PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản: Hoa Anh Đào, Tuyết và Kimono



bluepearl0212
03-04-2015, 21:58
Nhật là một trong những nước mà mình mong muốn được khám phá nhất và cũng là nơi mà từ đầu cho tới cuối hành trình ko biết đã bao lần phải la lớn lên rằng "đẹp quá", "quá đẹp", "trời ơi", "chị ơi em muốn xỉu quá =))", "chị ơi em zui quá", "chị ơi em hết nói nên lời rồi"...Và đây cũng là nơi mà háo hức, mong đợi từng ngày để dc đi, tận hưởng từng giây phút khi ở đó, chưa đi về đã nhớ, và về rồi thì muốn dc quay lại ngay lập tức, tự nhủ lòng rồi sẽ có ngày quay lại, Nhật ơi chờ em anh nhé :))

Mình biết hình mình chụp còn hơi bị gà, nhiều khi bị out nét hoặc mờ hoặc còn lộn xộn nhưng vì muốn chia sẻ với các bạn chưa đi Nhật lần nào cho nên sẽ up hơi nhiều hình chút nha ^^

Hành trình mình đi 9 ngày từ 10/3 đến 18/3/2015, qua 5 thành phố: Tokyo - Hakone - Kyoto - Nara - Osaka.

Đây là khách sạn mình ở Tokyo: Khaosan Tokyo Original ở Asakusa, phòng đôi 2 người 5000 y/1 đêm, ở đây khá tiện cho đi lại, gần trạm tàu điện, nhân viên nói tiếng Anh rất tốt.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2251_zpse8e6loud.jpg

Những hình ảnh đầu tiên ở Tokyo:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2275_zpsbn2skvqr.jpg

Skytree chụp từ khách sạn mình:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2640_zpsih2cekld.jpg

Bữa ăn đầu tiên, 990 yen:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2284_zpswyokw5cm.jpg

Ramen cực kì ngon luôn:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2285_zpscxaceruq.jpg

Tiếp đó tụi mình đi tới công viên Shinjuku Gyoen với hy vọng mong manh là có hoa anh đào nở sớm...

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2324_zpsngsnn8yq.jpg

Toàn cảnh:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2333_zpshapxt9hn.jpg

Cũng thiệt lòng báo cáo là mình và chị bạn mình mới tới nên chắc còn chưa có tỉnh người, lúc tới vườn hoa này thì hoa đẹp quá trời đẹp, mà nhìn zô thì chưa biết đây là hoa đào hay anh đào, haha, sau này nhìn mới phận biệt dc ^.*

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2362_zpsn5uebgas.jpg

bluepearl0212
03-04-2015, 22:02
Tiếp:
Nguyên cây nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2382_zpsvcqhdnmx.jpg

Nguyên 1 đống cây nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2388_zpsb4s57min.jpg

Đây là hoa...?

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2395_zpsu0yxzdnw.jpg

Hoa đẹp mong manh:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2398_zps3e6ovblp.jpg

Sau một hồi chụp choẹt khí thế ở công viên thì đúng như dự báo thời tiết...trời mưa @.@ vì vậy nên hình chụp hoa có vẻ hơi tối đó ạ.

Tiếp đến tụi mình bắt đầu đi khám phá khu Shinjuku. Đây là 1 trong những khu đông đúc và hiện đại nhất của Tokyo với nhiều nhà hàng, khu mua sắm, nhà cao tầng...

Đầu tiên là Isetan:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2442_zpsdwwadkqk.jpg

Trung tâm mua sắm Isetan này đã có từ hơn 100 năm trước cho nên bên ngoài vẫn giữ hình dáng kiến trúc xưa xưa:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2453_zpsjqtwpkwy.jpg

Một store của Uniqlo bự chảng luôn:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2459_zps2nbnywve.jpg

bluepearl0212
03-04-2015, 22:50
Tiếp:

Đường phố đã lên đèn:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/af1af53c-f904-4cec-97bd-dd12868e3cd4_zpshpfvhfqe.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2480_zps3uniqsvr.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/b09134ea-3066-4a05-8161-c71b9111d26f_zpskxnekhct.jpg

Phố xá đẹp quá:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2512_zpslqupri6s.jpg

Thông cảm mình có cái bệnh ngắm "đường" :))

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2513_zpsewbbqcec.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2527_zpsphjfqztw.jpg

Ngắm đường đã rồi nhưng đói quá, ăn thôi ^^. À chia sẻ 1 chút về các quán ăn ở Nhật, ở đây thì rất nhiều nhà hàng có máy bán vé tự động bạn chỉ cần bỏ tiền vô, chọn món, rồi lấy vé đưa cho đầu bếp, chờ đồ ăn ra là xong. Lúc đầu mới tới mình còn ngố loay hoay mới tìm dc đúng món muốn ăn, tại tiếng Nhật ko à (NO), hihi nhưng đúng là cứ phải tấm tắc khen cái máy này thiệt. Chính nhờ đó mà người Nhật đã tiết kiệm dc nhân công nhiều lắm ạ, máy này đã giúp cho họ bớt dc việc đứng đợi khách chọn món, rồi ghi order, rồi tính tiền nữa nè.

Ăn soba lạnh nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2534_zpstr1p46kc.jpg

vaniacastle
04-04-2015, 11:46
Hay, tiếp nữa đi bạn, ah cái món soba mấy cái sợi trắng trắng là gì vậy bạn?

bluepearl0212
04-04-2015, 13:43
Thanks bạn vanilacastle đã ủng hộ mình từ bên topic chia sẻ thông tin bên kia sang topic này của mình, thiệt là có người khuyến khích mới có đông lực viết tiếp ^^.
À cái sợi trắng trắng là sợi mì soba đó bạn :D, theo sự chia sẻ của anh chủ ks mình ở thì ở Nhật có 3 loại mì chủ yếu, thì ramen là ngon nhất, tiếp đến là udon và thứ 3 là soba. Mình ăn soba lạnh, thì món này cũng ngộ lắm, lấy sợi mì chấm vào cái hũ nước nóng màu đen mà nhìn giống cái bình trà đó bạn, sau đó chấm với chén nc tương lạnh ở dưới cái dĩa hành rồi ăn thôi, ăn lạnh nên sẽ ko có súp hay thịt gì hết, chủ yếu là để thưởng thức vì ngon tinh khiết của sợi mì :) . Còn cái tô cơm kia là cơm cà ri, ko có liên quan gì tới món mì hết nha, tại 1 set này có 2 món luôn, à mà tới Nhật cũng nên ăn thử cà ri, vị khá lạ so với cà ri những nước khác.

vaniacastle
04-04-2015, 14:02
Thanks bạn vanilacastle đã ủng hộ mình từ bên topic chia sẻ thông tin bên kia sang topic này của mình, thiệt là có người khuyến khích mới có đông lực viết tiếp ^^.
À cái sợi trắng trắng là sợi mì soba đó bạn :D, theo sự chia sẻ của anh chủ ks mình ở thì ở Nhật có 3 loại mì chủ yếu, thì ramen là ngon nhất, tiếp đến là udon và thứ 3 là soba. Mình ăn soba lạnh, thì món này cũng ngộ lắm, lấy sợi mì chấm vào cái hũ nước nóng màu đen mà nhìn giống cái bình trà đó bạn, sau đó chấm với chén nc tương lạnh ở dưới cái dĩa hành rồi ăn thôi, ăn lạnh nên sẽ ko có súp hay thịt gì hết, chủ yếu là để thưởng thức vì ngon tinh khiết của sợi mì :) . Còn cái tô cơm kia là cơm cà ri, ko có liên quan gì tới món mì hết nha, tại 1 set này có 2 món luôn, à mà tới Nhật cũng nên ăn thử cà ri, vị khá lạ so với cà ri những nước khác.

Nghe thú vị wa' :D :D, hóng tiếp bài viết. :). Viết càng chi tiết càng đã nha bạn, để mình học hỏi kinh nghiệm.

bluepearl0212
04-04-2015, 14:12
Kabukicho đây rồi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2568_zpscxtxegir.jpg

Kabukicho hay còn được gọi là khu phố đèn đỏ, khu này hết sức đông đúc, nhộn nhịp và đầy màu sắc, gồm nhiều nhà hàng, quá bar, quán chơi game slot machines...

Những banner quảng cáo thiệt là bự:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2575_zpssmgdsjpt.jpg

Sau 1 hồi ngắm nghía khu này, mình mua khoai lang nướng ăn cho ấm người, hình như 250y 1 củ và đang ngẩn người ra vì ko hiểu sao khoai lang nướng mà cũng ngon dữ thần vậy trời, nó ngọt ơi là ngọt mà vị hoàn toàn khác với những củ khoai lang bt đã từng ăn, oimeoi...:))

Rồi băng đường tiến đến Omoide Yokocho thôi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2582_zpsmost8msg.jpg

Đây là 1 con đường nhỏ xíu xiu, gồm những quán ăn cũng nhỏ xíu xiu ^^ chủ yếu bán các món nướng như thịt nướng, mề gà nướng, mấy cái loại nướng nữa mà mình ko rõ nó là loại gì :LL . Mà cái tên văn chương của khu này hay lắm à nha: memory lane hay cũng còn được biết đến với cái tên Piss Alley. Hihi, khu này nhìn giống như mấy quán nhậu trong phim Hàn Quốc hay có zậy đó:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2584_zpswvtfklme.jpg

Zô quán nhậu 2 đứa kiu 2 ly trà ô long :D

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2587%20-%20Copy_zpsriaj1d9h.jpg

Sau khi ăn và nhậu trà xong tụi mình đi tiếp, để rồi gặp 1 cái chuyện phải gọi là dùng từ "bá đạo" luôn, chắc ko bao giờ quên được zụ này trong suốt cả hành trình :))

ehviet
04-04-2015, 14:53
Cũng thiệt lòng báo cáo là mình và chị bạn mình mới tới nên chắc còn chưa có tỉnh người, lúc tới vườn hoa này thì hoa đẹp quá trời đẹp, mà nhìn zô thì chưa biết đây là hoa đào hay anh đào, haha, sau này nhìn mới phận biệt dc ^.*

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2362_zpsn5uebgas.jpg

Chúc mừng bluepearl lạc vào cỏi Ume

bluepearl0212
04-04-2015, 20:59
Anh Toét ơi cái cây đó là ume chắc rồi nhưng mà còn cây này mới làm em bối rối, lúc đó em mạnh miệng tuyên bố với chị đi cùng em nó là anh đào, phải ko anh???

Đây là hoa...?

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2395_zpsu0yxzdnw.jpg

bluepearl0212
04-04-2015, 23:06
À để mình chú thích đoạn này 1 xíu để đoạn sau mọi người có đọc thì cũng bình tĩnh, ko bị shock dùm mình ^^. Để chuẩn bị cho chuyến này mình đã đọc ko biết bao nhiêu là thông tin, chuẩn bị sẵn hết ra giấy, in map, tìm đường đi...đủ thứ cả. Nhưng khi tới khi sắp đi mình có đọc đâu đó là nhiều khi ko cần chuẩn bị kĩ quá làm mình sẽ mất đi sự háo hức khám phá khi tới đó, mình ngẫm thấy cũng đúng nên vậy là ko có đào sâu vô cái plan của mình nữa, lúc đó chỉ đọc thêm bài viết chia sẻ của người đi trước để lấy cảm hứng đi thôi ^^. Và cũng chính vì vậy nên mới có khúc sau này:

Sau khi ra khỏi Omoide Yokocho mình tìm đường đến Tokyo Metropolitan Government Office để ngắm toàn cảnh Tokyo buổi đêm. Trên đường đi mình có hỏi dc bác bảo vệ người Nhật thì bác ấy ra hiệu cho mình cứ đi thẳng con đường này rồi sẽ thấy, vậy là sau khi đi dc 1 xíu mình tới ngay dc Mode Gakuen Cocoon Tower. Mình có đọc wiki về tòa này, đưa thêm 1 ít thông tin về nó luôn: Tòa Mode Gakuen Cocoon này cao 204m, có 50 tầng, xây xong vào năm 2008, ở đây có 3 trường là Tokyo Mode Gakuen (trường thiết kế thời trang), HAL Tokyo (trường công nghệ và thiết kế), Shuto Ikō (trường y), đây là toàn nhà dành cho các cơ sở giáo dục cao thứ 2 trên thế giới và cao thứ 17 toàn Nhật Bản. Chi tiết hơn thì lúc đó trường Tokyo Mode Gakuen có tổ chức 1 cuộc thi giữa các nhà kiến trúc sư để thiết kế nên tòa nhà này, thì chỉ có duy nhất 1 điều kiện là nó ko phải hình chữ nhật như những tòa nhà khác, vậy là với 150 bản vẽ từ hơn 50 kiến trúc sư thì cuối cùng tòa nhà này dc dựa trên ý tưởng của tập đoàn Tange. Theo như chia sẻ của Tange thì tòa nhà này có hình dạng như con kén, với ý nghĩa rằng đây sẽ là nơi nuôi dưỡng các sinh viên học tập tại đây và với kiến trúc lạ như vậy nó sẽ làm sống động hơn cho khu vực này cũng như là đường dẫn đi từ ga Shinjuku tới khu trung tâm của Shinjuku. Vâng và quan trọng nhất sau 1 hồi dài dòng thì túm lại là đúng là Cocoon Tower đã làm dc cái sứ mệnh cao cả của nó là dẫn đường cho những đứa đang mò mẫm mà trong tình huống này là mình đây ^^. Đi xa xa nhìn thấy nó là nổi bật nhất.

