PDA

View Full Version : Phuket - Hẹn gặp lại!



cuoptrengianmuop
28-05-2011, 09:51
Sau nhiều kế hoạch đi Côn Minh-ShangriLa, Thành Đô-Cửu Trại Câu bị phá sản, tôi đã dự tính sẽ ở nhà đợt lễ 30-4 năm nay thì nhận được tin nhắn của cậu bạn: “Tao lang thang 2 tuần ở Cam và Thái, join không?”. Ngay lập tức tôi kiểm tra các hãng hàng không đi Thái do chỉ có 4 ngày nghỉ nên chỉ có thể gặp nó ở Thái mà thôi.
Nhưng tin xấu dồn dập, VNA hết sạch vé, Thaiair cũng vậy, Airaisa thì khá đắt so với bình thường. Tour đi Bangkok-Pattaya là 340 usd/4 ngày thì riêng vé đi Bangkok đợt này của Airasia đã là 267 usd. Lại phải suy nghĩ roài…
Điểm đến của tôi là Koh-Samui, một hòn đảo thuộc vùng miền trung Thái Lan (tương tự Cù Lao Chàm ở Đà Nẵng). Tuy nhiên, đảo đó chỉ có sân bay tư nhân và giá vé quá đắt, thêm nữa là nếu không bay thì phải đi oto và phà từ BKK hết 12 tiếng, quá khó khăn với 4 ngày nghỉ của tôi.

http://farm4.static.flickr.com/3147/5763851215_ce6d0e921b.jpg

Có thể mô tả sơ sơ như sau: phía trên là Bangkok (tương tự Hà nội), SuratThani ở miền Trung (tương tự Đà Nẵng), Phuket và Koh Samui ở hai phía Đông và Tây của miền Trung Thái Lan. Phuket nổi tiếng hơn, đứng đầu bảng, sau đó là Koh Samui mới được phát triển du lịch.
Sau 1 tiếng suy nghĩ là 1 tiếng đặt vé HN-BKK; BKK-Phuket và nhà nghỉ ở Phuket với giá 9 usd/ngày.
Sở dĩ tôi chọn Phuket vì đó là hòn đảo đẹp nhất về du lịch đảo biển của Thái Lan và giờ bay thích hợp cho tôi. Tôi sẽ bay sang BKK, có 2 tiếng ở lại sân bay rồi bay tiếp tới Phuket luôn, như vậy là chiều tôi đã tới Phuket. Chặng về thì 11h đêm sẽ bay từ Phuket về BKK và ngủ tại sân bay để 6h sáng bay về HN (tiết kiệm được khá nhiều tiền taxi và khách sạn).
Lịch trình sơ bộ của tôi như sau:
28/4: Bay từ HN đi BKK 9h45-11h45; 14h15 bay tiếp Phuket và 16h đã hạ cánh ở Phuket.
29,30 và mùng 1/5: thăm thú Phuket.
23h đêm 1/5 bay từ Phuket về BKK (hạ cánh lúc 01h sáng mùng 2), ngủ luôn tại sân bay tới 6h thì bay về HN.
Lịch trình khá hợp lý và có được 3 ngày ở Phuket là cũng khá đủ để lang thang. Bây giờ chỉ còn việc search các điểm cần đến và lên đường.

cuoptrengianmuop
28-05-2011, 09:54
Ngày thứ nhất (28/4):
Tiễn tôi là một trận mưa to như trút nước, làm phá sản kế hoạch đi bộ ra Quang Trung để đi minibus, đành tốn 300 ngàn đi taxi thẳng từ nhà.
Ở Nội Bài khá thuận lợi vì tôi không có hành ký ký gửi, chỉ 1 túi máy ảnh và balo quần áo. Nói thêm là Airasia là hãng giá rẻ, việc không đăng ký hành lý ký gửi giúp tôi tiết kiệm được 13 đô mỗi chiều, vị chi là 26 đô cho chặng HN< - >BKK.
Đợi mãi trong khu khách, tới giờ lên tàu bay thì..thèm thuốc, lên tầng làm điếu vậy. Từ khu hút thuốc thì chộp được em này, em nó sẽ đưa ta sang nước bạn đây:

http://farm3.static.flickr.com/2147/5764402744_97cf0076bc.jpg

Vẫn còn dấu tích của trận mưa và cũng may Nội Bài chưa nổ bể phốt..he he..
Trên đường lăn bánh thì chộp tiếp em này, em nó được ở riêng 1 khu vực riêng:


http://farm6.static.flickr.com/5181/5763862033_a64b06e358.jpg

Và rồi tới các em chiến đấu bí hiểm:


http://farm6.static.flickr.com/5221/5764407632_3916582838.jpg

Lên giời rồi thì ngủ tí đã vì ta không mua đồ ăn, trà nước gì cả mà.


http://farm3.static.flickr.com/2510/5764424702_4894c8cbc8.jpg

(To Be Continued...)

cuoptrengianmuop
28-05-2011, 09:56
Ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, mới biết mình đã sang vùng trời nước bạn roài:

http://farm3.static.flickr.com/2502/5764643474_a3ab5df6a0.jpg
Hạ cánh xuống sân bay Xu-oa-na-pum nào:

http://farm3.static.flickr.com/2497/5764095541_010dda031d.jpg
Nói thêm về cái sân bay này: Sân bay Quốc tế Suvar nabhumi là Sân bay Quốc tế Bangkok Mới, vừa được đưa vào khai thác năm 2006. Sân bay này nằm ở quận Bang Phli, tỉnh Samut Prakan, phía đông nam thành phố Bangkok. Đây là sân bay xếp thứ 18 trong danh sách những sân bay bận rộn nhất trên thế giới. Diện tích là 32,8km² và phục vụ khoảng hơn 45 triệu khách/năm, có khả năng nâng cấp lên thành 100 triệu khách trong một năm. Nó thì bé hơn anh Hongkong một tí, nhưng lại to hơn anh Incheon ở Seoul.
Nội thất bên trong em nó một tí nhé! Lý do có đám ảnh này là vì lúc đó tớ muốn.. xem ảnh các bác sẽ hiểu. he he…
Này thì tranh tường này..

http://farm4.static.flickr.com/3429/5764096505_f19743df4d.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3571/5764098303_6a1bb8d64a.jpg
Mình thấy chị này rất sách vở, lau có một tí thôi mà cũng bày đặt cắm biển sàn trơn trượt. hừm..
Đường đi có băng chuyền trong ga:

http://farm6.static.flickr.com/5187/5764645972_ca27aa4a28.jpg
Chỗ nghỉ chân đẹp thế này thì ai chả muốn nghỉ các bác nhỉ?

http://farm3.static.flickr.com/2467/5764099055_bcb32acc72.jpg

cuoptrengianmuop
28-05-2011, 09:57
Thôi, ra ngoài tìm ông bạn thôi. Đây là khu vực Meeting Point của sân bay, chả thấy ông bạn đâu cả mới chán chứ.

http://farm3.static.flickr.com/2274/5764100053_40483921a9.jpg
Tiếc nhất là chưa tìm ra cái phòng nguyện của các bạn đạo hồi để chụp ảnh, lần sau nhất định phải mò mẫm tiếp mới được.

http://farm4.static.flickr.com/3060/5764649234_5e79299b5b.jpg
Các anh này đang nhìn cái gì thế nhỉ? Hóa ra đây là các màn hình camera quay chỗ người nào qua khu hải quan nhập cảnh các bác ợ, cũng hay phết, chả phải nháo nhác nhìn như ở Nội Bài nhà mình.
Thêm cái ảnh thang cuốn giữa các tầng, xe đẩy đồ được đi thoải mái nhé. Tất nhiên nó cũng có cả thang máy nữa, nhưng ít người đi thang máy lắm ợ.

