PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Lang thang Trà Vinh 25,26/6/2011



dungtran1981
02-06-2011, 20:19
Trà Vinh được mệnh danh là thành phố xanh của ĐBSCL, TP Trà Vinh rợp bóng cây xanh, nơi có 2 cửa sông ra biển trong Cửu Long, được xem là một trong những tỉnh có nhiều chủa Khmer nhất Nam Bộ.

Cuối tháng này mình đi Trà Vinh 1 chuyến cho biết về tỉnh Khmer này. Chuyến đi sẽ đi 2 ngày 25 và 26/6/2011. Sáng thứ 7 chúng ta sẽ khởi hành sớm và đến Trà Vinh lúc ban trưa (SG-TV: 150km).

Hành trình chúng ta sẽ khám phá 1 phần Bến Tre và hầu hết Trà Vinh, ngủ đêm ở biển Ba Động.

Lịch trình chuyến đi:

* Ngày thứ 1:

6h sáng ngày 25/6/11, chúng ta bắt đầu xuất phát từ TP.HCM, khoảng 7h sáng ăn sáng tại một quán trên đường. 8h tiếp tục hành trình tới Mỹ Tho băng qua cầu Rạch Miễu, quẹo phải sang bên TP Bến Tre tiến tới cầu Hàm Luông (đây là một trong những nhánh sông của Cửu Long), tiến tới huyện Mỏ Cày (đường từ SG tới đây rất đẹp), có thể tham quan một số điểm sau ở Mỏ Cày (tu viện Dòng Kyto Vua (ẤP: Long Huê XÃ: Long Thới,HUYỆN: Chợ LáchTỈNH: Bến Tre.ĐT:075.873131), tu viện rất là đẹp và cổ kính. Theo đường này đi tiếp sẽ gặp vườn kiểng bác Năm Công, khá nổi tiếng. Ngoài ra còn có Đình Rắn (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam), ngôi đình này có trên 150 năm. Chùa Tuyên Linh: ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày. Chùa Tuyên Linh được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.)
Từ Mỏ Cày chạy qua phà Cổ Chiên để tới địa phận Trà Vinh, ăn trưa tại Trà Vinh với những món ăn dân dã tại đây có bún nước lèo, bún thịt, dừa sáp tráng miệng.

Ăn xong sẽ tham quan Ao Bà Om, chùa Âng, bảo tàng Khmer, chùa Watsamronger, Chùa Bodhisalaraja - Kompong, ngôi Khmer cổ, đc chứng nhận là di tích quốc gia, hùa Phước Minh Cung - 1 ngôi chùa người Hoa khá nổi tiếng ở TV - ko thể ko ghé wa khi đến TV, cũng đc chứng nhận là di tích quốc gia luôn. Tham quan TP Trà Vinh xanh. Tầm chiều chúng ta chạy xuống biển Ba ĐỘng, ngủ tại TT Duyên Hải, ngủ đêm ở đây để ngắm bình minh ở 1 trong những bãi biển còn hoang sơ.

* 26/6/11: ngắm bình minh ăn sáng, chụp ảnh cafe xong, chúng ta quay ngước lại TP Trà Vinh, trên đường về vào thăm chùa Cò và chùa Hang và một số ngôi chùa Khmer khác. Có thể sẽ thăm Cồn Nghêu, nơi chúng ta ra cồn bằng cano để bắt ngêu và luộc ăn. Trên đường về nếu có thời gian chúng ta sẽ ghé chùa Vĩnh Tràng của Mỹ Tho (là ngôi chùa cổ, rất đẹp).
Đến Trà Vinh các bạn mua bánh tét Trà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn), rẻ mà bánh tét rất ngon, có trứng muối, thịt mỡ, đậu xanh, nếp xanh cốm rất đẹp.

Trong đoàn mình có thể có Thầy giáo về Mỹ thuật nữa, nếu Thầy đi được chúng ta sẽ có một người hướng dẫn tuyệt vời về các công trình kiến trúc nơi đây. Thầy có nói là ở dưới này có Huỳnh phủ đẹp lắm.




Chuyến đi này hơi kén người đi, vì Trà Vinh chưa phải điểm đến hấp dẫn trong nhiều người và mình đảm bảo sẽ không vui tưng bừng như những điểm khác đâu. Về TV để ngắm thành phố xanh, tìm hiểu 1 chút nền văn hóa Khmer, về đạo Phật của người Khmer, có 1 nhánh đạo Phật Nam Tông vẫn ăn mặn. Do đó lưu ý khi quăng gạch nha mọi người.

Mình là Dũng - SDT: 0949 49 1981

* Chi phí tầm từ 300-400k là tối đa:
- Giá phòng ngủ ở biển Ba Động: có 2 lựa chọn cho mọi người
1. KDL biển Ba Động: 240k/1 phòng/4 người-máy lạnh, bao ăn sáng và cafe sáng - 074.37 39 049. Một người 60k/1 đêm
2. Nhà nghỉ Bưu điện Ba Động: 300k/1 phòng/12 người - phòng quạt, nam nữ ngủ 1 phòng (hấp dẫn à nha), ko ăn sáng, cafe sáng - 074. 3739200. 25k/1đêm/1 người.

Ở biển Ba Động có đặc sản con chù ụ (giống ba khía) cho mọi người thưởng thức. Đang hỏi món Đuông đọt dừa cho mọi người, đây là đặc sản của miền Tây Nam Bộ, có Đuông chà là ngon hơn, nhưng Đuông chà là khó bắt và nghe nói khá mắc

Ngày 1: ăn sáng ở Tân An (Long An) - 20k/1 người ; Trưa ăn bánh canh Bến Có : 12k/1 tô + cafe...= 20k. Tối ăn ở biển Ba Động: tủy mọi người ăn món ăn nào: 50k/1 ng. Ngủ : 60k/1 người.

Ngày 2: Ăn sáng miễn phí (nếu chọn ngủ 60k/1 người), ăn trưa bún nước lèo: 20k +nước uống, ăn tối: ai ăn ở nhà người đó.

Tổng chi phí: gần bằng 300k gồm: ăn uống, ngủ + xăng xe (xế ôm tự share tiền xăng , 350km tổng quảng đường) + nước uống + đồ ăn vặt của mọi người.
Số lượng người tầm khoảng 10 người là đẹp.

Danh sách những bạn đi off hôm qua và đóng tiền 200k:

1. dungtran1981 - 0949 49 1981 (chưa đóng tiền) - Xế -Như sori (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)

2. chunguahoang - xế (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) -Xế- Jetlif 85 (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)

3. tothanh7604 - ôm (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) -banglangtieuthư - ôm (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)

4. toiyeumientay ((đã có thông tin ll)) (đã đóng tiền) - Xế - xueyuki 0169.379.09.79 (đã đóng tiền)9.

5. chudu09 (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) - Xế - Võ thị Thanh Huyền (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)

6. Meocon (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) - Xế - demenpky - xế - 0908.386578 (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)

7. Nguyễn Xuân Vinh (đã có thông tin ll) - Xế - diệp anh- ôm (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)

Bạn Hyma và bạn Xuân Vinh đóng tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản tại Ngân hàng Bảo Việt cho mình, số tài khoản 0031 400 334 006

Mọi người tập trung vào 5h30 đối diện ngay cổng chính của Bến Xe Miền Tây và khởi hành đúng 6h. Các bạn nhớ đến đúng giờ, không xài giờ dây thun, ai đi muộn thì bị phạt.

julia_tran
02-06-2011, 20:22
Làm luôn cái lịch trình đi a ơi

demenplky
03-06-2011, 10:47
Bị vỡ kế hoạch chuyến trái cây ST, thôi thì ráng cố gắng đặt 1 gạch ở chuyến này zậy? mong chủ thớt cho plan cụ thể đi ạh.
:):D:))

nhoctheki
03-06-2011, 20:51
Quăng gạch, lâu rồi ko về vùng sông nước.

Yamaha_1958
03-06-2011, 21:30
dungtran1981 ơi! Lịch trình của bạn trong ngày 1, mình có ý kiến bổ sung nhé. Chiều xuống biển Ba Động phải ngủ tại khu du lịch Ba Động thì mới có thể ngắm bình minh được ( không phải là ngủ tại thị trấn Duyên Hải đâu ). Bạn nên tham khảo thêm về giá phòng nhé. Minh không từng ngủ đêm ở đó nên không biết giá là bao nhiêu để báo cho bạn. Còn ngày 2 thì mình bổ sung thêm : chúng ta quay ngược về thành phố Trà Vinh, đến xã Long Hữu ( tên địa phương là Bến Giá ) theo đường tỉnh lộ 914 về Ngũ Lạc, Đôn Châu, Đôn Xuân, Đại An ( chùa cò ở xã Đại An ), nếu có thời gian bạn cũng nên ghé thăm chùa Vàm Ray ( xã Hàm Giang ). Từ đây theo quốc lộ 54 bạn sẽ về lại thành phố Trà Vinh. Mình chỉnh lại nhé : Bánh tét Trà Cuôn chứ không phải là Cà Cuôn đâu. Nếu có thể được bạn cho mình số điện thoại để mình liên hệ khi bạn từ Ba Động trở về, mình sẽ tháp tùng với các bạn. Số của mình 0918586917.

QC QC
03-06-2011, 21:46
Lịch trình hấp dẫn đấy!

Hyma
03-06-2011, 23:41
Đặt gạch ạ !

dungtran1981
04-06-2011, 09:13
B O O B, có đi không chú? ở nhà với các em xinh đẹp à?

conlele
04-06-2011, 09:19
Trà Vinh còn có Bánh Canh Bến Có nữa nha. Chưa thấy chủ thớt nhắc đến.
Hồi xưa còn có một quán Gà Hấp Mướp khá phổ biến dưới đó nữa, hổng biết giờ còn không!

dungtran1981
04-06-2011, 09:37
Trà Vinh còn có Bánh Canh Bến Có nữa nha. Chưa thấy chủ thớt nhắc đến.
Hồi xưa còn có một quán Gà Hấp Mướp khá phổ biến dưới đó nữa, hổng biết giờ còn không!

Có mấy quán ăn ngon ở Trà Vinh, mình có địa chỉ rồi, mình sẽ up lên sau cho các bạn.

demenplky
04-06-2011, 09:59
Zậy trước khi đj mình chọn ngày nào đẹp trời off để giao lưu giao hữu nha chủ thớt.
phone. 0908.386578:D:D:D

tothanh7604
04-06-2011, 10:20
Đổ bê tông luôn chủ thớt ơi. Chưa từng có cơ hội được đến Trà Vinh, đi đúng dịp cuối tuần, duyệt quá đi chứ còn gì
Thông tin cá nhân: 90% Nữ, xin 1 chân ôm
Bạn check private message, mình sẽ gửi thông tin liên lạc qua đó

rungram
04-06-2011, 10:36
Bị vỡ kế hoạch chuyến trái cây ST, thôi thì ráng cố gắng đặt 1 gạch ở chuyến này zậy? mong chủ thớt cho plan cụ thể đi ạh.
:):D:))

Kì này đi tòm tem với ai mà ko cho em út biết gì hết vậy? em thấy lịch trình viến chùa nhiều nàh, rất thích hợp với người tu hành như pà chị đó nhoa...

xueyuki
04-06-2011, 11:56
Chủ thớt ơi cho mình 1/2 cục gạch nha.

Hyma
04-06-2011, 19:37
Anh chủ thớt ơi , cho em bổ sung em là Ôm anh nhé !

DIỆP ANH
04-06-2011, 21:46
Em tham gia với nha!
Mình đi xe máy phải hem anh!

Em hok có biết chuẩn bị gì đâu! em chỉ biết tới đâu hay tới đó áh! hihihih ^^

Cám ơn.

dungtran1981
04-06-2011, 22:12
Nhóm này toàn ôm không à? kiểu này mình thuê con Mer 16 chỗ mình xế thế là ai cũng ôm được hết.

Thông tin được update ở trang đầu, ai chưa có thông tin cho mình thông tin, những ai đã quăng gạch rồi thì nhớ đổ bê tông luôn nha, để đỡ phải tìm thêm người mới. Vì lỡ xế nghỉ, ôm bơ vơ.

DIỆP ANH
04-06-2011, 23:42
em tự chạy xe đc,
đi xe máy cho vui
nhưng có cái sửa xem , em hok rành... ^^

hachi_hachi
05-06-2011, 05:37
Em cũng đặt 2 cục, tình hình là nếu em xin nghỉ được thì sẽ chắc chắn.

banglangtieuthu
05-06-2011, 08:47
cho mình đăng ký cục gạch nha bạn.mình xin 1 chân ôm nha

toiyeumientay
05-06-2011, 09:52
Anh ơi, em chưa đi phượt lần nào, muốn thử đi một chuyến xem sao, mong được anh chỉ giáo nhiều

dungtran1981
05-06-2011, 10:52
Chốt đoàn nha mọi người. Từng này người đi là đẹp rồi, đông quá sẽ mất vui, những bạn nào chưa có thông tin thì cho mình thông tin, những ai đang còn dập dòm thì nhanh chóng quyết định.

Sẽ off khi sắp đến ngày đi, tầm khoảng + - ngày 20.

cafe-sang
05-06-2011, 11:11
Lâu rồi mình không đi Miền Tây, Chủ thớt cho mình xin đặt gạch nhé ! - Mình làm xế.

Nếu được alo cho mình.
Ym: [email protected]
Mob: 0908599445 - Nhiên

Bich Hue
05-06-2011, 11:36
Mình muốn đặt gạch, nhưng mình cũng là ôm vậy có ok ko chủ thớt?
YM:huedaica
H/P: 0919150905

nhem
05-06-2011, 11:44
anh ơi.. em là đứa nợ anh tiền bảo hiểm đây.. anh cho em cục bê tông đi ạ :">.. hý hý

DIỆP ANH
05-06-2011, 12:52
Chốt đoàn nha mọi người. Từng này người đi là đẹp rồi, đông quá sẽ mất vui, những bạn nào chưa có thông tin thì cho mình thông tin, những ai đang còn dập dòm thì nhanh chóng quyết định.

