PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cổ trấn Trung Quốc



gianker
12-08-2008, 13:54
Đất nước Trung Quốc rộng lớn với sự đa dạng về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng...và trên hết là qui mô và mức độ tập trung của nhiều dân tộc khác nhau, đã tạo nên một bức tranh văn hoá nhiều màu sắc. Mỗi điểm chấm trong bức tranh đó, mà người ta dễ nhận ra nhất là các thành cổ, cổ trấn, làng xã, nơi tập trung những nét tiêu biểu nhất của một vùng đất, một dân tộc, một nền văn hoá. Các thành cổ trung hoa trải dài từ Bắc xuống Nam, Đông sang Tây, nhiều nơi đã bị sụp đổ hoặc phá bỏ để xây dựng những thứ hiện đại, nhiều nơi vẫn giữ được phong cách và các giá trị kiến trúc, văn hoá riêng biệt.

Các cổ trấn còn lại:

Vân Nam: quá nổi tiếng với Lệ Giang, Đại lý, Shangrila

Tứ Xuyên: Tứ Xuyên được biết về nhiều hơn với Gấu trúc, Cửu Trại Câu, Hoàng Long, Gongga... các cổ trấn còn giữ được không còn nhiều. Chỉ còn là một chút gì đó ở cổ trấn Langzhong, hay thành Songpan.

Quý Châu: có cổ trấn Guiyang

Hồ Nam: Fenghuang (Phượng Hoàng) Cổ trấn rất có tiếng, còn sót lại một cổ trấn Hongjiang từ thời Thanh đang trên bờ bị phá bỏ

Sơn Tây: Pingyao là một trong những cổ trấn nổi tiếng nhất.

Giang Tô - Tô Châu: mang đậm kiến trúc nhà vườn Tô Châu. Các cổ trấn này thường na ná giống nhau. Đó là Zhouzhuang, Tongli, Hongcun, Luzhi, Wuzhen, Xitang.

gianker
12-08-2008, 14:13
Mình xin giới thiệu Phượng Hoàng Cổ trấn (Fenghuang Old Town) ở Hồ Nam, mình đi cuối năm ngoái.

Ai đã đi mạn Tô Châu, Pingyao ở Sơn Tây làm ơn share ảnh và bài với nhé.

-----------

Thành cổ Phượng Hoàng là thành cổ bên sông điển hình của người dân tộc Miao ở phía Tây tỉnh Hồ Nam. Thành được xây dựng khoảng năm 700, với bức tường thành ở một bên bờ. Sau này trong thời bình, dân cư chuyển sang sinh sống ở cả 2 bờ, tạo nên một thành cổ bên sông. Thành cổ vẫn giữ được những nét văn hoá tiêu biểu của người Miao và là một trong những thành cổ đẹp của TQ. Từ Phượng Hoàng đi lên phía Bắc khoảng 200km là khu bảo tồn thiên nhiên Trương Gia Giới (zhangjiejia) nổi tiếng của TQ.

Thành cổ Lệ Giang của người Nạp Tây (naxi) yêu kiều, diễm lệ hơn với những dòng kênh suối trong vắt chảy từ dãy núi tuyết , song Phượng Hoàng mang một nét khác với dòng sông êm đềm ngày đêm chảy giữa thành, nơi bạn có thể ngồi cả ngày lững lờ bên dòng sông đó.

Cây cầu đặc biệt nhất của thành:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh2.jpg

Đi hết cầu là đến cổng thành:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh4.jpg

Tường thành

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh3.jpg

Cổng thành buổi sớm

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh1.jpg

Hai bên bờ

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh26.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh17.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh9.jpg

gianker
12-08-2008, 14:23
Một góc nhìn từ cổng thành

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh12.jpg

Cầu đá (không biết gọi là gì), xa xa là phía cầu chính

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh6.jpg

Một cây cầu khác

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh18.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh19.jpg

Một cầu khác phía thượng nguồn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh5.jpg

Giờ ngoại khoá học vẽ của học sinh tiểu học bên bờ sông:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh8.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh11.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh7.jpg

gianker
12-08-2008, 14:51
Từ Hồ Nam bác phải ngược lên Hồ Bắc rồi mới tới Thiểm Tây - Tây An. Chỉ khoảng 1000 km thôi. :))

Hồ Nam nằm sát với Quảng Tây, nên đi lại cũng không xa lắm. Từ Nam Ninh đi tàu lên Hồ Nam nằm ngủ qua một đêm, đến một thị trấn Huaihua, rồi bắt xe lên Phượng hoàng mất 2 tiếng. Tỉnh Hồ Nam này như Việt Nam mình, chưa phát triển nên hạ tầng không tốt lắm. Xe khách chạy vẫn nhồi nhét, bắt khách dọc đường như thường.

Hầu hết các mái ngói đều có phù điêu phượng hoàng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh13.jpg

Dọc bờ sông

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh30.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh24.jpg

Trong thành

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh28.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh29.jpg

Bánh xe nước, như ở Lệ Giang :D

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh21.jpg

Lãng đãng hơi sương

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh23.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh22.jpg

devinci
12-08-2008, 15:20
Ảnh bác gianker đẹp quá. Rất đẹp bác ạ.
Nếu có nữa thì tốt bác ạ.
Như vậy là đi cái thành Phượng Hoàng này chỉ cần độ 3,4 ngày là được phải không bác ?

anhminh
12-08-2008, 15:27
Đẹp nhỉ, mà đi cái này có khi cũng phải mang theo bút chì + mấy tờ giấy để ngồi vẽ cạnh bọn trẻ con :).

vntuyen
12-08-2008, 15:31
Đẹp nhỉ, mà đi cái này có khi cũng phải mang theo bút chì + mấy tờ giấy để ngồi vẽ cạnh bọn trẻ con :).

Bất ngờ nó quay qua gọi papa thì chết :D

footprints
12-08-2008, 16:13
ảnh đẹp quá, xem bên blog của gianker rồi mà xem lại vẫn thấy thích :)
mấy cái cầu đá không tay vịn thế này say xỉn làm sao qua nhỉ, chắc có lắm bác lăn tòm xuống sông, không về được đến nhà?:))
mà đoạn này tàu bè cũng khỏi qua lại luôn (NO)

Chitto
12-08-2008, 17:21
Đẹp quá đi mất.

Trung Quốc thì phong cảnh và công trình xây dựng của con người khỏi nói rồi. Nhưng trong Đại cách mạng Văn hóa đã tàn phá đi quá nhiều, nên mới chỉ còn một số cổ trấn thế này. So với những gì đã có, thì phần còn lại quá là ít ỏi.

Như Bắc Kinh năm mươi năm trước vẫn còn tòa thành vĩ đại với 10 cổng thảnh cực lớn, thế mà chỉ vài năm là phá sạch bách, bằng mặt đất, chỉ còn duy nhất 1 cổng thành là Đức Thắng Môn, để bây giờ du khách kìn kìn lên đó xem, chụp ảnh !!!

Hay như cái thành phố Nam Ninh, mấy triệu dân mà không còn một ngôi đền, chùa, miếu nào hết, phá sạch sành sanh. Chỉ còn mỗi cái chùa Quan Âm vốn là cái chùa nhỏ trên núi, thế là bỗng thành chùa duy nhất còn lại...

Nếu biết gìn giữ như châu Âu, thì số Cổ trấn của TQ có lẽ phải lưu trên excel mới hết, LT Són phải lên kế hoạch đến khi ngoài trăm tuổi mới xong !!!

gianker
12-08-2008, 17:47
Ảnh bác gianker đẹp quá. Rất đẹp bác ạ.
Nếu có nữa thì tốt bác ạ.
Như vậy là đi cái thành Phượng Hoàng này chỉ cần độ 3,4 ngày là được phải không bác ?

THeo em thì chỉ đi mỗi thành Phượng Hoàng không thì hơi phí. Tiện thể các bác quá lên phía băc một chút là khu bảo tồn thiên nhiên Trương Gia Giới (Zhangjiajie), được Unesco công nhận. Núi non dựng đứng, trông như các ngón tay ý. Trông đẹp phết. Từ Phượng Hoàng lên Trương Gia GIới cũng có nhiều điểm tham quan lắm.
Nếu đi thì các bác cứ tính là nếu đi đường bộ từ HN thì mất 2 ngày đi + 2 ngày về. Những ngày còn lại ăn chơi thế nào thì tùy mọi người.

@virgo: khi nào chán cái ảm đảm, tiêu điều của cổ trấn thì đến ảnh Cửu Trại Câu chị nhé.

gianker
12-08-2008, 18:10
Khi chiều về, rảnh rỗi lang thang vào bar/cafe (không nhớ tên) ở gần cầu chính. Quán được thiết kế rất thẩm mỹ, nội thất giản dị nhưng đặc trưng, tiếc là không chụp lại được tấm nào.Khi ra cửa ngồi thì thấy cảnh này:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn8.jpg

Một chút Phượng Hoàng đêm:

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn7.jpg

Cầu Phượng Hoàng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn4.jpg

Một cổng thành khác

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn5.jpg

Gần phía quảng trường

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn2.jpg

Tấm cuối cùng về Phượng Hoàng
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rhn1.jpg

gianker
12-08-2008, 18:23
Sau khi rời khỏi thành cổ Phượng Hoàng, chúng tôi xuôi xuống phía nam tỉnh Hồ Nam để đến với Hồng Giang Cổ Trấn. Xuôi xuống phía nam từ Phượng Hoàng, Hồng Giang Cổ trấn cách khoảng 180km. Chiều quay lại từ Phượng Hoàng về Huaihua, lại đi đến tiếp bến xe phía nam Huaihua để bắt xe về Hongjiang. Ở Hồ Nam, các bến xe thường được phân làm các bến khác nhau: bến phía bắc chuyên có xe chạy lên các điểm phía bắc như Phượng Hoàng, Dehang, Zhangjiajie, bến phía nam gồm toàn xe chạy xuống bên dưới phía bản đồ. 16h xe chạy đến Hồng Giang Cổ trấn và đỗ ngay trước cổng vào cổ trấn. Quái lạ, chả thấy cổ trấn đâu mà chỉ thấy vẫn là các con phố nhem nhuốc, thành thị quê mùa. Hỏi đi hỏi lại một lúc mới biết đây là đầu ngõ để đi vào cổ trấn. Cổ trấn bị bao bọc bởi 3 dãy phố chính, bên ngoài các khu nhà cổ bị phá dỡ dành chỗ cho nhu cầu về cái ăn, cái mặc của ngừoi dân nơi đây,những dãy phố sáng trưng toàn cửa hàng. Nhưng ẩn sâu bên trong những con ngõ bé xíu, ngoằn nghèo mới thực sự là cổ trấn, nơi được xây dựng từ những thế kỉ 17 thời nhà Thanh, là nơi trung tâm thương mại có tiếng ở phía Nam. Nơi đây vẫn còn nguyên những ngân hàng, trường học, bệnh xá, nhà hát kịch, hiệu thuốc... Là một cổ trấn phát triển rực dưới triều đại nhà Thanh nên kiến trúc không khác mấy so với một số làng cổ ở gần Thượng Hải, Nam Kinh.

