PDA

View Full Version : Lầu 10: Prison Break part 1 (15-17/07) Gành Đá Đĩa + Konklon



Toàn Thắng
26-05-2011, 01:57
Tình hình là thấy nhà mình có vẻ đìu hiu quá nên xin phép bác Long cho mình xây lầu 10 cho 1 chuyến vượt ngục tại quê hương Nẫu

- Ngày giờ dự kiến: tối thứ 6 15/07 xuất phát từ SG, tối CN 17/07 về lại SG.
- Dự kiến ngày off lần 1: 20/06
- Chốt đoàn 1 tuần trước khi đi, dự định đoàn sẽ gồm 10- người (trở xuống), ưu tiên cho những bạn NCG đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 mình sẽ chuyển topic ra ngoài box Tìm bạn đồng hành.

- Dự định xuất phát từ SG-TH trên chuyến tàu/xe đêm, sáng hôm sau hẹn gặp tại điểm trốn chạy đầu mình dự tính, núi Kôh Clon (làng Đồng)

http://sgtt.vn/Am-thuc-du-lich/144838/Huyen-thoai-Kon-Clon.html

- Sau đó khi chiều chưa tắt thì ghé Gành Đá Dĩa (Phú Hội) ăn uống đàn hát Nẫu ca.
- Tối lại trốn trại về Tuy Hòa
- Hôm sau tùy tình hình sức khỏe mà làm luôn chuyến vượt biên về Cam Ranh đi thác Tà Gụ (Khánh Sơn)
http://camranhonline.org/forum/showthread.php?t=17774
hoặc thác Yang Ly /Giang Ly (Khánh Vĩnh)
http://chuduthienha.com/f165/du-ngoan-thac-yang-ly-nha-trang-3543.html

Tối về lại NT bắt xe/tàu về đầu thú :T với gia đình và sếp mong hưởng lượng khoan hồng (wait) để Bác cho phép đi tiếp (c)

Thời gian dự tính: Festival biển NT giữa tháng 6 (nếu không đụng CYS/PQ/LB) hoặc lễ 2.9

Đã có Fanha99, Qkhoaa3 bị dụ rồi, chắc sẽ kiếm thêm khoảng 7 đồng bọn chịu cày để đi, kính mời các con nghiện nhà phượt vô tư quăng gạch :gun, chém gió :Dam

waxabi
26-05-2011, 11:34
Vị chi là mấy ngày hở anh Xế? em thấy ít ít vậy vui đóa

VTF
26-05-2011, 14:06
Hì, bác Thắng làm mình nôn nao quá, nghe thấy ham luôn.
Bữa giờ khá yên ắng là vì gần 10 ace đang hết quota cũng như visa nên tạm thời đang suy tính xem chuyến nào gần gần 2 ngày thì độp luôn, chứ 3 ngày là bó tay, kekeke

ChốtTàn
26-05-2011, 14:28
khoảng bao nhiêu ngày vậy a Toàn Thắng

Toàn Thắng
27-05-2011, 08:20
Sau một hồi loay hoay với công cụ diễn đàn không chèn hình hay map vào được, mình đành dán link vậy:

- Toạ độ Núi Kôn Clon còn gọi là núi La Hiên là 13°26'14"N 108°52'47"E (Fan ơi, móc GPS ra liền)

- Đường đi theo Gmap là khoảng hơn 60KM nếu đi từ Sông Cầu
http://tiny.cc/LaHien

- Theo bản đồ Phú Yên thì nó ở dưới Phú Giang 1 chút (mình vẽ hơi lố :shrug:)
http://flickr.com/gp/68014758@N00/SEnYhC

- Tình hình là mình vẫn chưa đi cung này bao giờ nên vẫn đang lọ mọ hỏi bạn Nẫu của mình. Mấy phượt gia (yêu) xứ Nẫu giới thiệu giùm mình 1 đồng chí phượt Bana nhé, tiện vẽ luôn giùm mình cung đường cho hươu chạy ngắn mà an toàn (NT). Em xin đội ơn và săm mình ghi công (beer)

- Tình hình là lúc này thời tiết hơi thất thường nên mình cũng chỉ đi được 2 ngày thôi. Dưng đi 2 ngày thì lịch hơi dày, cơ mà chẳng muốn bỏ em nào cả, ấy em lại tham nữa rồi... :T thôi thì tuỳ duyên nhé.

nhocharuka
27-05-2011, 12:10
Vẫn là câu nói đó
tuy không có trong nhóm
nhưng chuyến nào đi được xin phép được đi cùng ^^

Toàn Thắng
31-05-2011, 00:42
Mình đã hỏi thăm được 1 số bạn Nẫu, đã có chỉ dẫn đường cụ thể, chỉ chờ liên lạc được già Măng Cư hoặc một đồng chí dân làng Đồng dễ xương là mình tuyển quân thôi. Đang chờ tin vui :)

VTF
31-05-2011, 16:15
Để khỏi làm loãng sub box nhà NCG chúng ta, cũng như xây tầng quá cao mà ko ai ở, khi nào đã đi rồi hoặc chí ít có lịch đi chính thức, đăng ký, đặt gạch xôm tụ và chắc chắn khởi hành thì mới lên lầu nhe ace. Do đó, mình đã bỏ chữ lầu 9 VQG KKK và topic này cũng vậy nhé, mình sẽ bỏ chữ Lầu 10 đi.

Ace vào đặt gạch để xây lầu nào (c)

VTF
31-05-2011, 16:16
Để khỏi làm loãng sub box nhà NCG chúng ta, cũng như xây tầng quá cao mà ko ai ở, khi nào đã đi rồi hoặc chí ít có lịch đi chính thức, đăng ký, đặt gạch xôm tụ và chắc chắn khởi hành thì mới lên lầu nhe ace. Do đó, mình đã bỏ chữ lầu 9 VQG KKK và topic này cũng vậy nhé, mình sẽ bỏ chữ Lầu 10 đi.

Ace vào đặt gạch để xây lầu nào (c)

tiato
03-06-2011, 14:40
Chào mọi người! Em không thuộc nhóm, có đăng ký tham gia với mọi người được không?

Tình hình là gần cuối tháng 7 em sẽ lang thang ở Phú Yên, chưa có plan cụ thể đi đâu nên nếu chuyến này đi vào tầm khoảng 23-25/7 thì cho em đký với nhé :D Cám ơn mọi người!!

Hanoi1111
04-06-2011, 08:36
Điểm B là Trung tâm xã, UBND xã nằm ngay sát đường:
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=1A%2FNguy%E1%BB%85n+T%E1%BA%A5t+Th%C3%A0nh&daddr=13.113702,109.283522+to:Unknown+road&hl=en&geocode=FYqkxwAd_b-DBg%3BFWYZyAAdwoiDBindiyvCgexvMTH16V8ab_j5Dg%3BFVp 7zQAduAh-Bg&mra=dme&mrsp=2&sz=13&via=1&sll=13.439212,108.957767&sspn=0.124052,0.154324&ie=UTF8&ll=13.386948,109.009094&spn=0.248157,0.308647&t=h&z=12

Hanoi1111
06-06-2011, 09:23
Hướng đi Làng Đồng:
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=1A%2FNguy%E1%BB%85n+T%E1%BA%A5t+Th%C3%A0nh&daddr=13.113702,109.283522+to:Unknown+road&hl=en&geocode=FYqkxwAd_b-DBg%3BFWYZyAAdwoiDBindiyvCgexvMTH16V8ab_j5Dg%3BFVp 7zQAduAh-Bg&mra=dme&mrsp=2&sz=13&via=1&sll=13.439212,108.957767&sspn=0.124052,0.154324&ie=UTF8&ll=13.386948,109.009094&spn=0.248157,0.308647&t=h&z=12
Điểm L là Làng Đồng mới, điểm M Làng Đồng cũ, từ điểm B thôn Phú Giang đi tới điểm L thôn Phú Đồng được, đường đất đi tốt nhưng phải qua sông Bà Đài và nhiều suối nhỏ, đường đi theo điểm O và N, các hướng khác không nên đi sẽ bị lạc vào rừng.
Còn một thôn Phú Hải ở xa nhất nằm tít trên đỉnh núi nữa là tại điểm P, thôn này vừa được có điện lưới quốc gia vào ngày 1.4.2011 ...
Khi nào các bạn ra Tuy Hòa mình sẽ chỉ cụ thể đường đi cho thuận tiện, nếu rảnh rỗi Nhà Nẫu sẽ đi cùng cho vui ...

Toàn Thắng
08-06-2011, 03:13
Cảm ơn bạn Hanoi, có gì bạn PM cho mình số ĐT để mình liên lạc khi ra Phú Yên nhé.
Mọi người, lịch đi đã có, vài ngày nữa mình sẽ có chi tiết chuyến đi và dự kiến chi phí nhưng chắc sẽ trên tinh thần ngon bổ không đắt nhé :) Đường đi hứa hẹn đẹp, khó đi, vất vả, nên các bạn cứ quyết tâm quăng gạch lại nhé :D

nhoctheki
08-06-2011, 23:06
Đặt 1 cục gạch ủng hộ anh Tòan Thắng nha, hihi.

qkhoaa3
09-06-2011, 17:11
Đã có Fanha99, Qkhoaa3 bị dụ rồi...
Cứ đặt gạch lại cho chắc ăn..:D

waxabi
10-06-2011, 10:37
Cho em đặt gạch với nhen a xế

TOMATO
11-06-2011, 23:41
Em đăng ký 1 vé nha anh Thắng :)

VTF
12-06-2011, 10:46
Hứa hẹn đây sẽ là 1 chuyến đi thật vui và đầy ý nghĩa để ace nhà NCG chúng ta lại có dịp bên nhau, cùng chinh phục những nẻo đường. ACE nhào vô quăng gạch nào, àh, cho tớ nửa cục nhé, xem visa với quota thế nào đã. :))

VTF
12-06-2011, 10:49
[QUOTE=tiato;375684]Chào mọi người! Em không thuộc nhóm, có đăng ký tham gia với mọi người được không?/QUOTE]

NCG luôn welcome mọi người tham gia đi cùng mà bác.

Hanoi1111
12-06-2011, 19:50
Cái Map vẽ hình lên không chỉ đường được, khi nào các bạn ra Tuy Hòa mình sẽ chỉ đường cụ thể, nếu rảnh rỗi nhà Nẫu sẽ tham gia cùng các bạn cho vui ...

Toàn Thắng
12-06-2011, 19:56
Đặt 1 cục gạch ủng hộ anh Tòan Thắng nha, hihi.
OK, nhưng mà chú phải chắc chắn nhé.


Cứ đặt gạch lại cho chắc ăn..:D

Cho em đặt gạch với nhen a xế

Em đăng ký 1 vé nha anh Thắng :)

Hứa hẹn đây sẽ là 1 chuyến đi thật vui và đầy ý nghĩa để ace nhà NCG chúng ta lại có dịp bên nhau, cùng chinh phục những nẻo đường. ACE nhào vô quăng gạch nào, àh, cho tớ nửa cục nhé, xem visa với quota thế nào đã. :))

OK mọi người. Waxabi à, nếu em đi đợt này, anh sẽ kể về chuyện gặp xếp Simon của em :)

Tổng kết sơ sơ những người đặt gạch nhé:

1) Thắng
2) Vinh - nhoctheki
3) Khoa - qkhoaa3
4) Quỳnh - Waxabi
5) Tomato
5.5) A."Nong" - Vờ tờ phờ (VTF) do đặt nửa cục gạch

Hôm nay cũng đã hỏi Fanha, chắc chắc 100% không đi được. Sau khi xem topic CYS của anh Long, quyết định mời bé nhóc Kakura đi ;)

04hcb
12-06-2011, 22:14
ý,

cho em 1 cục nữa chứ

tiato
13-06-2011, 09:00
hic, tuần 23-24/7 em ở NT-Tuy Hòa rồi cứ cầu trời cho nhóm anh đi tuần đó vậy mà nỡ nào anh đi sớm 1 tuần :(. Số mình "rệp" thiệt!

Đành ngậm ngùi trông theo và chúc mọi người đi vui vẻ :)!

qkhoaa3
13-06-2011, 12:21
hic, tuần 23-24/7 em ở NT-Tuy Hòa rồi cứ cầu trời cho nhóm anh đi tuần đó vậy mà nỡ nào anh đi sớm 1 tuần :(. Số mình "rệp" thiệt!

Đành ngậm ngùi trông theo và chúc mọi người đi vui vẻ :)!
Em năn nỉ a Toàn Thắng chủ thớt đi, biết đâu chiều lòng mỹ nhân...:D

nhocharuka
14-06-2011, 17:03
Sau khi xem topic CYS của anh Long, quyết định mời bé nhóc Kakura đi

hix, rất cám ơn a đã dành cho e sự ưu ái đó
khổ là tháng này e đi hơi nhiều nên hơi ...khó
nhưng hưởng ứng theo tinh thần chung thì e cũng xin đặt 1/2 cục gạch nhé
cận ngày chốt hạ e sẽ báo lại ạ
thanks ^^

Toàn Thắng
14-06-2011, 20:29
ý,

cho em 1 cục nữa chứ

OK em, lâu quá rồi không gặp, nhớ đi chuyến này nhé.


hix, rất cám ơn a đã dành cho e sự ưu ái đó
khổ là tháng này e đi hơi nhiều nên hơi ...khó
nhưng hưởng ứng theo tinh thần chung thì e cũng xin đặt 1/2 cục gạch nhé
cận ngày chốt hạ e sẽ báo lại ạ
thanks ^^
Okie, anh có dịch vụ cho vay đi fượt nè, vay hông?


