PDA

View Full Version : Rủ rê đường bộ Sài Gòn-Cam-Thai-Burma-Malay-Sin đầu tháng 9 tới cuối tháng 10/2015



mainguyen298
08-04-2015, 12:17
Xin chào mọi người :)
Dạo này em đang để dành xiền cho ngày thả ga trọng đại trong đời.
Plan dự tính như sau:
••Từ Sài Gòn bắt Khải Nam đi Phnom với 170k, vòng vòng khoảng mấy tiếng, bắt tiếp Sorya đi Siem 5$, ngủ 1 đêm ở dorm, dạo Pub street, đón bình minh ở Angkor
••xe buýt đi Poipet border 9$, bắt tuk tuk 100B ra train station đi Bangkok 48B
••Bangkok-Pattaya: 3n2d
••Bangkok-Ayu-Chaingmai: 3n2d, đặc biệt nhảy bungee
••Chaingmai-Mandalay
--> nói chung tới đây là ko thể cụ thể được òi, nhưng điểm chung là vậy nè; ở Thái là đi đâu nói rồi ha, còn Myanmar thì phải đi Mandalay, Bagan, Inle lake, Ngapali, Yangon sau đó quay lại Thái bằng đường bộ từ Yangon qua tỉnh Tak, đón tàu lửa đi Krabi
••Tiếp tục đến Penang, KL và điểm cuối là Sin
-->>Ở Malay thì điểm đến có thể thêm vào đi rừng, dừng chân dọc đườngtrong khi tới KL, hứng lên thì sao ;))
Plan ko được chi tiết lắm nhưng nếu như rủ rê được có ai cùng đồng cảm thì thật tuyệt ^^
∆∆Điểm chính của mình là Myanmar nên sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn, cũng có thể làm 1 chuyến Pilgrimage luôn :}, ngủ trong chùa và ăn cơm chùa (nếu được ha :P)
++Malay và Sin chỉ là bonus, nhưng cũng hông được sơ sài cho nên chuyến này sẽ đầy sóng gió bụi đường và được tỏ tường con mắt
Dành trọn hẳn 1 tháng và luôn là đường bộ, chỉ bay duy nhấy 1 chặng từ Sin về Sg thôi nên sẽ rất khổ, xe lửa thì đặt vé ngồi cứng, lọai rẻ nhất, ngủ thì lên Couchsurfing, hoặc dorm, tiết kiệm tối đa nha, nên ai chịu khổ được thì tham gia nhen :)
Đầu tháng 9 cuối tháng mười nha ^^
Liên hệ nè: 01213622738, mình tên Mai, tuổi Hợi và ăn như heo, có cơ bắp và hơi đô con :))))))

Kim Hoa bà bà
09-04-2015, 14:09
Hi,

Chủ thớt chưa có dự chi tương đối nhỉ? Cung này cũng vui nè...Chờ .....:)

mainguyen298
09-04-2015, 17:59
Hi,

Chủ thớt chưa có dự chi tương đối nhỉ? Cung này cũng vui nè...Chờ .....:)

Tổng kinh phí mình tính cho cung này là từ 10tr-15tr bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, vé máy bay đó :) vé máy bay book sau khi đã từ Burma qua Thái vì chơi đã ở Myanmar rồi nênngày về biết chính xác thì book luôn, mình thấy Tiger 1tr nên cũng thư thả ^^

Mèo Bay
09-04-2015, 19:14
Bạn có tìm hiểu kỹ về vấn đề đi bằng đường bộ giữa Thái và Myanmar chưa? Có nhiều bạn muốn đi Myanmar bằng đường bộ nhưng không thành vì chính phủ Myanmar không cho khách nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ mà buộc phải nhập cảnh bằng đường hàng không. Những cửa khẩu đường bộ có cho khách nước ngoài nhập cảnh thì khách chi được đi loanh quanh cái huyện biên giới đó chứ không được đi sâu vào nội địa.