Hồng Giang cổ trấn đang được khyếch trương cho phát triển du lịch, nhưng thực sự những người dân ở đây cũng chả háo hức và mong đợi những lợi ích kinh tế lắm từ cổ trấn này. Khi chúng tôi đến vào buổi tối, cả cổ trấn vắng lặng im lìm, tối tăm và không một khách du lịch. Thi thoảng vang vọng những tiếng chó sủa, tiếng chân bước lộc cộc và những bóng người già vật vờ đi lại. Cảm giác lúc này là lạnh người vì sợ. Không phải là vì cảm giác rợn người vì cảnh tiêu điều, ma ám, mà còn vì trong đêm tối ko một ánh đèn, gặp cướp thì hai đứa cũng đi đời. Nhưng đó là nơi họ đã sinh ra, lớn lên và sống qua nhiều thế hệ. Kiến trúc những ngôi nhà cổ rất đặc biệt và dường như là nơi nuôi dưỡng vào bảo tồn các giá trị văn hoá từ đời này sang đời khác. Mỗi ngôi nhà đều tường cao và diện tích rất rộng, có một cửa chính nhỏ hẹp nằm trên những ngõ nhỏ heo hút. Bên trong là một không gian mở, ở giữa là giếng trời, bao quanh là các phòng được bố trí riêng biệt.

Sáng hôm qua, tôi trở lại để chứng kiến toàn cảnh cổ trấn. Vẫn chả thấy một bóng khách du lịch nào, về sau lúc về Jingzhou để bắt tàu về Nam Ninh, khi bị dẫn vào đồn công an thì mới biết hình như có luật nào đấy cấm người nứoc ngoài ở đây. Thảo nào...

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg6.jpg

netwalker
12-08-2008, 21:10
Cám ơn bạn Gianker. Bài và ảnh đẹp lắm!

Bạn chụp bằng máy gì mà đẹp vậy có phải M8 không?

Sau khi xem loạt bài Trung Quốc. Mình thấy quyết định năm sau về đóng đô tại Việt nam là đúng :) Từ đây ta sẽ Bắc Phạt :)

Nhưng phong cảnh Trung Quốc đẹp và nhiều thế này thì chắc phải 2015 mình mới chuyển sang sống ở New Zealand được mất :)

gianker
12-08-2008, 23:35
Em Gi kể chuyện bị công an bắt đi! Rồi làm sao mà được tha?

Có gì nghiêm trọng đến thế đâu ạ? Lúc em đi mua vé, phòng vé thì đóng cửa, thấy ở ngoài có 1 ông bán, hỏi ông ý rồi ông ý dẫn một đoạn xa. Đến nơi, mới té ngửa ra là mình không phải là người TQ nên không bán, rồi dẫn vào đồn công an gần đấy luôn. Vào may mà gặp được một chú công an trẻ biết tiếng Anh, nói chuyện mới biết là có luật gì đấy đối với người nước ngoài. Bị ngồi trong đồn từ chiều, tự nhiên lại có chỗ ngồi, xem tivi, uống nước, nhờ luôn các chú ý mua vé... đến nửa đêm thì lên tàu về Nam Ninh.

@all: thực ra thì em cũng muốn có máy Đê Sờ Lờ Rờ to to một chút, nhưng chưa có điều kiện thôi. Lần nào đi cũng chụp bằng ixus gọn, nhẹ, nhanh, an toàn, đêm ngủ tàu không phải trông :D

Hơi bất ngờ và ngạc nhiên với cổng vào cổ trấn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg22.jpg

Ngõ nhỏ, tường cao

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg23.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg21.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg20.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg10.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg13.jpg

Phá dần, phá mòn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg11.jpg

gianker
12-08-2008, 23:47
Tiêu điều và xơ xác

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg15.jpg

Ngõ nhà hun hút như muốn nuốt chửng cả con người

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg14.jpg

Lên ...
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg17.jpg

và Xuống ...

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg19.jpg

Thoáng qua một căn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg18.jpg

Khu tập thể

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg16.jpg

Ngõ cụt

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg2.jpg

gianker
13-08-2008, 00:12
Mình thích mấy cái mái ngói và đèn lồng đỏ hai bên trước cửa, nhìn thấy còn có cảm giác "ấm" hơn một chút.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg3.jpg

Chụp từ tầng 4 xuống, 9-10h sáng mà vẫn còn sương.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg9.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg7.jpg

Tấm đầu và cũng là tấm cuối của cổ trấn này

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg6.jpg

gianker
13-08-2008, 01:25
Chắc mình dẹp Lệ giang quá (NT), mấy cái trấn cổ này hiểm thật :help

@ Black: Chị cứ đi Lệ Giang đi cho em nhờ, theo em thì Lệ Giang là thành cổ đẹp nhất TQ đấy. Đi vùng Vân Nam đa dạng hơn nhiều, nhưng mỗi nơi lại có cái riêng của nó.

Mọi người đã chán cái không khí xám xịt của cái cổ trấn trên chưa ạ, em post vài ảnh thiên nhiên ở Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên để thay đổi không khí chút nhé. Không thì cứ u ám mãi mà chả thấy màu xanh, mang tiếng không theo phong thuỷ. Rồi sau đó đến thành cổ Songpan, nhưng đáng tiếc là cái thành này bị phá đi xây lại hết, chỉ còn lại 3 cái cổng nên ảnh chụp cũng chỉ có vài cái.

Em thích cái này, chụp đầu tháng 11 khi thu chuyển sang đông, cây cối lá vàng lá đỏ bắt đầu rụng hết.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake14.jpg

Cả khu rừng thì thành thế này.
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/resizetree1.jpg

Dứơi chân núi thì vẫn còn lá vàng, lá đỏ
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-HeavenWay1.jpg

imim
13-08-2008, 08:30
Mình là mình rất bất bình với các bạn TQ. Tại sao các bạn í lại cứ phải có nhiều Cổ trấn như thế, nhiều di tích như thế, nhiều núi non, sa mạc thảo nguyên... như thế? Why? why? and why? X( X( Bực rồi đấy (NO)

May mà bên í không có hồ Thủ lệ và những con thiên nga đạp vịt nhãng mạn như nhà mình, bạn baxu nhờ :L

Có bạn nào chưa đi phố Hiến, Cổ Loa... thì đi với mình đê, loa loa loa loa.

(beer)

CVN
13-08-2008, 08:40
Đấy đấy, phong cảnh đẹp mới là Trung Quốc mà mình thích, chứ ba cái nhà dột nát xám xịt bụi bặm bẩn thỉu kia... thú thực là mình không có cảm tình! Tiếp Cửu Trại Câu đi bạn giangker ơi!

TÍM
13-08-2008, 10:43
Nhờ gianker một tý, Quạt ơi đây là cái ảnh chụp Phượng Hoàng cổ trấn ở trong link của em likemoon, thành cổ Phượng Hoàng này diện tích có rộng ko bạn gianker, thấy ảnh của em chủ yếu là chụp ở bên sông Toujiang?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1933

Còn cảnh trong phố là của Hồng giang cổ trấn phải ko? Cái vụ ko bán vé cho người ko phải người TQ là thế nào nhỉ, sozy chị ko hiểu? :)

gianker
13-08-2008, 10:49
Muốn bị ban nick hả, thằng kia.
Mẹ, Giangker post cái này lên lại đúng cái lúc mình đang luyện lại bộ Cổ Long cho nên đã run rẩy lại càng hồi hộp...:)

@SonTT: Bộ Cổ Long, thì em không biết, em cứ nghĩ là Cô gái Đồ Long, nhưng bác nào mê Phong Vân thì đến Tứ Xuyên là hiểu hết. :) Có hết, từ Lạc Sơn Đại Phật, Nga Mi, Núi tuyết trắng xoá của Tuyết ẩm đao... :D

Theo em thì tỉnh Hồ Nam, TQ thì đi mạn phía Tây, cung đường từ Hồng Giang đi ngược lên Phượng Hoàng, Dehang, rồi kết thúc ở Zhangjiajie là đẹp nhất. Nhiều lúc có cảm giác như đang đi Tây Bắc, vì trên đường nhà sàn, người dân tộc nhiều lắm. Ngoài ra còn lại là các di tích lịch sử mang tính cách mạng là chính ở thủ phủ, xem cũng chả hiểu gì.

Đợt em đi Tứ Xuyên cũng gặp được nhiều điều thú vị. Thứ nhất là địa hình phân khúc rõ rệt và đa dạng, mỗi dân tộc chiếm cứ một vùng riêng, giống như Vân Nam. Thứ hai là sương mù, mù mịt, lên xe nằm ngủ 2hrưỡi, đi 150km, thức dậy như vẫn thấy ở điểm khởi đầu, 12h trưa mà sương vẫn đặc. Thứ ba là cây mọc trên suối gần như rừng ngập mặn.

Cửu Trại Câu thì bây giờ đã quá nổi tiếng. Định nghĩa Cửu Trại Câu là như thế nào em không viết nữa, vì có quá nhiều người viết rồi. Các bác mất công search nhé. Em định post ảnh con đường từ chân núi, cổng vào khu bảo tồn này đến tận đỉnh kết thúc.

Em thấy những ai đi sau thì nên đi theo cách sau đây ở CTC:

+ bản đồ CTC hình chữ Y, trong đó đoạn từ cổng vào đến điểm cắt giữa 2 nhánh là đẹp nhất, sau đó đến nhánh bên phải. Đường mòn đi từ đỉnh xuống sẽ đi dọc theo rất nhiều thác nước, suối, hồ, bãi lau, đến tận dưới chân núi. Từ đỉnh nhánh bên phải đến cổng vào, bạn sẽ song hành cùng nước. Nước chảy từ đỉnh, thành suối, chảy qua các hồ lớn, hồ nhỏ, bãi, cái đặc biệt là cây cối vẫn tự nhiên mọc lên từ nước, ngâm trong nước.

+ ngày đầu tiên, vào cổng mua vé + xe bus hết 330Y, bắt xe đi thẳng lên đỉnh cao nhất nhánh bên phải, sau đó đi bộ theo đường mòn xuống điểm cắt 2 nhánh, ở đó có service center để ăn trưa và nghỉ ngơi. Nên đi bộ theo đường mòn từ đỉnh bên phải đến điểm giao nhau của chữ Y. Nhóm mình bị bỏ qua một đoạn từ trên đỉnh xuống đến Arrow Bamboo Lake, nên ko chụp đuợc cảnh tuyết đọng trên hàng ngàn cây thông với mặt hồ xanh ngọc.

nghỉ ngơi xong, đi bus lên đỉnh nhánh bên trái, từ Service Center bắt bus lên đỉnh nhánh phía bên trái có Long Lake, và ko nên bỏ qua Colorful Lake với màu xanh đậm của hồ cực kỳ đẹp.

+ ngày thứ hai, vào cổng phải mua thêm vé bus là 90Y nữa, tốt nhất là ko nên mua mà đi vào đường mòn đi bộ. Đây là quãng đường cực kỳ đẹp và bạn sẽ ko bao giờ thấy hối hận khi đi vào đường này mặc dù phải đi bộ khoảng 15km đến điểm cắt chữ Y. Mất khoảng 4h đến điểm cắt này.

gianker
13-08-2008, 11:25
Nhờ gianker một tý, Quạt ơi đây là cái ảnh chụp Phượng Hoàng cổ trấn ở trong link của em likemoon, thành cổ Phượng Hoàng này diện tích có rộng ko bạn gianker, thấy ảnh của em chủ yếu là chụp ở bên sông Toujiang?

