PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tự sự trên những nẻo đường - Châu Âu cổ kính



Pages : [1] 2

hamacon
28-03-2015, 12:31
Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra bến Bạch Đằng nước sông Sài Gòn lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm mai mà lòng còn mãi vương vấn ánh nắng chiếu lóa trên hồ Thun, hồ Brienz soi bóng những đỉnh núi tuyết lộng lẫy, dòng Danube xanh xanh hiền hòa hay sông Vltava dịu dàng mà kiêu hãnh; nhìn xuống cuốn nhật ký hành trình chi chit những chữ nháp hí hoáy từ những lúc đợi tàu trong những chuyến đi của mình, thấy lại chồn chân rồi.

Nhớ những chuyến tàu từ vùng này sang vùng khác, ngồi trên toa tàu ấm cúng gặm một miếng bánh mì nóng hổi kẹp xúc xích hay cái kebab to đùng kèm ly cappuccino ngon lành.
Nhớ chuyện gặp hai nhóc người Hàn nói tiếng Anh cũng bập bẹ như nhiều bạn trẻ Hàn học vừa xong phổ thông mà mình biết, đã lỡ mua vé tàu Hungary online nhưng quên không in vé tại máy bán vé ở ga tàu mà cứ thế lên tàu như những chuyến tàu nước khác, phải trả tiền mua lại cái vé khác vì vé kia không hợp lệ, nhờ mình giải thích cho người soát vé hiểu mặc dù trời ơi mình có biết tiếng Hàn gì đâu ngoài đôi ba câu giao tiếp nhờ năm trước lê la vài tháng có lẻ ở Hàn,… Nhớ cả vụ ở Ý bị dân ma cô lừa đòi xách hành lý cho mình để sau đó đòi tiền tips, nhưng bị chính một ông người Ý thấy được, quạt cho một trận lủi thủi bỏ đi.
Hay vụ mệt nhoài lê lết tới Venice một ngày thật ảm đạm, hành lý thì nặng trĩu. Lần theo google map offline tới địa chỉ nhà trọ mới thấy là đi lạc đường đến nửa vòng Venice lận, trong khi thành Venice toàn cầu là cầu, mà cái nào cũng cao ngất ngưỡng. Lúc đó chỉ muốn quẳng hành lý xuống dòng kênh luôn cho rồi. Mà cái vụ lạc đường này cho đến giờ cũng là kỷ niệm khó quên, bởi vì phát hiện ra không chỉ Sài Gòn là có những con đường trùng tên mà ngay cả Venice cũng vậy. Lost in Venice cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là vậy đó.

Nhớ những điều lẩn thẩn như vậy thật đúng là mình đó, một phụ nữ chưa hẳn là đã già mà cũng không còn trẻ lắm nữa, một đứa luôn phấn khích với những chuyến đi mùa đông. Bởi vì vài lý do trong đó có một lý do cũng rất lẩn thẩn mà lại quan trọng là với mùa đông thì sẽ có thể NO BRA đó mà. Có lẽ chỉ phụ nữ mới hiểu, NO BRA sẽ thoải mái như thế nào thôi nhỉ.

Khởi động, có lẽ mình sẽ bắt đầu bằng Interlaken và những ngôi làng nhỏ bé nép bên những đỉnh núi tuyết lộng lẫy - mang một vẻ đẹp khó có điều gì sánh được, một nơi gần đây nhất mình từng trải qua những ngày thật sự rất phấn khích tuyệt vời và rất muốn sẽ có nhiều lần nữa quay lại đây.

Thực sự thì rất ít khi đi đâu hai mình, trừ vài chuyến đặc biệt còn lại chỉ lủi thủi một mình thôi. Rồi mấy năm về trước, khi đi hai mình tới Myanmar tụi mình đã bắt đầu cùng chụp “chân dung”, và đây là một tấm mới nhất trong bộ sưu tập đồ “chung” như vầy đây

Làng Wengen

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04352.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04352.jpg.html)

Công viên trung tâm Interlaken

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02865.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02865.jpg.html)

Sáng nọ ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng rót mật trên đỉnh núi ngay ngoài cửa sổ, đâu đó đã có những chiếc dù lượn đủ màu sắc đang lơ lửng trên cao kia – lẫn trong núi tuyết trong trời xanh, tung chăn bật dậy bắt chuyến tàu đi thăm ngôi làng cạnh hồ Brienz xinh đẹp. Những ngôi nhà gỗ nằm xen lẫn những con đường nho nhỏ, chim hót líu lo, gió se se lạnh, nắng chiếu lấp lánh như kim cương rải nhẹ trên hồ Brienz mang một vẻ xinh đẹp quyến rũ khó tả. Hai đứa ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống hồ, gặm mẩu bánh mì & táo mua sẵn từ siêu thị Coop ở Interlaken, duỗi dài đôi chân đã mỏi lắm rồi. Thư thái như thế thôi, những khoảnh khắc giải lao quý giá cho một thời gian dài cày cuốc miệt mài. Ngắm nhìn những chú thiên nga trắng thật xinh đang gật gù ngủ gật trong làn nước trong vắt của mùa đông.

Hồ Brienz một sáng mùa đông

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02511.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02511.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02536.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02536.jpg.html)

Làn nước xanh trong vắt

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02489.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02489.jpg.html)

Từ làng Brienz nhìn về nhà ga

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02506.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02506.jpg.html)

Một con đường trong làng

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02594.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02594.jpg.html)

Chỗ ngồi ăn sáng của đôi bạn thân, chỗ ngồi lý tưởng chứ hén

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02622.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02622.jpg.html)

Làng Brienz có lẽ còn mơ màng chưa tỉnh giấc

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02478.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02478.jpg.html)

Nước hồ Brienz lấp lánh kể câu chuyện tình tự núi - hồ tự bao đời nay như thế

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02472.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02472.jpg.html)

Deen
28-03-2015, 13:19
Bóc tem nháy đầu cho chị và ngồi hóng. Đúng là nữ thì văn vẻ "mượt" hơn hẳn :D

Schweini
28-03-2015, 13:58
Cuối cùng cô ấy đã xuất hiện!!!!!!!!!!
Bây giờ mới có dịp cảm ơn "công khai" bạn, đã luôn theo dõi và cổ vũ các chuyến đi của rất nhiều thành viên trên diễn dàn.
Tinh thần "vì mọi người" như bạn, thực sự rất đáng quí, trên diễn đàn. Và cả ở ngoài đời thực nữa, mình tin là vậy
Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi nào

Longhe
28-03-2015, 15:28
Hóng hình đẹp. Thật tình là cũng rất ưng chị này, chị rất nhiệt tình :)

medela
28-03-2015, 15:38
Văn của bạn hamacon hay quá, và cái kiểu chụp "chân dung" cũng thú vị nữa.

hamacon
30-03-2015, 08:57
@Deen, hì hì nhờ giúp đỡ của em, vụ upload hình khỏe hẳn em ui.

@Schweini : Đọc được mấy dòng của bạn thấy như được tiếp thêm năng lượng vậy đó. Thực tình là những con đường hmc đã đi thì đã in mòn dấu chân các thành viên phượt rồi, không có gì khác lạ cả nên cũng chẳng có gì nhiều để chia sẻ, chỉ là gần đây có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi về lịch trình, mình tạm dựng 1 topic để còn ai hỏi cứ hỏi, mình biết sẽ trả lời vậy đó mà. Cám ơn nhiều nghen nghen :)

@Longhe : Cám ơn Longhe nhiều hen. Mong được bạn ủng hộ & cũng hóng các chuyến đi của bạn.

@medela, cám ơn bác không chê là viết sến súa quá ah. Do mặt mũi đôi bạn đều ko có gì xuất sắc để "khoe" cả nên đành chụp hình "chân dung" vậy đó bác. Tuần mới nhiều năng lượng mới bác nhé :)

hamacon
30-03-2015, 12:15
Ở vùng Interlaken, cứ ngồi lên tàu đi dạo thì thể nào cảnh ở hai bên đường tàu cũng cho ta cảm giác như đang ở thiên đường. Dọc hai bên đường tàu là núi tuyết trắng tinh là hồ nước trong suốt thấp thoáng bóng những cái cây chịu lạnh cực giỏi, hay bóng những ngôi nhà gỗ thật xưa lẫn trong rừng, hay còn có cả những bóng dù lượn trên cao xa kia từ đỉnh núi đang tà tà thả xuống,…

Ngồi trong tàu đi từ hồ Thun sang hồ Brienz, toa tàu có 5 người ngồi, tuy nhiên không ai ngồi yên được cả, cứ luôn thốt lên wow wow rồi chạy nhốn nháo bên này qua bên kia ngắm cảnh ...

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04469.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04469.jpg.html)

Cảnh bên đường tàu

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02691.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02691.jpg.html)

Một buổi chiều nào đó, đi dạo ở Interlaken tiện thể ghé vào cửa hàng mua Tissot cho bạn lớn nhà mình, lại ghé sang bên kia mua Swatch cho bạn nhỏ ở nhà. Giá cả của 2 loại đồng hồ bình dân này ở Thụy Sĩ bán mắc hơn ở Pháp chừng 50E.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02449.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02449.jpg.html)

Trước lối vào nhà trọ

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02927_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02927_1.jpg.html)

Bon chen đạp xe đi Lauterbrunnen mà bất thành do đi bộ thì quen chứ xe đạp địa hình là ...

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02749_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02749_1.jpg.html)

Quay trở lại đạp xe dạo vòng vòng Interlaken

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02798_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02798_1.jpg.html)

Rồi ra công viên trung tâm ngồi ngắm dù lượn đáp xuống đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02871_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02871_1.jpg.html)

1 cặp vừa đáp dù lượn xuống công viên Interlaken

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02923.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02923.jpg.html)

Thật sự thì mỗi ngày ở Interlaken là một ngày khó quên trong đời.
Hai đứa mình bèn hẹn, một ngày nọ sẽ tới đây lần nữa, để học trượt ski và thả dù lượn trong bầu trời xanh ngắt kia nhé - Interlaken đáng yêu !

TravelBug
30-03-2015, 13:05
Hahaha! rốt cuộc thì Hamacon cũng đã chịu trả nợ rồi!!!!!! Vay nhiều lắm rồi nhá cô bạn trẻ ;) Ráng lên, viết dài nào để còn từ con nợ cởi lớp thành chủ nợ chứ!!! (c)

hamacon
30-03-2015, 13:19
Hahaha! rốt cuộc thì Hamacon cũng đã chịu trả nợ rồi!!!!!! Vay nhiều lắm rồi nhá cô bạn trẻ ;) Ráng lên, viết dài nào để còn từ con nợ cởi lớp thành chủ nợ chứ!!! (c)

Cháu chào bác Bọ ạ. Dạ cháu thực sự rất là vui - vui lắm lắm vì bác vẫn còn nhớ đến cháu. Một đứa mà mới ngày nào lơ ngơ láo ngáo đến Paris hay Bruges gần 5 năm về trước đã từng được bác chỉ dẫn từ cách đi metro ra sao cho đến cách đọc ngày trên visa được cấp có nghĩa là gì, vậy mà cháu nợ nần từ dạo đó đến giờ chưa từng trả chút nào cả :( Cháu cũng hi vọng có thể "trả" được chút ít bác ạ.

Ở 1 topic nào đó cháu có đọc được thông tin bác nói e rằng khó quay lại châu Âu lần nữa, sau dạo đó cháu chỉ mong cứ tiếp tục thấy bác Bọ "like" 1 bài nào đó mãi thôi bác ạ. Cháu chúc Hai Bác sức khỏe và bình an.

HaHoi
30-03-2015, 16:56
Kính lão đắc thọ, trước tiên nhìn thấy bác Già lên diễn đàn là cháu cũng như bạn Hamacon rất mừng ! Chúc bác mạnh khỏe !
Sau rồi đến bài của bạn Hamacon, mấy hôm nay bận việc, giờ mới mở ra xem, đang ngất ngây con gà tây vì ảnh quá đẹp. Lại toàn chỗ mình biết, không những like còn phải thank cho nó tăng cấp độ phê. Giá có chức năng tán thưởng gì nữa thì cũng ấn ráo.
À mà này, bạn đừng có ngại nơi này, nơi kia nhiều người đến rồi, viết rồi nên kêu không còn gì để kể lại nhá. Mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi trải nghiệm khác nhau. Vì thế không còn gì tuyệt vời hơn khi tiếp theo sẽ là còn rất nhiều cảm nghĩ và ảnh của bạn tiếp tục được đưa lên.
Và điều quan trọng nữa : dù có bận cũng chớ có để tui phải đợi dài cổ mới được đọc tiếp ! :D

hamacon
30-03-2015, 17:13
@Hahoi, Công nhận là thấy bác Già xuất hiện là ở bất cứ topic nào cũng cảm thấy lâng lâng vui bác hen.
Và hmc cám ơn bác Hahoi nhiều nhé ( lúc trước hmc cũng toàn đoán mò nick bác là Hà Hói í :D, chứ ko phải Hạ Hồi đâu ;) ), công nhận khi viết bài rồi mới hiểu mới thấm được từng lời động viên của mọi người khi lướt qua bài viết của mình quan trọng đến dường nào bác nhỉ. Bác yên tâm, hmc ít nhất cũng đã chuẩn bị sẵn cả chục bài viết rồi, chỉ còn sắp xếp hình nữa để đưa lên từ từ thôi, còn phải "trả bài" cho bõ công bác giới thiệu vùng này đẹp ngất ngây ở topic của bác mà. Bác cứ ngồi xuống uống ngụm cafe rồi từ từ ủng hộ hmc với nhé :)

hamacon
31-03-2015, 11:23
Thứ mà tụi mình có ở vùng này là thời gian.
Mình thường đi chơi sắp xếp lịch trình rất sát sao, đi rất nhiều, đi theo kiểu mọi người thường nói là "cưỡi ngựa xem hoa" đó, bởi vì mình có ít thời gian lắm, mà lại bon chen muốn ngó nghiêng nhiều, nên cứ tranh thủ đi chơi là 6-7h đã ra khỏi nhà & 11-12h đêm mới về dù cho là mùa đông đi nữa. Tuy nhiên vẫn xen kẽ những địa điểm cực kỳ yêu thích thì sẽ ở lâu như lần này tới vùng Interlaken thì mình lại rất rảnh rang, cứ tà tà thong thả đi mọi ngõ ngách thôi.
Bạn nhà mình làm người đàn ông đảm đang, xách giỏ đi siêu thị về đây; làm màu vậy thôi chứ ở nhà chỉ biết luộc trứng luộc cơm và các thể loại luộc khác, còn không là đi ăn tiệm á ( bạn í không lên diễn đàn này cho nên tha hồ mà nói xấu )

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02778.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02778.jpg.html)

À, mình đã có kinh nghiệm do lần hồi xưa có lần bác Bọ chỉ cho đi từ lối Strasbourg dạo qua Lucern chơi rồi về trong 2 ngày, biết được Thụy Sĩ giá cả ra sao rồi. Nên lần này kinh nghiệm lắm. Đi lùng ngay siêu thị to đùng, mua đồ cho giá nó rẻ, mua về tự nấu tự xử. Chứ 1 cái big mac kèm 1 ly coca mà giá 15E thì thôi em hông dám rớ rồi đó. Còn các siêu thị nhỏ ngay nhà ga các thứ thì giá cũng phải gấp đôi giá của hệ thống Coop ở đây ( cũng tên là Coop như ở Sài Gòn vậy )

Ở đây chụp hình góc nào cũng sẽ thấy đỉnh núi trắng tinh cả

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02937.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02937.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02949.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02949.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02790.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02790.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02941.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02941.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02767.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02767.jpg.html)

Kiến trúc nhà vùng này là cứ 1 lớp dưới là bê tông tường gạch gì đó, phía trên là gỗ.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02938_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02938_1.jpg.html)

Vườn Nhật Bản, phía sau cũng nhìn thấy đỉnh 1 ngọn núi. Sau khi đi vùng này về thì đầu mình có nguy cơ bị trẹo, vì cứ ngẩng đầu ngắm trời xanh, rồi lại ngắm núi ngắm mây. Phấn khích vô cùng không bút mực nào tả được.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02763_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02763_1.jpg.html)

Có ngày thì thuê xe đạp đi dạo, cũng có ngày lại đi bộ hay lang thang trên các toa tàu, giá tàu vùng cũng vừa phải thôi, tàu từ Interlaken đi Briez hay Thun, Lauterbrunnen,... giá khứ hồi 24CHF/ người.
Có một người bạn Thụy Sĩ mua giùm Tageskarte Gemeinde cho 2 ngày giá 40E/ ngày/ người rồi, nên có 2 ngày mình đi nhiều, lên núi là mình dùng vé này. Được đi tất cả các loại tàu trong Thụy Sĩ trong ngày và giảm 1/2 giá vé tàu lên núi. Kể ra có vé này sử dụng cũng lợi phết. Ví dụ vé lên Jungfrau chẳng hạn, giá 184CHF full, giảm còn 92CHF.
Và, mình bắt đầu di chuyển lên Grindelwald và Lauterbrunnen để gần hơn với núi tuyết của mùa đông các bạn nhé ( nghe cứ như từ trong truyện Harry Porter bước ra vậy ).

Mèo lười BH
31-03-2015, 12:24
Chúc mừng chị với chuyến đi mới này,em sẽ theo dõi topic này của chị hàng ngày! :)

P/s:Khi nào chị có ghé qua Texas thì báo cho em biết nha,em sẽ lái xe đưa chị đi Phượt khắp nước Mỹ :D

buibamdaica
31-03-2015, 14:27
Dear chị hamacon,

Mượn lời bạn Mèo lười BH ở Salzburg e sửa lại xíu lại chị nha " có quý nhân phù trợ ở "Tắc xạc"! Nhất chị rùi nhé!

hamacon
31-03-2015, 20:59
Chúc mừng chị với chuyến đi mới này,em sẽ theo dõi topic này của chị hàng ngày! :)

P/s:Khi nào chị có ghé qua Texas thì báo cho em biết nha,em sẽ lái xe đưa chị đi Phượt khắp nước Mỹ :D

Wow wow wow chàng sinh viên Y khoa ngày xưa xuất hiện. Em biết không Mèo lười, khi mà chị đứng bên cây cầu Salzburg - cây cầu có 1 số cái ổ khóa đó, còn tên gì chị chịu, chị bỗng nhớ đến rằng từng có 1 chú mèo lười đứng đây, mái tóc bồng bềnh trông như nghệ sĩ thế này thế này ;)
Vụ nước Mỹ, ủa chị nhớ dạo trước chị rủ cafe là New York mà ta, giờ là Texas rồi ha ông bác sĩ ơi. Hay chị già lẩm cẩm thật rồi nhỉ. Mà nè, chị đã chụp màn hình câu trên rồi đó hen, hẹn 1 ngày gần đây thôi đó :)

hamacon
31-03-2015, 21:01
@buibamdaica : ừa em, cái "deal" ngon quá mà hén :)) Chị chờ hình & cảm nhận về châu Âu của em đó nha. Nhớ nha nha ;)

ruby_88
01-04-2015, 15:50
Chị Hamacon ơi, em hỏi chút với ạ. Em có di chuyển 4 chặng sau:

1. Zurich Airport đi Luzern.
2. Luzern đi Lauterbrunnen
3. Lauterbrunnen đi Interlaken
4. Interlaken đi Milan.

Mấy chặng này em nên mua vé onl qua sbb hay là đến station rồi mua cũng được vậy chị? Em có 1 ngày chơi ở Lauterbrunnen, chị có thể suggest cho em vài điểm tham quan đc chứ?

Em cảm ơn chị nhiều ạ.

hamacon
01-04-2015, 17:14
@ruby_88 : Điểm 1, 2 và 3 : Em có thể đến đó và mua ngay tại nhà ga nha.
Số 4 : Mua trước đi có khi vớ được deal rẻ nghen em. Tìm kiếm vé từ trang web tàu Thụy Sĩ hoặc tàu Ý.
Lauterbrunnen 1 ngày thì có thể chơi tại đó & đi lên làng Wengen cách đó 15 phút đi tàu. Hoặc đi cáp treo lên Mürren nhé.
Trong vùng này em không nên mua vé trước, bởi vì chỉ có 1 ngày thì chị không chắc em đi được hết cả 3 điểm trên đâu. Và giá tàu mua tại chỗ cùng giá với mua online. Cái làng nhỏ thôi mà, chỉ đi lang thang ngắm cảnh thôi chỗ nào cũng đẹp hút hồn hết đó. Với chị, đến vùng này là hít lấy hít để không khí trong lành vào phổi & tận hưởng cảm giác lang thang không mục đích trên những con đường làng vắng vẻ kế bên sườn núi. Ngửa đầu ngắm các đỉnh núi tuyết thiệt là kì vĩ ngay trên đầu.
Chị không rõ em đi mùa nào, có thể tham khảo thêm bài viết & hình ảnh cực kỳ đẹp của bác HaHoi và Schweini về vùng này nhé.
Chúc em có 1 chuyến đi thú vị như ý :)

hamacon
01-04-2015, 18:31
Có một ngày, mở mắt ra tuyết phủ trắng xóa làng Grindelwald, vùng trượt tuyết nổi tiếng ở đây. Tuyết ngập mọi lối đi, trắng xóa hết tầm nhìn. Cứ thế mà hít hà tận hưởng cái lạnh, cảm giác cực kỳ cool của hai đứa dân nhiệt đới thích không khí lạnh tê người. Cũng có thể là do hai đứa này ít được gặp tuyết, gặp lạnh cho nên vẫn cứ thích như thế...

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03418.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03418.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03441.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03441.jpg.html)

Grindelwald ngập trong tuyết trắng, tuyết rơi nặng hạt. Nhìn từ chỗ trọ ra ngoài, báo hiệu một ngày mới thú vị đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03413.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03413.jpg.html)

Có máy chụp hình nào mà chụp được rõ khi tuyết rơi nặng hạt không nhỉ ?

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03372.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03372.jpg.html)

Dân trượt tuyết đổ về rất đông, tiếng giày trượt cộp cộp xuống nền sân ga, tạo nên âm thanh như tiếng vó ngựa ở thành cổ Bagan vậy. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu mình nảy póc ra cái lối so sánh kì quặc đến vậy

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03083.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03083.jpg.html)

Nhìn hình này nhớ bạn nhỏ ở nhà, bạn í chưa được tham dự những chuyến đi xa dài hơi như thế

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03069.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03069.jpg.html)

Bắt tàu bánh răng cưa lên khu ski để ngắm dân trượt tuyết rầm rập kéo nhau đến đây từ khắp mọi nơi. Từ em bé 4-5 tuổi đến các cụ 70-80 đều có cả. Người người trượt tuyết, nhà nhà trươt tuyết, còn tụi mình chỉ biết ngắm nghía rồi ngồi bệt xuống tuyết, tuyết rơi nặng tấp xuống mặt xuống mũi, tóc tai trộn lẫn bông tuyết trông trắng xóa cả đầu, người ngợm ngập trong tuyết mà lòng cảm giác hạnh phúc đến dường nào. Dịp kỉ niệm 14 năm bên nhau cũng thật đáng giá chứ nhỉ, tụi mình đã cùng quay lại cái thời đang đi học - giống như ôn lại những ngày đầu vì nghịch mấy trò như quỷ sứ mà quen nhau, rồi vọc tuyết ném nhau đến mệt nhoài.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03035.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03035.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03322.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03322.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03338.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03338.jpg.html)

Schweini
02-04-2015, 04:02
Hớ hớ cô ấy có con rồi mà vẫn được tung tẩy đi chơi tận hơn tháng trời thích thế

Longhe
02-04-2015, 07:43
Coi xong mấy tấm hình tuyết này là lên lịch tết năm sau đi thụy sĩ luôn hehee. Để đợt này đi Bern coi sự thể thế nào, chắc cũng sẽ ghé qua Titlis. Đi đúng mùa đông chắc sẽ tuyệt vời hơn ha bạn hamacon. Tuy nhiên, hơi lo lắng tẹo vì đi với nhóc con vào mùa đông lạnh teo :(

hamacon
02-04-2015, 08:32
Hớ hớ cô ấy có con rồi mà vẫn được tung tẩy đi chơi tận hơn tháng trời thích thế
hí hí có lẽ nhờ chiêu hết nhõng nhẽo chuyển qua nịnh nọt 2 bà mẹ tuyệt vời của cổ đó mà. Đừng ganh tị, xí lắm nhá ;)

hamacon
02-04-2015, 08:42
Coi xong mấy tấm hình tuyết này là lên lịch tết năm sau đi thụy sĩ luôn hehee. Để đợt này đi Bern coi sự thể thế nào, chắc cũng sẽ ghé qua Titlis. Đi đúng mùa đông chắc sẽ tuyệt vời hơn ha bạn hamacon. Tuy nhiên, hơi lo lắng tẹo vì đi với nhóc con vào mùa đông lạnh teo :(

Thiên nhiên Thụy Sĩ hình như mùa nào cũng đẹp hết đó Longhe ui, mình thấy mùa xuân hè & mùa đông rồi đó. Ngất ngây :)
Bạn sắp tới Bern & Titlis ah. Bé con nhà bạn lớn cỡ nào rồi ? Mình chưa từng cho con đi đến vùng nào thời tiết khác biệt với VN như vậy cả. Chắc cứ chuẩn bị đủ mọi thứ thì sẽ ổn thôi há.

hamacon
02-04-2015, 09:00
Rồi lại có ngày lên làng Lauterbrunnen và Wengen để dạo chơi, ở làng này cũng có một vài khu trượt tuyết nhưng không đông vui nhộn nhịp như bên Grindelwald, đường làng thanh bình hơn, tuyết ngập hết mái nhà, cây cối. Nơi nơi chỉ một màu duy nhất, trắng xóa. Phải đeo mắt kiếng đen vào để còn thấy đường mà đi. Cảm giác lúc này là ... chẳng có cảm giác gì cả.
Hai đứa chỉ yên lặng nắm tay nhau đi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Rồi dừng chân ở trước bậc thềm của nhà thờ ở Wengen, nhìn xuống thung lũng có làng Lauterbrunnen lúc ẩn lúc hiện trong tuyết trắng xóa lẫn mây mù. Cứ lặng thinh ở đó, như có lúc cần lặng yên bên nhau như thế. Cũng cảm thấy hạnh phúc lan tỏa trong không khí dịu dàng.

Lauterbrunnen

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03600.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03600.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03647.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03647.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03511_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03511_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03591.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03591.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03560.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03560.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03556.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03556.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03537.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03537.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03500.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03500.jpg.html)

Những ngôi nhà lưng chừng sườn núi, mây lảng bảng vờn trên từng ngọn cây, không khí mang một nét lạ lạ vô cùng huyền bí, hấp dẫn.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03488.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03488.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03686.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03686.jpg.html)

hamacon
02-04-2015, 09:45
Tai nghe bản nhạc vỡ lòng Menuet của J.S.Bach mà con gái đàn tặng. Lặng thinh ngắm nhìn vẻ đẹp giản dị mà lôi cuốn của Wengen

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04218.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04218.jpg.html)

Nhà ga

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04398.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04398.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03965.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03965.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03886.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03886.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03849.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03849.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03968.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03968.jpg.html)

Thử làm nàng công chúa Elsa một lúc, cất vang bài Frozen

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04067.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04067.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04025.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04025.jpg.html)

Cứ đi thẳng về phía trước rồi sẽ đến đích thôi

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04037.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04037.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04072.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04072.jpg.html)

Longhe
02-04-2015, 09:46
Nghe bạn hamacon tả thiên nhiên Thụy Sĩ là thấy được truyền lửa rồi nha. Bé con nhà mình 17 tháng, lần trc đi lúc được 10 tháng,mình cho đi cho quen sương gió và dịch chuyển, lần trc đi là đầu thu nên chỉ se lạnh thôi, chưa ăn nhập gì, nên kg biết đi mùa đông thì anh chàng đủ sức chơi hok, hahaa. Mình cũng nghĩ chuẩn bị chu đáo cho bạn í 1 chút là ổn, còn lại thì tha hồ tung tẩy. Đi đâu mình cũng thích kéo theo cái rờ mọc này hết :)


Thiên nhiên Thụy Sĩ hình như mùa nào cũng đẹp hết đó Longhe ui, mình thấy mùa xuân hè & mùa đông rồi đó. Ngất ngây :)
Bạn sắp tới Bern & Titlis ah. Bé con nhà bạn lớn cỡ nào rồi ? Mình chưa từng cho con đi đến vùng nào thời tiết khác biệt với VN như vậy cả. Chắc cứ chuẩn bị đủ mọi thứ thì sẽ ổn thôi há.

hamacon
02-04-2015, 09:56
Tới đây lại làm cô bé quàng khăn đỏ mang bánh tới cho bà. Cái xứ sở gì mà nhìn vào chỗ nào cũng thấy như cổ tích.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04096.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04096.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04166.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04166.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04191.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04191.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04221_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04221_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04246.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04246.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04106.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04106.jpg.html)

Một góc nhỏ bình yên

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04289.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04289.jpg.html)

Nhìn ngắm làng Lauterbrunnen từ xa xa phía dưới

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04356.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04356.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04368.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04368.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC04405.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC04405.jpg.html)

hamacon
02-04-2015, 12:07
Nghe bạn hamacon tả thiên nhiên Thụy Sĩ là thấy được truyền lửa rồi nha. Bé con nhà mình 17 tháng, lần trc đi lúc được 10 tháng,mình cho đi cho quen sương gió và dịch chuyển, lần trc đi là đầu thu nên chỉ se lạnh thôi, chưa ăn nhập gì, nên kg biết đi mùa đông thì anh chàng đủ sức chơi hok, hahaa. Mình cũng nghĩ chuẩn bị chu đáo cho bạn í 1 chút là ổn, còn lại thì tha hồ tung tẩy. Đi đâu mình cũng thích kéo theo cái rờ mọc này hết :)

Nghe là thấy thích rồi nha, anh chàng được phượt ngay từ lúc bé tí tẹo. Thực ra mình thấy cái lạnh đó dễ chịu đó chứ, không có lạnh quái quái như Hà Nội :D

Bé con nhà mình thì chỉ theo mình đi lòng vòng quãng gần thôi, tuy nhiên bé cũng lớn kha khá rồi. Đã cùng leo miệng núi lửa ở Bromo, Ubud với mẹ được rồi.

NhatviD
02-04-2015, 14:01
Cuối cùng nàng đã ra tay rồi ha, công lực thâm hậu quá mà cứ giấu hoài.

Hình rất đẹp và cảnh cũng rất thơ. Chắc là từ nay khỏi cần mua postcard hén hamacon, chỉ cần in mấy tấm hình tuyết trắng này đã ăn đứt mấy cái bán ngoài các shop. Và những nơi này đi hai mình là nhất rồi chứ đi một mình lại phải ngân nga “Ngoài kia tuyết rơi đầy, sao không đến bên em chiều nay…”

TravelBug
02-04-2015, 15:49
Trời ơi hình ảnh làng trong tuyết, tuyết trên làng như thế này thì có ....chết tôi không!!!!!

hamacon
02-04-2015, 15:51
@NhatviD, được khen khoái quá cười tít cả mắt mũi đây nàng ơi.
Nói chung là đi hai mình cũng có cái vui mà đi một mình cũng thú :) Chừng nào nàng bắt đầu chuyến đi kế tiếp đó.
Bữa giờ đứa bạn mình đang chèo kéo đi Kenya rồi tiện thể đi Madagascar ngắm cây baobap luôn mà giờ xin nghỉ phép là sếp cho nghỉ làm luôn í :(

hamacon
02-04-2015, 16:03
Trời ơi hình ảnh làng trong tuyết, tuyết trên làng như thế này thì có ....chết tôi không!!!!!
Dạ đúng là quá đẹp bác Bọ nhỉ, tui cháu đã chết mê chết mệt chỗ này.
Loanh quanh vùng này hơn tuần lễ không dứt ra được. Cứ ngày ngày nhẩn nhơ đi lang thang hết ném tuyết rồi lại chọc mấy đứa bé con xin trượt ké mấy cái xe trượt tuyết bằng gỗ, lội vào mấy khu rừng ngập trong tuyết lút cả chân, mơ màng sống trong truyện cổ tích, rồi lại ngồi bệt trên tuyết mà nghỉ chân mà ngửa đầu thầm nói với trời xanh, chỉ cần thỉnh thoảng có những khoảnh khắc như thế - cuộc đời đã là đáng sống lắm rồi.

hamacon
03-04-2015, 12:23
Hay có ngày được tận hưởng cảm giác gió thiệt mạnh trên núi tuyết là gì. Hôm đó tuyết rơi nặng hạt ở trên đỉnh Jungfrau, nhiệt độ khoảng chừng -28 độ C, gió rất lớn, bước ra ngoài cả người run bần bật, bước đi liêu xiêu còn tuyết quất thẳng vào mặt. Nói quá hơn một chút là cảm giác khi xem phim về những người sống sót qua trận bão tuyết với khi được thực sự chạm tay đến thật khác biệt.