Mình không biết các chùa nhỏ ở địa phương thì thế nào nhưng ở các chùa lớn bên Myanmar chỉ thấy tín đồ đến chùa làm công quả, cúng vàng để dát tượng Phật, cúng tiền công đức chứ không thấy có cho ăn cơm, cho chỗ ngủ cho khách hành hương. Các chùa ở bên đó không như bên ta: các chùa ở Bagan còn không có hoa quả trên bàn thờ. Bàn thờ trang trí bằng hoa giả rẻ tiền hoặc lộc non của cây bạch đàn. Đời sống của quảng đại quần chúng bên ấy vẫn còn nghèo khổ, thiếu thốn lắm nên việc ăn cơm chùa có vẻ bất khả thi đấy bạn ạ.

Cần lưu ý nữa là vì bạn là gái nên sẽ có nhiều hạn chế: ở các chùa bên ấy người ta không cho phụ nữ đến gần tượng Phật hoặc vào gần bàn thờ chính; ở Hòn đá Vàng cũng vậy, phụ nữ cũng không được tới gần đâu.

Myanmar nghèo hơn bên ta nhưng giá cả dịch vụ đắt hơn bên ta. Đồ ăn xứ ấy rất đạm bạc và không ngon (thịt ít đã đành mà rau cũng ít :( ), muốn ăn ngon rất đắt tiền. Còn street food thì tùy lá gan của bạn :D vì bên ấy nước máy không phải ở đâu cũng có nên nếu chấp nhận được chuyện món ăn, rau dưa đó thể rửa, nấu bằng nước ao, nước giếng thì cứ thoải mái thôi.

mainguyen298
09-04-2015, 20:22
Bạn có tìm hiểu kỹ về vấn đề đi bằng đường bộ giữa Thái và Myanmar chưa? Có nhiều bạn muốn đi Myanmar bằng đường bộ nhưng không thành vì chính phủ Myanmar không cho khách nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ mà buộc phải nhập cảnh bằng đường hàng không. Những cửa khẩu đường bộ có cho khách nước ngoài nhập cảnh thì khách chi được đi loanh quanh cái huyện biên giới đó chứ không được đi sâu vào nội địa.

Mình không biết các chùa nhỏ ở địa phương thì thế nào nhưng ở các chùa lớn bên Myanmar chỉ thấy tín đồ đến chùa làm công quả, cúng vàng để dát tượng Phật, cúng tiền công đức chứ không thấy có cho ăn cơm, cho chỗ ngủ cho khách hành hương. Các chùa ở bên đó không như bên ta: các chùa ở Bagan còn không có hoa quả trên bàn thờ. Bàn thờ trang trí bằng hoa giả rẻ tiền hoặc lộc non của cây bạch đàn. Đời sống của quảng đại quần chúng bên ấy vẫn còn nghèo khổ, thiếu thốn lắm nên việc ăn cơm chùa có vẻ bất khả thi đấy bạn ạ.

Cần lưu ý nữa là vì bạn là gái nên sẽ có nhiều hạn chế: ở các chùa bên ấy người ta không cho phụ nữ đến gần tượng Phật hoặc vào gần bàn thờ chính; ở Hòn đá Vàng cũng vậy, phụ nữ cũng không được tới gần đâu.

Myanmar nghèo hơn bên ta nhưng giá cả dịch vụ đắt hơn bên ta. Đồ ăn xứ ấy rất đạm bạc và không ngon (thịt ít đã đành mà rau cũng ít :( ), muốn ăn ngon rất đắt tiền. Còn street food thì tùy lá gan của bạn :D vì bên ấy nước máy không phải ở đâu cũng có nên nếu chấp nhận được chuyện món ăn, rau dưa đó thể rửa, nấu bằng nước ao, nước giếng thì cứ thoải mái thôi.

