PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ba Lan - Easter break (Torun - Gdansk - Sopot - Gdynia - Malbork)



kitara
25-05-2011, 04:39
Chào mọi người, Ba lan có vẻ ít người biết đến về du lịch, nói chung không nhiều lắm. Nổi nhất của Ba Lan chắc là núi Zakopane, phố cổ Krakow cùng trại tập trung Đức quốc xã nhỉ ^^.

Bài này mình xin chia sẻ trải nghiệm cá nhân cùng hình ảnh trong chuyến đi nghỉ Easter vừa rồi ở vùng phía Bắc của Ba Lan. Bạn nào có thêm thông tin, hay hình ảnh những nơi này thì cùng post lên chia sẻ nhé ^^.

Đây là 1 trong những chuyến đi ngẫu hứng mà vui nhất của tôi.
Tôi và Ron-cậu bạn Philippine học trên tôi 1 khóa, có kế hoạch đi vài nơi ở trong Ba Lan. Vì chờ Ron lấy thẻ tạm cư, nên mãi đến thứ 6(22-3) mới quyết định đi được.

Chúng tôi hẹn nhau ở ga mua loại vé weekend với giá 69zl (tàu TLK, rẻ tiền và chậm hơn tàu E-IC, nếu đi tàu E-IC giá là 142zl, nhưng nhanh hơn https://www.realmylife.net/mylife/images/smilies/happy.gif), đi không giới hạn từ 7h tối ngày thứ 6 đến trước 9h sáng thứ 2, nhưng đợt này do thứ 2 là ngày nghỉ nên được extend đến thứ 3.

Chúng tôi dự định đi Torun - Gdanks - Sopot - Gdynia và lâu đài Malbork - nằm phía Bắc của Ba Lan.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226797_1815926000367_1306601430_31722397_4187082_n .jpg


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228237_1815926720385_1306601430_31722400_6016859_n .jpg

Tối thứ 6 về chúng tôi tìm hostel nhưng hết sạch phòng ở Gdansk, book được 1 phòng twin cho đêm ngày chủ nhật ở Sopot.
Chúng tôi định bụng là đến Gdanks rồi kiếm hostel sau.

Thống nhất xong, 12h hơn mới đi ngủ, sáng 6h30 chúng tôi có mặt ở ga Centralna để đi tàu đến Torun, mất khoảng hơn 2 tiếng thì đến nơi.

Torun là 1 thành phố tương đối nhỏ, khá yên bình, không ồn ào và náo nhiệt như Warsaw. Khu phố cổ được Unesco đưa vào danh sách di sản thế giới.

Chúng tôi đi xe bus từ ga vào trung tâm thành phố, trước khi vào khu Old town sẽ bắt gặp bảo tàng mang tên Nikolai Kopernik, nhà thiên văn học nổi tiếng của Ba Lan cũng như thế giới.
Nicolaus Copernicus (tên tiếng Ba Lan: Mikolaj Kopernik) (19 tháng 2, 1473 – 24 tháng 5, 1543) là một nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết nhật tâm (Mặt Trời ở trung tâm) trong cuốn sách mang tính mở đầu một kỷ nguyên của ông, cuốn Về sự chuyển động quay của các thiên thể (De revolutionibus orbium coelestium). Copernicus sinh năm 1473 tại thành phố Toruń, ở Hoàng gia Phổ, một tỉnh tự trị của Vương quốc Ba Lan (1385–1569). Ông học tập ở Ba Lan và Ý, và dành phần lớn cuộc đời làm việc ở Frombork, Hoàng gia Phổ, nơi ông mất năm 1543.
Copernicus là một trong những học giả có hiểu biết về nhiều phương diện ở thời mình. Ông là một nhà toán học, thiên văn học, luật gia, nhà tâm lý học, học giả kinh điển, nhà cai trị, viên chức hành chính, nhà ngoại giao, nhà kinh tế, và người lính. Trong số những khả năng của mình, ông đã lựa chọn thiên văn học làm nghề nghiệp chính, sự phát triển thuyết nhật tâm (mặt trời ở trung tâm chứ không phải trái đất là trung tâm) của ông được coi là giả thuyết khoa học quan trọng nhất trong lịch sử. Nó đã đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại và từ đó là khoa học hiện đại, khuyến khích các nhà thiên văn trẻ, các nhà khoa học và các học giả có thái độ hoài nghi với những giáo điều đã tồn tại từ trước.
Tòa nhà chính của thành phố