Bắt tàu từ trạm Kleine Scheidegg lên Jungfraujoch, tàu chạy một lúc tới trạm Eiger, từ đây đến Jungfrau là đi trong đường hầm, mình có vấn đề với không gian kín cho nên đoạn này lúc đi xuống đã bị choáng, lát sau loay hoay mở cửa sổ ra thấy khá hơn hẳn. Cũng không rõ có phải do choáng độ cao không, mà làm gì nhảm vậy chứ nhỉ, đã từng lên độ cao cao hơn đây rồi mà có sao đâu. Tuy nhiên, ai mà biết được :(

Tìm bản đồ vùng này, tuy nhiên dung lượng nhỏ quá, chỉ có cái bản đồ trượt tuyết này nhìn được tổng thể nhất

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/_i7924253.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/_i7924253.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03163.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03163.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03292_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03292_1.jpg.html)

Có khá nhiều khu dịch vụ, giải trí ở đây, nhưng mình chỉ đi chăm chăm ra đúng 3 nơi : đường hầm băng vĩnh cữu, 2 điểm có thể mở cửa bước ra bên ngoài là số 3 và số 9 ( mới đi mà trí nhớ cũng không còn rõ ràng nữa rồi đây ). Thực lòng mà nói, với mình Jungfraujoch mang ý nghĩa là một địa điểm check-in hơn là enjoy, vì cứ mải miết đi trong đường hầm, hết hầm đến khu dịch vụ. Lần tới khi quay lại dãy Alps, mình sẽ tiếp cận ở một hướng khác, nơi mà có thể đặt chân leo lên từ từ được, dù một quãng ngắn cũng được. Còn đi kiểu dịch vụ như vậy thực sự không phải cách mình thích đâu.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03171.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03171.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03240.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03240.jpg.html)

À còn chuyện này nữa, ở Interlaken là tụi mình ở mixt dorm, chung phòng với một cô bạn người Hàn, sau vài cái nhìn xa lạ thì hai đứa bắt đầu tíu tít chia sẻ thông tin về chuyến đi của nhau. Cô bạn rầu rĩ nói bị mất passport và toàn bộ tiền bạc ở Amsterdam trước khi tới đây. Hiện đang chờ sứ quán Hàn cấp lại, chờ người nhà bơm tiền qua thẻ,… nói chung là cô bạn đã phải nhịn ăn 1 ngày trước khi mình tới. Vậy là tụi mình mời cô bạn tham gia bữa ăn đạm bạc luôn, có thêm người thêm một cái nĩa mà. Mình kể cô bạn nghe vụ mình bị mất đồ trên chuyến tàu ở Áo rồi thì chuyến đi trước bị cướp ở Barcelona, xong hai đứa phá lên cười vì cái tính không cẩn thận của nhau. Cho đến khi mình dời đi Grindelwald thì cô bạn vẫn chưa nhận được passport mới nữa. Nhưng đã dời về Bern để tiện việc lấy giấy tờ rồi. Những việc này trên đường phượt là chuyện dễ xảy ra lắm, cứ tập cho mình bơ đi như không sẽ quen dần, miễn sao cứ của đi thay người để mà enjoy tiếp hành trình thôi bạn nhỉ.

Và đối với mình, ở Thụy Sĩ cảnh thiên nhiên mới là tuyệt vời nhất. Các thành phố lớn như Bern, Zurich hay Luzern sẽ không thể nào sánh được đâu.

Chưa bao giờ làm thơ con cóc cả, nhưng mà viết đến đây tự dưng có một con cóc nhảy ra :D

Tháng bốn Sài Gòn nóng như đổ lửa.
Vẫn mơ màng nhớ những chuyến tàu xa.
Bên ngoài tàu tuyết rơi như khung dệt.
Những mộng mơ xen lẫn những bồi hồi.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03090.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03090.jpg.html)

Schweini
03-04-2015, 13:04
https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC03292_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC03292_1.jpg.html)

Trông không gõ mặt lắm nhưng có zẻ khá xưn;)
Hổm đấy tuyết rơi dày quá nên ra ngoài không thấy gì phải hôn hamacon

hamacon
03-04-2015, 13:13
@Schweini ơ hay, hồi xưa mình xinh lắm đó nha, giờ đỡ hơn nhiều rồi hahaha

Chụp hình mới thấy rõ mấy cái cọc với sợi dây khoanh vùng được đi, chứ bằng mắt thường mình còn chẳng nhìn thấy cái cọc nào cả.

Mà nè, coi hình vùng này trong topic của bạn xong tự kỉ ứ muốn post thêm gì nữa, vì bạn chụp đẹp quá đẹp. Nhưng mà ở ngoài thực tế còn đẹp hơn hen.

HaHoi
03-04-2015, 14:51
từ đây đến Jungfrau là đi trong đường hầm, mình có vấn đề với không gian kín cho nên đoạn này lúc đi xuống đã bị choáng, lát sau loay hoay mở cửa sổ ra thấy khá hơn hẳn. Cũng không rõ có phải do choáng độ cao không, mà làm gì nhảm vậy chứ nhỉ, đã từng lên độ cao cao hơn đây rồi mà có sao đâu. Tuy nhiên, ai mà biết được :(



Choáng trong môi trường kín hay có ở một số người, đa số là chị em rất hay gặp. Không vào đường hầm được, không vào hang động được, thậm chí bà xã mình còn cạch mặt cả các siêu thị, khu mua sắm, giải trí dưới lòng đất như ở Vicom luôn !!! Vào phát ra choáng váng nhẹ và khó thở. Mặt xanh lè ! đi tàu điện ngầm thì đành phải đi ( rẻ mà ! ) chứ mặt cũng xanh lơ luôn.
Theo mình hiểu chị em bị vấn đề này đều có vấn đề siêu mẫn cảm trong hệ hô hấp + tâm lý sợ môi trường tù túng.

Này bạn Hamacon, ảnh đẹp thế này đúng là làm bưu thiếp Giáng sinh được. Xem ảnh thấy đúng như trong bài Last Christmas của George Michael ! Thụy sĩ và tuyết. Không gì đúng và tuyệt hơn !

hamacon
03-04-2015, 16:34
@HaHoi : hóa ra bà xã nhà bác cũng vậy hen, hmc hay bị ngộp khi ngồi trong xe hơi nhỏ, đại loại cái gì đóng hộp nhỏ lại, chỉ cần mở cửa số ra là vô tư liền. Còn tàu điện ngầm, xe 45 chỗ hay khu thương mại lớn thì sẽ không bị. Có lẽ là tâm lý bác ạ :(

Tiện thể được bác & mọi người khen đẹp, chắc em thêm tiếp mấy vùng ngập tuyết cho SG bớt nóng quá ah :) Không biết mọi người có ngán hình tuyết chưa nhỉ

Schweini
04-04-2015, 14:56
Tiện thể được bác & mọi người khen đẹp, chắc em thêm tiếp mấy vùng ngập tuyết cho SG bớt nóng quá ah :) Không biết mọi người có ngán hình tuyết chưa nhỉ

Cứ tiếp tục đi bồ tèo ơi;) .Tuyết Sài Gòn hay nắng Thụy Sỹ đều ok hết

Deen
04-04-2015, 15:12
Em chưa được tận hưởng tuyết dày lần nào cả, chị post lên em đỡ thèm :(

medela
04-04-2015, 18:56
Hà Nội cũng đang nóng vỡ đầu đây, tiếp tục ảnh tuyết đi hamacon ơi.

Deen
04-04-2015, 21:34
Đôi lúc ở xứ lạnh mà bị bệnh hay hôm nào người yếu yếu là em chỉ muốn chửi cho...thời tiết 1 trận. Có điều về SG giờ nóng chảy mỡ thì em lại ước giờ mà có tí tuyết đắp lên người thì phê :D

HaHoi
04-04-2015, 22:23
Đổ tuyết cả xô luôn đê, cảm lạnh là cùng chứ gì :) vài viên cảm xuyên hương là hết ! ( một trong những loại thuốc nên mang theo khi lang thang, cùng berberin, efferagant, kháng sinh )

hamacon
04-04-2015, 22:24
Lúc này đây mình cũng không biết viết gì về Murren & Schilthorn nữa cả. Thôi cứ tạm như là đã ghé qua nhé mọi người. Tới mấy vùng này là mình luôn ngất vì đẹp lịm đi.
Để bữa khác mình lại lục tục tìm cảm hứng rồi viết tiếp hai nơi này nữa.

Giờ chuyển qua nước Áo mến yêu nhé.

Trước khi biết đến phượt, mình chưa bao giờ hình dung rằng sẽ đặt chân tới nước Áo. Khác hẳn với chuyện Paris hay nước Pháp luôn nằm trong giấc mơ của mình từ hồi xửa hồi xưa, mà mình luôn tin rằng rồi thế nào mình cũng sẽ tới nước Pháp mà thôi. Không sớm thì muộn.

Rồi thì biết đến phượt, biết đến Áo, mà đặc biệt là Hallstatt đầu tiên là qua topic của em Mèo lười. Cũng chẳng hiểu sao ấn tượng tới mức mà từ dạo đó trong đầu thuộc nằm lòng luôn hướng dẫn cách đi tàu của em Mèo, đi ra sao từ Salzburg tới Hallstatt, dừng trạm nào, nên đi từ mấy giờ,...

Một sáng Chủ Nhật đẹp trời, dự báo thời tiết sẽ có nắng ấm suốt ngày mặc dù sáng sớm -6 độ. 7h12p sáng bắt chuyến tàu từ Salzburg đi Hallstatt, chuyển trạm ở Attnang-Puchheim. Đến bến tàu Hallstatt khoảng 9h30 có sẵn thuyền chở qua làng bên kia hồ. Tuy là tuyết phủ dày cả làng nhưng nước hồ trong veo, có lẽ còn lâu mới đóng băng nổi.
Trên đường tàu tới Hallstatt cũng có biết bao là ngôi làng đẹp không thốt nên lời, những ngôi nhà nhỏ xinh nằm bên sườn núi, có núi có hồ có cây rừng. Thiên nhiên quả là ưu đãi nước Áo quá !

Ngày hôm nay cả làng yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có dân du lịch, 1 cửa hàng mở cửa bán đồ ăn, 1 quầy bán đồ ăn lề đường & 1 tiệm cafe mà thôi. Càng đi sâu vào làng càng thấy vắng lặng không bóng người. Chỉ có các con đường đã được dọn sơ lớp tuyết rơi từ đêm, một vài nhà dọn tuyết trước ngõ là có vẻ có người ở :D. Đi vào vùng không có ánh nắng chiếu tới ở sát chân núi, cảm giác cứ như đang xem phim Người Sói hay Ma Cà Rồng vậy.
Vùng này nổi tiếng là muối sản xuất từ muối khoáng trên đỉnh núi. Giữa trưa thì cũng có thêm một tiệm bán muối mở cửa, nếu có ai đi tới đây chơi, nhớ mua ít muối mang về ăn thử nghen. Mình có mua nửa kg muối gồm 5 loại. Mang về chưa biết cho vào chế biến món gì, đành mang ra chấm mận chấm xoài xanh, củ sắn ăn. Ngon cực kỳ.

Trên đường tàu, tụi mình ngồi chấm luôn ngôi làng nào sẽ là điểm tiếp theo để ghé chơi, bởi vì các ngôi làng ở đây cứ đẹp như một bức tranh trong trí tưởng tượng vậy đó.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0666.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0666.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0686.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0686.jpg.html)

Từ trên tàu băng qua hồ

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0729.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0729.jpg.html)

Phía này của làng có ánh nắng chiếu tới cả ngày nên lớp tuyết trên mái nhà mỏng hơn phía kia

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0835.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0835.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0988.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0988.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1079.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1079.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0992.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0992.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1013.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1013.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1145.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1145.jpg.html)

hamacon
04-04-2015, 22:38
- Em ơi sao con của mình lại có màu đen ?
- Chắc do em sinh con ra lúc trời tối đó anh ạ.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1063.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1063.jpg.html)

Những điểm như vầy làm cho chiều hôm đó đến giờ về, tụi mình quyết định đi tìm nhà trọ trong làng ở lại thêm một ngày nữa...

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1032.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1032.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1167.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1167.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1174.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1174.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1191.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1191.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1195.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1195.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1185.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1185.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1095.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1095.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1209.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1209.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1197.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1197.jpg.html)

hamacon
04-04-2015, 22:59
Vốn dĩ quan điểm rằng hình ảnh mang ý nghĩa về kỷ niệm là quan trọng nhất, và cách chụp làm sao cho để dành thời gian cảm nhận thực tế nhiều nhất có thể. Còn nếu mình bận xoay chỉnh súng ống thì liệu còn thời gian để mà "cảm" mọi thứ nữa hay không trong khi thời gian được đi chơi thiệt sự là rất rất quý báu. Và thực sự hình hamacon đưa lên đẹp 1 thì ở ngoài đẹp sẽ là 1000 nhé các bạn. Đừng vì thấy hmc chụp xấu mà bỏ qua những địa điểm tuyệt vời ở châu Âu !

Tiếp tục ghé thăm Hallstatt ở một góc khác

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1463.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1463.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1554.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1554.jpg.html)

Hòa vào lễ hội gì đó của làng

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1518.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1518.jpg.html)

Ở Áo bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu bữa là hmc ăn món này. Do hmc là fan của kênh National Geographic street food cho nên đã biết đến món này của người Áo từ lâu, thèm lắm, chẹp chẹp. Giờ được thõa thích mà. Mặc dù nước khác cũng có, nhưng sao cảm giác vẫn thích ăn món này ở Áo nhất.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1431.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1431.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1280.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1280.jpg.html)

Công viên

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1310.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1310.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1379.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1379.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1400.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1400.jpg.html)

Rồi cũng đến lúc bịn rịn chia tay với Hallstatt để tiếp tục ghé thăm một ngôi làng khác trên đường tàu trở về Salzburg.

hamacon
04-04-2015, 23:18
@HaHoi : Bác mang theo nhiều loại thuốc khi đi phượt vậy ah. Coi chừng coi hình hmc post nhiều quá cảm lạnh thiệt đó bác ạ :)

@medela : hì hì ít nhứt cũng có Hà Nội chung nỗi khổ chịu nóng với SG chứ nhỉ.

@Schweini : trời quơi đọc cái chữ tuyết SG mà thèm ko kể sao xiết. Bữa về vừa bước xuống sb TSN là bị ngộp luôn vì thời tiết trái nẻo. Thèm chút lạnh mà không có. Ở bên đó chắc giờ còn se se lạnh chứ ha bồ ?

@Deen em, ủa em cũng đi mùa đông mà ko gặp tuyết nhiều à ? Chị may mắn là mang thuốc cảm đi theo mà không phải dùng viên nào cả.

Mèo lười BH
05-04-2015, 00:45
Trước khi biết đến phượt, mình chưa bao giờ hình dung rằng sẽ đặt chân tới nước Áo. Khác hẳn với chuyện Paris hay nước Pháp luôn nằm trong giấc mơ của mình từ hồi xửa hồi xưa, mà mình luôn tin rằng rồi thế nào mình cũng sẽ tới nước Pháp mà thôi. Không sớm thì muộn.

Rồi thì biết đến phượt, biết đến Áo, mà đặc biệt là Hallstatt đầu tiên là qua topic của em Mèo lười. Cũng chẳng hiểu sao ấn tượng tới mức mà từ dạo đó trong đầu thuộc nằm lòng luôn hướng dẫn cách đi tàu của em Mèo, đi ra sao từ Salzburg tới Hallstatt, dừng trạm nào, nên đi từ mấy giờ,...


Xem những hình ảnh của chị chụp về Hallstatt mùa Đông,Mèo lười ngồi xem mà đang nổi hết da gà lên đây chị ơi!Cảm ơn chị về những hình ảnh thân thương này!Tiếp tục theo dõi những chặng đường Âu châu của chị! :)

TravelBug
05-04-2015, 06:07
Vùng này nổi tiếng là muối sản xuất từ muối khoáng trên đỉnh núi. Giữa trưa thì cũng có thêm một tiệm bán muối mở cửa, nếu có ai đi tới đây chơi, nhớ mua ít muối mang về ăn thử nghen. Mình có mua nửa kg muối gồm 5 loại. Mang về chưa biết cho vào chế biến món gì, đành mang ra chấm mận chấm xoài xanh, củ sắn ăn. Ngon cực kỳ.



Xoài mận chấm muối Hallstatt thì cũng được lắm!!! nhưng bác thích cách ăn của bà nhà bác thế này này: muối mua từ Paris (chứ có được đâu muối Hallstatt như ai kia!) bà ấy thường rắc chút lên salad hay steak, nhưng thích nhất là bánh mì dòn nóng (bánh mà bà ấy tự làm, nướng trong lò thơm phức vừa ra thì hạng nhất!không nhồi bột nổi thì bánh mua từ lò nóng dòn vẫn ngon) xong phết bơ loại thật ngon lên, dúm chút muối rải đều lên mặt... chút thôi nhen, như bà ấy nói theo người Nam thì là "rắc sương sương" đó, chứ cô bạn mà rắc mạnh tay thì lại kêu là bác Bọ bày con sai rồi! Phí cả muối con mang về từ Áo mà lại mặn quíu cả lưỡi!!!! Nhé!!!

Thử xem sao, bánh mì Sài Gòn vẫn nổi tiếng là ngon mà!

hamacon
05-04-2015, 07:50
@Em Mèo : Em hồi xưa ở Hungary cơ mà chị ấn tượng về bài viết của em về nước Áo thôi. Kỳ lạ hết biết luôn há. Cám ơn hơi bị muộn những chỉ dẫn rất chi tiết của em nhé.

hamacon
05-04-2015, 07:56
Xoài mận chấm muối Hallstatt thì cũng được lắm!!! nhưng bác thích cách ăn của bà nhà bác thế này này: muối mua từ Paris (chứ có được đâu muối Hallstatt như ai kia!) bà ấy thường rắc chút lên salad hay steak, nhưng thích nhất là bánh mì dòn nóng (bánh mà bà ấy tự làm, nướng trong lò thơm phức vừa ra thì hạng nhất!không nhồi bột nổi thì bánh mua từ lò nóng dòn vẫn ngon) xong phết bơ loại thật ngon lên, dúm chút muối rải đều lên mặt... chút thôi nhen, như bà ấy nói theo người Nam thì là "rắc sương sương" đó, chứ cô bạn mà rắc mạnh tay thì lại kêu là bác Bọ bày con sai rồi! Phí cả muối con mang về từ Áo mà lại mặn quíu cả lưỡi!!!! Nhé!!!

Thử xem sao, bánh mì Sài Gòn vẫn nổi tiếng là ngon mà!
Dạ chắc con chạy ra tiệm bánh mì ngay đầu hẻm mua mấy ổ, rồi sẽ mần luôn cho cả nhà ăn sáng nay với bơ lạt mua từ Paris hôm trước nữa đây Bác Bọ ạ. Xong lát con lên báo cáo Bác nhé :)
Bánh mì SG - Đặc ruột thơm bơ - Hai ngàn một ổ. Bác gái còn nhớ câu rao này từ các con hẻm nhỏ SG không ạ :)

TravelBug
05-04-2015, 08:34
Bánh mì SG - Đặc ruột thơm bơ - Hai ngàn một ổ.

Câu này là đời mới nhất của bánh mì SG! Bà Bọ xài đồ đời xưa hơn 1 xí: "Ai bánh mì Sài Gòn nóng dòn hôn...........gggggggggggggg? Bánh mì bơ thơm ngon mới ra lò đ........................â...................... ..........y...............yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy!"

Nhớ quá cháu ạ!

Longhe
06-04-2015, 07:43
Đồng ý với bạn hamacon, với mình thì cái lạnh của HN khắc nghiệt, hic.. Không dám nhận là đi phượt đâu vì đi với trẻ nhỏ phải đi châm lắm, hồi ở HLan, cái thành phố Deventer nhỏ tẹo mà đi 3 ngày mới xong, hahaa. Thật tình nhìn hình tuyết bạn chụp mình kg thể tiếc rẻ mấy chục ngày phép còn đây để tháng 1 năm sau đi TS :)

Nghe là thấy thích rồi nha, anh chàng được phượt ngay từ lúc bé tí tẹo. Thực ra mình thấy cái lạnh đó dễ chịu đó chứ, không có lạnh quái quái như Hà Nội :D

Bé con nhà mình thì chỉ theo mình đi lòng vòng quãng gần thôi, tuy nhiên bé cũng lớn kha khá rồi. Đã cùng leo miệng núi lửa ở Bromo, Ubud với mẹ được rồi.

hamacon
06-04-2015, 08:30
Câu này là đời mới nhất của bánh mì SG! Bà Bọ xài đồ đời xưa hơn 1 xí: "Ai bánh mì Sài Gòn nóng dòn hôn...........gggggggggggggg? Bánh mì bơ thơm ngon mới ra lò đ........................â...................... ..........y...............yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy!"

Nhớ quá cháu ạ!

Dạ cái này là cháu thấm lắm Hai Bác ạ. Cháu xưa sinh ra ở Hà Tĩnh, sống ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Lâm Đồng rồi thì đến SG - nhà cháu cứ chuyển nhà theo các chuyến công tác của Bố cháu. Tuy nhiên cái thứ tiếng mô răng chi rứa từ hồi nhỏ tẹo nó theo suốt đến giờ. Mặc dù thời gian sống ở SG đã gấp 2-3 lần thời gian sống những nơi còn lại.

hamacon
06-04-2015, 08:35
Đồng ý với bạn hamacon, với mình thì cái lạnh của HN khắc nghiệt, hic.. Không dám nhận là đi phượt đâu vì đi với trẻ nhỏ phải đi châm lắm, hồi ở HLan, cái thành phố Deventer nhỏ tẹo mà đi 3 ngày mới xong, hahaa. Thật tình nhìn hình tuyết bạn chụp mình kg thể tiếc rẻ mấy chục ngày phép còn đây để tháng 1 năm sau đi TS :)
Hihi bé con nhà mình mà đi theo là cũng vậy à. Một ngày tối đa đi được chừng 3-4h là phải về nghỉ ngơi thư giãn rồi. Làm gì đi được nhiều chứ. Nghe nói mấy chục ngày phép còn lại mà thấy ham hố chưa kìa. Mình là hết phép sạch cho đến cuối năm rồi đó. Còn lố hết 2 tuần nghỉ không lương do đặt vé đi 1 chuyến giữa năm nữa rồi. Vậy nên ngồi hóng hình ảnh tin tức của nhà Longhe nghen.

NhatviD
06-04-2015, 14:50
Cứ đi suốt vầy thì hamacon khỏi lo hết muối để làm muối tiêu để chấm chips ăn rồi há. Còn chưa dứt ra khỏi chuyến đi vừa xong đã chuẩn bị lên đường trong vài tháng, làm nhièu người ghen tị lắm nhé :)

hamacon
06-04-2015, 15:15
Sau những ngày ồn ào náo nhiệt ở lễ hội hóa trang Venice Carnival, tụi mình đến Salzburg với một tâm thế mong mỏi một chút yên tĩnh trầm lắng. Và Salzburg đã mang đến cho tụi mình đúng những điều này. Thực sự thì với những cái đầu không mấy hiểu biết về lịch sử xa xưa, mình ít khi ghé bảo tàng lắm, ở mỗi điểm đến mình đều mong chờ cái môi trường, văn hóa hay con người ở đó. Cũng thoải mái không tạo áp lực cho mình là chỉ có dăm ba ngày mà yêu cầu bản thân phải hiểu sâu sắc một điểm đến nào đó. Cứ thoải mái thôi, có khi chỉ là trao đổi câu chuyện đời với một người bán hàng rong, hay lê la một quán bar địa phương hay là hỏi cách chế biến một món ăn nào đó, nếu có thể thì xắn tay áo lên làm thử luôn.
Có một điểm ở Salzburg mà mình có chút không thích là với thành phố yên tĩnh như vậy, một nơi luôn ở trong danh sách những đất nước/ thành phố có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới mà ngoài đường lại đầy người ăn xin. Họ nhìn khá trẻ, bề ngoài tươm tất, luôn cúi đầu quỳ xuống bên lề đường , cứ khoảng 200m lại có 1 người, vào những giờ hành chính, ngoài giờ hành chính thì tịnh không thấy ăn xin ngoài đường nhé. Điều này làm hai tụi mình sực nghĩ lại rồi cười ngặt nghẽo.
Nếu là ăn xin ở những thành phố lớn khác thì mình không ngạc nhiên, tuy nhiên đây là một thành phố nhỏ, mỗi con đường góc phố đều dịu dàng như một nốt nhạc trầm cơ mà.

Tuy vậy, những ngày này Salzburg giống 1 cục kẹo tuyết to đùng, vừa lạnh teo nhưng cũng ngọt ngào lắm lắm

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0280.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0280.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0537.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0537.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0285.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0285.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0299.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0299.jpg.html)

Người Việt ở khắp nơi nhỉ, thiệt là thích mà.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0549.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0549.jpg.html)

Loại bánh thấy khắp nơi ở Áo, ở Đức, mà thực sự mình ăn không thấy ngon gì cả

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0592.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0592.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0492.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0492.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0484.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0484.jpg.html)

Bãi cỏ dưới lâu đài Hohensalzburg, thường thấy hình ảnh mùa xuân xanh tươi, còn mùa đông thì vầy đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0437.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0437.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0446.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0446.jpg.html)

hamacon
06-04-2015, 15:32
Cứ đi suốt vầy thì hamacon khỏi lo hết muối để làm muối tiêu để chấm chips ăn rồi há. Còn chưa dứt ra khỏi chuyến đi vừa xong đã chuẩn bị lên đường trong vài tháng, làm nhièu người ghen tị lắm nhé :)

Hì hì cám ơn bạn, mình vẫn luôn mang theo muối tiêu đó, vì ăn các loại ketchup không thích bằng, vẫn còn nhớ à :D

Trời quơi mình đi không nhiều đâu, mỗi năm có 2 chuyến còn lại cặm cụi cặm cụi cày như trâu bò, ko như bạn mỗi lần chơi luôn 7 tuần đâu hà nha

NhatviD
06-04-2015, 16:39
7 tuần, đó là chuyến đi dài lịch sử. Mà lịch sử it tái diễn lắm nàng ơi.

Cái bánh pretzel ăn một mình hắn rất nhạt nhưng làm đồ nhấm để uống bia thì không tồi đâu nhé. Đến đâu cũng một màu tuyết thích thật

hamacon
06-04-2015, 16:52
7 tuần, đó là chuyến đi dài lịch sử. Mà lịch sử it tái diễn lắm nàng ơi.

Cái bánh pretzel ăn một mình hắn rất nhạt nhưng làm đồ nhấm để uống bia thì không tồi đâu nhé. Đến đâu cũng một màu tuyết thích thật
Ôi không, cái bánh này nó mặn lắm lắm í :D ừa mình cũng có thử với bia ở mấy quán bia ở Đức rồi. Chắc chỉ có với bia là ổn nhất quá.

HaHoi
07-04-2015, 00:22
Ô, kỳ khôi chưa !!! Phở take away thì cho vào cốc nhựa như cốc mỳ nhỉ ! he he, một cốc phở mà 7,5 Oi tếch ơ uây là đắt ấy chứ.

Deen
07-04-2015, 08:55
Bánh bierbrezel trước ở Nuremberg em được cho 1 cái xong vì ko thích nên em chả ăn, để cả tuần cho nó cứng ngắt như đá , cho ngón tay vào cầm như vũ khí vậy :))

hamacon
07-04-2015, 09:11
@HaHoi : Bởi vậy bác ạ, món Việt không rẻ chút nào hen. Tụi em đành vào 1 nhà hàng ấm cúng trên con phố cổ để xử lý bữa tối gồm 3 món kèm đồ uống mà cũng có 28E/ người. Lại còn được nghe tiếng đàn piano lúc trầm lúc bổng nữa.

@Deen : Chị mua ở đây ăn thử, 2 vc ăn không hết 1 cái, nói thiệt chị ít khi bỏ đồ ăn đi lắm, dở cũng ráng, mà ráng hết nổi há...
Còn ở Đức cũng mua ăn do đang ngồi uống bia trắng ăn xúc xích trắng, mấy cô bán hàng trong quán đó luôn lượn lờ qua lại với 1 chồng bánh trên tay ngọt ngào mời nên cũng mua ăn rồi uống bia, ngon hơn hẳn, nhưng cũng không phải gu cho lắm :D

hamacon
07-04-2015, 11:10
Đến Salzburg bước chân chậm rãi lang thang qua các con phố cổ, qua cây cầu gỗ cong cong có rải sỏi để mùa đông chống trơn trượt, qua ngôi nhà Mozarts ngày xưa từng ở, lắng nghe tiếng piano vang vọng trong quán café gần đó. Tâm hồn dịu lắng lại. Rồi cay cay khóe mắt khi đúng tối 14/2 lang thang ngõ nhỏ phố nhỏ nghe được tiếng sáo bi ai thổi từ một người chơi nhạc trên con phố đối diện nhà Mozart, bước chân của vài du khách đi ngang đây đều chậm lại, chậm lại,…

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0569.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0569.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0212.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0212.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0206.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0206.jpg.html)

View từ cây cầu cổ

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0202.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0202.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0313.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0313.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0424.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0424.jpg.html)

Một quầy bán bánh ngay dưới cổng ra lâu đài Hohensalzburg

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0221.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0221.jpg.html)

Thành phố này không có nhiều quán ăn lề đường, hoặc chọn lựa các nhà hàng, hoặc tự mua đồ về nấu. Các nhà hàng cũng xen kẽ chỉ bán buổi sáng hoặc buổi chiều tối. Tới đây là lúc mình làm biếng đến cực độ, do mới từ Ý qua, mà ở Ý quán ăn cứ gọi là cách vài mét có một cái với đủ loại chọn lựa. Vậy nên tụi mình cũng cứ lang thang nhẩn nhơ hết ngồi cafe lại tạt qua một quán buffet nhỏ hay một nhà hàng ấm cúng xen kẽ với những giờ lang thang ngoài đường gió thổi lạnh buốt.

Deen
07-04-2015, 11:17
Ở Ý , đặc biệt là Rome thì nhìn cửa hàng ăn uống và shop mini rất thích chị ạ. Đầy đủ mọi thứ. Có lần ở gần Vatican em thấy có shop kia có bán cả rau mùng tơi. (c)

hamacon
09-04-2015, 12:15
Tuần này hmc phải xen kẽ 1 ngày SG 1 ngày HN, sáng chuyến sớm nhất ra HN, tối chuyến trễ nhất về SG nên đành tạm thời không có tự sự châu Âu mà có tự sự lang thang ngõ ngóc ăn bún ngan Hai Bà Trưng, bún chả hàng Mành hay là bia bọt phố cổ Tạ Hiện đã, tạm xa topic vài bữa sẽ quay lại với nước Áo mến yêu nhé :)

Schweini
09-04-2015, 12:55
Tuần này hmc phải xen kẽ 1 ngày SG 1 ngày HN, sáng chuyến sớm nhất ra HN, tối chuyến trễ nhất về SG nên đành tạm thời không có tự sự châu Âu mà có tự sự lang thang ngõ ngóc ăn bún ngan Hai Bà Trưng, bún chả hàng Mành hay là bia bọt phố cổ Tạ Hiện đã, tạm xa topic vài bữa sẽ quay lại với nước Áo mến yêu nhé :)
Ok vài bữa thì ko sao, cho bạn hẳn 1 tuần nghỉ ngơi lấy sức luôn
Bạn đang ở đâu để mình đến chở bạn ra ngõ HaHoi ăn bún nào(K)

Deen
09-04-2015, 13:52
Cho em ăn ké với :))

hamacon
09-04-2015, 22:21
@Schweini : Hàng Bạc đó, nói mà ko ra chở là coi chừng mình nghen ;) Mà từ Hàng Bạc ra HaHoi xa ko ta, ở đó có gì măm được chăng :)

@Deen : đi hông, đồ ăn HN là bao la, món gì cũng ngon hết xiết

HaHoi
10-04-2015, 00:25
Ok vài bữa thì ko sao, cho bạn hẳn 1 tuần nghỉ ngơi lấy sức luôn
Bạn đang ở đâu để mình đến chở bạn ra ngõ HaHoi ăn bún nào(K)


@Schweini : Hàng Bạc đó, nói mà ko ra chở là coi chừng mình nghen Mà từ Hàng Bạc ra HaHoi xa ko ta, ở đó có gì măm được chăng





Giá mà được như thế thật nhỉ ! sẽ rất tuyệt !!! xóm Hạ Hồi sáng có bún ngan, bún riêu cua, cafe yên tĩnh hai ba hàng, mới mở thêm Kafe Viallage Hạ Hồi khá ấn tượng. Nếu Hamacon bớt chút thời gian, sau 14h mai tui hân hạnh được mời cô gái Sài gòn cafe Hà nội tại Kafe Hạ Hồi, các bạn tham gia topic này có thời gian, tui rất vui mừng được mời các bạn.

Bachduong65
10-04-2015, 06:43
Mình chưa viết được tý gì cho topic này, nhưng cũng like topic này, thế cũng được coi là tham gia topic này hả bác Hahoi ;) Nói vui vậy thôi, từ lâu ngắm, ngưỡng mộ nhiều ảnh của các bạn nên nhân dịp có bạn Hamacon ra HN mình cũng muốn ngồi giao lưu với các bạn. Nếu vào chiều mai là ngày nghỉ nên mình cũng thu xếp được. Giờ, địa điểm cụ thể các bác thông báo nhé.

Deen
10-04-2015, 08:12
Ơ thế cuối cùng còn mỗi em ở lại SG ạ :(( . Em cũng xin trình bày là quê bố mẹ em ở Sơn Tây nên tết cũng hay ra Bắc ăn tết lắm. Bây giờ thấy hội họp em lại hứng chí muốn ra giao lưu học hỏi với các anhi chị em cô bác quá (HH)

HaHoi
10-04-2015, 09:22
Nếu vào chiều mai là ngày nghỉ nên mình cũng thu xếp được. Giờ, địa điểm cụ thể các bác thông báo nhé.
Chị Bachduong65, từ sáng mai tôi lại có nhiệm vụ làm tài xế đưa nhà đi Quảng Ninh rồi, sao cứ tréo ngoe thế cơ chứ ! :D

hamacon
10-04-2015, 22:48
@bác HaHoi, hamacon cám ơn bác nhiều thiệt nhiều về lời mời nhé. Tuy nhiên là hmc hùa theo Schweini chút vậy thôi ạ, chứ sáng sớm bay ra, giờ về đến SG rồi đây bác ạ. Chỉ ở lại trong ngày vì có việc gấp 3 ngày xen kẽ thôi, bày đặt góp hụi chết cho VNA với Jetstar :(
Hẹn bác khi khác nhé, vì nếu còn làm chỗ này chắc còn ra nhiều lần ạ.
@Bachduong65, dạ chị ơi chắc cho hmc hẹn 1 ngày sắp tới nhé. Thiệt tình mọi người nhiệt tình quá ngại quá xá mà cũng thích quá xá ạ :)

@Deen : ham hố quá nhóc hehehe lần tới chắc chị em mình ráng tụ tập hén :)

Còn đây là 1 trong số những hình ảnh chụp những góc HN mà hmc rất rất thích, mỗi lần ra dù bận mấy cũng ghé qua 1 chút.

