PDA

View Full Version : [Chia sẻ] UK Great Britain- Nghe cái tên là không có ưa rồi!



SteveGip
06-04-2015, 10:24
"Mày thấy đất nước tao như thế nào?" Ông hải quan già mặt đêu đểu như kiểu già làng hỏi
"Mày biết mặt của con nhỏ Victoria Beckham hok? yehhh đất nước mày y như cái mặt của nhỏ đó vậy!" rồi mình nở nụ cười tỏa nắng khắp các hành lang trong sân bay...

...

Dạ em chào các bác- hai tay cầm váy nhún chào,

Tình hình thì rất là tình hình, vì em chưa có bình thường lại thì chuyến đi kế tiếp đang vẫy gọi. Mà hôm nay Easter nên hok có bận thôi thì leo lên đây ngồi mách lẽo cho các bác nghe về đất nước xa thiệt xa đằng kia. Cái đất nước khó ưa y như mặt của con quỷ giật chồng Victoria Beckham (giật chồng ai thì các bác đều đã rõ) (NO) =)) ... nên em quyết định đi đánh ghen dằn mặt nó + gặp chế Lindsay Lohan + uống trà chiều với chế nữ hoàng LOL

Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện bắt đầu từ giấy thông hành đến vương quốc đó...Cái vương quốc lạ lùng, ngộ ngùng- tự nhận mình Tuyệt Vời- Great Britain! Nghe cái tên là hok có ưa rồi, đâu có được đệp (c)


- Visa: Nhắc tới vụ này thì em muốn kiện cái lãnh sự quán. Mắc mớ gì nộp ở Sì Gòn phải trả thêm $100, còn Hà Lội thì miễn phí dịch vụ cho VFS. Whyyy? Quý vị có biết đối với một đứa sanh viên nghèo đi rửa chén thì $100 là nhiều lắm hôn? Hả?
Nhưng mà kể ra thì cũng ok với dịch vụ, làm cái gì cũng thông báo cho em biết via email. Từ nhận được cái package bên Bạngkok rồi mở ra, nghin cứu...etc đều thông báo và gửi lại cho em cái passport trong 3.5 ngày rưỡi. Hú hồn chim én!


- Có giấy thông hành rồi mà đi bộ thì hok được, tại vì đệp mà! Thế là suy nghĩ qua đi mái bai...mà đi mái bai thì bay chặng long haul hay nên transit rồi đi với hãng nào? Bi kịch bắt đầu từ đó và sau khi cân nhắc thì em chịu đi với mấy bạn chùm đầu Etihad. Em đã đấu tranh tâm lý khá là dữ dội vì Emirates bị chê tơi tả dạo gần đây trên SkyRating, còn Qatar thì dịch vụ quá chảnh sau khi em gửi mail phàn nàn về site. Thôi thì nghe lời chị Nicole Kidman đi Etihad...mà em hok có bay từ Sài Gòn vì 2 lý do:
+ Em hok có ưa cách đối đãi tiếp xứ của mấy ông bà nội hải quan đối với khách đi + vụ lục/ rạch/ xé/ nuốt hành lý chiều về của mấy nước bự bự xa xa tuốt đằng kia.
+ Cũng với giá đó mà chỉ bay được economy còn depart ở Mã Lai rồi thêm một chút thì em lên được bu xi nịt! Vậy đi


- Còn gì nữa hok ta? Chắc hok... À! Lý do tại sao em muốn đi tới cái vương quốc xa xa đó hả? Đơn giản à... Tại em chưa đi bao giờ & còn trẻ thì ráng đi, chứ già ngồi một đống thì hok ai dắt đi. Chớt :shrug:

Quên complain sân bay của Mã Lai...EWWW khủng khíp!!! Wifi thì chỉ để trưng cho đẹp thôi. Ê bánh bèo sân bai tân sơn nhất của chế có wifi miễn phí òi đó nhaaa. Còn wc thì- hmmmm "tao quyết định sẽ nhịn để lên máy bay đi" :Dam


Đây là còn đại bàng của tiểu vương quốc ả rạp thóng nhứt, thanks cưng đã đưa chế đến nơi. À sẵn đây nói luôn, em hok biết mấy chế trên đây thấy sao chứ em hok có thích boeing tại vì nó bai hok có mượt + ồn. Em đang chờ đợi để đi thử 787-9...

https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_4930_zpsj345v4ai.jpg


Em cũng sợ lắm á...mà mua bảo hiểm mấy chục tỷ cho ba má nếu như nó có đáp lung tung trên địa cầu


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_4956_zpsdubjjkmc.jpg


Hành xác 7 tiếng thì em cũng tới...hok có ưa cái sân bay- lộng lẫy hơn em, nhưng mà hok có chấp, tại vì em mới bị hành xác xong.


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_4978_zpsdku9l97l.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_4983_zpsv6hsdstk.jpg


Trước khi kết thúc cái này thì em muốn nói một điều rằng... Mấy anh hải quan Middle Eastern ở sân bai đệp trai quá à. Người ta transit thôi mà cũng kiểm tra..mà kiểm tra bằng tay từ đầu tới chân! Sao hok kiểm thêm mấy lần nữa điiii :))

SteveGip
06-04-2015, 10:53
Rồi thì chờ thời 1 tiếng trong lounge của mấy ảnh như hòn vọng phu đợi chồng ... :( mấy anh đẹp trai chịu đựng hok nổi nữa nên đuổi em khỏi đất nước ảnh bằng cách ép em lên máy bai khác. Bự chà bá lửa kiu là 380...mà xếp hàng bi si nịt cũng thấy bà lọi luôn. Tại vì nhường cho mấy con quỷ phớt clát đi trước (NT)

https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_4993_zpsjir9d0rj.jpg


Rồi thì chịu đựng thêm 7 tiếng liếc huýt mấy nhỏ tiếp viên đẹp hơn em một chút...thì em nghe anh đệp trai phi công (mặc dù hok có thấy mặt, nhưng em có niềm tin sâu sắc và tuyệt đối vào trai) nói là tới nơi òi :LL

Mà nó hok có cho em xuống liền...bay vòng vòng ngắm mặt trời mọc! Chế thích...duyệt!!! (c) Thành phố gì mà thấy mây hok à...cũng hơi lo, tại vì lỡ anh đệp trai phi công mà hạ độ cao xuống xong rồi nhận ra là đang ờ thái bình dương thì cũng nguy... :gun


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5030_zps9sjwpauh.jpg


Đột nhiên mấy ãnh lái con đại bàng đâm đầu đâm cổ vượt qua mấy từng mây dày cui như... em cũng hok biết so sánh nó với cái gì. Cái em thấy xe, thấy nhà...thấy cái logo của britishairways. Em biết là mình tới Lôn Đôn rồi...chứ hok phài giữa biển!

Xuống chung chuyến với mấy anh Saudi Arabi...đừng có ai nói với mấy ảnh là em thích Middle Eastern nha. Mấy ảnh thẩy em từ trên rooftop thì hok có ai post bài câu like cho mấy chế coi đâu...:)) =))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5036_zpsoxenoxgx.jpg

SteveGip
06-04-2015, 11:11
"Mày qua đây làm gì?" Anh hải quan đẹp trai hỏi
"Tao qua kiếm thị trường"
"Mày làm bi si nịt hã? Làm cái gì?"
"Hok! Tao làm gái...kiếm thị trường dắt chị em tao qua đó mà"..Em đệp hồn nhiên trả lời...
"Thiệt hôn?" Cái ảnh lã lướt ánh mắt ảnh xuống vòng 3 nhỏ bé tí ti của em một cách thô thiển/ tục nhất có thể "Discount cho anh nhaaa... Tại anh là thẳng british đầu tiên em gặp ở uk nè"...

Chời ơi...chắc em chớt ở cái cửa hải quan này! Rồi Dailymail với BBC sẽ viết bài về anh chàng hãi quan chết hok có lý do trong khi CCTV hok quay được gì. Ôi! Chỉ là bi kịch trong đầu em thôi mấy chế ơi LOL =))

Cuối cùng thì ảnh cũng cho em qua, mà dằn mặt vụ hok discount bằng cách đóng cái dấu nhò nhò sâu sâu vô trong...cuốn passport ti tí của em ;)

Đang lân lân cãm xúc trong người vì anh ấy thì em hoàn hồn là hok biết sao vô thành phố! Cũng may là gặp một chị đep chút chút + một anh đẹp quá trời... chỉ em đi Lôn Đôn Hít Dô Ẹc Rét, mà em đẹp chứ đâu có khùng! Em đi Hít Dô Con Néc, rẽ hơn 50%... Tại vì em đẹp + rãnh mà. Ráng đứng ở trong ga lâu lâu chút cho ngta nhìn =))

https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5046_zpsh2fbf3wl.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5040_zpsijqcbhw3.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5044_zpsoz6ia1em.jpg

Deen
06-04-2015, 11:49
Bạn đẹp up ảnh bằng photobucket đi, mềnh ko thấy ảnh lào cả :( . Phải chăng đây là nữ hoàng teen code khi viết bài chăng :D

SteveGip
07-04-2015, 07:31
Bạn đẹp up ảnh bằng photobucket đi, mềnh ko thấy ảnh lào cả :( . Phải chăng đây là nữ hoàng teen code khi viết bài chăng :D

H....hi hii hiiiii thereee - tạm dịch là "chào đằng kia"- lấy ngón tay kìu kìu bạn LOL,

Mình mới edit lại rồi đó, bạn coi có coi được hình hôn? :D Cho mình 5s đính chính nhaaa...nữ hoàng xinh đệp chứ hok có xài teen code (beer)

Deen
07-04-2015, 08:51
Đã thấy hàng họ rồi (beer)

SteveGip
07-04-2015, 13:14
Sáng giờ em định leo lên để mách lẽo tiếp mà mấy con bên coke nó hành em sáng giờ chả làm được gì :gun

Nói tới âu òi taaaa....à tiếp tục câu chuyện là như thế này các bác ạ!

Sau khi chờ khoảng 15p thì em đã leo lên Hít Dô Con Néc. Có nhiều bác chắc thắc mắc Hít Dô Con Néc khác gì với Hít Dô Ẹt Éc, giá vé nó khác các bác ơi với lại một cái có liên tục 15p còn một cái thì phải đợi 30-45p và sẽ phải dừng nhiều trạm trước khi đến điểm cuối PADDINGTON ;))
Xí em 8 xíu...(Có bác nào xem phim này chưa? Khúc cuối hơi "đuối", nhưng mà em cho một cộng vì giọng british của tụi nó hay quá!)

Nói đến PADDINGTON thì em thấy...bự + to...chắc hơn cái sân bai nhà mình một chút. Có khoảng 15 hay 17 lines thì phải...rồi có tube station gắn ở đây luôn ;) Bảng đèn led hiện liên tục như chứng khoáng nhà mình rồi muốn gì thì hãy hỏi vì nhân viên khá là cu te các bác ạ.

Còn một chuyện mà em quên miu tả- đó là xúc cảm cộng thêm cảm giác của bé đệp :dien LẠNH LẠNH LẠNH TEOOOO tại vì ngựa mặc có cái hoodie để che nắng ở saigon. :hit Tại vì em nghĩ nó vô mùa xuân rồi nên hok có đếm xĩa. Ai nhè nó xĩa em thiệt LOL làm cho một đứa quá đệp vừa lôi tủ quần áo đi kiếm Ha mờ mít èn ci ty lai- cái line màu hường thích dễ sợ :LL vừa thở như quỷ!
Nhưnggg Đệp mà! Đó chính là lý do tại sao gặp được một anh gốc Ấn làm việc cho station...đệp vừa vừa thôi nhưng ma dễ thương rồi helps em trong cơn loạn lạc. Nghĩ tới cái thích dễ sợ à


Đây là một line của ngta đó nhaaaaa hehe


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5051_zpsbfxrf0ob.jpg


Còn đây là Hít Dô Con Néc nè


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5052_zpsml8mjroc.jpg


Quay tới quay lui là thấy có một sự cu đơn nhè nhẹ luồn lách trong mấy cơn gió... tạt tạt vô trong cái bản mặt đệp của em làm cho em hết cảm giác lun. Thấy mình nhỏ bé đến nỗi như tàng hình giữa một nơi mà ai cũng cao bự trắng hơn mình :shrug:


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5054_zpsjy7tgxpn.jpg

SteveGip
07-04-2015, 13:38
Có chuyện này hok muốn nói...thiệt...nhưng mà giấu trong lòng khó chịu...ngứa lắm!

Là con người ở đây!

Chắc tại ở xứ sở của em người ta sống dựa dẫm vào nhau nên quen rồi, bây giờ qua đây sao thấy mấy đứa này lạnh lùng quá! Chuyện là em chưa có mua sim thì năn nỉ một số bác để mượn điện thoại gọi một cú cho người ra đón! Mà hok ai giúp hết :shrug: bi kickkkkk em cảm thấy bị đơ bởi sự từ chối không suy nghĩ của ngta. Giờ mới hiểu sao có mấy bác lớn tuổi cứ đòi về việt nam ở. Nói thiệt là em bị đơ trong 3 phút...mất luôn cái sự quyến rũ thường ngày thì có một anh - anh đẹp trai hehe mà là khách du lịch - cố gắng giúp đỡ em mà anh hok có sim như em hahaha Bi kick gặp Bi kick. Cuối cùng chạy vào quán nước gần đứa mua ly trà để xài wifi....

Thêm một câu chuyện nhỏ mắc cười ở đây: ờ xứ sỡ em cà phê nóng 2k thì đá 3k...ở cái vương quốc tẹt vời này thì trà đá 2k trà nóng 3k! Ê ứa gannnn... sao kì vậy mày? sao mày mắc công bỏ thêm đá vô rồi tính tiền it! hahaha weirddddooooooo

Rồi thì em cũng tới căn nhà xin xắn và vô cùng dễ thương của em. Mau mau lột trần bụi đường hơn 7000km rồi em đi ngủ...mặc dù mới 10h sáng! Ngủ được chút thì em đi ăn sáng và đi lòng vòng Brick Lane...

Khuyến mãi thêm tí thông tin thì Brick Lane có từ thế kỉ 15...tới bây giờ. Đang suy nghĩ 3 thế kỉ nửa...saigon còn cái gì ta? À...quay lại chủ đề chính. Brick Lane nằm chính giữa Wai cha bồ và Eo gay ịt tube station và rất là đông cuối tuần...có mấy cái chợ đẹp...Spitafields. Thiếu nữa, nó nằm trong khu Pakistan với mấy bạn trùm đầu luôn...nói thiệt là em có một chút cãm giác sợ bị thẩy từ rooftop hehehe


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5079_zpsbzdlmkei.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5082_zpsv4evc8h4.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5085_zpscu7euvwz.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5080_zpsazfymslt.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5102_zps0mjktl1x.jpg

SteveGip
07-04-2015, 13:53
Đi là để làm quen với khí hậu cũng như đường xá...là để thấy nhiều cái mình hok thấy...và để làm cho bản thân mình lì vô!
Đại loại là đệp mà lì như mấy cái cây bé ti tí này...

https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5107_zpssmpa6tjo.jpg


Còn hok thì quất ly cafe của anh đệp trai này nà...hok biết ảnh kiếm cái xe taxi ở đâu mà recyle thành xe bán cafe. Có khi tối lại lôi ra chạy taxi thì kiếm cũng kha khá. Vương quốc gì kì...hok làm là chết đói :)) nói vậy thôi chứ ngta có cover khi hok có đi làm. Mà nhiều người lại lợi dụng việc này để kiếm lợi cho bản thân và mấy đứa con. Dailymail tuần nào cũng đăng...đọc riết rồi chán! Chẳng có nơi nào trên trái đất này tồn tại giữa cân bằng và công bằng...Chớt! 2 cái này có giống nghĩa nhau hok? (NT)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5112_zpsbha6n4hx.jpg


Đồ ăn của mấy bạn chùm đầu đây...mại dô mại dô... Rồi nào là nhà hàng cari, mà cái nào cũng quảng cáo mình ngon nhất năm! Vậy rồi thằng nào dở? để chế đệp đi ăn coiiiii chứ nấu mà ngon là ăn hok được với cái mùi nồng nặc đó.


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5111_zpsdvrlkikl.jpg


Bánh mì Lôn Đôn đê...nhào vô nhào vô lượm hốt ê!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5110_zpslvjjdyd7.jpg


Cái này hok biết sao...nhưng mà em sợ cái shop này lắm. Nó bán đồ trang trí mà nhìn vô toàn thấy búp bê ngồi hok à. Em hok dám bước vô tại mắc công có phim coi lắm, tại vì mặt của chủ cửa hàng nhìn là thấy teo òi


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5114_zpsocebyth5.jpg



Còn tấm này thì em hỏi là có bác nào ở việt nam mà dám chui vô mấy cái giàn giáo công trình đi hok? Tụi này gan dễ sợ! Đi lăn lê bò trường lết vô trong đó mà hok sợ...em cũng bắt chước (c)

https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5115_zpsixxi359p.jpg

ngdieulien
08-04-2015, 11:49
bài của pan nì dễ thương gê, hóng bài của bạn đó nha, lấy chút kinh nghiệm

SteveGip
08-04-2015, 14:11
bài của pan nì dễ thương gê, hóng bài của bạn đó nha, lấy chút kinh nghiệm

Cám ơn bạn nhiều... comment của bạn là một động lực vĩ đại to lớn khũng khíp làm cảm động đến tan nát trái tim em. Quyết định ngồi mần bài để câu like tiếp LOL

P/s: nói vậy thôi chứ em chả ưa gì mấy cái like hay thanks, có thì tốt hok thì hok sao. Em viết bài ra là để chia sẽ cho mọi người + hồi ức lại trong em một kỷ niệm cuộc đời...mà có lẽ nó sẽ bị trôi tuột khoảng 3 tháng nữa =))

SteveGip
08-04-2015, 14:21
Tiếp ih ih ih bà con ơi :LL

À...đi lòng vòng một chút là mặt em hết cảm giác như bị trúng gió- hok bị gió chém thì đúng hơn! Mau mau lanh chanh chạy đi kiếm cái gì nóng nóng cho vô mỏ hehehe nói thiệt, ở saigon thì còn lâu em mới uống đồ nóng...mà sao qua đây thay đổi cuộc đời òi!

Bé Đệp tài lanh tài lẹt kiếm được một tiệm bán sucula nóng! Thích thích thích quá ihhh


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5138_zpshnovtob3.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5139_zpsl1fsimkv.jpg



Nói vậy thật ra để che đậy thôi...chứ thấy anh này đệp trai quá nên đi theo hít hơi ó mà :))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5140_zpsyqnssooo.jpg



Và đây! Người có công với cuộc cách mạng sưởi ấm cho em trong ngày lạnh lẽo hôm ấy!!! Yêu ngay từ giây phút đầu tiên- nói vậy thì hay chứ em thấy cái cụm câu này nó dỡ hơi hahaha yêu ngay từ giây phút đầu tiên là như thế nào?