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216115_1815928720435_1306601430_31722401_688439_n. jpg


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/224901_1815929040443_1306601430_31722402_6726352_n .jpg


Phố đi bộ khá rộng, sạch sẽ, không quá đông người và cảm giác rất dễ chịu. Kiến trúc các ngôi nhà cũng khá đồng đều, không giống những nơi khác mà tôi từng đi.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/221895_1815931800512_1306601430_31722407_5317537_n .jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/221902_1815932400527_1306601430_31722408_2825196_n .jpg

kitara
25-05-2011, 04:40
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217607_1815932840538_1306601430_31722410_4829935_n .jpg


Có 1 quảng trường ở giữa khu phố cổ, nơi có các gian hàng của người dân bán đủ thứ từ bánh mì, đồ ăn, đồ lưu niệm như chợ đêm Hàng Đào ở nhà mình vậy.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230809_1815934240573_1306601430_31722411_4037537_n .jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/226731_1815934400577_1306601430_31722412_6258922_n .jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224076_1815934640583_1306601430_31722413_5905740_n .jpg

Thỉnh thoảng ở trên phố có thể bắt gặp những tác phẩm điêu khắc bằng đồng ở ngay trung tâm như 1 chú cừu hay 1 chú cún cùng với chiếc ô.
Chú cún cùng với chiếc ô và mũ là của giáo sự Filutek - 1 nhân vật truyện tranh đãng trí, tác giả là Zbigniew Lengren. Cuộc phiêu lưu của giáo sư Filutek được xuất bản hàng tuần trên tạp chí Przekrój trong hơn 50 năm. Bản đúc này được thiết kế bởi Zbigniew Mikielewicz, vào năm 2005 nhân kỉ niệm 87 năm ngày sinh của Lengren. "Filutek có việc phải đi 1 lát, bảo nó ở lại trông cái ô và cái mũ của ông ý. Rồi ông ý bị tai nạn,không quay lại chỗ đó nữa. Con chó vẫn ở đó trông đồ cho chủ và đợi chủ về, không ai đuổi nó đi được. Vì thế người ta mới làm cái tượng con chó ở đó."

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230294_1815941360751_1306601430_31722415_538871_n. jpg

thầm chí trên tường thành

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230657_1815941960766_1306601430_31722416_4367522_n .jpg

Ở Torun cũng có tháp nghiêng, nhưng không nổi tiếng bằng tháp Pisa của Ý :-P

Leaning Tower

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225748_1815942760786_1306601430_31722417_2150019_n .jpg

kitara
25-05-2011, 04:42
Lượn ở trên phố, chúng tôi gặp cậu bạn người Trung Quốc là Martin, đang học bachelor ở trường Bách Khoa Gdanks, chúng tôi rủ cậu ấy đi cùng chúng tôi, rất may là Martin có cùng chuyến tàu đi Gdansk vào lúc 7h tối.
Gần quảng trường có 1 nhà hàng VN (ngay cạnh erotic store https://www.realmylife.net/mylife/images/smilies/21.gif )

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229365_1815955841113_1306601430_31722439_6140712_n .jpg

Vào quán mới biết là quán nhà em Joanna - sinh viên cũ của anh Quân, em này mang 2 dòng máu Ba Lan và Việt Nam, nói tiếng Việt hơi kém. Được cái bảo là bạn anh Quân nên về sau được discount 10% :">. Đồ ăn ngon mà giá cũng rẻ.

Ăn trưa xong chúng tôi lượn qua vài chỗ nữa có trên bản đồ du lịch lấy từ Tourist Office.
Trong đó có nhà của Nicolaus Copernicus.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217345_1815960841238_1306601430_31722455_8209094_n .jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225000_1815961481254_1306601430_31722458_7309437_n .jpg

7h tối chúng tôi ra ga để bắt tàu đi Gdansk, trên chuyến tàu này chúng tôi gặp 2 bạn gái cũng lại từ Trung Quốc, 1 em thì học ở Gdansk, 1 em thì học ở Lodz, cả 2 đều học ở trường nhạc, chơi piano 8->.
2 bạn này 2 ngày sau đều đi chơi cũng chúng tôi ở Sopot, Gdynia và Malbork.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224954_1815965681359_1306601430_31722473_6385419_n .jpg

