PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 10/4/2015 2h nằng gió bụi ở thu do Campuchia...



Thich_La_Nhich
11-04-2015, 01:43
CHào các phượt thủ.
Nhân có chuyến đi phượt SG-Cam nên muốn chia sẻ với các bạn ít tin ở camp.

Trên tinh thần thích là nhích , mặc dù kế hoạch được thai nghén trước ... 1 ngày chỉ cần vợ " bật đèn xanh " là nhích . Sau 1 ngày năn nỉ đủ các kiểu cuối cùng vợ cho qua tháng 5 sẽ cho đi camp 1 chuyến. Đã thích là phải nhích nên nếu không nhích được liền thì ít nhất cũng phải ...động đậy mình quyết định chơi bài " sự đã rồi " cứ đi trước rồi báo cáo sau.

4g50 sáng xuất phát thì tới vòng xoay bị 2 bác " đầy tớ của dân " hỏi thăm sức khỏe .... vừa khởi hành đã gặp không vui dù sao cũng cám ơn 2 bác ấy đã hỏi thăm (chủ yếu là cẩn thận để khỏi bị hỏi thăm nữa), kế hoạch đã lên là phải hoàn thành , mình với thằng bạn tiếp tục lên đường .
Lộ trình từ big c gò vấp tới phnom pênh capitol là 238km . 1 số hình ảnh mình chụp trên đường đi . DO chụp hình bằng con Stupidphone nên hình không được đẹp :
Lộ trình :
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/Untitled_zpsxugp7ggk.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/Untitled_zpsxugp7ggk.jpg.html)

Đến cửa khẩu MB lúc 7h : xuống xe dẫn bộ đến chốt kiểm soát gặp nhân viên mặc đồng phục security thì trình passport . Phí 20k . Không nên đưa cho " râu ria" bên ngoài mà tốn thêm 10k nghen. Sau đó đến phần thủ tục " hành là chính " . Anh bạn đi chung với mình nói : " Đi các nước khác phần này bao giờ cũng có phiếu ghi í kiến " riêng ở đây là không có ...
Sau khi đầy đủ thủ tục xong xuoi la 8h . 1h trôi qua quá lãng phí vì chủ yếu là bị " HÀNH " . Chán...

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/ca%20khu%20Mc%20Bagravei_zpsg6g1cj91.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/ca%20khu%20Mc%20Bagravei_zpsg6g1cj91.jpg.html)

SAu khi qua khỏi cửa ải . Đường phố i như vn khong co gì khác nhiều ngoài casino:

Dọc đường đi 180km có các ngôi chùa do không co nhiều thời gian nên mình đi luôn , Xa lộ ở camp không có đèn đỏ (không như "ai đó" xa lộ mà đèn đỏ quá trời ) và cũng không có trò " núp lùm " nên xe chạy được nhiêu cứ chạy ..hihi.

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/chugravea_zpsr7qe8djd.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/chugravea_zpsr7qe8djd.jpg.html)

Đi được khoảng 170km là đến cầu này theo mình đoán do máy anh SAMURAI xứ sở mặt trời mọc hỗ trợ ODA.



https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/ng%20lecircn%20cu_zpsd7yiyyzl.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/ng%20lecircn%20cu_zpsd7yiyyzl.jpg.html)
Còn khoảng 60km là đến thủ đô . Phượt theo mình là để được thấy được đi ... chứ không phải hưởng thụ do đó tranh thủ ghé lề đường nạp năng lượng ( lúc này là 11h) . Bắp ở đây non và ngọt đặc biệt ăn kèm củ cái nước mắm còn được gắp ra từ 2 móng tay của bà chủ.

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/ngh%20gii%20lao_zpsng8t1xit.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/ngh%20gii%20lao_zpsng8t1xit.jpg.html)

Tranh thủ làm 1 tấm :

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/ratildenh%20wa1_zpslpbzyrvq.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/ratildenh%20wa1_zpslpbzyrvq.jpg.html)

sắp tới thủ đô rồi có cái sacombank ở camp , thắc mắc tự hỏi không biết bank cua vợ mình ở camp có không ?