Nước hồ Gươm bàng bạc mùa đông

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC_0360.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC_0360.jpg.html)

Con phố Tạ Hiện yêu thích

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC_0396.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC_0396.jpg.html)

nguyenyensao
11-04-2015, 04:55
Quẩy tiếp chị ui, em hóng!!!!!(wait)

hamacon
11-04-2015, 10:54
@nguyenyensao : ủa sao cưng thức khuya dữ dzị hả, tối qua ngồi mò mẫm book vé ha ?

hamacon
11-04-2015, 11:39
Khi chọn nước Áo để đi lần này, lúc đầu là do gần Đức và Thụy Sĩ. Muốn lái xe cái cung đường biên giới Đức - Thụy Sĩ - Áo đẹp như mơ mà Schweini đã đi, nhưng rồi sau đó vì một số lý do mà bạn nhà mình e rằng sẽ không ổn, bỏ vụ này. Mình thì chỉ có bằng lái cho vui chặng ngắn chứ lái đường dài là lơ tơ mơ lắm nên đành ngậm ngùi...
Đổi lịch trình, mình xáo trộn tất cả lên, liệt kê ra nước Áo mình muốn đến Innsbruck, Salzburg, Vienna và 1 vài ngôi làng. Để từ Venice đi đến Áo thì Innsbruck gần nhất. Tuy nhiên thành phố này mùa đông lại là 1 nơi người ta tập trung tới để đi trượt tuyết hơn, hình trên google images cũng cho thấy thành phố toàn nhà cửa san sát nhau. Thế nên mình đổi ý, chuyển qua đi Venice - Salzburg, đi chuyến đêm là nhanh nhất. Kể cũng thực tiếc vì nghe thiên hạ đồn cung đường này là một trong những cung đường tàu lửa có cảnh hai bên đẹp nhất trong châu Âu. Đến Salzburg lúc 4h09' sáng, lạnh ơi là lạnh. Cái lạnh khó hiểu vô cùng. Vì nhiệt độ chỉ khoảng -8 độ C thôi, mà lạnh dễ sợ thật. Nhà ga vắng tanh vắng ngắt, nhìn quanh quất một lúc thấy cái waiting room đã gần kín người trong đó. Chui vào ngồi ngủ gà ngủ gật chờ trời sáng, bớt lạnh hơn mới về nhà trọ được. Mặc dù nhà trọ cách nhà ga chừng 200-300m.

Nơi cứu cánh hai đứa dân nhiệt đới co ro trong cái lạnh tê tái sáng sớm mùa đông đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_0132.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_0132.jpg.html)

Trời lạnh quá, kiếm miếng bánh, cafe uống ấm bụng rồi mới lên đường. Mình là đứa nghiện cafe, nên đói cũng uống cafe mà lạnh cũng uống cafe, tuy không được hợp khẩu vị như ở VN. Còn nữa, vô toilet sẽ tính phí từ 0,5E tới 1,5E tùy nơi mà lại còn khó kiếm nữa. Quy ra tiền Việt thử coi, mắc quá mắc hà :D Vậy nên với đứa nghiện cafe như mình thì có ngay giải pháp thôi, vừa tiết kiệm mà vừa được uống cafe. Cứ có nhu cầu là lại tìm tiệm cafe uống, xong tiện thể giải quyết luôn. Mà kể cũng lạ, cafe giá chừng 1E - 1,5E thôi chứ mấy.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1568.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1568.jpg.html)

Tàu lửa Áo nhìn cũ kỹ, không được đẹp như tàu ICE của Đức, hay tàu nhanh của Ý, Thụy Sĩ.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1571.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1571.jpg.html)

AnhTai
12-04-2015, 02:33
Nhìn những tấm ảnh bạn hamacon pót lên đây làm tôi nhớ châu Âu quá...hi
Những nơi đó cũng gắn bao kỷ niệm với tôi ....

hamacon
13-04-2015, 12:59
@AnhTai : Toàn những chặng đường quen đúng không bạn, vậy thì chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm hén :)

hamacon
13-04-2015, 13:12
Vienna
Nhiều lúc cứ nhớ đau đáu những chuyến đi, cũng không hẳn là nhớ một nơi nào đó, chỉ là nhớ cảm giác đang trên đường đi. Không cần biết ngày mai là thứ mấy, ngày mấy, không cần biết điểm đến sắp tới sẽ thế nào. Luôn có tâm thế biết rằng phía trước là những điều hoàn toàn mới mẻ đang chờ đợi, dù cho điếm đến phía trước có là nơi đã đi đến nhiều lần rồi hay chăng nữa.

Từ Salzburg chúng tôi cuối cùng cũng tới thành Vienna nước Áo, đón chúng tôi bằng chút nắng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh vắt. Chuyến đi này tôi luôn tìm những chỗ trọ gần nhà ga, bởi vì hành lý chúng tôi rất lỉnh kỉnh, tới đây là đã trải qua khá nhiều thành phố khác rồi, shopping nhiều đến mức tôi đã phải bỏ cả một vali quần áo cũ, áo lạnh mang đi không dùng tới để lấy chỗ chứa đồ mới vào. Cứ đi tới mỗi thành phố chúng tôi lại có cái màn chia tay một vài món đồ cũ. Chuyện này cũng có chút là ngoại lệ với tôi, bởi vì thường thì travel light là tiêu chí hàng đầu với những chuyến đi trước. Nhưng rồi sau này tôi phát hiện ra, chính những món đồ mua ở đâu đó được lôi ra dùng hàng ngày, mỗi món đồ đều có một câu chuyện, một hành trình phía sau nó. Và tôi thỉnh thoảng muốn đắm chìm trong những kỷ niệm đó.

Không giống như Paris, đã yêu mến từ trước khi tới, thấm trong từng giấc mơ con đường nào các vĩ nhân từng đặt chân qua, chiếc ghế nào từng lưu kỷ niệm,.. hay Rome với lịch sử từ ngàn xưa bi tráng. Vienna về lịch sử đối với tôi chỉ qua mấy dòng của Wiki, còn lại hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên tôi cũng chủ đích sẽ không tìm hiểu sâu về lịch sử vì trí nhớ rất tồi của mình. Cứ xách bản đồ thành phố ra, vòng lại những điểm chính sẽ ghé, rồi tất cả tùy cơ ứng biến.

Lại nói về vụ nhà trọ, lần này chúng tôi ở hệ thống Wombats City Hostel chỉ cách nhà ga có vài chục mét, chọn một phòng đôi giá khoảng 1,2 triệu VNĐ/ đêm. Đến vào buổi sáng, chưa đến giờ nhận phòng cho nên sau khi gửi đồ ở phòng đợi, ngồi lật bản đồ chọn cung đường đi, vì cái bụng bắt đầu réo đòi nạp năng lượng rồi. Từ cửa lớn có 2 anh chàng cao to bước vào, tôi cũng chỉ lơ đãng nhìn qua rồi lại chăm chú nhìn bản đồ, rồi thì 1 anh chàng trong đó bước lại gần gọi lớn “ha ha ha” – đừng ngạc nhiên, tên tôi là Hà mà, các bạn í luôn nói kêu tên mày quá dễ, tao chỉ cần cười lớn là okay. Rồi chìa tay ra tay bắt mặt mừng với tôi. Lúc đó tôi mới giật mình nhìn kỹ, hóa ra là Mike đến từ New Zealand mà tôi đã gặp, đã ở chung nhà trọ ở Gyeongju. Trời đất ơi, trái đất quả nhiên là nhỏ bé mà. Hồi đó là Mike còn đi chung với bạn gái cũ, chúng tôi đã cùng có 2 ngày đi chung thăm thú Gyeongju, rồi sau đó cùng đi Daejeon thăm nhà một cô bạn Hàn, cũng chỉ mới quen ở Jeju, rủ về nhà cổ chơi, nhà cổ có cơ sở sản xuất kim chi nhỏ. Cho nên cả đám tới để thăm nhà tiện thể học cách làm kim chi luôn. Nhưng rồi sau đó không còn liên lạc, chỉ hẹn với nhau rằng, biết đâu trên đường phượt sắp tới sẽ lại gặp nhau :) Thế đấy, giữa đất Áo xa xôi này lại gặp lại để ôn lại kỷ niệm cũ. Tất cả thật sự dễ thương mà.

Vienna dễ thương như thế với tôi bắt đầu bằng câu chuyện những kỷ niệm xưa, để rồi càng đi càng thấy, ủa có đi lộn không nè, sao kiến trúc thành phố cứ như đang ở giữa Paris vậy. Chỉ có điểm khác là ở đây tram chằng chịt khắp các con đường, còn Paris thì không. Nhìn sâu vào từng khối kiến trúc mới thấy khác biệt chút ít.

Tất nhiên là tới khu trung tâm trước, metro stop Stephanplatz

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1612_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1612_1.jpg.html)

Stephan Dom với kiến trúc Gothique

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1625_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1625_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1630_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1630_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1644_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1644_1.jpg.html)

Con phố shopping lớn, tôi tìm tới chỗ này trước không phải để shopping, mà do đang đói bụng, theo National Geo. thì trên phố này có một vài chỗ bán đồ ăn lề đường ngon.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1663_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1663_1.jpg.html)

Và đúng vậy

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1680_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1680_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1673_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1673_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2045_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2045_1.jpg.html)

Nạp đủ năng lượng rồi, lên đường thôi. Có giống đang ở một con phố nào đó ở Paris không nè

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1694_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1694_1.jpg.html)

Mèo lười BH
14-04-2015, 09:47
Đổi lịch trình, mình xáo trộn tất cả lên, liệt kê ra nước Áo mình muốn đến Innsbruck, Salzburg, Vienna và 1 vài ngôi làng. Để từ Venice đi đến Áo thì Innsbruck gần nhất. Tuy nhiên thành phố này mùa đông lại là 1 nơi người ta tập trung tới để đi trượt tuyết hơn, hình trên google images cũng cho thấy thành phố toàn nhà cửa san sát nhau. Thế nên mình đổi ý, chuyển qua đi Venice - Salzburg

Chị ơi Innsbruck là một thành phố núi cao rất đẹp,thật tiếc vì chị đã bỏ qua Innsbruck.Mèo lười gửi ở đây một tấm hình chụp Innsbruck mà Mèo lười có dịp ghé thăm thành phố này vào cuối năm 2011
https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/Austria_zpshl2rgwfq.jpg (http://s224.photobucket.com/user/anhsangphuongdong/media/Austria_zpshl2rgwfq.jpg.html)

Mong những hình ảnh tiếp theo về Wien của chị-thành phố quá đỗi thân quen với Mèo lười trong quá khứ...:)

hamacon
14-04-2015, 19:07
@Mèo lười : Chị quyết định không đi Innsbruck cũng chỉ vì hình trên google của thành phố này toàn nhà cửa san sát,... Cũng tiếc thật, núi thấp thoáng núi mây vờn mây như dzị nà.
Chị sẽ tiếp tục Wien sớm thôi, có điều ở đây có khi máy chụp hình bị trục trặc chụp không được nên cũng chỉ có in ít hình ảnh :D Em Mèo hình như có kỳ thực tập ở Wien nữa mà đúng ko hen.

hamacon
15-04-2015, 13:02
Toàn những địa điểm quen thuộc trên bản đồ thành Wien

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1712_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1712_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1742_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1742_1.jpg.html)

Rồi bắt metro đi đến lâu đài di sản văn hóa Áo, Schoenbrunn. Trạm metro nhìn rất cổ kính

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1976_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1976_1.jpg.html)

Cổng lâu đài Schoenbrunn

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1779_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1779_1.jpg.html)

Lâu đài này là một khu vực bao la khoáng đạt, nhìn trong hình khó có thể hình dung được độ rộng lớn của nó

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1794_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1794_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1826_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1826_1.jpg.html)

Không rành về kiến trúc đâu, nhưng nhìn sao tựa tựa lâu đài Versailles ngoại ô Paris

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1895_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1895_1.jpg.html)

Cũng một lối cắt tỉa trong khu vườn lâu đài như thế

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1823_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1823_1.jpg.html)

Nếu là mùa xuân thì ...

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1816_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1816_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1847_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1847_1.jpg.html)

hamacon
15-04-2015, 13:15
Leo lên trên nhìn xuống lâu đài, hồ nước đã đóng băng, chim chóc chạy nhảy trên mặt nước trông rất vui mắt. Xa xa là thành Wien trong ánh nắng chiều.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1942_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1942_1.jpg.html)

Pavillon Gloriette

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1901_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1901_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1899_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1899_1.jpg.html)

Cũng như khi đến những thành phố khác, ra chợ nhìn ngắm hàng hóa đồ ăn thôi nào. Hình chụp 1 con phố gần chợ Naschmarkt - metro stop Karlsplatz

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1987_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1987_1.jpg.html)

Tìm đồ ăn tiếp đây, nói chung tụi mình chỉ hảo đồ ăn "bụi bặm" một chút phù hợp túi tiền, còn các nhà hàng dạng fine dinner thì chỉ dành riêng cho một số nơi đặc biệt dịp đặc biệt nào đó.
Món đùi heo muối chiên này vừa hợp khẩu vị

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1994_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1994_1.jpg.html)

Kèm cải - khoai tây chua

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1996_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1996_1.jpg.html)

Thêm một ít olive muối và một ly rượu vang

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2203_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2203_1.jpg.html)

Một khách sạn có decor phá cách

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1982_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1982_1.jpg.html)

Nhà hát opera Wien đã bắt đầu lên đèn

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2031_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2031_1.jpg.html)

Trở về nhà trọ thôi, mấy cái tram này tô điểm thêm vẻ cổ kính cho Wien, màu sắc cũng thật nổi bật giữa cái nền trời xám xịt mùa đông

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2032_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2032_1.jpg.html)

Schweini
15-04-2015, 20:50
Tinh thần ăn uống của hai bạn trẻ có vẻ lên khá cao, ăn hết xúc xích ăn sang chân giò hầm. Không biết sau chuyến này hai bạn có tăng cân nhiều không nhỉ

hamacon
15-04-2015, 20:59
@Schweini : ôi thực tình là mình chỉ chụp tượng trưng vài món ăn mà mình cho là hơi đặc trưng vùng đó thôi. Chứ phải công nhận 1 điều rằng nuôi 2 đứa mình hao đồ ăn lắm lắm, cái món Schweinshaxe của Đức nó bự chảng mà 2 đứa mình còn mỗi đứa mỗi phần huống hồ cái này nhỏ hơn hì hì vậy mà chuyến rồi về đến VN lão chồng mình xuống 8kg lận đó :D

Deen
16-04-2015, 10:57
Đã gọi là đi phượt thì đúng là đi nhiều , ăn ngủ ko điều độ. Đi xong về em rớt mấy kg , nhìn gầy đi ( có điều sức dai hơn do đeo ba lô đi nhiều ) (beer)
Chị nhắc món Schweinshaxe (giò heo) làm em nhớ con bạn dạy em tiếng Đức chơi xỏ dạy em câu " Guck nicht so du Schweinshaxe ! " ( Đừng có nhìn tao nha thằng chân lợn ;) ) . Nó bảo em đi thực hành may là chưa bị ăn đấm phát nào ạ :((

hamacon
16-04-2015, 17:52
@Deen : uhm khỏi khoe, thấy con mắm tép là em roài ;)
Em còn biết tiếng Đức hen, chị là nửa chữ cũng không, hôm qua để tìm ra cái tên món ăn phải dò vô lịch trình đi chơi có sẵn danh sách món ăn must eat in EU để copy ra đó :)

hamacon
16-04-2015, 18:26
Sao mà mấy ngày ở Wien lạnh khiếp đảm luôn, lạnh khó tả. Chỉ muốn chui vào tiệm cafe nào đó mà ngồi thôi. Tuy nhiên ngồi chán rồi cũng phải thò cái chân mà đi chứ nhỉ. Cũng tò mò muốn biết màu của sông Danube có màu blue hay green để còn lên tham gia cái thread cãi nhau trên tripadvisor cho xôm tụ chớ. Đi thôi...

Hofburg Palace

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2059_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2059_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2093_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2093_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2094_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2094_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2087_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2087_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2107_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2107_1.jpg.html)

Nói về âm nhạc trên đường phố châu Âu, có lẽ tập hợp một album riêng cũng không đủ. Mình vốn là đứa mê nghe nhạc, từ hòa nhạc cho tới nhạc lề đường. Cứ nghe tiếng nhạc trỗi lên thì lập tức bước chân đi sẽ chậm lại, rồi tự động hòa nhịp với mỗi nốt nhạc đang nghe.
Đương nhiên tới thành phố của âm nhạc thì cũng không bỏ qua một vài buổi hòa nhạc được nhỉ. Hình ảnh minh họa là âm nhạc lề đường thôi, chứ mấy lúc đang enjoy hòa nhạc thì mình không có chụp choẹt gì cả.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2140_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2140_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2151_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2151_1.jpg.html)

Ra công viên cho chim bồ câu ăn mấy mẩu bánh mì vụn rồi quay về đi ăn tối, nghe nhạc cho trọn vẹn với thành phố âm nhạc cổ kính này.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2214.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2214.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2162_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2162_1.jpg.html)

Sau khi ngắm nghía Danube chán rồi vẫn không tài nào phân biệt được khúc chạy qua Wien nó có màu gì ? Đâu phải màu blue đâu ha mọi người ơi :D

HaHoi
16-04-2015, 23:14
Bạn Hamacon may mắn nhỉ ! tui đi rạc cẳng ở Wien mà thấy nhõn một chú da đen đang hì hục thổi cái kèn trompet như phường bát âm. Ngoài ra tịch chả có nhóm nào ! mà giữa mùa hè nhé làm tui ngạc nhiên hết sức !
Chỗ cái hồ đấy vịt với mòng két kia họ cấm cho chim bồ câu ăn đó nghe bạn, có cái biển cho cái loài mà ở châu Âu họ gọi là chuột bay này. Trong công viên Stadtpark thì phải.
Ô lại còn cái vụ tranh cãi nhau về màu nước sống Danube ư ? he he ! mở google map ra coi thấy nó có hai màu lận, bên dòng chảy mạnh là Đa nuýp xanh còn bên bị con đập ngăn thì Đa Nuýp blue, khác chi vụ cái váy màu gì ì xèo tháng trước nhỉ. Vui phết ! Green or blue còn phải phụ thuộc vào chỉnh Saturation và Hue chứ bộ !:D

Mèo lười BH
16-04-2015, 23:33
Cũng tò mò muốn biết màu của sông Danube có màu blue hay green để còn lên tham gia cái thread cãi nhau trên tripadvisor cho xôm tụ chớ. Đi thôi...

Sau khi ngắm nghía Danube chán rồi vẫn không tài nào phân biệt được khúc chạy qua Wien nó có màu gì ? Đâu phải màu blue đâu ha mọi người ơi :D

Nói tới sông Danube người ta thường hay nghĩ tới dòng sông âm nhạc lãng mạn của riêng Wien và nước Áo nhưng thật ra khúc sông Danube chảy qua Wien theo như Mèo lười nhận xét là không đẹp thậm chí là xấu!Thành phố đẹp nhất nằm bên dòng Danube là thủ đô Budapest của Hungary.Chị hamacon dịp nào quay trở lại EU muốn thưởng thức vẻ đẹp của dòng Danube thì mời chị ghé thăm Budapest hihi

hamacon
17-04-2015, 09:03
@HaHoi bác ạ, ấn tượng đầu tiên của tụi em về Wien cũng như bác vậy đó. Chẳng thấy đâu một Wien người ta thường gọi là thành phố của âm nhạc cả. Cũng như lần đi châu Âu này, cô giáo dạy nhạc và con gái giao phó cho nhiệm vụ vô cùng quan trọng là tìm đủ một danh sách các sách nhạc theo yêu cầu. Thế mà ở một cái thành phố như thế này cũng như ở Salzburg không có nhiều tiệm sách nhạc để chọn lựa như Paris hay Barcelona :( Mà em cứ nghĩ với thành phố như vầy thì sẽ nhiều tiệm sách chứ. Hoặc có lẽ do em kém cỏi tìm kiếm quá chăng ...
Tuy nhiên những đêm sau đó, tụi em đã đi nghe vài buổi hòa nhạc, cho nên cái danh thành phố của âm nhạc đã trở lại trong tâm trí rồi bác ạ. Phew phew cũng hên ghê luôn.
Âm nhạc đường phố, trước khi tới Wien em nghĩ chí ít cũng phải như Praha, ai dè... thôi tính ra em vẫn hên hơn bác nhiều, gặp khá nhiều nhóm/ người chơi nhạc ngoài đường.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2142.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2142.jpg.html)

Ui ui em lại không biết có bảng cấm cho chim chóc ăn rồi, bắt chước mấy nhóc này đang cho chim ăn nên cùng hùa theo ạ. Cũng như có lần ở Florence, em đâu có biết người ta cấm ăn vặt ngoài đường, nhất là ngồi lên mấy bậc thang ngoài nhà thờ để ăn là cấm kị. Cứ vậy mua gelato rồi đi lang thang ăn. Lúc đó thì không thấy ai nói gì, tuy nhiên sau này mới biết là hành động này bị cấm :(

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2224.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2224.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2221.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2221.jpg.html)

Còn vụ màu của sông Danube, em nhớ vụ cãi cọ nhau đó tạm thời chốt hạ bởi có 1 con nhỏ nào đó sống ở gần sông - em đang nói khúc Wien nhé, nhỏ này nhảy lên nói, bài nhạc Blue Danube vậy thôi chứ tao thấy nó lai giữa Blue và Green :D

@Mèo Lười : uhm đúng thật, mà có thể do khúc Wien nó mang dáng dấp "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" hai bên bờ nên nó kém lãng mạn chăng

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2193.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2193.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2191.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2191.jpg.html)

Nể tình em Mèo mời tha thiết quá, chúng ta di chuyển qua Budapest theo dòng Danube xanh nha ( ai có thể giúp em đính chính giùm là xuôi dòng Danube qua Budapest hay ngược dòng với )

Schweini
17-04-2015, 12:46
Theo tác phẩm kinh điển "tất cả các dòng sông đều chảy" mà mình đoán là chảy ra biển, thì chắc là bạn đã xuôi dòng sang Budapest rồi;) hehe.
Danube là 1 con sông gắn với màu đen, bởi vì nó bắt nguồn từ vùng rừng Đen ở Đức, chảy sang Áo, Hung, Slovakei... sang đến Rumani rồi đổ vào...biển Đen;)
Ở Passau, nó hợp với sông Inn bắt nguồn từ Tirol rồi mới chảy sang Áo (thành phố Innsbruck mà hamacon nói ở phần trước, cái tên của nó cũng là lấy từ nhánh sông Inn này đấy). Nó cũng có 1 nhánh khác là sông Isar, con sông bắt nguồn từ dãy núi Karwendel mà mình kể ở bài Mittenwald
Mình nhớ con sông này ở Rumani khúc gần biển Đen có nhiều người Digan ngồi ở vệ đường, khi ô tô chạy gần đến thấy họ cứ giơ 2 tay ra trước. Ban đầu mình không hiểu, sau mới biết đấy là dấu hiệu "hôm nay em câu được con cá to bằng ngần này ngần này, anh có muốn mua không, không mua ngay là hết đấy"
Ngày xưa thời nước Đức còn nghèo khó, nhiều người đã kết bè gỗ, rồi theo dòng sông này trôi dạt sang các nước khác,(như Rumani chẳng hạn) tìm cuộc sống mới. Sau này khi Đức giàu có thì con cháu của những người này lại "ngược dòng" về quê cha đất tổ
Thôi lói leo với bạn thế là hơi nhiều rồi ;) bây giờ xin mời bạn đưa mọi người đến Budapest nào

hamacon
17-04-2015, 17:44
@Schweini : Cám ơn bạn nhiều. Nhớ là cứ nói leo vậy dài dài cho mình nhá ;)

Về phần Budapest, mình có chút ưu ái nó, thiên vị nó, nên cho từ từ chút coi xoay xở với cái đống hình thiệt là khủng hoảng trong ổ cứng hì hì cái ngóc ngách nào bên dòng Danube cũng đẹp cả biết sao chừ...

Mèo lười BH
18-04-2015, 00:23
@Schweini:cảm ơn bạn vì những thông tin rất thú vị về dòng Danube,tiếc là mình chưa có dịp được ngắm cửa biển Đen tại Romania nơi dòng Danube hòa vào biển cả! :)

@Chị Hà mã con:ôi thì ra chị cũng đi Hungary luôn rồi à vậy là trọn đủ bộ Áo-Hung luôn,quả là không uổng công em ngày nào cũng mong ngóng từng bài viết từng tấm hình chụp của chị! ^_^

hamacon
18-04-2015, 23:01
Budapest

Kể ra mình nung nấu ý định đi Budapest chắc cũng phải cỡ 4-5 năm rồi. Trầy trật hụt bao lần, kể cả có lần mua vé từ Praha qua Budapest rồi mà sau đó hủy vé để đi đường khác. Lần này cuối cùng cũng lết thết tới nhà ga chính Budapest vào chừng giấc trưa. Đón tụi mình là một nhà ga đẹp, cổ kính đúng kiểu mình thích. Tuy nhiên là không được sạch sẽ như những thành phố châu Âu trước đó đã đi. Tụi mình cũng dại dột đi đổi qua tiền Hungary ngay nhà ga để bị chém đẹp, các điểm đổi tiền khá nhiều trong thành phố, với tỉ giá ổn hơn nhiều.
Thôi vì đã lỡ đổi rồi, ghét, nên sau đó dù không có nhu cầu cũng ráng xài cho hết sạch những đồng tiền Hung cuối cùng trong túi - à đương nhiên có mang về vài xu lẻ kỉ niệm.
Lò mò xuống tầng dưới tìm chỗ mua vé metro, tram đi trong thành phố cho mấy ngày ở đây. Quầy bán vé cũng phải lấy số, chờ gọi số y như ở Zurich hay Munich vậy, tuy nhiên quầy Tourist Information ở tầng trên nhà ga, sát chỗ tàu đậu, nhân viên ở đó không được thân thiện cho lắm. Rồi xong mấy cái khoản linh tinh này, mò ra đi metro rồi sau đó chuyển qua tram số 2 để về nhà trọ. Lần này chọn nhà trọ cách trạm tram chỉ khoảng vài bước chân, nhưng lại xa ga chính. Do mình muốn ở gần sông Danube mà, chọn nhà trọ gần bên tòa nhà Quốc hội vậy.
Rồi những ngày sau đó đi lại trong thành phố mình chỉ dùng tram thôi. Cứ leo lên tram số 2 là đi dọc một bên sông qua được cả 6 cây cầu trong số 7 cây cầu tuyệt đẹp của Budapest. Thực ra bản đồ tram mình cũng không cầm trong tay luôn, cứ leo lên tram theo hướng đang định đi và cứ thế mà đi cho cả hơn 3 ngày ở thành phố này. Thành phố mà mình hi vọng sẽ được quay lại đây 1 lần nữa trong đời. Ít nhất cũng phải ở 1 tuần ở đây mới cảm thấy tạm đủ.

Ấn tượng sâu đậm đầu tiên của mình về Budapest là những cây cầu - có một vẻ duyên dáng khó ở đâu sánh được. Cũng không hiểu sao mình khá thích những cây cầu bắc qua các dòng sông, thường hay đứng đâu đó trầm tư ngắm chúng thật lâu. Những cây cầu ở Budapest mình xếp chúng vào danh sách một trong những cây cầu đẹp nhất mà mình từng đi qua. Như đã từng xếp vào danh sách cây cầu Adolphe ở Luxembourg vậy.

Đầu tiên, mình đi tram số 2 dừng ở chân cầu Liberty, băng qua cầu là tới thẳng chân đồi Gellért, leo bộ lên đồi, đường leo lên khá là mệt. Hình như chỉ khoảng 200-300m nhưng khá dốc thẳng lên. Tuy nhiên cứ leo lên đi, kết quả thu được quả là quá xứng đáng. Mình leo lên khi mà đã là chiều muộn rồi nên nắng chỉ còn rất nhạt...

Hướng nhìn từ đồi Gellért, nhìn xuống cầu gần nhất là Chain Bridge hay tiếng Hung là Lánchíd, còn xa xa hơn là Margaret Bridge (Margit híd)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC09996.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC09996.jpg.html)

Từ thành cổ Budai Vár nhìn xuống Chain Bridge

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00263_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00263_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00247_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00247_1.jpg.html)

Vẫn là Chain Bridge ở một góc khác

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00167.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00167.jpg.html)

Ngồi góc này ngắm Danube và Chain Bridge không muốn về luôn

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00369.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00369.jpg.html)

Gần hơn

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00174.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00174.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00189.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00189.jpg.html)

Chú Sư tử đá ngạo nghễ oai phong trong câu chuyện của bạn Mèo Lười kể rằng chú í không có lưỡi

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00363.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00363.jpg.html)

Liberty Bridge

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00063.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00063.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC09964.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC09964.jpg.html)

Schweini
19-04-2015, 05:52
Budapest


https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00247_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00247_1.jpg.html)

Cái cầu này công nhận đẹp thật Hama nhỉ. Mình cũng nhìn thấy nó...trên ti vi nhiều lần lắm rồi (vòng đua xe F1 hàng năm ở Hung dùng cây cầu này làm đường đua)

kimvanchinh
19-04-2015, 11:07
Góp chuyện và hình về Budapest mến yêu.
Danoup ở đoạn này quả là đẹp và xanh Blue chứ không Green hay Black được
https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03351_zpsg7gqn55u.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03351_zpsg7gqn55u.jpg.html)

Thành nhà vua

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03575_zps53c9f525.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03575_zps53c9f525.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03609_zpskfmppqkg.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03609_zpskfmppqkg.jpg.html)

ban mai

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC04257_zps18smoqy9.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC04257_zps18smoqy9.jpg.html)

hamacon
20-04-2015, 12:27
@Schweini : Đẹp lịm luôn, vừa có nét cổ kính vừa duyên dáng, cùng với kiến trúc 2 bờ sông tạo nên tổng thể Budapest quá sức đẹp :)
@kimvanchinh : Cám ơn bác nhé. Đúng là đoạn Danube này màu xanh da trời rất đẹp bác hen. Trong hình, tòa thành được bác chụp buổi sáng thì phải, nắng sáng chiếu lên làm vàng rực tòa thành cứ như được khoác áo mới vậy.

hamacon
20-04-2015, 12:54
Tiếp tục Liberty Bridge( Szabadság híd) nhé, cây cầu cổ này được xây dựng vào năm 1894

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00077.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00077.jpg.html)

Petofi Bridge (Petőfi híd)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00055_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00055_1.jpg.html)


Margaret Bridge (Margit híd)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00236.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00236.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC09925.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC09925.jpg.html)

Elizabeth Bridge (Erzsébet híd)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC09978_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC09978_1.jpg.html)

Dạo vòng vòng 4-5 cây cầu như vậy là cũng đã rã chân rồi. Tụi mình lại tìm đến Central Market Hall
Kiến trúc này khiến mình như tưởng đang ở chợ Ba Tư. Cũng vẫn là tram số 2, tới chân cầu Liberty thì xuống, chợ chỉ cách đó dăm bước chân.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00426.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00426.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00383.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00383.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00392.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00392.jpg.html)

hamacon
20-04-2015, 13:24
Ở nhà mình vốn là một bà nội trợ part time mà, cho nên mình luôn thích nhìn cách trưng bày hàng hóa trong chợ ở mỗi cái chợ mà mình đi qua lắm.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00390.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00390.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00395.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00395.jpg.html)

Giờ thì tới cái màn mà mình thích thú nhất nhì trong mỗi chuyến đi. Ăn thôi.
Tới chỗ nào mình cũng thấy đồ ăn hợp khẩu vị mới chết chứ, ăn cái gì cũng thấy ngon. Cũng thật may mắn là ăn rất nhiều tuy nhiên mình khó tăng cân lắm, chứ với lượng đạm dung nạp kỳ này mà dễ tăng cân thì thôi rồi lượm ơi.
Trên lầu 1 của chợ là khu ăn uống. Tụi mình cứ ghé mỗi tiệm ăn gọi 1 món ăn thử sau khi đi dạo 1 vòng thấy quá trời món muốn thử.

