đang chơi đùa trên nóc nhà của đất nước.
https://farm4.static.flickr.com/3163/2965406697_ef8c594171_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3274/2965406211_fcb21d94b1_o.jpg

Vài ảnh trên đoạn đường xuống TT Vinh Quang
https://farm4.static.flickr.com/3284/2965407127_e6243a6bb3_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3160/2966255204_020ef30f3d_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3189/2966255718_0448c355e5_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3055/2965407409_347aa2ae56_o.jpg

Chiều buông bóng người nghiêng nghiêng
https://farm4.static.flickr.com/3240/2965409021_83537da05e_o.jpg

Xuống đến cầu Cốc Pài thì dọn dẹp máy móc cất vô balô, trời cũng bắt đầu tối dần. Cả 2 anh em lầm lũi phi xe về TT Vinh Quang tìm ks nghỉ ngơi. Mà khu vực TT này cũng có độc mỗi cái ks Hoàng Anh gần bưu điện là trông ổn. Cất xe, đồ đạc tắm táp 1 phát chứ nhìn lại 2 thằng & xe cộ bùn đất đầy người như ... con mọi.
Nhẩm lại số lượng các điểm sạt lở đi qua trong 2 ngày do lũ Hapugit cũng ngót ngét gần cả trăm, nhỏ có, lớn có với đủ các kiểu. Nhiều đoạn sạt cả nửa con đường, các cột mốc dọc đường nhảy xuống sông Chảy bơi cũng kha khá. Được cái là nhờ dư âm của bão mà đường đi thêm hấp dẫn, có mưa, có nắng, có tiếng suối reo róc rách hay thác đổ ầm ì. Giờ về đến chỗ này bình an âu 1 phần cũng nhờ ông Trời phù hộ.

giochuong
28-10-2008, 21:28
Sau 2 ngày nhất là qua đoạn bắc hà - Xín Mần no nê, phũ phê con mắt với phong cảnh tuyệt đẹp, do đó phong cảnh trong ngày 3 từ HSP qua cổng trời ra ngả 3 Tân Quang không chiếm nhiều thời gian của bọn em như những ngày trước. Tuy vậy chỗ nào đẹp đẹp thì ... cũng chộp vài phát chứ không lại phí.

Sương sớm hẵng vẫn còn giăng giăng trên đỉnh núi.
https://farm4.static.flickr.com/3209/2965442893_2fe86197d8_o.jpg

Vẫn con sông Chảy theo em trên suốt đoạn đường.
https://farm4.static.flickr.com/3004/2965443253_eba2dca6b6_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3044/2966291026_6f1605cc73_o.jpg

Lúa đã vàng trên khắp núi rừng chờ gặt
https://farm4.static.flickr.com/3242/2965444313_e4f05bfcbe_o.jpg

Chút hoa bên đường
https://farm4.static.flickr.com/3186/2966292820_5fcd8ccc81_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3056/2965446059_bebf4768a0_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3163/2966293692_47bfdf9769_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3022/2965447137_8d58ce4655_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3183/2965448717_ddb07cd2b9_o.jpg

Rồi cũng bỏ lại Hoàng Su Phì sau lưng, cái tên địa danh từ lâu lắm chỉ nghe, đọc đâu đó cứ ngỡ như chẳng bao giờ có dịp đến, nhất và với 1 người tận miền Nam xa xôi như em.
https://farm4.static.flickr.com/3281/2965449033_08851da196_o.jpg

giochuong
29-10-2008, 10:55
Đến ngả 3 Tân Quang cũng quá trưa, sẵn kiếm chút cơm bỏ bụng luôn (thực ra là cái ngả 4 vì có con đường mới mở đối diện đường đi HSP, qua đường đó chừng hơn 100m bên tay phải có cái quán cơm ăn khá nhất, còn mấy quán loanh quanh ngay ngả 3 mặt tiền QL2 chủ yếu là cho khách vãng lai và xe khách từ HN lên, trông cơm nước hơi bửn).
Nghỉ ngơi tí thì tụi em phóng lên TX Hà Giang luôn vì chỉ cách chừng 45km, mấy nay đi đường rừng, đường đèo, hnay được ra đường QL nên phóng xe tít mù (nói thế cho oai chứ Wave Alpha thì cũng có sức của nó, muốn nhanh hơn cũng không được :D ). Thoắt cái đến TX Hà Giang mà hẵng còn sớm nên lại ghé càe cà pháo tiếp vì kế hoạch của ngày hnay là đi từ HSP - Quản Bạ để ngủ lại QB sáng chụp ảnh núi đôi.
Túc tắc đi tiếp về Quản Bạ
https://farm4.static.flickr.com/3178/2965450135_ced986824d_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3176/2965449593_d46950567e_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3018/2966297760_d907196722_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3269/2965451167_dc3eb2d727_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3007/2966298570_047581d376_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3177/2966299000_2607d9bb10_o.jpg