Còn cảnh trong phố là của Hồng giang cổ trấn phải ko? Cái vụ ko bán vé cho người ko phải người TQ là thế nào nhỉ, sozy chị ko hiểu? :)

Chị hỏi rộng so với khu gì thì em còn biết, chứ rộng như thế nào thì khó trả lời. Như Lệ giang là cả thành tập trung lại, còn ở đây thì lang thang chủ yếu dọc sông thôi. Theo em thì các quãng đường đi đi lại lại ngắn hơn một chút so với Lệ Giang. Vì là thành nằm 2 bên sông nên bờ phía cổng thành (trong thành) rộng hơn. Em chỉ chụp mấy cái buổi tối trong thành thôi. Chị xem ở đây thêm này. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5337/

Còn cái vụ bán vé là vé tàu hoả. Ở Hongjiang không có ga, phải vòng ngược đường lên Huaihua (cách 80km) để mua tàu, em ngại nên cứ liều đi xuống thị trấn phía dưới, là Jingzhou, ở đấy có ga nhưng không bán vé cho người nước ngoài. Sự việc là thế. Chị xem bản đồ ở đây này.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/1hunancopy.jpg

gianker
13-08-2008, 11:41
Quay lại với cây cầu đầu tiên bước vào đường mòn, sau khi qua cổng.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/resizeBrigde.jpg

Đường "mòn" trong rừng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-HeavenWay1.jpg

Ngọn núi phía bên

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Forest3.jpg

Theo đường mòn đi dọc lên theo con suối, đến ngã ba, qua cái cầu thứ hai

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/resizeRiver1.jpg

Gần như thung lũng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Field1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Forest2.jpg

Đi tiếp một đoạn, sướng điên người vì gặp nước. Đang đi ngập trong đường mòn cây cối bao trùm, ra đây gặp một không gian mở, còn gì bằng.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River5.jpg

CVN
13-08-2008, 12:44
Những chỗ này thật nên đi! Chắc chắn sẽ đi khi hết Olympic và lòng đất ậm ạch ;)

likemoon
13-08-2008, 13:00
Chết chết...hình như các bác ngộ TQ cả rồi, hôm nọ bác vntuyen nói em là công dân danh dự TQ gì gì đấy làm em bực miền lắm (NO), động chạm đến cái sự bấy lâu nay bị dân tình tỉa tót là ngộ TQ ấy, nay thấy các bác cũng... ngộ cả em thấy mình cũng không đến nỗi thuộc loại không yêu nước:)). Nhưng mà cứ bình tĩnh, hết sức kiềm chế, vì còn nhiều chỗ tương tự thế này, chỗ nào cũng xao xuyến cả sẽ bị mất phương hướng như ...em đấy =)).

@imim: Ah cái hồ Kanas đấy là em chém gió với Hanhlienta, rồi hanhlienta chém gió với cutie là CTC so với Tân Cương chỉ như hòn non bộ thôi, rồi em lại chém gió với cái cutie, thế là nó thành ...tin đồn thế đấy ....=)) =)) =)).

imim
13-08-2008, 13:52
Mình nghe đồn là khu vực Hồ Kanas nơi Tân cương xa xôi phong cảnh thì là Bố của CTC. Chắc phải đến tận nơi xem thực hư thế nào :shrug:

Trước nghe đồn Ytí là Ông của Sapa, đến nơi xem, hóa ra thật.

Đời thật nhiều trái ngang.

gianker
13-08-2008, 16:55
Mình nghe đồn là khu vực Hồ Kanas nơi Tân cương xa xôi phong cảnh thì là Bố của CTC. Chắc phải đến tận nơi xem thực hư thế nào


Kanas to rộng hơn thì là tất nhiên, nhưng có chất hơn không mới là vấn đề. Hì hì, năm nay em không đi được nên cứ nói thế, hì hì..

Quay lại với đường mòn CTC, tiếp tục với lau sậy

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River10.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River8.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/River11.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River7.jpg

Càng đi, cảnh càng đẹp hơn.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River2.jpg

Đi tiếp đến 1 loạt hồ Double Dragon Lake, Reed Lake, Spark Lake, Lying Dragon Lake.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake6.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake7.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake9.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake10.jpg

gianker
13-08-2008, 17:01
Ranh giới giữa hồ và suối

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake4.jpg

Nhìn lên từ đường mòn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/Yellow1.jpg

nghỉ chân ven hồ, nhìn làng Shuzheng của người Tạng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/RIMG_1213.jpg

Lên tiếp đến Rhino Lake

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Lake2.jpg

Càng lên cao, càng chia tay với lá vàng lá đỏ

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Forest1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Forest4.jpg

gianker
13-08-2008, 19:28
Sau khi đi hết Rhino Lake, quãng đường đi bộ từ cổng lên đến điểm giao nhau ở Service Center gần thác Nuorilang (Thác Hoa Quả Sơn quay trong phim trong Tây Du Ký) cũng xấp xỉ 15km. Từ Service Center đi tiếp lên nhánh bên phải cũng khoảng 15km nữa. Nhưng với phong cảnh như thế này thì câu cửa miệng lúc nào cũng là " ĐẸP!", khiến mỏi, mệt biến đi đâu hết.

Thác Nuorilang, kéo dài phải đến 200 - 300m, phải chụp từ trên cao xuống mới lấy hết, đi bộ nên chỉ chụp được một góc.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-ShuzhengFall1.jpg

lên tiếp là các hồ Mirror Lake, Golden Bell Lake, Colorful Lake, Panda Lake, Arrow Bamboo Lake ... Kết nối giữa các hồ vẫn là suối nước, dòng nước, thác nước, cây trong nước.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake9.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake1-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake2-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake3-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake4-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake6.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake7.jpg

netwalker
13-08-2008, 20:40
Cảnh đẹp mê ly!

Thế này chắc cứ cuối tuần lại phải cố gắng dành thời gian ra phố Tàu đánh mạt chược với hội trẻ để luyện tiếng Phổ Thông với hội tàu lục địa thôi, chứ mấy cụ già toàn nói tiếng Quảng.

gianker
13-08-2008, 21:13
Vẫn là hồ nước ngũ sắc, linh hồn của Cửu Trại Câu..

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Fish2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-fish.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake12.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake13.jpg

Thi thoảng điểm suốt, nếu đi tầm giữa đến gần cuối tháng 10, cả vùng CTC vàng đỏ rất rực rỡ. Lá vàng còn sót lại.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake8.jpg

Trong làn nước

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Underthewater.jpg

Phủ kín

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Leave1.jpg

không biết gọi tấm này là gì

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-water2.jpg

gianker
14-08-2008, 09:14
Hồ phía trên cao.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-PandaLake8.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-PandaLake6-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-PandaLake5-2.jpg

Panda Lake

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-PandaLake1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-PandaLake2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-PandaLake3.jpg

Lên trên nữa, cây lá đã thay đổi.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-Forest5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-River14.jpg

gianker
14-08-2008, 09:41
Arrow Bamboo Lake

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-ArrowBambooLake1.jpg

Cảnh này nhìn là lạ

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/resizetree1.jpg

Gần đỉnh là Swan Lake và Grass Lake, em thấy gọi chính xác là Mirror Lake thì đúng hơn…

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/resizeMirrorLake1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-MirrorLake3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-MirrorLake2.jpg

Lại một thác nhỏ kéo dài và rừng nữa phía đầu nguồn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-ArrowWaterfall1.jpg

Lên trên một đoạn là Virgin Forest ở điểm cuối trên đỉnh, em lên lúc sớm vừa hết mưa tuyết, lạnh cứng ngừơi. May mà mang thêm áo trong balô và mượn được khăn quấn cổ, không thì mệt với thời tiết. Chẳng còn tâm trí để chụp ảnh. Về sau đi bộ một lúc mới đỡ hơn thì đã đến các hồ.

vntuyen
14-08-2008, 09:53
Gianker ơi, tớ xin trước nhé. Mấy cái ảnh bạn chụp tớ copy về để khi nào đó làm postcard chẳng hạn. Confirmed là không kinh doanh. :)

gianker
14-08-2008, 09:57
Vâng ạ. Bác cứ thoải mái. Ảnh em chia sẻ với mọi người mà.

netwalker
14-08-2008, 10:40
Giangker chẳng khác gì Càn Long du giang nam nhỉ (beer)

Bạn chụp ảnh đẹp lắm. Khen rồi nhưng vẫn cứ phải khen lại :)

gianker
14-08-2008, 13:06
Giangker chẳng khác gì Càn Long du giang nam nhỉ (beer)

Bạn chụp ảnh đẹp lắm. Khen rồi nhưng vẫn cứ phải khen lại :)

Cám ơn bác! Bác nói thế làm em ngại quá. Chẳng qua là cảnh đẹp nên chụp cái gì cũng thấy đẹp thôi. Các bác mà đi chắc là ảnh còn đẹp hơn nhiều nhiều.

-------

Nhánh bên trái của CTC lúc em lên ít nước và không đẹp lắm. Duy nhất có cái hồ nhỏ Jade Color Lake là đặc biệt đẹp, màu xanh đậm như nước biển đậm. Lúc đó gió to quá nên em không chụp được, hoặc chụp bị rung.

CTC thế là hết. 2 ngày ở đây thấy lâng lâng kiểu gì đó. Và lúc nào cửa miệng cũng thốt lên: "đẹp thật, đúng là chốn tiên cảnh”.

Cửu Trại Câu là nơi sinh sống của dân tộc Tạng, ngay tên gọi Cửu Trại là chín cái trại của người Tạng. Từ đây kéo dài lên phía Bắc, dưới phía Nam đến Songpan là vùng của người Tạng.

------

Thành cổ Songpan

Sau khi ở Hoàng Long, xe chạy thẳng về Songpan để trốn tránh cái giá lạnh của những ngọn gió tuyết. Thành cổ Songpan giờ chỉ còn giữ được 3 cổng thành 3 phía, đặc biệt là ko bao giờ có chiếc thứ tư còn lại, vì thành cổ này đã dựa hẳn vào một ngọn núi nhờ che chở qua cái thời tiết khắc nghiệt ở đây. Những ngôi nhà mới xây trong thành cổ quả thật là một sự thất vọng ghê gớm. Lẩn trốn sau sự hào nhoáng quê mùa này vẫn tồn tại những ngôi nhà Tạng lẩn khuất trong đâu đó, trong cái nền đất nâu xầm hàng nghìn năm ngày ngày vẫn cung cấp nguồn sống và những giá trị cho con người.

Đến Songpan thường có tour Horse Trekking ở các núi, đồi đất nâu sầm xung quanh, đó mới là nét thú vị nhất của nơi đây. Khung cảnh thật dân dã. Màu nâu sầm trong cái nắng cháy da, trong ngọn gió tuyệt lạnh đứng người về chiều. Nếu không đi ngựa, chí ít cũng thuê một xe ôm chạy vòng vòng tại các khu làng Tạng cũng là một trải nghiệm đặc biệt.

Cổng thành

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/R-Songpan3.jpg

Trong thành

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/R-Songpan4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/RSongpan6.jpg

gianker
14-08-2008, 13:29
Dẫn đến một cổng khác

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/RSongpan5.jpg

Màu đất nâu

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/rsongpan8.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/R-Songpan1copy.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/R-Songpan2.jpg

Thành Songpan nhỏ, nên nơi đây giờ là nơi trú chân của thực khách trên con đường đi lên Cửu Trại. Nhưng dẫu sao, từ ngàn đời, đây vẫn là một cổ trấn.