Em năn nỉ a Toàn Thắng chủ thớt đi, biết đâu chiều lòng mỹ nhân...:D
Mỹ nhân thì đúng rùi, nhưng mà còn tùy ý kiến số đông khi off nhe, thông cảm cho anh :)

Đang ngồi chờ xe ĐL về SG, mệt rã rời nhưng được đi cung 723 ĐL-NT 2 lần sướng mê tơi. Mình cũng đã đi thác Tà Gụ rồi, tình hình là long lanh hơn Chapơ, đường đi cũng vô cùng khó đi luôn, để về làm cái lịch tranh thủ làm tháng 7, ai đồng ý giơ 2 tay 2 chân đi :D

VTF
15-06-2011, 09:40
hĩ hĩ, 723 thì khỏi nói, xe ngon bo cua sướng vãi luôn, cảnh thì thôi rồi, mê nhất lúc dừng ngay cái thác nhỏ ngay đỉnh đèo và lúc đi ngang VQG Bidoup Núi Bà

ChốtTàn
15-06-2011, 13:40
tháng 7 em ok...cho em 1 vé nhé a Toàn Thắng...mục đích chính là dc gặp lại anh thôi...hahaha....

jackcu
16-06-2011, 10:25
Dear mọi người!!! Thấy các bạn quăng gạch ném đá tùm lum, vẽ đường thảo luận thấy ham quá mà rốt cuộc không biết cụ thể ngày nào. hix!!!. Cho anh ném 2/3 gạch luôn đi, còn lại khi nào biết ngày giờ cụ thể rồi ném nốt, mong gặp lại các huynh đệ Noi Chao Ga!!!!

largo
17-06-2011, 09:49
Nếu thiết kế đi tàu được thì cho e 1 cục nha a Thắng :)

qkhoaa3
20-06-2011, 11:53
A.Thắng ơi...Hôm nay có "ọp ẹp" gì không ?

VTF
21-06-2011, 14:19
Thắng ơi, có chi phí, lịch trình gì chưa? ace đợi lâu quá nè

Toàn Thắng
22-06-2011, 20:56
Xin lỗi mọi người hổm rày có việc gia đình, việc công ty và CTXH nên mình không vào được Internet được và báo mọi người về ngày off (ngủ ngoài vùng phủ sóng).

Do lịch đi Koh Clon trùng 1 ngày thứ 6 của chuyến tập huấn kỹ năng của anh Long (giành mối của mình, hix), nên đang muốn hỏi các bạn ý kiến về việc dời ngày vào tháng 8 (6,7 - 13,14 - 20,12), cho 2 lựa chọn nhe, ưu tiên đi sớm lúc còn nóng. Các bạn cho mình số ĐT, email liên lạc luôn cho tiện (nếu không ở đây thì PM mình). Ví dụ như sau:

Toàn Thắng, lựa chọn 1: 6,7/08. lựa chọn 2: 13,14/08. DT: 0123 456 789. Email: [email protected]. (ví dụ thôi nha :LL ).

Nếu đa số vẫn biểu quyết giữ ngày cũ thì mình vẫn đi ngày cũ.

Nếu lịch thay đổi thì giữa tháng 7 mình sẽ đem topic ra box Tìm bạn đồng hành, ưu tiên cho nhà NCG mình và các bạn đăng ký trước ở đây.

Ngày off dự kiến: 28.06

Toàn Thắng
22-06-2011, 20:57
Nếu thiết kế đi tàu được thì cho e 1 cục nha a Thắng :)

Anh đang xem xét khả năng đó đây, đi tàu cũng là trải nghiệm vui lắm, có điều hơi mét xí :)

nhoctheki
22-06-2011, 21:42
Vote cho đi lịch giữa tháng 7 nha anh Tòan Thắng, đánh nhanh thắng nhanh, khỏi fải chờ đợi rồi hồi hộp.

VTF
22-06-2011, 21:55
Đi tháng 7 hay tháng 8 đều được hết đó Thắng ơi, vì lịch tập huấn đều là ngày đầu tuần mà: thứ 2,3,4 ngày 25,26,27/7 và thứ 2,3,4 ngày 8,9,10/8 mà. Tranh thủ làm 1 chuyến cuối tuần rồi còn làm cái chuyến về quê bác Liêm An Giang mùa nước nổi nữa kìa, bữa giờ bác Liêm kêu về dữ lắm đó.

VTF
22-06-2011, 21:57
Đúng rồi, ưu tiên cho ace nhà NC trước, rồi mới đưa lên box tìm bạn, tất nhiên là có thời hạn, mình đặt 1 cục đây :D

qkhoaa3
23-06-2011, 00:33
Đi tháng 7 luôn cho nó máu, để lâu nguội hết a Thắng ơi..:D!!

Tranh thủ làm 1 chuyến cuối tuần rồi còn làm cái chuyến về quê bác Liêm An Giang mùa nước nổi nữa kìa, bữa giờ bác Liêm kêu về dữ lắm đó.
Khoái zụ này..keke

tiato
23-06-2011, 08:58
Em vẫn vote cho đi tháng 7 nhưng là 23-24/7 :D. Lúc đó đã học nửa khóa tập huấn rồi đi thực hành thử xem có gì không ổn thì mấy ngày sau gặp anh Toàn giải đáp thắc mắc :D

04hcb
23-06-2011, 09:34
Em thì ngày nào cũng được, miễn là cuối tuần là được

Toàn Thắng
23-06-2011, 20:00
Hehe, giờ mới qua đọc được cái topix tập huấn của anh Long đã dời ngày, vậy là không còn trùng nữa. Đồng ý với anh em là đi càng sớm càng tốt. Chốt sơ sơ danh sách nha:
1) Thắng
2) Vinh - nhoctheki
3) Khoa - qkhoaa3
4) Quỳnh - Waxabi
5) Tomato
6) A."Nong" - Vờ tờ phờ (VTF)
7) 04hcb
7.5) nhocharuka (0.5 gạch :) )
8.5) Nghĩa - ChốtTàn
9.5) Largo (nếu đi xe lửa)
10.17) A.Thông - Jackcu (đặt 2/3 gạch)

Mọi người cứ từ từ PM cho mình số ĐT và email nhe. Đến ngày off mà đủ người thì mình không đưa qua box Bạn đồng hành nữa.

fanha99
24-06-2011, 12:07
chuyến này đã off chưa vậy bác Thắng?
cuối cùng là mình sẽ đi ngày nào vậy?
đang quay lại dập dòm :)

VTF
24-06-2011, 14:26
Ngày off: 28/6
Ngày đi: cuối tuần giữa tháng 7
Bác tía tô và Fanha đặt gạch nhanh nhé, kẻo đưa qua tìm bạn là hết vé. :D

11/ chị U dép lào

tiato
24-06-2011, 21:19
Ngày off: 28/6
Ngày đi: cuối tuần giữa tháng 7
Bác tía tô và Fanha đặt gạch nhanh nhé, kẻo đưa qua tìm bạn là hết vé. :D

11/ chị U dép lào

Đi giữa tháng 7 thì em ko đi được. tuần sau đó em ở Nha Trang rồi, nếu mọi người đi cuối tuần 23-24/7 thì đu theo không thì tự mình lên lịch đi vậy :D. Chúc mọi người đi vui vẻ!

VTF
24-06-2011, 21:46
thế thì bác tía tô đợi đi chung chuyến dìa miền Tây quê nhà anh Liêm cuối tháng của nhà NC nhé.

tiato
25-06-2011, 08:56
thế thì bác tía tô đợi đi chung chuyến dìa miền Tây quê nhà anh Liêm cuối tháng của nhà NC nhé.

Cám ơn anh :). Cũng lâu rồi chưa về miền Tây. Chờ lịch của anh :D

ChốtTàn
25-06-2011, 16:32
12/Voi Còi.
13/Sói--

2 Người kêu em đặt gạch dùm nữa nhé bác Toàn Thắng....thế là ky này NCG gặp mặt tương đối đông đủ ta...keke

Toàn Thắng
27-06-2011, 04:24
Lịch trình sơ bộ của chuyến vượt ngục nhà mình bà con ơi:

- Tối thứ sáu ngày 15, chúng mình tập trung lên xe Thuận Thảo lúc 18h00, xe chạy 18h30.
- Sáng thứ bảy, ngày 16/07, đến Tuy Hoà lúc 6h30 sáng, sau khi làm thủ tục mướn xe ta lại rong ruổi đi ăn cơm gà Phú Yên.
- Đi chợ mua đồ SH cá nhân, nước uống, sau đó thẳng tiến Vũng Rô
- Tham quan Vũng Rô, bãi biển tuyệt đẹp Bãi Môn, sau đó đi bộ đến giao lưu cùng các anh bộ đội Hải đăng.
- Ăn trưa tại Vũng Rô hay tại Mũi điện
- Trưa trưa bắt ghe đi Hòn Nưa, lại giao lưu đàn hát và hải sản.
- Chiều trễ nhất 17h30 có mặt tại Vũng Rô về Tuy Hoà (có thể xem xét ngủ đêm ở Hòn Nưa)

Ngày 2:
6h sáng, ăn sáng dọn dẹp, xuất phát đi Chí Thạnh, ghé thăm nhà thờ cổ thứ 3 thế giới, nhà thờ Mằng Lăng
8h15: đến nhà thờ Mằng Lăng, tự sướng
8h45 thẳng tiến làng Đồng (thôn Phú Đồng), hỏi thăm dân địa phương lên đỉnh

Chớm chiều xuống núi dọt lẹ về Tuy Hoà, tắm rửa, ăn tối, leo lên xe lửa lúc 19h00, về đầu thú xin mở (ngân) lượng cho chuyến tiếp nữa.

Chi phí tạm tính:
- Vé xe (nằm) 1 lượt: 250K
- Vé tàu trung bình (giường mềm/Cứng): 509/426K
- Tiền mướn xe: 80K*2=160K/2 =80K
- Tiền KS 1 đêm (để đồ và tắm rửa): 300K/10= 30K
- Xăng (xế ôm tự giải quyết): 150K
- Tiền ăn/bữa = 30*6=180K/người

Tổng cộng chi phí 1 người khoảng 1-1,2 T
Mọi người nhớ thứ 3 19h30 đi off ở Gloria Jeans góc NTMK-NKKN Q1 (gần dinh Độc Lập), nhớ mang 500K đóng xèn mua vé trước nhé. Mình sẽ có 1 coupon để đãi các bạn :)

VTF
27-06-2011, 09:06
Lên đường nào pà con, hê hê

largo
27-06-2011, 09:45
E thấy mình thêm 200k đi xe lửa lượt đi luôn a Thắng ơi :)

Hanoi1111
27-06-2011, 09:58
Hòn Nưa các bạn nên xem lại chứ đi ghe ra và về cũng hơn 1 buổi còn thời gian đâu mà chơi, nên dạo quanh Vũng Rô, lên Trạm viba Đèo Cả ngắm nhìn toàn cảnh cũng được.
Ngày hôm sau nên thăm Nhà thờ Cổ Mằng Lăng sau chuyến đi chứ ngược đường đi mất thời gian, tại ngã ba Chí Thạnh cứ theo ĐT.641 lên, cuối cùng về thăm Mằng Lăng và Gành Đá Đĩa sau đó về Tuy Hòa thì thuận tiện đường và kịp thời gian ...

VTF
27-06-2011, 10:05
Nên có 2 lựa chọn đi Thắng, ra đến đó tùy phong cảnh và tình hình mà chọn ngủ ở Hòn Nưa hoặc Đại Lãnh vì nghe bác KD nói ngủ ĐL hấp dẫn hơn.

Hanoi1111
27-06-2011, 10:13
Úp lại cái Map cho các bạn dễ tìm đường, điểm B là ngã ba rẽ vào đường đi Làng Đồng, chú ý rẽ trái vào 100 mét có ngã ba rẽ phải không được rẽ trái (rẽ trái đi buôn Hà Rai)
http://maps.google.com/maps?saddr=1A%2FNguy%E1%BB%85n+T%E1%BA%A5t+Th%C3%A 0nh&daddr=13.113702,109.283522+to:13.43096,109.07788+t o:641&hl=en&ie=UTF8&ll=13.443553,109.060936&spn=0.12405,0.154324&sll=13.479624,109.03376&sspn=0.007752,0.009645&geocode=FYqkxwAd_b-DBg%3BFWYZyAAdwoiDBindiyvCgexvMTH16V8ab_j5Dg%3BFbD wzAAdeGWABimT6agcDqRvMTEFOxQw6I98Pw%3BFdKyzQAdWbd_ Bg&mra=dme&mrsp=3&sz=17&via=1,2&t=h&z=13

VTF
27-06-2011, 10:16
Cảm ơn bạn Hanoi1111 lắm lắm (c)

Hanoi1111
27-06-2011, 10:17
Đang vẽ tiếp cho các bạn đây mà sao nó không lưu được các điểm đích

Hanoi1111
27-06-2011, 10:24
Điểm H là Làng Đồng mới, điểm K rẽ phải lên buôn Phú Hải (buôn xa nhất của tỉnh Phú Yên), điểm L là buôn Phú Lợi, điểm M là buôn Phú Giang 2 buôn này cách con Sông Bà Đài mùa khô có thể lội sông được, mùa mưa thì may rủi ...

http://maps.google.com/maps?saddr=1A%2FNguy%E1%BB%85n+T%E1%BA%A5t+Th%C3%A 0nh&daddr=13.113702,109.283522+to:13.43096,109.07788+t o:641+to:13.48576,109.018443+to:13.489099,109.0012 76+to:13.498321,108.988788+to:13.499991,108.980248 +to:13.501326,108.962996+to:13.500867,108.955958+t o:13.502161,108.952997+to:13.492437,108.944242+to: 13.488932,108.930295+to:13.474618,108.92081+to:13. 465853,108.923128&hl=en&ie=UTF8&ll=13.46342,108.98695&spn=0.124039,0.154324&sll=13.472894,108.934851&sspn=0.031009,0.038581&geocode=FYqkxwAd_b-DBg%3B%3B%3BFdKyzQAdWbd_Bg%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B %3B%3B%3B&mra=mi&mrsp=14&sz=15&via=1,2&t=h&z=13

largo
27-06-2011, 10:25
Lịch đi có vẻ hơi nặng vì ngược đường và đường lên Kôh Clon hơi xa

VTF
27-06-2011, 10:28
Cũng không nặng đâu Largo, cùng lắm thì y như chuyến Vĩnh Hy vừa rồi thôi àh :D

VTF
27-06-2011, 10:31
Hòn Nưa các bạn nên xem lại chứ đi ghe ra và về cũng hơn 1 buổi còn thời gian đâu mà chơi, nên dạo quanh Vũng Rô, lên Trạm viba Đèo Cả ngắm nhìn toàn cảnh cũng được.
Ngày hôm sau nên thăm Nhà thờ Cổ Mằng Lăng sau chuyến đi chứ ngược đường đi mất thời gian, tại ngã ba Chí Thạnh cứ theo ĐT.641 lên, cuối cùng về thăm Mằng Lăng và Gành Đá Đĩa sau đó về Tuy Hòa thì thuận tiện đường và kịp thời gian ...

