PDA

View Full Version : [Chia sẻ] (Thái Lan) Gửi Pai, gửi yêu thương



Schtroumpf
02-06-2011, 16:16
Tôi đến Pai vào một dịp rất tình cờ, sau một quyết định rất đột ngột vào giờ chót - "hy sinh Chiang Rai để được đến Pai"! Và quả là tôi đã không lầm, rất ưng bụng, rất yêu, rất thích cái thị trấn nhỏ bé nằm trong lòng tỉnh Mae Hong Son ở phía Bắc Thái Lan này!

---
LP quả không ngoa khi dùng cụm từ "thánh địa của du khách" để tôn vinh Pai. Thị trấn nhỏ xíu như kiểu Melaka Old Town của Malaysia nhưng ngập tràn âm nhạc, phong cảnh tuyệt vời và thức ăn ngon. Nằm giữa một thung lũng xanh rì mát mắt với những đồng lúa trải dài bất tận, Pai không chỉ có suối nước nóng và thác nước để du khách đi trekking, rafting... mà còn có một dòng sông đáng yêu lười biếng lững lờ trôi.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/panoP_002.jpg

---
Để đến Pai có thể đi bằng nhiều cách:
- Hàng không:
Không có nhiều hãng hàng không có chuyến bay đến Pai nên thông thường mọi người vẫn chọn bay BKK - Chiang Mai/Mae Hong Son rồi đi xe đến Pai. Chặng BKK - Chiang Mai thì có rất nhiều hãng khai thác, từ rẻ đến mắc Thai Airlines (http://www.thaiair.com/), Nok Air (http://www.nokair.com/), Air Asia (http://airasia.com), Bangkok Air (http://www.bangkokair.com/). Hãng duy nhất có chuyến bay từ Chiang Mai đi Pai là Kan Air (http://www.kanairlines.com), chỉ mất 20p. Trước đây Nok Mini (qua Siam GA) có khai thác chặng này nhưng có lẽ do không hiệu quả nên đã tạm ngưng.
- Đường bộ:
Từ Chiang Mai có thể bay tiếp đến Mae Hong Son rồi đi bus sang Pai hoặc đón bus thẳng chặng Chiang Mai - Pai. Pai cách CM 134km, thời gian đi khoảng 3-4h vì cung đường đèo dốc và rất uốn lượn. Nếu đi từ MHS thì chỉ mất 2.5-3h cho đoạn đường đèo 111km. Cũng có thể đến Pai từ Soppong, Chiang Khong, Tham Thom hoặc Mae Sai.

Schtroumpf
02-06-2011, 16:42
5.30 sáng, chúng tôi khởi hành đi Pai. 8g30, trời trong veo, ưng ửng nắng, cái thứ nắng nhạt mờ ảo trong sương sớm. Dừng chân ở Coffee In Love định ăn sáng, nhưng ở đây chỉ có cafe và bánh ngọt.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1180.jpg
Trong sân là một bãi cỏ xanh mát được trồng rất nhiều hoa, có cả một chiếc xe đạp được trưng dụng décor ngay trước quán.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1160.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1178.jpg
Con đường này dẫn đến trái tim chăng?
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1167.jpg
Coffee In Love có cái view ngắm toàn cảnh Pai rất đẹp. Quán dùng ghế gỗ và bàn sơn màu trắng, trên mỗi bàn để một lọ hoa cúc tím - sự kết hợp hoàn hảo cho một tình yêu trong sáng và thuần khiết
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1176.jpg
Nhà cửa ở đây sơn phết nhiều màu rất vui mắt, lại có cả hàng rào trắng, mái ngói nhấp nhô. Phía xa xa là mây và núi, cứ tưởng như đang ở giữa thành phố mù sương Đà Lạt
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1152.jpg
Tranh thủ vài phút chụp chẹp rồi đi tiếp vì cứ nghĩ là đường còn xa, ai ngờ, mới 9g15 đã có mặt ở thị trấn Pai. Ghé một quán cơm/hủ tíu bên đường ăn mì vịt, tranh thủ hỏi anh chủ quán xem có guest house nào gần đây không thì được chỉ ngay Shan Guest House, hóa ra cách đó có vài bước chân. Đã đọc trước thông tin trong LP nên biết giá cả của thằng này chưa thể gọi là rẻ, nhưng thôi kệ, cứ bước vào. Cô chủ Shan người thấp, tròn, da trắng, lúc nào cũng cười tươi như hoa, nhiệt tình dẫn bọn tui đi xem phòng. Nói qua nói lại một hồi cũng thỏa thuận được giá rẻ (100bath/người/đêm x 7 người, ở 2 phòng), cô chủ còn lém lỉnh dặn dò là về đừng nói với ai rằng mày book được giá này nhá!
GH này rất rộng, có cả khoảng sân to thoải mái đậu xe, có cây phượng đỏ rực, có giàn tigon nở rộ trên mái nhà, có phòng riêng cho gia đình, phòng bungalow cho nhóm bạn...
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1203.jpg

Schtroumpf
02-06-2011, 16:46
Nhận phòng xong là quăng đồ ngay đó rồi đi bộ vào thị trấn, thuê xe đạp. Xe đạp ở Pai nhỏ nhỏ xinh xinh như xe con nít ấy, có vài chiếc tay ngang, còn lại là thấp lưng chừng, thấp hơn cả xe mini 107 nhà mình cơ á! Phí thuê xe là 30bath/chiếc/nửa ngày, chịu khó năn nỉ một chút là thuê được giá rẻ hơn và trả xe trễ hơn, hehe. Ở đây toàn những thứ dễ thương: nhà thì sơn phết nhiều màu, có khi còn sơn cả hàng rào và vẽ hoa trên cánh cửa.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1242.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1297.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1280.jpg
Hộp thư bưu điện nhìn cũng yêu, thấy cái là muốn gửi thư ngay
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1261b.jpg
Cafe ghế gỗ ngoài trời, ngay cả quán bar cũng được décor theo style vui nhộn
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1186.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1208.jpg
Một khách sạn còn treo những quyển sổ nhỏ có lời đề tặng của du khách để lưu niệm ở ngoài sân - một cách quảng cáo rất hay. Tiếc là bọn tui không ở đây nên không hy vọng ngày nào đó cái sổ của mình cũng được treo như thế!
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1214.jpg