Đây là cơm chiên sơ qua, có xúc xích và 1 số loại rau củ, bên trên là lớp nước beo béo như nước cốt dừa vậy

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00400.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00400.jpg.html)

Lại là món kinh điển tụi mình hay ăn, đùi heo hầm. Món đùi heo này tuy là cũng hầm nhưng khác ở Munich làm. Mình đoán là họ chiên sơ cái đùi, có hành tây và khoai tây chiên sơ rồi rim chung cho đến khi sền sệt nước. Còn ở Áo là đùi heo họ muối lên, sau đó mới đem chiên.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00401.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00401.jpg.html)

Tới tráng miệng lại chạy qua 1 tiệm khác, tiệm bánh này cực kỳ đông khách, bánh cũng rất ngon, có thể chế biến theo nguyên liệu bạn muốn bỏ vô. Tuy nhiên hoặc ăn trưa bằng bánh này thì 1 chiếc là đủ, còn ăn tráng miệng thì 2 người ráng lắm mới hết nổi 1 cái.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00415.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00415.jpg.html)

Tiếp tục các món ăn nữa nhé, ở Budapest ẩm thực cũng đa dạng lắm, hoặc ăn mấy món truyền thống có cơm có đồ kho tựa như VN, thì cũng có nhiều nhà hàng có các món salad các kiểu.
Mình cũng thích ăn salad nữa, giới thiệu nốt 2 loại salad mình cho là ngon nhất trong hàng chục loại mà mình thử ở Budapest nhé

Salad thịt vịt và rau bina

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00151.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00151.jpg.html)

Salad olive & cheese

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00157.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00157.jpg.html)

Và tất nhiên là bánh táo truyền thống rồi. Mà ăn riết rồi mình thấy bánh táo chỗ nào làm cũng .. tựa tựa nhau cả

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00156.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00156.jpg.html)

Uống nốt ly cafe để còn dành bụng đi ăn tối nữa nhé

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00148.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00148.jpg.html)

Kết thúc một ngày toàn ăn uống là một dĩa đồ ăn ngập mặt trong 1 tiệm ăn toàn món traditional Hungary

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00096.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00096.jpg.html)

Thực ra cũng nhờ cô bé host của cái hostel tụi mình ở Budapest mà mới biết được cái tiệm thức ăn Hung hay ho này. Đông khách khiếp đảm. Nhưng mà đồ ăn rất vừa miệng ( hí hí mình thì có cái gì mà không vừa miệng đâu )

Khi đi chơi, chủ nhà trọ đóng góp một phần không nhỏ cho cái việc mình thêm yêu thích nơi đó hay sẽ thêm không thích. Và ở tại Budapest này, mình thêm yêu thành phố này cũng bởi những con người mình gặp trong 4 đêm ngắn ngủi ở đây. Cô bé chủ nhà trọ cũng là 1 traveller, cô bé còn trẻ chừng 22-23 tuổi thôi nhưng thành tích đi cũng rất khá. Khi vào check in, hỏi passport mình xong cầm lấy mỉm cười rồi bắt đầu nói về các địa điểm ở VN mà cô bé đã ghé qua. Nào là Sapa, Lào Cai, rồi thì dọc dọc cho tới SG, Cần Thơ,... Làm cho mình phải ngắt giữa chừng là bây chừ chị đi chơi chứ hông phải guide VN của em, lẽ ra em phải giới thiệu Budapest cho chị chứ.
Nhà trọ này còn 1 điểm cộng nữa là lâu lâu có tổ chức mời tất cả khách trong nhà trọ ăn một bữa ăn truyền thống của Hung. Tối hôm đó tất cả mọi người sẽ tập trung lại ăn xong tới màn mua thêm đồ uống về góp vui, cứ rôm rả góp chuyện như vậy cho tới tận khuya, nhóm thì tách ra đi bar, nhóm quây lại ngồi đàn hát cứ như không còn gì trên đời này cần phải lo lắng nữa....

Deen
20-04-2015, 17:55
Nhất định lần tới em sẽ đi Hung (c)

Schweini
21-04-2015, 04:30
https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00400.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00400.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00401.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00401.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00415.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00415.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00151.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00151.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00157.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00157.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00156.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00156.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00096.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00096.jpg.html)


Đồ ăn nhiều thế này mà chồng vẫn gầy đi 8kg, chứng tỏ (NT) vợ đã ăn hết cả phần của chồng rồi :LL

hamacon
21-04-2015, 08:59
@Deen : ah em chưa đi Hung à, vậy mau lên kế hoạch đi đi. Một vùng đất rất đẹp rất đáng để đi em ạ.

@Schweini : trời ơi chỉ được cái nói đúng thôi hà :)) có giống nhà bạn hông đó ;)

muaxemaycu
21-04-2015, 09:57
Nhiều cảnh đẹp quá. có tiền chắc làm 1 chuyến quá

hamacon
22-04-2015, 12:57
Budapest có kiến trúc cổ kính làm cho mình thực sự mê đắm, dù là phía đồi núi Buda với thành quách cổ kính của vua chúa hay phía Pest với các tòa lâu đài có kiến trúc tuyệt đẹp từ thời Trung Cổ.
Tòa nhà quốc hội bên bờ sông Danube

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00235.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00235.jpg.html)

Phía trong

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00106.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00106.jpg.html)

Ban đêm

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00544.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00544.jpg.html)

Nhìn qua bên kia sông là Đại giáo đường St. Stephen's Basilica

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00216.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00216.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00158.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00158.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00530.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00530.jpg.html)

Từ cầu Chain Bridge lên thành Buda Castle bằng tàu dây xích bằng gỗ, trước mặt tòa thành

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00294.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00294.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00315.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00315.jpg.html)

Buda Castle nhìn từ đồi Gellért. Thực ra từ đồi này nhìn xuống Budapest sẽ có cái nhìn tổng quan tầm rộng. Nhưng để thấy view đẹp nhất của Hungarian Parliament Building hay Chain Bridge hay phía Pest với các tòa nhà cổ kính thì theo mình leo lên Buda Castle nhìn đẹp nhất.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00028.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00028.jpg.html)

Hai chú lính ỉ là đẹp trai nên khó tính

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00339.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00339.jpg.html)

vandu
23-04-2015, 03:59
Budapest đẹp thật, ban ngày đẹp một thì ban đêm đẹp mười, cảm giác lượn lờ qua những cây cầu cổ thật tuyệt. Đêm hôm mình ở trên đồi Gellért, có một đôi cầu hôn và cô gái nhận lời đồng ý rồi họ nhờ mình chụp ảnh cho. Chẹp chẹp ước gì mình được như cô ấy (wait)

hamacon
23-04-2015, 12:43
@vandu : lãng mạn quá hen, mà đêm trên đồi đó có vắng teo không ha bạn ? Mình thì gặp rất nhiều nhóm bạn cầm theo bia bọt lên đó vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ lắm. Còn đi trên các cây cầu cổ thích thiệt nhưng gió thổi vù vù lạnh teo, thêm phần sợ sợ :D

vandu
23-04-2015, 13:11
Hihi, cảm ơn hamacon nha, đêm hôm ấy cũng thưa người, chỉ có bọn mình với mấy bác trung niên. Mình tiếc cái lúc ở Budapest là ko gặp được bạn Mèo lười :-(, hứa hẹn mãi mà lúc bạn ấy sang Roma thì mình bận quá ko đi Roma được còn lúc mình sang Budapest thì bạn ấy đi Us rồi. Lại quay về câu chuyện cái đồi vậy (NT). Tính mình hay leo trèo nên đi đến đâu cũng muốn đến chỗ cao nhất của nơi ấy để view toàn cảnh rồi mới len lỏi đi các ngóc ngách khác, ko biết có ai giống mình ko ;).

hamacon
23-04-2015, 13:23
Ấn tượng đầu tiên trước khi tới Budapest phải kể đến là hình ảnh của những hồ tắm nước nóng nổi tiếng. Chọn danh sách ra 2 hồ Szechenyi và Gellert, định bụng sẽ lần lượt tới cả 2. Tuy nhiên sáng đó đi tới Hotel Gellért thì thay đổi ý định, lúc đó nghĩ thôi chắc tắm thì cũng như tắm ở nhà, rồi vì mấy tấm hình đẹp mà lạnh teo thế này thì thua. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà giờ thì có chút tiếc nuối rồi.
Có bạn nào tới Budapest, đừng có như mình mà bỏ qua hoạt động thú vị này nha, bắt tram 19, 47 or 49 stop Szt. Gellért tér station để tới Gellért baths nhé.
Gellért lúc lên đèn

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00085.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00085.jpg.html)

Một tòa nhà nào đó phía Buda

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00082.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00082.jpg.html)

Kiến trúc các tòa nhà phía Pest thật đẹp, thật lộng lẫy.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00117.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00117.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00115.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00115.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00118.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00118.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00120.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00120.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC09942.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC09942.jpg.html)

Quảng trường nào đó, do cứ đi lang thang không cầm bản đồ, nên cũng chẳng biết đây là quảng trường gì.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00124.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00124.jpg.html)

Trên con phố này có một số tiệm café khá hay ho

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00140.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00140.jpg.html)

Đường phố rất chỉn chu, khác hẳn với chút lộn xộn & bừa bộn ở ga tàu điện ngầm. Còn những chiếc tram mang nét cổ kính thật sự hợp với toàn bộ khung cảnh cũng như kiến trúc ở đây.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00436.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00436.jpg.html)

cili677
23-04-2015, 13:27
Có đúng vậy k thế hả bác............ =))

hamacon
23-04-2015, 13:34
Hihi, cảm ơn hamacon nha, đêm hôm ấy cũng thưa người, chỉ có bọn mình với mấy bác trung niên. Mình tiếc cái lúc ở Budapest là ko gặp được bạn Mèo lười :-(, hứa hẹn mãi mà lúc bạn ấy sang Roma thì mình bận quá ko đi Roma được còn lúc mình sang Budapest thì bạn ấy đi Us rồi. Lại quay về câu chuyện cái đồi vậy (NT). Tính mình hay leo trèo nên đi đến đâu cũng muốn đến chỗ cao nhất của nơi ấy để view toàn cảnh rồi mới len lỏi đi các ngóc ngách khác, ko biết có ai giống mình ko ;).

Hóa ra là hẹn hò hụt ha ;) Vậy lần tới hẹn US được rồi đó ha Vandu & Mèo Lười
Cái vụ leo cao, mình cũng giống bạn đó :)

Chúng ta đều tới Budapest rồi nên tặng bạn tấm hình này :D

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00447.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00447.jpg.html)

NhatviD
23-04-2015, 19:34
Đúng là Budapest rất đẹp và duyên. Nếu so sánh giữa Budapest và Prague thì mình thích Budapest hơn tí xíu, có thể vì đến đó trước nên ấn tượng sâu hơn. Bởi vậy mới hay nhái theo “for u..i’d leave it all..” , bỏ hết để được ghé lại.

Cũng đồng ý với hamacon là hễ đi đâu ở đâu người host hay nhân viên phục vụ chỗ trọ rất quan trọng vì buổi sáng mình gặp họ trước khi ra cửa và người cuối cùng gặp trong ngày cũng có thể là họ, bực mình trước lúc đi ra và trước khi đi ngủ là không nên :)

Mèo lười BH
23-04-2015, 23:38
Hihi, cảm ơn hamacon nha, đêm hôm ấy cũng thưa người, chỉ có bọn mình với mấy bác trung niên. Mình tiếc cái lúc ở Budapest là ko gặp được bạn Mèo lười :-(, hứa hẹn mãi mà lúc bạn ấy sang Roma thì mình bận quá ko đi Roma được còn lúc mình sang Budapest thì bạn ấy đi Us rồi.

Cái này người ta gọi là không có duyên gặp rồi bạn vandu ơi >"< Thôi nào mai mốt có dịp tới US đi phượt nhất định tớ sẽ chào đón(nếu lúc đó tớ không quá bận) hihi ^_^

vandu
24-04-2015, 01:39
Cái này người ta gọi là không có duyên gặp rồi bạn vandu ơi >"< Thôi nào mai mốt có dịp tới US đi phượt nhất định tớ sẽ chào đón(nếu lúc đó tớ không quá bận) hihi ^_^

Thế lại hèn hò đất Us vậy Mèo nha, hihi giấc mơ Us thuở đầu 20 cháy rừng rực mà cuối cùng lại tạm dừng chân đất châu Âu mấy năm rồi, âu cũng là cái duyên với lục địa già :D

nguyenyensao
24-04-2015, 18:03
Ui trời đất ơi, chị cứ huyên thuyên Budapest thế này thì kế hoạch Wien với Praha của em biết phải làm sao????
Hức hức hức!!!! :(

hamacon
24-04-2015, 18:26
@NhatviD : mình thì thích cả Praha lẫn Budapest, Praha mình có cơ hội đi được 2 lần & thời gian ở dài hơn 1 chút. Còn Budapest tuy ngắn hơn ít thời gian hơn nhưng nói chung là deeply in love :D Vụ host, nhất là ở như kiểu Airbnb thì host càng đóng vai trò quan trọng buồn vui hén :D

@Vandu & Mèo lười : roài, 2 bạn hẹn us đi, mình là mình khoái xen ngang cuộc hẹn à ;)

hamacon
24-04-2015, 18:27
@nguyenyensao : cưng cứ chuẩn bị tinh thần đi cả 3 nơi đi cho nó khỏe, khỏi lăn tăn nha nha :D

Deen
24-04-2015, 22:48
US tháng 7 này ai theo e không =))

hamacon
25-04-2015, 20:58
@Deen : Tháng 10-11 năm sau đi US hong hì hì đi mùa hè hông chơi đâu, mùa thu nước Mỹ đi. Mà phượt Mỹ bằng xe hơi coi bộ ổn hơn em ơi :D

hamacon
25-04-2015, 21:55
Lang thang trên Buda Castle, phía sau gặp 1 tòa nhà có vẻ là bảo tàng của nhạc sĩ thiên tài Beethoven, chợt nhớ đến bài Für Elise nổi tiếng và câu chuyện tình buồn với cô gái người Hungary của ông.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00354.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00354.jpg.html)

Rất nhiều những bức tượng có hồn như thế này trên đường phố

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00475.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00475.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00500.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00500.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00505.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00505.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00496.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00496.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC09922.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC09922.jpg.html)

Tượng Ronald Reagan mới được dựng lên năm 2011 ở giữa quảng trường Budapest

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00113.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00113.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00494.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00494.jpg.html)

Bước chân rời xa Budapest mà chưa hẹn ngày trở lại, nhưng luôn có một nỗi nhớ có chút mong chờ, khắc khoải dành cho vùng đất dẫu bây giờ có nét trầm buồn vì cuộc sống, nhưng những gì còn lưu giữ và bảo tồn sẽ vĩnh cửu cùng thời gian, cùng với tình người chưa bao giờ cạn ở đất này.


Tái bút : Ôi thực tình là mấy ngày này mình rất rất thèm thịt cá mập. Mình mà có trong tay 1 miếng sẽ làm tái nhúng dấm ngay hừm. Trả lại đường truyền mạng cho tui :(

Schweini
30-04-2015, 02:28
Ơ, cô nàng hama sau khi dời Budapest đã đi săn cá mập hay là đi đâu mà mãi chưa thấy xuất hiện nhỉ?
Không biết điểm đến tiếp theo của cô ấy là gì? Có phải là Đức không? Mình rất muốn biết cảm nhận của người khác về nước Đức, mảnh đất khô khan mà mình đã lỡ gắn bó

hamacon
04-05-2015, 21:32
@Schweini : Vừa đi chơi đợt thứ 2 của năm nay bồ tèo ơi. Mạng không có cá mập đu nhưng mà chậm cứ như rùa bò lại lúc có lúc không. Về đến nhà là mình sẽ đi ngay qua Đức nhà bạn chơi nha. Để coi Đức có cái quái gì khô khan đến vậy mà bồ tèo ở mãi không chịu về :D

Mèo lười BH
09-05-2015, 21:19
Chị Hà mã con ơi chị lưu luyến nước Áo và đặc biệt là nước Hung của Mèo lười(ngày xưa) quá rồi cho nên mấy tuần nay chị chả buồn đi tới nước khác nữa!!? >"<

hamacon
09-05-2015, 21:59
@Mèo ơi, vừa rồi VN được nghỉ lễ nhiều ngày, chị bị cuốn vào 1 cái plan đột xuất đi thăm Thành Cát Tư Hãn và làm dân du mục trên thảo nguyên của Mông Cổ về em ạ. Sẽ mau quay lại thăm châu Âu mến yêu ngay đây. Không biết em thì sao chứ chị luôn nhớ đến Hung là nhớ ngay đến đôi mắt to tròn có 1 vẻ đẹp đậm đà của cô gái Hung, vẻ đẹp khác hẳn với các vùng Âu khác ;)

Deen
10-05-2015, 17:25
Chụy qua box châu Á mở thêm 1 bài cho chuyến đột xuất ấy đi (beer)

Longhe
11-05-2015, 12:21
Làm cái topic đi hamacon, nhà mình cũng đang nghiền Mông Cổ đây, nói chung cứ có đồi núi cây cỏ là mình thích cười tít mắt


@Mèo ơi, vừa rồi VN được nghỉ lễ nhiều ngày, chị bị cuốn vào 1 cái plan đột xuất đi thăm Thành Cát Tư Hãn và làm dân du mục trên thảo nguyên của Mông Cổ về em ạ. Sẽ mau quay lại thăm châu Âu mến yêu ngay đây. Không biết em thì sao chứ chị luôn nhớ đến Hung là nhớ ngay đến đôi mắt to tròn có 1 vẻ đẹp đậm đà của cô gái Hung, vẻ đẹp khác hẳn với các vùng Âu khác ;)

hamacon
11-05-2015, 18:32
@Longhe & Deen : Cám ơn các bạn đã ủng hộ hen :), ui nhưng các bạn cứ xúi dại quá nè, có mỗi cái topic này mà còn chưa post bài liên tục được nữa là tạo thêm topic mới.
Vụ Mông Cổ, lúc đầu định tháng 7, 8 mới đi vì đó mới là mùa đẹp nhất. Ai dè phút chót của lễ mình quất luôn do có nhóm. Với lại đang có sẵn visa công tác China, xin visa Mông Cổ nữa thôi, 2 ngày có visa rồi. Mình đi con đường qua China đó mọi người. Vẫn còn cảm giác mùi hoa cỏ thảo nguyên phảng phất đâu đây :)

hamacon
11-05-2015, 19:12
Lần đầu đặt chân đến đất Đức phải kể đến lần đi công tác ở Frankfurt. Từ khi bắt đầu biết lịch đi đến khi lên đường, mình chẳng nhúng tay vào bất cứ thứ chuẩn bị về visa giấy tờ đi, khách sạn hay gì đó liên quan . Mà tập trung 100% sức lực vào các báo cáo chi chít con số, các lịch trình họp dày đặc cho dự án đến hồi cuối, các biểu đồ chi chít chữ & số, ngày nào cũng tận khuya mới xong việc về nhà. Thế nên bên nhân sự báo lên đường, nhét vào tay visa, ra sân bay chỉ việc leo lên bay, tới nơi có đồng nghiệp đón chở về khách sạn. Rồi từ đó là những ngày chỉ biết có cái con đường từ phòng khách sạn đến văn phòng làm việc chi nhánh Frankfurt cách đó 7-10 phút đi bộ. Hết giờ làm lại về phòng chúi mũi làm tiếp. Vì một cảm giác, làm với người Đức thực sự phải chỉn chu, chính xác từng chút một. Không được lơ là sai sót tí nào. Cộng với hồi đó cũng nghĩ làm là làm chơi là chơi nên hết lịch công tác lại leo lên máy bay về nhà mà chưa từng ngó được toàn cảnh trung tâm tài chính Frankfurt chứ nói gì đến các khu xung quanh. Sau này về rồi, leo lên phuot hoài thì lại thấy tiếc hùi hùi  Có ai đã từng đi công tác kiểu như mình chưa nhỉ ;)
Lần thứ 2 đặt chân lên đất Đức là nhân một chuyến công tác ở Paris, làm việc với dân Pháp thì lại khác hẳn, có cảm giác văn phòng Paris muốn mình chơi nhiều hơn là làm :D Thế nên cứ 1h chiều thứ 6 là xong việc, đóng cửa văn phòng, mình chẳng có gì làm nữa. Đành phải đi chơi vậy.
Mình lang thang qua các thành phố nhỏ của Pháp khúc gần Đức và ghé thăm thành phố cổ Trier trên đất Đức. Đúng kiểu 1 thành phố mình thích - Cổ kính, nhỏ bé mà cũng đầy đủ các điểm quá sức hấp dẫn.
Thành cổ Trier
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123306&d=1418481980

Mình đã có 1 buổi chiều nằm dài ra bãi cỏ kế vườn nho, ngắm trời ngắm đất ngắm mây lững lờ trôi

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1859.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1859.jpg.html)

Pi ẹt : Teaser trước vậy thôi, câu chuyện về Trier còn dài mà mình thì sắp đến ngày đi Shanghai đóng Shanghai Knights tập tiếp theo rồi nên mời các bạn chia sẻ về câu chuyện các chuyến công tác của các bạn nhé. Có ai để chuyến công tác "uổng phí" như chuyến đi Frankfurt của mình không nhỉ :)

Deen
11-05-2015, 20:55
Chị biết đại lý nào làm visa TQ chỉ em với , lỡ mốt em cũng cần :D

hamacon
13-05-2015, 11:55
@Deen : Chị nghĩ có quá trời chỗ nhận làm visa TQ em ui, chị là công ty lo nên chịu không biết rồi đó.
Hoặc tự làm đi em, thấy tự làm cũng được mà.
Em xin xong visa Mỹ chưa ?

hamacon
15-05-2015, 21:07
TRIER, ĐỨC
Từ thành phố Metz trên đất Pháp đi Trier chỉ mua vé tàu vùng khá rẻ, đi chừng hơn tiếng là tới rồi. Qua những con sông, những cánh đồng nho, những vạt đồi thoai thoải hoa hướng dương nở dưới mặt trời đầu hè.

Vạt nho lá xanh non

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2531.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2531.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2527.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2527.jpg.html)

Lần đầu đến Trier, chưa biết cái thành phố được mệnh danh là “Roma thu nhỏ” này như thế nào nên chỉ dự tính đi trong ngày về. Vậy nên tới nơi là ghé ngay Tourist Information mua hop on hop off. Cái Tourist Information không nằm ngay trong nhà ga Trier đâu, đi ra khỏi ga, gặp 1 con đường thẳng đi vào trung tâm, đi mãi sẽ gặp cổng thành Trier sừng sững. Kế bên sẽ có Tourist Information.
Quầy thông tin du lịch ngay “tàu lửa” hop on hop off đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2503.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2503.jpg.html)

Một phần tường thành cổ

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2501.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2501.jpg.html)

Mình lần lượt xem qua mười mấy điểm ấn tượng nhất của thành phố, chọn ra 5 điểm để đi lần lượt. Ai dè đâu tới đồi nho, thấy thích không khí này quá, sau khi nằm lăn ra bãi cỏ nghỉ ngơi thì đi bộ xuống ngôi làng phía dưới, ngay trung tâm có nhà thờ nho nhỏ…

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2609.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2609.jpg.html)

Nhà của Karl Marx, có rất nhiều hình ảnh hoạt động của Bác Hồ trong đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2594.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2594.jpg.html)

Nói chung là bước chân qua đất Đức, xe cộ trên đường phố khác liền. Đầy xe nhìn ngon lành hẳn so với các thành phố trên đất Pháp kề cận. Cũng do hồi đó chỉ khoái xe Hummer nên mình cũng ít quan tâm mấy loại xe khác, chẳng có hình ảnh gì nhiều.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2588.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2588.jpg.html)

Một con phố khác

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2613.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2613.jpg.html)

Dàn đồng ca cứ nghêu ngao hát dù chẳng ai bắt nhịp với ai

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2573.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2573.jpg.html)

Con đường nhộn nhịp ngay trung tâm Trier

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2611.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2611.jpg.html)

NhatviD
15-05-2015, 21:57
Không nhìn thấy Hummer nhưng thấy được vài em có tiếng tăm khác trên đường như Audi với Beetle là đúng đất Đức rùi. Hình này bạn chụp năm nào ha mà cái màu của em Beetle đang là màu ‘hot’ của 2015 đấy. Cùng một hướng nên phố Trier có chút giống Mainz, còn màu mái nhà màu xám xám làm mình nhớ Koblenz.

Hỏi ngoài đề một chút, bạn hamacon đã chen chúc qua The Bund kiếm Hứa Văn Cường chưa vậy? Nói giỡn chứ nếu qua đó có thời gian nhớ xếp hàng thử Nanxiang Mantou Dian dumplings ở gần khu YuYuan garden nhé, chịu khó lên lầu trên. Không biết có còn ngon như xưa hay đã nhợt nhạt du lịch hóa mất rồi.

Deen
15-05-2015, 23:12
Em có visa Mỹ rồi, tháng 6 em đi. Em cũng tìm được dịch vụ mần visa TQ rồi ạ (c)

hamacon
16-05-2015, 09:57
@NhatviD : Oài, các hot trend cứ quay đi quay lại vậy đó ha, mình chụp hình này năm 2011 mà 2015 quay lại trend nữa kìa :D Nhatvi đi nhiều quá xá, bữa nào nghỉ hè mình dẫn con đi chơi rồi qua kiếm bạn uống cafe hen :)
Để mình bon chen đi kiếm Hứa Văn Cường rồi về kể bạn nghen, ôi lại thêm được 1 nơi ăn uống - mình sẽ đi thử rồi về "báo cáo" bạn :) Mà mình cũng chưa biết làm gì với các đêm ở Shanghai cả.

@Deen : Lần này là nghỉ hè đi Mỹ hay lại bỏ học đi Mỹ nữa ha em, nghỉ học nữa thì chị mà là cô giáo em chỉ đuổi thẳng cổ nghe chưa hihihi. Hóng chuyến phượt Mỹ của em. Nhớ phượt route 66 nha, chỉ kéo dài có khoảng 2000 dặm từ Chicago đến phía Nam Cali thoai hà.

Novemberrain11
17-05-2015, 18:20
Lần đầu đặt chân đến đất Đức phải kể đến lần đi công tác ở Frankfurt. Từ khi bắt đầu biết lịch đi đến khi lên đường, mình chẳng nhúng tay vào bất cứ thứ chuẩn bị về visa giấy tờ đi, khách sạn hay gì đó liên quan . Mà tập trung 100% sức lực vào các báo cáo chi chít con số, các lịch trình họp dày đặc cho dự án đến hồi cuối, các biểu đồ chi chít chữ & số, ngày nào cũng tận khuya mới xong việc về nhà. Thế nên bên nhân sự báo lên đường, nhét vào tay visa, ra sân bay chỉ việc leo lên bay, tới nơi có đồng nghiệp đón chở về khách sạn. Rồi từ đó là những ngày chỉ biết có cái con đường từ phòng khách sạn đến văn phòng làm việc chi nhánh Frankfurt cách đó 7-10 phút đi bộ. Hết giờ làm lại về phòng chúi mũi làm tiếp. Vì một cảm giác, làm với người Đức thực sự phải chỉn chu, chính xác từng chút một. Không được lơ là sai sót tí nào. Cộng với hồi đó cũng nghĩ làm là làm chơi là chơi nên hết lịch công tác lại leo lên máy bay về nhà mà chưa từng ngó được toàn cảnh trung tâm tài chính Frankfurt chứ nói gì đến các khu xung quanh. Sau này về rồi, leo lên phuot hoài thì lại thấy tiếc hùi hùi  Có ai đã từng đi công tác kiểu như mình chưa nhỉ ;)
Lần thứ 2 đặt chân lên đất Đức là nhân một chuyến công tác ở Paris, làm việc với dân Pháp thì lại khác hẳn, có cảm giác văn phòng Paris muốn mình chơi nhiều hơn là làm :D Thế nên cứ 1h chiều thứ 6 là xong việc, đóng cửa văn phòng, mình chẳng có gì làm nữa. Đành phải đi chơi vậy.
Mình lang thang qua các thành phố nhỏ của Pháp khúc gần Đức và ghé thăm thành phố cổ Trier trên đất Đức. Đúng kiểu 1 thành phố mình thích - Cổ kính, nhỏ bé mà cũng đầy đủ các điểm quá sức hấp dẫn.
Thành cổ Trier
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123306&d=1418481980

Mình đã có 1 buổi chiều nằm dài ra bãi cỏ kế vườn nho, ngắm trời ngắm đất ngắm mây lững lờ trôi

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1859.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1859.jpg.html)

Pi ẹt : Teaser trước vậy thôi, câu chuyện về Trier còn dài mà mình thì sắp đến ngày đi Shanghai đóng Shanghai Knights tập tiếp theo rồi nên mời các bạn chia sẻ về câu chuyện các chuyến công tác của các bạn nhé. Có ai để chuyến công tác "uổng phí" như chuyến đi Frankfurt của mình không nhỉ :)

Trời ơi, cái bức ảnh đẹp quá ạ! :)

NhatviD
18-05-2015, 18:26
Nhà bạn hamacon này đi suốt ha, bên vn sắp nghỉ hè rồi còn gì. Bạn tính hè này đánh một vòng sang xứ koala với chuột túi này thiệt a?

Đêm mùa hè ở Shanghai chắc uống trà ngắm sao, ngắm đèn ngắm sông Hoàng Phố và nghe tiếng Tàu mỏi cả tai (là “tai’ nhé). Mà bên đó kiếm một chỗ ngắm mây nước cũng không dễ vì bà con dưới quê ra tỉnh đông kinh khủng, mình ốm yếu chen hơi vất vả đấy. NhatviD đi hồi 7-8 năm trước, lúc đó còn quê quá chưa biết nhiều với lại bây giờ chắc thay đổi nhiều. Hồi mình đi là cuối tháng 10 nên trời lạnh, mua hạt dẻ rang vừa cầm cho ấm vừa đi bộ dọc mấy con đường nhỏ cũ cũ bên này sông thường xuyên. Lúc đó kiếm người nói tiếng Anh bên đó hơi khó, nhớ có lần vào nhà hàng ăn hẳn hoi mà hỏi cô bé bồi bàn toilet ở đâu cô ấy cứ cười mỉm chi, trả lời bằng tiếng Tàu. Hỏi thêm vài cô nữa cũng được đáp bằng mấy cái cười duyên y chang, chịu hết nổi mình tự chạy loạn đi tìm cho rồi.

Thôi không nói chuyện đêm Thượng Hải nữa nhé, trở lại đúng đường ray Âu Châu thôi, mình ko bon chen cắt ngang nữa :)

hamacon
19-05-2015, 13:12
@NhatviD : Cái job mình làm hiện nay được cái sếp cũng dễ dễ "nịnh nọt", đi rồi về sếp cáu thì lại chăm chỉ làm ít lâu, xong sếp quên quên lại chìa đơn xin nghỉ phép vô là lại được duyệt đi tiếp. Vậy nên công việc có cùi bắp cùi mía đi nữa vẫn thích mần, vì tính ra 1 năm không biết cơ man nào là ngày nghỉ. Híc, hi vọng không có đồng nghiệp nào lên đây coi tin này xong méc sếp :(

Hè có trách nhiệm dẫn mấy bà cháu đi chơi đó Nhatvi, có gì mình inbox sau khi fix ngày với coi lịch trình có mon men tới chỗ bạn không :D

Hì hì cái thành phố công nghiệp Thượng Hải đó, cũng có khối chuyện để kể nhỉ, chắc giờ thiên hạ nói tiếng Anh hà rầm rồi, hi vọng vậy. Lần này mình đi hội chợ điện tử CES thôi, 1 ngày công việc, 7 ngày đi chơi :D Còn vụ ngắm đèn lãng mạn mình dành cho những tối ở Hàng Châu đi thuyến trên Tây Hồ & cái show Tống Thành Thiên Cổ Tình nổi tiếng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Thôi mình quay lại kỉ niệm với vùng đất Trier nhỏ nhỏ xinh xinh đã nha :)

hamacon
19-05-2015, 13:19
Tới châu Âu, ngưỡng mộ cách tận hưởng cuộc sống của họ. Họ vẫn làm rất cật lực và tận hưởng cuộc sống cũng thực thảnh thơi. Cũng có dịp ở tại nhà của dân bản xứ, cách họ trải qua 1 ngày nghỉ thực sự là quá thích. Không hề giống cái lối sống lúc nào cũng vội vã mà khá là vô ích của mình trước đến nay. Thích từ cách họ tận hưởng từ tốn bữa sáng được chuẩn bị ở một cái bàn ngoài hiên nhà, trong ánh nắng mai bên cạnh khóm hoa nhỏ, mùi hoa cỏ mùi trái chín phảng phất, rồi ăn xong thong thả đi dạo thăm mấy luống hoa hoặc đạp xe thong dong ra cánh đồng hoa cải vàng rực hay chiều đến lại nhấm nháp mấy miếng bánh trong bữa trà chiều, ra bờ đê đi dạo cho đến chuẩn bị bữa tối cùng các thành viên trong nhà, nướng bánh, làm salad các thứ và ăn tối từ tốn rộn rã tiếng cười nói cho tận đến đêm khuya mới dọn dẹp đi ngủ. Trải qua những ngày như thế này rồi, cái mình học được sau khi về Việt Nam là cân đối lại cách mình tiêu tốn thời gian của bản thân và của gia đình để thực sự là vừa sống vừa tận hưởng hơn.
Và mình đã trải qua lần thứ 2 đến Trier như vậy đó, đạp xe trên triền đê này trong làn gió mơn man dịu mát của mùa hè. Tuy nhiên đi một mình thỉnh thoảng có lúc hơi cay cay sống mũi trước mấy cảnh như vầy – có lúc ước gì có bạn già nhà mình bên cạnh :D

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2599.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2599.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1892.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1892.jpg.html)

Nói ra thì Hai Lúa chứ đây là lần đầu tien mình biết dạng xe như vầy đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2600.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2600.jpg.html)

Và thử qua luôn loại xe này, sau này đi nhiều hơn thì thấy thành phố du lịch nào cũng nhan nhãn luôn

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1922.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1922.jpg.html)

Rồi nghỉ chân tại một quán ăn nhỏ nhìn ra bờ sông, chọn quán này chỉ vì màu của tất cả mọi thứ trong quán trông hài hòa hay hay

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1890.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1890.jpg.html)

Một bảng hiệu của người Hà Nội giữa bầu trời Trier

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1852.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1852.jpg.html)

Đứng từ đây nhìn xuống toàn thành phố

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1858.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1858.jpg.html)

Trier còn có rất nhiều những di tích cổ xưa như đấu trường hay các thành quách, tuy nhiên tất cả đều đã đổ nát và đúng như tên gọi “Roma thu nhỏ” vậy, chỉ khác rằng các dấu tích xưa đều lẫn trong cây cỏ, không hề có những hàng rào kém duyên như Roma dựng lên để bảo vệ nó.