Tới được đây mình chụp dc vài tấm hình, mà nói chớ tòa này bị cái ko ăn ảnh, ở ngoài nhìn đẹp hơn:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/f33a1b1f-4d4e-4474-b1f7-017aa5b6e54a_zps3urm1wyr.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/85c5d423-92fe-4663-8f04-9ab12d4ebc45_zpsvbytufjz.jpg

Rồi đi dc vài bước sau khi nhìn ngó hết khu xung quanh thì mình thấy 1 tòa nhà cao ơi là cao, có vẻ là cao nhất khu này và có nhiều người đi vào, mình nói với chị bạn: "chị ơi vô đi chị, nó đây rồi...". Hai chị em vô trong, tự nhiên bấm thang máy lên tầng cao nhất, tầng 54, vừa đi mình vừa nói :"chị ơi ở đây hay quá hơ, chỗ này là điểm du lịch mà im ắng ghê, thấy có 2 chị em mình, chắc người ta ra ngoài ngắm cảnh hết rồi chị ha", xong 2 đứa đi ra nhìn bản hướng dẫn thì thấy có để hướng North và South. Ù mình chắc cú qua North đi chị, tại South đóng cửa lúc 5h30 rồi. Vậy là tụi mình theo bảng chỉ dẫn đi ra hướng Bắc nhìn quanh nhìn quất ko thấy gì, đi thêm 1 hồi thấy dc cái cửa mừng quá mở ra coi thử thì nó là cửa thoát hiểm mà cửa này đi dc chút xíu rồi cũng bị khóa luôn. Tụi mình qua tiếp bên South coi thử sao thì cũng y hệt vậy, ko có gì hết trơn, mà có 1 cái điều lạ là cả toà nhà nổi tiếng vậy mà có 2 tụi mình à nha, ko 1 bóng người (NT). Suy nghĩ hoài chợt nhớ ra, mình kéo chị bạn vào thang máy tự tin bấm tầng 45, "chị ơi, hí hí, em lộn, tầng 45 mới là Observatory floor :D". Nhưng...tầng 45 lại y hệt như trên kia, chạy từ North qua South vẫn chỉ có cái cửa thoát hiểm và 2 chị em mình mà thôi, ko hơn ko kém...Vậy là tụi mình đi xuống lại tầng trệt, ra ngoài hỏi dc anh kia mới té ngửa ra là....lộn tiệm, trời đất ơiiiiii. Cái tòa này ko phảiiiii, Tokyo Metropolitan Government Office phải đi 1 khúc nữa xa xa mới tới lận @.@ Viết ở đây ko có diễn tả dc hết cái sự choáng váng, mắc cỡ và mắc cười của 2 chị em mình lúc đó, haha, thiệt là 2 đứa ôm nhau cười mà đau bụng luôn *.*

Là nó đây, Tokyo Metropolitan Building của lòng mình :))

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/238f2244-1ca1-4e21-a4a7-5ea926b7d87f_zpscp3x1tmu.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2603_zpsy62rx0uv.jpg

Về đọc mới biết đây là Shinjuku Center Building, tòa này cao thứ 15 toàn Nhật Bản, sau này nếu bạn nào có đi qua thì nhớ rằng bluepearl đã từng lạc lối ở nơi đây nhé ^.*

Rồi nó đây "the real Tokyo Metropolitan Building":

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2606_zpsywzwmbnx.jpg

Khi tới đúng Tokyo Metropolitan Building thì đúng là có khác, bảo vệ đứng từ ngoài cửa, có người dẫn lên cơ ^^. Đây là cảnh từ trên cao nhìn xuống toàn Tokyo, nhìn ở ngoài rất đẹp nhưng tiếc là khi chụp thì có bị phản chiếu lại nên nhìn ko dc rõ lắm.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2617_zpsxhooznbf.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2621_zpsma0k74pg.jpg

vaniacastle
05-04-2015, 11:14
Lên cái Tokyo Metropolitan Building có tốn vé hông bạn? :D, có mấy nhà cao cao ở tokyo vào ko tốn vé đúng ko, sky tree?

bluepearl0212
05-04-2015, 15:30
Hihi Tokyo Metropolitan Building ko tốn vé nha bạn, được hoàn toàn miễn phí luôn, nếu tranh thủ dc bạn có thể đến đó tầm 5h chiều vậy là sẽ ngắm dc toàn cảnh Tokyo cả lúc trời còn sáng lẫn lúc tp lên đèn, đảm bảo đẹp luôn đó bạn. Ở đó cũng có mấy bảng thông tin giới thiệu về những tòa nhà mà mình nhìn thấy dc trên đây. À có tòa này là miễn phí, còn Tokyo Tower thì vé là 900y và 1600y (tầng đặc biệt), Skytree là 2060y và 3090y (tầng đặc biệt) có điều đặc biệt ở Skytree này sẽ có cái Skywalk thì nhìn xuống cảnh sẽ đẹp hơn ^^

Mà hình như bạn đã từng đi Nhật rồi đúng ko ta, đã tới Tokyo chưa bạn.

Bắt đầu ngày thứ 2 ở Tokyo, trời hôm nay nắng đẹp ghê, hứa hẹn chắc sẽ có nhiều điều thú vị cho mình:

Ở tàu điện ngầm:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2669_zpsxss1szwa.jpg

À nhân tiện nói về tàu điện ngầm ở Nhật thì phải nói là mình hết sức nể phục và ngưỡng mộ các bác Nhật người đã thiết kế ra hệ thống tàu điện ở đây. Trước khi đi mình cũng có bị hù tinh thần nhiều lắm :D, cứ nói ở Nhật đi lại khó lắm, rối lắm, dễ bị lạc lắm rồi chính mình khi tìm hiểu cũng thấy rối bởi vì thấy hệ thống ở đây từ rất nhiều nhà thầu khác nhau, chứ ko phải chỉ duy nhất 1 hãng như những nước khác vậy nên cũng có lăn tăn lo lắng về việc exit hoặc tìm cổng vào ra sao. Nhưng thực sự khi tới những gì mình lo hoàn toàn là dư thừa, hệ thống tàu điện dù từ nhiều hãng khác nhau nhưng lại hết sức chặt chẽ, thuận tiện, dễ hiểu và hiệu quả!!! Trong suốt hành trình đi mình ko hề bị lạc hoặc nhầm tàu lần nào :))

Tokyo station đây rồi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2674_zpsu82dirht.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2696_zpsjanupljy.jpg

Nắng đẹp, trời xanh:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2699_zpswjsjwjx9.jpg

Đây rồi: cung điện Hoàng Gia:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2693_zpsskb5qpgi.jpg

Có ai thấy 2 cái cây này nó đẹp ơi là đẹp như mình thấy ko nhỉ ;)

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2732_zpsqnliwvt7.jpg

Và đây là con đường mà mình đã dc nhìn thấy đầy hoa anh đào trên...trang web trước khi đi, huhuhuhu, nhìn mà đau lòng quá, ko dám tưởng tượng khi hoa nở thì nó sẽ đẹp tới mức nào *.*

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2739_zpsapuxu4ms.jpg

Mà nói ra thì trời cũng ko phụ lòng người, để rồi sau đó..."chị ơi em muốn xỉu quá" ^^

vaniacastle
05-04-2015, 18:50
Mình chưa đi, đang lế kế hoạch nè :D, ah vậy lên tòa Tokyo Metropolitan Building đó ngắm là đủ rồi :D

bluepearl0212
05-04-2015, 22:31
Hihi, chưa đi mà thấy rành thông tin quá trời luôn bạn, nếu sx dc bạn cứ đi hẳn 15 ngày luôn để di dc thêm nhiều điểm khác và có thời gian thong thả hơn nha, Nhật chỗ nào cũng đáng để đi hết bạn ơi ^^

Tiếp:

Và đây là cái lý do làm cho mình xém xỉu mấy lần :

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2803_zpsmbjdbgwz.jpg

Xa xa:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2809_zps5dnk7l4f.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2827_zps2wu4crcq.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2872%202_zpszhwigwdb.jpg

Gần gần:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2800_zpsjhul3aal.jpg

Cho mình 5s la lớn chỗ này: TRỜI ƠI, ĐẸP QUÁ Á Á Á ^^, huhu nói thiệt là đó giờ nghe nhiều rồi, thấy trên hình nhiều rồi nhưng tại sao khi thấy ở ngoài anh đào lại có thể đẹp như vậy, đẹp lắm, đẹp lắm lắm, rất đẹp, rất rất đẹp, cánh hoa nhìn mỏng manh, nhẹ nhàng, ngồi ngước mặt nhìn lên nhìn hoa màu hồng hòa với màu xanh của bầu trời lại càng đẹp. Mà ko hiểu sao khi nhìn thấy hoa lòng cảm thấy bồi hồi, lâng lâng, xúc động và hạnh phúc lạ kì, chắc đây cũng là lý do khi mùa xuân sang thì người Nhật lại hay tụ hội gia đình và đi ngắm hoa anh đào với mong ước năm mới sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui.

Thiệt là nhìn lại hình mà vẫn bần thần hết cả người :L

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2827_zps2wu4crcq.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2862_zpsjslcsh2a.jpg

Lưu luyến miết mới cất bước đi dc khỏi chỗ này...

Mà kể cũng lạ, giữa 1 đống cây vẫn chỉ là những nụ còn bé tí, chưa chồi lên vậy mà cây này lại là lúc đẹp nhất, nở rộ hết nguyên cây luôn, mình thực sự thấy may mắn lắm lắm. Đi thêm xíu nữa thì có thêm 1 cây cũng đang nở rộ, nhưng cây này nhỏ hơn:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2880_zpsr9dlse9z.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2917_zpsxb4duwfc.jpg

Thiệt lòng mà nói mới nhìn dc có ít mà mình đầy cảm xúc vậy rồi, mình ko tưởng tượng dc các bạn đã nhìn thấy nguyên 1 đường hoa anh đào rồi các bạn thấy sao @.@ Mà cũng cần nhấn mạnh là anh đào ở ngoài đẹp hơn nhiều nhiều lần so với khi bạn nhìn thấy trên hình, vậy nên hãy tìm cơ hội, vác ba lô lên, đi và nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tim nha mọi người ^^

vaniacastle
06-04-2015, 12:14
Đúng rồi, mình tính đi 2 tuần, từ bắc xuống nam luôn, đang thâu thập thông tin nè,hihi, ah thời tiết bạn đi là mùa xuân ,lạnh ko bạn, khoảng mấy độ hả bạn, có nắng ko?

bluepearl0212
06-04-2015, 13:40
Đúng rồi, mình tính đi 2 tuần, từ bắc xuống nam luôn, đang thâu thập thông tin nè,hihi, ah thời tiết bạn đi là mùa xuân ,lạnh ko bạn, khoảng mấy độ hả bạn, có nắng ko?