http://farm3.static.flickr.com/2043/5764101731_d8ab942297.jpg
Lang thang loanh quanh khu vực Meeting point để chờ cậu bạn thì bị cuốn hút bởi cái nì.. nhìn thèm lắm ạ.

http://farm4.static.flickr.com/3143/5764651002_2dfc63d914.jpg
Và phát hiện ra ..phía sau nó còn ngon hơn..

http://farm4.static.flickr.com/3552/5764103927_ffaf096ff1.jpg
Bây giờ lượn xuống ăn nào, món ăn ở sân bay bao giờ cũng đắt hơn bình thường.. hic hic..

http://farm3.static.flickr.com/2085/5766805166_2246cc4f66.jpg
tự sướng một ly Sing-ha tươi nào..

http://farm6.static.flickr.com/5144/5766807324_dbfe8cd02c.jpg
Ăn uống no say rồi, em lên sảnh chờ để bay đi Phuket luôn, không có thời gian mò vào Bangkok.

cuoptrengianmuop
30-05-2011, 17:27
Đánh chén no say, quyết định vào phòng chờ vì cũng sát giờ rồi. Ông bạn thì thế nào cũng vẫn phải lên máy bay thôi nên chả cần lang thang ở khu vực ngoài làm gì cả. Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa quán ăn thì gặp nó, thế là cùng nhau vào phòng chờ.
Đợi một lúc thì có dàn tiếp viên, khá xinh xắn nhưng lúc đó máy móc đang trong túi, không chộp kịp ạ.

http://farm6.static.flickr.com/5066/5766923512_2a96a6d31b.jpg
Bắn thêm phát nữa:

http://farm3.static.flickr.com/2313/5766924434_4f53c1d9b0.jpg
Quay lại đây nào em ơi..

http://farm4.static.flickr.com/3504/5766925486_5b6c4f9a01.jpg
Lên giời, đây là khu vực Bangkok, có vẻ như đường vành đai của BKK ạ:

http://farm6.static.flickr.com/5190/5766893340_d730c3cb1b.jpg
Tiếp tục đường vành đai..

http://farm3.static.flickr.com/2112/5766348723_472db0423f.jpg
Một hòn đảo ngoài biển, chả hiểu đã sắp tới Phuket chưa..

http://farm3.static.flickr.com/2658/5766349979_6794f8010a.jpg
Bắt lỗi Asia Air ạ, Hà nội bị các bạn ý đẩy tít đi tận Hà Giang..

http://farm3.static.flickr.com/2086/5766347177_581ce2a7f6.jpg
Em lại ngủ tiếp một tí đợi hạ cánh ở Phuket các bác nhé!

cuoptrengianmuop
02-06-2011, 11:24
Hạ cánh ở sân bay Phuket lúc 4pm, lang thang trong đó khoảng nửa tiếng để WC và lấy các thông tin du lịch, bản đồ vớ được một mớ. Nhưng choáng nhất là thấy giá taxi từ sân bay về khu nghỉ hết 800 bath. hic hic..
Liều mạng ra ngoài xem có phương tiện gì rẻ hơn không. Bác nào đi thì cứ theo chân tớ nhé, ra khỏi cửa, không sang đường gì sất, rẽ trái khoảng 50m có xe bus đi thẳng về khách sạn luôn. Trên đường về họ sẽ dừng lại trung tâm điều hành, hỏi bạn chỗ ở của bạn và lên lịch trình đưa từng người về nơi ở. Rất thuận tiện và rẻ giật mình nhé : 180bath. Tất nhiên là thời gian sẽ lâu hơn taxi nhiều vì lượn qua các khách sạn của cả những khách khác trên xe mà.
Mình về tới khách sạn là 6h30pm, mất tận 2 tiếng rưỡi ngồi trên xe ngắm nghía. Xuống xe có tip cho anh tài mấy chục bath, cảm ơn rối rít.
Vé xe bus đây:

http://farm3.static.flickr.com/2252/5784901592_b1e2a4beb6.jpg

trên đường nào..

http://farm4.static.flickr.com/3611/5784348693_8c0862bc65.jpg

Median U-turn

http://farm4.static.flickr.com/3287/5784907944_52ae80eeb3.jpg

Thái Lan là nước có nhiều xe bán tải nhất thế giới thì phải, luật giao thông cho phép chở người trên thùng nhé, đây là một hình ảnh thường thấy khi tham gia giao thông ở Thái. Và cái xe này rất thuận tiện khi tham gia chơi lễ té nước của Lào, Thái, he he.. mục này sẽ có phóng sự vào lúc khác.

http://farm6.static.flickr.com/5301/5784355045_7fbbf4e860.jpg

Cổng chùa đầu tiên mình nhìn thấy:

http://farm4.static.flickr.com/3581/5784358385_089c0994ab.jpg
Một dãy nhà khá đẹp:

http://farm3.static.flickr.com/2610/5784364917_3636c6fce7.jpg
Tháp nước ven đường:

http://farm4.static.flickr.com/3426/5784368161_1dbc3b9d83.jpg

Các bạn có thể thấy là Thái cũng lằng nhằng dây điện như mình, he he..

cuoptrengianmuop
02-06-2011, 11:25
Về tới khách sạn, chìa cái booking online ra và nhận phòng. Hóa ra cái nhà nghỉ này là của ông chủ người Anh, có một bà vợ Thái và mở thêm kinh doanh cho khách balo. Một đặc điểm của người Thái là vào nhà thì đi đất, chân đất tuốt!
Phòng ốc sạch sẽ, đủ để ở, có tủ an toàn, nước nóng, tủ lạnh, ti vi.
Trang web của họ đây: http://www.pineapplephuket.com/index.htm
Sau khi nhận phòng, tôi quyết định mò mẫm tiếp vì theo quảng cáo là KS cách biển có 5 phút đi bộ, vậy mà mở hết các loại cửa vẫn chả thấy biển đâu cả.
Mò ra đường nào:

http://farm4.static.flickr.com/3094/5785026079_f950797360.jpg
Nghịch tí nào..

http://farm3.static.flickr.com/2593/5785028335_d0d069b0b9.jpg
Theo chỉ dẫn của KS thì cuối đường này là biển, kể ra thì cũng gần đấy chứ nhỉ?
Loẹt quẹt đôi dép tông ra biển..
aaaaaaaaa, đây rồi..

http://farm6.static.flickr.com/5142/5785030043_03d9563ec0.jpg
Cảm giác rất phấn khởi vì đã thấy vài bộ bikini, gió và sóng biển là tôi thấy tỉnh hẳn.

http://farm3.static.flickr.com/2434/5785587852_cce1718f39.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2482/5785036077_a953572047.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5228/5785589698_d0e98d9d71.jpg
Bãi biển vắng, sạch và đẹp hơn các bãi biển tôi đã từng đặt chân tới. Lúc này, nhớ tới một người bạn ở nhà mà tôi đã rủ nhưng không tham gia được. Nhắn được nhõn một câu: "Bãi biển đẹp tuyệt".
Khuyến mãi thêm một tấm ảnh biển nữa nhé!


http://farm4.static.flickr.com/3648/5785594070_80311a4953.jpg

cuoptrengianmuop
02-06-2011, 11:26
Trên bãi biển, không có kinh doanh nhà hàng như các bãi tắm ở VN. Tất cả các nhà hàng đều nằm bên kia đường.
Tôi lại lê đôi tông Lào đi khám phá, rất nhiều nhà hàng đẹp nhưng lúc này trời đã tối, máy ảnh chụp không đạt do không đem tripod. Có vài tấm ảnh gọi là, các bạn xem tạm nhé!