Trên tàu chúng tôi gọi điện đến 1 số hostel mà chúng tôi tìm đc trên internet để hỏi phòng nhưng đa số đều không có, rất may là có 1 hostel mà Ron tìm được vẫn còn phòng.
11 giờ hơn chúng tôi đến nơi, Martin rất nhiệt tình, dù 2 ngày qua cậu đi du lịch mấy nơi nên thiếu ngủ nhưng vẫn dẫn chúng tôi đi tìm hostel vừa gọi. Trời phù hộ nên chúng tôi ở hostel cũng khá gần phố cổ của Gdansk, ngay cạnh khách sạn Hilton . Ở phòng dorm 4 người nhưng may là hôm đó chỉ có tôi và Ron, giá là 40zl/người. có free breakfast.
http://www.baltichostel.com.pl/

kitara
25-05-2011, 04:44
Sáng hôm sau chúng tôi đi loanh quanh phố cổ của Gdansk, nhìn kiến trúc các ngôi nhà, phần mái trên tôi thấy khá tương tự với kiến trúc ở Bỉ và Hà Lan.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225359_1815972481529_1306601430_31722482_45954_n.j pg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216462_1815973201547_1306601430_31722484_3116319_n .jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230750_1815974241573_1306601430_31722488_5929845_n .jpg

Ở Gdansk rất nhiều nhà thờ, riêng khu phố cổ đếm sơ sơ đã phải 4 hay 5 cái rồi 8->

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225258_1815975641608_1306601430_31722492_3321045_n .jpg

Ngày chủ nhật easter nên đường phố vắng, các cửa hàng đóng cửa hết.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229179_1815977201647_1306601430_31722495_4387389_n .jpg

Rất may là Mc Donald ở gần ga tàu vẫn mở, chúng tôi ăn trưa ở đây và hẹn 2 cô bạn TQ tại đó để cùng đi Sopot.
Ở Sopot rất may là trời nắng, rất nhiều gió nên chiều tối cũng hơi lạnh, chúng tôi check in khách sạn trước khi ra biển, từ ga đến khách sạn chúng tôi ở mất khoảng 15 phút đi bộ, khu này khá vắng và yên tĩnh. Chúng tôi ở phòng twin, giá 150zl/đêm, mỗi người 75zl, khách sạn đẹp, em gái ở reception rất vui vẻ và thân thiện. Có free beakfast.
http://www.booking.com/hotel/pl/superiq-villa-sopot.vi.html?aid=336511%3Blabel%3Dsuperiq-villa-sopot-3Cx6gIwTKxQ8ttJnkMKyhQS7687459431%3Bws%3D

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222180_1815981001742_1306601430_31722497_3343556_n .jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216140_1815982401777_1306601430_31722499_5014778_n .jpg

kitara
25-05-2011, 04:55
Sopot khá nhỏ, trên con đường chính tập trung rất nhiều người, và nhiều hàng quán vẫn mở
Nổi tiếng nhất Sopot có lẽ là nhà xoắn quẩy :">

The Crooked house - một trong những ngôi nhà độc đáo nhất thế giới.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227400_1815985041843_1306601430_31722500_5723026_n .jpg

Hiện tại được Coffee Heaven thuê.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230345_1815985841863_1306601430_31722501_6407712_n .jpg

Mọi người tập trung rất đông ở cầu gỗ dài nối ra xa từ bãi biển

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228615_1815987241898_1306601430_31722502_1036239_n .jpg

và cho thiên nga với hải âu ăn

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/231115_1815988321925_1306601430_31722504_102650_n. jpg

kitara
25-05-2011, 05:00
Sáng hôm sau tức thứ 2 (25-4) chúng tôi bắt tàu đi Gdynia - cảng biển lớn nhất ở Ba Lan

Ở đây có 1 con đường chính rất to, nối ra bãi tàu đỗ, còn gọi là shipyard

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223510_1815992482029_1306601430_31722512_8001402_n .jpg







https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/224805_1815993962066_1306601430_31722515_7601845_n .jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222250_1815994642083_1306601430_31722516_8135563_n .jpg


Ở Gdynia cũng không có nhiều chỗ để xem lắm, lần này không đủ thời gian nên chúng tôi chưa lên SeaTower và vào trong Aquarium được, lần sau sẽ vào vậy https://www.realmylife.net/mylife/images/smilies/happy.gif.