Sẽ off khi sắp đến ngày đi, tầm khoảng + - ngày 20.

Anh ui, đợi tí nha, em đang rủ thêm vài bạn em...
Và e rủ thầy họa sĩ của em, Thầy cũng hứng thú, nhưng đang sắp sếp sẽ báo sớm với anh hen.

Cám ơn anh

nhoctheki
05-06-2011, 22:29
Sorry chủ thớt, quên để lại thông tin để liên lạc. Nhoctheki -xế - 0908 259861. Nhờ chủ thớt cập nhật dùm nha. Thanks.

nhem
05-06-2011, 22:59
Chốt đoàn nha mọi người. Từng này người đi là đẹp rồi, đông quá sẽ mất vui, những bạn nào chưa có thông tin thì cho mình thông tin, những ai đang còn dập dòm thì nhanh chóng quyết định.

Sẽ off khi sắp đến ngày đi, tầm khoảng + - ngày 20.

thế là Nhẻm có được tham gia không anh.. òa òa ... 01699626303 ạ

boibun
06-06-2011, 02:09
Trà Vinh quê tui thế mà năm về được có vài lần :(
Chúc chủ thớt có chuyến đi thành công.

Àh, cứ quăng địa chỉ các quán ăn thị xã lên đi, để có thiếu thì có người biết mà bổ sung thêm.
Về đây nhớ tìm rắn ăn nghen, hàng dưới đây hương đồng gió nội thôi. Ít hàng nuôi lắm. Bảo đảm, zớt phát nào chất lượng phát đó. :D

Đặc sản đây còn có tôm khô Vĩnh Kim nữa nghen (Cầu Ngang) . Tầm 4-500 ngàn/kg, mà cũng không có đủ số lượng cung cấp. Có duyên thì mua được. Bảo đảm ăn ngon lành cành đào, không như tôm ăn ở vùng khác đâu. (c)

so_lonely2002
06-06-2011, 07:27
Em mới làm chuyến Trà Vinh, Sóc Trăng về, bác ơi em nói thật chỉ thăm chùa không thôi thì hơi dở, vì mấy chùa đấy đều hao hao giống nhau, em vào thăm một cái, hai cái, rồi mấy cái chùa sau từ Trà Vinh về đến tận Sóc Trăng em chỉ .. chụp cái cổng chùa thôi ợ.
Nếu loanh quanh Trà Vinh em đề xuất với đoàn của bác ý kiến là : cắm trại dựng lều đốt lửa bập bùng tại Ao Bà :D
H mùa mưa nên ngoài biển cũng toàn mây, sáng sáng em dự là chỉ chụp được toàn mây thôi bác ợ, sáng mưa một trận chiều mưa một trận, em đến cù lao Dung còn chả thấy mặt trời mọc....

dungtran1981
06-06-2011, 09:30
Những bạn đăng ký sau thì cứ từ từ nha, mình sắp xếp lại người rồi báo cho mọi người sau. Bạn nào đăng ký nhớ đổ bê tông luôn nha.

dungtran1981
06-06-2011, 09:32
Em mới làm chuyến Trà Vinh, Sóc Trăng về, bác ơi em nói thật chỉ thăm chùa không thôi thì hơi dở, vì mấy chùa đấy đều hao hao giống nhau, em vào thăm một cái, hai cái, rồi mấy cái chùa sau từ Trà Vinh về đến tận Sóc Trăng em chỉ .. chụp cái cổng chùa thôi ợ.
Nếu loanh quanh Trà Vinh em đề xuất với đoàn của bác ý kiến là : cắm trại dựng lều đốt lửa bập bùng tại Ao Bà :D
H mùa mưa nên ngoài biển cũng toàn mây, sáng sáng em dự là chỉ chụp được toàn mây thôi bác ợ, sáng mưa một trận chiều mưa một trận, em đến cù lao Dung còn chả thấy mặt trời mọc....

Hy vọng tụi a sẽ đón được bình minh. Biển không mặt trời có cái thú của biển động chứ. Chú đi vào lúc bắt đầu mùa mưa, anh hy vọng là cuối tháng này trời sẽ ổn định hơn.

demenplky
06-06-2011, 09:43
Hy vọng tụi a sẽ đón được bình minh. Biển không mặt trời có cái thú của biển động chứ. Chú đi vào lúc bắt đầu mùa mưa, anh hy vọng là cuối tháng này trời sẽ ổn định hơn.

Mình thấy muà này đang mưa 'rần rần' chắc không ổn định nổi đâu 'da ge'.
Nhưng đi chơi fải lúc nắng lúc mưa mới thú vị. Đi xe máy nha chủ thớt.

dungtran1981
06-06-2011, 09:55
Một số quán ăn ở Trà Vinh,

1. Bún nước lèo Hương Trà, ngã tư Lê Lợi, Lê Thánh Tôn - ĐT: 074.3851188. Bán suốt ngày. Pha trộn kiểu Việt - Hoa - Khmer

2. Cari Ja, một quán cà ri do chính người Ấn Độ nấu - 150 Điện Biên Phủ. Xung quanh đó có thêm 2 quán cari nữa cũng do anh em của ông Ấn Độ nấu - cũng người Ấn. Cari Gà và Dê 172 Trần Quốc Tuấn.

3 . Gà hấp mướp, quán gần Hương Lạt,

4. Lẩu mắm Châu Đồng , 147 Đồng Khởi

5. Rắn Sáu Trung, 26 Phạm Ngũ Lão.

6. Bánh canh Bến Có.Theo quốc lộ 53 từ Vĩnh Long về Trà Vinh, cách thị xã Trà Vinh 5 cây số, dù bận cũng phải dành thời gian ghé quán bánh canh Bến Có ăn thử một lần. Quán đơn sơ nhưng xe hơi đậu nườm nượp. Vậy chứ, bánh canh Bến Có có gì đặc biệt? Bà Hai Hên (Lâm Thị Hên) chủ quán, nói: “Ăn thì tuỳ khẩu vị, riêng bánh canh ở quán tui, phải làm một tô thật nóng cho khách, phải chọn ớt tươi, phải làm một đĩa nước mắm hòn. Khách từ từ dầm ớt ra, mùi nước mắm, mùi ớt hăng hăng cộng với mùi xúp, mùi thịt, mùi tiêu, ngò, hành xắt nhuyễn mới thấy ngon”. Tiếng là bánh canh thì bánh phải ngon, muốn vậy phải chọn bột, chọn xương, thịt để có nước xúp ngọt tự nhiên và làm sao cho ngon mắt. Bánh canh ngon ở Trà Vinh có lò Hoà Thuận. Cọng bánh làm bằng bột gạo lúa mùa thì màu bột mới trắng nõn nà vừa dẻo vừa dai. Vị ngọt của gạo lúa mùa, thứ gạo hiếm hoi khi ai nấy mần lúa cao sản. Nhiều khi ăn là người ta sẽ nhớ lại cái hương vị ngày xưa. Nồi xương xúp, chỉ chọn xương sống nấu nước xúp mới ra vị ngọt béo. Phải lựa thịt nạc thật tươi. Đun lửa liu riu và bền bỉ hớt bọt để cho thịt trắng, nước trong. Đồ lòng phải khéo làm. Riêng cật phải khéo lựa và nấu sao cho không hăng mùi, màu tươi ngon. Một nồi xúp, xương thịt chứa tới nửa nồi. Có khi tính gần bằng một con heo trong nồi xúp nên không cần lạm dụng bột ngọt. Nhiều người rành rẽ nói bà Hên nổi tiếng theo dạng “bất chiến tự nhiên thành” nhờ biết chọn lựa những loại ngon chung quanh mình. Trong nhiều lò bánh, bà chỉ chọn bánh canh của lò Hoà Thuận, thịt thì đặt ở lò mổ. Nhờ cách nêm nếm riêng đã tạo khẩu vị đặc trưng bánh canh Bến Có.

Bà Hai Hên kể lại: 15 năm trước, bà Hai gánh bánh canh đi bán hàng rong trong thị xã nhỏ bé này. Ra được cái quán ven đường là kỳ công nên bán một tô phải giữ được tiếng. Riết rồi khách quen cái vị ngọt nước xúp, quen bánh canh vừa dẻo vừa dai. Và cái được nhất của bánh canh Bến Có là giá bình dân. Nhờ đó “hút” cả những thực khách đi xe hơi. Ban đầu là du khách vãn cảnh ao Bà Om hoặc ra biển Ba Động, nay thì khách tứ phương lui tới.

Năm nay, bà Hai Hên đã lục tuần, không đủ sức ngồi hớt bọt cho nồi xúp nên truyền ” bí quyết” cho con gái. Hai cô con gái, sửa lại quán, lót gạch tàu khang trang hơn. Ngày thường, quán bán 500 – 600 tô, 12.000đ/tô. Ngày lễ hội, tết nhất, bán số lượng gấp đôi.

Bà Hai Hên thú thiệt: Bánh canh Bến Có là cảm nhận về cái ngon của riêng bà trong cuộc tìm kiếm cái ngon trong thiên hạ và sự điều chỉnh từ ý kiến của thực khách. Cứ vậy mà thành bánh canh Bến Có. Quán Bánh canh Bến Có, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, Trà Vinh, ĐT: 074.3842030

Còn một vài món đặc sản ở biển Ba Động nữa. Up sau.

dungtran1981
06-06-2011, 09:56
Mình thấy muà này đang mưa 'rần rần' chắc không ổn định nổi đâu 'da ge'.
Nhưng đi chơi fải lúc nắng lúc mưa mới thú vị. Đi xe máy nha chủ thớt.

Đi xe máy chứ, đi ô tô sao nổi dế mèn

QC QC
06-06-2011, 12:03
Mới thấy đây mà đã chốt đoàn rồi. :(

toiyeumientay
06-06-2011, 14:31
Bánh canh miền Tây hay ở đâu cũng vậy, quan trọng là nước phải ngọt vừa miệng khách ăn, đi ăn thấy chỗ nào bán bánh canh mà đông khách, y như rằng quán đó nước bánh canh ngọt mà có vị độc đáo. Nghe anh dũng nói mà thèm quá.

demenplky
06-06-2011, 14:34
5. demenpky - xế - 0908.386578 (đã có thông tin ll)


Nhìn hoành tráng zậy chứ không fải zậy đâu chủ thớt ui???
Mình sợ làm xế không ai dám ôm đâu???:D:D:D

dungtran1981
06-06-2011, 15:18
5. demenpky - xế - 0908.386578 (đã có thông tin ll)


Nhìn hoành tráng zậy chứ không fải zậy đâu chủ thớt ui???
Mình sợ làm xế không ai dám ôm đâu???:D:D:D

Yên tâm đi, nhóm này ôm nhiều hơn xế, nên xế có giá lắm.

julia_tran
06-06-2011, 19:49
Mấy hôm nay ko zô được phượt...tính ko cho e đi à...đề nghị cho cái tên e vào danh sách với ạ

dungtran1981
07-06-2011, 10:17
Nhà Rường Huỳnh Phủ - Bến Tre

Chủ nhân xưa và lịch sử xây dựng ngôi nhà

Làng Đại Điền xưa nổi tiếng là vùng đất trù phú có nhiều người giàu có, trong số đó có những người mà đến nay vẫn được người dân trong làng nhắc đến như Đốc Phủ Kiểng, Phó Hoài, ông Hương Liêm… Qua một thời gian dài với biến động của thời cuộc, cơ ngơi của các nhân vật trên không còn lại gì, chỉ duy nhất ngôi nhà của ông Hương Liêm là vẫn tồn tại như một bằng chứng về thời kỳ vàng son của chủ nhân nó khi xưa.

Ông Hương Liêm có 6 ngôi nhà gồm một ngôi nhà chính là nơi thờ cúng và nghỉ ngơi của ông bà, 5 ngôi nhà phụ được bố trí hai bên và phía sau để làm nơi sinh hoạt, nhà kho, nhà xay lúa, nhà cầu. Cổng và các ngôi nhà phụ đã bị hư hỏng hoàn toàn, dấu tích còn lại chỉ là những thềm đá. Ngôi nhà hiện còn mà người dân trong vùng thường gọi là nhà ông Hương Liêm hay Huỳnh Phủ, là ngôi nhà chính cũng là ngôi nhà lớn và đẹp nhất bấy giờ. Căn cứ vào bức hoành phi mừng tân gia cho họ Huỳnh do tri huyện Bảo An họ Võ tặng vào năm Giáp Thìn và các dòng chữ ghi trên khán thờ ông bà Huỳnh Ngọc Khiêm thì ngôi nhà được hoàn thành trước năm 1904 (Giáp Thìn), vì năm 1904 là năm tổ chức tân gia và hai năm sau đó 1906 (Bính Ngọ) phần nội thất thờ tự mới thực hiện. Như vậy, ngôi nhà được xây dựng khoảng cuối thập niên 80 hoặc đầu thập niên 90 của thế kỷ XIX.
Bộ cửa chính

Thợ làm nhà là những người thợ ở Miền Trung vào, nơi vốn nổi tiếng với nghề chạm khắc gỗ từ lâu đời. Các thợ mộc được tính tiền công mỗi ngày bằng hình thức đong dăm bào bằng chén ăn cơm. Ông vốn là người tỉ mỉ nên dù giá công cao nhưng thợ không được làm quá 1 chén dăm bào một ngày vì như vậy cho là làm dối. Theo lời kể phải hơn 13 năm ngôi nhà mới xây dựng xong. Nhìn các công trình chạm khắc gỗ dày đặc và tỉ mỉ ở nội thất, chúng ta thấy thời gian xây dựng kéo dài là hoàn toàn hợp lý. Khi mà ở thời điểm bấy giờ toàn bộ từ các chi tiết nhỏ như tiện, đục, bào, chạm đều được làm bằng thủ công.

Nét đẹp chạm khắc của ngôi nhà
Bao lam hàng cột trước khám thờ

Huỳnh Phủ là một trong những công trình kiến trúc nhà ở bằng gỗ đẹp mang phong cách nghệ thuật nhà Nguyễn và được xếp vào loại di tích kiến trúc nghệ thuật. Qui mô xây dựng khá lớn nhưng phần chạm khắc trang trí cho ngôi nhà mới là phần có giá trị nhất.

