PDA

View Full Version : Đi bụi Lệ Giang...đi và nhớ!



laothanhcachmang
04-06-2011, 16:10
Đây la chuyến đi tết dương lịch năm 2010. Sau khi lập kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ nhóm chúng tôi gồm 12 người lên đường, bắt đầu chuyến đi...Trong nhóm có 1 bạn tên Long học bên Côn Minh nên vấn đề tiếng trung chúng tôi cũng an tâm.. (hic mới đầu cũng lo vì nghe nói trung quốc không nói tiếng Anh). Và cái lịch trình sơ sơ của chuyến đi là như thế này vì đi cũng mấy tháng rồi nên cũng không nhớ rõ lắm :
Chiều tối ngày 30/12/2010 lên xe lên Lào cai.
Ngày 1: Hà Khẩu- Côn Minh- Lệ Giang.
Ngày 2: Lệ giang.
Ngày 3: Lệ Giang-Ngọc Long Tuyết Sơn- Lệ Giang.
Ngày 4: Lệ Giang - shangrila
Ngày 5: Shangrila- Lệ Giang- Đại Lí.
Ngày 6: Đại lí- Côn Minh.
Ngày 7: Côn Minh- Hà Khẩu- Lào Cai.
Sáng ngày 8 về đến Lào Cai...chơi ở Lào Cai..và tối lên xe về Hà Nội.
Và đây chúng tôi bắt đầu lên đường..
....Theo lịch đặt vé Hà Nội - Lào Cai là 6g30' xe xuất phát tại Trần Quang Khải, chúng tôi tập trung tại đó một số bạn ở Nam định cũng đã có mặt, trưởng đoàn Thanh "béo" (gọi vậy thôi chứ cũng không béo lắm) là người đến muộn nhất. cũng may nhà xe xê dịch giờ chạy. 7g 30' xe bắt đầu lăn ra khỏi Hà nội, mọi người yên vị trên xe giường nằm...vì lúc này một số người vẫn chưa quen nhau hết ( vì bạn của những người bạn có cùng sở thích tụ họp với nhau)...
và 4g sáng đã đến bến xe Lào Cai...xuống xe ngồi vật vờ trong cái lạnh ( nhưng mà hình như không thấy ai kêu lạnh vì khí thế lúc này đang hừng hực chờ để đến giờ ..)

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01587.jpg

8 giờ sáng mới đến giờ làm thủ tục xuất cảnh của Việt Nam. Chúng tôi dự định đi 7 ngày nên không phải xin visa mà chỉ cần làm giấy thông hành - Bạn Long người Lào Cai đã lo cho chúng tôi vụ giấy thông hành từ trước. Chưa đến giờ mở cửa để xuất cảnh mà tại cửa khẩu bà con buôn bán đã đông. Tranh thủ chúng tôi chụp nơi làm thủ tục để xuất cảnh ( phía ngoài thôi nhé không được chụp phía trong ).

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02332.jpg

và đã đến giờ xuất cảnh cầu nối giữa 2 cửa khẩu..

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02330.jpg

Sang đến cửa khẩu bên Trung Quốc (TQ) phải chờ đến giờ xe chạy từ Hà Khẩu đến Côn Minh, chúng tôi được phép đi loanh quanh thăm quan Hà Khẩu khoảng 1 tiếng ..

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01592.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_7762.jpg

chụp chung với nhau dưới biểu tượng của Hà Khẩu

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_7771.jpg

quả này ăn ngon là quả gì quên mất tên rồi...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_7775.jpg

laothanhcachmang
04-06-2011, 16:24
Tiếp tục hành trình.
9g sáng xuất phát từ Hà Khẩu qua trạm kiểm soát của TQ xe chạy thẳng một mạch đến bến xe Côn Minh là 8g tối. Xe đi Lệ Giang phải 9 giờ mới xuất phát nên chúng tôi có khoảng 1 tiếng để ăn uống nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên xe đi tiếp...vé thì các bạn khỏi phải lo dịch vụ ở TQ hay hơn Việt Nam là ở chỗ đó. Ăn uống xong trong lúc chờ cả nhóm chụp ảnh tự sướng với cái bến xe của Côn Minh...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_7899.jpg
9 giờ tối cả nhóm lên xe...yên vị và ngủ một mạch đến 4g sáng xe dừng, đã đến bến xe Lệ Giang...vừa xuống xe các bác chủ nhà trọ trong phố cổ đã chờ ở đó và đón chúng tôi bằng xe ô tô 24 chỗ mà không mất đồng nào ...nhà nhà làm dịch vụ mà.
Lệ Giang có khu mới và khu cũ vì xe không được vào khu cũ nên chúng tôi phải đi bộ vào nhà trọ nằm trong khu phố cũ...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_7921.jpg
nhà trọ đây các bạn ạ đúng theo phong cách của kiến trúc TQ, tính ra tiền việt nam khoảng 150 k/phòng
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_7951.jpg
cả nhóm nghỉ ngơi rồi bắt đầu khám phá phố cổ Lệ Giang....