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5142_zpsow1smgwg.jpg



Còn pic cuối này thì nó lạ lắm! Theo kiễu việt nam mình nói thì nó kì lắm người ời.... Cacao còn sống hok rang xay bỏ vào nấu với nước sôi như trà... Xin ỗi nhaaaa em hok có thích cái maòoooo nên hok uống âu!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5141_zpseda52vfb.jpg

SteveGip
08-04-2015, 14:36
Sau khi hít hơi trai đệp đủ rồi thì em tiếp tục cuộc hành trình...đi tìm trai! :H


Đang đi thì thấy nghệ thuật...đẹp bá bấy bồ chét (là đệp sao ta?)!
Khó kiếm ở Saigon lắm nhaaa, tại vì Saigon nói riêng Việt Lam nói chung thì ai cũng phải như ai, nhà nhà như nhau! Lạ một chút + đẹp một chút là bị để í rồi xĩa xói, chửi rũa, đánh hội đồng, đáng dằn mặt hâm dọa LOL (em có một chút bung lụa hơi lố khúc này, mấy bác bỏ qua nhaaa)...hay đơn giản là có mấy anh phường đội ra cầm cây gỡ gỡ lôt lột như cái biển bún bò gân gì á (c)

Nói đi thì cũng nói lại...cái này là phạm luật ờ Lôn Đôn! Nhưng mà tại vì Đệp nên người ta giữ gìn...em qua đây rất là hợp vì họ trân trọng mấy đứa đệp như em vậy nè! Mặc dù ở Saigon mấy đứa bạn cứ chửi là "hàng bá dơ" :DE



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5123_zpszajyh7qi.jpg



Thích cái này quá à.... sao giờ?



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5124_zpsu3pjtc3h.jpg



Đệp hôn? Thích hôn? Vậy thì giữ trong lòng lun nhaaaa LOL nói chơi vậy thôi...đây là bức tường mà một cặp phụ huynh làm cho con họ người đã mất vì lý do gì đó...em quên mất tiu òi :T


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5126_zpsg447mx5f.jpg

SteveGip
08-04-2015, 14:55
Có một sự thật mà ai cũng biết mà hok ai nói hết...tối về thì than thở. Đi kiếm trai...lộn...đi chơi mỏi chân quá à. Ở Saigon đi đâu thì nhảy lên xe, tới nơi nhảy vô thang máy... Bi Kick cũa một đất nước!!!

Cái này nói thiệt hok cà rỡn: người trẻ Việt Lam có thân hình lùn và hok đẹp là do tập tục sử dụng xe máy quá nhiều. Ở Sing, Thái, Mã, HK, Taipei etc... Lôn Đôn, họ đều sử dụng phương tiện công cộng sau đó phải đi bộ từ trạm tàu về đến nhà.
Nói đi thì cũng nói lại, cũng tại vài ba thành phần biến cái mãnh đất xinh lẹp của vài thập kỉ trước trở thành như vậy với những phương tiện giao thông tuỵet vời đến như thế lày và những con người chỉ nghỉ đến năm sau bởi vì họ hok muốn nghĩ tới năm tới.... (c)
Nhiều khi chạy xe ngoài đường mà muốn xuống xe rồi nói nhỏ với mấy chú chạy xe bus + taxi + nhân viên sân bây...etc "XIN NGHĨ LÀM MẤY TUẦN ĐI...RỒI CHẾ ĐỆP MUA VÉ CHO ĐI SING NHÌN XEM CON NGƯỜI TA SẼ LÀM GÌ Ở VỊ TRÍ GIỐNG NHƯ CƯNG"........... Stopppp drama quá steve :T


Quay lại chủ đề chính :D : Đây là một điều mà chế thích nè... Lôn Đôn dễ thương nhứt cái này! Cái đèn dầu...haaaaa Tại vì cái ai phôn lăm của bé đệp nó hok có chụp rõ được hết. Chứ hok là em post lên khè mấy chế chơi, nguyên con đường xài đèn điện hết. Chỉ còn nguyên vẹn một cái đèn dầu mà mấy chế có thể tìm thấy trong mấy bộ phim của 80 chục thế kỉ trước. LÀM GÌ THÌ LÀM- PHẢI ĐÃM BẢO QUÁ KHỨ CÓ MỘT TƯƠNG LAI! Em sẽ nói về cái này nhiều hơn khi mà em tới BigBen nhaaaa cả nhà iu vấu



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5159_zpsbwx6fqaj.jpg



Đi bộ mệt thì về nhà ngũ...đời mà! Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt.....(bị cô Khánh Ly nhập)

Hehe đây là chai dầu dừa em mang từ Saigon qua...nếu các bác hỏi nó lạnh cỡ nào thì em xin thưa: nó hok có chảy ra nữa
Sau khi trãi qua nhiệt độ -54 độ C ở độ cao 12000 mét và thời tiết cũa Lôn Đôn nó như thế lày đây! Để hè xài...vậy đi :gun


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5173_zps5ft8qwox.jpg


Ăn ăn...cá hồi nó rẽ lắm mấy bác ơi có 3-4 pao à...tính ra thì bằng giá ở đây nhưng mà để giá pao nên nhìn nó rẻ xình!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5180_zpsiw1ixcs1.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5188_zpsv7c62ers.jpg

ngdieulien
08-04-2015, 16:13
Cám ơn bạn nhiều... comment của bạn là một động lực vĩ đại to lớn khũng khíp làm cảm động đến tan nát trái tim em. Quyết định ngồi mần bài để câu like tiếp LOL

P/s: nói vậy thôi chứ em chả ưa gì mấy cái like hay thanks, có thì tốt hok thì hok sao. Em viết bài ra là để chia sẽ cho mọi người + hồi ức lại trong em một kỷ niệm cuộc đời...mà có lẽ nó sẽ bị trôi tuột khoảng 3 tháng nữa =))

hehe, like là 1 cách mà ng đọc ngưỡng mộ, thick thú bài viết của bạn đến từng tế bào lận đó. T9 này nếu mình thuận lợi ăn chơi đc, mình cũng fai làm 1 bài để thỏa mãn cái niềm sung sướng, sẵn share luôn cho pa kon biết.

SteveGip
10-04-2015, 06:24
hehe, like là 1 cách mà ng đọc ngưỡng mộ, thick thú bài viết của bạn đến từng tế bào lận đó. T9 này nếu mình thuận lợi ăn chơi đc, mình cũng fai làm 1 bài để thỏa mãn cái niềm sung sướng, sẵn share luôn cho pa kon biết.

:D Thanks bạn nhiều nha! Mình sẽ tiếp tục cố gắng câu like và câu view vậy hehehe giỡn thôi. Hy vọng là bạn cũng viết một bài để mình vào "quậy" cùng...Nếu được thì bạn nên đi vào mùa hè, lúc này châu âu nó rộn ràng hơn nhiều (c)

SteveGip
10-04-2015, 06:55
Xin lỗi mọi người là 2 cái thread cuối cùng của em nó bi kick quá...làm chùng không khí của cái topic xinh đệp này! Thôi thì hôm nay em sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng cách trang điểm quánh phấn cho nó lộng lẫy lên...cho bằng chế bằng em :LL

Hmmmm vậy giờ mình nói về cái gì đây taaaa...tiếp tục hoiii

Sau một đêm ngủ chưa quen giấc (ngủ mà chập chờn- kẻ thù của làn da) thì sáng ra em vẫn cảm thấy lâng lâng như mấy lần đi tiệc của con Lọ Lem quê em ;) Nhanh chóng ngựa và lựa đầm để mặc thì em nhanh chóng bắt tàu để đi đến Euston Square (khu đại học của London bao gồm UCL và SOAS) để xem cuộc sống ở đây như thế nào và để đi...British Museum!

Viện bảo tàng Anh (British Museum) là một viện bảo tàng văn hóa và lịch sử loài người ở London. Với trên 7 triệu vật thể hiện có, đây là một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Viện bảo tàng Anh được thành lập từ năm 1753, chủ yếu dựa trên những bộ sưu tập của nhà khoa học Hans Sloane. Viện bảo tàng mở của lần đầu tiên vào vào ngày 15 tháng 1 năm 1759....[theo Wikipedia] hehe.

Nói dông dài chắc các bác lại chán, nên nói cho ngắn gọn British Museum là cái museum được "mượn tạm" để quay phim Night At The Museum 3- Secret of the Tomb (Đêm ở viện bảo tàng 3: Bích mật ngôi mộ cổ) của Ben Stiller. Nhưng mà phân này hok có xuất sắc cho lắm ngoại trừ nhân vật của Rebel Wilson hahaha con bảo vệ LOL =)) có đứa bạn thân như chế này chắc em chết vì cười haha

Thôi nói nhiều quá lại thành dỡ...hình ihhhhhh À mà mấy bác xem cũng đừng chê hình em xấu nheee đừng làm tổn thương trái tim này vì nó thà đi chơi chứ nhất quyết hok mua điện thoại mới LOL ai phôn 5 muôn năm!!! (HH)

Đây là đường phố ở khu đại học ở Lôn Đôn nè



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5200_zpsyx8frgjt.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5203_zpsqwdegmqe.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5199_zpsbreiqwpk.jpg

SteveGip
10-04-2015, 07:11
Thêm chút thông tin về du lịch của viện bảo tàng là FREE- miễn phí nhưng trước khi vào cửa thì các bác cứ donate (đóng góp) như cái thùng ở trước cửa. Sau đó các bác có thể mua 1 cái map với giá 1 pao. Ngoài ra thì British Museum cũng như các viện bảo tàng miễn phí khác sẽ có một số triễn lãm riêng với những chủ đề hấp dẫn...thì phải mua vé! Fair enough hehe

Awww quên nói về cảm giác của emmm...cảm giác của bé đệp nè! Rằng ước chi mình có mấy cái bảo tàng thực tế một chút như thế lày. Nói cái này ra thì giống như lấy kiến thức dìm hàng sắc đệp của em nhưng mà em bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức- không cần thiết- vào đầu trong 15.5 năm qua với hệ thống giáo dục của Việt Lam. Em hok cần phải học 6 bài luận chính trị blabla...đến 3 lần (cấp 2, 3, đh) đâu các bác lãnh đạo ơi, vì em hok có hứng thú với chính trị và em hok cần phải giỏi toàn diện!!!!
Em chỉ cần biết được mấy cái kiến thức cơ bản như Thuyêt Tiến Hóa là gi? Ai làm ra nó? Tại sao thế giới tôn sùng nó dữ vậy...
Đồng ý là đã học thuộc lòng đâu đó hồi trung học ở saigon, nhưng em đã quên sạch bách...cho đến ngày đi British Museum! (beer)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5215_zpshwcvczn1.jpg



Có một bạn trên instagram rất là cuồng tấm hình này của em hehehe nhìn rất là fancy với cái widest lens cho ai phôn LOL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5216_zps4ta5asjl.jpg



Em cuồng cái kiến trúc này quá... (c) ước chi nó là lâu đài để bé đệp ngù mỗi đêm



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5245_zpshqgpdkle.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5241_zpszsb64vo2.jpg



Sao mà giỏi dữ vậy...đã đệp rồi mà còn chụp hình đệp nữa. Haizzz số phận an bài ta nói (fun)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5220_zpsyq81hhas.jpg

SteveGip
10-04-2015, 07:49
Còn có thêm một dịch vụ nữa là mượn máy để nghe thuyết minh về những hiện vật trong bảo tàng. Nói thiệt là bé đệp hok có hứng thú để nghe hết cái bảo tàng...phải lượng sực mình nha mấy chế...haha nhưng nếu như mấy chế là người yêu nghệ thuật và muốn tìm hiểu thì tất nhiên!

Ai cũng có những sở thích riêng của bản thân- ngay cả s.e.x! Không biết mấy chế thấy như thế nào nhưng mà 50 Shades Of Grey làm chưa có tới...cái mà mọi người mong đợi. Nhiều người đi xem vì tò mò, một số khác đi xem thì để chỉ trích...và một số còn lại thì đi theo thị hiếu LOL Ai thấy được cái mà đạo diễn muốn mang lại??? Ai? Em đệp... chính là em hahaha đạo diễn muốn khoe những hình ảnh tuyệt đẹp của anh diễn viên chính cho....em coi =))

Nghiêm túc 5s: Bạn có quyền không thích nhưng bạn phải hiểu rằng: mình có quyền thích và làm những điều mình thích as long as nó hok có động chạm/ gây tổn hại đến bất kì cá nhân hay lợi ích chung của xã hội. Và nếu bạn không thích thì đó là vấn đề của bạn- nên về nhà và tìm cách deal với nó- thay vì chỉ trích người khác khi họ không giống mình (kiss)

Chớt! Chắc chớt...lạc mịe nó đường qua châu lam mỹ luôn rồi...quay về viện bảo tàng!!!


3s quảng cáo công chúa đệp mà ế: Biết bao giờ mới kiếm được đứa nào nắm tay mình rồi không bõ cuộc với mình như tấm hình ở dưới đây taaaa...vì mình sẽ mãi mãi là con nhỏ trong tấm hình (em chỉ ví dụ em như bạn trong hình thôi/ em hok phài là bánh bèo hehe)- lẻ loi nhưng xinh đệp nhất trên thế gian này hahaha


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5218_zpsvvf1bqaw.jpg


Mấy chế có biết em chụp vậy...là để ý ai hok? Chắc biết mà haaaa đọc tới đây mà hok hiểu em là cho lên đường qua IS được òi :D



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5221_zpsqckpfz5s.jpg



Chắc nhiều chế nguyền rũa em vì tấm hình này lắm...đừng giận em mấy chế ơi! Vì em muốn mấy chế tập trung vào những phần quan trọng hahahaha như là chùm nho trên tay anh ấy ấy



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5219_zpsd5wob1y4.jpg



Ganh tỵ với mấy chế hồi xữa hồi xưa ghê



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5259_zpsiwjs7uip.jpg


Nói thiệt...tại sợ bị bắt rồi nó bắt tẩy trang để chụp hình quanh lên news chứ hok thì em rinh bộ cờ này về, mặc dù hok biết chơi và có hok có ý định học cách chơi! Đệp một cách xuất sắc...tuyêt vời tuyêt trần! Đệp một cách nhấn chìm không gian thời gian...nhấn chìm hết những thứ xấu xí trên đường.


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5254_zpsjmgk9qjc.jpg

Deen
10-04-2015, 08:27
Chế đẹp mà bị khùng, ế lộn, bị ế là girl mà dùng tài khoản boy làm confused dễ sợ. Chế có từng đi Thái hok đó . Chết cha đọc xong bị lây bệnh khùng roài :D

SteveGip
10-04-2015, 09:24
Chế đẹp mà bị khùng, ế lộn, bị ế là girl mà dùng tài khoản boy làm confused dễ sợ. Chế có từng đi Thái hok đó . Chết cha đọc xong bị lây bệnh khùng roài :D

Chắc chế chớt quá...Chế biết là chế nói ra điều này sẽ break em's heart nhưng mà chết hok có muốn dối LOL chế là boy hehe

Kiu chế làm ngại ghê vì chế sinh năm 93 và đã quậy nát cái thái òi :dien

SteveGip
14-04-2015, 07:09
Sorry các bác! Ấy là em định viết thêm bài nhưng mà quá bận...tranh thủ chút thời gian để ngồi tỉ tê hehe

Continue vụ bảo tàng nha! Chả biết có bác nào có đầy đủ kiến thức về cái này hok, chứ em là mù tịt luôn. Thôi thì xem hình cho vui các bác ạ... :D


Trong phim thấy nó to và vĩ đại dễ sợ...vô đây thấy kì kì! :LL


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5223_zpsnegehzhi.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5227_zps8gtqkyhk.jpg



Chả hiểu vì lý do gì mà sao em lại thích cái này nhất! Nếu như chỗ nào có hàng fake, các bác báo em để mua về treo nhaaa



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5229_zpsismgughs.jpg




Này thì không có đầu...em hok biết tại sao và lý do :T hehe em hok có đam mê nên nhường cho các bác đam mê chỗ này



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5230_zpsgcjvnbvd.jpg

SteveGip
14-04-2015, 07:13
Em lại thắc mắc rằng...làm sao các bác có thể đem được cái này từ ai cập hay hy lạp bỏ vô đây ta?


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5233_zpsrezeosah.jpg



Ớn người lắm ạ :(



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5262_zpsk1tfbga7.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5261_zpsrzfp6yty.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5239_zpsp262gyhw.jpg



Cái này thì đẹp tuyệt vời ông mặt trời!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5240_zps5h5mttwt.jpg

SteveGip
14-04-2015, 07:24
Tại sao em lại viết riêng một bài nhỏ về tấm hình này...?

Thật sự hok biết các bác như thế nào, nhưng với em du lịch hok phải là điểm đến, càng hok phải để khoe khoang check in này nọ và hok phải để là tận hưởng. Đi là cách để cho con người ta thật sự hiểu được mục đích sống của bản thân!
Có bao giờ các bác yêu thích cái giây phút ngồi trên máy bay rồi suy nghĩ về những việc đã qua cũng như sắp tới? Thức dậy muộn và dành cá một bữa sáng chỉ để ngồi ngắm con mèo hay chiếc lá. Hay là những ngày cố gắng vội vã hòa vào đám đông lên tàu điện chỉ để kịp đến một nơi mà vốn dĩ sẽ hok bao giờ muộn. Là những đêm trắng nhớ giọng nói của mẹ...là những điều mới mẽ mà bản thân phải dần dần tập làm quen...là những ngày nhớ món phở da diết...là những giây phút mở lòng với những người xa lạ cách nhau hàng chục ngàn cây số.

Là tự hào trả lời "I come from vietnam, but half chinese half vietnamese"...là không còn trẻ con ngây ngô để nói rằng "Hmmm tao 21 mà tao đi được xyz nước đó"....mà thay vào đó là "steve! mày chỉ đi được có xyz nước thôi hả? già rồi tranh thủ lên"

Là cảm thấy bản thân mình may mắn đề có thể ở đây ngay giờ phút này...

Là nhớ đến cảm giác se lạnh của một buổi sáng với món bánh mì hotdog cùng món sốt quá chua trong những cơn gió lướt ngang qua mặt một cách rét buốt đến hok cảm giác trước bảo tảng Anh!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5264_zpsrjjpxutr.jpg

SteveGip
15-04-2015, 10:51
Tự nhiên cảm thấy cái topic này giống như mục tự kỷ của bản thân em vậy =)) Hok được! Chớt....phải quay về với phong cách xinh đệp của em thôi.

