PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản - mùa anh đào không lỗi hẹn



Bumxiu
07-04-2015, 14:40
Thế là cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được chuyến đi Nhật Bản lần này, đúng như mơ ước, vào mùa anh đào nở. Thông thường, tôi chuẩn bị cho các chuyến đi của mình rất chu đáo, để đảm bảo không bị quá “surprised” khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, đặc biệt khi mình không biết nói, không biết nghe và cũng không biết đọc. Tuy nhiên, do một vài lý do rất lý do mà lần này tôi hầu như bị động.:Dam Nếu không phải vì quá háo hức với chuyến đi mà lên Phượt đọc chia sẻ của các anh chị thì có lẽ tôi đã phải “tay không bắt giặc”.
Chúng tôi dự định có 3 gia đình đi cùng nhau, mục đích đầu tiên là để người lớn ngắm hoa anh đào (thế nên cố đấm đi vào thời điểm này, khi mà ở Nhật giá phòng ốc đội lên đắt đỏ), và sau nữa là để trẻ con được thoải mái vui chơi ở Disneyland, Disneysea và Universal Osaka. Chúng tôi đặt vé đoàn, chỉ có 750$/vé, và yên tâm giao phó hết mọi chuyện cho một mẹ đã từng học và sống ở Nhật Bản cả chục năm trời. Đùng một cái, mẹ Nhật không thể đi được vì chuyện gia đình. Đùng thêm cái nữa, nhà còn lại có con năm nay thi vào lớp Một mà lịch thi trùng vào đúng lúc đi. Vé đã đặt cọc, chúng tôi phải hủy hết:(. Chỉ còn lại nhà tôi, hai vợ chồng vẫn quyết muốn đi, dỗ dành con gái ở nhà để lần khác đi với các bạn cho vui, còn bố mẹ hồi hộp chờ phòng vé “cướp chỗ”, vì trước khoảng hai tuần tất cả các chuyến bay đến Nhật mùa hoa anh đào đã over booked. Hai ngày trước ngày bay, chỗ được xác nhận, chúng tôi mới thực sự chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Dù là gấp gáp như vậy, nhưng với sự giúp đỡ của mọi người ở đây, tôi cũng lên hòm hòm được lộ trình của mình và lên đường với mong ước ông trời ủng hộ để chúng tôi có thời tiết đẹp và gặp được nàng tiên anh đào đỏng đảnh nơi xứ sở mặt trời mọc.
Và nguyện ước đã thành công. Chúng tôi đi có nắng ấm, có mưa lạnh, có sương mù, nhưng thời tiết có thế nào cũng không cản được bước chân chúng tôi trên những nẻo đường xứ Nhật. Chúng tôi gặp anh đào chúm chím nụ ở Osaka, rực rỡ bung xòe ở Kyoto và đỉnh điểm nở rộ ở Tokyo. Và tôi kinh khủng thỏa mãn với chuyến đi ngắn ngủi này bởi những thứ mang về không chỉ là đầy ặc những bức hình hoa rực rỡ, xinh đẹp mà còn là những tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Nhật Bản, những thứ trước đây tôi chỉ được biết qua sách vở, ti vi.

Cũng qua chia sẻ này, xin được cảm ơn các bạn trên Phượt đã giúp đỡ chia sẻ thông tin và góp ý để tôi có được mấy phần tự tin dấn bước, đặc biệt là bluepearl0212, naisana, T-Minh, HDK, daugaunhoibo, ehviet… :L

Tôi xin chia sẻ về chuyến đi của mình chỉ ở những khía cạnh mà trước khi đi, tôi thực sự cảm thấy mu mơ mù mờ, và sau khi đã “thực địa’ thì tôi đã thấy vỡ vạc ra, rõ ràng hơn. Như thế để nếu các bạn đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên tới Nhật Bản của mình và đang cảm thấy “rối nùi”, thì có thể những chia sẻ của tôi sẽ giúp bạn được chút ít. Còn lại rất nhiều thứ tôi chưa trải nghiệm, chưa biết và vẫn còn mông lung. Hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội đến với Nhật Bản để có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Đầu tiên là những cái “coin lockers”. Giống như ở nhiều nước phát triển, tại các nhà ga ở Nhật Bản đều có các ô chứa đồ, giúp khách có thể gửi đồ vào và thong dong đi chơi trong ngày, thậm chí qua đêm mà không phải lếch thếch với đống đồ lỉnh kỉnh hay những va li to đùng nặng chịch. Hành trình của tôi là tới sân bay Kansai (KIX) vào sáng sớm bằng chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines, tôi dự định sẽ ngay lập tức khám phá Osaka, dành cho thành phố này nguyên một ngày để tối muộn đáp tàu đi Kyoto. Và như vậy, tôi buộc phải gửi đồ lại ga tàu, vì không thể vác theo hai cái vali mà chạy lên chạy xuống được, nữa là lại còn mơ màng đua đòi picnic trong vườn anh đào. Nhưng trước khi đi, tôi cứ lăn tăn liệu nên gửi đồ ở ga Shin-Osaka hay ga Osaka. Ga Shin-Osaka là ga lớn cho tàu Shinkansen, nằm ngoài thành phố, theo lý thuyết sẽ có nhiều chỗ gửi đồ hơn, còn ga Osaka thì nhỏ hơn và ở trong thành phố, tiện hơn về đường đi mà tôi vẫn có thể đi tàu thường thì đây về Kyoto. Cái mà tôi cứ lăn tăn chính là nếu Osaka nhỏ hơn thì liệu có nhiều chỗ gửi đồ không, và nếu tôi không tìm thấy chỗ nào còn trống thì tôi sẽ buộc phải thăm quan thành phố với cả gia tài của mình lẽo đẽo kẽo kẹt lịch kịch phía sau. Ngay cả trên Tripadvisors cũng chỉ thấy recommend và hướng dẫn tìm chỗ gửi đồ ở ga Shin Osaka, khiến tôi lại càng lo ngại hơn. Nhưng bạn yên tâm vì thực sự là các ô gửi đồ có rất nhiều ở tất cả các ga tàu, với 3 kích cỡ khác nhau. Tất nhiên là ô bé là nhiều nhất và ô to sẽ ít hơn, nhưng chắc sẽ vẫn thoải mái cho bạn, nhất là khi bạn đến sớm. Tôi đã gửi ở ga Osaka - Osaka (300Y cho ô bé, 500Y cho ô vừa – để được vali cỡ trung, và 700Y cho ô to nhất – để được vali to) và ga Shinjuku – Tokyo (800Y cho ô to). Giá này thường được tính cho một ngày, nếu để qua đêm bạn phải trả gấp đôi. Các locker này đều là tự động. Có những ô chấp nhận cho bạn trả bằng tiền trong thẻ SUICA hoặc PASMO. Nhưng tôi không dùng thẻ này mà gửi những ô nhận tiền xu. Bạn cần đổi ra đồng 100Y để bỏ vào khe trên cửa locker. Ô nào còn chìa khóa cắm là ô đó đang trống, trên cửa có hiển thị số tiền phải trả cho một ngày (ví dụ 500Y), bạn cho đồ vào, sau đó nhét đủ tiền vào khe nhét tiền (trên màn hình sẽ trừ ngược cho đến 0), khi đó bạn khóa cửa, cầm theo chìa và yên tâm đi chơi. Nếu về trong ngày, bạn mở cửa locker lấy đồ bình thường. Nếu hôm sau mới về, bạn sẽ thấy màn hình lại hiển thị số tiền bạn phải trả thêm, bạn phải nhét xu vào cho đủ mới mở được khóa lấy đồ. Có một số nơi, máy đổi tiền xu sẵn ở ngay tủ gửi đồ, một số nơi thì không, nhưng nếu không có sẵn xu, bạn có thể đi đổi ở các quầy bán hàng tiện lợi 24/24 có sẵn ở ngay trong các ga. Bạn không cần nhớ số locker, vì số có trên chìa khóa bạn cầm đi, nhưng bạn lại cần nhớ chính xác vị trí của tủ để đồ của bạn ở khu vực nào trong ga. Với những ga chính lớn, bạn nhớ nhầm là mất rất nhiều thời gian và sức lực để chạy vòng quanh đi tìm lại. Các ga đều có sơ đồ giúp bạn định vị và định hướng, coin locker được đánh dấu bằng hình cái chìa khóa.
Chúng tôi có một chuyện chết cười vì xấu hổ. Chân ướt chân ráo đến Nhật, tay lót “một đống tiền” toàn tờ 10.000Y đổi từ ở nhà mang đi, rất hoành tráng ra đổi lấy xu ở máy. Chưa biết mặt tiền ra sao, cứ nghĩ đây chỉ là xèng mà trót đổi nhiều quá, rồi lại nghĩ về đến Tokyo, xèng có giống ở đây không mà dùng lại, thế là ra gặp anh nhân viên ở ngay cửa soát vé tàu, nằng nặc đòi mày đổi lại đống xèng này thành tiền cho tao, vì tao không biết rồi có dùng được nó ở locker ở Tokyo không. Anh kia mặt cứ ngẩn ra, vì tiếng Anh cũng không thủng lắm, trong mình cứ cứ một điều get back my money, hai điều get back my money rồi xòe đống xu ra trước mặt anh ý. Sau cùng tự mình hiểu ra vấn đề, hỏi lại anh ấy 1 câu hay đây là tiền Yên của chúng mày, tao dùng đi mua được đúng không, câu này dễ hiểu hơn, chàng gật lấy gật để, còn hai đứa tôi vừa cất tiền vừa cười ngặt nghẽo mãi không thôi vì chinh chiến cũng không phải là ít mà sao có lúc lại ngớ ngẩn thế này. =))=))
Đây là một locker chưa dùng, giá 500Y, bạn sẽ thấy khe nhét xu ngay dưới giá tiền, và thấp hơn nữa là cái chìa khóa.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/locker%201_zps4v1jdye0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/locker%201_zps4v1jdye0.jpg.html)

Bumxiu
07-04-2015, 16:50
Thứ hai là đến chuyện đi lại ở Nhật Bản. Đây có vẻ là vấn đề đau đầu muôn thuở cho các bạn phượt, không chỉ với những bạn lần đầu “đi Tây”, mà còn với cả các “anh chị có số má”. Theo như hiểu biết và kinh nghiệm ít ỏi của tôi, thông thường ở các nước phát triển, khi đi lại bằng phương tiện công cộng, bạn có thể mua vé lượt (cho một loại phương tiện như tàu hỏa, xe bus hoặc metro/subway), hoặc vé ngày (cho 1 hoặc nhiều loại phương tiện), hoặc Pass cho 2-3-5 ngày. Nếu mua vé ngày hoặc pass, bạn được đi lại thoải mái không hạn định loại phương tiện đã chỉ định trong thời gian valid. Riêng với vé lượt của metro, hoặc bạn cứ việc đi thoải mái tất cả các line, nhảy lên nhảy xuống tại các điểm dừng, miễn là chưa ra khỏi ga thì vé của bạn vẫn hiệu lực, hay nhảy lên nhảy xuống bus thoải mái trong vòng 60 hay 90 phút tùy nơi vẫn được.
Riêng ở Nhật có vẻ khác do cùng lúc có quá nhiều nhà cung cấp. Tại một ga, bạn sẽ thấy chỉ dẫn đến các khu vực các nhau của các nhà cung cấp khác nhau, mà tại khu vực đó sẽ có quầy bán vé, máy bán vé tự động, cửa soát vé ra/vào tự động, và nhân viên trực ở cửa ra vào. Vì vậy, cùng đi từ điểm A đến điểm B, bạn có nhiều lựa chọn khác nhau với giá vé khác nhau. Ví dụ đi Nara từ Kyoto, bạn có thể đi bằng tàu của JR hoặc tàu Kintetsu. Bạn sẽ lựa chọn dựa trên yếu tố nào? Nếu bạn mua JR Pass (loại 7 hay 14 ngày), đương nhiên bạn sẽ chọn tàu của JR vì nó đã được cover trong Pass của bạn. Còn nếu không, bạn có thể chọn cái nào giá rẻ hơn, hoặc được đi thẳng mà không phải đổi tàu, hoặc cái nào mà đường đến ga của bạn thuận lợi hơn, ví dụ ga Kintetsu ở Nara thì gần trung tâm hơn ga của tàu JR. Bạn có thể nghĩ đến giờ tàu thuận lợi nữa, nhưng thực sự mà nói thì tàu ở Nhật hầu như chạy liên tục, nếu bạn không mua loại vé có phí giữ chỗ (nghĩa là trên vé có số ghế, số toa, giờ tàu, số tàu) thì bạn có thể nhảy lên tàu sau nếu lỡ tàu trước.
Cũng phải nói thêm cái này vì tàu (train) ở Nhật trong giá có thể bao gồm 1 mức hoặc là tổng của 2 mức khác nhau. Nếu tàu không giữ chỗ, chỉ có fare, bạn sẽ ngồi nếu còn ghế trống. Nếu là tàu giữ chỗ, bạn phải trả fare + phí giữ chỗ (reserved seat). Nếu đi gần, chỗ không quan trọng, nhưng đi xa thì phải/nên giữ chỗ để ngồi (và tranh thủ ngủ). :D
Vì vậy, trước khi đi, bạn cần kiểm tra để quyết định mình sẽ đi tàu của hãng nào để tìm khu vực mua vé và vào cửa của hãng đó khi đến ga.
Vé có thể mua ở quầy bán vé, người bán vé có thể không rành tiếng Anh, nhưng bạn có từ khóa trong tay (ví dụ đi Nara, 2 người, chuyến 08:30), thì họ sẽ dễ dàng phục vụ bạn. Nên nhớ bao giờ bạn cũng trả tiền trước, sau đó họ mới in vé ra đưa cho họ. Có vẻ hiển nhiên nhỉ, nhưng tôi nghĩ là không, vì lỡ hiểu lầm, họ in vé trước rồi bạn lại bảo không phải thế thì không biết sẽ thế nào. Nếu tự tin, bạn có thể mua vé ở máy bán vé tự động, lựa chọn tiếng Anh cho dễ hiểu hơn, lựa chọn số người bằng nút có sẵn vẽ hình 1/2/3 người ở góc trên bên trái màn hình. Hãy chuẩn bị đủ tiền mặt và máy hầu như chấp nhận tất cả các mệnh giá tiền giấy (dù to mấy) và tiền xu.
Lại phải mở ngoặc về cái máy bán vé tự động ở Nhật. Không chỉ bán vé tàu/xe ở ga, mà ở các điểm thăm quan cũng có rất nhiều nơi bán bằng máy như thế này. Nhanh chóng, tiện lợi, không tốn nhân công. Có thể bạn lóng ngóng vì là lần đầu, hãy nhìn sang bên cạnh để biết họ làm thế nào và bắt chước, kể ra cũng không khó quá.
Một điều khác lạ nữa mà tôi thấy ở Nhật là khi bạn check vé lượt ở cửa ra, cái máy sẽ nuốt luôn vé của bạn. Chỉ có các loại Pass, thẻ ngày là máy nhả ra trả bạn thôi. Kể cũng hay, như thế mà ở các ga của Nhật cũng hầu như không thấy rơi vãi vé đã dùng xong như ở Paris chẳng hạn. Chỉ có điều, bạn sẽ không có bằng chứng về sự đi lại để mang về mà thôi :shrug:

Tôi sẽ nói một chút về các phương tiện mà tôi đã đi để bạn có thể hình dung.

Ở Osaka, tôi đi từ sân bay Kansai về ga Osaka (để gửi đồ) bằng vé Chikatoku như bạn Naisana gợi ý. Sau đó đi lại qua các điểm ở Osaka bằng tàu, mua vé từng lượt một. Vì cũng chưa có kinh nghiệm gì nên cũng đến đâu mua tới đó, mỗi lượt khoảng 160 đến 240 Y. Nhìn vào bản đồ các tuyến/ga và giá vé to đùng ngay phía trên máy bán vé tự động, chúng tôi cũng không hiểu lắm, nhưng một chị thấy chúng tôi lơ ngơ đã nhiệt tình giúp mua vé hộ, thế là nhanh chóng nhất (beer). Nhưng sau này, khi đến Tokyo, cũng với hệ thống giá vé theo ga, theo line, chúng tôi mới thấy dùng hyperdia là nhanh và chuẩn nhất. Thực sự khi bạn đi Nhật, rất cần thiết một cục phát wifi, để chủ động online lúc mình cần, một smartphone để load được phần mềm check giờ tàu/giá tàu được nhanh chóng và chính xác. Tất nhiên là bạn phải có một bản đồ metro/subway của thành phố để biết chính xác tên ga tàu, và biết nơi bạn muốn đến ở gần ga tàu nào. Hyperdia chỉ search nếu bạn type đúng tên ga thôi nhé.

Naisana
07-04-2015, 17:11
@Bumxiu: mong chờ hình hoa sakura nở rộ của bạn.
Xem cái hình coin locker của bạn nhớ lại chuyến đi lần trước, hai đứa mất hết 10 phút xoay xở để cố gắng nhồi nhét hai cái vali size small + hai cái ba lô vào locker 500yen cho tiết kiệm, không cần phải dùng hai cái locker :D

Bumxiu
07-04-2015, 17:19
Ở Kyoto, chúng tôi hầu hết di chuyển bằng xe city bus. Sáng ra mua vé ngày tại cửa hàng tiện lợi Family mart tại bến xe bus gần nhà, chạy cả ngày đến tối luôn. Hiện tại, vé bus ngày là 500Y, trong khi vé lượt là 230Y/ lượt lên xuống cho người lớn và 170Y/ trẻ con. Như vậy, cứ nhảy lên xe lần thứ 3 trong ngày là bạn lãi rồi. Chúng tôi ở Kyto 4 ngày, tổng cộng chỉ hết 2000Y một đứa, đi lại tẹt ga. Tất nhiên, di chuyển bằng city bus thì có một số bất tiện như phải chờ lâu, một số điểm gần các site nổi tiếng thì xếp hàng dài dằng dặc, lên xe ở những tuyến này thì thường phải đứng. Tuy nhiên, tiền nào của nấy, chỉ với 500Y, tôi thấy rất thỏa mãn với những chiếc bus xanh của thành phố Kyoto xinh đẹp. Có một số chia sẻ để các bạn nắm rõ hơn:
1. Bạn mua vé lượt hay vé ngày có thể mua ở các cửa hàng tiện lợi (Lawson, Family Mart…) mở cửa 24/24 và có mặt khắp nơi. Vé ngày khi mua sẽ không có ghi ngày, nhưng khi bạn check vé lần đầu thì sẽ có ngày in lên mặt từ sau của vé. Vì thế nếu đông quá, bạn có thể không check vé qua máy mà giơ mặt có ghi ngày (to tướng) để bác tài nhìn thấy là cũng OK.
2. Tuy nhiên bạn cần một bản đồ tuyến bus để check đường đi lối lại của mình. ở các cửa hàng tiện lợi hình như chỉ có bản đồ tiếng Nhật, bạn nên qua ga Kyoto để lấy được bản đồ tiếng Anh.
3. Tại mặt trước của ga Kyoto là bến xe city bus, có một quầy thông tin để bạn hỏi han và xin bản đồ, có một loạt máy bán vé tự động nơi bạn có thể mua vé lượt hay vé ngày, có 4 lines đón khách A, B, C, D, mỗi line có đánh số 1,2,3,4. Trên bảng thông tin rất to gần quầy (nhà) Information có chỉ dẫn rõ ràng xe nào đón khách ở đâu (ví dụ xe 59 đón tại C3 chẳng hạn), bạn cần biết để tìm chỗ đón đúng nhanh chóng nhất. Trên bản đồ xe bus cũng có thông tin này. Phía trái của ga có Aqua Fantasy Club có trình diễn nhạc nước vào buổi tối, hình như 2-3 show một tối. Tôi chỉ biết có cái show này khi ra ga đón bus đêm đi Tokyo.
4. Tại điểm chờ xe bus (bus stop) trên đường, như ở Việt Nam, đều có ghi đây là bus stop của những tuyến nào. Nhưng khác hơn ở Việt Nam, bạn nên để ý đọc giờ của từng tuyến có ghi rõ theo ngày (trong tuần hay weekend). Tất nhiên bằng tiếng Nhật, nhưng giờ thì đọc cũng dễ hiểu thôi. Cái này quan trọng vì nó giúp bạn căn giờ quay lại đón xe mà không phải đợi quá lâu (có thể lên tới 20 phút) – trong mưa lạnh, lúc đói hay vội ra ga đón tàu, đợi chờ là vô cùng sốt ruột đấy ạ. Đồng thời họ có kiểu thông báo cho bạn đỡ sốt ruột bằng 3 ô trống, ô mà trống là còn chưa có xe, chừng nào có hình cái xe chạy ra là nó đang đến, khi nào có chữ xanh nền vàng hiện ra ở ô cuối cùng tức là xe sắp đến nơi (mà cái chữ này có nghĩa là gì tôi cũng không biết nữa)
5. Như ghi rõ trong bản đồ xe bus, vé bus ngày có giá trị trong vòng tròn đỏ của nội đô Kyoto (tôi dịch đại khái thế), giờ đã bao gồm cả những điểm xa mà trước đây phải trả phụ phí như Arashiyama.
6. Có 3 tuyến xe 100, 101, 102 là xe phục vụ riêng cho du lịch, chỉ dừng đỗ ở những điểm có site nổi tiếng nên sẽ nhanh hơn (và cũng đông hơn). Tôi cứ nghĩ là cái pass 500Y của tôi không được đi xe này, nhưng hóa ra vẫn đi được. Nếu đón được xe này, bạn sẽ tiết kiệm kha khá thời gian di chuyển vì nó không dừng đỗ nhiều như xe city bus. Nhớ là bạn phải xem giờ xe để không mất thời gian đợi quá lâu nhé.
7. Trên mỗi xe bus đều có màn hình và băng phát di động giúp bạn biết rõ sắp tới điểm dừng nào, nó có gần với điểm thăm quan nào, hay ga tàu nào nơi bạn có thể bắt tàu gì, phát bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, rất dễ hiểu và dễ theo dõi.
8. Xe bus ở Kyoto, bạn lên ở cửa giữa, khi xuống bằng cửa trước sẽ trả tiền hoặc đút thẻ vào máy check.
9. Và nếu bạn tính đi bus sáng sớm hay đêm muộn, thì nhớ xem trước giờ cho kỹ, kẻo sẽ lỡ chuyến bus cuối ngày là cũng phiền. Tất nhiên, giải pháp dự phòng là chờ một anh taxi táp vô. ở những điểm chờ xe bus đông khách (như Yasaka Shrine) thì rất đông taxi táp vô, nhưng ở những điểm xa điểm thăm quan thì cũng không có nhiều lắm, tốt nhất bạn nên biết và đúng giờ, vì xe bus ở Kyoto đúng giờ kinh khủng.
10. Và cuối cùng, nếu muốn xuống, nhớ bấm nút báo xuống, đừng quên.

Tôi muốn có một phần nói riêng về những cảm nhận của tôi về con người Nhật Bản, nhưng ở đoạn này, khi nói về xe bus ở Kyoto, tôi muốn kể mấy câu chuyện nhỏ, mà với tôi, nó phần nào cho thấy tại sao mọi người lại yên tâm đến thế khi ở Nhật, dù không biết nói, không biết đọc và nghe hiểu tiếng Nhật, và tại sao người Nhật lại được mọi người tôn trọng và kính nể đến thế ở khắp nơi trên thế giới.

Câu chuyện thứ nhất: Cảm ơn. Các chuyến xe bus Kyoto đông nghẹt người. Mỗi khi xe dừng, khách lần lượt đi về phía cửa trước để trả tiền, check vé xuống xe. Mỗi một người xuống là bác tài nói một lời cảm ơn, 10 người thì cảm ơn mười lần, 50 người thì cảm ơn 50 lần (nói thế hơi quá) nhưng đúng là cảm ơn liên tục, đến người khách cuối cùng xuống xe.

Câu chuyện thứ hai: Đổi xế. Chúng tôi thường đi chơi đến khuya mới về. Và tuyến xe của chúng tôi, đến khoảng sau 9h lại có việc đổi tài xế. Có lần thì chúng tôi xuống trước đổi xe sang xe khác nên cũng chỉ biết là xe dừng lại để đối xế, bác tài mới đã có mặt sẵn sàng đứng đợi và lên xe thay ca. Nhưng có lần chúng tôi ngồi lại trên xe để tiếp tục đi về, thì mới biết việc đổi xế diễn ra như sau: màn hình thông báo sẽ có việc tài xế thay ca, xin lỗi vì làm phiền quý khách. Sau đó bác tài cũ đứng dậy, quay về phía dưới xe nói lời cảm ơn, cúi đầu chào (kiểu Nhật) và xuống xe. Bác tài mới lên, cúi đầu chào khách, giới thiệu tên, nói thêm gì đó (chúng tôi không hiểu lắm), sau đó ngồi vào chỗ, đeo dây an toàn, chỉnh gương, đội mũ và bắt đầu lái đi.

Câu chuyện thứ ba: Hỏi tin. Đôi khi chúng tôi không chắc là mình lên xe hay xuống xe có đúng chỗ không, và chúng tôi lên hỏi bác tài, tất nhiên là hỏi theo cách chỉ chỏ. Và bác tài bao giờ cũng vui vẻ trả lời theo cách của bác ý để chúng tôi biết là mình lên xuống có đúng không. Khi đứng dưới bến chờ, cửa sau mở cho khách lên, cửa trước đóng, nếu bạn cần hỏi, có thể gõ cửa để bác tài mờ ra cho bạn chạy lên hỏi, và bác ấy bao giờ cũng vui vẻ giúp đỡ.

Câu chuyện thứ tư: Kiên nhẫn. Đường phố ở Kyoto không quá đông, và xe bus bao giờ cũng đi ở làn sát trái, dừng và đi tiếp, không hề lượn ra lượn vào tẹo nào, chỉ khi phải rẽ, xe mới tiến ra làn giữa chờ đèn để rẽ. Khách lên xuống thường đông, bao giờ cũng xếp hàng trật tự, lên và xuống khẩn trương nhưng không chen lấn xô đẩy, và bác tài bao giờ cũng bình tĩnh chờ khách, không bao giờ vội vàng. Bạn hơi chậm và chạy hùng hục vì sợ lỡ xe, thường bác tài sẽ mở cửa chờ bạn. Khách lên chậm như thế sẽ xin lỗi rồi cảm ơn, còn bác tài không bao giờ thấy tỏ ra sốt ruột hay bực bội. Có lần khách quên không lấy sẵn tiền, đến lúc xuống mới lục lọi khăp nơi, cũng không thấy bác tài có ý kiến gì hết. Xe đi lúc nào cũng như nhau, không bao giờ phóng ù lên vượt hay bóp còi gì cả.

Câu chuyện thứ năm: Trung thực. Như đã nói, khách lên xe ở cửa sau và xuống ở cửa trước sau khi đã trả tiền hoặc trả vé. Có bữa xe đông quá, chúng tôi đang chờ dưới bến thấy nhiều người không lên nổi cửa trước để trả vé, thế là họ xuống cửa sau, rồi đi lên chờ ở cửa trước để lên lại xe và… trả tiền.

Tôi có chụp kha khá ảnh tư liệu cho đoạn xe cộ này, nhưng hôm nay lại không thể load từ điện thoại ra máy tính để up lên đây được. Chỉ có vài cái này thôi, gọi là cho bài viết thêm sinh động.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/Kyoto%20bus%20time_zpssvuuhtag.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/Kyoto%20bus%20time_zpssvuuhtag.jpg.html)
(Đây là bảng giờ xe bus tôi chụp tại một bến với các tuyến dừng tại đây. Có 3 bảng giờ cho ngày thường, thứ bảy và chủ nhật, cột ghi 5-23 là giờ, cột bên cạnh là phút, nghĩa là xe sẽ dừng ở bến này vào các giờ/phút theo ngày như trong bảng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/mu%20moacuten%20n_zpsju4ntrq6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/mu%20moacuten%20n_zpsju4ntrq6.jpg.html)
(Hình này chụp trộm hai em gái xinh tươi mặc kimono, xe còn chỗ nhưng chỉ đứng. Thực ra có ít khi mà xe bus ở Kyoto lại vắng vẻ như trong hình)


https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/IMG_1623_zps6u4ohasc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/IMG_1623_zps6u4ohasc.jpg.html)
[Đây là hình chụp xe city bus màu xanh của Kyoto tại bến Nijo Castle)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/IMG_1505_zpski6cpink.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/IMG_1505_zpski6cpink.jpg.html)

(Còn đây là bữa sáng đầu tiên của chúng tôi ở Kyoto, sau khi dùng google translate hỏi mua được hai vé bus ngày ở Family Mart ngay bến bus gần nhà. Cái bản đồ xin được là tiếng Nhật, chỉ được trưng ra chụp - ảnh mang tính chất minh hoạ :)), vé xe màu xanh ở góc trên bên phải. Và cuốc xe đầu tiên sau bữa sáng là ra ga Kyoto để... xin một cái bản đồ bằng tiếng Anh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9e775a47-9c6f-4f15-b7e2-67828631014f_zpse6glhq3t.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9e775a47-9c6f-4f15-b7e2-67828631014f_zpse6glhq3t.jpg.html)
(Còn đây là bảng hiệu thông báo xe đang đến đâu. Tôi định chụp có cả cái hình xe bus, nhưng lúc chụp nó lại nhảy sang ô vàng chữ đỏ, nghĩa là xe tới ngay giờ)

Bumxiu
07-04-2015, 17:28
@Naisana:
Phải cảm ơn bạn nhiều lắm vì những giúp đỡ phút chót của bạn cho chuyến đi của mình. Hôm về Tokyo đi Hakone bọn mình cũng tính lên toán xuống và nhồi nhét vào vali để chỉ phải trả 1 tiền thôi đấy. Mình đang soạn ảnh, cũng muốn úp lên cho nóng hổi. Nhưng dù gì, vẫn phải thấy là mắt mình nhìn vẫn đẹp hơn là chụp vào ảnh.


@Bumxiu: mong chờ hình hoa sakura nở rộ của bạn.
Xem cái hình coin locker của bạn nhớ lại chuyến đi lần trước, hai đứa mất hết 10 phút xoay xở để cố gắng nhồi nhét hai cái vali size small + hai cái ba lô vào locker 500yen cho tiết kiệm, không cần phải dùng hai cái locker :D

vaniacastle
07-04-2015, 19:31
Chị ơi cho em hỏi, cái bảng thời gian bus hiểu sao vậy chị, 18 39, 9 39 là gì vậy chị, chị ví dụ 1 cái với :D

daugaunhoibo
07-04-2015, 19:52
Chị ơi cho em hỏi, cái bảng thời gian bus hiểu sao vậy chị, 18 39, 9 39 là gì vậy chị, chị ví dụ 1 cái với :D


Ca số từ 5 đến 23 ở trong cột nhỏ là giờ, các số 18, 39, 9, ... kéo dãy là phút. Ví dụ dòng đầu tiền, cột giờ có số 5 nhưng ko có phút -> lúc 5g chưa có bus chạy tuyến này.

Dòng thứ 2, cột giờ có số 6, dãy số chỉ có số 28 = có một chuyến xe duy nhất tầm đó lúc 6 giờ 28 phút
Dòng thứ 3, cột giờ là 7, cột phút có 18, 49 -> nghĩa là trong khung 7g có 2 chuyến xe lúc 7g18' và 7g49'

...

...