laothanhcachmang
05-06-2011, 00:12
Sau khi nghỉ ngơi một chút chúng tôi bắt đầu khám phá Lệ Giang..những ngôi nhà, khu phố cổ tất cả hòa vào nhau không thiếu không thừa một chút nào, thật là hoàn hảo...
Cổng của nhà trọ nơi chúng tôi dừng chân, nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ là nhà trọ cả, khi nhìn thấy nó cảm giác như là 1 ngôi nhà cổ...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01635.jpg
vẫn còn sớm nên đường phố vắng vẻ, không khí thật là dễ chịu
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01636.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01653.jpg
những góc phố nhỏ..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01661.jpg
vì vẫn còn sớm nên các ngõ, các ngách trong khu phố chưa có sự nhộn nhịp...

laothanhcachmang
05-06-2011, 00:25
Sau khi đi loằng ngoằng qua vài dãy phố thì chúng tôi cũng ra đến đường chính ( nói là đường chính vì con đường này lớn hơn các đường khác ). Con đường lát đá, hàng liễu chạy dọc theo khu phố, dòng suối ( phải nói là dòng suối vì mới đầu nhìn thì chỉ to hơn cái rãnh của VN thôi ) qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết dòng suối này chảy từ trên núi xuống, chảy xung quanh khu phố, nước trong veo, nước này người dân dùng để sinh hoạt nữa đấy, cá vàng thì nhiều lắm. Một điều đặc biệt mình thấy là ở đây không hề có tí rác nào dưới suối cả. Tiếp tục hì..( lan man dòng suối quá )...dọc trục đường chính thỉnh thoảng có những cây cầu gỗ nhỏ xinh xắn...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01646.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01648.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01772.jpg
đi loanh quanh thăm quan các ngóc ngách của phố cổ chúng tôi hơi mệt nên quyết định nghỉ ăn trưa rồi sẽ tiếp tục hành trình..

laothanhcachmang
05-06-2011, 00:37
Sau khi ăn uống điểm tham quan tiếp theo được cô chủ quán chỉ cho là "Mộc phủ", mua vé thăm quan khá đắt hình như là 35 tệ/ người.
Cổng chính của mộc phủ nhìn thật là hoành tráng...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8042.jpg
Một khoảng sân rộng trước cổng..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01699.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01769.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01770.jpg
tiếp tục đi qua cổng chính tiến vào phía trong...trời

laothanhcachmang
05-06-2011, 00:42
Đứng ngoài cổng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó rồi, đã thấy sự hoành tráng rồi thế mà khi bước qua ngưỡng cửa để vào phía bên trong ai cũng sững người lại.. một không gian rộng lớn hiện ra ( trời ơi phủ của một ông quan mà nhìn như là cung điện của hoàng đế vậy).
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01707.jpg
tranh thủ chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8085.jpg
tiếp tục Mộc phủ, càng đi càng thấy rộng..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01713.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01714.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01712.jpg
đi mãi mà chưa hết mệt quá chúng tôi ngồi nghỉ chốc lát và tranh thủ chụp ảnh...

laothanhcachmang
05-06-2011, 00:49
lâu lâu mới được một cái đầy đủ các thành viên trong nhóm.
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01723.jpg
tiếp tục khám phá Mộc phủ nào...hành lang dài hun hút
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01715.jpg
các khu nhà
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8126.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01712.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01716.jpg
càng đi vào chúng tôi tự hỏi điểm cuối cùng của cái Phủ này là ở đâu...chúng tôi đi hết khu bằng rồi theo các bậc thang lên các sườn núi...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8150.jpg

laothanhcachmang
05-06-2011, 00:59
Và đây mặc dù là chưa đi đến cuối cùng của phủ vì phải mua tiếp vé 45 tệ nữa ( hì bị lừa đấy các bạn ạ ). Ở lưng chừng đồi sau khi hỏi người soát vé ở khu vực đó, nếu đi tiếp là công viên nên chúng tôi quyết định dừng lại và ngắm cảnh và đây thật là tuyệt... tại đây có thể ngắm được toàn cảnh phủ mà chúng tôi vừa đi qua, nhìn được tổng thể cả khu phố cổ ... và rút ra một điều là chúng tôi mới đi được một góc của khu phố cổ Lệ Giang...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01761.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01747.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8165.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8159.jpg
sau khi chụp ảnh kỷ niệm chúng tôi xuống, và quay ra tiếp tục trên những góc phố của Lệ Giang.