1. Qui mô kiến trúc ngôi nhà:

Qui mô kiến trúc ngôi nhà hiện còn gồm ngôi nhà chính có diện tích 244,77m2 với một căn phụ bằng gạch nối liền ở góc phải. Nhìn từ bên ngoài và theo các hàng cột phía trước của ngôi nhà ta thấy có chín gian, nhưng thực ra đây là ngôi nhà ba gian được mở rộng ra bốn phía mà thợ mộc xưa ở Nam Bộ gọi là “Nhà tám đấm, tám khuyết” – một kiểu nhà rất to ngày xưa và chỉ có những người thật sự giàu có mới có khả năng xây dựng. Nhà xây dựng trên nền cao 0,7m chung quanh được kè đá xanh, thềm cũng được viền bằng những thanh đá xanh. Vách và hàng cột ngoài cùng làm bằng vôi gạch, nhưng nội thất và sườn nhà làm bằng các loại gỗ có giá trị cao như: gỗ lim, thau lau. Nhà có 80 cây cột (48 cột gỗ và 32 cột gạch ở hàng thứ tư) làm theo kiểu nhà xuyên trính (nhà rường ở Huế) với hai hàng cột cái gồm 8 cây – còn gọi là đại trụ – đứng song song nhau. Các cây cột cái cao trên 5,5m có chu vi 1,2m được gắn kết với nhau từng cặp theo chiều ngang bởi các cây trính và theo chiều dọc mỗi hàng có một thanh gỗ dài xuyên qua 4 cây cột. Mái lợp ngói âm dương, bên dưới là lớp ngói có hoa văn. Hai đầu song được xây kín và trang trí hình một bông hoa 4 cánh rất sắc xảo.

2. Trang trí chạm khắc của ngôi nhà:

Hình trang trí được chạm khắc khắp nơi trong nhà, từ vì kèo, khung cửa, bao lam tới vách ngăn. Các tấm chạm đã đạt tới trình độ cao của nghệ thuật chạm khắc gỗ. Bên cạnh các đề tài truyền thống thể hiện ước vọng về sự trường tồn, thanh tao, quyền quí là các hoa văn chạm khắc theo xu hướng tả thực với sự quan sát diễn tả rất sinh động các đối tượng miêu tả. Đầy hơn trong không gian chạm khắc này là các vật dụng đồ gỗ, nó cũng được đóng cùng lúc và cho riêng căn nhà với sự chạm khắc tỉ mỉ, cầu kì, cẩn ốc xà cừ như bàn, ghế, trường kỷ, bàn thờ…

Vách tường được tạo bởi ô hộc và chấn song Chi tiết cánh cửa Quấn thư trên đầu cột

Phần chạm khắc trang trí đầu tiên là các bộ phận kiến trúc như vì kèo, đầu kèo, cuối đuôi kèo, đuôi kèo đòn tay, cột, xuyên, trính rất công phu và sắc xảo… và trên cả những cái đố sát nền nhà cũng được chạm trổ, điều thật khó tìm thấy ở các ngôi nhà rường cổ khác trên nhiều địa phương trong cả nước.

Gần như các kèo của ngôi nhà đều được chạm trổ. Kèo chạm ít thì chạm ở đầu kèo như chạm nổi hình đầu rồng theo lối hoa lá hóa long, hoặc một chùm trái lựu. Kèo chạm nhiều thì chạm kín hai mặt kèo, hoa văn được chạm sinh động như các loại trái cây Nam Bộ, với các con vật gần gũi như chuột, chim… các loại hoa lá như dây leo, dưa hấu, hoa mẫu đơn, cúc cùng các vật dụng như cuốn thư, đàn tỳ bà. Từ hàng cột thứ ba ra hàng cột thứ tư là những thanh gỗ nhỏ, mỏng hơn làm dạng đầu rồng đuôi phụng; phần cạnh trên có hình cong gợn sóng, phần lõm xuống là nơi các cây đòn tay đi qua, tạo vẻ đẹp thanh thoát mà chắc chắn cho các cây đòn tay. Đặc biệt, gần cuối đầu kèo nơi giao với đầu cột hàng tư, mỗi cây được chạm hình một trong các tứ linh với phong cách đặc trưng của Huế gồm sen hóa quy, Phật thủ hóa long, mai hóa lân, cúc hóa phượng. Cùng sự xuất hiện họa tiết hoa văn ngũ phúc (5 con dơi) hay các vật trong bát bửu : bút, cuốn thư, bầu rượu, đoản đao… được cách điệu. Đây là những đề tài dân gian truyền thống, thể hiện sự mong muốn của người xưa về hạnh phúc. Các hoa văn chạm nổi theo kiểu đối xứng hai mặt của từng cây kèo, đối xứng kèo mái nhà trước và kèo mái nhà sau, đối xứng góc.
Khám thờ

Nhà có hai lớp vách gọi là vách đôi, lớp ngoài là tường, bên trong là vách gỗ. Phần trang trí nội thất chạm khắc tập trung ở lớp vách gỗ bên trong bao quanh năm gian nhà: 3 gian chính ở giữa và 2 gian phụ hai bên. Hoa văn ở các cửa, vách được đục chạm trong các ô lớn nhỏ hình vuông hoặc hình chữ nhật có khung viền gọi là trám hay ô hộc. Các trám hình chữ nhật được đặt nằm hoặc đứng xen với các trám suông tạo nên sự hài hòa, vui tươi cho mặt vách. Các ô hộc được trang trí hoa văn chìm nằm sâu trong khung viền, chạm lộng trang trí hoa văn lồi lên bằng mặt khung viền được sử dụng cho chạm nổi. Hoa văn chạm trên vách khá phong phú như hoa sen, khế, đào lộn hột, lựu, mãng cầu… cùng các con vật như lân, sóc cùng các đồ án dây hóa long, mai hóa long, bách điểu, cá hóa long, dưa hấu hóa phụng. Trong các trám còn sử dụng hình chạm lộng chữ Hỷ, Phúc và chữ Thọ.

Các trám ở phần khuôn sáo được chạm lộng để thông gió và lấy ánh sáng từ bên ngoài. Trám chữ nhật được lộng chữ rất tinh xảo hoặc chấn song to nhỏ đều đặn, thưa, dày khác nhau tạo sự thay đổi dễ chịu về thị giác. Còn các trám vuông lộng chữ hoặc hình các loại trái cây có bố cục đẹp mang tính địa phương như mãng cầu, bưởi, khế, măng cụt, điều chen giữa các bản chạm hoa hồng, hoa cúc…

Bốn cây cột cái phía ngoài và các cột ở năm cửa trước đều có liễn áp cột. Các liễn được viết bằng chữ Hán với hình thức đa dạng chữ lồng trong hoa lá, tranh và chữ “nhất họa nhất thi”, hoa lá nằm trong chữ và được bố trí đối xứng theo từng gian, chữ và hoa văn được cẩn xà cừ tỉ mỉ, công phu và khéo léo. Phần vách từ xuyên trở xuống có các hoa văn đa dạng nhất. Tùy theo mỗi cửa hoặc mỗi vách mà hoa văn được thể hiện khác nhau theo khung bao với các đố ngang, đố dọc. Hoa văn trang trí trên khung cửa chạm nổi xen với cẩn ốc xà cừ. Cửa giữa là cửa lớn nhất có hình cánh cung, khung cửa và kỷ đều có chạm trổ cầu kỳ văn hoa dây, tổ ong, cuốn thư. Trên cao là tấm biển “HUỲNH PHỦ” viết bằng chữ Hán theo lối đại tự được sơn son thếp vàng. Phần khung được chạm nổi kiểu truyền thống hoa dây, cuốn thư và tổ ong. Phần giữa đố dọc trang trí hoa văn chạm nổi xen kẽ với hoa văn cẩn xà cừ rất tinh tế. Dọc hai bên là mô típ hoa lựu, tùng lộc, mai điểu, bướm, phía trên là hoa dây leo, lựu, dơi, đàn tì bà được chạm khắc theo lối cách điệu. Các hình ảnh quen thuộc của mẫu đơn, sen, hạc, bách điểu, dơi, cá, lựu hóa cá, lựu hóa rồng hoặc phụng và các hoa văn hoa lá có cẩn xà xừ làm tăng thêm vẻ đẹp của cửa. Phần hai góc phía ngoài cánh cung chạm trổ mai trĩ, mai lan duyên dáng, uyển chuyển rất đẹp mắt. Đố ngang chia phần trên của khung bao lam làm 3 tầng; giữa phần này có một trám vuông lớn được chạm 3 con lân đang nhảy múa dáng rất động. Hoa văn các trám chữ nhật nhỏ được lộng chữ Thọ (kiểu Hán tự). Các trám còn lại được chạm trổ rất điêu luyện, khối của các mô típ rất cao, nét khắc trau chuốt, gần như tả thật các con vật gần gũi như tôm, cua, cá, xen cây cỏ. Còn cửa gồm 4 cánh rất dày, làm tbeo kiểu chuỗi dưới là trám chạm nổi sen – vịt – ếch và sen – chim – cá – lúa đối xứng ở hai bên, cảm nhận về thiên nhiên trù phú.

dungtran1981
07-06-2011, 10:18
Giống như phần cửa giữa, cửa hai gian hai bên đều chạm trổ phức tạp. Phần giữa của các đố trong có các hoa văn chạm nổi như dây dưa hấu, sóc, chim, nho, bướm… các dây nho và dưa hấu được chạm nối quấn nhau và đều được hóa rồng, hóa phụng. Các ô hộc xen kẽ nhau bằng những hình vuông, chữ nhật đứng, nằm chạm nổi các mô típ hoa văn như lân, phụng, dây leo xen kẽ với các hoa văn cẩn xà cừ. Ở chân là bình hoa mẫu đơn, hai bên là mai – lan – trúc – điểu với thân mai được chạm hình rồng (mai hóa long) duyên dáng, tỉ mỉ. Hai góc ngoài chữ U chạm một chùm quả lựu cách điệu. Cửa vào hai gian phụ làm theo kiểu “thượng song hạ bản” có khung bao bên ngoài được trang trí các hoa văn chạm nổi dày đặc, sinh động như: hoa lan, lựu, dưa hấu,… xen kẽ với các hoa văn cẩn ốc xà xừ, khoảng giữa là các song tiện hình chuỗi. Riêng khu hình vòng nguyệt được trang trí các mô típ hoa văn dây hóa long, hoa mẫu đơn – chim trĩ, dưa hấu hóa long, sóc… Các ô hộc được chạm nổi hai lớp rất công phu với hình loan, phượng vờn mây.
Vách và gian cửa bên, sự kết hợp giữa các ô hộc và chấn song. Các đồ án được chạm trổ và cẩn ốc

Các cửa đầu song có hình cánh cung kích thước giống như cửa hai gian chính thức phía trước nhưng hoa văn trang trí khác nhau. Các trám vuông to nhất ở đố ngang phía trên chạm hình lân (cửa trái), hình long, phụng (của phải) các trám chạm nổi rất sắc xảo, các loại cây trái xen với chạm lộng các chữ Vạn và chữ Phúc. Phần khung cửa ở các đố dọc, đố ngang được chạm đục hoa văn đủ loại. Ba gian thờ chính là nơi trang trọng nhất của ngôi nhà nên tất cả hoa văn câu chữ trang trí đều được sơn son thiếp vàng hoặc cẩn xà cừ. Bốn cột cái có bao lam cột bao quanh với thủ quyển ở đầu và liễn áp cột, trên khuôn sáo ở ba gian thờ chính treo ba bức hoành: Gian giữa “HIẾU ĐỆ TRUNG TÍN”, bên phải “THỌ NAM SƠN”, bên trái “LAN QUẾ PHƯƠNG”. Bao lam cột có khung bao bên ngoài, phía trên là các trám, dọc hai bên khung bao lam các hoa văn được chạm nổi theo từng cụm dạng tứ quý: Mai – Lan – Cúc – Trúc, chân khung bao lam có kỷ gỗ kê chân áp cột hình nửa chiếc độc bình, miệng bình là đĩa ngũ quả: lựu, điều, khế hoặc đào tiên, xoài; thân bình chạm nổi hình hoa mai, cúc, trúc.

Hoa văn ở khám thờ của mỗi gian mang tính chất khác nhau nhưng đều trang trí phức tạp. Bao lam cột chạm nổi cầu kỳ, hình lưỡng long chầu nhật, hai bên lan – bách điểu (gian giữa); chạm hình mai hóa long, chuột – quả – lựu, sóc – hoa lan (gian bên phải); bao lam giữa là cuốn thư mở, hai bên bao lam là đơn trĩ cùng với chuột – hoa lan (gian bên trái). Liễn áp cột ở hai cột gian giữa là 24 bức tranh minh họa được chạm và cẩn ốc xà cừ về truyện Thập Nhị Tứ Hiếu. Mỗi bức tranh có 3 câu thơ gồm 20 chữ trích trong sách “Nhị Thập Tứ Hiếu”. Khám thờ làm hai lớp kiểu long trụ chạm hình tứ linh, chân long trụ chạm hình lân, trên đỉnh là hình lưỡng long chầu nhật, dọc theo bao lam hình quy, phụng và hoa lan. Hoặc chạm hình loan phượng chầu nguyệt ở trên đỉnh, hai bên chạm long giáng, hoa mẫu đơn – trĩ; cúc – trúc; tùng lộc; mai – lan…

Tùy theo kiểu chạm khắc mà hoa văn khác nhau, hoa văn chạm lộng, ngoài lọng hình còn có lọng chữ (Hán tự) hoặc song; chạm lưới với hoa văn hình tổ ong. Đặc sắc và công phu nhất là hoa văn ở các trám với kiểu chạm nổi hai lớp, lớp bên trong có hình chữ thập, hình mắt lưới, hình tròn, hình cánh hoa… lớp này làm nền cho lớp hoa văn chạm nổi bên ngoài. Hoa văn ở từng mảng không đơn thuần mà thường là kết hợp các loài động thực vật trong cùng một chủ đề: sen – vịt – ếch, chim – sen, chim – gà – hoa cỏ; mai – đào… Điều làm cho các hoa văn trang trí hấp dẫn sinh động là dù cùng một chủ đề nhưng các nghệ nhân đã thể hiện chúng ở các tư thế khác nhau, không có sự trùng lắp ngay cả trong cùng mảng trang trí. Hai con cùng loại trong một trám được làm ở tư thế ẩn hiện hoặc đối nghịch nhau như cua một con nằm úp, một con ngửa; chim, chuồn chuồn, bươm bướm: con bay, con đậu. Có nơi các con thú được thể hiện ẩn trong cây lá, chim chóc treo lơ lửng trên cành, luồn lách qua những cây trái thật sinh động.