Hmmmn nói qua bản thân em chút thì hiện tại em là sanh viên của một đại học ở saigon- năm cuối nhưng mà chắc còn lâu mới ra trường được. hehe có một công việc part time là hái rau củ trong xứ thằn tin đủ để em vi vu vòng vòng hàng tháng! Passport thì em mới làm khoảng 2 năm nhưng đã có hơn 40 dấu và kinh nghiệm trên App in the Air (anh created cái app này là bạn em luôn hehe - thấy sang bắt quàng làm họ á) là 18.924 miles (chưa được một vòng trái đất- thắt zọng) + 46 giờ trên trời. Em thắt vọng vì em có thể get được nhiều hơn nếu như em hok bận cho việc khác...túm lại là em đệp, mấy bác chỉ cần nhớ cái đó là được!

-----

Tiếp tục câu chuyện sến thị súa của ngày hôm đó...sau khi tàng cuộc trong museum! Em phải ghé qua SOAS để đón một bạn đẹp trai rồi đi ăn trưa ở học viện nghệ thuật gần đó luôn. Hok bàn tới món ăn...vì lạnh đến em hok còn cảm giác mà. Sau đó thì vào SOAS để uống trà chiều. Chả biết nhầm như thế lào em lại leo vào thư viện của nó...cuối cùng bị con mụ thư viện quát mắng một cách tàn nhẫn vô nhân đạo cho đứa lần đầu đến xứ sở tuyệt vời! Thặc ra nói là mày đi lộn thôi...mà em "nhân hóa" nó chút á mà... =))

Sau đó em quyết định đi đến trái trym của Lôn Đôn...mèn đéc ơi! Trai gì mà nó đệp tàn xác bá cháy bồ chét...từ anh lái xe bus đến mấy anh công nhân rồi mấy anh bán hàng. Haizzz đã lạnh hok thở được mà gặp mấy ảnh là ngộp luôn. Giống như người khác đi được 20p, thì em phải mất tới 55p lận...tại em đứng lại nhìn ngắm tưỡng tượng thèm thuồng chảy nước miếng...rồi mới đi tiếp :dien



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5271_zpsc2qghisq.jpg



Trong mấy cái station cũng quá trời trai đẹp...ta nói! hehehe bi kick cho mấy đứa chỉ được nhìn thôi chứ hok có sờ/ mò/ rớ!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5284_zpsiu0x5ahn.jpg



"Cứ đi thì sẽ tới!"- nhớ hoài câu này trong đời...có một buổi sáng đao lòng, chạy qua nhà nhỏ bạn thân (đang ngủ + hok mặc đồ) lôi nó dạy nghe chửi một tập xong rồi 2 đứa chạy xe máy đi vũn tàu LOL mặc dù trong túi lúc đó chỉ có 900k hay 1tr1...và hok có bằng lái! Lỡ như mà có bị bắt thì chỉ có nước đi bộ về hoặc là hiếp giết anh bắt mình. Cái chạy hoài...chạy hoài mà hok thấy tới...tay thì đang đơ hết cảm giác còn miệng thì cứ lẩm bẩm "cứ đi thì sẽ tới...cứ đi thì sẽ tới...cứ đi thì sẽ tới" như thần chú.


Và cuối cùng thì tới thiệt!


Nói chút ít về cái logo nha... Đây không chỉ là biểu tượng cho hệ thống tàu điện ngầm, xe bus etc của Lôn Đôn mà từ lâu nó đã trở thành đặc trưng văn hóa của UK. Sau nhiều lần thay đổi từ khi mới ra đời năm 1908, thì bây giờ em ấy đã được tới trình độ của xã hội ngày nay...đơn giản, nổi bật, sang và chảnh!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5285_zpsango126n.jpg

SteveGip
15-04-2015, 11:04
Và đây...cái bìa sách môn học mà nhỏ bạn thân nhất của em hok có ưa hồi học cấp 2! Tới rồi nhaaa...gạch rẹt rẹt khỏi cái list!

Cảm giác của em? hmmm trống trơn...như là đang mơ khi đang selfie ở một biểu tượng của thế giới! Check lại google map để chắc ăn là mình hok có mơ :D


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5287_zpsrsehfvg1.jpg



Vô tình nhưng chụp được tấm hình này...ngay khoảnh khắc này! Hmmm hài lòng dễ sợ



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5289_zpsjgxuvvjx.jpg



Và Lôn Đôn trong em là những mãnh ghép nhỏ nối tiếp gắn chặt vào nhau như thế này!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5291_zpsvnk5lgfd.jpg



Ở mặt đằng sau thì London Eye đứng chừng dần...như là để dằn mặt Big Ben hehe



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5292_zpsjcau0j2e.jpg

Deen
15-04-2015, 18:52
Sách bài tập av hồi cấp II, quyển huyền thoại năm lào mình cũng phải mua để mần =))

SteveGip
16-04-2015, 13:39
Sách bài tập av hồi cấp II, quyển huyền thoại năm lào mình cũng phải mua để mần =))

Haha với mình là sách giải bài tập...mua về chép chứ đâu có thích nó âu haha =)))

SteveGip
16-04-2015, 14:02
Sau khi đứng tự sướng tan nát cái điện thoại + cái Big Ben. Em quyết định băng qua đường lại gần hơn để coi em với cái Big Ben..ai đệp hơn!!! Tất nhiên chúng ta đã có câu trả lời nên em hok nói nữa =)) cái tháp gì vân vân, cũ, cao nhòng nhòng...đừng có hòng mà đệp và secy hơn chế nhaaa!

Thêm một thông tin nhỏ nữa là cái đồng hồ của Big Ben được làm ở một cái shop nhỏ gần Whitechapel station & cái shop này vẫn còn mở cửa- nếu như ai có ý định ghé qua nhìn thì có thể tìm và hỏi em ấy gần cái Royal Hospital luôn (c)

Lướt qua được dòng người trên đường, em mau mau thò cái điện thoại chụp cái bảng này...ai chơi ác quá! Dán sticker quảng cáo tùm lummm. Em mà là police còng đầu mấy thằng chủ hết... Nói đi thì nói lại, nạn phát tờ rơi ở ngã tư haizzz hok biết là hiệu quả được nhiêu sao mà người ta ngốc thế nhở = thử hỏi các bác là có bao giờ các bác tin hay đánh giá cao mấy tờ rơi hok? Vậy phát & quảng cáo kiểu này chi? Chỉ được cái làm cho người khó chịu + tiếp tay cho một số bác tài lanh lấy rồi vứt ở ngã tư luôn!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5318_zpssexnhsmh.jpg



Băng băng chạy chạy như mấy cái phim romance mà em vẫn hay coi của mấy em sinh viên...băng qua công viên trước mặt Big Ben và Westminster Abbey. Một rừng cờ của các nước khối liên hiệp anh & bắc ai len... Nếu như các bác có qua mà chụp hình hok có bắt được màu như vậy thì đừng chửi em...em make up cho mấy tấm hình òi hehe...
Topic của bé đệp là phải đệp!!! Sao cũng được, đệp là được :D



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5342_zpsdszeirfd.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5338_zpsnofzvffq.jpg



Đây là tấm bảng mà em thích nhất... Cũng như nói từ lúc đầu rằng em sẽ nói rõ hơn ở chỗ này! PHẢI ĐẢM BẢO QUÁ KHỨ CÓ TƯƠNG LAI!!!
Điều hay ho nhất của vương quốc này là: người ta phát triễn trên những nền tảng có sẵn, tiếp thu và đi lên. Họ sẽ dẹp/ bỏ/ dọn những điều không cần thiết...nhưng sẽ chuyển nó thành văn hóa nghe nhìn nói và trở thành đặc trưng của từng nơi. Chứ hok có dẹp hết như các bác đang làm ở Saigon đâu.... :(

Hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng nghệ thuật...không có cứng nhắc, không quá ủy mị. Cả một thành phố là tổng hợp cân bằng của mọi thứ.
Nếu như nói văn thơ như vậy khó hiểu quá thì em sẽ lấy ví dụ cho nó ngắn gọn: hok quá mạnh mẽ khô khan kiểu con trai + hok điệu đà dễ tổn thương kiểu gái...mang hơi hướng trung hòa nơi LGBT trong mình haha

Sống ở đời...cân bằng là tốt nhất =))



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5340_zpsyvvht4qb.jpg

SteveGip
16-04-2015, 14:13
Chào mừng các bác đến Westminster Abbey- một trong 2 nhà thờ lớn nhất ở London

Tu viện Westminster có tên chính thức Nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter tại Westminster (The Collegiate Church of St Peter at Westminster), là một nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, Luân Đôn, nhà thờ này nằm ở phía tây của Cung điện Westminster. Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong Hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong Lịch sử Anh. Cùng với Cung điện Westminster và Nhà thờ Saint Margaret, Tu viện Westminster đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1987. [theo Wikipedia]

Ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thì google nữa nha (c)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5332_zpsl39bwkdw.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5335_zps2bfquhai.jpg



Lúc em đến thì có một buổi lễ gì đó mà thấy hầu hết là những người da đen...em nói thiệt là em hok có phân biệt chủng tộc nhưng những người da đen ở London toàn là những người highclass hok thôi. Nhìn họ không giống như các bác ở công viên 23/9 và càng hok phải kiểu rồ rồ như ở Mỹ...Rất là highclass và fancy! Nếu như các bác có đi chơi đêm ở Soho (khu bar club dành cho đồng tính, dị tính whatever) thì sẽ thấy các siêu xe đều được lái bởi mấy bạn da đen ;)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5336_zpsf3jjrhpq.jpg




Ngoài ra thì còn có tượng của các bác ảnh hưởng to lớn đến thế giới... như Robert Peel



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5339_zpspgrgyghc.jpg




hay là Nelson Medala



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5341_zpsinaue4kt.jpg



Và còn rất nhiều nếu như bác nào có hứng thú thì ghé http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_Square

SteveGip
16-04-2015, 14:34
Sau khi vờn vờn quanh Big Ben mà hok có trai đẹp...thôi thì đi chỗ khác kiếm hehehe. Em quyết định đi thẳng và em cũng chẳng biết mình sẽ thấy điều gì tiếp theo và cái 3g của em cũng tệ chẳng kém gì ở saigon!

Nói tới đây thì nói nhỏ về vấn đề sim card ở London...Đứng nhât về internet 3g 4g thì cứ EE mà tiến tới. Muốn sóng mạnh thì O2 mà chơi! Bữa đầu em đệp đi đóng tiền ngu cho Lycamobile tại vì thấy nó quảng cáo 1.5GB mà có mười mấy pao à...thế là nhào đầu vô tại vì em cũng facebook, line với insta mọi lúc mọi nơi (BB) ai nhè...đứng chính giữa thành phố nó còn hok có sóng...nghĩ sao trong tube dưới đất mà nó có sóng? Đệp mà ngu chỗ này...tha thứ cho bản thân hehe


Đây là một con đường nhỏ...chẳng có gì đặc biệt để post nhưng post vì nó chẳng có gì đặc biệt LOL


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5344_zpsluwl13k2.jpg



Đang đi thì thấy cái tượng này! Đệppppppppppppp chế duyệt! Đệp xuất sắc!!! Chế cho em vô vòng tronggg...về đội chế nha em :))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5348_zpsn7akxp8w.jpg



Đi xuống chút nữa...mà nói thiệt chả nhớ tên đường là cái gì- Cứ đi thì sẽ tới...thì thấy cái tượng này!

Nó khộng chỉ đệp vì ý nghĩa mà nó còn đệp về cách con người ta làm nên nó... Em hok có ý định đâm chọt hay chọc ngoáy và so sánh rồi chửi, nhưng mà cái tượng bà mẹ việt nam ở đâu đó miền trung miền bắc gì đó! Chi vậy? Cạnh tranh với cái núi mà có một nùi tổng thống bên Mỹ hả? Rồi khai trương được mấy ngày thì sức nức mẽ...rồi tốn giấy báo rồi tốn thời gian người đọc nữa..."Haizzz"- Vietnam's new logan!

Đơn giản, nhỏ gọn, dễ tưởng nhớ, tránh gây tranh cãi nội bộ để dành thời gian xây dựng đất nước...là đây!!!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5346_zpso7d6wigy.jpg



Cứ đi...cứ lướt mình giữa dòng người và những cơn gió lạnh lùng...hmmm thì ra trong lòng mình vẫn còn ấm lắm! :)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5345_zpstsnsyga2.jpg

cauamsg
17-04-2015, 00:53
hi ché,
cho m hỏi là ché dùng phần mềm gì để chỉnh hình đẹp vậy ? cuối tháng 4 m cũng đi London chơi 9 ngày ah, ché có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình được không?
thanks ché trước nha ^^

dyhu
17-04-2015, 06:20
Hóng bài bạn trẻ này, Mún đi london mà ngại khoản ví dà :(

SteveGip
17-04-2015, 08:43
hi ché,
cho m hỏi là ché dùng phần mềm gì để chỉnh hình đẹp vậy ? cuối tháng 4 m cũng đi London chơi 9 ngày ah, ché có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình được không?
thanks ché trước nha ^^

Hi Bạn...Chế đệp tranh thủ lúc boss vắng nhà, nhảy lên đây comment cho vui nhà vui cửa. hì hì chế đệp chỉnh chỉnh sửa mấy cái trang web online thôi. Thực ra thì bầu trời của London lúc nào cũng u ấm vào mùa đông- xuân- thu...Nếu như có nắng thì chỉ nắng khoảng 10 phút lúc 7h sáng, uống xong ly trà là nó tắt nắng òi :LL Cái này thì chỉ cần chỉnh sáng + quánh miếng mào là ok! Ngoài ra thì chế đệp có thêm cái len góc rộng cho iphone 5 của chế nên góc hình nó to hơn phình thường hehe

Tháng 4 này đi thì hạnh phúc rồi...mấy bữa nay Dailymail đăng tin bầu trời trong xanh 25 độ (nóng nhất năm), tha hồ mà tung hoành! Chế có kinh nghiệm gì hok hả? hehe bạn có câu hỏi nào specific chút được hôn...chứ kinh nghiệm chế là TRÀN TRỀ hahaha giỡn thôi!!!

- MUST DO: WATCH MISS SAIGON- cái này chế sẽ nói rõ hơn ở những bài tiếp theo...hok kịp để nói ở đây! Nhưng biết đâu bạn xem xong rồi thì mình cũng vừa kịp post để hòa nhịp đập con trym hehe
- Nếu như có thời gian rảnh thì đi Hít Dô Con Néc: rẻ 50%
- Chuẩn bị quành troáng tiền trong thẻ credit/ debit: nếu như ngân hàng của bạn có hoàn lại 5% như ngân hàng chế thì sướng :))
- Mua sim của EE hay O2
- Đừng ăn món việt ở London- trừ khi cực kì nhớ như chế LOL sẽ viết ở những bài tiếp theo

=> Nếu như là lần đầu đi thì đừng có hỏi kinh nghiệm nhiều quá...giữ lấy những câu hỏi đó cho bản thân và London sẽ làm bạn ngạc nhiên, thán phục, ganh tỵ rồi ghét/ hok ưa như chế. Have a nice trip nhaaa (beer)

SteveGip
17-04-2015, 08:54
Hóng bài bạn trẻ này, Mún đi london mà ngại khoản ví dà :(

Đọc cái comment của bạn mà thích dễ sợ...thích gì đâu...có cảm giác như là con gái sắp được lấy chông haha...ĐÃ ĐỆP MÀ CÒN TRẺ NỮA!!!! Chế yêu chụt chụt (kiss)

Mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể...nhưng mà là năm cuối, work rồi mấy chuyến đi tiếp theo đang réo gọi. Nên sorry nếu như mà mình viết hok kịp nhaaa

Àaaaahhhhhhh NGẠI khoảng ví dà :LL ý bạn là ví da hả?
Mình hiểu cảm giác đó... :( khi mình đưa cái thẻ của mình rồi nó quẹt quẹt chíu chíu xong rồi ngân hàng báo số tiền đã xài...đao lồng lắm ai ơi. Mặc dù cái menu của nó mười mấy đồng thôi.
...Nhưng mà bạn ơi sống có bao nhiêu lâu mà hững hờ!!! Nếu như có thể dung hòa hay cover ít nhất những chuyện basic cho chuyến đi + bạn thật sự muốn đi. THÌ ĐI ĐI...ĐI NGAY- LUÔN VÀ GẤP! Bạn hok biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu nên hãy làm và sống như là ngày kế cuối của mình như chế nhaaa :H sorry nếu mình có nói gì sai nheee

Du lịch (phượt, tận hưởng, khám phá, shopping, đánh hàng...etc) cũng đơn giản như tình yêu vậy! Muốn hay là không? Nếu muốn thì tìm điều kiện, không thì tìm lý do :hit hehehe

SteveGip
20-04-2015, 12:21
Tình hình là cuối tuần qua chế đệp bị bệnh và bận xem phim 12 Monkeys (mới coi tới tập 4 mà thấy hay quá) nên việc post bài câu like đã bị trì hoãn. Tranh thủ sau khi thi toefl xong nhảy lên đây chơi...

Continue...là một tấm hình được chụp từ ngoài vào trong một shop bán đồ lưu niệm. Hok biết mọi người có chung suy nghĩ với mình không, nhưng thật sự mình thấy cách người ta tạo ra một nhân vật tiêu biểu/ văn hóa khá là dễ dàng. Nhất là ở Mỹ và Châu Âu. Không cần phải quá khoa trương, hàng hiệu hay hở hang gì mà lại có thể thu hút được sự chú ý một cách vô cùng tích cực.
Lấy như ở London thì ai cũng biết Chế Queen- người viết thư mời cho visa của em và cậu Bean, thôi thì mình nói tới Paddington Bear vậy. Chỉ là một cái tên station nhưng bằng sự sáng tạo và dí dỏm, họ tạo ra một nhân vật cho hẳn một bộ phim: bán vé, stuff, etc... Hay như ở Mỹ thì sẽ có Nhóc Apparently trên Ellen Show và gần đây là Oh của Home from Dreamwork.

Thông tin nhỏ về shop bán đồ lưu niệm nếu như ai có nhu cầu mua sắm, có 2 shops ở gần British Museum bán khá là rẻ và cách nhau không xa cho lắm. Ngoài ra thì những nơi khác cũng có nhưng mà giá nhỉnh hơn một chút....nhớ muaaa teaaaa!