Hi lúc mình đi là lúc đang chuyển mùa á bạn, từ lạnh sang ấm hơn, nhiệt độ trung bình khoảng 7 độ, sáng và tối thì lạnh hơn chắc khoảng 3 độ á, lạnh lắm luôn, hehe, dc cái là trời vẫn có nắng, may là khi mình xuống tới Osaka thì trời ấm lên nhiều hơn rồi :)

chicken82
07-04-2015, 14:19
Ăn gì thì ăn chứ, mì soba lạnh là mình chịu, ăn ngon gì đâu mà cách ăn cũng đặc biệt phải mút phát ra tiếng động chùn chụt mới chuẩn. Món cơm bạn ăn là ăn với cà ri phải ko --> mình cũng ko ăn đc. Khách sạn ở nhật công nhận đắt toàn 5-6000Y.

bluepearl0212
07-04-2015, 20:34
Hihi vậy hả bạn, tiêu rồi vậy mà mình ăn soba ko có mút gì hết trơn :D, tại có sợi mì ko hà, có ramen với udon thì có húp súp sùm sụp thiệt :)) . Ừ cơm cà ri đó bạn, vị nó là lạ thiệt, ko có giống như cà ri mấy nc khác. À mình đi dạng budget nên kiếm khách sạn cũng budget luôn, 5000y đó cho 2 người á bạn, 1 người là 2500y thôi ^^

vaniacastle
07-04-2015, 22:01
Hihi vậy hả bạn, tiêu rồi vậy mà mình ăn soba ko có mút gì hết trơn :D, tại có sợi mì ko hà, có ramen với udon thì có húp súp sùm sụp thiệt :)) . Ừ cơm cà ri đó bạn, vị nó là lạ thiệt, ko có giống như cà ri mấy nc khác. À mình đi dạng budget nên kiếm khách sạn cũng budget luôn, 5000y đó cho 2 người á bạn, 1 người là 2500y thôi ^^

Nếu đi 1 mình có thể kiếm ks khoảng 2500Y ko bạn, chia sẽ mình tí về vụ ks với :D

chicken82
08-04-2015, 10:15
Thông thường phòng khách sạn ở nhật vào khoảng 5-6000k, dưới giá này chỉ có thể tìm mấy nhà kiểu dom. Dạo này đi nhật tỉ giá thấp thích ghê, hồi mình đi năm 2012 tỉ giá 1 y ăn gần 250.

bluepearl0212
08-04-2015, 13:38
@ chicken82: hihi ừa công nhận đợt này mình đi tỉ giá có lợi ghê bạn, tại bên Nhật giá đi tàu xe giá khách sạn thường là giá fix luôn nên khi tỉ giá thấp vầy mình đi dc lợi hơn, hihi. Ủa đợt đi về bạn có chia sẻ bài viết hành trình trên này ko nhỉ, nếu có mình đọc tham khảo thêm luôn nha ^^

@vaniacastle: à dc đó bạn ơi, như ks mình ở có dorm thì hình như 2200y hay 2300y thôi á. Phòng mình là private room, cũng có private single room là bạn ở 1 mình 1 phòng dc mà giá mình ko nhớ rõ, hình như khoảng 3000. Bạn có thể check ở trang này nha:

http://www.khaosan-tokyo.com/en/index.html

Đợt đó mình kiếm khách sạn trước 8 tháng :)), cho nên đọc hết review này tới review kia để chọn dc ks vừa rẻ mà ko tới nỗi quá tệ, những ks mình ở mình thấy khá ổn, gần ga tàu điện, thuận tiện đi lại, nếu bạn ko quá khó về việc này thì có thể ở dc những ks budget như vậy dc, thực ra đi cả ngày luôn, chỉ có về ngủ và tắm rửa nên mình thấy vậy là ok rồi :D

vaniacastle
08-04-2015, 14:10
@ chicken82: hihi ừa công nhận đợt này mình đi tỉ giá có lợi ghê bạn, tại bên Nhật giá đi tàu xe giá khách sạn thường là giá fix luôn nên khi tỉ giá thấp vầy mình đi dc lợi hơn, hihi. Ủa đợt đi về bạn có chia sẻ bài viết hành trình trên này ko nhỉ, nếu có mình đọc tham khảo thêm luôn nha ^^

@vaniacastle: à dc đó bạn ơi, như ks mình ở có dorm thì hình như 2200y hay 2300y thôi á. Phòng mình là private room, cũng có private single room là bạn ở 1 mình 1 phòng dc mà giá mình ko nhớ rõ, hình như khoảng 3000. Bạn có thể check ở trang này nha:

http://www.khaosan-tokyo.com/en/index.html

Đợt đó mình kiếm khách sạn trước 8 tháng :)), cho nên đọc hết review này tới review kia để chọn dc ks vừa rẻ mà ko tới nỗi quá tệ, những ks mình ở mình thấy khá ổn, gần ga tàu điện, thuận tiện đi lại, nếu bạn ko quá khó về việc này thì có thể ở dc những ks budget như vậy dc, thực ra đi cả ngày luôn, chỉ có về ngủ và tắm rửa nên mình thấy vậy là ok rồi :D

Single private room mà 3000Y~27$ cũng wa' ổn :D, ở dorm mình ko ngủ đc,hihi. Mốt chắc đặt trước 6 tháng cho chắc cú.

bluepearl0212
08-04-2015, 14:22
Hihi à bạn ơi lúc đó mình đặt trước 6 tháng nhưng mà ks mail lại báo mình, "mày đặt sớm quá, tụi t chỉ nhận đặt phòng trước 3 tháng thôi =))", bạn cứ canh đúng 3 tháng trước ngày cần ở mà book nha, bạn book trực tiếp qua web ks luôn đi, ở đây cần đặt cọc trước 12% nha. Tới những ks sau mình sẽ review kĩ hơn từng cái cho bạn tham khảo luôn heng.

chicken82
08-04-2015, 14:53
Ôi nói chuyện về japan thì nói hoài ko chán, khen mãi ko thấy j để chê. Mình cũng ko có năng khiếu viết lại, ký ức đi lại toàn những mảng nham nhở ko liền mạch, mình chỉ viết ké trong topic này thôi, cũng hơi lộn xộn tẹo

https://www.phuot.vn/threads/54907-Osaka-Kyoto-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-li%E1%BB%81u-l%C4%A9nh?p=724668#post724668

Ở trên này rất nhiều bạn đi japan viết hay lắm, bạn viết tiếp đi nhé để mình vào chém jo.

bluepearl0212
09-04-2015, 19:04
@ chicken82: ồ, bạn đi toàn là những nơi mình đợt này chưa đi tới, sẽ tham khảo để plan cho chuyến đi tiếp theo ^^, cám ơn bạn nhé.

Mình tiếp đây:

Sau khi 1 hồi lưu luyến miết quay đầu nhìn lại mấy lần rồi mới nỡ bước đi tiếp:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2940_zps7unfn4pz.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2938_zpslfw8eu5i.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2944_zpskp8su9ih.jpg

Đang lơ ngơ ngó quanh quất thì mình gặp con đường uốn cong như vầy đây, đâu có ngờ rằng sau khúc cua lại thêm 1 cảnh tượng nữa làm tim mình lại xốn xao lần nữa:

Bắt đầu con đường:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2951_zpsca3xtdx4.jpg

Giữa đường:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2957%202_zpsoofahj02.jpg

Và cảnh tượng hiện ra sau khúc cua là đây - một vườn đầy ắp hoa đào đang nở, có màu trắng, hồng nhạt và hồng đậm:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2964_zps9cfwginy.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2986_zpsomryvxai.jpg

Với khung cảnh này nếu mình mà có tài hội họa chắc cũng ngồi lại vẽ 1 bức thiệt chứ ^.*, mà cũng lại phải lèm bèm lại câu này mình đã nói đó là ở ngoài hoa nhìn rất rất đẹp, hình mình chụp dù có nhiều đến đâu cũng ko toát lên dc hết vẻ đẹp so với khi nhìn bằng mắt nhìn. Mới đi có 1 ngày rưỡi à mà đến đây mình đã thốt lên: "chị ơi, em hạnh phúc quá, trip này dù chỉ tới đây thôi là cũng thỏa mãn lắm rồi, ko cần đi đâu nữa cũng dc luôn á" *.*, sến ghê, haha.

Thêm 1 vài hình của khu vườn quá đỗi là đẹp này:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2996_zpsig87v1cn.jpg

Cảnh này mà khi cây đầy lá chắc là đẹp lắm:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2997_zpscz6hzvxf.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3002_zpswpi5hhlc.jpg

vaniacastle
09-04-2015, 19:51
Hóng sáng giờ mới thấy :D, hóng tiếp, cảnh đẹp vậy là ko sợ buồn, buồn thì đi ngắm cảnh, ở sài gòn bùn ko bit đi đâu (NO)

bluepearl0212
09-04-2015, 21:07
Hihi thanks vania lúc nào cũng theo dõi bài này của mình, tới 9 ngày lận, bạn còn đi với mình hết hành trình này nữa luôn heng ^^, mà công nhận sg mình mà buồn chỉ có vác xe đi dạo thôi chứ ko có dc cái chỗ nào để ngắm mà đẹp như cái công viên này...

Sau màn chào đón nồng nhiệt từ hoa anh đào và vườn đào rực rỡ làm mình say xẩm mặt mày thì 2 chị em "máu" lên hẳn >.<, đi tiếp liền chớ ta, tụi mình ra khỏi cổng của cung điện Hoàng Gia để đi bộ qua công viên Kitanomaru và con đường Chidorigafuchi 2 bên bờ sông đầy ắp những cây hoa anh đào mà khi nhìn trên internet đã làm mình nao lòng:

Bắt đầu bước đi với nhiều lắm hy vọng rằng sẽ có 1 vài cây nở sớm:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3038_zpsx4btagat.jpg

Dừng chỗ này xíu, đi trong công viên Kitanomaru thì chỉ thấy 1 vài cây hoa đào đang hé nở mà thôi, còn lại toàn là cây cổ thụ, lác đác chỉ vài bóng người, cảnh vật bình yên quá nên tụi mình quyết định dừng nghỉ, ngồi ghế đá ngắm cảnh, hít thở và sống chậm lại như 1 bác lớn tuổi xa xa bên kia, ngắm cảnh nhẹ nhàng, yên bình nên tâm hồn cũng thấy bình yên lạ, dù rằng xung quanh tiếng quạ kêu liên hồi @.@, ừa ngay đây mình chú thích luôn là khi tới Nhật mà đặc biệt là Tokyo thì các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi nghe tiếng quạ kêu nha, có ở nhiều nơi lắm, ở công viên có, ở ngoài đường cũng có nữa.

Sau 1 hồi đi vòng vòng hoài tụi mình mới tìm thấy được Chidorigafuchi thì nó là đây:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3039_zpsbmpkhkai.jpg

Và trong khi cái hình mình đã dc thấy trên internet là đây:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/Chidorigafuchi_zpsccjvoagb.jpg

Khóc 1 dòng sông luôn chưa (NO):

Zậy nên đứng thơ thẩn, ngơ ngẩn rồi tự an ủi mình lấy hình ra ngắm rồi tự tưởng tượng mình đang nhìn thấy hoa nở rộ như trong hình, rõ khổ tui =))

Nhưng mà, 2 đứa cũng chưa có chịu bỏ cuộc đâu vẫn tiếp tục hành trình đi tới vườn Koishikawa Korakuen cũng với hy vọng nhìn thấy hoa anh đào sớm nữa, haha chắc vì có mấy cây anh đào lúc đầu làm mê hoặc ko mà 2 đứa đúng lì luôn :D

Trên đường đi tụi mình ghé food chain Yoshinoya phổ biến và giá bình dân ăn cơm bò nóng hổi nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3062_zpszcqsez89.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3064_zpstnmti9lb.jpg

Thêm 1 điều mà tụi mình hay ngắm nữa đó là mấy bé thiếu nhi Nhật, mấy em mặc đồ dễ thương quá chừng luôn, 2 má thì đỏ hồng vì trời lạnh^^, mà đúng là các bé dc dạy cho tính tự lập từ rất nhỏ, tự xách đồ, tự đi tàu điện đi học...

