PDA

View Full Version : Cực Đông Khánh Hòa từ Tp.HCM bằng xe máy (28/04 - 02/05/2015)



xuandieu_xuxu
02-04-2015, 22:56
Nhờ Mod xóa hộ em bài "Cực Đông Khánh Hòa từ Tp.HCM bằng xe máy (28/04 - 02/05/2015)" trên box "Tổ chức các chuyến đi TRONG NƯỚC", em xin chuyển nhà qua đây ạ :D


Tình hình là mom mem cung này đã lâu mà chưa thực hiện được, sẵn tiện dịp lễ sắp tới được nghỉ dài ngày nên mình lập topic này rủ rê lôi kéo anh chị em nào có cùng chí hướng, ta làm một chuyến cho biết đó biết đây

Lịch trình sơ bộ như sau:

1. Sáng 4h 28/4 xuất phát từ ngã tư Hàng Xanh, đi QL51 về Bà Rịa, tiếp đó theo QL55 đi về thị xã La Gi (Bình Thuận). Từ La Gi đi theo đường ven biển để đến Phan Thiết (đoạn đường này rất đẹp, một bên biển xanh, một bên đồi cát trắng, cũng không phải lo nghĩ đến chuyện kẹt xe ). Trên đường đi sẽ ghé qua mũi Kê Gà và Bàu Trắng . Nghỉ đêm ở Phan Thiết hoặc dựng lều qua đêm ở bất cứ đâu nếu thích để sáng 29/4 tiếp tục xuất phát tới Nha Trang.

2. Ăn chơi nghỉ ngơi ở Tp.Nha Trang (có thể đi Vinpearl nếu muốn).

3. Sáng 30/4: ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc, chạy qua Đầm Môn (khoảng 120km).

4. Trưa 30/4: Tới Đầm Môn, đoàn sẽ vượt đồi cát bằng xe máy để tới nhà chú 2. Ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà chú 2.

5. Chiều 30/4: Khoảng 2h sẽ xất phát, đích đến là Bãi Rạng. 17h tới Bãi Rạng - cách cột inox Cực Đông 1km, bắt đầu dựng trại, tối ăn uống đốt lửa trại giao lưu.

6. Sáng 1/5: nhảy ghềnh, leo mõm đá để đến với Mũi Đôi. tự sướng các kiểu tới 8h sẽ lên tàu về lại nhà chú 2, nghỉ ngơi chuẩn bị vượt đồi cát về lại Đầm Môn. sau đó xuất phát về lại Nha Trang.

7. Trưa 1/5: Xuất phát lên Đà Lạt.

8. Sáng 2/5: Về lại Tp.HCM

Chi phí dự tính:
1. Tiền thuê chú 2: 1.000.000 (cái này mình chỉ mới tham khảo, sẽ liên lạc và báo lại sau). 1tr/10=100.000/người
2. xăng xe: (xế- ôm tự chia) ~300.000/người.
3. Tàu chở vào: 1.5tr/10=150.000/người.
4. Thuê lều: 80.000x2x5 ngày= 800.000/10= 80.000/người.
5. Khách sạn (2 đêm): ~300.000/người.
6. Ăn uống suốt hành trình: 1.000.000/người
7. Thuốc men, đồ sơ cứu,...: 20.000/người

Tổng cộng: 1.950.000/người
(chắc chắn sẽ có phát sinh, thiếu thì cam-pu-chia, thừa thì cfe chia tay sau hành trình ^^)


Trên đây chỉ là plan thô, mọi chi tiết sẽ được bàn cụ thể vào buổi off (dự kiến off ngày 19/4)

Sẽ chốt đoàn ở con số 10 người. Mọi người muốn tham gia cùng mình xin vui lòng ghi rõ họ tên, năm sinh, giới tính, sđt, xế hay ôm?
Vì thời gian không còn nhiều nên xin phép chỉ nhận gạch cứng.

