PDA

View Full Version : Côn Đảo - 2 cô gái & những thứ lần đầu cũng là lần cuối



tranttlinh
03-06-2011, 19:43
Chào cả nhà ạ ^^ từ topic này:
https://www.phuot.vn/threads/18129-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-29-5-2-6-t%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-xin-kinh-nghi%E1%BB%87m

Mình và luuhuong đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm và nhận được sự hướng dẫn của các anh chị đi trước, tới giờ có thể nói là chuyến đi của 2 chị em mình đã thành công tốt đẹp. Tạm thời nhiều hình quá và mới về nên lười, nhưng sẽ từ từ up. Đây là lịch trình, còn post bài thì thích nói cái gì trước thì nói ạ ;) xét mặt tài chính thì coi như 2 chị em thất bại vì vượt quá kế hoạch cũng nhiều.

Ngày 1 (29/5)
Gặp nhau ở sân bay TSN, chờ dài cổ rồi cùng bay ra CĐ. Lên xe về KS (2 người ở 2 nơi khác nhau).
Chiều ngủ.
Tối, cùng nhau đi nghĩa trang Hàng Dương rồi về ăn tối.


Ngày 2 (30/5)
Buổi sáng: thăm các di tích lịch sử
Trưa ăn ở Dê Lang Thang
Buổi chiều lên núi Thánh Giá
Tối đi nhậu


Ngày 3 (31/5)
Buổi sáng: bến Đầm, bãi Nhát
Trưa ăn hải sản Phương Hạnh
Chiều: bãi Đầm Trầu


Ngày 4 (1/6)
Sáng: vật vờ vật vã
Trưa: lại hản sản Phương Hạnh
Chiều: lên tàu đi câu (phức tạp lắm)



Ngày 5 (2/6)
Sáng: lang thang, chia tay
Chị luuhuong bay vào SG trước, mình nán thêm 1 ngày chơi với người bạn từ SG ra.

tranttlinh
03-06-2011, 19:53
Tranh thủ thì thụt vài tấm lẻ trước ạ :D



https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250349_10150209574898844_599523843_7007762_3586536 _n.jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254817_10150209577393844_599523843_7007787_6447631 _n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251388_10150209577468844_599523843_7007788_2417729 _n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248747_10150209575268844_599523843_7007769_5567608 _n.jpg
bằng lăng sau mưa, cánh mỏng còn đọng nước



https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/247828_10150209617333844_599523843_7008374_4960109 _n.jpg
hoa bàng ...



https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/255630_10150209578073844_599523843_7007796_1229364 _n.jpg
ôi, chưa chi đã nhớ những buổi ngồi dưới gốc bàng ở Côn Sơn cafe, 2 chị em chiếm cứ bộ bàn có ghế cao nhìn thẳng ra biển, mùa này hoa nở nhiều, ong bay chấp chới. tính sơ sơ trong 5 ngày, 2 chị em đã uống 12 cữ cafe quán này. Côn Sơn cafe có 1 cô bé phục vụ dễ thương ...


Đợt này bọn mình đi, thời tiết CĐ thất thường đỏng đảnh kinh khủng, vừa nắng đó lại kéo mây mưa ầm ầm ngay được

tranttlinh
03-06-2011, 20:07
Đoạn đường mình thích nhất là từ thị trấn ra Bến Đầm (đúng ra là đi đến chỗ hết đường luôn ạ:D). Đường tuy có dốc nhưng không đến nỗi nguy hiểm như đoạn từ thị trấn ra sân bay, cảnh sắc phải nói là tuyệt vời - rất cảm ơn lời khuyên của anh wanderlust.


Vì chưa có ý kiến của đồng chí đi cùng nên mình xin phép chỉ post ảnh cảnh thôi, khi nào cho phép thì mình sẽ edit bổ sung ảnh có người nữa vậy.


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248404_10150209617908844_599523843_7008384_701410_ n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253480_10150209617738844_599523843_7008380_1447353 _n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250319_10150209617593844_599523843_7008378_1573557 _n.jpg

những ảnh này chụp ở mũi Cá Mập ạ :D

tranttlinh
03-06-2011, 20:09
Bãi Nhát nước trong veo, nắng lấp lóa (giữa trưa mà ạ), cát mịn đi sụt cả chân xuống ... 2 chị em hì hụi chọn được mấy viên sỏi



https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253803_10150209618588844_599523843_7008395_7882802 _n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250199_10150209618763844_599523843_7008398_5237919 _n.jpg

=======

Bến Đầm nước xanh ngăn ngắt phản chiếu bóng núi thăm thẳm xanh


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250132_10150209618158844_599523843_7008390_4820811 _n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254872_10150209618333844_599523843_7008392_7034760 _n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250344_10150209618463844_599523843_7008393_2670847 _n.jpg




rất tiếc là mình không có máy ảnh tốt nên thứ ánh sáng lấp lóa trên ngọn sóng ở bãi Nhát hay ánh nước lấp lánh ở bến Đầm hôm ấy chỉ có thể lưu giữ trong ký ức thôi vậy

Trần Hữu Tân
03-06-2011, 20:49
Xem ảnh lại nhớ Côn Đảo quá đi thôi.

tranttlinh
03-06-2011, 20:58
Hihi, mình cũng bắt đầu nhớ CĐ rồi. Vừa xa đã nhớ. Chắc trong 3 năm tới sẽ đưa gia đình ra đây 1 lần :D hoa thơm cùng ngửi, chỗ đẹp cùng đi

UMOVE
03-06-2011, 22:01
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254817_10150209577393844_599523843_7007787_6447631 _n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251388_10150209577468844_599523843_7007788_2417729 _n.jpg



MÌnh rất thích những bức ảnh của bạn cảnh biển và thuyền trong cái khung cảnh mù mịt, huyền ảo, kỳ bí thế này

tranttlinh
03-06-2011, 22:05
hihi cảm ơn bạn, tấm này mình đứng trên bờ kè ngay chỗ cầu tàu 914 chụp, mình chụp cũng mang tính ăn hên thôi vì lúc đó chiều đột ngột chuyển mưa nên mây kéo đầy trời.

sunny087
03-06-2011, 22:16
hình đẹp quá.. mình cũng mong có 1 chuyến ra Côn Đảo..

Trần Quyền
03-06-2011, 23:02
Không rõ người bạn anh có giúp được gì em ko? Nếu nó có sai sót, anh xử nó được! Em cứ báo cáo phone cho anh biết. Vì nếu hắn tốt thì dân phượt mình còn được anh giới thiệu nữa, không thì anh cancel nó!

tranttlinh
04-06-2011, 09:06
@ anh Trần Quyền: hihi, em nghỉ ở chỗ khác ạ, nên ngại, không dám làm phiền ạ.