Cảm ơn bạn nhiều về các góp ý đó nhen :D
Về phần cửa khẩu thì từ Chiangmai và phía Tây Bangkok là Tak thì mình đã tìm hiểu kĩ òi, đã có nhiều bạn qua và thành công, cũng đã 2 năm kể từ khi ko cần visa cho người Việt mừ, đến việc có xe tư nhân nhỏ chở khách du lịch qua Mandalay luôn ý thay vì đi nhiều chặng như trướctừ cửa khẩu.
Còn việc ăn chùa ngủ chùamình có ghi là hên xui mà, nhưng nếu được thì quá tốt, chả là tậu được quyển sách về mấy bạn đi hành hương bên Myanmar, nữ nhen nên cũng muốn ăn may ;)
Vì Burma mới mở cửa nên mọi thứ vẫn chưa thay đổi nhiều, với lại nhập gia tùy tục mà bạn, người dân ăn gì thì mình cũng vậy, đã post rõ là phải chịu khổ rồi á, nhưng lòng hiếu khách của địa phương thì ko thiếu đâu.
Phụ nữ vẫn được tôn trọng ở bển đó bạn, mình đi khám phá dân tình là chính, ko phải đi thỉnh kinh nên việc cấm tới gần bàn thờ chính hay tụng kinh thì ko vấn để gì hehe
Cũng câu cũ hôi hen: Nhập gia tùy tục
Trên đoạn đường dài cũng ko khỏi tránh rỏi ro, mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn nữa các vấn đề sẽ phát sinh mà bạn nhắc tới nên cám ơn nhaaaa <3

ti2li119
10-04-2015, 12:04
Quá cảnh đường bộ là hơi chát đó bạn, có khi qua được nhưng ngồi chờ cũng mất cả ngày :(

Kim Hoa bà bà
10-04-2015, 14:08
Bạn có tìm hiểu kỹ về vấn đề đi bằng đường bộ giữa Thái và Myanmar chưa? Có nhiều bạn muốn đi Myanmar bằng đường bộ nhưng không thành vì chính phủ Myanmar không cho khách nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ mà buộc phải nhập cảnh bằng đường hàng không. Những cửa khẩu đường bộ có cho khách nước ngoài nhập cảnh thì khách chi được đi loanh quanh cái huyện biên giới đó chứ không được đi sâu vào nội địa.

Tết DL 2014 nhóm mình có đi từ Chiang Rai vào City of the Golden Triangle -Myanmar bằng xe máy, ở của khẩu tuy không cần Visa nhưng phải đóng 16Usd/ng và 2 usd cho 1 xe máy/ngày nhưng chỉ lưu trú tại tp này được 24g và đi bằng thông hành tạm (passport đã bị HQ thu giữ vì chỉ cho phép nhập, xuất tại 1 cửa khẩu thôi)
Còn đi bằng xe hơi thì mình không biết, tuy rằng thấy có xe đò đưa khách qua lại xuyên suốt qua biên giới luôn. :)

mainguyen298
10-04-2015, 15:33
Cái vấn đề cửa khẩu có vẻ hơi căng à, chắc phải lục lọi nghiên cứu tìm kiếm gu gồ nó lại rồi :((
https://www.go-myanmar.com/arriving-and-departing-over-land/, mình đọc được thông tin trên đây về các cửa khẩu qua lại thấy cũng ngon

LuisVo
11-04-2015, 13:31
1 vé nha. mình là người pm bạn qua viber đó. cmt để dễ theo dõi topic

ball_fly103
13-04-2015, 21:52
bạn đi trong bao lâu vậy nhỉ? hóng quá, mà mình phải gần đến đó mới biết có đi đc ko

mainguyen298
15-04-2015, 07:46
bạn đi trong bao lâu vậy nhỉ? hóng quá, mà mình phải gần đến đó mới biết có đi đc ko

Dự là 2tháng nhen bạn, mới đủ thời gian mò mẫm, coi như xõa tung hết :))))
tụi nó vào năm học mới còn mình đi chơi :))))

LuisVo
15-04-2015, 11:47
Gì mà lâu vậy má? Chỉ đi có 5 nước đông nam á thui mà? 2 tháng đi đủ đi hết cái châu âu đó. Dự tính cái kế hoạch này là đi hết 1 tháng 29 ngày thôi.

mainguyen298
15-04-2015, 12:45
Gì mà lâu vậy má? Chỉ đi có 5 nước đông nam á thui mà? 2 tháng đi đủ đi hết cái châu âu đó. Dự tính cái kế hoạch này là đi hết 1 tháng 29 ngày thôi.