Vậy bác Hà Nội cho mình xem lịch trình của bác với, để ace thảo luận và đưa ra cung đường hợp ní nhứt.

Hanoi1111
27-06-2011, 10:39
Mình không tham gia chuyến này được cả nhà thông cảm vì đi chấm với bác Tín bên hội GPS nhân mừng sinh nhật 1 năm vào ngày 9 - 10.7.2011 còn 22.7.2011 đã có kế hoạch gặp mặt PPY 3 miền rồi, có gì cứ nhắn tin hoặc gọi mình sẽ hướng dẫn cụ thể đường đi hoặc tối trước khi đi gặp nhau giao lưu cafe hoặc lai rai vài chai cho vui ...

Hanoi1111
27-06-2011, 10:49
Điểm N là buôn Phú Hải, điểm O là đỉnh La Hiên, điểm P là đường lên dốc Khỉ đường này là đường chính lên 2 thủy điện La Hiên đang thi công, không có đường lên đỉnh La Hiên đâu còn nếu đi các hang, hay các điểm nào đó thì liên hệ người dân địa phương hỏi cho chắc chắn chứ không khéo sẽ lạc đường và mất nhiều thời gian ...

http://maps.google.com/maps?saddr=1A%2FNguy%E1%BB%85n+T%E1%BA%A5t+Th%C3%A 0nh&daddr=13.113702,109.283522+to:13.43096,109.07788+t o:641+to:13.48576,109.018443+to:13.489099,109.0012 76+to:13.498321,108.988788+to:13.499991,108.980248 +to:13.501326,108.962996+to:13.500867,108.955958+t o:13.502161,108.952997+to:13.492437,108.944242+to: 13.488932,108.930295+to:13.474618,108.92081+to:13. 465853,108.923128+to:13.540144,108.917241+to:13.43 1081,108.869877+to:13.44377,108.918943&hl=en&ie=UTF8&ll=13.438294,108.877945&spn=0.062026,0.077162&sll=13.44756,108.927555&sspn=0.124047,0.154324&geocode=FYqkxwAd_b-DBg%3B%3B%3BFdKyzQAdWbd_Bg%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B %3B%3B%3B%3B%3B%3B&mra=mi&mrsp=17&sz=13&via=1,2&t=h&z=14

Các đường mòn quanh khu vực núi này độ dốc rất lớn xe máy khó có thể đi được, nếu lên được thì đi xuống cũng không được vì độ dốc có khi 30 - 40 độ và đường đất nên bị xói mòn nhiều ...

VTF
27-06-2011, 11:01
Ui cha, nghe là mình thấy nghiền rồi, cứ hang, dốc, đỉnh, núi cho nhiều vào là mình khoái àh, mùa này khu vực đó có mưa nhiều ko bác Hà Nội?

Hanoi1111
27-06-2011, 11:08
Mùa này nắng như thiêu đốt nhất là cái huyện miền Núi Đồng Xuân đó, nhưng sông thì bị ảnh hưởng của mưa Tây Nguyên nên có khi cũng nhiều nước ...

qkhoaa3
27-06-2011, 17:57
Nên có 2 lựa chọn đi Thắng, ra đến đó tùy phong cảnh và tình hình mà chọn ngủ ở Hòn Nưa hoặc Đại Lãnh vì nghe bác KD nói ngủ ĐL hấp dẫn hơn.
Vote cho ngủ đêm ở Hải đăng Đại Lãnh (c), hôm đó 16 Âm lịch, sẽ thêm chương trình ngắm trăng trên biển --> nhậu dưới trăng --> ngắm trăng lặn --> ngắm mặt trời mọc..(NT)
Nghe nói Hải đăng có đủ chỗ 15 người, mà ko sao đem túi ngủ (lều) theo..:D

VTF
27-06-2011, 20:19
Vote cho ngủ đêm ở Hải đăng Đại Lãnh (c), hôm đó 16 Âm lịch, sẽ thêm chương trình ngắm trăng trên biển --> nhậu dưới trăng --> ngắm trăng lặn --> ngắm mặt trời mọc..(NT)
Nghe nói Hải đăng có đủ chỗ 15 người, mà ko sao đem túi ngủ (lều) theo..:D

Hì hì, sáng sớm T7 từ Tuy Hoà đi Vũng Rô đèo Cả chơi, trưa chiều về chơi và ngủ đêm ở Bãi Môn, hải đăng Kê Gà, nhưng sáng sớm CN phải khởi hành thật sớm, vì Đại Lãnh thì phía Nam, còn La Hiên thì phía bắc Tuy Hoà, hơi bị xa, hì hì

Toàn Thắng
28-06-2011, 00:50
Các bạn ơi, nhớ đi cafe ca phao off đầy đủ nha, mình lấy 2 cái coupon đãi các bạn luôn, đặt cọc tiền xe luôn để mình mua sớm lấy chỗ tốt, phân chia xế ôm và lều chõng nữa :)



E thấy mình thêm 200k đi xe lửa lượt đi luôn a Thắng ơi

hay em đi xe lửa 1 mình ra đó nhập bọn nhé (hình như đến cùng 1 giờ đó)? Nhớ dẫn theo ôm xinh độp nhớ


Cám ơn anh :). Cũng lâu rồi chưa về miền Tây. Chờ lịch của anh :D
vậy hẹn gặp Tía tô ngắm trăng mùa nước nổi miền Tây ;)


Hòn Nưa các bạn nên xem lại chứ đi ghe ra và về cũng hơn 1 buổi còn thời gian đâu mà chơi, nên dạo quanh Vũng Rô, lên Trạm viba Đèo Cả ngắm nhìn toàn cảnh cũng được.
Ngày hôm sau nên thăm Nhà thờ Cổ Mằng Lăng sau chuyến đi chứ ngược đường đi mất thời gian, tại ngã ba Chí Thạnh cứ theo ĐT.641 lên, cuối cùng về thăm Mằng Lăng và Gành Đá Đĩa sau đó về Tuy Hòa thì thuận tiện đường và kịp thời gian ...

Chỉ sợ cà kê quá bận về tối thui thì phải bỏ qua Mằng Lăng và Gành Đá Dĩa


Úp lại cái Map cho các bạn dễ tìm đường, điểm B là ngã ba rẽ vào đường đi Làng Đồng, chú ý rẽ trái vào 100 mét có ngã ba rẽ phải không được rẽ trái (rẽ trái đi buôn Hà Rai)

Cám ơn bạn Lâm nhé, bạn có số của mấy anh canh gác ở Đại Lãnh không, mình hỏi thăm tình hình xíu


Nên có 2 lựa chọn đi Thắng, ra đến đó tùy phong cảnh và tình hình mà chọn ngủ ở Hòn Nưa hoặc Đại Lãnh vì nghe bác KD nói ngủ ĐL hấp dẫn hơn.

Nghe có vẻ hấp dẫn...


Lịch đi có vẻ hơi nặng vì ngược đường và đường lên Kôh Clon hơi xa

Hơi đuối phải không Largo, bữa nào anh đi rừng Phan Dũng lại phải rủ em đi cho biết mới thấy cung này bèo nhèo :D


Vote cho ngủ đêm ở Hải đăng Đại Lãnh, hôm đó 16 Âm lịch, sẽ thêm chương trình ngắm trăng trên biển --> nhậu dưới trăng --> ngắm trăng lặn --> ngắm mặt trời mọc..
Nghe nói Hải đăng có đủ chỗ 15 người, mà ko sao đem túi ngủ (lều) theo..:D

Đang suy nghĩ Khoa ơi, hôm trước ngắm trăng Kê Gà PT với em nào còn phê hay sao mà giờ lên Kê Gà PY ngắm tiếp, tiếc là chủ thớt Tía tô không đi được hén :LL

VTF
28-06-2011, 14:20
Thắng ơi, chiều nay a kẹt ko tham gia được, e cho a số TK, a chuyển cho nhanh. Với lại nghe chị Voi nói chú Sói sẽ nhập đoàn từ Tuy Hòa luôn vì chú ấy đang ở Đò Nẽng.

nhoctheki
28-06-2011, 16:33
Cuối tuần này e gặp a ở Đà Lạt đóng xiền anh luôn nha, hihi.

fanha99
28-06-2011, 21:11
Thắng cho Fanha xin số TK luôn nha. :)

nhocharuka
28-06-2011, 23:37
úi, họp đóng tiền rùi à
phổ biến tình hình xong rùi sao
nhanh quá....chưa kịp cập nhật chính xác
a TT có thể cho e nhóc biết lại thông tin chính xác không để e xử nốt nửa cục gạch ạ ^^

Toàn Thắng
29-06-2011, 08:56
Hôm qua cả nhà đi họp đông dzui quá toàn NCG của mình không, tình thương mến thương ghê :)

Tình hình là đã có 6 mem đóng xèn (Voi giữ ds nên chưa post lên được cả nhà thông củm), cả nhà quyết định đi về xe 2 bận luôn cho cơ động vì giờ tàu lửa không phù hợp lắm.

Hôm ni mình sẽ chạy qua Thuận Thảo và Mai Linh hỏi xe luôn, trong tuần này sẽ book vé đi về luôn (tổng cộng 500K/người). Sẽ có ttin tàu xe cụ thể để mọi người quyết định quăng rút gạch.

+ 99% quyết định ngủ ở ĐL, giờ còn gọi cho mấy anh gác đèn hỏi thăm xíu là ổn. Sau khi có ttin này sẽ thông báo để mọi người cùng lo lều chõng ăn nằm (trừ 2 bạn Quỳnh và Khoa :LL )

+ Anh Long hỏi vụ thuê xe khi mình đến đó giúp em được không, em sẽ hỏi bên bạn Lâm nữa, vì mình đến là lấy xe đi ngay, nếu không được nữa thì mướn 1 phòng KS để làm tin rồi mướn xe :)

+ Cơ bản lịch trình ngày 1 thay đổi ở chỗ chỉ đi thăm Hòn Nưa và ngủ ở Đại Lãnh. Ngày 2 mình đang llạc lại với bạn Lâm Hanoi111 rồi mới post lên ttin cho cả nhà

À, thủ quỹ của mình cho chuyến đi sẽ là bạn Voi, ttin tk mình sẽ PM cho mọi người sau :) Sau đây là các cặp x-o (xế trước, ôm sau) dự kiến

- Lam + Tú (Largo)
- Nghĩa + Vinh
- Khoa + ...
- Quy + ...
- Syringa + Oanh (?)
- A.Nong + U
- Thắng + ...

Em Quỳnh thix xế nào cứ nói nha. Nhóc ơi, em còn cần thêm ttin gì để đặt gạch không, có gì mật thư cho anh nha. À quên, anh Thắng đẹp zai vui tánh vẫn còn độc thân (í lộ liễu quá :D )

voicoi_0v
29-06-2011, 09:19
Tình hình là sau buổi off đầu tiên :
-Đã đóng tiền tươi tạm ứng 500.000d cho chuyến đi như sau :
1. voi
2. sói
3.chốt tàn
4. largo
5. largo'
6. qkhoaa3
7. nhoctheki (đưa tại đà lạt cho bác TT)
- Hứa chuyển khoản :
8. waxabi
9. vtf
10. deplaobien
11. fanha99
12. syringa87
13. 04hcb (chưa chốt)
Theo như lời bác TT đi và về đều bằng xe khách chất lượng cao, kế hoạch đi tàu hủy.
ACE sẽ ngủ lều cho nó xôm tụ hỉ hỉ.
1. voi (1 lều đôi)
2. sói (1 lều đôi)
3. nhoctheki (1 lều đơn)

nhocharuka
29-06-2011, 10:25
sorry a Thắng
ngày 16 & 17 e lại có lịch mất rồi
cho e rút lại nửa cục gạch bữa nha
chúc a và mọi người đi vui vẻ ^^

VTF
29-06-2011, 11:16
Dự kiến số lượng bao nhiêu vậy Thắng ơi? Nếu đủ thì thôi, con nếu vẫn còn vài chỗ thì đưa lên tìm bạn luôn đi, vì đã qua deadline rồi, với lại thêm thành viên mới thì thêm niềm vui.

qkhoaa3
29-06-2011, 11:32
ACE sẽ ngủ lều cho nó xôm tụ hỉ hỉ.
1. voi (1 lều đôi)
2. sói (1 lều đôi)
3. nhoctheki (1 lều đơn)
4.qkhoaa3 (1 lều đôi)

Dự kiến số lượng bao nhiêu vậy Thắng ơi? Nếu đủ thì thôi, con nếu vẫn còn vài chỗ thì đưa lên tìm bạn luôn đi, vì đã qua deadline rồi, với lại thêm thành viên mới thì thêm niềm vui.

Nhìn vào danh sách , chắc tuyển thêm ôm ..không thì mấy anh nhà NCG tự ôm nhau ở Phú Yên rồi..:))

jackcu
29-06-2011, 11:41
Ah, mấy ngày nay anh không vào phượt nên không biết thông tin gì cả. Hôm nay vào đã thấy mọi người of tối qua rồi, chuyến này anh lỡ hẹn với mấy anh em nhà mình rồi vì trùng ngày anh đi kongchro tây nguyên của Yensieungo, thật tiếc quá(NO):(( không có dịp uống rượu ngắm trăng ở đại lãnh cùng anh em rồi !!. Nếu đến đại lãnh mà trời không mưa anh em dựng lều ngay bãi biển dưới chân hải đăng, hai bên là vách núi, phía trước là biển thi thật tuyệt vời (ở đây trông giống như 1 eo vịnh nhỏ) sáng dậy sớm leo lên hải đăng ngắm bình minh, đừng mướn phòng ở trạm hải đăng (giá đắt mà không thú vị). Hẹn mọi người chuyến An Giang nhà bác Liêm. Chúc cả nhà 1 chuyến đầy thú vị!