Nếu có ai tới Trier, nhớ thử cảm giác ngồi trên nền các thành quách xưa này trong ánh nắng chiều vàng vọt, liên tưởng ngược dòng thời gian về ngày xưa, bao nhiêu con người đã bước chân nơi này, vó ngựa đã tung, máu đã đổ !

Schweini
19-05-2015, 23:13
những cảm nhận thật dễ mến hớ hớ

Deen
20-05-2015, 12:04
Xe đứng Segway nhìn có vẻ dễ chứ thật ra cũng phải tập bỡ ngỡ như mới tập xe đáp mới đi được đấy chị ạ (NT)

hamacon
20-05-2015, 12:12
@Deen : Chị lại thấy dễ đi, đứng lên té nghiêng ngả vài lần là chạy được, chạy chậm thôi. Chị đi theo nhóm thuê xe có guide luôn đó.
@Schweini : Cứ việc mến có ai cấm đâu ha hehehe

HaHoi
20-05-2015, 12:19
Anh Schweini này bá đạo quá, người ta đang tuôn trào chú lại hớ hớ thật quá thể đáng ! :))
Dưng phải nói cái đoạn vừa rồi chấp bút tuyệt lắm Hamacon à !

thichcovua
20-05-2015, 17:29
Ôi, vô cái topic này em phải bỏ like sỉ chị hamacon ạ =))

hamacon
20-05-2015, 17:50
@HaHoi : Bạn Schweini có vẻ cười đểu bác nhỉ :)
Bác ui đúng là khi viết bằng cảm xúc thực luôn hay ho hơn là lúc không có tâm trạng gì để viết cả :D

@thichcovua : Có lòng đọc qua là vui lắm òi đó em ui, em cũng chia sẻ các kỷ niệm của mình đi nha.

Deen
20-05-2015, 18:38
Chắc em cũng phải tạo thêm vài acc clone : thichcotuong, thichcobac, thichtienmat , thichDuyManh. , thichnhanlike... để cạnh tranh với bạn cờ vua quá =))

hamacon
25-05-2015, 12:41
Lái xe từ Praha đi Munich, cung đường này cũng không hẳn là quá đẹp tuy nhiên cũng thõa mãn phần nào cái kế hoạch tự lái xe ở châu Âu của mình. Mình luôn phấn khích khi cho xe chạy tốc độ cao ( hơn VN :D ), cả người căng lên như được bơm thêm adrenaline vậy đó.
Khi đã qua đất Đức, thấy rất nhiều tấm lợp năng lượng mặt trời. Ở các nước khác thấy khá ít chỉ riêng đất Đức là dày đặc. Xe cứ chạy trong làn sương lẫn tuyết rơi nhè nhẹ

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01345.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01345.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01354.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01354.jpg.html)

Chiều đó xe tới nơi, do không đi quen xe trong Munich nên để xe lại chỗ trọ và đi tìm đến quán bia gần đó nạp năng lượng. Tới đất Đức rồi, phải ăn cho thỏa thích mấy món tủ của mình như xúc xích trắng, xúc xích nướng & đủ loại thịt heo hầm :D
Lần đi vừa rồi đúng là phải cám ơn google map phiên bản offline lắm lắm. Vì nhờ bạn này mà mình chỉ 1 lần đi lạc duy nhất ở Venice do trùng tên đường. Còn lại định hướng rất tốt. Cứ bước chân ra khỏi nhà ga hoặc nhà trọ là bật map lên, định vị vị trí và đi theo chỉ dẫn thôi. Điểm yếu của map này là không dùng chức năng search được, do nếu search thì khối lượng dữ liệu lưu trữ offline là quá lớn mà. Vậy nên trước khi tới địa điểm mới thì cần đánh dấu sẵn trên bản đồ để dễ tìm.
Cách nhà trọ chừng 300m là nhà hàng này, google thì thấy đúng là 1 nhà hàng lâu năm, khách luôn đông đúc, bồi bàn vui tính & đồ ăn thì cực kỳ hợp khẩu vị tụi mình. Lúc này ngồi ăn mà cảm giác hạnh phúc ấm áp gì đâu í. Công nhận hạnh phúc sao nó giản dị ghê hồn, chỉ cần được ăn ngon, ngồi chỗ ấm cúng, bên tai rôm rả tiếng chuyện trò, men bia có chút lâng lâng,….

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01377.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01377.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01380.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01380.jpg.html)

Và bắt đầu công cuộc shopping tại Munich, khi ngẩng đầu ra khỏi shop dầu thơm thì trời đã sẩm tối

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01408.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01408.jpg.html)

Không biết mọi người thì sao chứ Munich với mình là 1 thành phố rất dễ dàng shopping, ngay trên các con phố, các cửa hiệu quá sang chảnh thì mình không vào, cứ các cửa hiệu bình dân mà lượn. Đến nỗi lúc quay về nhà trọ 2 tay của 2 đứa đều lỉnh kỉnh đồ đạc hết. Giá cả thực sự chấp nhận được.

Schweini
25-05-2015, 21:02
Mình thích cách đi và cảm nhận của vợ chồng hama rùi đó. Nhất là điểm 1 người ở đất SG nắng ấm quanh năm lại phải lòng mùa đông Châu Âu lạnh giá
Cảm giác lái xe trên những con đường thênh thang, chắc chắn là rất đáng nhớ phải không nào? mình đồng cảm với bạn về điều ấy

Deen
25-05-2015, 22:27
Bác Schweini thấy viên khoai tây nghiền và ly bia kia có quen ko bác :LL

Caliathia
26-05-2015, 19:42
Em ui, chị tính đến Thụy Sỹ vào tuần thứ 3 của tháng 6 này. Đọc trên phượt nên tính đến Interlaken và Bern. Em chia sẻ kinh nghiệm đi Thụy Sỹ về khách sạn, nơi nên đến, cách di chuyển nhé.
Cám ơn em nhiều

thichcovua
28-05-2015, 12:31
@HaHoi :
@thichcovua : Có lòng đọc qua là vui lắm òi đó em ui, em cũng chia sẻ các kỷ niệm của mình đi nha.

Em viết lách chả ra gì chị ơi, chỉ dám đi loanh quanh hóng hớt các anh chị. Khi nào hòm hòm như chị hamacon em làm luôn thể =))

@ Deen: tớ thích cậu gòy nhoa

hamacon
29-05-2015, 00:55
Em ui, chị tính đến Thụy Sỹ vào tuần thứ 3 của tháng 6 này. Đọc trên phượt nên tính đến Interlaken và Bern. Em chia sẻ kinh nghiệm đi Thụy Sỹ về khách sạn, nơi nên đến, cách di chuyển nhé.
Cám ơn em nhiều
Em ở mixt dorm nên không biết ks nào hay chị Caliathia ơi, tuy nhiên chị có thể dùng booking.com chẳng hạn, xem mấy ks có nhận xét tốt & đọc kỹ xem có gần ga tàu cho thuận tiện không là được chị ạ. Về Interlaken thì chị xem mấy trang đầu em có để, nó nhỏ lắm, nếu không đủ thời gian thì nửa ngày cũng được, cứ giở bản đồ ra đi. Tuy nhiên những làng gần Interlaken mới là đẹp. Chị có thể đi thêm Lauterbrunnen, Wengen, Grindelwald, hồ Thun, hồ Brienz,... hay leo tàu, cáp treo lên các đỉnh núi gân đó nhé. Bern thì em chưa soạn ra sẵn & giờ đang đi chơi, để mai mốt về em inbox hay email chị sau nhé.

hamacon
29-05-2015, 00:59
Em viết lách chả ra gì chị ơi, chỉ dám đi loanh quanh hóng hớt các anh chị. Khi nào hòm hòm như chị hamacon em làm luôn thể =))

@ Deen: tớ thích cậu gòy nhoa
aiza có nhiêu chia sẻ nhiêu nó nóng hổi em ơi. Chứ ngâm lâu quá như chị giờ tìm lại hình cũng khổ sở ghê lắm, lục cả loạt ổ cứng mới tìm ra cái còn cái mất & lật tung ghi chép từ hồi xưa nữa :(

Schweini
06-06-2015, 05:08
Cho mình xin vài dòng về München đi hamacon ơi. Thành phố tinh túy nhất của Đức mà ban "ém" hơi lâu rùi đấyX(

hamacon
06-06-2015, 21:17
@Schweini : Trời ơi nó là tinh túy nhất của Đức hả, vậy thôi mình hem dám nói gì nữa đâu. Hỏi chỗ nào ở Munich ăn ngon bia ngon là mình biết 1 số chỗ, chỗ nào shopping đồ đẹp giá rẻ cũng biết nốt :D Còn các thành tựu của nó thôi hiểu biết của mình mà đưa lên là bị dân nằm vùng ở Đức lâu năm như bạn và rất rất nhiều anh chị khác trên diễn đàn này cười chết thôi :(

Schweini
07-06-2015, 16:02
@Schweini : Trời ơi nó là tinh túy nhất của Đức hả, vậy thôi mình hem dám nói gì nữa đâu. Hỏi chỗ nào ở Munich ăn ngon bia ngon là mình biết 1 số chỗ, chỗ nào shopping đồ đẹp giá rẻ cũng biết nốt :D Còn các thành tựu của nó thôi hiểu biết của mình mà đưa lên là bị dân nằm vùng ở Đức lâu năm như bạn và rất rất nhiều anh chị khác trên diễn đàn này cười chết thôi :(
Này này ko viết tiếp là mình :T đấy nhá:LL. Hòm thư của bạn đầy rồi xóa bớt đi nhá hamacon. München tinh túy: BMW, Oktoberfest, FC Bayern...những cái tên mà ai cũng biết có gì cao siêu bí hiểm đâu

hamacon
07-06-2015, 21:50
Nghe nói Munich là thành phố giàu có phồn thịnh nhất nước Đức, sau khi đi tới xem bảo tàng BMW & Allianz Arena thì mình càng củng cố thêm thông tin này :D
Mặc dù đã được coi bảo tàng xe Mercedes Benz ở Stuttgart rồi & cũng không hiểu biết về động cơ máy móc nhiều nên định không đi, nhưng rồi bạn trai cũng kéo đi tới BMW cho bằng được. Bạn í thuộc tuýp người đi chơi là không có chụp choẹt gì cả, sáng đó trời lại mưa lâm thâm, bạn đề nghị quẳng hết đồ ở nhà, chỉ cầm mỗi cái thẻ visa với mớ tiền lẻ, đi chơi mà cứ đụng đâu cũng chụp phát mệt ( theo lời bạn í, vậy nên có đợt bạn í đi Nhật ngắm hoa anh đào, về nhà hỏi hình đâu nghía chút coi, bạn tỉnh bơ nói có chụp tấm nào đâu mà có :( ).

Tất nhiên là không bỏ qua khu chợ ngoài trời Viktualienmark, nếm thử đủ loại xúc xích, thịt muối các thứ, rồi lê la tới quán bia Hofbraeuhaus.
Tới Munich thực sự bị nghiện bia mất rồi, nhất là weissbier - bia trắng, uống kèm xúc xích trắng là tuyệt nhất. Hình như người ta thường ăn sáng, còn mình là thấy thực đơn có là gọi ngay bất kể buổi gì :D
Ngồi trong quán này có biểu diễn nhạc rất vui vẻ, lại có các cô gái mặc đồ truyền thống xách cái làn có bánh vòng đi qua lại giữa các bàn để tiếp bánh.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02280.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02280.jpg.html)

Dàn nhạc chơi sôi động nên không khí thật sự phấn khích

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02309.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02309.jpg.html)

Weissbier, weisswurst, bratwurst

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02300.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02300.jpg.html)

Weisswurst – xúc xích trắng luộc

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02298.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02298.jpg.html)

Và tất nhiên không thể bỏ qua schweinshaxe, món này nơi nào mình cũng thử, tuy nhiên mỗi nơi có mỗi cách nấu, mỗi mùi vị khác nhau :)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02304.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02304.jpg.html)

hamacon
07-06-2015, 23:03
Lần này tới Munich, mục đích của mình không phải là đi chơi trong thành phố, mà là đi ra ngoại ô thăm lâu đài Neuschwanstein . Lẽ ra từ Stuttgart đi cũng cùng khoảng cách như nhau, nhưng vì bạn trai muốn tới bằng được Munich, có lẽ cũng như nhiều người phái mạnh khác, kiểu như tới Paris không phải để thăm tháp Eiffel mà để thăm bảo tàng quân sự Napoleon và có cơ hội trúng lúc thì xem 1 buổi biểu diễn máy bay quân sự.
Vé tàu ở Đức tính ra cũng thật tiện lợi, mua cái vé tàu đi trong vùng Bavaria trong 1 ngày, đi được tới lâu đài Neuschwanstein cũng nằm trong vùng Bavaria cách Munich khoảng 90km.
Tàu vùng ở Đức thôi cũng thấy khác biệt rồi, đẹp hơn hẳn 1 số nước khác

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01529.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01529.jpg.html)

Lỡ lên lộn toa hạng nhất, chụp hình cái rồi qua toa hạng 2

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01532.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01532.jpg.html)

Ra khỏi thành phố, tàu lướt nhanh giữa 2 bên cảnh như vầy đây

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01575.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01575.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01586.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01586.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01589.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01589.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01585.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01585.jpg.html)

Đến thị trấn Fussen, từ đây đi bus khoảng 8 phút là tới làng Schengau ngay chân núi, để từ đó leo lên lâu đài.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC02230.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC02230.jpg.html)

Từ bến bus ở làng Schengau, đi bộ một chút sẽ thấy nhà bán vé vào thăm 2 lâu đài Hohemschwangau và Neuschwanstein. Tuy nhiên mình chọn lựa không vào bên trong lâu đài, chỉ đi bên ngoài cho nên mình bỏ qua phần mua vé. Cũng không đi xe ngựa lên núi, mà đi bộ khoảng 45 phút. Mùa đông thì các tuyến bus không lên tận cổng lâu đài và cầu Marienbrücke được, phải chọn lựa đi xe ngựa hoặc đi bộ lên.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01599.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01599.jpg.html)

Có lần bạn Schweini có nói mùa đông, các con đường thường được rải muối để tuyết không đọng lại làm mặt băng trơn trượt, đường cũng có rải sỏi nhỏ tránh trượt bánh xe

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01634.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01634.jpg.html)

Những chú ngựa kéo xe chở khách thật sự rất khỏe, đường khá là dốc, khách ngồi kín trong xe mà vẫn ung dung thong thả rảo bước. Loại ngựa này chân rất to, khác hẳn những chú ngựa ở các vùng thảo nguyên như Mông Cổ hay Myanmar mà mình từng biết.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC01647.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC01647.jpg.html)

Schweini
08-06-2015, 02:58
Trời, 2 anh chị có bản tình ca mùa đông lãng mạn quá
Không ngờ bạn cũng thích uống Weizen, dòng bia mà mình thích nhất. Mình đang ngồi ở ban công, hôm này là 1 tối hè lành lạnh, bên cạnh cũng là 1 ly Weizen của Franziskaner nè. Hama có thử loại bia này chưa, mình nghĩ ở VN có thể cũng có đó

hamacon
08-06-2015, 12:24
Bây giờ ngồi văn phòng vẫn nhớ âm thanh vó ngựa gõ cộc cộc lên nền đường sỏi, tuyết rơi nhè nhè phơn phớt lên tóc lẫn gió nhè nhè nhưng lạnh buốt của mùa đông ...
Mùa hè vẫn là tuyệt nhất nhỉ, mình cũng thèm 1 ly quá Schweini ah.
Hóa ra weisswurst không phải luộc, mà là ngâm nước nóng ha, họ mang ra cho mình thì đúng là nước còn nóng để trong thố đậy nắp như hình, mình bóc lớp vỏ ra và ăn thôi. Sau này khi tới Thụy Sĩ, mình có mua 1 ít xúc xích này mang về nhà, lại toàn luộc lên ăn thôi :D
Dạo trước đi qua Đức mình chưa bao giờ uống thử bia trắng, từ khi biết nó xong thì mấy loại bia kia cho ra rìa hết ráo :) Chẳng biết VN có ko nữa

Russel
09-06-2015, 08:14
Sáng Sài gòn nóng ngột ngạt mà được thưởng thức những tấm hình tuyết trắng của bạn hamacon thấy thật tuyệt vời (K)(K) Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận và hình ảnh những chuyến đi. Lâu lắm rồi không được hưởng mùa đông châu Âu, tình cờ năm 2013 trong chuyến đi tình nguyện lên Lào cai mình cũng được ngắm tuyết, cũng đẹp tuyệt, nhưng cảm giác không được thư thái thế này.

Cơm Nắm Muối Mè
09-06-2015, 18:52
Vienna
Nhiều lúc cứ nhớ đau đáu những chuyến đi, cũng không hẳn là nhớ một nơi nào đó, chỉ là nhớ cảm giác đang trên đường đi. Không cần biết ngày mai là thứ mấy, ngày mấy, không cần biết điểm đến sắp tới sẽ thế nào. Luôn có tâm thế biết rằng phía trước là những điều hoàn toàn mới mẻ đang chờ đợi, dù cho điếm đến phía trước có là nơi đã đi đến nhiều lần rồi hay chăng nữa.

Từ Salzburg chúng tôi cuối cùng cũng tới thành Vienna nước Áo, đón chúng tôi bằng chút nắng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh vắt. Chuyến đi này tôi luôn tìm những chỗ trọ gần nhà ga, bởi vì hành lý chúng tôi rất lỉnh kỉnh, tới đây là đã trải qua khá nhiều thành phố khác rồi, shopping nhiều đến mức tôi đã phải bỏ cả một vali quần áo cũ, áo lạnh mang đi không dùng tới để lấy chỗ chứa đồ mới vào. Cứ đi tới mỗi thành phố chúng tôi lại có cái màn chia tay một vài món đồ cũ. Chuyện này cũng có chút là ngoại lệ với tôi, bởi vì thường thì travel light là tiêu chí hàng đầu với những chuyến đi trước. Nhưng rồi sau này tôi phát hiện ra, chính những món đồ mua ở đâu đó được lôi ra dùng hàng ngày, mỗi món đồ đều có một câu chuyện, một hành trình phía sau nó. Và tôi thỉnh thoảng muốn đắm chìm trong những kỷ niệm đó.

Không giống như Paris, đã yêu mến từ trước khi tới, thấm trong từng giấc mơ con đường nào các vĩ nhân từng đặt chân qua, chiếc ghế nào từng lưu kỷ niệm,.. hay Rome với lịch sử từ ngàn xưa bi tráng. Vienna về lịch sử đối với tôi chỉ qua mấy dòng của Wiki, còn lại hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên tôi cũng chủ đích sẽ không tìm hiểu sâu về lịch sử vì trí nhớ rất tồi của mình. Cứ xách bản đồ thành phố ra, vòng lại những điểm chính sẽ ghé, rồi tất cả tùy cơ ứng biến.

Lại nói về vụ nhà trọ, lần này chúng tôi ở hệ thống Wombats City Hostel chỉ cách nhà ga có vài chục mét, chọn một phòng đôi giá khoảng 1,2 triệu VNĐ/ đêm. Đến vào buổi sáng, chưa đến giờ nhận phòng cho nên sau khi gửi đồ ở phòng đợi, ngồi lật bản đồ chọn cung đường đi, vì cái bụng bắt đầu réo đòi nạp năng lượng rồi. Từ cửa lớn có 2 anh chàng cao to bước vào, tôi cũng chỉ lơ đãng nhìn qua rồi lại chăm chú nhìn bản đồ, rồi thì 1 anh chàng trong đó bước lại gần gọi lớn “ha ha ha” – đừng ngạc nhiên, tên tôi là Hà mà, các bạn í luôn nói kêu tên mày quá dễ, tao chỉ cần cười lớn là okay. Rồi chìa tay ra tay bắt mặt mừng với tôi. Lúc đó tôi mới giật mình nhìn kỹ, hóa ra là Mike đến từ New Zealand mà tôi đã gặp, đã ở chung nhà trọ ở Gyeongju. Trời đất ơi, trái đất quả nhiên là nhỏ bé mà. Hồi đó là Mike còn đi chung với bạn gái cũ, chúng tôi đã cùng có 2 ngày đi chung thăm thú Gyeongju, rồi sau đó cùng đi Daejeon thăm nhà một cô bạn Hàn, cũng chỉ mới quen ở Jeju, rủ về nhà cổ chơi, nhà cổ có cơ sở sản xuất kim chi nhỏ. Cho nên cả đám tới để thăm nhà tiện thể học cách làm kim chi luôn. Nhưng rồi sau đó không còn liên lạc, chỉ hẹn với nhau rằng, biết đâu trên đường phượt sắp tới sẽ lại gặp nhau :) Thế đấy, giữa đất Áo xa xôi này lại gặp lại để ôn lại kỷ niệm cũ. Tất cả thật sự dễ thương mà.

Vienna dễ thương như thế với tôi bắt đầu bằng câu chuyện những kỷ niệm xưa, để rồi càng đi càng thấy, ủa có đi lộn không nè, sao kiến trúc thành phố cứ như đang ở giữa Paris vậy. Chỉ có điểm khác là ở đây tram chằng chịt khắp các con đường, còn Paris thì không. Nhìn sâu vào từng khối kiến trúc mới thấy khác biệt chút ít.

Tất nhiên là tới khu trung tâm trước, metro stop Stephanplatz

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1612_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1612_1.jpg.html)

Stephan Dom với kiến trúc Gothique

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1625_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1625_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1630_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1630_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1644_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1644_1.jpg.html)

Con phố shopping lớn, tôi tìm tới chỗ này trước không phải để shopping, mà do đang đói bụng, theo National Geo. thì trên phố này có một vài chỗ bán đồ ăn lề đường ngon.

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1663_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1663_1.jpg.html)

Và đúng vậy

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1680_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1680_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1673_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1673_1.jpg.html)

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_2045_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_2045_1.jpg.html)

Nạp đủ năng lượng rồi, lên đường thôi. Có giống đang ở một con phố nào đó ở Paris không nè

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/IMG_1694_1.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/IMG_1694_1.jpg.html)

Trời ơi, khúc trung tâm này hồi đó em chạy tới chạy lui như con hâm vì có cửa hàng U. Benetton sale 50-70%. tội con nhỏ nhà quê ở Nauy hơm có đồ đẹp (tràn ngập made in china) nên qua đó thấy được chỗ bán vừa với tạng ng mình dây mừng hết biết. Trong khi đó, chồng em thì thăm thú cái nhà thờ đá tuyệt đẹp đó (mà lúc tụi em đi, nó đang tu sửa phía trên đằng trước chị ơi) rồi ảnh đi xuống hầm mộ bên dưới thì phải, nói chung là những hoạt động hết sức trí tuệ, trong khi em như mẹ mướp ngoài kia ;(
Kỷ niệm ở Wien của em thất vọng lắm, vì ng Áo em thấy cũng lạnh te y chang ng Bắc Âu, ko vui vẻ dễ mến như mấy nước Nam Âu. Đi hai bảo tàng thì tu sửa phía trước nên ko chụp hình được gì. Chỉ có lần leo lên được cái tháp rất cao (thang máy đi có mấy giây thôi) để ăn món thịt bê (món duy nhất thấy ngon ở Áo) trong lúc cái tháp đó nó tự xoay vòng để mình ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao lúc hoàng hôn là đáng nhớ nhất. Còn lại toàn kỷ niệm đi mua sắm thành công, thôi coi như có cái an ủi vậy.

Cơm Nắm Muối Mè
09-06-2015, 18:54
Chị ơi Innsbruck là một thành phố núi cao rất đẹp,thật tiếc vì chị đã bỏ qua Innsbruck.Mèo lười gửi ở đây một tấm hình chụp Innsbruck mà Mèo lười có dịp ghé thăm thành phố này vào cuối năm 2011
https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/Austria_zpshl2rgwfq.jpg (http://s224.photobucket.com/user/anhsangphuongdong/media/Austria_zpshl2rgwfq.jpg.html)

Mong những hình ảnh tiếp theo về Wien của chị-thành phố quá đỗi thân quen với Mèo lười trong quá khứ...:)

Đúng là hồi đó nhờ đọc bạn Mèo lười, mà em quyết định đi Áo, dù chỉ đi Wien 1 tuần. nhưng em vẫn nghĩ sẽ quay trở lại đúng mùa đông để thăm nơi này như bạn ấy viết.

Cơm Nắm Muối Mè
09-06-2015, 19:08
Ở nhà mình vốn là một bà nội trợ part time mà, cho nên mình luôn thích nhìn cách trưng bày hàng hóa trong chợ ở mỗi cái chợ mà mình đi qua lắm.

Giờ thì tới cái màn mà mình thích thú nhất nhì trong mỗi chuyến đi. Ăn thôi.
Tới chỗ nào mình cũng thấy đồ ăn hợp khẩu vị mới chết chứ, ăn cái gì cũng thấy ngon. Cũng thật may mắn là ăn rất nhiều tuy nhiên mình khó tăng cân lắm, chứ với lượng đạm dung nạp kỳ này mà dễ tăng cân thì thôi rồi lượm ơi.
Trên lầu 1 của chợ là khu ăn uống. Tụi mình cứ ghé mỗi tiệm ăn gọi 1 món ăn thử sau khi đi dạo 1 vòng thấy quá trời món muốn thử.


Tiếp tục các món ăn nữa nhé, ở Budapest ẩm thực cũng đa dạng lắm, hoặc ăn mấy món truyền thống có cơm có đồ kho tựa như VN, thì cũng có nhiều nhà hàng có các món salad các kiểu.



https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00148.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00148.jpg.html)

Kết thúc một ngày toàn ăn uống là một dĩa đồ ăn ngập mặt trong 1 tiệm ăn toàn món traditional Hungary

https://i572.photobucket.com/albums/ss168/hamacon_2009/DSC00096.jpg (http://s572.photobucket.com/user/hamacon_2009/media/DSC00096.jpg.html)

Thực ra cũng nhờ cô bé host của cái hostel tụi mình ở Budapest mà mới biết được cái tiệm thức ăn Hung hay ho này. Đông khách khiếp đảm. Nhưng mà đồ ăn rất vừa miệng ( hí hí mình thì có cái gì mà không vừa miệng đâu )

Khi đi chơi, chủ nhà trọ đóng góp một phần không nhỏ cho cái việc mình thêm yêu thích nơi đó hay sẽ thêm không thích. Và ở tại Budapest này, mình thêm yêu thành phố này cũng bởi những con người mình gặp trong 4 đêm ngắn ngủi ở đây. Cô bé chủ nhà trọ cũng là 1 traveller, cô bé còn trẻ chừng 22-23 tuổi thôi nhưng thành tích đi cũng rất khá. Khi vào check in, hỏi passport mình xong cầm lấy mỉm cười rồi bắt đầu nói về các địa điểm ở VN mà cô bé đã ghé qua. Nào là Sapa, Lào Cai, rồi thì dọc dọc cho tới SG, Cần Thơ,... Làm cho mình phải ngắt giữa chừng là bây chừ chị đi chơi chứ hông phải guide VN của em, lẽ ra em phải giới thiệu Budapest cho chị chứ.
Nhà trọ này còn 1 điểm cộng nữa là lâu lâu có tổ chức mời tất cả khách trong nhà trọ ăn một bữa ăn truyền thống của Hung. Tối hôm đó tất cả mọi người sẽ tập trung lại ăn xong tới màn mua thêm đồ uống về góp vui, cứ rôm rả góp chuyện như vậy cho tới tận khuya, nhóm thì tách ra đi bar, nhóm quây lại ngồi đàn hát cứ như không còn gì trên đời này cần phải lo lắng nữa....

Ối chị ơi, chết em, thèm quá :)) Chị cho thông tin luôn cái nhà trọ và cái quán ăn đi chị. em ghi sổ rồi, đây chắc chắn là nơi phải tới, dù chưa biết khi nào thôi (list dài quá :)) ) em cũng mê lượn chợ hoặc siu thị lắm, mua đồ về nấu nướng. lần nào đi đâu cũng chia ra hai đợt: 1 đợt ở hotel thì đi ăn ngoài, 1 đợt ở căn hộ thì tự nấu. thế là ta được nếm trọn món ngon đặc sản, lẫn nắm được giá cả địa phương :D hi hi...

hamacon
09-06-2015, 21:23
Sáng Sài gòn nóng ngột ngạt mà được thưởng thức những tấm hình tuyết trắng của bạn hamacon thấy thật tuyệt vời (K)(K) Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận và hình ảnh những chuyến đi. Lâu lắm rồi không được hưởng mùa đông châu Âu, tình cờ năm 2013 trong chuyến đi tình nguyện lên Lào cai mình cũng được ngắm tuyết, cũng đẹp tuyệt, nhưng cảm giác không được thư thái thế này.
Welcome nhà Russel nhé. Vậy thì từ bây giờ chuẩn bị cho chuyến quay lại châu Âu mùa đông tới là vừa rồi đó bạn ơi :)

hamacon
09-06-2015, 21:32
Trời ơi, khúc trung tâm này hồi đó em chạy tới chạy lui như con hâm vì có cửa hàng U. Benetton sale 50-70%. tội con nhỏ nhà quê ở Nauy hơm có đồ đẹp (tràn ngập made in china) nên qua đó thấy được chỗ bán vừa với tạng ng mình dây mừng hết biết. Trong khi đó, chồng em thì thăm thú cái nhà thờ đá tuyệt đẹp đó (mà lúc tụi em đi, nó đang tu sửa phía trên đằng trước chị ơi) rồi ảnh đi xuống hầm mộ bên dưới thì phải, nói chung là những hoạt động hết sức trí tuệ, trong khi em như mẹ mướp ngoài kia ;(
Kỷ niệm ở Wien của em thất vọng lắm, vì ng Áo em thấy cũng lạnh te y chang ng Bắc Âu, ko vui vẻ dễ mến như mấy nước Nam Âu. Đi hai bảo tàng thì tu sửa phía trước nên ko chụp hình được gì. Chỉ có lần leo lên được cái tháp rất cao (thang máy đi có mấy giây thôi) để ăn món thịt bê (món duy nhất thấy ngon ở Áo) trong lúc cái tháp đó nó tự xoay vòng để mình ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao lúc hoàng hôn là đáng nhớ nhất. Còn lại toàn kỷ niệm đi mua sắm thành công, thôi coi như có cái an ủi vậy.


Ối chị ơi, chết em, thèm quá :)) Chị cho thông tin luôn cái nhà trọ và cái quán ăn đi chị. em ghi sổ rồi, đây chắc chắn là nơi phải tới, dù chưa biết khi nào thôi (list dài quá :)) ) em cũng mê lượn chợ hoặc siu thị lắm, mua đồ về nấu nướng. lần nào đi đâu cũng chia ra hai đợt: 1 đợt ở hotel thì đi ăn ngoài, 1 đợt ở căn hộ thì tự nấu. thế là ta được nếm trọn món ngon đặc sản, lẫn nắm được giá cả địa phương :D hi hi...

Trời ơi nàng ơi nàng làm chị shock toàn tập, vô phuot cái có 61 cái notification nhảy ra bùm bùm :))))

Có vẻ tụi mình hợp nhau khoản ăn uống shopping em ạ ;) Chị cũng lượn lờ khu trung tâm Wien vì H&M, Zara đầy rẫy ra mang về lỉnh kỉnh đồ cho mẹ đồ cho con :)

Nhà trọ : HomePlus Hostel, Budapest
Quán ăn : hỏi chủ nhà trọ, vì chị cũng được họ chỉ cho, quên ghi lại địa chỉ rồi. Trông cái quán ăn như quán cơm bà Cả SG vậy á :D

Còn các món khác thì đi khu chợ trung tâm Budapest là có đầy đủ nhá.

Nàng còn chưa kể chuyện nhà quê Nauy của nàng nha - một cái nơi đẹp tựa thiên đường vậy kiu nhà quê, chị cũng muốn có được tí quê của nàng lắm đây.

Cơm Nắm Muối Mè
09-06-2015, 21:47
Chị ơi, sau này có qua đây nữa, hú em nha. nhà em cách Oslo 40km, Drammen ạ :D chỗ em đúng làng quê mà :D đằng sau đồi núi, đằng trước là sông, hi hi...

hamacon
09-06-2015, 21:52
@Cơm Nắm : Hèn gì tối ngày ăn cơm nắm muối mè, chẹp chẹp thèm quá. Hihi chị ghi nhớ rồi, biết đâu rồi cũng có dịp thôi ha.

hamacon
09-06-2015, 22:55
Tiếp tục từ làng Schwangau ở chân núi, đi lên lâu đài Neuschwanstein và lâu đài Hohemschwangau
Một khách sạn bên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127534&d=1433863316

Lâu đài Hohemschwangau nhìn từ con đường giữa ngã 3 đi hồ Alpsee và 2 lâu đài kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127535&d=1433863316

Cũng là lâu đài Hohemschwangau nhìn từ đường lên cầu Marienbrücke

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127540&d=1433863427

Đã đến cổng lâu đài Neuschwanstein

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127543&d=1433864949

Và giờ thì phóng tầm mắt ra xa thôi, đâu đâu cũng một màu tuyết trắng xóa. Những cảnh như vậy luôn làm cho mình trầm mặc thật lâu không thốt nên lời, nhớ đến câu chuyện nàng Elizabeth trong Pride and Prejudice lòng chất chứa đầy tâm sự băng băng qua cánh rừng gỗ thông và không nguôi nghĩ về Mr. Darcy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127542&d=1433864877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127538&d=1433863360

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127536&d=1433863339

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127537&d=1433863339

Mèo lười BH
09-06-2015, 22:58
Chị ơi, sau này có qua đây nữa, hú em nha. nhà em cách Oslo 40km, Drammen ạ :D chỗ em đúng làng quê mà :D đằng sau đồi núi, đằng trước là sông, hi hi...