http://farm3.static.flickr.com/2113/5785597576_4df5fd1b05.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2112/5785599460_d45d3d78b6.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5102/5785046225_5f89f96c6e.jpg

Các nhà hàng này vẫn vắng khách do mới khoảng 7pm. Sau 9pm thì đông hơn, nhộn nhịp hơn và có nhạc nhẽo.
Tạm dời xa các nhà hàng xinh đẹp ven biển để kiếm gì lót dạ đã. lúc này tôi đã thấm mệt nên cũng muốn về KS để nghỉ ngơi, còn xem các bản đồ nhằm lên kế hoạch oanh tạc cho ngày hôm sau.

cuoptrengianmuop
02-06-2011, 11:27
Trước khi đi tôi đã nghiên cứu khá kỹ khu vực khách sạn qua..google nên biết gần KS có 7 Eleven, rất thuận tiện cho ăn uống và mua sắm cá nhân.
Trước tiên, phải tìm ra em nó đã. Vì sao? vì 7 Eleven là chuỗi siêu thị 24/24 nên bất cứ khi nào cần thiết, bạn cũng có thể ra mua được, đồ ăn, bia (rẻ hơn hàng quán và KS rất nhiều), dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng tới ..condom), hì hì..
Con đường phía sau khách sạn có rất nhiều gánh hàng rong, đây là điểm đánh chén của tôi. Thức ăn đường phố muôn năm! Nhà hàng..để khi khác nhé!
Đầu tiên là món nướng..

http://farm3.static.flickr.com/2777/5785048827_22492b4e4c.jpg
Nướng tiếp nào..

http://farm3.static.flickr.com/2632/5785613372_71341ffbb4.jpg
Bánh chuối:

http://farm3.static.flickr.com/2049/5785056057_d4ed464139.jpg
Cái bánh này là một miếng bột nhỏ, người bán hàng quay tít cho nó to ra, đập thêm quả trứng vào và cắt chuối, sau đó thì gói ghém lại như hình vẽ, để 1 lúc cho nóng và xém cạnh thì chén thôi. Ngon và khá rẻ các bác ạ. Đâu như 15-20bath (10-15K VNĐ).
Roommate and oyster:

http://farm3.static.flickr.com/2289/5785607698_d3c72f4178.jpg

Các bác có thể thấy 7 Eleven ở đằng sau, em vô đó xách mấy chai bia về cho vô tủ lạnh và chén..

http://farm3.static.flickr.com/2068/5785609938_ea93fde3a1.jpg

Bia lạnh, hàu sống, tivi live show, em ngâm cứu món du lịch nơi đây, kế hoạch là sáng mai tắm biển sớm, rồi thuê xe máy vào Phuket town và các điểm trên đảo.
Thật là tuyệt!
Giờ em ngủ nhé, mai em hầu chuyện các bác tiếp!

(hết ngày thứ nhất)

duhi
02-06-2011, 13:50
cuoptrengianmuop tay nghề ảnh ọt của bạn cũng cao thâm nhỉ. định học hỏi đây ah

HMS
02-06-2011, 20:32
Mình cũng nhớ Phuket , nhìn lại muốn đi nữa .Phuket đẹp hơn Pattaya.Đêm ở Phuket các bác trai nào cô đơn mà đi dạo quanh các phố đó thì tha hồ ngắm các em chân dài chào đón .......

cuoptrengianmuop
06-06-2011, 15:44
Ngày thứ hai:
Kế hoạch lập trình đêm hôm trước cho ngày hôm nay là:
- Dậy sớm tắm biển
- Thuê xe máy đi lượn đảo
- Tới mũi Promthep ngắm hoàng hôn.
7h30 sáng tôi lọ mọ chui ra khỏi khách sạn để ra biển. Thời tiết không có gì đặc biệt, lặng gió và hơi oi nóng.
Khu vực hàng nướng đêm qua giờ có một hàng bán đồ ăn sáng:

http://farm4.static.flickr.com/3077/5803659300_0607e96a24_z.jpg

Đường phố vẫn vắng vẻ, đây là con đường ra biển hôm qua tôi đã chụp:

http://farm4.static.flickr.com/3612/5803661044_c1cf3f6d8d_z.jpg

Biển báo cấm đố xe bên này đường:

http://farm3.static.flickr.com/2030/5803661802_870f480da1.jpg

và phía bên kia:

http://farm4.static.flickr.com/3608/5803106635_193ee38d36.jpg

lang thang vào 1 khu khách sạn có vẻ sang trọng ngay bên đường:

http://farm3.static.flickr.com/2406/5803662898_0619cd83a8_z.jpg

Đây là con đường ven biển. Bên trái là biển, bên phải là dãy hàng quán bar mà hôm qua tôi đã chụp.

http://farm4.static.flickr.com/3093/5803663642_ffe4292235_z.jpg

cuoptrengianmuop
06-06-2011, 15:46
Sang đường là biển các bạn nhé!
Đã lâu rồi, mình mới tắm ở một bãi biển vắng, đẹp và sạch như thế này. Không khí sáng sớm rất sạch, cảnh vật hiền hòa, lác đác có một số du khách đi dạo và tập thể dục buổi sáng.

http://farm6.static.flickr.com/5184/5803200025_514fc769d0_z.jpg

Dãy nhà phía xa gợi cho tôi sự tò mò và mong có một vị trí chụp toàn cảnh bãi biển ở góc độ cao hơn:

http://farm4.static.flickr.com/3062/5803756604_e69f3975ec_z.jpg

Chụp ảnh cho bố mẹ, gia đình người Nga này khá vui vẻ, tôi dừng bước và chụp hộ gia đình họ một vài tấm ảnh.

http://farm4.static.flickr.com/3434/5803200455_245300a29a_b.jpg

Tập thể dục nào, sắp tới đích rồi:

http://farm4.static.flickr.com/3154/5803200735_223c290fed_b.jpg

Đây là chân cầu thang lên khu nhà, có chỗ nước để rửa chân trước khi lên cầu thang:

http://farm4.static.flickr.com/3088/5803201153_a2b507a13d_z.jpg

Lên trên nào, dò dẫm từng bước vì chả thấy người nào ở đây..

http://farm6.static.flickr.com/5075/5803758548_66d8e7ce91_b.jpg

Khu vực ăn uống cafe đây, họ chưa mở hàng sáng nên tôi không vào được trong đó để chụp toàn cảnh bãi biển.

http://farm3.static.flickr.com/2091/5803759114_382da12a0d_b.jpg

Lần tới có qua Phuket, thế nào tôi cũng phải một lần tới đây để trải nghiệm (chắc là đắt, hi hi..) và ngắm cảnh biển từ đây!

kupopopo
07-06-2011, 09:28
Phuket là dream destination của e đấy ạ :)
Đi biển Thái Lan là phải đi Phuket, Phiphi, Krabi chứ ai lại đi Pattaya làm gì
Mỗi tội Phuket mắc quá thôi :(

cuoptrengianmuop
08-06-2011, 12:12
Phuket và Koh Samui là 2 khu du lịch đảo đẹp nhất bạn ạ. Nhưng giao thông hơi bất tiện nên mình vẫn chưa qua được Koh Samui!

cuoptrengianmuop
09-06-2011, 17:03
Không vào được thì ta ..về. he he.. lúc đi xuống thấy cảnh này hay hay nên lại giơ máy chụp.

http://farm3.static.flickr.com/2227/5803419211_17603248c5_b.jpg
Sau đó em lọ mọ tìm kiếm đường ra, nhưng với máy ảnh và tông lào thì việc leo qua chỗ đá này dường như không khả thi. Và đoán rằng tay câu này leo từ trên nhà kia xuống chứ không phải có đường ra mà mình không dám ra. he he..


http://farm4.static.flickr.com/3021/5803976520_4756e4c4f1_z.jpg
Dãy ghế free ven biển, cũng có mấy cái nhà vải bạt bán đồ, nhưng họ không thu tiền ghế và chỉ có đồ uống thôi. Sáng nào cũng có thanh niên đi phủi cát cho du khách sử dụng. Tôi vẫn nghi rằng họ thấy mình nghèo nên không thu tiền ghế, chứ ở VN thì chỗ ghế này thu bộn rồi còn gì.