VTF
29-06-2011, 11:59
Chết thật, đề nghị lão Thắng chuyển ngay topic lên box Tìm bạn để mau mau tuyển ôm cho các zai NCG lào :LL . Nhớ là chỉ tuyển ôm thôi nhá :))

nhoctheki
29-06-2011, 12:39
Anh Thắng book vé đi cho e thôi nha, vé về e tự book sau. Em còn đi chỗ khác nữa, sẵn đang thất nghiệp, hihi.

khoadanh
29-06-2011, 17:22
Ra Phú Yên nhớ thưởng thức món gà nướng, vịt nướng ngon tuyệt luôn đó các bác !

khoadanh
29-06-2011, 18:10
Vài tấm ảnh ở Hải Đăng Đại Lãnh

https://cB4.upanh.com/20.629.27531563.sBr0/dsc0211gf.jpg

https://cB0.upanh.com/20.629.27531599.koF0/dsc0213gf.jpg

https://cB0.upanh.com/20.629.27531619.J7q0/dsc0216gf.jpg

https://cB7.upanh.com/20.629.27531646.8ZD0/dsc0218gf.jpg

https://cB7.upanh.com/20.629.27531656.q7Y0/dsc0221gf.jpg

khoadanh
29-06-2011, 18:11
https://cB9.upanh.com/20.629.27531678.ttg0/dsc0223gf.jpg

https://cB4.upanh.com/20.629.27531763.5AF0/dsc0230gf.jpg

https://cB1.upanh.com/20.629.27531810.hW0/dsc0232gf.jpg

https://cB0.upanh.com/20.629.27531889.wi70/dsc0239gf.jpg

Bến tàu không số di tích lịch sử tại Vũng Rô
https://cB7.upanh.com/20.629.27531936.ZOW0/dsc0251gf.jpg

https://cB3.upanh.com/20.629.27532022.oma0/dsc0253gf.jpg

khoadanh
29-06-2011, 18:15
https://cB1.upanh.com/20.629.27532080.OrY0/dsc0260gf.jpg

https://cB1.upanh.com/20.629.27532160.MAP0/dsc0268gf.jpg

https://cB1.upanh.com/20.629.27532240.dJY0/dsc0271gf.jpg

https://cB4.upanh.com/20.630.27532313.yke0/dsc0274gf.jpg

https://cB7.upanh.com/20.630.27532376.wsn0/dsc0275gf.jpg

https://cB5.upanh.com/20.630.27532424.kUb0/dsc0276gf.jpg

khoadanh
29-06-2011, 18:18
https://cB5.upanh.com/20.630.27533074.0yM0/dsc0309gf.jpg

https://cB3.upanh.com/20.630.27533112.VMQ0/dsc0310gf.jpg

https://cB5.upanh.com/20.630.27533164.C6Z0/dsc0318gf.jpg

https://cB8.upanh.com/20.630.27533207.tga0/dsc0338gf.jpg

https://cB6.upanh.com/20.630.27533255.LGW0/dsc0341gf.jpg

VTF
29-06-2011, 18:35
Èo, nghe bác KD nói thì chuyến này ace nhà NC ta khỏi cần ở nhà nghỉ, kéo hết vào mấy cái lều bù khú cho nó đã lại khỏi tốn xiền, để xiền ấy ăn...hải sản cho sướng nhệ :D

Hanoi1111
29-06-2011, 21:17
Bạn Thắng hồi chiều có hỏi mình các thông tin mà chưa kịp trả lời, bạn cho nick Yahoo sẽ trao đổi cụ thể, đang tìm các thông tin và sẽ đưa lên đây cho các bạn theo dõi ...

Hanoi1111
29-06-2011, 21:30
Số điện thoại anh Sang cho thuê xe máy: 0934074522.
Số điện thoại các hãng xe giường năm, ngồi đều có: Xe Bình Phương, 0573.836.868, 0977.744.456, xe Cúc Tư: 0903.524.227, 0905.824.227, 0573.824.227, 01236.013.187
còn nhiều nhà xe nữa nhưng tốt nhất vẫn là Thuận Thảo (xe chất lượng cao), sau là Cúc Tư và Bình Phương ngang nhau, sau đó còn nhiều nhưng không bằng...
KS thì có rất nhiều nếu giá từ 100 - 250K là tốt, có phòng 130K máy lạnh đầy đủ tiện nghi ...
Chú ý: nếu trang bị đầy đủ thì nên cắm trại dưới Bãi Môn, chứ đừng lên Mũi Điện vì giá mấy tên đó chém lắm 130K cho một người (vô lý), các bạn chỉ cắm trại dưới Bãi Môn tắm biển mua hải sản ở Bãi Gốc cách đó 7Km tự tổ chức tiệc thì hay hơn, sáng mai hoặc chiều tối lên ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên Hải Đăng, vào thăm tốn 10K / người đó (cái cũng cực kỳ vô lý) là di tích cấp quốc gia không phải khu du lịch mà bọn hắn thu tiền là sao ??? việc này rất nhiều người ý kiến nhưng chưa có kết quả ...

Hanoi1111
29-06-2011, 21:32
Nhà Nẫu có thể sẽ tham gia xế hoặc ôm đều được, nói chung là ai cũng có xe rồi, nhưng phải đến ngày đó các bạn ra rồi liên hệ sẽ quyết định sau ... chúc vui vẻ, may mắn ...

Toàn Thắng
29-06-2011, 21:50
Cám ơn bạn Lam, mình đã mật thư cho bạn thét mét của mình.

Sáng nay đã hỏi qua Mai Linh, chuyến về không có từ Tuy Hòa mà từ Quy Nhơn, đi hơi trễ nên tới SG cũng hơi trễ.

Các hãng khác ttin như sau (đi về buổi tối)

Cúc Tư: hình như chỉ có chuyến 7h tối giống Thuận Thảo, giá vé GN 240K, sáng 6h30 tới
Thành Ban: 6h30 đi sáng 6h30 tới, giá 240K
Thuận Thảo: lịch như Cúc Tư, giá 250K

Mình chắc sẽ đi Thuận Thảo bận đi/về luôn quá (500K/2 chặng). Nếu không có hãng xe nào khác trễ hơn chắc mình phải đẩy lịch ngày 2 sớm hơn 1 tiếng (xuất phát 6AM) để mọi người về kịp giờ.

Vừa search 1 số bài nói về ngủ ở ĐL thì ttin như sau: hình như trên HĐ có phòng rộng rãi 4 người có thể dành cho chị em và người không thích gió biển lớn (giá 80K/người, chưa confirm).

Tiền ăn trên HĐ là 130K/suất (hix), nhưng mình còn 1 option khác là ăn ở nhà bác Mười Thái (dưới bãi Môn), nghe đồn giá cả phải chăng (đã điện thoại tối nay mà ò í e), chắc mình cũng sẽ gửi xe ở đây luôn. Hoặc có thể mua hải sản (ở Bãi Gốc?) đến nhờ vợ chồng bác chế biến giùm.

Đã hỏi anh LK thì được biết có 1 số chỗ có thể cắm trại và giăng võng được nên các bạn có máu bụi có thể tự sướng ở đây nhé (nên mang theo lều đôi, đơn, tránh lều 4+). Link ở đây:

https://www.phuot.vn/threads/16230-Gành-Đá-Đĩa-Hải-đăng-Kê-Gà-Cực-Đông-Biển-Hồ-Ngã-3-Đông-Dương-29.4-3.5/page14
https://www.phuot.vn/threads/16230-Gành-Đá-Đĩa-Hải-đăng-Kê-Gà-Cực-Đông-Biển-Hồ-Ngã-3-Đông-Dương-29.4-3.5/page17

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=en&q=cache:IF68EaU9ZJ0J:http://nld.com.vn/2011062302321727p0c1201/don-binh-minh-tren-mui-dai-lanh.htm+d%E1%BB%B1ng+l%E1%BB%81u+%22%C4%91%E1%BA% A1i+l%C3%A3nh%22&ct=clnk

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=en&q=cache:qJqEFanh_jsJ:http://sweetiesandrose.wordpress.com/tag/d%E1%BA%A1i-lanh/+ch%C3%BA+m%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A1i+%C4%91%E1%BA %A1i+l%C3%A3nh&ct=clnk

http://ttvnol.com/hoiuc/1141882
http://my.opera.com/hoangquocviet/blog/show.dml/4123874

Số ll ở đây ạ

Đt của chú 10 đây 01694067610 hoặc 0576288322
Đt anh Trắng trạm trưởng: 0947475989
Anh Ảnh: 0905327219

Đã hỏi bạn Lam, đường đi vào La Hiên tầm 2.5h từ Tuy Hòa (có nghỉ ngơi), đi về mất 5h. Cộng thêm leo núi lên xuống 5h. Ăn uống 1h. Có lẽ nên đi tầm 5h00 sáng xuất phát từ ĐL (+25KM đến Tuy Hòa) thì an toàn.

Các ttin khác bạn Lam giúp mình nhé. Đồ đạc cần chuẩn bị: võng, lều gọn nhẹ (có cọc cố định nhé vì gió mạnh), bạt, đèn pin, đèn đeo trán (vì có thể vào hang trong khu núi La Hiên),...

Các bác mạnh dạn hỏi anh trai mình (anh Google í mà) rồi góp ý kiến nhé...

Hanoi1111
29-06-2011, 23:11
Các hãng xe nêu trên đều có các chuyến xe từ 6g đến 8g 4-5 chuyến/ngày nên các bạn không lo đi sớm hay muộn mà đi giờ nào thì đến SG cũng sớm kịp cho các bạn đi làm, trừ kẹt xe, tắc đường, chiều ra Tuy Hòa cũng vậy hay tắc đường ở Đèo Cả.
Nhà chú Mười thì giá cả đỡ hơn trên Hải Đăng, nên cắm trại ngủ nghỉ dưới Bãi Môn cho có cảm giác hoang dã mà tiết kiệm được chi phí để dành ra Tuy Hòa nhậu sướng hơn ...
Đi đến Làng Đồng nếu đi nhanh khoảng 2 tiếng đường sá mùa này yên tâm, vụ leo núi và hang động nên có người dẫn đường biết rõ, chứ không là mất thời gian, việc leo lên đỉnh La Hiên là khó vì không có đường đi, chỉ đi theo các đường mòn .....
Nói chung là phải có người dẫn đường biết rõ nơi các bạn đến và dẫn đi cùng.
Nếu cần liên hệ Già Cư thì ra đây mình sẽ chỉ nhà cho các bạn liên hệ hỏi han thông tin hoặc người dẫn đường ...

VTF
30-06-2011, 09:18
Tớ vote 5 sao cho cái vụ ngủ bãi, quen rồi :D, cơ mà tớ ko có lều, bác HN cho tớ hỏi là chỗ đó có cây để mắc võng ko ạh?
Thks bác HN đã help ace rất nhiều. (c)

PS: chú Nghĩa nhớ mang cây đàn ghita nhé ;), cho 2 giọng oanh vàng Voi Sói đồng ca, ace ta ngồi nhấm nháp thưởng thức =)). biển đêm mà ko có đàn thì mất cả vui.

ChốtTàn
30-06-2011, 15:18
ec ec...Em đem cây đàn ok...nhưng để hiệu quả...có ai chiu đem theo cái laptop cho em được ko??để có lời và hợp âm...em đánh mới dc...chứ ko như kỳ Vĩnh Hy thì tàn wá...hehehe...

Àh cho em thêm 1 Suất Ôm nửa nhé...mới rủ dc 1 người bạn đi...Tên Ngọc nhé...hehe

04hcb
03-07-2011, 13:45
Tình hình T7, CN trốn chạy không được
Đành ở nhà theo dõi hồi ức chuyến đi thôi
Bác Thắng, cho em hủy gach nhé :(

Toàn Thắng
04-07-2011, 08:55
Tình hình là dạo này hơi "nú nẫn", tk mình là Eximbank nhé mọi người.

TOMATO
04-07-2011, 11:51
Hello anh Thắng, bữa giờ ít lên Phượt nên không theo dõi topic thường xuyên. Anh Khoa hôm qua mới nói với em thông tin thì mọi người đã đóng tiền rồi. Giờ em vẫn muốn tham gia được không anh? Anh đồng ý nha :)

ChốtTàn
04-07-2011, 14:17
em nghỉ là dc đó a Cà Chua ơi...đông đông vui vui...01648255308 số a Toàn Thắng đó a Cà Chua

nhocharuka
05-07-2011, 14:58
Tình hình T7, CN trốn chạy không được
Đành ở nhà theo dõi hồi ức chuyến đi thôi
Bác Thắng, cho em hủy gach nhé :(

mừng quá có người ở lại cùng e rùi =))

Toàn Thắng
05-07-2011, 22:37
Tomato ơi vẫn luôn còn chỗ cho NCG mừ :) Bạn nào đã gửi tiền mình thì SMS mình nhé, chứ tiền vào mừ hổng biết là của ai là... keke :)

Đã nhận tiền của nhoctheki 500K. Anh em tiếp tục đóng cọc để mình book vé xe (trễ nhất cuối tuần này book luôn vì sợ lịch thi đại học). Ngày mai mình sẽ ra BXMĐ xem lấy số ĐT rồi book luôn.

Có thể bận về mình đi 19h nên đến SG hơi trễ (7h sáng), mọi người chuẩn bị trước nhé.

Danh sách đăng ký đến giờ (x-o) (*: chưa đặt cọc): 12 người xác nhận + 3 người chưa chắc (?), sẽ chốt đoàn ở 15 người đỗ lại.

1. voi + sói
3. chốt tàn + ngọc?
5. largo + lam
7. qkhoaa3 + ...
8. nhoctheki
9. Long + deplaobien*
11. Thắng + waxabi
13. fanha99*
14. syringa87? + oanh? *
16. tomato?

Danh sách lều (tổng sức chứa 7 người)

1. voi (1 lều đôi)
2. sói (1 lều đôi)
3. nhoctheki (1 lều đơn)
4. qkhoaa3 (1 lều đôi)

voicoi_0v
06-07-2011, 12:26
Bác Thắng ơi, Voi đã nhận được ck của Oanh + Syringa87 + Deplaobien rồi ha. hiện giờ tổng cộng đang giữ cọc của 9 người: 4.500.000 nhé.

ChốtTàn
07-07-2011, 11:09
dear a Thắng...số phone người thuê xe máy....

( Đ/c: 2 Lê Thánh Tôn - Anh Sang 0934074522 )

Toàn Thắng
08-07-2011, 08:41
Cảm ơn Nghĩa, anh đã gọi điện hôm trước nữa nói chuyện với anh Sang rồi, tình hình là có thể mình sẽ phải đặt cọc 1000K cho 2 ngày, có gì mình sẽ liên lạc CK Lâm xứ Nẫu để giúp lo vụ này.