Đồ án trang trí còn thể hiện sự phóng khoáng của các bậc thầy tài hoa trong việc kết hợp đề tài dân dã là các loài động thực vật quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của cư dân địa phương như chuồn chuồn, lựu cá, chim, mãng cầu… xen với các đề tài theo khuôn mẫu đã có tứ linh; tứ quý, tứ thời. Các mô típ phương Tây cũng xuất hiện một cách nhuần nhuyễn như hoa hồng, nho, sóc, chuỗi ngọc. Đây là một di tích kiến trúc có nhiều yếu tố mỹ thuật quý giá, đánh dấu một giai đoạn trong lịch sử trang trí của mỹ thuật truyền thống Việt Nam tại Nam Bộ.

Phạm Thanh phương

Ảnh trong bài: Nguyễn Thành Công

dungtran1981
07-06-2011, 10:21
Mình up lại một số thông tin trên trang đầu.

conlele
07-06-2011, 10:39
Ngày 1: ăn sáng ở Tân An (Long An) - 20k/1 người
Đi miền Tây mình cũng thường đi từ sớm và ghé ăn sáng ở Tân An.
Tuỳ khẩu vị của mỗi người, nhưng đa phần mình ghé ăn cháo lòng ở một quán nhỏ trên đường Trương Định (đường nhỏ giao với Quốc Lộ 1, song song và sau lưng đường Hùng Vương)

Quán này bán rất đắt hàng, khoảng 8h30-9h sáng là hết. Nồi cháo to khổng lồ nhưng rất ngon. À, ăn cháo lòng ở Tân An thì người ta kg ăn cùng quẩy như ở Sài Gòn mà lại ăn với: bánh mì hoặc bún gạo tươi.

cháo lòng Trương Định, Tân An (http://www.vietbando.com/maps/vbdMap.aspx?l=17&kv=10.5387464,106.406863&fp=10.5383297,106.406471;%u0110%u01B0%u1EDDng%20Tr %u01B0%u01A1ng%20%u0110%u1ECBnh%2C%20Ph%u01B0%u1ED Dng%202%2C%20Th%E0nh%20Ph%u1ED1%20T%E2n%20An%2C%20 T%u1EC9nh%20Long%20An;1;1&sk=quốc+lộ+1+-+trương+định,+thành+phố+tân+an)

Mình có giới thiệu cho mấy người bạn hay đi về miền Tây, họ nói sau đó có dịp đều ghé qua ăn quán này.

Cách đi: phải đi qua cần Tân An, xuống cầu, đi thẳng trên QL1 tới khi gặp giao lộ với Hùng Vương, rẽ trái trở lại QL1 (vì QL1 chỗ này có đường phân cách cứng), đi chừng 50m thì thấy đường Trương Định ngay bên phải, rẽ vào cách đầu đường (giao lộ QL1-Trương Định) chừng 3 căn nhà thấy nhiều xe máy đậu là quán cháo lòng.

Nhấn vào link trên để xem bản đồ trên vietbando.com; hoặc hỏi người dân Tân An rất nhiều người biết quán này.

xueyuki
07-06-2011, 10:41
xí xí xí, chủ thớt ơi đợi mình với, cho mình quăng nguyên cục gạch thay vì 1/2 cục nha chủ thớt, đặt nhanh khỏi mọi người xí hết mất chỗ
điện thoại của mình : 0169.379.09.79
mail : [email protected]
mình có xe, đăng ký làm ôm ( khác giới ( khác phái với mình )CÀNG TỐT)=)):)):D

Mai Mai
07-06-2011, 11:41
a chủ thớt ơi, cho e đặt cục gạch với nhé :)
cho e xin 1 xế nha
tiện thể cho e xin cái thời gian và địa điểm off cafe luôn ợ
em đội ơn a :D

Trần Hữu Tân
07-06-2011, 15:40
Thích cái hành trình này quá mà không đi được, tiếc quá. Chúc chuyến đi có nhiều khám phá thú vị.

dungtran1981
08-06-2011, 08:36
Đi miền Tây mình cũng thường đi từ sớm và ghé ăn sáng ở Tân An.
Tuỳ khẩu vị của mỗi người, nhưng đa phần mình ghé ăn cháo lòng ở một quán nhỏ trên đường Trương Định (đường nhỏ giao với Quốc Lộ 1, song song và sau lưng đường Hùng Vương)

Quán này bán rất đắt hàng, khoảng 8h30-9h sáng là hết. Nồi cháo to khổng lồ nhưng rất ngon. À, ăn cháo lòng ở Tân An thì người ta kg ăn cùng quẩy như ở Sài Gòn mà lại ăn với: bánh mì hoặc bún gạo tươi.

cháo lòng Trương Định, Tân An (http://www.vietbando.com/maps/vbdMap.aspx?l=17&kv=10.5387464,106.406863&fp=10.5383297,106.406471;%u0110%u01B0%u1EDDng%20Tr %u01B0%u01A1ng%20%u0110%u1ECBnh%2C%20Ph%u01B0%u1ED Dng%202%2C%20Th%E0nh%20Ph%u1ED1%20T%E2n%20An%2C%20 T%u1EC9nh%20Long%20An;1;1&sk=quốc+lộ+1+-+trương+định,+thành+phố+tân+an)

Mình có giới thiệu cho mấy người bạn hay đi về miền Tây, họ nói sau đó có dịp đều ghé qua ăn quán này.

Cách đi: phải đi qua cần Tân An, xuống cầu, đi thẳng trên QL1 tới khi gặp giao lộ với Hùng Vương, rẽ trái trở lại QL1 (vì QL1 chỗ này có đường phân cách cứng), đi chừng 50m thì thấy đường Trương Định ngay bên phải, rẽ vào cách đầu đường (giao lộ QL1-Trương Định) chừng 3 căn nhà thấy nhiều xe máy đậu là quán cháo lòng.

Nhấn vào link trên để xem bản đồ trên vietbando.com; hoặc hỏi người dân Tân An rất nhiều người biết quán này.

Chắc phải ghé quán cháo lòng này ăn thử, cho nó biết mùi vị của cháo lòng miền Tây.
Cảm ơn vì đã chia sẻ, còn quán nào ngon nữa không bác. Ở Tân An thì e biết quán rắn ở QL62, ngon bổ rẻ. ở Bến Tre có quán thịt chó hấp ngon tuyệt.

demenplky
08-06-2011, 09:07
Ăn gì cũng ok hết, trừ thịt 'cầy' nha chủ thớt. Nó đáng yêu zậy sao nỡ lòng nào ăn zậy trời...(NO)(NO)(NO)Nôn nóng tới ngày đi wá chủ thớt cho cái off lẹ lẹ nha. Tình hình căng thẳng như thế này làm sao chịu nổi...:LL

jetlif85
08-06-2011, 09:53
cho em đăng kí 1 chỗ sau xế nha :)
Nick: jetlif85

dungtran1981
08-06-2011, 10:45
Ăn gì cũng ok hết, trừ thịt 'cầy' nha chủ thớt. Nó đáng yêu zậy sao nỡ lòng nào ăn zậy trời...(NO)(NO)(NO)Nôn nóng tới ngày đi wá chủ thớt cho cái off lẹ lẹ nha. Tình hình căng thẳng như thế này làm sao chịu nổi...:LL

Sẽ off vào tuần sau nha mọi người, để chốt đoàn luôn, vì nhiều người muốn đi mà số lượng đoàn đông nên không thể nhận thêm. Làm mình cũng khó nghĩ quá, vì muốn tất cả đều cùng lên đường

xueyuki
08-06-2011, 11:05
Bác chủ thớt ơi, vậy tình hình là em có trúng tuyển không vậy?( thấy vẫn trong đội ngũ dự bị à)huuuu bác mà khongcho đi là em khóc ăn vạ ráng chụi đó :LL:))=))

dungtran1981
08-06-2011, 11:15
Bác chủ thớt ơi, vậy tình hình là em có trúng tuyển không vậy?( thấy vẫn trong đội ngũ dự bị à)huuuu bác mà khongcho đi là em khóc ăn vạ ráng chụi đó :LL:))=))

Em thì có trúng đó, yên tâm đi. A nói vài người bỏ rồi, a có mẹo cho một số người quen xin rút chuyến đi này

thanhtrungZnAl
08-06-2011, 11:34
Hốt hết đi cho đông vui a, đưa ra vài quy định cụ thể để đoàn đi an toàn, e ham hố tour này nên đặt gạch dự bị (đang kẹt tour) vậy

xueyuki
08-06-2011, 11:43
Ăn gì cũng ok hết, trừ thịt 'cầy' nha chủ thớt. Nó đáng yêu zậy sao nỡ lòng nào ăn zậy trời...(NO)(NO)(NO)Nôn nóng tới ngày đi wá chủ thớt cho cái off lẹ lẹ nha. Tình hình căng thẳng như thế này làm sao chịu nổi...:LL

Bác cho cái lịch cụ thể nha
Hôm đó bác hỏi bà con có ai không ăn được thịt cầy không?, nếu đa số là không ăn được thì " thịt cầy quán " thẳng tiến ( loại được đối thủ nào hay đối thủ đó)hiiii=))

demenplky
08-06-2011, 12:07
Bác cho cái lịch cụ thể nha
Hôm đó bác hỏi bà con có ai không ăn được thịt cầy không?, nếu đa số là không ăn được thì " thịt cầy quán " thẳng tiến ( loại được đối thủ nào hay đối thủ đó)hiiii=))

Phe ta không sao ác zậy kìa...:gun
Vào quán cầy gọi món cá chắc cũng có hỉ...:D
@dungtran1981: cho lịch off vào CN nha chủ thớt, mọi người thông cảm cho những người ở xa và thứ 7 vẫn fải đi bừa...như em.

dungtran1981
08-06-2011, 12:12
Hốt hết đi cho đông vui a, đưa ra vài quy định cụ thể để đoàn đi an toàn, e ham hố tour này nên đặt gạch dự bị (đang kẹt tour) vậy

Cũng muốn hốt hết, nhưng đông quá cũng sợ tổ chức không thành công

rungram
08-06-2011, 12:26
Phe ta không sao ác zậy kìa...:gun
Vào quán cầy gọi món cá chắc cũng có hỉ...:D
@dungtran1981: cho lịch off vào CN nha chủ thớt, mọi người thông cảm cho những người ở xa và thứ 7 vẫn fải đi bừa...như em.
Tội nghiệp chưa "gà nhà đá gà nhà" chết ngắt rùi...đó chị thấy chưa chỉ có em là thương chị nhất thôi muh chị dám bỏ rơi em đi chơi một mình...cho chi chết lun đi hahaha

gloryho0205
08-06-2011, 13:36
Chương trình tour hay quá.. ^^

dungtran1981
08-06-2011, 22:32
Vài thông tin về biển Ba Động cho mọi người tham khảo, có mấy món đặc sản đó:

Ba Động thuộc xã Trường Long Hòa là một trong 3 bãi biển nổi tiếng của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (2 bãi kia là Mũi Nai - Hà Tiên, Kiên Giang và Tân Thành - Gò Công, Tiền Giang). Bãi Ba Động trải dài qua 3 xã Trường Long Hòa, Vân Thành và Đông Hải huyện Duyên Hải, nằm giữa hai cửa sông lớn ra biển Đông của dòng Cửu Long là Cung Hầu (tiếp giáp tỉnh Bến Tre) và Định An (tiếp giáp tỉnh Sóc Trăng). Thời Pháp thuộc, người Pháp chọn Ba Động là nơi nghỉ mát, tắm biển cuối tuần cho một số quan chức. Tên Nhà Mát có từ đó. Nhiều người cố cựu cho biết là Ba Động là do nơi đây có 1 động cát lớn và 2 động cát nhỏ nằm trên địa bàn Cồn Trứng (Trường Long Hòa).

Trước và sau Tết Nguyên đán và suốt mùa hè đến Ba Động không gì bằng. Những ngọn gió Đông Bắc hào phóng từ biển khơi ào ạt thổi vào mát rượi. Kề bãi biển là động cát trải dài với hàng dương xanh rì. Nằm trong bóng mát và tiếng dương reo bất tận là những căn nhà nghỉ xinh xắn. Với bãi biển nước trong, cát trắng, Ba Động là điểm lý tưởng để du khách tổ chức dã ngoại, đi cà khêu, chơi bóng chuyền bãi biển, thậm chí thuyền ra khơi đánh cá, leo lên cột đáy hàng khơi nếm trải phần nào cuộc sống đầy mạo hiểm của ngư dân...

Chơi thỏa thích, du khách có thể ào xuống biển nô đùa thật là thoải mái, ghé nhà hàng thưởng thức “hải vị”. Những con tôm sắt chấy mỡ giòn rụm, những miếng cá dứa nấu trái giác chua dịu, những con cá khoai nấu ngót tan trên mặt lưỡi... như ngon hơn nhờ chấm nước mắm rươi. Nhấm nháp vị cay nồng của “Xuân Thạnh lão tửu” - loại rượu được pha chế theo công thức của người Khmer, tráng miệng là những miếng dưa hấu ngọt lừ có “cát” nhờ trồng bằng phân tôm – quả sung sướng!