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5349_zpsm6xa7su6.jpg




Sau đó thì em có tham quan một cái phòng triễn lãm trưng bày gần khu UCL & SOAS để xem mô hình toàn bộ London. Khá là chi tiết + công phu! Nếu như là một tourist thì nhìn vào sẽ bị quáng...nên nếu được thì rủ ai đó local đi cùng để chỉ này nọ hehe Có một sự để ý nhẹ của em...chằng biết chính xác 200% hok nhưng mà tây London thì nhà sơn trắng, còn đông thì nhà gạch đỏ! Có bác nào rành thì chỉ bảo em chỗ này chút




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5476_zpskahirdg1.jpg



Còn tấm này là kỷ niệm nơi em đã ở :LL bao nhiêu thứ ùa xộc vào lòng...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5477_zpsduvsuqwt.jpg




Còn tấm hình này thì em chụp được trước The Institute Of Sexology với chủ đề Undress Your Mind (tạm dịch là cởi quần suy nghĩ của bạn) hehe- em dịch bậy đừng có chửi em nhe LOL
Bản thân mình thấy khá là hay khi ở phương Tây họ nhìn thẳng vào vấn đề cũng như nút thắt. Sau đó giải quyết nó...hok hề ngại ngần, vì ai cũng hiểu rằng cuối ngày ai cũng phải đi tolet như ai. =)) Nếu như ai muốn tìm hiểu và tham quan triễn lãm thì ghé vào http://wellcomecollection.org/exhibitions/institute-sexology



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5474_zpsyjeuzq1c.jpg



Cuối cùng là tấm poster được chụp trong tube station nào đó về chủ đề...dìm hàng lẫn nhau :Dam
Hai thằng Hít Dô với Gét Quýt chửi xéo dìm hàng nhao ấy mà! Nhưng được cái Hít Dô là sân bây bận rộn nhất thế giới (giữ kỷ lục trong nhiều năm nhưng đã nhường lại cho Dubai DXB năm nay vì em ấy quá khủng với gần 60 A380 tính tới thời điểm hiện tại) hok có rảnh để chửi nên Gét Quýt ghét chửi dằn mặt trước!!!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5472_zpsuaqrfzyl.jpg




Đi đi đi tiếp thì chụp tấm này...cách xây dựng thang máy để đi xuống platform của họ khá hay khi họ dựng thêm mái che ở phía trên để hạn chế sự thẳng đứng và tạo cảm giác an toàn cho người đi- các bác để ý các biển quảng cáo thì sẽ thấy độ dốc. Không quá cao hay dốc như ở Thái và Sing. Duyệt...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5364_zpsbswyufqw.jpg



Đi đâu làm gì thì làm, chế đệp vẫn sẽ mãi chung thùy với hờ và mờ!!! Lúc đó là đã cuối mùa đông nên sale khủng khiếp + thêm giá được niêm yết bằng bảng nên cảm thấy khá là rẻ hehe... hốt hốt hốt và hốt! Cộng thêm là những cái mình thích lại quá trời size nhỏ cho châu á, trong khi kiếm lòi con mắt ờ châu á và không có sale. Thích quá à

Đi đã thì nhét miếng pizza vô bụng để bớt kiu chứ hok là nói đòi về hehe



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5363_zpsywk3soca.jpg

SteveGip
20-04-2015, 14:48
...King's Cross St. Pancras

Tại sao chế đệp lại viết về một cái station? hmmm tại chế đẹp thích hehehe
Station này có thể nói là lớn nhất ở London hoặc ngang ngửa Paddington, nhưng mà nó lớn lắm! Vậy nhe :))
Ngoài ra thì cái platform 9 3/4 của anh Harry ở đây luôn nà...thích chưa? :LL Có mấy tấm hình chế đệp xí đú ở đây mà hok tiện post lên hehe mắc công box châu âu chớt hết LOL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5372_zpsla64wytl.jpg



Anh trong hình đẹp trai lắm...ảnh trễ giờ làm hay sao á! Muốn bắt cóc ghê! :DE



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5373_zpsfirvazfk.jpg



Hơn sân bai tân sơn nhất của mình nha mấy chế...còn hơn cái gì hả? Hơn hết! =))



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5368_zpswkxufi9q.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5367_zpstgpuv48e.jpg

SteveGip
20-04-2015, 15:04
Còn kế bên cạnh là St Pancras Railway Station hay London St Pancras International.... bự chà bá lửa- đỏ lè đỏ lét! ghét...ghét mấy đứa/ cái/ chỗ nào mà nổi hơn chế! :Dam

Mang trong mình kiến trúc Victoria, station này được mở cửa vào năm 1868 và được thiết kế bởi William Henry Barlow. Ngoài ra, nó được cải tạo và mở rộng 2001-2007 với kinh phí £800.000.000 cùng với một buổi lễ tham dự của Nữ hoàng Elizabeth II. Google tiếp nheee...lạnh quá! :D


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5375_zpssbkw2yss.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5376_zpsxhzzbvrs.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5377_zpsr6azqi3p.jpg



Lượn tới lượn lui mà sao trai đệp ai cũng vắt chân lên cổ để đi làm hết...buồn leo vào Mít Đô Nồ ngồi! ;)

Sẵn đây nói luôn...chế đệp ghét mấy đứa như: Chời ơi, thức ăn nhanh, đồ thừa thải, fastfood, hok ai thèm ăn, hok ai đếm xĩa... Đừng có lanh quá! Đừng có ba trợn...học đòi mấy cái status của mấy mịe sang chảnh riết rồi quen...
Thức ăn cũng như ngoại hình hok có dùng để đánh giá con người. Bớt bớt lại nheee ;)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5382_zpsukb80pe6.jpg



Còn đây là view của chế đệp nè...2 cái roll + hot chocolate vậy là được rồi...mà sao hận wifi của cái chỗ này quá! Để trưng như cái wifi của sân bai KUL .... Ngồi đây chế đệp post hình facebook rồi check in. Làm cho dân chơi Saigon xôn xao hỏi chế đệp đang ở đâu? Làm gì?
Chế đệp thích như vậy...mỗi lần đi chơi thì cứ âm thầm mua vé rồi đi. Trước ngày đi thì nhắn tin thì thầm với mẫu hậu là con đi nhaaa...Ngoài ra bạn bè, người yêu thì kệ nó! Chừng nào check in thì biết :))



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5383_zpsp9y9tvzd.jpg

SteveGip
24-04-2015, 06:56
Tiếp tiếp tiếp nhaaa...

Sau khi ngắm trai hết trai trong Míc Đô Nồ thì chế quyết định đi về phía mặt trời mọc...phía Đông :D
Cứ đi đi hoài đi mãi (nói vậy thôi chứ chế đi bằng tube- đi bộ chắc giờ lãnh tiền bảo hiểm rồi hehe) đi miết ta nói...tới sông Thames- con sông quan trọng chảy qua London từ hướng Đông! Tóm lại là Sông Thames nhaaa

Cảm giác của em..là hạnh phúc vì đi dọc bờ sông Thames vào day time thì thấy quá nhiều anh đệp trai đang mặc suit đi làm- thích vô cùng thích vô vàn! Nhắc lại vẫn còn thấy tê tái vì thích =))

Ờ quên...cảm giác về con sông: phình thường :LL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5400_zpsbqxkjedt.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5398_zpswg87xmcm.jpg




Còn cái này thì nhìn như tàu của mấy anh quân đội vậy- chế thấy có mấy em thiếu nhi đang đi tham quan ở trên đó!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5410_zpscskhp67r.jpg



Đi đi một hồi lạc vô trong đây...biết cái gì chớt tươi! chớt liền... mà làm biếng lên google quá :(



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5401_zps4beoqm8k.jpg



Còn thằng này thì quành thị tráng!!! nhìn như phim hành động vậy (c)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5409_zpsbnxvmypc.jpg

SteveGip
24-04-2015, 07:22
Đang nhìn mấy anh làm office mà lòng cứ xao xuyến không tin sự thật là mình quá hạnh phúc khi mà xung quanh mình toàn trai đệp! Thích quá à....

Bất ngờ qua qua thì thấy London Tower Bridge! Lúc này thì em mới chắc cú là mình đang ờ London chứ hok có mơ =))
Lạnh! lạnh teo...chụp được mấy tấm selfie thì ra chỗ nắng ngồi - hành động không bao giờ làm ở Saigon vì phải bảo vệ làn da 150 160 làn da NT :))

Cầu Tháp Luân Đôn (tiếng Anh: Tower Bridge) là một công trình kết hợp cầu treo với cầu nâng bắc qua sông Thames tại Luân Đôn, thủ đô Vương quốc liên hiệp Anh. Cây cầu được hoàn thành năm 1894, nằm liền với Tháp London, trở thành một biểu tượng nổi tiếng, gắn liền với thành phố London và với nước Anh nói chung. Đây cũng là cây cầu cuối cùng xuôi dòng Thames nằm trong địa phận thành phố. Cầu thường hay bị nhầm lẫn với Cầu London (London Bridge) nằm cách nó không xa. [theo Wikipedia]

Đặc biệt là các bác có thể mua vé để lên tham quan cái sàn bằng kính mười mấy pao gì đó...nhưng em sợ độ cao với lại hok muốn lãnh tiền bảo hiểm sớm như vậy :D


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5413_zpsbkclsvsz.jpg



Zoommm vô chút coi chế đệp



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5416%202_zpst4kdoldw.jpg



Đỏ lữa nhaaa



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5422_zpsmqu5xpxi.jpg



Quay tới quay lui thì thấy hòn đá này sao kì kì mà dễ thương vậy nè!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5412_zpsesuozmwt.jpg

SteveGip
01-05-2015, 08:24
Hmmm quả là một tuần sóng gió, giờ mới rảnh để nhoi lên đây mà vờn vờn nè ;)

Hôm nay mình sẽ chỉ viết về một cái chân tượng của quảng trường Trafalgar - một trong những quảng trường đẹp nhất ở London nằm trên cung trục đường chính đối với nhà của chế em... =))

Mà tại sao hok nói về cái national gallery ở đằng sau hay những con sư tử ở xung quanh quảng trường mà lại nhoi vô cái chân tượng?

Chế dám cá rằng 98% khách du lịch sẽ chẳng thể nào biết được điều này, còn 2% còn lại thì được những bạn local giới thiệu cho biết- mà phải là những bạn có quan tâm đến văn hóa và nghệ thuật nhe. Thôi thì chế nhảy vô phần thông tin chút ...


The Fourth là một chân tượng nằm ở phía tây bắc Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London . Ban đầu nó được dự định trưng bày một bức tượng cưỡi ngựa của William IV , nhưng vẫn để không do không đủ kinh phí. Trong hơn 150 năm qua số phận của các bệ tượng đã được tranh luận; trong năm 1998, Royal Society khuyến khích nghệ thuật, Hiệp hội Sản xuất và Thương mại (RSA) quyết định ba tác phẩm điêu khắc đương đại sẽ được trưng bày tạm thời trên các bệ. Ngay sau đó, Chris Smith, Bộ trưởng Ngoại giao Văn hóa, Truyền thông và Thể thao ủy nhiệm Sir John Mortimer tiến hành một cuộc khảo sát tìm ý kiến của ủy viên nghệ thuật công cộng, nhà phê bình và các thành viên của công chúng về tương lai của chân tượng. Trong năm 2003, sở hữu của Trafalgar Square đã được chuyển giao từ Hội đồng thành phố Westminster để các Thị trưởng London và điều này đánh dấu sự khởi đầu của Thị trưởng thứ tư Ủy ban bệ của London như bây giờ được biết đến. [theo Wikipedia]


Từ năm 2005 đến nay đã là 10 năm rồi...và trãi qua 7 bức tượng nhưng có thêm một người sống thiệt cầm các băng rôn khẩu ngữ để biểu tình ở đây, nhưng chế hok có thêm thông tin về cái này :LL

Mọi người có thể click vào below link để xem qua các bức tượng đã được trưng bày ở đây!

http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_plinth,_Trafalgar_Square

Riêng chế thì chế thích nhất là Hahn/Cock của Katharina Fritsch nhưng hok có cơ hội để xem nhưng biết đâu năm sau lại được xem Really Good của David Shrigley



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5594_zps4au9lc6a.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5350_zpsehluo6fv.jpg

SteveGip
01-05-2015, 10:08
Đi nhiều, nói nhiều, diễn giãi nhiều nên mệt quá...thôi thì nói qua thức ăn cho đỡ mệt ihhh.

Chế nói thiệt là chế gức gức là thích ăn và chế bị ám ảnh bởi đồ ăn! Bị bỏ quài vì mập mà hok có chừa =)) Cái may mắn gặp được hoàng tử ảnh nói là: "em mà ốm là anh bõ liền..."!!! Sợ quá, ráng ăn để giữ tình yêu nàh (c)

Mà trước khi tâm sự về thức ăn thì chế có tin vuiiiii là chế kiếm được thị trường mới trên báo òi... mấy chế nào muốn làm việc thị trường mới thì kiếm em nheeeeeee :D


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5500_zpsou7tpgyx.jpg


Ngoài ra thì miên man về mấy cái mới mới, tại vì ở việt lam bị bó gữa quá. Chế nhớ hồi đó thèm Coke Zero khủng khiếp, đi thái mà ráng gồng gánh mang mấy lóc về...sau đó 80 năm thì bây giờ Coke Zero ngập tràn- sướng! Nhưng mà còn 2 3 mùi dưới đây thì chắc 80 năm nữa LOL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5619_zpstamr1poj.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5713_zpsrzfbgtye.jpg



Còn bạn nào muốn du lịch tiết kiệm thì theo mình đây sẽ là the best of best option nè... 1 pao 1 pao



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5501_zpsxefibply.jpg



Còn mấy cái cuốn thì 2 3 pao mà làm tới! Nếu thích thì thế nào cũng được ạ



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5502_zpspfmkfafh.jpg

SteveGip
01-05-2015, 10:28
Tiếp theo là một câu truyện đồi trụy cũa em gần nhà chế em!

Sau khi ghé qua uống trà chiều với chế nữ hoàng... em quyết định tản bộ vô công viên ngắt nhéo mấy con quỹ thiên nga. Nhưng nào hay? Khi phát hiện ra một cái coffee shop ở chính giữa- hok có gì đặc biệt- nhưng anh bán hàng quá đệp traiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii má ơi!!! Đệp chịu hok nỗi- đệp mà mình bức rức thèm thuồng tột độ như là xoài chấm mắm đường vậy- trai sinh ra trên đời làm gì mà để đệp dữ vậy mèn đét ời =))=))=))

Sau khi định thần 100 giây sau em quyết định phải tìm cách lượn tới lượn lui 820 chục vòng! Em vào đứng ngó nghiêng menu nhưng thật ra là địa trai... sau đó thì giả điên xếp hàng mua đồ, cái hỏi ảnh cái đó là cái gì, uống ngon hok, xong rồi cái giả điên hok biết xài tiền... omg mua ly nước hết 23 tiếng đồng hồ. Ta nói...đệp đệp đệp duyệt duyệt duyệt!!
Cuối cùng mua cái này vì nó lạ...nhưng thiệt ra hối hận sau đó vì có quá trời đường :(


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5616_zpsqipdaim1.jpg



Không có gì tuyệt vời hơn là tìm được bản thân ngồi đâu đó cách xa nhà 10000 cây số, giữa một rừng người da trắng cao to so với một đứa da cũng trằng nếu so với châu á...ăn bánh mì cá ngừ ngâm dầu với salat theo mùa kèm theo một tách lattee green tea...làm cho bạn ngồi kế bên quyết định kiu một ly giống vậy! Đúng! Đệp là phải dẫn đầu xu hướng...hahaha



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5549_zpswywck6au.jpg



Còn đây thì là ly trà bị ép buộc uống để ngồi xem phim sau khi ăn tối...kèm theo món bánh được làm từ tất cả các loại hạt gừi từ swiss qua! Haizzzz chế nói thiệt là sao chế thèm được complain về cuộc đời chế ghê vậy á



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5492_zpssmvfrt7a.jpg



Hay là những ngày trộn vang đỏ và JD + Coke vào trong bụng để quên đi cái cuộc đời cay đắng như kẹo này!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5717_zpsm2ynvenv.jpg



:)):))

SteveGip
01-05-2015, 10:39
Thĩnh thoãng là một buổi tối thèm mì gói giấy thấy bá lội luôn..đi xem Miss Saigon về nằn nặt đòi mua cho được gói mỳ 33k hehehe rẻ nhất trong nùi mì. Sáng hôm sau đau bụng!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5845_zpsfqavozv7.jpg



Còn đây là đồ ăn sáng mà người thương làm cho ăn trước đi làm...ta nói...cảm động trong bao tử quá trời quá đất hà. Mà ta nói muốn làm đâu có dễ...phải có kiến thức khoa học dữ dội + tỉ mỉ khéo tay thủ công nội trợ mới ra đó


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5625_zpsvdd9mr4l.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5631_zpsfuoo6wqe.jpg




"Đụng vô là phải chãy nước" thì mới thành công nheeeeee...hok là bị bát đầu như masterchef á


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5632_zpscahpfkzw.jpg




Có những ngày bận đi chơi với trai quá thì cứ vét hết những thứ còn lại bỏ vô bao tử...mặc kệ rằng chúng có thể quýnh lộn trong đó hahahahaha


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5750_zpsbwx9bnd1.jpg

SteveGip
01-05-2015, 10:58
Rồi cũng tới cái ngày đó...cái ngày mà máu dân tộc nỗi lên thèm thương nhớ về việt lam yêu dấu. Thèm còn cá sặc (hok biết ăn mà tại thấy viết vậy mới hay) hay tô bún mắm nhiều cà tím. Ta nói...quyết đập ống heo đi ăn phở - chế biết là chế mất nết chỗ này - hahaha

2 tô phở + tộ cá kho + 2 ly juice = 1.4 triệu! Vậy heee mà nó dỡ dỡ dỡ...mà hok có từ nào để nói hết :( hay là tại vì nước ở đó hok có ngọt mùi quê hương như ở đấy? Hehehe nói vậy thôi chứ thật ra thì mấy nhà hàng Việt hok có đủ nguyên liệu như ở đây... :(


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5689_zps1pr6qqvt.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5702_zpskjsxrhum.jpg



Nhiều khi nghĩ trong bụng hok lẽ mình mở cái nhà hàng để làm rạng danh cái tên Saigon hả ta?

Ngoai ra, mình có ghé qua một nhà hàng bánh mì + gỏi cuốn đã từng được phỏng vấn trên BBC Vietnamese...

Cái này mình nói nhỏ nếu như bạn nào là chủ mà có vô tình đọc được: Bạn ơi! Mình bước vào quán (nhà hàng) của bạn mình buồn lắm, chắc do bạn là người Bắc nên phong cách của bạn khác của mình nhưng mà cách bạn trưng bày bánh mì...làm cho mình hok có cảm giác gi muốn ăn và làm tổn thương cái bánh mì lắm. Nếu bạn đã mở một cửa hàng để bán gì đó thì it nhất bạn cũng nên chú trọng vào nó trước và làm cho nó có giá trị hơn! Bạn sử dụng những loại rau mà có lẽ kiếm cả đời ở Saigon này cũng chẵng ai bán như thế. Còn nước chấm gỏi cuốn thì quá...tệ và mặn. Mình chỉ ráng nuốt cho hết để đừng lãng phí thôi!

