PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tự sự trên những nẻo đường - Châu Âu cổ kính



Pages : 1 [2]

hamacon
29-09-2015, 13:52
Chào yacongtu,

Mình nghĩ bé 3 tuổi thì đi vô tư rồi, mình nhớ Longhe có dẫn con nhỏ tuổi hơn đi nữa đó :) Tuy nhiên cũng nên chuẩn bị kĩ các loại dự phòng nhé. Cứ như con mình là hay sốt bất thình lình lắm, mỗi lần đi đâu xa là trước đó đi thăm bác sĩ 1 chuyến, kê mấy toa thuốc đơn giản mua mang theo. Các phần khác câu nào mình biết mình trả lời bên dưới nhen bạn :)
À mà mình nghĩ bạn đang lên lịch cho 5/2016 chứ hen ? Cũng lên lịch khá sớm đó chứ ha


Thank hamacon đã cho mình 1 chuyến du lịch trên internet rất đẹp , và cách kể chuyện của bạn thật sự rất tình cảm .Nhân đây mình cũng xin bạn hay những anh chị khác đã đi qua có thể tư vấn cho mình không ? Năm 2011 mình cũng đi qua Paris , Rome , Florence , Venice và Barca . Mình đi với vợ mình chưa có con cái thì có thể ăn ngủ trên xe lửa từ thành phố này qua thành phố khác. Mấy ngày nay đọc bài của Hamacon , Deen , Jollee71 rồi NhatviD cái máu phượt của mình lại nổi lên . Chuyến đi này mình tính đi :
Paris về Troyes thăm người thân
Thuỵ Sĩ ( làng Grindelwald , đỉnh Jungfraujoch )
Áo ( Salzburg , làng Hallstatt )
Séc ( Praha)
Mình tính đi đầu tháng 5/2015,2 vợ chồng và con nhỏ 3 tuổi nên mới xin các bạn tư vấn ( vợ mình xin nghỉ phép được từ 1/5 đến hết ngày 24/5 ) .Thanh niên như mình thì không sao nhưng con còn nhỏ quá mà thằng cha nó máu quá nên quyết đi luôn . Lịch trình thì mình dự định tới paris ngày 2/5 rồi về Troyes chơi khoảng 3 ngày cho cháu quen múi giờ trước . Ngày 5/5 bắt đầu khởi hành , không biết mình có thể đi từ Troyes hay lên Paris cho tiện
Ngày 5/5 đi từ Paris qua Thụy sĩ thì dừng ở Zurich hay Basel tiện lợi hơn để đi làng Grindelawld , chỉ di chuyển ban ngày ( con nhỏ nên mình muốn bé ngủ giường cho thoải mái ) -> Bạn định đi tàu hay máy bay từ Paris đi Thụy Sĩ ? Nếu bay thì Paris - Basel hay Paris - Zurich và đi từ Basel đi tàu khoảng gần 2h nữa là tới Interlaken đó. Khoảng cách giữa Zurich và Basel tới Interlaken ( Grindelwald ) là như nhau.
, rồi ngày 6/5 đi tham quan Jungfraujoch . Mình có thể mướn ks ở chỗ nào để tiện cho cháu ? Thụy Sĩ mình còn có thẽ tham quan ở đâu nữa ( mình có thẽ thêm 1 ngày ) -> Như phần đầu topic này mình có đưa, vùng này còn có các làng các đỉnh núi khác : Wengen, Lauterbrunnen, hồ Thun, hồ Brienz, hay đi cáp treo lên Murren - bạn đi mùa hè thì xem thêm topic của Schweini hay bác HaHoi hay những bạn khác để biết mùa hè những vùng này đẹp thế nào.
Ngày 7/5 khởi hành đi Salzburg ngủ 1 đêm sáng hôm sau 8/5 đi làng Hallstatt chơi nguyên ngày rồi về Salzburg ngủ
Ngày 9/5 khởi hành đi Praha , dự định ở đây 2 ngày ) -> Có vẻ hơi ít với Praha :D 3 ngày ổn hơn. Nhớ chọn lịch tàu chạy đi Praha đừng sớm quá, vì tối 8/5 về Salzburg là sẽ khá mệt với bé con rồi
-> Mình đã từng bay Paris ORY - Athens, với mình thì không thích biển cho lắm nên cũng ko mấy thích Santorini, không có nhiều nhận xét :D
Về địa điểm khách sạn : Mình nghĩ bạn nên chọn trong các trang như booking.com nếu muốn ở hotel, airbnb.com nếu thích homestay, có các hotel rating cao và phù hợp túi tiền, còn đưa ra giới thiệu 1 khách sạn nào đó thì cũng khó, vì có khi thời điểm bạn đi nó full chỗ hoặc thấp/ cao hơn yêu cầu bạn mong muốn đó. Cũng nên xem kỹ search google map trước khách sạn đó cách nhà ga/ trung tâm tp bao xa để dễ dàng quyết định hơn.
Lịch trình của mình như vậy có thể chen vào Santorini như thế nào là hợp lý ( dự định ngủ 2 đêm ), những điểm du lịch mình đều có thể thêm 1 ngày vào các hành trình vì sợ cháu còn nhỏ quá .Kết thúc chuyến đi mình về Troyes thăm người thân rồi lên Paris chơi thêm 3 ngày rồi về VN luôn. Các bạn có thể tư vấn cho mình thời gian đi lại như vậy sát sao cho bé 3 tuổi quá không , phương tiện đi lại và địa điểm ks phù hợp con nhỏ ? Cám ơn mọi người !

hamacon
29-09-2015, 20:12
Praha

Kiến trúc nhà thờ ở Praha thật lạ, cứ như 1 nhánh cây bị bẻ, từ đó nảy ra những cái mầm nhỏ, rồi lại bị bẻ nữa, lại mọc nữa :D (kể chuyện đúng kiểu 1 đứa không biết gì về điện mà đòi sửa ống nước)

https://farm6.staticflickr.com/5821/21244400435_9414818272_k.jpg

Còn bia Tiệp thì đúng là miễn chê, nào là Gambrinus, Budweiser,... đủ loại ngon hết cỡ, nhưng mà thôi, cũng là chuyện phụ thôi, đồ ăn mới là chính :)

https://farm1.staticflickr.com/741/21233947572_602f570a32_k.jpg

Nhà hàng ngay gần Charles Bridge này làm mình phải quay đi quay lại mấy bữa

https://farm1.staticflickr.com/652/20621730484_2774e7a2c8_k.jpg

Chocolate luôn ngon mà hỉ :D

https://farm1.staticflickr.com/641/21056297630_b20e171fbf_k.jpg

yacongtu
29-09-2015, 21:22
Chào yacongtu,

Mình nghĩ bé 3 tuổi thì đi vô tư rồi, mình nhớ Longhe có dẫn con nhỏ tuổi hơn đi nữa đó :) Tuy nhiên cũng nên chuẩn bị kĩ các loại dự phòng nhé. Cứ như con mình là hay sốt bất thình lình lắm, mỗi lần đi đâu xa là trước đó đi thăm bác sĩ 1 chuyến, kê mấy toa thuốc đơn giản mua mang theo. Các phần khác câu nào mình biết mình trả lời bên dưới nhen bạn :)
À mà mình nghĩ bạn đang lên lịch cho 5/2016 chứ hen ? Cũng lên lịch khá sớm đó chứ ha
Thank bạn Hamacon đã trả lời mình :) , vì con nhỏ nên mình muốn chuẩn bị từ bây giờ có gì không hiểu còn hỏi các bạn :D
- Mình tính đi tàu từ Paris sang Basel hay Zurich vì để có thể ngắm cảnh trên đường đi , mình tìm hiểu trên rome2rio.com thì cả 2 đều xuất phát từ Gare de Lyon , Hamocon có thể hướng dẫn mình đi từ Paris CDG đi phương tiện nào , hướng nào tới Gare de Lyon ( hihii vì tiếng Anh mình hơi kém nên muốn chuẩn bị kĩ hơn lần trước mình đi )
- Mình dự định book ks ở làng Grindelwald luôn thì tham quan Jungfraujoch và các làng khác co thuận đường không , và di chuyển bằng chân được không hay phải đi bus ? Vì thật tình coi google map thấy gần đó , nhưng mình không ước lượng được khoảng cách chính xác nên mới hỏi thăm Hamacon . Nếu Hamacon thấy có thể book ks ở làng nào thuận tiện hơn thì góp ý với mình nha:)
-Lịch trình của mình Paris-Thụy Sĩ ( 2 đêm )-Áo ( 2 đêm ) - Praha ( 2 đêm ) như vậy có sít sao quá không ,cần thêm thời gian ở thành phố nào không ? Và lịch trình mình vậy có thuận đường chưa hay cần đảo lại thứ tự nào không ?
Mình post hình nãy giờ hoài không được xem lại nội qui phải trên 20 post ( quá nhọ ):D

yacongtu
29-09-2015, 21:55
Praha

Kiến trúc nhà thờ ở Praha thật lạ, cứ như 1 nhánh cây bị bẻ, từ đó nảy ra những cái mầm nhỏ, rồi lại bị bẻ nữa, lại mọc nữa :D (kể chuyện đúng kiểu 1 đứa không biết gì về điện mà đòi sửa ống nước)

https://farm6.staticflickr.com/5821/21244400435_9414818272_k.jpg

Còn bia Tiệp thì đúng là miễn chê, nào là Gambrinus, Budweiser,... đủ loại ngon hết cỡ, nhưng mà thôi, cũng là chuyện phụ thôi, đồ ăn mới là chính :)

https://farm1.staticflickr.com/741/21233947572_602f570a32_k.jpg

Nhà hàng ngay gần Charles Bridge này làm mình phải quay đi quay lại mấy bữa

https://farm1.staticflickr.com/652/20621730484_2774e7a2c8_k.jpg

Chocolate luôn ngon mà hỉ :D

https://farm1.staticflickr.com/641/21056297630_b20e171fbf_k.jpg
Món giò heo nhìn ngon không thể tả , giờ đang tối khuya mà nhìn giò heo đó đúng là giết người không gươm không giáo mà . Đi Praha nhất định phải thử món này .

Mèo lười BH
29-09-2015, 22:55
Praha

Chocolate luôn ngon mà hỉ :D

https://farm1.staticflickr.com/641/21056297630_b20e171fbf_k.jpg


Chị Hà mã ơi là chị hà mã con :)) :)) :)) :)) :))

hamacon
30-09-2015, 13:53
Hi bạn,

Mình trả lời bên dưới nhé. Mà mình nghĩ vậy, bạn cần chi tiết như vậy thì bạn cứ lên cái plan bằng file excel hay word đi, khúc nào cần chi tiết gửi mình note cho. Còn không thì inbox cho mình email của bạn, mình gửi tham khảo cái plan mình đã làm sơ sơ 1 số nơi, có khi bạn cần.
Chat qua skype cũng được : nick mình là hatran2012
Thực ra để có chuyến đi 1 tháng, mình cũng đã chuẩn bị trước cả 7 -8 tháng, còn dòm ngó thì trước đó cũng lâu rồi. Có điều chốt khách sạn hay chi tiết cách đi từ trạm này tới trạm kia là khi đã có visa và mua vé những chặng chính rồi đó. Chứ không cũng còn thay đổi xoành xoạch đó bạn ơi.


Thank bạn Hamacon đã trả lời mình :) , vì con nhỏ nên mình muốn chuẩn bị từ bây giờ có gì không hiểu còn hỏi các bạn :D
- Mình tính đi tàu từ Paris sang Basel hay Zurich vì để có thể ngắm cảnh trên đường đi , mình tìm hiểu trên rome2rio.com thì cả 2 đều xuất phát từ Gare de Lyon , Hamocon có thể hướng dẫn mình đi từ Paris CDG đi phương tiện nào , hướng nào tới Gare de Lyon ( hihii vì tiếng Anh mình hơi kém nên muốn chuẩn bị kĩ hơn lần trước mình đi ) -> Từ sân bay CDG về trung tâm đi xe lửa RER B, tới trạm Chatelet les halles chuyển trạm đi xe lửa line A, D hoặc metro 14 Olympiades đến Gare de Lyon.
Ra khỏi khu vực lấy hành lý ở CDG, bạn cứ tìm bảng chỉ dẫn ghi RER mà đi nha, hoặc vẫn còn chưa quen nhìn ngó, túm ai đó hỏi quầy Tourist information mà hỏi :) Các loại vé đi tàu, metro đều bán ở đây. Bạn có thể tính luôn ở Paris nhiêu ngày để mua vé metro luôn cho tiện cũng được. Tất nhiên rất nhiều chỗ bán vé khác ở các trạm metro đều có bạn nha.
À vụ đi tàu từ Paris sang Interlaken mình xem tàu TGV thấy khoảng 5 - 6h tàu với ít nhất 1 lần đổi tàu ở Basel. Nhớ chú ý chọn chuyến đổi tàu ít thôi và khoảng cách chuyến trước chuyến sau rộng thời gian ra chút, vì hành lý lỉnh kỉnh lại có con nhỏ mà đổi tàu nhiều lần là mệt lắm đó
- Mình dự định book ks ở làng Grindelwald luôn thì tham quan Jungfraujoch và các làng khác co thuận đường không , và di chuyển bằng chân được không hay phải đi bus ? Vì thật tình coi google map thấy gần đó , nhưng mình không ước lượng được khoảng cách chính xác nên mới hỏi thăm Hamacon . Nếu Hamacon thấy có thể book ks ở làng nào thuận tiện hơn thì góp ý với mình nha:) -> Ở Grindelwald muốn đi các điểm khác mình đã nêu đều nên dùng tàu vì không gần lắm, trừ khi bạn muốn trekking nha, vậy nên muốn di chuyển tiện, chọn khách sạn gần đường tàu nhất đó. Google map chi tiết có chỉ cho bạn biết khoảng cách giữa 2 điểm nếu đi bộ là bao nhiêu phút, đi xe bao nhiêu phút đó mà. Độ chính xác phải đến 90 % đó bạn ơi. Hồi đầu năm mình ở chỗ không gần đường tàu lắm mà gần cái hẻm núi nên chắc không phù hợp nhà bạn.Tạm vậy đi, khách sạn nào nếu cần mình chỉ sau, khi mình rảnh hơn 1 chút hen :)
-Lịch trình của mình Paris-Thụy Sĩ ( 2 đêm )-Áo ( 2 đêm ) - Praha ( 2 đêm ) như vậy có sít sao quá không ,cần thêm thời gian ở thành phố nào không ? Và lịch trình mình vậy có thuận đường chưa hay cần đảo lại thứ tự nào không ? -> Bạn đang không tính thời gian di chuyển rồi. Như Paris đi Thụy Sĩ 5 -6 tiếng chẳng hạn, thêm thời gian di chuyển ra ga nữa thì sẽ tròm trèm 1 ngày rồi. Như vậy là khá gấp gáp đó bạn. Dãn ra hơn đi thì ổn hơn. Và xem lại để tiết kiệm thời gian, có cần vòng tới vòng lui Paris ko hay bay về VN từ 1 nước khác ?
Mình post hình nãy giờ hoài không được xem lại nội qui phải trên 20 post ( quá nhọ ):D

hamacon
30-09-2015, 13:56
Chị Hà mã ơi là chị hà mã con :)) :)) :)) :)) :))

Hihi viva Praha mà em ;)

yacongtu
01-10-2015, 10:03
Hi bạn,

Mình trả lời bên dưới nhé. Mà mình nghĩ vậy, bạn cần chi tiết như vậy thì bạn cứ lên cái plan bằng file excel hay word đi, khúc nào cần chi tiết gửi mình note cho. Còn không thì inbox cho mình email của bạn, mình gửi tham khảo cái plan mình đã làm sơ sơ 1 số nơi, có khi bạn cần.
Chat qua skype cũng được : nick mình là hatran2012
Thực ra để có chuyến đi 1 tháng, mình cũng đã chuẩn bị trước cả 7 -8 tháng, còn dòm ngó thì trước đó cũng lâu rồi. Có điều chốt khách sạn hay chi tiết cách đi từ trạm này tới trạm kia là khi đã có visa và mua vé những chặng chính rồi đó. Chứ không cũng còn thay đổi xoành xoạch đó bạn ơi.
Mình cũng nghĩ đi như vậy khá gấp gáp , vậy phải tăng thêm mỗi nơi 1 ngày chứ con bé mà đổ bệnh bên trời Âu là toi vc mình :D. Tại mình phải về Paris đi troyes thăm người thân nên đi vòng vòng tí 😅, cám ơn bạn đã tư vấn cho mình . Mail của mình [email protected] , bạn cho mình xin cái plan của bạn để tham khảo nha !

hamacon
01-10-2015, 20:24
Praha

Ngắm hoàng hôn bên bờ Vltava, đứng đây trong 1 buổi chiều muộn mùa đông, nhâm nhi tách chocolate nóng, ngắm vịt trời lẫn thiên nga bay loạn xạ dưới bến xa xa, thấy hóa ra ở ngay một trong những thành phố náo nhiệt nhất nhì châu Âu thì vẫn tìm ra những góc tĩnh lặng cho riêng mình, dù trời lạnh căm vẫn lôi cuốn "Một mình ở châu Âu" ra đọc.

https://farm6.staticflickr.com/5710/21623184609_72589a39b8_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5669/21623189889_dab72a2c51_k.jpg

Charles Bridge

https://farm1.staticflickr.com/765/21623203199_4a5d209c0f_k.jpg

Cổng thành ở 1 phía của cầu, nhuốm màu đen cổ kính

https://farm1.staticflickr.com/639/21783937886_aada50aa27_k.jpg

Cây cầu chắc chẳng mấy khi vắng bóng người

https://farm1.staticflickr.com/645/21819563471_6be03cb767_k.jpg

Bức tượng nhỏ được sờ nhiều quá rồi sẽ dần mòn vẹt đi thôi

https://farm6.staticflickr.com/5631/21623178749_f0769311d9_k.jpg

Taxi cũng phải xài Audi mới chịu, Praha muốn em sống sao :D

https://farm6.staticflickr.com/5831/21623198589_b1457a7f54_k.jpg

Schweini
03-10-2015, 02:49
Hà Trần làm cho 1 ngày mùa đông ảm đạm ở Praha trở nên lãng mạn ghê!!!
Cho mình góp vui = 1 bát bún ngan ở chợ Sapa, ngôi chợ nằm ở ngoại ô Praha nhé.
Nơi này từng xuất hiện trong bộ phim "hai phía chân trời", kể về những mảnh đời lam lũ vất vả nhưng cũng chất chứa đầy tình người của người Việt ta nơi đất khách quê người. Mình nhớ mãi hình ảnh 1 người đàn ông đi xe đạp, cầm lái 1 tay, tay kia bê cái mâm nhỏ, trên là mấy bát bún, lướt vút 1 cái qua mũi xe mình:)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=117323&d=1406473481

hamacon
03-10-2015, 09:09
@Schweini : Có cái màn ăn hết 1 nửa mới nhớ chụp hình hả :D
Mình nghe mọi người trên phuot kể về chợ Sapa nhiều quá rồi đâm ra ko "dám" tới luôn đó Schweini ui, chắc do mình đọc nhiều về phần lam lũ của ngôi chợ đó nhiều quá :(

hamacon
05-10-2015, 14:06
Đến Praha mình trọ trong 1 căn nhà của 2 vợ chồng già, có 1 vài căn phòng phía sau còn trống, căn phòng sạch sẽ thoáng mát, nhìn ra khoảnh sân nho nhỏ đầy cây cối được chăm chút cẩn thận.
Đi khoảng 3 phút ra đại lộ này, mình chẳng nhớ tên đại lộ

https://farm6.staticflickr.com/5645/21187318294_ebd044dc7a_k.jpg


Một đầu đại lộ là tòa nhà này

https://farm1.staticflickr.com/760/21623167309_ba2809bc83_k.jpg

Metro nhìn khá ấn tượng

https://farm1.staticflickr.com/573/21810052535_70582d5138_k.jpg

Praha rất phổ biến loại xe này

https://farm6.staticflickr.com/5617/21798310242_39788b241f_k.jpg

Gió bên bờ sông thổi lạnh buốt, nhưng mà Praha đẹp quá, có thể nào chỉ ở trong phòng trú rét mãi được đâu. Đi 1 đoạn lại tìm 1 cái mall hoặc bảo tàng vào trú ít lâu cho ấm lại rồi đi tiếp

https://farm1.staticflickr.com/688/21189017233_b0ef1ead23_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5723/21622068550_9fe2c850b1_k.jpg

Đến mấy cái ghế cũng lạnh teo

https://farm1.staticflickr.com/600/21810128955_88319243fc_k.jpg

Dancing house không có gì đặc biệt, khá là nhỏ và khác biệt so với kiến trúc chung ở Praha

https://farm1.staticflickr.com/670/21810047355_6015d57112_k.jpg

NhatviD
08-10-2015, 19:43
Ở Prague có một nơi rất dễ thương dành cho các bạn nhỏ
https://farm6.staticflickr.com/5704/21413905583_6b3b7a3a6a_c.jpg

Món thịt nướng không thể bỏ qua, của Tây lẫn của ta. Hôm ghé chợ Sapa cũng chiều chiều sau 5 giờ, nơi này xa trung tâm và vì đi bus nên hơi khó tìm. Hỏi bác tài bác cũng ú ớ, may mà gặp hai mẹ con cô kia người Việt nên theo họ xuống. Kêu món bún thịt nướng mà hôm đó quán hết thịt phải qua quán kế bên mượn về.
https://farm1.staticflickr.com/605/21846942600_35c3d6a801_c.jpg

Và học được thế đứng xài điện thoại rất là…chông chênh :)
https://farm6.staticflickr.com/5779/21412219664_2e5d1ec05d_c.jpg

hamacon
08-10-2015, 23:25
@NhatviD : Nơi đây có nhiều kỷ niệm nàng há, có người cũng đã như mình, bước chân qua từng con đường nhỏ ở Praha, thấy thích làm sao á.
Mời nàng 1 ly cafe trứng phố cổ HN nhé, vài bữa nữa chúng ta lại dạo bước Praha sau hen ;)

https://farm1.staticflickr.com/574/22025894222_ef33fccbea_k.jpg

chantam
13-10-2015, 09:36
những bức ảnh đẹp tuyệt vời .. cám ơn bạn ...

meMiuVu
19-10-2015, 11:33
Cảm ơn chị rất nhiều về những bài viết, những chia sẻ. Lúc nào rảnh rảnh có thời gian chị viết tiếp nhé, vẫn rất nhiều bạn (như em) đang ngóng đọc đó chị à.

hamacon
30-10-2015, 09:30
@chantam, @meMiuVu : Cám ơn các bạn đã lượn qua topic hen. Có kỉ niệm cùng chia sẻ đi nè :)

@Bác HaHoi, @Bác Medela, @daugaunhoibo : Ra HN đợt vừa rồi, chuyện vui nhất là được gặp gỡ 8 chuyện châu Âu chuyện trên trời dưới biển với mọi người trong những buổi tối thật ấm áp :) Rất mong được gặp mọi người nhiều đợt nữa.