Fanha cũng đã gọi điện nhờ Thắng book vé giùm rồi, Tomato cũng đã nhắn tin, nên mình sẽ book vé cho các bạn sau nhé:

Đi-về:
- Voi + Soi
- Largo + Lam
- Fanha
- Qkhoaa3
- Thắng + Quỳnh
- Deplaobien
- Nghia + Ngoc
- nhoctheki (chi co ban di)
- Syrynga + Oanh
- Tomato

15 vé đi, 14 vé về nhé. Bác Long vẫn còn đang dập dòm, hix hix. Voi ơi như đã trao đổi chắc anh sẽ book vé, em chạy ra bến xe miền Đông lấy vé nhé. Cuối tuần này mình lại bay rồi :(

Thứ 3 tuần sau, 12/07/2011 mình về lại off nhé bà con, cafe Gloria Jeans góc NKKN-NTMK tiếp, kỳ này mình sẽ tới sớm chuộc lỗi, phải xài hết 2 coupon chứ, hehe. Lúc đó chốt danh sách, lấy ttin luôn. Anh Long cho em 500 đ ttin liên lạc qua PM với.

Toàn Thắng
11-07-2011, 22:38
Èo, do mới đi xa về cuối tuần rồi, hơi mệt nhưng cũng đã chạy ra được BXMĐ để hỏi thông tin xe cho đoàn mình. Mình đã book 15 vé cho chuyến đi, nhưng có lẽ danh sách vé sẽ thay đổi chút ít

- Voi
- Fanha
- Qkhoaa3
- Thắng + Quỳnh
- Deplaobien
- Nghia + Ngoc
- Syrynga + Oanh
- Tomato

Vậy là có tổng cộng 11 vé đi và về. Sói sẽ đi và về từ ĐN, nhoctheki sẽ đi và về từ Lý Sơn, Largo + Lam sẽ đi tàu.
Ngày mai mọi 12/07 mọi người off ở Gloria Jeans đóng thêm tiền nhé 19h30 nhé vì mình còn phải đặt cọc xe cộ nữa mà 500K chỉ đủ vé 2 chiều. Mình sẽ chốt đoàn ngày mai luôn để gút lại vụ lều võng nhé.

Nội trong ngày mai mình sẽ chốt lại ttin đi về, xe cộ và ngủ tại ĐL.

Nhà mình có ai thấy ttin sai thì hê lên nhé :)

waxabi
12-07-2011, 10:07
Thêm bao tiền để em còn đi vay nóng nữa anh xế, mà tối nay có trễ hẹn giống như lần trước không đó, em nghi lắm àh nhen

Toàn Thắng
13-07-2011, 01:27
Hôm nay mình đã hân hạnh xài hết 2 cái coupon đãi các bạn nhà NCG, mà vẫn còn thiếu tiền hehe để mai mốt mua thêm coupon cho bữa off lần sau nhà mình. Gút lại hôm nay có các việc sau:

Chốt đoàn danh sách sau (theo thứ tự x-o) nhé:

1 Voi + Sói: 2 * 500K
2 Nghĩa + Ngọc (bạn Nghĩa): 1 * 500K
3 Syringa + Oanh: 2 * 500K
4 Thắng + Quỳnh: 1 * 500K
5 Qkhoaa3 + U: 1 * 1T + 1 * 500K
6 Tomato + Fanha: 1 * 900K + 1 * 1T
7 Vinh: 1*500K
8 Tú + Lam: 2 * 500K
9 Quân + Trâm (bạn Tú Largo): 2*500K

Chốt đoàn con số 17, 9 xe, gồm 10 nam + 7 nữ, khá cân bằng sinh thái trừ bạn nhoctheki sẽ cho tự kỉ 1 mình :P

Tổng số tiền Voi hốt hụi giờ chót là 8.9T. Tổng số tiền tạm thu mọi người là 1T/người (trừ Largo & 3 bạn, Sói do tự chi phí đi lại nên sẽ ứng trước 500K), tổng là 14.5T (12*1 + 5*0.5). Thắng sẽ chuyển cho Voi 2T tiền của Thắng, Vinh và Quỳnh. Còn các bạn còn lại nhớ chuyển khoản cho Voi trong ngày mai/mốt nhé để còn lo vé đi và về, thuê xe. Ai đóng tiền rồi mà không đi mình sẽ CK trả lại sau, trừ những khoản chi phí bị trừ do đặt cọc nhé :)

Số TK của Voi (Bùi Nguyễn Phương Đăng)

- 151 01 03 193 003, NH Marine Bank (Quân đội), chi nhánh An Phú.

- 06 002 0358 745, Sacombank, CN Gò Vấp.

Mọi người chuyển khoản xong nhớ nhắn tin cho Voi, 0907 267 135 nhé. Cú pháp: "nick phượt - CK La Hiên - số tiền" :)

- Tình hình vé đi (Thuận Thảo) tối nay Voi sẽ ghé lấy (11 vé) và vé về (11 vé Cúc Tư) mình sẽ confirm lấy trong nay mai luôn cho chắc ăn để tránh kẹt đi thi ĐH.
- Theo báo cáo lều mới nhất thì phân bổ lều như sau:

* Voi + Sói: lều 2 ứ chịu ở 3 :LL
* U + Qkhoaa3 (đại gia và chân dài)
* Nghĩa & Ngọc (ười ập à ái ú)
* Fanha: lều đơn
* Vinh: lều đơn
* (Syringa) Anh + Anh (2 "anh ngủ chung với nhau :P)
* Tú + Lam: lều uyên ương :D

Còn lại 5 kẻ cô đơn này sẽ ngủ 1 lều 5 (Thắng,Quỳnh, Quân,Trâm, Tomato). Qkhoaa3 sẽ giúp mình lo việc mướn lều của bạn Hồng GV (457 LVThọ, P9, GV - cty Hoàng Phương) nhé.

Còn việc mướn xe mình sẽ thông báo đến cả nhà trong nay mai nhé. Dự trù kinh phí sơ bộ:

- Tiền xe SG-PY (2 chặng): 490K/ng
- Tiền mướn xe 2 ngày: 200K/2 = 100K/ng
- Tiền ăn: 50K * 6 buổi = 300K (chia bình quân, buổi ăn hải sản tại nhà chú Mười có thể cao hơn)
- Nước uống: 20K (4 chai/2 ngày)
- Tiền thuê KS 2 ngày: 400K/17 ~ 24K/ng (để chứa đồ khi đi La Hiên)
- Tiền xăng 2 ngày (200KM): 150K/2 = 75K/ng
- Tiền thuê lều 3 ngày - trả chiều thứ 2 (tính riêng cho 5 người): 120K/5 = 24K/ng
- Dự định mua 1 tấm bạt lớn che lều phòng khi mưa cho đoàn
- Các chi phí phát sinh linh tinh khi ở ĐL, La Hiên: 100K/người

Tổng cộng mọi người sẽ chi khoảng 1.2T, sẽ cố gắng vẫn ăn ngon vui chơi nhảy múa hết cỡ mà vẫn tiết kiệm nhưng mọi người mang phòng hờ dư dả chút nhé :)

Dặn dò mọi người chút về đồ dùng cá nhân nhé:
- 1 đôi giày (lái xe, leo núi), 1 đôi dép (đi biển), đồ bơi (tắm biển), 1 đèn pin đeo trán (bắt buộc khi leo hang cần dùng tay, nếu không có mọi người có thể ra chợ Dân Sinh mua hoặc nhờ Thắng mua) và 1 đèn pin cầm tay.
- 1 chiếu cách nhiệt (ở Coopmart LTK, ai muốn mua nói mình mua giùm luôn cho)
- Áo lạnh, áo mưa, 2+ đôi vớ (phòng khi đi đường qua sông suối và ngủ ngoài biển gió mát lắm nhe), kem chống nắng, Soffell
- CMND (thuê xe), bằng lái (xế)
- Túi ngủ/võng (tự do), rượu (ai có gì chơi đó)
- Tâm trạng vui vẻ

Báo cáo đêm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại mọi người tối thứ 6, 18h30 nhé (BB)

qkhoaa3
13-07-2011, 10:02
Hoan hô chủ thớt thức khuya post bài, lo cho đoàn..:L,:D
Vậy là chỉ còn lo vụ thuê xe máy ở Phú Yên nữa thôi phải không a Thắng?

VTF
13-07-2011, 10:53
Nhà NC mình đi đông zui quá, thế mới gọi nà đoàn kết nhệ (c)
Đọc bài lão Thắng post mà cười nôn ruột :D
Mình ngồi trông nhà hóng tin các bác nhá.

ChốtTàn
13-07-2011, 12:07
theo thông tin mới nhận được thì Sở Thương Binh-Xã Hội...Bác Long đăng ký luôn 1 cục gạch thế là đoàn ta đã chốt ở con số 18 nhé....Không ai lẻ loi nửa nhé...Chị Voi đã mua luôn 12 vé nhé...Thế là hội Bar-Biết đã có thể có 1 tấm hình tập thể 8 người rồi nhé...hehehe...

TOMATO
13-07-2011, 21:39
Leo hang thì cần mang theo găng tay không anh Thắng ? Găng tay lao động ở siêu thị á ?

qkhoaa3
13-07-2011, 21:56
Leo hang thì cần mang theo găng tay không anh Thắng ? Găng tay lao động ở siêu thị á ?
Đi núi rừng thì nên có găng tay, em mua loại găng tay bảo hộ lao động, loại có gai cao su là ok rồi.:)

VTF
13-07-2011, 22:21
Cụ nào có tấm bạt đơn thì cho tớ mượn với, tớ chỉ có võng thôi mà nghe nói ko có chỗ giăng, đành kiếm tấm bạt giăng tránh sương đêm ngủ vật vờ tạm vậy.
Chú cà chua ra ngã tư Cao Thắng và ĐBP mua găng tay nhé, bán đầy ngoài đấy.
Bà con chém nhanh nhanh cái vụ đồng phục nhé, để còn in áo nữa.

voicoi_0v
14-07-2011, 10:05
Đoàn ta chốt ở con số 18ng. Voi đang giữ vé 12 người đi xe Thuận Thảo tại BXMD lúc 7g tối ngày 15.07.2011 (7g30 xe khởi hành), quầy vé Thuận Thảo số 39 nhé. Ai chưa đóng tiền tranh thủ ck gấp cho Voi nhé.

qkhoaa3
14-07-2011, 10:13
Cụ nào có tấm bạt đơn thì cho tớ mượn với, tớ chỉ có võng thôi mà nghe nói ko có chỗ giăng, đành kiếm tấm bạt giăng tránh sương đêm ngủ vật vờ tạm vậy.
Chú cà chua ra ngã tư Cao Thắng và ĐBP mua găng tay nhé, bán đầy ngoài đấy.
Bà con chém nhanh nhanh cái vụ đồng phục nhé, để còn in áo nữa.
Vụ lều hôm trước tính đủ rồi mà, a yên tâm..chiều T6, e sẽ đi thuê thêm 1 cái lầu 6 người.:)

Toàn Thắng
14-07-2011, 23:01
Alo cả nhà, hôm nay mình đã mượn được của bạn Bảo Anh 1 cái lều, Qkhoaa3 mang theo 1 cái tăng võng nữa là OK khỏi phải mướn lều nữa.

Đã đặt KS Đại Giang cho đoàn mình 1 phòng để chứa đồ/tắm rửa, chỗ này cho mình mướn từ 2-5 chiếc xe máy. Tình hình xe máy hơi căng thẳng xíu... có thể ảnh hưởng xí đến phương tiện và lộ trình của mình (ngày 2 đổi qua ngày 1) nhưng vẫn bảo đảm ngủ ở Đại Lãnh. Đã mua luôn giùm bạn Oanh vàng cái chiếu cách nhiệt và đèn đeo trán rồi.

Mọi người giữ gìn sức khoẻ để mặt cười còn tươi và ăn ảnh nhé.

nhocharuka
18-07-2011, 10:53
Trốn chạy về lại chưa a Thắng ơi ^^
share ít thông tin cho mọi người biết với

ChốtTàn
18-07-2011, 13:58
a Khoa oi...em đợi hình của a đây...hehe...up ót lên đi a Khoa...hehe...Thanks thanks a

qkhoaa3
18-07-2011, 16:48
a Khoa oi...em đợi hình của a đây...hehe...up ót lên đi a Khoa...hehe...Thanks thanks a
Bình tĩnh, mai off share hình mà..:)

Toàn Thắng
18-07-2011, 19:04
Đoàn đã kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp (bài văn mẫu mừ :D ) Chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia nhiệt tình trong chuyến đi. 18 người, 2 đêm, gần 200km và biết bao nhiêu kỉ niệm, nhất là dưới "ánh trăng hôm nay cao quá" đêm rằm tại Gành Đá Dĩa của cả bọn.

Ngày mai nhóm Phượt nhà mình sẽ off ở nhà Voi khoảng 730PM nhé (do có việc mình sẽ ghé trễ xíu). Chi phí update mình sẽ cố gắng gửi lên sớm sớm cho mọi người hùn tiền ăn chơi tiếp. Hẹn gặp lại mọi người tại 69 D2, Halo shop nhé.

Voi: 0907.267135

HanHan
18-07-2011, 20:39
Ko đi có dc off ké ko ạ =))

nhocharuka
19-07-2011, 07:50
hix hix, sao đợt này có of share hình mà bữa đi CÝ về hẽm thấy a Long off gì hết trơn
chưa có đủ hình nữa a Long ơi !!!

VTF
19-07-2011, 09:23
Á, hình ko có nhiều bé nhóc ơi, và report hình từ lúc đi đến về đủ hết mà bé Nhóc.

Cuộc trốn chạy mà sao sướng quá và vui quá trời, hi vọng các bác MOD cho phép để tại đây cái report nhỏ nhỏ về chuyến đi này của nhóm mà không phải đưa qua box Hồi ức, vì bên đấy hồi ức về Gành Đá Đĩa và Cực Đông quá trời và rất chi tiết rồi.