Đi bộ về ghế nào gần chỗ khách sạn rồi xuống tắm thôi. Nhưng nóng quá, vẫn chưa được tắm biển các bác ạ:

http://farm4.static.flickr.com/3610/5803420299_26ee901579_z.jpg
Phải zoom cái nào:

http://farm6.static.flickr.com/5232/5803420621_49d618783b_z.jpg

Các bác có nóng không thế? em thì quá nóng, xin phép các bác cho em xuống biển nhá! he he...
Sau vài vòng vùng vẫy thì thấy không ổn, thời tiết có vẻ như ghét mình rồi:

http://farm3.static.flickr.com/2016/5803421025_8dee7fc9bc_z.jpg
Cố thêm một tấm nữa rồi chuồn vì túi máy ảnh không có áo mưa:

http://farm6.static.flickr.com/5067/5803421317_db417318be_z.jpg
Lúc này thì mưa thật rồi, cởi áo ra che máy ảnh và men theo các hiên nhà về khách sạn. Ông trời cũng chả tệ với mình khi nhờ có mưa mình mới thấy cảnh này, ảnh chụp trộm nhá! he he.. Bác này là chủ một gian du lịch gì đó, tự các bạn cảm nhận ảnh xem tín ngưỡng người Thái ạ.

http://farm4.static.flickr.com/3171/5803978490_46036f55a5_b.jpg

Em về khách sạn, xuống hiên nhà ngắm mưa, chén bánh mì ốp la ốp lết và lôi bản đồ ra ngâm cứu tiếp đợi tạnh mưa!

Quá relax và nhẹ nhàng khi các bạn tôi đang ở nhà cày cuốc và lên kế hoạch uống bia, hĩ hĩ..

cuoptrengianmuop
09-06-2011, 17:05
Ngồi đánh chén, ngắm mưa hơn 1 tiếng thì trời tạnh, tôi quyết định sang đường để thuê xe máy. Chi phí khá rẻ so với Việt Nam,
200 bath/ ngày, xăng tự đổ, đặt cọc xe bằng hộ chiếu hoặc 2000 bath. Ngoài ra có cả cho thê ô tô, nhưng tay lái nghịch và đi trái đường nên tôi..không dám liều!


http://farm6.static.flickr.com/5025/5814155371_d347da6795_z.jpg

Sau đó thì trực chỉ..bản đồ và biển chỉ dẫn lên chùa Wat Chalong.
Một vài lời giới thiệu về ngôi chùa này tôi đã tìm thấy qua internet như sau: "Trong số 29 ngôi chùa ở Phuket, Wat Chalong là ngôi chùa lớn nhất và nổi tiếng linh thiêng nhất. Chùa Chalong được đặt ở quận Mueang Phuket. Chùa được xây dựng để thờ hai vị thầy tu đáng tôn kính, Luang Set Chaem và Luang Chuang, những người đã cứu giúp cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ và có công trong việc kết thúc cuộc bạo động của các thợ mỏ thiếc năm 1876.
Nhiều địa phương tin hai thầy tu này để có những sức mạnh siêu nhiên và đến miếu để cầu khẩn với hình ảnh của họ và hi vọng hai vị thầy tu này nghe thấy được lời cầu nguyện của họ. Bạn có thể tới đây để hỏi về tương lai và các vận may của bạn.
Wat Chalong nằm cách trung tâm thành phố Phuket khoảng 8 km. Kiến trúc của chùa Chalong là kiến trúc tiêu biểu của các ngôi chùa ở Thái Lan, tập trung nhấn mạnh bằng những màu sáng. Tòa nhà chính có ba tầng. Wat Chalong là một công trình truyền thống theo kiểu Thái Lan. Nó không đặt nhiều bẫy để làm lạc lối khách du lịch, mặc dù nó có nhiều gian hàng trưng bày triển lãm xung quanh miếu nơi mà bạn có thể mua quà lưu niệm.
Việc tham quan Wat Chalong mất khoảng một giờ, và bạn phải mặc trang phục phù hợp. Không may là ở đây không giống như các chùa khác, nó không có những người cho thuê sarong ở xung quanh."
Ngoài ra, còn có hai ngôi chùa nổi tiếng không kém là Phra Nang Sang với 3 bức tượng Phật lớn nhất thế giới được đúc bằng thiếc từ thời thiếc được xem là kim loại quý thứ hai sau vàng và chùa Phra Thong với bức tượng Phật bán thân lớn như tự mọc lên từ đất được dát vàng. Rất tiếc là tôi không tìm thấy bản đồ chi tiết chỉ đường tới hai ngôi chùa này, và còn nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay hơn nên đành bỏ qua!
Sau đây là hình ảnh chụp trong chùa Wat Chalong, ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng nhất Phuket:

http://farm4.static.flickr.com/3640/5814155373_e2a3ed9045_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3248/5814155375_73573688ed_z.jpg

Thuyền nến ngoài cửa một gian chùa:

http://farm6.static.flickr.com/5034/5814155377_e68c267cba_z.jpg

cuoptrengianmuop
09-06-2011, 17:08
ảnh chụp phía trong các gian chùa
Dát vàng cho tượng:

http://farm3.static.flickr.com/2203/5814155381_f4f14f5554_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5110/5814758096_bc56c7b3b0_z.jpg

Một vài bức ảnh tranh tường:


http://farm3.static.flickr.com/2131/5814758106_cf1ce7f79f_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3641/5814758116_50f34dc29d_z.jpg

Cảnh chùa:


http://farm6.static.flickr.com/5182/5814758108_a125ba86be_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3661/5814758114_ac3b7f338d_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2198/5814758120_9601ae8809_z.jpg

cuoptrengianmuop
10-06-2011, 17:02
Tạm rời khu vực chùa Wat Chalong, tôi lên đường vào khu trung tâm thành phố Phuket, nơi người dân bản địa sinh sống. Theo thông tin tìm hiểu trước đó thì hiện nay, ở Phuket chỉ còn khoảng 20% dân bản địa, còn lại là người từ các nơi khác tới sinh sống, lập nghiệp. Đặc trưng của khu vực trung tâm Phuket là nét kiến trúc Bồ Đào Nha -Trung Hoa có lịch sử khoảng 100 năm.
Lượn lờ xe máy vài vòng thôi do bản đồ không có chi tiết các phố nhỏ nơi đây, thêm nữa đường phố nhỏ hơn cả Hà nội và tắc đường khá nhiều.