1 giờ chiều chúng tôi bắt tàu đi Malbork - 1 thị trần gần Gdansk, có lâu đài Malbork bằng gạch theo kiến trúc Gothic lớn nhất thế giới.
Lâu đài Malbork được xây dựng bởi dòng họ Teutonic Order vào thế kỷ 12. Lâu đài là điển hình của một pháo đài thời trung cổ, và cũng là toà lâu đài được xây hoàn toàn bằng gạch theo phong cách kiến trúc Gôtích lớn nhất thế giới. Malbork được UNESCO ghi nhận là di sản văn hoá thế giới vào tháng 12/1997. Lâu đài nằm ở vùng biên giới của Châu Âu trung cổ, lâu đài là nơi khắc ghi truyền thuyết về tình anh em thiêng liêng của những chiến binh xưa, truyền thuyết về lòng trung thành và nỗi khiếp sợ. Các hiệp sĩ German hiện thân của lòng tin và lòng quả cảm đã làm tròn bổn phận đối với một trong những vương quốc vĩ đại nhất của thời trung cổ ở Châu Âu
Tiếc là đang là đợt nghĩ nên lâu đài đóng cửa khá sớm, chúng tôi chưa vào bên trong được, thôi thì lại lần sau vào vậy .

Nhưng ở bên ngoài chụp ảnh lâu đài cũng rất đẹp, có nhiều ảnh có thể làm wallpaper được

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215808_1816007802412_1306601430_31722537_4783582_n .jpg



https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225103_1816009002442_1306601430_31722538_2903087_n .jpg



7h tối, chúng tôi chia tay nhau, 2 cô bạn trờ lại Gdansk, còn tôi và Ron quay về WAW, hơn 2h sáng chúng tôi mới về đến nhà.
1 chuyến đi thú vị , Ba Lan cũng đẹp lắm, chẳng thua gì các nước châu Âu khác là mấy https://www.realmylife.net/mylife/images/smilies/happy.gif

noi_la_lam
09-06-2011, 18:29
Hi bạn,
Cho mình hỏi từ Warsawa đến Gdansk và Malbork bạn đi như thế nào vậy?mình đang định đi Ba Lan 1 chuyến,ko biết bao nhiêu ngày thì đủ để mình để mình tham quan 3 nơi này cộng với Krakow,bạn cho mình ít kinh nghiệm nhé,với giao thông ở đó như thế nào?mình nên đi bus hay train đến các thành phố đó vậy bạn?
Hình bạn chụp Malbork rất đẹp^^

kitara
09-06-2011, 20:41
@noi_la_lam:Chào bạn, như mình nói ở trên là mình mua vé weekend của tàu TLK, giá 69zl, còn nếu tàu Intercity thì hơn 120zl, bạn có thể dùng vé đó để đi bất cứ đâu trong ba lan từ 7h tối thứ 6 đến trước 9h sáng thứ 2.
Còn nếu bạn đi vào giữa tuần thì bạn cứ đến ga trung tâm DW Centralna xếp hàng và mua vé ở quầy thôi, còn không thì xem giờ tàu rồi cứ lên tàu, mua vé trên tàu cũng được nhưng mất thêm phí là 5zl thì phải :D. Mình nghĩ Gdansk và Malbork bạn có thể đi trong khoảng 3 ngày 2 đêm, ngủ thì ở Gdanks, vì từ Gdanks đi Malbork rất gần, ko cần ngủ ở malbork.
Còn Krakow ở phía nam, bạn có thể ở 3 ngày 2 đêm, từ Warsaw->Krakow đi tàu rẻ thì mất hơn 5 tiếng, còn tàu nhanh thì mất khoảng 3 tiếng. Để đi khu phố cổ và trại tập trung thời Đức quốc xã, còn mỏ muối ở đây thì bạn mình recommend là chẳng có gì cả nên ko recommend đi :-P. Ở Krakow mình mới đi khu phố cổ chứ trại tập trung hay mỏ muối thì mình chưa có thời gian đi. :D