Theo cảm nhận riêng của mình thì chuyến đi này vui thôi chứ còn thắng cảnh Gành Đá Đĩa thì không đẹp như mong đợi lắm (hay vì mình busy quá nên ko có tâm trạng để cảm nhận ?:() được cái bãi biển chỗ cắm trại ngay Gành rộng rãi, đẹp, sạch, nước trong, sạch, an toàn, tắm đêm và ngắm trăng rằm mọc trên biển đẹp vãi cả linh hồn, nhà phượt hiếm có tấm nào chụp trăng rằm tại Gành đẹp như lần này. Bác Khoa hay bác nào chụp khi post hình lên thì nhớ đóng dấu bản quyền lên hình nhé, nếu được cho xin thêm chữ NCG thì cảm ơn nhiều nhiều (c)

MÌnh đang ở NT, ko về dự off kịp, ngồi lót dép chờ ảnh ọt đây :D

voicoi_0v
19-07-2011, 11:53
Tối nay 7g30 off ở sinh tố vỉa hè 69 D2, halo shop nhé. gần nhà voi thôi chứ ko phải nhà voi, hehehe...

fanha99
19-07-2011, 12:38
Yeah, thích cái bãi biển đêm. Lúc đó nhìn trăng và biển, Fanha chỉ biết "ước gì em ở bên giờ này..."
Tối nay, Fanha phải đi gặp khách hàng, có thể sẽ ko chạy qua off cùng các bạn dc.

waxabi
19-07-2011, 16:20
Tối nay Quỳnh quít cũng xin cáo lỗi với mọi người nhen
Nếu mấy anh muốn share hình chui xuống gộp thì add skype của Q là ngocvanquynhnguyen, sẽ send khi có yêu cầu

nhocharuka
19-07-2011, 16:55
@a Long : vậy là không off share hình CYS à, e chỉ thấy có 1 người share à,
a Long có post nhưng không biết đầy đủ không nữa >"<
vậy chuyến miền Tây cụ thể là ngày nào vậy a, đề e cố gắng thu xếp đi rùi trả nợ lần trước cho a luôn
còn khó quá không đi được a pm lại cho nhóc con số để...chuyển khoản nha ^^
thanks

Toàn Thắng
20-07-2011, 00:35
Tình hình tối nay off có vẻ hẩm hiu quá, mọi người có hình (Quỳnh, voi, vinh, khoa) cứ upload lên các trang web host (mediafire chẳng hạn) rồi share link để bà con down về nhé. Ngày mai mình phải chạy sô QN rồi nên cuối tuần này mình gặp mặt được không?

Địa điểm off: cà phê Wheel House, 116, Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1, lần này mình hết coupon rồi :) nhưng các bạn vẫn còn kha khá tiền còn lại sau chuyến đi, mọi người đi đông đủ để uống cafe thoải mái mà còn nhận tiền về nhé, không thì mình gửi NH lấy lãi :)

Gửi các bạn link tính toán chi phí cụ thể, tổng thu chuyến đi là 15T, chi phí 13,401T, còn lại khoản 1,5T.

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ahfk902SoX6vdFBjSUFIRWsyTzdBSGpzSy1KN1ljT mc&hl=en_US

Toàn Thắng
20-07-2011, 01:29
Đến giờ chắc mọi người trong chuyến đi Koh Clor của nhà NC chúng ta vẫn còn bầu hầu nhớ đêm trăng rằm & những câu chuyện kể về Bùi Rằm và Lê Dĩa :) Mình sẽ bắt đầu hồi ức chuyến đi ngay kẻo nguội mất, ăn lúc còn nóng mới ngon đúng không cả nhà.

Bắt đầu bằng lời cảm ơn trước. Chuyến đi này mình có dịp gặp gỡ lại và hàn huyên cùng các ACE nhà mình mà lâu lâu mới được gặp 1 lần như Khoa, Quỳnh, Uyên, anh Long, Nhựt, Luân,... được may mắn quen thêm vài bạn mới: Quân, Trâm, Ngọc.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia trong chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc khó quên.

Cảm ơn bạn Voi, bạn deplao đã đảm nhận nhiệm khó khăn nhất (tuy đối với các bạn là dễ ẹt) là công tác thu chi, hậu cần. Cảm ơn bạn Voi, Khoa đã sẵn sàng mang xe mình đi để giúp đoàn đủ xe.

Cảm ơn anh Long đã lo lắng xe cộ, sửa xe và chỗ ăn nghỉ cho anh em buổi tối khó quên tại Gành Đá Dĩa. Anh Long VTF mới xứng là anh cả nhà NC nhỉ (LL). Anh giúp em sửa thêm title của thớt có chữ "Hồi ức" nữa nhe anh Cả :)

Cảm ơn Khoa, Nhựt đã làm dẫn đoàn đáng tin cậy suốt chặng. Cảm ơn Khoa đã "qua đêm" với anh Phúc tại Koh Clor để đoàn có được chuyến leo núi quá đỉnh :)

Cảm ơn bạn Nghĩa đã đóng tròn vai Hoài Linh trong suốt chặng đường dài.

Cảm ơn Luân đã lo phần lăn tăn sót lại của đoàn khi đoàn về nhà.

Và sau cùng, mình muốn cảm ơn ôm của mình đã làm tan hết mệt nhọc, lo âu của mình, cũng như làm chị nuôi số 1 của đoàn leo núi (c) nếu có duyên mình lại muốn bạn làm ôm tiếp ;) (anh thích avatar mới của em ghê)

*****
Hết phần cảm ơn là đến phần rút kinh nghiệm nhé. Tuy mình đi phượt không ít, cũng tổ chức nhiều chuyến đi cho bạn bè và đồng nghiệp rồi, nhưng hầu hết là các bạn ấy đi du lịch nhiều hơn du khảo và phượt. Lần đầu tiên làm chủ thớt phượt, lại ngay thời điểm bận rộn nhất năm nên đã không tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Mình xin lỗi cho việc chậm trễ trong việc mướn xe nên đoàn không tránh khỏi cập rập khi đến. Việc chủ quan không nghiên cứu địa hình trước cũng đã làm đoàn lầm đường lạc lối vài lần, dẫn đến hao mòn sức ACE. Có lẽ lần sau mình sẽ chọn 1 đoàn ít người hơn và sẽ nghiên cứu đường đi kỹ càng hơn trước khi đi (hix, do PY là lần đầu đến mình ên không thổ địa).

Cũng xin góp ý một chút về việc đoàn mình làm trong chuyến đi này (mình lại thẳng tánh rồi, cơ mà biết sao giờ :shrug:)

- Mình đã đăng ttin về chuyến đi trước khi đi, các bạn nên lượng sức mình trước khi đi, nếu không rõ có thể bàn bạc thêm để biết cho rõ, nếu có ý kiến gì khác/muốn thay đổi nên cho mình biết trước hoặc sau chuyến đi, không nên là trong chuyến đi nhé.

- Mình hết sức tự do thoải mái trong việc uống giao lưu với nhau vì tin các bạn biết tự lượng sức mình để không quá chén ảnh hưởng đến sức khoẻ lúc đi. Có lẽ mình đã hơi chủ quan về việc này, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Hai việc trên đã dẫn đến tình huống không chủ thớt nào mong muốn là tách đoàn đi riêng. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Vài lời thật lòng nếu nhà mình có phật lòng thì... mong thứ lỗi cho mình nhé.

******
Nói thật đã xong, phần tiếp theo mình xin dành toàn bộ phần còn lại hồi ức cho những kỉ niệm đẹp nhe nhà mình.

Toàn Thắng
20-07-2011, 07:35
Mỗi chuyến đi là 1 duyên may tình cờ, và chuyến này với mình cũng thế. Một ngày cuối tháng 5, tình cờ đọc lướt qua trang báo về Koh Clon trên SGTT, tự nhủ "Chỗ này đẹp quá chắc bữa nào phải đi mới được". Rồi câu chuyện chìm vào quên lãng cho đến khi...

Lần off chuyến vượt thác của Phương Hoàng, mình gặp Fanha và Qkhoaa3, dụ dỗ 2 chàng xem qua bài viết rồi gạ gẫm mở 1 topic đi. Tuy không nói nhiều, nhưng Fan và Khoa cũng hưởng ứng nhiệt tình theo. Mình về nghiên cứu lại lịch đi của nhóm NC, nghĩ chắc chỉ cần 5,6 người là mình tự đi được, rồi cân nhắc lên xuống trong 2 tháng 6 (điền vào chỗ trống giữa những chuyến đi) hoặc tháng 9 (dịp lễ), rồi... lại để đó. Biết bao lần trong đời mình bạn đã làm như vậy rồi nhỉ?

Công việc đã cuốn mình đi trong tuần đó, đôi lúc nhớ lại thì lại nghĩ "chắc gì Fan và Khoa đã tham gia được chuyến này". Và chuyến đi vượt thác mình đã được tin Fan theo vợ bỏ cuộc chơi gần 1 tháng, thế là hầu như quên luôn chuyến đi. Đối với mình không có chuyến đi này thì có chuyến đi khác, không khác biệt nhau mấy... nhưng đến lúc này thì cơ duyên lại tình cờ xuất hiện...

Trong 1 bữa nhậu bờ kè, mình gặp lại 1 bạn nhà Nẫu, quá lâu rồi không gặp. Câu chuyện của 2 anh em xôm tụ từ gia đình con cái đến công việc... Mình bỗng buột miệng hỏi bâng quơ về làng Đồng và Koh Clon thì như gặp được đồng minh...

Tuy bạn mình không biết nhiều về địa danh này, nhưng bạn tỏ ra rất hào hứng, liên tục xúi giục mình làm 1 chuyến thăm quê hương đất Nẫu thăm những con người hiền lành nhiệt tình nơi đây. Bạn hứa là sẽ giúp mình hết sức khi mình đi, và nếu được sẽ tham gia cùng đoàn.Tuy cuối cùng do việc bận mà bạn mình chỉ còn động viên từ xa, nhưng chính sự nhiệt tình giới thiệu danh lam thắng cảnh con người vùng đất này mà mình đã mạnh dạn làm điều mà mình chưa bao nghĩ mình sẽ làm...

Tối đó về, khi vẫn còn men say phượt trong người, mình liền google thêm thông tin về dãy La Hiên nơi mình sắp đến. Ngoài bài báo mình đã đọc, rất ít những ttin về làng Đồng, núi Koh Clon (tạm thời viết sai chính tả xíu). Có lẽ 1 phần do bài báo mới ra, 1 phần do đường đi rất đẹp (có và không có ngoặc kép :) )... các bạn chờ xem hình sẽ biết nó đẹp như thế nào nhé.

Tuy vậy, do vẫn còn lâng lâng cơn say nên mình vẫn quyết định mở lầu 10 nhà NC, dự định chỉ tuyển khoảng 10 bạn quen biết trở lại, vả lại chia sẻ bớt gánh nặng xây nhà của anh Long cho nhà NC... Chính cơn say bồng bột này đã dẫn đến nhiều chuyện bi hài mà mình không quên được sau này...

VTF
20-07-2011, 10:52
Hì hì, chú Thắng report hay lắm (c), tớ vưỡn đang đang lót dép ngồi hóng đây.

Việc sửa chữ thành "hồi ức" thì được nhưng mình sẽ không thể làm vì sẽ phạm luật vì theo qui định thì tất cả các bài hồi ức sau chuyến đi đều phải đưa về box "hồi ức" hết á, cho nên bài trước mình mới nói là xin MOD cho phép để cái report nho nhỏ ở đây trong sub-box nhà NCG mà ko phải đưa qua kia, do hồi ức về Gành và Cực đã có quá nhiều và chi tiết rồi.

Còn về rút kinh...nghiệm sau chuyến đi:
Ai cũng có thể có sai sót, cho nên mình thông cảm và ko có gì phải suy nghĩ hết, ace nhà ta cùng gặp nhau vui vầy là tốt rồi.
Chú Thắng nhớ lần sau nên nghiên cứu thật kỹ và nắm thật chắc về thông tin lộ trình, cung đường và thời gian nhé. Các bạn trong đoàn cũng nên lưu ý và quan tâm đến tập thể hơn một tí thay vì chụp hình tưng bừng khí thế :LL trong khi mình ên phải lặn lội dò hỏi đi tìm chỗ cắm đẹp, "dân vận" tìm chỗ gửi xe, tắm táp thoải mái và an toàn cho cả đoàn.

Nhìn chú Thắng, Quỳnh, Voi, Sói phải chạy đi chạy lại thuê xe, mua đồ ăn...mà thấy thương :L
Khoa, Cà Chua thì đúng là người dẫn đường đáng tin cậy (c)
Chú Nghĩa thì làm mình rất chi là...mệt, chú í cứ làm mình cười suốt :D

Cơ mà bùn cười nhất là cái vụ đặt tên nhể, đề nghị ace liệt kê hộ ra giúp mình :D

TOMATO
20-07-2011, 10:55
Để tiếp thêm sức cho anh Thắng, Tomato xin góp 1 chút thông tin về Koh Clon. Chuyến leo Gộp của chúng tôi mất gần 3 tiếng để lên và xuống núi, thời gian bao gồm cả thám hiểm bên trong Gộp. Đường đi khá dốc, tuy gai góc không bằng Núi Chúa - Phan Rang, nhưng chúng tôi hoàn toàn không có thông tin hay định hướng về Gộp. Nhờ sự dẫn đường của bác Phúc và các anh em đia phương người Bana đi theo mở đường, đoàn đã đến Gộp trong khoảng 1g30ph.

Theo lời những người địa phương, Gộp chính là nơi người làng Đồng di cư trong thời kì chiến tranh để tránh các cuộc càn quét của Mỹ. Nhưng đến nay thì hoàn toàn không ai đặt chân đến. Trong làng chỉ còn chú Phúc trường thôn và 1 số người già nhớ đường lên Gộp.

Anh Khoa là người can đảm nhất khi dám xông pha chui xuống Gộp trong khi cả những người dân đại phương chỉ lắc đầu ngao ngán. Bằng sức mạnh đó, cả đoàn chúng tôi đã cùng nhau chui xuống thám hiểm, hết tầng này đến tầng kia của Gộp. Trong gộp hoàn toàn không có ánh sáng, không khí mát lạnh dễ chịu và khá ẩm thấp. Đến khoảng tầng thứ 3, đường đi khá nhỏ, chỉ phù hợp với thể hình người dân địa phương, chúng tôi mới dừng chuyến thám hiểm và trở lên mặt đất. Thời gian về chỉ khoảng 45ph, tính thêm thời gian thám hiểm khoảng 30ph. Chuyến đi trong thời gian khoảng 3g.