@Chị Bachduong : Chúng ta lệch pha rồi chưa gặp được, vậy khi nào chị ghé SG nhớ hú em nhé :)

Schweini
30-10-2015, 13:17
@chantam, @meMiuVu : Cám ơn các bạn đã lượn qua topic hen. Có kỉ niệm cùng chia sẻ đi nè :)

@Bác HaHoi, @Bác Medela, @daugaunhoibo : Ra HN đợt vừa rồi, chuyện vui nhất là được gặp gỡ 8 chuyện châu Âu chuyện trên trời dưới biển với mọi người trong những buổi tối thật ấm áp :) Rất mong được gặp mọi người nhiều đợt nữa.

@Chị Bachduong : Chúng ta lệch pha rồi chưa gặp được, vậy khi nào chị ghé SG nhớ hú em nhé :)

Sáng ra nghe tin mọi người tụ tập nóng hổi thấy hay quá
Cuối năm bồ bố trí lại ra HN làm tiếp chuyến phượt 63 phố phường với bác HaHoi đẹp trai, chị Dương xinh gái, bác Med đại gia... nữa nhé. Mình rất hào hứng tham gia đấy

jollee171
30-10-2015, 13:43
Sang ra nghe duoc tin moi nguoi tu tap nong hoi thay hay qua
Cuoi nam nay ban bo tri ra HN lam tiep chuyen phuot 36 pho phuong voi bac HaHoi, bac Med, chi Duong... kieu ntn tiep di HaTran oi. Minh rat hao hung tham gia cung day

(sorry viet ko dau, toi ve minh sua lai)

Mấy anh chị tụ tập gì ngoài HN nhớ ới em với nha. hihi. Em ít được đi SG cơ mà HN thì cứ cuối tuần là em dẫn mọi người đi lượn được liền ;)) hihi

hamacon
30-10-2015, 15:14
Sang ra nghe duoc tin moi nguoi tu tap nong hoi thay hay qua
Cuoi nam nay ban bo tri ra HN lam tiep chuyen phuot 36 pho phuong voi bac HaHoi, bac Med, chi Duong... kieu ntn tiep di HaTran oi. Minh rat hao hung tham gia cung day

(sorry viet ko dau, toi ve minh sua lai)

Tối về nhớ chỉnh nghe hem, hứa mà hem làm là hem được đó nha :D

Còn vụ hẹn hò HN tiếp, mình hi vọng đợt đó lại ra HN nữa, để được gặp gia đình nhỏ nhà bạn :)

Cái vụ bữa tụ tập cũng thiệt là vui, bác HaHoi và bác Medela không biết số điện thoại của nhau, hẹn đại rồi tới đại mà vẫn tìm đúng người :))



Mấy anh chị tụ tập gì ngoài HN nhớ ới em với nha. hihi. Em ít được đi SG cơ mà HN thì cứ cuối tuần là em dẫn mọi người đi lượn được liền ;)) hihi

đây đây, lần sau ra sẽ túm lấy nàng ngay nha :)

invader
30-10-2015, 15:36
Woww, gặp ngay cao nhân rồi này, chủ top đúng là cao thủ phượt luôn. Gia đình nhà tôi vừa kết thúc chuyến đi châu âu, thật tình chỗ nào cũng muốn lượn qua cho biết, nhưng vào top này chắc coi cũng đủ đỡ tiếc rồi :)

hamacon
30-10-2015, 16:16
Woww, gặp ngay cao nhân rồi này, chủ top đúng là cao thủ phượt luôn. Gia đình nhà tôi vừa kết thúc chuyến đi châu âu, thật tình chỗ nào cũng muốn lượn qua cho biết, nhưng vào top này chắc coi cũng đủ đỡ tiếc rồi :)

Bác share luôn chuyến đi còn nóng hổi những gì ở châu Âu hay ho mà nhà bác đã lượn qua được ngay đi @Invader ui :)

Bachduong65
30-10-2015, 17:50
@chantam, @meMiuVu : Cám ơn các bạn đã lượn qua topic hen. Có kỉ niệm cùng chia sẻ đi nè :)

@Bác HaHoi, @Bác Medela, @daugaunhoibo : Ra HN đợt vừa rồi, chuyện vui nhất là được gặp gỡ 8 chuyện châu Âu chuyện trên trời dưới biển với mọi người trong những buổi tối thật ấm áp :) Rất mong được gặp mọi người nhiều đợt nữa.

@Chị Bachduong : Chúng ta lệch pha rồi chưa gặp được, vậy khi nào chị ghé SG nhớ hú em nhé :)

Tiếc quá, lúc em ra HN thì chị lại bay vào SG công tác. Hẹn gặp hamacon và mọi người vào một dịp gần nhất :)

Deen
31-10-2015, 02:07
Tết này em ko về vn nên đành bơ vơ hóng ảnh của các đại za vậy :(

invader
02-11-2015, 15:33
@hamacon: chắc là không nên múa rìu qua mắt thợ, nên thôi cả nhà tớ ngồi hóng =))

HaHoi
02-11-2015, 17:27
Đúng là không trật tẹo nào chủ topic là nữ ! viết một câu thì tám chuyện đến 9 câu ! he he ! Đang Prague lại quay về Kafe Hạ Hồi. Kể khẩn trương không là tui nhầm hết trơn cầu Tình Prague của Hamacon với Gimmelwald của Medela :)

hamacon
02-11-2015, 18:55
Đúng là không trật tẹo nào chủ topic là nữ ! viết một câu thì tám chuyện đến 9 câu ! he he ! Đang Prague lại quay về Kafe Hạ Hồi. Kể khẩn trương không là tui nhầm hết trơn cầu Tình Prague của Hamacon với Gimmelwald của Medela :)

Đặc điểm nhận dạng phái nữ bác hen :) không sai đi đâu được.

Em quay lại Praha tẹo nữa rồi em cũng lặn đây. Cuối năm số má báo cáo gì điên cả đầu nên chẳng có tâm trạng mà kể lể gì cả bác ạ :(

hamacon
02-11-2015, 19:21
Đồ ăn ở Praha

Mình có bị lừa ở 1 nhà hàng Praha, nhà hàng trông cũng lớn, sáng sủa mà giở mấy cái thói lừa tính tiền ra. Mình hơi bị bực 1 chút, tuy nhiên đồ ăn cũng tạm được, lại đói nên ăn ngấu nghiến, lát quên mất luôn chuyện bị lừa :D

Có vẻ các loại món ăn ở đây chuộng món bắp cải ướp gì mà chua chua, ăn cũng ngon, tuy nhiên không thích như cái món này ở Đức, vị có khác 1 chút

https://farm1.staticflickr.com/640/22520081830_f84a474864_k.jpg

Choco Kebab, ăn khá ngon

https://farm6.staticflickr.com/5829/22520083430_628afec2b3_k.jpg

Lại các món lề đường, ăn lót dạ cũng ổn

https://farm1.staticflickr.com/621/22682019326_a561307292_k.jpg

Kem có vẻ không ngon như kem Ý, Pháp nhưng mà lạnh teo lại được ăn kem lạnh buốt luôn cũng thú vị lắm :)

https://farm1.staticflickr.com/566/22708011055_876f97dbf9_k.jpg

Ăn nhiều món ở Praha rồi, nhưng mình ghiền món krkovice s bramborovy knedlik a zeli ( thịt heo nướng - phần thịt ở cổ ăn với bánh mì hấp + dưa cải chua ). Bạn nào tới Praha nhớ thử nhé.


https://farm1.staticflickr.com/694/22708309715_32c025cc58_k.jpg

Rồi mình cũng tạm biệt Praha để đến vùng ngoại ô Praha cách đó 30km, thăm tòa lâu đài của lãnh chúa - Karlstejn.

Tạm biệt Praha, hẹn ngày gặp lại.

HaHoi
02-11-2015, 23:34
Cái câu nhận xét của Hamacon về món bắp cải muối chua ở Séc là giống y chang của tui. Anh Séc làm cái Sauerkraut này chua hơn anh Đức làm. Tụi Đức còn cho thêm quả Juniper - quả tùng - vào nên hơi hắng hắc, kiểu như mình muối bắp cải thêm rau dăm vào, có lẽ vậy hương vị món này ở Séc có phần đơn giản hơn ở Đức.
Còn cái món kem thì nói thật là tui được ăn kem Séc nhiều, rất nhiều. Dân Séc rất mê kem. Kem bán ở mọi xó xỉnh. Hè đến thì trăm người đi ngoài đường thì quá nửa vừa đi vừa mút kem. Nhưng cũng lại nói thật là không bằng kem... Tràng Tiền, he he ! Lần sau Hamacon ra HN, tui mời kem Tràng Tiền để so sánh nha.

hamacon
04-11-2015, 13:09
Năm nay mình hay "được" check in các thành phố công nghiệp để công tác, vậy nên mình "ngán tận cổ" các thành phố kiểu này rồi. Là ngán khi bội thực vậy thôi. Chứ kiểu mà lâu lâu được đi thì cũng lại rú lên mừng rỡ, vì được xách giỏ ra khỏi cái xó bếp đi đâu đó :D Luôn mâu thuẫn vậy đó.
Nhưng mà bác Medela đang bỏ bom hà rầm Thụy Sĩ, mình ganh tị quá nên sẽ lượn lại Zurich để mọi người cân nhắc tới đây mùa đông thì sao nhé. Mình cũng đoán Zurich sẽ vậy trong mùa đông rồi, cơ mà thèm Cheese Fondue ở Zurich, kết hợp với bay từ đó về Sài Gòn tiện, nên đi luôn.
Nhà ga trung tâm, luôn nhộn nhịp. Quầy information cũng tổ chức kiểu bấm số theo thứ tự vào hỏi. Thiệt ra mình bị rối với bản đồ trong thành phố Zurich với các loại phương tiện giao thông, ỉ lại là chỉ nán lại 1 ngày, đâu có coi ngó gì. Đến nơi cầm bản đồ chằng chịt xong tá hỏa luôn. Vào quầy thông tin hỏi chắc cũng phải đến 45 phút. Cô nhân viên trả lời mình chắc cũng đến phát nản với mình luôn, mà mình không đẹp troai nhưng được cái chai mặt.

https://farm1.staticflickr.com/730/22756383922_6eea92576a_k.jpg

Đi bộ ngang 1 cây cầu

https://farm6.staticflickr.com/5627/22756385612_f228a1b5d5_k.jpg

Việc đầu tiên ghé Zurich là đi tìm tiệm Apple store mua iphone vì đến đó thì cái điện thoại đang xài dở chứng. Mà trời đã phụ lòng người, con phố shopping lớn ngay trước nhà ga - vào ngày thứ 7, toàn bộ các cửa hàng đóng cửa, lác đác vài người quá lại - chắc là những người khùn khùn giống mình.

https://farm6.staticflickr.com/5647/22743928676_2a0a8a299e_k.jpg

Buồn tỉu nghỉu bắt tram đi dạo

https://farm6.staticflickr.com/5755/22147216674_55c11359b4_k.jpg

Lại 1 cây cầu khác

https://farm6.staticflickr.com/5795/22781117931_754137529a_k.jpg

Cũng không còn việc gì khác nên quyết định đi bộ dạo 1 vòng quanh hồ Zurich

https://farm6.staticflickr.com/5824/22769895135_8d4dccc886_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/589/22148796553_944c297d23_k.jpg

Cuối cùng thì ngay cả món Cheese Fondue cũng không được ăn, vì có nhà hàng nào tử tế mở cửa đâu, toàn mấy tiệm fast food thôi. Vớt vát là vào sân bay Zurich đi shopping quên cả giờ check in

https://farm1.staticflickr.com/709/22743922476_5808209ef9_k.jpg

Rồi lại lẹt bẹt leo lên tàu trong sân bay tìm cổng check in, tạm thời tạm biệt Thụy Sĩ ( mà thực ra giờ mình cũng không nhớ cái tàu này là ở sân bay Dubai hay Zurich nữa )

https://farm6.staticflickr.com/5746/22756372282_8414374089_k.jpg

medela
04-11-2015, 13:30
Có lẽ là tầu này ở sân bay Zurich.
Hamacon nhớ không ? khi lên tầu sẽ nghe thấy tiếng bò kêu, rồi tiếng lục lạc leng keng và có giọng miền núi hát "ohhhhhh, là ố ố leeeee" rất đặc trưng của vùng miền núi nước thụy.
Mình cứ buồn cười mãi.

HaHoi
04-11-2015, 14:27
ờ hờ, đúng rồi, Medela nói mới nhớ ra cái tàu không người lái naỳ có tiếng bò rống. Văn hóa Thụy bò rống và phân bò là không thể thiếu được. Trong cửa hàng lưu niệm còn có cả cái - chả biết gọi là gì - nó là một loại đồ chơi to bằng cái chén, lắc qua lắc lại nó phát ra tiếng bò kêu. Tối về tớ chụp để khoe phát. Không biết hai đồng chí Hama và Mede có phát hiện và sắm được ra cái này không ?

meMiuVu
04-11-2015, 15:12
Hichic các bác bỏ bom Thụy Sĩ dữ dội quá, làm mình thèm thuồng ghê. Mình mới đi tháng 9 vừa rồi, nhưng chưa qua Thụy Sĩ, kiểu này phải tích cóp cho chuyến sau thôi.

hamacon
04-11-2015, 16:24
Các bác ơi, sao em không có ấn tượng gì về tiếng bò rống này hen, mà mũi em bị liệt luôn vì mùi ... phân bò, phân ngựa ở Thụy Sĩ thôi huhuhu lẫn trong những tấm hình tuyết đẹp long lanh, lẫn trong những bước chân hiking từ Lauterbrunnen lên Wengen là mùi phân từ các chuồng bò chuồng ngựa của chị Thụy anh Sĩ ( bắt chước cách nói của em buidoidaica )

Em chờ hình của bác HaHoi, vì em có mua 1 ít đồ lưu niệm ở Zurich như là dao xếp nè, bật lửa nè, con này con kia tí hin gì đó, cái nào cũng in cờ Thụy Sĩ lên cả, mà em cũng phát hoảng về giá các món đồ luôn. Vẫn quyết mua chỉ vì có lá cờ hoy đó :D

@meMiuVu : Bơm được cho bạn miếng tinh thần nào chưa, khăn gói quả mướp tiếp tục lên đường tiếp ha bạn, nhớ hú mình với :)

jollee171
04-11-2015, 18:02
Zurich mùa đông sao trông ảm đạm và buồn ủ rũ quá chị @hamacon ạ. Em đến vào mùa cuối xuân, đầu hè, thấy trời lúc nào cũng trong xanh lắm. Ở Thụy Sỹ hôm em đến cũng là 3 ngày cuối tuần, hôm thứ 6 xem cái magnet của Lucerne xong chưa mua, đến hôm thứ 7 CN ra thì thấy store nào nó cũng đóng cửa hết trơn. Cuối cùng ngậm ngùi vì đi Thụy Sỹ mà em ko mua được magnet của Zurich và Lucerne :)
Nghe các bác kể chuyện cái tiếng bò rống của tàu mà sao em thấy lạ hoắc, không biết do cái tàu em đi nó kêu bé quá hay là tại em lo ngắm nghía cảnh mà quên mất cả nghe âm thanh nó phát ra nhỉ :D Giờ em còn chả nhớ là nó kêu như nào nữa.

NhatviD
04-11-2015, 20:23
https://farm1.staticflickr.com/589/22148796553_944c297d23_k.jpg
photo by hamacon

…Cây trơ bãi vắng hoàng hôn thấp
Bờ áo vai người thôi tấp nập
Đông về ta tiếc mớ thu qua..

Hôm qua giờ cơn sốt Swiss cứ ở khoảng 39.5oC, vừa chườm khăn lạnh vừa uống paracetamol mà chưa thấy áp phê gì. Nào xuân nào thu nào đông đẹp chịu hông nổi, toàn là tay máy pro không mới đáng nể .

“Mớ thu” này đúng là tiếc sau khi xem đợt hình của bác Medela. Khi nào hạ sốt chắc phải hỏi thăm bác một số chuyện chuyên ngành xem có gì mới.

HaHoi
05-11-2015, 12:06
Các bác ơi, sao em không có ấn tượng gì về tiếng bò rống này hen, mà mũi em bị liệt luôn vì mùi ... phân bò, phân ngựa ở Thụy Sĩ thôi huhuhu lẫn trong những tấm hình tuyết đẹp long lanh, lẫn trong những bước chân hiking từ Lauterbrunnen lên Wengen là mùi phân từ các chuồng bò chuồng ngựa của chị Thụy anh Sĩ ( bắt chước cách nói của em buidoidaica )

Em chờ hình của bác HaHoi, vì em có mua 1 ít đồ lưu niệm ở Zurich như là dao xếp nè, bật lửa nè, con này con kia tí hin gì đó, cái nào cũng in cờ Thụy Sĩ lên cả, mà em cũng phát hoảng về giá các món đồ luôn. Vẫn quyết mua chỉ vì có lá cờ hoy đó :D

@meMiuVu : Bơm được cho bạn miếng tinh thần nào chưa, khăn gói quả mướp tiếp tục lên đường tiếp ha bạn, nhớ hú mình với :)

Ờ há ! ai không thưởng thức mùi phân bò của Thụy sĩ thì mất hẳn hương vị cuộc sống roài ! he he !
Tiếng bò kêu đây nhá. Có 5 CHF bán ở một cửa hiệu ở Lucern.

https://www.youtube.com/watch?v=lujtKdL6Ozo

jollee171
06-11-2015, 00:50
Nửa đêm đang yên tĩnh, mở clip bác @Hahoi post lên mà em cười đau cả bụng. Cái tiếng này độc mà lạ quá mà. Cơ mà đúng là em cũng chưa nhớ ra là mình có nghe thấy cái tiếng đấy lúc đi tàu nữa ko :( Note thêm 1 món quà lưu niệm hay để lần sau còn sang mà đòi anh Thụy này :D

Schweini
06-11-2015, 01:50
Sau cuộc hội ngộ của các cao thủ võ lâm (nghe đồn là tại 1 tửu quán bí mật gần hồ Thiền Quang trong sương khói mịt mù chớm đông đất Bắc), Diplomat HaHoi, Schweizezischer Bauer Medela và Diva Hà Trần có vẻ "tam kiếm hợp bích" hay hơn hẳn. Bao giờ các sư huynh sư muội hội ngộ tiếp thì hú mình với nhé

HaHoi
06-11-2015, 12:20
@Hamacon: tui cũng mới được biết hot news là anh bạn bồ tèo Schweini sẽ bế con về thăm gia đình vào dịp Giáng sinh, xem ra nếu có thể cô gái Sài gòn không chỉ biết đi tải đạn mà còn phượt tung trời làm chuyến ra bắc tụ tập nhỉ.

hamacon
06-11-2015, 17:53
Nửa đêm đang yên tĩnh, mở clip bác @Hahoi post lên mà em cười đau cả bụng. Cái tiếng này độc mà lạ quá mà. Cơ mà đúng là em cũng chưa nhớ ra là mình có nghe thấy cái tiếng đấy lúc đi tàu nữa ko :( Note thêm 1 món quà lưu niệm hay để lần sau còn sang mà đòi anh Thụy này :D

Đang giờ làm mở cái video bác HaHoi làm lên, cười muốn lọt ghế luôn, vậy mà sao mình cũng bỏ sót tiếng này nhỉ hahaha

hamacon
06-11-2015, 17:58
@Schweini & Bác HaHoi : 2 người này ghia nha, âm thầm 8 với nhau nha :)) Sao tin tức gì cũng biết hết dzị nè :)

Hamacon không dám hứa trước về vụ phượt Bắc dịp Giáng Sinh. Nhưng sẽ cố gắng sắp xếp nha nha :)

Cơ mà hôm nay cao hứng phải khoe lên cả làng biết, là Hamacon vừa có 1 quyết định dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời mình ( từ nhỏ đến giờ ), là hôm nay vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Dự định sẽ có 1 Gap Year cho bản thân mình sắp tới, tự tạo cho mình 1 quãng nghỉ ngơi, chưa biết đi đâu nhưng sẽ là ĐI VÀ ĐI :D

jollee171
06-11-2015, 22:34
Em ủng hộ chị ơi!!!!! Em giờ đi Europe về, quay lại cuộc sống thực tại bức bí, mỗi năm làm miệt mài rồi xin nghỉ phép chục ngày cũng khó ơi là khó, nên em cũng nghĩ trong đầu cố gắng save thêm tiền rồi chắc nghỉ làm đi 1 chuyến round the world quá :D
1 năm, đi và trải nghiệm thật nhiều, nhiều nơi chị ơi!!! Quyết định sáng suốt :xxx

Bachduong65
06-11-2015, 22:41
@Schweini & Bác HaHoi : 2 người này ghia nha, âm thầm 8 với nhau nha :)) Sao tin tức gì cũng biết hết dzị nè :)

Hamacon không dám hứa trước về vụ phượt Bắc dịp Giáng Sinh. Nhưng sẽ cố gắng sắp xếp nha nha :)

Cơ mà hôm nay cao hứng phải khoe lên cả làng biết, là Hamacon vừa có 1 quyết định dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời mình ( từ nhỏ đến giờ ), là hôm nay vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Dự định sẽ có 1 Gap Year cho bản thân mình sắp tới, tự tạo cho mình 1 quãng nghỉ ngơi, chưa biết đi đâu nhưng sẽ là ĐI VÀ ĐI :D
Chỉ có mình là hiểu mình nhất, hy vọng đó là quyết định sáng suốt của Hamacon :)

HaHoi
06-11-2015, 22:55
@Schweini & Bác HaHoi : 2 người này ghia nha, âm thầm 8 với nhau nha :)) Sao tin tức gì cũng biết hết dzị nè :)

Hamacon không dám hứa trước về vụ phượt Bắc dịp Giáng Sinh. Nhưng sẽ cố gắng sắp xếp nha nha :)

Cơ mà hôm nay cao hứng phải khoe lên cả làng biết, là Hamacon vừa có 1 quyết định dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời mình ( từ nhỏ đến giờ ), là hôm nay vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Dự định sẽ có 1 Gap Year cho bản thân mình sắp tới, tự tạo cho mình 1 quãng nghỉ ngơi, chưa biết đi đâu nhưng sẽ là ĐI VÀ ĐI :D


jollee171's Avatar jollee171 jollee171 is online now
Phượt thủ

Ngày tham gia
31-03-2013
Bài
230
Post Thanks / Like
Mặc định Re: Tự sự trên những nẻo đường - Châu Âu cổ kính
Em ủng hộ chị ơi!!!!! Em giờ đi Europe về, quay lại cuộc sống thực tại bức bí, mỗi năm làm miệt mài rồi xin nghỉ phép chục ngày cũng khó ơi là khó, nên em cũng nghĩ trong đầu cố gắng save thêm tiền rồi chắc nghỉ làm đi 1 chuyến round the world quá
1 năm, đi và trải nghiệm thật nhiều, nhiều nơi chị ơi!!! Quyết định sáng suốt :xxx

Quả là dũng cảm !!! hẳn là đã những chỗ làm rất ưng ý !