noi_la_lam
09-06-2011, 21:27
@kitara: cảm ơn bạn rất nhiều,thế vé cho ngày thường thì mắc hơn nhiều ko bạn?vì mình ko thể đi chơi cuối tuần,như bạn nói thì mình nên bỏ ra ít nhất là 6 ngày 5 đêm cho cả 4 nơi mà mình muốn đến?
thêm một câu ngoài lề là hình bạn chụp bằng máy gì đẹp thế,mình bỏ ý định đi Ba lan sau khi xem hình con bạn Tây chụp rồi ý,đến khi thấy hình bạn chụp nên nung nấu ý định đi lại đây,hình chụp rất đẹp,đưa được cái đẹp của khung cảnh lên^^anyway,cảm ơn bạn rất nhiều nhé^^

kitara
09-06-2011, 22:52
Mình không rõ giá vé lẻ đi từng tuyến là bao nhiêu nữa, nhưng cũng ko đắt lắm đâu. bạn có thể vào site này để xem giờ tàu cho chủ động (tiếc là ko có ghi giá vé :D ) http://rozklad-pkp.pl/?q=en/node/143

Mình dùng máy Nikon D700 bạn ạ.

noi_la_lam
09-06-2011, 23:47
Theo như bản đồ bạn đưa lên thì Sobot cũng không xa Gdansk đúng không bạn?Bạn nghĩ mình đủ thời gian 3 ngày 2 đêm ở Malbork và Gdansk để ghé ngang qua Sobot được không?
Sao không thấy hình bạn chụp ở Krakow nhỉ?Mình muốn xem thử ảnh chụp Krakow qua tay bạn như thế nào^^nếu nó không quá đẹp mình huỷ bỏ nó để dành thời gian khám phá chổ khác^^
Cảm ơn bạn dành thời gian trả lời mình nhé

kitara
10-06-2011, 00:32
Đúng là Sopot rất gần, Gdansk, mất khoảng 30 phút đi tàu thì phải, mình ko nhớ rõ lắm, nhưng mấy thành phố phía Bắc đều gần nhau lắm :D. Bạn có thể ghé ngang qua Sopot đc chứ :D

Krakow mình không đi đợt này mà đi đợt tháng 12-2010, đợt đó vẫn còn tuyết và là mùa đông, trời không đẹp lắm, nhưng Krakow là nơi đáng để đi, khu phố cổ rất đẹp và còn nguyện đẹp, đẹp hơn Warsaw nhiều :D.

Có vài tấm ở Krakow lấy ở facebook của mình vậy (do up lên facebook nên chất lượng ảnh bị giảm nhiều)
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/67131_1599708355061_1306601430_31414046_1455356_n. jpg
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/163028_1599708475064_1306601430_31414047_358407_n. jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/166150_1598344440964_1306601430_31411807_7641354_n .jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/164319_1599708835073_1306601430_31414049_6561751_n .jpg

noi_la_lam
10-06-2011, 05:37
Cảm ơn bạn rất nhiều,mình nghe Việt kiều sống ở Ba Lan cũng khuyên mình nên đến Krakow nhưng sao hình bạn chụp ở Krakow lại xấu hơn Malbork nhỉ( không nói đến chất lượng hình)
Ngoài ra,có món ăn đặc trưng nào của Ba Lan mà mình nên thử không hả bạn???(ui,nhìn lại thấy mình hỏi nhiều quá,thanks bạn nhiều nha)

kitara
10-06-2011, 13:40
Thì do thời tiết không đẹp nên ảnh lên ko đẹp mà bạn :D

Còn món truyền thống ở Ba Lan có món Pierogy và Bư gốt (đọc như vậy chứ mình ko nhớ cách viết), cái pierogy thì mình chưa ăn nhưng nhiều người nc ngoài có vẻ ko khoái lắm, còn Bư gốt thì khá ok, tuy nhiên chọn mấy nhà hàng có vẻ to to ở trung tâm ấy, đừng ăn ở quán nhỏ ko là dễ bị đau bụng :))

Tennis
29-06-2011, 20:02
Pierogi gần giống sủi cảo có nhân ăn không hợp với khẩu vị Châu Á. Bigos ăn ngon.
Tuy nhiên tớ thích nhất món zurek và Gołąbki, rất đặc trưng Ba Lan và ngon tuyêt cú mèo :D