Nhưng Ba Động đâu chỉ có biển. Nơi đây còn có tour khám phá rừng đước Long Khánh do Ban quản lý khu du lịch biển Ba Động tổ chức. Cách Ba Động khoảng 7km là cánh rừng rộng 688ha, từ xã Long Khánh trải dài đến bờ biển Đông. Đây là khu rừng khá đặc trưng của rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới, gồm các loại cây trầm thủy nước mặn: dà, vẹt, mắm, giá... đặc biệt là những cụm chà là gai.

Rừng chà là gai còn là nguồn khai thác đuông, một món ngon độc đáo được tôn xưng là “đệ nhất đặc sản miền Tây Nam bộ”. Đọt chà là là nơi trú ngụ của “ấu trùng của kiến dương, lớn cỡ ngón tay út, béo nhũn nhà nhũn nhịn như con sâu đo, đầu bằng đít, đít bằng đầu. Sắc nó trắng màu ngà, không có chân, nhưng ở đầu và đít có mầy đen, và chân nó thì có ngấn kiểu ở ngoài Bắc ta vẫn kêu “béo mầm”. Chúng ăn củ hủ chà là lớn lên thành đuông. Chặt củ hủ, bắt đuông làm thành món, thưởng thức “cả một sự diễn tiến của mấy kiếp sống vào lòng, ăn đuông là ăn cả hương hoa của đất thơm, là ăn cỏ cây, mây nước, là ăn mấy chục năm buồn vui, tươi đẹp và thơ mộng”.

Vào rừng, khách có thể câu cá hoặc câu tôm, nếu “tệ” hơn thì dùng vợt bắt cua. Nhưng thú vị nhất là mò bắt vọp hay bì bõm lội qua những chang đước bắt chù ụ – đặc sản rừng đước Long Khánh... Cá, tôm, cua, vọp nướng lửa nhánh đước khô, chấm muối tiêu chanh ớt. Tôm sú, tép bạc đất, vọp tái chanh, chấm mù tạt xanh cay nồng. Nhưng ngon nhất, độc đáo nhất và lạ nhất có lẽ là chù ụ. Chù ụ hấp bia, rang me, hoặc nướng chấm muối tiêu chanh ớt mới ngon và đậm chất hoang dã Nam bộ. Nhưng “đã” nhất là mùa chù ụ “cốm” vào khoảng tháng 2 tháng 3 âm lịch. Những con chù ụ đang lột vỏ này sẽ cho bạn cảm nhận được sự mềm mại của lớp vỏ non và những miếng thịt béo ngậy đến tê răng.

demenplky
09-06-2011, 09:01
Chẹp chẹp, zậy mình chơi ở Ba Động lâu lâu tí đi anh ui. Fải thưởng thức hết đặc sản ở đó mới chịu. Mình thích nhất là món đuôn đọt dừa hay chà là gì đó, bắt sống bỏ vào nước mắm nhĩ cho nó uống no rồi ta cho vào miệng cắn 1 cái, trời ngon đến tê tái lòng.
Con chù ụ giống con chuột ko zậy ta. :)):D:D

dungtran1981
09-06-2011, 10:33
Chẹp chẹp, zậy mình chơi ở Ba Động lâu lâu tí đi anh ui. Fải thưởng thức hết đặc sản ở đó mới chịu. Mình thích nhất là món đuôn đọt dừa hay chà là gì đó, bắt sống bỏ vào nước mắm nhĩ cho nó uống no rồi ta cho vào miệng cắn 1 cái, trời ngon đến tê tái lòng.
Con chù ụ giống con chuột ko zậy ta. :)):D:D

Con chù ụ giống con ba khía (1 dạng cua biển), còn con Đuông hơi bị khó ăn dó nha, nó giống con sâu.

dungtran1981
09-06-2011, 13:36
Lịch offline:

Nhóm mình sẽ offline vào ngày thứ 3 tuần sau (tức 14/06/2011). Thời gian: 18h. Địa điểm : cafe bệt khúc nằm giữa nhà thờ Đức Bà và tòa nhà Metropolitan đối diện Bưu điện (trong trường hợp không mưa), nếu trời mưa mình sẽ thông báo cho mọi người địa điểm sau. Hoặc bạn nào có địa điểm dự bị khác thì cho mọi người biết luôn.

Thông báo này thay cho sms, những bạn nào đã đăng ký chính thức và dự bị xin có mặt đúng giờ.
Nhóm sẽ mở đóng cọc luôn : 200k trước tiên.
Sau buổi off nhóm sẽ chốt đoàn chính thức luôn và chỉ dành cho những người tham gia off, và đóng tiền (không đóng tiền vào ngày khởi hành).

DIỆP ANH
09-06-2011, 13:43
anh ui, thứ 2 hoặc thứ 4 - thứ 6 gì hem, vì 3-5-7 , em đi học đến 7h30 mới ra... nếu hok thay đổi đc, em đến trễn nha....

Anh thêm Vinh , hôm wa em gởi thông tin cho anh rùi áh... cám ơn anh

toiyeumientay
09-06-2011, 14:33
Anh có thể dời giờ off vào khoảng 7h tối không anh, vì thường khoảng 18h còn kẹt xe dữ lắm anh à, một số bạn có thể đi làm muộn nữa

tothanh7604
09-06-2011, 15:27
Phải ở lại Ba Động chơi lâu lâu anh ơi. Mấy cái món "sâu bọ" em chưa được ăn, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức.
Có tour đi vào rừng đước, đoàn mình có tham gia nhỉ?

demenplky
09-06-2011, 16:19
Lịch offline:

Nhóm mình sẽ offline vào ngày thứ 3 tuần sau (tức 14/06/2011). Thời gian: 18h. Địa điểm : cafe bệt khúc nằm giữa nhà thờ Đức Bà và tòa nhà Metropolitan đối diện Bưu điện (trong trường hợp không mưa), nếu trời mưa mình sẽ thông báo cho mọi người địa điểm sau. Hoặc bạn nào có địa điểm dự bị khác thì cho mọi người biết luôn.

Thông báo này thay cho sms, những bạn nào đã đăng ký chính thức và dự bị xin có mặt đúng giờ.
Nhóm sẽ mở đóng cọc luôn : 200k trước tiên.
Sau buổi off nhóm sẽ chốt đoàn chính thức luôn và chỉ dành cho những người tham gia off, và đóng tiền (không đóng tiền vào ngày khởi hành).

Nếu off lúc 18h thì mình tới trễ khỏang 30' nha chủ thớt. Thông cảm mình ở xa... Mọi người nhớ đợi đừng bỏ em tội nghiệp...:LL

dungtran1981
09-06-2011, 20:43
Một lựa chọn cho mọi người khi đến biển Ba Động: http://hotelviet.net/kinh-nghiem-du-lich/302-ngau-hung-qtour-bat-ngheuq.html

Ngẫu hứng "tour bắt nghêu"
Từ Sài Gòn, chúng tôi lên Honda “làm” một chuyến “bụi” lang thang khắp Trà Vinh. Đến huyện cầu Ngang, lạc đường vào một làng chài đúng lúc dân làng chuẩn bị đi bắt nghêu, chúng tôi liền “xin” đi cùng. Đêm bắt nghêu ngẫu hứng với những người ngư dân chân thành và phóng khoáng thật đáng nhớ.

Đã đến cồn nghêu, nhưng những người bắt nghêu phải ngồi trên ghe gần 2 giờ đồng hồ để chờ nước ròng


Cả làng đi bắt nghêu

16 giờ chiều, dân làng chài Ấp Nhì chộn rộn xách thúng, mủng, xô, thau, can, gùi, “cơm đùm cơm gói” kéo đến tập trung tại nhà anh Hùng để chuẩn bị đi bắt nghêu. Anh Hùng là người phụ trách kỹ thuật nuôi nghêu cho hợp tác xã nghêu sò Đồng Tiến, thuộc ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Điểm lại quân số hơn 60 người, anh Hùng cùng mọi người đi bộ ra ra bãi biển cách đó chừng 500m. Năm người trong Ban chủ nhiệm hợp tác xã Đồng Tiến cũng cùng đi, nhưng không thể nhận ra họ trong những bộ đồ vương vết bùn, lẫn giữa đoàn nông dân chất phác.

Chuẩn bị lên ghe ra cồn nghêu...

Tất cả mọi người lên hai chiếc ghe đang chờ sẵn. Sau 15 phút lướt sóng, hai chiếc ghe chạy chầm chậm rồi dừng hẳn. Anh Hùng vừa neo ghe vừa nói "Tới rồi". Tôi ngạc nhiên vì chẳng thấy cồn nghêu đâu, mọi người cười, chỉ tay xuống nước. Một người cắm sào thăm dò cho biết còn chừng 1,5m nước nữa, phải chờ gần hai tiếng cồn mới lộ ra. Thì ra vậy, ghe phải đi đến lúc nước cao, rồi chờ tới khi nước ròng mới được bắt nghêu.

Có lẽ cũng lo mắc cạn nên chiếc ghe có trọng tải chừng 20 tấn của thương lái đến từ Bến Tre đã neo đậu tại cồn nghêu từ bao giờ. Cả ba chiếc ghe dập dềnh trên mênh mông nước. Tiếng cười nói chọc ghẹo nhau í ới, thỉnh thoảng ai đó cất lên câu vọng cổ đậm đặc chất giọng miềm Tây.

Con nước vùn vụt chảy ra khơi. Hai giờ trôi qua, trời xâm xẩm tối, nước chỉ còn ngập cồn nghêu 0,7m. Gần 60 người nhảy xuống nước mang theo gùi, thau, xô và bao đựng.

Khi nước ròng đến thắt lưng, từ trên hai chiếc ghe hơn 60 người nhảy ào xuống, ngâm mình trong nước biển để bắt nghêu. Đến lúc nước ròng ngang mắt cá chân, họ ngồi chồm hổm, chỉ cần “xục” tay vào lớp cát pha bùn nhão là có thể “nắm” được 5-7 chú nghêu cùng lúc

Anh Hùng dùng đèn pin hướng dẫn mọi người bắt đúng khu vực qui định trong phạm vi chừng 4 công đất. Đèn pin của anh Hùng cùng với một số đèn pin của những người bắt nghêu đội trên đầu quất những tia sáng ngang dọc trên mặt nước, hơn 60 đầu người đội nón lá và mũ các loại nhấp nhô khiến quang cảnh như một sân khấu múa rối nước....

Lớp "bê tông nghêu" giữa biển

Nước rút xuống ngang gối, tôi rời ghe nhảy xuống nước. Bước đi trên bãi nghêu, tôi cảm tưởng như đi trên một lớp bê tông nhão, lổn nhổn gạch đá. Té ra đó chính là nghêu. Khom người xuống và thọc tay vào lớp cát, 5 chú nghêu đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Cứ thế tôi “mò” nghêu cùng những người xã viên cho đến khi nước rút sạch, lộ lên cồn cát rộng mênh mông. Sau hai giờ trầm mình trong nước, mọi người bắt đầu ngồi chồm hổm, có người ngồi bệt xuống bãi cát pha bùn nhão để hốt, lượm nghêu. Tiếng lụp bụp, loảng xoảng bởi hơn 100 cánh tay mò, của hàng ngàn con ngêu rơi vào can nhựa, xô thiếc...

Ước đã đủ số lượng nghêu thương lái yêu cầu, anh Hùng nói to: “Bà con tập trung nghêu lại ghe rồi cân”. Mọi người vác những bao nghêu nặng trĩu đến thuyền của thương lái.

Lần lượt mọi người cân nghêu. Minh Toàn bắt được 7 gùi, Hồng Trim 8 gùi, Lành bắt được 5 gùi. Một thanh niên khỏe mạnh mắc cỡ không nói tên bắt được 12 gùi. Mỗi gùi nghêu 18kg được ban chủ nhiệm trả công 10.000đ.

Thêm một giờ nữa, gần 8 tấn nghêu đã nằm gọn lòng ghe của thương lái. Cân nghêu xong, mọi người lên những chiếc ghe mắc cạn ngồi co ro thật sát nhau để chống chọi với những cơn gió biển khuya lồng lộng.

Nghêu dồn vào bao chuẩn bị cân

Làng chài chỉ cách đó vài kilômét, nhưng ghe đã mắc cạn, thêm một con rạch sâu ngăn cách nên mọi người phải thấm lạnh thêm hai giờ chờ nước lên. Khi ghe bắt đầu bềnh bồng, máu lập tức nổ, trực chỉ hướng làng chài. Một lát đã nghe rộn tiếng chó sủa, mọi người về đến nhà đã hơn một giờ sáng.

Nằm xuống chuẩn bị ngủ, một người bạn Sài Gòn trầm ngâm: “Lâu nay mình đi ăn nghêu, ốc nhiều lúc no say, ăn không nổi nhưng vẫn gọi thêm, cứ nghĩ vậy mới sang. Hôm nay thấy những người bắt nghêu cực quá, mai mốt đi ăn sẽ không dám bỏ phí con nào nữa”.

Chọi tiền tỷ xuống biển

Không chỉ được “rửa mắt” cảnh thu hoạch nghêu và cảm nhận được nỗi vất vả của ngưới ngư dân, trong hai tiếng đồng hồ chờ nước ròng, chúng tôi còn được nghe ông Năm Sánh - chủ nhiệm hợp tác xã nuôi nghêu - kể chuyện nuôi nghêu rất đậm chất miền Tây.

Đưa từng sọt nghêu lên khoang tàu

Cười ha hả, ông Năm Sánh, chủ nhiệm hợp tác xã kể: “Tui và mấy anh em trong Ban chủ nhiệm lận lưng một tỷ qua tận Bến Tre mua 19 tấn nghêu giống hết 900 triệu. Lúc hốt nghêu quăng xuống biển tui nghĩ sao mình ngộ quá hổng biết, tự nhiên đem đống tiền mà chọi xuống biển chơi vậy cà”

19 tấn nghêu giống, ông Năm Sánh “chọi” xuống hơn 10ha cồn ngập nước. Từ khi quăng nghêu giống xuống biển, hợp tác xã Đồng Tiến không tốn một đồng thức ăn hay chăm sóc mà chỉ phải làm hai tháp canh cao 7m và thuê 4 bảo vệ canh giữ 24/24.