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/002b69eb-6b3d-471e-8db0-5e416b6d12dd_zpswdayr2g8.jpg

Tới rồi nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3084_zpskhhf5vb6.jpg

Nhưng...

Bumxiu
10-04-2015, 10:48
@bluepearl0212:
quà tặng bạn đâyhttps://i1060.photobucket.com/albums/t454/bumxiu/IMG_4250_zpsef3tqfzi.jpg (http://s1060.photobucket.com/user/bumxiu/media/IMG_4250_zpsef3tqfzi.jpg.html)

bluepearl0212
11-04-2015, 21:44
Huhu lại khóc thêm 1 dòng sông rồi, thanks bumxiu về tấm hình bạn tặng nhé ^^

Sau 1 hồi tìm đường hơi khó tụi mình mới tới dc vườn Koishikawa Korakuen, nhưng khi tới đây rồi thì dù cảnh vật cũng khá đẹp nhưng mình có hơi thất vọng 1 chút xíu bởi vì thứ 1 là đây là 1 khu vườn khá nhỏ, chắc tại vì đã quen với những khu vườn rộng đi bộ tới mỏi chân nên khi thấy vườn này nhỏ quá lại đâm ra thấy ko quen @.@, và cũng vì chưa có cây anh đào nào nở sớm như mong đợi nữa...may là có 1 vườn đào cũng đang nở rộ như bên cung điẹn Hoàng Gia nên cũng an ủi phần nào. Nếu bạn đến đúng vào mùa hoa anh đào hoặc mùa thu thì có thể ghé qua đây nhé vì theo japanguide thì đây cũng là 1 trong những khu vườn lâu đời và đẹp nhất của Tokyo.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3092_zpsqrmmcdfk.jpg

Hoa đào:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3118_zpseklzno2d.jpg

Nguyên con đường:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3121_zpsoiwen3q8.jpg

Lại bệnh ghiền chụp hoa và bầu trời:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3137_zpsw1wrgqnv.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3132_zpsyqnwqe1i.jpg

Mờ mờ:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3134_zpspmj51p4z.jpg

Theo lịch trình lẽ ra tụi mình sẽ đến Ueno nữa nhưng vì đến đây là ko còn hy vọng nhiều là hoa sẽ nở sớm nên tụi mình bỏ điểm này và đi thẳng đến Tokyo Tower.

Nhưng tới đây là dừng cái kéttttt. Vì tình hình là cầm máy ảnh rồi nào là khăn quàng, bao tay linh tinh đủ thứ moi ra moi zô thì giờ mới phát hiện ra là đã vứt đâu mất cải thẻ Tokyo metro pass 3 ngày của mình, lục tung tóe khắp nơi vẫn ko thấy cho nên mình phải mua lại thẻ đi từng ngày mà mình chỉ mua của Tokyo metro thôi chứ ko mua Toei line, tại chủ quan nhìn theo lịch trình thì ko cần dùng Toei line nữa, ai dè đi tìm hoài gần đây thì chỉ có line của Toei, vậy là 2 đứa đi bộ 1 hồi để tìm Tokyo Metro thì đi tới Tokyo Dome luôn, haha, chỗ này vì sợ ko có thời gian nên mình ko tính đi ai ngờ cuối cùng lại gặp luôn. Bởi vậy mới nói nhiều khi đi lạc 1 chút lại hay ^^

Tokyo Dome city là 1 khu phức hợp giải trí bao gồm sân vận động Tokyo Dome, công viên giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh và khu spa LaQua.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/c084cb52-a6be-414b-a689-c4b956d7d539_zpsez59mrpm.jpg

Khu trò chơi của Tokyo Dome city, trò này đơn giản lắm, đứng trên đó xong bị kéo lên nhanh như gió, đứng ngắm tp dc chút xíu rồi dc thả xuống nhanh còn hơn gió luôn :D

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/1a84fd1c-945f-40c1-8bdd-17db7a026189_zpsxidj2jzf.jpg

Tàu siêu tốc siêu cao, siêu nhanh, siêu ghê, mấy bạn la cũng siêu to luôn @.@

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/c5474e77-2f64-47f2-afb1-08c200f36cc6_zpsyuvxrwpy.jpg

bluepearl0212
16-04-2015, 20:14
Tiếp heng:

Tokyo Tower nè, lúc mình tới thì trời chưa sáng lắm nên thấy chưa có bật đèn nhiều vậy là 2 đứa tung tăng đi dạo phố xá trước và định bụng lát nữa đèn lên đẹp rồi quay lại chơi tiếp:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3148_zpskeh3nljt.jpg

Roppongi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3153_zpsviwgyjdf.jpg

Tokyo Tower và hoa:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3156_zpsd8mklczn.jpg

Cứ đi một hồi vậy mà đã đi xa quá chừng, tụi mình ghé vào đây ăn tối:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/IMG_8942_zps7i52lr5q.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/IMG_8938_zpswe8bknia.jpg

Mình quay lại nhưng Tokyo Tower vẫn như lúc chiều thấy, ko có bật thêm đèn, huhu, buồn 5s, ko biết là có phải cuối tuần hay là dịp lễ tết mới có đèn ko nhỉ??? À có 1 điểm thú vị là Tokyo Tower này cao hơn Eiffel Tower 13m nhé ^^, đây là hình mình chụp, còn bên phải là hình khi tháp bật hết đèn:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/4_zpsowhkdycn.jpg?t=1429098387

Tiếp tục đi nào, tới Ginza nha. Ginza là 1 khu mua sắm với nhiều thương hiệu nổi tiếng của thế giới đông đúc và nhộn nhịp, nhưng có 1 điều mắc cười là sau khi ra khỏi tàu điện ngầm tụi mình định tìm đến khu chính của Ginza nhưng hỏi 1 vài người thì ko ai chỉ đường dc, vậy là 2 đứa tự đi và đi vào 1 khu ăn uống nhộn nhịp dưới chân tàu điện ngầm, nhìn hay hay và có không khí rất là local, trước đó đâu có nghĩ tới Ginza lại gặp khu này đâu>.<

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3181_zpsxwksqom9.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3185_zpsdmhqvoz4.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3186_zpsjzujiedc.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3194_zpsiapnzzor.jpg

bluepearl0212
16-04-2015, 20:57
Nhìn những quán xinh xinh vầy là lại muốn vào ngồi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/1ee7d16a-8081-4529-baca-35f0009d26d4_zpsyw5ixchk.jpg

Quán nhậu bán đồ nướng, tới Nhật thì phải uống thử sake chứ hè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/07ea8969-9bda-4eb4-9a02-0e42b8a86031_zps39kyfyqu.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/6c457ff3-771b-4d44-a256-ca959158e586_zpshspfs4pa.jpg

Dĩa dưa leo 90k @.@:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/5dd6d602-e52e-4545-a7a6-fb4eba7f516b_zps03ecp5tq.jpg

Sáng hôm sau tụi mình đến Sensoji Temple hay còn gọi là Asakusa Kannon Temple, lúc đầu ghi đọc thông tin chỗ thì ghi Sensoji, chỗ ghi Asakusa làm mình cứ bị nhầm lẫn tưởng là 2 cái khác nhau, chỉ là 1 thôi bạn nha, từ khách sạn mình ra đây gần lắm, đi khoảng 5 phút thôi. Chùa Sensoji này dc xây xong vào năm 645 cho nên đây là ngôi chùa lâu đời nhất và dc nhiều người biết đến ở Tokyo.

Cổng Sấm (Kaminarimon) là biểu tượng của khu Asakusa này cũng như là biểu tượng của toàn Tokyo:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/d3429d32-f1ea-49cb-805c-b34297e802c9_zpsmzxj1cdy.jpg

Đến đây thì bạn sẽ thấy dc những chiếc đèn lồng to như này:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/f9fd3ca4-7b63-4088-8de3-271e44c3decd_zpsilvvsfsd.jpg

Sau cổng Sấm thì bạn sẽ gặp ngay con đường Nakamise dài hơn 200m với nhiều hàng quán bán những món đồ ăn đẹp mắt và nhiều đồ kỉ niệm như là búp bê gỗ, chuông gió, yakuta hoặc là quạt giấy của Nhật:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3227_zpsoenncwka.jpg

Mình ăn thử nhiều loại bánh nhỏ nhỏ ở đây lắm vì món nào nhìn cũng lạ hết ^^, ví dụ như que này là bánh bột gì đó và ở ngoài dc phủ lên bằng bột đậu xanh:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3238_zpsps8sjb4p.jpg?t=1429198420

Tiệm bánh mình ăn nè, nhìn xinh chưa:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3242_zpsigvcznr0.jpg

Đây là 1 tiệm khác, bánh này lạ lắm, ăn ngộ ngộ giá của mấy món ăn vặt này thì khoảng 100-150y:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3245_zpsmlorehhe.jpg

bluepearl0212
17-04-2015, 23:11
Xung quanh là những quầy bán đồ lưu niệm:

Có lồng đèn nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3371%202_zpsq1oggdgt.jpg

Có hình ông kia mặt ngộ ngộ, zui zui:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3276_zpsb5ao1dyi.jpg

Một bức tranh vẽ:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3279_zpsscjl0unp.jpg

Búp bê bằng gỗ:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/d9653241-cc50-4b36-b439-e186201a0386_zpspvcuikpw.jpg

Búp bê lắc đầu:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/3cd921d6-a315-4b64-a1b6-6ef4f135b7fe_zps2pjl1e2y.jpg

Còn đây mình đoán là thầy giáo dẫn các em bé tiểu học đi thăm quan và giới thiệu cho các em về lịch sử của ngôi chùa, ở Nhật bạn sẽ thường bắt gặp hình ảnh các em thiếu nhi hoặc học sinh được dẫn đi tham quan ở bảo tàng hoặc những điểm di tích lịch sử như vầy:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/effbf0a8-1b5d-4776-a128-896d97deea93_zpsa2iimxzs.jpg

Hết con đường này các bạn sẽ gặp cổng Hozomon:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3295_zps1mthla5i.jpg

Mặt sau có chiếc giày này:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/70934c41-6843-46a6-a975-5fee84c1a4f4_zpsuqp74y5m.jpg

Và đây là main hall của Sensoji temple:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3316_zpsjbiwwygw.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3321_zpsizoyg171.jpg

Bo_np
17-04-2015, 23:20
Trời ơi, nghe bạn nói về tòa nhà con kén với cuộc thi được tổ chức từ 150 bài với 50 kiến trúc sư và phần trình bày của Tange <3. Mình mê quá đi, ôi kiến trúc Nhật Bản, ước gì mình có thể được ở trong tòa nhà Mode, được học ở đó, còn gì tuyệt vời bằng. Cảm ơn bạn Bluepearl ^^

Bo_np
17-04-2015, 23:29
Mình có cảm giác muốn ngắt hết, có tàn nhẫn quá ko mọi người???? Mà tại Anh Đào đẹp quá xá.
Bring me
Bring me to there
I am lying under pink trees
KiSS flowers, and swallow beauty
Send me to there, please <3

Bạn @vaniacastle khi nào đi Nhật vậy? Cũng viết bài cho mình đọc với nha. Mê quá ah ^^

Eizan
18-04-2015, 19:05
Không phải tàn nhẫn nhưng hoa đẹp là ở trên cây với khung cảnh xung quanh, cả cành cả dáng cả cây trên nền trời, ngắt xuống thì còn ra cái gì? Mỗi lần lễ hội ở VN dù mang cả cành sang nhưng vẫn xấu còn gì?