http://farm4.static.flickr.com/3392/5817313251_df05b7a740_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5198/5817880464_5f858d8259_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5029/5817880470_1e338a38ee_z.jpg
Ảnh trên là khu vực Surin Circle, trong bản đồ du lịch thì góc phố nơi đây có một quán ăn đặc trưng của Thái. Dừng xe vào đánh chén đã, vì lúc này cũng tới 13h rồi, bụng đã đói, miệng đã thèm bia..
Món này đã thấy từ sáng nhưng chưa chén đây:

http://farm4.static.flickr.com/3126/5817880478_9c5e826e1b_m.jpg
Bóc bánh nào:

http://farm3.static.flickr.com/2032/5817880482_8af40b774c_z.jpg
Ăn cảm giác như đậu phụ, có hương vị mặn và hơi cay, nhưng khá dễ ăn.
Tiếp theo là món cá viên:

http://farm6.static.flickr.com/5228/5817880484_0271dfd249_z.jpg
Món này thì ăn khá ngon. Tôi cũng chỉ dám gọi 2 món này để thử do..nhìn thấy ở bàn khác và người Thái họ ăn rất nhiều. Các món khác thì đâu có biết tên để gọi đâu.
Tới món chính là món cơm..hàu. Thực chất là cơm, hàu tươi cắt nhỏ, trộn với trứng và chiên thôi.

http://farm6.static.flickr.com/5115/5817880488_b74b11df51_z.jpg
No rồi, cũng đủ chất rồi thì ngồi uống thêm 2 chai coca nữa tôi mới lên đường, lại một hành trình mò mẫm về nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phuket: mũi Promthep!

cuoptrengianmuop
14-06-2011, 17:11
Rời khu vực trung tâm Phuket, tôi quay về đường ven biển để đi ra mũi Promthep.
Trên đường đi thì tạt qua bãi biển Kata xem xét:

http://farm4.static.flickr.com/3601/5832113526_3e05d6f215_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5200/5832113532_6592fd1a2b_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5114/5832113538_c388a483d6_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5065/5832113516_7ab48127bb_z.jpg

Đánh giá chung là bãi tắm Kata nhỏ , cũng tương đối vắng, đường đi tiếp cận không thuận tiện bằng bãi Karon nơi tôi ở.
Nhưng bãi tắm này lại có thể thao dưới nước như moto nước, ván.. Ngoài ra thì có khu nhà nghỉ ven biển rất đẹp.
Lên đường đi mũi Promthep vì lúc này cũng đã gần 4h chiều. Do không biết đường nên phải xuất kích sớm để còn lợi dụng trời sáng mò mẫm thêm.
Làm tí thể thao nào, tôi dừng xe, vào đám đá vài cú nhưng chả thấy có đệ nào ra tiếp chiêu. Chán, đi tiếp vậy!


http://farm6.static.flickr.com/5304/5832113542_6150905ecf_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5188/5832113540_871b07570f_z.jpg

Thái lan nói chung, Phuket nói riêng có khá nhiều điểm tập luyện thế này, khách du lịch cũng tham gia nhiều. Tôi còn lọ mọ vào vài ba điểm nữa để xem nhưng ánh sáng không tốt, cũng như ngại bị đá bay máy ảnh nên không chụp ảnh. HLV khá vui tính, niểm nở (đúng kiểu du lịch), khách du lịch tập luyện theo kiểu đấm đá điên cuồng như để giảm stress. Lệ phí cũng rẻ, khoảng 50 bath cho một lần tập 3 tiếng.

cuoptrengianmuop
15-06-2011, 16:12
Dừng xe làm tí xăng. Chạy cả ngày thế mà đã gần hết 2 chai xăng rồi. Xăng ở Thái hơi bị đắt, 30 bath/ chai chắc chỉ được nửa lít, vị chi là đắt gấp đôi ở VN. Tiện thể chộp thêm cái biển số xe để có vào đâu thì khi ra còn tìm được.

http://farm4.static.flickr.com/3113/5835145409_0022d62f72_z.jpg

Có xăng rồi thì lên đường đi tiếp.. Đường ven bờ biển và khu làng chài tương tự Đồ Sơn.


http://farm6.static.flickr.com/5158/5835145421_20ecb38cc9_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2542/5835145425_84484cfe76_z.jpg

Cái cầu cảng này đẹp nè, nhưng đường vào hơi xa nên tôi chỉ đứng trên bờ để bắn thôi.

http://farm3.static.flickr.com/2529/5835145431_8ebc3933cc_z.jpg

Rời xa đường ven biển, hết biển lại tới núi:

http://farm4.static.flickr.com/3626/5835145433_c2b4e37cc4_z.jpg

Và đây, đã thấy biển chỉ dẫn và cái hải đăng phía xa kia chính là mũi Promthep đấy các bạn ạ

http://farm4.static.flickr.com/3471/5835145437_175eb93070_z.jpg

cuoptrengianmuop
16-06-2011, 17:24
đến nơi rồi! Khu vực bán hàng lưu niệm này rất đông khách, sau này mình mới biết là do mọi người đến đây thường nán lại rất lâu nên nhu cầu đồ ăn, thức uống và mua đồ lưu niệm cũng cao.

http://farm6.static.flickr.com/5078/5835797316_3912afc238_z.jpg
Khu vực đỗ xe thì..tự do, mình cũng để xe máy ở đấy và đi lang thang, chả có ai trông xe và vé xe chặt chém gì cả. Cũng hơi lạ và thiếu yên tâm!
Đường lên khu ngắm hoàng hôn và hải đăng:

http://farm6.static.flickr.com/5319/5835797322_58d63ec51a_z.jpg
Lúc này trời không được đẹp lắm và rất đông người nên tôi đi tiếp thêm một đoạn để tìm đường đi về, lát khỏi phải hỏi thêm nữa:

http://farm3.static.flickr.com/2640/5835797308_061c6654f9_z.jpg
Nhìn thấy mấy cái chong chóng khổng lồ kia thì lại tò mò, và cũng muốn lên đỉnh đó để chụp ngược về mũi Promthep.

http://farm4.static.flickr.com/3399/5835797324_8d3dce3e5b_z.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3044/5835797326_cbfc8886b3_z.jpg

Gặp mấy bác chơi tàu lượn, đứng xem một lúc cũng khá vui:

http://farm3.static.flickr.com/2568/5835797330_514887b234_z.jpg

Khi nào có bác nào tới đây thì nhớ leo xuống dưới nhé, ngắm cảnh rất đẹp.

cuoptrengianmuop
20-06-2011, 17:37
Quay trở lại điểm ngắm cảnh ở mũi Promthep. Lúc này đã khá đông người đang ngồi đợi mặt trời lặn ở đây, theo ước tính có thể tới cả ngàn người vì khu vực này rất rộng.

http://farm4.static.flickr.com/3253/5852411954_75fb0a9f08_z.jpg

Một góc thờ cúng tại đây

http://farm3.static.flickr.com/2525/5852411960_7fe0290100_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2740/5852411966_ce00fede25_z.jpg
Ở đằng xa là ngọn hải đăng, có cho phép lên thăm quan và tượng một vị hoàng tử Thái Lan.