Sau một một giờ cân, hơn 7 tấn nghêu nằm gọn trong khoang tàu

Mặc dù có bảo vệ canh giữ lòng ông Năm Sánh vẫn lo canh cánh. Sợ mất nghêu thì ít mà lo có luồng ô nhiễm nào chảy qua bãi là coi như “mất đứt” bạc tỷ. Nỗi lo của ông Năm Sánh kéo dài hơn 12 tháng thì đến ngày thu hoạch. Dự tính sẽ thu được 120 tấn nghêu, giá hiện tại là 11.500đ/kg, sẽ lãi gần 1,5 tỉ đồng.

Ông Năm Sánh còn cho chúng tôi biết qui luật thu họach nghêu nghêu phụ thuộc vào con nước ròng. Mỗi tháng âm lịch có 2 đợt: đợt 1 từ ngày 15 - 21; đợt 2 từ ngày 29 - 5 của tháng sau. Theo ông Sánh: những ngày ấy con nước rút mạnh, cồn nghêu mới khô nước”

Khi cùng “bà con” nông dân bắt nghêu giữa đêm khuya, tôi thầm tự hào rằng mình khám phá ra được tour “độc”. Nhưng rồi tôi lại được biết khu du lịch biển Ba Động (Trà Vinh) cũng đang tổ chức tour “bắt nghêu”.

Theo hướng dẫn viên của khu du lịch biển Ba Động, vì tour bắt nghêu phụ thuộc vào con nước ròng nên khách muốn đi tour phải điện thoại báo trước. Biển Ba Động có nhiều khu du lịch nhưng duy nhất khu du lịch có số điện thọai 074. 739559 nhận đặt tour bắt nghêu. Khi tham gia tour bắt nghêu, du khách có thể tự tay nướng, luộc hấp nghêu và thưởng thức tùy thích.

xueyuki
10-06-2011, 09:20
Một lựa chọn cho mọi người khi đến biển Ba Động: http://hotelviet.net/kinh-nghiem-du-lich/302-ngau-hung-qtour-bat-ngheuq.html

Ngẫu hứng "tour bắt nghêu"
Từ Sài Gòn, chúng tôi lên Honda “làm” một chuyến “bụi” lang thang khắp Trà Vinh. Đến huyện cầu Ngang, lạc đường vào một làng chài đúng lúc dân làng chuẩn bị đi bắt nghêu, chúng tôi liền “xin” đi cùng. Đêm bắt nghêu ngẫu hứng với những người ngư dân chân thành và phóng khoáng thật đáng nhớ.

Đã đến cồn nghêu, nhưng những người bắt nghêu phải ngồi trên ghe gần 2 giờ đồng hồ để chờ nước ròng


Cả làng đi bắt nghêu

16 giờ chiều, dân làng chài Ấp Nhì chộn rộn xách thúng, mủng, xô, thau, can, gùi, “cơm đùm cơm gói” kéo đến tập trung tại nhà anh Hùng để chuẩn bị đi bắt nghêu. Anh Hùng là người phụ trách kỹ thuật nuôi nghêu cho hợp tác xã nghêu sò Đồng Tiến, thuộc ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Điểm lại quân số hơn 60 người, anh Hùng cùng mọi người đi bộ ra ra bãi biển cách đó chừng 500m. Năm người trong Ban chủ nhiệm hợp tác xã Đồng Tiến cũng cùng đi, nhưng không thể nhận ra họ trong những bộ đồ vương vết bùn, lẫn giữa đoàn nông dân chất phác.

Chuẩn bị lên ghe ra cồn nghêu...

Tất cả mọi người lên hai chiếc ghe đang chờ sẵn. Sau 15 phút lướt sóng, hai chiếc ghe chạy chầm chậm rồi dừng hẳn. Anh Hùng vừa neo ghe vừa nói "Tới rồi". Tôi ngạc nhiên vì chẳng thấy cồn nghêu đâu, mọi người cười, chỉ tay xuống nước. Một người cắm sào thăm dò cho biết còn chừng 1,5m nước nữa, phải chờ gần hai tiếng cồn mới lộ ra. Thì ra vậy, ghe phải đi đến lúc nước cao, rồi chờ tới khi nước ròng mới được bắt nghêu.

Có lẽ cũng lo mắc cạn nên chiếc ghe có trọng tải chừng 20 tấn của thương lái đến từ Bến Tre đã neo đậu tại cồn nghêu từ bao giờ. Cả ba chiếc ghe dập dềnh trên mênh mông nước. Tiếng cười nói chọc ghẹo nhau í ới, thỉnh thoảng ai đó cất lên câu vọng cổ đậm đặc chất giọng miềm Tây.

Con nước vùn vụt chảy ra khơi. Hai giờ trôi qua, trời xâm xẩm tối, nước chỉ còn ngập cồn nghêu 0,7m. Gần 60 người nhảy xuống nước mang theo gùi, thau, xô và bao đựng.

Khi nước ròng đến thắt lưng, từ trên hai chiếc ghe hơn 60 người nhảy ào xuống, ngâm mình trong nước biển để bắt nghêu. Đến lúc nước ròng ngang mắt cá chân, họ ngồi chồm hổm, chỉ cần “xục” tay vào lớp cát pha bùn nhão là có thể “nắm” được 5-7 chú nghêu cùng lúc

Anh Hùng dùng đèn pin hướng dẫn mọi người bắt đúng khu vực qui định trong phạm vi chừng 4 công đất. Đèn pin của anh Hùng cùng với một số đèn pin của những người bắt nghêu đội trên đầu quất những tia sáng ngang dọc trên mặt nước, hơn 60 đầu người đội nón lá và mũ các loại nhấp nhô khiến quang cảnh như một sân khấu múa rối nước....

Lớp "bê tông nghêu" giữa biển

Nước rút xuống ngang gối, tôi rời ghe nhảy xuống nước. Bước đi trên bãi nghêu, tôi cảm tưởng như đi trên một lớp bê tông nhão, lổn nhổn gạch đá. Té ra đó chính là nghêu. Khom người xuống và thọc tay vào lớp cát, 5 chú nghêu đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Cứ thế tôi “mò” nghêu cùng những người xã viên cho đến khi nước rút sạch, lộ lên cồn cát rộng mênh mông. Sau hai giờ trầm mình trong nước, mọi người bắt đầu ngồi chồm hổm, có người ngồi bệt xuống bãi cát pha bùn nhão để hốt, lượm nghêu. Tiếng lụp bụp, loảng xoảng bởi hơn 100 cánh tay mò, của hàng ngàn con ngêu rơi vào can nhựa, xô thiếc...

Ước đã đủ số lượng nghêu thương lái yêu cầu, anh Hùng nói to: “Bà con tập trung nghêu lại ghe rồi cân”. Mọi người vác những bao nghêu nặng trĩu đến thuyền của thương lái.

Lần lượt mọi người cân nghêu. Minh Toàn bắt được 7 gùi, Hồng Trim 8 gùi, Lành bắt được 5 gùi. Một thanh niên khỏe mạnh mắc cỡ không nói tên bắt được 12 gùi. Mỗi gùi nghêu 18kg được ban chủ nhiệm trả công 10.000đ.

Thêm một giờ nữa, gần 8 tấn nghêu đã nằm gọn lòng ghe của thương lái. Cân nghêu xong, mọi người lên những chiếc ghe mắc cạn ngồi co ro thật sát nhau để chống chọi với những cơn gió biển khuya lồng lộng.

Nghêu dồn vào bao chuẩn bị cân

Làng chài chỉ cách đó vài kilômét, nhưng ghe đã mắc cạn, thêm một con rạch sâu ngăn cách nên mọi người phải thấm lạnh thêm hai giờ chờ nước lên. Khi ghe bắt đầu bềnh bồng, máu lập tức nổ, trực chỉ hướng làng chài. Một lát đã nghe rộn tiếng chó sủa, mọi người về đến nhà đã hơn một giờ sáng.

Nằm xuống chuẩn bị ngủ, một người bạn Sài Gòn trầm ngâm: “Lâu nay mình đi ăn nghêu, ốc nhiều lúc no say, ăn không nổi nhưng vẫn gọi thêm, cứ nghĩ vậy mới sang. Hôm nay thấy những người bắt nghêu cực quá, mai mốt đi ăn sẽ không dám bỏ phí con nào nữa”.

Chọi tiền tỷ xuống biển

Không chỉ được “rửa mắt” cảnh thu hoạch nghêu và cảm nhận được nỗi vất vả của ngưới ngư dân, trong hai tiếng đồng hồ chờ nước ròng, chúng tôi còn được nghe ông Năm Sánh - chủ nhiệm hợp tác xã nuôi nghêu - kể chuyện nuôi nghêu rất đậm chất miền Tây.

Đưa từng sọt nghêu lên khoang tàu

Cười ha hả, ông Năm Sánh, chủ nhiệm hợp tác xã kể: “Tui và mấy anh em trong Ban chủ nhiệm lận lưng một tỷ qua tận Bến Tre mua 19 tấn nghêu giống hết 900 triệu. Lúc hốt nghêu quăng xuống biển tui nghĩ sao mình ngộ quá hổng biết, tự nhiên đem đống tiền mà chọi xuống biển chơi vậy cà”

19 tấn nghêu giống, ông Năm Sánh “chọi” xuống hơn 10ha cồn ngập nước. Từ khi quăng nghêu giống xuống biển, hợp tác xã Đồng Tiến không tốn một đồng thức ăn hay chăm sóc mà chỉ phải làm hai tháp canh cao 7m và thuê 4 bảo vệ canh giữ 24/24.

Sau một một giờ cân, hơn 7 tấn nghêu nằm gọn trong khoang tàu

Mặc dù có bảo vệ canh giữ lòng ông Năm Sánh vẫn lo canh cánh. Sợ mất nghêu thì ít mà lo có luồng ô nhiễm nào chảy qua bãi là coi như “mất đứt” bạc tỷ. Nỗi lo của ông Năm Sánh kéo dài hơn 12 tháng thì đến ngày thu hoạch. Dự tính sẽ thu được 120 tấn nghêu, giá hiện tại là 11.500đ/kg, sẽ lãi gần 1,5 tỉ đồng.

Ông Năm Sánh còn cho chúng tôi biết qui luật thu họach nghêu nghêu phụ thuộc vào con nước ròng. Mỗi tháng âm lịch có 2 đợt: đợt 1 từ ngày 15 - 21; đợt 2 từ ngày 29 - 5 của tháng sau. Theo ông Sánh: những ngày ấy con nước rút mạnh, cồn nghêu mới khô nước”

Khi cùng “bà con” nông dân bắt nghêu giữa đêm khuya, tôi thầm tự hào rằng mình khám phá ra được tour “độc”. Nhưng rồi tôi lại được biết khu du lịch biển Ba Động (Trà Vinh) cũng đang tổ chức tour “bắt nghêu”.

Theo hướng dẫn viên của khu du lịch biển Ba Động, vì tour bắt nghêu phụ thuộc vào con nước ròng nên khách muốn đi tour phải điện thoại báo trước. Biển Ba Động có nhiều khu du lịch nhưng duy nhất khu du lịch có số điện thọai 074. 739559 nhận đặt tour bắt nghêu. Khi tham gia tour bắt nghêu, du khách có thể tự tay nướng, luộc hấp nghêu và thưởng thức tùy thích.

Bác thớt ơi bác thương tình bọn em ở vùng sâu vùng xa mà ham chơi dời ngày off được không?chủ nhật được không bác?

dungtran1981
10-06-2011, 09:39
Bác thớt ơi bác thương tình bọn em ở vùng sâu vùng xa mà ham chơi dời ngày off được không?chủ nhật được không bác?

Haiza, đúng là khó khăn thiệt. Cũng muốn off vào chủ nhật cho thời gian thoải mái lại là ngày nghỉ của tất cả, nhưng các bạn cũng biết là hầu như a e mình là phượt tử cả, mà phượt tử thường đi phượt vào ngày nào vậy các bạn? Có một số bạn tranh thủ thứ 7,cn đi phượt liên miên à. Như chủ nhật này mình cũng đi off bên nhóm nhiếp ảnh nữa. Nên hầu như chỉ có trong tuần là không đi xa được, nên mọi người cố gắng chút nha.

xueyuki
10-06-2011, 13:06
Haiza, đúng là khó khăn thiệt. Cũng muốn off vào chủ nhật cho thời gian thoải mái lại là ngày nghỉ của tất cả, nhưng các bạn cũng biết là hầu như a e mình là phượt tử cả, mà phượt tử thường đi phượt vào ngày nào vậy các bạn? Có một số bạn tranh thủ thứ 7,cn đi phượt liên miên à. Như chủ nhật này mình cũng đi off bên nhóm nhiếp ảnh nữa. Nên hầu như chỉ có trong tuần là không đi xa được, nên mọi người cố gắng chút nha.

huuuu , bít làm sao được. Bác nói trúng phóc quá mà. Vậy có gì em tới trễ chút nha bác thớt.
=))=))

DIỆP ANH
10-06-2011, 23:05
1. dungtran1981 - 0949 49 1981 yahoo: dungtran_81
2. chunguahoang - xế (đã có thông tin ll)
3. Maimeo - ôm (đã có thông tin ll)
4. A.Nam - xế (đã có thông tin ll)
5. demenpky - xế - 0908.386578 (đã có thông tin ll)
6. nhoctheki - xế - 0908 259861
7. hyma - ôm (đã có thông tin ll)
8. tothanh7604 - ôm (đã có thông tin ll)
9. diệp anh- ôm (đã có thông tin ll)
10.banglangtieuthư - ôm (đã có thông tin ll)
11. toiyeumientay ((đã có thông tin ll))
12. xueyuki 0169.379.09.79 mail : [email protected]
13. haichi_haichi (2 cục)
14. Julia tran (đã có thông tin ll)
15. Jetlif 85 (đã có thông tin ll)
16.cafe-sang - xế Ym: [email protected]
Mob: 0908599445 - Nhiên
17. Bích Huệ - ôm - YM:huedaica
H/P: 0919150905
18. Nhem - 01699626303

Danh sach con 2 bạn của em nữa nha, 2 xế!
EM cám ơn

Như Sari
11-06-2011, 10:50
Cho cháu 1 slot nhé :D

go4fun
13-06-2011, 11:52
cho mình dự bị một suất nhé!
sđt: 0902.041.902
ID: go4fun

ChuDu09
13-06-2011, 15:44
Cho mình đặt gạch 1 xế + 1 ôm luôn nhé
Tên: Hùng - xế
Số dt: 09.8668.4567
Nơi chốn: Q.Tân Phú
Yahoo: [email protected]

meocoi
13-06-2011, 16:10
Cho e 1 slot cuối nha.....
Tuấn (Biên Hòa) làm xế, đi cùng demenplky (hy vọng chủ xị đồng ý)
0976973059 ([email protected])
Thanks ! chủ xị trước

xueyuki
13-06-2011, 16:24
Bác thớt ơi, bác thương tình cậu bé mèo con mà cho đi theo ( bám váy) nha.
Tên meocon kia, nếu ngươi quyết định đi, thì ngày mai ta và demenplky sẽ hỏi bác thớt đồng ý hay không cho ngươi theo "bám váy", nếu bác đồng ý ta sẽ đóng cọc luôn cho ngươi.
ngươi ở nhà cầu nguyện nha, cầu cho bác thớt đống ý cho ngươi "bám đít theo" nha

dungtran1981
14-06-2011, 08:41
Thông báo:

Nếu chiều nay trời mưa không thể tiến hành ở cafe bệt được, thì chúng ta dời sang quán cafe ngay trong Nhà văn hóa Thanh Niên ngay bên cạnh Diamond.