Ngẫm lại tui mới thấy mình hèn ! Có muốn được tự do như hai bạn, chỉ dám....đợi mòn mỏi lúc về hưu ! thật luôn đó !

Còn cái vụ chát chít riêng với bồ tèo hót boi Schweini, hị hị, bật mí là chú em đó inbox cảm thán sao mà mấy cô gái trong Phuot dễ thương thế hả anh, em không dám khen công khai, sợ chị em chưa hiểu lại cảnh giác ... he he, tui hoàn toàn đồng ý với chú em hotboy đó !

Schweini
07-11-2015, 05:35
Cơ mà hôm nay cao hứng phải khoe lên cả làng biết, là Hamacon vừa có 1 quyết định dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời mình ( từ nhỏ đến giờ ), là hôm nay vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Dự định sẽ có 1 Gap Year cho bản thân mình sắp tới, tự tạo cho mình 1 quãng nghỉ ngơi, chưa biết đi đâu nhưng sẽ là ĐI VÀ ĐI :D
Ủng hộ Hamacon(c)(c)(c). Chúc bạn nhiều sức khỏe cho năm tới bay lượn khắp nơi nhé. (LD)(HH)(LD)







Còn cái vụ chát chít riêng với bồ tèo hót boi Schweini, hị hị, bật mí là chú em đó inbox cảm thán sao mà mấy cô gái trong Phuot dễ thương thế hả anh, em không dám khen công khai, sợ chị em chưa hiểu lại cảnh giác ... he he, tui hoàn toàn đồng ý với chú em hotboy đó !
Tâm sự giấu trong lòng bấy lâu thế mà anh HaHoi bật mí làm em xấu hổ, à quên, mắc cỡ quá. Nhưng mà rất phải cảm ơn anh, đã đồng cảm và bày tỏ hộ em, chứ ko chả biết bao giờ em mới dám thổ lộ

NhatviD
07-11-2015, 06:46
Tùy hoàn cảnh mỗi người nhưng ủng hộ nàng Hamacon, nghỉ và đi khi còn có thể. Nghỉ việc mà vui là một quyết định rất đáng. Thì ra bữa giờ nàng vật lộn bù đầu với mấy con số trước khi nghỉ ha. Khi nào đi tới Melbourne hú một tiếng nhé.

Chắc là tư tưởng lớn với tư tưởng vừa vừa gặp nhau, mình cũng vừa cắt bớt ngày làm mấy tuần trước. Xưa giờ làm 2 chỗ 6 ngày một tuần, giờ nghỉ một nên chỉ còn làm 4 ngày. Còn nhiều dây nhợ chằng chịt nên cũng giống bác Hahoi chưa có can đảm xin nghỉ thời gian dài. Hôm mình xin nghỉ đã tự viết cho mình một đoạn trên facebook, giờ share với nàng hamacon.

THÔI VIỆC ĐỂ LANG THANG?

Đã nhiều lần tự hỏi bao giờ mình bỏ việc
Chỉ để lang thang
Để mỗi sáng ngáp dài bên ly cà phê muộn
Nhìn vẩn vơ những bước chân qua
Có người hối hả
Có người lê la
Có người tà tà trên chiếc xe đạp cũ

Và khi mây giăng khi mưa vần vũ
Chẳng vội che dù ướt sũng đến gân tay
Mà vội gì dù cảm lạnh sáng mai
Sẽ ngáp dài bên ly cà phê muộn
Chẳng buồn nhắn tin
Thêm chi cuộc gọi lằng nhằng (xưa giờ mỗi sáng muốn xin nghỉ bệnh phải qua khoản này)
Đã nghỉ việc hôm qua
:)

hamacon
09-11-2015, 10:22
@Bachduong chị ơi, đúng là chỉ có mình mới hiểu nhất mình cần gì trong đời. Suy nghĩ off 1 thời gian này đã nung nấu vài tháng nay, đột nhiên hôm đi công chiếu ra mắt phim 007, đang bắt đầu phim thì mở điện thoại lên nhấn nút tắt chuông, lại thấy news feed hiện lên tin Trần Lập bị ung thư, 1 cách dũng cảm tuyên bố tuyên chiến ... Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng em ra quyết định dứt khoát, off 1 thời gian, dành thời gian đưa đón con đi học về, đi bơi rồi về đàn hát với con, dành thời gian cho bố mẹ già 2 bên, đi chợ nấu những món ngon hợp khẩu vị cả nhà, dành thời gian đi lang thang ít tháng. Rồi sau đó quay lại guồng quay công việc cũng không muộn. Quyết định này đối với 1 số bạn bè em biết thì cũng không có gì lạ, vì tụi nó toàn dân xê dịch, thỉnh thoảng lại có gap year là chuyện thường, nhưng với em là dũng cảm đó chị.

Chúc chị 1 tuần mới thiệt nhiều niềm vui nhé.

hamacon
09-11-2015, 10:29
@Em Jollee : hì hì ý tưởng ăn chơi đụng nhau rầm rầm, được cái đi làm thì hem khoái chớ đi chơi là phải ngay lập tức em hén. Đi công tác cũng nhớ enjoy em nha :)

@Bác HaHoi : hì hì anh ạ, buông bỏ 1 điều gì đó thật sự rất khó khăn, nhất là những công việc mà mình khá là tâm đắc đó.
Trời ơi được khen làm em thấy vui quá chừng chừng ạ :)
@Schweini : tui biết tên bạn rồi nghen, cũng mới hỏi thăm bác HaHoi dịp trước đó hahaha tối ngày cứ réo Hà Trần đi, bữa nào về cùng đi karaoke nghe tui tra tấn nha :) Nói chuyện cứ ngọt như đường phèn vậy thôi rồi luôn ;)

Pi ẹt : Bác HaHoi ơi, đúng là em chia sẻ hình châu Âu thì ít mà 888 ngoài lề thì nhiều :) Rảnh rảnh cuối tuần này em sẽ làm cho xong topic để còn nhảy qua châu Á chứ cứ đứng ở châu Âu mãi thế này châu Á kiện :D

hamacon
09-11-2015, 10:31
@Nàng NhatviD : bài thơ đúng tâm trạng mình lúc này luôn. Cám ơn nàng nhiều nghen. Việc đầu tiên mình tận hưởng ở ngày nghỉ việc đầu tiên sẽ là ngủ nướng đã đời rồi đi uống cafe nhâm nhi đọc sách trong khi thiên hạ vội vã đến chỗ làm :D

Mèo lười BH
09-11-2015, 11:40
Châu Âu nhìn chỗ nào cũng giống giống nhau,chán quá rồi chị Hà mã ơi!Bây giờ em chỉ thích đi tới mấy nước lạ lạ(Israel, Iran, Pakistan,Ấn Độ,Mông Cổ,Châu Phi,Nam Mỹ...) thôi :)

Schweini
10-11-2015, 04:21
@Bachduong chị ơi, đúng là chỉ có mình mới hiểu nhất mình cần gì trong đời. Suy nghĩ off 1 thời gian này đã nung nấu vài tháng nay, đột nhiên hôm đi công chiếu ra mắt phim 007, đang bắt đầu phim thì mở điện thoại lên nhấn nút tắt chuông, lại thấy news feed hiện lên tin Trần Lập bị ung thư, 1 cách dũng cảm tuyên bố tuyên chiến ... Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng em ra quyết định dứt khoát, off 1 thời gian, dành thời gian đưa đón con đi học về, đi bơi rồi về đàn hát với con, dành thời gian cho bố mẹ già 2 bên, đi chợ nấu những món ngon hợp khẩu vị cả nhà, dành thời gian đi lang thang ít tháng. Rồi sau đó quay lại guồng quay công việc cũng không muộn. Quyết định này đối với 1 số bạn bè em biết thì cũng không có gì lạ, vì tụi nó toàn dân xê dịch, thỉnh thoảng lại có gap year là chuyện thường, nhưng với em là dũng cảm đó chị.

Chúc chị 1 tuần mới thiệt nhiều niềm vui nhé.


@Nàng NhatviD : bài thơ đúng tâm trạng mình lúc này luôn. Cám ơn nàng nhiều nghen. Việc đầu tiên mình tận hưởng ở ngày nghỉ việc đầu tiên sẽ là ngủ nướng đã đời rồi đi uống cafe nhâm nhi đọc sách trong khi thiên hạ vội vã đến chỗ làm :D


Chắc chắn đây là 1 quyết định đúng đắn. Quay cuồng theo nhịp sống, chúng ta thường quên mất những điều giản dị mà lại vô cùng ý nghĩa như thế này
Mình bắt đầu kết bạn (giống anh HaHoi;)) rùi đó nha

jollee171
12-11-2015, 10:54
Quả là dũng cảm !!! hẳn là đã những chỗ làm rất ưng ý !

Ngẫm lại tui mới thấy mình hèn ! Có muốn được tự do như hai bạn, chỉ dám....đợi mòn mỏi lúc về hưu ! thật luôn đó !

Còn cái vụ chát chít riêng với bồ tèo hót boi Schweini, hị hị, bật mí là chú em đó inbox cảm thán sao mà mấy cô gái trong Phuot dễ thương thế hả anh, em không dám khen công khai, sợ chị em chưa hiểu lại cảnh giác ... he he, tui hoàn toàn đồng ý với chú em hotboy đó !

Từ suy nghĩ mà biến thành hành động thì đúng là cả một quá trình dài, đòi hỏi bao nhiêu là suy nghĩ, cân đo đong đếm. Vậy nên em mới phục chị Hamacon, có bao nhiêu vướng bận gia đình, con cái, bố mẹ…nhưng vẫn dũng cảm để vi vu với cuộc đời. Còn em, thấy sao mình cũng yếu đuối, thiếu quyết đoán quá. Tiền chưa có – cũng đúng. Nhưng mà có tiền rồi thì không biết có dám làm như chị hamacon hay không? Nhiều người thì bảo phải không cần tiền, vừa đi vừa làm cũng được, nhưng mà bản thân em thấy phải có một lượng tiền để giúp mình đi lại, đảm bảo an toàn và có thể enjoy chuyến đi nhất.

Em thì đang tuổi ẩm ương, gái 25 tuổi sắp lấy chồng các bác ạ. Giờ thì chưa có tiền mà đi. Vài năm nữa có tiền thì lúc ấy lấy chồng, rồi thì vướng bận các kiểu… Nghĩ thấy chắc còn lâu lắm nữa, có khi em cũng phải đến về hưu mới dám đi cả năm, chứ giờ mỗi năm em vẫn chỉ dám xin nghỉ phép 15-20 ngày đi chơi thôi. Buồn quá…

Chị Hamacon mà đi thì nhớ phải update tin tức thường xuyên cho anh em ở nhà theo dõi nhé. Bọn em lúc nào cũng ngóng tin chị lắm lắm ý. Chuyến đi của chị Hà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng thêm cho anh em mình lên đường khám phá thế giới :p

Bác Hahoi với hotboy gì khen thì khen công khai cho chị em biết mà mừng nha. Hahaa…

hamacon
12-11-2015, 13:15
Châu Âu nhìn chỗ nào cũng giống giống nhau,chán quá rồi chị Hà mã ơi!Bây giờ em chỉ thích đi tới mấy nước lạ lạ(Israel, Iran, Pakistan,Ấn Độ,Mông Cổ,Châu Phi,Nam Mỹ...) thôi :)

Chán rồi hả, chị chưa được ở châu Âu lâu nên vẫn chưa, mỗi lần nghĩ đến chuyện được đi châu Âu vẫn thích lắm lắm :D

Israel, Iran, Pakistan chị nghe anh bạn kể với thấy hình ảnh thì rất là thích đó, nhưng mà dù gì nhảy vô cái ổ chiến sự là việc của.... phóng viên chiến trường... chưa suy nghĩ tới luôn Mèo ơi. Năm nay Cuba đang hot, em đi Cuba chưa đi đi đi :)


Chắc chắn đây là 1 quyết định đúng đắn. Quay cuồng theo nhịp sống, chúng ta thường quên mất những điều giản dị mà lại vô cùng ý nghĩa như thế này
Mình bắt đầu kết bạn (giống anh HaHoi;)) rùi đó nha

ừa nghe thì vậy á chứ do chán đi làm rồi, kiếm được chút tiền tàm tạm thì nghỉ để chơi bời đã rồi kiếm tiếp đó bồ tèo ơi :)


Từ suy nghĩ mà biến thành hành động thì đúng là cả một quá trình dài, đòi hỏi bao nhiêu là suy nghĩ, cân đo đong đếm. Vậy nên em mới phục chị Hamacon, có bao nhiêu vướng bận gia đình, con cái, bố mẹ…nhưng vẫn dũng cảm để vi vu với cuộc đời. Còn em, thấy sao mình cũng yếu đuối, thiếu quyết đoán quá. Tiền chưa có – cũng đúng. Nhưng mà có tiền rồi thì không biết có dám làm như chị hamacon hay không? Nhiều người thì bảo phải không cần tiền, vừa đi vừa làm cũng được, nhưng mà bản thân em thấy phải có một lượng tiền để giúp mình đi lại, đảm bảo an toàn và có thể enjoy chuyến đi nhất.

Em thì đang tuổi ẩm ương, gái 25 tuổi sắp lấy chồng các bác ạ. Giờ thì chưa có tiền mà đi. Vài năm nữa có tiền thì lúc ấy lấy chồng, rồi thì vướng bận các kiểu… Nghĩ thấy chắc còn lâu lắm nữa, có khi em cũng phải đến về hưu mới dám đi cả năm, chứ giờ mỗi năm em vẫn chỉ dám xin nghỉ phép 15-20 ngày đi chơi thôi. Buồn quá…

Chị Hamacon mà đi thì nhớ phải update tin tức thường xuyên cho anh em ở nhà theo dõi nhé. Bọn em lúc nào cũng ngóng tin chị lắm lắm ý. Chuyến đi của chị Hà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng thêm cho anh em mình lên đường khám phá thế giới :p

Bác Hahoi với hotboy gì khen thì khen công khai cho chị em biết mà mừng nha. Hahaa…

Èo ơi nàng ơi, làm gì truyền cảm hứng được chứ, nói ra ngại chết. Chị ích kỉ chỉ nghĩ sống cho mình thì có í chứ :D

Sẽ update hình ảnh và note nha nha, vì toàn vùng đất mơ ước mà ngại xa ngại tiền vé quá thôi. Có máu đi rồi sẽ thực hiện được thôi em nhỉ ?

Chị cũng không thích vụ đi rồi vừa đi vừa kiếm tiền, vì nghĩ rằng nếu vậy tốc độ kiếm tiền đương nhiên kém hơn là ở 1 chỗ kiếm rồi đi đó. Vì mình không tài giỏi đến mức viết blog giỏi, view cao để có tiền dài dài, mà phải đi làm mấy việc vặt để sống thì làm sao có tiền nhiều và nhanh được nhỉ :)

hamacon
12-11-2015, 13:43
Barcelona

Mời mọi người 1 ly Sangria cocktail uống kèm La paella nhé. Mình không uống được rượu hay bia nhiều, mà gọi ra cái ly chắc là phải đến gần 1 lít đó. Còn ham hố gọi luôn 2 phần la paella, ăn ná thở luôn 2 người hết 1 phần thôi. Không biết do nhà hàng này hải sản dở hay sao, mà ăn còn kém xa hải sản Việt Nam.
Nhưng mà bù lại không khí thật tuyệt, đời mình sẽ có bao nhiêu lần ngồi ở 1 nhà hàng đại lộ La rambla, nhởn nhơ nhấm nhám chút cocktail
trong tiếng dương cầm du dương, mặc cho tâm hồn trôi trên không huyễn hoặc lưng chừng, ngắm nhìn đủ mọi người qua lại nhộn nhịp trên phố.

https://farm6.staticflickr.com/5685/22336928024_8e85817a39_k.jpg

Vì căn hộ mình trọ nằm cách đại lộ La rambla - Metro stop Liceu ít bước chân nên nơi đầu tiên ghé tất nhiên là khu chợ Boqueria. Cách trưng bày chợ này cũng như bao khu chợ khác, tựa tựa khu chợ cho dân du lịch ở Busan - có đầy đủ trái cây để trong ly, hộp các loại, thịt các loại, hải sản, bánh kẹo,....

https://farm1.staticflickr.com/698/22541348127_19d528c1c7_k.jpg

Cherry ngập tràn, vừa ngon vừa rẻ bèo.

https://farm1.staticflickr.com/660/22933664126_19a5e40a40_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/740/22338508133_ce2b19d78e_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5627/22541328377_cc497dcb2a_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/733/22946272492_5ca7fa95d2_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5634/22933655876_a443dc735a_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5820/22771668030_c60e147253_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5783/22970825491_14ab6da3b6_k.jpg

HaHoi
13-11-2015, 00:40
Xem ảnh Hamacon chụp trái cây trong chợ, xin kể rằng : đi tây, tui khoái một điều, đó là thực hiện nỗi niềm có từ lúc bé. Ấy là cắn một quả táo. Mà không cần gọt vỏ. Quả thứ hai, vẫn không gọt vỏ, quả thứ ba, thứ tư... vẫn không gọt vỏ. Và cuối cùng, vẫn không đau bụng, không ngộ độc. Đơn giản vậy đó ! :)

Schweini
13-11-2015, 04:32
Diva này chắc là 1 người khảnh ăn nên toàn thấy up ảnh đồ ăn.
Còn anh HaHoi ăn được 1 lúc 4 quả táo thì cũng "ko phải dạng zừa" đâu nhé

jollee171
13-11-2015, 11:05
Em cũng như bác Hahoi, đã nhất là cảm giác được gặm quả táo mà không cần lo nghĩ đồ ăn TQ hay không, có độc hại hay không :))
Đợt vừa rồi đi châu Âu, 3 đứa con gái bọn em ngày nào cũng ăn cả mấy kg hoa quả, có khi ăn hoa quả thay cơm các bác ạ.:))) Sáng làm bát mì hoặc chiếc bánh mì, burger gì đấy, đi chơi thì mang theo dâu tây/cherry, táo, nectar... hoặc thêm vài gói bánh quy đi, ăn thay bữa trưa luôn, cho đến tận tối về mới ăn tiếp bữa tối. Mà đợt em sang mùa cherry, em ăn được cả mấy kg một lúc luôn ý :))

jollee171
13-11-2015, 11:17
Èo ơi nàng ơi, làm gì truyền cảm hứng được chứ, nói ra ngại chết. Chị ích kỉ chỉ nghĩ sống cho mình thì có í chứ :D

Sẽ update hình ảnh và note nha nha, vì toàn vùng đất mơ ước mà ngại xa ngại tiền vé quá thôi. Có máu đi rồi sẽ thực hiện được thôi em nhỉ ?

Chị cũng không thích vụ đi rồi vừa đi vừa kiếm tiền, vì nghĩ rằng nếu vậy tốc độ kiếm tiền đương nhiên kém hơn là ở 1 chỗ kiếm rồi đi đó. Vì mình không tài giỏi đến mức viết blog giỏi, view cao để có tiền dài dài, mà phải đi làm mấy việc vặt để sống thì làm sao có tiền nhiều và nhanh được nhỉ :)

Chị Hamacon khiêm tốn ghê ý. 3 đứa em cũng nhờ bài Tự sự của chị mà được motivate về Thụy Sỹ, nên ở lại Jungfrau 2 ngày đó. Chứ đầu tiên còn định đi 1 như anh Namriver. hihi.
Mà em thích cách viết của chi Hamacon quá, nghệ sỹ cực kỳ ý. Bây giờ cứ đi cho mình, sau lúc nào rảnh rỗi thì lại viết tự sự, hồi ký chị nha ;))

anhlq
13-11-2015, 11:32
Barcelona

Mời mọi người 1 ly Sangria cocktail uống kèm La paella nhé. Mình không uống được rượu hay bia nhiều, mà gọi ra cái ly chắc là phải đến gần 1 lít đó. Còn ham hố gọi luôn 2 phần la paella, ăn ná thở luôn 2 người hết 1 phần thôi. Không biết do nhà hàng này hải sản dở hay sao, mà ăn còn kém xa hải sản Việt Nam.
Nhưng mà bù lại không khí thật tuyệt, đời mình sẽ có bao nhiêu lần ngồi ở 1 nhà hàng đại lộ La rambla, nhởn nhơ nhấm nhám chút cocktail
trong tiếng dương cầm du dương, mặc cho tâm hồn trôi trên không huyễn hoặc lưng chừng, ngắm nhìn đủ mọi người qua lại nhộn nhịp trên phố.

https://farm6.staticflickr.com/5685/22336928024_8e85817a39_k.jpg

Vì căn hộ mình trọ nằm cách đại lộ La rambla - Metro stop Liceu ít bước chân nên nơi đầu tiên ghé tất nhiên là khu chợ Boqueria. Cách trưng bày chợ này cũng như bao khu chợ khác, tựa tựa khu chợ cho dân du lịch ở Busan - có đầy đủ trái cây để trong ly, hộp các loại, thịt các loại, hải sản, bánh kẹo,....

https://farm1.staticflickr.com/698/22541348127_19d528c1c7_k.jpg

Cherry ngập tràn, vừa ngon vừa rẻ bèo.

https://farm1.staticflickr.com/660/22933664126_19a5e40a40_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/740/22338508133_ce2b19d78e_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5627/22541328377_cc497dcb2a_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/733/22946272492_5ca7fa95d2_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5634/22933655876_a443dc735a_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5820/22771668030_c60e147253_k.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5783/22970825491_14ab6da3b6_k.jpg

Đẹp quá, khi mình đi thì lại đúng vào dịp lễ Easter nên chợ với các cửa hàng họ đóng cửa hết, không có được sự sầm uất như thế này :( Buồn!