Rồi TT Quản Bạ cũng hiện ra trước mắt
https://farm4.static.flickr.com/3270/2966299346_83020c833a_o.jpg

Thêm quả ảnh đôi nhũ hoa gần hơn tí.
https://farm4.static.flickr.com/3014/2965452609_3b479f0e20_o.jpg

Thế là xong, kế hoạch ở lại QB chụp ảnh núi đôi không như mong đợi vì lúa đã được gặt gần hết nên nghỉ lại đây cũng chả làm gì, người thì toàn bọn người Kin, chụp cũng chán nên phi thẳng xe đi luôn Yên Minh.

alias.noodles
29-10-2008, 15:13
Trong 4 huyện vùng cao phía bắc HG thì khí hậu ở Quản Bạ là thích nhất đấy, mát mẻ, mưa nhiều. Lên Yên Minh là thấy khó chịu ngay :D

giochuong
31-10-2008, 21:24
Tự nhiên mấy hôm nay lười hẳn ra, mà nhỡ làm cái topic rồi thì em cũng cố cho nó có đầu có đít. Ngày nào siêng (như hôm nay) em lại post tiếp 1 ít vậy :D
---------------------------------------------------------------------------

Vài ảnh dọc đường từ Quản bạ đi Yên Minh.

Lại những đứa trẻ của núi rừng.
https://farm4.static.flickr.com/3249/2965453143_7f9a322373_o.jpg

Còn cu con này thì em chộp ngay cái trường tiểu học gì đấy, chỗ vửa qua cái ngã 3 con con đi Yên Minh, nét mặt nó cứ buồn buồn trông tội tội, mà em chụp ảnh nó cũng chả biểu lộ gì xấc, cứ đứng lặng im với ánh mắt như thế.
https://farm4.static.flickr.com/3175/2965453345_a4c3918592_o.jpg

Đây, cũng là Mông nhưng không có cáy váy hoa như Bắc Hà, mà em lại yêu cái váy hoa rồi nên đen đen xỉn xỉn thế này không thích lắm, hihi.
https://farm4.static.flickr.com/3169/2966301140_48ac4d78e8_o.jpg

Còn đây là tác phẩm "Rau cho bò trong chiều nắng" của em :))
https://farm4.static.flickr.com/3060/2965454173_4e40794ddf_o.jpg

Còn em gái người Mán này (em tên Hoa nhá ) đang trên đười đi kiếm giai về. Em đi xe máy mà cũng muốn đứt hơi thế mà em đi bộ kiếm giai nhõn 20km. Thầm thán phục cái sức mạnh của tìn iu mới nhú.
https://farm4.static.flickr.com/3197/2965454745_40b33a2c56_o.jpg

Cọc cạch đi thế mà cũng đến Yên Minh, cái chỗ này nó mới thi vị làm sao
https://farm4.static.flickr.com/3020/2965455559_0b0cfceb8e_o.jpg

Nhặt thêm 1 tác phẩm " Tình trâu và gà trong chiều nắng"
https://farm4.static.flickr.com/3067/2966302304_636379b35f_o.jpg

5h30 chiều thì đến TT Yên Minh, phố xá chả có gì để nán lại, toàn bọn người Kin như mình cả. Thế là 2 anh em lại quyết định đi tiếp luôn Đồng Văn (đoạn này đi trong đêm tối nên chả có ảnh báo cáo các bác).
Trời thì lạnh, đường thì lạ, cứ lầm lũi nhìn tim đường mà chạy, giờ nghĩ lại vẫn còn ghê người. Nhờ cái khăn mua bâng quơ mở hàng ở chợ Bắc Hà giữ ấm, không thì chắc cũng phi xuống vực đoạn nào đó trên đoan đường này rồi.