Tracklog bằng GPSed
http://gpsed.com/track/7246625262613289864

Sau khi convert thành file KML để xem trên Google Earth
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&ie=UTF8&t=h&z=16&lci=com.panoramio.all&msid=212782517994389419424.0004a8781b79ddb5c9570

Tuyến đường để đến Gộp Koh Clon mình sẽ cập nhật sau. Tạm viết thế này:

Lộ trình (khoảng 75 km)
Tuy Hòa - theo QL 1 - Ngã 3 Chí Thạnh - theo Tỉnh lộ 641 - Thị Trấn La Hai - qua cầu trên Sông Kỳ Lộ - Huyện Xuân Lãnh - ngã 3 vào xã Xí Thoại - làng Đồng.

Toàn Thắng
20-07-2011, 18:07
Tracklog bằng GPSed
http://gpsed.com/track/7246625262613289864

Sau khi convert thành file KML để xem trên Google Earth
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&ie=UTF8&t=h&z=16&lci=com.panoramio.all&msid=212782517994389419424.0004a8781b79ddb5c9570

Tuyến đường để đến Gộp Koh Clon mình sẽ cập nhật sau. Tạm viết thế này:

Lộ trình (khoảng 75 km)
Tuy Hòa - theo QL 1 - Ngã 3 Chí Thạnh - theo Tỉnh lộ 641 - Thị Trấn La Hai - qua cầu trên Sông Kỳ Lộ - Huyện Xuân Lãnh - ngã 3 vào xã Xí Thoại - làng Đồng.

Cám ơn bạn Nhựt đã tiếp sức cho mình. Cái track log nhìn sướng ghê, giờ vẫn còn nhớ cái máy lạnh với thang máy Gộp Koh Clor hoạt động tốt quá hén. Để anh đính chính lại cung đường mình đi xíu nhen.

Tuy Hòa - theo QL 1A - Ngã 3 Chí Thạnh (+30KM) - theo Tỉnh lộ 641 - Thị Trấn La Hai (+15KM) - qua cầu trên Sông Kỳ Lộ - xã Xuân Lãnh (+15KM) - ngã 3 băng qua đường xe lửa vào làng Xí Thoại (10KM) -> làng Đồng mới (5KM).

Cung đường đi rất "đẹp", nhưng các bạn phải bình tĩnh chờ hồi sau có hình up lên xem cho biết đẹp thế nào nhá.

*****
Hành trình tìm kiếm những đôi chân vàng...

Mình đã từng tự kỉ đi du lịch 1 mình Côn Đảo, Phú Quốc, Bà Đen, ... và mỗi chuyến đi là một trải nghiệm nhớ đời, dù không khỏi tránh những phút chạnh lòng. Nên khi đặt ra đoàn chỉ gồm 10 người mình chỉ hy vọng là chỉ cần 5,6 anh em nhà NC hưởng ứng cùng ngắm trăng bên bờ biển với mình là mình "thoả mãn" lắm rồi. Hạnh phúc đôi khi giản đơn ghê hen.

Hoá ra đoàn mình cuối cùng chốt đoàn với 18 thành viên thân thương, cùng nhau chia sẻ 200-300KM đường trường, 3 đêm bên nhau, trong đó có đêm rằm đầy cảm xúc. Sau đây là đoàn mình với các cặp xế ôm:

1. Thắng + Quỳnh
2. Long + Vinh
3. Voi + Sói
4. Fan + Deplao
5. Khoa + Tomato
6. Nghia + Ngoc
7. Oanh + Anh
8. Tu + Lam
9. Tram + Quan

Từ những thành viên chập chững làm quen phượt đến các cao thủ làng Phượt như anh Long, Khoa, Tomato, Soi, Voi,... các bạn đã mang lại cho nhau những cảm xúc thiệt là khó quên.

Cảm ơn các bạn nhiều, dù có chuyện gì chưa hay xảy ra đi nữa mong mọi người vẫn giữ đam mê phượt của mình theo suốt.

*****
Người ta nói "khôn ba năm dại 1 giờ", cái dại 1 giờ đó là mình lại chọn Phú Yên làm nơi mở màn sự nghiệp chủ thớt của mình. Dù rằng đã từng quen chút ít đường Phú Yên, nhưng PY với mình về mặt du lịch mà nói vẫn còn là cô trinh nữ với nhiều vùng miền chưa được khám phá.

Do đó mới dẫn đến cái lạ nữa mà mình ít khi thấy ở Nha Trang, Đà lạt hay Đà Nẵng là việc mướn xe máy với đoàn đông như đoàn vừa rồi vô cùng vất vả. Do người dân vẫn chưa quen với hình thức phượt "đất trời biển là nhà", và mướn xe máy qua đêm số lượng nhiều dù mình đã nhờ người quen giới thiệu, bảo đảm, kể cả đặt cọc mà vẫn không được. Thế nên mới xảy ra việc dở khóc dở cười là mình thuê có 8 chiếc xe mà đến 4 chỗ khác nhau, trong đó có mướn 1 chiếc của 1 anh người Mỹ.

Kể cũng do mình chủ quan vả lại bận rộn túi bụi vào thời điểm quan trọng cần đặt cọc xe, mình chỉ nói miệng cho anh San, dịch vụ mướn xe phượt nhiều xe nhất tại Phú Yên, sau đó lại cậy nhờ 1 người bạn nói 1 tiếng, trong khi chưa ngã ngũ thì anh San đã cho người khác mướn mất tiêu. Sau mình mới biết có 1 đoàn phượt du lịch ra cùng ngày khá đông đảo khoảng 17 người, chắc đã gom hết xe của anh San mất rồi :)

Kinh nghiệm xương máu là bạn phải có người quen địa phương cùng với việc chuẩn bị xe cộ từ rất sớm :)

*****
Dường như chưa đủ cảm giác cực, chuyến đi "mau xướng" này còn 1 vấn đề nho nhỏ: thông tin quá ít. Hầu như chưa có đoàn Phượt nào công khai thông tin, post hình ảnh địa điểm cũng như là người địa phương rành đường. Sau khi đánh loanh quanh mấy từ Koh Clor, Kon Clo,Koh Clo... chỉ thấy được toàn các tít báo "Khí Clo tác dụng với KOH đun nóng sẽ cho ra sản ...", "... nguồn nước của nhiều xã ở Kon Tum bị nhiễm Clo..."

Sau một hồi hỏi thầy Gu gồ, mình mới vỡ ra một chân lý, "người Việt nên xài tiếng Kinh khi Gù gô". Tìm lại với từ La Hiên từ bài báo, mình đã tích cóp được nhiều thông tin hơn... nhưng vẫn chưa ra được tăm tích cũng như đường đi làng Đồng. Lúc mình bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh cục bộ, thì lại vô tình nhặt được 1 bí kíp từ 1 người bạn Phượt. Thay vì hỏi Gù gồ, mình đã hỏi nhà Nẫu, và bắt đầu từ đây mình sang trang luôn với sự xuất hiện của 1 quới nhân nhà Nẫu... Anh/chị là ai? Mời các bạn đón đọc hồi sau sẽ rõ :)

Trong lúc chờ đợi, nhà NC mình post hình các thành viên và viết về 2 buổi off trong mưa thú vị đi nhỉ ;)

VTF
21-07-2011, 07:30
Tiếp nào tiếp nào, tớ ngồi hóng, nóng cả....chảo rồi :D:D

waxabi
21-07-2011, 16:46
http://up.anhso.net/album.aspx?bkid=F79D3D076D85CD4B
Không biết hình có up lên được toàn bộ hay không, check giùm Q nhen mọi người
Q chỉ có nhiêu đây hình thôi (BB)

Toàn Thắng
21-07-2011, 23:17
Sao có bi nhiêu đây hình thôi vậy Quỳnh? Anh nhớ nhiều hơn mà, hình của em đâu, đẹp phải cho mọi người chiêm ngưỡng chứ :P
Mọi người ơi, hôm nay đang ở QN, ngày đầu nên còn nhiều việc lắm, ngày mai chắc rảnh rổi hơn sẽ viết tiếp hồi ức.

VTF
21-07-2011, 23:45
Trời ơi, chắc miềng chết thèm vì ngồi hóng hình, nghiêm túc đề nghị các cụ phóng hình lên nhanh nhanh cho bà con nhờ với :gun

waxabi
22-07-2011, 10:15
Anh Long với anh Thắng ui, em chỉ có nhiêu đó hình có các chàng trai và cô gái xinh đẹp thui hà, còn bao nhiêu là cảnh với cảnh thui
Thông củm cho em

ChốtTàn
22-07-2011, 10:18
hix...bác Khoa oi...tui em đang hóng mỏ chờ anh đây....

khoadanh
22-07-2011, 14:56
Ngồi ở nhà hóng hớt tin tức của các bác từng cung đường, từng điểm đến ...giờ tiếp tục đợi ảnh của các bác nè !!!

VTF
22-07-2011, 15:44
Cảm ơn bác Khoa Danh đã hướng dẫn về cung đường cũng như điểm đến nhé :L
Bãi biển ngay Gành phải nói rất đẹp, bãi cát rất dài, rất rộng, cả ngàn người cũng ở được, biển tại đây nông, an toàn, ko có sóng và trong veo. Các đoàn đi Gành sau này có thể ngủ lại tại đây, nhưng lưu ý là công tác "dân vận" phải tốt để có thể gửi xe qua đêm an toàn cũng như khả năng "giao lưu bắt buộc" với thanh niên địa phương, vì bãi biển tuyệt vời này là điểm ăn nhậu ưa thích của các nhóm thanh niên địa phương nên khả năng va chạm hoặc giao lưu là hoàn toàn có thể xảy ra. Đợt đi vừa rồi thì may mắn là dân vận tốt nên gửi tại nhà dân cả chục xe bao luôn khoản tắm rửa mà chỉ mất 200K tiền gọi là mua bánh cho các cháu. Bác chủ nhà cũng là dân chài nên tốt bụng và đàng hoàng.

Toàn Thắng
24-07-2011, 13:45
Tối nay có ai đi off share hình Koh Clor được không? Mọi người nhắn tin vào đây và DĐ của mình nhé, đang bay từ QN vào. Nếu ít người quá thì chắc mình chỉ liên hệ mấy bạn chụp hình để lấy hình up tiếp cho hồi ức của đoàn :)

Toàn Thắng
24-07-2011, 19:16
Tình hình là mình mới dzìa lợi Xìa Gòn, mà mưa lại tầm tã, vẫn chưa thấy ai nhắn tin off ẹt gì cả nên chắc sẽ cancel buổi off dự kiến hôm nay, sẽ tiến hành gặp các bác camera man/woman để lấy hình và up theo hồi ức. Mọi người theo dõi tiếp nhe.

Toàn Thắng
26-07-2011, 00:09
Sao hình của mình lại không upload lên được, huhu (NO)

Vừa mới lấy được hình của Khoa, đẹp long lanh, tính nhá hàng cho anh em đỡ ghiền (theo chương trình cai nghiện phượt quốc gia), sao mà lại không lên hình trên forum được, uổng ghê. Các min/mod check giùm em nhé (NT) (wait)

qkhoaa3
26-07-2011, 09:02
hix...bác Khoa oi...tui em đang hóng mỏ chờ anh đây....
Xin lỗi mọi người, máy móc có trục trặc xíu nê không up hình kịp..:T
Up tiếp sức với a Thắng 1 tay..
Cả nhà xuất phát từ Bến xe miền Đông hơn muộn hơn dự kiến nên đến Tp.Tuy Hoà khoảng 7h..Sau một đêm ngon giấc cả đoàn háo hức xuất phát bằng màn : đi bộ từ bến xe về khách sạn, chưa tới 2km, tập thể dục buổi sáng thôi mà..
https://lh6.googleusercontent.com/-kO3kc2BUTTI/Tig9RzhGimI/AAAAAAAADQo/UseOXQVi4K0/s720/DSC_9186_resize.JPG
Đến khách sạn rồi, 17 người/1 phòng ..hehe
https://lh4.googleusercontent.com/-D4YIV0haVbg/Tig9PvZprnI/AAAAAAAADQk/l6FAtLKOSkU/s720/DSC_9187_resize.JPG
Khách sạn nằm ngay trên Quốc lộ 1 (đường Nguyễn Tất Thành), vị trí giao thông rất thuận tiện, có cầu thang siêu hẹp, có thang máy siêu nhỏ..:LL, được cái có giá mềm, có cho thuê xe máy và view khá đẹp..
https://lh3.googleusercontent.com/-W9KOTybWnuE/Ti4bs0yppWI/AAAAAAAADRQ/W8u8efPLzms/s912/DSC_9607.JPG
Sau khi ăn sáng và tập trung được 9 chiếc xe được thuê từ 4 nơi !!..cả nhà lên cùng xuất phát, lúc này khoảng 9h30
https://lh4.googleusercontent.com/-oacQA4kJ7BU/Tiax1Zw0ILI/AAAAAAAADPc/MAfLfPkxCGI/s720/DSC_9189_resize.jpg
Thêm 1 tấm nữa, có mẹt mình.. keke
https://lh5.googleusercontent.com/-mML9ugQz33c/Tiav06T_RMI/AAAAAAAADO4/nZr5If_YQMc/s720/DSC_9191_resize.jpg

ChốtTàn
26-07-2011, 13:45
thanks a Khoa...Tiếp đi a Khoa oi...a có thể post len hẳn mediafire cho a e down ve ko a??đã wá...

Toàn Thắng
26-07-2011, 22:42
Oh yeah, resize và post ảnh lên mediafire cho bà con nhờ nhé Khoa ơi. Chú Vinh và Voi đâu òi, up ảnh lên luôn nhé.

Mình tiếp tục phần hồi ức cho kịp chú Khoa nhé.

... Đã biểu là đi xứ Nẫu thì phải hỏi nhà Nẫu mà lại, tình cờ mò vào hỏi Phượt mình mới tìm thấy nhà Nẫu tập trung ở đây khá là xôm tụ.

https://www.phuot.vn/threads/13305-PhuotPhuYen-Nh%C3%A0-N%E1%BA%ABu-t%E1%BA%ADp-trung-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2y

Vừa lân la mon men chào, thì đã được bạn Lam (dân XD) nick Hanoi1111 (ý là nhà bạn í cách lăng bác 1111km :) ) và nhiều bạn Nẫu khác giúp đỡ đường xá khá nhiệt tình, thiệt là không biết lời nào cảm tạ.