Bachduong65
14-11-2015, 16:25
Barcelona

Mời mọi người 1 ly Sangria cocktail uống kèm La paella nhé. Mình không uống được rượu habia nhiều, mà gọi ra cái ly chắc là phải đến gần 1 lít đó. Còn ham hố gọi luôn 2 phần la paella, ăn ná thở luôn 2 người hết 1 phần thôi. Không biết do nhà hàng này hải sản dở hay sao, mà ăn còn kém xa hải sản Việt Nam.
Nhưng mà bù lại không khí thật tuyệt, đời mình sẽ có bao nhiêu lần ngồi ở 1 nhà hàng đại lộ La rambla, nhởn nhơ nhấm nhám chút cocktail
trong tiếng dương cầm du dương, mặc cho tâm hồn trôi trên không huyễn hoặc lưng chừng, ngắm nhìn đủ mọi người qua lại nhộn nhịp trên phố.

https://farm6.staticflickr.com/5685/22336928024_8e85817a39_k.jpg

Đúng là mỗi khi nhớ về Barcelona thì 2 món nhớ nhất là Sangria cocktail & La paella. Sangria thì thơm, mát lạnh còn La paella thì mặn mặn nên 2 món này kết nhau. Con gái Barca thì xinh xắn, tươi tắn. Sau chuyến đi Barca mọi người trong nhà mình giờ toàn chào nhau bằng: Hola vì cứ thích châu chào thân mật, phóng khoáng này ;)

Cảnh sát Barcelona trên đại lộ La rambla
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_2281_zpsm8mr8v6e.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_2281_zpsm8mr8v6e.jpg.html)

Gái xinh Barca
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_2065_zpseejbeemg.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_2065_zpseejbeemg.jpg.html)

hamacon
19-11-2015, 12:52
Xem ảnh Hamacon chụp trái cây trong chợ, xin kể rằng : đi tây, tui khoái một điều, đó là thực hiện nỗi niềm có từ lúc bé. Ấy là cắn một quả táo. Mà không cần gọt vỏ. Quả thứ hai, vẫn không gọt vỏ, quả thứ ba, thứ tư... vẫn không gọt vỏ. Và cuối cùng, vẫn không đau bụng, không ngộ độc. Đơn giản vậy đó ! :)


Em cũng như bác Hahoi, đã nhất là cảm giác được gặm quả táo mà không cần lo nghĩ đồ ăn TQ hay không, có độc hại hay không :))
Đợt vừa rồi đi châu Âu, 3 đứa con gái bọn em ngày nào cũng ăn cả mấy kg hoa quả, có khi ăn hoa quả thay cơm các bác ạ.:))) Sáng làm bát mì hoặc chiếc bánh mì, burger gì đấy, đi chơi thì mang theo dâu tây/cherry, táo, nectar... hoặc thêm vài gói bánh quy đi, ăn thay bữa trưa luôn, cho đến tận tối về mới ăn tiếp bữa tối. Mà đợt em sang mùa cherry, em ăn được cả mấy kg một lúc luôn ý :))

Hamacon cũng y rứa, chẳng biết trái cây châu Âu có sạch thiệt không, nhưng mà cứ mua táo mang đi, mệt thì dừng lại gặm táo rồi đi tiếp. Với lại dâu tây, trái to, ngọt mà thơm lừng, khác hẳn dâu Đà Lạt chua lè :)


Diva này chắc là 1 người khảnh ăn nên toàn thấy up ảnh đồ ăn.
Còn anh HaHoi ăn được 1 lúc 4 quả táo thì cũng "ko phải dạng zừa" đâu nhé

Thì nhìn hình là biết òi đó, tâm hồn ăn uống mừ :D


Đẹp quá, khi mình đi thì lại đúng vào dịp lễ Easter nên chợ với các cửa hàng họ đóng cửa hết, không có được sự sầm uất như thế này :( Buồn!

Mùa đông đó bạn, mùa hè chắc còn đông đúc hơn :) Hình ảnh Barca nhà bạn đẹp quá xá đẹp.


Đúng là mỗi khi nhớ về Barcelona thì 2 món nhớ nhất là Sangria cocktail & La paella. Sangria thì thơm, mát lạnh còn La paella thì mặn mặn nên 2 món này kết nhau. Con gái Barca thì xinh xắn, tươi tắn. Sau chuyến đi Barca mọi người trong nhà mình giờ toàn chào nhau bằng: Hola vì cứ thích châu chào thân mật, phóng khoáng này ;)


Mà chị ơi, Sangria thì ngon uống hoài được, chứ La paella thú thực là ăn vài lần cho biết, chứ ko ăn nhiều được, nó ngán ngán sao á :D

hamacon
19-11-2015, 13:14
Lẽ ra là chuyến vừa rồi không đến Barcelona đâu, nhưng mà bạn trai chưa đi lần nào, tò mò muốn đi cho biết, rồi cũng tình cờ thấy tàu TGV bán vé super last deal giá 25E chặng Paris - Barcelona, thôi thì chắc cũng chẳng thể nào rẻ hơn cho chặng tàu 6 tiếng nữa đâu. Đặt vé và lên đường thôi.

Lên tàu quẳng hành lý cồng kềnh vào góc

https://farm6.staticflickr.com/5635/22740916539_51fee550f5_k.jpg

Tàu cứ thế lao vun vút, tốc độ đâu đó khoảng 300 km/h. Băng qua các cánh đồng trơ trọi phủ tuyết lưa thưa, các đỉnh núi xa xa

https://farm6.staticflickr.com/5734/22714810338_71c752f3fd_k.jpg

Do đợt vừa rồi đi là Pháp vừa bị tấn công vào tòa soạn báo tại Paris, cho nên an ninh châu Âu được thắt chặt. Lần trước đi Barcelona làm gì có vụ police lên hỏi passport từng người đâu, có kiểm tra nhưng kiểm tra vài người thôi, còn lần này đi là toàn bộ hành khách đều được kiếm tra passport ngay đoạn gần qua biên giới TBN. Có 1 ông ngồi ngay sau lưng mình còn bị hỏi khá nhiều câu hỏi như đến Barca làm gì ? Ở đâu ?,.... Và rồi bị tóm xuống cùng police ở ga tiếp theo trước khi qua TBN.

Đến Barcelona, mình vẫn còn nhớ sơ sơ 1 số khu hay hay, nên cứ thể phăng phăng dẫn bạn trai đi, mua ít bánh mì ăn trưa rồi cho bồ câu ăn cái vỏ bánh

https://farm1.staticflickr.com/770/22714834428_00a17869e8_k.jpg

Ngắm nghía kiến trúc lạ lạ

https://farm1.staticflickr.com/724/23144823841_8dbc34ac38_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/694/22510525344_3fbabb14d4_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/595/22714852598_062fcc9e65_k.jpg

Mỏi chân lại xuống metro đi tiếp

https://farm6.staticflickr.com/5816/22510475204_b51383cec9_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/582/22740918179_ca0cb6ce96_k.jpg

Xế chiều hôm đó dừng chân tại 1 tiệm sách nhạc cũ kỹ. Và sau vài tiếng tìm kiếm tới lui dưới sự giúp đỡ của ông cụ chủ tiệm thì cũng khuân về cho con gái được 1 mớ sách đáng kể, để dành làm "gia tài" cho con :D Tiệm này nằm khiêm tốn ở 1 góc ngay đại lộ ồn áo náo nhiệt La Rambla.

https://farm6.staticflickr.com/5711/22714830818_61df33dd59_k.jpg

Schweini
21-11-2015, 15:04
Ông xã với bạn trai là 1 hay 2 người khác nhau đấy Hà Trần? Tò mò quá(NT)
Mà bà mẹ trẻ cưng con gái quá, đi đâu cũng lùng sách cho con

hamacon
07-01-2016, 22:08
Chúc mừng năm mới tất cả mọi người :)
Sau 1 chuyến đi mới & trở về nhà được ít ngày, mình lại vào tiếp tục cái topic dang dở cả năm chưa xong đây.

Barcelona

Hòa vào đám đông diễu hành

https://farm1.staticflickr.com/647/22813048490_43caa39298_k.jpg

Đi thăm cái "lâu đài phù thủy" chắc có lẽ không bao giờ xây xong

https://farm6.staticflickr.com/5680/22813025480_10ba386268_z.jpg

Cosplay trông đẹp thật

https://farm1.staticflickr.com/615/22510488154_a9915fd618_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/606/23119222212_4f0bf8a67a_z.jpg

Nắng vàng ươm

https://farm6.staticflickr.com/5755/22510498584_491c262a53_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/691/22714728667_55ec8dda0f_z.jpg

Ra bến ngắm du thuyền

https://farm6.staticflickr.com/5790/22813034250_f135fc2d51_z.jpg

hamacon
07-01-2016, 22:33
ROMA
Là 1 thành phố trộn lẫn giữa cổ kính, vĩ đại, huyền bí, lẫn bừa bộn, dân dã,... nhưng cứ phải trộn hết các món gia vị này lại thì Roma mới thực là đáng yêu.
Cũng khá có duyên với Roma nên đông hay hè gì mình cũng đã được ghé tới. Nhưng có lẽ với thành phố này, thành tích mình đạt được là "check in" nhà thờ nhiều nhất - mình đã đặt chân đến cái nhà thờ thứ 300 ở ngay Roma này. Mình không có đạo đâu nhưng tò mò muốn thử xem mỗi nhà thờ có khác gì nhau, có gì trong đó. Mỗi nhà thờ lại có 1 cái lối kiến trúc lôi cuốn mình khó rời mắt đi được.

Chào Roma ...

https://farm2.staticflickr.com/1685/24231338725_84b8527d38_z.jpg

Schweini
07-01-2016, 23:14
Chúc mừng Hamacon. Được đi xa, rồi lại đc trở về SG yêu dấu, nhất là khi tết đang đến gần. Còn gì tuyệt vời hơn nữa

jollee171
20-01-2016, 18:52
Em nghe c Hamacon báo tin bác @Schweini vừa mới về thủ đô ạ. Sắp xếp kèo cafe mấy anh em ở Hà Nội thui bác ơii.

Schweini
21-01-2016, 20:32
Eo ơi có người ra HN đi chơi mà ko rủ mình kìa. Dỗi rồi đó nha

HaHoi
22-01-2016, 09:47
ROMA
Là 1 thành phố trộn lẫn giữa cổ kính, vĩ đại, huyền bí, lẫn bừa bộn, dân dã,... nhưng cứ phải trộn hết các món gia vị này lại thì Roma mới thực là đáng yêu.
Cũng khá có duyên với Roma nên đông hay hè gì mình cũng đã được ghé tới. Nhưng có lẽ với thành phố này, thành tích mình đạt được là "check in" nhà thờ nhiều nhất - mình đã đặt chân đến cái nhà thờ thứ 300 ở ngay Roma này. Mình không có đạo đâu nhưng tò mò muốn thử xem mỗi nhà thờ có khác gì nhau, có gì trong đó. Mỗi nhà thờ lại có 1 cái lối kiến trúc lôi cuốn mình khó rời mắt đi được.

Chào Roma ...



Ô sao mà giống nhau đến vậy ! cảm nghĩ của mình về Roma y hệt Hamacon, Roma là một nồi lẩu tả pí lù nhưng hấp dẫn hạng nhất. Tui cũng rất thích vào nhà thờ, cũng không phải là có đạo. Có điều check in đến 300 nhà thờ thì tui không thể đạt được định mức đó, chắc chỉ đủ với con số có hai chữ số.
Đúng vậy, từ ngoài đường nắng nóng, bước vô một ngôi nhà thờ, mát lạnh, yên tĩnh, thời gian và không gian trong đó như một thứ không hề biến đổi theo năm tháng...tĩnh lặng và cảm nhận sự bình yên trong một lúc để hồi sức rồi lại băm bổ rạc cẳng trên đường phố. Ah ! thật là nhớ Roma quá ! vậy nên có người đang hóng tiếp đây.

hamacon
23-01-2016, 08:30
Em nghe c Hamacon báo tin bác @Schweini vừa mới về thủ đô ạ. Sắp xếp kèo cafe mấy anh em ở Hà Nội thui bác ơii.

Chúc mọi người off vui nhé :)


Eo ơi có người ra HN đi chơi mà ko rủ mình kìa. Dỗi rồi đó nha

Chứ có ai đó vô sg ăn chơi vậy chưa đã nữa hả ta :D

hamacon
23-01-2016, 08:39
Ô sao mà giống nhau đến vậy ! cảm nghĩ của mình về Roma y hệt Hamacon, Roma là một nồi lẩu tả pí lù nhưng hấp dẫn hạng nhất. Tui cũng rất thích vào nhà thờ, cũng không phải là có đạo. Có điều check in đến 300 nhà thờ thì tui không thể đạt được định mức đó, chắc chỉ đủ với con số có hai chữ số.
Đúng vậy, từ ngoài đường nắng nóng, bước vô một ngôi nhà thờ, mát lạnh, yên tĩnh, thời gian và không gian trong đó như một thứ không hề biến đổi theo năm tháng...tĩnh lặng và cảm nhận sự bình yên trong một lúc để hồi sức rồi lại băm bổ rạc cẳng trên đường phố. Ah ! thật là nhớ Roma quá ! vậy nên có người đang hóng tiếp đây.

May mắn biết bao là có người cùng suy nghĩ :)
Trước khi đến Roma, em chỉ có dự định đi vào Vatican là đủ rồi, ai dè đâu biết 1 nhà thờ rồi là muốn biết 10, biết 10 rồi lại muốn hơn nữa. Ai chê Roma cũng được, với em Roma vẫn là 1 thành phố vô cùng vô cùng ĐẸP. Đẹp từ những vòi nước công cộng nhỏ xíu trở đi mà.
Em lặn tiếp đây, chưa có cảm xúc viết tiếp ạ :( Hình về Roma của em rất hiếm hoi rồi, chữ lại không có nữa nên từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ bác nhỉ.

NhatviD
28-01-2016, 16:00
@Hamacon: 300 nhà thờ đúng là record, ở Rome cả hay tổng cộng các nơi vậy hamacon? Đúng là đi Châu Âu ngoài rất nhiều thắng cảnh đẹp thì nhà thờ cũng là những chỗ “must-see”, đồng ý cả tứ chi  . Lâu lâu rồi mới vào đây thấy bà con đã chuyển hướng qua Spain, cuồng chân quá nhưng nghe bên trời Tây dạo này hơi “động” nên sắp tới mình chuyển hướng đi gần nhà, Á Châu nên có gì sẽ thọ giáo bạn hamacon.

@Schweini: coi bộ cả nhà 3 người này đã có một chuyến chu du từ Bắc xuống Nam kỳ nghỉ vừa rồi? Chắc kịp về lại Đức để đón tuyết ha.

hamacon
06-02-2016, 09:11
@NhatviD: Welcome home Á Châu nàng nha :) Chuyển hướng đi, Châu Á nhiều thứ khám phá lắm lắm đúng không hì hì hì. Mình chuẩn bị có 1 short trip tới Koh Samui đây nàng ui. Chừng nào bắt đầu quay lại châu Á nhớ réo mình hen.
300 nhà thờ là chỉ ở Rome thôi( Có lẽ nên đổi từ Roma thành Rome vì hình như 1 số nhà thờ mình đi nó nằm ngoài khu trung tâm Roma cổ rồi).

hamacon
06-02-2016, 09:13
Roma

Sáng 28 Tết dậy sớm, con gái thèm bánh Tiramisu nên lọ mọ làm, nhớ đến cái bánh thiệt không còn gì hấp dẫn hơn ở Roma, chính xác là tiệm Pompi gần quảng trường Spain.
Mặc dù nghe đồn là tiệm bánh lâu năm này là tài sản quý giá của Roma, nhưng đã bị người Hoa mua lại trong năm 2014 rồi, trong cơn bão doanh nhân người Hoa thâu tóm các tiệm đồ ăn uống truyền thống ở Ý. Có ai đó đi Roma dịp này, nhớ cập nhật tình hình xem bánh còn ngon còn giữ hương vị không nhé. Mình chỉ hi vọng dù nó có đổi chủ, vẫn giữ hương vị tuyệt vời như vậy, để cho mình còn có cái cớ quay lại Roma mà thôi :D

https://farm2.staticflickr.com/1581/24725226382_6e480ec394_z.jpg

Trước khi đi mình chưa tìm hiểu xem Roma thì ăn ở đâu ngon cả, định là gặp đâu ăn đó thôi, ai dè khi đến khu vực này ngồi nghỉ chân, gặp 1 đám bạn đang ăn tiramisu, nhìn hấp dẫn quá hỏi thăm mua ở đâu, được chỉ tới con đường nhỏ cạnh quảng trường. Tới nơi thấy hàng dài xếp để chờ đến lượt mua bánh. Cũng rất xứng công xếp hàng đó. Đối diện tiệm Pompi lại có thêm 1 tiệm mì Ý luôn xếp hàng dài, cách phục vụ kiểu như sinh viên vậy, ăn cũng rất ngon nữa. Lại có 1 cái tiệm bán đồ da túi xách da thuộc rất đẹp ngay sát bên cạnh. Đúng là 1 con phố all in one :)

https://farm2.staticflickr.com/1704/24816828606_b4ebdd68cc_z.jpg

Lúc này mình nhìn ra cửa sổ gió đang lay lay cánh hoa mai nhẹ nhẹ, nghĩ vẩn vơ đến cặp vợ chồng/ tình nhân cãi nhau kịch liệt ở bậc thang quảng trường Tây Ban Nha, sau 1 hồi cãi nhau thì 2 vợ chồng chia mỗi người giữ 1 cái thẻ metro thì phải, đi mỗi người 1 hướng. Được đâu 30 phút sau, ông chồng quay lại dòm dáo dác chút rồi bỏ đi, lại đến thêm mấy phút sau nữa, bà vợ quay lại cũng dòm dáo dác rồi bỏ đi. Hì hì làm cho mình ngồi đó cười không nín được. Giận dỗi nhau như vậy có vẻ là loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống rồi :)

Schweini
10-02-2016, 19:23
Nàng ấy có tinh thần ăn uống thật đáng nể!!!

NhatviD
12-02-2016, 15:04
@NhatviD: Welcome home Á Châu nàng nha :) Chuyển hướng đi, Châu Á nhiều thứ khám phá lắm lắm đúng không hì hì hì. Mình chuẩn bị có 1 short trip tới Koh Samui đây nàng ui. Chừng nào bắt đầu quay lại châu Á nhớ réo mình hen.



Người có tâm hồn ăn uống thường nấu ăn rất ngon, làm được tiramisu là biết tài lắm rùi 
Nhiều người gần đây đi Ko Samui về mê lắm, hamacon từng đi qua rồi hay lần đầu? Đi vui nhé.

Mình sắp về Vn vài tuần sau đó sẽ đi Nhật, giằng co xin nghỉ được 9 tuần nhưng cuối cùng không đi Châu Âu mà dành hết thời gian cho hai nước thôi. Sẽ ở Nhật 5 tuần, nên bữa giờ đọc các topic về Nhật trong diễn đàn cũng giúp nhiều. Sẵn ở đây cám ơn chung mọi người luôn.

Đang trong tâm trạng này nè (xin để tiếng Anh)

…What if cherry trees are dying to blossom in winter
And we are in bikinis sun bathing on a wild beach
What if it comes true
We will hang our wounds on a half-moon night..
And
..Will be careless for late dawns
Will be lost in narrow alleys
Hearing noise and voices
Unfamiliar
Like birds singing
But hey…needless to say
I am on my way immersing soul into home and foreign ways
With careless days..

:)

ruby_in_my_heart
12-02-2016, 16:20
Thích đi châu Âu lắm, mà ko biết chi phí tầm 20tr có cho phép ko nhỉ :(

Longhe
18-02-2016, 11:38
Đồ ăn chị hamacon chụp lúc nào cũng hấp dẫn ;)

Deen
18-02-2016, 19:26
Em chúc cả nhà năm mới sức khỏe và tiền tài để tiếp tục sự nghiệp mang tên VN đi phượt 5 châu , sánh vai với các ông lớn châu Á khác ạ (beer)

hamacon
25-04-2016, 17:48
Nhớ Ý, nhớ vị ngọt ngào đến tê cả lưỡi của gelato... Có lẽ đất nước hình chiếc ủng này là 1 trong số in ít những đất nước mà mình yêu nhiều thứ, từ kiến trúc, bóng đá - tất nhiên là kể cả các cầu thủ đẹp trai từ thời Roberto Baggio trở lại đây :D, các món ăn, văn hóa,...

Cũng nên có 1 tấm nhìn Vatican và Roma từ trên cao chứ nhỉ.

https://farm2.staticflickr.com/1667/24885976959_c2b39ef6a0_z.jpg

Nhưng thực tế là nhơ nhớ những khoảnh khắc dân dã như này thôi

https://farm2.staticflickr.com/1705/26541466842_17e1a56d49_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1523/26361434430_dfedb18abf_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1508/26569039101_1e94619df4_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1670/26541708472_2f2d8a62f3_b.jpg

hamacon
25-04-2016, 19:52
Đâu chỉ có Paris mới lãng mạn nhỉ :)

https://farm2.staticflickr.com/1548/26636508955_e1b934e5e1_z.jpg

Nhớ Ý - nhớ mùa hè nóng nảy lửa, lộc cộc cuốc bộ trên những nẻo đường lát đá tỉ mỉ

https://farm2.staticflickr.com/1638/26636509185_5f6be23749_b.jpg

Có cảm giác ở Roma, nhìn qua nhìn lại thế nào cũng sẽ thấy vài cái chóp nhà thờ bề ngoài trông rất giản dị

https://farm2.staticflickr.com/1584/26636509095_fe81406f6e_z.jpg

Schweini
26-04-2016, 03:21
Liên lạc mãi ko được tưởng hamacon mất tích ở đâu ko ngờ đùng cái xuất hiện trở lại mừng quá(K)

hamacon
27-04-2016, 16:39
Mừng quá rồi dẫn bạn đi ăn kem à Schweini, bạn đang thèm gelato quá xá đây :)

hamacon
27-04-2016, 17:11
Nhớ các món ăn ở Ý có gia vị rất dễ chịu, mình có thể ăn suốt nhiều tuần lễ liền mà chưa ngán.
Tuy nhiên, mình có điều cứ hay "phàn nàn" với các nhà hàng Ý là các bạn làm bánh pizza rất ngon mà sao cái lớp vỏ dày cộp, không thể
nào xử lý hết được.