Chộp nốt cảnh hoàng hôn rồi về cho nhanh nào, kẻo trời tối lại chả mò ra đường thì chết dở.

http://farm4.static.flickr.com/3048/5852411956_f2d5b0d8ee_z.jpg

cuoptrengianmuop
20-06-2011, 17:39
Trên đường trở về, tôi thấy tấm biển gợi nhớ trước đây Phuket từng bị sóng thần tấn công, men theo con đường đó ra biển, rất tuyệt vời để tập chạy bộ, đạp xe hoặc đi dạo.

http://farm4.static.flickr.com/3081/5852411968_eb0f48e27d_z.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2442/5852411974_772a4af15f_z.jpg
Đoạn cua cuối đường này có một bãi tắm nhỏ xinh, cá nhân tôi cho là bãi tắm của người bản địa vì họ vẫn mặc nguyên quần áo xuống tắm biển:

http://farm6.static.flickr.com/5075/5852456282_106b07fd26_z.jpg

Một ngôi chùa gần đó, rất vắng vẻ:

http://farm6.static.flickr.com/5109/5852456284_f604be1d32_z.jpg

và một nhóm khách du lịch nước ngoài vừa đi chơi bằng xe này vào rừng, đây là tour sinh thái, mạo hiểm:

http://farm6.static.flickr.com/5113/5852456286_c37814bb3b_z.jpg

Tour sinh thái mạo hiểm này khá đắt, có cả cưỡi voi. Trên đường về tôi cũng gặp vài tấm biển thế này, cũng như các trại nuôi voi dọc hai bên đường:

http://farm6.static.flickr.com/5309/5852456292_f61033bbe4_z.jpg

cuoptrengianmuop
20-06-2011, 17:41
Đi thêm một đoạn nữa thì tới đây. Bác nào đi sau thì tự khám phá nhé, cái này khó tả lắm ạ.

http://farm4.static.flickr.com/3081/5852456298_d000d702b2_z.jpg
Tôi tiếp tục đi về Karon View Point. Đây là điểm có thể nhìn toàn cảnh 3 bãi biển nổi tiếng nhất Phuket

http://farm6.static.flickr.com/5065/5852456300_f3e27e551f_z.jpg
Và ảnh đây:

http://farm3.static.flickr.com/2755/5851940951_ef3f0152c5_z.jpg
Xa nhất là bãi Patong, đó là bãi tắm đông nhất, nhiều bar nhất, có cả khu mua sắm. Giữa là bãi Karon, nơi tôi dừng chân và gần nhất là bãi tắm Kata cũng đã có ảnh giới thiệu ở mấy bài trước. Có thể thấy chỉ có duy nhất một nhà cao tầng làm vỡ cảnh quan của khu vực bãi tắm ở Patong. Sau đó nhà chức trách Phuket không cho phép xây dựng nhà cao tầng ven biển nữa. (có vẻ hơi khác so với Nha Trang của chúng ta).
Chuẩn bị lên đường về, tôi chụp cố một tấm ảnh hoàng hôn nữa, tuy là hôm nay cảnh vật, thời tiết không thực sự ưng ý:

http://farm4.static.flickr.com/3246/5851940957_ecfd4f1652_z.jpg

Sau đó tôi về nhà, tắm rửa, ăn tối và đi lang thang kiểm tra các quán Bar. Cuối cùng là mua tour du lịch đảo PP cho ngày hôm sau, đi FantaSea vào tối hôm đó cũng như tour đi đảo Phang-Nga vào ngày sau nữa.
Vậy là kín lịch tới khi về Hà nội rồi.

khoingocvu
22-06-2011, 17:01
Bài này chỉ thấy miêu tả đường phố là chính mà không thấy người đâu nhỉ. Nói tóm lại bài này khá thú vị vì mình chưa đi THái Lan bao giờ :D

JinBui
23-06-2011, 19:07
Đi thêm một đoạn nữa thì tới đây. Bác nào đi sau thì tự khám phá nhé, cái này khó tả lắm ạ.

http://farm4.static.flickr.com/3081/5852456298_d000d702b2_z.jpg


"Nuy Beach" nghe cái tên thấy nghi lắm nha :D

cuoptrengianmuop
08-07-2011, 15:45
Ngày thứ ba:
Như đã nói, tối hôm trước tôi đi mua tour kín cho ngày hôm nay. Ban ngày sẽ đi đảo PP và tối thì FantaSea.
Đảo PP thì nổi tiếng lắm, như kiểu đi Quảng Ninh thì có Hạ Long ý. FantaSea thì đọc comment của nhiều bạn Phuot là nên đi.
Tôi dậy từ khá sớm ngồi hiên nhà chờ xe tới. Thời tiết biển nhưng khá oi bức, tuy không quá nóng nhưng có cảm giác ngột ngạt do ..trời sắp mưa. hic..
Xe đến đón tôi khá đúng giờ và đi vòng qua các khách sạn khác đón thêm khách nữa để ra bến tàu du lịch.

http://farm6.static.flickr.com/5036/5915020826_713c3658b5_z.jpg
Được biết xe của tôi là xe cuối cùng tới nơi và ở đây đã khá là đông khách. Bàn nước có bánh quy và nước cam uống thoải con gà mái. Tiết kiệm được bữa sáng với 3 cốc nước cam và khoảng 30 cái bánh quy. he he..

http://farm6.static.flickr.com/5160/5915020828_30de9f7ae4_z.jpg
Được một lúc thì có 2 bạn người Thái ra kể lể, quảng cáo về chuyến đi cũng như khuyến cáo mọi người về quy tắc tham gia. Chỗ ngồi cố định để dễ kiểm tra, mũi tàu là chỗ xóc nhất và nguy hiểm, các điểm dừng chân cũng như... để tránh bị dẫm phải nhím biển thì nên thuê đôi chân vịt nhựa. Đại loại là nếu bị gai thì sẽ sưng to tới phát sốt, sau 1 tuần thì gai đó sẽ tự chui ra.
Giá thuê là 100 bath, lại mất khoảng 15 phút cho mọi người chọn thuê chân vịt. Mình thì.. tiết kiệm là quốc sách!

http://farm6.static.flickr.com/5232/5915020830_e28b328011_z.jpg
Cuối cùng thì cũng lên đường, do tôi không thuê chân vịt nên đi lang thang ra bãi tàu trước, hic.. nên lại được ngồi mũi tàu. Rất thoáng, xóc tung người nhưng cũng thích ra phết, mỗi tội nắng và chả thể đứng để chụp được ảnh.
Con tàu đưa chúng tôi ra khơi đây:

http://farm6.static.flickr.com/5311/5915020832_44a341c2ee_z.jpg
Hai tay bạn đến từ Mỹ, cũng đú đởn ngồi với tôi ở mũi tàu. Có thể thấy gió như thế nào qua tấm ảnh này:

http://farm7.static.flickr.com/6013/5915020834_64f90602ea_z.jpg
Trên đường ra biển, ngoài xóc và buôn lê với mấy tay bạn mới từ các nước thì chả có gì đặc biệt lắm. Hạ Long của ta còn đẹp hơn, tuy là nước không được trong xanh thế này:

http://farm7.static.flickr.com/6048/5915020836_2c452c3dc9_z.jpg

cuoptrengianmuop
09-07-2011, 09:30
Điểm dừng chân đầu tiên:


http://farm7.static.flickr.com/6008/5914470255_662fb7e48c_z.jpg

Dừng lại chỗ này như một bãi tắm nhỏ, tương tự đảo Titop Hạ Long. Dân tình chủ yếu là tắm biển được khoảng 15p rồi lại lên tàu đi tiếp. Cảnh vật không có gì đặc biệt lắm!


http://farm6.static.flickr.com/5112/5914470259_abcb026b47_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6014/5914470261_1609a8f86c_z.jpg