Bạn có sở thích cũng dị thật.

annhu
21-04-2015, 16:13
@bluepearl0212 bài viết đầy tâm huyết và rất chi tiết. hình chụp mê ly hehee ^^ mình thik Nhật từ nhỏ và rất muốn đến Nhật. sẽ save bài này lại để dành khi nào đủ tiền rồi lên plan du hí haha

lót dép hóng tiếp ^^

dato
18-06-2015, 10:09
Đã bị mê :L Nhật Bản đẹp quá!

bluepearl0212
26-06-2015, 14:41
Ầy dà đợt vừa rồi có hơi bị lười lười nên có bỏ bê topic 1 thời gian, cám ơn các bạn đã ghé qua đọc và comment nhé, mà tò mò có ai bữa giờ còn hóng topic này ko nhỉ ^^

Tiếp nha, tiếp nha:

Sau Sensoji temple tụi mình đi thăm thú khu Harajuku, đây là khu vực tập trung của giới trẻ Tokyo, tại nơi đây bạn có thể thấy các bạn trẻ ăn mặc rất là thời trang và cá tính hoặc mặc trang phục cosplay.

Mình đi theo bản đồ này:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/map_harajuku_zpsfgmowsep.gif

Đầu tiên vừa ra khỏi tàu điện ngầm tụi mình đến với Omotesando. Đây là khu shopping với nhiều thương hiệu lớn của thế giới, mấy store ở đây thì thực sự rất là bự và quan trọng hơn là thiết kế rất đẹp mắt.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/6824da21-849c-46ea-9de8-b85168192d01_zpsw4i48l6p.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/0d07de6e-2095-4801-a114-a6e62bc130ac_zpsrkdhaiaq.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/f364de51-77d6-4ab0-8a48-049dc39beb28_zps9vfmaz5p.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/23e5375e-cf16-42ef-b9d1-d55e845afcb5_zpsmgwsiyjh.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/bb11035c-8b80-45af-a0d5-2edfea1b4ddf_zpsx16cxzps.jpg

Ờ mà phải nói thêm 1 điều đặc biệt là dù ở đây cũng khá đông người nhưng lại ko hề xô bồ mà lại vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và từ tốn...lạ heng!!!

Tụi mình có ghé vô Kiddy land nữa, đây là chỗ bán mấy đồ cute cute, hello kitty, doremon này nọ, vô đây thì chỉ muốn ôm hết về nhà thôi :)

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/ebeab4a8-9551-448f-b557-bbb153f76f4d_zpscduiuvub.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/20e46e30-543a-4b15-bcb6-6baf3ab12435_zpsaulzlzna.jpg

Còn đây tình cờ tụi mình bắt gặp store của Line ở đây, hihi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/89676da6-6556-45a4-95ff-83d503c03179_zpsbxqj5x95.jpg

bluepearl0212
27-06-2015, 21:50
Và khi đến Harajuku thì chắc chắn 1 điều là bạn nên ăn thử bánh crepes ở đây. Mình chọn tiệm Santa Monica Crepes ở ngay đầu đường Takeshita. Nhưng lưu ý luôn cho mọi người là vì tiệm này nằm ngay đầu đường nên hơi đông, để ko phải chờ lâu các bạn vào trong thì cũng còn có nhiều tiệm bán crepes nữa lắm nha.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/63c9652a-b9bb-4dd5-a6e4-3de48984e894_zpsmm0mxc4z.jpg

Takeshita là 1 đoạn đường ngắn nhưng có rất nhiều cửa hàng thời trang, chủ yếu là cho các bạn tuổi teen, và cũng có nhiều cửa hàng bán trang phục cosplay, mình vô ngó nghía thì thấy đúng là rất là "độc" và "lạ", haha.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/9c9b33c3-786c-4489-ac58-8f2e7464b7c3_zpsofsdhald.jpg

Đông ơi là đông vầy nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/8f276c81-cfd5-4e2d-a741-cbb0016f5ff8_zpsewpww8i3.jpg

Mà cũng phải công nhận là đến nơi này bạn sẽ nhìn được đêm 1 khía cạnh khác của con người Tokyo, vì bình thường thì mình chỉ hay nhìn thấy những người trung niên làm công sở ăn mặc chỉn chu thì khi đến đây các bạn sẽ thấy được hình ảnh của các bạn trẻ, họ sáng tạo và cá tính trong trang phục, kiểu tóc, cách phối hợp đồ, rất phá cách...

À thực ra ở đây cũng có nhiều cửa hàng hay ho lắm, ví dụ như là cửa hàng cocacola, bán rất là nhiều thứ luôn như là có son cocacola này nè:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/70ac15ac-9aa5-4f9b-831b-e6c7c35e2904_zpsekw6wjpg.jpg

Hay bạn cũng có thể ghé qua chụp hình Purikura giống như trong truyện manga ^^:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/00ebe3ec-d6da-4a81-a9cf-d643f65d9b17_zpsc87r1udm.jpg

Rời Takeshita theo plan tụi mình định đi đến đền Meiji nhưng khổ nỗi theo bản đồ thì tìm hoài ko ra, còn hỏi 1 vài người thì lại ko hiểu tiếng anh mà trời cũng tối rồi nên tụi mình quyết định bỏ qua điểm này để đi tới khu Shibuya luôn.

Đây là bản đồ khu Shibuya:

https://www.japan-guide.com/g8/3007_map_1309.gif

Shibuya thì chắc hẳn nhiều người cũng đã có nghe đến vì Shibuya crossing vốn đã khá nổi tiếng và là một trong những hình ảnh tượng trưng cho một Tokyo nhộn nhịp và đông đúc.

Tower records:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/a00a32c9-7b78-49da-b23a-48f4b4752122_zpszdmztnan.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/ed210a81-ac96-4262-9bd9-cf8c07a3d8e3_zpsuoej8gdz.jpg

Central gai: đây là khu phố đi bộ với xung quanh là những cửa hàng mua sắm, nhà hàng ăn uống và các cửa hàng trò chơi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/3c6138e1-757d-4c2a-8651-3a3021974f52_zpsllfqew2k.jpg

noi_la_lam
01-07-2015, 22:51
hi chủ thớt!!!
Mình sắp đến Nhật 8 ngày vào dịp tháng 9, lịch trình của mình là Tokyo(3 ngày)-kyoto(2 ngày)-nara(1 ngày)-hiroshima(1 ngày)-osaka(1 ngày).
Ko biết lịch trình như thế này có ok ko bạn? mình đang phân vân ko biết nên mua jrp để đi tàu nhanh hay đi bus đêm từ tokyo xuống kyoto?
Bạn có thể cho mình xin địa chỉ các khách sạn bạn đã ở ko?
Về vấn đề đi lại ở Tokyo bạn đã đi thế nào vậy?
Chờ tin của bạn nha, xin lổi vì đã hỏi quá nhiều nha bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.

bluepearl0212
02-07-2015, 12:21
Hi bạn noi_la_lam,

Welcome bạn ^.^, dựa trên kinh nghiệm ít ít của mình, bạn có thể tham khảo thêm như sau nha:

Sau đây là 4 khách sạn mình đã ở trong chuyến đi của mình, à lưu ý một chút là những khách sạn mình ở khá rẻ cho nên có thể hơi nhỏ 1 chút cho nên chỉ phù hợp nếu bạn đi theo dạng budget, còn nếu bạn muốn rộng rãi và thoải mái hơn thì cần tham khảo thêm những điểm khác nữa nha.

+ Tokyo: Khaosan Tokyo Original, khu Asakusa, gần tàu điện ngầm Asakusa và Ginza line đi bộ 2 phút, phòng hơi nhỏ giá khá rẻ 5000yen/2 người/1 đêm. Recommend. Web: http://www.khaosan-tokyo.com/en/original/index.html

+Hakone: Hakone tent, gần Gora station, đi bộ 3 phút, đây là 1 trong những ks rẻ nhất ở Hakone, share phòng 6 người, 3500/1 người, anh chủ ks dễ thương, ks tuy nhỏ nhưng rất xinh, mới, cực kì sạch sẽ. Recommend. Web: http://hakonetent.com/en/

+Osaka: Business Hotel Taiyo, rẻ: 4000yen ngày thường, cuối tuần 4500yen/2 người/1 đêm (đặt qua booking, đặt trực tiếp ks rẻ hơn khoảng 500yen), gần , tiện đi lại, rẻ nhưng ks cũ, ít phòng tắm nên đợi lâu. Not Recommend. Web: http://www.hotel-taiyo.com/en/room_e.html

+Kyoto: Piece Hostel Kyoto, rẻ: 6600yen/2 người/1 đêm, ks rất đẹp, mới, sạch, review rất tốt, nhân viên thân thiện, helpful, ngay Kyoto Station tiện đi lại mọi điểm. Recommend. Web: http://www.piecehostel.com/en/room-rates/index.html

Về lịch trình của bạn thì cũng gần như giống với lịch trình của mình, chỉ khác là bạn đi hiroshima còn mình đi hakone cho nên theo mình thấy thì lịch trình cũng khá ổn, nhưng Kyoto 2 ngày có thể sẽ hơi gấp cho bạn 1 chút xíu, vậy nên chắc ở đây bạn phải đi nhanh hơn 1 chút.

Đây là lịch trình chi tiết của mình, bạn có thể tham khảo sơ qua, những điểm đến của mình khá tiện đường:

- 10/3/2015: Tokyo: tới sân bay Narita (11h), check in ks, công viên Shinjuku Gyoen, khu Shinjuku, Tokyo Metropolitan Government Building.

- 11/3: Tokyo: cung điện hoàng gia (Imperial Palace), công viên Kitanomaru, công viên Chidorigafuchi, công viên Koishikawa Korakuen, tháp Tokyo, Ginza.

- 12/3: Tokyo: Asakusa (Sensoji Temple), công viên Yoyogi, Harajuku, Shibuya.

- 13/3: Hakone: Hakone-machi, The Checkpoint Museum, Owakudani Valley.

- 14/3: quay lại Owakudani Valley, về Tokyo ra sân bay Narita bay tới Osaka.

- 15/3: Kyoto: Kiyomizudera, Yakasa Shrine, công viên Maruyama, Gion. (còn định đi Philosopher's Path, Nanzenji Temple, Eikando Temple và Ginkakuji nữa nhưng vì mặc kimono nên đi ko kịp :)

- 16/3: Kyoto: Nijo Castle, chùa vàng Kinkakuji, chùa Ninnaji, Arashiyama (Togetsukyo Bridge và rừng tre nổi tiếng).

- 17/3: Kyoto: Fushimi Inari Shrine, Nara: công viên Nara, chùa Todaiji. Tối về Osaka: Dotonbori và Shinsaibashi.

- 18/3: Osaka: Osaka Castle, khu Shinsekai, ra sân bay. Kết thúc hành trình.

À tiếp là về việc có nên mua JR Pass hay ko thì mình nghĩ chắc bạn cũng đã có tìm hiểu và hiểu dc là JR Pass khá tiện cho mình trong việc đi lại, ko cần tính toán quá nhìu, cứ cầm là đi thôi cho nên nếu bạn muốn nhanh, tiện, dễ dàng và ko quá quan tâm đến giá của nó thì bạn nên mua, nhưng thực ra theo lịch trình của bạn mình nghĩ là bạn vẫn có thể tự mua vé lẻ để đi mà ko cần mua JR bởi vì mình đã làm như vậy và trên thực tế thì cách đi của mình tiết kiệm được hơn 1 chút xíu so với JR.