Em hình dung được chưa?

bluepearl0212
07-04-2015, 20:12
Hihi vậy là chuyến đi của bạn cũng hoàn thành tốt đẹp heng, đúng ngay đợt hoa nở rộ luôn :D, up nhiều hình hoa anh đào nha bạn, à vậy là cuối cũng bạn cũng gửi hành lý ở ga shinjuku để đi hakone hả, tìm dc chỗ gửi nhanh ko bạn? hihi đợt đó tại valy tụi mình 1 cái 30kg, 1 cái 20kg nên ko nhét dc 2 cái vào chung, thế là "đau xót" dùng 2 tủ bạn ạ :))

vaniacastle
07-04-2015, 22:00
Ca số từ 5 đến 23 ở trong cột nhỏ là giờ, các số 18, 39, 9, ... kéo dãy là phút. Ví dụ dòng đầu tiền, cột giờ có số 5 nhưng ko có phút -> lúc 5g chưa có bus chạy tuyến này.

Dòng thứ 2, cột giờ có số 6, dãy số chỉ có số 28 = có một chuyến xe duy nhất tầm đó lúc 6 giờ 28 phút
Dòng thứ 3, cột giờ là 7, cột phút có 18, 49 -> nghĩa là trong khung 7g có 2 chuyến xe lúc 7g18' và 7g49'

...

...

Em hình dung được chưa?

Em đã hiểu, cám ơn chị daugau nhiều :D, mà vậy thì các khung giờ 5,22,23 có thể hiểu là 5h0' 22h0' 23h0' ko chị?

Bumxiu
07-04-2015, 22:22
@vaniacastle: không phải đâu, nếu không có số phút có nghĩa là không có xe vào giờ đó. Trong cái hình ở trên, chỉ bắt đầu có xe từ 6h28' sáng và chuyến muộn nhất buổi tối là 21h50. Bạn cũng sẽ thấy là thứ 7 và chủ nhật, giờ sớm và muôn sẽ có ít xe hơn ngày thường. Mình sẽ edit và chú thích thêm một chút cho dễ hiểu.

Bumxiu
07-04-2015, 22:40
@ bluepearl 0212: thành công tuyệt vời và một phần là nhờ bạn đấy. Big thanks to you. Hình sẽ up từ từ nhá, đua với topic bên kia của bạn :-))

Hihi vậy là chuyến đi của bạn cũng hoàn thành tốt đẹp heng, đúng ngay đợt hoa nở rộ luôn :D, up nhiều hình hoa anh đào nha bạn, à vậy là cuối cũng bạn cũng gửi hành lý ở ga shinjuku để đi hakone hả, tìm dc chỗ gửi nhanh ko bạn? hihi đợt đó tại valy tụi mình 1 cái 30kg, 1 cái 20kg nên ko nhét dc 2 cái vào chung, thế là "đau xót" dùng 2 tủ bạn ạ :))

daugaunhoibo
07-04-2015, 22:41
Em đã hiểu, cám ơn chị daugau nhiều :D, mà vậy thì các khung giờ 5,22,23 có thể hiểu là 5h0' 22h0' 23h0' ko chị?

tý ngất.

may quá, chủ topic tiếp nhận lại ca này rùi. mình chạy thôi, ko nhiều chuyện nữa :D

vaniacastle
08-04-2015, 10:40
@vaniacastle: không phải đâu, nếu không có số phút có nghĩa là không có xe vào giờ đó. Trong cái hình ở trên, chỉ bắt đầu có xe từ 6h28' sáng và chuyến muộn nhất buổi tối là 21h50. Bạn cũng sẽ thấy là thứ 7 và chủ nhật, giờ sớm và muôn sẽ có ít xe hơn ngày thường. Mình sẽ edit và chú thích thêm một chút cho dễ hiểu.

Em đã hiểu, cám ơn chị nhiều lém :D, hóng tiếp...

Bumxiu
08-04-2015, 11:10
Để đi từ Kyoto đến Tokyo, chúng tôi lựa chọn xe bus đêm. Thực ra, đi Nhật du lịch, ai cũng nghĩ ngay đến đặt JR Pass với mục tiêu đi tàu Shinkansen và “miễn phí” đi lại các tàu và xe hiệu JR. Trước khi đi tôi cũng tự tính toán và nhờ các chuyên gia Phượt xem hộ coi ca của tôi mua cái Pass 7 ngày có ăn thua không. Tuy nhiên, chúng tôi ở Osaka – Kyoto những 5 ngày, di chuyển đường dài chỉ có đi Nara trong ngày, đi Tokyo từ Kyoto và Hakone, nói chung là không tiêu hết tiền của Pass nên chúng tôi quyết định không mua mà sẽ tính từng chặng. Hơn nữa, chỉ có hai vợ chồng tung tẩy mà không có trẻ con nên chúng tôi quyết định đi xe bus đêm thay vì đi tàu, dù có mua vé loại Premium cũng chỉ hơn 9,000Y, vẫn rẻ hơn nhiều so với hơn 13,000Y vé tàu Shinkansen. Tính rằng, lên xe ngủ một giấc là đến nơi, tiết kiệm được 1 đêm khách sạn, tiết kiệm được mấy tiếng đi chơi trong ngày so với đi tàu. Và dành trải nghiệm Shinkansen ưu việt cho lần sau :D

Chúng tôi đặt online xe qua trang willerexpress.com. Tuy nhiên quá cận ngày nên chỉ còn loại Standard, hiệu xe Star, giá chỉ 5,300Y một người. Thôi thì bớt comforble nhưng bù lại, tôi tiết kiệm thêm được kha khá tiền (beer). Tại Kyoto, bạn có thể chọn điểm đón phù hợp nhất với mình. Chúng tôi chọn đón tại Kyoto Station vì từ nhà chúng tôi ra ga cũng chỉ phải đi thẳng 1 lượt xe bus. Khi xác nhận booking, Willer cũng có chỉ dẫn về điểm đón, nhưng kỳ thực, chúng tôi mất khá nhiều thời gian để tìm ra nó. Vì cũng có kinh nghiệm đi lại kha khá, nên chúng tôi bao giờ cũng dành thời gian tìm ra điểm đón chính xác của xe từ trước, đến lúc đi chỉ việc kéo vali đến mà thôi. Chỉ dẫn của Willer là Kyoto station Hachijo exit No1 (Ibis Styles Kyoto station hotel). Suốt mặt Hachijo của Kyoto station chỉ có một bus terminal để trả khách, không có đón, không có chỉ dẫn hay signboard nào của Willer. Nhìn sang bên kia đường, một loạt khách sạn nhưng chả thấy Ibis đâu cả. Hóa ra là điểm đón xe bus đúng là ở bên kia đường Hachijo so với ga, từ bus terminal của Kyoto station, bạn sang đường là tới Ibis hotel (tên khách sạn không in to tướng trước mặt như tòa AVANTI bên cạnh, mà in bé tí xíu khiêm tốn bên sườn, nghĩa là bạn không nhìn thấy trực diện nếu đứng ở ga :Dam). Phía trước khách sạn có điểm đón xe có logo màu hồng của Willer, và nhân viên của họ hỗ trợ đón khách liên tục cho các chuyến xe đêm (khoảng 10-15 phút một chuyến như chúng tôi nhận thấy). Nếu bạn cũng như tôi, đã đặt xe trước, bạn yên tâm chỉ cần có mặt trước 5-10 phút, không cần ra quá sớm vì chỗ/ghế của bạn đã được assign sẵn rồi, không phải lo dành ghế tốt. Cái vụ tìm ra điểm đón này thật điên đầu. Chúng tôi đi bus kiểu này rồi, nhưng thường chỉ dẫn tới điểm đón xe rất chi tiết (như xe bus đi sân bay ở Roma chẳng hạn), không lơ mơ như thế này. Cũng chỉ biết an ủi là không chỉ riêng mình lơ mơ, vì trên Tripadvisor, có bạn Tây cũng kiện là chỉ dẫn của Willer không rõ ràng, không hiểu nó ở đâu nhỉ. Hi vọng đoạn này sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn cũng đặt xe bus đêm như chúng tôi.

Xe Premium chắc sẽ là trải nghiệm tuyệt vời, nhưng Standard như của tôi cũng không đến nỗi tệ. Lên xe, thắt dây, bịt mắt và ngủ. Good night.
Ở Tokyo, xe trả khách tại Willer bus terminal Shinjuku West (Shinjuku Sumitomo Buiding 1F). Bạn ra khỏi bãi xe, đi về bên phải, băng qua đường sẽ có bảng chỉ dẫn chi tiết khu vực này, giúp bạn có thể tìm đến ga Shinjuku một cách dễ dàng.

Sáng sớm về đến Tokyo, chúng tôi tính gửi đồ của ga Shinjuku, sau đó mua Pass 2 ngày để đi Hakone. Như đã nói ở trên, mỗi ga tàu là một khu phức hợp của các nhà cung cấp. Bạn nên tìm sơ đồ của ga từ ở nhà, để có thể tàm tạm hình dung ra khu vực của nhà cung cấp mà bạn dự tính sẽ dùng. Như trong trường hợp này, chúng tôi sẽ mua Hakone 2 days Pass của Odakyu nên đã xem trước khu vực của Odakyu tại ga Shinjuku.

Phải mở ngoặc để nói thêm một chút về các loại Pass ở Nhật. Có vẻ là có vô cùng nhiều mà kể cả khi search để đọc chi tiết (bằng tiếng Anh), tôi cũng không hiểu lắm vì các Pass thường có giá trị trong một liên minh của một số nhà cung cấp nào đó, nghĩa là nếu bạn dùng dịch vụ của các nhà cung cấp trong liên minh này thì Pass sẽ cover, nhưng nếu trật ra một chút là bạn phải trả tiền. Rồi thì Pass cover, nhưng vẫn phải trả thêm phí đặt chỗ v.v… tóm lại là lính mới như tôi mà mua cái Pass thì vẫn lăn tăn cái gì được, cái gì không được, rứt đau đầu. Thế nên tôi hầu như không mua Pass gì cả (và rất tiếc không chỉ dẫn chi tiết giúp bạn được), ngoại trừ cái Hakone Pass 2 days này. Nó bao gồm vé tàu đi/về từ Tokyo đến Hakone trong 2 ngày bằng Odakyu line + tất cả các loại phương tiện giao thông tại Hakone do Odakyu cung cấp (xe bus, tàu Tozan, cruise boat, cable car….). Có Pass 2 ngày và 3 ngày, chúng tôi mua loại 2 ngày giá 5,140Y.

Theo chỉ dẫn của Odakyu, Pass này có thể mua được dễ dàng ở các ga, các đại lý du lịch. Chúng tôi, vì sợ hết phần =)) cũng chạy vào Nippon Travel ở ga Kyoto hỏi mua trước cho chắc, nhưng bạn nhân viên ở đây, rất nhiệt tình gọi cho Odakyu để hỏi, bảo rằng chúng mày không sợ sớm quá văn phòng chưa mở cửa, cứ đến Shinjuku – ga Odakyu mua ở máy tự động, lúc nào cũng được, và pass sẽ có giá trị từ thời điểm mua. Và đúng thế thật, ở cửa soát vé ga Odakyu tại Shinjuku, bạn thả tiền vào máy, Pass chạy ra với chi tiết in to nhất là ngày hết hạn của Pass. Và cầm nó trong tay, bạn đã sẵn sàng cho hai ngày ở Hakone – vùng đất nổi tiếng với những suối nước nóng và món tắm Onsen hấp dẫn.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/IMG_3975_zpstklroqay.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/IMG_3975_zpstklroqay.jpg.html)

Lại mở ngoặc nói về những cái Pass. Nếu là vé lượt, bạn dùng để vào ga, khi check để ra khỏi ga, máy sẽ nuốt luôn vé của bạn. Pass thì nó không nuốt nhưng trên Pass, thông tin quan trọng nhất là ngày valid, luôn được in rất to. Và ở những chỗ không kiểm soát bằng máy, bạn đơn giản chìa phần có in ngày to tướng ra để nhân viên kiểm soát nhận biết. Cái Pass xe bus ở Kyoto hay subway ở Tokyo của chúng tôi không bị nuốt vào máy (chắc vì chúng tôi không dùng nó đến tận nửa đêm), nhưng cái Pass Hakone này, khi về lại Tokyo và check out, máy đã nuốt chứng nó rồi. Giờ bằng chứng của chúng tôi chỉ là một tấm hình ;)

Ở Hakone, vì có Pass nên chúng tôi hầu như không để ý đến giá vé của từng dịch vụ lẻ (hy vọng là không lỗ). Tuy nhiên, chỉ tính hai lượt tàu đi về Tokyo và hai lượt xe bus đi Gotemba thì chắc cũng đã hết tiền Pass rồi. Chúng tôi có ý định đi giải ngố ở Gotemba Outlet, cách ga Gora Hakone 63 phút xe bus. Khi đọc thông tin ở nhà thì thấy vụ xe bus đi Gotemba này có vẻ hơi lằng nhằng nhưng đến nơi rồi xem ra lại rất đơn giản vì
1. Chúng tôi ở ngay ga Gora, điểm đón đầu của tuyến bus này
2. Xe bus này chạy thẳng đến Outlet luôn chứ không phải chỉ trạm Gotemba để phải bắt tiếp shuttle bus của Outlet
3. Hakone Pass cover luôn cả tuyến bus này mà giá của nó là những 990Y/ way.

Allons-y, chúng tôi đón chuyến đầu tiên từ Gora lúc 9h27, có 5 tiếng thả hồn mua sắm trong một ngày mưa tầm tã, thật tuyệt. Chỉ lưu ý bạn, nếu bạn cũng chọn lộ trình như chúng tôi, nghĩa là dành ngày thứ 2 ở Hakone để đi Outlet và tối quay lại Tokyo cho trọn 2 ngày của Pass, thì bạn phải đi chuyến bus sớm nhất đến Gotemba Outlet, và khi về nên canh giờ để ra sớm chừng 15-30 phút canh xe bus để yên tâm có chỗ chứ đứng 1 tiếng đồng hồ với lỉnh kỉnh đồ đạc mới sắm được là cũng ngại lắm đấy. Mà tuyến mua sắm này, đầu vàng thì ít, đầu đen thì nhiều, hàng xóm nhà ta thì các bạn biết rồi đó, rất đông đúc và ầm ĩ, luôn chiếm ưu thế mọi nơi mọi lúc :gun. Xe bus xuất phát từ Outlet vào các giờ chẵn 15:00, 16:00…

Rất buồn cười là cái băng phát tự động trên xe bus liên tục nhắc nhở hành khách ngồi yên trên ghế vì xe đang đi trên đường núi trong khi xe chật cứng, rất ít hành khách may mắn được ngồi, còn lại đứng cả và đu đưa tập thể theo nhịp lắc của xe mỗi khi vào cua =))
Thêm một chút nữa là giá vé xe bus ở Hakone không phải là đồng hạng cho mỗi lượt lên xuống mà tính lũy tiến, bảng giá được show trên màn hình trong xe. Tuy nhiên, cũng như tôi, phần lớn khách đi “miễn phí” bằng Pass, nên tôi cũng không hiểu những người trả tiền sẽ trả như thế nào. Bác tài chắc chắn không thể nhớ ai lên ở đâu, vậy chắc chỉ còn biết trông cậy vào sự trung thực của khách mà thôi (c)

Bumxiu
08-04-2015, 12:09
Chúng tôi chỉ có trọn vẹn một ngày ở Tokyo và bình minh vào lúc 8h sau một đêm thẳng cẳng trong khách sạn đắt chưa từng có trong cuộc đời đi (kể cả bụi lẫn vàng cám) của mình. Vì chỉ có một ngày nên cũng xác định sẽ không đi được nhiều, xong xét lên xét xuống thì mua một cái Pass ngày đi Subway là vô cùng hợp lý vì kiểu gì chạy qua chạy lại mua vé lẻ thì tổng cũng sẽ nhiều hơn cái Pass này, thứ hai là đỡ mất thời gian mua vé mỗi lần. Theo hướng dẫn có trong bản đồ Subway mà chúng tôi xin được ở khách sạn, có 3 loại Pass ngày ở Tokyo, 1 loại 710Y đi được Tokyo Subway line (nghĩa là chỉ những tuyến của nhà cung cấp Tokyo), 1 loại 1000Y đi được Tokyo Subway & Toei line, 1 loại nữa đâu như 2000Y đi được cả bus gì gì đó. Chúng tôi không đến nhiều điểm, và các điểm muốn đến đều tới được bằng subway, vì vậy chọn ngay loại 1000Y để đảm bảo Plug and Play, không cần phải lăn tăn nhiều. Pass mua bằng máy ở ngay ga nhà và chúng tôi yên tâm chạy suốt 12 tiếng đồng hồ đến tận tối muộn, cảm thấy rất thỏa mãn.
Metro ở Tokyo thì cũng như ở các thành phố khác, hiện đại, lịch sự, có chỉ dẫn chi tiết để dễ dàng tra cứu, sử dụng. Nếu đã xác định chỉ đi lại bằng metro, với Pass và bản đồ trong tay, bạn hầu như có thể không cần đến hyperdia. Hyperdia giúp bạn tra từ ga này đến ga kia bằng tàu nào, line nào, đi lúc nào và hết nhiêu tiền. Nhưng cầm bản đồ là bạn tự biết mình sẽ đi được như thế nào và có Common Pass trong tay, bạn không phải lăn tăn nhiêu tiền, chỉ đi bằng Tokyo Subway hay cả Toei subway.
Ga metro ở Tokyo là loại mix, nghĩa là có cả ga có quai ở giữa, đường tàu hai bên và loại đường tàu ở giữa, quai ở hai bên. Nếu là loại 1 thì đơn giản hơn, bạn xuống quai, nhìn bảng thông báo để biết đúng tàu theo hướng mình cần đi. Còn là loại quai hai bên thì nếu bạn xuống nhầm, bạn phải quay lên tìm đường sang quai bên kia cho đúng với hướng tàu của mình (giống như các ga ở Paris). Phải nói là chỉ dẫn ở các ga metro Tokyo rất rõ ràng, sáng sủa, có tiếng Anh hẳn hoi, nên các bạn mù chữ Nhật như tôi cứ yên tâm thoải mái. Màn hình trong các toa cũng hiển thị rõ ràng, và loa phát cũng có tiếng Anh nữa, yên tâm không thể không hiểu. Nếu bạn đã từng đi metro rồi thì việc làm quen với metro ở Tokyo là hết sức dễ dàng. Chỉ có điều, vâng chỉ có điều, các ga có các line giao nhau thì vô cùng rộng, đi từ line này sang line kia có khi lên tới cả nửa cây số (có thể ở chỗ khác cũng vậy, tôi đã đi ở Nga, ở Paris nhưng chưa ở đâu mà có ghi chú về khoảng cách này trên biển báo để mình biết mà tự khâm phục mình(c)). Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần đi bộ và sự kiên nhẫn, tàu chạy thì nhanh, đợi tàu lâu cũng chỉ 5 phút, nhưng đi bộ sang line có khi mất đến 10 -15 phút đấy nhé. Cũng như có anh chị đã nhắc nhở trên Phượt này, với mỗi điểm đến dự tính, bạn không chỉ cần biết tên ga, mà cần biết cả Exit nữa, để chắc chắn ra là tới đúng, đỡ mất công đi bộ tìm loanh quanh. Và nếu không chắc, bạn có thể hỏi ngay nhân viên ở đó.
Thế thôi, tôi cho rằng sự đi lại ở Tokyo cũng đơn giản mà (NT)

Nếu bạn không đi tàu điện ngầm/ metro/ subway, bạn có thể chọn đi xe bus, hay tàu (train) của các hãng như JR. Các ga hầu hết là mix với phần ga tàu nổi ở trên (cho train như JR) và ga tàu ngầm ở dưới, vì thế bạn chỉ cần chọn đi bằng tàu gì, đến đúng khu vực của tàu đó ở ga, mua vé và lên xe.

Cuốc xe cuối cùng của chúng tôi ở Nhật Bản là di chuyển ra sân bay Narita cho chuyến bay về Hà Nội của VNA lúc 10h00 sáng. Tính qua tính lại, đảm bảo cả tính tiện lợi lẫn kinh tế, tôi chọn đặt bus Keisei, đón ở Tokyo station. Việc đặt online cũng đơn giản, có 2 lựa chọn, hoặc bạn đặt và nhận xác nhận đặt, sau đó đến trả tiền tại các cửa hàng tiện lợi (convenient store) được chỉ định, hoặc bạn trả luôn bằng thẻ tín dụng. Giá vé chỉ có 1000Y (so với 3000Y của tàu Narita Express), và nếu đặt trước (reservation), bạn chỉ phải trả 900Y. Tuy nhiên những chuyến sáng sớm hoặc tối khuya, giá vé sẽ cao gấp đôi. Tôi đặt vé lúc 06h15, giá là 900Y trả trước bằng credit card, Keisei gửi một xác nhận đã thanh toán (tuyền bằng tiếng Nhật), tôi có thể show màn hình điện thoại hoặc in ra để bác tài cho lên xe. Điểm đón của Keisei dễ tìm hơn nhiều vì có chỉ dẫn cụ thể trong xác nhận. Từ cửa ra Exit North Yeasu của Tokyo Station, bạn sang đường, đi về phía tay trái cho đến khi gặp bến xe bus có logo màu xanh của Keisei và nhân viên Keisei đứng trực, kiểm tra đặt chỗ và giúp bạn tag hành lý cho vào hầm bus. Cũng không cần show up quá sớm, miễn là đúng giờ. Xe này thì không có assign ghế trước, vì vậy bạn muốn chỗ tốt hãy đến sớm hơn. Có mỗi một điều khiến tôi hơi lăn tăn khi book xe này là họ ghi rõ mỗi người chỉ được có một kiện hành lý check vào luggage store, nếu nhiều hơn, hãng khuyến cáo bạn dùng dịch vụ gửi hành lý. Nó khiến chúng tôi mắm môi mắm lợi dồn đồ vào hai cái vali to đùng căng phồng, và khệ nệ một túi xách để mang lên xe. Tuy nhiên, đến nơi, anh nhân viên OK cho hết vào hầm, bảo rằng chúng tao khuyến cáo vậy nhưng cũng có flexible, chỉ sợ xe kín khách mà ai cũng nhiều đồ thì không đủ chỗ thôi. Hành lý của bạn sẽ được tag có số đàng hàng, khi nhận lại ở điểm xuống ở sân bay, họ kiểm đúng số mới giao hành lý cho bạn, vậy là yên tâm không “nẫn nộn” được. Thông thường xe đi hết 75 phút, nhưng nhà xe cũng khuyến cáo khách chọn giờ sớm vì nếu có tắc đường, nhà xe không chịu trách nhiệm việc lỡ chuyến bay của khách. Hôm chúng tôi đi, xuất phát lúc 06:15 và đến Terminal 1 Narita đúng 07:15.

vaniacastle
08-04-2015, 12:18
Đọc đã quá, toàn kinh nghiệm hay, hóng...

Bumxiu
08-04-2015, 15:13
Thứ ba là chuyện ở ở Nhật Bản. Thực ra về chuyện này, chúng tôi không có gì để nói nhiều. Chúng tôi có 4 đêm ở Kyoto, may mắn ở nhờ nhà một người bạn, là một căn hộ chung cư mini bé xinh, nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Thực ra, đi phượt như này, đúng là lê la ngoài đường từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ cần một chỗ để qua đêm chứ cũng chẳng cần xa hoa gì, nhưng mà cứ là phải chăn gối ngăn nắp sạch sẽ, tắm táp đầy đủ ấm áp, và nữa là thuận tiện đi lại. Chỗ chúng tôi ở Kyoto cách ga Nishioji khoảng 10 phút đi bộ, hoàn toàn khiến chúng tôi hài lòng, thậm chí có cả máy giặt để chúng tôi tổng vệ sinh nữa :)), và nhất là không mất một xu, bù lại cho 2 đêm ở Tokyo xa hoa tráng lệ (vì chúng tôi đặt vào phút chót, lại muốn gần ga Tokyo cho tiện việc ra sân bay vào sáng sớm nên phải chấp nhận trả giá rất cao). Chúng tôi ở Hakone 1 đêm, theo recommend của bạn bluepearl0212, chúng tôi đặt Hakone Tent ngay ga Gora, giá phòng quá rẻ (so với Tokyo), phòng ngủ riêng sạch sẽ, ấm cúng, dùng chung bếp, phòng tắm và toilet nhưng cũng rất sạch sẽ và đầy đủ. Thêm nữa, vẫn có onsen dưới hầm đàng hoàng, đủ để trải nghiệm Hakone đúng nghĩa. Với cả 3 chỗ ở này, dù mất tiền hay không, dù riêng biệt hoàn toàn hay dùng chung tiện ích, chúng tôi cũng đều rất hài lòng với phong cách Nhật Bản gọn gàng, sạch sẽ, tiện lợi và tối ưu. Một cái phòng tắm bé tẹo tèo teo, khéo bình thường chỉ đủ cho 1 cái bồn tắm thì ở Nhật bạn sẽ có đủ mọi thứ trong tầm tay từ cái toilet hiện đại đến bồn tắm xinh xắn ấm áp, bồn rửa mặt… mà không có cảm giác chật chội.
Cũng nhân chuyện này, tôi lại lê la kể chuyện cái toilet công cộng ở Nhật Bản. Đợt trước, chúng tôi chuẩn bị đi Châu Âu và cày nát các chia sẻ của các anh chị trên Phượt. Không ít lần gặp phải các câu hỏi đi toilet ở đâu, và phải trả nhiêu tiền? Thực tế cho thấy có không nhiều các toilet công cộng miễn phí ở châu Âu, thường bạn phải trả có thể đến 1-2 E cho một lần làm vơi nỗi buồn. Thậm chí trong một số nhà hàng bình dân, bạn muốn dùng toilet phải là khách ăn của nhà hàng mới xin được xèng để mở cửa dùng toilet. Còn ở Nga, chúng tôi đã đi Moscow và Saint Petersburg, các nhà vệ sinh công cộng cũng có sẵn, nhưng thường phải có người trực, phát giấy hay nhắc nhở bạn này nọ, không phải quá tệ, nhưng thực ra cũng “sực nức mùi”. Riêng ở Nhật, trừ cái duy nhất tôi phải quay ra ngay ở bên kia cầu Togetsu ở Arashiyama, còn lại chỗ nào cũng thực sự hết sức sạch sẽ, dù là kiểu truyền thống hay kiểu hiện đại, với hướng dẫn sử dụng rất đầy đủ và chi tiết. Và luôn luôn miễn phí, trừ một vài chỗ không có sẵn giấy bạn phải mua bằng xu ở ngay cửa vào. Đặc biệt là ở các nhà ga thường nắp ngồi là loại được sưởi ấm rất dễ chịu.

Thứ tư là chuyện mua sắm. Chúng tôi không phải tín đồ của shopping và cũng không đặt mục tiêu mua sắm gì nhiều trong những chuyến đi như thế này. Nhưng mà… lại nhưng mà, ở Nhật nhìn cái gì cũng thích mua, từ những món hàng xinh xinh đến những hộp bánh mochi ngon lành bọc gói cẩn thận lịch sự như những món quà sang trọng, đến những thứ hàng gia dụng tiện lợi chuẩn chỉ trong siêu thị. Mấy lại, VNA cho những 40kg hành lý ký gửi một người, đi về nhẹ nhàng quá nó cũng phụ lòng người vận chuyển:shrug: Tất nhiên, ở đâu chúng tôi cũng sà vào hàng lưu niệm và khuân về đủ cả búp bê gỗ, cốc gốm, bình rượu, tượng đôi Nhật hoàng và hoàng hậu, toàn những món xinh xinh khó cưỡng. Thêm vào đó là muôi thìa đũa gỗ, dùng cũng thích mà bày cũng đẹp. Lần hoành tráng nhất chính là nguyên ngày đi Gotemba Outlets khoắng quần áo. Lần lủng củng nhất chính là đi tìm Daiso ở khu Akihabara chỉ để mua một cái hộp cơm đúng chỉ định theo yêu cầu của con gái (và thất bại hoàn toàn) dù may rằng mua được một loại khác, đắt hơn Daiso những 15 lần. Và vơ vét cuối cùng ở Narita với lủng củng những Mochi để chén và làm quà (lủng củng là bởi hộp bánh thì nhẹ nhưng được bọc gói gọn gàng đẹp đẽ nên dù gì cũng phải nâng niu mà không thể nhồi nhét được). Kinh nghiệm cho thấy giá cả ở Nhật khá là đáng tin cậy, không có chặt chém, không có lừa đảo. Chênh lệch nếu có của cùng mặt hàng cũng không đáng kể, hoặc là có lý do chính đáng. Ví dụ tôi ăn rất nhiều kem matcha ở khắp nơi, chiếc đầu tiên ở Osaka Castle giá 350Y, nhưng sau đó ăn ở những chỗ khác chỉ 250 hoặc 200Y. Hay tại hôm ấy Osaka nắng quá??? Những gói bánh mochi xinh xắn bọc gói sẵn sàng, đâu cũng như đâu 1080Y cả thuế. Lại nói đến thuế, các mặt hàng đều được tính thuế đầy đủ, nên nhiều khi giá mà bạn thấy là chưa có thuế đâu nhé. Một số nơi ghi rõ giá + tax, một số nơi không, nhưng bạn luôn luôn phải trả thuế theo đúng quy định, kể cả một gói hạt dẻ nướng mua trong chợ. Còn đôi khi bạn sẽ được mua hàng miễn thuế nếu tổng bill của bạn vượt quá một giới hạn nào đó (thường là 10,000Y). Lúc đó, bạn không phải trả thuế nhưng phải trình hộ chiếu để người bán hàng làm hóa đơn miễn thuế cho bạn, sau đó kẹp vào hộ chiếu và đóng dấu giáp lai hẳn hoi. Hóa đơn này sẽ được công an cửa khẩu tháo ra giữ lại hoặc bạn cũng có thể tự làm điều đó. Vì không biết trước chuyện này mà tôi có chuyện dở khóc dở cười với một anh bán hàng trong Outlet. Chàng làm giấy tờ rồi kẹp vào hộ chiếu cho tôi làm tôi hiểu là vẫn phải trả đủ cả thuế cho chàng và sau đó làm hoàn tại sân bay. Vì tôi bay sớm nên nghĩ mình không có đủ thời gian làm hoàn thuế (rút kinh nghiệm một lần chạy chối chết vì xếp hàng hoàn thuế ở Charles de Gaules) nên nói với chàng là tao không thích hoàn thuế, mày trừ luôn thuế ở đây đi. Nói qua nói lại một hồi, tôi thì không hiểu chuyện, còn chàng thì không hiểu và nói nhiều tiếng Anh, đến nỗi sau cùng chàng phải gọi cho một anh nói tiếng Anh nhờ giải thích cho tôi, còn tôi thì gọi về nhà hỏi bạn. Sau cùng vỡ lẽ, mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi, chàng bỏ đồ vào túi cho tôi, nhưng nhất định không đưa cho tôi cầm mà tiễn tôi ra tận cửa mới đưa hàng. Tôi cười ngặt nghẽo bảo với chồng là: chàng đang lẩm bẩm trong đầu “tiễn khách, tiễn khách” :gun đấy. Có thể chuyện này, cũng như tôi, bạn chưa biết, nhưng giờ thì bạn biết rồi đấy. Thêm nữa khi bán hàng miễn thuế cho khách, nhân viên bao giờ cũng hỏi lại mày chắc chắn mua hàng này và mang ra khỏi Nhật để sử dụng đúng không? Thì đúng quá còn gì.