-----

Nhìn mấy ảnh này xong thì em cũng muốn có máy ảnh to to như của các bác quá. Hy vọng chụp được đẹp hơn.

wild_honey
15-08-2008, 08:50
Mình là mình rất bất bình với các bạn TQ. Tại sao các bạn í lại cứ phải có nhiều Cổ trấn như thế, nhiều di tích như thế, nhiều núi non, sa mạc thảo nguyên... như thế? Why? why? and why? X( X( Bực rồi đấy (NO)

May mà bên í không có hồ Thủ lệ và những con thiên nga đạp vịt nhãng mạn như nhà mình, bạn baxu nhờ :L

Có bạn nào chưa đi phố Hiến, Cổ Loa... thì đi với mình đê, loa loa loa loa.

(beer)

@ imim: Why do you ask so many why? :D:D.

ôi! bạn lại làm mình nhớ câu chuyện bữa nọ bên 1 quán lá cá lăng ven sông Chảy mãi tựn Hà Giang! bạn cũng thốt lên "why do u ask so many why" làm 1 bạn Mẽo mặt mũi đang tưng bừng hứng khởi hồ hởi hỏi han về món thịt chó thì tự nhiên ...xìu xuống, méo xẹo, trông héo úa thảm hại lắm! Từ lúc ấy mình để ý thấy bạn ý chỉ dám lén lén nhìn Mẫu nghi nhà ta..Bạn Gianker cẩn thận nhá!

Túm lại, mình thấy bạn imim cũng rất mong manh, hẳn là lúc đó bạn ý đang say sưa nghĩ đến món giả cầy :D mà cậu Mẽo kia chả biết ý cứ nhắc tới nhắc lui làm bạn mình cũng đổ tí..mồ hôi lưỡi. :)):)) Cũng như bây giờ bạn Gianker cứ vô tình show hàng cổ trấn làm bạn imim phải bịt mìn lên đấm ngực than giời " why why why.."

Thôi đừng đấm ngực nữa bạn! mà mình đã nói rồi, Cửu Trại nó đẹp là thế mà chưa đi lại ưu ái Tân Cương. Bạn phát huy tác phong lãnh đạo, khởi xướng phong trào đi! mình cắp chiếu điếu đóm theo bạn liền. Gì chứ Cửu Trại thì nhất quyết phải đi! Mà cứ đi theo bạn imim thì đi đâu mình cũng xin đi theo chả cứ là phải Cửu Trại Câu bạn nhỉ.

gianker
15-08-2008, 12:30
Để trả lời Why Why.... thì mọi người cố chờ khi nào các bác nhà ta mở rộng Hà Nội sang tận Bắc Kinh nhá ... (beer)(beer)

-------

Kiến trúc làng xã dân tộc thiểu số Qiang

So với người Tạng, người dân tộc Qiang sống thấp hơn, ở vùng đồi núi phía dưới Songpan, khoảng Ôn Xuyên (wenchuan), Tứ Xuyên. Họ dùng đá để xây dựng, với công trình tiêu biểu nhất là các tháp canh. Các làng thường chủ yếu ở trên các đỉnh đồi. Một đặc điểm nữa của dân tộc này là họ không ăn thịt lợn !!!. Một lần trên đường về, xe khách đỗ vào một quán ăn ven đường, một người bạn trong nhóm không thể ăn nổi thức ăn tứ xuyên đã rút xúc xích ra ăn. Bà chủ quán thấy và vội chạy tới, quát ầm ầm. Mấy đứa cũng chả hiểu gì, lúc sau mới biết là bà ý không cho ăn thịt lợn. Rõ khổ!

Đây là một cụm kiến trúc Qiang được xây dựng và tu sửa lại

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang6.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang5.jpg

gianker
15-08-2008, 13:42
Em tổng kết lại topic từ đầu để mọi người hiểu dễ hơn, và không bị nhầm lẫn giữa các cổ trấn.

+ Thành Phượng Hoàng nằm 2 bên bờ của sông Tuojiang của dân tộc Miao (Miêu) ở Hồ Nam. Thành cổ này không thu hút khách du lịch bởi phong cảnh tự nhiên của vùng, mà từ chính những nét kiến trúc, văn hoá, đời sống cư dân hàng ngày nơi đây. Kiến trúc chính là sự kết hợp giữa của kiến trúc thời nhà Minh và nhà Thanh ( từ 1644 - 1911). Nét dễ nhận biết nhất là các phù điêu phượng hoàng trên mái, các cây cầu, nhà cổ, và ẩm thực nổi tiếng với thịt lợn ướp khô và ô mai.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/phuonghoang/rh4.jpg

+ Hồng Giang là một cổ trấn giao thương từ thời Nhà Thanh ở Hồ Nam. Cổ trấn này đang dần bị thu hẹp lại. Kiến trúc cao rộng và không gian đóng của những ngôi nhà xám xịt, phù màu thời gian là nét điển hình.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/honggiang/rhg4.jpg

+ Thay đổi không khí với thiên nhiên Cửu Trại Câu - Tứ Xuyên.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/CTC/R-FiveColorLake7.jpg

+ Vài nét về thành cổ Songpan của người Tạng với cổng thành và nhà mới xây.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/songpan/R-Songpan4.jpg

+ Vài nét về kiến trúc quần thể làng của dân tộc Qiang ở vùng núi Tứ Xuyên.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/Qiang/rQiang2.jpg

Em xin tiếp tục với chủ đề cổ trấn với kiến trúc Tạng và kiến trúc Dongba của người Naxi ở Vân Nam. Kiến trúc Tạng ở Songpan ở trên là không đủ. Chắc quá nhiều người trong phuot.com đã đi đến những nơi này rồi, toàn các cao thủ gạo cội nên post lên cũng bằng thừa. Em không dám múa dao qua mắt thợ nhưng post lên để so sánh thấy được sự khác nhau giữa các quần thể này. Lần đầu em đến những nơi này cũng nhầm tưởng cổ trấn nào cũng giống nhau, nhưng rồi cũng biết chẳng có gì giống nhau cả.

+ Cổ trấn Shangrila, và không thể bỏ qua Shongzalin Temple.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingDay3.jpg

+ Thành cổ Lệ Giang

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang5.jpg

+ Vài nét về Đại Lý.

footprints
15-08-2008, 19:52
Em Gi đi Vân Nam mùa đông trời xanh, nắng đẹp thích thế :) Lại còn có cả cá vàng bơi lội dưới suối nữa kìa...Chị đi Vân Nam trúng mùa mưa, thấy nắng là mừng húm, cười như LX được mùa ngô. Săm soi mãi mấy cái cống ở Lệ Giang, Đại Lý mà chẳng thấy con cá vàng nào...cứ nghĩ thôi rồi, bị bọn trên mạng lừa rồi:D

gianker
16-08-2008, 00:24
@ all: Dạ, ảnh Cửu Trại thì là em đi từ chân đến ngọn rồi đấy ạ. Còn ảnh khác cũng tương tự thế thôi ạ. Trừ khi bác nào đi vào mùa lá vàng lá đỏ thì khác biệt hẳn, coi như là ảnh chụp nơi khác.

@chitto: Hì, bác nói thế làm em bị ăn đòn oan bây giờ đấy.

@footprint: dạ vâng, có nắng, có gió, có lạnh, không bị mưa nhưng bị nẻ toác hết cả mặt mũi chị ạ. Lại còn vụ lạnh cóng nữa chứ.

gianker
16-08-2008, 00:26
Cảm nhận Shangrila

Sau khi chia tay Khe hổ nhảy hùng vĩ, chúng tôi tiếp tục hành trình lên Shangrila - địa điểm được xem là như nơi mà đường chân trời đã mất. Khoảng hơn 13h, nhóm 4 người chúng tôi trở ra từ Tiger Leaping Gorge và lên xe đi Shangrila, điểm cuối của hành trình. Phải công nhận, đường xá và hệ thống giao thông ở Trung Quốc tốt thật. Xe chạy, cứ chạy, và những lo lắng về việc ngồi xe nhìêu giờ liền chẳng còn là gì trong đầu tôi. Vấn đề chỉ là kiếm chút gì ăn cho no trước khi lên xe mà thôi. Ở Đại Lý, và Lệ giang, việc tìm ăn rất dễ dàng nhưng tại Khe hổ nhảy, tôi mới thấy giá trị của đặc sản Việt Nam - thuốc lá Vinataba, những điếu thuốc cuối cùng còn lại sau khi nằm lay lắt ở một xó xỉnh nào đó trong ba lô. Bữa trưa cực kỳ nhanh gọn với mấy xiên thịt nướng, khoai tây dành cho mỗi người. Riêng tôi chơi hẳn một cái cánh gà nướng, có vẻ không nhiều mật ong như ở mấy phố nhà mình, nhưng vị chân chất của nó tại nơi hẻo lánh này làm người ăn cảm thấy cực kỳ hứng thú.

Lên xe, sau khi buôn chuyện một chút và bày trò cười, tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Chỉ biết gần đến Shangrila thì thức dậy. Quang cảnh bên đường lúc này thay đổi hẳn, với những nét kíên trúc khác biệt. Không còn là những ngôi làng đầm ấm quây quần sau bên những vườn hoa cải, mà thay vào đó là từng ngôi nhà lớn riêng rẽ độc lập nằm trơ vơ trên thảo nguyên trơ trụi hiu hắt. Thảo nguyên , hay như tôi nghĩ là những thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi tuyết vĩnh cửu, mùa này không có vẻ đẹp của những đồng cỏ xanh mượt đến chân trời, nhưng bù lại cảnh tượng trơ trụi của nó làm tôi liên tưởng đến sức tồn tại mạnh mẽ của những con người sống nơi đây. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp những đàn lợn chạy qua đường, hoặc những con bò yak thẩn thở đứng gặm cỏ khô. Và máy ảnh đang nằm im bên người bỗng phải đột ngột làm việc. Chiếc xe cứ lầm lũi đi trên đường như mọi khi, thỉnh thoảng lại chẹt qua những vụn tuyết bên đường. Tôi chỉ tiếc mội điều là khi ngủ đã bỏ qua một cảnh tượng đẹp lạ lùng, đó là khi chiếc xe đi trên con đường hai bên ngập tuyết.

Và rồi những dòng chữ Tạng và Shangrila xuất hiện xa xa bên sườn núi, báo hiệu chúng tôi sắp đến đích. Khi ôtô chạy vào thị trấn, những ấn tượng tại thị trấn này cũng chẳng có gì, ngoại trừ những dãy nhà mới xây hiện đại mang phảng phất vài nét kiến trúc Tạng. Sau khi đặt vé xe sleeper về Côn Minh, chúng tôi tiếp tục đến cổ trấn Shangrila. Sau khi đã thoả thích ở Lệ Giang, nên vẻ đẹp của khu cổ trấn du lịch Shangrila không làm chúng tôi choáng ngợp, thậm chí còn thấy tầm thường so với Lệ Giang. Nhưng đó chỉ là những ấn tượng cá nhân ban đầu. Nếu không ở lại đây thêm 1 ngày, tôi sẽ không bao giờ thấy được nét đẹp nguyên sơ và những phút tĩnh tại trong cảm giác khi ở đây, thứ quý gía nhất mà ở Lệ Giang tôi không cảm nhận được.