Ở đây vì mình chưa rõ chính xác bạn đi như thế nào nên mình lưu ý bạn cần quan tâm đến 2 điểm sau: 1 là nếu bạn bay đến và bay đi từ 1 sân bay ví dụ là Narita thì sau khi đến Kyoto sau đó bạn lại phải quay lại Tokyo cho nên nếu vậy thì bạn nên mua JR vì giá vé đi 2 chiều từ Tokyo đến Kyoto và ngược lại cũng khá cao rồi, gần bằng vé JR (nếu đi train), còn nếu đi bus mà nằm tới 2 đêm thì mình sợ có thể bạn sẽ mệt và ko đủ sức để những ngày sau đi tiếp. Vì lịch trình của mình rất tiện mình bay đến Narita và bay về từ Kansai nên mình ko mua JR phần cũng vì vậy. Thứ 2 là cái này mình thấy có vẻ ko nhiều người làm như mình nhưng mình lại thấy nó khá tiện, rẻ và tiết kiệm thời gian, đó là mình chọn cách bay đến Kyoto từ Tokyo của hãng Peach, dù là giá rẻ nhưng chất lượng khá tốt, mà thời gian bay cũng nhanh 1h rưỡi thôi, mình chọn bay đêm lúc 8h55 tối để có thể tận dụng chơi hết gần như là nguyên ngày ở Tokyo rồi tối bay thôi. Giá vé mình mua cho 2 người chỉ là 9900y cộng với 660 phí là 10560yen, là chỉ 5280yen cho 1 người. Tuy nhiên cũng để bạn rõ thì mình nói kĩ hơn là nếu chọn cách này nó cũng có 1 nhược điểm là bạn phải trả thêm tiền từ khách sạn tới Narita 1 lần nữa (trung bình khoảng 1000yen) và sau đó tiền đi từ sân bay Kansai đến khách sạn của bạn nữa nhưng vì với mình thứ 1 là hơi bị say xe bus và ko muốn nằm nguyên đêm trên bus, cũng như đợt đó ngày mình muốn đi từ Tokyo về Kyoto trùng ngay thứ 7 nên vé xe bus cũng đã khoảng 5500 yen rồi nên túm lại đối với mình thì bay là cách mình thấy tốt nhất cho mình. Từ đây bạn có thể quyết định việc đi bằng bus hay ko qua những ý mình chia sẻ trên đây nha, à tặng bạn thêm link check giá xe bus:

http://willerexpress.com/st/3/en/pc/bus/route/calendar.php?aid=184&off=1&hkn=30&kns=15&oR=2301001&fR=1301001

và link hãng máy bay Peach của mình đây:

http://www.flypeach.com/home.aspx

Và cuối cùng là về vấn đề đi lại ở Tokyo, như mình đã chia sẻ là vì mình ko mua JR nên mình mua vé lẻ từ sân bay về khách sạn mình, cái này bạn có thể check ở japan guide để xem cách nào tiện nhất về tới ks bạn ở, ví dụ như với mình, để về ks mình thì mình chọn cách rẻ nhất là đi Sky Access Line giá khoảng 1290yen về đến Asakusa, đi bộ 5 phút là tới ks mình ở. Còn đi lại trong nội bộ Tokyo thì đơn giản nhất tới Narita mình mua ngay Tokyo subway pass cho 3 ngày mình ở Tokyo, giá 1500yen, bạn đi dc unlimited subway và toei line, gần như đi dc đến các điểm ở Tokyo mà bạn muốn đến. Nói chung quan trọng nhất chỗ này mình muốn nói là bạn cứ yên tâm đi lại trong Tokyo rất đơn giản, ko có khó đâu nên bạn đừng lo quá nha.

Hy vọng những điều mình chia sẻ có thể giúp ích cho bạn phần nào. Thêm bonus câu nữa là bạn ơi Nhật đẹp và đặc biệt lắm, chắc chắn đi rồi bạn sẽ thích lắm lắm cho nên chúc bạn sẽ có một chuyến đi thật vui nha :)

noi_la_lam
04-07-2015, 04:28
hi bạn Bluepearl0212,
Mình cảm ơn bạn rất nhiều, chia sẻ của bạn rất chi tiết và rõ ràng, và đúng như những gì mình cần biết.
Vé thì mình mua rồi, mình đến Tokyo và về từ Osaka. Mấy bạn người Nhật mình gặp trên đường đi du lịch thì cũng khuyên mình nên mua vé lẽ, vì mình chỉ đi thẳng 1 đường rồi về, sẽ ko tận dụng đc jrp. Mà bạn đi bus hay đi train vậy bạn? mấy khách sạn bạn recommend là phòng private hả bạn? nó có dorm ko? vì mình đi có 1 mình, ngủ cũng chẳng bao nhiêu, thuê nguyên phòng thì hơi phí xíu^^^.
Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều bạn nha.
Chờ tin bạn.

bluepearl0212
05-07-2015, 13:30
À vì bạn cũng đến từ Tokyo và về từ Osaka nên bạn chỉ nên mua vé lẻ là dc rồi.

Bạn hỏi đi bus hay train là ở điểm nào, nói chung là tùy nơi mà bạn quyết định đi train hay bus, ví dụ như ở Tokyo mình đi subway vé 3 ngày, Kyoto đi bus 500y 1 ngày, còn đi lại giữa Kyoto, Osaka, Nara thì mình đi train, bạn mua thẻ Suica đi cho tiện, chỉ cần quẹt thôi, khỏi đợi mua vé tốn thời gian.

Những ks mình ở có dorm, chỉ có cái ở Osaka là hình như ko có dorm, nhưng mình cũng ko recommend ks đó. Bạn có thể vào link mình đính kèm bên trên để check giá phòng dorm nhé.

Thân ái!

Phunghoang28
29-12-2015, 21:35
Hi bạn bluepearl0212

mình đã đọc bài viết của bạn về Japan, bạn viết rất hay nhưng cho mình hỏi thêm 1 vấn đề này nha:
Mình sẽ plan đi Japan cuối tháng 3-đầu tháng 4 tới này trong 2 tuần, mình lên plan rất kỹ để tránh lãng phí thời gian, bạn cho mình hỏi mình sẽ mua 15kg hành lý ký gửi, trong trường hợp mình đi Subway hoặc Monorail ... thì mình có thể mang cái vali nhỏ của mình lên tàu luôn được không, vì khách sạn bên đó check in trễ mà check out rất sớm. Bạn gặp trường hợp này chưa, lần trước bạn đi có mang theo nhiều hành lý không ?

Thanks bạn nhiều :)




Hi bạn noi_la_lam,

Welcome bạn ^.^, dựa trên kinh nghiệm ít ít của mình, bạn có thể tham khảo thêm như sau nha:

Sau đây là 4 khách sạn mình đã ở trong chuyến đi của mình, à lưu ý một chút là những khách sạn mình ở khá rẻ cho nên có thể hơi nhỏ 1 chút cho nên chỉ phù hợp nếu bạn đi theo dạng budget, còn nếu bạn muốn rộng rãi và thoải mái hơn thì cần tham khảo thêm những điểm khác nữa nha.

+ Tokyo: Khaosan Tokyo Original, khu Asakusa, gần tàu điện ngầm Asakusa và Ginza line đi bộ 2 phút, phòng hơi nhỏ giá khá rẻ 5000yen/2 người/1 đêm. Recommend. Web: http://www.khaosan-tokyo.com/en/original/index.html

+Hakone: Hakone tent, gần Gora station, đi bộ 3 phút, đây là 1 trong những ks rẻ nhất ở Hakone, share phòng 6 người, 3500/1 người, anh chủ ks dễ thương, ks tuy nhỏ nhưng rất xinh, mới, cực kì sạch sẽ. Recommend. Web: http://hakonetent.com/en/

+Osaka: Business Hotel Taiyo, rẻ: 4000yen ngày thường, cuối tuần 4500yen/2 người/1 đêm (đặt qua booking, đặt trực tiếp ks rẻ hơn khoảng 500yen), gần , tiện đi lại, rẻ nhưng ks cũ, ít phòng tắm nên đợi lâu. Not Recommend. Web: http://www.hotel-taiyo.com/en/room_e.html

+Kyoto: Piece Hostel Kyoto, rẻ: 6600yen/2 người/1 đêm, ks rất đẹp, mới, sạch, review rất tốt, nhân viên thân thiện, helpful, ngay Kyoto Station tiện đi lại mọi điểm. Recommend. Web: http://www.piecehostel.com/en/room-rates/index.html

Về lịch trình của bạn thì cũng gần như giống với lịch trình của mình, chỉ khác là bạn đi hiroshima còn mình đi hakone cho nên theo mình thấy thì lịch trình cũng khá ổn, nhưng Kyoto 2 ngày có thể sẽ hơi gấp cho bạn 1 chút xíu, vậy nên chắc ở đây bạn phải đi nhanh hơn 1 chút.

Đây là lịch trình chi tiết của mình, bạn có thể tham khảo sơ qua, những điểm đến của mình khá tiện đường:

- 10/3/2015: Tokyo: tới sân bay Narita (11h), check in ks, công viên Shinjuku Gyoen, khu Shinjuku, Tokyo Metropolitan Government Building.

- 11/3: Tokyo: cung điện hoàng gia (Imperial Palace), công viên Kitanomaru, công viên Chidorigafuchi, công viên Koishikawa Korakuen, tháp Tokyo, Ginza.

- 12/3: Tokyo: Asakusa (Sensoji Temple), công viên Yoyogi, Harajuku, Shibuya.

- 13/3: Hakone: Hakone-machi, The Checkpoint Museum, Owakudani Valley.

- 14/3: quay lại Owakudani Valley, về Tokyo ra sân bay Narita bay tới Osaka.

- 15/3: Kyoto: Kiyomizudera, Yakasa Shrine, công viên Maruyama, Gion. (còn định đi Philosopher's Path, Nanzenji Temple, Eikando Temple và Ginkakuji nữa nhưng vì mặc kimono nên đi ko kịp :)

- 16/3: Kyoto: Nijo Castle, chùa vàng Kinkakuji, chùa Ninnaji, Arashiyama (Togetsukyo Bridge và rừng tre nổi tiếng).

- 17/3: Kyoto: Fushimi Inari Shrine, Nara: công viên Nara, chùa Todaiji. Tối về Osaka: Dotonbori và Shinsaibashi.

- 18/3: Osaka: Osaka Castle, khu Shinsekai, ra sân bay. Kết thúc hành trình.

À tiếp là về việc có nên mua JR Pass hay ko thì mình nghĩ chắc bạn cũng đã có tìm hiểu và hiểu dc là JR Pass khá tiện cho mình trong việc đi lại, ko cần tính toán quá nhìu, cứ cầm là đi thôi cho nên nếu bạn muốn nhanh, tiện, dễ dàng và ko quá quan tâm đến giá của nó thì bạn nên mua, nhưng thực ra theo lịch trình của bạn mình nghĩ là bạn vẫn có thể tự mua vé lẻ để đi mà ko cần mua JR bởi vì mình đã làm như vậy và trên thực tế thì cách đi của mình tiết kiệm được hơn 1 chút xíu so với JR.

Ở đây vì mình chưa rõ chính xác bạn đi như thế nào nên mình lưu ý bạn cần quan tâm đến 2 điểm sau: 1 là nếu bạn bay đến và bay đi từ 1 sân bay ví dụ là Narita thì sau khi đến Kyoto sau đó bạn lại phải quay lại Tokyo cho nên nếu vậy thì bạn nên mua JR vì giá vé đi 2 chiều từ Tokyo đến Kyoto và ngược lại cũng khá cao rồi, gần bằng vé JR (nếu đi train), còn nếu đi bus mà nằm tới 2 đêm thì mình sợ có thể bạn sẽ mệt và ko đủ sức để những ngày sau đi tiếp. Vì lịch trình của mình rất tiện mình bay đến Narita và bay về từ Kansai nên mình ko mua JR phần cũng vì vậy. Thứ 2 là cái này mình thấy có vẻ ko nhiều người làm như mình nhưng mình lại thấy nó khá tiện, rẻ và tiết kiệm thời gian, đó là mình chọn cách bay đến Kyoto từ Tokyo của hãng Peach, dù là giá rẻ nhưng chất lượng khá tốt, mà thời gian bay cũng nhanh 1h rưỡi thôi, mình chọn bay đêm lúc 8h55 tối để có thể tận dụng chơi hết gần như là nguyên ngày ở Tokyo rồi tối bay thôi. Giá vé mình mua cho 2 người chỉ là 9900y cộng với 660 phí là 10560yen, là chỉ 5280yen cho 1 người. Tuy nhiên cũng để bạn rõ thì mình nói kĩ hơn là nếu chọn cách này nó cũng có 1 nhược điểm là bạn phải trả thêm tiền từ khách sạn tới Narita 1 lần nữa (trung bình khoảng 1000yen) và sau đó tiền đi từ sân bay Kansai đến khách sạn của bạn nữa nhưng vì với mình thứ 1 là hơi bị say xe bus và ko muốn nằm nguyên đêm trên bus, cũng như đợt đó ngày mình muốn đi từ Tokyo về Kyoto trùng ngay thứ 7 nên vé xe bus cũng đã khoảng 5500 yen rồi nên túm lại đối với mình thì bay là cách mình thấy tốt nhất cho mình. Từ đây bạn có thể quyết định việc đi bằng bus hay ko qua những ý mình chia sẻ trên đây nha, à tặng bạn thêm link check giá xe bus:

http://willerexpress.com/st/3/en/pc/bus/route/calendar.php?aid=184&off=1&hkn=30&kns=15&oR=2301001&fR=1301001

và link hãng máy bay Peach của mình đây:

http://www.flypeach.com/home.aspx

Và cuối cùng là về vấn đề đi lại ở Tokyo, như mình đã chia sẻ là vì mình ko mua JR nên mình mua vé lẻ từ sân bay về khách sạn mình, cái này bạn có thể check ở japan guide để xem cách nào tiện nhất về tới ks bạn ở, ví dụ như với mình, để về ks mình thì mình chọn cách rẻ nhất là đi Sky Access Line giá khoảng 1290yen về đến Asakusa, đi bộ 5 phút là tới ks mình ở. Còn đi lại trong nội bộ Tokyo thì đơn giản nhất tới Narita mình mua ngay Tokyo subway pass cho 3 ngày mình ở Tokyo, giá 1500yen, bạn đi dc unlimited subway và toei line, gần như đi dc đến các điểm ở Tokyo mà bạn muốn đến. Nói chung quan trọng nhất chỗ này mình muốn nói là bạn cứ yên tâm đi lại trong Tokyo rất đơn giản, ko có khó đâu nên bạn đừng lo quá nha.