Thôi lan man thế đủ rồi, kinh nghiệm 9 ngày ở Nhật Bản của chúng tôi có lẽ chỉ có thế. Tôi rất biết ơn những chỉ dẫn của các bạn trên Phượt nói chung và cho chuyến đi này của chúng tôi nói riêng. Vì thế mà luôn canh cánh việc chia sẻ những điều mà mình cho là đã được “giải ngố” với mong muốn biết đâu nó có ích cho bạn khi bạn lạ nước lạ cái lần đầu đến với đất nước xinh đẹp này. Và tôi xin dành những phần còn lại để chia sẻ những bức ảnh của chúng tôi về một mùa anh đào không lỡ hẹn trên đất nước mặt trời mọc.

Bumxiu
08-04-2015, 15:58
Chúng tôi đến Osaka ngày 28/3. Nắng rực rỡ và trời xanh thẳm. Nhận ra cây anh đào nở hoa đầu tiên bên ngoài Osaka Castle khiến tôi niềm háo hức trong tôi vỡ òa. Dù chưa phải là một cái cây nở bung nhưng chỉ một chùm hoa mong manh trong nắng cũng khiến tôi cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng. Quanh thành Osaka Castle chưa hồng rực như những bức hình kinh điển cũng khiến tôi hơi thất vọng chút xíu. Nhưng biết nàng đỏng đảnh nên phải có duyên lắm mới gặp được nàng và đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong cuộc hẹn này, thế nên tôi yên lòng đi tiếp, mỗi bước mỗi nhìn ngắm, thêm một cây hoa, một cành hoa, dù trắng, dù hồng rực hay hồng phớt đều khiến lòng tôi xao xuyến lạ kì.
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1%20sakura_zpsfxjk5ngj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1%20sakura_zpsfxjk5ngj.jpg.html)
(Đây thực sự là chùm hoa sakura đầu đời của tôi, run rấy đến nỗi lên hình trông nó kì quặc thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5%20sakura_zpswlmzqhjg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5%20sakura_zpswlmzqhjg.jpg.html)
(Osaka Castle trong khuôn hình của những cành hoa chưa nở)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6%20sakura_zpso5kxteun.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6%20sakura_zpso5kxteun.jpg.html)
(một bông hoa nhỏ bé nở từ thân cây xù xì)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4%20sakura_zpsg0jr5nuh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4%20sakura_zpsg0jr5nuh.jpg.html)
(chỗ này sẽ hồng rực vào những ngày sau, giờ thì còn đang trơ trụi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7%20sakura_zpszte01ikg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7%20sakura_zpszte01ikg.jpg.html)
(chúm chím hoa trắng trên nền trời xanh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9%20sakura_zpszjrwmv3t.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9%20sakura_zpszjrwmv3t.jpg.html)
(phớt hồng chớm nở)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8%20sakura_zpspiin6xod.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8%20sakura_zpspiin6xod.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12%20sakura_zpslnzindhg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12%20sakura_zpslnzindhg.jpg.html)
(kinh điển Osaka Castle nó phải dư này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13%20sakura_zpszqpbniom.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13%20sakura_zpszqpbniom.jpg.html)
(chúng tôi đóng được cái dấu 400 năm Osaka Castle)

Bumxiu
08-04-2015, 16:06
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14%20sakura_zpsmifkni8a.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14%20sakura_zpsmifkni8a.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15%20sakura_zpsinq90yfn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15%20sakura_zpsinq90yfn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16%20sakura_zpsuc1yutm7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16%20sakura_zpsuc1yutm7.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19%20sakura_zpsf6lz0jik.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19%20sakura_zpsf6lz0jik.jpg.html)
(tôi rất thích khuôn hình hoa trên thân cây như thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18%20sakura_zpsun6lzq8g.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18%20sakura_zpsun6lzq8g.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17%20sakura_zps8lx4bn7t.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17%20sakura_zps8lx4bn7t.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21%20sakura_zpssgci7zax.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21%20sakura_zpssgci7zax.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20%20sakura_zpslwy7a5ne.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20%20sakura_zpslwy7a5ne.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25%20sakura_zpsimzuxhf7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25%20sakura_zpsimzuxhf7.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22%20sakura_zpsm3zrav2p.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22%20sakura_zpsm3zrav2p.jpg.html)
(Trong vườn cạnh Castle, hai cây đào này đang rực rỡ nhất, kéo theo rất đông các đám picnic xôm tụ, chúng tôi cũng ghé vào ngả ngớn ngắm hoa và thưởng thức cuộc đời thư thái)

Bumxiu
08-04-2015, 16:26
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24%20sakura_zpssfvd1mml.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24%20sakura_zpssfvd1mml.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23%20sakura_zpslkqfkdga.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23%20sakura_zpslkqfkdga.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26%20sakura_zpsr6apxswa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26%20sakura_zpsr6apxswa.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28%20sakura_zpsyxya7uus.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28%20sakura_zpsyxya7uus.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27%20sakura_zpspovrnha1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27%20sakura_zpspovrnha1.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/32%20sakura_zps6btorcqw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/32%20sakura_zps6btorcqw.jpg.html)

https://i1060.photobuckeht.com/albums/t454/bumxiu/29%20sakura_zpscnfebkrf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29%20sakura_zpscnfebkrf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/30%20sakura_zpsshkz62v9.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/30%20sakura_zpsshkz62v9.jpg.html)
(Tôi nhận ra cây anh đào rất hợp với những mái nhà cổ như thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/36%20sakura_zpswkirdnhy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/36%20sakura_zpswkirdnhy.jpg.html)
(mong manh mà tươi tắn)

Bumxiu
08-04-2015, 16:34
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29%20sakura_zpscnfebkrf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29%20sakura_zpscnfebkrf.jpg.html)
(Đôi khi ngắm nghía chụp choẹt xong, quay ra thấy một rừng súng ống đang chăm chú shoot như thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/31%20sakura_zpsfm4iwmpw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/31%20sakura_zpsfm4iwmpw.jpg.html)
(Và hoa rủ xuống ven sông cũng đẹp kinh khủng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/34%20sakura_zps7yjrst1a.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/34%20sakura_zps7yjrst1a.jpg.html)
(hồng này còn mong manh hơn nữa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/35%20sakura_zpspl4umek6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/35%20sakura_zpspl4umek6.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1%20sakura_zpsnlpk2ykv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1%20sakura_zpsnlpk2ykv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13%20sakura_zpski8s7ls4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13%20sakura_zpski8s7ls4.jpg.html)
(hồng và trắng trên nền trời xanh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10%20sakura_zpsh8i3fjdr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10%20sakura_zpsh8i3fjdr.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6%20sakura_zpsrjactvn3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6%20sakura_zpsrjactvn3.jpg.html)
(tôi đoán đây là một cây anh đào khủng, nụ của nó chưa hề hé màu tẹo nào, trông cứng ngắc như những dây đèn led, nhưng chắc lúc bung nở sẽ vô cùng rực rỡ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7%20sakura_zpsmadd0wzs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7%20sakura_zpsmadd0wzs.jpg.html)
(tận hưởng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8%20sakura_zpsgy8v1o0l.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8%20sakura_zpsgy8v1o0l.jpg.html)

Bumxiu
08-04-2015, 16:40
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9%20sakura_zpsaszyrqhg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9%20sakura_zpsaszyrqhg.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12%20sakura_zps0x0mywbc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12%20sakura_zps0x0mywbc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11%20sakura_zps1akvv8gj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11%20sakura_zps1akvv8gj.jpg.html)

Ngày đầu ở Nhật, tôi đã ngạc nhiên chứng kiến người Nhật cưng chó như thế nào. Đi chơi, đi dạo, đi bảo tàng đều ôm theo chó, con nào cũng đẹp và lạ, áo quần trang sức sành điệu. Không phải chỉ mỗi người một con, thậm chí vài ba con. Sau chợt nhớ ra Hà Nội có một hồi xa xưa cũng mốt nuôi chó cảnh, mà gọi là chó Nhật.

Mấy bức hình này chụp vội khi tay còn đang cầm kem ăn giữa trưa nắng chang chang ở Osaka Castle.
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20choacute_zpsctpmgxjk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20choacute_zpsctpmgxjk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20choacute_zpsyblzzz2m.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20choacute_zpsyblzzz2m.jpg.html)
(rứt chi là sành điệu(c)

Bumxiu
08-04-2015, 17:12
Chúng tôi có 4 ngày ở Kyoto, dự định sẽ dành 1 ngày để đi Nara, 1 ngày để đi Takayama. Nhưng các bạn đều khuyên không nên đi Takayama trong ngày, vừa vội vàng, lại tốn kém, mất đến 2/3 thời gian ngồi tàu. Thế nên chúng tôi cuối cùng quyết định dành 3 ngày trọn vẹn còn lại cho Kyoto. Chúng tôi theo dõi thời tiết qua mạng, dành ngày đầu mưa gió cho Kyoto. Gọi là ngày đầu nhưng thực ra chỉ có nửa ngày vì sáng dậy quá muộn sau một hành trình dài từ đêm trước. Trời mưa ướt, hơi lạnh. Chúng tôi chọn đi Nijo Castle (gọi là ở khu trung tâm) và chùa vàng Kinkakuji, tính rằng nếu kịp sẽ đi cả Ryonanji. Nhưng sau cùng chỉ đi được hai điểm, dành điểm cuối cùng khi đi Arashiyama về vì tiện trục đường xe bus.

Ở Nijo Castle có hai khu vườn anh đào nối với nhau bằng một đường anh đào hồng. Tuy nhiên khi chúng tôi đến, hoa hầu như chưa nở, chỉ lác đác vài cây có hoa. Chỉ có cây hoa trắng và cây ra bông giống như hoa đào là đã có hoa nở rực. Tiếc hùi hụi nhưng lại tự an ủi mình rằng thì đã bảo anh đào đỏng đảnh mà. Chụp ảnh hoa trời mưa cũng có cái khổ. Lụp xụp ô che máy, hoa thì rung liên hồi vì gió, trời lại xám xịt chẳng có nền xanh cho nổi bật. Tuy vậy, hoa đã đẹp thì lúc nào cũng đẹp. Vì hoa chưa đẹp nên vườn lại nổi bật hơn với những hồ, những đèn đá, cầu đá, và đặc biệt là những cây tùng, đẹp đúng như tranh vẽ.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20Nijo_zpsmy1dvx9y.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20Nijo_zpsmy1dvx9y.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20Tugraveng_zps0vbalebm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20Tugraveng_zps0vbalebm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20Vn_zpshapmqbzv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20Vn_zpshapmqbzv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20Vn_zpswf07y3oq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20Vn_zpswf07y3oq.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20Vn_zpso3wrvqq1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20Vn_zpso3wrvqq1.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20Xe%20ci_zpsvz4mcujc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20Xe%20ci_zpsvz4mcujc.jpg.html)
(chúng tôi đoán là xe cô dâu chụp ảnh cưới, cô dâu xinh quá là xinh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20anh%20dao_zpsm78htqn9.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20anh%20dao_zpsm78htqn9.jpg.html)
(hoa rủ và ướt rươt

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20Tugraveng_zps81wrujco.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20Tugraveng_zps81wrujco.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20Nijo_zpsxhpp1t1l.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20Nijo_zpsxhpp1t1l.jpg.html)

Bumxiu
08-04-2015, 17:16
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.Vn_zpswb9g5ukw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.Vn_zpswb9g5ukw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15%20anh%20dao_zpsoabtf2gu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15%20anh%20dao_zpsoabtf2gu.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16%20anh%20dao_zpswisc9rtp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16%20anh%20dao_zpswisc9rtp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/fd4ac733-c532-4064-9871-458a9c8b2c68_zpsifbt1loo.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/fd4ac733-c532-4064-9871-458a9c8b2c68_zpsifbt1loo.jpg.html)
(một đôi ăn mặc truyền thống, nhưng mà tôi không chắc có phải người Nhật không)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/c54e3ff3-93d3-497f-a175-9e93d086c7ba_zpsjepq4ghs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/c54e3ff3-93d3-497f-a175-9e93d086c7ba_zpsjepq4ghs.jpg.html)
(cây đèn đá rêu phong tuyệt đep

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/c31c1acc-818e-4c57-9277-20faae2e7a75_zpscdc1xdsg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/c31c1acc-818e-4c57-9277-20faae2e7a75_zpscdc1xdsg.jpg.html)
(một cây đào hồng rưc

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/ae779fb1-ec7a-4434-a11c-eccd4cf2bf68_zps4yjwlryu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/ae779fb1-ec7a-4434-a11c-eccd4cf2bf68_zps4yjwlryu.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20ng_zpsa6sem7dn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20ng_zpsa6sem7dn.jpg.html)
(và con đường phía ngoài Nijo Castle cũng hồng rực màu hoa)

Bumxiu
08-04-2015, 17:28
Chùa Vàng Golden Pavillon Kinkakuji thì đúng là rất bé nhỏ, bạn đến thăm chỉ đi một vòng quanh nó và ngắm nhìn từ xa mà thôi. Chùa nằm ở phía Bắc Kyoto, bạn nên xếp lịch để đi cùng với Ryonanji (nếu bạn quan tâm đến thiền)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/IMG_3165_zpsyvuow6c0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/IMG_3165_zpsyvuow6c0.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20Chugravea%20vagraveng_zps2amfhhkl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20Chugravea%20vagraveng_zps2amfhhkl.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20Pond_zpsjjyco2tk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20Pond_zpsjjyco2tk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20Pond_zpsrwb5rqnh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20Pond_zpsrwb5rqnh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20Pond_zpsnioe200i.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20Pond_zpsnioe200i.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.20Kimono_zpsyq14mcqz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.20Kimono_zpsyq14mcqz.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 11:43
Sau một ngày nắng, một ngày mưa, chúng tôi quyết định đi Nara trọn một ngày vì dự báo trời sẽ nắng đẹp. Và nắng đẹp thật. Chúng tôi đi tàu Kintetsu từ 8h sáng và đã có một ngày nắng đẹp, ấm đến phát nóng ở Nara. Chúng tôi đi mà không định trước sẽ đi những đâu, cứ để bước chân mình tự dẫn lối qua những con phố, những công viên ở Nara, đến Todaji Temple, rồi Katsuya Taisha. Chỗ nào vui thì ghé qua, chỗ nào đẹp thì dừng bước. Đàn nai trứ danh ở Nara làm chúng tôi chết cười, không phải bởi cái vẻ đôi khi ngơ ngác hiền lành quá thể của chúng, bởi bộ lông có phần nào thảm hại (chắc tại qua mùa đông lạnh giá), bởi cái mùi đặc trưng, hay bởi “sản vật” mà chúng vô tư để lại khắp nơi, mà bởi sự dạn dĩ khi chúng đuổi theo du khách để xin ăn, khi chúng vô tư sục mũi vào những cái túi hớ hênh không khóa, khi chúng lạy lấy lạy để bằng đầu để tỏ lòng cảm kích hay để xin bằng được miếng bánh quy. Chính chúng tôi cũng bị chúng sục vào balo gặm mấy tờ giấy chương trình và tôi cũng phải chạy vòng quanh, tay giơ thật cao để giữ cho cái kem matcha của mình được yên ổn. Anh đào ở Nara cũng chưa rộ, trừ một vài cây thực sự rực rỡ, và chỗ nào hoa nở thì đông kinh khủng đông, ai cũng muốn làm dáng, ai cũng muốn ghé vào chụp ảnh như nuốt lấy từng bông, từng cành hoa. Đẹp và rất vui.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.20ticket_zpsbkg0htiw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.20ticket_zpsbkg0htiw.jpg.html)
(vé tàu của chúng tôi

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20Nara_zps912vrv0k.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20Nara_zps912vrv0k.jpg.html)
(chỉ dẫn ngay lối ra của Ga Nara Kintetsu)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20Nara_zps9sgdko7w.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20Nara_zps9sgdko7w.jpg.html)
(phố chính của Nara từ ga tới Nara Park, lên xuống dốc như...phim Hàn Quốc)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20Nara_zpswnpcuqhv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20Nara_zpswnpcuqhv.jpg.html)
(điểm ghé đầu tiên)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20Kifugi_zpslxk91uel.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20Kifugi_zpslxk91uel.jpg.html)
(một điểm thăm phải đặt trước mới có thể vào, còn chúng tôi chỉ đứng ngoài ngó theo đoàn khách 3 người kia)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.20Nara_zpsmrgfdmcf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.20Nara_zpsmrgfdmcf.jpg.html)
(biểu tượng du lịch Nara)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.20nai_zpsbz8h4xh4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.20nai_zpsbz8h4xh4.jpg.html)
(trang trọng trên biển đường)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.20nai_zpsh3m53juc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.20nai_zpsh3m53juc.jpg.html)
(đáng yêu trong những món quà lưu niệm)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/30.%20nara_zpsszkuyird.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/30.%20nara_zpsszkuyird.jpg.html)
(và dễ thương trên nắp hố ga trên phố)

Bumxiu
10-04-2015, 11:51
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28.%20nai_zpsa3ppgrgd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28.%20nai_zpsa3ppgrgd.jpg.html)
(ngơ ngác và ... xơ xác:)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29.%20nai_zpsbaf9fppb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29.%20nai_zpsbaf9fppb.jpg.html)
(tự nhiên vì đúng là... ở nhà

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20nai_zpsflbk5ern.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20nai_zpsflbk5ern.jpg.html)
(thân thiện và dễ bảo)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20nai_zpsxsbnl8sa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20nai_zpsxsbnl8sa.jpg.html)
(tò mò hóng chuyện)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20nai_zps7rcpcfsk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20nai_zps7rcpcfsk.jpg.html)
(nhao nhao táo tợn)

Bumxiu
10-04-2015, 12:12
Anh đào rực rỡ ở một ngôi đền trên đường đến Todaji Temple.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20sakura_zpshyxzvljc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20sakura_zpshyxzvljc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20sakura_zpsdqiqyeih.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20sakura_zpsdqiqyeih.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20sakura_zpsy9hkg92k.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20sakura_zpsy9hkg92k.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20sakura_zps9s4lxxol.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20sakura_zps9s4lxxol.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20sakura_zpsgl4ggozd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20sakura_zpsgl4ggozd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20sakura_zpstbmgpswc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20sakura_zpstbmgpswc.jpg.html)
(Hoa vẫn trẻ trên thân già rêu xanh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.sakura_zpsbtpzws6c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.sakura_zpsbtpzws6c.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.sakura_zpstlr5avkw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.sakura_zpstlr5avkw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20anh%20dao_zpst3dsjqcs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20anh%20dao_zpst3dsjqcs.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.sakura_zpsm0nxykw7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.sakura_zpsm0nxykw7.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 12:21
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20anh%20dao_zpskqzaorsp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20anh%20dao_zpskqzaorsp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.sakura_zpsxzruwqum.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.sakura_zpsxzruwqum.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20anh%20dao_zpst3dsjqcs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20anh%20dao_zpst3dsjqcs.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.sakura_zpstlr5avkw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.sakura_zpstlr5avkw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.sakura_zpsbtpzws6c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.sakura_zpsbtpzws6c.jpg.html)https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20anh%20dao_zps91rbiwdw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20anh%20dao_zps91rbiwdw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20anh%20dao_zpsscpzztd0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20anh%20dao_zpsscpzztd0.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 12:30
Todaji Temple với bức tượng Phật lớn nơi chính điện. Tôi thấy hơi lạ là ở Nhật Bản, ngoài đền thờ thần đạo thì các ngôi đền hay chùa khác cũng đều được dịch ra là Temple (thay vì Pagoda). Thêm nữa, phần thờ cúng đều thấy rất đơn sơ, không hoa lá cành lễ vật bày tràn lan tú tụ xanh đỏ đủ màu như Chùa ở Việt Nam.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20Todaji_zpse3tuyi3i.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20Todaji_zpse3tuyi3i.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20Todaji_zpsjyfbepkz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20Todaji_zpsjyfbepkz.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20Todaji_zpsppibz0ye.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20Todaji_zpsppibz0ye.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20Todaji_zpscftvmefl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20Todaji_zpscftvmefl.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20Todaji_zps7wkxxuzc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20Todaji_zps7wkxxuzc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Todaji_zps4q2avqug.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Todaji_zps4q2avqug.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Todaji_zpss0g1es1w.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Todaji_zpss0g1es1w.jpg.html)
(dưới một chân cột chính bên trái chùa, chúng tôi thấy có căng dây xếp hàng. Hóa ra là để cho trẻ em chui qua cái lỗ khoét dưới chân cột. Mà không chỉ trẻ con, các cụ già cũng cố gắng co mình chui qua, khi ra đều được mọi người cổ vũ nhiệt liệt. Không hiểu là có lý do gì?)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20Todaji_zpscll4vqnk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20Todaji_zpscll4vqnk.jpg.html)
(phía trước ngoài Chùa chính, sân rất rộng và có hành lang chạy dài hai bên với những hàng anh đào bắt đầu nở. Nhưng đây là khu vực cấm vào, chúng tôi chỉ zoom để chụp được như thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20Todaji_zps9odqsmew.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20Todaji_zps9odqsmew.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 12:44
Từ Todaji ra, bạn theo đường lên núi. Có sơ đồ chỉ dẫn những đền chùa trong khu vực, chúng tôi cũng không chủ định đi đến đâu, cứ vui bước mà tiến.

Cây đào lớn ở lối vào chính đang nở rộ, thu hút mọi người đến tạo dáng.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20sakura_zps6d2de8fq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20sakura_zps6d2de8fq.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20sakura_zpsfaas5jeq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20sakura_zpsfaas5jeq.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.%20sakura_zpsb7yzxdab.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.%20sakura_zpsb7yzxdab.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27.%20sakura_zps3f8grejp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27.%20sakura_zps3f8grejp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28.%20sakura_zpsu6ad7mpq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28.%20sakura_zpsu6ad7mpq.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20Todaji_zpsvl9quble.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20Todaji_zpsvl9quble.jpg.html)
(Bỗ rễ khủng của hàng tùng hai bên đường lên núi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20recircu_zpsgvnnmlhr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20recircu_zpsgvnnmlhr.jpg.html)
(rêu xanh mướt mat

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20Temple_zps7xlbn3ep.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20Temple_zps7xlbn3ep.jpg.html)
(giờ thì tôi cũng chẳng biết là mình đang ở đâu, bên một tháp nhỏ chứa quả chuông to đùng)

Bumxiu
10-04-2015, 14:03
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.%20Katsuya_zpscd3l7fjh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.%20Katsuya_zpscd3l7fjh.jpg.html)
(lối lên với hai hàng đèn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20Katsuya_zpsgsnezain.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20Katsuya_zpsgsnezain.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.%20Katsuya_zpsl33xmkrf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.%20Katsuya_zpsl33xmkrf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29.20sakura_zpsgkzkyk8l.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29.20sakura_zpsgkzkyk8l.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Temple_zpsvoq91hiv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Temple_zpsvoq91hiv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20Temple_zps6i7gqnfp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20Temple_zps6i7gqnfp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20sakura_zpsyvwkvlxm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20sakura_zpsyvwkvlxm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20sakura_zpsgpydbusg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20sakura_zpsgpydbusg.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20Temple_zps268mag9a.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20Temple_zps268mag9a.jpg.html)
(đèn đá rêu phong)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20sakura_zpsk4ng7cag.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20sakura_zpsk4ng7cag.jpg.html)
(quay lại, nhìn hàng đèn từ trên dốc)

Bumxiu
10-04-2015, 14:04
Lối đi xuống giữa một rừng anh đào, hoa nở chưa nhiều, nhưng cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Những chỗ như thế này, quả thật ảnh chẳng nói lên gì nhiều, nhưng mắt nhìn đã lắm, thích lắm ý.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20sakura_zpsrp42wd7o.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20sakura_zpsrp42wd7o.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20sakura_zpsb2scqac1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20sakura_zpsb2scqac1.jpg.html)

Cứ mỗi chỗ như thế này, mỗi gốc anh đào nở hoa cũng có thể lấy đi của bạn mươi phút loay hoay ngắm nhìn. Còn nếu bạn không vội, không đói, thì ngả túi ra đây mà nằm khểnh ngắm hoa, ngắm trời cũng có thể vui cả buổi, cả ngày luôn. Tôi có đến cả tá ảnh loay hoay "phan diễn" ở chỗ này =))

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20sakura_zps4s4hgz3c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20sakura_zps4s4hgz3c.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.%20sakura_zps4ubymtcq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.%20sakura_zps4ubymtcq.jpg.html)
(như em gái xinh tươi mong manh này đây cũng vậy, diễn không mệt mỏi giữa rừng hoa, bên một diễn viên phụ miễn phí rất đáng yêu)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.20sakura_zpsozlbmamc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.20sakura_zpsozlbmamc.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 15:44
Ngày thứ 3 ở Kyoto lại là một ngày nắng. Chúng tôi đón xe bus đi Arashiyama từ sớm. Trước đây, nếu đi vé ngày của xe city bus của Kyoto bạn phải trả thêm phí để đến được Arahiyama, giờ thì không cần nữa, day pass đã bao cả đến đây. Và chính ở đây, chúng tôi đã thực sự “phát sốt” lên vì hoa anh đào. Ngay khi bước chân xuống khỏi xe vào buổi sớm, khi hai bên hàng phố hãy còn đóng cửa, hai hàng anh đào rực nở bên đường đã khiến tôi cảm thấy no nê, nhưng bước qua bên kia cầu Togetsukyo, mỗi bước lạc đi, mỗi góc quanh khiến mắt tôi lại thêm mở to, miệng thì reo lên không ngớt. Mỗi lần tôi dừng lại đắm đuối, chồng lại giục bước lên thêm đi mà nhìn, đừng chết mãi ở một gốc cây, một cành hoa như thế. Gọi là một rừng thì hơi quá, nhưng một vườn rộng bao la với mênh mông anh đào đã nở rực đẹp như cảnh tiên vậy.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20Ph_zpsyx1q771g.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20Ph_zpsyx1q771g.jpg.html)
(bước xuống từ xe bus đã ngất xỉu với những cây anh đào nặng trĩu... hoa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.S%20_zpsvolqicmp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.S%20_zpsvolqicmp.jpg.html)
(bản đồ khu vực ngay bus stop giúp bạn định hướng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20hoa_zpsw3mjz0zi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20hoa_zpsw3mjz0zi.jpg.html)
(và tôi đi về phía những bông anh đào) :))

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20hoa_zpsur0oghjp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20hoa_zpsur0oghjp.jpg.html)
(trắng phớt hồng trong nắng sớm)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20Ph_zpsr6qhpvs8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20Ph_zpsr6qhpvs8.jpg.html)
(phố hoa của tôi đây)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20cu_zpsq1d0nv5a.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20cu_zpsq1d0nv5a.jpg.html)
(rảo bước tới cầu Togetsukyo)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20hoa_zps2wcrqjwa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20hoa_zps2wcrqjwa.jpg.html)
(bạn nhìn xem, rõ là hoa hồng phớt và hoa trắng trên cùng một cành hoa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20hoa_zpsdp0kvdpk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20hoa_zpsdp0kvdpk.jpg.html)
(cả một trời hoa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20hoa_zps7kuckwrh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20hoa_zps7kuckwrh.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 15:56
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20hoa_zpsclzce7lx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20hoa_zpsclzce7lx.jpg.html)
(và cả một vườn hoa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20hoa_zpsi3lltjwn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20hoa_zpsi3lltjwn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20hoa_zpseb7hbhbv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20hoa_zpseb7hbhbv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20hoa_zpsqt9nqtze.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20hoa_zpsqt9nqtze.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20hoa_zpsy5blejpt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20hoa_zpsy5blejpt.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20hoa_zpss1wliobn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20hoa_zpss1wliobn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20hoa_zpsbstcmgxp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20hoa_zpsbstcmgxp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20hoa_zpsnhazkl3f.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20hoa_zpsnhazkl3f.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20hoa_zpsowyng4yl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20hoa_zpsowyng4yl.jpg.html)
(một cành đào hồng rực rơi qua mái rào)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20hoa_zpsfadccrif.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20hoa_zpsfadccrif.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 16:00
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20hoa_zpsqe0bzb9s.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20hoa_zpsqe0bzb9s.jpg.html)
(hoa cỏ li ti trên mái rạ hàng rào)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20hoa_zpsfzgz71sn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20hoa_zpsfzgz71sn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20hoa_zpszsvoipp1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20hoa_zpszsvoipp1.jpg.html)
(tôi ước chi mình có cái nhà với cái cổng tre và bờ rào như vầy)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20hoa_zpsupi3peen.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20hoa_zpsupi3peen.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20hoa_zpsfatcfsh8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20hoa_zpsfatcfsh8.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.%20hoa_zpswxzifm6l.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.%20hoa_zpswxzifm6l.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20hoa_zpsgqgpratf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20hoa_zpsgqgpratf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27.%20hoa_zpszsoftwdb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27.%20hoa_zpszsoftwdb.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20hoa_zpscyhhpbf6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20hoa_zpscyhhpbf6.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20hoa_zpsgzkc2ojc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20hoa_zpsgzkc2ojc.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 16:06
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20hoa_zpsyjdnpr0b.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20hoa_zpsyjdnpr0b.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20cu_zpswlt9fgdh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20cu_zpswlt9fgdh.jpg.html)
(bờ sông vắng lặng, giá không vội vàng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ này mà nghỉ ngơi cũng đã)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20hoa_zpsxbmimetp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20hoa_zpsxbmimetp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20hoa_zps3murdjaf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20hoa_zps3murdjaf.jpg.html)

Chúng tôi gặp bác già này (chắc là một nghệ sỹ) đang chăm chút bày bàn, bày đệm chuẩn bị ấm trà, nắn nót từng chút một. Mượn được bác chiếc ô đỏ làm "đạo cụ", tôi lại có một màn diễn giữa rừng anh đào :))

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20tragrave_zpslxo4raww.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20tragrave_zpslxo4raww.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20tragrave_zpszwhvzfhq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20tragrave_zpszwhvzfhq.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20tragrave_zpsz81jqgec.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20tragrave_zpsz81jqgec.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20hoa_zpsipwyechc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20hoa_zpsipwyechc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20hoa_zpsmvjtqprm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20hoa_zpsmvjtqprm.jpg.html)

Bumxiu
10-04-2015, 16:12
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20hoa_zpsg1pktt6y.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20hoa_zpsg1pktt6y.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20hoa_zpstu0xoitu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20hoa_zpstu0xoitu.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20hoa_zpsa9wxewbw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20hoa_zpsa9wxewbw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20hoa_zpsd5t3zlkx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20hoa_zpsd5t3zlkx.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20hoa_zpsrefarq8o.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20hoa_zpsrefarq8o.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20hoa_zpssp1da1sa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20hoa_zpssp1da1sa.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20hoa_zpsrgv5zpsy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20hoa_zpsrgv5zpsy.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.20hoa_zpsjsekqk7s.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.20hoa_zpsjsekqk7s.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.20hoa_zps9ntsfyx9.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.20hoa_zps9ntsfyx9.jpg.html)


https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20hoa_zpsqixtmpc7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20hoa_zpsqixtmpc7.jpg.html)

vaniacastle
10-04-2015, 18:57
Chị ơi, thời gian chị đi là ngày mấy vậy chị, ah cái bamboo path trong bản đồ phải là rừng trúc ko chị? :D

Bumxiu
10-04-2015, 22:10
Mình đi tổng cộng 9 ngày nhưng ngày cuối cùng là ra sân bay từ sáng luôn, vậy chỉ còn 8 ngày trọn vẹn. Đúng là rừng trúc, nhưng mình thích gọi là "lối trúc", đúng là path thật.

bemap86
11-04-2015, 09:25
Bác cho em hỏi gấp với, em cũng muốn mua cái hộp cơm bento ấy, ở Daiso k có hả bác ? có thể mua ở đâu ạ, bác cho em địa chỉ với ?
Em hỏi thêm câu hơi ngu 1 tí là nhà trọ hay phòng trọ có giữ passport cuả mình trong những ngày mình ở đấy không ạ :( ?

meouhoangcau
11-04-2015, 12:06
Hộp cơm bên đó nhiều lắm em à, trong các cửa hàng điện tử. Còn khi đến ks họ sẽ thu tiền của mình và mượn passport để photo rồi trả luôn nhé.

bemap86
11-04-2015, 13:45
Hộp cơm bên đó nhiều lắm em à, trong các cửa hàng điện tử. Còn khi đến ks họ sẽ thu tiền của mình và mượn passport để photo rồi trả luôn nhé.

huhu, e định gọi cho chị hỏi mà e cài lại máy mất hết tin nhắn cộng số đt mọi ng rồi, e thích mấy cái hộp cho bọn trẻ con ấy chị, để nặn mấy hình con thỏ, gấu, mèo kitty ấy. Nếu vậy k biết e đưa bản phôtô cho họ luôn có được không nhỉ? e k định cầm pass đi theo người :(

meouhoangcau
11-04-2015, 15:28
C ko rõ nhưng lúc nào c cũng cầm hộ chiếu theo người cho yên tâm em. Mai đi rồi đúng ko e?

bemap86
11-04-2015, 15:50
C ko rõ nhưng lúc nào c cũng cầm hộ chiếu theo người cho yên tâm em. Mai đi rồi đúng ko e?