Anh Già
31-10-2008, 21:39
Bạn giochuong đi chuyến này lại gặp mưa thuận gió hoà nhỉ , thời tiết đẹp ghê .

baxu
31-10-2008, 23:35
Đoạn gặp các bé gái này em cũng ko nhớ chính xác lắm nhưng chỉ nhớ là đoạn có dãy núi cao nhất tuyến đường này vì từ đây đi TT Vinh Quang chủ yếu là xuống dốc. Em có cảm giác là các em như đang chơi đùa trên nóc nhà của đất nước.
https://farm4.static.flickr.com/3163/2965406697_ef8c594171_o.jpg



Cái ảnh này xinh quá :)

Cái núi đôi ấy Quản Bạ ấy, chưa thấy bác nào chụp ngược nắng. Trước cơ quan em được các bác UBND Quản Bạ tặng 1 cái, mọi thứ loanh quoanh nhòa hết, còn mỗi 2 nắm xôi đen thui nổi bần bật, đẹp cực ;)

giochuong
02-11-2008, 20:07
Cho em post vài cái ruộng bậc thang các bác xem cho mát mắt.

https://farm4.static.flickr.com/3051/2990986417_9872225e56_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3163/2992015342_1e31b80948_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3051/2992015346_5be2bc177b_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3041/2992015354_d4819fa2d0_o.jpg

giochuong
08-11-2008, 10:12
Bận rộn sau mấy ngày đổi sếp nên em tiếp thêm 1 ít còn lại.
--------------------------------------------------------------------------

Có một đêm ngon giấc ở Đồng Văn, 2 anh em ở lại thêm 1 ngày ở đây để đi Phố Bảng, Lũng Cú. Trước là đi lại con đường đã đi trong đêm hôm trước (đi tối có ngắm nghía được gì đâu, do tham nên mới vọt lên tận đây). Thứ đến là giặt mớ đồ hôi hám om mấy hôm vừa rồi :D
Sáng thằng em vẫn ngủ say, em ôm máy ra trước ks chụp linh tinh đôi ảnh mấy chị em đồng bào vùng này.
https://farm4.static.flickr.com/3174/2985966333_1dfea4345d_o.jpg

Mặc dù Đồng Văn xa hơn Bắc Hà về khoảng cách nhưng bản thân em cảm giác ở BH giữ nhiều nét nguyên sơ, mộc mạc hơn con người ở ĐV này.
https://farm3.static.flickr.com/2325/2986822432_346d963c2e_o.jpg

Rẽ một cái lối nhỏ thì bắt gặp cảnh này, thật thích vì nếu chỉ chạy ngoài đường chính sẽ không gặp được vì bị khuất.
https://farm4.static.flickr.com/3051/2985966561_275b4bde28_o.jpg

Ngay đây có mấy chị em gái đang bốc dỡ đá, công việc khá là nặng nhọc.

https://farm4.static.flickr.com/3010/2986822726_1b6067b047_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3232/2985967021_a018a3af79_o.jpg

Tiếp tục đi về hướng Phố Bảng, vài ảnh dọc đường.
https://farm4.static.flickr.com/3018/2985967359_2d3e991843_o.jpg

Giờ mấy thấy rõ thế nào là núi tai mèo ở Hà Giang, nếu khai thác đá vùng này bán hết thì nguồn thu chẳng thua dầu mỏ nhỉ.
https://farm4.static.flickr.com/3250/2986823390_c7c0154aaa_o.jpg

Một nếp nhà đặc trưng của vùng này: Nhà nằm chỏng chơ đâu đó ven sườn núi, hàng rào đá và 2 gian nhà, 1 cho người & 1 cho gia súc.
https://farm4.static.flickr.com/3245/2985967669_ed3e4c32c2_o.jpg