Vào đại 1 cái tiệm trước cổng Bảo tàng Vatican do đã quá bữa trưa

https://farm2.staticflickr.com/1703/26646567136_00c1638c3b_z.jpg

Lính gác Vatican mùa đông

https://farm2.staticflickr.com/1593/26658717006_306b9988f0_z.jpg

Mùa hè

https://farm2.staticflickr.com/1543/26079797664_239bbf1f7f_z.jpg

Trên đất Vatican

https://farm2.staticflickr.com/1471/26685574435_d10cb8f43a_z.jpg

Nhớ các vòi nước công cộng nho nhỏ xù xì

https://farm2.staticflickr.com/1463/26646569706_947332d91e_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1706/26069010823_bcaff4a876_z.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1596/26399656690_882b3ac2ba_z.jpg

Một cái xe với kiểu che chắn lạ lạ cho mùa đông bớt lạnh

https://farm2.staticflickr.com/1719/26412489530_871ec9bd38_z.jpg

Nhìn ngắm người qua lại & giỡn với mấy đứa nhỏ

https://farm2.staticflickr.com/1495/26685704865_5904d87101_k.jpg

Chào tạm biệt Roma với 1 ly cappuccino nóng ngồi ngắm quảng trường uy nghiêm với phản chiếu màu những bức tường có màu hổ phách.

https://farm2.staticflickr.com/1617/26399657340_0579222aa2_z.jpg

Roma có cả nghìn thứ để yêu. Tuy nhiên để chọn ra 1 điều thích nhất trong đó, mình sẽ chọn 1 buổi sáng mùa hè mặc váy xõa tung bay, đạp xe tới nhà thờ Santa Maria in Cosmedin - nhà thờ có nét giản dị mà huyễn hoặc, trầm lắng nhất trong vô số nhà thờ mình đã ghé qua, vào trong thơ thẩn tìm 1 góc tĩnh lặng trầm ngâm...

cobaybu
28-04-2016, 14:07
Em chào các anh, chị, em xin lỗi làm phiền box của chủ thớt, tại em hỏi bên thông tin du lịch Châu Âu thì không ai trả lời nên em mạn phép hỏi ở đây ạ, mong anh chị thông cảm.

2 tuần nữa tụi em đi Châu Âu mà có vài thông tin nhờ anh chị nào biết chỉ giúp em với:

1. Em book vé tàu đêm từ Rome đi Venice, từ Venice đi Salzburg nhưng không trả phí reservation, vé in ra từ email không có số ghế gì cả, vậy là mình ngồi chỗ nào cũng được hay sao ạ? Em được biết có vài bạn không biết cứ ngồi nhầm vào chỗ ghế đã được reserved nên lại phải hì hục xách vali qua chỗ khác.

2. Làm sao để biết ghế đó đã được reserved rồi?

3. Tụi em mang vali theo, vali cũng hơi lớn, em có nghiên cứu chỗ để hành lý trên đầu thì có vẻ khá nhỏ, sợ vali không để vừa thì thường mọi người sẽ để chỗ nào? Em có đọc vài box có người chia sẻ là để ở khoang hành lý ở toa đầu tiên, để thế rồi lỡ mất thì sao nhỉ. Đi tàu đêm mình ngủ rồi không canh chừng được đồ thành ra em lại lo. Đi bus đêm thì vali đã để dưới gầm xe rồi cứ việc yên tâm mà ngủ, chứ đi tàu mà thế em cũng lo lắng quá.

Có ai có kinh nghiệm đi tàu chỉ em với, nhất là cái vụ reservation í ạ. Có cần phải ra nhà ga đổi vé rồi trên vé có ghi số ghế không nhỉ.

Em cảm ơn ạ

hamacon
28-04-2016, 15:16
Với trí nhớ con cá vàng của chị, nhớ mang máng chuyến tàu đêm từ Venice đi Salzburg nó có từng phòng riêng, có đánh số, nếu vé em in email ra giống chị. Chị cũng nhớ đã cầm cái email này vào hỏi ở nhà ga Venice để được chỉ dẫn cụ thể.

https://farm2.staticflickr.com/1661/26597054752_b0740227dd_z.jpg

Em nhìn thấy dãy số trên vé với cái tờ giấy hơi bị dơ trên cửa tàu đó :)

https://farm2.staticflickr.com/1650/26663113186_5289c45c25_k.jpg

Do là phòng riêng 4 người 1 phòng, nên vào phòng thì kéo cửa lại, hành lý có chỗ để trên đầu nhé ( hình chị chụp dính người nên chị không tiện đưa lên).
Còn nếu là tàu không có phòng riêng thì chắc nên chọn ghế ngồi gần chỗ để hành lý ở phía cuối hoặc giữa toa, mình thỉnh thoảng phải ngó chừng hành lý thôi.

Chị chưa gặp vụ ngồi nhầm vào chỗ ghế đã được reserved lần nào nên chịu không giúp em được.

cobaybu
29-04-2016, 21:39
Ôi chị Hamacon ơi, em vừa xem lại vé của em, nó giống y hệt cái vé của chị, cũng cái toa 406 đấy, chỉ khác mỗi cái giá tiền hiiii. May quá có chị trả lời cho em em cũng đỡ lo phần nào, em cảm ơn chị nhiều lắm. Đi tàu chắc cũng an toàn mag chị ha, xui lắm mới mất thôi, em cứ tự trấn an, lần đầu em đi nên em lo đủ thứ chị ạ. Em cảm ơn chị nha

kimvanchinh
02-05-2016, 14:22
Đi khoang hạng 2 không đặt chỗ là bình thường ở châu Âu, chả mấy người đặt chỗ cho đắt, và thường có ghế ngồi đủ nếu mình đi từ bến đầu.
Khi lên tàu chú ý xem toa tàu họ ghi là hạng 2 thì lên, có khi cùng 1 toa có 1 đầu hạng 2, 1 đầu hạng 1, hoặc tầng trên hạng 2, tầng dưới hạng 1. Có tàu do khách hạng 1 ít quá chỉ có 1 khu nhỏ hạng 1...

Những nước như Áo, Thụy Sỹ, Đức tàu thường có số ghế ngồi họ hay đặt ghế và bạn chỉ cần tinh ý và hỏi han 1 chút là biết ghế nào đã đặt chỗ: hoặc họ ghi luôn tên từng khách đã đặt, hoặc màu tín hiệu điện ở chỗ số ghế ngồi màu xanh (tự do), màu đỏ (đã đặt)...

Điểm chú ý nữa là khi thấy bất cứ nhân viên nhà tàu nào, hỏi họ về vé và chỗ ngồi cho chắc ăn.

Tàu ở Italia thường không book ghế, vali nhỏ bạn xếp lên giá vali trên ghế ngồi, va li to phải để dưới chân hoặc ở đầu toa nếu đầu toa có chỗ để vali. Ở các nước lộn xộn như Italia valy cần để bên cạnh mình và trực tiếp quản lý. Bạn nên chuẩn bị 1 cái khóa dây có dây cáp nhỏ dài khoảng 1-2 mét dùng để khóa valy khi buộc phải để cách xa mình 1 chút hoặc ban đêm mình ngủ yên tâm hơn. Kể cả va li để trên giá cao cũng cần có khóa bảo vệ nếu cẩn thận. Một số bạn (nhất là nữ) đã bị cướp giật va li, túi xách trên tàu khi tàu sắp đến ga nào đó.

Riêng tàu ở Thụy Điển thật an toàn. Khoang va li ở đầu toa và mọi người để chồng đống va li ở đó trong khi ngồi ở tít trong khoang xa tít mù và không có thể kiểm soát được vali. Thế mà mọi người toàn bỏ hết vali ở đó. Chắc chả có tên trộm nào ăn trộm mấy cái va ly to toàn đồ cá nhân.

Cho nên, để bớt kệnh cỡm, bạn cũng nên xếp đồ thành 3 loại: va li to là tư trang có thể để đâu cũng được, chắc không ai lấy trộm nếu họ không biết trong đó có đồ quý; va li hoặc túi vừa chứa tư trang thật cần thiết để luôn để bên cạnh hoặc trên đầu mình; còn tiền và giấy tờ quan trọng phải "liền với ruột", nhất là khi ngủ trên tàu... Phải có túi kín trong quần áo hoặc trang bị các loại túi chuyên dụng cho du lịch để giấu tiền và hộ chiếu kiểm soát được trong các tình huống.

Châu Âu giờ chẳng còn thanh bình nữa đâu về mặt trộm cắp, thậm chí còn cao nhất thế giới nếu tính trong các vùng trọng điểm du lịch như Vaticant. Bạn hãy cảnh giác và kiểm soát tốt bản thân và đồ đạc thôi. Nếu thấy phiền toái thì đi máy bay hoặc mua vé tàu hạng 1 mà ngồi.

Thấy bạn Hamacon post ảnh Rome tôi cũng vui theo post ké chủ thớt bức ảnh chụp Rome tháng 7 năm 2015 vừa rồi:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/DSC08172a_zpsykgpgqv5.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/DSC08172a_zpsykgpgqv5.jpg.html)

trantrang2461
02-05-2016, 20:21
Rất hay và bổ ích, mình sẽ dùng thử luôn

cobaybu
04-05-2016, 13:49
Cảm ơn bạn nhiều nhé.

hamacon
04-05-2016, 21:10
Đi khoang hạng 2 không đặt chỗ là bình thường ở châu Âu, chả mấy người đặt chỗ cho đắt, và thường có ghế ngồi đủ nếu mình đi từ bến đầu

Châu Âu giờ chẳng còn thanh bình nữa đâu về mặt trộm cắp, thậm chí còn cao nhất thế giới nếu tính trong các vùng trọng điểm du lịch như Vaticant. Bạn hãy cảnh giác và kiểm soát tốt bản thân và đồ đạc thôi.

Thấy bạn Hamacon post ảnh Rome tôi cũng vui theo post ké chủ thớt bức ảnh chụp Rome tháng 7 năm 2015 vừa rồi:

https://i1274.photobucket.com/albums/y421/dokimhanh2004/DSC08172a_zpsykgpgqv5.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/dokimhanh2004/media/DSC08172a_zpsykgpgqv5.jpg.html)

Cám ơn những chia sẻ thật chi tiết của bác. Colosseum của bác màu đẹp thật bác nhỉ.

Hamacon đồng ý với bác vụ các thành phố lớn ở châu Âu kém an toàn đồ đạc lắm lắm :) Chuyến đi châu Âu lần nào của hamacon cũng mất đồ cả, lúc bị trấn lột tiền mặt khi đi 1 mình ở chỗ hơi vắng vẻ ở Barcelona, lúc bị lừa xách hành lý ở Florence, chen chúc trên tàu điện ngầm ở Rome bị móc túi, mất đồ trên tàu ở Áo, ... Nói chung chuyến nào cũng để lại châu Âu món đồ nào đó. Mình thấy độ an toàn về đồ đạc ở châu Âu có vẻ cũng chẳng khá hơn châu Phi tẹo nào. Có mỗi châu Á là mình đi chưa bị mất đồ :D

Mà thôi, miễn sao tránh mất giấy tờ phiền phức, còn lại cứ thoái mái đi chơi chứ ngán gì, còn ko xài đồ dỏm dỏm chút mất đỡ tiếc nhỉ

kimvanchinh
04-05-2016, 23:12
Tôi bị mất đồ 1 lần ở ga tàu điện ngầm Rome khi mình đi khoảng 10 ngày an toàn rồi sinh ra chủ quan để ví ở túi sau. Khi bọn đạo chích biết mình có tiền và để ở đâu thì với ngón nghề điêu luyện của chúng mình khó thoát hệ thống săn mồi của chúng. Còn hành vi của bọn chúng thì tôi gặp và chứng kiến rất nhiều kiểu. Do vậy các biện pháp an toàn phải luôn ở mức cao vì sểnh nhà ra thất nghiệp mà. Phương châm là không bỏ trứng vào 1 rổ, rổ to nhất mình phải để liền ruột hoặc luôn đeo chặt bên mình (đeo ba lô nhỏ đằng trước bụng khi đi tàu xe đông). Tiền mặt để dùng hàng ngày nên tối thiểu; thẻ để túi kín bên trong quần áo hoặc túi an toàn luôn đeo bên mình... Khi đến KS cần tận dụng KS để hộ chiếu và tiền (1 phần) ở tại khách sạn với khóa hộc tủ hoặc va ly có khóa của mình (tôi thấy KS tây hầu như KS họ không ăn cắp đồ và tiền của khách như ở VN nếu mình đã để trong tủ khóa); luôn chuẩn bị 1 cái khóa nhỏ mang theo để khóa va li hoặc nhiều KS mini họ có hộc tủ nhưng khóa do mình tự khóa... Và nói chung, khi mình cất tiền ở đâu phải kín đáo... Con gái, phụ nữ đi không có đàn ông không nên đi chơi đêm những phố vắng...

Schweini
05-05-2016, 04:29
Cám ơn những chia sẻ thật chi tiết của bác. Colosseum của bác màu đẹp thật bác nhỉ.

Hamacon đồng ý với bác vụ các thành phố lớn ở châu Âu kém an toàn đồ đạc lắm lắm :) Chuyến đi châu Âu lần nào của hamacon cũng mất đồ cả, lúc bị trấn lột tiền mặt khi đi 1 mình ở chỗ hơi vắng vẻ ở Barcelona, lúc bị lừa xách hành lý ở Florence, chen chúc trên tàu điện ngầm ở Rome bị móc túi, mất đồ trên tàu ở Áo, ... Nói chung chuyến nào cũng để lại châu Âu món đồ nào đó. Mình thấy độ an toàn về đồ đạc ở châu Âu có vẻ cũng chẳng khá hơn châu Phi tẹo nào. Có mỗi châu Á là mình đi chưa bị mất đồ :D

Mà thôi, miễn sao tránh mất giấy tờ phiền phức, còn lại cứ thoái mái đi chơi chứ ngán gì, còn ko xài đồ dỏm dỏm chút mất đỡ tiếc nhỉ
Lần sau sang đây thuê mình hộ tống đi đảm bảo ko mất đồ đâu. Có mất thì chỉ mất tiền thôi:LL

hamacon
05-05-2016, 19:19
Bác @Kimvanchinh có nhiều kinh nghiệm chinh chiến quá, bạn nào sắp đi 1 mình nên đọc và làm theo nhé.

Trước giờ lên diễn đàn hmc ít chê bai vụ trộm cắp lắm, vì vốn đang ở trong "cái nôi" trộm cắp như rươi mà :D kể ra mấy bạn khác chưa đến đó lại ngại vì thấy ớn quá, thực ra cũng có gì đâu. Mà đang đà vui vui kể lể thêm vài vụ nghe chơi :)

Cái vụ ở khách sạn bên đó không mất đồ là chắc chưa đúng lắm bác Kimvanchinh ơi, đợt rồi bạn bè em đi Barcelona công tác ở khách sạn 4 sao trở lên, để tiền trong vali trong khách sạn bị lấy đi tiền mặt khá nhiều. Balo cầm xuống sảnh khách sạn ăn sáng, để ở ghế đi lấy đồ ăn buffet cũng bị lấy luôn balo bao gồm khá nhiều đồ giá trị bao gồm cả cái bóp đựng passport vì nghĩ lấy đồ ăn cách vài met, lại ở sảnh ks, sao mất được. Báo hại phải vòng qua Madrid xin giấy thông hành về :( chẳng có nơi đâu là an toàn đâu.
Còn đợt lâu lắm rồi cũng ở Barcelona, hồi đó chưa có làn sóng nhập cư đâu, đi lang thang ở 1 khu vắng vắng, bị 3, 4 tên dân anh chị trấn lột, cũng may lúc đó có giấu 1 ít tiền mặt nơi khác, thẻ và passport còn giữ lại được, cũng chẳng khác gì mấy đợt em đi châu Phi bị dí dao vào cổ lấy mất cả balo, bay hết hơn 1 nửa tài sản mang theo :)))) toàn kỉ niệm "đẹp" thôi.

Các bạn đi nhớ chú ý thêm 1 điểm nữa là luôn có danh sách liên lạc của Đại sứ quán/ lãnh sự quán VN tại nước mình đi nhá.

hamacon
05-05-2016, 19:24
Lần sau sang đây thuê mình hộ tống đi đảm bảo ko mất đồ đâu. Có mất thì chỉ mất tiền thôi:LL

Mình phải nhấn dislike nhá :( lẽ ra bạn qua là hân hạnh được hộ tống bạn đi khắp nơi chớ có đâu phũ phàng vậy hử Schweini :D
Mà hình họt nhà này đi chơi mỗi cuối tuần đâu chưa thấy cập nhật, mùa xuân mùa hè gì tới tá lả rồi kà.

NhatviD
05-05-2016, 21:28
Trước giờ lên diễn đàn hmc ít chê bai vụ trộm cắp lắm, vì vốn đang ở trong "cái nôi" trộm cắp như rươi mà :D kể ra mấy bạn khác chưa đến đó lại ngại vì thấy ớn quá, thực ra cũng có gì đâu. Mà đang đà vui vui kể lể thêm vài vụ nghe chơi :)

Cái vụ ở khách sạn bên đó không mất đồ là chắc chưa đúng lắm bác Kimvanchinh ơi, đợt rồi bạn bè em đi Barcelona công tác ở khách sạn 4 sao trở lên, để tiền trong vali trong khách sạn bị lấy đi tiền mặt khá nhiều. Balo cầm xuống sảnh khách sạn ăn sáng, để ở ghế đi lấy đồ ăn buffet cũng bị lấy luôn balo bao gồm khá nhiều đồ giá trị bao gồm cả cái bóp đựng passport vì nghĩ lấy đồ ăn cách vài met, lại ở sảnh ks, sao mất được. Báo hại phải vòng qua Madrid xin giấy thông hành về :( chẳng có nơi đâu là an toàn đâu.
Còn đợt lâu lắm rồi cũng ở Barcelona, hồi đó chưa có làn sóng nhập cư đâu, đi lang thang ở 1 khu vắng vắng, bị 3, 4 tên dân anh chị trấn lột, cũng may lúc đó có giấu 1 ít tiền mặt nơi khác, thẻ và passport còn giữ lại được, cũng chẳng khác gì mấy đợt em đi châu Phi bị dí dao vào cổ lấy mất cả balo, bay hết hơn 1 nửa tài sản mang theo :)))) toàn kỉ niệm "đẹp" thôi.

Các bạn đi nhớ chú ý thêm 1 điểm nữa là luôn có danh sách liên lạc của Đại sứ quán/ lãnh sự quán VN tại nước mình đi nhá.

Hamacon đi nhiều mà gặp cũng nhiều chuyện đáng nhớ dài dài hen. Đồ mất mà người còn thì còn đi tiếp. Kinh nghiệm kiểu này chắc hamacon làm bodyguard cho nhà Schweini thay vì ngược lại ;)

Chừng nào kể chuyện Châu Phi đây, chưa nghe đã thấy mùi hấp dẫn.

hamacon
06-05-2016, 22:02
Hamacon đi nhiều mà gặp cũng nhiều chuyện đáng nhớ dài dài hen. Đồ mất mà người còn thì còn đi tiếp. Kinh nghiệm kiểu này chắc hamacon làm bodyguard cho nhà Schweini thay vì ngược lại ;)

Chừng nào kể chuyện Châu Phi đây, chưa nghe đã thấy mùi hấp dẫn.

Nàng đi châu Á về rồi phải không? Nhật tuyệt vời chứ ha?

Giời ơi mình rất là liễu yếu đào tơ, đi đến đâu gây chuyện đến đó, cần có người hộ tống mà còn bị đòi thu phí nữa kìa :D

hamacon
06-05-2016, 22:50
Sau chuyến đi châu Âu gần nhất thì mình đã không còn lên kế hoạch cho bất cứ chuyến đi nào nữa, bởi vì kế hoạch sẵn chi tiết thường làm cho mình tiết kiệm được thời gian, có khi là tiền bạc nữa. Tuy nhiên làm hạn chế đi rất nhiều về mặt tự do khám phá tùy theo cảm hứng.
Mà ngay cả khi đi châu Âu, đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi, mình vẫn thường xé ngang xé dọc mà đi, không mấy khi theo được lộ trình nào vạch sẵn ban đầu. Vậy nên trước khi đi đã định đến Rome sẽ tới các quảng trường, các đài phun nước. Mà rồi chỉ vì trên chuyến bay tới Rome ngồi gần các Cha xứ, hỏi thăm thêm được ít chuyện, thấy muốn đi thăm các nhà thờ. Thay đổi ngay kế hoạch...

Nhà thờ đầu tiên ở Rome mình đặt chân đến, nhà thờ St. John Lateran - đứng đầu tiên trong 4 nhà thờ quan trọng bật nhất Rome:
St. John Lateran - Thánh đường Giáo trưởng Roma
St. Peter - Thánh đường Giáo trưởng Constantinople
Santa Maria Maggiore - Thánh đường Giáo trưởng Antiorch
St. John Outside the Walls - Thánh đường Giáo trưởng Alexandria

Nhà thờ St. John Lateran, bên ngoài vô cùng giản dị, mà bên trong lại vô cùng lộng lẫy

https://farm8.staticflickr.com/7001/26783847351_5202185075_z.jpg

Bước qua những cánh cửa nhà thờ, trong tâm luôn có cảm giác dễ chịu thư thái ...
mặc dù khi đọc qua lịch sử về Thiên Chúa Giáo và Giáo hội thì cũng có nhiều chuyện đáng suy ngẫm.

https://farm8.staticflickr.com/7597/26757503982_ff26456186_z.jpg

Sau khi đi nhà thờ này về, nguyên 1 tuần sau đó mình nhớ đã chìm trong đống sách, thông tin google về Thiên Chúa Giáo - chưa bao giờ lại đọc say mê đến vậy. Điều tiếc nuối duy nhất khi đi 1 mình, đó là những lúc như vậy không có người để cùng bàn luận về những chuyện làm mình thích thú :(

https://farm8.staticflickr.com/7047/26783714021_0087fa0c9e_z.jpg

Nhưng mà bản tính ham rong chơi thơ thẩn hơn là nghiên cứu những gì về học thuật, lại lượn ngay ra bờ sông. Làm sao mà nước con sông chảy qua Rome luôn có màu đục ngầu lên, mùa đông mùa hè gì cũng có cái màu rất là xấu xí :(

https://farm8.staticflickr.com/7577/26245762784_de876b9309_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7339/26245762764_15370b269e_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7549/26783848141_2c72417c4f_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7642/26817382316_37158f1c07_z.jpg

Mèo lười BH
07-05-2016, 00:26
Nhà thờ đầu tiên ở Rome mình đặt chân đến, nhà thờ St. John Lateran - đứng đầu tiên trong 4 nhà thờ quan trọng bật nhất Rome:
St. John Lateran - Thánh đường Giáo trưởng Roma
St. Peter - Thánh đường Giáo trưởng Constantinople
Santa Maria Maggiore - Thánh đường Giáo trưởng Antiorch
St. John Outside the Walls - Thánh đường Giáo trưởng Alexandria

Nhà thờ St. John Lateran, bên ngoài vô cùng giản dị, mà bên trong lại vô cùng lộng lẫy

https://farm8.staticflickr.com/7001/26783847351_5202185075_z.jpg

Tên gọi tiếng Việt là "Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô"(tiếng Ý: Basilica di San Giovanni in Laterano) chị hamacon à! :) Đây là một trong bốn đại Vương Cung Thánh Đường ở Roma,cùng với Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô(Tòa Thánh Vatican),Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô,và cuối cùng là Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả! :)

Schweini
07-05-2016, 03:41
Mặc dù hiện tại ko còn là fan của nước Ý nhưng mỗi lần nói về Ý là cả 1 bầu trời kỉ niệm lại ùa về. Nhớ thời cấp III thần tượng mê mệt đội tuyển Italia với những cầu thủ đẹo trai, Del Piero, Maldini, Canavaro, Totti... Chả biết có ai giống mình ko nhỉ?
Có điểm nữa gần gũi là mình thấy người Ý có nét giống người VN, luôn nặng tình cảm máu mủ ruột thịt. Kể cả khi sống ở nước ngoài thì truyền thống đó cũng ko hề bị mai một

hamacon
07-05-2016, 22:53
Tên gọi tiếng Việt là "Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô"(tiếng Ý: Basilica di San Giovanni in Laterano) chị hamacon à! :) Đây là một trong bốn đại Vương Cung Thánh Đường ở Roma,cùng với Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô(Tòa Thánh Vatican),Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô,và cuối cùng là Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả! :)
Thanks em mở mang thêm thông tin cho chị nha :)
Mà nói đến đây sực nhớ ra ở SG cả bao nhiêu năm nay rồi nhưng chưa từng đặt chân vô Nhà thờ Đức Bà nữa, mà đi đâu đó thì lại ghé nhà thờ, kể cũng lạ lùng thiệt.


