PDA

View Full Version : Tây Ninh - Cao Đài



likemoon
16-08-2008, 11:01
Các bạn Phượt trong Nam ngày mai có ai rảnh không, đi Tây Ninh với tớ, chúng tớ chỉ có 2 gái, định đi Tây Ninh bằng xe máy ( mua khăn rằn miền Nam mang về cho u ở nhà biểu diễn văn nghệ :)) - lý do đẹp nhờ ). Có ai đi cùng ko?? :)

haithanhhcmpt
16-08-2008, 11:35
Các bạn Phượt trong Nam ngày mai có ai rảnh không, đi Tây Ninh với tớ, chúng tớ chỉ có 2 gái, định đi Tây Ninh bằng xe máy ( mua khăn rằn miền Nam mang về cho u ở nhà biểu diễn văn nghệ :)) - lý do đẹp nhờ ). Có ai đi cùng ko?? :)

À, ngày mai cũng định chở bà chị ngoài Hà Nội vào đi Tây Ninh giày tây nam hà nội (http://giayhn.com/giay-tay-nam). Cũng bằng xe máy. Đi sớm. Có gì đi chung nha.

Bạn likemoon cho xin cái số cầm tay :D

likemoon
16-08-2008, 11:42
Ôi hay quá, có thổ địa rồi, tớ PM số đt và YM cho bạn bây giờ đây.

come back
16-08-2008, 14:07
nữ sao không đi xe khách máy lạnh, đỡ bụi bặm nhỉ ? Giai này lũi thụi 1 mình vậy.

vntuyen
16-08-2008, 14:11
Đi Tòa thánh Tây Ninh nhớ đi luôn núi Bà đen. Likemoon mà đi thì tớ chỉ còn ngồi đợi xem ảnh thôi :)
Tây Ninh bây giờ có thêm đặc sản muối tôm, các bạn nữ rất khoái món này để tiêu thụ các loại cóc ổi.
Tớ chẳng đi được. thời gian của tớ bi giờ chỉ là buổi trưa ngày làm việc thôi. Tớ nhịn ngủ và chôm thêm mấy chục phút của nhà nước nữa là được cái offline cafe. Hic. :(

come back
16-08-2008, 14:16
Đi xe Mai Linh từ 6h sáng thăm thú Tòa Thánh với núi Bà Đen thui về trong ngày ngon lành chứ bác ?

vntuyen
16-08-2008, 14:19
Tớ đi lâu rồi, xe máy. Nhưng tớ thấy đi ML kiểu ấy cũng OK. Why not? Have fun! :)

come back
16-08-2008, 14:21
Ok, làm chầu thịt chó xong em chuẩn bị lên đường ngay. Năm ngoái đã tính đi vì Tây Ninh khá gần.

likemoon
16-08-2008, 15:57
Đi ô tô đến đấy thì đi luanh quanh kiểu gì bạn come back? Xe ôm hay thuê xe máy đi tiếp?

vntuyen
16-08-2008, 17:33
Tớ vote cho bạn là best designer of today! (beer)

likemoon
16-08-2008, 17:35
Okie, được em ạ, nhưng mà em ơi, trời lại sắp muốn mưa rồi, cô bạn chị đang bảo ăn chơi sợ gì mưa rơi, nhưng mà chị ...vẫn sợ :D

come back
17-08-2008, 09:36
Tình hình là hôm qua làm chầu thịt chó xôm tụ quá iem nằm đến giờ mới dậy. Chuyến Tây Ninh phải dời lại rồi :(

likemoon
17-08-2008, 23:54
Còn bọn tớ đã đi về rồi, hơi tiếc là đến dự lễ ở Cao Đài chậm, không chụp được nhiều ảnh. Lần sau nếu đi bác nhớ cố gắng đến trước 12h trưa.