Schtroumpf
02-06-2011, 22:22
Đâu đâu cũng thấy những câu chữ rất yêu thương, nào "Just Pai", "Memory in Pai", "Pai in love"... Tui cứ ngẩn ngơ khi dạo bước qua những con phố nhỏ, trong trẻo hiền hòa, để tìm thấy mình đâu đó trong những khoảnh khắc yêu thương...
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1209.jpg
Ở Pai có những khu chợ được đặt theo tên các ngày trong tuần, hôm tui đến là Monday Market. Ô dù giăng giăng nhiều màu quen thuộc như cái góc chợ quê miệt vườn sông nước miền Tây
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1256.jpg
Thấy người ta ngồi dệt khăn trải bàn như vầy nè, 1 cái khăn dài là 1600bath.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1233.jpg
Những cửa hàng bán đồ lưu niệm đều được trang trí dễ thương như thế này, nhỏ nhưng gọn ghẽ và bắt mắt
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/_DSC0775.jpg
Ngay cả ngân hàng KBank mà cũng có cách trang trí rất riêng, và rất Pai như thế này, cùng với câu khẩu hiệu "Smile Pai by KBank"
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1222.jpg
Thùng rác và máy ATM thì xanh đỏ rất sặc sỡ nhá
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1568.jpg
Thích nhất là câu khẩu hiệu của các bạn police Pai như vầy (ở Bangkok hay Chiang Mai không hề có đâu)
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1343.jpg

Schtroumpf
02-06-2011, 23:05
Đạp xe qua cầu sông Pai, rồi đi tìm Fruit Factory vì cứ tưởng nó là một nhà máy sản xuất gì đó liên quan đến trái cây. Dè đâu là cửa hàng sinh tố. Một góc Fruit Factory với những tấm bưu thiếp nhỏ đáng yêu
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1340.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1341.jpg

Phát hiện một cái quán nhỏ tận dụng đồ cũ để trang trí: ti vi gắn hình hoạt họa, thùng bia hơi được dùng làm ghế ngồi, cả cái cân cũ xì cũng được đem ra làm ghế nốt
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1301.jpg

Tối, bọn tui lang thang đi ăn tom yum rồi dạo chợ đêm. Cái khác biệt ở đây là những chiếc áo thun nhiều hình thù và màu sắc, nhưng tất cả đều có liên quan đến Pai. Góc phố, xe đạp, hòm thư... những thứ đặc trưng nhất ở Pai đều được sử dụng để trang trí áo.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1356.jpg

Còn có những chiếc khăn vải caro đủ màu đủ loại sẽ khiến những tín đồ đam mê khăn phải đứng lại mà ngẩn ngơ lựa chọn
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/_DSC0745.jpg

Ở góc chợ có một chiếc xe bán sinh tố, nước uống hoa quả trái cây được sơn toàn một màu hồng rất điệu đà. Quán tên là Pic @ Pai
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/_DSC0728.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/_DSC0727.jpg

23g đêm, khi những người bán hàng trong khu chợ đã dọn dẹp xong, bọn tui mới về ngủ. Giấc mơ mang theo là một Pai lung linh, huyền ảo những sắc màu...

Schtroumpf
04-06-2011, 14:56
...4g sáng, trời còn tối thui đã nghe tiếng động lịch kịch. May là ở Shan các phòng không nằm sát vách với nhau, nếu không e là không khéo các bạn phòng bên không ngủ được mất. Cả đám phải dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi tới Mae Hong Son lúc 5g.
Dừng chân ở Kiew Lom Viewpoint - Pang Mapha, cách thị trấn Pai 22km về phía bắc.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1420.jpg

Trời còn chưa sáng rõ, chỉ thấy mây và núi quấn quít lấy nhau
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1404.jpg

Nhìn về phía MHS là con đường đèo ngoạn mục mà bọn tui sắp phải chinh phục
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1411.jpg

Biển mây đang ửng hồng đón mặt trời lên
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1406.jpg

Và "núi ấp ôm mây, mây ấp núi"
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1409.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/KiewLom-Pai.jpg

Sau 3h đồng hồ gà gật trên xe, bọn tui có mặt ở Fish Cave lúc 8g sáng. Nắng bắt đầu chói chang. Chỉ ghé để ăn xôi trắng với sườn heo nướng, nếp rất dẻo và thơm. Xôi nếp than cũng ngon không kém.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1428.jpg

Schtroumpf
04-06-2011, 15:00
Muốn tranh thủ đi hồ Pang Oong nên buộc lòng phải bỏ qua Fish Cave, mà giá vé tới những 100bath (mắc gấp đôi so với vé vào thăm Bhubing Palace). Chẳng vào nên không biết có gì hay ho không, nhưng dù sao thì cũng phải tự AQ rằng mình không thích các thể loại cá. Từ đây đi Pang Oong mất 1h đồng hồ nữa, đường lượn lờ chóng hết cả mặt. Vào sâu bên trong thì đi qua một ngôi làng của người dân tộc, nhà nào cũng treo ảnh của vua và hoàng hậu ngay mặt tiền
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1476.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1489.jpg

Xuống hết con dốc là ngắm được toàn cảnh hồ Pang Oong - với sương mù lãng đãng trên mặt nước và thảm cỏ xanh um, rộng lớn như một thảo nguyên
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/panoP_003.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1449.jpg

Vài chú ngựa thong thả gặm cỏ non, trông bình thản và bất cần cuộc sống xung quanh
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1444.jpg

Người ta kể rằng ngày xưa nơi đây vốn là vùng đất rừng trồng cây thuốc phiện "lậu", sau đó hoàng gia Thái thời vua Patong 2 đã quy hoạch lại làm dự án nghỉ dưỡng bởi địa hình cao và khí hậu ôn đới ở đây làm cho hoa lá tươi tốt quanh năm. Phong cảnh lãng mạn và khá hữu tình, trời mát mẻ, hao hao giống hồ Than Thở ở Đà Lạt.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1433.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1457.jpg

Schtroumpf
04-06-2011, 15:05
Ở một góc bờ hồ người ta làm những chiếc ghế cây chỉ bằng hai đòn tầm vông ghép lại, ngồi đây vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa trò chuyện tâm tình thì thi vị lắm. Xa xa phía trên cao là một dãy các nhà nghỉ dạng bungalow cho du khách thuê.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1453.jpg