Buồn một chút, vì bạn có điều kiện để làm những đều hay ho nhưng cũng như mấy chương trình truyền thực tế mua bản quyền...LÀM CHƯA TỚI- VẬY THÔI ĐỪNG LÀM. Vì những người khác sẽ hiểu rằng món việt là dỡ như thế đó!!!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5652_zps9tqd1xry.jpg



Quyết tâm làm một cái gì đó thiệt là saigon để vớt vát chút hình ảnh trong tim. Chế đi chợ! Chế tự nấu ăn..vậy đi =))
Chế nói thiệt là lúc xong rồi chế mừng lắm...chế nhớ má chế quá trời! Má ơi con làm được rồi LOL


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5621_zpscyastmwm.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5882_zps5jdakohd.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5622_zps4s9imufk.jpg




Tráng miệng thì ngậm/ nút/ mút/ liếm nibble nheee


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5624_zpsf5755l5z.jpg

SteveGip
08-05-2015, 09:21
Bữa kia đang viết bài ngon hứng thì có cái bạn nào đó nhảy vào spam quảng cáo linh tinh lên...report xong hết cả hứng! X(
Tính chế đã khó ăn khó ở hok có chồng mà sao cứ thích ghẹo nhỡ :D Ở việt nam riết rồi là có luôn câu cửa miệng: "Thiệt hả? Trên đời này có cái thể loại này hả ta?"

Thôi tiếp tiếp về đồ ăn nheeee. Hôm nay chế sẽ giới thiệu đến các bác về một món ăn "đặc sản" của Vương Quốc Tẹt Vời này.

FISH & CHIPS =))

Cá và khoai tây đã trở thành một bữa ăn của các tầng lớp lao động ở nước Anh như là một hệ quả của sự phát triển nhanh chóng của việc kéo lưới ở Biển Bắc và sự phát triển của đường sắt nối liền các cảng đến các thành phố công nghiệp lớn trong nửa sau của thế kỷ 19- có nghĩa là cá tươi có thể nhanh chóng được chuyển đến các khu vực đông dân cư. Cá chiên lần đầu tiên được giới thiệu đến nước Anh trong thế kỷ 16 bởi những người tị nạn Do Thái từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và có nguồn gốc từ pescado Frit . Năm 1860, lần đầu tiên cửa hàng cá và khoai tây chiên được mở ra ở London bởi Joseph Malin. [theo Wikipedia]

Về cơ bản thì đây là món ăn thuần túy mà nhắc đến nó thì người Mỹ sẽ cười vào mặt thằng Anh. Nhưng thằng Anh sẽ cười rồi lại nói: hmmm cái comment hok chuẩn bằng loại tiếng Anh không chính thống của mày mắc cười quá!!! :))

"Nếu muốn trở thành một người British thực thụ thì mày phải tập ghét những thứ thuộc về Mỹ, mà hơn hết là dùng chữ Bloke cho mấy thằng Mỹ LOL"

Sau một ngày lạnh lẽo ảm đạm ngủ ngày, thì chế đi bộ một mình ra Brick Lane để kiếm gì đó ăn. Ai nhè vào ngày nhà hàng Poppies & Camden: trang trí rất là dễ thương + đồng phục của mấy cô phục vụ thì awwww. Thích dễ sợ!!!
Menu thì đơn giản sẽ là các món cá và khoai tây nhưng sẽ có nhiều loại cá cho các sự lựa chọn với các mức giá khác nhau.


Và mắc nhất trong menu là Cá Tuyết (c)

Cá tuyết là tên gọi chi chung cho các loài cá trong chi Gadus, thuộc họ Gadidae (họ Cá tuyết). Cá tuyết cũng được sử dụng như một phần của tên gọi chung cho một số loài cá khác, và có những loài được đề xuất thuộc về chi Gadus nhưng không được gọi là cá tuyết (các loài cá minh thái Alaska). Cá tuyết phổ biến như một loại thực phẩm với hương vị nhẹ thịt trắng và rời (cá thịt trắng). Gan cá tuyết được xử lý để làm dầu gan cá tuyết, một nguồn quan trọng cung cấp vitamin A, vitamin D, vitamin E và axit béo omega-3 (EPA và DHA). [theo Wikipedia]


Quay tới quay lui làm thế nào em lại order thêm một phần mực chiên dòn...đói con mắt ăn hok hết nên phải xách về..



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5710_zpsqoreogku.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5709_zpsygifxkli.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5707_zpsougfprxv.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5712_zpsea5cjn0q.jpg



Còn đây là tấm hình nhỏ nhỏ trang trí gần bàn của chế!!!! Thích Duyệtttttttttttttttttttttttttt


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5711_zps1uxklcqh.jpg

SteveGip
08-05-2015, 09:49
Ngoài ra thì trái cây không phong phú và ngon như ở Châu Á nhưng đối với các hoa quả xứ lạnh thì đây là thiên đường nha... 2 Pao Pao bán đầy đường, yogurt thì mua nữa kg còn mật ong ở nhà có sẵn- vậy nhe!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5634_zpsiapgqdfn.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5635_zpsxj31ukzx.jpg


Cuộc sống công nghiệp mời chào các thể loại thứ ăn làm sẵn trong siêu thị và ngon tuyệt vời... Khoảng 3- 5 Pao cho một phần mỳ thảy vô microwave rồi măm thôi! ;)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5716_zpss5f1velk.jpg



Đặc biệt và em tìm thấy bánh kem tình yêu của đời emmmmmmmmmm Chỉ có 10 Pao cho fan cuồng được ăn một lần 5 anh nheeeee =))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5868_zpsx2b5cc0j.jpg



Còn đây chơi về đuối quá thì ăn xế chút trước khi ăn tối...riết như heo :(


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5890_zps3dybfrwt.jpg

Mèo lười BH
08-05-2015, 11:12
Đệp chịu hok nỗi- đệp mà mình bức rức thèm thuồng tột độ như là xoài chấm mắm đường vậy- trai sinh ra trên đời làm gì mà để đệp dữ vậy mèn đét ời =))=))=))


Đọc topic của cô chế nầy làm anh cười muốn bể bụng :)) Mai mốt nếu có dịp đi Phượt tới Texas thì thôi tha hồ ăn xoài chấm mắm đường em nhé :)))

SteveGip
08-05-2015, 12:37
Đọc topic của cô chế nầy làm anh cười muốn bể bụng :)) Mai mốt nếu có dịp đi Phượt tới Texas thì thôi tha hồ ăn xoài chấm mắm đường em nhé :)))

Hahaha thanks Anh :) hok biết có đệp trai hok...nhưng mà thôi cứ tin là đệp ihhhh LOL
Mà ý anh là sao? Ở Texas nhiều "xoài" hay "mắm đường" lắm hả? Hahaha =))=))=))

SteveGip
08-05-2015, 12:38
Ăn quài...đứng dậy đi tiếp thôi!!!

Mục tiếp theo mà chế muốn giới thiệu đến các bác đó chính - mà chắc chắn các bác phải đi cái này dù già trẻ lớn bé straight gay less whatever - phải đi khi có dịp nghen hôn? Chứ hok là uổng công chế PR đóa =))

À mà free thì cũng nhớ donate nhaaaa nhaaaaaaaa (c)



Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Natural History Museum) tại London là một bảo tàng trưng bày một số lượng lớn các mẫu vật từ rất nhiều thời kì trong lịch sử tự nhiên. Bảo tàng chứa 80 triệu mẫu vật, chia làm 5 bộ sưu tập chính: thực vật học, côn trùng học, khoáng vật học, cổ sinh vật học và động vật học. Bảo tàng là một trung tâm nổi tiếng thế giới về các nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực phân loại sinh vật, nhận dạng và bảo tồn. Rất nhiều bộ sưu tập của bảo tàng có một lịch sử ấn tượng cũng như có giá trị to lớn về mặt khoa học, chẳng hạn như bộ sưu tập mẫu vật của nhà bác học Charles Darwin. Bảo tàng còn đặc biệt nổi tiếng bởi các bộ hóa thạch xương khủng long và các tác phẩm kiến trúc trang trí. Thư viện bảo tàng chứa một khối lượng khổng lồ các sách, tạp chí, bản viết tay và các bộ sưu tập tranh, ảnh minh họa trong các công trình nghiên cứu khoa học.

Cơ sở hình thành nên bảo tàng là bộ sưu tập của bác sĩ người Bắc Ai-len Sir Hans Sloane (1660-1753), người đã di chúc để lại toàn bộ bộ sưu tập cho vua George II, đổi lại một khoản tiền 20.000 bảng cho người thừa kế của ông. Mặc dù thường được biết đến với tên Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên, nhưng thực ra vẫn nó được biết đến với tên Bảo Tàng Anh (British Museum) cho đến năm 1992, mặc dù nó đã được chia tách khỏi Bảo tàng Anh vào năm 1963. Bắt nguồn từ các bộ sưu tập trong bảo tàng Anh, cột mốc đánh dấu sự thành lập của bảo tàng là việc xây dựng và mở cửa tòa nhà Alfred Waterhouse năm 1881, sau đó sát nhập với Bảo tàng Địa Chất (Geological Museum). Trung tâm Darwin là một phần mới được thêm vào gần đây, thiết kế với cấu trúc hiện đại, dùng để lưu trữ những bộ sưu tập có giá trị. [theo Wikipedia]



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5503_zpsfkhhod4x.jpg


Điện thoại chụp cùi bắp ghê :(


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5504_zpst1h97vco.jpg



Luôn luôn trong tình trạng đông đúc và náo nhiệt... Khoan bàn tới cái xem hiện vật đi, đi lòng vòng ngắm mấy em nhỏ nhỏ đi học nhóm với trường mà cưng dễ sợ.........:)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5505_zpsitzw8uhk.jpg



Nhìn em này nhớ em khỉ trong Đêm Ở Viện Bảo Tàng ghê- mà em kia ở NYC...à mà ở đây cũng co tổ chức cho ngủ lại nữa nhaaa hehehe ai có hứng thú thì nhớ google thêm thông tin.


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5513_zpsoxr2btkp.jpg

SteveGip
08-05-2015, 12:49
Nói thật là học bao nhiêu kiến thức thì trả lại thầy cô hết trơn rồi... Thực chất việc đi học cũng giống như việc đi để biết kiến thức là cái gì và nằm ở đâu. Đến khi cần dùng nó đâu đó trên đường đời tấp nập này thì biết chỗ mà kiếm thông tin đó...

Cũng như em đã từng nghe nói qua về Thuyết Tiến Hóa...mà hok nhớ là ai sáng lập hay học ở lớp mấy! Cũng chả nhớ là lúc đó mình làm gì mà không nghe giảng ta? :T


Cho đến khi đến bảo tàng này và thấy được tượng của Charles Darwin- ông cụ tổ của Thuyết này ;)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5512_zpsqs2ezk3z.jpg


Và đây chính là bản đầu tiên cũng như là bản gốc Thuyết Tiến Hóa- nội dung về sự phát triễn trước khi loài người xuất hiện!!! Cảm giác của chế Đệp: ? may mắn khi có cơ hội ở đây và thấy được nó :Dam


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5525_zpsgkdr0xsd.jpg



Ngoài ra thì Chế Đệp cũng thấy được đá từ Sao Hỏa- ngay khi chế thấy cục đá thì tính tò mò của Chế nổi dậy liền- chế quay sang hỏi anh đệp trai kế bên cạnh là "Tại sao họ biết đó là đá đến từ sao Hỏa?". Vì trên cơ sở hiện thực thì không thể nào đến gần được Sao Hỏa- thì làm sao lấy hay biết được.... Anh Đệp trai chửi "mày lanh quá!!!"

Theo như biển giới thiệu, thì cấu tạo chất của viên đá này giống y hệt các loại đá có mặt trên sao Hỏa....vậy thôi! Cứ tin vậy đi hehehe


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5521_zpsnbcwkmyr.jpg



Còn hok thì đập tủ kính lấy đỡ mấy viên kim cương về chơi lò cò vậy....



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5519_zpsa5rwpixy.jpg

SteveGip
08-05-2015, 12:55
Bảo tàng này nói theo kiểu dân gian việt nam thì nó như một cái nồi lẩu thập cẩm với vô vàn các loại kiến thức....


Còn đây là những mô hình tí hon- khá là công phu khi chúng ta có thể làm được những điều như thế này.

Nhớ là nó rất là nhỏ...super mini nhaaaaaaa :D


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5516_zpsg02k5wbs.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5517_zpsilzg4v6p.jpg




Còn đây là nguồn gốc của phim Mã Lệ Phi Xuân- theo như DamTV thì là phim 150 160 phim Ngộc Chinh nè LOL Thích Huỳnh Lập Lờ dễ sợ à...ngựa quá trời ngựa =))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5511_zpsexdeehpv.jpg



Còn đây là con gì đó...chả nhớ nữa, nhưng cứ nhớ là nó to và rất to! Vậy đi


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5523_zpslbqjifcw.jpg



Còn bé này đang múa cột thì tận thế...so đứng nguyên chỗ vậy luôn :))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5527_zpsy5kwonnn.jpg




Nhìn cái gì má...bộ chưa thấy ai đệp như chế hà? hà? Sao cái nhìn đầy sự ganh tỵ vậy hả? hả?


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5522_zpsfwi5uhqj.jpg

SteveGip
08-05-2015, 13:04
Còn đây là bức thư tình + cành bông mà Hoàng Tử Charles gửi cho em mấy chục năm trước. Nhưng em đâu có chịu nhận, em ignore...Cái ảnh quay qua ảnh yêu Dianna luôn!!! =))

Chế đệp chứ chế hok có dễ dãi nghen chưa??? :)) Nói chơi chứ chế hok nhớ cái này là cái gì nữa LOL


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5524_zpsrkyvqc59.jpg



Còn đối với tấm hình dưới đây thì chế có một cái caption rất là hợp cho Việt Nam...

"70% Trái Đất là Nước, nhưng sao lại có nhiều đứa hok chịu tắm- BÁ DƠ!" Hahahahaha


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5528_zps4ndvsxwa.jpg



Còn đây là quá trình hoạt động của Trái Đất...nhiều thông tin quá... Hok có nạp vô não hết được!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5529_zpsuhqvdjjl.jpg


Còn đây là kính 80 chiều thể hiện hoạt động mưa gió bảo bùng blabla...Rất là hoành tráng! ;)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5534_zpsr56jegji.jpg


Còn đây là cuộc đời của một chú thỏ mà sau khi xem xong thì anh bạn local quay qua nói: "tội nghiệp cho mấy đứa con nít nào xem được cái này"...Còn lý do tại sao thì mấy bác mua vé qua nghe đoạn giới thiệu thì sẽ biết hahaahahaha


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5537_zps1inzn3uo.jpg

SteveGip
08-05-2015, 13:12
Còn đây là chuỗi thức ăn của môn Sinh Học thì phải...Nhớ là tại vì thích cô giáo dạy môn này lắm hahaha Vẫn còn nhớ cô!!!
Tại hồi đó đi học lì lắm bị quýnh quài à :LL

Còn bây giờ lớn rồi...chuỗi thức ăn nó đơn giãn hơn nhiều: Tiền <----> Người <---->Người <----> Tiền =))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5536_zpscytrdugk.jpg



Tấm này chỉnh được màu đệp quá! Thích hehehe


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5545_zpstbuclmbl.jpg



Còn đây là tất cả các thể loại Chymmmmmmmmmm :))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5542_zpsgujeqr78.jpg



Hoành Thị Choáng chưa??? Chế nói mà...ngta hok có như Việt Lam đâu...làm là phải tới! Hok thì ở nhà ngũ đi


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5544_zpsixk0ss9l.jpg



Còn đây là bộ cờ đũy thỏa nhất thế giới hahaha Ngựa gì đâu! Chế Thích


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5547_zpsm1tiarwv.jpg

vnbackpacker
18-05-2015, 07:24
bạn ăn ở quán tên gì dậy? hỏi cho biết, để rút kinh nghiệm :D

SteveGip
18-05-2015, 08:53
bạn ăn ở quán tên gì dậy? hỏi cho biết, để rút kinh nghiệm :D

Mình ăn ở Poppies Fish & Chips

http://poppiesfishandchips.co.uk/our-menu/locations/

:D

Cơm Nắm Muối Mè
18-05-2015, 20:20
Lót dép chờ em xinh đệp viết tiếp. Cuối tháng 6 cả nhà chị qua London chơi mấy tuần. Thèm món Việt quá trời mà nghe em kể vậy chắc thôi ko dám ăn nữa, hic... Quán đó tên gì vậy em để chị... né?
Em xinh đệp ráng viết nhiều nữa cho chị lụm kinh nghiệm với nha, cảm ơn em :)
Pi ét: em có qua Bắc Âu chưa? bên này trai đẹp nhiều lắm nà. chị có đứa em sống ở Pháp cũng mê trai, nó qua đây, ở nhà thì thôi, hễ ra đường với nó là nó cứ dáo dát ngó trai rồi tấm tắc khen miết, cứ chời ơi anh này đẹp quá, chời ơi sao trai đẹp ở đâu ra nhìu zạ... mún chớt zí nó luôn, ha ha...

SteveGip
22-05-2015, 10:41
Lót dép chờ em xinh đệp viết tiếp. Cuối tháng 6 cả nhà chị qua London chơi mấy tuần. Thèm món Việt quá trời mà nghe em kể vậy chắc thôi ko dám ăn nữa, hic... Quán đó tên gì vậy em để chị... né?
Em xinh đệp ráng viết nhiều nữa cho chị lụm kinh nghiệm với nha, cảm ơn em :)
Pi ét: em có qua Bắc Âu chưa? bên này trai đẹp nhiều lắm nà. chị có đứa em sống ở Pháp cũng mê trai, nó qua đây, ở nhà thì thôi, hễ ra đường với nó là nó cứ dáo dát ngó trai rồi tấm tắc khen miết, cứ chời ơi anh này đẹp quá, chời ơi sao trai đẹp ở đâu ra nhìu zạ... mún chớt zí nó luôn, ha ha...