Hy vọng những điều mình chia sẻ có thể giúp ích cho bạn phần nào. Thêm bonus câu nữa là bạn ơi Nhật đẹp và đặc biệt lắm, chắc chắn đi rồi bạn sẽ thích lắm lắm cho nên chúc bạn sẽ có một chuyến đi thật vui nha :)

nakatomi
30-12-2015, 12:06
Trả lời giúp bạn: Vali 15 kg lên tàu xe thoải mái nhé, tất nhiên bạn phải xách lên xuống ga subway, có thể có chỗ ko có thang cuốn. Tàu điện ngầm giờ đi làm cao điểm có thể phải chen 1 tẹo nhưng nếu đi không vào giờ đi làm (8h30-9h) thì không vấn đề gì.
Vấn đề checkout sớm và check in muộn ở các ks Nhật khá là tệ nhưng có cách gửi vali tại KS hầu hết là thoải mái (mất công quay lại lấy đồ thôi), cách 2 là gửi tại các tủ đồ ở ga, tùy kích thước giá 300-700 yên (hơi đắt) và chuẩn bị sẵn tiền xu 100 yên. Tại 01 thành phố thì nên ở tại 01 KS thôi, đỡ tốn thời gian chuyển KS và check in checkout.

chantam
03-01-2016, 11:21
@ chicken82: ồ, bạn đi toàn là những nơi mình đợt này chưa đi tới, sẽ tham khảo để plan cho chuyến đi tiếp theo ^^, cám ơn bạn nhé.

Mình tiếp đây:

Sau khi 1 hồi lưu luyến miết quay đầu nhìn lại mấy lần rồi mới nỡ bước đi tiếp:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2940_zps7unfn4pz.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2938_zpslfw8eu5i.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2944_zpskp8su9ih.jpg

Đang lơ ngơ ngó quanh quất thì mình gặp con đường uốn cong như vầy đây, đâu có ngờ rằng sau khúc cua lại thêm 1 cảnh tượng nữa làm tim mình lại xốn xao lần nữa:

Bắt đầu con đường:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2951_zpsca3xtdx4.jpg

Giữa đường:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2957%202_zpsoofahj02.jpg

Và cảnh tượng hiện ra sau khúc cua là đây - một vườn đầy ắp hoa đào đang nở, có màu trắng, hồng nhạt và hồng đậm:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2964_zps9cfwginy.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2986_zpsomryvxai.jpg

Với khung cảnh này nếu mình mà có tài hội họa chắc cũng ngồi lại vẽ 1 bức thiệt chứ ^.*, mà cũng lại phải lèm bèm lại câu này mình đã nói đó là ở ngoài hoa nhìn rất rất đẹp, hình mình chụp dù có nhiều đến đâu cũng ko toát lên dc hết vẻ đẹp so với khi nhìn bằng mắt nhìn. Mới đi có 1 ngày rưỡi à mà đến đây mình đã thốt lên: "chị ơi, em hạnh phúc quá, trip này dù chỉ tới đây thôi là cũng thỏa mãn lắm rồi, ko cần đi đâu nữa cũng dc luôn á" *.*, sến ghê, haha.

Thêm 1 vài hình của khu vườn quá đỗi là đẹp này:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2996_zpsig87v1cn.jpg

Cảnh này mà khi cây đầy lá chắc là đẹp lắm:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2997_zpscz6hzvxf.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF3002_zpswpi5hhlc.jpg

Phong cảnh và khu vườn hoa đẹp tuyệt vời bạn ơi.

nguyenkhoa87
03-01-2016, 16:04
Wow,đẹp quá. Nhất định phải sang Nhật chơi mới được.

bluepearl0212
05-01-2016, 18:19
Hi bạn phunghoang28,

Sorry bạn đợt lễ vừa rồi lu bu nên mình ít lên phuot, hihi, giờ mới trả lời bạn dc ^^. Cũng như bạn nakatomi có chia sẻ đó bạn, valy 15kg lên tàu bình thường bạn nha, lần đó mình đem valy 30kg lận @.@ . Đúng là khách sạn bên nhật check in trễ và check out sớm mà đợt mình ở khách sạn mình còn ko cho gửi hành lý lại, nên bạn nên check với khách sạn trước để tiện sắp xếp nha. Có cái này thì mình tự quan sát thấy là ở Tokyo thì Tokyo metro và Toei line thì đỡ đông hơn một xíu so với JR line, và thường khi đi những chuyến xa thì sẽ có chỗ để valy ở trên cho bạn nữa. À đợt mình gửi hành lý ở ga shinjuku vì valy to nên tủ mình hết 800yen/1 ngày, hix, còn valy bạn nhỏ hơn nếu có gửi thì rẻ hơn nhé.

Bạn đi ngay mùa hoa anh đào, sẽ đẹp lắm lắm đó, hihi, trong lúc lên plan này có thể sẽ thay đổi hoặc phát sinh thêm vài điều, nếu có gì chưa rõ thì bạn cứ hỏi, trên đây tụi mình sẽ chia sẻ thêm nha. Chúc bạn có chuyến đi vui, ai đi Nhật rồi cũng sẽ thích hết :))

Pany9x
05-01-2016, 19:11
Bạn chủ top ơi, nhìn lịch trình của bạn thích quá, bạn có thể chia sẻ cho mình lịch trình chi tiết của bạn được không? email của mình [email protected]. Cám ơn bạn trước :)

bluepearl0212
09-01-2016, 12:42
Hi bạn Pany9x, bạn có thể vào blog chia sẻ của mình, mình có viết chi tiết hơn ở đây: diladetrove.com hoặc fb: https://www.facebook.com/diladetrove/ nha bạn :)

Thanks bạn chantam và nguyenkhoa87 :) Nhật thực sự quá đẹp luôn ^^

Rachel95
09-01-2016, 14:14
Có ai đi sau tết ta k lập team đi chung đi mấy bạn

mmfashion2016
09-01-2016, 15:11
Mùa đông là dịp để các chàng trai làm “mới” mình với những phong cách lạ lẫm và cuốn hút.Nổi tiếng với gu ăn mặc cực kỳ tinh tế và sang trọng, thế nên không khó giải thích vì sao các chàng trai Hàn Quốc lại tạo cho mình những style rất nổi bật và thu hút. May mắn hơn nước ta, các chàng trai của xứ sở kim chi có đến bốn mùa trong năm, và mùa đông giá rét lại mang đến cơ hội cho các chàng tha hồ phối trang phục, phụ kiện mà vẫn giữ được nét đẹp nam tính quyến rũ của mình.

Shop nam ở hải phòng (http://mmfashion.vn/) - MM Fashion’s Shop sẽ giúp các bạn có phối đồ đẹp và sang trọng trong mùa đông này.


http://mmfashion.vn/wp-content/uploads/2015/12/1354418851-17.jpg (http://mmfashion.vn/wp-content/uploads/2015/12/1354418851-17.jpg)








Không cần quá rườm rà mới là một anh chàng cực kỳ lôi cuốn trong mùa đông, chỉ cần một chiếc áo len có hoạ tiết mùa đông, hay áo len trơn kết hợp cùng một chiếc quần jeans cực chất là đã ra dáng nam nhi giữa trời đông se lạnh. Nếu gió và rét thêm chút nữa thì các chàng có thể chọn kiểu phối layer để vừa giữ ấm cơ thể vừa trông có vẻ bí ẩn và cuốn hút. Một chiếc áo len, áo khoác mặc ngoài kết hợp với chiếc áo sơ mi phía trong, không quên phần cổ áo đưa ra ngoài đầy lạ lẫm, thế là đã đủ thu hút mọi ánh nhìn.











http://mmfashion.vn/wp-content/uploads/2015/12/1354418697-9.jpg (http://mmfashion.vn/wp-content/uploads/2015/12/1354418697-9.jpg)











Nếu muốn trở thành những quý ông lịch lãm và phong cách, áo vest chất liệu vải dày, với các đường may tinh tế sẽ giúp các chàng trở nên phong độ lạ kỳ. Khi trời rét đậm thêm chút nữa, những chiếc áo khoác dày có thêm lông nhân tạo hay khăn choàng trên cổ sẽ mang đến vẻ đẹp rất lạ và đầy phong cách khi tới với MM Fashion's Shop.
FanPage của MM Fashion’s Shop – Thời Trang Shop giày hải phòng (http://mmfashion.vn/).
http://facebook.com/mmshopfashion (http://facebook.com/mmshopfashion)
SĐT: 0936.939.024

Phunghoang28
12-02-2016, 14:28
Thanks bạn nhiều. Do công việc của mình cũng lu bu nên chưa lên cám ơn bạn được.

Chuyến đi này là mình muốn 1 lần nhìn thấy hoa anh đào nên cố tình đi vào mùa này, plan của mình là 12 ngày
Osaka 2 ngày
Kyoto 3 ngày
Nara 0,5 ngày và nghỉ đêm tại Numazu
Fuji (Yeti resort) 1 ngày để chơi tuyết + tắm osen
Tokyo 1 ngày
Nikko 1 ngày
Tokyo 2 ngày
Narita 1 ngày và bay buổi tối
Trong plan mình có mua JR Pass 7 ngày, và kích hoạt vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Kyoto.
Bạn cho mình hỏi thêm nữa là với JR Pass là mình có thể đi dược tất cả train o Tokyo luôn không như Metro subway, Toei line ... mình vẫn chưa hiễu rõ lắm về vấn đề này (mình chỉ hiểu là thấy train nào có ký hiệu JR là có thể xài được và ở Tokyo chỉ có yamanote line là 1 route đi qua những trạm lớn là xài free với JR Pass, mình book ks ở khu chùa Asakusa nên phân vân có nên mua Metro Pass luôn không)

AkaHika
18-02-2016, 15:59
Cuối tháng 3 đầu tháng 4 có bạn nào phượt Nhật Bản ngắm hoa anh đào không???

yenly11141
24-02-2016, 15:07
hi, mình đi 26/3-3/4

bluepearl0212
24-02-2016, 23:28
Hi bạn, hành trình của bạn thì cũng khá ổn và vừa phải rồi, ko bị gấp lắm nên có thể từ từ ngắm hoa được, đi tới ngắm hoa nhiều lúc mê mẩn luôn, lưu luyến muốn ngắm hoài, ko còn cần đi điểm khác nữa cũng nên :))

Thực ra nha, theo mình thôi, thì chuyến đi của bạn nếu muốn tính kĩ hơn về việc đi lại để tiết kiệm chi phí thì vẫn có thể tự mua vé lẻ đi được mà ko cần mua JR, tuy nhiên nếu bạn ko cần quá tiết kiệm thì tất nhiên JR vẫn khỏe, nhanh và tiện lợi hơn :)

Ở Kyoto thì thường để tiện bạn có thể đi bus 500yen 1 ngày. Ở Tokyo thì nếu mua JR bạn chỉ đi được hiệu JR thôi nha, ko đi được Metro subway và Toei line, và đúng như bạn nói JR trong nội thành Tokyo thì có line yamanote (màu xanh lá cây) là đi được đến hầu như các điểm du lịch chính, nhưng chỉ có lưu ý nhỏ là vì lần trước mình đi bằng Metro subway và toei line là chủ yếu nên thấy cái này rất tiện, đi một chút là gặp trạm rồi, còn với JR Yamanote line thì có nghe nói là chỉ dừng ở những điểm trung tâm thôi, từ trạm dừng bạn đi đến các điểm du lịch hơn bị xa hơn chút xíu. À có thêm một điểm là JR ko có line đi tới Asakusa nha bạn, bạn cần phải chuyển qua line Ginza subway hoặc Asakusa line. Nếu bạn có JR thì thực ra book ks ở Asakusa lại ko được tiện lắm...Theo mình thì nếu mua JR thì bạn nên cố gắng tận dụng nó, có thể tính lại chỗ này chút xíu bạn ha, metro pass thì mình mua vé 3 day pass 1500yen nha bạn.