Thích cái mái lá rêu phong phủ đầy lá thông như thế này
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1454.jpg

Đi bộ men theo con đường nhỏ thì bắt gặp một góc nhìn khác ở ngay ngã rẽ
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1469.jpg

Không biết nên đi tiếp hay không, bản đồ thì toàn tiếng Thái. Thấy hai người công nhân vệ sinh đang quét dọn gần đó, tui le te lại hỏi, và chỉ nhận được mỗi nụ cười. Bó tay, đành quay ra để đi tiếp vào thị trấn Mae Hong Son ăn trưa. Mất 1h nữa, MHS đón tui bằng một buổi trưa nắng chói chang và gay gắt. Trời khá nóng.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1500.jpg

Ăn trưa xong, mấy đứa tranh thủ kéo nhau sang đường tham quan cái hội chợ gần đó. Nhạc ì xèo ầm ĩ, hàng hóa thuộc dạng rẻ tiền, không hơn mấy thứ hội chợ "rởm" thường tổ chức ở nhà mình. Chán quá lại kéo nhau đi lên phía tượng đài kỷ niệm ở ngay trung tâm tỉnh
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1497.jpg

Dọc các phố là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, có cả hàng rào bằng tre nứa xung quanh mấy chậu cây nơi bục cửa, trên có tấm bảng để một tràng tiếng Thái
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1505.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1507.jpg

Schtroumpf
04-06-2011, 15:17
Gần đó là một nhà dân có sân vườn, trong sân có trồng cây vải, và vải thiều thì đang sai quả. Lúc lỉu từng chùm dòm phát mê! Tò mò lại làm quen, nói một hồi người ta cắt cho chùm vải bảo ăn đi. Quả đầu mùa nên chua chua ngọt ngọt chứ không lịm đường, nhưng đang trưa nắng nóng, ăn vào tỉnh cả người í!
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1511.jpg

2g chiều. Bác tài cho xe quay về Pai. Trước lúc đi còn ngoái ra sau miệng nói tay chỉ xa xa, tui dòm theo mãi cũng chỉ thấy mỗi cái chùa trắng toát. Định bảo bác ấy về thẳng mà thôi, phần vì không biết nói tiếng Thái như thế nào, huơ huơ mãi cũng chán, phần vì thấy bác ấy nhiệt tình chỉ điểm cái chỗ này quá nên cũng muốn lên cho biết. Lúc ăn xong, thấy bọn tui đi loanh quanh, bác ấy đã bảo lên cái chùa đó mà tham quan. Giờ vẫn không thấy đứa nào đi nên chắc là muốn giới thiệu cảnh đẹp đất nước mình cho bằng được. Thế là nhờ một sự tình cờ hữu ý mà bọn tui đặt chân lên được Wat Phra That Doi Kong Mu, nằm ngay trên đồi Kong Mu, phía tây của MHS.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1545.jpg

Chùa có hai tháp, tháp lớn được xây dựng từ năm 1860, tháp nhỏ được phục hồi sau vào năm 1874. Tọa lạc trên đồi cao nên đứng từ điểm nào trong thị trấn MHS cũng đều có thể thấy được ngôi chùa kiểu Miến Điện có cái tên chính thức là Wat Plai Doi này.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1530.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1522.jpg

Đặc biệt nữa là đi ra phía sân sau sẽ có thể ngắm toàn cảnh Mae Hong Son từ trên cao, rất đẹp
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/MeaHongSon.jpg

Núi trùng trùng điệp điệp
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1526.jpg

Giữa thung lũng có cái hồ nước xanh ngắt, tiếc quá không có thời gian lang thang ở đây mà chụp chẹp
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1537.jpg

Schtroumpf
04-06-2011, 15:24
Nhà cửa cũng đủ sắc màu, đường quốc lộ láng o.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1539.jpg

Có muốn dành thời gian thăm thú thêm cũng không được, đành lủi thủi quay về Pai. Lại ghé ngang Kiew Lom Viewpoint lần nữa, để nắng mưa hòa vào nhau. Tranh thủ chụp được chiếc taxi Pai màu mè sặc sỡ
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1548.jpg

5g chiều là đến Pai. Về nhà khách tắm rửa và vù ra chợ đêm ăn lẩu Thái, vừa ăn vừa trú mưa. 3 đứa cầm theo mấy gói mì mua từ lúc ở Bangkok, kêu một nồi lẩu với các thứ thịt thà, rau củ tự chọn (theo kiểu Sukiyaki của Nhật), rồi cho mì gói vào. Ngon không thể tả! :D
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1563.jpg

Hay cái là không thấy bọn tui kêu bún hay mì ăn kèm, họ cũng chẳng hỏi gì. Đến lúc dọn lẩu lên, thấy mấy gói mì của bọn tui, cô bé phục vụ chỉ cười mà không nói. Ở Việt Nam mình mà làm thế, không khéo họ đuổi thẳng cổ ra khỏi quán ấy chứ! Hic! :-S
Ăn tối xong là gần 9g, lang thang chợ đêm một lúc nữa thì phải trú mưa, đợi mưa ngớt rồi chạy vội chạy vàng đến tiệm áo thun đã ghé từ hôm qua. Hú hồn, tới nơi thì họ đang dọn sạp vì trời mưa quá, chả có mấy khách đi mua sắm. Nhờ họ đổi giùm cái áo thun mua hôm trước bị lỗi, cứ sợ là không đổi được! Ai dè, vợ chồng anh chủ sạp ngừng ngay việc lại, xúm vô lục lọi mấy cái thùng nhựa để kiếm cho được cái áo khác mà đưa tui. Dễ thương gì đâu! ;))
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1564.jpg

11g khuya, Pai lạnh và vắng ngắt. Mưa rỉ rả không dứt. Phải dừng lại trước siêu thị 7/11, chui vào mua một cái áo mưa mỏng 30bath cho 3 đứa che chung. Các quán bar, cafe Tây vẫn mở cửa dù không đông khách. Thi thoảng, bắt gặp một cặp đôi đứng trú mưa dưới mái hiên của một góc quán bên đường, tay nắm chặt tay, nói cười rổn rảng, tui lại chạnh lòng thấy đâu đó giấc mơ của riêng mình - Pai của yêu thương...