=====================
Bọn mình đã đến bãi Đầm Trầu, phải công nhận là lúc đổ dốc ông Tổng, hôm ấy trời mưa nên mặc áo mưa vừa lạnh vừa sợ xe bị trượt. Thuê xe Nouvo, ko hiểu sao đầu xe bị ì, mỗi lần khởi động đều kêu cạch cạch, đến lúc đang đi thì thỉnh thoảng ống xả lại nổ 1 phát khiến 2 chị em giật mình thon thót. Mọi người đừng hỏi tại sao không sửa? vì cả 2 chị em mình đều chẳng biết gì về xe cộ cả nên cứ bấm bụng đi đến hôm cuối cùng mới đem xe đi sửa. Đến khi bắt đầu rẽ vào đường đất đỏ thì cũng hoang mang ít nhiều vì trời vừa mưa xong nên đường rất xấu, lồi lõm ổ voi ổ gà... nhưng nghĩ lại thấy đã đi đến đây thì cố đi nốt vậy. Bọn mình không ghé vào miếu Cậu (hoàng tử Cải, con bà Phi Yến) vì cả 2 chị em đều mặc quần ngắn.

Trong khi bãi biển ở resort mình ở và bãi Nhát đều là cát trắng thì ở bãi Đầm Trầu là cát vàng. 2 chị em hí hửng đi ra thì phát hiện bị hố với các anh chị trên Phượt, vì chả thấy ai tắm tiên cả (hơi thất vọng 1 tí ...)



https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250342_10150209619028844_599523843_7008401_1204498 _n.jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248608_10150209619348844_599523843_7008403_4828218 _n.jpg
cây (hình như là) đề mọc bám rễ lên mô đá, vì nước lên cao nên sau khi nghiên cứu thì 2 chị em quyết định dừng ở bên này chứ không có cách nào trèo sang bên kia được.



https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/252454_10150209619463844_599523843_7008404_4641365 _n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251139_10150209618883844_599523843_7008399_563658_ n.jpg

Cảm giác ở đây rất Yo Most vì cả bãi biển rất dài lại chỉ có 2 chị em (mà hình như ở bãi nào cũng thế), sóng ở đây khá to so với bãi biển chỗ mình ở, gió cực mát. 2 chị em đã không ngần ngại nằm lên tảng đá chợp mắt 1 lúc. Điều duy nhất lấn cấn đó là vẫn thấy những vỏ chai nhựa được vứt đâu đó trên bãi.

tranttlinh
04-06-2011, 09:13
Trại Phú Hải


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248548_10150210120978844_599523843_7012466_1242805 _n.jpg


http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251676_10150210121088844_599523843_7012467_2007792 _n.jpg


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/249718_10150209578588844_599523843_7007806_3241357 _n.jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/254322_10150209578698844_599523843_7007807_4720694 _n.jpg

Nhìn bên ngoài trại trông như một trường học yên bình, nhưng vào bên trong mới thấy


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/252214_10150209578818844_599523843_7007808_6979826 _n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250419_10150209578913844_599523843_7007809_6789015 _n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253592_10150209579143844_599523843_7007811_6447653 _n.jpg


Nhìn những song sắt và rào kẽm gai này, mình phần nào hiểu được khát khao tự do của những con người đã bị giam giữ ở đây, khi ngoài kia là trời xanh ...

tranttlinh
04-06-2011, 09:24
Trước khi đi, có người nói với mình là nếu đi 1,2 người thì sẽ không có hướng dẫn viên nhưng bạn nào đi lẻ thì đừng lo nhé. Cứ vào bảo tàng mua vé 40k/người thì bảo tàng họ sẽ tìm cách ghép đoàn cho mình thôi. Chị hướng dẫn viên của đoàn mình dễ thương lắm, vì đoàn có 1 xe ô tô và 2 xe máy cho nên mỗi khi đến một nơi mới, chị lại đứng lại chờ 2 chị em mình.



https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248799_10150209579258844_599523843_7007812_2491706 _n.jpg

Lối vào chuồng Cọp Pháp. Chắc những ai từng đến đây thì đều biết câu chuyện rồi, nhưng mình xin phép kể lại cho những bạn chưa đi. Chuồng Cọp Pháp và sự tàn ác của nó đã được giữ bí mật hơn 30 năm. Xung quanh trại giam này còn là các trại giam khác, khi bước vào cổng chính lại có 1 chiếc cổng, nếu bạn bước thẳng vào chiếc cổng này thì sẽ đi vào một nhà giam bình thường để che mắt ở bên ngoài, bạn phải rẽ phải theo 1 lối nhỏ, đi ra vườn rau lang thì mới đến được chiếc cổng phụ này.


Đi vào bên trong là địa ngục trần gian.



https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/252014_10150209579383844_599523843_7007814_1609726 _n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254826_10150209579638844_599523843_7007816_705717_ n.jpg

Những tù nhân chính trị bị nhốt trong những chiếc chuồng như dành cho thú dữ. Cai ngục tùy hứng dùng những thanh dùi nhọn đâm từ trên xuống vào người tù, rắc vôi bột vào mùa hè oi bức vào da người tù khiến họ đau đớn vì ghẻ chốc. Những thứ thiết yếu như thức ăn, nước uống, quần áo lại là những xa xỉ phẩm với người tù nơi đây, họ chết vì đòn roi tra tấn cũng như bệnh tật.

Nói thật là mình hơi sợ nên không dám chụp nhiều ảnh ở đây:(



https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/253779_10150209579523844_599523843_7007815_549130_ n.jpg
Nhìn qua chấn song sắt này xuống chiếc sân bên dưới là những lớp tường đá có cắm mảnh chai. Đây là nơi được gọi đùa là "Sân phơi nắng" nhưng dĩ nhiên là không để tù nhân tắm nắng tăng cường vitamin D rồi, chúng dùng để tra tấn tù nhân bất kể mưa nắng.

Trời mùa hèi nắng nóng, hơi đá bốc lên hầm hập từ những bức tường và cả từ con đường rải sỏi bên dưới khiến đầu óc mình ong ong, người mệt lử ... thử hình dung trước kia, tù nhân phải chịu đựng hơi nóng ban ngày và khí lạnh ban đêm ở đây từ tháng này qua tháng khác ...

tranttlinh
04-06-2011, 09:32
Ở trên là địa ngục chốn trần gian và dưới đây là thiên đường nơi hạ giới :) (những ảnh này có photoshop chút đỉnh rồi ạ :"> )



https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/253530_10150210128758844_599523843_7012599_3297366 _n.jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/246627_10150210129513844_599523843_7012607_7431170 _n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250617_10150210130313844_599523843_7012617_3329705 _n.jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/255086_10150210127813844_599523843_7012590_3373990 _n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249331_10150210131553844_599523843_7012621_2578199 _n.jpg

tranttlinh
04-06-2011, 09:34
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/255192_10150210127408844_599523843_7012579_354355_ n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/252508_10150210121968844_599523843_7012476_541615_ n.jpg