Mặc dù hiện tại ko còn là fan của nước Ý nhưng mỗi lần nói về Ý là cả 1 bầu trời kỉ niệm lại ùa về. Nhớ thời cấp III thần tượng mê mệt đội tuyển Italia với những cầu thủ đẹo trai, Del Piero, Maldini, Canavaro, Totti... Chả biết có ai giống mình ko nhỉ?
Có điểm nữa gần gũi là mình thấy người Ý có nét giống người VN, luôn nặng tình cảm máu mủ ruột thịt. Kể cả khi sống ở nước ngoài thì truyền thống đó cũng ko hề bị mai một

Schweini chuyển qua làm fan Đức lâu rồi chứ gì :)

Xưa mình cũng 1 thời mê đội Ý, cầu thủ Ý lắm, ah mê đội Ý vì cầu thủ đẹp trai thôi chứ lối đá thì buồn ngủ quá xá chịu hem nổi :D

hamacon
07-05-2016, 23:32
Chuyện về nước Ý thì còn dài dài, tuy nhiên những ngày sau của chuyến dạo chơi 2 tuần ở Rome của mình chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và đọc sách - thay vì Julia Roberts là Ăn, Cầu nguyện, Yêu.
Vậy nên có lẽ mình tạm biệt Rome ở đây, để lại vùng Tuscany, Verona, Venice sau, dạo chơi 1 chút qua thành phố cảng Hamburg nước Đức cho phù hợp với tâm trạng lại sắp đi đến 1 thành phố công nghiệp công tác.

https://farm8.staticflickr.com/7307/26265552724_dda82f4a8e_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7500/26777441362_0e9a96bb13_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7254/26265552374_93ea11e626_z.jpg

Những hình ảnh trong phần Hamburg do bạn mình và mình chụp

hamacon
09-05-2016, 00:22
@Kelsey_n1: bạn xóa bớt tin nhắn trong Inbox đi nhen, hamacon không gửi trả lời cho bạn được.

NhatviD
10-05-2016, 18:39
Nàng đi châu Á về rồi phải không? Nhật tuyệt vời chứ ha?

Giời ơi mình rất là liễu yếu đào tơ, đi đến đâu gây chuyện đến đó, cần có người hộ tống mà còn bị đòi thu phí nữa kìa :D

Đã về 2 tuần rồi hamacon. Lại bù đầu với công việc nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ, cứ nhớ tới sinh tố mãng cầu với kem trà xanh nên chân chạm đất mà như còn lơ lửng :)

Mới đó mà đã qua một năm nghỉ ngơi rồi à?

Nhìn hình nhớ mấy con tàu ở bến cảng và nhớ không khí nhộn nhạo ở mấy con đường đối diện với ga Hamburg.

hamacon
10-05-2016, 23:14
@NhatviD: Có vẻ cái món kem trà xanh là món bán chạy nhất ở Nhật hử nàng :) Có ghé VN ko mà ko thấy hú hen ?
Mới có 6 tháng thôi đã bị rù quến đi làm lại rồi nàng ạ, những chuyến đi nho nhỏ của 6 tháng qua, khi có dịp siêng siêng mình sẽ đưa hình lên cho vui. Công nhận rằng càng ít luyện viết lách thường xuyên càng làm biếng kinh khủng, mỗi lần cần dùng đến chữ nghĩa thì nó chạy trốn đâu mất tiêu.
Thế là nàng cũng đã tới Hamburg rồi, công nhận thành phố cảng sôi động thiệt hen. Tặng nàng vài thứ xinh xinh kỷ niệm

https://farm8.staticflickr.com/7422/26902297426_7ff8e56016_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7393/26935978215_fb96bd5606_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7755/26331498473_b499b62499_z.jpg

hamacon
10-05-2016, 23:43
Ngồi café với 1 người bạn vừa hoàn thành chuyến đi Nam Mỹ dài hơi hơn 4 tháng trở về - chuyến đi mà lúc trước mình và bạn đã dự định sẽ đi ngược đường nhau, hẹn gặp nhau ở điểm cuối để cùng trở về, thế mà mình đã bỏ qua cái hẹn này để đi đến những vùng đất khác.
Vừa nhâm nhi café vừa kể nhau nghe những kỉ niệm nho nhỏ, những nỗi sợ hãi khó đặt tên, những lúc lo lắng vì cạn kiệt tiền bạc dần đi mà con đường muốn đi còn trải dài mãi, những khi đau ốm ở một đất nước xa lạ mà không có ai dòm ngó thăm nom, cảm giác cô đơn cùng cực khi bốn bề chật kín những người là người nhưng lại ồn ào toàn một thứ ngôn ngữ nào đó không thể hiểu được, cảm giác hòa tan với thiên nhiên trước những khung cảnh thật hùng vĩ, cảm giác nhớ nhà đến nôn nao mất ăn mất ngủ, cảm giác chán nản tột độ khi gặp toàn chuyện xui xẻo trên đường đi… Hình như chung quy lại, bản thân muốn lang thang một mình, cũng chỉ để tìm kiếm những thứ cảm giác lạ lẫm này, như là 1 thứ trải nghiệm không dễ gì quên được sau mỗi chặng đường.
Và để rồi khi quay về nhà sau mỗi chuyến đi, trong cái balo cũ kỹ lùi xùi của mình luôn chứa vài thứ mỗi nơi đi qua, đó là tấm bản đồ mòn vẹt và vài đồng xu lẻ, đâu đó trong mình đã có thêm 1 góc, 1 phần kỷ niệm được lưu lại. Dù rằng những kỉ niệm này có được viết ra hay không thì nó vĩnh viễn cũng sẽ khó mà xóa nhòa đi được.

Cũng có nhiều câu chuyện mình muốn chia sẻ, nhưng khi viết bỗng dưng chùn tay gõ phím, như việc khi viết về Rome, dự định để hẳn 1 phần lớn nói về Thiên Chúa Giáo và các giả thuyết, quá trình xây dựng các nhà thờ,... vì đây là 1 đề tài vô cùng vô cùng hấp dẫn đối với mình - bởi vậy mình dành hẳn thời gian ra đi đến khoảng 300 cái nhà thờ tại Rome - 1 phần vì rất thích kiến trúc, 1 phần vì lịch sử. Tuy nhiên khi viết ra lại lung lay ý định. Có lẽ do mình có suy nghĩ nông cạn lại khá hời hợt, chọn con đường dễ dàng mà đi, tránh con đường nào gồ ghề, tránh các cuộc tranh cãi không đáng có diễn ra. Chỉ nên chia sẻ những cảm xúc chân thực trải qua trên các cung đường phượt thôi. Còn các giả thuyết đã có các học giả lo giùm rồi :D

Dọn dẹp mấy cái ba lô cũ trong góc nhà, lôi ra được thêm 1 mớ tiền giấy, tiền xu tích trữ từ các đất nước đã đặt chân tới.

https://farm8.staticflickr.com/7138/26840657422_22aaa04307_k.jpg

Longhe
11-05-2016, 09:52
Hơi lạc quẻ rồi, nhưng em tặng chế hamacon tấm hình này nè, vì chế là người khơi gợi niềm yêu mùa đông châu Âu cho em, ai nói mùa đông buồn chứ này là tuyết cuối tháng 2 ở San Cassiano Alta Badia Italy, em nói, cảm giác yomost lắm chị, khi nắng trên đầu, và tuyết thì rơi đầy trên vai :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135147&d=1462934800

Dauchandiadang
11-05-2016, 11:42
Thân gởi bạn hamacon !
“ Muốn đi thì hãy đi .Thích viết thì cứ viết . Đi để kể lại . Chỉ sợ đến ngày chồn chân mỏi gối tay run không đi & viết được . Sá chi mấy chuyện “ tranh cải “ nhỉ ?
Đã là giả thiết thì có quyền đúng , sai, chưa đúng và chưa sai ! Có rất nhiều lý thuyết hay ra đời từ các giả thiết. Cho nên các tranh luận –nếu có - là thú vị mà !
( mình thích dùng từ này vì chứa nhiều thiện ý hơn ).
Đọc câu : … “ những lúc lo lắng vì cạn kiệt tiền bạc dần đi mà con đường muốn đi còn trải dài mãi …” thấy dường như đúng với mọi phượt thủ !
Cuối cùng chỉ sợ một điều làm “ chùn tay gõ phím “ là khi có biến cố nào đó làm mất đi cảm xúc trong lòng các phượt thủ mà thôi !
“ Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ - Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô “ (TCS) .
Mà bạn đã lấy phượt danh hamacon thì sợ ai nữa nhỉ ?!

Lựa mãi mới ra hình "hiền từ "này ! ( Hình từ internet )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/55207958-anhcqarticle-1083874-02639D96000005DC-46_468x302%20copy_zpsto3u6xyl.jpg

Schweini
11-05-2016, 18:23
Chả nhẽ đã mất công lập kỉ lục đi tận 300 cái nhà thờ rồi mà lại ko viết.
Đừng làm mình thất vọng, viết đi nhá;)

hamacon
12-05-2016, 20:55
Hơi lạc quẻ rồi, nhưng em tặng chế hamacon tấm hình này nè, vì chế là người khơi gợi niềm yêu mùa đông châu Âu cho em, ai nói mùa đông buồn chứ này là tuyết cuối tháng 2 ở San Cassiano Alta Badia Italy, em nói, cảm giác yomost lắm chị, khi nắng trên đầu, và tuyết thì rơi đầy trên vai :)


Tuyệt vời quá em ơi,chế ưng lắm đó, thêm mí tấm nữa đi nè. Tuyết mùa đông chỉ buồn khi rơi nặng hạt chớ nắng đẹp như này sao buồn được hén.

hamacon
12-05-2016, 21:12
Thân gởi bạn hamacon !
“ Muốn đi thì hãy đi .Thích viết thì cứ viết . Đi để kể lại . Chỉ sợ đến ngày chồn chân mỏi gối tay run không đi & viết được . Sá chi mấy chuyện “ tranh cải “ nhỉ ?
Đã là giả thiết thì có quyền đúng , sai, chưa đúng và chưa sai ! Có rất nhiều lý thuyết hay ra đời từ các giả thiết. Cho nên các tranh luận –nếu có - là thú vị mà !
( mình thích dùng từ này vì chứa nhiều thiện ý hơn ).
Đọc câu : … “ những lúc lo lắng vì cạn kiệt tiền bạc dần đi mà con đường muốn đi còn trải dài mãi …” thấy dường như đúng với mọi phượt thủ !
Cuối cùng chỉ sợ một điều làm “ chùn tay gõ phím “ là khi có biến cố nào đó làm mất đi cảm xúc trong lòng các phượt thủ mà thôi !
“ Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ - Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô “ (TCS) .
Mà bạn đã lấy phượt danh hamacon thì sợ ai nữa nhỉ ?!

Lựa mãi mới ra hình "hiền từ "này ! ( Hình từ internet )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/55207958-anhcqarticle-1083874-02639D96000005DC-46_468x302%20copy_zpsto3u6xyl.jpg

"Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân" ( Trích TCS)

Vậy nên lựa chọn "cô đơn" để được bình an ...

Cám ơn bác đã động viên :) Thiệt ra hiện tại thì chưa chùn chân mỏi gối đâu, nhưng đúng là chùn tay gõ bàn phím lắm bác ạ. Thôi cứ để mọi sự tùy duyên vậy.

Bác lựa đâu được tấm hình không sai khác đi chút nào phiên bản hamacon đời thực vậy không biết nữa :D Tiện thể, trên đường phượt biết đâu gặp 1 đứa cái bang như vầy thì là nó đó bác Dauchandiadang ợ :)

https://farm8.staticflickr.com/7600/26970564875_8345b40e99_k.jpg

hamacon
12-05-2016, 21:25
Chả nhẽ đã mất công lập kỉ lục đi tận 300 cái nhà thờ rồi mà lại ko viết.
Đừng làm mình thất vọng, viết đi nhá;)

Thất vọng nhiều rồi thêm lần nữa chắc hem sao đâu há. Mà mau check mail đi nha, gửi mãi không chịu check cứ kêu ca gì :D

Longhe
13-05-2016, 14:47
Êu, là chế mời gọi + xúi giục em nhá, e sợ post tùm lum hư cái topic của chế. Oke, bữa nào rảnh em tặng chế them mấy tấm tuyết và tuyết :)


Tuyệt vời quá em ơi,chế ưng lắm đó, thêm mí tấm nữa đi nè. Tuyết mùa đông chỉ buồn khi rơi nặng hạt chớ nắng đẹp như này sao buồn được hén.

hamacon
13-05-2016, 20:41
Êu, là chế mời gọi + xúi giục em nhá, e sợ post tùm lum hư cái topic của chế. Oke, bữa nào rảnh em tặng chế them mấy tấm tuyết và tuyết :)

Hư đâu mà hư, welcome em nè, mau thêm ít tuyết đi nha. Mà em tới Ý rồi còn thêm nơi nào nữa ko em ?

Schweini
14-05-2016, 02:56
https://farm8.staticflickr.com/7600/26970564875_8345b40e99_k.jpg

Giờ mới được thấy chân dung Hamacon. Trông mi nhon quá

Schweini
18-05-2016, 03:45
Cảm ơn Hamacon những chia xẻ về nước Đức.
Bạn nhắc đến tính giản dị, ko màu mè khoa trương, cũng chính là đức tính mà mình coi trọng nhất ở người dân nơi đây.
Buổi nhập học đầu tiên, thầy giáo trưởng khoa phát biểu chào các sinh viên mới. Thầy mặc 1 chiếc áo sơ mi cũ, chân đi tất và đôi dép xăng đan. Những ấn tượng đầu tiên mà mình vẫn còn nhớ mãi

P/s: bạn cứ bay lượn thế này thì ko phải là bay như chim nữa, mà phải là bay hơn chim. Về Sài Gòn uống hộ mình 1 ly cafe sữa đá nhé

vandu
18-05-2016, 04:04
Bạn Schweine nhắc đến chuyện người Đức chân đi tất và đôi dép xăng đan làm mình nhớ đến 1 câu chuyện người Ý hay dùng để châm biếm người Đức về cách ăn và cách mặc. Ở Ý thì hầu như sẽ ko bao giờ thấy chuyện đi dép xăng đan mà đi tất dày, tất da mỏng thì có vì họ ví chuyện đi xăng đan mà mang tất giống như việc mặc quần dài mà mặc underwear bên ngoài. Anw, mình ko có ý ko tôn trọng thầy của bạn, chỉ là 1 câu chuyện ngoài lề thôi.

hamacon
24-05-2016, 13:58
@Schweini : hì hì lại ko uống được vại bia nào với bồ tèo rồi, hẹn.... mà chẳng biết hẹn đến lúc nào nữa :D Ngày mai đi hen ;)

Bạn đang kể câu chuyện thầy giáo bạn giản dị, cũng như đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy bạn mình đóng bộ bảnh bao rứa đó, chứ cũng biết nhiều năm rồi mà toàn lùi xùi bụi bặm thôi.

@Vandu : người Ý thường ăn mặc có gu, chỉnh tề phải không bạn

hamacon
24-05-2016, 14:24
Quay lại câu chuyện về Hamburg, ấn tượng nhất về Hamburg có lẽ là những ngày trú ngụ trong nhà ba mẹ của 1 đồng nghiệp cũ ở văn phòng Bỉ, bạn biết mình thích xê dịch nên đã rủ rê mình cùng về nhà ba mẹ bạn chơi - cũng như khi bạn ở VN, mình đã từng rủ bạn về quê mình hái trà, hái dâu tằm, cafe, ngắm dã quỳ nở vàng ươm lối đi vậy.
Nên khi bạn rủ, mình chẳng hề e dè gì mà đi ngay, vì mấy khi có dịp được tìm hiểu thử xem dân bản địa châu Âu sống thế nào…

Những ngày còn lại ở Hamburg chỉ vòng vòng quanh quẩn đi dạo, uống bia, ra ngồi khu cầu cảng đón nắng lên & chiều tà.

Một bữa tối ở nhà bạn

https://c2.staticflickr.com/8/7172/26902349201_c4793d7b04_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7163/27177634386_6b88520b71_z.jpg

Tại sao mình hay gọi những thành phố như vầy là ""công nghiệp"", thực ra đối với mình, cứ thấy nào là giàn khoan, cầu tàu, nhà cửa san sát là xếp vô ""công nghiệp"" hết ráo :D

https://c8.staticflickr.com/8/7502/26902349151_9d21e781cc_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7350/26902348801_86637d34dd_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7650/26937351726_f3af2fa4a5_z.jpg

Sau những chuyến đi điểm danh ở các thành phố lớn xong, thì sau đó bội thực, chỉ thích sống như các ông bà cụ thế này thôi...

https://c1.staticflickr.com/8/7199/26604951904_452f8611df_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7402/26604952104_e417d99792_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7611/26606177883_8dca3c7e66_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7561/27177634446_4f5b6b2c63_z.jpg

hamacon
25-05-2016, 08:27
FLORENCE
Từ lâu đã xem mê mẩn bộ phim Under the Tuscan sun, rồi thì Letter to Juliet, ...
Đắm mình trong ánh nắng vàng trải dài các sườn đồi Chianti thực sự mình không đủ ngôn từ để viết, cũng như máy chụp hình không thể nào ghi lại đủ những hình ảnh trải dài trước tầm mắt mình.
Ghé thăm Florence, thành phố với kiến trúc thời Trung Cổ, đi tìm tượng anh David để ngắm nghía :D, ngồi sưởi nắng bên những nhà thờ lát đá phiến, rồi từ đây làm tâm điểm để tới Chianti, Siena, với những sườn đồi phủ đầy cây nho làm rượu vang đỏ, tới với những mơ mộng dệt bởi những tia nắng vùng Tuscany. Nghỉ lại vài đêm ở 1 ngôi nhà trên ngọn đồi thoai thoải, thăm hầm rượu vang và ngồi nhâm nhi ly vang ăn kèm bánh mì chỉ phết đơn giản lớp dầu olive đặc sản đậm đà hương vị vùng đất Địa Trung Hải bên cạnh bếp lửa tí tách kể lể câu chuyện hoài niệm những ngày đã qua.

Ráng chiều Florence

https://c4.staticflickr.com/8/7545/27149308771_4dbff175b8_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7635/26942843460_448b0ef4cd_k.jpg

Đi thăm hầm rượu vang Panzanello

https://c6.staticflickr.com/8/7029/26626131933_5cf9517edb_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7083/26612703893_930a3a5f22_k.jpg

Thành phố Florence rất đáng để ghé qua, những con hẻm nhỏ lát đá tỉ mẩn, các món kem cực kỳ ngon, tuy nhiên lề đường khá là nhỏ chỉ vừa đủ 1 người đi, xe máy lại để rất sít sao nên đi bộ tránh né nhau khá là mệt.
Vùng xung quanh Florence mới là chỗ đáng để đi nhất, quá đẹp, quá lãng mạn, đủ để xây dựng những giấc mơ bay bổng nhất, mình sẽ không đưa lên 1 tấm hình nào cả, bởi vì trình chụp hình tầm xa của mình rất ẹ, chỉ có dìm hàng vùng này thôi. Đến nỗi dù mình nghĩ rằng dăm năm tới không quay lại châu Âu đâu, tuy nhiên trong đầu vẫn luôn mơ về 1 kế hoạch, sẽ mướn căn phòng trong 1 ngôi nhà lát đá đâu đó vùng sườn đồi Tuscany vài tuần lễ để ẩn náu ...


Hình từ Internet

https://c8.staticflickr.com/8/7406/26625182903_1a2bd5b1d9_h.jpg


Bên lề, với mình thì rượu vang vùng Bordeaux của nhà Haut Caillou là có vị ngon nhứt trên đời :D Làm từ loại nho chín đen hòa quện với mùi gỗ sồi, nhâm nhi có dư vị lâu, mạnh mà ấm. Khi uống vang này ăn kèm trái olive xanh ngâm và 1 mẩu bánh mì đen nữa là tuyệt vời nhất :) Thích hơn hẳn vang vùng Florence, Chile hay Mỹ.

Bachduong65
25-05-2016, 09:49
Lần trước qua Ý bỏ qua Florence, cứ tiếc hoài Hamacon à. Thấy Hamacon nhắc đến Oilve xanh ngâm + bánh mỳ đen sao thấy giống nhau về sở thích quá à, 2 thứ khoái khẩu của mình :)

Schweini
26-05-2016, 04:00
Florence&Tuscany đẹp quá Hamacon nhỉ. Cứ nói đến địa danh này mình lại nhớ đến đội bóng áo tím Fiorentina và tượng đài Batigol.
Những ngôi nhà với mái ngói thoai thoải, nằm trên những triền đồi thoai thoải, không lẫn vào đâu được. Hình như có hẳn 1 phong cách kiến trúc nhà cửa theo kiểu Tuscany phải không Hamacon?

hamacon
26-05-2016, 08:42
@Bachduong65: Vậy là còn có cái cớ để quay lại Ý rồi hơ chị hơ :D
Trong những ngày SG buồn buồn em vẫn thường lôi hũ olive ngâm ra nhâm nhi với vang đây chị ơi, bánh mì đen ở SG thì không được ngon lắm mà cũng tạm được. Olive xanh giòn hơn loại đen chị ha.