Tớ cũng mê Nauy lắm mà chưa có dịp Phượt tới nơi đây...Bây giờ biết có bạn cơm nắm rùi nha hihi :)

June
10-06-2015, 00:30
Nauy đẹp tuyệt và Dramen của bạn Cơm nắm muối mè cũng tuyệt đẹp(beer). Tôi cũng khá may mắn vì trong 10 năm gần đây đã được đi đến khá nhiều nơi trên lục địa Á- Âu, Nam Mỹ và tôi luôn xếp Nauy nằm trong top 3 các nước yêu thích của mình. Chỉ mỗi tội mỗi ngày ở Nauy có cảm giác như phải cắt từng miếng thịt của mình ra để ăn vì chi phí đắt đỏ kinh khủng quá. Đã vậy tôi lại còn trót đi cả Bergen, cái vùng sẽ tiêu tốn nhiều tiền bậc nhất của du khách ở Nauy nữa, hichic. Nhưng mọi người sẽ thấy cảnh quan thiên nhiên lẫn nhân tạo của Nauy đãi khách phương xa đến ra sao.

https://c1.staticflickr.com/9/8661/16035983430_3ec2a5615f_c.jpg (https://flic.kr/p/qr3BbW)[/url]

https://c1.staticflickr.com/1/299/18645189935_d3d8de3f3a_c.jpg (https://flic.kr/p/qr3BbW)

https://c1.staticflickr.com/1/450/18647184081_a5b3192891_c.jpg (https://flic.kr/p/upBtnZ)

https://c2.staticflickr.com/8/7511/16035962110_ef974de3aa_c.jpg (https://flic.kr/p/upMGaP)

https://c1.staticflickr.com/1/516/18640679992_2d1ee9bf1a_c.jpg (https://flic.kr/p/qr3uRm)

Bạn Cơm nắm muối mè liệu có nhận ra chốn gần nhà trong bức ảnh này không ?

https://c1.staticflickr.com/9/8864/18645245455_9f4beb07c5_c.jpg (https://flic.kr/p/updmJm)[url=https://flic.kr/p/upBKTe]

Tôi rót chút hương vị Bắc Âu vào topic của bạn Hamacon nhân dịp mọi người nhắc tới Nauy, bạn tiếp tục đi nhé.

hamacon
10-06-2015, 11:58
@June : Nghe đại danh June từ lâu, từ ngày mới chập chững vào phượt, nay có thêm dịp được chứng kiến "võ nghệ" thật cao cường. Cám ơn June đã ghé thăm topic này và chia sẻ với em những ngày qua :)

Schweini
10-06-2015, 13:28
@June : Nghe đại danh June từ lâu, từ ngày mới chập chững vào phượt, nay có thêm dịp được chứng kiến "võ nghệ" thật cao cường. Cám ơn June đã ghé thăm topic này và chia sẻ với em những ngày qua :)

Mình cũng rất có thiện cảm với bạn June đấy. Bạn ấy đã chỉ mình cách post ảnh từ những bài đầu tiên, và vào topic like/động viên mình khá thường xuyên
Hôm nay mới thấy bạn ấy "lộ mặt". Những bức ảnh rất đẹp. Cảm ơn bạn June nhiều nhé

Cơm Nắm Muối Mè
10-06-2015, 14:50
Tớ cũng mê Nauy lắm mà chưa có dịp Phượt tới nơi đây...Bây giờ biết có bạn cơm nắm rùi nha hihi :)

mình hết sức queo cơm bạn ghé nhà :D mỗi tội mình ít lên Phượt thường xuyên nên để có gì mình inbox email, khi nào bạn có plan ghé thì email cho chắc ăn.

Cơm Nắm Muối Mè
10-06-2015, 14:59
Nauy đẹp tuyệt và Dramen của bạn Cơm nắm muối mè cũng tuyệt đẹp(beer). Tôi cũng khá may mắn vì trong 10 năm gần đây đã được đi đến khá nhiều nơi trên lục địa Á- Âu, Nam Mỹ và tôi luôn xếp Nauy nằm trong top 3 các nước yêu thích của mình. Chỉ mỗi tội mỗi ngày ở Nauy có cảm giác như phải cắt từng miếng thịt của mình ra để ăn vì chi phí đắt đỏ kinh khủng quá. Đã vậy tôi lại còn trót đi cả Bergen, cái vùng sẽ tiêu tốn nhiều tiền bậc nhất của du khách ở Nauy nữa, hichic. Nhưng mọi người sẽ thấy cảnh quan thiên nhiên lẫn nhân tạo của Nauy đãi khách phương xa đến ra sao.

https://c1.staticflickr.com/9/8661/16035983430_3ec2a5615f_c.jpg (https://flic.kr/p/qr3BbW)[/url]

https://c1.staticflickr.com/1/299/18645189935_d3d8de3f3a_c.jpg (https://flic.kr/p/qr3BbW)

https://c1.staticflickr.com/1/450/18647184081_a5b3192891_c.jpg (https://flic.kr/p/upBtnZ)

https://c2.staticflickr.com/8/7511/16035962110_ef974de3aa_c.jpg (https://flic.kr/p/upMGaP)

https://c1.staticflickr.com/1/516/18640679992_2d1ee9bf1a_c.jpg (https://flic.kr/p/qr3uRm)

Bạn Cơm nắm muối mè liệu có nhận ra chốn gần nhà trong bức ảnh này không ?

https://c1.staticflickr.com/9/8864/18645245455_9f4beb07c5_c.jpg (https://flic.kr/p/updmJm)[url=https://flic.kr/p/upBKTe]

Tôi rót chút hương vị Bắc Âu vào topic của bạn Hamacon nhân dịp mọi người nhắc tới Nauy, bạn tiếp tục đi nhé.

Em cảm ơn anh nhiều. Noí ra mắc cỡ quá, em ở Nauy mà chỉ mới đi loanh quanh gần nhà, còn chưa tới được Bergen nữa. Chồng em cũng bảo sao Nauy có nhìu cảnh đẹp mà ko đi, cứ đòi đi đâu? Em mới kím cớ nói để dành khi già, hết xí quách thì ta đi lòng vòng gần nhà, giờ còn trẻ tranh thủ đi xa tí... nhưng sự thật ai ở đây lâu sẽ hiểu. Em quá hãi hùng nhìu tháng dài mùa đông lạnh giá hoặc thời tiết xấu xí (xám xịt mưa cả ngày). Thiên nhiên rất đẹp nhưng vào lúc thời tiết xấu thì nó trở thành buồn thê thiết, có năm lạnh xuống -30C chỗ em và kéo dài (như năm nay tháng 6 rồi mà có nhiều buổi sáng vẫn 7C, cứ ngày nắng ngày mưa xen kẽ). Hồi đó em có nghe con bạn em (nó du học ở HL rồi sống và làm việc ở Đan) nó cảnh báo em là qua đây mùa đông chớ có dồm ra cửa sổ. em lúc đó nghĩ ủa, tuyết trắng đẹp như cổ tích, dồm xíu có sao đâu cà. Ai ngờ sau này mới biết tới cái hội chứng trầm cảm Bắc Âu, mà rất nhiều người em quen ở đây (ng Nauy mới kinh) đã, đang bị. rồi cúi cùng chính em cũng bị 1 thời gian nên em hãi quá, tới hè là phải kím cách chuồn khỏi Nauy vài tuần :D
Mà anh June có đi cabin của ng Nauy trong rừng ko? Nhà em ko có cabin nhưng tụi em đi ké cabin của gia đình bạn. Em nghĩ các anh chị, bạn trên Phượt này mà đi chắc chắn sẽ thích mê.

Cơm Nắm Muối Mè
10-06-2015, 15:02
Em cũng thích cuốn Kiêu hãnh và định kiến lắm, chị Hamacon ơi :) các lâu đài đẹp thiệt, toàn tọa lạc giữa chốn núi non mê ly.

Deen
11-06-2015, 04:01
Em muốn đi Na uy quá các bác ơi :(

hamacon
11-06-2015, 13:07
@Cơm Nắm Muối Mè : Cái câu ở chữ ký của em, I'm the star in northern sky... Would you love me forever? Nghĩ ngay đến Na Uy liền hà. Cảnh trong bài đó, bầu trời trong bài đó cũng từ Na Uy mà ra thì phải :)

Cơm Nắm Muối Mè
11-06-2015, 17:23
Em muốn đi Na uy quá các bác ơi :(

Đi đi em, đừng có sợ ngày mai
Đời trôi chảy lòng ta hơm vĩnh viễn... (mượn nhà thơ Xuân Diệu)

Nói chứ qua đây chơi ih, nhưng nhớ là đi mùa hè nhoa, mùa khác chị ko dám chắc vì chị rất oải cái thời tiết này. Qua đây ăn cá hồi hỉ?

Cơm Nắm Muối Mè
11-06-2015, 17:27
@Cơm Nắm Muối Mè : Cái câu ở chữ ký của em, I'm the star in northern sky... Would you love me forever? Nghĩ ngay đến Na Uy liền hà. Cảnh trong bài đó, bầu trời trong bài đó cũng từ Na Uy mà ra thì phải :)

Thú thiệt em cũng ko rõ nữa chị. Em thích bản này hồi năm lớp 10, hồi đó coi cái phim Hàn quắc dài lê thê Mối tình đầu, trong đó nhạc cuối phim là bản này. Em thích cho tới bây giờ luôn, lúc nào cũng cài làm nhạc chuông. Mà làm như rồi nó ứng vào số phận, tự nhiên giờ thành ra sống ở phương Bắc thiệt luôn :)
Sáng nay em mới chạy (thật ra là bò) lên đồi, có chụp hình, muốn khoe mọi người cảnh nơi em ở, mà để em tìm hiểu coi up ảnh lên như thế nào... hic...
P/s: em ngóng bài mới của chị qua nay...

hamacon
11-06-2015, 17:43
@Cơm Nắm : Cái bài hát này chị coi slide show hình ghép với nhạc mà làm rất đẹp, lại lãng mạn quá nữa, chết lịm luôn 1 dạo. Vẫn nhớ như in cảnh bầu trời như cảnh Bắc Cực Quang í.
Em ngâm cứu upload hình nhanh lên hen, mọi người đang hóng tình hình Na Uy. Chị hết dung lượng photobucket rồi nên làm biếng upload hình lên album của phuot quá, vì upload lên phuot phải resize nữa ( ah mà cứ kiu chị thì tui kiu lại em chứ lỡ sau này biết tuổi lố thì hem có trách tui nghen hehehe )

NhatviD
11-06-2015, 20:04
@ Cơm Nắm: bạn Cơm Nắm chắc đã học xong ra trường rồi nên thảnh thơi leo đồi và vào tán chuyện làm bà con nôn nao về xứ Bắc, Nauy với những cánh rừng?? Bạn tạo Flickr account rồi đem hình lên cũng dễ chứ không khó. Cho mọi người xem hình mau nhé, phần mình còn hỏi thăm đường đi nước bước để năm sau kiếm cách qua thưởng thức món home-made waffles and maple syrup như có người đã hứa ;)

@hamacon: nàng này đã đi công tác về rồi à? Có đem theo về bóng liễu bên bờ West lake không?

Lúc mình ghé Munich là đầu tháng Mười, bắt đầu thu có hơi âm u và chút vàng chứ nhìn không trắng một màu đẹp đều như mùa đông. Giờ coi hình lại mới thấy mình có duyên với …vịt, một đàn 6 con. Và cái Olympic park lúc này cũng buồn buồn, mà mình nghĩ nơi này có lẽ sẽ chẳng bao giờ vui sau kỳ Olympic 1972. Đi vòng vòng một lúc hơi chùn lòng nên khi vào Oktoberfest đã nốc hơn cả lít bia mới chịu về.
Xin ké vài tấm hình trước khi bạn tiếp tục với mùa đông tuyết rơi đầy.

https://c1.staticflickr.com/1/413/18705938271_0d398be041_c.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/467/18080910484_7c38c5c7d1_c.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/454/18515852960_fa6c05ce4d_c.jpg

Có vui được một chút khi dạo quanh các nơi có liên quan đến ông chủ lớn BMW. Lúc này ý là chưa uống bia mà đã có hơi men, half-yoga pose :)
https://c1.staticflickr.com/1/337/18515792408_2d73669ff4_c.jpg

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã đi nhà thờ gần Marienplatz tịnh tâm sau một đêm la cà, dù mình không là con chiên của Chúa. Hình như là ở St Peter’s.
https://c1.staticflickr.com/1/386/18515814628_c33dce82d0_c.jpg

Schweini
12-06-2015, 03:34
Có vui được một chút khi dạo quanh các nơi có liên quan đến ông chủ lớn BMW. Lúc này ý là chưa uống bia mà đã có hơi men, half-yoga pose :)
https://c1.staticflickr.com/1/337/18515792408_2d73669ff4_c.jpg


Nữ thi sĩ nhí nhảnh quá. Dáng dấp thế này chắc sẽ rất hợp với 1 chiếc BMW series 1 đây. Màu trắng hoặc deep sea blue nữa thì càng tuyệt(c)
Tòa nhà này tên là Vierzilynder-4 xi lanh, biểu tượng cho những cỗ máy BMW mạnh mẽ. Nó được khánh thành vào dúng dịp Olympic 1972 tổ chức ở München. Bên cạnh nó là bảo tàng BMW và BMW Welt, nơi giao xe cho khách hàng
Mình cũng bon chen góp thêm mấy tấm nhé. Trong ảnh là sân Olympia, sân cũ của Bayern. Mái che thiết kế rất đẹp mắt, kết hợp hài hòa với khung cảnh công viên xung quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127582&d=1434053325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127581&d=1434053325

Còn đây là sân Allianz. Sân này nằm ở cửa ngõ München, ngay đường cao tốc A9 München-Berlin. Sau khi xem bóng đã xong tha hồ mà đi bão nhé:gun:Dam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127583&d=1434053325

hamacon
12-06-2015, 22:55
@hamacon: nàng này đã đi công tác về rồi à? Có đem theo về bóng liễu bên bờ West lake không?

Lúc mình ghé Munich là đầu tháng Mười, bắt đầu thu có hơi âm u và chút vàng chứ nhìn không trắng một màu đẹp đều như mùa đông. Giờ coi hình lại mới thấy mình có duyên với …vịt, một đàn 6 con. Và cái Olympic park lúc này cũng buồn buồn, mà mình nghĩ nơi này có lẽ sẽ chẳng bao giờ vui sau kỳ Olympic 1972. Đi vòng vòng một lúc hơi chùn lòng nên khi vào Oktoberfest đã nốc hơn cả lít bia mới chịu về.
Xin ké vài tấm hình trước khi bạn tiếp tục với mùa đông tuyết rơi đầy.


Có vui được một chút khi dạo quanh các nơi có liên quan đến ông chủ lớn BMW. Lúc này ý là chưa uống bia mà đã có hơi men, half-yoga pose :)

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã đi nhà thờ gần Marienplatz tịnh tâm sau một đêm la cà, dù mình không là con chiên của Chúa. Hình như là ở St Peter’s.
https://c1.staticflickr.com/1/386/18515814628_c33dce82d0_c.jpg

Nàng à, chúng ta có thần giao cách cảm không đó, xem ai chụp đẹp hơn ai nà ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127632&d=1434123272

Còn đây Tây Hồ hư hư thực thực

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127636&d=1434123974

Có thấy chăng bóng Thanh Xà Bạch Xà trên tháp lầu cao cao kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127637&d=1434123974

Liễu rũ vấn vương bước chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127638&d=1434123974

Mình nhớ lúc chạy xe qua Olympic Park nhìn thấy hình ảnh quen quen trên các trang giới thiệu những địa điểm ấn tượng ở Munich, đánh xe một vòng, rồi sau đó không vô coi tường tận. Giờ được Schweini & Nhatvi cho coi lại thiệt là đã mà :)
Schweini còn leo lên tháp chụp xuống phải không nè.

hamacon
12-06-2015, 23:00
Còn đây là sân Allianz. Sân này nằm ở cửa ngõ München, ngay đường cao tốc A9 München-Berlin. Sau khi xem bóng đã xong tha hồ mà đi bão nhé:gun:Dam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127583&d=1434053325

Hì hì còn nhớ mấy bài kể lể đi xem đá banh của bạn. Nghe mà máu nóng nổi rần rần thiệt. Vậy mà mình chưa canh được đi coi trận nào cho đáng kể cả.

Cơm Nắm Muối Mè
17-06-2015, 03:15
@ Cơm Nắm: bạn Cơm Nắm chắc đã học xong ra trường rồi nên thảnh thơi leo đồi và vào tán chuyện làm bà con nôn nao về xứ Bắc, Nauy với những cánh rừng?? Bạn tạo Flickr account rồi đem hình lên cũng dễ chứ không khó. Cho mọi người xem hình mau nhé, phần mình còn hỏi thăm đường đi nước bước để năm sau kiếm cách qua thưởng thức món home-made waffles and maple syrup như có người đã hứa ;)


Chết, tới giờ mới nhận ra em xưng hô bậy bạ hết trơn thì phải. Chắc em phải gọi chị là chị, chứ ko phải bạn... em 83, ko biết chị năm nào để xưng hô cho đúng.
Thiệt ra em tốt nghiệp ĐH ở VN rồi đi làm mấy năm thì qua đây, em quyết định học lại từ đầu với bằng cấp Nauy vì em ko muốn theo ngành đã học nữa, em cũng muốn được học theo kiểu dạy bên này lại và theo con đường mới. Cho nên giờ cắp cặp đi học dự bị thôi, rồi cố gắng vào Cao đẳng (3-4 năm) chứ ĐH thì phải học trên Oslo, mà em say xe dữ dội nên chỉ có thể học tại đây. học dự bị chung với nhìu cô bác ng Nauy, ng nước ngoài khác cũng vui, mỗi tội bạn bè xong xuôi thành đạt, mình vẫn loay hoay ko tới đâu.
Giờ mới hết năm học nên mới rảnh, có thời gian chạy vào :) em đã mở bên flicker, nhưng vì qua nay bận chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho tuần sau đi Anh nên chưa up hình lên được kịp :D
dứt phát hẹn chị một ngày nướng bánh cho chị ăn :)) rồi đãi chị cá hồi nữa nếu chị thích nó :D

Cơm Nắm Muối Mè
17-06-2015, 03:28
Để em thử up mấy tấm hình đi rừng cuối tuần rồi...
Sửa phát rồ mới thấy nó hiện lên... hic!
Đây là cabin trong rừng của anh bạn thân của ông xã nhà em, ng Nauy gọi là "hytta". Cabin này có từ đời ông bà của ảnh, làm bằng gỗ, nằm giữa rừng, bên cạnh một cái hồ nước rất rộng và đẹp (nhiệt độ nước 16C vào mùa hè). Anh bạn rất yêu thiên nhiên, thích leo núi, trượt tuyết nên dành nhiều tâm huyết cho cái cabin này và em cũng rất yêu cái cabin nhỏ bé đó. Ở đây hoàn toàn ko có sóng đt, chỉ có sóng radio thôi. có năng lượng mặt trời đủ chiếu vài bóng đèn nhỏ và có bếp ga nhỏ, có lò sưởi đốt gỗ thông hay gỗ cây mọc quanh đó thú thiệt em cũng ko rành nó là cây gì với cây gì. Chỉ nhận ra một thứ mà hồi chị họ ở Lâm Đồng hay cho gọi là "gỗ dầu" dùng để chụm lửa vì mùi thơm và rất bén lửa. Xung quanh chỉ nghe tiếng chim hót, còn lại yên tĩnh vô cùng. Trừ thỉnh thoảng có đàn vịt ghé xin ăn (vụn bánh mì) hoặc cừu đeo chuông nhà ai leng keng đi ngang.

https://c2.staticflickr.com/4/3689/18864419612_c510b64403_k.jpg (https://c2.staticflickr.com/4/3689/18864419612_c510b64403_k.jpg964490_101515481662453 34_115545167_o by Wlf Ilf, on Flickr)964490_10151548166245334_115545167_o (https://flic.kr/p/uJZ5J1)

Cơm Nắm Muối Mè
17-06-2015, 03:39
Chết thật, sao hình bự quá :(
Những buị cây xanh rì mọc thấp thấp xung quanh khắp nơi, là những bụi blueberry mà giờ chỉ mới ra hoa thôi, tháng sau nếu tụi em đi nữa thì tha hồ hái. Trái thiên nhiên mọc dại nhỏ xíu hà, bằng phân nửa trong siêu thị nhưng ăn rất ngon, chua ngọt thơm lắm (mặc dù em vốn ko hảo trái này). Em tòn đi hái cả túi to mang về chia cho ba mẹ chồng vì các cụ rất thích ăn với kem hoặc làm mứt.

https://c2.staticflickr.com/4/3947/18683534429_395ef2e193_k.jpg (https://c2.staticflickr.com/4/3947/18683534429_395ef2e193_k.jpgP1000643 by Wlf Ilf, on Flickr)P1000643 (https://flic.kr/p/usZZRX)

Từ cabin nhìn xuống hồ:

https://c2.staticflickr.com/4/3938/18681996820_d5492c1803_k.jpg (https://c2.staticflickr.com/4/3938/18681996820_d5492c1803_k.jpgP1000670 by Wlf Ilf, on Flickr)P1000670 (https://flic.kr/p/usS7Ms)

Cơm Nắm Muối Mè
17-06-2015, 03:51
Thôi em ko làm gián đoạn topic của chị hamacon nữa, em up một tấm đường rừng :D để vài bữa em lại up hình cái đồi sau nhà em mà em hay leo, nó dễ thương lắm :D

https://c2.staticflickr.com/4/3947/18683572689_306445efb4_k.jpg (https://c2.staticflickr.com/4/3947/18683572689_306445efb4_k.jpgP1000753 by Wlf Ilf, on Flickr)P1000753 (https://flic.kr/p/ut1ceB)

Deen
17-06-2015, 08:51
Phụ nữ thế kỉ 21 toàn xinh đẹp , văn hay tụ tập trong pic này thôi :D

edelweiss2608
17-06-2015, 09:53
Em cảm ơn anh nhiều. Noí ra mắc cỡ quá, em ở Nauy mà chỉ mới đi loanh quanh gần nhà, còn chưa tới được Bergen nữa. Chồng em cũng bảo sao Nauy có nhìu cảnh đẹp mà ko đi, cứ đòi đi đâu? Em mới kím cớ nói để dành khi già, hết xí quách thì ta đi lòng vòng gần nhà, giờ còn trẻ tranh thủ đi xa tí... nhưng sự thật ai ở đây lâu sẽ hiểu. Em quá hãi hùng nhìu tháng dài mùa đông lạnh giá hoặc thời tiết xấu xí (xám xịt mưa cả ngày). Thiên nhiên rất đẹp nhưng vào lúc thời tiết xấu thì nó trở thành buồn thê thiết, có năm lạnh xuống -30C chỗ em và kéo dài (như năm nay tháng 6 rồi mà có nhiều buổi sáng vẫn 7C, cứ ngày nắng ngày mưa xen kẽ). Hồi đó em có nghe con bạn em (nó du học ở HL rồi sống và làm việc ở Đan) nó cảnh báo em là qua đây mùa đông chớ có dồm ra cửa sổ. em lúc đó nghĩ ủa, tuyết trắng đẹp như cổ tích, dồm xíu có sao đâu cà. Ai ngờ sau này mới biết tới cái hội chứng trầm cảm Bắc Âu, mà rất nhiều người em quen ở đây (ng Nauy mới kinh) đã, đang bị. rồi cúi cùng chính em cũng bị 1 thời gian nên em hãi quá, tới hè là phải kím cách chuồn khỏi Nauy vài tuần :D
Mà anh June có đi cabin của ng Nauy trong rừng ko? Nhà em ko có cabin nhưng tụi em đi ké cabin của gia đình bạn. Em nghĩ các anh chị, bạn trên Phượt này mà đi chắc chắn sẽ thích mê.

Em đang đọc quyển "Sáu người đi khắp thế gian" trong đó có nhân vật nữ chính người Na Uy là Britta, đến từ Tromso. Chưa đến Na Uy bao giờ nhưng theo những gì Britta mô tả trong quyển ấy thì đây là vùng đất u ám, buồn chán và tẻ nhạt :(

June
17-06-2015, 22:34
Em đang đọc quyển "Sáu người đi khắp thế gian" trong đó có nhân vật nữ chính người Na Uy là Britta, đến từ Tromso. Chưa đến Na Uy bao giờ nhưng theo những gì Britta mô tả trong quyển ấy thì đây là vùng đất u ám, buồn chán và tẻ nhạt :(

Có lẽ cô gái đến từ Tromso đã mô tả rất chính xác về Nauy vào những ngày lạnh lẽo u ám của mùa đông đó bạn và tôi nghĩ các nước Bắc Âu khác như Thụy Điển, Phần Lan cũng ủ rũ và buồn chán không kém trong những ngày không có mặt trời đến thăm. Nhưng mà có mưa sẽ có nắng, có u ám rồi sẽ có sáng tươi rực rỡ, bạn tới thăm Nauy vào những ngày mùa hè sẽ thấy rất tuyệt. Tôi vẫn ao ước năm tới sẽ được ngắm bắc cực quang ở Nauy nữa.

@Cơm nắm muối mè: Cái bức ảnh cuối mà tôi hỏi bạn là tranh trên trần của nhà ga Drammen, mai bạn ra ngó lại xem có còn ở đó không nhé :) Ngày này năm ngoái tôi ở Drammen còn được ngắm cầu vồng đôi rất đẹp. Mà nói nhỏ (viết lên đây cũng thành hét lên rồi:D) tôi không phải là "anh" June nhé :T

Cảm ơn các bạn Schweini & Hamacon nhiều nhiều (beer)

hamacon
18-06-2015, 10:17
@Cơm Nắm Muối Mè : hình ảnh đẹp lắm bạn ơi, đúng là Nauy có khác. Mình đến Na Uy cũng đã lâu lắm rồi nhưng đi kiểu đi tàu 1 vòng dọc chiều dài Na Uy đó, hầu hết cảnh đẹp ngó qua cửa sổ toa tàu, chưa có dịp ngó nghiêng kỹ càng, ở trong trí nhớ chỉ mờ mờ xa xa thôi ;) Có lẽ sẽ sớm quay lại tìm 1 cái cabin trong rừng ở thử xem sao quá. Đọc mấy cái truyện hay có màn này ( mà là truyện kinh dị :D ) Nhớ chụp ngọn đồi sau nhà đưa lên nữa nghen :)

@Deen : đi Mỹ chưa em ?

@June : năm tới đi nghía Bắc Cực Quang cho em theo với :)

Cơm Nắm Muối Mè
23-06-2015, 17:26
@June: ối, em xin lỗi chị :) hi hi... chị nói em mới biết, tối mai em ra ga đi Anh, sẽ ngó lên coi trần nhà ga. lần nào em ra ga cũng trong tình trạng hớt hải thắc thỏm (vì chuẩn bị đi chơi đâu đó) thú thiệt chưa từng ngó lên trần. cũng có khi mang tư tưởng chủ quan "đất nhà" nên chẳng quan sát nơi mình sống, bỏ qua nhiều chi tiết thú vị :) cầu vòng đôi đúng là hay xảy ra ở đây lắm, mà em để ý thim một hiện tượng nữa là mặt trăng ở đây nhìn to hơn bên mình, thật tình luôn, nó như cái bánh tráng vậy. còn mặt trời thì ko hề đi từ dưới lên, mà nó đi ngang, như nhà em mà ngó ra ban công sẽ thấy nó bên tay trái bủi sáng, và rồi nó đi ngang qua tay phải vào buổi chiều. mẹ em hồi qua đây cứ quan sát oy thắc mắc quài luôn.

@Hamacon: khi em đi chơi về, em hứa sẽ post hình đồi phía sau nhà em, thiệt đó :D chị mà thích truyện kinh dị là chị quá hợp với ng Nauy. ng Nauy coi hiền khô vậy chứ sở thích hầu hết là truyện kinh dị, trinh thám ly kỳ rùng rợn ko hà. phổ biến nhất là vào đợt lễ Phục sinh, các nhà sách luôn có chuơng trình giảm giá, quảng bá rộng rãi các đầu sách thể loại này, gần như là "truyền thống" vậy. chị vô nhà sách nào cũng thấy quầy bày trang trọng bắt mắt ngay chính giữa chính là các sách truyện thể loại này. ba chồng em với em gái chồng mê tít. hồi em mới qua, lên nhà cụ chơi, thấy cụ có mấy kệ sách dày tới trần đầy chật sách, em mê quá bèn hỏi thăm có sách gì hay. cụ liền quảng cáo một loạt làm em chạy mất vì em rất sợ truyện kinh dị :)) em vốn chết nhát!!!

Các chị muốn đi ngắm Bắc cực quang, đợi tới năm 2022 đi ạ, vì năm đó sẽ là năm có nhiều bắc cực quang nhất theo chu kỳ 11 năm một lần (mặt trời hoạt động mạnh, từ chuyên môn bên này họ xài, solaktivitet gì đó em ko biết giải thích sao nữa). tại vừa rồi em cũng tính đi lên phía Bắc coi, mà thầy em dạy môn Tự nhiên, thầy kiu đợi tới đó sẽ có cơ hội lớn được ngắm hơn. năm nay cũng có đợt tháng 2 nhìu, tới nỗi thầy em đi rừng đêm nhìn thấy ngay tại Drammen này (cực kỳ hiếm hoi luôn). mà cái này chắc cũng phải có yếu tố may mắn vì đồng nghiệp chồng em, ng Nauy, chỉ rình rập chu kỳ, thời gian, địa điểm có BCQ hoạt động để đi coi mà 6 lần đi đều ko thấy. khổ thân. chỉ quyết tâm phải coi bằng được :)
em cũng muốn chờ nhóc nhà lớn xíu để cả nhà cùng đi năm 2022, vì lên phía Bắc mà vào mùa đông thì lạnh lắm, em cũng hãi :) ko chỉ Nordlys, em còn muốn ngắm midnghit sun nữa :)

Cơm Nắm Muối Mè
23-06-2015, 17:37
Em đang đọc quyển "Sáu người đi khắp thế gian" trong đó có nhân vật nữ chính người Na Uy là Britta, đến từ Tromso. Chưa đến Na Uy bao giờ nhưng theo những gì Britta mô tả trong quyển ấy thì đây là vùng đất u ám, buồn chán và tẻ nhạt :(

Mình cũng có mua hai cuốn đó mà chưa đọc nữa, hic. Đúng đó bạn. U ám, buồn chán và tẻ nhạt. Chỉ hợp với ai yêu thiên nhiên, thích cuộc sống bình lặng, ít xáo động, kiểu sống nội tâm lặng lẽ cô độc á. Mình ở ngay trung tâm tp, tuy tp có tí ét nhưng dù sao cũng còn ngó được ng qua lại chút xíu, chứ ko chắc cũng bị điên trong mùa đông. Chuyện trầm cảm ở đây hết sức bình thường, ng quen bị rất nhiều, mình cũng bị một lần. Tự tử cũng nhiều. Mà kiểu Á đông hay các nước khác (ko phải phuơng tây) thì còn quây quần, sinh nhiều con, thì còn vui. chứ kiểu sống như Nauy độc thân hoặc cha mẹ già sống riêng, con cái riêng thấy rầu. Chỗ khu nhà mình ở là toàn ng già, trừ tụi mình ra. Hầu hết các cụ đơn thân, cụ bà là phần lớn, 90-100 tuổi, lụm cụm tội lắm. Trời đông giá lạnh mà có 1 mình thui thủi. Mình bảo chồng mình mai mốt anh mà chết trước em thì anh phải giết em chết trước, chứ sống 1 mình ở đây thà chết còn hơn.
Nhưng chưa già thì sống ở đây riết mình cũng thấy... thích :)) có lẽ ở đâu quen đó. Mình thích cây cối, thích núi non, thích cảm giác bình yên nên bắt đầu khoái ở đây rồi. mỗi tội năm nào thời tiết xấu quá cũng phải chạy trốn qua chỗ khác vài tuần để lấy cảm hứng quay về Nauy sống tiếp :)

June
23-06-2015, 22:26
Từ giờ tới 2022 là thêm gần 7 năm nữa, không rõ bạn Hamacon có chờ nổi không đây ;) Chúc chuyến đi tới xứ sở sương mù của nhà Cơm nắm muối mè có nhiều niềm vui nhé.

Nhắc tới midnight sun, mình cũng có nhiều ảnh chụp ở mấy nước Bắc Âu.