Vâng mai e đi rồi đây chi, còn đang lung tung loạn hết lên rồi chị ơi :)

Bumxiu
13-04-2015, 10:33
Đến Arahiyama, bạn sẽ thăm cầu Togetsukyo nổi tiếng, phong cảnh sẽ đẹp hơn vào mùa lá vàng lá đỏ. Còn như mùa hoa anh đào, bạn qua cầu sẽ gặp vườn hoa rực rỡ như tôi. Cũng đến đây, nếu không đi về phía cầu, bạn sẽ đến thăm ngôi đền Tenryuji Temple nổi tiếng bởi bản thân nó và khu vườn bao quanh, cùng với lối trúc (tôi gọi là lối trúc thay vì rừng trúc vì bạn sẽ đi vào lối này để ngắm rừng, chứ không tự chân mình len lỏi vào rừng được). Chỗ này đều đã quá nổi tiếng và các anh chị trên Phượt cũng đều nói đến. Tôi chỉ kể bạn nghe chúng tôi đã thăm nó như thế nào, để may ra (hay không may) bạn không thăm đi thăm lại vườn đến vài lần như chúng tôi. Hãy xem lại phần ảnh bản đồ khu vực mà tôi đã up ở trên. Nếu bạn xuống xe bus hay đi tàu tới ga Arashiyama, bạn sẽ có 2 lối vào ở bên kia đường, cách nhau một chút. Một lối dẫn bạn vào thẳng cổng đền và vườn. ở đây bạn mua vé (600Y) là vé vào thăm vườn với lối vào ở bên trái phòng bán vé. Còn phía trước phòng bán vé mới là lối vào thăm ngôi đền to rộng với nhiều phòng thênh thang, mà từ phía trong bạn cũng nhìn được ra vườn. Để vào thăm đền, bạn phải trả thêm 100Y nữa ở cửa vào. Còn rừng trúc, bạn có thể đi thẳng từ đường vào bằng lối thứ 2. Rừng trúc thì không mất phí.

Tốt nhất là bạn mua vé vườn, rồi vào thăm đền, sau đó quay ra mới vào thăm vườn. ở cuối vườn, sẽ có đường để bạn ra luôn rừng trúc.
Cách thứ 2 là bạn vào lối rừng trúc, thăm xong thì quay lại, có một cổng bán vé khác ngay đó để mua vé vào vườn, đi từ trong ra cổng chính ở ngoài, xong rồi thăm đền.
Bọn tôi không biết nên vào vườn trước, đi đến chỗ ra rừng trúc mà không thấy lối vào đền, lại quay ra, thăm đền, rồi lại vào vườn, đi đến cuối để ra rừng trúc :(. Lòng vòng ngớ ngẩn, nhưng cũng chẳng sao vì vườn quá đẹp, đi qua, dừng lại ngắm, chụp ảnh, đi lại, lại ngắm và chụp ảnh tiếp, 3 lần thăm vườn, vậy là hết sạch 600Y tiền vé(c)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.20geisha_zpsbhtetous.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.20geisha_zpsbhtetous.jpg.html)
(Trên đường vào đền Tenryuji, chúng tôi gặp hai bạn trẻ đang chụp ảnh với cô geisha này, bèn nhào vào xin chụp. Cô ấy cũng vui vẻ đồng ý nhưng ra dấu chỉ một cái thôi nhé. Vâng, 1 cái thôi, nhưng sau tôi, một đàn khách cũng nhao vào xin chụp :shrug: Thú thực, tôi không phân biệt được Geisha và Maiko mà các bác trên này nói. Tôi thậm chí còn tự hỏi, không biết có giả làm họ được không? vì có vẻ gặp được một trong số họ là rất khó khăn???)

Thế mà chúng tôi không những chỉ gặp một mà thậm chí là hai cô luôn. Đây, một cô nữa lướt qua phố

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/30.%20geisha_zpsxeoobpsm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/30.%20geisha_zpsxeoobpsm.jpg.html)
(chụp vội chẳng kịp căn chỉnh gì)

Quay lại với đền Tenryuji

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20Tenryuji_zpsguzx6k7t.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20Tenryuji_zpsguzx6k7t.jpg.html)
(Đây là vé và lối vào vườn. Ngôi đền ở ngay bên tay phải, nhưng lối vào đền không phải ở đây)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20Tenryuji_zpsmpp1eyjn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20Tenryuji_zpsmpp1eyjn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Tenryuji_zpst6tre4pt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Tenryuji_zpst6tre4pt.jpg.html)
(một bức ảnh panorama chụp bằng điện thoại hồ nước phía trước đền)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20Tenryuji_zpsfahow7bi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20Tenryuji_zpsfahow7bi.jpg.html)
(cành tùng Nhật Bản kinh điển)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20hoa_zpsvjakxneu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20hoa_zpsvjakxneu.jpg.html)
(Đi trong vườn, bạn sẽ bị thu hút trước tiên bởi những cây anh đào hồng rực đang nở bông xum xuê, trong khi ở nhiều nơi tôi qua, hoa anh đào hồng vẫn còn đang chúm chím)

Bumxiu
13-04-2015, 10:45
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20hoa_zpsjzmalt4v.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20hoa_zpsjzmalt4v.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20hoa_zpscd10xc20.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20hoa_zpscd10xc20.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20Tenryuji_zpsnix3onot.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20Tenryuji_zpsnix3onot.jpg.html)
(men theo đường lên núi, bạn sẽ có thể nhìn xuống khu vườn hoa lá như thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Tenryuji_zpsd0jcdscs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Tenryuji_zpsd0jcdscs.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20hoa_zpsiaqlcadx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20hoa_zpsiaqlcadx.jpg.html)
(cành đào trắng này đã ra lá non)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20hoa_zpskskaohyn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20hoa_zpskskaohyn.jpg.html)

Trong vườn, không chỉ có anh đào, mà chúng tôi còn gặp được nhiều cây hoa khác cũng đang nở rộ giữa một ngày xuân nắng ấm.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20hoa_zpsrjvk6ijt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20hoa_zpsrjvk6ijt.jpg.html)
[/(cây này giống như hoa ban, chỉ toàn hoa, không thấy lá đâu cả [I]

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20hoa_zpsfafycur7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20hoa_zpsfafycur7.jpg.html)
[I](Bạch trà???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20hoa_zpsslegs81a.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20hoa_zpsslegs81a.jpg.html)
(Hồng trà???)

Bumxiu
13-04-2015, 10:51
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20go_zps2mutvm37.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20go_zps2mutvm37.jpg.html)
(một bông gạo trắng???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20go_zpspul1hjty.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20go_zpspul1hjty.jpg.html)
(không biết tôi gọi tên có đúng không? Tôi còn gặp cả cây giống thế này có màu hồng tím, nhưng không thấy hoa đỏ như ở nhà mình)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20hoa_zps4hvfopbi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20hoa_zps4hvfopbi.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20hoa_zpswai0m1sb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20hoa_zpswai0m1sb.jpg.html)
(cái cây hoa này, tôi phải sờ tay vào để tin nó là hoa thật =))

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20hoa_zpsxj4fn0ej.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20hoa_zpsxj4fn0ej.jpg.html)
(Anh đào rủ mặt hồ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20recircu_zps2buyekfl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20recircu_zps2buyekfl.jpg.html)
(lối mòn rêu phong trong vườn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20recircu_zps25h8oyps.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20recircu_zps25h8oyps.jpg.html)
(thảm rêu xanh mướt)

Bumxiu
13-04-2015, 11:03
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20hoa_zpsixjfiijz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20hoa_zpsixjfiijz.jpg.html)
(quay về với nhân vật chính)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20hoa_zpsr7frkpar.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20hoa_zpsr7frkpar.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20hoa_zpsoee8xxfn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20hoa_zpsoee8xxfn.jpg.html)
(Bạn sẽ thấy tôi cứ loay hoay mãi ở đây, thì vậy, tôi đã thăm vườn đến tận 3 lần cơ mà):))

Qua lần thứ 3, chúng tôi cũng vào trong ngôi đền nổi tiếng, bỏ giầy phía ngoài, đi chân không trên nền nhà trải chiếu mát lịm. Ngôi đền khá trống trải, không có nhiều thứ để ngắm nhìn, mắt lại đưa ra vườn ôm vòng quanh đền. Vẫn những cảnh ấy, hoa ấy, cây ấy, hồ ấy, nhưng góc nhìn lại khác. Và ... vưỡn đẹp lạ kì.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20hoa_zpsap0y9asa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20hoa_zpsap0y9asa.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20temple_zpsqhdxf9pa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20temple_zpsqhdxf9pa.jpg.html)
Qua hành lang này, bạn được nhìn sâu hơn vào khu vườn Nhật Bản mà đền ôm lấy. Nhỏ, xinh, rêu phong, rất đẹp

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20temple_zpsjuzbzta0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20temple_zpsjuzbzta0.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20hoa_zpslris7szd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20hoa_zpslris7szd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.20Tenryuji_zpscdj0yeuu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.20Tenryuji_zpscdj0yeuu.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20Tenryuji_zpsbydvfdme.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20Tenryuji_zpsbydvfdme.jpg.html)

Bumxiu
13-04-2015, 11:09
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20Tenryuji_zpsoyvlzxpk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20Tenryuji_zpsoyvlzxpk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20Tenryuji_zpslfzpbpvh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20Tenryuji_zpslfzpbpvh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20Tenryuji_zpsjln5ab5m.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20Tenryuji_zpsjln5ab5m.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Tenryuji_zpsgmlbkdbh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Tenryuji_zpsgmlbkdbh.jpg.html)

Quyến luyến rời khu vườn, chúng tôi cuối cùng cũng ra tới lối trúc, nơi đông nghẹt người đi dưới màu xanh um tùm của những thân trúc đơn đọc, thẳng băng.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20truc_zpsveyna9hr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20truc_zpsveyna9hr.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.%20tuc_zpsuh8sktnh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.%20tuc_zpsuh8sktnh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20truc_zpsfzneifxd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20truc_zpsfzneifxd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.20truc_zpsjqdhfrkz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.20truc_zpsjqdhfrkz.jpg.html)

Buồn cười là, cái đường trúc này, nó không chỉ dành riêng cho khách du lịch bộ hành, mà cả ô tô cũng được đi vào. Cái đường bé tí ấy, đông nghẹt người, chụp lấy cái ảnh cũng khó, vậy mà đôi khi lại còn phải dẹp qua cho ô tô chạy qua nữa.

Bumxiu
13-04-2015, 11:28
Chúng tôi rời ra phố, trước khi chén kem cho đỡ nóng và chờ xe bus, vẫn còn chộp được mấy bức hình này

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27.%20truc_zpsyoxwz1ag.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27.%20truc_zpsyoxwz1ag.jpg.html)
(Một khu nghĩa trang Nhật Bản)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28.%20truc_zpsts7vhbq2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28.%20truc_zpsts7vhbq2.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29.%20truc_zpskqieaevc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29.%20truc_zpskqieaevc.jpg.html)

Đôi lời về món xe kéo này. Phải công nhận là cái xe rất đẹp, cả kiểu dáng và màu sắc. Mấy anh kéo xe thì quá đẹp luôn, rất truyền thống mà body thì khỏi chê (hic hic, mới nhìn thấy cặp giò hệt như...giò ngựa =)). Và chăm sóc khách đúng kiểu chu đáo tuyệt vời của Nhật Bản. Nghe đâu phí rất đắt, nhưng kể cũng đáng, vả lại hàng "hand made" thì bao giờ cũng đắt vậy. Thế nhưng, riêng tôi lại thấy nó cứ thế nào ấy. Ở nhà mình, ngồi nghễu nghện cho mấy bác xế lô đạp quanh phố một chút cũng thấy ngại (dù các bác cũng lấy tiền thù lao đắt bằng mấy lần taxi). Nhưng cái "sự đạp" của các bác xem ra vẫn "đỡ ngại" hơn cái sự "kéo tay chạy bộ" của món xe kéo này. Tôi không có tiền để thử (và cũng đủ dẻo dai để đi bộ khắp chốn cùng nơi), nhưng giá mà có tiền, và chân đã mỏi nhừ không lết đi nổi nữa, thì chắc cũng không bao giờ đi thử món xe kéo này. Nó cứ khiến tôi liên tưởng đến một sự bóc lột cổ đại nào đó. Và không đành lòng:shrug:

meouhoangcau
13-04-2015, 12:29
Đẹp quá bạn ơi. Mình ở Kyoto từ ngày 24-27/3 mà chẳng được xem hoa anh đào như vậy, đúng đợt lạnh nhất. Bạn đi ngày nào mà may thế!

Bumxiu
13-04-2015, 12:37
Chúng tôi tiếp tục đến với Ryonanji. Kỳ thực, hôm trước, sau khi thăm Chùa Vàng, đã quá muộn để đi vào thăm Ryonanji, thực lòng đã muốn bỏ qua. Nhưng lôi “guide tự chế” ra đọc lại, thấy bảo đây là vườn đá nổi tiếng nhất, lại không đành lòng, dù trong guide ấy trích lời của một bác trên Phượt này, nguyên văn như sau “Ngôi chùa này có vườn đá Nhật nổi tiếng nhất Nhật Bản. Đó là 1 kiểu nghệ thuật sắp đặt với 15 tảng xung quanh một bức tường gạch với các mái vòm gỗ, trong khu vực khoảng 250m2. Khách du lịch đều ngồi lại và ngắm nhìn để cảm nhận ý nghĩa trìu tượng này nhưng em cũng không hiểu lắm nên chụp choẹt 1 lúc rồi đi” (xin lỗi không ghi lại nick của tác giả). Nghĩ rằng, bác ấy chả hiểu, chắc mình cũng không thể hiểu nổi. Nhưng vì hiếu kỳ, vì không biết bao giờ mới quay lại nên nhất nhất lại đi. Chỗ cái vườn đá ấy, cả các bạn Tây lẫn các bạn đầu đen, đều nhẹ nhàng chen lên hàng đầu, chỗ… nắng nhất, để khoanh gối ngồi thiền trong im lặng và tâm đắc. Còn tôi, cũng lặng lẽ ngồi phía sau (cho đỡ nắng) và trật tự ngắm nhìn (cho đỡ phiền mọi người và đỡ tiếc 500Y phí vào cửa). Nói vậy cho vui chứ không hề tiếc chút nào, vì mình không hiểu thôi, biết đâu sau này ngộ ra, lại thấy hãnh diện vì mình cũng đã im lặng ở khu vườn đá nổi tiếng ngày. Tất nhiên, ở Ryonanji không chỉ có đá, cũng vườn, cũng tùng, cũng anh đào soi bóng hồ vịt bơi, và chúng tôi đã có một bữa trưa picnic trong yên bình ở Ryonanji.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1._zpsyw626d36.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1._zpsyw626d36.jpg.html)
(anh đào tung tóe từ... bãi đỗ xe)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20veacute_zpsntl0c45z.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20veacute_zpsntl0c45z.jpg.html)
(chợt nhận ra cái vé này sao giống vé của Tenryuji thế)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1._zpslmdil0ub.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1._zpslmdil0ub.jpg.html)
(hồ, anh đào và...vịt)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.20hoa_zpsft4jxbky.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.20hoa_zpsft4jxbky.jpg.html)
(một cây anh đào (hay đào???) khác lạ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20hoa_zpsmtcm2nsg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20hoa_zpsmtcm2nsg.jpg.html)
(cành hoa thẳng băng đâm ra tua tủa, hoa nở chi chít trên cành)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20hoa_zpseemmgafq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20hoa_zpseemmgafq.jpg.html)
(bông cánh kép, hồng rực rỡ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20laacute_zps6g4o6wka.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20laacute_zps6g4o6wka.jpg.html)
(lá non)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.vn%20aacute_zpsheht6qaj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.vn%20aacute_zpsheht6qaj.jpg.html)
(vườn đá trứ danh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20vn%20aacute_zpstn0yko80.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20vn%20aacute_zpstn0yko80.jpg.html)
(một bức panorama hơi méo mo

Bumxiu
13-04-2015, 12:46
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20ging_zps39ltmsox.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20ging_zps39ltmsox.jpg.html)
(giếng cổ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.20rng_zpsfv6y3w8k.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.20rng_zpsfv6y3w8k.jpg.html)
(rừng tùng trên thảm rêu mướt mát

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.20cacircy_zpsw5z2akfd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.20cacircy_zpsw5z2akfd.jpg.html)
(tôi chụp lại bức ảnh này và nghĩ về chiến dịch đào tung cây cối ở Hà Nội hồi giữa tháng 3. Ở đây, người ta cũng cưa cây, rất nhiều, thường là cây to mọc sát nhau thì một cây sẽ bị cưa, chắc là để cây kia có thể sống tốt hơn. Nhưng chỉ cưa, không đào gốc, và từ thân cây ấy, cành lá non vẫn mọc lên, và cây... vẫn sống. Ở Nara Park cũng vậy, giữa những bãi cỏ, ngổn ngang những gốc cây đã bị cưa. Nhưng gốc vẫn còn đó, không bị đào mang đi???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20h_zpskmerevoz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20h_zpskmerevoz.jpg.html)
(ngồi bên này hồ, chúng tôi có bữa picnic đạm bạc mua ở cửa hàng tiện lợi từ sáng. Cây, hoa, nước, bóng mát... tuyệt vời đẹp và bình yên)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20h_zps6j7jrgi2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20h_zps6j7jrgi2.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20h_zpsrlxjkoor.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20h_zpsrlxjkoor.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20hoa_zps4uiaccsx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20hoa_zps4uiaccsx.jpg.html)
(những bông hoa dịu dàng nở trên thân cây mẹ xù xì)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20hoa_zpstti6wvd0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20hoa_zpstti6wvd0.jpg.html)

Bumxiu
13-04-2015, 14:36
@meohoangcau: mình đi từ đêm 27/3, săn hoa từ ngày 28. Cũng tự thấy mình quá may mắn :)

Đẹp quá bạn ơi. Mình ở Kyoto từ ngày 24-27/3 mà chẳng được xem hoa anh đào như vậy, đúng đợt lạnh nhất. Bạn đi ngày nào mà may thế!

Bumxiu
13-04-2015, 14:47
Nhân ngày nắng đẹp, chúng tôi tiếp tục nhảy bus đến Fushimi Inari Shrine. Ấn tượng về màu đỏ rực rỡ của ngôi đền với kinh khủng nhiều các cổng tori theo đường loằng ngoằng từ chân lên đỉnh núi. Chồng tôi hăng hái lắm muốn lên tận đỉnh, nhưng tôi thì chịu chỉ đi được chắc khoảng nửa đường vì quá nóng. Và màu đỏ cam rực rỡ khắp nơi làm tôi muốn ngộp thở luôn.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20hoa_zpsrkztcfxh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20hoa_zpsrkztcfxh.jpg.html)
(Anh đào dịu dàng soi bóng ngay gần điểm dừng xe bus)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20Tori_zpsiorn2os0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20Tori_zpsiorn2os0.jpg.html)
(cổng Tori chói đỏ đầu tiên)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.20tori_zpsvwmvxlo9.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.20tori_zpsvwmvxlo9.jpg.html)
(đường lên từ bên ngách đền, đi qua một dãy các quầy hàng ăn uống hấp dẫn thơm ngào ngạt)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20caacuteo_zpsa7vfez10.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20caacuteo_zpsa7vfez10.jpg.html)
(cáo, biểu tượng tại đền Fushimi Inari)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20caacuteo_zpsm1oucdfd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20caacuteo_zpsm1oucdfd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20Temple_zpsaianrbo5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20Temple_zpsaianrbo5.jpg.html)
(ngôi đền đỏ rực, cuốn hút. Phía trong đang có cử hành một nghi lễ gì đó, nhưng khách du lịch chỉ được đứng ngoài và không được phép chụp ảnh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20Temple_zps8xgdasvk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20Temple_zps8xgdasvk.jpg.html)
(mô típ anh đào bên mái nhà cổ mà tôi yêu thích)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20Temple_zpsw7qmxqhe.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20Temple_zpsw7qmxqhe.jpg.html)
(đèn cũ và đèn mới ở một góc vườn)

Bumxiu
13-04-2015, 15:01
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20Temple_zpsxuvquigs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20Temple_zpsxuvquigs.jpg.html)
(nguyện cầu)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20Temple_zps2wnjpefj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20Temple_zps2wnjpefj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.20Temple_zpsecatstre.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.20Temple_zpsecatstre.jpg.html)
(đọc bảng này, tôi (mù chữ Nhật) hiểu là bạn cứ viết điều bạn mong cầu lên chiếc torii này và treo nó lên, điều ước sẽ thành hiện thực khi và chỉ khi bạn đã trả 800Y cho nhà đền để mua cái torii gỗ đỏ xinh xinh này)(beer)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.20tori_zpsawhgtu5g.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.20tori_zpsawhgtu5g.jpg.html)
(điểm bắt đầu của con đường hành hương dưới hằng hà sa số những cổng torii màu đỏ. Tôi tính sẽ tập đếm một chút nhưng chồng bảo là em mà đếm là khéo tẩu hỏa mà lăn quay ra đấy. Thật thế, không cần đếm, tôi chỉ cần nhìn đỏ rực lên như thế cũng quay quay rồi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20Tori_zpsefbapa4n.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20Tori_zpsefbapa4n.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20tori_zpsukqhlqev.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20tori_zpsukqhlqev.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20Tori_zpslpn0wvta.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20Tori_zpslpn0wvta.jpg.html)
(có những người "ý thức" lên đỉnh như thế này, có những người lơ lửng như tôi, có những cô gáit thậm chí còn đi giầy cao đến cả chục phân cũng cứ túc tắc đi lên nữa. Cái ảnh này tôi chụp khi đang ngồi thở và suy nghĩ "nghiêm túc" về việc có lên nữa hay không :help)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Temple_zps2srvazgi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Temple_zps2srvazgi.jpg.html)
(sau cùng tôi quyết định dừng lại ở đây, nơi có tầm nhìn khá tốt xuống thành phố, nhưng máy tệ không chụp được ảnh. Và lắng nghe được nhiều cuộc thương lượng lên hay xuống của nhiều cặp đôi giống nhà tôi)

Bumxiu
13-04-2015, 15:14
ó một điều rất tệ là các biển báo sơ đồ con đường torii này với tôi không mấy rõ ràng về việc tôi đang ở đâu, đã đi được bao xa và còn bao xa để tới đỉnh núi. Nó cũng là một nguyên nhân khiến tôi không còn muốn vượt khó, vượt nóng để tiếp tục đi lên (nhất là trong khi bụng đang rỗng ò ò :Dam.

Một cái sơ đồ chỉ mang tính biểu tượng như này dưới chân núi
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20map_zps6yhxgww7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20map_zps6yhxgww7.jpg.html)

và như này ở lưng chừng núi
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20Temple_zpssgdzpthm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20Temple_zpssgdzpthm.jpg.html)

Sau cùng, chúng tôi ngồi lại uống nước ở lưng chừng, khi các chủ hàng bắt đầu lục tục đóng cửa. Giá một chai nước 250ml ở đây đắt gấp đôi một chai 500ml mua ở máy tự động =)). Và may mắn thay, không cần đếm, tôi cũng biết được có bao nhiêu cổng torii ở đây. Bạn có tin không, nhiều kinh khủng khiếp
(thông tin sai lệch của tôi theo bức hình này đã được đính chính dưới đây bởi bác Travelbug)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Temple_zpsux0sesnc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Temple_zpsux0sesnc.jpg.html)

Đi xuống thì ngon hơn đi lên nhiều, và đường xuống cũng có nhiều cái khác biệt hơn là những cổng torii đỏ rực

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.20hoa_zpsmz0kwwvs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.20hoa_zpsmz0kwwvs.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20hoa_zpsjym9c47r.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20hoa_zpsjym9c47r.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/120.%20hoa_zpsxadcpmex.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/120.%20hoa_zpsxadcpmex.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20Temple_zps9k7f3kju.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20Temple_zps9k7f3kju.jpg.html)

Bumxiu
13-04-2015, 15:18
Và đúng là đất cố đô, kimono tha thướt có ở mọi nơi, kể cả trên núi. Nhưng mà tôi ngờ lắm không biết đâu là thật đâu là giả :))
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.20Kimono_zpstodv5efm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.20Kimono_zpstodv5efm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20Temple_zpss9w9gn7s.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20Temple_zpss9w9gn7s.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20Temple_zpsryootqs5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20Temple_zpsryootqs5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20Temple_zpsns6igsig.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20Temple_zpsns6igsig.jpg.html)

TravelBug
13-04-2015, 17:02
Và may mắn thay, không cần đếm, tôi cũng biết được có bao nhiêu cổng torii ở đây. Bạn có tin không, nhiều kinh khủng khiếp
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Temple_zpsux0sesnc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Temple_zpsux0sesnc.jpg.html)


Cái này không phải là con số các Torii(s) đâu mà là giá các Torii theo kích thước: nhỏ nhất giá 175.00Y còn lớn nhất giá 1.302.000Y! À tôi không đọc được chữ Nhật nhưng nhìn ra chữ "Yen", vả lại cũng có đọc trong topic nào đó!

Về Ryoanji, tôi có đọc một bài cho biết tuy là 15 viên đá nhưng cái khéo là họ xếp như thế nào mà nhìn ở bất cứ góc cạnh nào cũng chi3 thấy 14 viên thôi, còn 1 viên luôn luôn ẩn khỏi tầm nhìn của người quan sát !

"A guiding metaphor from the Ryoanji temple

The importance of contemplating perspectives can be illustrated by a famous garden at the Ryoanji Temple in Kyoto, Japan.

Built in the late 1400s, the garden has 15 simple stones laid in meticulously raked white gravel. A veranda allows visitors to view the layout of the stones and pause for a moment of reflection. The positioning of the stones is fascinating; from any vantage point an observer will see 14 stones, never all 15. Shifting one’s gaze in the direction of the 15th stone always will cause another stone to slip out of view. "

(http://www.lingref.com/cpp/slrf/2008/paper2381.pdf)

Bumxiu
14-04-2015, 10:27
Cảm ơn bác TravelBug, cháu cũng vừa giật mình nghĩ có lẽ không phải số lượng, làm gì mà tới cả triệu cái lận dù đúng là nhiều kinh khủng thật =))
Cảm ơn bác đã đính chính, mù chữ thiệt tệ hại, và cả cái bệnh chủ quan không kiểm tra thông tin nữa. Úi trời, cháu xấu hổ quá.
Và xin lỗi cả nhà nữa:T.

Còn những tảng đá thì đúng là bây giờ cháu mới biết như bác nói là chỉ có thể nhìn thấy 14 thay vì tổng cả 15. Nhưng nếu nhìn cái mô hình thu nhỏ này thì vẫn đủ 15 hòn ạ :)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20mocirc%20higravenh_zpsvrlepto2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20mocirc%20higravenh_zpsvrlepto2.jpg.html)

Cái này không phải là con số các Torii(s) đâu mà là giá các Torii theo kích thước: nhỏ nhất giá 175.00Y còn lớn nhất giá 1.302.000Y! À tôi không đọc được chữ Nhật nhưng nhìn ra chữ "Yen", vả lại cũng có đọc trong topic nào đó!

Về Ryoanji, tôi có đọc một bài cho biết tuy là 15 viên đá nhưng cái khéo là họ xếp như thế nào mà nhìn ở bất cứ góc cạnh nào cũng chi3 thấy 14 viên thôi, còn 1 viên luôn luôn ẩn khỏi tầm nhìn của người quan sát !

"A guiding metaphor from the Ryoanji temple

The importance of contemplating perspectives can be illustrated by a famous garden at the Ryoanji Temple in Kyoto, Japan.

Built in the late 1400s, the garden has 15 simple stones laid in meticulously raked white gravel. A veranda allows visitors to view the layout of the stones and pause for a moment of reflection. The positioning of the stones is fascinating; from any vantage point an observer will see 14 stones, never all 15. Shifting one’s gaze in the direction of the 15th stone always will cause another stone to slip out of view. "

(http://www.lingref.com/cpp/slrf/2008/paper2381.pdf)

Bumxiu
14-04-2015, 10:48
Ngày cuối cùng ở Kyoto, dự báo thời tiết là mưa, và …mưa thật, thậm chí còn mưa to nữa. Nhưng mưa thì cũng không thể nằm mèo ngủ ở nhà được, vẫn xách ô ra và đi thôi.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.20pass_zpsiuaeyolc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.20pass_zpsiuaeyolc.jpg.html)
(Đây là 2 cái vé ngày xe bus Kyoto cuối cùng của chúng tôi, chụp trên bàn ăn sáng, khi nó vẫn còn... virgin chưa có ngày:D)

Chúng tôi quyết định đi Chùa Thanh Thủy Kiyomizudera Temple trước tiên, thôi thì đằng nào cũng mưa và ướt, ta tìm đến nước vậy. Thấy bảo ở đây lúc nào cũng đông nghẹt vì là điểm đến yêu thích của rất nhiều người, đặc biệt luôn có trong các chương trình tour của các công ty lữ hành Việt Nam. Và... đông thật (bởi ai cũng không thể ở nhà cho dù trời mưa).