laothanhcachmang
05-06-2011, 10:28
Ra khỏi Mộc phủ chúng tôi lại len lỏi qua những góc phố của Lệ Giang, đi mãi mà vẫn chưa thấy chán, góc nào cũng thấy đẹp. Đi một lúc chả hiểu đường như nào mà chúng tôi ra được khu chợ. Khu chợ không lớn nhưng quy củ dãy hàng theo đúng quy định,.. chúng tôi xà vào sạp bán các món ăn, rất nhiều món ăn lạ và bắt mắt, chúng tôi quyết định thử ...có món ăn ngon, món thì ăn thử một lần rùi thôi vì không hợp khẩu vị...có món thì sợ nhìn như con sâu ý.
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8056.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8059.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8060.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8061.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8062.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8311.jpg

laothanhcachmang
05-06-2011, 10:38
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8313.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8314.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8315.jpg
và đây cái món này nhìn ghê ghê nhưng mà một vài người trong nhóm vẫn quyết định là phải thử một lần..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8309.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8308.jpg
sau khi thử xong mọi người quay ra hỏi xem cảm giác như nào...ngơ ngác bảo nhau ăn như ăn vỏ tôm mềm chiên dầu ý ( cái món nhìn như con sâu này hỏi mới biết đó là con đông trùng hạ thảo gì đó mà cũng chả biết có đúng không nữa ).
các món ăn ở đây rất nhiều dầu mỡ, món gì cũng phải có dầu mỡ ( trừ cơm trắng ), gọi món rau luộc cũng không có, món ji cũng xào, đến món canh cũng nổi một lớp váng mỡ. Không những dầu mỡ các món lại còn cay nữa chứ. Cũng may khi vào các quán hàng tụi mình luôn dặn chủ quán là ít mỡ, ít cay...

laothanhcachmang
05-06-2011, 10:41
Hình ảnh người bản địa sinh hoạt tại chợ
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8057.jpg
hoa quả thì
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8055.jpg
lang thang thêm một lúc nữa trời đã sập tối...

laothanhcachmang
05-06-2011, 11:11
trời đã tối chúng tôi vào một quán ăn, hỏi nhau và bàn luận một hồi chúng tôi quyết định chọn một nồi lẩu gà...thiếu thịt vài hôm rồi mà. Lẩu gà được đưa ra ..oa nhìn thật là bắt mắt, các món rau đi kèm là những loại mà chúng tôi chưa thấy bao giờ hoặc là không có ở VN...cả nhà chiến hết nồi lẩu mà ai cũng vẫn giữ vẻ mặt thèm thuồng và hình như là đói vì mì của nhà hàng không đủ no, nhìn nhau nhanh chóng vì vẫn còn nước của nồi lẩu, nhà trọ thì cũng gần...cả nhóm cử người chạy nhanh về nhà lấy mì tôm ( mì tôm được chuẩn bị sẵn vì trước khi đi cũng tham khảo và được dọa nạt là các món ăn ở đây khó ăn ), cũng nhân cái sự kiện này mà giải tỏa được vô khối mì tôm ...đỡ phải vác hì. Sau khi đánh chén một trận chúng tôi lại ra phố, buổi tối ở đây nhộn nhịp hơn ban ngày rất là nhiều, các hàng quán bán đồ lưu niện, các tiệm cafe , khu quảng trường đông đúc người đến lạ thường khác hẳn với ban ngày. Các dãy phố hàng quán được trang trí treo đèn lồng đỏ, cùng với sự hỗ trợ của các loại đèn hắt đèn chiếu tạo nên vẻ lung linh, bắt mắt...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8616.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8579.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8388.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8439.jpg

laothanhcachmang
05-06-2011, 11:14
Và đây khu quảng trường ... thật là đẹp.
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8468.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01817.jpg

laothanhcachmang
05-06-2011, 11:17
Dạo một vòng xung quanh quảng trường, các chị em nổi máu mua sắm bắt đầu xà vào các hàng bán đồ lưu niệm, ai cũng muốn mua cho mình, bạn bè một món quà...mình đi theo các chị em có một lúc mà hoa hết cả mắt.
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8652.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8651.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8650.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8648.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8647.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8517.jpg

laothanhcachmang
05-06-2011, 11:30
không chỉ có những món đồ mà quần áo cũng rất nhiều kiểu dáng và màu sắc đặc trưng...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8588.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8574.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8545.jpg

Đên đây mới có điều đáng nói, các chị em chỉ chăm chăm đi mua sắm đồ, còn anh em sau khi đi cùng được một đoạn thì ai nấy đều hoa mắt bởi những thứ đồ, anh em bàn nhau nghỉ và đi lang thang đến các địa điểm khác hẹn chị em gặp nhau tại quảng trường. Đi loanh quanh một lúc, đến một khu phố đông đúc, các quán bar các sàn nhảy 2 bên đường, nhạc sập sình ầm ĩ. Cứ tưởng là ở một nơi như vậy thì các dịch vụ sàn nhảy, quán bar không có hoặc là không phát triển, ai dè về tối nhộn nhịp khủng khiếp vào khu đó anh em phải chen lấn để đi trên các con đường nhỏ.