@Schweini: Ôi ôi nhắc đến huyền thoại Batistuta :D
Nhà cửa vùng Tuscany mang kiến trúc đặc trưng thời Trung Cổ, vừa đi dạo vừa nghĩ đến những hiệp sĩ thời đó cũng đã từng
đặt dấu ấn lên mảnh đất đó, cảm giác hay hay há.
Nói về kiến trúc, theo mình nghĩ làng San Gimignano mang kiến trúc thời Trung Cổ đẹp nhất vùng Tuscany. Schweini đã tới đây chưa nhỉ?
Với lại vang ở vùng San Gimignano lại là vang trắng cực kỳ ngon, khác với Chianti ngập tràn các ngọn đồi trồng nho làm rượu vang đỏ.

hamacon
26-05-2016, 09:56
Lost in Venezia
Châu Âu vốn có nhiều lễ hội, tuy nhiên canh đi trúng lúc lễ hội khá là khó. Lần này trùng hợp có lễ hội hóa trang ở Venice diễn ra dịp đầu tháng 1. Thế là phải ghé qua cho bằng được. Và thực sự thì em đã lạc lối ở Venice, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Venice những ngày này cực kỳ đông người, ồn ào sôi động, người người hóa trang nhà nhà hóa trang. Có những gia đình hóa trang cả nhà thành gia đình hoàng gia. Có những cặp đôi thành những cặp tình nhân ma quái, những nhóm bạn thành hiệp sĩ trung cổ, hiệp sĩ giác đấu,... Em bé thì thành super man, ông già bà lão thành nhà vua hoàng hậu hay những "Ông già và biển cả" đầy mê hoặc mà trẻ con cứ gọi là đi theo từng đoàn xin chụp hình.
Ở quảng trường San Marco - quảng trường được mệnh danh là cái Salon sang trọng đẹp đẽ của châu Âu - có những nhà hàng, quán cafe sang trọng kiểu cách hoàng gia. Tối tối những nhân vật hóa trang này vào tụ tập, nhìn vào cứ như quay lại năm một nghìn bốn trăm nào đó vậy.

Nghe nói những người hóa trang đi đầy trên đường cho thiên hạ tha hồ chụp hình ngắm nghía này thực ra họ chỉ thuê những bộ đồ giá vừa phải thôi. Còn dân giàu có chơi hóa trang thực sự thì họ thường mặc những bộ đồ hóa trang cực kỳ tinh xảo, và họ cũng không rảnh rỗi cho thiên hạ chụp choẹt đâu :)
Nói chung những ngày này chỉ cần ra ngõ là đụng những nhân vật lịch sử, những nhân vật quái dị đầy đường đầy ngõ. Âm nhạc đường phố bình thường đã sôi động rồi, nay lễ hội lại còn sôi động bội phần, ngõ nhỏ phố nhỏ nào cũng nghe tiếng đàn lúc trầm bổng lúc sôi nổi vang lên. Thực sự phấn khích. Mình cười toe toét không ngậm miệng lại được.

https://c3.staticflickr.com/8/7485/27184385946_2097be4544_k.jpg

https://c8.staticflickr.com/8/7082/26612829583_834e0dc435_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7475/26942968700_1c8efc4960_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7051/26942980940_3b44c47c5a_k.jpg

Trong 1 nhà hàng

https://c8.staticflickr.com/8/7347/27218330295_af8e060125_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7575/27184298046_f6dfbdf985_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7109/27184299106_eb36805e18_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7777/27218328165_56f56c7d4e_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7694/26942892230_e3f829deda_z.jpg

hamacon
26-05-2016, 10:34
Lễ hội hoá trang Venice

Có cuộc thi hóa trang ngay quảng trường San Marco, người dự thi rất đông, ai ai cũng hào hứng

https://c7.staticflickr.com/8/7319/27121473182_9d9e5bb4a8_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7746/27218324505_79a7bf3995_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7028/27218324105_3da94f989d_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7030/27184301296_66a7027d7d_z.jpg

Bà dì ghẻ & 2 cô em gái trong Cinderella

https://c6.staticflickr.com/8/7114/27149357821_37139909e6_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7482/26942880960_9180ac5f45_k.jpg

Bộ này khá là tinh xảo

https://c3.staticflickr.com/8/7085/26942894330_236fc6821d_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7289/27149353121_b14acece02_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7699/27149372481_06414db936_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7132/27218373075_f2c5b6330d_k.jpg

hamacon
26-05-2016, 10:41
Phần lễ hội hóa trang này mình toàn chụp và chụp thôi, ngộ nghĩnh quá mà

https://c1.staticflickr.com/8/7124/27121528712_0f0db12d27_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7683/26942960820_4ec5f3722a_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7145/26942977580_0bc6852b0d_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7342/27149414411_7cb30c07bf_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7099/26942974200_cf0ba4ba95_k.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7751/27149410741_4c5cf64008_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7024/26942950700_9414386ecd_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7627/26612818763_79f9c960b8_k.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7589/26942952690_3d42aff86a_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7528/26611468504_7ec6b328d5_k.jpg

hamacon
26-05-2016, 11:32
Đến Venice mình hoàn toàn dựa dẫm vào google map bản offline - vì chuyến đó đi mình không dùng thẻ điện thoại, không có mạng để mà dùng bản online - và dựa hoàn toàn định vị của di động vì lối nhỏ ngõ nhõ Venice cực kỳ dễ lạc, cứ vòng vèo vòng vèo lại gặp 1 cây cầu nho nhỏ, xung quanh là những bức tường cũ kỹ, nối qua những ngõ nhỏ lối nhỏ khác. Ngay hôm đầu tiên đến, khệ nệ vali hành lý nặng trĩu, mở bản đồ nhìn địa chỉ nhà trọ, nhớ là đã đặt cái phòng ngay trước 1 trạm ca nô gần nhà ga nhất để dễ tìm. Vậy mà khi ra ca nô, ngồi 1 vòng nửa cái thành phố rồi xuống lần đường theo google thì hóa ra có đến 2 con đường cùng tên. Mệt đến phát điên lên, vác cái đống hành lý đó vượt qua tới 3 cây cầu mà cái nào cũng cong cong lại cao vút nữa chứ, bây giờ lại phải quay lại nhà ga chính :D

https://c1.staticflickr.com/8/7421/26942943200_a96f377836_k.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7621/27218372685_4e6f3e6312_k.jpg

Có tối lại uống vài ly vang lâng lâng và về muộn, ngõ ngách nhỏ xíu, vắng teo thỉnh thoảng mới thấy 1 vài người qua lại, đi hết hẻm nhỏ này lại đến ngã 3 -4 ngõ nhỏ khác mà không biết rẽ lối nào. Lúc đó chỉ nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị thôi  Tay run run mở google map lên dò đường về mà thầm thấy đội ơn bạn Google biết dường nào.

https://c8.staticflickr.com/8/7627/27149374111_a9af6cdab1_k.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7239/26611494574_ec15690617_k.jpg

Dauchandiadang
26-05-2016, 12:30
Chào bạn !

Đi phượt ở Venice mà gặp Lễ Hội hóa trang như này thì chẳng khác chi là nắng hạn gặp mưa rào .
Bạn rất là may mắn ! Quá đẹp cho những hình hài hóa trang của dân Thành Venice !
Quê hương của mặt nạ - Quê hương của các cung đường thủy lộng gió - Đi là nhớ mãi.
Ký ức những con hẻm nhỏ nối nhau hầu như vô tận và thả mình lạc lối giữa Thành Venice lang thang bất định rất vô cùng thú vị !
Rồi trong lúc loanh quanh ấy đầy bất ngờ cho Ta khi thoáng chốc lại gặp một không gian khác đẹp đến nao lòng lữ khách !...

hamacon
26-05-2016, 14:13
@Dauchandiadang: Cám ơn bác, cũng là may mắn và cũng có chọn lựa đó bác. Đi Venice tháng 1 thì chỉ vì lễ hội thôi, ngoài ra bầu trời xám xịt à.
Như dịp vừa rồi ghé Đức, dù là muốn tham dự các loại lễ hội lắm lắm, mà trong đầu cứ nghĩ tháng 10 mới có. Ai dè là có suốt mùa hè luân phiên qua các vùng. Thật đáng tiếc :(

hamacon
26-05-2016, 20:41
1 mẩu chuyện nhỏ trên đường phượt

Tối nay rảnh rỗi, chợt nhớ Tuscany quá nên giở nhật ký đi đường ra, lật đến lần mùa hè rong chơi ở Siena, mua cái tour xe đạp đi vòng vòng vùng đó, mình nhớ là đạp từ Colle di Val d'Elsa đi vòng quanh đó rồi qua San Gimignano. Tour này khoảng 12 người được phát cho mỗi người 1 chiếc xe đạp có đánh số và 1 cái bản đồ vạch sẵn cung đường đi. Trên đường đi có người đạp nhanh có người nhởn nhơ chầm chậm. Mình đạp cùng tốc độ với 1 bạn gái tóc bạch kim - phải đến trạm dừng thứ 2 rồi mới bắt chuyện.

Hamacon (H): Hey tao thấy hình xăm của mày ấn tượng quá.
Anna (A) : Đẹp không? Mày thích nó hả?
H- Thích chứ. Mà sao mày xăm hình này, mấy đứa con gái chỗ tao toàn xăm hình hoa, chim hay mấy câu triết lý thôi.
A- oh tao thích vậy.
H- Tao thấy cái biểu tượng này quen quen, uhm hình như có trong phim Tam giác quỷ Bermuda?
A- À 2 cái tam giác lồng ngược vào nhau này là biểu tượng cho trí thông minh, suy nghĩ có logic.
H- Ah
A- Có vẻ mày không phải là người Singapore nhỉ?
H- Ờ, sao mày biết?
A- Tao nghe giọng đoán vậy.
H- Phải không? Chứ không phải tao nói tiếng Anh khó nghe quá hả hihihi
A- Có chút khó nghe hihihi nhưng mà tao vẫn hiểu mày nói gì đây này. Thế mày từ đâu tới?
H- ( icon méo miệng)
... Rồi cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn dù có trúc trắc không ít về ngôn ngữ hì hì hì

Hình không có cái nào cả, đau buồn là vậy. Đi chơi vùng này về chép vào chung 1 folder và xóa thẻ nhớ đi, rồi đợt sau chép hình vào tiếp, và cái tội bộp chộp hậu đậu nhấn luôn Enter khi máy tính hỏi: Bạn có muốn chép đè lên không? Hận bản thân không kể xiết. Có ai bị lỗi hậu đậu này như mình không nhỉ :(

Longhe
27-05-2016, 09:00
Dạ em có ghé qua Winterberg của Đức nữa chị hamacon, đợt đó đi như chạy giặt. Nhưng mãn nhãn với mùa đông tuýết trắng. Dự là còn đam mê dài dài với cái khoản dịch chuyển này ;)


Hư đâu mà hư, welcome em nè, mau thêm ít tuyết đi nha. Mà em tới Ý rồi còn thêm nơi nào nữa ko em ?

hamacon
27-05-2016, 14:14
Venice (tiếp tục )

Muốn đến Venice và mặc đồ đẹp sang chảnh như nàng Elise (Angelina Jolie) trong phim The tourist. Tuy nhiên mùa này thì việc mặc đẹp được bỏ qua 1 bên, ưu tiên cho việc giữ ấm cho cơ thế tốt nhất. Khi trời lạnh, chỉ đi ra ngoài 1 lúc rồi vào nhà thì mặc tuềnh toàng hơn cũng được, mà bọn mình lại phải mặc dăm bảy lớp áo vì sẽ chẳng biết ra khỏi phòng trọ đi đến giờ nào về. Kèm thêm di chuyển trong Venice và các đảo sẽ bằng tàu, ca nô, thuyền Gondola – gió thổi lạnh ngắt tím tái.
Tụi mình mua vé water bus 48 tiếng chạy vòng vòng, lạnh teo mà đứng phía ngoài gió thổi, nước thỉnh thoảng tốc vào mạn tàu cũng thú vị thật

https://c1.staticflickr.com/8/7341/26942945880_607eccbf06_k.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7028/26611459894_6b12883a9f_k.jpg

Ghé vào ăn trưa - điều đặc biệt ở Ý là dù cho ăn ở bất cứ quán kem nào mình cũng thấy ngon lịm cả, chưa gặp 1 quán kem nào dở, dù cho mê kem đến nỗi mỗi ngày cũng phải ít nhất 4-5 lần ăn.

https://c7.staticflickr.com/8/7590/27184354006_1492c7691e_k.jpg


https://c4.staticflickr.com/8/7548/27218350235_63f6c980e5_k.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7172/26611473274_66c79203f9_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7185/27218370475_e087cfb870_k.jpg

Cảnh đầu tiên ở Venice khi bước từ nhà ga chính ra ngoài

https://c4.staticflickr.com/8/7128/27149338091_9394e19876_k.jpg

Một chiếc Gondola đang cập bến rước khách

https://c7.staticflickr.com/8/7453/27184379046_7f4eec1d21_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7612/26611496824_bb6453d162_k.jpg

https://c8.staticflickr.com/8/7783/27149373511_0a2a04c71b_k.jpg

hamacon
27-05-2016, 14:28
Không thể ngờ là mình lại yêu mến Venice đến như vậy. Trước đây dù đã ghé Ý vài lần rồi, tuy nhiên chưa bao giờ nghĩ sẽ tới Venice, vì nhìn hình ảnh về thành phố này mình không thích mấy. Thế mà khi đến Venice rồi mình lại mê đắm thành phố này không nói nên lời, thích các con kênh nho nhỏ xinh xinh, những cây cầu cong cong uốn lượn, những ngôi nhà cũ kỹ, từng ô cửa sổ trầy sơn, từng mảng tường bong tróc, nước sông màu xanh đục, ... Các món ăn từ hải sản cho đến rượu vang, kem, các món bánh tráng miệng, tất cả đều thật tuyệt vời...
Có ai đó đã ví von Venice như một vương triều đã thoái vị, chỉ còn vết tích huy hoàng ngày xưa mà thôi. Tuy nhiên với mình thì Venice toát lên thần thái vừa mang tính hoàng gia vừa mang tính dân dã khó thành phố nào bì được.

https://c4.staticflickr.com/8/7222/27218328795_c9a5e0f6d9_k.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7387/27203727601_d16e5273f7_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7299/27203728971_450c4e02b1_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7738/26998199570_251a717f28_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7311/27203774901_1e2dcc7e3f_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7654/26668057243_d87bbc7da5_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7090/27218326195_d15e48bef2_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7632/26612801713_158a3f7f45_k.jpg

Bến cảng luôn nhộn nhịp

https://c3.staticflickr.com/8/7404/26666729354_6db08a06ca_z.jpg

nhimdinh
27-05-2016, 14:28
tâm sự nhà phượt dạt dào, hình ảnh đẹp choáng ngợp
Châu Âu lục địa già

hamacon
27-05-2016, 14:40
Mình sẽ tạm biệt Venice bằng bộ sưu tập mặt nạ. Với thành phố đẹp ngần này thì chỉ là tạm biệt thôi, rồi sẽ còn quay lại. Hứa như vậy.

https://c4.staticflickr.com/8/7747/27149390491_dbe55c356f_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7726/27149390451_3a79fc574e_k.jpg

https://c8.staticflickr.com/8/7092/26612789103_4fffb694ea_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7664/26942937220_b3d0058b8d_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7336/27184341176_9a66cf44c4_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7091/26942936580_e7b4d7ddaa_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7635/26942938640_ff87a4579c_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7647/27121489132_44fa50d724_k.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7024/26942933970_ee010dc46b_k.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7200/26611458374_3baaed9be0_k.jpg

cuhoya
27-05-2016, 15:03
Một tên gọi khác của Venice là "thành phố của những chiếc mặt nạ" (City of Masks - Città delle maschere), tất cả đều làm bằng tay. Những tấm ảnh của bạn về Venice thật đẹp! Mình nghĩ chắc bạn cũng ko thể bỏ khu vực chế tác các sản phẩm pha lê của Venice, coi là mê!

hamacon
27-05-2016, 17:05
Một tên gọi khác của Venice là "thành phố của những chiếc mặt nạ" (City of Masks - Città delle maschere), tất cả đều làm bằng tay. Những tấm ảnh của bạn về Venice thật đẹp! Mình nghĩ chắc bạn cũng ko thể bỏ khu vực chế tác các sản phẩm pha lê của Venice, coi là mê!

Mình có tới xưởng làm pha lê, thật sự là tuyệt tác bạn nhỉ :) Và đâu đâu ở Venice cũng thấy hình ảnh những chiếc mặt nạ độc đáo cả, nhất là mùa lễ hội hoá trang nữa.

nhungoc180591
27-05-2016, 17:42
Oh my god, ước gì một lần được đi đến đây :(

cuhoya
27-05-2016, 19:48
Mình có tới xưởng làm pha lê, thật sự là tuyệt tác bạn nhỉ :) Và đâu đâu ở Venice cũng thấy hình ảnh những chiếc mặt nạ độc đáo cả, nhất là mùa lễ hội hoá trang nữa.

Nếu bạn đi đúng ngay mùa lễ hội hóa trang thì càng tuyệt vì lúc đó Venice càng đẹp và hấp dẫn.

Nếu hỏi bạn 1 câu: Trong tất cả các nước Âu Châu bạn đã đi qua thì bạn thích nước nào nhất để thăm thú và du lịch? - bạn sẽ nói thế nào?

hamacon
27-05-2016, 20:13
@cuhoya: Câu hỏi khó ghê ta. Vì mỗi nước mỗi kiểu, muôn hình muôn vẻ mà.
Ví như nếu nói về kiến trúc thì Pháp, Ý và Budapest là nhất, về cảnh thiên nhiên thì Ý và Thụy Sĩ nhất,... và sở thích này cũng thay đổi theo thời gian nữa. Ví như hồi trước cách đây 5 - 7 năm chỉ thích các thành phố lớn, hoành tráng, đông vui nhộn nhịp. Bây giờ chỉ thích nơi vắng vẻ, hoang dã,...

Còn bạn thì sao? Thích gì nhất và ở đâu nhất?

hamacon
28-05-2016, 08:44
P A R I S

Nói gì nhỉ? Paris có lẽ là nơi chốn cuối cùng ở châu Âu mà mình chia sẻ trong topic này.
Paris là nơi đầu tiên mình đặt chân lên lục địa già cách đây nhiều năm về trước trong một chuyến công tác. Cảm xúc về chuyến đi đầu tiên đó đến giờ nghĩ đến vẫn lâng lâng. Lòng vẫn nhớ không nguôi cảm giác run rẩy vì quá hạnh phúc khi ngồi 1 mình ở metro Trocadero ngắm tháp Eiffel trong ánh chiều tà mùa xuân. Chỉ vì Paris như một giấc mơ của bản thân đã thành hiện thực. Chỉ vì trước giờ chân lấm tay bùn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có dịp được đặt chân tới những nơi như lục địa già châu Âu – cái nôi của văn minh nhân loại.

Việc gì cũng vậy, bạn tin mình đi, first impression rất quan trọng – Paris đã gây ấn tượng choáng ngợp cho mình bằng những việc nho nhỏ từ việc được 1 người quản lý nhà hàng chỉ đường khi còn lơ ngơ bước từ trạm metro Vavin đi ra đại lộ Montparnasse. Tìm về khách sạn là 1 tòa nhà cổ kính, cổng gỗ nặng, sàn lát đá phiến nằm ở khu gần công viên Luxembourg, mỗi thứ đều giống như gieo vào tầm mắt một đứa lơ ngơ như mình một ấn tượng sâu đậm khó tả. Khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại với mình, dù sau này đã đi bao nhiêu nơi cũng không bao giờ quên được - I am in Paris

https://c7.staticflickr.com/8/7326/27251290286_912b96518a_k.jpg

cuhoya
28-05-2016, 15:37
@cuhoya: Câu hỏi khó ghê ta. Vì mỗi nước mỗi kiểu, muôn hình muôn vẻ mà.
Ví như nếu nói về kiến trúc thì Pháp, Ý và Budapest là nhất, về cảnh thiên nhiên thì Ý và Thụy Sĩ nhất,... và sở thích này cũng thay đổi theo thời gian nữa. Ví như hồi trước cách đây 5 - 7 năm chỉ thích các thành phố lớn, hoành tráng, đông vui nhộn nhịp. Bây giờ chỉ thích nơi vắng vẻ, hoang dã,...

Còn bạn thì sao? Thích gì nhất và ở đâu nhất?

Hamacon chơi gì ăn gian thấy sợ. Hỏi 1 câu mà trả lời lòng vòng quá trời ko biết cái nào nhất cái nào nhì luôn. Nhưng nếu dựa vào 1 dọc cái thích của bạn vừa liệt kê ra thì tạm hiểu 1 cách máy móc cũng có câu trả lời rồi.

Mình thì sao hả? chắc cũng y chang vậy! he he

Schweini
29-05-2016, 14:06
Paris có gì lạ ko em
Kể tiếp đi sao dừng ở đây đc

NhatviD
29-05-2016, 16:24
Tiếp là “…Mai anh về giữa bến sông Seine. Anh về giữa một dòng sông trắng, là áo sương mù hay áo em…” (NTM)

Hamacon saves the best for last ha.

Mà đọc bữa giờ coi bộ cô nàng rành về các loại nước có cồn, không biết bao giờ quay lại Úc để xài nốt tờ $50 kia. Biết đâu có ngày hẹn gặp, uống chưa say...đã về vì bia rượu bên này đắt hơn Châu Âu nhiều ;)

hamacon
29-05-2016, 21:27
Paris có gì lạ ko em
Kể tiếp đi sao dừng ở đây đc

Hết dồi, có gì để kể nữa đâu anh ;)
Paris có gì lạ ko biết chớ đang ngồi chờ phép lạ để được qua Paris xem 1 trận Euro này :D


Tiếp là “…Mai anh về giữa bến sông Seine. Anh về giữa một dòng sông trắng, là áo sương mù hay áo em…” (NTM)

Hamacon saves the best for last ha.

Mà đọc bữa giờ coi bộ cô nàng rành về các loại nước có cồn, không biết bao giờ quay lại Úc để xài nốt tờ $50 kia. Biết đâu có ngày hẹn gặp, uống chưa say...đã về vì bia rượu bên này đắt hơn Châu Âu nhiều ;)

Ơ NhatviD à, bữa trước đang ngồi mòn mỏi chờ chuyến bay ở sb Stuttgart, mở phần chia sẻ về Nhật của bạn ra đọc xong bị mấy câu thơ này "ám" bữa giờ không thôi :D
…Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người
Chỉ có biển ghe chài và những ngõ êm ru
Cho tóc rối môi run bước chân hoài chưa mỏi...