Với những bạn đăng ký muộn mà chưa có tên trong danh sách của đoàn ở Bài 1 Trang 1 thì tạm thời mình chưa nhận cọc của các bạn. Chỉ mới nhận cọc của những người có tên trong danh sách, mong những bạn đăng ký sau thông cảm, vì hiện tại đoàn đã gần 20 người, nếu mình nhận thêm 1 người thì sẽ bị người khác tị nạnh. Mà theo danh sách đăng ký hiện có của mình thì số người đăng ký sau lên tới hơn 10 người. Sẽ quá đông cho một chuyến ngắn ngày.

gloryho0205
14-06-2011, 23:10
Hi a Dung va moi nguoi! E la Vinh, ban cua Ms. Diep Anh. Sory moi ng vi hom nay Vinh da k hien dien trog buoi off nha.hihi
Vinh xin a va gui moi ng thog tin cua Vinh, neu co thog tin j nho a updated giup Vinh nhe! Tks a.
Sdt: 0973 414 488
Y!M: xuanvinh0205
Gtalk: gloryho0205

demenplky
15-06-2011, 08:48
Chỉ cần bạn làm 1 chầu tạ lỗi cùng cả nhà tại Ba Động mình nghĩ mọi người sẽ không trách bạn nữa đâu:)

ChuDu09
15-06-2011, 09:25
Chủ topic ui, update lai danh sách xế ôm hiện giờ nhé

dungtran1981
15-06-2011, 14:35
Đã up thông tin

dungtran1981
15-06-2011, 14:42
Copy cái này cho mọi người đọc và tuân thủ
Quy định đi đường

1 Chốt và dẫn đoàn làm gì?

Phải phân công người dẫn đoàn và người chốt đoàn: về nguyên tắc, dẫn đoàn dẫn đường đi và điều phối tốc độ của đoàn (ví dụ: khi có đoạn giới hạn tốc độ tối đa) và tính toán khi nào cả đoàn nên dừng lại như khi đổ xăng, thay quần áo (mưa, rét, nóng), hay các việc khác. Còn chốt đoàn nhằm đảm bảo không ai bị rớt lại đoàn và đảm bảo đoàn đi với khoảng cách đồng đều. Khi có ai tụt lại, chốt đoàn phải tụt lại theo và cùng xe tụt lại đó đi nhanh hơn để bắt kịp đoàn. Chính vì vậy, Cần phân công 2 xe đi cuối thay nhau chốt và giám sát lẫn nhau.

- Xe dẫn đoàn thì đến chỗ rẽ thì dừng lại chờ anh em cùng rẽ. Trong trường hợp dừng trời tối, anh chị em dừng lại thì bật xi nhan phải để các xe khác còn nhìn thấy mà chọn lựa việc join đoàn (nếu là thành viên) hay né ra chỗ khác mà không cán phải chúng ta. Dẫn đoàn cần đặc biệt tinh tế trong việc cho anh chị em dừng, nghỉ; căn tầm xăng; chọn chỗ rộng, thoáng, cảnh đẹp. Ngoài ra phải chú ý đường, biển báo. Biển báo hạn chế tốc độ
- Chốt đoàn phải mang đồ nghề sửa xe, cứu thương và có hiểu biết cũng như khả năng xử lý và phản ứng nhanh với các sự cố hỏng hóc về xe cộ, sơ cứu


2 Xế ôm lưu ý gì?

- Kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi: đảm bảo an toàn khi đi đường và không làm tổn hại đến chiếc xe yêu quý của mình

- Về khoảng cách giữa các xe: Ở các đoạn Quốc lộ hay Cao tốc, khoảng cách giữa các xe khoảng 50m là vừa (vì tốc độ xe khi đó khoảng 50-60km/h) đảm bảo an toàn.

- Khi chạy tối, tốc độ sẽ giảm và các xe có thể đi gần nhau hơn - khoảng 20m - tuy nhiên, lúc này xe trước và xe sau sẽ đi so le với nhau (như trên 2 đường thẳng song song, nhưng không cách quá xa. Tưởng tượng như vết chân các bác để lại trên cát ấy, . Lợi ích của việc đi so le với nhau là các xe có thể soi đèn cho nhau, không bị khuất tầm nhìn, và nếu có xe nào rủi ro ngã thì xe sau không bị dính theo. trong trường hợp không áng chừng được khoảng cách là thế này. Mỗi xe đi làm sao để ít nhất nhìn được một xe đi sau và một xe đi trước mình. Đảm bảo mình đi đúng theo đội và thằng đằng sau cũng đi đúng theo mình.

- Khi trời tối nếu dừng lại yêu cầu các xế bật xi nhan xe để các xe nhận ra nhau, và để các phương tiện khác nhận biết xe

- Dọc đường đi, khi xe nào có vấn đề gì cần dừng khẩn cấp hoặc cần sự hỗ trợ của mọi người, các ÔM sẽ phải có trách nhiệm liên lạc với ÔM của leader hoặc xe nào gần ngay mình nhất. Chính vì thế các ôm lưu ý có số của tất cả các ôm khác trong máy điện thoại, để khỏi mất công moi giấy ra tìm số khi cần. Các xế cũng cần chỉ đạo các ôm quan sát xe đi trước đi sau trong đoàn, để đảm bảo mọi người luôn quan sát thấy nhau để có thể bảo vệ và đảm bảo an toàn cho nhau.

- Xế cẩn thận, chắc chắn và có tinh thần trách nhiệm với Ôm cũng như trách nhiệm với lịch trình của cả đoàn

- Không vượt xe dẫn đầu trong bất cứ trường hợp nào: Xe dẫn đi nhanh mình đi nhanh, họ đi chậm mình đi chậm, họ dừng mình cũng phải dừng. Nếu bắt buộc phải vượt với lý do chính đáng thì sau đó phải giảm tốc độ xuống 10km/h chờ họ vượt lên rồi mới được trở lại vận tốc ban đầu

- Đến chỗ rẽ, xe dẫn đầu sẽ dừng lại chờ đủ người rồi đi. Đề nghị mọi người dừng sau xe dẫn đầu theo thứ tự trước sau. Không dừng trước xe dẫn đầu, ko dồn cục quanh xe dẫn đầu gây cản trở giao thông và có thể gây nguy hiểm.

- Qua ngã ba ngã tư ko thấy xe dẫn đầu đứng chờ thì mặc định đi thẳng.

3 Không phạm cấm kị


- Tuyệt đối không được vượt dẫn đoàn, trừ khi đang đà lên dốc, nhưng sau khi lên dốc xong phải giảm tốc độ nhường dẫn đoàn đi trước.

- Tuyệt đối không được tách đoàn

- Tuyệt đối không được lạng lách đánh võng khi đang lưu thông trên các tuyến đường

- Các vấn đề cư xử, hành xử với dân địa phương, mọi người đều biết phải làm gì tốt nhất cho mình và cho người khác.

- Không uống nhiều bia rượu trong các chặng nghỉ trên đường đi ( đặc biệt là các chặng nghỉ trưa, giữa đường) hoặc làm ảnh hưởng đến lịch trình của ngày tiếp theo


4 Vượt oto

- Không được vượt khi trước mặt là khúc cua khuất tầm nhìn, ta ko biết đằng trước có xe ngược chiều gì. Nếu cố vượt thì xác suất gặp tai nạn là cực kỳ cao.

- Chỉ được vượt bên trái.

- Bật xi nhan trái, nhá còi liên tục và di chuyển vào vùng gương chiếu hậu trái của ô tô.

- Chờ đến khi ô tô có dấu hiệu nhường đường mới được vượt. Ko thì tiếp tục chờ cho đến khi nó nhường đường.

- Cần đặc biệt kiên nhẫn và cẩn thận khi vượt xe siêu trường, xe container. Những loại xe này thân rất dài, khó vượt, hút gió mạnh, dễ bị đuôi xe quệt vào. Do vậy chỉ vượt khi đường đủ rộng và xe ô tô đã chắc chắn tỏ dấu hiệu nhường đường. Nếu loại xe này phóng nhanh thì chập nhận đi đằng sau.

- Nếu xe ngược chiều phóng nhanh tiến gần và lấn hết làn đường thì phải tấp ngay vào sát lề bên phải, thậm chí nếu cần có khi phải phi tạm xuống mương, ruộng để tránh. Nhiều xe điên đi lấn hết đường và ko thèm tránh ai cả.

5 . Đi đường đèo dốc :

- Tùy độ dốc mà về số thích hợp: 3, 2, 1

- Không đi xe ga (Attila, SCR, LX, SH, PS, Nouvo, Mio, Click...), vừa hại xe vừa nguy hiểm khi lên dốc xuống dốc.

- Cách nhau tối thiểu 10m, nếu ko sẽ đâm xe liên hoàn khi xe đầu bị đổ. Nhất là khi xuống dốc.

- Khi lên dốc, nếu vít ga ko thấy gì là do máy quá nóng. Phải dừng lại, nghỉ 15 phút chờ máy nguội. Tuyệt đối ko phun nước vào máy vì sẽ gây nứt.

- Các xe phổ thông, đời ko quá cũ thì phanh trước là đĩa, phanh sau là cơ (phanh đùm). Khi lên dốc, khói xe khét, phanh sau ko khét. Khi xuống dốc khói xe ko khét nhưng phanh sau khét. Đây là điều bình thường. Nếu cảm thấy mùi khét phát ra ở máy chứ ko phải ở đuôi xe (nơi có ống xả và phanh sau) thì phải dừng lại xem xét)

- Khi xuống dốc KHÔNG ĐƯỢC CẮT CÔN ĐỂ XE TRÔI TỰ DO. Nếu cảm thấy xe trôi dốc quá nhanh cầm bóp kết hợp hai phanh đồng thời về số 3, thậm chí sô 2 để hãm bớt.

- Do vậy việc kiểm tra tổng thể xe là rất cần thiết. Đặc biệt là 2 phanh trước sau.

Cuối cùng, mỗi thành viên hãy luôn tự ý thức : trên đường Phượt điều gì cũng có thể xảy ra, mỗi người chúng ta hãy luôn cẩn thận, ngoài sống vì đam mê của mình cũng cần sống vì niềm vui của những người xung quanh nữa, có biết bao người mà niềm vui của họ chỉ đơn giản là thấy chúng ta luôn mạnh khỏe...Trước khi cơn say mạo hiểm đẩy chúng ta vào một hành động điên rồ và bất cẩn nào đó, hãy nghĩ đến những ai sẽ khóc nếu ta không trở về...

gloryho0205
15-06-2011, 18:45
Chỉ cần bạn làm 1 chầu tạ lỗi cùng cả nhà tại Ba Động mình nghĩ mọi người sẽ không trách bạn nữa đâu:)

Kaka. Vụ này căng nha demen..hihi

ChuDu09
15-06-2011, 20:16
Nếu đoàn 16 người, 8 nam 8 nữ là vừa đẹp đôi hee :D, 10 ngày nữa mới xuất phát, lâu wa đi...

banglangtieuthu
15-06-2011, 21:03
Danh sách những bạn đi off hôm qua và đóng tiền 200k:

1. dungtran1981 - 0949 49 1981 (chưa đóng tiền) - Xế
2. chunguahoang - xế (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) - Xế
3. demenpky - xế - 0908.386578 (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
4. tothanh7604 - ôm (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
5. diệp anh- ôm (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
6.banglangtieuthư - ôm (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
7. toiyeumientay ((đã có thông tin ll)) (đã đóng tiền) - Xế
8. xueyuki 0169.379.09.79 (đã đóng tiền)
9. Jetlif 85 (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
10. chudu09 (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) - Xế
11. Meocon (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền) - Xế
12. Như sori (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
13. Võ thị Thanh Huyền (đã có thông tin ll) (đã đóng tiền)
14. Nguyễn Xuân Vinh (đã có thông tin ll) - Xế

Bạn Hyma và bạn Xuân Vinh đóng tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản tại Ngân hàng Bảo Việt cho mình, số tài khoản 0031 400 334 006


Mình thấy danh sách đoàn là 14nguoi, 7 xế,vậy mình đã có xế rối khỏi cần tìm hả bạn chủ thớt

dungtran1981
15-06-2011, 22:23
Mình thấy danh sách đoàn là 14nguoi, 7 xế,vậy mình đã có xế rối khỏi cần tìm hả bạn chủ thớt

Diệp anh và Xuân vinh đi 1 xe, 1 ng bạn của diệp anh ko đi dc? Vậy 2 bạn nữ phải tăng bo với nhau rùi