Sau khi thuê hai phòng khách sạn với giá rẻ không ngờ, 50tệ/phòng với nội thất hoàn toàn gỗ và nhà cổ cực kỳ đẹp và ấm cúng. Chúng tôi là nhóm đầu tiên (cũng không biết nữa) ở lại đây vì các đoàn đi trước đều ở ngoài thị trấn hoặc những nhà khách nằm heo hút trên đường lên tu viện. Nhiệt độ tại nơi này ngày càng giảm, không khí lạnh lẽo và khô. Mấy đứa bọn tôi quẳng đồ ở khách sạn và lại tiếp tục khám phá nơi đây.

Đi vòng vèo một mạch sâu trong làng, dường như chúng tôi bị lạc. Tôi đã đi vòng sang khu đằng sau của cổ trấn, mà đây là sự phát hiện lớn nhất của chúng tôi. Lúc này đang là ngày Tết, Shangrial vắng đến lạ lùng, chẳng khác gì sáng mùng 1 Tết của những năm về trước ở Hà Nội. Tôi đi lạc vào khu nhà ở đậm đặc nhất chất Shangrila. Những bức tường nhà trát bằng đất, cơ man những hòn đá trên mái nhà để chặn những lớp ngói làm bằng lớp đất cắt, mà từ đó những bụi cây nhỏ vươn lên làm cảnh vật yên bình biết bao, những kho chứa gỗ hay củi chất đống cho mùa đông, vương vấn từng đám tuyết lang thang. Hoá ra, việc đi lạc này đúng là sự phát hiện lớn nhất và là điểm đẹp nhất tại đây. Đi một vòng quanh những khu nhà này (khác xa với khu du lịch đẹp đẽ và lịch sự bên ngoài), tôi trở về điểm vào cổ trấn để tìm hàng internet cho một thành viên trong đoàn. Nhưng tìm không được, một ý định nhen nhóm là tại sao không đi thẳng lên tu viện Shongzalin để mai đỡ phải tìm đường. Thời gian vẫn còn sớm, lúc này mới là 17h. Trời vẫn sáng như mọi khi ở Vân Nam và bầu trời vẫn cao xanh, trong vắt, không một gợn mây.

Chiếc xe bus số 3 đi thẳng lên tu viện và quành lại với giá 1tệ/người. Ngồi trên xe, tôi lại có dịp chứng kiến những đức tính chân chất và đáng quý của những con người sống nơi đây. Hai cậu bé lên xe buýt là tự động trả tiền mặc dù chỉ đi xe khoảng trăm mét. Ai cũng thế, đều rất tự giác trả tiền xe buýt mặc dù đây là giá cả vận chuyển rẻ nhất.

Xe chạy một lúc qua quãng đường bằng, nhảy nhót trên một quãng đường đang làm dở dang, tôi chợt phát hiện ngôi nhà khách mà một đoàn đi trước nghỉ và thấy hạnh phúc cho mình với việc ở trong cổ trấn thay vì ở nơi heo hút này. Buồn cười bởi khi đến Shangrila, khách sạn mà tôi đi tìm nhưng không đựoc cũng chính là nhà khách này. Chiếc xe buýt cứ bon bon, nhảy nhót trên đường mặc kệ những ngôi nhà cao, lớn và đôi chút hoang tàn ở những thảo nguyên bên đường. Và xa xa trên ngọn đồi, tu viện Shongzalin đã dần dần xuất hiện. Nắng chiều ở đây đẹp lạ lùng, ngọt ngào và vàng óng. Chụp ảnh từ bên dưới tu viện thoải mái đến khi chiếc xe buýt cuối cùng đã chạy, một chiếc taxi cuối cùng còn lại tại đây làm chúng tôi phải bỏ ra 20tệ, so với 4 tệ xe buýt.

Trở về cổ trấn, tại quảng trường trung tâm, mọi người bắt đầu tụ họp nhau lại và nhảy những điệu nhảy truyền thống của dân tộc mình. Không khí lúc này rất hứng khởi. Mấy người trong nhóm nhanh chóng tham gia vào những điệu nhảy quay vòng. Ai cũng vui vẻ, hứng khởi và niềm vui đó nhanh chóng làm tan đi cái giá lạnh và mệt mỏi của những ngày vừa qua. Tôi nhanh chóng nhảy được một vòng, trong khi mấy bạn khác nhảy tới tận gần chục vòng... Khua chân múa tay loạn cả lên, bước chân không theo nhịp, tôi cuối cùng nhảy hết một vòng. Kiếm được một chỗ ngồi đẹp trên tầng 2 của một ngôi nhà ở quảng trường, tôi lặng người và suy nghĩ về những gì đã trải qua, và nghe những giai điệu phát ra từ chiếc loa gần cạnh, tôi thấy rất khoan thai nhẹ nhàng. Sự tĩnh tại về Phật giáo, những suy nghĩ về cuộc sống và những đức tin hướng thiện làm tôi lặng đi trong một lúc lâu. Ngồi như bất động, mắt chỉ nhìn những vòng xoay được xem như là vòng quay luân hồi các kiếp sống của con người. Tôi tự nhiên thấy quí giá những giây phút ở đây biết bao, và đó thực sự mang lại những ấn tượng tốt đẹp nhất cả về cảnh tượng và cảm nhận hơn bất kỳ những vùng đất tôi đã đi qua.

gianker
16-08-2008, 00:32
Chúng tôi may mắn đến Shangrila vào ngày Tết nên được chứng kiến 2 lễ hội nhảy múa dân gian của người Tạng 2 lần trong một ngày. Một lần là khi vừa bước chân đến, vào khoảng lúc 15h và một lần lúc chập tối khoảng 19h.
Lễ hội lúc 15h. Tất cả mọi người trong cổ trấn đều tham gia lễ hội này.
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingDay1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingDay2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingDay3.jpg

Đến chiều tối, muộn hơn khoảng 19h, một lễ hội khác diễn ra. Tất cả mọi người, trai gái, già trẻ, lớn bé, dân bản địa, khách du lịch đều tham gia vào điệu múa xoay vòng này. Được tham gia vào điệu nhảy từ lúc trời còn sáng, đến lúc phải lên đèn là một kỷ niệm đẹp.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight1-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight1-2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight1-3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight1-5.jpg

imim
16-08-2008, 02:26
Mình bắt đầu "cú" cu cậu Gian - lắm -cơ này rồi đấy :LL. Đề nghị các bạn rủ, chài, lôi kéo, dọa dẫm ... cậu này với bạn Mirange... gì Hoàng Sơn ấy tới hôm SN 1 năm đê, để mình còn úp sọt, làm ruốc dùng dần (wait)

gianker
16-08-2008, 23:18
Mình bắt đầu "cú" cu cậu Gian - lắm -cơ này rồi đấy :LL. Đề nghị các bạn rủ, chài, lôi kéo, dọa dẫm ... cậu này với bạn Mirange... gì Hoàng Sơn ấy tới hôm SN 1 năm đê, để mình còn úp sọt, làm ruốc dùng dần (wait)

Em thấy bác "cú" TQ chứ có cú em đâu nhỉ. (beer) Hôm tới em sẽ cố gắng tham gia cùng mọi người.

----------

tiếp tục với lễ hội

Đam mê quên thời gian

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/DancingNight2.jpg

gianker
18-08-2008, 09:03
Một góc Shangrila nhìn từ trên cao (em thấy khá giống với ảnh của bác CVN thì phải, khác ở chỗ đồng cỏ xanh mượt của bác)

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila21.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila26.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila34.jpg

Đá trên mái

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila6.jpg

gianker
18-08-2008, 09:21
Trong cổ trấn Shangrila có 2 ngôi chùa (không biết gọi là chùa có đúng không!). Một dưới chân đồi và một trên đỉnh đồi. Bác CVN có cái ảnh chụp toàn cảnh chính diện ngôi trên đỉnh rất đẹp.

Nhìn từ phía dưới

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila31.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila35.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Temple4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Temple3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Temple2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Temple1.jpg

gianker
18-08-2008, 18:07
Phố

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila37.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila36.jpg

Quảng trường khi vắng người

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila11.jpg

Khách sạn em ở được thiết kế với chi tiết gỗ điêu khắc rất cầu kỳ. Nhưng giá thuê lại rất rẻ: 50Y/phòng. ;))

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Hotel.jpg

gianker
18-08-2008, 18:20
Lang thang trong cổ trẩn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila20.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila16.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila15.jpg

Zdreamer
19-08-2008, 03:49
xem đống ảnh của gianker thì một kẻ cực ghét Tàu như mình cũng phải choáng váng vì vẻ đẹp và sự thanh bình của những cổ trấn này. Tháng 10 này có người bạn rủ đi Cửu Trại Câu nhưng đang vướng việc, nếu đi vào thời gian đó thì đã lạnh tới mức có tuyết chưa nhỉ?
Nếu mà đi một mình mà đi cổ trấn như ở trang 1 gianker post ảnh (hình như trại Phượng hoàng có cái cầu đi qua sông tuyệt đẹp ấy) thì có an toàn ko nhỉ? Và nên đi vào mùa nào?

Đã tới TQ vài lần, đã đi Hàng Châu, Thượng Hải, Nam Ninh,... nhưng ko thích. Từ xưa thì chỉ ao ước đi Lệ Giang nhưng giờ có lẽ sẽ cho thêm cái vụ cổ trấn này vào wishlist mới được!

footprints
19-08-2008, 10:40
Ngày Tết ở quảng trường Shangri La không bán mấy món nướng này hả em Gi? Dọn dẹp cho rộng chỗ để nhảy múa chắc :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=24&pictureid=1984

Thèm nấm nướng quá :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=24&pictureid=1985

gianker
19-08-2008, 13:57
Tháng 10 thì ở CTC chưa có tuyết. Lúc đấy trời đang thu, phong cảnh rực rỡ màu sắc lăm. ở Hoàng Long trên cao thì có lẽ có tuyết, hồi em đi còn gặp cả thác nước đang chảy đóng băng.

Đi TQ thì an toàn, không có gì phải sợ đâu bác ạ. Theo em đi Phượng Hoàng thì bác đi CTC trước, hoặc Tây An, ...., lúc về ghé qua Phượng Hoàng là tiện.

@ footprint: vâng, lúc đấy chả có hàng quán gì cả. Có mỗi một hàng đồ nướng ở gần quảng trường thôi.

gianker
19-08-2008, 13:58
Thêm vài hình ảnh nữa về kiến trúc Tạng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila17.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila33.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila29.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila27.jpg

gianker
19-08-2008, 14:03
Vài chi tiết khác

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila22.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila28.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila39.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila38.jpg

gianker
20-08-2008, 18:54
Nhìn bên ngoài

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila12.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila13.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila14.jpg

Cửa bên trong

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila23.jpg

gianker
20-08-2008, 18:56
Vài cái nhìn về Phố mới Shangrila

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/MorningFreeze3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila9.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila8.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila7.jpg

LinhEvil
21-08-2008, 15:47
Đây là 1 trong số "ít" các topic mà người ta đọc xong rồi rùng mìn một hai cái rồi đi...

hì hì... Nhất định năm sau sẽ đi cung này, đá sang Tạng. Chắc rủ rê từ giờ đến năm sau thì cũng được 1 đoàn chứ nhỉ..

gianker
21-08-2008, 18:13
Theo mình thì cung phía Tây Trung Quốc này có nhiều điểm tốt:

+ cũng dễ đi và tiện đường vì mấy tỉnh giáp ranh với nhau có đường tàu chạy qua lại, từ Nam Ninh lên Vân Nam, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Thiểm Tây,... lên trên nữa là Tây An, Tây Tạng, Tân Cương.