Bonne
15-03-2012, 23:06
~~~ Ui tks bác , em mới quen được mấy ng bạn ở Ba Lan, nghe họ kể về Ba Lan mà thấy hứng thú quá, hôm nay lại đọc được topic này của bác, chao ui em phải nuôi ngay con "heo đất " thôi, Ba Lan ơi hẹn ngày đặt chân.

baixinho
19-03-2012, 22:55
Pierogi gần giống sủi cảo có nhân ăn không hợp với khẩu vị Châu Á. Bigos ăn ngon.
Tuy nhiên tớ thích nhất món zurek và Gołąbki, rất đặc trưng Ba Lan và ngon tuyêt cú mèo :D

Hình như các thể loại dumplings (Ba Lan gọi là pierogi) rất phổ biến ở Đông Âu. Cá nhân mình cũng k thích món này. Zurek (súp chua) đúng là đặc sản BL, các bạn nên thử. Món này có một số recipes thì phải, mình được thử 2 loại: loại nấu với trứng thì hết sảy, một loại khác nấu với xúc xích thì k thích lắm.

Ai đi Warsaw nên thử ăn kem nhé, ngon phết, trông cũng vui mắt, đem dỗ trẻ con thì nhất.

Nhân tiện topic về BL, năm ngoái mình ngồi bus từ Lithuania qua Warsaw, lúc đi qua một vùng nào đó ở phía bắc BL thấy đồi cỏ thảo nguyên các kiểu uốn lượn rất đẹp, giống như trong postcard về vùng Tuscany vậy, có khi còn đẹp hơn. kitara ở BL có biết chỗ nào như thế k? Mình hỏi chỉ vì tò mò thôi chứ bây giờ cũng k đi được nữa. Nhưng biết đâu có thể là gợi ý tốt cho các bạn khác :).

kitara
20-03-2012, 06:37
Mình cũng chưa đi phía Đông Bắc mấy :D, toàn đi phía Tây, Nam và mấy thành phố biển tít phía Bắc. Xem route từ Lithuana ->Warsaw, thì chắc là đi qua mấy chỗ loanh quanh ở Bialystok rồi :D. Ở đây mình cũng không nghe nhiều đến chỗ này lắm :D. Đợt đó đi qua bạn có chụp ảnh chỗ đó không thì up lên chia sẻ cho mọi người nhé ;)

baixinho
21-03-2012, 21:27
Rất tiếc là hôm ý do đã đi bus cả đêm nên mình buồn ngủ díp mắt, lúc hé mắt ra thấy cảnh đẹp quá thì ọ ẹ chọp chẹp mấy cái rồi lại lăn ra ngủ như chết :D, chả có xu ảnh nào.

kitara
22-03-2012, 03:11
@challenging: Mấy lần mình mua vé mà toàn quên giá rồi =.=, nhưng có cái vé cuối tuần, unlimited đi tàu TLK (không nhanh lắm) hết có khoảng 65zl~21$ (ko biết giờ tăng giá chưa nữa) đi thoải mái từ 7h tối thứ 6 đến trước 9h sáng thứ 2 trên toàn Ba Lan, nếu đi tương tự nhưng tàu Express thì khoảng 120zl~40$ thì phải :D

zxc123
22-03-2012, 16:08
Bạn chủ thớt chụp ảnh đẹp quá.
Nếu bạn đi vào cuối thu, cuối tháng 10, tháng 11, thì cũng rất đẹp. Đi vào công viên lá vàng rơi lả tả, toàn một màu vàng, cảnh buồn nhưng đẹp mê li.

thuythu
28-03-2012, 00:06
Em ơi BA Lan mùa tuyết tan là đây hả bác,(BB)

thuythu
28-03-2012, 00:09
Thỉnh thoảng ở trên phố có thể bắt gặp những tác phẩm điêu khắc bằng đồng ở ngay trung tâm như 1 chú cừu hay 1 chú cún cùng với chiếc ô.
Chú cún cùng với chiếc ô và mũ là của giáo sự Filutek - 1 nhân vật truyện tranh đãng trí, tác giả là Zbigniew Lengren. Cuộc phiêu lưu của giáo sư Filutek được xuất bản hàng tuần trên tạp chí Przekrój trong hơn 50 năm. Bản đúc này được thiết kế bởi Zbigniew Mikielewicz, vào năm 2005 nhân kỉ niệm 87 năm ngày sinh của Lengren. "Filutek có việc phải đi 1 lát, bảo nó ở lại trông cái ô và cái mũ của ông ý. Rồi ông ý bị tai nạn,không quay lại chỗ đó nữa. Con chó vẫn ở đó trông đồ cho chủ và đợi chủ về, không ai đuổi nó đi được. Vì thế người ta mới làm cái tượng con chó ở đó."