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250483_10150210128038844_599523843_7012594_4016756 _n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/255751_10150210122068844_599523843_7012477_4273165 _n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/255624_10150210128248844_599523843_7012595_1326855 _n.jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/255033_10150210130753844_599523843_7012618_5814873 _n.jpg

luuhuong
04-06-2011, 11:57
Trước khi đi, có người nói với mình là nếu đi 1,2 người thì sẽ không có hướng dẫn viên nhưng bạn nào đi lẻ thì đừng lo nhé. Cứ vào bảo tàng mua vé 40k/người thì bảo tàng họ sẽ tìm cách ghép đoàn cho mình thôi. Chị hướng dẫn viên của đoàn mình dễ thương lắm, vì đoàn có 1 xe ô tô và 2 xe máy cho nên mỗi khi đến một nơi mới, chị lại đứng lại chờ 2 chị em mình.
Đính chính 1 chút nhé em yêu, vé bảo tàng là 20k/người. Nhớ em, nhớ Côn Đảo

luuhuong
04-06-2011, 12:04
Hôm chị ra sân bay, mới biết rằng con vịt mình mua là bị hớ, không có cái giá đó đâu, hic, giận tê người, nghĩ thương 2 mẹ con nhà đó mà chém đẹp mình quá đáng.
Hic, chị không biết up ảnh. Để nghiên cứu xem sao nhé.

tranttlinh
04-06-2011, 12:40
Hôm chị ra sân bay, mới biết rằng con vịt mình mua là bị hớ, không có cái giá đó đâu, hic, giận tê người, nghĩ thương 2 mẹ con nhà đó mà chém đẹp mình quá đáng.
Hic, chị không biết up ảnh. Để nghiên cứu xem sao nhé.


Nói thật, mình thương ngta mà ngta ko biết vừa phải. Em thấy là cái quán đó, cứ bữa sau ăn đắt hơn bữa trước, thật quá đáng.
Ảnh chị up lên album trong facebook, sau đó nhấp vào từng tấm "copy image location"
qua đây thì " paste link ảnh vào đây "


Chị có đồng ý ko, để em quăng ảnh chị vào :D

luuhuong
04-06-2011, 15:40
Chị quăng ảnh lên Photobucket thì làm thê nào?
Hic, giận quá, tung hết ảnh lên Photobucket rồi này mà ko biết làm sao? Mà giờ bận quá, chuẩn bị lên SG để mai đi Sóc Trăng, hẹn em yêu ngày gần nhất nhé.

tranttlinh
04-06-2011, 20:43
Bây giờ thì đi vào phần những thứ đầu tiên và cũng là cuối cùng



1. Đi nghĩa trang Hàng Dương vào 7h tối
Mọi người nói đi 12h đêm đông vui nhưng chị em mình lại lựa giờ 7h để đi. Khi ấy vừa mưa xong, trời tối và khi đi vào thì chỉ có 2 chị em. Tiếng dế và nhiều con khó xác định khác kêu râm ran trong bóng tối. Nói thật, lúc bước đi giữa 2 hàng ghế đá màu trắng, mình nổi hết cả gai ốc. Chị luuhuong còn ác, bảo mình:
- Lắm ghế thế này để cho các cô chú ra ngồi.


Xong ra đến tượng đài chung thì xung quanh ướt sũng nước và tối om, nhìn lên trời thì đầy mây chẳng có lấy 1 ông sao nào chứ đừng nói là trăng. Mất 1 lúc mới xác định được hướng đi ra mộ cô Sáu - ra đến đây thì lại an tâm hẳn ^^


2 chị em không mua được ngũ quả nên mua 1 trái sầu riêng (theo lời khuyên của chị bán hàng ở chợ) để ở chỗ cô rồi chia nhau đi thắp nhang ở các mộ của các liệt sĩ khác. Chị luuhuong thì đi ra phía ngoài còn mình thì đi vào phía trong :( chưa kể là 1 số đèn dùng năng lượng mặt trời bị hỏng nên cứ nhấp nháy chớp tắt. Gió lạnh ghê. Nếu không tự động viên bản thân:
- Đây là các anh hùng liệt sĩ đã bảo vệ Tổ quốc, mình (từng là) con ngoan trò giỏi, sống và làm việc theo pháp luật thì các liệt sĩ sẽ bảo vệ cho mình

thì chắc mình đã ướt quần mấy lần.


Đến lúc xong xuôi, 2 chị em xin lộc về, suýt tí nữa thì mất phương hướng đường ra ngoài, và ghé vào nhà tưởng niệm để trả hộp quẹt cho chú nhân viên ở đấy thì gọi mãi ko thấy chú ấy đâu dù vẫn nghe thấy tiếng người loáng thoáng.


Khi ra khỏi nghĩa trang được 400m (2 chị em đi bộ ạ), đi trong bóng tối, vừa đi vừa phải né những ổ gà đọng nước trên con đường đất sỏi, đến gần chỗ có nhà dân thì suýt nữa vỡ tim vì những tiếng kêu gào lạ ở phía sau lưng.


====> Về sau có đi nghĩa trang Hàng Dương thì mình kiên quyết đi vào ban ngày hoặc đúng 12h đêm cho đông vui :)


Sau đấy đi ăn ở quán gần chợ, trời lại đổ mưa to. Sinh tố xoài giá 30k/ly =)) thực ra thì lúc đầu hỏi có sinh tố ko, cô bé con bảo là có sinh tố xoài nên bọn mình mới gọi, ai dè gọi xong thì cô bé chạy vào chợ mua xoài, mua được xoài rồi thì bà mẹ lại chạy đi xay.



https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/252718_10150209577688844_599523843_7007792_6758654 _n.jpg
cháo gà của mình ^^ chưa kịp ăn được nửa tô thì trời mưa nên phải bỏ cháo chạy lấy người ... sang bàn có dù




https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248352_10150209577838844_599523843_7007794_7237145 _n.jpg[
phố mưa buồn đến tê lòng trong ánh đèn vàng ngai ngái


Đến hơn 9h không biết làm thế nào đành bảo cô bán hàng đấy làm xe ôm chở mình về luôn (xe ôm ko có áo mưa, chạy 2km lấy 20k - chậc, chuyện 2 mẹ con nhà này sẽ còn kể sau ạ vì ăn ở đây những 3 lần cơ).


Về tới sảnh ks thì mình sợ đường về bungalow làm ướt máy ảnh nên mới nhờ chị lễ tân cho xin cái túi bóng. Từ sảnh Côn Đảo resort về đến phòng mình là gần 100m (hay là ngắn hơn nhỉ, vì mình thấy xa lắm lắm ấy), đi qua giữa hàng dương, trời đổ mưa sầm sập, đưa tay vuốt mặt không kịp. Có lắp đèn ko? Dạ có, mà đèn ở hồ bơi thì xanh biển, đèn trong rừng dương thì màu xanh lá cây leo lét cho nên ... về đến phòng là muốn xỉu rồi.


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248846_10150209577943844_599523843_7007795_4547854 _n.jpg
hồ bơi chụp từ trong sảnh ra, chứ đoạn đường kia thì mình ko dám dừng lại chụp :(


Đêm hôm ấy mưa giông như bão, chớp nháy trắng trời như đèn vũ trường. Thế là có 1 đứa con gái nằm mình ên trong phòng ks, tay nắm nhẹ mấy tép tỏi và miệng lầm rầm:
- Cô Sáu ơi, phò trợ cho con.