Chú ý: vì đây là chuyến đi rất vất vả nên những ai có sức khỏe không - thật - sự - tốt thì đừng nên tham gia nhé

thevuong88_pro
03-04-2015, 21:13
hihi, thích wa, mak ko nhích dc

phuongcnc
04-04-2015, 19:43
Cung hay quá,đi mỗi Cực Đông mà đến hết 6 ngày

xuandieu_xuxu
04-04-2015, 23:40
Cung hay quá,đi mỗi Cực Đông mà đến hết 6 ngày

Tại di chuyển bằng xe máy nên mình muốn đi 1 cách thoải mái nhất thôi :)

xuandieu_xuxu
04-04-2015, 23:58
Xin cập nhật danh sách đoàn hiện có:

1. xuandieu_xuxu : ôm
2. Nguyễn Xuân Trường : xế
3. Trần Thị Bích Liễu : ôm
4.5.6. Phạm Đức Phú+2 bạn : 2 xế, 1 ôm.
7. Nguyễn Quốc Hùng : ôm

richwong
05-04-2015, 16:10
Cho mình đăng ký với:
- Vương Phú
- Năm sinh: 1987
- Nam
- SDT: 0122 9844 170
- Xế

huynhkieu336
05-04-2015, 18:12
Cho mình đăng ký với:
- Vương Phú
- Năm sinh: 1987
- Nam
- SDT: 0122 9844 170
- Xế

Hi bạn Phú,

Mình tên Kiều, bằng tuổi, mình cũng muốn tham gia cung này với "chức vụ" Ôm nhưng chưa có Xế. Ko biết bạn đã có Ôm chưa mình tham gia với nhé.

SDT: 0932 403 988.

Thanks.

xuandieu_xuxu
05-04-2015, 21:45
Cho mình đăng ký với:
- Vương Phú
- Năm sinh: 1987
- Nam
- SDT: 0122 9844 170
- Xế

Mình mới bổ sung vào hành trình thêm chặng Nha Trang - Đà Lạt nữa nhé bạn, bạn xem lại đi rồi hãy quyết định đăng ký nha

PTM_Mai
05-04-2015, 23:08
Hi
Mình cũng muốn tham gia:
Nếu thiếu ôm thì liên lạc với mình nhé
Mai : 0972031256 :)

viettel
06-04-2015, 00:00
chúc các bạn chinh phục thành công cực đông nhé

bình minh là đây
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10246821_662214333827102_5210219852954457307_n.jpg ?oh=fe480ecca858ffc7e5e27d2b058bc767&oe=55BB2FA0

Trigamark
06-04-2015, 09:17
Cho mình đặt gạch hóng vụ này với - mình ở Đà Nẵng

truonggiang129
06-04-2015, 10:28
Hi chủ thớt.
Mình cũng đang nghiên cứu cung này vào dịp 30-4. Đang có ý định xin chủ thớt join.
Bạn cho mình nick face tiện trao đổi nếu được xin phép join luôn nhé. Thanks
Giang: 0909938080

shin_amy
06-04-2015, 12:19
Hi chủ thớt
Cho mình đăng ký với:
- Nguyễn Thị Trà My
- Năm sinh: 1992
- Nữ
- SDT: 01649 584 548
- Ôm
Thấy đoàn hơi nhiều ôm rồi nếu OK thì chủ thớt báo mình nhé :)

ngoc-nguyen
06-04-2015, 12:27
Nhóm mình có 3 người (1 xế 2 ôm), mình muốn tham gia, nhưng chỉ tham gia khúc giữa được ko? Từ 3-/4 - 1/5

3. Sáng 30/4: ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc, chạy qua Đầm Môn (khoảng 120km).

4. Trưa 30/4: Tới Đầm Môn, đoàn sẽ vượt đồi cát bằng xe máy để tới nhà chú 2. Ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà chú 2.

5. Chiều 30/4: Khoảng 2h sẽ xất phát, đích đến là Bãi Rạng. 17h tới Bãi Rạng - cách cột inox Cực Đông 1km, bắt đầu dựng trại, tối ăn uống đốt lửa trại giao lưu.