MrRai
15-06-2011, 23:10
Ôy Duyên Hải là quê mình.
Nếu bạn muốn chụp cảnh biển còn hoang sơ tí thì bạn nên xuống cái khu mới ở dưới nữa ( từ khu du lịch Ba Động đi xuống tầm 5km nữa,sẽ có 1 khu mới.bạn có thể ra bờ biển luôn,chứ kdl Ba Động bị cát lỡ hết rồi)
https://farm6.static.flickr.com/5133/5534445448_17148289a5_z.jpg
Khu này còn đi dạo dc đấy ạh.(bữa tết về e ra đây đón Bình minh đó,thoải mái lắm)
Thấy lịch bạn có đi qua chùa Vĩnh Tràng ở TG.nên mình khoe hình ở đây luôn,Chùa đẹp và lớn thật
https://farm4.static.flickr.com/3536/5836039655_cb8e8c6232_z.jpg

/Ah,góp ý tí.Mình ở TV nhưng ko phải khmer,nên bạn gọi Tỉnh khmer zậy thấy cũng ko vui lắm.(mình ko phải kì thị vì mình có ông anh là người khmer rất giỏi).ý kiến cá nhân tí

demenplky
16-06-2011, 10:15
Kaka. Vụ này căng nha demen..hihi

Luật riêng của nhóm LT.TV mà bạn. Bọn mìinh ở xa 50km còn tới off zậy mà bạn trong tp lại ko đến được 'đáng phạt đáng phạt'. Nhẹ nhàng thôi chỉ cần mang 2 chai 'zụu tây' để mọi người nhâm nhi trong đêm 'gala.dinner' ở Ba Động là ok rùi :)):))

xueyuki
16-06-2011, 11:44
cả nhà ơi tình hình là như thế này, mình đăng ký mang theo 5 cái vỉ nướng và 6 cây gắp ( thừa hơn thiếu mà ), nên không phải mua vỉ nướng nữa nha bà con.

dungtran1981
16-06-2011, 12:26
cả nhà ơi tình hình là như thế này, mình đăng ký mang theo 5 cái vỉ nướng và 6 cây gắp ( thừa hơn thiếu mà ), nên không phải mua vỉ nướng nữa nha bà con.

Good, good, hoan nghênh em, ai có chảo mang chảo, ai có nồi mang nồi ai không có thì dùng ké.

xueyuki
16-06-2011, 12:31
cả nhà còn cần theo cái gì nữa không? nếu nhẹ nhẹ có thể cho phép thì em mượn rồi mang theo, nhưng xoong nồi thi không thể.

dungtran1981
16-06-2011, 14:14
Chắc cũng chỉ cần mấy cái vỉ và gắp thôi, còn than + cồn nước + đồ mồi + đồ uống thì mình xuống dưới đó mua cũng được. Cơ bản mọi người muốn thêm gì thì cứ cho ý kiến.

gloryho0205
16-06-2011, 21:15
Luật riêng của nhóm LT.TV mà bạn. Bọn mìinh ở xa 50km còn tới off zậy mà bạn trong tp lại ko đến được 'đáng phạt đáng phạt'. Nhẹ nhàng thôi chỉ cần mang 2 chai 'zụu tây' để mọi người nhâm nhi trong đêm 'gala.dinner' ở Ba Động là ok rùi :)):))

Hihi. K pit y kien a Dung the nao ta? Co dc nhau k he? Nhug ma v inform trc la v k pit nhậu dau nha. Hihi

ChuDu09
17-06-2011, 08:28
1 tuần nữa là xách ba lô lên đường rùi, sao mà lâu thế nhỉ >.<

DIỆP ANH
17-06-2011, 22:49
hihihihi...

dungtran1981
18-06-2011, 09:05
Hihi. K pit y kien a Dung the nao ta? Co dc nhau k he? Nhug ma v inform trc la v k pit nhậu dau nha. Hihi

Có nhậu, nhưng chỉ chút ít cho ấm bụng thôi. Tiêu chuẩn 1 người/1 nửa chai Voka loại lớn.

demenplky
18-06-2011, 09:37
Có nhậu, nhưng chỉ chút ít cho ấm bụng thôi. Tiêu chuẩn 1 người/1 nửa chai Voka loại lớn.

Chủ thớt chỉ được cái nói là đúng. Zậy là chít gloryho0205 rùi. Chuẩn bị tinh thần đi nhá. :LL

xueyuki
18-06-2011, 10:01
Tình hình này là mình phải " nhịn ăn " từ hôm nay quá.=))

DIỆP ANH
19-06-2011, 19:29
Tình hình này là mình phải " nhịn ăn " từ hôm nay quá.=))

hihihihi, nhịn ăn ngều thui, nhìn hết sức đâu mà đi! hihihih
Tánh mình hay nôn, nôn ngủ hok đc,...
mình lo quá, chắc hôm đó, phải nhờ ai đánh thức mình với.... ^^

ChuDu09
20-06-2011, 09:39
Ko biết giá cả hải sản ở dưới này thế nào, nếu tương đối chút, ăn cho no căng bụng rồi về hee. Nếu đi luôn Cồn Nghêu thì tranh thủ thưởng thức hết các món nghêu trên Cồn mới đc :D

pe_nhoc16
21-06-2011, 14:50
Đang nghiêng ngã cứu sẽ sáng tạo món gì, để khi về sẽ là "kỷ niệm đáng nhớ" trong lòng mọi người, hi hi.

hamvui847
22-06-2011, 10:41
Trà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn) => Trà Cuôn - 30k/đòn trở lên.
bánh canh Bến Có : 12k/1 tô + cafe...= 20k => bánh canh 30k/tô.
Vì hiện giờ giá cả leo thang và thêm phần là khách du lịch mua và ăn nhiều nên giờ giá khủng khiếp như thế, xin cập nhật thông tin cho đoàn và chúc đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ.:)

demenplky
22-06-2011, 10:52
Trà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn) => Trà Cuôn - 30k/đòn trở lên.
bánh canh Bến Có : 12k/1 tô + cafe...= 20k => bánh canh 30k/tô.
Vì hiện giờ giá cả leo thang và thêm phần là khách du lịch mua và ăn nhiều nên giờ giá khủng khiếp như thế, xin cập nhật thông tin cho đoàn và chúc đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ.:)

Thanks bác về những thông tin bổ ích để ace mua hàng hay ăn hàng không bị hớ.

demenplky
22-06-2011, 10:59
Đang nghiêng ngã cứu sẽ sáng tạo món gì, để khi về sẽ là "kỷ niệm đáng nhớ" trong lòng mọi người, hi hi.

Em ngâm cứu cho kỹ vào nhé, ngon bổ rẻ là duyệt, đừng làm món 'độc' quá đến mức cả nhà ăn không được đét vào mông là được rùi.

meocoi
22-06-2011, 11:20
Trà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn) => Trà Cuôn - 30k/đòn trở lên.
bánh canh Bến Có : 12k/1 tô + cafe...= 20k => bánh canh 30k/tô.
Vì hiện giờ giá cả leo thang và thêm phần là khách du lịch mua và ăn nhiều nên giờ giá khủng khiếp như thế, xin cập nhật thông tin cho đoàn và chúc đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ.:)

Thanks nhiều, mà mua chỗ nào cũng vậy hả Bác ?

gloryho0205
22-06-2011, 11:51
Bạn Hyma và bạn Xuân Vinh đóng tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản tại Ngân hàng Bảo Việt cho mình, số tài khoản 0031 400 334 006

Mọi người tập trung vào 5h30 đối diện ngay cổng chính của Bến Xe Miền Tây và khởi hành đúng 6h. Các bạn nhớ đến đúng giờ, không xài giờ dây thun, ai đi muộn thì bị phạt.
[/I][/B][/COLOR]
Dear anh Dũng,

Vinh đã chuyển tiền 200k vào TK ngân hàng Bảo Việt cho a rồi đó.. nhờ a check giùm nha. rgds,https://i907.photobucket.com/albums/ac272/shophinh/img027.jpg

gloryho0205
22-06-2011, 11:55
Trà Cuốn về làm quà (25k/ 1 đòn) => Trà Cuôn - 30k/đòn trở lên.
bánh canh Bến Có : 12k/1 tô + cafe...= 20k => bánh canh 30k/tô.
Vì hiện giờ giá cả leo thang và thêm phần là khách du lịch mua và ăn nhiều nên giờ giá khủng khiếp như thế, xin cập nhật thông tin cho đoàn và chúc đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ.:)

Hix.. Vậy chắc phải mang theo 1 thùng mì gói.. keke

dungtran1981
22-06-2011, 13:54
Ở gần chỗ mình nghỉ sẽ có dịch vụ bắt ngêu đêm, nên những ai muốn tham gia chuyến đó thì chuẩn bị tinh thần nha. Đốt lửa trên bãi biển sẽ được, còn các loại hải sản mình sẽ mua được ở khách sạn Bưu điện nơi mình ở.

DIỆP ANH
22-06-2011, 14:13
Dear anh Dũng,

Vinh đã chuyển tiền 200k vào TK ngân hàng Bảo Việt cho a rồi đó.. nhờ a check giùm nha. rgds,https://i907.photobucket.com/albums/ac272/shophinh/img027.jpg
Vinh giỏi quá, vất vả cho em! hihihih

demenplky
22-06-2011, 15:00
Ở gần chỗ mình nghỉ sẽ có dịch vụ bắt ngêu đêm, nên những ai muốn tham gia chuyến đó thì chuẩn bị tinh thần nha. Đốt lửa trên bãi biển sẽ được, còn các loại hải sản mình sẽ mua được ở khách sạn Bưu điện nơi mình ở.

Hấp dẫn àh nha. Em đăng ký 1 suất mò nghêu:)). Nhưng ban đêm tối làm sao mà bắt đây 'dage'. Mình in tất cả số điện thoại xế-ôm của cả nhà, tới hôm xuất phát mình đưa cho các bạn để tiện liên lạc há.
Zậy là quyết định không mua thức ăn mang theo hả chủ thớt. Sắp tới ngày lăn bánh rùi nôn quá đi.(HH)(wait)

dungtran1981
22-06-2011, 15:12
Hấp dẫn àh nha. Em đăng ký 1 suất mò nghêu:)). Nhưng ban đêm tối làm sao mà bắt đây 'dage'. Mình in tất cả số điện thoại xế-ôm của cả nhà, tới hôm xuất phát mình đưa cho các bạn để tiện liên lạc há.
Zậy là quyết định không mua thức ăn mang theo hả chủ thớt. Sắp tới ngày lăn bánh rùi nôn quá đi.(HH)(wait)

Đâu cần mang thức ăn theo em, ở gần chỗ mình nghỉ đêm là có chợ mà. Ban đêm tối nhưng có đèn sáng mà, người dân họ có đèn để bắt ngêu, mình chẳng qua là đu bám cho nó vui đó mà

ChuDu09
22-06-2011, 16:08
Đăng ký 1 suất đu bám đi bắt nghêu ban đêm ^^

demenplky
22-06-2011, 16:14
Đâu cần mang thức ăn theo em, ở gần chỗ mình nghỉ đêm là có chợ mà. Ban đêm tối nhưng có đèn sáng mà, người dân họ có đèn để bắt ngêu, mình chẳng qua là đu bám cho nó vui đó mà

Zậy xueyuki có cần mang theo vỹ nướng không anh...Nó đang bức xúc kìa, trả lời cho em nó an tâm nhé!!!;)

dungtran1981
22-06-2011, 16:23
Zậy xueyuki có cần mang theo vỹ nướng không anh...Nó đang bức xúc kìa, trả lời cho em nó an tâm nhé!!!;)

Có mang theo vỉ chứ, bắt nghêu về để nướng mà, còn nhiều món nướng khác nữa như chù ụ, tôm, mực,...

Do tình trạng lạm phát tăng cao nên một số món ăn cũng tăng giá lên nha các bạn.

xueyuki
22-06-2011, 16:26
ở gần đó có chợ, vậy tối mình vẫn mua đồ ăn về làm phải không?
đề phòng tối đói? hay là mua đồ ăn sẵn?
em hiện có 2 loại vỉ nướng, 1 là nướng than, 1 là nướng, nhưng phải rưới dầu ăn ( hổng biết gọi là gì)
nếu không cần thì em khỏi mang
còn cẩn thì mang theo

ChuDu09
22-06-2011, 16:35
Tình hình chuyến này chỉ ăn và ăn hee

hamvui847
22-06-2011, 18:18
Thanks nhiều, mà mua chỗ nào cũng vậy hả Bác ?

Nếu đoàn của a có đi Ba Động thì ghé ngay dốc cầu Trà Cuôn mua bánh tét hiệu "Hai Lý" nhiều người nói ăn được. Còn giá cả thì chênh lệch nhau 5 - 10k thôi.

dungtran1981
22-06-2011, 21:57
ở gần đó có chợ, vậy tối mình vẫn mua đồ ăn về làm phải không?
đề phòng tối đói? hay là mua đồ ăn sẵn?
em hiện có 2 loại vỉ nướng, 1 là nướng than, 1 là nướng, nhưng phải rưới dầu ăn ( hổng biết gọi là gì)
nếu không cần thì em khỏi mang
còn cẩn thì mang theo

Em cầm cái vỉ nướng than thôi, ở đó gần chợ mà, còn ăn thì mình có thể đặt ở chỗ nhà nghỉ cũng có bán.

meocoi
23-06-2011, 10:27
Nếu đoàn của a có đi Ba Động thì ghé ngay dốc cầu Trà Cuôn mua bánh tét hiệu "Hai Lý" nhiều người nói ăn được. Còn giá cả thì chênh lệch nhau 5 - 10k thôi.
Thanks, Bác nhiều nhé. Mình check lại lịch trình chuyến đi đã.

toiyeumientay
23-06-2011, 11:33
Mọi người có vẻ háo hức ghê nhỉ, hi vọng hôm bữa mình đi trời sẽ không có mưa gió bão bùng gì để chuyến đi thành công tốt đẹp ^^