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/sacombank_zpszl6nlgym.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/sacombank_zpszl6nlgym.jpg.html)

Cuối cùng 11h45 cũng đến được thủ đô , tranh thủ chạy lòng vòng chụp hình :
https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/gia%20th%20do_zpsvi6dp8r3.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/gia%20th%20do_zpsvi6dp8r3.jpg.html)

zoom :

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/cn%20cnh_zpszw4wldyt.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/cn%20cnh_zpszw4wldyt.jpg.html)


Vòng qua Russian Market mua tặng vợ món quà ở camp . 1h30 thẳng tiến về quê hương

Trên đường gần về MB thấy các xe tải ngộ nên chộp luôn . có lẽ chở CN đến khu cong nghiệp làm việc. chiều chở về

https://i1083.photobucket.com/albums/j397/ncaothuan/20000101_170138_zpsgepjvpk2.jpg (http://s1083.photobucket.com/user/ncaothuan/media/20000101_170138_zpsgepjvpk2.jpg.html)

1 số lưu ý :

Khi ở cửa khẩu MB co 1 cửa hàng bán sim metfone (của viettel) sim 50k có 2 TK . TK chính là 0$ , TKKM co 3.8$ chỉ gọi trong camp. TK chính phải có $ mới được gọi về VN. Đăng kí 3G tùy gói MI1 là 1$ có 200MB , mình làm đủ cách vẫn không hiện sóng 3g được call tổng đài toàn tiếng camp , lại còn xài stupidphone . nên toàn nhắm hướng mà đi . nên save map ofline đề phòng.

Bạn nên đổi ít tiền camp để sử dụng khi nghỉ ngơi ở các quán lề đường không nên dùng $ . Tới Russian Market nhớ trả giá, mình mua 2 cái khăn chị bán hàng thách 6$ mình trả 4$ chị ấy ngập ngừng tí rồi gật đầu thế là lúc ấy mình biết là đã "dính chưởng" . giao tiếp vừa tiếng anh , campodia chơi luôn body language ... vì còn trả giá mà. hihi


Khởi hành từ 4g50 đến 11h45 tới camp , 1h35 từ camp về MB la 17h30 trên đường đi nghỉ 1h lượt về mất 3h mình chỉ chay được khi ở camp . Đoạn củ chi hay co núp lùm may mà mình phát hiện kịp , bác ấy ra giữa đường tính mời vô nhưng mình cũng núp lùm kịp thời sau đó hòa vào dòng người tiếp tục về . 8h tối về big c

So với VN camp chưa thể bằng tuy nhiên trên đường đi toàn Lexus,high Lander,camry,CR-V,mer.... Vốn tiếng anh " No Star Where : Không sao đâu " là đi được rồi. hehe.

Dù 2h ở camp với 1 số bạn là hơi hơi " không bình thường " nhưng theo mình đi chỉ để được ngắm được cảm nhận được biết ... hoặc đơn giản chỉ là...đi. còn hơn ngồi nhà xem TV ,suy nghỉ nguy hiểm hoặc đi để hưởng thụ hoàn toàn khác với phượt.

Phanthanh
12-04-2015, 01:12
Hehe chủ thớt thay ảnh đứng trên cầu Tsubasa rồi hén ? Cây cầu này mới khánh thành cách đây 5 ngày thôi. Chủ thớt đừng lo về sự "không bình thường" gì hết, thích thì cứ đi, như vậy mới thỏa chí tang bồng. Chính bạn là ngừoi đầu tiên có hình ảnh về thông tin cầu Neak Luong đã được sử dụng đó.

thaivctv
21-04-2015, 15:27
Chưa bao giờ thấy kiểu du lịch đi đến thủ đô nước khác rồi vè ngay trong ngày như chủ thread :D :D

barney
09-05-2015, 10:27
Chú Thớt thặc là bá đạo !!!!! Like mạnh lun

antonyo
31-05-2015, 23:51
Bác thớt ơi hướng dẫn em cụ thể chi tiết việc vác xe máy qa Cam nha bác, em đang máu 1 chuyến qa Cam mà còn lăn tăn xe qá :( mong bác hướng dẫn tận tình. Cảm ơn bác nhiều :3

quynhtrangkcc
09-06-2015, 07:37
Bác thớt ơi hướng dẫn em cụ thể chi tiết việc vác xe máy qa Cam nha bác, em đang máu 1 chuyến qa Cam mà còn lăn tăn xe qá :( mong bác hướng dẫn tận tình. Cảm ơn bác nhiều :3

Xe thì cứ đi qua bình thường mà bác, ghé cửa khẩu cam làm cái giấy cả người và xe qua trong ngày về hết 20k sau đó là vù thôi

lamlong
10-06-2015, 23:52
bạn cho hỏi xe qua biên giới có can cavert chinh chủ không?định đi xe yamaha qua đó ở vài ngày rồi về có cần thủ tục gì ko ? cám ơn bạn