Trần Quyền
04-06-2011, 21:04
Đọc hồi ức của em vừa vui, vừa buồn cười, đúng là con gái, sao mà tội thế? Có cá tính muốn thể hiện, nhưng càng lúc thì càng thỏ quá, phải chi có 1 nam nhi ở bên cạnh chị em lúc đó nhỉ?
Anh đã cho em số phone đấy, hắn hiền lành, chất phát, là đệ của anh... mà em ko dùng đến phí quá, nếu như em nhờ hắn thì... đỡ vất vả và tốt kém rồi!
Tiếp đi em...

tranttlinh
04-06-2011, 21:41
^^ hihi, anh Quyền ơi, có chị luuhuong gan to thôi, chứ cái lá gan em nó có chút xíu à. Mà em chỉ sợ dưới biển lúc đi trong rừng dương có người đi lên thôi anh ơi. Sau sự cố đêm đầu tiên đó, cứ chiều/tối ra khỏi ks là em thủ sẵn trong người tỏi rồi :D tại em tìm hoài ko thấy số của anh kia, anh ơi ^^ (anh ktra lại tin đã gửi cho em đi, hihi)


===================
Điều tiếp theo có lần đầu mà không có lần cuối:
2. Lên núi

Buổi trưa ngày thứ 2, sau khi ăn uống ở Dê Lang Thang, thì 2 chị em lại ra Côn Sơn cafe. Đang tung tẩy ngồi nhìn ra biển thì nghe tiếng cười nói lao xao của 1 nhóm bạn trẻ, tiếng được tiếng mất "Ông Đụng", "vườn quốc gia" nên sau khi nhấm nhá với nhau thì chị luuhuong đánh tiếng hỏi nhóm xem có cho bọn mình đi cùng được không và các bạn ấy đồng ý.

Thế là xuất phát lên vườn quốc gia. Trên đường đi mát rười rượi giữa 2 bên cây cối và mình đã kịp nhìn thấy 1 con khỉ chạy băng qua đường nhựa, mém chút nữa là buông tay lái vỗ tay :D (may mà ko làm thế). Đến nơi có con suối khá nổi tiếng để ra bãi ông Đụng thì con suối cạn khô nước, bạn Bảo trong nhóm ái ngại nhìn bọn mình và xòe điện thoại ra khoe ảnh chụp để an ủi 2 chị em là nếu có nước thì con suối đó sẽ đẹp như thế nào. Ngó qua ngó lại thì mình phát hiện 1 con rắn (ko biết tên nhưng đoán là rắn lục) và hô hoán cho mọi người cùng xem :"> được cái, mình ko sợ rắn



https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/247578_10150209599478844_599523843_7008203_3704576 _n.jpg



Okay, ko sao, đi suối mà suối không có nước - chuyện nhỏ!


Chuyện không nhỏ là ngay sau đó phát hiện ra bánh sau của xe bọn mình bị xẹp. Giữa rừng quốc gia :( 1 bạn trai trong nhóm kia (sau mới biết tên Giang) liền ra tay nghĩa hiệp lết xe xuống núi giúp bọn mình. Gọi là lết vì bạn này ngồi xuống chỗ để chân (xin lỗi, mình ko rành xe cộ nên ko biết gọi nó là cái gì mới phải), quệt 2 chân xuống đất và bóp phanh từ từ xuống chân núi. Các bạn khác chia nhau chở 2 chị em mình. Khi xuống đất bằng thì 1 bạn nam khác đẩy xe xuống dưới quán sửa xe trên đường Võ Thị Sáu.


Trong thời gian chờ đợi xe được sửa, bọn mình vào quán cafe Thúy Hằng và đây mới là màn chào hỏi, giới thiệu chính thức. Nhóm bạn này là nhân viên của Six Sense đi chơi trong ngày nghỉ. Các bạn cực kỳ thân thiện và nhiệt tình. Với sự hướng dẫn của mấy bạn này, chị luuhuong đã gọi cho chủ xe để đổi xe với lý do tự dưng đi, bánh bể còn dặn thêm là ko được nói là tụi mình đi rừng về và bánh bể do cũ quá chứ ruột bên trong thì vẫn tốt. Ngoài ra, bạn Giang còn chỉ thêm cách chơi láu là sang kêu anh sửa xe rút hộ xăng ra cho. Nghĩ bụng, ko gặp được các bạn này, chắc 2 chị em mình đã khóc bằng tiếng Mán trên đường mất rồi.

tranttlinh
04-06-2011, 21:45
Sau đó, bọn mình tiếp tục lên núi Thánh Giá hay như các bạn ở đây vẫn gọi là Radar.


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249381_10150209599748844_599523843_7008204_2224110 _n.jpg


Bất chấp 1 sự thật là hôm đó trời vừa mưa, con dốc dựng đứng trước mặt (chưa xi nhê gì với những đoạn dốc đang chờ ở phía trước) và 1 sự thật khác là lên núi bằng xe tay gas rất nguy hiểm, 2 chị em mình vẫn hớn hở tham gia chuyến leo núi. Hậu quả cho việc "điếc ko sợ súng" đó là đi được tầm 1/2 quãng đường thì bị ngã xe. Trong cái rủi có cái may là tuy ngã xe giữa dốc nhưng lại ngã đúng đoạn đường đang làm (và sau này nó sẽ thành cái rủi trong cái may) nên có mấy chú công nhân đỡ giúp xe lên.


Sau đó,đoàn có 3 xe phải bỏ lại 2, 1 là Nouvo của chị em mình và 1 wave đã cũ. 1 chiếc wave duy nhất được dùng cho 5 người, bạn Giang làm tài xế cứ liên tục đảo xe chạy vòng vòng chở đồng đội leo từng chặp dốc 1. Những đàn mối cứ ào ra liên tục, rất may là có mang Sofell theo nên mình ko sợ đám này chỉ có điều đám mối này bay có thể làm mất tập trung của bạn lái xe phía trước. Ngồi sau lưng bạn Giang, tim mình đập phình phịch - dĩ nhiên, 1 phần cũng do lần đầu ngồi sau xe trai lạ nhưng phần lớn là do sợ ... chết.


Dĩ nhiên là không ít đoạn phải leo bộ lên dốc. 1 đứa con gái phục phịch như mình lại chưa hề được chuẩn bị tinh thần & vật chất cho việc leo núi nên dĩ nhiên là phải ... thở bằng lưỡi những đoạn phải tự đi. Đây đúng là đoạn hành trình vượt qua chính mình, có khoảng trên dưới chục lần mình đã định cắn răng trở ngược xuống núi nhưng nhờ có sự giúp đơ của mọi người mà cuối cùng cũng lên được tới nơi.



https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248616_10150209600758844_599523843_7008220_3567374 _n.jpg
có cả 1 series ảnh mình đang vật vã leo bộ cơ, nhưng mà thôi, sợ mất hình tượng nên post hình người khác vậy :">


Gần 3h chiều, lên đến sở chỉ huy, mù mịt sương mù. Lại phải leo lên 1 cái bể nước (đoán thế) mới thấy được toàn cảnh thị trấn. Miệng mình liên tục woa woaaa woaaaa khi nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời ấy, mọi công sức & sợ hãi đã trải qua đều đáng giá.




https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/247294_10150209599903844_599523843_7008207_2141942 _n.jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/248068_10150209600253844_599523843_7008213_2538043 _n.jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/247117_10150209600103844_599523843_7008211_247039_ n.jpg

Núi & radar mịt mờ trong sương chiều. Trong thời gian đi loanh quanh 5' trên sở chỉ huy, mình đã kịp trêu 1 anh bộ đội, thích!!!