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20pho_zpsk7jj0dqb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20pho_zpsk7jj0dqb.jpg.html)
(Đường lên chùa là phố bán hàng, rất đẹp nhưng mưa gió, cửa hàng cũng thành lụp xụp, mà người chen người đã đành, lại cả ô chen ô nữa, thật không ngẩng lên mà nhìn gì được)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20pho_zpszkdrztb3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20pho_zpszkdrztb3.jpg.html)
:Dam

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20pho_zpsi9wi2pw5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20pho_zpsi9wi2pw5.jpg.html)
(nhà đỏ, hoa hồng, trời mà xanh thì phải đẹp lắm lắm)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20temple_zpshmg0arpc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20temple_zpshmg0arpc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20temple_zpsxgiehcnw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20temple_zpsxgiehcnw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20temple_zpshnjyqnqg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20temple_zpshnjyqnqg.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20temple_zpsmpx2v65n.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20temple_zpsmpx2v65n.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 10:56
Chúng tôi thường mỗi người một súng, nhưng mưa gió này thì thua luôn, súng cất trong balo, chỉ còn mỗi con điện thoại để tác nghiệp. Bình thường, ảnh từ điện thoại cũng đẹp lung linh, nhưng trời thì xám xịt, mưa gió sụt sùi, Iphone 6 cũng chỉ cho ra chất lượng ảnh đến thế này mà thôi :shrug:

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20kimono_zpsn1hdrhji.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20kimono_zpsn1hdrhji.jpg.html)
(Một gia đình Tung Của bất chấp mưa gió, vẫn làm đẹp để ... diễn. Khâm phục)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20temple_zpsmoyayte7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20temple_zpsmoyayte7.jpg.html)
(anh đào run rẩy trong mưa gió)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20temple_zpshodbuojl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20temple_zpshodbuojl.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20temple_zpsi6mj9wbe.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20temple_zpsi6mj9wbe.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20temple_zpsabkzqbqu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20temple_zpsabkzqbqu.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20hoa_zpszijas7by.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20hoa_zpszijas7by.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20hoa_zpstsfhbmst.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20hoa_zpstsfhbmst.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20hoa_zpszhqr0uvv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20hoa_zpszhqr0uvv.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 10:59
Một giàn anh đào, hồng và trắng, đẹp long lanh trong mưa. (nếu bạn thấy không đẹp, chắc chắn là tại ảnh, không phải tại hoa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20hoa_zpsi0vta4ef.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20hoa_zpsi0vta4ef.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20hoa_zps9uyxxxmh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20hoa_zps9uyxxxmh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20hoa_zpsb6nqmfhm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20hoa_zpsb6nqmfhm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20hoa_zps6qogznu5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20hoa_zps6qogznu5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20hoa_zpsmmajzdas.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20hoa_zpsmmajzdas.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20hoa_zpsc4ma18on.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20hoa_zpsc4ma18on.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20hoa_zpsweav2iqj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20hoa_zpsweav2iqj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20hoa_zpsltmlbxla.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20hoa_zpsltmlbxla.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.%20hoa_zpsvdgn2aqb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.%20hoa_zpsvdgn2aqb.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20hoa_zpsaia7duya.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20hoa_zpsaia7duya.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 11:13
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20hoa_zpsa6lkz8gy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20hoa_zpsa6lkz8gy.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20hoa_zpsx4tetm1a.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20hoa_zpsx4tetm1a.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20hoa_zpssbcmfk6h.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20hoa_zpssbcmfk6h.jpg.html)
(ô đứng thù lù che máy ảnh thì xấu, nhưng điểm xuyết trong hình như này trông cũng lãng mạn phết)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.%20hoa_zpsshwq9lrc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.%20hoa_zpsshwq9lrc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.20kimono_zps3looq1s2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.20kimono_zps3looq1s2.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27.%20hoa_zpswnf7hgk7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27.%20hoa_zpswnf7hgk7.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20hoa_zps1k21ozmj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20hoa_zps1k21ozmj.jpg.html)
(tôi rất thích bố cục này, mái, cổng và cây)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20hoa_zpsrr3bshc7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20hoa_zpsrr3bshc7.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20hoa_zps8voc702c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20hoa_zps8voc702c.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20hoa_zpsufrlgcse.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20hoa_zpsufrlgcse.jpg.html)
(phút vắng người hiếm hoi)

meouhoangcau
14-04-2015, 11:13
Tuyệt vời quá bạn à, chuyến đi của bạn tuy bị mưa nhưng đã được khoảnh khắc đẹp nhất của hoa anh đào ở Kyoto. Mình ko may mắn như bạn chỉ đi trước bạn có 3 ngày nhưng ko được xem hoa anh đào ở Kyoto. Tuy nhiên cũng được đền bù mãn nhãn tại Tokyo và được nhìn tuyết rơi tại Takayama. Tự thấy mình quá may mắn, mình rất yêu NB từ con người đến cảnh vật, phương tiện giao thông đến cả các món ăn. Sẽ quyết phải quay lại vào mùa thu lá đỏ. Bạn tiếp tục post ảnh nhé, mình luôn theo dõi topic của bạn.

Bumxiu
14-04-2015, 11:23
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28%20ves_zpss0ytm2il.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28%20ves_zpss0ytm2il.jpg.html)
(vé vào chùa Thanh Thủy của chúng tôi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29.%20temple_zps1ftqkkq7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29.%20temple_zps1ftqkkq7.jpg.html)
(nếu như các kiến trúc phía ngoài đỏ rực như đền thờ Thần Đạo, thì riêng ngôi chùa này vẫn thâm nâu đúng như những hình dung về một ngôi chùa. Tôi thích vẻ thâm nâu cũ kỹ này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/30.%20gai_zpsmuo19kyv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/30.%20gai_zpsmuo19kyv.jpg.html)
(núi non trùng điệp mờ ảo trong mưa. Ba em gái này, mỗi em một điện thoại, đứng chụp)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/31.%20tinh%20yeu_zpsztbvalrw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/31.%20tinh%20yeu_zpsztbvalrw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/32.%20hoa_zpsug2t7rrf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/32.%20hoa_zpsug2t7rrf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.20tinh20yeu_zpsiznczixe.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.20tinh20yeu_zpsiznczixe.jpg.html)
(thần tình yêu và sứ giả thỏ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.20tinh20yeu_zpspfrgrlzf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.20tinh20yeu_zpspfrgrlzf.jpg.html)
(tôi không hiểu ý nghĩa hòn đá này nhưng thấy hay hay)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/33.20tinh20yeu_zpsmap1fxzj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/33.20tinh20yeu_zpsmap1fxzj.jpg.html)
(phiên bản khác của thần tình yêu, trong ngộ nghĩnh hơn)

Bumxiu
14-04-2015, 11:31
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/35.20bua_zps4in6rbmg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/35.20bua_zps4in6rbmg.jpg.html)
(các loại "bùa")

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20tinh%20yeu_zpsc0ukoaa8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20tinh%20yeu_zpsc0ukoaa8.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/34.%20tinh%20yeu_zpsdddvrijq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/34.%20tinh%20yeu_zpsdddvrijq.jpg.html)

Qua khỏi con dốc tình yêu (tên do ... tôi đặt), theo con đường nhỏ xuống núi, bạn có sẽ một view kinh điển về phía chùa, nơi terrace chìa ra ngoài núi để khách ngắm cảnh. Đây chính là bức hình bạn sẽ thấy nhiều nhất khi search về chùa Thanh Thủy.

Mưa lúc này đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Vì thế mà ảnh chụp máy cũng chả đẹp hơn Iphone là mấy.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/36.%20temple_zpsty5bz0uf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/36.%20temple_zpsty5bz0uf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20Temple_zps0dppoqlm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20Temple_zps0dppoqlm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20Temple_zpsju1kthw5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20Temple_zpsju1kthw5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Temple_zpsvq8tjvbr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Temple_zpsvq8tjvbr.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Temple_zpsbpcvbkpe.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Temple_zpsbpcvbkpe.jpg.html)
(chỗ này cũng nổi tiếng luôn, ai đến đây cũng muốn ghé vào xin nước. Và khác hẳn những chỗ khác, gáo nước ở đây, sau mỗi lần dùng được khử trùng bằng tia cực tím luôn, rất an toàn cho sức khỏe :))

Bumxiu
14-04-2015, 11:41
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/37.%20temple_zpsqu4ykquf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/37.%20temple_zpsqu4ykquf.jpg.html)
(những tượng đá được đội mũ và đeo yếm)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20Temple_zpsfg4cdudb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20Temple_zpsfg4cdudb.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20Temple_zpsg5b9wuuv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20Temple_zpsg5b9wuuv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20Temple_zpssehteqj5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20Temple_zpssehteqj5.jpg.html)

Trong lúc tôi loay hoay với hồ nước, anh đào và vịt, chồng tôi đắm đuối qua lùm cây và có được 3 bức hình đẹp như thế này. Tạm gọi là Gái xinh - Áo đẹp - Hoa tươi

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20Gai_zpsswtb5v7z.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20Gai_zpsswtb5v7z.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20Gai_zpspyfixkf5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20Gai_zpspyfixkf5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20Gai_zps43qcm85q.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20Gai_zps43qcm85q.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 11:52
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/39.%20hoa_zps0ezlvowe.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/39.%20hoa_zps0ezlvowe.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.20Gai_zpsz5mj9y6f.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.20Gai_zpsz5mj9y6f.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20hoa_zps0y3d43uk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20hoa_zps0y3d43uk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27.%20Gai_zpsqwbvqjkp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27.%20Gai_zpsqwbvqjkp.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.%20hoa_zpsqpt5a1ox.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.%20hoa_zpsqpt5a1ox.jpg.html)

Lưu luyến rời chùa Thanh Thủy, mưa đã tạnh mới kịp ngắm phố phường, tôi đà đận vào mấy cửa hàng mua được ít đũa gỗ khảm và thìa tre rất xinh. Thấy mấy hàng quạt giờ mới bỏ bạt che, lao vào chụp, thấy hình NO PHOTO to tướng, vẫn lén chụp vội rồi ... chạy.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/40.%20quat_zpsr3d7cnpj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/40.%20quat_zpsr3d7cnpj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/41.%20hoa_zpsjlqpzo91.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/41.%20hoa_zpsjlqpzo91.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28.%20hoa_zpsm6ib5fll.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28.%20hoa_zpsm6ib5fll.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29.%20hoa_zps8lkfchr3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29.%20hoa_zps8lkfchr3.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 15:06
Rời khỏi Chùa Thanh Thủy, chúng tôi nhảy bus du lịch đến Heian - Bình An Thần Cung. Đây là cú nhảy đầu tiên của chúng tôi lên xe bus này, vốn đông nghẹt nhưng lại đi rất nhanh vì chỉ dừng đỗ tại các điểm tham quan nổi tiếng. Choáng ngợp đầu tiên là Torii đỏ rực án ngữ ngay đường dẫn tới Heian, với một cây cầu lan can cũng đỏ rực bắc qua con kênh có hàng anh đào nở hoa soi bóng.
Theo chúng tôi được biết, nơi nay cũng mới được xây dựng (nghĩa là không cổ như nhiều nơi khác). Phần chính cung mà bạn vào thăm cũng đơn giản (vì bạn chỉ được đứng ngoài nhìn vào và không được chụp ảnh), nhưng phần sân trải sỏi nhỏ rất rộng phía trước, cũng các dãy nhà hai bên sơn cột đỏ, mái xanh và rất nhiều anh đào đang nở rộ cũng cho bạn nhiều cơ hội chụp choet. Đặc biệt, bạn mua vé để có thể vào khu vườn của Bình Anh Thần Cung, lúc tôi đến đang rực lên màu hồng của anh đào rủ (tên do tôi đặt). Chả là sau mấy ngày đi săn hoa, tôi cũng tự nhận ra được một số loại hoa và phân biệt theo cách của riêng tôi. Thường thì các cây anh đào đều có biển ghi tên, nhưng, như bạn biết, tôi mù chữ nên .. tịt. Anh đào hồng, ở những nơi tôi qua, thường chưa nở rộ. Loại rủ này có màu hồng phấn, cánh mỏng, nhiều lớp, cành mềm thường rủ xuống chứ không tạo dáng đẹp như anh đào trắng hoặc phớt hồng mà tôi gặp rất nhiều. Riêng ở vườn Heian, hoa hồng này đã nở rộ, làm vườn hồng lên từng đám. Nhưng vì cành mềm và rủ, nên người ta thường phải dựng cột chống và làm giàn cho cành hoa bám vào. Vì thế, ảnh chụp cả cây sẽ khó đẹp vì luôn có cột vướng vào. Trong vườn cũng có anh đào trắng, loại cây có thân già, to sụ, mốc rêu. Vườn thực ra rất đẹp, rất đáng đồng tiền bát gạo.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20hoa_zpsgnpgtwh4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20hoa_zpsgnpgtwh4.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20cau_zpsjfyzx8kh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20cau_zpsjfyzx8kh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20Tori_zpslldyhspo.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20Tori_zpslldyhspo.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.20tori_zps2dt0pb6u.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.20tori_zps2dt0pb6u.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20tori_zpsrdhemsjr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20tori_zpsrdhemsjr.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20anh%20cuoi_zps7dgzif2p.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20anh%20cuoi_zps7dgzif2p.jpg.html)
(một đám chụp ảnh cưới, tôi cũng chả biết ai là chú rể nữa :shrug:

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20Temple_zpsgta2iekb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20Temple_zpsgta2iekb.jpg.html)
(lối vào, nhìn từ trong ra)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20Temple_zpsuqqp5zzj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20Temple_zpsuqqp5zzj.jpg.html)


https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20Temple_zpsviys6tol.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20Temple_zpsviys6tol.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 15:16
Trước chính điện một bên là một cây anh đào cổ thụ, lùn, gốc to đại bự nhưng được rào kín nên không chụp được gốc cho đẹp. Một bên là một cây gì đó vẫn còn đang được quây kín (chắc được chống rét).
Từ gốc đào nào, chụp chéo lấy hoa và mái xanh, cột đỏ rất đẹp.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20hoa_zpsa4kvtlvj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20hoa_zpsa4kvtlvj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20hoa_zpszzkdayx4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20hoa_zpszzkdayx4.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23.%20vuon_zps0rbam4tt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23.%20vuon_zps0rbam4tt.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24%20vuon_zpsgjw9drdj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24%20vuon_zpsgjw9drdj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24%20vuon_zpsgjw9drdj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24%20vuon_zpsgjw9drdj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25%20vuon_zpsoy9wssrc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25%20vuon_zpsoy9wssrc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20ve_zpsa8lnnky2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20ve_zpsa8lnnky2.jpg.html)
(vé và cổng vào vườn, đã thấy hoa anh đào hồng rực phía trong)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.vuon_zpsznomqwzf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.vuon_zpsznomqwzf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20vuon_zps0g3n84fg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20vuon_zps0g3n84fg.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20hoa_zpswt4nzsti.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20hoa_zpswt4nzsti.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 15:20
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20hoa_zpsliinyjpf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20hoa_zpsliinyjpf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.vuon_zps0fxoh0ie.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.vuon_zps0fxoh0ie.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20hoa_zpsaiybob0v.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20hoa_zpsaiybob0v.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.vuon_zpsdvag7qnw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.vuon_zpsdvag7qnw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20hoa_zpsit5snvb4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20hoa_zpsit5snvb4.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20hoa_zpssfr8htok.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20hoa_zpssfr8htok.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20hoa_zpsjd24obgy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20hoa_zpsjd24obgy.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20hoa_zpsji1ouatw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20hoa_zpsji1ouatw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20hoa_zpsoeejsfkq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20hoa_zpsoeejsfkq.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20hoa_zps3vrueffb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20hoa_zps3vrueffb.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 15:27
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.20hoa_zps79yodifr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.20hoa_zps79yodifr.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.20hoa_zpswcce7uwy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.20hoa_zpswcce7uwy.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20hoa_zpsht5uxozd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20hoa_zpsht5uxozd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20hoa_zpsngfxard1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20hoa_zpsngfxard1.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20hoa_zpsefi36gse.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20hoa_zpsefi36gse.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20hoa_zps0hke0vuu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20hoa_zps0hke0vuu.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20hoa_zpskldwvfvj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20hoa_zpskldwvfvj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20hoa_zpsrigd8a5v.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20hoa_zpsrigd8a5v.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.%20hoa_zps3xz8fso2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.%20hoa_zps3xz8fso2.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20hoa_zpsm3ntq1kw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20hoa_zpsm3ntq1kw.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 15:32
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20hoa_zps5phttiul.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20hoa_zps5phttiul.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20hoa_zpsmxcaducy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20hoa_zpsmxcaducy.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20hoa_zpswnp7j4ue.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20hoa_zpswnp7j4ue.jpg.html)

TravelBug
14-04-2015, 15:47
Cảm ơn bác TravelBug, cháu cũng vừa giật mình nghĩ có lẽ không phải số lượng, làm gì mà tới cả triệu cái lận dù đúng là nhiều kinh khủng thật =))
Cảm ơn bác đã đính chính, mù chữ thiệt tệ hại, và cả cái bệnh chủ quan không kiểm tra thông tin nữa. Úi trời, cháu xấu hổ quá.
Và xin lỗi cả nhà nữa:T.

Còn những tảng đá thì đúng là bây giờ cháu mới biết như bác nói là chỉ có thể nhìn thấy 14 thay vì tổng cả 15. Nhưng nếu nhìn cái mô hình thu nhỏ này thì vẫn đủ 15 hòn ạ :)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20mocirc%20higravenh_zpsvrlepto2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20mocirc%20higravenh_zpsvrlepto2.jpg.html)

Là khi mình nhìn ngang tầm thôi bạn ạ, còn nhìn mô hình thì nhìn từ trên xuống, đương nhiên là đủ cả 15 viên! Từ khi biết việc 14 viện đá này, tôi nghĩ tôi không cần đến ngồi tại hiên Ryoanji để suy ngẫm mà tôi ngộ theo thiên tư tầm thường nhất của tôi: Biển đời mênh mông, khi lặng khi phong ba và mấy ai nhìn thấu hết sự đời?

Tôi cũng cám ơn bạn, nhờ mấy post này mà tôi đạt được 1000 post, được lên chức phượt gia chứ không còn quái nữa!!!:)

Bumxiu
14-04-2015, 16:20
@Travelbug: vâng, cháu hiểu ý bác chứ ạ, mô hình thì đương nhiên đủ, cũng như vườn đá. Chỉ có là mình không thể nhìn thấy đủ ở một góc nhìn "thông thường" nào.
Chúc mừng bác được promote lên phượt gia. Lâu nay bác có đi đâu không ạ?

Bumxiu
14-04-2015, 16:38
Chúng tôi rời Bình An Thần Cung vừa đúng lúc đón xe 100. Điểm đến cuối của chúng tôi là Chùa Bạc và con đường Triết gia trứ danh. Chiều cũng đã muộn. Lại mưa. Bầu trời xám xịt. Nhưng khi xe bus dừng, tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng với hoa anh đào. Cảm giác như lần đầu nhìn thấy rừng hoa ở Arashiyama. Ngộp thở ở Philosophers' Path, hoa nở tung xòe, suốt một con đường, trắng xóa. Dân tình tấp nập qua lại, pose hình. Tôi có một đoạn clip quay ở đây, bởi cảm giác từng bức ảnh riêng biệt không thể diễn tả hết cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi thấy. Hơn nữa, trời không xanh, nắng không vàng, những bức ảnh đem về mấy phần kém đẹp. Nhưng anh đào trong ký ức của tôi luôn đẹp, dịu dàng, lóng lánh, nhất là khi tôi mang trong lòng nỗi niềm chuẩn bị rời xa Kyoto.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20bus_zps4xltxhjt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20bus_zps4xltxhjt.jpg.html)
(xe bus 100)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22.%20path_zpsgxwa2xg6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22.%20path_zpsgxwa2xg6.jpg.html)
(anh nào nở rực cả con đường

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20panorama_zpsoalssvqp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20panorama_zpsoalssvqp.jpg.html)
(panorama, phố thẳng, dây điện thẳng thành phố cong, dây điện cong)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20paht_zpsaqsfn1bf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20paht_zpsaqsfn1bf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20path_zpsn28iit1g.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20path_zpsn28iit1g.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20path_zpsq0qgtisk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20path_zpsq0qgtisk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20path_zpsdsjnzu2r.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20path_zpsdsjnzu2r.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20path_zps5uyqnng7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20path_zps5uyqnng7.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.%20path_zpszqy6rnr0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.%20path_zpszqy6rnr0.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.%20path_zpsm4touqi1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.%20path_zpsm4touqi1.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 16:42
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20hoa_zpsli0iazdv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20hoa_zpsli0iazdv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20path_zpsno9rezxk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20path_zpsno9rezxk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20path_zpsn5tduadv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20path_zpsn5tduadv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18.%20path_zpsoh1k8lu0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18.%20path_zpsoh1k8lu0.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20path_zpsfmobfgom.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20path_zpsfmobfgom.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20hoa_zpskbsgjfzt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20hoa_zpskbsgjfzt.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20path_zpsyimidxv4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20path_zpsyimidxv4.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20hoa_zpscckegvlv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20hoa_zpscckegvlv.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.20path_zpshtq6bmfo.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.20path_zpshtq6bmfo.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 16:48
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20path_zpsaijsanv1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20path_zpsaijsanv1.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20path_zpsyjypf0vj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20path_zpsyjypf0vj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20path_zps1mbixjth.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20path_zps1mbixjth.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20path_zpstu6rp3hd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20path_zpstu6rp3hd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20path_zpsnhyxnai4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20path_zpsnhyxnai4.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.%20path_zpsjnksdf2c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.%20path_zpsjnksdf2c.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20path_zpsikiwcbgj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20path_zpsikiwcbgj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20path_zpsr74xiwjd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20path_zpsr74xiwjd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20path_zpsj4iftidt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20path_zpsj4iftidt.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20path_zpsuegalgwc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20path_zpsuegalgwc.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 16:54
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20path_zpskjcq0wai.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20path_zpskjcq0wai.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20path_zpsoroahujt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20path_zpsoroahujt.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20path_zpsxgvkruas.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20path_zpsxgvkruas.jpg.html)

Giống như Chùa Vàng Kinkakuji, chùa Bạc Ginkakuji cũng nhỏ xinh trong một khuôn viên vườn, bạc cũng chỉ đi quanh để ngắm nhìn và chụp ảnh chứ không vào được bên trong. Khác với Chùa Vàng, Chùa Bạc hình như không làm bằng bạc. Ngay lối vào có một công trình sắp đặt tạo hình bằng cát mà chúng tôi không hiểu lắm.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2.%20chua_zpshd3glquc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2.%20chua_zpshd3glquc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20chua_zpspziahzxt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20chua_zpspziahzxt.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7.%20pagoda_zpss2wcnvxk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7.%20pagoda_zpss2wcnvxk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20pagoda_zpse9hbnarn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20pagoda_zpse9hbnarn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9.%20pagoda_zpschmmwtww.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9.%20pagoda_zpschmmwtww.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20pagoda_zpstazaiadh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20pagoda_zpstazaiadh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20pagoda_zpsdoomypv2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20pagoda_zpsdoomypv2.jpg.html)

Bumxiu
14-04-2015, 17:14
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20pagoda_zpsug98lmr6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20pagoda_zpsug98lmr6.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.%20pagoda_zpskjogypw8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.%20pagoda_zpskjogypw8.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3.%20chua_zpsdebfuifm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3.%20chua_zpsdebfuifm.jpg.html)
(chiều muộn và xám xịt mà thảm rêu này vẫn cứ ánh lên xanh biếc)

Chúng tôi trở lại Philosophers' path, nuối tiếc dạo thêm một vòng rồi trở ra đón xe về nhà. Đây là tối cuối cùng của chúng tôi ở Kyoto. Cần về sớm để ăn tối, tắm rửa, soạn đồ và ra ga để đón bus đêm đi Tokyo.

Thực ra, trước chuyến đi này, Kyoto trong tôi là hình ảnh những mái chùa, tháp chuông cổ kính lẫn trong màu vàng, đỏ rực rỡ mùa chuyển lá. Nhưng giờ đã khác, nó là hình ảnh ngập tràn những bông anh đào trong rừng, trên núi, trong sân chùa, bên dòng sông, và cả trên phố trước những tòa nhà hiện đại. Bạn tôi bảo, Kyoto bé xíu ấy mà, thế mà rồi mỗi ngày chúng tôi chỉ đi được 2, 3 chỗ. Không biết nếu không phải vào mùa hoa hay mùa lá đỏ thì bạn có đi nhanh hơn tôi không. Còn nếu không áp lực về thời gian, cảnh cứ đẹp thế này, bạn lang thang cả ngày ở một chỗ cũng không chán. Ban đầu, chúng tôi dự tính dành 2 ngày trọn vẹn cho Kyoto, và một ngày chạy sô đi Takayama. Nhưng các anh chị trên này khuyên đừng vì như vậy, thời gian thăm thú chả bõ thời gian đi lại. Thế là tôi có thêm một ngày ở Kyoto, vậy mà vẫn chưa đủ. Có lẽ lại hẹn lần sau, vào một mùa lá đỏ chẳng hạn, để nhìn ngắm thành phố cố đô xinh đẹp này dưới một màu áo khác.

Những hình ảnh cuối về Kyoto
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/FB5_zpsbhexypau.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/FB5_zpsbhexypau.jpg.html)
(Ga Kyoto hiện đại và tấp nập)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/FB3_zpsoqse8xcg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/FB3_zpsoqse8xcg.jpg.html)
(đã vắng vẻ hơn khi chúng tôi rời đi vào tối muộn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/FB2_zpsirqwgusn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/FB2_zpsirqwgusn.jpg.html)
(chiếc đồng hồ hoa phía trong nhà ga)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/FB4_zps0aq8dndb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/FB4_zps0aq8dndb.jpg.html)
(tháp Kyoto và nhạc nước bừng sáng trong đêm)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/FB1_zpskworjyll.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/FB1_zpskworjyll.jpg.html)
(đón bus Willer đi Tokyo)

Bumxiu
15-04-2015, 15:41
Hoa anh đào thật đẹp, và tôi thực sự đã thỏa mãn sự hiếu kỳ và tình yêu của mình. Xin tạm dừng spam những hoa và hoa để chuyển sang một chủ đề yêu thích khác là ăn uống, hay mỹ từ gọi là ẩm thực.
Trước khi đi, tôi cũng khá mù mờ về chuyện sẽ ăn uống như thế nào trên đất Nhật. Với nhiều người, ăn uống không quan trọng nhưng với tôi lại rất quan trọng, và tôi thích… ăn ngon. Trên Phượt, các anh chị cũng chia sẻ nhiều món ngon và kinh nghiệm ăn uống ngon bổ rẻ trên đất nước Mặt trời mọc. Tôi lên budget khoảng 9000Y tiền ăn một ngày hai bữa chính cho 2 vợ chồng, bạn tôi la lên trời ơi ăn sao hết, cơm canh bình thường dưới nghìn một bữa thôi. Hì, cũng chả biết. Không lẽ bữa nào cũng cơm canh bình thường sao? Chúng tôi đều có chung sở thích khám phá và cùng thích ăn đồ Nhật Bản. Nghe trên này nói ở Gion, trả tiền 5000Y để diện kiến uống trà với Geisha và 4000Y để ăn thêm một suất bò Kobe đúng điệu, thấy cũng hơi xa vời. Nhưng đi rồi mới biết, cái sự ăn uống thật là khó tính trước.

Và tôi thấy ăn uống ở Nhật đúng là rất dễ dàng, ít nhất là ở Kyoto. Nhanh gọn và đơn giản là các cửa hàng tiện lợi có mặt ở khắp nơi như Lawson, Family Mart…. Các cửa hàng này mở cửa 24/24 và bạn dễ dàng mua được các bữa ăn đóng sẵn như cơm, sushi, mì, salat, bánh bao….. Có sẵn nước nóng để bạn pha mì nếu cần. Thế là bữa sáng trở nên đơn giản, bữa trưa picnic cũng đơn giản gọn nhẹ. Nếu muốn ăn nóng hơn, cũng có những nhà hàng ăn nhanh (mà tôi cũng muốn gọi là tiện lợi luôn), mở cửa từ 5h30 đến 22h00, với đủ cơm canh mỳ nóng, phục vụ rất nhanh và giá cũng rất rẻ, thậm chí mỗi món trên thực đơn còn ghi rõ lượng calo, chắc để phục vụ mục tiêu ăn uống kiêng khem hoặc khoa học. Và chúng tôi may mắn có một nhà hàng như thế ở ngay bến xe bus nhà ở Kyoto, cạnh một Family Mart, nơi chúng tôi có thể ăn bữa sáng “đậm đà, no đủ” nếu tính hôm đó đi nhiều và chưa biết ăn bữa trưa thế nào, hay một bữa tối đủ nhẹ nhàng trước khi về ngủ khì nếu đã lỡ ăn một bữa trưa hoành tráng muộn màng. Còn tại nhiều điểm thăm quan như Fushimi Inari và Yasaka Shrine còn có khu vực cho các quầy ăn uống với các món nướng, bánh truyền thống rất hấp dẫn.

Và chúng tôi, rất tùy hứng, ăn uống lung tung cả. Có lúc quá đói, ăn xong lại quá no, nhưng nói chung là rất thỏa mãn.

Ngày đầu tiên ở Osaka, tôi được bạn Naisana nhắn nhủ nếm món Takoyaki và Ramen ở Dotonburi, vậy là nhất nhất tìm đến khu phố ăn uống này. Rất đông và rất vui. Mùi thức ăn dậy lên làm cái bụng rỗng của tôi réo ùng ục. Nhưng bữa đầu tiên trên đất Nhật, cũng nên đỏng đảnh một chút, lượn đủ một vòng xem có gì, xong quay lại một chỗ thấy thực đơn bên ngoài có vẻ hấp dẫn thì ôi thôi, đã thấy hàng xếp dài dằng dặc ngoài cửa=)). Rất ngỡ ngàng, lần đầu biết đi ăn phải xếp hàng. Không có nhiều thời gian, chúng tôi chọn một hàng ăn khác, và chén bữa đầu tiên ngon lành. Tuy nhiên, ở đó lại không có món Ramen, mà con gái tôi có học vỡ lòng chút tiếng Nhật thì cứ nheo nhéo, mẹ phải ăn “la mèn” nhé nhé. Thế là ấm bụng xong lại đi tìm ăn Ramen, loại đặc biệt, như quảng cáo. Nhưng vì đã lửng bụng nên không cảm nhận được hết cái ngon của bát mỳ, mới lại, hình như mỳ hơi mặn. Nhưng cũng thỏa mãn lắm lắm vác bụng về ga bắt tàu đi Kyoto. Và nhận ra các nhà hàng ở Nhật luôn phục vụ nước cho khách mà không tính tiền. Ở các nhà hàng bình dân, nước lạnh còn để sẵn cả bình trên bàn, tùy bạn tự phục vụ (nhưng chả biết có phải nước máy không, vì nước máy ở Nhật thuộc loại uống được).