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8401.jpg

Loanh quanh một lúc xuyên qua các ngõ hẻm chúng tôi lại quay về điểm hẹn và chờ ( các chị em quả là tài mua sắm ). Được một điều là những hoạt động về tối ở khu phố cổ không diễn ra quá khuya, chỉ đến 11g tối là đường phố bắt đầu vắng vẻ trở lại...

laothanhcachmang
07-06-2011, 10:27
Về đên nhà trọ mọi người vẫn còn luyến tiếc một điều gì đó, có thể đặt câu hỏi còn chỗ nào đẹp hơn nữa không nhỉ?. Trải qua 2 ngày trên đất TQ, tối nay mới được ngủ trên một cái giường đúng nghĩa thật là tuyệt với !. ..nằm miên man nghĩ về 2 ngày đã qua....ngày đầu tiên lúc nào cũng trên ô tô, nghỉ ăn trưa được vào một quán ven đường của người dân bản xứ, không có sự chặt chém, hay ép khách như ở VN. Giá chung ai thích ăn gì thì gọi, nói thế thôi chứ mình không ăn được mấy vì không hợp khẩu vị...ăn xong lại lên xe, trên xe hết ngủ rồi lại ngồi, chém gió, ngắm cảnh....đi ra khỏi việt nam mới hay việt nam bé quá. Híc từ lúc xuống xe ở Lệ Giang tính đến lúc leo lên giường chưa đầy 24 giờ sao mà lắm cảm xúc thế...một thành phố với kiến trúc cổ kính mặc dù đã được xây lại gần như là hoàn toàn nhưng vẫn đưa lại cho khách du lịch những cảm giác về một thành phố đã có từ rất lâu rồi....nằm nhớ về 2 ngày đã qua với bao hình ảnh...lan man thế nào mà ngủ lúc nào không hay..:D.

laothanhcachmang
07-06-2011, 11:22
Ngày 3: theo lịch của chúng tôi là từ Lệ Giang đi Ngọc Long Tuyết Sơn theo tìm hiểu trước thì nơi này quanh năm tuyết phủ, chỉ cách Lệ Giang có 30km. 8g sáng cả nhóm chúng tôi lục đục lên xe ( xe của chủ nhà trọ ) chính là cái xe đã đón chúng tôi khi đặt chân đến Lệ Giang. Chiếc xe 24 chỗ chỉ dành để phục vụ chúng tôi :D , thời tiết ở Lệ Giang lúc này chỉ vào khoảng 4-5 độ. Đi được chừng 20 phút chúng tôi bắt đầu cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, trên cửa sổ kính nhìn ra ô tô đã mờ do chênh lệch không khí giữa trong và ngoài xe. Xe dừng trước trạm mua vé để vào khu du lịch Ngọc Long Tuyết Sơn này, chúng tôi có 15' nghỉ, nên đã nhảy xuống khỏi xe, ôi ôi...ra khỏi xe lạnh thế...bước xuống xe những hạt sương trên các cành cây đã đóng băng từ bao giờ. Có một cái hồ nhỏ hay vũng nước khá lớn nằm bên đường , mặt nước đã đóng một lớp băng trong suốt...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8671.jpg

lên xe tiếp tục đi vào đến cổng khu du lịch, một không gian vắng vẻ, quang đãng..khách du lịch cũng ít ( nói vậy chứ không biết mình đến muộn hay sao ý mà khi lên đến đỉnh đã thấy rất nhiều người ...:D ). Từ dưới chân núi phải đi xe bus của trung tâm một đoạn mới lên được chỗ bắt đầu cáp treo. tranh thủ đứng chờ xe bus chụp vài kiểu ảnh nào...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01833.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8689.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8891.jpg
.....

laothanhcachmang
07-06-2011, 12:11
Lên xe bus của khu du lịch, con đường nhỏ,dốc, quanh co các chú lái xe chạy cứ vèo vèo. khoảng 15 phút sau chúng tôi đến được nhà chờ cáp treo. lúc này mọi thứ xung quanh đã có một lớp màu trắng của tuyết, của băng ngay cả chiếc ghế ngồi chờ cũng đã đc phủ một lớp tuyết. he he cả nhóm bắt đầu nhìn , ngắm, sờ vào tuyết...có người còn bỏ cả găng tay ra để được trực tiếp cảm giác với tuyết. Độ cao lúc này là...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01848.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8681.jpg

tiếp tục lên cáp treo, mỗi khoang cáp treo được 4 người ngồi...cáp bắt đầu chạy...khi khoang chở 4 người chúng tôi ra khỏi nhà chờ,..oa một khung cảnh tuyệt vời hiện ra dưới mặt đất là rừng thông được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt dày đặc, nhìn ra xa tất cả đều là một màu trắng...ôi một ngôi nhà tuyết với cái mái phủ đầy tuyết màu trắng trên sườn núi dọc theo cáp treo nhìn như trong film ý thật là tuyệt...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8731.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8848.jpg

...hành trình cáp treo kết thúc trên đỉnh...

laothanhcachmang
07-06-2011, 15:31
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8724.jpg

Và đây đã đến ngôi nhà tập kết cáp treo, ngôi nhà lớn này làm bằng gỗ tuyết phủ kín mái nhà...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8813.jpg

bước ra sảnh ngôi nhà...ôi...trắng, lóa cả mắt chỗ nào cũng trắng. Khởi động bằng 1 tấm hình chụp chung của cả nhóm..