Schtroumpf
05-06-2011, 23:23
---
Nằm gọn trong lòng một thung lũng rộng 650m, bao quanh bởi các dãy núi cao mà dãy cao nhất là 1500m, xung quanh Pai có rất nhiều vườn cây ăn trái cùng những cánh đồng lúa bạt ngàn. Thời tiết ở Pai chia làm 3 mùa rõ rệt:

- Mùa lạnh: từ tháng 10 - tháng 2, nhiệt độ trung bình 21 - 26 độ C vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm (có lúc xuống còn 3 độ). Đây cũng là mùa đông khách nhất ở Pai vì khí hậu lạnh thích hợp với các bạn Tây balo. Nếu muốn trải nghiệm cái lạnh ở đây thì nên đến vào khoảng đầu tháng 10 hoặc từ giữa tháng 2 trở đi để tránh đông đúc, và để cảm cái lạnh mùa đông với sương mù lãng đãng.
- Mùa nóng: từ tháng 3 - tháng 5, nhiệt độ trung bình 36 - 38 độ C, tuy nhiên khí hậu thuộc dạng nóng khô nên vẫn khá dễ chịu so với thời tiết ở Bangkok (nóng ẩm). Mùa này khá thích hợp để đi bè hay trekking trong rừng, nếu chọn cắm trại ở vườn quốc gia Huay Nam Dang thì càng hay vì ở đây chỉ khoảng 15 độ.
- Mùa mưa: từ tháng 5 - tháng 10 - là thời điểm đẹp nhất ở Pai bởi nhiều sắc thái màu xanh khác nhau của thị trấn. Vào mùa mưa thời tiết Pai khá đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa thất thường, nhưng chỉ mưa một lúc rồi tạnh, rồi vài tiếng sau lại mưa tiếp. :D --> Thời điểm hoàn hảo để thư giãn trong túp lều của mình hay ngồi nhâm nhi cafe và bánh ngọt ở một nhà hàng địa phương nào đó, có phải không?

---
Pai có khá nhiều hoạt động thu hút du khách: trekking, cưỡi voi (elephant riding)... mà nổi bật nhất là đi bè (rafting) trên sông Pai - con sông rộng nhất và dài nhất Mae Hong Son (dài 180km, rộng 30m). Mùa thích hợp để đi bè vượt thác là từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm.
Ở Pai có những tour ngắn ngày (one-day trip) để bạn tha hồ lựa chọn. Tour cơ bản nhất bao gồm các điểm tham quan Kiew Lom viewpoint, Fish Cave, Long-neck Village (làng cổ dài), Lahu Village, Cave Lod và các chùa chiền đặc sắc với giá 900 bath/người, khởi hành từ 6.00 sáng đến 6.00 tối. Nếu quan tâm đến bộ tộc cổ dài, tôi khuyên bạn nên thu xếp để tham quan ở Pai thay vì ở Chiang Mai hoặc qua biên giới Miến bởi ở đây còn nguyên vẻ hoang sơ chưa bị thương mại hóa.

Một số điểm đến được xem là must-see ở Pai: thác Mo Paeng, Santichon hay Chinese Village (làng người Hoa), Wat Nam Hoo, Coffee In Love, Pai Canyon, World War II Bridge, suối nước nóng Tha Pai, suối nước nóng Muang Paeng, trại voi, Wat Phrathat Mae Yen... Thậm chí chỉ cần lang thang đạp xe qua các con phố nhỏ xinh, các ngóc ngách trong trẻo và hiền hòa cũng là một trải nghiệm thật sự rất khác biệt. Tin tôi đi, bạn sẽ cảm thấy rất bình yên khi bạn đến Pai! ^^

---
Vỏn vẹn chỉ có 2 ngày 2 đêm trong một chặng hành trình dài 7 ngày chinh phục cung đường Bắc Thái nên tôi không có nhiều thời gian để trải nghiệm thêm - chưa kịp biết trekking và rafting ở Pai là như thế nào, chưa kịp đến thăm Pai Canyon xem nó đẹp ra sao, cũng chưa được cắm lều ngủ bên dòng sông Pai hờ hững. Lại nhủ lòng, ừ thì để dành đó, rồi hẹn Pai mùa thu sang năm, tôi sẽ quay trở lại! ;)

JinBui
07-06-2011, 10:42
Thích Pai vì nó tương tự như Đà Lạt,nhưng nhìn Pai thấy quốc tế hóa hơn.
Sắp tới đi chỉ được chọn biển hoặc rừng thôi hixhix.Chắc phải kiếm tiền làm 2 chuyến luôn quá,sao tui nghèo mà ham vui thế không biết.

tabalo
07-06-2011, 20:46
Pai xinh thật nhỉ, bạn đến Mae Hong Son có thấy hoa hướng dương không ? đặc sản đó, thậm chí nó còn lên ảnh con tem của Thái

Schtroumpf
07-06-2011, 21:02
@Tabalo: Đợt mình đi không có hướng dương bạn ạ, tiếc lắm nên mới định năm sau quay lại ngắm đó chứ! :D
@Jin: Biển 1 lần và rừng 1 lần chứ gom lại đi chung thì không khả thi đâu hen! :)

gasman
08-06-2011, 15:49
Pai đẹp quá , nhìn mọi thứ y như ngôi nhà bupbe ;) thks chủ top

tieumy
14-06-2011, 21:09
Nhìn cảnh vật Pai yên bình cứ như được lạc vào cổ tích vậy. Cảm ơn bạn đã cho mình biết thêm một nơi để đến Thái. Trước giờ chỉ biết BK và Phuket thôi. Chúc cho mùa thu năm sau, bạn lại có dịp quay lại Pai và dành thêm nhiều ngày cho thị trấn yên bình này.