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4.%20Dontoburi_zpsn5gwmzbz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4.%20Dontoburi_zpsn5gwmzbz.jpg.html)
(Dotonburi, tôi cũng không biết mình viết có đúng không/)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5.%20Dontoburi_zpsi6mbgwcc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5.%20Dontoburi_zpsi6mbgwcc.jpg.html)
(mẫu món ăn bên ngoài nhà hàng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1.%20Dontoburi_zpsqmnteee5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1.%20Dontoburi_zpsqmnteee5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10.%20Dotonburi_zpsjrfxmuug.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10.%20Dotonburi_zpsjrfxmuug.jpg.html)
(trông cũng ngon mắt đấy chứ?)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11.%20Dotonburi_zpsuql0dfvz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11.%20Dotonburi_zpsuql0dfvz.jpg.html)
(món Takoyaki trứ danh đây ạ, ngon nhưng mà không thể ăn được nhiều vì... ngấy)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12.%20ramen_zpsrisfcjyq.png (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12.%20ramen_zpsrisfcjyq.png.html)
(món mì đã được tìm thấy như thế nào???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13.20Ramen_zps3penzmpq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13.20Ramen_zps3penzmpq.jpg.html)
(thực đơn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14.20Ramen_zpsqcouv1cv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14.20Ramen_zpsqcouv1cv.jpg.html)
(và thực... món)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15.20Ramen_zpsu38wfnrd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15.20Ramen_zpsu38wfnrd.jpg.html)

Bumxiu
15-04-2015, 16:21
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.20Dontoburi_zpsl1jrxa3x.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.20Dontoburi_zpsl1jrxa3x.jpg.html)
(chú nhím đáng yêu này tôi thấy đặt trước nhiều cửa hàng, không hiểu có truyền thuyết nào không?)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8.%20Osaka-baacutenh%20bao_zpsvnscyvb7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8.%20Osaka-baacutenh%20bao_zpsvnscyvb7.jpg.html)
(bánh bao nóng, món ngon và cảm giác sạch sẽ vô cùng, là bạn đồng hành của tôi trong nhiều bữa sáng ở Nhật)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6.20Kem20osaka_zpsic7k1kuy.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6.20Kem20osaka_zpsic7k1kuy.jpg.html)
(rời xanh, nắng vàng và kem matcha mát lạnh. Cảm giác rất ... thỏa mãn)

Có những bữa sáng chất lượng như thế này, một nửa từ Family Mart, một nửa ở "nhà hàng tiện lợi" ngay bến bus nhà chúng tôi ở Kyoto. Với bữa sáng như thế này, bạn yên tâm bỏ qua bữa trưa dù phải đi bộ rất nhiều.
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16.%20Kyoto%20-%20breakfast_zps54wkgxzq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16.%20Kyoto%20-%20breakfast_zps54wkgxzq.jpg.html)

Và bữa tối đầu tiên ở Kyoto, tôi đã đi tìm Nishiki market hay còn được gọi là Kyoto Kitchen. Tuy nhiên, chúng tôi đến hơi muộn, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Song chợ vẫn ngập trong những màu sắc rực rỡ của các món hàng truyền thống.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Nishiki%20market%201_zpshzk14q7j.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Nishiki%20market%201_zpshzk14q7j.jpg.html)
(đi tìm chợ, gặp phố xá rực rỡ chói lòa thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19.20Nishiki20market203_zps1hlpil2r.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19.20Nishiki20market203_zps1hlpil2r.jpg.html)
(chợ đây rồi, chữ Nhật rứt to nhưng chữ Tây thì nhỏ xíu)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17.%20Nishiki%20market%202_zps2wbv77nb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17.%20Nishiki%20market%202_zps2wbv77nb.jpg.html)
(gặp một đoàn kimono đi ăn tối như này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20.%20Nishiki%20market_zps7qhuk4q9.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20.%20Nishiki%20market_zps7qhuk4q9.jpg.html)
(chợ có mái che, sạch sẽ và sáng sủa. Khi chúng tôi đến, nhiều hàng đang đóng, nhân viên dọn rửa lau chùi sạch bong. Rác được phân loại, đóng túi để gọn gàng chờ thu gom)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21.%20Nishiki%20market_zpssrk8fah6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21.%20Nishiki%20market_zpssrk8fah6.jpg.html)
(một hàng hoa vẫn còn mở cửa)

Bumxiu
15-04-2015, 16:41
Tôi thích điên lên những sạp hàng sạch bong, sặc sỡ màu sắc và bày biện đẹp mắt.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/110.20Nishiki_zps0iid6ex4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/110.20Nishiki_zps0iid6ex4.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/115.%20Nishiki_zpstzluh75j.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/115.%20Nishiki_zpstzluh75j.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/114.%20Nishiki_zpsfprw3mrw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/114.%20Nishiki_zpsfprw3mrw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/112.%20Nishiki_zpsf7r2oph3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/112.%20Nishiki_zpsf7r2oph3.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/113.%20Nishiki_zpsnxursaxw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/113.%20Nishiki_zpsnxursaxw.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/111.%20Nishiki_zpspkehbohn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/111.%20Nishiki_zpspkehbohn.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/ab7e1275-fca8-432a-a9c6-8ef54ff8788b_zpsy5lxk5ph.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/ab7e1275-fca8-432a-a9c6-8ef54ff8788b_zpsy5lxk5ph.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25.%20Nishiki%20market_zpswzq1nlwl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25.%20Nishiki%20market_zpswzq1nlwl.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24.%20Nishiki%20market_zpsdz47cwpm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24.%20Nishiki%20market_zpsdz47cwpm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/117.%20Nishiki_zpspkpaboaj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/117.%20Nishiki_zpspkpaboaj.jpg.html)

Bumxiu
15-04-2015, 17:00
Cái ảnh trên là hạt dẻ sống. Bạn có tưởng tượng được nó to như thế nào không, như củ khoai tây luôn. Tôi mắm môi mua 1 túi 3 lạng hạt nướng, 1080Y cả thuế, chỉ để ăn cho biết cái hạt dẻ to tướng như thế có ngon không. Ngon thật, ngọt, thơm, mềm.
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/116.20Nishiki_zpsmudrjadh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/116.20Nishiki_zpsmudrjadh.jpg.html)

Sau một hồi lượn chợ, chúng tôi lại xếp hàng ngồi chờ đến lượt mình vào ăn ở một nhà hàng nhỏ, trong lúc chờ, gặm hạt dẻ nướng cho ấm lòng. Thế mà anh chủ nhà hàng, chỉ tay bảo tôi, mày không được mang đồ khác vào ăn trong nhà hàng của tao đâu nhé. Hơi thấy tức tức.

Đồ ăn, như thường lệ, dọn ra rất nhanh. Các món xinh xinh, vừa đủ thưởng thức, không bị cảm giác thừa hay ngấy.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26.%20Nishiki%20market_zpspujstqr1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26.%20Nishiki%20market_zpspujstqr1.jpg.html)
(thịt lợn nướng, thịt bò nướng và món canh thịt bò gì đấy khá phổ biến, nhưng tôi không nhớ tên, chỉ nhớ là đã ăn ở Osaka, và ở đây thì ngon và rẻ hơn hẳn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27.20Nishiki20market_zpsgmdzmgrg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27.20Nishiki20market_zpsgmdzmgrg.jpg.html)
(bánh xèo Nhật Bản, ngon, nhưng tôi không thích lắm cái nước sốt kia vì nó cứ ngọt ngọt đường)

Tối hôm sau tôi cũng quay lại Nishiki market, nhưng vẫn muộn, và chồng tôi không kịp phục món hàu sống tươi roi rói đã tăm tia vì hàng đã đóng cửa. Nhưng bữa trưa hôm sau chúng tôi ăn ở Nara, rất muộn và rất nhiều, nên bằng lòng ăn một bữa tối đạm bạc mà thôi.

Bữa tối của chúng tôi đây:
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/34.20Nishiki20market_zpsrrhpmerr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/34.20Nishiki20market_zpsrrhpmerr.jpg.html)
(Ramen cho chồng, lần này thì ngon tuyêt

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/33.%20Nishiki%20market_zpsknblcbrd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/33.%20Nishiki%20market_zpsknblcbrd.jpg.html)
(và ăn "chay" cho vợ)

Tôi lại mê cả đống gia vị và món ăn thêm tự gắp bầy ngay trước mặt mình
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29.%20Nishiki%20market_zpsbw6nmrer.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29.%20Nishiki%20market_zpsbw6nmrer.jpg.html)
(gia vị này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/30.%20Nishiki%20market_zpspom2uexw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/30.%20Nishiki%20market_zpspom2uexw.jpg.html)
(củ cải này, chả hiểu nó vốn vàng thế hay họ ngâm gì cho vàng vì tôi mới biết củ cải trắng, đỏ và tím thôi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/31.%20Nishiki%20market_zpswgvyowfs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/31.%20Nishiki%20market_zpswgvyowfs.jpg.html)
(và hành Nhật. Tôi đọc được một bài của một bác nào trên này nói ở Nhật họ ăn cây họ hành, tên bô roa/ boa rô???)

Tia Nắng
15-04-2015, 17:06
Bạn Bumxiu chấm nút được nhiều ảnh đẹp quá (c)
Mình xui thật, chả hiểu bị cái gì, gặp toàn mưa và lạnh từ hồi đầu tháng tới giờ. Cuối tháng, sắp phải về lại rồi mà chưa đi đâu được ra hồn một tí. Trong lòng đang có 1 sự ghen tị nhẹ đây :(

Bumxiu
15-04-2015, 17:32
Bữa trưa của chúng tôi ở Nara mới thật là tuyệt hảo. Đi lang thang từ sáng, trong bụng có mỗi cái bánh bao mua trước khi lên xe bus mà đến tận Nara mới dám bỏ ra ăn. Hai giờ chiều mới xuống núi, trong bụng chỉ có thêm mỗi cái kem matcha giữ gìn mãi để không bị bạn nai nào khợp mất, đói mờ mắt. Thế mà trước khi đi, được một bạn Tây advise mấy địa chỉ ăn uống ở Nara, chấm mỗi món cơm lươn nổi tiếng ở Naramachi. Tìm ra Naramachi cũng như tìm đường về nhà vì đường rẽ vào ở ngay cạnh ga Kintetsu. Chỗ này cũng giống như chợ Nishiki, có mái che với các cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường, đông vui tấp nập. Đói quá rồi mà hàng nào cũng tỏa mùi đồ ăn thơm ngát, các mẫu món ăn “không phân biệt nổi thật giả” trứ danh của Nhật bày ê hề. Mấy lần định tặc lưỡi rẽ vào, nhưng bạn chồng kiên định đi tìm bằng được hàng cơm kia mới thôi.

Bạn đoán xem cái nào là thật, cái nào là mẫu nhé

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/45.20Nara_zpsbnznuphm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/45.20Nara_zpsbnznuphm.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/36.20Nara_mu_zpsazo1zgqi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/36.20Nara_mu_zpsazo1zgqi.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/44.20Nara_zpst9pus5fl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/44.20Nara_zpst9pus5fl.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/46.20Nara_zpsgnxq8vju.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/46.20Nara_zpsgnxq8vju.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/39.20Nara_zpshgi2pxqi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/39.20Nara_zpshgi2pxqi.jpg.html)
(bỗng nhiên có hàng sách cũ chen vào)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/48.%20Nara_zpsw61zt5eo.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/48.%20Nara_zpsw61zt5eo.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/47.%20Nara_zpsnsfhyjgi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/47.%20Nara_zpsnsfhyjgi.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/41.%20Nara_zpswrlptvrj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/41.%20Nara_zpswrlptvrj.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/38.%20Nara_zpszgw65tma.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/38.%20Nara_zpszgw65tma.jpg.html)
(phố)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/37.%20Nara_zpsywm2omjv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/37.%20Nara_zpsywm2omjv.jpg.html)
(không biết là chờ ăn gì mà xếp hàng quá trời luôn)

Bumxiu
15-04-2015, 17:46
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/35.%20Nara_mu_zpsucui5zou.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/35.%20Nara_mu_zpsucui5zou.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/40.20Nara_zps9h5uss3u.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/40.20Nara_zps9h5uss3u.jpg.html)

Đến đoạn này oải quá không đi được nữa, thấy mấy chị Nhật hả hê vừa chui ra khỏi nhà hàng trông vắng vẻ này, bên sáp lại hỏi. May mà cái chỉ dẫn nó có chua cả tiếng Nhật vào, các chị ấy sung sướng chỉ ngay cái nhà mình vừa chui ra. Úi trời, mừng khôn kể xiết. May sao, đã quá muộn mà nhà hàng không đóng cửa sau bữa trưa (lúc ấy chắc cũng phải 3 giờ rưỡi chiều rồi), và cũng may sao, vì muộn mà chúng tôi không phải xếp hàng (ngộ ra điều này khi được mời vào bàn, phải đi qua một dãy ghế đệm vốn dành cho người ngồi xếp hàng). Và bữa trưa hoàn hảo của chúng tôi với món cơm lươn trứ danh được mang ra, ngon tuyệt vời, vừa vì đói, vừa vì ngon thật.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/49.%20Nara_zpsum5aug64.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/49.%20Nara_zpsum5aug64.jpg.html)
(sashimi, tất nhiên bạn biết)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/51.%20Nara_zpstzuhpn6i.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/51.%20Nara_zpstzuhpn6i.jpg.html)
(cơm lươn chính hiệu, ăn theo hướng dẫn đàng hoàng. Lươn thơm, ngon,mềm, vừa đủ đậm, không ngọt quá như ăn ở nhiều quán Nhật ở Hà Nội)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/52.%20Nara_zps7btletfk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/52.%20Nara_zps7btletfk.jpg.html)
(hướng dẫn cách ăn đây ạ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/50.%20Nara_zpsovfcuimu.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/50.%20Nara_zpsovfcuimu.jpg.html)
(đẹp và ngon)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/54.%20Nara_zpsumuy7bih.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/54.%20Nara_zpsumuy7bih.jpg.html)
(tinh tế đến cả hũ gia vị)

Tóm lại là hoàn toàn thỏa mãn
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/55.%20Nara_zpssi9vaq75.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/55.%20Nara_zpssi9vaq75.jpg.html)
(Đây là hình báo cáo cập nhật ăn uống trên FB của tôi ngay lúc ấy)

Địa chỉ đây, nếu bạn muốn thử
Edogawa Naramachi
This brilliant unagi (eel) restaurant is one of the best places to eat in Naramachi and it’s worth soldiering through the sights in Nara-koen Park and waiting to get here to eat lunch. They also serve excellent sashimi and some other Japanese dishes. Naturally, this is also a good dinner choice.
Japanese name: 江戸川ならまち店
Japanese address: 奈良市下御門町43
English address: 43 Shimomikado-cho, Nara-shi
Telephone: 0742-20-4400
Opening hours: 11:00am-10:00pm
Nearest Transport: 10min walk from Kintetsu Nara Station
District: Naramachi

(Mở ngoặc nữa là nhà hàng ngày có khu Rest room cực thích, ngay bên một khu vườn nhỏ xinh xắn giữa khu nhà).

Thỏa mãn rời khỏi Naramachi, mới biết khi nãy họ xếp hàng chờ mua cái gì

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/42.%20Nara_zpso2e1s2pp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/42.%20Nara_zpso2e1s2pp.jpg.html)

vaniacastle
15-04-2015, 19:35
Sashami hình như ăn sống sống vậy đó hả chị, ăn có vị gì ko chị?

meouhoangcau
15-04-2015, 20:21
Sashimi là ăn sống đó em, chấm mù tạt, chị thấy cũng được thôi. C mê nhất ở Nb món thịt bò vùng Hida ăn ở takayama ngon tuyệt vời,

Naisana
16-04-2015, 00:10
@bumxiu: đọc topic của bạn mà cứ bồi hồi, nôn nao trong lòng, một nỗi nhớ không thễ diễn tả bằng lời. Hy vọng mùa sakura năm 2016, mình có thể sắp xếp để làm một chuyến Hanami hoành tráng :D

Bumxiu
16-04-2015, 09:15
@Naisana: là bạn biết rồi và nhớ nhé. Còn bài của bạn hồi nào, mình đọc mà ra quyết tâm phải đi bằng được để "sờ" hoa.:D Nhưng đúng là ảnh có đẹp bao nhiêu thì cũng không bằng tận mắt sống trong không gian 3 chiều mênh mông những hoa là hoa. Nhiều khi ngắm cho đã mắt, rồi chụp lên chụp xuống mà vẫn cứ cảm thấy không hài lòng, nhìn ảnh không thể nào đẹp như nhìn bằng mắt mình được,nhỉ? Vì thế mà người ta cứ phải đi.


@bumxiu: đọc topic của bạn mà cứ bồi hồi, nôn nao trong lòng, một nỗi nhớ không thễ diễn tả bằng lời. Hy vọng mùa sakura năm 2016, mình có thể sắp xếp để làm một chuyến Hanami hoành tráng :D

Bumxiu
16-04-2015, 09:16
@meohoangcau: Lần này mình trượt món thịt bò ở Takayama rồi, đợi mà không biết bao giờ mới đến lần sau.


Sashimi là ăn sống đó em, chấm mù tạt, chị thấy cũng được thôi. C mê nhất ở Nb món thịt bò vùng Hida ăn ở takayama ngon tuyệt vời,

meouhoangcau
16-04-2015, 09:33
Đọc trên này mới thấy nhiều người mê Nhật giống mình, đúng như Bumxiu nói là có chụp bao nhiêu ảnh cũng không thể tả được vẻ đẹp của hoa anh đào lúc nở rộ, nên phải ngắm tận mắt mới thỏa. C vừa về mà lại muốn sang rồi hic.. Đúng là đọc bài về NB của Naisana về mùa xuân NB mới thềm phần quyết tâm dám biến ước mơ thành hiện thực, sau 10 năm xa Nhật. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi với phượt.
@Naisana: Mình vẫn hóng tiếp bài viết về mua thu nước Nhật mà bạn đang viết dở, cố viết nốt nhé. Kiểu gì cũng phải quay lại đó vào mua thu ngắm lá vàng, lá đỏ.
Hic, người nhà mình cứ hỏi sao lại mê Nhật Bản thế, có gì hay đâu...

Bumxiu
16-04-2015, 09:35
@vaniacastle: sashimi là món "ăn sống nuốt tươi" nổi tiếng của Nhật Bản mà em. Thường là các loại cá sống (cá hồi, cá ngừ, cá tuyết, bạch tuộc....) chấm với xì dầu trộn mù tạt xanh (wasabi), ăn kèm với lá tía tô và gừng.

ở các nhà hàng Nhật tại VN, mình ăn thường là món gừng hồng ngâm khá ngon. Nhưng ăn ở Nhật mấy bữa, thấy họ không serve gừng hồng thái lát, mà lại là gừng vàng xay nhuyễn. Thêm nữa, mù tạt thường có rất ít. Mình quen ăn nhiều, order thêm còn phải trả tiền (???). Và lá tía tô cay đậm hơn lá của mình nhiều, giống như hương vị của lá mà bà mình ăn ngày xưa.

Cả hai vợ chồng mình rất thích món này, và cảm nhận ăn đồ Nhật trên đất Nhật ngon thật là ngon.(c) Nhiều bạn mình cũng không ăn được đồ sống, hoặc chỉ biết ăn một hai loại cá, còn mình thấy miếng nào cũng ngon hết. :))


Sashami hình như ăn sống sống vậy đó hả chị, ăn có vị gì ko chị?

Bumxiu
16-04-2015, 09:40
@ Tia Nắng: mình đi đợt này xem thời tiết từng ngày luôn. Đi chơi mà gặp mưa thì đúng là buồn thật, và nhất là ảnh khó mà đẹp được. Chắc là hên xui thôi. Tên bạn vậy mà đi không thấy nắng thì tiếc quá.


Bạn Bumxiu chấm nút được nhiều ảnh đẹp quá (c)
Mình xui thật, chả hiểu bị cái gì, gặp toàn mưa và lạnh từ hồi đầu tháng tới giờ. Cuối tháng, sắp phải về lại rồi mà chưa đi đâu được ra hồn một tí. Trong lòng đang có 1 sự ghen tị nhẹ đây :(

meouhoangcau
16-04-2015, 09:42
Đúng là món gừng ngâm bên đó thật ngon. Mình may mắn được 01 bạn người Nhật mời ăn Sushi và chỉ cho mình củ wasabi, lần đầu tiên mình nhìn thấy họ mài củ đó ra. Bạn mình nói rằng giờ ít nhà hàng làm wasabi tự nhiên như vậy, mà chỉ bằng tuýp bóp ra thôi vì củ đó rất khó trồng. Khi đến Kanazawa mình cũng thấy có bản củ đó.

Bumxiu
16-04-2015, 10:21
Hôm sau chính là ngày mình đi Arahsiyama, Ryonanji và Fushimi Inari. Một bữa sáng nhanh chóng mua ở Family Mart, một ít sushi đóng hộp, salat và chuối packed vào balo cho bữa trưa picnic mà chúng tôi lấy ra ăn trong vườn Ryonanji. Chiều muộn, khi đến Fushimi, chúng tôi đã lại đói, nhảy vào hàng Lawson ngay bến xe bus mua 4 cái bánh mochi nhân đậu đỏ để dằn bụng. Lúc đi vào, chúng tôi không đi lối chính có cửa Torii to đùng mà lại rẽ vào lối ngách với đầy rẫy các hàng đồ nướng thơm lựng, đành lòng nuốt nước bọt bỏ qua và xốc tinh thần khẩn trương để "lên đỉnh" cùng các Torii. Sau cùng, không lên tới đỉnh, lúc đi xuống, chỉ mong hàng quán kia chưa dọn vội, để mình còn được thỏa mãn trí tò mò và cái bụng rỗng đang réo gào thảm thiết. Và may sao, vẫn còn vớt vát được chút tinh thần lê la hàng quán.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/73.%20Fushimi%20mu_zpsx5zpmgif.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/73.%20Fushimi%20mu_zpsx5zpmgif.jpg.html)
(hàng mẫu 100% chuẩn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/73.%20bach%20tuoc_zpspbbl2q0h.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/73.%20bach%20tuoc_zpspbbl2q0h.jpg.html)
(Takoyaki in production)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/78.%20Fushim_zpshcsukcex.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/78.%20Fushim_zpshcsukcex.jpg.html)
(and in piece - 500Y/ 6 viên, thơm, nóng, ngoài mềm, trong giòn, rất tuyệt)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/77.%20Fushim_zpsnt2fv9v2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/77.%20Fushim_zpsnt2fv9v2.jpg.html)
(món lợn xiên nướng đắt khách)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/74.%20Fushi%20thit%20nng_zpspnrqu4mo.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/74.%20Fushi%20thit%20nng_zpspnrqu4mo.jpg.html)
(miếng thịt vuông chằn chặn trên xiên, nướng xém tới, nhúng vào nồi sốt vàng ươm như mật)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/76.%20Fushimi%20tht%20nng_zpsus1rbpvg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/76.%20Fushimi%20tht%20nng_zpsus1rbpvg.jpg.html)
(500Y một xiên, vừa ngon, thịt lợn nhưng mềm và thơm, không dai và nhạt chút nào)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/75.%20Fushimi_zpsm9lfpenx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/75.%20Fushimi_zpsm9lfpenx.jpg.html)
(món này có vẻ "chay tịnh" nên chúng tôi không thử :))

Ấm bụng quay về, nhất định tối nay phải đến Gion vì đã mấy lần chờ xe bus ở bến Gion/ Yasaka Shrine, lúc nào cũng đông nghẹt, thấy khách cứ từng đàn đông đúc đi sang bên kia, biết chắc bên ấy đông vui lắm.

Bumxiu
16-04-2015, 12:01
Gion, Gion. Tôi đọc trên này thấy các bác cứ bảo nhau 5h chiều có mặt ở đây để "rình" các Geisha và Maiko. Tôi thì rất duyên, chẳng ở Gion cũng đã gặp các chị mặt trắng phớ ấy rồi. Cũng may là thế, vì chẳng bao giờ tôi kịp về check in ở Gion lúc 5h cả, nghĩa là nếu không bất chợt gặp Geisha trên phố ở Arashiyama, thì có lẽ tôi chẳng có duyên với các cô Geisha Nhật Bản tẹo nào.
Hôm nay, đã muộn, chúng tôi đến Gion đã tối sậm. Phố không vắng nhưng cũng không đông nghẹt. Tiếc là các nhà đều thấy đóng cửa, chỉ một ít là nhà hàng còn đỏ đèn. Tôi đã bụng bảo dạ mai phải quay lại đây vào ban ngày, để hưởng thụ không khí Gion đình đám, nhưng tiếc thay lại không làm được, vì thế mà chỉ có mấy bức ảnh Gion đen thui như vầy.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/56.20Gion_zpst3u7tiop.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/56.20Gion_zpst3u7tiop.jpg.html)
(một cây anh đào nở rộ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/59.20Gion_zpsshusxwdp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/59.20Gion_zpsshusxwdp.jpg.html)
(nhà hàng với đèn lồng đỏ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/57.20Gion_zps99akkspa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/57.20Gion_zps99akkspa.jpg.html)
(tôi thích cái nùi rơm bên trên dù không hiểu ý nghĩa của nó)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/58.20Gion_zpscew6xgga.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/58.20Gion_zpscew6xgga.jpg.html)
(chắc là quảng cáo "show Geisha" tại Geisha corner)

Mục đích ở Gion là phố, phố đã tối đèn, là Geisha, Geisha đã "đi ngủ". Đành lòng mục đích "xôi thịt" của tôi được đẩy lên hàng đầu =))

Tôi đến Gion với mấy địa chỉ ăn uống, kiểu như dòng viết này sẽ luôn làm tôi xao xuyến
"Một chuyến đi đến cố đô Kyoto sẽ không thể trọn vẹn nếu du khách không có dịp thưởng thức kaiseki-ryõri. Đây là tên gọi chỉ một bữa ăn bao gồm tất cả những hương vị tinh tế theo mùa, một yến tiệc màu sắc vô cùng ngon mắt. Quán ăn 400 năm tuổi mang tên Nakamura-rō ở quận Gion là điểm lui tới cho những ai ưa thích món ăn này".

Nhưng ở Gion, tôi không có may mắn như Naramachi khi tìm ra đúng cái mình muốn tìm. Các nhà hàng dường như rất lặng lẽ, mà tôi không dịch nổi những dòng chữ Nhật để biết chắc tên nhà hàng và món ăn (nếu có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, tôi chắc mình sẽ tìm ra). Không có những dòng người xếp hàng phía ngoài, chúng tôi thậm chí còn không chắc nhà hàng đang phục vụ nếu không loáng thoáng nhìn qua song gỗ những bóng kimono của các cô phục vụ lướt qua lướt lại. Chúng tôi dừng ở một nhà hàng với trình bày menu ở ngoài có vẻ là "bữa ăn bao gồm tất cả những hương vị tinh tế theo mùa", nhưng một nhân viên đi ra và nói "chúng tôi không nhận khách nữa" (ha, không hiểu sao mà tôi lại dịch được câu nói gây "buồn phiền" này). Sau cùng, chúng tôi quyết định đi vào một nhà hàng mà theo hình ở ngoài là chuyên bò, cũng không với mục tiêu của món bò Kobe mà dân tình cứ rên lên vì đắt đỏ. Em phục vụ khó khăn nói với chúng tôi đợi 20 phút có được không. OK, 20 phút đợi cho một bữa tối thịt bò ở Gion, chấp nhận. Chúng tôi vào và thấy có một đôi cũng đang ngồi đợi. Ở pPhòng đợi, bạn làm gì? Nghiên cứu thực đơn, hiển nhiên rồi, và chúng tôi đã chọn beefsteak, để thoả mãn cơn ghiền thịt bò đang dâng lên (tôi phải khoe với bạn là ở Ý, hai chúng tôi đã chén bay một suất bê Florentine 1 kg mà lúc đầu cứ nghĩ không thể hết). Thêm nữa, chúng tôi ... đếm giầy của những khách đang lanh canh lạch cạch trong bàn ăn, và ngắm nghía góc trưng bày đáng yêu của nhà hàng.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/60.%20Gion_zps5nvmgah6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/60.%20Gion_zps5nvmgah6.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/61.%20Gion_zpso9sr938c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/61.%20Gion_zpso9sr938c.jpg.html)

Sau cùng, chúng tôi cũng được mời vào, và may sao, không phải bàn tây mà là chiếu ngồi bàn thấp ăn đúng kiểu Nhật. Khăn ấm, nước trà được mang ra và chúng tôi tự tin gọi món. Chỗ này, sự thiếu hiểu biết của chúng tôi + khả năng tiếng Anh siêu hạn chế của cô phục vụ đã dẫn đến một kết quả... kinh hoàng. Chúng tôi gọi 1 suất beefsteak (khoảng hơn 3,000Y) và một suất gì đó có vẻ là lẩu (vì có rau, có thịt, mà là Japanesse beef), khoảng 4,500Y (với dự tính phá đời cho bữa tối hôm nay). Cô phục vụ lắc đầu, nói với tôi là cái suất "có vẻ lẩu" này là cho 2 hai người (2 persons, cô ấy nói thế). Đôi vợ chồng già quay sang hội ý đầy tính toán, rằng, nếu là 2 người thì bỏ suất beefsteak đi, mình cùng ăn "có vẻ lẩu" vì nó là thịt bò Nhật đấy (quay sang hỏi, có phải bò Kobe??? cô phục vụ không hiểu lắm, chỉ nhắc lại Japan beef). Một cái "có vẻ lẩu" với thành phần tương tự như vậy, nhưng ghi là DX, giá 7,000 Y khiến chúng tôi tính thêm là đằng nào cũng dự trù "tiền to" để ăn rồi, mà cái món DX này cũng vẫn "within budget", lại hỏi DX là sao, là nhiều hơn à? cô ấy bảo không phải, mà là ngon hơn (superior). OK, 7,000/ 2 người, rất hỉ hả.

Bumxiu
16-04-2015, 12:05
Cái món "có vẻ lẩu" ấy đây ạ.
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/63.20Gion_zpsy8va9fi8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/63.20Gion_zpsy8va9fi8.jpg.html)
(nước chấm và gia vị)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/62.%20Gion_zpsftvpeonj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/62.%20Gion_zpsftvpeonj.jpg.html)
(tạo dáng bia và trà. Bạn biết đấy, ngồi chờ từng "món" được mang ra, còn việc gì hơn là chụp choẹt???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/64.%20Gion_zpsrvof43xp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/64.%20Gion_zpsrvof43xp.jpg.html)
(Japaness beef đây ạ, tia mỡ đúng điệu)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/65.%20Gion_zpso4noralq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/65.%20Gion_zpso4noralq.jpg.html)
(rau, nấm, đậu phụ, miến, thanh cảnh và tao nhã)

Có điều, nồi nước lẩu trong vắt, không thấy màu mè, không thấy mùi gì, lạc lõng đúng một miếng đên đen xanh xanh to bằng nửa cái điện thoại chìm nghỉm????

Nhưng cô phục vụ đã vào, trút rau vào trước, hướng dẫn chúng tôi trụng thịt, chấm với sốt này và bát nước chấm thanh thanh chua chua này, và ... chén. Úi chà, ngon tuyệt, cả rau, lẫn thịt, lẫn nước chấm. Ngon lắm ý. Cảm giác cực kỳ thanh tao ngon ngọt chứ không sùng sục bốc mùi xanh đỏ tím vàng rực rỡ như lẩu quê ta.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/66.%20Gion_zpsqhtck1cn.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/66.%20Gion_zpsqhtck1cn.jpg.html)
(tổng thế nó là dư lày

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/69.%20Gion_zpstng7gvg5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/69.%20Gion_zpstng7gvg5.jpg.html)
(chi tiết thì nó thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/70.%20Gion_zpsnj6upjia.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/70.%20Gion_zpsnj6upjia.jpg.html)
(và thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/67.20Gion_zpsjwi0ckwa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/67.20Gion_zpsjwi0ckwa.jpg.html)
(và thưởng thức thì nó thế này, chẹp chẹp)

Bumxiu
16-04-2015, 12:18
Thêm một bát cơm là đủ bộ các nhóm dinh dưỡng bột đường, rau xanh, đạm động và thực vật.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/68.%20Gion_zpsbj41igux.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/68.%20Gion_zpsbj41igux.jpg.html)
(mà chỉ là bát cơm thì có cần hấp dẫn đến mức này không?