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8757.jpg

Híc cái cột mốc ghi cao độ của ngọn núi này ( thực ra là cao độ tại điểm dừng chân này thui ). Choáng và hiểu vì sao ở nơi này luôn luôn có tuyết và không khi loãng đến độ là ban quan lý chỉ cho phép được ở lại nơi này trong vòng 1 tiếng. Thở nhịp nào cũng ra khói như là đang hút thuốc lá vậy ...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8819.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8821.jpg

biết vậy phi đội tận dụng thời gian bắt đầu xõa, lăn lê, bò toài, gặm tuyết...ôi thôi là đủ các kiểu.

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0808.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0797.jpg
....

laothanhcachmang
07-06-2011, 15:42
tiếp tục vẫn là lăn lê...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0836.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0842.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0850.jpg

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0823.jpg

Sau một hồi đùa nghịch trong tuyết...không còn sức để đùa nữa cả nhóm phải ngồi nghỉ... may có chút thịt bò khô mang theo không thì ...

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0861.jpg

đang ngồi nghỉ có 1 đoàn cô dâu chú rể phi lên thật là tuyệt vời , phải chụp ngay cái hình tượng này mới được

https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0868.jpg

chụp lén... hì hì. thật là ngưỡng mộ đôi uyên ương này.

Tôi và cô bạn thấy vẫn còn bậc thang để leo lên cao nữa, rủ nhau quyết định leo lên cao thêm xem như nào...thì mới đi được khoảng 20 bậc thang nữa thì thấy mấy anh bạn trạc tuổi tôi cầm bình ô xi nhỏ còn mấy cô thì ngôi bệt , mặt tím tái...tôi cũng bắt đầu bắt đầu chóng mặt, cảm giác là sẽ không đi xa hơn được nữa ....ngồi nghỉ 1 lát tôi và cô bạn quyết định quay xuống không mạo hiểm nữa...

hanahan
08-06-2011, 09:45
Nhìn tuyết phủ trắng xóa thế này thích quá bác ạ. Ngọc Long Tuyết Sơn đi mùa nào cũng có tuyết ạ? Không biết vé vào và tiền cáp treo hết bao nhiêu vậy bác?
Chờ hóng hành trình của nhóm bác :)

Pan Luoi
09-06-2011, 03:01
@hanahan: Em cũng cùng câu hỏi của Hanahan ạ :D, nhưng thêm là tổng chi phí 1 người đi Lệ Giang + Đại Lý khoảng bao nhiêu ạ?
Chúc các bác đi bụi vui vẻ :X

laothanhcachmang
11-06-2011, 21:36
Nhìn tuyết phủ trắng xóa thế này thích quá bác ạ. Ngọc Long Tuyết Sơn đi mùa nào cũng có tuyết ạ? Không biết vé vào và tiền cáp treo hết bao nhiêu vậy bác?
Chờ hóng hành trình của nhóm bác :)
thanks bạn đã ủng hộ, hồi đó mình đi thì tiền cáp treo là 170 tệ, tiền vé là 80 tệ,( 1 tệ = hình như là 3150vnd ). Thấy bảo là Ngọc Long Tuyết Sơn mùa nào cũng có tuyết bạn à.


@hanahan: Em cũng cùng câu hỏi của Hanahan ạ :D, nhưng thêm là tổng chi phí 1 người đi Lệ Giang + Đại Lý khoảng bao nhiêu ạ?
Chúc các bác đi bụi vui vẻ :X

Tụi mình đi tổng chi phí theo lịch trình như mình đã nói là 8tr ( không kể mua sắm riêng )

laothanhcachmang
11-06-2011, 23:45
Tiếp tục hành trình...
Sau khi lăn lê thỏa sức với tuyết, hoa hết cả mắt với tuyết trắng...chúng tôi trở lại ngôi nhà gỗ để nghỉ ngơi và ăn tạm lấy lại sức trong lúc chờ cáp treo đưa nhóm xuống. Thời gian ở trên núi thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận được cái lạnh,tuyết, cái độ cao đó..chắc sẽ nhớ mãi trong ký ức của mọi người.
Xuống đến chỗ chờ xe của mình, chúng tôi lại tranh thủ chụp ảnh, chơi đùa thêm chút nữa...lên xe về Lệ Giang khi đã gần 12g trưa. Được sự chỉ chỗ của bác lái xe, chúng tôi vào một quán cơm rẻ, ngon..:D ( đúng tiêu chí ngon - bổ - rẻ ) , trong khi chiến cơm hỏi được và đươc bác lái xe đồng ý chở chúng tôi đến Shangrila và quay trở lại, thật là may mắn.he he thế là cơm nước xong là lên đường đến shangrila, nghe bác lái xe nói là mất khoảng 4 -5 giờ xe chạy thì đến nơi. Háo hức lắm vì trước khi đi đọc thông tin là chỗ này là cửa ngõ của Tây Tạng mà.
vài view chụp trên xe trên đường...đến shangrila
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9210-1.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9204.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9169.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9249-1.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9200.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8969.jpg
...