Đến ngã 3 chỗ Xà Phìn, chả hiểu sao lại đi nhầm nên thằng em nó phi đi Phố Bảng, còn em sang tận ... Lũng Phìn. Khỗ nỗi hôm qua đi tối nên cũng chả có cái gì trong đầu để nhớ mà biết. Trời thì lạnh căm căm, rét sun cả lại mà chạy mãi ko thấy tới, điện thoại thì ko có cục nào cũng chẳng gọi cho thằng em được, chạy mãi thì đến cái trạm y tế Lũng Phìn mới có người để hỏi, thế là quay lại đường cũ. Vậy là mất 40km. Giờ mới nhớ là nãy giờ đi trên đường không thấy có cái cột mốc chỉ đường như mọi lần, ít nhất phải có cái mốc chỉ Phố Bảng hay gì đó còn bao cây số chứ. Giờ thì lại cắm đầu chạy, chứ thằng em nó ở nơi nao cũng chả rõ, điện thoại không gọi được, nó lại không có bản đồ, lịch trình chi, lo lo trong bụng nên chả chụp choạch gì, chạy như điên. Được 1 quãng xa xa thì nhận được tin nhắn hẹn gặp ở Phố Bảng, nhẹ cả người, lại túc tắc đi tiếp.

giochuong
08-11-2008, 10:37
Vào đến Phố Bảng, trong đây có độc 1 cái quán cơm mà em cũng chả nhớ tên. Ngồi ăn gần bàn các cụ người địa phương, nói toàn tiếng dân tộc nên em chả hiểu mô tê gì, nhưng các cụ vừa ăn cơn, nói chuyện và hát đối với nhau nghe thật thích. Trời giữa trưa nắng nhưng cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh.
https://farm4.static.flickr.com/3064/2985967963_edde32b0fb_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3218/2986824246_13163a174b_o.jpg

Hình như những căn nhà vách đất kiểu này được gọi là nhà tường trình thì phải
https://farm4.static.flickr.com/3032/2985968389_18e2fd4bf5_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3005/2985968757_2738ecfde5_o.jpg

Lương thực dự trữ treo trên gác nhà.
https://farm4.static.flickr.com/3072/2985968507_606c0a5abd_o.jpg

Đi làm việc.
https://farm4.static.flickr.com/3211/2985968895_129139a32c_o.jpg
Đi hết phố này thêm chừng 6km nữa đến trạm biên phòng, phi thẳng sang Tàu được.
https://farm4.static.flickr.com/3151/2985968621_abf1fcc11c_o.jpg

Chụp tấm ảnh nơi giáp với Tung Của anh em . . . . . . . . đểu. Căn nhà trăng trắng cuối đường có thanh tre chắn ngang đường là đồn biên phòng .
https://farm4.static.flickr.com/3042/2986825112_d852c4fd34_o.jpg

giochuong
03-09-2010, 13:04
Bẵng cái đã 2 năm rồi, nhanh thật. Sắp tới em định đi vài ngày ngắm lúa nên định thử 1 trong 2 đoạn đường này (đoạn bôi đỏ đi từ Sapa ra đường 279 & từ Nậm Dịch/Nam Sơn đi Xín Mần), bác nào có thông tin gì cho em xin với: đi bằng xe máy được không ? em muốn biết chút để ước lượng thời gian ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều.
https://i743.photobucket.com/albums/xx77/giochuong_2010/mapLaocaisapaddd.jpg

https://i743.photobucket.com/albums/xx77/giochuong_2010/mapLaocaiBH.jpg

giochuong
10-03-2012, 14:24
Mở topic mới tốn tài nguyên nên em xin hỏi trong đây luôn cho tiện.
Em có 4 ngày cả đi và về từ Sài gòn (6-9/4) nên xin tư vấn từ các bạn ở miền Bắc. Hiện tại dự định là sáng 6/4 từ Nội Bài đón xe đi HG, Sủng Là, vào Phó Bảng và xã Phố Là và về lại miễn sao kịp chuyến bay vào 4:30PM ngày 9/4.
Tuy nhiên vẫn đang xem xét chỗ khác như Sa Pa, Điện Biên hay bất cứ đâu vì em đi 1 mình và chưa biết cụ thể mùa này ở miền Bắc thì nên đi đâu là hay hơn, nhưng vẫn ưu tiên Hà Giang :)
Note: Lần này em đi xe khách ngoài + xe ôm địa phương, ko đi bằng xe máy ạ.

Vien Tang
13-03-2012, 07:52
Cho em post vài cái ruộng bậc thang các bác xem cho mát mắt.

https://farm4.static.flickr.com/3051/2990986417_9872225e56_o.jpg

Vâng, mát mắt lắm ạh (c)