Đây là khu vực nuôi yến, họ bảo vệ nên tàu chỉ đi chậm qua để nhòm từ xa chứ không được thăm quan:


http://farm6.static.flickr.com/5311/5914470267_c939526a96_z.jpg

Tiếp tục đến đảo khỉ, cảnh tương tự này không hấp dẫn tôi lắm vì đã đi rất nhiều đảo khỉ ở Việt Nam, từ Bắc tới Nam. Khỉ ở đây rất hiền, trước đó du khách đã được nhắc nhở khi chụp ảnh không được dùng flash:


http://farm7.static.flickr.com/6044/5914470269_a8b182a4b7_z.jpg

Mẫu tử Tôn Ngộ Không:

http://farm7.static.flickr.com/6039/5914470271_3e1a8177da_z.jpg

cuoptrengianmuop
09-07-2011, 09:37
tiếp tục lên đường đi lặn ngắm san hô nào, khu vực này rất đông các thuyền neo đậu như thế này:


http://farm6.static.flickr.com/5279/5915039290_80b3ae5152_z.jpg

Các thuyền được ghép nhóm 2-3 thuyền một nhóm, khách du lịch được cấp phát áo phao, kính và ống thở. Đến lúc lặn xuống ngắm san hô ở đây thì tôi mới thấy là có đôi chân vịt nhựa sẽ đỡ sợ hơn, khá nhiều nhím biển ở dưới đáy biển. hì hì...
Cảm nhận là san hô thua xa Nha Trang, Cù Lao Chàm.
Nhưng người Thái đã mất hơn 10 năm để dẫn dụ và nuôi dưỡng đàn cá rất thân thiện. Các bạn thử nghĩ cảnh tượng ta lặn ngắm san hô dưới biển với hàng trăm chú ca vui đùa xung quanh mà xem, rất thú vị!
Lúc lặn thì không chụp được ảnh, lên thuyền nuôi cá để chụp đàn cá đây ạ:


http://farm6.static.flickr.com/5278/5915039292_a717188b67_z.jpg

Đoàn lại tiếp tục lên đường tới một đảo khác để nghỉ ngơi, ăn trưa và tắm biển:


http://farm6.static.flickr.com/5280/5915039296_ab8f5d69e9_z.jpg

Đây là bản đồ quần đảo Phi Phi và các điểm dừng chân:


http://farm7.static.flickr.com/6038/5915039302_0321e2ab6c_z.jpg

cuoptrengianmuop
09-07-2011, 09:50
Sau đó tàu bắt đầu về bến, trên đường đi có ghé lại một đảo nữa để tắm biển thỏa thích, cảnh vật và phục vụ du lịch rất tốt, sạch sẽ và dễ chịu:


http://farm6.static.flickr.com/5116/5915039308_abbdb72838_z.jpg

Tôi rất thích khi ngồi các bar nhỏ này uống bia, ngắm biển và chờ hoàng hôn buông xuống:


http://farm7.static.flickr.com/6015/5915039310_6a32876673_z.jpg

Khi dừng tàu ở đảo, các bạn được nhảy xuống từ ngoài do nước cạn, tàu không vào sát bờ được. Khi đó đã có một tay máy chờ sẵn để chụp ảnh. Khi các tấm ảnh được rửa và show trên cát chờ bạn trả tiền, 100 bath một tấm nhé, không mua cũng không sao. Tuyệt nhiên không có ai chèo kéo mời mọc bạn mua cả. hì hì..


http://farm6.static.flickr.com/5234/5915044310_322808d007_z.jpg

Và hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày du lịch của tôi.


http://farm7.static.flickr.com/6044/5915044304_f386426102_z.jpg

Đánh giá tour này có nhiều điểm hay, nhưng với tôi thì không đặc sắc, nếu bạn nào ít đi đảo Việt Nam thì cũng nên đi. Đảo nhỏ tương tự Hạ Long, nhưng rải rác chứ không nhiều như chúng ta, vệ sinh môi trường được bảo đảm, rất sạch tuy rằng một ngày có số lượng du khách khá đông (qua ảnh số tàu thuyền thì biết).
Ấn tượng đẹp là khi về bến, toàn bộ thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu đứng xếp hàng, bắt tay và chào các bạn với một gương mặt tươi cười. Có tip box nhưng đó là tùy tâm!

cuoptrengianmuop
09-07-2011, 10:12
Thật ra tôi có hơi thất vọng với tour đảo PP này do quá đông du khách, toàn người và người, cảnh vật thì chả có gì đặc sắc lắm. Nói thật lòng Việt Nam của chúng ta còn đẹp hơn rất nhiều!
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự phục vụ du lịch rất nhiệt tình, không chèo kéo làm phiền du khách và cả sự chuyên nghiệp cũng như chữ tín trong công việc.
Như đã nói ở trên, kế hoạch của tôi là đi đảo ban ngày, tối đi FantaSea xem ca nhạc tạp kỹ.
Tối hôm trước tôi đã rất cẩn thận hỏi kỹ nơi bán tour (chỉ là 1 gia đình 2 vợ chồng làm đại lý thôi). Họ cũng cẩn thận hỏi nhà tàu và Fantasea xem tôi có thể về kịp xem buổi diễn 7h tối hay không rồi mới bán vé cho tôi. Tuy nhiên, khi tham gia tour thì tới 5h mới về tới bến (đúng lịch) nhưng lại sẽ đi lòng vòng để trả khách và tóm lại là tôi sẽ không kịp đi tới Fantasea lúc 7h.
Mình đã nghĩ thầm trong bụng là thôi, mất toi 150 bath đặt cọc rồi. Nhưng khi nói với nhà tàu khi ở trên biển buổi sáng, họ lập tức gọi đại lý tour để thu xếp cho tôi, và khẳng định tôi sẽ vẫn xem được FantaSea. Yên tâm vui chơi cả ngày, he he..
Khi về tới bến, lên xe đi về KS, có khoảng 10 cuộc gọi giữa đại lý tour và lái xe xem tôi đang ở đâu, có về kịp không vì xe đang đón ở KS. Mình đã thấy thích cái sự chu đáo này rồi.
Nhưng, khi còn khoảng 15p nữa thì tới KS, đại lý gọi lại bảo rằng xe chờ đó có khách ở trên xe, họ không thể chờ tôi thêm được nữa, tôi cứ an tâm về, họ sẽ có taxi đưa một mình tôi đi, miễn phí, hoặc tôi có thể tới gặp đại lý và lấy lại tiền.
150 bath không phải nhiều, chỉ khoảng..100 ngàn đồng VN nhưng tôi ưng sự chu đáo và chữ tín của họ quá!
Về tới KS là 6h30, lúc này cũng không thể kịp đi FantaSea để xem buổi 7h nữa vì đi lại mất khoảng 45p, một lần nữa tôi lại bất ngờ vì đại lý tour đã tới KS của tôi, chờ tôi để nếu tôi không đi nữa họ sẽ gửi lại tiền đặt cọc. Ngoài ra còn có một xe Civic mới tinh đang chờ tôi trong trường hợp tôi vẫn muốn đi.
Đầu tiên là màn xin lỗi rối rít, cả tôi và họ đều..xin lỗi nhau. Và tôi lại lên đường! một mình một xe, không mất thêm khoản phí nào!
Ấn tượng đặc biệt này đã đem lại câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Thái Lan là điểm đến của khách du lịch và họ luôn muốn quay lại?

nganha
09-07-2011, 13:32
Bạn ơi, cho mình hỏi chút nha, 9$ 1 đêm có fải là ở chung với nhiều người không? Hihi, tháng 9 mình đi mà chỉ mới có vé máy bay ngoài ra chưa biết ở chỗ nào cả, mình có vào web xem thì thấy 300k trở lên không à.

cuoptrengianmuop
11-07-2011, 07:53
9 đô là phòng 2 giường ạ, giá phòng đó là 18 đô. Tuy nhiên đợt mình đi thì giá rẻ vì đó là mùa thấp điểm bạn nhé. Hình như đợt tháng 9 là cao điểm rồi. Bạn thử check cáo ks Pineapple mà mình đã nêu trong bài xem, email mặc cả ý.
http://www.pineapplephuket.com/
nếu đi một mình thì thuê cả phòng luôn. còn 2 người thì giá đó là quá rẻ rồi ạ.