+ nhiều cảnh đẹp và nguyên sơ, có sự đa dạng về khí hậu và văn hoá, không như mạn phía Đông gần biển toàn nhà với cửa.

+ Chi phí tương đối rẻ vì ít phải bay, toàn đi đường bộ.

gianker
21-08-2008, 18:18
Tiếp tục với chùm ảnh cuối về Shangrila với chủ đề: Café Shangrila. Một thoáng dư dả thời gian, và không còn việc gì làm, lại lang thang cafe trong quán.


https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/Shangrila32.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe5.jpg

Nội thất bên trong quán
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe3.jpg

gianker
21-08-2008, 23:58
Từ chỗ ngồi nhìn xuống

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe10.jpg

Lên cầu thang

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe6.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe4-1.jpg

gianker
24-08-2008, 10:34
Nốt vài ảnh cuối về Cafe Shangrila và Shangrila

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe7.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe9.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/Shangrilakhung/ShangrilaCafe8.jpg

gianker
27-08-2008, 00:34
Tu viện Shongzalin ở Shangrila, cách khu trung tâm khoảng chục cây số.

Đến Shongzalin trong một buổi chiều vàng óng nắng.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/rrShangrilapanochuan.jpg

Sáng hôm sau trở lại, cái nắng sớm mờ sương hơn.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple9.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple7.jpg

… và càng đến trưa, nắng càng rực rỡ

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple6.jpg

gianker
27-08-2008, 10:12
Tu viện chính

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple12.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple13.jpg

Hai bên cạnh

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple10.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple11.jpg

gianker
28-08-2008, 00:18
Xem người Tạng xây tu viện cao và lớn như thế nào. Họ sống trong thiên nhiên rộng lớn, bát ngát và khắc nghiệt nên xây dựng thứ gì cũng to lớn.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinGianker2.jpg

Giờ học của các phật tử.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple8.jpg

Tường đất, nhà đất

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple4.jpg

gianker
29-08-2008, 23:21
Vài điểm kiến trúc nhà

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple16.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/shongzalin/ShongzalinTemple14.jpg

Và tạm biệt Cổ trấn Shangrila!!

Tiếp theo topic này, mình định post tiếp thành cổ Lệ Giang cho liền mạch cổ trấn, nhưng có vẻ xem nhiều ảnh ở shangrila quá nên hơi thấy chân chất, mộc mạc mãi --> chan chán. Thôi lại đổi gió với phong cảnh núi Hoàng Long, bạn nào sắp tới đi CTC thì tiện cố ghé qua đây, cũng đáng để đi, một công đôi việc luôn.

baxu
29-08-2008, 23:38
Cho chị hỏi Gianker đi tháng mấy mà trời xanh ngắt ngằn ngặt thế? Cuối thu à?

gianker
29-08-2008, 23:53
Cho chị hỏi Gianker đi tháng mấy mà trời xanh ngắt ngằn ngặt thế? Cuối thu à?

Em đi vào Tết ta. Trời xanh ngắt, không gợn mây, nhưng cũng lạnh lắm.

gianker
01-09-2008, 11:30
Nhân dịp mùng 2/9, nhà nhà, người người đều đi chơi hết, không đi đâu, ở nhà mình post bài vậy. Lấy và chia sẻ cảm hứng cho những ai ở nhà như mình. Ngồi xem lại đống ảnh chụp được, lại thèm đi tiếp, lại được như thúc giục thêm từ cái giai điệu What's a wonderful world của nàng Eva. Sao mà thèm lại cái cảm giác lờ lững, phiêu du ở những vùng đã đi qua như thế.

gianker
01-09-2008, 11:37
Đổi gió nào...

Hoàng Long – Khe núi ẩn mình

Đó là tên gọi của khu di sản thiên nhiên thế giới Hoàng Long, và đúng là đây là khe núi ẩn mình thật, vì bạn phải vượt qua vài ngọn núi tuyết để đến nơi, thậm chí, đi cáp lên tận đỉnh rồi mà hình ảnh về những cánh hoa nước vẫn còn mờ mịt, không nhận thấy rõ rệt như ở Cửu Trại Câu. Vé vào cửa khá đắt, 200Y, và 80Y tiền cáp, có lẽ là để bù đắp lại chi phí cho con đường vượt mấy ngọn núi tuyết kia.

Sau khi chia tay Cửu Trại Câu, vùng đất được mệnh danh Chốn tiên cảnh trần gian, chúng tôi tiếp tục đi đến và chiêm ngưỡng một khe núi khác nhưng nổi tiếng không kém. Đó là khu thắng cảnh Hoàng Long thuộc huyện Tùng Phan (Songpan), châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được Unesco công nhận là "di sản thiên nhiên thế giới" vào năm 1992.

Chúng tôi đến Hoàng Long vào mùa thu, đầu tháng 11. Nhiệt độ trung bình khoảng 7 độ C và thay đổi theo từng giờ, thường thì sáng sớm và ban đêm là thời điểm lạnh nhất, từ âm độ đến 5 độ C. Khi mặt trời lên, ánh nắng sẽ ngày càng chói chang làm nhiệt độ ấm dần, nắng làm da bạn bị cháy rát. Và dễ dàng để nhận ra điều đó khi nhìn thấy những khuôn mặt ửng đỏ của người Tạng. Chính sự thay đổi thời tiết này đã tạo ra nhiều cảnh vật hết sức đặc biệt.

Hoàng Long là khe núi kéo dài từ Nam sang Bắc của dãy núi Ngọc Thúy, dài 7-8km. Kết cấu địa chất nham thạch có nồng độ canxi cao nên các dòng suối chảy qua các khe núi này bào mòn các lớp đá và lắng đọng lại tạo thành các con đê. Các lớp đất đá ở đây thường có màu vàng, nhấp nhô như những là sóng uốn lượn, trông giống như những con Rồng Vàng (Hoàng Long). Nhiều người sẽ dễ bị lầm tưởng về tính nhân tạo của những con đê được đắp thành từng khoang này, bởi vì chúng quá khác lạ và không dễ tưởng tượng. Dòng nước chảy qua từng khoang, dưới sự tác động của ánh sáng mặt trời lại tạo cho mỗi khoang một màu sắc khác nhau. Rất lạ mắt. Dòng nước chảy từ đỉnh xuống tận chân núi. Trên đường đi, chúng đã ẩn mình dưới vô vàn màu sắc khác nhau, lúc thì trong vắt như không hề tồn tại, lúc bị biến thành những màu sắc mộng mị và liêu trai tại các khoang nước, khi thì hiền hoà êm đềm chảy nhẹ nhẹ bên những khối băng tuyết, lúc lại dữ dội khi bị đông cứng trong thác băng.

Giao thông công cộng từ CTC đến Hoàng Long không thuận tiện cho lắm. Chỉ có một chuyến xe chạy từ lúc sáng sớm, và bạn phải chuyển xe hai lần để đến được Hoàng Long. Nhiệt độ ở đây vào mùa thu rất lạnh, hơn nữa, sau hai ngày đi bộ hàng chục cây số trong CTC nên mỗi người trong nhóm đều nhanh chóng quyết định phương án thuê ngay 2 chiếc taxi đi Hoàng Long. Giá vé là 380Y cho mỗi xe 4 người, trên đường đi có thể dừng bất cứ nơi đâu để thưởng ngoạn, chụp ảnh. Lái xe sẽ đưa bạn vào các khu làng của người dân tộc Qiang với lối kiến trúc xây nhà bằng đá khối rất đặc biệt, tham quan những ngôi làng của người Tạng trong kiến trúc hoàn toàn khác biệt không kém.

Đường xá ở TQ rất tốt. CTC cách Hoàng Long 128km, xe chạy mất khoảng 2 tiếng. Quang cảnh dọc đường cực kỳ đẹp và sự thay đổi về cảnh sắc sẽ khiến bạn hoàn toàn bị ngạc nhiên. Đó là những dãy núi và thảo nguyên đậm màu nâu sần của đất kéo dài hàng chục km, xen lẫn đâu đó là những ngôi làng Tạng tập trung quây quần bên nhau. Cách không xa là những ngọn núi băng tuyết vĩnh cửu bao bọc cả vùng. Đỉnh núi bị tuyết phủ trắng xoá, con đường lên núi cũng tràn ngập tuyết. Những cánh rừng thông cao vời vợi tua tủa thi nhau vút lên trong không gian. Cảm giác được vượt qua các dãy núi tuyết cực kỳ hùng vĩ trên đường thật khác lạ.

gianker
01-09-2008, 11:39
Bắt đầu lên Hoàng Long với con đường băng giá. Cảm giác vượt qua mấy ngọn núi tuyết này rất tuyệt.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-HuangLong2-1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/rhl36.jpg

Bức này chụp lúc về, trời đã về chiều. PS để auto level, nhìn như trắng đen, không hiểu thế nào.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/rhl30.jpg

gianker
01-09-2008, 17:25
Con đường trên em thấy có xe ôm chạy. Nếu ai thích đi bằng xe máy thì thuê xe ôm, đi một đoạn rồi bảo mình lái cũng được. Mỗi tội, hơi bị lạnh, ai cố được thì thích.

Color Pool trên đỉnh. Từ đỉnh xuống tận chân núi, băng tuyết tan chảy tạo thành những dòng nước, tạo thành các vũng, đóng băng…

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/rhl33copy.jpg

Nhìn màu sắc nước hồ, nhiều người cho rằng nhìn có vẻ giả giả, nhân tạo là chính. Nhưng nếu làm thế thì có nghĩa nơi đây đánh lừa cả Unesco để được công nhận từ năm 92?

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong2.jpg

baxu
01-09-2008, 17:35
Nhìn màu sắc nước hồ, nhiều người cho rằng nhìn có vẻ giả giả, nhân tạo là chính. Nhưng nếu làm thế thì có nghĩa nơi đây đánh lừa cả Unesco để được công nhận từ năm 92?

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong3.jpg



Đẹp quá. Nhà gianker đi dịp Tết thì đúng là dũng cảm!

@ chị nghĩ màu thật đấy. Ở Thổ nhĩ kỳ cũng có cảnh y hệt như thế này, pool to hơn và nhiều tầng hơn 1 chút.

netwalker
03-09-2008, 00:48
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-HuangLong2-1.jpg


Ảnh này Giangker chụp đẹp lắm. Máy P&S mà đo sáng hay quá ta, biết desaturate hình, làm màu giống như chụp phim với máy khổ lớn vậy :))

Ảnh đẹp lắm! Sự thực là mình mà chụp kiểu ảnh này, màu của mình lên sẽ rất mạnh và khi về mình phải hạ tông màu xuống, desaturate thì mới có được cái nước ảnh này. Bố cục ảnh cũng hay nữa. Giangker có mắt thẩm mỹ tốt. Đẹp! (beer)

gianker
03-09-2008, 13:23
@ Cám ơn bác Nét. Sự thực thì em cũng không biết nhiều lắm về kỹ thuật, thông số ảnh chụp. Bây giờ mà cho em máy to to thì em cũng chịu. Em thấy chụp phong cảnh thì dễ, thấy góc nào được thì chụp thôi. Chứ chụp nghệ thuật như các bác mới là điều cực khó.