Mặt trời lặn trên vịnh Phần Lan, nhìn từ bờ Talinn, Estonia

https://c2.staticflickr.com/6/5586/14600261009_c58252b751_c.jpg (https://flic.kr/p/ofb9W6)

Ảnh chụp ánh sáng bầu trời Espoo Phần Lan vào lúc nửa đêm từ Tapiola Garden tháng trước

https://c1.staticflickr.com/9/8692/17379391232_2d199d4bb9_c.jpg (https://flic.kr/p/stKVwq)

https://c1.staticflickr.com/9/8870/17193781500_a253a3f5ca_c.jpg (https://flic.kr/p/scmCdC)

hamacon
25-06-2015, 21:03
Các chị muốn đi ngắm Bắc cực quang, đợi tới năm 2022 đi ạ, vì năm đó sẽ là năm có nhiều bắc cực quang nhất theo chu kỳ 11 năm một lần (mặt trời hoạt động mạnh, từ chuyên môn bên này họ xài, solaktivitet gì đó em ko biết giải thích sao nữa). tại vừa rồi em cũng tính đi lên phía Bắc coi, mà thầy em dạy môn Tự nhiên, thầy kiu đợi tới đó sẽ có cơ hội lớn được ngắm hơn. năm nay cũng có đợt tháng 2 nhìu, tới nỗi thầy em đi rừng đêm nhìn thấy ngay tại Drammen này (cực kỳ hiếm hoi luôn). mà cái này chắc cũng phải có yếu tố may mắn vì đồng nghiệp chồng em, ng Nauy, chỉ rình rập chu kỳ, thời gian, địa điểm có BCQ hoạt động để đi coi mà 6 lần đi đều ko thấy. khổ thân. chỉ quyết tâm phải coi bằng được :)
em cũng muốn chờ nhóc nhà lớn xíu để cả nhà cùng đi năm 2022, vì lên phía Bắc mà vào mùa đông thì lạnh lắm, em cũng hãi :) ko chỉ Nordlys, em còn muốn ngắm midnghit sun nữa :)

Đợi đến 2022 đi cũng có lý đó chứ hỉ, trong tầm ngắn thì mình chắc sẽ chưa quay lại châu Âu đâu vì còn nhiều cái hẹn ở những miền đất khác nữa rồi. Vậy đi hén, tới đó ghé nhà Cơm Nắm Muối Mè quậy 1 bữa ha :))


Từ giờ tới 2022 là thêm gần 7 năm nữa, không rõ bạn Hamacon có chờ nổi không đây ;) Chúc chuyến đi tới xứ sở sương mù của nhà Cơm nắm muối mè có nhiều niềm vui nhé.

Nhắc tới midnight sun, mình cũng có nhiều ảnh chụp ở mấy nước Bắc Âu.

Mặt trời lặn trên vịnh Phần Lan, nhìn từ bờ Talinn, Estonia



Hình June chụp midnight sun thật huyền ảo không tả nổi June ui :) Tung tăng khắp chốn như vậy làm em ngưỡng mộ quá đi thôi.

hamacon
25-06-2015, 21:34
Lâu đài Neuschwanstein

Vừa dành chút ít thời gian ít ỏi đưa con gái đi nghỉ hè về - để con gái kêu gào mẹ đi một mình nhiều quá, mẹ phải dành ngày phép cho con nữa chứ. Thì thôi, mình cũng chẳng phải là một bà mẹ tốt, chỉ là một bà mẹ tạm tạm vậy thôi. Và giờ thì quay lại với tuyết trắng xứ Bavaria tiếp tục đây.

Nhìn bên hông tòa lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127539&d=1433863427

Phía trước lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127541&d=1433863427

Tụi mình không vào trong lâu đài mà đi băng ngang qua sân lâu đài để lên cầu Marienbrücke. Mùa đông đường lên cầu bị cấm đi, tụi mình đã leo rào để lên vì đến đây rồi mà không lên thì tiếc quá.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127544&d=1433866408

Đường lên trơn trượt lắm, cũng có kha khá người leo rào như tụi mình. Và ngay chỗ này có ít nhất cả chục người bị trơn trượt nhào xuống, trượt dài xuống 1 đoạn khá xa - trong đó có cả mình :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127556&d=1433866784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127545&d=1433866408

Hết con dốc đó là thấy view này - nhìn xuống làng Schwangau, lâu đài Hohemschwangau, hồ Alpsee đã đóng băng trắng xóa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127546&d=1433866408

Cô bạn mình đi mùa hè nói rằng đi dạo bằng xe đạp quanh hồ Alpsee rất đẹp. Còn mùa đông thì vầy đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127547&d=1433866418

Quay lại nhìn tòa lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127548&d=1433866670

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127549&d=1433866670

hamacon
25-06-2015, 21:43
Vẫn chưa đến cây cầu Marienbrücke, đi tiếp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127550&d=1433866670

Và đến rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127551&d=1433866670

Cây cầu vắt vẻo qua vực thẳm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125352&d=1424981969

Dưới vực vẫn có 1 ít nước chưa đông đá, màu xanh lam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127553&d=1433866691

Giờ thì mình muốn được làm nàng công chúa ở trong này thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127554&d=1433866691

Thiệt là đẹp lịm đi. Tại sao giữa núi non trùng điệp lại xây dựng được một tuyệt tác đẹp ngần này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127552&d=1433866691

hamacon
28-06-2015, 23:27
Chia tay những chú ngựa để quay lại với phố xá

https://c1.staticflickr.com/1/392/19152416711_829bf19786_k.jpg (https://flic.kr/p/vbr9ee)

Fussen có gì đẹp

https://c1.staticflickr.com/1/380/19049356360_6fe2729fd5_k.jpg (https://flic.kr/p/v2jVYC)

https://c2.staticflickr.com/4/3879/19231061342_553f033f8f_k.jpg (https://flic.kr/p/viodx9)

Công viên

https://c1.staticflickr.com/1/287/19143193972_a74a758baf_k.jpg (https://flic.kr/p/vaBSCu)

Và bắt chuyến tàu muộn để quay lại Munich. Lẽ ra đến 1 trạm giữa đường tụi mình phải xuống để bắt chuyến khác về Munich thì mình lại đi lố thêm cả 4-5 trạm dừng tiếp theo. Ngay cả nhóm người Hàn ngồi gần đó cũng bị lố đường chung. Một hồi mình bật google map lên thấy sao hướng đi càng ngày càng xa Munich mới giật mình nhìn lại vé, tìm hỏi 1 người soát vé và quay trở lại. Kéo theo nhóm Hàn kia cùng đi luôn. Lâu lâu lạc đường cũng vui thiệt các bạn ạ.

https://c1.staticflickr.com/1/303/18528324993_70033be06b_k.jpg (https://flic.kr/p/uehvvc)

Và đêm sau đó nữa là đêm chia tay Munich rồi, biết bao nhiêu là bịn rịn vì mình còn khá nhiều kế hoạch lâu dài với nước Đức mến yêu. Cũng chẳng nói trước được điều gì, nhưng mà chia tay để rồi còn gặp lại mà nhỉ.

https://c1.staticflickr.com/1/400/19122758426_f3abb2aaa3_k.jpg (https://flic.kr/p/v8P8Ru)

https://c1.staticflickr.com/1/496/18526389644_1e495a2081_k.jpg (https://flic.kr/p/ue7Ac7)

https://c1.staticflickr.com/1/469/19152386941_24f8448809_k.jpg (https://flic.kr/p/vbqZnX)

https://c2.staticflickr.com/4/3867/19152390891_a30152120e_k.jpg (https://flic.kr/p/vbr1y4)

Schweini
29-06-2015, 03:57
Trời München đổ mưa trong ngày chia tay. Nghe chừng nơi đây cũng lưu luyến bạn lắm đấy

NhatviD
29-06-2015, 20:05
https://c1.staticflickr.com/1/496/18526389644_1e495a2081_k.jpg (https://flic.kr/p/ue7Ac7)


...Phố mưa đêm va tay người xa lạ
Mờ mờ dần mắt chạm mắt rồi buông

Con đường thênh thang hàng cây trơ lá
Ngày như chậm dần kia sắc màu qua

:) Hình hamacon chụp đẹp quá nên xin gởi lại vài câu.

hamacon
02-07-2015, 13:39
Trời München đổ mưa trong ngày chia tay. Nghe chừng nơi đây cũng lưu luyến bạn lắm đấy

Bịn rịn thật bồ ạ.
Nước Đức đối với mình còn Stuttgart yêu dấu nữa. Cơ mà vùng này mình giữ riêng kỷ niệm cho mình vậy :)
Đã là giữa mùa hè rồi, có lẽ mình cũng nên di chuyển tới mùa hè châu Âu thôi nhỉ.

hamacon
02-07-2015, 13:42
@NhatviD : nàng thật tài tình, thế nào cũng xuất khẩu thành thơ ngay được <3
Cám ơn những vần thơ của nàng nghen.

hamacon
03-07-2015, 11:58
Luxembourg
Thời đại học mình học bên khối kỹ thuật, do đó bạn bè thân thiết hầu hết là nam. Một thời cứ đi cùng xách dép xách bóng, mua nước cho cái lũ bạn ấy, trải qua các trận cổ vũ đá banh hết sân Hoa Lư đến sân Thống Nhất. Rồi có những đêm đi đá banh mải miết, tới khuya lại kéo nhau ra công viên đàn hát, đến khi sực nhớ đến giờ về thì đã quá khuya, xe hết xăng, không còn một cây xăng nào mở cửa, cả lũ đứa thì xe máy đứa xe đạp thất thểu lê lết về nhà trọ. Biết bao nhiêu kỷ niệm sinh viên đã trải qua với cái lũ bạn như quỷ sứ đó chứ ! Sau này các bạn tứ phương bay nhảy, có một bạn lưu lạc qua làm việc ở Luxembourg, một bạn ở Metz, France.

Khi mình đi qua vùng đó thì đành tụ tập lại chỉ để có dịp cùng nhau coi một trận đấu qua TV, chí chóe cãi nhau như cái hồi xưa. Mình còn nhớ như in cái trận đấu 3 đứa coi chung bên tách café kèm với những trái dâu phủ kem ngon lành mới hái vội ngoài vườn mà vợ 2 bạn chuẩn bị cho, ở vùng tỉnh lị hẻo lánh của Pháp là trận giữa Liverpool và MU. Đối với mình đó là một mùa hè tuyệt vời với tình bạn.

Lại nói về cậu bạn làm việc ở Luxembourg, giá nhà giá sinh hoạt ở đất nước nhỏ bé mà cực kỳ giàu có phát triển này thực sự đắt đỏ. Quá đắt đỏ. Vậy nên cậu ấy dù làm tài chính, nhưng vẫn chọn sống ở Pháp, đi qua Luxembourg làm việc. Và mình đã lang thang Luxembourg chỉ để ôn lại những kỉ niệm xưa như vậy đó.

https://c2.staticflickr.com/4/3705/19350599205_f89d88cef7_k.jpg (https://flic.kr/p/vtWSYM)

Adolphe Bridge – Một trong những cây cầu mình thích nhất trong những cây cầu đã đặt chân tới

https://c1.staticflickr.com/1/487/19324504526_d5e46ae323_k.jpg (https://flic.kr/p/vrD8Ww)

https://c1.staticflickr.com/1/441/19354601171_5df1fc7ca9_k.jpg (https://flic.kr/p/vuioCc)

Một nghi lễ tưởng nhớ các anh hùng quân sự

https://c1.staticflickr.com/1/436/19324503656_491cfb416e_k.jpg (https://flic.kr/p/vrD8Fw)

Thành phố gồm có phần trên cao và phần dưới thung lũng. Từ trên thành phố nhìn xuống thung lũng

https://c1.staticflickr.com/1/447/19324498746_0e56696860_k.jpg (https://flic.kr/p/vrD7dS)

https://c1.staticflickr.com/1/311/19324499796_c7a9c023f8_k.jpg (https://flic.kr/p/vrD7wY)

Một con kênh nho nhỏ

https://c1.staticflickr.com/1/464/19324500836_2b4d8785ec_k.jpg (https://flic.kr/p/vrD7QU)

Pháo đài

https://c1.staticflickr.com/1/509/19344511792_4625acb9b3_k.jpg (https://flic.kr/p/vtpFpo)

https://c1.staticflickr.com/1/333/19344515402_852c6b67ee_h.jpg (https://flic.kr/p/vtpGtC)

hamacon
03-07-2015, 12:35
Mùa xuân hè, trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi hẳn

https://c1.staticflickr.com/1/316/19371537625_cec6b7b41c_k.jpg (https://flic.kr/p/vvNcf2)

https://c2.staticflickr.com/4/3870/19371538535_c0a8889bf7_k.jpg (https://flic.kr/p/vvNcvH)

Dây leo tường nhà – niềm yêu thích của mình

https://c2.staticflickr.com/4/3926/18728088014_56a4ae8379_k.jpg (https://flic.kr/p/uwWm6d)

Một con phố vắng lặng trong trưa hè

https://c1.staticflickr.com/1/461/18728084044_321710b32a_k.jpg (https://flic.kr/p/uwWjUL)

Một cây cầu vắt qua thung lũng

https://c2.staticflickr.com/4/3949/18728087244_dd670048a2_h.jpg (https://flic.kr/p/uwWkRW)

Chỉ dành cho Luxembourg đúng 1 ngày mùa hè thôi cho đến 10h tối hôm đó 2 đứa bắt tàu quay ngược trở về Metz, sau khi lang thang đủ nhà thờ con gà, ăn spaghetti kiểu Pháp, mussels nướng phết sốt phô mai kèm coca.
Trở về Metz để ngày hôm sau đi cắm trại với hội người Việt ở Metz trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ - vàng lấp lánh tình bạn gắn bó dù bao năm chia xa.

Mèo lười BH
03-07-2015, 22:18
Đọc những dòng tâm sự về kỉ niệm ngày xưa thời sinh viên của chị hamacon làm em Mèo lười cảm thấy...chị thật là một người sống giàu cảm xúc và tình cảm,lại thích đi Phượt nữa,hỏi làm sao em Mèo lười ngày nào cũng mong đọc từng bài viết,xem từng tấm hình của chị :)

Nói về đất nước Luxembourg,theo như em Mèo lười được biết đây là đất nước có thu nhập bình quân đầu người cao thứ hai Thế giới,chỉ sau Qatar.Hỏi làm sao chi phí không mắc mỏ cho được :)

hamacon
15-07-2015, 21:39
@Mèo lười : Luxembourg đắt đỏ thật em nhỉ, nhưng mà giá cả hàng hóa có vẻ vẫn chưa đắt bằng Thụy Sĩ ha.

hamacon
15-07-2015, 21:49
Metz, France
Đến Metz vào một trưa muộn mùa hè. Từ nhà ga đi bộ về nhà bạn băng qua trung tâm Metz, có nhà thờ ở giữa đôi dòng nước, rất lãng mạn. Hành lý cũng nhẹ thôi, quẳng đó đi xuống cho thiên nga ăn mấy mẩu bánh vụn trong túi áo còn sót lại.

https://farm1.staticflickr.com/505/19095512174_2b50cc5c20_k.jpg (https://flic.kr/p/v6puuw)

https://farm1.staticflickr.com/321/19691905626_9f73f1d69e_k.jpg (https://flic.kr/p/w17auf)

https://farm1.staticflickr.com/346/19095514884_3d934c6cd2_k.jpg (https://flic.kr/p/v6pvif)

Sau đó có việc vào trường đại học Metz nên tiện thể dạo một vòng quanh trường trước

https://farm1.staticflickr.com/397/19722685331_54ef9313b3_k.jpg (https://flic.kr/p/w3PVdP)

https://farm1.staticflickr.com/270/19530069150_e200f7946d_k.jpg (https://flic.kr/p/vKNH9b)

Do cũng có dịp dạo quanh khá nhiều trường đại học rồi, so với mấy ngôi trường bề dày lịch sử như Sorbonne Paris hay Đại học sư phạm Paris hay Nancy, Strasbourg … thì kiểu trường như Metz thiệt tình là làm mình muốn đăng ký học ngay à. Vì có vẻ thoáng đãng thoải mái hơn là những ngôi trường đồ sộ choáng ngợp kia. Đúng là dân đầu đất thì chỉ suy nghĩ được đến thế thôi :D

HaHoi
15-07-2015, 23:25
Phục lăn lóc cô Ha macon ! Vẫn muốn đi học ! tui sợ luôn cái vụ này rồi đó ! :D

hamacon
16-07-2015, 15:16
@HaHoi : bác ạ, em không có ham học đến vậy đâu. Nhưng thỉnh thoảng vì nghề nghiệp thì vẫn phải lượn vào trường dở hơi nào đó vài tháng làm mới lai nghề nghiệp 1 tẹo thôi à. Chứ còn mà học khóa cả năm hay hơn thì bó tay rồi. Đầu óc giờ là đầu đất thứ xịn luôn bác ạ :D

NhatviD
16-07-2015, 21:13
@HaHoi : bác ạ, em không có ham học đến vậy đâu. Nhưng thỉnh thoảng vì nghề nghiệp thì vẫn phải lượn vào trường dở hơi nào đó vài tháng làm mới lai nghề nghiệp 1 tẹo thôi à. Chứ còn mà học khóa cả năm hay hơn thì bó tay rồi. Đầu óc giờ là đầu đất thứ xịn luôn bác ạ :D

Nghe Hamacon tả cảnh rồi thấy hình làm mình tăng thêm % quyết định là lần tới đến Châu Âu sẽ ở Pháp ít nhất 2 tuần, hy vọng sẽ thực hiện được.

Nghe bàn chuyện trường lớp mình cũng chen vào chút. Đúng là đi làm một thời gian chữ thầy cô dạy bay gần hết, càng ngày đầu óc làm như máy móc hơn. Mà nói đi học lại thì oải vô cùng, nhiều khi cũng muốn học thêm gì đó nhưng khó quá. Lâu lâu đi update 1-2 ngày thì không sao, cái này bị bắt buộc chứ nếu tự nguyện thì khó à. Ở nhà đọc sách báo để update tùy hứng thì dễ hơn nhiều. May mà mỗi năm nhatviD ‘đi học” một hai ngày ngay tại trường cũ nên thấy lại cảnh cũ, đi qua con đường quen thấy cũng vui.

Mình từng viết một bài dài lê thê khi còn đi học tình cờ đọc được một bài báo nói về mấy bạn sinh viên ở trọ. Xưa từng post bên diễn đàn nhipcauyk không biết có ai đọc qua chưa nhưng chắc nhiều người đi học đã từng trải qua những lúc như vầy. Một hành trình không dễ qua chút nào nhưng lại là “chuyến đi” đáng nhớ nhất đời. Có lẽ.

KTX..VIẾT CHO NGƯỜI KO YÊU?? CŨNG KHÔNG HẲN

Gió không len vào những hành lang tối
Mây như ngừng trôi từ cửa sổ úa màu
Một khung cảnh hỗn độn, thấy nao nao
Này sách vở, quần áo, nồi nêu, rồi giày dép
Không gian nhỏ hẹp
Là gia sản của bốn con người
được gọi "sinh viên"

Một đang ngủ vùi
Một cặm cụi ôn thi
Một ngồi cắn bút ghi ghi (hình như viết thư về xin tiền má?)
Một làm nghề gõ đầu đã đi từ sớm

Có những chiều trời còn lóm đóm
Nhìn xa xa mà nhớ quê nhà
Cơm trắng nơi này sao mà đăng đắng
Canh không ngọt bằng canh của nhà quê

Những ngày thật ngắn
Những ngày lê thê
Những chiều về với bộn bề nỗi nhớ

Một tuần sáu Thứ, chủ nhật dư
Nào sách vở, giảng đường, nào cày cọc
Nào những bông đùa, ghệ gọc, cà phê
Nào những cơn mê (sảng) hậu mùa thi vàng vọt

Có khi thật ngắn, có khi như dai dẳng
Rồi cũng trưởng thành từ gió từ mưa
Từ ký túc xá chiều nắng lưa thưa
Khi ra trường vương biết bao..
là nhớ!

Lại mượn chút đất của bạn Hamacon rồi, đi mượn lung tung chắc có ngày bị rượt phải bỏ của (=thơ) chạy lấy người :D

hamacon
19-07-2015, 19:23
@NhatviD : nàng làm thơ thật là thấm, kỉ niệm mùi học trò nhớ lại luôn thấy nao nao nhỉ. Sao mà nàng tài giỏi quá, làm thơ thật giỏi mà đi phượt cũng giỏi nốt. Vậy giờ nàng là bác sĩ hay dược sĩ đó à ?
Nhớ những bài thơ như vầy như hồi trước đi học còn hay đọc tờ Sinh viên hay Hoa Học Trò vậy đó. Bây giờ nhớ lại cảm thấy rất thích cảm giác được đi học, chưa phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên cho đi học tiếp thì ngán ngang cổ luôn rồi.
Mình chỉ lâu lâu học từ xa hoặc phải làm 1 số dự án để cập nhật những cái mới cho nghề mà đã ngán không thể tả.

Đi Pháp, nhớ dành cho các thành phố tỉnh lị nhỏ của Pháp 1 số ngày nha, rất đáng để đi đó. Dù Pháp thì quá quen thuộc rồi, đi không có wow như những vùng đất lạ xa xôi nữa.

hamacon
19-07-2015, 19:44
Thôi dân đầu đất đã xong việc, tiếp tục đi dạo Metz thôi, ngày nắng đẹp đến như vầy mà không ra ngoài thì quá uổng phí đi

https://farm1.staticflickr.com/520/19097179133_31b07f9143_k.jpg[/url]

Dù không biết vẽ, tuy nhiên mình luôn thích những gì có chất phóng khoáng, tự do, không có khuôn khổ,.. cũng như về tranh vẽ, luôn cảm thấy bức The Scream của Edvard Munch hay hay, dù nó hay như thế nào thì không rõ lắm :D

https://farm1.staticflickr.com/453/19531458799_51db2dd917_k.jpg

Ủa làm sao mà vòi phun nước cũng có cầu vồng được nè

https://farm1.staticflickr.com/419/19722675881_a8e57fe939_k.jpg

Nhà thờ lớn ở trung tâm Metz

https://farm1.staticflickr.com/348/19691884416_9cc5d5e00f_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/407/19691907386_519dbd3f28_k.jpg

Vùng này và những thành phố quanh quanh đây luôn có những hàng cây như thế này vào mùa chớm hè.
Những thành phố nhỏ như thế này luôn có lối sinh hoạt rất trầm lắng, bình dị. Cỡ khoảng 10h tối là ngoài đường rất vắng bóng người rồi, dù trời còn sáng trưng và mặt trời cũng chỉ vừa chớm lặn.

https://farm1.staticflickr.com/409/19722674131_68e1edece2_k.jpg

Nhà ga Metz

https://farm1.staticflickr.com/266/19530072150_5d8de8ea28_k.jpg

Trước nhà ga có bảng chỉ dẫn ở đây có 1 cái Pompidou Centre, là chi nhánh của tòa nhà nham nhở nhiều ống nước ở Paris đó. Tuy nhiên ở đây Pompidou Centre mang thiết kế khác hẳn. Nhưng mà rất tiếc hình chụp đã lâu, cái còn cái mất tìm không còn ra nữa.

https://farm1.staticflickr.com/481/19691881366_410d4f1497_k.jpg

hamacon
19-07-2015, 20:02
Tới Metz là đi lang thang hoàn toàn không có dự tính ngày mai sẽ làm gì, ngày kia làm gì, vì chỉ mua vé tàu vùng đi lại - mỗi cái vé có chừng 7 - 10E. Vậy nên vào ngày thứ 5 ở lại đây - đó là một ngày nắng vàng rực rỡ, bạn rủ đi cắm trại cạnh cánh đồng hoa cải vàng gần Metz, thế là đi ngay không chần chừ gì cả. Các vùng ở Pháp từ Paris đi Metz, Nancy,.. có khá nhiều cánh đồng hoa cải vàng rực vào độ đầu tháng 5. Và trước giờ mình chỉ được ngó qua các toa tàu thì nay được ngụp lặn trong cánh đồng mùi hoa cải ngai ngái, cười vang rộn ràng tiếng bạn bè thân thuộc. Về hình ảnh, vì chưa xin phép bạn bè nên sẽ không đưa lên được rồi :)

Ngày sau đó, bạn đã đi làm hết, mình đi ra công viên chơi

https://farm1.staticflickr.com/340/19530044778_11ae201d7c_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/406/19531465489_f9376b8592_k.jpg

Mang theo một cuốn truyện, gặm bánh mì & đọc quên trời đất. Thực hiện một trong những ước mơ nhỏ bé của mình, không phải làm nên việc gì thật vĩ đại, chỉ cần được cầm cuốn sách yêu thích nằm dài ra đọc ở một nơi chốn thú vị như thế này thôi.

https://farm1.staticflickr.com/377/19710910482_7412cd9527_k.jpg

Rồi lang thang đến các ngõ ngách khác của Metz, có một vài luống lavender mọc hoang dã phía sau nhà kho sau bãi đất xa xa

https://farm1.staticflickr.com/368/19531478019_cc64157697_k.jpg

hamacon
23-07-2015, 19:55
STRASBOURG

Vác ba lô lại lang thang tiếp qua một thành phố nữa của đất Pháp, ngày đi lang thang, tối tìm chỗ ngủ mà chưa book trước, vì không có ý định sẽ ở lại lâu hay sẽ đi sau vài tiếng. Chỉ tùy hứng của bản thân đối với thành phố đặt chân đến, không có bạn đồng hành. Cảm giác này cho đến nay mình vẫn rất thích. Và thỉnh thoảng mình vẫn đi như vậy mặc dù đã chồng con đùm đề rồi :D

Strasbourg tiếp đón mình trong một sáng mộc mạc mùa hè, xung quanh khá nhiều dân phượt vác ba lô hầm hố xung quanh, mình chỉ một ba lô vừa phải trên vai cùng đôi giày da xỏ ngón thoáng đãng và đi.

Kiến trúc nhà ga ấn tượng - vừa cổ kính vừa hiện đại

https://farm4.staticflickr.com/3705/19641806939_8514973434_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/281/19833263151_8baaee3747_k.jpg

Bên trong nhà ga - ngồi chỗ này thừ người ra ngắm người qua lại, có vẻ cũng là một cái thú hay hay

https://farm1.staticflickr.com/321/19207488533_2b874261d5_k.jpg

Gần đây ở Seoul mới xây 1 tòa nhà tựa tựa như nhà ga này, đâu đó ở DongDaeMun Market thì phải. Nhìn xa xa như UFO vậy.

https://farm1.staticflickr.com/306/19640390350_4db1a2522c_k.jpg

Trường ĐH Strasbourg

https://farm1.staticflickr.com/326/19207495513_bdf58539c3_k.jpg

Hiếm hoi mới thấy tram đẹp nên nhào lên đi thôi, đã mua sẵn một ít vé cho cả ngày rồi mà

https://farm1.staticflickr.com/521/19821051142_987656eee0_k.jpg

Dòng kênh nho nhỏ xinh xinh

https://farm1.staticflickr.com/264/19640392120_0d73493736_k.jpg

Nhà cửa bắt đầu đặc trưng của kiến trúc vùng Pháp ven Đức này

https://farm4.staticflickr.com/3804/19821208132_8afd873e0e_k.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3705/19207473223_73cc6fa764_k.jpg

NhatviD
23-07-2015, 20:14
Cái hồ có một góc nhìn giống West Lake nhỉ. Cảnh nhìn rất tĩnh, đúng là nơi đáng dành để thư giản. Bởi vậy nhiều khi đi du lịch không phải chỉ để chạy đua với thời gian, để tranh thủ đến càng nhiều điểm “phải đến” càng hay mà đôi khi cần một khoảng chậm. Mình hay gọi là ‘holiday in a holiday’. Nói thì dễ chứ thực hiện không dễ tí nào. Cũng như khi được khuyên mỗi ngày nên đi bộ ít nhất nửa tiếng, một phần là để vận động cơ thể nhưng theo mình cái lợi chính là cho đầu óc được thảnh thơi, được “nghỉ” để sạc pin rồi chạy đua tiếp :)

P.S: Legal drug dealer. Có thể giải mã các ký tự lằn ngoằn của mấy doctor. Dù cả hai cùng ngôn ngữ, hờ hờ (thêm vô cho có vần) ;)

PSS: nhà Schweini dạo này đâu mất biệt rồi ha, kêu bạn viết rồi treo hình mà không thấy vào cổ vũ vậy cà.

hamacon
25-07-2015, 11:43
@NhatviD : ừa holiday in a holiday :) Thỉnh thoảng có những chỗ mình đi chậm, có những chỗ mình đua với thời gian, tùy cảm hứng & tùy vào vé giá rẻ nữa :D

Nhà Schweini chắc đang nghỉ hè quá hen, lâu rồi không thấy.

Dạo này mình đi công tác liên miên, mệt mỏi lắm, tuy nhiên vẫn mang theo con đi cùng các chuyến công tác được vì con đang nghỉ hè. Vậy nên cũng có chút nguồn động viên an ủi. Còn có cái topic này để lâu lâu đưa hình ảnh, nhớ nhung những ngày tháng được thảnh thơi đi chơi.

hamacon
25-07-2015, 12:19
Đặt chân đến châu Âu, xứ sở của âm nhạc đường phố, mỗi lần nghe tiếng nhạc cất lên đâu đó là lòng lại rộn ràng, bước chân chậm lại, cho dù sắp muộn tàu vẫn nán lại để nghe dù chỉ là 1 tẹo thôi...

https://farm4.staticflickr.com/3712/19641797599_90765dab97_k.jpg

Nhà thờ lớn Strasbourg, con đường này có khá nhiều tiệm kem ngon cực ngon. Vừa lang thang vừa ăn kem trong 1 ngày mùa hè - còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì nữa.
https://farm4.staticflickr.com/3778/19640382708_5ff2c31bd1_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/436/19802215226_15ede93688_k.jpg

Một góc phố đông dân du lịch

https://farm1.staticflickr.com/306/19833259321_652ceaaeab_k.jpg

Làm bạn với mấy chú bồ câu, cùng chia sẻ mẩu bánh mì cho buổi trưa

https://farm1.staticflickr.com/341/19640375050_dba2597a63_k.jpg

Những con hẻm nhỏ lát đá cổ kính luôn làm xiêu lòng mình

https://farm1.staticflickr.com/291/19641790439_99ed7e0577_k.jpg

Quảng trường vắng vẻ với những cái cây trụi lủi lá chưa kịp mọc sau mùa đông dài

https://farm1.staticflickr.com/356/19833252661_80a245e225_k.jpg

Ngồi lên vòng quay ngựa gỗ một vòng

https://farm1.staticflickr.com/522/19828416285_4fc949aa78_k.jpg

Schweini
01-08-2015, 03:21
PSS: nhà Schweini dạo này đâu mất biệt rồi ha, kêu bạn viết rồi treo hình mà không thấy vào cổ vũ vậy cà.
Đây đây mình đây. Gần tháng nay không vào diễn đàn các bạn thông cảm nhé
Hamacon đúng là 1 người có nhiều "tự sự" quá, đúng như tên gọi của topic. Nghe bạn kể về nước Pháp, mình cũng thấy nhơ nhớ chuyến đi Pháp của mình đầu thu năm ngoái. Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã 1 năm đấy. Cũng là 1 năm quen với các phượt thủ dễ mến trên diễn dàn

Tặng các bạn 1 buổi sáng thanh bình vùng đồng quê nước Pháp. Con đường đầu làng còn đọng nước sau trận mưa. Bên hàng rào dây thép gai có chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130232&d=1438373382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=130233&d=1438373382

Deen
01-08-2015, 19:26
Bò nhà bác Schweini tấm cuối thế nào sừng ko đều thế nhỉ :D

Longhe
07-08-2015, 15:50
Hổm rày toàn xưng mình mình với chị hamacon, nay biết rồi nha, tính ra chị hơn em nhiều tuổi đó chị, xin nhận của em 1 lời xin lỗi (wait)

hamacon
13-08-2015, 19:28
Đây đây mình đây. Gần tháng nay không vào diễn đàn các bạn thông cảm nhé
Hamacon đúng là 1 người có nhiều "tự sự" quá, đúng như tên gọi của topic. Nghe bạn kể về nước Pháp, mình cũng thấy nhơ nhớ chuyến đi Pháp của mình đầu thu năm ngoái. Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã 1 năm đấy. Cũng là 1 năm quen với các phượt thủ dễ mến trên diễn dàn

Tặng các bạn 1 buổi sáng thanh bình vùng đồng quê nước Pháp. Con đường đầu làng còn đọng nước sau trận mưa. Bên hàng rào dây thép gai có chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ



Vậy chắc lần tới qua Đức là mình sẽ được mời ghé nhà Schweini chơi rồi nè ;) Lặn mất tăm lâu ghê luôn hóa ra chuẩn bị chuyện lớn.

Công nhận bận rộn quá làm biếng chọn hình viết bài quá xá. Mình mấy lần định lượn vài vùng nữa như Rome, vùng Florence, Chianti nữa rồi tới Paris cho xong tự sự châu Âu, tới tự sự châu Á quá xá mà cũng còn ngán ngại ghê hồn.

hamacon
13-08-2015, 19:30
Hổm rày toàn xưng mình mình với chị hamacon, nay biết rồi nha, tính ra chị hơn em nhiều tuổi đó chị, xin nhận của em 1 lời xin lỗi (wait)

Ôi lại thêm 1 người nhận ra mình đâu đó rồi hen :) Chào em ;)
Bữa trước tự dưng tối nhận được viber chị caliathia chat rằng em có phải là abc bạn anh xyz trên FB ko ? hihihi mình bèn nhắn lại : You made my day <3

Có những chuyện nhỏ xíu đâu đó làm ta vui cả ngày.

Schweini
16-08-2015, 04:10
Vậy chắc lần tới qua Đức là mình sẽ được mời ghé nhà Schweini chơi rồi nè ;) Lặn mất tăm lâu ghê luôn hóa ra chuẩn bị chuyện lớn.

Công nhận bận rộn quá làm biếng chọn hình viết bài quá xá. Mình mấy lần định lượn vài vùng nữa như Rome, vùng Florence, Chianti nữa rồi tới Paris cho xong tự sự châu Âu, tới tự sự châu Á quá xá mà cũng còn ngán ngại ghê hồn.
Hehe chả biết bao giờ bạn mới quay lại Châu Âu nhỉ. Mình biết bạn đang mơ đến Châu Phi mà
Lần tới trở lại vợ chồng và cún con nhà mình chắc sẽ rất vui nếu được đón tiếp 1 người khách phương xa như bạn. Nói thật lòng đấy

HaHoi
18-08-2015, 10:48
Schweini sắp có nhà mới, khách quý Hamacon đến thăm, mơ ước được như hai bạn trẻ này quá !