Em xinh đệp cám ơn anh đệp trai/ chế yêu vấu... Mới vừa log in vào là thấy đến 27 cái notification từ Cơm Nắm Muối Mè- mừng muốn chớt!
Công tình lâu lâu trốn sếp để nhãy lên đây bung luạaaaaaaaaa =))

Em chưa có đi bắc âu chế (em hok biết nam hay nữ, nhưng kiu đại vậy nhe) ơi! Tại vì em hok nghĩ là mình lấy được visa trong 3.5 days nên chưa có chuẩn bị hồ sơ cho schengen visa. Mà em còn trẻ + đệp mà! Mới để ý là chế ở Norway :( mà em hok có ý tưởng đi cái nước đó, hok thì em xách bịch muối mè qua mình ngồi nấu cơm ngồi ăn tâm sự hehe
Cuối tháng 6 chế qua London hả? Thì chế cứ thử món Việt đi, tại nhiều khi em xinh đệp chưa ck nên khó ăn khó ở đó mà haha
Kết luận là: trai ở đâu có đệp hết chế ơi... Nhìn em ai cũng nghĩ "Born to travel, forced to work", thiệt ra em là "Born to mê trai, forced to từ bỏ đó" LOL :LL:LL:LL

SteveGip
22-05-2015, 11:13
"Xin chào cả nhà- chúc cả nhà một buổi tối yên lành"... hahaha sao giống Linda thánh chửi quá nè ;)

Tình hình thì hơi dồn dập em chút xíu...vì em hok còn thời gian để đắp mặt nạ nữa :( Mới vừa hạ cánh từ Taiwan về (có gì mấy chế qua box Châu Á ủng hộ dùm em, em cám ơn), rồi mấy cái exams, emails...etc réo gọi! Chắc em nên nghĩ đi du lịch để dành tiền làm phim về cuộc đời của em "Cuộc đời gian truân, buôn ba cũa em xinh đệp" =))

Như đã hứa từ trước thì hôm nay em tranh thủ edit thêm một mớ hình để viết tiếp...và chủ đề ngày hôm nay sẽ là- điều thú vị nên làm khi đến London- MUST DO: Watching MISS SAIGON!!!

Một buổi tối đệp trời trước sinh nhật mấy ngày, em quyết định đi xem MS. Em đã biết cái vở nhạc kịch này thông qua BBC Vietnam trên facebook và có thử check vé để xem coi là đập ống heo đủ tiền đi coi hok... Đôi khi em lại thích như vậy! Làm những việc điên rồ không có kế hoạch từ trước.

Lần cuối mấy chế làm một việc mà mấy chế chưa làm bao giờ là khi nào? (BB)
Phải luôn tự hỏi bản thân câu này nheeeeee


Khoannnnnnnnn...trước khi đi coi nhạc kịch thì phải kiếm cái gì đó bỏ bụng trước. Máu dân tộc trung hoa nỗi dậy, sẵn đi xem gần khu China Town nên thôi, một công tiện đôi đường. Nói qua một chút về khu China Town ở London:

"Khu vực đầu tiên ở London được biết đến như Chinatown nằm trong Limehouse thuộc East End của London. Vào đầu thế kỷ 20, dân số Trung Quốc ở London thường tập trung ở khu vực đó, việc thiết lập các doanh nghiệp để phục vụ cho các thủy thủ Trung Quốc thường xuyên lui tới ở Docklands. Khu vực này đã bắt đầu trở nên nổi tiếng qua các báo cáo (phóng đại) và những câu chuyện của (lúc đó là hợp pháp) hang thuốc phiện, nhà ở khu ổ chuột, chứ không phải là các nhà hàng Trung Quốc và siêu thị tại các khu phố Tàu như bây giờ. Tuy nhiên, nhiều khu vực bị hư hại bởi vụ đánh bom trên không trong các Blitz trong Chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù một số người cao tuổi Trung Quốc vẫn chọn sống ở khu vực này. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai, sự phổ biến của các món ăn Trung Quốc ngày càng tăng và một dòng người nhập cư từ Hồng Kông đã dẫn đến một số lượng ngày càng tăng của các nhà hàng Trung Quốc đang được mở ra." [theo Wikipedia]

Ở đâu cũng có Chinese hết, bản chất thật sự của Chinese cũng giống như mọi người được gọi chung là Human Being thôi. Nên các bạn đừng có ghét họ!!! Cái này nghiêm túc. Nếu có ghét thì các bạn nên ghét chính quyền TQ bởi vì họ đã ra lệnh để làm những đều không tốt cho thế giới hiện tại và nó ảnh hưởng không ít đến cách hành xử và phản ứng của người dân nước họ. Em xinh đệp cũng có 1/2 máu TQ chảy trong mình (thật ra là không hẳn 1/2 vì ông cố cố là người Fap- cái đó bàn sau đi vì hok ai quan tâm đâu hehe), em xinh đệp tự hào khi mình là một đứa con lai asian haha: nơi thừa hưởng những điều tốt đệp nhất của ba má... vậy nên mấy bạn đừng có gọi ng này ng nọ là "tàu khựa"- mình nghe hok có vui lắm hehe vì thật ra khi bạn gọi một người bằng những từ lóng kì thị như vậy thì cũng chính là lúc mà bạn đã đem sự tự trọng của mình đặt bên dưới cái tên đó rồi ;)

Nhiều chuyện quá... quay lại ăn uông nhà hàng thôi (để bom đạn qua một bên). Mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi đến khu China Town vì nó sẽ khá đổi thân thuộc khi có trà sữa chat time, buffet đồ châu á blabla và đặc biệt là nó nắm ngay trung tâm Soho (thủ phủ dành cho gay ở London) yayyyyyyy hehehe

Em quyết định ăn china fine dining ờ Plum Valley- mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tươm tất và bóng loáng, đại loại là sang chãnh vậy nhe! Nhà hàng thì trang trí theo tông lạnh bên ngoài nhưng ấm áp bên trong rất phù hợp cho ai đi 2 người LOL


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/4_zpsug74hfk1.jpg


Dimsum bao đẹp!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/7_zpsnrsovucm.jpg



Đặc biệt là topping bằng vàng lá sanh chãnh kiểu cappucino của Dubai


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/8_zpsydpguoak.jpg



Còn đây là món mà em thích nhất hehe vịt quay với xoài kèm sốt lựu... tẹt dờiiiiiiiii


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/5.5_zpsdeo6kky0.jpg



Cơm chiên hải sản sốt XO...đúng chất fine dinning chứ hok phải kiểu Ái Huê hay Dìn Ký ở Sàigon nhe...


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/6_zpsawko1mdq.jpg

SteveGip
22-05-2015, 11:48
Sau khi ăn uống no nê thì em đi mua vé MISS SAIGON...

Khoan, nói qua chút ít về vở nhạc kịch này đi em xinh đệp! MISS SAIGONNNNNNNNN


Miss Saigon là một vở nhạc kịch sáng tác bởi Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil, lời do Richard Maltby, Jr.. Công diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Hoàng Gia, Drury Lane, tại London vào ngày 20 tháng 9 năm 1989, và đóng cửa vào ngày 30 tháng 10 năm 1999 sau 4264 buổi trình diễn. Vào ngày 11 tháng 4 năm 1991, vở nhạc kịch này được trình diễn tại Nhà hát Broadway tại Thành phố New York, và đóng cửa ngày 28 tháng 1 năm 2001, sau 4092 buổi trình diễn.

Miss Saigon là vở nhạc kịch hiện đại phỏng theo vở opera Madame Butterfly của Giacomo Puccini, là một câu chuyện cảm động xoay quanh cuộc tình đau khổ giữa một cô gái người Việt bị bỏ rơi bởi chàng trai người yêu phương Tây. Lấy bối cảnh là Sài Gòn trong thập niên 1970 trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, và hai nhân vật chính là cô gái quán bar Sài Gòn và một anh lính người Mỹ.

Cảm hứng được lấy từ một tấm ảnh được Schönberg vô ý tìm thấy trong một tạp chí. Trong bức ảnh, một người mẹ Việt Nam đưa đứa con của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất lên máy bay đi Mỹ nơi cha đứa trẻ, một người cựu lính Mỹ, sẽ có khả năng cho bé một cuộc sống đầy đủ hơn. Schönberg cho rằng hành động của người mẹ dành cho con mình chính là "sự hi sinh tối thượng". Đây là yếu tố chủ đạo của vở kịch.

Miss Saigon là một trong những ảnh hưởng lớn của châu Âu lên sân khấu Broadway trong thập niên 1980, cùng với các vở nhạc kịch khác như Bóng ma trong nhà hát, Cats và Những người khốn khổ. [theo Wikipedia]



Bất ngờ thay thì vở nhạc kịch đã tìm được đường để quay trở lại sân khấu một lần nữa trong 26 năm thành công vang dội cùng một dàn cast hoàn toàn mới từ khắp nơi trên thế giới - SADLY, KHÔNG CÓ VIETNAMESE CHÍNH GỐC :(

Cái này mình không có phóng đại theo kiểu báo chí VN nhưng nếu như các bạn có cơ hội đến chơi ở London thì các bạn sẽ hiểu tại sao mình tự hào là một Saigonese- hok phải Vietnamese! Khi mà poster của MG được treo khắp nơi trong các trạm tàu điện ngầm, khắp các tụ điểm hay quầy thông tin về du lịch bên cạnh các vở diễn như les Miserable, Kinky Boots, hay Lion King....
nhưng tại sao có nhiều người Việt ở trong nước lại không biết khi vở nhạc kịch đã đi khắp nơi trên thế giới- trừ Sài Gòn: cái này liên quan đến chính trị, mình không có ý kiến!

Đánh giá về số tiền mà mình đã bỏ ra để mua vé/ mình có 2 suy nghĩ và cảm nhận khác nhau hoàn toàn trước và sau khi xem xong! Cảm thấy tiếc về suy nghĩ trẻ con của bản thân trước khi vào rạp : "mắc quá khi đổi về tiền việt cho một vở nhạc kịch"- Giá như mình đã không có suy nghĩ đó! Vì dàn cast cũng như đạo diễn và các nhóm thực hiện đã làm việc vô cùng nghiêm túc- người việt KHÓ mà có được điều này- để mang đến một buổi tối tuyệt vời cho mọi người. Đó cũng chính là lúc mà mình nhận ra tại sao người việt và đất nước của mình luôn luôn đi sau, vì ở một mức tự do tuyệt đối + không ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hôi = họ đã làm ra một thứ tinh hoa nghệ thuật cho đời!

Mình đã cố gắng không chớp mắt trong 30 phút đầu tiên đã có thể ngắm trọn vẹn từng khoãnh khắc diễn ra trên sân khấu... Tại sao mà cả một khán phòng trong đó toàn là người da trắng, chĩ lào tèo vài người châu á và mình là người Saigon duy nhất? Tại sao đứa bé 8 tuổi đứng trước cửa rạp tự hào khoe với nhân viên nhà hát là nó đã đi xem đến 4 lần rồi? Tại sao và tại sao?

Mời mọi người xem qua trailer của vở nhạc kịch- nếu không xem được thì mọi người có thể tìm trên youtube!


http://youtu.be/q3lTV-da5Kw


http://youtu.be/6ebPWLrKwr0




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/3_zpsbb3f6eyq.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/2_zps9mn4djyi.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/9_zpspb8wrigi.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/10_zpso9vxjpiy.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/11_zpsumfecmia.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/12_zpspaeihiob.jpg

SteveGip
22-05-2015, 12:36
Sau đêm đó, trong đầu mình chỉ toàn là Tại Sao? Tại Sao và Tại Sao?...

Tại sao đạo diễn lại sắp xếp kết cục như vậy?
Tại sao lại là Saigon?
Tại sao họ có thể kiếm tiền trên danh nghĩa Saigon trong khi không ai chính gốc được sinh ra từ Saigon?
Tại sao mọi người ở Việt Nam vẫn thích và sử dụng Saigon trong giao tiếp hàng ngày?

buồn cho một đất nước đáng lẽ nó phải dẫn đầu và định hướng cho tương lai!!!

Bữa tối đó anh chàng ngồi kế bên mình đã khóc, mặc dù ảnh đã xem lần thứ 2 và hoàn toàn không phải người Việt Nam hay Mỹ... Mình có quay sang nắm tay và hỏi ảnh: Tại sao lại không có Miss Bangkok hay Singapore?
Ảnh trả lời rằng: Then it must be very bored!

.....một khoảng lặng nhỏ trong lòng của mình giây phút đó


"I'm seventeen, and I'm new here today
The village I come from seems so far away
All of the girls know much more what to say
But I know
I have a heart like the sea
A million dreams are in me"


Nói thêm về những nhân vật mình thích trong vở nhạc kịch...

- Who is MS? Kim: Eva Noblezada người Mỹ gốc Phillipines...cô đã hoàn thành xuất sắc thần thái của nhân vật chính!!!

- Chris: Alistair Brammer...rất là đệp trai và fit body má ơi! Ngoài ra thì anh này cũng chính là người đóng trong phim Những Người Khốn Khổ 2012...cái mà em xinh đệp thích thích vô cùng cho đến bây giờ! Đặc biệt ảnh là British nữa...rồi thêm giọng British nữa. Awwwwwwwwww :))

- The Engineer: Jon Jon Briones...chú này gốc Phillipines luôn nhưng do move to London để làm cho Miss Saigon từ lâu nên giọng tiếng anh cực chuẩn!!! Awesome... mình có ghẹo chú là: "Sao? mày kiếm được visa Mỹ chưa?"...LOL

- Gigi: Rachelle Ann Go cực kì sexy và dễ thương! Ca sĩ nổi tiếng của Phillipines luôn ;)

Đặc biệt là mình được gặp mặt và trò chuyện với Eva, Jon Jon, và Rachelle sau buổi diễn...họ rất là vui khi biết mình là real Saigonese who was born and raised here!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/14_zpsdlsu9r1r.jpg


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/13_zps7opozj5h.jpg

baokhanh6389
22-05-2015, 13:11
trời ơi, đọc 1 lèo hết 7 trang của chế lun, chế viết hay quá & zui quá ah, ở forum mình ko có nút "Super like" nhỉ???

Deen
22-05-2015, 13:27
Chế - cái tên nghe là hok có ưa rồi =))

SteveGip
27-05-2015, 10:13
trời ơi, đọc 1 lèo hết 7 trang của chế lun, chế viết hay quá & zui quá ah, ở forum mình ko có nút "Super like" nhỉ???

Hi BaoKhanh6389...nếu như mình hok lầm thì bạn là con gái đúng hok? :D

Comment quá teen và cu-te; quyết định cho gia nhập hội chụy em bạn gái thích du lịch LOL =))

Nói chơi chứ thanks bạn nhiều nheeee- gớt nước mắt giả tạo- công lao đã được đền đáp!

(kiss)

SteveGip
27-05-2015, 10:17
Chế - cái tên nghe là hok có ưa rồi =))

Chế "để ý" cái mũ cao bồi (em) từ comment đầu tiên rồi nheee...đường đời tấp nập sao để chế bay chung chuyến với em là chết nhe!!!

:H

hungtuan
27-05-2015, 15:43
hình như đây là lần đầu bạn đi châu âu, mình thấy ngôn ngữ của bạn khá là phấn khích.
thứ 2 là london bây h dân nhập cư lao động khá là nhiều, ví dụ như là từ banglades, india, pakistan..... tài xế bus thường là các bác u40-50 (tất nhiên cũng có các trai đẹp u20-30-theo mình thấy là ít). Mình tự hỏi là liệu bạn có nói quá không khi liên tục trông thấy trai đẹp đến nỗi muốn "chớt"
cho mình hỏi nhỏ bạn 1 chút là 40 cái dấu trong passport của bạn là đã đi qua 40 nước? hay là mỗi nước bạn đi qua bao gồm: 2 dấu xuất nhập cảnh của cửa khẩu việt nam + 2 dấu xuất nhập cảnh của nước bạn đến
nếu bạn đã đi qua 40 nước thì xin chúc mừng bạn, rất nhiều người ao ước được như bạn!

hungtuan
27-05-2015, 16:01
Em lại thắc mắc rằng...làm sao các bác có thể đem được cái này từ ai cập hay hy lạp bỏ vô đây ta?


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5233_zpsrezeosah.jpg



Ớn người lắm ạ :(



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5262_zpsk1tfbga7.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5261_zpsrzfp6yty.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5239_zpsp262gyhw.jpg



Cái này thì đẹp tuyệt vời ông mặt trời!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/IMG_5240_zps5h5mttwt.jpg





phần lớn đồ được thực dân anh đi cướp, mỗi nơi 1 tí, cũng nhờ có thực dân anh mà mới có được cái bảo tàng với mẫu vật đồ sộ như ngày nay

SteveGip
28-05-2015, 07:44
hình như đây là lần đầu bạn đi châu âu, mình thấy ngôn ngữ của bạn khá là phấn khích.
thứ 2 là london bây h dân nhập cư lao động khá là nhiều, ví dụ như là từ banglades, india, pakistan..... tài xế bus thường là các bác u40-50 (tất nhiên cũng có các trai đẹp u20-30-theo mình thấy là ít). Mình tự hỏi là liệu bạn có nói quá không khi liên tục trông thấy trai đẹp đến nỗi muốn "chớt"
cho mình hỏi nhỏ bạn 1 chút là 40 cái dấu trong passport của bạn là đã đi qua 40 nước? hay là mỗi nước bạn đi qua bao gồm: 2 dấu xuất nhập cảnh của cửa khẩu việt nam + 2 dấu xuất nhập cảnh của nước bạn đến
nếu bạn đã đi qua 40 nước thì xin chúc mừng bạn, rất nhiều người ao ước được như bạn!


Cảm ơn comment của bạn nha, mặc dù mình hok biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng gọi bằng bạn cho thân thiết...mình xin được trả lời vài câu hỏi nhỏ của bạn as below:

- Đúng là lần đầu mình đi châu âu...khá là phấn khích :D Đai loại giống như đêm động phòng lần đầu tiên vậy!

- Mình thật sự không có cái dạng ý nghĩ: dân local hay nhập cư! Nếu như họ có được quyền sống ở đó thì cứ đơn giản là họ sống ở đấy. Còn về phần tài xế xe bus hay anh bán hàng ở siêu thị hay là bất kì ai...Mình có nhất thiết phải có cùng "taste" với bạn không?
Nếu như đối với mình mà muốn "chớt" thì có thể với bạn là muốn "ói" & ngược lại => nếu ai cũng giống nhau thì chắc thế giới này chán lắm...một màu giống bạn vậy =))

- Khoảng 40 cái dấu trong passport thì mình nói là 40 dấu, chứ mình chưa hề nói là mình đã đi 40 nước. Tiếng Việt của mình hok quá giỏi mặc dù thi tốt nghiệp ngữ văn lớp 12 có 9 điểm à, nhưng mà mình nghĩ vấn đề ở đây là của bạn: do bạn hiểu không đúng cái ý mình diễn đạt...

Cảm ơn bạn đã remind mình là có nhiều người muốn như mình. Mình không phải giỏi nhất nhưng thật sự mình thấy vui vì những gì mình đã làm được. Ví dụ như là cách một hai tháng mình đi du lịch một lần- hok nhiều nhưng quen mặt một số anh chị hải quan, mua sắm hok cần phải tính toán chi li, có công việc ổn định khi con đang ngồi trên ghế nhà trường...đặc biệt là có nhiều người yêu quý (kiss).

Ngoài ra thì mình cũng có một số câu hỏi nhỏ cho bạn- đại loại như là mình đang tìm hiểu nhau đó!