Khoắng hết cả nồi, định xem cái đen đen xanh xanh hồi nãy là gì, thì chị phục vụ vội vàng gắp ra, bảo cái này không ăn được (nhưng chắc ý chị ý là không phải để ăn thì đúng hơn). Nó đây:

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/118.%20Gion_zps5vnoqmln.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/118.%20Gion_zps5vnoqmln.jpg.html)
(về nhà hỏi ra thì là một loại tảo, để ninh lấy nước ngọt cho món "có vẻ lẩu" này).

Và tên món "có vẻ lẩu này", dịch ra tiếng Tây là đây ạ
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/71.%20Gion_zpsnkeipeu2.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/71.%20Gion_zpsnkeipeu2.jpg.html)

Chúng tôi ăn uống ngon lành đến nỗi hai cô gái ngồi bàn bên cạnh, sau một hồi xem thực đơn, quay sang chỉ vào bàn tôi để gọi món :))

Cái bất ngờ kinh hoàng mà tôi không biết chính là lúc thanh toán. Phải cộng thêm 15% phí dịch vụ thì cũng chỉ hơi ngạc nhiên vì trước nay chúng tôi chỉ thấy cộng 8% thuế. Nhưng cái "two persons" mà cô phục vụ nói với chúng tôi, nó có nghĩa là phải gọi cho 2 người, và mỗi người trả 7,000Y chứ không phải là 7,000 món này cho 2 người rồi:LL. Ha ha ha, lúc đó tôi vẫn còn đang ngồi duỗi chân thưởng trà, còn chàng không biết có bị ngất đến nỗi bị vẩy nước vào mặt cho tỉnh lại mà rút ví ra không =)).

17,180Y cho bữa tối này, không hiểu lần sau có dám ghé lại Gion?????

Thế là, từ sau bữa này, khi tiết kiệm được 5 xu 1 hào nào, tôi, thay vì lẩm bẩm để bù tiền cho phòng ở Tokyo, lại quay sang lẩm bẩm bù cho bữa tối thịt bò Nhật Bản.

Nói cho vui vậy thôi, để có một bữa ăn ngon, một trải nghiệm tốt, chúng tôi thấy số tiền ấy cũng đáng đấy chứ. Bạn có muốn thử không?

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/72.%20Gion_zpshcl0b6ea.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/72.%20Gion_zpshcl0b6ea.jpg.html)

Bumxiu
16-04-2015, 15:38
Ngày hôm sau của "thịt bò Gion" là ngày cuối cùng của chúng tôi ở Kyoto. Tính rằng bữa tối phải ăn sớm để chuẩn bị rời đi nên có thể bỏ qua bữa trưa (và thế là tiết kiệm được thêm tiền :), cho nên bữa sáng cũng phải nằng nặng chút để "đủ đô" mà lang thang cả ngày. Trời lại mưa lạnh, nên chúng tôi tạt ngay vào hàng ăn nhanh quen thuộc ở bến bus nhà, ăn hai suất "nặng đô", sẵn sàng cho một ngày lê la. Nặng đô và rẻ tiền, nếu cứ lấy tiêu chí "thịt bò Gion" ra mà nói chuyện. :))

(giờ tự nhiên nghĩ ra sao mình ăn tới ăn lui ở đó mà không chụp lấy cái ảnh nào có chữ, thấy toàn đĩa là đĩa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/79.20cm20u20ph_zpsrvop2iql.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/79.20cm20u20ph_zpsrvop2iql.jpg.html)
(chồng mình ăn chay sau một ngày ăn thịt)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/79.%20cm%20cari_zps6tzxnwyt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/79.%20cm%20cari_zps6tzxnwyt.jpg.html)
(còn mình ăn đĩa cơm cari này. Cả 2 món hết 1,100Y, no và chắc)

Tối lại xuống xe bus ở đấy, lại vào đấy ăn bữa tối cho nhanh gon. Bạn chọn món, sau 5 phút là cơm canh nóng hổi bê ra. Ngon, bổ, rẻ, và...không hề phải xếp hàng tẹo nào.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/80.20cm20tht20ln_zpswirnbszg.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/80.20cm20tht20ln_zpswirnbszg.jpg.html)
(vợ thì cơm thịt)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/81.20cm20caacute20hi_zpsbfm3a7rs.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/81.20cm20caacute20hi_zpsbfm3a7rs.jpg.html)
(còn chồng cơm cá, tổng cộng chỉ hết có 1,285Y)

Đấy, ý tôi là, thích nhanh có nhanh, thích rẻ có rẻ, thích cầu kỳ có cầu kỳ, và thích chi tiền, sẵn có chỗ đắt đỏ cho bạn chi. Muốn kiểu gì là có chỗ chơi kiểu đó.

Ngày hôm sau, chúng tôi có mặt ở Hakone khoảng 10h00, tìm đến Hakone Tent theo booking đã đặt, nhưng tất nhiên là chưa có phòng để vào. Chúng tôi xác định bỏ đồ vào và đi chơi luôn cho hết một vòng đến tối theo kinh nghiệm của bluepearl0212. Và cũng hỏi luôn cô bé xinh xinh đón khách ở Tent coi ăn chỗ nào ngon. Rất nhiệt tình, bạn ấy cho chúng tôi cái sơ đồ in sẵn với mấy nhà hàng, trong đó, highly recommend một cái nhà hang và nhìn đồng hồ, e ngại rằng giờ trưa này sẽ rất đông. OK, chúng tôi đi chơi và tính đến đó cho ăn tối thôi.

ở Hakone, chỗ nào cũng xếp hàng đông nghịt, chúng tôi không dám lãng phí thời giờ vàng ngọc để đà đận ăn uống mà mua vội ít bánh mochi đậu đỏ nóng ấm và đứng vào chỗ xếp hàng tranh thủ ăn (và thấy dân tình xung quanh.... cũng thế). Ha, hóa ra mình rất hợp thời. Đi qua một chặng cáp treo, tới chỗ núi bốc khói, chúng tôi mua đại một cái bánh tướng trông rất ngon lành, mà hóa ra chỉ là cái bánh gạo (hic, mọi thứ chay tịnh có vẻ không hợp với cái bụng đói của chúng tôi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/82.%20Hakone%20baacutenh%20go_zpsk8oon2ia.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/82.%20Hakone%20baacutenh%20go_zpsk8oon2ia.jpg.html )

Lên núi rồi, chỉ có lựa chọn duy nhất là ăn trứng onsen. Khách tour Việt Nam rất hào hứng ăn vì mỗi quả ăn vào là thọ thêm 7 năm. Tôi thì chưa nghĩ xa thế, nhưng ăn vào ấm bụng thì phải mua, ngay và luôn. Và chén luôn 3 quả liền. =))

Rồi nhịn luôn đến tối, không ăn gì (nếu không kể một hộp biscuit ăn trên du thuyền trên hồ Ashi).

Và chiều muộn về tới Gora, việc phải làm ngay và luôn là đi tìm cái nhà hàng kia để ăn bữa tối. Trông thì đơn giản, vậy mà phải loanh quanh một lúc mới tìm ra. Chỗ này phải mở ngoặc nói thêm với bạn là khu Gora này, ban ngày đông nghịt nhưng chiều tối và sáng sớm thì vô cùng vắng vẻ, các quầy hàng lưu niệm, bán bánh trái mở cửa muộn và đóng cửa sớm. Thế nên chẳng tìm được nhà hàng thì cũng chỉ còn nước về ăn ở Tent, còn sáng ra mà đi sớm thì cứ gọi là "nhịn", như tình cảnh của chúng tôi vào sáng hôm sau.

Nhưng bây giờ là chuyện buổi tối, đường vẽ đến lưng nhà hàng nên chúng tôi chả thấy gì. Đi một vòng, theo mùi thơm mới tìm ra đúng cửa vào, và ôi thôi là người và người đang đợi trong gió lạnh phía ngoài. Vào tận cửa, chỉ thấy một cái máy lấy số, kiểu như ở ngân hàng bạn lấy số chờ đến lượt vậy. Có bảng hướng dẫn và chúng tôi cũng lọ mọ làm theo một cách rất hú họa, để rồi lôi ra được một con số khủng, chả hiểu là số cho cả ngày, mấy ngày, hay chỉ riêng cho bữa tối nay. Thấy bảo bữa tối mở cửa từ 17h30, chúng tôi đến lúc 18h00 mà lấy được tận số 144, khách đang được phục vụ là 130, nghĩa là tôi phải chờ 14 nhóm khách (chứ không phải là 14 người). Ha, đói và lạnh, nhưng không còn lựa chọn nào khác là kiên nhẫn chờ đợi, xem mấy tờ thực đơn không có tiếng Anh. Quanh chúng tôi, khách đứng là chính, vì chỉ có ít ghế để ngồi, nhiều nhà có trẻ con chạy nhảy lung tung trong bóng tối lờ mờ. Khung cảnh rất chi là thảm thương, chả biết ở trong có gì ngon???? Thi thoảng mới thấy 1 người phục vụ thò đầu ra gọi số. Sốt ruột lắm ý, và đói, và rét rồi cũng đến lượt chúng tôi được vào ... phòng đợi chính thức phía trong với cửa đóng và lò sưởi. Ôi trời, lại tự hỏi, ở đây có gì ngon và bao giờ mới đến số mình?

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/84.%20Hakone%20dinner_zpsili1odsw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/84.%20Hakone%20dinner_zpsili1odsw.jpg.html)
(Các thượng đế đói rét chờ đến lượt được phục vụ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/83.%20Hakone%20dinner_zpshjxmuhve.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/83.%20Hakone%20dinner_zpshjxmuhve.jpg.html)
(số của chúng tôi, 9 nước lận, đâu có tệ nhỉ???)

Bumxiu
16-04-2015, 16:19
Sau đúng 1 tiếng đồng hồ chờ đợi chúng tôi cũng được mời vào, ngồi đàng hoàng và chọn món, trong lúc chờ đợi cũng tia sang các bàn khác thấy ngồn ngộn đồ ăn trông rất đẹp và ngon. Chúng tôi gọi một món tofu, thấy bưng ra một nồi to đùng, song chỉ là cái vỏ to, còn cái thố đựng bên trong cũng vừa phải. Là đậu phụ thôi, nhưng thực sự ngon đấy. Đói quá ăn vội nên tôi quên cả chụp lại cái menu có tên món ăn mất rồi.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/85.%20Hakone%20dinner_zpssi5jcu0i.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/85.%20Hakone%20dinner_zpssi5jcu0i.jpg.html)

Và gọi một set tôm hoành tráng 2 con to. Cứ set Nhật thì lủng củng thế nào bạn biết rồi đấy, mỗi món một ít, trình bày trên một cái bát hay một cái đĩa rõ là xinh. Nhìn ngon mắt và ăn cũng ngon miệng.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/87.%20Hakone%20dinner_zpsmythdzhv.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/87.%20Hakone%20dinner_zpsmythdzhv.jpg.html)
(Tôm này, rứt to, là món chính của set. Phải mở ngoặc nói thêm là các món chiên bột tôi thường không thích ăn, nhưng ở Nhật làm rất ngon, cả thịt, tôm, cá, cả tempura rau quả chiên ăn cũng rất khác với ở nhà, ròn, thơm, nhẹ, nhân ở trong tươi ngon ngọt)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/89.%20Hakone%20dinner_zpsnfklplim.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/89.%20Hakone%20dinner_zpsnfklplim.jpg.html)
(tôm nữa, xinh xinh là món khai vị trong set)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/90.%20Hakone%20dinner_zps7yc97vw8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/90.%20Hakone%20dinner_zps7yc97vw8.jpg.html)
(trứng hấp và củ cải xay nhuyễn, có cái lá rất điệu)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/86.%20Hakone%20dinner_zpsbvi3yjcw.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/86.%20Hakone%20dinner_zpsbvi3yjcw.jpg.html)
(rồi salat, rau và nấm hấp)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/91.%20Hakone%20dinner_zpsnrzjztn3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/91.%20Hakone%20dinner_zpsnrzjztn3.jpg.html)
(thêm món thịt lợn chiên)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/92.%20Hakone%20dinner_zpsau742ix1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/92.%20Hakone%20dinner_zpsau742ix1.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/88.%20Hakone%20dinner_zpskxo4thvp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/88.%20Hakone%20dinner_zpskxo4thvp.jpg.html)
(và cơm, và canh, một bàn tú hụ)

Đúng là một bữa no sau một ngày đói. Mà phải đợi lâu thế, xong chồng tôi vẫn kiên nhẫn chờ cho tôi chụp choẹt xong xuôi mới cầm đũa, thật là cũng hiểu "bệnh" của vợ. Cũng nên kiên nhẫn thôi, đợi 1 tiếng còn được, vụ ảnh ọt kia mất thêm vài phút, giờ mới có cái mà ngắm và nhớ chứ. Ăn xong bữa này, thỏa mãn cực độ về cả khía cạnh no và ngon, hai vợ chồng bế bụng về Tent lấy phòng, rồi thằng nào thằng nấy ôm đồ đi ngâm onsen ngay dưới hầm của Tent, cảm thấy rất phê.

Và no thế nên hôm sau nhịn vèo đến tận 1h trưa mới chia nhau một suất đúp beefsteak ở Gotemba Outlet cũng vẫn OK.

Nếu bạn quan tâm, bữa này, tính cả bia bọt chỉ hết có 6,390Y thôi (c). Nếu bạn không vội, hãy đến ăn thử, tôi thấy NGON.

vaniacastle
16-04-2015, 18:59
Chị ơi, khúc "chồng cơm cá, vợ cơm thịt" tổng hết có 1285Y~11USD, ăn ở đâu mà ngon rẻ vậy chị, nhà hàng hay wan' hả chị? Em rất cần thông tin mấy nơi đó :D

Bumxiu
17-04-2015, 10:11
@vaniascastle: như mình đã "trình bày", đây là một nhà hàng bình thường trên phố, có thể gọi là ăn nhanh, nhưng có thực đơn đa dạng các món phổ biến của Nhật. Nhà hàng này ở ngay bến xe bus gần nhà mình ở tại Kyoto (bến Nishio jo, hay gì đó, mình cũng không nhớ rõ). Mình ăn qua ăn lại ở đó nhiều lần, quen đến nỗi quên cả chụp ảnh ghi tên. Nhưng mình nghĩ những nhà hàng như thế này có rất nhiều, bày trí đơn giản, bàn ghế sạch sẽ lịch sự, phục vụ rất nhanh và giá thì như bạn thấy, rất rẻ. Thường nó ở trên phố, phục vụ dân bản xứ, chứ không phải những nhà hàng chuyên phục vụ khách du lịch gần những điểm thăm quan.


Chị ơi, khúc "chồng cơm cá, vợ cơm thịt" tổng hết có 1285Y~11USD, ăn ở đâu mà ngon rẻ vậy chị, nhà hàng hay wan' hả chị? Em rất cần thông tin mấy nơi đó :D

vaniacastle
17-04-2015, 11:10
@vaniascastle: như mình đã "trình bày", đây là một nhà hàng bình thường trên phố, có thể gọi là ăn nhanh, nhưng có thực đơn đa dạng các món phổ biến của Nhật. Nhà hàng này ở ngay bến xe bus gần nhà mình ở tại Kyoto (bến Nishio jo, hay gì đó, mình cũng không nhớ rõ). Mình ăn qua ăn lại ở đó nhiều lần, quen đến nỗi quên cả chụp ảnh ghi tên. Nhưng mình nghĩ những nhà hàng như thế này có rất nhiều, bày trí đơn giản, bàn ghế sạch sẽ lịch sự, phục vụ rất nhanh và giá thì như bạn thấy, rất rẻ. Thường nó ở trên phố, phục vụ dân bản xứ, chứ không phải những nhà hàng chuyên phục vụ khách du lịch gần những điểm thăm quan.

Đúng rồi chị, giá rẻ và em thấy khẩu phần ăn cũng ngon nữa, ah 1285Y là cho cả chị và chồng chị luôn đúng ko chị ? mấy kiểu nhà hàng này sao mình phát hiện, nhìn sao biết hả chị, họ có để menu ngoài tiệm hông chị?

Bumxiu
17-04-2015, 12:11
@vaniacastle: thường các tiệm ăn gần các điểm du lịch hay có để menu ở ngoài, còn chỗ này thì không là vì nó không nằm gần điểm thăm quan nào cả. Nhưng cũng dễ nhận ra, cứ bàn ghế nhà hàng là mình có thể vào, không có menu ở ngoài thì vào trong xem, không thấy thích vẫn có thể đi ra được mà :D

vaniacastle
17-04-2015, 12:14
@vaniacastle: thường các tiệm ăn gần các điểm du lịch hay có để menu ở ngoài, còn chỗ này thì không là vì nó không nằm gần điểm thăm quan nào cả. Nhưng cũng dễ nhận ra, cứ bàn ghế nhà hàng là mình có thể vào, không có menu ở ngoài thì vào trong xem, không thấy thích vẫn có thể đi ra được mà :D

1285Y là cho cả chị và chồng chị luôn đúng ko chị ? hay là mỗi người 1285 :D À chị cho em hỏi là mấy quán dạng này nằm rải rác khắp hả chị, hay chỉ gần trạm bus, metro...?:)

meouhoangcau
17-04-2015, 12:48
em ơi 500Y cũng có, quán ăn NB nhiều quán bày cả đồ ăn giả để mình biết có gì, kèm tiền ở ngoài nên tiện lắm. Không thì vào hiệu Yoshino thì phải c ko nhở lắm, sẵn lắm mà ko lo đâu. Còn muốn rẻ nữa vào convinient store mua cơm bento, có hộp chị mua có 300Y thui.

Naisana
17-04-2015, 12:56
@vaniacastle: mình đoán là bạn Bumxiu ăn ở mấy tiệm Yoshinoya http://www.yoshinoya.com/menu/index.html.

vaniacastle
17-04-2015, 13:34
em ơi 500Y cũng có, quán ăn NB nhiều quán bày cả đồ ăn giả để mình biết có gì, kèm tiền ở ngoài nên tiện lắm. Không thì vào hiệu Yoshino thì phải c ko nhở lắm, sẵn lắm mà ko lo đâu. Còn muốn rẻ nữa vào convinient store mua cơm bento, có hộp chị mua có 300Y thui.

Ngon bổ rẻ quá, vậy là yên tâm về khoản ăn uống :D, ah khi nào chị đi hk kêu e nha, nhờ chị refund giùm cái thẻ octopus, bữa về quên luôn,hix :)


@vaniacastle: mình đoán là bạn Bumxiu ăn ở mấy tiệm Yoshinoya http://www.yoshinoya.com/menu/index.html.

Ngoài tiệm này, chị còn nhớ tiệm nào ngon rẻ giống vậy nữa hông chị?

Bumxiu
17-04-2015, 14:06
@vaniacastle: là total cho hai người đấy. Chị nghĩ là có ở khắp nơi luôn.


1285Y là cho cả chị và chồng chị luôn đúng ko chị ? hay là mỗi người 1285 :D À chị cho em hỏi là mấy quán dạng này nằm rải rác khắp hả chị, hay chỉ gần trạm bus, metro...?:)

Naisana
17-04-2015, 19:16
Ngon bổ rẻ quá, vậy là yên tâm về khoản ăn uống :D, ah khi nào chị đi hk kêu e nha, nhờ chị refund giùm cái thẻ octopus, bữa về quên luôn,hix :)



Ngoài tiệm này, chị còn nhớ tiệm nào ngon rẻ giống vậy nữa hông chị?

Rẻ nhất là bạn vào Family mart mua đồ ăn rồi yêu cầu hâm nóng. Còn các tiệm ăn thì những tiệm bán theo kiểu mua phiếu từ máy tự động thì thường giá sẽ rẻ hơn. Đa số các quán ăn đều có để giá sẵn, bạn cứ vào xem, nếu không thích thì đi ra. Ở Nhật, các hàng quán đều buôn bán rất văn mình, lịch sự không có kiểu lườm nguýt hay chặt chém khách du lịch như ở mình :Dam hehe. Bạn cứ đi và trải nghiệm nước Nhật rồi sẽ thấy. Một trong những điều mình thích nhất ở Nhật là không cần phải tìm hiểu chỗ nào ăn ngon trước mà cứ đi theo ngẫu hứng rồi ghé vào. Chắc mình ham ăn và mê đồ Nhật nên chưa có quán ăn nào ở Nhật mà mình thấy dở và không hài lòng về cách phục vụ

Lien Doan
19-04-2015, 11:48
Thêm một chút nữa là giá vé xe bus ở Hakone không phải là đồng hạng cho mỗi lượt lên xuống mà tính lũy tiến, bảng giá được show trên màn hình trong xe. Tuy nhiên, cũng như tôi, phần lớn khách đi “miễn phí” bằng Pass, nên tôi cũng không hiểu những người trả tiền sẽ trả như thế nào. Bác tài chắc chắn không thể nhớ ai lên ở đâu, vậy chắc chỉ còn biết trông cậy vào sự trung thực của khách mà thôi (c)

Cái bus ở Hakone có 2 cửa, nhưng tất cả hành khách chỉ lên và xuống bằng 1 cửa trên, cửa giữa chỉ dành cho người khuyết tất ạ. Khi mới lên xe mỗi người sẽ nhận một vé, trong đấy có ghi ký hiệu bên mình lên. Nếu để ý sẽ thấy, bên đầu là 0, sau đó lần lượt là 1, 2, 3 v..v. Bảng điện tử phía trên sẽ hiện ra số tiền tương ứng với từng vé khi dừng tại các ga tiếp theo. Khi xuống thì khách nhét lại vé vào máy, máy sẽ hiện ra số tiền phải trả, xe bus hakone có khe nhận cả xu và giấy. Nếu dùng mấy thẻ nạp tiền mà tiền ko đủ thì có thể trả một phần bằng thẻ, thiếu bao nhiêu trả bằng cash ạ.

Bus ở Hakone không đánh số mà ghi chữ cái viết tắt của bên cuối.

Bumxiu
20-04-2015, 15:20
Xét về chuyện ăn uống hoành tráng thì chúng tôi chỉ còn một bữa tối ở Tokyo. Nhưng rồi bữa tối cũng chẳng ra bữa tối, mà hoành tráng cũng không ra hoành tráng nốt. Là bởi vì chúng tôi có chương trình mua sắm một chút vào buổi tối nên muốn ăn càng sớm và càng đơn giản nhanh chóng càng tốt, dủ cả ngày chạy quanh cũng mới chỉ có chút đồ linh tinh ăn vào bụng lúc dở dang nửa sáng, nửa trưa. Lúc tìm thấy điểm đón xe bus đi Narita hôm sau ở Tokyo station, chúng tôi thấy ngay một cái Family Mart. Chấm luôn để sáng mai mua đồ ăn sáng. Xong lại thấy một cái nhà hàng có sashimi nọ kia, trông cũng được được ở ngay cột xe bus. Vậy là tấp vô, họ nói đến 17:00 giờ mới mở cửa cho ăn tối, thế là chúng tôi ngồi đợi. Ngoài cái lý do ăn sớm cho xong kia, còn một lý do nữa là bởi chúng tôi đã hụt mất bữa sashimi sáng nay ở Chợ cá Tsukiji, nên quyết phải "phục thù".
Chả là chúng tôi chỉ có một ngày trọn vẹn ở Tokyo nên không muốn ôm đồm nhiều thứ. Chỉ chấm Chợ Cá Tsukiji (tôi luôn có một niềm cảm hứng lớn lao khi lê la chợ búa ở khắp nơi), Hachiko statue (chuyện tình cảm) và Chidorigafuchi park (cho hoa anh đào). Sáng ra đến chợ cá không còn sớm (chúng tôi đã biết mình không kham nổi Tuna Auction), nhưng hương vị và màu sắc ở khu chợ đình đám này không hề bớt hấp dẫn (mùi vị được cảm nhận từ dưới ga metro luôn). Lượn mấy vòng hào hứng, chúng tôi đã muốn ra nhập cuộc vào những hàng dài ngoằng ngoẵng trước các nhà hàng trong chợ với những hình sashimi, sushi hấp dẫn treo bên ngoài. Nhưng thời gian chúng tôi không có nhiều mà các hàng này nhúc nhích rất chậm, vì bạn biết đấy, bạn không thể vội vàng khi thưởng thức những món ăn ngon, và vì thế ban không thể hối thúc những thực khách trong kia. Vậy là chúng tôi đầu hàng, rời khỏi khu chợ với niềm tiếc nuối. Suốt thời gian còn lại trong ngày, dù rất phấn khích với những gì được chiêm ngưỡng và trải nghiệm ở Tokyo, tôi vẫn không quên làu nhàu về bữa ăn tươi ngon đã hụt mất trong (mấy) tầm tay với. Vì thế, ở cái nhà hàng "bỗng nhiên tìm thấy", món sashimi là một sự phục thù ngọt ngào mà tôi không thể bỏ qua, dù phải đợi gần nửa tiếng, để trở thành những khách hàng đầu tiên. Và tôi biết chúng tôi đã đúng, bởi chỉ mười phút sau, nhà hàng hầu như đã kín chỗ, rất nhiều khách đặt trước đã đến ngay lập tức. Và bởi món sashimi phục thù tuyệt vời tươi ngon, và ... rẻ không thể tưởng tượng nổi.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/109.%20ch%20caacute_zpsgwqm1wsq.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/109.%20ch%20caacute_zpsgwqm1wsq.jpg.html)
(xếp hàng ở chợ cá, ban đầu chồng tôi còn bảo chắc chờ cái gì chứ ai ăn uống từ sớm thế này, nhưng mà đúng là xếp hàng để ăn thật mà)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/95.%20ch%20caacute_zps1hcvneoz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/95.%20ch%20caacute_zps1hcvneoz.jpg.html)
(chúng tôi đến muộn nên đã miss mất các màn mổ xẻ buổi sớm, bù lại được chứng kiến màn "rửa kiếm" như thế này)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/94.%20ch%20caacute_zps5gxswbue.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/94.%20ch%20caacute_zps5gxswbue.jpg.html)
(chìa vôi cá)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/93.%20ch%20caacute_zps7pzig7f4.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/93.%20ch%20caacute_zps7pzig7f4.jpg.html)
(vi cá)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/102.%20ch%20caacute_zps5yqnph9c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/102.%20ch%20caacute_zps5yqnph9c.jpg.html)
(cá ngừ???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/101.%20ch%20caacute_zpssv9zc2pt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/101.%20ch%20caacute_zpssv9zc2pt.jpg.html)
(rau củ muối)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/100.%20ch%20caacute_zpsyw21fzjp.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/100.%20ch%20caacute_zpsyw21fzjp.jpg.html)
(siêu tu hài, tôi phải lấy thêm hình ảnh để so sánh)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/99.%20ch%20caacute_zpsdbysflzt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/99.%20ch%20caacute_zpsdbysflzt.jpg.html)
(cá hồi phi lê, rẻ nhỉ)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/98.%20ch%20caacute_zpsypc3deak.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/98.%20ch%20caacute_zpsypc3deak.jpg.html)
(bạch tuộc. Khi chúng tôi ghé vào xem xét, bác bán hàng còn thò một ngón tay động vào làm các mút xúc tu rung lên, khiến tôi giật bắn mình)

Bumxiu
20-04-2015, 15:27
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/97.%20ch%20caacute_zps0zszd5zc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/97.%20ch%20caacute_zps0zszd5zc.jpg.html)
(trứng cá???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/96.%20ch%20caacute_zpsa6euxfl7.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/96.%20ch%20caacute_zpsa6euxfl7.jpg.html)
(cá khô)

Và đây là lựa chọn của chúng tôi, ngồi ở quầy nhòm vào bếp xem 3 anh đầu bếp chăm chú làm các món ăn, sau lưng là tủ rượu, và thưởng thức bữa tối sớm đầy... cá

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/104.%20Tokyo%20dinner_zps3os3kxe5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/104.%20Tokyo%20dinner_zps3os3kxe5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/103.%20Tokyo%20dinner_zps6wwblw5j.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/103.%20Tokyo%20dinner_zps6wwblw5j.jpg.html)
(sake nóng và món khai vị)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/105.%20Tokyo%20dinner_zpsqgharo3j.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/105.%20Tokyo%20dinner_zpsqgharo3j.jpg.html)
(tempura, rất ngon)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/106.%20Tokyo%20dinner_zps5jbbka3y.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/106.%20Tokyo%20dinner_zps5jbbka3y.jpg.html)
(950 Y cho đĩa sashimi này, không thể tin được, tuyệt vời tươi ngon)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/107.%20Tokyo%20dinner_zpsze9qmsx6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/107.%20Tokyo%20dinner_zpsze9qmsx6.jpg.html)
(một trong 8 loại của sashimi,lần đầu tiên tôi ăn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/108.%20Tokyo%20dinner_zpshryuciwc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/108.%20Tokyo%20dinner_zpshryuciwc.jpg.html)
(và chả cá ngừ baby, ăn với cơm trắng. Thế là đủ, cơn thèm sashimi, cơn đói...Kết quả mỹ mãn: no, ấm, ngon miệng)

Bumxiu
20-04-2015, 15:54
Như đã thổ lộ ở trên, Hachiko Statue là một trong những nơi tôi muốn đến ở Tokyo hơn Tokyo tower, hơn là bất cứ một ngôi Đền hay Chùa nào. Tất nhiên, một lý do là bới tôi có quá ít thời gian. Và vì thế, tôi lựa chọn Hachiko Statue, bức tượng chú chó Hachiko trong câu chuyện xúc động mà tôi đã đọc, và đã xem. Và khi tìm đến nơi tôi mới realized ra rằng đây cũng chính là một trong những nơi đông đúc bận rộn nhất Tokyo. Quảng trường (tôi cũng không biết người ta có gọi đó là quảng trường không) không quá lớn (tất nhiên tôi không kể đến cái junction Shibuya), nhưng rất đông và vui với một toa tàu cũ đứng đó, và bức tượng tôi mong muốn được nhìn thấy, sờ vào, và cảm nhận lại những cảm xúc với chú chó Hachiko trung thành và tình cảm. Tìm được đến đây, tôi hoàn toàn thỏa mãn, xếp hàng chụp một bức ảnh với Hachiko, ngồi duỗi chân trên chiếc ghế sắt là vòng tròng quây quanh một gốc anh đào đang nở hoa, ngắm dân tình hẹn hò (bởi lại đúng ngày thứ 7), và chén bữa brunch đạm bạc.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1._zpsdmkwgpgr.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1._zpsdmkwgpgr.jpg.html)
(Hachiko)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/FB1_zpsbteadip3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/FB1_zpsbteadip3.jpg.html)
(Shibuya bận rộn)

NangCaoNguyen
20-04-2015, 18:57
Sashimi 8 món bạn ăn quán nào vậy. Share m với

muaxemaycu
21-04-2015, 09:54
Từng ước mơ 1 lần được sang Nhật, nhưng chưa tích đủ lúa, thấy thớt post cái này càng muốn sang Nhật:D

yukymake
21-04-2015, 10:12
Trung tâm Anh Văn Cô Thúy TOEIC-IELTS (http://www.khoahoctienganh.vn/giam-gia-uu-dai-khoa-hoc-toeic/) sẽ có chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các bạn học viên muốn tham gia học các lớp TOEIC.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT GIẢM 15% KHI HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 30/4/2015 CHO CÁC KHÓA HỌC THÁNG 5….

http://www.khoahoctienganh.vn/wp-content/uploads/2015/04/TOEIC-1.jpg

HỌC PHÍ CHỈ CÒN 640.000/ 1 THÁNG

Các khóa học TOEIC gồm:

Khóa học TOEIC (http://www.khoahoctienganh.vn/giam-gia-uu-dai-khoa-hoc-toeic/) cơ bản: giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ kiến thức về ngữ pháp, luyện kỹ năng Nghe, hướng dẫn các bạn cụ thể các chiến lược làm bài thi TOEIC

Khóa học luyện đề TOEIC: giúp học viên giải quyết các bộ đề, hướng dẫn các kỹ năng làm bài và chiến lược cho từng phần trong bài thi một cách cụ thể. Tập kỹ năng làm bài trong phòng thi….