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250980_10150209600593844_599523843_7008218_4195110 _n.jpg
vườn rau tăng gia của các anh bộ đội (chị luuhuong thì gọi là chú bộ đội)


Đường đi xuống tuy có phần đỡ vất vả hơn nhưng lại đáng sợ hơn đường đi lên. Vì khi bọn mình đi được 1 lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Giữa núi, trên dốc, dưới tán lá, không thể nhìn thấy mặt trời, mưa rơi lạnh vai ... những thứ đó chưa là gì. Đáng kể nhất là ... lại 1 lần nữa ngã xe. Lần này, mình ngồi sau lưng Bảo và ngã đúng chỗ khi lên đã ngã, nhưng lần này là xui. Vì đây là chỗ ngta đang sửa đường cho nên xi măng, sỏi đá lổn nhổn, dễ trượt bánh và đau vô cùng.


Trong tích tắc bị ngã, mình đã sợ và nghĩ rằng đợt này chắc sẽ tiêu khi cả người và xe lộn độ mươi vòng xuống dốc hay rớt xuống vực. May làm sao là chỉ lăn có ... nửa vòng. Nên xe chỉ bị bể gương và quần áo thì bẩn. Sau khi dựng xe lên, mình và bảo đi bộ dắt xe xuống núi, 1 người bóp phanh, 1 người giữ đuôi xe. Đối thoại duy nhất của 1 nam - 1 nữ giữa núi rừng hoang vu là:
- Giữ chặt vào!
- Từ từ thôi!


Đi được 1 lúc như thế thì có điện thoại của chị luuhuong, 2 xe kia đi xuống cách mặt đất tầm 1/3 đường thì ko thấy xe bọn mình nên mới lo lắng hỏi thăm. Thế là có cứu viện đi lên. Đổi xe, đổi tài và mình được bạn Như (1 bạn nữ nặng bằng 1/3 mình) đưa an toàn xuống núi, lúc này, chị luuhuong lại sang xe Nouvo và mưa tạnh. Xuống đến cổng chào ban nãy, bọn mình mới lại cười được. 1 phen hú vía!

wanderlust
06-06-2011, 00:27
Côn Đảo-đẹp mênh mang.......cồn cào nhớ... và mong được làm việc ở đó vài tháng để "thương" đảo...

wanderlust
06-06-2011, 00:37
chắc e đi ko đúng lúc rồi.... bãi đầm trầu.. tắm tiên là hết ý....https://www.reseguiden.se/forum/bilder/375972
https://www.reseguiden.se/forum/bilder/375971

wanderlust
06-06-2011, 01:03
--- Chị Sáu linh lắm. Cư dân đảo xem Chị như người cứu hộ và ban phước lành cho cư dân. Mình được nghe vài câu chuyện linh thiêng về Chị do vài cư dân đảo kể lại ( chị bán hột vịt quen đường, anh chủ quán bán cơm, hướng dẫn địa phương, chị bán bắp, chị bán chuối chiên ở chợ...)
--- --- Không biết mình có làm người khác giận ko, chứ thật tình cái mình không thích ở Côn Đảo là chuyện đi nghĩa trang Hàng Dương. Có đi thì mình mới biết, và tận mắt thấy những gì mình được gọi là nỗi buồn... Hình như "tâm linh" được con người ta "lạm dụng" thừa thãi--- Ai cũng bảo "chị sáu thiêng lắm", và rằng người ta cứ ùn ùn đi "lễ" Chị Sáu... để được xin "lộc dzời"... Mình không bán bổ "tâm linh" của mọi người, nhưng cũng xin với chị sáu rằng: " nếu chị sáu có thiêng, thì rộng lượng nới rộng lòng những con người đến thăm chị hằng đêm bằng việc đốt hương và mâm quả ít lại,,,, số tiền ấy để dành cho những người kém may mắn hơn!"

haydoiday
06-06-2011, 11:25
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/255033_10150210130753844_599523843_7012618_5814873 _n.jpg[/CENTER][/QUOTE]

Kết tấm này của bác (beer)
Nhưng sao lần đầu là lần cuối ? Đã đi thì sẽ có kinh nghiệm, lần sau đó sẽ tốt hơn mà, vả lại kinh nghiệm này có thể áp dụng cho những cung phượt khác chứ.
Chúc bác sẽ có những chuyến đi ko bao giờ là ..."lần cuối" nhá !

Người Nhà Quê
06-06-2011, 12:53
Hình die hết òy, post lại đê! Chờ mua được vé rẻ, mần một fát ra đảo này chơi...

Bao Bao
06-06-2011, 13:10
kô coi được hình ....tiếc

tranttlinh
06-06-2011, 15:28
Kết tấm này của bác (beer)
Nhưng sao lần đầu là lần cuối ? Đã đi thì sẽ có kinh nghiệm, lần sau đó sẽ tốt hơn mà, vả lại kinh nghiệm này có thể áp dụng cho những cung phượt khác chứ.
Chúc bác sẽ có những chuyến đi ko bao giờ là ..."lần cuối" nhá !

Hihi, ý mình nói là lần đầu & lần cuối là chuyện leo núi = xe nouvo với cả đi nghĩa trang lúc 8h ấy, chứ nhất định sẽ quay lại Côn Đảo và đi nghĩa trang lúc 12h

tranttlinh
06-06-2011, 15:52
Xin tiếp tục câu chuyện ạ, điều thứ 3 trong những việc là lần đầu cũng là lần cuối:

3. Đi câu cá
Ngày 1/6, 2 chị em vô tình gặp được anh ... cò mồi vụ đi ra Hòn 7 cạnh nên cũng mừng, gặp lúc 8h, anh ấy hẹn 9h đi nên 2 chị em vội vàng chạy đi mua rồi ngay lập tức thuốc say sóng, bánh trai để tặng cho các anh bộ đội. Nào ngờ độ bị dời sang buổi chiều, 2 chị em vật vờ chạy đi Bến Đầm, bãi Nhát và bắt đầu ngấm thuốc. Buổi trưa ăn cơm ở Phương Hạnh thì ... thật ngại quá, có 1 lúc đã ngủ gật ở chiếc bàn đá tròn. Đến lúc em nhân viên mang món lên, gọi "Chị ơi" thì 2 chị em mới bàng hoàng tỉnh giấc =">

Sau đấy, độ lại bị hủy. 2 chị em ngao ngán đi bãi Đầm Trầu.