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230294_1815941360751_1306601430_31722415_538871_n. jpg

Ở tây đồng giá nó rẻ nên em cún ngàn năm vẫn nằm đó ,.......(NT) Về quê cháu nhá 5 phút sau đố bác tìm thấy em cún đâu

huyenthu98
29-03-2012, 11:01
Hình như các thể loại dumplings (Ba Lan gọi là pierogi) rất phổ biến ở Đông Âu. Cá nhân mình cũng k thích món này. Zurek (súp chua) đúng là đặc sản BL, các bạn nên thử. Món này có một số recipes thì phải, mình được thử 2 loại: loại nấu với trứng thì hết sảy, một loại khác nấu với xúc xích thì k thích lắm.

Ai đi Warsaw nên thử ăn kem nhé, ngon phết, trông cũng vui mắt, đem dỗ trẻ con thì nhất.

Nhân tiện topic về BL, năm ngoái mình ngồi bus từ Lithuania qua Warsaw, lúc đi qua một vùng nào đó ở phía bắc BL thấy đồi cỏ thảo nguyên các kiểu uốn lượn rất đẹp, giống như trong postcard về vùng Tuscany vậy, có khi còn đẹp hơn. kitara ở BL có biết chỗ nào như thế k? Mình hỏi chỉ vì tò mò thôi chứ bây giờ cũng k đi được nữa. Nhưng biết đâu có thể là gợi ý tốt cho các bạn khác :).

Công nhân kem o Balan ngon tuyệt, năm ngoái mình mua kem o khu phổ cổ Warsaw, không nhớ lắm hình nhứ là 5zl mà cái ốc quế cao ngất, ngon lém :P.
Mình ở balan gan 2 tháng mà thật sự mình ăn đồ ăn Balan không thể thấy ngon được :( ngày nào cũng phải nuốt cái nồi canh khoai tây chua chua rồi mỗi người cầm 1 cái đĩa ra múc( lần đầu tiên viết ăn canh bằng đĩa :|) cộng thịt rán và salat :-s ngoài ra perogi mình cũng không thấy ngon lắm, vì nó cứ như bột bột rồi trong nhân là khoai tấy nghiện trộn với pho mai thì fai :( cứ đến bữa ăn đói đến máy nhìn cái đĩa thức ăn mà không nuốt được, bảo sao sang day co 2 tháng mình giảm 3 cân :-s.
Nhưng nếu ra restaurant mà các bạn gọi các món cơm với thịt bò nướng thì ngon lắm :D, 1 suất lần trước mình goi hết 30zt có nứoc sốt, salat, thịt bò nướng + cơm, rất ngon, các bạn thử xem hi, nhưng vì đắt mà không fair ngày nào cũng đi ăn hàng được đâu nên mình đành nuốt khoai tay, nôi ám ảnh về VN mấy tháng ko dám ăn :-ss

huyenthu98
29-03-2012, 11:17
Em ơi BA Lan mùa tuyết tan là đây hả bác,(BB)

Chuẩn Balan Mùa Tuyết Tan đấy bạn :)
nhưng mình cũng không thấy tuyết tan ở Balan nó khác các chỗ khác ở hiểm nào :P có khi ở Đức thất tuyết còn đẹp hơn hihi.
Anw, mình vẫn nhớ Balan nhất vì mình có các bạn người BL ở đấy, con người thân thiện, thuần túy và tình cảm, mà mình thấy người BL rất lành và dễ mến. Đọc topic của bạn chủ thớt mà mình nhớ quá :((

kitara
05-04-2012, 03:58
Pierogi đúng là không phải ai cũng thích, cá nhân mình mới ăn Pierogi nhân thịt thôi, ăn ở canteen của trường thấy cũng khá ngon :D. Mà món Ba Lan cũng tùy nơi làm, có 1 quán Ba Lan kiểu của nhà nước (hợp tác xã) rẻ mà ăn cũng được lắm, ở ngay trên đường Nowy Swiat , Warszawa, đường này dẫn thẳng đến khu phố cổ :D. Quán tên là Family :D. NGoài ra có món Bigos mình thấy ăn cũng khá được :D