laothanhcachmang
12-06-2011, 00:22
Khi đi đến một khu vực rộng lớn bác tài bảo chúng tôi xuống ngắm cảnh...oa thật là đẹp và hùng vĩ..ở dưới có một con sông ( sau này nghe nói đó là một khúc của sông Dương Tử nổi tiếng ).
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8987.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8977.jpg
Băng qua những cánh đồng, những thảo nguyên mênh mông mặc dù cánh đồng thì chống trơn, không có gì ngoài đất. Nhưng vẫn cảm nhận được sự rộng lớn của thảo nguyên,( nghe đâu phải đi vào mùa mưa, cỏ mọc, gia súc, người chăn gia súc thì mới gọi là hoàn hảo cho một thảo nguyên ). Đến Shangrila là 6 giờ tối, bác tài hỏi đường và đưa chúng tôi đến khu cổ ( khu này có ngôi chùa cổ, có vòng quay luân hồi nổi tiếng ). Xuống xe chúng tôi chia ra làm 2 nhóm, một nhóm đi tìm nhà trọ, một nhóm không ai biết tiếng thì xuống xe và đi lòng vòng he he.
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0941.jpg
Lúc này nhiệt độ giảm xuống âm độ ( âm mấy độ thì không biết ) chỉ biết nước ở các con suối nhỏ đóng 1 lớp băng khát khá dày trên bề mặt nước, miệng thì thở phì phò ra khói như người hút thuốc lá, môi thì nứt nẻ ( môi là hậu quả của mấy hôm không bôi thuốc chống nẻ). Một lúc sau nhóm đi tìm nhà quay lại gọi chúng tôi mang hành lí xuống và đi vào nhà trọ. Ngôi nhà bằng gỗ có sân trong có 1 bà chủ với chiếc chậu than dùng để sưởi ấm đặt ngay tại phòng ngoài, chúng tôi xà luôn vào chậu than tìm hơi ấm một lát, chia phòng mọi người về phòng tranh thủ nghỉ ngơi một tẹo ...hẹn nhau là 8g có mặt để ra xe đi xem biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của vùng Tây Tạng (do sự giới thiệu của cô chủ nhà )... 8h 15 lên xe (cao su mất 15' ) chúng tôi được bác tài đưa đến một cái nhà lớn ( kiểu như nhà sinh hoạt cộng đồng của các đồng bào dân tộc mình ). Vừa xuống xe các cô gái đã đón chúng tôi và quàng vào cổ chúng tôi mỗi người một chiếc khăn trắng ( lúc này thì chưa hiểu nó có tác dụng gì và để làm gì )...à suýt quên vé xem biểu diễn nghệ thuật này hình như là 145 tệ thì phải.
Đã đến đây mà không biết nền văn hóa đặc trưng thì cũng tiếc lắm, đúng là không uổng công chúng tôi vượt đường xá xa xôi, bỏ ra một số tiền mà được tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của vùng...chương trình nghệ thuật đang diễn ra, chúng tôi đến muộn vì cao su thời gian mất 15 phút mà....vào trong ngồi nhà một không gian ấm cúng hiện ra, cũng có rất nhiều khách du lịch được đón tiếp rất chu đáo...chúng tôi đến muộn nên được mời ngồi hàng ghế phía sau...được rót mời rượu sữa dê và hạt gạo rang....
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01946-1.jpg
chương trình nghệ thuật thật là thú vị ....vài tấm ảnh điển hình thôi cũng nói lên nét đặc trưng (vì lúc này hầu hết là quay film chứ không chụp mấy...)
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_0919.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9347.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9361.jpg
...

laothanhcachmang
12-06-2011, 00:33
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9355.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9360.jpg
Sau khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật xong chúng tôi vẫn còn luyến tiếc, và xin chụp chung với các nghệ sĩ nơi đây
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01951.jpg
Ra khỏi khu biểu diễn nghệ thuật bụng ai cũng đói meo, bác tài hướng dẫn và tìm cho chúng tôi quán lẩu bò ( đặc trưng nơi này là bò yak -loại bò nhiều lông dài bờm xờm chắc là để chống lạnh )...ăn uống no nê với 2 nồi lẩu bò rất rẻ...chúng tôi về nhà trọ nghỉ ngơi.

duturi
21-06-2011, 13:34
và đây cái món này nhìn ghê ghê nhưng mà một vài người trong nhóm vẫn quyết định là phải thử một lần..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8309.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_8308.jpg
sau khi thử xong mọi người quay ra hỏi xem cảm giác như nào...ngơ ngác bảo nhau ăn như ăn vỏ tôm mềm chiên dầu ý ( cái món nhìn như con sâu này hỏi mới biết đó là con đông trùng hạ thảo gì đó mà cũng chả biết có đúng không nữa ).
các món ăn ở đây rất nhiều dầu mỡ, món gì cũng phải có dầu mỡ ( trừ cơm trắng ), gọi món rau luộc cũng không có, món ji cũng xào, đến món canh cũng nổi một lớp váng mỡ. Không những dầu mỡ các món lại còn cay nữa chứ. Cũng may khi vào các quán hàng tụi mình luôn dặn chủ quán là ít mỡ, ít cay...