@baxu: thank chị. Đọc mấy topic của chị xong thì thèm đi trời âu quá.

--------------


Tiếp với Hoàng Long

Tuyết tan

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/rhl34.jpg

Màu nước, không biết nói gì hơn nữa, vẫn đẹp, nhưng không giống như ở CTC. Một màu xanh rất mê hoặc.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong4.jpg

Nước vẫn trong vắt. Nước đóng băng. Cảnh này với dân nhiệt đới như mình thì thật thú vị.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong16.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong23.jpg

gianker
03-09-2008, 13:28
Mình thích nhất tấm này. Rất mê hoặc. Một màu xanh hồi xưa mình thích nhất.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong6.jpg

Vẫn màu xanh như thế

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong18.jpg

Nước đang chảy bị đóng băng.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong10.jpg

Rất khó để xác định cành nào ở trên không, cành nào dưới nước

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong11.jpg

thichdulich
03-09-2008, 14:40
Nhìn ảnh của Gianker đẹp như tranh ấy nhỉ. Mà lại rất dễ chịu cho mắt nữa:)
Thanks a lot!(beer)

gianker
04-09-2008, 15:10
Dòng nước bị bao phủ bởi rừng thông xung quanh.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-treeinhuanglong.jpg

Thi thoảng vẫn có những cây ngoại lệ

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong7.jpg

Bên dưới lớp băng

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong5.jpg

Thảm thực vật

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-HuangLong1-1.jpg

zhou
04-09-2008, 21:10
Ảnh của Gianker rất đẹp , nhất là các hồ nước nhỏ hở Hoàng Long , nhìn mà thèm ..híc

gianker
05-09-2008, 16:02
Bảng màu vẽ

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong19.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong21.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong17.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong9.jpg

gianker
07-09-2008, 23:50
Thác băng, lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/rhl31.jpg

Hồ trên núi

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong15.jpg

Chảy về đâu.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong12.jpg

Một góc bình thường

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/huanglong/R-Huanglong14.jpg

Và đi xuống nữa thì đã đến cửa ra, lên xe vựơt núi trở về Thành Đô. Lại tạm biệt Hoàng Long.

Gió đã hết, và lại trở lại với chủ đề cổ trấn. Lần này là những nét kiến trúc riêng biệt của dân tộc Naxi ở Lệ Giang, Vân Nam.

gianker
16-09-2008, 12:32
@Người dơi: hì, mình không liên quan gì đến kiến trúc đâu. Đi mấy nơi đấy có khác biệt nhiều về nhà cửa,... nên mình mới thấy thôi.
@linh:hì, bao thuốc đấy là của đứa bạn. Còn mình chỉ hút vinataba thôi. đặc sản việt nam đấy. Đi xa mới biết giá trị ;)

-------
Trở về Vân Nam. với thành cổ Lệ Giang. Đặc trưng nhất là phù điêu màu xanh dưới mái. Khi nào xem phim chưởng, thấy các phù điêu xanh này là biết ngay ở Lệ Giang.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/rlg115.jpg

Nhìn gần hơn

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/rlg114.jpg

Chitto
16-09-2008, 13:40
Các bạn TQ có nhiều cảnh đẹp, chỗ đẹp cũng không lạ.

Xét về diện tích, một tỉnh đã bằng cả nước ta. Thế nên mỗi tỉnh có 1 cảnh (kiểu như VN có Hạ Long) thì đã đủ chết dân Phuot rồi.

Về văn hóa lịch sử, xét thực ra VN mới chỉ có khoảng 1 nghìn năm, mà di tích vật thể mới chỉ 500 năm. Còn TQ có đến hơn 3000 năm (các bạn í thì đòi 5 nghìn năm cơ), nên hơn cũng không lạ.

vntuyen
17-09-2008, 16:30
Bác Chitto nói 1 nghìn năm nghe buồn quá. Nói 4 nghìn thì hơi thách nhưng 2 nghìn thì chắc là OK. Từ thời trước Hai Bà Trưng thì lịch sử VN cũng viết rồi mà Chit?
Lại nữa, sao di tích vật thể có 500 là sao? Bác check thử ở HN hay đâu đấy có cái nào hơn 500 không? Chitto nói thế làm tớ phân vân quá.

Chitto
17-09-2008, 16:58
Bác Chitto nói 1 nghìn năm nghe buồn quá. Nói 4 nghìn thì hơi thách nhưng 2 nghìn thì chắc là OK. Từ thời trước Hai Bà Trưng thì lịch sử VN cũng viết rồi mà Chit?
Lại nữa, sao di tích vật thể có 500 là sao? Bác check thử ở HN hay đâu đấy có cái nào hơn 500 không? Chitto nói thế làm tớ phân vân quá.

Vâng, có thể mọi người thấy nói thế là hơi quá. Nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận phần nào (có thể nhiều người không đồng ý).

Mặc dù lịch sử chúng ta ghi nhận thời Hùng Vương, nhưng thực sự cho đến nay, ngoài một số trống đồng của văn hóa Hòa Bình, chưa có bất cứ bằng chứng xác thực nào của một Nhà nước thời đó cả.

Thời HBT có ghi trong Lịch sử, nhưng những gì HBT để lại, đã không còn hiện diện điều gì trên mảnh đất này nữa, ngoài những truyền thuyết. Truyền thuyết chứ không phải Di tích, di vật. Nghĩa là những cái để có thể nghe, suy luận, luận bàn, chứ không phải để nhìn, để sờ, để ngắm một cách thực tế. Mà ghi chép của các cụ thì không gì đảm bảo chính xác 100%.

Còn tại sao mốc 500 năm, là vì đi rất nhiều các di tích của VN, mà di tích cổ thì tiêu biểu là chùa chiền, đền thờ, miếu mạo, thành quách, thì gần như không có công trình nào lại được xây dựng từ trước 500 năm mà còn nguyên vẹn cả. Những công trình chùa chiền được cho là có tuổi nghìn năm (đời Lý) thực tế đều đã được "trùng tu" - làm lại dưới các thời sau này cả, và trùng tu thì đều thay đổi cấu trúc, thay đổi điêu khắc, phong cách, văn hóa hết...

Những công trình như tháp Phổ Minh làm đời Trần, thì cũng bị đời Nguyễn phủ vữa lên, mất nguyên bản.

Các loại bia đá ghi chép còn lại đến nay hầu như tất cả đều từ năm trăm năm đổ lại. Còn xa hơn thì đã bị giặc Minh phá sạch mất rồi.

Những công trình, di vật đời Trần trở về trước mà tôi đã từng đến thăm, còn nguyên vẹn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

À, còn các công trình của Champa, nhưng không phải là người Việt.

gianker
17-09-2008, 17:48
Còn tại sao mốc 500 năm, là vì đi rất nhiều các di tích của VN, mà di tích cổ thì tiêu biểu là chùa chiền, đền thờ, miếu mạo, thành quách, thì gần như không có công trình nào lại được xây dựng từ trước 500 năm mà còn nguyên vẹn cả. Những công trình chùa chiền được cho là có tuổi nghìn năm (đời Lý) thực tế đều đã được "trùng tu" - làm lại dưới các thời sau này cả, và trùng tu thì đều thay đổi cấu trúc, thay đổi điêu khắc, phong cách, văn hóa hết...

À, còn các công trình của Champa, nhưng không phải là người Việt.

Đúng là người Việt mình rất kém khoản kiến trúc, xây dựng. Các di tích thường không được phát triển, xây dựng to lớn hơn, mà qua các đời thường được trùng tu với các vật liệu đương thời, chẳng hạn như dùng đèn nhấp nháy thắp thờ tượng Phật Tổ, nhà cửa tạm bợ...

netwalker
18-09-2008, 01:52
Hỏi xem mấy cái nhà hát lớn, cung Việt Xô, cầu Long Biên, xa lộ Hà Nội, hoặc các công trình kiến trúc lớn đương đại là ai xây đã :) Nói làm gì chuyện 500 năm trước.

Hy vọng sau này hậu thế thay đổi, đất nước mở cửa và phát triển ổn định, các nhà hoạch định chính sách thông minh không để bị các chú EHM chơi đểu không thì lại cũng giống Argentina, Venezuela mà thôi.

gianker
20-09-2008, 11:37
Lệ Giang được coi là thành cổ còn lại đẹp và yêu kiều nhất Trung Hoa lục địa, theo cảm nhận của mình.

Lệ Giang đẹp.
Lệ Giang trong và xanh
Lệ Giang yêu kiều, duyên dáng, khác với cái chân chất của Phượng hoàng.
Lệ Giang duyên dáng, khác với cái nghiêm nghị của chốn thương thành Bình Dao.
Lệ Giang quây quần, ấm áp bên bếp lửa hồng ngày đông, khác với nhà vườn tự lập Tô Châu.
Lệ Giang có bản sắc riêng với nền văn hóa Dongba.

Có thể ngồi cả ngày bên dòng suối này để nhâm nhi cafe.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/rlg112.jpg

hay ngồi quán, thưởng thức vài món bánh nướng dân dã.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang6.jpg

rồi lang thang ở quảng trường trung tâm

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang5.jpg

indochin84
20-09-2008, 13:47
Lệ Giang đẹp!
Em lang thang ở đấy 4 hôm liền, từ 28Tết đến mùng 1 Tết, mà không biết chán!
Đâu đâu cũng đèn lồng đỏ! Đẹp mê đi được

kom
20-09-2008, 14:46
nhìn ảnh của Gianker mà không kìm được lòng (c). Cứ như đang bị dân PR thôi miên qua ảnh. :D ^^!!

gianker
21-09-2008, 23:23
Lệ Giang yêu kiều bởi những dòng suối trong vắt chảy ra từ những ngọn núi tuyết vĩnh cửu. Từ hồ đầu nguồn Black Dragon Pool, dòng nước chảy đến Lệ Giang chia thành 3 nhánh chính, và vô số các nhánh con. Từ đây, hơn 300 cây cầu được xây thành lối đi đường. Chính những con suối là phần đẹp nhất của Lệ Giang, nó tạo nên nét duyên dáng cho những ngôi nhà cổ, là nguồn cung cấp nước và sinh hoạt cho người dân, và khi cần rửa sạch cổ thành, hệ thống kênh sẽ được bịt lại làm nước dâng lên, cuốn đi sạch mọi rác bẩn trên đường. Biểu tượng của Lệ Giang cũng là Cá.

Cây cầu được coi là lớn nhất

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang2.jpg

Nếu tính những thanh gỗ bắc qua suối vào nhà như này cũng là cầu, thì Lệ Giang có đến hàng nghìn cái. Nhớ một lần bị lạc, vừa đói, vừa rét, chỉ nhìn thấy mấy nhà hàng như này cũng thấy ấm cúng.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang24.jpg

Vẫn là suối nước

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang3.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang1.jpg

3000
23-09-2008, 11:22
chữ nhất bẻ đôi thì thành chữ nửa, có thế mà cũng kô biết.