Ngày 2/6, anh cò mồi lại gọi và bảo 9h30 sẽ xuất phát, 2 chị em lại vội vã ra chợ ... mua thuốc say sóng. Ai dè trời ko chiều lòng người, trời lại mưa rất to, dĩ nhiên là độ ra Hòn 7 Cạnh bị hủy. Và 1 lần xấu hổ nữa, 2 chị em lại ngủ gục ở chiếc bàn đá ngày hôm qua (lần này là ăn xong mới ngủ) ="> khi thức dậy lầm bầm chửi anh cò mồi.

12h, anh cò mồi lại gọi, bảo là có 1 ca đi câu cá. 2 chị em nghĩ bụng đã ko được ra Hòn thì đi câu cá cho bõ công uống thuốc say sóng. Ai ngờ hậu quả rất khủng.


Lúc tàu chạy ra vịnh thì nước êm, mát, thích, tranh thủ chụp được hình. Đến khi tàu dừng để câu, thì sóng đánh tròng trành, ngay cả khi đã được ưu tiên ra mũi tàu ngồi, mình vẫn chịu ko nổi. Thế là trưa ăn cá thì chiều lại thả xuống biển hết. Ngồi nôn chưa đỡ, lại phải vào khoang nằm nôn tiếp. Nói chung lúc đấy, mình cứ như mất kiểm soát ấy, đang nằm cũng có thể hồn nhiên nôn ra, anh chủ thuyền phải đưa cho 1 cái xô nhỏ (hình như cũng được nửa xô ...) sau đó là mê man mê man, nghe tiếng mọi người nói chuyện, câu được câu mất, chỉ nghe tiếng chị luuhuong:
- chị xin lỗi, chị ...

Sau mới biết là bà chị cũng say khủng khiếp, ko dám động đậy.


Thế là sau 2 ngày chờ đợi và 3h trên thuyền thì cũng cập được bến, chân bước lên cầu tàu 914 mà mình hân hoan như Columbus nhìn thấy châu Mỹ. Hỏi ra mới biết, cả thuyền cũng chẳng ai câu được con cá nào


Sau đây là 1 số ảnh mình đã chụp được khi còn tỉnh táo


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/254068_10150209620453844_599523843_7008414_1632458 _n.jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/246806_10150209620573844_599523843_7008415_589800_ n.jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/253670_10150209620723844_599523843_7008416_7115798 _n.jpg


anh chủ thuyền dễ thương đang móc mồi vô sợi cước (thứ sẽ được quăng xuống biển, chờ cá là giật), sau khúc này thì tàu dừng ...

luuhuong
07-06-2011, 10:12
Hay quá, đọc thấy vui ghê. Nhưng sao chị không xem được ảnh nhỉ? Nhớ cuộc thách đấu "nhậu" của đội mình với đội Six Senses. Đội mình vô tư bao nhiêu thì đội Six Senses phòng thủ bấy nhiêu. Ha ha, cả đội bạn cẩn thận ăn thật no để chiến đấu với mình.
Mình còn nhớ như in, khi mình với Như lên xin phép các chú bộ đội ở núi Thánh Giá, các chú nhất quyết không cho lên vì đường trơn và đang làm nên rất nguy hiềm, thất vọng nặng nề, mình hiểu là sao các chú lại như vậy, nhưng cái mình không hiểu là chỉ chưa đầy 2s sau các chú bảo: "lên thì lên nhưng nhớ cẩn thận đấy". Thật không làm các bạn trong đội thật vọng khi cử mình và Như lên làm chiêu "mỹ nhân kế".
Chuyến đi này mình rất rất cảm ơn chị Lan Anh làm ở nhà nghỉ Bảo tàng, chị rất nhiệt tính giúp đỡ 2 chị em mình, rất tiếc là không có tấm ảnh nào với chị.

ChuDu09
07-06-2011, 10:17
wow hình ảnh đẹp quá đi thôi, hi vọng 1 lúc nào đó cũng sẽ chinh phục những cung đường này

trantincondao
07-06-2011, 10:24
Ái chà, dạo này mình bị áp lực nhiều công việc quá nên không lên diễn đàn, cũng như không biết các anh chị em nhà Phượt mình ra đảo, nên không có dịp để gặp mặt, buồn ơi là buồn.
Một phần cũng vì xấu hổ bởi có mấy lần đoàn mình ra thì mình lại lu bu công việc không hỗ trợ hết mình đến đoàn, không biết anh chị em nào giậnp hay không nữa, nếu có cho mình thành thật xin lỗi nha!
Cũng may mắn là Nhà Phượt chúng ta còn có anh Triệu Nhân, rất nhiệt tình và vui vẻ, thấy anh giao lưu với đoàn nhiều lần và giúp đỡ, hỗ trợ đoàn.
Mong rằng có dịp sẽ gặp các anh chị nhà Phượt chúng ta trở lại thăm Côn Đảo và lúc đó mình có dịp "Lấy công chuộc tội"!
Những tấm ảnh của chủ topic chụp rất đẹp, tạo cho Côn Đảo sắc nét hơn, cảm ơn bạn nhiều!

tiamero
07-06-2011, 12:34
Nể 2 chị em này đấy! Cảnh quá đẹp!

tranttlinh
07-06-2011, 18:24
@ luuhuong: em cũng ko biết chị ơi :D em thấy em và nhiều bạn vẫn coi ảnh bình thường mà chị, à mà cô bé phụ quán Cafe Côn Sơn có add facebook của em rồi :P cũng ko hiểu sao cô bé tìm ra được, hihi

@ anh trantincondao, tiamero, Chudu09 và các bạn khác: xin cảm ơn các anh chị & các bạn đã đọc hồi ức chuyến đi của bọn mình. Trước khi đi thì mình cũng khá lo lắng vì là lần đầu tiên mình tự đi chơi (trước kia toàn có người lo cho từ A - Z) nhưng với những kinh nghiệm của các anh chị trên Phượt và sự nhiệt tình, hiền hòa của người dân CĐ nên bọn mình đã có 1 chuyến đi tốt đẹp.


=====


Nói đến Côn Đảo lại nhớ những kỷ niệm như nửa ngày mất liên lạc với đất liền vì từ 2h chiều đến 2h sáng hôm sau, đảo bị mất sóng Gphone, Vina, Viettel cho nên ngay khi có sóng trở lại thì điện thoại mình dồn dập tin nhắn của gia đình, bạn bè, học trò với mấy chục cuộc đt gọi nhỡ. Đó là lần đầu tiên thấy bị cách ly với xã hội ở ngoài kia :D tại trước giờ mình vẫn là con nghiện của điện thoại và internet.