6. Sáng 1/5: nhảy ghềnh, leo mõm đá để đến với Mũi Đôi. tự sướng các kiểu tới 8h sẽ lên tàu về lại nhà chú 2, nghỉ ngơi chuẩn bị vượt đồi cát về lại Đầm Môn. sau đó xuất phát về lại Nha Trang.

xuandieu_xuxu
06-04-2015, 18:28
Đoàn mình đã đủ thành viên nên xin phép không nhận thêm ghạch nữa nhé :)

haxemore
07-04-2015, 00:24
còn nhận thêm 1 xế 1 ôm nữa không bạn :(

haxemore
07-04-2015, 00:29
cho mình đk2 vé:
- Trung Tú
- Năm sinh: 1990
- Nam
- SDT: 0917761195
- Xế
........
- Ngọc Phương
- năm sinh: 1995
- SDT: như trên
- Ôm

NiCy
07-04-2015, 10:17
Đoàn mình vừa đi cực Đông hồi tháng 3 nên có vài lời khuyên cho nhóm bạn là bạn không nên chạy xe máy tới nhà chú 2 vì:
- Nếu chạy xe ga chắc chắn không vào được, nếu chạy xe số tay lái phải đủ trâu và đội phải đủ khỏe thì may ra mới vào được (đường vào nhà chú một số đoạn là cát hoàn toàn vì đường đã bị hỏng) nên đi xe rất khó
- Đi dịp 30/4 rất đông đoàn đi cực Đông mà nhà chú 2 thì không có dịch vụ gửi xe (mọi mất mát xe cộ các bạn phải tự chịu trách nhiệm)

thuanpro221
07-04-2015, 10:48
em sn 97 và cũng hứng thú với cái cung này, và cũng muốn đi mà lại bị viêm màng túi (muốn đi đợt cuối rồi thi quốc gia luôn), kể ra thì cực đông thì em đã đi vào đợt 30/4 - 1/5 năm trước rồi, thì thế này, phải nói là mùa này đi thì Đông Cực luôn ạ, mà còn vụ gửi xe thì gần chợ Đầm Môn có chỗ cho gửi (hình như dịch vụ của chú 2 luôn) và phải đi bộ qua "sa mạc cát", khá xa, khá nóng. mà em nghĩ ko cần thuê chú 2 dẫn đi tới địa điểm cắm trại đâu ạ, vì đường đi của những người đi trước nó thành con đường mòn luôn rồi, mình chỉ cần đi chugn với những team khác để khỏi sợ lạc thôi (nếu ko cần người dẫn đường) !!

ducluong85
07-04-2015, 15:51
Đăng ký hơi trễ ko biết có dược ko.
Mình đăng ký 1 xế nhé. Mình là Đức sn 1985.
Đt: 0908893738
Email: [email protected]

Chủ thớt xem còn chỗ ko thì nhắn cho mình nhé.(Vì đây là lần đầu tham gia phượt)
Thanks

luffy82vn
07-04-2015, 17:57
Chà nhìn topic hoành cháng quá , cho xin ke một vé nhé :
Nguyễn Duy Phương : 1982 .
DT : 0944981717
email : [email protected]
chưa đi phượt bằng xe máy như vầy bao giờ cả , muốn đi một lần cho biết . . . đăng ký dưới dạng là Xế .

mong nhận được ưu đãi từ thớt .

xuandieu_xuxu
07-04-2015, 22:48
Đoàn mình vừa đi cực Đông hồi tháng 3 nên có vài lời khuyên cho nhóm bạn là bạn không nên chạy xe máy tới nhà chú 2 vì:
- Nếu chạy xe ga chắc chắn không vào được, nếu chạy xe số tay lái phải đủ trâu và đội phải đủ khỏe thì may ra mới vào được (đường vào nhà chú một số đoạn là cát hoàn toàn vì đường đã bị hỏng) nên đi xe rất khó
- Đi dịp 30/4 rất đông đoàn đi cực Đông mà nhà chú 2 thì không có dịch vụ gửi xe (mọi mất mát xe cộ các bạn phải tự chịu trách nhiệm)

Cảm ơn bạn, mình cũng được biết là chú 2 không nhận giữ xe máy nữa nên phải gửi xe ở tiệm giữ xe bên kia đường rồi lếch bộ zô :(

xuandieu_xuxu
07-04-2015, 22:52
Đăng ký hơi trễ ko biết có dược ko.
Mình đăng ký 1 xế nhé. Mình là Đức sn 1985.
Đt: 0908893738
Email: [email protected]

Chủ thớt xem còn chỗ ko thì nhắn cho mình nhé.(Vì đây là lần đầu tham gia phượt)
Thanks

Xin lỗi nhưng mình đã chốt đoàn rồi nha bạn

richwong
07-04-2015, 22:54
Hi,
Từ Đà lạt về lại Sài gòn xa lắm đấy (khoảng 300km), mất khoảng 8h đi xe máy đấy.
Bạn cho mình xin sdt để tiện liên lạc nhé.

xuandieu_xuxu
07-04-2015, 22:54
Chà nhìn topic hoành cháng quá , cho xin ke một vé nhé :
Nguyễn Duy Phương : 1982 .
DT : 0944981717
email : [email protected]
chưa đi phượt bằng xe máy như vầy bao giờ cả , muốn đi một lần cho biết . . . đăng ký dưới dạng là Xế .

mong nhận được ưu đãi từ thớt .