Các bạn có một chuyến đi tuyệt thật đấy. Mình cũng có đi TQ vài chuyến nhưng chưa đi về phía đó. Đề nghị các bạn thêm thông tin về nhà nghỉ (địa chỉ hay số ĐT của chị chủ) để anh em sau này muốn copy thì có thể liên lạc với họ.

Theo mình con các bạn thử chắc chắn không phải là đông trùng hạ thảo đâu, chỉ là ấu trùng của mấy con bình thường thôi.

laothanhcachmang
22-06-2011, 13:01
tiếp tục hành trình ngày thứ 5 trên đất Trung Quốc. 7g 30, thời tiết vẫn lạnh buốt chắc chỉ 1-2 độ, thở ra khói như người hút thuốc lá ý, Cả nhóm tập hợp hành lý đã được chuẩn bị xong và lên xe. Bác tài xế chở chúng tôi vào 1 quán ăn ven đường ở khu trung tâm. Chỉ có món bánh ( như kiểu là bột mỳ rán ) và món bún. Chúng tôi ăn nhẹ rồi lại lên xe, bác tài xế chở chúng tôi thăm quan lòng vòng quanh khu trung tâm, với kiến trúc lạ mắt, người dân thưa thớt...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9383.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9387-1.jpg
lòng vòng một hồi bác xế đưa chúng tôi đến bảo tàng hay là trung tâm văn hóa của nơi này...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9396.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9409.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9402.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9400.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9405.jpg
tiếp tục hành trình, sau khi tham quan các khu vực chính của shangrila chúng tôi lên xe về lại Lệ Giang...

laothanhcachmang
22-06-2011, 13:30
Về đến Lệ Giang là 1g trưa chúng tôi lại ghé vào quán ăn trưa ( suốt ngày chỉ nói đến ăn :D ). Chúng tôi ăn uống ngay gần khu vực bến xe để tiện chờ xe về Đại lý. Chia tay bác tài xế vui tính của chúng tôi....đối với tôi ấn tượng về Lệ Giang rất là đẹp, người dân thật là mến khách ( không biết có phải mình là khách du lịch không nữa )....ah suýt nữa thì quên mất một chuyện, cũng là một phần làm cho chuyến đi đáng nhớ hơn....sau khi từ Shangrila về đến Lệ Giang Chị Hương thành viên nhiều tuổi nhất trong nhóm lăn ra ốm, sốt xình xịch...nhưng theo lịch trình đã định chúng tôi vẫn phải lên xe để đi Đại Lý, kiểm tra lại thuốc men mang theo có cái gì là mang ra cho chị dùng hết, khăn ướt được huy động tối đa trong suốt quá trình di chuyển, mọi người đều rất lo lắng cho chị...
Vì chúng tôi đi xe ngoài nên chỉ dặn bác tài cho xuống Đại lý chứ không biết có khu thành cổ và khu phố mới. May mắn là khi đến khu thành cổ có vài người cũng xuống và chúng tôi hỏi đây là đâu bác tài xế chỉ cho chúng tôi. Thế là chúng tôi xuống luôn không thì phải đi ngược lại mất tầm 30km nữa, thì cũng ốm..he he
vừa xuống xe một vài người ra hỏi và đón chúng tôi về nhà trọ của họ ( thế mới thấy sự khác biệt giữa mình và trung quốc )
Nơi đón tiếp của nhà trọ nhỏ nhắn, ấm cúng
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01978.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01971.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC01970.jpg
...chúng tôi thuê phòng tại đây tính ra tiền việt nam thì cũng đắt lắm chỉ vào khoảng gần 300,000 tiền Việt. nghỉ ngơi 1 lúc ăn nhẹ qua chúng tôi đi thăm quan Đại Lý...chị Hương vẫn ốm nên nằm ở nhà trọ ( khổ thân chị, chắc chị cũng tủi thân lắm )....

laothanhcachmang
12-07-2011, 09:48
Buổi tối ở Đại Lý cũng lung linh, huyền ảo...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9655.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9708.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02018.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9724.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9725.jpg
.....

laothanhcachmang
12-07-2011, 09:56
Sáng ở Đại lý...vẫn đẹp, vẫn dáng vẻ cổ kính...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02225.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02224.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02217.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02211.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02201.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02233.jpg
sau một hồi đi loanh quanh các phố, người dân thì không đông lắm...những ngôi nhà cổ, những ngôi nhà được trùng tu tạo nên một tổng thể thật là hoàn chỉnh. Nhưng tôi lại có cảm giác ngược lại chính vì sự trùng tu, tôn tạo quá nhiều mọi thứ đều trở nên mới mẻ , mất hết
cả chất cổ...cái này tùy cảm nhận của mỗi người...có thể ở Việt Nam cứ phải đổ nát rêu phong mới đem lại chất cổ .^_^.