Tommy_ngo
11-07-2011, 16:38
Cho Mình xin số phone của Bạn ? Mình đến 16 - 7 là đi rồi , Thanks ...

kupopopo
11-07-2011, 20:58
Đánh giá tour này có nhiều điểm hay, nhưng với tôi thì không đặc sắc, nếu bạn nào ít đi đảo Việt Nam thì cũng nên đi. Đảo nhỏ tương tự Hạ Long, nhưng rải rác chứ không nhiều như chúng ta, vệ sinh môi trường được bảo đảm, rất sạch tuy rằng một ngày có số lượng du khách khá đông (qua ảnh số tàu thuyền thì biết).
Ấn tượng đẹp là khi về bến, toàn bộ thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu đứng xếp hàng, bắt tay và chào các bạn với một gương mặt tươi cười. Có tip box nhưng đó là tùy tâm!

Vịnh Hạ Long tuy nhiều đảo nhỏ nhưng lại có ít bãi biển, nước lạnh và bãi biển cũng không đẹp bằng Andaman coast của Thái Lan ;)

cuoptrengianmuop
13-07-2011, 09:14
Đánh chén no mà chưa say, tôi chuẩn bị đi xem diễn nhạc.
Ảnh ngoài khu biểu diễn:


http://farm7.static.flickr.com/6007/5929115079_32e1664921_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6144/5929115077_457e11a21d_z.jpg

Đến đây thì lục tục xếp hàng và..gửi đồ do FantaSea không cho phép đem máy ảnh vào (chắc để bán đĩa biểu diễn).
Chương trình khá hay và có thể so sánh với mấy chtrinh nhạc nước ở Sing, Lưu Tam Tỷ ở Quế Lâm mà tôi đã từng xem.
Buổi biểu diễn kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi với những tràng vỗ tay của khán giả, chủ yếu là khách nước ngoài.
Khi tôi đang ngồi xem, có một em gái rất xinh, mặc bộ đồ truyền thống của Thái tới chỗ tôi: "Thưa ngài, lái xe của ngài sẽ đợi ở khu vực đỗ xe để đưa ngài về sau khi xem xong". Mình quá ngạc nhiên, mấy 10 phút không xem được gì để suy ngẫm. Lý do là lúc đi tôi đã hỏi anh taxi là tao sẽ về thế nào? Hắn bảo là tao chỉ được thuê đưa mày đi thôi, đón thì tao không biết. Mình đã chắc mẩm là sẽ tốn tiền taxi về rồi cơ.
Hóa ra là cái anh minibus đón hụt tôi ở KS đã nhờ các em phục vụ, truy lùng tôi, tên, khách sạn trên máy tính và ra được số ghế để nhắn cho tôi. Yên tâm quá để tập trung ngồi xem tiếp.
Hết chương trình, ra lấy đồ và chụp vội vài tấm ảnh để ra tìm xe:


http://farm7.static.flickr.com/6007/5929115083_4e9fc5b520_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6128/5929115085_8343a1103e_z.jpg

Đến lúc này lại gặp khó khăn vì tôi và lái xe có biết mặt nhau đâu, hic, khách thì túa ra rất là đông. Đứng một lúc ngẫm nghĩ thì thấy bên đường có 1 gian phòng gọi là ..phòng hướng dẫn. May quá, chạy sang và nhờ em gái đó call.. cho dịch vụ tour, rồi lại ra được số đt lái xe và gọi hắn. Mới tới bước thứ 2 thì đã thấy lái xe hiện ra, vì hắn cũng nghĩ tôi sẽ phải ra phòng này nhờ tìm nên hắn đang đứng ngay gần đó. Mừng quá cơ, chụp vội em gái xinh tươi... hơi cảm xúc quá nên run tay ạ:


http://farm7.static.flickr.com/6013/5929115089_02e040009e_z.jpg

Vậy là đã hết ngày thứ 3 tôi tới Thái, chương trình ca nhạc tạp kỹ khá hay, và để lại ấn tượng tốt nhất đối với tôi là chất lượng phục vụ cùng nụ cười luôn nở trên môi những người làm dịch vụ.
Nếu các bạn có sang Phuket, nhớ đừng quên mở hầu bao 1700 bath để đi ăn buffet và xem chương trình ở FantaSEA nhé!
Chương trình đảo PP có thể bỏ qua!
Tôi lại về ks, mua 2 chai bia ở 7/11 về ru ngủ. Một ngày kín chương trình cũng đã khá mệt, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi để dành sức cho ngày ăn chơi cuối cùng ở Phuket: Du lịch đảo Phang-Nga!

Tommy_ngo
13-07-2011, 19:28
Sáng thứ 7 lên đường rồi, có lẽ sẽ bỏ qua tour Phiphi đi cái Phang Nga của bác thôi (c)

alita_chip31
13-07-2011, 22:40
Bác cuoptrengianmuop co chuyen di Phuket thành công quá, chỉ có 4 ngày mà bác đi được bao nhiêu là chỗ. Em cũng đi Phuket vào dịp 30/4 vừa rồi, giá rẻ, thời tiết đẹp, ngoại trừ có mưa tí vào buổi sáng. Sau chuyến đi này em rút được một số kinh nghiệm như sau:

1. Bay từ Tp.HCM thì nên dùng Tiger Airways, đi theo chặng HCM - Sing - Phuket. Em thấy Tiger Air bay rất đúng giờ và chất lượng phục vụ tốt. Giá vé lúc đó em book transit ở Sing rẻ hơn đi Air Asia transit ở Bangkok gần Us$50.

2. Nếu có book KS thì nên book tại khu Patong beach hoặc khu Kata center, vì đêm mà có buồn thì đi ăn uống, đi bar cũng tiện, đường phố náo nhiệt. Không nên book KS ở khu Karon beach, khu này khá vắng vẻ, không phát triển và sầm uất như 2 khu trên, muốn đi bar hay club thì lại phải mò lên Patong hoặc Kata mà tiền xe tuktuk thì đắt kinh khủng. Em nhớ không nhầm thì từ Karon beach đến Banglah road Patong Beach là 400 baht :(

3. Theo em thì cả 2 tour Phi Phi Island và Phang nga bay đều nên đi.

Nếu book tour Phi phi, các bác nên chọn tour Phi phi có chương trình đi tham quan Maya bay vào buổi chiều vì đa số các tour du lịch đổ về Maya bay vào buổi sáng, mình đi ngược với các tour du lịch thông thường thì sẽ đỡ đông hơn.

Nếu book tour Phang nga, em xin recommend tour của công ty Similan Pro Dive. Công ty này chuyên tổ chức tour Phang nga bay, rất chất lượng. Nếu các công ty khác nhồi nhét 45 người vào 1 cái speedboat 3 động cơ thì công ty này chỉ cho tối đa 25 người lên 1 speedboat 3 động cơ. Set menu cho bữa trưa cũng rất ngon, có món cá chiên sốt chua ngọt ngon ơi là ngon, canh, thịt gà, thị lợn, trứng, rau luộc, rau xào đủ hết. Tour của công ty này đi ngược so với giờ của các tour thông thường nên đến địa điểm nào cũng chỉ có 1 mình group em :). Anh hướng dẫn viên rất nice, sau khi nghe 2 đứa con gái than thở muốn đi xem hoàng hôn ở promthep cape nhưng không biết đường, thế là anh ấy lấy xe máy tống 3 đi từ cảng ra promthep cape :D.

Nếu còn thời gian thì đi thêm 1 tour ra Similan Island để lặn (scuba diving) và ngắm cá mập đầu búa.

Do ngắn ngày quá nên không đi được cái Fantasea show, cứ tiếc hùi hụi. Em thề lần sau em sẽ đi xem cái show đó cho bằng được.
Phuket ơi, hẹn gặp lại :D

windyhua
14-03-2013, 16:12
phuket qua ảnh của chủ thớt có vẻ là đẹp như tranh