Ảnh đẹp quá đi mất. sao mà bên trung quốc nhiều chỗ đẹp thế không biết, nhưng nếu những cảnh đó ở việtnam thì có khi cũng chả còn gì để mà ngắm, người ta sẽ phá nó nhnah nhất ngay khi có thể để xây lại những thứ dở hơi gấp trăm lần nhưng lại cứ tưởng là đẹp

gianker
24-09-2008, 18:12
Các cây cầu nhỏ như này có vô số

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang18.jpg

Một trong những nhánh suối

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang4.jpg

Những ngôi nhà, nhà hàng bên cạnh dòng suối.
https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/oldtownlegiang35.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/oldtownlegiang37.jpg

aivoges
27-09-2008, 23:54
Lệ Giang đẹp quá bác ơi. Càng xem ảnh càng GATO với bác.

gianker
28-09-2008, 12:39
Những nét sống thường ngày. Chuông gió rất được ưa chuộng toàn TQ. Ở thắng cảnh nào ta cũng thấy chuông gió, khoá.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang7.jpg

Đây là một góc từ trên lưng đồi nhìn xuống. Đi trên những con dốc, bậc đá ở Lệ Giang có cảm giác rất phấn khích, đến khi lên đỉnh thì có thể nhìn toàn cảnh Lệ Giang.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang11.jpg

Một phương pháp vẽ tranh bằng cách đốt gỗ. Rất nhiều cảnh ở Lệ Giang được vẽ với phương pháp này, và có vẻ hợp, vì màu nâu của than gỗ với màu ngà của miếng gỗ khiến bức tranh gần giống như tranh thuỷ mặc. Ngoài ra, ở Lệ Giang, còn nổi tiếng với tranh bằng chạm khắc gỗ, cực kỳ đẹp, nhiều tấm rất cầu kỳ.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/rlg113.jpg

TÍM
28-09-2008, 18:04
Bác Kha - người vẽ lửa thơ Hàn gọi nghệ thuật này là bút lửa.... tuy nhiên so với các bạn china đúng là ... khóc.

Bao giờ mình mới đc đi Lệ giang chứ, đẹp wá đáng :((

CVN
28-09-2008, 20:49
Lệ Giang một ngày mưa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=50&pictureid=3259

CVN
28-09-2008, 20:53
Dệt trên phố Lệ Giang:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=50&pictureid=3260

CVN
01-10-2008, 09:51
Vẫn Lệ Giang:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=50&pictureid=3319

gianker
01-10-2008, 21:16
Một góc khu phố mới.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/rlg111.jpg

Từ Lệ Giang đi Ngọc Long, bên đường là những khu villa mới được quy hoạch và xây dựng với kiến trúc đặc trưng Lệ Giang, nhìn cực kỳ tuyệt vời. Tiếc là không chụp được tấm nào.

Lệ Giang còn gìn giữ được là bởi vì có sự ngăn cách rạch ròi giữa khu phố mới và khu thành cổ. Đó là 2 thung lũng được nối với nhau qua eo giữa 2 ngọn đồi. Từ trên đỉnh tháp cao nhất trên đồi, có thể thấy được 2 khu này. Toàn cảnh từ trên đồi chụp xuống.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/rlg3copy.jpg

gianker
04-10-2008, 19:00
Tấm này mang tính tư liệu là chính, để thấy tại sao mức độ tập trung nhà cổ, không bị lô nhô, lổn nhổn nhà mới như những khu thành khác. Ở Lệ Giang, kể cả các ngôi nhà mới xây, cũng phải theo quy hoạch và kiến trúc cổ (dù là hàng nhái) nhưng chung quy lại tổng thể thì vẫn là cổ. Nhìn khu phố mới thấy cái nhà mấy chục tầng lại thấy chán.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/LeGianker-1.jpg

gianker
10-10-2008, 18:19
Một vài kiểu khác từ trên cao,

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang8.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/oldtownlegiang27.jpg

gianker
11-10-2008, 13:23
Những con phố. Thích nhất là những con dốc lát đá tấm.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang13.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang15.jpg

Lệ Giang, hay những thành cổ khác, đều giữ được những con đường đá nguyên thuỷ. Nếu chẳng may, một lúc nào đó, những tấm đá này bị thay bằng đường bê tông, bằng xi măng như ở chùa Hương thì ko biết còn ai đi nữa không.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/Oldtownlegiang21.jpg

gianker
19-10-2008, 20:30
Phố này thì ai đi rồi cũng biết

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/oldtownlegiang29.jpg

Chia tay Lệ Giang trong một buổi sớm, thấy Ngọc Long phía xa xa ..

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/LeGiang/oldtownlegiang28.jpg

gianker
12-11-2008, 11:00
Bao quanh Lệ Giang vẫn là bức tranh sơn thuỷ. Đi ra ngoài Lệ Giang một đoạn, cảnh vật mùa đông có nét lãng mạn ghê gớm. Chỉ tiếc là lúc đi lên Shangrila, nhìn bên đường thấy mấy hồ lớn, xanh biếc như da trời, tiếc vì không biết, không nghiên cứu và không còn thời gian để vào.

Nào núi, nào tuyết

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Khung/NGoclongtuyetson/ngoclongtuyetson16.jpg

Khung cảnh nên thơ bên ngoài thành cổ
(ảnh do LG6 chụp)

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Le%20Giang%20Ngay/Ngoaio/NgoaioLegiang5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/Le%20Giang/Le%20Giang%20Ngay/Ngoaio/NgoaioLegiang6.jpg

dudu08
17-11-2008, 01:06
Cuối tháng 12 tới này tớ đi lại Lệ Giang, có ai đi cùng đợt này không, mình có thể share xe cộ, tớ chỉ định tới Shangrila thôi, thời gian ở LG đã book vé máy bay, từ 20 đến 26/12.

gianker
02-04-2009, 19:39
Thành Đô ấn tượng với sương mù. Sương tháng 11 mù mịt, kéo dài đến tận chiều.

Phố đi bộ Jinli Street, cạnh có đền thời Gia Cát Lượng.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-JinliStreet.jpg

Green Ramp Temple

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-GreenRamTemple2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-GreenRamTemple.jpg

gianker
10-04-2009, 11:44
Thành Đô mùa thu có không khí mát mẻ, sương mù, ít nắng. Thế nên con gái, cô nào nhìn cũng na ná giống nhau với khuôn mặt hao tròn, da trắng mịn, tóc dài, đi boot, mặc áo khoác dài. Đi trong cái trời mù sương nơi đây, thả bộ, bắt gặp vài dáng đi ngược chiều, tự nhiên thấy thinh thích.

Một tối ở gần quảng trường

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-chengdu1.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-chengdu2.jpg

gianker
28-04-2009, 15:50
Trung tâm shopping ở Thành Đô, hay phố đi bộ. Đi chơi cho vui, chứ thực ra thì đến mấy chợ gần ga mua đồ rẻ hơn nhiều.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-chengdu5.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-chengdu4.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-chengdu3.jpg

gianker
09-05-2009, 10:14
Ấn tượng về Thành Đô còn là gấu trúc...

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-panda2.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-panda1.jpg

Mấy em này nhìn xinh hơn gấu bông, mỗi tội lười, lúc nào cũng nằm khườn, nằm ngủ ị thì lị và ăn. Có em bị bế đi mà vẫn còn ngủ.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/sichuan/chengdu/R-panda4.jpg

pcph
21-06-2009, 19:30
Xin góp với các bạn vài hình ảnh về cổ trấn Châu Trang (Zhouzhuang) ở Giang Tô với danh xưng "Trung Quốc đệ nhất thủy hương".

Lối vào cổ trấn:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2450.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2447.jpg

Song Kiều, cây cầu nổi tiếng của Châu Trang:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2527.jpg

Câu chuyện về Song Kiều và danh họa Trần Dật Phi, người đã giới thiệu Châu Trang với thế giới:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2533.jpg

Dật Phi chi gia, ở cạnh Song Kiều:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2434.jpg

pcph
21-06-2009, 19:43
Một vài kiến trúc của Châu Trang:

Cổ hý đài:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2428.jpg

Trương Sảnh (Nhà họ Trương):

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2418.jpg

Thẩm Sảnh (Nhà họ Thẩm) - Phủ đệ của Giang Nam cự phú Thẩm Vạn Tam thời Minh:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2556.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2410.jpg

Những bức tranh đồng điêu khắc trên tường kể về cuộc đời của Thẩm Vạn Tam và ân oán giữa ông ta với Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2347.jpg

Nhà bếp:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2479.jpg

Yến tiệc đãi khách của nhà họ Thẩm với món chân giò Vạn Tam nổi tiếng:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2475.jpg

pcph
21-06-2009, 19:49
"Cầu nhỏ - nước chảy - nhà dân", những hình ảnh quen thuộc của thủy hương cổ trấn Giang Nam:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2356.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2530.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2536.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2545.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2552.jpg

gianker
21-06-2009, 22:15
Đẹp quá. Cám ơn bạn. Bạn tiếp tục nhá. Cổ trấn nào mà cứ dính đến nước, (sông, suối, kênh, rạch, ....) là thấy đẹp rồi. Phong thuỷ hữu tình.

Nheva
22-06-2009, 14:44
Theo như mình nhớ thì đó là nhà họ Trầm (Trầm Vạn Tam) đúng ko ạ?

pcph
22-06-2009, 19:05
Cổ trấn Đồng Lý (Tongli) ở Giang Tô và Nam Tầm (Nanxun) ở Triết Giang:

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2582.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2642.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2678.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_0329.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2638.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_0239.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v629/mimkit/IMG_2679.jpg


@ Nheva: Đọc là Thẩm hay Trầm đều được bạn ạ.

gianker
22-06-2009, 19:54
Cổ trấn Đồng Lý (Tongli) ở Giang Tô và Nam Tầm (Nanxun) ở Triết Giang:
Mình nghe nói mạn Tô Hàng giờ đây bị bê tông hoá hết rồi, phải không bác PCPH?

gianker
26-08-2009, 22:43
Lâu lắm rồi mới tự nhiên xem lại topic.:D Đọc xong lại thèm đi tiếp. Rưng mà cơm áo gạo tiền cứ luẩn quẩn mãi.. Hèm,

Các bác ơi, bác nào đã đi mạn phía Băc Trung Quốc, chẳng hạn như cổ trấn Pingyao (Bình Dao), hay ảnh một số thảo nguyên ở Nội Mông thì share với.

davidd
28-08-2009, 16:50
Hình ảnh của các bác chụp quá đẹp, mặc dù mình làm việc ở Trung Quốc 1 thời gian cũng ko có thời gian đi những chỗ các bác đã đi tham quan, về ngôn ngữ đối với mình thì okie rồi, hy vọng 2010 sẽ có dịp tham gia đi phượt 1 lần.

tom_the_star
06-11-2010, 10:14
Cảm ơn bác Gianker đã chia sẻ. Hình ảnh đẹp thật!

trekasia
11-11-2010, 19:58
Thêm vài cái ảnh về Shangri-la

NAPA HAi

https://i1041.photobucket.com/albums/b418/trekasia/Shangri-la%20of%20Yunnan/P1010608.jpg

https://i1041.photobucket.com/albums/b418/trekasia/Shangri-la%20of%20Yunnan/P1010604.jpg

SHUDU HAI

https://i1041.photobucket.com/albums/b418/trekasia/Shangri-la%20of%20Yunnan/P1010656.jpg

BITA HAI

https://i1041.photobucket.com/albums/b418/trekasia/Shangri-la%20of%20Yunnan/P1010684.jpg

SONGZALIN

https://i1041.photobucket.com/albums/b418/trekasia/Shangri-la%20of%20Yunnan/P1010710.jpg