laothanhcachmang
12-07-2011, 10:22
Chơi ở Đại Lý một lúc buổi sáng chúng tôi thuê xe đến một vài địa điểm du lịch gần đó (được nhà trọ giới thiệu )...
đầu tiền là khu vực phim trường của phim thần điêu đại hiệp ..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9750.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9797.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9818.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9751.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9779.jpg
sau khi tham quan xuống chúng tôi được hướng dẫn viên đưa vào khu vực giới thiệu các loại trà...và được xem cách pha trà, uống thử trà...ngon thật
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9814-1.jpg
....

laothanhcachmang
12-07-2011, 10:28
điểm đến tiếp theo sau khi rời trường quay là khu 3 tháp...không biết sự tích như nào nhưng cứ nhìn thấy có 3 cái tháp cao...;D
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9837.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9829.jpg
chúng tôi chơi ở đây một lúc rồi lên xe về lại Đại Lý...vì buổi chiều là chúng tôi phải lên xe về Côn Minh cho đúng lịch trình,

laothanhcachmang
12-07-2011, 10:44
Tối muộn chúng tôi về đến Côn Minh, được sự chỉ bảo của những người bạn, chúng tôi thuê một nhà nghỉ rẻ và cũng đầy đủ tiện nghi.Vì xe về Hà Khẩu chạy buổi chiều nên chúng tôi có một buổi sáng thăm thú và chơi ở Côn Minh. Bạn dẫn chúng tôi đi đang học ở Côn Minh nên sau khi chỉ cho chúng tôi đường và một vài nơi có thể đến, anh hẹn mọi người giờ giấc rồi tranh thủ qua gặp bạn bè... lúc này chị Hương cũng đã đỡ ốm...cả đoàn đi loanh quoanh...đầu tiên là Thúy Hồ...hồ này đặc biệt là vì luôn luôn có rất nhiều chim hải âu...
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02241.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/IMG_9974.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02263-1.jpg
....
tiếp theo là khu vực quảng trường..
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02290.jpg
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02269.jpg
đi một lúc đã đến giờ hẹn...chúng tôi nhanh chóng về nhà nghỉ chuẩn bị đồ đạc để rời Côn Minh.
Về đến Hà khẩu là 4 giờ sáng , chúng tôi phải ngồi chờ đến 8g để làm thủ tục xuất cảnh về Việt Nam.
https://i192.photobucket.com/albums/z56/trungkien559/DSC02331.jpg
Kết thúc chuyến hành trình, những gì còn nhớ về Lệ Giang, Shangrila, Đại Lý, Côn Minh...và những người bạn sẽ còn mãi trong tôi.

dalyhuong
24-07-2011, 00:07
Quá tuyệt bác ạ ... chuyện nhà trọ hình như khi đến bến xe thì họ ra chào mời luôn hả bác hay là bác đặt trước ạ ???
Không bik đi 1 mình hay 2,3 người có bị bắt cóc ko bác ...

KevinAuto
24-07-2011, 02:38
lịch trình của bác cũng khá giống với của mình sẽ đi vào tháng 10 năm nay , cám ơn bài viết và các thông tin của bác nhé !

laothanhcachmang
24-07-2011, 08:25
Quá tuyệt bác ạ ... chuyện nhà trọ hình như khi đến bến xe thì họ ra chào mời luôn hả bác hay là bác đặt trước ạ ???
Không bik đi 1 mình hay 2,3 người có bị bắt cóc ko bác ...
Bạn không phải đặt trước nhà trọ, xuống bến xe Lệ Giang là có người đón ngay, bạn chỉ cần hỏi giá cả ( quy ra tiền việt ) nếu ok thì lên xe. Bạn có thể đi 1 mình hoặc 2,3 người miễn là trong nhóm phải có 1 người biết tiếng Trung phổ thông ( kiểu như tiếng Kinh của mình ).

tahl
02-09-2013, 12:37
bac cho e hoi, di ca tuan the nay co can vía khong a, hay chi can giay thong hanh la du ..cam on bac nhieu

MrMilan
03-09-2013, 08:19
bac cho e hoi, di ca tuan the nay co can vía khong a, hay chi can giay thong hanh la du ..cam on bac nhieu

Phải xin visa bạn ơi, giấy thông hành giờ ko đi sâu được vào TQ như thế đâu

laothanhcachmang
25-04-2014, 15:20
bac cho e hoi, di ca tuan the nay co can vía khong a, hay chi can giay thong hanh la du ..cam on bac nhieu
lâu lâu không vào không biết bạn đã đi chưa. bọn mình đi không cần visa, chỉ xin giấy thông hành 7 ngày, điều quan trọng là các bạn phải căn ke lịch trình để về đến cửa khẩu đúng ngày giờ chót hi hi

hoangvanphuong75
26-04-2014, 07:01
Tam Tháp ơ Đại Lý đẹp, hình như là nơi có trong phim Tây Du Ký, lúc Tề Thiên niệm chú cho Tam Tạng ngồi trên đỉnh tháp khỏi rớt xuống, làm nhà vua kinh hoàng vì phép thuật của thầy trò Đường Tăng.
Cạnh khu tam tháp gần khu dân cư có món bún của Đại Lý 1 RMB/Tô không thịt ăn lạ miệng không như bún "qua cầu" ơ Kunmin.