1 kỷ niệm khác đó là chuyện ăn bánh cuốn. 2 chị em mình nghe quảng cáo là bánh cuốn ở CĐ ngon hơn trong đất liền nên đã mai phục ở chợ 2 ngày liền, 1 hôm là 8h hơn và 1 hôm là 7h30 nhưng quầy bánh cuốn nổi tiếng đó đều đã ... dẹp rồi. Không cam tâm sau 2 buổi sáng ăn bánh cuốn hụt nên buổi chiều khi có thời gian, 2 chị em mình lại lần mò vào tận đường Phan Châu Trinh (mà dân đảo rất nhiều người ko biết tên đường, hình như gọi là đường vùng :D mình chỉ nhớ là đường đó đi ngã ba An Hải), hỏi thăm biết bao nhiêu người để lần ra nhà của bà bán bánh cuốn. Nhưng đúng là 2 chị em mình ko có duyên với bánh cuốn cho nên khi tìm đến tận nơi thì được tin "Hôm nay nghỉ". Nếu lần sau có dịp ra CĐ, mình nhất định phải ăn món bánh cuốn này cho bằng được.


Về chuyện mất điện. Mình thấy mỗi ngày hình như đều có 1 pha mất điện tầm 10, 15' vào giác gần 11h, sau này hỏi thì biết là do ở CĐ dùng điện chạy máy phát và những khi ấy là đổi pha. Còn lần mất điện khá dài hơi là gần 1 tiếng vào buổi tối. Hôm ấy 2 chị em tự dưng thèm sầu riêng nên chạy ra chợ mua sầu riêng (60k/kg) thì bị mất điện toàn thị trấn. Ra quán cafe Côn Sơn (cữ thứ 4 của ngày hôm ấy), lôi sầu riêng ra ăn (ko hề ngon) lại gật gù tấm tắc, ở Côn Đảo buồn thật...


1 kỷ niệm khó quên khác với mình đó là 1 buổi tối, 2 chị em nằm trên thành bể bơi ở resort, 1 chân nhúng xuống nước mát lạnh, mặt ngẩng lên trời, không nhìn nhau và trò chuyện Nhờ có 1 chuyến đi chỉ vài ngày, mà 2 người xa lạ lại có thể trở thành bạn tâm sự, chia sẻ đủ thứ chuyện công việc, tình cảm... cảm giác rất gần gũi, như đã quen biết rất lâu. Cảm ơn chị, chị luuhuong vì đã là 1 người bạn đồng hành tuyệt vời của em.


Cũng có nhiều người đã hỏi mình "Tại sao lại đi Côn Đảo" vì không hiểu nổi vì sao 1 đứa con gái lười hoạt động như mình lại tự dưng xin nghỉ dạy 1 tuần để đi ra tận CĐ - nơi mà trong suy nghĩ của họ (bao gồm cả ba mẹ mình) là chả có gì ngoài ... nhà tù & nghĩa trang. Bản thân mình trước khi đi cũng ko rõ ràng nhưng khi lên máy bay trở về SG thì rốt cuộc đã thông suốt.

Chuyến đi này đã chứng minh được mình có thể làm cả những việc mà người khác nghĩ mình không dám làm. Từ bỏ 1 thói quen cũ, bắt đầu 1 thói quen mới. Cuộc sống rất tươi đẹp, mình ko thể để 1 người nào đó ko phù hợp hay 1 sự việc nào đó không như ý phá hỏng niềm vui, cảm xúc của mình mãi.

luuhuong
07-06-2011, 19:20
Thật sự khó quên , nhất là cái lúc mình viết đơn xin nghỉ việc để thực hiện chuyến đi này, nhớ cái lúc mình xách túi ra đi sao mà oai lạ, lúc đi cũng hơi hoang mang vì sợ buồn, chuyến đi này đúng là: ra đi để tìm lại chính mình.

Trần Quyền
07-06-2011, 19:22
Đoạn kết có hậu, 1 bộ phim trôi lướt qua, nhanh mà chậm, nhịp nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thích nhất cái hậu ah.

trantincondao
12-06-2011, 11:42
Côn Sơn đi dễ khó về, đó là cái sâu lắng tiềm ẩn mà chính Tín cũng không lý giải được. Tin chắc các bạn sẽ ngộ ra, đất đảo luôn chào đón mọi người ghé thăm!

guesswho
13-06-2011, 15:54
Bạn chủ topic đi ngày 29/5, còn mình đi ngày 27/5 về ngày 29/5, lúc mình tới khoảng 7h thì có một trận mưa nhỏ rửa sạch bụi Sài Gòn và gặp một trận mưa khoảng 15ph vào 5h sáng ngày 29 tại cầu tàu 914 (mình sẽ kể sau). Khi mình bay về Sài Gòn thì nghe bạn mình còn ở lại nói chiều đó mưa tầm tả luôn và tới ngày 31/5 bạn mình về thì ngày nào cũng gặp một cơn mưa lớn hết.
Còn về lịch trình mình đi:
- Ngày 27/5:
+ Sáng 5h30 đáp chuyến bay Sài Gòn - Côn Đảo, tới Côn Đảo lúc 6h15, đón xe về nhà người quen của bạn mình và lấy xe 2 bánh (dọc đường bị mắc mưa). Khoảng 7h30 xe được đổ xăng đầy đủ cả nhóm 3 người ra chợ ăn sáng, rồi ra cà phê Côn Sơn uống nước và bàn kế hoạch di chuyển trong ngày. 9h30 cả nhóm quyết định đi Đầm Trầu trước, thế là xuất phát đi hướng sân bay. Khi đi dọc đường ở đâu có cảnh đẹp là dừng lại chụp hình (bãi tắm Lò Vôi, mũi tàu bể ...), khi tới được Đầm Trầu là gần 12h trưa, cả nhóm say sưa chụp hình quên cả đói. Một lúc sau anh trong nhóm nhận được điện thoại người nhà kêu về ăn cơm, tuy nhiên cả nhóm quyết chụp cho xong rồi mới về và được thông báo phía bên vách đá còn 1 bãi tắm rất đẹp, con hoang sơ hơn bãi này nữa! Thế là 2 anh em quyết định khám phá tìm đường đi. Sau một leo trèo kiếm đường đi thì bị bí vì dây leo chằn chịt mà nhóm không có dao phát quang! đang tìm cách leo xuống thì thấy 1 nhóm từ bãi tắm bên kia leo ngược trở về và họ thông báo có một con đường mòn đi vòng qua, chú ý kỹ mới thấy. Cả nhóm lại quảy ba lô đi qua! Thật không uổng công khi qua: bãi tắm hoang sơ (có thể tắm tiên) và một con suối trong vắt rất nhiều cá. sau khi chụp hình thỏa thích thì nhìn đồng hồ hơn 14h và cả nhóm đã mệt, đói bụng quyết định quay về nhà ăn cơm.
+ Sau khi về tới nhà ăn cơm thì hơn 15h30, cả nhóm quyết đi săn mặt trời lặn ở bãi Nhát hoặc vịnh bến Đầm (nhưng hôm đó mây mù nên không kiếm được hột vịt muối) thế là rong ruổi lên 2 con ngựa sắt ra cầu tàu 914 và đi dọc bãi biển cho hết con đường và tới hơn 19h mới lại quay về nhà ăn cơm bàn tính kế hoạch cho ngày mai và giành sức cho khoảng 22h ra cầu tàu 914 chụp cảnh đêm.
Ngày 28/5: 4h sáng một anh trong nhóm dạy chuẩn bị đi canh mặt trời mọc thì nghe trời đang mưa thế là xong - tiếp tục ngủ để đơi đi thăm hòn. Cả nhóm thuê 1 chiếc tàu đi tất cả các hòn để chụp hình (giá là 2,5triệu cho cả ngày, nếu có thể ghé hòn nào thì chủ tàu sẽ ghé để cho mình chụp hình còn không sẽ chở đi xung quanh hòn để chụp hình) và cả nhóm chỉ ghé Hòn Cau lớn và khi về tới Hòn Bảy Cạnh thì gần 3 giờ sóng lớn và không có thời gian nhiều nên cả nhóm quyết định không vào mà tắm biển lặn nhìn san hô và quay al5i cầu tàu 914 lúc 16h30. Tối khoảng 20hh cả nhóm viếng mộ chị Sáu và ở đó khoảng một tiếng để chụp hình.
Ngày 29/5: 4h30 sáng dây vệ sinh cá nhân xong ra cầu tàu 914 tiếp tục canh bình minh. 5h sáng chuẩn bị xong máy chụp hình thì bị một trận mưa rào cả nhóm chạy vào cà phê Côn Sơn trú mưa và tiếp tục không thấy được cảnh mặt trời mọc, lại thất vọng và thời gian của mình đã hết nên chạp ra hồ An Hải chụp hình đến 9h15 thì về nhà chuẩn bị khăn gói ra sân bay nhưng không quên cảm ơn chủ nhà đã cho tá túc và bao ăn.
Thế là xong 3 ngày. Mình thấy ở Côn Đảo con người thật hiền hòa, dễ chịu, xe máy trời tối để đầy ngoài đường, cắm chìa khóa mà không sao (và cả nhóm tự nhủ không được học thói quen này khi về Sài Gòn!).
P/s: nếu bác chủ topic đồng ý (và mod cho phép) thì mình xin post ké hình ảnh chuyền đi Côn Đảo.