Schtroumpf
14-06-2011, 23:01
@Tieumy: Ngoài Pai thì đợt đó mình còn khám phá được thêm nhiều điểm đến khác cũng thú vị lắm, bạn có thể tham khảo thêm trong topic Bắc Thái Lan - Những lá thư không gửi (https://www.phuot.vn/threads/19533-B%E1%BA%AFc-Th%C3%A1i-Lan-Nh%E1%BB%AFng-l%C3%A1-th%C6%B0-kh%C3%B4ng-g%E1%BB%ADi). Mùa thu năm sau thì chắc chắn phải quay lại rồi bạn, đã hẹn hò Pai rồi mà! ;)

drintothewild
20-06-2011, 21:35
Chời ơi là chời. Sao viết hay quá vậy chời :X Cái gì nhìn cũng yêu yêu hết :((
Mong là có được cái hẹn với Pai. Nếu mình đi Pai vào cuối tháng 7 thì có nên không nhỉ :S

kom
21-06-2011, 22:56
Trời ơi mấy cái nhà dễ thương gì đâu, thích ghê. Thích cách viết của bạn chủ topic, rất nhẹ nhàng. Sẽ đến Pai trong tháng 10 năm sau ;)

Schtroumpf
22-06-2011, 09:35
@Drintothewild: Mùa nào đến Pai cũng đẹp cả, nhưng nếu trong tháng 7 thì là mùa mưa - sẽ khó đi trekking và rafting thôi chứ la cà phố xá thì vẫn thích lắm! :)
@Kom: Cám ơn bạn, Pai hiền hòa thế nên mình không thể viết kiểu "máu lửa" được, hihi! :) Không khéo tháng 10 năm sau lại gặp nhau ở đó!

Smallman
23-06-2011, 09:29
Cám ơn bạn Schtroumpf đã chia sẻ cảm xúc và hình ảnh của Pai, một nơi rất đẹp, thanh bình, êm đềm và lãng mạn giúp mình lại có thêm 1 mục tiêu nữa.

ngocanh
07-10-2011, 19:16
Cám ơn chị Schtroumpf, nhờ bài viết của chị mà em đã dành ở Pai 2 ngày để cảm nhận nét thanh bình ở nơi này đấy^^
Góp chung với chị vài hình nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71496&d=1317988690

Tuổi thơ ở Pai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71497&d=1317988690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71498&d=1317988690

Hộp thư thôi cũng đáng yêu thế này đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71493&d=1317988690

Ở Pai, ngập tràn các đồ handmade nhiều màu sắc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71494&d=1317988690

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71495&d=1317988690

BGI
08-10-2011, 10:54
Bài hay, ảnh đẹp, cảm xúc thật quá đi...cám ơn bạn chủ nhà nhé
Mình cũng sẽ đi Pai thôi.

dulichvietcam
23-10-2011, 15:55
đọc bài của chị mà em khoái lắm lun ..chị ơi đi đến đây chi phí cao không?? an ninh ổn chứ?? em muốn làm 1 chuyến như vậy quá !!

Schtroumpf
23-10-2011, 20:54
@Dulichvietnam: Ở Thái chi phí rẻ mà em, lại an toàn, đi thôi. :D

uninutit
23-10-2011, 22:21
em đi Thái nhìu rùi ..vì em dẫn khách đi Thái nhìu mà..nhưng muốn phượt thử nơi này...thú vị quá !! không biết từ bangkok qua Pai có mắc không nữa!! >''<

davidd
07-11-2011, 15:31
Đây là nơi mình đã đi qua vào cuối năm 2009, 1 nơi mà mình còn thích đi thêm 1 lần nữa

blue3022000
30-08-2012, 21:10
@Tabalo: Đợt mình đi không có hướng dương bạn ạ, tiếc lắm nên mới định năm sau quay lại ngắm đó chứ! :D
@Jin: Biển 1 lần và rừng 1 lần chứ gom lại đi chung thì không khả thi đâu hen! :)

Bạn Schtroumpf ui, Từ Pai đi đến chỗ có cánh đồng hoa hướng dương xa không? Mình tính tháng 10 này làm 1 chuyến đi Chiang Mai và nảy sinh thêm đi Pai (nhờ đọc topic này của bạn). Không biết lúc đó còn mùa hướng dương nở không nữa?

Schtroumpf
08-09-2012, 23:22
@blue3022000: Muốn đi ngắm hướng dương bạn phải đi Lopburi chứ Pai thì ko có đâu nha. Lopburi nằm phía dưới CM khá xa bạn à, gần Bangkok còn CM nằm ở phía Bắc TL, vì vậy nếu kết hợp cả 2 chỗ thì bạn cần chú ý thu xếp thời gian nha.

timhatmit
18-09-2012, 11:13
Hình ảnh đẹp quá, tôi cũng mới tới Pai tháng trước, thực sự rất thích thị trấn nhỏ này, có một nét rất riêng, bạn đã xem Pai in love chưa?

pro_xeo
18-09-2012, 14:26
Tuơng tự như đà lạt và miền bắc việt nam Lampang,ChiengMay,Chiengrai,Pree đều có khí hậu trong lành và khá lạnh Mình từng đặt chân tới Pai lúc 4h sáng và càng run bắn người khi ngồi trên xe tuk tuk

Schtroumpf
19-09-2012, 10:47
Hình ảnh đẹp quá, tôi cũng mới tới Pai tháng trước, thực sự rất thích thị trấn nhỏ này, có một nét rất riêng, bạn đã xem Pai in love chưa?

Mình chưa có dịp xem Pai in love, nhưng có nghe về bộ phim này, và vì vậy mới lang thang tới cái quán cafe cùng tên đó chứ :)


Tuơng tự như đà lạt và miền bắc việt nam Lampang,ChiengMay,Chiengrai,Pree đều có khí hậu trong lành và khá lạnh Mình từng đặt chân tới Pai lúc 4h sáng và càng run bắn người khi ngồi trên xe tuk tuk

Theo mình, ĐLat và các tỉnh phía Bắc VN hoàn toàn có thể đầu tư và quảng bá du lịch như Pai, chỉ là ai sẽ làm và làm như thế nào thôi. :D Mình đi tháng 4 nên thấy Pai không lạnh lắm, cuối năm thì chắc rét. :)

Pe Dzoi
19-01-2013, 14:10
Cho em hỏi cách đi từ Bangkok đến PAi ạ ? Mình phải tới Chiangmai rồi mới đi Pai hay có đường đi thẳng từ Bangkok đi Pai ạh ?