Hình như mình mới chỉ nói chuyện được vài câu à, ko có thân thiết đâu, đề nghị nói chuyện lịch sự dùm
Còn việc đi 1 tháng hay 2 tháng thì mình có ghi rõ trên chủ đề topic Rủ rê đường bộ Sài Gòn-
Cam-Thai-Burma-Malay-Sin đầu tháng 9 tới cuối tháng
10/2015, có nghĩa là khoảng 2 tháng nha
5 nước Đông Nam Á thì 2 tháng đã là ít nha bạn, đi tìm hiểu chứ ko phải chỉ chỗ nào đẹp hay thủ đô mới ghé.

ball_fly103
16-04-2015, 00:34
lâu vậy ah bạn, thế chắc mình chịu.
Chúc bạn đi vui vẻ!

Tatwgroup
16-04-2015, 22:15
rất thích tour của bạn. mình cũng tên mai, sẽ cố gắng sắp xếp để join cùng ^^ cũng mập mạp và có ít cơ bắp. khi nào chốt đoàn vậy bạn ?
dự trù kinh phí khoảng bao nhiu tất cả vậy bạn để mình cố gắng gom lúa ...

mainguyen298
18-04-2015, 13:41
rất thích tour của bạn. mình cũng tên mai, sẽ cố gắng sắp xếp để join cùng ^^ cũng mập mạp và có ít cơ bắp. khi nào chốt đoàn vậy bạn ?
dự trù kinh phí khoảng bao nhiu tất cả vậy bạn để mình cố gắng gom lúa ...

15 chai sì tin nha bạn :))))

maitra1993
18-04-2015, 13:56
[QUOTE=mainguyen298;1260421]Xin chào mọi người :)
Dạo này em đang để dành xiền cho ngày thả ga trọng đại trong đời.
Plan dự tính như sau:
••Từ Sài Gòn bắt Khải Nam đi Phnom với 170k, vòng vòng khoảng mấy tiếng, bắt tiếp Sorya đi Siem 5$, ngủ 1 đêm ở dorm, dạo Pub street, đón bình minh ở Angkor
••xe buýt đi Poipet border 9$, bắt tuk tuk 100B ra train station đi Bangkok 48B
••Bangkok-Pattaya: 3n2d
••Bangkok-Ayu-Chaingmai: 3n2d, đặc biệt nhảy bungee
••Chaingmai-Mandalay
--> nói chung tới đây là ko thể cụ thể được òi, nhưng điểm chung là vậy nè; ở Thái là đi đâu nói rồi ha, còn Myanmar thì phải đi Mandalay, Bagan, Inle lake, Ngapali, Yangon sau đó quay lại Thái bằng đường bộ từ Yangon qua tỉnh Tak, đón tàu lửa đi Krabi
••Tiếp tục đến Penang, KL và điểm cuối là Sin
-->>Ở Malay thì điểm đến có thể thêm vào đi rừng, dừng chân dọc đườngtrong khi tới KL, hứng lên thì sao ;))
Plan ko được chi tiết lắm nhưng nếu như rủ rê được có ai cùng đồng cảm thì thật tuyệt ^^
∆∆Điểm chính của mình là Myanmar nên sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn, cũng có thể làm 1 chuyến Pilgrimage luôn :}, ngủ trong chùa và ăn cơm chùa (nếu được ha :P)
++Malay và Sin chỉ là bonus, nhưng cũng hông được sơ sài cho nên chuyến này sẽ đầy sóng gió bụi đường và được tỏ tường con mắt
Dành trọn hẳn 1 tháng và luôn là đường bộ, chỉ bay duy nhấy 1 chặng từ Sin về Sg thôi nên sẽ rất khổ, xe lửa thì đặt vé ngồi cứng, lọai rẻ nhất, ngủ thì lên Couchsurfing, hoặc dorm, tiết kiệm tối đa nha, nên ai chịu khổ được thì tham gia nhen :)
Đầu tháng 9 cuối tháng mười nha ^^
Liên hệ nè: 01213622738, mình tên Mai, tuổi Hợi và ăn như heo, có cơ bắp và hơi đô con :))))))
rất thích kế hoạch của bạn nhất là khoảng nhảy bungee, h thì mình chưa nói chắc đc sẽ jh đc không nhưng đang theo giỏi topic này để tìm hiểu thêm. Hy vọng bạn duy trì topic này tới phút chót nhé :D