Rất tiếc nhưng hiện đã chốt đoàn rồi nha bạn. hy vọng sẽ được join cùng bạn vào dịp khác ^^

xuandieu_xuxu
07-04-2015, 23:00
Hi,
Từ Đà lạt về lại Sài gòn xa lắm đấy (khoảng 300km), mất khoảng 8h đi xe máy đấy.
Bạn cho mình xin sdt để tiện liên lạc nhé.

Biết là xa nhưng mà lỡ rồi cho thành ghẻ luôn :))

richwong
07-04-2015, 23:18
Biết là xa nhưng mà lỡ rồi cho thành ghẻ luôn :))

ok, mình tham gia

balamon23
08-04-2015, 18:09
em sn 97 và cũng hứng thú với cái cung này, và cũng muốn đi mà lại bị viêm màng túi (muốn đi đợt cuối rồi thi quốc gia luôn), kể ra thì cực đông thì em đã đi vào đợt 30/4 - 1/5 năm trước rồi, thì thế này, phải nói là mùa này đi thì Đông Cực luôn ạ, mà còn vụ gửi xe thì gần chợ Đầm Môn có chỗ cho gửi (hình như dịch vụ của chú 2 luôn) và phải đi bộ qua "sa mạc cát", khá xa, khá nóng. mà em nghĩ ko cần thuê chú 2 dẫn đi tới địa điểm cắm trại đâu ạ, vì đường đi của những người đi trước nó thành con đường mòn luôn rồi, mình chỉ cần đi chugn với những team khác để khỏi sợ lạc thôi (nếu ko cần người dẫn đường) !!

Nếu đủ sức vượt qua được đồi cát thì khoẻ, nhưng sẽ không có chỗ gửi xe, nếu liều thì vứt xe trong bụi, hôm sau ra lấy, vì chẳng có ai đi đường này cả, nhưng tất cả cũng chỉ là hên xui, muốn an toàn thì gửi xe ngoài đường lớn rồi cuốc bộ vào. Còn vụ tự đi vào thì nên cẩn thận, đi cực đông không khó nhưng đoạn từ thung lũng qua ngọn đồi thứ nhất rất dễ lạc đường vì có rất nhiều ngã rẽ, rẽ sai là tịt đường, lúc quay lại các bạn sẽ bị mù đường ngay, nên trang bị các thiết bị cần thiết nếu muốn tự đi, và phải chuẩn bị luôn tinh thần thép, vì nhiều bạn mới đi lần đầu mà bị lạc là rất dễ bị kích động. Muốn an toàn thì nhờ chú 2 dẫn, còn không thì tự đi nhưng nên chuẩn bị tốt, bản thân mình thì thích tự đi hơn, bởi lúc đó mới giúp các bạn vận dụng hết kỹ năng của mình để sống sót, còn để chú 2 dẫn thì ... mất cả hứng :)

xuandieu_xuxu
08-04-2015, 22:13
Hi chủ thớt.
Mình cũng đang nghiên cứu cung này vào dịp 30-4. Đang có ý định xin chủ thớt join.
Bạn cho mình nick face tiện trao đổi nếu được xin phép join luôn nhé. Thanks
Giang: 0909938080

Xin lỗi, mình đã chốt đoàn rồi nha bạn

ti2li119
09-04-2015, 10:24
Cung này đẹp quá, chinh phục đèo thì bá đạo rồi :D

anhanvuong
09-04-2015, 14:53
bạn chủ topic có thể cho mình link face hoặc số điện thoại k nhỉ.mình muốn tham khảo bạn cung này một chút. cảm ơn bạn nhiều nhé :)
face của mình https://www.facebook.com/vuong.nguyensy.14