Thanks bạn nhiều. Do công việc của mình cũng lu bu nên chưa lên cám ơn bạn được.

Chuyến đi này là mình muốn 1 lần nhìn thấy hoa anh đào nên cố tình đi vào mùa này, plan của mình là 12 ngày
Osaka 2 ngày
Kyoto 3 ngày
Nara 0,5 ngày và nghỉ đêm tại Numazu
Fuji (Yeti resort) 1 ngày để chơi tuyết + tắm osen
Tokyo 1 ngày
Nikko 1 ngày
Tokyo 2 ngày
Narita 1 ngày và bay buổi tối
Trong plan mình có mua JR Pass 7 ngày, và kích hoạt vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Kyoto.
Bạn cho mình hỏi thêm nữa là với JR Pass là mình có thể đi dược tất cả train o Tokyo luôn không như Metro subway, Toei line ... mình vẫn chưa hiễu rõ lắm về vấn đề này (mình chỉ hiểu là thấy train nào có ký hiệu JR là có thể xài được và ở Tokyo chỉ có yamanote line là 1 route đi qua những trạm lớn là xài free với JR Pass, mình book ks ở khu chùa Asakusa nên phân vân có nên mua Metro Pass luôn không)

daingu_cuongquoc
27-02-2016, 13:43
https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2880_zpsr9dlse9z.jpg

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Kyoto/DSCF2917_zpsxb4duwfc.jpg

Thiệt lòng mà nói mới nhìn dc có ít mà mình đầy cảm xúc vậy rồi, mình ko tưởng tượng dc các bạn đã nhìn thấy nguyên 1 đường hoa anh đào rồi các bạn thấy sao @.@ Mà cũng cần nhấn mạnh là anh đào ở ngoài đẹp hơn nhiều nhiều lần so với khi bạn nhìn thấy trên hình, vậy nên hãy tìm cơ hội, vác ba lô lên, đi và nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tim nha mọi người ^^[/QUOTE]

ối, thoảng có cơn gió nhẹ, những cánh hoa bay bay trong gió, thì trụy tim mất :( :D

bluepearl0212
01-03-2016, 22:31
@ bạn daingu_cuongquoc: thiệt tình là ngay mùa đó trời se lạnh, gió nhè nhẹ, hoa đung đưa, trời xanh đẹp, ngước mắt ngắm hoa.....phải gọi là cảnh tượng làm tim xôn xao, hạnh phúc khó diễn tả bằng lời lắm ^^

Mình tiếp tục với topic nhé.

- Rời Tokyo, tụi mình đi Hakone. Hakone là một thành phố ngoại ô cách Tokyo khoảng gần 100km, nơi đây nổi tiếng là một trong những điểm ngắm núi Phú Sĩ đẹp nhất, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, có sông, có núi. Nhưng bị cái là không phải lúc nào đến Hakone bạn cũng có thể ngắm được Phú Sĩ bởi lẽ còn tùy vào từng tháng trong năm hoặc nếu hôm đó mây mù hay mưa, sương thì hông có thấy được. Bữa đó cũng có thể gọi là may mắn khi mình được ngắm Phú Sĩ từ xa...trên tàu, hihi, trên đường từ Tokyo đến Hakone, cũng may là ko ngủ quên, ko là lại bỏ qua cảnh tượng đó rồi ^^. Tại vì lúc đi thì trời còn nắng đẹp nhưng đến nơi tự nhiên trời lại bị tối và mù nên cả 2 ngày mình đều ko thấy được Phú Sĩ rõ.

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/IMG_9144_zpsnshaogor.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/IMG_9144_zpsnshaogor.jpg.html)

- Và thêm một điểm làm nên điều đặc biệt cho Hakone đó là…tắm onsen. Nước nóng tự nhiên thường có màu hơi hơi đục, mùi là lạ và có nhiều loại khoáng chất tốt cho sức khỏe, chính vì vậy bạn sẽ cảm thấy thư thái và cực kì dễ chịu khi ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Thường khi đến Hakone sẽ có 2 dạng lựa chọn chính: 1 là bạn thuê khách sạn như bình thường, thì lúc này có thể tắm ngay tại khách sạn hoặc đi đến những địa điểm chuyên mở để tắm onsen, thứ 2 đó là bạn có thể chọn trải nghiệm ở tại Ryokan. Ryokan là một dạng lữ quán với nhà truyền thống có sàn tatami, nệm futon của Nhật, đặc biệt ở đây bạn còn được trải nghiệm những nét văn hóa trong cách sinh hoạt hàng ngày của người Nhật, cách tắm onsen đúng cách và thường bao gồm luôn những bữa ăn đậm chất truyền thống. Đây được xem như một dạng trải nghiệm không khí và văn hóa đúng chất Nhật từ mọi thứ ăn, tắm, ngủ, đi lại, sẽ Nhật còn hơn cả Nhật ^^…chính vì vậy giá cho 1 đêm ở Ryokan khá cao, giao động từ 15,000 đến 25,000yen/1 người/1 đêm.

- Để đi đến Hakone cách thuận tiện và tiết kiệm nhất là dùng Hakone free pass của hãng Odakyu, có 2 loại: 2 ngày giá 5140yen và 3 ngày giá 5640yen. Với pass này bạn có thể dùng để đi khứ hồi 2 chiều từ Tokyo đến Odawara, từ đây đi tiếp đến các điểm ở Hakone, và dùng pass này được đi không giới hạn cho các phương tiện đi lại tại Hakone, bao gồm: tàu, xe bus, thuyền, cáp treo... Đến đâu bạn cũng chỉ cần đưa pass ra là được. Có thể mua pass ở các ga của hãng Odakyu hoặc ga Shinjuku hay mua ngay tại sân bay Narita cho thuận tiện.

- À lưu ý là các điểm tham quan Hakone sẽ nằm rải rác thành 1 vòng tròn theo như bản đồ dưới đây, chính vì vậy bạn có thể chọn đi theo hướng nào cũng được, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, miễn sao hợp với vị trí khách sạn bạn sẽ ở là được.

https://www.japan-guide.com/g5/5209_03.gif

- Với mình thì vì khách sạn mình ở là Hakone tent nằm ở Gora và vì theo dự kiến đến Hakone cũng hơi trễ nên mình chọn cách đi hơi ngược so với mọi người, đó là từ Tokyo mình đến Odawara, bắt xe bus đến hồ Ashinoko, chơi ở Hakone Checkpoint (bạn nào tới đây nhớ leo lên cái cầu thang cao vút để ngắm toàn cảnh nha), đi cáp treo lên Owakudani ngắm rừng ngắm núi, xem nước nóng sôi sùng sục có mùi sulfur, đi về lại Souzan, về Gora.

- Hồ Ashinoko:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/DSCF3733_zpskxqheqbj.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/DSCF3733_zpskxqheqbj.jpg.html)

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/DSCF3801_zpsjlqogxpz.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/DSCF3801_zpsjlqogxpz.jpg.html)

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/DSCF3753_zps5t7xgsvk.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/DSCF3753_zps5t7xgsvk.jpg.html)

- Có 1 điều rất đặc biệt đối với mình khi đến với Hakone đó là.....mà chắc cũng phải gọi là có duyên...

- Ngày đầu đến lúc tụi mình lên đến Owakudani thì hơi trễ rồi, đi chơi vòng vòng 1 hồi đến khoảng 5h thì tất cả hàng quán bắt đầu dọn dẹp, mà một trong những điều must do khi đến Hakone là phải ăn trứng đen, là trứng đen mà tương truyền ăn 1 cái thọ thêm 7 tuổi :)) .Thiệt tình ra chưa biết rõ thọ hơn hay ko nhưng mình bị cái cái gì đã nhớ là muốn làm và cũng hơi tò mò "ủa trứng đen vậy có gì lạ ko ta, có mùi gì hok, có ngon hok???" Vậy mà hỏi thì lúc này quán nào cũng nói hết trứng rồi...huhuhu, ko có đành lòng mà...À mà ai ngờ thì ra sau cái việc ko bán trứng nữa là vì...cáp treo sắp đóng cửa...trời đất, thiệt tình đọc nhìu mà hổng có nghe zụ đóng cửa sớm này, cứ nghĩ đây là khu du lịch đông khách thì cáp sẽ hoạt động đến tối (bạn lưu ý điểm này khi lên lịch trình nha)....vậy là lật đật chạy ù ra đi về...

-Owakudani:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/DSCF3863_zpscq1iix3q.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/DSCF3863_zpscq1iix3q.jpg.html)

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/DSCF3908_zpsctti4ywz.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/DSCF3908_zpsctti4ywz.jpg.html)

- Nghĩ đi nghĩ lại, cứ nghĩ tới việc chỉ có dịp tới đây 1 lần, vậy nên tụi mình cuối cùng đổi kế hoạch sáng mai đi khu Hakone-Yumoto để đi tắm nc nóng ngoài trời bằng việc quay lại Owakudani. Mà có lẽ đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất...Sớm 2 đứa đi cáp lên Owakudani ngồi trong cáp nhìn những hạt màu trắng bay lất phất, vẫn còn đang ko biết là gì, tưởng trời mưa, ai ngờ là TUYẾT, LÀ TUYẾT ĐÓ...á á á chèn ơi TUYẾTTTTTTT.....Thiệt tình ko biết cảm giác lần đầu tiên thấy tuyết của mọi người ra sao chứ mình thì vui lắm, thiệt sự đó, mà cũng lấy làm ngạc nhiên và bất ngờ vì ko nghĩ lúc đó lại vẫn còn có tuyết. Lúc mới lên thì vẫn chỉ nhè nhẹ, tuyết lất phất thôi nhưng sau đó càng ngày càng nặng hạt và nhiều hơn, vô tình đâu đó mở 1 bài hát nhẹ nhàng, ngắm tuyết rơi, ăn trứng đen (lúc này trở thành nhân vật phụ rồi ^^) mà lòng vui lâng lâng, lúc này giống lắm cảm giác của một đứa con nít. Được ngắm tuyết đã thích mà đây mình còn được ngắm tuyết trên núi cao, rồi ngắm lúc ngồi trên cáp đi xuống tuyết dày đặc trắng xóa đẹp đến nao lòng...Xuống đến Gora mới biết ở Gora ko có tuyết...vậy nên mới nói chắc là có duyên nên tụi mình mới quyết định quay lại Owakudani, mới được ngắm những hạt tuyết đầu tiên trong đời.

Tuyết rơi:

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/DSCF4018_zpszqnbcwi2.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/DSCF4018_zpszqnbcwi2.jpg.html)

https://i48.photobucket.com/albums/f248/ngocthuy0212/Hakone/IMG_9328_zpsclcuyidi.jpg (http://s48.photobucket.com/user/ngocthuy0212/media/Hakone/IMG_9328_zpsclcuyidi.jpg.html)