Các bạn quan tâm có thể liên hệ: 0909923897 – 08 39890653

Trung tâm hoạt động từ 3pm - 9pm tại B2 Phan Văn Trị P7 Quận Gò Vấp. Gần bệnh viện Vũ Anh.

HÃY ĐĂNG KÝ THI THỬ TOEIC MIỄN PHÍ VÀO SÁNG THỨ BẢY HẰNG TUẦN NỮA NHÉ!!!!

Bumxiu
21-04-2015, 11:18
@ NangCaoNguyen: quán này nằm ngay điểm đón xe bus Keisei đi Narita tại ga Tokyo Station, cửa Yaesu North bạn ạ, sorry vì mình không nhớ tên, nhưng rất dễ tìm.


Sashimi 8 món bạn ăn quán nào vậy. Share m với

Bumxiu
21-04-2015, 11:52
Những hình ảnh cuối lại dành cho HOA ANH ĐÀO, mục đích của chuyến đi này của tôi. Khi tôi tới Tokyo, anh đào đã nở rộ lắm rồi. Nhiều người chọn đến Ueno, nhưng tôi được cảnh báo là Ueno khá xô bồ, vì là chỗ được căng dây cho các bạn "nhậu" dưới gốc anh đào.
Thực ra, suốt những ngày ở Nhật, không phải là tôi không thấy mấy vụ "nhậu" dưới gốc anh đào. Thực ra, tùy khách, tủy cảnh, mình có thể thấy nó "phản cảm' hay không. Gì thì gì, người Nhật vốn đã là nhã nhặn, lịch sự, cái sự "nhậu" của họ cũng không quá xô bồ, ầm ĩ như các quán bia hơi của mình. Nhưng so với vẻ trầm lặng của những người "trên xe bus hay metro" thì tôi thấy những bữa "picnic mùa xuân" dưới tán anh đào làm cho những người bạn Nhật (trong mắt tôi) vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Và nữa là họ rất có ý thức vệ sinh, nên dù ăn uống, nhậu nhẹt, trông cũng không bừa bộn lộn xộn tẹo nào. Cũng vui mà. Ngay hôm đầu tiên ở Osaka, tôi đã rút ra kết luận là người Nhật nào đi ra ngoài (công viên) vào một ngày đẹp nắng (mùa xuân???) cũng có sẵn trong túi một tấm trải để có thể "picnic mọi lúc mọi nơi". Ha ha, và tôi cũng ngay lập tức a dua với tấm khăn lụa Palau bá cháy lúc nào cũng có trong túi. Cũng trải ra, cũng ngồi hóng nắng, cũng nằm ngửa ngắm hoa, thấy đời thư thái lạ.
Quay lại với anh đào Tokyo, tôi quyết định bỏ qua Ueno để tìm đến Chidorigafuchi, cũng chỉ là bới "đã chết" với cái ảnh bơi thuyền dưới tán hoa điển hình ở đây. Khi tìm đến, tôi thấy hoa, thấy hồ thiệt đẹp mà chẳng thấy thuyền nào cả. Rồi đi một vòng quanh, ngắm phố xá, ngắm dân Nhật hì hụi chạy (vì là thứ 7) trên con đường rợp bóng hoa, đến khi quay lại sang bên đường, có điểm cao mới thấy hóa ra mình đã nhầm vì bến thuyền ở phía bên kia. Thế là hì hụi đi, nhất quyết phải lên thuyền cho bằng được. Thực ra, vụ chèo thuyền này chỉ có vào mùa xuân, hè thì phải, còn mùa đông thì không có. Giá thuê trong lễ hội Hanami cũng đắt hơn bình thường, và mỗi thuyền chỉ được nhiều nhất 3 người. Bạn có thể thuê nửa tiếng hoặc 1 tiếng. Và khi chúng tôi đến thì hàng chờ cũng dài dằng dặc lên tận đường. Lại kiên nhẫn như luôn phải thế, chúng tôi xếp hàng và tranh thủ chụp xuống sông (???), nơi siêu lãng mạn với những con thuyền nhỏ lướt trên mặt nước dưới những tán hoa nở rực rỡ. Ngày hôm nay, dự báo là mưa, nhưng may mắn trời tạnh ráo, chỉ có là nhiều mây, nên bầu trời xám xịt, chụp lên hoa lá cành không được nổi bật. Nhưng, như tôi đã nghiệm ra và chia sẻ ở đây, phải tận mắt nhìn mới thấy đã, còn ảnh, dù đẹp đến đâu, cũng không thể diễn tả hết được. Và tự cảm thấy quá thỏa mãn với một tiếng chèo thuyền ngắm hoa, để thấy nó khác hơn là rừng hoa ở Arashiyama, là hai hàng hoa soi bóng ở Philosohpers' path. Tôi còn có một đoạn video ngắn, quay được cảnh tuyết hoa bay chấp chới trong gió, tuyệt vời gợi cảm.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1._zpsw8afukip.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1._zpsw8afukip.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2._zpsi6n7otml.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2._zpsi6n7otml.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3._zpsvdbajds1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3._zpsvdbajds1.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4._zps4huncp9x.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4._zps4huncp9x.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5_zpsvr63alc3.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5_zpsvr63alc3.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6_zpsvnirwqcc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6_zpsvnirwqcc.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/7_zpseen1gabj.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/7_zpseen1gabj.jpg.html)
(trong nhật ký FB của tôi, đoạn này có chú giải "săn đào gặp cải", một vườn cải vàng rực rỡ luôn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8_zpsblcm9nug.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8_zpsblcm9nug.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/9_zps9uuczopb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/9_zps9uuczopb.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/10_zpsxlnsdztt.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/10_zpsxlnsdztt.jpg.html)

Bumxiu
21-04-2015, 12:01
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/11_zpsfwgbr5xd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/11_zpsfwgbr5xd.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/12_zpshvpsbxnk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/12_zpshvpsbxnk.jpg.html)
(những cây anh đào hồng này đã trổ lá xanh tươi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/13_zpskwhjqi9c.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/13_zpskwhjqi9c.jpg.html)
(ngộp thở trước một con đường đẹp "không tì vết")

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/14_zpsyvcdtycx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/14_zpsyvcdtycx.jpg.html)
(khi đi hết con đường này, tới một ngã tư rứt đẹp, chúng tôi sang đường bên kia, nơi cao lên như một triền đê, và mới nhận ra mình đã tìm nhầm chỗ bởi bến thuyền đang ở trước mắt chúng tôi, phía... rất xa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/15_zpsp68w8sog.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/15_zpsp68w8sog.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/16_zpsv0css6m0.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/16_zpsv0css6m0.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/17_zpsuz20865u.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/17_zpsuz20865u.jpg.html)
(tôi vẫn thắc mắc rằng, tại sao cả tuần đã đi bộ tĩ tã qua những bến xe bus, bến subway mênh mông, và cuối tuần người Nhật vẫn ưa chạy bộ, đạp xe thế này. Nhưng thực lòng mà nói, không khí này, cảnh vật này, đường xá đẹp như này, tại sao lại không???)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/18_zps2aei1zts.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/18_zps2aei1zts.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/19_zpsnohmnnxx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/19_zpsnohmnnxx.jpg.html)
(trắng và hồng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20_zpseb8yyyny.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20_zpseb8yyyny.jpg.html)
(ngã tư tuyệt đẹp của tôi)

Bumxiu
21-04-2015, 12:18
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/20_zpseb8yyyny.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/20_zpseb8yyyny.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/6_zpsk3emvbol.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/6_zpsk3emvbol.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/5_zpsdefkwwfa.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/5_zpsdefkwwfa.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/4_zps5wblr4hf.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/4_zps5wblr4hf.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/3_zpswyhc9lfx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/3_zpswyhc9lfx.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/2_zpsd2wsw0wh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/2_zpsd2wsw0wh.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/1_zpshp486rvh.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/1_zpshp486rvh.jpg.html)
(hoa rụng đầy hè)

Bumxiu
21-04-2015, 12:27
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/21_zps9ylrahqk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/21_zps9ylrahqk.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/22_zpsfxriltyx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/22_zpsfxriltyx.jpg.html)
(a ha, cái bến thuyền của tôi kia rồi)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/23_zpstbovrpgx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/23_zpstbovrpgx.jpg.html)
(một cây đào đỏ còn chưa nở, chúng tôi zoom hết cỡ để chụp một cành tít trên cao)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/24_zps0yeecb27.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/24_zps0yeecb27.jpg.html)
(một góc lãng mạn)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/25_zpsvb0ueqo1.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/25_zpsvb0ueqo1.jpg.html)[/IMG
(một "đội" lãng mạn)

[IMG]https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/26_zpspp5fiqqz.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/26_zpspp5fiqqz.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/27_zps4gf4nngk.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/27_zps4gf4nngk.jpg.html)
(những bức hình này chụp khi chúng tôi nhích nhích trong hàng chờ đến lượt mua vé xuống thuyền)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/28_zpsrhmcwxed.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/28_zpsrhmcwxed.jpg.html)
("bắt quả tang")

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/IMG_4250_zpsef3tqfzi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/IMG_4250_zpsef3tqfzi.jpg.html)
(bến thuyền)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/29_zpsint8hkhl.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/29_zpsint8hkhl.jpg.html)
(và đồng hồ Citizen)

Bumxiu
21-04-2015, 12:37
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/8%20ve_zpssdzihvzd.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/8%20ve_zpssdzihvzd.jpg.html)
(vé của chúng tôi đây, ghi rõ giờ trả thuyền. Ở bến thuyền này, mua vé bằng máy tự động, nhưng có người hướng dẫn và hỗ trợ. Vì đông khách, nên người hỗ trợ cũng nhắc nên chờ tới khi có thuyền hẵng bấm máy mua vé vì giờ sẽ tính từ lúc bấm máy. Rất Fair)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/30_zpsr4ca10ps.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/30_zpsr4ca10ps.jpg.html)
(mặt nước đầy cánh hoa rụng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/31_zpsahwcxzd5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/31_zpsahwcxzd5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/32_zpsnsuveogx.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/32_zpsnsuveogx.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/33_zpsn7eac3l8.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/33_zpsn7eac3l8.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/34_zpsui0o7nmm.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/34_zpsui0o7nmm.jpg.html)
(lâu lắm mới có cảm giác này, lãng mạn như thể hồi mới yêu ở Hồ Tây quê mình)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/35_zpsp3xiyq6w.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/35_zpsp3xiyq6w.jpg.html)
(giá cô gái kia đừng đeo khẩu trang, nhưng mà đây là thói quen của người Nhật)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/36_zps8s7naaoi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/36_zps8s7naaoi.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/37_zpsbansgnbc.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/37_zpsbansgnbc.jpg.html)
(một cổng Torii không đỏ ở phía xa)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/38_zps9hqs55n6.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/38_zps9hqs55n6.jpg.html)

Bumxiu
21-04-2015, 12:42
https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/39_zpshl4scfj5.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/39_zpshl4scfj5.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/40_zpsritgeh2n.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/40_zpsritgeh2n.jpg.html)
(nếu bạn không xuống thuyền và "làm một chuyến" thì chắc chắn bạn gia nhập đội trên bờ này rồi. Còn tôi thì đinh ninh mình đã vào ảnh của "rứt nhiều người trên kia")

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/41_zpsc1winokb.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/41_zpsc1winokb.jpg.html)
(nếu trời xanh hơn, những bức ảnh này phải đẹp lắm lắm)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/42_zpshacpaond.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/42_zpshacpaond.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/43_zpsuiuvxb9x.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/43_zpsuiuvxb9x.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/44_zpssdce1zua.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/44_zpssdce1zua.jpg.html)
(bến thuyền nhìn từ dưới lên

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/45_zpsc9n8wd41.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/45_zpsc9n8wd41.jpg.html)
(Vớt vát những phút cuối cùng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/46_zpsegz0re64.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/46_zpsegz0re64.jpg.html)
(xếp hàng)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/47_zpszuy9ls2y.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/47_zpszuy9ls2y.jpg.html)

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/48_zpstm9jcw3d.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/48_zpstm9jcw3d.jpg.html)

vaniacastle
21-04-2015, 14:36
Khu này mùa lá đỏ thì sao ta :D, mình đến Chidorigafuchi là gặp bến thuyền hả chị? :)

Bumxiu
22-04-2015, 11:02
@vaniacastle: Có biển chỉ dẫn nhé em, nhưng ban đầu chị bỏ qua nên mới lượn được một vòng tuyệt đẹp ở con đường có nhiều người chạy bộ và đi xe đạp á.


Khu này mùa lá đỏ thì sao ta :D, mình đến Chidorigafuchi là gặp bến thuyền hả chị? :)

Bumxiu
24-04-2015, 15:08
Chuyến đi của chúng tôi kết thúc bằng một sáng mưa giăng ở Tokyo. Dù có chút nuối tiếc nhưng vẫn phải nói là thỏa mãn toàn phần: thỏa mãn vì được ngắm hoa, được ăn ngon, được trải nghiệm muôn điều mới mẻ mới nghỉ được nghe nói ở đất nước Nhật Bản. Ấn tượng về tình yêu thiên nhiên của dân Nhật khi mà trong nhà chật chội nhưng công viên, vườn hoa luôn mênh mông bát ngát. Ấn tượng về những sắp xếp tiện ích cho mọi thứ ở đây đều thực sự tối ưu. Ấn tượng về những khu chợ sặc sỡ sắc màu nhưng sạch sẽ và thơm tho. Và nhất là ấn tượng về cách sống của người Nhật Bản, dù chỉ mới tiếp tục ở mức minimum: không quá hồ hởi nhưng khi biết bạn lúng túng, bạn chưa cần mở lời họ đã sẵn sàng chỉ giúp bạn, dù bất đồng ngôn ngữ. Tôi cảm ơn lắm 1 bác già ở bến xe buýt, hướng dẫn chúng tôi cách theo dõi xe chạy đến đâu để bớt sốt ruột, 1 thiếu phụ khi thấy chúng tôi lúng túng tìm xu để dùng coin locker ở ga, đã sẵn sàng mở ví ra xem có thể đổi giúp không, và khi không có đủ, bà chỉ tôi ra tận một siêu thị nhỏ để đổi. Trên tàu từ Hakone về Tokyo, chúng tôi hơi băn khoăn một chút về việc phải đổi tàu, hỏi một bạn học sinh. Thế là cả nhóm quây lại hỏi nhau., check máy... Nhưng vì các bạn chỉ quen đi xuống tới ga của các bạn nên cho đến lúc xuống vẫn không tìm ra câu trả lời cho chúng tôi. Thế là đến khi xuống tàu rồi, cửa đã đóng, các bạn ấy vẫn còn áy náy gập người xin lỗi chúng tôi qua cửa kính. Rồi những câu chuyện về bác tài xe bus ở Kyoto mà tôi đã kể ở trên. Tại ga, tôi tận mắt nhìn thấy cách một bác tài phục vụ người tàn tật lên xe bus như thế nào, nhẹ nhàng, cẩn trọng, tận tâm và vui vẻ. Văn hóa xin lỗi và cảm ơn của Nhật Bản cũng ấn tượng tôi, dù bản thân mình cũng là người "sùng bái" nó mọi nơi, mọi lúc. Chỉ có điều, nhường ghế cho người già trên xe có thể không phổ biến lắm. Lần nào chúng tôi cũng được những ông, những bà từ chối lấy ghế nhường hoặc cảm ơn mãi không thôi khi đã ngồi ghế mà chúng tôi vừa đứng lên nhường lại (khác hẳn ở Tây Ban Nha, khi tôi chứng kiến việc các bà già, lên xe mà thấy thanh niên đang ngồi ghế không nhường là khều áo, hất hàm ý bảo đứng lên ngay). Rồi cách mà những người bán hàng ở Nhật phục vụ khách của mình, chăm chút tỉa tót cho món ăn, kỹ lưỡng, cẩn thận bọc gói những món quà. Cả đến những hộp bánh cũng luôn được bọc gói cẩn thận, đến nỗi ở sân bay, tôi đành lòng ôm khư khư đống bánh mua làm quà, vì không nỡ sắp xếp quá đà để những hộp bánh mochi xinh đẹp bị bẹp dúm trong vali. Hình ảnh cuối cùng mà tôi ghi nhận trong mớ những cảm xúc yêu quý đất nước Nhật Bản là khi những nhân viên tại sân bay Narita mà tôi nhìn thấy qua cửa kính máy bay, họ đi ra từ phía đầu mãy bay của tôi, một hàng bốn người, mặc đồng phục, cùng giơ tay lên chào và mỉm cười vẫy tay khi máy bay lăn bánh cho đến tôi không còn nhìn thấy họ từ ô cửa của tôi, tôi chắc họ vẫn đứng đó, trong cơn mưa nặng hạt, và vẫy tay đến khi chúng tôi rẽ ra đường băng để cất cánh.
Còn quá nhiều nơi chúng tôi chưa đến ở Nhật Bản, còn quá nhiều món ăn mà chúng tôi chưa biết hoặc chưa kịp thưởng thức. Có lẽ đấy chính là sự nuối tiếc, để lại nuôi hy vọng quay lại một ngày. Tặng các bạn một bức hình “ngoài lề”, vì chúng tôi đã không lỡ hẹn mùa anh đào năm nay (sau bao nhiêu khó khăn chật vật), và còn được khuyến mại thêm nhiều màu hoa xinh đẹp rực rỡ của đất nước mặt trời mọc. Chỉ là những bông hoa chụp được trong những khu vườn Nhật Bản, hay những chậu xinh xinh đặt ngay hiên cửa của những ngôi nhà trên phố mà chúng tôi đi qua, nhưng cũng đủ rực rỡ để níu tay tôi cúi xuống chụp.

https://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/collage%201_zpskmvuyhdo.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/collage%201_zpskmvuyhdo.jpg.html)

Chúc bạn cũng như tôi, có dịp để tận hưởng và trải nghiệm những điều tuyệt vời ở Nhật Bản.

meouhoangcau
24-04-2015, 15:55
Bài viết cảm động quá Bumxiu à, mình cũng có những trải nghiệm không thể quên về Nhật Bản, và luôn mong sẽ được quay trở lại vào mùa thu lá đỏ để nhìn thấy một NB mùa thu, mơ ước.. phải cos kiếm nhiều tiền để thực hiênj thôi...

hamacon
28-04-2015, 11:07
Mình có một cái khớp với dân Nhật từ lâu lắm rồi, thế nên không mấy "thích" tới Nhật, cũng định dành điểm đến này cho tuổi già sẽ tới. Nhưng vừa rồi lỡ đi lang thang trong phượt, đọc hết topic của bạn từng bài từng bài một, xem từng tấm hình cẩn thận, thì đã muốn bay ngay qua Nhật. Cũng đã check thấy mùa này tuy Hoa Đào đã hết nhưng Hitachi seaside park hoa hòe đang nở rộ, nhìn thì có vẻ giống giống Keokenhof, Holland nhưng chắc mình phải lên đường thôi.

Cám ơn @Bumxiu với những chia sẻ và hình ảnh vô cùng hấp dẫn nhé :)

Bumxiu
08-05-2015, 09:36
@meohoangcau:

Mình cũng mong muốn sẽ còn đi Nhật nữa, mùa lá đỏ hay mùa hè rực rỡ. Vẫn còn quá nhiều nơi chưa đến, nhiều món ngon chưa nếm trên đất nước này.


Bài viết cảm động quá Bumxiu à, mình cũng có những trải nghiệm không thể quên về Nhật Bản, và luôn mong sẽ được quay trở lại vào mùa thu lá đỏ để nhìn thấy một NB mùa thu, mơ ước.. phải cos kiếm nhiều tiền để thực hiênj thôi...

Bumxiu
08-05-2015, 09:41
@hamacon:
Cảm ơn bạn đã đọc bài của mình. Từ khi tham gia Phượt, mình có cảm giác như bị "tiêm doping", cứ đọc bài xem ảnh của mọi người là trong lòng lại thấy "nung nấu" một kế hoạch nào đó :D. Và khi thực hiện được kế hoạch thì chỉ mong được viết bài đăng ảnh, vừa như để "trả bài" cho người đã khuyến khích, động viên và giúp đỡ chuyến đi của mình, vừa như để "trả nợ" cho chính mình.
Chúc bạn có chuyến đi tốt đẹp, và đẩy lui được cái "khớp" của bạn với người Nhật (mà mình nghĩ chỉ là với một người thôi chứ?, vì nếu tính số đông, mình tin chắc người Nhật thật sự đáng nể phục)


Mình có một cái khớp với dân Nhật từ lâu lắm rồi, thế nên không mấy "thích" tới Nhật, cũng định dành điểm đến này cho tuổi già sẽ tới. Nhưng vừa rồi lỡ đi lang thang trong phượt, đọc hết topic của bạn từng bài từng bài một, xem từng tấm hình cẩn thận, thì đã muốn bay ngay qua Nhật. Cũng đã check thấy mùa này tuy Hoa Đào đã hết nhưng Hitachi seaside park hoa hòe đang nở rộ, nhìn thì có vẻ giống giống Keokenhof, Holland nhưng chắc mình phải lên đường thôi.

Cám ơn @Bumxiu với những chia sẻ và hình ảnh vô cùng hấp dẫn nhé :)

NhatviD
08-05-2015, 18:32
Cảnh bơi thuyền giữa rừng hoa nhìn ‘tình’ quá. Giữa cảnh này chắc có nhiều cặp đã thành đôi. Cám ơn Bumxiu, ảnh đẹp quá.

Mình bị hụt chuyến Nhật một lần hồi tháng 4 năm 2011, đã book tất cả mọi thứ rồi cuối cùng lại hủy vì sóng thần cho đến giờ vẫn chưa sắp xếp đi được. Hết nhìn hoa rồi nhìn cá sashimi- nhất là cá cơm ( nói tới ăn là ‘down to earth feelings’, ko lãng mạn tí nào), chắc phải lên lịch từ từ thôi

JadeDo
09-05-2015, 11:11
Trời ơi hoa lá cảnh đẹp quá đi, mình đang rất háo hức tới 2 tuần nữa cho chuyến đi Nhật của mình, hy vọng vẫn là hy vọng thôi còn có hoa tử đằng :'(

hanhlienta
09-05-2015, 14:03
@ Jade:
Bạn có thể vào trang này để xem tình hình cập nhật hoa tử đằng hàng ngày ở vườn Ashikaga http://www.ashikaga.co.jp/parkdayori/flower.php.
Mình đã đến vườn này hai lần trong tuần lễ vừa qua, lần đầu đến ngày 1/5 thì hoa màu hồng bắt đầu rụng nhẹ, hoa tím nở rộ, hoa trắng nở 80%, hoa vàng chưa nở. 4 ngày sau quay lại thì hoa hồng rụng xấu rồi, hoa tím rụng khá khá, hoa trắng nở rộ, hoa vàng nở 50%. Hai tuần nữa thì chắc chắn hoa tử đằng rụng sạch rồi, nhưng bắt đầu mùa hoa hồng ở đây, bạn có thể cân nhắc xem có nên đi ngắm hoa hồng không nhé.
NGoài hoa hồng ở Ashikaga, thời điểm bạn tới mình hi vọng còn có hoa poppy đỏ ở Showa Kinen Park hoặc Hitachi Seaside Park. NGày mình tới SHowa Kinen, poppy vàng đang nở rộ đẹp tuyệt vời, poppy đỏ chưa nở, hi vọng khi bạn tới poppy đỏ chưa tàn. Cuối tháng này thì Hitachi Seaside Park cũng đã qua mùa baby blue nổi tiếng, hi vọng còn poppy đỏ, nhưng mình nghĩ để ngắm poppy thì Showa Kinen là đủ rồi nhé.

JadeDo
09-05-2015, 14:54
cảm ơn hanhlienta, chắc mình bỏ qua vườn Ashikaga năm sau hy vọng tới đúng mùa hoa (mình rất thích hoa tử đằng ). Bạn cho mình hỏi chút là bạn đã đi Hakone bao giờ chưa? vì mình có hội nghị ở shizuoka nên đang băn khoăn 1 chút trên lịch trình mình tự lập ra là ko biết nên ngủ đêm ở Shizuoka hay Hakone. Đây là lịch trình dự kiến của mình.
Ngày 22/5: 14:45 - 18:50 Cao hùng - Narita
19:00 - Narita - Tokyo
Ngày 23/5: Tokyo
Ngày 24/5 : 5:00 - 10: 00: đi chợ cá (Tokyo)
11:00 - 14:00 : đi Shizuoka
15:00 - 17:00: register cho conference
17:00 - Shizuoka - Hakone (Ngủ đêm ở Hakone???)
Ngày 25/5 Tham quan Hakone (có nên đi từ Hạkone đi Fuji vào buổi tối ko?)
Hakone - Fuji
Ngày 26/5 Ngắm fuji lúc bình minh
10h Fuji - Shizuoka
14:30 - 16:30 presentation at conference (Shizuoka)
18:00 Shizuoka
Ngày 27/5 Shizuoka (nên thăm quan gì ở shizuoka trong cả 1 ngày ạ???)
18:00 Shizuoka (bế mạc conference)
23:00 take night bus to Kyoto
Ngày 28/5 Kyoto (Rừng trúc, chùa vàng, và kyoto castle: liệu đi 1 ngày có đi được 3 nơi này ko ạ?)
Ngày 29/5 Osaka
Ngày 30/5 11:00 am Osaka - Cao Hùng.

Michelle1109vn
30-05-2015, 15:53
Đọc thread của bạn mà muốn sang năm sau thật nhanh để đi quá!!!

Thời tiết ở Tokyo lúc bạn đi có lạnh lắm ko vậy? Mình có con gái (lúc đó 22 tháng), mình rất muốn cho bé đi cùng mà sợ trời lạnh quá bé dễ bị ốm.

Bumxiu
01-06-2015, 16:02
@Michelle1109vn: mình nhớ là trời khá lạnh, kể cả khi vẫn có nắng. Còn mưa thì lạnh hơn nữa. Mình nghĩ nếu là kỳ nghỉ gia đình thì cho bé đi theo, còn không để khám phá cho "tận cùng" thì nên để bé ở nhà, lúc ấy bạn mới đủ tự do 24/24 để khám phá.



Đọc thread của bạn mà muốn sang năm sau thật nhanh để đi quá!!!

Thời tiết ở Tokyo lúc bạn đi có lạnh lắm ko vậy? Mình có con gái (lúc đó 22 tháng), mình rất muốn cho bé đi cùng mà sợ trời lạnh quá bé dễ bị ốm.

Bumxiu
02-03-2016, 11:36
@haphuong710: mình nhận được PM của bạn nhưng Inbox của bạn full rồi, không nhận được trả lời của mình.

Về JR Pass; mình nghĩ bạn đi/về từ Tokyo thì Pass có thể có lợi. Bạn lên website của JR check giá lẻ từng chặng mà bạn đi để so sánh với giá của Pass xem.

Hanamichi_IVC
16-01-2017, 17:32
Chào bạn, đọc từng bài viết mới cảm nhận được dụng tâm của người viết, cực kỳ chi tiết và cẩn thận.

Tháng 6/2016 mình lập kế hoạch đi Nhật với hội bạn gái để ngắm hoa đào vào tháng 4/2017, toàn nàng trâu bò nên tính lướt trên JR=> toàn đọc các bài về JR để lập lịch trình. Mặc dù được giới thiệu topic của bạn về sử dụng xe bus nhưng thật sự là không có thời gian để đọc.

Tháng 1 năm nay 1/2 nàng bận không đi được, 1/3 nàng nản quá nên bỏ cuộc, chỉ còn mình mình với giấc mơ Nhật. Quay sang rủ chồng thì chồng tiếc tiền không đi, à ê mãi mới dụ được má ruột đồng hành (vì chồng nhất quyết ko cho đi 1 mình) Đi với má nên không dám đi xa, đi nhiều, dự là sẽ thong thả để thưởng thức nên nhớ ngay tới topic trải nghiệm xe bus của bạn, thật sự đọc được nhiều thông tin bổ ích và thiết thực.

Cám ơn bạn rất nhiều. Hy vọng tháng 4 năm nay mình sẽ thực hiện được giấc mơ đó. Pray for me (HH)

britneycoke31
18-01-2017, 14:28
Bạn Hanamichi ơi,

Mình cũng đi Nhật tháng 4/2017 này, bạn có plan chưa đi những đâu chưa, nếu có và nếu được thì cho mình join cùng với nhé.

Lần đầu sang nhật nên mình định đi Tokyo - Osaka - Kyoto thôi, 7 ngày 6 đêm.

Bumxiu
26-01-2017, 15:13
@Hanamichi_IVC: cảm ơn bạn đã like "rất có tâm" tất cả các post trong bài này của mình(beer). Tháng 11 vừa rồi, mình cũng vừa có chuyến Momiji ngắm lá đỏ lá vàng ở Nhật với mẹ mình. Cứ chầm chậm mà thưởng thức vẻ đẹp các di sản của nước Nhật thôi bạn ạ, sẽ thấy mình "được" nhiều hơn.
Chúc bạn và mẹ có chuyến đi mĩ mãn :-)



Chào bạn, đọc từng bài viết mới cảm nhận được dụng tâm của người viết, cực kỳ chi tiết và cẩn thận.

Tháng 6/2016 mình lập kế hoạch đi Nhật với hội bạn gái để ngắm hoa đào vào tháng 4/2017, toàn nàng trâu bò nên tính lướt trên JR=> toàn đọc các bài về JR để lập lịch trình. Mặc dù được giới thiệu topic của bạn về sử dụng xe bus nhưng thật sự là không có thời gian để đọc.

Tháng 1 năm nay 1/2 nàng bận không đi được, 1/3 nàng nản quá nên bỏ cuộc, chỉ còn mình mình với giấc mơ Nhật. Quay sang rủ chồng thì chồng tiếc tiền không đi, à ê mãi mới dụ được má ruột đồng hành (vì chồng nhất quyết ko cho đi 1 mình) Đi với má nên không dám đi xa, đi nhiều, dự là sẽ thong thả để thưởng thức nên nhớ ngay tới topic trải nghiệm xe bus của bạn, thật sự đọc được nhiều thông tin bổ ích và thiết thực.

Cám ơn bạn rất nhiều. Hy vọng tháng 4 năm nay mình sẽ thực hiện được giấc mơ đó. Pray for me (HH)

Hanamichi_IVC
07-02-2017, 17:08
Chào bạn. Chuyến đi này của mình sẽ đi với má, sợ má mệt nên đi tới đâu hay tới đó, lang thang chán rồi về nên sợ sẽ làm chậm lịch trình của các bạn.

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé :)


Bạn Hanamichi ơi,

Mình cũng đi Nhật tháng 4/2017 này, bạn có plan chưa đi những đâu chưa, nếu có và nếu được thì cho mình join cùng với nhé.

Lần đầu sang nhật nên mình định đi Tokyo - Osaka - Kyoto thôi, 7 ngày 6 đêm.