PDA

View Full Version : Tây Tạng - Nóc nhà thế giới! (26/4-4/5/2015)



HungTu
20-03-2015, 00:04
Xin chào cả nhà,

Nhóm mình dự định đi Tây Tạng vào dịp nghỉ lễ dài 30/4 này. Theo lịch trình nhóm sẽ xuất phát từ Sài Gòn bay sang Quảng Châu nghỉ 1 đêm rồi sẽ bay chặng tiếp theo lên Lhasa vào sáng hôm sau. Theo dự định nhóm sẽ có mặt tại Lhasa vào chiều ngày 27/4, nếu bạn nào không thích quá cảnh tại QC thì có thể chọn đường bay khác, miễn sao nhóm gặp nhau tại Lhasa vào 27/4. Các bạn ở Hà Nội có nhiều lựa chọn khác để đến Lhasa hơn. Nếu bạn nào muốn tham gia thì chắc chắn trước ngày 01/04 để kịp làm Visa Trung Quốc (mất 1 tuần) và mua vé máy bay ngay khi có Visa. Sau đó sẽ xin permit để vào Tây Tạng (thời gian chờ cấp 17 ngày). Nhóm hiện tại đã có 3 người chắc chắn đi!

Gửi cả nhà plan:

DỰ TRÙ KINH PHÍ: ~42-45 triệu. Bao gồm:
Chi phí tour tại Tibet: 975 $USD (~ 21 triệu )
Vé máy bay chặng HCM – Quảng Châu – Lhasa: 16,5 triệu
Chí phí ăn ở Tibet & 1 đêm ở Quản Châu: 1200RMB*3,520vnd (~4,2 triệu)
Chi phí đi làm visa Trung Quốc: 80USD (~1,7 triệu)
* Chi phí dự trù cho nhóm 4 người. Chi phí càng rẻ nếu thêm người.

Lịch trình:

Ngày 0: Chiều 26/4/2015: Sài Gòn đi Quảng Châu (bay 2h50 phút): Chặng này bay quá cảnh ở Quảng Châu và dừng chân ở đây 1 đêm để nhận Permit đi Tây Tạng.
- Làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc.
- Nhận permit do tổ chức tour đến khách sạn.
- Ăn tối và dạo phố đêm Quảng Châu

Ngày 1: 27/4/2015: Quảng Châu - Lhasa (bay 5h45 phút).
- Đến Lhasa, tour sẽ đón đoàn tại sân bay đưa về khách sạn.
- Thời gian còn lại trong ngày nhóm nghỉ ngơi thích nghi với cái lạnh và không khí loãng.
- Ăn tối và giao lưu với các nhóm du lịch khác (chi phí trong tour)
- Nghỉ đêm tại Lhasa, khách sạn (3-4 sao)

Ngày 2: 28/4/2015: Ngoại ô Lhasa
- Thăm tu viện Drepung hoặc Drak Yerpa
- Buổi chiều tu viện Sera nằm ở ngoại ô phía bắc của thành phố Lhasa. Tu viện này được đặt tên là Sera có nghĩa “Hoa hồng dại” trong ngôn ngữ Tây Tạng, vì ngọn đồi phía sau nó được bao phủ bởi hoa hồng dại nở hoa khi tu viện được xây dựng.
- Nghỉ đêm tại Lhasa, khách sạn (3-4 sao)

Ngày 3: 27/4/2015: Potola Palace, Đền Jokhang, phố Barkhor
- Buổi sáng: thăm Cung điện Potala nằm trên cao nguyên hơn 3.700 mét so với mực nước biển và nó là cung điện cao nhất thế giới! Ở phía trên cung điện được gọi là mái nhà vàng, bạn có thể có một cái nhìn toàn cảnh thành phố Lhasa. Trải trong tầm nhìn đó là những rặng núi nhấp nhô bao bộc dòng sông Lhasa đẹp rực rỡ, những mảng đồng ruộng thấp thoáng bên ngôi làng rợp bóng cây và đền Jokhang sáng lấp lánh.
- Buổi chiều: tham quan đền Jokhang, ngôi đền được xây dựng trong thời đại Sontsan Gambo vào thế kỷ thứ 7, là nơi có: bánh xe cầu nguyện Phật giáo, Hoàng Kim Kinh. Và bạn sẽ thấy rằng rất nhiều người hành hương cầu nguyện trước các tu viện.
- Nghỉ đêm tại Lhasa, khách sạn (3-4 sao)

Ngày 4: 28/4/2015: Lhasa > Shigatse (265km – 6h)
- Khởi hành từ 8:00 đi Shigatse, nhóm đi chuyển bằng xe 2 cầu, 7 chỗ.
- Khi đến Shigatse chúng ta sẽ phải trình làm thủ tục trình passport và giấy thông hành Alien's Travel Permit(PSB). Thời gian làm thủ tục khoảng 30 phút.
- Ở Shigatse chúng ta sẽ thăm tu viện Tashilunpo là một trong 6 tu viện lớn của. Tu viện này được thành lập bởi các Ðức Ðạt Ma năm 1447.
- Nghỉ đêm tại Shigatse, khách sạn (3-4 sao)

Ngày 5: 29/4/2015: Shigatse > Tingri > Rongbuk/khu cắm trại (350km – 12h)
- Hầu hết thời gian trong ngày dùng để di chuyển, các bạn sẽ nghỉ ngơi và chụp ảnh tại các điểm dừng.
- Thăm tu viện Rongbuk trên đường đi.
- Nghỉ ngơi tại điểm cắm trại với lều của người Tây Tạng.

Ngày 6: 30/4/2015: Rongbuk/Tent Camp > EBC > Shigatse
- Trong ngày chúng ta sẽ đến điểm Everest Base Camp (cao 5150m), là nới các đoàn thám hiểm Everest bắt đầu chyến chinh phục. Và tất nhiên là chúng ta chỉ tham quan tại nơi đây thôi ^^.
- Buổi tối trở về Shigatse, nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 7: 1/5/2015: Shigatse > Gyantse > Lhasa
- Đi thăm cảnh đẹp tại hồ nước ngọt Yamdrok Lake, đây cũng là một trong 3 hồ được mệnh danh là hồ thánh tại Tây Tạng.
- Hồ Yamdrotso Lake và ngọn núi Nojin Kangtsang (cao 7191m).

Ngày 8: 2/5/2015: Lhasa > Namsto
- Cả ngày chúng ta sẽ đến và tham quan hồ Namsto, một hồ nước mặn lớn nhất thế giới.

Ngày 9: 3/5/2015: Lhasa > Sân bay
- Chúng ta sẽ dành buổi sáng để mua sắm, chụp ảnh lưu niệm tại Lhasa trước khi ra sân bay về Quảng Châu.

Ngày 10: 4/5/2015: Quảng Châu - Sàigon
- Thời gian ở Quảng Châu có thể đi mua sắm trước khi về Sàigon, thời gian này mình vẫn để trống vì cũng chưa biết làm gì ở QC ngoài mua sắm…

Cả nhà ai có hứng thú chắc chắn muốn tham gia thì liên hệ mình nhé. Xin cảm ơn!

Email: [email protected]
SDT: 0975 188 811