- Bạn đến UK được mấy lần? Hay là đang đi học? Ủa vậy bạn đến UK bằng tiền chính bạn làm ra hả?
- Còn nếu bạn được sinh ra bên đó...thì may mắn quá...mà sao bạn không làm vài topic về cuộc sống bên đó?
- Bạn đi được bao nhiêu nước khi bạn 21? Có phải tự bạn chi trả hok?

À quên! Trả lời cho câu hỏi phía dưới của bạn là Thực Dân Anh đi ăn cướp này nọ...Bạn có đủ tư cách để gọi ng khác là Thực Dân à?
Mình không cần biết là họ đã tặng hay đi ăn cướp, nhưng mình cảm thấy rất là hài lòng và vui khi cuối cùng thì họ cũng: Phục Vụ Cộng Đồng Với Mục Đích Giáo Dục- đặc biệt là Miễn Phí đó bạn (NT)

Mình cảm ơn một lần nữa về comment của bạn, mình thật sự muốn giữ cho topic của mình lúc nào cũng vui và thân thiện. Càng không muốn tranh cãi hay làm mất hòa khí vì mình không có muốn sân si với đời. Ở ngoài đời thực đủ rồi, còn trên đây là nơi để con người ta thư giãn... chứ hok phải đóng góp với những lời lẽ sặc mùi gato (beer)

Have a lovely day hungtuan (c)

hungtuan
28-05-2015, 15:46
hi,
xin chúc mừng, ngôn ngữ của bạn đã trờ lại như người bình thường, đọc mà cảm thấy rất dễ chịu
mình học ở uk và tất nhiên tiền là của bố mẹ rồi, mình còn trẻ và không phải thiên tài nên ko thể kiếm đc tiền tỉ để tự trang trải chi phí ăn học được :(
Thứ 2 là mình thường xuyên vào phuot.vn nhưng ko thể chia sẻ được, vì mình ko biết viết lách kiểu văn hoa lai láng "ăn j, ở đâu, chơi j", tất cả ảnh du lịch được mình cho vào fb với 1 dòng caption ngắn ngủi thế thôi
Cái hồi 21 tuổi thì mình còn ngủ ngơ lắm, mới đi được việt nam thôi, đến khoảng 24-25 thì mới đi nhiều, và do mình tự chi trả, nhưng chủ yếu bằng nguồn tiền ko sạch
...
Còn cái về thực dân ý mà, cho mình hỏi là ai mới là người đủ tư cách gọi họ là thực dân? phải có tiêu chuẩn gì thì 1 người mới được phép gọi 3 tiếng "thực dân anh"
Chính sách giáo khoa lịch sử việt nam đã gọi họ là thực dân (thực dân anh, thực dân pháp) và trong lịch sử cả thế giới đều gọi. Bà giáo viên người anh đã từng nói chính bà cũng ko ưa thực dân anh từ những thế kỷ 16-17 vì cái kiểu ăn cướp cổ vật, tài nguyên của thuộc địa như thế. Nhưng nếu mình là thực dân anh thì mình cũng muốn ăn cướp như họ, bởi vì làm giàu cho quốc gia chả có j là sai cả. Bạn cảm thấy vui vì nó miễn phí, nó được quy tụ về 1 chỗ để mọi ng có thể cùng thưởng thức học tập, còn đối với các quốc gia bị thực dân anh đánh cắp (ấn độ, Trung uốc...) hãy xem trong quá khứ họ phẫn nộ như thế nào.
Còn đối với mình thì nói thật là mình cũng vui, free mà :))
ghét nhất mấy cái bảo tàng thu tiền, ví dụ Lourve pháp hay bảo tàng sex praha....... nó cứ lôi cuốn bắt mình phải móc tiền
Nếu dịp quay lại uk, mình khuyên bạn nên đến edinbourgh, có thể bạn sẽ thấy thú vị hơn khi ở london (theo quan điểm của mình ;) .........và nhiều người nữa)
HF

hailuaroman
29-05-2015, 01:34
Chế viết bài hài quá, nhưng a thích!!! :))
Có thể cho a xin cái Instagram hay fb,flickr... để vào ngó hình đc ko??! (NT)
để ý thấy hình chế tấm nào cũng có bố cục cả ... (c)

SteveGip
29-05-2015, 07:56
hi,
xin chúc mừng, ngôn ngữ của bạn đã trờ lại như người bình thường, đọc mà cảm thấy rất dễ chịu
mình học ở uk và tất nhiên tiền là của bố mẹ rồi, mình còn trẻ và không phải thiên tài nên ko thể kiếm đc tiền tỉ để tự trang trải chi phí ăn học được :(
Thứ 2 là mình thường xuyên vào phuot.vn nhưng ko thể chia sẻ được, vì mình ko biết viết lách kiểu văn hoa lai láng "ăn j, ở đâu, chơi j", tất cả ảnh du lịch được mình cho vào fb với 1 dòng caption ngắn ngủi thế thôi
Cái hồi 21 tuổi thì mình còn ngủ ngơ lắm, mới đi được việt nam thôi, đến khoảng 24-25 thì mới đi nhiều, và do mình tự chi trả, nhưng chủ yếu bằng nguồn tiền ko sạch
...
Còn cái về thực dân ý mà, cho mình hỏi là ai mới là người đủ tư cách gọi họ là thực dân? phải có tiêu chuẩn gì thì 1 người mới được phép gọi 3 tiếng "thực dân anh"
Chính sách giáo khoa lịch sử việt nam đã gọi họ là thực dân (thực dân anh, thực dân pháp) và trong lịch sử cả thế giới đều gọi. Bà giáo viên người anh đã từng nói chính bà cũng ko ưa thực dân anh từ những thế kỷ 16-17 vì cái kiểu ăn cướp cổ vật, tài nguyên của thuộc địa như thế. Nhưng nếu mình là thực dân anh thì mình cũng muốn ăn cướp như họ, bởi vì làm giàu cho quốc gia chả có j là sai cả. Bạn cảm thấy vui vì nó miễn phí, nó được quy tụ về 1 chỗ để mọi ng có thể cùng thưởng thức học tập, còn đối với các quốc gia bị thực dân anh đánh cắp (ấn độ, Trung uốc...) hãy xem trong quá khứ họ phẫn nộ như thế nào.
Còn đối với mình thì nói thật là mình cũng vui, free mà :))
ghét nhất mấy cái bảo tàng thu tiền, ví dụ Lourve pháp hay bảo tàng sex praha....... nó cứ lôi cuốn bắt mình phải móc tiền
Nếu dịp quay lại uk, mình khuyên bạn nên đến edinbourgh, có thể bạn sẽ thấy thú vị hơn khi ở london (theo quan điểm của mình ;) .........và nhiều người nữa)
HF

Hi Bạn Again :D

Mình đã suy nghĩ là có nên gián đoạn topic của mình một lần nữa không để trả lời bạn...quyết định là yeh! why not?

- Chúc mừng mình vì ngôn ngữ của mình trở lại bình thường? Vậy thì ra là những bạn/ anh/ chị đã comment và nhấn like các bài của mình là "không bình thường" hay là thích những điều "không bình thường" chăng? Chắc có lẽ con ng ta thích điều gì mới lạ chăng (K)
Thêm vào đó thì mình cũng muốn nói rõ là mình viết bài không có mục đích cố gắng để làm bạn thoải mái hay "please" chỉ mình bạn thôi. Mình không có nhận được tiền để làm điều đó, cho nên xin lỗi nếu bạn không thoải mái trước đó nhe!

Hmmm thì ra là bạn đang đi học ở Scotland...Vậy thì lucky quá rồi, vì trai Scotland nằm trong top 5 trai đệp of the world trong list của mình đó. Bạn còn trẻ?...hmmm nếu bạn nghĩ vậy thì mình cũng không phản đối nhưng mà mình không đồng ý với ý kiến rằng- phải là thiên tài thì mới có thể kiếm tiền tỷ để đi học đâu bạn. Vì từ thiên tài chỉ dành cho những cá nhân có đóng góp cho xã hội hoặc là làm cho cuộc sống tốt hơn như Stephen Hawking, Bill Gates etc... Còn việc bạn đang đi học thì chỉ có đóng góp cho bản thân, gia đình hay là trường học thôi.

- Mà không cần bạn nói thì mình cũng hiểu là ba mẹ bạn cũng tốn tiền tỷ cho bạn đi học vì với một sinh viên mà không có khả năng "viết lách kiểu văn hoa lai láng" (cho mình mượn cụm từ này nha), hay lập luận chặt chẽ trong bài viết, hay biết cách lật ngược vấn đề (giài thích ở phía dưới), và cuối cùng là hok biết chấp nhận sự khác biệt (cái mà đáng lẽ du học sinh nào cũng phải có)...thì còn lâu mới có được Học Bổng! (LD)

***Nói thêm ở đây không phải là mình đánh giá vấn đề dựa trên cảm giác hay suy nghĩ của mình. Chuyện là mình có được cơ hội uống trà chiều với mấy ông bà giáo sư của SOAS trong lúc đó thì họ đang thảo luận về việc đánh giá bài luận để trao học bổng cho một số sinh viên thì đó là những tiêu chí mà họ yêu cầu bên cạnh những chuyện basic.

- Nhiều khi ngủ ngơ lúc 21 lại có nhiều cái hay- biết và hiểu nhiều rồi lại làm cho con ng ta thêm buồn thôi, nên bạn cứ tiếp tục ngủ ngơ nhiều nhất có thể đi... Thêm vào đó thì theo ý kiến cá nhân của mình tiền nguồn nào cũng không sạch vì đã được qua tay nhiều người, trừ trường hợp mới in xong :H nên thôi đừng bi quan quá, chỉ cần rữa sạch tay sau khi dùng là được! (HH)

- Thực dân: theo mình biết thì hồi xưa đến giờ VN với Anh hok có dính dáng gì đến nhau hết. Mình càng kiếm không được cái cồng chiên hay tượng hai bà trưng trong bảo tàng đó...nên hok có tới lượt người VN gọi họ là Thực Dân Anh. Cái này giống như là "Ê, con quỷ giật chồng...bạn của bạn tao". Còn về việc sách giáo khoa lịch sử của VN - cho mình hỏi nhỏ là bạn vẫn tin một cách "sâu sắc" vào nó khi mà bạn đã được bước ra ngoài thế giới để học hỏi?
Mà nếu như trong trường hợp họ đúng đi, thì từ Thực Dân Anh ở đây cũng không có ý nghĩa gì vì họ chỉ đang cố gắng lái suy nghĩ và cảm xúc của người đọc sang một hướng mà họ muốn người đọc phải theo. Tương tự như Thực Dân Pháp & Đế Quốc Mỹ. :gun Còn đối với các quốc gia bị đánh cắp (trường hợp là đúng đi) thì thật sự mình cũng không nghĩ là phẫn nộ đến như vậy. Vì hiện tại người Ấn Độ và HongKong (TQ) hiện đang sống rất nhiều và vui vẻ chấp nhận điều đó. Mục đích của Lịch Sử là để chúng ta hiểu biết thêm về ngọ nguồn của hiện tại, chứ không dùng để căm hận, dằn xé hiện tại! Túm lại là bạn có thể gọi thoải mái, tùy thích theo ý bạn..mình chỉ nêu lên chút ý kiến cá nhân.

- Còn về chi tiết bà cô người Anh của bạn: nó chỉ chỉ ra rõ rằng bạn thật sự cũng là đang học ở Anh theo cách VN thôi... Ai nói sao thì mình nghe và tin vậy. Mình không đánh giá đúng hay sai về chi tiết nhưng mình thường cố gắng nhìn và tin sự việc nhiều chiều..đại loại là "everything happens for a reason"

Cám ơn về lời khuyên về Scotland của bạn nha...thôi thì mình cũng gữi lại cho bạn một lời khuyên rằng: Practice Makes Perfect! Cho nên nếu như không giỏi cái gì thì luyện cho đến khi giỏi, bởi vì không phải cái gì sinh ra cũng có Sẵn và Đầy Đủ điều kiện. Mình nghĩ 2 reply đã đủ rồi nên mình sẽ tiếp tục move on và tiếp tục kiểu viết với ngôn ngữ "không bình thưởng" và sẽ tiếp tục viết về "ăn j, ở đâu, chơi j"- vì đó là việc mà một người du lịch thường làm. Chứ đi chơi mà đăng hình vất vả học tập, hay đang đọc sách trong thư viện...thì có lẽ hơi hâm =))

SteveGip
29-05-2015, 08:11
Chế viết bài hài quá, nhưng a thích!!! :))
Có thể cho a xin cái Instagram hay fb,flickr... để vào ngó hình đc ko??! (NT)
để ý thấy hình chế tấm nào cũng có bố cục cả ... (c)

Hé lô Hai Lúa Romantic nhaaa, nghe cái tên thôi là thấy thích rồi...đọc xong comment là yêu luôn! LOL =))

Em (chế) sẽ inbox cho anh instagram của mình, chứ public ở đây là chớt, tại vì toàn hình Tự Sướng hok à :)) mong anh sẽ hok ói hay nguyền rũa em sau khi xem

Cám ơn comment của anh nhiều nha! (c)

SteveGip
29-05-2015, 10:30
Thôi tiếp tục viết bài...chăm chỉ cày bừa chữ!

Chả biết nói gì tiếp theo...thôi thì chế đệp chia sẽ mấy tấm hình của SOAS- một trong những trường đại học lâu đời ở London (1916) cho những bạn/ anh/ chị/ chú/ cô/ dì/ thím nào hok có tiền tỷ đi học thì cũng biết cái đại học bên London như thế nào! :D

http://en.wikipedia.org/wiki/SOAS,_University_of_London

Tấm này chế lấy trên Google nên hok có đóng khung bản quyền


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/SOAS.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/16_zps0l9mah6w.jpg


Điện thoại cùi yêu dấu của chế


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/15_zpsrtzbmrue.jpg



Nhìn tấm hình này cái nhớ...có một bạn đệp chai bỏ xu vào định mua một bar chocolate, mà nó hok ra. Xong cái bạn đập đập mấy cái trong vô vọng rồi bỏ đi...chắc bản sẽ hok bao giờ mua với cái máy này nữa đâu :)) "Quân Ăn Cướp"


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/17_zpsxlvumary.jpg



Chắc mấy chế vẫn còn nhớ cái vụ em đi lạc vào thư viện của nó...nhắc lại vẫn thấy nhục nhục nhục...nhục đệp nha!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/18_zpsjhkmgaii.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/22_zpsgza9yimr.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/19_zps2ni76pfz.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/20_zpsxps55yrz.jpg

SteveGip
29-05-2015, 10:41
Ngoài ra thì họ còn có một quầy bar trong trường, nhắc lại là quầy bar nơi có thể mua vodka, cocktails, blabla sau giờ học.

"Nobody would go to college if they couldn't buy a beer in campus" LOL một ông giáo sư đệp trai vừa giỡn vừa nói thiệt!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/23_zpswbtqypdj.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/24_zpsrqnslt3f.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/21_zpsfa2iq4du.jpg



Sau khi tham quan 2 ngày thì em cũng đi lòng vòng xung quanh...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/27_zpspjw8wwdj.jpg



Đây là khách sạn gì...quên mất tiêu tên, nhưng rất là quành tráng!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/25_zpsumutaai3.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/26_zpsmpjukjch.jpg



Ngoài ra thì chế có thử một nhà hàng Thái và một nhà hàng Ý quanh đó... Nhà hàng Thái thì có lẽ chế đã tung lượn dù bên Thái nhiều rồi nên thấy hok ngon lắm. Còn nhà hàng Ý thì tẹt vời...moá ơi...một trong những món mì ý ngon nhất trong đời của chế!!! Chả nhớ 12 hay 14 pao... Anh phục vụ hơi bị khùng một chút haha...Ờ ngoài ra, thì các bác có thể yêu cầu nước lọc ở bất kì nhà hàng nào. Hok có chuyện đó ở VN đâu, ở đây thì họ up-selling nước suối hok à!

Mà nước lọc của họ có cho thêm canci vào nữa...nếu ai sống lâu sẽ biết, vì ấm nấu nước sẽ có cặn trắng trắng!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/29_zpsojldd8mk.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/28_zpsnmfh8g08.jpg

SteveGip
16-06-2015, 10:32
Lâu thiệt là lâu mới được ngồi rãnh rang để viết...Chế Đệp đã quay về với topiccc

Cho Chế Đệp gửi lời xin lỗi nếu như có vài post của chế quá là "mean"...thì bỏ qua nhaaa mọi người. Thiệt tình thì Chế Đệp hiền khô à, không bao giờ biết chửi lộn hay quýnh lộn...nhưng mà là human being nên chế có những cái bản năng sinh tồn/ tự bảo vệ. Nên con quỷ nào mà ghẹo là chế "tag"...hahaha nói chơi chứ chế thương thương thương nghen chưa! =))


Hôm nay chế đệp viết chút ít về chế của chế bên bển nhoaaaa. Mẹ chế này nhìn nghiêm nghiêm vậy chứ dễ thương lắm...Chiều nào cũng nhắn tin LINE kiu chế qua Cung điện Buckingham uống trà hết...mà qua là má pha cà phê uống! Chịu nỗi hok??? Chửi quài mà hok có chừa, tối ngày cứ luôn miệng khen là cà phê việt nam ngon...mà mời qua đây chơi thì hok dám qua! Haizzzz :D



https://7770647a14b0867efc75-b939f832d8cd9c860ce8909163419528.r92.cf2.rackcdn.c om/280888.jpg



Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary; sinh vào ngày 21 tháng 4 năm 1926; phát âm: Ê-li-da-bét II) là đương kim Nữ hoàng của 16 quốc gia độc lập thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh bao gồm: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Canada, Úc, New Zealand, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadies, Antigua và Barbuda, Belize và Saint Kitts và Nevis. Elizabeth trở thành Nữ hoàng Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Pakistan, và Ceylon sau khi cha của bà, vua George VI, qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Thời gian trị vì suốt 63 năm của bà chứng kiến nhiều sự thay đổi, trong đó có sự giải thể của Đế quốc Anh (một tiến trình bắt đầu từ trước khi bà lên ngôi) và sự phát triển tiếp đó của Khối thịnh vượng chung Anh. Elizabeth kết hôn với Vương thân Philip năm 1947. Hai người họ có bốn con, tám cháu và bốn chắt. [theo wikipedia]


Thôi thì giờ share mấy tấm hình chụp được bữa kia ghé uống trà với chế...mà chế nói phải tuyệt mật, hok được post hình phòng búp bê của chế hay mấy cái selfie chụp chung với chế trong toilet...nên mình chỉ post mấy tấm phong cảnh thôi haaaa....