Cảm ơn các bạn một lần nữa, không có nhà Nẫu chắc mình đã không có được trò chuyện thú vị cùng già Măng Cư, anh Phúc và 3 anh em dẫn đường lên Gộp Kon Clor (làng Đồng)... và chuyến đi của mình sẽ nhạt nhẽo mất :)

*****
Như bù cho những vất vả khác, công tác hậu cần của chuyến đi lại vô cùng xuôn xẻ, do sợ cao điểm mùa thi đại học mình cũng dọ được và book khá sớm vé đi và về. Sau khi băn khoăn lựa chọn giữa các hãng Thuận Thảo, Cúc Tư, Bình Phương, Thành Ban, đoàn mình quyết định đi Thuận Thảo về mần Cúc Tư.

Cảm nhận 2 bạn này cũng như nhau, chất lượng OK, Cúc Tư rẻ hơn khoảng 10 xèn. Do thiếu xe, đoàn cũng gửi theo 1 chiếc thì giá cả cũng theo barem như vậy (Thuận Thảo 200K cước xe + 20K bốc vác, Cúc Tư rẻ hơn xí nhưng không tháo bánh xe ra như Thuận Thảo)

Dự định ban đầu của đoàn là ăn bờ ngủ bụi tại mũi Đại Lãnh, nhưng trời xui rủi, cơ may cho bọn mình được ngắm trăng 1 nơi phải nói là đẹp và lung linh (nàng rất là đẹp, oh yeah :) ) Lều bạt đoàn đã chuẩn bị đủ, dự định thuê 1 lều 5 người của bạn Hồng Gò Vấp, bạn í tính cũng rẻ ghê (120K/3 ngày, lấy chiều thứ 6 trả chiều thứ 2), cơ mà cuối cùng mình lại mượn được lều của bạn Bảo Anh, thế là ngủ trong cái lều mượn cũng ấm thiệt :) Cảm ơn Bảo Anh nhiều, dù tui biết ông chả bao giờ mon men vô đây đọc topic này ;)

Lại nói về 2 bữa off, bữa đầu trăng thanh gió mát bà con tập trung đầy đủ thì mình lại gần như vắng mặt. Hẹn 7h30, nhắn bạn Quy 04hcb mình có thể tới trễ do linh tính đợt khoá sổ không suôn, 7h mình đã len lén xách xe đi đến chỗ hẹn, chạy được đến cầu Nguyễn Tất Thành đã bị gọi lại công ty, giải quyết lỗi hệ thống, thế là... chị ơi ngậm bông hoa gạo luôn...

Vừa giải quyết issue vừa ngóng tin vì bữa off đầu tiên đã lỡ hẹn thì kỳ chết, cơ mà may mắn sao, sau gần 1 tiếng vật vã mình lại phóng xe gặp lại các bạn nhà NC thân yêu (Oanh, Anh, Nghĩa, Quy, Khoa, Quỳnh, Largo, Lam), hehe, những gương mặt mốc do đã đợi hơi lâu nên không được hưởng soái 2 coupon cafe Gloria.

Lần thứ 2 lại ngược lại, trời mưa tầm tã, nhưng rút kinh nghiệm đợt 1, mình đã về từ rất sớm, nên đến chỗ đúng hẹn, đã thấy bạn Tomato ngồi đó rồi :) Cuối cùng 2 cái coupon cũng đã có đất dùng, 1 bữa tối ấm cúng đã giúp cả nhà gút lại gần hết những công việc hậu cần.

******
Khởi hành đầu xuôi...


Chúng tôi có mặt tại BX hầu như đông đủ và đúng giờ... Chỉ 1 chút trục trặc nhỏ do xe của mình bị hư 10' giữa đường nên không đến đúng hẹn với Voi để giúp Voi gửi xe được nên ái ngại ghê. Sau 1 hồi lòng vòng sau lưng mình dẫn đường tập thể dục, mình cũng đã đưa các bạn lên xe Thuận Thảo an toàn và đói bụng.

Điện thoại cho Vinh (từ Lý Sơn với bạn Hàu HN :LL ) và Sói (Đà Nẵng đến QN lúc 2h sáng) sắp xếp chỗ ở cho các bạn ở Đà Giang xong + gom hụi chót, mình cùng cả bọn nhí nhố chụp hình và chương trình tấu hài đêm phia bắt đầu chờ đợi đến điểm dừng xực phàn la tiếp theo... (Voi úp hình chỗ này nhe)

VTF
27-07-2011, 00:54
Trời ơi là trời, chắc tui chết thèm vì ngóng hình và bình lựng quá đi mất :Dam:T(NO):(X(

qkhoaa3
27-07-2011, 12:03
Trời ơi là trời, chắc tui chết thèm vì ngóng hình và bình lựng quá đi mất :Dam:T(NO):(X(
Mới up lên xong, mọi người download về nhé..Have fun!! :)
Phần 1 : http://www.mediafire.com/file/6raopakd7073sx4/Phu%20Yen%207-2011_%20P1.zip
Phần 2: http://www.mediafire.com/file/ky3ao0aal2kd6ur/Phu%20Yen%207-2011_%20P2.zip

ChốtTàn
27-07-2011, 13:59
wá đã a Khoa oi...thanks a nhiều lắm...hehe

waxabi
27-07-2011, 14:29
Hình đẹp mê ly anh Khoaaaaaaaaaaaaaaaa ơi!
Cảm ơn anh nhiều nhiều :L
mà sao anh phát hiện ra cái bia đá Di tích Đầm Ô Loan hay quá hen, em với anh Thắng kiếm muốn lòi con mắt luôn mà không thấy

TOMATO
27-07-2011, 15:57
Hình đẹp mê ly anh Khoaaaaaaaaaaaaaaaa ơi!
Cảm ơn anh nhiều nhiều :L
mà sao anh phát hiện ra cái bia đá Di tích Đầm Ô Loan hay quá hen, em với anh Thắng kiếm muốn lòi con mắt luôn mà không thấy

Cái vụ này do 2 anh em đi dọc đường thấy cảnh nào đẹp là dừng lại 'shot' chục kiểu rồi mới đi cho thỏa 'cơn thèm'. Đi tới đỉnh đèo Quán Cau thì thấy cảnh đẹp, ai ngờ Đầm Ô Loan. Chụp ngay :)
Chuyến đi này đi chung với anh Khoa nên được lĩnh ấn tiên phong, thế là 2 anh em vi vu dẫn đường bằng những công cụ hỗ trợ đắc lực (Trekbuddy, GPSed và Gmaps) cùng với 'súng ống' đầy đủ đã lên nòng sẵn sàng. Sướng!

qkhoaa3
27-07-2011, 16:24
Hình đẹp mê ly anh Khoaaaaaaaaaaaaaaaa ơi!
Cảm ơn anh nhiều nhiều :L
mà sao anh phát hiện ra cái bia đá Di tích Đầm Ô Loan hay quá hen, em với anh Thắng kiếm muốn lòi con mắt luôn mà không thấy
Do em và xế của em tập trung "chuyên môn" quá mà..đâu có thấy trời trăng gì đâu..:D
A ngồi sau Tomato, hỏng được ôm , nên mới chụp được nhiều hình đó..;)

Toàn Thắng
28-07-2011, 00:27
Do em và xế của em tập trung "chuyên môn" quá mà..đâu có thấy trời trăng gì đâu..:D
A ngồi sau Tomato thôi hỏng được ôm , nên mới chụp được nhiều hình đó..;)

Ét ét chú Khoa nói thế oan bạn Waxabi quá, bạn í rất là đoan chính, đi đường dài mà hông thèm ôm miếng nào... thiệt là khéo trêu cho người ta thèm chơi dzị đó... Nhắc lại cái vụ trăng là nhớ câu chuyện "Trăng hôm nay cao quá" không à :D

Mình tiếp phần đầu xuôi nhé... Đoàn đến địa phận Bình Thuận (hình như là Hàm Thuận Bắc, xin lỗi mắt mũi lúc đó kèm nhèm nên hổng nhìn ra) thì ngừng ăn tối, tầm 11h. Anh em xuống nhanh chóng chia nhau một mớ tô hủ tiếu và chút xíu cơm sườn :) Lúc này câu chuyện bắt đầu rôm rả lên. Anh Long, mẹt mũi cũng tươi lên, hổng còn chàu quạo như lúc mình gom hụi ảnh nữa (cô Voi vào úp hình nhé, đoạn này chắc chỉ có Voi có hình, lặn đâu mà lâu quá dzị)

Đoàn lên xe, dong duổi đến NT, tầm gần 5h xíu, cảnh biển lúc này nhìn ra ôi thiệt là ... nao lòng, nhìn mà muốn mở cửa xe hít 1 hơi không khí biển cho đã... Lúc này mình đã thấy bạn Quỳnh ngóc đầu dậy chụp lấy chụp để (cho 500đ hình nhe em).

Nhưng mà mê ly nhất phải là đoạn xe leo đèo "cúng cuồi" vào Phú Yên. Từ Nha Trang ra Tuy Hoà qua 4 con đèo (Cổ Mã,Bánh ít, Rọ Tượng, Quán Cau, Cả - đố các bạn xếp theo thứ tự từ Nam ra Bắc nhé) và 1 cơ số dốc, nhưng chỉ có đèo Cả là có hơi hướng đèo nhất, và view thì phải nói là đẹp mần sao mà kể xiết...

Vũng Rô và đèo Cả là sự kết hợp khá hoàn chỉnh của bức tranh thiên nhiên như Quán Cau và Ô Loan, hay Cổ Mã và Vân Phong vậy.

Hông biết có phải do cảnh đẹp quá hông nên hơn 7h đoàn mới tiến vào trung tâm Tuy Hoà. Vừa đến bến xe, sau 1 hồi hỏi han mới biết Đà Giang cũng nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (cùng đường bx Thuận Thảo), chúng tôi quyết định tập thể dục chân buổi sáng đến KS, nhưng cũng tranh thủ gửi gắm Voi bớt đồ chở về KS trước, hehe (đâu có nói tập thể dục tay đâu nà).

Đến KS, nhân viên ùa ra tiếp đón tưởng trúng mánh rồi, ai dè đâu... Đoạn đối thoại này đã được ghi âm lại nè...
TT: Chị ơi hồi tối em có gọi đặt phòng rồi đó, với lại mướn xe nữa, chị có đâu chừng 5 xe hông
Em tiếp tân: Ủa vậy hả, em còn có 3 xe à anh ơi, nhưng mà anh đặt mấy phòng, tên gì?
TT: Anh (e hèm thấy ẻm xinh quá là đổi ngôi luôn) tên Thắng, đặt tới ... 1 phòng lận, ở tới tối mơi dzìa, nhưng mà tối anh hổng ngủ đây ngủ ĐL hà

Cô bé nhìn mình mắt tròn xoe như Maika, hehe, thằng cha này dân SG mà xài "sang" ghê, lại còn hỏi coi ở có 1 đêm được hông nữa (hehe). Cuối cùng nhờ sự quen biết anh San (cho mướn xe) giới thiệu mà mình cũng mướn được phòng để đồ, tắm rửa 2 ngày, lại còn mướn được 4 chiếc xe của KS (220/2 ngày/1xe). Nói chung chị Tuyết (chị QL KS) rất dễ thương tuy dịch vụ có hơi mắc (so với bình thường ở Tuy Hoà hay NT) nhưng bù lại chỉ rất là nhiệt tình.

Cả đoàn nhanh chóng ùa vào tắm rửa (lấy ké phòng bên nữa, suỵt đừng la lớn nha), qua đường ăn tạm tô bún trước khi bắt đầu đoạn giữa hành trình ... long đong.

Nhưng trước khi bắt đầu chuyến hành trình phơi mực 2,3 nắng, mình kể chút xíu về KN mướn xe. Lần đầu tiên mình mới học được cách nói chuyện của người dân Tuy Hoà, bạn tiếp tân KS thì mình hỏi kĩ đi lại là em có chắc có 4 xe cho anh không, nói anh cứ ra đi em sẽ lo hết, chắc chắn nghen, để anh còn biết đường tính.

Lúc mình ra, em ỏn ẻn dạ anh ơi em có 3 xe thôi vì... mình phải nói chuyện lại với chị chủ, tụi em được anh San giới thiệu mới ở đây 2 đêm và mướn xe của chị, nếu chị không đủ xe em sẽ mướn phòng chỗ khác, lúc ni chị mới bắt đầu gọi điện kiếm xe. Cũng tương tự là anh A, chú B, chị C lúc mình gọi hỏi thì nói có chắc 1,2 xe, lúc lên đến nơi thì mới nói xe anh/chú bị hư, chưa gắn biển số, ôi chao là rầu... Âu cũng là mỗi vùng miền có cách nói của riêng họ mà lâu lâu mình mới ngộ ra :shrug:

Chỉ muốn nhắc nhở mọi người đi chơi PY lưu ý vấn đề xe cộ, hoặc nên đặt cọc và đi đoàn ít dễ chủ động xe cộ. Còn mình mà có xe là cho mướn chay PY-NT là lời nhất luôn (NT)

Trước khi chúng tôi bước vào chặng giữa lạc như Alice vào xứ thần tiên, đoàn đã có 1 cuộc viếng thăm và trò chuyện với 1 người vô cùng thú vị... mình cho đây là 1 điểm nhấn của ngày đầu tiên của chuyến đi... các bạn đón xem phần tường thuật giữa chặng nhé (c)

waxabi
28-07-2011, 09:59
Do em và xế của em tập trung "chuyên môn" quá mà..đâu có thấy trời trăng gì đâu..:D
A ngồi sau Tomato, hỏng được ôm , nên mới chụp được nhiều hình đó..;)
"Chuyên môn" gì đâu anh ơi, lúc đó em buồn ngủ chết đi được, anh cứ nói oan cho em
anh Tomato hỏng cho anh ôm thì anh ôm đại đi hihihih

DépLàoBiển
01-08-2011, 13:53
http://up.anhso.net/album.aspx?bkid=7AD72AC1A402EA76

Hôm nay em nó mới up hình lên được, mọi người bỏ quá cho em nó lành :)
Hẳn vẫn còn nhiều hình "tự kỷ" hay "dìm hàng" nhau, bà con nào có nhu cầu thì pm riêng với em nhá!