Tatwgroup
19-04-2015, 17:04
ô kề bạn. mình cũng ấp ủ ý tưởng đi các nước bằng đường bộ lâu rồi mà chưa thực hiện được. sẽ cố gắng để tham gia cùng bạn . giờ đi cày kím 15 chai xì tin đã hehe. có gì bạn cho mình xin fb để tiện liên lạc được ko ?

mainguyen298
21-04-2015, 07:22
ô kề bạn. mình cũng ấp ủ ý tưởng đi các nước bằng đường bộ lâu rồi mà chưa thực hiện được. sẽ cố gắng để tham gia cùng bạn . giờ đi cày kím 15 chai xì tin đã hehe. có gì bạn cho mình xin fb để tiện liên lạc được ko ?

tiện hơn bạn nhắn viber cho mình nha, 01213622738 :)

Xác nhận là đi theo kiểu xách balô lên thôi, khỏi vé máy bay, khỏi book khách sạn, khỏi vé xe; Payfromyourheart nha nha nha :)

Tatwgroup
22-04-2015, 10:22
tiện hơn bạn nhắn viber cho mình nha, 01213622738 :)

Xác nhận là đi theo kiểu xách balô lên thôi, khỏi vé máy bay, khỏi book khách sạn, khỏi vé xe; Payfromyourheart nha nha nha :)

ừm ừm hehe... nói chug mình ăn đường nằm đất quen rùi nên ban đừng lo mình tiểu thư hen ^^ gặp ùi sẽ biết, mình cũng đi nhiều nơi và ấp ủ ý tưởng đi đường bộ qua các nước lâu rùi mà chưa có cơ hội...nói chug càng bụi càng trải nghiệm mà hè hè...sẽ cố gắng đi chug với bạn :D

mainguyen298
29-04-2015, 07:04
đổi plannnnn
Tình hình là gia đình mình cũng hú hí dịp hè này nên xách mông cả nhà đi Bangkok vào 26/6, nên mình cũng chuyển plan sớm hơn dự tính nhen
Nếu ai đi được thì ola cho Maiiiii 01213622738
Cũng có thể tham gia từ Chiangmai hoặc Bangkok, ko nhất thiết từ SG nha :)

gautrang14
04-05-2015, 11:44
Nếu bạn đi được thì join với bọn mình nhé :D
https://www.phuot.vn/threads/197873-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-bankok-malaysia-sing-th%C3%A1ng-6-2015-UPDATE-1

mainguyen298
05-05-2015, 04:10
Nếu bạn đi được thì join với bọn mình nhé :D
https://www.phuot.vn/threads/197873-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-bankok-malaysia-sing-th%C3%A1ng-6-2015-UPDATE-1

plan b hay đó nhưng mình đi myanmar chỉ tiện đường về ghé malay và sing, thời gian giữa tháng 8 lận :)

Khiemtb_yeuem
07-05-2015, 10:33
kết bạn với mình để tiện chia sẻ thông tin cung này nhé, mình tên khiêm sđt - 0988964595
FB https://www.facebook.com/vankhiem.nguyen.75

Tatwgroup
16-05-2015, 16:40
ủa vậy là bạn ko đi chuyến này nữa mà đi với gia đình bạn luôn hả. bị buồn >.<

kiennghich
16-05-2015, 17:31
mình cũng muốn làm một chuyến sau tốt nghiệp, mà giờ bạn thay đổi thời gian rồi. hic

mainguyen298
24-05-2015, 04:47
ko phải là hủy plan nha, mà mình sẽ gặp nhau ở Bangkok sau đó đi theo kế hoạch, qua Myanmar, Malay và Sing, chỉ là lúc đi ko đi chung thôi do mình đi với gia đình, sau khi họ về nước thì tiến hành hành trình ấy mà :))