Schtroumpf
20-01-2013, 18:35
@Pe Dzoi: Ở Pai chị có thấy tuyến bus về BKK, một ngày một chuyến duy nhất, nên chắc chắn chặng đường BKK-Pai cũng có nhưng thời gian di chuyển dài. Em tìm hiểu thêm thông tin xem sao, hoặc sang tới BKK thì hỏi ngta xem thế nào.

HiHa Katoh
24-01-2013, 22:19
Chào Anh/Chị Schtroumpf (xin lỗi nhe vì không biết là Anh hay Chị;-),
Tháng 5 này HiHa có 1 chuyến SG-BKK-Chiangmai-BKK-SG 5 ngày 4 đêm (dự kiến 1 ngày cho Pai, 1 ngày cho ChiangRai, 1 ngày cho Chiangmai, và 2 ngày ở BKK), nhưng đọc xong bài chia sẽ này HiHa đang quyết định đổi hướng từ ChiangRai sang hết cho Pai 2 ngày luôn quá, vì cảm nhận Pai thật đáng yêu và đáng đi..HiHa đến Chiangmai vào tầm 12h trưa, vậy Anh/Chị có thể cho biết là có thể đi từ sân bay Chiangmai đến thẳng Pai bằng phương tiện gì thì được không? Máy bay và ta-xi tốn nhiều chi phí quá, nên HiHa muốn hỏi về xe công cộng địa phương..Nhóm HiHa có 4 người và toàn là những người lần đầu đến Thái- rất ngu ngơ và dại khờ;-))
Nếu được có thể cho HiHa xin lịch trình cụ thể chuyến đi vừa qua của Anh/Chị nhé..
Xin cảm ơn nhiều nhiều. và chúc Anh/ Chị năm mới vui ơi là vui;-))

Schtroumpf
25-01-2013, 10:32
@Hiha: Theo mình biết thì từ sb CM không có bus đến Pai, bạn phải vào bến xe bus CM rồi mua vé đi Pai nếu muốn sử dụng phương tiện công cộng. Về hành trình bạn xem thêm topic "Bắc Thái Lan - Những lá thư không gửi" của mình nhé
https://www.phuot.vn/threads/19533-B%E1%BA%AFc-Th%C3%A1i-Lan-Nh%E1%BB%AFng-l%C3%A1-th%C6%B0-kh%C3%B4ng-g%E1%BB%ADi

rongruoi
25-01-2013, 11:51
Mình đi Thái Lan rồi nhưng hình như nơiđây chưa đi

jarkko2806
25-01-2013, 12:01
Chào Anh/Chị Schtroumpf (xin lỗi nhe vì không biết là Anh hay Chị;-),
Tháng 5 này HiHa có 1 chuyến SG-BKK-Chiangmai-BKK-SG 5 ngày 4 đêm (dự kiến 1 ngày cho Pai, 1 ngày cho ChiangRai, 1 ngày cho Chiangmai, và 2 ngày ở BKK), nhưng đọc xong bài chia sẽ này HiHa đang quyết định đổi hướng từ ChiangRai sang hết cho Pai 2 ngày luôn quá, vì cảm nhận Pai thật đáng yêu và đáng đi..HiHa đến Chiangmai vào tầm 12h trưa, vậy Anh/Chị có thể cho biết là có thể đi từ sân bay Chiangmai đến thẳng Pai bằng phương tiện gì thì được không? Máy bay và ta-xi tốn nhiều chi phí quá, nên HiHa muốn hỏi về xe công cộng địa phương..Nhóm HiHa có 4 người và toàn là những người lần đầu đến Thái- rất ngu ngơ và dại khờ;-))
Nếu được có thể cho HiHa xin lịch trình cụ thể chuyến đi vừa qua của Anh/Chị nhé..
Xin cảm ơn nhiều nhiều. và chúc Anh/ Chị năm mới vui ơi là vui;-))

Bạn chỉ có 5 ngày 4 đêm mà đi thế này thì cực kì quá tải , lại là lần đầu đi Thái nữa ! khâm phục bạn quá . Mình thấy bạn nên dồn thời gian cho Chiangmai và Pai thôi , Bkk thì sau này có nhiều dịp đi mà, lần trước mình đi 5 ngày 5 đêm mà chỉ đi mỗi Chiangmai thôi đó . Từ sân bay CM bạn phải đi tuk tuk, taxi về bến xe Arcade (khoảng 10km), rồi từ đó hàng ngày cứ 1 tiếng có 1 chuyến xe về Pai, giá 150bath . CM-Pai khoảng 4 tiếng dù chỉ 140km nhưng vì đồi núi đường đèo nên đi chậm, ai say xe thì chuẩn bị mà say sinh tố nha. Tiếc là bọn mình đã cầm vé xe đi Pai mà lại không đi kịp , nhất định quay lại CM và thăm em Pai của mình ! :)

rong_choi
02-02-2013, 22:08
Vì đọc bài viết này mà năm ngoái nhóm mình đã quyết định đến Pai. Với 1 người ưa đông vui như mình thì ấn tượng đầu tiên về Pai la... thất vọng, thị trấn nhỏ nhỏ có vẻ không có gì xưng đáng với 1 chuyến máy bay, 2 chuyến xe hơn 3h. Nhưng đến ngày hôm sau, lang thang những con phố nhỏ, thấy ở đây con nguơi rât hiên lành, cái j cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Rất bình yên! Một chuyến đi rât nhiêu kỉ niệm vui

ayusakai
29-07-2013, 12:37
Xin hỏi chủ thớt cái, mình đã mua vé đi đi Thái vào dịp 29/09~6/10:

Lịch trình mình có 3 lựa chọn như sau:

Option 1:

29/09: Bangkok
30/09: Bangkok - Chiang Mai (bay chuyến sáng 6h40 của AA )
01/10: Chiang Mai
02/10: Chiang mai - Pai (Đi xe xuất phát 05h00 sáng dự kiến 08h00 đến)
03/10: Pai-Chang Mai- Bangkok (xuất phát về Chiang Mai lúc 15h00, bay về BKK chuyến 21h hơn)
04/10: BKK-Ayutthaya-BKK (Đi về trong ngày)
05/10: Bangkok
06/10: Về VN


Option 2:

29/09: Bangkok
30/09: Bangkok - Chiang Rai (bay 7h55~9h15)
01/10: Chiang rai - Pai (Mình ko rõ là đi bằng cách nào và bao xa, nhưng khi maps goole thì nó ra 5h15p ??????)
02/10: Pai - Chiang mai (14h xuất phát bằng bus - 4h ngồi xe)
03/10: Chiang Mai
04/10: Chiang Mai- Bangkok (bay về chuyến tối)
05/10: Bangkok
06/10: Về VN

Nhưng do có 1 bạn người Thái bảo là đi vào thời điểm đó thì Pan sẽ mưa, ko đẹp và ko có ý nghĩa. Nên đi vào dịp mùa xuân. Nến mình hủy Pai chỉ đi Chiang Rai

Option 3:
29/09: Bangkok
30/09: Bangkok - Chiang Rai (bay 7h55~9h15)
01/10: Chiang rai - Chiang Mai
02/10: Chiang mai (14h xuất phát bằng bus - 4h ngồi xe)
03/10: Chiang Mai - BKK
04/10: BKK-Ayutthaya-BKK (Đi về trong ngày)
05/10: Bangkok
06/10: Về VN

Mình đang phân vân không biết chọn phương án nào ??? XIn mọi người tư vấn chút ạ. Xin cám ơn !

Schtroumpf
30-07-2013, 22:42
@Ayusakai: Bạn đọc lại post #11 của mình sẽ thấy đoạn này


Nằm gọn trong lòng một thung lũng rộng 650m, bao quanh bởi các dãy núi cao mà dãy cao nhất là 1500m, xung quanh Pai có rất nhiều vườn cây ăn trái cùng những cánh đồng lúa bạt ngàn. Thời tiết ở Pai chia làm 3 mùa rõ rệt:

- Mùa lạnh: từ tháng 10 - tháng 2, nhiệt độ trung bình 21 - 26 độ C vào ban ngày và rất lạnh vào ban đêm (có lúc xuống còn 3 độ). Đây cũng là mùa đông khách nhất ở Pai vì khí hậu lạnh thích hợp với các bạn Tây balo. Nếu muốn trải nghiệm cái lạnh ở đây thì nên đến vào khoảng đầu tháng 10 hoặc từ giữa tháng 2 trở đi để tránh đông đúc, và để cảm cái lạnh mùa đông với sương mù lãng đãng.
- Mùa nóng: từ tháng 3 - tháng 5, nhiệt độ trung bình 36 - 38 độ C, tuy nhiên khí hậu thuộc dạng nóng khô nên vẫn khá dễ chịu so với thời tiết ở Bangkok (nóng ẩm). Mùa này khá thích hợp để đi bè hay trekking trong rừng, nếu chọn cắm trại ở vườn quốc gia Huay Nam Dang thì càng hay vì ở đây chỉ khoảng 15 độ.
- Mùa mưa: từ tháng 5 - tháng 10 - là thời điểm đẹp nhất ở Pai bởi nhiều sắc thái màu xanh khác nhau của thị trấn. Vào mùa mưa thời tiết Pai khá đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa thất thường, nhưng chỉ mưa một lúc rồi tạnh, rồi vài tiếng sau lại mưa tiếp. --> Thời điểm hoàn hảo để thư giãn trong túp lều của mình hay ngồi nhâm nhi cafe và bánh ngọt ở một nhà hàng địa phương nào đó, có phải không?

Phần còn lại tùy bạn quyết định :) Tuy nhiên theo thiển ý cá nhân mình thì mưa có cái hay riêng, nắng có cái hay riêng, ko mùa nào giống mùa nào. Với cả, đợt mình đi là T4 mà còn mưa cơ mà. Bạn thử can đảm làm một chuyến "Pai mùa thuần đẹp" xem sao (vì theo LP thì mùa mưa lại là mùa đẹp nhất ở Pai do cây cối xanh ngắt đó).

lili
01-08-2013, 12:39
Ôi, cám ơn chủ top, đẹp quá, đọc và xem hình xong thì lòng tràn đầy cảm xúc, thật yên bình. Nhất định mình cũng sẽ làm một chuyến.

Hanapham
11-11-2013, 08:29
Chào bạn chủ topic, đã 7 tháng từ khi đi Pai mình mới vào lại đây. Sáng nay đi làm, mưa tầm tã bão Haiyan mà. Mục đích mò vào chỉ để cảm ơn bạn vì đã viết bài viết này. Tháng 4 vừa rồi mình có dịp đi Thái 9 ngày trong lúc tìm thông tin Thái mình có đọc topic này. Vậy là quyết định đi Pai bỏ qua Pattaya, Hua Hin để đi Pai trước, bài viết của bạn hay quá làm mình có cảm hứng phải đến vùng đất đó. Đến giờ cảm giác vẫn nguyên vẹn. Tụi mình ở một ks rìa thị trấn Pai. Ông chủ bảo rất có ít người VN đến đây, mình nói là vì một bài viết rất hay trên 1 diễn đàn của VN nên mình đến. Ông ấy rất tự hào thì phải, làm một tràng quảng cáo Pai. Tụi mình cũng đến mấy chỗ mà bạn giới thiệu ở trên. Đi tắm suối nước nóng, đi xem mấy cái thác...Từ Chiang Mai mình đi oto lên Pai, đường đẹp lắm mình không biết tả như nào. Lúc về tụi mình định thuê xe máy từ Pai đi về Chiang Mai nhưng giá đắt quá tận 1500bath đành ngậm ngùi. Một chuyến đi tuyệt vời với tụi mình.

hoangvanphuong75
11-11-2013, 08:50
Pai đẹp, khu Công Viên tộc Người hoa Kunmin định cư ở đây họ làm du lịch rất đẹp. Tiếp khu này là thác nước, thuê xe máy ở Pai là 150B 24h, xe đạp thì 50B 24h. Hotel như resort dorm chỉ có 100-150B đêm. Khu Coffee Pai in Love xấu không đẹp lại xa trung tâm.

nguyenduythang
13-11-2013, 21:15
Thaks Pai Chumyen hotel

haiche
25-12-2013, 15:24
E cũng có kha khá ảnh chụp linh tinh ở Pai. để rảnh up thêm cho các bạn tham khảo khi đi
https://farm8.staticflickr.com/7195/7008654407_c06d9dc015_z.jpg

chonsaiconduong
11-05-2015, 21:13
Mùa thuần đẹp Tháng 10 - săn mây - Dã Quỳ :D =))

phuoctr
28-05-2015, 23:36
À với mọi người cho em hỏi là em đi Pai khoảng 24/8 thì có lạnh ko? Nhất là buổi tối trời mát lạnh hay là vẫn còn nóng ạ?