luuhuong
13-06-2011, 22:36
Mình không phải chủ topic nhưng cũng là bạn đồng hành của chủ topic này, bọn mình rất vui khi bạn góp ảnh, kinh nghiệm cho topic thêm phong phú.

guesswho
13-06-2011, 23:01
@luuhuong: cám ơn bạn, mình xin post theo ngày mình đi!
Ngày 27/5:
Sáng 4h mình đã lục đục dậy vệ sinh cá nhân xong 4h30 bắt taxi ra sân bay đơi 2 người bạn vì mình cầm vé máy bay co cả nhóm (việc mua vé này cùng khó khăn do quyết định đi trước có 1 tuần nên đến ngày 22/5 mình mới kiếm được 3 tấm vé), 5h30 máy bay cất cánh, trên máy bay chúng tôi tranh thủ chụp phong cảnh từ trên cao
#1

https://farm6.static.flickr.com/5262/5781495976_e610f21ee6_z.jpg

#2

https://farm4.static.flickr.com/3296/5813209867_eeeb626e7b_z.jpg

#3 Sân bay Côn Đảo (cái mình chụp lúc về)

https://farm3.static.flickr.com/2020/5813821924_9206e10344_z.jpg

guesswho
13-06-2011, 23:06
khu vực bãi tắm Lò Vôi

#4

https://farm4.static.flickr.com/3390/5813943685_6f8c82e2a1_z.jpg

#5

https://farm3.static.flickr.com/2172/5813943691_7042bac097_z.jpg

#6

https://farm4.static.flickr.com/3017/5813943693_34f58c333b_z.jpg

#7

https://farm4.static.flickr.com/3398/5813943707_c9f7bfa034_z.jpg

guesswho
13-06-2011, 23:13
Bãi tắm ở Six Senses Côn Đảo
#8

https://farm4.static.flickr.com/3348/5813943713_f5cfc46e80_z.jpg

#9

https://farm3.static.flickr.com/2277/5813947563_90fcb2286d_z.jpg

#10

https://farm4.static.flickr.com/3361/5813947565_210ce46745_z.jpg

guesswho
13-06-2011, 23:22
Phong cảnh trên đường đi
#11

https://farm4.static.flickr.com/3154/5813947577_82d792b084_z.jpg

#12

https://farm4.static.flickr.com/3315/5813947589_dc8b94cb71_z.jpg

#13

https://farm4.static.flickr.com/3392/5813952383_f41f1ec398_z.jpg

#14 những cung đường uốn lượn

https://farm6.static.flickr.com/5272/5813952391_441ddff8a3_z.jpg
còn tiếp ...

tranttlinh
14-06-2011, 19:27
nhìn hình 8.9,10 thì chắc các bạn ở Six Sense đúng không nhi? tại các bạn đi sớm chứ đi trễ 1 ngày thì chắc gặp ... Elly Trần tung tăng ở đây rồi.

mà bạn nói đúng đấy, chiều ngày 29 mưa khủng khiếp và nó là cái nền cho vụ đi nghĩa trang Hàng Dương rồi lóp ngóp về trong cơn mưa của mình, hihi

luuhuong
22-07-2011, 21:11
http://i1092.photobucket.com/albums/i406/luuhuongpt/DSC00090.jpg

MINH NGUYEN
01-08-2011, 23:11
Nhin nhung tam hinh nay lam minh nho qua!
Minh cg tung gan bo noi day trong 1 khoang thoi gian!

hailam
02-08-2011, 02:39
Chuyến đi này đã chứng minh được mình có thể làm cả những việc mà người khác nghĩ mình không dám làm. Từ bỏ 1 thói quen cũ, bắt đầu 1 thói quen mới. Cuộc sống rất tươi đẹp, mình ko thể để 1 người nào đó ko phù hợp hay 1 sự việc nào đó không như ý phá hỏng niềm vui, cảm xúc của mình mãi.

Có thời gian mình sẽ thực hiện giống như bạn. Mình thích cách suy nghĩ của bạn(beer)

duturi
02-08-2011, 16:01
... Đến khi tàu dừng để câu, thì sóng đánh tròng trành, ngay cả khi đã được ưu tiên ra mũi tàu ngồi, mình vẫn chịu ko nổi. Thế là trưa ăn cá thì chiều lại thả xuống biển hết. Ngồi nôn chưa đỡ, lại phải vào khoang nằm nôn tiếp. Nói chung lúc đấy, mình cứ như mất kiểm soát ấy, đang nằm cũng có thể hồn nhiên nôn ra, anh chủ thuyền phải đưa cho 1 cái xô nhỏ (hình như cũng được nửa xô ...)...

Cái này trong đoàn đi Cực đông mình các bạn gọi là cho cá ăn chè.
Đáng ra trước khi cho nó ăn, các bạn gọi Bống bông Bang bang, lên ăn cái gì đó của nhà ta thì sẽ hết ngay.

Hơn nữa, nghe nói là đi tàu phải ngồi sau mới bớt say, không như ngồi xe nên lên phía đầu đâu.