Deen
19-08-2015, 22:09
Các cao thủ đi bụi tụ hội nghe sôm quá ạ. (beer)

hamacon
26-08-2015, 11:12
Hehe chả biết bao giờ bạn mới quay lại Châu Âu nhỉ. Mình biết bạn đang mơ đến Châu Phi mà
Lần tới trở lại vợ chồng và cún con nhà mình chắc sẽ rất vui nếu được đón tiếp 1 người khách phương xa như bạn. Nói thật lòng đấy
Nếu mà mọi việc như kế hoạch thì trong năm nay mình sẽ có 1 chuyến quay lại Đức đó người ơi :) Nhớ xây nhà mau mau đi hen.


Schweini sắp có nhà mới, khách quý Hamacon đến thăm, mơ ước được như hai bạn trẻ này quá !

Công nhận bác HaHoi ơi, lớn rồi chứ được offline là cũng khoái và háo hức cứ như con nít vậy ah.
Vừa rồi em có off với anh chàng buidoi... gì gì quên nick rồi, ảnh vừa đi Thụy Sĩ về, làm mất toàn bộ giấy tờ tiền bạc ở đất Geneva phải ăn nhờ ở đậu ở lãnh sự VN ở đó cả tuần để xin giấy về Vn, offline nghe kể chuyện châu Âu, thiệt tình là mình cũng háo hức y như được đi vậy đó.
Mảnh đất châu Âu làm cho sao mỗi lần nghĩ về đều có cảm hứng dồi dào :)


Các cao thủ đi bụi tụ hội nghe sôm quá ạ. (beer)

Deen qua Đức chưa, còn không bia bọt với Schweini đi hè, sắp đến mùa lễ hội bia òi :)

hamacon
26-08-2015, 12:21
Amsterdam
Chưa đến Keokenhof, cứ nghĩ rằng thiên đường xa rất xa, tới rồi lại thấy, hóa ra mình đã đặt chân tới thiên đường.
Từ Amsterdam bắt bus đi ra vùng ngoại ô, đến vườn hoa Keokenhof trong 1 sáng mùa xuân hè. Hoa nở ngập tràn lối đi, đẹp không từ nào thốt lên được. Với những luống hoa dày kín dưới những tán cây cổ thụ, hoa mọc khắp lối đi, xen lẫn vào bóng nắng, rót từng giọt mật vào lòng êm ái biết bao.
Hoa được trồng dưới rừng cây chứ không phải là vườn hoa trống không như những nơi vườn hoa nhân tạo khác.
Đi dưới những tán cây đó, gió lạnh có những lúc thổi buốt tím tái – bởi vì ham làm đẹp, đi tới vườn hoa là cứ mặc đầm bông hoa lòe loẹt mỏng tanh mùa hè cho nên thật là lãnh hậu quả lớn mà. Nhiệt độ hôm đó chỉ chừng 2 độ, mình vẫn lì lợm thi gan với thời tiết để được .... mặc đẹp !

https://farm1.staticflickr.com/764/20889520375_f5a0ff7940_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/587/20896804761_67fb63a7ca_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5833/20889494085_4c1866aa89_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/615/20702750829_4078fd882e_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/652/20702750459_b3eac55996_h.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5795/20268473773_e611c2e67b_h.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5682/20701509440_6ee89b2263_h.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5801/20701512520_65f250e889_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/620/20266960904_a1820498d1_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/709/20701491910_fb1fe3690e_k.jpg

Schweini
27-08-2015, 00:32
Keukenhof đúng là đẹp mê ly rụng rốn. Nhớ lần bọn mình đến đây, để xe quên không tắt đèn. Ngắm hoa hoét chán chê xong ra xe đã hết ắc quy. May nhờ được 1 xe khác kéo nổ máy, nhưng mà cũng phải cong mông đẩy hihi
P.s cuối năm nay thì mình chưa xong. Nhưng tinh thần chào đón khách Xì Gòn là vẫn nhiệt liệt đấy nhé(wait)

bemap86
27-08-2015, 08:42
Hoa bao giờ cũng làm mềm lòng phái đẹp chủ thớt nhỉ, ôi! biết bao giờ đến được Hà lan ngắm tulip đây. Ngắm ảnh của bác chủ thớt đẹp quá, đi ạ, em vẫn theo chân bác đi đó :L

tuannb030
29-08-2015, 07:38
Đẹp quá đi ạ . Mọi người đi phượt đa số là có điều kiện mới đi chứ mình cày liên tục mà không đủ ăn hiii thỉ thoảng rảnh lên hóng xem anh em đi đến đâu và làm gì ở đó thôi . chúc cả nhà 1 ngày mới vui vả và hp ạ

hamacon
29-08-2015, 09:42
Keukenhof đúng là đẹp mê ly rụng rốn. Nhớ lần bọn mình đến đây, để xe quên không tắt đèn. Ngắm hoa hoét chán chê xong ra xe đã hết ắc quy. May nhờ được 1 xe khác kéo nổ máy, nhưng mà cũng phải cong mông đẩy hihi
P.s cuối năm nay thì mình chưa xong. Nhưng tinh thần chào đón khách Xì Gòn là vẫn nhiệt liệt đấy nhé(wait)

Thế đấy, lâu lâu có kỷ niệm đẹp hen, chứ nếu mà như thường lệ là đâu có nhớ nhiều đến Keokenhof đâu há :D

Mình biết mà :) mình qua sẽ hú hét liền ah. Bây giờ đâm ra nghiện offline mới ghê chớ.


Hoa bao giờ cũng làm mềm lòng phái đẹp chủ thớt nhỉ, ôi! biết bao giờ đến được Hà lan ngắm tulip đây. Ngắm ảnh của bác chủ thớt đẹp quá, đi ạ, em vẫn theo chân bác đi đó :L

bemap ah, hoa anh đào Nhật Bản cũng đẹp chẳng kém gì tuillip Hà Lan đâu nhá :)


Đẹp quá đi ạ . Mọi người đi phượt đa số là có điều kiện mới đi chứ mình cày liên tục mà không đủ ăn hiii thỉ thoảng rảnh lên hóng xem anh em đi đến đâu và làm gì ở đó thôi . chúc cả nhà 1 ngày mới vui vả và hp ạ

Chúc bạn một ngày mới tốt lành :)
Mọi người thì không biết chứ mình thì cũng cày ngày cày đêm đó chớ, có điều giống bác nông dân vậy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rít điếu thuốc lào sảng khoái rồi lại cày tiếp đó mà :D

NhatviD
29-08-2015, 10:21
Thôi hẹn ở Đức mùa xuân năm sau đi mọi người. Lúc đó vừa có mùa xuân, vừa có chỗ ở vừa có rượu bia :) Deen lúc đó chắc vẫn còn volunteer ở Đức chứ? Mình vẫn cày cọc như điên bấy lâu, bây giờ thêm vụ thuyết phục/năn nỉ mấy ông bà chủ cho nghỉ đâu chừng 2-3 tháng nên mệt ghê gớm.

Tuannb: nhiều khi cầm một ổ bánh mì thịt thêm vài trái chôm chôm ra sông ngắm lục bình trôi cũng là một điều xa xỉ đối với nhiều người thời nay. Cái giản dị nhiều khi không cần xa mới cảm nhận được, nếu có cơ hội đi xa trải nghiệm thì dĩ nhiên thích thú hơn nhưng cách sống, quang cảnh gần mình nhiều khi có vô số người từ xa họ muốn tìm tới xem thử mà không được.

..Và còn nhớ mây bay bàng bạc
Gió hiu hiu trên bến sông dài
Cùng em ngắm lục bình hoa tím
Cô lái đò đưa khách sang sông…

daugaunhoibo
30-08-2015, 21:15
Amsterdam
Chưa đến Keokenhof, cứ nghĩ rằng thiên đường xa rất xa, tới rồi lại thấy, hóa ra mình đã đặt chân tới thiên đường.
Từ Amsterdam bắt bus đi ra vùng ngoại ô, đến vườn hoa Keokenhof trong 1 sáng mùa xuân hè. Hoa nở ngập tràn lối đi, đẹp không từ nào thốt lên được. Với những luống hoa dày kín dưới những tán cây cổ thụ, hoa mọc khắp lối đi, xen lẫn vào bóng nắng, rót từng giọt mật vào lòng êm ái biết bao.
Hoa được trồng dưới rừng cây chứ không phải là vườn hoa trống không như những nơi vườn hoa nhân tạo khác.
Đi dưới những tán cây đó, gió lạnh có những lúc thổi buốt tím tái – bởi vì ham làm đẹp, đi tới vườn hoa là cứ mặc đầm bông hoa lòe loẹt mỏng tanh mùa hè cho nên thật là lãnh hậu quả lớn mà. Nhiệt độ hôm đó chỉ chừng 2 độ, mình vẫn lì lợm thi gan với thời tiết để được .... mặc đẹp !

https://farm1.staticflickr.com/764/20889520375_f5a0ff7940_k.jpg




Cùng một chỗ nè nàng :)

https://farm1.staticflickr.com/718/20292605373_1b0e6bd620_b.jpg


Tự dưng cảm thấy như kiểu chúng mình đã "hẹn hò" nhau ở đây vậy :)

Dù cũng rất ham làm đẹp nhưng do ghé Keukenhof trong hoàn cảnh hơi... hoàn cảnh, thành ra là mình siêu xấu trong bộ cánh đen thui toàn tập. Vớt vát lại được chút ít là mình đi sớm + có hai ngày ... nên có thời gian đạp xe vòng vèo Lisse ngắm ruộng đồng. Góp vui thêm với nàng chút ít.


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/10410734_925464407469474_384080706296858373_n.jpg? oh=7b5783f87af50aa01b2a260cb55ad46f&oe=56355D6A


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/p480x480/10609499_932115606804354_6398273037329427963_n.jpg ?oh=5ce82b76c40849cb6338e932267fc72f&oe=566D97B0&__gda__=1450412898_1bb47776e765203576f81e6e2a3b1b6 c


https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-0/p480x480/10392292_932115853470996_470189121905913740_n.jpg? oh=35791eb9102cefb48b2596b870ec8103&oe=566238BA&__gda__=1450741395_3a285cc6fcdf2cd40cde68304efd067 b


https://farm6.staticflickr.com/5709/20292605333_deedaf2766_b.jpg




p/s: Âu châu xa qua, HN gần hơn. Khi nào nàng có dịp ghé HN thì mình offline trước đi

miloculu0508
30-08-2015, 22:10
Còn một vài thắc mắc không biết hỏi ai !


dạy học lái xe (http://www.*******************/)

hamacon
31-08-2015, 13:51
Cùng một chỗ nè nàng :)

Tự dưng cảm thấy như kiểu chúng mình đã "hẹn hò" nhau ở đây vậy :)

Dù cũng rất ham làm đẹp nhưng do ghé Keukenhof trong hoàn cảnh hơi... hoàn cảnh, thành ra là mình siêu xấu trong bộ cánh đen thui toàn tập. Vớt vát lại được chút ít là mình đi sớm + có hai ngày ... nên có thời gian đạp xe vòng vèo Lisse ngắm ruộng đồng. Góp vui thêm với nàng chút ít.

p/s: Âu châu xa qua, HN gần hơn. Khi nào nàng có dịp ghé HN thì mình offline trước đi

hí hí mình có lần share trong topic của nàng rằng thì là mình cũng yêu quí Lisse cực kỳ, hơn Amsterdam nhiều lắm <3 Đạp xe đi dạo tuyệt cú mèo luôn. Nhìn hình nàng post nhớ nức nở luôn ;)

Đã lưu số của nàng trong máy rồi, tháng 10 hẹn mùa thu HN nhé. Khoảng giữa giữa tháng 10 mình ra HN đó :) Mà cứ để đến gần đó mình ra sẽ báo trước mấy ngày xếp lịch hẹn hò nha nha.

bemap86
31-08-2015, 14:51
Thôi hẹn ở Đức mùa xuân năm sau đi mọi người. Lúc đó vừa có mùa xuân, vừa có chỗ ở vừa có rượu bia :) Deen lúc đó chắc vẫn còn volunteer ở Đức chứ? Mình vẫn cày cọc như điên bấy lâu, bây giờ thêm vụ thuyết phục/năn nỉ mấy ông bà chủ cho nghỉ đâu chừng 2-3 tháng nên mệt ghê gớm.

Tuannb: nhiều khi cầm một ổ bánh mì thịt thêm vài trái chôm chôm ra sông ngắm lục bình trôi cũng là một điều xa xỉ đối với nhiều người thời nay. Cái giản dị nhiều khi không cần xa mới cảm nhận được, nếu có cơ hội đi xa trải nghiệm thì dĩ nhiên thích thú hơn nhưng cách sống, quang cảnh gần mình nhiều khi có vô số người từ xa họ muốn tìm tới xem thử mà không được.

..Và còn nhớ mây bay bàng bạc
Gió hiu hiu trên bến sông dài
Cùng em ngắm lục bình hoa tím
Cô lái đò đưa khách sang sông…

Nghe bác nói làm em nhớ cái cảm giác của ngày hôm qua: khi đi qua bờ hồ Hà nội, thấy lá rơi bay trong gió, hít hà hơi thật sâu cảm thấy cuộc đời còn nhiều mơ ước. ờ thì đúng là mình phải cày cuốc, không có điều kiện đựoc đi xa như mấy bác nhưng mình có ước mơ mà, và cố gắng thực hiện vun đắp từng chút một, sẽ có ngày được đền đáp.

ps : Tự nhiên thở ra mấy câu không liên quan mong bác NhatviD không trách ạ :)

NhatviD
31-08-2015, 20:47
Nghe bác nói làm em nhớ cái cảm giác của ngày hôm qua: khi đi qua bờ hồ Hà nội, thấy lá rơi bay trong gió, hít hà hơi thật sâu cảm thấy cuộc đời còn nhiều mơ ước. ờ thì đúng là mình phải cày cuốc, không có điều kiện đựoc đi xa như mấy bác nhưng mình có ước mơ mà, và cố gắng thực hiện vun đắp từng chút một, sẽ có ngày được đền đáp.

ps : Tự nhiên thở ra mấy câu không liên quan mong bác NhatviD không trách ạ

(Không biết sao quote không được)

Đồng ý cả tứ chi với bạn :) . Có gì đâu, ai cũng có mơ ước để mình hướng tới. Đi không xa thì mình đi gần, không đi gần thì mình đi quanh nhà nói chung có di chuyển đừng đứng yên là vui rôi. Bởi vậy bây giờ mình chúc sinh nhật ai toàn là chúc phân nửa hay một phần tư ước mơ của họ thành sự thật chứ không như xưa chúc "may all your wishes come true". Thay vì đi tới châu Âu thì đi nửa đoạn tới Abu Dhabi đã thấy bao nhiêu chuyện hay rồi.
Những lời mình viết ra (hay nói ra) không ít người hồi đó giờ cho là lơ lửng đâu gần dây điện, có vẻ sáo rỗng, tưng tửng nhưng luôn là lời thật lòng.

Ở Melbourne khoảng giữa tháng 9 cũng là lúc đi xem hoa Tulip nhưng họ trồng theo luống thẳng tắp, mỗi luống 1 màu chứ không theo từng kiểu vườn như Hà Lan. Từng nói là lần sau có ghé cái nơi chuộng màu cam này thì nhất định phải là mùa có hoa thơm và cỏ quen chứ không lạ
Đang chờ bạn hamacon tiếp tục với Lisse hay tự sự ở thành phố khác đây :)

Mèo lười BH
31-08-2015, 22:11
Topic của chị Hà mã con được đông đảo các phượt thủ từ Mỹ,Úc,Đức,Việt Nam...vào xem và bình luận ha :D Mong chị Hà mã dành ra đôi chút thời gian rảnh ít ỏi có được mà viết và đăng hình hết mọi nơi chị đi Phượt tới cho mọi người và em Mèo lười thời gian này không có điều kiện đi Phượt được xem với hihi ^_^ ^_^

hamacon
31-08-2015, 23:27
Tạm biệt Keokenhof – em về với Ams…

https://farm6.staticflickr.com/5719/21010121206_9238eff6c0_h.jpg

Hồi đó từ Paris mua vé đi Brussels, dừng lại Brussels, Bruges, Ghent chơi rồi từ đó đi Amsterdam bằng tàu TGV và Thalys. Bên đường tàu mùa này hoa cải vàng rực rỡ tràn hết đồng ruộng 2 bên. Nhìn ngắm không biết chán luôn.
Lúc vừa tới nhà ga Amsterdam Centraal, đi theo bản đồ tìm nhà trọ, gặp ngay 1 con hẻm nhỏ, cứ ngỡ đang đi đâu đó trên đường Bùi Viện :D
Lúc đặt phòng ở dorm nhìn ngó sao mà đặt mixt dorm. Lúc tìm đến, 1 cái phòng tới 20 người đang nói cười rôm rả. Hóa ra nguyên 1 đám sinh viên Úc đi chơi cùng nhau, có mỗi mình với 1 em gái da đen nữa là không cùng nhóm. Kể ra cư dân ở dorm rất dễ bắt chuyện, cứ nhìn nhau mỉm cười 1 cái là bắt đầu cho 1 tràng các câu chuyện thượng vàng hạ cám cứ thế mà tuôn ra. Mình cũng chưa khi nào ở dorm mà gặp người cau có khó bắt chuyện cả...

https://farm1.staticflickr.com/734/21026364802_17774b81fc_h.jpg

Băng qua con kênh xanh xanh

https://farm1.staticflickr.com/609/21026365452_3b7b257aa0_h.jpg

Hình ảnh vô cùng quen thuộc ở Ams

https://farm1.staticflickr.com/619/20415241333_461b0ebf5e_h.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5748/20848201190_c165e5c3fb_k.jpg

Mò ra trung tâm thành phố, cách đó vài con phố. Ân tượng lần đầu đến Ams sâu đậm thật, rác ở đâu mà tràn ngập cả thành phố, khắp nơi nơi luôn – Thực ra cũng do hôm trước là lễ hội Queen Day nên rác còn dọn chưa xong, tuy nhiên …

https://farm1.staticflickr.com/629/20848198730_e10ac7af97_h.jpg

Rác nhiều quá, tâm trạng đâm uể oải ra, thôi sẵn đang thích tattoo

https://farm1.staticflickr.com/653/20848400918_3f1ff514bd_h.jpg

Rồi window shopping :D

https://farm6.staticflickr.com/5641/21036295915_9079316a1d_h.jpg

hamacon
31-08-2015, 23:42
Đồng ý cả tứ chi với bạn :) . Có gì đâu, ai cũng có mơ ước để mình hướng tới. Đi không xa thì mình đi gần, không đi gần thì mình đi quanh nhà nói chung có di chuyển đừng đứng yên là vui rôi. Bởi vậy bây giờ mình chúc sinh nhật ai toàn là chúc phân nửa hay một phần tư ước mơ của họ thành sự thật chứ không như xưa chúc "may all your wishes come true". Thay vì đi tới châu Âu thì đi nửa đoạn tới Abu Dhabi đã thấy bao nhiêu chuyện hay rồi.
Những lời mình viết ra (hay nói ra) không ít người hồi đó giờ cho là lơ lửng đâu gần dây điện, có vẻ sáo rỗng, tưng tửng nhưng luôn là lời thật lòng.

Ở Melbourne khoảng giữa tháng 9 cũng là lúc đi xem hoa Tulip nhưng họ trồng theo luống thẳng tắp, mỗi luống 1 màu chứ không theo từng kiểu vườn như Hà Lan. Từng nói là lần sau có ghé cái nơi chuộng màu cam này thì nhất định phải là mùa có hoa thơm và cỏ quen chứ không lạ
Đang chờ bạn hamacon tiếp tục với Lisse hay tự sự ở thành phố khác đây :)

Nàng ơi, mùa xuân tới tụ tập ở Đức tiện thể cuối xuân ghé qua đất nước này rồi thăm hoa thơm cỏ quen quen luôn thể nhen :)

Dân phượt thì miễn được đi là tâm đắc thích thú lắm rồi, vừa rồi mình có chuyến công tác Cần Thơ - nơi thiệt là gần, mà lâu lắm mới đặt chân tới. Rồi thì lần đầu đi thăm chợ nổi Cái Răng chỉ để uống nước dừa lửa, rồi ra bến Ninh Kiều ngắm lục bình trôi.. đẹp man mác đẹp không thể tả, ngồi thuyền cho cô lái đò chèo qua sông ... đời nhè nhẹ trôi - lòng vui phơi phới.


Topic của chị Hà mã con được đông đảo các phượt thủ từ Mỹ,Úc,Đức,Việt Nam...vào xem và bình luận ha :D Mong chị Hà mã dành ra đôi chút thời gian rảnh ít ỏi có được mà viết và đăng hình hết mọi nơi chị đi Phượt tới cho mọi người và em Mèo lười thời gian này không có điều kiện đi Phượt được xem với hihi ^_^ ^_^

Cám ơn em Mèo nhen :) Làm biếng mà đọc mấy lời động viên là tự dưng có tinh thần để post tiếp liền hà ;)

hamacon
01-09-2015, 00:07
Mua 1 day canal tour đi trên các con kênh

https://farm1.staticflickr.com/712/20415239203_bb7d54d62a_h.jpg

Đi qua nhà máy bia, dù không hảo bia nhưng lẽ nào lại bỏ qua, lên bờ uống thử đã - vị bia nhẹ hơn ken VN nhiều

https://farm6.staticflickr.com/5706/21010065786_72bd15d505_h.jpg

Tuy không phải quá thích Amsterdam, nhưng vẫn luôn nhớ rõ những giờ ngồi trên canal lướt qua biết bao nhiêu những ô cửa sổ viền trắng đặc trưng của vùng này - canal tấp bến lại nhảy lên bờ đi lang thang, chán lại quay lại bến đợi chuyến tiếp theo nhảy lên đi tiếp

https://farm1.staticflickr.com/662/21043911621_53969b2733_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5705/20413650524_ec9e53a817_k.jpg

Và vùng Amsterdam đọng lại trong mình là một thành phố ồn ào náo nhiệt, xô bồ nhưng không vội vã, yêu môi trường, xe đạp là phương tiện phổ biến nhất ở đây. Tuy nhiên vẫn có trộm cắp - bởi vì mình gặp rất nhiều chiếc xe đạp đã khóa bên thành cầu, chỉ còn trơ lại cái khóa hay cái khung xe, bánh xe :)

Còn đương nhiên, Ams mà, 10h tối mới bắt đầu là giờ ra đường đi chơi của khu centraal :D

NhatviD
02-09-2015, 21:35
Mình chưa từng đi Cần Thơ nhưng trùng hợp là mấy câu thơ sến sến ở trên đã ra đời khi nghe một ông người Tây kể chuyện đi Cần Thơ và các tỉnh miền Tây hồi mấy năm trước.

Góp thêm vài tấm hình ở Ams với bạn hamacon.
Một nơi đầy đủ cả: kênh, xe đạp, người, hoa, đèn hồng đèn đỏ và thoang thoảng mùi..cỏ.

https://farm6.staticflickr.com/5728/20466162843_880fb04c69_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5716/20899335378_362be022b0_c.jpg

Mười người đi qua cái shop này đã hết 8-9 người dừng lại ‘click’ vì ấn tượng không cần che đậy, không cấm kỵ cũng như cái mùi đặc trưng của các coffee shop.
https://farm6.staticflickr.com/5826/21094908111_96c14fae16_c.jpg

jollee171
08-09-2015, 11:42
Đọc bài của chị Hamacon mà em thích quá, giọng văn nhẹ nhàng, kết hợp ảnh rất đẹp và có hồn :XXX Em thích nhất là note của chị về vùng Thụy Sỹ... Lại muốn quay lại quá chị ạ huhu...

hamacon
11-09-2015, 14:22
@jollee171 : bây giờ book cho chuyến quay lại mùa đông là vừa rồi đó em :) Em đã đi mạn Zermatt chưa ?

hamacon
11-09-2015, 14:25
Định bỏ qua Praha, nhưng mà rồi mới có chị bạn từ Praha về SG chơi, gặp gỡ tám chuyện với chị rồi tự nhiên thôi thúc bản thân tìm lại hình ảnh về nơi này – Nơi mà trước khi tới chưa bao giờ mình nghĩ rằng thành phố này lại có cái dáng dấp đẹp như vậy, nên thơ như vậy, không uổng cái danh “ Trái tim châu Âu” mĩ miều.
Ai đã đổ sơn đỏ lên các mái nhà của tui

https://farm6.staticflickr.com/5725/20623311213_dd8fe6fa47_k.jpg

Leo hụt hơi hai trăm tám mươi mấy bậc thang đá nhà thờ cổ, lên được bên trên để nhìn ra khung cảnh Praha là 1 trong những điều tuyệt vời mà mình nghĩ nên trải qua 1 lần trong đời – cũng như cũng nên 1 lần trong đời check-in Times Square NYC vậy.

https://farm1.staticflickr.com/584/20621748924_a6af799521_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/665/21252438561_c9bd131a3b_k.jpg

Hôm đó là một ngày trời trong xanh, nhiệt độ rất “mát mẻ” chỉ chừng -1 độ C thôi

https://farm1.staticflickr.com/603/20623328453_0d1a0475e6_k.jpg

Có ai nói cho mình biết, tại sao ngay giữa mùa đông mà dân tình đi du lịch nườm nượp như vầy không chớ :(

https://farm1.staticflickr.com/782/20621770204_8f8a27f8d7_k.jpg

Những hôm ở Praha vừa rồi, thực ra mình bị bệnh cũ tái phát, đau đớn kèm theo thời tiết lạnh teo, dù uống thuốc giảm đau cũng không bớt mấy, nên mình đã lấy niềm vui đếm gạch lát đường, đi ra những khu đông vui của Praha, ngắm người qua lại làm niềm vui, để quên đi những khó chịu trong người.
Khắp nơi nơi Praha đều rộn ràng tiếng nhạc

https://farm1.staticflickr.com/582/21218171236_ff8bbd023f_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/665/21056303850_245e38acb6_k.jpg

Gu nhạc của mình khá là kỳ quái, có khi ở ngay SG sôi động thì nghe nhạc cổ điển, các bản concerto nặng đầu nhức óc. Có khi ở ngay đất châu Âu nghe Big Bang hay 2PM nhảy nhót ti toe, có khi nghe Linkin Park gào rú trên đất Thái :D Vậy nên nhạc lề đường châu Âu là quá đúng gu luôn - lộn xộn ko có chuẩn mực nào cả, lúc thì kéo violon réo rắt, lúc lại là những giai điệu sôi động từ kèn saxophone

Praha không thiếu những cái tram hiện đại đẹp đẽ, nhưng mà nhìn những cái xe điện cổ vẫn thấy thích hợp hơn

https://farm6.staticflickr.com/5721/21056338320_b9ebdfaabf_k.jpg

buibamdaica
11-09-2015, 15:35
Dear chị hamacon,

C làm em hâm mộ quá, em ở Adam có 3-5 độ C mà đã tê tái lắm rồi, chân tay run lẩy bẩy thế mà chị -1độ C mà vẫn đi chơi như thường ! Mà đi chơi vào mùa đông mới đáng nể phục!

hamacon
11-09-2015, 17:45
Dear chị hamacon,

C làm em hâm mộ quá, em ở Adam có 3-5 độ C mà đã tê tái lắm rồi, chân tay run lẩy bẩy thế mà chị -1độ C mà vẫn đi chơi như thường ! Mà đi chơi vào mùa đông mới đáng nể phục!

Ơ Đại ca giề mà tánh kỳ em :D, em không mang áo lạnh đi à ?
Chị nhớ khúc trước mới kể đi Ams chị mặc váy mỏng tanh mùa hè lúc Ams có 2 độ gì đó đó :D ( à có kèm áo khoác mỏng manh nữa ) Đương nhiên là lạnh tím tái òi cơ mà vẫn thích.

Russel
28-09-2015, 16:57
Sắp quay lại châu Âu, đọc lại topic của hamacon và mọi người mà thấy người quay tít mù vì say :D.

yacongtu
29-09-2015, 08:22
Định bỏ qua Praha, nhưng mà rồi mới có chị bạn từ Praha về SG chơi, gặp gỡ tám chuyện với chị rồi tự nhiên thôi thúc bản thân tìm lại hình ảnh về nơi này – Nơi mà trước khi tới chưa bao giờ mình nghĩ rằng thành phố này lại có cái dáng dấp đẹp như vậy, nên thơ như vậy, không uổng cái danh “ Trái tim châu Âu” mĩ miều.
Ai đã đổ sơn đỏ lên các mái nhà của tui

https://farm6.staticflickr.com/5725/20623311213_dd8fe6fa47_k.jpg

Leo hụt hơi hai trăm tám mươi mấy bậc thang đá nhà thờ cổ, lên được bên trên để nhìn ra khung cảnh Praha là 1 trong những điều tuyệt vời mà mình nghĩ nên trải qua 1 lần trong đời – cũng như cũng nên 1 lần trong đời check-in Times Square NYC vậy.

https://farm1.staticflickr.com/584/20621748924_a6af799521_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/665/21252438561_c9bd131a3b_k.jpg

Hôm đó là một ngày trời trong xanh, nhiệt độ rất “mát mẻ” chỉ chừng -1 độ C thôi

https://farm1.staticflickr.com/603/20623328453_0d1a0475e6_k.jpg

Có ai nói cho mình biết, tại sao ngay giữa mùa đông mà dân tình đi du lịch nườm nượp như vầy không chớ :(

https://farm1.staticflickr.com/782/20621770204_8f8a27f8d7_k.jpg

Những hôm ở Praha vừa rồi, thực ra mình bị bệnh cũ tái phát, đau đớn kèm theo thời tiết lạnh teo, dù uống thuốc giảm đau cũng không bớt mấy, nên mình đã lấy niềm vui đếm gạch lát đường, đi ra những khu đông vui của Praha, ngắm người qua lại làm niềm vui, để quên đi những khó chịu trong người.
Khắp nơi nơi Praha đều rộn ràng tiếng nhạc

https://farm1.staticflickr.com/582/21218171236_ff8bbd023f_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/665/21056303850_245e38acb6_k.jpg

Gu nhạc của mình khá là kỳ quái, có khi ở ngay SG sôi động thì nghe nhạc cổ điển, các bản concerto nặng đầu nhức óc. Có khi ở ngay đất châu Âu nghe Big Bang hay 2PM nhảy nhót ti toe, có khi nghe Linkin Park gào rú trên đất Thái :D Vậy nên nhạc lề đường châu Âu là quá đúng gu luôn - lộn xộn ko có chuẩn mực nào cả, lúc thì kéo violon réo rắt, lúc lại là những giai điệu sôi động từ kèn saxophone

Praha không thiếu những cái tram hiện đại đẹp đẽ, nhưng mà nhìn những cái xe điện cổ vẫn thấy thích hợp hơn

https://farm6.staticflickr.com/5721/21056338320_b9ebdfaabf_k.jpg

Thank hamacon đã cho mình 1 chuyến du lịch trên internet rất đẹp , và cách kể chuyện của bạn thật sự rất tình cảm .Nhân đây mình cũng xin bạn hay những anh chị khác đã đi qua có thể tư vấn cho mình không ? Năm 2011 mình cũng đi qua Paris , Rome , Florence , Venice và Barca . Mình đi với vợ mình chưa có con cái thì có thể ăn ngủ trên xe lửa từ thành phố này qua thành phố khác. Mấy ngày nay đọc bài của Hamacon , Deen , Jollee71 rồi NhatviD cái máu phượt của mình lại nổi lên . Chuyến đi này mình tính đi :
Paris về Troyes thăm người thân
Thuỵ Sĩ ( làng Grindelwald , đỉnh Jungfraujoch )
Áo ( Salzburg , làng Hallstatt )
Séc ( Praha)
Mình tính đi đầu tháng 5/2015,2 vợ chồng và con nhỏ 3 tuổi nên mới xin các bạn tư vấn ( vợ mình xin nghỉ phép được từ 1/5 đến hết ngày 24/5 ) .Thanh niên như mình thì không sao nhưng con còn nhỏ quá mà thằng cha nó máu quá nên quyết đi luôn . Lịch trình thì mình dự định tới paris ngày 2/5 rồi về Troyes chơi khoảng 3 ngày cho cháu quen múi giờ trước . Ngày 5/5 bắt đầu khởi hành , không biết mình có thể đi từ Troyes hay lên Paris cho tiện
Ngày 5/5 đi từ Paris qua Thụy sĩ thì dừng ở Zurich hay Basel tiện lợi hơn để đi làng Grindelawld , chỉ di chuyển ban ngày ( con nhỏ nên mình muốn bé ngủ giường cho thoải mái )
, rồi ngày 6/5 đi tham quan Jungfraujoch . Mình có thể mướn ks ở chỗ nào để tiện cho cháu ? Thụy Sĩ mình còn có thẽ tham quan ở đâu nữa ( mình có thẽ thêm 1 ngày )
Ngày 7/5 khởi hành đi Salzburg ngủ 1 đêm sáng hôm sau 8/5 đi làng Hallstatt chơi nguyên ngày rồi về Salzburg ngủ
Ngày 9/5 khởi hành đi Praha , dự định ở đây 2 ngày )
Lịch trình của mình như vậy có thể chen vào Santorini như thế nào là hợp lý ( dự định ngủ 2 đêm ), những điểm du lịch mình đều có thể thêm 1 ngày vào các hành trình vì sợ cháu còn nhỏ quá .Kết thúc chuyến đi mình về Troyes thăm người thân rồi lên Paris chơi thêm 3 ngày rồi về VN luôn. Các bạn có thể tư vấn cho mình thời gian đi lại như vậy sát sao cho bé 3 tuổi quá không , phương tiện đi lại và địa điểm ks phù hợp con nhỏ ? Cám ơn mọi người !