SevenH
22-09-2015, 19:20
Tuyệt vời!

imex78
23-09-2015, 15:39
Chuyến đi của bạn thú vị quá

duongcuu
20-12-2015, 23:40
chào các bạn . các bạn có thể cho mình hỏi .

Xe bus đi đêm từ BKK đến Chaingmai là khởi hành lúc mấy giờ ko? ( mình muốn đi đêm từ BKK để sớm đến chiangmai ) và bus từ Chiang mai đi đến Pai xe khỏi hành lúc mấy giờ.

nếu các bạn có thông tin thì share cho mình thêm nha.

Thanks các bạn nhiều

thuc_phuong
21-12-2015, 15:53
chào các bạn . các bạn có thể cho mình hỏi .

Xe bus đi đêm từ BKK đến Chaingmai là khởi hành lúc mấy giờ ko? ( mình muốn đi đêm từ BKK để sớm đến chiangmai ) và bus từ Chiang mai đi đến Pai xe khỏi hành lúc mấy giờ.

nếu các bạn có thông tin thì share cho mình thêm nha.

Thanks các bạn nhiều

Bạn có thể bôk online của hãng này nhé, service tốt giá okay : http://www.nakhonchaiair.com/ncabooking/

duongcuu
21-12-2015, 23:42
chào bạn .

Thank bạn đã support cho mình nha. Mình sẻ đến Pai để làm sinh nhật cho bạn mình mà chưa đi bus từ BKK để đến chaingmai bao giờ. ^ _ ^

chúc bạn ngày tốt lành.

Chuyencafe
28-12-2015, 09:30
Xe bus đi đêm từ BKK đến Chaingmai là khởi hành lúc mấy giờ ko? ( mình muốn đi đêm từ BKK để sớm đến chiangmai ) và bus từ Chiang mai đi đến Pai xe khỏi hành lúc mấy giờ.

Thanks các bạn nhiều
Không biết bạn đã đi CM chưa. Từ Bkk đi CM, và từ CM đi Pai, từ Pai về lại CM mình đặt vé bus online qua trang này: https://12go.asia/en/travel/bangkok/chiang-mai Có rất nhiều chuyến bus từ BKK nên bạn chỉ cần chọn thời gian khởi hành phù hợp với lịch trình của bạn là được. Hôm mình đi chọn xe Siam First. Mình vote 5***** cho xe này. Từ bến xe Chatuchak Bangkok khởi hành 20:00, khoảng 5h30 sáng đến bến xe Chiang Mai.
Bạn cần thêm thông tin gì mình biết mình sẵn sàng chia sẻ. Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ :)

Thỏ Trắng
01-01-2016, 11:35
Các bạn cho mình hỏi trẻ em tầm 3 tuổi mà đi bus thì có mất tiền vé ko nhỉ?
Mình cảm ơn.

chantam
01-01-2016, 11:42
2g chiều. Bác tài cho xe quay về Pai. Trước lúc đi còn ngoái ra sau miệng nói tay chỉ xa xa, tui dòm theo mãi cũng chỉ thấy mỗi cái chùa trắng toát. Định bảo bác ấy về thẳng mà thôi, phần vì không biết nói tiếng Thái như thế nào, huơ huơ mãi cũng chán, phần vì thấy bác ấy nhiệt tình chỉ điểm cái chỗ này quá nên cũng muốn lên cho biết. Lúc ăn xong, thấy bọn tui đi loanh quanh, bác ấy đã bảo lên cái chùa đó mà tham quan. Giờ vẫn không thấy đứa nào đi nên chắc là muốn giới thiệu cảnh đẹp đất nước mình cho bằng được. Thế là nhờ một sự tình cờ hữu ý mà bọn tui đặt chân lên được Wat Phra That Doi Kong Mu, nằm ngay trên đồi Kong Mu, phía tây của MHS.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1545.jpg

Chùa có hai tháp, tháp lớn được xây dựng từ năm 1860, tháp nhỏ được phục hồi sau vào năm 1874. Tọa lạc trên đồi cao nên đứng từ điểm nào trong thị trấn MHS cũng đều có thể thấy được ngôi chùa kiểu Miến Điện có cái tên chính thức là Wat Plai Doi này.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1530.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Northern%20Thailand/DSCN1522.jpg

[/IMG]

Trước giờ mình chỉ được biết qua các ngôi chùa có màu chủ đạo là màu vàng, nay được biết thêm ngôi chùa này có màu chủ đạo là màu trắng nữa. Thật thú vị

thuylienpham
17-02-2018, 21:28
giờ em mới đọc được bài của chị sau khi đã đi về, đúng là mọi người khi đến Pai hầu như đều là fall in love mất rồi. Em cũng viết đôi dòng tản mạn ở đây ạ. (https://goccualien.com/pai-thai-lan-lac-vao-mien-dat-hua.html)

thuylienpham
28-02-2018, 09:17
Luc em đi từ BKK tới Chiang Mai thì không đi bus mà đi tàu hỏa để trải nghiệm. Đi tàu hỏa cũng thú vị lắm.

Bài review của em đây ạ https://goccualien.com/tau-hoa-tu-bangkok-di-chiang-mai.html

Về việc mua vé tàu thì nên mua trên trang trippy.vn mua thì rẻ hơn vì mua bên 12goasia xong nó còn tính phí booking online gần 300k cho 2 vé, đau lòng.

Tít_mù
02-03-2018, 09:32
Luc em đi từ BKK tới Chiang Mai thì không đi bus mà đi tàu hỏa để trải nghiệm. Đi tàu hỏa cũng thú vị lắm.

Bài review của em đây ạ https://goccualien.com/tau-hoa-tu-bangkok-di-chiang-mai.html

Về việc mua vé tàu thì nên mua trên trang trippy.vn mua thì rẻ hơn vì mua bên 12goasia xong nó còn tính phí booking online gần 300k cho 2 vé, đau lòng.

Bên Liên có bán vé xe bus không thế?