Đúng chuẩn dân Úc, tờ tiền giấu sau cùng mờ mờ cũng thấy nhìn ra ngay hihihi ừa hẹn gặp ở đất Úc nha - chưa say chuồn lẹ chớ mắc hơn châu Âu nữa uống sao nổi :D Mà mình chưa được uống vang Úc & đi thăm các cánh đồng nho đâu nhá, chỉ mới được ngắm kangaroo với koala thôi.

uhm có lẽ là save the best for last thiệt...


"Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?... "

hamacon
29-05-2016, 22:09
Một Paris thật lãng mạn

Ngay cả tháp Eiffel lẻ loi còn không cô đơn

https://c5.staticflickr.com/8/7402/26678191604_7ea22d76ac_k.jpg

Như có lần đâu đó trong topic này mình có kể, văn phòng Paris thường làm việc khá thảnh thơi, vậy nên 6h30 tối hết giờ làm là mình lại chuồn ra đây cầm theo ổ bánh mì ngồi nghe người ta đàn, cái góc cù lao nhỏ tẹo vậy mà hiếm khi vắng tiếng đàn, cứ hết nhóm này đến nhóm khác ra ngồi ngân nga... Dần dần những bản báo cáo công việc của mình cũng ngồi ở đây chuẩn bị, bởi vì về căn hộ thì 1 mình buồn lắm, chỉ khi cần internet mới phải về thôi.

https://c6.staticflickr.com/8/7599/26679543853_033583944d_k.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7354/26678486004_06c96c4059_k.jpg

Cũng có khi mình đổi chỗ

https://c1.staticflickr.com/8/7591/27010210680_baef7f51c2_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7794/27252137456_b2138dd290_k.jpg

Góc nhìn ra nhà thờ Đức Bà yêu thích của mình, không phải từ trực diện, mà là bên hông. Và mình cũng rất rất thích vườn hoa hồng cực kỳ đẹp phía sau nhà thờ.

https://c3.staticflickr.com/8/7086/27252138706_6658f80abe_k.jpg

Mình cũng đã từng có 1 buổi chiều mùa đông ngồi cùng ông chồng già - lão chồng - bạn trai - bạn thân ( tất tần tật tên gọi của lão trong cái topic này) trên đồi Montmartre ngắm ánh nắng chiều dần phủ màu hổ phách xuống Paris, nghe những bài dân ca ê a chậm rãi

https://c3.staticflickr.com/8/7322/27009869450_75242d3e52_k.jpg

Hay cũng đã từng bước chân lên cầu Arcole - cây cầu nối từ tòa thị chính qua nhà thờ Đức Bà

https://c5.staticflickr.com/8/7441/27189601332_50ac5f1d9a_z.jpg

Và cùng ngắm lại tòa nhà Hạ nghị viện Pháp nằm trong công viên Luxembourg. Tòa nhà này cũng có ghi dấu chút kỉ niệm - mình đã từng được 1 thành viên Hạ nghị viên Pháp dẫn vào tham quan 1 vòng chỗ bác làm việc. Giờ mình vẫn nhớ nhất đó là bác gái đẹp kiểu cách quý tộc cùng cái ôm siết chặt ấm áp, nụ cười luôn rộng mở, làm cho những định kiến về người Pháp kiểu cách trước kia đã bay biến đi mất đằng nào rồi í.

https://c2.staticflickr.com/8/7430/27215204681_bc3a2bf843_k.jpg

Có lần mình cũng định sẽ chụp 1 bộ hình cưới ở Paris, thế mà rồi lần đó anh bạn dân chụp ảnh lẽ ra đi cùng tụi mình, sẽ chụp cho tụi mình bộ hình, lại bị rớt visa. Vậy nên sau đó mình cũng bỏ ý định này.

https://c8.staticflickr.com/8/7355/27286448775_2d307427a3_z.jpg

hamacon
29-05-2016, 22:41
Thực ra khi đi đến 1 đất nước mới, 1 nơi chốn mới, mình nghĩ nếu ở lại đủ lâu, bạn sẽ tìm ra khối thứ để thích - dù cho trước đó có không ưa chỗ đó đến đâu đi nữa. Còn chỉ đi du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì đúng là rất khó để nhận xét đúng về chỗ đó được.

Mình luôn ưa thích những điều giản dị khùng khùng nào đó bật ra tự nhiên trong đầu và mình sẽ đi làm cho bằng được, như việc đi đếm có bao nhiêu viên gạch lót đường trước cổng nhà văn Victor Hugo. Thôi kể ra mấy cái điều ngớ ngẩn này thì có mà đến hết ngày còn không xong.

Sáng sớm, "giả bộ" làm dân Paris, mình thường chạy bộ trong công viên Luxembourg gần chỗ trọ

https://c1.staticflickr.com/8/7450/27188525432_e2bf6073d0_h.jpg

Hoa cỏ cây cối thì đẹp lắm, mùa xuân mà. Cơ mà đã "giả bộ" làm dân Paris, ai lại đi đâu cũng kè kè máy chụp hình bao giờ :D
Như cô bạn mình từng nói, tao sống ở Paris cả 7 năm nay mà số lần ra đến tháp Eiffel chỉ đếm chưa hết 1 bàn tay, nói gì đến chụp hình với cái tháp.

https://c8.staticflickr.com/8/7580/26679152343_4974d62dfa_h.jpg

Lâu lâu rảnh rỗi lại ôm cuốn sách ra chỗ này nằm ... ngắm thiên hạ.

https://c8.staticflickr.com/8/7324/26679541583_6c446da804_z.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7012/27010212220_35101bd1f0_z.jpg

Hay điên điên lên lại đi thơ thẩn trong Tuileries Garden rồi đá cho sỏi đá bụi đất bay mù lên.
Mùa hè nên đến 9h tối trời vẫn còn chút nắng. Mình nhớ ấn tượng cỡ nào với những hàng cây luôn thẳng tít tắp theo khuôn khổ ở các công viên Paris.

https://c4.staticflickr.com/8/7315/27285177235_889dc017bf_k.jpg

hamacon
29-05-2016, 22:56
Một ngõ nhỏ ở khu Saint Michel mà mình thinh thích

https://c6.staticflickr.com/8/7287/26680243173_89e5b2ff78_z.jpg

Thỉnh thoảng ghé tiệm sách ở khu này, chỉ để nhớ cảm giác được đi tìm vài cuốn sách. Rồi đi ra tay không, ngồi ở cái quán cafe trước tiệm sách uống ly cappuccino ăn với cái bánh sừng trâu - lúc đó thì thấy sao mà cái bánh nó khó ăn ghê, giờ lại nhớ da diết :D
À mà sau 1 thời gian thì mình đổi qua thích món caramel macchiato ở quán đó pha hơn.

Bìa cuốn này mình đoán là Cánh Đồng Bất Tận phải ko nhỉ :D

https://c3.staticflickr.com/8/7305/26679203914_91e018e240_z.jpg

Nhưng phần thích nhất vẫn là ngồi ở chỗ này - chỗ từ metro Trocadero đi lên, ngắm tháp Eiffel nhìn thiên hạ nhảy nhót vui mắt.

https://c2.staticflickr.com/8/7421/27286307505_627bca3af0_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7459/26679539273_48e1ec383f_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7377/27010210710_442d0a80a0_z.jpg

Có những ngày mình đi qua cây cầu này, đi ngược lại cây cầu khác - cứ đi hình dzích dzắc vậy cho đến vài chục cây cầu ở Paris - đến rã rời chân mới thôi.
Cây cầu lúc lỉu những khóa là khóa trước khi bị dỡ bỏ

https://c4.staticflickr.com/8/7187/26680347563_3bccfd1506_z.jpg

Sau đó lại bị che chắn vầy đây

https://c5.staticflickr.com/8/7428/27188561612_7121df5bfb_k.jpg

hamacon
29-05-2016, 23:24
Mới bữa trước đây, khi nói chuyện với bác Hahoi về tranh ảnh, mình mới thú thật là mình đi cung điện Versaille cũng khoảng 5-6 lần gì đó rồi, nhưng chỉ nhớ mỗi chuyện họ lót sàn nhà bằng gì thôi, chứ trong đó có những bức tranh nào thì mình chịu :D ( thực ra mình thích khu vườn của cung điện nhất )

https://c6.staticflickr.com/8/7597/27285212885_002d5ed1c0_k.jpg

Có hồi mê mệt Dan Brown thì lại đi kiếm xem các dấu tích trong cuốn Mật mã Da Vinci nằm ở đâu trong Louvre

https://c2.staticflickr.com/8/7117/26679542433_4f5018e3c8_z.jpg

Còn nhớ như in lần đứa bạn đang học ở Paris nó rủ trốn tàu 1 lần cho biết cảm giác, trời ơi cái vé có 1,6E thì phải, trốn làm chi mà để hồi hộp thấy sợ luôn, đúng cảm giác mạnh. Trốn tàu xong chui ra đi ăn kebab, cái món này thì ăn hoài ăn hoài không chán

https://c4.staticflickr.com/8/7382/26679540323_ffce43ea7f_z.jpg

Các cột quảng cáo thôi mà cũng làm điệu đà dễ sợ

https://c2.staticflickr.com/8/7159/26680348753_ec9e36c05e_z.jpg

Sân trượt băng ngay trước tòa thị chính

https://c5.staticflickr.com/8/7794/27010991380_71f44e393c_z.jpg

Cũng thử bon chen mua vài cái macaron của cửa tiệm nổi tiếng Ladurée ăn thử, ngon thiệt, tuy nhiên hơi ngọt so với mình

https://c3.staticflickr.com/8/7441/27010994090_96b2d641cb_z.jpg

Buổi tối cũng thỉnh thoảng tụ tập với bạn ở các quán bar sinh viên khu Latin, còn ăn uống thì các nhà hàng khu Saint Michel

https://c6.staticflickr.com/8/7293/27286445285_0a28a42cd0_z.jpg

Máy tính mình có nguyên 1 bộ sưu tập hình cây cỏ lá hoa leo tường nhà ở châu Âu, đẹp quá đi mà. Hình chụp trước Musée d'Art

https://c8.staticflickr.com/8/7647/27285175735_b511aa87c1_k.jpg

hamacon
29-05-2016, 23:33
Đã từng nhảy múa như điên cùng nhóm nhạc lề đường này dưới trời mưa rả rích lạnh tanh lạnh ngắt

https://c1.staticflickr.com/8/7374/26678197624_e4ccf1b9ad_k.jpg

Leo lên tháp nhà thờ Đức Bà

https://c3.staticflickr.com/8/7587/26678160834_b9585fbb0a_h.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7343/26679152283_d3e4721438_h.jpg

Hay vào bảo tàng D'Orsay mà chỉ thích mỗi cái đồng hồ và thiết kế sảnh trong của bảo tàng

https://c5.staticflickr.com/8/7402/27251805836_d8b81da781_h.jpg

Ngắm nhìn Paris từ độ cao vừa phải ở thang ống bảo tàng Pompidou - cái bảo tàng mà bên ngoài nhìn toàn ống nước :D

https://c5.staticflickr.com/8/7642/27251807996_7b9863471a_h.jpg

Ngồi nghe tiếng chim bồ câu gù gù

https://c8.staticflickr.com/8/7065/26679151983_4a2aca513f_h.jpg

hamacon
29-05-2016, 23:37
Đương nhiên về kiến trúc thì Paris quả là quá xuất sắc

https://c5.staticflickr.com/8/7154/27251827876_32df089cb7_k.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7386/27285204685_146a41a8e1_k.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7387/26679187203_6a7bc90980_k.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7409/27285204645_2abeba7fd4_k.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7622/27251806246_8d67369d0d_k.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7671/27010994400_8272ea81e7_z.jpg

hamacon
29-05-2016, 23:45
Và sau hơn 1 năm mở topic chia sẻ về châu Âu thì mình cũng xin dừng bước ở đây :)

Rất cám ơn cả nhà Phượt đã từng giúp hamacon rất rất nhiều trong những ngày đầu bỡ ngỡ ở châu Âu và cũng rất cám ơn mọi người đã ủng hộ những bài viết có phần dở hơi không biết bơi của mình nhé.

Mình sẽ bắt đầu những chuyến đi cần có nhóm vì có chút xíu mạo hiểm như vầy:

https://www.phuot.vn/threads/272103-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-Trekking-in-Himalayas-th%C3%A1ng-10-2016

Biết đâu lại có dịp được chia sẻ với mọi người ở các topic về châu Á, Phi, Mỹ nhỉ.

Vì mình là hòn đá cuội, mải miết lăn cho bớt bám rong rêu :)

cophaymeo
30-05-2016, 11:17
Một tên gọi khác của Venice là "thành phố của những chiếc mặt nạ" (City of Masks - Città delle maschere), tất cả đều làm bằng tay. Những tấm ảnh của bạn về Venice thật đẹp! Mình nghĩ chắc bạn cũng ko thể bỏ khu vực chế tác các sản phẩm pha lê của Venice, coi là mê!

bác cuhoya có vẻ sành về venice lắm đây! bác đi du lịch hay làm việc bên đó vậy? Mình thích Venice lắm lắm nhưng giá cả ở đây cũng ...lắm lắm luôn!

Schweini
31-05-2016, 05:20
Vậy là dừng thật đấy à
Cảm ơn Hamacon và những chia xẻ của bạn rất nhiều.
Chúc bạn những chuyến đi thú vị trong tương lai
Điều cuối cùng mà mình muốn nói 1 lần trực tiếp trên diễn đàn. Mình biết có 1 số thành viên đã từng gặp Hamacon ngoài đời thực, và mình tin rằng mọi người cũng có cảm nhận giống mình. Đó là Hamacon là 1 người rất dễ mến;)

cuhoya
31-05-2016, 11:02
[QUOTE=cophaymeo;1461528]bác cuhoya có vẻ sành về venice lắm đây! bác đi du lịch hay làm việc bên đó vậy? Mình thích Venice lắm lắm nhưng giá cả ở đây cũng ...lắm lắm luôn![/QUOT

Sành thì chắc chỉ dân địa phương thôi, mình chẳng qua là có nhiều lần đến Ý các lý do: hội họp, dự các khóa huấn luyện, đi chơi..rồi loanh quanh châu Âu. Rồi sau đó đến lượt xã có thời gian làm việc ở 1 nước bắc âu vậy là thêm cớ để đi...

Cái Venice này đa số người đến đều thích cảnh vật, văn hóa, kiến trúc...nhưng giống như bạn nói, giá cả thì chẳng thích lắm đâu hé hé.

Sarachiu
01-06-2016, 10:14
Hết rồi ạ?
Hay quá thích quá <3

NhatviD
03-06-2016, 21:31
Có mấy câu thơ lơ ngơ mà bạn hamacon nhắc hoài, thiệt tình. Lúc đó đúng là tâm trạng đang lơ lửng.

Vậy là hết một topic dài nhiều màu sắc. Lo train để leo núi và chia sẻ thêm nhiều nhiều nơi nữa nhá.

Mấy ngày nay xem tin tức thấy Paris bị ngập lụt nước sông Seine dâng lên 4-5m. Cả Louvre cũng bị nước mon men, nghe đâu họ phải dời một số thứ.
Hy vọng nhà Schweini không phải lội bì bỏm, hình như một số vùng trong bang Bavaria cũng ngập?

Mới tìm trong mớ hình thấy tấm này chụp bên hông nhà thờ Đức Bà, gởi nhé.

https://c6.staticflickr.com/8/7343/26829111493_fb31cc06af_z.jpg

Schweini
06-06-2016, 04:23
Có mấy câu thơ lơ ngơ mà bạn hamacon nhắc hoài, thiệt tình. Lúc đó đúng là tâm trạng đang lơ lửng.

Vậy là hết một topic dài nhiều màu sắc. Lo train để leo núi và chia sẻ thêm nhiều nhiều nơi nữa nhá.

Mấy ngày nay xem tin tức thấy Paris bị ngập lụt nước sông Seine dâng lên 4-5m. Cả Louvre cũng bị nước mon men, nghe đâu họ phải dời một số thứ.
Hy vọng nhà Schweini không phải lội bì bỏm, hình như một số vùng trong bang Bavaria cũng ngập?


Cảm ơn nữ nhà thơ đã quan tâm, xa xôi như thế mà vẫn biết tình hình ngập lụt bên này cơ à.

QuangCuong
07-06-2016, 17:08
Cảm ơn bạn hamacon và những "Tự-sự-trên-những-nẻo-đường-Châu-Âu-cổ-kính" của bạn! Đọc hết bài viết này tôi thấy rất thú vị và cảm mến sự dung dị cũng như cái duyên kể chuyện của bạn. Chúc bạn tiếp tục có nhiều chuyến đi mới, nhiều trải nghiệm mới!

Schweini
06-11-2016, 06:53
Theo tin tình báo thì hình như Hamacon đang ở Đức nhưng không thấy liên lạc với mình. Chắc hôm nọ post ảnh tặng hai thanh niên to cao đẹp trai HaHoi&Medela mà lỡ quên không tặng hotgirl xinh gái nên cô ấy dỗi. Thôi hôm nay mình post bù vài cái vào topic của Hamacon nhá há há

Con đường mùa thu in dấu chân em về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138111&d=1478388893

108 chiếc lá cuối cùng bên khung cửa sổ mùa thu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138112&d=1478388893

Nhà nhỏ trong rừng thu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138115&d=1478388893

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138114&d=1478388893

Lá rụng gom đầy 2 bên đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138116&d=1478388893

1 chút sông nước Bamberg mùa thu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138117&d=1478388893

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138119&d=1478388949

Mấy con đường Autobahn đặc sản của Đức giờ chắc không nhằm nhò gì với Hamacon. Cô ấy giờ toàn đi tên lửa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138113&d=1478388893

Hoang_Tran
12-11-2016, 15:42
Nhìn cảnh tuyết mê quá
Hi vọng 1 ngày mình sẽ đến được nơi đây :)

hamacon
13-11-2016, 23:13
@Schweini: Cô ấy giờ toàn đi xe đạp thôi :) Mà chưa về nên chưa in dấu chân vội chi. Thế là cũng được tặng hình nhỉ, ờ thế hết dỗi rồi đó ;)

@Hoang_Tran: Mùa đông tới nữa rồi kìa bạn. Đi thôi :)

hamacon
15-12-2016, 17:10
Mùa đông lại chạm ngõ châu Âu rồi. Trên những chặng đường dài bay qua các ngọn núi phủ 1 màu trắng xóa, thỉnh thoảng vấn vương suy nghĩ về châu Âu bởi vì có lẽ đâu đó vẫn có nỗi nhớ dai dẳng về những ngõ nhỏ lót gạch cũ kỹ lang thang 1 mình, những khi nhảy lên tàu chiếm 1 chiếc ghế trống ngồi ngắm từng khuôn hình lướt qua cửa sổ, những bữa trưa cùng chia sẻ mẩu bánh mì lạnh ngắt với lũ bồ câu luôn đậu đầy các quảng trường, khi đạp xe lang thang đâu đó đếm lá rụng, những khoảnh khắc chỉ muốn 1 mình, cũng có lẽ chốn đó luôn cho cảm giác an toàn, quen thuộc.
Âu cũng là cái duyên đã cho mình gặp nhau, châu Âu nhỉ!

Viết vài dòng lẩn thẩn trên độ cao mười một ngàn mét ở vùng trời lạ hoắc nào đó gần Biển Đen.

https://c4.staticflickr.com/1/498/31541601971_82f43b9b9f_b.jpg

Schweini
19-12-2016, 16:08
Mùa đông lại chạm ngõ châu Âu rồi. Trên những chặng đường dài bay qua các ngọn núi phủ 1 màu trắng xóa, thỉnh thoảng vấn vương suy nghĩ về châu Âu bởi vì có lẽ đâu đó vẫn có nỗi nhớ dai dẳng về những ngõ nhỏ lót gạch cũ kỹ lang thang 1 mình, những khi nhảy lên tàu chiếm 1 chiếc ghế trống ngồi ngắm từng khuôn hình lướt qua cửa sổ, những bữa trưa cùng chia sẻ mẩu bánh mì lạnh ngắt với lũ bồ câu luôn đậu đầy các quảng trường, khi đạp xe lang thang đâu đó đếm lá rụng, những khoảnh khắc chỉ muốn 1 mình, cũng có lẽ chốn đó luôn cho cảm giác an toàn, quen thuộc.
Âu cũng là cái duyên đã cho mình gặp nhau, châu Âu nhỉ!

Viết vài dòng lẩn thẩn trên độ cao mười một ngàn mét ở vùng trời lạ hoắc nào đó gần Biển Đen.

https://c4.staticflickr.com/1/498/31541601971_82f43b9b9f_b.jpg

Hamacon viết về Châu Âu mà cư như viết cho người yêu í nhỉ
Đúng là một nữ phượt thủ đa cảm
Bạn nhớ Châu Âu mình tặng bạn chút không khí giáng sinh nhé
Một phiên chợ Trung Cổ, mấy túp lều đơn sơ, một đống lửa, một cốc rượu nóng trong ngày đông lạnh giá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138201&d=1482058644

Deen
19-12-2016, 17:53
Chị hà mã chuyển từ lãng mạng châu Âu sang mạo hiểm châu Á nhanh thật. Rất phục chị và hẹn gặp chị ở box châu Á hay đâu đó ở Sài Gòn :L

hamacon
20-12-2016, 08:42
Hamacon viết về Châu Âu mà cư như viết cho người yêu í nhỉ
Đúng là một nữ phượt thủ đa cảm
Bạn nhớ Châu Âu mình tặng bạn chút không khí giáng sinh nhé
Một phiên chợ Trung Cổ, mấy túp lều đơn sơ, một đống lửa, một cốc rượu nóng trong ngày đông lạnh giá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138201&d=1482058644

Thấy hình là thấy chất ấm cúng lan tỏa rồi (HH) Còn thiếu 1 cốc rượu nóng tặng nốt đi nè :)
Ơ bạn có tình cảm với châu Âu thiệt mừ, còn hơn người yêu ấy chứ. Người yêu là còn có lúc giận hờn chia tay các thứ chứ châu Âu là ko bao vờ nhá :D

hamacon
20-12-2016, 08:45
Chị hà mã chuyển từ lãng mạng châu Âu sang mạo hiểm châu Á nhanh thật. Rất phục chị và hẹn gặp chị ở box châu Á hay đâu đó ở Sài Gòn :L

Thấy em còn trẻ mà đã đi khắp nơi chốn ngưỡng mộ quá ráng đu theo cho bằng anh bằng em thôi đó em ơi. Còn ở SG bao lâu nữa, rảnh thì cứ hú hét là chị có mẹt nhóe :)

superwoman
26-04-2017, 14:56
để đi chuyến này cần chuẩn bị bao nhiêu $$$ bạn Ha?