Em bà con xa của Chế, nên được xe ngựa hoàng gia ra đón đàng hoàng...Nói đi thì cũng nói lại... Chờiiiiii ơi!!! Lính gác hay lái xe ngựa gì mà đệp traiiiiiii quá trời vậy nè... Thích thích thích...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/37_zps5jakicpo.jpg



Mọi người có thấy chế ngồi trong xe ngựa hok???



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/38_zpswhdtsenl.jpg



Còn đây là cái tượng trước cổng nè....The Victoria Memorial là tượng đài cho Nữ hoàng Victoria, nằm ​​ở cuối của The Mall London và được thiết kế + thực hiện bởi nhà điêu khắc Sir Thomas Brock . Được thiết kế vào năm 1901, công bố vào ngày 16 tháng 5 năm 1911, mặc dù nó không được hoàn thành cho đến năm 1924. Ở phía trên cùng của tháp là một tượng đồng mạ vàng Winged Victory , đứng trên một quả địa cầu với lòng bàn tay của một người chiến thắng. Với gần 25 mét (82 ft) chiều cao, Đài tưởng niệm Victoria vẫn là tượng đài cao nhất cho một vị vua hoặc nữ hoàng ở Anh.



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/34_zpsoht7dae7.jpg




Còn đây là cổng nhà của chế...đệp! Ganh tỵ rồi hok có ưa!!!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/32_zpsv1k5ntmi.jpg



Còn đây là đường xá xung quanh...xe chạy cực kỳ chậm khu này để tránh gây ra tiếng ồn...và hạn chế đụng vào du khách!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/31_zpsz1tfaw7y.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/33_zpsv1lazvmn.jpg

SteveGip
16-06-2015, 10:46
Còn đây là cái hồ nước trước cửa luôn... Bữa chế thấy có mấy bợn trẻ thảy đồng xu cầu nguyện gì đó. Nghĩ lại mắc công lát chế của chế chửi là xã rác...nên thôi hok dám thảy LOL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/35_zpscxd9luif.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/41_zpsjktay4u7.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/39_zpszpwg2csh.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/40_zpsndjgbtbk.jpg



Nhìn cái cổng này là chế mắc cười...tại vì bữa uống xong trà chiều rồi rũ chế queen đi vòng vòng hóng gió mà bả nói là tới giờ coi Thách Thức Danh Hài rồi nên hok chịu đi. Thôi thì chế đi một mình xong cái xách cái máy ra tự sướng với cái cổng... Đang tự sướng ngon lành cái có cảm giác là paparazzi nhìn mình. Quay qua cái...trời ơi! Anh lái xe tải ảnh nhìn mình cười triều mếnnnnnnn xong rồi nháy mắt...Ý ảnh là "em sexy quá nhaaaaa"
Má ơi, ta nói con trai mà có "nụ cười tỏa nắng" hay "tan đá" là chế chết! Chết như bắt con cá lên bờ rồi xịt cho nó chút nước trước khi nó nhảy đành đạch!!! Muốn nhào lại, bẻ kiếng, leo lên cứa sổ, lôi ảnh ra, xé áo, cắn ảnh ghê... Mà hok được mắc công bị bắt rồi làm ảnh hưỡng đến chế nữ hoàng của tui.... =))



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/42_zpsgse670mm.jpg




Quay tới quay lui bắt gặp chiếc taxi les miserables... thích ghê



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/36_zpsmrfoznyx.jpg




Lượn tới lượn lôi, lượn vô công viên của a chế....hok biết mọi người còn nhớ câu chuyện mà em mua chai nước của anh đệp trai ở đây hok???



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/44_zpsckmk8bz9.jpg



Quá trời chim chóc, sóc, chuột, chồn...blabla toàn là đàn em yêu dấu của chế nữ hoàng. Tại tao nể mặt chết tao, chứ hok là nhày lên lưng mấy con thiên nga kiu nó bơi vòng vòng cho mát LOL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/46_zpsq9sen399.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/45_zpscaje5ldl.jpg

SteveGip
16-06-2015, 11:16
Còn bữa kia đang đi chơi với trai, cái chế queen nhắn tin rủ đi nhà thờ mặc dù 2 đứa đạo phật! Thôi kệ, nể mặt bả đi...


Nhà thờ Thánh Phao-lô (St Paul's Cathedral) là một nhà thờ chính tòa Anh giáo nổi tiếng tại nước Anh. Giáo đường khổng lồ này tọa lạc trên đồi Ludgate, nơi cao nhất tại thành phố Luân Đôn. Nơi đây đã có nhà thờ đầu tiên để dâng hiến Thánh Phaolô Tông đồ từ năm 604.[1] Tòa nhà hiện nay có niên đại từ cuối thế kỷ 17, được thiết kế theo phong cách Baroque Anh bởi kiến trúc sư Sir Christopher Wren. Được hoàn thành lúc Wren còn tại thế, là một phần của một chương trình tái thiết lớn diễn ra tại thành phố sau Đại hỏa hoạn Luân Đôn 1666.[2] Thực tế đã có 5 nhà thờ St. Paul và tất cả đều nằm trên đồi Ludgate. [theo wikipedia]


Đây là một trong hai nhà thờ lớn nhất ở London...nhưng so về độ sang chảnh thì Westminster Abbey chảnh hơn chút xíu hehehe



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/53_zpsc3a9wpab.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/48_zpsjlc25nmd.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/51_zpsa3nb7qwa.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/49_zpsgnjvdoxm.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/52_zpsubncgniw.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/50_zpsl9akhv4i.jpg




Còn đây là cái dây bắt giấc mơ gì đó...hok có liên quan hahaha



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/47_zpsp1apoxa2.jpg

Sonny
17-06-2015, 15:51
Cảm ơn chế về những hình ảnh nước Anh xinh đẹp. Chế đi chuyến này bao nhiêu ngày?

Sakai
19-06-2015, 00:49
Sau khi đọc một lèo từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ post này thì từ việc chỉ lang thang xem cuộc sống đó đây mà mọi ng chia sẻ mình đã phải tạo ngay một cái nick chỉ để nói vs bạn Sờ tí vờ Gip là: " Sờ tí vờ dễ thương quá à " :(

Sakai
19-06-2015, 01:42
À, nhân tiện vụ đồ ăn việt thì có nhà hàng Sông Quê ở khu Hackney ăn rất ok, m có ăn vài nơi nhưng thấy ở đây nấu vẫn đậm đà nhất, đặc biệt thích món Bún Bò Huế, mấy ngày cuối tuần rất là đông, và muốn vào ăn phải xếp hàng chờ hơi bị dài dài ( mình đợi cũng nhiều lần rồi nhưng mà tại thèm quá vs cả ko thấy chỗ nào ngon hơn nên cũng ráng (c) )

ngdieulien
21-06-2015, 14:55
Hi bạn,

Mình đã có giấy thông hành rùi, vé cũng có rùi, T9 lên đường, mục tiêu chuyến đi này CHƠI & ĂN :D. Gthieu giúp mình vài nhà hàng bạn đã ghé đc k, đọc hết bài thì cũng lượm đc 2 NH rùi, nếu có kèm giá cả thì càng tốt :))

Đọc trên tripadvisor mà cũng k thu hoạch đc nhiu lắm.
Mình đi York-Oxford-London-Man, chắc thêm 1 điểm nữa vòng vòng Man mà chưa có qdinh cụ thể.

SteveGip
22-06-2015, 11:53
Cảm ơn chế về những hình ảnh nước Anh xinh đẹp. Chế đi chuyến này bao nhiêu ngày?

Hi Sonny,

Chế đi chuyến này có 2 tuần à :LL...tranh thủ sinh nhật nên đi lượn lờ chút hehe

Cảm ơn bạn đã đọc bài của mình nha! :Da

SteveGip
22-06-2015, 11:56
Sau khi đọc một lèo từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ post này thì từ việc chỉ lang thang xem cuộc sống đó đây mà mọi ng chia sẻ mình đã phải tạo ngay một cái nick chỉ để nói vs bạn Sờ tí vờ Gip là: " Sờ tí vờ dễ thương quá à " :(


Hi Sakai,

Cảm ơn bạn nhiều nha... :D Để lần tới mình tranh thủ ghé nhà hàng mà bạn recommended.

(beer)

SteveGip
22-06-2015, 12:12
Hi bạn,

Mình đã có giấy thông hành rùi, vé cũng có rùi, T9 lên đường, mục tiêu chuyến đi này CHƠI & ĂN :D. Gthieu giúp mình vài nhà hàng bạn đã ghé đc k, đọc hết bài thì cũng lượm đc 2 NH rùi, nếu có kèm giá cả thì càng tốt :))

Đọc trên tripadvisor mà cũng k thu hoạch đc nhiu lắm.
Mình đi York-Oxford-London-Man, chắc thêm 1 điểm nữa vòng vòng Man mà chưa có qdinh cụ thể.


Yehhhh chúc mừng ngdieulien nha! (beer)

Mà bạn đi bao lâu? Với lịch trình của bạn mà đi một tháng thì chắc ổn....
Nếu được thì mình khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho một điểm vì khi ấy bạn sẽ hiểu và thấm được cái hay của nơi đó. Chứ cưỡi ngựa xem hoa thì mình hok có thấm hết tinh thần đâu hehehe.

Mấy bữa nay mình đang check vé đi nghĩ hè...để có gì mình cập nhập tiếp địa điểm ăn uống cho bạn hehehe (kiss)

Have a lovely day!

ngdieulien
22-06-2015, 12:26
Hehe, mình đi có 15 ngày thui, hơi tham lam, nhưng mà chỗ nào cũng muốn đi hết. Thui kệ, đi nhìn sơ sơ trc, đợi có tiền đi tiếp :))

SteveGip
22-06-2015, 13:38
Hehe, mình đi có 15 ngày thui, hơi tham lam, nhưng mà chỗ nào cũng muốn đi hết. Thui kệ, đi nhìn sơ sơ trc, đợi có tiền đi tiếp :))

Hehe vậy cũng ok mà...nhớ chụp hình nhiều nhiều về viết bài nhaaaaaaa :LL

SteveGip
22-06-2015, 13:55
Mấy bữa nay buồn quạ...chắc kiếm cớ xin boss cho nghĩ hè

Thôi thì leo lên viết tiếp chút ít nữa...

Cảnh báo: topic dành cho bạn nào yêu nghệ thuật thôi...chứ hok yêu thì đừng có nguyền rủa chế nhaaaa


Tate Modern là một gallery trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại ở London . Đây là bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại quốc tế của nước Anh và là một phần của các nhóm Tate (cùng với Tate Britain , Tate Liverpool , Tate St Ives và Tate trực tuyến). Nó nằm ở Power Station Bankside, trong khu vực Bankside của London Borough ở Southwark. Tate hiện đang giữ bộ sưu tập nghệ thuật quốc gia của Anh từ năm 1900 cho đến ngày nay cùng với nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc tế.

Website: http://www.tate.org.uk


Tate Mordern đối diện nhà thờ Thánh Phao-lô nha...có cây cầu đi bộ khá là hoành tráng...ngoài ra thì rất là bự và có cực kì nhiều tác phẩm nghệ thuật theo mình thấy là hay. Bên trong có những phòng chiếu phim tài liệu về các nghệ sĩ trẻ, khuyết tật....và có nhiều bức tranh của Pablo Picasso (c)



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/54_zpsrpzssviv.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/55_zpswcl67q6h.jpg



Nỗi loạn?


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/56_zpsuogt3x9s.jpg



Phim tài liệu



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/57_zpsrmr3h3pm.jpg



Ấn tượng



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/58_zpsihxcjr7x.jpg




Mình có mua cái postcard của tấm hình này



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/59_zpswg9htjgz.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/60_zpsilcwnhjc.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/61_zps3ga5vxyt.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/62_zpsvd76b9sv.jpg

Chitto
22-06-2015, 14:26
[FONT=Arial][SIZE=3]
Cảnh báo: topic dành cho bạn nào yêu nghệ thuật thôi...chứ hok yêu thì đừng có nguyền rủa chế nhaaaa



Bạn SteveGip, tôi đã nhắc nhở bạn bên topic về Đài Loan, nhưng bạn vẫn cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, quy định của diễn đàn là các bài viết không được để font chữ lớn hơn cỡ 2 cho toàn bộ bài viết.

Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bạn. Hãy tôn trọng những quy định chung.

Mod khu vực này đã không nhắc nhở ngay từ đầu, nhưng từ sau bài này, những bài viết cố tình vi phạm quy định sẽ không được hiển thị.

SteveGip
22-06-2015, 19:42
Bạn SteveGip, tôi đã nhắc nhở bạn bên topic về Đài Loan, nhưng bạn vẫn cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, quy định của diễn đàn là các bài viết không được để font chữ lớn hơn cỡ 2 cho toàn bộ bài viết.

Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bạn. Hãy tôn trọng những quy định chung.

Mod khu vực này đã không nhắc nhở ngay từ đầu, nhưng từ sau bài này, những bài viết cố tình vi phạm quy định sẽ không được hiển thị.



Hi bạn Chitto,

Nếu như bạn đã "truy cùng giết tận" như thế thì mình cũng xin nói rằng: bạn dai quá :D dai hơn đĩa & mấy bạn bán vé dò số hehe

Tại sao mình rất là nice với mọi người mà lại không nice với bạn. Có lẽ bạn nên xem lại cách mà bạn góp ý (ăn ở)...

Đối với người mình không thích, mình không muốn nói nhiều...mong bạn hiểu cho và đừng trách khứ!

------

Hi mọi người,

Xin lỗi nếu như từ đó đến giờ chữ "hok" trong bài viết của mình làm tổn thương mọi người nha...

Mình thật sự rất là thích chia sẽ và kể chuyện vui cho mọi người, nhưng có lẽ mình sẽ uổng công ngồi đánh, chỉnh hình để rồi bị xoá vì những điều "vô lí" (theo ý mình thôi nha"!
Bên cạnh đó thì mình xin quyết định dừng cuộc chơi ở đây, còn khá là nhiều hình và chuyện trai đệp + sắp bay nữa...nhưng mình sẽ ém lại để dành tự sướng ở nhà LOL

P/s: nếu ai muốn tìm hiểu thêm về lời giải thích cho chữ "hok" thì nên đọc ở thêm ở Topic Đài Loan của mình ở box Châu Á.

Bye & Good Luck... Chế đi chơi với trai nhaaa ;)))

Sakai
23-06-2015, 01:36
Diệu Liên sang London nhớ dành time đi Bar nhé, thích dzai đệp thì đi Heaven nha, hãy đi và khám phá (c)(c)(c)

tuntun2105
23-06-2015, 13:26
Diệu Liên sang London nhớ dành time đi Bar nhé, thích dzai đệp thì đi Heaven nha, hãy đi và khám phá (c)(c)(c)

Và cả mấy cái bar trên Soho cho cộng đông LGBT nữa ;))

langthangbb
30-06-2015, 10:10
Dear SteveGip!

Khi đọc bài viết này chắc bạn không còn tham gia diễn đàn nữa!

Bạn cho mình xin cái nick fb!
Bạn có share bài ở diễn đàn nào khác thì cho mình đường link nhé! :D

SteveGip
26-07-2015, 19:41
Xin chào tất cả mọi người,

Trong lúc em đang ở chế độ làm biếng sau chuyến đi mới của mình thì log in vào diễn đàn xem có tin gì hay hok...hehe em hok có ghét diễn đàn và mọi người đâu (chỉ là ghét một số cá nhân nhỏ mọn hay kiếm chuyện thôi). Thì nhận được kha khá tin nhắn từ một số bạn cũng như anh chị để hỏi facebook hoặc những nơi em viết bài. Thú thật thì ở phuot.vn là lần đầu tiên em viết bài...nghĩ sao viết vậy và có phần hơi bướng đôi chỗ hehe.

Have a lovely night :D

smart_business
20-07-2016, 09:54
Hi bạn Chitto,

Nếu như bạn đã "truy cùng giết tận" như thế thì mình cũng xin nói rằng: bạn dai quá :D dai hơn đĩa & mấy bạn bán vé dò số hehe

Tại sao mình rất là nice với mọi người mà lại không nice với bạn. Có lẽ bạn nên xem lại cách mà bạn góp ý (ăn ở)...

Đối với người mình không thích, mình không muốn nói nhiều...mong bạn hiểu cho và đừng trách khứ!

------

Hi mọi người,

Xin lỗi nếu như từ đó đến giờ chữ "hok" trong bài viết của mình làm tổn thương mọi người nha...

Mình thật sự rất là thích chia sẽ và kể chuyện vui cho mọi người, nhưng có lẽ mình sẽ uổng công ngồi đánh, chỉnh hình để rồi bị xoá vì những điều "vô lí" (theo ý mình thôi nha"!
Bên cạnh đó thì mình xin quyết định dừng cuộc chơi ở đây, còn khá là nhiều hình và chuyện trai đệp + sắp bay nữa...nhưng mình sẽ ém lại để dành tự sướng ở nhà LOL

P/s: nếu ai muốn tìm hiểu thêm về lời giải thích cho chữ "hok" thì nên đọc ở thêm ở Topic Đài Loan của mình ở box Châu Á.

Bye & Good Luck... Chế đi chơi với trai nhaaa ;)))

Nhập gia thì phải tùy tục bạn SteveGip ạ. Ai cũng tùy tiện như bạn thì diễn đàn thành cái thùng rác. Nói thật là mình đang tìm kiếm thông tin về UK, search diễn đàn thì ra bài của bạn nhưng ngay từ những dòng đầu tiên mình đọc, mình đã có cảm giác không thể tiêu hóa nổi cái văn phong của bạn rồi. Lố cũng vừa phải thôi bạn. Gọi Victoria Beckhamp là con nọ con kia, giựt chồng này nọ nghe phản cảm và không được văn hóa cho lắm. Rồi từ ngữ kiểu teen teen cợt nhả của bạn cũng không hề phù hợp với tiêu chí chia sẻ những kinh nghiệm về phượt trên diễn đàn. Đọc mà không biết biết bạn đang khen hay chê, nói thật hay nói giỡn. Chưa kể các tấm hình bạn post hoàn toàn không có khả năng chia sẻ vì hình ở độ phân giải rất thấp, mờ, không nhìn rõ, rồi bạn lại sử dụng phần mềm gì đó để chỉnh sửa làm cho ảnh đã khó nhìn lại càng khó nhìn hơn. Như vậy thì bạn chia sẻ cái gì ở đây??? Người ta vào diễn đàn là để đọc bài lấy thông tin, để xem ảnh chiêm ngưỡng những gì mà người trước đã đi, lấy đó làm kinh nghiệm tham khảo, làm động lực để người sau tiếp bước. Mình đề nghị admin block các bạn có kiểu post bài cợt nhả, thiếu nghiêm túc như thế này để tránh làm loãng diễn đàn. Post bài với giọng văn hài hước, hóm hỉnh khác hoàn toàn với kiểu cợt nhả, bông phèng nhé.